Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Hôm nay, ngày 24/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:8-14.

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.
12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Tình yêu trong thần trí" có nghĩa gì (câu 8)?
2. Làm thế nào để con dân Chúa được "đầy dẫy sự tri thức về ý muốn" của Đức Chúa Trời (câu 9)?
3. Tại sao sự sống theo Lời Chúa lại khiến cho con dân Chúa "càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời" (câu 10)?
4. Sự "nhẫn nại và chịu đựng" được nói đến trong câu 11 là về sự gì?
5. "Cơ nghiệp của các thánh đồ" bao gồm những gì (câu 12-13)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn không?
2. Bạn có đang sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-1_1-14/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
24/10/2023 16:23

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian và sức khỏe cùng phương tiện để con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ban ơn, soi dẫn và bày tỏ cho con những lẽ thật và sự màu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 1:8-14.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-lô-se được nghe biết về Tin Lành và những lẽ thật trong Lời Chúa là bởi sự giảng dạy của Ê-pháp-ra như được Phao-lô nói trong câu 7, và cũng qua Ê-pháp-ra mà Phao-lô và những người bạn bên cạnh ông được biết tình yêu mà con dân Chúa tại Cô-lô-se bày tỏ là tình yêu được thể hiện trong thần trí.

"Tình yêu trong thần trí" có nghĩa là tình yêu được bắt nguồn từ sự nhận biết Chúa, kính yêu Chúa và vâng phục Ngài trong tâm thần. Đó cũng là tình yêu chân thật mà thế gian không thể có, tình yêu ấy cũng chính là kết quả trong những tấm lòng chân thật tiếp nhận Tin Lành.

Phao-lô và Ti-mô-thê sau khi nhận biết Tin Lành kết quả trong con dân Chúa tại Cô-lô-se thì không ngừng cầu thay để họ được “đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng” là sự nhận biết sâu nhiệm về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài, có sự hiểu và áp dụng đúng Lời Chúa trong đó có các điều răn vào cuộc sống mỗi ngày.

Con dân Chúa muốn có được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Đức Chúa Trời thì phải vâng theo mệnh lệnh của Chúa ấy là ngày đêm suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài như được chép trong Giô-suê chương 1 câu 8.

Khi con dân Chúa sống nếp sống theo Lời Chúa thì mỗi người sẽ "càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời" vì khi con dân Chúa chuyên lòng về nếp sống đẹp lòng Chúa thì sẽ kết quả trong những việc lành. Tri thức về Chúa luôn tỉ lệ thuận với những việc lành mà con dân Chúa làm ra, khi sự tri thức về Chúa càng thêm lên qua những việc lành thì con dân Chúa càng mạnh mẽ bởi năng lực đến từ Thiên Chúa, làm nên sức mạnh để người yêu kính Chúa có được sự nhẫn nại và chịu đựng mọi nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra với lòng vui mừng, và người cứ lần lần bước cao lên trên những nấc thang thử thách,

Suy ngẫm tới đây con liên tưởng tới những học sinh ngoan và chăm chỉ muốn làm vừa lòng cha mẹ và thầy cô, họ chuyên cần ngày đêm học tập để có kiến thức, khi có kiến thức họ dễ dàng vượt qua các kỳ thi và đạt điểm cao, khi ấy sự khen ngợi, cổ vũ của cha mẹ và thầy cô khiến họ thêm động lực để nhẫn nại càng hơn trong sự học tập, họ càng ham học thêm nữa để tiếp tục chinh phục các kỳ thi cao hơn và khó hơn.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa kính yêu bởi Ngài Cha, là Thầy kính yêu của chúng con, Ngài luôn đồng hành không rời chúng con, Ngài nắm tay dìu chúng con bước qua mọi nghịch cảnh trên chặng đường chúng con hướng về Nước Trời, cảm tạ Chúa!

Con xin hiệp lòng cùng sự kêu gọi mà Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-lô-se kính dâng lên Đức Cha lời cảm tạ về ơn thương xót Ngài đối cùng con dân Chúa trong Hội Thánh được dự phần hưởng "Cơ nghiệp của các thánh đồ" bắt đầu với địa vị được làm con Đức Chúa Trời và hưởng mọi lời hứa của Ngài, được đồng cai trị với Đấng Christ và đời đời bên Ngài trong cõi đời đời.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ân điển của Ngài đã giải thoát con khỏi quyền lực của sự tối tăm, Ngài dời đổi con vào trong vương quốc của Con yêu dấu Ngài với sự láng láng, lạ lùng. Ngài mở mắt tâm linh của con và cho con thấy tri thức về ý muốn Ngài đối cùng con bị tội lỗi che mắt và giấu kín trong con bao năm qua . Bởi đức tin nơi máu thánh của Đấng Christ đã rửa sạch mọi tội lỗi mà con được xứng đáng nhận quyền được hưởng cơ nghiệp Đức Chúa Trời sẵn dành ban cho con trong các từng trời.

Giờ đây lòng con khao khát duy nhất một mục đích sống theo ý muốn Ngài cho con. Cầu xin Chúa ban ơn để con luôn nhắm vào mục đích này để sống và không bước lệch ra khỏi đó, cho tới ngày con được gặp Ngài A-men!

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ và thêm lên trong con năng lực mỗi khi con suy ngẫm Lời Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 24/10/2023


Nguyễn Christian Grace
24/10/2023 18:37

Suy Ngẫm Cô-lô-se 1:8-14

Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu của chúng con đời đời ở trên trời!
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời tạ ơn Cha ban cho con cùng gia đình một ngày bình an phước hạnh. Thì giờ này con kính xin Cha thêm sức cho con và dạy dỗ con, giúp cho con có sự hiểu và biết áp dụng Lời Cha vào đời sống hầu cho con có nếp sống có kết quả trong Tin Lành.

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách Cô-lô-se 1:8-14 trong thì giờ con học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện sự học, hiểu của con như của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha làm đẹp lòng Cha và được Cha vui nhậm. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 8: “Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.”

Kính thưa Cha,
Qua câu Thánh Kinh này con hiểu được Phao-lô biết tin về kết quả bông trái yêu thương trong đời sống đức tin của con dân Chúa ở Cô-lô-se qua sự làm chứng của Ê-pháp-ra, là người trực tiếp rao giảng Tin Lành và chăm sóc thuộc linh cho họ.
Kính thưa Cha, con hiểu tình yêu trong thần trí là tình yêu phát xuất từ sự nhận biết Chúa, kính yêu Chúa, vâng phục Chúa trong tâm thần, để từ đó con dân Chúa biết yêu thương anh chị em cùng Cha bằng tình yêu chân thật trong Chúa, theo tiêu chuẩn Lời Chúa, được dẫn dắt, ban ơn và ban năng lực từ Chúa qua những hành động và việc làm cụ thể.

Câu 9 đến câu 11: “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng, để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời, được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu Phao-lô nói: “Cho nên, chúng tôi cũng vậy,” hàm ý Phao-lô, Ti-mô-thê cùng các thánh đồ cũng đồng có một tình yêu thương đối cùng anh chị em cùng Cha xuất phát từ tấm lòng tôn kính Chúa, vâng phục Chúa và được sự dẫn dắt từ trong tâm thần. Bởi cớ đó, từ ngày nghe biết về sự Tin Lành kết quả trong đời sống tin kính của con dân Chúa ở Cô-lô-se, Phao-lô và Ti-mô-thê không ngừng cầu thay cho họ. Phao-lô và Ti-mô-thê cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ được ngày càng đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng. Sự khôn sáng và hiểu biết thiêng liêng là sự hiểu biết về mọi ý muốn tốt lành bình an trong chương trình và ý định của Chúa dành cho con cái loài người, là sự hiểu biết vì tình yêu và vì sự lợi ích cho dân sự nên Thiên Chúa đã ban những mệnh lệnh, điều răn và luật pháp của Ngài cho họ, để nhờ vào sự hiểu biết thiêng liêng đó con dân Chúa làm theo mọi ý muốn của Chúa và biết giữ gìn điều răn luật pháp của Chúa hầu cho đời sống đức tin của con dân Chúa ngày càng kết quả càng hơn cho Tin Lành, ngày càng thịnh vượng và sung mãn càng hơn trong Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu vì Ngài là Đấng Thánh, thì con dân Chúa cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình, vì không nên thánh thì không ai được gặp mặt Đức Chúa Trời. Vậy nên, dù con dân Chúa ở Cô-lô-se đã có kết quả tốt lành trong Chúa, nhưng Phao-lô và Ti-mô-thê vẫn dâng lời cầu thay cho họ để họ ngày càng trưởng thành trong đức tin, ngày càng trọn vẹn trong đời sống tin kính từ thuộc thể đến thuộc linh, ngày càng có nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời càng hơn, ngày càng có tri thức về Thiên Chúa và có năng lực từ Thiên Chúa để làm mọi việc lành và chiếu ra sự vinh quang của Chúa, để họ luôn bước đi cách xứng đáng với Chúa.

Kính thưa Cha,
Con tạ ơn Cha đã dùng Lời Ngài trong bài học hôm nay nhắc nhở và dạy dỗ con, giúp con tỉnh thức càng hơn trong nếp sống tin kính, vâng phục, cầu nguyện và cầu thay cho hết thảy anh chị em cùng Cha của con, trong nếp sống biết hướng về Cha cùng những sự mà Cha đẹp lòng, để đời sống của con ngày càng được thêm lên sự tri thức và sự hiểu biết thiêng liêng về Thiên Chúa kính yêu của chúng con.

Câu 12 đến câu 14: “Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài. Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.”

Kính thưa Cha,
Con nhận biết rằng đời sống của chúng con là một đời sống thờ phượng, tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Linh hồn con không thôi cảm tạ ơn Ngài trong từng hơi thở sự sống. Bởi tình Ngài quá lớn lao sâu nhiệm đến nỗi trời và đất cũng không thể chứa nỗi ơn yêu thương của Ngài. Khi con suy niệm về tình Ngài linh hồn con vỡ òa niềm xúc cảm biết ơn trước tình Ngài bao la vô bờ bến khi Ngài mang chúng con từ những tội nhân lên hàng khanh tướng, cho chúng con được làm con của Thiên Chúa, làm những vua những thầy tế lễ cho Ngài, được dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng.

Kính thưa Cha,
Con hiểu mọi quyền phép trên trời dưới đất Ngài đã giao cho Đức Chúa Jesus Christ như có chép: “Đức Chúa Jesus đã đến, phán với họ rằng: Hết thảy quyền trên trời và trên đất đã được trao cho Ta.” (Ma-thi-ơ 28:18). Vậy nên, con hiểu Vương Quốc của Đức Chúa Trời cũng là Vương Quốc của Đức Chúa Jesus Christ, Con yêu dấu của Ngài.
Con tạ ơn Ngài qua Lời Ngài hôm nay con hiểu được rằng chính Đức Chúa Trời là Cha yêu kính đời đời của chúng con đã giải thoát chúng con khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng con vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài. Con tạ ơn Cha đã yêu chúng con nhiều đến nỗi đã ban chính Con Một rất yêu dấu của Ngài cho chúng con, để trong Con ấy chúng con được Ngài tha thứ tội lỗi và mang chúng con từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Con yêu dấu của Ngài.
Con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ, Con một rất yêu dấu của Đức Chúa Trời đã vì yêu mà bằng lòng gánh thay mọi tội lỗi của chúng con nơi thập tự giá để ban ơn cứu chuộc cho chúng con, để trong ơn yêu thương của Ngài, Ngài đã cứu chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi, sự chết, và ma quỷ, để ban cho chúng con được sống lại trong con người mới đã được dựng nên mới trong Ngài, khiến cho chúng con giờ đây được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài để có thể bền lòng chịu đựng mọi gian nan thử thách, bắt bớ bách hại vì danh Ngài, để có thể học theo Ngài, bước đi theo Ngài sống một nếp sống hướng về sự vinh quang của Đức Chúa Trời, Cha Ngài ngay trong đời này, và vui mừng nhẫn nại chờ đợi ngày Ngài quang lâm đón chúng con vào Vương Quốc Trời đời đời vinh quang.

Kính thưa Cha,
Con hiểu vì mọi lẽ thiêng liêng mầu nhiệm và vì mọi ơn phước không sao tả được của một con cái Chúa khi được sống trong ân điển yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa, và được chính Đức Chúa Cha khiến cho con dân Chúa ở trong Hội Thánh quyền được dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng, được giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài nên sứ đồ Phao-lô đã khuyên con dân Chúa ở tại Cô-lô-se: Hãy tạ ơn Đức Cha! Giúp cho chính con cũng được nhắc nhớ và ghi lòng sự luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời vì mọi lẽ Ngài đã ban cho con trong ơn yêu thương của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện linh hồn con đời đời tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!

Nguyện mọi điều gì ở trong con hãy ca tụng danh thánh của Ngài!

Nguyện linh hồn con đời đời tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên mọi ân huệ của Ngài!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý và hết thảy muôn lời chúc tạ duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian.
Ngày 24/10/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
24/10/2023 20:53

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2


Kính thưa Cha yêu kính của con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ, chúc tụng danh thánh của Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban thêm cho con một ngày bình an và được thêm cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện giờ phút suy ngẫm Lời Chúa con được vui thỏa, được Chúa dạy dỗ, soi dẫn cho con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. 


8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,

11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:

13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.

14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.


Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. 


Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này tiếp theo lời trong lá thư của Phao-lô và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se. Sau những lời chào thăm, chúc phước thì đây là những lời nói lên lẽ thật của Tin Lành. 


Thưa Cha con hiểu tình yêu trong thần trí là tình yêu theo tiêu chuẩn và ý muốn của Đức Chúa Trời. Yêu như Chúa đã yêu. Tình yêu bằng thần trí luôn xuất phát từ tình yêu chân thật không giả hình, không lừa dối. Tình yêu bằng thần trí không dựa theo tiêu chuẩn của thế gian hay cảm xúc xác thịt nhưng yêu bằng chính tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong một người và tình yêu ấy lan truyền đến người xung quanh. Tình yêu bằng thần trí không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, nhưng yêu trong lẽ thật. 


Con hiểu  để con dân Chúa được "đầy dẫy sự tri thức về ý muốn" của Đức Chúa Trời thì người ấy phải được tái sinh trở nên người mới. Con hiểu để hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời thì một người phải hết lòng tìm cầu ý Chúa, đời sống luôn vâng theo Lời Chúa, thường xuyên đọc, học Lời Chúa và tương giao với Thiên Chúa. 


Con hiểu sự sống theo Lời Chúa lại khiến cho con dân Chúa "càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời" là bởi vì khi sống theo Lời Chúa thì người ấy càng được kinh nghiệm về Đức Chúa Trời, giúp người ấy càng thêm lên mới tương giao mật thiết và sự tri thức về Đức Chúa Trời. Người ấy được Chúa rèn tập, dạy dỗ, dẫn dắt đời sống mình nên càng ngày càng hiểu biết về Chúa của mình hơn. 


Con hiểu sự "nhẫn nại và chịu đựng" được nói đến trong câu 11 là những nghịch cảnh xảy đến trong đời sống. Người tin Chúa sẽ chịu nhiều khó khăn thiệt thòi hơn người thế gian, bởi người tin Chúa sống theo tiêu chuẩn của Chúa đi ngược lại với ý chí và mục đích, tiêu chuẩn của thế gian. Người tin Chúa còn chịu nhiều những sự phân biệt đối xử, miệt thị, ganh ghét. Con hiểu sự nhẫn nại khi con dân Chúa đối diện với nghịch cảnh luôn kiên trì trong mọi sự khó khăn, bền lòng vượt qua. Con hiểu con dân Chúa chịu đựng những sự bất công, bách hại mà không oán trách, than phiền mà luôn cậy ơn Chúa để chịu đựng. 


Con hiểu cơ nghiệp của các thánh đồ đầu tiên chính là Thiên Chúa. Tiếp theo là những phần thưởng mà Chúa ban cho họ, như được hiệp một đồng trị với Đấng Christ. Được ban thưởng đất, được mão triều thiên.


Thưa Cha, chúng con là vật thọ tạo do Ngài dựng nên. Chúng con đã phạm tội không xứng đáng nhận những phước thiên liêng mà Ngài ban. Nhưng Ngài đã ban ân điển cho chúng con. Đức Chúa Jesus Christ giải cứu chúng con ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Đức Chúa Trời tha thứ tội cho chúng con. Đức Thánh Linh ban thánh linh cho chúng con. Bởi sự từ ái của Ngài mà Ngài đã khiến chúng con từ chỗ hư mất nay được nhận phần thưởng cơ nghiệp. 


Thưa Cha, bài học hôm nay lần nữa nhắc nhớ cho con địa vị cao trọng mà Thiên Chúa ban cho những ai tin Ngài. Tin Lành được kết quả trong những ai thật lòng tin nhận. Con cầu xin Cha thương xót con ban ơn cho con, thêm sức cho con để những ngày tháng còn lại trên đất này con thật sự hết lòng sống cho Chúa, sống theo ý muốn của Chúa. Nguyện xin ban cho con thêm lên sự tri thức về Ngài để đời sống con được kết nhiều bông trái lành được Chúa vui lòng về con. Con cảm tạ ơn Cha. 


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thùy Linh

24/10/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
24/10/2023 21:08

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con thêm cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, nguyện Lời Ngài thánh hóa con! Con cảm tạ ơn Ngài!

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.
12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Con hiểu rằng:

1. Ê-pháp-ra đã tỏ cho Phao-lô biết về tình yêu của con dân Chúa tại Cô-lô-se là tình yêu theo lẽ thật, được bày tỏ qua hành động, việc làm của họ. Vì vậy, khi Phao-lô nghe biết thì đã không ngừng cầu nguyện xin với Chúa cho họ được đầy dẫy hiểu biết về Chúa, để họ càng có sự hiểu biết về Chúa thì càng nhận biết rõ ý muốn Ngài, họ được thêm lên sự khôn sáng và có sự hiểu biết để thực hành Lời Chúa dạy vào trong cuộc sống. Phao-lô mong rằng họ được thêm lên sự hiểu biết về Chúa để sống nếp sống xứng đáng như Lời Chúa dạy, lòng luôn hướng về những điều đẹp lòng Chúa, làm ra những việc lành Chúa sắm sẵn. Phao-lô cầu xin Chúa cho họ càng thêm lên sự hiểu biết về Chúa để họ được mạnh mẽ càng hơn bởi năng lực Chúa ban cho họ để họ luôn nhẫn nại và chịu đựng trong mọi sự với niềm vui mừng để vượt qua những thử thách và cám dỗ, để đứng vững vàng trong đức tin của mình nơi Chúa cho đến cuối cùng.

2. Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại Cô-lô-se hãy dâng lời tạ ơn Chúa bởi sự nhân từ và thương xót của Chúa mà chúng ta được trở nên địa vị cao quý làm con của Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha, được hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng mà Ngài ban cho. Chúa đã làm điều đó qua chương trình cứu chuộc của Ngài, Ngài giải cứu tội nhận ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, bởi sự cứu chuộc bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ, mà loài người được tha thứ những tội lỗi đã phạm với Đức Chúa Trời. Những ai tin thì được tha thứ những tội lỗi, được rửa sạch bản tính tội, được ban năng lực sống một nếp sống mới đẹp lòng Chúa. Chúa đã giải thoát chúng ta và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Đấng Christ như thế ấy. Những người có nếp sống thánh khiết đẹp lòng Chúa, có tấm lòng đeo đuổi sự nên thánh thì trong ngày Chúa đến sẽ được Chúa cất lên.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, muốn hiểu biết về Chúa và ý muốn của Ngài thì không có cách nào khác là phải đọc và suy ngẫm Lời Ngài, rồi cẩn thận làm theo. Khi con làm theo thì con sẽ càng hiểu rõ Lời Chúa có giá trị như thế nào, ý muốn Chúa là tốt lành như thế nào, và tại sao Chúa lại muốn con làm như vậy.

2. Con cảm tạ Chúa đã giải thoát con khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển con vào trong vương quốc của Ngài. Con học được rằng, khi mình hướng lòng về những sự đẹp lòng Chúa và làm ra những việc lành thì mình đang giữ vững địa vị trong vương quốc Chúa. Còn khi mình làm ra những điều theo xác thịt, nghịch lại ý muốn Chúa, mà không mau chóng ăn năn sửa đổi thì đã tự khiến mình trở lại làm nô lệ cho tội lỗi, dưới quyền lực của sự tối tăm.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con mỗi ngày thêm lên sự hiểu biết về Chúa càng hơn qua việc đọc, suy ngẫm Lời Chúa và thực hành vào trong đời sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
24/10/2023


Phan Quốc Cường
24/10/2023 21:55

Phan Quốc Cường.Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tôn vinh cảm tạ ơn Cha vì tình yêu ân điển của Ngài vẫn tràn đầy trên đời sống của con. Giờ này, Cha còn cho con cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:8-14, xin Cha dạy dỗ cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.
12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Đây là phần tiếp theo mà Sứ Đồ Phao-lô đã viết cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Khi được ông Ê-pháp-ra cho biết về nếp sống tin kính cùng với tình yêu thương đối với các anh chị em bằng thần trí thì ông Phao-lô đã rất vui mừng và ông luôn cầu nguyện để các con dân Chúa tại Cô-lô-se có được  đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài.

Con hiểu rằng tình yêu trong thần trí có nghĩa là tình yêu phát xuất từ sự nhận biết Chúa, kính yêu Chúa, vâng phục Chúa trong tâm thần. Đây là tình yêu thật đối với các anh chị em không phải chỉ bằng những lời nói suông nhưng bằng những việc làm cụ thể và đúng theo Lời Chúa.

Để được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Đức Chúa Trời trước tiên người đó phải thật lòng ăn năn tội có nếp sống được đổi mới hằng ngày phải thường xuyên suy ngẫm Lời Chúa để được Lời Chúa dạy dỗ cũng như thánh hóa mỗi ngày.

Khi một người sống theo Lời Chúa mỗi ngày thì sẽ càng kinh nghiệm được sự quan phòng của Chúa trên đời sống của mình, hiểu rằng mọi việc xảy ra trên đời sống của mình là do sự cho phép của Chúa nên càng ngày người đó sẽ càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời. Và từ đó người đó sẽ có thể nhẫn nại để chịu đựng mọi việc xảy ra trong đời sống của mình cách vui mừng vì biết rằng Chúa luôn luôn đem lại mọi sự ích lợi nhất cho mình.

Cảm tạ tình yêu của Chúa luôn yêu thương quan phòng trên đời sống của con dân của Ngài. Ngài luôn dành sẵn cho con dân Chúa những điều tốt đẹp nhất. Trước tiên là cứu con dân của Ngài thoát khỏi quyền lực cai trị của tội lỗi không còn bị nô lệ cho tội lỗi sau đó còn cho con dân Chúa vào Vương Quốc Đời Đời đồng cai trị với Đấng Christ.

Cảm tạ Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay một lần nữa nhắc nhớ cho bản thân con về bài học thuộc linh quan trọng này. Đó là con phải có nếp sống yêu thương, tin kính Chúa bằng thần trí chứ không sống theo cảm xúc xác thịt của mình. Kính xin Chúa thêm năng lực cho con để con sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường


Nguyễn Thị Lan
25/10/2023 03:33

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha sớm nay cho con thức dậy đón ngày mới. Con xin Ngài tha thứ cho con mọi tội lỗi mà con yếu đuối phạm. Con xin được tiếp tục suy ngẫm Cô-lô-se 1:8-14. Con kính xin Ngài dạy dỗ con ạ.

Kính lạy Cha, Lời Ngài thật tuyệt vời và ngọt ngào cho linh hồn con. Con xin đón nhận những điều Ngài dạy dỗ. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày.

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.
12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Thưa Cha, con học được là:

1). Sự tri thức từ Đức Chúa Trời là quý giá vô cùng cho chúng con. Chúng con nhận lãnh được bởi thần trí. Nhờ đó, chúng con có được sự khôn ngoan thông sáng để nhận biết và làm theo ý muốn của Ngài.

Chính vì thế mà Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài.

2). Khi hiểu được ý của Ngài, thì chúng con cần hết lòng làm theo, để có được kết quả và thêm lên sự tri thức, kinh nghiệm về Ngài thêm lên. Ngài cũng ban năng lực cho chúng con nhẫn nại chịu đựng càng hơn. Kiên trì trong sự chịu để Ngài thánh hoá, kiên trì vững tin trong mọi thử thách hoạn nạn xảy đến, với sự vui mừng trông cậy phước hạnh Chúa ban.

3). Cơ nghiệp Chúa hứa ban cho chúng con trung tín với Ngài là mọi sự vinh quang nơi Ngài. Vinh quang nhất là chúng con được cứu chuộc, được sống lại và sống đời đời với Ngài, cũng được đồng trị với Ngài, nhận lãnh mọi sự hiểu biết, tri thức đầy trọn về Ngài. Đây là sự trông cậy phước hạnh rất lớn nơi mỗi chúng con, là động lực lớn để chúng con trung tín sống theo Ngài.

Bài học con áp dụng:

1). Trên đất này, khi con chưa được mặt đối mặt với Ngài, Chúa cho con có Thánh Kinh, có Hội Thánh, có Đức Thánh Linh, cho con thần trí để con có thể cầu nguyện, thưa chuyện, nhận biết và vâng phục Ngài. Con xin đón nhận và chân quý những sự Chúa ban, để con tận dụng thì giờ cách hết lòng.

2). Nan đề thử thách sẽ luôn xảy đến và sẽ ngày một gia tăng trên đời sống con, con xin Chúa cho con có sự chuẩn bị tốt đức tin, sự tri thức qua học tập, kinh nghiệm Chúa mỗi ngày để con có thể vững vàng vượt qua.

3). Con không nương cậy vào cuộc đời trên đất này, mà con trông cậy mình Chúa. Trong Ngài con có sự cứu chuộc, được tha thứ và con được sống thật.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con những hiểu biết trên đây ạ.

Con xin dâng ngày mới hôm nay và thân thể của con lên Ngài. Con kính xin Ngài gìn giữ, quan phòng, bảo vệ con ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
25/10/2023


Đặng Thái Học
25/10/2023 07:20

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:8-14 - Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa về những sự con học được trong phân đoạn Thánh Kinh này.

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Ê-pháp-ra được con dân Chúa tại Cô-lô-se xác chứng rằng, nhờ sự giảng dạy của ông mà họ biết tình yêu của các anh chị em cùng đức tin bởi sự nhận biết Thiên Chúa, tin kính và vâng phục Ngài trong tâm thần cách chân thật, chứ không chỉ thể hiện qua hình thức bề ngoài như những người giả hình.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Cho nên, Phao-lô, Ti-mô-thê và các bạn cùng làm việc của hai ông, từ ngày nghe Ê-pháp-ra nói về sự tấn tới trong Tin Lành của con dân Chúa tại Cô-lô-se thì họ không ngừng cùng nhau cầu nguyện cho con dân Chúa được trưởng thành càng hơn trong đức tin, và xin cho con dân Chúa được đầy sự tri thức trong sự khôn sáng và sự hiểu biết các điều răn, luật pháp, mệnh lệnh của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh, và thực hành sự hiểu biết đó trong nếp sống hằng ngày theo ý muốn của Ngài. Để con dân Chúa bước đi theo Ngài cách xứng đáng trong nếp sống tin kính, đẹp lòng Ngài, kết quả được thể hiện trong mỗi việc lành, ơn càng thêm ơn trong sự tri thức, hiểu biết sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà chúng con được mạnh mẽ thêm lên, nhờ năng lực của Chúa theo quyền thế vinh quang của Ngài, mà chúng con được dạn dĩ thêm lên, nhẫn lại và vui mừng chịu đựng trước những cám dỗ, thử thách xảy đến với chúng con trong sự cho phép của Ngài.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.

Đời sống của chúng con gắn liền với sự dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đã dùng Phao-lô kêu gọi chúng con như một mệnh lệnh “Hãy tạ ơn Đức Cha!” Là sự tạ ơn phải lẽ; vì Ngài đã khiến chúng con, là những con cái được biệt riêng cho Ngài, được quyền hưởng phần cơ nghiệp đời đời trong sự sáng láng của Chúa: Ngài đã giải thoát chúng con ra khỏi sự tối tăm, khiến cho quyền lực của Sa-tan và đồng đảng của nó không có quyền trên chúng con, đưa chúng con từ thế gian mờ tối vào Vương Quốc của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.

14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Trong Đức Chúa Jesus Christ chúng con có sự cứu chuộc bởi máu thánh của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá một lần đủ cả, làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời, để gánh thay tội lỗi cho toàn nhân loại, cho chúng con đây, là những người đã nhận biết tội lỗi của mình, thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, được tái sinh thành con người mới trong tình yêu thương, công chính, và thánh khiết, là Tin Lành kết quả trong chúng con, là những người thật lòng tin nhận Tin Lành, có sự hy vọng vào sự sống đời đời của Đức Chúa Trời.

Nguyện Chúa ban cho con sức khỏe, thần trí vững vàng, và đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con, để con luôn sống theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

25/10/2023




Nguyễn Công Hải
25/10/2023 10:19

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã quan phòng, chăm sóc, yêu thương gia đình chúng con. Ban mọi sự thoả lòng, dư dật, hạnh phúc và phước hạnh trên chúng con. Dù có những lúc khó khăn, thử thách hay những biến cố xảy ra, nhưng có Chúa, chúng con luôn biết tin cậy và thoả vui. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì Chúa dạy dỗ chúng con mỗi ngày qua việc suy ngẫm Lời Ngài, để chúng con tăng thêm sự hiểu biết và đổ đầy càng hơn đức tin của mình, xây dựng nếp sống vững chắc mỗi ngày theo Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua thư Cô-lô-se 1:8-14.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, Cô-lô-se 1:8-14 là phần mở đầu tiếp theo của thư tín do sứ đồ Phao-lô và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se. Tiếp tục lời chào thăm, lời cảm tạ, cầu thay, cũng như thể hiện sự vui mừng của mình khi biết tin về nếp sống đạo gửi đến con dân Chúa, Hội Thánh tại đó. Trong phần này, sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn của mình về tình yêu của các tín hữu ở Cô-lô-se, và cầu nguyện cho họ được lớn lên trong đức tin.

Câu 8:
“8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nói rằng ông ấy biết tình yêu của các tín hữu ở Cô-lô-se thông qua Ê-pháp-ra, một người anh em, một cộng sự tin cậy đã đưa tin tức về nếp sống của họ, Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê vui mừng được nghe biết các tin tức về nếp sống đạo của con dân Chúa tại Cô-lô-se, cũng như tình yêu thương mà con dân Chúa tại đó cư xử với nhau.

Câu 9-11:
“9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô và Ti-mô-thê dâng lời cầu nguyện cho các tín hữu ở Cô-lô-se được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Chúa khi được hay biết tin tức về họ, cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa khi cho chúng con học được qua lời cầu thay này của sứ đồ Phao-lô và Ti-mô-thê, bởi chỉ có sự hiểu biết sâu sắc về ý muốn của Chúa, đầy dẫy tri thức về lẽ thật thì mới có thể giúp chúng con vững vàng trong đức tin và mạnh mẽ trong đời sống thuộc linh. Họ cũng không quên nhắc nhở, khuyên bảo con dân Chúa tại Cô-lô-se bước đi cách xứng đáng với Chúa, làm điều đẹp lòng Ngài và kết quả trong mỗi việc lành. Muốn họ được mạnh mẽ trong mọi năng lực để bền lòng, nhẫn nại, chịu đựng với vui mừng.

Câu 12-14:
“12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.”

Kính thưa Cha, Câu 12-14 chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê nhắc nhở con dân Chúa ở Cô-lô-se nhớ về ân điển của Đức Chúa Cha, Đấng đã ban cho và khiến chúng ta được dự phần cơ nghiệp như các thánh đồ của Ngài, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài. Trong Con ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.
Chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô nói về sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được nhờ ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, tức là tội lỗi và sự chết. Ngài cũng đã đưa chúng ta vào trong vương quốc của ánh sáng, tức là sự sống đời đời. Sứ đồ Phao-lô cũng không quên nhắc nhở các con dân Chúa tại Cô-lô-se về sự cứu rỗi mà họ nhận được nhờ máu của Đấng Christ. Sự cứu rỗi này bao gồm sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời.

Kính thưa Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, chúng con. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ đến lòng biết ơn sự ban cho ân điển của Ngài trên đời sống chúng con, giúp chúng con được lớn lên, mạnh mẽ trong đức tin bằng cách học hỏi, suy ngẫm để hiểu biết về Lời Chúa, sự khôn ngoan và nhận được sự hiểu biết thiêng liêng. Nguyện xin Chúa giúp chúng con bước đi trong sự vâng phục, sống đời sống yêu thương và phục vụ. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con mạnh mẽ trong mọi năng lực để chịu đựng mọi sự sự với lòng vui mừng bằng cách tin cậy vào Chúa và sức mạnh, quyền năng của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã vì đã cứu chuộc chúng con, ban ân điển cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con luôn ghi nhớ và sống một nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương và làm chứng về tình yêu, Tin Lành cứu rỗi của Ngài cho thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Nguyễn Ngọc Tú
25/10/2023 21:59

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con.

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 1:8-14. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Ê-pháp-ra đã làm chứng về đức tin và tình yêu trong Chúa của con dân Chúa tại Cô-lô-se với Phao-lô và Ti-mô-thê. Tình yêu trong thần trí là tình yêu xuất phát từ sự hiểu biết về Thiên Chúa, trong tâm thần.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

Câu 9: Con hiểu rằng, từ khi được nghe Ê-pháp-ra làm chứng về nếp sống yêu thương của con dân Chúa tại Cô-lô-se, Phao-lô và Ti-mô-thê đã không ngừng cầu nguyện cho họ. Hai ông cầu nguyện cho Hội Thánh Cô-lô-sê được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Thiên Chúa. Tri thức về ý muốn của Thiên Chúa là sự hiểu biết tự nhiên về ý muốn của Thiên Chúa trên mình, được Thiên Chúa bày tỏ cho, mà không cần qua học tập, suy luận. 

"Mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng" là biết cách áp dụng sự hiểu biết về Thiên Chúa và ý muốn của Ngài vào đời sống, để giải quyết mọi nan đề và sống được một đời sống bình an, yêu thương, thánh khiết, công chính.

10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, mục đích Phao-lô và Ti-mô-thê cầu xin Đức Chúa Trời đổ đầy sự tri thức cho con dân Chúa tại Cô-lô-se là để họ tiếp tục nếp sống xứng đáng với ơn cứu chuộc của Ngài. "Hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài" là có tấm lòng đọc, suy ngẫm Lời Chúa để biết những gì Chúa yêu chuộng và vâng phục làm theo. "Kết quả trong mỗi việc lành" là cậy ơn và sức Chúa để hoàn thành mỗi việc lành đã được Chúa sắm sẵn. Một người có tấm lòng như vậy thì chắc chắn mỗi ngày sẽ được Đức Thánh Linh tuôn đổ thêm lên sự tri thức về Đức Chúa Trời. Đồng thời, người ấy cũng được Đức Thánh Linh tuôn đổ thánh linh, tức năng lực từ Thiên Chúa, để sống mạnh mẽ, can đảm, nhẫn nại chịu mọi gian khổ, trong sự vui mừng. Chịu gian khổ nhưng vui mừng vì trong người ấy có tri thức rằng, mọi sự chịu khổ trong Chúa sẽ khiến mình càng giống Đức Chúa Jesus Christ càng hơn. Được nhìn thấy giống với Vua Trên Muôn Vua, Chúa Trên Muôn Chúa là một vinh dự rất xứng đáng để gắng sức, hi sinh!

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Từ câu 12 đến 14: Con hiểu rằng, khi nghĩ về đức tin của con dân Chúa tại Cô-lô-se thì ông kêu gọi họ cùng ông tạ ơn Đức Cha, vì Ngài khiến cả ông, Ti-mô-thê, Ê-pháp-ra và họ được dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ. 

Con hiểu "hưởng cơ nghiệp trong sự sáng láng" là lãnh nhận quyền đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ trong trời mới đất mới được chiếu sáng luôn luôn bởi vinh quang của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 22:5).

Đức Thánh Linh đã thần cảm Phao-lô dùng các từ "Đức Cha" thay vì "Đức Chúa Trời", "con yêu đấu của Ngài" thay vì "Đức Chúa Jesus Christ", giúp con cảm nhận được mối tương giao mật thiết giữa Đức Cha và Đức Con với con dân của Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng lòng con luôn hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, gắng hết sức phụng sự Ngài trong những ngày sau cùng này. Nguyện xin Cha ban ơn cho một buổi tối tiếp tục làm việc của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Trần Thị Thu Hương
25/10/2023 22:19

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày bình an. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong các việc con làm. Con nguyện xin Chúa cũng ban ơn, thêm sức cho con trong thì giờ học Lời Chúa giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Câu 8: Qua bài giảng người chăn con hiểu rằng, Ê-pháp-ra có thể là người gầy dựng Hội Thánh tại Cô-lô-se, anh ấy đã cho Phao-lô và Ti-mô-thê biết về tình yêu của con dân Chúa tại Cô-lô-se trong thần trí, nghĩa là tình yêu của con dân Chúa theo ý Chúa chứ không theo ý riêng của họ.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

Câu 9: Qua bài giảng người chăn con hiểu rằng, Phao-lô và Ti-mô-thê đã liên tục cầu nguyện cho các anh chị em ở Cô-lô-se nhiều và cầu xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng. Tri thức là những gì hiểu biết về Chúa. Tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng nghĩa là hiểu biết về ý muốn của Chúa trên đời sống mỗi con dân Chúa, biết cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống, khôn sáng trong cách ứng xử và có sự hiểu biết sâu nhiệm trong Lời Chúa.

10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,

Câu 10: Con hiểu rằng, một con dân Chúa kính sợ Chúa, luôn tìm cầu ý Chúa trên đời sống mình chứ không còn sống theo ý riêng nữa là sống xứng đáng với Chúa. Cuộc đời của người theo Chúa giống như con đường thì mỗi ngày theo Chúa giống như bước đi. Mà mỗi ngày một người sống xứng đáng với Chúa thì những sự người ấy làm ra đều hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là vô hạn, sự yêu mến Chúa của mỗi người khiến cho họ cứ hiểu biết về Ngài.

11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Câu 11: Con hiểu rằng, càng đi với Chúa thì một người càng được lớn lên trong đức tin, càng mạnh mẽ với những năng lực từ nơi Chúa ban cho, là thánh linh khiến người ấy có thể nhẫn nại và chịu đựng trong mọi sự, luôn vui mừng trong Chúa mà chẳng ngã lòng dù là hoạn nạn, thử thách.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Câu 12, câu 13, và câu 14: Con hiểu rằng, trong Chúa, chúng ta thường xuyên tạ ơn Ngài, vì chúng ta được tha thứ những tội lỗi, được cứu chuộc bởi máu thánh vô tội của Đấng Christ, được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, và được địa vị làm con cái của Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ. Những khi nhìn thấy sự đau khổ của một người đã biết đến Chúa rồi mà còn sống trong tội, bị quyền lực của tội lỗi khống chế, khiến người ấy rối trí, mệt mỏi, sợ hãi, không bình an... thì con thấy thật đáng tiếc và buồn lòng cho họ dù họ có không nhận ra những sự tinh vi của sự lươn lẹo, dối trá, tham lam, ích kỉ, khôn khéo của đời... Con cảm tạ ơn Chúa đã cứu rỗi con, ban cho con một đời sống mới phước hạnh trong Chúa!

Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa luôn tác động trong con để con luôn nhớ ơn Ngài, luôn yêu mến Ngài càng hơn. Nguyện xin Ngài gìn giữ gia đình con cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Phạm Trịnh Minh Anh
26/10/2023 23:38

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con. Hôm nay con nhận được tin em gái con té bị gãy xương, phải phẫu thuật để lấy mảnh xương bị văng ra, con bất ngờ khi em chỉ bị trượt té trong nhà mà bị nặng như vậy. Sự việc này khiến con nhớ lại cách đây ba ngày con cũng bị té, con chỉ bị ê ẩm và bầm nhẹ, nên việc ấy cứ trôi qua rồi con cũng quên mất đi. Giờ đây con càng biết rõ rằng, tuy công việc thường ngày của con dường như không có gì nguy hiểm, nhưng mỗi ngày con được ở trong sự an toàn đều là vì con có Ngài gìn giữ con. Con cảm tạ Ngài. Xin Ngài cũng tha thứ cho sự vô tâm của con, trong sự con đã chẳng nhớ đến việc cảm tạ Ngài đã gìn giữ con khi con bị té.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Cô-lô-se 1:8-14.

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Thưa Cha, con hiểu rằng qua lời chứng của Ê-pháp-ra mà Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê được biết đến tình yêu trong thần trí của các con dân Chúa ở Cô-lô-se. Tình yêu trong thần trí là tình yêu có được từ sự nhận biết Thiên Chúa và được ở trong Ngài. Vì Chúa là tình yêu, nên ai ở trong Ngài là ở trong tình yêu của Ngài, và có tình yêu của Ngài trong tâm thần để có thể yêu người khác cách tự nhiên. Chúng con yêu bởi bản tính yêu thương của con người mới đã được tái sinh. Tình yêu trong thần trí trái với tình yêu trong lý trí, là tình yêu chỉ có được khi có lý do, tình yêu bởi lý trí không thể khiến chúng con yêu được tội nhân, vì chúng con chỉ yêu được những người mà chúng con thấy đáng yêu, có lý do để yêu mà thôi.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

Từ khi Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê nghe biết tình yêu trong thần trí giữa vòng con dân Chúa tại Cô-lô-se thì ông và Ti-mô-thê không ngừng cầu nguyện cho họ. Xin cho họ được Chúa ban cho dư dật trong sự hiểu biết về Ngài. Vì một người có sự hiểu biết về ý muốn của Chúa dành cho mình, và vui lòng làm theo ý muốn của Chúa thì người ấy ở trong sự khôn sáng, từ đó giúp cho sự hiểu biết những điều mầu nhiệm và thiêng liêng của người ấy, được thêm lên càng hơn.

10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Ngày nay, chúng con có Lời Ngài dư dật, chúng con được thêm lên sự hiểu biết thiêng liêng khi chúng con đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo lời Ngài trong Thánh Kinh. Nhờ đó mọi hành động của chúng con đều là thông sáng, nếp sống của chúng con mỗi ngày trở nên xứng đáng càng hơn với địa vị Ngài ban cho chúng con, khiến Ngài đẹp lòng vì sự kết quả trong mỗi việc làm lành của chúng con. Khi ấy, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời sẽ càng thêm lên trong chúng con, vì chúng con kinh nghiệm được năng lực được thể hiện qua quyền thế vinh quang của Ngài. Điều ấy khiến chúng con được mạnh mẽ, giúp chúng con có năng lực trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng khi gặp khốn khó, với lòng vui mừng, vì hiểu được đó là ý muốn tốt lành của Ngài dành cho chúng con khi đặt chúng con vào nghịch cảnh.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần luôn biết ơn Ngài, dâng lời tạ ơn lên Ngài, vì Ngài làm cho chúng con được xứng đáng, khiến chúng con được dự phần hưởng cơ nghiệp của những người thuộc về Ngài trong sự sáng láng. Ngài đã cứu chúng con ra khỏi quyền lực của sự tối tăm của tội lỗi, của sự chết, của sự cám dỗ, lừa dối của ma quỷ. Ngài đưa chúng con vào trong vương quốc phước hạnh, đời đời được cai trị bởi Con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.

14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng con được cứu chuộc khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết đời đời. Bởi máu vô tội của Ngài đã đổ ra thay cho chúng con, mà chúng con được Cha tha thứ những tội lỗi, khiến chúng con được nên xứng đáng để hưởng cơ nghiệp trong sự sáng láng, rực rỡ mà Cha đã chuẩn bị cho chúng con. Con cảm tạ Cha và Đấng Christ!

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin con được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Cha trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng, hướng về những sự đẹp lòng Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/10/2023


Hồng Liên
27/10/2023 02:26

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, sự bình an của Chúa luôn bao phủ con. Nguyện Chúa luôn nuôi dưỡng tâm trí con. Nguyện Ngài luôn dẫn dắt con trong cuộc sống. Nguyện Ngài ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và làm theo chân lý Ngài.


Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 1:8-14.


Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến Ê-pháp-ra là người lãnh đạo Hội Thánh Cô-lô-se thay cho ông lúc bấy giờ.


8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.


Phao-lô cho biết Ê-pháp-ra chẳng những là anh em đồng công của ông mà Ê-pháp-ra cũng giống như ông, cùng là tôi tớ, người phục vụ trung tín của Đấng Christ.


Tình yêu mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến là tình yêu trong thần trí. Nó xuất phát từ niềm tin thật sự, sự hiểu biết đúng đắn về Chúa, sự yêu mến Chúa và vâng phục Ngài chứ không xuất phát từ những cảm xúc nhất thời do ảnh hưởng của những tác động bên ngoài.


9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,

11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.


Sứ Đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho tín hữu Cô-lô-se nhận được đầy dẫy sự tri thức, sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa. 


Thiên Chúa ban cho mỗi con dân Ngài sự hiểu biết nhất định để sống trên thế gian, nhưng sự hiểu biết ấy của con người rất hạn chế, không giống như sự hiểu biết của Đấng đã tạo dựng nên mọi thứ trên trời dưới đất. Sự tri thức Ngài cao sâu đến đỗi nhân loại không với kịp, vậy nên muốn hiểu được ý muốn của Thiên Chúa, con dân Chúa cần có: 


* Sự hiểu biết đúng đắn về Ngài, hiểu biết Lời Ngài, hiểu biết đặc tính của Ngài. 


* Sự liên kết, tương thông với Thiên Chúa. 


* Sự vâng phục, làm theo các mạng lệnh Ngài.


Vì ý tưởng Ngài là thiêng liêng, đường lối Ngài là khôn sáng nên việc con dân Ngài nhận biết và làm theo ý muốn Ngài khiến cho đời sống con dân Ngài trở nên thịnh vượng và sáng danh Ngài. Từ đó dẫn đến việc con dân Ngài có những lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm có chừng mực, đúng theo đường lối mà Ngài đã vạch sẵn cho con dân Ngài. Kết quả là con dân Ngài sẽ nhận được bông trái tốt, là kết quả xứng đáng với những gì Thiên Chúa đã ban cho. 


Tôn thờ Thiên Chúa không chỉ thể hiện qua đời sống mà còn phải thể hiện qua tâm thần luôn hướng về Thiên Chúa và hết thảy mọi điều thuộc về Ngài. Một con dân chân thật của Chúa cần đặt Chúa là trên hết, tâm trí luôn run sợ trước oai nghi quyền năng Ngài, luôn giữ mình cho trọn vẹn với những điều răn Ngài, luôn đi trong sự hướng dẫn Ngài, luôn tuân thủ Luật Pháp Ngài một cách thật nghiêm túc. Hơn thế nữa, con dân chân thật của Chúa cần ghi nhớ rằng: Thiên Chúa là sự sáng của thế gian, Ngài kỵ tà và không chấp nhận bất cứ sự dối trá nào.


Nhưng Thiên Chúa cũng là Đấng Nhân Từ. Ngài sẽ đổ đầy ơn phước trên những ai hết lòng yêu mến Ngài. Ngài sẽ gia tăng niềm vui, hạnh phúc, gia tăng sự thỏa mãn trong đời sống cho nhiều đời con cháu của những ai hết lòng yêu mến Ngài. Sự vui mừng trong Chúa, sự trông mong ngày Chúa Cứu Thế Jesus trở lại chính là niềm khích lệ lớn lao đối với kẻ yêu mến Ngài.


12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:

13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.


Phao-lô khuyên tín hữu Cô-lô-se nên cảm tạ Đức Cha, nghĩa là Đức Chúa Trời. Vì tình yêu thương nhân loại Ngài đã mở một lối thoát để cứu vớt tội nhân khỏi Sa-tan, khỏi các thế lực tối tăm, tà thần, khỏi sự hư nát của thế gian. Mà lối thoát ấy chính là Cứu Chúa Jesus Christ, con độc sanh của Đức Chúa Trời.


Qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, tội nhân đã được cứu, được dự phần trong chương trình cứu rỗi của Ngài, được ban cho lời hứa vào Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời, nơi mà chính Chúa cai trị và được đồng trị với Ngài.


14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.


Máu của Đấng Christ đã đổ ra vì cớ tội lỗi của tội nhân. Huyết báu ấy như là một chất dẫn xúc tác mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với con dân Ngài. Qua sự tương giao với Đấng Christ, con dân Chúa được hưởng trọn vẹn các đặc ân của Đức Chúa Trời, được Ngài tha thứ tội lỗi, được xưng công chính và được ban cho địa vị là con Đức Chúa Trời.


Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.

A-men!


Hồng Liên



Trần Thị Lan
29/10/2023 07:33

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kinh lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là toàn năng, vì Ngài ban cho con một ngày mới, cảm tạ Cha đã thương xót gìn giữ con, giúp con được hiểu biết Lời Ngài. Xin Cha tha thứ mọi tội lỗi mà con không hay không biết. Xin Cha thương mà thêm sức cho con để con có sức khỏe học và suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:8-14.

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, tình yêu trong thần trí là tình yêu xuất phát từ sự nhận biết Chúa, kính yêu Chúa, vâng phục Chúa trong tâm thần. Đó là tình tình yêu chân thật chứ không phải bằng lời nói, hay việc làm giả hình. Đó là kết quả của Tin Lành trong những ai thật sự tin nhận Tin Lành. 

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

Câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và Ti-mô-thê khi được nghe biết về sự Tin Lành kết quả trong con dân Chúa tại Cô-lô-se thì hai ông cùng nhau dâng lời cầu thay cho họ. Sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng khác với sự hiểu biết về xát thịt. Sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng là sự hiểu biết các điều răn của Thiên Chúa, và biết cách áp dụng, sự hiểu biết vào trong cuộc sống. Con hiểu rằng sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa sẽ khiến con hành động thông sáng, và khiến con thịnh vượng trong cuộc sống. 

10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Câu 10 và 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, con cần bước đi cách xứng đáng với Chúa và sống một nếp sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài. Nhờ đó đời sống con được kết quả trong mỗi việc lành và làm cho con càng thêm lên sự tri thức về Đức Chúa Trời. Điều đó khiến cho con vững vàng trong mọi sự, nhẫn nại và chịu đựng mọi nghịch cảnh với lòng vui mừng. 

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.

Câu 12 và 13: Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời khiến con dân Chúa trong Hội Thánh được dự phần trong sự hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. 

Quyền lực tối tăm trước hết là quyền lực tội lỗi khiến cho con dân Chúa không thể không phạm tội, cũng là quyền lực của sự chết. Những ai tin nhận Tin Lành sẽ được Đức Chúa Trời cứu ra khỏi quyền lực tội lỗi, của sự chết, của ma quỷ. Được Ngài tái sinh và nhận làm con của Ngài. Họ được Đức Thánh Linh ban cho Đức Thánh Linh của Thiên Chúa, và được Chúa Jesus Christ kết hiệp làm một với Ngài.

14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng trong Đấng ấy là trong Chúa Jesus Christ, có nghĩa là hoàn toàn tin nhận Ngài và sống theo ý của Ngài, trở nên một với Ngài. Sự cứu chuộc ở trong Đấng Christ là sự cứu chuộc ra khỏi quyền lực của tội lỗi, sự chết. Chỉ cần một người thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, vâng phục Ngài thì người ấy sẽ thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, và sự chết.

Con cảm tạ ơn Chúa, vì giờ đây con chỉ có một mục đích duy nhất là sống theo ý Ngài. Con cầu xin Chúa giúp con sống đừng lạc lối cho tới ngày Chúa trở lại. Nguyện xin Chúa cho con được vui thỏa và phước hạnh.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Vũ Triệu Hùng
29/10/2023 07:34

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày mới phước hạnh. Xin Ngài ban ơn và dẫn dắt con trong việc làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 1:8-14.

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Câu 8: Con hiểu rằng, Ê-pháp-ra làm chứng cho Phao-lô và Ti-mô-thê biết tình yêu của con dân Chúa tại Cô-lô-se là tình yêu trong thần trí. Tình yêu trong thần trí là tình yêu chân thật theo tiêu chuẩn Lời Chúa, đến bởi lòng yêu kính Chúa và yêu thương nhau. Tình yêu trong lý trí là tình yêu theo tiêu chuẩn thế gian và đến bởi xác thịt.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

Câu 9: Con hiểu rằng, từ lúc Phao-lô và Ti-mô-thê nghe biết về tình yêu của con dân Chúa tại Cô-lô-se thì không ngừng cầu nguyện cho họ. Phao-lô và Ti-mô-thê cầu xin họ được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài. Vì hơn ai hết ông là người biết rõ, con dân Chúa cần phải có sự tri thức đúng, đủ về Thiên Chúa. Và để có sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng thì con dân Chúa cần luôn áp dụng đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cận thận làm theo. Vì khi đó họ sẽ có sự khôn sáng, hiểu biết để áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống. 

10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Câu 10 và câu 11: Con hiểu rằng, Phao-lô cầu xin con dân Chúa tại thành Cô-lô-se được đầy dẫy tri thức của Đức Chúa Trời là để họ sống một đời sống xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa. Hướng về mọi sự đẹp lòng Chúa là hướng và nắn mọi những suy nghĩ, lời nói và hành động nằm trong tiêu chuẩn đẹp lòng Chúa, đúng theo Lời Ngài. Về suy nghĩ là hướng đến những điều phải nghĩ đến như được chép trong Phi-líp 4:8. Về lời nói thì hướng đến nói những lời trong sự ích lợi, gây dựng, nêm thêm muối. Về việc làm thì hãy làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Kết quả trong mỗi việc lành là bởi có sự tri thức, nên làm những việc lành dẫn đến những kết quả. Một đời sống kết quả trong những việc lành sẽ càng nhận lãnh thêm lên sự tri thức về Đức Chúa Trời. Như đức tin dẫn đến đức tin thể nào, thì sự tri thức dẫn đến sự tri thức thể ấy. Một người càng thêm sự tri thức về Đức Chúa Trời, thì họ sẽ càng mạnh mẽ bởi năng lực của Đức Thánh Linh, điều đó giúp họ luôn nhẫn nại và chịu đựng mọi nghịch cảnh với sự vui mừng.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Câu 12 đến câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã khiến ông, Ti-mô-thê, Ê-pháp-ra và con dân Chúa tại Cô-lô-se được dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ, là những người được Ngài chọn trong Đấng Christ từ trước khi lập nền thế gian. Ngài đã giải cứu những ai tin, khỏi quyền lực của tội lỗi, mà những kẻ đứng sau là Sa-tan và các thiên sứ phạm tội. Ngài dời chuyển chúng ta từ trong sự hư mất bởi tội lỗi vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời do Đức Chúa Jesus Christ cai trị. Trong Đức Chúa Jesus Chrsit, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu chuộc của Ngài, thì được Đức Chúa Trời tha thứ hết mọi những tội lỗi, vì máu Đấng Christ đổ ra để chuộc tội cho họ.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha vì yêu mà Ngài đã dành con và những ai tin mọi sự phước hạnh trong Vương Quốc Trời. Nguyện tri thức của con ngày càng thêm lên để con sống đẹp lòng Ngài và kết quả luôn trong những việc lành Ngài sắm sẵn. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/10/2023


Vũ Thị Thư
29/10/2023 21:48

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Con kính chạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày chủ nhật được vui vẻ hạnh phúc sum vầy bên gia đình. Thì giờ này, Chúa cho con có thời gian phương tiện để con học Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:8-14. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con để con hiểu Lời Ngài và áp dụng trong đời sống của con. Sau đây con xin trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Kính thưa Cha, Ê-pháp-ra là một tôi tớ trung tín trong Hội Thánh tại Cô-lô-se, ông đã làm chứng về đời sống đức tin của con dân Chúa tại Cô-lô-se. Các con dân Chúa tại đây có tình yêu trong thần trí với nhau. Con hiểu tình yêu trong thần trí là tình yêu đến từ Thiên Chúa, là tình yêu thương theo tiêu chuẩn Lời Chúa, là tình yêu hy sinh chia sẻ lẫn nhau, giúp đỡ, tiếp trợ lẫn nhau, chịu đựng lẫn nhau và gây dựng nhau đứng vững trên bước đường theo Chúa.
Khi nghe nói về tình yêu của những con dân Chúa tại thành Cô-lô-se thì ông Phao-lô cùng những người bạn đồng hành của mình không ngừng cầu nguyện cho họ, để cho họ được “được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng”. Để có được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài, thì con dân Chúa cần phải hiểu biết về Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh. Con dân Chúa cần phải đọc và suy ngẫm về Lời Chúa thì sẽ biết được ý muốn của Chúa. Bởi Thánh Kinh bày tỏ ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống của chúng con.

Từ đó thì con dân Chúa mới có thể “bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời, được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng”. Con hiểu rằng khi chúng con có sự hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa và biết làm theo thì sẽ đem lại cho chúng con những bông trái tốt đẹp, được mạnh mẽ với mọi năng lực, có sự nhẫn nại và chịu đựng những khó khăn thử thách với sự vui mừng. Bởi sự bình an từ Thiên Chúa bao phủ chúng con. Lời Chúa sẽ luôn giúp chúng con được vững vàng mạnh mẽ bước đi bên Ngài, dù trong hoàn cảnh nào cũng được vui mừng bình an. Khi chúng con có sự hiểu biết ý muốn của Chúa thì chúng con sẽ thêm lòng yêu kính Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, hướng lòng chúng con đến những sự đẹp lòng Chúa.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Thưa Cha, ông Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy tạ ơn Đức Cha, là Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài yêu chúng con, ban cho chúng con có được một chương trình cứu rỗi tuyệt vời để rồi khi chúng con tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con sẽ được sự tha tội, được trở nên con cái của Ngài và được cùng với các thánh đồ hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúng con từ địa vị là một tội nhân đã được Chúa giải cứu ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, đưa chúng con vào vương quốc của Đấng Christ. Chúng con được cứu là nhờ vào sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được máu vô tội của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi và chúng con được tha thứ những tội lỗi.

Chúng con phải biết ơn Ngài, bởi nếu không bởi Ngài chúng con sẽ sống trong đau khổ bất an và chết đời đời trong Hỏa Ngục, đời đời xa cách mặt Chúa và sự vinh quang Ngài. Đó là một hậu quả vô cùng nặng nề của tội lỗi. Nếu không có sự cứu rỗi của Ngài thì chúng con chỉ là tội nhân đáng bị hư mất.

Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã cho con được học bài học này, để con được một lần nữa học biết và ghi nhớ công ơn cứu chuộc của Đấng Christ và tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Xin Chúa giúp con nhắc nhở con luôn ghi nhớ và làm theo Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con mỗi ngày để con luôn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không sống theo ý riêng của con.
Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 29/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
01/11/2023 11:02

Đồng Thị Nghĩa: Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới nữa! Con xin Cha giữ gìn lòng và ý tưởng của con trong suốt ngày hôm nay. Xin Ngài giúp con luôn biết hướng lòng về nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Cha! Giờ này xin Ngài cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 1:8-14 con có một số sự hiểu và học hỏi được như sau:

Ê-pháp-ra là người đã nói cho Sứ Đồ Phao-lô và Sứ Đồ Ti-mô-thê biết về đức tin và nếp sống của Hội Thánh tại Cô-lô-se.

Chỉ có sự hiểu biết đúng về Chúa và ý muốn của Ngài mới dẫn đến việc sống đẹp lòng Ngài, mới biết hướng lòng về những điều đẹp ý Ngài, mới đạt được kết quả tốt trong mỗi việc lành, mới có nền tảng để càng thêm lên sự hiểu biết về Chúa, mới có được năng lực từ Chúa để nên mạnh mẽ, mới có thể vui mừng mà nhẫn nại chịu đựng trong mọi hoàn cảnh khó khăn thử thách.

Hai sứ đồ khích lệ Hội Thánh tại Cô-lô-se dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì bởi sự ban ơn của Ngài mà các ông và họ cũng như mọi con dân Chúa khác được giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi mà hưởng lấy Vương Quốc của Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua những sự hiểu trên thì con càng thấy được giá trị của sự tri thức về Ngài là rất lớn. Sự tri thức là sự hiểu biết trực tiếp đến từ Chúa, do chính Ngài bày tỏ trong lòng chứ không qua học hỏi. Mà những điều Ngài muốn bày tỏ cho chúng con đã được Ngài gói ghém trong Thánh Kinh. Con rút ra được bài học là con cần phải có sự chuyên cần học Thánh Kinh để qua đó con càng thêm lên sự tri thức về Ngài để có năng lực Ngài ban cho mà vượt qua mọi hoàn cảnh để sống đẹp lòng Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con có những sự hiểu biết và học hỏi được như trên. Con cầu xin Ngài giúp cho con dù có bận rộn đến đâu cũng vẫn trung tín mà chuyên tâm học hỏi Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa


Huỳnh Christian Priscilla
02/11/2023 16:11

Huỳnh Christian Priscilla: Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã giữ gìn gia đình con hôm nay được bình an. Giờ này, con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng con, trong khi con tiếp tục học Lời Hằng Sống của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Cô-lô-se 1:8-14, tiếp tục dạy về sự Tin Lành kết quả trong những ai thật lòng tin nhận.

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Câu 8: Con hiểu rằng, Ê-pháp-ra nhận biết con dân Chúa tại Cô-lô-se hết lòng yêu kính, vâng phục Thiên Chúa, sống theo lời lẽ thật của Tin Lành. Đời sống đức tin của họ đầy dẫy tình yêu của Thiên Chúa. Họ yêu thương nhau như Đấng Christ yêu họ. Họ hy sinh, cứu giúp anh chị em cùng Cha cách chân thật trong tâm thần. Vì vậy mà Ê-pháp-ra đã làm chứng tốt về kết quả của Tin Lành trong họ cho Sứ Đồ Phao-lô.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,

Câu 9: Con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê được nghe biết về sự Tin Lành kết quả của con dân Chúa tại Cô-lô-se thì Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê cùng nhau dâng lời cầu thay cho họ. Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê cầu xin cho họ có sự khôn sáng, hiểu biết về Thiên Chúa, và sự hiểu biết thiêng liêng mầu nhiệm về Thánh Kinh, biết thực hành sự hiểu biết ấy vào trong nếp sống mỗi ngày. Sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Lời Chúa và cũng là ý muốn của Ngài.

10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu mong cho con dân Chúa tại Cô-lô-se sống một đời sống đẹp lòng Thiên Chúa mà mọi việc làm của họ đều hướng về Ngài, mang lại sự vinh quang cho Ngài và đẹp lòng Ngài. Bởi đó, đời sống của họ sẽ được kết nhiều quả và trong họ có đầy dẫy sự tri thức về Đức Chúa Trời. Đức tin của họ cũng được mạnh mẽ càng hơn, bởi năng lực được thể hiện qua quyền thế và sự vinh quang của Đức Chúa Trời, khiến cho họ có thể đứng vững, nhẫn nại và chịu đựng trong mọi nghịch cảnh với lòng vui mừng.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se hãy dâng lời tạ ơn Đức Cha; bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho con dân Ngài trong Hội Thánh được dự phần trong sự thừa hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài, là Vương Quốc Trời.

13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.

Câu 13: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời giải cứu bất cứ những ai tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài ra khỏi quyền lực của tội lỗi, của sự chết. Họ không còn làm con cái của sự tối tăm, không còn làm nô lệ cho ma quỷ, không còn bị chúng sai khiến phạm tội. Đức Chúa Trời tái sinh họ thành người mới, giống như Thiên Chúa. Họ trở nên con cái sáng láng của Ngài, được ban cho sự sống đời đời. Họ được Đức Chúa Jesus Christ kết hiệp làm một với Ngài, và được đồng trị với Ngài đời đời trong Vương Quốc Trời mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài.

14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Câu 14: Con hiểu rằng, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, sống và làm theo ý muốn của Ngài thì người ấy được ở trong Đấng Christ. Họ được Đức Chúa Trời tha tội, được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, của sự chết. Bởi vì máu của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra trên thập tự giá làm của lễ chuộc tội cho tất cả sự phạm tội của họ. Ngài đã gánh thay mọi hình phạt của họ để họ được Đức Chúa Trời tha thứ mọi sự phạm tội của họ.

Lạy Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Nguyện Cha ban cho mỗi một chúng con có sự hiểu biết càng hơn. Con tạ ơn Đấng Christ đã hy sinh, chết thay cho sự phạm tội của chúng con. Con cảm tạ Cha về ân điển của Ngài và con tạ ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ, an ủi, khích lệ, ở cùng con dân của Ngài trong Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
02/11/2023 16:13

Huỳnh Christian Timothy: Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Cô-lô-se 1:8-14, như sau:

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Câu 8: Con hiểu rằng, Ê-pháp-ra đã làm chứng cho Phao-lô và các bạn của Phao-lô về sự con dân Chúa tại Cô-lô-se có đức tin thật nơi Tin Lành, nên họ cũng có tình yêu của Đấng Christ trong họ và họ hiểu biết tình yêu ấy trong thần trí họ. Chỉ những ai có tình yêu của Đấng Christ trong họ thì họ mới có thể yêu người khác như chính mình và yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình. Và cũng bởi có tình yêu của Đấng Christ mà một người mới có thể yêu Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài. Đồng thời người có tình yêu của Đấng Christ cũng cảm nhận sâu sắc tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đối với người ấy và hiểu biết thế nào là tình yêu thật.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,

11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Câu 9-11: Con hiểu rằng, khi được nghe biết về Hội Thánh tại Cô-lô-se thì Phao-lô và các bạn của ông đã thường xuyên cầu thay cho họ, xin cho họ được đầy dẫy sự hiểu biết đến từ Đức Chúa Trời để họ thêm lên sự hiểu biết về Ngài và ý muốn của Ngài đối với họ. Đó chính là sự khôn sáng và hiểu biết thiêng liêng về mọi phương diện trong cuộc sống, theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chính nhờ có sự tri thức như vậy mà con dân Chúa mới có thể sống nếp sống xứng đáng với Chúa. Trọn đời sống của họ chỉ hướng về những sự đẹp lòng Đức Chúa Trời, mọi việc làm lành của họ đều kết quả đẹp lòng Đức Chúa Trời, và chính vì vậy mà họ càng thêm hơn sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Nói cách khác, người hiểu biết Chúa, vâng phục Chúa, làm theo Lời Chúa thì vừa được kết quả tốt đẹp vừa thêm lên sự hiểu biết Chúa. Thiên Chúa là Đấng không có giới hạn nên sự tri thức về Thiên Chúa cũng không có giới hạn. Cho dù con dân Chúa sống đời đời thì cũng vẫn cứ thêm lên sự hiểu biết về Chúa không ngừng. Khi có tri thức về Đức Chúa Trời và kết quả trong sự phụng sự Chúa thì con dân Chúa càng thêm mạnh mẽ trong đức tin và năng lực, được bao phủ bởi vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa. Nhờ đó, con dân Chúa càng thêm sự nhẫn nại và chịu đựng với lòng vui mừng tất cả những nghịch cảnh trong cuộc sống. Vì họ biết rõ vì sao Đức Chúa Trời cho phép nghịch cảnh đến với họ và họ biết chắc, chính Đức Chúa Trời sẽ giúp họ ra khỏi.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, con dân Chúa luôn tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về mọi sự tốt lành Ngài đã và sẽ làm ra cho họ. Đức Chúa Trời đã khiến cho mỗi con dân Ngài trở thành thánh đồ để hưởng cơ nghiệp của Ngài. Đức Chúa Trời đã đem mỗi con dân Ngài ra khỏi quyền lực tối tăm của tội lỗi, của sự chết, của sự khống chế từ ma quỷ. Vì thế, chỉ con dân Chúa mới thắng được cám dỗ, tội lỗi, và ma quỷ. Người vẫn còn cố ý tiếp tục phạm tội, sống trong sự vui thú tội lỗi thì chưa phải là người thật lòng ăn năn tội, chưa có sự cứu rỗi, chưa phải là con dân Chúa. Con dân chân thật của Chúa đều đã được quyền công dân của Vương Quốc Trời.

14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Câu 14: Con hiểu rằng, trong Đấng Christ, con yêu dấu của Đức Chúa Trời, con dân Chúa luôn có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài. Vì máu ấy đã đổ ra trên thập tự giá để trả giá cho sự phạm tội của họ và họ đã tin nhận sự cứu chuộc ấy.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân Ngài luôn biết tạ ơn Ngài về ân điển cứu rỗi Ngài đã ban cho và luôn biết sống xứng đáng với ân điển ấy. Xin Cha giúp cho mỗi người hiểu rằng, Ngài đã giải cứu họ khỏi quyền lực của tội lỗi, Đức Thánh Linh đã ban cho họ năng lực của Thiên Chúa. Chỉ cần họ muốn, thì họ sẽ không phạm tội. Nếu họ chọn phạm tội thì đó là vì họ muốn phạm tội để vui thú trong tội. Tội lỗi, sự cám dỗ, hoàn cảnh, và ma quỷ không có quyền trên họ để khiến họ phạm tội. Vì chính Ngài đã giải cứu họ ra khỏi các quyền lực ấy. Nguyện Cha giữ cho mỗi chúng con được trọn vẹn thánh sạch cho tới ngày Đấng Christ đến. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Bùi Văn Vũ
02/11/2023 22:23

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho và gìn giữ con trong ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ Ngài cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 1:8-14 như sau:


8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-lô-se được nghe Tin Lành qua sự rao giảng của Ê-pháp-ra. Khi gặp Ê-pháp-ra, ông Phao-lô được bày tỏ cho biết tình yêu trong thần trí của con dân Chúa tại Cô-lô-se.

Con hiểu rằng, tình yêu trong thần trí là tình yêu mà luôn muốn người mình yêu sống đẹp lòng Chúa. Để một người có được tình yêu trong thần trí, thì người ấy phải là người yêu kính Chúa, hết lòng muốn sống đẹp lòng Chúa, sống theo Lời Chúa.

Tình yêu trong thần trí không những là quan tâm chăm sóc, chia sẻ đùm bọc, nâng đỡ khích lệ, cảm thông cho nhau, cầu thay cho nhau khi anh chị em trong khó khăn hoạn nạn, bị bắt bớ bách hại, đau yếu bệnh tật mà còn là cáo trách nhắc nhở nhau, canh giữ lẫn nhau, cùng nhau sống đẹp lòng Ngài.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Một trong những điều tốt nhất có thể giúp được anh chị em của mình chính là lời cầu thay cho anh chị em. Lời cầu thay có thể thực hiện được dù bất cứ nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh của đời sống, lời cầu thay không những giúp ích cho thuộc linh mà còn cả thuộc thể khi anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, đau yếu bệnh tật. Lời cầu thay còn là khí giới Chúa ban cho mỗi con dân Chúa để trợ giúp cho nhau trong trận chiến thuộc linh.

Thưa Cha! Ông Phao-lô đã xin Chúa ban cho con dân Chúa tại thành Cô-lô-se sự tri thức về ý muốn của Ngài.

Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh đều là những chi thể của một thân, Chúa đã đặt để những chi thể trong Hội Thánh theo ý muốn của Chúa. Điều mà con dân Chúa cần làm chính là nhận biết được ý muốn của Chúa trên đời sống của mình và làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn. Qua những việc lành ấy mà càng thêm lên sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và có năng lực sống đẹp lòng Chúa và luôn nhẫn nại, chịu đựng trong sự vui mừng trước những sự hoạn nạn, thử thách trên bước đường theo Chúa.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng.
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi A-đam phạm tội, kể từ đó loài người ra từ A-đam phải sống trong tội lỗi, làm nô lệ của tội lỗi. Nhưng bởi tình yêu của Cha mà Ngài đã thiết lập chương trình cứu rỗi, đó là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người để chết thay cho loài người chúng con. Những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được Ngài tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, và được Đức Thánh Linh ngự vào ban năng lực để giữ vững Lời của Ngài. Chúng con từ một tội nhân, là nô lệ của tội lỗi, Chúa đã chuộc chúng con thoát khỏi nô lệ, khỏi sức mạnh của tội lỗi. Ban cho chúng con địa vị con của Đức Chúa Trời, được hiệp một và đồng cai trị cùng Con Ngài là Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu cho hiện nay chúng con còn ở thế gian, sẽ còn gặp những sự khó khăn hoạn nạn, thử thách thì mọi điều đó đều là bởi ý muốn của Cha vì con hiểu rằng Ngài đang rèn tập những đứa con yêu dấu của Ngài để ai nấy trong chúng con đều được trọn vẹn, không chỗ trách được xứng đáng dự phần cơ nghiệp dành cho các thánh đồ trong sự sáng láng mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài dạy dỗ, thánh hoá con mỗi ngày để con trở nên trọn vẹn càng hơn, xứng đáng với tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đã dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
2/11/2023


Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023 22:12

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, thêm sức cho con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 1:8-14

“8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,
11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.
12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.
14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.”

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô nghe tin con dân Chúa ở tại Cô-lô-se có đức tin trong thần trí là sự nhận biết về Chúa, kính yêu Chúa, vâng phục Chúa, thì ông và Ti-mô-thê dâng lên Chúa lời cầu thay cho họ để họ được đầy dẫy sự tri thức về Chúa, về ý muốn của Chúa trong sự khôn sáng và sự hiểu biết thiên liêng.

Thưa Cha, con được hiểu rằng tri thức về Thiên Chúa là sự ban cho mà không qua sự học hỏi, không cần suy luận. Trao dồi tri thức bằng cách đọc và suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày, qua đó dể dàng nhận ra những sự giảng dạy sai trật của các giáo sư giả, tiên tri giả.

Thưa Cha, con được hiểu rằng khi sống theo Lời Chúa mỗi ngày, làm theo những gì đẹp ý Chúa, kết nhiều quà trong mỗi việc lành, thì tri thức về Ngài được thêm lên, và có được năng lực mạnh mẽ để thể hiện một nếp sống nhẫn nại chịu đựng mọi nghịch cảnh của đời sống trong sự vui mừng.

Thưa Cha, con cũng thấy rằng mọi việc nếu không hiểu biết Lời của Ngài và nhờ vào năng lực của Đức Thánh Linh ban cho, thì không thể làm được gì, vì khi đó bị giới hạn của sự hiểu biết về Lời của Ngài. Khi con suy ngẫm về Lời của Ngài thì con thấy được sự tể trị vĩ đại của Ngài ở trên toàn cõi trời và dưới đất.

Thưa Cha, nhờ sự đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, nghe sự giảng dạy của chú Tim Huỳnh thì con mới nhận biết được những sự giảng dạy của tà giáo, họ rất tâm lý và khôn ngoan, họ vẫn còn đang lôi kéo nhiều người tin theo những sự huyền bí về hình tượng và phép lạ, những người nghe họ bị mê mẫn mà không thể nào nhận ra được lẽ thật, như đã được chép

“vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.” (Rô-ma 1:25).

Con cảm tạ ơn Ngài, qua Lời của Ngài đã dạy dỗ con, cho con được nhận ra lẽ thật của Lời Ngài, qua người chăn là chú Tim Huỳnh mà con nhận biết được sự giảng dạy của tà giáo. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm ơn chú Tim.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
5/11/2023


Kim Loan Nguyen
07/11/2023 15:09

Cô-lô-se 1:8-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ những ơn phước Cha ban trên đời sống con và cho các việc Ngài cho phép xảy ra để con được học hỏi và rèn luyện đức tin của mình. Cảm tạ Cha luôn dẫn dắt từng bước con đi. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức lên đức tin cho con. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng để con học hiểu được tri thức về Thiên Chúa, để con thực hành được các ý muốn của Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa

Thưa Cha, giờ này đây con xin trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 1:8-14 như sau:

8 Anh ấy cũng đã tỏ ra cho chúng tôi biết tình yêu của các anh chị em trong thần trí.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-lô-se biết tại sao ông biết đến đức tin của họ, đời sống và Tin Lành kết quả trong họ. Là nhờ do Ê-pháp-ra nói cho ông biết như đã chép ở câu 7. Và Ê-pháp-ra cũng tỏ cho Phao-lô biết "tình yêu trong thần trí" của con dân Chúa là tình yêu xuất phát từ sự nhận biết Chúa, kính yêu Chúa, vâng phục Chúa trong tâm thần. Con hiểu rằng, chỉ những ai thật sự tin nhận Tin Lành và Tin Lành được kết quả thì mới có được tình yêu trong thần trí. Bởi một người không thật sự tin nhận Tin Lành, thì họ cũng sẽ không có được kết quả Tin Lành thì họ sẽ không có được lòng kính yêu Chúa, vâng phục và yêu mến Ngài.

9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày chúng tôi nghe, thì không ngừng cầu nguyện cho các anh chị em, và xin cho các anh chị em được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng,
10 để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời,

11 được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.

Câu 9-11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói ông và Ti-mô-thê, cùng các bạn cùng làm việc với ông. Khi được nghe Ê-pháp-ra kể cùng làm chứng về đức tin và kết quả Tin Lành của con dân Chúa tại Cô-lô-se. Thì ông và Ti-mô-thê, cùng các đồng sự đã không ngừng dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời và cầu thay xin cho họ, được đầy dẫy sự tri thức về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn sáng và sự hiểu biết thiêng liêng. Nghĩa là ông cầu mong cho họ, luôn sốt sắng đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm. Để có được sự tri thức càng hơn về Thiên Chúa, về các Điều Răn, luật pháp và các ý muốn của Ngài. Để từ sự khôn sáng Chúa ban sự hiểu biết thì họ biết cách áp dụng sự hiểu biết vào trong cuộc sống của họ.

Để con dân Chúa bước đi một cách xứng đáng với Chúa, thì con dân Chúa phải luôn hướng lòng về Chúa. Chỉ làm những việc lành đẹp lòng Chúa, nếp sống mỗi ngày cũng phải đẹp lòng Chúa. Nhờ vào việc luôn sống và làm những gì đẹp lòng Chúa, mà đời sống con dân Chúa được kết đầy bông trái trong mỗi việc lành mình làm ra. Đời sống của con dân Chúa kết quả trong mỗi việc lành càng nhiều, thì sự tri thức, hiểu biết của con dân Chúa về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời càng nhiều. Nhờ vào sự thêm lên tri thức mà con dân Chúa được thêm mạnh mẽ càng hơn, bởi nhờ vào năng lực theo quyền thế vinh quang của Chúa. Chính nhờ vào được thêm sức mạnh đó mà khi thử thách, nghịch cảnh, cám dỗ con dân Chúa mới có thêm lòng dũng cảm, dạn dĩ để đối mặt. Luôn nhẫn nại và chịu đựng với lòng vui mừng chứ không oán trách, cay đắng..., và bỏ cuộc dễ dàng.

12 Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh thông qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se và cũng là khuyên tất cả con dân Chúa ở khắp mọi nơi, khắp mọi thời đại, và cả chúng con nhớ rằng. Hãy dâng lời cảm tạ lên Đức Cha.

Bởi vì từ lúc ban đầu chúng con đã không xứng đáng và đang ở trong sự hư mất, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, nên Ngài ban cho chúng con được ơn cứu rỗi, được đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Để từ một người bị gánh chịu các hình phạt tội lỗi, bị trong hỏa ngục đời đời. Thì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng con là những con dân chân thật của Chúa trong Hội Thánh, là người được Chúa biệt riêng ra, được dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng:

Ngài đã giải thoát chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi, của sự chết và ra khỏi quyền lực của Ma Quỷ. Đã tái sinh lại chúng con và đưa chúng con từ thế gian tối tăm, tội lỗi vào vương quốc của Con yêu dấu của Ngài là vương quốc của Đức Chúa Trời bởi sự tể trị của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Vua muôn vua và Chúa các chúa.

14 Trong Đấng ấy chúng ta có sự cứu chuộc bởi máu của Ngài, là sự tha thứ những tội lỗi.

Câu 14: Con hiểu rằng, trong Đức Chúa Jesus Christ chúng con có sự cứu chuộc bởi máu thánh của Ngài. Ngài đã chết trên thập tự giá để làm của lễ chuộc tội cho tất cả sự phạm tội của nhân loại chỉ một lần là đủ cả. Ngài đã gánh thay các hình phạt tội lỗi của chúng con, để chúng con được Đức Chúa Trời tha tội.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Qua bài học này con hiểu rằng mình cần phải cố gắng càng hơn nữa trong việc đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Cha ban cho con sự khôn sáng để con được hiểu biết càng hơn tri thức về Ngài. Để Tin Lành kết quả càng nhiều trong con. Nguyện xin Cha cho con luôn biết yêu thương quên mình. Và nguyện xin Đức Thánh Linh luôn nhắc nhở, dạy dỗ, cáo trách con để con sống đẹp lòng Cha hơn nữa. Con xin cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Kim Loan
7/11/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ