Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Hôm nay, ngày 26/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:21-19.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao lại gọi là "những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác" (câu 21)?
2. Đức Chúa Jesus Christ đã phơi bày ra trước Đức Chúa Trời "thánh sạch, không vết, không chỗ trách được" những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài (câu 22). Như vậy, có phải con dân Chúa hiện nay là những người thánh sạch, không vết, không chỗ trách được?
3. Phao-lô có ý gì khi nói: "đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài" (câu 24)?
4. "Sự quản lý của Đức Chúa Trời" là gì (câu 25)?
5. Thế nào là làm cho "hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời" (câu 25)?
6. "Sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài" là sự gì (câu 26)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang sống nếp sống thánh sạch, không vết, không chỗ trách được mà Đấng Christ đã ban cho bạn không?
2. Bạn có nhận biết Đấng Christ đang ở trong bạn không? Bạn có suy nghĩ, nói, hành động với ý thức là Đấng Christ và Đức Thánh Linh đang ở trong bạn?
3. Bạn có sống phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Đấng Christ, tác động cách mạnh mẽ trong bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-1_21-29/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Lan
26/10/2023 18:06

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Lạy Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã cho con đang được còn hơi sống và con được biết đến Tin Lành của Ngài, tin nhận Ngài. Con xin Cha gìn giữ con, thương xót con, cho con mãi được ở trong ân điển cứu rỗi của Ngài, cùng những việc lành Ngài sắm cho con. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm Cô-lô-se 1:21-29. Chủ đề là: Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh. Con kính xin Đức Thánh Linh soi sáng thần trí cho con hiểu, ban năng lực để con áp dụng vào đời sống của con ạ.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha, đọc những dòng thư trong Cô-lô-se 1:21-29, lòng con được nhắc nhở, khích lệ về tình yêu của Chúa, về địa vị Chúa thương xót ban cho con, từ một con người tội lỗi, xấu xa. Đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc con đều được Ngài nhắc nhở con như vậy ạ.

Nếu không bởi ơn thương xót của Ngài, thì lẽ ra con đã bị đời đời hư mất.

Kính lạy Cha, con không còn muốn quay về đời sống tội lỗi nữa, con cũng không muốn mãi ở trong nơi tối tăm, xa cách mặt Chúa, cứ mãi làm những việc ác, mãi là những kẻ thù nghịch Chúa. Cha ơi, con không muốn như vậy. Con muốn mãi được phục hoà lại với Cha. Con xin Cha mỗi ngày dạy dỗ, tỉa sửa con ạ.

Con thấu hiểu rằng, chỉ duy nhất trong Chúa, con mới có bình an, hạnh phúc và sự sống thật. Con cảm tạ Chúa đã cho con được nếm trải sự màu nhiệm, ngọt ngào của Tin Lành là như thế nào.

Có lẽ chính vì vậy, mà con hiểu được phần nào những dòng tâm tình trên đây của Phao-lô, rất chân thật, sống động. Con xin được đồng tâm tình cùng ông.

Con hiểu vì sao mà ông không quản gian khổ, lao nhọc, mệt mỏi vì Tin Lành, mà cứ hết lòng lao động và phấn đấu vì Tin Lành.

Bởi chính Tin Lành đã tác động mạnh mẽ trong ông, như được nói trong câu 29, biến đổi, thay mới và ban sức cho ông. Những hành động siêu nhiên của Chúa, đã tác động trong ông.

Sự màu nhiệm của Tin Lành được tỏ ra cho những ai hết lòng tin và khao khát sống trong Tin Lành.

Liên hệ bản thân và Hội Thánh hiện tại của con. Chúng con thật có phước khi được có Chúa. Những khi con sa ngã, thất bại, không chiến thắng được tội, là bởi con chưa tin nhận và tận dụng sức mạnh của Tin Lành. Con không hiểu được ý Chúa và các lẽ màu nhiệm của Ngài, là bởi con không có thánh linh của Ngài tác động trong con, do con còn sống trong một hoặc một vài tội nào đó.

Con xin Cha cho con thật biết gớm ghét tội, tránh xa tội, không cố ý sống trong tội, không tự đặt mình vào môi trường cám dỗ; không kiêu ngạo dùng sức riêng mình để lao động, chiến đấu và phấn đấu.

Con nguyện xin Chúa cho con luôn hạ mình, đầu phục, mãi tin yêu và vâng Lời Ngài.

A-men! Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
26/10/2023


Lâm Việt Thành
26/10/2023 21:00

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn và ban ơn cho con trong suốt ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 1:21-29 và tham khảo bài giảng của người chăn.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,

Thưa Cha, con hiểu trước khi tin nhận Chúa thì chúng con bị xa cách Ngài, là những kẻ thù nghịch của Ngài vì tội lỗi của chúng con. Bởi chúng con luôn suy tưởng đến những việc ác và làm ra những việc ác, là những điều vi phạm các điều răn của Ngài. Nhưng nhờ Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng con mà chúng con được phục hoà với Ngài, được làm con cái của Ngài, được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, được rửa sạch bản tính tội.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa thánh sạch, không vết, không chỗ trách được không phải vì không phạm tội nữa mà là trong lòng không muốn phạm tội, không nghĩ đến tội, luôn tránh xa tội. Nếu có lỡ phạm tội thì lập tức ăn năn và xin Chúa giúp mình không tái phạm lại nữa.

23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu đây là lời tâm tình của Phao-lô, nếu con dân Chúa cứ ở trong Chúa, sống nếp sống đẹp lòng Chúa, hết lòng tin kính Chúa thì Phao-lô sẵn lòng chịu mọi sự khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chịu bị bách hại để gây dựng Hội Thánh của Chúa, để chăm sóc đời sống thuộc linh cho con dân Chúa. Con hiểu Phao-lô biết ơn Chúa, ông sống cho Chúa và học theo gương của Chúa trong sự hy sinh, phục vụ.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô được Chúa kêu gọi để làm sứ đồ của Ngài, Phao-lô đã đầu phục Chúa, dâng trọn đời sống để hầu việc Chúa và làm theo mọi ý muốn của Ngài. Khi Phao-lô làm những việc đó là đang làm thành chương trình và ý định của Chúa, đó là làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời. Những sự mầu nhiệm này là sự cứu rỗi và chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho loài người, đã được bày tỏ cho con dân của Ngài.

Thưa Cha, qua những câu Thánh Kinh này con thấy sự cứu rỗi Ngài ban cho loài người chúng con thật là quý giá, sự hiểu biết mà chúng con được biết đây cũng là một ơn phước lớn. Nếu con dân Chúa hiểu được giá trị và sống xứng đáng thì đời sống sẽ được kết quả, sẽ được lớn mạnh trong Chúa và sẽ có ích cho nhà của Chúa.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô giảng dạy về Đấng Christ ở khắp mọi nơi, Đấng Christ là trọng tâm trong sự rao giảng của Phao-lô. Phao-lô làm mọi sự bởi sự dẫn dắt của Chúa, ông luôn sẵn lòng và cố gắng hoàn thành những điều Chúa muốn ông làm.

Cũng vì tấm lòng đó mà Phao-lô được Chúa ban ơn khôn sáng để ông hầu việc Chúa, dạy dỗ con dân Chúa, giúp con dân Chúa được trở nên trọn vẹn trong Chúa.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con nhận thấy được giá trị của sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho con, con được nhắc nhở về sự hy sinh của Chúa. Ngài cứu chuộc con, cho con được cơ hội làm con cái của Ngài thì con cần phải sống thánh sạch và hết lòng sống theo ý muốn của Ngài, không sống theo ý của mình nữa, không tư tưởng tội và không cố ý phạm tội. Con học được tấm gương của Phao-lô về sự sẵn sàng hy sinh để hầu việc Chúa bởi sự ông biết ơn Chúa, yêu Chúa và yêu anh chị em cùng Cha của mình, xin Chúa ban cho con được có tấm lòng giống như Phao-lô. Xin Cha giúp con mỗi ngày cố gắng hết lòng làm mọi việc theo ý Ngài, khi nhận biết được ý Ngài thì phải gắng sức hoàn thành.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
26/10/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/10/2023 21:10

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con có thời gian được đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban cho con những phút giây vui thỏa khi học Lời Ngài, nguyện Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô đang nói về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành. Rằng hết thảy loài người đều phạm tội và bị xa cách Chúa, tội lỗi là sự ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời, họ không còn tương giao với Chúa, bởi vì loài người đã trở thành kẻ thù nghịch với Chúa ngay từ trong tâm trí mình đã suy nghĩ đến những điều không đẹp lòng Chúa. Nhưng kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ chịu gánh thay mọi tội lỗi của loài người, chết thay đền tội trên thập tự giá, thì bất cứ ai thật lòng tin nhận sẽ được trở nên thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Con hiểu, người thật lòng tin nhận Chúa chẳng những được tha thứ mọi những tội lỗi xưa cũ, lại còn được rửa sạch bản tính tội, được dựng nên con người mới, có cơ hội sống cuộc đời mới trong Chúa. Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại Cô-lô-se, nếu cứ trung tín ở lại trong đức tin của mình nơi Chúa, không dời chuyển niềm hy vọng của Tin Lành mà Phao-lô đã rao giảng cho họ; thì họ sẽ được Chúa gìn giữ và thánh hóa trở nên không tì vết, không chỗ trách được, để trình ra trước Chúa.

2. Phao-lô nói ông vui mừng trong sự thương khó mà ông trải qua, bởi vì ông hiểu rằng, ông đang vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ mà phục vụ. Vì vậy, ông sẵn lòng chịu đựng những sự bách hại mà Chúa cho phép xảy ra, cũng là ông được dự phần trong sự thương khó với Chúa, được có cơ hội đồng cảm với những điều mà Chúa từng bị bách hại.

3. Phao-lô ý thức rằng theo sự quản lý, sắp xếp của Đức Chúa Trời, thì Chúa ban cho ông làm người phục vụ cho Hội Thánh, vì con dân Chúa để rao giảng những sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các đời, các dòng dõi, nhưng nay tỏ ra cho các thánh đồ của Chúa. Chúa muốn tỏ ra sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm cho các thánh đồ của Ngài, cả dân I-sơ-ra-ên và dân ngoại, ấy chính là Đấng Christ, niềm hy vọng của sự vinh quang. Con hiểu trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng con có sự hy vọng, bởi vì Ngài sẽ đến đón chúng con về bên Ngài, ban cho chúng con thân thể phục sinh vinh quang, xinh đẹp, bất tử.

4. Đức Chúa Jesus chính là Đấng mà Phao-lô cùng các bạn của ông đã rao giảng, cảnh báo mọi người về hậu quả của sự phạm tội mà không ăn năn, dạy dỗ mọi người những sự khôn sáng trong lẽ thật Lời Chúa. Mục đích là để con dân Chúa được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được trong Đấng Christ Jesus. Vì điều đó mà Phao-lô đã lao động, phấn đấu theo sự hành động của Chúa, bởi sự tác động của Chúa trong ông cách siêu nhiên và mạnh mẽ. Con hiểu Phao-lô đã gắng hết sức mình trong các công tác hầu việc Chúa, và ông được Chúa ban năng lực để ông hoàn thành cách trọn vẹn, tốt lành.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa, vì trong Ngài con được cơ hội làm lại cuộc đời mới. Con học được rằng, con cần có sự trung tín trong đức tin mình nơi Chúa, trung tín trong nếp sống mới trong Chúa, thì đến cuối cùng con mới được trình ra Chúa thánh sạch, trọn vẹn, không chỗ trách được. Con học được rằng, Chúa vẫn cho phép con còn ở trong thế gian này là để rèn tập, thử luyện con. Con cũng tin rằng, chỉ cần lòng mình không chú về tội, gắng sức kỷ luật mình, thì Chúa sẽ ban ơn thêm sức và khiến con trở nên trọn vẹn trước mặt Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

2. Con cảm tạ Chúa về tấm gương của Phao-lô trong sự chịu bách hại mà vẫn vui mừng bởi vì ông yêu Chúa, sẵn lòng hầu việc Chúa, chịu mọi gian khó mà không hề than trách. Con xin Chúa cho con noi theo Phao-lô một tấm lòng yêu Chúa như vậy, luôn vui mừng dầu bị bách hại, miễn là được hầu việc Ngài, mang lại ích lợi cho Hội Thánh.

3. Con học được rằng Chúa là Đấng quản lý, sắp xếp và điều hành mọi sự, ngay cả các chức vụ trong Hội Thánh. Vì vậy, con cần vâng lời và tiếp nhận những sự giảng dạy Lời Chúa của những người Chúa đã đặt để họ trong việc rao giảng Lời Ngài.

4. Con cảm tạ Chúa về tấm gương của Phao-lô trong sự lao động và phấn đấu không ngừng nghỉ vì Tin Lành của Chúa. Con học được rằng mình cần noi theo trong sự lao động và phấn đấu không ngừng nghỉ ấy. Nhưng phải là bởi sự tác động của Chúa, theo sự dẫn dắt của Ngài, thì con mới có sức để làm cách trọn vẹn được.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con được sự thông sáng để con áp dụng bài học hôm nay vào trong cuộc sống mình. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/10/2023


Nguyễn Công Hải
27/10/2023 08:08

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con lại một ngày nữa được sống trên đất. Một ngày trôi qua là ơn phước Chúa ban cho chúng con, chúng con cũng cảm nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, đôi lúc nghĩ về sự vô tận của thời gian, sự đời đời trong vương quốc của Ngài chúng con lại thấy cuộc đời trăm năm trên đất thật ngắn ngủi. Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng thời gian ngắn ngủi trên đất để biết sống đẹp lòng Chúa, đặt Chúa lên trên hết mọi sự, là ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng con. Giờ này, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa lại cho chúng con được suy ngẫm Lời của Ngài.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu trong đoạn Cô-lô-se 1:21-29, sứ đồ Phao-lô nói về sự phục hoà của Đức Chúa Trời với con người nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ông giải thích rằng trước khi Chúa Jesus Christ đến, nhân loại là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ. Tuy nhiên, qua sự chết của Chúa Jesus Christ, nhân loại đã được phục hòa với Đức Chúa Trời và được ban cho sự tha thứ tội lỗi.

Câu 21-22:
“21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng, trước khi Chúa Jesus Christ đến thế gian để chết thay cho tội lỗi của con người, con người tội lỗi là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Loài người bị xa cách với Đức Chúa Trời, là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời bởi vì sự phạm tội. Đức Chúa Trời là thánh khiết, nên sự phạm tội của loài người đã đánh mất sự tương giao với Ngài, xa cách Ngài. Tuy nhiên, qua sự chết của Chúa Jesus Christ, con người đã được phục hoà với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus Christ đã chết để chịu tội thay cho con người, làm Đấng trung bảo để loài người và Đức Chúa Trời được phục hoà, được tương giao trở lại. Sự chết của Ngài đã chuộc tội của con người và làm cho con người được phục hòa với Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi chúng con tin nhận Đấng Christ, chúng ta được Đức Chúa Trời xem là thánh sạch. Chúng ta không còn bị tội lỗi làm ô uế nữa. Chúng con được ban cho sự công chính của Chúa Jesus, chúng con được xưng công chính bởi đức tin của mình.

Câu 23:
“23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng khi chúng con tin quyết vào Chúa Jesus Christ và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình thì chúng con nhận được sự phục hoà với Đức Chúa Trời. Khi chúng con tin vào Chúa Jesus Christ và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình, thì chúng con sẽ được tha thứ tội lỗi, được Đức Chúa Trời xem là thánh khiết, được Đức Chúa Jesus kể là công chính và được tương giao trở lại với Ngài.

Câu 24-25:
“24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô bày tỏ niềm vui của mình về sự cứu rỗi của các tín hữu Cô-lô-se. Ông vui mừng dù phải hi sinh và sẵn sàng chịu khổ vì các tín hữu Cô-lô-se. Ông nhận bản thân mình là người phục vụ cho Hội Thánh dưới sự quản lý của Đức Chúa Trời và muốn làm mọi thứ có thể để giúp họ phát triển trong đức tin và trở nên trọn vẹn trong Chúa Jesus Christ.

Câu 26-27:
“26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng sự cứu rỗi trong Đấng Christ là một sự mầu nhiệm đã được giấu kín từ lâu, nhưng nay đã được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài. Sự mầu nhiệm này là gì? Đó là sự phục hòa giữa Đức Chúa Trời và con người qua sự chết của Đức Chúa Jesus. Sự mầu nhiệm này là Đấng Christ sống trong con người, khi một người tin vào Chúa Jesus Christ, thì Chúa Jesus Christ sống trong người đó, người đó nhận được ân điển cứu rỗi không kể là người thuộc công dân của I-sơ-ra-ên hay dân ngoại. Người đó được phục hoà với Đức Chúa Trời và được ban cho sự sống mới, với niềm hi vong và sự vinh quang.

Câu 28-29:
“28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành để bày tỏ về Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho mọi người một cách trọn vẹn trong Đấng Christ. Ông rao giảng về sự kín nhiệm, cảnh báo về sự nguy hiểm của tội lỗi và dạy dỗ về Tin Lành và Lẽ Thật của Đấng Christ khiến cho mọi người nhận được sự khôn sáng, sự rao ra ân điển cứu chuộc của Đấng Christ giúp mọi người được cứu rỗi và sống một đời sống thánh khiết trong Đấng Christ.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Giúp chúng con hiểu và biết ơn tình yêu mà Đấng Christ đã vì muốn cứu chúng con ra khỏi hậu quả và hình phạt tội lỗi mà hi sinh chết thay. Nguyện xin Chúa tha thứ những sự sai trái chúng con trong cuộc sống, luôn giúp chúng con sống đời sống thánh khiết, công chính, yêu thương và luôn được ở lại trong ân điển cứu chuộc đời đời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Mơ
27/10/2023 11:30

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài về lẽ mầu nhiệm của Tin Lành Cứu Rỗi được giấu kín trong các đời giờ đây được bày tỏ cho con dân của Ngài trong thời kỳ Hội Thánh. Nguyện Lời Ngài ban năng lực và khích lệ mỗi lòng chúng con vững vàng càng hơn trên linh trình theo Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 1:21-29.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, lời Chúa qua Phao-lô gửi tới con dân của Ngài tại Cô-lô-se cũng là Lời dạy dỗ cho toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh trải mọi thời đại, lời thư trong câu 21cho biết thực trạng của mỗi người trong quá khứ rằng, dù là dân I-sơ-ra-ên hay dân ngoại thì đều đã phạm tội và tội lỗi đã ngăn trở mỗi người khỏi tình yêu của Thiên Chúa và những ơn phước của Ngài.

Mỗi người đều là những người thù nghịch Thiên Chúa, sự thù nghịch xuất phát từ trong tâm trí loài người và dẫn đến những hành động ác, ngay từ trong tâm trí đã hình thành ý tưởng không vâng lời, đặt ý muốn của bản thân lên trên điều răn của Thiên Chúa và từ đó là hàng loạt những việc ác được làm ra, bởi vậy Phao-lô nói là "những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác" .

Qua sự hình phạt đau thương trên thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus mà mọi tội lỗi của những người đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài được Đức Chúa Trời tha thứ, huyết báu của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của tội nhân, dựng người đó nên mới với một linh hồn mới thánh sạch trong Ngài, bởi năng lực Chúa ban mà người mới trong Chúa đắc thắng tội lỗi và trở nên "thánh sạch, không vết, không chỗ trách được" như một của lễ không tì vết được trình ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Phao-lô nhận biết sự ông phục vụ Hội Thánh chính là phục vụ Chúa, sự ông chịu khổ là chịu thay con dân Chúa là thân thể của Ngài đang bị bách hại giữa thế gian, hiểu rõ mục đích mà mình chịu khổ nên Phao-lô sẵn lòng càng hơn trong sự thương khó còn lại trên thân thể Đấng Christ là Hội Thánh trong câu nói "đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài"

Hội Thánh ở trong "Sự quản lý của Đức Chúa Trời". Ngài ban cho Phao-lô việc dạy dỗ con dân Chúa lẽ thật về sự mầu nhiệm của Tin Lành để làm cho "hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời" nghĩa là làm cho Lời phán của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm.

"Sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài" sự mầu  nhiệm ấy là.

Toàn thể loài người ra từ A-đam đã phạm tội, và hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời xa cách mặt Chúa. Đức Chúa Trời là công chính Ngài không chấp nhận tội lỗi, nhưng bởi tình yêu lớn đối cùng loài người mà Thiên Chúa Ngôi Lời đã vào thế gian làm người mang tên Jesus để rồi chết trên thập tự giá trả thay án phạt cho loài người. Ngài là Thiên Chúa vô hạn nên sự chết của Ngài đã trả giá một lần đủ cả thay cho mọi tế lễ chuộc tội cho loài người. Bất cứ ai thật lòng tin vào ơn cứu chuộc được làm ra bởi Đức Chúa Jesus Christ thì được Đức Chúa Trời tái sinh trong Đức Chúa Jesus, được làm cho sạch tội và mãi mãi được hưởng tình yêu của Thiên Chúa trong cõi đời đời.

Suy ngẫm tới đây con nhớ tới câu chuyện “Mạng đền mạng” được đọc trong Thánh Kinh báo số 4, câu chuyện được kể như sau:

“MẠNG ĐỀN MẠNG.
Trong một thành phố kia ở phương Đông, có hai anh em ở chung với nhau. Người em sớm tối phó mình vào vòng ăn chơi buông tuồng, và hình như chẳng có ý nào dứt bỏ được tội lỗi. Trái lại, người anh thì điềm tĩnh, khiêm nhường, kính sợ Chúa, dâng trọn mình cho Ngài, chăm chỉ làm lụng, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế-gian. Thấy em phẩm hạnh không đoan chính, người anh buồn rầu lắm, và đã nhiều phen khóc lóc khuyên em từ bỏ đời tội lỗi đi. Song, chẳng kể gì đến những lời cầu xin và nỗi đau đớn của anh, người em cứ đi trong đường xấu xa, mỗi ngày mỗi phá hoại thân thể và linh hồn. Còn người anh cứ mỗi đêm đợi em về, và sốt sắng cầu nguyện.

Một hôm kia, vào khoảng nửa đêm, nghe có tiếng đập cửa rất mạnh, người anh vội ra mở cửa, thì thấy em mặt mày xanh ngắt, run rẩy, áo-quần xốc xếch và đầy những máu.
Em van rằng: “Xin anh giấu em đi! Em van anh cứu em! Em đã giết người và đương bị đuổi. Anh hãy xem ... Máu người bị giết đây nè!
Song làm thế nào mà giấu em cho khỏi bị loài người đoán phạt?
Tình yêu thương thật lắm mưu kế! Người anh không cần nói nhiều lời, vội cởi quần áo của em mà mặc lấy, đoạn lấy áo sạch sẽ của mình mặc cho em, đẩy em vào một cái phòng bên cạnh, rồi cứ đứng đó một mình mà chờ xem mọi điều sẽ xảy ra.
Chẳng bao lâu, có tiếng người đi rất gấp, rồi mấy người lính cảnh sát xông vào nhà. Một người trong bọn họ la rằng: “Quả thật ta đoán không sai, sát nhơn đã ẩn mình ở đây rồi. Vả, đáng ngờ nhà này cũng vì nhiều cớ khác nữa." Họ đến gần người anh, hỏi một cách nghiêm nghị rằng: “Chính người đã giết chăng?" Song người ấy không trả lời. Một người cảnh sát khác nói: “Cần chi mà phải hỏi cho nhiều. Xem áo quần của nó thì đủ biết. Chúng ta hãy trói nó lại và dẫn đi cho rồi!"
Người anh liền bị lôi đi, qua nhiều nẻo tối om mới đến nơi ngục thất, rồi bị giam tại đó. Ngày hôm sau, quan tòa bắt đầu tra hỏi, song bị cáo nhơn không chịu trả lời một câu nào hết, chỉ nói đi nói lại rằng : “Tôi phải chịu chết để đền tội này, và sớm được chừng nào thì hay chừng nấy!"
Vài ngày sau, tòa đã xử xong. Chuyện đã rõ ràng, chính người ấy là kẻ tội nhơn, chẳng còn hồ nghi gì nữa. Các quan tòa hỏi người rằng: “Ai làm thầy kiện cho ngươi?" Người đáp: “Tôi không có thầy kiện." — "Thế thì người nói lời gì để chữa mình?" — "Chẳng có lời gì hết." Khi nói như vậy, người cúi đầu xuống, e lộ cảm tình ra chăng.

Án đã định rồi. Kẻ sát nhơn sẽ bị tử hình. Một đêm trước hôm thọ tử, người anh xin phép nói với quan coi ngục rằng: “Ông có thể nhậm lời ước vọng của một người sắp từ trần không? ... Tôi muốn có bút, mực, giấy và khẳng để niêm phong. Tôi phải viết một cái thơ. Nhưng trước hết, xin ông thề cùng tôi trước mặt Đức Chúa Trời rằng sau khi tôi chết, ông sẽ gởi thơ ấy đến tay người nhận, mà đừng mở ra. Xin ông cứ yên lòng, vì thơ ấy chẳng có điều gì nguy hiểm... Tôi biết rằng ngày mai tôi phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời... Tôi không thể nào nói dối trước khi tạ thế... Quan coi ngục xét vẻ mặt tội nhơn, tin người nói thật, bèn bằng lòng cho được như ý. Hình như người đem cả linh hồn chú vào sự cầu nguyện; người rất bình tĩnh và yên lặng, hai mắt lóng lánh một thứ ánh sáng phi thường. Có kẻ đem đủ đồ cho người. Tối đến, khi đi tuần, người gác cửa đến lấy cái thơ của tội nhơn.

Đêm đã qua — đêm yên nghỉ cho nhiều người, đêm đau đớn thống hối cho nhiều người, — đêm ấy, người tội nhơn ở trong ngục không ngủ được, nhưng lòng đầy bình an. Lúc sắp bước vào cõi vô biên, hình như người đã quan chiêm một thế giới mới rồi.
Ngày vừa đến. Ở mọi nơi, người ta lo làm công việc của mình; người đao phủ thủ cũng làm việc như mọi người vậy.... Chừng một giờ đồng hồ, thì đã làm xong.

Sau khi đó, một người đem một phong thơ đến nhà hai anh em ở ngày trước mà gõ cửa. Một người mặt xanh xao buồn bã ra mở cửa, và lấy làm lạ mà nhận thơ của người tội nhơn. Người ấy nhìn cái thơ lâu lắm, mà hình như không hiểu gì... Rốt lại, người xé niêm, đọc thơ... và khóc lóc dầm đề. Người vội chạy ra cửa..., nhưng sợ hãi, lại thụt lùi, hình như ngây dại vậy.
Vậy trong bức thơ ấy nói thế nào? Chỉ có mấy hàng chữ này :
«Ngày mai, mặc y phục của em, anh sẽ chết vì em; nhưng em, mặc y phục của anh, nên nhớ đến anh, và từ rày về sau em phải sống một cách thánh khiết và công bình.”

“Anh chết vì em!" Người em đã chịu phục rồi. Lòng người ấy đã cứng cỏi bởi tội lỗi, đã trở nên hèn nhát bởi sợ hãi, nhưng bị những lời ấy làm cho day chuyển cả. Khi đó, hình như người ấy thấy rõ sự thật, bỗng kêu lên rằng: “Anh chết vì em! …Nhưng có lẽ anh ta chưa chết!" Rồi người chạy ra ngoài để kiếm thể cứu anh mình.
Khi đến ngục thất, thì bị người ta chẳng cho đi nữa, song vì người kêu van khẩn thiết để gặp quan coi ngục, nên họ thương tình mà cho vào.
"Anh chết vì em !..." Mấy lời đó làm cho quan coi ngục cảm động đến tâm hồn. Quan nhớ lại lời cầu xin của người bị xử đoán, mường tượng trước mặt cái vẻ mặt dũng cảm quả quyết của người ấy; quan bối rối quá, và đem bức thơ ấy cho quan chánh án. Khi quan tòa biết được, liền mở đường tra vấn người tội nhơn thật, thì người thú hết cả mọi sự. Người tả vẽ đời tội lỗi của mình, nhận tội sát nhơn, nhận tánh hèn nhát, và cuối cùng thì nói rằng : “Xin hãy giết tôi, vì tôi chỉ đáng chịu chết mà thôi." Song lời nói của người anh không hề giảm mất giá trị. “Anh chết vì em." Thật vậy, người anh đã thế cho người em, và đã hy sinh mà trả nợ cho xã hội rồi. Quan tòa nhìn người được anh yêu mến trong một hồi lâu, và nhận rằng mình không có quyền bỏ tù hay giết người ấy được.

Người em chắc chắn được tự do và sống rồi. Người cầm phong thơ mà trở về nhà. Đến nhà, người đau lòng vì cớ tội lỗi chất chứa đầy dẫy, bèn kêu-van cùng Đức Chúa Trời, đem nỗi đau đớn và sự hối hận của mình mà tỏ cho Ngài. Người khóc lóc mà van rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời, là Chúa của tôi, xin Ngài chớ để tôi chết trong tội lỗi. Một người khác hơn tôi đã mang hình phạt của những tội lỗi ấy rồi. Xin Ngài giúp đỡ để tôi tranh chiến cùng tội ác. Xin Ngài cho tôi xứng đáng mặc y phục của người đã vì tôi mà chịu sự đoán phạt công bình của loài người. Xin Ngài giúp tôi giữ y-phục ấy khỏi mọi vết nhơ và mọi tội lỗi."

Từ đó trở đi, không ai nhận được người ấy, vì người đã đổi mới cách lạ lùng, dâng trọn mình mà hầu việc Chúa. Những bạn hoang đàng thuở trước muốn tìm cách đem người trở lại đường cũ, nhưng dầu họ nói thế nào mặc lòng, người cũng cứ quả quyết mà đáp rằng: “Đã bận y phục này thì tôi không thể đến cùng anh em được, vì anh tôi chẳng hề vào những nơi anh em thường đến bao giờ! Lần lần họ cũng không có quyến dụ người nữa ; có kẻ thì lìa xa người, có kẻ thấy người đổi mới thì lại kết thân và kính trọng người. Sau họ cũng từ bỏ đời tội-lỗi để bước đi trong sự sống mới, hiệp sức với người mà làm điều lành, kết được nhiều quả lốt.

Đã đến ngày hai anh em gặp nhau trong nước thiên đường. Khi đưa đám người em đến nơi mộ địa, thì người ta để cho người em cứ mặc y phục của người đã phó mạng sống cho mình, và trong các nơi lân cận không ai quên những điều bi thảm đó.

Hỡi độc giả, chuyện tôi thuật đến đây là hết, song ý nghĩa nó vẫn còn, và anh em đã hiểu rồi. Đó là lịch sử của mọi người, lịch sử của anh em là kẻ đương đọc mấy hàng này.

Chính anh em đã đọc sách Tin Lành, đã nghe nói về đạo Tin Lành, song có lẽ từ trước đến giờ đạo Tin Lành chỉ đi phất qua linh hồn anh em mà không đạt đến nơi sâu nhiệm. Vậy xin anh em hãy đọc lời phán của Đức Chúa Trời tả rõ đời sống, tả rõ những sự đau thương và sự chết của Đấng Christ, là Cứu Chúa của anh em.

Ngài đã lấy sự yêu thương không thể hiểu thấu được mà yêu anh em, và sự yêu thương ấy được tỏ ra trong những sự đau khổ của Ngài. Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho anh em, chẳng những để anh em khỏi sự đoán phạt đời đời, nhưng cũng để giải thoát anh em ra khỏi tội lỗi, khiến sống cho sự vinh hiển của Ngài. Ngài đã chết vì anh em! Hầu cho anh em mặc lấy sự công bình của Ngài, anh em được tái sanh ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời không vít không tì, không chỗ trách được. (Phi-líp 2:15).

Ngài đã mặc lấy y phục của anh em, tức là mang lấy sự ô uế và tội lỗi của anh em, mà Ngài đã chết vì anh em! Còn anh em mặc lấy sự công bình của Ngài, anh em có thể sống để ngợi khen vinh hiển của ân điển Ngài. Phải, điều đó là thật, là đáng được vinh hiển! “Ngài không hổ thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em" (Hê-bơ-rơ 2:11).

Ngài đã bằng lòng trở nên giống như anh em trong mọi sự, trừ ra sự tội lỗi, để cứu anh em ra khỏi sự khốn cùng, mà khiến anh em được dự phần trong bổn tánh của Đức Chúa Trời. Anh em sẽ trả lời thơ Ngài thế nào?
"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội-lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (II Cô-rinh-tô 5:21).

“Anh em đã được mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật" (Ê-phê-sô 4:21-24).

“Chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống" (I Giăng 3:16).

"Ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu." (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21).(Trích Thánh Kinh Báo số 4).

Kính lạy Chúa Từ Ái của con!
Với tất cả những gì Ngài đã làm cho con, con hạ mình đón nhận ơn thương xót của Ngài và lòng dặn lòng vâng theo mọi điều Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng dẫn dắt con. Con khao khát sống phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Đấng Christ, tác động cách mạnh mẽ con về một nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương để được nên giống như Ngài.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ và cho con những sự suy ngẫm trong bài học. Xin Chúa ban năng lực để con luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men!

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 26/10/2023


Nguyễn Thị Trinh
27/10/2023 15:31

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha trên trời của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì thì giờ con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ tiếp tục thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào sự hiểu biết Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:21-29

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Con hiểu như sau:

Trước khi tin Chúa, tất cả mọi người cũng đều ở trong địa vị xa cách Chúa vì tội lỗi, và từ trong tâm trí mỗi người đều có những sự suy nghĩ sai trái với ý muốn của Chúa, tức là suy nghĩ ác, nên đều là những kẻ thù nghịch với Chúa. Con hiểu rằng, dù có là những suy nghĩ hay việc làm mà loài người cho đó là thiện lành nhưng không đúng với Chúa thì cũng là việc ác trước Chúa. Ví dụ như việc tự mình tu tâm dưỡng tánh trong các tôn giáo, tưởng là việc lành, nhưng thực chất nó nghịch lại ý Chúa nên nó là việc ác. Con nhớ lại Lời Ngài có hai câu Thánh Kinh chép thế này:

“Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (IGiê-rê-mi 17:9).

“Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là những kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được.” (Giê-rê-mi 13:23).

Thưa Chúa, con hiểu rằng, đã là người thuộc dòng dõi của A-đam thì đều có bản tính xấu xa, gian ác từ trong suy nghĩ, thù nghịch Thiên Chúa. Bản thân mỗi người không bao giờ tự sửa đổi được bản tính bên trong của mình, nhưng chỉ duy nhờ vào quyền năng của Chúa. Qua Lời Chúa ở đây, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chết thay cho loài người và dựng nên mới loài người. Con phải luôn tin vào lẽ thật này để cảm tạ và biết ơn Chúa mà sống giữ mình trong sự cứu rỗi của Ngài.

Con đọc bài giảng của người chăn trong phần học trước, có đoạn thế này:

“Những người không biết về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng biết chán ghét tội lỗi, biết tìm kiếm Đức Chúa Trời, và biết ăn năn tội, như những người trong thời Cựu Ước và trước đó, như những người trong thời Tân Ước mà không có cơ hội nghe giảng Tin Lành. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho mọi người, nhưng nhiều người đã ngoan cố sống theo thú vui tội lỗi, nên họ không được cứu rỗi... Tất cả những ai tin và vâng phục Thiên Chúa đều được tha tội bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, cho dù họ có biết Ngài hay không. Vì sự Đức Chúa Trời tha tội cho loài người được dựa trên sự Đức Chúa Jesus Christ gánh thay hình phạt của tội lỗi cho loài người.”

Nên con hiểu rằng, qua Đức Chúa Jesus Christ, con đã tin và đã được cứu rỗi, đã được dựng nên mới và ngày nay con đang sống với con người trong bản tính mới, là bản tính biết chán ghét tội. Con cần luôn hy vọng, chờ ngày được Ngài biến đổi hoàn toàn thân thể xác thịt hay chết này của con, đến lúc đó sẽ không còn một sự lâm vấp, phạm tội nào được làm ra qua thân thể xác thịt này nữa.

Con hiểu rằng, ngày này chỉ cần con luôn có bản tính chán ghét tội, gắng sức sống theo Lời Chúa, mọi việc còn lại thì chính Chúa sẽ lo liệu cho con.

Con hiểu câu 24 là Phao-lô đang nói đến sự ông đang chịu thương khó là vì Hội Thánh. Nên vui mừng trong điều đó. Cụm “đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài” khiến con hiểu rằng, Đấng Christ đã bị bách hại, nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, mà sự bách hại sẽ tiếp diễn mãi trên tất cả những người tin đến danh Ngài và sống theo Ngài. Cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại, kết thúc trời cũ đất cũ này, lúc đó sự bách hại trên con dân Chúa mới chấm dứt.

Những câu còn lại từ 25-29 thì con hiểu, Phao-lô phục vụ Hội Thánh ở trong sự quản lý của Đức Chúa Trời, tức là sự Chúa tác động trong Hội Thánh và Chúa chỉ dạy Phao-lô cách phục vụ, để cả Phao-lô cùng Hội Thánh đều sẽ đạt được đến mục đích tốt đẹp mà Chúa muốn cho hết thảy con Ngài. Về phần Hội Thánh, chính Đấng Christ ở trong mỗi con dân Chúa để cảm động lòng mỗi người hết lòng sống theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Về phần Phao-lô, Đấng Christ tác động mạnh mẽ trong ông và chính ông cũng hết mình phấn đấu theo điều Chúa tác động đó, để ông phục vụ Hội Thánh qua sự rao giảng, cảnh báo, dạy dỗ.

Con hiểu “Sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài” là sự Đức Chúa Trời sẽ ban cho Hội Thánh quyền được đồng trị với Đấng Christ trong cõi đời đời.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên, con rút ra cho mình các bài học sau:

1/ Con phải luôn gắng sức để nếp sống của mình thánh sạch, không vết, không chỗ trách được trước Chúa. Thưa Chúa, những ngày qua con đã không nỗ lực làm tốt phần việc này, nay con cảm tạ ơn thương xót của Ngài mà qua Lời Chúa nhắc nhở con một lần nữa để con sửa đổi. Con cảm tạ ơn Ngài.

2/ Học theo gương Phao-lô, sẵn sàng chịu đựng bách hại và thương khó trong Chúa với sự vui mừng. Con hiểu rằng, điều này cần luôn luôn xuất phát từ ý thức của tấm lòng con. Để khi đối diện với mọi sự khó khăn xảy đến thì con được bình an và cảm tạ Chúa để vượt qua thử thách.

3/ Ngày nay con cần luôn nổ lực, phấn đấu để cai trị tốt chính thân thể xác thịt của mình với đức tin vững chắc rằng, Đấng Christ đang sống trong con, Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt của con.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài dạy dỗ con. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Đặng Thái Học
27/10/2023 17:41

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:21-29 - Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự con học được trong phân đoạn Thánh Kinh này.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Hết thảy con dân chân thật của Chúa đều đã bị xa cách, mất sự tương giao với Ngài trong quá khứ, là những kẻ thù nghịch bởi trong tâm trí chúng con không có Thiên Chúa, nên chỉ chú vào những việc ác, nhưng trong đời sống hiện tại, chúng con đã được phục hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội một lần đủ cả của Đức Chúa Jesus Christ cách tỏ tường trên thập tự giá, để đời sống của chúng con phơi bày ra trước Chúa qua nếp sống thánh sạch, không vết, không chỗ trách được của con người mới đã được tái sinh trong Chúa. Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng, nếu chúng con cứ bền đỗ trong đức tin vững lập, nắm chắc niềm hy vọng vào Tin Lành Cứu Rỗi, mà chúng con đã được nghe giảng rộng khắp ở dưới trời, mà Phao-lô đã trở nên người phục vụ ấy. Trái lại, nếu chúng con không giữ vững đức tin thì dù Tin Lành đã được vững lập trong lòng cũng sẽ phôi phai, và tất cả những tốt đẹp ấy cũng trở nên vô ích.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Trong thời điểm Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, ông vui mừng trong sự thương khó của mình thay cho con dân Chúa qua những nghịch cảnh mà ông đang đối diện, ông sẵn lòng nhận lấy những khó khăn, bắt bớ vì con dân Chúa, vì thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, mà ông luôn sẵn sàng nhận lấy mọi sự trong thân thể xác thịt của mình những sự bách hại vẫn tiếp diễn hằng ngày trên Hội Thánh giữa thế gian này.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Phao-lô được Đức Chúa Jesus Christ chọn, để phục vụ Hội Thánh trong sự quản lý của Đức Chúa Trời, vì con dân Chúa, để cho Tin Lành được hoàn tất, dựa trên nền tảng của Thánh Kinh, là Lời của Thiên Chúa, tức là sự mầu nhiệm chưa được tỏ ra qua các đời, các dòng dõi, mà nay, sự mầu nhiệm của Tin Lành được tỏ ra cho cho con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh, là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm về sự được cứu rỗi, tái sinh giữa những người chưa tin Chúa. Ấy là Đấng Christ trong chúng con, cho chúng con nhận biết niềm hy vọng về sự thân thể xác thịt được biến hoá thành thân thể vinh quang, bất tử, trở về nơi thiên đàng, cùng đồng trị với Đấng Christ Jesus.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Đấng mà Phao-lô, Ti-mô-thê, và các bạn của ông đã rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, cảnh báo cho con dân Chúa về những tà giáo do các giáo sư giả giảng dạy. Ông và các bạn của ông dạy dỗ con dân Chúa đúng theo Thánh Kinh, là sự khôn sáng từ Thiên Chúa, để con dân Chúa tin theo, đó là điều mà ông và các bạn của mình trình mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính vì mục đích cho con dân Chúa được trọn vẹn trong đức tin, mà thân thể của Phao-lô đã lao nhọc, phấn đấu không ngừng theo sự Chúa ban ơn cho ông cách siêu nhiên, thêm sức cho ông càng mạnh mẽ, khiến ông bỏ qua đi tất cả mọi sự của đời này, mà hết lòng, hết sức phụng  sự Thiên Chúa trong mục vụ rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa đầy kết quả.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh, Ngài đã cứu con từ kẻ tội lỗi đáng chết, xa cách Đức Chúa Trời, trở về trong mối tương giao với Ngài, nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, khiến tâm thần con được tái sinh, trở nên con cái yêu dấu của Ngài.

Con nguyện sống nếp sống thánh sạch, không vết, không chỗ trách được mà Đấng Christ đã ban cho con, thể hiện qua suy nghĩ, lời nói, việc làm với ý thức Đấng Christ và Đức Thánh Linh đang ở trong con, và luôn phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Đấng Christ đang tác động mạnh mẽ trong tâm thần con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

27/10/2023




Nguyễn Christian Grace
27/10/2023 18:59

Suy Ngẫm Cô-lô-se 1:21-29

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn quan phòng, chăm sóc, yêu thương và gìn giữ của Cha trên đời sống của chúng con trong suốt tuần lễ vừa qua. Giờ này Cha ban cho con được bước vào ngày Sa-bát phước hạnh trong sự tôn vinh, cảm tạ và học hỏi Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn thêm sức và ban cho con có sự hiểu những bài học sâu nhiệm trong Lời Cha, giúp con biết sống và bước đi theo thánh ý Cha trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách Cô-lô-se 1:21-29. Nguyện kính xin Cha vui tiếp nhận như một của lễ có thức hương thơm con xin kính dâng lên Cha, làm tôn vinh danh Cha và làm đẹp lòng Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 21 đến câu 23: “Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sau khi loài người bị xa cách sự vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, loài người đã không còn nhận biết Thiên Chúa là Đức Chúa Trời mình, không còn có năng lực để hiểu biết và phân biệt điều đúng điều sai theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa. Vì vậy mà loài người đắm mình trong nhục dục của xác thịt và thờ lạy tà thần, giả thần, ma quỷ, cùng làm ra mọi sự ô uế đáng gớm ghiếc khiến mình trở thành kẻ thù nghịch Thiên Chúa.

Kính thưa Cha,
Hết thảy chúng con ngày trước khi chưa tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, thì chúng con cũng đã từng là kẻ bị xa cách và là những kẻ thù nghịch Thiên Chúa trong tâm trí. Là kẻ thù nghịch Thiên Chúa trong tâm trí là bởi vì khi ấy chúng con đã không nhận biết Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa, không sống theo ý muốn Chúa và làm theo Lời Chúa. Trái lại, từ trong tâm trí chúng con đã sống theo ý mình, đã làm ra đủ mọi sự nghịch lại hết thảy các điều răn mệnh lệnh của Thiên Chúa, đã làm ra những sự ác là bởi vì chúng con chống lại Đấng Thiện. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: “Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác,”

Kính thưa Cha,
Con hiểu nhờ vào sự Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người theo chương trình và ý định của Cha từ Buổi Sáng Thế, là sự Đấng Christ gánh thay tất cả những án phạt của tội lỗi loài người trên thập tự giá, Ngài là Đấng không thể chết nhưng Ngài đã bằng lòng từ bỏ quyền năng của một Thiên Chúa để mang lấy xác thịt loài người và hy sinh chịu chết, để trong sự sống lại của Ngài từ trong những kẻ chết Ngài đã ban cho loài người ơn tha thứ, ơn cứu rỗi, ơn được phục hòa với Đức Chúa Trời, ơn tái sinh và sự sống đời đời. Huyết báu của Đấng Christ đã lau sạch mọi tội lỗi của hết thảy những ai tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, nhờ đó mà con dân Chúa trở nên thánh sạch, không vết, không chỗ trách được và được phục hồi vào trong địa vị làm con của Thiên Chúa. Vậy nên, giờ đây sau khi thật lòng ăn năn từ bỏ tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Chúng con đã được Đức Chúa Jesus Christ làm cho chúng con không còn là người thù nghịch Đức Chúa Trời nhưng lại được phục hòa với Ngài và ở trong tình yêu của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành” Hàm ý sau khi được nhận ơn cứu rỗi được ban cho như không trong ân điển của Đấng Christ bởi đức tin, thì mỗi một con dân Chúa phải tiếp tục bước đi theo Chúa, phải thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật mà Lời Cha là Lẽ Thật. Nghĩa là con dân Chúa phải sống theo Lời Chúa, hết lòng vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa, phải giữ vững đức tin vào trong Thiên Chúa, phải trung tín với Tin Lành Đấng Christ không để cho những tiên tri giả, giáo sư giả hay bất cứ sự giảng dạy nào theo sự truyền khẩu của loài người làm cho đức tin bị sai lạc khỏi lẽ thật Lời Chúa, phải bền lòng trong niềm hy vọng của Tin Lành.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô là người được Cha gọi vào chức vụ rao giảng Tin Lành cho mọi người ở dưới trời bao gồm cả người I-sơ-ra-ên lẫn người ngoại. Nhờ sự rao giảng Tin Lành và phục vụ Tin Lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời của Sứ Đồ Phao-lô cùng các thánh đồ khi xưa mà ngày nay Tin Lành được rao truyền khắp đất, khiến cho chính mình con đây cũng được nghe, được biết, và được nhận lãnh Tin Lành cho con được ơn cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật của Tin Lành. Con xin cảm tạ ơn Cha về tình yêu, ý muốn và chương trình tốt lành Cha đã dành cho loài người chúng con. Tạ ơn Cha đã không ngừng sai ban những tôi tớ chân thật của Cha đi ra rao giảng Tin Lành trong các thời đại, khiến cho có nhiều người được dự phần vào Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời của Ngài.

Câu 24: “Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói ông vui mừng trong sự thương khó của ông thay cho con dân Chúa ở tại Cô-lô-se. Bởi sự thật, Phao-lô sẵn sàng gánh chịu mọi khổ nạn, bắt bớ, nguy hiểm vì lòng tin kính và yêu mến Đấng Christ, vì muốn hết lòng phục vụ Đấng Christ, phục vụ Hội Thánh của Ngài. Phao-lô vui mừng chịu thương khó vì con dân Chúa cũng chính là ông đang phục vụ thân thể của Đấng Christ đang ở giữa thế gian và đang hứng chịu sự bách hại của thế gian.

Kính thưa Cha,
Khi suy ngẫm đến lời Phao-lô nói: “Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.” Linh hồn con thật sự rúng động trước tình yêu sâu sắc khó diễn đạt bằng lời của Phao-lô dành cho Đấng Christ. Ông không chỉ yêu Ngài bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn, mà ông còn dâng hiến cho Ngài tất cả thân thể xác thịt trong sự chịu thương khó cùng Ngài, ông sẵn sàng liều chết vì Ngài và cho Ngài, bằng chính sự vui nhận lãnh tất cả những gì còn lại trong sự bị bách hại mà ma quỷ và thế gian ra sức làm tổn thương đến thân thể của Đấng Christ qua chính Hội Thánh của Ngài. Thưa Cha, con không biết dùng lời để diễn đạt sự hiểu của con về chiều sâu của tình yêu và tấm lòng Sứ Đồ Phao-lô đã dành cho Đấng Christ. Con chỉ biết nguyện kính xin Cha giúp con ngày càng biết yêu kính Đấng Christ càng hơn, ngày càng có sự tri thức về tình yêu mà Đấng Christ đã dành cho chính con, đã làm ra cho con trên thập giá, cho con thấu hiểu và đồng cảm được sự thương khó của Đấng Christ vì tội lỗi con ngày trước và cả ngày nay nếu con còn phạm tội dù là vô tình hay cố ý, dù là vì khờ dại hay vì không cai trị được bản ngã xác thịt của mình, để con biết run rẩy sợ sệt vì yêu kính và biết ơn Đấng Christ mà giữ mình trong nếp sống thánh sạch hầu cho máu Ngài không tiếp tục tuôn đổ vì con bởi bất cứ lý do gì. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 25 đến câu 27: “Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài, là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô nói ông là người phục vụ Hội Thánh bởi ơn ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên ông, Nghĩa là Đức Chúa Trời giao cho Phao-lô nhiệm vụ rao giảng Tin lành và Lẽ Thật về Tin Lành của Đấng Christ đến cho con dân Chúa ở các Hội Thánh, cho dân I-sơ-ra-ên lẫn cho dân ngoại để họ có thể hiểu được sự mầu nhiệm về tình yêu trong Tin Lành Cứu Rỗi giúp cho họ nhận biết lẽ thật và tin nhận Tin Lành để các lời phán của Đức Chúa Trời ứng nghiệm và hoàn thành.
Thưa Cha, con hiểu “sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các dòng dõi” là sự Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho loài người qua Đức Chúa Jesus Christ, là sự Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Hai giáng sinh làm người để thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời, là sự Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời dành cho loài người qua sự chết của Ngài nơi thập tự giá để đem muôn dân trở về cùng Thiên Chúa mình; “Đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài” Là bởi vì Tin Lành được rao giảng cho muôn dân nhưng sự mầu nhiệm của Tin Lành chỉ được bày tỏ cho các thánh đồ của Chúa, tức là những người thật lòng tin nhận Tin Lành. “Là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào.” Con cảm tạ ơn Cha đã quyết định chọn bày tỏ sự mầu nhiệm của Tin Lành cho các thánh đồ Ngài trong Hội Thánh trải qua các thời đại từ người I-sơ-ra-ên lẫn người thuộc các dân tộc khác. Nhờ đó mà ngày nay chúng con được dự phần trong sự phước hạnh làm con dân của Ngài trong Hội Thánh, để có thể hiểu biết về sự giàu có vinh quang vô lượng vô biên của Ngài trong Đấng Christ.
“Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.”

Thưa Cha, con hiểu trong Đấng Christ chúng con có tình yêu vô bờ của Cha ngay khi còn sống trên đất, lẫn có sự hy vọng của sự trông cậy hạnh phúc về sự sống lại và sự sống đời đời trong ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh của Ngài vào trong thiên đàng và được kết hiệp đời đời với Ngài trong Lễ Cưới của Chiên Con, cho chúng con được vui hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ nơi chốn vinh quang. Đây là sự phước hạnh lớn lao, là những điều mầu nhiệm lạ lùng mà mắt chúng con chưa thấy, trí chúng con chưa hiểu hết và lòng chúng con chưa nghĩ tới được. Chúng con chỉ nguyện kính xin Chúa giúp chúng con vững lập trong đức tin, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành để chúng con được trải nghiệm sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm của Thiên Chúa kính yêu của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 28 và câu 29: “Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus. Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô và các thánh đồ rao giảng cho con dân Chúa ở khắp các Hội Thánh ý nghĩa về Tin Lành mầu nhiệm của Đấng Christ, về nếp sống mới trong Đấng Christ, về sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa cũng như dạy cho họ cách ứng xử yêu thương, vâng phục lẫn nhau, hy sinh cho nhau trong Chúa. Phao-lô cũng không quên dùng những lời quở trách để cảnh tỉnh và cáo trách con dân Chúa ở các Hội Thánh khi họ có sự sai phạm, có sự dung túng cho sự rao giảng tà giáo.
Phao-lô và các thánh đồ dạy dỗ mọi người trong sự khôn sáng là bởi vì Phao-lô và các thánh đồ phụng sự Chúa theo thánh ý Chúa và trong sự dẫn dắt ban ơn của Chúa, nên chính Chúa ban cho Phao-lô và các thánh đồ sự khôn sáng, sự thông hiểu và sự tri thức về mọi ý muốn của Chúa cũng như về mọi lời phán dạy của Chúa được chép trong Thánh Kinh. Mục đích giúp cho con dân Chúa có sự hiểu biết lẽ thật và có nếp sống theo lẽ thật để Phao-lô có thể trình họ ra trước Chúa và trước thế gian một cách trọn vẹn không tì không vít không chỗ trách được.
Phao-lô nói rằng chính vì mục đích muốn cho con dân Chúa được trở nên trọn vẹn nên ông đã lao động và phấn đấu trong sự hành động siêu nhiên của Chúa trên ông. Sự hành động siêu nhiên của Chúa là sự Ngài tuôn đổ ơn phước, điều kiện và ban ta lâng trên Phao-lô giúp cho ông có sự thông sáng, có năng lực và sức mạnh để có thể đương đầu với những khó khăn thử thách mà hoàn thành những mục vụ Chúa đã giao cho ông.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài để dạy dỗ dẫn dắt con, giúp cho con có sự hiểu biết về sự mầu nhiệm của Tin Lành Đấng Christ và có sự hy vọng của sự vinh quang.
Nguyện kính xin Cha ban cho con ân điển, năng lực, ta lâng, sự thông sáng và tấm lòng sống trong lẽ mầu nhiệm của Tin Lành để con được trở nên không vết không nhăn không chỗ trách được trong ngày Đấng Christ. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời cho đến vô cùng.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus. A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 27/ 10/2023


Phan Quốc Cường
27/10/2023 21:02

Phan Quốc Cường.Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha vì tình yêu ân điển của Ngài vẫn ở trên chúng con. Giờ này, Cha lại ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:21-29, Xin Cha dạy dỗ con để con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm ơn Cha!

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Trước khi, chúng con chưa tin nhận Tin Lành thì chúng con là người chống nghịch lại Thiên Chúa vì chúng con vi phạm Điều Răn Luật Pháp của Ngài, kể cả những suy nghĩ của chúng con cũng chống lại sự thánh khiết của Ngài. Nhưng từ khi chúng con tin nhận Tin Lành thì chúng con được máu của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội của chúng con và chúng con được phục hòa với Đức Chúa Trời, sống một đời sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời.

Nếu chúng con vẫn sống đời sống thánh khiết không vi phạm Điều Răn Luật Pháp của Ngài thì chúng con vẫn ở trong sự cứu rỗi của Ngài đó là sự chúng con đã nghe và tin khi được nghe giảng về Tin Lành. Nhưng nếu chúng con trở lại vi phạm Điều Răn Luật Pháp của Ngài thì chúng con đã quay lại con đường xưa cũ đánh mất đi sự cứu rỗi mà chính Đức Chúa Jesus Christ đã đổ huyết vì chúng con.

Những tôi tớ chân thật của Chúa mà ở đây là ông Phao-lô đã rất vui mừng vì Đấng Christ cũng như vì con dân Chúa sẵn sàng chịu khổ để gây dựng đức tin cho con dân Chúa. Ông cũng được Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ rao giảng những lẽ thật của Tin Lành cho các dân ngoại mà những điều mầu nhiệm đó đã giấu kín từ thời trước. Điều mầu nhiệm đó là sự công chính của Đức Chúa Trời được thi hành qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ để cứu mọi người ra khỏi án phạt của Đức Chúa Trời.

Ngoài ra, con dân Chúa còn được Chúa tỏ ra sự mầu nhiệm khác đó là được cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngự vào trong thân thể của mình. Vì khi một người tin nhận Tin Lành thì người đó trở thành chi thể của Đấng Christ, do đó mọi việc làm của người đó sẽ chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con suy ngẫm được đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài vì loài người của chúng con mà Ngài tỏ ra những sự mầu nhiệm đã giấu kín từ các đời trước để chúng con được biết. Kính xin Cha cho con biết quý trọng những điều con học hôm nay mà sống đời sống thánh khiết chiếu ra vinh quang của Ngài cho những người xung quanh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường


Nguyễn Thị Thùy Linh
27/10/2023 21:39

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha hôm nay con được có thêm cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gia đình con một ngày bình an, Ngài cũng ban phước trên công việc kiếm sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài về sự quan phòng của Ngài trên đời sống chúng con. Chúng con thật có phước thay khi được làm con cái của Ngài, được Ngài bao bọc dưỡng nuôi. Con cầu xin Cha cũng ban cho con được vui thỏa khi học Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn cho con để con hiểu được. Con cảm tạ ơn Ngài.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Con hiểu rằng lời của Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Cô-lô-se cũng là viết cho Hội Thánh chung, bởi vì là Lời của Đức Chúa Trời thần cảm qua Phao-lô. Phao-lô nói lên lẽ thật về việc loài người đã bị nhiễm tội, có bản tính tội, làm ra tội kể cả trong suy nghĩ, trong tư tưởng cũng nghĩ ra tội. Nhưng khi nghe và tin Tin Lành thì được tha thứ, được thoát khỏi nô lệ của tội lỗi, được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Con hiểu "ngày trước" là quảng thời gian chưa tin nhận Tin Lành thì loài người bị xa cách Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là thánh khiết, còn loài người là tội lỗi, tội lỗi làm ngăn cách giữa loài người với Thiên Chúa, không được tương giao, thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng nay qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con được tha thứ, được phục hòa. Bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội cho chúng con, chúng con được tái sinh, được dựng nên mới từ bỏ được bản tính tội, thích tội, chúng con không còn nghĩ những việc ác và làm ra sự ác nữa. Đời sống chúng con được thánh sạch, không vết, không chỗ trách được.

Thưa Cha, con hiểu hiện nay khi chúng con còn sống trên đất này, chúng con không thể trọn vẹn được vì vẫn còn phải bị ảnh hưởng bởi thế gian tội lỗi, còn dính bụi đường, nhưng con hiểu chúng con được kể là thánh sạch khi chúng con ghét tội nhưng ưa thích đời sống thánh khiết. Chúng con không cố ý, vui thích sống trong tội nữa nhưng ưa thích điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Đời sống chúng con sống theo tiêu chuẩn và bản tính của Thiên Chúa là công chính - thánh khiết - yêu thương.

Thưa Cha con hiểu rằng để chúng con được cứu và đời sống chúng con được tấn tới trong đức tin, được ở trong ân điển thì chúng con phải ở lại trong đức tin, giữ vững đức tin không dời đổi, xoay chuyển. Có nghĩa là chúng con phải ở lại, tin, nghe, làm theo những gì chúng con đã được nghe, được dạy dỗ về Tin Lành.

Con hiểu rằng Phao-lô đã rất vui mừng chịu đựng sự thương khó vì Tin Lành và vì con dân Chúa. Ông phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con dân Chúa cách vui lòng. 


Thưa Cha, con hiểu rằng Tin Lành được rao giảng ra khắp đất và sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và về Hội Thánh chỉ những ai thật lòng ăn năn tội và cứ vững vàng ở lại trong sự tin Tin Lành thì mới hiểu được. Một người được đổi mới, được tháp vào trong Hội Thánh, được dựng nên mới, được chính Đấng Christ là đầu của Hội Thánh chăn dắt đó là một sự mầu nhiệm. Sự từ một tội nhân nay được phục hòa với Đức Chúa Trời là một sự mầu nhiệm. 


Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con rút ra được những bài học là:


- Ngày trước con là một tội nhân, bị xa cách Thiên Chúa bởi tội lỗi của mình, con phạm tội cả trong suy nghĩ, nghĩ ra sự ác, làm ra sự ác. Nhưng nay khi con tin nhận Tin Lành thì con được tha tội bởi huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được phục hòa với Đức Chúa Trời. Được dựng nên mới một đời sống thánh sạch, trọn vẹn.


- Con phải cứ tiếp tục ở lại trong đức tin, trong ân điển, trong sự con đã được học, được nghe Tin Lành. Nếu con quay lại đời sống cũ tội lỗi thì con tiếp tục đặt mình trở lại vị trí tội nhân, bị xa cách Thiên Chúa. Đời sống xa cách Thiên Chúa thật cô đơn, sợ hãi, không có tình yêu và hy vọng. 


- Con học được gương của Phao-lô luôn sẵn lòng phụng sự Thiên Chúa và hy sinh cho con dân Chúa. Bằng lòng chịu bách hại vì Thiên Chúa. Tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa chan chứa tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua ông, và qua ông đến với nhiều người. 


Thưa Cha, bài học hôm nay nhắc nhớ con địa vị mà con hiện đang có. Con phải biết trân quý và cứ ở lại trong đức tin của mình. Con cầu xin Cha thương xót giúp con, biến đổi con, ban thêm đức tin cho con để con được vững vàng cho đến cuối cùng. Xin giúp con luôn ghi nhớ ân điển mà Ngài ban cho con, địa vị con đang có, được ở trong Hội Thánh là một điều vô cùng phước hạnh, không vì bất cứ điều gì mà đánh mất. Xin Cha giúp con lắng nghe được tiếng của Ngài, được ở trong Ngài để đời sống con chiếu ra vinh quang của Ngài, sống cho Ngài. 


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thùy Linh

27/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
28/10/2023 21:32

Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an, được thông công với các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha tối nay cũng ban ơn cho con viết lại các sự suy ngẫm của con về Lời Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 1:21-29.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa

Câu 21: Thưa Cha, con hiểu rằng, "ngày trước bị xa cách" là nói về thực trạng trước khi tin nhận Chúa của mỗi người. Bị xa cách là xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9). "Là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác" nghĩa là khi chưa tin nhận Chúa thì tâm trí của một người chỉ toàn là những ý tưởng ác, thù nghịch sự thiện, thù nghịch Thiên Chúa. 

"Nhưng bây giờ" là tình trạng của một người đã tin nhận ơn cứu chuộc của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Người ấy được phục hòa với Đức Chúa Trời qua sự chịu chết đền tội thay của Đức Chúa Jesus Christ. 

22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, tình trạng "thánh sạch, không vết , không chỗ trách được" không có nghĩa rằng khi đã tin nhận Chúa thì một người không còn phạm tội, nhưng có nghĩa là người ấy được Đức Chúa Trời kể là thánh sạch, không vết, không chỗ trách được bởi tấm lòng luôn muốn sống đẹp lòng Chúa, và hết lòng cố gắng không phạm tội. Con dân Chúa vẫn có thể vì sơ ý, vì thiếu hiểu biết, hoặc vì bất ngờ mà phạm tội, nhưng như Lời Chúa hứa, khi người ấy thật lòng ăn năn thì sẽ được Ngài tha thứ và làm cho sạch mọi điều không công chính (I Giăng 1:9).

Con dân Chúa chỉ có thể luôn ở trong tình trạng thánh sạch, không vết, không chỗ trách được khi cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành. Sự hy vọng của Tin Lành là sự hy vọng về những gì Thiên Chúa hứa ban trong nội dung của Tin Lành, như: sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt, các phần thưởng của Chúa khi gặp Chúa giữa chốn không trung, sự kết hiệp mầu nhiệm với Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con, quyền đồng trị với Đấng Christ trong các nơi trên trời.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Câu 24: Con hiểu rằng, Phao-lô vui mừng thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se vì những sự thương khó ông phải chịu đã đem đến cho họ sự hy vọng của Tin Lành. Mặc dù Phao-lô không trực tiếp giảng dạy họ nhưng rất có thể Ê-pháp-ra và các sứ đồ có dịp ghé qua Cô-lô-se đã học sự sâu nhiệm trong Tin Lành từ Phao-lô và đã giảng lại cho Hội Thánh Cô-lô-se. 

Cách nói "đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài" là một cách nói khiêm nhường. Phao-lô có ý nói ông vui lòng chịu khổ vì Chúa và những gì mà ông phải chịu trong xác thịt chỉ là một phần rất nhỏ còn lại trong sự bị bách hại của Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha, khi suy ngẫm đến câu này thì con nhớ đến một câu viết trong Thánh Kinh Báo: Khi nhớ đến Đấng Christ hy sinh trọn vẹn, ta không còn nói về mình hy sinh ra sao nữa!

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Từ câu 25 đến 27: Con hiểu rằng, "sự quản lý của Đức Chúa Trời" trên Hội Thánh là sự Ngài lập ra trong Hội Thánh các chức vụ để gầy dựng và phát triển Hội Thánh. Phao-lô được Thiên Chúa ban cho chức vụ sứ đồ của dân ngoại, để bày tỏ sự mầu nhiệm đã được tiên tri trước trong Thánh Kinh về Đấng Christ. Sự mầu nhiệm đã giấu kín không chỉ là về sự kiện Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa thành người, chịu khổ, chịu chết để cứu chuộc loài người, mà còn là về sự biến hóa của thân thể xác thịt, sự kiện Kỳ Tận Thế, sự kiện Chúa tái lâm, sự kiện Chúa thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm và trời mới đất mới...

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.

Câu 28: Con hiểu rằng, trong khi rao giảng Đấng Christ Phao-lô cũng có nhiều lời cảnh báo mọi người về sự không tin của họ, mà có lẽ tiêu biểu là lời cảnh báo trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:25-27:

25 {Họ} không đồng ý với nhau, đã bỏ về. Phao-lô đã nói một lời: Phải! Đức Thánh Linh đã phán bởi đấng Tiên Tri Ê-sai cùng các tổ phụ của chúng ta.
26 Phán, hãy đến nơi dân này và nói: Hãy nghe! {Các ngươi} sẽ nghe mà chẳng hiểu. Hãy xem! {Các ngươi} sẽ xem mà chẳng thấy.
27 Vì lòng của dân này đã béo, lỗ tai {của chúng} đã nặng nghe, chính mắt {của chúng} đã nhắm lại; e rằng, {chúng} sẽ thấy {bởi} mắt, nghe {bởi} tai, hiểu {bởi} lòng mà {chúng} trở lại và Ta sẽ chữa lành chúng.
[Ê-sai 6:9-10].

Phao-lô "dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng" là chỉ dạy, hướng dẫn con dân Chúa biết cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, để giải quyết mọi nan đề. Giúp con dân Chúa sống một đời sống trọn vẹn, sống đẹp lòng Chúa.

29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Câu 29: Con hiểu rằng, "chính vì vậy mà tôi lao động" là vì muốn giúp con dân Chúa trở nên trọn vẹn nên Phao-lô đã gắng sức rao giảng Tin Lành, theo sự tác động mạnh mẽ của Đấng Christ trong ông. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì khi nhìn lại những gì con kết quả được cho nhà Chúa, con nhận thấy đó là sự hành động siêu nhiên của Ngài qua con, đó là sự tác động mạnh mẽ của Ngài trong con! Nguyện rằng con luôn được phụng sự Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

….


Hồng Liên
29/10/2023 05:56

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa hiểu tấm lòng con muốn được trọn vẹn trong Chúa, nguyện Ngài gìn giữ con và ban cho con sự khôn sáng để con không phạm tội với Chúa và vượt qua tư tưởng tầm thường của chính mình. Nguyện lòng con luôn ghi nhớ con là con của Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Đấng luôn che chở và chăm sóc con đêm ngày.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 1:21-29.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã nêu ra sự đối lập từ trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa của con dân Ngài.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Con người trước khi biết đến Chúa luôn sống, suy nghĩ và hành động theo xác thịt. Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham tiền tài, vật chất, danh vọng khiến con người trở nên tàn nhẫn, dối trá. Họ sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để giành giựt những gì họ yêu thích, lừa thầy, phản bạn, bỏ mặc cha mẹ, phản bội người phối ngẫu để trục lợi cho chính sự ham muốn của chính họ.

Đấng dựng nên trời đất đã thấy tội ác của con người nên đã có sự thù nghịch và ngăn cách với con người. Nhưng vì Ngài yêu thương nhân loại nên đã phó Con Một của Ngài đến trần gian thực hiện chương trình cứu chuộc tội nhân.

* Sự nhận biết Tin Lành và Phúc Âm của Đấng Christ khiến cho tội nhân chết đi con người tội lỗi cũ.

* Sự chết của Đấng Christ đã xóa đi sự ngăn cách với Đức Chúa Trời.

* Huyết báu của Đấng Christ đổ ra như một chất dẫn đã nối lại sự liên kết trực tiếp với Đức Chúa Trời qua Ngài.

Sau khi con dân Chúa tiếp nhận Ngài, cả thân thể và tâm trí sẽ được Chúa thánh hóa. Mọi sự thuộc về xác thịt sẽ được đổi thành mọi sự thuộc về Chúa, thuộc về sự sống đời đời. Nếu con dân Chúa nguyện lòng để Chúa thay đổi thì khi nhìn lại họ sẽ nhận thấy sự phước hạnh toàn diện luôn ngập tràn trong tâm trí. Họ vui thỏa vì có Chúa là Cha, Đấng luôn ban mọi sự tốt đẹp và vĩnh cửu. Họ chỉ tôn thờ và phục vụ Ngài suốt cuộc đời họ cho đến lúc tàn hơi như Sứ Đồ Phao-lô. Ông đã thể hiện niềm kiêu hãnh và sự vinh quang khi ông được giao nhiệm vụ rao giảng Tin Lành.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Sứ Đồ Phao-lô không kêu thán rằng ông bị đau đớn dày vò xác thịt vì rao giảng Tin Lành. Nhưng ông vui mừng vì ông đã tiếp tục bước tiếp con đường mà Đấng Christ đã đi. Mọi sự đau khổ hiện có của ông để có thêm nhiều tội nhân được cứu, giống như mọi sự đau khổ của Đấng Christ để cứu nhiều tội nhân.

Phao-lô một lòng theo Đấng Christ để những người phục vụ Chúa có thể nhìn thấy lòng trung thành tuyệt đối của ông, sự trung tín trong công việc Chúa mà bắt chước ông, tiếp bước ông, tiếp tục chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa bằng cả mạng sống.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Ông nhấn mạnh sứ mạng rao truyền Phúc Âm của ông là do chính Đấng Christ kêu gọi và dưới sự quản lý của Đức Chúa Trời. Lại một lần nữa ông đã khẳng định ba thân vị của Thiên Chúa.

Các tà giáo khác đã đi nghịch lại giáo lý này và đang hoạt động mạnh mẽ tại Cô-lô-se nên ông muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để các tín hữu luôn ghi nhớ những gì ông đã rao giảng cho họ.

Bởi lẽ Đấng Christ là Thiên Chúa nên Lời của Ngài cũng là chính Lời của Đức Chúa Trời, ý muốn Ngài cũng chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Là tất cả những điều đã được Thánh Kinh chép lại, là Mười Điều Răn, là Luật Pháp của Thiên Chúa được chính Ngài mạc khải cho những người Ngài chọn để hầu việc Ngài. Chính Chúa đã tỏ bày ân điển Ngài, sự từ ái Ngài, niềm hy vọng vào sự sống đời đời và sự vinh quang sáng ngời của Ngài.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.

Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu Cô-lô-se về những gì họ đã nhận được nơi ông là sự dạy dỗ đúng chuẩn mực của Đấng Christ. Những ai tiếp nhận Tin Lành của ông có thể khoe mình trong sự khôn sáng vô biên của Thiên Chúa vì mọi sự đã được trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Jesus.

* Ngài muốn con dân Ngài có sự hiểu biết đúng lẽ thật.

* Ngài muốn con dân Ngài hiểu biết ý tưởng Ngài.

* Ngài muốn con dân Ngài được nên thánh.

* Ngài muốn con dân Ngài hiểu rõ quyền lợi của công dân của Vương Quốc Trời.

* Ngài muốn con dân Ngài hy vọng vào sự sống đời đời.

* Ngài muốn con dân Ngài được miễn nhiễm tội ác.

* Ngài muốn cứu tất cả con dân Ngài.

29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Phao-lô nói không phải ông làm do ông bị ép buộc nhưng vì sự hiểu biết về Thiên Chúa kích thích mạnh mẽ trong tâm trí ông. Ông hiểu rất rõ những khó khăn thử thách mà ông sẽ gặp khi ông thực hiện chức vụ mình. Nhưng vì sự cuối cùng mà ông nhận được chính là Lời Hứa của Thiên Chúa nên những trắc trở đó đã không còn là rào cản cho chức vụ của ông. Hơn thế nữa, chính Chúa đã tiếp sức cho ông, sức mạnh siêu nhiên ấy đã đưa ông đến nơi mà Thiên Chúa muốn ông đến, rao giảng Tin Lành mà Thiên Chúa muốn ông rao giảng. Vì Chúa ông đã dâng chính mình ông làm tôi tớ cho Thiên Chúa, làm công cụ rao giảng Lời Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Trần Thị Thu Hương
30/10/2023 16:19

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Chúa của con. Ngài là Chủ cuộc đời con. Con xin mãi được ở trong nhà của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa thánh hóa con mỗi ngày bằng Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, soi sáng trong thần trí con những điều mà Ngài muốn dạy con giờ đây. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con dù là mỗi một việc nhỏ nhất trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh của Đức Chúa Jesus Chrits. A-men!

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Câu 21, câu 22, và câu 23: Con hiểu rằng, trước đây khi chưa thật lòng ăn năn và tin nhận Chúa thì ai nấy cũng phạm tội, và tội lỗi khiến mỗi người xa cách Đức Chúa Trời. Và những tội mà họ phạm là những điều họ làm trái với lương tâm mà Chúa đặt để trong họ. Những việc làm trái với lương tâm của mình là những việc làm ác. Khi mỗi người được ăn năn quay trở về với Chúa thì tội lỗi được tha thứ và mỗi người đều được phục hòa lại với Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con nguyện xin Chúa cứ thánh hóa con qua sự viết bài suy ngẫm để con được tăng trưởng đức tin càng hơn. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng luôn hạ mình, nhu mì, khiêm nhường, nhận lấy những lời tác động trong con, khiến con được thánh sạch, trọn vẹn, không chỗ trách được, và cứ giữ mình ở lại trong sự cứu rỗi luôn luôn. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Câu 24: Con hiểu rằng, Phao-lô vui mừng trong sự thương khó của ông trong mục vụ rao giảng Tin Lành, chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa. Ông vì con dân Chúa mà sẵn sàng bị bách hại đức tin trong mục vụ của mình. Thân thể ông còn những dấu chứng về sự thương khó của ông đối với Chúa.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Câu 25, câu 26, và câu 27: Con hiểu rằng, trước đây Đức Chúa Jesus Christ cũng dùng các dụ ngôn mà giảng cho các môn đồ về những sự mầu nhiệm thiêng liêng từ trên trời. Những con dân của Chúa thì sẽ hiểu được nhưng những người chỉ tìm kiếm Chúa vì kiếm bánh thì không thể hiểu được. Thánh Kinh cũng là một sự mầu nhiệm, bởi Ngài mở mắt cho những ai có lòng tìm kiếm Ngài, và Ngài lại che mắt những kẻ học Lời Chúa nhưng không có tấm lòng. Sự mầu nhiệm về Chúa đã có từ trước sáng thế, nhưng Ngài muốn cho các thánh đồ của Ngài giàu có trong sự vinh quang nên Ngài muốn cho họ biết về những điều đã giấu kín càng hơn. Vấn đề là họ có sẵn sàng để tiếp nhận những sự quý báu ấy hay không.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Câu 28 và câu 29: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn đồng công với ông rao giảng về Đấng Christ, cảnh báo về sự hư mất, dạy dỗ con dân Chúa nếp sống mới, để được khôn sáng. Ông chịu trách nhiệm trước Chúa về những con chiên mà ông chăn dắt. Chính vì vậy, ông lao nhọc từ thuộc thể đến thuộc linh để phấn đấu trong sự ban ơn khôn sáng và năng lực của Chúa tác động trong ông cách mạnh mẽ. Ngày nay, con vẫn tin rằng một con dân của Chúa với tấm lòng tha thiết muốn làm theo ý Chúa trong mọi việc trong cuộc đời mình, mình sống là sống cho Chúa, luôn cầu hỏi ý Chúa trong mọi sự thì con tin rằng Ngài sẽ bày tỏ những điều mầu nhiệm thiêng liêng cho con dân Chúa ngày nay chẳng khác gì các thánh đồ ngày xưa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về bài học trên Ngài ban cho con. Con nguyện xin Chúa thánh hóa con, cho con sự khôn sáng và năng lực trong mọi việc trong đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con hết lòng trong mục vụ mà Ngài kêu gọi con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

….


Trần Thị Lan
31/10/2023 06:55

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con, một ngày trôi qua rất nhanh, con cảm tạ Cha về ơn phước Ngài ban cho con. Trong thời gian con học Lời Chúa, sự mầu nhiệm của Ngài đã ban cho con, con có sự thay đổi rất nhiều. Ngài đã dạy dỗ con phải biết sống khiêm nhường, nhu mì, và biết thương yêu chị em trong Chúa. Con đi theo Chúa là điều phước hạnh, và có các trưởng Lão, và anh chị em trong Hội Thánh lúc nào cũng yêu thương và quan tâm lo lắng. 

Chúa đã dạy dỗ, dẫn dắt, bồng ẵm con, giúp con sống trọn vẹn và thánh khiết, biết vâng phục mà bước đi theo Ngài. Xin Chúa ban năng lực cho con, để con rèn luyện nếp sống mới trong Chúa. 

Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Cô-lô-se 1:21-29.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,

Câu 21 và 22: Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi con chưa biết Tin Lành thì con là kẻ thù nghịch Thiên Chúa, sự thù nghịch ở trong tâm trí con, và thể hiện các hành động ác. Sự thù nghịch Chúa là không tin Chúa và không vâng phục Thiên Chúa. Rõ ràng sự thù nghịch Thiên Chúa là trong tâm trí của con, khi con đặt quyền lợi, ý muốn, sở thích của mình lên trước. 

Nếu con cứ tiếp tục phạm tội thì con sẽ gánh chịu hậu quả là sự chết, tức là xa cách Thiên Chúa đời đời. Giờ đây con tiếp nhận Tin Lành, thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ Các Điều Răn của Thiên Chúa. Con đã được Đức Chúa Jesus Christ thánh hóa và cho con được phục hòa với Đức Chúa Trời.

23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Câu 23: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Tin Lành được rao giảng ra cho mọi người ở dưới đất, Phao-lô là một trong những người đầu tiên nhận lãnh nhiệm vụ rao giảng Tin Lành cho muôn dân, tức là phục vụ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, bởi năng lực của Đức Thánh Linh. Phục vụ Đức Chúa Trời trong sự rao giảng Tin Lành là ý muốn của Ngài, vì Ngài muốn mọi Người được cứu rỗi và đến với tri thức lẽ thật. 

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Câu 24: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vui mừng, và sẵn lòng gánh chịu sự thương khó còn lại trên thân thể của Đấng Christ và Hội Thánh. Phao-lô, nói rằng ông vui mừng trong sự chịu thương khó của ông thay cho con dân Chúa Cô-lô-se nói riêng, và cho toàn Hội Thánh nói chung, là bởi vì ông phục vụ Đấng Christ, tức là phục vụ Hội Thánh. Vì sự bách hại của thế gian mà con dân Chúa có cơ hội thể hiện đức tin của minh nơi Thiên Chúa, chiếu sáng tình yêu thương Thiên Chúa cho thế gian.

27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Câu 27: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời bày tỏ cho các thánh đồ của Ngài, là người l-sơ-ra-ên lẫn người dân tộc khác, biết sự giàu có vì vinh quang của Tin Lành. Sự hiện diện của Đấng Christ trong thánh đồ, cũng chính là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ đó mà ngày nay con dự phần trong sự phước hạnh được làm con dân Ngài trong Hội Thánh, để có sự hiểu biết về sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Câu 28 và 29: Thưa Cha con hiểu rằng, Phao-lô cùng Ti-mô-thê rao giảng về Đấng Christ. Họ không rao giảng về một tổ chức nào. Phao-lô và các bạn đồng sự của ông cảnh cáo con dân Chúa về các tà giáo. Phao-lô dạy dỗ họ trong mọi sự khôn sáng để cho họ được nên người trọn vẹn trong ơn cứu rỗi của Đấng Christ. Chính vì thế họ phấn đấu và cố gắng vượt qua khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã giúp con hiểu được sự mầu nhiệm của Tin Lành và được sống một cách sống động ở trong sự mầu nhiệm ấy. Nguyện xin Cha cho con được sự khôn sáng, xin Cha dạy dỗ con, giúp con sống một nếp sống thánh khiết, khiêm nhường, nhu mì, và biết vâng phục Ngài.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ
Trần Ngọc Lan


Vũ Triệu Hùng
31/10/2023 07:25

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày mới phước hạnh. Xin Ngài ban ơn và gìn giữ con trong việc làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 1:21-29.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,

Câu 21 đến câu 22: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-lô-se trước đây chưa tin nhận Tin Lành thì bị xa cách Chúa, nghĩa là không được ở trong tình yêu, sự quan phòng của Chúa, không được Thiên Chúa lắng nghe. " là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác" nghĩa là họ làm những việc ác nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa đặt để trong lương tâm. Nhưng sau khi tin nhận Tin Lành, thì con dân Chúa được phục hòa với Đức Chúa Trời, được đến gần Ngài và gọi Ngài là Cha. Bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà hết thảy những ai tin được thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. 

23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Câu 23: Con hiểu rằng, điều kiện để con dân Chúa luôn được ở trong sự thánh sạch, không vết, không chỗ trách được đó là họ luôn ở lại trong đức tin vững lập, là đức tin nơi Thiên Chúa và đức tin theo lẽ thật của Lời Chúa. "hy vọng của Tin Lành" là hy vọng về sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt, hy vọng được đồng trị với Đấng Christ và hy vọng sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Câu 24: Con hiểu rằng, Phao-lô sẵn sàng vì sự ích lợi của con dân Chúa tại Cô-lô-se và của Hội Thánh, mà hứng chịu những sự thương khó, bách hại của thế gian. Tâm tình của Phao-lô cũng như tâm tình của hết thảy những người chăn, trưởng lão chân thật trong Hội Thánh, vì ích lợi cho những con chiên Chúa giao phó, mà họ sẵn sàng đón nhận, gánh chịu những sự bách hại của thế gian.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,

Câu 25 và câu 26: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời quản lý Hội Thánh và Ngài ban cho Phao-lô là người phục vụ Hội Thánh. Đức Chúa Trời ban cho Phao-lô ân điển phục vụ Hội Thánh qua sự rao giảng và giảng dạy Tin Lành là vì con dân Chúa trong Hội Thánh và cũng là làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời được trở nên trọn vẹn và ứng nhiệm. Vì những điều đó là sự mầu nhiệm dấu kín trải các đời mà nay được tỏ ra con dân Ngài trong Hội Thánh.

27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Câu 27: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời muốn cho các thánh đồ người ngoại và người I-sơ-ra-ên biết sự giàu có vinh quang của Tin Lành là thể nào. Sự đó là Đấng Christ ở trong con dân Chúa. Ngài là niềm hy vọng của sự vinh quang vì trong Ngài con dân Chúa hy vọng về sự thân thể được phục sinh cách cách vinh quang, sống mãi trong Vương Quốc Trời và được đồng cai trị các cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi
.

Câu 28 và câu 29: Con hiểu rằng, Đấng mà Phao-lô và Ti-mô-thê rao giảng chính là Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô cảnh báo con dân Chúa những giáo sư giả, những tà giáo sai nghịch, những người có nếp sống thù nghịch thập tự giá…Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa trong mọi sự khôn sáng nghĩa là Phao-lô dạy con dân Chúa về những sự mầu nhiệm của Tin Lành, những lẽ thật của Thánh Kinh, nếp sống mới trong Đấng Christ…Mục đích Phao-lô cảnh báo, dạy dỗ là khiến họ được trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ. Chính bởi khiến con dân Chúa được trọn vẹn và cũng là bổn phận Chúa giao, mà Phao-lô không ngừng lao động trong thuộc linh, phấn đấu để hoàn thành tốt linh vụ theo ơn Chúa ban và sức Chúa tuôn đổ trong ông.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện con luôn giữ vững đức tin, sống theo Lời Chúa và sự dạy dỗ của người chăn để con được nên thánh, trọn vẹn mỗi ngày. Nguyện con làm được mọi sự bởi Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng ban thêm sức cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
31/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
31/10/2023 14:14

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài. Nguyện xin Cha ở cùng dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,

Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi tin nhận Tin Lành thì loài người là những kẻ chống nghịch Chúa, chúng con làm trái với lương tâm đạo đức tốt, từ suy nghĩ cho tới hành động mà Chúa đặt để trong mỗi con người, mà điển hình lớn nhất là vi phạm mười điều răn của Chúa. Nhưng bây giờ là thời điểm mà Phao-lô viết thư cho con dân Chúa ở Cô-lô-se cũng là cho con dân Chúa mọi thời đại, đã ở trong địa vị sáng láng, chúng con đã được phục hoà với Đức Chúa Trời, nhờ ân điển thân thể của Đức Chúa Jesus qua sự chết chuộc tội của Ngài. Để chúng con được xoá sạch tội, được thánh sạch, không vết không chỗ trách được. Thưa Cha, con hiểu khi đã ở trong địa vị con dân Chúa thì, mỗi người mỗi ngày cần phải bước đi như Chúa đã bước đi để ngày càng nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được, ngược lại thì sẽ làm họ dần trở về địa vị tối tăm.

23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi đã tin nhận Tin Lành thì con dân Chúa cứ ở lại trong Tin Lành, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, con hiểu hy vọng của Tin Lành tức là có đức tin vào mọi lẽ thật vào Lời của Chúa, mà con dân Chúa ở Cô-lô-se đã được nghe và ông Phao-lô được làm người phục vụ cho họ trong sự rao giảng Tin Lành.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô vui mừng trong sự thương khó của ông thay cho con dân Chúa ở Cô-lô-se, ở phân đoạn này con hiểu được tấm lòng của ông Phao-lô khi ông chọn chịu thương khó thay cho con dân Chúa, những người ông chăn dắt trong sự vui mừng. Ông lại vì thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh mà đổ đầy trong xác thịt của ông những gì còn sót lại trong sự bị bách hại của Đấng Christ, ở đây con suy ngẫm đến sự thương khó của Đấng Christ khi còn ở trên đất, ông Phao-lô có lúc bị bách hại đến gần mất cả mạng sống, từng đó ông trải qua cũng chỉ là một phần nhỏ mà Đấng Christ đã trải qua. Con cảm tạ Chúa đã yêu loài người mà đã chịu hy sinh thương khó chịu đau đớn chịu bách hại chịu nhục nhã chịu tất cả những gì mà một kẻ khốn cùng phải chịu.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô được làm người quản lý cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời, ông có nhiệm vụ rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các dân ngoại. Con hiểu rằng từ buổi sáng thế, cho đến thời kì Hội Thánh, thì thời kì Hội Thánh được nhận lãnh nhiều ân điển ơn phước từ Đức Chúa Trời nhất, bởi vì thời kì Hội Thánh con dân Chúa được nhận lãnh sự mầu nhiệm, đã giấu kín trải qua các đời, các dòng dõi, qua sự rao giảng của các thánh đồ của Ngài. Là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự vinh quang, giàu có của sự mầu nhiệm đó là thế nào, ấy là Đấng Christ trong mỗi con dân Chúa, niềm hy vọng của sự vinh quang.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa sau khi tin nhận Tin Lành thì cần vâng phục Chúa vâng phục người chăn Chúa đặt để, nghe những lời dạy dỗ, cảnh báo, và cẩn thận làm theo, khi có tấm lòng vâng phục ấy thì ngày Đấng Christ đến mỗi người sẽ được trình ra trước Chúa trọn vẹn.
Chính vì mong muốn mỗi người ngày càng trọn vẹn mà ông Phao-lô luôn lao động phấn đấu, theo sự hành động siêu nhiên của Đức Chúa Jesus Christ tác động mạnh mẽ trong ông. Ở đây con học được một lẽ thật là khi con dân Chúa phục vụ Chúa, làm việc cho Chúa, thì Chúa là Đấng làm chủ sẽ thêm sức, thêm năng lực cho người ấy, để người ấy có được thêm sức mạnh trong sự phục vụ Chúa. Dạ con hiểu là một người bình thường chỉ lao động, chứ chưa có phấn đấu vì sợ mệt, nhưng còn ông Phao-lô thì lao động phấn đấu để phục vụ cho Chúa qua sự phục vụ con dân Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con một tấm gương sáng về sự phục vụ lao động phấn đấu trong Chúa. Cảm tạ Chúa đã ban cho con một tấm gương sáng về tấm lòng yêu người, yêu Chúa của ông Phao-lô.

Con học được cho mình:

Con đường đi theo Chúa là con đường hầu việc Chúa, lao động cho Chúa và phấn đấu vì Chúa, điều còn lại trong mọi sự lao động là lao động phấn đấu cho Chúa. Muốn phấn đấu vì Chúa trước nhất con phải có tấm lòng với Chúa, để biết ý muốn Chúa và có tấm lòng ngày càng hiểu biết sâu rộng về Chúa thì phải chuyên cần học Lời Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được sống làm một con người ở trong thời kì Hội Thánh, để con được nhận lãnh mọi thứ phước thiêng liêng từ trời mà Chúa đã giấu kín trong thời đại trước.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn giữ gìn con, cho con cứ ở mãi trong nhà Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hoá con mỗi ngày con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi


Phạm Trịnh Minh Anh
31/10/2023 23:38

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa con được bình an, vui thỏa ở trong ơn quan phòng của Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Cô-lô-se 1:21-19.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nói đến quá khứ của các con dân Chúa tại Cô-lô-se, như cũng là quá khứ của mỗi người trước khi đến với Đấng Christ. Khi ấy ai nấy đều là kẻ thù nghịch Thiên Chúa, sự thù nghịch đó bắt đầu từ trong tâm trí, vì từ những ác tưởng mà sinh ra những lời nói độc dữ, những hành động gian ác. Ác tưởng là những suy nghĩ, tư tưởng chống nghịch Thiên Chúa, vì Ngài là thiện. Người chỉ chú trọng vào bản thân, đặt ý muốn của mình lên trên ý muốn của Thiên Chúa là người phạm tội, người ấy xa cách Chúa, cách xa những ơn phước của Ngài, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23).

Sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, trở nên môn đồ Ngài, thì chúng con đã được phục hòa với Thiên Chúa, vì chúng con được hiệp một trong thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, được Ngài gánh thay án phạt cho những việc ác mà chúng con đã làm, bằng sự chết của thân thể xác thịt của Ngài. Nhờ đó mà chúng con được trở nên thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, nếu chúng con cứ giữ lòng tin cậy Ngài, bước theo Ngài trong lẽ thật, học và làm theo những gì Ngài đã làm, kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn.

Bởi đức tin vững vàng dựa trên lẽ thật của Lời Chúa mà chúng con có sự hy vọng của Tin Lành, đó là trong Đấng Christ Jesus chúng con không bị nhận lãnh án phạt (Rô-ma 8:1), mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Theo ý muốn của Thiên Chúa, Tin Lành phải được giảng cho mọi người ở dưới trời và Sứ Đồ Phao-lô là một trong những người đầu tiên nhận lãnh nhiệm vụ rao giảng Tin Lành cho muôn dân, được gọi là người phục vụ cho Tin Lành.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Tin Lành mà Sứ Đồ Phao-lô đã ở trong sự thương khó, chịu nhiều khó nhọc trong sự tù đày, đòn roi, như ông có nhắc đến trong II Cô-rinh-tô 11:23-27. Tuy nhiên ông vui mừng trong những sự ấy, vì ông biết những điều ông chịu là vì Hội Thánh, là thân thể của Đấng Christ. Ông chịu bách hại vì cớ rao giảng Tin Lành, để mang Tin Lành đến với nhiều người, để họ có cơ hội nhận được sự hy vọng của Tin Lành. Ông chịu gian khổ là vì ích lợi của Hội Thánh, nên sự thương khó của ông cũng là sự ông chịu khổ thay cho Hội Thánh.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô được Đức Chúa Trời giao cho việc phục vụ Hội Thánh, qua chức vụ giảng dạy Tin Lành cho dân ngoại. Ông bày tỏ cho họ biết sự mầu nhiệm của Tin Lành, là sự giấu kín trải qua các thế hệ trong dòng dõi của loài người. Chỉ những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, là thánh đồ của Ngài, thì mới biết được sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại, qua sự họ nhìn biết Đấng Christ hiện diện trong các thánh đồ dân ngoại, cũng như trong thánh đồ người I-sơ-ra-ên. Đấng Christ là niềm hy vọng của sự vinh quang, vì chúng con được trở nên thân thể của Ngài, sẽ được kết hiệp cùng Ngài trong Lễ Cưới của Chiên Con, được đời đời vui hưởng mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chẳng có sự vinh quang nào có thể ví sánh với sự vinh quang được hiệp một cùng Thiên Chúa.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng mà Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê rao giảng. Họ đã cảnh báo và dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng mà Thiên Chúa ban cho họ. Để ai nấy cẩn thận, nhận biết những sự giảng dạy tà giáo của các giáo sư giả mà lánh xa, giữ đức tin vững lập trong Đấng Christ Jesus. Sứ Đồ Phao-lô tận tụy, gắng sức trong chức vụ, vượt qua mọi sự gian khổ để làm trọn phận sự của ông đã nhận nơi Chúa, bởi ông được Ngài tác động cách mạnh mẽ trong tâm thần, và được tuôn đổ năng lực siêu nhiên của Ngài trên ông, ban thêm sức cho ông, để ông vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện xin con luôn sống xứng đáng với Tin Lành, lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Đấng Christ tác động trong con, để con được thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, bởi ân điển của Đấng Christ đã ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
31/10/2023


Vũ Thị Thư
01/11/2023 23:33

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con một ngày được bình an phước hạnh. Thì giờ này Cha lại cho con có thời gian phương tiện và sức khỏe để con được ngồi học và suy ngẫm về Lời Chúa được chép trong Cô-lô-se 1:21-29. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này ạ:

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con xưa kia khi chưa tin nhận Chúa thì bị xa cách Chúa, thù nghịch Chúa bởi loài người chúng con chỉ là xấu xa tội lỗi, tư tưởng đến những điều ác, lòng loài người xấu xa hơn mọi vật, nên đường chúng con đi đến là sự chết, sự hư mất, đời đời xa cách mặt Chúa. Nhưng bởi lòng thương xót và tình yêu quá đỗi lớn lao mà chúng con được vào trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa, nhờ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, chúng con được phục hòa với Đức Chúa Trời. Trong Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con được tha thứ mọi tội lỗi, được thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, nếu chúng con cứ trung tín bước đi theo Chúa, giữ vững đức tin vào Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ.

Cảm tạ ơn Cha một lần nữa nhắc con nhớ rằng chúng con được xưng công chính, xưng là thánh sạch không phải bởi vì chúng con đã tốt và trọn vẹn theo việc làm của chúng con, nhưng bởi chúng con đang ở trong Đấng Christ và chúng con có tấm lòng muốn tránh xa tội, muốn sống theo Lời Chúa, nhưng nếu chúng con không trung tín bước đi theo Chúa, nếu chúng con quay về đời sống cũ trong tội lỗi thì chúng con sẽ phải bị hư mất và không còn của lễ chuộc tội cho chúng con.

Thưa Cha, trong câu 24 ông Phao-lô nói ông vui mừng trong sự thương khó của ông thay cho các anh chị em con dân Chúa tại Cô-lô-se là bởi vì ông đang được dự phần trong sự thương khó với Đấng Christ.

Con hiểu ông Phao-lô nói để hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời, nghĩa là để ứng nghiệm Lời của Đức Chúa Trời, là những sự màu nhiệm được giấu kín qua các đời, nhưng nay được tỏ cho các thánh đồ. Sự màu nhiệm đó là về Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa được ban cho dân ngoại.

Cảm tạ ơn Chúa cho con một lần nữa được nhận biết ơn phước lớn lao và sự thương xót của Ngài dành cho toàn nhân loại, và con thì là dân ngoại, không thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên, nhưng ở trong số ít đã được trở về với Hội Thánh chân thật của Ngài, được phục hòa với Đức Chúa Trời và trở nên con cái của Ngài. Tuy vậy, con nhận biết trong lời nói suy nghĩ hành động của con vẫn chưa được trọn vẹn và đẹp lòng Chúa, và thì giờ này con kính xin Ngài tha thứ cho con, xin Cha giúp con sống đẹp lòng Ngài, được biến đổi nên thánh không chỗ trách được và sẵn sàng ra đi với Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 01/11/2023


Bùi Văn Vũ
04/11/2023 23:31

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày Sabat phước hạnh để con được nghỉ ngơi, thông công cùng nhau và thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Ngài cũng ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh 1:21-29 như sau.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng, trước đây họ là những người xa cách Đức Chúa Trời, là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ họ đã tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus, đã được phục hồi lại với Đức Chúa Trời, nếu họ cứ ở lại trong đức tin mà họ đã được nghe, đã tin, Tin Lành mà ông Phao-lô đã nhận và rao giảng thì họ sẽ được trở nên trọn vẹn, không vết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi tổ phụ loài người là A-đam phạm tội, những ai ra từ A-đam đều mang trong mình bản chất của tội lỗi, bị nô lệ của tội lỗi và không thể không làm ra tội. Bởi vậy loài người chúng con bị xa Đức Chúa Trời bởi Ngài là Đấng công chính, thánh khiết, yêu thương. Nhưng bởi tình yêu thương của Thiên Chúa mà Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người và chết thay cho chúng con để chúng con được phục hoà với Đức Chúa Trời, khi chúng con được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, được ban năng lực để sống đẹp lòng Chúa. Mỗi ngày chúng con được thánh hoá để trở nên thánh sạch, không tì không vết, không chỗ trách được sẵn sàng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm đem chúng con về với Chúa.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã chịu nhiều thương khó trong quá trình rao giảng Tin Lành. Ông trải qua nhiều sự khó khăn, hoạn nạn, sự khó nghèo, sự đau yếu bệnh tật... nhưng ông vẫn trung tín rao giảng Lời Chúa, ông vui mừng khi thấy con dân Chúa kính sợ Chúa mà sống vững vàng theo Lời Chúa. Chính sự vững vàng trong đức tin của con dân Chúa khiến ông có động lực càng hơn để rao giảng Tin Lành, chăm sóc con dân Chúa dẫu ông chịu nhiều khó khăn thử thách hoạn nạn hơn nữa.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi tình yêu loài người mà Chúa đã thiết lập chương trình cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Khi Đấng Christ đã chết, đã sống lại, và đã thăng thiên thì Ngài đã lựa chọn những sứ đồ ra đi để rao truyền Tin Lành của Chúa, để hoàn thành chương trình cứu rỗi loài người mà Chúa đã lập nên.

Con hiểu rằng, mỗi một chúng con là một chi thể trong Hội Thánh, Ngài cũng ban Ta-lâng cho mỗi chúng con để phục vụ Hội Thánh là thân thể của Chúa. Ngài cũng phán dặn chúng con rao truyền Tin Lành  cho muôn dân, và Báp-têm họ vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự mầu nhiệm mà ông Phao-lô nói đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài đó chính là sự cứu rỗi của Chúa không những ban cho dân tộc I-sơ-ra-ên mà người ngoại cũng nhận được sự cứu rỗi, được ban cho địa vị con của Đức Chúa Trời, được hưởng cơ nghiệp mà Chúa đã sáng tạo, và đồng cai trị cùng Đức Chúa Jesus cho đến đời đời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để một viên kim cương được sáng bóng, chiếu ra những ánh sáng lấp lánh thì viên kim cương đó phải được mài dũa. Là con dân Chúa, thì chúng con cũng vậy, để chúng con trở nên trọn vẹn, không tì không vết, không chỗ trách được thì mỗi chúng con phải trải qua nhiều sự khó khăn thử thách, đó là những sự rèn tập mà Chúa cho phép xảy ra để rèn tập những con cái yêu dấu của Ngài.

Trong những khó khăn thử thách đó Chúa không để một thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của chúng con, Ngài luôn mở đường cho chúng con vượt qua. Những sự khó khăn thức thách thì Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Hai, đã nhập thế làm người, sống nếp sống làm gương cho loài người chúng con, tiếp đến là các sứ đồ, môn đồ, những anh hùng đức tin đã sống một nếp sống làm gương, sẵn sàng hy sinh để giữ vững đức tin của mình.

Những thánh đồ của Chúa đã để lại những tấm gương cho chúng con trong thời đại hiện nay, thời kỳ cuối cùng liền kề Kỳ Tận Thế. Nguyện xin Ngài gìn giữ mỗi chúng con luôn noi gương Đấng Christ, noi gương những sứ đồ, môn đồ của Chúa, noi gương người chăn, trưởng lão và các con dân chân thật của Chúa, luôn sống một nếp sống tỉnh thức, sẵn sàng chịu khổ, luôn giữ vững đức tin chờ đợi ngày Đấng Christ trở về đón chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
04/11/2023


Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023 22:23

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, thêm sức cho con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 1:21-29

“21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,
23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.
24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.
25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.
28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.”

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng một người đã được tha tội, được ơn thương xót của Ngài mà được sạch tội, được nhận biết lẽ thật của Lời Ngài, được sống trong sự vui thoả của một con người mới, thì người ấy hãy tiếp tục bước đi trong lẽ thật của Lời Ngài, không vì bất cứ gì mà lui đi đức tin đã được ban cho mình. Con hiểu được rằng một người quay về sống một đời sống kín dấu tội lỗi, nhưng không hành động ra bên ngoài, chỉ là ở trong tư tưởng phạm tội, và cho rằng không ai biết, thì người ấy khinh thường Thiên Chúa, người ấy đã phạm tội trong lòng mình như Đức Chúa Jesus Christ đã nói

“Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: Ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:18].Nhưng Ta nói với các ngươi rằng: Bất cứ ai nhìn một người đàn bà mà ham muốn nàng, thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình cùng nàng rồi.” (Ma-thi-ơ 5:27-28).

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người đã được nên thánh, thì không có nghĩa người ấy không phạm tội. Người ấy vẫn có thể phạm tội vì sự yếu đuối nhất thời, hay là sự thiếu hiểu biết về Lời của Ngài mà phạm tội. Cảm tạ ơn Cha! Con được hiểu rằng chỉ cần người ấy thật lòng ăn năn tội lỗi của mình, không phạm tội nữa, thì người ấy sẽ vì sự thương xót của Ngài mà được tha tội. Nhưng con cũng được hiểu rằng không vì thế mà người ấy cứ phạm tội, rồi người ấy lại ăn năn, vì Chúa chỉ yêu thương những người lầm lỡ chứ Ngài không yêu thương những ai khinh lờn Ngài.

Thưa Cha, con thấy rằng con dân Chúa mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho mọi người, là kêu gọi mọi người đến để được phục hoà với Thiên Chúa, thế nhưng bởi lối sống theo truyền thống và sự lừa dối của các giáo sư giả chiều theo những sự ham muốn của xác thịt, mà người ấy không xem lại Lời của Ngài. Thật là đáng buồn cho họ, họ chỉ muốn thấy thì họ mới tin.

Nguyện Lời Ngài thức tỉnh cho những ai có tấm lòng tìm kiếm Ngài. Cảm tạ ơn Ngài về những sự dạy dỗ của Ngài qua Thánh Kinh. Xin Ngài tiếp tục ban ơn thêm sức trên chúng con, để chúng con bước đi vững chắc trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
5/11/2023


Đồng Thị Nghĩa
06/11/2023 08:58

Đồng Thị Nghĩa: Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới. Cha ơi! Tối qua và sáng nay con thấy mệt quá, xin Ngài thêm sức cho con. Con xin Cha cũng ban ơn cho con trong việc suy ngẫm và viết lại sự suy ngẫm của con về Lời Ngài. Con mong có thể theo kịp chủ đề suy ngẫm của Hội Thánh để quay lại với phần con còn dang dở ở thư Ê-phê-sô, nhưng con lại tiếp tục bị chậm ở thư Cô-lô-se nữa. Xin Ngài giúp con. Con biết rằng không ai ép buộc con phải viết bài cả, nhưng con tự thấy đó là trách nhiệm của mình. Con cũng tin rằng con sẽ nhận được nhiều ơn phước từ Ngài và có lẽ cũng giúp ích cho người khác nữa nên con vẫn muốn mình cố gắng hoàn thành. Người ta có thể bôn ba, chịu khổ chịu nhục để đạt được những thứ hư không thì con cũng có thể cố gắng trong khi mệt mỏi để đạt được những ơn phước cao quý và còn lại đời đời. Con có Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho con thì con tin rằng con sẽ làm được (Phi-líp 4:13). Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con xin ghi lại dưới đây vài điều tiêu biểu con học hỏi được qua đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 1:21-29:

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa

22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,

23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Loài người thù nghịch Chúa, trước hết là ở trong tâm trí, vì có suy nghĩ rồi mới có hành động. Và ngay cả khi không hành động ra bên ngoài nhưng trong tâm trí suy nghĩ xấu cũng là sự thù nghịch Chúa. Ngoài Đức Chúa Jesus thì bất cứ người nào trên đất này cũng đều có sự thù nghịch Chúa.

Thưa Cha, con đọc mấy câu Thánh Kinh trên con nghĩ đến việc quả thật chúng con là việc do Ngài làm ra. Như Lời Ngài có chép trong Ê-phê-sô 2:10:

"Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng."

Nếu không bởi sự thương xót của Chúa mà Ngài chết thay cho tội lỗi của loài người, thì làm sao giờ đây chúng con được trở nên "thánh sạch, không vết, không chỗ trách được". Thật chúng con chỉ là ô uế trước Chúa và chỉ chờ đợi hình phạt kinh khiếp sẽ đến cho mình mà thôi. Nếu không soi vào tiêu chuẩn hoàn toàn thánh khiết của Ngài thì con tưởng trước kia mình cũng là người tốt lành lắm.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đã ban cho Tin Lành được giảng ra trên đất để ban ơn cứu rỗi cho mọi người và Sứ Đồ Phao-lô là một người được Ngài dùng để giảng ra Tin Lành của Ngài. Khi chúng con là những người đã nghe và tin đến Tin Lành của Ngài, hy vọng vào những lời phán hứa của Ngài thì Ngài khiến chúng con được nên thánh sạch. Nếu chúng con cứ tiếp tục tin và hy vọng; cứ tiếp tục sống theo Lời Ngài thì chúng con cũng sẽ ở trong sự thánh sạch, không vết, không chỗ trách được trước Ngài.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,

26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,

27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.

29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi.

Thưa Cha, con thấy từ câu 24 đến 29 khó hiểu, cần phải dành nhiều thời gian mới suy ngẫm kỹ được. Con chỉ hiểu được một cách tổng quát là Sứ Đồ Phao-lô gặp những sự khó khăn thử thách nhưng ông vẫn vui mừng vì biết rằng những điều ông phải chịu giúp ích cho Tin Lành, cho các anh chị em cùng đức tin của ông. Ông hiểu rằng Chúa dùng ông, ban ân điển cho ông để ông phục vụ Hội Thánh. Tin Lành là điều đã được tiên tri trong Thánh Kinh, nhưng vẫn không ai có thể hiểu được rõ ràng cho đến khi Ngài khiến cho những lời tiên tri được ứng nghiệm qua Đức Chúa Jesus. Ngài dùng các tôi tớ của Ngài để rao giảng ra cho dân I-sơ-ra-ên và cả dân ngoại những sự mầu nhiệm mà Ngài đã làm ra. Sứ Đồ Phao-lô là một trong các tôi tớ ấy. Ông cũng như các sứ đồ khác được Chúa dùng năng lực siêu nhiên của Ngài tác động mạnh mẽ trong họ để qua họ rao giảng về Ngài, về sự hy vọng phước hạnh trong Ngài, và cảnh báo về những hậu quả họ phải chịu nếu họ cứ sống trong tội lỗi. Ngài cũng dùng họ để dạy dỗ con dân Chúa sống nếp sống mới trong Chúa, để con dân Chúa luôn được trọn vẹn trong Đấng Christ.

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con có những sự hiểu biết trên! Con kính xin Ngài cũng tác động cách mạnh mẽ trong con để trước hết giúp con hiểu biết về ý muốn của Ngài ngày càng hơn và sống theo ý muốn ấy, vì con biết rằng con muốn rao giảng về Ngài thì chính con phải sống theo Lời Ngài. Kế đến con xin Ngài cũng dùng con để rao danh Ngài ra cho mọi người. Xin Ngài thương mà ban thêm nhiều cơ hội cho những người lân cận của con biết đến và tin nhận Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Kim Loan Nguyen
09/11/2023 04:27

Cô-lô-se 1:21-29 Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện xin mọi quyền phép, năng lực, sự tôn quý duy thuộc về Ngài đến mãi muôn đời. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được một ngày bình an trong sự yêu thương của Ngài. Cảm tạ Cha đã cho con thêm nhiều thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng khi con học Lời Cha. Và nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Hằng Sống của Cha để thánh hóa và biến đổi con.

Giờ đây, con xin được trình lên Cha sự hiểu của con trong Cô-lô-se 1:21-29.

21 Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa
22 trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài: Các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được,

Câu 21 và 22: Thưa Cha, từ lúc bắt đầu tìm hiểu để đọc Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Cha. Con mới hiểu và biết rằng, Thánh Kinh là sách được Đức Thánh Linh thần cảm và tác động lên các Sứ Đồ hoặc người viết, thì họ mới có thể viết ra được các mệnh lệnh và Lời dạy của Chúa. Cũng như các bức thư trước đó của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho các Hội Thánh đều bày tỏ ra sự mầu nhiệm mà Chúa muốn cho con dân Ngài biết. Thì ở câu 22 và 23, con hiểu rằng thông qua thư của Sứ Đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh muốn bày tỏ cho dân Chúa ở tất cả mọi thời đại biết rằng: Trước khi Chúa Jesus đến thế gian thì loài người chúng con đều đã phạm tội, nên bị xa cách Thiên Chúa và những ơn phước của Ngài. Phao-lô nói các anh chị em "là những kẻ thù nghịch trong tâm trí " nghĩa là sự thù nghịch Ngài ở ngay trong tâm trí của chúng con. Bởi vì, chúng con luôn muốn đặt thói xấu, quyền lợi và ý muốn của bản thân mình lên trước hết. Luôn chỉ nghĩ muốn làm các việc ác, là những việc nghịch lại Thiên Chúa. Dù chúng con biết là việc ác không đúng, nhưng con người chúng con luôn tìm mọi lý lẽ để xảo biện hay ngụy biện cho các ý tưởng đó... rồi từ những tâm trí ác đó mà chúng con đã phạm tội vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, làm trái lại các Lời dạy của Ngài.

Nhưng khi Đức Chúa Jesus xuống thế làm người. Ngài đã chịu sỉ nhục, chịu chết trên thập tự giá một lần là đủ cả, để gánh thay tội lỗi cho chúng con. Thì chúng con là những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, đã được phục hòa lại với Thiên Chúa, được trở lại là con cái nuôi của Ngài. Để từ đó chúng con đã được phơi bày ra trước Ngài thánh sạch, không vết, không nhăn, không chỗ trách được qua nếp sống mới, sau khi đã được Ngài tái sinh lại thành một con người mới.

Con hiểu rằng, không vết, không nhăn, không chỗ trách được. Không có nghĩa là chúng con không bị phạm tội nữa. Mà khi chúng con phạm tội, vì có thể do thiếu hiểu biết, yếu đuối... thì chúng con phải lập tức ăn năn và cầu xin lên sự tha thứ của Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng con không tái phạm tội đó nữa. Và lòng chúng con phải luôn chán ghét tội, không muốn phạm tội. Chúng con phải luôn cố gắng hết sức để tránh xa tội.

23 nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không dời khỏi sự hy vọng của Tin Lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời, và tôi, Phao-lô, được làm người phục vụ.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng. Nếu họ cứ mãi ở lại trong đức tin vững lập nghĩa là luôn tin vào lẽ thật của Lời Chúa. Luôn vững tin hy vọng vào Tin Lành Cứu Rỗi mà đã được rao giảng rộng khắp ở dưới trời, mà Phao-lô là người phục vụ ấy, thì họ mới được hưởng các điều tốt đẹp như đã được đề cập ở câu 21 và 22. Ngược lại, nếu họ không vững lòng, vững tin vào Tin Lành, mà tin vào các lời lừa dối của các giáo sư giả, tiên tri giả, các giáo lý giả... để rồi họ vi phạm các điều răn của Chúa, quay trở lại sống trong tội, vui thích với tội thì mọi thứ tốt đẹp, mọi sự ban cho đều sẽ là con số không và biến thành bọt biển, không còn lại gì hết. Con hiểu đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả các con dân của Chúa.

24 Nay, tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh, mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói ông vui mừng trong sự thương khó của ông thay con dân Chúa ở tại Hội Thánh Cô-lô-se. Bởi vì nếu như con dân Chúa cứ luôn vững tin, đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi, thì ông rất vui lòng chịu các sự thương khó như bị đánh đập, tù đày, sỉ nhục, bắt bớ... để có thể mang Tin Lành đến cho họ và gây dựng Hội Thánh càng lớn mạnh hơn nữa. Ông biết rằng Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, nên vì lợi ích của Hội Thánh, vì các anh chị em cùng Cha, dù phải chịu mọi sự thương khó, bách hại hơn nữa thì ông cũng vui lòng mà gánh chịu tất cả.

25 Tôi được làm người phục vụ cho Hội ấy bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời, là điều ban cho tôi vì các anh chị em, để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời,
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài,
27 là những người mà Đức Chúa Trời muốn cho biết sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó ở giữa các dân ngoại là thế nào. Ấy là Đấng Christ trong các anh chị em, niềm hy vọng của sự vinh quang.

Câu 25-27: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói rằng ông là người phục vụ cho Hội Thánh bởi sự quản lý của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời phân công cho ông công việc rao giảng Tin Lành và dạy dỗ con dân Chúa trong Hội Thánh thuộc các dân ngoại. Để họ biết về Lẽ Thật của Lời Chúa là Thánh Kinh, và sự mầu nhiệm của Tin Lành. Và quan trọng hơn hết là để làm cho hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là cho tất cả lời phán của Đức Chúa Trời đều được ứng nghiệm. Ông bày tỏ ra các sự mầu nhiệm mà đã giấu kín trải qua các đời, các dòng dõi của loài người mà nay lại được tỏ ra cho các thánh đồ là những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, sống và hết lòng vâng giữ điều răn của Chúa, làm mọi Lời Chúa dạy. Và chỉ có những con dân chân thật của Chúa, các thánh đồ mới biết được sự giàu có vinh quang của sự mầu nhiệm đó của các dân ngoại.

Thưa Cha, khi suy ngẫm đến câu Thánh Kinh trên. Làm con nhớ lại khi những tuần ban đầu con mới được hiệp nhóm với Hội Thánh. Con luôn nghe người chăn nói đại khái rằng. Chúng ta thật là có phước hạnh nên sinh ra ở vào thời kỳ Hội Thánh. Khi đó, con chưa hiểu nhiều lắm. Con chỉ cảm thấy vui, và luôn nghĩ là mình được vào Hội Thánh thật của Chúa, được học hỏi Lời Ngài, được sinh hoạt chung với anh em mình. Nhưng càng đọc Lời Ngài, suy ngẫm Lời Ngài con mới cảm nhận được câu nói của người chăn.

Thưa Cha, qua bao dòng dõi, qua bao đời thì thời kỳ Hội Thánh là thời kỳ được đầy ơn phước nhất. Con hiểu, từ một người bị hư mất trong tội lỗi, là một người dân ngoại. Giờ đây chúng con lại được ở trong Đấng Christ. Bởi vì chỉ cần là một người ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì dù là dân I-sơ-ra-ên hay dân ngoại đều được nhận ân điển cứu rỗi. Được tái sinh, được ở trong Đấng Christ. Để đến khi Ngài đến chúng con được hiệp nhất với Ngài một cách mầu nhiệm, được đời đời cùng ở với Ngài. Đó là một sự hi vọng và vinh quang cho con dân Chúa.

28 Đấng mà chúng tôi rao giảng, cảnh báo mọi người, dạy dỗ mọi người trong mọi sự khôn sáng, để chúng tôi trình ra mọi người trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus.
29 Chính vì vậy mà tôi lao động, phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Ngài, tác động cách mạnh mẽ trong tôi

Câu 28 và 29: Con hiểu rằng, Sứ đồ Phao-lô, Ti-mô-thê và các đồng sự của ông, nói cho con dân Chúa tại Cô-lô-se biết: Tin Lành mà ông rao giảng và Đấng mà ông rao giảng là Đức Chúa Jesus Christ. Nên những điều mà ông khuyên dạy họ là họ hãy chỉ tin vào Tin Lành và tin vào Đấng Christ mà thôi. Ông cũng cảnh báo họ phải cẩn thận, đừng tin các sự giảng dạy khác của các giáo sư giả và tà giáo. Họ phải luôn giữ vững đức tin, hãy sống và hết lòng làm theo các điều được dạy bảo. Luôn sống nếp sống mới trong Đấng Christ.

Để khi ông trình con dân chân thật của Chúa trước Chúa và trước thế gian thì họ được trọn vẹn, không chỗ trách được.

Với mục đích để Tin Lành luôn được rao giảng một cách trung thực và đúng đắn. Và để cho nhiều người đón nhận Tin Lành hơn, để ông có thể trình con dân Chúa một cách trọn vẹn ra trước Chúa. Phao-lô đã nói rằng ông đã lao động một cách rất chăm chỉ, tận mọi khả năng, phấn đấu gắng hết sức lực, và gặp rất nhiều khó khăn gian khổ để hoàn thành chức vụ mà Chúa đã giao cho ông. Nhưng ông cũng nói rằng, để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao và để vượt qua được các sự thương khó của mình. Là ông nhờ vào sự tác động mạnh mẽ trong tâm thần và ông được năng lực sự siêu nhiên của Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho ông.

Kính lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã cho con được học hiểu thêm một bài học nữa về Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một cơ hội để được dự phần vào Hội Thánh. Cảm tạ Cha đã cho mỗi chúng con được trở thành người đồng kế tự, bởi tin nhận Tin Lành mà chúng con xưa bị xa cách nay được dự phần vào trong lời hứa của Ngài trong Đấng Christ. Nguyện xin Cha cho con luôn nhớ bài học này, để mỗi khi con bị sợ hãi, mệt mỏi, bị tấn công mà nhớ đến Ngài đã chịu sỉ nhục, chịu chết để đổi lấy cơ hội cho con được hưởng sự sống đời đời và nhận các ơn phước Chúa hứa ban cho Hội Thánh mà con luôn trung tín bước đi theo Ngài. Con cũng nguyện xin Cha luôn tác động trong con, cho con vượt qua được các cám dỗ, thử thách, khó khăn trong cuộc đời theo Chúa. Con xin cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 

Con,Kim Loan


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ