Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Hôm nay, ngày 30/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:8-15.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Triết học và sự gạt gẫm hư không" được nói đến trong câu 8 là gì?
2. "Theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian" được nói đến trong câu 8 có nghĩa gì?
3. "Sự đầy dẫy thể trạng của Thiên Chúa" được nói đến trong câu 9 là gì?
4. "Sự cắt bì không bởi đôi tay" được nói đến trong câu 11 là gì?
5. "Được chôn với Ngài trong sự báp-tem" được nói đến trong câu 12 có nghĩa gì?
6. Đức Chúa Trời đã khiến cho con dân Chúa sống lại khi nào? Sống lại như thế nào (câu 13)?
7. Các điều luật nào trong luật pháp của Đức Chúa Trời đã bị xóa bỏ, đã bị đóng đinh trên cây thập tự (câu 14)?
8. Tại sao gọi là các điều luật ấy bị đóng đinh trên cây thập tự (câu 14)?
9. "Các quyền cai trị cùng các thế lực" nào đã bị truất bỏ (câu 15)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Có phải tất cả truyền thống của loài người, lề thói của thế gian đều sai nghịch Lời Chúa?
2. Bạn có nhận biết mình đã đươc Đức Chúa Trời làm cho sống lại? Bạn đang sống trong sự sống Đức Chúa Trời ban cho bạn hay bạn vẫn đang chết vì tiếp tục làm ra tội?
3. Cám dỗ lớn nhất đối với bạn là gì? Bạn giải quyết bằng cách nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-2_8-15/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
30/10/2023 15:12

Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về cơn mưa cuối mùa Chúa ban, cây cối, rau quả và cả hoa cỏ trong vườn như khô đi và cằn lại trước tiết trời cuối thu khô hanh. Cơn mưa cuối mùa làm cho cây cối trong vườn tươi mới trở lại đầy sức sống, con quan sát những hoa của các loại cây ăn trái, các loại rau cùng cỏ dại trong vườn và thích thú khi thấy không có một cây nào có hoa giống cây nào, dù cho cùng một họ, mỗi một bông hoa mang dáng vẻ, màu sắc và kích thước khác nhau. Năm ngoái, lần đầu tiên con được nhìn thấy hoa của Cây Nghệ và hoa Cà Rốt, con ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chúng, năm nay con được thấy hoa của cây Thài Lài, một loài cỏ dại khi ra hoa cũng rất đẹp, cánh mỏng, nhỏ tí mong manh, chúng có màu xanh của hoa Đậu Biếc, phải thật chú tâm quan sát mới thấy.

Những sự khác biệt giữa những bông hoa khiến lòng con rung lên lời cảm tạ về sự diệu kỳ, tình yêu thương, sự quan tâm đến từng chi tiết trong sự tạo dựng muôn loài trong tay Chúa. Ngài tạo dựng mỗi bông hoa mỗi khác nhau khiến con liên tưởng đến toàn thể loài người được Ngài tạo dựng, thật diệu kỳ khi trong số hàng tỷ người có mặt trong thế giới này nhưng không ai giống ai, quả là kiệt tác trong tình yêu của Thiên Chúa.

Đặc biệt hơn nữa với chúng con là những người đã tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Đấng Christ, Ngài tái sinh chúng con như cơn mưa cuối mùa làm sống lại cây cối trong vườn đang dần khô héo, Đức Chúa Trời tái sinh chúng con qua Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, Ngài cho chúng con được hoàn toàn ở trong Đấng Christ với sự ban cho tất cả những gì cần thiết để chúng con được nên trọn vẹn như Cha Thánh trên trời. Mỗi người mỗi vẻ khác biệt như những bông hoa trong vườn, nhưng đều chung một mục đích khoe ra sự thánh khiết, công chính và tình yêu của Thiên Chúa trước muôn loài, như những bông hoa lớn nhỏ muôn màu trong vườn khoe ra vẻ đẹp tinh khôi của chúng.

Con mang theo suy nghĩ về những hoa cỏ trong vườn vào trong sự suy ngẫm Lời Ngài, kính xin Chúa ở cùng ban ơn, dạy dỗ con, cho con hiểu Lời Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 2:8-15.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Lời Chúa qua Phao-lô cảnh báo con dân Chúa hãy coi chừng kẻo có những kẻ dùng triết học là những sự suy luận không đúng với Lời Chúa, chúng không có giá trị mà chỉ hướng con dân Ngài đi sai lạc khỏi ơn cứu rỗi của Đấng Christ mà theo truyền thống của loài người với các lề thói của thế gian.

"Theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian" được nói đến ở đây là những thói quen do loài người nhân danh Chúa tạo ra như tổ chức lễ Giáng sinh, phục sinh…, cùng những thói quen và tiêu chuẩn của thế gian như chọn ngày, chọn giờ …Cả hai điều này đều không đúng với lẽ thật trong Lời giảng dạy của Đấng Christ, con dân Chúa nên tránh xa.

"Sự đầy dẫy thể trạng của Thiên Chúa" được nói đến trong câu 9 hàm ý, trong thân vị loài người Đức Chúa Jesus cũng hoàn toàn là Thiên Chúa, trong Ngài có đầy dẫy bản thể của Thiên Chúa với bản ngã tức là linh hồn và thân thể thiêng liêng tức là tâm thần cùng tất cả thuộc tính của Thiên Chúa đó là: Toàn Ái, Toàn Thánh, Toàn Chính, Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại, Toàn Thiện, Toàn Chân, và Toàn Mỹ.

Ở trong Đấng Christ, con dân Chúa được Ngài làm cho sạch bản tính tội bằng chính huyết vô tội của Ngài đổ ra rửa sạch mọi tội lỗi của tội nhân, con dân Chúa không cần chịu phép cắt bì theo như Giao Ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cùng Áp-ra-ham vì Giao Ước đó chính là hình bóng cho sự đến của chính Ngài, đó chính là ý nghĩa về sự cắt bì không bởi đôi tay.

Một người khi tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Đấng Christ là bằng lòng chết đi con người cũ tội lỗi chính là "Được chôn với Ngài trong sự báp-tem" và như vậy cũng sẽ được đồng sống lại trong sự sống lại của Ngài với con người mới tái sinh, là người được Đức Chúa Trời sinh ra trong Đức Chúa Jesus Christ trong sự vinh quang để hưởng mọi Lời hứa của Thiên Chúa dành cho những kẻ thuộc về Ngài.

Sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá đã xóa bỏ “Bản chép tay các điều luật” tức là cuốn Sách Luật Pháp do Môi-se ghi chép, các điều luật ấy lên án chết những ai vi phạm luật pháp của Thiên Chúa. Đức Chúa Jesus đã gánh thay hình phạt tội lỗi cho những ai tiếp nhận ơn thương xót khi hạ mình ăn năn tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, mọi tội lỗi trong cuộc đời người ấy được tha, và lúc này những điều luật ghép tội người ấy trong Sách Luật Pháp của Môi-se bị vô hiệu hóa.

Sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá còn truất bỏ "Các quyền cai trị cùng các thế lực" thuộc về Sa-tan, tội lỗi và sự chết.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì ơn Cứu Rỗi của Ngài là trọn vẹn khiến con được hoàn toàn ở trong Ngài mà không cần con phải theo bất kỳ một truyền thống nào của loài người hay những lề thói của thế gian là những điều không đúng với lẽ thật của Lời Chúa.

Con đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại trong Đấng Christ Jesus, giờ đây Ngài vẫn ban năng lực để con sống trong sự sống mới mà Ngài ban cho con. Mỗi ngày con khép mình trong Lời Chúa, dù khi con nghỉ ngơi hay khi con làm việc Ngài vẫn là trung tâm điểm thu hút sự suy nghĩ của con. Con hướng lòng mình về một tương lai có Ngài và con chờ đợi đếm mỗi ngày cho ngày đó mau tới.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ đã dạy dỗ con, xin Chúa ban năng lực để con hết lòng làm theo những điều con đã học.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 30/10/2023


Lâm Việt Thành
30/10/2023 20:46

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn và ban ơn cho con trong suốt ngày vừa qua. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 2:8-15 và tham khảo bài giảng của người chăn.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô cảnh báo và nhắc nhở con dân Chúa đừng để dẫn dụ bởi những tà giáo, những điều sai nghịch lại với lẽ thật của Lời Chúa, các thói xấu sai nghịch Lời Chúa của người thế gian. Có lẽ thời đó con dân Chúa sống giữa nhiều người không tin Chúa và có rất nhiều điều có thể làm ảnh hưởng đến con dân Chúa. Nếu không tỉnh thức và giữ mình thì sẽ dễ bị tác động và ảnh hưởng.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus có bản thể và bản tính của Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa. Những ai ở trong Ngài được làm cho sạch hoàn toàn đi bản chất tội lỗi, được Ngài tái sinh dựng nên mới, được Ngài ban cho năng lực để có thể sống đời sống trọn vẹn trong Ngài. Những ai ở trong Ngài cũng sẽ được sống lại như Ngài được sống lại.

Thưa Cha, con hiểu để được ở trong Chúa hoàn toàn thì con dân Chúa phải hoàn toàn đầu phục Chúa, làm mọi sự theo ý Chúa, sống theo Lời Chúa là lẽ thật, phải từ bỏ hết mọi sự là con người cũ và những thói hư tật xấu, ý riêng. Con dân Chúa phải luôn giữ cho mình ở trong Chúa như vậy, như một cuộc đua phải chạy liên tục.

13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Thưa Cha, con hiểu những tội lỗi, những sự vi phạm của loài người đều đã được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay. Những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa thì được tha thứ những tội lỗi, không phải gánh lấy hậu quả của tội lỗi là đi vào hoả ngục đời đời.

Thưa Cha, con hiểu nhờ thập tự giá mà Ngài đã cứu con dân Ngài ra khỏi sự kiện cáo của ma quỷ, ban cho con dân Ngài quyền tự do lựa chọn sống theo điều thiện hoặc điều ác mà không còn bị làm nô lệ cho tội lỗi. Nếu nhận thức được nhờ sự hy sinh của Ngài thì con dân Chúa phải hết lòng đầu phục Ngài, để Ngài làm chủ và hết lòng sống cho Ngài.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay con thấy Lời của Ngài rất rõ ràng là Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa vô hạn mới có thể cứu chuộc loài người như vậy. Con hiểu được điều này thì con sẽ tránh những sự giảng dạy sai lạc từ những tà giáo, con cũng giữ mình tránh xa những tài liệu hay điều gì liên quan đến tà giáo để không bị tiêm nhiễm hay ảnh hưởng.

Thưa Cha, con biết ơn Chúa vì sự hy sinh của Ngài để cứu chuộc con. Con phải sống xứng đáng bằng cách hoàn toàn để Ngài làm Chúa của đời sống con, con sống theo ý Ngài, không sống và làm theo ý của con. Con phải chết đi con người cũ, từ bỏ những thói hư tật xấu, con nhờ cậy Ngài mà sống con người mới.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời của Ngài giúp con được hiểu biết Ngài càng hơn, nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hoá con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
30/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
30/10/2023 22:19

Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày làm việc được bình an. Con cảm tạ Cha cũng ban cho con tối hôm nay có thời gain đọc và suy ngẫm Lời Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này:

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, tại thời điểm viết thư Cô-lô-se, Phao-lô đã có gần 30 năm đi theo Chúa, đã trải qua nhiều trận chiến thuộc linh. Có thể nói, hơn ai hết, Phao-lô là người có kinh nghiệm nhận biết những mối nguy hiểm thuộc linh cho con dân Chúa. Vì thế, ông căn dặn con dân Chúa tại Cô-lô-sê cẩn thận với những nhà du thuyết giảng triết học của thế gian và các sự gạt gẫm hư không.

Triết học là sự loài người suy tư để tìm hiểu về nguồn gốc của muôn loài và ý nghĩa đời sống của loài người. Loài người chỉ có thể có sự hiểu biết đúng đắn về bản thân và muôn loài khi sự suy tư hoàn toàn dựa trên Thánh Kinh. Sự gạt gẫm hư không là các triết lý, chủ nghĩa, tư tưởng, giáo lý của các tôn giáo, một nguyên tắc sống, mà không đúng Lời Chúa. Gọi là "hư không" vì chúng không đem lại kết quả gì cho người tiếp thu. Có thể nói, hầu hết các sự gạt gẫm hư không đều là đến từ Ma Quỷ, gạt gẫm loài người xa rời lẽ thật.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]

Câu 9: Con hiểu rằng, tiếp theo lời cảnh báo về các sự dẫn loài người đi sai lạc lẽ thật, Phao-lô khẳng định rằng mọi sự loài người cần đều ở trong Đấng Christ, vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Đấng Christ. 

Sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Đấng Christ, nghĩa là, mặc dù Đấng Christ có thân thể xác thịt của loài người, nhưng về bản thể và bản tính thì Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa. Bản thể của Ngài là Thần (Giăng 1:1 kết hợp với Giăng 4:24), tức tâm thần và linh hồn của Thiên Chúa. Về bản tính thì Ngài có thần tính của Thiên Chúa: Toàn Ái, Toàn Thánh, Toàn Chính, Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại, Toàn Thiện, Toàn Chân, và Toàn Mỹ.

Có lẽ điều khó tiếp nhận nhất đối với các triết gia là sự kiện Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa thành người, chịu khổ, chịu chết để cứu chuộc loài người. Chắc chắn loài người không thể có một sự suy tư nào đủ hợp lý để chấp nhận sự kiện đó. Tuy nhiên, khi một người tiếp nhận sự kiện ấy bằng đức tin, thì người ấy sẽ nhận ra Lời của Ngài (hay chính Ngài) mới là nguồn gốc của mọi chân lý.

10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.

Câu 10: Con hiểu rằng, "ở trong Đấng Christ" nghĩa là, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và bằng lòng sống vâng phục Ngài. Một người cứ ở trong Đấng Christ thì "được hoàn toàn" nghĩa là được Ngài thánh hóa để trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời là trọn vẹn. 

Câu "vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực" là để khẳng định rằng, Ngài có đủ mọi thẩm quyền để khiến một người nói riêng, và Hội Thánh nói chung, nên trọn vẹn. Không một thế lực nào có thể thắng được ý muốn của Ngài, như Ngài đã khẳng định, các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được Hội Thánh (Ma-thi-ơ 16:18).

11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Câu 11: Con hiểu rằng, "sự cắt bì không bởi đôi tay""sự cắt bì của Đấng Christ" là nói đến sự kiện Đức Chúa Jesus Christ dùng máu Ngài để rửa sạch bản tính tội trong một người.

12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, "được chôn với Ngài trong sự báp-tem" nghĩa là khi một người bằng lòng tin nhận Chúa, thì tâm thần và bản ngã cũ tội lỗi của người ấy cũng chết đi và bị chôn với Đấng Christ khi Đấng Christ chịu chết và chôn vì tội lỗi của loài người. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng làm cho người ấy sống lại trong một tâm thần và linh hồn mới cùng với sự sống lại của Đấng Christ. Còn thân thể xác thịt của mỗi người sẽ được Ngài biến hóa hoặc tái sinh thành thân thể siêu vật chất vào thời điểm Đức Chúa Jesus Christ tái lâm đón Hội Thánh lên giữa chốn không trung.

14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;

Câu 14: Con hiểu rằng, "bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta" là bản 613 điều luật do chính tay Môi-se ghi chép. Bản chép tay các điều luật này khác với Mười Điều Răn được Đức Chúa Trời dùng ngón tay của Ngài ghi trên hai bảng đá. Xóa bỏ bản chép tay các điều luật của Môi-se, nghĩa là, khiến cho các hình phạt được quy định trong các điều luật ấy trở nên vô hiệu đối với những ai tin nhận sự Cứu Rỗi của Chúa.

15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Câu 15: Con hiểu rằng, "truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực" là truất bỏ quyền cai trị của tội lỗi, ma quỷ, và sự chết trên một người khi người ấy tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì khi suy ngẫm phân đoạn này cũng giúp con hiểu hơn về thần tính của Đấng Christ. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn, thêm sức cho con trong sự làm việc. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Thị Thu Thủy
31/10/2023 09:36

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được thì giờ thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện con được thỏa vui trong sự suy ngẫm Lời Chúa, nguyện con được lớn lên trong đức tin nơi Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa cảnh giác để không có người nào có thể dẫn dụ con dân Chúa mà tiêm nhiễm những điều không đúng với Thánh Kinh như triết học, những sự gạt gẫm hư không, truyền thống của loài người, hay những lề thói của thế gian. Bởi vì những điều không đúng với Thánh Kinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến đức tin, nếp sống của con dân Chúa.

2. Phao-lô nói về thần tính của Đấng Christ, hết thảy sự đầy dẫy của bản thể và bản tính Thiên Chúa đều thành hình trong Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng mọi sự trọn vẹn của Thiên Chúa đều có trong Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì Ngài cũng chính là Thiên Chúa.

3. Những người thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng ăn năn tội, hết lòng vâng giữ mọi điều Chúa phán dạy thì được trở nên trọn vẹn trước mặt Ngài. Việc trở nên trọn vẹn trước mặt Chúa là điều quan trọng mà mỗi người cần tiến tới, bởi vì Chúa là Đấng Tối Cao, Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thể lực, là Đấng mà loài người cần suy tôn và thờ phượng.

4. Khi một người thật lòng ăn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa thì họ được cắt bì chẳng phải bởi đôi tay xác thịt, về mặt xác thịt. Nhưng được cắt bì trong tấm lòng mình, nghĩa là được rửa sạch bản tính tội, được trở nên con người mới, từ bỏ mọi những điều tội lỗi mà con người xác thịt xưa cũ hãy làm ra. Người thật lòng tin nhận Chúa sẽ được báp-tem bởi Chúa, bằng lòng chịu chết và chịu chôn đi con người cũ cùng mọi điều tội lỗi. Người thật lòng tin nhận Chúa cũng sẽ được sống lại trong Chúa một con người mới, bởi đức tin rằng Chúa đã dựng mình nên mới, rửa sạch mọi gian ác mình, sống con người mới trong Chúa với nếp sống mới vâng giữ điều răn, luật pháp Chúa.

5. Khi một người bằng lòng chết đi con người cũ của mình thì Chúa khiến cho người đó được sống lại với Chúa, tâm thần được tương giao với Chúa, được Chúa tha thứ mọi sự vi phạm, được xóa bỏ mọi án phạt mà mình đã bị lên án khi phạm tội. Mọi án phạt về tội lỗi đó được Đức Chúa Jesus đem ra khỏi mà đóng đinh nó trên cây thập tự. Đồng thời mọi quyền cai trị của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết bị truất bỏ khỏi những người thật lòng tin nhận Chúa, bị lẽ thật Lời Chúa phơi bày chúng cách tỏ tưởng, nhìn rõ bản chất và người thật lòng tin nhận Chúa sẽ đắc thắng tội lỗi, đắc thắng mọi âm mưu của ma quỷ, đắc thắng sự chết.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có được người chăn chân thật giảng dạy lẽ thật Lời Ngài, để chúng con được tiếp nhận lẽ thật Lời Ngài. Qua đó Lời Chúa soi tỏ giúp chúng con tra xét và phân định điều nào đúng điều nào sai, điều nào nên làm và điều nào cần tránh. Con học được rằng, điều đó rất quan trọng, vì chúng con đang sống giữa thế gian, nếu không có Lời Chúa để phân định thì sẽ dễ bị dẫn dụ, ảnh hưởng, sai lạc. Con học được rằng, mình cần có sự tra xét dưới Lời Chúa và xin Chúa chỉ dạy để mọi việc được đúng theo Lời Chúa dạy dỗ.

2. Con học được rằng, chỉ khi nào một người bằng lòng chết đi con người cũ của mình, thì họ sẽ có được sự vui mừng sống theo Lời Chúa dạy, và được thánh hóa bằng Lời của Ngài, họ sẽ kết những bông trái trong Chúa. Con học được rằng, sự cứu rỗi trong Chúa là trọn vẹn, khiến cho chúng con trở nên trọn vẹn, vấn đề còn lại là nơi tấm lòng của mỗi người như thế nào với Chúa, có trọn vẹn với Chúa hay không?

3. Con cảm tạ Chúa đã ban ơn cứu rỗi cho loài người, cảm tạ Chúa ban cho con biết và tin nhận Ngài, để con cũng được cứu rỗi. Con vui mừng vì được sống đời sống mới trong Chúa. Con xin Chúa gìn giữ tấm lòng con luôn hết lòng yêu Chúa, để con dành trọn tấm lòng con đối với Ngài cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
30/10/2023


Nguyễn Thị Trinh
31/10/2023 15:33

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con thời gian này được học hỏi Lời Ngài. Cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Ngài.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:8-15

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Con hiểu như sau:

Ở đoạn thư này, Phao-lô cảnh báo con dân Chúa tại Cô-lô-se giữ mình để không bị dẫn dụ theo những triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người và lề thói của thế gian.

- Con hiểu “những triết học và sự gạt gẫm hư không” là nói đến những điều mà người ta suy nghiệm được trong cuộc sống, hình thành những câu nói, bài viết lý luận mang ý nghĩa sâu xa để loài người dựa vào đó mà sống, gọi là triết lý sống. Con người tưởng là nhờ những triết lý đó mà có thể sống tốt, để được cứu rỗi. Nhưng điều đó không đúng, chỉ là gạt gẫm mà thôi.

- “truyền thống của loài người, các lề thói của thế gian” thì con hiểu đó là những sự tu tập, thờ phượng theo cách của loài người, được truyền từ đời này sang đời khác và nhiều người tin theo, làm theo những sự thờ phượng như vậy.

Phao-lô muốn con dân Chúa cẩn thận giữ mình, để đừng sa vào những điều đó, mà hãy hướng về Đấng Christ, tin cậy chỉ duy nhất một mình Ngài để nhận lấy trọn vẹn sự cứu rỗi đích thật dành cho mình.

Tiếp đến Phao-lô dựa trên sự hiểu biết thuộc linh của mình mà giải thích cho con dân Chúa hiểu về công việc làm của Đấng Christ đã tác động trên con dân Chúa như thế nào. Qua những sự giải thích của Phao-lô con hiểu rằng, vì Đấng Christ chính là Thiên Chúa, trong Ngài có đầy đủ mọi thẩm quyền và năng lực đến từ Thiên Chúa, nên sự cứu rỗi của Ngài đối với loài người là trọn vẹn, có nghĩa là, chỉ duy ở trong Ngài mà loài người được cứu rỗi hoàn toàn mà không cần thêm vào bất cứ một điều kiện nào nữa.

Khi Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá và chịu chết, thì đồng thời Ngài đã mang lấy hết thảy tội lỗi của cả nhân loại trong mọi thời đại quá khứ - hiện tại -tương lai mà rửa sạch dưới dòng huyết quý báu của Ngài. Bất cứu ai tin nhận Ngài mà chịu báp-têm vào trong danh Ngài, thì đó là hành động thể hiện sự đồng ý chết đi con người tội lỗi xưa cũ của mình. Rồi cậy nhờ đức tin vào Đấng Christ mà sống một đời sống mới, biết gớm ghét tội lỗi, biết từ bỏ, quăng xa tội lỗi xa khỏi mình. Đó chính là sự cắt bì của Đấng Christ trong lòng người.

Con hiểu rằng, loài người từ bao đời nay vẫn luôn lầm lạc, chết mất trong tội lỗi, không cách gì tự cứu mình được. Nhưng nhờ ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, mà mọi xiềng xích của sự chết bị phá tan, loài người được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi để sống một đời sống mới bình an phước hạnh, vì họ biết chắc họ đã được cứu chuộc rồi. Miễn là từ nay về sau họ đừng vi phạm điều răn luật pháp của Chúa thì sẽ luôn được ở lại trong sự cứu rỗi đó.

Ngày nay con dân Chúa đắc thắng mọi sự không phải bởi năng lực của mình, cũng không phải bởi một điều tốt đẹp gì trong chính mình, mà là bởi thập tự giá của Đấng Christ. Cảm tạ Chúa, con dân Ngài tin cậy nơi Ngài và sẽ sống đắc thắng.

Thưa Chúa, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu được chương trình và công việc làm của Ba Ngôi Thiên Chúa trên con. Con học được 2 bài học:

1/ Đức Chúa Jesus Christ đã cứu rỗi con trọn vẹn.

Lời Ngài có chép:

“Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).

Thật là từ khi con còn chưa biết đến Ngài, khi còn là người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho con, mang sự cứu rỗi đến cho con. Con cần luôn tin cậy hoàn toàn vào sự chết chuộc tội của Ngài và sống theo điều răn luật pháp của Ngài thì con được gìn giữ trọn vẹn trong sự cứu rỗi ấy.

2/ Tin cậy và vui hưởng sự sống mới Chúa ban cho con.

Con cảm tạ ơn Ngài vì ơn thương xót của Ngài trên con. Dù con đã biết Chúa, đã tin Chúa nhưng những ngày qua con vẫn sống trong tội, thế nhưng Ngài vẫn chậm giận và nhân từ đối với con, để kêu gọi con, dẫn dắt con bước ra khỏi con đường tội lỗi. Ngày nay, qua bài học này, một lần nữa con được nhắc nhở rằng, Đức Chúa Trời đã khiến con sống lại trong Đấng Christ. Đây là đời sống hoàn toàn mới mà Ngài ban lại cho con. Con cần vui mừng, hớn hở đón nhận và sống những ngày phước hạnh trong cuộc đời mình.

Thưa Chúa, suy ngẫm đến những điều này con lại nhớ đến một ý tưởng mà con đã suy ngẫm nhiều lần trong thời gian trước, đó là, mỗi ngày con sống dưới đất này đây thực chất là con vẫn đang sống trong khoảng thời gian đời đời của chính mình. Vì Ngài đặt sự đời đời ở trong lòng con, nên khi được sinh ra làm người thì con vốn đã ở trong sự đời đời rồi. Nên ngày nay con sống phước hạnh trong Chúa hay đau buồn theo thế gian thì cũng là những ngày con đóng góp vào sự đời đời của mình.

Kính lạy Chúa, con không muốn tiếp tục đóng góp cho sự đời đời của mình là những ngày đau thương theo xác thịt nữa. Nguyện kính xin Chúa cứ dẫn dắt con trong con đường đức tin của mình, để con luôn sống trong sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho con trên đất này với sự trong sạch nơi lòng con để được luôn bình an trọn vẹn. Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ, ban niềm vui cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Phan Quốc Cường
31/10/2023 21:31

Phan Quốc Cường.Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha vì tình yêu ân điển của Ngài vẫn ở trên đời sống của chúng con. Giờ đây, Cha lại ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:8-15, xin Cha dạy dỗ ban ơn cho con có sự hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ở đây ông Phao-lô tiếp tục khuyên bảo con dân Chúa tại Cô-lô-se hãy tránh xa đối với những giáo lý dạy dỗ họ mà sai nghịch Lời Chúa vì những điều đó sẽ khiến họ đi xa với lẽ thật của Tin Lành mà họ đã tiếp nhận. Ở đây, những  truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian đó là những hình thức thờ phượng Chúa mà bắt chước những cách thờ phượng của ngoại giáo (lễ giáng sinh, lễ phục sinh...), những mê tín dị đoan xem ngày giờ tốt xấu...

Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người nên Ngài hoàn toàn là một con người mang đầy đủ những đặc tính của một con người ( buồn, vui, yêu ...) nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa nên Ngài vẫn mang lấy những đặc tính của một Thiên Chúa ( Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Ái ...). Do đó, khi một người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus dành cho mình thì người đó sẽ được ở trong sự cứu rỗi của Ngài và người đó sẽ được Chúa thay đổi trở thành con người mới sống đời sống thánh khiết.

Điều đặc biệt ở đây ông Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-lô-se được hiểu rõ hơn về các giáo lý do các giáo sư người Do-thái giảng dạy đó họ không phải chịu cắt bì theo nghi thức của Do-thái giáo. Chỉ cần họ thật lòng ăn năn tội tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì chính Ngài sẽ rửa sạch tội lỗi họ và dựng họ nên con người mới.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Qua đó, con cảm tạ ơn Cha đã dẫn dắt con về Hội Thánh chân thật của Ngài có người chăn thật của Cha giảng dạy lời chân thật để giúp con có đời sống thánh khiết trước mặt Ngài. Bài học hôm nay cũng giúp con có đức tin càng hơn về Đấng mà con đang tin là Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người để cứu chuộc chúng con. Con cảm tạ tình yêu đời đời mà Ngài đã dành cho chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường


Nguyễn Thị Thùy Linh
31/10/2023 22:29

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm hôm nay một ngày thật tươi mới, phước hạnh đối với con. Con biết ơn Ngài về sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống con và gia đình con. Con không biết dùng từ ngữ nào để cảm tạ sự thương xót, sự từ ái quá lớn của Ngài trên con. Con nguyện từ nay chỉ sống cho Ngài và xin được mãi mãi thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn soi dẫn cho con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Con hiểu "hãy coi chừng" có nghĩa là phải hết sức cẩn thận, cảnh giác, luôn trong tư thế tỉnh thức. Con hiểu Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy hết sức cảnh giác, cẩn thận với những giáo lý, những sự dạy dỗ khác với sự cứu rỗi của Đấng Christ. Những giáo lý dẫn dụ khiến con dân Chúa tin sai, hiểu sai và làm sai với Thánh Kinh, với tiêu chuẩn và với Lẽ Thật của Chúa. Những lề thói của thế gian là những điều mà loài người tự đặc ra và ma quỷ khiến cho loài người làm ra, mục đích dẫn dắt loài người đi xa khỏi Lẽ Thật không được cứu rỗi. Như những giáo lý của các giáo hội, giáo phái Công Giáo, Phật Giáo... Những lề thói của thế gian như những sự mê tín dị đoan, xem bói, ngày giờ, phong thủy...

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị Thiên Chúa Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngài có từ trước và là đầu của mọi sự. mọi quyền cai trị và thế lực. Khi chúng con đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, chúng con được phục hòa, được hiệp một với Ngài trong Ngài chúng con có mọi sự. Con hiểu mọi sự là tất cả những lời hứa trong Thánh Kinh.

Con hiểu sự cắt bì không bởi đôi tay có nghĩa là sự cắt bì bằng hành động bên ngoài, bằng hình thức. Còn sự cắt bì của Đấng Christ là sự cắt bì ở bên trong, cắt bỏ bản tính tội lỗi, ô uế xấu xa của con người cũ.

Con hiểu được chôn với Đấng Christ trong sự báp-tem có nghĩa là chúng con bằng lòng chết đi con người cũ, những ưa muốn tội lỗi, ham thích tội mà sống lại con người mới chán ghét tội lỗi và hết lòng sống vâng giữ điều răn luật pháp của Thiên Chúa, sống cho Chúa và chết cho Chúa. Con người mới ấy thể hiện qua bông trái của chúng con tỏ ra qua nếp sống của chúng con.

Con hiểu rằng, nếu chúng con không thực hiện nghi thức cắt bì bằng đôi tay nhưng chúng con thật lòng ăn năn tội, chết đi con người cũ tội lỗi của mình thì Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng con sống lại với Đấng Christ. Ngài tha thứ hết những sự vi phạm trong quá khứ của chúng con và không thi hành luật pháp trên chúng con nữa vì chúng con đã được cứu chuộc, được tha tội, được thoát khỏi hình phạt của tội lỗi.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng. Sự cắt bì bằng hình thức bằng đôi tay nhưng nếu không có tấm lòng thì sự đó cũng là hư không. Nhưng để chúng con nhận được sự cứu rỗi thì chúng con phải cắt bì tấm lòng mình. Có nghĩa là chúng con phải cắt bỏ đi bản tính tội lỗi con người cũ, ham thích tội, làm ra tội. Khi chúng con chết đi con người cũ thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng con, phục hồi chúng con, dựng chúng con nên người mới.

Thưa Cha con học được rằng chỉ có sự cứu rỗi của Đấng Christ là trọn vẹn. Không có thần nào, giáo lý nào có thể so sánh hay bằng Ngài được. Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus chết cho chúng con một lần là đủ cả và để nhận được sự cứu rỗi chúng con chỉ cần tin mà không phải làm ra các công việc nào khác để nhận sự cứu rỗi. Sau khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng con sống vâng giữ điều răn luật pháp của Ngài để đời sống chúng con được phước và trọn vẹn.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng con cần phải thường xuyên học Lời Chúa để con được sự hiểu biết về Chúa. Con phải cảnh giác với những sự gạt gẫm của thế gian và những giáo lý giả. Để có thể nhận biết thì con cần trau dồi Lời Chúa, tương giao với Chúa, cầu hỏi Ngài, thì con mới có thể đắc thắng được những sự gạt gẫm ấy.

Con học được rằng, con cần phải chết đi con người cũ, để được Chúa tái sinh con thành người mới. Thiên Chúa cần ở tấm lòng, sự cắt bì từ bên trong. Nếu con chỉ cắt bì bằng hình thức, nhưng lòng con vẫn chú về tội lỗi thì sự cắt bì đó chỉ là hư không.

Con cảm tạ Đấng Christ đã yêu thương con, cứu chuộc con. Nhờ sự cứu rỗi của Ngài mà con thoát khỏi án phạt của tội lỗi, được phục hòa với Đức Chúa Trời. Kính xin Ngài giúp con luôn luôn ghi nhớ ân tình mà Ngài đã ban cho con, để con biết sống xứng đáng với tình yêu, ơn cứu chuộc của Ngài. Nguyện Ngài chăn dắt con, thêm sức, ban năng lực cho con để con bước đi như chính Ngài đã bước đi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
31/10/2023


Trần Thị Thu Hương
01/11/2023 00:19

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ Cha vì những sự quan phòng của Cha trên đời sống của gia đình con. Con nguyện xin Chúa cứ thêm lên đức tin cho gia đình con, thêm lên sự yêu mến Ngài cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong giờ phút này những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con học Lời Chúa cách trung tín. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa cẩn thận, tránh bị dẫn dụ bởi những triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian. Triết học và sự gạt gẫm hư không có nghĩa là những kiến thức, lý luận trong thế gian bởi loài người hay bởi ma quỷ chống nghịch Chúa. Con hiểu rằng, trong Chúa, có mọi sự hướng dẫn nguyên tắc sống trong Chúa như việc lì xì Tết, việc người thân qua đời, việc thăm viếng, việc dạy dỗ con cái... Cũng có các phong tục, lề thói thế gian... có thể không phạm tội nhưng gây thêm gánh nặng cho con dân Chúa. Khi ở trong Chúa mình được tự do, việc vâng giữ các điều răn và luật pháp trở nên nhẹ nhàng cho con dân Chúa.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]

Câu 9: Con hiểu rằng, Đấng Christ là tấm gương cho mọi con dân Chúa. Đấng Christ vừa yêu thương, công chính, và thánh khiết. Đó là bản tính của Thiên Chúa.

10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.

Câu 10: Con hiểu rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, Ngài chỉ có một và chẳng có đấng nào khác như Ngài. Chẳng có việc gì xảy ra ngoài sự cho phép của Chúa. Tất cả con dân Chúa đều là những con trai, con gái yêu dấu của Ngài, là con của Đấng rất cao. Con cảm tạ Chúa vì địa vị cao quý mà Ngài dành sẵn cho những ai thật lòng tin Ngài.

11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Câu 11: Con hiểu rằng, thời kì Hội Thánh thì con dân Chúa không phải cắt bì nơi xác thịt mà là cắt bì bởi trong lòng, là sự lột bỏ con người cũ, để sống lại con người mới qua Đấng Christ Jesus.

12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Câu 12 đến câu 15: Con hiểu rằng, con dân Chúa khi tin nhận Ngài thì được báp-tem trong danh Ba Ngôi Thiên Chúa là sự tuyên xưng đức tin trước Chúa, trước thế gian, và trước tà linh. Sự ngập trong nước hoàn toàn rồi đứng lên tượng trưng cho sự con người cũ chết đi, sống lại con người mới. Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, cũng vậy Đức Chúa Trời cũng khiến con dân Chúa sống lại con người mới bởi năng lực của Đức Chúa Jesus Christ. Nên trong mọi sự, con dân Chúa có thể kêu cầu Đức Chúa Jesus Christ giải cứu mình. Sự tự do trong Đấng Christ là không còn quyền lực tội lỗi thôi thúc và không còn chịu hậu quả của tội lỗi là sự chết thuộc linh. Những luật pháp trong Cựu Ước về việc dâng sinh tế chuộc tội, các ngày lễ hội... thì con dân Chúa không còn phải vâng giữ nữa bởi vì sự chết chuộc tội của Đấng Christ đã trọn vẹn rồi.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Ngày của Chúa đã gần rồi, con cầu xin Ngài ban ơn soi dẫn cho gia đình con trước những mưu kế của ma quỷ mà tránh. Nguyện xin Chúa ban năng lực cho gia đình con đứng vững trong Ngài cho đến khi Đấng Christ quay trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
01/11/2023 07:16

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con có thời gian, sức khỏe, và phương tiện để con được học tiếp Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:8-15 - Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn.
Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!


8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.



Qua Sứ Đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh khuyên dạy con dân Chúa, hãy coi chừng, kẻo có những người mang danh Chúa, dẫn dụ chúng con đi sai lạc Lẽ Thật của Thiên Chúa, được chép trong Thánh Kinh, bởi triết học và sự gạt gẫm, dẫn đưa chúng con đến sự hư không, theo truyền thống của loài người lưu truyền, theo các lề thói mê tín dị đoan của thế gian, là những sự không theo Lẽ Thật trên nền tảng Phúc Âm của Đấng Christ. Vào những ngày cuối cùng này, chúng con càng phải tỉnh thức trước những sự lừa gạt đó.


9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài.Vì hat thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa là sự đầy trọn thần tính đều hiện diện ở trong Đấng Christ. Từ khi Đấng Christ được sinh ra làm người từ trong lòng trinh nữ Ma-ri, Ngài là một con người thật sự, tự nguyện bỏ đi sự bình đẳng về thần tính với Thiên Chúa, nhưng thể trạng Thiên Chúa đều thành hình, mang phẩm chất, thuộc tính cao đẹp của Thiên Chúa.
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.



Khi chúng con thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhân sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ Các Điều Răn của Thiên Chúa, thì chúng con được trở nên con người mới, được hoàn toàn ở trong Đấng Christ, được Ngài ban cho mọi sự để chúng con trở nên trọn vẹn, vì Đấng Christ đứng đầu của mọi quyền cai trị và các thế lực. 


11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.



Trong Đấng Christ chúng con cũng chịu cắt bì bởi sự cắt bì của Ngài, không theo sự cắt bì của người Do-thái trong thời Cựu Ước, mà chỉ nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa, lột bỏ những tội lỗi của con người cũ, sống theo dục vọng của xác thịt. 


12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.


Chúng con được chôn bản tính tội lỗi của con người cũ với Đấng Christ trong sự báp-tem, được tái sinh thành con người mới trong Ngài, bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ những kẻ chết, Ngài là trái đầu mùa, khiến những người đã chết trong Chúa sống lại, biến hóa thân thể xác thịt chúng con trở nên vinh quang, bất tử, và chúng con cùng được Ngài tiếp rước về Thiên Đàng phước hạnh, quê hương đời đời đang đón chờ chúng con.


13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá.
[Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Khi loài người đã chết về tâm linh, mất đi sự thông công với Thiên Chúa, phân rẽ khỏi Ngài, vì những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì qua Giao Ước của Đức Chúa Trời với dân I-sơ-ra-ên qua Áp-ra-ham, để dân I-sơ-ra-ên có thể được xưng công chính bởi đức tin. Tuy nhiên, chúng con được sống trong thời giao ước mới, nhờ vào sự ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và sống theo Lời Ngài, thì Ngài khiến tâm linh chúng con cùng sống lại với Ngài, tha thứ mọi tội lỗi của chúng con đã vi phạm; Ngài xóa bỏ các điều luật, là cuốn sách luật pháp do Môi-se chép bằng tay, gồm năm sách đầu trong Thánh Kinh Cựu Ước. Các điều luật ấy không giúp cho loài người giữ trọn, vì nó nghịch lại bản năng sống theo sức riêng của loài người, dẫn nhân loại đến sự chết. Nhờ sự chết chuộc tội một lần đủ cả của Đấng Christ mà các điều luật đó được đem ra khỏi giữa chúng con, và nó đã bị đóng đinh trên cây thập tự; Ngài truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực tối tăm do Sa-ta điều khiển, phơi bày sự thất bại của quyền lực tối tăm cách tỏ tường, Ngài đã đắc thắng mọi quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, và của sự chết.

Kính lạy Chúa!

Bài học dạy con hiểu biết rõ về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Thiên Chúa thành người, chịu chết để gánh thay tội lỗi của toàn nhân loại, khiến cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài vì tội lỗi mình đã phạm, thì được sự cứu rỗi trong Đấng Christ, vì chỉ có sự cứu rỗi trong Ngài là trọn vẹn. Con là một trong những người được nhận ơn cao trọng đó, bởi đức tin tuyệt đối vào Đấng Christ, bỏ qua tất cả những sự giảng dạy khác về Đấng Christ, theo truyền thống của loài người, lề thói của thế gian, là những điều nghịch Lời Chúa được bày tỏ trong Thánh Kinh. Bởi đức tin vào Lời Chúa mà con nhận biết mình đã được Đức Chúa Trời làm cho tâm linh con sống lại, và đang sống trong sự sống của Ngài ban cho qua Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức, cho con sự khôn sáng để con sống đắc thắng mọi nghịch cảnh, cám dỗ, thử thách, đặc biệt là sự cám dỗ khiến con lo lắng về nhu cầu thuộc thể trên bước đường theo Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

01/11/2023




Hồng Liên
01/11/2023 08:55

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Ngài luôn hướng dẫn con trong cuộc sống. Nguyện tâm trí con luôn nhận biết điều Chúa đã dạy con để con đi đúng đường lối Ngài theo ý muốn Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 2:8-15.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-lô-se phải hết sức cẩn trọng, dè dặt những giáo sư giả đang rao truyền đang chống đối Đấng Christ.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Những giáo sư giả, người chăn giả là những người biết về Thánh Kinh, thậm chí họ thuộc lòng Thánh Kinh. Nhưng để phục vụ tư lợi họ đã rao giảng Lời Chúa:

* Theo trình độ hiểu biết của chính họ.

* Theo nhu cầu của chính họ.

* Vì muốn làm vừa lòng những người đóng góp cho Hội Thánh.

* Vì muốn thao túng Hội Thánh Chúa thành tài sản riêng cho mình.

* Vì muốn đạt được danh vọng, địa vị cao trong Hội Thánh.

Những người được Thiên Chúa ban cho ơn rao giảng phải được Thiên Chúa ban cho năng lực hiểu biết Lời Ngài và năng lực truyền đạt ý muốn Ngài, thì những gì người ấy rao giảng mới đúng theo chuẩn mực chân lý Phúc Âm của Chúa. Người nhận được Phúc Âm ấy mới nhận được sự hiểu biết đúng đắn Lời Ngài.

Có những người chăn chiên họ biết rất rõ vì điều răn của Chúa về ngày Sa-bát là Thứ Bảy, nhưng vì để tiện lợi cho con dân Chúa đến Hội Thánh nhóm họp nên cố ý nói thành Chúa Nhật. Họ biết rõ Chúa khuyên con dân Ngài đừng uống rượu, vì rượu làm cho luông tuồng, nhưng họ không dám thẳng thắn nói lên điều ấy, mà họ lại nói rằng Chúa không cấm uống rượu, nhưng đừng uống say bí tỉ. Những đều này đều nghịch lại với Thánh Kinh và ý muốn của Thiên Chúa.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]

Bản thể và bản tính của Thiên Chúa đã thể hiện rất rõ ràng qua Đức Chúa Jesus Christ trong thân xác con người. Ngài không bao giờ: nói dối, hung dữ, tàn bạo, tham lam, mê sắc đẹp, bán đứng anh chị em đổi lấy danh vọng, địa vị.

Cả cuộc đời Ngài sống trong sự giản dị, yêu thương, quan tâm đến kẻ đau, người yếu, giúp đỡ những người lầm lạc trong tội lỗi, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu chuộc tội nhân.

Chính vì những bản tính cao đẹp của Đấng Christ cho nên bản thể của Ngài không thể vướng một sự xấu xa tội lỗi nào. Trong Ngài là sự thánh khiết tuyệt đối và Lời Ngài là những khuôn vàng thước ngọc cho một đời sống tốt đẹp không tì vết.

10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.

Phao-lô cho biết con dân Chúa hiệp một với Đấng Christ là hiệp một với đầu của Hội Thánh, là Đấng cai trị mọi quyền lực trên thế gian, là Đấng có từ ban đầu và trước nhất.

11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Sự cắt bì mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến là sự cắt bì trong tâm thần. Vào thời Cựu Ước, dưới Luật Pháp Môi-se, người nam phải chịu phép cắt bì, là cắt đi những sự xấu xa tội lỗi nhơ bẩn cũ để được công nhận là một người biệt riêng cho Chúa. Nhưng từ khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm thì những điều lệ này đã được Ngài bãi bỏ. Một người bỏ hết các điều tội lỗi trước kia, tin nhận Chúa và hết lòng vâng giữ các điều răn Ngài thì được công nhận là con dân Ngài giống như đã làm phép cắt bì trong tâm thần và chính Chúa đã làm phép cắt bì cho người ấy.

12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.

Chính Đấng Christ trong thân thể hình người cũng chịu phép báp-tem bởi Giăng. Điều này có nghĩa là phép báp-tem dìm mình xuống nước để rũ bỏ con người tội lỗi cũ, mặc lên con người mới trong Đấng Christ cũng tương đương như phép cắt bì thời Cựu Ước.

Cũng bởi phép báp-tem ấy mà con dân Chúa cũng được sống lại cùng Ngài, được hiệp một với Ngài, được sống lại trong sự sống đời đời và được xưng là con Đức Chúa Trời.

13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Không điều gì có thể chứng minh một người chưa làm phép cắt bì thì không đứng vững trong Đấng Christ như những người đã chịu phép cắt bì. Điều quan trọng hơn hết là người ấy sau khi nhận biết Chúa đã hết lòng vâng giữ các điều răn Ngài và trung tín phục vụ Ngài, đó chính là bằng chứng người ấy thuộc Chúa, đã chịu sự cắt bì trong tâm thần, và chính Đấng Christ đã thi hành nghi thức cắt bì cho con dân Ngài.

Vào thời Cựu Ước, con dân Chúa không thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời, nên Ngài đã phó cho Môi-se hai bảng đá Luật Pháp là Mười Điều Răn và những luật lệ, hình thức, nghi lễ đã được Môi-se chép tay lại. Những điều ấy bao gồm:

* Nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời.

* Nghi thức dâng chiên con đầu lòng, dâng bó lúa đầu mùa.

* Nghi thức tế lễ.

* Nghi thức cắt bì.

* Luật lệ cho cha mẹ-con cái.

* Luật lệ cho vợ-chồng, anh-chị-em.

* Luật lệ cho người cầm quyền-nô lệ.

* Luật lệ cho thầy tế lễ.

* Luật lệ phân chia của cải, đất đai cho các chi phái.

* Hình thức xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời.

* Hình thức dâng của tế lễ thông qua thầy thượng phẩm.

* Hình thức ban thưởng cho những người giữ các điều răn Ngài.

* Hình phạt cho tội trộm cướp, tà dâm, giết người.

* Hình phạt cho những kẻ phản bội Đức Giê-hô-va mà thờ các tà thần khác.

Sở dĩ Đức Chúa Trời ban nhiều luật lệ chi tiết nhiều đến dường ấy vì thời ấy không có bất cứ phương tiện truyền thông hoặc các giáo sư nào rao truyền Luật Pháp Ngài để con dân Ngài có thể dựa vào đó mà làm theo. Chỉ có Môi-se là người được Đức Chúa Trời khải thị để chép lại tất cả luật lệ Ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời là cho con dân Ngài hiểu rõ ý muốn Ngài dù là điều nhỏ nhất và để tránh con dân Ngài phạm vào tội lỗi mà phải nhận sự hình phạt Ngài.

Chính vì sự nghiêm khắc của những nghi thức luật lệ ấy đã khiến con dân Chúa ngày càng khiếp sợ và xa rời Ngài. Nó đã tạo điều kiện để những thế lực tà giáo xâm nhập vào giữa con dân Chúa và chia cách họ với Đức Chúa Trời. Những giáo sư tà giáo đã đem những tượng tà thần và những lời ma mị dẫn dụ con dân tin vào những sự hư mất đời đời.

Chính vì thế Đấng Christ đã đến trần gian, Ngại mạng tất cả các nghi thức luật pháp được Môi-se chép tay lại đóng đinh cùng Ngài trên cây thập tự. Điều đó đã chứng minh rằng: các hình thức nghi lễ luật pháp là chết, chỉ có chân lý và lẽ thật của Lời Chúa là mãi mãi trường tồn.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Lan
01/11/2023 10:10

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã cho con còn hơi thở sống động trong thân xác này, để con được thờ phượng Cha. Con kính xin Cha tha thứ cho con mọi tội lỗi mà con phạm, nếu có. Con xin Cha gìn giữ con trong ân điển của Đức Chúa Jesus.

Con cảm tạ ơn Cha cho con được đón nhận ngày mới trong sự suy ngẫm Lời Ngài, Cha cũng ban cho con có sức khoẻ, thời gian để ghi chép lại những điều Cha dạy dỗ. Cha lại ban cho con những ngày tháng mùa thu mát mẻ, dễ chịu.

Con nhớ đến những anh chị em cô chú trong Hội Thánh đang đau yếu trong thân thể xác thịt mà chưa được dễ chịu, con xin Cha ở cùng thêm sức chịu đựng, để anh chị em chúng con có thể chịu được. Con cũng xin dâng những nan đề của mỗi chúng con lên Cha, con kính xin Ngài ở cùng soi dẫn, ban ơn để chúng con vượt qua, theo ý Ngài, không phạm tội với Ngài.

Sau đây con xin ghi lại những điều Cha dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này ạ.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Kính thưa Cha, qua phân đoạn trên
con hiểu được là:

1). Đức Chúa Jesus là sự cứu rỗi duy nhất và trọn vẹn.

2). Ngài là Thiên Chúa.

3). Con tin Đức Chúa Jesus: Con tin quyền năng cứu chuộc của Ngài; quyền năng tha tội, làm sạch tội; quyền năng thánh hoá mỗi ngày của Ngài, để giúp con nên trọn vẹn mỗi ngày.

4). Con cảm tạ Đức Chúa Jesus đã hy sinh chuộc tội cho con. Sự cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá cho con là trọn vẹn: Con tin huyết báu của Ngài giúp con đắc thắng tội; con không cần dùng đến bất cứ một phương thức, sức lực nào khác của loài người hay chính mình nữa.

5). Con không tin các tư tưởng, lề thói nghịch lại Chúa của thế gian. Nhất là các tà giáo chối bỏ sự cứu rỗi của Chúa hoặc không công nhận thần tính Thiên Chúa của Đức Chúa Jesus Christ.

6). Con kính xin Chúa cho con sống trung tín với những điều con tin nơi Đức Chúa Jesus Christ ạ.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
01/11/2023


Nguyễn Christian Grace
01/11/2023 18:22

Suy Ngẫm Cô-lô-se 2:8-15

Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, Con xin kính dâng lời cảm tạ sự quan phòng chăm sóc yêu thương và gìn giữ của Cha trên đời sống của chúng con. Tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự có cần dùng trong cuộc sống về thuộc thể và ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi dưỡng tâm linh con được no đủ và lớn lên trưởng thành từng ngày. Nguyện kính xin Cha thương tiếp tục ban ơn soi dẫn và dạy dỗ con, giúp con có sự hiểu về Lời Ngài ngày càng hơn và kính xin Cha ban cho con có tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Cha trong mọi đường. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha trong thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay như sau:

Câu 8: “Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô được sự thần cảm của Đức Thánh Linh cảnh báo con dân Chúa ở tại Cô-lô-se hãy chú ý coi chừng kẻo có ai dùng triết học hư không, dùng truyền thống hay các lề thói thế gian là những sự giảng dạy không đúng với Thánh Kinh để gạt gẫm dẫn dắt họ đi sai lạc khỏi Tin Lành của Đấng Christ.

Kính thưa Cha con hiểu "Triết học và sự gạt gẫm hư không" là những sự suy luận theo sự khôn sáng của loài người bởi những người tự cho là mình có sự hiểu biết sâu nhiệm nhưng hoàn toàn không dựa trên Lẽ Thật Lời Chúa. Vì sự khôn ngoan hiểu biết và suy luận đó không dựa trên lẽ thật nên sẽ trở nên không có giá trị gì. Vì vậy mà Thánh Kinh gọi là "Triết học và sự gạt gẫm hư không".
Kính thưa Cha, con hiểu "Theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian" là những sự hiểu biết, kinh nghiệm, thói quen do loài người đúc kết và được lan truyền từ đời này sang đời kia. Ở đây hàm ý những điều các giáo sư giả, các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si truyền dạy cho con dân Chúa nhân danh Chúa, nhưng lại hoàn toàn không dựa trên lẽ thật Lời Chúa. Điển hình như xem sao, chọn ngày tốt xấu, tin vào những truyền thuyết không có trong Thánh Kinh…
“Không theo Đấng Christ.” là bởi vì những triết học, những truyền thống, những lề thói của thế gian không đúng theo lẽ thật do Đức Chúa Jesus Christ giảng dạy và ngày nay là tất cả những gì được ghi chép trong Thánh Kinh. Kính thưa Cha con hiểu những triết lý hư không, những lề thói, những sự truyền khẩu của thế gian bởi những kẻ chống nghịch Đấng Christ rao giảng rất nguy hiểm bởi vì những người nghe theo họ sẽ bị dẫn dụ và gạt gẫm khiến cho họ dần xa rời lẽ thật, xa rời Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Câu 9 và câu 10: “Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.] Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Đức Chúa Jesus Christ là bởi vì Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là Thiên Chúa, nên trong Ngài có đầy đủ bản thể thiêng liêng của Thiên Chúa từ linh hồn cho đến tâm thần bao gồm mọi thuộc tính tốt lành trọn vẹn của Thiên Chúa. Và cũng bởi vì Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là Thiên Chúa nên hết thảy những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, sống vâng phục và làm y theo mọi Lời phán dạy của Thiên Chúa, thì chính Đấng Christ là Đấng làm đầu mọi quyền cai trị và thế lực sẽ ban cho người đó có mọi ân điển, ta lâng, năng lực sống một đời sống thánh khiết như chính Ngài đã sống để trở nên như hình bóng của Ngài trong sự công chính, thánh sạch, yêu thương, giúp cho họ ngày càng trở nên trọn vẹn trong Ngài.

Câu 11: “Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự cắt bì không bởi đôi tay hàm ý sự cắt bì thuộc linh, là sự cắt bỏ tội lỗi trong con người cũ theo bản tính xác thịt được chính Đức Chúa Jesus Christ thực hiện trên một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Nghĩa là sau khi tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, con dân Chúa được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch bản tính tội, đã được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi và xưng là người công chính, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để sống một con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, là những sự chính Đấng Christ Jesus đã hoàn thành trên thập tự giá để ban ơn cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài mà Thánh Kinh gọi là bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Câu 12: “Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu ý nghĩa của sự “Được chôn với Ngài và được sống lại với Ngài trong sự báp-tem bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết” Hàm ý sau khi một người bởi đức tin vào trong Thiên Chúa, tuyên xưng đức tin của mình và chịu phép Báp-tem trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, thì người ấy đồng bị chết và bị chôn với Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài chịu chết vì tội lỗi của nhân loại trên thập tự giá và bị chôn trong lòng đất ba ngày ba đêm, để trong Đấng Christ con người cũ với bản tính tội lỗi của người tin nhận Ngài cũng thật sự chết đi trong nghi thức Báp-tem và sau khi ra khỏi nước thì người ấy được tái sinh thành một con người mới với đầy đủ năng lực, phẩm cách và địa vị làm con của Đức Chúa Trời, làm thân thể của Đấng Christ, làm đền thờ của Đấng Thần Linh ngự trị.

Câu 13 đến câu 15: “Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm; xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự; truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]”

Kính thưa Cha,
Con hiểu tất cả mọi người trong thế gian đều là những tội nhân đáng bị hình phạt hư mất đời đời do những tội lỗi và sự gian ác của mình vì đã vi phạm điều răn luật pháp của Thiên Chúa, nhưng nay nhờ đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã khiến cho những ai tin nhận Đấng Christ được sống lại với Đấng Christ, và trong Đấng Christ, con dân Chúa được Đức Chúa Trời tha thứ mọi vi phạm, xóa bỏ mọi án phạt trên tội lỗi. Bởi Đấng Christ đã gánh lấy án phạt của tội lỗi thay cho những người tin nhận Tin Lành, vì vậy mà Thánh Kinh gọi các điều luật ấy đã bị đóng đinh trên cây thập tự.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Đấng Christ đã truất bỏ các quyền cai trị của ma quỷ cùng các thế lực đen tối, của tội lỗi và của sự chết trên hết thảy những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, để cho trong Ngài những người thật lòng ăn năn tội lỗi, thật lòng tin nhận Tin Lành và sống trong Tin Lành sẽ đắc thắng tội lỗi cùng các thế lực của ma quỷ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu không phải tất cả mọi truyền thống, mọi lề thói của thế gian đều nghịch lại Lời Chúa. Ví dụ như truyền thống hiếu kính cha mẹ, nhường cơm sẻ áo, thương người như thể thương thân…là những điều tốt lành được chính Đức Chúa Trời đặt để vào trong lương tâm của loài người, khiến cho từ đời này qua đời kia vẫn được lưu truyền và còn sót lại trong thế gian.
Con hiểu con đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại trong Đấng Christ. Bởi vì đời sống và tâm tính con đã được biến đổi một cách mầu nhiệm lạ lùng. Con biết yêu những điều Chúa yêu và biết gớm ghét những điều Chúa gớm ghét, và trong Đấng Christ con có năng lực yêu thương, tha thứ và làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con.
Con không biết điều cám dỗ nào lớn nhất đối với con lúc này, bởi vì con hằng cầu xin Chúa gìn giữ lòng và ý của con giúp con không hướng về những sự ở thế gian để con không bị ma quỷ cám dỗ mà phạm tội đối cùng Thiên Chúa yêu kính của con. Tuy nhiên khi còn sống trên đất trong thân thể xác thịt, con biết mình thật yếu đuối, giới hạn vì vậy mà con tha thiết kính xin Chúa nắm giữ con trong tay Ngài, kính xin Chúa ban năng lực giúp con luôn tỉnh thức và cai trị được bản ngã xác thịt của mình, kính xin Chúa giúp con biết yêu kính Ngài ngày càng hơn và biết yêu thương anh chị em cùng Cha một cách chân thật.

Kính thưa Cha,
Con cũng nhớ Lời Chúa phán dạy con rằng: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41) Vì vậy mà con hằng cầu nguyện luôn luôn, hằng hướng lòng lên Chúa và kêu cầu Chúa không thôi, hằng học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để được Ngài gìn giữ con, thánh hóa con và ban năng lực cho con đắc thắng tội lỗi và sự cám dỗ của tội lỗi.
Nguyện kính xin Chúa thánh hóa và giữ gìn linh hồn, tâm thần và thân thể xác thịt của con không tì, không vít, không chỗ trách được sẵn sàng cho ngày của Đức Chúa Jesus Christ!

Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Grace Christian
Ngày 01/11/2023


Nguyễn Thị Nhung
01/11/2023 20:33

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con Lời Ngài. Giờ này con được đến với Lời của Ngài để suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay ạ.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa, hãy coi chừng tức là hãy canh chừng cẩn thận, kẻo có ai dẫn họ đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian mà không theo Đấng Christ. Con hiểu là ở Cô-lô-se thời ấy có lẽ có các giáo sư giả, dạy họ về những sự hiểu biết của con người, gạt họ về những sự không có thật không đúng với Lời Chúa, họ dạy theo truyền thống của loài người, ví dụ như chuyển ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát sang ngày Chủ Nhật thành ngày Sa-bát để tiện cho loài người, theo lề thói của thế gian, mà lại bỏ đi Lời răn của Chúa, bỏ đi lẽ thật của Chúa.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus đến thế gian được sinh ra bởi bà Ma-ri thì Ngài hoàn toàn là một con người bình thường, vì Ngài ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần và thân thể vật chất là xác thịt, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa vì linh hồn và tâm thần của Ngài là linh hồn và tâm thần của Thiên Chúa. Vì Ngài là Thiên Chúa nên mọi sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều hình thành trong Ngài.
Con hiểu rằng mỗi người khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành thì đã hoàn toàn được gọt bỏ đi những tội lỗi xưa cũ được hoàn toàn ở trong Đấng Christ.

12 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người muốn ở trong Đấng Christ, thì người ấy cũng cắt bỏ đi con người tội lỗi xưa cũ và muốn được sống trong nếp sống thánh khiết bởi tấm lòng, và bởi tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, chứ không cần phải thực hành giữ phép cắt bì của đôi tay theo luật lệ thời Cựu Ước. 

12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.

Thưa Cha, con hiểu được chôn với Ngài trong sự Báp-tem có nghĩa là trong nghi thức Báp-tem của một người mới đến với Chúa có nghi thức dìm mình xuống dưới nước để chết đi con người xưa cũ, dìm mình xuống dưới nước cũng giống như Chúa Jesus đã chết đi và được chôn vào trong lòng đất ba ngày, sau ba ngày Đức Chúa Jesus đã sống lại, bởi sự tác động mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, thì khi được ở trong danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh con dân Chúa cũng ngoi lên khỏi mặt nước để tiêu biểu cho sự sống lại một con người mới, bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời.

13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời Cựu Ước không một sách nào ghi chép lại con dân Chúa phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi, nhưng khi người ấy đã ăn năn tội chịu bỏ đi con người cũ, thờ phượng Chúa đặt Chúa là Cứu Chúa của mình, thì người ấy đã được sống lại với Đấng Christ tức là sống lại một con người mới, được tha thứ mọi sự vi phạm và được Chúa ban cho năng lực để vừa muốn vừa làm theo ý Chúa.
Thời Cựu Ước thì tuyển dân của Chúa là dân I-sơ-ra-ên được Chúa qua Môi-se ghi chép lại cuốn sách luật pháp để bên cạnh Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời. Các điều luật ấy lên án chết những ai vi phạm các Điều Răn của Đức Chúa Trời. Thời Cựu Ước vì Đức Chúa Jesus đã chết thay cho những ai vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, nên những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì không còn bị các điều răn ấy nghịch lại, nhưng chúng con vẫn phải vâng giữ luật pháp của Chúa. Khi đã ở trong ân điển cứu rỗi thì con dân Chúa không còn bị ở dưới quyền cai trị cùng các thế lực, và đắc thắng chúng nó, quyền cai trị ở đây được nói đến là Ma Quỷ.

Thưa Cha, con học được cho mình:

Điều Chúa cần nhất ở con là một tấm lòng cắt đi vứt bỏ đi hết những tội lỗi, hoàn toàn ăn năn tội. Con có Chúa, ở trong Hội Thánh của Chúa nhưng lòng con vẫn trú về tội thì con không thuộc về Chúa. Chỉ khi con thật lòng cắt bỏ đi bản tính tội thì con mới được Chúa sống trong con, và con mới có thể yêu kính Chúa, kính sợ Chúa và yêu được người lân cận hơn chính con.

Các lề thói của thế gian thì cũng làm lành lánh dữ, nhưng cũng có những sự họ cho là tốt nhưng đối chiếu với Lời Chúa thì sai trật, nên con cần phải áp dụng Lời Chúa để đối chiếu với những sự ấy. Con cần phải tra xét mình để xem mình còn suy nghĩ lề thói nào của thế gian mà con chưa bỏ hay không, khi chợt nghĩ ra hay được nhắc nhở thì con cần phải tra xét và từ bỏ liền.

Đức Chúa Jesus hoàn toàn là một con người, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa.

Cẩn thận với các giáo sư giả, hoặc nghe một bài Thánh Ca, vì con thấy rằng từ cái nghe đó mà dẫn mình hiểu sai Lời Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu và bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thương thêm sức và thêm năng lực cho con để con biết áp dụng tốt bài học vào trong đời sống. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
01/11/2023


Vũ Triệu Hùng
02/11/2023 11:41

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày mới hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 2:8-15.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô cảnh báo con dân Chúa tại Cô-lô-se hãy coi chừng ai đó dẫn họ đi sai lạc không đúng với giáo lý của Đấng Christ, theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh.
"triết học" là loài người dùng sự khôn sáng của mình để tìm hiểu về nguồn gốc của muôn loài. Nhưng đa phần triết học không dựa theo Thánh Kinh.

"sự gạt gẫm hư không" là những thuyết, giả thuyết loài người đặt ra để dẫn dụ, thuyết phục nhiều người tin vào những điều không có giá trị, mà xa rời lẽ thật Thánh Kinh.

"truyền thống của loài người" là những truyền thống được tạo ra không dựa theo Thánh Kinh và được lưu truyền qua nhiều đời.

"những thói tục của thế gian" là những thói quen, tập tục của thế gian không theo tiêu chuẩn Lời Chúa.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]

Câu 9: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là người hoàn toàn, nhưng Ngài cũng chính là Thiên Chúa, vì có đầy dẫy thể trạng của Thiên Chúa khi linh hồn và tâm thần của Ngài chính là linh hồn và tâm thần của Thiên Chúa. 

10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.

Câu 10: Con hiểu rằng, trong Đức Chúa Jesus Christ con dân Chúa được hoàn toàn thoát khỏi quyền lực tội lỗi, hoàn toàn được tự do trong mọi sự, và được Thiên Chúa thánh hóa khiến trở nên thánh khiết, trọn vẹn. "Vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực" nghĩa là Ngài làm được mọi sự theo ý muốn Ngài , và không có bất cứ quyền nào, thế lực nào trên trời cao cũng như dưới đất thấp, có thể ngăn cản Thiên Chúa làm cho con dân Chúa hoàn toàn trong Đấng Christ.

11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Câu 11: Con hiểu rằng, hết thảy những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì được chính Đấng Christ dùng máu thánh của Ngài để rửa người đó sạch bản tính tội. 

12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, "được chôn với Ngài trong sự báp-tem" nghĩa là một người sau khi tin nhận Chúa và làm phép báp tem, thì người đó đã đồng chết đi con người cũ với Chúa trong sự chết và chôn vì sự chuộc tội loài người. "Sống lại với Ngài" là họ được sống lại một con người mới, được Chúa tái sinh và dựng nên mới trong sự công chính, và thánh sạch chân thật. Và cuối cùng con dân Chúa được sống lại phần thân thể xác thịt cách vinh quang.

14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Câu 14 và câu 15: Con hiểu rằng, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá một lần đủ cả, mà các điều luật do Môi-se chép tay lên án người vi phạm, không còn hiệu lực với những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa. Và quyền lực của ma quỷ, quyền lực của tội lỗi và hậu quả của sự chết cũng bị truất bỏ khỏi những ai tin nhận Ngài.

 
Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm ơn Ngài cho con hiểu được rõ hơn sự cứu rỗi trong Chúa thật là trọn vẹn và tuyệt vời. Nguyện con luôn biết ơn và vui sống trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/11/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
03/11/2023 23:28

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con lại có đủ sức khỏe và thời gian để tập trung vào Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Cô-lô-se 2:8-15.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là lời cảnh báo của Đức Thánh Linh về sự nguy hiểm của triết học, truyền thống của loài người, và các lề thói của thế gian. Những điều ấy không phải hoàn toàn là xấu, nhưng bởi vì không xấu hoàn toàn nên con thấy chúng thật nguy hiểm, vì chúng tinh vi trong sự ngụy trang, dễ khiến chúng con bị lạc lối, không đi theo con đường của Đấng Christ, bị trật mục tiêu, trật phần ân điển mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cần phải cảnh giác và coi chừng bất cứ sự giảng dạy nào không dựa trên nền tảng của Thánh Kinh, sử dụng những suy luận theo ý riêng, trong sự kiêu ngạo, hay nghiên cứu sâu về những điều Thánh Kinh không dạy dỗ, không bày tỏ, khiến chúng con mất đi sự tập trung vào Đấng Christ, mà đi lạc khỏi Lẽ Thật.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu cần phải khao khát điều gì, thì chúng con cần khao khát thêm lên sự hiểu biết về Thiên Chúa, qua Đấng Christ. Vì trong Ngài có sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa, vì Ngài chính là Thiên Chúa trong bản thể và bản tính của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ vừa là một người hoàn toàn được sinh ra trong thân thể xác thịt, với một thân thể thiêng liêng và tâm thần, và vừa là Thiên Chúa hoàn toàn. Linh hồn của Đấng Christ là Thiên Chúa, Ngài có thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa, tức là tâm thần, mang tất cả những bản tính của Thiên Chúa: Công Chính, Thánh Khiết và Yêu Thương.

10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con thuộc Đấng Christ thì chúng con được trở nên trọn vẹn hoàn toàn, những gì cần để khiến chúng con được trọn vẹn thì đã được Đấng Christ làm trọn cả rồi. Mọi quyền cai trị và thế lực đều ở dưới Ngài, vì Ngài là Vua của các vua, là Chúa của các chúa. Khi chúng con ở trong Đấng Christ, chúng con chịu sự cắt bì của Ngài, là sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, được cắt bỏ những bản tính tội lỗi, khiến cho chúng con làm ra những việc nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời. Đấng Christ rửa sạch bản tính tội lỗi của chúng con bằng chính máu thánh của Ngài.

12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;

Thưa Cha, con hiểu rằng ý nghĩa của sự chúng con chịu báp-tem khi tuyên xưng đức tin của mình vào Đấng Christ là chúng con tin rằng Ngài đã chết để chuộc tội cho chúng con, nhờ đó mọi sự vi phạm của chúng con đều được Đức Chúa Trời tha thứ. Chúng con muốn những bản tính xấu xa của con người xác thịt được đồng chết và đồng chôn với Ngài trong sự báp-tem, nên chúng con là người đã chết bởi những lỗi lầm của chúng con, để được Đức Chúa Trời là Cha tái sinh chúng con thành một người mới được xưng công chính trong Đấng Christ, từ đó chúng con có sự trông cậy phước hạnh là được sống lại trong sự vinh quang của xác thịt như Đấng Christ đã sống lại vinh quang (Rô-ma 6:4-5).

14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đấng Christ đến, gánh mọi tội lỗi của loài người chúng con trên thân thể Ngài, chịu chết để đền tội cho những án phạt được chép trong sách luật pháp của Môi-se thì các điều luật lên án chết chúng con trong bản chép tay ấy trở thành vô hiệu, miễn là chúng con thật lòng ăn năn tội lỗi, đón nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và cứ ở trong Ngài. Trong Ngài các quyền cai trị cùng các thế lực thuộc về ma quỷ, tội lỗi, hay sự chết đều bị truất bỏ, vì Ngài đã sống lại, đắc thắng sự chết, giữ các chìa khóa của sự chết và âm phủ (Khải Huyền 1:18).

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin con luôn được vui thỏa trong sự suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài, để không ai, không điều gì có thể dẫn lạc lối con khỏi tình yêu và ân điển mà Cha đã ban cho con. Nguyện Cha giữ gìn con, để con luôn trung tín theo Đấng Christ cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/11/2023


Vũ Thị Thư
04/11/2023 16:21

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con đêm qua giấc ngủ bình an, và ngày hôm nay một ngày mới Chúa ban cho con. Ngài cho con được tiếp tục học hỏi suy ngẫm Lời Ngài được chép trong Cô-lô-se 2:8-15. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, mở tâm trí con để con hiểu Lời dạy dỗ của Ngài. Sau đây con xin trình bày lại sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Kính thưa Cha, trong câu 8 ông Phao-lô cảnh tỉnh nhắc nhở con dân Chúa hãy coi chừng, là hãy cẩn thận và tỉnh thức trước những luận điệu giả dối, những triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ. Bởi những con dân Chúa tại Cô-lô-se là những người ngoại bang, sống trong một môi trường văn hóa tín ngưỡng hoàn toàn khác với dân tộc Do-thái. Nên mỗi người tin Chúa sẽ dễ bị ảnh hưởng, bị quay trở lại hoặc sai lạc vào những lề thói cũ, những lý luận thế gian và tà giáo. Nên con thấy việc con dân Chúa nên có sự “ra khỏi” thế gian để có thể giữ vững đức tin, hạn chế nhất sự ảnh hưởng của thế gian và tà giáo. Tức là có sự giữ mình trong các mối quan hệ với người không tin Chúa, hòa đồng để làm chứng về Chúa cho mọi người, thể hiện bông trái và một đời sống kết quả của sự ăn năn của một người tín đồ, nhưng không hòa tan và thỏa hiệp với thế gian trong những hoạt động tín ngưỡng và lề thói phong tục không đúng theo Lời Chúa, và cả những giáo lý không có trong Thánh Kinh.
Chúng con cần phải luôn nhớ sự cứu rỗi trong Đấng Christ là trọn vẹn, sự chết thay chuộc tội của Đấng Christ một lần đủ cả, chúng con được cứu là bởi ân điển và sự ban cho của Chúa, không phải bởi việc làm lành hay việc giữ các luật lệ mới được cứu.

Con cũng học được rằng, cũng như con dân Chúa tại Cô-lô-se, khi chúng con tin nhận Sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Chúa, làm chủ đời sống mình thì chúng con được ở trong Đấng Christ, chúng con được tái sinh thành một con người mới, chúng con được cùng chết cùng sống lại với Ngài qua lễ Báp-tem. Chúng con được Đức Chúa Trời tha tội. Sự cắt bì mà chúng con chịu là sự cắt bì thuộc linh, khi chúng con từ bỏ bản tánh tội lỗi xấu xa của con người cũ, chúng con được Ngài tha thứ tiếp nhận. Mọi luật lệ, luật pháp của đời này đều không còn cai trị trên chúng con, chúng con được tự do trong Đấng Christ, nhưng cũng không phải vì thế mà chúng con vi phạm hay bỏ đi các luật pháp, chúng con vẫn cần vâng giữ Các Điều Răn của Thiên Chúa, nhưng chúng con có năng lực từ nơi Chúa để vâng giữ luật pháp điều răn của Ngài. Chúng con được tự do đối với tội lỗi, không còn bị án phạt của tội lỗi nữa, nếu chúng con cứ ở trong Ngài và trung tín với Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì ân điển lớn lao, sự ban cho không bờ bến mà Ngài ban cho loài người chúng con.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua bài học này, con cảm tạ ơn Cha cho con mỗi ngày càng thêm yêu mến Lời Chúa, càng thêm quyết tâm sống theo Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ an ủi khuyên lơn và tỉnh thức con, xin Ngài ban cho con tấm lòng yêu kính Ngài, vâng lời Ngài để không làm cho Ngài buồn lòng vì con, con xin Cha bảo vệ và giúp gia đình con hiệp một lòng yêu kính Chúa, trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 04/11/2023


Trần Thị Lan
04/11/2023 23:21

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, Cha đã ban cho con một ngày bình an. Xin Cha ban cho con thời gian, sức khỏe, phương tiện, xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con, để con hiểu được Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:8-15.

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy coi chừng kẻo bị các giáo sư giả dẫn đi sai lạc khỏi lẽ thật của Thánh Kinh, bởi sự giảng dạy không đúng của Thánh Kinh. Sự gạt gẩm đó là hư không, những lý luận của họ theo triết học chứ không dựa vào lẽ thật của Lời Chúa. Tất cả triết học không dựa vào Thánh Kinh, nhưng dựa vào truyền thống của loài người, lề thói của thế gian, thì không nên nghe, không nên tin, không làm theo.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]

Câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, Thiên Chúa thân vị Ngôi Lời, được tìm thấy trong thể trạng của loài người, vì thế Đức Chúa Jesus Christ là một Người, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa. Linh hồn và tâm thần của Ngài là Thiên Chúa, nên mọi sự được đầy dẫy thể trạng Thiên Chúa đều hình thành trong Ngài.

10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.

Câu 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng làm theo lời Chúa, giữ vững các điều răn của Thiên Chúa, thì con mới được hoàn toàn ở trong Đấng Christ, và được bạn cho con tất cả những gì cần thiết để con trở nên trọn vẹn. Đức Chúa Jesus là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì thế Ngài xưng đáng là Vua của Muôn Vua, Chúa của Muôn Chúa. 

11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự cắt bì không phải đôi bàn tay, mà là sự cắt bỏ tội lỗi, và bản tính tội trong linh hồn của một người, là bản tính khiến cho thân thể xác thịt làm ra việc tội lỗi, trái nghịch các điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu con ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì con được Ngài làm cho sạch tội, và dùng máu của Ngài rửa sạch bản tính tội cho con.

12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, bản tính người cũ được chôn với Đấng Christ, trong sự làm báp-tem, và con được tái sinh trở thành người mới. Bởi tác động của Đức Chúa Trời, người chết trong Chúa sẽ được biến hóa thân thể xát thịt, và trở nên vinh quang bất tử, được Đức Chúa Trời rước lên Thiên Đàng cùng với Ngài, sống đời đời trên Vương Quốc Trời. 

13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;

Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, loài người chết về tâm linh, khi linh hồn phạm tội là bị cắt đứt sự thông công với Thiên Chúa, bị phân rẽ ra khỏi Thiên Chúa. Tuy nhiên con được sống trong thời gian Giao Ước Mới, nhờ vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì Ngài khiến tâm linh con sống lại với Ngài, được thông công với Ngài. 

14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;

Câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài đã xóa bỏ các điều luật là luật pháp do Môi-se chép bằng tay trong Thánh Kinh Cựu Ước, các điều luật ấy không giúp cho loài người giữ trọn vẹn. Khi con phạm các điều răn của Đức Chúa Trời thì Các Điều Răn ấy nghịch lại con và đem sự chết đến cho con. Nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà các điều luật đó đã được đem ra khỏi con.

15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Câu 15: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đấng Christ đã chiến thắng các quyền cai trị tối tăm của Sa-Tan. Vì thế, ai thật lòng tin nhận Tin Lành, thì không còn ở dưới quyền cai trị và thế lực của Sa-tan.

Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này, giúp cho con hiểu được và sống theo Tin Lành. Con vui mừng vì con được học hỏi Lời Chúa. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban cho con càng hiểu nhiều hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Nguyễn Công Hải
05/11/2023 07:21

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một tuần bình an, quan phòng một tuần lễ cho chúng con phước hạnh và ơn phước dư dật. Con cảm tạ ơn Chúa đã chữa lành hoàn toàn cảm sốt của con và bảo vệ chuyến đi công tác của con trong tuần lễ qua được sự ban ơn của Ngài và cho con lại được trở về với gia đình trong sự đoàn tụ sum vầy. Giờ này, chúng con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Cô-lô-se 2: 8-15, nguyện xin Chúa dạy dỗ để chúng con được hiểu biết Lời Ngài càng hơn.

Câu 8:
“8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu khi thời kỳ Hội Thánh ban đầu, có nhiều giáo sư giả, những tiên tri giả rao giảng những giáo lý sai lạc, làm cho con dân Chúa bị giao động và có thể xa rời với Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ mà sứ đồ Phao-lô rao giảng. Ông cảnh báo các tín hữu Cô-lô-se: "Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.” Phao-lô gọi những giáo lý này là "triết học và sự gạt gẫm hư không", vì chúng không dựa nền tảng cứu rỗi mà Đấng Christ đã hoàn thành cho toàn nhân loại, đúng với Lẽ Thật Thánh Kinh.

Câu 9:
“9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài.”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô khẳng định Đấng Christ là Thiên Chúa, và trong Ngài có sự đầy dẫy của bản thể và bản tính của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là Đấng Christ đủ thẩm quyền ban cho con người sự cứu rỗi trọn vẹn, bao gồm sự tha thứ tội lỗi, sự đổi mới tâm linh, và sự sống đời đời.

Câu 10-11:
“10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Đấng Christ đã chiến thắng tội lỗi, sự chết, và ma quỷ. Khi con người tin nhận Đấng Christ, thì được kết hiệp với Ngài và được hưởng sự trọn vẹn hoàn toàn quyền năng và sự cứu rỗi của Ngài. Được cắt bì trong Đấng Christ, nghĩa là được giải thoát khỏi tội lỗi và được nhận làm con cái của Thiên Chúa.

Câu 12:
“12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.”

Kính lạy Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nói: khi một người tin nhận Đấng Christ thì sẽ đồng chết với Chúa, bởi đức tin sẽ được sống lại với Ngài trong sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời là Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ kẻ chết, để cho chúng con có được hi vọng và sự chờ đợi đến ngày chúng con cũng được Ngài làm cho sống lại hoặc Ngài sẽ cất chúng con ra khỏi thế gian trong ngày Đấng Christ tái lâm.

Câu 13:
“13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;

Kính lạy Cha, sứ đồ Phao-lô sử dụng hình ảnh của sự chết và sự sống lại để mô tả sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Khi chúng ta tin nhận Đấng Christ, chúng ta được "chôn" với Ngài trong sự chết của Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng ta cũng được "sống lại" với Ngài trong sự sống lại của Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta được ban cho sự sống đời đời. Ngoài ra, sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi của Đấng Christ bao gồm sự tha thứ tội lỗi. Khi chúng ta tin nhận Đấng Christ, Ngài tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không còn bị tội lỗi trói buộc nữa.


14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;”

Kính thưa Cha, sứ đồ Phao-lô sử dụng hình ảnh một văn bản để mô tả luật pháp của Đức Chúa Trời. Văn bản này là luật pháp Cựu Ước của của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta phạm tội, luật pháp sẽ lên án tội lỗi chúng con vi phạm bản khế ước này. Tuy nhiên, Đấng Christ đã chết trên thập tự giá để chúng con làm trọn được luật pháp qua đức tin của chúng con vào Ngài. Ngài đã gánh lấy sự phán xét của Đức Chúa Trời thay cho chúng con. Chúng con được tha thứ tội lỗi và được phục hoà với Đức Chúa Trời.

Câu 15:
“15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nói về quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, và của sự chết. Đấng Christ đã chiến thắng tất cả các thế lực này trên thập tự giá. Ngài đã phá hủy quyền lực của chúng và giải phóng chúng con khỏi sự nô lệ của chúng.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua đoạn Thánh Kinh trên. Qua đây chúng con hiểu sự cứu rỗi trong Đấng Christ là hoàn toàn trọn vẹn, chúng con được tha thứ mọi tội lỗi và phục hoà với Đức Chúa Trời qua đức tin vào Đấng Christ, chúng con cũng được giải phóng ra khỏi quyền lực, hậu quả tội lỗi và được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa tha thứ những vi phạm, quăng xa những tội lỗi chúng con để chúng con được thánh sạch và được Ngài xưng là công chính. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Bùi Văn Vũ
05/11/2023 21:34

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Cảm tạ Ngài cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh 2:8-15 như sau:

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa cẩn thận trước những tà giáo, các triết học của loài người, sự gạ gẫm hư không theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian mà không theo Đấng Christ.

Thưa Cha! Qua tham khảo bài giảng của người chăn con hiểu rằng, trong thực dụng, “triết học” là sự suy luận để tìm hiểu về sự thực hữu của muôn loài, mục đích sự thực hữu của muôn loài, giá trị của muôn loài, mối tương quan giữa muôn loài,

Thưa Cha! Hiện nay đất nước của chúng con là một trong số ít đất nước công nhận nguồn gốc của muôn loài dựa trên Thuyết Tiến Hoá và cũng đã đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh. Họ không tin rằng có một Đấng Tối Cao là Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo muôn loài vạn vật trong đó có loài người. Họ tin rằng loài người được tiến hoá từ động vật, con hiểu rằng đó là chiêu trò của Satan đang lừa lọc loài người để sỉ nhục loài người và Thiên Chúa. Bởi loài người được Thiên Chúa tạo ra theo hình và tượng của Ngài. Ban cho loài người địa vị là con của Đức Chúa Trời và ban cho loài người cai trị muôn vật mà Chúa tạo ra.

Trong đất nước của chúng con vẫn còn nặng truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên, mà họ không biết rằng Thiên Chúa mới là Đấng đáng tôn thờ, Đấng Cội Nguồn của vạn vật, và cũng có nhiều lề thói của thế gian đó chính là xem bói, xem ngày, xem giờ, đi chùa chiền cúng bái, nhiều gia đình mỗi năm còn làm lễ cúng bái để mong được ban phước từ các thần mà họ không hay biết, họ không biết rằng Thiên Chúa mới là Đấng ban phước và giáng hoạ duy nhất trên thế gian này.

10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn" có nghĩa là những ai thật lòng ăn năn xưng tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì họ được Đức Chúa Trời tha tội hoàn toàn, được huyết Đức Chúa Jesus rửa sạch hoàn toàn bản chất tội.

11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự Báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong Đấng Christ, mỗi chúng con chẳng phải cắt bì bởi đôi tay là phần cắt bì bề ngoài của thân thể mà chúng con được cắt bì trong tấm lòng bởi huyết của Đức Chúa Jesus đã rửa sạch bản tính tội của chúng con, cho chúng con thoát khỏi nô lệ của tội lỗi.
Bản tính tội lỗi của chúng con bị đóng đinh cùng Đấng Christ trên thập tự giá, cùng chết với Ngài trong sự Báp-tem và được sống lại cùng Đấng Christ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.

13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Thưa Cha! Khi loài người chúng con phạm tội, thì chúng con đã chết thuộc linh bởi xa cách mặt Chúa, bởi tình yêu thương Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người để chết thay cho chúng con. Qua sự thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con được Ngài tha thứ mọi tội lỗi mà chúng con đã phạm, chúng con không phải chịu hình phạt theo sách luật pháp của Môi-se nữa, bởi những điều đó đã hình phạt trên thân thể Đức Chúa Jesus vì Đấng Christ đã gánh thay cho chúng con. Cứu chúng con ra khỏi sức mạnh của tội lỗi để được tự do trong Chúa.


Thưa Cha! Con hiểu rằng, xưa kia tổ phụ của loài người chúng con là A-đam được ban cho quyền tự do vâng phục Chúa, hay chống nghịch Chúa. Nhưng bởi lòng kiêu ngạo, và sự tham muốn mà ông A-đam và bà Ê-va đã chống nghịch lại Chúa, không vâng phục lời phán dạy của Ngài để rồi ăn trái cây biết điều thiện điều ác. Từ đó loài người chúng con đã trở thành nô lệ của tội lỗi, ở dưới sức mạnh của tội lỗi. Nhưng bởi tình yêu thương mà Cha đã thiết lập chương trình cứu rỗi dành cho chúng con bởi sự Đức Chúa Jesus nhập thế làm người để chuộc tội cho chúng con. Để chúng con không còn bị nô lệ của tội lỗi nữa mà có lại được quyền tự do lựa chọn.

Thưa Cha! Con đã chọn vâng phục Ngài, xin Cha luôn quan phòng trên con trên mỗi bước đường của con. Xin Ngài thánh hoá con để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn càng hơn, sống đẹp lòng Ngài càng hơn,luôn sẵn sàng trong sự được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
05/11/2023


Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023 22:02

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 2:8-15

“8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.
9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài.
[Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.
11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.
12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.
13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá.”
[Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng theo cách nhìn nhận của người không biết Chúa, thì họ chỉ thấy những gì mà đời cha ông truyền lại, những kiến thức mà họ đã được khám phá ra, họ chấp nhận những gì họ thấy được, bởi những sự hoàn hảo diệu kỳ mà Ngài đã tạo nên.

Thưa Cha, ngày trước con cũng vậy, con cũng không hiểu được lẽ thật của Lời Ngài, và chỉ biết theo truyền thống của tổ tiên. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết đến Ngài bởi sự thương xót của Ngài. Thật nếu không được Ngài bày tỏ thì kiến thức, học thức của thế gian không thể nào hiểu được và thấy được sự mầu nhiệm vĩ đại của Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng sự cắt bì không bởi đôi tay là từ bỏ đi bản tính tội lỗi trong con người xác thịt của mình. Nhưng một người không thể nào tự mình từ bỏ được tội lỗi, và không có một phương cách gì để có thể từ bỏ được tội lỗi được làm ra bên ngoài và trong tư tưởng của mình. Con được hiểu rằng chỉ có qua Đấng Christ, một người phải hạ mình tìm kiếm và ăn năn tội với Ngài thì người ấy mới được tha tội.

Thưa Cha, “xóa bỏ bản chép tay các điều luật” con được hiểu rằng là xoá bỏ cuốn sách được ông Môi-se ghi chép đặt kế bên Rương Giao Ước, sách ấy đã lên án chết cho những ai vi phạm Mười Điều Răn của Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng xoá bỏ điều luật không có nghĩa là xoá bỏ Điều Răn của Ngài, như Giáo Hội Công Giáo đã dạy. Họ đã thay thế và bỏ bớt đi Điều Răn của Ngài, và họ đã dạy thêm những giáo lý không có cũng như sai trật với Thánh Kinh. Và khi đó người ta không còn biết đến Các Điều Răn của Ngài nữa, mà được dạy những triết học của thế gian, nghịch lại Lời của Ngài.

Thưa Cha, con đã được dạy theo truyền thống đó, mà không biết và con cảm tạ Ngài đã giải cứu con. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn trên con và xin Cha cũng thương xót gia đình của con, cũng như gia đình của các anh chị em chúng con, đang sống trong sự lừa dối đó. Xin Cha tha thứ và mở lòng, mở trí ban ơn trên họ, để họ quay về sống hiểu và giữ trọn Các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023


Kim Loan Nguyen
15/11/2023 15:04

Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được nhiều thời gian học và suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Đức Chúa Jesus thêm sức lên đức tin cho con. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn khôn sáng trong khi con học Lời Hằng Sống của Cha. Nguyện xin Cha luôn giúp con ghi nhớ Lời dạy của Ngài để con áp dụng vào cuộc sống con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong Cô-lô-se 2: 8-15 như sau:

8 Hãy coi chừng! Kẻo có ai dẫn các anh chị em đi lạc bởi triết học và sự gạt gẫm hư không, theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian, không theo Đấng Christ.

Con hiểu rằng, các triết học và sự gạt gẫm hư không là những lý luận, suy luận triết học không đúng với lẽ thật của Lời Chúa. Theo truyền thống của loài người, theo các lề thói của thế gian là những các kinh nghiệm, thói quen mà con người tự đúc kết, hoặc con người tự suy luận và tự cho đó là đúng mà họ đã truyền từ đời này đến đời kia, như thờ cúng ông bà, mê tín dị đoan, xem phong thủy, xem sao, chọn ngày... Chính vì những điều không dựa trên lẽ thật của Lời Chúa là Thánh Kinh, không theo Đấng Christ. Nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên răn và cảnh báo con dân Chúa, phải cẩn thận, không nên nghe và tin với những điều ở trên. Vì sẽ rất dễ dàng làm con dân Chúa đi lạc đường lối vào sự hư mất, xa rời sự cứu rỗi và xa rời Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

9 Vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. [Thể trạng = bản thể và bản tính.]
10 Trong Ngài các anh chị em được hoàn toàn, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài là Đấng Christ. Bởi vì Đấng Christ hoàn toàn là một con người và Ngài cũng hoàn toàn là Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Nên trong Đấng Christ có đầy đủ thể trạng linh hồn, tâm thần cùng với những thuộc tính của Thiên Chúa. Và chính vì Đấng Christ là Thiên Chúa nên bất kỳ những ai thật lòng ăn năn tội tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, vâng giữ hết các điều răn của Thiên Chúa, sống và hết lòng làm theo Lời Chúa dạy. Thì người đó sẽ được Thiên Chúa làm cho hoàn toàn ở trong Đấng Christ. Vì Đấng Christ là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực. Cho nên khi một người được ở hoàn toàn trong Ngài sẽ được Ngài ban cho tất cả những gì cần thiết như ân điển, các khí giới, năng lực để có thể sống được công chính, yêu thương, thánh khiết như hình bóng của Đấng Christ, để chúng ta càng ngày càng trở nên trọn vẹn hơn giống như Đấng Christ vậy.

11 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, trong sự lột bỏ những tội lỗi của thân thể xác thịt, bởi sự cắt bì của Đấng Christ.

Con hiểu rằng: Vào thời Cựu Ước về phần thuộc linh thì hình thức cắt bì là nghi thức hình bóng cho sự cắt bỏ bản tính tội lỗi của một người đã phạm tội. Nhưng hiện nay khi một người đã thật sự tin nhận Tin Lành của Đấng Christ. Người đó được ở trong Đấng Christ thì được Đức Chúa Jesus làm sạch bản tính thích phạm tội, được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Thánh Linh ngự vào ban cho năng lực sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa.

12 Được chôn với Ngài trong sự báp-tem, thì các anh chị em cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong sự tác động của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết.

Con hiểu rằng, khi một người đã thật lòng ăn năn tội và tin hoàn toàn vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và chính bởi đức tin vào Đấng Christ, mà họ sẽ tuyên xưng đức tin của mình qua nghi thức báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đấng Thần Linh. Nghĩa là họ sẽ nhúng chìm thân thể hoàn toàn vào trong nước để đồng chết đi con người cũ đầy tội lỗi của mình với Đấng Christ, như Ngài đã phải chịu chết và chôn trong lòng đất. Sau ba ngày, ba đêm, Ngài đã sống lại bởi tác động của Đức Chúa Trời.

Và khi họ ra khỏi nước là người đó được cứu ra từ trong sự chết, được tái sinh thành một con người mới. Bởi đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ được ban cho năng lực và phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời. Phép báp-tem mang một ý nghĩa là cùng chết đi con người cũ với bản tính tội lỗi và sống lại thành một người mới trong Đấng Christ.

13 Khi các anh chị em đã chết bởi những lỗi lầm của mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Ngài đã khiến các anh chị em cùng sống lại với Đấng ấy, tha thứ cho các anh chị em mọi sự vi phạm;
14 xóa bỏ bản chép tay các điều luật nghịch lại chúng ta, các điều đối nghịch chúng ta, đem nó ra khỏi giữa chúng ta mà đóng đinh nó trên cây thập tự;
15 truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, phơi bày chúng nó tỏ tường, đắc thắng chúng nó trong thập tự giá. [Quyền cai trị và thế lực của ma quỷ, của tội lỗi, của sự chết.]

Câu 13-15. Con hiểu rằng: Trong khi tất cả loài người chúng con đã và đang phạm tội, là những tội nhân đang bị sự hư mất đời đời bởi những việc làm tội lỗi không tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Thì giờ đây bởi đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ mà chúng con được sống lại với Đấng Christ. Được Đức Chúa Trời tha thứ mọi sự vi phạm của chúng con. Và bởi vì Đức Chúa Jesus đã chết trên thập tự để gánh thay các hình phạt tội lỗi cho chúng con là những người thật sự tin nhận Tin Lành. Nên các bản chép tay ghi lại các điều luật lên án các tội lỗi của chúng con đã trở thành không còn có hiệu lực với chúng con nữa. Nhưng để chúng con được mãi ở trong ơn cứu rỗi, thì chúng con phải hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, và luôn trung tín với Đấng Christ cho đến chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi vì chúng con đã thật lòng tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, chúng con được ở trong Đấng Christ. Cho nên chúng con đã được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Chúng con không còn nằm ở dưới quyền cai trị của các thế lực tối tăm là Ma Quỷ nữa. Bởi vì, Đấng Christ đã thắng thế gian rồi. Ngài đã chiến thắng mọi quyền cai trị, thế lực của Ma Quỷ, của tội lỗi và cả sự chết.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu trong bài học này. Qua bài học này con hiểu rằng. Con cần phải luôn tra xét chính mình, coi xem những gì thiếu xót và chưa làm đúng. Con phải lập tức cố gắng làm ngay, để con luôn sống trong Tin Lành của Đấng Christ. Con phải luôn cẩn thận đối chiếu các lề thói của thế gian và Lời Chúa để không bị vấp phạm đi sai lạc hướng. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức lên đức tin cho con. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng khao khát học Lời Chúa, luôn có tấm lòng kính sợ, vâng phục, yêu thương Cha trên hết mọi sự. Nguyện xin Cha luôn đốt lửa trái tim con, cho con luôn giữ được tình yêu Cha lúc nào cũng nóng cháy như lúc ban đầu. Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Hằng Sống của Cha thánh hóa con. Nguyện xin Cha ban cho con năng lực để con luôn đắc thắng trong danh Chúa. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan.


Đồng Thị Nghĩa
26/11/2023 07:14

Đồng Thị Nghĩa: Cô-lô-se 2:8-15 Thần Tính của Đấng Christ - Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ là Trọn Vẹn

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày bình an! Con xin Cha thương xót mà giúp con để con biết hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn mà yêu kính Chúa. Xin Ngài thêm sức, thêm đức tin cho con, thánh hóa con qua Lời của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu ý chung của đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 2:8-15 là: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành phố Cô-lô-se hãy coi chừng để họ không bị những triết học, truyền thống, lề thói của thế gian gạt gẫm. Mà chỉ hãy vâng theo những sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus Christ. Vì chỉ có Ngài là Đấng giúp cho loài người có thể dứt bỏ bản tính thích phạm tội; chỉ Ngài có thể giúp họ tránh khỏi hình phạt cho những tội lỗi của họ và giúp họ chiến thắng quyền lực của tội lỗi.

Thưa Cha, con thấy trên đời này thật sự có nhiều triết lý, nghe thì có vẻ hay nhưng thực ra lại sai trật khi soi vào tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết và công chính trọn vẹn của Ngài. Và có những lời dạy của các tôn giáo cũng đúng, nhưng những người theo các tôn giáo ấy không có năng lực để làm theo các lời dạy ấy. Duy chỉ có những lời dạy dỗ của Chúa là tốt lành trọn vẹn và chỉ Ngài mới ban năng lực cho loài người sống được đời sống hoàn toàn thánh khiết, công chính và yêu thương.

Con học được rằng những gì cần để con có thể sống trọn vẹn thì Chúa đã dạy dỗ hết rồi, chẳng qua con không có hết lòng suy ngẫm và học hỏi Lời của Ngài và không thật cẩn thận áp dụng vào đời sống của mình nên con mới còn lâm vấp trong sự nổi giận với con cái. Thưa Cha, con thấy mình thật yếu đuối trong việc này. Xin Ngài giúp con biết nương nhờ vào sức toàn năng của Ngài để bỏ đi tật xấu này của con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ