Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Hôm nay, ngày 31/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:16-23.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao "những ngày Sa-bát" được nói đến trong câu 16 không phải là những ngày Sa-bát Thứ Bảy?
2. Như thế nào là "thờ lạy các thiên sứ" (câu 18)?
3. Câu 18 nói gì về sự người ta có thể sẵn lòng khiêm nhường làm ra những sự sai trái bởi lý trí của xác thịt để lên mình kiêu ngạo?
4. Câu 19 minh họa như thế nào về sự thông công, hiệp một của Hội Thánh giữa mỗi người với nhau và giữa mọi người với Chúa?
5. Có phải câu 20 dạy con dân Chúa không phục tùng bất cứ quy định nào của thế gian?
6. Có sự nguy hiểm nào khi con dân Chúa không tìm hiểu Lời Chúa theo văn mạch. Thí dụ, tách riêng câu 20 khỏi các câu 21-23 để giải thích câu 20?
7. Từ câu 20 đến câu 23 dạy con dân Chúa điều gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có kinh nghiệm về sự khiêm nhường làm ra việc gì nhưng mục đích lại là tìm kiếm sự khen ngợi từ người khác?
2. Bạn có phân biệt thế nào là thờ phượng Thiên Chúa theo ý riêng và thế nào là thờ phượng Thiên Chúa theo ý Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-2_16-23/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Lâm Việt Thành
31/10/2023 20:52

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn và ban ơn cho con trong suốt ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 2:16-23 và tham khảo bài giảng của người chăn.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô khuyên con dân Chúa không để người khác phán xét và cũng không nên phán xét ai về những việc hình bóng cho thời kỳ sau này. Vì thời điểm đó là thời điểm đã được bày tỏ rõ ràng, những điều gì cần làm thì Chúa đã qua các tôi tớ của Ngài là Phao-lô và các sứ đồ hướng dẫn cho con dân Chúa những gì nên và không nên. 

Thưa Cha, con hiểu những điều được nói đến ở đây không phải là các điều răn của Ngài, con dân Chúa phải giữ các điều răn của Chúa, kể cả những điều răn mới được Chúa trực tiếp truyền hay là qua tôi tớ của Ngài. Ngày nay ngoài những điều cơ bản thì Chúa cũng dùng người chăn, các trưởng lão để hướng dẫn con dân Chúa làm những việc nên làm và không nên làm, giúp đời sống con dân Chúa tránh khỏi những sự dẫn dụ, sai lạc mà đạt đến sự kết quả trong Chúa. Để được như vậy thì con dân Chúa phải hạ mình vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trên mình.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô khuyên con dân Chúa cẩn thận giữ mình đi theo lẽ thật của Chúa, không để mình bị rơi vào sự thờ hình tượng vì sự thiếu hiểu biết hay là theo ý riêng. Con dân Chúa cần được nuôi dưỡng bằng lẽ thật của Lời Chúa, có sự thông công với anh chị em cùng Cha chân thật, tránh xa những môi trường xấu thì sẽ dần được lớn mạnh trong Chúa.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?

Thưa Cha, con hiểu loài người đã chết do sống theo những sự thuộc về thế gian. Vậy nên khi tin nhận Chúa thì không còn sống theo những sự đó nữa. Nếu như quay lại sống theo đời sống cũ thì sự cứu rỗi của Chúa thành ra vô ích. Đời sống của một người sau khi tin nhận Chúa thì mọi sự đều trở nên mới, mọi sự đều theo nếp sống trong Chúa, quy định của Chúa thì mới giúp con dân Chúa.

Thưa Cha, con hiểu là con dân Chúa cần tránh xa những sự ở thế gian, học biết lẽ thật để giữ mình được vững vàng trước những sự ở thế gian, là những sự ra từ loài người. 

23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu nếu con dân Chúa bám theo lẽ thật của Lời Chúa mà sống thì sẽ được thịnh vượng về thuộc linh và thuộc thể, ngược lại thì trở nên vô ích, đôi khi còn dẫn đến những điều xấu, gây hại cho thuộc linh lẫn thuộc thể.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được là trong mọi việc làm con cần phải đối chiếu với Lời của Chúa, theo tiêu chuẩn của Chúa. Con không ngại phải đối diện với những tác động từ bên ngoài, là những người không phải là con dân chân thật của Chúa hay người thế gian. Con cần phải tránh xa các lề thói xấu để không bị ảnh hưởng. Con cần phải vâng phục sự dẫn dắt của người chăn và trưởng lão là những người Chúa ban ơn khôn ngoan thông sáng và đặt để trong Hội Thánh. Con sống và làm mọi sự theo ý Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
31/10/2023

...


Nguyễn Ngọc Tú
31/10/2023 23:55

Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày làm việc được bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban ơn cho con trong việc đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 2:16-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Câu 16 và 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, thức ăn ở đây là chỉ về những thức ăn từ thịt của các loài không tinh sạch được quy định trong Cựu Ước. Thức uống là chỉ về rượu và các thức uống làm cho say. "Một ngày lễ hội" là chỉ về một trong bảy ngày lễ hội trong Cựu Ước. Ngày "Lễ Trăng Mới" là chỉ về ngày đón mừng sự bắt đầu của một tháng mới. "Những Sa-bát" là chỉ về những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội. 

Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nghĩa là, các quy định về thức ăn, thức uống trong Cựu Ước là hình bóng của nếp sống mới và sự thờ phượng Thiên Chúa của con dân Chúa trong Tân Ước. Các kỳ lễ hội, những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội, ngày Lễ Trăng Mới làm hình bóng cho các mục vụ của Đức Chúa Jesus Christ.

"Chớ để ai phán xét" nghĩa là không chấp nhận, không quan tâm đến những ai phán xét mình về sự giữ hay không giữ các sự làm hình bóng của các việc sẽ tới. Việc giữ hay không giữ là tùy đức tin và tấm lòng của mỗi con dân Chúa, chỉ cần là người ấy không xem việc giữ hay không giữ các điều ấy là ảnh hưởng tới sự cứu rỗi. Điển hình như người có thói quen uống rượu trước mỗi bữa ăn để ăn cơm được ngon hơn, cho dạ dày tiêu hóa dễ hơn thì cứ uống, nhưng giữ mình, đừng uống say và cũng không chỉ trích những người không uống được rượu.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,

Câu 18: Theo sự chú giải của người chăn thì con học được là, vào thời bấy giờ, tại Cô-lô-se có những người đã tin nhận Tin Lành nhưng lại tiếp nhận các giáo lý về sự thờ lạy các thiên sứ. Nhóm chữ "bước vào những sự chẳng xem thấy" đồng nghĩa với "bước đi trong sự tối tăm", nghĩa là, sống theo những sự dạy dỗ của tà giáo và ngoại giáo, là những sự chỉ làm tâm trí ngày càng tăm tối, không nhận thức được lẽ thật của Thánh Kinh. Lý do mà một người đã tin Chúa nhưng vẫn bị dẫn đi sai lạc là do suy nghĩ, lý luận theo ý riêng (lý trí của xác thịt) và kiêu ngạo.

19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Câu 19: Con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục giải thích về thực trạng của những người đi sai lạc là do không chịu nắm giữ đầu, tức là nắm giữ Đấng Christ, vì Ngài là đầu của Hội Thánh. "Không nắm giữ đầu" vừa là không vâng phục Đấng Christ, không để Ngài làm chủ, điều hành, cai trị đời sống của mình, vừa là không siêng năng đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời của Ngài. 

Phao-lô khẳng định, đời sống thuộc linh của con dân Chúa là được Đấng Christ nuôi dưỡng bằng Lời và sức thiêng của Ngài. Phao-lô ví sự Đấng Christ hiệp một con dân Chúa trong sự thông công với nhau như các khớp của các bộ phận trong một thân thể liên kết với nhau. Và ví sự gắn bó bằng tình yêu thương của con dân Chúa như cách các dây chằng gắn kết, nâng đỡ các chi thể trong thân. Cả thân thể, tức Hội Thánh, được lớn lên bởi ân điển của Đức Chúa Trời cứ tuôn tràn trên Hội Thánh.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Từ câu 20 đến 23: Con hiểu rằng, những quy định ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ, là chỉ những luật cấm những thức ăn không tinh sạch trong Cựu Ước. "Tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến" nghĩa là nếu con dân Chúa ngày nay áp dụng các luật ấy thì chỉ chất thêm gánh nặng, gây khó khăn thêm cho cuộc sống. Điển hình như việc một người bị chứng khó tiêu nhưng không được uống rượu để kích thích cho dạ dày tiêu hóa dễ hơn thì thật chỉ làm khó khăn thêm, và có thể khiến cho người ngoại hiểu lầm theo Chúa là phải khắc khổ thân thể. Vì thế nên Phao-lô gọi các sự kiêng cữ sai Lời Chúa đó chỉ là sự thờ phượng theo ý riêng nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt. Xác thịt có những nhu cầu chính đáng cần được thỏa mãn như đói thì cần ăn, khát thì cần uống, lạnh thì cần mặc ấm... Vì thế, sự thỏa mãn các nhu cầu của xác thịt một cách chính đáng thì không có gì là sai trái.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Sự suy ngẫm về phân đoạn này kèm với việc đọc bài chú giải của người chăn giúp con học được những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa, về các sự hình bóng của các ngày lễ hội, ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội, trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha. Nguyện rằng mỗi ngày con lại học biết về Ngài nhiều hơn hôm qua. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Trinh
01/11/2023 15:21

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con giờ này. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào sự hiểu biết Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:16-23.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Con hiểu như sau:

Sau khi Phao-lô chỉ dạy để con dân Chúa tại Cô-lô-se hiểu biết về việc làm của Đức Chúa Jesus là trọn vẹn, Ngài cứu chuộc con dân của Ngài cách hoàn toàn. Đến đoạn này, Phao-lô tiếp tục dạy rằng, ngày nay sự chết Đức Chúa Jesus đã loại bỏ hết tất cả những điều luật hình bóng, không bắt buộc con dân Chúa phải vâng giữ những điều luật hình bóng đó nữa. Con hiểu rằng, ví dụ như chiên con lễ vượt qua và chiên con được dâng làm của lễ chuộc tội nơi Đền Thờ là hình bóng cho Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời chết chuộc tội cho thế gian. Vậy nay, Đức Chúa Jesus đã chịu chết, đổ huyết ra để một lần làm trọn sự chuộc tội đó rồi, thì con dân Chúa không cần phải giữ Lễ Vượt Qua, hoặc dâng sinh tế chuộc tội như là một luật bắt buộc nữa.

Cũng vậy, tất cả những điều luật khác như kiêng ăn các thức ăn không tinh sạch, các ngày lễ hội, các ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội đó... đều là những luật hình bóng, con dân Chúa không cần phải bắt buộc vâng giữ. Vì chính Đức Chúa Jesus đã đến để cứu chuộc con dân Ngài rồi, thì những nghi lễ đó đã qua đi.

Con hiểu là lúc bấy giờ, tại Cô-lô-se có những người giảng dạy về sự cần phải vâng giữ những luật hình bóng đó, nên Phao-lô viết thư chỉ dạy lẽ thật cho con dân Chúa, bác bỏ những sự giảng dạy sai trái kia. Vì nếu nghe theo những người dạy sai kia, một người dù có cố tỏ ra khiêm nhường trong xác thịt qua việc hết sức vâng giữ những luật hình bóng, nhưng sâu thẳm trong lòng họ, Phao-lô nhận biết là họ muốn nhận được tiếng khen từ loài người. Đó là sự kiêu ngạo. Họ không nhận biết lẽ thật nên cứ chạy theo việc làm của xác thịt, cố gắng tự kiềm chế xác thịt của mình mà không hết lòng tin cậy và nương dựa nơi Đức Chúa Jesus Christ để được cứu chuộc, được đổi mới trong nếp sống yêu thương, thánh khiết, hiệp một cùng Hội Thánh. Mà họ trở thành nô lệ cho những luật lệ.

Tiếp đến Phao-lô khẳng định là con dân Chúa đã cùng đồng chết với Đức Chúa Jesus Christ, để được dứt bỏ khỏi mọi nợ tội lỗi, thì nay con dân Chúa không cần phục tùng dưới sự ràng buộc của tội lỗi nữa.

Con hiểu rằng, dù con người có thực hiện tốt trong sự chế ngự xác thịt khi làm theo những quy định “ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ” đi nữa, thì người đó cũng không thể chết được bản tính thích phạm tội của mình. Nhưng chỉ bởi đức tin vào sự cùng đóng đinh trên thập tự giá với Đức Chúa Jesus mà một người được Chúa làm chết đi bản tính thích phạm tội của mình. Con hiểu rằng, một người thật tin Chúa, yêu kính Chúa, mỗi lần nhớ đến sự chết của Chúa vì mình thì người ấy không còn muốn phạm tội nữa. Đó là làm chết đi bản chất thích phạm tội.

Lạy Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này con học được cho mình bài học sau:

1/ Dâng mọi vinh quang lên Thiên Chúa.
Con từng có ý nghĩ là con làm được điều này, điều kia tốt đẹp, rồi có lòng muốn được người khác khen con. Qua bài học này, con nhận thấy nếu mục đích của việc con làm là muốn tìm tiếng khen thì con sai. Mục đích của mọi việc con làm đều phải luôn hướng đến sự dâng vinh quang lên Chúa. Vì mọi sự đều là sự ban cho từ nơi Ngài.

2/ Sống trong ý thức Chúa luôn ở trong mình, để thờ phượng Ngài qua từng việc làm của mình.
Đây là một bài học rất quan trọng mà con thường vi phạm. Vì con hay dựa vào ý của con, theo sức của con mà làm việc. Lạy Chúa, nguyện bài học này ghi khắc vào lòng con, để con luôn biết nương dựa vào Ngài, vui thỏa trong sự vâng theo ý Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời của Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Thị Mơ
01/11/2023 16:11

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa ban cho con ngày mới, cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 2:16-23.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô cảnh báo con dân Chúa tại Cô-lô-se chớ để ai phán xét họ về thức ăn, thức uống là những thức ăn không tinh sạch hay đồ uống say được nói trong Cựu Ước hoặc sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc Lễ Trăng Mới, hoặc của những ngày Sa-bát. Những ngày Sa-bát được nói đến ở đây là những ngày Sa-bát làm hình bóng trong các ngày lễ hội và nó mang ý nghĩa một điều nào đó thuộc về Đấng Christ hoặc về đời sống mới của con dân Chúa trong Ngài. Chúng không phải là ngày Sa-bát Thứ Bảy cuối tuần mà Chúa ban mệnh lệnh cho con dân Ngài luôn phải vâng giữ như được nói trong Hê-bơ-rơ 10:25.

Lời Chúa trong câu 18 nhắc nhở con dân Chúa cảnh giác trước những điều khoe khoang sự hiểu biết sâu nhiệm về thế giới thuộc linh trong đó có bản thể và cấp bậc của các thiên sứ mà bị dẫn đi sai lạc vào sự thờ lạy thiên sứ của những giáo sư giả nhân danh Chúa. Họ có thể sẵn lòng khiêm nhường giống như người thật đang có Chúa, nhưng thực chất họ đang dẫn người khác đi theo những sự suy luận từ chính tâm trí bị dẫn dắt bởi sự kiêu ngạo, khắc khổ trong việc tuân thủ những điều làm hình bóng trong Cựu Ước, những điều đó chẳng đem lại lợi ích gì. Con dân Chúa chớ để họ gạt gẫm mà mất đi phần thưởng của mình trong Chúa.

Chúa dùng hình ảnh kết nối giữa các chi thể trong cùng một thân thể với nhau và với đầu để nói lên mối thông công giữa con dân Chúa với nhau và với Ngài. “Các khớp” nối các xương lại với nhau tiêu biểu cho sự thông công giữa con dân Chúa với nhau, “các dây chằng” tiêu biểu cho sự yêu thương giữa các chi thể với nhau, và tất cả đều kết nối chặt chẽ với đầu là Đấng Christ. Ở trong Hội Thánh của Chúa, con dân Chúa thông công hiệp một mật thiết với nhau trong tình yêu thương, được Chúa dẫn dắt, ban ơn chăm sóc và quan phòng trong tay quyền năng của Ngài.

Suy ngẫm tới đây, con nhớ lại chuyện xảy ra cách nay hai ngày, con không chú ý, để tay ở mép cửa phía hông nhà lối đi xuống bếp, mắt thì nhìn lại vào trong phòng ăn trong nhà kiếm cái túi rác nhỏ khi nãy quấn lại để đâu đó để mang ra ngoài. Một cơn gió ập tới, cánh cửa gỗ nặng nề bị gió đẩy dập vào ngón tay trỏ có phần móng của con. Trong phút chốc, sự đau đớn chạy toàn thân thể, con cố đi trở vào phòng ăn và nằm trên cái bàn dài chịu đựng cơn đau thấm vào da thịt. Trong sự đau đớn, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho con bài học thấm thía trong sự việc xảy ra, chỉ trong vài giây, con cảm nhận máu giần giật chảy về chỗ vết thương, nỗi đau lan ra toàn thân như chia ra để cùng gánh chịu, hầu làm giảm đi sự đau đớn trên đầu ngón tay bị thương. Lòng con cảm nhận rõ lắm bài học về các chi thể trên cùng một thân mà con đã từng học. Tối đó, con bước ra ban công nơi con thường cầu nguyện với Chúa trước khi đi ngủ, con quỳ gối, nước mắt trào ra, con cầu xin Chúa tha thứ cho tình yêu con đối cùng anh chị em của mình chưa được như những gì mà con trải nghiệm hôm nay trên chính thân thể của mình… Cầu nguyện xong, con ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, ánh trăng vàng lung linh tràn ngập ban công, bao trùm trên cây cối cùng mảnh sân phía dưới như tình yêu, lòng bao dung tha thứ bao la từ Ngài an ủi lòng con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thương xót con!

Trở lại bài học, Lời Chúa trong các câu:

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Con hiểu rằng, con dân của Chúa tuy còn sống trong thế gian nhưng thực tế là đã chết với nó, con người mới trong Chúa sống nếp sống mới với tiêu chuẩn là Lời Chúa và đời sống làm gương của Đức Chúa Jesus.

Những người tin Chúa rồi nhưng không hoàn toàn sống nếp sống mới như Đấng Christ đã sống nhưng lại sống theo các điều răn và giáo lý của loài người. Những điều răn giáo lý ấy đều có lý và khôn sáng theo sự suy luận của thế gian, những người sống theo những sự dạy dỗ đó ép thân thể mình trở nên khiêm nhường trong sự khắc khổ chịu đựng mà chẳng mang lại lợi ích gì cho thân thể xác thịt với những nhu cầu chính đáng cần được đáp ứng như ăn uống, và điều đó không phải là ý muốn của Chúa cho con dân của Ngài.

Nếu con dân Chúa không tìm hiểu Lời Chúa theo văn mạch đem tách riêng câu 20 khỏi các câu 21-23 để giải thích câu 20 thì sẽ dẫn đến sự hiểu lầm rằng, khi sống trong thế gian con dân Chúa không cần phục tùng bất cứ quy định nào, như vậy là hiểu sai văn mạch vì điều Chúa muốn con dân Chúa làm theo ở đây đó là không sống theo các điều răn, và giáo lý của loài người, còn những quy định trong luật pháp quốc gia không nghịch lại Lời Chúa thì con dân Chúa vẫn phải tuân thủ vì Lời Chúa cũng dạy phải vâng phục các thẩm quyền và cầu thay cho các bậc cầm quyền để con dân Chúa được sống một đời bình tịnh.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về bài học, khi con đọc tham khảo bài giảng của người chăn đã giúp con có được lời giải thích về những sự làm hình bóng trong Cựu Ước và trả lời cho những thắc mắc trong nhóm học của chúng con, sau khi đọc phần giải thích trích dẫn trong bài giảng của người chăn được đăng trên nhóm các chị em của con rất vui, con cảm tạ Chúa.

Câu hỏi hướng dẫn của người chăn trong bài học cũng khiến con nhớ lại một trong những kinh nghiệm về sự khiêm nhường để làm một việc nhưng mục đích lại là tìm kiếm sự khen ngợi từ người khác ấy là, cứ gần tới mùa giáng sinh là con dân Chúa trong giáo hội lại được kêu gọi dâng hiến và tập múa hát Thánh Ca để chuẩn bị cho giáng sinh. Mỗi người đều chắt lót dành dụm tiền bạc, rồi hy sinh thời gian cho những công việc khác để tập tành hàng tháng, trong mỗi người đều nghĩ rằng mình đang hết lòng, khiêm nhường vâng lời hầu việc Chúa. Giờ đây đối chiếu với lẽ thật của Lời Chúa mới thấy mọi sự thực ra chỉ để đem lại tiếng khen của loài người cho nhau, trong Thánh Kinh không có chỗ nào nói con dân Chúa phải tổ chức Lễ Giáng Sinh và đó là một trong những truyền thống của loài người.

Ngày nay con nhận ra rằng, Ngài muốn con thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật là những lẽ thật Ngài dạy con trong Thánh Kinh chứ không phải theo những truyền thống hoặc những quy định của các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa.

Con thật biết ơn Ngài về mọi điều Ngài ban cho con, cầu xin Chúa ban ơn cho con để mỗi ngày con hết lòng vâng phục Chúa, sống theo điều răn và luật pháp của Ngài ấy là sự thờ phượng phải lẽ mà Ngài ưa thích vậy.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 31/10/2023

...


Nguyễn Thị Lan
01/11/2023 18:31

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính thưa Cha, con xin được suy ngẫm Cô-lô-se 2:16-23. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con ạ.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu được là:

1. Các việc kiêng giữ như không được ăn các thức ăn tinh sạch hoặc giữ các luật lệ khác; hay việc kiêng giữ các ngày lễ hội trong thời Cựu Ước, không còn áp dụng cho con dân Chúa trong thời Tân Ước để được cứu, vì thời Tân Ước, Đức Chúa Jesus đã chết chuộc tội thay cho tội lỗi cho toàn nhân loại, một lần đủ cả.

2. Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ, trong câu 17, con hiểu là: Những sự vâng giữ theo luật lệ thời Cựu Ước để nhắc nhớ cho con dân Chúa thời Tân Ước rằng:

+ Tội lỗi của mình đã được Đức Chúa Jesus Christ cứu chuộc, tha thứ.

+ Bất kể một tội lỗi nào cũng có hậu quả và hình phạt kèm theo. Nhờ máu chuộc tội của Chúa mà được tẩy sạch.

+ Con dân Chúa thời Tân Ước đã được Chúa nhấc ra khỏi quyền lực của tội lỗi, không còn sống trong con người cũ.

+ Con dân Chúa thời Tân Ước không dựa vào việc làm vâng giữ các điều luật thời Cựu Ước để được cứu, mà nhờ đức tin vào Đức Chúa Jesus.

+ Điều này không có nghĩa sau khi được cứu, con dân Chúa thời Tân Ước không cần vâng giữ các điều luật trong Cựu Ước. Trái lại, con dân Chúa cần vâng giữ mọi điều luật trong cả Tân Ước và Cựu Ước, làm vững bền Luật Pháp.

3. Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay cho tội lỗi của toàn nhân loại, nên con dân Chúa, có đức tin nơi Chúa, tin vào máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus, sẽ không quay trở lại sống nếp sống của con người cũ, theo những lề thói cũ của thế gian, điều răn và giáo lý của loài người, nghịch lại Chúa. Cụ thể là:

+ Không quay lại kiêng giữ các điều luật thời Cựu Ước để được cứu.

+ Không thử, không nếm, không dự phần vào các điều răn giáo lý, lề thói do loài người tự lập ra theo ý riêng.

+ Không sống theo ý riêng mình.

4. Câu 19 giúp con hiểu con dân Chúa luôn cần nắm giữ, biết ơn, tin kính, thờ phượng chỉ duy nhất một mình Đức Chúa Jesus, là đầu, là Chúa, là chủ trong mọi nẻo đời sống mình.

Bài học con áp dụng:

Làm gì, nghĩ gì con đều cần có tấm lòng nhớ và hướng về Đức Chúa Jesus, trong sự biết ơn, tôn kính và thờ phượng Ngài.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã thương dạy dỗ con những điều trên đây.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
01/11/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
01/11/2023 21:10

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con thêm cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban cho con được vui thỏa khi suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Con hiểu rằng:

1. Sau khi trình bày về thần tính và sự cứu rỗi trọn vẹn trong Đấng Christ thì Phao-lô kêu gọi con dân Chúa chớ để cho bất cứ ai dùng những giáo lý không đúng Thánh Kinh mà phán xét họ trong việc: phải kiêng các thức ăn không tinh sạch, hay phải giữ gìn các lễ hội trong Cựu Ước, hay phải dâng các của Lễ Trăng Mới, hay phải giữ những Sa-bát trong các kỳ lễ hội. Nghĩa là đừng để cho những tư tưởng cho rằng, con dân Chúa phải vâng giữ những sự đó thì mới được cứu. Bởi vì như Phao-lô đã trình bày, sự cứu chuộc của Đấng Christ là trọn vẹn rồi, chỉ cần thật lòng tin nhận mà không cần phải làm gì thêm nữa.

Trong thời kỳ Tân Ước hiện nay, con dân Chúa không cần phải kiêng cữ các thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho những vật không tinh sạch trở nên tinh sạch (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:9). Những kỳ lễ hội, các của lễ trong thời Cựu Ước cũng không phải vâng giữ trong thời Tân Ước nữa, bởi vì những điều đó làm hình bóng cho Đấng Christ. Khi Đấng Christ là hình thật đã đến thể gian thì con dân Chúa không còn cần phải vâng giữ những điều luật hình bóng nữa.

2. Phao-lô cảnh báo con dân Chúa đừng để cho bất kỳ một ai với những điều trái nghịch sự dạy dỗ của Thánh Kinh khiến cho họ bị lừa gạt mà mất đi phần thưởng. Những kẻ đó chỉ cố tỏ vẻ khiêm nhường nhưng thực chất là để khoe khoang sự hiểu biết của mình về các thiên sứ, chứng tỏ mình giỏi, mình khôn sáng hiểu biết. Nhưng thực chất thì họ lại đang sống theo những sự giảng dạy sai trật giáo lý của Thánh Kinh, bởi lý trí của xác thịt mà phô bày ra sự hiểu biết đó của mình cách kiêu ngạo vô ích. Những người đó chẳng nắm giữ lấy Đấng Christ để được ở trong đó mà làm chi thể của Ngài sao cho được nuôi dưỡng, được chỉ dạy, được liên kết hiệp làm một, được Chúa làm cho lớn lên. Nhưng theo những sự dạy dỗ sai trật Thánh Kinh mà trật mất sự cứu rỗi trọn vẹn trong Đấng Christ.

3. Phao-lô nhắc lại để con dân Chúa nhớ rằng họ đã đồng chết với Đấng Christ hết thảy mọi điều tội lỗi, lề thói xưa cũ của xác thịt thuộc về thế gian rồi. Vậy họ không còn sống dưới sự nô lệ cho những hủ tục sai trật của thế gian nữa, nên họ cũng không cần phục tùng những quy định kiêng cữ thuộc về thế gian hay những quy định thuộc về thời Cựu Ước. Bởi vì những điều đó nếu con dân Chúa làm theo thì sẽ không có ích lợi, gây dựng cho đức tin mình nơi Chúa, bởi đó là những điều răn và giáo lý của loài người. Con dân Chúa đã được sống lại một con người mới trong Chúa thì sống và vâng giữ theo điều răn và luật pháp Chúa. Những điều theo điều răn và giáo lý của loài người thì hợp với lý lẽ khôn sáng theo sự thờ phượng theo ý riêng, tỏ ra khiêm nhường và khắc khổ trong thân thể khi vâng giữ, nhưng lại chẳng mang lại giá trị gì trong sự thỏa mãn xác thịt, mà chỉ khiến cho hao mòn xác thịt, như là sự hành xác.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, mình không cần phải tranh luận, đôi co với người có sự phán xét mình về việc mình sống khác biệt với thế gian, miễn là mình sống đúng theo Lời Chúa dạy, kính Chúa yêu người. Khi họ có sự thắc mắc, gièm chê, hay lôi kéo, nhằm khiến mình bị lung lay thì chỉ cần nói lên lẽ thật, lý do vì sao mình làm vậy. Nếu họ không nghe, vẫn lý luận, vẫn phán xét thì không cần nói gì thêm nữa, để tránh rơi vào sự tranh cãi vô ích.

2. Con học được rằng, ngày cuối cùng gần đến, nên ma quỷ sẽ giăng ra nhiều bẫy rập muốn khiến cho con dân Chúa bị sập bẫy, bị trôi dạt khỏi đức tin, bị mất đi phần thưởng nơi Chúa, trong đó có những sự lừa gạt bởi những người sống theo các giáo lý sai trật Thánh Kinh. Vì vậy, con cần cẩn thận khi tiếp xúc với những người như vậy, chỉ khuyên bảo họ hai lần, nếu họ không nghe thì phải tránh xa.

3. Con học được rằng, sống con người mới trong Chúa, sống và làm theo Lời Chúa dạy bảo là điều tốt nhất cho mình. Chẳng những ở đời sau, mà còn ngay trong đời này. Bởi vì Lời Chúa là lẽ thật mang lại cho con sự bình an, vui thỏa trong mọi sự, khi sống theo Lời Chúa thì cũng mang lại ích lợi cho những người lân cận mình. Sống cho Chúa khiến cuộc đời con trở nên có ý nghĩa, khi biết rằng mình đang sống và mọi việc mình làm là để phụng sự Chúa. Con không còn đời sống cũ nô lệ cho tội lỗi và những lề thói của thế gian, cũng giống như bao người rồi chết mất chẳng có hy vọng. Nguyện con luôn ghi nhớ sự cứu chuộc của Ngài và nguyện con luôn trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
31/10/2023

...


Phan Quốc Cường
01/11/2023 21:50

Phan Quốc Cường: Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài cũng cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:16-23, xin Cha dạy dỗ để con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Đây là phân đoạn mà ông Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se chớ để những điều luật về hình bóng mà chịu bị phán xét như những kẻ vi phạm luật pháp của Chúa. Vì những điều đó đã được Đấng Christ làm trọn qua sự chết của Ngài. Con dân Chúa chỉ cần vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy hằng tuần còn các ngày Sa-bát của các ngày lễ hội đó là hình bóng cho linh vụ của Đức Chúa Jesus Christ.

Ông Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se cũng nên tránh xa những kẻ rao giảng tà giáo đặc biệt rao giảng những điều Thánh Kinh không có bày tỏ như việc thờ lạy các thiên sứ. Đây là những người thường tỏ ra mình có nếp sống khiêm nhường, tỏ ra mình hiểu biết những điều sâu nhiệm nhưng thật chất là sói đội lốt chiên để được tiếng khen sự tôn trọng từ người khác.

Ông cũng khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se chớ để các lề thói của thế gian ràng buộc mình vì họ đã trở nên con người mới khi tin nhận Đấng Christ. Đó là các lề thói như xem ngày tốt xấu, kiêng thức ăn không tinh sạch... Cũng như tránh xa những sự dạy dỗ sai nghịch Lời Chúa của các giáo hội mang danh Chúa. Vì những sự dạy dỗ của họ mới nghe thì thấy có lý nhưng nếu thật sự suy ngẫm thì đều nghịch lại Điều Răn của Chúa chẳng hạn bỏ nhóm hiệp ngày Thứ Bảy chuyển sang nhóm hiệp ngày Chủ Nhật vì họ nói rằng Chúa sống lại ngày Chủ Nhật nên nhóm lại ngày đó. Đó chỉ là những sự dạy dỗ từ ý riêng chứ không phải là điều Chúa muốn dạy dỗ con dân Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con hiểu rằng mọi thức ăn Chúa đã làm cho tinh sạch chỉ cần con cảm tạ ơn Cha mà nhận lãnh. Còn những ai muốn kiêng cữ vì lòng họ muốn chứ không phải vì ăn mà mất sự cứu rỗi thì con sẽ tôn trọng họ. Con cũng cảm tạ ơn Cha cũng giúp con hiểu thêm về những quyền mà Chúa đặt để trên con dân Chúa, nếu những điều luật nào không vi phạm Điều Răn của Ngài thì con nên vâng theo, còn những luật nào vi phạm Điều Răn của Ngài thì con sẽ không vâng theo.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
01/11/2023 22:31

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ và tôn vinh danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con. Ngoài Ngài không có thần nào đáng sánh với Ngài. Con nguyện làm chiên của đồng cỏ Ngài. Con nguyện mãi mãi được thuộc về Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con được hiểu Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô tiếp tục nhắc nhở con dân Chúa về những giáo lý giả, sự thờ phượng Thiên Chúa theo ý riêng và ông nói về sự người được dựng nên mới thì sống nếp sống mới.

Con hiểu Phao-lô nói đến những giáo lý không đúng với Thánh Kinh đã dạy dỗ và dẫn dắt người ta đi sai lạc với Lẽ Thật rồi bị hư mất. Những giáo lý loài người tự nghĩ ra, đặt ra trong khi Thánh Kinh không dạy bảo. Họ dạy con dân Chúa phải kiêng cữ các thức ăn thời Cựu Ước.

Thưa Cha, con hiểu rằng những sự vâng giữ các điều luật thời Cựu Ước là hình bóng của sự kiện Đức Chúa Jesus cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi. Ngày nay chúng con sống trong thời kỳ ân điển thì không vâng giữ những điều luật ấy xem như là đó là điều kiện để được cứu. Nhưng để được cứu con chỉ cần tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và sau đó vâng giữ, làm theo ý muốn của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng có những người giả đò làm ra sự khiêm nhường nhưng đời sống thì không như vậy. Họ chú về những sự hư không của đời này, những danh vọng, họ hiểu sai Lời Chúa mà dẫn con dân Chúa đi sai, hiểu sai và áp dụng sai. Họ kiêu ngạo thờ phượng Chúa theo ý riêng, theo những lề thói của loài người mà không chịu hết lòng tìm cầu ý Chúa, tra xem Lời Chúa, làm theo Lời Chúa mà họ làm theo tiêu chuẩn, suy nghĩ và các điều luật của loài người. Họ thêm bớt vào Lời Chúa, bẻ cong Lẽ Thật.

Thưa Cha, con hiểu Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là chi thể của Ngài. Mối liên hệ của Đấng Christ với Hội Thánh chặt chẽ, hiệp một, thông suốt như hình ảnh của những khớp và dây chằng đan dệt vào nhau.

Con hiểu đã chết với Đấng Christ là bằng lòng chết đi con người cũ, đời sống cũ. Sống lại với Đấng Christ là sống lại con người mới, đời sống mới, sống trong Giao Ước Mới. Nên con không phải giữ những lề thói của thế gian và không phục tùng những quy định của thế gian.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng:

Con phải cảnh giác với những kẻ có gạt gẫm làm cho đức tin bị sai lạc Lẽ Thật.

Con phải ngày đêm học Lời Chúa để không dễ dàng bị lẽ giả dẫn dụ.

Con đã chết với Đấng Christ thì bây giờ con sống là sống con người mới, sống cho Chúa, sống theo ý muốn của Chúa. Thờ phượng và hầu việc theo ý muốn của Chúa.

Con hiểu rằng con thờ phượng Chúa theo ý riêng dù cho con có khiêm nhường đến đâu hay tự ép bản thân mình, sống khắc khổ thì cũng chỉ là vô ích.

Thưa Cha, bài học quan trọng nhất con học được đó là sự thờ phượng Chúa phải theo lẽ thật, theo ý muốn của Chúa. Những sự thờ phượng Chúa theo ý riêng là những sự kiêu ngạo, cho dù có làm ra bao nhiêu điều thì cũng chỉ là chiếc áo nhớp trước mặt Chúa.

Cầu xin Cha giúp con biết tìm cầu ý Chúa trong mọi sự, biết lắng nghe tiếng Chúa. Để đời sống con được Chúa ban phước, thêm sức trong mọi việc và được thông sáng trong mọi việc. Nguyện con luôn ghi nhớ bài học đầu tiên khi bước đi theo Chúa đó là sự nhu mì và khiêm nhường như chính Chúa đã kêu gọi chúng con học theo Ngài. Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng trong sự hiểu biết Lời Chúa để con phân biệt được những lẽ giả mà không bị sập bẫy dẫn dụ của họ. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
01/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
02/11/2023 13:48

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thì giờ học Lời Chúa. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, giúp con học hiểu những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con giờ này. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con để con học Lời Chúa và làm mọi việc dù là nhỏ nhất cũng bằng sức của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Câu 16 và câu 17: Con hiểu rằng, con dân Chúa thời nay không còn phải vâng giữ một số luật trong Cựu Ước như việc ăn thức ăn tinh sạch, việc giữ các ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội... Các sự ấy không còn phải vâng giữ vì Đấng Christ đã chết trên thập tự giá một cách trọn vẹn.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Câu 18 và câu 19: Con tham khảo bài giảng của người chăn và con hiểu rằng thời của Hội Thánh ở Cô-le-se cũng như bây giờ, có những người tin Chúa trong các giáo hội học biết về Chúa nhưng bị pha tạp các triết lý, các tâm lý, các sự gọi là "khải tượng", các sự gọi là cõi siêu nhiên qua việc ngồi thiền... Tất cả những sự đó đều do Sa-tan làm ra để dẫn dụ con người vào chỗ hư mất. Những người gọi là hiểu biết về Chúa như vậy, tự hào là mình hiểu biết thật ra là những sự kiêu ngạo vô ích, chẳng giúp họ được thánh hóa hay gần gũi Chúa càng hơn. Những người như vậy là không nắm giữ Đấng Christ, vì Đấng Christ là đầu Hội Thánh, nên họ không được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương của các anh chị em trong Hội Thánh.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Câu 20, câu 21, và câu 22: Con hiểu rằng, khi tin nhận Chúa là mình đã bỏ đi những lề thói của thế gian, tức là những mê tín dị đoan, những phép tắc trái với luật của Chúa. Con dân Chúa được tự do trong Đấng Christ, nhưng vì con dân Chúa vẫn còn trong thân thể xác thịt của đời này nên con dân Chúa vẫn còn phải vâng theo những quy định của chính quyền chân chính, vâng theo những quy định của nơi làm việc của mình, vâng theo những phép tắc trong giao tiếp xã hội như phép lịch sự... Sự vâng theo đó là làm sáng danh Chúa cho người ngoại thấy con dân Chúa thì đàng hoàng, chuẩn mực, tôn trọng người khác... Dù họ chưa biết Chúa nhưng qua sự giao tiếp trong thế gian của con dân Chúa mà người ngoại hiểu biết về Chúa. Cũng có trường hợp một người tỏ ra khiêm nhường vì muốn được tiếng khen là mình yêu mến Chúa, có nếp sống tốt như khi hẹn đối tác để bàn việc làm ăn thì cố tình đến sớm hơn hàng giờ và cố tình chờ đợi, cố tỏ ra là mình nhẫn nại chịu đựng, tỏ ra là mình tốt nhưng thật ra là cố gắng làm khổ xác thịt của mình. Nếu bỏ riêng câu 20 ra khỏi văn mạch từ câu 20 đến câu 23 thì có thể hiểu sai ý nghĩa của câu ấy, có thể cho rằng con dân Chúa không cần vâng theo bất cứ phép tắc nào trong thế gian. Hiểu như vậy là bẻ cong Lời Chúa, hiểu theo ý riêng mình.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên. Con nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để nhận biết những mưu chước của ma quỷ, nhận biết về thời kỳ mình đang sống để luôn cẩn thận làm theo Lời Chúa, luôn hết lòng yêu mến Chúa mà chờ đợi chàng rể đến trong sự tỉnh thức cầm đèn và mang theo đủ dầu. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Christian Grace
03/11/2023 12:44

Suy Ngẫm Cô-lô-se 2:16-23

Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con!

Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ sự quan phòng chăm sóc của Cha trên đời sống của chúng con. Thì giờ này Cha lại ban cho con có sức khỏe và điều kiện đến với Lời Cha. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ dẫn dắt con giúp con có sự hiểu và biết cách áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách Cô-lô-se 2:16-23 như sau:

Câu 16 và câu 17: “Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.] Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người trên thập tự giá thì những ai thật lòng ăn năn tội lỗi và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, đều được Đức Chúa Trời xóa bỏ mọi hình phạt về sự phạm tội do vi phạm điều răn luật pháp của Ngài trước đây và xưng họ là người công bình. Đồng thời ban cho họ năng lực sống một nếp sống mới trong con người mới đã được dựng nên trong Đấng Christ để họ có thể sống và vâng giữ trọn vẹn những điều răn luật pháp của Chúa bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh. Riêng các luật lệ về hình bóng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ và những luật lệ hình bóng cho nếp sống mới của con dân Chúa như về thức ăn tinh sạch, về Lễ Trăng Mới, về những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội thì con dân Chúa không cần phải vâng giữ bởi vì các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Ví dụ ngày nay con dân Chúa giữ Lễ Tiệc Thánh để nhớ đến sự hy sinh chuộc tội của Đấng Christ trên thập giá cho mình thế cho Lễ Vượt Qua. Thực hiện nghi thức báp-tem để tuyên xưng đức tin của mình vào trong Tin Lành Cứu Rỗi thế cho hình thức cắt bì trong xác thịt. Đặc biệt là sự dâng tế lễ chuộc tội không còn nữa vì chính Đức Chúa Jesus Christ đã dâng chính mình làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả. Thay vào đó ngày nay những người tin nhận Đấng Christ trong tư cách những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, sẽ dâng chính thân thể mình lên Đức Chúa Trời ngày hai lần làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật.
Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa ở Hội Thánh Cô-lô-se chớ để ai phán xét họ trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát.

Câu 18 và 19: “Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích, không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sa-tan cùng các thế lực của chúng luôn chống nghịch Thiên Chúa và ganh ghét với con dân Ngài, nên từ ngày Đấng Christ thành lập Hội Thánh đến nay Sa-tan đã dùng rất nhiều những tiên tri giả, giáo sư giả và các tổ chức tôn giáo dối giả để gạt gẫm và dẫn dắt những người nghe theo chúng đi lạc khỏi lẽ thật của Tin Lành Đấng Christ. Bởi vì về hình thức thì Sa-tan đã dùng những tay sai của chúng giả dạng rao giảng Tin Lành nhưng là một tin lành khác, một tin lành chống nghịch lại với Tin Lành Lẽ Thật của Đấng Christ. Mục đích dẫn dắt những ai tin chúng bước vào những sự chẳng xem thấy, hàm ý những ai bởi lý trí của xác thịt và tính kiêu ngạo cách vô ích thích nghe theo những sự dối giả và những truyền khẩu của thế gian vì vừa ý với cái bụng của mình, sẽ chẳng còn có thể nhìn biết lẽ thật trái lại sẽ bước đi theo tà giáo cùng những đạo dối giả.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Đấng Christ là Đầu Hội Thánh, là Đấng Chăn Giữ dân Ngài. Vậy nên hết thảy những ai thật lòng tin nhận Tin Lành và sống trong Tin Lành sẽ được chính Đấng Christ dạy dỗ, thánh hóa và gìn giữ, giúp họ ngày càng tăng trưởng trong đức tin và trong sự hiểu biết sâu nhiệm về Thiên Chúa. Vì vậy mà con dân Chúa cần nắm chặt Đấng Christ, cần học theo Đấng Christ, cần bước đi trong Đấng Christ, cần đặt mình trong sự dẫn dắt và bảo vệ của Đấng Christ, như các chi thể trong một thân thể luôn vâng theo sự điều khiển dẫn dắt từ đầu. Bởi trong Ngài, Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ trời làm cho tăng trưởng và lớn lên trong đức tin, trong sự tin kính và trong nếp sống thánh sạch không tì, không vết, không chỗ trách được. Như có chép: “Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Đến nỗi, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ấy từ trước khi lập nền thế gian, để chúng ta được nên thánh và không chỗ trách được, trước Ngài, trong tình yêu.” (Ê-phê-sô 1:3-4).

Câu 20 đến câu 22: “Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định, ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ, tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?”

Kính thưa Cha,
Con hiểu hàm ý câu 20 đến câu 22 nhắc con dân Chúa nhớ rằng mình đã đồng đóng đinh xác thịt tình dục cùng những sự ham muốn của nó và đã đồng chết với Đấng Christ, thì con dân Chúa cũng đã làm chết luôn mọi thói quen, mọi nếp sống cũ theo thế gian, đồng thời cũng không còn chịu sự phục tùng dưới những quy định những lề thói hư hại, những điều răn dạy theo giáo lý loài người. Mặc dù hiện nay con dân Chúa vẫn còn sống và đi lại giữa thế gian, nhưng thực tế con dân Chúa đang sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus để có thể bước đi như con cái của sự sáng. Vậy nên, con dân Chúa chớ nếm, chớ rờ, chớ can dự, chớ đồng công cùng hết thảy những gì sai nghịch Lẽ Thật Lời Chúa bởi vì tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến.

Câu 23: “Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Những sự ấy” là những sự thuộc về các lề thói của thế gian, các truyền thống của giáo hội là lý lẽ khôn sáng theo thế gian, theo con người xác thịt chứ không theo lẽ thật của Thánh Kinh, là những sự thờ phượng theo ý riêng trong các tổ chức tôn giáo giáo hội dối giả được Sa-tan và loài người lập lên để dẫn dụ những người nghe theo chúng bước đi sai lệch và ngày càng cách xa lẽ thật của Tin Lành. Con hiểu sự “khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt” mà Lời Chúa nói đến ở đây là chỉ về những người theo đạo dối giả có nếp sống ép thân xác và linh hồn một cách khiêm nhường và khắc khổ. Nhưng không có giá trị gì vì những điều đó đi nghịch lại lẽ tự nhiên trong các nhu cầu chính đáng của xác thịt mà Thiên Chúa đã định trên loài người. Cụ thể trong các tổ chức tôn giáo và giáo hội cấm người hầu việc Chúa kết hôn, vừa đi nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Chúa trên loài người, vừa không thể chống cự lại lòng dục của xác thịt khiến cho người đó có thể phạm tội theo hình thức khác làm tổn hại đến thân thể và nao sờn đến tâm thần. Như vậy sự khiêm nhường và khắc khổ thân thể nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt, vì hoàn toàn nghịch lại ý muốn Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự thờ phượng Thiên Chúa theo ý riêng khác với sự thờ phượng Thiên Chúa theo ý Chúa là bởi vì người thờ phượng theo ý riêng về hình thức bề ngoài có thể rất năng nổ sốt sắng trong công việc nhà Chúa, họ thường là những người rất nổi tiếng… nhưng thực chất là họ thờ phượng cái bụng của mình, họ mượn danh Chúa để tìm kiếm hư vinh cho chính mình, kiếm tư lợi và tiếng khen của người đời, họ là người thể hiện sự kiêu ngạo hoặc ngấm ngầm tinh vi hoặc lộ rõ một cách công khai.

Còn người thờ phượng Thiên Chúa theo ý Chúa, là người khiêm nhường hạ mình vâng phục mọi ý muốn của Chúa trên mình một cách trọn vẹn, đặt ý muốn Chúa làm điều tối thượng và luôn gắng sức làm y theo sao cho đẹp lòng Chúa, vì sự vinh quang của Chúa, họ xem mọi sự mình có là sự lỗ, xem những hư danh của đời này như rơm như rác… như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, ông đã buông bỏ mọi thứ và nhắm mục đích mà chạy sao cho nắm được Đấng Christ, Cứu Chúa yêu dấu của mình và hướng về sự vinh quang của Đức Chúa Trời, Cha Ngài và là Cha của hết thảy những ai yêu kính Đức Chúa Trời!

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu về Lời Ngài trong bài học hôm nay như trên.
Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa, ban năng lực và gìn giữ con trong tình yêu của Cha từ nay cho đến đời đời vĩnh cửu.

Nguyện kính xin Cha nắm giữ linh hồn con, giúp con luôn biết khiêm nhường, hạ mình, tỉnh thức hầu việc và thờ phượng Cha theo thánh ý Cha, như Lời Ngài dạy con: hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ sự chi, cũng hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 03/11/2023

...


Đặng Thái Học
03/11/2023 12:56

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:16-23 - Những Điều Luật Hình Bóng.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát, [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Vì Đấng Christ đã tha thứ mọi sự vi phạm, khiến con dân Ngài cùng sống lại với Ngài từ sự chết trong luật pháp của Giao Ước Cũ, truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực của ma quỷ (câu 13, 14, 15) nên chớ để ai phán xét con dân Chúa trong thức ăn, uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát, cũng không quan tâm đến sự tranh luận, mà chỉ cần nói lên Lẽ Thật và làm theo Lẽ Thật; vì các sự ấy là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là thuộc về Đấng Christ. Bởi vậy, chúng con không còn phải giữ các ngày lễ hội và những ngày Sa-bát theo quy định của sách Luật Pháp, nhưng chúng con cũng nên tôn trọng những ai vẫn giữ các ngày lễ hội và các ngày Sa-bát của các ngày lễ đó, dù chúng con không còn buộc phải vâng giữ.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa chớ để ai lừa gạt, làm mất phần ân điển từ Thiên Chúa, là những kẻ giả hình, mang danh Chúa trà trộn vào trong Hội Thánh, dẫn dắt chúng con nghe theo, đi trệch Lẽ Thật, bước vào những sự hư không, bởi lý trí của xác thịt mà trở nên kiêu ngạo vô ích, không nắm giữ lấy giáo lý của Đức Chúa Jesus, Ngài là Đấng khởi sự của sự cứu rỗi, là đầu của Hội Thánh, từ Ngài mà con dân Chúa trong Hội Thánh trở nên các chi thể của một thân, được nuôi dưỡng và kết hiệp chặt chẽ với nhau bởi sự cùng một chí hướng trong tình yêu thương giữa con dân của Ngài, tương hỗ lẫn nhau để cùng được tăng trưởng đời sống tâm linh từ Đức Chúa Trời.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?

Phao-lô muốn nhắc lại cho chúng con như một câu hỏi, rằng nếu như chúng con chịu chết đi con người tội lỗi cũ, đóng đinh chúng trên thập tự giá với Đấng Christ về những lề thói theo truyền thống loài người, thì làm sao chúng con đã thuộc về Chúa, sống cho Chúa, mà chúng con lại còn làm theo những điều chẳng đáng. "Ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ," là những mệnh lệnh theo truyền thống của loài người đặt ra. Chúng con là những tạo vật mới trong Chúa, sống theo mọi lời răn dạy của Thiên Chúa, thì không còn dính díu vào các lề thói của thế gian, vì tất cả những sự ấy đều thuộc về thế gian, chúng sẽ gây hại khi chúng con nghe theo, kể cả các điều răn và giáo lý của loài người đặt ra, là hư không trước Chúa. Thực trạng của các giáo hội mang danh Chúa càng vào những ngày cuối cùng này, họ càng đặt ra biết bao nghi thức rườm rà theo ý riêng, làm cho các tín hữu của họ xa dần Lẽ Thật, dẫn đến sự hư mất đời đời. Là con dân của Chúa, chúng con hãy luôn tỉnh thức trước những sự giảng dạy sai chệch Thánh Kinh, như Chúa đã cảnh báo.

23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Các lề thói của thế gian theo truyền thống của loài người thật có lý lẽ khôn sáng bởi sự thờ phượng Chúa theo ý riêng, dùng sự khiêm nhường và ép thân thể xác thịt chịu khắc khổ, để khỏa lấp Lẽ Thật của Thiên Chúa; nhưng chúng không giúp ích gì cho sự thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của xác thịt, dẫn đến bệnh tật, gầy mòn thân thể, là xâm phạm Đền Thờ của Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh hôm nay dạy con hiểu thêm về những điều luật trong năm sách Luật Pháp của Môi-se, đều là hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà chúng con không còn ở dưới luật pháp, nhưng nhờ ân điển của Thiên Chúa.

Nguyện Chúa ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài ngày một thêm lên, để con có thêm kinh nghiệm về sự khiêm nhường, nhờ năng lực của Chúa để làm ra những việc lành vì mục đích tôn cao danh thánh Ba Ngôi Thiên Chúa, vì sự vinh quang của Ngài. Và cho con luôn được thờ phượng Thiên Chúa theo Lời Hằng Sống của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học
03/11/2023

...


Vũ Triệu Hùng
03/11/2023 21:42

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 2:16-23.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Câu 16 và câu 17: Con hiểu rằng, vì Thiên Chúa đã làm cho những người trong Đấng Christ được hoàn toàn qua sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá một lần đủ cả, nên con dân Chúa không cần quan tâm, cũng không chấp nhận ai phán xét mình về việc kiêng giữ hay không kiêng giữ những thức ăn không tinh sạch, tham dự các ngày lễ hội trong Cựu Ước, những ngày Sa-bát trong kỳ lễ hội. Vì thế, việc giữ hay không giữ là theo sự hiểu và đức tin của mỗi người, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến sự cứu rỗi.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,

Câu 18: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa cẩn thận chớ để ai gạt mất phần thưởng của họ. Theo bài giảng người chăn, thì bấy giờ tại Cô-lô-se có những người tin nhận Tin Lành nhưng tiếp nhận những giáo lý thờ lạy các thiên sứ. "Bước vào những sự chẳng xem thấy" là sống theo những sự dạy dỗ của tà giáo mà con mắt thuộc linh hay thuộc thể bị đui mù không thể nhìn thấy. Nguyên nhân họ bước vào những sự chẳng xem thấy là bởi sự kiêu ngạo vô ích.

19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Câu 19: Con hiểu rằng, "đầu" chính là Đức Chúa Jesus Christ. "Không nắm giữ đầu" là một người không nắm giữ lấy Đức Chúa Jesus Christ, không vâng phục Ngài, không làm theo Lời Ngài. Vì từ Đức Chúa Jesus Christ mà Hội Thánh được nuôi dưỡng, được hiệp một với nhau trong tình yêu, sự thông công và được Đức Chúa Trời tuôn đổ các ơn phước trên trời để Hội Thánh được lớn lên. Bởi vậy, một người không nắm giữ Đức Chúa Jesus Christ, thì họ sẽ dễ dàng đi sai lạc theo ý riêng bởi lòng kiêu ngạo của họ.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Câu 20 đến câu 23: Con hiểu rằng, Phao-lô đặt câu hỏi giúp họ hiểu và nhận thức rõ về điều ông muốn nói. Một người đã chết với Đấng Christ đồng nghĩa với tất cả những việc trước đây cũng đã chết, bao gồm những lề thói của thế gian. Vì thế khi được sống lại con người mới, thì con dân Chúa sống theo tiêu chuẩn Lời Chúa chứ không sống theo những truyền thống hay lề thói thế gian. "Ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ" nói đến thức ăn không tinh sạch. Việc kiêng cữ thức ăn không tinh sạch chỉ làm thêm gánh nặng và không có ích lợi, thỏa mãn cho xác thịt. Vì Chúa ban cho con dân Ngài được tự do vui sống trong tình yêu và trong lẽ thật.

Cảm tạ Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho Hội Thánh có người chăn chân thật và đầy sự khôn sáng để dẫn dắt con dân Chúa luôn bước vào những sự xem thấy. Nguyện con luôn vâng theo để được phước và phần thưởng từ sự vâng lời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/11/2023

...


Nguyễn Thị Nhung
03/11/2023 22:35

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đầy đủ phương tiện, thời gian yên tĩnh và sức khỏe để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 2:16-23.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời Cựu Ước những đồ ăn Chúa cấm ăn như là các con vật không tinh sạch, hay là các ngày lễ hội, hoặc Lễ Trăng Mới, hoặc của những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội, các sự ấy là hình bóng cho sự tới của Đức Chúa Jesus Christ. Kể từ khi Đức Chúa Jesus chết trên cây thập tự giá thì những điều luật ấy đã được bỏ. Con dân Chúa không cần giữ những điều luật hình bóng ấy.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của mình, đó là những kẻ tỏ ra mình khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, là những kẻ có sự hiểu biết về Chúa theo lý trí xác thịt, những người ấy lấy những sự hiểu biết của mình mà pha trộn với Lời Chúa, và giảng dạy cho con dân Chúa những điều sai với lẽ thật.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi họ không có Chúa, không được Chúa sống trong họ, tâm linh họ không được Chúa nuôi dưỡng, từ đó mà những sự họ đang làm, hay hầu việc Chúa cũng là đang làm theo ý riêng, thờ lạy chính mình, hầu việc Sa-tan.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng những lề thói của thế gian, là những sự giảng dạy sai nghịch Lời Chúa, sự mà con người tự đặt ra, vâng giữ rồi xem là thờ phượng Chúa. Con dân Chúa là những người đã được đồng chết với Đấng Christ rồi, đã được Đấng Christ làm chủ thì không được giữ lại những sự đã qua đi, cũng không được giữ bất cứ giáo lý nào sai trật Lời Chúa. Thưa Chúa, con không được ở trong các nơi thờ phượng Chúa, như mọi người hay nói là giáo hội, nhưng qua bài học hôm nay cũng cho con nhớ lại, trong Phật Giáo có sự niệm kinh ngồi thiền, khiến cho lòng họ được bình an và được ban phước, nhưng những điều họ đang làm là đang tự làm khổ bản thân, những việc đó là hư không, sau này họ sẽ bị Chúa định tội. Khi có Chúa, hiểu biết về Chúa và kinh nghiệm về Chúa, con mới hiểu không có ai có thể cứu loài người và có thể thêm sức cho loài người tác động trong con người để làm ra được việc lành, ngoài Thiên Chúa Toàn Năng.

Thưa Chúa bài học con rút ra cho mình:

Thưa Chúa, con học cho mình con còn giữ lại cho mình lề thói nào của thế gian như là làm theo ý riêng, sống theo bản tính xác thịt, làm việc theo sức riêng, kiêu ngạo coi con hơn người khác là con đang thờ chính bản thân con. Nhìn nhận bản thân con, con thấy rằng có những lúc con đã để cho mình có những suy nghĩ không theo Lời Chúa, mà theo ý riêng của con theo lề thói của thế gian. Con xin Chúa giúp cho con từ bỏ những suy nghĩ theo ý riêng của con, mà theo đúng Lời Chúa, con cũng học được, khi con còn có những suy nghĩ theo ý con thì con sẽ không nhận biết Chúa, con sẽ dần mù thuộc linh, để con không còn giữ những sự làm theo ý riêng thì con cần phải học Lời Chúa, làm theo ý Chúa, vâng phục Chúa qua những người Chúa đặt để trên đất này, và phải hết lòng sống cho Chúa.

Thưa Cha, con học được cho mình, con phải trang bị cho mình một tấm lòng dứt khoát với tội lỗi, dứt khoát với những lề thói của thế gian, và dứt khoát với những người không có luật pháp của Chúa để so sánh với việc làm, khi con còn chưa dứt khoát với những sự đó, thì con chưa thể trọn vẹn lòng mình để đi với Chúa, để Chúa sống trong con.

Có lúc con cũng thắc mắc khi đọc ở trong sách Cựu Ước là sao Chúa cấm họ ăn những thức ăn này mà nay mình lại được ăn, từ bài học hôm nay mà con cũng học được cho mình và hiểu là Chúa Jesus đã chết thay cho tội của nhân loại và những thức ăn không tinh sạch thời Cựu Ước bởi sự chết của Chúa Jesus mà những thứ ô uế đó trở nên tinh sạch, con dân Chúa chỉ cần cảm tạ Chúa và ăn.

Thưa Chúa, con học được con đã có Chúa là Đấng làm đầu của Hội Thánh và Đấng làm chủ của con, con cần phải nắm chặt lấy Chúa, nhận lấy sự sống của Chúa, và sống cho Chúa. Con không thể làm bất cứ một việc gì bằng sức riêng để thờ phượng Chúa, hay là làm cho chính con những việc nhỏ nhất được. Khi con sống vì Chúa thì chính Chúa sẽ là Đấng tác động trong con.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Con cầu xin Chúa ban cho con tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý Chúa. Con cầu xin Chúa Ngài tác động thêm sức và ban ơn khôn sáng trên con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
03/11/2023

...


Nguyễn Công Hải
05/11/2023 08:49

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con được nghỉ ngơi và có thời gian được ngồi học, suy ngẫm Lời của Ngài, sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Cô-lô-se 2:16-23 để chúng con được hiểu về những điều luật làm hình bóng cho sự chết của Đấng Christ, để chúng con biết áp dụng vào đời sống thuộc linh, đời sống đức tin của mình.

Câu 16-17:
16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát.
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo con dân Chúa tại Cô-lô-se về những kẻ muốn phán xét họ về những điều nhỏ nhặt, như thức ăn, đồ uống, ngày lễ, và của những ngày Sa-bát, là những Sa-bát trong các kỳ lễ hội. Những điều này là những nghi lễ và luật lệ của người Do-thái, và Phao-lô nhấn mạnh rằng chúng chỉ là "bóng của các việc sẽ tới", nhưng "hình thì thuộc về Đấng Christ".

Câu 18-19:
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Cô-lô-se, có những kẻ rao giảng, rao truyền về tiêu chuẩn được cứu rỗi là bởi những việc làm và sự tuân thủ các luật lệ Cựu Ước, họ dẫn dụ sai lạc với Tin Lành Cứu Rỗi đã được Đấng Christ hoàn thành trên thập tự giá. Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Ngài là nguồn gốc của sự sống và sự tăng trưởng của Hội Thánh. Những ai không nắm giữ Đấng Christ sẽ không lớn lên trong đời sống thuộc linh và trưởng thành trong đức tin. Ông dùng hình ảnh sự kết hiệp một và khăng khít giữa đầu và các bộ phận khác của cơ thể, các xương khớp, dây chằng trong một thân thể để diễn đạt sự quan trọng và hiệp một của Hội Thánh. Mà Đấng Christ làm đầu, Hội Thánh là thân, con dân Chúa là những chi thể, là những bộ phận không thể tách rời, hiệp một một cách khăng khít với nhau.

Câu 20-22:
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, nhắc nhở các tín hữu Cô-lô-se rằng họ đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian. Điều này có nghĩa là họ đã được giải thoát khỏi sự ràng buộc của những lề thói đó. Họ không cần phải tuân theo những quy định của người Do-thái nữa. Sứ Đồ Phao-lô liệt kê một số quy định của người Do-thái mà các tín hữu Cô-lô-se đang bị áp đặt. Những quy định này là những điều cấm đoán về thức ăn, đồ uống, những luật lệ, nghi lễ và những việc làm khác. Phao-lô nói những quy định này là "hư hại khi dùng đến". Chúng không thể mang lại sự cứu rỗi.

Câu 23:
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kết luận rằng những quy định của Do-thái Giáo, có vẻ đem lại sự khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, nhưng chúng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt. Chúng chỉ là những điều bề ngoài, không có giá trị thực sự. Sứ Đồ Phao-lô sử dụng cụm từ "sự thỏa mãn xác thịt" để mô tả những điều mà thế gian có thể cung cấp. Những điều này có thể bao gồm sự giàu có, quyền lực, danh vọng, hoặc những thú vui xác thịt. Những điều này có thể mang lại cho chúng con một số niềm vui tạm thời, nhưng chúng không thể mang lại cho chúng con sự thỏa mãn thực sự. Sự thỏa mãn thực sự chỉ có thể được tìm thấy trong Đấng Christ. Khi chúng con tin nhận Đấng Christ, chúng con được tha thứ tội lỗi, được hòa giải với Đức Chúa Trời, và được ban cho sự sống đời đời. Đây là những điều mà thế gian không thể cung cấp cho chúng con.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những lời dạy dỗ của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp chúng con hiểu được vững tin vào sự chết của Đấng Christ là hoàn toàn trọn vẹn cho sự cứu rỗi của chúng con. Những luật lệ hay việc làm theo luật pháp là hình bóng về sự chết và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Jesus đã hoàn thành cho chúng con, nhờ đức tin vào Ngài mà chúng con nhận được sự tha thứ, sự tái sinh và sự sống đời đời. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn sống đời sống tin kính, thánh khiết, giữ vững đức tin và sự trung tín cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
05/11/2023 19:39

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài ban cho con hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Cô-lô-se 2:16-23.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong cuốn sách Luật Pháp do Môi-se ghi chép, dùng để phán xét, có các hình phạt dân I-sơ-ra-ên khi họ vi phạm, và có các điều luật về lễ nghi thờ phượng Thiên Chúa, thì đã bị xóa bỏ trên cây thập tự (Cô-lô-se 2:14). Vì sự cứu rỗi là trọn vẹn trong Đấng Christ, Đấng Christ đã đến và làm trọn chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời rồi, nên chẳng còn án phạt cho những ai thật lòng ăn năn, tin vào sự cứu chuộc của Ngài.

Vậy nên con dân Chúa ngày nay, không chấp nhận, và không cần quan tâm đến sự phán xét của bất kỳ ai về việc mình ăn hay không ăn các thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước, uống hay không uống các thức uống làm cho say, giữ hay không giữ các ngày lễ hội, Lễ Trăng Mới, và những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội ấy như Sứ Đồ Phao-lô cũng có viết rõ trong thư Rô-ma 14:1-6.

Khi loài người phạm tội, thì muôn loài bị ô uế lây, đặc biệt là những loài được liệt kê là không tinh sạch, vì chúng mang nhiều mầm bệnh nên loài người không nên ăn chúng. Nhưng khi Đấng Christ chịu chết để chuộc tội lỗi cho loài người, thì Đức Chúa Trời đã phục hồi sự tinh sạch cho muôn vật, vì chúng bị ô uế bởi sự phạm tội của loài người, nay sự phạm tội ấy đã được Đấng Christ trả hết rồi.

Con dân Chúa cũng được phép uống rượu, hay bất cứ thức uống say nào, vì chính Đức Chúa Jesus đã hóa nước thành rượu trong một tiệc cưới ở Ca-na-an, chỉ là đừng để say rượu, sự uống đến say là sự không tiết độ, dẫn đến luông tuồng là việc không đúng.

Còn đối với các kỳ lễ hội và những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội được ghi lại trong Lê-vi Ký 23 thì ý nghĩa của từng kỳ lễ là để giúp dân I-sơ-ra-ên ghi nhớ và nhận ra Đấng Christ khi Ngài đến, vì các sự ấy là bóng, còn Ngài chính là hình thật. Như Tiệc Thánh thay cho Lễ Vượt Qua, chịu báp-tem thay cho sự chịu cắt bì, sự dâng sinh tế làm của lễ chuộc tội không còn cần thiết nữa, vì Đấng Christ đã dâng chính mình để làm của lễ chuộc tội cho chúng con, một lần đủ cả.

Riêng ngày Sa-bát Thứ Bảy vào cuối mỗi tuần lễ thì không làm hình bóng cho sự gì cả, đó là ngày được Thiên Chúa lập nên từ buổi sáng thế để ban phước cho loài người (Sáng Thế Ký 2:3). Trong Mười Điều Răn do chính ngón tay Thiên Chúa viết có phán rõ rằng hãy nhớ và giữ ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11), và ngày Sa-bát chỉ có thể là ngày Thứ Bảy trong tuần lễ. Xin Cha thương xót để những người bị lừa gạt tin vào tà giáo đổi ngày Sa-bát là Thứ Bảy sang Chủ Nhật hay bất cứ ngày nào khác còn có cơ hội tỉnh thức khỏi những lời giả trá của những người phạm thượng, tự ý thêm bớt, thay đổi Lời của Cha.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,

Thưa Cha, con hiểu rằng từ những buổi đầu Hội Thánh được thành lập, đến càng về gần những ngày sau cùng thì càng nhiều tôn giáo, giáo lý được sinh ra, thờ phượng đủ các tà thần, ma quỷ, giả thần, thiên sứ,... Bên cạnh đó còn có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả nổi lên rao giảng một thứ tin lành khác. Qua bài chú giải của người chăn, con được biết vào thời bấy giờ tại Cô-lô-se có sự giảng dạy phải thờ lạy các thiên sứ. Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa đừng để bị lừa gạt, đừng dùng lòng khiêm nhường của mình cho việc sẵn sàng hạ mình xuống mà thờ lạy các thiên sứ. Vì làm như vậy là bước vào những sự vô ích, những sự trống không, chẳng nhìn thấy được bằng con mắt xác thịt lẫn con mắt thuộc linh, điều ấy làm ra bởi lý trí của xác thịt trong sự kiêu ngạo mà thôi.

19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Việc con dân Chúa cần làm là cần phải nắm giữ "đầu" là Đấng Christ thật chặt. Vì từ Ngài mà mỗi người chúng con ở trong Hội Thánh được nuôi dưỡng, liên kết, thông công, tương giao với nhau một cách chặt chẽ như các khớp được giữ bởi các dây chằng. Thân thể Đấng Christ là Hội Thánh được Đức Chúa Trời làm cho lớn lên, Ngài ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng khiến thân thể tăng trưởng, phát triển, thêm lên sự hiểu biết Lẽ Thật, và kết quả công chính.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa đã được chôn với Đấng Christ trong sự báp-tem (Cô-lô-se 2:12), đã chết với Đấng Christ, thì cũng chết luôn các thói quen theo lề thói của thế gian. Họ không còn bị những luật lệ hình bóng trói buộc phải kiêng cữ các thức ăn bị cho là không tinh sạch, giữ các kỳ lễ hội,... Nếu họ lại phục tùng những quy định ấy thì thật dại dột, cố gắng khiêm nhường, đãi thân thể cách khắc khổ trong việc kiêng cữ trong ăn uống, để thực hành những điều ấy chỉ là thờ phượng theo ý riêng mà thôi vì đó là các điều răn và giáo lý của loài người, tất cả những sự ấy đều không ích lợi, khiến thân thể là đền thờ của Chúa bị tổn thương, làm cho hư hại, không mang lại giá trị gì cho nhu cầu chính đáng của xác thịt cần được thỏa mãn, trong việc ăn uống bồi bổ cơ thể.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Cha gìn giữ con, nguyện con luôn biết nắm chặt Đấng Christ, thắt chặt trong mối thông công với các anh chị em cùng Cha, để chúng con được nuôi dưỡng và tăng trưởng lớn lên mỗi ngày, không để cho bất cứ ai, bất cứ điều gì gạt mất phần thưởng của chúng con trong Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/11/2023

...


Trần Thị Lan
07/11/2023 19:36

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con dâng lời tôn vinh và cảm tạ, Ngài là Chúa toàn năng, xin Ngài gìn giữ cho con được bình an, xin Ngài bao phủ con mọi lúc mọi nơi và được phước hạnh, dù con gặp nhiều khó khăn, hay gặp nhiều chuyện buồn, nhưng con vẫn đứng vững đức tin và tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài giúp con vượt qua mọi sự cám dỗ, đó là Chúa cho phép xảy ra, con lúc nào cũng cầu nguyện xin Chúa cho con có lòng tin, xin Chúa ban cho con có lòng tin và tin cậy Ngài không còn sa ngã và có lòng tin nơi Ngài, để con bước đi theo Chúa mỗi ngày. Xin Chúa cho con hiểu và suy ngẫm trong Cô-lô-se 2:16-23.

Câu 16 và 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa thời nay, không cần giữ luật trong Cựu Ước, và thức ăn tinh sạch, mà việc giữ trong ngày Sa-bát.
Trong các ngày lễ hội, các luật ấy không cần phải giữ, vì Đấng Christ đã chết trên thập tự giá một cách trọn vẹn, con dân Chúa ngày nay không cần phải giữ các ngày lễ hội thời Cựu Ước.

Câu 18 và 19: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng để lừa gạt, là những kẻ giả hình, mang danh Chúa mà xâm nhập Hội Thánh. Để dẫn dắt con dân Chúa đi sai lệch lẽ thật Thánh Kinh, bởi bước vào sự hư không lý trí của xác thịt. Mà trở nên kiêu ngạo, không giữ lấy giáo lý của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Chúa cứu rỗi là đầu Hội Thánh, Ngài là chi thể đã được nuôi dưỡng và kết hiệp với nhau cùng một chí hướng trong tình yêu của con dân Chúa để cùng tăng trưởng đời sống tâm linh Đức Chúa Jesus Christ.

Từ câu 20 đến 22: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa nếu con chịu chết con người cũ, bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, thì con không nắm lấy, không nếm, không rờ, là sự đó con phải tránh xa, nếu con dân Chúa đã chết với Đấng Christ, tức là chết lề thói của thế gian. Dù con dân Chúa vẫn sống giữa thế gian, nhưng họ là những tạo vật mới, sống theo thần trí trong Chúa, sống theo mọi điều răn dạy của Thiên Chúa thì con không còn dính dáng lề thói của thế gian. Vì tất cả thuộc về thế gian, và gây hại khi con dùng đến.

Câu 23: Thưa Cha, con hiểu rằng các lề thói của thế gian là truyền thống của giáo hội, và các tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn ấy là bởi chỉ ý riêng của loài người, khiến con dân Chúa phải khiêm nhường khắc khổ, nhưng không giúp ích gì cho thân thể xác thịt, không thỏa mãn nhu cầu chính đáng của xác thịt sẽ dẫn đến sự đau ốm, bệnh tật, làm như vậy là phạm tội hủy hoại Đền Thờ của Thiên Chúa.

Nguyện xin Cha gìn giữ con, xin Cha cho con có nền tảng và vững vàng trong đức tin, con cảm ơn Cha, xin Cha giúp con ra khỏi quyền lực của bóng tối, xin Đấng  Christ kết hiệp con làm một trong Ngài. Xin Ngài giúp con hiểu được sự mầu nhiệm Lời Ngài, dẫn con vào lẽ thật của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Bùi Văn Vũ
08/11/2023 23:39

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 2:16-23 như sau:

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời kỳ Cựu Ước, ông Môi-se đã truyền cho dân tộc I-sơ-ra-ên là dân tuyển của Ngài không ăn các thức ăn từ những con vật ô uế, và giữ các ngày lễ hội, Lễ Trăng Mới hoặc những ngày Sa-bát là bóng của những sự việc sắp tới, và hình thuộc về Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng, Đấng Christ đã giáng thế và thực hiện xong chương trình cứu rỗi thì không những loài người mà muôn vật đã được Chúa làm cho tinh sạch và không còn là con vật ô uế nữa. Nhưng hiện nay rất nhiều tà giáo đưa việc kiêng ăn các con vật ô uế trong Cựu Ước và giữ các ngày trọng thể làm giáo lý, và đã đưa dắt rất nhiều người đến với sự hư mất thay vì được cứu rỗi bởi thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh.

Bởi vậy, ông Phao-lô đã khuyên con dân Chúa đừng để ai phán xét về việc giữ hay không giữ những sự đó.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,

Thưa Cha! Phần thưởng lớn nhất loài người chúng con nhận từ Ngài đó là ân điển của sự cứu rỗi mà chúng con đã nhận được ngay trong đời này. Phần thưởng tiếp theo là phần thưởng mà Đức Chúa Jesus sẽ ban tặng cho chúng con trong ngày Chúa tái lâm. Và cuối cùng chính là được kết hiệp cùng Đấng Christ và đồng cai trị cùng Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.

Ông Phao-lô đã khuyên con dân Chúa hãy cẩn thận không để ai gạt mất phần thưởng, bởi những kẻ "sẵn lòng khiêm nhường" nhưng trong lòng đầy sự kiêu ngạo, cho mình là hiểu biết, đang dẫn dụ giảng dạy con dân Chúa những điều trái nghịch với Lời Ngài.

19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và mỗi một con dân Chúa là các chi thể của một thân, được gắn kết chặt chẽ mật thiết với nhau bởi các khớp chính là sự con dân Chúa thông công với nhau, đan dệt với nhau như những dây chằng đó chính là những sự quan tâm chăm sóc, nâng đỡ lẫn nhau xuất phát từ tình yêu trong Chúa. Những chi thể mỗi ngày được nuôi dưỡng, phát triển bởi Đức Chúa Trời.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một người khi tin nhận Chúa, người ấy không những chết đi con người cũ cùng với Đấng Christ trên thập tự giá mà còn chết cùng với Đấng Christ về lề thói của thế gian. Cuộc đời của người ấy là sống cho Chúa và chết cho Chúa. Bởi vậy người ấy sẽ không nghe theo các điều răn và giáo lý của loài người đặt ra, những giáo lý ấy nghe có vẻ hợp lý nhưng lại là những điều theo ý riêng mà không phải là sự phán truyền của Chúa. Bởi vậy, dầu những hành động đó là khiêm nhường, khắc khổ trong thân thể nhưng kết cục vẫn là sự hư mất đời đời.

Con hiểu rằng, trong thế gian có nhiều người tin Chúa, đọc Lời Chúa, nhưng giải kinh theo ý riêng của mình, và giảng dạy cho nhiều người, từ đó đã thành lập nên nhiều giáo hội, giáo phái của loài người, hướng dẫn dạy dỗ những điều trái nghịch với Lời Chúa. Họ cũng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa trừ quỷ nhưng thật Ngài chẳng biết họ là ai bởi họ không thờ phượng Thiên Chúa là Đấng Chân Thần duy nhất của thế gian này mà đi thờ phượng ma quỷ, Sa-tan, thờ phượng thần tôi của mình.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài vì cho con biết đến Ngài, biết đến Hội Thánh chân thật của Chúa để con được nuôi dưỡng bởi Lời Ngài, được giảng dạy bởi người chăn chân thật của Ngài, được sống giữa các con dân chân thật của Ngài, và trong tình yêu thật của các anh chị em.

Xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn, thánh hóa con bằng Lời của Ngài để con luôn trọn vẹn và có năng lực sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
08/11/2023

...


Vũ Thị Thư
10/11/2023 21:46

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con được bình an, mọi thứ được đủ dùng, trong khi thế giới đầy bất ổn, nhiều nơi chiến tranh loạn lạc và thiên tai. Con cũng cảm tạ Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:16-23. Xin Chúa dạy dỗ và giúp con hiểu đúng về Lời của Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Kính thưa Chúa, con hiểu "những ngày Sa-bát" được nói đến trong câu 16 không phải là những ngày Sa-bát Thứ Bảy mà nó là những Sa-bát trong các kỳ lễ hội, như sự giải thích của người chăn. Ngày Sa-bát Thứ Bảy thì không bao giờ thay đổi, việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không bao giờ bị hủy bỏ. Chính Đức Chúa Jesus cũng xác nhận là Ngài đến để làm cho trọn chứ không phải là để hủy bỏ những điều răn. Nhưng những điều luật, luật lệ, hình phạt, lễ nghi được chép trong sách Ngũ Kinh do Môi-se viết và quy định cho dân sự mang ý nghĩa về hình bóng cho những sự về Chúa Jesus sẽ làm cho dân sự, thì khi Đức Chúa Jesus đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi cho nhân loại đều đã được hủy bỏ, dân sự của Chúa được tự do với những điều luật, luật lệ, lễ nghi đó, ví dụ như việc dâng sinh tế chuộc tội, dâng sinh tế cảm tạ, lễ cắt bì… nhưng những quy định và điều luật về vệ sinh thì chúng ta nên giữ tùy theo thời đại, cách thức của mỗi vùng miền, thời đại nhưng cũng không mang tính khuôn khổ và ép buộc.

Thưa Cha, con hiểu câu 18 về sự người ta có thể sẵn lòng khiêm nhường làm ra những sự sai trái bởi lý trí của xác thịt để lên mình kiêu ngạo, là để thỏa mãn cái tôi, để được người khác nhìn nhận mình là người thuộc linh, tin kính, thánh khiết, nhưng thực tế là người đó đang thể hiện sự kiêu ngạo và tự tôn mình, thờ phượng Chúa theo ý riêng, không mang lại ích lợi gì cho những kẻ đó, ngược lại còn khiến họ trở nên cứng lòng càng hơn và đi vào sự hư mất.

Thưa Cha, câu 19 cho con hiểu rằng mỗi chúng con ở trong Hội Thánh có một sự kết nối và hiệp một với nhau, là các chi thể trong cùng một thân thể của Đấng Christ, và Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Đây cũng là một sự mầu nhiệm, tỏ ra sự khôn sáng của Thiên Chúa, điều này cũng một lần nữa nhắc con nhớ là con cần phải giữ gìn sự hiệp một trong Hội Thánh, giữ gìn mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, yêu thương hiệp một với các anh chị em cùng Cha. Sự vững vàng và tăng trưởng của Hội Thánh là bởi sự ban ơn của Đức Chúa Trời và năng lực của Ngài.

Từ câu 20 đến câu 23 cho con hiểu rằng chúng con đã trở nên con người mới, làm con cái của Thiên Chúa, không còn phải chịu ở dưới luật pháp và sự cai trị của luật pháp, chúng con là những người tự do trong Chúa, thì sao chúng con lại trở lại chịu lụy và đầu phục những quy định, luật lệ lề thói của thế gian. Chúng con cần phải cậy ơn Chúa để hiểu những điều gì cần giữ hoặc không vâng giữ, và điều đó là tùy vào tấm lòng chứ không phải là cần phải vâng giữ thì mới được cứu rỗi.

Cũng bởi điều này mà ngày nay cũng có nhiều tà giáo giảng dạy con dân Chúa phải vâng giữ các luật pháp Môi-se mới được cứu…
Bởi tất cả những sự giữ các luật lệ lề thói được ông Phao-lô nhận xét đó là “có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.” Quả thật đó chỉ là thờ phượng theo ý riêng chứ không theo ý Chúa, nên nó chỉ mang lại gánh nặng cho thân thể, chứ không mang lại sự thỏa mãn. Điều này khiến con nghĩ đến những người ăn chay của ngoại giáo, ăn chay mà làm đồ ăn y như đồ mặn, thì thực ra đó là sự đi theo ý riêng, không phải bởi tấm lòng, nên dù ăn chay nhưng lòng hướng về đồ ăn mặn, thì cũng không có ích gì cho thân thể và tư tưởng của họ.

Qua bài này con học được bài học đó là nếu con đi theo Chúa, con cần vâng giữ Mười Điều Răn của Ngài, con không bắt buộc giữ những thói tục hoặc truyền thống của loài người.
Con cũng học được rằng chúng con cần hầu việc Chúa theo ý Chúa, chứ không phải theo ý riêng, việc hầu việc Chúa theo ý riêng sẽ không thỏa mãn xác thịt và cả tâm thần chúng con, không đem lại ích lợi và phần thưởng gì cho chúng con, và trước mặt Chúa những việc đó chỉ là rơm rạ, thậm chí còn được xem là việc làm ác.

Con cầu xin Chúa giúp chúng con luôn vâng lời Chúa, cầu hỏi ý muốn Chúa, không làm theo ý riêng mình, nhưng làm theo ý Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày, 10/11/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023 22:12

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 2:16-23.

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
18 Chớ để cho ai gạt nó mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng những ngày Sa-bát được nói đến là những ngày Sa-bát của những ngày lễ hội thời Cựu Ước. Những ngày lễ hội có thể rơi vào những ngày trong tuần, nhưng ngày Sa-bát cuối tuần phải là ngày Thứ Bảy. Giáo Hội Công Giáo dạy rằng Chủ Nhật mới là ngày cuối tuần. Nhưng Thánh Kinh không có nói như vậy, và đã được chép:

“Ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong sáu ngày; nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, bò, lừa, bất cứ súc vật nào của ngươi, khách ở trong các cửa của ngươi, để tôi trai của ngươi và tớ gái của ngươi cũng được nghỉ ngơi như ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:13-14).

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa là phải cẩn thận, đừng để bị lừa gạt bởi những giáo sư giả với những giáo lý nghịch lại Thánh Kinh. Như Giáo Hội Công Giáo, họ cho phép và khuyến khích thờ hình tượng, chống lại Điều Răn Thứ Hai của Ngài.

“Ngươi sẽ không làm tượng chạm và bất cứ hình dạng nào trong các tầng trời cao, và bất cứ hình dạng nào trong đất thấp, và bất cứ hình dạng nào trong nước dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5).

Thưa Cha, câu “kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ,” con hiểu rằng trong các giáo hội, giáo phái, họ cũng dạy sự khiêm nhường, nhưng không bao giờ đạt được sự khiêm nhường đó. Họ luôn tỏ ra là mình khiêm nhường, là một người có tấm lòng tốt cứu giúp mọi người, và họ cũng tranh nhau về sự làm lành, cho rằng người khác không có tấm lòng yêu thương bằng họ. Những người được giáo sư giả giảng dạy thì bị dẫn dụ mà tôn thờ họ, bênh vực cho họ.

Thưa Cha, con nhận thấy rằng tất cả những điều đó chỉ là hình thức bên ngoài, còn tấm lòng bên trong thì, không đạt được, họ luôn miệng nói: “miệng tôi ác, nhưng tâm tôi tốt.” Họ suy nghĩ theo sự khôn ngoan xác thịt, họ đạt được những sự sâu nhiệm trong đó và họ đã tự tôn mình lên làm thầy. Vẫn biết mình tội lỗi, vậy nên họ cố gắng làm điều lành, điều thiện, khiêm nhường, bố thí cho mọi người, để giảm bớt sự tội lỗi của họ và họ cũng sốt sắng trong việc tin kính thần tượng.

Thưa Cha, từ khi loài người phạm tội, bị cách xa mặt Ngài, xa cách tình yêu của Ngài, thì họ chỉ còn biết tìm kiếm hình tượng, gỗ, đá để thờ phượng.

Xa rời tình yêu của Ngài thì thật là buồn chán và không còn sự sáng trong loài người. Cảm tạ ơn Ngài vì yêu thương loài người chúng con, mà Ngài đã cứu chúng con, mang chúng con trở về với tình yêu của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã cho con học được Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài tiếp tục dẫn dắt con cho con được hiểu và sống một nếp sống trong sự dạy dỗ của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023

...


Kim Loan Nguyen
18/11/2023 19:16

Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ Cha đã luôn quan phòng, gìn giữ và dạy dỗ con trên mỗi bước đường con đi. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an và có nhiều thời gian học được Lời Cha. Nguyện xin Cha thêm sức cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí để con hiểu được sự sâu nhiệm Lời Hằng Sống của Cha. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, giờ này con xin tiếp tục ghi lại sự hiểu của con trong Cô-lô-se 2:16-23 như sau:

16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.

Câu 16 và 17: Thưa Cha, con hiểu rằng từ khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại, thì Đức Chúa Trời đã làm mọi vật không tinh sạch được tinh sạch trở lại, như đã được chép ở sách Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16. Cho nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng để bất kỳ ai phán xét mình trong thức ăn, uống hoặc việc phải vâng giữ các ngày lễ hội, Lễ Trăng Mới hoặc các ngày Lễ Sa-bát trong các kỳ lễ hội. Và cũng đừng phán xét ai nếu họ giữ hoặc không vâng giữ các việc ấy. Bởi vì một người được Chúa tha tội làm cho sạch tội, bởi người đó đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng vâng giữ Lời Ngài. Chứ không phải do tuân giữ các điều luật ở trên mới được tha tội.

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,

Câu 18: Con hiểu rằng, khi một con dân Chúa đã thật lòng được nhận Tin Lành Cứu Rỗi, hết lòng trung tín với Đấng Christ. Thì phần thưởng đầu tiên họ nhận được là ân điển của sự cứu rỗi khỏi tội lỗi và các hình phạt của tội lỗi. Kế tiếp là phần thưởng được sự sống đời đời, được kết hiệp với Đấng Christ và được cùng đồng cai trị với Ngài trong Vương Quốc Trời. Các phần thưởng đó chúng con sẽ được nhận khi Đức Chúa Jesus Christ đến đón chúng con về bên Cha. Chính những phần thưởng quý giá đó mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn con dân Chúa đừng để ai gạt mất phần thưởng của họ. Đó là những kẻ luôn tỏ ra là khiêm nhường giả tạo, nhưng lại rất kiêu ngạo tự cho rằng sự hiểu biết của mình là đúng nhất. Những kẻ lừa dối không chịu thờ phượng Đấng đã tạo ra muôn loài mà đi thờ lạy các thiên sứ, hoặc thờ lạy vật thọ tạo được Chúa dựng lên.

Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa đừng "bước vào những sự chẳng xem thấy" là những sự dạy dỗ của ngoại giáo và tà giáo, những sự mà không nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh. Những sự không đến từ sự tri thức hiểu biết về Thiên Chúa trong Thánh Kinh, mà đến từ sự được học hoặc tu tập theo các pháp môn nghịch lại Lời Chúa.

19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh. Mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh là các chi thể của Đấng Christ.

Ở câu 19 Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa hiểu rằng: Mỗi một chi thể là con dân Chúa phải luôn bám chắc vào đầu là Đấng Christ, là luôn đến với Ngài bằng sự cầu nguyện và suy ngẫm Lời Ngài, làm theo Lời Ngài để được Ngài nuôi dưỡng. Đồng thời con dân Chúa cũng luôn phải thông công hiệp một với nhau bằng tình yêu thương. Vì con dân Chúa là những khớp xương và các dây chằng trong thân thể Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn con dân Chúa, khi con dân Chúa luôn bám vào Đấng Christ và luôn hiệp nhất với nhau thì sẽ được Đức Chúa Trời làm lớn lên, càng ngày càng tăng trưởng trong đức tin và sự hiểu biết về Lời Chúa.

20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?

Câu 20-22: Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa nhớ lại rằng, nếu con dân Chúa đã tin nhận Chúa, đã thuộc về Ngài, đã chịu chết với Đấng Christ, cũng đã đóng đinh chết đi con người cũ đầy tội lỗi trước kia, sống theo các lề thói của thế gian. Thì giờ đây tại sao con dân Chúa là những tạo vật được dựng nên mới trong tâm thần thì dù sống ở thế gian thì cũng không cần phải tuân theo những luật lệ, quy định thuộc về thời Cựu Ước đó nữa. Như "ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ". Con dân Chúa chỉ sống và làm theo Lời Chúa, chứ không theo các điều răn và giáo lý của loài người.

23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.

Câu 23: Con hiểu rằng, các lề thói, các điều răn và giáo lý của loài người có sự khôn sáng, nhưng sự khôn sáng đó đều có lý lẽ theo sự thờ phượng theo ý riêng của loài người. Những điều đó luôn tỏ ra là khiêm nhường, khắc khổ nhưng lại tự làm tàn phá thân thể của mình, không có giá trị gì cho sự thỏa mãn của xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Thế giới ngày nay họ luôn thờ phượng Chúa theo ý riêng của mình, không thờ phượng Ngài theo thần trí và lẽ thật của Lời Chúa. Là con dân Chúa chân thật, chúng con cần phải tránh xa các lề thói của loài người mà hiện nay có rất nhiều tổ chức và giáo hội đang dạy nghịch lại Lời Hằng Sống của Chúa. Con hiểu rằng, nếu luôn thờ phượng Chúa theo ý riêng thì đó là sự kiêu ngạo mà thôi. Xin Cha giúp con luôn tỉnh thức mà phân biệt được các điều không đúng, để con không bị đi sai lạc đường lối của Ngài.

Kính thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con thêm sự hiểu biết về các điều luật trong Sách Luật Pháp của thời Cựu Ước. Cảm tạ Cha đã cho con hoàn thành được phần suy ngẫm của bài học này. Vì với con bài học này hơi khó khăn cho con, khi con không có sự hiểu biết quá nhiều về Sách Luật Pháp. Nhưng nhờ bài học này một lần nữa nhắc nhớ cho con biết. Mình thật có ơn phước lắm thay khi con được sinh ra vào thời này. Và con cần phải luôn tỉnh thức, cẩn thận để không bị đi sai lạc đường, không để ai gạt mất phần thưởng của mình. Con cũng cần phải tự mình cố gắng giữ cho được phần thưởng của con. Nguyện xin Cha ban cho con có tấm lòng luôn sốt sắng học và suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm. Để cho con càng ngày có được sự hiểu biết hơn về Lời Cha và về Cha. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ