Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Hôm nay, ngày 03/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho những người được chọn trong Hội Thánh là gì? Những người được chọn phải nên như thế nào (câu 12)?
2. Thế nào là chịu đựng nhau? Có phải là chấp nhận cho người khác làm sai, hoặc cư xử bất công với mình (câu 13)?
3. Thế nào là "sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng" của con dân Chúa (câu 15)?
4. Thế nào là "Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng" con dân Chúa (câu 16)?
5. Thế nào là "nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha" (câu 17)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có phải là người được chọn hay không? Nếu phải, điều gì chứng minh?
2. Lời của Đấng Christ có ở đầy trong lòng của bạn không?
3. Học thuộc lòng câu 17.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-3_12-17/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
03/11/2023 10:48

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Trong khi con suy ngẫm những phân đoạn Thánh Kinh, con chợt cảm nhận tình yêu thương bao la của Chúa trên đời sống con. Ngài đã nuôi dưỡng con bằng nguồn dinh dưỡng từ chính Ngài, con bình an trong ân điển Ngài. Chúa ơi, lòng con yêu mến Chúa. Nguyện lòng con luôn nhận biết Chúa và bước đi theo Ngài mãi mãi.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nêu lên năm đặc tính tiêu biểu cho người được xưng là con của Thiên Chúa:

* Lòng thương xót: yêu thương anh chị em; cảm thông và an ủi anh chị em; xẻ chia những khó khăn, vất vả của anh chị em; chăm sóc anh chị em.

* Sự từ ái: tấm lòng rộng lượng, hay tha thứ, không giận, không nóng nảy; quan tâm lo lắng cho anh chị em bằng cả tấm lòng.

* Khiêm nhường: không kiêu ngạo, luôn hạ mình và khiêm tốn trong lời nói và hành động.

* Nhu mì: hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng; lời nói mang tính cách góp ý, khuyên răn hoặc động viên anh chị em.

* Nhẫn nại: kiên trì chịu đựng, dù gặp khó khăn vẫn không sờn lòng.

Sứ Đồ Phao-lô đã dùng cụm từ “những người được chọn của Đức Chúa Trời” để khẳng định với tín hữu Cô-lô-se nói riêng và con dân Chúa nói chung: là những người biệt riêng cho chính Thiên Chúa, là những người được hưởng ân sủng của Ngài, là những người được Chúa ban cho một con người mới, là những người con yêu quý của Thiên Chúa.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Lạy Chúa, con hiểu rằng trong cuộc sống của chúng con có rất nhiều sự việc xảy ra hằng ngày, đôi khi bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến mà chúng con trở nên đối nghịch nhau. Lý do chính là chúng con chưa biết thông cảm nhau, chưa biết nhường nhịn nhau.

Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc nhở chúng con, chúng con phản nghịch như vậy mà Chúa vẫn tha thứ cho chúng con, chúng con tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn tha thứ cho chúng con. Vậy thì, tại sao chúng con không thể chịu đựng và tha thứ nhau? Một điều thật không dễ làm, nhưng chúng con phải làm với nhau như Chúa đã làm cho chúng con.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Lạy Chúa, con hiểu rằng trong tất cả những điều trên thì lòng yêu thương là cao trọng hơn cả. Hai mạng lệnh lớn của Thiên Chúa chính là: yêu thương Chúa và yêu thương nhau.

Lòng yêu thương của con người là một trong những giá trị quý giá cần được trân trọng, nó biểu thị phẩm chất tình cảm, vẻ đẹp tâm hồn của một người. Đó là tình cảm yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, cảm thông, gắn bó với nhau để cùng sống và tồn tại. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, được xuất phát từ thâm tâm của một người được thể hiện qua những hành động đơn giản trong cuộc sống. Nó bao gồm: lòng yêu thương với gia đình, lòng yêu thương với xã hội, lòng yêu thương giữa người và người. Vì thế, một người có lòng yêu thương sẽ có tấm lòng yêu thương, hành động yêu thương, lời nói yêu thương tạo năng lượng tốt đối với người khác.

Vì lòng yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời mà Đấng Christ đã đến trần gian, vì lòng yêu thương lớn lao của Đấng Christ mà Ngài đã chết thay tội nhân. Lòng yêu thương là sự liên kết vô hình giữa Thiên Chúa và con dân Ngài, là dây liên lạc của sự trọn lành.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã dâng lời cầu thay cho tín hữu Cô-lô-se. Ông cầu xin sự bình an của Đấng Christ sẽ luôn cai trị trên họ, sự bình an đến từ Thiên Chúa không phải đến từ thế gian.

Sự bình an ở đây cũng có nghĩa là lẽ thật của tâm thần, là những điều mà con dân Chúa đã có được trong Ngài.

Con dân Chúa là những chi thể trong cùng một thân thể của Đấng Christ, được hưởng chung một sự nuôi dưỡng của Thiên Chúa. Vì thế con dân Chúa phải biết ơn và tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa bằng cách yêu mến và vâng phục Ngài.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô hướng dẫn các tín hữu Cô-lô-se thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.

* Hãy giấu Lời Chúa trong lòng, đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo.

* Dùng thi thiên, thánh ca và các bài hát thiêng liêng để tôn vinh Chúa bằng tất cả tấm lòng và sự tạ ơn.

* Chú trọng đến lời nói và việc làm trong cách cư xử với mọi người. Luôn luôn ghi nhớ người tin Chúa phải sống nếp sống giống như Chúa, phải gìn giữ tấm lòng mình trong mọi hoàn cảnh.

* Dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Lâm Việt Thành
04/11/2023 07:21

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát để con được nghỉ ngơi và suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự Ngài ban cho con, con được có phương tiện, thời gian và sức khỏe để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 3:12-17 và tham khảo bài giảng của người chăn.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Cô-lô-se về sự họ là những người được chọn lựa, thuộc về Chúa và được Ngài yêu thương. Vì vậy đời sống con dân Chúa không theo thế gian, mà cần phải học theo Chúa, giống như Chúa là có lòng thương xót, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ lẫn nhau.

Thưa Cha, con hiểu sự chịu đựng, yêu thương và tha thứ đối với những ai thật lòng ăn năn những tội lỗi của mình chứ không phải với người vẫn sống trong tội, sống nếp sống cũ, không chịu ăn năn.

Thưa Cha, con hiểu những sự này là bản tính của một người được dựng nên mới. Khi con dân Chúa cư xử với nhau như vậy sẽ nâng đỡ được nhau trên bước đường theo Chúa, làm gương cho lẫn nhau. Những điều này giúp cho tình yêu thương của anh chị em trong Chúa ngày càng thêm lên.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa làm mọi sự trong tình yêu thương. Khi có tình yêu thương đối với nhau thì sẽ biết làm những gì tốt cho nhau. Nhưng điều quan trọng là sẽ làm mọi sự dựa trên Lời của Chúa chứ không theo ý riêng của mình. Tình yêu thương chân thật là tha thứ lẫn nhau, hy sinh cho nhau, nhắc nhở quở trách lẫn nhau để cùng nhau vững vàng và được lớn lên trong Chúa.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Thưa Cha, con hiểu sự bình an chỉ đến từ Thiên Chúa. Khi con dân Chúa thật sự có Chúa trong lòng, đầu phục Chúa, để Chúa cai trị mình thì sẽ được sự bình an. Phao-lô mong cho con dân Chúa tại Cô-lô-se có được sự bình an trong lòng dù đang trong hoàn cảnh nào. Phao-lô một lần nữa nhắc con dân Chúa sống đời sống biết ơn. Con hiểu sự biết ơn là điều mà con dân Chúa cần phải có, là bông trái của một người được dựng nên mới, luôn biết ơn mọi sự Chúa ban cho mình, biết ơn mọi sự anh chị em cùng Cha làm cho mình.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô mong muốn con dân Chúa luôn có sự thông công mật thiết với Chúa và với nhau. Con dân Chúa nuôi dưỡng mình bằng Lời của Chúa, nhắc nhở khuyên bảo lẫn nhau, tận dụng mọi ơn Chúa ban để tôn vinh Ngài với lòng biết ơn Ngài.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Thưa Cha, con hiểu trong mọi sự con dân Chúa làm là làm trong danh của Chúa trước sự chứng kiến của các thiên sứ, loài người và ma quỷ vì vậy trong mọi việc làm cần phải cẩn thận, làm theo những sự giảng dạy của Chúa, theo Lời Chúa, làm tôn vinh danh Ngài. Con hiểu để làm mọi sự được tốt thì con dân Chúa phải nhờ cậy Chúa và Ngài cũng sẽ ban ơn để có thể làm được những việc lành, sáng danh Chúa.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được về cách cư xử lẫn nhau giữa anh chị em cùng Cha. Con phải yêu thương anh chị em con bằng tình yêu thương chân thành, khi yêu thì sẽ dễ dàng tha thứ, hy sinh và chịu đựng nhau, nhưng mọi sự phải theo đúng Lời Chúa.

Con học tập và theo đuổi nếp sống khiêm nhường, nhu mì trong cách cư xử với mọi người.

Thưa Cha, con học sự biết ơn là điều quan trọng, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Con phải biết ơn và trân quý mọi sự Chúa ban cho con và anh chị em của con dành cho con bằng cách sống xứng đáng với những điều đó.  

Thưa Cha, con được nhắc nhở về sự luôn để lòng và dành thời gian cho việc suy ngẫm Lời Chúa, hát thánh ca, tôn vinh Chúa. Con tin là khi con làm như vậy thì Chúa sẽ ban ơn cho con để con được vững vàng và lớn mạnh trong Chúa.

Thưa Cha, con được nhắc nhở về sự con làm việc gì cũng làm trong danh Chúa, vì vậy con cẩn thận xem xét mọi việc của con trước khi làm. Trong việc mua bán con phải trung thực, rõ ràng, không gian dối, con ý thức được mọi việc con làm có thể làm tôn vinh Chúa hoặc làm xấu danh Chúa. Trong cách cư xử với mọi người con phải chân thành, hạ mình, khiêm nhường, xem người khác là tôn trọng hơn mình, con phải yêu người lân cận mình, như vậy đời sống con sẽ làm tôn vinh danh Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Cha giúp con để con làm được những gì con đã học được. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
04/11/2023

...


Nguyễn Thị Trinh
04/11/2023 17:26

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì thì giờ này Ngài ban cho con được có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu Lời của Ngài.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Con hiểu như sau:

Phân đoạn Thánh Kinh này là đoạn thư Phao-lô muốn dạy cho con dân Chúa tại Cô-lô-se về cách sống trong nếp sống mới.

Trước hết, Phao-lô khẳng định con dân Chúa tại Cô-lô-se là “những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài.” Con nhận thấy đây là một tiền đề hết sức quan trọng, giúp con dân Chúa nhận thấy rõ địa vị của mình, để được khích lệ trong sự biến đổi mình trong nếp sống mới.

Qua lời dạy dỗ của Phao-lô, con xin liệt kê lại những điều mà con dân Chúa cần có trong nếp sống mới:

- Có lòng thương xót.
- Mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại.
- Chịu đựng nhau và tha thứ nhau nếu có sự gì phàn nàn với nhau.
- Trên hết, phải mặc lấy lòng yêu thương.
- Sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng.
- Phải biết ơn.
- Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng.
- Dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau trong sự khôn sáng.
- Hát cho Chúa với lòng biết ơn.
- Luôn nói và làm mọi điều trong danh Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng, Chúa chọn một ai đó vào trong Hội Thánh thì mục đích của Ngài là muốn người ấy được nên thánh trọn vẹn giống Ngài. Bởi vậy nên người được chọn phải luôn có tấm lòng hướng về mục đích đó.

Trong những điều được liệt kê ở trên, con hiểu “chịu đựng nhau” là chịu đựng những sự khác biệt trong tính cách, trong đức tin có người yếu đuối có người mạnh mẽ, nói chung là chịu đựng những khác biệt của nhau mà đó không phải là sai trái, phạm tội. Còn khi có sự phạm lỗi, phạm tội thì cần nhẫn nại chỉ ra, đặc biệt là luôn sẵn lòng tha thứ để anh chị em có cơ hội được sửa đổi.

Con hiểu “sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng” là sự bình an khi mỗi người nhận được sự cứu rỗi, và đây là điều Đức Chúa Jesus Christ để lại cho con dân Chúa như Lời Ngài có chép:

“Ta để lại sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng để nó sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Sự bình an là điều căn bản trong lòng của con dân Chúa. Khi có sự bình an thì con dân Chúa mới có thể vững vàng mà đối diện với mọi sự. Trong bước đường đổi mới để được nên thánh mỗi ngày thì con dân Chúa luôn gặp phải những cám dỗ, thử thách, nghịch cảnh... Nếu không có sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng mình thì con dân Chúa rất dễ vấp ngã, sờn lòng.

Khi đọc lần lượt bốn sách Tin Lành là những sách trực tiếp chép về cuộc đời và những sự giảng dạy của Chúa Jesus, con cảm thấy Chúa thật gần gũi. Điều quan trọng hơn là khi tin và sống theo những điều Chúa dạy dỗ thì con lại càng kinh nghiệm được sự bình an, vui mừng ở trong Chúa. Nên con hiểu “Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng” là lòng luôn ghi nhớ và hành động thì luôn làm theo những điều Đức Chúa Jesus Christ dạy dỗ.

Con hiểu “nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha” tức là từ trong ý thức, con dân Chúa cần luôn nhớ rằng, mình đã được gọi bằng danh Chúa, nên trong mọi lời nói và hành động của mình là mình đang làm ra trong danh Chúa, nên phải luôn cẩn thận. Nếu việc làm nào mà mình có thể cảm tạ Chúa mà làm thì làm, còn việc nào không thể cảm tạ Chúa khi làm điều đó thì đừng làm.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con nhận thấy con rất yếu đuối trong đức tin, con còn sự nghi ngờ là không biết mình có phải là người được chọn của Đức Chúa Trời hay không. Qua Lời Chúa ở đây, con hiểu rằng con là người được nghe biết về Tin Lành Cứu Rỗi thì con đã được Đức Chúa Trời kêu gọi từ giữa thế gian này. Con đã tiếp nhận Tin Lành và nay nếu con tiếp tục bền lòng với Tin Lành, từ bỏ tội và đeo đuổi nếp sống mới trong Chúa thì con chính là người được chọn của Đức Chúa Trời.

Việc còn lại con cần làm là luôn chăm chỉ trong sự học Lời Chúa và làm theo. Vì chỉ có như vậy thì Lời của Đấng Christ mới luôn đầy dẫy trong lòng con, để con có thể sống nếp sống mới trong Đấng Christ.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Thị Mơ
04/11/2023 17:49

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài về những ngày còn lại của cuộc đời, Ngài cho con được kinh nghiệm tình yêu, lòng thương xót của Ngài đối cùng con. Cuộc đời cũ với bao nhiêu đau khổ, muộn phiền, lo lắng mà vẫn vô định khi không biết mục đích sống là gì. Đấng Christ đã đến, mang con ra khỏi tình trạng không lối thoát ấy và cho con biết, Ngài chính là con đường dẫn con tới sự sống đời đời trong tình yêu vĩnh hằng Đức Chúa Trời dành sẵn cho con. Lòng con biết ơn Chúa nhiều lắm.

Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban cho con cùng với Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con Cô-lô-se 3:12-17.

Kính thưa Chúa!

Con hiểu rằng, mục đích của Đức Chúa Trời dành cho những người được chọn trong Hội Thánh là để làm một dòng dõi thánh và để hưởng ơn thương xót của Đức Chúa Trời, được Ngài kể là những người mà Ngài rất yêu dấu. Những người được chọn phải mặc lấy con người mới với bản tính được dựng nên mới giống như Chúa, có lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, nhu mì và nhẫn nại.

Phao-lô khuyên con dân Chúa ở trong Hội Thánh khi có “sự gì phàn nàn với người khác” là những điều người khác xúc phạm hoặc làm thiệt hại đến mình thì chấp nhận chịu sự thiệt hại và tha thứ cho người anh chị em đã gây ra những thiệt hại đó cho mình. Sự chịu đựng được nói ở đây không có nghĩa là bao che, dung túng cho tội lỗi hoặc chấp nhận sự cư xử bất công với mình. Con dân Chúa nên bởi tình yêu thương chân thật và chỉ lỗi, chỉ tội cho nhau nhận biết để nhận lỗi và sửa lỗi, giúp nhau cùng có một đời sống thánh khiết và cũng qua đó thực hành sự công chính Chúa muốn nơi con dân của Ngài.

Trên hết mọi sự, tình yêu chính là dây liên lạc trọn lành gắn kết con dân Chúa lại với nhau. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ con dân Chúa trong sự bình an trọn vẹn khi mỗi người ở trong ơn cứu rỗi của Đấng Christ, khi có ơn cứu rỗi của Ngài trong lòng thì sự lo lắng, sợ hãi về hậu quả của tội lỗi không còn nữa, nhưng chỉ còn lại sự bình an ngập tràn bởi biết rằng gánh nặng về hậu quả tội lỗi của mình đã được tha, và lúc này chỉ còn lại sự bình an của Chúa cai trị mỗi tấm lòng.

Kính thưa Chúa! 

Con hiểu rằng, "Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng" con dân Chúa nghĩa là, tất cả những lời phán dạy của Đức Chúa Jesus được con dân Chúa ghi nhớ trong lòng, Lời Chúa trở thành nguyên tắc sống, hướng mỗi người tới mục đích giống Chúa càng hơn, một đời sống làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa "nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha" nghĩa là con dân Chúa nói hay làm trong sự cho phép của Chúa, thể hiện sự thực hành Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh trong đời sống mình, nói hay làm như chính Đấng Christ đang nói hoặc làm qua bản thân, để người thế gian nhìn thấy Chúa qua chính nếp sống của mình.

Con dân Chúa cũng bởi ơn cứu rỗi của Đấng Christ mà biết tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời, thực tế cho thấy, khi một người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ thì được Đức Chúa Trời mở mắt thuộc linh để nhận biết tình yêu lớn lao, ân điển diệu kỳ mà Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho mình, lòng người tự nhiên khao khát được thờ phượng, tôn vinh và cảm tạ ơn thương xót mà Thiên Chúa ban cho trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Chúa Từ Ái!

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài khi con học đến bài học hôm nay cũng là ngày con được dự buổi thông thông đầu tháng của Hội Thánh. Được nghe những lời làm chứng đơn sơ nhưng vô cùng cảm động của anh chị em cùng Cha về quá trình bước đi theo Ngài, con học được rằng:

Chúng con đều là những người được Ngài chọn lựa, ngay cả khi chúng con chưa cảm biết được điều đó thì Ngài vẫn cứ bằng cách này hay cách khác bày tỏ cho chúng con nhận ra tình yêu, ơn thương xót lớn lao của Ngài.

Dẫu vậy, bản thân mỗi người có được ở mãi trong sự lựa chọn đó của Ngài hay không, lại tùy thuộc vào tấm lòng đáp lại tình yêu của Ngài qua ý chí tự do mà vì yêu Ngài đã ban cho loài người. Nghe lời làm chứng của anh chị em và liên tưởng tới bước đường theo Chúa của mình, con nhận thấy, cho dù hoàn cảnh, thời gian và cách thức nhận biết Chúa có khác nhau, nhưng chúng con đều giống nhau ở một điểm đó là, hết lòng vâng lời Chúa dù rất đơn sơ, Chúa bảo sao thì nghe theo vậy và chỉ với một mục đích là lột bỏ con người cũ để hết lòng sống đời mới trong Ngài.

Con nghĩ, Chúa yêu người có tấm lòng đáp lại tình yêu Ngài cách đơn sơ như vậy, và dẫu cho có khờ dại, yếu đuối Ngài sẽ ban cho đủ phương tiện để một người có lòng khao khát sống theo Lời Chúa sẽ thực hiện được ước muốn của mình.

Bằng chứng cho thấy đó là những người đang có mặt trong Hội Thánh, Ngài ban cho người chăn chân thật, ban cho những anh chị em cùng Cha chân thật có chung một tấm lòng khao khát sống theo Lời Chúa dù có phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.

Con cảm tạ ơn Chúa vì mỗi ngày qua đi, Lời Chúa lại lấp đầy thay thế cho những ham muốn xấu xa của con người xưa cũ trong con, Lời Ngài sống động, ban năng lực hướng con tới một mục đích duy nhất ấy là con mãi được ở trong tình yêu của Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài về mọi điều Ngài ban cho con.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 04/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
04/11/2023 22:47

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày bình an. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày, gìn giữ con cho đến khi Đấng Christ quay trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để biết áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, được khôn sáng để nhận biết những mưu chước của ma quỷ mà tránh. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Câu 12: Con hiểu rằng, Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Ngài biết lòng của mỗi người, và Ngài yêu thương hết thảy mọi người trong thế gian. Ngài gọi họ đến sự từ ái của Ngài nhưng mỗi người đều có sự tự do chọn lựa Chúa hay chọn thế gian. Ngài chọn những người thuộc về Ngài từ trước Sáng Thế Ký không có nghĩa là Ngài lấy đi sự tự do chọn lựa của bất cứ ai, mà Ngài biết trước ai sẽ chọn Ngài, vâng theo tiếng gọi của Ngài, trung tín bước đi theo Ngài, từ bỏ con người cũ để Chúa thánh hóa họ thành con người mới. Chúa là Đấng Thánh nên những người thuộc về Chúa đều là những người thánh. Sứ Đồ Phao-lô gọi những anh chị em cùng Cha là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, cho thấy ông có một tình yêu sâu đậm đối với các con dân Chúa, mong ai cũng vững vàng trong đức tin, không mất một ai. Ông kêu gọi họ hãy có lòng thương xót. Thương xót là sự yêu thương dành cho người không xứng đáng được nhận. Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận, giàu ơn. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và năng lực để con luôn có lòng thương xót, từ ái, khiêm nhường, nhu mì, và nhẫn nại.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Câu 13: Con hiểu rằng, khi mình đầy dẫy thánh linh từ nơi Chúa thì mình mới có thể giữ mình trước những sự xảy ra không công chính, xúc phạm mình, và dễ tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ mình. Con biết sự đầy dẫy thánh linh là điều Chúa ban cho khi mà con từ bỏ mọi sự thuộc về con người cũ.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Câu 14: Con hiểu rằng, mọi sự con dân Chúa phải làm bằng tình yêu thương. Nếu bán cả gia tài mà cho người nghèo nhưng không có tình yêu thương thì điều đó cũng không ích lợi gì. Cội rễ của mọi điều cũng là tình yêu thương. Bây giờ chúng ta còn trong con người xác thịt thì chúng ta còn sống bởi đức tin và sự trông cậy. Nhưng khi đã được lên với Chúa nơi thiên đàng rồi thì chúng ta thấy Chúa rồi thì chúng ta được vui hưởng phước hạnh nơi thiên đàng mà thờ phượng Chúa bằng tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương phải dựa trên Lời Chúa, sự dẫn dắt từ Chúa chứ không phải theo ý riêng mình, như sự dứt thông công một người phạm tội mà không ăn năn thì cũng là yêu thương theo ý Chúa.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Câu 15, câu 16, và câu 17: Con hiểu rằng, chỉ cần mỗi người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa thì đều được sự bình an. Sự bình an khiến cho con dân Chúa sống cách vui thỏa. Trong Thánh Kinh có câu chuyện kể về mười người phong hủi được Chúa chữa lành, nhưng chỉ có một người quay lại sấp mình và tạ ơn Chúa. Sự biết ơn Chúa là điều mỗi người cần phải có, nếu mình biết ơn Chúa thì mình sẽ luôn nhớ làm những gì theo thánh ý Chúa chứ không theo ý riêng mình. Để được đời sống đức tin sung mãn trong Chúa, thì chúng con lại cần phải giữ Lời Chúa trong lòng để không phạm tội. Khi hướng lòng về Chúa chúng con lại tự nhiên tôn vinh Ngài qua những bài thánh ca, thi thiên... Con cũng hiểu rằng, những điều mà con dân Chúa làm ra đều trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì mỗi người mang trên người danh Chúa, bởi vì mỗi người được cứu là nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên. Con nguyện xin Chúa ban cho con sự biết ơn Chúa càng hơn, sự hiểu biết về Chúa càng hơn để con có được năng lực mà làm mọi việc theo thánh ý của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
05/11/2023 23:38

Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con trong ngày làm việc đầu tuần mới. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Cô-lô-se 3:12-17. Con xin ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Câu 12: Thưa Cha, khi đọc câu "những người được chọn của Đức Chúa Trời" thì con nhớ đến Ê-phê-sô 1:4, về sự Ngài đã chọn những thánh đồ thuộc về Hội Thánh từ trước khi lập nền thế gian. Con cảm tạ Cha vì được Ngài thương xót cách đặc biệt và được thuộc về Hội Thánh của Ngài.

Con hiểu rằng, vì mỗi con dân Chúa đã nhận được ơn thương xót rất lớn của Chúa nên Phao-lô khuyên họ cũng hãy có lòng thương xót đối với người lân cận mình. Con nghĩ rằng, lòng thương xót lớn nhất mà con dân Chúa có thể làm ra cho người lân cận mình là hãy sống thật đúng Lời Chúa, để họ nhìn biết Chúa là tốt lành. 

"Hãy mặc lấy sự từ ái" là luôn đối xử tốt, chỉ nghĩ và làm ra việc thiện lành cho người xung quanh mình. 

Khiêm nhường là đối nghịch với kiêu ngạo, là kết hợp của lòng tự trọng và lòng tôn trọng người khác. Lòng tự trọng là coi trọng giá trị thật của bản thân, vì nhận biết rằng những giá trị ấy là ân điển Chúa ban trên mình. Đồng thời, con dân Chúa cũng tôn trọng người khác hơn chính mình, bởi vì mỗi người đều mang lấy hình và tượng của Thiên Chúa. 

Nhu mì là mềm mại, dịu dàng, lịch sự trong cách đối xử với người khác. Nhẫn nại là lòng kiên trì, chịu đựng trước những khó khăn, nghịch cảnh, để hoàn thành mục đích. Là con dân Chúa thì chắc chắn sẽ gặp muôn trùng khó khăn, nhưng khác với thế gian là con dân Chúa thì có Chúa đi cùng.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Câu 13: Con hiểu rằng, "sự gì phàn nàn" có nghĩa là bất cứ sự gì mà anh chị em trong Hội Thánh gây thiệt hại hay xúc phạm mình. Con dân Chúa thì cần lên tiếng góp ý, quở trách những sự sai trái, để người có lỗi, có tội kịp thời nhận biết mà ăn năn, nhưng đừng phàn nàn về sự việc với ai khác, mà hãy chịu đựng những thiệt hại và tha thứ cho người vi phạm mà biết ăn năn. Vì trên hết, Chúa đã chịu đựng mọi gian khổ và hy sinh mạng sống, là điều lớn lao nhất, cho mỗi người.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Câu 14: Con hiểu rằng, ở trong Chúa mỗi người phải thật sự cầu xin Chúa giúp cho mình có được tấm lòng yêu thương người khác như Chúa vậy. Lòng yêu thương được Phao-lô ví như "dây liên lạc của sự trọn lành" nghĩa là lòng yêu thương chân thật sẽ giúp con dân chân thật của Chúa kết hiệp làm một với lẫn nhau, và giúp nhau trở nên trọn lành.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Câu 15: Con hiểu rằng, "sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em" nghĩa là, sự bình an của Đấng Christ sẽ giúp con dân Chúa vững vàng, không nao núng, không sợ hãi, và hành động được thông sáng trong mọi cảnh ngộ.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô chúc con dân Chúa được "Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng", vì Phao-lô thật sự kinh nghiệm được chỉ khi lòng đầy ắp Lời Chúa thì mới có sự thông sáng để nhìn biết mưu kế của ma quỷ, mới có vũ khí sắc bén để chiến đấu và chiến thắng các trận chiến thuộc linh, mới vững vàng trong đức tin. Con thấy rằng việc đọc thi thiên, hát thánh ca, và các bài hát của người chăn viết lời cho con của con nghe là một điều phước hạnh trong cuộc sống. Con nghĩ rằng, con trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng Lời Chúa và những lời lành khi nghe người lớn trong Hội Thánh trò chuyện với nhau, là một điều vô cùng phước hạnh của chúng nó. Ngược lại, những đứa trẻ trong thế gian, lớn lên trong sự nghe những lời dối trá, dọa nạt, chửi mắng, nói tục... thật sự rất là bất hạnh.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Câu 17: Thưa Cha, con thấy Lời dạy trong câu 17 này rất thực tế. Vì con dân Chúa sống giữa vòng những người ngoại, vì thế cần hết sức cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Con cảm tạ Cha vì Ngài đã tỉa sửa con nhiều trong cách nói chuyện với người ngoại. Con thấy rằng, lời mình nói đi đôi với việc mình làm là cách hay nhất để người khác coi trọng mình và nhìn thấy Chúa qua mình.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này ban ơn cho con trong các công việc còn lại trong tối hôm nay và sau đó cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Xin Cha cũng ban ơn cho các anh chị em con kịp tích trữ thực phẩm, thuốc men, và các đồ cần thiết, trước khi tình hình chiến tranh làm giá cả tăng cao. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Vũ Triệu Hùng
06/11/2023 09:38

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con lại có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Câu 12: Con hiểu rằng, trên bước đường con đi theo Chúa thì một trong những điều in dấu trong lòng con nhất chính là lòng thương xót. Con được sinh ra làm người, được biết đến sự cứu rỗi của Ngài, được ở trong Hội Thánh chân thật, được Ngài nhiều lần tha thứ những lỗi lầm và hiện được đứng vững trong Ngài hoàn toàn bởi lòng thương xót của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã thương xót con. Nguyện con luôn ghi nhớ để trên bước đường đi theo Chúa, con biết áp dụng Lời Ngài dạy: hãy có lòng thương xót. 

Như một người cởi bỏ áo cũ, áo bẩn ra khỏi người và mặc lấy áo mới thể nào, thì sau khi con dân Chúa được dựng nên mới, Phao-lô không những khuyên họ từ bỏ con người cũ, mà Phao-lô tiếp tục khuyên họ hãy mặc lấy Đấng Christ, để được giống với Chúa mỗi ngày trong sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại. Vì Đấng Christ đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và nhẫn nại để hoàn thành mọi ý muốn của Cha trên trời thế nào, thì con dân Chúa cũng cần phải bắt chước như Đấng Christ trong nếp sống để xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa và hoàn thành cuộc đua về Thiên Quốc. Một người theo Chúa lâu bao nhiêu thì hương thơm của sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại càng toát ra và lan tỏa đến cho nhiều người nhận biết bấy nhiêu.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Câu 13: Con hiểu rằng, nếu anh chị em trong Hội Thánh có gây ra sự thiệt hại, lỗi lầm với chúng ta, thì điều con dân Chúa cần phải đó là hãy chịu đựng nhau và sẵn sàng tha thứ. Chịu đựng nhau là chịu đựng những tổn thất anh chị em gây ra cho mình bởi lời nói và việc làm. Lời nói có thể gây tổn thương tinh thần, việc làm có thể gây ra sự mất mát về vật chất. Tha thứ nhau trong Chúa là con dân Chúa sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình trước khi họ lên tiếng xin lỗi. Khi một người ngẫm nghĩ về việc Chúa đã chịu đựng và tha thứ mình như thế nào, thì chắc hẳn họ sẽ làm điều đó cách vui lòng.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Câu 13 và câu 14: Con hiểu rằng, trên hết mọi sự đó là trên hết những sự chịu đựng và tha thứ nhau chính là tình yêu. Tình yêu là dây liên lạc của sự trọn lành vì tình yêu là sợi dây liên kết con dân Chúa được hiệp một với nhau trong Đấng Christ và khiến những việc lành Chúa sắm sẵn cho họ được trọn vẹn, tốt đẹp.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Câu 15: Con hiểu rằng, sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ là sự bình an trong mọi nghịch cảnh. Sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng các anh chị em nghĩa là khi đối diện với những nghịch cảnh, hoạn nạn, khốn khó, thậm chí với sự chết thì lòng con dân Chúa không sinh ra sự lo lắng, sợ hãi, mà thay vào đó là sự bình an ngự trị, một sự bình an mà thế gian không có và không thể kinh nghiệm.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Câu 16: Con hiểu rằng, khi một điều gì được đặt trong lòng sẽ khiến người đó nhớ rất lâu. Vì thế, Phao-lô chúc con dân Chúa luôn nhớ và ghi khắc trong lòng những Lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ được chép trong Thánh Kinh.

Lời Đấng Christ đầy trong lòng cũng có nghĩa là trong lòng của con dân Chúa hãy chứa đựng đầy dẫy Lời Sự Sống thay vì chứa đựng những lời hư không của thế gian, để khi môi miệng phát ra cũng luôn nói những lời lành, có ân huệ và được nêm thêm muối.

Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa trong mọi sự hiểu biết hãy dùng những Thi Thiên, thánh ca và bài hát thiêng liêng mà dạy khuyên nhau. Con hiểu rằng, ngoài sách Thánh Kinh, thì những bài hát thánh ca mang lại nhiều ích lợi cho con dân Chúa trong sự dạy khuyên, khích lệ. Và điều đó con thấy được qua những bài thánh ca người chăn đặt lời với những sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, những kinh nghiệm sống và những nỗi lòng khao khát Chúa được cô đọng lại qua từng lời bài hát.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Câu 17: Con hiểu rằng, câu 17 là câu đúc kết trong nếp sống mới của con dân Chúa. Vì con dân Chúa được Chúa dựng nên mới trong sự công chính, thánh sạch chân thật, là muối và ánh sáng của thế gian nên những lời nói và việc làm phải xứng hiệp với những điều đó và chiếu ra sự vinh quang Thiên Chúa, để qua đó người thế gian nhìn biết Chúa thật sống trong con dân Ngài.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện Lời Chúa mỗi ngày thánh hóa con để con được thay đổi từ trong những suy nghĩ, lời nói và việc làm. Nguyện Lời Ngài luôn đầy dẫy trong con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
06/11/2023

...


Nguyễn Công Hải
06/11/2023 21:53

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho chúng con được có thời gian, phương tiện để chúng con học Lời của Ngài, suy ngẫm Lời của Ngài để chúng con được sự dạy dỗ và học tập, chúng con được trưởng thành và hiểu biết Lẽ Thật ngày càng hơn. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trong sách Cô-lô-se 3:12-17.

Câu 12:
12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu đoạn Thánh Kinh này bằng cách nhắc nhở các tín hữu Cô-lô-se rằng họ là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Điều này có nghĩa là họ được Chúa yêu thương, được Ngài nhận làm con cái và trở thành cơ nghiệp của Đức Chúa Trời vì họ tin nhận Đấng Christ. Nên Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy sống một đời sống xứng đáng với ơn kêu gọi của mình để mặc lấy những đức tính của một người được dựng nên mới trong Đấng Christ, đó là người có lòng thương xót để thể hiện sự cảm thông và trắc ẩn, yêu thương đối với người khác. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy có sự từ ái, nghĩa là có lòng nhân từ và tử tế. Con dân Chúa hãy mặc lấy sự khiêm nhường, nhu mì, nghĩa là một đức tính thể hiện sự mềm mại, dịu dàng và không kiêu ngạo. Ông cũng khuyên con dân Chúa có sự nhẫn nại: Đây là một đức tính thể hiện sự chịu đựng và kiên nhẫn trước những khó khăn, thử thách trong mọi hoàn cảnh.

Câu 13:
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Phao-lô muốn con dân Chúa hãy xây dựng đời sống hòa thuận với nhau và chịu đựng lẫn nhau. Có nghĩa là dù anh chị em mình có những thói quen, sở thích hay những sinh hoạt không hợp với mình, nhưng không vi phạm điều răn của Chúa thì ngoài việc giúp cho anh chị em của mình được tốt hơn thì cũng phải chịu đựng nhau vì những điều trái ngược trong cuộc sống như vậy. Điều đó sẽ gây nên một sự hòa thuận và tình yêu bền chặt, tha thứ, thông cảm cho nhau. Chúng con cũng học được trong đời sống vợ chồng, có lúc vợ chồng cũng có những điều trái ngược không phù hợp với thói quen, sở thích, cá tính của nhau nhưng vì tình yêu thương mà chịu đựng lẫn nhau, thông cảm cho nhau thì đời sống chúng con ngày càng được rèn luyện sự nhẫn nại và tôn trọng nhau. Chúng con cũng hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải tha thứ cho nhau một cách vô điều kiện như chính Chúa tha thứ cho tội lỗi chúng con trước khi cả chúng con nói lời xin lỗi Ngài.

Câu 14:
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói “trên hết mọi sự đó” có nghĩa là đặt trên những đức tính khác, con dân Chúa phải có lòng yêu thương, đó là tiêu chuẩn đứng đầu trong các ân tứ. Và ông đặt tình yêu thương là sợi dây liên kết của sự trọn lành, nghĩa là có tình yêu thương thì sẽ làm trọn luật pháp của Thiên Chúa.

Câu 15, 16:
15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô cũng kêu gọi các tín hữu hãy sống trong sự bình an của Thiên Chúa và để Đấng Christ cai trị trong lòng mình, cai trị đời sống mình. Chúng con cần có đời sống sung mãn trong Chúa với tất cả lòng biết ơn vì được cứu chuộc, chúng con đã trở thành một thân thể trong Hội Thánh mà Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên hãy để Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng mỗi người, và dùng lời thánh ca tôn vinh Ngài trong sự biết ơn, dùng lời Thi Thiên, bài hát thiêng liêng để khuyên dạy nhau.

Câu 17:
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói “Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều”, có nghĩa là tất cả những gì chúng con nói và làm đều phải được thực hiện trong danh Chúa Jesus. Chúng con cần phải có ý thức về sự hiện diện của Chúa trong mọi lời nói và hành động của mình. Chúng con cần phải nói và làm mọi điều để tôn vinh danh Chúa và để Ngài được tôn cao. ”Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha”, là nhắc nhở chúng con rằng chúng con cần phải tạ ơn Đức Chúa Trời cho mọi điều chúng con làm. Chúng con cần phải nhận ra rằng tất cả những gì chúng con có và những gì chúng con làm đều là nhờ ân điển của Chúa. Chúng con luôn phải tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con cơ hội để phục vụ Ngài và tôn vinh danh Ngài.

Kính lạy Chúa, chúng con xin lỗi Ngài nếu có lúc nào đó trong cuộc sống chúng con nghĩ, chúng con nói, chúng con làm việc gì mà không làm trong Đức Chúa Jesus và không tôn vinh danh Ngài. Nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng con, và xin Ngài nhắc nhở chúng con rằng, mọi sự chúng con nói, chúng con làm đều làm trong danh của Ngài và vì sự vinh quang của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Lan
07/11/2023 10:38

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha,

Con cảm tạ Cha đã cho con có sức khỏe, thời gian, phương tiện và một tâm trí tỉnh táo để con học và viết những điều Cha dạy dỗ qua Cô-lô-se 3:12-17. Con kính xin Cha ban cho con có sự khôn sáng để con hiểu và áp dụng theo.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy có lòng thương xót.

Thương xót là đặc tính tiêu biểu trong bản thể Đức Chúa Trời. Nhờ lòng thương xót mà mỗi chúng con được Ngài thương, tha thứ, nhận làm con cái. Ngài tẩy sạch mọi ô nhơ. Ngài dạy dỗ, sửa trị, uốn nắn, thánh hóa chúng con trở nên thánh sạch giống như Ngài. Từ những con người chẳng ra chi, được trở nên có giá trị. Từ những con người có bản tính cùng việc làm xấu xa, được trở nên tốt lành giống như Thiên Chúa.

Đó là ơn thương xót, Ngài đã chọn và biệt riêng chúng con, cứu chuộc chúng con từ sự chết của tội lỗi, vào trong sự sống phước hạnh đời đời với Ngài. Ngài bôi xóa mọi tội lỗi cho chúng con, không kể chúng con là tội nhân, mà được kể là con rất yêu dấu của Ngài.

Con hiểu, điều này không có nghĩa con cứ thản nhiên tiếp tục sống trong tội. Trái lại, con phải mặc lấy con người mới, từ bỏ nếp sống xấu xa. Trên hết là con phải có lòng thương xót như Chúa đã thương xót con.

Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng dạy dỗ, giúp con suy ngẫm về lòng thương xót, chuyển hóa giúp con ăn nuốt, tiêu hóa, áp dụng vào nếp sống, thể hiện bằng hành động, việc làm thực tế mỗi ngày, với những người lân cận quanh con.

Con hiểu "mặc lấy" trong câu 12 là có tấm lòng và việc làm thể hiện bằng hành động, bằng đức tin.

Từ ái là yêu thương cách chân thật, có lòng rộng lượng tha thứ. Khiêm nhường là luôn xem mình là người phục vụ hơn là được phục vụ, tôn trọng người khác hơn chính mình. Nhu mì là yêu thương cách mềm mại, hạ mình trong sự giúp đỡ người khác. Nhẫn nại là kiên trì, chịu đựng trong mọi sự, nhằm đạt đến sự gây dựng, giúp đỡ, trên hết mọi sự vẫn là tình yêu thương.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Con hiểu sự phàn nàn thể hiện sự thiếu kiên trì, không ích lợi. Nguyên nhân chính là bởi yêu thương, nhẫn nại chưa đủ. Đó là cách thỏa mãn của bản tính xác thịt.

Thay vì phàn nàn vô ích, Phao-lô khuyên hãy nên chịu đựng và tha thứ. Con hiểu chịu đựng là kiên trì trong sự khuyên bảo, sửa phạt. Tha thứ là có lòng thương xót, cầu thay, yêu người có lỗi mà bền lòng sửa lỗi, nhưng không có nghĩa thỏa hiệp với tội lỗi.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Một lần nữa, Phao-lô nhắc đến lòng yêu thương, con dân Chúa cần mặc lấy lòng yêu thương, là dây liên lạc của sự trọn lành. Con hiểu mọi việc làm ác dữ hay lành đều xuất phát nơi lòng. Lòng tràn đầy yêu thương như bản tánh Thiên Chúa thì luôn nghĩ và làm lành.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Phao-lô cầu nguyện Chúa ban sự bình an của Đức Chúa Jesus cai trị trong lòng của các anh chị em.

Con hiểu Đức Chúa Jesus là Đấng duy nhất ban bình an cho con, cai trị lòng con.

Con xin kính dâng tấm lòng của con lên Ngài, xin Ngài gìn giữ tấm lòng con.

Con cũng biết ơn Ngài đã đổi mới lòng con, kêu gọi và chọn con, từ con người lòng dạ xấu xa, gian ác, được nhận biết ăn năn với Ngài, được Ngài tha thứ, đổi con nên mới, biết yêu Chúa, yêu thương anh chị em trong Hội Thánh và những người lân cận, bằng tình yêu trong Chúa, điều mà nếu con không tin nhận Chúa thì con không thể có.

Con nguyện xin Chúa thánh hóa con mỗi ngày, để con có thêm lên đức tin, tình yêu với Ngài và với những người lân cận.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con có Lời Chúa để chúng con tôn vinh Chúa mỗi ngày qua sự học, suy ngẫm, sống theo. Chúng con được tôn vinh Ngài qua nếp sống, qua tấm lòng, môi miệng, việc làm. Chúng con được ca hát tôn vinh Ngài qua những bài Thi Thiên, những bài Thánh Ca rất tuyệt vời đến từ Chúa. Chúng con sống, bảo ban nhau bằng Lời của Ngài. Tất cả những việc chúng con làm đó, đều nhằm tôn vinh, hướng về Ngài, với lòng biết ơn Ngài.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Con nguyện cứ luôn được tôn vinh, cảm tạ, biết ơn Ngài mãi không thôi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
07/11/2023

...


Nguyễn Christian Grace
09/11/2023 15:59

Suy Ngẫm Cô-lô-se 3:12-17

Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn yêu thương vô bờ bến Cha đã tuôn đổ không dứt trên đời sống của chúng con, Đấng cứu chuộc mạng sống của chúng con khỏi chốn hư mất. Đấng đội cho chúng con mão bằng sự từ ái và sự thương xót của Ngài. Nguyện tình yêu bao la, ân điển diệu kỳ và sự hành động của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ và gìn giữ chúng con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha cho đến vĩnh cửu. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính trình lên Cha sự hiểu của con trong thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay như sau:

Câu 12: “Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu bởi tình yêu thương diệu kỳ trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã hiệp hết thảy những ai tôn kính danh Ngài, yêu mến Ngài và tin vào sự chết chuộc tội của Con Một rất yêu dấu của Ngài nơi thập tự giá, làm một trong Đấng Christ để trong Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Chính nhờ vào tình yêu và sự nhân từ thương xót của Ngài mà những tội nhân như chúng con được Cha tha thứ tội lỗi, kêu gọi và chọn lựa chúng con giữa muôn người, cho chúng con đây được trở nên những con trai, con gái vinh hiển của Ngài, là những người thánh yêu dấu của Ngài.
Chúng con là những người được chọn và được yêu dấu bởi lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa, thì chúng con cũng phải trở nên giống như hình bóng của Chúa trong sự công chính, thánh sạch, yêu thương do đã được tái sinh và mặc cho con người mới trong Đấng Christ Jesus. Bởi vì chính Đấng Christ đã làm gương cho chúng con noi theo dấu chân Ngài. Vì vậy mà con hiểu Đức Thánh Linh thần cảm Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy chúng con: “Hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu mục đích Đức Chúa Trời dành cho những người được chọn trong Hội Thánh chính là làm cho họ thánh sạch, không vết, không nhăn, không chi trách được, để họ vào hội những người “Rao giảng sự trọn lành của Đức Chúa Trời”, nghĩa là những người rao truyền tình yêu và các công việc lạ lùng trọn lành của Thiên Chúa là ơn thương xót trên những tội nhân và là ơn cứu chuộc trên những người ăn năn; là những người chiếu ra và bày tỏ được những mỹ đức của Đấng đã gọi và chọn lựa mình như một đại sứ của Ngài, là những người thờ phượng, tôn vinh, chúc tụng sự từ ái và sự vinh quang của Thiên Chúa…
Như Lời có chép:
“Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Các anh chị em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Thiên Chúa, trước không nhận được sự thương xót, mà bây giờ nhận được sự thương xót.” (I Phi-e-rơ 2:9-10).

Kính thưa Cha,
Con hiểu bởi vì:
Thứ nhất, chúng con được thương xót thì cũng phải biết thương xót.
Thứ hai, chúng con đã được mặc lấy Đấng Christ thì chúng con cũng đã được mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại giống như Ngài bởi Ngài là Đấng nhu mì, khiêm nhường, nhẫn nại và yêu thương.
Thứ ba, đây chính là mệnh lệnh mà mỗi con dân Chúa cần ghi nhớ và thực hành trong nếp sống Đạo của mình. Như Lời Chúa phán: “Hãy đi! Các ngươi hãy học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế. Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn.” (Ma-thi-ơ 9:13).
Thứ tư, là nhờ vào nếp sống yêu thương, nhu mì, nhẫn nại mà chúng con sẽ trở nên như muối của đất, như ánh sáng của thế gian để chiếu rọi sự vinh quang của Thiên Chúa khiến cho người thế gian nhìn biết chúng con thuộc về Thiên Chúa mà cất tiếng ca ngợi Cha của chúng con, Đấng ở trên trời.

Nhưng điều quan trọng hơn hết là họ nhận biết được tình yêu và sự trọn lành của Thiên Chúa qua chúng con để tìm về, tin nhận và trở thành con dân của Ngài.

Câu 13 và câu 14: “Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu trong vòng Hội Thánh giữa những anh chị em cùng Cha không thể tránh khỏi trường hợp có sự bất bình và phàn nàn lẫn nhau bởi mỗi người mỗi tính nết, mỗi sự hiểu biết và nhận lãnh sự giáo dục khác nhau. Chính vì sự khác biệt đó mà Cha ban cho chúng con tình yêu và năng lực để rèn tập nếp sống yêu thương, cảm thông, tha thứ, nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau, hy sinh chấp nhận sự thiệt hại về mình để trước nhất bày tỏ tình yêu thương, tiếp đến là cùng dìu dắt và canh chừng lẫn nhau trên suốt linh trình theo Chúa, và quan trọng là để không ai lên mình kiêu ngạo nhưng lại đối đãi nhau bằng dây liên lạc của sự trọn lành trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính, nhưng Ngài cũng là tình yêu, vì vậy mà là con dân của Chúa, chúng con cũng phải biết thương xót như Đức Chúa Trời đã thương xót chúng con và đã không đãi chúng con theo tội lỗi chúng con. Như có chép: “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì như các tầng trời cao trên đất thì sự từ ái của Ngài cũng lớn cho những ai kính sợ Ngài.” (Thi Thiên 103:10-11).
Tuy nhiên, Lời Cha cũng dạy chúng con một chút men làm dậy cả đống bột, và tội lỗi như men, như chùm bao ăn lan. Vì vậy mà chúng con phải gớm ghét tội lỗi, ghét đến cả chiếc áo đã làm cho ô uế bởi tội lỗi, nhưng không phải ghét tội nhân. Vậy nên, nếu trong vòng anh em có người phạm lỗi, phạm tội thì chúng con phải dùng Lời Chúa mà khuyên bảo cáo trách giúp cho người anh em đó nhận biết sự sai phạm của mình để kịp thời ăn năn.

Riêng trong trường hợp người phạm lỗi, phạm tội không ăn năn sau khi được khuyên bảo, vẫn cố tình sống trong tội thì chúng con phải vâng phục mệnh lệnh của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ 18:15-17 dứt thông công với người như vậy và dâng trình họ lên lòng thương xót của Chúa. Vì đây cũng chính là việc làm tốt nhất cho họ bởi tình yêu thương chân thật trong Chúa khiến cho họ tỉnh thức ăn năn khi kinh nghiệm đời sống khốn khổ đau buồn ra sao khi bị cắt đứt khỏi thân thể của Chúa.

Câu 15: “Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Đức Chúa Trời yêu thương, chọn lựa và kêu gọi chúng con đến với ơn cứu chuộc của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ, và trong Đấng Christ Ngài ban cho chúng con có sự bình an lạ lùng mà thế gian không thể có hay hiểu được. Nếu chúng con thật ở trong Đấng Christ và có Đấng Christ ở trong mình thì sự bình an của Đấng Christ luôn cai trị trong lòng của chúng con.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự bình an của Đấng Christ chính là sự chúng con biết mình là chi thể của thân thể Đấng Christ, được Đấng Christ chăn dắt, giữ gìn và ở cùng chúng con luôn cho đến tận thế, được Đấng Christ hiệp chúng con làm một trong Ngài cho chúng con thêm sức mạnh, thêm tình yêu và năng lực cùng nhau vượt qua những gian nan thử thách trên linh trình theo Chúa, cho chúng con thêm lên đức tin vào trong sự cậy trông ngày vinh quang phước hạnh. Tình yêu thương, sự thông công và sự bình an sâu nhiệm lạ lùng của Ba Ngôi Thiên Chúa trên chúng con trong Đấng Christ, giúp cho chúng con được thông công với Thiên Chúa và với lẫn nhau khiến cho linh hồn chúng con luôn vui thỏa, bình an trước mọi cảnh ngộ và ngập tràn lòng biết ơn Thiên Chúa kính yêu của chúng con.

Câu 16: “Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Lời của Đấng Christ” ở trong lòng con dân Chúa chính là sự con dân Chúa luôn học hỏi, ghi nhớ và làm theo mọi Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ đã được Thánh Kinh ghi lại. Hàm ý con dân Chúa luôn sống theo tiêu chuẩn Lời Chúa, luôn làm theo ý Chúa, luôn bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Và nhờ luôn sống trong Lời Chúa và bước đi trong sự soi dẫn của Chúa nên con dân Chúa có sự khôn ngoan thông sáng trong mọi đường. “Vì Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu đời sống của chúng con trong Đấng Christ Jesus chính là tôn vinh, thờ phượng và hướng về sự vinh quang của Thiên Chúa với lòng tin kính và biết ơn vô hạn trước mọi ơn phước thiêng liêng lạ lùng Thiên Chúa đã ban xuống cho chúng con. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên chúng con hãy dùng những bài thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Hãy cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em. Con hiểu khi chúng con hết lòng ngợi ca Chúa là chúng con bày tỏ tình yêu, lòng tôn kính, sự biết ơn và sự thỏa lòng trong Chúa trong mọi sự. Vì vậy mà hát ca tôn vinh Chúa cũng là điều làm cho Chúa đẹp lòng.

Câu 17: “Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều” nghĩa là trong từng lời nói, việc làm của chúng con đều phải được nói và làm trong sự dẫn dắt của Chúa, phải đúng theo tiêu chuẩn Lời Chúa, phải vì sự vinh quang của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là con dân Chúa nói và làm mọi sự trong sự cho phép của Chúa, như những người đại diện chính Đức Chúa Jesus Christ để nói hoặc làm ra những sự ấy. Cũng như khi con mặc chiếc áo nhân viên có in hình đại diện cho chính quyền thành phố. Thì mỗi cử chỉ, việc làm của con đều khiến cho người khác nhìn vào sẽ nhận biết con là người nằm ở dưới sự quản lý của chính quyền thành phố, là người đại diện cho bộ mặt của chính quyền thành phố.
Và chính Đức Chúa Jesus Christ khi còn sống trong xác thịt loài người và đi lại trên đất, mọi việc làm và lời nói của Ngài, Ngài đều nhân danh Đấng sai Ngài đến mà làm, và Ngài đã luôn làm cho sự vinh quang của Đức Chúa Cha luôn chiếu rạng, khiến cho người thế gian nhận biết về tình yêu, sự công chính, thánh khiết và sự uy nghiêm chói lói đầy quyền năng của Đức Chúa Trời.
Như có chép: “...Đức Chúa Jesus cất tiếng phán rằng: Ai tin Ta, chẳng phải tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta đến. Còn ai thấy Ta, là thấy Đấng đã sai Ta.” (Giăng 12:44-45).

Thưa Cha, con hiểu nhờ vào sự Đức Chúa Jesus Christ làm người để giãi bày về Cha và ban ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại trong ân điển yêu thương của Ngài, Đấng Christ đã đem chúng con trở về cùng Cha, đã phục hòa mối thông công giao hòa giữa chúng con đối cùng Đức Chúa Trời. Vậy nên, chúng con phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, và nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha vì không bởi Đấng Christ thì không ai đến được cùng Cha.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã chọn lựa và ban ơn cứu chuộc chúng con trong Đấng Christ Jesus, cho chúng con được làm những người thánh rất yêu dấu của Ngài. Tình yêu và ân điển của Ngài quá lớn lao không sao tả xiết. Nguyện tình yêu, lòng nhân từ thương xót và Lời Ngài thánh hóa gìn giữ chúng con trọn vẹn trong Đấng Christ Jesus cho đến vĩnh cửu. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy mọi lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày, 09/11/2023

...


Trần Thị Lan
10/11/2023 14:20

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con qua Lời Hằng Sống của Ngài, xin Cha gìn giữ con, thêm sức, và thánh hóa con mỗi ngày để con được tấn tới và có lòng tin mà bước đi theo Ngài cho đến đời đời. Xin Chúa cho con được sự khôn sáng và trí nhớ tốt, để con học và suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa phải có tấm lòng thương xót, nhân từ, nhu mì, khiêm nhường, nhẫn nại. Đức Chúa Trời luôn ban cho những ai có tấm lòng khiêm nhường phần thưởng rất lớn ở Vương Quốc Trời. 

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả con dân Chúa nếu ai làm sai, thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau, khi người làm sai ăn năn. Con dân Chúa phải khuyên giải, khích lệ, an ủi, động viên, tha thứ nhau, cũng như Chúa đã yêu thương, tha thứ cho mình.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì tình yêu mà con dân Chúa hiệp một trong sự thông công với nhau, như: thăm viếng người ở xa, liên lạc hỏi thăm, cầu nguyện cho nhau.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Câu 15: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời lúc nào cũng gìn giữ con dân Chúa từ tâm thần, linh hồn để cho con dân Chúa được trọn vẹn. Vì Đấng Christ đã cai trị con, giúp con được sự bình an và đứng vững trong nếp sống mới, bởi đó mà con luôn biết ơn Ngài.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Câu 16: Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời của Đấng Christ ở trong lòng các anh chi em, là trong lòng đầy dẫy những sự khôn sáng, sự hiểu biết về Chúa. Con dân Chúa còn dạy khuyên nhau qua các bài hát thiêng liêng và dâng lên Chúa lời biết ơn về sự cứu rỗi của Ngài.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Câu 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, mặc dù con nói hay làm gì, con phải làm trong danh Đức Chúa Jesus Christ, để mọi sự được bình an, đều nhờ ơn Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha của con.

Bài học con áp dụng qua phân đoạn này: Con được Đức Chúa Trời chọn con là con cái của Ngài, thì con phải hết lòng vâng phục, làm theo Lời Ngài, và bước đi theo Ngài trọn vẹn. Lời Đấng Christ là bài học cho con ghi nhớ về tình yêu Ngài đầy dẫy trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Đặng Thái Học
11/11/2023 14:19

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ 

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:12-17 - Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Chúng con là những người được chọn, được tái sinh thành con người mới trong Đấng Christ, trở nên địa vị làm con cái của Đấng thánh tối cao, thì chúng con hãy có lòng thương xót, như Chúa thương xót loài người chúng con. Chúa kêu gọi chúng con, hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại, thể hiện qua nếp sống hằng ngày trong mọi hoàn cảnh. Vì tình yêu thương mà sẵn lòng hạ mình, chịu đựng, cảm thông, nâng đỡ lẫn nhau theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Chúng con cũng chớ lạm dụng ơn thương xót của Đức Chúa Trời, bởi chúng con không biết Ngài sẽ còn cho mỗi người trong chúng con cơ hội ăn năn hay không. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn tỉnh thức trong cuộc chiến thuộc linh vẫn xảy ra hằng ngày trên bước đường theo Chúa.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Chúa dạy chúng con, trong mối quan hệ hằng ngày giữa vòng con dân Chúa, thường có những bất đồng ý kiến, sinh ra sự phàn nàn với người khác thì chúng con hãy chịu đựng, tha thứ cho nhau theo (Giăng 13:34), và hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng con thì chúng con cũng phải làm như vậy.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Nhưng trên hết mọi sự đó, chúng con phải làm theo mệnh lệnh của Chúa, là mặc lấy lòng yêu thương, vì mọi sự được giải quyết trong tình yêu thương theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, thì chúng con được liên kết với nhau trong sự gây dựng trọn lành. Tình yêu thương khiến chúng con chịu đựng, hạ mình, nâng đỡ nhau cả về thuộc thể lẫn thuộc linh trong sự hiệp một.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Phao-lô nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng con dân Chúa tại Cô-lô-se. Ngày nay, chúng con hãy giữ gìn bản thân mình và luôn nhắc nhớ nhau, sống sao cho xứng đáng với sự bình an mà chúng con đã được gọi vào trong sự cứu rỗi, hiệp một trong một thân thể; thì chúng con luôn hết lòng biết ơn Thiên Chúa. Sự bình an của Chúa cai trị trong lòng chúng con, khiến chúng con luôn thỏa lòng trong mọi sự.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Phao-lô nguyện rằng, mọi Lời phán dạy của Đấng Christ ở đầy trong lòng chúng con, là ánh sáng soi đường cho chúng con luôn trung tín bước đi theo Ngài. Dùng Thi Thiên, Thánh Ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy khuyên nhau trong mọi sự khôn sáng; luôn dành cho Thiên Chúa lời tôn vinh với đầy lòng biết ơn Ngài, vì nhờ sự hy sinh của Đấng Christ mà chúng con được phục hòa, tương giao với Đức Chúa Trời.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Mỗi chúng con đều là chi thể trong một thân Đấng Christ, nên mỗi lời nói, việc làm của chúng con cũng phải vì danh của Ngài, nhờ Chúa mà chúng con luôn hết lòng tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha đời đời, vì chúng con được ở trong sự cứu rỗi của Đấng Christ.

Kính lạy Chúa!

Con dâng lời cảm tạ công ơn cứu chuộc của Ngài, khiến con từ kẻ tội lỗi đáng hư mất, trở nên con người mới với tình yêu trong Đấng Christ qua nếp sống hằng ngày. Con biết rằng, con là người được Chúa chọn, được tái sinh để sống theo tiêu chuẩn của Ngài, và con nguyện luôn hết lòng đọc, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa trong mọi cảnh ngộ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

11/11/2023

...


Phạm Trịnh Minh Anh
12/11/2023 00:00

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con được dư dật Lời Cha để suy ngẫm, để mỗi ngày con được hiểu biết nhiều hơn về ý muốn tốt lành của Cha dành ban cho mỗi chúng con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã chọn con, yêu con thật nhiều và dựng con nên mới theo hình ảnh của Ngài. Con biết rằng tự bản thân con chẳng có gì xứng đáng để nhận lãnh tình yêu của Ngài, nhưng bởi sự thương xót của Cha mà con được ở trong ân điển, vậy nên Cha cũng muốn con có lòng thương xót đối với người khác, vì Ngài muốn con nên giống Ngài, và Ngài yêu thế gian, yêu những con người đang ở trong sự hư mất như con trước đây vậy.

Con hiểu rằng chúng con chỉ thật sự có lòng thương xót, khi chúng con biết lột bỏ người cũ mà mặc lấy người mới, là người đã đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Cha mà thôi. Con người mới được Cha đổi ra mới, có sự từ ái thay cho sự độc ác trước đây, nhờ đó mà chúng con có thể yêu được kẻ thù, không lấy ác trả ác. Thay vì kiêu ngạo, thì chúng con khiêm nhường vì biết mọi sự chúng con có đều là bởi ơn ban cho của Cha. Chúng con tự tin vì biết rõ địa vị, khả năng mà Cha ban cho chúng con. Chúng con chẳng tự ti, mặc cảm, cũng chẳng tự cao, mà luôn tôn trọng người khác vì họ được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, và cũng là đối tượng mà Cha yêu thương. Từ sự khiêm nhường sẽ dẫn đến sự nhu mì là sự mềm mại, dịu dàng trong hành động, lời nói, cử chỉ của chúng con. Sau cùng chúng con cần có sự nhẫn nại, chịu đựng những khó khăn, nghịch cảnh đến trong đời sống, nếu không có sự nhẫn nại thì chúng con sẽ không giữ được sự trung tín cho đến cuối cùng.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi bị người khác gây ra tổn thất, thiệt hại thì chúng con thường phản ứng bằng sự phàn nàn, khó chịu. Nhưng Chúa muốn chúng con thay vì phàn nàn thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau. Đã bao lần Chúa đã tha thứ cho chúng con chẳng đòi chúng con bồi thường, hay trả giá bất cứ điều gì, Ngài chỉ cần chúng con ăn năn, hối cải mà thôi, vậy nên chúng con cũng phải làm như vậy đối với anh em mình.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng để có thể chịu đựng và tha thứ nhau thì trên hết chúng con phải mặc lấy lòng yêu thương, vì nhờ tình yêu mà chúng con được hoàn toàn gắn kết với nhau cách trọn vẹn, tốt lành. Chúng con cần có Thiên Chúa Tình Yêu ở trong chúng con thì chúng con mới có được bản tính yêu thương của Ngài, nếu không tình yêu của chúng con sẽ chẳng thể trọn lành.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con được kêu gọi đến với sự cứu rỗi trong Đấng Christ, được hiệp một trong thân thể Ngài, thì chúng con được sự bình an của Ngài cai trị chúng con. Chúng con được an lòng vì biết mình đã được cứu khỏi sự hình phạt, và được Đấng Christ đồng hành cùng chúng con trên những bước đường mà chúng con đi. Con biết ơn và cảm tạ Ngài!

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng tất cả những gì Đấng Christ phán dạy, được ghi lại trong Thánh Kinh là những điều chúng con cần đọc, suy ngẫm ngày và đêm để Lời ấy được đầy dẫy trong lòng chúng con, soi sáng cho chúng con bước đi trong thế gian tăm tối này.

Khi chúng con có Lời của Đấng Christ trong lòng cách đầy dẫy thì chúng con sẽ có mọi sự khôn sáng để dạy và khuyên nhau. Con cảm tạ Chúa vì Hội Thánh chúng con có thi thiên, có thánh ca, và lại có những bài hát thiêng liêng do người chăn và một vài anh chị em viết lời, qua những lời bài thơ, bài hát mà con cũng được nhắc nhở, khích lệ và học hỏi nhiều điều. Con biết ơn Chúa và tôn vinh Ngài.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh đều là chi thể của thân thể Đấng Christ, vậy nên dù chúng con nói hay làm gì, thì đều ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ dòng huyết của Ngài mà chúng con mới được sạch tội, được Đức Chúa Trời kể là công chính, được phục hồi địa vì làm con cái của Cha, được xứng đáng để dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Nguyện xin mỗi lời con nói, mỗi việc con làm đều được Cha gìn giữ, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, noi theo bước chân của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/11/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
12/11/2023 07:07

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và ban cho con sự khôn sáng để con học hiểu Lời Chúa, ghi nhớ Lời Chúa và biết áp dụng vào trong đời sống của mình.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô tiếp tục giảng dạy về nếp sống mới trong Chúa. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa là những người thật lòng tin nhận Chúa, thật lòng ăn năn tội, thật lòng muốn sống đời sống mới theo gương Đấng Christ, là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Ông kêu gọi họ hãy có lòng thương xót, mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại. Con hiểu đây cũng chính là lời kêu gọi của Đức Thánh Linh đối với hết thảy con dân Chúa, bởi vì Chúa muốn con dân Chúa bắt chước Chúa để trở nên giống như Ngài, rèn tập mình một nếp sống mới đẹp lòng Chúa.

Con hiểu con dân Chúa thì cần có lòng thương xót, nghĩa là thương cảm đối với những người lân cận mình, cảm thông cho sự khó khăn, yếu đuối, mệt mỏi, lâm vấp và có lòng sẵn sàng giúp đỡ để họ vượt qua những điều đó. Con hiểu con dân Chúa thì mặc lấy sự từ ái, có nghĩa là phải có tình yêu, chậm giận, tạo cho người khác có cơ hội để sửa lỗi sai. Con hiểu con dân Chúa thì mặc lấy sự khiêm nhường, có nghĩa là luôn coi trọng người khác hơn chính mình như Lời Chúa dạy. Con hiểu để làm được điều này, thì cần có sự ý thức trong thần trí rằng mỗi người đều được tạo dựng theo hình và tượng của Thiên Chúa, và cũng ý thức rằng mình rất nhỏ bé, yếu đuối, hèn mọn. Con hiểu con dân Chúa cần mặc lấy sự nhu mì, nghĩa là có sự mềm mại, dịu dàng qua lời nói, giọng điệu, thái độ, cử chỉ, ánh mắt, dáng vẻ. Con hiểu con dân Chúa thì cần mặc lấy sự nhẫn nại, có nghĩa là cần có sự bền lòng, trung tín, kiên trì để hoàn thành những công việc mà Chúa giao phó, đặt để, là bổn phận và trách nhiệm của mình.

2. Con hiểu Chúa dạy rằng, nếu giữa vòng anh chị em có những việc gây tổn hại đến nhau khiến cho người khác không vui, thì hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Như Chúa đã tha thứ cho những lâm vấp, khờ dại, thiếu hiểu biết của mình như thế nào, thì mình cũng cần có lòng tha thứ và chịu đựng anh chị em như vậy. Nhưng vẫn cần lên tiếng chỉ ra cho anh chị em biết việc mình làm là sai, để người đó nhận ra và sửa đổi. Con hiểu rằng, khi mình chỉ ra sự sai trái của họ thì phải với tấm lòng yêu thương muốn tốt cho họ, với tấm lòng mong họ nhận ra và sửa đổi. Việc nói cho thỏa cơn phiền lòng, cơn giận là điều không nên. Bởi vì bất cứ việc gì cũng cần làm với tấm lòng kính sợ Chúa và yêu thương mọi người.

3. Phao-lô kêu gọi trên hết mọi sự mà ông kêu gọi con dân Chúa đó, điều cần nhất mà con dân Chúa cần phải mặc lấy đó là lòng yêu thương. Bởi vì đó là sợi dây liên lạc kết nối giữa anh chị em cùng Cha với nhau. Con hiểu một người chỉ có thể có lòng thương xót, mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ nhau khi người đó có tình yêu. Con hiểu chính những điều đó cũng là bông trái của tình yêu theo lẽ thật của một người tỏ ra qua đời sống mình. Như vậy, nếu còn thiếu điều gì thì đó là mình còn chưa hết lòng yêu Chúa. Con cũng hiểu rằng, khi một người tỏ lòng thương xót, sự từ ái, khiêm nhường, nhẫn nại, chịu đựng hay tha thứ mà làm bởi tình yêu thì sẽ chạm đến lòng của người nhận. Con hiểu đó là sự liên lạc trọn lành mà Phao-lô nói tới. Nhưng nếu làm vì bất kỳ điều gì khác, không phải vì tình yêu thì sẽ không thể chạm đến lòng của người nhận.

4. Phao-lô nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của con dân Chúa, trong Hội Thánh của Ngài để hết thảy hiệp một trong một thân thể. Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa phải có sự biết ơn bởi vì Chúa đã ban cho con dân Ngài sự bình an chẳng phải như thế gian, Chúa đã hiệp một con dân Chúa trong thân thể của Ngài.

5. Phao-lô cũng nguyện xin Lời của Chúa ở đầy trong lòng của con dân Chúa để họ được sự khôn sáng từ nơi Chúa ban mà biết dùng những thi thiên, thánh ca, và những bài hát thiêng liêng mà dạy dỗ, khuyên bảo lẫn nhau. Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa khi hát cho Chúa thì hát với tấm lòng biết ơn Chúa. Cuối cùng ông dặn dò con dân Chúa dù nói hay làm điều gì thì cũng phải trong danh Chúa mà làm, nhờ sức Chúa mà làm. Bởi vì con dân Chúa đã thuộc về Chúa, là thân thể của Chúa thì phải làm theo ý muốn của Ngài, cậy nhờ sức của Ngài, và phải có sự biết ơn Chúa vì biết rằng Chúa đã ban cho mình làm được việc này, việc kia.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa cho con được học biết lẽ thật Lời Ngài, để qua đây con nhìn nhận vào mà tra xét mình dưới Lời Chúa, cũng như học theo gương Chúa trong sự chịu đựng và tha thứ nhau như Lời Chúa dạy. Con cũng cảm tạ Chúa cho con có những tấm gương là anh chị em cùng Cha chân thật để con học theo.

2. Con học được rằng, những điều mình góp ý, sửa sai, quở trách,... đều cần xuất phát từ tình yêu theo Lời Chúa dạy, vì muốn tốt cho người mình yêu, vì muốn người mình yêu được thay đổi. Cảm tạ Chúa đã cho loài người chúng con có tình yêu với nhau, giữa anh chị em cùng Cha lại có tình yêu thật là dây liên lạc trọn lành.

Cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và xin Chúa nhắc nhớ con Lời Ngài để con thực hành luôn trong nếp sống của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy

...


Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023 22:36

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, Ngài dạy chúng con là con dân của Ngài là những người được Ngài chọn, thì hãy học lấy bản tính của Đấng Christ đó là hãy có lòng thương xót, mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại của Đấng Christ. Từ bỏ những bản tính tội lỗi của con người cũ mà Ngài đã ban cho năng lực để đắc thắng những tội lỗi đó, là “sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.” Con đã được học trong câu 8.

Thưa Cha, con được hiểu rằng sự khiêm nhường, nhu mì phải có trong con dân Chúa, nhưng cũng phải đúng với Lời của Ngài, không sai trật với Lời của Ngài. Cũng không phải khi bị bắt bớ đức tin thì nhịn, rồi tìm cách trả thù.

Thưa Cha, như Lời Ngài đã dạy nhiều lần, là phải có lòng yêu thương, nhất là với anh chị em cùng Cha, đó là mối dây liên lạc của sự trọn lành mà Ngài luôn dạy chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, nguyện xin Lời của Ngài dẫn dắt con trong đời sống mỗi ngày, làm việc gì cũng vì danh Ngài mà làm. Thưa Cha, có những khi con yếu đuối bởi con người xác thịt của con, thì xin Cha thêm sức trên con để con làm được mọi sự theo thánh ý của Ngài. Nguyện sự bình an của Đấng Christ ở trong con, khi con đối diện với những nghịch cảnh trong đời sống, thì luôn có Ngài bên con gìn giữ và bảo vệ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023

...


Vũ Thị Thư
13/11/2023 23:10

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an. Con cảm ơn Chúa cho chúng con hiện tại được ở một nơi thoáng mát, bình an, không có chiến tranh hay thiên tai lũ lụt như nhiều vùng đất khác. Con cảm tạ ơn Chúa thì giờ này có thời gian, phương tiện để học và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:12-17. Con cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ dạy dỗ con, dẫn con vào mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Thưa Cha, con hiểu rằng khi tin nhận Chúa, chúng con trở nên người thánh và rất yêu dấu của Thiên Chúa, chúng con không còn là tội nhân xa cách Ngài và bị hư mất đời đời nữa. Chúng con ngoài việc chết đi con người cũ với bản tánh ưa thích phạm tội, thì chúng con còn phải mặc lấy con người mới trong Chúa. Chúa muốn chúng con có lòng thương xót, mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì và nhẫn nại. Đây chính là bản tánh của Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng Yêu Thương, giàu lòng thương xót, từ ái, khiêm nhường, nhu mì nhẫn nại, nhờ những bản tánh này của Chúa mà chúng con mới được cứu và được thương xót. Chính vì vậy Chúa cũng muốn chúng con trở nên giống như Ngài.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con có sự gì phàn nàn với anh chị em thì chúng con cần phải có sự chịu đựng nhau và sẵn lòng tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ cho con thì con cũng phải tha thứ cho anh chị em, chúng con phải trở nên ngày càng giống Chúa. Nhưng cũng không phải vì vậy mà chúng con không góp ý với anh chị em mình để anh chị em nếu có sự thiếu xót hay sai phạm nào thì cũng được nhận biết và thay đổi. Bởi chính Chúa là Đấng Công Bình - Thánh Khiết, Ngài không kể kẻ có tội là vô tội. Nhưng chúng con cần làm mọi việc là xuất phát từ tình yêu, trên nền của tình yêu.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Thưa Cha, câu 15 là một lời chúc của ông Phao-lô dành cho các anh chị em, ông cầu xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em. Khi chúng con có sự bình an của Đấng Christ thì chúng con mới có thể đứng vững khi nghịch cảnh xảy đến, chúng con có sự bình an từ Chúa thì chúng con không bị nao núng và có thể trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng. Ông cũng khuyên con dân Chúa phải biết ơn. Đó là sự biết ơn Chúa, ghi nhớ mọi ân huệ và phước hạnh mà Chúa làm ra trên đời sống của mình, và sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Chúa.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Ông Phao-lô tiếp tục nguyện xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh chị em, bởi Lời Chúa là linh lương nuôi dưỡng linh hồn, thuộc linh, đức tin của con dân Chúa, có Lời Chúa thì chúng con mới có sự hiểu biết về Thiên Chúa và biết ý muốn của Ngài trên đời sống chúng con là thể nào.

Con dân Chúa cũng cần phải luôn biết ơn Chúa, tôn vinh Chúa bằng những thi thiên, thánh ca và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, hát tôn vinh Chúa với tấm lòng biết ơn Chúa, yêu kính Chúa và hết lòng muốn dâng vinh hiển về cho Chúa.

Và câu 17 thì con hiểu rằng dù con nói hay làm cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm, nghĩa là phải nói trong tình yêu trong Lẽ Thật, trong sự gây dựng khích lệ lẫn nhau, làm gương tốt cho nhau, trong ý muốn của Đấng Christ. Chứ không được nói và làm theo tánh xác thịt, theo ý riêng. Làm gì hay nói gì cũng phải vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.

Kính thưa Cha, soi mình vào Lời Chúa, con thấy con còn nhiều sự thiếu sót, nhiều sự chưa được đẹp lòng Chúa trong lời nói và việc làm, con ý thức được điều đó và con vẫn đang nhờ cậy ơn Chúa và sức Chúa để thay đổi mỗi ngày. Con kính xin Cha giúp đỡ con giúp con được sống đời sống đẹp lòng Cha, không tì không vết trong ngày gặp Chúa ở giữa chốn không trung, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 13/11/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
14/11/2023 22:07

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa được ở trong ơn thương xót của Ngài. Con biết ơn Ngài vì sự từ ái của Ngài quá lớn trên đời sống của con. Con kính xin Cha ban ơn cho con để đời sống con được kết quả. Xin Cha ban năng lực cho con, ban sự thông sáng cho con trong sự biết áp dụng Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Kính thưa Cha! Con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Con hiểu Phao-lô khuyên con dân Chúa là những người đã được chọn hãy mặc lấy con người mới vì đã được cứu khỏi nô lệ của tội lỗi, được tha tội, được tái sinh, được nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Vậy nên con dân Chúa phải nên mới mang bản tính mới giống như Thiên Chúa. Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy có lòng thương xót là tấm lòng bao dung, rộng lượng, cho thêm cơ hội. Con hiểu từ "mặc lấy" có nghĩa là con dân Chúa phải luôn có, không thể thiếu và trở nên như bản tính. Con dân Chúa phải luôn có sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại! Những sự này phải trở nên như một bản tính tự nhiên của một người.

Con hiểu "chịu đựng nhau" không có nghĩa là chấp nhận những sự sai trái hay sự bất công mà người khác làm ra với mình. Mỗi người Chúa ban cho bản tính và sở thích khác nhau. Đôi khi sở thích của người khác lại không phải là điều mình thích thì con hiểu rằng mình nên chịu đựng nếu điều đó không vi phạm Lời Chúa.

Con hiểu rằng những lời khuyên Phao-lô khuyên con dân Chúa ở trên thì hãy làm trong tình yêu thương. Vì chỉ có tình yêu mới giúp con dân Chúa làm bằng sự chân thật, muốn tốt cho người khác. Nếu không có tình yêu thương hay không bởi tình yêu thì những việc làm đó sẽ chỉ là bề ngoài, gượng gạo, không hết lòng và không bền vững.

Con hiểu rằng để làm được những sự ấy con dân Chúa cần có Lời Chúa đầy dẫy trong mình. Cần có tình yêu của Đấng Christ đầy dẫy trong mình thì mới có thể yêu người khác bằng tình yêu như Chúa yêu. Mới có thể đối xử với người khác như Chúa đã đối xử với mình. Lời của Đấng Christ là tất cả những gì được ghi chép trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu "Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều" là bởi vì trong danh Chúa con làm, hay nói thì con sẽ làm cách hết lòng, làm với sự tôn kính, cẩn thận.

Con rút ra bài học rằng:

- Con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô khuyên con dân Chúa về cách cư xử với nhau.

- Con phải mặc lấy con người mới theo bản tính mà con đã được dựng nên mới.

- Con đã được Đức Chúa Trời yêu và chọn con, vậy nên con phải biết trân quý ân điển mà Ngài đã ban cho con.

- Con cần biết chịu đựng, cảm thông cho anh chị em của mình, tha thứ như Chúa đã làm ra trên đời sống con.

- Con phải được đầy dẫy Lời Chúa trong con, có như vậy con mới được Chúa ban ơn và có được sự khôn sáng trong nếp sống của mình.

- Mọi việc con làm phải trong danh của Đức Chúa Jesus để những việc con làm đều theo ý muốn của Chúa và có kết quả tốt.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Xin Ngài giúp con ghi nhớ. Xin Ngài ban ơn, thêm sức và ban cho con sự thông sáng để con biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/11/2023

...


Bùi Văn Vũ
14/11/2023 22:23

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ con suốt một ngày hôm nay luôn được bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ Ngài ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 3:12-17 như sau:

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã dạy dỗ con dân Chúa tại Cô-lô-se cũng như dạy dỗ chúng con trong thời kỳ hiện nay về nếp sống của con người mới.

Con hiểu rằng, chúng con thật có phước bởi giữa nhiều thời đại của loài người và trong nhiều tỉ người hiện nay, chúng con được Đức Chúa Trời lựa chọn vào trong Hội Thánh của Chúa, được biệt riêng ra cho Chúa, được gọi là con yêu dấu của Ngài. Sự chúng con được chọn không phải bởi chúng con làm gì để xứng đáng được Ngài lựa chọn, mà bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài dành cho chúng con. Vì vậy mỗi con dân của Chúa khi đã nhận được sự thương xót của Ngài thì cũng phải có lòng thương xót với nhau.

Thưa Cha! Trong xã hội hiện nay, khi tội lỗi tràn ngập thế gian, nhiều người đang trong hoàn cảnh khó nghèo, ốm đau bệnh tật, chịu nhiều bất công của xã hội, nhiều người lại làm ra nhiều việc ác để đổi lấy tiền tài, danh vọng. Nhưng cuối cùng tất cả sẽ là sự hư mất đời đời.

Con hiểu rằng, sự thương xót của chúng con dành cho thế gian chính là hết lòng rao giảng Tin Lành của Chúa, hết lòng sống vâng theo Lời Chúa, để chiếu ra sự vinh quang của Chúa ở giữa thế gian này, qua đời sống của chúng con mà nhiều người tin nhận Chúa và nhận được sự cứu rỗi.

Trong Hội Thánh sự thương xót là sự sẵn lòng tha thứ cho những anh chị em phạm lỗi, gây thiệt hại với mình, thương xót cho những anh chị em vì yếu đuối xác thịt mà phạm tội với Chúa bằng cách giúp anh chị em nhận ra tội để ăn năn với Chúa, cầu thay cho anh chị em có năng lực sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha! Khi được làm con của Chúa, Ngài còn dạy chúng con hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại, là những điều mà Ngài đã đối xử với chúng con. Ngài đã tỏ ra sự từ ái bởi không hình phạt chúng con trong sự hư mất đời đời mà Ngài đã thiết lập chương trình để cứu rỗi chúng con qua sự Đức Chúa Jesus nhập thế làm người để chết thay cho chúng con trên thập tự giá.
Khi ở trong thế gian là một Con Người, Đức Chúa Jesus đã lấy sự nhu mì, khiêm nhường để dạy dỗ chúng con.

Con hiểu rằng, cho đến hiện tại thì Ngài vẫn đang nhẫn nại với chúng con, bởi Ngài vẫn chờ đợi chúng con trở nên thánh sạch, trọn vẹn không chỗ trách được để khi Đấng Christ tái lâm chúng con được về với Ngài.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong thời Cựu Ước, luật pháp của Chúa là mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng khi Đức Chúa Jesus đến thì Đấng Christ đã dạy chúng con yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con. Tình Yêu của Đấng Christ dành cho chúng con là phó tính mạng của Ngài để chuộc chúng con, qua sự chết đó mà chúng con được Cha tha mọi tội lỗi đã phạm. Bởi vậy Ngài cũng dạy chúng con khi ai có "sự phàn nàn với người khác" nghĩa là sự người khác có lỗi với mình bởi lời nói, hành động nào đó thì chúng con hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau.
Chịu đựng và tha thứ là hai điều mà Cha đã chịu đựng và tha thứ cho chúng con dù là khi chúng con đã là con của Ngài, bởi Ngài vẫn đang chờ đợi chúng con mỗi ngày được nên thánh giống Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trên hết mọi sự chúng con cần mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành, bởi dù là chịu đựng hay tha thứ thì cũng đều bởi lòng yêu thương, và chỉ có lòng yêu thương với nhau thì mới có thể chịu đựng và tha thứ cho nhau được.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Thưa Cha! Ông Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa tại Cô-lô-se được sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng. Con hiểu rằng, sự bình an của Đấng Christ chính là Đấng Christ đã chết thay cho chúng con bởi những tội lỗi của chúng con đã gây ra, để chúng con được Đức Chúa Trời tha tội, không phải gánh hậu quả của tội lỗi, để chúng con được rửa sạch bản chất tội không còn bị cai trị bởi sức mạnh của tội lỗi và chúng con được xưng là công chính được ban cho địa vị con của Đức Chúa Trời, bởi vậy dù chúng con sống hay chết đều thuộc về Chúa.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để mỗi ngày chúng con sống theo ý Chúa, đẹp lòng Chúa thì mỗi chúng con cần có Lời Chúa, bởi Lời Ngài là Kim Chỉ Nam để chúng con bước đi. Suy ngẫm Lời Ngài giúp chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con. Trong đời sống theo Chúa, chúng con cùng nhau dùng những Thi Thiên, thánh ca để khuyên dạy nhau và cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Trời.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Thưa Cha! Khi chúng con là con của Ngài thì dù nói hay làm đều làm trong danh Đức Chúa Jesus, bởi qua Đức Chúa Jesus thì chúng con mới được phục hòa với Ngài, qua Đức Chúa Jesus chúng con mới tạ ơn được với Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày, giúp con trọn vẹn càng hơn xứng đáng với tình yêu và địa vị mà Cha đã dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
14/11/2023

...


Nguyễn Thị Nhung
15/11/2023 03:28

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Giờ này con được đến với Lời Ngài để suy ngẫm. Nguyện xin Cha ban ơn dạy dỗ con khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã chọn con mang con về ẩn nấp trong tình yêu của Ngài, giữa thế gian đầy sự tính toán bất công tội lỗi này. Để con được trở nên địa vị mới là người Chúa yêu.

Thưa Cha, con hiểu bài học hôm nay mệnh lệnh đầu tiên mà Cha muốn con mình mặc lấy bản tính của Ngài là hãy có lòng thương xót. Thưa Cha, con hiểu mỗi người đến với Chúa được ở trong nhà Chúa, thì đều bởi ơn thương xót của Chúa. Vậy nên con nghĩ bởi Phao-lô hiểu rõ được điều ấy nên ông khuyên con dân Chúa phải học theo Chúa, phải thương xót người lân cận theo đúng Lời Chúa. Nhưng trước khi làm điều gì để được Chúa biết là tốt cho người khác thì trước nhất con cần phải yêu kính Chúa, kính sợ Chúa, vâng phục và sống theo Lời Chúa, là cách thiết thực nhất.

Sau đó Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy mặc lấy sự từ ái tức là con dân Chúa yêu thương, đối xử tốt với người khác, luôn mang lại điều tốt lành đến với mọi người theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Ông khuyên mỗi người hãy có lòng khiêm nhường và nhu mì, tức là con dân Chúa luôn coi người khác là tôn trọng hơn chính mình, và lời nói, cử chỉ, hành động luôn điềm đạm nhỏ nhẹ, cẩn thận.

Sau đó là ông khuyên con dân Chúa hãy có lòng nhẫn nại. Con hiểu sự nhẫn nại là sự chịu khó chịu khổ, bền lòng, trung tín với Chúa, con hiểu trên linh trình theo Chúa không chỉ là lời tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa, mà còn phải mỗi ngày có sự nhẫn nại chịu đựng.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy rõ trong vòng anh chị em có sự gì phàn nàn, hoặc người khác làm cho mình không vui, làm cho mình bị thiệt hại, là do vô tình hoặc thiếu hiểu biết, thì mỗi người phải tha thứ cho nhau. Thưa Cha, con hiểu Chúa đã nhiều lần vì yêu thương mỗi người vì lầm lỡ vì yếu đuối mà tha thứ cho con mình thế nào thì mỗi người cũng phải học lấy sự nhân từ thương xót của Chúa mà tha thứ cho nhau như vậy.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con tỏ lòng thương xót, từ ái, khiêm nhường nhẫn nại, chịu đựng, chịu đựng nhau, tha thứ cho nhau, thì chúng con phải làm trong tình yêu thương người khác, vì yêu mà muốn tốt cho người ấy, vì yêu thương mà quở trách khuyên dạy người ấy. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha, trên linh trình theo Chúa ngắn ngủi của con, con đã nhận được những lời khuyên dạy của những anh chị, cũng bởi lòng yêu thương đó mà khiến một người xấu xa như con, dần khiến con trở nên một người biết suy nghĩ cho người khác, biết quan tâm đến suy nghĩ lợi ích của người khác. Con cảm tạ Chúa đã giúp cho con dần trở nên thay đổi. Con biết con còn nhiều thiếu sót khiến cho người ở bên cạnh con buồn lòng vì con, nhưng con vẫn sẽ cố gắng cậy nhờ ơn Chúa để thay đổi, để sống một cuộc đời có Chúa sống cho Chúa, có những người anh chị em yêu kính Chúa, được ở bên cạnh họ.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa ở Cô-lô-se có sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của họ. Ông cũng khuyên họ hãy biết ơn Chúa. Thưa Chúa, con hiểu lòng biết ơn Chúa đầu tiên của một người là sống theo Lời Chúa, vâng phục Chúa, và yêu thương người lân cận.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô cầu nguyện cho họ "Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng của anh chị em" tức là con dân Chúa phải đọc và suy ngẫm Lời Chúa, và Lời Chúa phải luôn đầy dẫy trong lòng thấm dầm vào trong lòng mỗi người như là một ngày ba bữa mỗi người phải ăn để có sức sống tiếp. Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy dùng Lời Chúa và khuyên bảo nhau, tiếp đó ông cũng khuyên mỗi người hãy hát cho Chúa nghe với lòng biết ơn Chúa.

Lời Chúa cũng dạy rất rõ, mỗi một việc làm hay lời nói của con dân Chúa đều nói và làm trong danh Chúa, trong mọi sự hãy tạ ơn Đức Chúa Trời.

Thưa Chúa, con học được cho mình:

Trong bài học hôm nay con học được và suy ngẫm về sự biết ơn Chúa, con cảm tạ Chúa đã thay đổi con người con, con nhìn lại con đã thay đổi rất nhiều mà chính con nhìn lại cũng chỉ biết thầm cảm ơn Chúa. Con học cho mình sự phải biết ơn những người anh người chị đã chăm sóc con, hướng dẫn con. Con cũng học được chỉ khi con sống theo Lời Chúa thì con mới làm ra được những việc làm và hành động với người với Chúa đúng với Lời Chúa.

Thưa Cha, con học được trong mọi sự con làm đều phải làm bởi tình yêu thương, làm trong danh của Chúa đối với người khác, chứ không phải làm trong sự cho có, hời hợt, làm bởi lợi ích hay vì tiếng khen, hay theo ý riêng của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
14/11/2023

...


Phan Quốc Cường
15/11/2023 22:21

Phan Quốc Cường: Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con suốt một ngày được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:12-17, xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!
13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.
17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, Sứ Đồ Phao-lô đã có những lời khuyên tới con dân Chúa tại Cô-lô-se cũng như là lời khuyên tới tất cả những ai được gọi là con dân Chúa phải có nếp sống bày tỏ tình yêu thương đối với các anh chị em của mình. Vì tình yêu là một trong những bản tính của Thiên Chúa, nên khi đã xưng là con dân Chúa thì điều đó phải được thể hiện ở mỗi con dân Chúa.

Ông cũng khuyên họ nên tha thứ cho những người gây cho mình những điều không vui. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ cũng đã tha tội cho họ thì họ cũng phải noi theo gương của Chúa mà làm như vậy. Nói như thế thì không thể dựa vào tình yêu mà không chỉ ra những lỗi của anh chị em của mình. Mà ở đây, ông muốn khuyên con dân Chúa phải vì tình yêu mà chỉ ra những lỗi của anh chị em để giúp họ sớm nhận ra lỗi và kịp thời ăn năn.

Ông cũng khuyên con dân Chúa hãy dùng những bài hát, nhũng thi thiên để cùng nhau gây dựng đức tin cho nhau cũng như để tôn vinh Thiên Chúa vì những bài hát, những thi thiên được Chúa cảm động lòng các tôi tớ Ngài viết ra để tôn vinh Ngài. Thế nhưng, ngày nay chúng con cũng cần chọn lựa những bài hát để tôn vinh Chúa vì có rất nhiều bài không đúng với lẽ thật Lời Chúa.

Sau cùng, ông cũng khuyên con dân Chúa khi nói hay làm cũng hãy vì Chúa mà làm. Vì chỉ trong danh của Đức Chúa Jesus chúng con mới làm ra những việc lành, mới gây dựng cho chính anh em của mình. Kèm theo đó chúng con cũng phải dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì bởi tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng con Đức Chúa Jesus Christ cho chúng con.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn hôm nay. Con biết rằng, đây là lời dạy rất thiết thực cho bản thân con vì ngày nay con đã được dựng nên mới thì con phải biết yêu thương anh chị em của mình nhiều hơn, không phàn nàn khi không vừa ý mình. Xin Cha luôn nhắc nhớ con bài học ngày hôm nay để con luôn sống yêu thương anh chị em của mình. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Kim Loan Nguyen
23/11/2023 16:40

Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương đầy lòng thương xót từ ái và chậm giận của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã cho con được còn sống trên thân thể xác thịt này. Con biết rằng mỗi ngày con còn được sống là ơn phước rất lớn Cha ban. Bởi vì con có thêm cơ hội học Lời Ngài, làm các việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho. Hơn hết là con được có thêm thời gian để Cha dạy dỗ, rèn luyện cho con từ bỏ, cai trị hoàn toàn con người cũ của mình. Và sống nếp sống mới, mặc lấy con người mới trong Đấng Christ, để con càng ngày được trọn vẹn hơn.

Thưa Cha, giờ đây con xin được tiếp tục đến với Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng dẫn con vào lẽ thật của Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha. Con xin được ghi sự hiểu của con trong Cô-lô-se 3:12-17 như sau:

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên nhủ với con dân Chúa là những người đã đóng đinh chết đi bản tính cũ trước kia như ông đã nhắc ở câu 5 và câu 8. Những người đã được phục hồi địa vị là con của Chúa, mặc lấy Đấng Christ thì phải nên có những đức tính tốt đẹp sau:

- Lòng thương xót: là luôn yêu thương, an ủi, cảm thông, chia sẻ những khó khăn, vất vả của anh em mình, chăm sóc và giúp đỡ mỗi khi anh em mình cần đến mình.

- Sự từ ái: là luôn có tấm lòng khoan dung, rộng lượng, không giận hờn, nóng giận.

- Khiêm nhường: là không kiêu căng, khoe khoang, ngạo mạn, mà luôn tôn trọng người khác hơn mình, dù là lời ăn tiếng nói, hay là tấm lòng luôn phải đặt người khác cao trọng hơn mình với cả tấm lòng chứ không được giả tạo.

- Nhu mì: là luôn dịu dàng, hòa nhã, lời nói phải nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng.

- Nhẫn nại: là luôn phải bền lòng, kiên trì chịu đựng, dù gặp bất cứ khó khăn thử thách nào vẫn luôn kiên nhẫn không nao núng và kiên trì đến cùng.

Thưa Cha, khi trở thành một chiến binh của Đấng Christ. Chúng con không chỉ luôn biết sử dụng khí giới của Ngài ban cho, để vượt qua thử thách và chống lại kẻ thù. Mà chúng con còn phải mặc trên chúng con các bản tính của Đấng Christ. Nếu chúng con thiếu đi các đức tính ở trên thì chúng con sẽ không thể trở nên thánh khiết và trọn vẹn được. Nên là những người được Chúa chọn riêng ra, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, thì con dân Chúa phải luôn mặc lấy sự từ ái, nhu mì, khiêm nhường và nhẫn nại. Và con dân Chúa phải luôn có lòng thương xót với tất cả mọi người, như Chúa đã yêu thương và có lòng thương xót đối với chúng con.

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Câu 13 và câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên bảo con dân Chúa luôn phải chịu đựng và tha thứ cho nhau, như Cha đã tha thứ cho chúng con. Thưa Cha, khi con đọc và suy ngẫm bài học này, con luôn nghĩ đến con người trước kia của con. Sự tha thứ, chịu đựng và yêu thương. Những chữ tưởng chừng rất đơn giản, nhưng với con rất khó để thực hiện. Dù đã có nhiều lúc con luôn nói rằng bỏ qua và tha thứ, nhưng lâu lâu con lại buồn phiền, khi đó con biết mình chưa hoàn toàn tha thứ. Bởi khi tha thứ hoàn toàn là không còn để trong lòng nữa.

Cho đến một ngày khi con nghe chồng con kể cho con về một bài giảng của chú Tim rất hay. Và anh kể cho con nghe như vầy: Giả sử anh làm một điều gì đó rất khủng khiếp có lỗi với em. Và bây giờ, trong em rất tức giận, bực bội, căm ghét và thậm chí chỉ muốn trả thù anh. Thì ngay lúc này, em hãy thử tưởng tượng Chúa Jesus hiện ra, và Ngài đứng bên cạnh em. Rồi Chúa nói với em rằng: "Có phải con căm ghét chồng con lắm phải không? Con muốn mắng chửi, rủa sả, và muốn trả thù lắm phải không? Vậy tất cả sự tức giận, hận thù của con cứ làm hết lên trên người Cha đi. Bởi vì tội lỗi của chồng con, Cha đã gánh hết rồi".

Sau đó chồng con đã nói với con là: Em ơi, Chúa yêu cả hai chúng ta. Chúa thương anh nên Chúa đã gánh thay hình phạt tội lỗi cho anh. Chúa cũng thương em nên Ngài không muốn em tức giận và trả thù anh để em bị phạm tội, tội của em Chúa cũng đã gánh thay em rồi. Đứa con nào Chúa cũng thương cả, nên Ngài thà chịu đau đớn gánh hết mọi thứ cho chúng ta. Chỉ để chúng ta được hạnh phúc ở trong Ngài.

Và chính khi con nghe đến đó, con đã thật sự cảm động. Con khóc vì biết ơn Ngài, khóc vì tình yêu vĩ đại của Ngài. Một tình yêu vượt qua cả sự tưởng tượng và sự hiểu biết của con. Ngài yêu thương tất cả chúng con. Từ ngày con nghe và cảm nhận được tình yêu đó, sự tha thứ và chịu đựng đến với con dễ dàng hơn. Mỗi khi con ai làm với con một điều gì mà con không vui và tức giận. Con lập tức nghĩ đến câu chuyện đó thì sự tức giận của con bay hết. Và con biết khi con sống yêu thương, tha thứ như vậy mới làm Cha vui lòng. Vì nếu con cứ sống trong tội lỗi thì chính tay con đã chà đạp máu thánh Ngài. Chính tay con cứ đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Con run rẩy và sợ hãi, nên con đã học được cách tha thứ và chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Bởi con hiểu, con chẳng là gì cả, con là người đầy tội lỗi. Nhưng bởi ơn thương xót mà Cha đã tha thứ cho con, còn ban thêm tình yêu và các ơn phước dư dật cho con. Thì con lấy tư cách và quyền hạn gì mà không tha thứ cho những người khác. Vì tội lỗi của mọi người Cha đã gánh rồi, thì con chỉ được tha thứ và yêu thương mà thôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Tình yêu là cội rễ của mọi sự tốt lành. Tình yêu là sợi dây liên lạc của sự trọn lành. Tình yêu là sợi dây gắn kết chúng con và cũng là khởi đầu để chúng con sống được thánh khiết. Bởi nếu không có tình yêu thì không dễ dàng để tha thứ. Vì yêu là hy sinh cho người mình yêu, nên chúng con là con dân của Chúa thì tình yêu luôn phải có trong chúng con. Nếu một người nói họ yêu một ai đó mà họ lại không hy sinh và tha thứ cho người đó, thì đó là tình yêu giả tạo mà thôi. Và con cũng hiểu, muốn có tình yêu như Chúa đã yêu chúng con thì chúng con luôn phải cầu xin Cha ban cho con tình yêu đó. Và Lời Chúa cũng là điều rất quan trọng để có thể sống trong tình yêu. Con phải luôn sống trong Lời Chúa thì càng ngày tình yêu Chúa mới càng tràn đầy trong con. Cảm tạ Cha đã yêu thương chúng con, cảm tạ Cha đã hy sinh chết cho chúng con, để chỉ đổi cho chúng con cơ hội được nhận ơn cứu rỗi quay trở về là con cái nuôi của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Cha đã cho chúng con một người chăn tốt, luôn giảng dạy chân thật, đúng lẽ thật Lời Chúa nhất để con không bị đi lạc hướng. Con xin cảm tạ Cha.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng: Bắt đầu kể từ khi một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì họ sẽ có được sự bình an của Đấng Christ. Tiếp tục sau đó con dân Chúa từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, sống nếp sống mới. Họ sống bằng tình yêu thương của Chúa, hết lòng tin cậy nơi Chúa thì họ sẽ không còn cảm giác sợ hãi, lo lắng, muộn phiền. Mà chỉ còn lại sự vui mừng và bình an, vui thỏa hoàn toàn. Đó là sự bình an được Đấng Christ cai trị trong lòng.

Thưa Cha, để cho chúng con luôn được ở trong bình an của Đấng Christ thì Lời của Đấng Christ là Lời đã được chép trong Thánh Kinh phải khắc ghi vào trong lòng bằng cách phải luôn đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, rồi cẩn thận làm theo. Điều quan trọng hơn nữa là chúng con phải luôn ghi nhớ và có lòng biết ơn đến Ngài. Chúng con phải biết dùng các bản thánh ca thiêng liêng để hát dâng lên Cha, tôn vinh Cha với tất cả tấm lòng đầy biết ơn vì các ơn phước Cha đã ban cho chúng con. Đồng thời chúng con cũng phải lấy các lời Thi Thiên, thánh ca, bài hát thiêng liêng mà khuyên bảo nhau để cùng giúp nhau vững bước sống đúng Lời Chúa dạy.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Câu 17: Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn "Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều". Nghĩa là mỗi chúng con là một chi thể của Đấng Christ. Tất cả mọi điều chúng con nói và làm đều phải được sự cho phép của Đấng Christ. Và mọi điều chúng con nói hay làm đều phải tôn vinh lên vinh quang của Thiên Chúa. Không chỉ mọi lời nói, việc làm chúng con đều trong danh Đấng Christ mà tạ ơn Đức Chúa Trời chúng con cũng phải trong danh Đấng Christ. Câu này cũng nhắc nhở con phải luôn nhớ rằng trong tất cả mọi sự con đều phải dâng lời tạ ơn lên Cha. Không chỉ những gì Cha ban cho mà là trong tất cả mọi sự con đều phải dâng lời tạ ơn Cha.

Kính lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã cho con sự hiểu của bài học này. Con xin Cha tha thứ những lỗi lầm khi trong cuộc sống có lúc con vẫn chưa làm được hết các Lời Cha dạy. Con xin lỗi Cha vì đôi khi trong đời sống, có những lúc con quên mất là tất cả mọi sự đều phải tạ ơn Ngài. Xin Ngài tha thứ cho con, nguyện xin Cha thêm sức cho con để con có đủ năng lực sống thương xót, từ ái, nhu mì, khiêm nhường, nhẫn nại và yêu thương với không chỉ anh chị em cùng Cha mà với mọi người xung quanh con. Xin Cha giúp cho con sống yêu thương như Ngài đã yêu chúng con. Nguyện xin Cha nhắc nhở, dạy dỗ con để mọi lời nói, việc làm của con đều tôn vinh lên vinh quang của Cha. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ