Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Hôm nay, ngày 13/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Thế nào là "điều phải lẽ trong Chúa" (câu 18)?
2. Thế nào là "ở cay nghiệt" (câu 19)?
3. Thế nào là "chọc giận" con cái (câu 21)?
4. Cơ nghiệp được ban cho con dân Chúa như là phần thưởng, điều đó hàm ý gì (câu 24)?
5. Thế nào là chủ đối xử với tôi tớ "cách công chính và bình đẳng" (câu 1)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Học thuộc lòng câu 23.
2. Bạn có đang sống nếp sống đúng theo các lời khuyên dạy trong phân đoạn Thánh Kinh trên đây không?
Tham Khảo:
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Chúa ban cho con cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con, con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, một người sau khi tiếp nhận Tin Lành của Chúa thì sẽ được Ngài dựng nên mới. Trong tâm thần của người ấy có sự tri thức về Thiên Chúa và hiểu ý muốn của Chúa trên đời sống mình, chẳng những vậy Chúa còn ban năng lực để người đó có thể sống theo nếp sống mới nên thánh. Sự thay đổi bắt đầu ngay chính trong gia đình của mình với các mối quan hệ đi kèm với bổn phận. Lời Chúa trong câu 18 khuyên những người vợ phải vâng phục chồng mình vì đó là "điều phải lẽ trong Chúa" nghĩa là, sự vâng phục chồng của vợ là một sự đúng theo ý muốn của Thiên Chúa và dẫn đến kết quả tốt đẹp làm vinh hiển danh Chúa và khiến cho người thế gian thấy được sự nhu mì, vâng phục của người làm vợ trong Chúa chiếu ra vinh quang của Ngài.
Ở trong câu 19 Lời Chúa khuyên những người làm chồng hãy yêu vợ mình và đừng "ở cay nghiệt" với vợ có nghĩa là, không làm cho vợ khó chịu, bực tức hoặc không hài lòng về mình, nhưng luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, khích lệ và hy sinh, không buộc vợ phải chịu lệ thuộc vào những ý muốn không đúng với Lời Chúa của bố mẹ mình, để vợ được vui thỏa và biết ơn Chúa về chồng mình.
Câu 19 và 20 Lời Chúa dạy những con cái phải vâng phục cha mẹ vì điều đó là đẹp lòng Chúa, và khuyên người làm cha đừng "chọc giận" con cái, chọc giận con cái là dùng lời nói hoặc hành động để khiêu khích, hoặc lạm dụng quyền làm cha để áp bức, đối xử bất công, mắng chửi thô lỗ, thái độ cộc cằn, xúc phạm nhân phẩm làm cho con cái tức giận hoặc làm tổn thương tinh thần của chúng.
Đối với một người, cơ nghiệp là toàn bộ tài sản mà người đó gây dựng và hẳn là sẽ rất quý giá. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho, đương nhiên sẽ quý giá hơn rất nhiều lần tài sản mà mỗi người có trong cuộc đời, vì cơ nghiệp Chúa ban sẽ còn lại cho đến đời đời. Nếu người làm cha mẹ biết quản lý tốt cơ nghiệp Chúa ban, cụ thể là dạy dỗ con cái đi đúng theo đường lối của Chúa, tạo cho con cái một nền tảng vững chắc với tấm lòng kính sợ Chúa, thì đời sống của chúng sẽ làm vinh hiển danh Ngài và làm ích lợi cho mọi người. Điều quý giá hơn hết là, linh hồn của chúng được an ninh trong tình yêu của Chúa. Như vậy, người làm cha mẹ đã làm lợi ra cơ nghiệp của Thiên Chúa và được Ngài ban thưởng cách xứng đáng.
Ở trong câu 22 và 23 Lời Chúa dạy người làm tôi tớ hãy vâng phục chủ và làm việc với tấm lòng như thể làm cho Chúa và trong câu 1 chương 4 khuyên người làm chủ đối xử với tôi tớ "cách công chính và bình đẳng". Công chính và bình đẳng đối với tôi tớ là không tư vị, không thành kiến, không làm thiệt hại, luôn tôn trọng nhân phẩm của người làm tôi tớ vì họ cũng được Thiên Chúa dựng nên giống như Ngài. Một người là con dân Chúa ở địa vị làm chủ thì xem tôi tớ như người làm thuê cho mình và đối xử với người ấy cách công chính và bình đẳng như Lời Chúa dạy.
Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa về Lời quý báu mà Ngài dạy dỗ con, qua Lời của Ngài con học được rằng:
Khi một người nói là con dân của Chúa thì chỉ cần nhìn qua cách ứng xử và thực hành Lời của Ngài vào trong nếp sống mỗi ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ trong gia đình và mối quan hệ chủ-tớ, mà biết ngay một người thực sự có tấm lòng kính sợ Chúa hay không. Bởi vậy, con phải cẩn thận áp dụng Lời Chúa dạy vào trong nếp sống của mình, đặc biệt là các mối quan hệ Chúa ban cho con trên đất này.
Lời của Ngài là quyền năng và đầy dẫy sự khôn sáng bày tỏ tình yêu, sự thánh khiết và công chính. Nếu loài người biết sống nếp sống theo đường lối và sự dạy dỗ của Chúa, áp dụng Lời Ngài trong các mối quan hệ của loài người với nhau trên đất, thì thế giới này sẽ ở trong sự phước hạnh vô cùng. Với con dân Chúa, khi biết áp dụng Lời Chúa vào trong các mối quan hệ, sẽ giúp cho mỗi người đạt được mục đích và ý muốn của Thiên Chúa cho đời sống của mỗi người, qua sự hết lòng hy sinh của người này cho người kia và ngược lại.
Cảm tạ Chúa cho con được kinh nghiệm những sự phước hạnh trong những mối quan hệ trong gia đình của những anh chị em trong Chúa và qua chính đời sống con, khi con tiếp xúc và sống trong những mối quan hệ Ngài ban cho con. Con vẫn cậy nhờ ơn Chúa để thực hành trong những năm tháng vừa qua. Cầu xin Chúa ban năng lực để con luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài về mọi điều Ngài ban cho con.
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 13/11/2023
...
Suy Ngẫm Cô-lô-se 3:18-25; 4:1
Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn tình yêu bao la lạ lùng của Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra và ban xuống trên đời sống của hết thảy chúng con từ thuộc thể đến thuộc linh một cách dư dật không sao tả xiết. Thì giờ này Cha lại ban cho con có sức khỏe và điều kiện đến với Lời Ngài để con được thánh hóa và nuôi dưỡng tâm linh giúp cho đời sống của con ngày càng phước hạnh và vui thỏa trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và ý muốn của Thiên Chúa.
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Cha hôm nay. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và ban năng lực cho con giúp con luôn bước đi trong đường lối Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha,
Con hiểu Lời Cha được chép trong sách Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 với ý nghĩa và mục đích dạy dỗ chúng con hiểu biết về bổn phận và trách nhiệm của mình trong vai trò người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, người chủ, người tôi tớ, và người con đối với các mối quan hệ lẫn nhau trong gia đình và xã hội trong địa vị là con Thiên Chúa.
Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng khi chúng con thật lòng ăn năn tội lỗi và tin nhận Tin Lành, thật lòng biết ơn và tôn kính Thiên Chúa, thật lòng muốn dâng trình đời sống mình lên cho Chúa để được Chúa làm Chúa làm Chủ và dẫn dắt mình trên suốt linh trình theo Ngài. Chắc chắn con người cũ trong những sự xấu xa, ô uế, tội lỗi, ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, chuyên làm ra những điều nghịch lại thánh ý Chúa sẽ chết đi để mặc lấy con người mới đã được tái sinh và được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus với đầy đủ sức mạnh, năng quyền và phẩm chất trọn vẹn tốt lành giống như Thiên Chúa trong sự công chính, thánh khiết, yêu thương. Như có chép: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới." (II Cô-rinh-tô 5:17).
Bởi cớ ấy, con người mới trong Đấng Christ Jesus là người trong năng lực Chúa ban, trong sự soi dẫn và dạy dỗ của Chúa sẽ có nếp sống chân thật, yêu thương, hy sinh biết nghĩ đến lợi ích và ý muốn của người lân cận, biết làm ra những điều thánh sạch, công bình và phải lẽ theo tiêu chuẩn Lời Chúa và theo ý muốn của Chúa, làm chiếu rạng sự vinh quang của Thiên Chúa.
Vì lẽ đó mà Lời Chúa trong sách Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 dạy con dân Chúa rằng: “Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.”
Kính thưa Cha,
Con hiểu “điều phải lẽ trong Chúa”. Nghĩa là điều đẹp ý Chúa, theo ý muốn của Chúa, thể hiện được đặc tính trọn vẹn tốt lành của Chúa trong sự công chính, thánh khiết, yêu thương, làm chiếu ra sự vinh quang của Chúa và mang lại phước hạnh cho con dân Chúa. Gia đình là nền tảng và là sức mạnh của Hội Thánh, là khởi đầu của sự phát triển, sinh sôi, nảy nở làm cho loài người được tràn ra khắp đất như thánh ý của Thiên Chúa trên con cái loài người từ buổi sáng thế. Vì vậy mà bắt đầu từ trong gia đình của con dân Chúa, Chúa dạy người vợ phải vâng phục chồng mình, là người Chúa ban cho thẩm quyền đứng đầu, cai trị, bảo vệ và dẫn dắt trong một gia đình. Ngược lại người chồng cũng phải hết lòng yêu thương, hy sinh, chăm sóc, lo lắng cho vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh.
Con hiểu bắt đầu từ nhân tố gia đình nếu mỗi con dân Chúa biết vâng phục Chúa, biết vì sự vinh quang của Chúa cùng bảo ban nhau giữ kỷ cương, nề nếp, trật tự trong sự hiệp một yêu thương lẫn nhau trong Chúa, điển hình là chồng không ăn ở cay nghiệt với vợ, vợ không được lấn lướt cầm quyền trên chồng nhưng hiệp cùng nhau để hầu việc Chúa và nuôi dạy con cái trong đường lối Chúa chính là bông trái của một con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus.
Cũng một thể ấy, con cái trong gia đình cần phải biết hiếu kính và vâng phục cha mẹ của mình trong mọi sự trong Chúa như Lời Chúa dạy trong sách Ê-phê-sô 6:1-3 thì những người con ấy được đẹp lòng Chúa vì đã nghe, tin, vâng phục và làm y theo Lời Chúa phán dạy.
Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng cùng một mục đích ấy, Lời Cha dạy từ câu 19 đến câu 22 dành cho những người làm con cho đến những người làm cha, từ những người làm tôi tớ cho đến những người làm chủ… Dù ở trong địa vị nào, vai trò nào thì con dân Chúa cũng phải đồng một tâm tình tôn kính và vâng phục Thiên Chúa mà đối đãi với nhau phải đạo trong sự chân thành thánh sạch trong mọi sự. Tuyệt đối không chỉ bề ngoài giả trá phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người nhưng bề trong thì bất kính, bất trung, bất nghĩa, bất tín. Vì như Lời Chúa dạy trong câu 23 và câu 24: “Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.”
Bởi vì ngoài những mối quan hệ lẫn nhau trong gia đình và xã hội, con dân Chúa còn là anh chị em của nhau trong Chúa, là thân thể của cùng một thân trong Đấng Christ Jesus, đồng được Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn để cùng nhau hướng về một mục đích là những sự ở trên trời, và vì sự vinh quang của Thiên Chúa.
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con có Lời Ngài để dạy dỗ, thánh hóa và dẫn dắt con vào mọi lối công bình của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có người chăn đầy dẫy sự khôn sáng để dạy chúng con biết áp dụng và thực hành Lời Cha vào đời sống thực tế bằng những bài học dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng giúp cho đời sống của chúng con ngày càng thánh sạch đẹp ý Cha, làm vinh hiển danh Cha và làm tôn cao địa vị cao quý làm con Thiên Chúa mà Cha đã thương ban cho chúng con.
Nguyện qua bài học Lời Ngài hôm nay, con luôn biết dù được Chúa đặt để ở trong địa vị nào cũng đều hết lòng hầu việc Chúa qua chính bổn phận mỗi ngày của mình trong các mối quan hệ giữa gia đình và xã hội, luôn làm với tấm lòng phục vụ Chúa trong mọi sự, luôn ý thức và hiểu được rằng khi con làm tròn bổn phận của mình trong đời sống hằng ngày với tấm lòng làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người, thì con đã làm trọn những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con, đã sống một nếp sống như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Chúa làm đẹp lòng Chúa, làm vinh hiển danh Chúa và được Chúa vui nhận.
Nguyện kính xin Chúa ban ơn thêm sức và ban sự khôn sáng trên người chăn của chúng con càng hơn trong những linh vụ, mục vụ mà Chúa đã đặt để trong việc chăn dắt chúng con và gây dựng Hội Thánh của Ngài.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 14/11/2023
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con một tuần mới với sự vui mừng, phước hạnh. Ngày đầu tuần thời tiết chuyển mùa sang se lạnh, chúng con lại cảm nhận được sự thay đổi thời tiết thật nhanh và quy luật Chúa tạo dựng cho tự nhiên thật kỳ diệu. Kính lạy Chúa, mỗi ngày trôi qua với chúng con là những niềm vui thỏa, được ở trong sự quan phòng, ban ơn của Chúa, được Chúa ban cho đời sống dù có lúc khó khăn, thử thách nhưng trên hết chúng con biết Chúa yêu thương và ban cho gia đình con một đời sống viên mãn, hạnh phúc trong Chúa mỗi ngày. Chúng con được sống trong sự thỏa lòng, hiệp một, được thờ phượng một Cha ở trên trời, được cùng học, cùng suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, mỗi tối trong tình yêu là điều phước hạnh lớn lao cho chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vô cùng, giờ đây, chúng con xin được chia sẻ sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 3:18-25.
Câu 18:
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, phân đoạn Thánh Kinh trên là lời dạy dỗ của Chúa cho con dân của Ngài trong cách cư xử, thái độ và tấm lòng trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái và quan hệ chủ tớ. Lời Chúa dạy dỗ chúng con cư xử với nhau theo tính hai chiều nhưng có thứ bậc. Ở đây, chúng con hiểu Chúa dạy rằng, với bổn phận là người làm vợ trong một gia đình thì phải vâng phục chồng của mình, vì người chồng được Chúa đặt để làm đầu trong một gia đình, sự vâng phục của người vợ được Chúa nói là hành động phải lẽ trong Chúa. Vợ chồng là một mối quan hệ hiệp nhất, người chồng là đầu của người vợ, và người vợ là người giúp đỡ chồng. Sự vâng phục của người vợ thể hiện sự tôn trọng và tín nhiệm đối với chồng, đồng thời giúp gia đình được hòa thuận và hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là người vợ vâng phục cả những điều mà chồng làm sai lời Chúa, người vợ có bổn phận nhẹ nhàng góp ý cho người chồng khi những hành động, quyết định của chồng thiếu sự khôn sáng và đặc biệt là từ chối những việc làm sai lời Chúa của chồng, điều này không có nghĩa là thiếu vâng phục chồng.
Câu 19:
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, với bổn phận của người làm chồng thì phải hết lòng yêu thương vợ của mình, cư xử với vợ bằng sự tôn trọng, không cay nghiệt và hết lòng quan tâm đến những nhu cầu, sở thích, mong muốn của vợ nếu điều đó không nghịch lại ý muốn và điều răn của Chúa. Sự vâng phục chồng của người vợ và sự yêu thương của người chồng đối với vợ mình là sự vâng phục trong tình yêu theo tiêu chuẩn của Chúa, sẽ góp phần làm cho đời sống vợ chồng luôn được ở trong sự vui thỏa, xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc, phước hạnh. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một đời sống vợ chồng hạnh phúc, hiệp một và yêu thương để chúng con luôn được thỏa lòng, vui mừng, bình an và đời sống vợ chồng viên mãn trong Ngài.
Câu 20-21:
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy những người là con cái hãy có bổn phận vâng phục bậc làm cha mẹ mình trong mọi sự, nghĩa là trong bất cứ điều gì mà cha mẹ mong muốn hay quyết định không sai nghịch Lời Chúa thì con cái phải hết lòng vâng theo và phục vụ trong sự kính trọng và hết lòng vì sự vui lòng của cha mẹ. Lòng vâng phục cha mẹ không chỉ thể hiện trong tấm lòng mong muốn cho cha mẹ luôn được vui thỏa, bình an, dư dật trong mọi sự mà còn phải bằng hành động thể hiện sự kính hiếu, sự chăm sóc, biết ơn công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Sự kính hiếu cha mẹ còn là một trong Mười Điều Răn của Thiên Chúa và là điều răn kèm theo phần thưởng cho ai làm theo, nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn nhờ cậy Ngài để vâng phục cha mẹ và làm tròn bổn phận kính hiểu của người con. Ngược lại với sự vâng phục cha mẹ của mình, Chúa cũng dạy bậc làm cha mẹ không chọc giận con cái, sự chọc giận đó có thể làm chúng bị ngã lòng. Cha mẹ cần là những tấm gương cho con cái noi theo, cần yêu thương, quan tâm, khích lệ và dạy dỗ con cái một cách đúng đắn theo Lời Chúa.
Câu 22:
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha, ở đây chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô dạy con dân Chúa cư xử nhau trong mối quan hệ tôi tớ với chủ của mình. Chúng con có một Chủ ở trên trời là Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng ở địa vị làm tôi tớ của chủ thuê mướn mình dưới đất, Chúa dạy chúng con phải vâng phục trong mọi sự. Nghĩa là với tư cách tôi tớ cần vâng phục chủ một cách chân thành, kính sợ Đức Chúa Trời, không chỉ phục vụ trước mắt để lấy lòng chủ, nhưng phải hết lòng phục vụ những nhu cầu của chủ và hoàn thành công việc được chủ giao nếu điều đó không nghịch lại Lời Chúa.
Câu 23:
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, hễ bất cứ làm việc gì, dù là làm cho chủ, làm cho bản thân, người thân hay bất cứ ai thì thái độ và tấm lòng của con dân Chúa với việc làm đó thể hiện đức tin của người đó với Chúa. Vì mọi việc làm trong sự hết lòng là việc làm tốt đẹp dâng lên Chúa, làm sáng danh Chúa. Nên khi con dân Chúa làm việc gì phải có thái độ hết lòng như vậy, là thái độ làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người, khi đó những việc làm như vậy là sự phục vụ Chúa, tôn vinh Chúa, hầu việc Chúa và được Ngài ghi nhận, ban ơn. Khi chúng ta làm việc hết lòng, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, phước hạnh và được sự thỏa lòng, đồng thời công việc của chúng ta cũng sẽ được Chúa ban phước.
Câu 24-25:
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cũng dạy rằng chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng cho những việc làm lành, với tinh thần và thái độ hết lòng của mình. Nếu chúng ta làm bất cứ việc gì với tấm lòng dâng lên Chúa và yêu mến Chúa, vì sự vinh quang của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng xứng đáng. Sứ Đồ Phao-lô cũng muốn và dạy những ai làm điều bất nghĩa sẽ bị Chúa phán xét với những việc làm đó. Không có sự thiên vị đối với người nào, dù là người giàu hay người nghèo, người mạnh hay người yếu, địa vị thấp hèn hay sang trọng.
Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, chúng con được học về cách cư xử lẫn nhau trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ với con cái, tôi tớ với chủ cũng như thái độ, tấm lòng của chúng con trong sự làm việc. Nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng con nếu chúng con từng vấp phạm trong bổn phận làm vợ, làm chồng, làm con, làm cha mẹ, làm chủ và làm tôi tớ chưa hết lòng theo lời dạy của Ngài. Chúng con cũng xin ăn năn khi chúng con làm bất cứ việc gì mà không có thái độ và hết lòng vì chúng con biết mọi việc làm trong danh Chúa đều được Ngài ghi nhận, ban thưởng hoặc bị phán xét. Nguyện xin Chúa luôn dạy dỗ, thêm sức cho chúng con làm tròn bổn phận Chúa giao cho chúng con trên cuộc đời này, để Ngài vui nhận những việc lành của chúng con, ban ơn cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 3:18-25; 4:1.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 con được hiểu rằng, đây là sự dạy dỗ của Ngài trong nếp sống vợ chồng của con dân Chúa, người vợ phải vâng phục chồng mình. Người chồng phải yêu thương vợ mình.
Thưa Cha, khi con chưa được biết Ngài thì con có một đời sống vợ chồng như bao người khác. Con cũng được dạy sự yêu thương trong Chúa, thế nhưng con được hiểu rằng bởi sự tội lỗi của loài người chưa được tha tội, vậy nên đời sống vợ chồng có những sự cãi nhau mà không biết nguyên nhân vì sao?
Thưa Cha, khi con được Ngài tha tội thì con thấy được rằng nguyên nhân của sự cãi nhau là sự không vâng phục. Đàn bà muốn cai trị đàn ông theo ý riêng mình muốn, bắt đàn ông phải chiều theo ý của mình, đàn ông thì phải dối trá lừa gạt khi bị cai trị bởi đàn bà. Cả hai đều hụp lặn trong tội lỗi, không có Chúa, không được sự tha tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì tội lỗi đó cứ đeo bám cả đời người.
Thưa Cha, cảm tạ Ngài, khi một người nữ được tha tội và được dựng nên mới trong Chúa, thì người nữ ấy có tấm lòng yêu kính Chúa, vâng phục chồng. Đời sống gia đình luôn có Chúa ở cùng thật là phước hạnh, luôn vâng phục và tôn trọng nhau trong danh của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, câu 20 con được hiểu rằng, bổn phận là con phải vâng phục cha mẹ, hiếu kính cha mẹ. Thưa Cha, cả gia đình được biết đến Ngài và sống trong sự tể trị của Ngài trên đời sống thì thật là phước hạnh. Thế nhưng cha mẹ không tin Chúa, thì là một điều không được phước hạnh. Con biết rằng vẫn phải vâng phục cha mẹ, nhưng chỉ vâng phục những gì đúng với Lời của Ngài, điển hình như không hiếu kính cha mẹ, chiều theo cha mẹ mà thờ lạy tổ tiên hay hình tượng do tay con người tạo nên. Điều đó nghịch lại với Lời dạy của Ngài.
Thưa Cha, Lời Ngài dạy cũng hãy vâng phục chủ mình, là những người thuê mướn mình làm việc. Qua việc làm vâng phục chủ và làm việc hết mình để mang lại lợi cho chủ, gìn giữ tài sản của chủ, trong những việc làm đúng theo Lời Ngài để chiếu ra sự vinh quang của Ngài.
Thưa Cha, Lời Ngài cũng dạy cho con dân của Ngài, là những người đang làm chủ, thì hãy đối xử với người làm thuê cho một cách công chính, không hà khắc hay bóc lột người làm thuê cho mình.
Thưa Cha, sự dạy dỗ của Ngài thật là rõ ràng và chu đáo. Ngài biết hết mọi sự để chúng con học theo. Thưa Cha, xin Cha tha tội cho con vì có những lúc con yếu đuối không làm theo Lời dạy của Cha trong cách cư xử đối với cha mẹ cũng như con cái, con đã không làm sáng danh Cha, xin Cha tha thứ cho con và ban ơn thêm sức trên con để con làm theo những gì Ngài đã dạy. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
14/11/2023
...
Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày mới. Con cảm tạ Cha sáng hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô viết để hướng dẫn Hội Thánh tại Cô-lô-se về nếp sống của người được dựng nên mới trong Chúa. Đầu tiên là nếp sống trong gia đình, và tiếp theo là trong mối quan hệ xã hội gần nhất, là trong công việc làm kiếm sống mỗi ngày.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
Câu 18: Con hiểu rằng, sự vợ vâng phục chồng là "một điều phải lẽ trong Chúa" nghĩa là, sự vâng phục đó là điều đương nhiên vì đó là quy luật do Thiên Chúa đặt để. Nhìn vào sự băng hoại của xã hội ngày nay, thì con nghĩ rằng, đây là điều một gia đình con dân Chúa giúp người lân cận mình thấy được ngay sự tốt đẹp trong Chúa. Vợ vui lòng vâng phục chồng những điều không nghịch lại Lời Chúa là điều khiến chồng vui lòng và tấn tới trong linh vụ.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Câu 19: Con hiểu rằng, người chồng phải yêu và hy sinh cho vợ như Đấng Christ đã yêu và hy sinh cho Hội Thánh. Chồng đừng ở cay nghiệt với vợ, nghĩa là, đừng dùng quyền làm chồng để áp bức, gây khó khăn, bắt buộc vợ phải làm theo ý mình. Chồng yêu vợ thì luôn tìm cách để vợ được vui thỏa và hết lòng giúp vợ đạt được những điều tốt đẹp trong Chúa.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
Câu 20: Con hiểu rằng, sự con cái vâng phục cha mẹ là cần vâng phục trong mọi sự, miễn sao yêu cầu của cha mẹ không nghịch Lời Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Câu 21: Con hiểu rằng, người làm cha đừng chọc giận con cái, nghĩa là, đừng dùng những lời nạt nộ, hăm dọa, thô lỗ, thái độ nóng giận đối xử với con. Những lời nói dối, hứa nhưng không làm, cũng sẽ khiến con trẻ giận. Người làm cha cần dùng Lời Chúa với thái độ nghiêm khắc nhưng dịu dàng để nuôi dạy con cái. Vì con trẻ sẽ nhìn vào và học cách hành xử của cha mẹ, nên chắc chắn những thái độ sai trái của cha mẹ sẽ khiến chúng hiểu sai về Chúa, và bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Câu 22, 23 và đoạn 4 câu 1: Con hiểu rằng, sau mối quan hệ trong gia đình thì mối quan hệ gần nhất là với những người nơi mình làm việc. Vì thế, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa cách hành xử đúng đắn trong công việc.
Đối với những người làm công thì cần vâng phục chủ trong mọi sự, miễn sao yêu cầu của chủ không nghịch Lời Chúa. Khi làm công việc của mình thì phải làm cách hết lòng, nghĩa là luôn gắng hết sức để đem lại lợi ích cho chủ. Vì sự làm việc theo cách "phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người" là thực trạng chung của thế gian, nên con nghĩ rằng, con dân Chúa thật sự có nhiều cơ hội để làm vinh danh Chúa tại sở làm, bằng cách làm việc siêng năng, nói năng thật thà, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp.
Đối với con dân Chúa là những người chủ, Chúa dạy cần phải đối xử với tôi tớ mình cách công chính và bình đẳng, nghĩa là, không tư vị, không tôn trọng người này hơn người kia, không ưu tiên việc nhẹ cho người này, để việc nặng cho người kia, mà cần phân phối cách hợp lý. Người chủ có thể quý mến người này hơn người kia, vì sự hết lòng trong công việc, nhưng đừng vì vậy mà tôn trọng người này hơn người kia. Lý do mà Chúa muốn người làm chủ phải đối xử với tôi tớ một cách công chính và bình đẳng, thứ nhất là vì cả chủ và tôi tớ đều có một Chủ ở trên trời là Thiên Chúa, thứ hai là vì người làm chủ như vậy sẽ khiến tôi tớ biết đến tình yêu của Chúa, hưởng phước lành của Chúa, và có cơ hội tin nhận Chúa.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
Câu 24: Con hiểu rằng, câu này là một Lời dạy quan trọng để nâng lên nhận thức của con dân Chúa. Con dân Chúa dù ở trong địa vị nào cũng có cơ hội phụng sự Chúa. Vì sự phụng sự Chúa chính là vâng phục ý Chúa đặt để trên mình trong các mối quan hệ gần gũi nhất, như đã được Phao-lô đề cập từ câu 18 đến 23, và 4:1, đó là: vợ vâng phục chồng, chồng vâng phục vợ, con cái vâng phục cha mẹ, cha mẹ nuôi dạy con cái bằng Lời Chúa trong sự nghiêm khắc nhưng dịu dàng, tôi tớ hết lòng vâng phục và làm lợi cho chủ, chủ đối xử công chính và bình đẳng với các tôi tớ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Câu 25: Con hiểu rằng, ăn ở bất nghĩa là nếp sống không đúng Lời Chúa. Thực tế là một nếp sống không đúng Lời Chúa thì người thế gian cũng cho là bất nghĩa, chê cười, không chấp nhận được, như: làm vợ mà cãi trả chồng; làm chồng mà say xỉn, bạo hành vợ con; làm con mà chửi rủa, bất kính với cha mẹ; làm cha mẹ mà bạo hành con cái; làm tôi tớ mà chỉ tìm cách ăn gian, lười biếng, nịnh bợ lấy lòng chủ; làm chủ mà mắng chửi, bóc lột tôi tớ...
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Ngoài ra, con nhận thấy trong thực tế cuộc sống, với sự đạo đức xã hội ngày càng băng hoại, thì con dân Chúa có nhiều cơ hội làm vinh danh Chúa trong những việc rất nhỏ trong cuộc sống. Điển hình như, cắt một kiểu tóc gọn gàng lịch sự, không chạy theo các kiểu tóc nhố nhăng của các ngôi sao; ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng; nói năng lễ phép, không bông đùa, bỡn cợt, tầm phào... Con hay nghĩ cách bình dân, là với thực trạng xã hội ngày nay, con dân Chúa chỉ cần làm một người "đàng hoàng" là đã làm vinh danh Chúa rồi.
Nguyện xin Cha tiếp tục thêm sức và ban ơn cho mọi việc tay con làm trong hôm nay. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 - Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ.
Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
Mệnh lệnh của Chúa dành cho những người vợ, là họ phải vâng phục những người chồng của mình, nếu ý muốn của người chồng không nghịch lại Thánh Kinh, như một điều phải lẽ của người vợ vâng phục chồng mình theo ý muốn của Thiên Chúa, nhằm chiếu sáng vinh quang của Ngài giữa thế gian. Trái lại, người vợ không vâng phục chồng thì đó là người chống lại mệnh lệnh của Thiên Chúa, dẫn đến cảnh gia đình bất hòa, và người ấy không được ở trong sự cứu rỗi của Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Cũng vậy, mệnh lệnh của Chúa truyền cho những người chồng, là họ phải đáp lại sự vâng phục của người vợ bằng tình yêu thương trìu mến, không đối xử cay nghiệt với vợ của mình, sẵn sàng nhường những ý muốn, sở thích của mình cho vợ, nếu những điều đó không sai nghịch Thánh Kinh, và người chồng phải giữ mối quan hệ bình đẳng, ngang hàng với vợ của mình, không coi người vợ của mình như một đầy tớ trong gia đình.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
Sự con cái vâng phục cha mẹ là dấu hiệu đầu tiên của lòng hiếu kính cha mẹ theo Điều Răn Thứ Năm trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Bổn phận của con cái là vâng phục cha mẹ trong suốt cuộc đời, không phân biệt cha mẹ tin Chúa hay không tin Chúa. Chỉ cần ý muốn của cha mẹ không nghịch lại Thánh Kinh, thì con cái phải vâng phục. Vì đó là điều đẹp lòng Chúa, đem lại ích lợi cho mọi người, và đem phước đặc biệt đến cho người biết vâng phục cha mẹ.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Phao-lô khuyên dạy những người cha, đừng chọc giận con cái của mình, dù vô tình hay cố ý làm cho con cái của mình nổi giận thì đều không nên, kẻo chúng nó bị ngã lòng, bởi chúng bị nao núng tinh thần do người cha mẹ gây ra. Ngoài những bậc làm cha mẹ, những người lớn cũng không nên lạm dụng quyền để áp bức những người nhỏ tuổi, đáng bậc con cháu của mình bằng những lời mắng nhiếc, thô thiển, gây cớ vấp phạm, khiến cho các em không phục mà lui đi đức tin, đặc biệt là các em bé sẽ bị tổn thương tinh thần, hằn sâu trong ký ức, vì tình yêu thương của người lớn đối với chúng không được thể hiện qua cách hành xử. Người lớn cũng cần phải nhận biết lỗi lầm của mình để cậy ơn Chúa mà thay đổi, và cũng nên xin lỗi các cháu, nếu thật sự nhận thấy việc đối xử đó là phản tác dụng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
Mệnh lệnh của Chúa dành cho chúng con là phải vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không phải chỉ phục vụ chủ bằng hình thức bề ngoài để lấy lòng người, mà là vâng phục cách thật lòng, vì sự kính sợ Đức Chúa Trời mà giữ đúng vị trí tôi tớ của mình đối với người chủ trong mỗi cơ quan, tổ chức xã hội.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
Không phải chỉ vâng phục chủ trong lĩnh vực nào đó, mà chúng con phải tuân theo mệnh lệnh của Chúa, là chúng con hãy hết lòng mà làm bất cứ việc gì cho chủ mình đều sẽ nhận đươc phần thưởng, như làm cho Chúa thì sẽ được phần thưởng trong đời sau bởi sự vâng phục Chúa, là phần thưởng đời đời chứ không như phần thưởng từ loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
Chúa kêu gọi chúng con, hãy biết rằng, chúng con sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì trong những ngày sống tạm trên thế gian này, mọi việc làm của chúng con đều là phụng sự Đấng Christ, vì chúng con thuộc về Chúa.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Chúa cảnh báo cho những ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy hậu quả từ việc làm bất nghĩa của mình; Chúa là Đấng công chính, không tư vị bất cứ ai. Người không có Chúa thường ăn ở bất nghĩa vì họ không nhận biết Đấng toàn năng, công chính, không coi trọng những điều có nghĩa cần phải làm, nên chúng con không được phép tin vào những lời hứa, việc làm của họ.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Lời Chúa dạy những người làm chủ, hãy đối xử với những tôi tớ của mình cách công bằng, chính trực, và bình đẳng, bởi Thiên Chúa tạo dựng nên loài người đều như nhau, không được dùng quyền làm chủ của mình để áp bức những tôi tớ mình. Chúa nhắc nhớ cho con dân Ngài biết rõ rằng, hết thảy con dân của Ngài cùng có một Chủ, là Thiên Chúa Toàn Năng trên các tầng trời, chúng con hãy vì sự kính sợ Chúa mà làm trọn bổn phận của mình do Ngài sắp đặt.
Kính lạy Chúa!
Bởi ơn thương xót lớn của Chúa mà con được ở trong sự cứu rỗi của Ngài, được dựng nên mới trong Ngài, áp dụng nếp sống của con người mới trong mối quan hệ gia đình, xã hội, và chủ tớ. Nguyện Chúa ban cho con luôn nhận biết bổn phận làm chồng đối với vợ, làm cha đối với con cái, làm tôi tớ đối với chủ, và là chủ đối với những người dưới quyền của mình trước sự hiện diện của Chúa, vì danh thánh của Ngài.
Con nguyện luôn phát huy năng lực Chúa ban cho con, để con sống nếp sống đúng theo các lời khuyên dạy trong phân đoạn Thánh Kinh trên. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
14/11/2023
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới, tuần mới ạ.
Hà Nội đón những ngọn gió se lạnh đầu tiên từ sớm qua, nhắc con về thời gian, con cũng cảm nhận được hơi ấm của Ngài trong lòng mình, trước những giá lạnh giữa cuộc đời.
Kính thưa Cha, tuần này, người chăn tiếp tục đăng những phân đoạn Thánh Kinh mỗi ngày. Chúng con lại cùng nhau đọc, suy ngẫm và làm công việc ghi chép lại. Con nguyện những ghi chép của chúng con là thức hương đẹp lòng Ngài.
Hôm nay, con học đến Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 về Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, Lời Ngài chỉ dạy chúng con thật chi tiết, đầy đủ. Lời Ngài chữ ít, nghĩa nhiều, không đổi theo thời gian, nghịch cảnh. Để áp dụng, chúng con cần ghi nhớ và cẩn thận thực hành trong suốt đời sống mình và trong mọi nẻo nếp sống mỗi ngày.
Sau đây là phần con ghi chép lại ạ.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu được Chúa đặt để các mối quan hệ giữa loài người với nhau trong mối vâng phục lẫn nhau, có thẩm quyền, bổn phận và trách nhiệm lẫn nhau rất rõ ràng, thể hiện tình yêu thương trong Chúa với nhau và với Chúa. Qua đó mà tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Chúa được thể hiện.
Nếu ai trong thế gian này cũng có tấm lòng cùng việc làm, cư xử với nhau theo những tiêu chuẩn, cách mà Chúa dạy dỗ, với lòng yêu kính Chúa, thì cả xã hội đã trở nên vô cùng tốt đẹp. Nhưng rất tiếc, loài người đa phần lại không kính phục, tin cậy và làm theo, phạm tội với Chúa, xảy đến những hậu quả đau buồn, những mối quan hệ giữa con người với nhau không tốt lành, trở nên tồi tệ, dẫn đến đau khổ và sự chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong mọi mối quan hệ giữa con người với nhau, chúng con đều cần có sự hiện hiện của Chúa. Ngài biệt riêng chúng con với Ngài, cũng biệt riêng chúng con trong cách chúng con cư xử, sống giữa thế gian này.
Trong những mối quan hệ giữa người với người, có quan hệ gia đình, chồng vợ, cha mẹ và con cái; quan hệ chủ tớ tại nơi chúng con làm việc, lao động, học tập, sinh sống, là những mối quan hệ diễn ra thường ngày, phổ biến.
Trong nhiều chỗ, nhiều đoạn khác trong Thánh Kinh, Chúa cũng dạy dỗ chúng con rất cụ thể, đầy đủ về cách sống với những người lân cận, trong Hội Thánh, ngoài Hội Thánh; trong gia đình, ngoài xã hội...
Con hiểu rằng, con chỉ có thể đối xử tốt lành, phải lẽ được với người lân cận, khi con có mối quan hệ tốt lành với Chúa. Con kính xin Cha gìn giữ, giúp con có mối tình bền chặt với Ngài, để con biết cách và có năng lực cư xử với người khác theo tiêu chuẩn Lời Ngài.
Chúa dạy con rất rõ ràng là:
1. Vợ phải vâng phục chồng
Con hiểu vâng phục như vâng phục Chúa. Vì tin yêu, kính trọng mà vâng phục những điều phải lẽ, theo ý chồng. Nếu ý của chồng không nghịch lại ý Chúa thì vợ phải tuyệt đối vâng theo, vì là mệnh lệnh của Chúa.
Vợ tuyệt đối không được có thái độ, lời nói, cư xử thiếu tôn trọng và lẽ phép với chồng.
Cụ thể như là: Không lớn tiếng với chồng, cũng không có thói cãi lẫy, đáp trả, lý luận tay đôi hỗn hào với chồng, đặc biệt là tỏ ra lấn lướt chồng, đòi hỏi chồng phải đáp ứng này nọ, phải làm theo ý mình. Đó là thái độ của sự vượt thẩm quyền Chúa đặt để, chính là vượt thẩm quyền Chúa, là phạm tội.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được lẽ thật này, vì từ trước, khi con chưa biết Chúa, bản thân con người tội lỗi của con, sống giữa thế gian cũng tràn ngập tội lỗi, con đã hiểu sai trật, con tưởng là vợ chồng bình quyền, ngang hàng với nhau.
Lời Chúa đã tỏ rõ trong tâm thức con, khôi phục lương tâm con, để con hiểu và nhận ra rằng, mỗi khi con làm trái với những điều Chúa dạy dỗ, thì lương tâm con có sự cáo trách, bất an, Chúa thúc giục con quay lại con đường ngay lành, theo lẽ thật Lời Ngài.
2. Chồng phải yêu thương vợ
Con hiểu yêu thương theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Không ở cay nghiệt là không vì lạm dụng quyền làm chồng mà bắt vợ phải làm này làm kia. Đó là thái độ của sự độc quyền, thiếu tình yêu thương. Trái lại, vì yêu mà chồng chiều theo ý của vợ, khiến cho vợ vui lòng nếu ý vợ không nghịch lại ý Chúa; vì yêu mà chồng sẵn lòng nâng đỡ, cứu giúp khi vợ cần giúp đỡ, cả về thuộc thể và thuộc linh.
Thuộc thể thì yêu thương giúp vợ trong khi vợ đau yếu, giúp và cùng vợ hoàn thành những công việc chung và riêng nếu vợ cần. Về thuộc linh thì làm gương trong nếp sống tin kính Chúa, nâng đỡ, an ủi, sẻ chia, cùng vợ chiến thắng mọi cám dỗ tội lỗi và những nan đề, thử thách trong cuộc sống, giúp và cùng vợ đạt giá trị cao nhất có thể nơi Thiên Đàng.
Bên cạnh những mối quan hệ quen thuộc, gần gũi như cha mẹ và con cái, có lẽ vợ chồng là mối quan hệ đặc biệt, được Chúa dành dạy dỗ nhiều. Trong Châm Ngôn hay trong thư gửi Ti-mô-thê và nhiều chỗ khác, Chúa có nhắc lại những lời khuyên dạy rất chân thật, rõ ràng, sâu nhiệm. Việc của loài người chúng con, ai ở vị trí nào, thì hãy hạ mình vâng phục ở ví trí nấy.
3. Con cái vâng phục cha mẹ trong mọi sự
Con hiểu mọi sự là mọi sự không nghịch ý Chúa của cha mẹ, thì con cái phải tuyệt đối vâng theo.
Thưa Cha, trong những chỗ khác, như trong Châm Ngôn, Chúa có dạy con cái cũng đặc biệt phải tôn kính cha mẹ. Nếu ý cha mẹ chưa đúng, con cái cũng không được ngang nhiên cãi đáp trả, lý luận cách thiếu tôn trọng thẩm quyền Chúa đặt để, mà phải mềm mại, nhu mì, khôn ngoan lựa lời, yêu thương góp ý giúp cha mẹ hiểu. Tuyệt đối không được có thái độ, lời nói, cư xử hỗn với cha mẹ. Nếu ý cha mẹ nghịch với Lời Chúa thì con cái có quyền không vâng theo, nhưng tuyệt đối không chống trả lại cha mẹ.
Nếu mềm mại yêu thương giúp cha mẹ hiểu đúng, mà cha mẹ không chịu hiểu, vẫn một mực bảo thủ, giữ nguyên ý riêng mình, muốn con cái phải theo, thì lúc đó con cái cần nói rõ ý mình với cha mẹ, nếu cha mẹ dùng quyền bắt ép con cái phải làm theo điều sai Lời Chúa, thì lúc đó con cái buộc phải chọn vâng lời Chúa hơn là vâng lời cha mẹ mà phạm tội với Chúa.
4. Trách nhiệm của cha mẹ với con cái. Cha mẹ không chọc giận con cái
Con hiểu cha mẹ có trách nhiệm sống làm gương trong nếp sống tin kính Chúa, dạy dỗ con cái theo đường lối tôn kính thờ phượng Chúa.
Cha mẹ không chọc giận con cái là không dùng quyền mình để đối xử độc tài, bất công với con cái; cũng không để có cảm xúc xác thịt nổi lên trên con cái, như: Không vì nóng giận mà buông lời thiếu khôn ngoan, không ích lợi giúp gì được cho con cái, đặc biệt không có lời nói lăng mạ, sỉ nhục, xem thường, thiếu tôn trọng, xúc phạm đến nhân phẩm con cái, khiến đẩy chúng đến sa ngã thêm. Đặc biệt khiến chúng không cảm nhận được tình yêu thương.
Sự sỉ nhục, xúc phạm nhân phẩm con cái là xúc phạm đến hình ảnh của Đức Chúa Trời, vì trong mỗi con người, dù xấu xa đến mấy, vẫn mang trong mình ảnh tượng của Thiên Chúa, khi Ngài kỳ công tạo dựng loài người từ trước sáng thế.
Trái lại, cần yêu thương sửa phạt rõ ràng: động viên, khen thưởng khi con cái làm đúng; kỷ luật, phạt khi con cái làm sai, cũng không tư vị con cái.
5. Tôi tớ hãy vâng phục chủ
Con hiểu tôi tớ trong câu 22 nói về những người ở địa vị dưới quyền quản lý của chủ, ví như: Nhân viên làm thuê cho chủ; học sinh tại trường dưới quyền quản lý của các thầy cô và nhà trường; công nhân trong một quốc gia, dưới quyền của chính quyền...
Con cũng hiểu sự vâng phục đây là vâng phục trong Chúa, vì kính sợ Chúa, tin yêu kính sợ thẩm quyền Chúa đặt để, kính trọng chủ mà vâng phục.
Tương tự, với những chủ làm sai nghịch lại ý Chúa, thì con dân Chúa có quyền mềm mại từ chối không làm, nhưng tuyệt đối không được chống trả, biểu tình, bạo loạn. Nếu bị bách hại thì tìm cách trốn chạy. Trốn không được thì thà chịu thiệt hại về thể xác, hơn là phạm tội với Chúa để linh hồn bị đời đời hư mất trong hỏa ngục.
6. Chủ đối với tôi tớ: cách công chính và bình đẳng
Con hiểu là chủ không lạm quyền bắt con dân Chúa làm theo mọi ý mình, bất kể đúng sai. Chủ cần có thái độ luôn yêu, giúp đỡ, tôn trọng tôi tớ mình. Cũng cần có sự khôn sáng để lãnh đạo, quản lý tôi tớ theo ý Chúa.
Kính lạy Cha, con cầu xin Cha tha thứ cho các bậc cầm quyền trên con, khi những lúc họ làm sai ý Chúa. Con xin Cha thương xót, mở mắt thuộc linh cho họ nhận biết Ngài, lãnh đạo, quản lý tôi tớ dưới quyền mình theo đường tin kính Chúa. Đặc biệt là các bậc chính quyền trong nhiều quốc gia, ra những chính sách pháp luật không nghịch lại Điều Răn, Luật Pháp Chúa, để cho người dân bớt khổ và cơ cực, cũng có cơ hội tin nhận Chúa để nhiều người được cứu.
Con xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ và sống theo những điều Chúa dạy dỗ con trong bài học hôm nay, đặc biệt là con suy ngẫm và áp dụng thành thạo câu 23. Con cảm tạ ơn Cha ạ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
15/11/2023
...
Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con một tuần mới nữa, Cha đã ban cho con được sự bình an. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con để con được sự khôn sáng, mở lòng, mở trí cho con để con học và hiểu được Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
Câu 18: Thưa Cha, con hiểu rằng, người vợ phải vâng phục người chồng trong mọi sự, kể cả trường hợp chồng là người không tin Chúa. Nếu ý muốn của chồng không nghịch Lời Chúa thì người vợ cũng vâng phục chồng, đó là Lời Chúa dạy.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Câu 19: Thưa Cha, con hiểu rằng, làm chồng phải biết yêu vợ, phải chăm sóc, lo lắng, quan tâm, an ủi, trong mọi sự chồng phải hy sinh cho vợ, cũng như Chúa yêu thương Hội Thánh.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
Câu 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, phận làm con phải vâng phục cha mẹ, hết lòng hiếu thảo, chăm sóc, lo lắng, động viên, an ủi, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Nếu cha mẹ không tin Chúa, nhưng ý muốn của cha mẹ không nghịch Lời Chúa, thì phận làm con phải vâng phục, đó là làm đẹp lòng Chúa, là đem điều phước đến cho cha mẹ.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Câu 21: Thưa Cha, con hiểu rằng, làm cha đừng chọc con cái giận, đều đó dễ làm cho con cái sa ngã, buồn chán, dễ bị cám dỗ, để ma quỷ lợi dụng tấn công. Làm cha phải dạy dỗ con cái lúc làm sai, phải nhẹ nhàng, mềm mại. Vì con cái là cơ nghiệp Chúa ban, cho nên làm cha phải có bổn phận và trách nhiệm quản lý con cái, đó là làm lợi ra cơ nghiệp của Thiên Chúa.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
Câu 22 đến câu 24: Thưa Cha, con hiểu rằng, những tôi tớ phải biết vâng phục chủ của mình, phải thật thà, hết lòng trong công việc của mình, và hết lòng yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương con vậy. Bất cứ làm công việc gì cũng hết lòng mà làm, làm tròn bổn phận trong xã hội, đó là làm cho Chúa chớ không phải làm cho loài người, thì con đã làm việc lành, và Chúa sẽ ban thưởng cho con một cách xứng đáng.
Con dân Chúa không làm nô lệ cho chủ mà làm cho Chúa, bởi bản thân con thuộc về Chúa, và thân thể con là đền thờ của Chúa.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Câu 25 đến đoạn 4 câu 1: Con hiểu rằng, con dân Chúa, trong địa vị nào cũng phải cư xử công chính và bình đẳng, không phân biệt chủ tớ, không làm tổn thương nhau, phải làm tròn bổn phận yêu thương anh chị em cùng Cha.
Con hiểu rằng, con cần áp dụng bài học hôm nay vào nếp sống bằng cách làm đúng theo Lời Đấng Christ đã khuyên dạy, phải biết sống khiêm nhường, nhu mì. Lời Chúa đã dạy con hiểu nhiều điều để gây dựng cho con nếp sống mới, giữ vững đức tin trong Chúa, bỏ đi con người cũ. Nguyện xin Đức Thánh Linh bao phủ con, gìn giữ con trong những ngày còn trên đất này. Xin Cha dạy con qua Lời Hằng Sống của Ngài, con cảm ơn Cha cho con hiểu được phân đoạn Kinh Thánh này.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan
...
Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã thêm sức cho con mỗi ngày, nhẫn nại với con mỗi ngày. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã ban Thánh Kinh cho chúng con để chúng con học biết về Ngài, biết được ý muốn của Ngài. Cầu xin Cha ban ơn cho con để con hiểu được Lời dạy của Ngài, con cảm tạ ơn Cha.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.
Con hiểu rằng Phao-lô đã khuyên dạy con dân Chúa về các bổn phận của con người với nhau, nhưng con cũng tin rằng đó là những mệnh lệnh mà Đức Thánh Linh phán với mỗi người là con dân Chúa. Có các bổn phận trong các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng con. Phao-lô khuyên về bổn phận của người vợ, người chồng, những cha mẹ, con cái, chủ tớ.
Con hiểu về người vợ, Phao-lô khuyên phải vâng phục chồng mình. "Điều phải lẽ" con hiểu rằng đó là một điều đúng đắng, điều lành, điều tốt là lẽ tự nhiên trong Chúa. Người vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa là sự người vợ phải vâng theo mọi ý muốn của chồng nếu không sai nghịch với Lời Chúa. Khi cần người vợ cũng có thể góp ý, nêu lên ý kiến nhưng nếu chồng đã quyết và điều đó không sai nghịch Lời Chúa thì vợ phải vâng theo.
Con hiểu về người chồng cũng phải yêu thương vợ mình. "Đừng ở cay nghiệt" con hiểu rằng đừng hà khắt, gia trưởng, độc tài, hà hiếp nhưng hãy yêu thương, quan tâm, lo lắng, bảo vệ và có trách nhiệm. Nếu những ước muốn của người vợ không sai nghịch với Lời Chúa thì người chồng cũng có thể chiều vợ để vợ được vui.
Con hiểu về con cái hãy vâng phục cha mẹ. Không cãi lời, tôn kính cha mẹ. Nhưng không nghe theo, chiều theo cha mẹ nếu điều đó sai nghịch Lời Chúa. Con cái không có thái độ hỗn hào, cáu gắt, bực tức cãi lẫy. Nếu cha mẹ có điều gì không đúng thì nên nhỏ nhẹ góp ý. Nếu điều cha mẹ muốn không phạm Lời Chúa thì con cái phải vâng phục trong mọi sự.
Con hiểu về người cha không được gây cho con cái sự bức xúc, bực tức. Con hiểu rằng sự dạy dỗ con cái phải theo tiêu chuẩn của Chúa và theo bản tính người đã được dựng nên mới. Khi con cái sai trái thì cần nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng không phải là thách thức, hà khắt mà khiến cho con cái nỗi giận. Con hiểu kẻo chúng nó bị ngã lòng là những lúc chúng yếu đuối thì sẽ buông xuôi, tuyệt vọng chọn lối sống buông thả.
Con hiểu về bổn phận tôi tớ phải vâng phục chủ của mình. Vâng phục bằng tấm lòng kính sợ Thiên Chúa. Vâng phục vì biết rằng đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa, người ấy vì kính sợ Chúa mà vâng phục cách thành thật chứ không phải chỉ vâng phục bề ngoài hay có chủ thì vâng phục còn vắng mặt chủ thì không.
Thưa Cha, lời dạy trong câu 23 là lời dạy đúc kết cho mọi việc và mọi bổn phận với nhau. Bất cứ làm việc gì hãy làm hết lòng như là làm cho Chúa. Ngay cả trong những sự vâng phục cũng vậy, không phải chúng con chỉ vâng phục vì các bậc cao hơn mình, mà chúng con vâng phục cũng vì kính sợ Chúa.
Thưa Cha, con rút ra được bài học rằng:
- Con phải có sự vâng phục chồng mình đó là điều phải lẽ trong Chúa. Đó cũng là đức hạnh của người nữ trong gia đình. Con hiểu đây cũng là mệnh lệnh của Chúa.
- Con phải vâng phục cha mẹ mình, tôn kính họ, điều ấy là sự đẹp lòng Chúa.
- Trong sự dạy dỗ con cái, con cần phải cầu nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn cho con để con biết cách dạy dỗ con cái theo đường lối của Chúa. Trong sự dạy dỗ phải có sự nhu mì, nhẹ nhàng, mềm mại nhưng không thiếu sự nghiêm khắc. Đời sống làm gương của con cũng là sự dạy dỗ con cái cách trực tiếp vì chúng sẽ nhìn vào cha mẹ.
- Con cần làm mọi sự bằng tấm lòng kính sợ Chúa, yêu Chúa. Không phải làm để cho loài người xem thấy. Con hiểu rằng Thiên Chúa mới là Đấng cứu chuộc con, là Đấng ban thưởng cho con. Vậy nên con làm gì cũng hướng về Chúa, có như vậy mọi sự con làm sẽ trong sự chân thành, chân thật và cẩn thận.
Thưa Cha, con cầu xin Cha giúp con ghi nhớ bài học hôm nay. Xin Ngài ban ơn để con có thể làm tròn các bổn phận làm vợ, làm mẹ và làm con như sự dạy bảo của Ngài. Xin Ngài ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
15/11/2023
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trên các công việc con làm. Cảm tạ ơn Cha cho con lại có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
Câu 18: Con hiểu rằng, một điều phải lẽ trong Chúa là một lẽ tự nhiên, được Chúa thiết lập cách tốt đẹp trong Chúa. Bổn phận của người vợ là vâng phục chồng trong mọi sự nếu điều đó không sai nghịch Lời Chúa. Sự vâng phục của người vợ chính là sự phụ giúp chồng làm tròn những công việc được giao. Một người vợ tin kính Chúa chính là hậu phương vững chắc cho chồng.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Cau 19: Con hiểu rằng, đừng ở cay nghiệt là đừng sống khắt khe, đối xử thậm tệ, đừng coi vợ như là nô lệ hay osin. Bổn phận của người chồng trong Chúa là yêu vợ mình. Vì Chúa đặt để người vợ dưới quyền chồng, mọi ham muốn lệ thuộc vào chồng, và là người phụ giúp nên người chồng hãy yêu vợ, trân trọng sự giúp đỡ của vợ, mà chăn dắt, giúp đỡ, che chở, bảo vệ vợ và hy sinh như Đấng Christ yêu Hội Thánh.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
Câu 20: Con hiểu rằng, con cái vâng phục cha mẹ trong mọi sự là một điều đẹp lòng Chúa. Vì cha mẹ là người sinh ra chúng ta trong xác thịt, nuôi nấng, dạy bảo chúng ta khôn lớn, trưởng thành. Vì thế, sự hiếu kính là vâng phục cha mẹ trong mọi sự là điều đẹp lòng Chúa và có kèm theo lời hứa được Chúa ban cho sống lâu trên đất.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Câu 21: Con hiểu rằng, sự chọc giận của người cha với con của mình là mắng chửi, tức giận, thô lỗ, hung bạo. Con thấy một trong những điều khiến cho con cái dễ bị ngã lòng là bố mẹ hay so sánh, chê bai con mình với con người khác; không tin tưởng giao cho con làm công việc gì vì nghĩ chẳng biết gì, mới làm nên sợ bị hỏng, làm không được, làm không vừa mắt.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
Câu 22: Con hiểu rằng, bổn phận của những người làm thuê theo Lời Chúa dạy là sự vâng phục chủ về phần xác trong mọi sự, trong thẩm quyền người đó có. Vì người chủ bỏ tiền ra để thuê mình làm theo ý họ, nên sự vâng phục họ là điều tất nhiên. Sự vâng phục của con dân Chúa không phải chỉ tỏ ra bề ngoài, nhưng xuất phát bởi lòng kính sợ Chúa mà vâng phục chủ cách chân thành.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
Câu 23 và câu 24: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa luôn ý thức làm các bổn phận của mình và các công việc khác như làm cho Chúa thì thật tốt biết bao. Để một người làm việc hết lòng thì trước hết họ phải để lòng hay còn gọi là để tâm vào việc đó. Lời Chúa dạy làm bất cứ việc gì hãy hết lòng mà làm chứ không phải là làm bất cứ việc gì cũng hết sức mà làm. Vì nếu làm việc mà không dựa theo sức, tiết độ trong công việc, thì sẽ dẫn đến làm việc quá sức, kiệt sức và sẽ không làm được lâu dài. Con hiểu rằng, mọi việc làm của con dân Chúa trong đời này sẽ được Chúa ban thưởng khi họ làm theo Lời Chúa dạy, vì trên hết Chúa chính là người Chủ thật sự của mỗi con dân Ngài.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Câu 25: Con hiểu rằng, một người thất trách trong các bổn phận của mình chính là một người bất nghĩa. Một người không làm tròn bổn phận sẽ nhận lấy sự hình phạt đến từ Chúa. Họ có thể bị Chúa cất đi chức vụ, những linh vụ họ đang làm, bị những sự thiệt hại về thân thể cũng như về vật chất và thậm chí sự chết.
Và sự hình phạt của Chúa là công chính và Ngài không tư vị bất cứ ai.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Câu 1: Con hiểu rằng, người chủ trong Chúa đối xử với những người làm cho mình cách công chính là đối xử dựa theo Lời Chúa, không tư vị, có thưởng có phạt, phân minh rõ ràng. Đối xử cách bình đẳng là tôn trọng, không xúc phạm họ. Và trên hết những người chủ hay những người làm công biết rằng họ đều có một Chủ thật sự ở trên trời. Mọi việc họ làm trong địa vị là chủ hay người làm công đều là đang phụng sự Thiên Chúa.
Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Qua đó, để con một lần nữa tra xét lại những bổn phận mình đang có và sửa những điều mình chưa được. Nguyện Ngài giúp con luôn ý thức và làm tốt những bổn phận con đang có. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
16/11/2023
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Chúa nhân từ kính yêu của con, con cảm tạ ơn Ngài bởi mọi điều Chúa cho phép xảy ra trên đời sống con. Con xin trao dâng mọi nan đề lên Chúa, nguyện sự bình an của Ngài bao phủ con, và ban cho con được giờ phút vui thỏa trong sự đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con cảm tạ ơn Chúa!
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Con hiểu rằng:
1. Mỗi một người từ khi chưa biết Chúa đều có những bổn phận và trách nhiệm của mình, khi đã tin nhận Chúa thì lại càng được Chúa soi sáng mà hiểu rõ bổn phận của mình là gì, công việc mình cần làm là gì. Hơn nữa, lại được Chúa dẫn dắt, ban ơn, thêm sức mà hoàn thành những việc đó cách đầy ơn. Khi đọc Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này và nghe bài giảng của người chăn, thì con nhận ra rằng, nếu mình không làm tròn những công việc thuộc bổn phận và trách nhiệm Chúa giao phó, đặt để trên mình thì đã không hầu việc Chúa theo ý muốn của Chúa, nhưng chỉ là làm những việc theo ý riêng của mình, và đồng nghĩa với việc mình đã ăn ở cách bất nghĩa với Chúa. Bởi vì con hiểu rằng, Chúa không chấp nhận những việc làm theo ý riêng mình, Chúa không nhận các của lễ đó. Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Ngài, vì thật qua Lời Ngài đã dạy dỗ cách tỏ tường từng bổn phận trong các mối quan hệ trong đời sống, để con nhìn vào đó mà tra xét mình và nhận biết nếp sống của con dân Chúa.
2. Bổn phận đầu tiên Chúa nhắc đến trong phân đoạn này là của người vợ. Con hiểu rằng, bởi vì Ê-va là người phạm tội đầu tiên, tội của bà là kiêu ngạo, không vâng phục kéo theo A-đam phạm tội. Việc làm của Ê-va đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, Chúa đã giao quyền lãnh đạo trong gia đình cho người nam. Bởi vậy, sự vâng phục của người vợ đối với chồng là rất quan trọng. Con hiểu sự vâng phục ấy là bởi đức tin, tin rằng Chúa là Đấng dẫn dắt gia đình qua người chồng. Con hiểu sự vâng phục ấy là bởi lòng tôn kính Chúa khi nhận biết thẩm quyền lãnh đạo trong gia đình Chúa giao cho người chồng. Con hiểu khi người vợ nhận thức điều này trong thần trí mình, thì họ sẽ tự nhiên vâng phục chồng như một điều phải lẽ trong Chúa mà không làm cách rập khuôn nghĩ rằng mình vâng phục như một nô lệ vâng theo người chủ hà khắc. Và khi ấy người vợ cũng hiểu rằng, sự vâng phục chồng mình cũng chính là làm tròn bổn phận giúp đỡ chồng như ý muốn của Chúa khi Ngài tạo dựng nên người nữ (Sáng Thế Ký 2:18).
3. Bổn phận kế tiếp Chúa nhắc đến là của người chồng. Con hiểu rằng, mối quan hệ vợ chồng là sự thiêng liêng, quan trọng. Bởi vì nền tảng hôn nhân trong gia đình ảnh hưởng đến mọi mối quan hệ khác như cha mẹ với con cái, giữa chủ tớ,... Vì vậy hai bổn phận đầu tiên Chúa nhắc đến đó là bổn phận của người làm vợ, và của người làm chồng. Bổn phận của một người chồng trong Chúa là yêu thương vợ mình. Con hiểu rằng, khi người chồng hết lòng yêu kính Chúa thì mới có thể hết lòng yêu vợ bằng tình yêu chân thật. Việc của người chồng là lãnh đạo gia đình, nhưng Lời Chúa lại dạy người chồng hãy yêu vợ mình. Con hiểu bởi vì khi người chồng yêu vợ mình bằng tình yêu của Chúa thì người chồng sẽ biết lựa chọn làm những việc có ích lợi cho vợ mình từ thuộc linh đến thuộc thể. Đó chính là sự lãnh đạo trong gia đình mà Chúa muốn ở người chồng.
4. Lời Chúa cũng nhắc đến bổn phận của người làm con trong gia đình đối với cha mẹ đó là sự vâng phục. Con hiểu rằng, chỉ khi nào người làm con có lòng hiếu kính cha mẹ, trân quý công ơn sinh thành của cha mẹ đối với mình thì mới có thể vâng phục cha mẹ và nhận biết rằng đó là điều đẹp lòng Chúa. Bởi vì người làm con sẽ ý thức rằng, mình muốn làm mọi việc khiến ba mẹ vui lòng. Dầu nhiều khi những điều ba mẹ muốn không giống với ý định của mình.
5. Lời Chúa cũng dạy về bổn phận của người làm cha, con hiểu cũng là bổn phận của người làm mẹ. Đó chính là đừng chọc giận con mình. Thường thì ba mẹ không tin Chúa khi dạy dỗ, quở trách, sửa phạt con trong cơn nóng giận, rồi không kiềm chế được mà trở thành cơn trút giận lên con trẻ. Con hiểu điều đó làm cho con cái buồn giận, tổn thương vì chúng không cảm nhận được tình yêu ba mẹ dành cho mình trong khi sửa phạt. Vì vậy, con hiểu nếp sống mới của cha mẹ trong Chúa là bỏ đi điều đó. Không dạy dỗ, sửa phạt, quở trách con trong cơn nóng giận của mình, nhưng chỉ sửa phạt con trong tình yêu thương, dùng Lời Chúa để chỉ dạy cho con hiểu. Điều đó không có nghĩa là không đánh đòn, bởi Lời Chúa dạy "Chớ bỏ qua sự răn dạy trẻ thơ. Dù con đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu" (Châm Ngôn 23:13).
6. Lời Chúa cũng dạy về bổn phận của những người làm tôi tớ là hãy vâng phục chủ là những người thuê mướn mình làm các công việc cho họ. Đồng thời Chúa cũng răn dạy người làm thuê không làm chỉ để lấy lòng chủ mình, nhưng làm bởi lòng chân thành kính sợ Chúa. Con hiểu bởi lòng kính sợ Chúa biết rằng Chúa phán xét mỗi công việc mình nên làm bằng tấm lòng kính sợ Chúa. Khi người làm thuê có lòng chân thành kính sợ Chúa thì những việc họ làm ra sẽ chiếu sáng vinh quang của Chúa.
7. Lời Chúa cũng dạy những người làm chủ thì cần có sự đối xử với những người làm thuê cho mình cách công chính và bình đẳng. Con hiểu rằng, công chính là theo lẽ thật Lời Chúa, không vu oan, không bất công, không hà khắc, không lộng quyền, không cay nghiệt. Nhất là việc phải trả đúng lương như thỏa thuận, trả lương đúng ngày, không nợ, không lợi dụng tiền lương phải trả để làm việc khác. Như Chúa là Chủ của mình ở trong các tầng trời, Ngài nhìn biết hết mọi sự, như Ngài đối cùng mình như thế nào thì hãy biết kính sợ Chúa mà đối cùng với những người làm thuê cho mình như thể ấy.
8. Sau khi dạy dỗ về nếp sống mới trong Chúa, trong mỗi việc làm, cách hành xử trong từng bổn phận; thì Lời Chúa dạy rằng: "Bất cứ việc gì hãy hết lòng làm, như làm cho Chúa chứ không phải cho loài người". Trước đây, con chỉ hiểu rằng, mình cứ lo làm hết lòng, làm tốt bởi vì Chúa nhìn thấy mọi sự. Nhưng khi nghe bài giảng của người chăn, thì con học được rằng, tất cả mỗi việc làm ra dù là nhỏ nhất như tắm rửa, ăn uống,... cũng là đang hầu việc Chúa. Chính vì vậy, nếu những việc thuộc bổn phận của mình đang làm, mà không làm cho tròn, không làm hết lòng như làm cho Chúa, thì sẽ bị kể là ăn ở bất nghĩa với Chúa. Lạy Chúa, thật vậy, con hiểu rằng chính Chúa là Đấng đặt chúng con trong các bổn phận như làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm con,... thì rõ ràng nếu chúng con không làm tròn, không làm tốt thì chúng con đã bất nghĩa với Chúa rồi. Bởi nếu làm hết lòng, làm vì yêu Chúa, làm vì yêu người thì chúng con được kể là hầu việc Chúa, được Chúa ban thưởng, được gọi là những người phụng sự Chúa. Thế thì khi làm không hết lòng, xem thường những việc thuộc bổn phận Chúa giao cho thì rõ ràng sẽ nhận lấy sự đoán phạt vì cớ sự bất nghĩa của mình. Chúa là Đấng Công Chính, Ngài không tư vị người nào hết. Con hiếu Chúa là Đấng có thưởng, có phạt cách công chính, nghiêm minh trên mỗi việc làm của mình.
Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học này. Con cảm tạ Chúa qua Lời Ngài, qua bài giảng của người chăn thì con một lần nữa hiểu rõ về bổn phận của mình trong đời sống, trong các công việc thuộc thể đến thuộc linh. Đồng thời con cũng hiểu rõ về trách nhiệm của mình khi làm hay không làm một việc thuộc bổn phận của mình. Con cầu xin Chúa ban ơn và vùa giúp cho con, để con làm cách hết lòng mọi các công việc thuộc bổn phận Chúa giao phó đặt để cho con. Lạy Chúa, con yêu thích và trân quý phần thưởng của Ngài ban cho con, nguyện con hết lòng làm tròn các công việc để con không bị kể là ăn ở bất nghĩa với Chúa, nhưng được nhận những phần thưởng từ nơi Ngài ban cho! Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
...
Phan Quốc Cường: Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì tình yêu của Ngài vẫn ở trên chúng con, gìn giữ chúng con suốt ngày hôm nay được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1. Xin Cha dạy dỗ con để con được hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng:
Đây là phân đoạn Thánh Kinh mà Chúa muốn dạy cho con dân Chúa về nếp sống trong một gia đình tin Chúa như thế nào để được đẹp lòng Ngài.
Đầu tiên, thì Chúa dạy người vợ phải biết vâng phục chồng mình. Vâng phục ở đây là phải hoàn toàn nghe theo mọi lời của chồng mà không sai nghịch Lời Chúa. Nếu chồng yêu cầu vợ làm những điều không đúng với Lời Chúa dạy thì vợ không cần nghe theo nhưng phải nhẹ nhàng góp ý cho chồng.
Kế tiếp, đó là bổn phận của người chồng là phải biết yêu thương vợ, hy sinh cho vợ như Đấng Christ đã hy sinh cho Hội Thánh. Người chồng là chủ gia đình thì phải biết làm trọn mọi việc trong gia đình, giúp đỡ vợ trong việc thuộc thể lẫn việc thuộc linh. Điều đặc biệt ở đây Chúa muốn người chồng trong Chúa không được đối xử với vợ cách cay nghiệt như người không tin Chúa. Cay nghiệt ở đây có nghĩa là cư xử với vợ cách tàn nhẫn, hà khắc làm cho vợ khó chịu.
Còn con cái đối với cha mẹ thì phải vâng lời vì cha mẹ là người sinh ra mình và được Chúa đặt để quyền cai trị trên mình. Nếu như cha mẹ khuyên dạy mà không đúng Lời Chúa thì con cái nhẹ nhàng chỉ ra điều không đúng đó cho cha mẹ biết và nói rõ mình không làm theo. Ở đây, Chúa cũng dạy cha mẹ không nên chọc giận con cái. Chọc giận ở đây có nghĩa là dùng quyền của mình áp bức con cái nghe theo những lời nói của mình theo sở thích của mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin Cha ban cho con có năng lực của Ngài để con làm tròn trách nhiệm và bổn phận làm chồng, làm cha và làm con trong gia đình của mình. Vì con biết nếp sống của từng thành viên trong gia đình phản ánh được gia đình đó có thật sự được đổi mới chưa hay đang còn sống trong nếp sống cũ. Và con xin Chúa cho con luôn ghi nhớ câu 23 này: "Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người." Con cảm tạ tình yêu của Ngài thật nhiều trên đời sống của con, trên gia đình con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ở cùng, gìn giữ con suốt một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 như sau:
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong các mối quan hệ của loài người thì mối quan hệ vợ chồng là có đầu tiên. Từ thời xa xưa, khi bà Ê-va chống nghịch Chúa nghe lời con rắn mà ăn trái Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác rồi đưa cho ông A-đam ăn để rồi cả hai đều phạm tội với Chúa thì Ngài đã đặt để người nữ dưới quyền cai trị của chồng. Bởi vậy, cho đến ngày nay, người vợ luôn phải vâng phục chồng của mình. Sự vâng phục của người vợ có nghĩa là bất kỳ điều gì mà ý muốn của chồng không sai nghịch với Lời Chúa thì vợ phải nghe theo. Sự nghe và làm theo ý muốn của chồng phải trong sự thỏa lòng, bởi đó là điều phải lẽ và là mệnh lệnh của Chúa.
Còn đối với người chồng thì mệnh lệnh của Chúa là yêu thương vợ mình như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Những điều vợ muốn không sai nghịch Lời Chúa thì chồng nên chiều theo ý vợ, luôn yêu thương, dẫn dắt vợ, dẫu vợ có điều gì sai cũng không nặng lời với vợ mà khuyên bảo vợ, chỉ cho vợ biết trong sự nhu mì.
Người chồng cũng không được đối xử cay nghiệt với vợ nghĩa là không được ghét bỏ, không đối xử tệ bạc bất công với vợ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau mối quan hệ vợ chồng là đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Trong thuộc linh chúng con có Đức Chúa Trời là Cha đời đời của chúng con, thì trong thuộc thể chúng con cũng có cha mẹ là những người sinh thành nên chúng con, nuôi dưỡng dạy dỗ chúng con.
Bởi vậy Ngài không những dạy chúng con hiếu kính với cha mẹ mà còn dạy chúng con vâng phục cha mẹ. Con hiểu rằng, vâng phục cha mẹ là bất kỳ điều gì cha mẹ muốn mà nằm trong khả năng của mình và không nghịch điều răn của Chúa thì nên làm theo, việc làm cha mẹ vui lòng là điều đẹp lòng Chúa.
Thưa Cha! Ngài cũng dạy rằng, những người cha không được chọc giận con cái kẻo chúng ngã lòng.
Con hiểu rằng, chọc giận là đối xử với con cái một cách bất công, nổi giận với con cái một cách vô cớ, dùng quyền cha mẹ để doạ nạt đánh đòn mà không giải thích cho con cái biết con bị phạt vì lý do gì.
Con hiểu rằng, Chúa đã giao con cái cho cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ, điều cha mẹ cần làm là chăm sóc và dạy dỗ con cái trong tình yêu thương theo những gì Chúa dạy. Nếp sống của cha mẹ, sự dạy dỗ của cha mẹ là điều giúp con cái trưởng thành và sống đẹp lòng Chúa.
Nhưng bố mẹ không làm trọn trách nhiệm của mình, không dạy con cái theo Lời Chúa để con hư hỏng rồi hư mất đời đời thì Chúa sẽ xử phạt người bố mẹ đó trong ngày phán xét.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong cuộc sống của chúng con, không những các bậc cầm quyền cai trị chúng con là bởi ý Chúa mà những người chủ thuê chúng con đều bởi sự đặt để của Ngài. Mọi điều chủ giao cho chúng con thì chúng con hết lòng mà làm dù là có mặt chủ hay không, bởi tuy chúng con được chủ giao công việc và được chủ trả tiền công nhưng mỗi việc làm của chúng con đều bởi sự sắp xếp của Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Chính Chúa sẽ ban cho chúng con phần thưởng xứng đáng với mỗi việc chúng con làm đẹp lòng Chúa.
Bởi vậy mọi việc chúng con làm thì làm hết lòng như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, "bất nghĩa" là không làm đúng, làm tròn bổn phận của mình, những bổn phận giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa tôi tớ với chủ.
Chúa là Đấng Công Chính, Ngài không tư vị bất kỳ ai. Mỗi việc làm trên đất này, được nhận thưởng hay bị hình phạt sẽ nhận được trong ngày Đấng Christ tái lâm hoặc trong ngày phán xét chung cuộc.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con trong vai trò là người chủ thì chúng con cần đối xử với tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng nghĩa là không tư vị, không chèn ép, không bóc lột tôi tớ của mình mà luôn yêu thương nâng đỡ và tạo điều kiện tốt cho tôi tớ của mình trong công việc, bởi chúng con đã được Chủ của chúng con là Đức Chúa Jesus luôn đối xử cách công chính và bình đẳng với chúng con, luôn yêu thương, nâng đỡ chúng con trên bước đường theo Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Đoạn Thánh Kinh hôm nay dạy về nếp sống mới của con dân Chúa trong bổn phận giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa chủ và tôi tớ, đây là những điều rất gần gũi trong đời sống của con. Nguyện xin Ngài ban ơn để con áp dụng đúng Lời Ngài vào trong nếp sống của con, để mỗi ngày con sống một nếp sống mới, nên thánh và trọn vẹn đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
16/11/2023
...
Chú Giải Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ này học Lời Chúa. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng dẫn dắt con, dạy dỗ con hiểu những điều Ngài muốn dạy dỗ con giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh mở trí cho con hiểu những điều cần cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện mãi được mang chung ách với Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
Câu 18: Con hiểu rằng, ban đầu Chúa tạo ra người nam, và từ người nam thì tạo ra người nữ. Vì người nữ phạm tội mà dẫn đến người nam phạm tội nên tội lỗi vào thế gian. Người nam trong thuộc linh có thẩm quyền cao hơn người nữ. Chính vì vậy, người nữ phải vâng phục người nam là điều như ắt phải như vậy, là điều mà tự nhiên trong lòng người khác dễ tiếp nhận. Sự người nữ vâng phục người nam cách trọn vẹn còn thể hiện người ấy kính sợ Chúa, đã yêu chồng và vâng phục chồng bằng sức toàn năng từ nơi Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Câu 19: Con hiểu rằng, người nam phải yêu vợ và hy sinh cho vợ theo ý Chúa, bởi sức của Chúa chứ không bởi sức riêng của mình. Vì người nam là chủ gia đình, có thể vì lầm lỡ mà cay nghiệt với vợ nên Chúa mới dạy bảo cách trực tiếp là "đừng ở cay nghiệt với họ".
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
Câu 20: Con hiểu rằng, con cái cần vâng phục cha mẹ, sự vâng phục ở đây là vâng phục trong Chúa. Con dân Chúa trên hết là vâng giữ các điều răn của Chúa. Con dân Chúa có Đức Thánh Linh dẫn dắt, nên cần phải tìm cầu ý của Chúa trên đời sống mình. Ma quỷ có thể tận dụng người thân của chúng ta để tấn công chúng ta phạm tội với Chúa. Nếu mình không thức tỉnh: Cứ việc gì không vi phạm điều răn của Chúa thì mình cứ làm thì e rằng mình đang kiêu ngạo, đang làm theo ý riêng trong sự tự do Chúa ban mà mình không biết. Trên hết mọi sự mình cần thức tỉnh, tìm cầu ý Chúa để tránh sập bẫy ma quỷ.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Câu 21: Con hiểu rằng, tình cảm trong gia đình là điều tự nhiên phải lẽ mà Chúa cũng đặt để trong lương tâm con người. Cha mẹ có bổn phận và cũng có sự tác động rất lớn đối với con cái, kể cả khi chúng đã trưởng thành. Từ cử chỉ, điệu bộ, mọi thói quen đều có sự tác động đến con cái, vì chúng sống trong gia đình nhiều năm. Con cái cần học Lời Chúa từ nhỏ để chúng ngoan. Cha mẹ có quyền trên con cái dưới 20 tuổi nhưng khi con cái có lầm lỗi mình cần chỉ dạy, khuyên bảo, cầu thay, quở trách, sửa phạt... vì yêu chúng chứ không được lớn tiếng, nóng giận, trút giận hay là tạo môi trường cám dỗ, khiến con cái dễ lâm vấp.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
Câu 22: Con hiểu rằng, con dân Chúa mang danh Chúa trên thân thể mình, nên mỗi biểu hiện bên ngoài từ lời nói, thái độ, hành động đều phải vì vinh quang của Chúa, đều vì Chúa mà làm để người khác nhìn thấy mà tôn vinh Chúa. Trong công việc, dù người chủ có là người tin Chúa hay không thì con dân Chúa vẫn làm như là làm cho Chúa, và như vậy người chủ sẽ vui lòng nhìn thấy Chúa trên người làm công của mình.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
Câu 23: Con hiểu rằng, trong mọi việc, dù là làm cho bản thân mình hay cho bất cứ ai, hay bất cứ làm sự gì đều phải làm như là làm cho Chúa. Sự trọn vẹn của con dân Chúa thể hiện ở sự họ được nhận lãnh đầy dẫy thánh linh nên có đủ sức làm mọi việc cách trọn vẹn. Lòng một người mình không biết được, nhưng nhìn vào những việc người ấy làm thì mình nhận xét họ dựa trên bông trái họ thể hiện ra.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
Câu 24: Con hiểu rằng, cơ nghiệp là những phần thưởng, là những điều tốt đẹp mà mình hướng tới. Chúa là cơ nghiệp của chúng con và chúng con cũng là cơ nghiệp của Ngài. Chúng con trông đợi sự sống từ trên cao và mãi được ở nơi thiên đàng vui hưởng sự phước hạnh thờ phượng Chúa, trải nghiệm những điều lạ lùng trong Lời Chúa và những sự mầu nhiệm chúng con chưa từng biết cho đến đời đời.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Câu 25: Con hiểu rằng, Chúa là Đấng công chính, Ngài ban thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm. Con cảm tạ Chúa vì Ngài công chính, Ngài nhấc những người hạ mình xuống và đánh hạ những kẻ tự tôn mình lên. Ngài nghiêm khắc mà xem xét từng chi tiết. Đến ngày phán xét chẳng ai có thể tự chữa mình được, và mỗi người hư mất đều nhận thấy điều đó xứng với việc họ làm.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Chương 4, câu 1: Con hiểu rằng, khi mình tin Chúa, Ngài công chính và công bình với mình thì mình được thỏa lòng. Tương tự như vậy, nếu là con dân Chúa thì mình cần công chính và bình đẳng với mọi người làm công cho mình để họ được thỏa lòng. Người đời có câu "cha nào con nấy", còn trong Chúa thì ai thuộc về Chúa sẽ được Ngài biến đổi nên giống như Ngài trong sự thánh sạch, trọn vẹn.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu Lời Chúa trên đây. Con nguyện xin Chúa gìn giữ con trong mọi sự và ban cho con sự khôn sáng, năng lực để thấy những mưu chước của ma quỷ mà phòng tránh. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày bình an, giờ này Ngài cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt dạy dỗ con, giúp con hiểu và ghi nhớ Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Thưa Cha, trong hai câu này ông Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa về bổn phận của vợ đối với chồng và chồng đối với vợ. Người vợ thì phải vâng phục chồng như một điều phải lẽ trong Chúa. Đã là điều phải lẽ, tức là hiệp với lẽ thật, đẹp ý Chúa, thì chúng ta phải vâng theo. Từ ban đầu, khi loài người phạm tội thì Chúa đặt để người vợ dưới quyền chồng và phải vâng phục chồng. Người chồng làm chủ gia đình, dẫn dắt gia đình, người vợ thì giúp đỡ người chồng trong sự chăm sóc nuôi dạy con cái, chăm lo nhà cửa, nội trợ, là hậu phương vững chắc cho chồng. Người vợ cần vâng phục chồng như vâng phục Chúa.
Bổn phận của người chồng đối với người vợ là phải yêu thương người vợ, hy sinh vì vợ, bảo vệ người vợ như Đấng Christ yêu thương, hy sinh và bảo vệ Hội Thánh.
Con hiểu câu “đừng cay nghiệt” có nghĩa là người chồng không vì địa vị cai trị và trên quyền của mình mà ức hiếp, đánh đập, đối xử thô bạo với vợ mình.
Ngày nay, con thấy loài người đang đi ngược lại với sự dạy dỗ của Chúa, đi ngược lại với lẽ phải. Người vợ thì thích cai trị chồng, người chồng thì không yêu thương, hy sinh cho vợ, bởi vậy mà hôn nhân gia đình ngày nay rất tệ, rất nhiều cặp đôi ly hôn, hoặc sống không hạnh phúc, dẫn đến con cái cũng phải chịu hậu quả.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
Thưa Cha, câu 20 nói lên bổn phận của những con cái là phải vâng phục cha mẹ của mình trong mọi sự và đó là điều đẹp lòng Chúa. Con cái cần phải vâng lời Chúa, vâng lời cha mẹ trong mọi sự. Nếu cha mẹ không tin Chúa thì cũng phải vâng phục, ngoại trừ những điều cha mẹ bắt con cái làm mà điều đó làm nghịch lại Lời Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy những người cha không được chọc giận con cái mình, tức là không nên có những lời nói khiến con trẻ bị tổn thương, cảm thấy bị rủa sả, mất hy vọng, nhưng hãy dùng lời lành gây dựng con cái, tôn trọng yêu thương con cái. Nhưng khi con cái hư và không vâng lời thì vẫn cần phải sửa trị.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng bổn phận của người làm tôi tớ thì phải vâng phục chủ về phần xác của mình, vâng phục với tấm lòng kính trọng thực sự, vâng phục với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời, chứ không phải vâng phục để lấy lòng chủ, giả hình, khi vắng mặt chủ thì không vâng phục.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con làm bất cứ việc gì thì cũng phải làm một cách hết lòng như làm cho Chúa, chứ không phải là làm cho loài người. Mỗi việc chúng con làm như làm cho Chúa, thì chúng con cũng sẽ được nhận phần thưởng từ Chúa, được nhận cơ nghiệp làm phần thưởng. Vậy chúng con cần nhớ rằng mỗi việc làm của chúng con làm cũng là chúng con đang hầu việc Chúa, nên từng việc nhỏ như đánh răng, quét nhà thì chúng con cũng phải làm một cách hết lòng như đang phụng sự Ngài.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Thưa Cha, con hiểu rằng người ăn ở bất nghĩa là người không công chính, không có tình nghĩa, vô ơn, không giữ lời hứa. Những người ăn ở bất nghĩa thì sẽ nhận lấy sự bất nghĩa, đó là gieo gì gặt nấy, và Đức Chúa Trời sẽ không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Thưa Cha, trong câu này kêu gọi khuyên dạy những người chủ thì hãy đối xử với những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng, không tư vị ai, ngày nay thì đó là mối quan hệ của sếp và nhân viên, của chủ và nhân viên, công nhân,... Chúa muốn những người chủ cần có sự ngay thẳng, công bình chính trực đối với những đầy tớ, những người làm công, không cậy thế cậy quyền mà đối xử bất công với họ. Bởi mỗi chúng ta đều dưới sự tể trị của Thiên Chúa, Ngài là Chúa và Chủ của chúng ta.
Con cảm tạ Chúa cho con học được bài học này để con nhìn nhận lại bổn phận của con, là một người vợ và người mẹ trong gia đình. Con cầu xin Chúa giúp con hoàn thành bổn phận của mình trong gia đình. Xin Chúa giúp con nhớ rằng trong mọi việc chúng con làm đều phải hết lòng mà làm như làm cho Chúa, dù trong những việc nhỏ nhất. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 17/11/2023
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng đầy lòng thương xót của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ tình yêu quá lớn lao của Ngài đã ban cho tất cả chúng con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con thêm một ngày mới để con được học hỏi thêm Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm lên đức tin cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng, dẫn con hiểu sự sâu nhiệm lẽ thật Lời Chúa, và xin Chúa giúp con biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống của con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Giờ này đây, con xin được kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 như sau:
Thưa Cha, trước kia chúng con là những người luôn phạm tội, sống trong tội. Chúng con đã bằng nhiều lần và nhiều cách để có thể muốn từ bỏ đi các bản tính đầy kiêu căng, ích kỷ, tham lam... của mình. Nhưng dù làm thế nào chúng con cũng không làm được. Bởi vì, chúng con đã hiểu sai và làm sai lẽ thật Lời Chúa nên chúng con không thể từ bỏ đi nếp sống đầy tội lỗi của mình. Nhưng khi chúng con đã kêu cầu Chúa, đi tìm kiếm Ngài, thì Ngài đã dẫn chúng con đến với lẽ thật của Ngài. Đến với Tin Lành của Đấng Christ nghĩa là chúng con đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con được nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Được Ngài tha tội, được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Sau khi chúng con tin nhận Tin Lành thì chúng con được Chúa tái sinh dựng nên mới và chúng con được Ngài ban thêm năng lực để sống theo ý muốn của Ngài.
Lạy Chúa! Để được mãi ở lại trong ơn cứu rỗi của Ngài, thì chúng con phải cầu xin và dựa vào sức toàn năng của Chúa để chúng con giữ được trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Từ bỏ đi được nếp sống cũ, và sống nếp sống mới trong Đấng Christ. Nếp sống mới là một nếp sống đầy yêu thương, công chính, và thánh khiết, nên ở trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 này, Đức Thánh Linh thông qua Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa biết những trách nhiệm, bổn phận của con dân Chúa cần phải học và sống theo trong các mối quan hệ gia đình và xã hội.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
Câu 18 và 19: Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy những người làm vợ hãy luôn vâng phục chồng của mình, nếu những điều hoặc quyết định của chồng đúng với Lời Chúa dạy. Và mặc dù những điều người chồng muốn vợ làm, nhưng không đúng Lời Chúa. Thì người vợ cũng phải dùng thái độ và lời nói nhẹ nhàng để khuyên bảo chồng mình, không được nóng giận hoặc ăn nói hỗn láo tỏ ra là mình làm đúng điều Chúa dạy hơn. Vì người chồng là đầu của vợ như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh vậy. Vì thế người vợ phải có trách nhiệm vâng phục chồng mình. Đó là điều phải lẽ trong Chúa nghĩa là sự vâng phục chồng của người vợ là đúng theo ý muốn của Thiên Chúa, đẹp lòng Chúa. Đồng thời, Phao-lô cũng khuyến cáo những người chồng đừng sống hà khắc, cay nghiệt với vợ mình mà hãy bảo vệ, yêu thương vợ mình như chính bản thân mình vậy.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
Câu 20 và câu 21: Con hiểu rằng, trách nhiệm của người làm con là phải vâng phục và thảo kính cha mẹ mình. Phải luôn dùng hành động yêu thương, kiên nhẫn, nhỏ nhẹ với cha mẹ mình. Đây cũng là điều răn đầu tiên dành cho loài người trong lời hứa Chúa sẽ ban phước cho những người biết vâng phục và hiếu kính cha mẹ.
Thưa Cha, con hiểu Chúa đã hứa ban cho ai vâng phục và thảo kính cha mẹ thì sẽ được sống lâu trên đất. Đó là một trong ơn phước rất lớn cho con cái, bởi vì đối với con dân Chúa được sống lâu trên đất là một phước hạnh to lớn. Vì con dân Chúa sẽ có thêm thời gian để làm các việc lành Chúa ban, có cơ hội tôn vinh danh Chúa và chịu khổ vì danh Chúa, thì đến ngày Đấng Christ đến sẽ được ban thưởng theo mỗi việc mình làm.
Song song đó, Phao-lô cũng khuyên các bậc làm cha cũng đừng chọc giận con cái mình nghĩa là đừng dùng các lời nói hoặc những hành động khiêu khích, hoặc lấy quyền làm cha mà áp đặt hay đối xử bất công với con cái. Và đặc biệt đừng dùng những lời nói tục tĩu, thô bỉ hay những lời nói như dao để con cái mình bị đau đớn trong tinh thần, dẫn đến con cái rất dễ bị ngã lòng mà sinh ra phạm tội.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên bảo những người làm tôi tớ hãy vâng phục chủ về phần xác của mình. Người làm công đừng làm việc lười biếng hay dối trá với công việc của mình. Không được làm qua loa lấy lệ cho chủ xem mà hãy làm việc một cách trung thành, chân thật và làm hết sức của mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con làm bất cứ việc gì, dù là lớn hay nhỏ, làm cho chính bản thân mình hay làm việc cho bất kể là ai thì chúng con phải luôn hết lòng mà làm. Luôn phải làm với tấm lòng là phục vụ Chúa, tất cả là vì Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Phải luôn có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, vì khi chúng con làm với lòng kính sợ Chúa chúng con mới làm hết sức, hết lòng và làm chân thật mà không giả dối. Và khi chúng con làm tròn các bổn phận của mình từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội với một tấm lòng làm cho Chúa, thì chúng con đã là làm các việc lành và Chúa thưởng cho chúng con.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Câu 25: Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh nhắc nhở con dân Chúa biết rằng: Hãy sống ngay thẳng, tốt lành, luôn phải làm đúng Lời Chúa dạy. Nếu ai ăn ở bất nghĩa là làm những việc làm ác, sai trái, phạm tội, gây những nguy hại hay tổn thương cho người khác thì họ sẽ phải gánh lấy hình phạt hậu quả cho sự bất nghĩa của chính họ. Và chính Chúa sẽ giáng hình phạt đúng với việc họ tự làm, vì Thiên Chúa là Đấng công chính nên Ngài sẽ không tư vị cho bất kể một ai hết.
4:1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Đoạn 4 câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở những người làm chủ cũng hãy đối xử một cách công chính và bình đẳng với những tôi tớ hay người làm công cho mình. Nghĩa là người làm chủ không được đối xử hà khắc, bất công, thiên vị với những người làm tôi tớ của mình.
Kính lạy Chúa! Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Qua bài học này con học được rằng, dù con ở bất cứ địa vị nào ở trong gia đình hay ngoài xã hội. Con đều có được cơ hội hầu việc Chúa qua các việc lành mà Chúa đã ban và sắm sẵn cho con, nên con phải luôn có một tấm lòng kính sợ Chúa, làm việc gì cũng phải hết lòng, hết sức mà làm. Con phải luôn làm trong sự kính mến, phục vụ Chúa chứ không phải làm cho qua loa, có lệ cho xong. Con học được rằng khi con luôn sống đúng Lời Chúa, giữ trọn các bổn phận mà Ngài đặt để trên chúng con, thì những điều đó đều là tốt đẹp. Không chỉ chúng con sống đẹp lòng Ngài, mà chính nếp sống mới của chúng con chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa để cho những người không tin Chúa thấy được vinh quang của Ngài. Con xin cảm tạ Chúa đã cho con cơ hội được học thêm bài học đầy bổ ích cho con. Nguyện xin Chúa cũng tha thứ mỗi khi con vấp phạm chưa làm đúng hết bổn phận của mình. Nguyện Chúa luôn ở cùng con, ban ơn thêm sức cho con để con áp dụng tất cả bài học vào đời sống con. Nguyện xin Chúa giúp con luôn vững lập trong Tin Lành mà con được tin nhận, và giúp con luôn sống được nếp sống mới của Đấng Christ. Con thành kính cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan
...
Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì giây phút này đây con vẫn còn sống động trong thân thể xác thịt này. Con được thêm một cơ hội nữa để học và suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha! Mỗi khi con để lòng nơi Lời Cha, đọc Lời Ngài thì trong con có một sự mong muốn như thế này: “Mình sẽ cố gắng học Lời Chúa để mình được khôn sáng hơn, mình phải biết cẩn thận trong lời nói để không gây vấp phạm, trước khi nói mình phải suy nghĩ thật kỹ, mình thấy mình vẫn còn nhiều sự thiếu sót quá, mình vẫn chưa tốt lắm, mình phải cố gắng mới được.” Nhưng sau rồi con cứ quên là mình phải cố gắng làm như thế này, làm như thế kia vì vậy mà cho đến lúc này con thấy mình vẫn chưa thật tốt. Con kính xin Cha thương xót con, ban năng lực cho con để con làm được những điều Cha dạy bảo.
Thưa Cha! Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng khi con học Lời Cha. Xin Cha giúp con viết được bài chia sẻ cách ngắn gọn nhưng đầy đủ ý. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Và giờ đây, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con khi con đọc và nghe bài giảng của người chăn trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1.
18 Những người vợ, hãy vâng phục những người chồng của mình, như một điều phải lẽ trong Chúa.
19 Những người chồng, hãy yêu những người vợ của mình đừng ở cay nghiệt với họ.
20 Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.
21 Những người cha, đừng chọc giận những con cái của mình, kẻo chúng nó bị ngã lòng.
22 Những tôi tớ, hãy vâng phục những chủ về phần xác của mình trong mọi sự, không chỉ phục vụ trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng với lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
1 Những người chủ, hãy đối xử những tôi tớ của mình cách công chính và bình đẳng. Hãy biết rằng, các anh chị em cũng có một Chủ trong các tầng trời.
Thưa Cha! Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:18-25; 4:1 dạy cho con biết về nếp sống mới trong gia đình và trong quan hệ chủ tớ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ở trong Chúa, con cần phải sống một nếp sống mới trong Chúa. Nếp sống mới trong Chúa là nếp sống chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa.
Nếp sống chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa là một nếp sống vâng phục và làm theo Lời Chúa.
Trong gia đình, vợ phải yêu chồng, kính trọng chồng, vâng phục chồng trong mọi sự đẹp lòng Chúa. Còn chồng thì phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh, không được đối xử cay nghiệt với vợ. Không được để vợ phải làm đầy tớ không lương phục vụ cho gia đình chồng.
Các bậc làm cha, làm mẹ thì phải biết yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ con cái theo Lời Chúa. Không được cậy quyền làm cha, làm mẹ mà chọc giận con cái của mình làm tổn thương đến tâm hồn con trẻ. Cha mẹ phải luôn biết an ủi, khích lệ, dạy dỗ con cái đi theo đường lối của Chúa.
Là con cái thì phải biết hiếu kính cha mẹ. Vì đây là điều răn của Thiên Chúa. Con cái phải có bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc cha mẹ già yếu.
Đối với quan hệ chủ tớ thì người làm chủ phải đối xử cách công chính với người làm công cho mình. Người làm tôi tớ thì phải biết vâng phục chủ mình. Bởi lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà người làm tôi tớ vâng phục chủ trong mọi sự. Có mặt chủ hay không có mặt chủ thì người làm tôi tớ cũng phải hết lòng mà làm.
Lời Chúa còn dạy, con dân Chúa làm bất cứ điều gì cũng phải hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Thưa Cha! Con hiểu hết lòng mà làm là hết lòng làm trong bất kỳ một công việc gì, dù việc đó lớn hay nhỏ, dù làm việc cho chính mình hay làm việc cho người khác.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, làm bất cứ việc gì thì cũng đều mang lại kết quả. Kết quả tốt hay xấu thì đều tùy thuộc vào tấm lòng cũng như cách thức người đó làm. Là con dân của Chúa, con hiểu rằng, con sống là sống cho Chúa và con chết là con chết cho Chúa. Vì vậy, mọi việc con làm đều là làm cho Chúa nên con phải thật cẩn thận trong mọi việc và làm hết sức mình.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ và làm theo những gì mình đã học. Xin Chúa thêm sức, thêm năng lực cho con để con luôn làm tốt vai trò và trách nhiệm của con trong gia đình. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
29/12/2023
...