I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Hôm nay, ngày 15/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Có sự khác biệt nào trong lời chào thăm của thư I Tê-sa-lô-ni-ca so với các thư khác của Phao-lô?
2. "Công việc về đức tin" là công việc gì? "Sự lao nhọc về tình yêu" là gì (câu 3)?
3. Sự trông cậy trong Đức Chúa Jesus Christ là gì (câu 3)?
4. "Được yêu bởi Thiên Chúa" có nghĩa gì (câu 4)?
5. Tin Lành tác động trong những người tin nhận như thế nào (câu 5)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có nhận biết rằng, bạn được yêu bởi Thiên Chúa?
2. Tin Lành đã tác động trong bạn như thế nào?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-1_1-10/
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa ban cho con ngày mới với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con, cho con được tương giao với Chúa và học hỏi Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, ở đầu thư, trong lời chào thăm của Phao-lô gửi Hội Thánh Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có sự khác biệt với những lời chào thăm ở những thư khác đó là: Ở các thư khác Phao-lô thường khẳng định chức vụ sứ đồ ở đầu thư nhằm nhấn mạnh chức vụ của ông là đến từ Chúa. Còn ở trong thư Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô chuyển sự nhấn mạnh sang sự hiệp một và địa vị Chúa ban cho Hội Thánh khi ông dùng các giới từ “giữa” và “trong” như được chép ở câu 1.
“Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.”
Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca được gọi là: Hội Thánh "giữa" những người Tê-sa-lô-ni-ca mang ý nghĩa Hội Thánh là một và hiện diện giữa một địa phương trong một dân tộc nào đó.
Hội Thánh ở "trong" Thiên Chúa Đức Cha và "trong" Đức Chúa Jesus Christ nghĩa là Hội Thánh được ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, được ở trong sự cứu rỗi của Đấng Christ. Hội Thánh thuộc về Vương Quốc Trời và được bao phủ trong ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. Hội Thánh được ban cho năng lực, sức mạnh và mọi phẩm chất tốt đẹp của Ngài.
Phao-lô và những người bạn của ông luôn tạ ơn Đức Chúa Trời và hết lòng cầu thay cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và các nơi khác, ông nhớ mãi "Công việc về đức tin" và "Sự lao nhọc về tình yêu" của họ. Đức tin được nói đến ở đây là đức tin đặt nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, công việc về đức tin là việc rao giảng Tin Lành của Chúa cho người khác hiểu, dẫn đến tin, và dùng lẽ thật Lời Ngài giúp cho những người tin đứng vững trong đức tin của mình.
Lòng kính yêu Chúa trong mỗi một người tin Ngài chính là bày tỏ tình yêu với anh chị em cùng Cha và với những người chưa biết Chúa, để thể hiện tình yêu với người khác thì bản thân người đó luôn phải chịu hy sinh vì bản chất của tình yêu là sự hy sinh, chính Chúa Jesus đã thể hiện tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đối cùng loài người qua sự hy sinh chính mình để chuộc tội cho nhân loại. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã chịu vất vả nhọc nhằn trong sự bày tỏ tình yêu với nhau và với Chúa bằng hành động cụ thể và đó chính là sự lao nhọc về tình yêu được nói ở trên.
Họ nhẫn nại trong sự trông cậy trong Đức Chúa Jesus Christ đó chính là sự trông cậy giờ phút Ngài tái lâm mang Hội Thánh ra khỏi thế gian, đây cũng chính là sự trông cậy mà mỗi một con dân Chúa trong thời điểm hiện tại cũng đang nhẫn nại trông chờ.
Ở trong câu 4 Phao-lô gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là “các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa”. Quả thật, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh của Ngài đã được Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Bởi yêu Hội Thánh, Thiên Chúa Toàn Năng đã ban cho Hội Thánh mọi điều tốt đẹp thuộc về Ngài.
Đỉnh điểm của tình yêu ấy là sự vâng phục và hy sinh của Đấng Christ để chuộc và rửa sạch bản tính tội của những người tin cậy nơi Ngài. Thật diệu kỳ khi con người nhỏ bé chẳng ra chi lại được ở trong sự chọn lựa của Ngài. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi đã cảm biết tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa đối cùng Hội Thánh.
Tình yêu của Thiên Chúa bày tỏ qua Tin Lành được tác động bởi thẩm quyền của Thiên Chúa lên lòng của mỗi người tin. Tin Lành có năng lực bắt phục người nghe, biến đổi lòng người, đem mỗi người đang ở trong sự chết vào trong sự sống và sống sung mãn trong sự sống đời đời cùng Thiên Chúa. Đức Thánh Linh ngự trong thân thể người tin ấn chứng rằng, một người tin nhận Tin Lành và hết lòng sống trong Tin Lành đã được cứu chuộc và được ban cho địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa!
Kính thưa Chúa!
Lòng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa về tình yêu Ngài đối cùng con, con vô cùng biết ơn Chúa, Ngài đã chọn con cho dù con không xứng đáng. Giờ đây, mỗi ngày con vui thỏa trong tình yêu của Ngài, nhìn lại chặng đường đã qua con nhớ lại Tin Lành đã tác động lên con thật khó có thể tin được nhưng đó là sự thật.
Có người nói về Tin Lành cho con, con chỉ cười và xem đó như là một câu chuyện cổ tích, cho tới khi con đọc Thánh Kinh của chị dâu họ bên chồng tới ở nhà con, ngay từ những trang đầu, Lời của Ngài đã bắt phục con, kể từ đó cuộc đời con hoàn toàn thay đổi, không thể nói hết bằng lời những năm tháng con đã trải qua, nhưng có thể kết luận rằng, cuộc đời con với tất cả những gì con có trước đó, bao gồm đời cũ và những gì thuộc về nó đã không còn nữa. Con đã bỏ lại tất cả để được ở trong tình yêu của Ngài, Tin Lành của Ngài đã biến đổi con, cho con được thỏa vui, bình an và hy vọng chắc chắn trong Ngài.
Con vô cùng biết ơn Chúa và cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa tiếp tục biến đổi con, khiến con nên trọn vẹn xứng đáng với tình yêu của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 15/11/2023
...
Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một đêm ngủ nghỉ bình an. Con cảm tạ Cha sáng hôm nay cũng ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Câu 1: Thưa Cha, con thấy rằng, trong các thư tín Phao-lô viết gửi chung cho Hội Thánh địa phương (Rô-ma, I Cô-rinh-tô, II Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, I Tê-sa-lô-ni-ca, II Tê-sa-lô-ni-ca), thì có các thư gửi cho con dân Chúa tại Phi-líp và Tê-sa-lô-ni-ca là Phao-lô không đề cập đến chức vụ sứ đồ của ông trong lời chào đầu thư. Dựa vào nội dung thư thì con nghĩ rằng các con dân Chúa ở Phi-líp và Tê-sa-lô-ni-ca mặc nhiên công nhận chức vụ và thẩm quyền sứ đồ của ông, qua sự họ vâng phục những lời khuyên dạy cũng như bắt chước nếp sống của ông. Trong hai thư tín I Tê-sa-lô-ni-ca và II Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô gọi con dân Chúa nơi đây là những người được yêu bởi Thiên Chúa (hoặc bởi Chúa), giúp con cảm nhận được là con dân Chúa ở đây cũng rất yêu Chúa, giống mối quan hệ giữa Đức Chúa Jesus và Sứ Đồ Giăng.
Phao-lô nhắc đến Si-la và Ti-mô-thê là người cùng gửi thư có lẽ là vì Si-la và Ti-mô-thê đã cùng cầu nguyện và góp ý cho Phao-lô về nội dung thư. Con nghĩ rằng, khi Si-la và Ti-mô-thê từ thành Bê-rê đến với Phao-lô ở A-thên, hai ông đã cập nhập nhiều tin tức về con dân Chúa, về tình hình rao giảng Lời Chúa tại xứ Ma-xê-đoan, cho Phao-lô. Có lẽ sau khi nghe các tin tức ấy xong thì lòng Phao-lô được cảm động viết thư I Tê-sa-lô-ni-ca để làm con dân Chúa được vững lòng. Chắc chắn lẽ thật về sự Đấng Christ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian được viết trong thư tín này (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18) sẽ làm con dân chân thật của Chúa trong khắp nơi, khắp mọi thời đại, được vững lòng mỗi khi đọc đến.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, trong câu 3 Phao-lô nêu lý do mà ông và các bạn của ông luôn vì hết thảy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến họ trong sự cầu nguyện. Vì họ đã sống được một nếp sống bày tỏ đức tin vào Thiên Chúa. Đức tin của con dân Chúa cần thể hiện thành các việc làm cụ thể (Gia-cơ 2:26), như siêng năng, nề nếp, tiết độ, lời nói dịu dàng, nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ... đó là ý nghĩa của nhóm chữ "công việc về đức tin". Thêm nữa, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca còn có "sự lao nhọc về tình yêu", nghĩa là, vì tình yêu với anh chị em trong Chúa và với người lân cận mình mà cố gắng làm việc và chịu đựng mọi khó khăn. Điển hình là sự họ đã quyên góp quá sức để tiếp trợ cứu đói cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê, trong khi họ cũng "vô cùng nghèo khó" (II Cô-rinh-tô 8:3).
Phao-lô giảng Tin Lành tại xứ Ma-xê-đoan vào khoảng cuối năm 49, viết thư tín I Tê-sa-lô-ni-ca vào khoảng năm 50, viết thư II Cô-rinh-tô có lẽ vào khoảng năm 57. Như vậy là khoảng tám năm từ lúc tin nhận Chúa, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vẫn tấn tới trong đức tin và trong sự lao nhọc về tình yêu. Cả hai điều đó đã thể hiện sự nhẫn nại về sự trông cậy của họ trong Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là, vì con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca có sự trông cậy vững vàng về những lời hứa và thật sự quý trọng Đấng Christ, mà luôn bền lòng trong mọi cảnh ngộ. Thưa Cha, khi suy ngẫm đến đây thì con chợt rơi nước mắt, khi nghĩ về những người đã bỏ Chúa chỉ vì tham muốn những thứ tạm bợ của đời này, trong khi họ còn chưa từng gặp "cơn thử thách lớn của sự khốn khó" và "cơn vô cùng nghèo khó" như con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca.
Sứ Đồ Phao-lô đã mô tả sự ông quý trọng Đấng Christ bằng ba phép so sánh tinh tế (Phi-líp 3:8).
- Mọi danh lợi trong thế gian chỉ là sự lỗ, so sánh với sự sở hữu tri thức về Đấng Christ là sự lời. Chắc chắn là không một cuộc trao đổi nào đem lại mức "lời" lớn cho bằng việc từ bỏ mọi sự để đón nhận tri thức về Đấng Christ.
- Sự hiểu biết về Đấng Christ Jesus là siêu việt, là vượt trội hơn tất cả mọi sự hiểu biết, so sánh với sự hiểu biết hạn hẹp của thế gian.
- Mọi sự trong thế gian chỉ như phân, nghĩa là như một thứ đồ ô uế, so sánh với Đấng Christ là Chúa của sự vinh quang, đẹp đẽ vô cùng.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Câu 4: Khi suy ngẫm về sự chịu thương khó bước đi theo Chúa của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì con đã hiểu được vì sao Chúa gọi họ là những người được yêu bởi Thiên Chúa, được Chúa chọn. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca "hãy biết về sự được chọn", nghĩa là, hãy thường suy ngẫm để nhận thức được giá trị của địa vị làm con Đức Chúa Trời, giá trị của địa vị thuộc về Hội Thánh, của mình.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông không chỉ rao giảng Tin Lành bằng lời nói, mà còn tỏ ra năng lực của Thiên Chúa trong Tin Lành qua nếp sống của họ. Có thể hình dung ra được là trong quá trình sinh hoạt tại Hội Thánh địa phương, các sứ đồ không chỉ rao giảng Lời Chúa, mà còn áp dụng Lời Chúa để giúp giải quyết các nan đề trong cuộc sống của con dân Chúa. Trong lời nói tỏ ra sự khôn sáng, hiểu biết, giúp được người lân cận; hết sức lao động kiếm sống tại địa phương; hết sức tham gia phụ giúp con dân Chúa, đặc biệt là các gia đình con dân Chúa khó nghèo; thăm viếng những người cao tuổi; vui chơi với trẻ con và cũng dành thời gian dạy dỗ chúng nó...
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng sự suy ngẫm Lời Ngài là nguồn năng lực cho mọi hoạt động còn lại trong ngày của con. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho mọi việc tay con làm trong hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa - Phần 1
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa - Phần 1.
Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Sứ Đồ Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê là ba tôi tớ được Chúa dùng vào linh vụ rao giảng Tin Lành và giảng dạy Thánh Kinh, nhưng mở đầu thư I Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô bày tỏ sự tôn trọng công lao của Si-la và Ti-mô-thê, nói lên sự hiệp một trong mục vụ. Sự khác biệt trong lời chào thăm của thư I Tê-sa-lô-ni-ca so với các thư khác là: Thứ nhất là các thư khác đều tỏ lời chào thăm của Phao-lô, trong đó có ghi tên từng người cùng làm việc với ông cũng có lời chào thăm con dân Chúa, nhưng lần này thì Phao-lô viết tên ông và đích danh Si-la và Ti-mô-thê. Thứ hai là thư gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, nói lên ý nghĩa Hội Thánh hữu hình của Chúa ở mỗi địa phương, dân tộc khác nhau. Hội Thánh trong Thiên Chúa Đức Cha và Đức Chúa Jesus Christ là ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, và ở trong ân điển cứu rỗi, hiệp một Đấng Christ. Phao-lô và hai người bạn cùng đồng công với ông nguyện xin ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với con dân Chúa, là lời họ cầu xin, chúc phước cho con dân Chúa.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê luôn tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự tấn tới đức tin của hết thảy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhắc đến họ trong sự cầu nguyện; và nhớ mãi sự giữ vững đức tin, sự lao nhọc về tình yêu, và sự nhẫn nại trong sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng con, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng con. Học theo gương những tôi tớ ngay lành của Chúa, chúng con hãy luôn giữ sự thông công hiệp một đồng trong một Đức Thánh Linh, nâng đỡ, khích lệ, và cầu thay cho nhau trong mọi hoàn cảnh.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Lời kêu gọi của Chúa không chỉ dành cho con dân Ngài tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng còn dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại, là các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngài nhắc nhớ chúng con về địa vị được chọn làm con cái yêu dấu của Chúa, sống sao cho xứng đáng với ơn phước Chúa ban trong sự tôn thờ và hầu việc Ngài.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Phao-lô và các bạn cùng đồng lao với ông được Chúa ban ơn, giao trọng trách, để họ đem Tin Lành đến cho mọi người, khiến cho con dân Chúa được dầm thấm trong Tin Lành, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, và bằng sự bảo đảm rằng, Tin Lành chỉ có một được Chúa giao thẩm quyền cho các tôi tớ của Ngài rao giảng ra; như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rõ về Phao-lô và các bạn cùng làm việc với ông trong mục vụ giảng dạy Lời Chúa giữa các con dân Ngài, vì những ơn phước và lợi ích của con dân Chúa.
Kính lạy Chúa!
Bài học dạy con về sự con dân Chúa bắt chước nhau trong nếp sống của con người mới trong Ngài, và bắt chước mọi việc làm của Đức Chúa Jesus Christ trong những ngày Ngài thi hành chức vụ trên đất. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học
16/11/2023
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Thưa Cha, qua thư I Tê-sa-lô-ni-ca của Sứ Đồ Phao-lô viết, con được hiểu rằng lần viết thư này ông không giới thiệu một mình ông là tôi tớ của Thiên Chúa, mà lời mở đầu trong thư ông đã nhắc đến hai tôi tớ của Thiên Chúa nữa là Sứ Đồ Si-la và Ti-mô-thê. Hai người đã cùng với ông thảo luận và đi đến sự thống nhất với những nội dung đã được viết trong thư.
Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã nhắc đến con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, và cũng là sự nhớ đến các con dân Chúa ở những nơi khác, là cầu thay cho họ và dâng lời cảm tạ Chúa về nếp sống tin kính của họ. “Sự lao nhọc về tình yêu”, con hiểu rằng con dân Chúa vì tình yêu Chúa, mà họ lao nhọc hầu việc Chúa, làm những công việc nhà Chúa. Bên cạnh đó con dân Chúa cũng yêu thương giúp đỡ nhau, cầu thay cho nhau khi anh chị em gặp những hoàn cảnh khó khăn về thuộc thể, về thuộc linh thì con dân Chúa học hỏi, dẫn dắt nhau sống một nếp sống tin kính của một con người đã được đổi mới. Sự yêu thương nhau cũng đồng nghĩa với sự khuyên bảo, quở trách khi thấy anh chị em của mình sống không đúng với lẽ thật của Lời Ngài.
Thưa Cha, con được hiểu rằng Tin Lành Cứu Rỗi không phải bởi sự hiểu biết của một người, mà hiểu được lẽ thật của Lời Ngài. Như con đây không biết gì về Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh, nhưng khi được Ngài thương xót cho con được hiểu và được ban cho năng lực từ nơi Ngài, vậy nên con mới sống theo Lời của Ngài được.
Thưa Cha, con được hiểu rằng tùy vào tấm lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật của mỗi người, mà người ấy được ban cho. Con cũng chia sẻ và giới thiệu Lời của Ngài qua trang mạng của Hội Thánh. Thưa Cha, họ không tiếp nhận nỗi, vì Lời của Ngài khác với giáo lý mà họ đã được dạy từ những giáo sư giả.
Thưa Cha, họ cho con là tà giáo, họ giận dữ và tránh xa con. Họ xem con chỉ là một kẻ tầm thường, thấp kém trong xã hội. Con có nói lẽ thật của Ngài nhưng họ không để tâm mà họ chỉ tin những giáo sư Thần học, họ có địa vị, học thức cao trọng của đời này. Con không dám chỉ dạy họ, mà chỉ nói lên những lẽ thật của Lời Ngài, nhưng họ không tiếp nhận.
Nguyện xin Lời của Ngài tác động trong tâm thần của họ, để họ được nhận ra lẽ thật của Lời Ngài, mà ăn năn tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã gánh thay tội lỗi cho họ. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
17/11/2023
...
Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lời tạ ơn Cha ban cho con hôm nay được có sức khỏe và điều kiện đến với thì giờ suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha soi dẫn và dạy dỗ con, giúp cho con có sự hiểu đúng và biết áp dụng đúng đắn Lời Ngài vào đời sống. Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa và gìn giữ con trong đường lối của Ngài từ nay cho đến vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 như sau:
Câu 1: “Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.”
Kính thưa Cha,
Con nhận biết trong các thư tín gửi đến các Hội Thánh, Phao-lô thường mở đầu bằng lời chào thăm, chúc phước, bày tỏ tình yêu thương, sự an ủi khích lệ hoặc lời cáo trách, nổi bật là ông thường cảm tạ ơn Chúa và dâng lời cầu thay cho con dân Chúa ở mỗi Hội Thánh. Riêng thư gửi đến con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, ngoài những điều đã nêu trên Phao-lô gọi Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca là Hội Thánh trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Hàm ý Phao-lô muốn nhấn mạnh một lẽ thật là chỉ có Một Hội Thánh trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Dẫu cho trải qua các thời đại, dẫu cho trong dân tộc nào, tiếng nói nào thì cũng chỉ có Một Hội Thánh và Hội Thánh thuộc về Thiên Chúa.
Ân điển và sự bình an chỉ có thể đến từ Thiên Chúa và được ban cho từ Thiên Chúa. Và mỗi một Hội Thánh địa phương, mỗi một con dân Chúa rất cần được bao phủ, giữ gìn trong ân điển và sự bình an của Thiên Chúa. Con hiểu đó là lý do Sứ Đồ Phao-lô gần như luôn nguyện xin ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em cùng Cha trong mỗi bức thư ông gửi đến họ.
Cảm tạ ơn Cha, bởi ân điển từ Thiên Chúa Đức Cha mà mỗi một chúng con ngày nay được tha thứ tội lỗi, được xưng công bình trước luật pháp của Ngài, khiến cho tâm linh chúng con vui mừng và bình an mà hằng dạn dĩ đến trước Cha trong sự tôn vinh, thờ phượng Ngài. Vì chúng con biết rằng nhờ vào ơn cứu chuộc của Đấng Christ mọi tội lỗi của chúng con đã được xóa bôi, được phục hồi và ban cho quyền được làm con Thiên Chúa, giúp cho chúng con được hiệp làm một với Đấng Christ, được nối lại mối tương giao phước hạnh đối cùng Đức Chúa Trời mình, được ban cho năng lực để sống một đời sống mới thánh khiết trong Đấng Christ Jesus ngay trong thân thể xác thịt giữa thế gian bởi sự hành động của Đức Thánh Linh. Cảm tạ ơn Cha, qua Lời Cha con hiểu rõ được thêm rằng chúng con nên học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô hằng cầu nguyện cho ân điển và sự bình an của Thiên Chúa luôn bao phủ trên Hội Thánh, trên hết thảy những anh chị em cùng Cha ở khắp mọi nơi để đời sống đức tin mỗi một con dân Chúa được ân điển và sự bình an của Thiên Chúa giữ gìn và làm cho ngày càng vững bền trong Đấng Christ Jesus.
Câu 2 và câu 3: “Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi; nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.”
Kính thưa Cha,
Con hiểu sự Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy luôn tỉnh thức dâng lời tạ ơn và lời cầu thay lẫn cho nhau và cho chính ông cùng các bạn đồng công cùng ông trong mục vụ là bởi vì sự cầu thay cho lẫn nhau và cho Hội Thánh, chính là một cuộc tranh đấu không chỉ đối với thịt và huyết mà còn là cuộc tranh đấu đối cùng các thế lực mờ tối trong các tầng trời. Như có chép: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.” (Ê-phê-sô 6:11-12).
Kính thưa Cha,
Con hiểu cầu nguyện, cảm tạ và cầu thay cũng chính là một vũ khí sắc bén mà Cha đã ban cho chúng con, giúp chúng con được thánh hóa, được ban cho năng lực, sự tri thức và sức mạnh để cai trị được bản ngã xác thịt của mình, để làm theo ý Cha trong mọi sự, để có sự thông sáng trong mọi hành động và để có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ. Việc chúng con nhớ đến gương sáng trong nếp sống Đạo của anh chị em cùng Cha của mình để dâng lời cầu nguyện, cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng Thiên Chúa, nhớ đến những khó khăn trở ngại, những sự lao nhọc của anh chị em trên linh trình hầu việc Chúa để cầu thay xin Chúa ở cùng, nâng đỡ, ban ơn và mở đường cho anh chị em là việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho chúng con giúp chúng con thể hiện tình yêu thương, nâng đỡ, khích lệ, chia sẻ gánh nặng cho nhau qua đó bày tỏ sự hiệp một trong nhau, cùng nhau đồng công trong mục vụ và cùng sát cánh bên nhau như những người lính giỏi của Chúa trong trận chiến thuộc linh đối cùng các kẻ thù nghịch.
Con hiểu rằng chính trong khi nhớ và nghĩ đến anh chị em của mình trong những nan đề, những nhu cầu, những yếu đuối hay những việc làm làm tôn vinh danh Chúa của họ cũng chính là lúc chính chúng con học được những bài học cho mình qua tấm gương của anh chị em, giúp mỗi một chúng con ngày càng được vững bền hơn trong đức tin, trong nếp sống Đạo để cùng nhau nhẫn nại chờ đợi ngày của Đức Chúa Jesus Christ hiện đến.
Kính thưa Cha,
Con hiểu “Công việc về đức tin” và “Sự lao nhọc về tình yêu” bao hàm hết thảy mỗi việc làm, hành động, nếp sống, sự yêu thương lo lắng cho nhau, biết nghĩ về nhau, hy sinh cho nhau của con dân Chúa đã làm ra cho nhau, cho thế gian, cho những người lân cận trong danh của Đức Chúa Jesus Christ bởi đức tin vào trong Thiên Chúa chính là những công việc làm về đức tin và về tình yêu.
Câu 4: “Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!”
Kính thưa Cha,
Con hiểu mỗi một người sống trên đất khi được Đức Thánh Linh mở mắt mở lòng thuộc linh khiến cho có thể lắng nghe được tiếng Chúa, mở lòng tiếp nhận và bước đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa, hạ mình ăn năn tội lỗi và tin nhận Tin Lành, tin nhận ơn cứu rỗi được ban cho từ Đức Chúa Cha trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus để được làm con Thiên Chúa, chính là nhờ ơn yêu thương lạ lùng và sự hành động nhiệm mầu của Thiên Chúa trên họ, bởi như có chép: “Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.” (I Giăng 4:19).
Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô gọi con dân Chúa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca là những anh chị em được yêu bởi Thiên Chúa là bởi vì thực tế tình yêu và ơn cứu rỗi mỗi con dân Chúa nhận được là đến bởi Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Trong chương trình trọn lành của Thiên Chúa, Đức Chúa Cha đã ban tình yêu và ơn cứu rỗi cho chúng con trong Con Một rất yêu dấu của Ngài, Đức Chúa Jesus Christ đã ban chính sự sống của Ngài cho chúng con để mang chúng con về làm con Thiên Chúa, Đức Thánh Linh đã yêu thương chúng con, bằng lòng ngự trong thân thể của chúng con để dạy dỗ dẫn dắt, cáo trách nhắc nhở và giữ gìn chúng con trong ơn yêu thương của Thiên Chúa.
Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa “Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!” Hàm ý khuyên con dân Chúa nhớ đến tình yêu lớn lao nhiệm mầu của Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra và ban xuống cho họ, nhớ đến Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh chính mạng sống của Ngài nơi thập tự để cứu chuộc họ và làm cho họ sạch tội như thế nào, nhớ đến sự thông công và hành động của Đức Thánh Linh trong họ, để con dân Chúa biết sống sao cho xứng đáng với ơn kêu gọi và chọn lựa của Thiên Chúa trên mình. Như có chép: “để các anh chị em bước đi cách xứng đáng với Chúa, hướng về mọi sự đẹp lòng Ngài, kết quả trong mỗi việc lành, càng thêm lên trong sự tri thức về Đức Chúa Trời, được nên mạnh mẽ với mọi năng lực theo quyền thế vinh quang của Ngài, vào trong mọi sự nhẫn nại và chịu đựng với sự vui mừng.” (Cô-lô-se 1:10-11).
Câu 5: “Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.”
Kính thưa Cha,
Con hiểu Tin Lành không chỉ là một giáo lý, một tôn giáo, một phương cách dạy con người sống tốt lành để được phước.
Trái lại Tin Lành của Đấng Christ là Tin Tốt Lành trọn vẹn từ Thiên Chúa, là Tình Yêu, là ơn cứu rỗi Thiên Chúa ban xuống cho loài người.
Vì vậy mà Tin Lành Đấng Christ được rao giảng cho loài người không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng uy quyền và năng lực của chính Thiên Chúa khiến cho người nghe và tiếp nhận Tin Lành được biến đổi, được tái sinh và được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus, được Thần Linh Thiên Chúa sáng tạo nên một tấm lòng trong sạch và làm mới lại một thần linh ngay thẳng, được đổ đầy thánh linh Chúa giúp cho có thể sống một nếp sống thánh sạch và làm trọn những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn, được ấn chứng sự cứu chuộc, sự làm con Thiên Chúa, sự được cất lên và sự sống đời đời trong nơi vinh quang phước hạnh.
Chính nếp sống yêu kính, tôn thờ, vâng phục và hết lòng phụng sự Chúa của Phao-lô và các bạn cùng đồng công với Phao-lô trong sự rao giảng Tin Lành, sống vì Tin Lành và sống cho Tin Lành đã làm gương, đã đem lại ích lợi và sự khích lệ cho con dân Chúa ở khắp nơi trong các Hội Thánh trải qua mọi thời đại ngày càng vững vàng hơn trong đức tin, trong sự chịu khổ vì Tin Lành.
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đã yêu con bằng tình yêu đời đời vô đối, đã cứu chuộc con ra khỏi nơi tối tăm và đem con đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, đã luôn quan phòng và tuôn đổ mọi ơn phước thiêng liêng từ trời trên con một cách dư dật không sao tả xiết, đã hiện hữu bên cạnh cuộc đời con, đồng hành cùng con, nâng đỡ, dạy dỗ và giữ gìn con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Chúa.
Nguyện chúng con biết bắt chước Phao-lô, bắt chước các thánh đồ, bắt chước những anh chị em cùng đức tin và trên hết là bắt chước Đức Chúa Jesus Christ trong đức tin, trong sự tin kính, trong nếp sống hướng về sự vinh quang của Thiên Chúa để chúng con được Chúa yêu ngày càng hơn và sống xứng đáng với ơn gọi mà Chúa đã ban trên chúng con.
Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 17/11/2023
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến câu 3.
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên con hiểu rằng đời sống của một người theo Chúa về đức tin phải thể hiện thành việc làm, về tình yêu phải có sự lao nhọc trong đó và về sự trông cậy phải có sự nhẫn nại.
Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên con học được rằng, mỗi ngày con cần thực hành những điều con học từ Lời Chúa vào trong đời sống của mình thì mới thể hiện rằng con là người có đức tin nơi Chúa, nếu con xưng nhận mình là con dân Chúa mà con không làm theo Lời Chúa thì điều đó không có ích lợi gì cho con. Con học được rằng trong tình yêu đối với Chúa và với người lân cận phải có sự lao nhọc ở trong đó nghĩa là để thể hiện tình yêu thì con cần phải chịu khó, chịu khổ, chịu hy sinh. Và về sự trông cậy ngày Chúa đến thì con cần phải có sự nhẫn nại, nghĩa là con cần kiên trì, bền bỉ sống theo Lời Chúa mỗi ngày cho dù phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ trong khi chờ đợi ngày Chúa đến để đem con vào trong Thiên Đàng.
Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên con được sự khích lệ để mỗi ngày con kiên trì bước đi với Chúa trong sự chịu khó, chịu khổ, chịu hy sinh để trông chờ ngày Chúa đến đón con về Thiên Đàng.
Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để mỗi ngày con sống trung tín theo Lời Chúa. Nguyện xin Chúa gìn giữ đức tin của con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa, được ở trong tình yêu, trong ân điển của Ngài, để con có thêm cơ hội làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con, khi con còn ở trên đất này. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được sức khỏe, thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và nguyện Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. A-men!
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3 như sau:
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đầu thư gửi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca thì Phao-lô có nhắc đến Si-la và Ti-mô-thê, thì con nghĩ rằng lúc viết thư thì Phao-lô đã cùng với Si-la và Ti-mô-thê thảo luận và góp ý về nội dung được viết trong thư. Cho con thấy được sự hiệp một giữa Phao-lô và những người đồng công với ông, bên cạnh đó là sự tôn trọng người khác của Phao-lô, ông không dành hết công lao về mình. Nhưng ông nêu ra tên của những người cùng đóng góp trong sự hầu việc Chúa với ông.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê luôn vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mà tạ ơn Đức Chúa Trời về đức tin của họ nơi Chúa, và nhắc đến họ trong sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện ở đây bao gồm: tôn vinh, cảm tạ Chúa vì Tin Lành đã kết quả xứng đáng trong họ, cũng như dâng lời cầu thay cho anh chị em cùng Cha, cầu xin Chúa mở đường, giải cứu, tiếp trợ, ban ơn, thêm sức để vượt qua được những sự thử thách, khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Và nài xin sự thương xót của Chúa trên một anh chị em cùng Cha khi họ phạm lỗi, phạm tội để họ còn có cơ hội ăn năn, sửa đổi...
Thưa Cha! Con hiểu rằng, công việc về đức tin, sự lao nhọc về tình yêu, và sự nhẫn nại về sự trông cậy trong Đức Chúa Jesus Christ của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được Phao-lô nói đến trong câu 3 đó là: Công việc đức tin là được thể hiện qua nếp sống mỗi ngày của con dân Chúa như: siêng năng, tháo vác, nhà cửa luôn sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, nhu mì, tiết độ, cư xử dịu dàng, trong lời nói phải có ân hậu... còn về sự lao nhọc về tình yêu là vì tình yêu trong Chúa đối với nhau và với người lân cận, thì con dân Chúa phải chịu khó, chịu khổ, có khi phải hy sinh để tiếp trợ và cứu giúp người mình yêu.
Và sự nhẫn nại về sự trông cậy của con dân Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ, là khi con dân Chúa có sự trông cậy hạnh phước về sự thân thể xác thịt được sống lại hoặc được biến hóa cách vinh quang, bất tử, được kết hiệp cách mầu nhiệm cùng với Đấng Christ, được cùng với Ngài đồng cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và được đời đời vui sống trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Thì người ấy luôn tỉnh thức, bền lòng chịu đựng mọi sự gian nan, thử thách, có khi phải đối diện với nghịch cảnh, đau thương và mất mát.
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng, đức tin của con nơi Chúa phải được thể hiện bằng hành động, qua chính nếp sống mỗi ngày của con, vì con hiểu được rằng: Trong suốt linh trình tiến bước về nhà Cha là một chặng đường phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ, vì thế mà con phải trải qua nhiều chông gai, thử thách là điều không thể tránh khỏi. Con chỉ biết cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa thêm ơn, thêm sức cho con trong những chặng đường còn lại, để bước con cũng được vững vàng và được sức thiêng của Ngài ban cho để con luôn bền lòng, chịu đựng được những sự khó khăn, thử thách. Nguyện xin Chúa gìn giữ đức tin của con cho đến ngày con được gặp Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
17/11/2023
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Cha Yêu Thương,
Con cảm tạ Cha đã cho con suy ngẫm xong thư Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se. Hôm nay con học đến thư gửi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Con kính xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con hiểu và áp dụng đúng ạ.
Con xin ghi lại những điều con hiểu như sau ạ:
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Phao-lô gọi Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca là Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Cách gọi này cho con liên tưởng đến: Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca bao gồm hết cả những người có đức tin nơi Thiên Chúa. Ở trong Thiên Chúa Đức Cha là trong sự thương xót, trong chương trình mầu nhiệm, trong mục đích của Thiên Chúa. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ là trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Thưa Cha, con hiểu công việc về đức tin được nói đến trong câu 3 chỉ về những việc làm bởi đức tin, tin là Chúa dẫn dắt, theo ý Chúa. Con rất thích và ấn tượng với từ "sự lao nhọc về tình yêu" và "sự nhẫn nại về sự trông cậy" của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta. Vì yêu mà sẵn lòng chọn lao nhọc; vì trông cậy Cứu Chúa Jesus mà luôn nhẫn nại.
Câu 2 giúp con thấy được sự gắn kết giữa các anh chị em trong Chúa với nhau và với Chúa. Nhớ đến anh chị em là nhớ đến Chúa, vì anh chị em trong Hội Thánh là thân thể của Chúa. Nhớ đến Chúa thì lại nhớ đến Hội Thánh, đến các anh chị em trong Hội Thánh.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Câu 4 gợi cho con nhớ đến sự con được Thiên Chúa yêu và chọn. Ngài yêu và chọn con từ trước vô cùng. Ngài vẫn cứ yêu và chọn con cho đến cuối cùng, vì Ngài là Đấng Thành Tín. Ngài có chương trình cứu chuộc tội cho con, ban cho con cơ nghiệp đời đời, sự sống đời đời với Ngài. Con kính xin Cha cho con luôn trung tín ở lại trong sự được Chúa yêu và chọn ạ.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Kính thưa Cha, câu 5 giúp con hiểu được lẽ thật cơ bản nhưng vô cùng mầu nhiệm là: Tin Lành đến và tác động người nghe là bởi Đức Thánh Linh, không bởi bất kỳ sức riêng của loài người hay một con người nào muốn mà có được. Chúng con chỉ là tôi tớ của Chúa, làm công việc, mệnh lệnh Chúa giao, là rao truyền Tin Lành của Chúa cho muôn dân. Việc còn lại, tin hay không tin, là bởi sự tác động của Chúa, ở tự do chọn lựa của người đó với Chúa.
Bài học con ghi nhớ chung cho cả phân đoạn này là:
1. Con luôn ý thức mình là con cái yêu dấu của Chúa, được Chúa yêu và chọn, cho mục đích tốt lành của Ngài. Điều đó giúp con khắc ghi ơn cứu chuộc của Chúa, rằng con là tội nhân được Chúa thương xót cứu chuộc. Con đừng bao giờ dại dột quay trở lại đời sống tội.
2. Con yêu Chúa, học theo Chúa. Con cũng yêu anh chị em chân thật cùng Cha, học theo nếp sống tin kính Chúa từ anh chị em chân thật cùng Cha. Chúng con cùng bắt chước Chúa và bắt chước lẫn nhau, vun đắp, gây dựng những đức tính tốt giống Chúa.
3. Tình yêu Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha lẫn nhau phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Lao nhọc trong tình yêu. Nhẫn nại trong sự trông cậy. Chúng con cùng dìu dắt, an ủi, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau bám lấy Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.
Nguyện Lời Cha an ủi, khích lệ, dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
17/11/2023
...
Trần Ngọc Lan: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kinh lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha, Ngài lại ban cho con một ngày mới nữa, xin Cha cho con được sự bình an, vui thỏa. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, gìn giữ con, cho con có cơ hội học Lời Ngài, để con bắt chước Ngài và các anh chị em cùng Cha. Xin Cha ban cho con hiểu được Lời Ngài ghi chép trong l Tê-sô-lô-ni-ca 1:1-5.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Phao-lô viết thư thì ông có thảo luận với Si-la và Ti-mô-thê, nên ông đã ghi tên Si-la và Ti-mô-thê, vì ông không muốn giành lấy công lao và uy tín riêng ông. Ông tôn trọng đóng góp của người khác và hiệp một với các bạn cùng hầu việc Chúa với ông.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Câu 2 và 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi đức tin của con, thì con phải biết cầu thay cho Hội Thánh, nhớ đến các anh chị em cùng Cha mà dâng lời cầu thay cho họ.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Câu 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa, mà Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, chết thay cho con. Ngài yêu thương con đến nỗi ban cho con tất cả thuộc về Ngài, Ngài đã hy sinh sự vinh quang và mạng sống của Ngài để cứu chuộc con.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng, Tin Lành tác động trong con, giúp con hiểu lẽ thật Tin Lành, giúp con có nếp sống mới sống thánh khiết, nhu mì, khiêm nhường. Con cũng cần rao giảng cho nhiều người khác để họ hiểu về Tin Lành để họ tin nhận Chúa.
Nguyện xin Chúa cho con có năng lực từ Chúa, biết lắng nghe và áp dụng Lời Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con được trở về nhà bình an sau những ngày nghỉ về thăm bố mẹ, các cháu được thăm ông bà. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho công việc chăn nuôi trồng trọt của chúng con được phát triển và có những thành quả làm thỏa lòng chúng con mỗi khi về thăm trang trại. Được nhìn thấy cây cối, vật nuôi phát triển và sinh sôi, lòng chúng con càng thấy sự kỳ diệu của Thiên Chúa trong việc sáng tạo và vận hành mọi sự. Chúng con dâng lời tôn vinh, ngợi tôn sự toàn năng, tốt lành và tình yêu dư dật của Ngài trên mọi sự sáng tạo. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con cầu xin Ngài dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5.
Kính thưa Cha, thư I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5, Sứ Đồ Phao-lô cùng với Si-la và Ti-mô-thê viết thư cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca để bày tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện cho họ. Ông ca ngợi đức tin, tình yêu và sự trông cậy của họ, và xác nhận rằng họ là những người được chọn của Đức Chúa Trời.
Câu 1:
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê là ba người cùng viết thư cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là một trong những Hội Thánh đầu tiên do Sứ Đồ Phao-lô thành lập. Phao-lô là tác giả chính của thư này, Si-la và Ti-mô-thê là hai người bạn đồng hành của ông. Đầu thư là lời giới thiệu và cầu nguyện, chúc phước của ông đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhận được ân điển và sự bình an đến từ Đức Chúa Trời. Qua đó ông cũng muốn nhấn mạnh rằng Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca là một phần của gia đình Đức Chúa Trời, và họ đang thờ phượng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jesus Christ.
Câu 2-3:
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Đầu thư, Sứ Đồ Phao-lô không quên nhắc và nhớ về những công việc đức tin mà con dân Chúa tại đó đã làm, ông xác nhận sự lao nhọc của họ, tình yêu và sự nhẫn nại của họ trong sự tin cậy vào Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Ông cũng nhắc nhở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca rằng họ là những người có lòng trông cậy và được yêu thương bởi Đức Chúa Trời, là những người được chọn của Đức Chúa Trời.
Câu 4-5:
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa biết sự lựa chọn của họ là sự lựa chọn trong việc tin nhận sự cứu chuộc của Đấng Christ, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, tin nhận Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người, đã chết thay cho tội lỗi của họ trên cây thập tự, sống lại sau ba ngày và thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ông muốn họ biết lựa chọn tin vào Đấng Christ là Thần chân thật duy nhất ma qua đó họ nhận được ân điển cứu rỗi. Sứ Đồ Phao-lô cũng giải thích rằng Tin Lành đã đến với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng quyền năng, thánh linh và sự bảo đảm. Ông nhắc nhở Hội Thánh rằng ông và các bạn đồng hành của ông đã sống một cách chân thành, yêu thương và gây dựng ích lợi cho con dân Chúa tại đó khi còn ở với họ.
Kính lạy Cha, chúng con cảm tạ ơn Cha đã giúp chúng con được học thêm một bức thư nữa của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Nguyện xin Chúa luôn nhắc nhớ chúng con luôn tin cậy vào Đức Chúa Jesus là Đấng mà chúng con đã tin và nhận làm Cha trên trời của chúng con. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn sống đời sống thánh khiết, công chính, yêu thương và làm ra nhiều việc lành mà Cha sắm sẵn để đời sống chúng con được phản chiếu vinh quang của Ngài và làm gương sáng cho Ngài cho thế gian. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài vẫn luôn thương xót và từ ái từ xưa cho đến đời đời. Con nguyện xin ở trong nhà của Ngài cho đến đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi điều Ngài muốn dạy dỗ con giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con từ việc thuộc linh đến việc thuộc thể. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Câu 1: Kính lạy Chúa, con nguyện xin ân điển và bình an luôn ở cùng hết thảy con dân Chúa trong Hội Thánh. Nguyện xin Chúa làm mềm mại tấm lòng của hết thảy anh chị em còn yếu đuối trong đức tin, còn chưa hết lòng sống cho Chúa thì sống cho Chúa cách hết lòng. A-men!
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
Câu 2: Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho hết thảy anh chị em trong Hội Thánh, đã biết đến Chúa thì cũng lớn lên, vững vàng trong đức tin để người chăn được an ủi, vui lòng, mà tạ ơn Chúa khi nhớ đến các con dân Chúa khắp nơi. Con nguyện xin Chúa cũng ban ơn, thêm sức và giúp con nhớ luôn dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các anh chị em mỗi khi nhớ đến họ. Con cảm tạ ơn Ngài!
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Câu 3: Con hiểu rằng, công việc về đức tin của các anh chị em ở Tê-sa-lô-ni-ca là những việc làm được Chúa kêu gọi, được Chúa soi dẫn, được Chúa ban năng lực. Sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em là những khó khăn trong khi hầu việc Chúa nhưng được làm bởi tấm lòng yêu Chúa và yêu anh chị em của mình. Sự trông đợi nhẫn nại trong Đức Chúa Jesus Christ là sự trông đợi Đấng Christ quay trở lại, sự trông đợi cuộc sống trong đời sau.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Câu 4: Con cảm tạ ơn Ngài là Đấng Toàn Năng, biết hết mọi sự, Ngài biết những ai sẽ trung tín với Ngài từ trước Sáng Thế Ký. Đấng Christ và Đức Thánh Linh chỉ yêu những người thuộc về Ngài. Nếu Ba Ngôi Thiên Chúa yêu ai thì nghĩa là người ấy được cứu rỗi, được Chúa vui lòng về nếp sống của người ấy.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Câu 5: Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã rao giảng Tin Lành bằng sự ban ơn từ Chúa qua lời nói, qua năng lực, qua nếp sống của các ông. Từ khi tin nhận Chúa thì mỗi người cần cậy ơn Chúa làm mọi việc bởi sức toàn năng từ nơi Chúa. Chỉ có Đấng Tạo Hóa, là Thiên Chúa có một bảo đảm một người được dựng nên mới, được bình an, vui thỏa trong Chúa chỉ cần họ chịu thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ cần nhìn vào những việc Phao-lô và các bạn của ông làm là chúng ta có thể thấy được Chúa.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con, dẫn dắt con trong mọi sự, gìn giữ con cho đến ngày Đấng Christ quay trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con sức khỏe, thời gian, phương tiện để con được thuận lợi mọi bề đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha luôn soi sáng, nâng đỡ con trên những bước linh trình.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng trong những thư tín mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho các Hội Thánh thì ông thường nói rất chi tiết việc ai đồng công cùng ông trong linh vụ, và khẳng định thư được viết ra trong danh của Chúa. Ông luôn chúc cho Hội Thánh nhận được ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa. Thật chẳng có gì đáng giá hơn việc chúng con được nhận sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ. Chúng con được bình an vì được Đức Chúa Trời kể là công chính, không còn bị hình phạt bởi cơn thịnh nộ của Ngài. Trong Đức Chúa Jesus Christ chúng con được bình an, vì mọi sự vi phạm của chúng con được Ngài bôi xóa, được hiệp một với Thiên Chúa, vui thỏa bên cạnh Ngài, vì Ngài luôn đồng hành cùng chúng con dẫu khi còn trên đất, hay khi ở trong Vương Quốc Trời.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Thưa Cha, con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa thì luôn nhớ đến nhau, được thể hiện qua sự nhắc đến nhau trong lời cầu nguyện của chúng con, vì trong Chúa chúng con được hiệp một trong mối thông công với Ngài và với nhau. Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông luôn tạ ơn Đức Chúa Trời khi nhớ đến việc làm bởi đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã vì tình yêu mà chẳng ngại lao nhọc, điển hình là sự họ dẫu đang trong cơn thử thách lớn vì bị bách hại, và còn vô cùng nghèo khó, nhưng lại rất hào phóng trong sự quyên tiền theo sức và quá sức để cứu giúp các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem, được Sứ Đồ Phao-lô làm chứng cho công việc về đức tin của họ ở II Cô-rinh-tô 8:2-3. Thật, họ đã nhẫn nại về sự trông cậy Chúa, phó thác mọi sự thuộc về mình lên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi khi nhớ đến con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, thì lòng Sứ Đồ Phao-lô rất vui mừng, ông nhắc đến họ trong sự cầu nguyện, ông nhắc đến họ để làm chứng, khích lệ con dân Chúa ở các nơi khác. Qua sự vui mừng của Sứ Đồ Phao-lô, khi ông nhận biết công việc về đức tin của con dân Chúa, mà con nhận ra rằng, việc chúng con sống đẹp lòng Chúa, ngoài mang lại ích lợi và sự vui thỏa cho chính chúng con, thì còn mang lại nhiều niềm vui và sự khích lệ lớn cho những người chăn dắt của chúng con, cho các anh chị em cùng Cha của mình, và cho cả các thánh đồ và thiên sứ trên trời nữa (Hê-bơ-rơ 12:1).
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là những người được yêu bởi Thiên Chúa vì nếp sống của họ, công việc của họ, tình yêu của họ với các anh chị em cùng Cha, hết thảy được bày ra cách rõ ràng, rằng họ đã yêu Thiên Chúa của họ biết bao. Họ đã vâng giữ lời của Đức Chúa Jesus Christ trong Giăng 13:34, vậy nên lời Đức Chúa Jesus phán trong Giăng 14:23 cũng dành cho họ, "Nếu ai yêu Ta, người ấy sẽ vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng Ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của Chúng Ta với người ấy."
Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã ấn chứng rằng con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca là những người được chọn bởi Thiên chúa. Ông khích lệ họ hãy biết về điều này, nhớ về sự được chọn của mình mà tiếp tục vững vàng trong sự nhẫn nại về sự trông cậy trong Đấng Christ, trước Đức Chúa Trời.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được kết quả như vậy đến từ một phần không nhỏ công khó của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông. Tin Lành đã đến với họ, không chỉ qua lời rao giảng trên môi miệng, nhưng cũng bằng sự làm gương trong chính nếp sống thường ngày, khi ông và các bạn của ông sống ở giữa họ, làm việc, rao giảng Tin Lành, phụng sự Chúa hoàn toàn vì lợi ích của họ, chính họ biết rõ và làm chứng cho những điều ấy.
Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện xin nếp sống của mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh chúng con được đẹp lòng Chúa, là nguồn động viên, khích lệ, an ủi, vui mừng cho người chăn, và cho mỗi chúng con khi chúng con nhớ về nhau, nhắc đến nhau trong lời cầu nguyện của mỗi chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/11/2023
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con có thời gian đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con để con học biết Lời Ngài và cẩn thận làm theo trong đời sống. Con cảm tạ ơn Ngài!
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Con hiểu rằng:
1. Phao-lô và các bạn của ông là Si-la và Ti-mô-thê đồng một tâm tình cùng viết thư cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Mở đầu thư ông dành lời chúc nguyện xin sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus ở với hết thảy con dân Chúa. Con hiểu sự bình an trong Chúa là điều quan trọng, điều đó ấn chứng trong lòng một người về sự bao phủ, dẫn dắt và ở cùng của Thiên Chúa. Chỉ khi một người thật sự ở trong Chúa mới kinh nghiệm được sự bình an ngay cả khi nghịch cảnh xảy đến với mình.
2. Phao-lô và các bạn của ông cho biết, họ đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa mỗi khi nhắc đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong sự cầu nguyện. Bởi họ nhớ mãi, không quên, nhưng vui mừng nhắc nhớ đến:
* những công việc về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Con hiểu những công việc về đức tin của mình nơi Chúa ấy chính là nếp sống của mình. Nghĩa là trong đời sống cá nhân trong thuộc linh siêng năng cầu nguyện và học Thánh Kinh, đời sống thuộc thể lo làm tròn các công việc của mình cách trật tự, nề nếp, gọn gàng, sạch sẽ, có kế hoạch. Kế đến là hết lòng, sốt sắng trong mỗi việc làm của mình sao cho ích lợi, gây dựng Hội Thánh.
* sự lao nhọc về tình yêu của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Con hiểu sự lao nhọc về tình yêu ấy là trong thuộc linh không quản khó nhọc, đau yếu, bất tiện, mất lòng mà sẵn lòng cầu thay, chia sẻ, an ủi, khích lệ, quở trách; về thuộc thể không quản khó khăn, gian khổ, cực nhọc mà hết lòng chia xẻ, cứu giúp, hỗ trợ cho anh chị em trong các công việc thuộc thể cần đến sự giúp đỡ của mình.
* sự nhẫn nại về sự trông cậy trong Chúa là bền lòng, chịu thương chịu khó trung tín trong mỗi việc làm lành mà Chúa đã giao phó, trung tín sống nếp sống tin kính theo Lời Chúa dạy. Con hiểu chính nếp sống tin kính bày tỏ ra một người có lòng trông cậy Chúa hay không.
3. Con hiểu Phao-lô gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca "hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa" nói lên sự vui mừng hớn hở trong lòng ông, như một sự xác chứng rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là những người được yêu và được chọn bởi Thiên Chúa, và như xác chứng về nếp sống của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được Chúa đẹp lòng. Đồng thời như một sự khích lệ và giục lòng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cứ tiếp tục giữ vững đức tin, tấn tới trong nếp sống tin kính, thánh khiết đẹp lòng Chúa. Bởi vì Tin Lành mà Phao-lô và các bạn của ông rao giảng cho họ không phải chỉ bằng những lời nói qua môi miệng đến tai nghe theo xác thịt. Nhưng được rao giảng bởi năng lực của Thiên Chúa khiến cho người nghe bị bắt phục trong thần trí; bởi thánh linh của Thiên Chúa nghĩa là bởi thẩm quyền đến từ Thiên Chúa ban cho; và bằng sự bảo đảm rằng, nếu một người có tấm lòng yêu kính Chúa, bằng lòng chết đi con người cũ của mình thì Chúa sẽ biến đổi và dựng họ nên một con người mới. Bằng chứng sống động nhất về điều đó chính là nếp sống của Phao-lô và các bạn của ông là những người rao giảng về Tin Lành giữa con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Mục đích của việc Phao-lô cùng các bạn mình rao giảng Tin Lành đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là vì lòng yêu kính Chúa và yêu người. Hoàn toàn vì lợi ích của những người nghe, mong sao họ tiếp nhận Tin Lành, được tha thứ mọi tội lỗi, và được Chúa biến đổi trở nên một con người mới, một đời sống mới với nếp sống thánh khiết, được vui hưởng sự sống đời đời phước hạnh.
Bài học con rút ra:
1. Con học được rằng, để có thể bắt chước anh chị em cùng Cha, bắt chước Chúa một nếp sống thánh khiết thì cần có tấm lòng khiêm nhường và khao khát đeo đuổi sự thánh khiết. Khi có một tấm lòng đó thì sẽ hạ mình học hỏi và để lòng suy ngẫm về những công việc về đức tin, sự lao nhọc về tình yêu và sự nhẫn nại trông cậy Chúa. Và khi đó sẽ được Chúa dạy dỗ trong thần trí và ban năng lực để sống thánh khiết đẹp lòng Ngài.
2. Con học được rằng, Tin Lành hoàn toàn bởi sự tác động của Thiên Chúa trên tấm lòng của người có lòng tha thiết yêu Chúa và muốn chết đi con người cũ. Chẳng những vậy, còn có nhiều tấm gương sáng trong Thánh Kinh, và những anh chị em cùng Cha chân thật là minh chứng sống động để con dân Chúa bắt chước, noi theo trong từng việc cụ thể. Con cảm tạ Chúa cho con những tấm gương sáng trong Hội Thánh để con bắt chước noi theo tập rèn một nếp sống thánh khiết trong Chúa. Con học được rằng, khi nếp sống của mình đúng theo Lời Chúa dạy thì sẽ khiến cho những người rao giảng và chăn dắt mình được vui mừng, và những lời cầu nguyện tạ ơn sẽ như của lễ có thức hương thơm lên Chúa.
Nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng hạ mình, khiêm nhường, luôn khao khát và đeo đuổi sự thánh khiết. Nguyện xin Chúa cho con luôn sốt sắng học theo Chúa, học theo anh chị em cùng Cha trong nếp sống tin kính. Nguyện đời sống con làm vui lòng Chúa và người chăn dắt con! Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha đã cho con đêm qua ngủ nghỉ bình an và một ngày mới Chúa lại ban cho con được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài, thì giờ này con lại được học Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Kính thưa Cha, mở đầu thư viết cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca thì như thường lệ ông Phao-lô giới thiệu về những người viết thư gửi cho anh chị em, lần này thì có Si-la và Ti-mô-thê cùng đồng công hiệp một gửi thư cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Và tiếp theo là một lời cầu thay chúc phước xin ân điển cùng sự bình an ở cùng với các anh chị em. Con hiểu rằng điều quý giá vô cùng đối với một con dân Chúa đó chính là ân điển và sự bình an của Thiên Chúa. Khi chúng con có ân điển và sự bình an đến từ Ngài thì chúng con vượt qua được mọi khó khăn gian khổ của đời này, mà vững vàng trung tín bước đi với Ngài.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Ông Phao-lô cùng những người đồng hành với mình đã luôn nhớ đến nhắc đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong khi cầu nguyện, nghĩa là ông và các bạn của ông luôn nhớ đến họ, cầu thay cho họ và có tấm lòng thương yêu đối với họ. Ông và những người bạn của ông cũng tạ ơn Chúa khi cầu nguyện cho họ, có lẽ đời sống đức tin và tấm lòng yêu kính Chúa, sốt sắng trong sự yêu thương chia sẻ, nhẫn nại trung tín trong sự trông cậy nơi Chúa của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã khiến cho Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn của ông được vui mừng, an ủi và nhớ mãi.
Sự nhẫn nại về sự trông cậy là sự nhẫn nại chờ đợi, cố gắng bằng hết tấm lòng sức lực của mình trung tín bước đi với Chúa và trông cậy vào sự Chúa trở lại đón Hội Thánh, trông cậy vào sự cứu chuộc của Đấng Christ, trông cậy sự sống lại và sự sống đời đời nơi Thiên Đàng. Dù có trải qua muôn vàn khó khăn, nghịch cảnh thì vẫn cứ trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa là anh chị em cùng Cha, là bởi khi mỗi người sau khi tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì được phục hòa với Thiên Chúa và được trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời. Được yêu bởi Thiên Chúa là được cả Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc và được ở trong tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa, được Ngài chọn lựa và giữ gìn, bảo vệ.
Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa hãy biết về sự được chọn của các anh chị em, là muốn các con dân Chúa biết và nhớ về việc mình đã được kêu gọi, được cứu rỗi, được trở nên địa vị làm con cái của Thiên Chúa và mỗi người cần sống sao cho xứng đáng với sự được chọn, đúng với mục đích được chọn của mình là sống đời sống mới, tôn vinh Thiên Chúa và chiếu ra vinh quang của Ngài.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Thưa Cha, trong thế gian có muôn vàn các loại tín ngưỡng tôn giáo giả mạo, đưa con người vào chốn hư mất, đa số trong đó cũng dạy con người làm lành lánh dữ, nhưng hoàn toàn không ban cho loài người năng lực để làm lành lánh dữ, không có một sự bảo đảm chắc chắn nào cho sự cứu rỗi đời sau. Nhưng chỉ duy nhất một con đường là khi chúng con tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài thì được Đức Chúa Trời tha thứ tội, ban cho chúng con năng lực chiến thắng tội lỗi và năng lực sống một nếp sống mới trong một con người mới được tái sinh. Và điều này thì con dân Chúa đã biết rõ về đời sống đức tin của Sứ Đồ Phao-lô, đời sống của ông đã được biến đổi như thế nào từ khi ông bị bắt phục bởi Tin Lành, bởi Chúa, và cuộc đời của ông đã trở nên nguồn phước cho dân ngoại, khi ông nhận chức vụ sứ đồ rao giảng Tin Lành cho những người ngoại.
Qua bài học này con học được: chúng con cần phải học theo nhau trong nếp sống tin kính, bắt chước nhau và bắt chước Đấng Christ, để đời sống của mình trở nên niềm vui và nguồn an ủi khích lệ đối với anh chị em mình, đặc biệt là đối với người chăn dắt thuộc linh cho mình.
Nguyện Chúa mỗi ngày thánh hóa con, để con sống đẹp lòng Ngài, khiến anh chị em được vui mừng và được các anh chị em làm chứng tốt cho mình, làm vinh quang danh của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Vũ Thị Thư
Ngày: 20/11/2023
...
Lê Minh Dương: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài một ngày lao động Ngài gìn giữ con được bình an, cho con tỉnh táo để suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5.
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, những người trưởng thành trong thuộc linh họ luôn nghĩ đến hết thảy anh chị em trong Chúa, và những ai sống đẹp lòng Chúa sẽ được nhắc đến nhiều, một là nhắc đến trước mặt Chúa vì họ đã sống đẹp lòng Chúa với lòng cảm tạ Chúa, hai là nhắc đến cho con dân Chúa khắp nơi để khích lệ Hội Thánh cùng noi gương theo. Về những người trưởng thành thuộc linh, con nghĩ đến những người quản lý, vì họ có cái nhìn chi tiết mọi việc, chu đáo trong mọi việc nên họ được làm quản lý. Những người thuộc linh, như người chăn, trưởng lão con nghĩ cũng vậy. Và điển hình là Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê, họ có cái nhìn chi tiết tức là biết quan tâm đến hết thảy mọi người, có cái nhìn sâu và rộng.
Thưa Cha, đọc qua câu 3 con thấy được rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca họ thể hiện đức tin nơi Chúa qua các việc làm cụ thể, họ tận hiến thể hiện tình yêu của mình đối với Đấng Christ, họ bền bỉ, kiên trì dù trong khó khăn, thử thách họ luôn thể hiện đức tin nơi Chúa một cách trung tín. Như vận động viên thi đấu thì thường người ta sẽ nhớ đến người đạt giải cao nhất và có thể kế đến là người tệ nhất trong cuộc đua, và những người không đạt giải người ta sẽ không nghĩ đến. Và con thấy trong Chúa cũng vậy, chỉ những ai hết lòng sống cho Chúa thì mới khiến người chăn, trưởng lão luôn nhớ mãi đến họ.
Thưa Cha, bản thân con còn yếu kém nhiều mặt, nhưng con biết rằng điều đó không là vấn đề, con biết rằng chỉ cần tấm lòng con luôn gắng sức sống cho Chúa mỗi ngày thì đến một lúc nào đó con cũng được tiếng khen như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.
Con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, nguyện Chúa ban cho con mỗi ngày tấm lòng con luôn nóng cháy với Ngài. Con cảm tạ Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Câu 1: Con hiểu rằng, khác với những thư tín khác, Phao-lô không xưng ông là sứ đồ của Chúa hay là tôi tớ Đấng Christ, mà Phao-lô chỉ xưng tên. Có lẽ, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rõ Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê nên việc xưng chức vụ không còn cần thiết nữa. Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê cùng hội ý với nhau gửi thư cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ là trong tình yêu của Đức Chúa Trời và ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Ân điển và bình an thuộc về Thiên Chúa và đến bởi Thiên Chúa, nhưng chỉ những ai ở trong Thiên Chúa mới nhận lãnh.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Câu 2 và câu 3: Con hiểu rằng, trong địa vị sứ đồ, người chăn bầy, Phao-lô đã luôn nhớ đến cầu thay cho con dân Chúa các địa phương để họ được đứng vững trong đức tin. Con dân Chúa hằng cầu thay cho nhau như các con chiên cầu thay cho những người trong linh vụ Chúa giao được đầy ơn; người chăn và các trưởng lão cầu thay cho các con chiên được vững vàng, tấn tới trong đức tin, đó chính là sự liên kết với nhau trong tình yêu qua sự cầu nguyện. Công việc của đức tin là nếp sống được thay đổi của một người có đức tin nơi Thiên Chúa. Đó chính là nếp sống từ bỏ những sự của con người cũ mà mặc lấy Đấng Christ để được nên thánh mỗi ngày qua cách ăn ở. Nếp sống đó thể hiện sự ngay thẳng, chân thật, không giả ngộ tầm phào, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, làm việc có kế hoạch… Sự lao nhọc về tình yêu là sẵn sàng chịu đựng những vất vả, khổ cực để giúp đỡ, tiếp trợ anh chị em mình trong hoàn cảnh khó khăn. Nhẫn nại về sự trông cậy là nhẫn nại mong chờ sự mở đường của Chúa trong những sự hoạn nạn, bắt bớ, nhẫn nại về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là những người được yêu bởi Thiên Chúa, vì cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều yêu họ. Chỉ có những người ở trong Đấng Christ mới được Thiên Chúa yêu. Phao-lô muốn họ biết về sự được chọn của mình, vì một người khi biết được vì sao mình được chọn, thì họ sẽ ý thức để trân trọng và trân quý địa vị Chúa ban và sống xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa. Vì họ được chọn là hoàn toàn bởi sự thương xót của Chúa chứ không phải họ tài giỏi hay tốt đẹp hơn người khác.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Câu 5: Con hiểu rằng, Tin Lành Phao-lô rao giảng cho họ không chỉ bằng lời nói, vì Tin Lành có năng lực để cứu mọi kẻ tin. Bằng thánh linh là sự vận hành của Đấng Thần Linh khiến người nghe hiểu được ý nghĩa Tin Lành và có thể mở lòng tiếp nhận. Bằng sự đảm bảo là sự chắc chắn cho những ai thật sự ăn năn tội và tin nhận Tin Lành sẽ được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể và ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện nếp sống của con mỗi ngày thể hiện đức tin của mình nơi Thiên Chúa. Nguyện Ngài gìn giữ con luôn cho đến ngày Cứu Chúa yêu dấu của con quang lâm. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/11/2023
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời, là Đấng mỗi ngày đổ đầy ơn phước dư dật trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đủ mọi sự cần dùng. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài và giờ đây con xin được viết ra điều mà con hiểu được và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu nội dung trong bức thư gửi cho Hội Thánh Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê, đóng góp ý kiến. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô đã ghi tên của ông cùng Si-la và Ti-mô-thê vào trong một bức thư.
Thưa Cha! Những lời trong bức thư chan chứa tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô cùng hai người bạn đồng công của ông là Si-la và Ti-mô-thê đối cùng con dân Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa cần phải học biết về Lời của Chúa thì mới bắt chước Chúa và bắt chước nhau được. Vì khi có được Lời Chúa, người đó sẽ dễ dàng nhận biết anh chị em mình có đang sống đúng theo Lời Chúa hay không để mà bắt chước anh chị em mình.
Thưa Cha! Con hiểu con dân Chúa không chỉ bắt chước nhau về cách sống thánh khiết trong Chúa, sốt sắng trong những công việc nhà Chúa, gây dựng và phát triển Hội Thánh mà con dân Chúa cũng bắt chước lẫn nhau trong sự thẳng thắn chỉ tội nhau, giúp nhau từ bỏ tội, giúp nhau hướng đến sự trọn vẹn như Cha trên trời là trọn vẹn.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã chọn con giữa thế gian tội lỗi, đã đem con ra khỏi vũng lầy đen tối, chuộc con khỏi ách nô lệ của tội lỗi, ban cho con địa vị làm con nuôi của Ngài, được hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con biết được giá trị của một con dân Chúa. Con cầu xin Cha giúp con biết sống đẹp lòng Cha. Biết yêu thương anh chị em cùng Cha của mình, biết tìm kiếm Lời Cha và học theo Ngài.
Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô và hai người bạn đồng công với ông vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời khi nhớ đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và luôn cầu thay cho họ trong khi cầu nguyện. Bởi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã sống một nếp sống tin kính làm gương cho nhau và làm gương sáng cho những người ngoại.
Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu rằng, con cần phải luôn nhớ đến công khó nhọc của người chăn, trưởng lão đã vì con chiên chúng con mà ngày đêm lao nhọc, đổ biết bao tâm tư, tình cảm vào công việc nhà Chúa, đem lại ích lợi cùng sự bình yên cho con dân Chúa.
Thưa Cha! Con đã thấy được đời sống tin kính, làm gương của người chăn cùng các trưởng lão tại Đông Viên và con cũng muốn học theo tấm gương của họ. Nhìn vào người chăn, nhìn vào trưởng lão, nhìn vào các anh chị em tại Đông Viên, con thấy bản thân con còn nhiều sự thiếu sót và con phải cố gắng hơn nữa thì mới có thể hoàn thiện bản thân. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con năng lực cùng sự hiểu biết Lời Cha càng hơn để con có thể làm được theo như những gì con học được.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa con mỗi ngày. Con tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
21/11/2023
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày hôm nay Ngài ban cho và gìn giữ con luôn được bình an. Cảm tạ Ngài giờ này con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong bức thư lần này gửi cho con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, ngoài Phao-lô còn có Si-la và Ti-mô-thê là hai người cùng đồng công với ông Phao-lô trong mục vụ hầu việc Chúa. Bức thư gửi cho Hội Thánh của Chúa giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca là những người tiếp nhận Tin Lành trong ân điển của Thiên Chúa.
Ông Phao-lô nguyện xin ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus luôn ở cùng các con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.
Con hiểu rằng, ân điển và sự bình an là hai điều thường đi với nhau.
Ân điển của Đức Chúa Trời chính là ơn tha thứ mọi tội lỗi đã phạm. Sự bình an của Đức Chúa Trời là sự bình an khi được là con của Đức Chúa Trời, luôn được Ngài dõi theo quan phòng chăm sóc mọi sự trong đời sống.
Ân điển của Đức Chúa Jesus chính là sự Đức Chúa Jesus đã chết thay cho loài người để ai tin vào sự chết đó thì nhận được sự cứu rỗi đời đời. Còn sự bình an của Đức Chúa Jesus chính là dẫu sống hay chết đều thuộc về Chúa, bởi Đấng Christ đã chết thay cho chúng con và chúng con thuộc về Ngài.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một điều không thể thiếu trên bước đường theo Chúa chính là cầu thay cho nhau. Sự cầu thay là khí giới duy nhất giúp anh em của mình được thêm sức từ Chúa. Bởi vậy trong bước đường theo Chúa, chúng con cần không ngừng cầu nguyện tương giao với Chúa và cầu thay cho nhau.
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Thưa Cha! Con hiểu rằng,
"Công việc của đức tin" là tin vào Chúa và làm theo mọi lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Con hiểu rằng, việc làm đầu tiên thể hiện đức tin của một con dân Chúa chính là Báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sau đó là hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Trước mỗi sự việc xảy ra trong đời sống người đó luôn hành động theo sự dẫn dắt của thần trí chứ không bởi xác thịt.
"Sự lao nhọc của tình yêu" con hiểu rằng, khi yêu một người thì dù ít hay nhiều đều cần đến sự hy sinh. Tình yêu càng nhiều thì sự hy sinh càng lớn, như tình yêu của Đức Chúa Jesus dành cho chúng con thể hiện bởi Ngài đã hy sinh tính mạng của mình để chết thay cho chúng con.
Thưa Cha! Con hiểu rằng "sự nhẫn nại trong sự trông cậy" là sự nhẫn nại trông cậy nơi Chúa. Trong bước đường đi theo Chúa của chúng con, có lẽ mỗi chúng con ai nấy cùng sẽ trải qua những sự khó khăn, hoạn nạn, thử thách. Trước những sự ấy, chúng con không giải quyết theo ý riêng, sức riêng của mình, không bởi những khó khăn hoạn nạn đó mà mất đi đức tin của mình nhưng luôn nhẫn nại trông cậy Chúa, chờ đợi sự mở đường, sự giải cứu từ Ngài.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Thưa Cha! Ông Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa nhớ đến sự được Thiên Chúa yêu.
Con hiểu rằng, loài người chúng con chỉ là loài thọ tạo nhỏ bé của Ngài, nhưng lại được tạo ra theo hình và tượng Chúa, ban cho loài người cai quản mọi vật trên đất, nhưng loài người chúng con kiêu ngạo, tham lam, không vâng phục Chúa để rồi phạm tội với Ngài. Nhưng bởi tình yêu của Ngài mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con chương trình cứu rỗi, khi Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người và chết thay cho loài người chúng con. Đấng không những chết thay cho một tội lỗi của chúng con mà Ngài chết thay cho những tội lỗi mà Ngài biết tương lai chúng con sẽ phạm, bởi Ngài là Đấng Toàn Năng. Ngài không bắt chúng con phải làm gì cho Ngài, nhưng cho chúng con được tự do lựa chọn theo Ngài hoặc theo thế gian. Đó cũng là tình yêu lớn lao mà Ngài đã dành cho chúng con.
Thưa Cha! Từ khi A-đam được tạo ra đến ngày nay của chúng con đã trải qua nhiều ngàn đời, trong nhiều ngàn đời đó, chúng con thật có phước khi được Ngài chọn chúng con vào trong Hội Thánh của Ngài.
Tin Lành của Chúa đến với chúng con không chỉ bằng lời nói nhưng bằng năng lực, để qua Tin Lành mà tâm thần, linh hồn chúng con được đổi mới. Thân thể xác thịt của chúng con có năng lực để sống đẹp lòng Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài cho con luôn nhớ về sự con được Thiên Chúa yêu, được Thiên Chúa lựa chọn như thế nào để con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
21/11/2023
...
Nguyễn Thị Thùy Linh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày Sa-bát nữa để con được nghỉ ngơi, được thờ phượng Ngài. Nguyện kính xin Cha soi dẫn cho con, giúp con hiểu được Lời Ngài, nguyện Lời Ngài thánh hóa con. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Thưa Cha, con xin được kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
1. Con hiểu đây là bức thư được Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê cùng viết gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Đầu thư là lời chào thăm và chúc phước cho con dân Chúa.
2. Phao-lô cho biết ông và những người cùng hầu việc Chúa với ông luôn nhớ đến con dân Chúa trong sự cầu nguyện.
3. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy biết về sự được chọn của con dân Chúa.
4. Phao-lô khẳng định Tin Lành ông và những người cùng rao giảng với ông là Tin Lành không chỉ là lời nói mà Tin Lành có năng lực biến đổi người nghe. Là Tin Lành hoàn toàn có thẩm quyền bởi năng lực ra từ Thiên Chúa.
Bài học con rút ra được là:
1. Sự cầu thay cho nhau, sự cầu thay giúp con dân Chúa luôn có sự hiệp một với nhau, có sự quan tâm, nhớ đến nhau, sự cầu thay cũng thể hiện tình yêu thương đối với nhau. Sự cầu thay có sức mạnh giúp cho người cầu thay và cả người được cầu thay được thêm lên năng lực từ Chúa ban cho. Thiên Chúa vui lòng về sự con dân Chúa biết quan tâm và cầu thay cho nhau. Đặc biệt con dân Chúa cần có sự cầu thay càng hơn cho những người có chức vụ rao giảng Tin Lành. Bởi vì họ dấn thân hầu việc Chúa, con cần cầu thay cho họ trong sự cần dùng, trong sự khốn khó, bách hại nếu Chúa cho phép xảy ra cho họ, cầu thay cho họ trước sự đánh phá của ma quỷ. Cầu thay cho họ luôn vững vàng, mạnh mẽ và hết lòng yêu kính Chúa, luôn làm gương cho con dân Chúa noi theo.
2. "Hãy biết về sự được chọn" con hiểu rằng biết là hiểu rõ vì sao mình được chọn, mục đích được chọn, ai đã chọn mình và phải sống như thế nào để thể hiện lòng biết ơn vì đã được chọn. Con hiểu rằng con dân Chúa cần phải biết và hiểu rõ vì sao mình được chọn thì mới biết ơn và trân quý ân điển mà Thiên Chúa đã ban cho mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng, con được chọn là vì Ngài đã yêu con trước, không phải bởi con tài giỏi hay có gì đặc biệt. Con chỉ là vật thọ tạo, bị nhiễm tội từ khi sinh ra, con đáng bị hư mất vì hình phạt của tội lỗi. Nhưng vì Ngài yêu con, Ngài không muốn con bị hư mất linh hồn mình, nên Ngài đã chọn con, ban cho con ân điển cứu rỗi, để con được làm con nuôi của Ngài.
Con hiểu con đã được chọn với mục đích là để thờ phượng Ngài, được làm dòng dõi thánh của Ngài, được đồng trị với Đấng Christ, được sống mãi bên Chúa, được Chúa yêu thương con.
Con hiểu rằng con phải sống một nếp sống mới, phải thật lòng ăn năn tội, từ bỏ con người cũ xác thịt, đóng đinh nó trên thập tự giá với Đấng Christ. Con phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mà thờ phượng Chúa. Con sống cho Chúa và chết cho Chúa, vâng giữ tất cả những sự dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh.
Tin Lành mà con đang được tiếp nhận là Tin Lành có sức mạnh, thẩm quyền cứu mọi kẻ tin trong đó có con. Tin Lành ấy đã biến đổi đời sống con, từ một người có bản tính thích tội, làm ra tội, sống trong tội trở nên không muốn phạm tội, sợ phạm tội, muốn sống thánh khiết. Tin Lành ấy là sự được cứu rỗi bởi Đức Chúa Jesus Christ đã đổ huyết ra rửa sạch tội cho con, cứu con ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Con nhận thấy trên thế gian có rất nhiều những tôn giáo, giáo phái cũng dạy tránh dữ làm lành. Cũng có nhiều giáo lý dạy cho con người biết hướng thiện, tránh dữ. Tuy nhiên con chưa thấy một tôn giáo nào có năng lực biến đổi một người từ bên trong. Chỉ có Tin Lành của Đấng Christ mới có năng lực biến đổi một người từ bên trong, có năng lực giúp người ấy biến đổi.
Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu hơn và thấy mình thật có phước thay. Con được Ngài yêu chọn con, khi con lâm vấp Ngài vẫn yêu tỉa sửa con. Con cảm tạ tình yêu của Ngài đã ban cho con. Nguyện kính xin Chúa nhắc nhớ con về tình yêu của Ngài, ân điển mà con được nhận. Nguyện xin Chúa ban năng lực cho con, ban ơn, thêm sức cho con để từ nay con có một đời sống mới xứng đáng với ân điển Ngài đã ban cho con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
25/11/2023
...
Phan Quốc Cường: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày nữa đã qua trong sự quan phòng của Cha trên đời sống của con.
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Thưa Cha, con hiểu rằng:
Đây là phần mở đầu của bức thư mà ông Phao-lô đã gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, cũng giống như mọi bức thư khác mà ông từng gửi cho các Hội Thánh khác nhưng lần này trong thư ông còn thêm tên của Ti-mô-thê và Si-la vào để cho Hội Thánh được biết. Ở đây, con thấy ông Phao-lô rất là ngay thẳng, ông không muốn gây cho Hội Thánh hiểu lầm nội dung bức thư là của ông mà ông muốn cho Hội Thánh biết nội dung trong thư được sự đồng công của Ti-mô-thê và Si-la.
Ông Phao-lô thường nhớ đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca khi cầu nguyện và tạ ơn Chúa về các công việc làm của họ dành cho ông và các bạn của ông. Đó là họ thường cầu thay cho ông xin Chúa thêm sức cũng như mở đường trong việc rao giảng Lời Chúa, cũng như vì tình yêu đối với ông mà tiếp trợ cho ông.
Được yêu bởi Thiên Chúa nghĩa là cả Ba Ngôi: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh yêu thương và đồng công trong chương trình cứu chuộc loài người.
Khi một người được nghe nói về Tin Lành thì Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong tấm lòng người đó, nếu như người đó thật lòng ăn năn thì người đó sẽ được tha tội và biến đổi thành con người mới. Và người đó sẽ sống nếp sống mới trong Chúa không còn sống trong con người cũ.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu và học được bài học cho mình:
Con phải thường xuyên cầu thay cho người chăn, trưởng lão để họ được Chúa thêm sức trong linh vụ mà Chúa giao. Qua đó, con cũng học được tấm gương của họ trong nếp sống mà họ đã giảng dạy cho con.
Con hiểu được Tin Lành chân thật đến từ Chúa có năng lực biến đổi con người cũ của con thành con người mới. Do đó, khi con đã tin nhận Tin Lành thì đời sống của con cũng phải sống bằng nếp sống mới để làm chứng Tin Lành cho người chưa biết Chúa.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh thêm sức cho con để con luôn sống nếp sống mới trong Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường
...
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con có thêm thời gian và sức khỏe cùng các phương tiện để học Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Cha tiếp tục dẫn dắt dạy dỗ con trên mỗi bước hành trình con đi. Nguyện lẽ thật Lời Cha thánh hóa và biến đổi con để con được càng ngày càng được thánh khiết hơn. Nguyện Đức Thánh Linh ở cùng con và ban cho con sự khôn sáng trong khi con học Lời Ngài.
Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 như sau:
1 Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh giữa những người Tê-sa-lô-ni-ca, trong Thiên Chúa Đức Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển cùng sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em.
Câu 1: Con hiểu rằng, mở đầu thư là lời chào thăm của Sứ Đồ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê gửi đến con dân Chúa tại Hội Thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca. Qua lời trong thư con hiểu lần này, ngoài Phao-lô thì còn có Si-la và Ti-mô-thê cùng đồng công với ông trong mục vụ hầu việc Chúa. Và kế tiếp Phao-lô luôn chúc phước và nguyện xin ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ ở với các con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Con hiểu rằng ân điển là sự ban ơn từ Thiên Chúa, nếu con dân Chúa không có được ân điển từ Thiên Chúa thì cũng không có sự bình an thật sự. Ân điển của Đức Chúa Cha là ơn ban cho chúng ta sự cứu rỗi và hình phạt của tội lỗi. Ân điển của Đức Chúa Jesus là ơn ban cho sức toàn năng Ngài để chúng ta sống và làm theo đúng ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên ân điển và sự bình an đến từ Thiên Chúa là sự đáng quý và rất cần thiết cho con dân Chúa để có đủ năng lực luôn trung tín với Chúa trên linh trình ở đời này.
2 Chúng tôi luôn vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi;
3 nhớ mãi công việc về đức tin của các anh chị em, sự lao nhọc về tình yêu của các anh chị em, sự nhẫn nại về sự trông cậy của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Thưa Cha, khi đọc các bức thư của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho các Hội Thánh ở khắp nơi thời bấy giờ. Con cảm nhận được Phao-lô đã thật sự sống hết lòng với linh vụ mà Chúa đã giao phó cho ông. Qua ông con nhìn thấy được kết quả của Tin Lành kết đầy bông trái tốt lành. Phao-lô, ông đã sống với trọn tình yêu mà Chúa ban cho ông. Tình yêu đó của ông không chỉ bày tỏ ra bằng cách ông đã hết lòng tận tụy với việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Mà tình yêu của ông được thể hiện qua việc ông luôn có tấm lòng cầu thay nhớ đến hết thảy con dân Chúa ở Hội Thánh địa phương ở khắp mọi nơi thời đó. Dù có những người ông chưa từng gặp mặt, nhưng ông nghe về cách họ đón nhận Tin Lành và sống nếp sống mới trong Đấng Christ thì ông vui mừng và tạ ơn lên Đức Chúa Trời và luôn cầu thay cho họ để họ luôn vững lòng mà tiếp tục tấn tới trong Tin Lành họ đã nhận. Hoặc nhiều khi thậm chí ông nghe về các sai phạm của họ mà ông đau lòng khóc, ông lại càng kiên trì cầu thay cho họ nhiều hơn nữa. Cũng như khi nhớ về công việc đức tin, sự lao nhọc của tình yêu, sự nhẫn nại trong sự trông cậy Chúa của con dân Chúa tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca mà Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê đã cùng nhau cầu thay cho họ và dâng lời tạ ơn lên Đức Chúa Trời. Bởi ông thấy được sự tấn tới đức tin của họ, và nếp sống mới đầy yêu thương họ. Họ luôn kiên trì, bền bỉ dù gặp bao khó khăn thử thách thì họ vẫn một lòng vững tin trông cậy nơi Thiên Chúa.
Thưa Cha, càng học và suy ngẫm Lời Ngài con càng nhận biết rõ rệt về sự cầu nguyện, tạ ơn và sự cầu thay cho nhau của con dân Chúa. Sự cầu thay không chỉ là tình yêu chúng con dành cho nhau mà còn là sức mạnh giúp anh chị em chúng con được thêm sức từ Chúa.
Cầu thay cũng là một cuộc tranh đấu lớn của mỗi con dân Chúa trên hành trình theo Chúa, như đã được Sứ Đồ Phao-lô nhắc ở Cô-lô-se 2:1: "Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác."
4 Hỡi các anh chị em cùng Cha được yêu bởi Thiên Chúa! Hãy biết về sự được chọn của các anh chị em!
Câu 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh thông qua Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, và cũng là lời kêu gọi dành cho hết thảy con dân Chúa trong mọi thời đại. Là những người con cái được yêu bởi Thiên Chúa thì hãy nhớ lại và suy ngẫm về sự mình được chọn làm con cái rất yêu dấu của Thiên Chúa, sự mình đã đến với Ngài, đã nhận được những ơn phước từ Ngài và mục đích khi đến với Ngài như thế nào. Mà từ đó để biết sống xứng đáng với sự được chọn đó.
5 Vì Tin Lành của chúng tôi đến với các anh chị em, không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm; như các anh chị em biết rõ, chúng tôi là những người thế nào ở giữa các anh chị em, vì phúc lợi của các anh chị em.
Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khẳng định một lần nữa cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết. Tin Lành mà ông, Si-la, Ti-mô-thê đã dạy và rao giảng không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng năng lực, bằng thánh linh, và bằng sự bảo đảm. Con hiểu đây cũng là lời nhắc cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy cảm nhận Tin Lành đã biến đổi họ như thế nào. Sự biến đổi đó là bởi từ năng lực của Thiên Chúa ban cho những ai thật lòng tin nhận Tin Lành và sống đúng Tin Lành. Chỉ có Thiên Chúa mới có đủ năng lực và thẩm quyền ban thánh linh để họ sống được như vậy. Chính sự kết quả Tin Lành trong họ nhận được là sự đảm bảo đúng đắn nhất.
Sau cùng, Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ rằng ông và Si-la, Ti-mô-thê là người thế nào. Họ là người biết rõ nhất và họ biết cả ông đã vì phúc lợi của họ mà làm việc ra sao.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói riêng và cả những người hết lòng rao giảng lẽ thật Tin Lành nói chung. Là những người thật lòng chỉ muốn mang Tin Lành đến cho nhiều người nghe hơn, họ mong sẽ cứu được nhiều linh hồn bị hư mất hơn. Họ làm việc một cách tận hiến và yêu thương chứ không phải họ làm vì bất cứ lợi ích gì cho bản thân họ. Và khi có một người tin nhận Tin Lành, một linh hồn được cứu khỏi sự hư mất thì người rao giảng đã cảm thấy được an ủi và ấm lòng.
Kính lạy Chúa!
Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Bài học này dạy con biết phải nhìn gương của người chăn, các anh chị em cùng Cha của con mà bắt chước sống nếp sống mới trong Chúa. Con xin cảm tạ Cha đã cho con được cảm nhận sự dạy dỗ quan phòng con trong mỗi giây phút của đời sống con. Nguyện xin Cha ban ơn thêm đức tin cho con để con sống xứng đáng với Tin Lành mà con đã được tin nhận. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan
...