Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Hôm nay, ngày 17/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Phao-lô đã "bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp" như thế nào (câu 2)?
2. Phao-lô có ý gì khi dùng các nhóm chữ: "sự sai lầm", "ý không thanh sạch", và "sự gian trá" trong câu 3?
3. Hãy liệt kê ra các đức tính của người rao giảng Tin Lành được Phao-lô nói đến trong phân đoạn này.
4. Phao-lô có ý gì khi viết rằng: "chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa" (câu 8)?
5. Thế nào là được gọi vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời và thế nào là được gọi vào trong sự vinh quang của Ngài (câu 12)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết và luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng bạn không?
2. Đời sống mỗi con dân Chúa chính là sự rao giảng Tin Lành. Vậy, bạn có các đức tính của người rao giảng Tin Lành không?
3. Các anh chị em trong Hội Thánh có là những người chứng cho nếp sống thánh sạch và công chính, không chỗ trách được của bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
17/11/2023 19:51

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vẫn ở cùng chăm sóc, nuôi nấng thuộc linh và thuộc thể của con mỗi ngày trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Chúa về một tuần nữa trôi qua trong sự quan phòng, dẫn dắt và ban ơn của Ngài trên đời sống con. Giờ này con lại đến với Lời Chúa, xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12.

Kính thưa Chúa!
Sau khi tham khảo bài giảng của người chăn con được biết rằng, sự việc Phao-lô đã "bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp" là sự việc được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16.

Sự việc xảy ra khi Phao-lô trong danh Chúa truyền cho linh bói khoa ra khỏi người tớ gái đang làm lợi cho các chủ của mình ở thành Phi-líp. Vì bị mất đi mối lợi từ người tớ gái mà những người chủ kia đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan, cáo tội ông làm rối loạn thành phố. Phao-lô và Si-la bị đánh đòn, sau đó bị nhốt tù. Kết quả của việc Phao-lô và Si-la bị đau đớn và bị làm nhục là cả gia đình của người cai ngục được cứu.

Phao-lô dùng các nhóm chữ: "sự sai lầm", "ý không thanh sạch", "sự gian trá" trong câu 3 nhằm khẳng định mọi lời nói mà ông và những người bạn nói ra khi rao giảng Lời Chúa và khích lệ họ trên bước đường theo Ngài đều đúng với lẽ thật Lời Chúa, được nói ra trong sự ngay thẳng, trung thực với mục đích trong sạch. Bởi vậy chính Chúa đã làm chứng cho họ là đáng tin cậy để giao cho việc rao giảng Tin Lành của Ngài.

Mệnh lệnh của Chúa cho mỗi một con dân của Ngài ấy là hãy rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Để rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa thì con dân Chúa không chỉ dùng lời nói hoặc các phương tiện để rao giảng, mà còn dùng chính nếp sống tin kính và một đời sống được biến đổi bởi Tin Lành để rao truyền tình yêu của Chúa tới cho mọi người. Người chưa biết Chúa thấy Chúa qua chính đời sống của người rao giảng Lời Chúa cho họ, bởi vậy con dân Chúa luôn phải có đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương là bản tính của Thiên Chúa để người chưa biết Chúa nhận biết Ngài qua nếp sống của mình.

Các đức tính của người rao giảng Tin Lành được Phao-lô nói đến trong phân đoạn này đó là: Mạnh dạn (câu 2), đáng tin cậy (câu 4), không có lòng tham (câu 5), không tìm vinh quang từ loài người (câu 6), dịu dàng (câu 7), có tình yêu thương anh chị em cùng Cha, sẵn sàng hy sinh kể cả mạng sống của chính mình (câu 8), chăm chỉ làm việc (câu 9), thánh sạch (câu 10), công chính (câu 10), hết lòng khích lệ, khuyên bảo, yêu thương những người tin nhận Tin Lành như cha đối cùng con (câu 11).

Phao-lô khi viết rằng: "Chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa" hàm ý rằng, ông và các bạn của ông không chỉ mang Tin Lành tới cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, mà ngay cả mạng sống của mình nếu cần phải hy sinh cho anh chị em thì họ cũng sẵn lòng như gương Đấng Christ đã hy sinh cho Hội Thánh vậy.

Mục đích trong Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa là qua đức tin của một người khi tiếp nhận Tin Lành mà cứu người đó từ một tội nhân đáng bị ở trong sự hư mất đời đời, nay được Đức Chúa Trời tha thứ qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Người đó được địa vị làm con Đức Chúa Trời, trở thành công dân trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời và được bao phủ bởi vinh quang của Ngài.

Muốn được như vậy người tiếp nhận Tin Lành phải làm theo như Lời Chúa qua Phao-lô khuyên trong câu 12 rằng hãy “bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.”

Kính thưa Chúa!
Khi biết lẽ thật của Lời Chúa qua những bài giảng của người chăn, con có sự hiểu biết Lời Chúa cách thấu đáo hơn, ghi nhớ hơn, và hiểu để áp dụng vào nếp sống hàng ngày chứ không còn mơ hồ như trước kia. Một trong những điều con ghi nhớ ấy là, Ngài là Đấng dò xét lòng người trong đó có con, sự nhận biết này khiến con cẩn trọng hơn rất nhiều vì con biết, nếu con phạm tội thì con sẽ đối diện thế nào trước Đấng dò xét lòng con. Xin giúp con luôn hết lòng làm theo Lời Chúa để tâm thần con luôn được bình an, thỏa vui và phước hạnh trước sự dò xét của Ngài.

Con cũng cầu xin Chúa ban năng lực để con hoàn thiện hơn nữa các đức tính của một người rao giảng Tin Lành của Ngài, để cũng với những đức tính tốt đẹp ấy mà con có được những lời chứng tốt từ anh chị em của mình.

Con vô cùng biết ơn Chúa và cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa tiếp tục biến đổi con, khiến con nên trọn vẹn xứng đáng với tình yêu của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 17/11/2023

...


Lâm Việt Thành
18/11/2023 13:19

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày Sa-bát để con được nghỉ ngơi thân thể xác thịt này. Con cảm tạ ơn Cha về mọi sự Ngài ban cho con, con vẫn còn sống trong xác thịt này, con có phương tiện, thời gian và sức khỏe để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 và tham khảo bài giảng của người chăn.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Thưa Cha, con hiểu những việc con dân Chúa làm trong Chúa, bởi ý muốn của Chúa thì sẽ không trở nên vô ích. Phao-lô đã đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và rao giảng, nhờ đó mà có những người được biết đến Tin Lành của Chúa. Cũng như khi Phao-lô đến thành Phi-líp rao giảng Lời Chúa và bị bắt thì mọi sự cũng trở nên có ích lợi. Có thể là Phao-lô biết sẽ phải gặp nhiều khó khăn nhưng Phao-lô cứ dạn dĩ làm mọi sự theo ý muốn của Chúa bởi tấm lòng đối với Chúa và đối với mọi người vì biết rằng việc ông làm sẽ mang đến ích lợi cho người khác và cho nhà của Chúa. 

Thưa Cha, con hiểu là mỗi một con dân Chúa cần có tấm lòng như Phao-lô sẵn sàng hy sinh, từ bỏ mọi sự, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng tiến về phía trước, làm mọi sự vì Chúa và vì mọi người. Con hiểu ngày nay không có những khó khăn như vậy nhưng điều con dân Chúa cần phải sẵn sàng từ bỏ những sở thích, thói quen xấu, sẵn sàng từ bỏ tiện nghi, quyết tâm, bền lòng làm những việc lành, cậy ơn Chúa chiến thắng con người cũ của mình và sống một đời sống mới.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu những việc Phao-lô làm là vì tình yêu, lòng biết ơn của ông đối với Chúa và vì tình yêu chân thật dành cho mọi người. Phao-lô không làm vì lợi ích riêng, danh tiếng, địa vị, tiền bạc. Mục đích của mọi việc ông làm là vì Chúa, làm đẹp lòng Chúa và ông sẵn sàng trả mọi giá, từ bỏ mọi sự để làm điều đó. Phao-lô sẵn sàng nói và làm mọi điều theo ý Chúa mà không sợ người khác ghét bỏ, oán trách, hiểu lầm, ông không dùng lời dua nịnh để được người khác yêu thương, xem trọng. 

Thưa Cha, con hiểu đời sống con dân Chúa sẽ luôn có những vấn đề xoay quanh mình, nếu như mình vững lòng và quyết tâm làm theo ý muốn của Chúa thì sẽ dễ dàng vượt qua được, còn nếu mình cứ lấp lửng, không hết lòng thì những điều đó trở nên những khó khăn lớn, mình phải tranh đấu mệt mỏi. Vì vậy mà con dân Chúa cần phải bám lấy Chúa, nhờ cậy sức Chúa bằng cách học Lời của Chúa, thường xuyên tương giao cầu nguyện với Chúa, xin Chúa thêm sức, giúp mình luôn tỉnh thức và quyết tâm làm theo ý muốn của Chúa để khi có chuyện gì xảy đến mình chọn làm theo ý muốn của Chúa mà không bị vấp phạm.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô không chọn cư xử theo cách của người thế gian, làm vui lòng người khác cách tạm bợ nhưng ông có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì họ, vì những điều có ích cho linh hồn của họ chứ không phải những điều hư không. Tình yêu Phao-lô dành cho họ được thể hiện bằng việc làm là luôn nhớ đến họ, cầu thay, nhắc nhở, dạy bảo dù trong hoàn cảnh nào.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Thưa Cha, con hiểu là những ngày Phao-lô đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì ông đã tự làm để nuôi sống bản thân mình và mỗi ngày rao giảng Lời Chúa. Dù Phao-lô vì họ nhưng ông cũng không mong họ sẽ làm gì cho mình mà sẵn lòng chịu khó làm việc để không trở thành gánh nặng của người khác, chứng tỏ đó là tình yêu và sự quan tâm Phao-lô dành cho họ. Đó cũng là gương sáng chiếu ra cho mọi người thấy.

Thưa Cha, con hiểu là đôi khi việc rao giảng Tin Lành là mình phải sửa đổi lại nếp sống của mình, cố gắng sống thật tốt, chiếu ra những điều tốt lành cho mọi người trước, khi đó sự rao giảng Tin Lành của mình mới trở nên ích lợi. Nhưng ngược lại thì lời rao giảng của mình sẽ trở thành cớ vấp phạm cho người khác.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô đã quan tâm và dạy dỗ mỗi một người trong vòng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô đã dành tình cảm chân thành mà không tây vị ai, ông tôn trọng mỗi một người. Tấm lòng của ông đối với họ được ông ví như một người cha, một người vú là người yêu thương, chăm sóc từng chút một. Phao-lô làm mọi việc mong rằng con dân Chúa sống đúng và sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa, để cuối cùng được phần thưởng là sự vinh quang Chúa ban cho.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được nhiều điều từ tấm lòng của Phao-lô đối với Chúa và đối với mọi người, sự sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng và quyết tâm làm theo ý muốn của Chúa. Thưa Cha, nguyện xin Cha ban ơn và thêm sức cho con, xin cho con quyết tâm kỷ luật bản thân mình cách nghiêm khắc, thật sự chết đi con người cũ. 

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thêm sức cho con, biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
18/11/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
19/11/2023 00:56

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã chịu nhục vì rao giảng Tin Lành, bị khó khăn bắt bớ, bị cầm tù, bị nhiều sự nguy hiểm trên đường đi. Nhưng ông vẫn mạnh dạn rao giảng Tin Lành bởi sức toàn năng Chúa ban. Sự hoạn nạn của ông cũng là tấm gương về nếp sống tận tụy hầu việc Chúa, làm đẹp lòng Chúa của ông, để cho con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, cũng như con dân Chúa ở khắp mọi nơi thấy được tấm lòng của ông.

Thưa Cha, qua sự giảng dạy của chú Tim Huỳnh con được hiểu rằng những đức tính của người rao giảng Tin Lành phải có là:

Mạnh dạn trong Chúa, vì mang Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa đến cho những người lân cận biết mà bị họ sỉ nhục, khinh chê.

Thưa Cha, trong xã hội họ đánh giá một người qua trình độ học thức, địa vị xã hội và của cải vật chất. Thưa Cha, con là người không có gì trong xã hội, khi chia sẻ Tin Lành Cứu Rỗi đến cho họ, thì họ gièm chê. Thưa Cha, nhiều khi con không dám mạnh dạn nói lên Tin Lành Cứu Rỗi, vì họ đông, họ có địa vị, họ có sự học thức và kiến thức sâu rộng của đời này. Xin Cha thêm sức trên con và cho con sự khôn sáng, sự dạn dĩ nói lên lẽ thật của Lời Ngài cho họ. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, đặc tính thứ hai của người rao giảng Tin Lành phải là một người đáng tin cậy. Con nhận thấy rằng một người đáng tin cậy là một người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và sống một đời sống vâng theo Lời của Ngài.

- Đặc tính thứ ba là người không tham lam, không tham lam về tiền bạc, của cải vật chất. Không vì kiếm tiền mà vi phạm các điều răn và Luật Pháp của Ngài.

- Đặc tính thứ tư là không tìm kiếm địa vị, danh tiếng, tiếng khen của loài người. Con được hiểu rằng bất cứ điều gì mà một người làm được đều là do sự ban cho của Thiên Chúa.

- Đặc tính thứ năm của một người rao giảng Tin Lành hay là con dân của Ngài là sự dịu dàng, chăm sóc các anh chị em cùng Cha.

- Đặc tính thứ sáu là tình yêu, mặc lấy tình yêu của Đấng Christ, yêu các anh chị em cùng Cha hơn chính mình.

- Đặc tính thứ bảy là sự siêng năng làm việc, làm việc gì cũng phải hết lòng mà làm như là làm cho Chúa.

- Đặc tính thứ tám là phải thánh sạch trong đời sống hết lòng tin kính Chúa.

- Đặc tính thứ chín là sự công chính, nói lên lẽ thật của Lời Ngài không che giấu, không thêm bớt Lời của Ngài. Ngay thẳng không bẻ cong Lời của Chúa, không theo truyền thống của thế gian mà thỏa thuận nghịch lại với Lời của Ngài.

- Đặc tính thứ mười là yêu thương, con hiểu rằng yêu thương trong Chúa là yêu thương như người cha đối với con ruột của mình, như cô chú ruột với cháu và như anh chị em ruột với nhau.

Con cảm tạ ơn Cha vì đã cho con học hỏi được những bản tính của người tin nhận Tin Lành để con học theo. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, cho con được hiểu biết để con áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
19/11/2023

...


Đặng Thái Học
20/11/2023 10:02

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành 

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này và áp dụng vào đời sống hằng ngày!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.

Phao-lô gợi lại cho con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng, ông và những cộng sự của ông đến với các anh chị em cùng đức tin tại đó chẳng phải là vô ích. Phao-lô và cộng sự của ông đã đến thành Tê-sa-lô-ni-ca, rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, khiến nhiều người tin theo, dù trong bối cảnh những người Do-thái chống đối, nhưng Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca thuộc xứ Ma-xê-đoan vẫn được thành lập. Ngày nay, bổn phận của chúng con, là những người đã được cứu, hãy rao giảng Tin Lành chân thật của Chúa trong mọi hoàn cảnh, thể hiện nếp sống của con người mới trong Chúa cho những người lân cận, để qua đó, họ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Dù Phao-lô và cộng sự của ông bị bách hại đau đớn và bị sỉ nhục tại thành Phi-líp, nhưng chính từ sự bách hại ấy mà Đức Chúa Trời ban thêm sức cho họ, mạnh dạn trong Ngài, tiếp tục rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho con dân Chúa trong nhiều sự tranh đấu với những nghịch cảnh, để cứu nhiều người ra khỏi sự hư mất đời đời.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Vì sự khích lệ của Phao-lô và những cộng sự của ông đối với những người nghe giảng Tin Lành là sự rao giảng theo đúng Lời Chúa, cũng chẳng ra từ ý vụ lợi, dối trá vì mục đích lấy lòng người nghe; nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét Phao-lô và những cộng sự cua ông là đáng tin cậy, để Ngài sai đi rao giảng Tin Lành. Mọi lời rao giảng Tin lành và giảng dạy Lời Chúa của những tôi tớ ngay lành của Chúa đều phải vì sự vinh quang của Ngài, kính sợ Ngài, đẹp lòng Chúa.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.

Vì như con dân Chúa đã biết nếp sống Đạo của Phao-lô và những cộng sự của ông rằng, không bao giờ ông và những cộng sự của ông dùng lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham. Đây là một lời xác chứng về tư cách của người rao giảng Tin Lành trước Thiên Chúa toàn năng, toàn tri.

6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Học theo gương Phao-lô và những cộng sự của ông, chúng con không tìm vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em cùng Cha, hoặc từ những người ngoại, nhưng luôn sốt sắng làm theo Lời Chúa trong (I Cô-rinh-tô 10:31).

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.

Chúa cũng dạy chúng con theo gương Phao-lô và những cộng sự của ông về sự dịu dàng giữa các anh chị em cùng Cha, hết sức hạ mình tiếp nhận, chịu đựng lẫn nhau, ví như người vú ấp ủ các con của mình bằng tình yêu thương.

8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Phao-lô và những cộng sự của ông có lòng khao khát yêu thương đối với các anh chị em cùng đức tin, sẵn lòng rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời đã ban cho, và sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình vì các anh chị em trong Hội Thánh. Vì ơn cứu rỗi của Thiên Chúa mà chúng con được trở nên các chi thể của một thân, gắn kết mật thiết với nhau trong danh thánh của Ngài.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Phao-lô bày tỏ về mình và những cộng sự của ông về công khó của họ trong chức vụ Chúa giao, luôn làm việc suốt ngày đêm, để khỏi phiền lụy đến bất cứ một ai trong vòng con dân Chúa trong quá trình rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Các gương sáng của Phao-lô được bày tỏ chi tiết trong Thánh Kinh, khiến cho lòng chúng con dâng tràn cảm xúc sâu sắc về một con người, xuất thân từ một danh gia, nhưng ông đã từ bỏ tất cả, vui lòng đi theo tiếng gọi của Chúa, hết lòng tận hiến cuộc đời mình cho Tin Lành, làm sáng danh Chúa trong mọi thời đại. Phao-lô nói về nếp sống thánh sạch và công chính không chỗ trách được giữa con dân Chúa của mình và những cộng sự của ông, được con dân Chúa chứng kiến, và Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng loài người, cũng biết. Đây là lời khẳng định từ lương tâm của Phao-lô về nếp sống của ông và những cộng sự của mình, được Đức Chúa Trời chứng giám, và con dân Chúa làm chứng qua tấm lòng, lời nói, cử chỉ, thái độ, và hành động của họ.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Phao-lô cũng nói cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng, ông và những cộng sự của mình luôn khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong Hội Thánh, bởi tình yêu thương như người cha đối với con cái của mình, được ví như trong tình huyết thống ruột rà vậy. Ngoài sự rao giảng Tin Lành qua nếp sống thánh sạch, công chính, Phao-lô và các bạn của ông luôn rao giảng trong tình yêu, bởi họ đã kinh nghiệm được Chúa yêu thương, cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, để khích lệ con dân Chúa vững vàng bước đi theo Chúa cách xứng đáng, Đấng đã gọi chúng con vào trong Vương Quốc vinh quang của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Qua bài học về phẩm chất của người rao giảng Tin Lành, con nguyện luôn tra xét lòng mình, cậy nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn, cho con nhận biết và và luôn nhớ rằng, Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng con, để con xứng đáng với tư cách của một người rao giảng Tin Lành, và để các anh chị em trong Hội Thánh chứng cho nếp sống thánh sạch và công chính của con, không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

20/11/2023

...


Nguyễn Christian Grace
20/11/2023 12:14

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12

Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời! Kính thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha lời cảm tạ tình yêu, ân điển và sự quan phòng chăm sóc chúng con trong ơn yêu thương đầy dẫy của Thiên Chúa. Con vui mừng kính xin dâng lên Cha thì giờ con học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ban ơn, thêm sức và dạy dỗ con giúp con hiểu và biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 1: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.”

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con hiểu sự Phao-lô nói ông đến với anh chị em cùng Cha ở tại Tê-sa-lô-ni-ca chẳng phải là vô ích, vì qua sự đến của ông và các bạn, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có cơ hội được chứng kiến thực tế nếp sống của những người thật lòng tin nhận Tin Lành, sống trong Tin Lành, sống cho Tin Lành và sống vì Tin Lành qua chính Phao-lô và các bạn của ông, giúp cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca được củng cố đức tin và thêm lên sự hiểu biết Tin Lành. Bởi vì Thánh Kinh dạy con hiểu rằng Phao-lô và các bạn ông không chỉ rao giảng Tin Lành và công bố những lẽ thật của Tin Lành bằng lời nói, mà Phao-lô cùng các bạn của ông đã sống cho Tin Lành, đã làm chứng cho Tin Lành bằng chính nếp sống của mình khiến cho khi nhìn vào họ, nhiều người trong thế gian nhận biết Thiên Chúa, nhận biết tình yêu và quyền năng của Tin Lành.

Câu 2: “Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp mà Phao-lô nói đến ở đây là sự Phao-lô và Si-la bị bắt giữ như tội nhân, bị xé áo, bị đánh đòn giữa công chúng, bị nhốt vào ngục và bị tra chân vào cùm… (Câu chuyện được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16). Tuy nhiên, sau khi được tha ra khỏi ngục, Phao-lô và Si-la trong ơn của Đức Chúa Trời lại mạnh dạn càng hơn và cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời, hết lòng giảng dạy về sự chịu thương khó và sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, thành Bê-rê và thành A-thên trong nhiều sự tranh đấu. Trong nhiều sự tranh đấu là bởi vì ma quỷ, các thế lực đen tối cùng những người không tin kính trong thế gian luôn tấn công bắt bớ và bách hại Tin Lành. Vậy nên, những người rao giảng Tin Lành luôn phải tranh đấu về mọi mặt từ thuộc thể cho đến thuộc linh để được Chúa giữ cho mình đứng vững trong đức tin, chiến thắng cám dỗ thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù nghịch, hoàn thành bổn phận trong chức vụ làm người đem Tin Lành của Đức Chúa Trời đến cho nhiều người được cứu.

Câu 3 và câu 4: “Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá; nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô và các bạn ông phục vụ Tin Lành bởi tình yêu, lòng tôn kính, sự biết ơn Thiên Chúa, không vì lợi riêng, không tìm kiếm danh vọng, không làm để được tiếng khen hay để lấy lòng loài người. Vậy nên mọi lời rao giảng, mọi việc làm, mọi lời khích lệ, an ủi mà Phao-lô và các bạn của ông nói ra luôn vì ích lợi cho người nghe trong nếp sống Đạo, luôn vì sự vinh quang của Thiên Chúa, luôn trong ý muốn của Thiên Chúa và được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Phao-lô và các bạn ông đã sống xứng đáng với sự kêu gọi, chọn lựa và đặt để của Thiên Chúa trên ông trong chức vụ rao giảng Tin Lành. Họ đã phụng sự Tin Lành một cách ngay thẳng, thanh sạch để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét và nhận là họ đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành.

Kính thưa Cha,
Bài học mà con cần ghi nhớ cho mình ở đây là: Tin Lành có quyền phép để cứu những ai tin. Vậy nên con cần phải học theo tấm gương của Phao-lô và các bạn của ông trong sự mạnh dạn, trong sự thanh sạch, trong sự ngay thẳng đáng tin khi rao giảng Tin Lành để con luôn biết làm việc gì cũng như là làm cho Chúa để được đẹp lòng Chúa chứ không vì sự muốn lấy lòng loài người. Nguyện kính xin Cha giúp con luôn ghi nhớ sự hiện diện thánh của Cha trong từng phút giây đời sống con để con luôn hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ sự chi khác cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Vì ngày sau, chính con phải thưa trình mọi lời nói, mọi việc làm của mình trước Cha.

Câu 5 đến câu 7: “Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho. Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ. Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.”

Kính thưa Cha,
Một lần nữa Phao-lô khẳng định rằng ông không dùng những lời dua nịnh là những lời nói chiều theo ý muốn người nghe, mục đích để họ vui lòng mà tiếp nhận Tin Lành, cũng không bởi lòng tham để có thể được nhận quyền lợi vật chất hay tiếng khen từ họ vì ông cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người. Mặc dù trong địa vị những sứ đồ của Đấng Christ, những người rao giảng Tin Lành, Phao-lô và các bạn ông có quyền đòi hỏi những quyền lợi chính đáng dành cho những người rao giảng Tin Lành theo như sự phán truyền của Chúa từ con dân Chúa, nhưng Phao-lô và các bạn ông đã không làm như vậy. Phao-lô đã xem mọi sự ông có như rơm như rác, đã làm việc khó nhọc từ chính bàn tay mình để không trở thành gánh nặng, không gây cớ vấp phạm hay làm cớ cho những kẻ chống đối nói phạm đến Tin Lành. Trái lại Phao-lô đã luôn hy sinh, yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho con dân Chúa ở khắp nơi bằng một tấm lòng thiết tha dịu dàng như một người mẹ, một người vú nuôi chăm sóc con mình. Tình yêu tha thiết này con nhìn thấy qua từng bức thư Phao-lô gửi đến con dân Chúa ở khắp mọi nơi trong khi ông tự do lẫn khi ông đang ở trong cơn khốn khó vì bị lao tù, qua sự dâng lời tạ ơn Chúa khi con dân Chúa vững vàng và tấn tới trong đức tin, qua sự cầu thay khi con dân Chúa hoạn nạn, khốn khó. Quả thật đời sống của Phao-lô và các bạn ông chính là lời động viên khích lệ, là sự nhắc nhở, là một tấm gương sáng cho chính mình con cùng con dân Chúa trong Hội Thánh ở khắp nơi trải qua mọi thời đại học tập và bắt chước làm theo trên linh trình theo Chúa và hầu việc Chúa.

Phao-lô và các bạn ông đã làm tỏ rạng hình ảnh những người sống và phục vụ Tin Lành, sống để làm vinh hiển danh Chúa làm đẹp lòng Chúa, sống vì sự ích lợi của con dân Chúa, vì lợi ích của Hội Thánh và vì sự tấn tới của Tin Lành.

Câu 8: “Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu lòng yêu thương, khao khát, sẵn sàng hy sinh chính sự sống của mình cho anh chị em cùng đức tin, hết lòng chia sẻ, gánh vác, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau để cùng nhau lớn lên và đứng vững trong đức tin là điều mà Cha muốn nhìn thấy ở tấm lòng của mỗi một con dân của Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn, thêm sức và giúp cho chúng con luôn ghi nhớ và làm theo trong sự khao khát yêu thương anh chị em cùng Cha như chính Đấng Christ đã yêu thương và hy sinh vì chúng con.

Câu 9 và câu 10: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em, các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu nếp sống tin kính, siêng năng, thánh sạch, công chính, hết lòng vì mọi người và vì danh Chúa luôn như muối của đất, như ánh sáng của thế gian, như cái đèn để trên chân đèn làm sáng soi và lan tỏa yêu thương đến cho những người xung quanh. Vì vậy mà nếp sống siêng năng làm việc kiếm sống để không lụy đến người khác, hết lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành của Phao-lô đã được anh chị em cùng Cha ở khắp nơi công nhận và làm chứng, không những vậy mà chính Đức Chúa Trời cũng đã xác chứng Phao-lô và các bạn ông đã có nếp sống Đạo không chỗ trách được.

Bài học con cần ghi nhớ ở đây là luôn tra xét xem đời sống của mình có làm sáng danh Chúa, có hết lòng siêng năng làm việc để không trở thành gánh nặng cho anh chị em, có sốt sắng trong mục vụ rao giảng Tin Lành, có phục vụ Tin Lành trong sự thánh sạch và công chính không chỗ trách được giữa các anh chị em cùng Cha và giữa những người mới tin Chúa? Bởi vì con không thể nói tin Chúa, yêu kính Chúa và biết ơn Chúa nhưng lại có nếp sống làm cho danh Cha bị nói phạm và làm cớ ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 11 và câu 12: “Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình, để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu mọi việc làm của chúng con từ sự khích lệ khuyên bảo lẫn nhau trong tình yêu thương chân thật không vụ lợi, từ sự đồng cảm như người cha đối cùng con cái mình khi có sự yếu đuối vấp phạm, từ sự mạnh mẽ rao giảng Tin Lành một cách ngay thẳng chính trực đáng tin cậy nghĩa là không quanh co gian trá theo sự khôn ngoan xác thịt, từ sự hết lòng sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus trong sự thánh sạch và công chính, không chỗ trách được… Mới là phương cách đẹp lòng Chúa và gìn giữ cho chúng con bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi chúng con vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Nguyện linh hồn con luôn ghi nhớ những bài học Ngài dạy con qua Lời Ngài và luôn biết cậy nhờ ơn Cha hết lòng làm y theo trong mọi sự, giúp con bày tỏ được phẩm chất của một người tin Chúa và theo Chúa, hầu cho con thật sự bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi chúng con vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép và hết thảy mọi lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 20/11/2023

...



Nguyễn Ngọc Tú
21/11/2023 10:33

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một đêm ngủ nghỉ bình an. Sáng hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian ngồi ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12. Con cảm tạ Cha vẫn hằng ban ơn, dạy dỗ con. Nguyện rằng những sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài, được Ngài vui nhận.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, hai câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ về hoàn cảnh khó khăn ban đầu khi Tin Lành đến với họ. Trước khi đến Tê-sa-lô-ni-ca thì Phao-lô và Si-la đã bị đánh đòn và bị bỏ tù tại thành Phi-líp. Nhưng đó cũng là điều Chúa cho phép xảy ra để mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho viên cai ngục và gia đình ông (Công Vụ Các Sứ Đồ 16). Trong khi rao giảng Tin Lành tại Tê-sa-lô-ni-ca thì các sứ đồ gặp sự chống đối của những người Do-thái theo Do-thái Giáo, khiến cho không thể nán lại lâu mà phải tránh đến thành Bê-rê.

Tuy nhiên, điều vui mừng là sự mạnh dạn rao giảng Tin Lành của Phao-lô và các bạn của ông tại Tê-sa-lô-ni-ca đã chẳng trở nên vô ích. Kết quả tranh đấu của họ đã giúp nhiều người Tê-sa-lô-ni-ca nghe biết đến Tin Lành và có nhiều người tiếp nhận Chúa, Hội Thánh tại địa phương được hình thành và sống động trong đức tin, trở thành tấm gương của nhiều Hội Thánh tại các địa phương khác.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, theo câu 4 thì Phao-lô và các bạn của ông được khích lệ để dấn thân tranh đấu là vì được Đức Chúa Trời tin cậy giao phó chức vụ giảng Tin Lành. Vì thế, con xin diễn ý lại câu 3 theo sự hiểu của con như sau:

"Vì sự khích lệ của chúng tôi là ra từ Đức Chúa Trời chứ chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;"

Con hiểu là Sứ Đồ Phao-lô có hàm ý so sánh:

- Đức Chúa Trời là toàn tri nên sự ra từ Ngài là không thể sai lầm, so sánh với giáo lý của các tôn giáo, triết học của thế gian, nghe có vẻ hợp lý nhưng thật sự đều sai lầm.
- Đức Chúa Trời là toàn thánh, mọi ý tưởng ra từ Ngài đều là thánh khiết, mọi ý tưởng của Ngài đều là bình an (Giê-rê-mi 29:11), so sánh với mọi ý tưởng của loài người, khi chưa tin nhận Chúa, thì đều là không thanh sạch, ích kỷ, vụ lợi.
- Đức Chúa Trời là toàn chân, mọi sự ra từ Ngài đều chân thật, so sánh với mọi sự ra từ loài người, khi chưa tin nhận Chúa, đều hàm chứa sự gian trá.

Khi suy ngẫm về việc Phao-lô và các bạn của ông thấy được khích lệ vì được Đức Chúa Trời tin cậy và giao phó cho việc giảng Tin Lành thì con nhớ đến lúc nhỏ, khi con được các thầy cô tin tưởng, giao phó việc gì đó, thì mình cũng thấy được khích lệ.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, vì được Đức Chúa Trời khích lệ trong chức vụ nên Phao-lô và các bạn của ông cứ gắng sức làm đẹp lòng Ngài. Các sứ đồ không bao giờ dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, để rao giảng Tin Lành vì ý thức được rằng Đấng mà mình phụng sự là toàn chân (hoàn toàn chân thật), toàn chính (hoàn toàn công chính).

Câu 6 là Phao-lô hàm ý, các sứ đồ không tìm sự khen ngợi hay sự phục vụ từ những người được họ giảng Tin Lành, như các giáo sư giả, tiên tri giả, bắt con dân Chúa phải tôn cao và cung phụng họ. Đây là một thực trạng đầy dẫy trong các giáo hội ngày nay.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dùng hình ảnh người vú dịu dàng ấp ủ các con của mình, để nói lên tình cảm của ông và các bạn của ông trong sự dùng Tin Lành để nuôi dưỡng đức tin của con dân Chúa. Đây là một cách ví von rất gợi hình, giúp người nghe cảm nhận được tình yêu thương, sự ân cần.

Con hiểu câu "các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi" nghĩa là con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được gắn kết, hiệp một với các sứ đồ. Sự hiệp một này thứ nhất là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài làm cho các con dân chân thật của Chúa cảm nhận được mối liên kết, ràng buộc với nhau trong tâm thần, dù có thể trong thực tế mới chỉ gặp mặt, quen biết nhau trong một ngày. Thứ hai là bởi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có tấm lòng đơn sơ vâng phục sự giảng dạy của các sứ đồ.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Câu 9 vào 10: Con hiểu rằng, có lẽ khi chứng kiến đời sống của đa số con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là vô cùng nghèo khó thì các sứ đồ đã hết sức làm việc kiếm sống tại địa phương để không phiền lụt đến người nào, vừa là để làm gương tốt cho Hội Thánh. Sự làm việc cả ngày lẫn đêm trong khi vẫn giảng Tin Lành cho Hội Thánh, có thể là trong một tuần các sứ đồ dành ra vài ngày để chuyên tâm làm việc kiếm sống và làm suốt từ sáng sớm cho đến khuya, các ngày còn lại thì chuyên tâm rao giảng Tin Lành, riêng Sa-bát thì dành trọn cả ngày để giảng dạy, thông công với Hội Thánh.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, trong sự thông công với Hội Thánh Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, các sứ đồ đã dùng nhiều lời khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng để con dân Chúa có tấm gương nhìn biết đời sống mới trong Chúa là thế nào, để bắt chước theo. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng sự suy ngẫm Lời Ngài là nguồn năng lực giúp con hoàn thành các công việc khác trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Trinh
21/11/2023 14:44

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn vì sự yêu thương, chăm sóc của Ngài mỗi ngày trên đời sống của con. Thì giờ này con đến với sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Con hiểu như sau:

Phao-lô và Si-la đã rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca với nhiều sự khó khăn, bị bắt bớ, bách hại. Nhưng được một điều an ủi là Tin Lành đã không trở nên vô ích với con dân Chúa tại đây, mà họ thật sự đã kết nhiều quả lành trong nhà Chúa như đã nhắc đến ở đoạn 1.

Ở câu số 2, Phao-lô nói đến sự bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp. Con tham khảo thêm bài giảng của người chăn thì biết sự việc này được chép trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16. Lúc này Phao-lô đến giảng Tin Lành tại thành Phi-líp thì gặp sự quấy rầy của quỷ Sa-tan trong người của một tớ gái. Ông đuổi quỷ cho tớ gái đó, điều này gây thiệt hại cho chủ của tớ gái kia, vì nàng vẫn kiếm tiền cho chủ qua sự bói toán. Bởi vậy mà Phao-lô và Si-la bị ganh ghét. Hai ông bị kéo đến trước thượng quan, rồi bị xé áo, bị đánh đòn trước dân chúng và bị giam vào ngục. Nhưng tạ ơn Chúa, qua sự đau đớn và bị làm nhục đó mà Phao-lô và Si-la đã giảng Tin Lành cho cả nhà người cai ngục được cứu.

Phao-lô dùng các nhóm chữ: “sự sai lầm”, “ý không thanh sạch”, và “sự gian trá” ở câu 3, con hiểu ý của ông là muốn nói đến việc ông rao giảng Tin Lành một cách đúng đắn, thánh sạch và chân thật. Đó là những điều mà Chúa đẹp lòng.

Qua phân đoạn này và qua sự đọc bài giảng của người chăn, con xin trích lại 10 đức tính của người rao giảng Tin Lành là:

- Mạnh dạn trong Đức Chúa Trời, cho dù phải chịu nhiều đau đớn, sỉ nhục trong khi rao giảng Tin Lành.
- Đáng tin cậy bởi Đức Chúa Trời và bởi loài người. Rao giảng, khuyên dạy đúng theo Lời Chúa, bởi lòng trong sạch, một cách ngay thẳng.
- Không tham lam, biết thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.
- Không tìm kiếm danh tiếng, vinh quang đến từ loài người.
- Dịu dàng, chăm sóc những người tin nhận Tin Lành trong tình yêu.
- Yêu những người tin nhận Tin Lành hơn chính mình, sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống.
- Siêng năng làm việc để tự nuôi mình.
- Thánh sạch. Hết lòng tin kính Chúa và sống theo Lời Chúa.
- Công chính. Sống cách ngay thẳng, đúng theo Lời Chúa, không tư vị, không lừa dối.
- Yêu thương những người tin nhận Tin Lành như cha yêu con.

Phao-lô đã thực sự làm gương trong sự sẵn sàng hy sinh mọi sự vì con dân Chúa. Khi ông viết rằng: “chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa” thì con hiểu là ông sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì con dân Chúa. Phao-lô thật là tấm gương sáng trong sự học theo giống như chính Đức Chúa Jesus vậy.

Ở cuối đoạn, Phao-lô nói đến mục đích của mọi sự mà ông làm cho con dân Chúa là vì mong muốn con dân Chúa “bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.” Con hiểu rằng, con dân Chúa trong Hội Thánh đang sống trong thời kỳ Vương Quốc Trời đến trong lòng người. Nên khi tin Tin Lành thì lập tức sẽ được kinh nghiệm sự bình an, vui mừng. Đó chính là trải nghiệm của Vương Quốc Trời. Sau đó, con dân Chúa sẽ tiếp tục được biến đổi bởi Tin Lành, để học theo nếp sống yêu thương, thánh khiết, công chính của Thiên Chúa. Đó chính là bước vào trong sự vinh quang của Ngài.

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được bài học cho mình như sau:

1/ Luôn tìm kiếm sự làm đẹp lòng Chúa.

Thưa Chúa, qua sự nhắc ở phân đoạn này, con suy ngẫm về sự Chúa dò xét lòng con. Con biết điều này, nhưng con không luôn ghi nhớ như vậy. Bởi vậy nên con mới thường sa ngã vào trong sự phạm tội với Chúa. Con hiểu rằng, để đứng vững vàng thì chỉ có một cách là luôn tìm kiếm và làm theo những điều đẹp lòng Chúa.

2/ Học theo đức tính của người rao giảng Tin Lành.

Con thấy mình chưa có những đức tính của người rao giảng Tin Lành. Bởi vì con chưa yêu Chúa như đáng phải yêu. Con hiểu là chỉ những ai thật sự yêu Chúa, cảm biết và kinh nghiệm Ngài cách cá nhân với tấm lòng hạ mình, khiêm nhường thì mới được đầy dẫy thánh linh để có thể sống, rao truyền Tin Lành với sự thánh sạch, chân thật, trọn vẹn đẹp lòng Chúa được.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con sự hiểu Lời Ngài. Nguyện xin Lời của Ngài không trở thành vô ích trên con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Công Hải
21/11/2023 22:09

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài lại ban cho chúng con lại được ngồi đọc và suy ngẫm Lời của Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 để chúng con hiểu về các phẩm chất của người rao giảng Tin Lành. Nguyện Lời Ngài khiến chúng con nên thánh, nguyện sự suy ngẫm Lời Ngài của chúng con khiến chúng con ngày càng được trưởng thành, hiểu biết càng hơn và áp dụng trong đời sống đức tin của mình. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu trong đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn đối với các con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vì sự tiếp đón nồng nhiệt của họ đối với ông và các bạn đồng hành với ông. Ông cũng chia sẻ và tâm tình về những khó khăn mà họ đã gặp phải khi rao giảng Tin Lành tại thành phố này, qua đây chúng con hiểu được tấm lòng chân thật, sốt sắng của ông trong việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, sự chịu khổ và ý muốn cháy bỏng của ông trong việc đưa Tin Lành đến cho nhiều người được cứu.

Câu 1-2:
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng chuyến thăm của ông và các bạn đồng hành đến Tê-sa-lô-ni-ca không phải là vô ích, sự thăm viếng của họ đến Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đem lại nhiều ích lợi và sự khích lệ vì được thấy con dân Chúa tại đó kết quả tốt lành trong đời sống mới đi theo Đấng Christ và Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Mặc dù họ đã phải chịu đau đớn và sỉ nhục tại thành Phi-líp, trong khi họ bị cầm tù bất công, nhưng cũng nhờ đó mà họ có được cơ hội rao giảng Tin Lành và khiến cho gia đình của người cai ngục được cứu. Dù chịu nhiều đau đớn và sỉ nhục nhưng họ vẫn mạnh dạn rao giảng Tin Lành, trong đó có các con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Câu 3-4:
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô giải thích rằng động cơ của họ khi rao giảng Tin Lành là vì yêu mến Chúa và muốn mang lại lợi ích cho người khác. Họ không làm việc để được người khác khen ngợi hay tôn vinh, mà chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa.

Câu 5-7:
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng họ đã cư xử một cách khiêm tốn và yêu thương đối với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca cũng như với bất cứ ai, nơi nào mà họ rao truyền Tin Lành. Họ không dùng những lời dua nịnh hay lòng tham để thu hút người khác, mà chỉ muốn chia sẻ Tin Lành của Chúa với họ một cách chân thật, để người nghe tin nhận và được cứu. Ông cũng xác nhận tấm lòng của ông và những người bạn đồng hành rao giảng Tin Lành với ông với sự dịu dàng và chu đáo, ân cần như người vú nuôi đối với các con của mình.

Câu 8:
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn đồng hành của ông xuất phát từ tình yêu thương muốn cứu mọi người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi là sự chết, để được đến với đời sống phước hạnh và sự sống vĩnh cửu qua việc tin nhận Đấng Christ. Nên họ đã không chỉ rao ra Tin Lành mà họ còn chấp nhận cả sự sống của bản thân để mong cho nhiều người được biết đến Đấng Christ.

Câu 9-10:
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu vì không muốn làm liên lụy đến con dân Chúa khác, cũng như không muốn trở nên gánh nặng hay thậm chí là làm gương xấu cho những con dân Chúa còn yếu đuối. Nên Sứ Đồ Phao-lô đã gắng sức làm việc cả ngày lẫn đêm, cả việc hết lòng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi, đem sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus đến cho mọi người, mà ông cũng chăm chỉ làm việc kiếm sống để nuôi sống bản thân. Qua đó, ông được con dân Chúa làm chứng tốt về công khó nhọc của mình, Đức Chúa Trời cũng làm chứng cho ông về một đời sống thánh sạch và công chính, không chỗ trách được.

Câu 11-12:
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Kính thưa Cha, chúng con cảm nhận được Sứ Đồ Phao-lô luôn bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm của mình đối với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca nói riêng và con dân Chúa nói chung. Ông sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình cho họ, bởi vì ông yêu thương họ như con cái của mình. Nhờ tình yêu chân thật, đời sống công chính, sự hy sinh đó mà ông được nhiều người tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, để họ được nhận Đấng Christ là Cứu Chúa và bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con học được tấm lòng yêu mến Chúa, hết lòng yêu thương và hy sinh cho con dân Chúa của Sứ Đồ Phao-lô, đó cũng là phẩm chất tốt lành của người chăn chân thật của Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh chúng con người chăn hiểu biết Lời Chúa và có tấm lòng yêu thương con dân Chúa và chăm sóc thuộc linh mỗi ngày cho chúng con. Chúng con cũng học được sự ân cần, cư xử một cách khiêm tốn và yêu thương với người khác, không dùng những lời dua nịnh hay lòng tham để thu hút người khác đến với Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô. Nguyện xin Chúa biến đổi chúng con, khiến cho chúng con ngày càng giống Chúa và học theo những bản tính tốt lành của Sứ Đồ Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cũng như nếp sống tin kính, hết lòng yêu thương người khác của ông. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
21/11/2023 23:54

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời của Cha ban cho con trong giờ này. Nguyện Lời Cha soi sáng, dẫn dắt con đi trong đường lối Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi khích lệ và nhắc nhở con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy biết về sự được chọn của họ trong Chúa, vì giờ đây họ đã trở nên những người bắt chước Chúa và bắt chước những người mang Tin Lành đến cho họ, nên Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nhắc họ nhớ lại nếp sống của ông và những người cùng làm việc với ông trong Chúa lúc ông còn ở giữa họ. Chính họ biết rõ rằng trong nhiều sự tranh đấu, bị đau đớn và bị làm nhục (Công Vụ Các Sứ Đồ 16) thì Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông vẫn không ngần ngại, cứ mạnh dạn để rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho họ. Nếp sống tin kính của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, là minh chứng cho sự Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đến với họ đã chẳng vô ích.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Sự khích lệ của Sứ Đồ Phao-lô và Si-la dành cho con dân Chúa, không phải nói để lấy lòng họ, nhưng đến từ những điều hiệp với Lẽ Thật, với ý tốt, chân thành và ngay thẳng. Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng người, làm chứng cho những lời nói của ông và các bạn của ông là đáng tin cậy, và họ chỉ nói với mục đích làm Đức Chúa Trời đẹp lòng mà thôi.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã biết chẳng bao giờ Sứ Đồ Phao-lô và Si-la nói những lời dua nịnh, giả dối, chiều theo ý muốn xác thịt của họ, hay có lòng tham bất cứ thứ gì của họ, từ vật chất đến tinh thần. Ông và Si-la không tìm kiếm hay đòi hỏi sự được loài người tôn cao, dù những việc họ làm xứng đáng nhận được sự biết ơn và cảm phục từ những con dân Chúa.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Sứ Đồ Phao-lô và Si-la đã sống giữa con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cách dịu dàng, chăm sóc thuộc linh cho họ cách nhu mì, khiêm nhường, yêu thương và nhẫn nại, như một người vú ấp ủ các con của mình. Ông và Si-la sẵn lòng phó chính sự sống mình cho họ, hy sinh cho họ, bởi họ trở nên rất thân thiết với ông, bởi ông với họ đều là những chi thể thuộc về thân thể Đấng Christ.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Sứ Đồ Phao-lô biết họ vẫn nhớ công lao và sự khó nhọc của ông và Si-la, trong sự làm việc cả ngày lẫn đêm để không trở thành gánh nặng cho họ, vì đa phần họ cũng là những người khó nghèo. Con hiểu rằng ngoài lúc giảng dạy Lời Chúa cho họ thì thời gian còn lại Sứ Đồ Phao-lô và Si-la cũng tận dụng để làm công việc kiếm sống, vất vả cả ngày, có khi kéo dài đến suốt đêm để có thể tự nuôi mình. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca chính là những nhân chứng và Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng người cũng làm chứng cho nếp sống thánh sạch và công chính, không chỗ trách được của ông và Si-la.

Thưa Cha, con hiểu rằng con người làm chứng cho nhau thì cũng có thể sai vì có những điều trong lòng người không thấy được, mà chỉ nhìn thấy qua hành động được bày ra bên ngoài, trong những lúc ở gần nhau mà thôi. Nhưng được Đức Chúa Trời làm chứng cho thì chẳng còn lời chứng nào tốt hơn thế nữa. Nếp sống không chỗ trách được của Sứ Đồ Phao-lô và Si-la là điều khích lệ và gương sáng không những cho người thời ấy, mà còn để chúng con ngày nay nhìn vào mà gắng sức phấn đấu trong sự bắt chước ông.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự khích lệ, khuyên bảo và làm chứng về nhau giữa con dân Chúa là rất cần thiết. Sứ Đồ Phao-lô và Si-la đã đối với con dân Chúa như người cha đối với con cái mình, hết lòng nuôi dưỡng họ bằng Lời Chúa, chăm sóc họ bằng sự an ủi, khuyên bảo, và làm chứng tốt về họ để khích lệ họ tiếp tục sống vững vàng trong Chúa. Hết thảy những điều ấy được làm ra với mục đích giúp cho họ được bước đi cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, xứng đáng vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Con cảm tạ Cha, qua những điều Sứ Đồ Phao-lô giãi bày về mình, để nhắc lại với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca những điều họ đã biết và làm chứng cho ông, để họ tiếp tục bắt chước, noi gương nếp sống của ông và Si-la, con nhận được bài học về các phẩm chất cần có của người rao giảng Tin Lành chân chính của Chúa.

1. Mạnh dạn rao truyền Tin Lành, dù trong nghịch cảnh (câu 2).

2. Là người đáng tin cậy trong lời nói, được Đức Chúa Trời tin cậy giao cho việc giảng Tin Lành (câu 3 và câu 4). Chỉ có người thật sự thuộc về Chúa, có nếp sống đẹp lòng Chúa mới có tư cách để giảng Tin Lành.

3. Không tham lam, không dùng lời nịnh bợ, giả dối để trục lợi (câu 5).

4. Không tìm kiếm sự vinh quang từ loài người (câu 6).

5. Hết lòng chăm sóc, nuôi nấng người tin nhận Tin Lành bằng tình yêu thương (câu 7).

6. Sẵn sàng hy sinh mọi thứ, ngay đến mạng sống của mình cho người nhận Tin Lành (câu 8).

7. Siêng năng làm việc để tự nuôi mình, để không gây cớ vấp phạm, hay trở thành gánh nặng cho người mình đang giảng Tin Lành cho (câu 9).

8. Có nếp sống thánh sạch, hết lòng tin kính Chúa, sống đẹp lòng Chúa (câu 10).

9. Công chính, không thiên vị, không chỗ trách được (câu 10).

10. Yêu thương người tin nhận Tin Lành như con của mình, nuôi dưỡng, chăm sóc với mong muốn nhìn thấy sự trưởng thành của họ trong Chúa như tấm lòng của người cha mong con mình được khôn lớn (câu 11 và câu 12).

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin chúng con được đổ đầy phẩm chất của một người rao giảng Tin Lành, để chúng con bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/11/2023

...


Trần Hữu Tường
22/11/2023 05:12

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được bài học về sự mạnh dạn trong Đức Chúa Trời cho dù phải chịu nhiều đau đớn, sỉ nhục trong khi rao giảng Tin Lành qua câu 2.

2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Thưa Cha, qua câu 2 con hiểu rằng vì rao giảng Tin Lành mà Sứ Đồ Phao-lô đã phải chịu nhiều sự đau đớn và sỉ nhục tại thành Phi-líp. Nhưng không phải vì vậy mà ông thối lui trong việc giảng Tin Lành cho những người khác mà ông cứ mạnh dạn tiếp tục rao truyền Tin Lành trong nhiều sự tranh đấu.

Thưa Cha, con nhận thấy bản thân con chưa có được tâm tình như Sứ Đồ Phao-lô, con chưa có được sự mạnh dạn để rao truyền Tin Lành. Con muốn từ nay con được thay đổi và có được tâm tình như Sứ Đồ Phao-lô luôn sẵn sàng chịu đau đớn và sỉ nhục khi rao giảng Tin Lành và cứ mạnh dạn làm điều đó trong nhiều sự tranh đấu. Xin Cha giúp con làm được điều này, con không muốn vì sự thiếu mạnh dạn của con mà nhiều người mất đi cơ hội được đến với lẽ thật về sự cứu rỗi, con cảm tạ ơn Cha.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện Lời Cha ngày hôm nay là sức mạnh để con vượt qua những sự ngại khó, rụt rè của xác thịt để con mạnh dạn trong việc rao truyền Tin Lành trong thời gian sắp tới. Xin Cha ban ơn để con làm được điều mà con đã học được ngày hôm nay, con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
22/11/2023

...


Trần Thị Lan
22/11/2023 10:28

Trần Ngọc Lan: I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, cho con được sự khôn sáng, và thêm sức cho con, để con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô ni-ca 2:1-12.

2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Câu 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô vì sự rao giảng Tin Lành đã tranh đấu ma quỷ, để mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho những người bị hư mất, và ông đã bị tù rạc, bị ném đá, bị chìm tàu, bị khó nhọc với các anh chị em giả dối.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;

Câu 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, tin nhận Tin Lành là phải chịu khổ mà đi theo Chúa. Người giảng Tin Lành phải giảng đúng theo Lời Chúa, phải sống thánh sạch, hết lòng tôn kính Chúa, sống theo Chúa, ngay thẳng, không lừa dối.

8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đã sẵn lòng ban cho các anh chị em, Tin Lành của Đức Chúa Trời, cả sự sống của ông.

12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, con phải cùng nhau hiệp một với anh chị em trong Hội Thánh và có bổn phận cùng Hội Thánh gắng sức truyền Tin Lành cho gia đình con, và cả dân tộc Việt Nam nữa.

Bài học con áp dụng:

Đời sống của con phải có đức tin, dịu dàng, khiêm nhường, công chính, sống đúng theo lẽ thật. Con hiểu rằng, con phải biết vâng phục người chăn, các trưởng lão, và thương yêu các anh chị em trong Hội Thánh.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi dìu dắt con, cho con hiểu biết Lời Ngài. Xin Cha giúp cho con có một nếp sống trung tín như Phao-lô vậy.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Thị Thúy My
22/11/2023 15:55

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã chăm sóc, gìn giữ gia đình con trong tình yêu của Ngài, con cầu xin Cha ban ơn thêm sức trên con để con luôn làm tốt bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ, người vợ trong Chúa. Con cũng cầu xin Cha ban cho con sự khôn sáng cùng sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn, để đức tin của con ngày càng được trưởng thành. A-men!

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự Phao-lô và Si-la đến thành Tê-sa-lô-ni-ca chẳng phải là vô ích, mặc dù ông và Si-la đã phải chịu sự đau đớn, nhục nhã. Nhưng đó không phải là rào cản để hai ông thối lui, mà ngược lại là hai ông đã mang lại kết quả sự cứu rỗi cho biết bao nhiêu người, bên cạnh đó, sự rao giảng Tin Lành là một cuộc tranh đấu với biết bao sự hiểm nguy để đem sự cứu rỗi đến cho những người đang ở trong sự lầm lạc, hư mất và còn phải tranh đấu với muôn vàn khó khăn, hoạn nạn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, phẩm chất của người rao giảng Tin Lành không chỉ được thể hiện qua lời nói, nhưng còn phải qua việc làm cụ thể trong nếp sống mỗi ngày. Và bao gồm những đức tính cần phải có của một người rao giảng Tin Lành đã được Phao-lô liệt kê như:

1. Mạnh dạn trong Đức Chúa Trời, cho dù phải chịu sự đau đớn, nhục nhã trong khi rao giảng Tin Lành.

2. Bởi lòng trong sạch, ngay thẳng trong khi rao giảng Tin Lành mà khuyên dạy đúng theo Lời Chúa.

3. Người rao giảng Tin Lành không tham lam, không dua nịnh để được lợi bất chính.

4. Không tìm kiếm sự vinh quang và danh tiếng đến từ loài người.

5. Dịu dàng và hết lòng yêu thương, chăm sóc những người tin nhận Tin Lành.

6. Yêu thương những anh chị em cùng đức tin như chính Chúa đã yêu mình, và phó sự sống của Ngài vì mình.

7. Siêng năng làm việc kiếm sống.

8. Nếp sống thánh sạch, hết lòng yêu kính Chúa và sống theo Lời Ngài.

9. Công chính, không thiên vị, không dối trá, không chỗ trách được.

10. Yêu thương những người tin nhận Tin Lành, được ví như người cha yêu thương con, nuôi dưỡng và chăm sóc con của mình, với mong muốn con mình được trưởng thành, khôn lớn.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu qua bài học hôm nay. Thưa Cha, trong những đức tính đã được Phao-lô liệt kê, thì có những điều con đã và đang làm được. Cũng có những điều con chưa làm được, nhưng lòng con mong muốn thì con vững tin rằng Chúa sẽ giúp con làm được. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa giúp cho con ghi nhớ và áp dụng những phẩm chất cần phải có của người rao giảng Tin Lành, để qua con mà Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài được nhiều người biết đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
22/11/2023

...


Nguyễn Thị Lan
23/11/2023 12:16

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha giờ này Cha cho con có thời gian, sức khỏe, sự tỉnh táo, không đau yếu mệt mỏi, cho con được đến với Ngài qua sự đọc, suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 về Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, cho con có sự tỉnh thức để con học hiểu đúng và có năng lực sống đúng theo những điều Ngài dạy dỗ con ạ.

Sau đây con xin ghi chép lại những điều Cha dạy dỗ con ạ.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Kính thưa Cha, con học theo Phao-lô và các bạn ông là: Trong mọi việc, điều con hướng đến là Chúa. Vì Chúa là Đấng dò xét lòng con, con cần sống cho vừa lòng Ngài hơn là vừa lòng loài người.

Khi con nhỡ mắc lỗi, sai lầm, con cần đến với Chúa, xin Chúa tha thứ. Con không nán lại trong những hậu quả, cũng không tự dằn vặt mình, không đem lại ích lợi, khiến Ma Quỷ cản con ăn năn tội với Chúa.

Việc của con là cứ bền lòng sống theo Lời Chúa, hết lòng rao giảng Tin Lành qua chính nếp sống và qua mọi cơ hội Chúa muốn con nói về Tin Lành.

Con học được gương chịu khổ, không màng đến những sự gian khổ, bách hại, sỉ nhục vì Tin Lành; cứ hết lòng rao truyền Tin Lành, dẫu có phải đối diện trong nhiều sự tranh đấu.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.

Con hiểu đây là lòng chân thành của Phao-lô và các bạn của ông. Ông bày tỏ lòng mình trong danh Chúa, nên không thể dối lòng mình với Chúa. Theo văn mạch cả phân đoạn này, con hiểu nghĩa chung là: Ông và các bạn ông làm công việc rao giảng Tin Lành vì ích lợi của Tin Lành, giúp ích cho các anh chị em, không vì gì khác; cũng không có sự dua nịnh để lấy lòng người nghe; chân thật, có sao nói vậy, theo đúng lẽ thật.

6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Mọi điều Phao-lô và các bạn ông làm là làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa; không tìm vinh quang từ loài người cho riêng mình, cũng không đòi hỏi quyền lợi vật chất cho mình. Con hiểu đây hoàn toàn là những việc làm tự nguyện, vì tình yêu, bởi sự tác động của Chúa, đem vinh quang về cho Chúa.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Con cảm nhận rất rõ tình yêu của Phao-lô và các bạn ông dành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thật ấm áp, tràn đầy yêu thương. Qua đó, con cũng liên hệ đến tình yêu thương của gia đình người chăn, các trưởng lão dành cho con và hết thảy các con chiên, cũng vậy: Sẵn lòng giúp đỡ và hy sinh nếu cần.

Thưa Cha, con cũng nán lại suy ngẫm đến ý "bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi" nhắc chúng con ý thức đến bổn phận của mình là chi thể của Chúa và Hội Thánh, chúng con cần luôn có sự gắn kết, hiệp một cách thân thiết với nhau trong Hội Thánh và mật thiết với Chúa, giống như con dân Chúa ở đây. Đó cũng là kết quả của Tin Lành mà Phao-lô và các bạn ông hết lòng gây dựng.

Với chúng con, khi chúng con trong Hội Thánh cùng có tấm lòng yêu thương thân thiết hiệp một với nhau và với Chúa, là bông trái lành vui lòng Chúa, là kết quả công khó của người chăn là chú Tim đã chăm sóc chúng con.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô và các bạn của ông không quản những khó nhọc để chăm sóc Hội Thánh tại Tê-sa-ni-lô-ca, không đòi hỏi gì ngoài mong muốn sự hạ mình tiếp nhận, thuộc linh được trưởng thành của con dân Chúa tại đây, để hết thảy được bước vào Vương Quốc Trời, nhận được vinh quang của Chúa.

Phao-lô và các bạn ông cũng sống như những gì đã rao giảng; làm chứng giữa anh chị em và anh chị em cũng làm chứng lại. Qua đây, cho con thấy Tin Lành thật sống động, Chúa sống động trong đời sống thực mỗi ngày.

Bài học con nhận được là: Kính lạy Cha, qua bài học hôm nay, con thấy càng yêu thương quý mến Chúa và anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh của con hơn. Xin Chúa giúp chúng con thể hiện tình yêu của mình bằng hành động mỗi ngày. Xin Tin Lành của Ngài sống động trong con mỗi ngày. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
23/11/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/11/2023 20:01

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật Lời Ngài.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Con hiểu rằng:

1. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là những nhân chứng cho kết quả của sự đến của Phao-lô và các bạn của ông không phải là vô ích. Bởi Phao-lô và các bạn của mình đã rao giảng Tin Lành không chỉ qua lời nói mà qua nếp sống để làm gương cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca noi theo. Qua lời thư mà Phao-lô và các bạn của ông viết, con hiểu Đức Thánh Linh đã qua đó tỏ ra những phẩm chất của người phụng sự Chúa trong việc rao giảng Tin Lành.

2. Sau khi Phao-lô và các bạn của ông bị làm nhục và bị đau đớn tại thành Phi-líp thì họ không nao sờn nhưng đã mạnh dạn càng hơn trong việc rao giảng Tin Lành cho những người dân tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô và các bạn của ông không run sợ, nhưng tấn tới để làm tròn công việc Chúa giao phó, dầu cho phải trải qua nhiều sự tranh đấu với các thế lực thù địch.

3. Sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô và các bạn của ông nhằm kêu gọi người nghe ăn năn đến với sự cứu rỗi của Chúa, đúng với Lẽ Thật, thanh sạch, ngay thẳng, không toan tính, lợi dụng. Bởi Phao-lô và các bạn của ông nhận biết rõ Chúa là Đấng dò xét lòng loài người, xét rằng họ là tôi tớ trung thực, đáng tin cậy để giao phó công việc rao giảng Tin Lành, và mọi điều họ nói ra không phải với mục đích lấy lòng người nghe.

4. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng Phao-lô và các bạn của ông không bao giờ nói những lời dua nịnh để lấy lòng người nghe, cũng không có lòng tham lam điều gì.

5. Phao-lô và các bạn của ông cũng không tìm kiếm tiếng khen, sự tung hô, sự đề cao,... là những vinh quang đến từ loài người hay từ con dân Chúa hoặc bất kỳ ai. Mặc dù trong địa vị là sứ đồ của Đấng Christ, là những người rao giảng Lời Chúa, thì họ xứng đáng được nhận sự tôn kính. Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông không rao giảng Tin Lành chỉ vì để nhận được những điều đó, nhưng họ ý thức rằng họ làm hết lòng để nhận được phần thưởng Chúa ban cho.

6. Dầu ở trong địa vị Chúa ban cho là những sứ đồ đem Tin Lành rao giảng đến khắp muôn nơi, nhưng Phao-lô và các bạn của ông đối với con dân Chúa cách dịu dàng, như một người vú ấp ủ các con mình. Con hiểu rằng, không chỉ là rao truyền cho người nghe bằng lời nói, nhưng Phao-lô và các bạn của ông đã bằng tình yêu, sự dịu dàng mà ấp ủ, chăm sóc, bảo vệ những người mới tin nhận Tin Lành.

7. Phao-lô và các bạn của ông yêu thương con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bằng tình yêu chân thật của Chúa. Không những chỉ sẵn lòng rao giảng Tin Lành, mà còn sẵn lòng mà hy sinh chính sự sống của mình. Bởi vì khi một người tiếp nhận Tin Lành thì người đó là anh chị em cùng Cha, trở nên chi thể trong cùng một thân, mà Lời Chúa dạy rằng, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình.

8. Phao-lô và các bạn của ông đã nỗ lực kiếm sống mặc dầu khó nhọc, họ đã cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm để không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, là những người đang nghe họ rao giảng Tin Lành. Mặc dù Lời Chúa dạy những người rao giảng Tin Lành thì hoàn toàn được quyền nhận sự tiếp trợ từ người nghe giảng.

9. Phao-lô và các bạn của ông dạn dĩ nói rằng Đức Chúa Trời và con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca làm chứng cho nếp sống thánh sạch và công chính không chỗ trách được của họ. Bởi vì nếp sống của họ giống như những gì họ rao giảng, con hiểu là ngay thẳng, đơn sơ, các việc làm đúng theo Lời Chúa không gây vấp phạm, nhưng mang lại sự gây dựng, ích lợi cho con dân Chúa trong đức tin.

10. Đồng thời Phao-lô và các bạn của ông cũng đã bằng tình yêu thương, nhẫn nại mà khích lệ, khuyên bảo, làm chứng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca để họ được trưởng thành trong đức tin nơi Chúa. Như một người cha ân cần, nhẫn nại, mà chỉ dạy con mình những bước đi sao cho vững vàng, trưởng thành. Để nếp sống trong Chúa của họ trở nên xứng đáng với Đấng đã kêu gọi họ vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, dầu không phải ai cũng được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ sứ đồ, biệt riêng mình cho công tác rao giảng Tin Lành của Chúa; nhưng mỗi con dân Chúa cũng đều cần có những phẩm chất tốt đẹp mà Đức Thánh Linh đã tỏ ra qua Sứ Đồ Phao-lô. Bởi vì, mỗi khi nói Lời Chúa, hoặc xưng mình là người tin Chúa, thì cũng chính là một sự rao giảng Tin Lành. Người chưa biết Chúa sẽ nhìn vào nếp sống của con dân Chúa để nhận biết và đánh giá nếp sống của mình có tương xứng với những gì mình rao giảng. Còn anh chị em cùng Cha sẽ là những lời chứng về nếp sống của mình có đúng như những gì mình chia sẻ.

2. Con học được rằng Chúa là Đấng dò xét lòng mình, vì vậy, sự tra xét lòng mình trước Chúa có thanh sạch hay không, có chân thật hay không khi mình nói hay làm việc gì là điều rất quan trọng. Bởi chẳng có điều gì có thể giấu kín trước Chúa.

3. Trong các đức tính tốt của người rao giảng Tin Lành mà Phao-lô nói lên, con thấy cảm động và ghi nhớ về sự dịu dàng ấp ủ của ông dành cho những người mới đến với Chúa như một người vú ấp ủ các con mình; và sự khó nhọc của ông và các bạn khi làm việc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến anh chị em. Con cảm tạ Chúa và học được rằng đây là đức tính đáng quý mà con cần để lòng ghi nhớ và học theo. Nguyện kính xin Chúa nhắc nhớ con về những đức tính tốt đẹp của người rao giảng Tin Lành trong bài học này, để con suy ngẫm và được Chúa dạy dỗ mà cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy

...


Bùi Văn Vũ
23/11/2023 21:18

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài, giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để rao truyền Tin Lành của Chúa cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông Phao-lô và các bạn của ông cũng đã trải qua nhiều sự hoạn nạn, sự bắt bớ, cũng trải qua những sự sỉ nhục bởi những kẻ rao giảng tà giáo như khi ở thành Phi-líp, nhưng điều đó không làm ông và các bạn nản lòng lui bước mà cứ dạn dĩ càng hơn trong việc rao giảng Tin Lành và những sự rao giảng đó không phải là vô ích, bởi đã có nhiều người dân tại thành Tê-sa-lô-ni-ca đã tin nhận Tin Lành và sống theo Tin Lành.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn được Ngài xét là đáng tin cậy để được giao cho chức vụ sứ đồ trong việc rao truyền Tin Lành của Chúa cho muôn dân, điều đó là một sự khích lệ đối với ông và các bạn.

Bởi vậy trong sự rao giảng của ông và các bạn không có điều gì là giả dối mà là những lời chân thật theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong mọi sự đối với ông, dù là lời nói hay việc làm đều để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời chứ không phải để làm đẹp lòng loài người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, có nhiều giáo hội đi ra rao giảng Tin Lành, họ chỉ nói một nửa sự thật là theo Chúa sẽ được Chúa ban cho điều này điều kia, nhưng lại không nói theo Chúa sẽ phải vác thập tự giá mỗi ngày mà theo Chúa, sẽ đi ngược với thế gian bởi vậy sẽ gặp những sự bắt bớ của thế gian, chính vì vậy những người tin theo dầu mang danh Chúa nhưng không có năng lực sống theo Lời Chúa khi khó khăn, hoạn nạn xảy đến với họ.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "như các anh chị em đã biết" chính là những sự mà ông Phao-lô và các bạn của ông đã thể hiện bằng hành động trước con dân Chúa. Sự rao giảng Tin Lành của ông không phải dua nịnh để lấy lòng người khác, không bởi lòng tham để mang lợi ích về cho mình, cũng không để được tung hô ca tụng mang vinh quang về cho mình vì khi ông sống theo Lời Chúa thì sự vinh quang của Chúa qua ông sẽ chiếu ra thế gian.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.

Thưa Cha! Điều mà ông đối xử với con dân Chúa chính là dịu dàng giữa con dân Chúa.
Con hiểu rằng, "dịu dàng" là sự nhẹ nhàng, mềm mại, bao dung như một người vú ấp ủ con của mình.

Ông Phao-lô lấy hình ảnh "người vú ấp ủ các con của mình". Con hiểu rằng, những người con của người vú chăm sóc không phải là con đẻ của họ, nhưng là con của người chủ thuê họ về để chăm sóc dạy dỗ nuôi dưỡng. Để nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ cho những đứa con của chủ, người vú nuôi không chỉ có tấm lòng yêu thương, vâng phục chủ mà còn cần một tình yêu lớn đối với những đứa con chủ giao chăm sóc, coi con của chủ như con của mình thì mới chăm sóc tốt cho những đứa con của chủ được.

8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Thưa Cha! Tình yêu của ông Phao-lô và các bạn của mình dành cho con dân Chúa không những sẵn lòng ban cho Tin Lành để con dân Chúa được cứu rỗi mà còn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì con dân Chúa. Bởi ông và các bạn của ông đã nhận được sự cứu rỗi bởi Đấng Christ đã chết thay. Trong Đấng Christ, ông và các bạn của ông và con dân Chúa đều là anh chị em cùng một Cha, nhận chung dòng máu của Đấng Christ trong sự cứu rỗi của Chúa.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, bởi vậy ông và các bạn xứng đáng nhận được sự chu cấp về thuộc thể, nhưng ông và các bạn đã lựa chọn làm việc cả ngày lẫn đêm để không làm gánh nặng cho con dân Chúa.
Không những vậy ông và các bạn luôn giữ nếp sống thánh sạch, công chính, không chỗ trách được để làm gương cho con dân Chúa trong nếp sống theo những gì ông và các bạn giảng dạy, luôn quan tâm khích lệ khuyên bảo những con dân Chúa để mỗi con dân Chúa sống nếp sống xứng đáng với tình yêu của Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi con dân Chúa đến với sự cứu rỗi, và vào trong sự vinh quang trong Vương Quốc của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên.
Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay mà con hiểu biết về phẩm chất của người rao giảng Tin Lành đó là:

1. Luôn mạnh dạn trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa, dẫu chịu nhiều sự đau đớn và khó khăn.
2. Luôn dịu dàng với con dân Chúa là những người tin nhận Tin Lành.
3. Là những người đáng tin cậy trước Chúa.
4. Không dua nịnh, không tham lam.
5. Không tìm kiếm vinh quang từ loài người.
6. Sẵn sàng hy sinh mạng sống của chính bản thân mình vì con dân Chúa.
7. Sẵn sàng chịu vất vả kiếm sống để không chất thêm gánh nặng cho con dân Chúa.
8. Luôn sống nếp sống làm gương trong sự thánh sạch.
9. Sống công chính, không chỗ trách được giữa vòng con dân Chúa.
10. Luôn khích lệ, khuyên bảo và làm chứng cho con dân Chúa trong tình yêu thương.

Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, mỗi chúng con là một người rao giảng Tin Lành. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn biết noi theo gương các sứ đồ của Chúa về phẩm chất của một người rao giảng Tin Lành, để chúng con sống đẹp lòng Chúa không phụ tình yêu của Chúa dành cho chúng con, đã kêu gọi chúng con đến với sự cứu rỗi và vào trong sự vinh quang trong Vương Quốc của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
23/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
24/11/2023 02:47

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha vì Ngài là Đấng Toàn Năng. Con nguyện xin Chúa bày tỏ cho con dân Ngài sự khôn sáng và năng lực để cẩn thận sống trung tín không chỗ trách được với Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con hiểu biết những điều Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, ban năng lực cho con làm mọi việc trong sức của Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Câu 1 và câu 2: Con hiểu rằng dù bị bắt bớ, bách hại đức tin nhưng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông vẫn rao giảng về Đấng Christ không ngừng. Các ông làm điều đó vì Chúa, bởi sức của Chúa ban, và vì yêu những tội nhân. Mặc dù bởi sức của Chúa ban nhưng Chúa vẫn cho phép những hoạn nạn, thử thách xảy đến để chứng nghiệm đức tin của con dân Chúa.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Câu 3 và câu 4: Con hiểu rằng, những sự khích lệ con dân Chúa của Phao-lô và các bạn của ông là không xuất phát từ sự gì sai trái, cũng không có gì không thanh sạch, cũng không gian trá, mà ngược lại sự rao giảng Tin Lành của các ông là bởi sự kêu gọi từ nơi Chúa, theo ý muốn của Chúa. Ngài biết lòng của mỗi người và Ngài đã giao cho các sứ đồ công việc đó.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.

Câu 5: Con hiểu rằng, trong mục vụ rao giảng Tin Lành, mặc dù là con đường sự sống cho mỗi người tin, nhưng Phao-lô và các bạn của ông tôn trọng quyền tự do mỗi người, tôn kính quyền năng của Tin Lành, là năng lực cứu những kẻ tin, thế nên các ông không bao giờ dua nịnh, cũng không có lòng tham. Và Chúa là Đấng toàn năng, Ngài biết hết mọi sự, Ngài làm chứng cho các ông. Đọc cụm từ "có Thiên Chúa chứng cho" khiến cho con cảm nhận các ông rất gần gũi với Chúa, có Thiên Chúa đi bên cạnh các ông trên những bước linh trình.

6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Câu 6: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông tìm những sự khen tặng, sự dâng hiến, sự dua nịnh hay bất cứ lợi ích nào khác từ các người được các ông rao giảng Tin Lành, mặc dù người rao giảng Tin Lành được nuôi mình bằng Tin Lành, bằng sự tiếp trợ của con dân Chúa nhưng các ông đã không đòi hỏi điều ấy, chỉ khi con dân Chúa chủ động tiếp trợ cho các ông thì các ông nhận.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.

Câu 7: Con hiểu rằng, các sứ đồ dịu dàng trong mọi cách cư xử với con dân Chúa, bởi tình yêu rất lớn của các ông được ví như người vú ấp ủ các con của mình. Hình ảnh người vú ấp ủ các con là hình ảnh hy sinh mọi sự để các con của mình được an toàn, được chăm sóc một cách chu đáo. Sự chăm sóc của người vú không phải dăm ba bữa hay vài tháng mà là hằng năm. Đó là sự kiên nhẫn trong chức vụ, mục vụ. Nếu không phải ơn và sức thiêng từ nơi Chúa thì chẳng ai có thể đứng vững được.

8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông yêu kính Chúa, vâng phục Chúa, đã nuôi mình bằng Lời Chúa, đã yêu thế gian bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, đã khiến lời Chúa sống động trong nếp sống của các ông, chính vì vậy các ông đã yêu con dân Chúa hơn chính bản thân mình. Đó không phải chỉ là lời nói mà bằng cả sự xúc động trong linh hồn của các ông.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, những con dân chân thật của Chúa đã nhận thức được công lao và sự khó nhọc của Phao-lô và các bạn của ông. Tuy vậy, Phao-lô và các bạn của ông vẫn cố gắng làm việc kiếm sống chứ không dựa vào con dân Chúa. Sự đó có các con dân Chúa và Đức Chúa Trời làm chứng cho.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đều phải tự mình đến với Chúa để mà bước đi cách xứng đáng với Chúa. Nhưng các sứ đồ đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các con dân Chúa của mình nhằm giúp cho họ làm tròn bổn phận của họ đối với Chúa. Nói tới đây, con thấy sự vất vả của các sứ đồ, bởi vì không phải vài con dân Chúa, một số con dân Chúa, mà là mỗi con dân Chúa. Mặc dù viết ra chỉ bởi một hai câu, nhưng việc làm thì họ đã hy sinh rất nhiều, còn hơn là cha mẹ thuộc thể yêu thương con của mình bởi vì họ là cha mẹ thuộc linh.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con làm tròn chức vụ và mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Huỳnh Christian Anh
24/11/2023 04:42

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ cả nhà con được mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ để con được học Lời Cha. 

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.

Sứ Đồ Phao-lô đã nhấn mạnh sự hiệp một trong Đấng Christ của ông, Si-la và Ti-mô-thê với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bằng cách gọi đầy yêu thương: “ Hỡi các anh chị em cùng Cha”. Và chính họ là những người nhìn thấy việc làm cũng như công khó của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông để đem Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ đến với họ không phải là vô ích. 

2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc lại sự việc ông cùng các bạn của ông bị bách hại, bị làm nhục tại thành Phi-líp khi rao giảng Tin Lành đã khiến ông và các bạn của ông trở nên mạnh dạn càng hơn trong Đức Chúa Trời và cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho mọi người. Để đem được Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cho nhiều người thì Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông đã phải tranh đấu không ngừng nghĩ với các thế lực đen tối và loài người.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, sự dạy dỗ của ông cùng các bạn của ông không ra từ sự sai lầm, không làm bởi ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá.

4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông đã làm theo sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng người. Đức Chúa Trời đã làm chứng cho ông cùng các bạn của ông là đáng tin cậy. Và Đức Chúa Trời đã giao việc rao giảng Tin Lành cho ông cùng các bạn của ông. Vì vậy, những việc làm của ông và các bạn của ông không phải để làm đẹp lòng loài người nhưng là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông cùng các bạn của ông đã được Thiên Chúa làm chứng cho việc làm của ông cùng các bạn của ông. Ông cùng các bạn của ông đã đem Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời đến với mọi người cách chân thật. Nói điều Đức Chúa Trời muốn nói, làm điều Đức Chúa Trời muốn làm. 

6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông đã làm việc bởi không tìm kiếm sự vinh quang tức là sự khen ngợi từ loài người.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông và các bạn của ông đã cư xử cách dịu dàng đối với con dân Chúa như một người vú ấp ủ các con của mình.

8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông không chỉ hết lòng đem Tin Lành của Đức Chúa Trời đến với con dân Chúa mà ông cùng các bạn của ông sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì con dân Chúa, bởi lòng khao khát yêu thương của Phao-lô cùng các bạn của ông với con dân Chúa là những người đã tiếp nhận sự giảng dạy Lời Chúa của ông cùng các bạn của ông.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,

Trong khi rao giảng Tin Lành, Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông đã tự lao động kiếm sống vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho con dân Chúa.

10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Chính con dân Chúa và Đức Chúa Trời đã chứng nhận cho Phao-lô và các bạn của ông là những người đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông đã thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người rao giảng Tin Lành qua lời nói lẫn việc làm để làm gương cho con dân Chúa. Ông cùng các bạn của ông đã hết lòng trong sự rao giảng Tin Lành, hết lòng yêu thương, chăm sóc các con chiên của Chúa như một người cha đối với các con của mình.

Thưa Cha! Bài học hôm nay cho con hiểu rằng, bất cứ ai là con dân của Chúa cũng đều có trách nhiệm rao giảng Tin Lành vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Một người rao giảng Tin Lành phải có những phẩm chất tốt đẹp đến từ Chúa. Người rao giảng Tin Lành phải đem Tin Lành của Đức Chúa Trời đến với mọi người cách chân thật. Tức là không dua nịnh, không nói những lời êm tai phù hợp với tâm lý người nghe. Không làm vì ích lợi của bản thân, tức là không làm để được danh tiếng, được sự khen ngợi của người thế gian.

Người rao giảng Tin Lành chân chính sẽ là người sẵn sàng nói cho người khác biết về ích lợi cũng như cái giá phải trả để đi theo Chúa. Không giấu diếm sự thật đi theo Chúa là phải chịu khổ, chịu bách hại, chịu bị thế gian ghen ghét thậm chí chấp nhận mất mạng sống để giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Theo Chúa thì phải từ bỏ những thứ thuộc về thế gian.

Người rao giảng Tin Lành phải có một tấm lòng mềm mại, yêu thương con dân Chúa. Sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của con dân Chúa. Sống một đời sống thánh khiết làm gương cho con dân Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con dân Chúa chúng con một người chăn, một người rao giảng Tin Lành chân chính và làm gương sáng cho chúng con noi theo. Con cảm tạ ơn Cha vì qua người chăn mà con được biết lẽ thật, được biết thế nào là sống thánh khiết đẹp lòng Cha. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục ban ơn, soi dẫn để con hiểu được Lời Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
24/11/2023

...


Vũ Triệu Hùng
24/11/2023 08:32

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới bình an, phước hạnh. Cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.

Câu 1: Con hiểu rằng, công khó của Phao-lô và Si-la đến rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không hề vô ích, vì thực tế họ đã thật lòng tin nhận Tin Lành và sống nếp sống kết quả trong Tin Lành.

2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Câu 2: Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc cho họ nhớ rằng, sự bị đau đớn và làm nhục tại thành Phi-líp không khiến cho hai ông nhụt chí, sợ hãi, nhưng cứ mạnh dạn trong Chúa, tiếp tục rao giảng Tin Lành, và nhờ đó họ tin và nhận được sự cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Cha, vì nếu không có những người liều mình dấn thân đi rao giảng Tin Lành, thì không biết giờ này đất nước Việt Nam của con có bao nhiêu người biết đến Ngài.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Câu 3 và câu 4: Con hiểu rằng, trong sự rao giảng Tin Lành, thì việc khích lệ những người tin nhận Tin Lành là điều cần thiết. Sự khích lệ của Phao-lô không ra từ tiêu chuẩn sai lầm của con người hay là tiêu chuẩn của thế gian, mà sự khích lệ đến bởi Chúa và theo Lời Ngài. Như Tozer có viết: “Mọi sự đều sai trật cho đến khi nào Đức Chúa Trời định nó là đúng”. Sự khích lệ đến bởi tấm lòng thanh sạch và chân thật. 

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Câu 5 và câu 6: Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng ông và Si-la không bao giờ dùng những lời dua nịnh, lòng tham khi rao giảng Tin Lành. Điều đó chính họ và Thiên Chúa làm chứng cho lời Phao-lô nói.
Phao-lô cũng không tìm kiếm sự vinh quang từ loài người, bởi ông hầu việc Chúa cách hết lòng và làm mọi sự như là làm cho Chúa.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.

Câu 7: Con hiểu rằng, Phao-lô mượn hình ảnh một người vú ấp các con mình để giúp cho họ hiểu sự dịu dàng của ông và Si-la khi sống giữa họ cũng như thể ấy. 

8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô đã dùng Tin Lành để sinh ra họ, nên tình cảm của ông đối với họ như một người cha đối với các con của mình. Bởi tình yêu đó không những ông giảng dạy cho họ về Tin Lành, thậm chí nếu phải hy sinh để họ được đứng vững trong đức tin, thì ông cũng sẵn sàng.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ đến công lao trong sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô cho họ, và sự khó nhọc của ông làm việc ngày đêm kiếm sống để không làm gánh nặng cho ai khi rao giảng Tin Lành. Không những vậy nếp sống của Phao-lô và Si-la khi còn ở giữa họ đã tỏ ra là thánh sạch, công chính, không chỗ trách được. Và điều này họ và Đức Chúa Trời làm chứng cho Lời ông nói.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, Phao-lô không những mạnh mẽ, dạn dĩ trong sự rao giảng Tin Lành, mà trong nếp sống theo Tin Lành, ông đã sống cách trọn vẹn, ngay thẳng, chan chứa tình yêu thương giữa vòng anh chị em. Phao-lô không những rao giảng cho họ Tin Lành, dạy cho họ nếp sống Tin Lành, mà còn là làm tấm gương sống động về Tin Lành. Chính nếp sống làm gương của Phao-lô giúp cho họ biết để bắt chước ông và bắt chước Chúa mà vững bước trên đường về Thiên Quốc. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha về những phẩm chất tốt đẹp của người rao giảng Tin Lành được thể hiện cách sống động qua Sứ Đồ Phao-lô. Qua những tấm gương sáng giúp cho con được khích lệ và sửa mình trên bước đường đi theo Chúa. Cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
24/11/2023

...


Vũ Thị Thư
25/11/2023 21:49

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì một tuần trôi qua chúng con được ở trong sự che chở quan phòng của Chúa, thì giờ này, Chúa cho con có được thời gian để học hỏi suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12. Nguyện Chúa Thánh Linh dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Kính thưa Cha, con hiểu sự Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn của ông đi đến với con dân Chúa ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca không hề vô ích, vì khi đi đến đâu thì Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn của ông đem Tin Lành rao truyền đến đó, dẫn đưa nhiều người về với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và Tin Lành của Chúa được loan ra đến đó.

Ông cũng nhắc lại việc ông và các người bạn của mình đã bị làm nhục tại thành Đa-vít, là sự mà ông đã bị đánh đập, xé quần áo và bị bỏ tù ở tại thành Phi-líp, thì ông và các bạn ông vẫn mạnh dạn rao truyền Tin Lành của Chúa ra cho các anh chị em, trong nhiều sự tranh đấu, và con hiểu sự tranh đấu ở đây có thể là trong sự cầu nguyện.

Qua đây con thấy được một người khi nhận được mạng lệnh của Chúa thì phải hết lòng trung tín bước đi trong sự vâng lời Chúa, làm tròn sứ mệnh và nhiệm vụ mà Chúa giao phó, cho dù phải chịu nhiều gian khổ, bắt bớ, vu cáo,...

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Con hiểu rằng việc một người được Chúa giao cho việc gì thì cũng là bởi vì Chúa xét tấm lòng của người đó, việc người đó có đáng tin cậy hay không, bởi tấm lòng tin kính Chúa, sẵn sàng hầu việc Chúa. Vì vậy một người nói hay làm việc cho Chúa thì nói và làm để đẹp lòng Chúa là Đấng giao việc cho mình chứ không phải để đẹp lòng loài người.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Con hiểu rằng mọi việc Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn của ông làm đều là vì Chúa, như một tôi tớ hầu việc chủ và quy mọi vinh quang về cho Chúa. Trong sự giảng dạy và rao truyền Tin Lành thì ông và các bạn của ông làm trong sự thành thật, kính sợ Chúa, rao truyền Lẽ Thật, thẳng thắn trong sự kêu gọi tội nhân ăn năn. Ông và các bạn mình không dùng những lời dua nịnh lấy lòng người khác, không bởi lòng tham lam hay vì hư danh. Đây thực sự là những phẩm chất cần có của một người hầu việc Chúa, đặc biệt là trong linh vụ rao giảng Tin Lành.

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng phẩm chất của một người rao giảng Tin Lành còn là sự sẵn sàng hy sinh mạng sống, phương tiện tiện nghi của đời sống cho những con chiên của Chúa, mềm mại dịu dàng như một người vú nuôi ấp ủ các con của mình, hết lòng yêu thương quan tâm chăm sóc đối với từng con dân Chúa trong Hội Thánh.

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Kính thưa Cha, tâm tình của một người rao giảng Tin Lành chân thật còn là sự cố gắng gắng sức làm việc, chăm chỉ kiếm sống trong khi vẫn rao giảng Tin Lành để khỏi lụy đến con dân Chúa, dù là Sứ Đồ Phao-lô được phép nuôi mình bởi Tin Lành, tức là ông hoàn toàn có quyền đòi hỏi sự con dân Chúa chu cấp tiếp trợ cho nhu cầu về thuộc thể của ông. Nhưng ông đã không làm vậy, ông đã được các con dân Chúa và chính Đức Chúa Trời làm chứng cho ông rằng ông đã sống cách thánh sạch và công chính không chỗ trách được giữa các anh chị em.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, phẩm chất của một người rao giảng Tin Lành còn là phải luôn khích lệ, khuyên bảo và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em như một người cha đối với con cái của mình. Để làm được như vậy thì người rao giảng Tin Lành cần phải có tình yêu thương, sự nhân từ nhẫn nại, thương xót đối với các con dân Chúa. Mục đích của điều đó là để khiến cho các con dân Chúa bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài, mặc dù loài người chúng con là không xứng đáng. Nhưng nay bởi ân điển và sự ban ơn của Thiên Chúa mà chúng con được Ngài cứu, thì chúng con cần phải sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã làm một tấm gương sáng cho chúng con noi theo trong nếp sống Đạo, đức tin và tấm lòng vâng phục Chúa. Con cũng học được ở ông Phao-lô sự ngay thẳng chân thật trong khi rao giảng về Tin Lành và sự luôn cố gắng phải tự lo cho bản thân mình và gia đình của mình về đời sống thuộc thể để không phải lụy đến các anh chị em trong Hội Thánh, mà còn có thể dâng hiến cho các anh chị em khó khăn hơn mình.

Nguyện xin Cha biến đổi thánh hóa con, giúp con có được những phẩm chất tốt lành của một người rao giảng Tin Lành một cách chân thật, để làm sáng danh Chúa, ích lợi cho công việc nhà Chúa và trung tín trong mọi việc mà Cha giao phó. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 25/11/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
28/11/2023 22:18

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành 

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con tiếp tục dâng lên Cha lời cảm tạ và biết ơn Ngài về những ân huệ mà Ngài đã ban trên đời sống con và trên gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm một ngày nữa trên đất này được suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha soi dẫn cho con.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, con kính trình dâng lên Cha những sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Phao-lô nói về chức vụ rao giảng Tin Lành của ông và các bạn của ông. Con hiểu được rằng chức vụ sứ đồ của Phao-lô và các bạn cùng làm việc với ông là bởi sự kêu gọi của Thiên Chúa. Ông và các bạn của ông đã không vô ích khi đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Vì vừa được rao giảng Tin Lành mà cũng vừa nhìn thấy được nếp sống của con dân Chúa trong nếp sống tin kính Chúa.

2. Phao-lô kể về những sự đau đớn vì Tin Lành mà ông và các bạn của ông đã chịu đựng. Con hiểu rằng Phao-lô và Si-la đã chịu bị bỏ tù, đau đớn khi bị đánh đập, sỉ nhục vì danh Chúa. Nhưng họ đã mạnh dạn càng hơn trong sự chịu khổ khi rao giảng Tin Lành, họ không vì thế mà ngừng nghỉ, nản lòng hay thối lui chức vụ của mình.

3. Phao-lô nói về những phẩm chất của người rao giảng Tin Lành. Các đức tính mà Phao-lô nêu ra của một người rao giảng Tin Lành mà ông và các bạn của ông đã làm gương. Đó là sự mạnh dạn, đáng tin cậy, ngay thẳng, không có sự gian trá, không dua nịnh, không có lòng tham, biết thỏa lòng, không tìm kiếm sự vinh quang đến từ loài người, không tìm kiếm vinh quang cho mình, hạ mình, khiêm nhu, hòa nhã giữa mọi người, siêng năng làm việc, không làm gánh nặng cho người khác mặc dù họ được phép đòi hỏi.

Con rút ra được bài học là:

1. Con học được rằng những sứ đồ ngày xưa đã chịu khổ để có thể làm tròn sứ mạng mà Chúa giao phó. Chịu khổ để mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho muôn người. Bản thân con ngày nay không phải chịu khổ như họ, nhưng con phải chịu khổ để chiến đấu với con người xác thịt của con và ma quỷ. Sẵn sàng chịu khổ để không phạm tội, chịu khổ vì danh Chúa.

2. Hiện nay con không phải chịu những sự đau đớn, sỉ nhục vì rao giảng Tin Lành như Phao-lô và những sứ đồ thời bấy giờ. Con được tự do mọi bề để thờ phượng, hầu việc Chúa, con rao giảng Tin Lành bằng cách qua nếp sống của con. Tuy nhiên, nếu nếp sống của con không có các phẩm chất như Phao-lô đã nêu ra thì đời sống của con không thể rao giảng Tin Lành mà ngược lại còn làm xấu danh Chúa, làm gương xấu. Để có thể có những phẩm chất của người rao giảng Tin Lành thì con cần phải cai trị tốt bản ngã của mình, cai trị những ham muốn xác thịt của mình. Thì nếp sống của con mới là nếp sống chiếu ra vinh quang của Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Kính xin Cha ban ơn, nhắc nhớ con về những lời dạy này. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
28/11/2023

...


Kim Loan Nguyen
03/12/2023 22:13

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an và ở trong sự quan phòng của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng và trí nhớ tốt để con nhớ được hết Lời Ngài dạy con và con suy ngẫm viết bài được nhanh hơn. Vì con thấy có khi con suy ngẫm rất lâu nhưng chưa hiểu hoàn toàn. Hoặc có khi con suy ngẫm ra nhưng cách viết của con lủng củng làm con cũng mất thời gian để viết hơn. Nguyện Cha giúp cho con hiểu và dễ dàng ghi được bài học. Nguyện Cha cũng ban cho con sự thông sáng, để con biết áp dụng Lời Chúa vào chính nếp sống con. Nguyện Cha dùng lẽ thật Lời Hằng Sống của Cha thánh hóa và đổi mới con mỗi ngày. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin được tiếp tục trình bày sự học, hiểu của con trong đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.

Câu 1 và câu 2: Thưa Cha! Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ rằng: Mặc dù ông và các bạn đồng lao với ông đã chịu đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp. Nhưng điều đó không làm ông nản trí, thoái lui mà ông vẫn cứ mạnh dạn trong Đức Chúa Trời mà rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho con dân Chúa trong nhiều sự tranh đấu. Con hiểu để Sứ Đồ Phao-lô có thể sống hết lòng với mục vụ Chúa giao, là bởi vì Phao-lô hoàn toàn có đức tin rất vững mạnh tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời nên ông không sợ hãi trước các sự tấn công, bắt bớ và bị sỉ nhục. Ông chỉ biết tranh đấu ngày đêm với ma quỷ, tôi tớ của nó với cả sự chết để tìm mọi cách mang Tin Lành đến cho nhiều người hơn, vì ông mong mình sẽ cứu được nhiều linh hồn bị hư mất hơn. Và giờ đây, chính những nếp sống được biến đổi bởi Tin Lành được kết đầy bông trái tốt lành của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là một niềm an ủi, sự khích lệ cho Phao-lô. Nên ông nói những gì ông chịu sự đau đớn, khó nhọc để tranh đấu mang Tin Lành đến cho họ đã chẳng phải là vô ích.

3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.

Câu 3 và câu 4: Con hiểu rằng "sự khích lệ" mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây hàm ý là những lời nói khích lệ, an ủi, động viên của ông và những người cùng làm việc chung với ông chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá mà những sự khích lệ của ông luôn đúng với Lời Chúa dạy. Cho nên, Phao-lô khẳng định những lời ông nói không phải lời dua nịnh hót để làm đẹp lòng loài người mà là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì, Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng dò xét tấm lòng. Ngài sẽ làm chứng cho ông là ông đáng tin cậy. Nên Ngài đã giao cho ông việc giảng Tin Lành như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã được biết.

Thưa Cha, để dám dõng dạc và nói rằng Đức Chúa Trời làm chứng cho mình thì đã chứng tỏ được mọi lời dạy, lời nói, việc làm của Phao-lô đều là chân thật, ngay thẳng, không dối trá.

5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông không có lòng tham như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết và có Thiên Chúa làm chứng cho ông. Và Sứ Đồ Phao-lô cũng nói ông không tìm kiếm sự vinh quang đến từ loài người hoặc từ bất cứ ai khác. Dù ông có thể đòi hỏi bởi vì ông là một trong các sứ đồ của Đấng Christ.

Thưa Cha, nhìn vào gương Phao-lô con hiểu nhiều hơn những đức tính cần có của người mang chức vụ rao giảng Tin Lành phải có. Luôn tin cậy nơi Chúa, luôn nói đúng Lời Chúa, không vòng vo dối trá và nhất là không tham lam đòi hỏi dù có thể đòi hỏi. Phải luôn thỏa lòng mọi điều dù cả khi đói hay no. Qua Phao-lô con càng nhận biết rõ hơn những người tự nhận mình là rao giảng Lời Chúa, nhưng họ lại tham lam của cải thế gian, luôn đòi hỏi và lợi dụng những người kính trọng người rao giảng Lời Chúa để mà trục lợi cho bản thân họ. Và con cũng biết có những người xưng là linh mục lấy danh nghĩa kêu gọi quyên góp giúp đỡ, nhưng qua nước ngoài và đi Casino. Con cũng không thấy điều đó là lạ vì họ chỉ là giáo sư giả lợi dụng danh Chúa, nên họ phạm tội cũng là bình thường. Nhưng điều con cảm thấy lạ lùng nhất là người chu cấp cho các linh mục vào trong chơi lại coi việc đó là đúng. Mà lại không nhìn thấy nếu là người tin Chúa thì sao lại dính vào các loại ham thích vui thú và tham lam của thế gian. Chính những người nói mình tin Chúa lại không thấy điều đó, và rất kính trọng các vị giáo sư giả đó, có đôi khi con tự nghĩ rằng Chúa cho họ sự hiểu biết. Họ sinh ra được bình thường không suy giảm trí tuệ, nhưng cả việc phân biệt đúng sai, thiện ác mà cũng không phân biệt được thì có cảm thấy hổ thẹn với điều Chúa đã ban cho họ hay không?

7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.

Câu 7 và câu 8: Thưa Cha, qua lời trong thư con thấy được tình yêu mến của Sứ Đồ Phao-lô và các cộng sự của ông với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Tình yêu của Phao-lô và Si-la đã được thể hiện qua hành động đầy sự yêu thương, như người vú ấp ủ các con của mình. Nói lên sự yêu thương, lo lắng, bảo vệ và chăm lo thuộc linh một cách đầy dịu dàng và cẩn thận của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô và các cộng sự của ông có tình yêu tha thiết đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không phải chỉ riêng là tình cảm do ông ở với họ, biết họ mà còn là tình yêu của các anh em cùng Cha với nhau, vì tất cả là anh em cùng chi thể trong Đấng Christ cho nên sẽ sinh ra một tình yêu rất đặc biệt mà chỉ có anh em cùng Cha mới hiểu và cảm nhận được tình yêu đó. Chính vì thế, Phao-lô đã nói ông không chỉ sẵn lòng ban Tin Lành của Đức Chúa Trời cho họ, mà ông cùng các cộng sự ông sẵn lòng dâng cả mạng sống của ông cho họ.
Chỉ một điều này đã cũng đủ chứng tỏ rằng Sứ Đồ Phao-lô đã sống hết lòng với điều răn của Đấng Christ dạy cho tất cả mọi người, như đã được chép trong Giăng 15:12-13:
"Đây là điều răn của Ta, rằng: các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi. Chẳng có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu của mình."

9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.

Câu 9 và 10: Thưa Cha! Con hiểu rằng với chức vụ là sứ đồ, là người phục vụ của Đấng Christ thì Phao-lô cũng như các cộng sự của ông cũng có thể đòi hỏi sự chu cấp đời sống thuộc thể của mình.

Nhưng ông và các cộng sự của ông đã không sợ khó nhọc mà tự làm việc cả ngày lẫn đêm để nuôi sống bản thân mình, để khỏi liên lụy đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong thời gian ông ở đó và rao giảng Tin Lành cho họ. Và chính nếp sống đó của ông cũng để con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca chứng kiến và hiểu được đời sống thách sạch, công chính và không chỗ trách được của một người rao giảng Tin Lành.

11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các cộng sự của ông luôn khích lệ, khuyên bảo và làm chứng cho mỗi một người trong Hội Thánh, bằng tình yêu như người cha đối xử với con cái mình là vừa yêu thương nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Và hết thảy mọi điều ông làm chỉ với một mục đích là để cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, và cũng xứng đáng vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Qua bài học này con càng hiểu thêm phẩm chất cần phải có của người rao giảng Tin Lành. Không phải chỉ có sự dịu dàng, săn sóc như một người vú ấp ủ con mình mà con phải có tình yêu của người cha với con mình, yêu thương nhưng cũng nghiêm khắc. Và các đức tính phải có của người rao giảng Tin Lành:

+ Luôn có lòng can đảm và mạnh dạn rao giảng Tin Lành

+ Luôn giảng dạy đúng Lời Chúa bởi lòng trong sạch, chân thành và ngay thẳng

+ Không tham lam, không nói lời dua nịnh giả dối. Luôn biết thỏa lòng trong mọi sự

+ Không tìm kiếm vinh quang từ loài người

+ Luôn có thái độ dịu dàng, hết lòng chăm sóc, nuôi nấng người tin nhận Tin Lành bằng tình yêu

+ Biết sẵn sàng hy sinh mọi thứ ngay cả mạng sống mình

+ Siêng năng làm việc để tự nuôi sống bản thân

+ Luôn phải sống nếp sống thánh sạch tin kính Chúa

+ Sống công chính, không chỗ trách được

+ Yêu thương người nhận Tin Lành như người cha đối với con

Kính lạy Chúa! Con biết hiện tại con chưa đủ năng lực để có thể rao giảng Tin Lành mạnh dạn và cho nhiều người. Nhưng con đang cố dùng chính nếp sống được biến đổi bởi Tin Lành, bởi quyền năng của Ngài mà rao giảng Tin Lành. Nguyện Chúa ban cho con năng lực sống được các phẩm chất trên, để chính đời sống con là minh chứng tốt nhất cho sự theo đúng Lời Chúa. Nhưng trên hết mọi sự, xin Chúa luôn cho con giữ được tấm lòng kính sợ Chúa, vâng phục Chúa và yêu mến Chúa hết lòng, hết sức và hết trí khôn con. Bởi nếu con không có lòng kính sợ và yêu mến Ngài thì con sẽ không làm được gì cả. Con xin cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Phan Quốc Cường
05/12/2023 21:25

Phan Quốc Cường: I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của chúng con. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12. Xin Cha dạy dỗ để con được hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì chính các anh chị em biết rằng, sự chúng tôi đã đến với các anh chị em chẳng phải là vô ích.
2 Dù sau khi bị đau đớn và bị làm nhục tại thành Phi-líp, như các anh chị em đã biết, thì chúng tôi mạnh dạn trong Đức Chúa Trời của chúng ta, cứ rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Trời cho các anh chị em trong nhiều sự tranh đấu.
3 Vì sự khích lệ của chúng tôi chẳng ra từ sự sai lầm, cũng chẳng ra từ ý không thanh sạch, cũng không bởi sự gian trá;
4 nhưng theo sự Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là đáng tin cậy để giao cho việc giảng Tin Lành. Vậy, chúng tôi nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng chúng tôi.
5 Vì, như các anh chị em đã biết, không bao giờ chúng tôi dùng những lời dua nịnh, cũng không bởi lòng tham, có Thiên Chúa chứng cho.
6 Chúng tôi cũng không tìm sự vinh quang đến từ loài người, hoặc từ các anh chị em, hoặc từ ai khác, dù chúng tôi có thể đòi hỏi vì là các sứ đồ của Đấng Christ.
7 Nhưng chúng tôi đã dịu dàng giữa các anh chị em, như một người vú ấp ủ các con của mình.
8 Vậy, vì lòng khao khát yêu thương của chúng tôi đối với các anh chị em, chúng tôi sẵn lòng ban cho các anh chị em không chỉ Tin Lành của Đức Chúa Trời mà cả chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi các anh chị em đã trở nên thân thiết với chúng tôi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Vì các anh chị em nhớ công lao và sự khó nhọc của chúng tôi, làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong các anh chị em, đang khi chúng tôi giảng Tin Lành cho các anh chị em,
10 các anh chị em là những người chứng, và Đức Chúa Trời cũng vậy, rằng chúng tôi đã sống cách thánh sạch và công chính, không chỗ trách được giữa các anh chị em là những tín đồ.
11 Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình,
12 để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Trước khi đến Tê-sa-lô-ni-ca thì ông Phao-lô đã bị bắt, đánh đòn và ở trong tù chịu nhiều điều đau đớn sỉ nhục do ở đó ông đã làm thiệt hại cho người chủ của cô gái bị quỷ ám. Thế nhưng không vì vậy mà ông nản lòng không dám rao truyền Tin Lành mà ngược lại ông càng mạnh mẽ trong chức vụ mà Chúa giao phó.

Ông dùng nhóm từ "sự sai lầm", "ý không thanh sạch", và "sự gian trá" trong câu 3 nhằm mục đích cho người nghe ăn năn tội và tin nhận Tin Lành để được sự cứu rỗi.

Một người rao giảng Tin Lành chân chính sẽ bao gồm các đặc tính: mạnh dạn, đáng tin cậy, không tham lam mà thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, không tìm kiếm danh lợi tiếng tăm từ loài người, dịu dàng với con dân Chúa, yêu con dân Chúa hơn bản thân mình, siêng năng trong việc kiếm sống, thánh sạch có đời sống tin kính và làm theo Lời Chúa, công chính sống ngay thẳng, yêu thương người tin Chúa với tình yêu cha con.

Một người được vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời khi người đó tin nhận Tin Lành và có nếp sống nên thánh cũng như kết quả cho đức tin của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Bài học hôm nay cho con hiểu được mỗi một con dân Chúa là một người rao giảng Tin Lành cho Chúa nên phải mang lấy những đức tính mà Chúa đã dạy qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Phải sống một đời sống nên thánh mới xứng đáng rao giảng Tin Lành cho Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ