Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Hôm nay, ngày 20/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20.

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.
19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao trong cùng một câu mà Phao-lô dùng hai cách nói: "Lời của Đức Chúa Trời" và "Lời của Thiên Chúa" (câu 13)?
2. Lời Chúa tác động trong con dân Chúa như thế nào (câu 13)?
3. Tại sao lính La-mã đóng đinh Đức Chúa Jesus mà Phao-lô lại bảo rằng, những người Do-thái đã giết Ngài (câu 14-15)?
4. Có phải câu 16 hàm ý, cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ đến trên những ai cấm sự rao giảng Tin Lành?
5. Tại sao Sa-tan có thể ngăn trở sứ đồ của Chúa (câu 18)?
6. Tại sao con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là sự vui mừng và mão vinh quang của Phao-lô và các bạn của ông (câu 19-20)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết sự tác động của Lời Chúa trong bạn không?
2. Bạn có bao giờ kinh nghiệm sự bị Sa-tan ngăn trở bạn sống theo Lời Chúa hoặc hầu việc Chúa không?
3. Bạn có là mão vinh quang và sự vui mừng của những người chăm sóc thuộc linh cho bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-213-20/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
20/11/2023 19:20

Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được sự sâu nhiệm trong Lời của Ngài, để tâm linh con thỏa vui trong sự tri thức về Đấng yêu thương con và những điều Ngài muốn con đáp ứng lại tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, một người rao giảng Tin Lành chính là đang rao giảng Lời của Đức Chúa Trời, Lời của Đức Chúa Trời có quyền năng tác động vào lòng người nghe, khiến Cho tâm linh người đó nhận thức được rằng, mình là kẻ có tội, đang ở trong tình trạng bị hư mất và thấy được ơn thương xót trong Tin Lành Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, người vui mừng tiếp nhận Lời rao giảng như đang tiếp nhận lời phán của chính Đức Chúa Trời cho mình.

Sau khi tiếp nhận Tin Lành của Đức Chúa Trời thì Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng người đã thuộc về Ngài, ban ơn tái sinh, dạy dỗ, hướng dẫn và ban năng lực để người tin có năng lực sống theo nếp sống mới nên thánh trọn vẹn giống như Thiên Chúa, bởi vậy trong cùng một câu mà Phao-lô dùng hai cách nói: "Lời của Đức Chúa Trời" "Lời của Thiên Chúa".

Những con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bước đi theo sự kêu gọi của Lời Chúa, bắt chước các Hội Thánh của Ngài bước vào sự chịu khổ vì danh Chúa trước sự bách hại của những người Do-thái. Những người Do-thái bách hại Hội Thánh cũng chính là những người trước đó đã giết Chúa Jesus, mặc dù họ không trực tiếp giết Ngài. Khi Thống Đốc Phi- lát nhận biết Chúa vô tội và muốn thả Ngài thì dân Do-thái đã kêu gào đòi đóng đinh Chúa, trước áp lực của họ, Thống Đốc Phi-lát đã giao cho lính La-mã đóng đinh Ngài như ý muốn của những người Do-thái.

Thiên Chúa là công chính, Ngài sẽ thực thi những gì Lời Ngài đã phán trong sự ban phước và sự trừng phạt, cơn giận của Ngài không chỉ dành cho những kẻ cấm rao giảng Tin Lành và dân tộc Do-thái vì họ đã giết Ngài và các tiên tri mà Ngài sai đến với họ mà còn là sự trừng phạt cho bất cứ ai xúc phạm tới sự thánh khiết, công chính của Thiên Chúa khi vi phạm các Điều Răn của Ngài.

Thiên Chúa là Tình Yêu, đỉnh điểm trong tình yêu của Thiên Chúa đối với loài thọ tạo ấy là, Ngài ban cho Loài người và các thiên sứ quyền tự do lựa chọn. Sau khi chọn phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, Sa-tan và các thiên sứ sa ngã theo Sa-tan bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi Thiên Đàng và trở thành ma quỷ.

Kể từ đó, thế gian dưới sự kiềm tỏa của Sa-ta, tội lỗi thể hiện khắp nơi với mọi hình thức và mọi cấp độ, loài người và muôn vật rên xiết dưới hậu quả của tội lỗi. Chúa cũng cho phép Sa-tan và và các thiên sứ phạm tội được hành động trong thế gian để thử thách loài người, bởi vậy Sa-tan có thể ngăn trở sứ đồ của Chúa như được nói trong câu 18.

Như người nông dân vui mừng chờ đón ngày được thu hoạch thành quả lao nhọc của mình trải qua những tháng ngày vất vả gieo trồng, người rao giảng Tin Lành cũng vui mừng trong sự trông cậy vào kết quả rao giảng của mình để có nhiều người tin nhận và trung tín đứng vững trong Tin Lành thể ấy. Nếp sống của những con dân Chúa trung tín cho đến cuối cùng là những tia sáng lung linh kết nên Mão vinh quang, là phần thưởng xứng đáng Chúa sẵn dành ban cho những người hết lòng hy sinh cuộc đời mình rao giảng Tin Lành của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về Lời của Ngài trong bài học dạy dỗ con, con học được rằng.

Mỗi khi con vượt qua một trở ngại nào đó để giữ vững được Điều Răn và Luật Pháp của Chúa, hay khi con làm được một điều lành nào đó mà Ngài dạy con thì lòng con thỏa vui hạnh phúc, cũng có khi có những tình huống xảy đến, con đang phân vân suy xét thì tâm trí con lại nhớ tới Lời của Ngài trong Thánh Kinh tương thích trong trường hợp con đang đối diện, Lời ấy hướng con tới việc phải hành động theo Lời Chúa. Ngày qua ngày, con nhận biết rằng Lời của Ngài đang tác động trong con, hướng con tới nếp sống nên thánh trọn vẹn trong Ngài.

Trong cuộc sống, con cũng kinh nghiệm rằng, Chúa nâng đỡ, dìu dắt và ban năng lực cho con, khiến con có sức mạnh đứng vững trong Ngài. Để có được kết quả phước hạnh cuối cùng bao nhiêu thì Sa-tan cũng nỗ lực trong sự ngăn trở và phá diệt điều đó bấy nhiêu, bởi vậy con phải để lòng chăm chỉ học và tích lũy Lời Chúa dạy con, để trong mọi tình huống con có Lời của Ngài để xử lý cho đúng, không bị sập bẫy của Sa-tan.

Con cũng học được rằng, là người rao giảng Tin Lành chân thật thì lòng trông cậy trong sự vui mừng sẽ là kết quả trong Tin Lành của người mà người ấy rao giảng, bởi vậy lòng con khao khát bản thân sống đẹp lòng Chúa, trung tín cho tới cuối cùng để con được thỏa nguyện trong nước Ngài và người chăn dắt con cũng được vui mừng trọn vẹn và là Mão vinh quang Chúa dành ban cho cuộc đời tận hiến hy sinh của người.

Lời Chúa trong câu 17 có chép.

"Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em."

Lời này tác động trong tâm thần con, chúng con là con dân của Chúa sống rải rác khắp các địa phương trong nước và có những anh chị em ở nước ngoài, bởi tình yêu trong Chúa mà cho dù chúng con xa mặt nhưng không cách lòng. Đặc biệt lòng người chăn đối cùng con dân Chúa, Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho lòng chúng con luôn nhớ tới nhau trong sự cầu thay. Những ngày còn trên đất, chúng con không thể gặp được nhau đầy đủ bởi khoảng cách địa lý, nhưng Xin Chúa giúp chúng con giữ vững đức tin cho tới cuối cùng để ngày Đấng Christ trở lại chúng con được cùng nhau cất lên và ở bên Chúa đời đời trong phước hạnh. Amen!

Lạy Chúa!
Xin Chúa giúp con làm được những điều mà lòng con khao khát đẹp lòng Ngài Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 20/11/2023.

...


Lâm Việt Thành
21/11/2023 06:55

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ để con được bổ lại sức, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có phương tiện, thời gian và sức khoẻ để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 và tham khảo bài giảng của người chăn.

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có lòng kính sợ Chúa, khi họ nghe được Lời của Chúa qua sự rao giảng của Phao-lô thì họ đã tiếp nhận và sống theo, họ chịu để Lời Chúa thánh hoá họ, vì vậy mà đời sống họ được kết quả. Con hiểu Phao-lô biết ơn Chúa vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không để sự rao giảng của ông trở nên vô ích mà họ xem nó như Lời của Chúa. Họ có nhận thức đúng đắn trong sự vâng phục những người Chúa đặt để chăn dắt họ, qua đó mà Phao-lô cũng biết được họ sẽ vững vàng nếu cứ họ cứ tấn tới như vậy.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca phải chịu cơn bách hại từ những người Do Thái về đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô và những con dân Chúa khác là tấm gương về sự chịu khổ, chịu bắt bớ, chịu nhiều khó khăn nhưng vẫn vững vàng hầu việc Chúa được kết quả và ông khuyên họ hãy bắt chước

Thưa Cha, con dân Chúa khi thuộc về Chúa thì sẽ không thuộc về thế gian, vì vậy đời sống con dân Chúa sẽ chịu nhiều gian nan hơn nhưng Chúa sẽ luôn ban ơn và gìn giữ con dân của Ngài. Khi bị bách hại, bắt bớ thì được Chúa ban ơn và thêm sức, chỉ cần sống đẹp lòng Chúa, vâng theo Lời Chúa và tin cậy Ngài. Như Phao-lô bị cấm rao giảng, bị bắt bỏ tù, bị nhiều cơn thử thách nhưng vẫn được kết quả trong mọi sự.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu trong khoảng thời gian dài Phao-lô đã không thể đến gặp gỡ, thông công với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Dù vậy nhưng Phao-lô vẫn luôn nghĩ về họ và cầu thay cho họ, còn họ thì vẫn nhớ và giữ gìn lời giảng của Phao-lô mà kết quả.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô rất muốn và tìm mọi cách để có thể đến thăm họ nhưng có lẽ ông gặp nhiều trắc trở là bị bách hại, bị bắt bỏ tù. Qua đây con hiểu những sự này là bởi Sa-tan gây ra, ngăn trở mọi sự. Nhưng mọi sự Chúa cho phép xảy ra đều đem lại ích lợi cho con dân Chúa nếu như con dân Chúa cần bền lòng, vững tin nơi Chúa trong mọi sự.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu sự kết quả của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni ca là sự vui mừng, sự khích lệ của Phao-lô trong mọi cơn hoạn nạn thử thách. Qua lời của Phao-lô con hiểu ông hướng về những sự ở trên trời, đó là sự trông cậy giúp ông vượt qua mọi sự. Phao-lô không tìm kiếm sự vinh quang đời này, mà tìm kiếm sự vinh quang ở trên trời, là sự không chỉ cho riêng ông, mà còn mang sự cứu rỗi và sự vinh quang đến cho nhiều người.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được là: Lời Chúa có năng lực biến đổi và giúp con dân Chúa kết quả nhưng con cần phải có lòng tiếp nhận, thật sự hạ mình, vâng phục Lời Chúa, cẩn thận làm mọi sự theo Lời Chúa thì đời sống con mới kết quả được. 

Thưa Cha, con học được là chỉ cần lòng mình có sự quyết tâm thì ma quỷ Sa-tan sẽ không thắng hơn được, việc mình chưa làm hay không làm được, còn bị dao động là bởi mình không quyết tâm, không hết lòng. Vì vậy con cần phải quyết tâm và hết lòng trong mọi sự thì Chúa sẽ bảo vệ và thêm sức cho con để con có thể làm được. 

Thưa Cha, đời sống con hiện tại không phải là mão sự vinh quang và vui mừng cho những người chăm sóc thuộc linh cho con. Xin Cha tha thứ cho con vì đời sống con gây ra nhiều vấp phạm, nỗi buồn và thất vọng cho những người chăm sóc con. Nguyện xin Cha ban ơn và thêm sức cho các cô chú anh chị em của con trong mọi linh vụ. Nguyện xin Cha thương xót, ban ơn và biến đổi con, để đời sống con được đổi mới.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Cha biến đổi con và thánh hoá con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
21/11/2023

...


Đặng Thái Học
21/11/2023 10:00

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 - Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này và áp dụng vào đời sống hằng ngày!

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Bởi phẩm chất của người rao giảng Tin Lành, Phao-lô và những cộng sự của ông luôn tạ ơn Đức Chúa Trời về sự con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời qua sự rao giảng của ông và những cộng sự của ông. Con dân Chúa đã tiếp nhận Tin Lành, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa tác động. Chúng con là những người đã được ở trong Tin Lành, có bổn phận rao giảng Tin Lành chân thật theo mệnh lệnh của Chúa, thì phải luôn cẩn trọng trong sự nói, hãy nói như nói Lời của Thiên Chúa, nhờ năng lực của Chúa ban để chuyển tải tới người nghe tin theo.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, là những người đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì vào thời điểm đó, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình trong sự bắt bớ bởi những người theo Do-thái giáo. Trải qua mọi thời đại, các Hội Thánh của Chúa luôn bị bắt bớ, và trong những ngày cuối cùng này, sự bách hại đó càng gia tăng. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn tỉnh thức, sẵn sàng chịu đựng trước những kẻ thù nghịch Tin Lành, thù nghịch con dân của Chúa bằng mọi hình thức. Là chính những người theo Do-thái giáo đã giết Đức Chúa Jesus, giết các tiên tri của Đức Chúa Trời sai đến với họ, bách hại Phao-lô và các bạn của ông cùng rao giảng Tin Lành giữa dân Do-thái, và thù nghịch mọi người tin theo Tin Lành, họ còn cấm Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu. Vào thời điểm đó, những người Do-thái theo Do-thái giáo làm cho tội lỗi mình gia tăng thêm, đó là điều Chúa cho phép xảy đến, nhưng cuối cùng thì cơn giận của Đức Chúa Trời đã đến trên những người bách hại Tin lành, và Tin Lành của Chúa luôn tấn tới.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, với lời yêu thương trìu mến giữa các anh chị em cùng Cha, hãy biết về hoàn cảnh của ông và các bạn của ông về sự chịu bắt bớ, từ ít lâu đã phải lánh xa mặt với con dân Chúa, nhưng lòng của ông và các bạn của ông luôn hướng về các anh chị em cùng Cha. Trong sự xa cách vì bị bắt bớ, ông và các bạn của ông càng nóng lòng hơn, khao khát rất nhiều về sự gặp lại con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Trong mối thông công giữa con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay, dù chúng con xa cách nhau về địa lý nhưng lòng chúng con luôn hướng về nhau, hiệp một với nhau trong Đấng Christ, mong chờ một ngày không xa, chúng con sẽ được trực tiếp ở bên nhau nơi quê hương đời đời phước hạnh bên Ngài.

18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Chúng con không biết rõ việc Sa-tan đã hai lần ngăn trở Phao-lô và các bạn của ông, nhất là tấm lòng của Phao-lô khao khát đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bằng cách nào. Nhưng chúng con hiểu rằng, Sa-tan có thể dùng các phương cách khác nhau để cản trở việc rao giảng Tin Lành và sự thông công của con dân Chúa, sao cho đạt được mục đích chống lại chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Phao-lô đặt ra câu hỏi rằng: Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của ông và các bạn của ông là gì? Đồng thời ông cũng trả lời và đặt tiếp câu hỏi: Chẳng phải là mục đích cho con dân Chúa cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng con, khi Ngài trở lại sao? Người rao giảng Tin Lành luôn hướng về kết quả nhiều người nghe và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, không ngừng trưởng thành trong sự hiểu biết Lời Chúa, luôn kiên định trong đức tin, trung tín đến cuối cùng, xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại, cất Hội Thánh về nơi Thiên Đàng vinh hiển đời đời. Khi con dân Chúa đứng vững trong Tin Lành thì đó là điều khích lệ người rao giảng Tin Lành, vì đức tin vững chắc của con dân Chúa là sự vinh quang, vui mừng của Phao-lô và các bạn của ông, cũng như những người rao giảng Tin Lành vậy.

Kính lạy Chúa!

Bài học trong phân đoạn Thánh Kinh này giúp con luôn trung tín bước đi theo Chúa, đáp lại công khó của người chăm sóc đời sống thuộc linh cho con, là mão vinh quang của người rao giảng Tin Lành. 

Từ ngày tin nhận Tin Lành, con luôn nhận biết sự tác động của Lời Chúa trong tâm thần con. Con có kinh nghiệm sự Sa-tan ngăn trở con sống theo Lời Chúa hoặc hầu việc Ngài, nhưng con chỉ biết kêu cầu, dâng trình lên Chúa, để quyền năng của Ngài tể trị trên những sự đó. Và con nguyện là mão vinh quang và sự vui mừng của những người chăm sóc thuộc linh cho mình luôn luôn. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

21/11/2023 Con, Đặng Thái Học

...


Nguyễn Công Hải
22/11/2023 08:10

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an, được sự quan phòng đầy trọn của cha trên gia đình con. Một ngày mới nữa Cha lại ban cho chúng con được sống trên đất, được ở trong ân điển và tình yêu, lòng thương xót lớn lao của Ngài, là niềm vui thoả và an ủi lớn nhất mà chúng con nhận được. Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng con tránh xa sự cám dỗ và phạm tội với Ngài. Còn nếu chúng con vô tình phạm tội thì cầu xin Cha nhắc nhở chúng con, ban cơ hội cho chúng con ăn năn để tội lỗi chúng con được Chúa quang xa, tha thứ. Lạy Chúa, ngày mới chúng con xin nêu sự học và suy ngẫm Lời Ngài, và chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 2: 13-20.

Kính thưa Cha, trong đoạn Thánh Kinh này, sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ông đối với Hội Thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca. Ông cảm ơn họ vì đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà ông đã truyền giảng cho họ, không coi đó như lời của loài người mà là lời của Đức Chúa Trời. Ông cũng khen ngợi họ vì đã chịu khổ vì đức tin của mình, giống như các Hội Thánh khác trong xứ Giu-đê. Qua thư, ông cũng ca ngợi họ vì đã chịu đựng sự bách hại từ những người cùng xứ.

Câu 13:
“13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô xác nhận đức tin và tấm lòng của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, là thật lòng tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ, cũng như thật sự Lời của Đức Chúa Trời đã tác động vào họ để họ vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Điều này có nghĩa là họ đã không chỉ lắng nghe Lời Chúa một cách thụ động, mà họ đã tiếp nhận nó bằng cả tấm lòng và linh hồn của mình. Họ tin rằng Lời Chúa là Lẽ Thật, là chân lý và họ đã để Lời Chúa thay đổi đời sống của họ. Ông cũng đã dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời về điều đó, bởi đó là sự kết quả làm cho ông, các bạn đồng sự của ông vui mừng vì công khó nhọc rao giảng Tin Lành của mình.

Câu 14-16:
“14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã chịu khổ, chịu đựng sự bách hại từ những người cùng xứ, là những người tấn công Tin Lành và bắt bớ Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nói rằng họ đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Điều này có nghĩa là họ đã không chạy trốn khỏi sự bách hại, mà họ đã kiên nhẫn chịu đựng nó. Họ biết rằng sự bách hại là một phần của cuộc sống của một tín hữu và họ đã sẵn sàng chịu đựng nó vì đức tin của mình. Chúng con cũng hiểu những người cùng xứ với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca và những kẻ chống nghịch Chúa, giết Chúa còn bách hại sứ đồ Phao-lô và các bạn ông trong việc rao giảng Tin Lành, để ngăn trở Lẽ Thật đến với dân ngoại. Nhưng kết quả cuối cùng của những sự phản nghịch đó của họ sẽ dẫn họ càng đầy thêm những tội lỗi và nhận hậu quả và sự phán xét cuối cùng.

Câu 17-18:
“17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nói rằng ông và các bạn đồng hành của ông luôn khao khát được thấy mặt con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thể hiện qua việc hai lần họ muốn đến thăm nhưng bị Sa-tan ngăn trở, nhằm ngăn cách tình cảm và sự thông công, hiệp một trong Chúa cũng như gây dựng, khích lệ lẫn nhau trong Lẽ Thật của họ với con dân Chúa chân thật. Điều này cho thấy tình yêu thương sâu sắc mà họ dành cho nhau. Họ biết rằng họ là anh chị em trong Chúa và họ muốn ở bên nhau để khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau.

Câu 19-20:
“19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô bày tỏ niềm vui và hy vọng của mình về tương lai của các Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông tin rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ được đứng trước Đức Chúa Jesus trong sự đến của Ngài. Vì sự nên thánh và đời sống tin kính và bền lòng trong đức tin của con dân Chúa thể hiện kết quả của sự rao giảng, chăm sóc thuộc linh của sứ đồ Phao-lô nên ông xem đó là sự vinh quang và niềm vui và các cộng sự của mình.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. nguyện xin Ngài giúp con luôn tiếp nhận Lời Chúa một cách sốt sắng và hết lòng. Xin cho chúng con luôn khắc ghi và tin rằng Lời Chúa là Lẽ Thật, là chân lý và xin cho con để Lời Chúa thay đổi cuộc đời con. Nguyện xin thêm sức cho chúng con chịu đựng và bền lòng, giữ vững đức tin trong mọi sự bách hại vì đức tin của mình. Xin cho con có sức mạnh và sự can đảm để vượt qua mọi thử thách.

Nguyện xin Ngài luôn nhắc nhở và giúp chúng con luôn biết yêu thương các anh chị em trong Chúa, giúp cho con biết cách sử dụng ân tứ và phương tiện, hoàn cảnh của mình để khích lệ và hỗ trợ, giúp đỡ anh chị em khó khăn, thiệt thòi hơn mình trong cuộc sống. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Trần Thị Lan
22/11/2023 10:30

Trần Ngọc Lan: I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa trời là Cha yêu thương của con, con dâng lời cảm tạ Cha. Xin Cha ban cho con có thời gian, sức khỏe, phương tiện để học Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, xin Ngài hướng dẫn con trong cuộc sống. Nguyện tâm trí con biết nhiều điều Chúa dạy, cho con bước đi đúng theo đường lối của Ngài, và làm theo ý muốn của Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con trong l Tê- sa- lô-ni-ca 2:13- 20.

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con dân Chúa rao giảng Tin Lành, cũng chính là rao giảng Lời của Đức Chúa Trời, vì lời  Chúa có quyền năng, tác động cho người nghe. Con dân Chúa vui mừng tiếp nhận lời phán của Đức Chúa Trời, thì được Ba Ngôi của Thiên Chúa ở cùng, dạy dỗ, hướng dẫn và ban năng lực sống nếp sống mới trọn vẹn.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Câu 14 đến 16: Thưa Cha con hiểu rằng, cơn giận của Đức Chúa Trời, là sự hình phạt của Ngài, đến trên những người Do Thái đã dự phần giết các tiên tri, giết Đức Chúa Jesus Christ, và bách hại Hội Thánh.

18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Câu 18: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô không nói rõ là ông bị Sa-Tan bách hại mấy lần, có thể Sa-tan đã gây cho ông nhiều bệnh tật, tai nạn, chiến tranh, để bách hại ông và gây ngăn trở cho ông trong công việc rao giảng Tin Lành và sự thông công với con dân Chúa trong Hội Thánh.

Bài học con áp dụng:

Con phải biết sống cho lẽ thật, không ham muốn thế gian, phải có nếp sống mới tin cậy Chúa và làm theo lời Chúa. Ngày con mới tin nhận Tin Lành, Sa-tan lúc nào cũng ngăn trở con, làm cho đời sống con bị vấp phạm, ngăn trở con sống theo lời Chúa và hầu việc Chúa, con luôn cầu nguyện với Chúa xua đuổi Sa-tan ra khỏi con, vì Ngài có quyền năng cai trị trên mọi sự.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Thị Trinh
22/11/2023 15:15

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn vì Ngài là tình yêu, sự thành tín, sự thương xót của Ngài còn mãi. Giờ này con đến với sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu Lời của Ngài.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.
19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Con hiểu như sau:

Khi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được nghe rao giảng Tin Lành thì họ đã tiếp nhận lời ấy. Ở câu số 13, Phao-lô dùng hai cách nói: “Lời của Đức Chúa Trời” và “Lời của Thiên Chúa” con hiểu đây là cách nói nhấn mạnh nhằm tôn cao quyền năng trong Lời của Thiên Chúa. Khi dùng “Lời của Đức Chúa Trời” trong câu này là Phao-lô đang nói đến những lời của chính ông và Si-la rao giảng theo sự hiểu biết của hai ông về Chúa. Nhưng đến chỗ dùng “Lời của Thiên Chúa” trong sự tôn quý, tách biệt ra so với lời của loài người thì con cảm nhận được quyền năng trong Lời ở đây. Con hiểu rằng, chỉ khi con dân Chúa tiếp nhận Lời với ý thức đây là Lời của Thiên Chúa thì Lời ấy mới tác động, mang đến sự thay đổi trong con dân Chúa được.

Lời của Thiên Chúa tác động trong lòng những người tin, khiến người đó có năng lực để sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa trong sự bình an, vui mừng. Nguyện kính xin Thiên Chúa xót thương, ban cho con luôn kinh nghiệm được điều này trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời mình.

Từ câu 14 đến câu 16, con hiểu là con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bắt chước các Hội Thánh trong sự chịu khổ vì Tin Lành. Phao-lô bảo rằng những người Do-thái đã giết Đức Chúa Jesus trong khi chính lính La-mã đóng đinh Ngài, con hiểu là những người Do-thái mới chính là những người chủ tâm tìm cách bắt giết Chúa, họ mới là kẻ giết người thật sự. Còn những người lính La-mã chỉ là thực hành mệnh lệnh theo như quyết định của thống đốc Bôn-xơ Phi-lát thuận theo ý của người Do-thái mà thôi.

Sau khi giết Đức Chúa Jesus, những người Do-thái cũng luôn tìm cách để ngăn trở Tin Lành của Chúa được rao giảng. Cuối câu 16, con hiểu hàm ý trong câu nói của Phao-lô là cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ đến trên những ai cấm sự rao giảng Tin Lành.

Câu 17 và câu 18 nói đến sự Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê luôn muốn được đến thăm con dân Chúa, nhưng bị Sa-tan ngăn trở. Con hiểu đây là sự cho phép của Chúa. Có lẽ Chúa cho phép như vậy để tiếp tục rèn tập đức tin cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, cũng rèn tập Phao-lô trong sự thuận phục ý của Ngài trong mọi điều.

Câu 19 và câu 20, con đặc biệt chú ý đến điều mà Phao-lô nói là sự trông cậy, sự vui mừng, mão vinh quang của ông và các bạn của ông chính là con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được đứng trước Đức Chúa Jesus trong ngày Ngài đến. Ông gọi họ là “sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.” Con hiểu rằng, người rao giảng Tin Lành chắc chắn sẽ nhận được vinh quang và phần thưởng từ Thiên Chúa, tùy vào tấm lòng của họ, chứ không phải nhất thiết là tính số lượng người tin qua sự rao giảng của họ. Tuy nhiên, đến giây phút được cùng cất lên giữa chốn không trung, thì thật, chính những người tin qua sự rao giảng Tin Lành của một người, chính là kết quả vinh quang của người ấy trước Chúa.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con học được cho mình những bài học sau:

1/ Hãy để Lời Chúa tác động trong mình.
Con hiểu là để Lời Chúa tác động trong con thì con cần luôn có tấm lòng hạ mình, vâng phục Lời Chúa.

2/ Sa-tan luôn ngăn trở con sống theo Lời Chúa và hầu việc Chúa, nhưng con cần gắng hết sức mình để cậy ơn Chúa mà chống lại công việc của Sa-tan.

3/ Điều Chúa muốn ở con là trở thành mão vinh quang và sự vui mừng của những người chăm sóc thuộc linh cho con. Con thấy mình chưa làm được như điều Chúa muốn. Con cần nương cậy ơn Chúa nhiều hơn để sống được theo thánh ý của Ngài.

Thưa Chúa, ba bài học trên đây, qua Lời Chúa mà con học được những sự ích lợi cho con, nhưng ở đây con chỉ là hiểu trên lý thuyết như vậy và chắc chắn con sẽ không làm theo được bằng sức của mình. Con khẩn xin Chúa thêm ơn, thêm sức, hướng dẫn con sống theo Lời của Ngài.

Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Christian Grace
22/11/2023 20:07

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20

Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời.
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho hết thảy chúng con một ngày bình an, vui thỏa và phước hạnh trong Ngài. Con xin tạ ơn Cha giữ gìn tay lái cho con đi đường và về đến nhà được an toàn. Thì giờ này Cha ban cho con được đến với Lời Cha trong sự suy ngẫm và học hỏi. Nguyện kính xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con và nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp cho con có sự hiểu và biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống. Con xin tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 như sau:

Câu 13: “Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô hết lòng tạ ơn Đức Chúa Trời về việc con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận sự rao giảng của Phao-lô và các bạn của ông không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Chính vì Phao-lô và Si-la rao giảng Tin Lành theo Lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Phao-lô và Si-la rao giảng đúng theo lẽ thật Lời Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh chứ không phải rao giảng theo ý riêng, nên con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đã nghe và tiếp nhận như tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời. Con hiểu chính vì người rao giảng Tin Lành thì rao giảng Lẽ Thật, người tiếp nhận như tiếp nhận Lời của Thiên Chúa, nên họ được Tin lành biến đổi, được tái sinh, được dựng nên mới, được ban năng lực để sống một nếp sống mới vì Tin Lành của Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin.

Bất cứ ai nghe và tiếp nhận sự rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ từ các sứ đồ và từ những người chăn chân thật như tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời bởi đức tin vào Thiên Chúa, tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Thì chính Lời của Thiên Chúa sẽ tác động trong lòng họ, khiến cho họ được tái sinh và có năng lực sống trong nếp sống mới, có sức mạnh đối đầu và đánh đổ mọi âm mưu của Ma Quỷ cùng các thế lực của chúng, có sự tỉnh thức trước những cám dỗ thử thách, có sự vui mừng bình an nhẫn nại chịu đựng những khó khăn hoạn nạn trên bước đường theo Chúa.

Bài học con rút ra cho chính mình qua Lời Cha ở đây là: Khi con nói hoặc làm bất cứ sự chi, nhất là khi con được Cha sai đi rao giảng về sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì con phải rao giảng một cách chân thật đầy đủ và ngay thẳng y theo Lời Chúa và bằng sức Chúa, giúp cho người nghe cũng tiếp nhận như Lời của Đức Chúa Trời để Năng Quyền Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa hành động trong thần trí họ.

Câu 14 đến câu 16: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái, là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người, cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Hàm ý con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca cũng đã học theo tấm gương của anh chị em cùng Cha ở tại xứ Giu-đê chịu khổ trong sự bị bách hại bởi những người chống nghịch Tin Lành, điển hình là những người theo Do-thái Giáo. Lịch sử Thánh Kinh cho biết từ ngày Đức Chúa Jesus Christ thành lập Hội Thánh của Ngài thì con dân Chúa luôn chịu sự bắt bớ bách hại và chịu khổ bởi những người chống nghịch Tin Lành trong xứ mình.
Thưa Cha con hiểu những ngày sắp tới khi ngày Đấng Christ càng gần bao nhiêu thì sự bách hại đối với Hội Thánh và đối với con dân Chúa càng khốc liệt hơn bấy nhiêu bởi sự giận hoảng của Ma Quỷ. Chính Sa-tan đã tác động các thế lực đang cầm quyền trong thế gian đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá và khiến cho những người Do-thái theo đạo Do-thái dự phần giết Đức Chúa Jesus, giết các tiên tri được Chúa sai đến với họ, bách hại Phao-lô, bách hại các thánh đồ, bách hại con dân Chúa và ngăn cấm không cho Phao-lô cùng các bạn ông rao giảng Tin Lành vì sự thù nghịch hết thảy những ai tin nhận Tin Lành của Đấng Christ. Không những họ không tiếp nhận Tin Lành khi nghe Phao-lô và các bạn ông rao giảng mà họ còn cấm Phao-lô và các bạn ông rao giảng Tin Lành cho người ngoại để dân ngoại cũng được cứu bởi Tin Lành.
Đồng thời ma quỷ cũng ra sức kiện cáo tấn công đánh phá con dân Chúa từ phía bên trong, hòng gây chia rẽ và khiến cho con dân Chúa vấp ngã. Vậy nên mỗi một chúng con rất cần phải biết trang bị cho mình những khí giới thuộc linh là Lời của Đức Chúa Trời, để được Lời Ngài thánh hóa, ban năng lực, ban cho thần trí khôn sáng trong sự tỉnh thức mà cai trị bản ngã xác thịt, vượt thắng cám dỗ thử thách, đứng vững trong đức tin và địch lại mọi mưu kế của kẻ dữ. Điều này khiến cho tội lỗi của họ càng thêm lên, như Lời Chúa có chép: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.” (Ma-thi-ơ 23:13)

Kính thưa Cha,
Con hiểu chính vì sự tấn công bách hại của Ma Quỷ cùng những người không tin kính trên chính Đức Chúa Jesus Christ và con dân của Ngài trải qua các thời đại một cách tàn bạo, khốc liệt và độc ác mà cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ đến trên họ như lời Chúa khẳng định: “Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.” Nghĩa là đến thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ giáng hình phạt của Ngài trên những người trực tiếp hoặc gián tiếp giết Đức Chúa Jesus Christ, giết các tiên tri của Chúa, giết con dân Chúa, bách hại Hội Thánh của Chúa và ngăn trở trong việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, mà không chịu hạ mình ăn năn tội.

Câu 17: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu con dân Chúa luôn yêu thương gắn bó nhau trong sự hiệp một, trong sự đồng một tâm tình, một chí hướng, một sự dẫn dắt trong thần trí, vì hết thảy đều là chi thể của nhau trong thân thể Đấng Christ, cùng hướng về Thiên Chúa, cùng yêu kính, thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương nhau trong Chúa. Vì vậy mà con dân Chúa dù chưa biết mặt, biết tên, dù không gian và thời gian cách trở nhưng vẫn hướng về nhau trong sự yêu thương và cầu nguyện cho nhau. Nên con hiểu tâm tình nôn nả khao khát thật nhiều của Phao-lô và Si-la trong sự mong được gặp lại con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca khi ông và Si-la đã phải xa cách họ, bởi Phao-lô đã yêu thương họ thiết tha và đối với họ như một người cha, như một người vú ấp ủ các con của mình. Khi suy ngẫm tấm lòng của Phao-lô đối cùng con dân Chúa, con nguyện kính xin Cha ban ơn, thêm sức, thêm năng lực và giúp con biết yêu kính Cha càng hơn để trong Cha con thực hành sự yêu thương anh chị em cùng Cha của mình thiết tha như tấm gương của sứ đồ Phao-lô, vì đây cũng chính là điều răn và mệnh lệnh mà Ngài đã phán dạy con.

Câu 18: “Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng mặc dù Phao-lô rất mong nhớ khao khát muốn đến thăm con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca hai lần rồi, nhưng Sa-tan đã ngăn trở khiến cho ông và Si-la không thể về thăm lại con dân Chúa ở Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca.
Cảm tạ ơn Cha qua Lời Ngài, con ý thức càng hơn về sự tấn công đánh phá của Sa-tan đối với con dân Chúa, vì Sa-tan rất ghét sự thông công hiệp một của con dân Chúa, nên chúng sẽ dùng mọi cách để ngăn trở sự hiệp một của chúng con trong Hội Thánh. Tuy nhiên, Lời Cha cũng dạy con hiểu rằng mọi việc hiệp lại có ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Vậy nên, những sự tấn công của Sa-tan cùng các thế lực của chúng trên chúng con là điều Cha cho phép xảy ra để rèn tập, thử luyện và giúp cho chúng con ngày càng đứng vững trong đức tin, trong sự tin kính đối cùng Cha, đồng thời giúp chúng con học biết được sự gian ác xấu xa của tội lỗi.

Câu 19 và câu 20: “Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu kết quả bông trái trong nếp sống đạo của con dân Chúa chính là sự vui mừng, là niềm an ủi khích lệ, là phần thưởng đời sau, là mão vinh quang mà những người được Cha đặt để chức vụ chăn bầy và rao giảng Tin Lành trông cậy.

Vì niềm vui mừng trong Chúa của những người chăn bầy, của những người ngày đêm rao giảng Tin Lành chính là khi người nghe tiếp nhận Chúa, có sự lớn lên trong Lời Chúa, trong nếp sống thực hành Lời Chúa; có bông trái thuộc linh và ngày càng vững vàng trong đức tin, để hết thảy cùng đứng vững trong Đức Chúa Jesus Christ và cùng nhau trông đợi sự đến của Ngài.

Cảm tạ ơn Chúa cho con có sự hiểu Lời Ngài trong bài học hôm nay.

Nguyện kính xin Lời Chúa luôn tác động trong con, giúp con có nếp sống tin kính yêu thương như Lời Ngài dạy con, giúp con luôn sẵn sàng cho ngày đến của Đức Chúa Jesus Christ và để con cũng là mão vinh quang và sự vui mừng của cô chú Tim, là người chăm sóc thuộc linh cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện ngày của Đức Chúa Jesus Christ mau đến!
Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian,
Ngày 23/11/2023

...


Phạm Trịnh Minh Anh
23/11/2023 00:00

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được ở trong sự dạy dỗ của Lời Ngài mỗi ngày. Nguyện lời Chúa thánh hóa con, ban cho con năng lực sống đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20.

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Thưa Cha, con hiểu "Lời của Đức Chúa Trời" mà con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận chính là Tin Lành, là những Lời của Đức Chúa Trời mà Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã rao ra cho họ. Đức Chúa Jesus Christ là "Ngôi Lời của Đức Chúa Trời" (Khải Huyền 19:13), người tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời là người tiếp nhận Đấng Christ, tiếp nhận Tin Lành của Ngài. Khi một người tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời, tin nhận Đấng Christ, thì Đức Thánh Linh sẽ tác động trong tâm thần người ấy để người ấy hiểu rõ hơn về Tin Lành.

Con hiểu rằng, con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận lời của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông rao giảng, là đã tiếp nhận Lời của Thiên Chúa vì họ đã nói như nói Lời của Thiên Chúa (I Phi-e-rơ 4:11). Ấy là Lời của Đức Chúa Trời ban cho sự sống (Thi Thiên 119:50), cũng là Lời của Đấng Christ và Lời của Đức Thánh Linh vì Phao-lô và các bạn của ông chính là thân thể của Đấng Christ, họ rao giảng bởi năng lực Đức Thánh Linh tác động trong họ, và trong lòng những người nghe. Vậy nên Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi vì những người tiếp nhận Lời của Thiên Chúa, tiếp nhận Tin Lành có năng lực cứu mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16),

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,

Sau khi tiếp nhận Tin Lành, trở nên thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thì con dân Chúa tại Cô-lô-se, cũng sẽ giống như Hội Thánh tại xứ Giu-đê, đã chịu khổ, chịu bắt bớ bởi những người trong xứ, và những người Do-thái. Vì Đấng Christ đến thế gian để chịu khổ, Tin Lành của Ngài cũng là lời kêu gọi đến với sự chịu khổ vì danh Ngài (I Phi-e-rơ 2:21).

15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Thưa Cha, con hiểu rằng thế gian sẽ luôn bắt bớ Hội Thánh và sự bách hại sẽ ngày càng khốc liệt vì sẽ có nhiều kẻ chống nghịch Đấng Christ càng hơn trong giờ cuối cùng, cho đến khi Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ hiện ra trong thế gian (I Giăng 2:18). Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài đã dặn chúng con rằng: "Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa." (Phi-líp 1:28).

Người Do-thái là những người chủ mưu giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri mà Chúa sai đến với họ. Nay họ tiếp tục bách hại Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, thù nghịch với tất cả những người tin nhận Tin Lành. Họ cũng cấm Phao-lô và các bạn của ông giảng Tin Lành cho dân ngoại, từng việc họ làm khiến cho tội lỗi của họ ngày càng đầy dẫy, đến khi đầy trọn thì cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên họ, hình phạt những người đã dự phần trong việc giết Đức Chúa Jesus, giết các tiên tri, và bách hại Hội Thánh, cũng như cả dân tộc Do-thái.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê luôn nhớ đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, luôn khao khát được trở về để gặp mặt nhau trực tiếp, dù xa mặt nhưng lòng họ luôn hướng về nhau, được thông công với nhau trong tâm thần. Đã hai lần, họ lên kế hoạch để đến với Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca nhưng đã không thành, do bị Sa-tan ngăn trở.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự trông cậy, sự vui mừng và mão vinh quang của người rao giảng Tin Lành chính là sự những người nghe chịu tiếp nhận Tin Lành, kết quả trong đức tin, sống nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa, trung tín cho đến cuối cùng, để được đứng trước Đức Chúa Jesus Christ trong ngày Ngài trở lại. Không có sự vinh quang và sự vui mừng nào cho người rao giảng Tin Lành hơn thế, vì một linh hồn quý hơn cả thế gian.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện xin mỗi người trong Hội Thánh chúng con luôn hiệp một trong sự hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu Chúa, khích lệ nhau, bắt chước nhau, làm gương cho nhau trong nếp sống thánh sạch, đẹp lòng Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/11/2023

...


Nguyễn Ngọc Tú
23/11/2023 00:23

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an, ban ơn cho mọi việc tay con làm. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi viết lại sự suy ngẫm của mình về phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20.

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê rất đỗi vui mừng và hằng dâng lời tạ ơn Ngài về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời, nghĩa là, họ đã nghe, tin, và làm theo mọi lời giảng dạy từ các sứ đồ. Mặc dù lời rao giảng ra từ môi miệng của các sứ đồ nhưng trong tâm thần họ nhận thức đó là Lời phán thiêng liêng đến từ Đức Chúa Trời.

Về cách Phao-lô dùng hai cách nói "Lời của Đức Chúa Trời" và "Lời của Thiên Chúa", thì con hiểu như sau:

- Cách nói "Lời của Đức Chúa Trời" là Phao-lô có ý nói đến nội dung những lời rao giảng về Tin Lành. Các sứ đồ rao truyền Tin Lành cho những người chưa biết Chúa và giảng dạy về sự sâu nhiệm của Tin Lành cho những người đã tin nhận, tức là Hội Thánh.

- Cách nói "Lời của Thiên Chúa" trong phép so sánh "không như lời của loài người" là Phao-lô muốn nhấn mạnh đến tính thiêng liêng, cao trọng của Tin Lành, như: Tin Lành của Thiên Chúa thì có tác động rộng khắp (sự vui mừng lớn cho muôn dân), Tin Lành có năng lực để cứu mọi kẻ tin, Tin Lành tồn tại vĩnh cửu...

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,

Câu 14: Con hiểu rằng, qua câu này mà con biết được một trong nhiều nỗi khốn khổ mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca phải chịu, đó là bị bắt bớ bởi những người cùng xứ với mình, như các thánh đồ trong xứ Giu-đê.

15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, hai câu này là lời Phao-lô an ủi, khích lệ các thánh đồ Tê-sa-lô-ni-ca gắng chịu khổ trong sự bị những người cùng xứ bắt bớ, bởi vì chính Đức Chúa Jesus và các tiên tri cũng đã chịu cùng một cảnh ngộ tương tự. Đồng thời đây cũng là lời cảnh báo, rằng, Đức Chúa Trời sẽ báo trả xứng đáng cho những ai bách hại con dân của Ngài.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, tuy về thuộc thể phải xa cách nhưng Phao-lô và các bạn của ông luôn nhớ tới con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và dâng lời cầu thay cho họ. Còn con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì vẫn nhớ đến công lao và sự khó nhọc của Phao-lô và các bạn của ông, và gắng sức sống theo lời dạy của các sứ đồ (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). Sự con dân Chúa nhớ thương nhau cũng là một sự khích lệ lẫn nhau sống thánh khiết, tấn tới trong đức tin, trong sự phụng sự Chúa.

18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Câu 18: Con hiểu rằng, Thánh Kinh không nói rõ Sa-tan đã hai lần ngăn trở Phao-lô và các bạn của ông đến thăm con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca như thế nào, nhưng đó là điều Chúa vẫn cho phép xảy ra và mục đích cuối cùng vẫn là mang lại ích lợi cho con dân Chúa. Như trường hợp Chúa cho phép Sa-tan tấn công ông Gióp và đó là cơ hội để ông tôn vinh, cảm tạ Chúa, thể hiện đức tin nơi Chúa trong nghịch cảnh.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi sự con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trong đức tin là sự trông cậy của ông và các bạn của ông, vì biết rằng ân điển của Thiên Chúa vẫn không ngớt trên những ai có lòng tìm kiếm Ngài, dù không có các sứ đồ bên cạnh nhưng chính Chúa sẽ dạy dỗ, chăm sóc họ. Là sự vui mừng vì thấy công khó của mình đã không trở nên vô ích. Là mão vinh quang vì biết rằng công khó rao giảng Tin Lành của mình sẽ được Chúa ban thưởng trong ngày Chúa đến.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho sự làm việc của con trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Xuân Bắc
23/11/2023 05:46

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20.

“13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi
19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng như được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.”

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng sự tận tụy rao giảng Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, đã mang lại nhiều kết quả, nhiều người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng ông cũng hiểu rằng, ấy là chính năng lực của Lời Ngài đã tác động lên những người nghe Tin Lành, mà họ đã tin nhận, ông và các bạn của ông chỉ là công cụ trong tay Ngài để được Ngài dùng.

Thưa Cha, con cũng được Lời của Ngài tác động mà con mới được hiểu và nhận biết lẽ thật của Lời Ngài, qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh mà Cha đã đặt để làm người rao giảng Lời của Ngài, mang lại ơn cứu rỗi của Ngài đến cho nhiều người. Xin Cha cũng ban ơn thêm sức, ban sự khôn sáng trên gia đình người chăn, bởi công khó của gia đình cô chú, để chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Và sự hầu việc Ngài được thêm lên sự vui mừng khi có người tiếp nhận và tin nhận Tin Lành.

Thưa Cha, bởi sự hiểu biết và bởi năng lực Ngài ban cho con, mà con vâng giữ được các điều răn của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài đã thương xót con, cho con hiểu được Lời của Ngài.

Thưa Cha, câu 14, 15 và câu 16 con được hiểu rằng bởi lòng ganh ghét và không chấp nhận Đức Chúa Jesus là Đấng họ đang trông đợi, bởi Lời hứa ban cho của Ngài, mà những người Do-thái đã nhờ vào chính quyền La-mã để giết Đức Chúa Jesus. Họ không chấp nhận sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ, hễ ai rao giảng về Đấng Christ là họ bách hại, và giết.

Thưa Cha, ngày nay cũng vậy, các dân ngoại cũng nghe rao giảng về Lời của Ngài thì họ không chấp nhận Lời Ngài và họ cấm không cho rao giảng Lời của Ngài. Xin Cha gìn giữ chúng con trước những sự bách hại của họ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng hình phạt của Ngài vẫn ở trên tất cả mọi người, không phải vì họ tội lỗi, phạm tội gian ác mà là sự hình phạt vì họ không tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, khước từ tình yêu của Ngài ban cho nhân loại.

Con cảm tạ ơn Ngài, tình yêu của Ngài trên loài người chúng con thật lớn lao, loài người chúng con không thể hiểu hết được, nhưng thật đáng buồn cho sự vô trí của loài người, không tiếp nhận tình yêu của Ngài.

Cơn giận của Ngài không phải vì ghét bỏ họ mà là vì yêu thương họ như Người Cha trách phạt con của mình.

Nguyện Lời Ngài thức tỉnh nhiều người quay trở về với tình yêu ban đầu của Ngài. Nguyện xin Ngài cũng ban ơn thêm sức trên chúng con, để chúng con mang tình yêu của Ngài đến cho nhiều người. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc

23/11/2023

...


Nguyễn Thị Thúy My
23/11/2023 16:15

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương, dạy dỗ và nhắc nhở con, để cho con biết hết lòng, hết sức yêu kính Chúa mà quyết tâm thay đổi, sống một nếp sống mới trong Chúa. Vì điều đó là ích lợi cho linh hồn con, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con và nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.
19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Tê-sa-lô-ni-ca 2:19-20 như sau:

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự trông cậy được nói đến ở đây đó là người rao giảng Tin Lành luôn trông cậy và hy vọng rằng những người đã tin nhận Tin Lành được lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa, được trưởng thành trong đức tin, giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng và được có mặt trong sự đến của Đấng Christ. Thì đó là sự vui mừng của người rao giảng Tin Lành, và phần thưởng của họ sẽ rất lớn trong Vương Quốc Trời, nhưng không có gì vui mừng cho bằng khi họ nhìn thấy những người tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của họ, được đồng đi với Đấng Christ trong ngày Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đó là mão vinh quang của người rao giảng Tin Lành.

Thưa Cha! Khi con đọc qua hai câu Thánh Kinh này, lòng con có sự xúc động, vì con nhìn thấy có biết bao nhiêu người mang danh là con dân Chúa, đã học biết về Ngài và đã từng nếm trải biết bao nhiêu sự yêu thương, ngọt ngào đến từ nơi Chúa. Nhưng tiếc thay, chính họ đã đánh mất đi nguồn ơn phước lớn lao vô bờ bến của Đấng đã gọi họ vào trong sự sống đời đời, để rồi thành ra là người bị hư mất đời đời trong hỏa ngục, nếu họ không thật lòng ăn ăn thay đổi. Chính bản thân con cũng đã từng như vậy, nhưng khi lòng con thật sự tan nát và run rẩy, sợ sệt trước sự oai nghi của Thiên Chúa quyền năng và vĩ đại. Thì con thấy mình phải hết lòng yêu kính Ngài và hết lòng thay đổi để từ nay sống xứng đáng với địa vị cao trọng mà Ngài đã ban cho con.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu qua bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa thêm sức và ban năng lực trên con, để đời sống con luôn kết quả xứng đáng với sự ăn năn, để không phụ tình yêu và sự trông cậy của người chăn, trưởng lão, là những người đem Lời Chúa cho con và chăm sóc thuộc linh cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
23/11/2023

...


Bùi Văn Vũ
24/11/2023 21:02

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính Lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài vì một ngày hôm nay Ngài ban cho và gìn giữ con luôn được bình an. Cảm tạ Ngài đã ban cho thêm một ngày Sabat phước hạnh để con được nghỉ ngơi phần xác thịt này và cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 như sau:

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn đã tạ ơn Đức Chúa Trời bởi sự tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mà ông Phao-lô và các bạn rao giảng. Sự tiếp nhận Lời của Thiên Chúa được thể hiện ra bởi nếp sống của con người mới trong Chúa, được Chúa thánh hoá mỗi ngày. Qua đây con cũng hiểu rằng, nhìn vào nếp sống của một người sẽ biết được người ấy có thật sự đã tiếp nhận Lời Chúa hay chưa.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, có một đặc điểm chung của những người theo Chúa đó chính là họ sẽ bị khinh thường, bị bách hại chính bởi người lân cận mình, quê hương của mình. Và chính Đức Chúa Jesus, Ngài cũng bị khinh thường bởi những người trong quê hương của Chúa, và bị bách hại bởi chính dân tộc Chúa. Trải qua nhiều đời, nhiều thế hệ Hội Thánh, con dân Chúa cũng bị khinh thường bởi chính những người trong quê hương mình.

Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bắt chước nếp sống mới giống như các anh chị em trong Hội Thánh của Chúa tại xứ Giu-đê và họ cũng đã bị bách hại bởi những người tại quê hương của mình như Hội Thánh tại Giu-đê.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, có một sự thật đáng buồn là phần đông những người Do-thái là dân tộc được Chúa chọn để Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi loài người, vì sự kiêu ngạo, sự thiếu hiểu biết của mình mà ra sức bách hại Hội Thánh Chúa, ngăn cản chương trình cứu rỗi loài người của Ngài. Và cơn giận đã đến trên họ bởi vì tội lỗi của họ gây ra mà họ bị truy sát, bị tản lạc khắp nơi trên thế giới. Nhưng bởi tình yêu và sự thành tín của Chúa mà Ngài đã gom họ lại, sẽ làm sống lại thuộc linh của họ trong kỳ đoán phạt thế gian của Kỳ Tận Thế.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Thưa Cha! Có một điều mà trong con dân Chúa khác xa với thế gian chính là dầu xa mặt nhưng không cách lòng. Con hiểu rằng, những người ngoại chưa biết Chúa, họ chỉ có thể thân thiết với nhau khi họ sống cạnh nhau, như khi họ còn nhỏ họ sẽ có những bạn thân cùng quê, khi đi học họ sẽ có nhóm bạn thân trong trường, khi đi làm họ sẽ có những nhóm bạn thân nơi cơ quan, và một điều dĩ nhiên những người bạn lâu không gặp tình cảm dần xa cách và không còn được như ngày xưa nữa.

Ngược lại với thế gian, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh dẫu cách xa nhau hay chưa từng gặp mặt nhưng chúng con luôn có một sự thân thiết nhớ nhung không thay đổi, bởi mỗi chúng con được gắn với nhau bởi tình yêu của Chúa.

Vì vậy nhiều anh chị em ở cách xa nhiều kilomet, dù chưa từng gặp mặt nhưng điều đó không phải là rào cản cho sự hướng lòng về nhau.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con nhận được sự cứu rỗi qua việc thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, Ngài vẫn đặt để chúng con ở thế gian này, để chúng con được rèn tập nếp sống của con người mới, và rao truyền sự cứu rỗi của Chúa đến muôn dân. Bởi vậy, sự vui mừng, sự trông cậy và mão vinh quang của chúng con không những là khi chúng con sống nếp sống công chính thánh khiết, yêu thương, ngày càng giống Cha chúng con ở trên trời mà còn là nhiều người được cứu qua sự rao giảng Tin Lành và qua nếp sống của mỗi chúng con, và chúng con cũng là sự vui mừng, là mão vinh quang của người chăn mà Ngài đã chọn để chăn dắt chúng con khi chúng con sống theo Lời Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài cho chúng con luôn trung tín sống nếp sống theo Lời Ngài, để qua nếp sống của chúng con, nhiều người được biết đến Chúa, tin nhận Chúa và được cứu như chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
24/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
25/11/2023 21:36

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Câu 13: Con hiểu rằng, mỗi người đến với Chúa phải là bởi tấm lòng muốn thay đổi, muốn rũ bỏ con người cũ gian ác, xấu xa để Chúa mặc lên người mới trong Đấng Christ Jesus. Mỗi người cần đến với Chúa để tìm cầu ý Chúa muốn trên đời sống mình. Chúa muốn mình sống ở đâu, làm gì, làm như thế nào... Nêú mình không cẩn thận tìm cầu ý Chúa thì mình rất dễ làm theo ý riêng. Nếu tìm cầu ý Chúa rồi mình cần năng lực đến từ Chúa để làm, nếu bằng sức riêng mình rất dễ thất bại. Đó là sự tác động của Chúa trong đời sống con dân Ngài. Mỗi người cần học Lời Chúa để đức tin của mình mỗi lúc lớn hơn. Khi có tấm lòng thì Lời Chúa tác động vào trong tấm lòng khiến cho đức tin của mỗi người được vững vàng và được gần gũi Chúa càng hơn.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Câu 14, câu 15, và câu 16: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ bị môn đồ của mình là người Do-thái báo với những người đến bắt Ngài. Rồi những người Do-thái làm chứng dối nghịch lại Ngài. Thế nên, chính họ là những người đã giết Đức Chúa Jesus. Và những con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca cũng bị chính những người cùng xứ với mình bắt bớ đức tin, ngăn trở sự rao giảng Tin Lành. Đó là những việc làm tội lỗi.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông phải đi đến nhiều nơi để rao giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh địa phương. Không chỉ riêng với Hội Thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca mà các con dân Chúa ở nơi đâu thì lòng của Phao-lô và các bạn của ông cũng mong nhớ họ. Các ông khao khát biết tin tức về họ, gặp mặt họ để thông công.

18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Câu 18: Con hiểu rằng, dù là sứ đồ của Chúa nhưng vẫn còn ở trong thân thể xác thịt, vẫn sống trong những quy luật tự nhiên mà Chúa đặt ra. Thế giới thuộc linh cầm quyền trên thế giới thuộc thể. Sa-tan và các tà linh theo Sa-tan đều có quyền phép mà trước đây Chúa cho chúng. Chúng có thể tác động trong thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh để cản trở con dân Chúa làm những việc Chúa sai dùng. Mặc dù bị cản trở, nhưng Chúa vẫn có thể ban ơn cho con dân Chúa làm thành. Chúa cho phép những điều đó xảy ra để rèn tập con dân Chúa.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Câu 19 và câu 20: Con hiểu rằng, khi mà các con của con ngoan, hiểu biết về Chúa thì con vui mừng lắm, nếu chúng phạm tội thì khiến con đau lòng. Đó con cái về phần xác, còn về phần hồn thì các sứ đồ là cha thuộc linh, nặng nhọc về con dân Chúa nên mỗi sự trưởng thành, vững vàng trong đức tin càng khiến cho các sứ đồ vui mừng, như những phần thưởng vinh quang cho họ.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong chức vụ và trong mục vụ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Huỳnh Christian Anh
26/11/2023 09:08

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn thương xót con, ở cùng con và làm ơn cho con. Cha ơi! Con thật xin lỗi Cha vì con luôn chậm trễ trong linh vụ viết bài suy ngẫm mỗi ngày cùng với anh chị em trong Hội Thánh. Con xin Cha tha lỗi cho con vì con đã chưa sắp xếp mọi việc trong nhà ổn thỏa. Cha ơi! Con rất muốn mỗi ngày sớm hoàn thành một bài suy ngẫm, tức là mỗi ngày con thưa trình lên Cha những gì con học được từ Lời Cha qua từng phân đoạn Thánh Kinh. Nhưng mãi cho đến lúc này con vẫn chưa làm được. Thưa Cha! Trong giờ này đây, con tha thiết cầu xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật giúp đỡ con. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha. Xin giúp con có thể hoàn thành sự suy ngẫm của mình qua bài viết nhanh hơn. Con tạ ơn Cha thật nhiều.

Lạy Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con qua từng câu Thánh Kinh sau:

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô cùng các bạn của ông là Si-la và Ti-mô-thê tâm tình với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng ông và các bạn của ông đã rất vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi vì con dân Chúa tại đó đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời được rao giảng bởi Phao-lô cùng các bạn của ông. Và con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận, đã tin lời được sứ đồ Phao-lô cùng các bạn của ông rao giảng chính là Lời của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cũng đã tiếp nhận lời người chăn rao giảng và con cũng tin lời đó là Lời của Cha được rao giảng bởi người chăn chứ không phải lời của người chăn. Vì vậy con luôn cố gắng làm theo mọi lời mà người chăn rao giảng cho con. Con kính xin Cha giúp con luôn sống đúng với những gì mà con đã học được từ người chăn kính yêu của con.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Kính thưa Cha! Câu 14,15,16 cho con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô đã khen con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã biết bắt chước và học theo tấm gương tốt của các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì họ cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ như những con dân Chúa tại xứ Giu-đê đã chịu khổ bởi những người Do-thái là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ. Những người đó cũng đã bách hại Phao-lô cùng các bạn của ông. Những người đó không tin Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu thế và họ thù nghịch những người tin theo Đấng Christ.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.

Thưa Cha! Câu nói: “ Xa mặt nhưng không cách lòng” của sứ đồ Phao-lô và các bạn của ông với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca làm con nhớ đến tâm tình của người chăn đối với con dân Chúa chúng con. Người chăn tuy ở cách xa chúng con nửa vòng trái đất, hầu hết chúng con chưa một lần gặp, mặt đối mặt với chúng con. Mọi người chỉ nghe tiếng nói của nhau thôi. Vậy mà tình yêu thương mà người chăn dành cho mỗi một con dân Chúa chúng con cũng như tình yêu thương mà con dân Chúa chúng con dành cho người chăn không thể diễn tả được. Riêng đối với bản thân của con đây, con yêu kính người chăn hơn cả cha, mẹ trên đất này của con nữa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì tình yêu thương mà sứ đồ Phao-lô và các bạn của ông dành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhiều đến mức khiến Phao-lô và các bạn của ông luôn có sự khao khát càng hơn và nôn nả thật nhiều muốn được thấy mặt con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Qua đây thì con cũng hiểu hơn tâm trạng của cô chú Tim khi nghĩ về con dân Chúa ở Việt Nam chúng con.

18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng, đã hai lần, ông và các bạn của ông, nhất là ông, Phao-lô đây, rất muốn đến thăm các anh chị em; nhưng đã bị Sa-tan ngăn trở.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?

20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của ông và các bạn của ông có được trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến chính là việc con dân Chúa kết quả xứng đáng trong đức tin, được đứng trước Đức Chúa Jesus Christ. 

Thưa Cha! Con hiểu niềm vui cùng sự vinh quang mà người chăn của chúng con có được trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến cũng chính là sự con dân Chúa chúng con vâng theo sự giảng dạy của người chăn, hết lòng sống theo Lời Chúa, giữ vững đức tin, kết quả xứng đáng trong đức tin cho đến cuối cùng để ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, tất cả chúng con không ai bị bỏ lại.

Kính lạy Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã tạo điều kiện thuận lợi cho con viết được sự hiểu của mình. Con kính xin Cha giúp con cứ mỗi buổi sáng là hoàn thành được một bài viết rồi thời gian còn lại con tiếp tục suy ngẫm Lời Cha trong lúc con làm những công việc thuộc thể. Con cầu xin Cha giúp con luôn có được sự trung tín như vậy. Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
26/11/2023

...


Vũ Thị Thư
26/11/2023 14:44

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều vì tình yêu và sự thương xót của Ngài vẫn luôn bao phủ trên gia đình chúng con. Con kính xin lòng thương xót và sự từ ái của Ngài cứ mãi mãi ở trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con được học Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, biến đổi con giúp con được thánh sạch hơn mỗi ngày. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Kính thưa Cha, trong câu 13 này sứ đồ Phao-lô và những người bạn của ông cảm tạ ơn Đức Chúa Trời về sự những anh chị em con dân Chúa đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà họ rao giảng, là về Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Ngôi Lời, là Ngôi Hai của Thiên Chúa. Và Lời của Ngài là lời sống và linh nghiệm, đã tác động trong lòng của những người tin. 

Con cảm tạ ơn Cha vì quả thật Lời của Đức Chúa Trời là Lời thánh và linh nghiệm, đã biến đổi và bắt phục đời sống của con, để rồi con đã từ bỏ mọi thứ mà theo Ngài cho đến ngày hôm nay. Lời Ngài an ủi khích lệ động viên và có cả khi cáo trách con để con mỗi ngày được biến đổi và thánh hóa. Nguyện xin Lời Ngài cứ tác động vào trong lòng con như đã tác động trong lòng những con dân Chúa sống nếp sống tin kính từ xưa đến nay.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Kính thưa Cha, trong câu 14 thì sứ đồ Phao-lô đã nói rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, tại xứ Giu-đê. Bởi vì chính họ cũng phải chịu sự bắt bớ, chịu khổ bởi những người cùng địa phương, mà được ông Phao-lô ví như chính họ đã chịu khổ bởi dân Do-thái là dân đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, bách hại Phao-lô và những người bạn của ông, thù nghịch mọi người, cấm Phao-lô và những người bạn của ông rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Họ cứ phạm tội để làm đầy những tội lỗi của họ và phải chịu cơn giận từ Thiên Chúa cho đến cuối cùng.

Đọc phân đoạn Thánh Kinh trên, con càng nhận thấy sự cứng lòng của dân Do Thái, nhưng vừa giận cũng vừa thương họ. Nguyện xin Chúa sớm phục hồi họ, cho họ có nhiều người tỉnh thức tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, để sớm trở về địa vị dân tộc thầy tế lễ cho Thiên Chúa.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Câu số 17 thì sứ đồ Phao-lô gọi họ là những anh chị em cùng Cha, thật thân thương, gần gũi và đầy trìu mến. Ông nói đến việc lâu nay đã phải xa cách các anh chị em nhưng trong lòng thì ông và những người bạn của ông không hề xa cách, bởi ông luôn nhớ đến họ, chiến đấu cùng họ trong sự cầu nguyện. Bởi vậy mà ông và những người bạn của ông càng nôn nả, nóng lòng càng hơn, khao khát được gặp mặt các anh chị em tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Và vì vậy mà ông và những người bạn của ông đã hai lần muốn đến thăm các anh chị em, nhưng bị ngăn trở bởi Sa-tan. Con hiểu sự bị ngăn trở bởi Sa-tan là một thử thách đến bởi Chúa, trong sự cho phép của Chúa, chứ không phải bởi vì Sa-tan quyền năng hơn Chúa mà gây ra sự ngăn trở đó.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Qua câu 19, 20 con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô nói sự trông cậy, sự vui mừng và mão vinh quang của ông và những người bạn của ông chính là sự các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus trong sự đến của Ngài. Bởi mỗi người trong Hội Thánh là các chi thể trong cùng một thân, nên sự vinh quang của người này là sự vinh quang của người kia, sự vui mừng của người này là sự vui mừng của người kia, đó là sự hiệp một trong Hội Thánh, và ông nói vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của ông và những người bạn của ông, là vì sự đứng vững và trung tín của những người tin nhận Tin Lành chính là kết quả và là phần thưởng của những người rao giảng Tin Lành, là sự vui mừng và vinh quang của người rao giảng Tin Lành.

Lạy Cha, con thực sự mong rằng con sẽ trở nên sự vinh quang và sự vui mừng của người đã dẫn đưa con đến với Tin Lành, làm chứng cho con tin nhận Chúa. Nhưng con thật buồn vì chính những người dẫn đưa con và làm chứng cho con lại lui đi trong đức tin, nhưng con cũng được an ủi và vui mừng khi đến cuối cùng ngày nay con được ở dưới sự dạy dỗ và dẫn dắt của người chăn chân thật của Chúa là cô chú Tim, là người tin kính Chúa và sống làm gương cho chúng con noi theo, dạy dỗ Lời Chúa theo đúng Lẽ Thật, con tin rằng không có nhiều người trên thế gian này ngày nay có được cái phước đó. Nguyện rằng con sẽ trung tín bước đi với Chúa đến cuối cùng, được ra mắt và đứng trước Đức Chúa Jesus Christ trong ngày Chúa trở lại giữa chốn không trung để đón Hội Thánh. Để con cũng được trở nên sự vui mừng cho người chăn và những người anh chị em chân thật của con, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 26/11/2023

...


Nguyễn Thị Lan
27/11/2023 08:29

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được đọc, suy ngẫm Lời của Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20. Con kính xin Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí con, giúp con có thể hiểu đúng, ghi nhớ và áp dụng cách khôn sáng trong mọi hoàn cảnh đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài!

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Phao-lô dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có tấm lòng hạ mình tiếp nhận những lời khuyên bảo từ ông và các bạn của ông, với thái độ như tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời.

Con hiểu: Mọi lời lẽ đúng với Lẽ Thật, nhất là được sự tác động của Đức Thánh Linh hay như Chúa dùng người đó để dẫn dắt thì mình cần làm theo với tấm lòng vâng phục, như vâng phục Chúa. Những lời dạy dỗ trong Chúa từ anh chị em chân thật cùng Cha, chính là Lời của Chúa dành cho mình.

Áp dụng: Con cần vâng lời làm theo mọi lời khuyên dạy phải lẽ của người chăn, các trưởng lão và anh chị em trong Hội Thánh, về cả thuộc thể và thuộc linh.

Thậm chí, ngay cả người ngoại nói phải, con cũng cần hạ mình, yên lặng đến với Chúa để tra xét mình, mềm mại tiếp nhận, với thái độ khiêm nhường, vui vẻ. Hoặc ví như, về thuộc thể, khi Chúa giao cho con làm công việc gì mà con chưa thạo, có người thạo và hiểu biết hơn hướng dẫn, thì con cần chú ý tập trung lắng nghe, tiếp thu và làm theo.

Con có thể đóng góp ý kiến của mình nếu cần, với thái độ luôn khiêm nhường, yên lặng tiếp nhận, để ý học hỏi. Con cũng cần có tấm lòng biết ơn những người hướng dẫn thuộc linh, thuộc thể cho mình.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy bắt chước, học và làm theo những gương tốt từ những anh chị em chân thật trong Hội Thánh. Mà không học và bắt chước theo những người ngoại thuộc Do-thái Giáo, thực tế họ đã làm khổ con dân Chúa, bắt hại và giết Chúa, cấm Phao-lô rao giảng Tin Lành. Những người như vậy mà không ăn năn sẽ chịu hình phạt trong Ngày Chung Cuộc, khi Chúa phán xét toàn thế gian.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.

Phao-lô và các bạn ông khao khát được gặp mặt con dân Chúa tại đây, đã ít lâu rồi chưa được gặp. Địa lý và hoàn cảnh xa cách, lòng đầy thương nhớ, ông và các bạn đã phải viết thư, vừa gửi gắm những điều khuyên dạy, vừa trao gửi yêu thương, nhớ, mong được gặp, được nhìn thấy mặt nhau.

18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Lòng Phao-lô và các bạn ông thật muốn đến nhưng đã chưa đến được, bởi Sa-tan ngăn trở.

Qua đây, con học được rằng, không phải mọi điều nghĩ là đẹp ý Chúa, là ích lợi, Chúa sẽ làm thành ngay cho mình. Cũng không phải cứ trở ngại là do mình phạm tội, mà có những khi không phải do tội lỗi hay hậu quả tội lỗi, mà là Chúa cho phép xảy đến, để rèn đức tin, lòng kiên trì nhẫn nại.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?

20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Con hiểu, sự trưởng thành, lớn lên vững vàng trong đức tin của con dân Chúa tại đây, là sự vinh quang và vui mừng cho Phao-lô và các bạn của Phao-lô. Khi con dân Chúa trung tín, đứng vững trong Chúa, sẽ nhận được mão vinh quang Chúa ban, đó cũng chính là sự vinh quang của Phao và các bạn của ông, là kết quả của Tin Lành mà ông và các bạn đã khó nhọc rao giảng, chăm sóc.

Bài học con áp dụng: Kính thưa Cha, con tự thấy mình chưa là sự vui mừng và vinh quang cho người chăn và anh chị em trong Hội Thánh. Qua bài học này, lòng con mong ước có đức tin thật vững vàng thêm hơn, sống vâng Lời Chúa, tin yêu Chúa thêm lên mỗi ngày, để Chúa và anh chị em trong Hội Thánh không buồn vì con, mà trái lại, được vui mừng vì con. Xin Chúa giúp con chăm chỉ rèn tập đức tin mỗi ngày, qua nếp sống tin kính Chúa mỗi ngày; cho con biết hạ mình, lắng nghe học hỏi, bắt chước Chúa Jesus, bắt chước những gương tốt từ anh chị em chân thật trong Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa!

Con cảm ơn Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
26/11/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/11/2023 15:10

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con thời gian thuận tiện đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài khiến con được vui thỏa, bình an. Con cảm tạ Chúa!

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.
19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô cùng các bạn của ông dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời không thôi bởi vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận những điều mà Phao-lô cùng các bạn của ông rao giảng. Họ đã thật sự tôn kính và xem trọng những lời rao giảng như Lời của Thiên Chúa phán với họ, chứ không phải chỉ là lời của loài người nói ra. Con hiểu chính bởi tấm lòng tôn kính và trân quý tiếp nhận mọi lời rao giảng đó như Lời Chúa phán với mình, nên những Lời ấy đã tác động trong thần trí của họ để họ hiểu và có năng lực vui mừng làm theo.

2. Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng họ đã trở nên những người bắt chước Hội Thánh tại Giu-đê. Bởi vì họ cũng chịu khổ, chịu bắt bớ bởi những người cùng xứ giống như Hội Thánh tại Giu-đê cũng bị bắt bớ bởi những người Do-thái. Chính những người Do-thái đó là những người giết Chúa và các tiên tri, bách hại Phao-lô cùng các bạn. Những việc làm đó không đẹp lòng Chúa, gây sự thù nghịch. Họ cấm không cho Phao-lô cùng các bạn rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, họ cứ làm ra những điều tội lỗi cho đến khi đầy trọn. Như vậy, họ đã cứng lòng và không thể ăn năn được nữa. Cơn giận của Chúa đã đến trên họ, họ sẽ nhận hình phạt từ Chúa cho việc làm của mình.

3. Phao-lô cho biết ông và các bạn tuy xa khoảng cách địa lý với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng lòng thì luôn hiệp một cách thân thương, gần gũi. Khi hay tin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bị bách hại thì Phao-lô và các bạn nóng lòng, nôn nả, khao khát muốn gặp mặt họ càng hơn. Nên hai lần muốn đi gặp mà bị Sa-tan ngăn trở nên không thể đến.

4. Lý do mà Phao-lô cùng các bạn nôn nả, lo lắng, quan tâm con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca như vậy là vì họ chính là kết quả, là bông trái của Phao-lô và các bạn trong sự rao giảng Tin Lành. Phao-lô mong mỏi rằng trong ngày đến của Đức Chúa Jesus thì họ được đứng trước mặt Chúa. Họ chính là sự trông cậy, sự vui mừng và mão vinh quang của ông cùng các bạn mình. Những người rao giảng Tin Lành trông cậy rằng Lời Chúa sẽ biến đổi, thánh hóa, khiến cho những người nghe giảng ăn năn, tiếp nhận Tin Lành Cứu Tỗi, được dựng nên mới, được thánh hóa trở nên trọn vẹn không tì không vết. Ngay trong những ngày còn trên đất này, sự trưởng thành và kết quả trong đức tin của những người tiếp nhận Tin Lành đã là niềm vui mừng đối với những người rao giảng. Nếu họ cứ tiếp tục trung tín với Chúa thì trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm, họ được trình diện trước Chúa thánh sạch, trọn vẹn, thì đó là sự vinh quang của những người rao giảng Tin Lành cho họ. Chính vì vậy mà Phao-lô và các bạn của ông đồng một tâm tình nói với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng: Các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, nếu con có sự tôn kính Chúa, yêu kính Chúa thì con sẽ tiếp nhận lời dạy dỗ từ người chăn, các trưởng lão là những người Chúa đặt để trong sự dạy dỗ, chăn dắt thuộc linh cho mình. Bởi đó cũng chính là Lời Chúa phán dạy con qua họ. Chỉ khi nào con có tấm lòng hạ mình tiếp nhận Lời của Chúa phán dạy, thì khi đó con mới hiểu được Lời Chúa dạy trong thần trí mình, và được Chúa ban năng lực để làm theo.

2. Con học được rằng, chịu khổ, bị bắt bớ, chịu bách hại là điều vẫn xảy ra với con dân Chúa từ xưa tới nay, càng gần tới ngày cuối cùng thì càng gia tăng. Vì vậy, điều con dân Chúa cần chuẩn bị trong thuộc linh, chính là Lời Chúa, trung tín đọc suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, để chuẩn bị vũ khí cho mình cách kĩ càng, luôn sẵn sàng cho các cuộc chiến thuộc linh.

3. Con học được rằng, sự đền đáp công khó đối với người rao giảng và chăm sóc thuộc linh cho mình, ấy chính là trưởng thành trong đức tin, kết bông trái lành, trung tín cho đến cuối cùng. Con hiểu đó là sự bày tỏ tấm lòng biết ơn bằng hành động, chứ không phải chỉ bằng lời nói là xong.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài! Nguyện xin Chúa gìn giữ con luôn trung tín với Chúa cho đến cuối cùng! Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy

...


Vũ Triệu Hùng
27/11/2023 21:18

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới bình an, phước hạnh. Cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20.

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Câu 13: Con hiểu rằng, Phao-lô vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận Tin Lành, là Lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời tác động trong họ để thay đổi họ nên con người mới, là vì Tin Lành có năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin. Không chỉ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận Tin Lành, mà họ còn tiếp nhận những Lời dạy của Thiên Chúa qua môi miệng của Phao-lô. Con hiểu rằng, ban đầu một người được tác động bởi Lời của Đức Chúa Trời là khi tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Nhưng trên suốt chặng đường một người bước đi theo Chúa thì Lời thánh hóa, tác động khiến họ trở nên thánh và trọn vẹn mỗi ngày càng hơn, chính là Lời Thiên Chúa. Nhưng điều kiện để Lời Chúa tác động thì một người phải vâng và làm theo Lời Thiên Chúa. Một người dù tin nhận Chúa lâu bao nhiêu, nhưng nếu không chịu tiếp nhận để Lời Chúa thánh hóa, mà chỉ lấy nghe làm đủ, thì họ chỉ là những cây với nhiều cành lá xum xuê, nhưng lại không có quả. 

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Câu 14 đến câu 16: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sau khi tin nhận Tin Lành đã chịu khổ khi bị những người địa phương của mình bách hại. Sự việc đó không khác chi con dân Chúa Do-thái tại xứ Giu-đê bị chính những người Do-thái bách hại. Con hiểu rằng, con dân Chúa sẽ luôn có những sự bách hại ở những người không tin Chúa tại địa phương, nhưng sự bách hại của những người mang danh là môn đồ của Chúa nhưng không sống đúng theo Lời Chúa lại là nhiều, điển hình như giáo hội Công Giáo.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, một điều kỳ diệu khi ở trong Chúa con thấy ngược với thế gian, chính là con dân Chúa xa cách về mặt địa lý, nhưng lại không xa cách lòng. Con dân Chúa được hiệp một với nhau cách lạ lùng, vì hết thảy đều là các chi thể cùng một thân trong Đấng Christ. Nhưng chỉ có những ai là chiên của Chúa mới có thể kinh nghiệm được điều đó.

18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Câu 18: Con hiểu rằng, Phao-lô không cho biết Sa-tan ngăn cản ông đến thăm con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca như thế nào, nhưng qua việc này giúp con dân Chúa hiểu, có những việc làm lành của con dân Chúa bị ngăn trở là do Sa-tan can thiệp.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi
.

Câu 19 và câu 20: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa tại Tê-sa- lô-ni-ca cứ sống nếp sống theo Tin Lành và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, thì họ chính là sự vui mừng và vinh quang của Phao-lô và các bạn của ông. Qua đây, con nhớ đến người chăn đã luôn lao nhọc vì bầy chiên với mong muốn họ được vững vàng và tấn tới trong Chúa. Nguyện mỗi chúng con luôn sống xứng đáng để là niềm vui mừng và sự vinh quang của người chăn. Con hiểu một người được đứng trước Đức Chúa Jesus Christ, phải là một người được ở trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, được đứng vững trước cám dỗ và thử thách, dẫu cho không ít lần trước đây bị vấp ngã, xiêu tó; và đứng vững trong đức tin cho đến cuối cùng.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện con luôn biết hạ mình, vâng phục tiếp nhận Lời Ngài, để đời sống con được nhiều kết quả và vui mừng trong ngày đứng trước Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
27/11/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
29/11/2023 22:18

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha thì giờ này thêm sức cho con, giúp con hiểu được Lời Chúa dạy dỗ. Con cảm tạ ơn Cha.

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.
19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Thưa Cha, con kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Phao-lô vui mừng tạ ơn Chúa khi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận những lời rao giảng Tin Lành của ông và các bạn của ông. Con hiểu rằng sự tiếp nhận này là sự họ tin vào những gì Phao-lô và các bạn của ông rao giảng. Họ tin và trung tín làm theo những sự giảng dạy của Phao-lô và các bạn của ông. Họ đã tiếp nhận những lời rao giảng ấy như là lời mà họ nghe trực tiếp từ Thiên Chúa. Họ làm theo trong sự cẩn thận, kính trọng và trung tín, hết lòng. Họ không cho rằng những lời rao giảng đó là của Phao-lô và các bạn của ông là loài người. Nhưng họ tiếp nhận như tiếp nhận từ Thiên Chúa. Nên những Lời ấy đã tác động vào con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, biến đổi đời sống họ.

2. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong xứ Giu-đê. Con hiểu rằng, con dân Chúa ở xứ Giu-đê đã chịu khổ vì Tin Lành. Ở đó những người bách hại Hội Thánh họ cũng đã bách hại Phao-lô và các bạn của ông, họ ngăn cấm phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành.

3. Phao-lô và các bạn của ông rất muốn đến thăm con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng ông và các bạn ông đã bị sự ngăn trở bởi Sa-tan, nên chưa thể đến được. Tuy nhiên dù ở cách xa địa lý nhưng lòng của Phao-lô và các bạn của ông vẫn hướng về con dân Chúa tại Tê-sa-nô-ni-ca. Vẫn luôn cầu thay cho họ và muốn khích lệ họ qua bức thư. Con hiểu sự ngăn trở của Sa-tan ở đây có thể là làm ra những bệnh tật, sự bách hại bỏ tù, sự ngăn trở làm không thuận tiện... Sa-tan không muốn con dân Chúa gặp nhau và thông công với nhau.

4. Phao-lô và các bạn của ông đã rất vui mừng, an tâm, được khích lệ bởi đức tin và nếp sống của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Khi các ông rao giảng Tin Lành, người nghe tiếp nhận và kết quả thì phần thưởng của họ rất lớn, mỗi một người là những sự vinh quang sáng lòa khi về nước Trời.

Bài học con rút ra được là:

1. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có được tấm lòng thật tìm kiếm Ngài. Ngài ban cho con người chăn chân thật, ban phát Lời của Ngài cho con dân Ngài trong đó có con. Con học được rằng con cũng phải noi gương con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca về sự tiếp nhận Lời như Lời của Thiên Chúa chứ không phải là loài người. Mỗi lời dạy dỗ, nhắc nhỡ, khuyên bảo của người chăn con phải tiếp nhận như là tiếp nhận từ chính Thiên Chúa. Tiếp nhận với tấm lòng kính sợ, biết ơn và cẩn thận vâng theo. Bên cạnh đó, ngoài những sự góp ý, chỉ dạy, nhắc nhở của người chăn, thì còn các trưởng lão và anh chị em cùng Cha, nếu những lời góp ý không nghịch lại với Thánh Kinh thì con phải tiếp nhận. Sự tiếp nhận con hiểu là nghe và làm theo y như vậy, không những làm theo mà là cẩn thận làm theo, vì ý thức rằng con đang tiếp nhận Lời của Ngài, chứ không phải từ loài người.

2. Con nên học theo những tấm gương đã chịu khổ vì Tin Lành. Họ đã đứng vững, bền lòng, kết quả, trung tín như thế nào thì con cần bắt chước những sự tốt đẹp đó. Ngày nay con có được người chăn, các trưởng lão và anh chị em cũng Cha chân thật để con có thể được bắt chước họ.

3. Con học được lòng mình phải luôn hướng về anh chị em cùng Cha, và khao khát mối thông công mật thiết với họ. Tuy Ma Quỷ có thể tìm đủ mọi cách để ngăn trở không được gặp nhau, thì con có thể dâng lời cầu thay cho nhau. Con cũng cần kêu nài xin Chúa mở đường để có thể sớm được gặp và thông công với anh chị em cùng Cha của mình.

4. Con học được rằng nếp sống đổi mới của con là kết quả của sự con tiếp nhận Lời. Nếu con kết quả thì đó là niềm vui, sự an ủi cho người rao giảng Tin Lành cho con, đó chính là người chăn của con. Khi cô chú lao nhọc, hy sinh để chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa thì những ai tiếp nhận, kết quả cho đời sống mới thì người rao truyền, dạy dỗ sẽ được nhận lấy vinh quang của Thiên Chúa ban cho họ. Con tưởng tượng một người cầm thúng lúa và gieo giống, nếu hạt giống ấy lên khỏe, tươi tốt thì sự ấy khiến cho người gieo giống được an ủi, được vui mừng. Người rao giảng Tin Lành nếu người nghe tiếp nhận, trung tín làm theo thì phần thưởng dành cho người chăm sóc, đưa dắt người mới thật lớn lao. Con học được rằng con phải thật sự sống nếp sống mới, làm sáng danh Chúa, thì sẽ là niềm vui, niềm an ủi cho người chăn chúng con. Đó như là thành quả mà chú đã hy sinh, lao nhọc để ban phát thức ăn thuộc linh. Vậy nên có ai kết quả, đời sống đắc thắng trong Chúa thì người đó mang lại niềm vui, an ủi cho người chăn dắt mình và Lời mà họ rao giảng cũng không uổng công. Như hiện nay con phải hết lòng ăn năn, sửa đổi, để người chăn được vui lòng, được an ủi và con cũng không phụ ơn của mọi người ban dành cho con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hiểu được bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha giúp con luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
29/11/2023

...


Kim Loan Nguyen
05/12/2023 17:42

I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an và có đầy đủ sức khỏe và vật dụng phương tiện để con học Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha đã cho con ngày càng cảm nhận được sự vui thỏa trong Lời Ngài, và vui thỏa trong sự hiểu biết càng hơn về Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus ban ơn thêm đức tin cho con. Để con luôn vững lòng bước đi theo Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh luôn ở cùng con, dạy dỗ, hướng dẫn, cáo trách, thánh hóa con, cho con sống ngày càng được thánh khiết hơn. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 như sau:

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.

Câu 13: Con hiểu rằng, nhìn lại thành quả đạt được qua sự không sợ khó khăn, cực khổ tranh đấu, qua sự làm chứng, khuyên bảo, khích lệ dạy dỗ của mình. Sứ Đồ Phao-lô đã dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời không thôi. Khi ông nhìn thấy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời như Lời của Thiên Chúa không như lời của loài người. Bởi vì ông nhìn thấy sự biến đổi bởi Lời Chúa qua nếp sống mà họ đã thể hiện ra.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô nói: "Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin" con càng cảm nhận và hiểu hơn là chỉ những ai tin và thật lòng muốn sống như Lời dạy của Chúa thì Lời Chúa mới có năng lực tác động thánh hóa và thay đổi người đó. Còn những ai chỉ đọc, nghe, tiếp nhận nhưng không muốn làm theo thì Lời Chúa cũng sẽ không tác động nên họ được.

14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.

Câu 14-16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã nói những lời động viên và khích lệ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca khi họ bị bắt bớ và chịu khổ trước những người cùng xứ với mình. Cũng như con dân Chúa tại các Hội Thánh tại xứ Giu-đê cũng bị bắt bởi những người Do Thái. Con hiểu hàm ý Sứ Đồ Phao-lô khuyên nhủ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vẫn hãy cứ vững lòng tin nơi Chúa và gắng chịu khổ. Bởi vì, những người Do Thái đó cũng đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri họ. Những người đó cũng cấm ông và cộng sự ông không được rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Đồng thời, Sứ Đồ Phao-lô cũng cảnh cáo rằng Đức Chúa Trời đã trừng phạt và sẽ còn trừng phạt cho đến cuối cùng, cho những ai bách hại con dân chân thật của Ngài.

17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng qua những lời tâm tình đầy tha thiết của Sứ Đồ Phao-lô, có thể thấy tình yêu và sự mong ngóng thương nhớ của ông dành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Tuy ông không thể gặp họ nhưng lòng của ông luôn nghĩ và nhớ đến họ mỗi khi ông dâng lời cầu nguyện. Và cứ mỗi lần nhớ đến họ trong sự cầu thay lòng của ông lại nôn nả càng hơn và ông khao khát được gặp mặt họ. Đã hai lần ông muốn đến với họ, nhưng đều bị Sa-tan ngăn trở lại. Con hiểu sự Sứ Đồ Phao-lô bị ngăn trở không đến thăm những anh em cùng Cha của mình được cũng là sự thử thách mà Chúa cho phép xảy ra cho Phao-lô.

19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói sự trông cậy, sự vui mừng và mão vinh quang của chúng tôi, nghĩa là Phao-lô trông cậy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận Tin Lành thì hãy hết lòng sống với Tin Lành, luôn trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Để khi Đấng Christ trở lại đưa Hội Thánh vào thiên đàng thì họ được xứng đáng đứng trước mặt Ngài. Đó là cũng là mão vinh quang là phần thưởng sẽ được nhận. Con hiểu "sự vinh quang, sự vui mừng của họ cũng là sự vinh quang và sự vui mừng của ông". Bởi vì, tất cả các anh em trong Hội Thánh là một chi thể nên vinh quang và vui mừng của một người cũng là vinh quang và sự vui mừng chung của Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là nỗi lòng của Sứ Đồ Phao-lô nhưng cũng là nỗi lòng của những người rao giảng Tin Lành chân thật. Không có gì vui mừng, an ủi và quý hơn khi mang Tin Lành đến cho một người, cứu được một linh hồn bị hư mất. Rồi nhìn thấy những người đã tin nhận Tin Lành được đổi mới, được sống trong năng lực biến đổi của Tin Lành và rồi nhìn thấy họ được đứng trước Đấng Christ, ra mắt Ngài. Thì con hiểu được cảm nhận của người rao giảng Tin Lành và người chăn hiện tại của con. Không gì hạnh phúc hơn điều đó.

Kính lạy Chúa!
Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức để con ngày càng tốt hơn. Nguyện Chúa cho con luôn biết bám chặt lấy Ngài, bám chặt Lời Ngài để có dù có bao nhiêu cám dỗ, nghịch cảnh xảy ra con vẫn vững lòng bước đi theo sát Ngài. Con mong đến một ngày con cũng là mão vinh quang của người rao giảng Tin Lành cho con, người chăn của con. Nguyện xin Cha hãy luôn quan phòng gìn giữ soi sáng dẫn dắt mỗi anh chị em chúng con. Để chúng con biết nhìn vào gương của nhau mà động viên, khích lệ cố gắng sống đẹp ý Ngài. Con xin cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Kim Loan


Phan Quốc Cường
06/12/2023 13:02

Phan Quốc Cường. I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20 Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ chúng con suốt ngày hôm nay được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20, xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự các anh chị em đã tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà các anh chị em đã nghe từ chúng tôi. Các anh chị em đã tiếp nhận, không như lời của loài người, mà thật như Lời của Thiên Chúa. Lời ấy tác động trong các anh chị em, là những người tin.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, tại xứ Giu-đê. Vì các anh chị em cũng đã chịu khổ bởi những người cùng xứ với mình, cũng như chính họ đã chịu khổ bởi những người Do-thái,
15 là những người đã giết Đức Chúa Jesus và các tiên tri của họ, đã bách hại chúng tôi, không đẹp lòng Thiên Chúa, và thù nghịch mọi người,
16 cấm chúng tôi giảng cho các dân ngoại để các dân ấy được cứu, cứ luôn làm đầy những tội lỗi của họ. Nhưng cơn giận đã đến trên họ, cho đến cuối cùng.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần chúng tôi, ít lâu nay, đã phải xa mặt nhưng không cách lòng với các anh chị em. Chúng tôi đã nôn nả càng hơn, khao khát thật nhiều được thấy mặt các anh chị em.
18 Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đến với các anh chị em; nhưng Sa-tan thật đã ngăn trở chúng tôi.
19 Vì sự trông cậy, hoặc sự vui mừng, hoặc mão vinh quang của chúng tôi là gì? Chẳng phải là các anh chị em cũng được đứng trước Đức Chúa Jesus của chúng ta, trong sự đến của Ngài sao?
20 Vì các anh chị em là sự vinh quang và sự vui mừng của chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Bởi tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài vào trong thế gian này để chịu chết vì tội lỗi của loài người nếu ai thật lòng tin thì sẽ được sự sống đời đời (Giăng 3:16). Chính vì thế khi ông Phao-lô rao giảng Tin Lành cứu rỗi cho người Tê-sa-lô-ni-ca hay bất cứ nơi nào thì đó là đang rao giảng Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng khi một người tiếp nhận Tin Lành thì lúc đó thân thể người đó được Ba Ngôi Thiên Chúa ngự vào thì những người đang tin Tin Lành được nghe những lời giảng dạy của ông Phao-lô và làm theo thì những lời rao giảng đó là Lời của Thiên Chúa.

Qua lời giảng của ông Phao-lô mà người tin nhận Tin Lành ở Tê-sa-lô-ni-ca đã được Lời Chúa thánh hóa họ, tái sinh họ thành một con người mới. Đó là năng lực cứu rỗi của Tin Lành mà không một tôn giáo nào trên thế gian có được. Điều này, cũng chứng minh rằng Thiên Chúa là có thật vì Lời Ngài có năng lực biến đổi một tội nhân thành thánh nhân.

Qua Thánh Kinh thì con biết rằng chính quân lính La-Mã là người trực tiếp đóng đinh Chúa Jesus lên cây thập tự nhưng ở đây ông Phao-lô nói người Do-thái đã giết Chúa Jesus có nghĩa là chính vì sự ghen ghét Chúa không chấp nhận Chúa Jesus là Đấng Mê-si mà dân Do-thái nên đã gây áp lực để chính quyền La-mã giết Chúa. Chính vì vậy mà người Do-thái mới là chủ mưu trong cái chết của Chúa Jesus.

Qua việc người Do-thái bách hại Hội Thánh của Chúa cũng như ngăn cấm ông Phao-lô rao giảng Tin Lành con hiểu rằng họ sẽ bị Đức Chúa Trời giáng hình phạt cho họ.

Việc rao giảng Tin Lành là một mạng lệnh của Chúa dành cho con dân Chúa nhưng Chúa vẫn cho phép Sa-tan ngăn trở việc rao giảng Lời Chúa vì mục đích thử thách loài người để họ có đức tin nơi Chúa hay không.

Qua sự rao giảng của ông mà họ đã tin nhận Tin Lành cũng như tấn tới trong đức tin, có nếp sống chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa nên đó là điều vui mừng và là vinh quang của ông. Nói cách khác đó chính là phần thưởng của ông vì kết quả rao giảng Tin Lành của ông đã được thành quả qua nếp sống tin kính và lớn lên của con dân Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sự hiểu phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện Lời Chúa mỗi ngày thánh hóa con để con có nếp sống mới và lớn lên trong Chúa, để qua đời sống con được chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa cũng như là cách để con tỏ lòng biết ơn đến người chăn của con đã tận tụy vì chúng con mà giảng dạy Lời Chúa cho chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ