Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Hôm nay, ngày 21/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Trong câu 1 và câu 5, Phao-lô có ý nói ông không thể chịu đựng hơn nữa về sự gì?
2. Câu 3 và câu 4 nói lên một lẽ thật nào về đời sống của con dân Chúa?
3. Kẻ cám dỗ mà Phao-lô nói đến trong câu 5 là ai?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Có bao giờ bạn nôn nóng mong biết tin về các anh chị em cùng Cha không?
2. Bạn có thường quan tâm đến các anh chị em cùng Cha không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-31-13/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Lâm Việt Thành
22/11/2023 07:18

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ để con được bổ lại sức, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có phương tiện, thời gian và sức khỏe để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 và tham khảo bài giảng của người chăn.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô mong ngóng đến thăm và gặp con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhưng vì gặp nhiều sự ngăn trở nên không đến được. Phao-lô lo lắng cho đức tin của con dân Chúa, nên không thể đi được thì ông đã sai Ti-mô-thê đi để biết tình hình cũng như nhắc nhở, khuyên bảo con dân Chúa. Chính Phao-lô là tấm gương cho họ về sự chịu khổ, không để bất cứ sự gì làm cho rúng động mà luôn vững lòng tin cậy Chúa và hết lòng trong sự hầu việc Chúa.

Thưa Cha, con thấy được tình yêu Phao-lô dành cho họ, khi lòng Phao-lô yêu thì ông tìm mọi cách để có thể chăm sóc cho họ. Chúa cũng sắm sẵn cho Phao-lô là Ti-mô-thê để giúp đỡ cho ông trong những linh vụ. Con hiểu Ngài luôn ban ơn và giúp đỡ con dân của Ngài trong những việc lành và qua đó mà tất cả đều kinh nghiệm được phước lành và sự ban ơn từ nơi Ngài.

4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô đã có thời gian ở cùng với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô đã biết trước sự con dân Chúa phải chịu sự bách hại từ người thế gian, có lẽ đây là điều Chúa cho Phao-lô biết để Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa. Sự việc này đã xảy ra đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, vì vậy nếu ai có lòng vâng lời, lắng nghe sự nhắc nhở, khuyên bảo thì khi đối diện với khó khăn thì có thể sẽ dễ dàng vượt qua hơn, còn ai không nghe, không lo chuẩn bị mình thì khi xảy đến sẽ dễ ngã. Tuy nhiên vì tình yêu Phao-lô đã sai Ti-mô-thê đến để nâng đỡ họ.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa cần biết lắng nghe, vâng theo sự nhắc nhở của những người Chúa đặt để chăn dắt mình. Con thấy Phao-lô đầy dẫy tình yêu và sự quan tâm dành cho con dân Chúa, đó là sự mà con dân Chúa cần có. Khi thật sự có tấm lòng sẽ thể hiện ra bằng hành động mà không có lý do gì có thể ngăn cản.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Thưa Cha, con hiểu là những gì Phao-lô viết trong đoạn này là ông nhắc lại sự việc đã xảy ra. Bây giờ ông tiếp tục viết thư cho họ khi hay tin về đức tin của họ. Phao-lô vui mừng vì tấm lòng của ông đối với họ được họ đáp lại cách nhiệt thành, họ cũng muốn gặp đuợc ông. Con hiểu điều này an ủi và khích lệ Phao-lô nhiều, con thấy khi con dân Chúa yêu kính Chúa, sống đẹp lòng Chúa thì tình yêu của Chúa tuôn tràn trên họ, qua đó mà nâng đỡ lẫn nhau, mỗi một người đều được khích lệ và gây dựng.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm con học được tình yêu và sự quan tâm của con dân Chúa lẫn nhau. Con thấy khi có tấm lòng, thật sự quan tâm thì sẽ tìm cách để làm cho bằng được.

Xin Cha tha thứ cho con vì thời gian qua con chưa có lòng quan tâm, giúp đỡ đến anh chị em, xin Cha thêm sức và ban ơn cho con để con sống hết lòng vì Ngài, biết yêu thương và giúp đỡ anh chị em con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
22/11/2023

...


Đặng Thái Học
22/11/2023 14:19

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành - Phần 1

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 - Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này và áp dụng vào đời sống hằng ngày của con!

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,

3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.

Vì Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca còn non trẻ, bị dân Do-thái bách hại đến mức Phao-lô và Si-la không thể chịu đựng được nữa, nên hai ông thà ở lại một mình tại A-thên. Trong khi bị bắt bớ, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cần có người trưởng thành về đức tin ở bên để an ủi, khích lệ, nâng đỡ họ. Được sự cảm động của Đức Thánh Linh, Phao-lô và Si-la muốn đến thăm con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng đều bị Sa-tan cản trở, nên hai ông đã gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của những người cùng đức tin đến họ, để không một người nào trong Hội Thánh Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bị rung động, nhưng được vững vàng và khích lệ đức tin con dân Chúa, trong lúc chịu sự bách hại, khốn khó. Bởi chúng con biết rằng, con dân chân thật của Chúa đã được Ngài định trước cho sự bách hại, khốn khó ấy.

4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Thật như lời Phao-lô và cộng sự của ông đã nói trước với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về sự bách hại con dân chân thật của Chúa từ những người mang danh Chúa trong các Hội Thánh, nhất là trong thời kỳ cuối cùng này. Điều này nhắc nhớ chúng con mỗi khi rao giảng Tin lành rằng, chúng con cần phải nói rõ về cái giá phải trả qua sự bách hại, khó khăn sẽ xảy đến cho người tiếp nhận Tin Lành, để họ biết trước, chuẩn bị cho sự bách hại sẽ đến với con dân Chúa.

5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Vì vậy, Phao-lô không thể chịu đựng hơn được nữa, nên ông đã gửi Ti-mô-thê đến với Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, để biết tình trạng thuộc linh của con dân Chúa, bởi Phao-lô có sự nghi ngờ sự con dân Chúa đã bi Sa-tan cám dỗ mà ngã lòng, thì công khó của ông và cộng sự của ông trở nên vô ích. Những người rao giảng Tin Lành, đưa tội nhân trở về trong ơn cứu rỗi là rất khó khăn, nhưng để cho họ đứng vững trong đức tin, trung tín bước đi theo Chúa, thì trách nhiệm của người rao giảng Tin Lành còn phải tiếp tục quan tâm, chăm sóc đức tin cho họ cho tới lúc họ trưởng thành trong Chúa.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Nhưng đến khi Ti-mô-thê từ Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca trở về cùng Phao-lô và Si-la, đem theo tin tốt lành về đức tin và lòng yêu của con dân Chúa tại đó. Qua Ti-mô-thê, Phao-lô và Si-la nhận biết được tấm lòng của con dân Chúa thường tưởng nhớ đến ông và cộng sự của ông, và ao ước được gặp lại ông và cộng sự của ông, cũng như tấm lòng của ông và Si-la luôn ước ao được gặp lại con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vậy.

Kính lạy Chúa!

Qua bài học Thánh Kinh này, con cảm nhận được tình yêu sâu đậm giữa những người rao giảng Tin Lành và con dân chân thật của Chúa. Người rao giảng Tin Lành được phước càng hơn trong sự phụng sự Chúa, đưa nhiều tội nhân trở về với ơn cứu rỗi, và những người được tiếp nhận Tin Lành, là ơn phước lớn của Chúa ban qua những tôi tớ ngay lành của Chúa. Phân đoạn Thánh Kinh này cũng khiến lòng con thêm nôn nóng biết tin về các anh chị em cùng đức tin càng hơn, và thêm lòng quan tâm đến đời sống thuộc thể và thuộc linh của các anh chị em của mình.

Nguyện Chúa ban cho con thêm lên đức tin, sự khôn sáng để con biết áp dụng Lời Ngài cách kết quả vào đời sống của con trên bước đường theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

22/11/2023

...


Nguyễn Thị Mơ
22/11/2023 14:40

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được ở trong Ngài, cho con được kinh nghiệm tình yêu Ngài mỗi ngày thông qua người rao giảng Tin Lành cho con. Rồi tình yêu ấy lại thôi thúc trong con để con mang Tin Lành tới những người mà Ngài cảm động lòng con nói với họ về tình yêu của Ngài. Cứ như vậy, tình yêu của Thiên Chúa, Cha Trời kính yêu của con có sức mạnh lan tỏa mang sức sống mãnh liệt cứu những linh hồn đang khô hạn.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban cho con cùng với Lời của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, ở trong câu 3 Phao-lô cho biết lý do ông và Si-la không thể chịu đựng hơn được nữa nên họ thà ở lại A-thên và gửi ngay Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca để sự có mặt của Ti-mô-thê và Lời Chúa qua ông sẽ khích lệ con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca được vững vàng trong đức tin của mình, không bị rúng động bởi sự khốn khó của sự bách hại đến từ những người Do-thái.

Lời Chúa trong câu 3 và câu 4 cũng cho thấy một lẽ thật rằng, con dân chân thật của Chúa luôn được định trước cho sự chịu khổ, phải trải qua nhiều sự khốn khó và phải chịu sự bách hại. Suy ngẫm tới đây, con nhớ tới những tháng ngày đầu tiên tin Chúa, người nói về Chúa cho con và cả khi con được nghe giảng trong giáo hội, thông điệp con nhận được chỉ mới có một nửa sự thật. Đó là những ơn phước Chúa ban đi kèm với sự chữa lành, con cũng nhìn thấy ở đó bằng chứng cho tấm lòng kính yêu Chúa của một người là đi nhóm đều và sốt sắng trong các phong trào của giáo hội chứ không phải là một nếp sống thánh khiết, công chính và yêu thương, hết lòng vâng giữ Điều Răn và Luật Pháp của Chúa như đáng phải có. Rồi các khóa học tư vấn kinh doanh, học tâm lý... được lồng ghép với Lời Thánh Kinh dẫn con dân Chúa đi lạc vào sự kiếm tìm sự thịnh vượng và có tài hùng biện, nắm bắt tâm lý người khác... mà quên đi ý muốn của Chúa trong đời mới tái sinh là chịu khổ vì danh Ngài, Lời Chúa phán rõ rằng:

"Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời." (Hê-bơ-rơ 12:14).

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa qua những bài giảng của người chăn đã giúp con nhận biết toàn bộ sự thật.

Kẻ cám dỗ mà Phao-lô nói tới trong câu 5 là Sa-tan, Sa-tan vốn là Kẻ Cám Dỗ, như đã từng cám dỗ Chúa Jesus, Sa-tan luôn cám dỗ con dân Chúa trên nhiều phương diện và nhiều hình thức như: Cám dỗ con dân Chúa đáp ứng nhu cầu của xác thịt cách bất chính, cám dỗ con dân Chúa kiêu ngạo trong tâm thần, hoặc cám dỗ trong linh hồn để con dân Chúa chiếm đoạt những điều không thuộc về mình.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa về tình yêu Ngài đối cùng Hội Thánh, tình yêu ấy bất diệt trường tồn đi qua nhiều năm tháng, lịch sử Hội Thánh đã trải qua gần hai nghìn năm nhưng tình yêu của Ngài vẫn tuôn đổ trong lòng con dân Chúa trải mọi thời đại. Dù ở thời điểm nào thì tình yêu mà Phao-lô cùng những người bạn của ông đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và tình cảm của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đối cùng Phao-lô và các bạn của ông vẫn còn đó trong mỗi tấm lòng con dân Chúa chân thật. Niềm thương nhớ, mong chờ được gặp mặt, và trên hết là sự khích lệ, an ủi nhau vượt qua mọi sự khốn khó, dìu dắt nhau cùng hết lòng bước đi trung tín với Chúa, đó cũng chính là tình cảm của mỗi một chúng con trong hiện tại, để rồi một ngày không xa nữa được mặt đối mặt trong Nước Trời bên Thiên Chúa kính yêu.

Nguyện xin Chúa mỗi ngày giúp con bày tỏ tình yêu thương Chúa dạy bằng hành động cụ thể, để càng trải qua hoạn nạn khó khăn chúng con càng kinh nghiệm được tình yêu Ngài đối cùng chúng con lớn bấy nhiêu. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa đã ở cùng, dạy dỗ con qua Lời của Ngài!
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 21/11/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
23/11/2023 05:57

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Cảm tạ Cha đã ban cho con có được thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con Lời của Ngài, để con áp dụng vào trong đời sống của mình mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin được trình bày sự hiểu của con trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 ạ.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không thể chịu được con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca bị sự bách hại bởi những người Do-thái Giáo, ông không đến được với họ vì bị Sa-tan ngăn trở. Sự nóng lòng của ông không thể chịu đựng được, nên ông đã gửi Ti-mô-thê là người anh em cùng Cha đến với họ, để hỏi thăm và làm vững đức tin của họ. Ông nóng lòng lo lắng về họ, vì công khó của ông và các bạn của ông thành ra vô ích nếu họ bị dẫn dụ bởi tà giáo.

Thưa Cha, con cũng thật buồn khi có anh chị em trong Hội Thánh đã từng biết về sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, tin nhận Ngài, nhưng lại bị ma quỷ cám dỗ mà xa rời lẽ thật của Lời Ngài, mất đức tin mặn nồng ban đầu với Ngài. Con chỉ biết dâng trình lên sự thương xót của Ngài, để Ngài kêu gọi, cáo trách họ để họ biết ăn năn mà quay về với Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng khi một người đã tin nhận Tin Lành, thì phải biết về sự phải chịu nhiều sự khó khăn, khốn khó cũng như là sự bách hại đức tin, phải trả giá cho sự sống theo Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn thêm sức, thêm năng lực trên chúng con, để chúng con luôn đắc thắng được những thử thách cám dỗ.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Ngài vì Ngài vẫn đi lại giữa Hội Thánh, Ngài vẫn dạy dỗ, gìn giữ họ, khi Ti-mô-thê đem Tin Lành về đức tin của họ vẫn đứng vững bởi lời rao giảng của ông và các bạn của ông. Thưa Cha, lòng Sứ Đồ Phao-lô thật vui mừng khi được biết rằng con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca luôn nhớ đến ông và các bạn của ông, muốn được gặp ông và các bạn của ông.

Con cảm tạ ơn Cha, qua Lời của Ngài con được dạy dỗ rằng luôn quan tâm các anh chị em, khi nghe tin họ gặp khó khăn, bệnh tật hay bị bách hại vì sống theo Lời của Ngài, góp phần tiếp trợ và dâng lời cầu thay cho anh chị em đó. Luôn dùng những khí giới Ngài ban đế đắc thắng trong mọi nghịch cảnh mà Ngài đã cho phép xảy ra trên đời sống của chúng con.

Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Đức Thánh Linh, luôn bao phủ, gìn giữ chúng con trong mọi nghịch cảnh đến trên chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
23/11/2023

...


Nguyễn Công Hải
23/11/2023 09:13

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa với mọi sự vui thỏa, phước hạnh, dư dật Chúa ban trên gia đình chúng con. Mỗi ngày trôi qua, chúng con lại được trải nghiệm ân điển, sự tốt lành, tình yêu và lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên chúng con và toàn nhân loại. Giờ này, chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con được suy ngẫm, học Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài là Lẽ Thật thánh hóa chúng con, giúp chúng con trở nên ngày càng trọn vẹn, yêu thương, công chính. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Kính thưa Cha, phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ nỗi lo lắng và quan tâm của ông đối với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Ông và các bạn đồng hành đã phải rời Hội Thánh vì bị bách hại, và họ rất lo lắng rằng Hội Thánh sẽ bị lung lay bởi những thử thách này. Sứ Đồ Phao-lô đã gửi Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca để thăm Hội Thánh và kiểm tra tình hình. Ti-mô-thê đã trở về với Phao-lô với tin tức tốt lành rằng Hội Thánh vẫn đang vững vàng trong đức tin và tình yêu thương.

Câu 1-2:
1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô và các bạn đồng hành đã dành ba tuần để rao giảng Tin Lành tại Tê-sa-lô-ni-ca. Trong thời gian đó, họ đã thành lập một Hội Thánh nhỏ bé. Tuy nhiên, họ đã phải rời khỏi Tê-sa-lô-ni-ca vì bị bách hại, để tránh sự bách hại nên họ đã phải rời đi. Nhưng do lo lắng cho Hội Thánh, Phao-lô đã quyết định gửi Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca để thăm và khích lệ, làm vững vàng đức tin cho Hội Thánh. Ti-mô-thê là người bạn đồng hành thân thiết của Phao-lô, và ông được Phao-lô tin tưởng giao phó nhiều trách nhiệm.

Câu 3-4:
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu, mục đích của việc Sứ Đồ Phao-lô gửi Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca là để giúp Hội Thánh vững vàng trong đức tin và không bị lung lay bởi những thử thách, ông dùng từ "rúng động" để diễn tả sự sợ hãi, lo lắng và thậm chí là hoảng loạn của con dân Chúa khi sự bách hại khủng khiếp xảy ra. Sứ Đồ Phao-lô biết rằng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đang phải đối mặt với những thử thách, và ông muốn đảm bảo rằng Hội Thánh sẽ không bị đánh bại bởi những thử thách này. Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca rằng họ đã được cảnh báo trước về những thử thách này, đó là những sự bách hại và sự khó khăn sẽ đến cho những người tin và làm theo Đấng Christ. Khi Phao-lô còn ở Tê-sa-lô-ni-ca, ông đã nói với Hội Thánh rằng họ sẽ phải chịu đựng sự bách hại.

Câu 5-6:
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Kính thưa Chúa, chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói "không thể chịu đựng hơn nữa" là chịu đựng nỗi lo lắng và quan tâm của ông đối với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Ông đã phải rời bỏ Hội Thánh vì bị bách hại, và ông rất lo lắng rằng Hội Thánh sẽ bị lung lay bởi những thử thách này. Ông đã gửi Ti-mô-thê đến chăm sóc và gây dựng đức tin cho con dân Chúa tại đó và đã trở về với Phao-lô với tin tức tốt lành rằng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca vẫn đang vững vàng trong đức tin và tình yêu thương. Ti-mô-thê đã nói với Phao-lô rằng Hội Thánh vẫn đang yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Họ cũng đang nhớ Phao-lô và các bạn đồng hành, và họ ao ước được gặp lại họ. Nhận được tin tức tốt đẹp như vậy là niềm phước hạnh và an ủi, khích lệ rất lớn cho Sứ Đồ Phao-lô cho những ngày tháng lo lắng cho đức tin tại Hội Thánh ông mới thành lập. Qua đây cũng cho chúng con thấy rằng Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca là một Hội Thánh mạnh mẽ và đang phát triển.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì sự quan phòng, dạy dỗ của Ngài cho chúng con qua Lời Hằng Sống. Qua đoạn Thánh Kinh này, chúng con biết rằng, con dân Chúa và chúng con luôn ở sẵn sàng cho sự chịu khổ và thử thách cũng như sự bách hại khi tin và theo Chúa. Chúng con cũng được an ủi và khích lệ khi biết rằng, điều này được Chúa báo trước cho chúng con để chúng con được mạnh mẽ chịu đựng dù có những thử thách, khó khăn, sự bách hại nào xảy ra. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn giữ tấm lòng yêu mến Chúa hơn trên hết mọi sự, yêu người lân cận như mình, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình và sẵn sàng chia sẻ khó khăn, thử thách, tình yêu thương, sự khích lệ với anh chị em cùng Cha với chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Trinh
23/11/2023 14:45

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì con có được thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con giờ này. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời của Chúa.

Thưa Chúa, Lời của Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Con hiểu như sau:

Như được nói đến ở cuối đoạn 2 về việc con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca chịu khổ, chịu bách hại bởi những người xung quanh vì họ tin nhận Tin Lành. Thì đến đoạn này, ở câu 1 và câu 5, Phao-lô nói là ông không thể chịu đựng hơn nữa thì con hiểu là lòng ông đang rất lo lắng cho con dân Chúa, mong muốn được biết tin tức về con dân Chúa. Bởi vậy nên ông mới gửi Ti-mô-thê đi để thăm hỏi về tình hình của con dân Chúa.

Qua câu số 4 và số 5, con hiểu một lẽ thật là con dân Chúa thì sẽ phải chịu khốn khó, bách hại. Đó là những điều đã được định trước chắc chắn sẽ có đối với con dân Chúa. Nên con dân Chúa phải luôn sẵn sàng cho sự đối diện với những điều như vậy.

Kẻ cám dỗ mà Phao-lô nói đến trong câu 5 con hiểu là đang nói đến ma quỷ. Ma quỷ có thể dùng nhiều cách để cám dỗ con dân Chúa phạm tội với Chúa, khiến cho công khó của những người rao giảng Tin Lành trở nên vô ích.

Cuối cùng, ở câu số 6 như là một điều an ủi đối với Phao-lô vậy. Vì ông thương nhớ, quan tâm, lo lắng và mong mỏi tin tức của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì chính họ cũng như vậy với ông, họ cũng rất muốn được gặp mặt ông để thỏa niềm mong nhớ của mình.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con học được cho mình những bài học về tình yêu và sự quan tâm của con dân Chúa dành cho nhau. Con hiểu đây là ý muốn của Chúa đối với con dân của Ngài. Con nguyện kính xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu thương, để con ngày càng giống Chúa càng hơn.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời của Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Ngọc Tú
23/11/2023 23:17

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an và ban ơn cho mọi việc tay con làm. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi viết lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông "không thể chịu đựng được nữa" khi nghĩ về hoàn cảnh của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Họ mới tin nhận Chúa nhưng đã phải chịu bao nhiêu khốn khổ, từ sự bị bắt bớ bởi những người cùng xứ, cho đến sự bách hại của những người theo Do-thái Giáo. Hơn nữa, họ không có các sứ đồ bên cạnh để an ủi, hướng dẫn. Vì thế, các sứ đồ quyết định gửi Ti-mô-thê trở lại để khích lệ đức tin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, làm họ được vững vàng. 

Phao-lô đã mô tả Ti-mô-thê là:

- "Người anh em cùng Cha của chúng ta", vừa mang ý nghĩa Ti-mô-thê là người có cùng đức tin, vừa có nghĩa Ti-mô-thê là một người anh em trong Chúa rất thân thiết, với Phao-lô và con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.
- "Người phục vụ của Đức Chúa Trời" có ý nghĩa Ti-mô-thê là một người sốt sắng phụng sự Chúa, được Chúa sai dùng.
- "Người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ" nghĩa là Ti-mô-thê đã tích cực dự phần cùng Phao-lô trong sự rao truyền Tin Lành cho người chưa biết Chúa, giảng dạy sự sâu nhiệm của Tin Lành cho con dân Chúa. Nhóm chữ "trong Tin Lành" cũng hàm ý Ti-mô-thê là người hoàn toàn sống theo Tin Lành, sống cho Tin Lành của Đấng Christ.

3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Phao-lô tin rằng một sứ đồ hết lòng vì Chúa như Ti-mô-thê khi trở lại thăm viếng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thì sẽ làm cho họ được vững lòng, không bị rúng động bởi những sự khốn khó. 

Phao-lô và các bạn của ông vừa có sự thấu hiểu mà cũng vừa kinh nghiệm được lẽ thật thế gian ghét những người thuộc về Chúa (Giăng 15:18-27). Vì thế, họ đã chân thật nói rõ cho những ai tin nhận Tin Lành về lẽ thật ấy.

5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, "kẻ cám dỗ" được nói đến trong câu 5 là chỉ về Sa-tan và các tôi tớ của nó. Phao-lô và các bạn của ông vui mừng vì Ti-mô-thê trở về với tin tức tốt lành về đức tin và lòng yêu thương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cứ tấn tới trong nghịch cảnh. Con nghĩ rằng, các sứ đồ vừa vui vì Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca giữ vững đức tin trong nghịch cảnh, vừa vui vì sự quan phòng của Thiên Chúa trên con dân của Ngài, dù họ chỉ mới tin nhận Chúa. Điều này cho thấy một người trưởng thành trong đức tin không phải bởi người ấy đi theo Chúa bao lâu, mà là bởi tấm lòng biết ơn và trân quý ân điển cứu rỗi của Chúa. Sự trân quý Chúa của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thể hiện qua sự họ thường tưởng nhớ và ao ước gặp lại các sứ đồ của Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho sự làm việc của con trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Phạm Trịnh Minh Anh
23/11/2023 23:18

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thì giờ này để con thuận tiện mọi bề đến với Lời Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3a để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì lòng khao khát yêu thương của Sứ Đồ Phao-lô và Si-la đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca lớn đến nỗi hai ông sẵn lòng phó cả chính sự sống của mình cho họ (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:8). Vì vậy khi biết con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bị dân Do-thái bị bách hại, trong khi họ chỉ mới đến với Chúa chưa bao lâu, thì hai ông lo lắng cho đức tin của họ sẽ bị lung lay, rúng động, đến không thể chịu đựng được nữa, nên quyết định gửi Ti-mô-thê đến với họ.

Ti-mô-thê được Sứ Đồ Phao-lô gọi là người anh em cùng Cha của ông và của họ, là người đồng công với ông trong việc rao giảng Tin Lành, để họ biết hai ông cùng Ti-mô-thê và họ tất cả là một trong Hội Thánh của Đấng Christ, đồng thời Ti-mô-thê có thẩm quyền và được Chúa ban ơn trong việc giảng dạy Lời Chúa cho họ. Mục đích của sự gửi Ti-mô-thê đến với họ là để làm cho đức tin của họ được vững vàng trong Lẽ Thật và khích lệ họ trong sự khốn khó.

3b Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi rao giảng Tin Lành cho họ thì Sứ Đồ Phao-lô và Si-la đã nói đầy đủ và chân thật về Tin Lành, rằng môn đồ của Chúa sẽ phải chịu sự bách hại, vì thế con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã được báo trước về những việc đang xảy ra. Người muốn tiếp nhận Tin Lành cần biết rằng bên cạnh sự được cứu rỗi nhận sự sống đời đời trong sự phước hạnh cùng Thiên Chúa, thì những ai muốn theo Chúa, trở nên môn đồ của Ngài, thì người ấy phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả sự sống của chính mình, chịu khổ, vác thập tự giá của mình theo sau Chúa (Lu-ca 14:26-27), nếu không thì không được làm môn đồ của Ngài.

5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng dẫu đã nói trước với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng sự bách hại là điều đã được định trước và sẽ đến, nhưng khi sự ấy đến thì Sứ Đồ Phao-lô lo lắng nhiều cho đức tin của họ. Vì ông biết Sa-tan đã hai lần ngăn trở ông và Si-la đến với họ, để có cơ hội cám dỗ, tấn công họ dễ hơn. Qua bài chú giải, con hiểu rằng vì Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca được thành lập chưa đến một năm, nhưng sự mạnh mẽ trong đức tin, và nếp sống mới của họ trong Chúa đã đồn ra nhiều nơi, vì thế Sa-tan tìm đủ cách để cám dỗ họ, ngăn trở không cho Sứ Đồ Phao-lô và Si-la đến dẫn dắt họ. Bởi sự nhận biết, Sa-tan dùng sự bách hại của dân Do-thái để đánh phá Hội Thánh, trong khi Hội Thánh không có người trưởng thành đức tin ở gần bên để an ủi, khích lệ và khuyên bảo, nên Sứ Đồ Phao-lô quyết định gửi Ti-mô-thê đi để làm cho họ được vững vàng, khích lệ đức tin của họ, và cũng để ông được biết rõ tình hình của họ.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Thưa Cha, con tin rằng chắc hẳn Sứ Đồ Phao-lô cùng Si-la vui mừng lắm khi Ti-mô-thê trở về đem theo tin tốt lành về đức tin của con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca. Hai ông cũng xúc động khi biết con dân Chúa tại đó thường nhớ đến hai ông, ao ước gặp lại hai ông, như lòng hai ông thương nhớ, ao ước được gặp họ vậy.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con sự suy ngẫm trên. Hiểu được tấm lòng của người rao giảng Tin Lành, tình yêu, sự quan tâm lo lắng của họ dành cho những người đón nhận Tin Lành từ họ. Con cảm tạ Chúa ban cho chúng con người chăn chân thật, để chúng con không chỉ suy ngẫm biết tình yêu ấy trên mặt chữ mà thôi, nhưng thật sự chúng con là những người trong câu chuyện ấy. Trải qua từng cuộc chiến thuộc linh, chúng con cảm nhận được sự lo lắng, tình yêu của người chăn dành cho mỗi chúng con, bất kể giờ nào, mỗi khi chúng con có chuyện tìm đến, thì người chăn luôn sẵn sàng ở đó để trả lời, an ủi, khích lệ, động viên chúng con. Cầu xin Chúa cứ thêm sức, thêm ơn trên người chăn, để người chăn dẫn dắt chúng con đi đến những bước cuối cùng trên bước đường trở về nhà Cha. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/11/2023

...


Trần Thị Lan
24/11/2023 07:42

Trần Ngọc Lan: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha, và tôn vinh Ngài, Ngài đã dạy dỗ con trong thời gian qua, để con học và hiểu Lời Ngài càng hơn. Con vui mừng vì con được gần Cha và gần các anh chị em trong Hội Thánh để được học nhiều điều, hiểu được Lời Chúa, và được các anh chi em hướng dẫn. Con cảm ơn Cha cho con được ở trong Ngài, để con được thông công với anh chị em trong Hội Thánh, được nghe lời giảng của người chăn. Xin Cha cho con có sức khỏe để con suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô ni-ca 3:1-6.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la không chịu đựng được nữa vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bị dân Do-thái bách hại. Vì thế Phao-lô và Si-la nóng lòng muốn trở lại đó.

3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Câu 3 và câu 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la đã rao giảng Tin Lành chân thật, vậy cho nên bất cứ ai tin nhận Tin Lành phải liều mình bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, như Phao-lô và các bạn của ông đã chịu khổ và bị bách hại vì rao giảng Tin Lành.

5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nói đến kẻ cám dỗ đó là Sa-tan, đã cám dỗ Đức Chúa Jesus Christ, và con dân Chúa.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Câu 6: Con hiểu rằng, Phao-lô yêu quý con dân Chúa tại Tê-sa-lô ni-ca, và họ cũng yêu ông và các bạn của ông vì công khó đưa họ đến với Tin Lành.

Bài học con áp dụng:

Con cần mỗi ngày gặp mặt để thông công và quan tâm với các anh chị em cùng đức tin, và thường xuyên cầu thay, thăm hỏi những người ở xa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Christian Grace
25/11/2023 10:28

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6

Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Nhân là Cha Trời kính yêu của chúng con! Con xin kính dâng lời tạ ơn Cha về tình yêu và mọi phước hạnh Cha đã tuôn đổ xuống trên đời sống của chúng con. Tạ ơn Cha thì giờ này ban cho con có sức khỏe để đến với Lời Cha trong sự học hỏi và suy ngẫm. Nguyện kính xin Cha ban ơn thêm sức và dạy dỗ con, giúp cho con có sự hiểu và được thánh hóa bởi Lời Cha hầu cho con luôn bước đi trong đường lối của Cha và có nếp sống đẹp lòng Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6:

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Kính thưa Cha,
Khi học và suy ngẫm Lời Cha được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 con học biết các ý chính như sau:
- Phao-lô và các bạn của ông bày tỏ tình yêu thương, lo lắng, quan tâm đối cùng con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca là một Hội Thánh còn non trẻ ở thời điểm bấy giờ.
- Phao-lô và các bạn của ông hy sinh quyền lợi chính mình vì lợi ích của con dân Chúa bằng hành động cụ thể là gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ đến để nâng đỡ, hỗ trợ và dìu dắt đức tin cho những người yếu đuối, giúp con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca vượt qua được những cám dỗ thử thách, lớn mạnh trong đức tin và đứng vững trong Tin Lành của Đấng Christ.
- Lời động viên khích lệ, nhắc nhở về sự chịu khổ, về sự bách hại mà con dân Chúa phải chịu giữa thế gian y theo Lời của Đức Chúa Trời đã được Phao-lô và các thánh đồ rao giảng trong Lẽ Thật.
- Sự tấn công khốc liệt của Sa-tan và các thế lực đen tối đối với Hội Thánh non trẻ của Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca trên mọi phương diện như dùng những người Do-thái Giáo bách hại Phao-lô và các bạn của ông để phân cách họ khỏi Hội Thánh, tìm cách đánh phá khiến con dân Chúa sợ hãi, rúng động, vấp ngã, lui đi trong đức tin, cám dỗ con dân Chúa trở về nếp sống trong con người xác thịt cũ… mục đích cuối cùng là tấn công bách hại và làm tan lạc Hội Thánh của Chúa.
- Nêu lên mục đích và điều kiện được Đức Chúa Trời kêu gọi và chọn lựa trên mỗi một người bước đi theo Chúa.
- Kết quả của tình yêu, của những hành động cụ thể trong sự hy sinh vì anh chị em cùng Cha của Phao-lô và các bạn đã được đền đáp xứng đáng từ con dân Chúa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca khi họ trưởng thành trong đức tin, sốt sắng trong tình yêu thương, nhất là họ cũng tưởng nhớ và ao ước gặp được Phao-lô và các bạn ông giống như tình yêu thương và lòng mong ước của Phao-lô và các bạn đối cùng họ vậy.

Kính thưa Cha,
Qua những ý hiểu về Lời Cha nêu trên. Bài học con rút ra cho chính mình về nếp sống cùng những phẩm chất cần phải có của một người rao giảng Tin Lành chính là tình yêu thương và sự hy sinh dành cho anh chị em cùng đức tin trong Tin Lành Đấng Christ. Vì tình yêu thương chân thật trong Đấng Christ giữa vòng con dân Chúa, như ánh sáng, như một ngọn đèn soi dẫn người hầu việc Chúa luôn bước đi trong thánh ý Chúa, luôn làm vinh hiển danh Chúa và luôn có được sự thông sáng trong mọi hành động, việc làm của mình trong từng linh vụ, mục vụ mà Chúa đã đặt để và kêu gọi, và là sợi dây liên kết hiệp một con dân Chúa ở khắp mọi nơi trong tình yêu thương, khiến cho dù xa cách mặt không được đối mặt, nhưng tấm lòng, tâm thần và linh hồn luôn nghĩ về nhau, yêu thương lo lắng cho nhau, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của nhau để cùng nhau đứng vững trong đức tin và cùng nhau hầu việc Tin Lành, làm cho Tin Lành Đấng Christ ngày càng tấn tới.

Cụ thể khi nhận biết tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca còn non yếu trước sự tấn công đánh phá và bách hại từ ma quỷ cùng các thế lực của chúng. Phao-lô và Si-la vì lo lắng cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đã nhanh chóng gửi Ti-mô-thê là người hết lòng tin kính Chúa, được ơn của Chúa và là người cùng đồng công với Phao-lô và Si-la trong công cuộc rao giảng Tin Lành đến để an ủi, khích lệ, và khuyên bảo họ. Như lời Phao-lô khẳng định là “làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em, để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó.”

Phao-lô và Si-la hiểu rất rõ rằng những người mới đến với Chúa rất cần được nghe giảng dạy lẽ thật Lời Chúa từ những người có đức tin mạnh mẽ, có sự hiểu biết Lời Chúa và có nếp sống vững vàng trong Chúa để làm gương nâng đỡ, hỗ trợ, dẫn dắt giúp cho họ không bị rúng động trước những khốn khó bách hại và không sa vào bẫy sập bởi những âm mưu thâm độc của các kẻ thù nghịch, nhưng ngày càng trưởng thành vững vàng trong đức tin.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng trải các thời đại từ ngày Đức Chúa Jesus Christ thành lập Hội Thánh cho đến ngày Ngài trở lại đón Hội Thánh vào Nước Trời, thì Sa-tan và các thế lực của chúng không bao giờ ngưng sự đánh phá bách hại đối với những ai có đức tin vào trong Thiên Chúa. Như Lời Chúa phán: “Hãy tỉnh thức và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8).

Bởi đó, con hiểu rằng Tin Lành của Thiên Chúa rất cần được người nhận lãnh sứ mệnh rao giảng Tin Lành rao giảng trong Lẽ Thật, giúp người tin nhận Chúa hiểu được con đường mình sẽ đi, hiểu được thập tự giá mà mình phải mang, để con dân Chúa không rúng động trước những sự bách hại của các thế lực đen tối và không lui đi trong đức tin. Trái lại trong sự hiểu biết về Thiên Chúa, trong sự soi dẫn của thần trí, trong sự trông cậy và sự bình an trong Thiên Chúa… con dân Chúa ngày càng có năng lực vượt qua những cám dỗ thử thách, bước đi cách vững vàng và trung tín trong đức tin như Lời Cha đã dạy: “Những người đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, biết rằng các anh chị em mình ở rải khắp thế gian, cũng cùng chịu hoạn nạn như mình. Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Jesus, thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức, và vững lập.” (I Phi-e-rơ 5:9-10).

Nguyện qua bài học hôm nay, Lời Cha nhắc nhở và giúp chúng con hết lòng hầu việc Cha bằng tình yêu, sự lo nghĩ cho anh chị em và sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình để đem lại ích lợi cho anh chị em cùng Cha của chúng con trong đức tin như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô và các các bạn của ông, để cùng gìn giữ lẫn nhau đứng vững trong đức tin cho đến cuối cùng trong ơn yêu thương quan phòng gìn giữ của Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 25/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
25/11/2023 21:41

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ này học Lời Chúa. Con nguyện xin dâng mọi sự của con lên cho Ngài, cả sự tự do mà Ngài ban cho con. Con nguyện xin được làm con cái ở trong nhà của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.

Câu 1, câu 2, và câu 3: Con hiểu rằng, sự mong ngóng của Phao-lô và các bạn của ông để biết tin tức về con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca quá đỗi đến nỗi chịu không nổi nên các sứ đồ gửi Ti-mô-thê đi đến tận nơi để khích lệ đức tin anh chị em để tránh trường hợp có anh chị em nào bị tác động đến đức tin trong con người thuộc linh mà lâm vấp, sa ngã. Con người xác thịt của chúng ta rất là yếu đuối, chính vì thế mà rất cần năng lực từ nơi Chúa. Nhất là những lúc hoạn nạn, sự khích lệ, an ủi của các anh chị em cùng Cha giúp cho mình vững tin hơn. Những hoạn nạn thử thách vẫn xảy ra, được định trước từ trước khi Chúa sáng tạo nên thế gian, và nó dùng để chứng nghiệm tình yêu của mỗi người có với Chúa.

4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Câu 4 và câu 5: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã nói trước về những khó khăn bách hại cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca biết, và nay xảy ra thì ông nhắc lại việc ấy. Khi nhìn thấy cảnh bách hại đức tin của con dân Chúa, khiến các sứ đồ chịu không nổi nên gửi Ti-mô-thê đi đến các anh chị em. Khi tà linh cám dỗ con dân Chúa, có thể khiến người ấy sa ngã, mất đức tin nơi Chúa, và công khó khi rao giảng Tin Lành của các sứ đồ trở nên vô ích là bởi vì những sự rao giảng Tin Lành trước đây cùng các sự khuyên bảo chẳng cứu được linh hồn của họ.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Câu 6: Cảm tạ Chúa, con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca vẫn đứng vững trong đức tin, vẫn yêu thương và mong nhớ các sứ đồ như các sứ đồ đối với họ. Những tình cảm gần gũi tự nhiên khi cùng Đức Thánh Linh khiến cho anh chị em thấy dễ chịu và ưa thích sự mong ngóng gặp gỡ nhau. Con cũng mong gia đình người chăn được trở về Việt Nam, con nghĩ vậy và hy vọng. Nếu đẹp lòng Chúa thì con xin Chúa làm thành. Con cảm tạ Chúa! A-men!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu như trên. Sự học Lời Chúa an ủi con khi con mệt nhọc. Con cảm tạ Chúa! Con nguyện xin Chúa gìn giữ con trước những sự tấn công của ma quỷ và ban sự khôn sáng, năng lực cho con sống đẹp ý Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Bùi Văn Vũ
25/11/2023 23:59

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu, sự nhân từ của Ngài dành cho con. Trong bước đường theo Chúa, dẫu con còn nhiều sự yếu đuối, thiếu sót, nhưng Ngài vẫn chậm giận, tha thứ, thêm sức và tỉa sửa con mỗi ngày. Con biết rằng con không còn nhiều thời gian nữa bởi ngày Đức Chúa Jesus đến đón chúng con thật là gần. Xin Ngài cho con luôn tỉnh thức, tận dụng thời gian trên đất này để làm trọn việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con, nhưng điều đầu tiên con cần làm là mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa trong sự công chính, thánh khiết, yêu thương như Cha của con ở trên trời. Con biết rằng, để sống đẹp lòng Ngài thì con cần thực hiện theo Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8. Cảm tạ Ngài cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, giờ này con xin trình bày sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 như sau:

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô có sự nóng lòng, lo lắng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Bởi có những sự khó khăn xảy ra đối với con dân Chúa, ông không biết con dân Chúa có vượt qua để dẫu trong sự khó khăn, hoạn nạn thì vẫn vững lòng nơi Chúa hay không.

Con hiểu rằng, trong hoàn cảnh già yếu, đau bệnh, tù đày, ông cần có người bên cạnh, chăm sóc và đồng công cùng ông trong việc hầu việc Chúa, ngay cả việc viết thư cho con dân Chúa ông cũng cần có người bên cạnh giúp ông viết lại bức thư do mắt của ông yếu, thị lực bị suy giảm. Nhưng bởi tấm lòng quan tâm, lo lắng cho con dân Chúa, nên ông đã thà ở lại một mình tại A-thên để gửi Ti-mô-thê là một con dân Chúa, một người đồng công với ông trong việc hầu việc Chúa, người mà ông xem như con của mình thay ông đến Tê-sa-lô-ni-ca xem xét tình hình và làm vững đức tin của con dân Chúa.

3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một người tin nhận Chúa, không chỉ nhận được sự tha tội của Đức Chúa Cha, sự làm sạch tội của Đức Chúa Jesus, được ban năng lực để trở nên thánh của Đức Thánh Linh, được ban cho sự bình an của Thiên Chúa ngay trong đời này mà còn nhận được sự rèn tập của Chúa, là những sự khó khăn thử thách, bắt bớ hoạn nạn, sự khó nghèo bệnh tật trong đời này nữa. Mỗi sự việc xảy ra trên đời sống của chúng con đều là sự rèn tập của Chúa, để trong những sự đó chúng con áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của chúng con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, cũng như Áp-ra-ham, Ngài xem ông là bằng hữu, bởi vậy Ngài cho ông biết những sự gì Ngài sẽ làm. Đối với chúng con cũng vậy, không những được làm con của Ngài mà Ngài xem chúng con như bằng hữu, những sự sẽ xảy đến cho chúng con, Ngài cũng bày tỏ cho chúng con biết qua Thánh Kinh.

Tuy là vậy, nhưng trong xác thịt yếu đuối của chúng con, nhiều người đã không vượt qua được những sự khó khăn thử thách, hoạn nạn... để rồi phạm tội với Chúa, xa rời Chúa và trật mất phần ân điển.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài biết sự yếu đuối của chúng con, bởi vậy Đấng Christ đã nhập thế làm người, không những chết thay cho chúng con mà còn để lại tấm gương trong nếp sống vâng phục Đức Chúa Trời. Trong đời sống của chúng con còn có những tấm gương về nếp sống theo Lời Chúa của người chăn, trưởng lão và các con dân chân thật của Chúa để chúng con noi theo.

4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là một sứ đồ Chúa chọn cho việc rao giảng Tin Lành, chăm sóc con dân Chúa. Ông Phao-lô đã đưa ra những lời cảnh báo về sự bách hại sẽ xảy ra với con dân Chúa. Bởi vậy ông nóng lòng, lo lắng cho con dân Chúa, về sự con dân Chúa đang bị bách hại và có những kẻ rao giảng tà giáo đang bên cạnh dụ dỗ con dân Chúa nghe làm theo sự rao giảng của họ. Chính vì thế ông đã gửi Ti-mô-thê đến để biết đức tin của con dân Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài vì Ngài cũng đã ban cho chúng con người chăn hết lòng kính sợ Chúa và hết lòng yêu thương chăm sóc con dân của Ngài. Bởi chú ở xa con dân Chúa, nên chú cũng mong ngóng thông tin con dân Chúa ở Việt Nam và con dân Chúa ở những nơi khác, đặc biệt là thông tin của các anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ. Chú cũng cho con dân Chúa ăn thức ăn thuộc linh đúng giờ, thông tin những tin tức thời sự báo hiệu ngày Chúa đến đã gần, luôn kêu gọi con dân Chúa sống tỉnh thức, giữ vững đức tin chờ ngày Chúa đến. Xin Ngài luôn thêm sức và ban ơn trên người chăn mà Ngài đã ban cho chúng con.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngoài sự nhận được sự cứu rỗi từ Ngài thì việc thấy con dân Chúa vững vàng trong đức tin, sống đẹp lòng Ngài là điều mà ông Phao-lô vui mừng nhất trong cuộc đời hầu việc Chúa của ông.
Ông Phao-lô rất vui mừng khi nhận được tin tức từ Ti-mô-thê về đức tin và tình yêu thương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca dành cho nhau, và cũng luôn thương nhớ, mong ngóng gặp ông Phao-lô như ông mong ngóng gặp họ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài thánh hóa con mỗi ngày, để con trọn vẹn ngày càng hơn, sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Luôn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus đón chúng con trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
25/11/2023

...


Huỳnh Christian Anh
27/11/2023 08:34

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Cha trong buổi sáng hôm nay. Con kính xin Cha giúp con luôn giữ được lòng trung tín trong sự học Lời Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Con xin ghi lại sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 như sau:

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.

Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê vì quá lo lắng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trước sự cám dỗ của Sa-tan mà Phao-lô đã cử Ti-mô-thê đi đến Tê-sa-lô-ni-ca để dạy dỗ, an ủi và khích lệ đức tin của con dân Chúa. Còn Phao-lô và Si-la ở lại A-thên chờ tin tức từ Ti-mô-thê.

Sứ Đồ Phao-lô đã giới thiệu về Ti-mô-thê với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cách rất rõ ràng, cụ thể: 

Ti-mô-thê là người anh em cùng Cha của chúng ta. Tức là Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa nhớ rằng Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê và họ đều có cùng đức tin, cùng là một trong Hội Thánh của Đấng Christ.

Ti-mô-thê là người phục vụ Đức Chúa Trời. Tức là người được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền rao giảng và dạy Lời Chúa cho con dân Chúa và Ti-mô-thê cũng là một trưởng lão.

Ti-mô-thê là người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ. Tức là người cùng chịu khổ với Đấng Christ trong sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho những người tin theo Tin Lành và giúp cho những người mới tin nhận Tin Lành biết thế nào là sống một nếp sống mới.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã cử Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca và nói rõ thẩm quyền và chức vụ của Ti-mô-thê trong Đấng Christ là muốn con dân Chúa yên tâm mà vâng theo những gì Ti-mô-thê dạy dỗ để không rơi vào cám dỗ bởi những khốn khó mà họ đang trải qua.

4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Sứ Đồ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê đã không che giấu sự thật rằng đi theo Chúa là phải chịu khổ. Và những sự khổ mà Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông phải chịu thì ai ai cũng biết và con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng biết. Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng qua tấm gương chịu khổ của Phao-lô cùng các bạn của ông mà vững vàng hơn trong đức tin, đứng vững trong sự cám dỗ bởi sự khốn khó.

5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Thưa Cha! Con hiểu sự không thể chịu hơn được nữa của Phao-lô và các bạn là sự quá mức chịu đựng bởi tình yêu của họ dành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca quá nhiều, đến nỗi không hay biết gì về tình hình hiện tại của con dân Chúa là không chịu được. Sứ Đồ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê cùng lo lắng, nếu như Sa-tan là kẻ cám dỗ đến cám dỗ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca khiến họ sa ngã thì những sự dạy dỗ của ông và các bạn trở thành vô ích. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô đã cử Ti-mô-thê đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca để an ủi, khích lệ và dạy họ biết cách vượt qua cám dỗ, đứng vững trong đức tin.

Sứ Đồ Phao-lô và Si-la cũng được vui mừng, thỏa lòng khi tin tức tốt lành về con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được Ti-mô-thê đem về, rằng họ vẫn luôn nhớ đến Phao-lô và các bạn của ông, vẫn hết lòng sống theo sự dạy dỗ của ông và các bạn, hết lòng sống một nếp sống mới trong Đấng Christ. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng cùng một tâm tình với Phao-lô và các bạn của ông, cũng mong ước được gặp mặt Phao-lô và các bạn của ông như ông và các bạn mong ước được gặp con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Lạy Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học về tình yêu của người rao giảng Tin Lành. Qua đây, con hiểu càng hơn về tình yêu cùng nỗi lòng của người chăn dành cho con dân Chúa chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con dân Chúa chúng con có được một người chăn chân thật, giảng dạy Lời Chúa cách chân thật, yêu thương con dân Chúa cách chân thật, có một đời sống làm gương hết sức chân thật. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều, con cầu xin Chúa tuôn đổ mọi phước lành cho gia đình người chăn của chúng con. Xin cha ban cho chú Tim cùng cô Mỹ Linh sức khỏe thật tốt. Xin Chúa cho chú và cô vẫn cứ dẫn dắt chúng con bước về nhà Cha. Thưa Cha! Con tin rằng đây cũng là ước muốn chung của tất cả con dân Chúa chúng con. Con cầu xin thánh ý Cha được nên, không theo ý con. Con cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
27/11/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/11/2023 15:14

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha ban cho con thì giờ thuận tiện để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật Lời Ngài.

Con hiểu rằng:

1. Qua sự giảng dạy của người chăn thì con biết được, vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đang chịu sự bách hại trong khi họ mới tin nhận Chúa khoảng 1 năm, nên Phao-lô cùng các bạn của ông sốt sắng gửi Ti-mô-thê đến với họ. Mong rằng Ti-mô-thê khích lệ đức tin cho họ, làm cho họ được vững vàng, không bị rúng động nao sờn trong cơn khốn khó.

2. Mặc dù con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca khi nghe giảng Tin Lành thì đã được biết rằng, sẽ có sự bách hại vì cớ đức tin mình nơi Chúa. Thế nhưng lòng Phao-lô quan tâm đến họ, và mong muốn Ti-mô-thê có mặt tại đó mà kịp thời nhận biết đức tin của họ mà dùng Lời Chúa để hướng dẫn họ, khích lệ họ, an ủi họ trông cậy Chúa mà vượt qua thử thách. Bởi Phao-lô cảnh giác với âm mưu của ma quỷ, sợ rằng chúng là kẻ cám dỗ thừa dịp này mà cám dỗ con dân Chúa phạm tội rồi lui đi trong đức tin. Phao-lô và các bạn không muốn công khó của mình trong việc rao giảng và gây dựng đức tin cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trở nên vô ích.

3. Nhưng cảm tạ Chúa, khi Ti-mô-thê trở về thì đã đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Con hiểu rằng đức tin của họ đã châm rễ và vững vàng trong Chúa, họ biết trông cậy Chúa, áp dụng Lời Chúa dạy, và sử dụng các vũ khí thuộc linh mà chiến thắng trong cuộc chiến. Con hiểu rằng khi họ chiến thắng thử thách, cám dỗ đứng vững trong đức tin thì họ càng yêu Chúa, càng yêu anh chị em những người đã cầu thay, an ủi và nâng đỡ họ.

Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca ghi nhớ tấm lòng và công khó của Phao-lô và các bạn của ông trong sự rao giảng Tin Lành, và biết ơn Chúa, biết ơn họ đã lo lắng gửi Ti-mô-thê tới mà cùng họ vượt qua sự thử thách. Tình yêu và lòng biết ơn thường trực trong tấm lòng họ, nên họ thường tưởng nhớ đến người rao giảng Lời Chúa cho mình và ao ước được gặp.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, tình yêu, sự lo lắng, quan tâm giữa anh chị em trong Chúa với nhau không chỉ đến những điều thuộc thể, mà còn về thuộc linh. Quan tâm đến đức tin nơi Chúa ra sao, tìm cách để gây dựng đức tin cho nhau. Dầu để làm điều đó thì mình có thể gặp khó khăn, bất tiện, khó nhọc, thậm chí bị hiểu lầm nhưng họ vẫn làm bởi tình yêu của họ đối với Chúa và đối với nhau.

2. Con học được rằng, sự quan tâm và lo lắng cho bầy chiên của Phao-lô khiến ông cẩn trọng canh giữ bầy. Nhìn biết âm mưu của ma quỷ và mau chóng hành động để bảo vệ bầy chiên.

3. Con học được rằng, khi một người càng thêm lên đức tin của mình nơi Chúa thì càng yêu anh chị em cùng Cha của mình. Nỗi lòng mong ngóng, chờ trông càng thêm da diết. Thưa Chúa, con đồng tâm tình với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, bởi con cũng mong mỏi được gặp gia đình người chăn. Cảm tạ Chúa cho con có những khi mơ gặp gia đình người chăn, con thấy được thỏa đi nỗi nhớ mong, con thấy giống như là thật vậy.

4. Con cũng học được rằng, khi mình trưởng thành, vững vàng trong Chúa thì sẽ khiến cho người chăn dắt mình an lòng và được khích lệ. Con hiểu rằng, đó là sự bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với người rao giảng và chăn dắt mình.

Nguyện xin Chúa cho con luôn yêu kính Ngài, vững vàng trong đức tin để báo đáp lại tình yêu của Chúa và của người chăn dắt con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy

...


Nguyễn Thị Thúy My
27/11/2023 19:43

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đã luôn đồng hành, an ủi và khích lệ con trên linh trình đi về nhà Cha, thì giờ này Ngài cũng ban cho con có được sức khỏe, phương tiện để con suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn, soi dẫn con và nguyện Lời Chúa thánh hóa con qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 như sau:

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la đã không thể chịu được nữa, khi biết được con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đang bị Do-thái Giáo bách hại. Nên Phao-lô và Si-la đã quyết định thà hai ông ở lại A-thên, mà gửi Ti-mô-thê là một người anh em cùng Cha, người phục vụ của Đức Chúa Trời và là người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đi đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, để làm cho họ được vững vàng và được khích lệ trong đức tin. Và để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó, vì chính con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng, để sống đúng với Lời Chúa thì họ sẽ phải chịu khó, chịu khổ, chịu bách hại... khi họ đã nghe Phao-lô rao giảng Tin Lành cách chân thật, cũng như họ đã nhìn thấy nếp sống của ông và bạn đồng công với ông như thế nào.

Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy được sự yêu thương, sự quan tâm, lo lắng của Phao-lô và Si-la dành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Hai ông đã không màn đến sự nguy hiểm của bản thân mà chịu ở lại A-thên, mà gửi Ti-mô-thê đi đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca để an ủi, khích lệ họ, khi họ đang phải đối diện với sự khốn khó.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ và ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Thưa Cha, con học được rằng khi con có lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của mình thì con phải thể hiện bằng hành động qua sự quan tâm, lo lắng, và nôn nóng mong biết tin về anh chị em cùng Cha khi đang gặp phải sự khốn khó, nguy hiểm. Con cũng học được rằng trong cơn khốn khó, nguy hiểm con phải lo nghĩ đến sự an nguy của anh chị em cùng Cha trước, không màn đến sự sống mình. Nguyện xin Chúa giúp cho con cũng luôn có đồng một tâm tình, đồng một tấm lòng như Phao-lô trong sự yêu thương, hy sinh vì anh chị em cùng Cha của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
27/11/2023

...


Vũ Triệu Hùng
29/11/2023 11:15

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới bình an, phước hạnh. Cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.

Câu 1 đến câu 3: Con hiểu rằng, vì Phao-lô và Si-la không thể chịu nổi sự lo lắng về con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, khi họ tin Chúa chưa bao lâu, thì bị những người cùng xứ và những người Do-thái bách hại. Vì vậy Phao-lô và Si-la quyết định gửi Ti-mô-thê đến làm vững vàng và khích lệ đức tin của họ, để không một người nào rúng động bởi những sự khốn khó. Con hiểu rằng, một người được vững vàng và không bị rúng động bởi những sự khốn khó, là khi trước hết người đó biết nuôi mình mỗi ngày bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, sau đó là được người chăn, trưởng lão chỉ dạy cho về những sự hiểu biết Lời Chúa, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế để họ được vững vàng càng hơn.

4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Câu 4: Con hiểu rằng, trước những sự bách hại xảy ra đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô nhắc cho họ nhớ rằng những điều đó ông và Si-la cũng đã nói trước với họ trong thời gian hai ông còn ở đó. Việc nói trước những sự khó khăn, khiến một người thật lòng tin Chúa sẽ có sự sẵn sàng, không rơi vào sự bị động.

5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Câu 5: Con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục lặp lại “tôi không thể chịu đựng hơn nữa” nói đến, việc quá lo lắng khi ông không biết được tình hình của họ trong những sự bách hại là quá sức với ông. Chính vì thế, Phao-lô đã quyết định sai Ti-mô-thê đến để nắm bắt tình hình và khích lệ họ. Kẻ cám dỗ mà Phao-lô nói đến chính là các tà linh, mà đứng đầu là Sa-tan. 

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Câu 6: Con hiểu rằng, sau khi Ti-mô-thê thăm con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trở về và đem theo tin tức tốt lành về đức tin và lòng yêu thương của họ, thì Phao-lô vui mừng viết thư bày tỏ niềm ao ước gặp họ. Tin tức tốt lành về đức tin là con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là được vững vàng trước những sự bách hại từ người bản xứ và người Do-thái. Về lòng yêu thương thì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca luôn biết ơn Phao-lô và Si-la là hai người đã mang Tin Lành đến với họ. Không chỉ vậy, họ còn thường nhớ đến và ao ước gặp hai ông.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha về tấm lòng yêu thương và đầy sự quan tâm của Sứ Đồ Phao-lô với những con dân Ngài. Nguyện con được thêm lên tấm lòng yêu thương, để quan tâm nhiều hơn với những anh chị em bên cạnh mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/11/2023

...


Vũ Thị Thư
29/11/2023 22:25

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ và biết ơn Cha vì Ngài ban cho con môt đêm ngủ nghỉ được bình an. Ngài giữ gìn bảo vệ gia đình chúng con trong mọi sự. Thì giờ này, Ngài lại cho con được học Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong lẽ thật Lời Ngài, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.

Kính thưa Cha, qua câu số 1 đến câu số 3 thì con hiểu rằng sự nóng lòng mong nhớ và lo tưởng đến con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca khi nghe tin về đời sống đức tin tăng trưởng của con dân Chúa tại đây, cùng việc nghe biết các con dân Chúa tại đây đang ở trong sự bắt bớ bách hại thì Sứ Đồ Phao-lô đã không thể chịu đựng được nữa. Nên dù ông không thể trực tiếp đến thăm hỏi động viên con dân Chúa tại đây thì ông cũng phải gửi Ti-mô-thê đến đó trước để “làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em, để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó”.

Thưa Cha, con dân Chúa khi gặp phải sự khốn khổ bách hại quá mức cũng có thể bị sa vào cám dỗ, lui đi trong đức tin. Nên những lúc như vậy thì con dân Chúa rất cần có sự hiểu biết Lời Chúa, có sự khích lệ động viên và cầu thay lẫn cho nhau. Chính vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô nóng lòng và quyết định gửi Ti-mô-thê đến với các anh chị em tại Tê-sa-lô-ni-ca là vậy.

Con cũng nhớ lại thuở ban đầu khi mới tin nhận Chúa, con cũng bị bắt bớ, ghét bỏ và bị đối xử kỳ thị, nhưng con rất quyết tâm theo Ngài, mỗi khi như vậy con lại nhớ đến Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 5:10-12:

10 Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.

11 Phước cho các ngươi khi người ta sẽ mắng nhiếc các ngươi, bách hại, và sẽ nói mọi lời nói dữ, vu khống, nghịch lại các ngươi vì Ta.

12 Hãy vui vẻ và mừng rỡ! Vì phần thưởng của các ngươi là lớn trong các tầng trời. Vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi.

Dù khi đó con chưa có nhiều Lời Chúa, chỉ có bấy nhiêu thôi đã đủ để con vững vàng và cảm thấy được yên ủi rất nhiều. Con thật cảm tạ ơn Chúa.

4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Kính thưa Cha, trong câu 4, 5 Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến việc đã nói trước với các anh chị em về việc sẽ phải chịu sự bách hại như một điều chắc chắn không thể né tránh, đặc biệt là đối với con dân chân thật của Chúa, và ở đây thì con dân Chúa ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca cũng đã được kinh nghiệm sự bách hại. Và điều đó đã khiến cho ông Phao-lô không thể chịu đựng được thêm, nên ông đã cử Ti-mô-thê đến thăm viếng các anh chị em tại Tê-sa-lô-ni-ca, để nắm bắt được tình hình đức tin của các anh chị em. Đây là tâm tình của một người chăn dắt con dân Chúa chân thật, hết lòng vì bầy chủ giao, luôn quan tâm yêu thương con dân Chúa, bảo vệ con dân Chúa trước những sự khó khăn bách hại, để không để ai bị hư mất, lui đi trong đức tin. Đó chính là tình yêu chân thật của người rao giảng Tin Lành.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Sau chuyến đi của Ti-mô-thê thì ông đã đem về một tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em tại Tê-sa-lô-ni-ca, biết được rằng ở nơi xa kia, các anh chị em cũng đang tưởng nhớ đến Sứ Đồ Phao-lô cùng những người bạn của ông, cùng có một tâm tình là mong muốn được gặp Phao-lô và những người bạn của ông, giống như ông và các người bạn của ông đang khao khát và mong ngóng được gặp các anh chị em tại Tê-sa-lô-ni-ca. Con đọc câu này mà cảm nhận được niềm vui thỏa sự biết ơn Chúa của Sứ Đồ Phao-lô. Niềm vui khi nghe tin tốt về anh chị em mình.

Kính thưa Cha, con học được rằng con dân Chúa cần có sự hiệp một trong thần trí, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, hướng lòng về nhau để chăm sóc và cầu thay cho nhau, dù trong mọi nghịch cảnh. Điều đó thể hiện tình yêu chân thật trong Chúa, khích lệ lẫn nhau vững bước theo Ngài. Nguyện Chúa ban cho con tấm lòng yêu thương anh chị em cùng Cha và đồng một tâm tình với Đấng Christ. Nguyện tình yêu, sự thương xót của Ngài cứ hoài tuôn đổ trên đời sống của gia đình con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 29/11/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
30/11/2023 22:14

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha soi dẫn cho con giúp con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh này. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Kính thưa Cha, con xin được trình dâng lên Cha sự hiểu của con qua tham khảo bài giảng của người chăn về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê đã rất lo lắng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vì bị sự bách hại của người Do-thái và bị Sa-tan cám dỗ. Con hiểu rằng Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca là do Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành. Theo như sự giải thích của người chăn thì Hội Thánh thành lập chưa đến một năm thì sự lo lắng cho con dân Chúa tại đây là điều đáng lo vì có thể họ còn chưa có sự vững vàng trong đức tin. Nên Phao-lô đã quyết định gửi Ti-mô-thê đi đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca để an ủi, khích lệ họ.

2. Tin vui từ Ti-mô-thê. Con hiểu rằng sau khi đi đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca ở đó với họ trở về thì đã đem tin tốt lành đó là về đức tin vững vàng của con dân Chúa. Điều này đã khiến cho Phao-lô và các bạn của ông rất đổi vui mừng, an tâm hơn khi chưa thể đến cùng con dân Chúa được.

3. Sự vui mừng của Phao-lô. Con hiểu rằng Phao-lô đã rất yêu thương con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ những ở đây mà ông có tấm lòng yêu thương con dân Chúa, tấm lòng của ông đối với họ. Ông sẵn sàng chịu khổ rao giảng Tin Lành để họ được cứu. Sau khi họ tiếp nhận Lời thì ông tiếp tục chăm sóc, cầu thay cho họ. Tuy ở xa nhưng lòng ông luôn hướng về họ. Như một người cha yêu thương con cái mình, xa mặt nhưng không cách lòng. Khi xảy ra nguy hiểm, sự dữ thì ông rất lo lắng. Ông cũng rất vui và được khích lệ khi được Ti-mô-thê cho biết con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng tưởng nhớ và ao ước gặp ông và các bạn của ông.

Bài học con rút ra được là:

1. Con học được rằng con dân Chúa cần có sự hiệp một và tình yêu chân thật với nhau. Luôn hướng lòng về nhau và bảo vệ nhau trước những nghịch cảnh, bảo vệ nhau khi cám dỗ tới. Mặc dù ở xa hay gần thì sự quan tâm, yêu thương, lo lắng vẫn dành cho nhau. Sự lo lắng ấy thể hiện bằng hành động là cầu thay cho nhau, bảo vệ nhau bằng cách canh giữ linh hồn cho nhau. Giúp nhau nhận ra những sai trái để kịp thời ăn năn không sập bẫy ma quỷ. Khích lệ nhau khi khó khăn thử thách xảy ra, nâng đỡ nhau khi lỡ lầm vấp ngã.

2. Con học được rằng sự vững vàng đức tin của mình là niềm vui, niềm khích lệ cho người chăn dắt mình, rao giảng Tin Lành cho mình. Thưa Cha, hiện nay người chăn của con cũng ở rất xa con, nhưng con thấy cô chú luôn gần gũi và thân thiết. Bởi ngày đêm cô chú tận tụy chăm sóc thuộc linh cho chúng con. Cô chú luôn luôn có khi con cần, cô chú luôn hướng lòng về con dân Chúa, cầu thay, khích lệ, an ủi, quở trách. Cô chú cũng rất lo lắng cho những con dân Chúa chưa hết lòng sống cho Chúa, chưa vững vàng đức tin. Ngày càng gần những ngày sau cùng thì sự cám dỗ, bách hại càng nhiều và quyết liệt hơn. Vậy nên con hiểu rằng nếu đức tin con vững vàng, đời sống con kết nhiều trái lành thì cô chú sẽ rất vui mừng, an tâm mà hoàn thành những công việc rao giảng Tin Lành.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Cha nhắc nhớ con bài học này, nguyện xin Cha ban cho con được vui thỏa khi suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
30/11/2023

...


Nguyễn Thị Lan
01/12/2023 20:18

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã ban cho con có Chúa, Đấng yêu thương, cảm thông, thấu cảm và an ủi, dẫn dắt, thêm sức cho con. Ngoài Chúa, con cũng không ai có thể chia sẻ những vui buồn lòng mình.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Chúa hôm nay cho con được suy ngẫm đến I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 về Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1. Con kính xin Chúa dạy dỗ con ạ.

Xin Chúa cho con luôn biết yêu và tha thứ giống như Ngài. Con kính xin Ngài dạy dỗ, cho con biết những gì con cần làm, ban năng lực cho con để con biết cách làm và làm được tốt.

Con xin kính dâng thân thể, ngày mới lên Ngài, xin Ngài chỉ dạy, nâng đỡ, thêm sức cho con mỗi ngày.

Sau đây, con xin ghi chép lại những điều Chúa dạy dỗ con ạ.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,

Qua bài giảng của người chăn thì con được biết, Phao-lô và các bạn ông đã không thể chịu đựng được thêm nữa khi nghĩ đến anh chị em cùng Cha của mình tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bị trong cảnh bách hại đức tin, trong khi Hội Thánh tại đây mới thành lập chưa đầy một năm, lại không có người trưởng thành thuộc linh ở bên trực tiếp nâng đỡ.

Qua đó giúp con hiểu tấm lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của Phao-lô và các bạn ông dành cho anh chị em cùng Cha trải dài, không giới hạn hay bị ngăn trở bởi địa lý, hoàn cảnh. Dẫu Sa-tan có tìm cớ ngăn trở Phao-lô và Si-la hiện chưa có thể trực tiếp đến gặp, nhưng không sức mạnh nào có thể ngăn cản tấm lòng cùng những việc làm cụ thể của ông và các bạn ông. Đó là hai ông đã quyết định gửi Ti-mô-thê là một người anh em đáng tin, vững vàng trong Chúa, đến để nâng đỡ, an ủi, chỉ dẫn, khuyên bảo.

3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Trên đây là những lẽ thật trong Chúa, mục đích của chuyến đi, và cũng là ý muốn Chúa. Chính Chúa đã tiên tri trước những khó khăn, thử thách mà con dân Chúa mỗi người có thể sẽ gặp. Vì thế mà Phao-lô khuyên và mong mỗi người hãy đừng để lòng bị rúng động bởi những sự khốn khó.

5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Cùng với quan tâm lo lắng, có lẽ Phao-lô cũng muốn có người làm chứng về đời sống đức tin của các anh chị em nơi đây, nhỡ có ai bị cám dỗ không, để kịp thời trực tiếp nâng đỡ hoặc cùng cầu thay. Kết quả đời sống con dân Chúa mà ông hết lòng gây dựng, là kết quả công khó của người chăn dắt. Ông có bổn phận chăm chút, quan tâm chăm sóc cho đến cùng. Càng yếu đuối, khó khăn, càng cần chăm nhiều hơn.

Qua đó con hiểu, việc chăm sóc thuộc linh cho anh chị em cùng Cha đang khi yếu về đức tin, gặp khó khăn hoạn nạn trong thuộc linh là cần thiết, thể hiện tình yêu thương lẫn nhau trong Chúa. Nếu không biết yêu và thương xót, cứu giúp anh chị em cùng Cha, là những chi thể sống động nhìn thấy được trên đất, thì cũng không có thể yêu Chúa được.

Con cũng liên hệ đến tấm lòng của người chăn, các trưởng lão và các anh chị em cùng Cha dành cho con, cũng vậy. Xin Chúa cho con biết trân quý, đón nhận và đáp lại.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Phao-lô và Si-la thật vui khi nhận được tin tốt lành từ các anh chị em mình, các anh chị em tại đó cũng đang thường tưởng nhớ, ao ước được gặp Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê.

Đó chính là thể hiện của tình yêu, đức tin, sự hiệp một trong Chúa.

Con hiểu được nỗi mong nhớ gặp mặt trong Chúa khác với mong nhớ xác thịt của thế gian. Mong nhớ nhau trong Chúa thì luôn hướng đến Chúa, đến những điều tốt lành theo ý Chúa, trong sự thông công hiệp một. Chẳng phải như mong nhớ theo ý riêng của xác thịt. Sự quan tâm, nhớ thương thật luôn xuất phát từ tấm lòng, cách chân thật tự nhiên, không ngượng ép và giả dối.

Bài học con nhận được: Xin Chúa cho con có tấm lòng, có nếp sống biết yêu thương, quan tâm đến các anh chị em cùng Cha thêm hơn.

Con cũng ý thức được mình là chi thể của Chúa. Con cũng có nhu cầu được anh chị em quan tâm, và con cũng có bổn phận quan tâm đến anh chị em.

Xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ về bổn phận của mình, luôn sống xứng đáng với tình yêu của Chúa, của các anh chị em trong Hội Thánh Chúa đã dành cho mình.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
01/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
06/12/2023 14:14

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con thêm một ngày mới còn thở trên thân thể xác thịt của con. Con xin cảm tạ Cha đã cho con được có thêm thời gian làm các việc của mình và có nhiều thời gian học Lời Chúa. Giờ đây, con xin được tiếp tục trình bày sự hiểu của con trong đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào lẽ thật Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ngài.

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.

Câu 1, câu 2 và câu 3: Thưa Cha! Qua câu thứ nhất con hiểu được tình yêu thương, sự lo lắng, quan tâm của Sứ Đồ Phao-lô và các cộng sự của ông. Khi ông nghe tin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca chịu khổ và bị bắt bớ trong chính xứ của mình. Thì Phao-lô đã bàn với các cộng sự mình và đã quyết định ông và Si-la sẽ ở lại tại A-thên và gửi gấp Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca.

Ở câu 2, Sứ Đồ Phao-lô nói ba lần Ti-mô-thê là người anh em cùng Cha, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ. Con hiểu ông muốn nói như vậy để khẳng định Ti-mô-thê là một người anh em cùng Cha với ông và với họ. Là người rất đáng tin cậy, và rất đáng để họ tin tưởng. Mục đích ông gửi Ti-mô-thê đến là để an ủi và khích lệ đức tin cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Để không một người nào trong họ bị rúng động bởi bị khốn khó, bắt bớ và cực khổ mà bị vấp phạm hoặc bị yếu đuối mà từ bỏ Tin Lành. Đồng thời, Phao-lô cũng nhắc họ nhớ lại rằng, chính họ cũng sẽ biết các sự ấy sẽ đến.

4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.

Câu 4: Con hiểu rằng, nhìn qua các gương bị trước đó, như chính người Do-thái đã giết Chúa và các tiên tri, rồi con dân Chúa tại Hội Thánh ở Giu-đê bị xứ mình bắt bớ, và hơn hết là chính từ kinh nghiệm của bản thân mình đã phải trải qua. Thì Phao-lô đã nói trước cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca khi ông ở với họ rằng: Không riêng bản thân ông, các người rao giảng Tin Lành và cả những người tin nhận Tin Lành cũng sẽ chịu bị khốn khổ, bách hại của những người xứ mình, của người thân mình, và cả những nhà cầm quyền. Qua đây, con càng hiểu rằng trách nhiệm người rao giảng Tin Lành là cũng phải nói trước cho người tin nhận Tin Lành về việc bị khốn khó, hoạn nạn, thử thách và có thể bị bắt bớ là chuyện sẽ và phải xảy ra cho con dân Chúa.

5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng để có thể đưa một người đến với Tin Lành, tiếp nhận với Tin Lành đã khó. Mà người rao giảng Tin Lành còn phải có trách nhiệm tiếp tục quan tâm, chăm sóc để đức tin người tin nhận được vững vàng hơn trong Chúa. Cho nên, khi nghe đến sự bắt bớ xảy ra cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Sứ Đồ Phao-lô đã lo lắng và không thể chịu đựng hơn nữa, nên ông và Si-la đã gửi Ti-mô-thê đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Vừa để an ủi, khích lệ đức tin của họ, và cũng để biết về thuộc linh của họ. Bởi ông nghi ngờ rằng Sa-tan đã cám dỗ họ, và nếu họ từ bỏ Tin Lành thì tất cả các công khó của ông và cộng sự ông đều trở nên vô ích.

6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Câu 6: Con cảm nghĩ có lẽ Sứ Đồ Phao-lô và Si-la đã cảm thấy rất vui mừng và cảm tạ Đức Chúa Trời không thôi. Khi ông thấy Ti-mô-thê trở về và đem tin tức tốt lành về đức tin và lòng yêu thương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Và nghe Ti-mô-thê cũng thuật lại về tình yêu, niềm thương nhớ và niềm ước ao cũng muốn được gặp Phao-lô và Si-la, như ông cũng thương nhớ mà mong gặp lại họ thì Phao-lô như được an ủi và khích lệ bởi tình yêu của con dân Chúa tại Hội Thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca. Bởi Phao-lô hiểu ông và họ có cùng một tâm tình và có cùng một tình yêu trong Đấng Christ. Nhưng hơn hết thảy, Phao-lô còn vui mừng hơn nữa khi thấy được công khó của mình không trở nên vô ích, mà còn thấy được kết quả Tin Lành của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ cho con qua mỗi lời trong thư của Sứ Đồ Phao-lô. Để con học được tình yêu và các phẩm chất cần có của con dân Chúa và người rao giảng Tin Lành. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày luôn bám sát Lời Ngài để con tránh xa sự cám dỗ, tránh xa những gì có thể gây ra cho con phạm tội. Nguyện xin Cha ban ơn thêm đức tin mỗi ngày càng hơn cho con, để con kiên trì, bền lòng cứ theo sát Ngài cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời con. Con xin cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Phan Quốc Cường
08/12/2023 13:34

Phan Quốc Cường: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ chúng con được mọi sự bình an suốt ngày hôm nay. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6. Xin Cha ban cho con có sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Vì không thể chịu đựng được nữa, nên chúng tôi thà ở lại một mình tại A-thên,
2 và gửi Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha của chúng ta, người phục vụ của Đức Chúa Trời, người đồng công trong Tin Lành của Đấng Christ, đến, làm cho các anh chị em được vững vàng và khích lệ đức tin của các anh chị em,
3 để không một người nào bị rúng động bởi những sự khốn khó. Vì chính các anh chị em biết rằng, chúng ta đã được định trước cho sự ấy.
4 Vì thật vậy! Khi chúng tôi ở cùng các anh chị em, chúng tôi đã nói trước với các anh chị em rằng, chúng ta sẽ phải chịu sự bách hại, như đã xảy ra và các anh chị em đã biết.
5 Vì vậy, tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi, để biết đức tin của các anh chị em, biết đâu kẻ cám dỗ đã cám dỗ các anh chị em, mà công khó của chúng tôi trở nên vô ích.
6 Nhưng giờ đây, Ti-mô-thê từ các anh chị em trở về cùng chúng tôi, đem theo tin tốt lành về đức tin cùng lòng yêu thương của các anh chị em. Và rằng, các anh chị em thường tưởng nhớ chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp các anh chị em vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Do Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca mới được thành lập chưa lâu mà nếp sống tin kính Chúa đã đồn khắp xứ A-chai, xứ Ma-xê-đoan cùng các vùng lân cận nên Sa-tan đã dùng mọi cách để đánh phá Hội Thánh. Ở đây, Sa-tan đã dùng những người Do-thái bắt bớ họ nên ông Phao-lô đã cử ông Ti-mô-thê đến Tê-sa-lô-ni-ca nhằm mục đích khích lệ và dùng Lời Chúa an ủi họ để họ được vững đức tin.

Một lẽ thật trong đời sống của một người thật lòng tin nhận Tin Lành đó là thường xuyên gặp bắt bớ đức tin và gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì điều này đã được định sẵn nhằm giúp con dân Chúa luôn đặt lòng tin cậy nơi Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con học được về tình yêu của một người rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa và hết lòng lo lắng cho đời sống thuộc linh của họ. Một tình yêu quên mình và phó mạng sống của mình vì bầy chiên mà Chúa giao phó. Hiện nay, gia đình con là bầy chiên được Chúa giao phó cho con, xin Chúa cho con ghi nhớ bài học hôm nay để con biết áp dụng vào đời sống của mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ