Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Hôm nay, ngày 22/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca lại an ủi Phao-lô và các bạn của ông trong mọi sự gian nan và khốn khó mà họ phải trải qua (câu 7)?
2. Chữ "sống động" trong câu 8 có nghĩa gì?
3. Mệnh đề "hết thảy các thánh đồ của Ngài" trong câu 13 chỉ về những ai?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có niềm khao khát được gặp mặt các anh chị em cùng Cha ở ngoài địa phương của bạn không?
2. Bạn có nhớ đến và cầu thay cho các anh chị em cùng Cha ở xa không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-31-13/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Lâm Việt Thành
23/11/2023 08:37

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an, con còn được sống trong thân thể xác thịt này. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có phương tiện, thời gian và sức khoẻ để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 và tham khảo bài giảng của người chăn.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

Thưa Cha, con hiểu dù khi Phao-lô bị sự bắt bớ, gian nan, khốn khó nhưng ông có sự an ủi bởi vì con dân Chúa được kết quả, lớn lên và vững vàng trong đức tin. Điều đó chứng tỏ rằng những gì Phao-lô chịu là xứng đáng và mang mang lại ích lợi cho nhà của Chúa, cho mọi người, công khó của ông không trở nên vô ích. Suy ngẫm điều này con nghĩ đến sự hy sinh của Chúa, con thấy mình phải sống xứng đáng với sự hy sinh của Ngài đã làm ra cho con. Xin Cha ban ơn và thêm sức cho con.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không thể giúp gì cho Phao-lô khi ông rơi vào hoàn cảnh tù đày nhưng điều họ có thể làm là sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Đó là động lực giúp Phao-lô tiếp tục trong sự chịu khổ vì Chúa.

9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Thưa Cha, qua những điều Phao-lô tâm tình con hiểu được Phao-lô rất yêu quý con dân Chúa, vì khi họ được kết quả thì ông vui mừng và biết ơn Chúa như chính mình được như vậy. Và ông cũng cầu thay cho họ như là cầu nguyện cho mình. Phao-lô khao khát gặp gỡ thông công cùng anh chị em cùng Cha, mong được nâng đỡ họ trở nên trọn vẹn. 

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa là chi thể cùng một thân, cùng một đức tin, cùng một tâm tình nên lòng luôn hướng về nhau, yêu thương nhau, muốn gặp gỡ thông công cùng nhau. Việc thông công sẽ giúp hiểu rõ nhau và nhìn biết được anh chị em mình có thiếu sót gì để giúp đỡ. Nếu biết nhu mì, khiêm nhường lắng nghe và tiếp nhận trong sự kính sợ Chúa thì sẽ cùng được lớn lên và vững vàng trong Chúa.

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Thưa Cha, con hiểu có lẽ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết được rõ ràng tình yêu của Phao-lô dành cho họ qua những điều mà Phao-lô đã làm ra cho họ. Phao-lô mong muốn họ cũng yêu lẫn nhau bằng tình yêu đó. Vì tình yêu chân thật trong Chúa sẽ dẫn đến những việc làm có ích lợi, gây dựng lẫn nhau, cùng nhau canh giữ và nâng đỡ nhau trong nếp sống trong Chúa. Con hiểu sự đến của Chúa là niềm hy vọng cho con dân Chúa, đặc biệt là trong thời của Phao-lô thì con dân Chúa gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy càng mong chờ Chúa nhiều hơn. 

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được về tình yêu giữa anh chị em trong Chúa đối với lẫn nhau, không chỉ bằng lời nói nhưng là bằng hành động, tình yêu luôn mong muốn và tìm cách giúp cho anh chị em mình trở nên tốt đẹp nhất từ thuộc linh đến thuộc thể. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng yêu thương anh chị em của mình bằng tình yêu của Ngài. 

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hoá con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
23/11/2023

...


Đặng Thái Học
23/11/2023 10:30

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này và áp dụng vào đời sống hằng ngày của con!

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

Khi nhận được tin từ Ti-mô-thê về con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vẫn đứng vững trong đức tin, Phao-lô và Si-la được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của mình. Vì khi Phao-lô và Si-la chưa biết tin về con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thì họ có sự lo lắng, bồn chồn trong lòng, nhưng khi hai ông biết tin về Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca luôn vững vàng trong đức tin, thì hai ông cùng vui mừng, phấn chấn, đời sống trở nên sinh động, được bù đắp lại những ngày lao nhọc trong mục vụ hầu việc Chúa.

9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?

Phao-lô và Si-la bày tỏ lòng cảm tạ Đức Chúa Trời cách sâu nặng, không thể nói ra bằng lời về hết thảy những sự vui mừng mà hai ông có được trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vì sự tăng trưởng đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Cũng vậy, những người rao giảng Tin Lành chân thật của Chúa trong mọi thời đại đều có cùng cảm nhận như Phao-lô và Si-la, luôn vui mừng về sự trưởng thành trong đức tin của con dân Chúa, sự thăng tiến ấy là niềm vui mừng, báo đáp công khó của những người hầu việc Chúa trong mục vụ rao giảng Tin Lành.

10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.

Phao-lô và Si-la luôn luôn dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, hết sức nài xin Ngài ban ơn, mở đường cho hai ông được trực tiếp gặp lại con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, để có cơ hội gia thêm đức tin cho con dân Chúa, lấp đầy điều họ còn yếu kém.

11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Phao-lô và Si-la nguyện xin Thiên Chúa, là Cha, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng con, mở đường, đưa dẫn hai ông đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Điều này nói lên tấm lòng nóng cháy của hai ông, được Chúa cảm động vào trong sự thông công, hiệp một với con dân của Ngài.

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Phao-lô và Si-la nguyện xin Chúa làm cho con dân Ngài tại Tê-sa-lô-ni-ca ngày một thêm lên những tín đồ gia nhập vào trong Hội Thánh, và đầy lòng yêu thương đối với nhau, cùng đối với mọi người, cũng như hai ông đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vậy, để con dân Chúa luôn vững lòng, không chỗ trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời, Cha của chúng con, xứng đáng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con về tấm lòng yêu thương của người rao giảng Tin Lành đối với con dân Chúa, luôn dành hết lòng, hết tâm trí cho việc chăm sóc đời sống thuộc linh cho họ, sao cho con dân Chúa giữ vững đức tin và tăng trưởng không ngừng, như Phao-lô và Si-la là tấm gương sáng cho con noi theo. 

Con nguyện luôn để lòng khao khát được gặp mặt các anh chị em cùng Cha ở ngoài Hội Thánh địa phương của con, mỗi khi có cơ hội Chúa ban, và luôn nhớ đến các anh chị em ở xa trong lời cầu nguyện. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

23/11/2023

...


Nguyễn Thị Mơ
23/11/2023 21:46

Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con cuối ngày được cùng bạn con có cơ hội tập hát tôn vinh Chúa, thật phước hạnh và ngọt ngào. Lời Thánh Ca mang lại cho chúng con năng lực, sự vui thỏa và cho chúng con cảm nhận rằng, thật Ngài yêu chúng con biết bao. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh, Ngài ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, nguyện xin Lời Ngài lấp đầy lòng con trong sự biết ơn và vui thỏa. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, mục đích mà Phao-lô và những người bạn dấn thân vào sự chịu khổ, và cuối cùng là hy sinh cả mạng sống của mình, là để mang Tin Lành của Chúa tới cho những người đang hư mất và dùng lẽ thật trong Lời Chúa giúp họ đứng vững trong đức tin của mình. Con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca là kết quả trong hành trình truyền giáo của Phao-lô, bởi vậy khi biết được con dân Chúa tại Thành Tê-sa-lô-ni-ca vững vàng trước sự bách hại, trung tín trong đức tin, kết quả chắc chắn trong Chúa, Phao-lô và Si-la rất vui mừng và được an ủi rất nhiều trước những gian nan, khốn khó mà họ đã trải qua.

Khi nhận được tin tức tốt lành từ Ti-mô-thê cho biết tình hình con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vững vàng trong đức tin thì Phao-lô và Si-la được an ủi và sự khích lệ lớn, khiến hai ông rất đỗi vui mừng, và với tâm trạng vui mừng ấy hai ông được ban sức mới để hăng hái tiếp tục công việc rao giảng Lời Chúa và làm những công việc thường ngày của mình cách sống động, như có chép trong câu 8.

Với niềm vui mừng ngập tràn trong lòng, Phao-lô và Si-la dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự họ được vui thỏa trước kết quả đạt được qua đời sống tin kính Chúa của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, một lần nữa ông bày tỏ lòng mong mỏi được mau gặp mặt con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, sự mong mỏi xuất phát từ tấm lòng được thể hiện qua từ “nài xin”. Phao-lô nài xin Chúa ban cho cơ hội được đến Tê-sa-lô-ni-ca để gặp mặt và bổ sung Lời Chúa cho những anh chị em cùng Cha mà ông vô cùng yêu thương họ.

Phao-lô cầu xin Chúa, qua nếp sống tin kính Chúa của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, mà số người nhận biết Tin Lành được thêm lên và trong mỗi người luôn có đầy dẫy tình yêu thương với nhau và với những người chưa biết Chúa. Tình yêu ấy được tuôn đổ từ Thiên Chúa, Đấng Yêu Thương, nên luôn trọn vẹn, để mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh trải mọi thời đại đều xứng đáng là các thánh đồ trong ngày Đấng Christ trở lại với Hội Thánh và được cất lên gặp Ngài như được nói ở câu 13. Cảm tạ Chúa về tình yêu của Ngài đối cùng Hội Thánh để chúng con học gương Chúa mà yêu nhau như Ngài đã yêu chúng con vậy.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về tình yêu của Ngài, thật không lời nào có thể nói cho hết sự cao sâu, màu nhiệm trong tình yêu của Thiên Chúa đối cùng loài người chống nghịch Chúa. Ngài là Đấng Quyền Năng nhưng Ngài không thu phục loài người bằng quyền và năng lực mà Ngài vốn có, Ngài chọn hy sinh cho loài người mà Ngài yêu, Ngài thuận phục loài người bằng tình yêu, không bằng vũ lực và bởi vậy, những kẻ thuận phục Ngài rung động bởi tình yêu và tiếp tục hành động cũng bởi vì yêu. Thật năng quyền và vĩ đại thay là tình yêu của Thiên Chúa.

Con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ vì con bị bắt phục cũng bởi con nhận biết rằng, Ngài rất yêu con, giờ đây tình yêu ấy cũng đang hiện hữu trong lòng con và con cũng cảm nhận được ở những anh chị em cùng Cha chân thật của mình. Không quan hệ huyết thống, không thân thích hoặc quen biết, thậm chí không cùng một quốc gia trong thế gian, nhưng trong lòng con luôn nhớ tới anh chị em trong sự cầu thay và mong có được cơ hội gặp mặt, con cũng cảm nhận điều đó cũng có trong lòng anh chị em của mình và con biết không ít lần chúng con thốt lên lời cảm tạ. Cảm tạ ân tình Thiên Chúa đối cùng loài người, trong đó có chúng con, nguyện xin tình yêu Chúa cứ ngập tràn mỗi lòng chúng con Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 23/11/2023.

...


Nguyễn Thị Trinh
24/11/2023 14:27

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì thì giờ này con được ngồi lại để suy ngẫm Lời của Chúa. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu Lời Ngài.

Thưa Chúa, Lời của Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Con hiểu như sau:

Phao-lô và Si-la là những người rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca với nhiều sự khốn khó, bị bách hại, nhưng tạ ơn Chúa là việc rao giảng Tin Lành của hai ông đã mang nhiều người đến với Chúa. Khi thấy đức tin của con dân Chúa được tăng trưởng thì hai ông được an ủi nhiều. Dẫu có gian nan, khốn khó nhưng việc làm của hai ông được kết quả tốt đẹp thì thật phước hạnh.

Ở câu 8, Phao-lô dùng từ “sống động”, con hiểu là ông đang nói đến sự sốt sắng, tiếp tục rao giảng Tin Lành một cách mạnh mẽ của ông và Si-la. Bởi vì thấy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trong đức tin nên hai ông sống động trong công tác rao giảng Tin Lành càng hơn. Nhưng khi đọc tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu thêm là chẳng những sống động trong sự rao giảng Tin Lành mà còn ở trên mọi phương diện khác của đời sống. Vì khi nghe tin tốt lành về con dân Chúa mà lòng hai ông được bình an, vui mừng và sống động trở lại sau một thời gian bồn chồn, lo lắng cho con dân Chúa.

Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thật là niềm an ủi, khích lệ, vui mừng trong chức vụ của Phao-lô và Si-la. Bởi vậy nên hai ông khao khát được đến gặp mặt con dân Chúa tại đây, mong dùng Lời Chúa làm vững lòng họ, tiếp thêm đức tin cho họ và khiến họ nên thánh khiết, trọn vẹn càng hơn trước Chúa. Con hiểu là sự ao ước được gặp mặt nhau chính là sự ao ước được thông công cùng nhau trong Chúa để khích lệ, nâng đỡ, an ủi lẫn nhau.

Mệnh đề “hết thảy các thánh đồ của Ngài” trong câu 13, con hiểu là đang chỉ về những người thật sự ở trong Hội Thánh của Chúa. Là những người luôn đeo đuổi đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương của Thiên Chúa.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con học được cho mình bài học về tình yêu thương trong sự ao ước được thông công, hiệp một với anh chị em cùng Cha và sự cầu nguyện thay cho nhau. Những ngày qua con chưa làm được hai điều trên. Con nguyện kính xin Chúa dạy dỗ con, hướng dẫn con để từ tấm lòng con cầu thay cho anh chị em cùng Cha, và cũng từ tấm lòng con được thông công hiệp một với Hội Thánh của Ngài. Đặc biệt hơn nữa con ao ước được thánh khiết, trọn vẹn trước Đức Chúa Trời trong ngày Đấng Christ trở lại. Nguyện kính xin Chúa ở cùng con, thương giữ gìn con, để con tỉnh thức trước mọi cám dỗ trong những ngày cuối cùng này. Amen!

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời của Ngài dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Công Hải
24/11/2023 16:17

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con một ngày nữa trong sự ban ơn, quan phòng của Chúa. Kính xin Chúa giữ gìn chúng con một ngày được bình an, xin cho chúng con tránh xa mọi cám dỗ và dạy dỗ chúng con trên mọi nẻo đường cuộc đời mình theo Chúa. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình về phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 3: 7-13.

Kính thưa Chúa, tiếp nối đoạn Thánh Kinh đoạn ba này, sứ đồ Phao-lô tiếp tục bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn của ông đối với các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca. Ông đã nghe từ Ti-mô-thê rằng, các tín hữu ở đó vẫn đang đứng vững trong đức tin, ngay cả khi họ phải đối mặt với những gian nan và khốn khó. Phao-lô tin rằng đức tin của các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca đã mang lại cho ông và các bạn đồng hành của ông sự an ủi và niềm vui. Sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ mong muốn được gặp lại các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca để giúp họ phát triển đức tin. Ông cầu xin Đức Chúa Trời dẫn đường cho ông để ông có thể đến thăm họ.

Câu 7:
“7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Phao-lô nói rằng ông và các bạn đồng hành của ông đã được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó bởi đức tin của các con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca. Nhờ Hội Thánh vẫn giữ được đức tin ấy dù trong khó khăn, thử thách, đã mang lại cho sứ đồ Phao-lô, các người cộng sự của ông sức mạnh và sự khích lệ khi họ phải đối mặt với những thử thách.

Câu 8:
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nói rằng ông và các bạn đồng hành của ông hiện đang được sự sống động trong lòng khi chứng kiến đức tin và kết qủa Tin Lành ở con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trong Chúa. Điều này cho thấy đức tin của con dân Chúa khác có thể mang lại cho người chăn dắt thuộc linh chúng ta niềm vui, sự khích lệ, phước hạnh.

Câu 9:
“9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?”

Kính thưa Cha, sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca vì niềm vui mà họ mang lại cho ông và các bạn đồng hành của ông. Chúng con cũng biết ơn vì những kết quả tốt lành của anh chị em trong Hội Thánh có thể mang lại cho chúng con, nhận được niềm vui thoả và phước hạnh trong đời sống đức tin của chính mình.

Câu 10:
“10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời cho ông có thể gặp lại con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca để giúp họ phát triển đức tin, giúp đỡ và khích lệ những ai còn yếu kém được mạnh mẽ hơn trong Đấng Christ. Qua tâm sự này cho thấy Phao-lô quan tâm, lo lắng đến sự phát triển thuộc linh của các tín hữu yếu đuối hơn khác và muốn giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin.

Câu 11:
“11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!”

Kính thưa Cha, qua câu này, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời dẫn đường cho ông để ông có thể đến thăm các con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca. Điều này cũng cho thấy Phao-lô tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong mọi sự và sẵn sàng vâng theo ý muốn của Ngài. Kể cả sự thăm viếng anh chị em cùng đức tin ông đều làm theo thánh ý của Chúa mà không tự quyết định theo ý cá nhân mình.

Câu 12-13:
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!”

Kính thưa Cha, vào cuối chủ đề của bức thư, sứ đồ Phao-lô dâng lời cầu xin Đức Chúa Trời làm cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca được thêm lên và đầy lòng yêu thương, con hiểu thêm lên ở đây là thêm được nhiều người tin nhận Chúa và nhập vào Hội Thánh, cũng có nghĩa là thêm lên đức tin mạnh mẽ trong Đấng Christ. Ông cũng cầu xin Đức Chúa Trời làm cho vững lòng của họ, không chỗ trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời. Qua đó cho thấy sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca luôn được phát triển trong đức tin, có đời sống yêu thương và thánh khiết.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ và giúp chúng con hiểu đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa luôn dạy dỗ chúng con, dục lòng chúng con để chúng con luôn được đứng vững trong đức tin ngay cả khi gặp những sự khó khăn, thử thách, bách hại như các con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết học và áp dụng những phẩm chất tốt đẹp của sứ đồ Phao-lô, những cộng sự của ông và con dân Chúa tại sách này, để đời sống chúng con được kết quả, làm gương sáng và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho mọi người. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
24/11/2023 22:20

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Ti-mô-thê trở về, mang theo tin tức tốt lành về đức tin cũng như tình yêu thương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì lòng Sứ Đồ Phao-lô, cùng Si-la được an ủi và vui mừng nhiều. Khi biết đức tin của những anh chị em cùng Cha mà hai ông đã lo lắng bấy lâu, đứng vững trong sự khốn khó của cơn bách hại, thì hai ông như được sống lại, cuộc sống hằng ngày của hai ông trở nên vui tươi, sống động hơn.

Con hiểu là vì trước đó lòng hai ông bồn chồn, lo lắng không yên, có lẽ mỗi ngày đều sống trong sự thấp thỏm, tâm thần thì cứ lo nghĩ về con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca vì thời gian họ đến với Chúa còn mới quá, lo cho đức tin của họ sẽ bị rúng động trong cơn bách hại, nên cuộc sống thường ngày của hai ông trở nên đau buồn và không có sức sống. Giờ đây khi biết đức tin của họ vững vàng trong Chúa thì hai ông vui mừng đến nỗi không biết dùng lời nào dâng lên Đức Chúa Trời để cảm tạ Ngài vì họ đã khiến hai ông vui thỏa trước Đức Chúa Trời nhiều.

10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Thưa Cha, qua câu 10 và câu 11, con cảm nhận được tình yêu và sự mong nhớ của Sứ Đồ Phao-lô và Si-la dành cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, đêm ngày hai ông nài xin Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, mở đường và đưa hai ông đến với họ, để hai ông được gặp mặt và giảng dạy thêm Lời Chúa cho họ, dùng Lẽ Thật khích lệ họ, gia thêm cho đức tin của họ bởi những lời hứa phước hạnh của Chúa dành cho những ai trông đợi Ngài.

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Sứ Đồ Phao-lô xin Chúa lấy thêm nhiều người vào Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, và khiến cho lòng yêu thương của họ luôn được đầy dẫy đối với nhau và đối với mọi người xung quanh, cũng như tình yêu mà ông và Si-la dành cho họ vậy. Con hiểu rằng, nhờ có tình yêu mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mới được vững lòng trong đức tin, vì Thiên Chúa là tình yêu, nên ai có tình yêu thì người ấy ở trong Ngài cách vững vàng. Để khi Đức Chúa Jesus trở lại, và gọi hết thảy các thánh đồ của Ngài sống lại đến với Ngài, thì họ không chỗ trách được trong sự thánh khiết khi ra mắt với Đức Chúa Trời, là Cha của họ và của chúng con.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Cha làm cho Hội Thánh chúng con cũng được thêm lên về số lượng và có đầy dẫy lòng yêu thương giữa chúng con, tuôn tràn ra đến mọi người chung quanh chúng con. Nguyện mỗi người chúng con được vững vàng trong đức tin và tình yêu thương cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/11/2023

...


Nguyễn Christian Grace
25/11/2023 15:48

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13

Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Chí Cao là Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Thưa Cha, con xin kính dâng trình lên Cha thì giờ con học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ban ơn thêm sức và dạy dỗ con, giúp cho con có sự hiểu và biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha, Con xin dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13, như sau:

Câu 7 và câu 8: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em. Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.”

Kính thưa Cha,
Phao-lô bằng cả tấm lòng tôn kính Thiên Chúa và yêu mến những linh hồn bị hư mất đã hết lòng sống cho Tin Lành, sống để hầu việc Tin Lành. Vậy nên trước sự tấn công bách hại của các thế lực đen tối đối với con dân Chúa ở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô và Si-la rất lo lắng bồn chồn về họ, đến nỗi vì không thể chịu đựng được nữa nên ông đã gửi Ti-mô-thê đến với họ. Nay được tin con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca vững vàng trong đức tin và có kết quả trong Tin Lành của Đấng Christ. Phao-lô và Si-la được an ủi rất nhiều, bởi vì biết rằng công khó rao giảng Tin Lành của họ đã kết bông trái trong con dân Chúa ở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.

Sự con dân Chúa vững vàng trong đức tin và kết quả trong nếp sống đạo chính là niềm an ủi khích lệ và là mão vui mừng của Chúa dành cho người chăn dắt và rao giảng Tin Lành. Qua câu nói “hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa” của Phao-lô, một lần nữa nhắc con nhớ rằng đời sống tin kính của chúng con là nguồn động viên, khích lệ và tiếp thêm năng lực, niềm vui, sự sống động cho người chăn trong linh trình hầu việc Chúa và chăn dắt chúng con. Như người nông dân sau bao ngày tháng vất vả được vui mừng trước mùa màng Chúa cho bội thu vậy. Nguyện đời sống theo Chúa của hết thảy chúng con luôn kết quả xứng đáng với tình yêu và ân điển ban cho từ Thiên Chúa, để chúng con cũng trở nên niềm vui, niềm an ủi khích lệ công khó của cô chú Tim là người chăn mà Chúa đã ban cho chúng con.

Câu 9 và câu 10: “Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em? Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.”

Niềm vui mừng trước sự vững vàng của Hội Thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca lớn đến nổi Phao-lô và các bạn không có đủ lời lẽ để dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ về họ. Phao-lô và các bạn chỉ biết đêm ngày ra sức cầu xin Chúa mở đường và ban cho ông cùng các bạn ông được có cơ hội gặp mặt trực tiếp con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, để được cùng nhau thỏa vui trong mối thông công yêu thương, cũng như để nâng đỡ khích lệ và củng cố thêm đức tin, thêm sự hiểu biết về sự nhiệm mầu của Tin Lành Đấng Christ cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca.

Câu 11 đến câu 13: "Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em! Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy, để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!”

Phao-lô dâng trình lên Thiên Chúa, Đức Cha và Đức Chúa Jesus Christ lòng khát khao mong mỏi của họ và chờ đợi sự hành động của Chúa. Đây cũng chính là bài học mà con cần ghi nhớ và bắt chước Phao-lô cùng các bạn ông. 

Nguyện kính xin Chúa giúp con luôn biết dâng trình lên Chúa mọi sự, từ việc thông công cùng nhau, việc hầu việc Chúa trong các mục vụ. Ngay cả việc con muốn đi đâu hay có ý định làm gì, con cũng cần phải biết thưa trình lên Chúa và chờ đợi sự phán dạy của Chúa. Bởi vì, mọi việc làm của con, dù là việc hầu việc Chúa cũng phải nằm trong thánh ý Chúa và được Chúa cho phép, như vậy thì sự hầu việc Chúa hay mọi việc lành mà con làm ra trong danh Chúa mới đẹp lòng Chúa, mới tôn vinh danh Chúa và được Chúa vui nhậm như của lễ có thức hương thơm

Phao-lô và các bạn của ông cũng không quên dâng lời cầu thay cho đời sống đức tin của con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, cầu xin Chúa ban cho giữa vòng họ có thêm nhiều người tin nhận Tin Lành và đầy lòng yêu thương đối với lẫn nhau, cùng đối với mọi người, như chính lòng Phao-lô và các bạn của ông đối với họ vậy, để con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca được làm cho vững lòng và có nếp sống thánh khiết không chỗ trách được trước Đức Chúa Trời trong ngày trở lại của Đức Chúa Jesus, trên hết thảy các thánh đồ và trên Hội Thánh của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu mệnh đề "hết thảy các thánh đồ của Ngài" hàm ý chỉ về hết thảy những ai thật sự tin Đấng Christ, hết lòng yêu kính Đấng Christ, luôn học theo Đấng Christ, luôn sống và bước đi như chính Đấng Christ đã sống và bước đi, để lại một gương cho họ noi theo dấu chân Ngài, hướng về sự vinh quang và tôn quý của Đức Chúa Trời. Thể hiện thực tế bằng hành động qua nếp sống tin kính, thánh khiết, yêu thương làm sáng danh Chúa, mang lại lợi ích cho con dân Chúa và cho mọi người trong thế gian, xứng đáng mang danh là những thánh đồ của Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa.

Nguyện qua bài học hôm nay con ý thức càng hơn địa vị làm con Thiên Chúa, giúp con biết cậy nhờ ơn Chúa học và sống theo Đấng Christ, bước đi như Đấng Christ đã bước đi, không chỗ trách được trước Đức Chúa Trời, để con luôn luôn được thuộc về Thiên Chúa, sẵn sàng cho ngày trở lại của Đấng Christ Jesus! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 25/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
25/11/2023 22:12

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay bình an, vui mừng trong Chúa. Con nguyện xin Chúa mở đường, ban ơn cho các anh chị em chúng con trong công việc kiếm sống. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, các sứ đồ được sự an ủi rất lớn khi biết tin con dân Chúa đắc thắng những sự hoạn nạn, bách hại đức tin. Như cha mẹ về phần xác mà còn rất an ủi khi con của mình vượt qua khó khăn từ bé đến lớn, từng giai đoạn biết ăn, biết đứng, biết đi, biết chạy, biết nói, biết hiểu chuyện... Dù mỗi việc nhỏ như vậy thôi nhưng con thấy vui khi con của mình biết làm gì. Huống hồ là người cha thuộc linh thì sự vững vàng đắc thắng trong Chúa khiến cho họ vui mừng khôn xiết.

8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

Câu 8: Con hiểu rằng, sự sống động là sự năng lực tác động trong con người thuộc linh. Khi nghe tin tốt lành về con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca khiến các sứ đồ được vui mừng, thêm sức lực trong chức vụ và mục vụ.

9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?

Câu 9: Con hiểu rằng, lời cảm tạ nào có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em có nghĩa là sự vui mừng khôn xiết trong các ông khó có thể diễn đạt bằng lời dù rằng cảm xúc đó chiếm trọn trong tâm tư của các ông.

10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.

Câu 10: Con hiểu rằng, các sứ đồ mong nhớ con dân Chúa đêm ngày, nên cứ nài xin Chúa cho gặp mặt họ. Không chỉ là đến thăm mà các sứ đồ còn chăn dắt thuộc linh của họ nên các sứ đồ có sự khôn sáng trong thuộc linh và nhìn biết những điểm yếu kém trong đức tin của các con chiên của mình mà đưa ra lời khuyên, hướng dẫn, gầy dựng họ.

11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Câu 11: Con hiểu rằng, dù là yêu thương mong nhớ con dân Chúa nhưng các sứ đồ muốn đến thăm họ cũng tìm cầu ý Chúa chứ không làm theo ý riêng mình.

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Câu 12 và câu 13: Con hiểu rằng, đức tin của mỗi người nơi Chúa cũng khác, mức độ và tốc độ trưởng thành trong đức tin cũng tùy thuộc vào tấm lòng mỗi người. Con người xác thịt của mình thì yếu đuối. Nên mỗi người cần cầu xin Chúa cho mình yêu Chúa càng hơn, và yêu thương mọi người càng hơn. Đức tin dẫn tới đức tin. Cứ mỗi lúc yêu Chúa, yêu anh chị em càng hơn thì đức tin của mình sẽ lớn hơn, rồi mình lại yêu Chúa càng hơn...

Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa cũng ban ơn, thêm sức cho con trong việc dạy dỗ các con của con hiểu biết Chúa, kính sợ Chúa, biết ngoan, hiểu chuyện. Con cũng tin rằng các con của con là mão vinh quang của con nơi thiên đàng. Con nguyện xin Chúa thêm lên đức tin cho con, thêm sự yêu mến Chúa nơi con, thêm sự yêu mến anh chị em của con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
25/11/2023 22:31

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an. Con cảm tạ Cha giờ đây cũng ban cho con có thời gian ngồi viết lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

Câu 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông khi nghe biết về đức tin vững vàng của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì lòng rất được an ủi. Hơn ai hết, các sứ đồ của Chúa kinh nghiệm được linh trình theo Chúa gặp nhiều gian nan, khốn khổ thế nào, thế nên lòng tự nhiên cảm thấy được an ủi nhiều khi nghe biết một con dân Chúa đứng vững trong đức tin. 

"Vì hiện nay chúng tôi sống động" nghĩa là, bởi sự con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trong Chúa mà các sứ đồ được khích lệ cứ tiếp tục vui mừng và sốt sắng rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Thực tế, chỉ cần có một người trong số những người mình rao giảng Tin Lành mà đứng vững trong Chúa thì đó đã là niềm an ủi rất lớn.

9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Từ câu 9 đến câu 11: Con hiểu rằng, trong sự tận hưởng niềm vui khi nghĩ về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, các sứ đồ đã dâng rất nhiều lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, nhưng bản thân các sứ đồ cũng cảm thấy không có đủ lời lẽ để diễn tả được đầy đủ niềm vui thỏa trong họ. Đây là tâm trạng thực tế của những người hết lòng vì bầy chiên của Chúa. Thưa Cha, khi suy ngẫm đến đây thì một suy nghĩ chợt đến trong tâm trí con, một con dân Chúa chân thật thì sẽ hết lòng sống sao cho làm vui lòng những người Chúa đặt để chăm sóc mình.

Con nghĩ rằng, Phao-lô và các bạn của ông nhớ đến con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca như những chiên thơ trong Chúa, vừa ngoan ngoãn, vừa chịu thương chịu khó sống theo Lời Chúa. Vì thế, các sứ đồ hết sức nài xin Chúa để được gặp lại họ, để dạy cho họ hiểu thêm về sự sâu nhiệm của Tin Lành, về địa vị cao trọng mà họ có trong Chúa, về sự vinh quang đời sau... nhằm khích lệ họ cứ tấn tới trong Chúa.

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Phao-lô chúc cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca "thêm lên" vừa là thêm lên về số lượng, vừa là thêm lên về lòng tin kính Chúa. "Đầy lòng yêu thương với nhau" nghĩa là yêu nhau với hết tấm lòng của mình trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ yêu các anh chị em cùng Cha mà cũng yêu những người lân cận mình. Vì khi biết yêu người lân cận mình như Chúa yêu họ thì sẽ hết sức sống sao cho mọi người đều cảm nhận được tình yêu trong Chúa, giúp họ có cơ hội đến gần Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho các công việc trong một tuần mới. Nguyện xin Cứu Chúa của chúng con mau đến!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Xuân Bắc
27/11/2023 05:43

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Cảm tạ Cha đã ban cho con có được thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã gìn giữ con trong ngày làm việc hôm nay được bình an. Và giờ này, nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con Lời của Ngài, để con biết áp dụng vào trong đời sống của mình mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin được trình bày sự hiểu của con trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 ạ

“7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!”

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông được an ủi khi con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca giữ vững đức tin trong Chúa, qua lời rao giảng của ông và các bạn của ông. Những sự khó khăn, thử thách, tù dày mà ông và các bạn của ông đang chịu, không phải nặng lòng, mà trái lại, ông và các bạn của ông như được thêm sức vui mừng càng hơn, và dâng lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi sứ đồ được Ngài chọn để giảng dạy Lời của Ngài, cứ tận tụy làm công việc của Ngài giao phó, thì Ngài sẽ ban cho sự vui thoả trong sự gặt hái nhiều quả lành. Và không phải sứ đồ mà tất cả con dân của Ngài, tuỳ vào sự ban cho của Ngài, bởi tấm lòng tin kính hầu việc Ngài trong những việc rất nhỏ, thì Ngài cũng ban cho sự thỏa lòng.

Thưa Cha, không có gì vui hơn khi được Ngài làm cho thoả lòng trong công khó hầu việc Ngài, và sự vui mừng càng hơn khi đã sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ, Ngài sẽ làm một sự lạ trên toàn thế gian mà những người tin nhận Tin Lành đang hướng lòng chờ đợi.

Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con luôn giữ vững đức tin của mình như Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, yêu thương nhau và giữ vững đức tin cho nhau trong niềm hân hoan đón chờ ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
27/11/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/11/2023 21:55

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con được thì giờ thuận tiện để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Chúa dạy dỗ, dẫn dắt và ban cho con những giờ phút vui thỏa. Con cảm tạ Ngài!

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô và các bạn của mình được an ủi nhiều khi nghe tin tốt từ Ti-mô-thê thuật lại về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Đức tin của họ thể hiện qua sự họ đứng vững trước sự bách hại của Do-thái giáo, đã an ủi Phao-lô và các bạn của ông. Bởi vì sự gian nan, khốn khó của Phao-lô và các bạn trong công cuộc rao giảng Tin Lành và gây dựng đức tin cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã không hề vô ích. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trong Chúa dầu bị bách hại đã khiến cho Phao-lô và các bạn mình vui mừng, phấn khởi, được khích lệ càng hơn trong sự hầu việc Chúa. Con hiểu đó là ý nghĩa của câu Phao-lô nói, chúng tôi sống động bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

2. Phao-lô và các bạn không ngớt lời cảm tạ ơn Chúa, và dường như không ngôn từ nào có thể nói hết được sự vui thỏa, biết ơn Chúa về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Niềm vui mừng lớn bao nhiêu thì nỗi nhớ mong khao khát gặp mặt lại càng lớn bấy nhiêu. Vì vậy, Phao-lô và các bạn lại hết sức nài xin Chúa để có thể gặp mặt con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô và các bạn của ông muốn gặp mặt để rao giảng thêm về Lời Chúa cho họ, để đức tin của họ được tăng trưởng hơn nữa.

3. Phao-lô và các bạn của ông nguyện xin rằng Chúa sẽ dẫn đường đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông chúc họ cứ được Chúa thêm lên đức tin, tình yêu đối với nhau và với mọi người lân cận. Giống như Phao-lô và các bạn đã đối cùng với họ, để họ bắt chước học theo. Để khi tình yêu thêm lên thì sẽ làm cho con dân Chúa được thêm vững lòng, để mỗi việc làm ra là vì yêu Chúa yêu người. Khi tình yêu cứ thêm lên sẽ khiến cho con dân Chúa biết hành xử sao cho đúng, sao cho có ích lợi và gây dựng. Nếp sống bởi tình yêu theo lẽ thật Lời Chúa khiến cho con dân Chúa được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được trước Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, mỗi một việc mình làm ra theo thánh ý Chúa thì đều đem lại sự gây dựng, ích lợi cho Hội Thánh. Cũng vậy, nếu một việc làm theo ý riêng, sai trật, phạm tội thì cũng ảnh hưởng chung đến Hội Thánh.

2. Con học được rằng, anh chị em trong Chúa khao khát mong mỏi gặp mặt nhau là điều tốt, gây dựng, ích lợi. Nhưng không nên theo cảm xúc mà quyết định, mà cần theo sự dẫn dắt của Chúa, sắp đặt các công việc. Không nên vì ham vui mà làm theo ý riêng.

3. Con học được rằng, quả thật khi tình yêu với Chúa thêm lên, tình yêu với anh chị em thêm lên thì càng ngày sẽ càng sống thánh khiết đẹp lòng Chúa càng hơn. Nhưng phải là tình yêu dựa theo lẽ thật Lời Chúa. Bởi khi yêu Chúa sẽ biết vâng lời Chúa, khi yêu anh chị em sẽ biết làm những điều ích lợi cho anh chị em, khi yêu người lân cận thì sẽ làm những điều ích lợi cho họ.

Cảm tạ Chúa! Nguyện con ghi nhớ Lời Chúa dạy và cẩn thận làm theo trong đời sống mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy

...


Huỳnh Christian Anh
28/11/2023 13:08

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã không ngừng xuống phước cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con đủ sự cần dùng và gìn giữ chúng con trong sự bình an.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ để con học Lời Cha. Giờ đây, con xin ghi ra sư hiểu của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3: 7-13 như sau:

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Thưa Cha! Việc con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã đứng vững trước mọi sự cám dỗ của Sa-tan là niềm an ủi lớn cho sứ đồ Phao-lô cùng các bạn của ông trong mọi sự gian nan và khốn khó mà sứ đồ Phao-lô cùng các bạn đã gặp phải khi họ rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. 

Con hiểu được cái cảm giác của sứ đồ Phao-lô và Si-la lúc bấy giờ. Thánh Kinh không cho con biết thời gian cụ thể khi Ti-mô-thê rời khỏi Phao-lô và Si-la để đi đến Tê-sa-lô-ni-ca gặp con dân Chúa tại đó khoảng bao nhiêu ngày. Con nghĩ là khá lâu vì thời đó không có phương tiện đi lại như thời đại con đang sống đây, mọi người chủ yếu là đi bộ. Vì vậy, con nghĩ cũng khá lâu. 

Thưa Cha! Con thấy được cái sự lo lắng, hồi hộp của người chờ tin nó thật là khó chịu. Con thấy người ra đi sẽ không phải hồi hộp, bồn chồn và lo lắng như người ở lại chờ tin. Mặc dầu người đi hay người ở cũng đều mong muốn được sớm biết tin. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô và Si-la như là người thiếu sức sống, thiếu sự hăng hái trong công việc và cũng bối rối trong tâm thần.

Con hiểu rằng, chỉ có một người quá yêu, quá lo lắng cho người kia thì mới có cái cảm giác đó. Sứ đồ Phao-lô và Si-la đã quá yêu, quá lo lắng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nên mới có cảm giác như vậy.

Con hiểu rằng, bởi sự lo lắng nhiều, mong ngóng nhiều nên niềm vui đến với hai ông cũng thật nhiều. Niềm vui của Phao-lô và Si-la khi được tin từ Ti-mô-thê nhiều đến mức không thể diễn đạt bằng lời. 

Sứ đồ Phao-lô và Si-la không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được lòng biết ơn của hai ông dành cho Đức Chúa Trời. Con thấy được rằng, trong sự vui mừng không thể diễn tả bằng lời có lòng biết ơn Đức Chúa Trời cũng không thể diễn tả bằng lời. Và đó là phần thưởng và là niềm hạnh phúc cho những người hết lòng rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, chỉ có tình yêu thương chân thật trong Chúa mới có được cung bậc cảm xúc đó.

Thưa Cha! Suy ngẫm đến đây, con nghĩ đến người chăn của con. Người chăn cũng luôn mong ngóng sẽ được một lần về Việt Nam, gặp mặt đối mặt với con dân Chúa chúng con và con dân Chúa chúng con cũng vậy. Nhưng tất cả chúng con, hoặc chúng con, hoặc người chăn đều hiểu rằng Đức Chúa Trời biết được điều gì tốt nhất cho chúng con và người chăn trong công cuộc truyền giáo của người chăn. Vì vậy, mỗi chúng con luôn chờ đợi thánh ý tốt lành của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con thật biết ơn Cha đã cho con được sống cùng và gần với các anh chị em của con tại Đông Viên. Con thật rất hạnh phúc khi được sống cùng và gần gũi với các anh chị em cùng đức tin. Mỗi ngày con càng biết yêu thương các anh chị em của con hơn.

Con cầu xin Chúa ban cho con thêm tình yêu giữa các anh chị em cùng Cha của con. Con cầu xin Chúa cho con và các anh chị em ở phương xa ít nhất được một lần gặp mặt và thông công cùng nhau như anh chị em chúng con ở Đông Viên vẫn được gặp mặt và thông công với nhau vậy.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài. Con kính xin Cha ban thêm cho con sự hiểu biết về Lời Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
28/11/2023

...


Trần Thị Lan
28/11/2023 17:18

Trần Ngọc Lan: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con xin dâng lời cảm tạ Cha. Thưa Cha, mỗi ngày trôi qua quá nhanh, một tuần lại hết tuần, một tháng lại hết tháng, ngày Chúa đến đã gần. Xin ngài cho con được tỉnh thức, tận dụng thời gian, biết sống thánh khiết, để đẹp lòng Chúa. Thì giờ này xin Cha cho con được suy ngẫm Lời Ngài đã được ghi chép trong l Tê sa-lô-ni-ca 3:7-13.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la đã chịu gian nan, khốn khó rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong vòng một năm mà họ đã hiểu biết Lời Chúa. Phao-lô và Si-la được an ủi vì nhận được tin tốt lành, ông vui mừng vì công khó giảng Tin Lành cho họ đã không vô ích. Bởi sự vững vàng trong đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã làm cho tan biến mọi đau buồn, bồn chồn, buồn bã trong cơn gian của hai ông.

8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi Phao-lô và Si-la biết rõ tình hình của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, do Ti-mô-thê báo tin, thì hai ông vui mừng và trở nên sống động trong cuộc sống.

13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, tình yêu thương của Thiên Chúa khác hơn tình yêu thế gian. Ngài là thánh khiết và công chính nên Ngài không bỏ qua những tội lỗi và nghiêm khắc sử phạt những ai phạm tội, vì thế Chúa yêu người trong sự thánh khiết. Cho nên trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, con dân Chúa mới xứng đáng là những thánh đồ của Ngài.

Bài học con áp dụng:

Con luôn khao khát được gặp các anh chị em, dù là ở xa không gặp mặt nhưng lòng con không xa cách. Con muốn đi thăm viếng các anh chị em địa phương mà con dân Chúa ở và con luôn hỏi thăm, cầu thay cho các anh chị em, chúc anh chị em đứng vững trong Chúa, có lòng tin bước đi theo Chúa vững vàng.

Nguyện xin Chúa thêm sức cho con có năng lực sống thánh khiết và noi gương theo Phao-lô, hy sinh cho Chúa, chết vì Chúa.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Bùi Văn Vũ
28/11/2023 21:54

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay, và gìn giữ con được bình an trong tình yêu của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi dẫn con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Ti-mô-thê trở về, đem tin tốt lành về sự con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vững vàng trong đức tin và yêu thương lẫn nhau, điều đó khiến ông Phao-lô rất đỗi vui mừng và được an ủi trong mọi sự gian nan, khốn khó trên bước đường rao giảng Tin Lành.

Con hiểu rằng, khi dành tình yêu càng lớn cho một người nào đó, thì sự nóng lòng lo lắng cho người đó càng nhiều khi người đó đang gặp những khó khăn hoạn nạn, một cảm giác bứt rứt không yên, không biết người mình quan tâm giờ này thế nào, đã xảy ra chuyện gì, có vượt qua được hay không. Điều không có gì mong muốn hơn chính là sự muốn người mình yêu thương, quan tâm vượt qua được những nghịch cảnh đang gặp phải, và sự vui mừng lớn hơn bao giờ hết sẽ là khi nghe tin người mình yêu thương, quan tâm được bình an, đứng vững trước khó khăn thử thách.

Con hiểu rằng, sự thể hiện đức tin và tình yêu của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca làm cho ông Phao-lô và các bạn phấn chấn trong lòng, hoạt động mạnh mẽ trong sự rao giảng Tin Lành.

9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự biết ơn của ông Phao-lô đối với Ngài rất lớn, đến nỗi ông không biết lấy lời nào cho đủ để dâng sự cảm tạ lên Ngài. Sự biết ơn này không phải bởi Chúa làm cho ông, nhưng là ban ơn gìn giữ con dân Chúa trước những nghịch cảnh xảy ra mà ông Phao-lô đã dâng trình lên Ngài.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn đã ngày đêm nài xin Chúa ban cho cơ hội tới gặp con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca để giảng dạy, khích lệ cho con dân Chúa những gì còn yếu kém. Con hiểu rằng, ông Phao-lô và các bạn như những người huấn luyện binh sĩ trước khi ra trận, luôn kiểm tra và nhận biết binh sĩ còn thiếu gì, trang bị vũ khí đầy đủ cho binh sĩ, để trong chiến trận nhờ những binh khí đó mà binh sĩ đắc thắng những sự tấn công của kẻ thù.

11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mọi việc được làm ra trên đời sống của con dân Chúa đều bởi ý muốn của Đức Chúa Cha, thực hiện bởi Đức Chúa Jesus, bằng năng lực của Đức Thánh Linh. Ông Phao-lô luôn nguyện xin Chúa dẫn đường ông đến với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, bởi ma quỷ luôn cản trở bước đường của ông đến với con dân Chúa. Chỉ có đi trong ý Chúa, bởi sự dẫn đường của Ngài thì mọi việc ông làm mới được thành.

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Thưa Cha! Ông Phao-lô nguyện xin Chúa thêm lên tình yêu thương của con dân Chúa với nhau và với mọi người, cũng như tình yêu của ông dành cho con dân Chúa.

Con hiểu rằng, ông không phải lúc nào cũng bên cạnh, để khuyên bảo, dạy dỗ, khích lệ con dân Chúa trước những sự khó khăn của đời sống, sự bách hại của những kẻ rao giảng tà giáo, nhưng chính tình yêu của con dân Chúa dành cho nhau là sức mạnh để nâng đỡ, canh giữ cho nhau trên bước đường về nhà Chúa.

Chính tình yêu ấy sẽ khiến con dân Chúa không chỗ trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và trong sự Đấng Christ đến với các thánh đồ của Ngài, là những con dân Chúa được cất lên khỏi chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con, thánh hoá con mỗi ngày để con được trở nên trọn vẹn ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
28/11/2023

...


Vũ Triệu Hùng
30/11/2023 07:24

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới bình an, phước hạnh. Cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

Câu 7 và câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la khi biết tin tốt lành của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thì mọi lo lắng, muộn phiền trong hai ông trước nay về họ được tan biến. Sự trưởng thành và đứng vững trong đức tin của họ khiến cho hai ông được an ủi trước những gian nan và khốn khó trong linh vụ rao giảng Tin Lành. Hiện nay chúng tôi sống động nói lên sự vui mừng, phấn chấn trong tâm thần và sự linh hoạt, mạnh mẽ về thể xác của Phao-lô và Si-la từ khi biết tin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trong đức tin.

9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?

Câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô và Si-la quá đỗi vui mừng trước sự vững vàng của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, mà với ngôn ngữ của loài người Phao-lô thấy không có lời cảm tạ nào xứng đáng dâng lên Đức Chúa Trời. Suy ngẫm đến đây, con nhớ tới có những lúc con vui mừng về một số việc Cha ban, mà con không biết nói gì hơn ngoài câu: “Con cảm tạ Chúa!” được lặp đi lặp lại nhiều lần.

10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Câu 10 và câu 11: Con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô và Si-la vui mừng khi họ vững vàng trong đức tin, nhưng hai ông vẫn tha thiết ngày đêm cầu xin Đức Chúa Trời ban cho cơ hội gặp họ, với mong muốn dạy dỗ cho họ thêm những sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, để họ vững vàng càng hơn trong đức tin, trong sự trông cậy. Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ dẫn đường đến với họ. Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời dẫn đường vì nếu điều đó đẹp ý Cha, thì Ngài là Đấng ban ơn, quan phòng hai ông trên suốt chặng đường đi được mọi sự bình an. Phao-lô cầu xin Đức Chúa Jesus dẫn đường là cầu xin sự chăn dắt, đồng công và thêm sức của Ngài trên suốt linh trình. 

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Câu 12 và câu 13: Con hiểu rằng, tình yêu là một điều quan trọng và không thể thiếu trong nếp sống mới của con dân Chúa. Phao-lô biết con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có tình yêu, nhưng ông chúc họ được Chúa thêm lên lòng yêu kính Chúa, luôn yêu thương anh chị em và biết yêu người. Một người yêu kính Chúa đủ, sẽ luôn vâng giữ Lời Chúa và trung tín cho đến cuối cùng. Một người yêu anh chị em đủ, sẽ luôn nghĩ đến ích lợi của họ mà thường cầu thay, thông công, tiếp trợ, cứu giúp…thậm chí sẵn sàng hy sinh những lợi ích mình có, dù là tính mạng. Một người yêu người đủ, sẽ sốt sắng rao giảng Tin Lành và sống theo Tin Lành để có thể đưa dắt nhiều người đến với với sự cứu rỗi. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện Ngài gìn giữ để con luôn vững vàng trong cuộc sống và được đứng vững trước sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin Ngài ban ơn trên công việc hôm nay con làm được thuận lợi và bình an. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
30/11/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
02/12/2023 19:41

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con thêm một ngày Sa-bát phước hạnh nữa. Kính xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong thì giờ suy ngẫm Lời Ngài.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Thưa Cha, con kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Phao-lô vui mừng và an lòng về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông nhận thấy rằng những công khó của ông và các bạn của ông, những gian nan mà ông và các bạn ông đã không ngại khó, ngại khổ để rao giảng Tin Lành, những sự ấy đã không trở nên vô ích mà được an ủi, vui mừng, khích lệ khi những sự gian khó đó gặt hái được những kết quả xứng đáng.

2. Phao-lô và các bạn của ông đã rất mong mỏi đến gặp con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng vì sự cản trở của Sa-tan nên ông và các bạn chưa thể đi được. Ông và các bạn vẫn đêm ngày hết sức cầu xin Thiên Chúa mở đường để ông và các bạn có thể đến được Tê-sa-lô-ni-ca để an ủi, khích lệ, dạy dỗ, hướng dẫn giúp gia thêm đức tin cho con dân Chúa và những điều gì còn kém thì ông và các bạn sẽ hướng dẫn, cầu thay cho họ.

3. Ông khuyên con dân Chúa gia thêm thình yêu lẫn nhau. Con hiểu rằng khi một người tin nhận Tin Lành và học Lời Chúa thì ai nấy đều hiểu biết rằng Chúa dạy phải yêu lẫn nhau và phải có tình yêu thương với nhau. Nhưng Phao-lô khuyên con dân Chúa nên ngày càng thêm lên tình yêu ấy. Mà mỗi ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Con hiểu rằng đỉnh điểm của tình yêu là sự một người có thể hy sinh mạng sống của mình vì người khác. Tình yêu không chỉ dừng lại ở chỗ quan tâm nhau, giúp đỡ nhau mà mỗi ngày càng thêm lên biết hy sinh cho nhau và tình yêu ấy càng trở nên khắn khít hơn, tha thiết hơn. Yêu không phải lúc người khác yêu mình, người đó sống trọn vẹn, mà yêu ngay cả người ấy không còn yêu mình và yêu ngay cả người ấy lỡ lầm, lâm vấp phạm tội. Sẵn lòng tha thứ, cảm thông nâng đỡ họ cùng giúp nhau trở nên trọn vẹn, thánh khiết trước mặt Chúa.

Bài học con rút ra được là:

1. Con sẽ cậy nhờ ơn Chúa để từ nay nếp sống của con thật sự được kết quả. Đức tin con vững vàng thì đó là niềm an ủi, khích lệ cho người chăn dắt con. Khiến họ như được thêm sức, thêm lên cho họ động lực an lòng càng hơn trong chức vụ, linh vụ của họ. Đó cũng là tấm lòng thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã bỏ công khó để chăn dắt, dạy dỗ mình trong sự tin kính và hiểu biết về Chúa.

2. Con học được rằng mọi sự con muốn làm, con cần cầu nguyện nài xin sự soi dẫn của Chúa. Con không nên làm theo ý riêng, ham vui hay sở thích của mình. Với sự hiểu biết hạn hẹp con nghĩ là việc lành, tuy nhiên Chúa có muốn con làm việc đó hay không mới là điều quan trọng. Con không nên làm theo cảm xúc, vì mọi việc sự soi dẫn của Chúa thì đều có ích lợi, có thời điểm và công việc làm ấy cũng được Chúa ghi nhận. Mọi sự con cần cầu xin Chúa chỉ dẫn, mở đường.

3. Con học được rằng tình yêu thương không có giới hạn. Không có mức dừng, mà tình yêu phải luôn thêm lên. Yêu đúng cách và đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Tình yêu trong Chúa giúp cho nhau ngày càng trở nên trọn vẹn trước Chúa. Hiện nay điều con có thể làm thể hiện tình yêu đó là sự cầu thay, tiếp trợ, cứu giúp, an ủi, nâng đỡ, khích lệ và sẵn lòng yêu thương, tha thứ. Con tin rằng, là con dân chân thật của Chúa, có cùng Đức Thánh Linh thì sợi dây yêu thương đó càng siết chúng con lại gần nhau hơn và ngày càng thêm lên tình yêu với nhau hơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này, đặc biệt xin Cha nhắc nhớ con về sự dạy dỗ làm mọi điều cần cầu xin ý của Chúa và chờ đợi Chúa bày tỏ, mở đường. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/12/2023

...


Nguyễn Thị Thúy My
03/12/2023 15:10

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con trong tình yêu của Ngài. Thưa Cha, càng gần đến ngày Đấng Christ trở lại thì sự khó khăn, hoạn nạn càng gia tăng, nhưng chúng con thật có phước thay, vì được ở an toàn trong bóng cánh toàn năng của Thiên Chúa. Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn che chở, bảo bọc gia đình con cho đến ngày được gặp Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, thêm lên cho con đức tin ngày càng vững vàng và trung tín cho đến cuối cùng, con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 như sau:

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Phao-lô và Si-la nghe được tin vui từ Ti-mô-thê thuật lại về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thì Phao-lô và Si-la vui mừng khi thấy sự vững vàng trong đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Và được an ủi nhiều, vì công khó rao giảng Tin Lành của hai ông đã kết quả trong họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chưa nghe tin về con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thì sự Phao-lô và Si-la lo lắng và nôn nóng đã làm cuộc sống của hai ông xáo trộn đôi chút. Nhưng khi được nghe về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thì tinh thần của hai ông phấn chấn hơn và cuộc sống trở nên sống động hơn. Cũng như niềm vui mừng khôn xiết về con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, mà Phao-lô và Si-la không tìm được lời cảm tạ nào xứng đáng để dâng lên Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô cùng với Si-la rất mong ngóng để được gặp con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, và hai ông đã đêm ngày nài xin Đức Chúa Trời ban ơn, dẫn đường để hai ông có thể đến với họ và có thể giảng dạy cho họ, để họ được thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa. Con được biết theo như sự giảng dạy của người chăn, thì Phao-lô và Si-la đã không thể đến được với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Tuy vậy, hai ông vẫn có thể cầu thay và chúc phước cho họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng cuối thư Phao-lô và Si-la chúc cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca được thêm lên số người tin nhận Chúa, yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa đối với nhau và đối với mọi người. Như chính tình yêu của hai ông dành cho họ, để cho họ được vững lòng trong đức tin và thắt chặt hơn trong sự hiệp một. Tình yêu ở trong Chúa là không chấp nhận tội lỗi, không bỏ qua tội lỗi, không thỏa hiệp với tội lỗi và người phạm tội, nhưng phải nhắc nhở, quở trách và sửa phạt trong sự nghiêm khắc. Chính vì vậy mà con dân Chúa không chỗ trách được trong sự công chính, thánh khiết trước Đức Chúa Trời và xứng đáng là những thánh đồ trong ngày Đấng Christ trở lại đem Hội Thánh vào trong Thiên Đàng.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con sự hiểu trong bài học hôm nay. Thưa Cha, con cũng có lòng mong ước được gặp mặt gia đình người chăn của con và các anh chị em cùng Cha ở xa. Nhưng cảm tạ Chúa là ngày nay Chúa ban cho con dân của Ngài ai nấy cũng có phương tiện để nhìn thấy mặt của nhau qua các thiết bị điện tử.

Và mặc dù chúng con ở cách xa nhau, nhưng chúng con luôn có sự hiệp một trong thần trí, thương nhớ đến nhau để dâng lời cầu thay cho nhau, cũng như luôn dành những lời chúc phước, an ủi và khích lệ nhau. Thưa Cha, không còn bao lâu nữa chúng con sẽ được mặt đối mặt giữa chốn không trung, được kết hiệp cùng với Đấng Christ cách mầu nhiệm trong sự vinh quang, bất tử. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn giữ vững đức tin nơi Chúa cho đến cuối cùng, để ngày Đấng Christ đến con cũng được đi với Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
03/12/2023

...


Vũ Thị Thư
03/12/2023 22:42

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một ngày được bình an trong sự quan phòng của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã giữ gìn con và thêm sức cho con trong mấy ngày nay để con có thể chăm sóc cho các con của con, vì các con của con bị vấn đề về tiêu hóa. Cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian phương tiện để con được học Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?

Kính thưa Cha, sứ đồ Phao-lô và những người bạn của ông cảm thấy được an ủi dù ở trong sự gian nan và khốn khó là bởi vì khi biết được các anh chị em cùng Cha ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca được đứng vững trong đức tin, đứng vững trước sự bách hại như chính Chúa Jesus đã bị bách hại. Và ông nói rằng ông và những người bạn của ông được sống động là bởi vì các anh chị em đứng vững trong Chúa. Sự sống động ở đây là sự phấn chấn, vui mừng, nhảy nhót trong tâm thần. Và chính con cũng cảm nhận được phần nào sự sống động này trong lòng ông và những người bạn của ông. Có lẽ những thử thách khốn khó dù thế nào xảy đến với con dân Chúa, nhưng chỉ cần biết được rằng người anh chị em cùng Cha do mình rao giảng Tin Lành vẫn vững vàng trước những cám dỗ thử thách khó khăn thì đối với người rao giảng Tin Lành mà nói đó chính là một phần thưởng lớn, một chiến thắng lớn đem lại sự vui mừng và an ủi trong lòng, như đem lại sức mạnh và sự vui thỏa cho cả hai bên.
Và đó quả thật là một sự vui mừng không thể nào tả xiết, mà ông và các bạn của ông chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa.

10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Kính thưa Cha, ông Phao-lô dùng từ “hết sức nài xin” để được gặp mặt các anh chị em, với mong muốn dạy dỗ chỉ dẫn khuyên nhủ thêm cho các anh chị em những gì anh chị em còn thiếu, còn kém. Tâm tình đó là tâm tình của một người rao giảng Tin Lành chân thật, hết lòng với anh chị em, khao khát nhớ mong và mong được gặp mặt các anh chị em cùng Cha. Và ông cầu xin chính Thiên Chúa dẫn đường cho ông và các bạn của ông đến với các anh chị em. 

Qua đây con lại nhớ rằng, dù hoàn cảnh cho thấy việc gặp gỡ nhau có thể có sự khó khăn, nhưng không có một điều gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên dù bất cứ điều gì thì con dân Chúa có thể dâng trình mọi điều lên Thiên Chúa và chờ đợi. Điều gì đẹp ý Ngài thì Ngài sẽ mở đường dẫn lối cho con dân Ngài.

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Thưa Cha, câu 12, 13 là lời ông cầu xin Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người. Con ngẫm nghĩ, trong sự khó khăn và hoạn nạn, thử thách bắt bớ thì đức tin, lòng trông cậy và tình yêu thương là vô cùng quan trọng đối với con dân Chúa. Có được ba điều này và đặc biệt là tình yêu thương sẽ giúp cho mỗi con dân Chúa được vững vàng trong Chúa, được trọn vẹn không chỗ trách được trong sự Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đón Hội Thánh.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học này. Con kính xin Cha thêm lên và làm cho con được dư dật tình yêu thương đối với các anh chị em, luôn tin cậy và trông cậy nơi Chúa, luôn tỉnh thức và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 03/12/2023.

...


Nguyễn Thị Lan
05/12/2023 09:54

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Cha yêu thương của con, con cảm tạ Cha đã ban cho con Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã hy sinh chuộc tội cho con. Con cảm tạ Cha, tối qua trên đường, Ngài cho con nhớ đến tình yêu, sự nhân từ thương xót của Ngài, con rất cảm động. Xin Cha cho con luôn sống vâng phục và làm theo ý muốn của Cha.

Thưa Cha, hôm nay con học đến I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13: Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2. Con kính xin Chúa dạy dỗ con ạ.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn ông được an ủi khi nghe tin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được trưởng thành trong đức tin, thuộc linh vững vàng, là niềm an ủi lớn. Mọi gian nan, khốn khó như được vơi đi. Là kết quả sống động của Tin Lành mà hai ông đã hết lòng, không quản gian khó gây dựng.

9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?

Phao-lô và các bạn ông vui mừng thật nhiều, cảm tạ và biết ơn Chúa thật nhiều, vì thuộc linh của các anh chị em mình được vững vàng, đến nỗi không biết nói lời cảm tạ nào để dâng lên Chúa. Con hiểu đây là sự vui mừng nhảy nhót trong lòng. Con cũng tin, đó là lúc Đức Thánh Linh nói dùm lòng mình với Đức Chúa Trời.

10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Phao-lô và các bạn ông khao khát được gặp mặt các anh chị em tại Tê-sa-lô-ni-ca, khao khát được gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém, thể hiện tình yêu, sự quan tâm chăm sóc với anh chị em cùng Cha của mình.

Ông dâng lên Chúa điều mong muốn nhưng chưa có thể thực hiện. Sau cùng, vẫn là hướng đến sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời, mong ước hết thảy sẽ là những thánh đồ chân thật của Đức Chúa Jesus, được cứu và ban thưởng.

Bài học con nhận được:

1). Xin Chúa ban cho con ngày một lớn lên trong Chúa mỗi ngày, được kết quả đức tin, để con được là sự an ủi cho người chăn, các trưởng lão và các anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Con cũng cầu xin Chúa cho hết thảy các cô chú anh chị em trong Hội Thánh của con được vững vàng về thuộc linh, để mỗi chúng con đều được vui mừng, an ủi lẫn nhau.

2). Con dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho con có các anh chị em chân thật trong Hội Thánh, không những là những tấm gương để con học theo, mà con rất vui mừng, được khích lệ mỗi khi nghĩ đến.

3). Xin Chúa cho con có tấm lòng thêm lên tình yêu thương, lòng mong nhớ hết thảy anh chị em cùng Cha của mình cách chân thật.

Kính thưa Cha, lòng con mong được gặp mặt anh chị em trong Hội Thánh vào mỗi dịp Sa-bát hay khi có dịp Chúa cho. Xin Cha cho con luôn nhớ đến các anh chị em mình trong khi con cầu nguyện, với lòng yêu thương chân thật.

Con cảm tạ Cha về bài học hôm nay, nhắc con về tình yêu chân thật trong Chúa. Mỗi chúng con là chi thể của Chúa, cùng yêu thương, an ủi, quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ lẫn nhau, hướng về Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng. Tấm lòng con ở đâu thì việc làm con sẽ thể hiện ra. Con cầu xin Chúa luôn ở cùng con, cho con luôn có tấm lòng chân thành yêu Chúa và yêu anh chị em trong Hội Thánh, thêm lên mỗi ngày.

Con cảm tạ Cha về bài học suy ngẫm hôm nay của con ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
05/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
07/12/2023 19:30

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con có thêm một ngày mới được nhiều bình an và có thêm thời gian học Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm đức tin cho con càng hơn. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng để con hiểu được lẽ thật Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3: 7-13 như sau:

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?

Câu 7-9: Con hiểu rằng, khi nghe tin về việc con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bị bắt bớ trong xứ của mình, thì Sứ Đồ Phao-lô và Si-la rất bất an và lo lắng trong lòng. Nhưng sau khi Ti-mô-thê quay trở về thuật lại đức tin và tình yêu cũng như niềm mong nhớ của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Sứ Đồ Phao-lô và Si-la đã thật sự vui mừng và cảm thấy được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của ông và Si-la. Phao-lô vui mừng khi biết rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã vững vàng trong đức tin. Niềm vui đó làm ông cảm thấy được phấn chấn hơn trong công việc và trong mục vụ rao giảng Tin Lành của ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng với một người rao giảng Tin Lành thì không có gì vui mừng và an ủi hơn khi biết những người tin nhận Tin Lành, những người anh em cùng Cha của mình luôn vững lòng nơi Chúa và Tin Lành kết quả trong họ. Chính vì thế khi biết đến đức tin và tình yêu, cũng như nếp sống mới trong Đấng Christ của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô và Si-la đã vui mừng đến mức không biết dùng ngôn từ gì để bày tỏ hết tấm lòng biết ơn cảm tạ lên Đức Chúa Trời.

10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng "Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em" đã nói lên tấm lòng yêu thương nhớ mong tha thiết của ông với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô đã luôn khẩn nguyện Chúa cho ông được đến gặp mặt họ, không chỉ vì ông nhớ mong họ, mà ông còn lo lắng cho họ. Phao-lô mong được khuyên dạy họ nhiều hơn nữa, mong chỉ dạy họ những cái nào họ còn yếu kém và gia thêm đức tin nơi họ. Để những khi họ gặp các hoạn nạn, thử thách hay nghịch cảnh xảy đến thì họ vẫn luôn kiên trì, bền lòng và vững vàng bước đi trong Tin Lành mà họ đã được tin nhận.

Với tấm lòng yêu thương, lo lắng và đầy trách nhiệm mà Sứ Đồ Phao-lô đã luôn cầu nguyện xin Chúa mở đường để ông được đến gặp mặt họ. Ông không chỉ cầu nguyện bình thường mà với sự nài xin tha thiết và chờ mong. Bởi vì ông cũng đã bị cản trở hai lần bởi Sa-tan. Qua đây con cũng phải tự nhắc bản thân mình luôn nhớ dâng trình hết mọi việc lên trên Chúa. Cầu xin Ngài trong mọi sự, có những khi con không được dù đó là điều đúng, thì không có gì là lo lắng. Bởi vì đó là thánh ý Chúa. Con phải luôn xin vâng theo thánh ý Chúa chứ không xin hay làm theo ý riêng của bản thân mình.

12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, tuy Sứ Đồ Phao-lô cũng đã được biết về tình yêu thương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhưng ông vẫn luôn luôn cầu nguyện lên Chúa cho tình yêu của họ đã có nhiều, nay cứ ngày càng tăng trưởng càng hơn. Không chỉ tình yêu của họ với nhau mà cả tình yêu với người không tin Chúa. Bởi khi tình yêu con dân Chúa càng được tăng trưởng thì đức tin mới càng vững mạnh. Để khi thử thách hoạn nạn xảy đến thì con dân Chúa vẫn luôn vững lòng bước đi đúng với Lời Chúa dạy

Thưa Cha, con hiểu rằng tình yêu càng thêm lên, đức tin càng hơn và sống đúng Tin Lành thì con dân Chúa sẽ không chỗ trách được trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và trong sự đến của Đấng Christ với các thánh đồ của Ngài.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Nguyện xin Chúa ban cho tình yêu của con ngày càng được tăng trưởng lớn mạnh hơn. Nguyện xin Chúa luôn dìu dắt, dạy dỗ con trên mỗi bước đường con đi. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho mỗi anh chị em chúng con luôn vững lòng trông cậy nơi Chúa. Con xin cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Phan Quốc Cường
11/12/2023 13:47

Phan Quốc Cường. I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì tình yêu ân điển của Ngài vẫn ở trên chúng con. Giờ này, Cha lại ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13, xin Cha ban cho con có sự hiểu Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha!

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Như vậy, chúng tôi được an ủi trong mọi sự gian nan và khốn khó của chúng tôi bởi đức tin của các anh chị em.
8 Vì hiện nay chúng tôi sống động, bởi các anh chị em đứng vững trong Chúa.
9 Lời cảm tạ nào chúng tôi có thể dâng lên Đức Chúa Trời về các anh chị em, vì hết thảy những sự vui mừng mà chúng tôi vui thỏa trước Đức Chúa Trời của chúng ta, vì các anh chị em?
10 Đêm ngày chúng tôi hết sức nài xin để chúng tôi gặp mặt các anh chị em, và gia thêm cho đức tin các anh chị em điều gì còn kém.
11 Nguyện chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với các anh chị em!
12 Nguyện Chúa làm cho các anh chị em thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như chúng tôi đối với các anh chị em vậy,
13 để làm cho vững lòng của các anh chị em, không trách được trong sự thánh khiết trước Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, trong sự Đức Chúa Jesus chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ của Ngài!

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Khi được ông Ti-mô-thê tường trình về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì ông Phao-lô và các bạn của ông được an ủi, mặc dầu ông và các bạn ông đang gặp gian nan và khó khăn, vì ông Phao-lô được biết về đời sống tin kính Chúa ngày càng lớn lên của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Qua đó, ông  Phao-lô và các bạn ông có được cớ vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời về sự vững vàng của con dân Chúa, qua sự rao giảng của ông và các bạn. Chính điều đó làm ông và các bạn vượt qua được những khó khăn đang gặp phải vì cớ quá đỗi vui mừng.

Qua sự tường trình về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mà ông Phao-lô đã gửi tiếp bức thư này nhầm khích lệ họ có nếp sống tin kính càng hơn, để họ xứng đáng được ở cùng Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài tái lâm. Con hiểu"hết thảy các thánh đồ của Ngài" là những người có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ và có nếp sống thánh khiết giống như Đấng Christ.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Bài học hôm nay, ngoài việc phải có nếp sống thánh khiết như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, con còn phải biết cầu thay, khích lệ  cho anh chi em cùng Cha của con và dâng lời cảm tạ Chúa khi anh chị em của mình có đời sống đẹp lòng Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ