Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Hôm nay, ngày 24/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Đức Chúa Trời gọi con dân Ngài đến sự thánh khiết nhưng con dân Chúa vẫn sống trong sự ô uế thì điều đó có nghĩa gì (câu 7)?
2. Tại sao khinh bỏ điều Phao-lô và các bạn của ông nói (ngày nay là khinh bỏ nội dung các thư của Phao-lô) là khinh bỏ Đức Chúa Trời (câu 8)?
3. Mỗi con dân Chúa đều được Thiên Chúa dạy cho biết phải yêu lẫn nhau. Các câu Thánh Kinh nào điển hình cho lời dạy của Đức Chúa Trời, của Đấng Christ, và của Đức Thánh Linh?
4. Phao-lô nài xin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cứ thêm lên điều gì (câu 10)?
5. "Bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại" có nghĩa gì (câu 11 và 12)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang sống thánh khiết theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời không? Sống thánh khiết nghĩa là gì?
2. Tình yêu của bạn đối với anh chị em cùng Cha có thêm lên mỗi ngày không?
3. Bạn có hết sức "sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình" không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-4_1-12/

...

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
24/11/2023 16:33

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 - Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch - Phần 2.

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 - Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa và áp dụng vào đời sống hằng ngày của con!

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.

Trước khi đến với Chúa, chúng con đều là những tội nhân, sống trong sự ô uế, đáng phải hình phạt vào trong sự chết đời đời, nhưng cảm tạ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu chúng con ra khỏi sự tối tăm, ô uế, nhờ máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch mọi tội lỗi của chúng con, đưa chúng con vào nơi sáng láng, vào trong sự thánh khiết, nhờ năng lực của Ngài. Là những người đã được cứu ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, chúng con hãy luôn chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống mới của chúng con, giữ gìn đời sống thuộc thể và thuộc linh luôn thánh khiết, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại.

8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Cho nên, ai khinh bỏ điều Phao-lô và Si-la khuyên dạy, thì không phải khinh bỏ loài người, mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng con, để phân biệt sự giảng dạy đúng, sai từ những người rao giảng Tin lành. Bởi vậy, bổn phận của chúng con là tin, vâng theo những lời giảng dạy của những tôi tớ ngay lành của Chúa, nâng đỡ lẫn nhau trong sự hiệp một, và dìu dắt nhau cùng trưởng thành trong đức tin vào Tin Lành, hướng về quê hương đời đời Ngài đã sắm sẵn.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Ngoài những điều Phao-lô và Si-la khuyên dạy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, Lời Chúa còn răn dạy con dân Chúa về tình yêu anh chị em đối với nhau đã được bày tỏ rõ trong Thánh Kinh, nên không cần ông nhắc đến, vì chính con dân Chúa đã được Đức Thánh Linh dẫn đưa vào trong mọi Lẽ Thật, nhận biết bổn phận yêu thương lẫn nhau (Giăng 13:34-35, 15:12-13). Và vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng đã thể hiện tình yêu thương lẫn nhau, cũng như đối với các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Tuy nhiên, Phao-lô và Si-la vẫn kêu gọi con dân Chúa đến mức nài xin các anh chị em cùng đức tin hãy cứ thêm lên tình yêu thương lẫn nhau, đó là Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Lời khuyên dạy của Phao-lô và cộng sự của ông dành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca xưa kia, cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại, rằng chúng con hãy tập sống yên lặng, không trạnh cạnh với bất cứ ai, chăm lo việc riêng của mình, siêng năng làm việc bằng chính đôi tay và trí tuệ mình, như ông và Si-la đã truyền dạy, để đời sống chúng con chiếu sáng tình yêu, ân điển của Chúa giữa thế gian, đó là điều phải lẽ với những người chưa tin nhận Chúa, và chúng con sẽ được Chúa ban đầy tràn ơn phước, không chỉ trong đời này mà còn được sống đời đời trong Vương Quốc của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay tiếp tục dạy con về nếp sống thánh sạch, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa giữa những người chưa tin Chúa bằng nếp sống của mình, luôn tăng thêm tình yêu thương lẫn nhau giữa vòng các anh chị em cùng đức tin, và người lân cận.

Con nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực, sự khôn sáng để con giữ trọn các Điều Răn của Ngài, sống theo Lời Ngài, dành tình yêu Chúa ban cho con để hết lòng yêu thương anh chị em của mình bằng hành động cụ thể mỗi ngày, và luôn hết sức sống yên lặng trong sự tương giao với Chúa, săn sóc việc riêng của mình, chăm sóc gia đình của con cũng như anh chị em trong Hội Thánh, và siêng năng làm việc bằng chính đôi tay và khả năng Chúa ban cho con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

24/11/2023

...


Lâm Việt Thành
25/11/2023 15:26

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát để con được nghỉ ngơi thân thể xác thịt. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được phương tiện, thời gian và sức khoẻ để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 và tham khảo bài giảng của người chăn.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.

Thưa Cha, con hiểu Ngài ban sự cứu rỗi cho loài người để được làm con cái của Ngài, được sống một nếp sống thánh khiết chứ không phải Ngài cứu loài người để loài người tiếp tục sống trong tội, mà phạm tội là ô uế trước mặt Ngài. Vì Ngài là thánh khiết nên con cái của Ngài cũng phải thánh khiết, những ai thánh khiết thì thuộc về Ngài. Con dân Chúa phải ý thức và cẩn thận trong mọi việc làm của mình, phải thánh khiết để xứng với địa vị Chúa ban cho mình.

8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu Ngài đặt để những người có thẩm quyền trong Hội Thánh để chăn dắt và hướng dẫn con dân của Ngài. Những ai vâng phục thẩm quyền đó thì là vâng phục Ngài, nếu ai chối bỏ thì là chối bỏ Ngài. Con hiểu vâng phục ở đây là nghe và làm theo những sự hướng dẫn, dạy dỗ nhưng cũng cần xét xem có sai nghịch với Lời của Chúa hay không, nếu không thì con dân Chúa cần vâng phục. 

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Thưa Cha, con hiểu là mỗi con dân Chúa có Lời của Chúa để biết mình cần phải sống thế nào, ngoài ra cũng được sự dạy dỗ từ những người chăn, trưởng lão Chúa đặt để cho mình. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rõ Lời Chúa là phải yêu lẫn nhau nên Phao-lô không nhắc lại. Họ đã làm được điều này đối với con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, tình yêu của họ được thể hiện bằng những việc làm. 

Thưa Cha, con hiểu trong lúc rơi vào nghịch cảnh, khó khăn của sự bắt bớ mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vẫn nhớ đến anh chị em mình tại Ma-xê-đoan, có lẽ họ đã tiếp trợ về vật chất, quan tâm thăm hỏi, cầu thay, khích lệ lẫn nhau. Con hiểu là ngày nay nếu chưa khó khăn, vẫn còn yên bình mà không giúp anh chị em mình thì đến lúc khó khăn thì khó mà làm được. 

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa cần phải từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi và cũng cần phải tấn tới trong nếp sống mới, những việc lành đẹp lòng Chúa. Ngài cũng ban cho những tôi tớ của Ngài để ngày đêm nhắc nhở, chỉ dẫn. Con dân Chúa cần phải hết lòng lắng nghe và làm theo.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Thưa Cha, con hiểu sống yên lặng là sống cuộc sống đơn sơ, giản dị, không tranh cạnh, không hơn thua. Cùng với đó là lo cho các công việc của mình, chăm chỉ làm việc kiếm sống. Đời sống của mình cần chiếu ra sự vinh quang của Chúa qua cách mình làm việc, nói chuyện, cư xử với mọi người xung quanh.

Thưa Cha, con hiểu đây cũng là một lời khuyên của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về đời sống đi theo Chúa, ông hướng dẫn cách rõ ràng trong hoàn cảnh thời đó, đó là điều mà họ cần xem như mệnh lệnh của Chúa. Ngày nay khi được người chăn và trưởng lão khuyên một điều gì thì con dân Chúa cũng hãy xem đó như điều Chúa dành cho mình để đời sống mình được phước và được ơn từ nơi Chúa.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được về vài điểm nữa mà con dân Chúa cần phải làm trong nếp sống mới và cần phải từ bỏ những sự của nếp sống cũ. Con học được về tình yêu của con dân Chúa đối với lẫn nhau, khi thật lòng yêu thì sẽ biết mình cần phải làm gì. Con học được về sự cần để ý và tiếp nhận sự hướng dẫn và dạy dỗ từ người chăn và các trưởng lão. Con học được cần phải sống nếp sống giản dị, nhu mì, cố gắng chăm chỉ làm các công việc hằng ngày, trong các việc thuộc linh lẫn thuộc thể.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hoá con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
25/11/2023

...


Nguyễn Thị Mơ
25/11/2023 16:33

Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về ngày thánh phước hạnh Ngài sẵn dành ban cho loài người trong đó có con. Sự dọn mình thánh sạch để xứng đáng ra mắt Chúa ngày Sa-bat nhắc nhở con rằng, con phải nên thánh để được đứng trước sự hiện diện thánh của Ngài trong cõi đời đời vì Ngài là Đấng Thánh.

Con cảm tạ ơn Chúa về sự nhắc nhở của Ngài cho con, giờ này đây, con lại đến với Lời của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh, Ngài ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, con người cũ bị tội lỗi kiềm tỏa mà xác thịt, linh hồn và tâm thần của một người đều ở trong sự ô uế và vì thế mà bị mất đi sự tương giao với Thiên Chúa Thánh Khiết. Trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho loài người, Đức Chúa Jesus đã hy sinh, đổ máu để chuộc tội cho mỗi tội nhân và rửa sạch bản tính tội trong mỗi người tin nhận Tin Lành của Ngài.

Ngài cũng ban cho mỗi người chức tế lễ thánh phục vụ Đức Chúa Trời, y theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi ấy cũng chính là sự kêu gọi con dân Ngài vào trong sự thánh khiết, nhưng nếu một người vẫn sống trong sự ô uế là bởi vì bản thân người đó không ăn năn thật, vẫn muốn sống trong những tội lỗi của con người cũ chưa được đổi mới, tin Chúa rồi nhưng vẫn muốn chiều theo những ham muốn bất chính của bản ngã xác thịt và như vậy, người đó chưa thực sự được cứu.

Những lời Phao-lô và các bạn của ông rao giảng là Lời của Đức Chúa Trời được rao ra trong danh và bởi Đức Chúa Jesus mà truyền cho con dân Chúa như được nói ở trong câu 2, những lời rao giảng ấy phải được đón nhận với thẩm quyền được ban ra từ Thiên Chúa. Bởi vậy, Phao-lô nói ai khinh bỏ điều ông và các bạn của ông nói trong các bức thư cũng như sự rao giảng trực tiếp của họ là khinh bỏ Đức Chúa Trời.

Mỗi con dân Chúa đều được Thiên Chúa dạy cho biết phải yêu lẫn nhau. Đây chính là điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ truyền cho các môn đồ được ghi lại trong Giăng 13:34,35 như sau:

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Bởi điều này mọi người sẽ biết rằng, các ngươi là những môn đồ của Ta: Nếu các ngươi có tình yêu trong nhau.”

Qua tham khảo bài giảng của người chăn con được biết ở câu 9 của bài học . “Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.” Ở trong câu này, Phao-lô đã gọi Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa.

Trong câu 10, Phao-lô nài xin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cứ thêm lên, sự thêm lên được nói đến ở đây theo mạch văn từ câu 9 đó chính là thêm lên tình yêu thương, cho dù phải đối diện với bất kì điều gì cũng không để cho tình yêu đó phai nhạt, nhưng cứ tha thiết chân thành càng hơn qua sự quan tâm, cầu thay, an ủi, khích lệ và cứu giúp nhau trong tinh thần đang làm cho Chúa vậy.

Đối với người ngoại, Phao-lô khuyên con dân Chúa sống yên lặng, không tranh cạnh hoặc tham dự những việc của họ, là những việc không mang lại ích lợi cho nếp sống mới trong Chúa, làm tròn bổn phận công dân, vâng giữ luật pháp quốc gia khi không nghịch lại Lời Chúa. chăm chỉ làm việc, không dựa dẫm, làm gánh nặng cho người khác, dành thời gian cho sự học tập Lời Chúa và hầu việc Ngài, không để người ngoại chê cười là người lười biếng, bừa bãi, la cà. Khi những người xung quanh là người ngoại cần sự giúp đỡ trong công việc hay lúc ốm đau thì tận tâm nhiệt tình giúp đỡ trong khả năng để danh Chúa được vinh hiển. Đó là ý nghĩa sự "Bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại" mà Phao-lô nhắc đến trong câu 11,12.

Kính thưa Chúa!
Con biết ơn Chúa về sự kêu gọi vào trong sự thánh khiết của Ngài đối với con dân Chúa trong đó có con, con nhận thức đó là điều quan trọng nhất trong bản tính mới mà Ngài ban cho con ấy là “ THÁNH KHIẾT-CÔNG CHÍNH-YÊU THƯƠNG” vì nếu con không có được sự thánh khiết thì tội lỗi trong con khiến con không thể nào đối xử công chính với người khác, và bản thân sự bất khiết đã đánh mất đi tình yêu thương với anh chị em cùng Cha khi giờ đây họ đang là các chi thể trên cùng một thân với con.

Sự thánh khiết chính là vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, điều mà giờ đây mỗi ngày trở thành mục đích sống duy nhất của con. Khi con càng để lòng mình vào việc phải nên thánh thì con càng thấy mình gần gũi, yêu thương anh chị em càng hơn, con thấu hiểu phần nào những công việc khó khăn đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực của những anh chị em đang ở trong chức vụ và linh vụ, lòng dặn lòng cố gắng để nếp sống của con không làm họ buồn lòng. Con nhớ tới những anh chị em cùng Cha đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hay đau yếu bệnh tật để dâng lời cầu thay cho họ. Con cũng biết sống yên lặng, chăm chỉ làm việc với chính đôi tay của mình.

Suy ngẫm tới đây con xin kính dâng lên Chúa lời cảm tạ!

Cho dù nhiều năm con không lao động chân tay, không làm vườn chuyên nghiệp, nhưng giờ đây Chúa ban cho con vẫn có sức khỏe để con dọn dẹp nhà cửa và làm vườn, con yêu thương tất cả những gì Chúa ban cho con, những chim chóc, hoa, cỏ, cây cối trong vườn.

Với con, chúng không chỉ là đồ ăn Chúa ban mà là những người bạn, mỗi ngày con chăm chút chúng và luôn được tương giao với Ngài, con không cần bất kỳ một sự chia sẻ nào với những người ngoại, ngoại trừ với những người mà Ngài muốn con nói về tình yêu của Ngài cho họ, mối thông công và quan tâm lớn nhất của con là Ngài và anh chị em trong Chúa. Con yêu thích và thỏa lòng trong cuộc sống đạm bạc và để lòng đeo đuổi sự nên thánh, khao khát đợi chờ ngày Đấng Christ trở lại đón chúng con.

Con vô cùng biết ơn Chúa về mọi điều Ngài ban cho con!

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 25/11/2023.

...


Nguyễn Công Hải
26/11/2023 22:42

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con có thời gian được ngồi suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá chúng con, giúp chúng con ngày càng giống Chúa, sống đời sống đẹp lòng Chúa càng hơn. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 7-12.

Câu 7:
"Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết."

Kính thưa Cha, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã gọi con dân Chúa vào trong sự thánh khiết, không phạm tội, một cuộc sống khác biệt với người ngoại, biệt riêng cho Đức Chúa Trời chứ không phải cuộc sống ô uế, tà dâm và tội lỗi.

Câu 8:
"Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta."

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nêu rõ rằng việc khinh bỏ những nguyên tắc và lời dạy dỗ của ông về những điều răn, về Lẽ Thật Tin Lành của Đấng Christ là không chỉ khinh bỏ ông mà còn là khinh bỏ Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người sau khi tin nhận Đấng Christ, sẽ được Đức Thánh Linh dẫn dắt và giúp đỡ trong cuộc sống biệt riêng cho Ngài.

Câu 9:
"Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau."

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, con dân Chúa đã được dạy bởi Thiên Chúa về tình yêu thương đối với anh chị em cùng Cha của mình, đó cũng là mạng lệnh của Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau. Ông khẳng định rằng, tình yêu là một phần tự nhiên của đời sống cơ đốc, mỗi người phải yêu thương anh chị em cùng cha và không cần thiết phải viết nhiều về nó.

Câu 10:
"Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên."

Kính thưa Cha, sứ đồ Phao-lô tỏ lòng tán thành với tình yêu thương mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã giành cho nhau, tình yêu thương đó cũng đã đồn ra khắp xứ và làm gương tốt, làm sáng danh Chúa cho người ngoại. Tuy nhiên, ông cũng khuyến khích họ tiếp tục phát triển và gia tăng trong tình yêu thương, trong đức tin và sự chăm sóc đối với nhau càng hơn.

Câu 11:
"Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em."

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô khuyến khích con dân Chúa sống một cuộc sống yên lặng và tập trung vào công việc, trách nhiệm cá nhân của mình, tự chủ và làm tròn bổn phận cá nhân mình. Ông khuyên con dân Chúa phải có thái độ làm việc chăm chỉ và tự lực bởi chính đôi bàn tay của mình, không lười biếng và trông chờ vào người khác.

Câu 12:
"Để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết."

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa sống một cuộc sống đạo đức đúng đắn theo tiêu chuẩn của Chúa và có cách cư xử mẫu mực, nhằm để chứng tỏ đức tin và tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và đối với những người ngoại. Ông cũng khẳng định rằng khi sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ chu cấp và ban ơn cho chúng ta mọi sự cần dùng mà không thiếu gì hết.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con cầu xin Ngài tha thứ cho chúng con khi chúng con thiếu tình yêu thương với anh chị em cùng Cha với mình. Nguyện xin Cha thêm sức cho chúng con để tình yêu thương chúng con càng thêm lên, làm chứng tốt và làm sáng danh Chúa cho người ngoại. Nguyện xin Cha giúp chúng con có tinh thần làm việc chăm chỉ bằng đôi tay của mình và xây dựng đời sống yên lặng, tự chủ và săn sóc bản thân, gia đình, Hội Thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Xuân Bắc
27/11/2023 05:51

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài, dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12.

“7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.”

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã gọi con, cho con được biết đến sự thánh khiết của Ngài, vì nếu không phải bởi sự thương xót của Ngài đã cho con hiểu biết về Ngài, thì con không bao giờ biết được tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Và con chỉ học biết được theo tiêu chuẩn của thế gian thôi. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha cũng đã soi dẫn con, cho con biết được những sự giảng dạy sai trái của các giáo hội, giáo phái qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh. Qua đó mà con được hiểu và nhận biết những sự sai trật thật tinh vi của các giáo phái, giáo hội.

Thưa Cha, câu 9 con được hiểu rằng con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca bởi tấm lòng yêu kính Chúa, nên luôn có tình yêu trong Chúa được tỏ ra khi họ yêu thương nâng đỡ các anh chị em cùng Cha, và tình yêu đó không dừng lại ở tại Hội Thánh địa phương, mà được lang toả ra ở khắp sứ Ma-xê-đoan.

Thưa Cha, nếp sống của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca là tấm gương để cho chúng con học theo họ. Họ đã sống vâng theo Lời dạy của Chúa, là hãy yêu thương nhau như đã được chép

“Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.” (Hê-bơ-rơ 10:24).

“Các anh chị em đã làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, trong tình yêu thương anh chị em cách chân thật. Hãy yêu lẫn nhau với tấm lòng tinh sạch, sốt sắng.” (I Phi-e-rơ 1:22).

“Lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.” (I Giăng 3:11).

Thưa Cha, con được hiểu rằng tình yêu cũng được bày tỏ qua sự quở trách, khi con dân Chúa phạm tội

“Một lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương giấu kín.” (Châm Ngôn 27:5).

Thưa Cha, câu 11 Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa rằng tập sống yêu lặng, con được hiểu rằng là sống một nếp sống theo Lời Chúa, vâng phục nhà cầm quyền mà Chúa đặt để lên để cai trị. Không gia nhập vào các tôn giáo hay tổ chức chính trị nào. Là con dân Chúa thì phải làm việc kiếm sống, nuôi bản thân mình và sốt sắng làm công việc của nhà Chúa, tránh những việc làm không ích lợi của thế gian.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về những bài học trên đây, cho con được hiểu biết hơn, về sự dạy dỗ của Ngài, nguyện Lời của Ngài dẫn dắt con, để con nhận biết được những việc làm vô ích của thế gian mà tránh. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
27/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
27/11/2023 11:30

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian nơi đây để học Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con những điều con cần giờ đây. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Câu 7 và câu 8: Con hiểu rằng, con dân Chúa cần vâng phục các trưởng lão. Những điều khuyên phải lẽ của người chăn, các trưởng lão mà con dân Chúa không vâng phục thì tức là không vâng phục Chúa. Tội nghiêm trọng nhất của bản tính con người là không vâng phục, thích làm theo ý mình. Và từ bản tính tội này mà sinh ra các tội khác. Nhưng bản tính tội đó rất tinh vi, nhiều khi ngay cả người phạm tội không nhận thức được và họ cứ nuôi dưỡng bản tính tội đó cho đến khi kết những bông trái đầy gai góc, cay đắng.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, điều nổi bật trong Hội Thánh của Chúa là tình yêu thương, anh chị em yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau bằng hành động thực tế. Sự yêu thương anh chị em bằng sức của Chúa, bằng sự soi dùng của Chúa, tỉ lệ thuận với tấm lòng yêu mến Chúa của một người.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, con dân Chúa cần:

- Yên lặng: không nhiều chuyện, không nói cũng không làm điều không cần thiết, không buôn chuyện, không ngồi lê đôi mách.
- Săn sóc việc riêng mình: chăm sóc nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, chăm sóc gia đình như chồng con, vật nuôi, cây trồng chu đáo.
- Làm việc với chính đôi tay mình: chịu khó lao động kiếm sống cách lương thiện.

Để người ngoại nhìn vào mà Chúa được tôn vinh trong cách ăn nết ở thuộc thể của con dân Chúa.

Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn gìn giữ con không chỗ trách được trong mọi sự, luôn làm gương trong sự yên lặng, săn sóc việc riêng mình, chịu khó dù gặp thời hay không gặp thời. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Trinh
27/11/2023 15:02

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì thì giờ Ngài ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào sự hiểu Lời Ngài.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Con hiểu như sau:

Tiếp tục ở phân đoạn này, Phao-lô mở đầu với lời khẳng định là Chúa không gọi con dân của Ngài vào sự ô uế, nhưng gọi vào trong sự thánh khiết. Bởi vậy nên nếu con dân Chúa vẫn sống trong sự ô uế thì điều đó có nghĩa là con dân Chúa vẫn chưa bước vào sự kêu gọi của Ngài.

Khi Phao-lô rao giảng về nếp sống thánh khiết theo sự kêu gọi của Chúa thì đó là ông đang rao giảng Lời của Đức Chúa Trời, vì ông biết chắc chắn ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vậy nên ông nói: “ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.”

Mỗi con dân Chúa đều được Thiên Chúa dạy cho biết phải yêu lẫn nhau. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã thực hiện được điều đó, đó là hết sức yêu thương nhau, tiếng tốt về sự yêu thương lẫn nhau của họ được đồn ra ở nhiều nơi. Nhưng Phao-lô vẫn nài xin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cứ thêm lên tình yêu thương giữa vòng anh chị em trong Chúa. Qua điều này con hiểu sự yêu thương lẫn nhau thật là quan trọng lắm.

Cuối cùng ở hai câu 11 và 12, con hiểu nếp sống đẹp lòng Chúa là nếp sống yên lặng, không tranh đua với người khác, nhưng siêng năng, chăm chỉ vun vén cho công việc riêng của mình sao cho được vui lòng Chúa, ích lợi cho những người xung quanh. Con hiểu “Bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại” có nghĩa là sống cách đúng đắn với người ngoại, bày tỏ ra được nếp sống của Chúa qua chính mình, để làm sáng danh Chúa.

Thưa Chúa là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì bài học về Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch này. Con cảm tạ ơn Ngài vì cơ hội Ngài ban cho con trong ân điển yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra để chuộc tội con, để con được sạch tội, được làm nên mới trong một cuộc đời mới, là cuộc đời đeo đuổi và gìn giữ mình ở trong sự thánh sạch.

Qua bài học này cùng dựa vào những gợi ý áp dụng, con nhận thấy rằng mình cần:

1/ Sống thánh khiết theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời.
2/ Có tình yêu đối với anh chị em cùng Cha.
3/ Hết sức "sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình". 

Cả ba điều trên con đều không có hoặc là thiếu hụt. Nhưng thưa Chúa, qua Lời của Ngài mà con tin cậy nơi Ngài, Ngài chỉ cần lòng con thật biết ăn năn, muốn sửa đổi thì Ngài sẽ mở đường, thêm sức và nâng đỡ con để con sống trọn vẹn được như điều Ngài muốn. Vì Ngài không bao giờ yêu cầu con làm một việc mà con không thể làm được. Con nguyện kính xin Ngài thương xót, ở cùng và ban thêm năng lực để con sống theo Lời của Ngài. Amen!

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Christian Grace
27/11/2023 17:49

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12

Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!

Kính thưa Cha,
Con xin vui mừng kính dâng lên Cha thì giờ con đọc, học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha soi dẫn, dạy dỗ và ban năng lực cho con, giúp con khắc ghi những bài học sâu nhiệm của Lời Cha và luôn hết lòng cẩn thận làm theo. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 như sau:

Câu 7: “Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.”

Phao-lô khẳng định ý muốn của Đức Chúa Trời trên con dân của Ngài chính là sự nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình, để con dân Chúa như muối của đất, như ánh sáng của thế gian, chiếu rọi sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa và ngày càng trở nên như hình bóng Con Ngài.
Như có chép: “Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!” (I Phi-e-rơ 1:15-16)

“Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.” (Rô-ma 8:29)

Vì vậy Phao-lô khuyên con dân Chúa biết giữ mình trong nếp sống thánh khiết xứng đáng là con Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng thánh.

Câu 8: “Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu vì Phao-lô rao giảng Lời Chúa là rao giảng theo thánh ý Chúa, hướng về sự vinh quang của Chúa và được chính Đức Thánh Linh thần cảm. Nên người nghe và làm theo lời Phao-lô giảng dạy cũng chính là người đang nghe và làm theo Lời Chúa, trái lại người nào khinh bỏ những mệnh lệnh, điều răn và ý muốn của Chúa qua sự giảng dạy của Phao-lô thì người đó không phải đang khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ thẩm quyền Lời Chúa, khinh bỏ chính Đức Chúa Trời vậy. Như trong câu chuyện dân I-sơ-ra-ên đến với Sa-mu-ên và đòi có một vua để dẫn đầu họ giống như các dân tộc khác. “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng với ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, mà là từ chối Ta đó, để cho Ta chẳng cai trị chúng nó nữa.” (I Sa-mu-ên 8:7).

Điều này nhắc nhở con bài học luôn luôn vâng phục người chăn, trưởng lão và các quyền cao hơn mình, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là con đang vâng phục Thiên Chúa kính yêu của con, vì không có một quyền nào là không đến từ Thiên Chúa.

Câu 9: “Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Thiên Chúa là Tình Yêu, cũng chính vì tình yêu của Thiên Chúa mà chúng con được tha thứ tội lỗi, được phục hồi và ban cho địa vị làm con cái của Thiên Chúa. Vậy nên, sau tình yêu và lòng tôn kính đối cùng Thiên Chúa, thì điều Ngài muốn thấy ở con dân Ngài chính là tình yêu thương lẫn nhau, cho nhau và vì nhau như chính Ngài đã yêu họ và vì họ. Đây cũng là điều răn lớn hơn hết mà mỗi một con dân của Chúa cần phải vâng phục hết lòng làm theo, hết lòng gắng sức mặc lấy. Như có chép: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14)

Phao-lô nói rằng về tình yêu thương giữa vòng con dân Chúa với lẫn nhau ở tại Tê-sa-lô-ni-ca thì không cần ông phải viết cho họ, bởi hết thảy những ai được xưng bằng danh Ngài điều được chính Ngài dạy dỗ và đặt để trong tấm lòng của họ tình yêu và sự phải yêu lẫn nhau.

Câu 10: “Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.”

Kính thưa Cha,
Qua Lời Ngài con hiểu rằng con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đã thực hành và kết quả trong đời sống làm theo Lời Chúa. Họ không những yêu thương lẫn nhau gói gọn trong Hội Thánh địa phương tại Tê-sa-lô-ni-ca, mà tình yêu thương của họ cũng đã rải ra và dành cho hết thảy anh chị em cùng Cha khắp các Hội Thánh trong xứ Ma-xê-đoan, họ đã sống xứng đáng với tình yêu của Chúa và với ơn kêu gọi của Chúa. Tuy vậy, sứ đồ Phao-lô vẫn khích lệ con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca cứ ngày càng thêm lên tình yêu thương lẫn nhau để tình yêu giữa họ ngày càng nồng thắm, ngày càng tỏa sáng và kết nhiều bông trái lành trong Chúa.

Thực tế, nếp sống yêu thương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã chiếu sáng danh Chúa và lưu truyền cho các thế hệ mai sau một tấm gương về lòng yêu thương lẫn nhau giữa vòng con cái Chúa. Là bài học cho chính con noi theo trên linh trình theo Chúa. Nguyện kính xin Chúa thêm ơn và giúp con biết yêu kính Chúa trên hết mọi sự, biết yêu kính Chúa nhiều như con phải yêu, để từ tình yêu của Chúa và trong Chúa, con thực hành nếp sống yêu thương lẫn nhau và yêu người lân cận hơn chính mình, như tấm gương những anh chị em cùng Cha ở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca thuở xưa.

Câu 11 và câu 12: “Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em, để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng là con dân của Chúa, mọi lúc, mọi nơi, trong bất cứ địa vị nào thì cũng đang sống cho Chúa, sống vì Chúa, đang hầu việc Chúa qua các bổn phận của mình trong gia đình và trong xã hội. Nếp sống, hành vi và cách đối xử đối với mọi người trong các mối quan hệ sẽ thể hiện một người có đầy đủ phẩm chất cao quý của con dân Chúa hay không? Có làm vinh hiển danh Chúa hay không? Có thể hiện được tình yêu của Thiên Chúa và quyền năng của Tin Lành hay không? Có phải là người thật yêu kính Chúa và thuộc về Chúa hay không? Vì vậy mà Phao-lô khuyên con dân Chúa tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, không lười biếng, tham lam, dối trá, lợi dụng hay lấn lướt người khác, để bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại. Nghĩa là con dân Chúa phải làm tròn bổn phận của mình trong mọi sự, phải có nếp sống khiêm nhu hòa nhã không tranh cạnh khoe khoang, phải tự làm việc để nuôi sống bản thân, không lợi dụng hay sống bám vào người khác, trước là làm gương tốt cho lẫn nhau trong Hội Thánh, sau không làm cớ vấp phạm hay khiến cho danh Chúa bị chê cười từ người ngoại. Vì nếp sống và phẩm hạnh của một con cái Chúa, của những người được xưng bằng danh Chúa sẽ khiến cho những người chưa tin Chúa nhìn vào và đánh giá tốt hoặc xấu, đúng hoặc sai về Thiên Chúa, về Hội Thánh.

Nguyện rằng con luôn ý thức địa vị cao trọng làm con Thiên Chúa, luôn biết kính trọng danh cao quý của Chúa mà con đang mang, để biết sống một nếp sống thánh sạch đẹp lòng Chúa và bước đi cách phải lẽ đối với mọi người, nhất là đối với những người ngoại.

Nguyện muôn lời tôn vinh chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!

Con, Grace Christian
Ngày 27/11/2023

...


Phạm Trịnh Minh Anh
27/11/2023 23:19

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ con một ngày được bình an trong Ngài, và ban cho con Lời của Ngài cách dư dật.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, nên ai là con cái của Ngài thì cần phải nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình (I Phi-e-rơ 1:15). Sứ Đồ Phao-lô khẳng định Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Chúa vào trong sự thánh khiết, chứ không phải sự ô uế, đó là ý muốn của Ngài, khi chọn chúng con trong Đấng Christ từ trước khi lập nền thế gian (Ê-phê-sô 1:4), dẫu Ngài biết rõ loài người sẽ phạm tội và bị ô uế bởi tội lỗi.

8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng những lời của Sứ Đồ Phao-lô và Si-la giảng dạy trong sự nài xin và khích lệ là đến từ Chúa, bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, hiệp với Lẽ Thật. Như lời hai ông khẳng định trong câu 3: "vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho sự nên thánh của các anh chị em", cụ thể đó là những lời kêu gọi con dân Chúa phải sống đẹp lòng Thiên Chúa ngày càng hơn, phải tránh khỏi sự tà dâm, phải biết giữ thân mình trong sự thánh sạch và sự tôn trọng, không ham muốn bất chính, chớ lấn lướt hay lợi dụng anh chị em cùng Cha của mình. Chúng con là con dân của Chúa, được Chúa ban thánh linh để phân biệt, nhận biết lời nào là đến từ Thiên Chúa, vậy nên nếu đã nhận biết đó là ý muốn Chúa mà lại từ chối vâng theo, phủ nhận, xem thường lời của người đang rao truyền ý muốn của Chúa cho mình, thì người ấy đang kinh bỏ Đức Chúa Trời, khước từ Ngài, chứ không phải chỉ khinh bỏ loài người mà thôi.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là tấm gương sáng trong nếp sống yêu thương lẫn nhau, chẳng những họ yêu thương các anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh địa phương ở Tê-sa-lô-ni-ca, mà còn yêu hết thảy con dân Chúa trong khắp cả xứ Ma-xê-đoan nữa. Sứ Đồ Phao-lô khích lệ họ hãy cứ thêm lên tình yêu thương ấy, là điều họ đã được dạy bởi Thiên Chúa Ngôi Lời (Giăng 13:34).

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Thưa Cha, con hiểu "sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình" có nghĩa là sống và lo làm tròn những công việc thuộc bổn phận của mình cách nhu mì, khiêm nhường, không khoe khoang, ầm ĩ, không lấn lướt, lợi dụng, sống bám vào người khác, mà phải siêng năng làm việc, trong sự lao động chân chính để tự nuôi sống mình và chăm sóc gia đình mình. Nếp sống cần cù, chịu khó làm việc, lao động chân chính, không tranh cạnh, không phô trương, chính là nếp sống đẹp lòng Chúa, và làm gương tốt cho những người không tin Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, giúp con ghi nhớ ý muốn của Ngài, vâng theo lời Ngài mà giữ mình trong sự thánh sạch, và cứ thêm lên tình yêu thương trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
27/11/2023

...


Trần Thị Lan
28/11/2023 17:27

Trần Ngọc Lan:I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ Cha. Xin Cha ban cho con một ngày bình an, phước hạnh, xin Cha cho con có thời gian, phương tiện, để con học Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong khi con suy ngẫm phân đoạn Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, vì Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Chúa phải sống thánh khiết không phạm tội khiến cho con dân Ngài phải bị ô uế. Vì Chúa Jesus Christ  đã hy sinh đổ huyết để rửa sạch tội lỗi của con dân Chúa, cho nên Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Chúa phải thánh sạch trước ngày Chúa đến.

8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi điều mà Phao-lô và các bạn ông nói, dù là lời giảng của họ thì cũng có thẩm quyền từ Chúa, có giá trị như Lời Chúa. Nếu Con dân Chúa mà khinh bỏ, bất cứ lời rao truyền và giảng dạy đúng Thánh Kinh, thì chính là khinh bỏ Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Câu 9 và 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, tình yêu của anh chị em trong Hội Thánh là tình yêu anh chị em cùng Cha, đó là lời Thiên Chúa dạy, con dân Chúa phải vâng phục theo các điều răn do Đức Chúa Jesus Christ truyền cho con dân Chúa của Ngài, phải biết thương yêu lẫn nhau.

Phao-lô nài xin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca phải quan tâm đến nhau, cầu thay cho nhau, khích lệ, cáo trách, sửa lỗi, và cứu giúp, làm ơn cho các anh chị em của mình đang hầu việc Chúa.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con bước đi cách phải lẽ là con không tranh cạnh, con làm đúng các luật pháp, không nghịch lại Lời Chúa. Đó là câu Chúa dạy con phải vâng phục các nhà cầm quyền, còn khi đối diện sự bất công thì con cầu nguyện trình dâng lên Chúa, giao phó mọi sự cho Chúa.

Bài học con áp dụng:

Con cảm tạ Cha, xin Cha giúp con sống thánh khiết. Con nguyện sống trung tín, thật thà, và khiêm nhường. Con phải biết thương yêu anh chị em cùng Cha của mình, giúp đỡ, cầu thay cho nhau.

Nguyện xin Cha bồng ẵm, dẫn dắt con, cho con đi theo đường lối của Ngài, xin Cha gìn giữ con được thánh sạch, và có năng lực để con áp dụng Lời Ngài.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Ngọc Tú
28/11/2023 22:52

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi ghi lại những suy ngẫm của con về phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Câu 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài gọi mỗi con dân Chúa vào trong sự thánh khiết bằng cách ban cho Lời và thánh linh của Ngài. Lời của Ngài được ban cho là để một người hiểu biết thánh ý của Thiên Chúa, thánh linh được ban cho là để người ấy có năng lực hành động theo Lời. 

Các lời rao giảng, khuyên bảo, hướng dẫn, quở trách, an ủi, khích lệ, kêu gọi ăn năn, đúng Lời Chúa và ra từ các tôi tớ chân thật của Chúa, cũng chính là Lời Chúa nói với Hội Thánh hoặc riêng cá nhân một người. Vì thế, nếu ai khinh bỏ những lời ấy thì là khinh bỏ Đức Chúa Trời.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông vốn biết con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thật sự có tấm lòng yêu thương lẫn nhau. "Được dạy bởi Thiên Chúa" là được Ngài dạy dỗ trong tâm thần cho biết ý nghĩa về sự Chúa yêu thương, hi sinh cho họ, và dạy họ noi gương Ngài, sống yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên, Phao-lô vẫn hết sức tha thiết nài xin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cứ thêm lên làm cho đầy tràn tình yêu thương anh chị em trong họ. Con nghĩ rằng, lời kêu gọi thêm lên tình yêu thương trong Chúa thì luôn được áp dụng cho con dân Chúa ở khắp nơi, trong khắp mọi thời đại, tuy nhiên, có lẽ điều này là đặc biệt hơn đối với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nên Phao-lô dùng từ "nài xin". Điều đặc biệt đó là tình yêu thương của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca là một tấm gương sáng cho cả Hội Thánh ở các địa phương khác, sự thêm lên lòng yêu thương của họ là một sự khích lệ lớn cho Hội Thánh chung.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Câu 11 và 12: Con nghĩ rằng, hai câu này không phải Phao-lô có hàm ý con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca lười biếng, không biết chăm lo bổn phận của mình, mà là lời dặn dò con dân Chúa trong tâm tình của một người hết lòng yêu thương họ.

"Hãy tập sống yên lặng" là từ bỏ thói quen tò mò, tọc mạch, can dự vào những chuyện không đáng, mà hãy tập trung vào nếp sống Lời Chúa, dành thời gian cho Chúa và Hội Thánh.

"Săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình" là làm tròn bổn phận đối với nhà riêng mình, người làm chồng và làm cha thì hết sức cậy ơn Chúa lao động kiếm sống lo cho gia đình mình; người làm vợ và làm mẹ thì hết sức giúp đỡ chồng, chăm sóc con cái; con cái thì hết lòng vâng phục cha mẹ...

Mục đích của việc tập sống yên lặng, lo làm tròn bốn phận của mình, là để con dân Chúa bày tỏ một nếp sống thánh sạch, công chính trước mắt những người ngoại. Đó cũng là sự rao giảng Tin Lành bằng nếp sống, bằng việc làm. Nhóm chữ "các anh chị em không thiếu gì hết", có ý nghĩa, khi một con dân Chúa cậy ơn Chúa để lao động kiếm sống, để làm tròn bốn phận của mình, thì Chúa sẽ ban ơn, thêm sức, giúp người ấy không phải thiếu thốn gì hết. Trong đời sống của con thì con cũng kinh nghiệm được như vậy.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho sự làm việc của con trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
29/11/2023 22:05

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con được thời gian và phương tiện để con đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa dạy dỗ con và ban cho con sự khôn sáng để con hiểu biết Lời Chúa mà làm theo. Con cảm tạ ơn Ngài!

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Con hiểu rằng:

1. Lời Chúa khẳng định rằng, Đức Chúa Trời chẳng gọi con dân Ngài đến sự ô uế, nhưng hết thảy điều răn dạy của Ngài nhằm kêu gọi con dân Chúa hướng đến sự thánh khiết. Vậy nên, cả những điều mà Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tránh sự tà dâm và không được lấn lướt, lợi dụng anh chị em cùng Cha; chính là những điều Đức Thánh Linh đã tác động trong ông và dùng ông để ghi lại những điều răn dạy đó. Vì vậy, ai khinh bỏ không tiếp nhận lời Phao-lô và các bạn ông đã khuyên dạy, thì người đó khinh bỏ Đức Chúa Trời. Người khinh bỏ Đức Chúa Trời là người xem thường Chúa, người như vậy là kiêu ngạo, sẽ không thể hiểu Lời Chúa bằng thần trí, cũng không có năng lực để sống theo Lời Chúa, và sớm muộn cũng phạm tội, trở lại sự ô uế, sống trong tội.

2. Phao-lô không cần phải giảng dạy lại về tình yêu giữa con dân Chúa với nhau nữa. Bởi vì Lời Chúa dạy con dân Chúa rất rõ rằng "hãy yêu lẫn nhau, như Ta đã yêu các ngươi thể nào, các người cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy." Và vì con dân Chúa tại Tê-sa- lô-ni-ca đã hành động đúng như Lời Chúa dạy khi đối đãi với hết thảy con dân Chúa tại Ma-xê-đoan. Phao-lô chỉ nài xin rằng, họ hãy cứ thêm lên tình yêu với nhau. Con hiểu rằng, chỉ khi một người cảm nhận được tình yêu của Chúa trên đời sống mình mỗi ngày mỗi thêm lên thì mới có thể thêm lên tình yêu với anh chị em của mình.

3. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình. Con hiểu ông khuyên rằng mỗi người lo tập trung, làm cho tốt việc thuộc bổn phận của mình, lo siêng năng làm việc kiếm sống nuôi mình và gia đình cách chăm chỉ, chịu khó. Không cạnh tranh, không ganh đua, chạy theo với những hư vinh ở thế gian, không lo việc bao đồng. Trong các công việc thuộc thể khi phải tiếp xúc với người ngoại thì hết lòng làm tốt bổn phận mình phải làm, không sa vào những việc không thuộc bổn phận của mình. Sao cho nếp sống của con dân Chúa giữa thế gian dầu khác biệt với người ngoại nhưng luôn làm sáng danh Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, mỗi khi con tiếp nhận lời khuyên dạy của người chăn, các trưởng lão thì con phải với lòng kính trọng tiếp nhận như lời của Chúa đang kêu gọi và hướng dẫn con nếp sống thánh khiết. Bởi khi con có lòng hạ mình thì con mới hiểu được bằng thần trí mà có thể làm đúng.

2. Con học được rằng, mỗi ngày càng học biết về Chúa, càng yêu Chúa nhiều hơn thì con sẽ càng yêu anh chị em mình hơn. Yêu không phải chỉ bằng lời nói, bằng cảm xúc nhất thời, mà yêu bằng tình yêu theo lẽ thật qua sự cầu thay, an ủi, khích lệ, canh chừng, nhắc nhở, quở trách để người mình yêu luôn ở trong sự thánh khiết mà Chúa đã kêu gọi.

3. Con học được rằng, con dân Chúa cần phải làm tốt lời khuyên mà Đức Thánh Linh đã truyền dạy qua Sứ Đồ Phao-lô, đó là sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình. Bởi vì nếp sống như vậy vừa chăm lo được cho mình các nhu cầu cuộc sống, không làm gánh nặng cho anh chị em cùng Cha, làm gương sáng cho người thân không tin Chúa và những người lân cận.

Nguyện kính xin Chúa nhắc nhớ con bài học này để con luôn cẩn thận làm theo trong nếp sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/11/2023

...


Bùi Văn Vũ
30/11/2023 06:16

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới hôm nay. Xin Ngài ban ơn, gìn giữ con trong suốt một ngày mới này, để con đi đâu làm gì cũng theo thánh ý Chúa và đẹp lòng Chúa. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca như sau:

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước khi chúng con tin nhận Chúa thì chúng con là những người có tội, bị ô uế trong tâm thần, linh hồn và xác thịt của chúng con. Nhưng bởi tình yêu thương mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng con vào sự thánh khiết, vì qua sự thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà chúng con được Đức Chúa Trời tha thứ tội, huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, và năng lực của Đức Thánh Linh giúp cho chúng con mỗi ngày trở nên thánh càng hơn.

Con hiểu rằng, trong bức thư gửi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông Phao-lô muốn nhắc con dân Chúa về lời kêu gọi con dân Chúa của Đức Chúa Trời vào trong sự thánh khiết và về chức vụ sứ đồ của ông và các bạn, là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời và nhận chức vụ sứ đồ từ Đức Chúa Jesus, để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi. Vì vậy, những ai khinh bỏ những gì ông và các bạn rao giảng chính là khinh bỏ Đức Chúa Trời.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô muốn nhắc cho con dân Chúa biết về sự yêu lẫn nhau là điều răn mà Đức Chúa Jesus đã dạy các môn đồ của Ngài, bởi vậy những ai là môn đồ của Chúa thì đều được dạy bởi Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, khi chúng con phạm tội, thì sự công chính và thánh khiết của Chúa sẽ đưa chúng con đến sự bị hình phạt, nhưng tình yêu của Ngài là nguyên cớ để chúng con nhận được sự cứu rỗi từ Ngài. Bởi vì Ngài yêu chúng con nên đã thiết lập chương trình cứu rỗi dành cho chúng con.

Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã thể hiện tình yêu của mình không những với anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh địa phương mà còn thể hiện tình yêu với các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Man-xê-đoan. Nhưng dẫu vậy, ông Phao-lô vẫn nài xin con dân Chúa cứ thêm lên tình yêu, bởi con hiểu rằng Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài là Đấng Vô Hạn thì chúng con là con cái của Ngài thì cần có tình yêu nhiều đến vô hạn.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi chúng con là con dân của Ngài, cuộc đời chúng con sẽ đi ngược với thế gian, bởi vậy khi còn trong thế gian này, chúng con cần tập một nếp sống yên lặng, nghĩa là không tranh cạnh với thế gian, không tham dự các việc không ích lợi của thế gian mà tập trung vào những việc Chúa giao phó cho mỗi người.

Mỗi chúng con cần làm việc chăm chỉ trên chính đôi tay của mình để nuôi sống bản thân, gia đình và giúp đỡ các anh chị em khi họ gặp khó khăn và để không làm gánh nặng cho anh chị em mình. Những điều đó thể hiện nếp sống theo Lời Chúa của chúng con và làm gương giữa những người ngoại.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày để con sống trọn vẹn, đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/11/2023

...


Huỳnh Christian Anh
04/12/2023 12:19

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn ở cùng con, gìn giữ gia đình nhỏ của con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời hằng sống của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa con, dạy dỗ con và dẫn con vào mọi lẽ thật, để con bước đi theo đường lối công chính của Ngài.

Kính thưa Cha! Con xin ghi ra sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì Đức Chúa Trời đã gọi con cũng như tất cả những con dân Chúa khác vào trong sự thánh khiết, vì vậy mà con dân Chúa chúng con cần phải luôn biết giữ cho thể xác lẫn linh hồn mình được thánh khiết. Không làm ra những điều trái nghịch với sự dạy dỗ của Ngài được chép trong Thánh Kinh, được ban phát và hướng dẫn của người chăn.

Lời kêu gọi hãy nên thánh: "Hãy theo đuổi sự bình an với mọi người, cùng theo đuổi sự thánh khiết. Vì nếu không bởi đó thì chẳng người nào sẽ thấy Chúa." (Hê-bơ-rơ 12:14) 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông kêu gọi con dân Chúa phải sống thánh khiết, xứng đáng với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ai khinh bỏ điều Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông rao giảng thì không phải khinh bỏ loài người, mà chính là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho con dân Chúa. Vì vậy, là con dân Chúa, con cần phải hết lòng vâng và làm theo mọi điều người chăn của con giảng dạy. Con cần phải chuyên tâm học biết Lời Chúa nhiều hơn nữa và luôn hướng tới sự nên thánh.

Thưa Cha! Từ khi con đến với Chúa, đến với Hội Thánh, con cũng được dạy về tình yêu thương anh chị em cùng Cha. Khi được sống gần anh chị em cùng Cha thì con thấy yêu thương anh chị em con lắm, mỗi ngày con càng thấy yêu thương anh chị em cùng Cha mình hơn. Và con hiểu càng hơn về tình yêu của các anh chị em đối với con. Con cảm thấy thật là phước hạnh khi con có Chúa, có Hội Thánh, có các anh chị em cùng Cha ở gần. 

Thưa Cha! Con rất thích câu 11 và 12: “Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em, để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.”

Khi con chưa nghe bài giảng của người chăn thì con hiểu sống im lặng là ít nói để không bị vấp phạm bởi lời nói. Sau khi con nghe bài giảng của người chăn thì con được hiểu sống im lặng là không ham mến thế gian, không ham mến những sự thuộc về thế gian, không tranh đua với thế gian, không làm theo thế gian, không tham gia vào những hoạt động của thế gian mà phải chuyên tâm làm tốt công việc của mình, chăm sóc nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Siêng năng chăm chỉ làm việc bằng chính đôi tay và sức khỏe của mình. Không ỷ lại hay lợi dụng tình yêu thương của anh chị em cùng Cha, không gây thêm gánh nặng cho anh chị em cùng Cha. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con chăm chỉ làm việc thì Chúa sẽ ban phước cho công việc của tay con và con sẽ không thiếu thốn gì.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy con bằng Lời của Ngài. Con kính xin Cha ban cho con sức khỏe, sự khôn sáng để con làm tốt công việc mỗi ngày. Xin Đức Thánh Linh ban cho con năng lực để con có thể sống thánh khiết đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
04/12/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
04/12/2023 22:11

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa được bình an. Thì giờ này đây con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha soi dẫn cho con, con cảm tạ ơn Cha.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Đức Chúa Trời không gọi vào trong sự ô uế nhưng gọi vào trong sự Thánh Khiết. Thưa Cha con hiểu rằng loài người chúng con vốn dĩ đã phạm tội do di truyền từ tổ phụ chúng con. Ai nấy điều làm tôi mọi cho tội lỗi. Ai nấy đều mang trong mình bản tính tội, thích tội và làm ra tội. Thiên Chúa đã yêu thương loài người chúng con nên đã ban Đấng Cứu Rỗi cho chúng con. Chúng con được tha tội, được cứu ra khỏi tôi mọi cho tội lỗi, gọi con vào trong sự thánh khiết. Thiên Chúa là thánh, ai tin nhận Chúa đều phải nên thánh. Thiên Chúa kêu gọi con là để con có đời sống thánh khiết giống như Chúa chứ không phải Ngài gọi con vào trong sự ô uế. Khi con còn có nếp sống ô uế thì con không phải là con dân của Ngài. Nếp sống ô uế là bao gồm tất cả mọi hình thức vi phạm lại tiêu chuẩn và Điều Răn của Thiên Chúa.

2. Tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay của mình. Thưa Cha con hiểu rằng "tập" ở đây là sự rèn cho mình có thói quen, lâu ngày thói quen sẽ trở nên bản tính. Sống yên tĩnh là đời sống không bon chen, lo việc bao đồng, không gây sự chú ý. Đời sống yên tĩnh giúp cho tập trung vào các công việc thuộc bổn phận của mình hơn. Săn sóc việc riêng mình, con hiểu rằng những việc thuộc bổn phận của mình, ai có gia đình thì có các bổn phận đối với gia đình, độc thân thì có những việc riêng, săn sóc là làm cách cẩn thận, hết lòng, tỉ mỉ, chu đáo. Làm việc với đôi tay con hiểu rằng phải siêng năng, tháo vác, có tình thần trách nhiệm trên đời sống của mình hay của cả gia đình mình.

Bài học con rút ra được.

1. Con phải nên thánh trong mọi cách ăn ở của con. Vì Chúa là thánh. Con được kêu gọi đến sự tự do, thánh sạch thì con phải bước đi cách thánh sạch. Nếp sống thánh khiết có nghĩa là nếp sống không chú về tội, không vui thích tội, không làm ra tội, suy nghĩ, lời nói, hành động, cử chỉ luôn phải dựa theo tiêu chuẩn của Chúa, gây dựng, ích lợi đến cho người lân cận và chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa.

2. Con phải "tập" cho mình nếp sống yên tĩnh, làm tròn các bổn phận của mình, săn sóc việc riêng mình. Con phải siêng năng làm việc trên đôi tay của mình. Nếu đời sống con không làm tròn bổn phận, không siêng năng làm việc thì đó là một nếp sống làm gương xấu, làm gánh nặng cho Hội Thánh, làm ô danh Chúa.

Thưa Cha, con kính xin Cha thương nhắc nhớ con những bổn phận của con. Xin Cha ban năng lực, thêm sức, soi dẫn cho con để con có một nếp sống đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu bài học hôm nay và cũng là bài học áp dụng cho chính mình con. Nguyện kính xin Cha giúp con hiểu bằng thần trí. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
04/12/2023

...


Vũ Triệu Hùng
04/12/2023 23:58

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Câu 7 và câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng, Đức Chúa Trời không kêu gọi họ đến với sự ô uế nhưng là vào trong sự thánh khiết. Vào trong sự thánh khiết nghĩa là được tháp vào trong gốc nho thánh, là Đức Chúa Jesus Christ. Điều kiện một người được ở trong sự thánh khiết là họ phải luôn vâng phục tiếp nhận Lời Chúa và sống bởi năng lực của Chúa. Nếu không, đến một ngày Đức Chúa Jesus Christ sẽ mửa họ ra và họ sẽ bị hư mất. Phao-lô cũng cảnh báo con dân Chúa đừng khinh thường và bỏ qua những lời ông khuyên dạy, vì những điều ông nói không phải đến bởi loài người, mà đến từ Đức Chúa Trời. Và thật vây, những thư tín của Phao-lô gửi cho các Hội Thánh chính là Lời của Thiên Chúa và được ghi lại trong Thánh Kinh. Con hiểu rằng, những lời khuyên của người chăn và các trưởng lão đúng với Lời Chúa, thì con dân Chúa hãy vâng phục, vì đó cũng chính là ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống họ.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, về tình yêu của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thì Phao-lô biết không cần phải chỉ dạy, vì họ được Thiên Chúa dạy về điều đó và họ đã áp dụng tốt trong việc tiếp trợ, giúp đỡ con dân Chúa khắp xứ Ma-xê-đoan. Được dạy bởi Thiên Chúa là được dạy bởi lời truyền của Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa. Phao-lô nài xin tình yêu anh chị em của họ cứ thêm lên nghĩa là được tấn tới càng hơn trong tình yêu để đạt đến sự trọn vẹn. Vì tình yêu không chỉ dừng lại ở việc tiếp trợ, cứu giúp anh chị em khi gặp khó khăn, mà còn là quở trách, hy sinh những lợi ích, thậm chí hy sinh sự sống của mình cho anh chị em. Vì có những người có tấm lòng yêu thương khi sẵn sàng cứu giúp anh chị em khi gặp khó khăn thiếu thốn, nhưng khi anh em phạm lỗi, phạm tội thì họ lại không dám lên tiếng nhắc nhở, quở trách.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, tập sống yên lặng là nếp sống đổi mới trong Chúa khi không còn ham mến thế gian, mà thay vào đó ham mến và tìm kiếm Chúa. Săn sóc việc riêng mình là làm tròn những bổn phận của mình có đối với chồng, với vợ, với con, với bố mẹ. Làm việc với chính đôi tay mình là lao động kiếm sống nuôi mình và gia đình bằng chính khả năng mình có, không lười biếng, không ỷ lại. Con hiểu con dân Chúa với nếp sống yên lặng, biết làm tròn bổn phận và chăm chỉ làm việc kiếm sống, chính là nếp sống làm sáng danh Chúa với người ngoại. Và khi một người biết tìm kiếm Chúa, làm tròn bổn phận và chăm chỉ làm việc thì được Đức Chúa Trời ban cho đầy đủ từ thuộc thể cho đến thuộc linh. Về thuộc thể thì không thiếu cơm ăn, áo mặc. Về thuộc linh thì được đầy dẫy sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Ngài thêm lên trong con tình yêu, để con luôn biết yêu kính Ngài và yêu thương anh em mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/12/2023

...


Vũ Thị Thư
05/12/2023 16:52

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Nguyện xin Chúa giữ con trong tay Ngài và cho con mãi mãi đời đời được xưng gọi Ngài là Cha của con. Nguyện con và gia đình con mãi mãi thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài cho con có thời gian để con tiếp tục được học Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12. Con kính xin Cha cứ dạy dỗ con luôn luôn. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng chúng con từ vị trí là một tội nhân đáng bị hư mất trong Hỏa Ngục đời đời thì nay chúng con được Chúa thương mà ban ơn cứu rỗi cho chúng con, cho chúng con được tái sinh thành một con người mới. Chúng con được ở trong Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, là Đấng Thánh. Được làm con của Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, thì chúng con cần phải được đổi mới, sống thánh khiết theo nếp sống mới. Đó chính là sự mà chúng con được kêu gọi, kêu gọi vào trong sự thánh khiết, sự sống đời sống nên thánh. Chúa không muốn bất kỳ ai trở lại với đời sống tội lỗi. Nên ai khinh bỏ điều mà các sứ đồ đã rao giảng thì không phải khinh bỏ loài người, nhưng chính là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban thánh linh cho chúng ta để sống đời sống thánh khiết. Mà một người khinh bỏ Đức Chúa Trời thì Ngài cũng sẽ từ bỏ người đó, hình phạt người đó vào trong lửa Hỏa Ngục đời đời nếu người đó không chịu ăn năn.

Con hiểu rằng nếu con dùng Lời Chúa kêu gọi một người nào ăn năn mà người đó bẻ cong, khinh thường, bịt tai thì người đó cũng chính là đang phạm tội khinh thường Chúa, coi thường ân điển và lòng thương xót của Chúa đối với mình. Người đó sẽ chẳng tránh được hình phạt ngày sau.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.

Kính thưa Cha, bởi vì Ngài là Tình Yêu, nên khi chúng con được làm con cái của Ngài thì chúng con cũng phải học theo Ngài mà yêu thương lẫn nhau như Cha đã yêu thương chúng con thể nào thì chúng con cũng cần phải yêu thương lẫn nhau thế ấy. Để yêu được nhau thì chúng con cần phải nhìn và học theo gương của Đấng Christ, Ngài đã yêu chúng con đến nỗi chết trên thập giá vì chúng con, Ngài yêu chúng con khi chúng con còn là kẻ có tội. Chúng con cũng phải yêu nhau bằng tình yêu của Chúa. Chúng con cần thể hiện tình yêu đó bằng cách hy sinh, quan tâm, chia xẻ, nâng đỡ, khích lệ, an ủi lẫn nhau trên bước đường đi theo Ngài.

10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô biết con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca yêu thương lẫn nhau và yêu thương tiếp trợ cho các anh chị em trong nơi khác như trong khắp xứ ma-xê-đoan, nhưng ông vẫn nài xin con dân Chúa hãy cứ thêm lên tình yêu anh chị em. Sự nài xin ở đây con hiểu không phải là sự năn nỉ, nài ép, mà là thể hiện tấm lòng tha thiết của ông Phao-lô. Bởi tình yêu trong Chúa sẽ khiến cho con dân Chúa ngày càng yêu mến Chúa, hiệp một trong Chúa ngày càng hơn, giúp con dân Chúa đứng vững trong đức tin và vững vàng trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Thưa Cha, ông Phao-lô khuyên con dân Chúa tập sống yên lặng, có lẽ là ông muốn con dân Chúa sống một đời sống bình dị, nhẹ nhàng bình an, không khoa trương bon chen với thế gian, chăm lo cho gia đình mình, cuộc sống của mình, hướng lòng lên Chúa. Ông cũng khuyên con dân Chúa luôn biết chăm chỉ làm việc bằng đôi tay của mình, để có thể tự lo cho đời sống thuộc thể của mình và có thể tham gia vào việc dâng hiến hầu việc Chúa. Như vậy thì mới có thể làm sáng danh Chúa, không làm gánh nặng cho người khác.

Nguyện đời sống của con thuộc Ngài, hết lòng bước đi trong Lời Ngài, và làm đẹp lòng Ngài. Xin Cha giúp con luôn yêu kính Chúa và yêu thương anh chị em hơn chính mình, tôn trọng anh chị em hơn chính mình, luôn tỉnh thức giữ mình trọn vẹn thánh khiết sẵn sàng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào Chúa đến, con xin Cha làm thành điều mà lòng con ước ao cầu xin phải lẽ, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con Vũ Thị Thư
Ngày 05/12/2023

...


Đặng Thái Học
06/12/2023 09:56

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 - Hai Số Phận Được Tiền Định - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và sống theo Lời Chúa!

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Còn chúng con là những người đang chịu khổ trong thân thể xác thịt, bởi những khó khăn về đời sống thuộc thể, chịu khổ về sự bị bắt bớ đức tin, nhưng hết thảy chúng con và những người chăm sóc đời sống thuộc linh của chúng con đều được nghỉ ngơi, trông chờ Đức Chúa Jesus Christ từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài, đón rước chúng con lên giữa không trung, về với Ngài, đó là sự tiền định của Đức Chúa Trời cho chúng con, rồi Chúa sẽ tiêu diệt AntiChrist và những kẻ không nhận biết Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa của chúng con.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Những kẻ không nhận biết Thiên Chúa và chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ trong mọi thời đại sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài, không còn có cơ hội được hưởng ơn cứu rỗi của Ngài,

Khi Đấng Christ sẽ đến trong ngày ấy, Ngài sẽ được tôn vinh qua những việc làm công chính của con dân chân thật trong Hội Thánh, và được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin nhận Tin Lành; vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, trong đó có chúng con đã tin lời chứng của những người giảng dạy giáo lý Tin Lành.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Vì những điều đã được trình bày trên đây mà Phao-lô và các bạn của ông luôn cầu nguyện cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, để họ luôn giữ nếp sống mới trong Chúa, xứng đáng với sự kêu gọi nên thánh của Đức Chúa Trời, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin bởi năng lực Ngài ban.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Bởi những việc tốt lành đó của con dân Chúa mà danh của Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển trong chúng con; và chúng con cũng được vinh hiển trong Ngài qua nếp sống vâng phục theo Lời Ngài, tùy theo sự ban cho ân điển vô biên của Đức Chúa Trời của chúng con và của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con về số phận của những người ở trong Chúa và những người không có Chúa đã được tiền định. Con nhận biết mình thật có phước vì được ở trong sự cứu rỗi, được nghỉ ngơi trong ân điển của Ngài, khiến con luôn giữ vững đức tin, vâng phục và làm theo Lời Ngài, hướng tới niềm hy vọng chắc chắn vào tương lai gần, khi Đấng Christ trở lại, đón con về thiên đàng đời đời.

Suy ngẫm về sự Đấng Christ sẽ giáng hình phạt trên toàn thế gian, con thấy kinh khiếp về số phận của những người không thuộc về Ngài. Điều đó nhắc nhớ con luôn giữ vững đức tin, sống nếp sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời, và quyết tâm làm trọn mọi ý định tốt lành Đức Chúa Trời dành cho con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

06/12/2023

...


Nguyễn Thị Lan
07/12/2023 11:38

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính thưa Cha, con xin được đọc, suy ngẫm tiếp Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con trong khi con suy ngẫm ạ. Con cảm tạ ơn Chúa.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.

Kính thưa Cha, con hiểu Chúa là công bình, thánh khiết, yêu thương. Nên con dân chân thật của Chúa, được dự vào thân và huyết của Chúa, cũng được trở nên thánh khiết giống như Chúa. Vì đã được Chúa kêu gọi, chọn lựa, thương xót tẩy sạch mọi ô nhơ, trở nên thánh sạch, không còn cố ý sống trong tội.

8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Những điều Phao-lô và các bạn ông nói, bảo ban con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là nói trong danh Chúa, bởi Đức Thánh Linh thần cảm nói, là những lời đến từ Chúa. Ai chối bỏ không làm theo những lời này là khinh bỏ Đức Chúa Trời. Vì chính Chúa đã giao thẩm quyền cùng thánh linh, giục lòng Phao-lô và các bạn ông nói.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Con hiểu mọi sự thâu tóm lại, điều không thể thiếu trong con dân Chúa, là tình yêu. Tình yêu phải được thể hiện bằng hành động, xuất phát từ tấm lòng chân thật, trước nhất là phải yêu lẫn nhau giữa vòng anh chị em.

Con hiểu, nếu anh chị em cùng Cha, cùng chung dòng huyết cứu chuộc của Chúa, cùng dự phần vào thân và máu vô tội của Chúa, là những chi thể trong một thân, cùng một tâm tình, một thánh linh, một Chúa; cùng sống động nhìn thấy được nhau ngay trên đất này, vậy mà lại chẳng thể yêu được nhau, thì làm sao có thể yêu Chúa chẳng có thể nhìn thấy, cũng làm sao yêu được những người lân cận ngoài Hội Thánh.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,

Kính lạy Cha, con rất thích lời khuyên trong câu 11 này. Con cần tập sống yên lặng. Con hiểu đây là sự được Chúa biến đổi, cũng như sự bền lòng trung tín, rèn tập mỗi ngày; sống động nhưng không ồn ã, phô trương theo cảm xúc, lý trí nhất thời; mà yên lặng trong thần trí nhận biết ý Chúa, yên lặng vâng phục

12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Bước đi là nếp sống. "Bước đi cách phải lẽ" là sống cách phải lẽ, tức nếp sống theo đúng với lẽ thật Lời Chúa,

Kính thưa Cha, con hiểu: Nếp sống siêng năng, có trách nhiệm, luôn làm tròn bổn phận mình với Chúa, trong mọi công việc, là gương sáng không chỉ với anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh, mà còn toả sáng Tin Lành cho nhiều người lân cận. Đặc biệt, không gây cớ vấp phạm cho người ngoại.

"Không thiếu gì hết" trong câu 12, con hiểu là những phước lành sẽ đến, vì Chúa là thành tín, Ngài sẽ ban phước cho hết thảy những ai yêu kính Ngài, cả phước thuộc thể và phước thiêng thuộc linh. Về phước thuộc thể, con hiểu không cứ phải có đầy đủ mọi nhu cầu vật chất mới là không thiếu gì, mà là sự thoả lòng, trong mọi hoàn cảnh

Liên kết giữa câu 11 và câu 12, con hiểu là: Nếp sống yêu thương, khiêm nhường, cần mẫn, siêng năng, có trách nhiệm, không ỉ lại vào người khác, cư xử phải lẽ với người lân cận, khiến cho Tin Lành Chúa được toả sáng, bản thân được thêm đức tin, lòng được bình an, vui thoả trong Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
07/12/2023

...


Nguyễn Thị Thúy My
09/12/2023 07:20

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con thêm ngày mới nữa được ở trong tình yêu, trong ân điển của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe và phương tiện để suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh giờ này dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12 như sau:

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng Phao-lô khuyên con dân Chúa "tập sống yên lặng" là sống một nếp sống bình dị, không đua đòi, bon chen với thế gian, không chạy theo thế gian cùng những sự thuộc về thế gian. Nhưng làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình trong gia đình và Hội Thánh, siêng năng, chăm chỉ làm việc bằng chính đôi tay của mình, không sống dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Có như vậy đời sống của con dân Chúa không làm gánh nặng cho người khác, nhưng chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa và làm sáng danh Ngài ở giữa thế gian mờ tối.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Thưa Cha! Con học được rằng đã quyết tâm theo Chúa thì phải hết lòng sống theo Lời Ngài, không để lòng hướng về thế gian. Làm việc kiếm sống với chính đôi tay của mình, đôi lúc phải trải qua nhiều sự gian nan, vất vả, nhưng được Chúa luôn đồng hành, ban ơn, thêm sức. Con cũng học được rằng con phải hết lòng làm tròn bổn phận của mình trong vai trò làm mẹ, làm vợ, khi con làm tốt thì con mới phụ giúp được người khác và góp phần xây dựng Hội Thánh. Nguyện xin Chúa thêm sức và ban năng lực cho con, để con làm tròn những điều mà Ngài phán dạy cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
09/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
10/12/2023 21:32

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con thật nhiều ơn phước trong cuộc đời con. Cảm tạ Cha đã cho con có thật nhiều thời gian để đọc Lời Ngài và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha hãy dùng Lời Hằng Sống của Ngài thánh hóa và biến đổi con cho đến khi con được trở nên không tì, không vết. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, giờ đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 7-12 như sau:

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Bởi Ngài là Thánh, cũng là Đấng Toàn Thiện nên Ngài không gọi ai đến sự ô uế, tội lỗi, giả dối và sự ác. Ngài kêu gọi những ai đã thật lòng tin Ngài, theo Ngài thì cũng phải từ bỏ hoàn toàn nếp sống con người cũ, mặc lấy con người mới trong Đấng Christ. Để từ lời nói việc làm và trong mọi cách ăn ở phải thay đổi, trở nên thánh khiết. Đồng thời, Phao-lô cũng nhắc con dân Chúa nhớ rằng chức vụ sứ đồ của ông là được Thiên Chúa ban cho. Như những lời mà ông cũng đã nói trước đó và mọi lời ông nói đều có Đức Chúa Trời làm chứng cho. Và tất cả mọi điều ông rao giảng và truyền dạy đều từ theo mệnh lệnh của Chủ Nhân ông. Cho nên bất cứ ai khinh bỏ những gì ông nói và rao giảng là không phải khinh bỏ loài người mà là đang khinh bỏ Đức Chúa Trời. Đấng đã kêu gọi và ban cho ông chức vụ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Cũng là Đấng đã ban thánh linh cho họ.

9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng riêng về tình yêu thì không cần ông nói cho họ. Vì chính họ đã được dạy bởi Thiên Chúa là phải yêu lẫn nhau. Đó là điều răn của Đức Chúa Jesus như đã chép trong Giăng 13:34: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi {thế nào} thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau {thế ấy}".

Dù đã biết đến tình yêu của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đối với nhau và tình yêu của họ với cả những người anh em cùng Cha ở Ma-xê-đoan. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn kêu gọi họ là cứ thêm lên tình yêu, cứ ngày càng thêm lên tình yêu nhiều hơn nữa.

Con hiểu rằng Thiên Chúa chính là tình yêu, giờ đây là con dân Chúa chúng con cũng phải luôn yêu thương nhau vô điều kiện và không giới hạn, như chính Chúa đã yêu thương chúng con.

11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy sống yên lặng, săn sóc cho việc riêng, làm việc với chính đôi tay mình nghĩa là không còn sống tranh cạnh, hơn thua, khoe khoang với thế gian, không tham gia dự phần vào những chuyện không có ích lợi cho nhà Chúa, cũng không được lười biếng, lợi dụng anh chị em có lòng yêu thương mình mà sống dựa dẫm vào. Là con dân Chúa phải sống nhu mì, khiêm nhường, yên lặng làm tròn các công việc và bổn phận của bản thân mình và gia đình mình. Hãy tự làm công việc chân chính bằng chính đôi tay của mình mà kiếm sống và giúp đỡ anh chị em của mình hay những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Thưa Cha! Con hiểu rằng khi mỗi con dân Chúa sống nhu mì, khiêng nhường, siêng năng làm lụng để tự lo cho đời sống mình thì tự con dân Chúa sẽ không bị thiếu thốn, đủ lo cho đời sống của gia đình mình. Khi đó con dân Chúa sẽ không bởi vì lười biếng, bị khó khăn thiếu thốn sẽ tự gây vấp phạm tội cho mình là than vãn, oán trách, ganh ghét... mà sẽ luôn thỏa lòng với mọi thứ mình có. Đồng thời nếp sống yên lặng, yêu thương, không tranh cạnh, không tham lam, không lười biếng... là tấm gương tốt để người không tin Chúa nhìn thấy được nếp sống mới đầy yêu thương và luôn đơn sơ, khiêm nhường của con dân Chúa. Đó cũng là cách con dân Chúa rao giảng Tin Lành qua nếp sống của mình và tôn vinh lên vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa! Con xin cảm tạ Ngài đã cho con sự hiểu ở bài học này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và biến đổi con mỗi ngày để đời sống con ngày càng được thánh khiết hơn. Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực để mọi lời nói, việc làm của con làm đều theo ý Chúa chứ không theo ý con. Nguyện xin Chúa cứ luôn cho con giữ được tấm lòng kính sợ Chúa, vâng phục Chúa và yêu mến Chúa và ngày càng hơn trong tình yêu. Con xin cảm tạ Ngài và thành kính cần xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chú Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Phan Quốc Cường
19/12/2023 19:49

Phan Quốc Cường. I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:7-12. Xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng gọi chúng ta vào trong sự thánh khiết.
8 Cho nên, ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ loài người mà là khinh bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban thánh linh của Ngài cho chúng ta.
9 Còn về tình yêu anh chị em, các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em, vì chính các anh chị em đã được dạy bởi Thiên Chúa, phải yêu lẫn nhau.
10 Vì các anh chị em cũng làm điều này đối với hết thảy các anh chị em cùng Cha trong khắp xứ Ma-xê-đoan. Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha, chúng tôi nài xin các anh chị em cứ thêm lên.
11 Các anh chị em hãy tập sống yên lặng, săn sóc việc riêng mình, làm việc với chính đôi tay mình, như chúng tôi đã truyền dạy các anh chị em,
12 để cho các anh chị em bước đi cách phải lẽ đối với những người ngoại và các anh chị em không thiếu gì hết.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Khi một người thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ thì người ấy được dựng nên mới và có nếp sống mới trong Chúa. Nghĩa là sống nếp sống nên thánh không vi phạm Điều Răn của Chúa. Thế nhưng khi đã tin nhận Tin Lành rồi mà còn sống đời sống cũ ô uế thì chứng tỏ ngươi đó chưa được đổi mới, chỉ tin nhận Đấng Christ trên mặt lý trí mà chưa hết lòng ăn năn tội để tiếp nhận Tin Lành của Đấng Christ.

Ngày nay, mỗi một con dân Chúa khi đã tin rằng Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa thì khi đọc hay nghe giảng dạy mà khinh thường thì đó không phải là khinh thường người viết ra những lời ấy mà chính là khinh thường Thiên Chúa. Cũng vậy, khi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đọc thư của ông Phao-lô mà không làm theo thì chính là khinh thường Thiên Chúa, vì ông Phao-lô là người khi viết những bức thư đó đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để viết ra nhằm khích lệ và dạy dỗ con dân Chúa.

Nếp sống tin kính Chúa và yêu thương anh chị em cùng Cha  của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã được ông Ti-mô-thê thuật lại cho ông Phao-lô biết, cũng như được con dân Chúa ở các vùng xung quanh làm chứng, làm cho ông Phao-lô rất đỗi vui mừng và ông tiếp tục khích lệ họ hãy phát huy càng hơn nữa về tình yêu đó không để cho sự gì làm thuyên giảm tình yêu của họ đối với anh chị em của mình.

Ông Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa ngoài nếp sông tin kính Chúa  được thể hiện qua tình yêu đối với anh chị em của mình, ông cũng khuyên con dân Chúa phải sống đời sống ngay thẳng, không ồn ào luôn nề nếp sống đúng luật pháp quốc gia. Ngoài ra, ông cũng khuyên họ nên làm việc kiếm sống để nuôi gia đình mình bằng sức lực của mình. Để qua nếp sống đó mà làm sáng danh Chúa trước mặt người ngoại.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Bài học hôm nay nhắc nhở cho con nhớ về nếp sống thánh sạch trong Chúa là  như thế nào. Đặc biệt, bài học về sự chăm sóc gia đình mình qua việc kiếm sống bằng chính đôi tay của mình mà không ỷ lại vào sự tiếp trợ của các anh chị em của mình. Kính xin Chúa thêm sức cho con để con luôn sống nếp sống nên thánh trong Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường.

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ