Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Hôm nay, ngày 27/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thánh Kinh thường dùng chữ "ngủ" để nói đến sự chết của thân thể xác thịt. Có các câu Thánh Kinh nào chứng minh những người mà thân thể xác thịt đã chết vẫn có ý thức và cảm xúc?
2. Có các điểm khác biệt nào giữa sự Đấng Christ đến để đón Hội Thánh giữa chốn không trung với sự Đấng Christ tái lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có sự cảm nhận là Đấng Christ sẽ đến trong khi bạn còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại không?
2. Bạn đã chuẩn bị như thế nào cho ngày Đấng Christ đến?
3. Bạn có dùng lời hứa về sự đến của Đấng Christ để khích lệ các anh chị em cùng Cha không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-4_13-18/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Lâm Việt Thành
28/11/2023 07:14

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và giữ gìn con trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con còn được sống trong thân thể xác thịt này, con có phương tiện, thời gian và sức khỏe để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 và tham khảo bài giảng của người chăn.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô giãi bày cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về sự sau khi thân thể xác thịt chết đi thì sẽ như thế nào. Phao-lô muốn họ biết được lẽ thật này để họ có sự hiểu biết đúng và cũng là để an ủi họ, khích lệ họ, để họ cũng có sự trông cậy trong sự chịu đựng những nghịch cảnh, được vững vàng.

14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô nhắc về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ để xác định lại đức tin của con dân Chúa. Con dân Chúa là những người tin Chúa, thuộc về Chúa sau khi chết thì sẽ được Đức Chúa Trời đem về với Đức Chúa Jesus. Như Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus thế nào thì Ngài cũng làm cho con dân của Ngài thế ấy.

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

Thưa Cha, con hiểu khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem con dân của Ngài ra khỏi thế gian thì khi đó những người chết sẽ sống lại trước hết, sau đó những người còn sống mà thuộc về Chúa sẽ được cất lên sau. Con hiểu đây cũng là sự sắp xếp tốt lành của Ngài, mọi việc có thứ tự. 

Thưa Cha, con hiểu khi Đức Chúa Jesus Christ đến thì những người thuộc về Chúa sẽ được ở cùng Chúa cho đến đời đời. Đó là niềm hy vọng mà mỗi con dân Chúa có để tiếp tục sống và cố gắng trong Chúa.

18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Thưa Cha, con hiểu đây là lẽ thật tốt lành mà con dân Chúa cần dùng nó để khích lệ nhau mỗi ngày, nhưng trước tiên mỗi người cần ghi nhớ để sống một nếp sống tốt trong Chúa. Con hiểu đây cũng có lẽ là điều khích lệ, an ủi Phao-lô và những người hầu việc Chúa thời xưa để họ được vững vàng trong những nghịch cảnh. 

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con được nhắc nhở về sự Chúa đến và sự sống đời đời. Xin Cha biến đổi con và gìn giữ con được ở trong Ngài để con được thuộc về Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
28/11/2023

...


Nguyễn Thị Mơ
28/11/2023 09:09

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa thêm sức và ban cho con thời gian, phương tiện để con được suy ngẫm về sự trông cậy hạnh phước trong lời hứa của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn, dạy dỗ cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, vào thời Sứ Đồ Phao-lô, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không biết rõ số phận của những người trong Chúa sau khi chết sẽ như thế nào, nên trong thư gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô dành phân đoạn này nói cho họ biết về số phận của những người tin Chúa đã qua đời và sự trông cậy phước hạnh về lời hứa Chúa trở lại để con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được an ủi và khích lệ.

Những thư tín mà Chúa cảm động lòng Phao-lô viết gửi cho con dân Chúa tại các Hội Thánh địa phương đã trở thành một phần của Thánh Kinh Tân Ước. Trong Thánh Kinh thường dùng từ "ngủ" để nói đến sự chết của thân thể xác thịt. Câu Thánh Kinh tiêu biểu chứng minh những người mà thân thể xác thịt đã chết vẫn có ý thức và cảm xúc được chép trong Lu-ca 16 từ câu 19 tới câu 31 nói về người nhà giàu xấu nết và La-xa-rơ trong câu 23, 24 chép như sau:

23 Trong âm phủ, ở trong sự đau đớn, người ngước mắt mình lên, thấy Áp-ra-ham từ xa và La-xa-rơ ở trong lòng của ông;
24 người kêu lên và nói: Hỡi tổ phụ Áp-ra-ham! Xin thương xót tôi, sai La-xa-rơ để người nhúng ngón tay của người vào nước mà làm cho mát lưỡi của tôi; vì tôi bị khổ trong lửa này.

Các điểm khác biệt giữa sự Đấng Christ đến để đón Hội Thánh giữa chốn không trung với sự Đấng Christ tái lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế đó là:

1. KHÁC BIỆT VỀ THỜI ĐIỂM

Sự tái lâm lần thứ nhất của Đức Chúa Jesus Christ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trước Kỳ Tận Thế. Còn sự tái lâm lần thứ nhì của Ngài sẽ xảy ra vào cuối Kỳ Tận Thế.

2. KHÁC BIỆT VỀ HIỆN TRẠNG CỦA THẾ GIAN

Thế gian khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm lần thứ nhất sẽ vẫn vui chơi, ăn uống, cưới gả như thời Nô-ê và người thế gian không nhìn thấy sự tái lâm của Đấng Christ. Thế gian khi Ngài tái lâm lần thứ nhì, đang ở trong tình trạng kinh hoàng vì vừa trải qua bảy năm đại nạn với những thiên tai, dịch bệnh, đói kém, chiến tranh khiến dân số bị giảm rất nhiều nên không thể có chuyện vui chơi, ăn uống… Và lúc này, người trong thế gian mọi mắt đều nhìn thấy sự kiện Chúa tái lâm.

3. KHÁC BIỆT VỀ ĐỊA ĐIỂM CHÚA TÁI LÂM VÀ MỤC ĐÍCH

Sự tái lâm lần thứ nhất, Đức Chúa Jesus Christ xuất hiện giữa chốn không trung cùng các thiên sứ và mục đích là để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, sự tái lâm lần thứ nhì, Ngài cùng Hội Thánh tái lâm trên đất, giáng trên Núi Ô-li-ve và mục đích là để tiêu diệt thế lực chống nghịch đang tiến về thành thánh Giê-ru-sa-lem.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về lời hứa của Ngài đối cùng Hội Thánh. Con hiểu rằng, lời hứa phước hạnh này đã an ủi khích lệ và ban năng lực cho con dân của Ngài trong Hội Thánh trải mọi thời đại. Đặc biệt với chúng con là những người đang sống trong thời kỳ ngay trước Kỳ Tận Thế. Nhìn vào tình hình kinh tế, chính trị với những biến động lớn đang xảy ra trong thế giới hiện tại, con cảm nhận và hy vọng cách mãnh liệt rằng, Ngài sẽ đến trong khi con vẫn còn sống trong thân thể xác thịt này. Con không còn ham muốn điều gì thuộc về thế gian, mục đích duy nhất của con là chăm chỉ học Lời Chúa, lấy Lời Chúa để giữ cho mình thánh sạch, học gương các thánh đồ và những anh chị em cùng Cha có nếp sống tin kính để con cũng có một nếp sống xứng đáng với Ngài. Những ngày còn lại, con khao khát được góp sức nhỏ bé của mình cùng anh chị em trong Hội Thánh để lại cho thế gian những điều Ngài muốn chúng con để lại.

Lòng con cũng có sự nôn nả mang lời hứa Chúa trở lại để khích lệ anh chị em, đặc biệt là những người Chúa đặt để gần với con, con khao khát ngày Ngài trở lại chúng con được Ngài cất lên cùng nhau. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hoặc khi có việc đi đâu, bước lên tàu, xe, hay máy bay con cũng thường cầu xin với Chúa rằng: “Lạy Chúa! Xin Ngài tha sạch mọi điều lầm lỗi nào nếu có trong con để nếu đêm nay hoặc lúc này Ngài trở lại đón Hội Thánh hay Ngài mang con đi qua sự chết của thân thể xác thịt thì con cũng được về bên Ngài, ấy là điều lòng con khao khát và chờ mong.”

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cầu xin Chúa trong thời gian còn lại, xin Ngài giúp con nhận biết tất cả những điều nào trong con còn chưa đẹp lòng Ngài và xin Chúa ban năng lực để con từ bỏ chúng. Xin Ngài giúp con biết tận dụng thì giờ để không làm phí những tháng ngày Ngài còn cho con ở lại trong thế gian.

Lạy Chúa! Xin thánh ý Ngài được nên. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Mọi vinh quang, tôn quý quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 27/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
28/11/2023 10:23

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, ngày Chúa đến đã gần, con nguyện xin Chúa ban ơn cho gia đình con được sự khôn sáng và năng lực sống trọn vẹn trong thời gian này. Nguyện xin Cha gìn giữ gia đình con trước mọi sự tấn công từ ma quỷ, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật ban cho con sự hiểu biết Lời Chúa để áp dụng vào đời sống của mình. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con mỗi ngày từ những việc thuộc thể đến việc thuộc linh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.

Câu 13: Con hiểu rằng, đối với những người không có sự trông cậy vào nơi Chúa thì sự ra đi của những người thân yêu của họ khiến họ đau buồn nhưng đối với chúng con là những người tin cậy nơi Đấng Toàn Năng Cao Siêu Tuyệt Đối thì sự chết là phước hạnh, vì linh hồn được ở mãi với Chúa nơi thiên đàng.

14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.

Câu 14: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến để đón Hội Thánh giữa không trung, những người đã chết trong Đức Chúa Jesus Christ trước khi Ngài đến thì sẽ sống lại.

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

Câu 15: Con hiểu rằng, những người đã mất ở trong Chúa thì sống lại và được lên với Chúa giữa không trung trước những người còn sống. Nhưng tất cả đều rất nhanh như trong nháy mắt. Ngay trước lúc đó sẽ có tiếng kèn, con không biết tiếng kèn đó là gì, nhưng con nghĩ đó là sự ấn chứng trong lòng của mỗi con dân Chúa được cứu rỗi linh hồn, có thể cũng là những hoạn nạn trong thế gian để thử thách đức tin con dân Chúa. Con dân Chúa gặp Chúa giữa không trung là lúc đó thân thể đều được biến hóa, được mặc vinh quang của Chúa, đó cũng là phần thưởng mà Chúa ban cho những việc họ làm khi họ còn trong thân thể xác thịt.

18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Câu 18: Con hiểu rằng, những sự đời sau, những sự Chúa đến sẽ được khích lệ cho những con dân của Chúa có tấm lòng tin Chúa, bởi vì những sự đời này sẽ nhanh chóng qua đi, còn sự đời đời thì còn mãi. Điều đau lòng là những người trên môi miệng nói lời tin Chúa nhưng chỉ nhìn vào cuộc sống của đời này, không để tâm đến cuộc sống đời sau, cũng không có lòng học biết về Chúa thì con nghĩ những tri thức về Vương Quốc Đời Đời, Vương Quốc Ngàn Năm, Thiên Đàng đối với họ như xem tin tức và họ chẳng quan tâm gì đến. Và con e rằng họ cũng chẳng được cứu, con nguyện xin Chúa thức tỉnh họ, con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cứ thêm lên tình yêu mến Chúa nơi con, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Christian Grace
28/11/2023 10:43

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18

Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng Uy Nghiêm Vĩ Đại trên các tầng trời rất cao, là Cha Trời kính yêu của chúng con!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Cha đời đời cho đến vô cùng! Cảm tạ sự từ ái của Cha đã luôn bao phủ giữ gìn hết thảy chúng con trong sự bình an phước hạnh ở trong Ngài. Cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con có sức khỏe và điều kiện đến với Lời Cha trong sự học hỏi và suy ngẫm. Nguyện kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng, ban ơn thêm sức và dẫn dắt con vào trong Lẽ Thật Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 như sau:

Câu 13 và 14: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô được sự thần cảm của Chúa giảng dạy cho con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca hiểu về chương trình, ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho những ai thật lòng tin yêu Ngài, sống cho Ngài, sống xứng đáng với tình yêu và ơn kêu gọi của Ngài trên họ. Ngài đã dùng môi miệng Phao-lô giải thích cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca hiểu về phần những người tin Chúa trong Hội Thánh, để giải đáp thắc mắc, an ủi giúp con dân Chúa có sự bình an khi biết rõ phần phước hạnh Ngài đã định sẵn trên con dân Ngài trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại, mặc dù người đó đang còn sống hay đã qua đời. Như Lời Chúa phán:“Đức Chúa Jesus đã phán với bà: Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta, dù người ấy đã chết thì cũng sẽ sống. Còn ai sống và tin Ta thì sẽ không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11:25-26).

Kính thưa Cha,
Con hiểu những người không có Chúa trong thế gian rất hoang mang sợ hãi sự chết, vì họ không biết chắc điều gì sẽ chờ đợi họ sau khi chết, linh hồn họ sẽ đi về đâu.

Cảm tạ ơn Cha, Lời Ngài không những ban bình an mà còn giúp hết thảy con dân của Ngài trải qua các thời đại có được đức tin ngày càng mạnh mẽ, có năng lực để cùng nhau vững vàng vượt qua mọi nghịch cảnh mà Ngài cho phép xảy ra trong sự cám dỗ, thử thách, khó khăn, bắt bớ, bách hại. Bởi chúng con có sự trông cậy hạnh phước trong Thiên Chúa, đó là sự: “Ai tin nơi Ngài, dù người ấy đã chết thì cũng sẽ sống. Còn ai sống và tin Ngài thì sẽ không hề chết.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự “Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.” Hàm ý khi còn sống họ là những người đã có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, đã sống và bước đi theo Đấng Christ, đã thuộc về Đấng Christ. Vậy nên, phần của họ dù sống hay chết cũng đều thuộc về Chúa cả.

Như Lời Ngài phán: “Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình; cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Mục đích của sự Đấng Christ đã chết, đã sống lại, và sống là để Ngài làm Chúa những kẻ chết lẫn những người sống.” (Rô-ma 14:7-9).

Câu 15 đến câu 17: “Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ câu 15 đến câu 17 là điều Chúa bày tỏ và dạy dỗ cho chúng con biết về thứ tự của những người ở trong Chúa sẽ được gặp Chúa trong ngày phước hạnh.

Nhóm từ: “Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi” mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây hàm ý xác chứng cho con dân Chúa hiểu những người chết trong Chúa trong ngày Chúa đến, sẽ được cất lên trước, còn những người thuộc về Chúa hiện đang còn sống trong thế gian thì trong ngày Chúa đến sẽ được cất lên sau những người đã chết trong Chúa. "Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi."

Cảm tạ ơn Cha,
Qua Lời Cha con hình dung cảnh tượng hào hùng vinh quang không sao tả xiết khi Đức Chúa Jesus Christ oai nghi chói lói từ trời sẽ giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa. Và vào thời khắc có một trong suốt lịch sử loài người từ buổi đầu sáng thế, những người chết trong Đấng Christ, sẽ được Chúa phục sinh vinh quang và được cất lên bên cạnh Chúa, sau đến là những con dân của Chúa đang còn sống sẽ được Ngài biến hóa thân thể xác thịt hèn mọn này trở nên siêu nhiên bất tử giống như Ngài và ngay lập tức được hiệp hội cùng Ngài nơi chốn trời cao.

Một quang cảnh hào hùng vinh quang mà linh hồn của chúng con ngày đêm khát khao mong ngóng, để Ngài ở đâu chúng con cũng được ở đó cùng Ngài luôn luôn cho thỏa niềm vui vì sẽ không bao giờ chúng con còn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa kính yêu của chúng con nữa.

Câu 18: “Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.”

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha vô cùng vì Lời Cha đã an ủi, khích lệ và ban cho chúng con có thêm sức mạnh, có thêm niềm tin yêu và hy vọng vào ngày vinh quang phước hạnh mà Cha đã định sẵn cho chúng con bởi tình yêu bao la của Cha, trong ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ và trong sự hành động của Đức Thánh Linh.

Nguyện linh hồn con mãi mãi tôn thờ Ngài, mãi mãi thuộc về Ngài và được Ngài yêu thương nắm giữ con trong cánh tay toàn năng của Ngài cho đến vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 28/11/2023

...


Đặng Thái Học
28/11/2023 18:46

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 - Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa và áp dụng vào đời sống hằng ngày của con!

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.

Phao-lô viết thư kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong khi Hội Thánh còn non trẻ, chưa hiểu biết rõ về những người chết trong Chúa, để cho con dân Chúa chớ buồn rầu như những người không có Chúa, không có sự trông cậy. Thực trạng của loài người thế gian cho rằng, sự chết là chấm dứt hoàn toàn, là hết, là tiên đề cho sự phạm tội, dẫn đến sự sống gấp theo dục vọng, nhưng chúng con tin vào sự thân thể xác thịt của mình sẽ được biến hóa thành thân thể xác thịt mới, bất tử trong ngày Đấng Christ trở lại, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước thời kỳ bảy năm đại nạn, với điều kiện chúng con luôn giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa, trung tín bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng.

14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.

Phao-lô tiếp tục nhấn mạnh về đức tin của những con dân chân thật, rằng nếu chúng con tin Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã chết trong Đức Chúa Jesus Christ đến với Ngài. Chúng con tin chắc rằng, từ khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi toàn nhân loại, Ngài sống lại, thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trong thiên đàng, thì tâm thần và linh hồn những người đã chết trong đức tin vào Ngài đều được Đức Chúa Trời đón rước vào thiên đàng, ở cùng Đức Chúa Jesus, chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại trong ngày phán xét chung.

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.

Phao-lô và cộng sự của ông nhờ Lời của Chúa mà truyền đạt lại cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nói riêng, cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại rằng, chúng con là những người sống, còn ở lại trong thế gian cho tới kỳ Chúa đến, thì những người đã chết trong Chúa sẽ được cất lên trước, và tiếp đến là những người đang sống, chúng con sẽ được biến hóa, trở về với Ngài.

16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.

Vào lúc đó, chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ từ trời giáng xuống với tiếng phán lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng vang ra theo mệnh lệnh của Chúa, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa truyền cho những người đã chết trong Chúa sống lại vinh quang trên đất, tâm thần và linh hồn kết hợp với thân thể xác thịt, trở về thiên đàng trước.

17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

Kế tiếp, chúng con là những người đang sống trong thân thể xác thịt trong thế gian, được biến hóa, cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa nơi không trung, và sẽ được ở với Chúa mãi mãi. Điều này khích lệ chúng con về ngày Chúa đến đã cận kề, chúng con hãy tận dụng thời gian còn lại trong những ngày Chúa còn đặt để trên đất để hết lòng, hết sức sống theo thánh ý Ngài cho đến cuối cùng.

18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Bởi Lời Chúa đã bày tỏ cho chúng con biết về sự chúng con được Chúa cất lên với Ngài, nên chúng con hãy dùng Lẽ Thật của Thiên Chúa mà khích lệ lẫn nhau, nâng đỡ nhau trong những ngày còn lại nơi thế gian này, sống sao cho xứng đáng với tình yêu, sự cứu chuộc của Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh này dạy con hiểu rõ về sự Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước hết là những người đã chết trong Chúa, sau đó là thân thể của những người còn ở lại sẽ được biến hóa, cất lên với Ngài. Con có cảm nhận về sự Đấng Christ sẽ đến trong khi con còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại, luôn tỉnh thức, dọn mình thánh sạch, mong chờ ngày Đấng Christ trở lại. Và con nguyện dùng lời hứa về sự đến của Đấng Christ để khích lệ các anh chị em cùng Cha, và con cũng được khích lệ từ các anh chị em trong những ngày cuối cùng này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

28/11/2023

...


Nguyễn Thị Trinh
28/11/2023 20:38

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên trời, con dâng lời tạ ơn Ngài vì tình yêu và sự thương xót của Chúa còn mãi. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn con.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Con hiểu như sau:

Phân đoạn này nói về sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại giữa chốn không trung để đem con dân của Ngài ra khỏi thế gian để về với Ngài. Nhiều lần con được nghe đọc và giảng giải phân đoạn Thánh Kinh này trong tang lễ của những người Tin Lành, và trong Hội Thánh cũng vậy. Đây là những lời an ủi lòng của người tin, đang còn sống mà phải tiễn biệt những người thân yêu trong Chúa của mình vào cõi vĩnh hằng.

Theo Lời của Ngài ở đây thì trong ngày đó, thứ tự sống lại sẽ là người đã chết thì sống lại trong một thân thể mới trước, còn những người còn đang sống thì sẽ được biến hóa thân thể sau, rồi cả hai cùng được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung.

Câu Phao-lô nói ở đây: “Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi” giúp con hiểu rằng, kể từ đây thì Đức Chúa Jesus đi đâu, ở đâu thì Hội Thánh sẽ theo đó, ở đó, không còn bị phân ly nữa.

Qua câu 18 để kết thúc phân đoạn này, con hiểu là con dân Chúa cần suy ngẫm để hiểu, ghi nhớ và dùng lẽ thật này để nhắc nhau luôn luôn, khích lệ nhau trên con đường theo Chúa.

Thưa Chúa, theo bài giảng của người chăn mà con được biết, thư I Tê-sa-lô-ni-ca này được viết vào năm 50, vậy là phân đoạn Thánh Kinh này được viết ra cách đây gần 2,000 năm. Suốt gần 2,000 năm đó, bao thế hệ con dân Chúa đã vì lòng sốt sắng mong chờ Chúa sẽ trở lại mà có năng lực bền lòng chịu đựng mọi cảnh ngộ để đi theo Chúa. Con nghĩ rằng, có lẽ nhiều người trong số các thánh đồ đó cũng sống với ao ước và đức tin rằng Chúa sẽ trở lại trong thế hệ mình đang sống. Nhưng Chúa vẫn chưa trở lại cho đến ngày nay là năm 2023. Có lẽ thế gian thấy chúng con vẫn tin và cứ rao giảng lời tiên tri này thì cười cợt chúng con, và chính nhiều con dân Chúa cũng dần trở nên nản lòng, trong đó có con. Lạy Chúa, cầu xin Ngài tha thứ cho sự nản lòng của con và thêm lên đức tin, giục lòng con mạnh mẽ.

Con tin Lời Chúa không bao giờ thay đổi, vào đúng giây phút mà Đức Chúa Cha đã định, Đấng Christ sẽ xuất hiện giữa mây trời. Sở dĩ Ngài chưa đến là bởi vì lý do sau:

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.” (I Phi-e-rơ 3:9).

Thưa Chúa, những ngày qua con nhận được sự sửa phạt từ Chúa qua Hội Thánh, con tin đó là tình yêu, ơn thương xót rất lớn của Chúa dành cho con là một người rất không xứng đáng. Con tin Ngài xem con là con thì Ngài sửa phạt, cho roi cho vọt. Ban đầu con đau đớn, con luống cuống, hồ nghi, sợ hãi, đức tin của con chạm đáy và chực chờ tắt lịm. Nhưng con tạ ơn Ngài vì Ngài vẫn thương gìn giữ con cho đến giờ phút này, để con trong mọi cảnh ngộ biết dâng lời cảm tạ với đức tin rằng, mục đích đời đời của Ngài trên con vẫn đang được Ngài thực hiện cho đến khi được thành toàn. Mục đích đó là khiến cho con xa lìa tội lỗi, đeo đuổi theo sự thánh khiết của Chúa, hết lòng hướng về sự trở lại của Ngài, để phút giây Ngài thình lình hiện đến đó, con được xứng đáng để ra đi với Ngài.

Lạy Cha thánh nhân từ, dù con tin như vậy, nhưng ma quỷ, thế gian và đặc biệt là chính bản ngã con người thật của con vẫn đầy xấu xa, khù khờ, nhởn nhơ, ham thích tội. Cả ba thế lực đó luôn dồn dập lôi kéo con, đánh hạ con. Để rồi mỗi lần con làm sai, con phạm tội là sức chiến đấu của con lại mòn mỏi, giảm sút đi càng nhiều hơn so với lần trước đó. Nhưng tạ ơn Ngài, qua sự suy ngẫm Lời Ngài mà con được nên mạnh sức. Thưa Chúa, xin Ngài cứ xót thương con, dựng con dậy, vui lòng cứ ngự trong con để sống trong con và từ trong nơi sâu kín của lòng con xin Ngài dạy con biết Ngài. Con được nhắc nhở về sự gắng sức mình tạo lập lại mối giao thông cá nhân của con với Ngài, để con được gần gũi bên Ngài luôn luôn, để lúc tiếng kèn thổi, con đủ tỉnh thức để ra đi với Ngài.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu thêm rằng, mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn đều phải tự chọn và tự bước đi trên con đường vào cõi đời đời của mình. Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng có thể đồng hành xuyên suốt cùng mỗi người cho đến cuối cùng. Rất nhiều lần con được nhắc đi nhắc lại rằng, “chết” là không ai thay thế ai được, người đó phải tự trải qua và lúc đó chỉ có một mình mình mà thôi, không bất cứ con người nào có thể đồng hành cùng mình trong giây phút đó. Vậy, con chỉ có thể dốc lòng tìm và giữ cho được Chúa bên cạnh mình, để được luôn bình an, vui vẻ vì có Chúa là Đấng quyền uy, cao cả, đã đắc thắng sự chết là Đấng đồng hành cùng con.

Thưa Chúa, con tin Ngài luôn muốn đồng hành cùng con, vì mắt Ngài vẫn nhìn xem để tìm kiếm những người có lòng tìm kiếm Ngài. Con cũng tin rằng, trong tình yêu và sự từ ái bao la, vô cùng của Ngài mà Ngài vẫn luôn chờ đợi con cho đến ngày nay. Lạy Chúa, con muốn được chạy đến bên chân Ngài, noi gót chân Ngài. Nguyện xin Ngài thương cứu giúp con luôn.

Con suy ngẫm phân đoạn này con cũng nhớ đến lời bài thánh ca “Con Thương Nhớ Jesus” mà người chăn đặt lời có nội dung rằng:

“Lòng bao xao xuyến, con thương nhớ Jesus, tuy con chưa hề gặp Chúa. Vì con tin chắc, Jesus rất yêu con xa xưa tận thuở nào. Con vẫn tin rằng, tình Ngài yêu con đó cứ trôi theo thời gian, chẳng phút giây nào vơi. Dù cho có khi ngập ngừng chân con bước không theo lời Ngài khuyên.

Và con hối tiếc, con xin Chúa thương con, cho con xưng lời thống hối. Vì con tin chắc, Jesus thứ tha con quăng xa mọi lỗi lầm. Con vẫn tin rằng, Lời Ngài không thay đổi dẫu nhân gian đổi thay. Chúa vẫn luôn đỡ nâng người nào luôn vững tin, cậy nhờ ơn thương xót. Thiên Chúa thành tín luôn.

Trần gian bao xa hoa phù phiếm, với biết bao lợi danh, bao cơn sóng mê đời luôn lôi kéo muôn người. Thì con luôn nương náu Jesus. Jesus dắt dìu con đi qua từng nẻo đời được bình an, vững vàng.

Lòng bao xao xuyến, con thương nhớ Jesus, con luôn mong ngày gặp Chúa. Lòng con tha thiết yêu thương Chúa Jesus. Con đây thật nhớ Ngài. Con vẫn mong rằng, một ngày không xa nữa giữa nơi mây trời kia, Chúa đến kêu gọi con. Rồi con cất lên, thật mừng vui bên Chúa lên Nước Trời vĩnh an.”

Thưa Chúa, những ngày qua con sống chưa sốt sắng giữ mình thánh sạch, nôn nao chờ ngày Chúa đến. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài cảnh tỉnh con qua Lời Ngài, qua Hội Thánh của Ngài. Nguyện lời bài thánh ca trên trở thành tiếng lòng con hằng dâng lên Ngài mỗi ngày, từ nay cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Nguyện tình yêu đời đời từ Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ, che chở con cho đến mãi mãi. A-men!

Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa vì thì giờ qua con được suy ngẫm Lời Ngài và con được hiểu về Ngài càng hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Phạm Trịnh Minh Anh
28/11/2023 23:00

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban ơn gìn giữ con trọn ngày, Ngài ban cho con sức khỏe, phương tiện và thời gian để con tự do đến với Ngài, suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.

Thưa Cha, con thấy rằng mọi sự chia ly dù ngắn hay dài, tạm thời hay mãi mãi, đều khiến lòng người trong cuộc đau buồn. Nhưng con cảm tạ Chúa vì trong Chúa chúng con có sự trông cậy phước hạnh, đó là điều mà Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho Hội Thánh được biết trong phân đoạn Thánh Kinh này. Bởi sự mạc khải từ nơi Chúa (Ê-phê-sô 3:3), mà Sứ Đồ Phao-lô có sự hiểu biết về sự mầu nhiệm trong ngày Đấng Christ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và số phận của những người đã chết trong Chúa.

Có lẽ trong vòng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có người anh chị em qua đời, và điều đó khiến lòng những người còn lại buồn rầu quá mức, nên Sứ Đồ Phao-lô nhân dịp viết thư cho họ, ông cũng giảng giải cho họ biết anh chị em cùng Cha của mình sau khi qua đời, sẽ như thế nào để an ủi lòng họ, khiến lòng họ được vui mừng, trông cậy đến ngày phước hạnh họ sẽ được gặp lại anh chị em của mình.

14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.

Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại đức tin căn bản của con dân Chúa, về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Người ngủ trong Đấng Christ là những người tin và làm theo những điều Đấng Christ truyền dạy, và trung tín trong đức tin đó cho đến ngày họ qua đời. Dù họ sống hay chết thì đều thuộc về Đấng Christ, khi họ sống thì Đấng Christ ở cùng họ, khi họ chết thì điều ấy cũng không thay đổi. Nếu đã tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại từ trong những kẻ chết (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:31), thì cũng vậy Đức Chúa Trời cũng sẽ đem những người chết trong Đấng Christ đến với Ngài. Vậy nên những người chết trong Chúa, thân thể xác thịt trở về bụi đất, để chờ ngày sống lại, nhưng tâm thần và linh hồn của họ được đi ở với Đấng Christ trong thiên đàng (Phi-líp 1:23).

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong ngày Đấng Christ trở lại để đón Hội Thánh về với Ngài, thì Đấng Christ sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, thì xác thịt của những người đã chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước, tiếp đó là sự biến hóa của thân thể của những người còn đang sống, rồi hết thảy chúng con sẽ cùng được cất lên trong những đám mây để gặp Ngài tại nơi không trung, và từ đó chúng con sẽ được ở cùng Ngài trong sự phước hạnh, vinh quang cho đến đời đời.

Sự mầu nhiệm này là điều khích lệ cho mỗi chúng con trong những ngày còn sống trên đất này, vậy nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy khích lệ nhau bằng lẽ thật về ngày Chúa trở lại. Để chúng con nhắc nhở, động viên nhau trung tín trong nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa, giữ mình thánh sạch để sẵn sàng cho ngày lớn, vinh quang, phước hạnh ấy.

Nguyện xin mỗi người chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa, hướng về sự trông cậy phước hạnh này. Nguyện xin chúng con luôn biết giữ mình trong sự trung tín, tỉnh thức, để khi tiếng kèn của Thiên Chúa thổi lên thì chúng con đều nghe thấy và sẵn sàng cho sự được cất lên để gặp Ngài tại nơi không trung trong sự mừng rỡ, hớn hở và đầy vinh quang. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/11/2023

...


Nguyễn Công Hải
29/11/2023 15:43

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày nữa được vui thỏa và nhận ơn phước dư dật từ Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con có thời gian, cơ hội lại được suy ngẫm, học hỏi Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con mỗi ngày, giúp chúng con hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật vào đời sống của mình. Sau đây, chúng con xin nêu ý nghĩa phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.

Câu 13-14:
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô được sự thần cảm và hiểu biết về thuộc linh mà Thiên Chúa ban cho để làm chứng cho con dân Chúa về sự sống sau cái chết thuộc thể của mỗi người. Khi một người đã tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, được Ngài chết thay và tha thứ mọi tội lỗi, thì người đó không còn phải nhận hậu quả và hình phạt mà tội lỗi gây ra nữa. Những người chết trong Chúa, tức là chết trong đức tin vào Đức Chúa Jesus, thì thân thể xác thịt tan vào bụi đất, còn linh hồn và tâm thần thì được trở về với Chúa ở Thiên Đàng. Đức Chúa Jesus là con người đã chết, đã sống lại, đã thăng thiên trở thành một nhân chứng sống động cho sự sống lại và sự sống vĩnh cửu. Nên chúng ta, những người được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài cũng sẽ sống lại và sống đời đời như Ngài.

Câu 15-17:
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu vào thời kỳ Chúa Jesus tái lâm trước Kỳ Đại Nạn, thì những người đã chết trong Chúa, tức là những con dân chân thật, các thánh đồ của Ngài đã chết sẽ được Chúa gọi sống lại trước nhất. Kế đến là những người đang sống sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian, gặp Chúa giữa chốn không trung. Chúa sẽ dùng tiếng kèn để gom tất cả những người chết trong Chúa và Hội Thánh đang còn sống trên đất để cất lên gặp Chúa, dự tiệc cưới Chiên Con ở giữa không trung, chúng con sẽ được đồng cai trị và ở với Chúa mãi mãi trong sự phước hạnh và vinh quang.

Câu 18:
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sự kiện Chúa Jesus tái lâm để đem con dân Ngài và Hội Thánh ra khỏi thế gian là sự kiện vô tiền khoáng hậu, trước chưa từng có và sau này cũng không từng có nữa. Đó là một phép lạ có sức ảnh hưởng toàn trái đất, sẽ là phước hạnh và vinh quang vô cùng cho những ai thuộc về Đấng Christ, nhưng là bất hạnh và đau khổ vô cùng cho những người còn lại, là những người không tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, những kẻ chống nghịch và vô tín. Nên mỗi lần chúng con nhớ đến sự kiện này, chúng con được khích lệ vô cùng, Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa nhắc nhở sự kiện này để khích lệ lẫn nhau.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ cho chúng con được hiểu về sự kỳ diệu của Chúa và chương trình tốt đẹp của Ngài cho nhân loại, cho con dân của Chúa, cho Hội Thánh. Chúng con háo hức và trông mong ngày của Đấng Christ mau đến. Nguyện xin Chúa tha thứ những vi phạm của chúng con, ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi khi chúng con vấp phạm để được Ngài tha thứ mà chúng con không trật phần ân điển. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Ngọc Tú
29/11/2023 21:35

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.

Câu 13 và 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ vì mới tin nhận Chúa, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca chưa có sự hiểu biết về sự sống lại của thân thể xác thịt nên có sự buồn rầu về những người thân đã chết trong Chúa. Nên nhân cơ hội viết thư này, Phao-lô trình bày lẽ thật về sự xác thịt con dân Chúa sẽ sống lại hoặc được biến hóa trong vinh quang trong ngày Chúa đến. 

Sự thân thể của Đức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại trong vinh quang là một điều cơ bản trong đức tin của con dân Chúa. Tương tự vậy, tất cả thân thể của những ai chết trong đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa đều sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại.

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.

Câu 15: Con hiểu rằng, "nhờ Lời của Chúa" là nhờ những Lời mà Chúa đã mạc khải riêng cho Phao-lô về sự tái lâm của Ngài để đón Hội Thánh lên giữa chốn không trung. Trong lúc viết những dòng này thì Phao-lô cũng đang trong tâm trạng chờ Chúa đến.

16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.

Câu 16: Con hiểu rằng, "tiếng kêu lớn" là tiếng gọi của Đức Chúa Jesus, gọi con dân Chúa đến với Ngài. Có lẽ đây là một trong hai tiếng gọi thân thương nhất đối với cá nhân mỗi người thật lòng tin nhận Chúa. Tiếng gọi thứ nhất là gọi người ấy đến đón nhận ơn cứu rỗi của Ngài!

"Tiếng của thiên sứ trưởng" có thể là tiếng thiên sứ trưởng thông báo cho các thiên sứ chào mừng sự kiện trọng đại này, nghênh đón con dân Chúa, đồng thời là tiếng ra hiệu cho việc nổi kèn.

"Tiếng kèn của Thiên Chúa" là tiếng kèn chào mừng Hội Thánh đến với Đức Chúa Jesus Christ. Tiếng kèn là do các thiên sứ thổi nhưng được gọi là "của Thiên Chúa" bởi vì sự chào mừng con dân Chúa là đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Nhóm chữ "chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống" hàm ý Đức Chúa Jesus Christ cũng đang mong chờ và sẵn sàng cho giây phút thiêng liêng, trọng đại ấy. Một cách hình dung khác, trong giây phút ấy, con dân Chúa từ trái đất được đưa lên gặp Đấng Christ, còn Đấng Christ thì từ thiên đàng di chuyển xuống đón con dân của Ngài. Về mặt tình cảm, đó là giây phút mà hai đối tượng yêu nhau đều mong chờ đã lâu, lòng rộn ràng tiến đến với nhau, vui sướng trong giây phút mặt đối mặt với nhau!

17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

Câu 17: Con hiểu rằng, sau khi thân thể của những thánh đồ đã chết được làm cho sống lại, kế tiếp là thân thể của những thánh đồ đang còn sống sẽ được biến hóa. Cả hai đều được mặc lấy một thân thể siêu vật chất, đầy dẫy vinh quang, rồi cùng được cất lên trong những đám mây và gặp Chúa tại nơi không trung. 

"Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi" là một câu mà có lẽ con dân chân thật nào của Chúa khi đọc đến cũng cảm thấy được an ủi, thêm lên hy vọng, và lòng trông cậy.

18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Câu 18: Con hiểu rằng, vốn dĩ là một con dân chân thật của Chúa thì không thể tránh khỏi sự bị ma quỷ và người thế gian bách hại, khinh chê, chà đạp... như họ đã làm với Chúa. Nên sự Chúa tái lâm để đón Hội Thánh là một lẽ thật sẽ an ủi con dân Chúa rất nhiều trong những nghịch cảnh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Trong khi gắng sức làm mọi việc lành đã được Cha sắm sẵn, lòng con hướng trông về sự đến của Cứu Chúa yêu dấu của con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
30/11/2023 13:35

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 như sau:

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Hội Thánh sẽ có những người trẻ tuổi, cũng có những người trung niên và người già. Trong thân thể xác thịt này, sẽ có những anh chị em để được gặp Chúa sẽ trải qua sự chết về thân thể xác thịt.

Con hiểu rằng, đối với người ngoại thì sự chia cách bởi sự chết là điều đau thương và mất mát vì họ tin rằng họ là những người sống sẽ không bao giờ gặp lại những người chết nữa, và sự chia cách của họ là mãi mãi, điều đó khiến cho họ đau khổ, buồn thảm. Nhưng đối với con dân Chúa, dẫu rằng sự chết cũng sẽ chia cách các anh chị em, nhưng đó là tạm thời, trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm chúng con sẽ được gặp lại nhau giữa chốn không trung và sự chết của một người giữ vững đức tin đến cuối cùng chính là sự người ấy đã chiến thắng cuộc đua, và sẽ được bên Chúa đời đời, đó cũng là sự vui mừng cho người ấy.

Con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng có những anh chị em qua đời, khiến những người ở lại cảm thấy đau thương mất mát và trở nên buồn rầu. Có lẽ vì vậy mà ông Phao-lô muốn nhắc lại cho con dân Chúa nhớ về sự chết của một con dân Chúa chính là sự phước hạnh của người ấy, khi người ấy được gặp Chúa và ở bên Chúa.

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô muốn nhắc lại một Lẽ Thật mầu nhiệm cho con dân Chúa. Đó chính là trong ngày Đấng Christ tái lâm, sẽ có tiếng của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Thiên Chúa. Trong khoảnh khắc, những người chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trong thân thể thiêng liêng và được cất lên chốn không trung, tiếp đó là những con dân Chúa chân thật còn sống, thân thể sẽ được biến hóa thành thân thể thiêng liêng và cất lên trong những đám mây và gặp Chúa giữa chốn không trung.

Thưa Cha! Con mong chờ được đến ngày đó, ngày mà chúng con kết thúc cuộc sống trong thế gian đầy tội lỗi này, được gặp nhau giữa chốn không trung, cùng gặp Đấng Christ và cùng trở về thiên đàng với Ngài.

18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Thưa Cha! Khi tình hình thế giới có nhiều biến chuyển, chúng con biết rằng, ngày Đấng Christ tái lâm đang đến thật gần, điều mà chúng con cần làm là giữ mình thánh sạch, luôn sẵn sàng cho sự được cất lên cùng Chúa và khuyên bảo khích lệ lẫn nhau khi ngày ấy đến gần.

Thưa Cha! Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Ngài ban cho mỗi chúng con luôn biết tỉnh thức, tra xét lòng mình, giữ mình thánh sạch và sẵn sàng được cất lên cùng Đấng Christ. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/11/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
30/11/2023 15:33

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa lại ban cho con cơ hội được đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện lòng con luôn yêu thích Lời Chúa, được thêm lên sự vui mừng và khích lệ trong đức tin nơi Ngài. Con cảm tạ Chúa!

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô muốn giãi bày về việc những người tin nhận Chúa mà đã qua đời thì sẽ như thế nào nhằm khích lệ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, để họ không buồn rầu, không có suy nghĩ rằng ai rồi cũng chết cũng như nhau giống như những người không tin Chúa. Lẽ thật là những người tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, dầu họ vẫn phải trải qua sự chết của thân thể xác thịt, nhưng Đức Chúa Trời sẽ khiến họ sống lại và đến với Ngài, như Đức Chúa Jesus đã chết và được Đức Chúa Trời làm cho sống lại.

2. Trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đón Hội Thánh, thì Chúa sẽ đem tất cả những người thật lòng tin nhận Ngài ra khỏi thế gian về bên Chúa. Bao gồm cả những người đã chết và những người vẫn còn đang sống.

3. Trong ngày đó, chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, con hiểu là tiếng gọi của Chúa như người chăn chiên gọi bầy chiên của mình. Mặc dù là tiếng kêu lớn nhưng chỉ ai thật là chiên của Chúa, mới nghe được tiếng đó. Bởi Chúa phán "Chiên Ta nghe tiếng Ta" (Giăng 10:27). Con hiểu nghe không phải bằng lỗ tai xác thịt, mà nghe bằng thần trí. Con hiểu để ngày đó nghe được tiếng gọi của Chúa thì mỗi ngày hiện giờ đây phải có sự tìm kiếm nghe sự phán dạy của Chúa qua Thánh Kinh bằng thần trí cách quen thuộc, phải có sự tương giao mật thiết với Ngài, thì ngày Chúa đến sẽ dễ dàng nhận biết tiếng Chúa gọi mình. Người không tin Chúa hoặc chỉ tin Chúa trên môi miệng sẽ không thể nghe được tiếng của Ngài, và không thể biết sự kiện Chúa đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, mà chỉ nhìn thấy và nghe biết về những tin tức tai nạn, có người mất tích, bởi sự hỗn loạn của thế gian sẽ xảy ra liền sau đó.

Trong ngày đó, cũng có tiếng của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Thiên Chúa. Con hiểu đó có lẽ thiên sứ trưởng theo mệnh lệnh của Chúa mà triệu tập các thiên sứ khác chuẩn bị cho sự kiện Hội Thánh trình diện Chúa và Chúa đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Tiếng kèn của Thiên Chúa như sự triệu tập con dân Ngài và sự vui mừng hân hoan chào đón. Con hình dung, cảm nhận và nghĩ rằng, đó sẽ là một cuộc gặp mặt trọng đại và đáng chờ mong nhất của con dân Chúa, những người trông chờ sự đến của Đấng Christ.

Trong ngày đó, những người chết trong đức tin mình nơi Chúa sẽ được sống lại trước, trong thân thể phục sinh vinh quang bất tử. Kế đến là những người còn đang sống mà thật lòng tin nhận Ngài sẽ được biến hóa thành thân thể phục sinh vinh quang bất tử. Hết thảy được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung.

Lạy Chúa! Cụm từ "chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi" thật là tuyệt vời! Chỉ suy tưởng đến thôi đã khiến con cảm thấy thật phước hạnh, bình an, vui sướng, vì được nhìn thấy Chúa, được ở cùng với Chúa không xa rời. Nguyện ngày Chúa mau đến!

4. Sau khi Phao-lô giảng dạy về sự kiện Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, mang lại sự khích lệ đức tin cho con dân Chúa thì ông thúc giục con dân Chúa trong sự nôn nả, mong chờ ngày đến của Đấng Christ mà khuyên bảo con dân Chúa dùng những lời đó mà khích lệ lẫn nhau. Con hiểu rằng dùng những lời đó để khích lệ nhau vững vàng trong đức tin vào sự đến của Đấng Christ; khích lệ nhau kiên trì, nhẫn nại vượt qua những thử thách, cám dỗ; khích lệ nhau trung tín nếp sống thánh khiết chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa; khích lệ nhau mau chóng dọn mình thánh sạch sẵn sàng cho sự đến của Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì trong Ngài chúng con được sống động, quyền lực của tội lỗi và hậu quả là sự chết không có quyền trên chúng con. Con cảm tạ Chúa vì trong Đức Chúa Jesus chúng con có sự hy vọng và trông cậy. Con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con được ơn phước lớn lao đó là chúng con sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Càng những ngày cuối cùng này, dịch bệnh, khó khăn, chiến tranh, đói kém,... xảy ra chúng con càng nức lòng mừng rỡ trông chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng con!

2. Con học được rằng, khi con tận dụng thì giờ cho các việc liên quan đến thuộc linh, trung tín trong nếp sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy thì đó chính là sự chuẩn bị cho ngày đến của Ngài. Con vẫn làm mọi công việc Chúa giao phó cho con, những việc thuộc bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng với tâm tình hướng về sự đến của Chúa mà làm cho hết lòng, làm cho tròn. Con học được rằng khi mình có tâm tình luôn hướng về sự đến của Chúa thì mọi việc từ thuộc thể đến thuộc linh đều có sự chuẩn bị cho sự đến của Chúa.

3. Con học được rằng, thường xuyên nhớ đến và khích lệ chính mình cùng anh chị em về sự đến của Chúa. Con cảm tạ Chúa mỗi khi nghĩ đến ngày Chúa đón chúng con ra khỏi thế gian thì mọi buồn đau, mệt mỏi dường như tan biến.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con một tấm lòng yêu kính Chúa, luôn sẵn sàng cho sự đến của Ngài! Nguyện ngày Chúa mau đến! Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
30/11/2023

...


Trần Thị Lan
02/12/2023 14:37

Trần Ngọc Lan: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con dâng lời cảm tạ Cha, xin Cha ban cho con có sức khỏe và phương tiện, thời gian. Cha đã ban cho con một ngày bình an. Ngài là Lời Hằng sống nuôi dưỡng tâm thần con mỗi ngày, xin Ngài ban cho con có năng lực, để con sống đời sống thánh khiết, giờ đây con trông cậy nơi Ngài. Những lời hứa của Ngài là sức mạnh để con đứng vững mà bước đi theo Ngài, xin Ngài ban cho con sự khôn sáng để con suy ngẫm Lời Ngài và con được ghi chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết và đã sống lại. Đức Chúa Trời đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus Christ đến với Ngài, và Sứ Đồ Phao-lô được thần cảm và hiểu biết về thuộc linh mà Thiên Chúa ban cho ông để ông làm chứng sự sống sau khi chết thuộc thể, ai đã nhận Tin Lành thì Ngài chết thay và tha thứ tội lỗi, những người chết trong Chúa là thể xác tan vào cát bụi nhưng linh hồn và tâm thần thì về với Chúa, đó là những người chết trong Chúa được thăng thiên và sẽ sống lại và sống đời đời với Ngài.

Con cảm tạ Cha, con hiểu sự tái lâm thứ nhất là Đức Chúa Jesus Christ cùng các thiên sứ tái lâm giữa chốn không trung, để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian, sự tái lâm đó bất cứ lúc nào, còn sự tái lâm xảy ra vào cuối cùng thế kỷ thì cả thế gian phải trải qua bảy năm đại nạn, như thiên tai, dịch bệnh, đói kém, chiến tranh có thể chưa từng có trong thế kỷ.

Thưa Cha, bài học áp dụng của con:
Con cảm ơn Cha, về sự cảm nhận của con, con luôn luôn mong chờ ngày Đấng Christ trở lại khi con vẫn còn sống, để có thể cất lên cùng Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, con được phước hạnh, vì con muốn sống thánh khiết không phạm các điều răn của Ngài, con sẵn sàng chờ ngày Đấng Christ đến, và sự vui mừng của con. Con luôn được an ủi, được ở gần anh chị em cùng Cha, sự vui mừng của con là con cố gắng giúp đỡ, cầu thay cho các anh chị em cùng Cha.
Nguyện xin Cha mở lòng mở trí con để con có năng lực sống thánh khiết, và làm đẹp lòng Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Xuân Bắc
04/12/2023 06:45

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Con cảm tạ Cha đã cho con có được thời giờ đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Thưa Cha, dù có sự mệt mỏi trong thân thể xác thịt bởi công việc làm, nhưng Lời của Chúa làm tươi mới trong tâm thần con và cho con được học biết nhiều điều về Lời của Ngài, qua đó áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con, cho con được hiểu Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 con xin được viết lên sự hiểu của con ạ.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về đoạn Thánh Kinh trên, và khi con nghe sự giảng dạy của chú Tim Huỳnh, thì con được biết rằng ân điển cuối cùng mà Ngài ban cho Hội Thánh ở trên đất, vào thời kỳ cuối cùng này, là sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Những ai ăn năn, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và sống theo, thì khi Đấng Christ đến, sẽ được cất lên giữa nơi không trung và sẽ được ở cùng bên Chúa luôn.

Thưa Cha, đây là một sự mầu nhiệm lạ lùng, là sự Ngài ban cho, biến hóa thân thể xác thịt thành thân thể thiêng liêng bất tử, của những người đang sống như chúng con đây. Điều này vượt quá sự hiểu biết của loài người chúng con, chúng con chỉ biết chờ đợi sự ban cho của Ngài.

Thưa Cha, câu 16 con được hiểu rằng tiếng kêu lớn là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ, tiếng của thiên sứ trưởng là tiếng đáp lại mệnh lệnh của Chúa, cùng tiếng kèn là tiếng kèn của các thiên sứ thổi lên để tất cả ra mắt Chúa. Đây là lúc Đức Chúa Jesus Christ đến giữa chốn không trung đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, thế gian vẫn không biết gì, họ vẫn ăn uống cưới gả như đã được chép:

“Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước cơn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê vào trong tàu, và không biết gì hết cho tới khi cơn lụt đến và đem đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng như vậy.” (Ma-thi-ơ 24:37-39).

“Vì ngày ấy sẽ như một cái bẫy, đến trên mọi người ở khắp nơi trên mặt đất. Vậy, hãy tỉnh thức và luôn cầu nguyện, để các ngươi được xứng đáng tránh khỏi những sự sẽ xảy ra, và được đứng trước mặt Con Người.” (Lu-ca 21:35-36).

Thưa Cha, bởi ân điển được ban cho mà chúng con dù trong những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng chúng con luôn trông ngóng, và nhắc nhở nhau trong ngày Đức Chúa Jesus trở lại đã rất gần, để luôn tỉnh thức mình. Chỉ có chúng con là những người được Ngài chọn, tin vào sự đến của Đấng Christ.

Thưa Cha, thật một người không tin nhận Đấng Christ, khi họ nghe những lời này, thì họ cho là tà giáo, chuyện không thể tin được. Còn những phép lạ xảy ra về những hình tượng thì họ tin ngay. Họ chỉ cần những tượng đúc do tay loài người tạo nên, ban ơn cho họ, ban tiền bạc là họ tạ ơn, họ xem là chúa, là thần linh thương họ mới ban ơn cho họ. Thật là đáng buồn khi họ cứ ham muốn những sự về thuộc thể cho mình. Ân điển của Ngài họ không thể hiểu nổi, họ chỉ trọng tiền bạc, của cải, địa vị, học thức của đời này, mang đến cho họ những của cải vật chất, danh tiếng đời này, là họ tôn thờ.

Nguyện ân điển ban cho của Ngài giúp cho chúng con luôn vui thỏa bước đi theo đường lối của Ngài, quên đi những sự lao nhọc của đời này, không chạy theo những sự hư vinh của thế gian, hướng về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
04/12/2023

...


Huỳnh Christian Anh
05/12/2023 10:55

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha vì Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày. Nhờ Lời Cha mà con được đứng vững cho đến ngày nay. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Thưa Cha! Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 đã an ủi, khích lệ lòng con rất nhiều. Con nghĩ rằng con cần phải học thuộc lòng các câu Thánh Kinh này để những ngày kế tiếp có ra sao thì niềm hy vọng, sự trông mong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến sẽ giúp con giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

Thưa Cha! Con nghĩ rằng, khi lòng con tin vào lời hứa của Cha, tin vào sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Tin rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ sớm trở lại để đưa Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian thì con sẽ luôn gắng hết sức sống theo Lời Chúa không dám phạm tội để được gặp Chúa.

Thưa Cha! Mỗi khi nỗi đau trong lòng con lại trỗi dậy, nhờ Lời hứa của Cha mà con dễ dàng vượt qua nỗi đau đó và tiếp tục hy vọng, tiếp tục chờ đợi ngày Chúa đến. Con tin rằng con đã quyết định đúng, con đã tin đúng. Vậy nên, con vẫn cứ tin và tin mãi, con tin Chúa luôn ở cùng con.

Kính thưa Cha! Con hiểu rằng, loài người sẽ không sống được nếu không có hy vọng. Là con dân Chúa, chúng con bị thế gian ghen ghét, bị bách hại, bị đối xử bất công… Nhưng vì chúng con luôn hy vọng một ngày không xa chúng con dù chết, dù sống thì đều được gặp Chúa. Vì vậy, chúng con sẵn sàng chấp nhận những sự bất công ấy, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận bị người đời cười chê để được ở trong Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu Lời Chúa thật tuyệt vời. Lời Chúa đầy quyền năng. Lời Chúa lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn. Lời Chúa an ủi, khích lệ người khốn cùng. Lời Chúa đem lại sức mạnh cho người bị yếu sức. Lời Chúa dẫn con vào sự sống đời đời.

Thưa Cha! Nếu không có Lời Chúa con không biết mình sống để làm gì? Con thật buồn cho những người đã có được Lời Chúa mà lại khinh bỏ Lời Chúa, không vâng theo Lời Chúa. Con cũng tiếc cho những linh hồn vì ham mến thế gian mà từ bỏ Lời Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông đã bày tỏ cho con dân Chúa biết lẽ thật về sự sống lại, sự thân thể xác thịt được biến hóa trong ngày Đấng Christ đến để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian là để giúp cho con dân Chúa vững vàng trong đức tin, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời theo Chúa, giữ vững đức tin mà gặp Chúa. Vì này là lời chân thật đến từ Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay đã giúp cho con vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, quyết tâm lại càng quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn. Thưa Cha! Con nhận biết con hiện tại vẫn chưa trọn vẹn trong mắt Chúa, chưa trọn vẹn trong mắt các anh chị em cùng Cha. Con kính xin Chúa tiếp tục thánh hóa con, dạy dỗ con, tỉa sửa con để con được trọn vẹn. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
05/12/2023

...


Vũ Thị Thư
07/12/2023 16:25

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha vì mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng con là sự ích lợi và tốt lành cho chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã nhắc nhở con bằng Lời của Ngài để hôm nay con đã vui mừng quyết tâm trong một việc của đời sống con mà con tin là điều đó đẹp lòng Chúa, và con cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho con để con không những làm tròn bổn phận mà Cha giao phó cho con mà còn làm tốt nữa, để con được trở nên một người nữ tài đức trong Chúa. Con cũng xin cảm tạ ơn Chúa vì thì giờ này Ngài lại cho con thời gian, phương tiện để học Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng qua câu 13 đến câu 15 thì Sứ Đồ Phao-lô đã nói cho con dân Chúa biết về một lẽ mầu nhiệm về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ tại giữa chốn không trung để mang Hội Thánh ra khỏi thế gian. Điều bày tỏ này để các anh chị em thêm sự hiểu biết mà thêm lên đức tin và sự trông cậy nơi Chúa, từ đó luôn bình an và vui mừng, thay vì buồn rầu như người thế gian là những người không có sự trông cậy.

Đó là về phần của những người đã ngủ, tức là những người đã qua đời trong Chúa. Bởi vì chúng ta là con dân Chúa có đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì luôn tin rằng khi chúng ta qua đời sẽ được vào trong sự yên nghỉ trong Ba-ra-đi. Khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm giữa chốn không trung để đón Hội Thánh thì Chúa sẽ khiến những người chết trong Chúa được biến hóa thân thể và lên với Ngài. Rồi tiếp theo đó là những người mà thân thể xác thịt còn đang sống động sẽ được biến hóa thân thể, để trở nên một thân thể vinh quang bất tử, gặp Chúa giữa chốn không trung.

Khi Chúa Jesus trở lại thì sẽ có những điều xảy ra trong thế giới thuộc linh đó là Ngài sẽ giáng xuống với tiếng kêu lớn, tiếng kêu của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn lớn, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa. Lúc này những người đã chết trong Chúa sẽ sống lại trước, rồi sau đó sẽ đến những người thuộc về Chúa mà còn đang sống thì được biến hóa thân thể được cất lên trên những đám mây mà gặp Chúa. Con tưởng tượng đây sẽ là một cuộc hội ngộ vĩ đại và mầu nhiệm, đầy sự vui mừng, phước hạnh không sao tả xiết được. Và chúng con sẽ được mãi mãi đời đời ở cùng với Chúa, Ngài đi đâu chúng con sẽ theo đó, chúng con sẽ được ở trong sự phước hạnh đời đời. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt của chúng con. Khi được hội ngộ cùng Ngài và được vào Thiên Đàng, chúng con sẽ được dự lễ cưới Chiên Con cùng Ngài, bởi Hội Thánh là nàng dâu và Đức Chúa Jesus Christ là chàng rể, chúng con sẽ được đời đời kết hiệp cùng Ngài.

Còn về sự đến của Ngài sau kỳ đại nạn thì Ngài cùng với Hội Thánh sẽ giáng lâm trên đất, ở trên Núi Ô-li-ve để tiêu diệt AntiChrist và những kẻ thuộc về nó.

Kính thưa Cha, mỗi ngày trôi qua con càng cảm nhận sự Đấng Christ trở lại càng gần, và con vẫn thường ngày khích lệ chồng và các con của con, để chúng con sẽ luôn tỉnh thức dọn mình, cẩn thận trong mọi sự, sẵn sàng tinh thần chờ đón Chúa. Chúng con thực sự rất mong ngóng đến ngày đó, nhưng một phần chúng con biết chúng con vẫn còn nhiều thiếu sót, nguyện Chúa giúp chúng con mỗi một ngày được trọn vẹn càng hơn, thánh khiết càng hơn, tỉnh thức càng hơn, mỗi ngày càng thêm lòng yêu kính Chúa, kính sợ Chúa, trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng. Nguyện xin Chúa giữ con và gia đình con trong tay Ngài để không một ai trong gia đình con bị bỏ lại trong ngày Chúa đến. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 07/12/2023

...


Nguyễn Thị Lan
07/12/2023 21:35

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con tối nay được yên tĩnh đến với Chúa, đọc và suy ngẫm Lời của Ngài, cho con được ưu tiên học Thánh Kinh trước các việc khác. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Kính thưa Cha, con học được là:

1. Con thật vui mừng, có phước khi được sống trong ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Trong Ngài, con có sự trông cậy và hy vọng sống. Đó là Hội Thánh chúng con sẽ được Chúa cất lên giữa chốn không trung với Ngài trong ngày Chúa đến, thân thể được biến hóa cách siêu nhiên, được sống đời đời bên Chúa. Hoặc nếu Chúa cất sự sống của chúng con trước ngày Chúa đến, thì sẽ được ra đi với Ngài, được phục sinh sống lại và sống đời đời với Ngài.

Kính thưa Cha, nghĩ đến điều này, lòng con được khích lệ thật nhiều. Có biết bao người trong thế gian không tin, không đón nhận Chúa, không niềm tin và hy vọng sống, thì chúng con có phước lớn, được có niềm tin yêu và hy vọng sống nơi Ngài, trông cậy Ngài, là Thiên Chúa Toàn Năng, Yêu Thương.

2. Con tin Đức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại. Con theo Ngài, con tin là con cũng chết và sống lại với Ngài. Con chết đi con người cũ, sống lại con người mới trong Chúa. Con cũng được đồng sống lại và sống phước hạnh đời đời với Chúa.

Kính thưa Cha, trong khi người thế gian dựa vào sự khôn ngoan của xác thịt cho rằng chết là hết, là không còn có thể sống động, thì con tin Chúa có thể làm cho người đã chết sống lại. Nếu Chúa đã không chết và sống lại, thì mỗi chúng con sẽ không thể chết đi bản tính tội và sẽ không thể sống lại. Nhưng thật Chúa đã chết và đã sống lại, là điều vô cùng khích lệ cho con.

3. Xin Chúa giúp con hiểu rõ hơn về thứ tự các thời con dân Chúa được Chúa làm cho sống lại ạ. Con cảm tạ ơn Cha.

4. Câu 18 dạy chúng con hãy dùng những lời trên đây để khích lệ lẫn nhau.

Kính thưa Cha, quả là như vậy ạ, nhờ trông cậy vào sự sống lại và sống đời đời mà chúng con thật được an ủi, khích lệ.

Con nguyện ghi nhớ và áp dụng bài học hôm nay vào nếp sống mình ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
07/12/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
07/12/2023 22:30

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày trôi qua được bình an. Con cảm tạ sự từ ái của Ngài, sự chậm giận của Ngài đã ban cho con cơ hội để sửa sai, làm lại. Con cầu xin Cha thương xót con. Kính xin Cha soi dẫn cho con trong khi suy ngẫm Lời Ngài.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Thưa Cha, con xin được kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về những người chết trong Chúa. Con hiểu Phao-lô dùng từ "ngủ" chỉ về người chết về thân thể xác thịt, hồn lìa khỏi xác thịt, không còn hơi thở sống động nữa. Con hiểu vì sao Phao-lô gọi là "người ngủ" là bởi vì sẽ đến một ngày kia họ sẽ thức dậy. Về mặc xác thịt họ đã chết không còn hơi thở, không còn cử động, nhưng về mặc thuộc linh họ chỉ là ngủ.

2. Con hiểu rằng sự đến của Đấng Christ đem Hội Thánh đi với Ngài thì những người "ngủ" sẽ được sống lại và cùng ra đi với Chúa. Phao-lô còn cho biết họ sẽ sống lại cất lên rồi sau đó những người còn đang sống trong thân thể xác thịt sẽ được biến hóa và được cất lên trong những đám mây mà gặp Chúa.

3. Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy dùng những lời ấy. Con hiểu là những lời hứa của Thiên Chúa cho những ai "chết trong Chúa". Là những người đã thật lòng tin nhận Chúa, được nhận sự cứu rỗi. Lời hứa về sự sống lại, Đức Chúa Jesus Christ đã chết và đã sống lại, vậy những ai tin nhận Ngài thì cũng sẽ được sống lại gặp Ngài và ra đi với Ngài. Khích lệ là dùng những lời hứa ấy, những sự phước hạnh ấy mà nói với nhau, an ủi nhau nhất là khi trong vòng anh em có người thân qua đời. Nỗi đau mất mát, chia ly của người ở lại sẽ rất lớn. Tuy nhiên có lời hứa của Chúa thì sự đau đớn sẽ đổi ra vui mừng.

Bài học con rút ra được là:

1. Hiện nay con là người tin Chúa, con tin vào lời hứa của Đấng Christ rằng Ngài đi Ngài sắm sẵn cho con một chỗ, Ngài trở lại đón con đi, để Ngài ở đâu thì con cũng ở đó. Vậy thì cho dù con có còn sống trên thân thể xác thịt bằng bụi đất này, hay con không còn hơi thở thì ngày Đấng Christ đến con cũng sẽ được ra đi với Ngài. Nhưng để được ra đi với Ngài thì con phải là người thuộc về Hội Thánh và thuộc về Ngài.

2. Con học được rằng con thức hay con ngủ đó là điều không hệ trọng, mà điều hệ trọng là con có được ra đi với Đấng Christ hay không. Vậy thì con phải sống thế nào để được ra đi với Đấng Christ đó là điều con cần suy ngẫm và rút ra bài học áp dụng. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã bằng lòng chết trên cây thập tự để cứu chuộc con. Ngài đã chết và đã sống lại, con phải sống làm sao để con được sống cùng Ngài, thuộc về Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh này. Con kính xin Cha thương xót, làm ơn, chậm giận thêm sức cho con, ban năng lực cho con để con có đức tin vững vàng, bước đi như chính Chúa Jesus bước đi, để dù con thức hay ngủ đều được ra đi với Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện Lời Ngài nhắc nhở con mỗi ngày, giúp con ghi nhớ để áp dụng làm theo. Con tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
07/12/2023

...


Vũ Triệu Hùng
10/12/2023 07:28

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới phước hạnh và bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu và học của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Lạy Cha, con hiểu rằng:

1. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mới tin nhận Tin Lành nên thiếu sự hiểu biết về việc một người tin Chúa khi qua đời sẽ như thế nào, nên sinh ra buồn rầu. Vì thế Phao-lô nói lên lẽ thật những người chết trong Chúa sẽ được Đức Chúa Trời đem tâm thần và linh hồn họ đến với Đức Chúa Jesus trên Thiên Đàng để cho họ được vui mừng.

2. Phao-lô giãi bày cho con dân Chúa biết sự mạc khải trực tiếp của Chúa dành cho ông là khi Chúa đến những người sống trong Chúa sẽ không lên trước những người đã qua đời trong Chúa. Con hiểu sự cất cách thứ tự như vậy để bày tỏ sự công chính trong Chúa. 

3. Khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, thì chỉ con dân Chúa chân thật mới nghe được tiếng Chúa, tiếng của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Thiên Chúa. Vì chiên Ta nghe tiếng Ta, nên dù là tiếng kêu của Chúa lớn nhưng những ai không thuộc về Chúa thì không thể nghe được tiếng Ngài.

4. Chúa có thể sai các thiên sứ xuống đón Hội Thánh, hoặc Chúa có thể khiến con dân Chúa sống lại và biến hóa trước mặt Ngài tại tầng trời thứ ba. Nhưng việc Vua muôn vua và Chúa muôn Chúa đích thân hạ mình xuống tầng trời thứ hai để đón Hội Thánh nói lên Ngài yêu và coi trọng Hội Thánh biết dường bao.

4. Phao-lô muốn con dân Chúa dùng những lời ông giãi bày về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ để khích lệ nhau tấn tới trong nếp sống thánh khiết mỗi ngày, khích lệ nhau trước sự bắt bớ bách hại của thế gian, khích lệ nhau nhẫn nại để hoàn thành chặng đua Chúa dành cho mỗi người.

Lạy Cha, con học được những bài học sau:

1. Con học được rằng, hiểu biết những lẽ thật Lời Chúa rất quan trọng trên bước đường đi theo Chúa. Vì hiểu biết lẽ thật không những khiến cho con dân Chúa thoát khỏi những lẽ giả, lẽ dối do Sa-tan, mà còn đem đến những niềm vui mừng và bình an. Cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh chúng con có người chăn chân thật để chúng con được hiểu biết những lẽ thật và có nhiều niềm vui mừng, bình an trong Lời Chúa.

2. Con học được rằng, để chuẩn bị cho ngày Chúa đến thì con cần phải có nếp sống thánh sạch và nên thánh mỗi ngày càng hơn qua từng lời nói và việc làm. Khi con sống gớm ghét tội lỗi, ham mến sự nên thánh, hết lòng làm tròn bổn phận Chúa giao và hướng lòng về sự đến của Đấng Christ, thì lòng con sẽ khao khát càng hơn mong chờ ngày Chúa trở lại. Con cũng học được rằng, để nghe được tiếng kêu lớn của Chúa khi Ngài tái lâm trong sự phước hạnh, thì nếp sống con mỗi ngày cần phải luôn nghe và làm theo những Lời Thiên Chúa dạy trong Thánh Kinh, luôn nghe theo những tiếng nhắc nhở, cáo trách, dẫn dắt nhỏ nhẹ của Thiên Chúa trong tâm thần, nghe theo những sự dạy dỗ, quở trách, hướng dẫn của Chúa qua người chăn, các trưởng lão và anh chị em mình.

3. Con học được rằng, con cần phải khích lệ anh chị em mình và cho chính mình trước sự đến của Chúa để dọn lòng mình thánh sạch mỗi ngày. Xin Chúa ban cho con tấm lòng khao khát mong chờ ngày Chúa trở lại đón chúng con trong sự vinh quang.

Nguyện con sống những ngày còn lại xứng đáng với tình yêu và lòng thương xót rất lớn của Ngài dành cho con. Xin Chúa giúp cho con làm bất cứ việc gì cũng xuất phát bởi tấm lòng con yêu mến Chúa và yêu thương người. Con cảm tạ Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
11/12/2023 19:26

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một tuần mới được có sức khỏe, thời gian và mọi phương tiện đầy đủ để con được tiếp tục học Lời Ngài. Mỗi ngày được đọc, suy ngẫm Lời Chúa và được làm các việc lành Cha đã sắm sẵn là một phước hạnh lớn Cha ban cho con. Cảm tạ Cha cho con ngày càng hiểu hơn tình yêu và sự quan phòng giữ gìn của Cha trên đời sống con. Nguyện xin Đức Chúa Jesus cứ thêm đức tin và tình yêu trên con. Nguyện Đức Thánh Linh ở cùng và dẫn dắt con vào lẽ thật của Lời Ngài và giúp con biết áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống hằng ngày của con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Giờ đây, con xin được tiếp tục trình bày sự hiểu của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian như sau:

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn bày tỏ cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng: Con dân Chúa là những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và sống trung tín với Đấng Christ cho đến chết. Dù có sống hay chết họ vẫn sẽ thuộc về Đấng Christ. Vì họ đã thuộc về Đấng Christ nên dù con dân Chúa đã chết thì cũng sẽ được Đức Chúa Trời khiến họ sống lại, như Đức Chúa Jesus đã chết và được Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Chính sự sống lại của Đức Chúa Jesus là bằng chứng chân thật và sống động nhất, để cho những ai tin Ngài cũng sẽ được sống lại và sống đời đời dù là đã chết. Vì vậy, Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca không phải buồn rầu như những người thế gian không có đức tin và không có sự trông cậy nơi Thiên Chúa. Cho dù "những người đã ngủ" là những người đã tin Chúa, là anh chị em cùng Cha của mình đã mất, thì thân thể xác thịt sẽ trở về bụi đất, nhưng tâm thần và linh hồn họ vẫn được về bên Chúa là vào trong thiên đàng. Đó chỉ là tạm thời xa cách nhau. Mọi người sẽ được gặp lại nhau, khi Đức Chúa Jesus đến đón Hội Thánh vào thiên đàng với Ngài.

15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.

Câu 15-17: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cùng Si-la nhờ Lời của Chúa để nói cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nói riêng và toàn thể con dân Chúa ở hết thảy mọi thời đại nói chung. Con dân Chúa là những người sống bởi tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus còn ở lại trong thế gian cho tới kỳ Đức Chúa Jesus đến, thì sẽ không lên trước "những người đã ngủ" rồi là những người tin Chúa nhưng đã chết trước đó.

Phao-lô cũng tiếp tục bày tỏ rằng: Ngày Chúa đến, Ngài sẽ từ trời giáng xuống với tiếng phán lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng cùng tiếng kèn của Thiên Chúa. Trước hết những người đã chết trong Đấng Christ là những người đã ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nhưng đã chết, thì chính họ sẽ được Chúa làm cho sống lại nghĩa là thân thể xác thịt sẽ hồi phục kết hợp lại vào với tâm thần và linh hồn họ, rồi trở về trên thiên đàng trước. Kế tiếp sẽ là những con dân Chúa chân thật của Chúa vẫn đang còn sống trong thân thể xác thịt sẽ được biến hóa thành thân thể siêu nhiên, được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Và cuối cùng con dân Chúa sẽ được ở với Chúa mãi mãi.

18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Câu 18: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng đã nhờ Lời của Chúa để bày tỏ sự sâu nhiệm về ngày Đấng Christ đến và sự con dân Chúa sẽ được cất lên với Ngài, nên ông kêu gọi con dân Chúa hãy luôn vững lòng trông cậy nơi Chúa. Đồng thời con dân Chúa hãy luôn khích lệ động viên, nâng đỡ nhau sống sao cho xứng đáng với sự được kêu gọi, xứng đáng với tình yêu và sự cứu chuộc Chúa ban cho mình trong những ngày cuối cùng còn lại ở thế gian này.

Kính lạy Cha!
Con cảm tạ Cha đã qua các lời viết thư của Sứ Đồ Phao-lô để dạy dỗ, khích lệ, động viên chúng con và cho con hiểu được sự hiểu ở bài học này. Cảm tạ Cha đã cho con hiểu sự Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con rất nôn nao và mong chờ đến giây phút thiêng liêng đó. Nguyện Cha thêm sức thiêng để con sống xứng đáng với ơn kêu gọi, ân điển và tình yêu của Ngài dành cho con. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Kim Loan

...


Phan Quốc Cường
22/12/2023 14:31

Phan Quốc Cường: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18. Xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài để con luôn sống đúng theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng muốn các anh chị em không biết về phần những người đã ngủ, để cho các anh chị em chớ buồn rầu như những người khác là những người không có sự trông cậy.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng, Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Jesus đến với Ngài.
15 Này là điều chúng tôi nhờ Lời của Chúa mà nói với các anh chị em: Chúng ta là những người sống, còn ở lại cho tới kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.
16 Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước.
17 Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.
18 Thế thì, các anh chị em hãy dùng những lời ấy mà khích lệ nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được thành lập chưa lâu nên có nhiều thắc mắc việc người tin Chúa khi chết sẽ như thế nào nên ông Phao-lô đã giải đáp thắc mắc cho họ cũng như cho con dân Chúa ở khắp nơi trải qua các thời đại. Ông nhắc lại cho họ nhớ lại đức tin nơi Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết và sống lại như thế nào khi họ được nghe về Tin Lành của Ngài. Cũng vậy, những người tin Chúa mà đã mất thì cũng sẽ sống lại khi ngày Chúa Jesus Christ tái lâm. Và để cho họ hiểu hơn ông còn giải thích rằng những người còn sống khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại thì sẽ được biến hóa thân thể xác thịt này để gặp Đức Chúa Jesus Christ nhưng họ sẽ lên sau vì những người chết trong Chúa sẽ được biến hóa trước và lên trước.

Giữa sự Đấng Christ đến để đón Hội Thánh giữa chốn không trung với sự Đấng Christ tái lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế khác nhau ở điểm bất ngờ. Khi Chúa đến đón Hội Thánh giữa chốn không trung thì không ai biết ngày giờ Chúa đến và thế gian không nhìn thấy còn khi Chúa tái lâm vào cuối Kỳ Tận Thế thì sẽ nhìn thấy.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con hiểu rằng ngày Chúa Jesus Christ tái lâm rất là gần và con phải sống một nếp sống nên thánh mới được Đức Chúa Jesus Christ đón con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ