Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Hôm nay, ngày 29/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Ngoài những người chăn và những trưởng lão còn có ai là những người lao nhọc giữa con dân Chúa, canh giữ con dân Chúa, và cảnh báo con dân Chúa (câu 12)?
2. Làm thế nào để có sự hòa thuận trong Hội Thánh (câu 13)?
3. Người thế nào bị gọi là kẻ vô trật tự? Những ai trong Hội Thánh dễ bị ngã lòng? Người thế nào là người yếu đuối (câu 14)?
4. Thế nào là "vui mừng mãi mãi" và "cầu nguyện không thôi" (câu 16-17)?
5. Chữ "trong mọi sự" trong câu 18 có ngoại trừ sự gì, trường hợp nào, hoàn cảnh nào không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có là người sống hòa thuận trong Hội Thánh và giúp giữ sự hòa thuận hiệp một trong Hội Thánh?
2. Bạn có bao giờ làm ra hành động trả thù ai?
3. Đời sống của bạn có là đời sống luôn vui mừng, luôn cầu nguyện, và luôn cảm tạ Chúa trong mọi sự không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_12-28/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
29/11/2023 21:04

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về buổi sớm mai Ngài ban, tiếng chim hót ríu rít đón chào ngày mới, những tia nắng sớm xuyên qua lớp sương trắng mờ chưa tan hết giống như ánh sáng từ một chiếc đèn chùm xuyên qua chiếc khăn voan mỏng manh thật đẹp. Con cảm tạ ơn Chúa cho con bước vào ngày mới với sự gặp gỡ anh chị em cùng Cha trong phòng đọc Lời Chúa và sau đó là lời thăm hỏi ân cần của người anh em, người con trong Chúa thật phước hạnh, con mang niềm vui Chúa ban trong ngày mới vào công việc của mình. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài thêm sức cho con hoàn thành công việc ngoài vườn và giờ đây con lại được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời Ngài trong bài học, con biết ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu nội dung Lời Chúa phán trong những câu Thánh Kinh trên như sau:

Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca và cũng là con dân Chúa trải mọi thời đại cách chi tiết về nếp sống canh giữ và tỉnh thức với khởi đầu là nhận biết người Chúa đặt để chăn dắt đời sống thuộc linh trong Hội Thánh, trong đó có mình, và kính trọng họ. Cuộc đời của những người chăn thật là một đời sống làm gương trong sự tin kính Chúa và họ phải lao nhọc, làm việc không mệt mỏi, mang thức ăn là Lời Chúa nuôi dưỡng thuộc linh cho con dân Chúa, đồng thời canh giữ và cảnh báo con dân Chúa luôn tỉnh thức. Bởi vậy, mỗi con dân Chúa phải tôn trọng những người chăn dắt mình qua sự vâng phục thẩm quyền Chúa ban cho họ như người chăn, các trưởng lão và những người trực tiếp chăm sóc thuộc linh cho mình tại địa phương hoặc trong gia đình.

Tiếp theo là lời khuyên con dân Chúa phải hòa thuận với nhau, một người luôn hướng lòng mình tới sự hòa thuận là một người luôn lắng nghe và tôn trọng người khác, luôn yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho người khác như Chúa đã yêu và tha thứ cho mình vậy.

Lời Chúa qua Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa phải răn bảo những kẻ vô trật tự, là những người có nếp sống không theo Lời Chúa, không vâng phục những quy định chung của Hội Thánh, vẫn còn ham thích những điều thuộc về thế gian. Con dân Chúa cũng phải an ủi những người ngã lòng, là những người đức tin còn yếu, khi đối diện với cám dỗ, bách hại hoặc những gương xấu, những người như vậy cần được an ủi, nâng đỡ bởi anh chị em cùng Cha. Con dân Chúa cũng luôn phải khoan dung, nhẫn nại bền lòng chịu đựng để giúp nhau cùng tấn tới trong đức tin.

Con dân Chúa không lấy ác trả ác như người thế gian thường ăn miếng trả miếng để đối cùng nhau, nhưng đeo đuổi điều thiện lành đối cùng anh chị em cùng Cha, cũng như người thế gian bằng tình yêu thương chân thật để danh Chúa được tỏa sáng.

Con dân Chúa cũng luôn vui mừng, luôn cầu nguyện và luôn cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ. Thế gian có câu “Nhất tội nhì nợ.” Là con dân Chúa, món nợ tội lỗi đã được Chúa gánh thay, chẳng những vậy trong tâm thần người biết rõ địa vị cao quý Chúa ban cho mình trong Nước Trời, bởi vậy sự vui mừng của một người trong Chúa là sự vui mừng trọn vẹn, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra cho thân thể xác thịt thì người vẫn được Chúa ban cho năng lực để vượt qua trong sự vui mừng.

Con dân Chúa cũng luôn ở trong sự tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện. Mối tương giao với Thiên Chúa thật rất đặc biệt mà người trong các tôn giáo khác không thể có được, sự tương giao hai chiều giữa Chúa và con dân của Ngài sống động, mật thiết như cha-con, gần gũi như bạn-hữu, khiến cho một người có Chúa cảm nhận được sự ở cùng dẫn dắt của Ngài qua mọi cảnh ngộ, để rồi lòng người không ngớt tạ ơn. Tâm thái luôn ở trong sự vui mừng, luôn cầu nguyện và cảm tạ Chúa trong mọi sự là biểu hiện rõ nhất cho thấy một người đang thuộc về Chúa, được ở trong tình yêu của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Ngài ban cho con được ở dưới sự chăn dắt của người chăn thật, cùng những anh chị em chân thật, bởi được nuôi dưỡng bằng thức ăn tinh tuyền, là lẽ thật Lời Chúa, qua sự giảng dạy của người chăn mà con dân Chúa có một nếp sống tin kính, sống hòa thuận với nhau trong tình yêu thương. Để tỏ lòng biết ơn Chúa, con không những phải có một nếp sống hòa thuận, mà còn có trách nhiệm cùng anh chị em giữ gìn sự hòa thuận ấy.

Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con tấm lòng thực hành Lời Chúa, con không nghĩ tới việc trả thù ai ngay cả trong tư tưởng, dù người thế gian quanh con có làm điều gì không tốt với con. Tuy vậy, con cũng phải tỉnh thức trong việc lấy Lời Chúa và những quy định trong Hội Thánh để hành xử với anh chị em cùng Cha, sao cho bản thân không vì tình yêu thương không đúng mà làm sai đi quy định để rồi không những bản thân mình mà còn khiến cả người kia trở thành những kẻ vô trật tự, con cảm tạ ơn Ngài.

Con cầu xin Lời Ngài trong bài học nhắc nhở con, để nếu như trong những ngày sắp tới, cho dù có xảy ra điều gì thì con cũng vẫn luôn ở trong sự canh giữ và tỉnh thức, luôn vui mừng, luôn tương giao tìm kiếm Ngài qua sự cầu nguyện và cảm tạ ơn Ngài không thôi.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ở cùng ban ơn dạy dỗ con, xin Chúa ban năng lực để con luôn thực hành những gì con học được vào nếp sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa!

Mọi vinh quang, tôn quý quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con, Nguyễn Thị Mơ

Ngày 29/11/2023

...


Nguyễn Công Hải
30/11/2023 07:18

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày nữa được bình an trên đất, gia đình chúng con lại được sum vầy mỗi tối. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban ơn mọi việc được thỏa lòng sau mỗi ngày làm việc, học tập, một buổi sáng tươi mới trong sự quan phòng của Ngài. Giờ này chúng con có thời gian được ngồi suy ngẫm Lời của Ngài, nguyện Chúa dẫn dắt chúng con vào mọi Lẽ Thật để chúng con được trưởng thành càng hơn trong sự hiểu biết và áp dụng điều răn, luật pháp của Chúa. Sau đây, chúng con xin nên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 12-13:
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các đồng sự kêu gọi, nhắc nhở, nài xin con dân Chúa hãy có thái độ và tinh thần biết ơn những người đã rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi, chăm sóc thuộc linh cho mình, đó là người chăn, trưởng lão, các chấp sự, những người phục vụ linh vụ, mục vụ trong Hội Thánh. Họ cũng là những người cảnh báo, canh giữ linh hồn của mỗi con dân Chúa khi sa ngã, vấp phạm để Tin Lành và đức tin của Đấng Christ được đứng vững trong mỗi người. Con dân Chúa nên có thái độ tôn trọng những công việc những người chăm sóc thuộc linh của mình vì công việc họ làm là làm cho Chúa, và xây dựng đời sống hòa thuận trong vòng anh chị em cùng đức tin với mình.

Câu 14:
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người.

Kính thưa Cha, ngoài sự tôn trọng, biết ơn những người chăm sóc mình và sống hòa thuận với mọi người, Sứ Đồ Phao-lô khuyên mỗi người phải có trách nhiệm răn bảo những kẻ vô trật tự trong Hội Thánh, là những người có nếp sống thiếu sự nghiêm túc, thiếu sự kỷ luật, lộn xộn và không tôn trọng nguyên tắc của Hội Thánh, của Chúa. Nhưng với những người ngã lòng vì những nan đề cuộc sống hay yếu đuối trong đức tin thì hãy an ủi và có tấm lòng khoan dung nhẫn nại, tha thứ và bền lòng chịu đựng để nâng đỡ, khích lệ, giúp đỡ anh chị em của mình được lớn lên, trưởng thành và thỏa lòng trong đời sống đức tin.

Câu 15:
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu "hãy giữ" có nghĩa là giữ vững đức tin trong Đấng Christ, giữ điều răn và luật pháp của Chúa và học theo Ngài với bản tính yêu thương, thánh khiết, công chính. "Hãy giữ" trong câu này chúng con hiểu có nghĩa là giữ gìn bản thân mình không vấp phạm khi người khác đối xử bất công với mình, không ấy ác trả ác. Ngược lại, tha thứ cho người làm ác mình, theo đuổi điều thiện, việc thiện luôn luôn cả đối với anh chị em cùng Cha lẫn người ngoại. Điều đó làm đẹp lòng Chúa vì sự trả thù thuộc về Ngài và điều đó làm gương sáng cho nếp sống tin kính của mình, làm vinh quang danh Chúa cho muôn dân.

Câu 16-18:
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải luôn có thái độ vui mừng, đời sống cầu nguyện và lòng biết ơn, sự tạ ơn trong mọi sự. Đời sống của mỗi Cơ-đốc nhân có lúc thuận lợi nhưng cũng nhiều lúc khó khăn, nan đề, thử thách trong cuộc sống. Mỗi việc xảy ra đều là sự rèn tập, sự cho phép của Chúa, nên khác với thế gian không biết Đức Chúa Trời là thực hữu, là Cha và là Đấng quan phòng đầy trọn cuộc đời mình. Mỗi con dân Chúa xem những sự kiện xảy ra dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù khó khăn hay thuận lợi thì đều nằm trong thánh ý tốt lành của Ngài, Ngài biết hết mọi khó khăn, Ngài thử thách mỗi người để kết quả cuối cùng được tốt đẹp nhất trong chương trình của Ngài. Mọi sự xảy ra đều là thánh ý của Chúa nhưng không đồng nghĩa với mọi sự xảy ra đều do Chúa, nên mỗi con dân Chúa và chúng con cũng không thể lấy lý do đó để lười biếng, chờ đợi mọi sự Chúa sẽ chu cấp mà từ chối làm việc, vì đó là sự thiếu tình yêu thương, phạm tội và làm gương xấu.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Ngài tha thứ cho chúng con nếu chúng con từng có suy nghĩ vô ơn với Chúa, với người chăn, các trưởng lão hay người chăm sóc thuộc linh cho mình. Nguyện xin Ngài giúp chúng con có nếp sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày, luôn có ý thức xây dựng đời sống tin kính, đức tin, vui thỏa, bình an và tạ ơn trong mọi sự. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Chrirst. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Lâm Việt Thành
30/11/2023 09:31

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có phương tiện, thời gian và sức khỏe để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 và tham khảo bài giảng của người chăn.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô khuyên con dân Chúa có lòng vâng phục và để tâm đến những người chăn dắt mình. Phao-lô công nhận sự lao nhọc của những người chăn dắt, ông đồng cảm với sự đó vì chính ông cũng là người lao nhọc trong những linh vụ Chúa giao cho ông.

Thưa Cha, con hiểu vâng phục sẽ giúp cho chính con dân Chúa được ở trong sự che chở và dẫn dắt của Chúa, đó cũng là điều mà Chúa muốn ở mỗi con dân Chúa, khi kính sợ Chúa và ý thức thì mình sẽ biết mình cần phải làm gì. Ngoài ra cần có sự quan tâm, giúp đỡ, cầu thay cho người chăn dắt mình để họ có thể hoàn thành linh vụ Chúa giao cho.

14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Thưa Cha, con hiểu những người vô trật tự là người không làm theo Lời Chúa, không vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trên mình, cần phải nhắc nhở và răn bảo những người như vậy để họ biết sai ở đâu và sửa đổi như vậy sẽ giữ được sự trật tự trong Hội Thánh, không làm gương xấu cho những người khác.

Thưa Cha, con hiểu người ngã lòng và yếu đuối là người yếu đuối trong đức tin, khi gặp hoạn nạn hoặc thử thách trên bước đường theo Chúa. Sự an ủi và nâng đỡ thể hiện tình yêu thương, lòng cảm thông. Và cần có sự khoan dung, nhẫn nại đối với anh chị em của mình, giúp đỡ nhau trong Chúa. Những sự này là đối với những người có sự yếu đuối và có lòng muốn sống đẹp lòng Chúa chứ không phải đối với những người không có lòng ăn năn, cố chấp.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Thưa Cha, con dân Chúa cần có tình yêu thương đối với mọi người, sống trong sự nhu mì, khiêm nhường. Dù người khác có đối xử tệ với mình thì mình cũng không làm điều sai nghịch với Lời của Chúa. Con dân Chúa cần học tập và làm ra những việc lành đối với anh chị em trong Chúa và đối với mọi người. Sự con dân Chúa giữ các điều răn của Chúa, sống đẹp lòng Chúa là việc lành.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu là lời khuyên của Phao-lô dành cho con dân Chúa dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy vui mừng và cầu nguyện, cùng với sự tạ ơn Chúa đã cho phép mọi sự xảy ra với mình. Các việc làm đó thể hiện đức tin của mình nơi Chúa, thể hiện lòng kính sợ và vâng phục Chúa. Nếu không làm như vậy sẽ dễ làm theo ý riêng, buồn rầu, lo lắng, phạm tội, không biết ơn. Con dân Chúa tin rằng mọi sự Chúa cho phép xảy ra không quá sức mình và là điều tốt dành cho mình.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được sự tỉnh thức canh giữ bản thân mình là cần phải sống và vâng theo những người chăn dắt mình, Chúa không trực tiếp nhắc nhở nhưng Ngài qua tôi tớ Ngài nhắc nhở con dân Ngài. Con cần phải hành xử như Lời Chúa dạy, từ cách cư xử và làm việc có trật tự. Sống trong sự biết ơn Chúa, vui mừng, cầu nguyện mà không than van, oán trách, nản lòng trong nghịch cảnh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
30/11/2023

...


Đặng Thái Học
30/11/2023 10:17

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp sống Canh Giữ và Tỉnh Thức - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 - Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và sống theo Lời Chúa!

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, bằng lời nài xin họ hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa vòng con dân Chúa, là những người được Chúa giao cho trọng trách trong việc canh giữ đời sống thuộc linh, và các anh chị em trong Hội Thánh cảnh báo con dân Chúa trước sự phạm tội, nhắc nhớ chúng con về ngày Chúa trở lại đã rất gần. Chúng con hãy rất tôn trọng những người chăm sóc đời sống thuộc linh cho mình bởi tình yêu, và đáp lại tình yêu vì cớ công việc phục vụ của họ. Bổn phận của chúng con là nhận biết công khó và tôn trọng những người dẫn dắt đời sống thuộc linh, và giữ sự hòa thuận trong vòng các anh chị em cùng Cha, theo mệnh lệnh của Chúa.

14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bằng lời yêu thương thắm thiết giữa các anh chị em cùng Cha, vì tình yêu thương mà ông nài xin họ hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, không giữ nề nếp theo Lời Chúa dạy trong Hội Thánh, có thái độ tách rời theo ý riêng, hãy an ủi những người lỡ phạm tội, nâng đỡ những người còn yếu đuối đức tin, phải khoan dung, nhẫn nại đối với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Đó là nếp sống thể hiện bông trái thánh linh cách sống động của mỗi con dân Chúa.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Tiếp theo, Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa, đừng ai lấy ác báo ác, là không trả thù nhau, vì mọi sự trả thù đều thuộc về Chúa; hãy luôn gắng sức vượt lên trên điều ác, để dành lấy điều thiện lành đối với con dân Chúa và cả người ngoại.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!

Là con dân chân thật của Chúa, chúng con không như người thế gian khi được thỏa mãn nhu cầu trong lĩnh vực nào đó, là sự vui mừng chóng qua. “Hãy vui mừng mãi mãi!” là mệnh lệnh của Chúa đối với chúng con, là luôn luôn vui mừng trong mọi sự, kể cả trong nghịch cảnh, vì mọi sự hiệp lại đều làm ích cho chúng con, rèn tập chúng con đứng vững trong đức tin vào Ngài.

17 Hãy cầu nguyện không thôi!

Đời sống của chúng con là luôn luôn cầu nguyện, cầu nguyện không ngừng nghỉ, để thể hiện lòng tin cậy, không rơi vào sự cám dỗ để nuôi dưỡng tâm linh, như hơi thở đối với thân xác vậy. Trên bước đường theo Chúa đầy gian nan, thử thách, chúng con hãy luôn cầu thay cho nhau mỗi khi trong Hội Thánh có nan đề, cầu nguyện cho bản thân và gia đình mình, cầu thay cho các bậc cầm quyền chấp chính, cầu thay cho nhân loại chưa biết Chúa đang đi vào sự hư mất, đó là thể hiện tấm lòng báo đáp tình yêu, ân điển của Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng con.

18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Một lần nữa Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa, hãy dùng lời tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự, làm của lễ dâng lên Ngài từ tấm lòng chân thành, tôn kính. Vì đó là ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với chúng con. Con dân Chúa phải giữ mình thánh sạch, để lời cầu nguyện của chúng con được Chúa nhậm lời. Trái lại, nếu trong lòng chúng con còn hướng về sự ác thì lời cầu nguyện của chúng con sẽ không được Chúa chấp nhận.

Kính lạy Chúa!

Bài học này dạy con hãy tra xét lại lòng mình về nếp sống canh giữ và tỉnh thức trong những ngày cuối cùng này.

Con nguyện luôn sống hòa thuận với các anh chị em cùng đức tin, giúp đỡ lẫn nhau sống hòa thuận, hiệp một trong Hội Thánh, không cho phép mình làm ra hành động trả thù bất cứ ai, và con nguyện luôn vui mừng, cầu nguyện, và luôn cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

30/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
30/11/2023 10:20

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ này học Lời Chúa. Nguyện xin Ngài bao phủ con. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật soi dẫn con vào mọi lẽ thật Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài! Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban cho con năng lực để con làm mọi việc chẳng bởi sức riêng mình. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.

Câu 12: Con hiểu rằng, ngoài người chăn và các trưởng lão thì những người phụ trách chăm sóc thuộc linh cho các cháu thiếu nhi, thiếu niên... trong Hội Thánh cũng là những người canh giữ. Cũng có những trường hợp không phải người chăn, trưởng lão nhưng phụ trách chăm sóc thuộc linh riêng cho ai đó, như cha mẹ chăm sóc con cái còn nhỏ, một người vững vàng trong Chúa chăm sóc cho người mới còn yếu đuối trong đức tin... Và ngay cả những người hết lòng sống cho Chúa, vừa muốn vừa làm theo ý Chúa cũng là những người canh giữ thuộc linh cho các anh chị em của mình, giữ gìn sự thánh khiết hiệp một trong vòng con dân Chúa. Bởi vì, nếu một người mặc lên mình Đấng Christ, thì sẽ thấy khó chịu trước những tội lỗi, ô uế trong Hội Thánh khi mà sự công chính sự xúc phạm.

13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Câu 13: Những người chăn dắt thuộc linh cho người khác rất được tôn trọng bởi vì những việc họ làm là nặng nhọc, luôn phải cậy ơn và sức của Chúa mà làm, luôn làm gương cho người khác noi theo trong mọi sự. Trong vòng các anh chị em cần phải hòa thuận, mà sự hòa thuận chỉ đến khi tất cả cùng hạ mình, đầu phục Chúa, nếu không ai nấy cũng ít nhiều sống theo ý riêng mình và dễ có sự không vui, bất hòa xảy ra.

14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Câu 14: Con hiểu rằng, con dân Chúa cần phải:

- Răn bảo những kẻ vô trật tự, là những kẻ thích làm theo ý mình mà không tôn trọng người khác, không biết trước biết sau, gây xào xáo, rối loạn trong Hội Thánh.
- An ủi những người ngã lòng, những người thật lòng tin Chúa nhưng khi gặp khó khăn hoạn nạn thì họ chao đảo nên rất cần sự an ủi khích lệ để họ vực dậy mà đứng lên mạnh mẽ bước đi theo Chúa.
- Nâng đỡ những người yếu đuối, có nghĩa là những người thiếu hiểu biết, muốn làm nhưng không biết phải làm sao, cần sự hướng dẫn, những người gặp khó khăn trong thuộc linh cần gầy dựng.
- Phải khoan nhẫn đối với mọi người, là tha thứ và chịu đựng cách bền lòng trong mọi việc đối với các anh chị em.

Nhưng tất cả những điều trên cần tránh đối với một người giả hình, muốn ở lại trong Hội Thánh để trục lợi, lười biếng lao động, được khoác lên mình những vỏ bọc tinh vi.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Câu 15: Con hiểu rằng, khi người khác bất công với mình nhưng mình đối với họ theo Lời Chúa, yêu thương trong sự công chính là một hình thức để than cháy đỏ trên đầu họ, khiến họ được tác động trong lòng mà ăn năn, hối tiếc về những lỗi lầm của họ. Con dân Chúa không ăn miếng trả miếng như người ngoại.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Câu 16, câu 17, và câu 18: Con hiểu rằng, con dân Chúa nếu hết lòng tin Chúa thì tự nhiên vui mừng mãi mãi trong Chúa, tự nhiên yêu Chúa mà cứ đến với Chúa trong sự cầu nguyện luôn luôn, và cũng tự nhiên mà tạ ơn Chúa. Đó là ý muốn của Chúa qua sự tác động của Đức Thánh Linh giúp con dân Chúa làm được như vậy.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con trong mọi việc con làm. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Christian Grace
03/12/2023 17:52

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18

Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên các tầng trời rất cao! Kính thưa Cha, con xin vui mừng kính dâng lên Cha lời cảm tạ tình yêu, sự quan phòng chăm sóc và gìn giữ của Ngài trên đời sống của hết thảy mỗi một chúng con. Thì giờ này con xin kính dâng lên Cha sự học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn thêm sức trên thân thể của con và soi dẫn tâm linh con, giúp con có sự hiểu và có năng lực làm theo Lời Ngài trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha kính yêu của chúng con, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18.

Câu 12 và câu 13: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em. Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu hai câu Thánh Kinh trên Phao-lô dạy dỗ và khuyên bảo con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca cần phải nhận biết công lao khó nhọc của những người do Đức Chúa Trời đặt để trách nhiệm rao giảng Lời Chúa, dùng Lời Chúa khuyên bảo, dạy dỗ, cáo trách, dẫn dắt con dân Chúa trong các Hội Thánh.

Bởi vì chính công khó hy sinh lao nhọc ngày đêm từ những tôi tớ chân thật của Chúa, đã giúp con dân Chúa có sự hiểu biết đúng về Lời Chúa và sống thực hành Lời Chúa, đã dạy cho con dân Chúa có được sự tri thức về Thiên Chúa, về tình yêu và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người trong Đức Chúa Jesus Christ, đã tỉnh thức và đưa dắt biết bao nhiêu linh hồn hư mất trở lại tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. Không những vậy, Phao-lô còn dùng chính đời sống của mình trong sự hết lòng tin kính Chúa, hết lòng hầu việc Chúa, sống vì Chúa và chết cho Chúa để làm gương cho con dân Chúa noi theo trong nếp sống Đạo. Phao-lô cũng là tấm gương cho hết thảy những người được Chúa kêu gọi và đặt để trách nhiệm chăn dắt bầy chiên của Chúa noi theo trong sự giảng dạy ngay thẳng bằng lẽ thật Lời Chúa, trong việc nghiêm khắc quở trách sửa phạt những sự sai trái trong Hội Thánh khi cần, trong việc hết lòng yêu thương con dân Chúa bằng tình yêu thương tha thiết, thương cảm, hy sinh và nâng đỡ.

Qua nếp sống hy sinh, chịu đựng mọi gian khổ hoạn nạn của Sứ Đồ Phao-lô trong suốt cuộc đời theo Chúa, hầu việc Chúa. Phao-lô đã làm gương sáng và thực hành trọn vẹn bổn phận mà Thiên Chúa đã đặt để trên ông y như Lời Chúa phán dạy trên những người Chúa kêu gọi vào chức vụ chăn bầy của Ngài. Như có chép: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời ở giữa vòng các anh chị em. Hãy chăm sóc chẳng phải vì bị ép buộc mà là bởi vui lòng; chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng; chẳng phải như hành xử quyền cai trị cơ nghiệp nhưng để làm gương tốt cho bầy.” (I Phi-e-rơ 5:2-3).

Ngược lại, bổn phận của mỗi một chúng con, là chiên trong chuồng cần phải biết tôn trọng, yêu quý và hết lòng vâng phục những người chăn dắt, canh giữ linh hồn chúng con xứng với công lao, chức vụ và thẩm quyền mà Chúa đã đặt để trên những tôi tớ chân thật của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng yêu kính người chăn cũng chính là yêu kính Thiên Chúa, tôn trọng người chăn cũng chính là tôn kính Chúa, chăm sóc người chăn cũng chính là chăm lo cho thân thể Chúa, vâng phục người chăn cũng chính là vâng phục Chúa yêu kính của chúng con vậy.

Vì Lời Cha có dạy chúng con rằng:

“Người nào được dạy trong Lời, thì người ấy hãy chia hết thảy trong của cải mình cho người dạy.” (Ga-la-ti 6:6).

“Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai Ta. Ai tiếp nhận một tiên tri trong danh của một tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính trong danh của một người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình.” (Ma-thi-ơ 10:40-42).

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự con dân Chúa yêu kính và vâng phục người chăn dắt linh hồn mình là điều làm Chúa đẹp lòng và là một mệnh lệnh mà chúng con phải vâng theo, vì Chúa muốn sự vâng lời hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Và sự rất tôn trọng người chăn mà Chúa đã đặt để trên chúng con trong tình yêu vì cớ công việc người chăn làm còn thể hiện tấm lòng biết ơn Chúa, biết ơn công lao của người chăn giúp an ủi, khích lệ, thêm sức trên người chăn và là điều ích lợi lớn cho chính chúng con trên linh trình theo Chúa. Như Lời Chúa có chép: “Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.” (Hê-bơ-rơ 13:7).

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự con dân Chúa sống hòa thuận bên nhau là bông trái của sự yêu thương, nhường nhịn, gánh vác cho nhau, biết nghĩ đến lợi ích của nhau, biết xem người khác là tôn trọng hơn mình, vì yêu kính Thiên Chúa mà yêu thương lẫn nhau, vì vâng phục Thiên Chúa mà chịu đựng và vâng phục lẫn nhau, chiếu ra sự vinh quang và năng lực của trọn lành của Tin Lành Đấng Christ, mang lại cho nhau niềm vui thỏa trong Chúa lại vừa giúp nhau có thêm niềm tin yêu, sự tin cậy và năng lực để cùng vượt qua những chặng đường gian nan.

Câu 14: “Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 14 là Lời Cha dạy chúng con cách ứng xử với lẫn nhau giữa vòng Hội Thánh theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Ngài cho mục đích cuối cùng là con dân Chúa có nếp sống hòa thuận, yêu thương phước hạnh trong Chúa, cùng nhau ngày càng trưởng thành trong đức tin, trong sự trung tín đối cùng Chúa cho đến cuối cùng. Điển hình như đối với người vô trật tự, ngỗ ngược không biết vâng phục những thẩm quyền trong Hội Thánh thì răn bảo quở trách, đối với người yếu đuối dễ ngã lòng, dễ sa ngã vấp phạm trước những khó khăn thử thách thì nhẫn nại dùng tình yêu thương trong Chúa, dùng Lời Chúa mà an ủi, nâng đỡ, khích lệ.

Câu 15: “Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.”

Kính thưa Cha,
Con nhớ Lời Cha có phán dạy con rằng: “Hỡi những người yêu dấu! Chớ tự mình trả thù nhưng hãy nhường chỗ cho sự giận của Đức Chúa Trời; vì có chép rằng, Chúa phán: Sự trả thù thuộc về Ta! Ta sẽ báo trả! Vậy, nếu kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống! Vì làm như vậy, khác nào ngươi chất những than lửa trên đầu nó. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy thắng điều ác bằng điều thiện.” (Rô-ma 12:19-21).
Vậy nên, con dân Chúa không được lấy ác báo ác cho ai, không được nghĩ cách đáp trả lại sự tổn thương hay sự thiệt hại mà người khác gây ra cho mình dù là đối với anh chị em cùng Cha hay đối với người ngoại. Nhưng trong những sự bất công, tổn hại mà mình phải gánh chịu đó, hãy dâng trình lên Chúa, kính xin Chúa che chở bênh vực mình và cầu xin ơn thương xót của Chúa soi vào tâm linh người làm tổn hại mình để họ cũng có cơ hội tiếp nhận Tin Lành.

Kính thưa Cha, con hiểu sự tha thứ và cầu thay cho người làm tổn hại đến mình để Chúa thương xót ban cho họ có cơ hội biết đến Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa là một trong những điều thiện mà chúng con cần theo đuổi luôn luôn.

Câu 16 đến câu 18:
“Hãy vui mừng mãi mãi! Hãy cầu nguyện không thôi! Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Nếp sống vui mừng bình an trong Chúa, cầu nguyện không thôi và luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự chính là ý muốn của Thiên Chúa đối với mỗi một chúng con trong Đấng Christ Jesus, là nếp sống canh giữ và tỉnh thức trong Đấng Christ. Bởi vì, nếu chúng con thật là con dân Chúa thì sự bình an lạ lùng của Chúa luôn bao phủ chúng con trước mọi cảnh ngộ của cuộc sống, ngay cả đối với cái chết, vì chúng con biết mình có Chúa, thuộc về Chúa; biết tội lỗi được tha linh hồn được cứu; biết mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng con nằm trong sự cho phép của Chúa và luôn mang lại ích lợi cho chúng con; biết có Chúa đồng hành, yêu thương, che chở và bồng ẵm chúng con trên mỗi bước linh trình; biết một ngày không xa Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con sẽ trở lại đem chúng con vào nơi phước hạnh đời đời.

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha bởi tình yêu lớn lao trong ân điển nhiệm mầu của Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha đã ban cho chúng con có Hội Thánh chân thật của Ngài, có người chăn ngay lành trung tín ngày đêm chăn dắt và canh giữ linh hồn chúng con, dạy dỗ chúng con bước đi trong Lời Ngài, giúp chúng con biết sống một nếp sống thánh sạch, tin kính, yêu thương, hòa thuận với mọi người nhất là giữa vòng anh chị em cùng Cha.

Vậy nên linh hồn con thật bình an trong sự vui mừng, biết ơn và hướng lên Ngài trong sự cầu nguyện tương giao với Ngài luôn luôn.

Nguyện kính xin Cha cứ đổ đầy mọi ơn phước thiêng liêng trên người chăn của chúng con trong chức vụ chăn bầy chiên của Ngài, cho linh hồn chúng con luôn được bình an dưới sự dắt dìu, canh giữ của cô chú trong những ngày tháng còn lại trên đất.

Nguyện kính xin Cha yêu thương bồng ẵm và gìn giữ cô chú cùng hết thảy chúng con, là chiên trong chuồng của Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian Nguyễn
Ngày 03/12/2023

...


Nguyễn Thị Trinh
03/12/2023 20:07

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì thì giờ con được suy ngẫm Lời Chúa cùng với Hội Thánh. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Con hiểu như sau:

Đầu phân đoạn, Phao-lô nói rằng: “Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết...” điều này khiến con hiểu, đây là một vấn đề quan trọng lắm, nên Phao-lô tha thiết nài xin như vậy.

Trong Hội Thánh con thấy có người chăn và các trưởng lão là những người lao nhọc nhất để canh giữ và cảnh báo con dân Chúa. Ngoài ra còn có những anh chị em sốt sắng trong những sự chia sẻ, tâm tình nêu lên những vấn đề thực tế để mỗi con dân Chúa cẩn thận giữ mình trong Chúa. Chúa dạy qua Phao-lô là “hãy rất tôn trọng trong tình yêu” những người như vậy. Con hiểu “rất tôn trọng trong tình yêu” là từ trong tấm lòng cần chú ý để cẩn thận gìn giữ những lời cảnh báo mà những người đó nói ra, làm điều đó không phải vì sợ hãi mà vì tình yêu thương.

Liền theo sau đó Phao-lô căn dặn là: “Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.” Con hiểu rằng, khi có những lời cảnh báo, nhắc nhở thì những người nghe rất có thể sẽ có sự khó chịu, hồ nghi, không thích trong lòng. Từ những điều đó mà có thể xảy ra sự bất hòa giữa vòng con dân Chúa, nên Phao-lô liền căn dặn ở đây là “hãy nên hòa thuận”. Con hiểu được rằng, những tôi tớ của Chúa vì yêu Chúa, yêu linh hồn con dân Chúa mà canh giữ, cảnh báo cho con dân Chúa. Còn con dân Chúa thì hãy vì yêu Chúa, yêu linh hồn mình và yêu anh chị em mình mà lắng nghe và vâng phục để tránh khỏi những nguy hiểm về thuộc linh. Nếu cả hai bên cùng yêu Chúa, yêu nhau và cùng trân quý giá trị của linh hồn mỗi người thì mọi việc sẽ ổn thỏa.

Ở câu 14, Phao-lô lại tiếp tục một lần nữa “nài xin” con dân Chúa làm các việc sau:
- Răn bảo những kẻ vô trật tự – Con hiểu kẻ vô trật tự là người không vâng phục những người Chúa đặt để có thẩm quyền trên mình trong Hội Thánh. Chính sự không vâng phục này khiến Hội Thánh mất trật tự.
- An ủi những người ngã lòng – Con hiểu người ngã lòng là người thiếu Lời Chúa và có đức tin yếu đuối.
- Nâng đỡ những người yếu đuối – Người yếu đuối là người thường dễ bị sa vào tội lỗi do thiếu kém năng lực, nhưng lòng người đó thì thật sự gớm ghét tội.
- Phải khoan nhẫn đối với mọi người – Con hiểu “khoan nhẫn” luôn là điều cần thiết để mỗi con dân Chúa có thể cư xử với nhau được đẹp lòng Chúa, vui lòng nhau.

Câu 15 dạy dỗ con dân Chúa luôn cần tìm kiếm điều thiện lành để làm theo, dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với mình. Đối xử thiện lành đối với mọi người là phẩm chất phải có nơi con dân Chúa, như là đặc tính thơm của bông hoa nhài vậy.

Từ câu 16 đến câu 18 nhấn mạnh đến ba điều mà con dân Chúa luôn cần trang bị cho mình khi đối diện với bất kỳ điều gì xảy đến cho mình đó là: Vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn. Con hiểu rằng, con dân Chúa sở dĩ được vui mừng để luôn biết cầu nguyện và tạ ơn Chúa vì trong mọi sự con dân Chúa nhận được sự dạy dỗ từ nơi Ngài, để hiểu biết được ý muốn của Thiên Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ đối với mình. Con hiểu ý muốn đó là: Cho phép những sự việc xảy đến với con dân Chúa để con dân Chúa nhìn thấy được sự yếu đuối, dễ phạm tội của mình, nhìn thấy bản tính xấu xa của mình và sự bất lực của chính mình. Để từ đó biết hoàn toàn tin cậy vào dòng huyết của Đức Chúa Jesus Christ để được cứu rỗi và nhận lấy sự vui mừng trong Chúa. Sau đó cậy vào sức Chúa để cẩn thận giữ mình luôn được ở trong sự cứu rỗi của Ngài.

Con hiểu rằng, lòng luôn hướng về sự thánh khiết, yêu thương và công chính của Thiên Chúa, muốn sống đẹp lòng Ngài thì con dân Chúa mới vui mừng cầu nguyện và tạ ơn trong mọi sự được. Còn lòng hướng về tội lỗi, muốn lấp liếm để âm thầm thỏa mãn sự ham thích tội của mình thì không thể vui mừng cầu nguyện và tạ ơn được.

Thưa Chúa, qua sự học hỏi phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được cho mình những bài học sau:

1/ Đeo đuổi nếp sống hòa thuận trong Chúa.
2/ Luôn vui mừng, cầu nguyện không thôi và cảm tạ Chúa trong mọi sự.

Thưa Chúa, những sự con suy ngẫm để ghi lại và rút ra bài học trên là những sự con hiểu trong lý trí của mình, biết điều mình cần làm là gì. Con cầu xin Chúa ban ơn, thêm năng lực trên con để con áp dụng được vào trong cuộc sống của mình.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Ngọc Tú
03/12/2023 20:57

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Câu 12 và 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em" không chỉ có những người chăn, các trưởng lão, mà còn cả những người mặc dù không mang chức vụ gì nhưng sốt sắng góp ý, khuyên bảo, cảnh báo... các anh chị em trong Hội Thánh. 

Phao-lô nài xin Hội Thánh "nhận biết" và "rất tôn trọng" những người ấy là vì sự lao nhọc của họ đem lại giá trị to lớn và còn lại mãi mãi, đó là giúp con dân Chúa đứng vững trong Chúa.

14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Câu 14: Con hiểu rằng, "những kẻ vô trật tự" là những kẻ không tuân theo nề nếp sinh hoạt hoặc các quy định chung của Hội Thánh, cũng bao gồm những kẻ không vâng phục thẩm quyền của người chăn, các trưởng lão mà Chúa đặt để trong Hội Thánh. Hội Thánh cần nghiêm khắc răn bảo những người ấy, nếu sau khi được răn bảo mà không ăn năn thì Hội Thánh cần dứt thông công với họ. 

"An ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối" là an ủi, nâng đỡ những anh chị em còn yếu đức tin, thường là những anh chị em mới biết đến với Chúa, dễ bị ngã lòng trước những sự bắt bớ, khó khăn.

"Khoan nhẫn đối với mọi người" là sẵn lòng tha thứ và bền lòng chịu đựng những thiệt hại mà anh chị em trong Chúa gây ra cho mình, để giúp họ đạt được nếp sống mới trong Chúa. Tuy nhiên, sự tha thứ chỉ diễn ra khi người có lỗi, có tội thật lòng ăn năn.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Câu 15: Con hiểu rằng, "hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai" vì sự trả thù thuộc về Đức Chúa Trời, vì chỉ có Ngài mới biết rõ mọi hậu quả của cái ác và báo trả xứng đáng cho người làm ác. Con dân Chúa khi gặp bất công thì dâng trình sự việc lên Chúa, xin Ngài hướng dẫn để tránh tối đa những thiệt hại, nhưng đừng trả thù. 

"Hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn" là hãy bền lòng làm lành trong mọi hoàn cảnh. Việc làm lành tốt nhất mà con dân Chúa có thể làm ra cho những người lân cận mình là sống đúng theo Lời Chúa.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!

Câu 16: Con hiểu rằng, vì con dân Chúa có niềm hy vọng và trông cậy vững vàng nơi Chúa nên không có gì phải lo lắng, buồn phiền. Mỗi ngày nghĩ về những điều mình sẽ làm khi về với Chúa đã mang lại một niềm vui lớn rồi!

17 Hãy cầu nguyện không thôi!

Câu 17: Con hiểu rằng, sự cầu nguyện không thôi sẽ giúp con dân Chúa được càng gần gũi Chúa, cảm nhận được Chúa bên cạnh mình. Khi đã cảm nhận được Chúa trong mỗi bước đi của mình thì không còn gì phải lo buồn nữa.

18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Câu 18: Con hiểu rằng, trong mọi hoàn cảnh mà một người biết tạ ơn Chúa thì người ấy có đức tin lớn nơi Chúa. Biết ơn và cảm tạ Chúa trong thuận cảnh là điều đáng làm, biết ơn và cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh là điều còn đáng làm hơn. Vì đức tin của một người lớn nhanh lên thường là khi trong nghịch cảnh. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho sự làm việc của con trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Trần Thị Lan
03/12/2023 22:17

Trần Ngọc Lan: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức -  Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha, thì giờ này Cha ban cho con được học Lời Ngài, xin Cha cho con sự khôn sáng, để con hiểu biết, nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con mỗi ngày, Ngài là Thần Lẽ Thật soi sáng cho con, nguyện Đức Thánh Linh ban cho con có năng lực, để con suy ngẫm làm theo mọi việc không theo bởi sức riêng của con, xin Cha cho con được hiểu và ghi chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18.

12 Hỡi, các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em, hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đã khuyên các anh chị em, nếu ở địa phương nào không có người chăn và các trưởng lão, thì có Chúa chăn dắt họ,  người chăn thật có đời sống thánh khiết, công chính, phải là người lao nhọc, phải yêu thương anh em cùng Cha, trong việc chăn dắt chiên của Chúa, những người chăn chiên đã cảnh báo con dân Chúa đừng trúng kế ma quỷ, và các tà giáo, sự phạm tội, nghịch lại Lời Chúa, đồng thời báo cho con dân Chúa về sự Chúa sắp trở lại để rước Hội Thánh ra khỏi thế gian.

13 Hãy tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em,

Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, lời Chúa dạy, con dân Chúa phải sống hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, như tình yêu Thiên Chúa và yêu thương như chính con được Chúa yêu, vì mỗi người là chi thể của Chúa.

14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, là con cái của Chúa phải sống có trật tự, không vô trách nhiệm, phải tôn trọng các nhà cầm quyền, phải vâng theo quy tắc chung của Hội Thánh và con dân Chúa cần phải răn bảo những người đức tin yếu hay bị ngã lòng với nghịch cảnh, thử thách và bị cám dỗ. Còn những người sống trong tội, không ăn năn tội, cứng lòng thì con dân Chúa phải quở trách, kêu gọi ăn năn nếu không ăn năn thì dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Con dân Chúa hãy nhẫn nại giúp đỡ lẫn nhau, để trở nên giống Chúa vậy.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!

Câu 16 và câu 17: Thưa Cha, từ khi con tiếp nhận Tin Lành lẽ thật, Chúa đã ban cho con nhiều phước hạnh, không còn những tháng ngày đau buồn, khi con tin Chúa thì con thỏa lòng, và vui mừng có Chúa mãi mãi, trong đời sống con dù con gặp nhiều khó khăn, hãy buồn vui, con lúc nào cũng cầu nguyện và trình dâng lên Chúa nan đề tôn vinh Chúa, tâm tình với Chúa hay thắc mắc và con cầu nguyện không thôi.

18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Câu 18: Thưa Cha, là con dân Chúa cho nên phải biết vâng phục và tạ ơn, vì Chúa đã chết thay cho con đổ huyết vì con, và rửa sạch tội cho con và con phải tạ ơn trong mọi sự, và con hiểu rằng mọi sự hiệp lại là có ích cho con, điều đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, chính vì thế mà con luôn luôn tạ ơn Ngài và con dâng lên trong danh Đức Chúa Jesus Christ.

Bài học con áp dụng:

Qua bài học hôm nay, là đời sống con luôn luôn hòa thuận với các anh chị em trong Hội Thánh, và giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn và yêu thương nhau, và một lòng sống hòa thuận và cùng nhau hiệp một trong Hội Thánh.

Thưa Cha, đời sống con dân Chúa phải biết quan tâm chăm sóc, hòa thuận, đó là lời Chúa dạy, không thù nghịch các anh chị em cùng một Cha hoặc ngoài thế gian.
Thưa Cha, đời sống của con luôn vâng phục, luôn cầu nguyện nếu con gặp chuyện khó khăn con cũng vui mừng vì có Chúa bên cạnh dạy dỗ con, đó là sự Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của mỗi con dân Chúa, và con luôn cảm tạ Cha ngày đêm bất cứ trong trường hợp nào.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
04/12/2023 23:41

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ con trọn ngày hôm nay được ở trong ân điển và sự bình an của Ngài. Hôm nay con cũng như nhiều cô chú, anh chị em trong Hội Thánh nhận được tin buồn về sự dứt thông công không phải một mà đến hai người, nguyện xin Cha an ủi lòng của mỗi chúng con, đặc biệt là người chăn và các trưởng lão trực tiếp giải quyết sự việc, nguyện xin Ngài bổ sức lại cho họ. Con hiểu rằng việc phải cắt bỏ một phần thân thể mang lại sự đau buồn nhiều, nhưng đó là sự cần phải làm vì sự ích lợi của toàn bộ thân thể theo đúng Lời Chúa dạy. Nguyện xin mỗi chúng con ai nấy nhìn vào hậu quả của những gương xấu được phơi bày, mà nhận được sự nhắc nhở để sống nếp sống canh giữ và tỉnh thức cho chính mình trong những ngày sau cùng này. Con cảm tạ Cha!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13a Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa hầu hết sẽ được Ngài ban cho một người chăn dắt thuộc linh cho mình trên đất, là người làm gương, hướng dẫn, dẫn dắt, giúp mình được lớn mạnh trong nếp sống tỉnh thức, đẹp lòng Chúa. Người được Chúa giao cho việc chăn bầy là người có tấm lòng yêu Chúa trên hết mọi sự, và tận tụy, trung tín với các việc Chúa giao cho họ. Họ là những người lao nhọc trong việc canh giữ bầy chiên mà Chúa giao cho họ, không ngại hy sinh thời gian, công sức để chăm sóc và bảo vệ bầy trước những sự tấn công đánh phá của ma quỷ, quở trách, sửa trị người có lỗi, có tội để họ nhận biết mà ăn năn, cảnh báo con dân Chúa về sự Chúa sắp trở lại để họ được tỉnh thức.

Một khi nhận ra ai là người chăn của mình, thì chúng con cần phải hết lòng tôn trọng họ, biết ơn họ, yêu họ, vì sự lao nhọc của họ là để canh giữ linh hồn của chính chúng con. Khi người chăn hướng dẫn bất cứ điều gì không nghịch lại với Lời Chúa thì chúng con cần vâng phục họ, cũng là chúng con vâng phục Chúa, vì đó là thẩm quyền của người chăn bầy mà Ngài đã đặt để trong Hội Thánh của Ngài.

13b Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần giữ sự hòa thuận với nhau bằng cách tôn trọng nhau, và yêu nhau hơn chính bản thân mình. Sự hòa thuận giữa vòng con dân Chúa có được là bởi tình yêu và sự nhu mì khiêm nhường của mỗi người, chứ không phải là sự bằng mặt không bằng lòng, giữ sự hòa thuận bên ngoài nhưng thật chất là sống giả dối tự lừa mình lừa người. Chính vì vậy mà giữa Hội Thánh chân thật của Chúa luôn có sự răn bảo những người có nếp sống không đẹp lòng Chúa, không tôn trọng các thẩm quyền Chúa đặt để trong Hội Thánh, ưa thích thế gian và quá độ trong những thú vui của đời này. Chúng con cần nhận biết và phân biệt giữa những kẻ vô trật tự và những người còn yếu đuối trong đức tin, để an ủi, nâng đỡ họ vì những người đức tin còn non yếu thì dễ bị lui đi khi đối diện với sự thử thách, cám dỗ như sự bị bách hại đức tin hay nhìn thấy sự phạm tội nghiêm trọng của người khác trong Hội Thánh. Chúng con cần có lòng nhẫn nại với nhau và sẵn lòng tha thứ cho những thiệt hại mà anh chị em nào đó lỡ gây ra cho chúng con khi họ thật lòng ăn năn. Chúng con cần bền lòng, kiên trì trong việc giúp nhau trở nên giống Chúa ngày càng hơn.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Thưa Cha, con ấn tượng với động từ "theo đuổi" trong câu này, vì nó thể hiện sự cố gắng một cách có chủ động từ phía chúng con. Chúng con cần gắng sức để ở trong điều thiện, có được điều thiện là những điều thuộc về Thiên Chúa, tốt lành, giúp ích, đem lại sự vui mừng cho mọi người và cả chính chúng con. Khi chúng con biết chủ động theo đuổi điều thiện luôn luôn, thì chúng con sẽ thắng được điều ác (Rô-ma 12:21). Việc lấy ác báo ác là điều chúng con cần tránh xa, vì sự báo thù thuộc về Thiên Chúa, còn chúng con thì Ngài muốn chúng con theo đuổi điều thiện.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì thánh ý của Cha dành cho chúng con là muốn chúng con được vui mừng mãi mãi. Con hiểu rằng để có thể vui mừng mà không bị ảnh hưởng bởi những sự khó khăn, tội lỗi, bất công trong thế gian này thì chúng con cần thật sự có Chúa ở cùng chúng con, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mỗi chúng con, Đấng Christ ở bên cạnh chúng con, và Đức Chúa Trời ở trên chúng con sẽ gìn giữ, ban cho chúng con được bình an, thỏa lòng và vui mừng trong mọi cảnh ngộ mà Chúa cho phép xảy đến cho chúng con. Vì vậy con cần ở trong sự tương giao với Chúa luôn luôn qua sự cầu nguyện không thôi, dẫu khi thức lẫn khi ngủ thì tâm trí chúng con cần luôn hướng về Ngài, để tôn vinh Chúa, trò chuyện, tâm tình, cầu xin, cảm tạ, ăn năn, xưng tội với Chúa ngay khi nhận ra sự phạm tội của mình,...

18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con là con cái của Ngài, Ngài là Thiên Chúa, Đấng biết điều gì là tốt cho mỗi chúng con hơn là chúng con biết, vậy nên trong mọi sự chúng con cần dâng lời tạ ơn lên Ngài, vì đó là ý muốn của Ngài dành cho mỗi chúng con, trong Đấng Christ Jesus. Chúng con cần tạ ơn Chúa trong thuận cảnh và cả trong nghịch cảnh, vì chẳng có sự gì xảy đến cho chúng con mà không ở trong sự cho phép của Ngài. Nếu không, thì chúng con chẳng có đức tin nơi sự quan phòng của Ngài trên chúng con, cũng chẳng tin vào sự toàn năng, toàn tri, toàn ái của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một người chăn luôn yêu thương con và tận tụy trong công việc chăn bầy, hướng dẫn con vào trong nếp sống canh giữ và tỉnh thức, không phải chỉ bởi lời nói mà thôi, mà bằng sự làm gương tốt giữa bầy mà Ngài đặt để người chăn dắt. Nguyện xin Cha cứ ban ơn, thêm sức, và đổ đầy năng lực của Cha trên người. Con cảm tạ Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/12/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/12/2023 05:44

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài, con xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con được học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, khuyên con dân Chúa hãy nhận biết người giảng dạy Lời Chúa cho mình, “nhận biết” là xem người giảng dạy có đúng với Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh không. Sự lao nhọc của họ trong việc chăm sóc bầy chiên của Ngài có vì tư lợi, hay muốn được danh tiếng không. Khi những sự giảng dạy đúng theo Lời của Ngài thì hãy vâng phục và tôn trọng họ, vì họ đã được Ngài đặt để, để dạy dỗ, cảnh báo con dân Chúa về những sự giảng dạy của các tiên tri giả, giáo sư giả, và bảo vệ con dân Chúa không bị dẫn dụ mà lầm lạc, sai trật đi lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Ngài đã đặt để người chăn là cô chú Tim Huỳnh, qua đó mà lẽ thật của Lời Ngài được tỏ bày, chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn, bổ sức trên gia đình người chăn trong sự lao nhọc, công khó trong việc chăn dắt bầy chiên của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, loài người thường hay hận thù, báo ác, muốn trả thù khi người khác làm tổn hại mình. Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ chúng con, đã cứu chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi, và ban năng lực cho chúng con để chúng con đắc thắng, không còn mặc lấy bản tính tội lỗi, bản tính hận thù, trả thù. Và chiến thắng các điều ác bằng điều thiện như Lời Ngài đã chép:

“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy thắng điều ác bằng điều thiện.” (Rô-ma 12:21).

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa cũng không nên học như người thế gian, họ trả thù bằng những lời nói xỉa sói cay đắng, họ không nói tục, nhưng dùng những kiến thức về tội lỗi của mình học được từ khi sinh ra trong thế gian, mà làm cho mình một vũ khí giết người qua môi miệng của mình, qua sự khôn ngoan xác thịt của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được những bài học bổ ích, qua đó xin Cha cũng ban năng lực trên con để con sống áp dụng vào đời sống mỗi ngày, để chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
05/12/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
06/12/2023 10:44

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu cùa mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa thực hành nếp sống canh giữ và tỉnh thức. Đó là nhận biết và tôn trọng những người Chúa đặt để trong sự canh giữ mình; ăn ở cách hòa thuận với anh chị em; không làm ra việc gì để trả thù bất kỳ ai, vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, trong mọi sự hãy tạ ơn.

2. Mỗi người đều cần có sự tỉnh thức mà canh giữ chính mình, nhưng Chúa cũng ban cho các con chiên có người chăn dắt để họ canh giữ bầy chiên của Chúa. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy nhận biết người Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình. Đó là những người lao nhọc giữa các con chiên trong việc tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa mà chăn bầy, là người canh chừng, nhắc nhở để bảo vệ bầy trước tội lỗi, là người cảnh báo bầy chiên về âm mưu của ma quỷ. Thật công việc chăn bầy là công việc vất vả, lao nhọc, và chỉ có thể làm được khi hết lòng yêu Chúa và yêu bầy chiên mà Chúa giao cho. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Con hiểu rằng, tôn trọng là nhận biết thẩm quyền Chúa đặt để và có lòng vâng phục. Vâng phục không phải vì bị bắt phải nghe theo, mà vâng phục là vì yêu người chăn của mình, vì nhận biết công khó của người chăn của mình, vì nhận biết người chăn mình làm mọi sự vì yêu mình, vì nhận biết Chúa chăn dắt mình qua người chăn.

3. Khi nào con dân Chúa nhận biết, tôn trọng và vâng phục những người chăn dắt mình thì mới có thể sống cách hòa thuận với anh chị em cùng Cha. Để có sự hòa thuận giữa vòng con dân Chúa thì cần: răn bảo những người vô trật tự, là người không có kỷ luật, không vâng lời, thích làm theo ý riêng; an ủi những người ngã lòng khi họ lâm vấp phạm tội mà có lòng ăn năn; dùng Lời Chúa khích lệ nâng đỡ đức tin cho người còn yếu đuối thiếu hiểu biết; nhẫn nại, tha thứ, bền lòng chịu đựng để anh chị em có cơ hội sửa lỗi.

Giữ mình trong cơn giận, không để cho mình phạm tội trả thù. Đừng vì mình bị người khác đối xử bất công mà mình tìm cách báo trả lại cho họ những điều đó. Luôn nghĩ đến điều thiện mà đối cùng với mọi người, nghĩa là đối cùng anh chị em cùng Cha và hết thảy người lân cận.

4. Để có thể sống nếp sống canh giữ và tỉnh thức, thì con dân Chúa không thể thiếu sự vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và cảm tạ Chúa trong mọi sự.

Niềm vui mừng trong Chúa không chỉ là khi Chúa ban cho mình được thỏa những điều mình mong ước, cầu xin. Niềm vui mừng trong Chúa còn là khi nghịch cảnh, khó khăn, sự bắt bớ xảy đến không phải là những điều mình mong muốn xảy ra, nhưng là điều Chúa cho phép xảy ra để thử thách, rèn tập đức tin, để mình biết tìm kiếm Chúa, gần Chúa càng hơn, kinh nghiệm Chúa càng hơn. Như vậy thì dầu thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng nhận biết đều ích lợi cho mình trong đức tin nơi Chúa, khiến cho niềm vui mừng trong Chúa là mãi mãi.

Cầu nguyện không thôi không chỉ là đóng cửa, ngồi một chỗ cầu nguyện không làm việc gì. Mà là vẫn làm các công việc thuộc bổn phận của mình từ thuộc thể đến thuộc linh, nhưng tâm thần thì luôn hướng về Chúa, trò chuyện với Chúa, tâm tình với Chúa, nhận biết Chúa qua mỗi công việc đang làm. Người luôn để lòng mình hướng về Chúa thì sẽ giữ mối thông công mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, điều đó khiến cho họ được niềm vui thỏa, sự bình an, được sự chỉ dạy của Chúa trong các công việc làm, được sự dẫn dắt của Chúa mà tránh khỏi các công việc hoặc môi trường dễ khiến mình phạm tội.

Tạ ơn Chúa trong mọi sự Chúa cho phép xảy ra, yên lặng xin Chúa chỉ dạy mình vì sao Chúa cho phép xảy ra, điều này có ích lợi gì cho mình.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài dạy dỗ chúng con thật chi tiết và đủ đầy, nhằm hướng dẫn cho chúng con nếp sống làm sao để luôn luôn canh giữ chính mình mà tỉnh thức. Con học được rằng, điều quan trọng nhất ấy chính là nhận biết người Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình. Chính Lời Chúa tỏ cho chúng con biết làm thế nào để nhận biết người chăn mà Chúa đặt để. Con cũng tin rằng, khi một người có tấm lòng yêu kính Chúa thì Chúa sẽ tỏ cho người đó nhìn biết người chăn dắt mình. Con cũng học được rằng, khi mình vâng phục điều dạy dỗ của người chăn xuất phát từ tấm lòng mình yêu kính Chúa, yêu người chăn thì con sẽ thật sự vâng phục từ trong thần trí của mình mà có năng lực từ nơi Chúa ban để vâng theo. Con hiểu đó chính là Lời Chúa dạy "hãy rất tôn trọng họ".

2. Con học được rằng, khi nào mình làm theo Lời Chúa dạy, nhận biết người chăn Chúa ban cho mình mà hết lòng vâng phục mọi lời thì khi đó con đang được Chúa canh giữ mình qua họ. Và chỉ khi nào con ở trong nếp sống canh giữ và tỉnh thức thì con mới có thể khích lệ anh chị em cùng sống nếp sống canh giữ mình và tỉnh thức trông chờ ngày Chúa đến. Con cũng học được rằng, khi nào mình vì yêu Chúa thì mình sẽ yêu và vâng phục người chăn, khi nào mình vì yêu Chúa và yêu người chăn thì mình sẽ yêu anh chị em cùng Cha và được Chúa cho năng lực, sự khôn sáng mà sống cách hòa thuận với anh chị em.

3. Con học được rằng, luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự, cầu nguyện không thôi, vui mừng mãi mãi là điều quan trọng cần thực hành trong nếp sống để canh giữ chính mình và luôn tỉnh thức. Thực hành điều đó không chỉ bằng lời nói như một hình thức, nhưng bằng một tấm lòng thật sự hạ mình đón nhận ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus cho phép xảy đến trên đời sống mình.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này, nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con để con thực hành những điều Chúa dạy vào trong nếp sống của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/12/2023

...


Huỳnh Christian Anh
06/12/2023 17:47

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con biết ơn Cha về tất cả mọi điều Cha đã làm trên cuộc đời con. Con cảm tạ ơn yêu thương vô bờ bến của Cha đối với con và gia đình con. 

Thưa Cha! Con xin ghi ra sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu những người lao nhọc ở giữa con dân Chúa, là những người canh giữ linh hồn con dân Chúa, cảnh báo con dân Chúa mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây là người chăn cùng các trưởng lão trong Hội Thánh. Con hiểu lời khuyên bảo và nài xin của Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông không chỉ dành riêng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca mà là dành cho tất cả những ai có cùng đức tin với Phao-lô và các bạn của ông như là Si-la, Ti-mô-thê, Tít.

Thưa Cha! Vì vậy mà con hiểu rằng, lời khuyên nhủ, nài xin này của Phao-lô và các bạn của ông cũng dành cho con. Con hiểu rằng, con cần phải nhận biết đâu là người chăn chân thật, đâu là trưởng lão Chúa đặt để, để chăn dắt linh hồn con, dạy dỗ con, cảnh báo con nếu như đời sống của con không đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con có được người chăn chân thật, rao giảng lẽ thật của Lời Chúa, dạy cho con biết sống thánh khiết là như thế nào. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được các trưởng lão hết lòng yêu kính Chúa, sống đúng với Lời Chúa để làm gương cho con, dẫn dắt con, chỉ dạy cho con những điều mà con chưa biết.

Thưa Cha! Qua lời nài xin của Phao-lô cùng các bạn của ông cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, con hiểu rằng Phao-lô cùng các bạn của ông đã rất yêu thương họ, rất mong họ sống đẹp lòng Chúa, con hiểu tâm tình của người chăn và trưởng lão của con cũng vậy. Người chăn luôn gắng hết sức giảng dạy Lời Chúa cho chúng con. Trưởng lão địa phương cũng hết sức giúp đỡ con dân Chúa, sống làm gương cho con dân Chúa. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con sống gần với các trưởng lão để con có cơ hội học hỏi các trưởng lão qua nếp sống tin kính Chúa của họ và con cũng phần nào hiểu được công khó của các trưởng lão trong việc chăm sóc về thuộc linh lẫn thuộc thể cho con dân Chúa địa phương. Thưa Cha! Con hiểu rằng, người chăn và trưởng lão đáng được con dân Chúa chúng con tôn trọng, với lòng yêu thương mà vâng phục họ.

Thưa Cha! Qua lời khuyên và nài xin của Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về việc con dân Chúa hãy răn bảo những người vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. Con hiểu rằng, với những anh chị em cùng Cha nào mà không vâng phục các quyền Chúa đặt để trên mình, gây mất trật tự trong Hội Thánh thì con cần phải dùng Lời Chúa mà răn bảo họ. Trước hết là chính bản thân con phải luôn biết vâng phục các quyền Chúa đặt để trên mình. Có như vậy thì con mới có thể răn bảo những người vô trật tự được.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với những anh chị em mới đến với Chúa, còn non nớt trong đức tin thì con phải có lòng khoan dung và nhẫn nại đối với sự yếu đuối của họ. Con cần phải dùng tình yêu của Chúa để đối đãi với những người yếu đuối, an ủi những người ngã lòng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân Chúa, con không được có lòng giận ghét anh em mình cũng không được lấy ác báo ác mà phải hết lòng yêu thương mọi người.

Thưa Cha! Con hiểu theo đuổi điều thiện tức là yêu thích những điều tốt đẹp, những điều đẹp lòng Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Thiện.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân Chúa, con có sự vui mừng, con có sự bình an, con có sự thỏa lòng. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con tất cả những điều đó. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời của Ngài. Con cầu xin Cha tiếp tục dạy dỗ con bằng Lời của Ngài. Xin Cha giúp con luôn ý thức rằng, mọi sự xảy ra trên đời sống của con đều theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa và Thiên Chúa cho phép xảy ra thì mới xảy ra. Thưa Cha! Con hiểu rằng, chỉ khi con ý thức được điều đó thì cho dù ở trong cảnh ngộ nào con cũng biết vui mừng tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì con đã được kinh nghiệm tình yêu, sự mầu nhiệm khi được ở trong Đấng Christ Jesus. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
06/12/2023

...


Bùi Văn Vũ
08/12/2023 22:41

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian, đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con luôn được bình an trong cánh tay toàn năng của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban phương tiện và thời gian để con được suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Thưa Cha! Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa con dân Chúa!

Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, Ngài chọn một số con dân Chúa vào các chức vụ như người chăn, trưởng lão để chăm sóc, bảo vệ và cai trị Hội Thánh của Chúa. Nhưng cũng có nhiều người nhận các chức vụ không phải từ Chúa mà từ loài người. Họ là các tiên tri giả, giáo sư giả, do loài người lập nên dựa vào học hành bằng cấp. Họ không chăm sóc giảng dạy con dân Chúa bởi lời kêu gọi của Chúa nhưng làm vì danh lợi địa vị cho mình.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi nhận biết Chúa là Đấng Chân Thần, biết chương trình cứu rỗi của Chúa thì điều quan trọng kế tiếp chính là nhận biết người mà Chúa chọn để chăn dắt con dân Ngài.

Con hiểu rằng, qua Thánh Kinh chúng con được dạy rằng, hãy nhìn trái mà biết cây, trái tốt được sinh ra bởi cây tốt. Bởi vậy chúng con cần nhìn vào việc làm để nhận biết đâu là người chăn chân thật của Chúa, đâu là người chăn giả bởi loài người lập nên mà đứng sau là ma quỷ Sa-tan.

Thưa Cha! Những người chăn chân thật mà Chúa chọn để chăm sóc bầy chiên của Chúa, luôn tận tụy làm những công việc mà Chúa giao bởi tình yêu Chúa và yêu người. Người chăn đã cho chiên ăn đúng giờ, kịp thời những thức ăn thuộc linh cần thiết cho con dân Chúa, người chăn đã thức canh bầy chiên trước những sự tấn công của ma quỷ Sa-tan, luôn khích lệ và cảnh tỉnh con dân Chúa sống tỉnh thức sẵn sàng cho sự cất lên khi Đức Chúa Jesus tái lâm đón Hội Thánh trở về thiên đàng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thái độ của con dân Chúa đối với những người Chúa đặt để chăm sóc mình là tôn trọng họ trong tình yêu. Trong thế gian có nhiều người họ được tôn trọng bởi họ giỏi giang, hay giúp đỡ người khác. Nhưng điều Chúa muốn con dân Chúa đối với người chăn dắt mình chính là tôn trọng trong tình yêu. Con hiểu ngoài sự lắng nghe vâng phục những điều người chăn hướng dẫn giảng dạy theo Lời Chúa, thì mỗi một chúng con cần tiếp trợ, cầu thay cho người chăn dắt mình trong tình yêu của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Ông Phao-lô còn khuyên hãy nên hòa thuận trong vòng anh chị em.

Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa là chi thể của nhau trong cùng một thân là Hội Thánh. Khi nhìn vào thân thể xác thịt của con, thì con biết rằng khi một cái tay đau cả thân thể tìm cách giúp tay chữa lành, khi một cái tay bị vết bẩn thì cả thân thể tìm cách để tay được sạch. Bởi vậy để các con dân Chúa hòa thuận cùng nhau, thì mỗi người phải là con dân Chúa chân thật, thật sự là chi thể của Chúa, của cùng một thân với nhau là Hội Thánh.

14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô, đã dạy chúng con những việc cần làm trong Hội Thánh đó là:

"Răn bảo những kẻ vô trật tự":
Con hiểu rằng, trong Hội Thánh có thứ tự và trật tự. Những kẻ vô trật tự là những kẻ kiêu ngạo, xem thường người khác, không vâng phục những người mà Chúa đặt để chăn dắt mình, những kẻ ấy Hội Thánh cần phải răn bảo, nếu không ăn năn thì dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

"An ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối":
Thưa Cha, con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, chúng con sẽ trải qua rất nhiều những khó khăn, thử thách, những sự bắt bớ, sự khó nghèo. Cũng sẽ có anh chị em chúng con vì yếu đuối mà ngã lòng. Là anh chị em cùng Cha chúng con cần quan tâm, nâng đỡ, khích lệ nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em đứng bền lòng, và vững vàng càng hơn.

"Phải khoan nhẫn đối với mọi người":
Con hiểu rằng "khoan nhẫn" là khoan dung nhẫn nại bền lòng chịu đựng, đây là một đặc tính của tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, bởi Chúa đã khoan nhẫn với chúng con. Chúng con cũng cần khoan nhẫn với anh em mình.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "đừng ai lấy ác báo ác cho ai" có nghĩa chúng con không làm những việc ác để trả thù những người làm hại chúng con, trừ khi đó là sự tự vệ chính đáng. Bởi trước khi biết Chúa và tin nhận Chúa, thì chúng con làm rất nhiều việc ác, phạm nhiều tội với Ngài. Nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng con và ban cho chúng con chương trình cứu rỗi, để chúng con được là con của Ngài. Điều chúng con cần làm chính là làm những việc thiện giữa anh chị em cùng Cha và cả những người ngoại nữa.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân của Chúa, chúng con luôn vui mừng, bởi chúng con đã được Ngài tha thứ mọi tội lỗi đã phạm, chúng con được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, và có năng lực từ Đức Thánh Linh để sống đẹp lòng Ngài.

Bởi vậy, dẫu cuộc đời này của chúng con có bao nhiêu khó khăn, thử thách, sự hoạn nạn khó nghèo thì chúng con vẫn vui mừng, bởi trong Ngài chúng con có mọi sự vui thỏa.

17 Hãy cầu nguyện không thôi!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, lời cầu nguyện được ví như hơi thở của chúng con, là điều không thể thiếu đối với một con dân Chúa.

Chúng con cầu nguyện với Đức Chúa Trời là khi chúng con dâng trình những nhu cầu, nan đề của chúng con, dâng thân thể chúng con lên làm của lễ sống và thánh, là khi cầu thay cho anh chị em chúng con và là khi chúng con hát tôn vinh Chúa, tâm tình cảm tạ Chúa bởi Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng con luôn chăm lo những nhu cầu trên đời sống của chúng con, mọi điều xảy ra trên đời sống của chúng con đều bởi ý muốn và sự cho phép của Đức Chúa Trời.

Chúng con cầu nguyện với Đức Chúa Jesus là khi chúng con tâm tình với Chúa những điều xảy ra trên đời sống của chúng con, là khi chúng con cầu xin Chúa trước những thử thách, những sự tấn công cám dỗ của ma quỷ, bởi mỗi chúng con là những người lính mà Chủ Tướng của chúng con chính là Đức Chúa Jesus. Một người lính trong chiến trận chúng con luôn phải giữ liên lạc với Chủ Tướng, để nghe theo sự hướng dẫn của Chủ Tướng mình.

Chúng con cầu nguyện với Đức Thánh Linh mỗi khi chúng con suy ngẫm Lời Chúa, trong mọi việc làm, việc học của chúng con. Bởi Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng, Thần Lẽ Thật, ban ơn dẫn dắt chúng con trong mọi việc trên đời sống chúng con.

18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "Trong mọi sự" nghĩa là trong mọi hoàn cảnh xảy ra trên đời sống của chúng con, chúng con cảm tạ Chúa bởi không có việc gì xảy ra trên đời sống của chúng con mà không bởi sự cho phép của Ngài. Mọi sự Chúa cho phép xảy ra là để rèn tập chúng con và là điều tốt lành ích lợi cho chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con trở nên trọn vẹn và sống đẹp lòng Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
08/12/2023

...


Nguyễn Thị Lan
10/12/2023 13:05

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Lạy Cha kính yêu của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha cho con lúc này có thì giờ được nghỉ ngơi khỏi những công việc thuộc thể cho các nhu cầu cơ bản, lao động kiếm sống, cùng các việc lành Cha đặt để con làm. Lúc này con được đi nghỉ. Con nhớ đến Lời Cha. Con kính xin Cha dạy dỗ con trong lúc con đọc và suy ngẫm. Con xin ghi chép lại như sau ạ.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.

Kính thưa Cha, con hiểu từ "nhận biết" trong câu 12 là tiếp nhận, vâng lời như tiếp nhận, vâng lời Chúa.

Trong Hội Thánh con đang thờ phượng Chúa, ngoài người chăn, các trưởng lão, còn có những anh chị em chân thật khác trong Hội Thánh, là những người ngày đêm lao nhọc canh giữ, cảnh báo, nhằm gìn giữ linh hồn chúng con.

13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Con cần tôn trọng người chăn, các trưởng lão và các anh chị em cùng Cha, những người đã hết lòng làm mọi điều tốt nhất cho con, với lòng biết ơn; cũng nên hòa thuận. Con hiểu, khi con tiếp nhận, vâng phục làm theo như vâng phục Chúa, thì người chăn, các trưởng lão và các anh chị em cùng Cha sẽ rất vui mừng cho con. Chúng con sẽ có sự hòa thuận là lẽ tự nhiên, vì cùng hiệp một với Chúa.

Con hiểu những kẻ vô trật tự là những người xem thường Luật Pháp Chúa, sống không có kỷ luật, không vâng phục các thẩm quyền trên mình, cũng không nghiêm khắc, làm gương cho những người dưới quyền mình. Những người như vậy thường là do không được rèn tập nếp sống mới trong Chúa. Chung quy lại vẫn là chưa thật yêu kính Chúa.

Những người ngã lòng là những người dễ bị sa ngã vào tội lỗi, do yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết, hoặc đức tin còn yếu. Khi đó, cần được an ủi.

Những người yếu đuối là những người đức tin còn yếu, hoặc yếu đuối nhất thời, dễ rơi vào tội lỗi hoặc cám dỗ tội lỗi.

Điều không thể thiếu trong cách cư xử với hết thảy mọi người mà con cần có là lòng khoan nhẫn: tha thứ, khoan dung, nhẫn nại, bền lòng chịu đựng, giàu lòng nhân từ, thương xót, giống như bản tánh đầy dẫy lòng nhân từ thương xót của Chúa.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

"Lấy ác báo ác" theo con hiểu là: Không có lòng thương xót và tha thứ; cũng làm ác để đối xử giống như những người làm ác với mình. Phao-lô khuyên hãy ngưng làm ác, mà hãy luôn theo đuổi điều thiện, với bất kỳ ai, trong hay ngoài Hội Thánh đều vậy.

Con cảm tạ Cha thật nhiều, vì nếu không bởi ơn thương xót, khoan nhẫn của Cha dành cho con, thì con là con người với đầy đủ đặc tính trái nghịch với bản tính Thiên Chúa. Đó là: Vô cảm, vô ơn, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương cảm, không biết yêu thương tha thứ, cũng không biết chịu đựng, hy sinh cho ai cả. Nhờ huyết báu của Chúa, con mới được biết và phần nào kinh nghiệm.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!

Con xin Cha cho con ghi nhớ và áp dụng mỗi ngày hai câu Thánh Kinh 16 và 17. Con hiểu đây vừa là sự vâng lời, cũng là trái lành, kết quả của sự vâng lời.

18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Con hiểu trong mọi sự là hết cả, không ngoại trừ bất cứ một trường hợp nào.

Kính thưa Cha, con xin Cha tha thứ cho con ạ. Vì có những lúc con đã không biết nói lời cảm tạ Chúa khi con cho rằng quá khó khăn với mình.

Con kính xin Cha cho con thêm lên đức tin, cùng lòng biết, sống theo Lời Chúa, để con luôn được vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
10/12/2023

...


Trần Hữu Tường
12/12/2023 12:38

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con học được bài học về lòng khoan nhẫn ở trong câu 14.

Thưa Cha, theo như bài giảng của người chăn, con hiểu khoan nhẫn là khoan dung và nhẫn nại. Khoan dung là sẵn lòng tha thứ, nhẫn nại là cứ tiếp tục chịu đựng những khó khăn, đau đớn, mệt nhọc, và thường khi là những bất công cho đến lúc đạt được kết quả.

Thưa Cha, bản thân con trước đây là một người không có lòng khoan nhẫn, con là người hay để bụng và dễ nóng giận khi người khác làm trái ý mình. Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay nhắc nhở con cần phải thay đổi để con được trở nên giống như Chúa. Nhưng con biết con không thể tự mình làm được điều này. Con cầu xin Cha giúp con làm được điều con học ngày hôm nay, xin Cha giúp con có được tấm lòng luôn khoan nhẫn đối với mọi người, con muốn thay đổi. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
12/12/2023

...


Vũ Triệu Hùng
14/12/2023 21:19

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con một ngày mới phước hạnh và bình an. Cảm tạ ơn Cha ban ơn trên những công việc con làm. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu và học của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Lạy Cha, con xin hiểu như sau:

1. Phao-lô nài xin con dân Chúa hãy ráng nhận biết những người chăn thật, trưởng lão thật, để tránh khỏi những kẻ lừa dối chăn dắt mình. Một người chăn chân thật hội tụ những điều: lao nhọc trong việc giảng dạy Lời Chúa, canh giữ và cảnh báo con dân Ngài. Ngoài người chăn và các trưởng lão thì những người được Chúa đặt để trong linh vụ chăm sóc các cháu thiếu nhi, thiếu niên cũng là những người lao nhọc trong Chúa. Và khi đã nhận biết được ai là người chăn thật Chúa đặt để chăn dắt mình thì hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu. Rất tôn trọng họ trong tình yêu nghĩa là sự tôn trọng dành cho người chăn và các trưởng lão lớn hơn những anh chị em khác trong Hội Thánh. 

2. Những kẻ vô trật tự là những người không chấp nhận thẩm quyền Chúa đặt để và sự sắp xếp trong Hội Thánh. An ủi những kẻ ngã lòng là Hội Thánh an ủi những người đau buồn vì cớ sự phạm tội của những người khác như người chăn, các trưởng lão, hoặc những người có đời sống tin kính Chúa mà họ từng ngưỡng mộ, nên chán nản trên bước đường đi theo Chúa. Nâng đỡ những người yếu đuối là Hội Thánh nâng đỡ những người vì thiếu hiểu biết Lời Chúa nên dễ dàng phạm tội trước những sự cám dỗ, bắt bớ và bách hại. Khoan nhẫn với mọi người là Hội Thánh luôn thể hiện lòng khoan dung và nhẫn nại với hết thảy con dân Chúa. 

3. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền cho con dân Chúa hãy vui mừng mãi mãi, vì những phước hạnh họ đã nhận, đang nhận và sẽ nhận là nguyên cớ để họ có những niềm vui mừng không dứt. Nhưng niềm vui sẽ mất đi khi con dân Chúa phạm tội hoặc cố tình sống trong tội. Khi đó họ không còn cảm nhận được niềm vui, mà thay vào đó là những sự cáo trách, nhắc nhở từ Đức Thánh Linh và qua anh chị em mình. Nhưng niềm vui mừng sẽ trở lại khi họ thật sự biết ăn năn và lìa bỏ chúng.

Hãy cầu nguyện không thôi là con dân Chúa không chỉ cầu nguyện hai lần sáng tối với Đức Chúa Trời, mà sự cầu nguyện còn là thường xuyên tâm tình, thưa chuyện với Ba Ngôi Thiên Chúa trong tâm thần. Sự cầu nguyện không thôi không những giúp cho con dân Chúa ngày càng thêm lên sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa, được Ngài dẫn dắt, dạy bảo mà còn là tránh được những sự cám dỗ, gieo rắc, tấn công của ma quỷ trong tâm trí mình. 

Trong mọi sự hãy tạ ơn là bất cứ điều gì xảy ra trên đời sống của con dân Chúa, chính là điều ích lợi cho những ai yêu mến Ngài. Con hiểu rằng, chỉ cần con dân Chúa có tấm lòng với Ngài, thì mọi việc Chúa cho phép xảy đến luôn là ích lợi cho họ. Thậm chí, khi sự phạm tội của họ được phơi bày ra cho nhiều người biết, thì đó cũng là ích lợi cho họ, để qua đó họ sợ mà không dám phạm tội nữa.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, khi con thật sự nhận biết người chăn Chúa đặt để chăn dắt mình, thì bổn phận của con là phải hết lòng vâng phục. Cảm tạ ơn Chúa vì người chăn thật sẽ luôn hết lòng yêu thương, lo lắng, quan tâm và lao nhọc đến bầy chiên của Ngài. Vì thế, những lời người chăn nhắc nhở, dạy khuyên, thậm chí quở trách đều là xuất phát bởi tình yêu và muốn những điều tốt cho con dân Ngài. Và càng trong những ngày cuối cùng đầy khó khăn và cám dỗ này, con càng phải tỉnh thức để vâng theo những lời dạy khuyên của người chăn, để được vững vàng cho ngày Chúa đến.

2. Con học được rằng, trách nghiệm răn bảo những kẻ vô trật tự, nâng đỡ những người yếu đuối và ngã lòng là trách nghiệm chung của mỗi người trong Hội Thánh, không chỉ riêng về người chăn và các trưởng lão. Nhưng việc làm đó sẽ mang lại nhiều ích lợi và xây dựng, khi con làm điều đó với tấm lòng yêu thương, quan tâm với anh chị em mình. 

3. Con học được rằng, Lời Chúa dạy hãy vui mừng mãi mãi, hãy cầu nguyện không thôi và trong mọi sự hãy tạ ơn, thì con tin rằng khi con lấy đức tin mà vâng theo, thì khi đó con mới kinh nghiệm được những phước hạnh chỉ có ở đằng sau sự vâng lời. Con cũng học được rằng, mọi sự phước hạnh Chúa luôn ban cho con dân Ngài, nhưng để nhận được thì con dân Chúa phải tấn tới đón nhận.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu và rút ra bài học qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn kinh nghiệm được những phước hạnh khi hết lòng vâng phục Lời Chúa và vâng lời người chăn dắt mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
14/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
15/12/2023 02:32

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên các tầng trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con có sức khỏe, thời gian và có đầy đủ phương tiện để tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1 như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Câu 12 và 13: Thưa Cha, con hiểu rằng ngày nay trong các giáo hội, tôn giáo có rất nhiều người mang danh là giảng dạy Lời Chúa, nhưng họ không rao giảng đúng lẽ thật của Lời Chúa. Họ tự đặt ra các chức vị và tự phong các chức vị đó qua các bằng cấp, học vị và tự loài người đưa ra các chức vị để ban cho nhau. Họ là những giáo sư giả và tiên tri giả mang danh Chúa. Chỉ làm vì danh lợi và địa vị cho bản thân mình chứ không phải làm vì kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và được sự kêu gọi từ Chúa. Có thể là họ không biết hoặc cố tình bỏ qua những điều rằng các chức vụ trong Hội Thánh là được Đức Chúa Trời lập ra và Đức Chúa Jesus là người ban các chức vụ đó.

Chính vì sợ con dân Chúa sẽ bị hiểu sai lẽ thật Lời Chúa. Sợ con dân Chúa bị dẫn dụ ngã lòng đi sai lạc từ sự giảng dạy của các giáo sư giả và tiên tri giả đó. Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên bảo một cách chân thành và tha thiết với con dân Chúa. Hãy nhận biết những người chăn, các trưởng lão và những người Chúa đặt để trên mình, để chăm sóc mình và hướng dẫn mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng người chăn chân thật là những người luôn rao giảng lẽ thật Lời Chúa một cách chân thật không giả dối, không bịa đặt thêm bớt bất cứ điều gì của Lời Chúa. Là người hết lòng tận tụy với công việc Chúa giao, là người luôn dùng thái độ khoan dung, nhẫn nại, khiêm nhường, nhu mì và hết lòng yêu thương mọi người. Con dân Chúa cũng có thể nhìn bông trái được sinh ra trên họ để biết người đó có thật sự là người tin Chúa, được Chúa giao cho chức vụ đó hay không. Khi đã phân biệt được các người chăn, những người rao giảng Lời Chúa... thì Phao-lô cũng khuyên bảo con dân Chúa hãy tôn trọng người chăn, những trưởng lão, những người Chúa đặt để trên mình vì cớ công việc lao nhọc mà họ làm.

Con hiểu rằng: Người chăn, các trưởng lão là những người được Chúa đặt để trên chúng con. Để giảng dạy, hướng dẫn, chăm sóc và cảnh báo cho chúng con, nên chúng con luôn phải có tấm lòng tôn trọng và vâng phục họ trong tình yêu. Là luôn có tấm lòng yêu mến, vâng phục một cách vui mừng, không khó chịu, than vãn, kêu than hay tức giận, mà phải có lòng biết ơn. Con hiểu rằng khi chúng con không vâng phục hay tôn trọng những người Chúa đặt để trên mình. Thì không phải đó chỉ là thái độ không vui, không vâng phục, mà đó cũng là chúng con mang tội ích kỷ, không yêu anh em mình hơn chính mình, và cũng là không kính trọng Chúa. Vì người chăn, các trưởng lão hay những người chăm sóc khác đều có công việc kiếm sống riêng. Họ vừa lo chăm sóc, kiếm sống cho đời sống họ mà còn phải lo chăm sóc thêm cho mình. Khi con dân Chúa cứng lòng, không chịu nghe theo sự khuyên bảo, dạy dỗ, mà bị ngã lòng thì hậu quả là vừa mất thời gian và công sức của họ, mà còn có thể dẫn đến những hậu quả hoặc thiệt hại trầm trọng hơn nữa.

Đồng thời Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa phải luôn sống hòa thuận tương thân tương ái trong vòng anh em với nhau.

14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa hãy răn bảo những kẻ vô trật tự là những kẻ kiêu ngạo, xem thường, không vâng phục, không có lòng kính trọng với những người Chúa đặt để chăn dắt mình. Bởi vì, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Mỗi một con dân Chúa là một chi thể trong Hội Thánh. Hội Thánh cũng cần phải có các thứ tự và phải có nề nếp trật tự. Nếu một người nào vô trật tự thì cần khuyên răn người đó, nhưng nếu người đó không chịu ăn năn thì Hội Thánh phải dứt thông công với người đó.

"an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người". Con hiểu rằng trên linh trình theo Chúa, chúng con sẽ phải gặp các sự khó khăn, hoạn nạn, thử thách, bắt bớ. Mỗi ngày chúng con luôn phải chịu sự tấn công, đánh lén của ma quỷ cùng mọi sự cám dỗ ở khắp mọi nơi. Hoặc có lúc chúng con sẽ bị ốm đau bệnh hoạn. Có một lúc trong giây phút nào đó chúng con sẽ bị yếu đuối mà ngã lòng. Là con dân Chúa và là anh em cùng Cha, chúng con phải luôn có tấm lòng yêu thương, khoan dung, từ ái, nhẫn nại mà chăm sóc, chịu đựng, an ủi và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Câu 15: Con hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ngài là Đấng từ ái, giàu lòng thương xót và chậm giận. Ngài cũng là Đấng Toàn Thiện, trong Ngài không chấp nhận sự ác. Nên là con cái của sự sáng, là con cái của Thiên Chúa, con dân Chúa phải luôn theo đuổi điều thiện, làm các việc thiện lành. Tránh xa những việc làm ác, và sự dữ, luôn yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, cầu nguyện cho nhau và cho kẻ thù mình. Luôn chỉ làm những điều đẹp lòng Chúa và làm đúng Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Không được làm sự ác đối với bất kỳ ai, dù đó là kẻ thù của mình. Con dân Chúa không chỉ làm các điều thiện lành cho anh em cùng Cha của mình, mà còn làm với tất cả mọi người.

Thưa Cha, khi suy ngẫm về câu "đừng ai lấy ác báo ác cho ai". Con cảm nhận được tình yêu của một người cha dành cho con cái mình. Khi một người yêu thương con mình thì họ luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái họ. Họ chỉ mong con họ sống được bình an, khỏe mạnh và vui mừng. Cha cũng như thế, Ngài yêu chúng con đến mức Ngài không muốn chúng con căm thù, tức giận, rủa sả hay trả thù những người gây ra sự đau thương cho mình. Để chúng con cứ buồn phiền, tức giận rồi trượt dài trong tội lỗi. Ngài chỉ muốn trong chúng con chỉ có sự yêu thương, vui thỏa và bình an sống trong tình yêu của Ngài. Nên Ngài cũng đã nói sự trả thù sẽ thuộc về Ngài. Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương chúng con dù chúng con luôn bội nghịch và làm buồn lòng Ngài.

16 Hãy vui mừng mãi mãi.

Câu 16: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô luôn kêu gọi và động viên con dân Chúa hãy vui mừng mãi mãi. Bởi vì được vui mừng trong Chúa cũng là một ơn phước Chúa ban cho mỗi con dân Ngài. Sự vui mừng trong Chúa đầu tiên là sự vui mừng khi được nhận ơn cứu rỗi, tiếp đến là sự vui mừng được phục hồi địa vị là con cái Chúa và được thờ phượng và phụng sự Ngài. Sau cùng là sự vui mừng được chịu khổ vì danh Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng người thật sự tin Chúa sẽ không còn lo lắng hay đi tìm kiếm những sự thuộc về thế gian này nữa, hoàn toàn phó thác tất cả mọi sự đều trong tay Chúa. Dù sống hay chết, dù khi được vinh quang hay lúc bị sỉ nhục, lúc giàu có hay nghèo hèn, dù ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh chúng con cũng không lo lắng, than van, oán trách mà phải luôn vui mừng và cảm tạ Chúa. Vì chúng con hiểu rằng tất cả đều là do nơi Chúa và Ngài cho phép xảy ra để chứng nghiệm tình yêu và đức tin của chúng con. Và đó cũng là lúc chúng con nhìn lại bản thân của mình. Sự kính sợ, lòng vâng phục và tình yêu cùng đức tin của chúng con đối với Ngài tới đâu. Con hiểu rằng khi gặp bất cứ nan đề nào, nếu chúng con luôn giữ vững lòng tin, niềm trông cậy nơi Chúa thì chúng con sẽ luôn cảm nhận được sự bình an và vui thỏa ở trong Chúa. Chúng con càng vui mừng, thỏa lòng bao nhiêu thì sự bình an sẽ càng hơn bấy nhiêu.

17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Câu 17 và 18: Thưa Cha, con hiểu rằng để chúng con luôn vững lòng trông cậy nơi Chúa, luôn vui mừng và bình an trong mọi cảnh ngộ. Luôn đắc thắng tội lỗi, vượt qua được các thử thách và cám dỗ thì chúng con phải luôn giữ mối thông công tương giao mật thiết với Ngài không thôi, đó là sự cầu nguyện. Cầu nguyện là chúng con thưa chuyện, ăn năn, tôn vinh, hỏi ý Ngài và dâng trình lên Ngài tất cả mọi sự trong đời sống con. Chúng con có thể cầu nguyện với Chúa trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh bằng lời nói và tâm thần, và lòng của chúng con phải luôn hướng về Ngài. Con hiểu rằng khi chúng con luôn cầu nguyện dâng mọi nan đề cũng như mọi sự lên đến Ngài, thì chúng con sẽ luôn biết và làm theo thánh ý Chúa, mà không làm theo ý riêng mình, để bị vấp phạm và thất bại.

Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa luôn biết dùng lời tạ ơn lên Thiên Chúa với tấm lòng tôn kính và chân thành. Vì đó là của lễ dâng lên Thiên Chúa. Con dân Chúa phải luôn tạ ơn Chúa trong tất cả mọi sự, và luôn phải trong danh của Đức Chúa Jesus Christ mà dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa. Con hiểu được rằng mỗi khi chúng con dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa. Cũng là để tự nhắc nhở bản thân mình, phải luôn biết ơn Chúa. Vì tất cả mọi thứ chúng con có, kể cả sự sống này đều là Chúa ban cho.

Lạy Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này.
Qua bài học này nhắc nhở con phải luôn vâng phục và có lòng tôn trọng càng hơn với người chăn và những bậc thẩm quyền Chúa đặt để trên mình. Bởi vì con hiểu tất cả người chăn, hay các trưởng lão làm mọi điều đều là yêu thương con, gây dựng và có lợi ích cho con. Nguyện xin Chúa ban cho con tình yêu càng hơn để con luôn luôn yêu thương mọi người như Ngài đã yêu con. Nguyện xin Chúa cứ luôn dạy dỗ con và thánh hóa con mỗi ngày. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn biết áp dụng mỗi Lời Chúa dạy vào trong đời sống hằng ngày của con. Con xin cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Vũ Thị Thư
18/12/2023 17:07

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con xin cảm tạ ơn Cha vì một tuần mới nữa Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã đưa bác Ảnh về với Ngài để không còn phải chịu đau đớn trong thân thể xác thịt nữa, nhưng được vui sống đời đời bên Ngài nơi Thiên Đàng. Thì giờ này Ngài cũng cho con được học Lời của Ngài được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô và những người bạn của ông đang nài xin con dân Chúa nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa, là những người chăn và trưởng lão tại địa phương. Họ phải là những con dân Chúa chân thật, được Chúa giao cho nhiệm vụ chăn bầy, trưởng lão, để chăm sóc những bầy chiên của Chúa, cho chiên ăn đúng giờ và bảo vệ đàn chiên.
Ông dùng từ “nài xin”, để thể hiện lòng mong mỏi tha thiết, bởi sự nhận biết những người như vậy và cần phải có thái độ tôn trọng trong tình yêu đối với họ.
Bởi công khó của họ đối với con dân Chúa là rất lớn, họ có nhiệm vụ canh giữ và cảnh báo con dân Chúa trước những khó khăn, cám dỗ, hiểm nguy. Họ cũng phải chịu trách nhiệm trước Chúa về việc Chúa giao cho họ. Vị trí của họ không phải dễ dàng, bởi họ cần phải làm gương trong nếp sống Đạo để con dân Chúa noi theo.

Con dân Chúa cần có thái độ quan tâm chia sẻ, yêu thương, biết ơn đối với những người chăm sóc thuộc linh cho mình. Hết lòng sống theo Lời Chúa để thuộc linh đức tin tăng trưởng để họ được an ủi vui lòng trong công tác hầu việc Chúa.
Ngoài ra thì con dân Chúa cũng cẩn thận với những người chăn thuê, tiên tri giả, giáo sư giả, những người rao giảng Tin Lành pha tạp triết lý thế gian và những tà giáo để tránh xa họ ra.

14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]

Kính thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô và những người bạn của ông đang tha thiết để nài xin con dân Chúa răn bảo những kẻ vô trật tự trong Hội Thánh. Kẻ vô trật tự là những người không chịu tuân theo thứ tự cấp bậc trong Hội Thánh, không biết kính trên nhường dưới, sống theo ý riêng mình.
Chúa muốn con dân Chúa an ủi những người ngã lòng, là những người khi gặp phải những khó khăn thử thách thì bị yếu đuối, hoặc lui đi trong đức tin, hoặc bị buồn lòng. Nên con dân Chúa cần an ủi họ, nâng đỡ khích lệ họ trong đức tin bằng Lời của Chúa, để họ có thể vững vàng mà bước đi tiếp.

Con dân Chúa cũng cần nâng đỡ những người yếu đuối, những người yếu đuối thường là những người thiếu hiểu biết Lời Chúa, nên không có năng lực đến từ Chúa để vượt qua những thử thách cám dỗ khó khăn. Con dân Chúa cần nâng đỡ họ, bởi người yếu thì không thể tự đi được, nhưng cần có người dìu dắt nâng đỡ trong Lời Chúa, khuyên nhủ khích lệ để họ mỗi ngày càng vững vàng trên bước đường theo Chúa.
Và đối với mọi người là đối với những kẻ vô trật tự, kẻ ngã lòng, kẻ yếu đuối thì con dân Chúa cần phải có lòng khoan nhẫn đối với họ, tức là khoan dung, sẵn lòng tha thứ, bền lòng chịu đựng đối với họ để họ có thời gian lớn lên trong Lời Chúa và trong nếp sống Đạo.

15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con là con dân Chúa, có Chúa bảo vệ và ở cùng, có Chúa là ở trong phước hạnh vô cùng. Chúng con cần học theo Ngài trong sự yêu thương tha thứ, nên con dân Chúa không được lấy ác báo ác cho ai, nhưng cần phải yêu thương, tha thứ và cầu thay cho kẻ thù, kẻ bắt bớ mình. Chúa cũng dạy là sự báo ứng thuộc về Chúa, nên chúng con hãy cứ tha thứ, phó dâng mọi sự lên Ngài. Chúng con cần theo đuổi sự thiện, là những điều tốt lành, làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con.

16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con thường nhớ đến Lời Chúa trong câu 16-18 và vâng theo nên nhiều khi gặp những sự buồn phiền, bất công hay hoạn nạn thì Lời Chúa cứ dạy dỗ con, nhắc nhở con là con cần phải vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Chúng con vui mừng vì chúng con có sự bình an của Chúa bao phủ chúng con. Nhưng khi chúng con phạm tội thì chúng con cần phải hạ mình xuống, phải ăn năn trong sự đau đớn thống hối để được Ngài tha thứ cho chúng con.

Sự cầu nguyện không thôi là sự cầu nguyện trong tâm thần, là ngay cả khi chúng con bận rộn trong các công việc thuộc thể thì tâm thần chúng con vẫn có thể luôn hướng đến Ngài, thầm nguyện trong lòng, trò chuyện với Ngài.
Và trong mọi sự xảy đến, dù nghịch cảnh hay thuận cảnh thì chúng con cũng cần dâng lời tạ ơn Chúa và phải luôn tin cậy nơi Ngài. Bởi đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với chúng con.

Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều vì qua Lời Chúa hôm nay con học được con cần phải tôn trọng yêu quý người chăn của mình. Con tạ ơn Chúa vì trong những ngày cuối cùng này thì con được Chúa đưa về Hội Thánh chân thật của Ngài, có được người chăn chân thật, hết lòng yêu thương canh giữ chúng con, cho chúng con được lớn lên nhờ những thức ăn thuộc linh đúng lúc đúng giờ. Nguyện đời sống con mỗi ngày vững vàng càng hơn để không phụ công chăm sóc của cô chú. Con cũng cảm tạ ơn Ngài cho Hội Thánh có được những trưởng lão yêu kính Chúa, sống nếp sống làm gương để chúng con được học hỏi và noi theo trong nếp sống Đạo.

Nguyện Chúa giúp con luôn tỉnh thức, cẩn thận trong mọi đường lối việc làm của con để con sống đẹp lòng Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 18/12/2023

...


Phan Quốc Cường
26/12/2023 15:34

Phan Quốc Cường: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18. Kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết để hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy nhận biết những người lao nhọc ở giữa các anh chị em, là những người canh giữ các anh chị em trong Chúa, cảnh báo các anh chị em.
13 Hãy rất tôn trọng họ trong tình yêu vì cớ công việc họ làm. Hãy nên hòa thuận trong vòng các anh chị em.
14 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng tôi nài xin các anh chị em hãy răn bảo những kẻ vô trật tự, an ủi những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, phải khoan nhẫn đối với mọi người. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
15 Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.
16 Hãy vui mừng mãi mãi!
17 Hãy cầu nguyện không thôi!
18 Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ngoài những người chăn và những trưởng lão là những người lao nhọc giữa con dân Chúa, canh giữ con dân Chúa, và cảnh báo con dân Chúa còn có những anh chị em cùng đức tin sống gần nhau là những người Chúa đã đặt để canh giữ linh hồn lẫn nhau.

Hội Thánh là tập hợp những người thật sự tin nhận Tin Lành và có nếp sống nên thánh nhưng mỗi người thì có tính cách khác nhau. Để có sự hòa thuận trong Hội Thánh thì mỗi một người phải biết yêu thương mọi người hơn bản thân mình và sống vì mọi người.

Kẻ vô trật tự là những người sống vô kỷ luật, sống chỉ biết cho bản thân mình và không vâng phục. Còn những người vừa mới tiếp nhận Chúa đức tin còn non yếu khi gặp nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống theo Chúa thì dễ ngã lòng. Người yếu đuối trong đức tin là người ít hiểu biết Lời Chúa nhưng khi được người khác giải thích thì vui mừng tiếp nhận và làm theo.

Khi một người tiếp nhận Tin Lành đó là một vui mừng lớn cho người đó vì chẳng có sự vui nào lớn hơn khi được chính Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của mình và được Ngài nhận làm con. Chính vì vậy mà đời sống của một người theo Chúa là đời sống vui mừng dù hoàn cảnh xảy ra như thế nào vì biết rằng mọi sự xảy ra đều có ích cho mình.

Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa. Thế nhưng, không phải chúng ta chỉ nói chuyện với Chúa vào một giờ nhất định mà chúng ta lúc nào cũng có thể thưa chuyện với Chúa mọi lúc khi chúng ta làm việc, nghĩ ngơi... Thưa chuyện với Chúa những buồn vui trong cuộc sống hằng ngày, hỏi Ngài những thắc mắc gì mà chưa hiểu... Do đó, trong cuộc sống của mỗi một con dân Chúa luôn có sự tương giao với Chúa như một người Cha không như các thần linh của các tôn giáo khác.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con hiểu được nếp sống của một người theo Chúa như thế nào để được đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài luôn yêu thương con dân của Ngài nên đã dùng Lời Ngài để cho con dân Chúa sống đời sống đẹp lòng Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ