Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Hôm nay, ngày 17/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 5:1-11.

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời" có nghĩa gì?
2. Như thế nào là "được vinh hiển trong những hoạn nạn"?
3. "Sự thử nghiệm được nói trong câu 4 có nghĩa gì? Thử nghiệm như thế nào?
4. Sự hy vọng được nói đến trong câu 4 và câu 5 là sự hy vọng về điều gì?
5. Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta bằng sự hy sinh Đấng Christ. Chúng ta thể hiện tình yêu của mình với Đức Chúa Trời bằng cách nào?
6. "Được cứu khỏi cơn giận" có nghĩa gì? Là cơn giận nào?
7. Nhờ tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà chúng ta được cứu và được giao hòa với Đức Chúa Trời, sao còn có sự cứu nào nữa, được nói đến trong câu 10?
8. "Được vinh hiển trong Đức Chúa Trời "có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có bao giờ trải qua sự thử nghiệm được nói đến trong câu 4 chưa? Kết quả như thế nào?
2. Hiện nay, bạn có hy vọng gì nơi Đức Chúa Trời? Nơi Đấng Christ?
3. Bạn có đang thể hiện tình yêu của mình với Đức Chúa Trời không? Bạn thể hiện như thế nào?

Có 27 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
18/03/2023 00:06

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì lời Ngài dạy dỗ và an ủi con từng ngày. Con được vui thỏa trong lời Ngài và con được thỏa nguyện trong Ngài.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 5:1-11.

Lạy Chúa con hiểu rằng loài người mang bản chất tội lỗi nên đánh mất đi sự công chính, do đó bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, trở nên kẻ thù nghịch với Thiên Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã mở đường để loài người tìm lại được sự công chính mà nhờ đó được làm hòa với Đức Chúa Trời. Con đường cứu rỗi đó được mở ra khi Đức Chúa Jesus Christ chịu đóng đinh trên thập giá, làm giá chuộc lại địa vị mà chúng con đã đánh mất. Chúng con đặt đức tin vào việc Đức Chúa Jesus Christ đã trả giá rất cao mà loài người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Loài người đứng vững trong ơn đó, là đứng vững trong đức tin nơi Thiên Chúa là Đấng Thành Tín chứ không phải nơi sức người có hạn. Nếu có điều chi chúng con khoe mình, hoặc vui mừng, thì đó là sự trông cậy về sự sống đời đời, hơn là những trông cậy về phước hạnh đời này.

Lạy Chúa con hiểu rằng sẽ có những khổ đau trước mặt, và tin Chúa không có nghĩa là được thoát khỏi những hoạn nạn vì đó là phần chung của nhân loại đang hư nát. Chỉ có điều khác biệt là niềm hy vọng về sự vinh hiển Chúa sẽ dìu chúng con đi trong những ngày tối tăm.

Những hoạn nạn, mà mỗi con dân Chúa đều phải trải qua, có thể được Thiên Chúa hạn định trong một thời gian nào đó. Có lúc chúng con phải đối đầu với những nghi vấn về sự thành tín của Thiên Chúa, nhưng sự công chính được Thiên Chúa ban cho qua Đức Chúa Jesus Christ giúp chúng con trải qua những hoạn nạn. Ân điển của Thiên Chúa nuôi dưỡng đức tin của chúng con bám sâu và bén rễ qua sự nhận biết Cứu Chúa Jesus Christ. Sự vinh hiển của Thiên Chúa đầy dẫy trên đời sống của chúng con.

Lạy Chúa con hiểu rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ vào lòng chúng con, ban cho chúng con động lực thúc đẩy, khả năng, quyền năng, để vui mừng trong hoạn nạn, để cứ giữ niềm hy vọng về ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng con hy vọng vào tình yêu trọn vẹn xóa bỏ mọi sự sợ hãi, hy vọng được thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, hy vọng thoát khỏi những sự sợ hãi vì những khó khăn trong cuộc sống. Hơn hết là hy vọng của chúng con nơi Thiên Chúa về mọi lời hứa của Ngài đã được ghi lại trong Thánh Kinh.

Lạy Chúa, trước khi biết Chúa chúng con đã là người yếu đuối, bây giờ biết Chúa chúng con cũng vẫn cần Ngài hơn bao giờ hết. Chúa đã chết cho tội lỗi của chúng con, ban cho chúng con một món quà vô giá, chúng con phải trả lại cho Ngài điều chi, từ sự yếu đuối tột cùng và xác thịt hư nát? Chính chúng con được kể là người thánh là vì Thiên Chúa đã ban cho chúng con sự nên thánh mà chính ra chúng con không đáng nhận lãnh. Từ chính chúng con có gì mà đem cho Chúa? Vì chẳng có gì chúng con có thể đem lại cho Ngài, ngoại trừ điều Chúa đã cho chúng con mà cũng đã đến từ Ngài rồi. Điều mà chúng con có thể làm lúc này là đặt Chúa ở vị trí cao nhất trong tâm thần chúng con, dâng lên Chúa những điều tốt nhất trong cuộc sống, giữ gìn trong sạch thân thể là đền thờ của Thiên Chúa, truyền rao danh của Ngài cho nhiều người chưa biết Chúa.

Lạy Chúa con hiểu rằng Chúa là một Đức Chúa Trời của sự thạnh nộ là Đấng đoán xét tội lỗi của những tội nhân không ăn năn. Cơn giận của Thiên Chúa là một điều đáng sợ và kinh khủng. Chỉ những ai đã được bao phủ bởi huyết của Đấng Christ, đổ ra vì chúng con trên thập tự giá, mới có thể được đảm bảo rằng cơn giận của Thiên Chúa sẽ không bao giờ trút xuống.

Lạy Chúa, chúng con được giao hòa với Chúa tức là được gần gũi, tiếp xúc với Đức Chúa Trời trong sự bình an, thỏa lòng, không có sự ngần ngại hoặc sợ hãi. Và khi đã được ở trong sự giao hòa với Đức Chúa Trời thì chúng con sẽ bởi sự sống của Đấng Christ mà được cứu khỏi sự trở lại phạm tội nếu chúng con tin và nhận Ngài làm Chúa của chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ được sống lại và sống đời đời với Ngài bên cạnh Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa con cũng hiểu rằng nếu chúng con có một đời sống đẹp lòng Chúa, vâng giữ các điều răn Ngài cách khắt khe, làm đúng mạng lệnh và công việc Ngài giao phó thì sự vinh hiển của Ngài sẽ đổ đầy trên chúng con. Chúng con được Chúa khen thưởng, được Chúa xưng là công chính, được vinh hiển trước mọi loài và được hưởng sự sống đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Huỳnh Christian Priscilla
18/03/2023 12:33

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được trong sự suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 5:1-11, về ý nghĩa của sự loài người được giao hòa với Đức Chúa Trời bởi đức tin.

Lạy Chúa, trước khi chưa tin nhận Chúa, con là một tội nhân đã sống trong sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Sau khi con đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận ơn cứu rỗi bởi sự chết của Đấng Christ, là sự Ngài đã đổ máu trên thập tự giá, hy sinh mạng sống, chết thay để chuộc tội cho loài người, trong đó có con. Vì vậy mà con được xưng công chính, vì đã được cứu khỏi sự bị buộc tội ,và khỏi án phạt bởi cơn giận của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus cứu con ra khỏi đời sống tội lỗi của con người cũ, thì Ngài đã ban cho con sự sống của chính Ngài, để con có một nếp sống mới, trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính, giống như Thiên Chúa. Đó là sự được dựng nên mới trong Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, con được giao hòa với Đức Chúa Trời bởi đức tin của con trong Đấng Christ, là con được tránh khỏi sự hình phạt, và được trở nên con cái của Ngài. Được giao hòa với Đức Chúa Trời, là được hòa thuận lại với Ngài, được thông công với Ngài, bởi mọi tội lỗi của con đã được tha thứ, không còn có gì để ngăn cách con với Đức Chúa Trời. Dù vậy, con cũng biết rằng, đang khi sống trong xác thịt này, con có thể còn mắc phải những lỗi lầm vì vô ý. Nhưng khi con dạn dĩ đến gần ngai ơn phước của Đức Chúa Trời, ăn năn, xưng tội của mình, thì Ngài là thành tín và công chính tha thứ cho con, làm cho con sạch mọi điều không công chính. Bởi đó, con nhận được sự bình an, không còn sự ngại ngùng, sợ hãi đối với Đức Chúa Trời. Con biết rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng ngự bên phải của Đức Chúa Trời, luôn cầu thay cho chúng con.

Lời Chúa dạy con: "Chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu trọn vẹn thì cất đi sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt. Ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu." (I Giăng 4:18).

Lạy Chúa, con hiểu rằng, con được được thử nghiệm, và được vinh hiển trong những hoạn nạn là khi con vì danh Chúa, rao giảng Tin Lành đúng theo lẽ thật của Thánh Kinh, chịu hoạn nạn, chịu bị bắt bớ, mắng nhiếc, chê cười. Hoặc khi con chịu những sự đau khổ, tủi nhục do người thế gian gây ra, khi con sống đúng theo Lời Chúa. Nhưng con chịu đựng, không lấy đó mà giận, hay hổ thẹn. Con vẫn giữ vững đức tin nơi Chúa, sống trung tín chịu khổ với niềm hy vọng cho đến cuối cùng, khi Chúa đến. Vì biết rằng, những hoạn nạn, sự bất công, thử thách đến trong đời sống con là Chúa cho phép xảy ra để rèn luyện con, tập cho con chịu đựng trong nhẫn nại, giúp cho con trở nên có bản tính nhân từ, nhẫn nại, chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con tin và vui mừng trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Con mong chờ ngày mà Đức Chúa Jesus Christ đến với Hội Thánh; con được biến hóa, được cất lên chốn không trung để gặp Đấng Christ và các anh chị em trong Hội Thánh; được mặc lấy thân thể vinh quang bất tử, chiếu sáng sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
17/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
18/03/2023 12:34

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con vui mừng tạ ơn Cha về một ngày mới Cha ban cho con cùng với cơ hội được đọc và suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Xin Cha giúp con cứ mãi yêu quý Lời Ngài và được vui sống trong Lời Ngài. Con xin Đấng Christ thêm sức cho con trong ngày mới này. Con xin Đức Thánh Linh dẫn con bước đi trong lẽ thật, khi con suy ngẫm Lời Ngài.

Con xin suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 5:1-11, như sau:

Thưa Cha, con hiểu và tin rằng, bởi đức tin của con vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thể hiện bằng sự thật lòng ăn năn tội, mà con được Cha xưng là công chính. Nghĩa là mọi sự phạm tội của con được Cha tha thứ, bản tính ưa thích phạm tội của con được Đấng Christ rửa sạch, và con được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể xác thịt của con, để dẫn dắt con và ban cho con năng lực của Thiên Chúa. Nhờ đó, con có thể sống một đời sống thánh khiết, không phạm tội, và bình an đến gần bên Cha để thờ phượng Cha và tìm kiếm ân điển từ Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con và những anh chị em cùng đức tin với con được ban cho ân điển về sự trông chờ được chiêm ngưỡng sự vinh quang của Cha, là lúc chúng con được mặt đối mặt với Cha trong thiên đàng, đồng thời, chúng con cũng được sự vinh quang của Ngài chiếu sáng trên chúng con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong khi con còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại, trong thế gian hiện tại, thì con phải chịu khổ mà đi theo Đấng Christ. Vì đó là sự kêu gọi dành cho bất cứ ai tin nhận Tin Lành. Nhưng trong sự chịu khổ đó, chúng con được vinh hiển, vì tỏ ra cho các thiên sứ, ma quỷ, và loài người thấy đức tin, sự trung tín của chúng con đối với Thiên Chúa. Con hiểu và tin rằng, mọi sự hoạn nạn Cha cho phép xảy ra cho những ai yêu kính Cha là có ích lợi cho họ, để họ được rèn tập và trở nên giống như Đấng Christ. Đấng Christ đã từng vì chúng con mà chịu khổ cho đến chết. Chúng con được kêu gọi trung tín cho đến chết, dự phần trong sự chịu khổ với Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu và tin rằng, chính những hoạn nạn Cha cho phép xảy ra, khiến cho con có cơ hội thể hiện đức tin và thêm lên đức tin, biết hoàn toàn trông cậy vào Cha. Khi con thấy mình bởi đức tin và ân điển của Thiên Chúa mà thắng mọi cám dỗ, vượt qua mọi hoạn nạn thì lòng hy vọng của con càng cao. Hy vọng vào sự thành tín của Thiên Chúa. Rằng Thiên Chúa sẽ hoàn thành mọi điều đã hứa trong Thánh Kinh. Rằng thân thể xác thịt của con sẽ được biến hóa hoặc được phục sinh. Rằng con sẽ sống đời đời trong Vương Quốc Trời và được đồng trị với Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu và tin rằng, sự chết chuộc tội của Đấng Christ là một lần đủ cả. Mọi tội lỗi của con từ quá khứ đến hiện tại, và cả trong tương lai đều được hình phạt trên xác thịt của Đấng Christ. Miễn là con không ngoan cố sống trong tội, thật lòng ăn năn thì con được cứu rỗi. Và con cũng hiểu rằng, nếu Cha đã ban Đấng Christ làm của lễ chuộc tội cho con thì không còn điều gì mà Cha không ban cho con, khi con sống đẹp lòng Ngài. Tất cả sự ban cho đó có thể được tóm gọn trong một lời: "Sự ban cho nghiệp của Đức Chúa Trời đã được để dành trong các tầng trời cho những ai thuộc về Ngài."

Thưa Cha, con hiểu rằng, không còn có án phạt cho bất cứ ai ở trong Đấng Christ, tức là những người đã thật lòng tin nhận Tin Lành. Họ đã được cứu khỏi cơn giận của Ngài. Trái lại, trong Đấng Christ họ được hưởng sự cứu rỗi càng hơn khi còn ở trong đời này. Sự cứu khỏi cám dỗ, nghịch cảnh, sự cứu khi lỡ phạm tội, và cuối cùng là sự cứu khỏi sự chết của thân thể xác thịt.

Thưa Cha, nhờ sự đổ máu của Đấng Christ mà con được Cha tha thứ mọi tội lỗi, cho con được tương giao với Ngài trong hòa bình, không còn lo lắng, sợ hãi, vì không còn ở trong địa vị là kẻ thù nghịch của Ngài nữa. Trong sự giao hòa đó, con được vinh hiển trong Ngài, qua Đấng Christ. Nghĩa là trong danh của Đấng Christ, Ngài khiến con được phản chiếu sự vinh quang của Ngài và được tôn cao trong vương quốc của Ngài, khi con được đồng trị với Đấng Christ.

Thưa Cha, Lời Thiên Chúa thật ngọt ngào và đem lại sự tươi mới cho linh hồn, khiến cho thần trí được thông sáng. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã nuôi con và thánh hóa con bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Nguyện đời con mãi thuộc về Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
17/03/2023


Đặng Thái Học
18/03/2023 17:51

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì hôm nay Ngài lại ban cho con cơ hội học Thánh Kinh trong Rô-ma 5:1-11, với chủ đề: Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin.

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Lạy Chúa! Con xin trình dâng lên Chúa sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Con hiểu rằng, khi những người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì được Ngài xưng là công chính, và kể từ đó, người được xưng công chính có sự tương giao, hòa thuận với Đức chúa Trời. Dù chúng con được ở bên Đức Chúa Trời, nhưng vẫn còn đang sống trong thân thể xác, thì chúng con vẫn có thể làm ra tội lỗi, và bởi sự cầu thay của Đức Chúa Jesus, thì chúng con không còn muốn phạm tội, được ở trong sự bình an, hiệp một của Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi sự sống lại của Đức Chúa Jesus từ kẻ chết mà chúng con được đến gần Đức Chúa Trời, được vui thỏa trong sự bình an, đứng vững trong sự trông cậy về ngày vinh quang đang chờ đón chúng con.

Con hiểu rằng, ngoài sự chúng con có sự hy vọng trong ngày Đấng Christ, chúng con còn có sự vinh quang trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn rèn tập chúng con sự nhẫn nại. Từ sự kiên nhẫn mà chúng con được thử nghiệm, và qua thử nghiệm, chúng con càng thêm sự hy vọng chắc chắn vào đời sau.

Con hiểu rằng, sự hy vọng của chúng con về sự vinh quang đời đời sẽ không làm cho chúng con hổ thẹn, vì chúng con được Chúa ban đầy năng lực, được ơn quan phòng đầy trọn của Chúa, giúp chúng con vượt qua mọi sự khó nhọc, nghịch cảnh của đời này, khi chúng con luôn trung tín, hết lòng sống theo thánh ý Chúa.

Con hiểu rằng, đang khi chúng con còn yếu đuối đức tin, sống theo ý riêng mình, dẫn đến sự phạm tội thì Đấng Christ đã theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hoạch định, bằng lòng giáng thế, làm người và chịu chết thay cho những kẻ không tin Thiên Chúa ằng Hữu, không vâng phục Ngài. Như có chép:

“Những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Thiên Chúa! Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghét; chẳng có ai làm điều lành.” (Thi Thiên 14:1).

Con hiểu rằng, Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu mặc dù, tình yêu vô điều kiện. Khi loài người đang sống trong tội, thì Chúa đã dấn thân cứu chuộc họ bằng mạng sống của Ngài. Thế gian ngày nay cũng có những tấm gương, có người hy sinh bản thân để cứu người thân, đồng đội, và cả những người khó khăn cùng cực, nhưng họ chỉ có thể cứu người trong khả năng giới hạn của mình.

Con hiểu rằng, ngày nay, chúng con đã nhờ máu vô tội của Chúa mà được xưng công chính, nhưng chúng con vẫn phải đối diện với những nghịch cảnh, cám dỗ hằng ngày. Bởi vậy mà chúng con vẫn còn nhờ Ngài cầu thay, cứu giúp chúng con khỏi cơn giận trong ngày phán xét chung cuộc. Con đã là kẻ thù nghịch Ngài mà đã được tương giao, hòa thuận lại với Ngài, bởi sự chết của Con Ngài, thì con tin chắc chắn rằng, con sẽ được Ngài yêu thương nhiều hơn, cứu con trong sự sống của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng, chẳng những con dân Chúa đã nhận được các ơn phước kể trên, vì sự tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình mà được tương giao, hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, con nguyện luôn ghi nhớ công ơn của Ngài đã dành cho con, thể hiện lòng biết ơn của con đối với Đức Chúa Trời bằng sự tôn kính Thiên Chúa trên hết mọi sự, giữ trọn các Điều Răn, luật pháp của Ngài, yêu thương anh chị em cùng đức tin hơn bản thân con, và yêu thương người lân cận như chính mình.

Ngày nay, nhờ tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con được cứu và được giao hòa với Đức Chúa Trời, nhưng con vẫn luôn cậy nhờ Chúa ban ơn, gìn giữ con trước bẫy rập của sự tối tăm đang giăng ra trên đời sống hằng ngày của con, để con luôn được ở trong sự cứu rỗi. Chặng đường đi theo Chúa chưa đến kỳ kết thúc, mà còn tiếp tục cho đến ngày trở về Vương Quốc vinh hiển đời đời, con càng phải tỉnh thức cầu nguyện, nhờ Lời Hằng Sống của Ngài dẫn dắt con đến ngày Đấng Christ Jesus trở lại.

Con nguyện luôn giữ vững đức tin, kiên định trong mọi thử thách để con luôn được ở trong sự giao hòa với Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 18/3/2023


Nguyễn Thị Mơ
18/03/2023 20:34

Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Một lần nữa con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa lại ban Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con.
Con cảm tạ Chúa ban cho con sự hiểu và năng lực để con khao khát được làm theo điều răn luật pháp của Ngài.
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong bài học hôm nay, nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài Amen!

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu, từ địa vị được làm con cái và thừa hưởng quyền quản trị công trình sáng tạo của Thiên Chúa, loài người sau khi phạm tội trở thành tội nhân, không chỉ mất hết quyền lợi khi được làm con mà còn trở thành kẻ thù nghịch với Ngài, bản án hình phạt cho hậu quả của tội lỗi ấy là đau khổ mỏi mòn và cuối cùng là sự chết. Hình phạt ấy đeo bám trong tâm linh của loài người, đời người ngắn ngủi chóng qua nhưng đầy dẫy những bon chen lọc lừa gian dối để rồi đau thương, thù hận, chưa kể song hành với những điều đó là bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh với những sự tàn khốc xuyên suốt lịch sử loài người. Dù là những vị vua tài ba lừng lẫy một thời cho đến một kẻ tiểu tốt vô danh cũng đều có một điểm chung ấy là sự bất an vô vọng và đều đi tới nơi cuối cùng của đời người ấy là sự chết.

Thế gian có câu “Nhất tội nhì nợ”, hầu hết loài người đều kinh nghiệm được tình trạng khốn khổ khi đang ở trong hoàn cảnh có “tội” và bị “nợ” và chắc hẳn cũng kinh nghiệm được sự vui mừng sung sướng khi thoát khỏi nó. Đó là nói về “tội” và “nợ” của thế gian. Đối cùng Thiên Chúa, loài người đã phạm tội chống nghịch Ngài và lãnh bản án với hình phạt cao nhất. không một người nào, không một sự gì có thể cứu được loài người ngoài nhờ ân điển ban cho nhưng không đến từ chính Thiên Chúa.

Cảm tạ Thiên Chúa bởi tình yêu thương mà Ngài đã cứu loài người đang vô vọng, rên xiết không có lối thoát trong hậu quả của tội lỗi, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Khi nhận thức được tình trạng khốn khổ của mình con đã thật lòng ăn năn và được Ngài tha thứ, huyết vô tội của Con Đức Chúa Trời bôi xóa mọi tội lỗi và xưng công chính cho con. Kể từ đây con có được “sự bình an bên Đức Chúa Trời”. Một sự bình an trọn vẹn khi biết chắc chắn rằng mọi tội lỗi mình đã được tha. Cơn giận của Ngài đã không còn ở trên con nữa.

Cũng từ đó, bởi sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong lòng mà con có được sự dạn dĩ, vui mừng vì con biết chính sự chết thế của Đức Chúa Jesus đã phá đi bức tường tội lỗi ngăn cách con với Đức Chúa Trời, mọi tội lỗi con đã phạm trong đời được Ngài tha thứ, mọi mối bất hòa bị xóa bỏ thay vào đó là giao ước mới trong tình yêu khiến con bình an đứng vững trong ân điển và vững vàng trong sự trông cậy cho tới ngày con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài trong cõi đời đời.

Trong những ngày còn sống trong xác thịt, Ngài kêu gọi con vào sự chịu khổ với Ngài và chắc chắn sẽ có hoạn nạn xảy ra như Lời Ngài đã phán. Như một học sinh phải thi lên lớp khi kết thúc năm học, Chúa Ngài cho phép những sự thử thách hoạn nạn xảy ra để thử thách và rèn tập con, cho con qua hoạn nạn bày tỏ đức tin của mình bằng hành động trước Ngài, các thiên sứ, ma quỷ, loài người và chính bản thân con. Cũng trong hoạn nạn thử thách mà đức tin con được thử nghiệm, con kinh nghiệm được năng lực trong Lời của Ngài ban cho con để con bằng sức Chúa mà vượt qua.

Kính thưa Chúa!
Càng học Lời của Ngài, hiểu được giá Ngài trả để chuộc con, ban cho con được ở trong tình yêu ân điển đời đời của Ngài con lại thấy hối hận và nuối tiếc bởi trong bước đường đi theo Ngài, những lúc đối diện sự khó khăn bắt bớ đức tin Ngài cho phép xảy ra, con đã bằng sức Ngài ban mà vượt qua và khi vượt qua được sự đó lòng con tin cậy và hi vọng trong Ngài càng lớn hơn. Vậy mà lúc không phải là hoạn nạn thử thách mà là cám dỗ của con người xác thịt thì con lại không vượt qua làm Chúa buồn lòng. Đây cũng là bài học cho con hiểu sâu sắc vì sao Ngài dạy con phải luôn TỈNH THỨC.

Cảm tạ Chúa đã tha thứ con trong sự thành tín của Ngài!
Cảm tạ Chúa ban Lời của Ngài cho con để nhờ đó mà con thấu hiểu càng hơn về những gì Ngài làm cho con và cho con tự nhìn biết con đã đối cùng Ngài thế nào.
Cầu xin Chúa ban cho con sự bền đỗ trong việc học Lời của Ngài mỗi ngày để con áp dụng, xử lý mọi tình huống xảy ra trong đời cách thông sáng theo ý Ngài. Tận sâu thẳm tâm linh con biết ơn và không muốn làm Ngài buồn lòng vì con nữa.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:18/03/2023.


Đồng Thị Nghĩa
18/03/2023 22:53

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Thưa Cha, con tạ ơn Ngài giúp cho con học hỏi được một số điều qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 5:1-11. Con xin ghi lại những điều con học hỏi được dưới đây.

Những người tin Chúa tại thành Rô-ma cũng như bất cứ ai ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus như con thì được Đức Chúa Trời xưng công chính. Chúng con từ địa vị là những kẻ thù nghịch Chúa, chờ ngày bị hủy diệt; mà được trở thành con cái của Chúa, trong đời này thì được Chúa chăm sóc, ẵm bồng, còn trong đời sau thì được hưởng thiên đàng vinh quang, phước hạnh của Thiên Chúa.

Vì thiên đàng của Chúa là thánh khiết nên chỉ khi chúng con thánh khiết mới có thể hiện diện trong vương quốc của Ngài. Do đó, khi chúng con ở trên đất này, Ngài dùng những sự khó khăn, thử thách để rèn luyện chúng con, giúp chúng con biết mỗi ngày yêu kính Ngài càng hơn, giúp chúng con biết từ bỏ thói xấu để trở nên thánh khiết trọn vẹn, xứng đáng ở trong thiên đàng. Thật, Ngài vì yêu chúng con mà dùng những sự thử thách để tôi luyện chúng con, để đức tin chúng con trở nên tinh tuyền như vàng ròng, như Lời Ngài có chép:

"Này, Ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc; Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn." (Ê-sai 48:10).

Thưa Cha, con biết rằng Ngài dùng khó khăn thử thách để cho chúng con có cơ hội thể hiện đức tin của mình nơi Chúa, để khi chúng con cứ vững tin nơi Ngài, thì Ngài có cớ ban thưởng cho chúng con nhiều. Khi chúng con hy vọng và tin cậy nơi Ngài thì không bao giờ chúng con bị hổ thẹn. Vì Ngài sẽ luôn ở bên chúng con, giải cứu chúng con trong thời điểm của Ngài.

Con nhớ tới sự kiện xưa kia dân I-sơ-ra-ên quyết định dẹp bỏ hình tượng để quay trở về thờ phượng Thiên Chúa. Lúc đó dân Phi-li-tin đến đánh, dân I-sơ-ra-ên rất sợ hãi. Nhưng Chúa đã làm sấm sét nổ trên dân Phi-li-tin khiến họ vỡ chạy (I Sa-mu-ên 7). Thưa Cha, thật rằng chẳng qua chúng con có biết nhờ cậy Ngài hay không mà thôi, nếu chúng con biết nhờ cậy Ngài thì Ngài không thiếu cách giải cứu chúng con, mà thực tế, trước khi Ngài thử thách chúng con thì Ngài cũng đã sắm sẵn cánh cửa để chúng con ra khỏi sự thử thách mà Ngài cho phép xảy ra. Như Lời Ngài đã nói:

"Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng." (I Cô-rinh-tô 10:13).

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã chấp nhận chịu lấy sự đau lòng khi hy sinh Con Một của Ngài để gánh thay tội lỗi cho chúng con. Cha ơi, người cha, người mẹ thấy con mình đau thì muốn mang lấy sự đau thay cho con mình, vì nhìn chúng đau đớn thì xót xa vô cùng. Ngài chấp nhận chịu lấy đớn đau khi phải chứng kiến con yêu dấu của mình đau đớn. Tất cả là để cứu lấy những kẻ tội nhân, trong đó có con.

Khi Ngài cứu chúng con về bằng một giá rất cao rồi thì Ngài cũng bằng mọi cách giữ chúng con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Thế thì nếu chúng con dùng quyền tự do của mình để chọn lìa xa Ngài thì chúng con thật là ngu dại và bội nghịch.

Con cầu xin Cha thương con mà dạy dỗ tỉa sửa con, để con biết hết lòng sống đẹp lòng Cha. Con luôn muốn bám chặt lấy Ngài không buông, con luôn muốn làm Ngài vui lòng vì con. Xin Ngài giúp con làm được điều con muốn, để rồi mai này con sẽ được hội ngộ cùng Cha, được tận mắt thấy Cha cười với con, khen ngợi con! Nguyện đời đời lòng con chỉ hướng về Ngài, yêu kính Ngài trên hết mọi sự! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đồng Thị Nghĩa
18/03/2023


Vũ Triệu Hùng
18/03/2023 23:10

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 5:1-11.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha vì con được Ngài xưng con là công chính khi con ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ ơn Cha đã tha thứ hết mọi tội của con và ban cho con kinh nghiệm một điều mà trước đây con không có, đó là sự bình an. Con bình an khi biết mình không phải chịu hình phạt vì những tội lỗi, con bình an khi được là con của Cha, Đấng trên hết muôn loài. Con bình an khi được vui sống trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài.

Lạy Cha, con hiểu sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời là ngày thân thể con dân Chúa được Ngài làm cho sống lại và biến hóa trở thành thân thể siêu vật chất, để chúng con được ở bên Ngài đời đời, mãi mãi.

Lạy Cha, con hiểu được vinh hiển trong những hoạn nạn đó là con dân Chúa sẽ được phần thưởng và sự tôn trọng khi chịu khổ, chịu bắt bớ, bách hại, sỉ nhục, vu khống và thậm chí chịu chết vì danh Chúa, vì sống theo Lời Chúa, ý muốn của Ngài.

Những sự hoạn nạn xảy đến giúp cho con rèn tập sự nhận nại, vì con cần phải kiên trì trong những sự hoạn nạn, để mang lại kết quả tốt đẹp, làm tròn ý muốn tốt lành của Cha dành cho con.

Trong hoạn nạn cũng là sự thử nghiệm dành cho con. Thử nghiệm xem con có than thở, trách móc, lằm bằm trước những hoạn nạn, hay là con biết cảm tạ Chúa, giữ cho mình đức tin vững vàng và trung tín với Chúa.

Lạy Cha, con hiểu sự hy vọng trong câu 4, 5 là hy vọng về sự giải cứu, tiếp trợ, thêm sức của Chúa trong những sự hoạn nạn và kinh nghiệm được sự thành tín trong Lời Chúa. Vì biết rằng mọi sự hiệp lại luôn có ích cho những ai yêu kính Ngài và Chúa không để mọi sự cám dỗ, thử thách quá sức loài người chúng con.

Lạy Cha, con hiểu sự hy vọng của con trong Chúa, trong Lời của Ngài không làm cho con thất vọng, vì Ngài luôn hoàn thành những điều Ngài đã hứa và làm trổi hơn những điều chúng con cầu xin. Chỉ cần con hết lòng tin cậy Ngài và trung tín, thì con luôn sống trong sự nhận biết Ngài, được Ngài ban ơn, thêm sức, giúp con luôn vượt qua những hoạn nạn, thử thách trên đời này.

Cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con trong Lời của Ngài. Cảm tạ ơn Cha vì tình yêu quá đỗi lớn lao Ngài ban cho loài người chúng con, đặc biệt là những ai hết lòng trung tín với Ngài. Nguyện Cha yêu thương và gìn giữ con trung tín luôn cho đến ngày con về với Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng


Nguyễn Ngọc Tú
18/03/2023 23:18

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Cha được ghi chép trong Rô-ma 5:1-11. Con xin ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì hiện tại con có được một cuộc sống "bình an bên Đức Chúa Trời". Con biết rằng đời sống theo Chúa có nhiều vất vả, nhưng con biết đó là mục đích cao đẹp nhất của đời người. Con cảm tạ Cha vì khi đọc những Ngài hứa trong Thánh Kinh, làm lòng con vui mừng trông cậy về sự vinh quang ngày sau dành cho những ai trung tín cho đến cuối cùng. Niềm vui mừng ấy giúp con đứng vững trên mỗi bước linh trình.

Thưa Cha, con cảm nhận được sự "được vinh hiển trong những hoạn nạn" là khi đọc các câu chuyện về những anh hùng đức tin trong cuốn sách Hoa Huệ Giữa Chông Gai. Mặc dù về xác thịt họ phải chịu nhiều đắng cay, tủi nhục, đau khổ, nhưng trong thuộc linh con nhận thấy họ thật gần gũi với Đức Chúa Trời. Con nghĩ không một ai thật lòng tin Chúa mà lại không khao khát có được cảm giác gần gũi, thân mật với Đức Chúa Trời như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con được cứu khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời, được giao hòa với Ngài. Nhưng trong cuộc sống con bước đi với Chúa, cũng có lắm lúc con vì thiếu hiểu biết, yếu đuối mà vi phạm luật pháp của Ngài, rồi khi con thật lòng năn năn và có tấm lòng không muốn phạm tội, Ngài vẫn thương, tha thứ cho con và làm sạch trong con mọi điều gian ác (I Giăng 1:9). Con hiểu đó là ý nghĩa của câu "được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy". Nghĩa là, sau khi được Ngài ban ơn cứu rỗi, vẫn tiếp tục được Ngài ban ơn thánh hóa.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự thể hiện tình yêu với Đức Chúa Trời trước hết là làm tròn bổn phận về sự ngày đêm đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Sau là, hết lòng thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ ghi chép trong Ma-thi-ơ 28:19, đó là khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Con hiểu rằng mọi việc lành mà Ngài sắm sẵn, cảm động, và thúc giục con làm đều là góp phần vào linh vụ chung của Hội Thánh là rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Con ý thức được rằng, trong linh vụ thì sự chịu khổ, chịu tủi nhục là điều tất yếu sẽ đến, nhưng đó cũng là cơ hội giúp con thể hiện tình yêu với Đức Chúa Trời, khi con bền lòng chịu khổ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng qua sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa mà con được lớn lên càng hơn trong thuộc linh, có năng lực làm tròn mọi việc lành mà Cha đã ban cho con. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
18/03/2023


Lâm Việt Thành
19/03/2023 00:29

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con trong Rô-ma 5:1-11.

Con hiểu rằng, khi con có đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa thì con được sự bình an. Sự bình an này là thật. Cũng là sự bình an mà thế gian đang tìm kiếm nhưng sẽ không tìm thấy được ở đâu ngoài Chúa.

Con thấy mình thật có phước vì con được biết đến và được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Con được làm con cái của Đức Chúa Trời. Được sống trong chương trình Ngài dành cho con.

Con thấy rằng, khi con còn là người có tội, còn chống nghịch Chúa thì Chúa đã yêu con, ban cho con điều quý giá là sự chết chuộc tội. Trước đó, Ngài đã yêu con như vậy thì bây giờ Ngài còn yêu con nhiều như thế nào.

Con tin rẳng, Ngài yêu con và luôn ban cho con những điều tốt lành, trong mọi sự xảy ra trên đời sống của con, con cần có đức tin vững vàng nơi Ngài, đó là điều kiện để con được đi trong chương trình tốt lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con, chỉ bởi đức tin con mới nhận được. Mọi việc Ngài cho phép xảy ra là tốt lành cho con, kể cả những hoạn nạn, khó khăn, thử thách. Đó là sự rèn tập Ngài dành cho con để con được ngày càng trở nên trọn vẹn.

Con thấy được tình yêu Ngài dành cho con rất lớn, con chưa thể hiểu được hết vì sao Ngài yêu con và Ngài lại chọn con. Con thấy mình cần học cách yêu như tình yêu Ngài đã yêu con. Học cách đối xử như Ngài đã đối xử với con. Con cần sống xứng đáng với tình yêu của Ngài dành cho con.

Nguyện xin Chúa ban ơn và thêm sức cho con trên mỗi bước con đi. Xin cho con luôn vững vàng trong đức tin. Nguyện xin Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu và ân điển Ngài dành cho con. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
19/03/2023


Nguyễn Thị Lan
19/03/2023 05:38

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính lạy Cha, hôm nay, ngày 19/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng được đọc và suy ngẫm Lời Cha trong Rô-ma 5:1-11. Con kính xin Cha dạy dỗ con. Con cầu xin Đức Thánh Linh giúp con hiểu được lẽ thật trong Rô-ma 5:1-11. Con cầu xin Chúa giúp con cẩn thận áp dụng Lời Chúa vào nếp sống của con. Xin Lời Cha thánh hoá con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Thưa Cha, con xin được viết ra những điều con hiểu trong Rô-ma 5:1-11 như sau ạ.

Rô-ma 5:1-11 dạy cho con biết: Nhờ ân điển của Cha ban cho con, qua Đức Chúa Jesus Christ, mà con được xưng là công chính, vì con tin vào Đức Chúa Jesus đã chết thế để chuộc mọi tội lỗi cho con.

Thưa Cha, con hiểu: Nhờ ơn lớn lao này, mà con được giao hoà với Đức Chúa Trời, là thông công với Cha. Con được bình an bên Đức Chúa Trời. Giúp con đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy, trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Chẳng những vậy, Chúa hứa ban cho con vinh hiển càng hơn nếu khi con gặp hoạn nạn, thử thách Chúa cho phép xảy đến để rèn tập, thử nghiệm, mà con vẫn kiên trì, nhẫn nại, hy vọng, trông cậy, chịu khổ vì danh Ngài, không hổ thẹn. Chúa hứa ban cho con năng lực của Chúa để con vượt qua.

Thưa Cha, Rô-ma 5:1-11 bày tỏ cho con biết, Chúa rất yêu con, Chúa hứa với con, Chúa sẽ cứu con khỏi cơn giận. Là khi con đã được giao hoà với Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ rồi, mà khi con nhỡ yếu đuối phạm tội, con biết hạ mình ăn năn, thì Chúa tha thứ cho con.

Vì khi con còn là tội nhân chống nghịch Ngài, Ngài còn thương cứu chuộc con. Ngài yêu và gìn giữ con càng hơn khi con thật là con cái Ngài. Ngài nhẫn nại dạy dỗ, tỉa sửa, kéo con về với ân điển Ngài. Mục đích để Ngài thánh hoá con càng hơn, cho con được vinh hiển trong Đức Chúa Trời càng hơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã cứu con, cho con được làm con của Ngài, được dự phần vào trong lời hứa của Ngài, hưởng vinh hiển đời đời với Ngài.

Kính thưa Cha, con đã chưa kinh nghiệm được nhiều về sự con kiên trì nhẫn nại để con được Ngài thử nghiệm con trong hoạn nạn. Qua bài học hôm nay, xin Lời Ngài thánh hoá con, giúp con thêm năng lực, thêm lên đức tin, thêm lòng yêu kính Chúa, thêm sự nhẫn nại, học theo gương của Đức Chúa Jesus, chuẩn bị tốt cho sự sẵn sàng vượt qua mọi thử thách trên bước đường con theo Chúa. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan

19/03/2023


Huỳnh Christian Anh
19/03/2023 07:54

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính lạy Cha yêu thương! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và suy ngẫm Lời Cha trong Rô-ma 5:1-11

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà con đã được xưng công chính, con đã được Chúa đem ra khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi. Vậy nên, bản tính ham thích tội trong con không còn nữa mà con một lòng muốn sống thánh khiết theo Lời Cha. Thưa Cha, hiện tại trong con không còn một chút mặc cảm về tội lỗi nào nữa vì con tin chắc rằng máu của Đức Chúa Jesus Christ đã rửa sạch tội lỗi cho con rồi.

Thưa Cha, con hiểu và chấp nhận rằng đi theo Chúa thì phải chịu khổ vì Đấng Christ đã phải chịu khổ vì con nên bây giờ con cũng đồng chịu khổ với Đấng Christ. Thưa Cha, con đã kinh nghiệm được một điều trong sự chịu khổ đó con thật sự rất bình an. Bởi trong những hoạn nạn, thử thách mà Cha cho phép xảy ra với con để cho con có cơ hội thể hiện đức tin của con với Chúa. Và những lúc như thế trong con chói sáng niềm hi vọng, sự khát khao và tin chắc rằng không còn bao lâu nữa con sẽ được về thiên đàng với Chúa, con sẽ được vui hưởng cuộc sống đời đời bên Ngài.

Thưa cha, phân đoạn Thánh Kinh này còn nhắc cho con nhớ đến tình yêu, ân điển và sự nhân từ của Cha dành cho con. Khi con vẫn còn đang sống trong tội lỗi thì Đấng Christ đã chịu chết để gánh thay hình phạt cho con rồi. Dù con chưa biết gì về Chúa, chưa biết đến sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nhưng ân điển của Cha đã ban cho con rồi. Con cảm tạ ơn Cha và con biết ơn Cha thật nhiều. Bởi tình yêu và ân điển của Cha mà con được ban cho cơ hội biết đến sự hiện diện của Cha, Đấng cao siêu tuyệt đối, được biết đến sự kiện Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết trên cây thập tự, lấy máu vô tội của Ngài để rửa sạch tội lỗi cho nhân loại. Để rồi khi con thật lòng tin vào Đấng Christ, con thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội thì con đã được Đấng Christ cứu con ra khỏi cơn giận của Cha. 

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con nguyện trọn cuộc đời này của con chỉ sống cho Chúa, phụng sự Chúa, xin Chúa tiếp tục sử dụng con làm công cụ cho nhà Cha. Con nguyện kính xin Cha ban cho con năng lực để con sống một đời thánh khiết xứng đáng với tình yêu và ân điển của Cha dành cho con. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
19/03/2023


Nguyễn Christian Grace
19/03/2023 09:28

Suy Ngẫm Rô-ma 5:1-11

Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính lạy Cha Từ Ái, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội thuận tiện để học Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha qua sự học hỏi Lời Ngài, Ngài thánh hóa con khỏi mọi điều không đến từ Cha, kính xin ban cho con có năng lực giữ vẹn điều răn luật pháp của Ngài, xin ban cho con có tấm lòng yêu kính Ngài và hết lòng tìm kiếm Ngài càng hơn, xin giúp con có nếp sống đẹp lòng Cha trong mọi cách ăn ở của mình. Vì con khao khát được ở trong tình yêu, sự quan phòng, ban ơn xuống phước và giữ gìn của Ngài trên con đời đời cho đến vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính lạy Cha Từ Ái,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy con hiểu rằng:

Từ khi con còn là người có tội, thì Đấng Christ đã chết thay cho con, để nhờ dòng máu thánh khiết vô tội của Đức Chúa Jesus Christ mà con được xưng công chính, được cứu ra khỏi cơn giận của sự đoán phạt trên tội lỗi, được phục hồi mối tương giao nhiệm mầu với Thiên Chúa trong tình yêu, được ban cho sự sống vĩnh cửu. Chẳng những thế, con còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng con.

Cảm tạ ơn Cha về những lời khẳng định chắc chắn trong Thánh Kinh giúp linh hồn con biết ơn và yêu kính Ngài vô cùng, giúp tâm linh con bình an trước những sóng gió của cuộc đời, giúp con có niềm hy vọng một ngày không xa được về bên Cha phước hạnh.

Thưa Cha, chính nhờ vào niềm tin yêu, sự hy vọng và sự cậy trông thiêng liêng vào nơi Ngài mà thân thể xác thịt của chính mình con cùng những anh chị em cùng Cha của con được sự soi sáng ban ơn và có năng lực để có thể kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại vượt qua những cám dỗ thử thách, những hoạn nạn đớn đau, những bất công khốn khó trên linh trình theo Ngài trong những ngày chúng con còn trong thế gian. Vì con nhớ Lời Ngài dạy cho con biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Và chính Đấng Christ cũng đã để lại một gương cho chúng con noi theo dấu chân Ngài.
Như có chép:
“Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó [sự chịu khổ vì danh Chúa], vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.” (IPhi-e-rơ 2:21)

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng những hoạn nạn trong các cơn thử nghiệm bây giờ, nếu con biết cậy nhờ ơn của Cha và đức tin vào trong Đấng Christ sẽ giúp con có năng lực bền lòng nhẫn nại chịu đựng và vượt qua những sự Cha cho phép xảy ra trên đời sống con, giúp con kinh nghiệm quyền năng vô hạn của Đấng Christ là Đấng đang ngự trong con, khiến cho con, một con người nhỏ bé thấp hèn được sinh ra trong tội lỗi có thể đắc thắng tội lỗi và sự chết giống như Đấng Christ, khiến cho bày ra và làm chiếu rạng sự vinh quang của Ngài qua nếp sống của con và khiến cho con gần Ngài ngày càng hơn.

Như có chép:

"7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự {công chính} bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
12 Ấy không phải tôi đã đạt được, hay đã nên trọn vẹn rồi, nhưng tôi đang chạy để chiếm lấy cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm lấy rồi
." (Phi-líp 3:7-12)

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng điều quý giá thiêng liêng và hằng còn vĩnh cửu không hề hư nát hay bị rúng động, chính là con đã được xưng công chính bởi đức tin, đã có sự bình an trong sự quan phòng, gìn giữ và che chở từ Thiên Chúa quyền năng, có niềm hy vọng vinh quang một ngày con sẽ trở về quê hương vĩnh cửu để được bên Cha đời đời phước hạnh là ân điển mà chúng con được nhận lãnh bởi đức tin, là ơn giúp chúng con đứng vững trong sự vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Chẳng những thế, mà chúng con còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng con, nhờ Ngài mà chúng con hiện nay đã nhận được sự giao hòa với Cha trong tình yêu, được nương náu mình dưới bóng cánh chở che của Cha, được dạn dĩ ra mắt Cha và thưa trình lên Cha mọi sự trong sự bình an tuyệt đối vì được Cha tha thứ, xóa bôi và quăng xa những tội lỗi của chúng con khi chúng con yếu đuối vấp ngã, được cứu ra khỏi những âm mưu đen tối của ma quỷ cùng các thế lực của chúng trong sự tấn công đánh phá chúng con một cách không công bình và gian ác, được mang danh cao quý là một công dân nước trời, là con cái vinh hiển của Cha và chờ đợi ngày chúng con được Đức Chúa Jesus Christ mặc lấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời trên chúng con trong nước trời nơi mão triều thiên vinh hiển sẽ được trao cho chúng con trong ngày vinh quang ấy…

Như Lời Ngài phán: khi chúng con là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng con sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.

Thưa Cha, linh hồn con vui mừng tạ ơn Cha vì Lời Ngài có chép:

“14 Chúng tôi đã biết rằng, Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại bởi Đức Chúa Jesus, và sẽ trình ra chúng tôi cùng với các anh chị em.
15 Vì mọi sự qua các anh chị em là để cho ân điển thêm lên qua sự cảm tạ của nhiều người càng dư dật cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
16 Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng. Nhưng nếu ngay cả người bề ngoài của chúng ta bị băng hoại thì người bề trong được đổi mới từng ngày.
17 Vì sự tạm thời của sự hoạn nạn nhẹ của chúng ta sinh cho chúng ta sự vô cùng cao trọng và vĩnh hằng của sự vinh quang.”
II Cô-rinh-tô 4:14-17

Cảm tạ ơn Cha đã tuôn đổ trên đời sống của chúng con mọi thứ phước thiêng liêng từ trời một cách dư dật không sao tả xiết.

Nguyện kính xin ơn thương xót và tình yêu bao la của Cha cứ bao phủ chúng con và gìn giữ chúng con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha đời đời không dứt.

Nguyện Lời Ngài giúp con biết nương mình noi theo tấm gương của sứ đồ Phao-lô trong lời ông kêu gọi: "Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy trở nên những người bắt chước với tôi, và nhắm vào những người bước đi như vậy, như các anh chị em có chúng tôi làm gương." (Phi-líp 3:17) để con luôn luôn biết tin cậy Ngài, hoàn toàn vâng phục Ngài, và luôn hết lòng, hết ý, hết linh hồn, hết năng lực sống cho Ngài và chết vì Ngài, hầu cho đời đời con được ở trong tình yêu, ân điển và mối giao hòa của Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu của chúng con.

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự cao trọng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.


Hoàng Thị Hồng
19/03/2023 12:09

Kính lạy Thiên chúa từ ái là Cha kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời!
Con dâng lời tạ Cha đã ban cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin. Con xin ơn Ngài dẫn dắt cho con hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa, con hiểu "sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời" trong câu 2 là niềm hy vọng chắc chắn sẽ được phục hồi lại sự vinh quang của Đức Đức Chúa Trời, là sự công chính, thánh khiết, yêu thương, là thân thể được phục sinh trong sự vinh quang của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ và sống Lời Ngài. Vì từ ban đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật theo thánh ý tốt đẹp của Ngài, trong đó có loài người giống như Chúa (theo hình và tượng), giống như Chúa có linh sự sống và bản tính công chính, thánh khiết, yêu thương của Ngài), nhưng vì loài người phạm tội mà bị thiếu mất đi sự vinh quang của Ngài (Rô-ma 3:23).

Thưa Chúa, con hiểu "được vinh hiển trong những hoạn nạn", là con tin mọi nghịch cảnh xảy đến trong đời này đều nằm trong sự cho phép của Chúa, để rèn tập đước tin thêm vững vàng. Mỗi sự vượt qua thử thách mà con vượt qua nhờ làm theo Lời Ngài thì đều mang lại vinh hiển cho Chúa.

Sự thử nghiệm là một thử thách đến với con dân Chúa, để cho con được chiêm nghiệm tình yêu thương và quyền năng của Ngài trên đời sống của con ở trên đất này. Con cảm tạ ơn Chúa.

Sự hy vọng trong câu 4 và câu 5 là nói về sự hy vọng chắc chắn vào ơn quang phòng, ơn cứu rỗi của Chúa, bởi tình yêu của Chúa luôn ban trải trên con dân Ngài.

Thưa Chúa, để thể hiện tình yêu của con đối với Đức Chúa Trời thật không bao giờ là đủ, mà hơn hết mọi sự là con phải luôn kính yêu Ngài, thương yêu người lân cận như chính mình, giữ trọn các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Như có chép:

Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn của Ta mà Ta truyền cho các ngươi ngày nay; hết lòng, hết linh hồn mình yêu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi, và phụng sự Ngài” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:13).
“Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.”
(Cô-lô-se 3:23)

Thưa Chúa, con hiểu "Được cứu khỏi cơn giận" có nghĩa là nhờ tin vào ân điển của Đức Chúa Jesus Christ mà loài người được xưng công chính trước Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời làm hòa lại, bức màn ngăn trở sự giao thông với Đức Chúa Trời và loài người đã được gỡ xuống, thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày Ngài phán xét toàn thế gian trước khi thiết lập trời mới đất mới.

Thưa Chúa, con hiểu, khi con đã được giao hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, nhưng nếu con chỉ có tin thôi mà không thể hiện ra việc làm là vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Ngài, để Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc sống, luôn tôn vinh danh thánh của Ngài, làm sự sáng cho thế gian thì con cũng không có gì khác hơn thế gian và con chưa được cứu. Con tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con được cứu và được giao hòa với Đức Chúa Trời trong những ngày sống trên đất này, nhưng con luôn phải sống trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại.

Con hiểu rằng, con đã được rửa sạch tội bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ, trước Đức Chúa Trời con được xưng công chính và mặc lấy sự yêu thương, công chính, thánh khiết của Ngài.

Trên bước đường theo Chúa, niềm hy vọng duy nhất của con là được xứng đáng làm con dân Vương Quốc Trời, dựa vào sự dẫn dắt của Đấng Christ trong hiện tại, để đạt được hy vọng cao trọng đó.

Con đã và đang thể hiện tình yêu của mình với Đức Chúa Trời bằng nếp sống tin kính hàng ngày, sống theo các Điều Răn và luật pháp của Thiên Chúa để luôn giữ được mối giao hòa với Đức Chúa Trời qua ân điển của Đức Chúa Jesus Christ cho con, nguyện Chúa ban ơn gìn giữ con trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng 19/3/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
19/03/2023 14:54

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời của Ngài.

Con hiểu rằng:

1. Khi một người được Chúa tha thứ tội, được dựng nên mới, được xưng công chính trong Chúa thì có sự bình an. Vì họ biết rằng mọi tội lỗi mình đã được tha, được Chúa ban cho sự sống đời đời.

2. Bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà người tin sẽ nhận được ân điển, ấy chính là ơn thương xót tha thứ ban cho người không xứng đáng. Mỗi ngày họ sẽ vui mừng sống nếp sống thánh khiết, bởi vì họ có sự trông cậy nơi Chúa, mong chờ ngày Đức Chúa Jesus trở lại đón họ, thân thể sẽ được biến hóa vinh quang, xinh đẹp.

3. Những người thật lòng tin kính Chúa cũng biết rằng, mỗi ngày trên đất cũng chính là cơ hội Chúa ban cho để họ tích lũy của cải trên trời, làm ra nhiều việc lành đẹp lòng Chúa để được Chúa ban thưởng. Ngay chính những lúc hoạn nạn xảy đến trên đời sống, cũng chính là cơ hội mà Chúa ban cho để họ được vinh hiển, học tập sự nhẫn nại, thêm lên đức tin và hy vọng trong Chúa càng hơn.

Vì Lời Chúa dạy rằng: "Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ!" (Ma-thi-ơ 5:10).

Khi có hoạn nạn xảy đến, chính là thử thách Chúa cho phép xảy ra, để rèn tập sự nhẫn nại khi chờ đợi sự dẫn dắt, giải cứu của Chúa. Qua sự thử thách, đức tin cũng được thử nghiệm xem có trông cậy nơi Chúa hay không? Nếu trong hoàn cảnh khó khăn mà vẫn đặt đức tin nơi Chúa, vẫn kiên trì để vượt qua thử thách thì người đó sẽ thêm lên cho mình sự hy vọng càng hơn, thêm lên sự trông cậy càng hơn. Đến khi Chúa giải cứu thì đức tin của Chúa nơi họ sẽ càng được thêm vững vàng càng hơn.

Lời Chúa dạy rằng: "Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, khi các anh chị em rơi vào mọi sự thử thách khác nhau, hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng. Hãy biết rằng, sự thử nghiệm đức tin của các anh chị em đem lại sự nhẫn nại. Nhưng hãy để sự nhẫn nại làm trọn việc nó, để các anh chị em được nên trọn vẹn, không thiếu sót." (Gia-cơ 1: 2-4).

4. Sự hy vọng nơi Chúa không khiến cho người tin bị hổ thẹn. Chắc chắn Chúa giải cứu chúng ta khỏi sự hoạn nạn, thử thách. Bởi vì, ngay từ khi loài người chúng con là những người có tội thì Chúa đã chịu chết thay cho chúng con, để giải cứu chúng con khỏi án phạt của tội lỗi. Chúa không ra điều kiện hoặc chờ cho khi chúng con có lòng tin thì Chúa mới chịu chết thay. Vậy khi loài người chúng con còn đang trong vũng bùn tội lỗi mà Chúa đã vì quá yêu mà chịu hy sinh thân báu để chúng con được gắn liền mối thông công tương giao với Đức Chúa Trời, được xóa bỏ tội lỗi, được xưng là công chính. Thì con hiểu rằng, khi đã trở nên con cái rất yêu dấu của Chúa, chẳng thể nào Ngài bỏ mặc không giải cứu chúng con. Con hiểu rằng, Chúa chẳng những giải cứu chúng con khỏi những khó khăn, thử thách những việc thuộc về thuộc thể, mà Ngài còn giải cứu chúng con khỏi những cám dỗ về thuộc linh. Vì Ngài muốn chúng con luôn đi trong còn đường sự sống, trong con đường mà Chúa đã cứu và mang chúng con về.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì con được giao hòa với Đức Chúa Trời bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ Chúa cho con được có mối thông công với Chúa, được sống bình an trong Chúa, được sự sống đời đời, được Chúa ban cho những cơ hội để được phần thưởng của Chúa. Nguyện xin Chúa ban năng lực cho con luôn sống nếp sống vâng giữ điều răn luật pháp Chúa, đẹp lòng Ngài.

2. Con cảm tạ Chúa đã cho con trải qua những sự hoạn nạn. Con thấy đúng như Lời Chúa dạy, trải qua sự hoạn nạn thì con được rèn tập sự nhẫn nại, trông đợi Chúa càng hơn, con được kinh nghiệm sự chăm sóc, giải cứu, tiếp trợ của Chúa, càng thêm lên sự hy vọng nơi Chúa, nơi Lời Chúa và không hề hổ thẹn. Bởi Chúa luôn thành tín, Lời của Ngài hứa Ngài chắc chắn thành tín, chỉ là đến thời điểm mà thôi. Nguyện xin Chúa giữ gìn con, thêm sức cho con vì sẽ còn những khó khăn, thử thách trên suốt linh trình.

3. Con rút ra bài học rằng, con được giao hòa với Chúa chỉ bởi đức tin, con không cần phải làm gì để được lại mối tương giao với Chúa; nhưng khi con được nhận cách như không rồi, thì con phải có tấm lòng biết ơn Chúa. Con cần phải yêu Chúa thể hiện bằng hành động. Hành động cụ thể nhất là sự vâng lời, vâng theo lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Việc vâng theo lời Chúa dạy vừa là bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa, vừa là bày tỏ đức tin mình nơi Chúa, vừa là giữ vững mối giao hòa với Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/3/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
19/03/2023 16:20

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 5:1-11

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì qua Lời của Ngài, con biết được rằng khi con còn là kẻ có tội thì Đấng Christ đã hy sinh chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc con. Và bởi Đức Chúa Jesus Christ, con đã được xưng công chính bởi đức tin, nhờ đó con có sự bình an bên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết giúp con vượt qua được những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống. Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa bởi vì con từ một kẻ thù nghịch Chúa mà nay được giao hòa với Chúa bởi Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ vì sự cứu chuộc của Ngài cho chúng con.

Kính thưa Chúa, con biết rằng con phải trải qua nhiều sự khó khăn mới vào được Vương Quốc Trời như Lời Chúa có chép:

"{Họ} đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại {trong} đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời." (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22).

Thưa Cha, mỗi ngày là một cuộc chiến thuộc linh. Chúa ơi, con kính xin Chúa giúp con đứng vững trong những sự hoạn nạn, để con học tập sự nhẫn nại càng hơn. Con nguyện kính xin Chúa giúp con được vững vàng trong đức tin càng hơn và mỗi ngày đều sống xứng đáng và thánh khiết sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
18/03/2023


Trần Thị Tâm
19/03/2023 20:49

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Hôm nay con xin được suy ngẫm và ghi ra sự hiểu của mình trong Rô-ma 5:1-11 ạ. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong việc suy ngẫm, học Lời Chúa của con mỗi ngày ạ.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng:
Ngay khi chúng con có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con được xưng công chính, và chúng con có sự bình an bên Đức Chúa Trời, được thông công với Đức Chúa Trời, được hòa thuận với Đức Chúa Trời, được tràn ngập niềm vui với Đức Chúa Trời. Nói tới đây con lại nhớ tới ngày đầu tiên con tiếp nhận Chúa và con hát bài Tiệc Thánh, lòng con đầy bình an và nước mắt con giàn giũa không nói nên lời.
Ai trong chúng con sinh ra cũng đều mang bản tính ưa thích tội lỗi di truyền từ tổ phụ A-đam để lại. Nhưng vì tình yêu của Ngài đã ban cho chúng con để cứu chúng con thoát ra khỏi tội lỗi đó là Cha đã ban Con Một của Ngài xuống thế gian để chết thay cho tội lỗi của chúng con. Và nhờ Ngài mà chúng con được cứu và đứng vững trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Con được dựng nên mới trong nếp sống ngày càng hơn.
Khi con bước đi theo Chúa, con biết rằng con được thêm sức, được mạnh mẽ trong sự yếu đuối, được vui mừng trong hoạn nạn, thỏa lòng trong mọi sự, kiên nhẫn hơn trong từng sự việc xảy ra.
Không một ai có thể có tình yêu lớn lao đến nỗi hy sinh mạng sống của mình để cứu một tội nhân, một người đầy dẫy tội lỗi như chúng con nhưng Ngài. Ngài đã hy sinh vì chúng con để cứu chúng con ra khỏi tội lỗi.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã thương xót con và đem cho về với Ngài được thông công với Ngài trong sự vui thỏa thế nhưng đôi lúc con cũng yếu đuối, con vẫn làm Cha buồn, con vẫn còn nóng giận và thiếu kiên nhẫn với chồng, với con tuy con đã giảm hơn rất nhiều so với trước khi biết đến Chúa. Con xin Cha tha thứ cho con. Con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở bên con, ban cho con Đức Thánh Linh để dạy dỗ chúng con, nhắc nhở, cáo trách chúng con, Ngài nhắc con trong nhiều việc mà con cảm nhận được Ngài luôn quan tâm con và yêu thương con rất nhiều.
Nguyện Chúa luôn biến đổi con, cho con luôn trung tín trên bước đường theo Ngài, xin Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con trở nên trọn vẹn hơn. Con cảm tạ ơn Ngài
Trong danh Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Tâm
19/03/2023


Nguyễn Xuân Bắc
20/03/2023 06:03

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Cảm tạ ơn Cha, hôm nay con được suy ngẫm và học hỏi sự dạy dỗ của Ngài qua đoạn Thánh Kinh:

Rô-ma 5:1-11
1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Thưa Cha, sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời có nghĩa là sự trông cậy Đức Chúa Jesus Christ đến khi Ngài đến sự vinh quang của của Thiên Chúa được tỏ ra cho những người tin nhận Ngài.

Thưa Cha, sự vinh hiển cũng được tỏ ra trong sự hoạn nạn là mọi sự Ngài cho phép xảy ra trong đời sống sự hoạn nạn, sự bách hại đức tin của người thân không tin Chúa. Khi sống theo Lời của Ngài vâng giữ các điều răn của Ngài thì thế gian bắt bớ, ghét bỏ.

Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12)

Thưa Cha qua những sự hoạn nạn, bách hại thì qua đó con cũng được sự dạy dỗ của Cha sự nhẫn nại, cảm tạ ơn Cha vì sự hoạn nạn trong đời sống, con mới được biết tình yêu và ân điển của Đức Chúa Jesus Christ đã gánh thay tội lỗi cho loài người là như thế nào, và trong sự hoạn nạn đó có sự trông chờ Đức Chúa Jesus Christ đến.

Nhờ tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con được cứu và được giao hòa với Cha, thưa Cha, trong cuộc sống đôi khi con đã phạm tội vì vô ý, hay thiếu hiểu biết mà phạm tội, xin Cha tha tội con, xin Cha ban ơn thêm sức cho con trước sự cám dỗ thử thách bời năng lực của Cha ban con trông cậy sự quang phòng của Cha trên bước đường theo Ngài.

Nguyện sự vinh quang tôn quý đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa, nguyện danh Ngài được tỏ ra qua nếp sống tin kính của chúng con.A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
20/03/2023


Bùi Quốc Huy
20/03/2023 06:08

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm ta Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 5:1-11 như sau:

Con hiểu rằng khi một người có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy có sự bình an thật. Dẫu cho người ấy có gặp hoạn nạn, thử thách, khó khăn thì họ vẫn trung tín với Chúa. Vì họ biết rằng chính Ngài sẽ mở đường cho họ ra khỏi.

Con hiểu rằng khi loài người chúng con vẫn đang ở trong tội lỗi, chưa đầu phục Chúa thì Đấng Christ đã chết thế cho chúng con. Ngài yêu chúng con trước khi chúng con yêu Ngài.

Con hiểu rằng nhờ máu vô tội của Đấng Christ mà chúng con được giao hòa với Đức Chúa Trời. Đó là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và chúng con được nối lại một cách êm đẹp, không còn sự ngăn cách.

Con hiểu rằng, mặc dầu chúng con thật tin Chúa nhưng có những khi vì yếu đuối, vì thiếu hiểu biết mà chúng con làm Ngài buồn lòng. Nhưng bởi máu vô tội của Đấng Christ mà chúng con vẫn còn được Ngài bôi xóa những tội lỗi.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu con trước. Ngài muốn con đáp lại tình yêu của Ngài đã dành cho con. Hiện tại con đang đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách mỗi ngày quyết tâm sống thánh khiết, xa rời sự tham muốn của xác thịt, cậy ơn Chúa để làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con.
Nguyện xin Chúa giúp con làm được những gì con học được từ bài học hôm nay. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
20/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
20/03/2023 22:01

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con, con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức và chữa lành chứng bệnh đau đầu cho con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng con trong sự suy ngẫm Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con người phạm tội thì chắc chắn sẽ nhận lãnh án phạt bởi cơn giận công chính của Cha. Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một phương cách để được xưng công chính trong sự tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đức tin ấy mà loài người chúng con được vui mừng thoát khỏi sự chết, được sống “bình an bên Đức Chúa Trời” trong đời này và cả đời sau nữa.

Thưa Cha, con hiểu “sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời” có nghĩa là chúng con có được sự trông cậy ngắm xem sự vinh quang của Cha. Khi Môi-se xin được xem sự vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì ông được Chúa đặt trong bộng đá, rồi lấy tay che ông, để khi Chúa đi ngang qua, ông được thấy sự vinh quang của Chúa từ phía sau. Thuở xưa, dân I-sơ-ra-ên rất nhiều lần được nhìn thấy sự vinh quang của Cha qua các phép lạ lớn lao mà Cha đã làm khi dắt họ ra khỏi xứ nô lệ.

Ngày nay sự vinh quang của Cha vẫn được bày tỏ qua nhiều cách, nhưng tội lỗi đã làm loài người chúng con không còn nhìn thấy sự vinh quang ấy nữa. Vậy mà khi Đấng Christ chết thay cho chúng con, nhờ máu Ngài chúng con được xưng công chính, được cứu khỏi cơn giận của Thiên Chúa, được giao hòa lại với Đức Chúa Trời thì chúng con lại được ngắm xem sự vinh quang của Ngài qua sự vinh quang của Đấng Christ. Chẳng những thế chúng con còn được Đức Chúa Jesus Christ ban cho sự vinh quang của Ngài (Giăng 17:22), để chúng con được vinh hiển trong Đức Chúa Trời nữa.

Con cảm tạ Chúa vì giờ đây con có được “sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời”. Nguyện xin Chúa giúp con đứng vững và vui mừng luôn trong sự trông cậy ấy, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi đi theo Chúa thì chúng con được kêu gọi để bước vào cửa hẹp, đường chật, người vào được thì ít. Trên con đường ấy chắc chắn sẽ có hoạn nạn, nhưng mọi sự Cha cho phép xảy đến thì đều ích lợi cho chúng con, để khi chúng con được rèn tập trở nên người nhẫn nại, được thử nghiệm, nhận được hy vọng thì chúng con kinh nghiệm được “tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng” chúng con.

Nguyện trong sự hoạn nạn mà Cha cho phép xảy ra trên con, thì con cũng được vinh hiển, bởi con hiểu rằng khi con nhẫn nại trong sự hoạn nạn, giữ vững đức tin qua sự thử nghiệm thì con có nhiều niềm hy vọng hơn về sự vinh quang ngày sau mà Cha ban cho con. Nguyện con luôn biết cậy nhờ sức toàn năng của Thiên Chúa mà sống đắc thắng vì nếu không thắng mà bị tội lỗi bắt phục thì không những con tự chuốc lấy sự hổ thẹn, mà con còn sỉ nhục Đấng đã vì con mà chịu chết khi con còn là người có tội nữa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu Lời của Ngài. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã thêm sức cho con, an ủi con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con. Nguyện con luôn được ở trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa từ nay cho đến đời đời. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/03/2023


Trần Thị Thu Hương
21/03/2023 07:27

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 5:1-11 như dưới đây:

Khi chúng con có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con được: xưng công chính bởi đức tin, được sự bình an bên Đức Chúa Trời, được sự vui mừng trong sự trông cậy ngày Đấng Christ cất Hội Thánh lên giữa chốn không trung.

Mỗi việc làm lành của chúng con ngày nay tức là mỗi việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều được Ngài ban thưởng, có thể ngay trong đời này hay trong ngày gặp Chúa giữa không trung, sự vinh quang của mỗi người được Chúa ban cho tùy thuộc vào nếp sống của người ấy. Kính lạy Chúa, nguyện xin Ngài ban cho con tấm lòng yêu mến Ngài càng hơn, luôn tìm cầu Ngài trong mọi suy nghĩ, việc làm của con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Chẳng phải những việc làm trong thuận cảnh mà ngay cả trong nghịch cảnh, hoạn nạn thì chúng con vẫn được Ngài ban thưởng, miễn là làm theo ý Chúa chứ không theo ý riêng của chúng con.

Trong đời sống theo Chúa, những hoạn nạn luôn giúp cho chúng con nhẫn nại càng hơn. Trong sự nhẫn nại là bài kiểm tra xem chúng co có lộ ra bản tính xấu nào trong con người cũ hay không, hay toàn là phẩm chất đáng quý được Ngài ban cho trong con người mới. Đó là sự thử nghiệm đức tin, dẫn đến sự hy vọng. Ở trong Chúa, chúng con chẳng hy vọng nào khác hơn là hy vọng về Chúa.

Chẳng có tình yêu nào lớn cho bằng tình Chúa, bởi vì khi chúng con chết mất trong tội lỗi gian ác mình thì Đấng Christ chết thay cho chúng con. Thời nay, có người dám chết cho người lành, cho quê hương, dân tộc nhưng chẳng ai chết cho kẻ thù của mình. Trước tình yêu ấy, con không có gì để báo đáp tình yêu của Chúa dành cho con ngoài cách con cũng yêu Ngài. Cũng chỉ qua Đấng Christ, chúng con mới được sư tha thứ tội, để được giao hoà với Đức Chúa Trời, để được cứu khỏi cơn giận, tức là cơn giận của Đức Chúa Trời về tội lỗi của loài người trong ngày phán xét.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Bùi Thành Chinh
22/03/2023 10:24

Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng gìn giữ của Chúa để con luôn được bình an của trong Ngài, thì giờ này con được Cha ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời Chúa trong sách Rô-ma (5:1-11).
1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng, trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa.
Con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau.
Thưa Cha, con biết rằng chúng con được cứu, được xưng công chính trước mặt Chúa là bởi đức tin của chúng con vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp của chúng con, khi chúng con đã thuộc về Chúa thì chúng con được sự bao phủ bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời, chúng con không cần phải tìm kiếm sự bình an ở bất cứ nơi đâu nữa, sự bình an Chúa ban cho chúng con là sự bình an thật. Thế gian cũng đem đến sự bình an cho con người nhưng có được bình an hay không là tùy hoàn cảnh. Khi nghịch cảnh bủa vây thì bình an biến mất, thay vào đó là sự bối rối và sợ hãi. Còn sự bình an Chúa ban cho không giống như vậy, mà là một trong những bông trái Thánh Linh nở rộ trong lòng người tin và nhận lãnh Đức Thánh Linh Ga-la-ti 5:22 “Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin”. Đây là sự bình an thật và là sự bình an của Đức Thánh Linh ban cho từ bên trong nên bền vững và không lệ thuộc hoàn cảnh. Hơn nữa, Đức Chúa Jesus chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại nên sự bình an của Ngài ban cho chính là sự an tĩnh trong tâm hồn vì họ được thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi, cho nên dù bên ngoài có ra sao thì trong lòng vẫn an bình thanh thản với Chúa.
Giăng (14:27) “Ta để lại sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng {để nó} sợ hãi.”
Khi chúng con là những người có tội bị ô nhơ thì chúng con không thể nào đến để gặp mặt Đức Chúa Trời, chính nhờ sự thương xót và ân điển của Chúa đã đổ dòng huyết báu vô tội của Đức Chúa Jesus mà chúng con mới được trở lên thánh sạch, mới được gọi là công chính trước mặt Đức Chúa Trời và lúc đó chúng con được làm con của Chúa. Chúng con được hiện diện sự vinh quang của Chúa là lúc chúng con được mặt đối mặt với Chúa trong Thiên Đàng, và chúng con cũng được sự vinh quang của Ngài chiếu sáng trên chúng con qua các việc chúng con làm theo Lời Chúa.

Khi chúng con bước đi theo Chúa thì con biết rằng chúng con phải vác thập tự giá của mình mà theo Chúa, Ma-thi-ơ 16:24 “Rồi, Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ của Ngài: Ai muốn đến theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” chịu những sự bắt bớ, gét bỏ vì lúc này chúng con không còn thuộc về thế gian nữa, và trong cơn hoạn nạn đó chúng con được làm cho vinh hiển để cho thiên sứ, sa -tang cũng như mọi người thấy được đức tin và sự kính sợ Chúa của chúng con, có một tấm gương trong Thánh Kinh mà để cho con ấn tượng mạnh trong sự giữ vững đức tin trong sự khó khăn hoạn nạn khi phải đối diện đó là ông Gióp dù cho trong cuộc đời của ông đã xảy ra bao hoạn nạn thử thách và cám dỗ thì ông vẫn một lòng tin kính tin cậy nơi Chúa, với câu nói thể hiện đức tin tột cùng của ông nơi Chúa. Gióp 13:15 “Dù Ngài sẽ giết ta, ta {vẫn} sẽ tin cậy Ngài! Nhưng ta sẽ bênh vực các đường lối của ta trước mặt Ngài
Trong sự hoạn nạn xảy đến với mỗi chúng con thì chúng con nhẫn nại trông chờ sự giải cứu từ nơi Chúa, có những khi chúng con bước vào trong các nan đề trong cuộc sống chúng con cầu xin sự giải cứu của Chúa mà Chúa vẫn chưa đáp lời thì chúng con biết rằng đó là chưa đến thời điểm để Chúa giải cứu chúng con, Chúa biết được sức chịu đựng của chúng con khi đối mặt với các nan đề đó và Chúa không bao giờ để sự thử thách hay cám dỗ đó vượt quá sức của chúng con,
I Cô-rinh-tô (10:13) “Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu {sự ấy} thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, {là} Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách {có} một lối thoát, {để} các anh chị em có năng lực chịu đựng.”
Qua những sự thử thách đó Chúa đã chui rèn chúng con trở nên cứng cáp và mạnh mẽ trong đức tin, bởi sự nhịn nhục qua các hoạn nạn, đức tin của chúng con được trải nghiệm và vững vàng hơn.
I Phi-e-rơ (1:6-7)
6 Trong sự đó, các anh chị em vui mừng, dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu;
7 để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ.
Đức Chúa Trời cho sự thử thách xảy đến với mỗi chúng con để thử nghiệm và làm vững mạnh đức tin của chúng con, chúng con giống như vàng được thử qua lửa thì sẽ được tinh sạch hết tạp chất, còn chúng con qua các thử thách hoạn nạn xảy đến thì đức tin của chúng con cũng được sàng lọc tinh sạch, để qua đó sẽ biết được đức tin của chúng con vào Chúa là thật hay giả, giống như câu chuyện ngụ ngôn Chúa kể cho chúng con về câu chuyện người gieo giống trong Mác (4:5-6) “Một phần khác rơi nhằm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị lấp không sâu; nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên phải héo.
Khi hạt giống tin lành được deo ra đã này nở thành cây trong lòng, nhưng nếu cái cây đó không được trồng chỗ đất tốt, không được chăm sóc kỹ càng thì khi mặt trời mọc ẩn dụ cho những khó khăn hoạn nạn đến khi cây tin lành đó cũng sẽ bị khô héo chết đi, cũng như những người đã tin nhận Chúa đức tin không mạnh mẽ thì sẽ bị mất đi như thế khi khó khăn thử thách đến.
Ở trong câu 4,5 có nói về sự hi vọng, khi chúng con đã tin nhận Chúa đã được thử nghiệm đức tin của mình, chúng con có niềm trông cậy nơi Chúa và nhưng lời hứa của Chúa không làm cho chúng con phải thất vọng vì Chúa là Đấng thành tín, nên sự hi vọng của chúng con về việc ngày mai đây chúng con sẽ được ở với Chúa trên Thiên Đàng và “vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta”Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con hi vọng khi Chúa ban Đức Thánh Linh cho chúng con ngự ở trong lòng, qua Đức Thánh Linh thì chúng con chiêm nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời và tình yêu từ chúng con sẽ tuôn chảy đến với những người xung quanh.
Ê-phê-xô (1:13-14).

13 Trong Đấng ấy các anh chị em cũng đã nghe Lời của Lẽ Thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của các anh chị em. Cũng trong Đấng ấy mà sau khi các anh chị em tin, thì được đóng dấu bằng thánh linh của lời hứa.
14 Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài.????
Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng con bằng sự hy sinh của Đấng Christ. Chúng con thể hiện tình yêu của mình với Đức Chúa Trời bằng sự ăn năn tin nhân sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và vui lòng vâng phục làm theo điều răn luật pháp của Chúa, chính nhờ dòng huyết báu chuộc tội của Đấng Christ mà chúng con trở nên thánh sạch, công chính trước mặt Chúa, nếu theo luât pháp thì chúng con là người có tội mà khi phạm tội thì chúng con phải chịu hình phạt cho tội lỗi chúng con đã gây ra nhưng khi chúng con được Đức Chúa Jesus chết cho tội lỗi của mình một lần đủ cả thì chúng con sẽ không bị sự sửa phạt của Đức Chúa Trời nữa mà cơn giận là hình phạt của Chúa giáng xuống thân thể của Đức Chúa Jesus thay vì cho chúng con.
Nhờ sự chết chuộc tội đó mà chúng con được hòa thuận với Đức Chúa Trời vì xưa kia chúng con là người chống nghịch Chúa chống lại các điều răn luật pháp của Chúa, sự Đức Chúa Jesus chết đã đem lại lợi ích lớn cho chúng con còn sự sống lại sự phục sinh của Đức Chúa Jesus đã đem lại cho chúng con niềm hi vọng biết dường nào, Chúa đã phục sinh nghĩa là Chúa đang sống, đang đồng hành với chúng con mọi ngày cho đến tận thế để chúng con có thể cùng với Chúa, nhờ cậy vào Chúa và chúng con ở trong Chúa.
Cô-rinh-tô 15:16-19
16 Vì, nếu những người chết không được sống lại, {thì} Đấng Christ đã không được sống lại.
17 Và, nếu Đấng Christ đã không được sống lại, thì đức tin của các anh chị em {là} vô ích, các anh chị em còn ở trong những tội lỗi của các anh chị em.
18 Vậy, những người đã được ngủ trong Đấng Christ cũng bị hư mất.
19 Nếu chúng ta có sự trông cậy trong Đấng Christ chỉ trong đời này, {thì} trong cả mọi người, chúng ta là đáng được thương hại {hơn hết}.????
Nếu Đức Chúa Jesus không được sống lại thì đức tin của hết thảy những Cơ Đốc Nhân đều là vô ích, chúng con vẫn ở trong tội lỗi của mình, chúng con chưa được thoát ra khỏi tội lỗi, và chúng con sẽ bị hư mất như những người không tin vào Chúa vậy, chúng con chỉ có hy vọng trong Đấng Christ trong đời này thôi, có nghĩa là chúng con không có hy vọng ở vương quốc Thiên Đàng trong tương lai, chúng con chỉ là tự lừa dối mình, chúng con thật là những kẻ khốn khổ nhất trên thế gian này.
Khi chúng con được sự giao hòa với Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con được sống trong Chúa, chúng con được vinh hiển trong Ngài, qua đó chúng con chiếu ra sự vinh quang của Chúa.
Kính lạy Cha, khi con bước đi theo Chúa thì con cũng đã gặp những khó khăn hoạn nạn và sự bắt bớ của người xung quanh đặc biệt người thân trong chính gia đình con nhưng qua những khó khăn thử thách đó con tìm được sự bình an nơi Chúa, con vui mừng trong sự hoạn nạn vì con biết rằng mọi sự xảy ra trên đời sống của con đều có ích cho những ai yêu mến Chúa mà thôi, nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và năng lực để con trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
22/03/2023 18:30

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính lạy Cha yêu kính của chúng con trên các tầng trời,
Con vui mừng kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Rô-ma 5:1-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng khi chúng con ăn năn tội lỗi và tin nhận Đấng Christ thì chúng con lập tức có sự bình an. Điều đó không phải là sự tưởng tượng như người thế gian nghĩ về chúng con, nhưng sự bình an lạ lùng này chỉ có những ai là con dân chân thật của Ngài mới hiểu rõ. Cảm tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sau khi tin nhận Đấng Christ, chúng con phải đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo để chúng con không phạm tội, và như thế sự bình an của Chúa luôn bao phủ chúng con.


Lạy Chúa, con hiểu rằng mọi sự trong đời sống của chúng con là có sự cho phép của Chúa. Khi những hoạn nạn, khó khăn xảy đến, nếu không phải vì sự phạm tội của chúng con, thì những điều đó Chúa dùng để rèn tập chúng con, giúp chúng con đứng vững và lớn lên trong đức tin sau mỗi thử thách.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Ngài yêu chúng con nên đã ban Đức Chúa Jesus Christ cho chúng con. Chúng con phải thể hiện tình yêu của mình đối với Chúa bằng cách sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha Chí Thánh, con biết con chỉ là tội nhân, nhờ ân điển lớn lao của Ngài mà con được cứu chuộc ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Kính xin Chúa ban năng lực để con luôn sống đẹp lòng Chúa, được luôn ở trong ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
22/03/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
24/03/2023 20:36

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha ban cho con sự vui thỏa, phước hạnh khi suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu vinh hiển trong sự hoạn nạn là khi chúng con vì danh Chúa, vì yêu Chúa mà sẵn lòng chịu đựng những hoạn nạn xảy đến trong đời sống của chúng con. Như những anh hùng đức tin họ đã chịu hoạn nạn vì danh Chúa. Nhưng trong sự hoạn nạn đó họ được kinh nghiệm sự chăm sóc, sự giải cứu, kinh nghiệm phép lạ của Chúa làm ra trên đời sống của họ. Sự hoạn nạn gây dựng, ích lợi cho người tin Chúa. Con hiểu khi chúng con chịu hoạn nạn vì danh Chúa là một ơn phước chứ không phải là tai họa.

Thưa Cha! Con hiểu sự thử nghiệm trong câu 4 là sự thử nghiệm về đức tin. Người thế gian có câu: "Hoạn nạn mới biết chân tình". Sự thử nghiệm của Chúa khi Ngài cho phép sự bách hại, khó khăn, thiếu thốn, đau bệnh xảy ra trên đời sống của chúng con để thử nghiệm đức tin của chúng con, qua đó chúng con có cơ hội thể hiện đức tin của mình với Thiên Chúa trước các thiên sứ, trước ma quỷ. Sự hy vọng là sự trông cậy nơi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Chúng con là những con người nhỏ bé, thấp hèn. Chúng con đã nhận ân điển của Ngài thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng con bằng sự hy sinh của Đấng Christ. Chúng con không biết lấy chi đền đáp hay trả ơn Ngài vì nó vượt quá chúng con. Con hiểu con chỉ có thể hiện tình yêu của con với Ngài bằng cách con luôn tin cậy và vâng lời Ngài. Nếp sống đúng theo ý muốn của Ngài và luôn làm Ngài vui lòng vì con. Con còn nhớ mỗi khi con làm việc gì con chỉ mong được Thiên Chúa mĩm cười vui lòng. Hoặc mỗi khi con chịu đựng điều gì con cũng chỉ mong miễn là Chúa vui là được. Mỗi khi con đắc thắng tội lỗi hay chính cái bản ngã xấu xa của con thì con nghĩ đến Cha đầu tiên, Cha sẽ vui lòng. Lúc ấy con thật là sung sướng.

Con hiểu "Được cứu khỏi cơn giận" nghĩa là chúng con đã thoát khỏi án phạt là sự chết vì hậu quả tội lỗi của chúng con. Thiên Chúa là Đấng Thánh Khiết nên Ngài nỗi giận trên những ai không tin kính, những người phạm tội, không chịu tin nhận Chúa thì cơn giận của Ngài giáng trên họ. Nhưng chúng con đã được giao hòa với Đức Chúa Trời bởi chúng con tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nên chúng con được tha tội, được phục hòa với Đức Chúa Trời, được cứu khỏi cơn giận của Ngài.

Thưa Cha! Hiện nay con hy vọng vào sự thương xót của Ngài không hề dứt trên con. Con hy vọng Đấng Christ sẽ đến đem con về với Ngài. Con thật sự thấy mong ngóng Chúa vì con ngán ngẫm thế gian đầy tội lỗi này. Con hy vọng với sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ hình phạt những ai gian ác. Con hy vọng với tình yêu lớn của Đức Chúa Trời mà chậm giận cho thêm nhiều người biết đến ơn cứu chuộc của Đấng Christ và xin Ngài thức tĩnh những người đang lầm lạc trong các giáo hội.

Thưa Cha! Con nghĩ đến những cảnh tượng con dân Chúa bị những người bách hại đánh đập họ, tra tấn họ mà lòng con thật đau nhói. Đau vì sợ những sự tra tấn đó, đau vì thấy anh em mình quá đỗi đau đớn. Trong lúc đó con giận loài người sao quá nhẫn tâm trên đồng loại của mình. Nhưng con cũng hiểu rằng lòng người là xấu xa hơn muôn vật như Cha đã nói trong Thánh Kinh. Chính vì vậy con càng hy vọng sự công chính của Ngài được tỏ ra.

Thưa Cha! Con biết ơn Ngài vì mỗi khi suy ngẫm một chủ đề thì con được ôn lại những gì Ngài đã ban cho con nói riêng và loài người nói chung. Con được hiểu thêm về Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài cứ ở mãi trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
17/03/2023


Bùi Mạnh Cường
26/03/2023 14:08

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Thưa Chúa. Con cảm tạ Chúa cho con hiểu Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này Rô-ma 5:1-11 như sau :

Vì đức tin mà con dân Chúa được xưng công chính và cũng bởi đức tin mà con dân Chúa được nhận ân điển nơi Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Thiên Chúa đem lại cho chúng con sự bình an, vui thỏa, vững vàng và luôn trông cậy nơi Thiên Chúa. Nếu con có đức tin vững mạnh thì đồng nghĩa rằng con có năng lực, sức mạnh và tri thức để vượt qua mọi thử thách, nan đề trong cuộc sông hiện tại. Khi gặp hoạn nạn con cũng sẽ được sự vinh hiển của Chúa chiếu rọi và sự tri thức Chúa ban sẽ giúp con tìm được lối thoát tốt lành theo thánh ý của Ngài.

Và trong mỗi hoạn nạn thử thách Chúa sẽ giúp con rèn tập bản thân để cho trọn vẹn hơn mỗi ngày. Trong hoạn nạn Chúa sẽ cho con biết được sự nhẫn nại của con đến đâu, nếu trong nghịch cảnh mà con giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa thì con tin Chúa sẽ giải cứu con. Trong mọi thử thách, hoạn nạn nếu đức tin của con đủ lớn mạnh thì mọi thử thách chỉ là sự thử nghiệm bản thân của con. Khi con có đức tin vững mạnh thì Chúa Thánh Linh luôn ở cùng con và chỉ dẫn cho con thoát khỏi hoạn nạn.

Vì Chúa đã có sẵn chương trình của Ngài đối với mỗi người. Chương trình của Chúa là trọn vẹn cho những ai tin kính và có đức tin nơi Thiên Chúa. Từ khi chúng con là những kẻ có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng con rồi. Bởi máu thánh của Đấng Christ đã cứu chuộc chúng con mà chúng con được cứu và thoát khỏi cơn giận của Thiên Chúa trong ngày phán xét.

Bài học con rút ra được trong phân đoạn Thánh Kinh này là sự tin kính, lòng biết ơn nơi Đấng Christ đã cứu chuộc con bằng giá đắt để con được ở trong ân điển của Thiên Chúa. Con cần giữ vững đức tin vào nơi Thiên Chúa để tình yêu của Ngài luôn bao phủ đời sống của con. Trong mọi thuận cảnh hay nghịch cảnh cần trong cậy nơi Chúa và xem mọi sự sảy đến chỉ là sự thử thách, rèn tập và sự thử nghiệm của chính bản thân con. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho con năng lực để con lớn mạnh hơn mỗi ngày. Đức tin của con ngày một lớn mạnh hơn để con xứng đáng trong ơn cứu chuộc của Đấng Christ, ân điển và tình yêu nơi Thiên Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 26/03/2023


Vũ Thị Thư
26/03/2023 14:16

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời của Ngài được chép trong sách Rô-ma 5:1-11. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, bày tỏ cho con những ý muốn tốt lành mà Ngài muốn bày tỏ cho chúng con. Nguyện xin Chúa ở cùng con trong khi con học Lời của Ngài. Sau đây con xin trình bày về sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

Thưa Cha, đọc phân đoạn này con thật vui mừng, con được khích lệ nhiều. Bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ mà con có được sự bình an bên Đức Chúa Trời, con được phục hòa với Đức Chúa Trời. Trước đây khi còn sống trong tội và chưa biết đến Ngài thì con như đứa con hoang đàng mà nay khi ăn năn tội tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, mà con được trở về với Cha. Con được biết mục đích mà Thiên Chúa tạo dựng ra loài người chúng con, cho chúng con được vui hưởng Ngài, được ở trong tình yêu ân điển của Ngài, con có sự trông cậy về một đời sống vĩnh cửu nơi Thiên Đàng với Chúa.

Thưa Cha, bởi phạm tội mà loài người đã thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời, chính vì vậy mà khi chúng con đã ăn năn trở về với Ngài thì chúng con mong chờ trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời bao phủ lấy chúng con. Chúng con muốn được chiếu ra bản tánh của Thiên Chúa, làm sáng danh Chúa qua đời sống của chúng con, để thế gian nhận biết chúng con là con của Đức Chúa Trời.

Con cũng cảm tạ ơn Ngài vì Ngài yêu chúng con từ khi chúng con còn là kẻ có tội, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng con. Khi chúng con chưa hề nhận biết Ngài, là kẻ thù của Ngài nữa, nhưng nhờ tình yêu vô đối, tình yêu mặc dầu của Ngài đã kéo chúng con về với Ngài. Và chúng con cũng được học theo Ngài để yêu thương người khác, để tình yêu của Ngài được lan tỏa cho muôn dân, khiến cho muôn dân cũng được quay về với Thiên Chúa.

Con cũng cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Ngài mà chính mình con được giao hòa với Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban năng lực cho con để dù bước đi theo Ngài con cũng gặp những gian nan thử thách, nhưng Ngài đều giúp con vượt qua, mỗi lần con trải qua một sự thử nghiệm thì con có được sự nhẫn nại và mạnh mẽ càng hơn, đó là cách Ngài rèn tập chúng con, để chúng con được lớn lên trong đức tin, vững vàng mà địch cùng mọi mưu kế của kẻ ác.

Thưa Cha, nếu như trước đây khi mới tin Ngài, con có sự sốt sắng trong sự đi nhóm, cũng có đức tin là sẽ không bao giờ bỏ Chúa mà theo thần khác, nhưng con vẫn chưa thực sự kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài trên đời sống con. Bởi con nhận ra một nguyên nhân là vì con chưa sống cho Chúa, sống vì Chúa, con vẫn sống cho con, sống theo ý riêng mình, nhưng nay con luôn muốn sống theo ý muốn của Chúa, con đã được kinh nghiệm những phép lạ Chúa làm ra trên đời sống của chúng con. Con càng khao khát được gần Ngài càng hơn, con yêu Chúa càng hơn, nhưng chưa bao giờ con thấy điều đó là đủ cả. Con muốn yêu Chúa nhiều hơn nữa, con muốn được gần gũi bên Cha, hiểu biết về Cha nhiều hơn. Để linh hồn và tâm thần con mãi mãi thuộc về Ngài. Con mong chờ, trông đợi ngày mà Đức Chúa Jesus đón chúng con, con xin Chúa biến đổi con, cho gia đình con tất cả đều được ở trong tình yêu ân điển và sự thông công với Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời. Xin Cha cũng nhớ đến những người thân trong gia đình thuộc thể của con, xin Ngài cho họ thêm cơ hội nghe đến Tin Lành cứu rỗi của Ngài và cho họ mở lòng ra tiếp nhận Ngài. Nguyện xin Cha làm thành điều mà lòng con ước ao cầu xin Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 26/03/2023


Bùi Văn Vũ
26/03/2023 18:11

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

1 Vậy, chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
2 qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
3 Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong những hoạn nạn, biết rằng, sự hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại,
4 sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự hy vọng.
5 Sự hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi thánh linh đã được ban cho chúng ta.
6 Vì khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn, chịu chết vì những kẻ không tin kính.
7 Vì ít khi nào có người chịu chết cho người công chính dù có khi cũng có người dám chết cho người lành.
8 Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
9 Vậy thì nay chúng ta đã nhờ máu của Ngài mà được xưng công chính, chúng ta sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn giận là dường nào!
10 Vì nếu khi chúng ta là những kẻ thù nghịch Ngài mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giao hòa, chúng ta sẽ được cứu là dường nào trong sự sống của Con ấy.
11 Chẳng những thế, mà chúng ta còn được vinh hiển trong Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã nhận được sự giao hòa
.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Thưa Chúa! Con cảm ơn Ngài đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài và cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 5:1-11. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.

Lạy Chúa! Trước đây con sinh ra trong tội lỗi, lớn lên trong tội lỗi. Nhìn những người xung quanh, con chỉ thấy một đời người là sinh ra, lớn lên, lấy vợ sinh con, khi về già thì đau yếu bệnh tật rồi qua đời. Vòng xoay sinh, lão, bệnh, tử, cứ thế tiếp diễn. Con cũng chỉ biết cuộc đời như vậy và làm theo, vì con đã mất sự giao hoà với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi trong con.

Con cảm tạ ơn Ngài, đến thời điểm Ngài đã cho con biết đến Chúa, biết đến sự thực hữu của Ngài, cho con biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, Đấng vì yêu con đã nhập thế làm người, chết trên thập tự giá để chuộc tội cho con.

Lạy Chúa! Khi con tin Chúa, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì con được sạch tội, và được xưng là công chính, con được giao hoà với Ngài bởi con không bị tội lỗi ngăn cách con với Chúa nữa, con được hiểu biết nhiều hơn về Ngài, về chương trình, đường lối của Ngài qua Thánh Kinh, qua sự giảng dạy của người chăn, và qua các anh chị em của con. Những ngày tháng con chập chững bước đi sống theo sự răn dạy của Ngài, đã có nhiều lần con yếu đuối vấp ngã, nhưng Chúa đã nâng đỡ con, thêm sức cho con, có nhiều lần con con bị tấn công cám dỗ, Ngài luôn bên cạnh mở đường cứu con khỏi những sự tấn công cám dỗ ấy.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, khi con còn là người có tội, con được giao hoà với Ngài qua việc tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus đã chuộc tội cho con. Con người cũ của con đã đóng đinh cùng Đức Chúa Jesus trên thập tự giá, và sống lại cùng với Đức Chúa Jesus theo năng lực của Ngài. Từ khi ấy không còn sự gì có thể chia cách con với Chúa nữa, không còn sự gì có thể bắt phục con làm theo mà phạm tội với Ngài nữa, vì con được thoát ra khỏi sự thống trị, thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi, để con được thuộc về Ngài. Ngài không những lắng nghe con kêu cầu, giải cứu con trong những sự khó khăn, hoạn nạn trên bước đường của con, mà Ngài còn giải cứu con khỏi cơn giận của Ngài sắp tới, đó là những chén thịnh nộ mà Ngài sẽ giáng xuống thế gian trong Kỳ Tận Thế.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài về bài học hôm nay mà Ngài đã ban cho con.
Để con luôn biết rằng, Ngài yêu con từ khi con là người có tội, Ngài cho con được giao hoà với Ngài bởi Đức Chúa Jesus đã chết thay cho con, vậy nên khi con đã được cứu, thì mối giao hoà giữa con và Ngài càng mật thiết hơn. Nguyện xin Chúa cho con luôn vững tin nơi Chúa trong những sự khó khăn, thử thách, hoạn nạn vì Ba Ngôi Thiên Chúa ở trên con, cạnh con và trong con luôn quan phòng chăn dắt, bảo vệ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
26/03/2023


Nguyễn Thị Nhung
11/04/2023 19:51

Rô-ma 5:1-11 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Kính thưa Chúa con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con có thời gian sức khoẻ và phương tiện để suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 5:1-11. Con xin ghi ra sự hiểu của con.

Con hiểu rằng trước khi biết đến Tin Lành cứu chuộc tội của Đức Chúa Jesus, con là một tội nhân, con sống xa cách Chúa làm con cái của ma quỷ, sau khi con tin rằng Đức Chúa Jesus đã đến thế gian chết thay để cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi, con được phục hoà với Đức Chúa Trời, con vui hưởng bình an trong ân điển và sự thông công với Đức Chúa Trời. Thưa Cha chỉ khi được tha tội sống trong ân điển ơn phước Cha ban con thấy mình có sự bình an đến lạ lùng.

Con hiểu rằng con đường tin kính Chúa không phải là con đường màu hồng trải đầy hoa, đến một thời điểm sẽ có những thử thách khó khăn, bắt bớ do những người xa cách Chúa, do gia đình hay hoàn cảnh, dù buồn lòng hay phải đánh đổi để sống theo lời Chúa thì đó là những hoạn nạn, để rèn tập một con dân Chúa, để rồi qua những sự đó đức tin của con sẽ đâm chồi nảy lộc trưởng thành hơn. Thưa Cha con ngẫm rằng chỉ khi con được rèn tập, trong lúc rèn tập thân thể xác thịt này con sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, nhưng những lúc đó con biết kêu cầu Ngài, bám lấy Ngài, con sẽ thay đổi bản tính và trở nên trọn vẹn thánh khiết hơn. Con tin rằng những sự rèn tập sảy ra trên đời sống con là điều tốt nhất Cha ban cho con.

Thưa Cha con hiểu rằng chỉ có một Đấng Toàn Năng có thể gieo mình chịu chết vì nhân loại một lần đủ cả. thưa Cha khi con đọc Thánh Kinh con cảm nhận được Ngài là Cha là Chúa làm chủ trên đời sống con, con là ai, con là gì con thật nhỏ bé hèn mọn nhưng Cha lại yêu con.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn để lời Ngài ở trong lòng. Xin Cha ban ơn cho con khi được Cha rèn tập con cứ mạnh mẽ ở trong lời Cha mà bước tiếp.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhung Naomi
11/04/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ