Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Hôm nay, ngày 11/12/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Lời Chúa được đồn ra như thế nào và được tôn vinh như thế nào (câu 1)?
2. "Những người vô lý và độc ác" mà Phao-lô nói đến trong câu 2 là những ai? Sao Phao-lô lại gọi họ là vô lý và độc ác?
3. Chúa làm cho con dân Chúa được bền vững bằng cách nào (câu 3)? Như vậy, có phải ai không bền vững trong đức tin là vì người ấy tự chọn ra khỏi Chúa?
4. Tại sao con dân Chúa cần hướng lòng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ (câu 5)? Đức Chúa Trời đã yêu như thế nào và Đấng Christ đã nhẫn nại như thế nào?
5. Tại sao có lời truyền Phao-lô phải nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ (câu 6)?
6. Thế nào là "tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp" (câu 6)? Có phải đó là sự dứt thông công?
7. Sự Phao-lô nhận sự tiếp trợ từ một số Hội Thánh và một số con dân Chúa với lời Phao-lô nói trong câu 8 cần phải được hiểu như thế nào?
8. Quyền gì được Phao-lô nói đến trong câu 9?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn dự phần như thế nào trong sự Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh?
2. Bạn có bao giờ đối diện với những kẻ vô lý và độc ác?
3. Bạn có đang bền vững trong Chúa không?
4. Bạn có đang hướng lòng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ không?
5. Lời Phao-lô truyền trong câu 6 có phải cũng là Lời Chúa truyền cho bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-3_1-18/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
11/12/2023 23:06

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một ngày nữa được sống trên đất, được vui hưởng những ơn phước và sự vui thỏa là ơn lớn lao mà Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con lại được suy ngẫm Lời của Ngài, sau đây chúng con xin nêu sự tìm hiểu của mình phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 1-2:
1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là lời kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô đến con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca cầu nguyện cho ông và các bạn đồng công với ông, để Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, và để họ được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác. Sứ Đồ Phao-lô biết không phải tất cả đều có đức tin nơi Đấng Christ, nên họ sẽ có những điều vô lý và độc ác với con dân Chúa chân thật và những sứ đồ như ông. Ông cũng bày tỏ lòng tin tưởng rằng các tín hữu sẽ tiếp tục làm theo những gì ông đã dạy dỗ.

Câu 3:
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô xác quyết về sự thành tín của Thiên Chúa, ông tin tưởng rằng Chúa sẽ làm cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bền vững trong đức tin, trong những thử thách và giữ họ cho khỏi kẻ dữ. Chúa là Đấng toàn năng và toàn tri, và Ngài sẽ bảo vệ những ai tin cậy Ngài.

Câu 4-5:
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô và các người bạn đặt lòng tin cậy trong Chúa đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đang làm và sẽ làm những điều mà ông đã từng dạy dỗ và truyền bảo cho họ. Đó là những Lẽ Thật về Tin Lành Cứu Rỗi, những điều khuyên bảo dạy dỗ mà họ đã từng rao giảng, hoặc qua các bức thư mà họ gửi. Ông đã dạy dỗ họ về Lời Chúa, và ông tin rằng họ sẽ tiếp tục sống theo Lời Chúa. Sứ Đồ Phao-lô cũng không quên cầu nguyện cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca được hướng lòng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ. Tình yêu và sự nhẫn nại là những đức tính cần thiết cho mỗi con dân Chúa để được vững bền và trung tín với Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Câu 6:
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu ở đây Sứ Đồ Phao-lô và các người bạn khuyên và truyền cho con dân Chúa tránh xa, tức là không giao thiệp, thông công với những người xưng là anh chị em cùng đức tin nhưng lại sống vô luật pháp, những người không xây dựng đời sống mình theo sự giảng dạy đúng Lẽ Thật mà ông đã từng rao giảng và đưa họ đến với sự tin nhận Tin Lành. Những người này không sống theo Lời Chúa, và họ có thể gây ảnh hưởng xấu đến những con dân Chúa khác.

Câu 7:
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn đồng hành với ông trong việc rao giảng và chăm sóc Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ là tấm gương về một nếp sống tin kính và thánh sạch chứ không phải sống vô luật pháp. Nên ông đã kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bắt chước mình trong nếp sống hàng ngày. Chúng con cũng hiểu sự bắt chước Chúa và bắt chước anh chị em cùng Cha có nếp sống thánh sạch, đức tin mạnh mẽ trong Chúa là điều mà mỗi con dân Chúa nên học và làm theo.

Câu 8:
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng trong nếp sống tin kính và hết lòng làm theo luật pháp Chúa của Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn đồng hành của ông. Mặc dù ông dành phần lớn thời gian rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho dân ngoại, nhưng để làm một tấm gương sáng và không làm gánh nặng cho bất cứ con dân Chúa nào, nên họ vẫn chăm chỉ làm việc kiếm sống để nuôi bản thân. Trong thư, họ dùng từ “đêm ngày làm lụng khó nhọc” để nói đến sự chịu khó, chăm chỉ lao động kiếm sống của Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn không kể thời gian, chỉ cần điều đó giúp họ được ăn cái mình làm ra, để khỏi gánh nặng cho một ai trong Hội Thánh và làm gương sáng cho con dân Chúa. Qua đây chúng con cũng học được sự lao động vất vả để kiếm sống cho bản thân, gia đình và không làm gánh nặng cho người khác cũng là việc lành mà con dân Chúa phải gắng sức trong danh Chúa, và Chúa sẽ ban thưởng cho những người có tinh thần làm bất cứ việc gì cũng hết lòng mà làm như là làm cho Chúa như vậy.

Câu 9:
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Kính thưa Chúa, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô và các người bạn là những người tận tâm rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi, thành lập các Hội Thánh, chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa. Ông hoàn toàn xứng đáng được Hội Thánh tiếp trợ để nuôi sống họ, giúp họ có toàn thời gian chăm lo cho nước Trời. Nhưng họ đã quyết định không muốn dựa hoàn toàn vào con dân Chúa trong việc tiếp trợ đời sống và nuôi sống họ, ngược lại để làm gương tốt và để cho con dân Chúa bắt chước nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương nhưng cũng chăm chỉ, chịu khó lao động trong cuộc sống để tự nuôi mình. Kính thưa Chúa, qua đây con cũng hiểu những người không muốn làm việc mà chỉ mong nhận sự tiếp trợ của người khác trong khi vẫn còn khả năng lao động nuôi mình và thực hiện trách nhiệm với người khác không những làm gương xấu, làm gánh nặng cho người khác mà còn là một hình thức sử dụng thành quả, sức lao động của người khác một cách bất công.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng con nếu chúng con từng có đời sống vô luật pháp, sống ích kỷ, lười lao động làm gương xấu và gánh nặng cho người khác. Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết bắt chước và học theo Sứ Đồ Phao-lô cũng như những người bạn đồng hành cùng ông trong việc sống một đời sống tận hiến, tin kính, đức tin và làm gương sáng, làm vinh quang danh Chúa trong mọi việc. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
12/12/2023 11:20

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 - Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và áp dụng Lời Ngài vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Sau khi nói về số phận đời đời của những người thuộc về Chúa và những người không thuộc về Ngài, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong tình yêu thương giữa các anh chị em cùng Cha, hãy cầu nguyện cho ông và các bạn của ông trong mục vụ rao giảng Tin Lành, để Tin Lành của Chúa tiếp tục được đồn ra, khiến muôn dân trở nên những môn đồ của Chúa qua sự rao giảng của các sứ đồ, để Lời Chúa được nhiều người tôn vinh, tiếp nhận, như con dân Chúa tại đó tiếp nhận Tin Lành từ Phao-lô và các bạn của ông. Cũng nhờ sự hiệp nguyện của con dân Chúa, để cho Phao-lô và các bạn của ông được giải cứu khỏi những người không sống theo lẽ phải, trái với đạo lý mà Chúa đã đặt để trong lương tâm của họ, làm ra những điều độc ác, gây ra sự bắt bớ, bách hại các sứ đồ, và cả những người tin Chúa cách cùng cực, vì những người không tin Chúa; và cả những người đã tin nhận Tin Lành nhưng không sống theo Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, được bày tỏ trong Thánh Kinh.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Dù những kẻ vô lý và độc ác dưới sự điều khiển của Sa-tan, bách hại con dân Chúa bằng cách nào, thì Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ ban ơn, thêm sức cho chúng con vượt qua những thử thách đó, khiến cho chúng con càng thêm vững lòng, bền chí, và Ngài giữ gìn chúng con khỏi mọi mưu kế của Sa-tan.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.

Về phần con dân Chúa, Phao-lô và các bạn của ông luôn để lòng tin cậy vào Chúa, tin rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã và đang làm trọn những điều ông và các bạn của ông đã truyền dạy. Điều này nói lên tấm lòng và trách nhiệm của những người rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa, và bổn phận của con dân Chúa là phải vâng theo mọi lời giảng dạy của họ, nếu những điều giảng dạy ấy đúng với Thánh Kinh. Phao-lô và các bạn của ông tin chắc vào những lời truyền bảo của mình cho con dân Chúa, nên họ khẳng định việc con dân Chúa đã và đang làm là đúng với Lẽ Thật.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Phao-lô nguyện xin quyền năng của Chúa hướng lòng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vào trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, gia thêm cơ hội cho chúng con biết ăn năn mỗi khi lỡ phạm tội, và nguyện sự nhẫn nại của Đấng Christ đối với chúng con trên bước đường nên thánh trọn vẹn, và cho loài người biết mau chóng nhận biết mình là tội nhân, kíp ăn năn, tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự nhẫn nại của Đấng Christ. Chúng con nguyện sống theo gương Chúa trong tình yêu thương, chịu đựng, nhẫn nại trước những sự yếu đuối, bất toàn, lầm lỡ của anh chị em cùng Cha, để cùng nâng đỡ nhau trong đời sống thuộc thể và thuộc linh trên linh trình trở về Nhà Cha.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Đây là vấn đề rất nghiêm trọng mà chúng con phải vâng theo mệnh lệnh của Chúa phán truyền qua Phao-lô, đến mức ông nhân danh Chúa để truyền cho chúng con rằng, chúng con phải tránh xa bất cứ người anh em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà họ đã nhận lãnh từ ông và các bạn của ông. Điều này nhắc nhớ chúng con phải dứt thông công với những người mang danh Chúa trong Hội Thánh, nhưng vẫn còn cố tình sống trong tội.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca phải bắt chước ông và các bạn cùng làm việc với ông, vì họ vâng giữ mọi luật pháp của Thiên Chúa cũng như mọi luật pháp của các bậc cầm quyền, nếu những điều đó không nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Phao-lô bày tỏ về quá trình rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa của ông và các bạn của mình rằng, họ đã chưa từng ăn không của ai, nhưng luôn làm việc khó nhọc cả ngày đêm, để khỏi là gánh nặng cho bất cứ người nào trong Hội Thánh. Dù theo Lời Chúa dạy, Phao-lô và các bạn của ông có quyền nhận tiếp trợ từ con dân Chúa, nhưng họ muốn làm gương cho chúng con về sự siêng năng làm việc để phục vụ đời sống thuộc thể. Tuy nhiên, tùy thuộc mỗi trường hợp, hoàn cảnh cụ thể để áp dụng, như đối với những anh chị em không có khả năng làm việc, kiếm sống trong lúc gặp khó khăn, thì chúng con hãy tận tâm chia xẻ vật chất cho nhau theo khả năng của mình.

Phao-lô nói rõ, không phải là ông và các bạn của ông không có quyền nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa, nhưng ông và các bạn của ông chọn làm gương cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, cũng như chúng con ngày nay về sự bắt chước ông và các bạn của ông, phải siêng năng làm việc để kiếm sống.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh này dạy con nhận biết về bổn phận của mình, là người được yêu bởi Chúa, thì phải sống nếp sống mới trong Ngài, luôn tỏ lòng biết ơn Chúa qua sự dự phần rao truyền Lời Chúa ra giữa thế gian, để Lời Ngài được tôn vinh qua những người tiếp nhận tình yêu, ân điển của Ngài. Dù có phải đối diện với những kẻ vô lý và độc ác, con vẫn sẵn sàng chấp nhận, vững lòng bền vững trong Chúa, luôn hướng lòng vào tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời và trong sự nhẫn nại của Đấng Christ. Và con hiểu rằng, lời của Phao-lô truyền trong câu 6 cũng là Lời Chúa truyền cho chính con về sự phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không vâng theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ những tôi tớ ngay lành của Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

12/12/2023

...


Trần Thị Thu Hương
12/12/2023 17:42

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một gia đình phước hạnh vui thỏa trong Chúa. Con nguyện xin Chúa gìn giữ chúng con cho đến khi Chúa trở lại. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con sự khôn sáng để biết cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực và làm việc cùng chúng con, dù là việc nhỏ nhất. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.

Câu 1: Con kinh nghiệm được sự cầu nguyện khiến mình gần gũi Chúa càng hơn, khiến mình được thánh hóa càng hơn, khiến mình biết nương cậy Chúa càng hơn. Mình nên cầu nguyện với Chúa như là nói chuyện với Chúa hàng ngày. Con nguyện xin dâng lên Ngài cuộc đời con, kể cả sự tự do Ngài ban cho con. Con xin Ngài ban cho con tấm lòng giống như Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện Ngài làm việc trên con, khiến con cứ luôn luôn liên tục cầu nguyện tương giao với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Câu 2: Con hiểu rằng sự cầu thay lẫn nhau rất là quan trọng, sự cầu thay lẫn nhau cũng là sự tiếp trợ lẫn nhau. Con nguyện xin Chúa ban ơn, nhớ đến con, luôn đặt để con có tấm lòng nhớ đến anh chị em thì cầu thay cho họ, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men! Nhất là trong sự khó khăn, thử thách, nhất là khi bị kẻ ác tấn công, bị vu khống, bắt bớ... thì sự cầu thay cho anh chị em mình cũng là những sự tiếp trợ, kêu cầu Chúa giúp cho anh chị em của mình. Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng toàn năng, Ngài làm được mọi sự, trong mọi gian truân thì chúng con vẫn luôn được cầu nguyện với Ngài!

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Câu 3: Con hiểu rằng, Chúa là thành tín, Ngài luôn làm cho tất cả các anh chị em đến với Ngài thì được vững bền, gìn giữ khỏi những kẻ dữ tức là dù có bị kẻ dữ tấn công nhưng chỉ cần người đó thật lòng tin kính Chúa thì họ không thể phạm tội. Lời Chúa là chân thật, là lẽ thật, Ngài không bao giờ thử thách con dân Ngài quá sức chịu đựng của họ. Trong mọi sự đó, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để họ có thể chịu được.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.

Câu 4: Con hiểu rằng, các sứ đồ tin rằng con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đang và sẽ làm những điều các ông truyền bảo. Đó là sự vâng phục của con dân Chúa. Con nguyện xin Ngài ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh ai nấy cũng có tấm lòng vâng phục Chúa, vâng phục người chăn, các trưởng lão như vậy để được phước trong đời này và cả đời sau.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Câu 5: Nguyện xin Chúa hướng lòng các anh chị em trong Hội Thánh vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ. Nếu chúng con không có Chúa thì chúng con chẳng có gì cả, mọi sự đời này sẽ qua đi. Con nguyện xin Chúa tác động trong tấm lòng mỗi người, để ai nấy trong Hội Thánh cũng hết lòng sống cho Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. Cảm tạ Chúa! A-men!

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Câu 6: Con cảm thấy rằng nếu mà sống chung với một người không tin Chúa, họ bất chấp luật pháp, chỉ sống theo ý họ thì rất là mệt mỏi vì họ sống theo ý riêng, không theo ý Chúa. Bất cứ sự phạm tội nào cũng ảnh hưởng đến Hội Thánh, Chúa là Đấng nghiêm khắc, Ngài thánh khiết và Ngài không chấp nhận sự phạm tội, Ngài yêu tội nhân, Ngài thương xót nhưng không có nghĩa là Ngài để cho những người không có tấm lòng thay đổi khinh lờn huyết của Chiên Con. Con nguyện xin Ngài cũng thanh tẩy Hội Thánh của Ngài, để Hội Thánh của Ngài cũng trong sạch, vững mạnh đến ngày Chúa trở lại! Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Câu 7, câu 8, câu 9: Con hiểu rằng, các sứ đồ dù nhọc nhằn trong sự rao giảng Tin Lành nhưng các ông vẫn cố gắng trong sự kiếm sống, không trông chờ vào con dân Chúa. Các ông đã rất làm gương và đã mạnh dạn kêu gọi con dân Chúa hãy noi gương các ông. Rõ ràng, các ông rất là xứng đáng và có quyền để cho những người được các ông rao giảng Tin Lành chu cấp mọi sự cần dùng trong đời sống thuộc thể cho các ông nhưng các ông không làm vậy. Đó là tấm gương rất thiết thực, sống động mà con dân Chúa ai nấy cần noi theo. Con nguyện xin Ngài ban cho hết thảy anh chị em trong Hội Thánh một tấm lòng như vậy.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong việc soạn bài học cho các cháu ấu nhi. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Huỳnh Christian Priscilla
12/12/2023 17:53

Huỳnh Christian Priscilla: II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, hiện nay, dịch bệnh viêm phổi ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia và phần lớn đã gây tác hại đến nhiều trẻ em ở khắp thế giới. Con cầu xin Cha giữ gìn các cháu thiếu nhi trong Hội Thánh để các cháu không bị lây nhiễm. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9, dạy về nếp sống của những người được yêu bởi Chúa.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy cầu thay cho sự rao giảng Tin Lành của ông, để bởi đó nhiều người biết và tin nhận Tin Lành. Khi họ tin và sống theo Lời Chúa thì sẽ khiến cho Lời Chúa được tôn quý, như đã xảy ra đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Sứ Đồ Phao-lô cũng muốn con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cầu thay để ông và các bạn của ông được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi những sự bách hại từ những kẻ chẳng tin. Những kẻ vô lý và độc ác ấy đã bách hại Phao-lô và các bạn của ông, ngăn cản việc rao giảng Tin Lành ngay tại Tê-sa-lô-ni-ca. Họ còn truy đuổi Phao-lô và các bạn của ông đến thành Bê-rê.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Câu 3: Con hiểu rằng, dù cho con dân Chúa có bị những kẻ vô lý và độc ác trong thế gian bắt bớ, hoặc đánh đập, khi họ rao giảng Tin Lành và sống theo Lời Chúa, thì chính Chúa sẽ ban thêm sức cho họ được đứng vững trong đức tin. Chính Ngài sẽ giải cứu họ khỏi kẻ dữ.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông có lòng tin trong Chúa, rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ đứng vững trong đức tin và sẽ tiếp tục sống đúng theo những sự dạy dỗ mà ông và các bạn của ông đã rao truyền cho họ.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cầu xin chính Chúa hướng lòng của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ. Vì nhờ đó, họ sẽ luôn yêu người khác bằng tình yêu của Đức Chúa Trời và biết nhẫn nại chịu đựng những sự khổ và những sự bất công theo gương của Đấng Christ. Cầu xin Cha giúp cho lòng con luôn hướng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ để con luôn yêu thương người khác hơn chính mình và chịu đựng tha thứ người khác như chính Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Jesus Christ yêu thương và tha thứ cho họ. Ngoài ra, con cũng có thể nhẫn nại chịu khổ vì danh Chúa.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô truyền cho con dân Chúa phải dứt thông công với những ai mang danh là tín đồ của Đấng Christ nhưng vẫn sống trong tội, không vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Tức là dứt thông công với những kẻ sống vô luật pháp, không vâng theo những lời mà Phao-lô và các bạn của ông đã bởi ơn Chúa mà truyền dạy cho họ. Sự Phao-lô nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ để truyền cho thấy, điều này rất là quan trọng, không ai được bỏ qua. Đó chính là mệnh lệnh từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng làm Đầu của Hội Thánh. Mệnh lệnh ấy áp dụng cho con dân Chúa trong mọi thời đại.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy noi gương theo ông và các bạn của ông. Chính họ nhận biết, đó là điều họ phải làm. Vì Phao-lô và các bạn của ông là tấm gương sáng cho họ noi theo. Phao-lô và các bạn của ông hoàn toàn sống theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê trong khi rao giảng Tin Lành, gây dựng Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca thì họ đã tự kiếm sống chứ không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Sứ Đồ Phao-lô nói rõ, không phải là ông và các bạn của ông không có quyền nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa, nhưng vì ông và các bạn của ông muốn làm gương cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Vì thế, ông và các bạn của ông đã tự làm việc để kiếm sống trong khi rao giảng Tin Lành. Nếu có sự tiếp trợ đến từ Hội Thánh thì đó là do tấm lòng của con dân Chúa chứ đó không phải là gánh nặng mà họ phải mang.

Lạy Cha, xin Cha giúp cho con dân Ngài trong Hội Thánh làm trọn bổn phận của mỗi người là dâng lời cầu thay cho những người rao giảng Tin Lành, và vâng phục, noi gương những người giảng dạy Lời Chúa đúng theo lẽ thật. Ngày nay, nhiều giáo hội mang danh Chúa dạy rằng, con dân Chúa không cần phải giữ ngày Sa-bát. Tức là họ bác bỏ điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Họ biến con dân Chúa thành những người sống không luật pháp. Con dân Chúa phải tránh xa với những kẻ giảng dạy tà giáo và những kẻ cố ý không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Nguyện ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa giữ cho mỗi một con dân Chúa luôn sống thánh khiết theo Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
12/12/2023 17:55

Huỳnh Christian Timothy: II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, tin tức về việc các tin tặc của Trung Quốc tấn công vào những hệ thống điện toán điều khiển những cơ sở hạ tầng và tiện ích quan trọng của Hoa Kỳ, theo sau sự phát hành bộ phim "Leave the World Behind", khiến cho những người theo thuyết âm mưu cho rằng, có lẽ Hoa Kỳ sắp rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn. Riêng con thì nhận thấy dường như tên của bộ phim, dịch ra tiếng Việt: "Bỏ Lại Thế Gian Phía Sau", hàm ý là Hội Thánh sắp được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian. Con nghĩ rằng, rất có thể mười ngày hoạn nạn sẽ đến cho con dân của Ngài nhưng liền sau đó là sự đến của Đấng Christ. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con, trong khi con suy ngẫm về sự Mười Ngày Hoạn Nạn. Con cảm tạ Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9, như sau:

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Phao-lô biết rõ sức mạnh của sự cầu thay nên ông luôn nhắc con dân Chúa khắp nơi cầu thay cho ông và các bạn của ông. Lời cầu thay được chú trọng đến sự thi hành chức vụ sứ đồ của Phao-lô và các bạn của ông. Đó là rao giảng Tin Lành cho muôn dân và thành lập các Hội Thánh địa phương. Lời Chúa được đồn ra hàm ý, Đấng Christ và Tin Lành Cứu Rỗi được rao giảng rộng khắp. Đấng Christ chính là Lời của Thiên Chúa. Tin Lành chính là thông điệp của Thiên Chúa rao cho loài người. Lời Chúa được tôn vinh hàm ý, Đấng Christ và Tin Lành được tôn cao khi Đấng Christ và Tin Lành được nhiều người tin nhận, đời sống họ được biến đổi, chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Phao-lô cũng nhắc con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cầu thay cho ông và các bạn của ông được Thiên Chúa giải cứu khỏi những kẻ vô lý và độc ác. Họ vô lý vì họ không tin nhận lẽ thật của Thánh Kinh được rao giảng cho họ, mà chỉ tin vào những sự dạy dỗ của Do-thái Giáo. Họ độc ác vì họ muốn đánh đập, bỏ tù, và giết chết Phao-lô cùng các bạn của ông. Họ rượt đuổi Phao-lô và các bạn của ông từ thành này sang thành khác.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Câu 3: Con hiểu rằng, vào lúc ấy, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng đang bị những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái bách hại. Vì thế, Phao-lô viết lời khích lệ họ, nhắc cho họ nhớ, Chúa là Đấng Thành Tín. Chính Chúa sẽ giúp họ giữ vững đức tin và giải cứu họ khỏi kẻ dữ. Con hiểu rằng, cũng có những lúc Cha cho phép sự bách hại xảy ra và con dân Ngài phải chịu khổ, thậm chí phải chịu mất mạng. Vì thế, sự giữ cho khỏi kẻ dữ không chỉ có nghĩa là giữ cho không bị rơi vào tay kẻ dữ mà còn có nghĩa là giữ cho không khuất phục kẻ dữ. Nghĩa là Ngài ban ơn, thêm sức cho con dân Ngài chịu khổ, giữ vững đức tin cho tới chết.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông vững tin con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca luôn sốt sắng sống theo những lời giảng dạy của ông và các bạn của ông. Có lòng tin cậy trong Chúa hàm ý, tin rằng chính Chúa sẽ làm thành điều mình tin cậy. Phao-lô xin Chúa luôn hướng lòng con dân Chúa vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời để họ luôn yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời là yêu mà không đặt ra điều kiện. Ông xin Chúa luôn hướng lòng con dân Chúa vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ để họ luôn kiên trì chịu khó, chịu khổ khi bị bách hại, khi bị đối xử bất công, và ngay cả trong khi làm những việc lành, là sống theo Lời Chúa và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Câu 6: Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ để truyền cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca một mệnh lệnh quan trọng. Đó là con dân Chúa phải tránh những kẻ mang danh là môn đồ của Chúa nhưng có nếp sống vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Là nếp sống không theo sự dạy dỗ mà Phao-lô và các bạn của ông đã truyền dạy cho Hội Thánh. Tránh tức là không gặp gỡ, không giao tiếp, là dứt thông công. Ngày nay, mệnh lệnh đó vẫn áp dụng cho mọi con dân Chúa. Con dân Chúa cần dứt thông công những ai xưng mình là môn đồ của Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa, không vâng theo sự giảng dạy đúng Lời Chúa của những người được Chúa dùng trong chức vụ chăn dắt và giảng dạy trong Hội Thánh.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rõ là họ cần phải sống theo gương của Phao-lô và các bạn của ông. Vì họ đã tận mắt nhìn thấy nếp sống vâng giữ các điều răn, tôn kính luật pháp của Thiên Chúa từ Phao-lô và các bạn của ông. Chính Đức Thánh Linh thúc giục họ phải sốt sắng sống theo gương của Phao-lô và các bạn của ông, nên họ biết đó là bổn phận của họ.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, khi Phao-lô và các bạn của ông đến Tê-sa-lô-ni-ca để rao giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh tại đó thì họ không hề đòi hỏi con dân Chúa tại đó phải lo cho các nhu cầu vật chất của họ. Không phải vì họ không có quyền đòi hỏi con dân Chúa phải tiếp trợ họ về các nhu cầu vật chất. Nhưng họ đã không khiến mình làm gánh nặng cho con dân Chúa. Họ đã tự làm việc kiếm sống. Đó cũng là sự làm gương cho con dân Chúa để ai nấy biết tự nuôi mình và gia đình mình, không để mình trở thành gánh nặng của các anh chị em khác. Dù Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca có dự phần trong sự tiếp trợ Phao-lô, nhưng đó không phải là điều ông đòi hỏi mà họ vui lòng làm như vậy. Đó là thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa, một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, và Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca cũng được dự phần trong những linh vụ và những mục vụ của Phao-lô.

Thưa Cha, lẽ thật về nếp sống trong Chúa được Đức Thánh Linh thần cảm cho Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy cho con dân Chúa từ gần hai ngàn năm qua vẫn là mới với con dân Ngài trong mọi thời đại. Khi một người tin nhận Tin Lành, đọc những lời này thì biết mình phải sống như thế nào để xứng đáng là người được Chúa yêu. Nguyện xin Cha giúp cho con và các anh chị em cùng đức tin của con luôn sống nếp sống đẹp lòng Ngài, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa cho thế gian. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

...


Nguyễn Ngọc Tú
12/12/2023 22:40

Nguyễn Ngọc Tú: II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, "sau cùng" là sau những gì Phao-lô trình bày với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong đoạn 1 và 2, Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa hãy siêng năng cầu nguyện cho ông và các bạn của ông trong công tác chung của Hội Thánh, là rao giảng Tin Lành cho muôn dân.

Sự cầu nguyện cho các sứ đồ và những người chuyên tâm rao giảng Tin Lành là cầu xin Chúa ban cho nhiều cơ hội truyền giảng, xin Chúa ngăn trở những sự quấy phá của tà linh, xin Chúa chu cấp phương tiện, tiếp trợ các nhu cầu cần thiết, để họ được thuận tiện làm linh vụ. Sự thuận tiện ấy khiến Lời Chúa mau chóng được đồn ra khắp nơi, và khi những người nghe tiếp nhận Tin Lành, được Chúa tha thứ, thì họ vui mừng tôn vinh Chúa.

2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Câu 2: Con hiểu rằng, những người vô lý và độc ác là những người không tin Chúa hoặc tin Chúa mà sau lại trở lui trong đức tin, trở thành những kẻ thù nghịch thập tự giá. "Vì không phải hết thảy đều có đức tin" là một thực tế hiển nhiên, người thật lòng tin nhận Tin Lành là rất ít trong số những người được nghe giảng Tin Lành. Trong số những người thật lòng tin nhận Tin Lành thì cũng không ít người trở lui khi gặp sự cực khổ, bách hại.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Câu 3: Thưa Cha, khi đọc và suy ngẫm về những tấm gương đức tin trong Thánh Kinh cũng như trong các câu chuyện, thì con hiểu rằng, Ngài cho phép những hoạn nạn xảy đến trên một người để rèn tập giúp người ấy lớn lên trong đức tin, đồng thời cũng giúp người ấy cảm nhận được Ngài luôn ở bên cạnh, gần gũi, che chở. Những hoạn nạn bên ngoài chỉ là cơ hội để đưa một người, trong thuộc linh, đến gần Đức Chúa Trời càng hơn.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.

Câu 4: Con hiểu rằng, với đức tin đơn sơ vào Chúa và tấm lòng vâng phục các sứ đồ của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô có lòng tin cậy rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ sốt sắng tiếp nhận và làm theo những gì ông, Si-la, Ti-mô-thê tiếp tục khuyên bảo, hướng dẫn họ trong thư tín này.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Câu 5: Thưa Cha, con rất thích chữ "hướng lòng" của Thánh Kinh. Trong tâm tình của một người cha, con luôn tìm cách dạy dỗ và hướng các con đến những điều tốt đẹp, giúp chúng hiểu biết về Chúa càng hơn. Nên con hiểu đó cũng là tâm tình mà Đức Chúa Trời hướng về con dân của Ngài. Khi suy ngẫm về điều này thì con cũng nhận ra rằng, sự Ngài ban cho Hội Thánh linh vụ Suy Ngẫm Lời Chúa cũng là một phương cách Ngài hướng lòng con dân Chúa vào trong tình yêu của Ngài. Đồng thời Ngài cũng "hướng lòng" một người vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ, bằng cách cho phép những khó khăn, hoạn nạn xảy đến và ban ơn, thêm sức, giúp người ấy vượt qua. Mục đích là để giúp mỗi người thấu hiểu được sự hy sinh của Đấng Christ. Khi đã thấu hiểu thì lòng sẽ tự nhiên cảm thấy trân trọng, quý giá ơn cứu rỗi của Đấng Christ và hết lòng sống cho Ngài.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Câu 6: Con hiểu rằng, câu này là mệnh lệnh Đức Chúa Jesus Christ truyền cho Hội Thánh dứt thông công với những ai trong Hội Thánh mà sống cách vô luật pháp. Nhóm chữ "sống cách vô luật pháp" là cách nói khác của "sống trong tội", nghĩa là dù đã được Hội Thánh khuyên bảo, cáo trách nhưng người phạm tội vẫn không ăn năn, hoặc ăn năn mà cứ tái phạm tội cũ nhiều lần.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, chính nếp sống đúng Lời Chúa của các sứ đồ, những người chăn chân thật của Chúa là bằng chứng sống động cho sự thực hữu và quyền năng của Chúa. Vì thế, bổn phận của con dân Chúa là phải bắt chước họ.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, trường hợp Phao-lô không nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là một ngoại lệ vì đa số con dân Chúa ở đây đều nghèo khó, và vì các sứ đồ muốn làm gương chỗ họ về nếp sống Đạo. Chắc chắn là các sứ đồ, người chăn, và con dân chân thật của Chúa thì không "ăn không của ai" bao giờ. Con dân chân thật của Chúa thì sẽ luôn cậy ơn Chúa và luôn được Chúa ban ơn cho trong sự làm việc kiếm sống. Những lời giảng dạy, hướng dẫn, khuyên bảo của sứ đồ, người chăn chân thật của Chúa thì quý giá hơn vàng bạc gấp bội lần. Vì thế việc con dân Chúa chia xẻ để giúp cho nhu cầu về thuộc thể của người chăn của mình là điều vô cùng phải lẽ. Bản thân con nghĩ rằng, có cơ hội, phương tiện để chia xẻ, giúp cho nhu cầu của anh chị em trong Chúa cũng là một niềm vui, một sự phước hạnh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Mơ
13/12/2023 20:32

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời con tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa cho con mấy ngày hôm nay ở trong hoàn cảnh phải chăm sóc một người thân trong cơn nguy kịch, trong hoàn cảnh xảy ra Chúa cho con cảm biết thật sâu sắc sự cứng lòng của một người. Trước sự sống và chết chỉ còn trong gang tấc mà họ vẫn cứng lòng trước sự kêu gọi tha thiết của Ngài, sức đã tàn, lực đã kiệt nhưng lòng người vẫn trông mong hy vọng nơi những sự cứu giúp từ loài người và những sự hư không. Qua sự việc Chúa cũng cho con một lần nữa cảm biết tình yêu quá đỗi lớn lao của Ngài, là Đấng Quyền Năng, chủ tể của muôn loài nhưng Ngài vẫn tôn trọng sự tự do lựa chọn quyết định của một người.

Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ở cùng con, con nhận biết rõ sự ban ơn thêm sức từ Ngài và lòng con cảm động khôn xiết bởi qua những điều được chứng kiến con thấy mình thật có phước lớn khi được làm con của Ngài, Ngài đã trả xong món nợ tội lỗi cho con và giờ đây trong phần đời còn lại con được bình an ở trong sự bảo bọc của Ngài, con biết rõ rằng, cho dù dẫu có điều gì xảy ra với thân thể xác thịt này của con, nhưng con cứ trung tín trong đức tin nơi Ngài cho tới cuối cùng thì con sẽ được về bên Thiên Chúa, được hưởng tình yêu của Ngài trong phước hạnh.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con thì giờ này lại được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, những người được Thiên Chúa yêu sẽ đáp ứng lại tình yêu mà Ngài đã dành cho mình bằng chính đời sống mới được biến đổi trong Lời của Ngài.

Lời Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy cầu nguyện cho Phao-lô và những người bạn của ông là những người chuyên tâm rao giảng Tin Lành để họ tiếp tục mạnh mẽ dấn thân mang Tin Lành của Chúa đến cho nhiều người, khiến cho nhiều người được biết đến Tin Lành, tin cậy Tin Lành, trân quý Tin Lành và qua đó mà Lời Chúa qua Tin Lành được tôn vinh như đã từng được tôn vinh qua nếp sống tin kính của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Trong số những người được nghe Tin Lành trong thế gian không phải người nào cũng tiếp nhận Tin Lành, sẽ có không ít những người không tiếp nhận như trường hợp người thân của con trên đây, hoặc có những người đã tiếp nhận Tin Lành nhưng chối bỏ lẽ thật của Lời Chúa vì vẫn muốn sống trong tội. Những người không tin hoặc tin nhưng sống giả hình là "Những người vô lý và độc ác" mà Phao-lô nói đến trong câu 2. Họ vô lý vì không sống theo lẽ thật Lời Chúa, họ độc ác vì lấy sự làm khổ người khác làm vui hoặc làm lợi cho mình, thỏa mãn những tham muốn độc ác của họ.

Thực tế cho thấy cuộc đời hầu việc Chúa của Phao-lô là những chuỗi ngày khổ cực trong sự bách hại, bởi vậy ông kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nỗ lực cầu thay cho ông và những người bạn của ông vượt qua mọi thử thách. Như những người lính xung trận được tiếp sức mạnh từ hậu phương, lời cầu thay của con dân Chúa lên Đức Chúa Trời là điều đẹp lòng Chúa qua đó Ngài thêm sức và mở đường cho những tôi tớ Ngài hoàn thành công cuộc rao giảng Tin Lành mà Ngài giao phó.

Lời Chúa trong câu 3 thật khích lệ lòng chúng con trên bước đường theo Ngài, thực tế cho thấy sự bách hại từ những kẻ vô lý và độc ác không chỉ nhằm vào những tôi tớ Chúa là những người chuyên rao giảng Tin Lành mà còn nhằm vào hết thảy những con dân chân thật của Chúa. Tuy vậy Lời Ngài cho biết, chính Ngài sẽ làm cho con dân của Ngài được bền vững trong đức tin khi ban ơn thêm sức cho mỗi người trong thử thách và Ngài sẽ cứu khỏi sự bách hại của kẻ dữ là Sa-tan. Chúa cũng nhắc cho con dân của Ngài nhớ rằng, vì chính Ngài là Đấng Thành Tín, nên lời hứa của Ngài sẽ luôn thành thật và sẽ được thực thi. Bởi vậy những ai không bền vững trong đức tin là do người đó tự chọn bước ra khỏi tình yêu của Ngài.

Trên bước đường theo Chúa con dân Chúa luôn được Chúa hướng lòng tới tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ. Tình yêu của Đức Chúa Trời ban thêm cho mỗi người cơ hội ăn năn khi con dân Chúa lỡ phạm tội, Đấng Christ nhẫn nại chờ đợi để mỗi người dần trở nên trọn vẹn giống như Ngài. Con dân Chúa cần hướng lòng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ, bởi vì trên bước đường theo Chúa mỗi người không tránh khỏi những lâm vấp, sai phạm do yếu đuối hoặc do thiếu hiểu biết, những lúc như vậy con dân Chúa để lòng hướng về tình yêu của Đức Chúa Trời và sự nhẫn nại của Đấng Christ thì sẽ hiểu biết càng hơn về tình yêu lớn lao, sâu đậm của Thiên Chúa đối cùng mình mà có năng lực và mạnh mẽ càng hơn để thắng mọi cám dỗ thay vì ngã lòng, để ma quỷ lừa dối trong tâm trí rằng bản thân không còn cơ hội được tha thứ và quay trở lại sống trong tội.

Khi cảm biết tình yêu sâu đậm của Thiên Chúa đối cùng mình, con dân Chúa cũng sẽ tự nguyện hết lòng sống cho Chúa, yêu thương nhau, nhẫn nại và tha thứ nhau như Chúa đã nhẫn nại tha thứ cho mình, biết cảm thông cho những yếu đuối bất toàn của anh chị em, nâng đỡ nhau sống đẹp lòng Chúa để cùng dìu dắt nhau đạt tới sự trọn vẹn trong Đấng Christ.

Trong câu 6 Phao-lô trong danh của Đức Chúa Jesus Christ truyền cho con dân Chúa phải "tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp", người sống vô luật pháp là người sống trong tội mà không ăn năn, hoặc ăn năn rồi lại tái phạm. Sự tránh được nói ở đây chính là sự dứt thông công với những người như vậy, Phao-lô phải nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ truyền cho con dân Chúa điều này cho thấy, đây không phải là lời khuyên của Phao-lô mà là thánh ý của Chúa qua Phao-lô truyền cho Hội Thánh phải vâng theo.

Là một người dâng mình trọn vẹn cho sự kêu gọi của Chúa mang Tin Lành rao giảng cho nhiều người, Phao-lô và các bạn của ông xứng đáng và có quyền nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa tại các địa phương, nhưng họ đã không sử dụng quyền đó nhưng chăm chỉ làm lụng kiếm sống để làm gương cho anh chị em cùng Cha. Đời sống làm gương trong sự chăm chỉ làm việc được thể hiện qua hành động ông và các bạn của ông ngày đêm làm lụng khó nhọc để khỏi làm gánh nặng cho những anh chị em khác.

Lời ông nói “Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai” cho thấy ông và những người bạn luôn tự giác làm việc để nuôi sống mình, tuy vậy những khi thân thể bị ảnh hưởng bởi sự đánh đập mà không thể làm việc hoặc do bị bách hại, họ phải trốn tránh từ nơi này qua nơi kia hoặc khi phải dành nhiều thời gian cho việc rao giảng Lời Chúa, dùng Lời Chúa để giúp cho con dân Chúa đứng vững trong đức tin mà họ phải ở trong hoàn cảnh bị túng ngặt. Những khi đó Chúa dùng các Hội Thánh địa phương tiếp trợ thì Phao-lô và các bạn của ông vẫn đón nhận trong sự khiêm nhường và biết ơn Chúa. Họ cũng xứng đáng được nhận sự chia xẻ trong tình yêu thương của con dân Chúa đối cùng mình, như một người làm công thì đáng được hưởng tiền công của công việc mình đã làm.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ bởi sự dạy dỗ Ngài ban cho con, cho con học biết rằng, con phải sống thế nào để đáp lại cách xứng đáng là một người được Chúa yêu.

Để dự phần cùng anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh làm cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh con luôn phải sống một nếp sống nên thánh như Lời Ngài đã dạy dỗ con. Không chỉ là việc con học biết Lời Chúa như thế nào mà là con áp dụng điều con học ra sao trong nếp sống mỗi ngày, từng chi tiết rất nhỏ cũng để lại sự ảnh hưởng tốt hay xấu tùy vào tấm lòng con chọn làm đúng hay không đúng Lời Ngài dạy con, bởi vậy con cầu xin Chúa luôn cảnh tỉnh nhắc nhở ghi khắc Lời Ngài trong tâm trí để con không sai lạc.

Con cảm tạ ơn Chúa và con biết ơn Ngài ban cho con sự dạy dỗ trong bài học.

Mọi vinh quang, tôn quý quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 13/12/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
17/12/2023 09:35

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông khuyên đã là con dân của Chúa, biết đến Chúa và được Chúa tỏ ra cho biết những sự mầu nhiệm về Thiên Chúa, về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì hãy sống một nếp sống tin kính và tỉnh thức đối với bất cứ sự giảng dạy nào, thì phải xem và đối chiếu với những gì đã chép trong Thánh Kinh. Bên cạnh đó cũng phải luôn luôn cầu nguyện tương giao với Chúa, để được sự dạy dỗ từ nơi Ngài, và thấy được những sự giảng dạy sai lầm của những giáo sư giả, tiên tri giả, mà cảnh báo các anh chị em.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng dặn bảo con dân Chúa, cầu thay cho nhau, cầu thay cho ông và các bạn của ông, để qua đó được Chúa gìn giữ, che chở trước sự tấn công của những kẻ chống nghịch, giảng dạy theo ý riêng, lôi kéo những người còn yếu đức tin và những người chưa hiểu về lẽ thật nghe theo, và trở thành công cụ đắc lực cho chúng để bắt bớ, chống nghịch Hội Thánh.

Thưa Cha, con được hiểu rằng cách nhận biết những kẻ giả hình là qua nếp sống thể hiện ra bông trái, như Đức Chúa Jesus Christ đã nói: nhìn trái biết cây. Kẻ giả hình không thể sống thánh khiết được vì nếu sống thánh khiết thì là thánh khiết trước mặt Chúa, chứ không phải giả hình. Vì điều răn và luật pháp của Ngài, những kẻ giả hình luôn tìm cách bẻ cong và chống nghịch để thỏa mãn được ý muốn của mình mà vẫn hợp pháp.

Con cảm tạ ơn Cha về những sự dạy dỗ của Cha. Qua Lời của Ngài mà chúng con nhận biết được những sự giả dối của các giáo sư giả giảng dạy. Nguyện Lời của Ngài cứ ở trong chúng con, để chúng con có Lời của Ngài mà luôn đối chiếu và tỉnh thức với những kẻ gieo rắc tà giáo, khiến cho bao linh hồn bị hư mất.

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép và sự tôn quý đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
17/12/2023

...


Trần Thị Lan
17/12/2023 11:12

Trần Ngọc Lan: II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống Của Những Người Được Yêu Bởi Chúa - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ tôn vinh Ngài, xin Chúa thêm sức trên thân thể con, xin Cha gìn giữ con được sự bình an, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con cho con được sự khôn sáng, và thông sáng trong tâm trí của con. Con cảm ơn Cha đã ban cho con được học Lời Chúa và suy ngẫm mỗi ngày, và con xin trình lên sự hiểu của con trong ll Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 như sau:

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cầu thay cho ông và các bạn của ông, những người rao giảng Tin Lành, và gây dựng cho Hội Thánh tại địa phương khác. Lời Chúa được đồn ra nói về Đấng Christ và nói về Tin Lành Cứu Rỗi. Tin Lành được tôn vinh qua nếp sống tin kính của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

Những người rao giảng Tin Lành, khiến Lời Chúa được rao truyền cho muôn dân được sự tin cậy, tôn quý giữa loài người. Phao-lô nói đến những người họ sống vô lý vì không sống theo Lẽ Thật của Thiên Chúa, họ độc ác vì lấy sự khổ của người khác mà làm lợi cho mình, và họ thỏa mãn lòng ham muốn của họ, trong cuộc đời của Phao-lô sống những ngày khổ cực, và bị bách hại, cho nên ông kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, cầu thay cho ông và các bạn của ông, để ông vượt qua những thử thách. Ngài đã thêm sức và mở đường cho con dân Chúa của Ngài để hoàn thành sự rao giảng Tin Lành.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Câu 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, vì Chúa là Thành Tín nếu ai đã tin nhận Tin Lành và sống theo Tin Lành, thì Chúa giữ đúng lời hứa của Ngài, và ban ơn thêm sức cho con dân Chúa được đứng vững trong đức tin và cứu họ ra khỏi kẻ dữ, đó là Chúa cho phép sự bách hại xảy ra, có thể con dân Chúa chịu khổ, và có thể mất mạng, cho nên Ngài không muốn ai bị rơi vào kẻ dữ. Nhưng Ngài đã ban ơn và thêm sức cho con dân của Ngài, phải chịu khổ giữ đức tin cho đến chết.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đã làm những điều mà ông tin cậy nơi Chúa. Phao-lô xin Chúa hướng lòng con dân Chúa về Ngài, để dẹp đi những trở ngại con đường đi theo Chúa, để giúp con dân Chúa đi đúng hướng, và chính Chúa đã hướng lòng của họ để có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ, họ luôn sống bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu đó không đặt điều kiện. Nhờ đó mà họ yêu người khác bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, họ biết nhẫn nại và chịu khổ, để giúp anh chị em cùng Cha phấn đấu như mình, và được sự trọn vẹn của Đấng Christ như chính mình.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô truyền cho con dân Chúa, phải dứt thông công những ai mang danh Đấng Christ mà sống trong tội, không vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, là dứt thông công những kẻ sống vô luật pháp, đó là Lời dạy của Chúa.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông đi rao giảng Tin Lành là muốn gây dựng Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca và đồng thời các ông tự nuôi sống bản thân mình, và không nhận phần cứu trợ nào, ông muốn làm gương cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô ni-ca, và ông muốn cho mọi người được siêng năng kiếm sống, vì thế ông và các bạn của ông cũng phải làm việc ngày đêm, để khỏi gánh nặng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca.

9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có tấm lòng muốn tiếp trợ, ông và các bạn của ông cũng có quyền nhận, nhưng ông và các bạn của ông muốn làm việc kiểm sống không muốn gánh nặng mà họ đã mang.

Bài học áp dụng của con:

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và hiểu bài học hôm nay. Được dự phần Lời Chúa đồn ra, thì con dân Chúa phải sống thánh khiết, thánh sạch và nên thánh. Như Lời Chúa dạy cho con, phải học Lời Chúa, và suy ngẫm ngày đêm, và áp dụng đời sống mỗi ngày sống sao cho đẹp lòng Chúa, con cầu xin Chúa hãy tỉnh thức con để con khắc ghi trong tâm trí và thần trí giúp con không đi sai lạc.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy con phải hướng lòng trong tình yêu của Đức Chúa Trời và nhẫn nại trong Đấng Christ. Lời Phao-lô truyền cho con dân Chúa tránh xa các anh chị em sống vô luật pháp, đó là Lời Chúa dạy cho con.
Nguyện xin Cha dạy dỗ con, để cho con nhớ Lời Ngài, và cẩn thận làm theo, và sự vinh quang quyền phép thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Huỳnh Christian Anh
21/12/2023 13:59

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã ở cùng con và giữ cho gia đình con luôn trong sự bình an. Con cầu xin Cha ban cho con sự khôn sáng trong khi con được học Lời Cha.

Thưa Cha! Con xin ghi ra sự hiểu của con qua II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 như sau:

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau những sự dạy dỗ về số phận của những người ở trong Chúa và số phận của những người ở ngoài Chúa, sự AntiChrist phải được tỏ ra trước sự Đức Chúa Jesus Christ tái lâm để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian, sự Chúa đã làm gì cho những người được yêu bởi Chúa. Thì cuối thư Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy cho con dân Chúa về nếp sống của những người được yêu bởi Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy cầu nguyện cho ông cùng các bạn đồng công với ông nói riêng cũng như tất cả những người giữ chức vụ rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời nói chung để họ được thuận lợi trong sự rao giảng Tin Lành, cho Lời Chúa được giảng ra khắp nơi, để cho nhiều người có cơ hội nghe đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, tiếp nhận Tin Lành và được cứu cũng như các anh chị em là những người trước đây được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời qua sự rao giảng của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông.

Sự con dân Chúa tích cực cầu thay cho những người rao giảng Tin Lành sẽ góp phần giúp cho những người rao giảng Tin Lành thoát khỏi những người vô lý và độc ác. Những người vô lý là những người không phân biệt đúng sai, phải trái, không tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời mà còn tìm đủ mọi cách ngăn cản không cho rao giảng Tin Lành. Những người như thế này con cũng đã từng gặp. Những người độc ác là những người vui thích trong sự hại người khác, vui thích trên nỗi đau của người khác, đối xử cách độc ác và bất công với những người rao giảng Tin Lành.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì Cha luôn thành tín. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ cho con cùng các anh chị em cùng Cha của con khỏi kẻ dữ và đứng vững trong đức tin cho đến giờ phút này. 

Thưa Cha! Con hiểu câu này cũng là lời hứa của Đức Chúa Trời cho những ai trung tín sống theo Lời Cha.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô có lòng tin cậy trong Chúa, tức là tin một cách tuyệt đối không chút nghi ngờ rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đang sống đúng theo sự giảng dạy của Phao-lô và các bạn của ông và sẽ làm theo những điều Phao-lô và các bạn của ông truyền bảo tiếp theo.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Sứ Đồ Phao-lô cầu xin Chúa hướng lòng con dân Chúa vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ tức là giúp cho con dân Chúa vượt qua mọi sự khó khăn, thử thách lẫn cám dỗ trong cuộc đời này mà hết lòng sống thánh khiết, vâng giữ trọn vẹn điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, nhẫn nại chờ đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu đây là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền dạy con dân Chúa phải tránh xa bất cứ người anh chị em cùng Cha nào mà có cách sống vô luật pháp, tức là sống luông tuồng, ham thích tội, hoặc là phạm tội rồi ăn năn, rồi lại tiếp tục phạm cùng một tội. Sống nghịch lại với sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô cùng các bạn của ông. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngày nay trong Hội Thánh cũng có không ít người mang danh là con dân Chúa những vẫn âm thầm sống trong tội, ham thích tội, không thật lòng ăn năn, không thật lòng từ bỏ tội cũng đã bị Hội Thánh dứt thông công theo lời giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông cùng các bạn của ông đã sống thánh khiết, vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông và các bạn của ông đã sống làm gương cho con dân Chúa vì vậy mà ông khuyên con dân Chúa phải bắt chước ông và các bạn của ông. Vì Phao-lô và các bạn của ông đã bắt chước Đấng Christ.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.

9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông đã làm gương trong sự chăm chỉ làm việc, ngày đêm làm lụng khó nhọc, để không là gánh nặng cho một người anh chị em cùng Cha nào mặc dầu Phao-lô và các bạn có đủ tư cách để nhận lãnh vật chất từ con dân Chúa.

Thưa Cha! Bài học hôm nay dạy cho con hiểu hơn về cách sống thánh khiết của một người được yêu bởi Chúa. Thưa Cha, con hiểu rằng, chính mình con phải luôn biết vâng phục các quyền trên mình như là vâng phục người chăn, vâng phục trưởng lão, vâng phục chồng. Thưa Cha! Con hiểu rằng con cần phải làm theo những gì con được người chăn dạy dỗ, con cần học theo cách sống thánh khiết, hết lòng hầu việc Chúa của người chăn và trưởng lão. Con cũng không qua lại hay dung túng cho những người đã bị Hội Thánh dứt thông công. Mà con chỉ nên cầu xin sự thương xót từ Thiên Chúa cho những người đó.

Con cần phải luôn tự lập trong việc làm ăn kiếm sống, chăm chỉ làm việc bằng chính sức lực và đôi tay của mình. Không có tư tưởng lợi dụng hay ỷ lại bất cứ một anh chị em cùng Cha nào mà phải hết lòng yêu thương các anh chị em cùng Cha, sẵn sàng giúp đỡ các anh chị em cùng Cha khi có thể.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Con kính xin Cha vẫn mãi ở cùng con, ban ơn khôn sáng cho con, thánh hóa con mỗi ngày. Xin Cha giúp con sống đúng, làm được như những gì con học được. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
21/12/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/12/2023 15:15

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài lại ban cho con thời gian đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Chúa ban ơn, dạy dỗ và dẫn dắt con, để con được hiểu biết thánh ý Chúa trên đời sống con mà cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Con hiểu rằng:

Qua lời thư của Phao-lô đến con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, con hiểu rằng Đức Thánh Linh đã chỉ dạy về nếp sống của những người được yêu bởi Chúa là như thế nào. Con cảm tạ Chúa vì thật chúng con nếu biết ơn Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho mình, thì nếp sống của chúng con phải bày tỏ ra điều đó.

1. Điều đầu tiên đó là cầu nguyện cho những người rao giảng Tin Lành để Lời Chúa được đồn ra khắp nơi, và có nhiều người được nghe và tin nhận Chúa, và để chính nếp sống của họ là lời tôn vinh Chúa cách sống động. Đồng thời, cũng cầu thay cho những người rao giảng được Chúa bảo vệ và giải cứu khỏi những người không tin vào điều họ rao giảng, nhưng chống đối và làm ra những sự bắt bớ, chống nghịch, bách hại. Con hiểu con dân Chúa chỉ cần vâng lời dạy dỗ là hết lòng, sốt sắng cầu thay cho người rao giảng, bình an phó thác mọi sự lên Chúa mà không cần lo sợ. Bởi vì Chúa là Đấng Thành Tín. Chúa sẽ giữ gìn họ bền vững trong việc lành và bảo vệ họ trước mưu kế của kẻ dữ.

2. Điều thứ hai trong nếp sống của những người được yêu bởi Chúa, đó là trung tín làm theo những điều dạy dỗ của những người rao giảng lẽ thật cho mình. Luôn hướng lòng mình vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus. Con hiểu rằng, khi một người luôn để lòng ghi nhớ tình yêu Chúa dành cho mình, và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì sẽ luôn cẩn thận làm ra những điều đẹp lòng Chúa, không phạm tội. Vì họ ý thức rằng, họ phải sống sao để khiến Chúa vui lòng.

3. Điều thứ ba là tránh khỏi bất cứ người nào sống vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ của những người chăn dắt thuộc linh. Con hiểu những người sống vô luật pháp như vậy không có lòng kính sợ Chúa, nên họ cũng không có lòng vâng phục làm theo lời dạy dỗ của người chăn dắt mình. Bởi họ kiêu ngạo nên cứ sống theo ý mình mà không làm theo Lời Chúa dạy. Thậm chí họ còn dùng Lời Chúa và sự hướng dẫn của người chăn dắt mình mà lý luận cho việc làm vô luật pháp của mình là đúng. Con hiểu Đức Thánh Linh đã nhắc con dân Chúa cần phải tránh xa những người như vậy, bởi vì để tránh sự kết giao xấu làm hư những tính tốt (I Cô-rinh-tô 15:33).

4. Điều thứ tư là học theo gương của những người rao giảng Lời Chúa cho mình. Phao-lô và các bạn của mình dẫu được quyền nhận sự tiếp trợ từ người nghe mình rao giảng, vì Lời Chúa dạy như vậy. Nhưng họ đã không muốn làm gánh nặng cho con dân Chúa và muốn làm gương cho con dân Chúa, nên đã đêm ngày làm lụng khó nhọc để tự nuôi sống mình và hầu việc Chúa. Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa cần siêng năng làm việc để tự nuôi mình và gia đình, bên cạnh đó thì dự phần vào việc dâng hiến cứu giúp anh chị em cùng Cha. Con cũng hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã làm đúng như Lời Chúa dạy "Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi nhưng chẳng phải mọi sự đều xây dựng" (I Cô-rinh-tô 10:23).

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con cần sốt sắng và trung tín cầu thay cho những người rao giảng Tin Lành và giữ gìn nếp sống theo Lời dạy của Chúa, bởi vì chính nếp sống của mình là một sự rao giảng Tin Lành.

2. Con học được rằng, sự hướng lòng về Chúa là điều rất quan trọng, vì điều đó giúp cho con cẩn thận trong mọi việc làm của mình, canh giữ nếp sống mình tránh khỏi sự phạm tội. Khi con hướng lòng về Chúa thì con sẽ tìm biết ý muốn Chúa, sốt sắng làm theo những điều giảng dạy của người chăn. Bởi những điều đó giúp ích cho con rèn tập nếp sống thánh khiết không phạm tội.

3. Con cũng học được rằng, khi một người có lòng hướng về Chúa, yêu mến sự thánh khiết, gớm ghét tội lỗi thì sẽ tự nhiên không muốn gần gũi, muốn tránh khỏi những người sống vô luật pháp. Sự thông công với những người như vậy không giúp ích gì cho sự trưởng thành trong đức tin nơi Chúa, nhưng khiến cho mình bị ô uế, lây nhiễm, học theo những thói hư tật xấu của họ.

4. Con cũng học được rằng, siêng năng chịu khó làm để chăm sóc chính mình và gia đình mình, không làm gánh nặng cho anh chị em cùng Cha. Bởi đó cũng chính là bày tỏ lòng yêu thương họ, điều đó cũng làm gương và gây dựng cho họ trong đức tin.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện con ghi nhớ Lời Chúa dạy và luôn lắng nghe sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh mà cẩn thận áp dụng vào trong đời sống của mình mỗi ngày! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
26/12/2023 17:21

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu và Hằng Hữu. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi sự tôn quý, quyền phép và vinh quang đều duy thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được có thời gian và đủ mọi phương tiện để con học Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con sự bình an, vui thỏa khi được đọc và suy ngẫm Lời Cha. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Nguyện lẽ thật Lời Cha thánh hóa con mỗi ngày. Con xin cảm tạ Cha.

Lạy Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1 như sau:

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy cầu thay cho ông và các bạn ông về sự rao giảng Tin Lành. Để nhiều người biết được đến Tin Lành và đón nhận Tin Lành. Ông mong Lời Chúa được đồn ra khắp nơi và để những ai đã tin nhận Tin Lành. Họ được biến đổi bởi Tin Lành, và qua nếp sống của họ sẽ tôn vinh lên vinh quang của Thiên Chúa như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vậy. Sứ Đồ Phao-lô cũng kêu gọi con dân Chúa nhớ cầu thay cho ông, Si-la cùng Ti-mô-thê được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác, là những kẻ không có đức tin đã bách hại ông và ngăn cản ông rao giảng Tin Lành.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Câu 3: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô sau khi kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cầu thay cho ông vì sự ông bị bách hại. Phao-lô cũng giải thích và khích lệ để họ hiểu là dù ông bị đuổi bắt, bị ngăn cản bởi những kẻ độc ác và vô lý, và con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng đang trong sự bị bách hại. Dù như vậy thì con dân Chúa vẫn phải luôn giữ vững đức tin nơi Chúa. Vì Thiên Chúa là Đấng thành tín. Đấng sẽ luôn ban ơn, thêm sức để con dân Chúa có thể chịu khổ vì Chúa. Luôn đứng vững trong đức tin và chính Ngài sẽ giữ cho con dân Chúa khỏi những kẻ dữ.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô có lòng tin trong Chúa rằng: Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ tiếp tục đứng vững trong đức tin và sẽ sống đúng với sự giảng dạy của ông và các bạn của ông. Phao-lô cũng nguyện xin Chúa hướng lòng con dân Chúa trong tình yêu của Đức Chúa Trời nghĩa là ông xin cho họ luôn yêu bằng tình yêu của Chúa, một tình yêu chỉ cho đi mà không đòi hỏi điều kiện. Và ông cũng nguyện xin hướng lòng con dân Chúa vào sự nhẫn nại của Đấng Christ nghĩa là con dân Chúa luôn bền lòng nhẫn nại, kiên trì chịu đựng các sự khó nhọc, khổ đau kể cả khi rao giảng Lời Chúa bị khinh khi, bắt bớ. Hoặc khi sống theo đúng Lời Chúa sẽ phải chịu mọi sự mất mát...

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cùng các cộng sự của ông nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ mà truyền dạy cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng cũng là dành cho tất cả con dân Chúa ở mọi thời đại. Một mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ là phải tránh tất cả các anh chị em nào sống vô luật pháp. Nghĩa là phải dứt thông công với những ai không sống theo Lời Chúa, không sống theo sự giảng dạy của những người Chúa ban ơn để chăn dắt và giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Hoặc những anh chị em nào phạm tội mà không ăn năn.

Con hiểu rằng đây là mệnh lệnh của Đấng Christ nên hết thảy con dân Chúa phải có trách nhiệm và bổn phận làm theo.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên bảo và nhắc con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ rằng, hãy noi gương và bắt chước nếp sống của ông và các bạn ông. Bởi vì, chính họ cũng biết ông và các bạn ông đã hoàn toàn sống đúng Tin Lành, sống đúng luật pháp của Chúa và giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa. Nên bắt chước gương của ông là điều họ biết rằng họ nên làm.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê là tấm gương sáng không chỉ cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca noi theo. Mà còn là tấm gương cho tất cả các con dân Chúa ở mọi thời đại bắt chước nếp sống đầy tin kính Chúa, đúng Lời Chúa của ông. Khi Sứ Đồ Phao-lô và các bạn ông đến rao giảng Tin Lành và đã thành lập Hội Thánh địa phương tại Tê-sa-lô-ni-ca. Dù ông phải luôn bận rao giảng Tin Lành, làm chứng thì ông cũng đã tự làm việc khó nhọc ngày đêm để tự kiếm sống mà lo cho bản thân mình. Ông không muốn mình là gánh nặng của bất kỳ ai. Tuy rằng ông được quyền nhận sự tiếp trợ của con dân Chúa.

Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa thì đã sống theo Lời Chúa thì sẽ luôn siêng năng làm việc để tự nuôi mình, dù khó khăn nhưng vẫn sẽ được ơn của Chúa mà không lo ăn mặc. Nhưng là con dân Chúa con nghĩ rằng, nếu được chia sẻ, giúp sức với người chăn và các anh chị em mình đó là một niềm vui trong đời sống theo Chúa của mình.

Lạy Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Nguyện xin Cha giúp con luôn bám chặt Lời Cha để con nuôi dưỡng đức tin ngày càng vững bền và lớn mạnh càng hơn. Nguyện cho con luôn hướng lòng trong tình yêu của Cha và trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Cha ban ơn, giữ gìn mỗi anh chị em chúng con trước tình hình dịch bệnh đang lan ra khắp nơi trên thế giới. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
26/12/2023 20:25

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an nữa trên đất này. Cha ơi, thời gian trôi qua quá nhanh. Chúng con sắp sửa kết thúc một ngày, rồi sẽ kết thúc một tuần và cũng là kết thúc một năm. Một năm trôi qua có quá nhiều điều xảy ra đối với con và cũng có những sự kiện rất quan trọng đối với cuộc đời con. Nhưng trên hết mọi sự đó con biết Ngài yêu con và luôn cho con cơ hội. Tuy nhiên con phải thật sự nghiêm túc trên bước đường theo Ngài, không thể lơ là, chủ quan mà sập bẫy ma quỷ. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng trong sự hiểu biết Lời Ngài và được Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày, giúp con giống Chúa càng hơn, linh Chúa đổ đầy thánh linh của Ngài trong con khi con vứt khỏi con những gì bất khiết còn lại trong con. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Thưa Cha, con xin được kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa cầu thay cho ông và các bạn của ông là những người ra đi rao giảng Tin Lành. Con hiểu rằng Phao-lô mong muốn được sự cầu thay của con dân Chúa về chức vụ của mình để cho họ được thêm sức mà gắng sức rao giảng Tin Lành, Lẽ Thật càng được đồn ra và được tôn vinh rộng rãi nhiều nơi trên thế gian để có thêm nhiều người biết đến sự cứu rỗi và được cứu giống như con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca.

2. Con hiểu rằng người vô lý và độc ác là những người bị Sa-tan dùng để đánh phá Hội Thánh và làm ngăn trở sự rao giảng Tin Lành của các sứ đồ. Sự vô lý có thể là những người rao giảng những tà giáo, bác bỏ Tin Lành do Phao-lô và các bạn của ông rao giảng. Dùng các bậc cầm quyền để bách hại, bắt bớ. Con hiểu độc ác là bởi những người làm và sống nghịch lại với tiêu chuẩn của Thiên Chúa, làm ra những sự tổn hại đến người khác, lừa dối người khác.

3. Con hiểu rằng Phao-lô khích lệ con dân Chúa rằng, cho dù thế nào thì Thiên Chúa là thành tín, Ngài cũng sẽ gìn giữ những ai hết lòng tin kính và trông cậy nơi Ngài và gìn giữ họ khỏi những âm mưu của kẻ dữ. Phao-lô cũng tin chắc rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ vững vàng trong đức tin, vâng lời và làm theo những gì ông và các bạn của ông đã rao giảng, dạy dỗ cho họ.

4. Con hiểu rằng lời chúc phước cho con dân Chúa được Chúa hướng lòng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời là sự họ luôn tìm kiếm Thiên Chúa và tìm kiếm những sự thuộc về Vương Quốc Trời, những sự còn lại đến đời đời. Con hiểu rằng những người hết lòng tin yêu Thiên Chúa thì người ấy sẽ hướng lòng về Thiên Chúa, tuy nhiên khi còn sống ở giữa thế gian thì những cạm bẫy luôn giăng khắp chốn, mỗi người đều có một điểm yếu riêng mà ma quỷ ra sức lợi dụng để tấn công, cám dỗ kể cả những người được chọn. Vậy nên một người được Thiên Chúa hướng lòng họ vào trong tình yêu, và sự nhẫn nại của Đấng Christ thì cho dù họ có lỡ lâm vấp, hay vì thiếu hiểu biết mà phạm tội, vì yếu đuối mà phạm tội thì sẽ được tình yêu của Đức Chúa Trời tha thứ, được sự nhẫn nại của Đấng Christ tỉa sửa, dạy dỗ và chăn dắt họ. Người ấy dù có dại khờ vẫn không lầm lạc.

5. Con hiểu rằng Phao-lô được quyền nhận sự trợ giúp từ con dân Chúa, vì ông là người rao giảng Tin Lành cho họ. Nhưng ông và các bạn của ông đã không sử dụng quyền đó mà ngày đêm khó nhọc làm lụng để nuôi sống bản thân khi họ có thể vì họ muốn làm gương cho con dân Chúa. Con hiểu rằng mỗi người phải siêng năng làm việc. Lời Chúa có dạy không làm cũng không nên ăn. Khi một người lười biếng không làm lụng thì đương nhiên sẽ gặp khó khăn về vật chất. Nhưng nếu mỗi người ý thức được phải siêng năng làm việc để không làm gánh nặng cho Hội Thánh thì họ có tình yêu đối với anh chị em trong Chúa.

Bài học con rút ra được là:

1. Con cần phải thường xuyên nhớ đến người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh mà dâng lời cầu thay cho họ. Ngày càng cuối cùng ma quỷ càng ra sức đánh phá Hội Thánh và nhất là những bậc Chúa đặt để chăm sóc con dân Chúa và chăn dắt con dân Chúa. Vậy nên con cần phải cầu thay cho họ, đó cũng là sự hiệp sức, hiệp một bảo vệ Hội Thánh.

2. Con học được rằng con cần phải vững vàng trong đức tin thì con mới có thể chống cự được những âm mưu của ma quỷ và những sự cám dỗ bên trong lẫn bên ngoài. Để vững vàng con cần phải siêng năng học Lời Chúa, làm theo Lời Chúa và vâng theo sự dạy dỗ của người chăn, trưởng lão.

3. Con học được rằng con cần phải siêng năng làm việc, vừa là làm gương tốt, vừa là sự yêu thương anh chị em cùng Cha, bởi vì khi con siêng năng làm việc thì con không làm gánh nặng cho Hội Thánh và con cũng có được sự dự phần trong sự dâng hiến để giúp đỡ cho những anh chị em thật sự khó khăn. Con cần phải noi gương và bắt chước nếp sống tin kính Chúa của người chăn, trưởng lão và các con dân Chúa khác trong Hội Thánh. Điều quan trọng hơn hết là làm việc gì cũng như làm cho Chúa và vì yêu Chúa mà làm, thì công việc của con mới được sức Chúa ban và làm theo ý muốn của Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã giúp con hiểu được bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ và ban cho con sự thông sáng để con áp dụng vào đời sống của con, một nếp sống của người được Chúa yêu. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
26/12/2023

...


Bùi Văn Vũ
26/12/2023 22:32

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con luôn được bình an trong sự quan phòng của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau những sự giảng dạy của ông Phao-lô, ông kêu gọi con dân Chúa hãy cầu nguyện cho ông để những lời mà ông rao giảng được đến nhiều người, được nhiều người tin nhận và tôn vinh.

Con hiểu rằng, lời cầu thay là khí giới Chúa ban cho con dân Chúa để nâng đỡ thêm sức cho nhau trong những khó khăn, thử thách, hoạn nạn, trong việc thực hiện nếp sống theo Lời Chúa và thêm sức cho nhau trong các linh vụ và mục vụ mà Chúa giao phó, đặc biệt là trong linh vụ rao giảng Tin Lành. Bởi ma quỷ luôn tìm cách quấy phá, tấn công nhằm ngăn cản những ai tin Chúa và sống theo ý muốn, đường lối Chúa.

Con hiểu rằng, dù Lời Ngài là Lẽ Thật, nhưng vẫn có nhiều người không tin và chống đối, bởi họ muốn làm theo ý của họ, chứ không muốn làm theo ý Ngài. Bởi vậy họ luôn bắt bớ, ngăn cản sự rao giảng Tin Lành, họ được xem là những người vô lý và độc ác.

Con hiểu rằng, khoảng gần hai nghìn năm trôi qua, trải qua nhiều thế hệ nhưng Lời Chúa qua sự rao giảng của ông Phao-lô và các bạn vẫn còn giá trị cho đến ngày nay và sẽ còn lại cho đến đời đời. Bởi vậy mỗi con dân Chúa cần cầu thay cho mục vụ rao giảng Tin Lành cho muôn dân, để Tin Lành tiếp tục được rao giảng, được đến với nhiều người để họ cũng tin nhận và tôn vinh Ngài.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những kẻ rao giảng tà giáo không những ngăn cản bắt bớ những ai rao giảng Tin Lành mà còn bắt bớ những người tin nhận Tin Lành. Nhưng Chúa là thành tín, Ngài luôn quan phòng bảo vệ con dân Ngài, và không để những thử thách, cám dỗ vượt quá khả năng chịu đựng của mỗi người.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Thưa Cha! Ông Phao-lô có lòng tin trong Chúa nơi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng họ đang làm và sẽ làm theo những gì ông và các bạn rao giảng.
Ông cầu xin Chúa hướng lòng con dân Chúa vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, hướng lòng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời chính là hướng lòng vào sự cứu rỗi mà Chúa ban cho loài người.

"Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu." (Giăng 3:16).

Hướng vào sự nhẫn nại của Đấng Christ chính là hướng vào sự Đấng Christ đang chờ đợi con dân Chúa sống đẹp lòng Chúa để không ai bị bỏ lại trong ngày Đấng Christ tái lâm.

"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng khoan nhẫn đối với chúng ta, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn." (II Phi-e-rơ 3:9).

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Thưa Cha! Trong thế gian có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" nghĩa là khi gần một ai, một vật gì đó, người ta thường bị ảnh hưởng bởi những gì mà họ ở gần. Bởi vậy ông Phao-lô đã truyền cho con dân Chúa phải tránh xa những kẻ vô luật pháp đã không sống và làm theo những lời mà ông rao giảng.

Con hiểu rằng, con sẽ có năng lực sống đẹp lòng Cha càng hơn khi con sống gần những anh chị em cùng Cha là những con dân chân thật của Chúa, đang hết lòng sống theo Lời Ngài. Vì con sẽ được gây dựng bởi những tấm gương của các anh chị em đang sống theo Lời Chúa, đang phục vụ và gây dựng Hội Thánh Chúa.

Con cũng sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nếp sống của người ngoại nếu con thân thiết với họ, dành nhiều thời gian ở cùng họ. Bởi vậy con cần gần gũi các anh chị em cùng Cha, vì khi ấy con cũng đang gần gũi với Chúa, vì Hội Thánh chính là thân thể của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha! Con cũng hiểu rằng, chính mình con cũng sẽ là tấm gương cho các anh chị em sống cạnh mình. Khi con sống đẹp lòng Chúa, tin kính Chúa thì con sẽ làm gương tốt cho anh chị em và cho những người lân cận. Nhưng khi nếp sống của con không đẹp lòng Ngài thì con trở thành tấm gương xấu cho anh chị em cùng Cha và cho những người lân cận mình.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một điều quan trọng nữa chính là đời sống của con đang mang trên mình danh của Chúa, mỗi khi con sống đẹp lòng Ngài thì con chiếu ra sự vinh quang của Ngài ra giữa thế gian, nhưng khi đời sống con tội lỗi chính là con đang làm ô uế danh Ngài.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "ăn không của ai" có nghĩa là ăn uống của người khác mà không gây ích lợi gì cho họ. Ông Phao-lô là những người rao giảng Tin Lành và chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa. Việc ông được chu cấp những nhu cầu cần dùng trong đời sống là điều phải lẽ. Nhưng ông đã không làm vậy, mà ông đã chọn làm việc để nuôi sống bản thân, để không làm gánh nặng cho con dân Chúa và làm gương cho con dân Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hóa con, để mỗi ngày con sống trọn vẹn đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
26/12/2023

...


Nguyễn Christian Grace
27/12/2023 12:48

Suy Ngẫm II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9

Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Thiên Chúa Uy Nghiêm, Cao Cả trên các tầng trời rất cao, là Cha Trời kính yêu đời đời của chúng con!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Ngài đời đời cho đến vô cùng vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng yêu thương, chăm sóc và gìn giữ chúng con như con ngươi của mắt Chúa. Nguyện linh hồn con mãi mãi tôn vinh Ngài và không bao giờ quên đi những ân huệ của Ngài trên con. Nguyện Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, dạy dỗ và ban thánh linh của sự khôn ngoan thông sáng giúp con học, hiểu và biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống một cách đúng đắn và đẹp lòng Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Thì giờ này con xin kính dâng trình lên Cha sự học và suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 như sau:

Câu 1 và câu 2: “Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy. Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.”

Kính thưa Cha,
Trong câu thánh Kinh này Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca hãy cầu nguyện cho ông và cho các bạn ông, để được Chúa ban ơn mở đường cho sự rao giảng Tin Lành, làm chứng lẽ thật về Đấng Christ của ông và các bạn.
Con hiểu không phải vì Phao-lô và các bạn không được Chúa ban ơn trong chức vụ nên cần sự cầu thay của con dân Chúa, nhưng như lý do Phao-lô nêu lên là “để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh.”“Cũng để cho Phao-lô và các bạn ông được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.”

Kính thưa Cha,
Có một sự thật đáng buồn luôn hiện hữu kể từ khi Hội Thánh được thành lập từ hơn hai ngàn năm qua cho đến ngày nay, là rất nhiều người trong thế gian không tin nhận Tin Lành; và không phải hết thảy những người xưng nhận mình là con dân Chúa đều có đức tin vào chính Chúa, vào Tin Lành của Đấng Christ và vào Lời Hằng Sống của Chúa. Là ơn yêu thương, là những việc làm lớn lao sâu nhiệm của Thiên Chúa, là con đường của sự sống đời đời được Đức Chúa Trời ban cho như không trong ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế mà, hai nhóm người nêu trên bị Thánh Kinh gọi là những người vô lý và độc ác. Vô lý và độc ác là bởi vì thay vì tin vào Thiên Chúa, tin vào tình yêu và quyền năng cứu rỗi của Tin Lành Đấng Christ, tin vào Đấng Tạo Hóa mình, Đấng có toàn quyền tể trị trên sự sống, sự chết của chính mình. Thì trái lại họ chạy theo ma quỷ, thờ lạy ma quỷ, chạy theo thế gian cùng những sự mau tàn chóng qua để thỏa mãn những tham muốn theo tính xác thịt của mình, chìm đắm trong nếp sống tội lỗi đến nỗi làm ra những sự gian ác khiến hủy phá thiên nhiên và làm băng hoại biết bao thế hệ loài người, sẵn sàng gây đau thương mất mát tổn hại cho người khác, như vô cớ tấn công bách hại con dân Chúa, đánh phá vu khống những người hầu việc Chúa, nhất là những người rao giảng Tin Lành của Chúa.

Trước thế lực của những người vô lý và độc ác ấy, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn ông rất cần sự cầu thay của con dân Chúa để xin Chúa ban ơn, thêm sức, chu cấp, mở đường và giải cứu ông cùng các bạn để họ được tự do mọi đường trong sự rao giảng Tin Lành, cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, nhờ đó mà ngày càng có nhiều người tin và tiếp nhận Tin Lành Đấng Christ, sống trong Đấng Christ giống như con dân Chúa ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca vậy.

Cảm tạ ơn Cha trong khi suy ngẫm về sự cầu thay qua bài học hôm nay con hiểu rằng mỗi một con dân Chúa đều có bổn phận và trách nhiệm cầu thay cho nhau, nhất là cho người chăn, người giảng Đạo.

Bởi vì:
- Thứ nhất, tôn xưng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa của mình và thể hiện đức tin, tình yêu, sự tin cậy Thiên Chúa.
- Thứ nhì, làm tôn vinh Chúa.
- Thứ ba, đó là ý muốn của Chúa trên mỗi một người bằng lòng bước đi theo Chúa, thờ phượng Chúa và xưng nhận mình là con dân của Chúa.
- Thứ tư, thể hiện sự yêu thương, đồng công hiệp một, đồng một thánh linh, đồng một mục đích, đồng một tấm lòng trong công việc nhà Chúa giữa vòng con dân Chúa không phân biệt người chăn, người giảng Đạo và dân sự.
- Thứ năm, nhận biết thánh ý Chúa.
- Thứ sáu, cùng nhau chiêm nghiệm quyền năng, phép lạ, sự hiện diện của Chúa qua cách Chúa đáp lời.
- Thứ bảy, nhận biết trách nhiệm và có cơ hội hoàn thành bổn phận của mình trong địa vị làm con dân của Chúa, làm những thầy tế lễ cho Chúa.

Nguyện con luôn ghi nhớ Lời Cha và trung tín làm tròn bổn phận cầu thay cho người chăn và cho hết thảy anh chị em cùng Cha của con trong ơn của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 3: “Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu trong thế gian có rất nhiều những kẻ vô lý và độc ác do bị Sa-tan và các thế lực của chúng tác động khiến cho họ luôn vô cớ tấn công bách hại những ai tin nhận Tin Lành và sống theo Tin Lành, nhất là ở trong giai đoạn những ngày sau cuối này. Vì loài người sẽ là ngày càng trở nên ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, phạm thượng, không có tình nghĩa tự nhiên, không hòa thuận, hay vu khống, không tiết độ, hung dữ, chống nghịch những sự lành và những người lành, phản bội, nóng tính, lên mình kiêu ngạo, yêu sự khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa. (II Ti-mô-thê 3:1-3).
Tuy nhiên, Thiên Chúa là Cha kính yêu của những người thật lòng tôn kính Chúa sẽ chỉ cho phép các kẻ độc ác và vô lý gây hoạn nạn “nhẹ và tạm” trên con dân Chúa để rèn tập đức tin cho họ, và Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài sẽ luôn chăm gìn và giữ cho họ khỏi những kẻ dữ.

Kính thưa Cha,
Lời Cha ở đây dạy cho con hiểu rằng nếu con luôn hết lòng tôn kính thờ phượng duy nhất một mình Ngài; luôn giữ mình trong nếp sống thánh sạch, vâng phục và bước đi trong đường lối Ngài; luôn hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn tríu mến Ngài và yêu thương anh chị em cùng Cha của mình, thì chính Ngài sẽ giữ gìn con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài từ nay cho đến vĩnh cửu. Như có chép: “Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 1:8).
Vậy nên, con hiểu rằng những ai không bền vững trong đức tin là vì chính người ấy tự chọn ra khỏi Chúa.

Câu 4: “Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.”

Kính thưa Cha,
Phao-lô bày tỏ lòng tin cậy tuyệt đối trong Chúa về đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bởi chính nếp sống kết nhiều bông trái thánh linh của họ trong thời gian qua, họ đã thể hiện một nếp sống vâng phục và làm theo những lời giảng dạy của Phao-lô cùng các thánh đồ, đã hết lòng sống trong Lời Chúa, sống yêu thương nhau và làm chiếu rạng sự vinh quang của Tin Lành Đấng Christ.

Nguyện Chúa giúp cho chúng con ai nấy đều hết lòng noi theo tấm gương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, luôn nghe theo tiếng Chúa, vâng phục Chúa, vâng phục người chăn, bước đi một cách hết lòng và trung tín trong đường lối của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 5: “Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!"

Kính thưa Cha,
Lời nguyện cầu này của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, cũng chính là lời nguyện cầu thiết tha con hằng kính dâng lên Chúa. Bởi con hiểu rằng bản thân con rất cần được chính Đức Thánh Linh Ngài hành động trong thần trí con, dạy dỗ dẫn dắt và hướng lòng con vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Vì bất cứ khi nào lòng con còn luôn hướng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và sự nhẫn nại của Đấng Christ thì con mới có thể “nhìn biết” Thiên Chúa của con, mới có thể hiểu được phần nào tình yêu bao la sâu nhiệm cùng những công việc lớn lao vĩ đại tay Ngài làm ra trên chúng con bởi lòng nhân từ thương xót nhẫn nại rất lớn của Ngài. Để dây tình yêu, lòng tin kính và sự biết ơn Thiên Chúa, giữ linh hồn con vững vàng trong đức tin, trong sự trông cậy, trong sự thử thách tập rèn của Chúa mà trung tín bước đi theo Chúa cho đến mãi mãi.

Câu 6: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng chúng con được sống lại và có sự sống đời đời ở trong Ngài là nhờ vào tình yêu của Đức Chúa Trời và sự hy sinh của Đấng Christ cùng sự nhẫn nại của Đức Thánh Linh. Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp một yêu thương, hy sinh, tha thứ và dắt dìu chúng con trên từng bước linh trình vì Ngài muốn chúng con mãi mãi thuộc về Ngài, được vui hưởng Ngài. Ngài yêu chúng con bằng tình yêu vô đối và dạy chúng con yêu thương tha thứ cho anh chị em của mình như chính Ngài đã yêu thương tha thứ cho chúng con vậy. Mặt khác Ngài cũng dạy chúng con không đi trong mưu kế của những kẻ ác, không đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng vì sự công chính, thánh khiết của Ngài. (Thi Thiên 1:1).

Vậy nên, con hiểu Phao-lô trong danh của Đức Chúa Jesus Christ truyền dạy chúng con “phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.” Bởi vì những người đó tuy đã nhận lãnh lẽ thật từ những người Chúa đặt để để chăn dắt linh hồn mình mà không bước đi trong lẽ thật, đã học biết điều răn luật pháp của Chúa nhưng sống cách vô luật pháp, đã được ban cho Lời của Sự Sống nhưng không vâng giữ lấy mọi Lời phán dạy của Ngài, đã khinh thường tình yêu, sự nhẫn nại và lòng thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa, đã giày đạp máu thánh của Đấng Cứu Chuộc mình vì thú vui sống trong tội, miệt mài làm ra tội trong sự gian ác xấu xa ô uế của mình.

Đối với những kẻ như vậy chúng con có bổn phận vâng phục Chúa dứt thông công với họ ngay lập tức nếu họ không thật lòng ăn năn từ bỏ tội sau hai hay ba lần khuyên giải, để cất tội lỗi ra khỏi Hội Thánh là thân thể thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ, và để làm gương răn đe đối với dân sự của Ngài, khiến cho họ biết kính sợ Chúa, biết xoay bỏ sự gian ác mà bước đi trong đường lối của Ngài.

Câu 7: “Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu để có thể kêu gọi con dân Chúa bắt chước mình trong nếp sống Đạo, thì chính Phao-lô đã sống một nếp sống đẹp lòng Chúa, chiếu rạng sự vinh quang, thánh khiết, yêu thương của Tin Lành Đấng Christ.
Quả thật vậy, đời sống và chính con người của Phao-lô không những là tấm gương cho hết thảy con dân Chúa mà còn là nguồn an ủi, động viên, khích lệ dân sự của Chúa trải qua các thời đại trong sự chịu khổ vì danh Chúa, trong sự yêu kính Chúa và hết lòng sống cho Chúa, chết vì Chúa.
Con tạ ơn Chúa, ngày nay cho chúng con được hưởng sự phước hạnh giống như con dân Chúa ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca thuở xưa khi chúng con cũng có được người chăn làm tấm gương cho chúng con bắt chước và noi theo trong nếp sống thánh khiết, yêu kính Thiên Chúa và hết lòng hầu việc Chúa.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức, và thêm mọi phước thiêng liêng từ trời trên gia đình người chăn trong chức vụ chăn dắt chúng con, gìn giữ Hội Thánh của Ngài.

Câu 8 và câu 9: “Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em. Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.”

Kính thưa Cha,
Qua Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh con học và hiểu được rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn ông không chỉ chiếu sáng và làm vinh hiển danh Chúa trong nếp sống thuộc linh mà còn bày tỏ sự vinh quang của Chúa qua nếp sống thuộc thể mỗi ngày nữa. Mặc dù theo Lời Chúa dạy những người rao giảng Tin Lành thì sống bởi Tin Lành. Nghĩa là hết thảy những ai được nghe giảng Tin Lành thì phải có bổn phận chăm sóc về thuộc thể cho những người được Chúa kêu gọi và đặt để trách nhiệm rao giảng Tin Lành để họ chuyên tâm hầu việc Chúa, vì điều đó đem lại ích lợi cho công việc nhà Chúa và cho dân sự của Chúa.

Tuy nhiên để không trở thành gánh nặng cho con dân Chúa và để không gây cớ vấp phạm cho những người yếu đuối. Phao-lô và các bạn ông đã tự tay làm việc kiếm sống, không muốn chất gánh nặng vật chất lên con dân Chúa khi không cần thiết vì Phao-lô muốn làm gương cho con dân Chúa noi theo trong nếp sống tin kính và biết nghĩ đến anh chị em cùng Cha của mình. Điều này thể hiện tấm lòng yêu thương chân thành của Phao-lô dành cho con dân của Chúa, ông luôn nghĩ về sự ích lợi cho họ trên phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể, ông luôn hy sinh cho họ, tìm cách làm cho họ hiểu biết về Chúa, yêu kính Chúa và sống theo Lời Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã thêm sức trên thân thể xác thịt của con và ban ơn cho con có sự hiểu về Lời Ngài dạy con trong bài học hôm nay.

Nguyện Chúa hướng lòng hết thảy mỗi một chúng con vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ.
Nguyện trong ơn của Ngài con luôn làm trong bổn phận một thầy tế lễ của Cha, hằng kính dâng lên Cha lời cầu thay cho Hội Thánh, cho người chăn và cho anh chị em cùng Cha của con.
Nguyện Lời Cha thánh hóa, ban năng lực, ban sự khôn sáng và dìu dắt con luôn bước đi trong con đường đời đời phước hạnh mà Ngài muốn con đi.

Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 27/12/2023

...


Phạm Trịnh Minh Anh
28/12/2023 07:51

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban ơn và gìn giữ con mỗi ngày trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Cha vì những Lời Cha ban cho con ngày hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.

Thưa Cha, trước khi kết thúc thư Sứ Đồ Phao-lô không quên kêu gọi Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy cầu nguyện cho ông và các bạn của ông. Điều ấy giúp con hiểu rằng mỗi người hầu việc Chúa đều rất cần sự tiếp ứng của các anh chị em cùng Cha, bằng lời cầu nguyện, cầu thay cho linh vụ của mình, để Lời Chúa được giảng ra khắp đất. Nhờ đó, nhiều người sẽ có cơ hội được nghe Tin Lành, nhận Tin Lành, kết quả trong Tin Lành, giống như những con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, làm cho Lời Chúa được tôn vinh qua nếp sống của họ, là những người được yêu bởi Chúa.

2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Tin Lành được rao ra, nhưng không phải ai cũng tin Tin Lành, cũng không phải ai đón nhận Tin Lành rồi thì hết thảy đều có đức tin sống theo Lời Chúa cho đến cuối cùng, vì vậy mà có nhiều người chống nghịch Chúa, sẵn sàng làm hại những người rao giảng Tin Lành. Họ vô lý và độc ác khi thích làm khổ người khác. Vậy nên con dân Chúa có bổn phận cầu thay cho những người rao giảng Tin Lành, xin Chúa giải cứu họ khỏi những kẻ dữ và ban ơn, thêm sức cho họ trong khi rao giảng Tin Lành, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh.

Dù rằng con dân Chúa được sai đi như chiên vào giữa bầy sói (Ma-thi-ơ 10:6a), thường bị tấn công, bị bách hại, nhưng Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài hứa sẽ gìn giữ chúng con khỏi kẻ dữ, làm cho chúng con được bền vững trong Ngài. Chỉ cần chúng con đặt trọn đức tin nơi Chúa và bước đi, thì không có điều dữ nào sẽ xảy đến cho chúng con nếu Chúa không cho phép, vì mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:28).

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Thưa Cha, con hiểu rằng nếp sống của những người được yêu bởi Chúa là một nếp sống thể hiện sự tôn kính và lòng yêu mến Chúa, trong đó sự vâng phục là một trong những sự Chúa muốn nhìn thấy nơi con cái của Ngài. Các lời truyền bảo, dạy dỗ đúng với Thánh Kinh, của những người giảng dạy Lời Chúa cho chúng con chính là lời của Đức Thánh Linh phán qua môi miệng của họ, vậy nên chúng con có bổn phận phải vâng theo lời giảng dạy ấy.

Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, là những người được Sứ Đồ Phao-lô và các bạn đồng công với ông trong công tác rao giảng Tin Lành, tin cậy rằng họ đã và sẽ vâng theo những điều các ông truyền cho họ. Các ông cầu xin Chúa dẫn dắt họ, hướng lòng họ vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ. Vì nhờ ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời và ở trong sự nhẫn nại của Đấng Christ mà chúng con có thêm cơ hội để ăn năn các sự vi phạm của chúng con, không bị chết mất trong tội lỗi của mình. Nguyện xin mỗi ngày chúng con được trở nên giống Chúa ngày càng hơn, trong tình yêu và trong sự nhẫn nại.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng việc phải tránh xa khỏi những người xưng là anh chị em cùng Cha nhưng lại sống vô luật pháp là điều rất cần thiết và quan trọng. Bởi người trong Chúa là người có luật pháp, và chúng con cần sống với lòng vâng phục mọi điều răn, luật pháp của Chúa, theo sự dạy dỗ của người rao giảng Tin Lành chân thật. Lời truyền dạy này quan trọng đến nỗi Sứ Đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng, ông truyền trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

Những người sống vô luật pháp, là người sống trong tội, không chịu ăn năn, hoặc không thật lòng ăn năn những tội lỗi của mình, thì chúng con cần tránh xa họ, qua sự dứt thông công họ khỏi Hội Thánh. Để nếp sống của họ không làm ảnh hưởng xấu đến chúng con, cũng không tạo cơ hội cho họ được dịp tấn công, chia rẽ Hội Thánh, và giúp họ thức tỉnh khỏi sự tự lừa dối, để biết rõ rằng họ chẳng thuộc về thân thể của Đấng Christ nữa.

Người rao giảng Lời Chúa chân thật là người không chỉ giảng dạy bằng lời nói đúng Lời Chúa, mà phải là người sống theo Lời Chúa, sống theo những sự người ấy đã nói, đã giảng. Chúng con cần noi theo gương của những người như vậy, bắt chước các việc làm và nếp sống của họ. Còn những người nào rao giảng thật hay, nhưng lại sống vô luật pháp, thì chúng con cần nhận biết và tránh xa họ, vì họ chẳng phải tôi tớ thật của Chúa.

8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người rao giảng Tin Lành thì sẽ được nuôi mình bởi Tin Lành, Hội Thánh tiếp trợ cho người rao giảng Tin Lành là cơ hội để được đồng công trong linh vụ rao giảng Tin Lành của họ, để họ có thêm nhiều thời gian chuyên tâm cho sự rao giảng. Tuy vậy, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông chọn đêm ngày làm lụng khó nhọc để tự nuôi sống mình, không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, để làm gương cho họ trong nếp sống siêng năng làm việc kiếm sống.

Con cảm tạ Chúa vì nếp sống làm gương của các sứ đồ, họ không chỉ rao giảng Tin Lành trên môi miệng, mà dùng chính nếp sống của mình để giảng dạy, rao giảng Tin Lành khiến cho Lời Chúa được đồn và được tôn vinh! Nguyện xin mỗi chúng con trong Hội Thánh đều sống trong trong luật pháp Chúa, trong sự vâng phục các thẩm quyền Ngài đặt để trên chúng con, hướng lòng chúng con vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/12/2023

...


Lê Minh Dương
02/01/2024 22:00

Lê Minh Dương: II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9. Cảm tạ Cha đã cho con đón thêm một năm mới 2024. Con xin dâng lên Ngài năm mới này của con, xin Ngài hướng dẫn, ban ơn, thêm sức cho con trong mọi sự, để con kết quả thật nhiều trong năm mới này. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn này con xin được nói ý hiểu trong câu 4:

“Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.”

Thưa Cha, đứng trên tư cách là những người giảng dạy Lời Chúa, Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê luôn mong muốn mỗi con dân Chúa khi nghe, đọc đến lời khuyên bảo của họ thì làm theo. Và Phao-lô và các bạn của ông dù không có trực tiếp bên cạnh con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng ông và các bạn của ông tin họ đang làm và sẽ làm những gì mà họ truyền bảo.

Thưa Cha, con hiểu rằng có những trường hợp Phao-lô truyền dạy cho con dân Chúa làm điều gì đó thì không phải Hội Thánh nào ông cũng có niềm tin họ sẽ làm theo lời ông như có nói trong câu 4. Qua đó con hiểu rằng, có những nơi ông gửi thư để truyền bảo điều gì đó cho nơi nào đó thì lòng ông vui mừng, khiến ông được khích lệ, như được thêm sức cho chức vụ của ông, có những nơi lòng ông nặng trĩu ưu tư, buồn lòng vì nếp sống của con dân Chúa ông gửi thư đến.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Qua câu Thánh Kinh trên, con biết rằng đời sống con dân Chúa phải là luôn sẵn lòng vâng theo mọi lời truyền bảo của người chăn dắt mình, vì điều đó không chỉ là ích lợi của người vâng theo mà còn là ích lợi cho người chăn dắt mình. Nguyện đời sống con luôn làm người chăn dắt mình được vui lòng vì chính con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Vũ Thị Thư
02/01/2024 22:17

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con, con cảm tạ và biết ơn Chúa vì một ngày bình an mà Chúa ban cho chúng con, thì giờ này Ngài lại ban cho con thời gian để con được học Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9. Xin Đức Thánh Linh giúp đỡ con, dạy dỗ con và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa, con xin cảm tạ và biết ơn Chúa, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng nếp sống của con dân Chúa là phải biết cầu thay cho anh chị em của mình để Tin Lành của Chúa được rao giảng ra, được đồn ra khắp nơi, giống như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, dù họ phải chịu bắt bớ khốn khổ hoạn nạn thì họ vẫn đứng vững trong đức tin và Tin Lành của Chúa cứ được rao giảng ra khắp nơi, đồng thời nếp sống của họ càng làm vững lòng những người chăn dắt họ, khiến cho những người rao giảng Tin Lành chân thật được an ủi và vui mừng khích lệ.

Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa cầu thay cho ông và các bạn của ông, là những người chuyên về công tác rao giảng Tin Lành. Bởi vì trong công cuộc rao giảng Tin Lành không hề dễ dàng, bởi nhiều khi có những người tiếp nhận Tin Lành, nhưng cũng có những người rất là chống đối, thậm chí có những người tin nhận không thật lòng vì một mục đích nào đó, cho nên việc con dân Chúa cầu thay cho nhau và cầu thay cho những người rao giảng Tin Lành chân chính để thoát khỏi sự bách hại của những kẻ xấu, vô lý là điều cần thiết và nên làm. Điều này thể hiện tình yêu thương và tinh thần hiệp một của con dân Chúa.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng Ngài là Đấng Thành Tín Yêu Thương, Chúa sẽ giải cứu thêm sức và giúp cho chúng con luôn đứng vững trong đức tin dù ngay cả khi chúng con bị bách hại, bị sự tấn công của những kẻ dữ. Việc của chúng con là luôn hướng đến Ngài, tin cậy tuyệt đối vào sự thành tín của Ngài.
Còn đối với những người bị mất đức tin thì con nghĩ rằng bởi vì họ không tin Chúa, họ không hết lòng bước đi theo Chúa và không hết lòng tin vào sự quyền năng và sự tể trị của Ngài, họ giải quyết mọi vấn đề theo sức riêng và sự khôn ngoan riêng của mình.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Thưa Cha, trong câu 4, 5 thì con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn của ông rất tin cậy vào những con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca bởi vì đời sống đức tin và tình yêu của họ luôn được tỏ ra ngay cả khi ở trong sự hoạn nạn bắt bớ. Sứ Đồ Phao-lô cũng cầu nguyên xin Chúa hướng lòng các anh chị em con dân Chúa vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ.

Bản thân con cũng kinh nghiệm rằng khi hoàn cảnh khó khăn bắt bớ xảy ra thì con lại càng hướng lòng lên Ngài và nương nhờ Ngài càng hơn, và những lúc như vậy thì Lời Ngài lại ùa về trong tâm trí của con mà dạy dỗ khuyên nhủ, an ủi khích lệ con, giúp con vững tin nơi Ngài. Nhưng thời gian trước đây khi còn trong giáo hội, khi chưa hết lòng từ bỏ tội và nếp sống tội thì con chưa biết nương cậy hoàn toàn nơi Ngài, khi gặp khó khăn thì con chán nản và thường hay giải quyết mọi việc theo ý riêng.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.

Thưa Cha, trong câu này ông Phao-lô đã trong danh của Đức Chúa Jesus Christ truyền cho con dân Chúa phải tránh những anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ của các sứ đồ.
Con hiểu những người này họ có đức tin và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhưng họ chưa từ bỏ con người cũ và đời sống cũ nên họ sống như những người ngoại, vẫn phạm tội, nên con dân chân thật của Chúa, phải tránh xa họ, kẻo bị ảnh hưởng bởi lối sống vô luật pháp của họ.
Và với những người sống vô luật pháp nếu không ăn năn thay đổi thì cũng cần phải dứt thông công để không làm gương xấu cho người khác, khiến cho danh Chúa bị bôi nhọ.

7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cùng những người bạn của ông đã sống một nếp sống làm gương tốt cho con dân Chúa noi theo, nên ông đã khuyên nhủ con dân Chúa phải bắt chước ông và những người bạn của ông trong nếp sống Đạo. Ông và những người bạn của ông luôn chăm chỉ làm lụng khó nhọc, tức là chăm chỉ làm việc, để tự nuôi sống bản thân, để không trở thành gánh nặng cho anh chị em trong Hội Thánh. Và việc ông hầu việc Chúa trong công tác rao giảng Tin Lành thì ông và những người bạn của ông có quyền được chu cấp, có quyền được con dân Chúa tiếp trợ những nhu cầu về thuộc thể, nhưng ông không dùng quyền đó, mà khó nhọc làm lụng để không làm gánh nặng cho con dân Chúa và muốn làm gương cho những con dân Chúa khác nữa.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con học được bài học này. Nguyện xin Chúa giúp con nhớ về việc con cần phải cầu thay cho anh chị em đặc biệt là những người chuyên công tác rao giảng Tin Lành. Xin Chúa cũng giúp con luôn cẩn thận tránh xa những người sống vô luật pháp và những người có tính hay lợi dụng lòng tốt của các anh chị em và lợi dụng Hội Thánh. Xin Chúa cũng ban cho con tấm lòng luôn yêu thương anh chị em cùng Cha, hết lòng tiếp trợ cứu giúp những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 02/01/2024

...


Nguyễn Thị Lan
08/01/2024 08:38

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.

Con học được là: Con dân Chúa luôn cần cầu thay cho nhau, xin Chúa gìn giữ, bảo vệ để tránh rơi vào những sự dữ, không sống tội lỗi theo những người không có đức tin. Những người không có đức tin không chỉ là những người ngoại, mà còn trong vòng Hội Thánh.

Những người vô lý và độc ác là những người không tin kính Chúa, sống vô luật pháp, không sống theo những sự dạy dỗ từ Chúa trong Thánh Kinh, không vâng phục lẫn nhau trong Hội Thánh, hoặc sống theo nhưng giả hình, không có tấm lòng chân thật yêu kính Chúa và yêu thương người.

3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị, em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.

Chúa là thành tín, Ngài sẽ gìn giữ những ai có tấm lòng muốn sống theo Ngài khỏi kẻ dữ.

4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.

Kính thưa Cha, con học được là, điều Chúa muốn chúng con khi đang sống trên đất này là: Chúng con cần vâng phục lẫn nhau trong Hội Thánh, nhất là vâng phục các trưởng lão và người chăn.

5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!

Con hiểu: Trong tình yêu của Đức Chúa Trời là trong ơn thương xót của Ngài. Trong sự nhẫn nại của Đấng Christ là trong sự kiên trì chịu đựng, tỉa sửa, giúp sức của Ngài. Nếu chẳng bởi ơn thương xót và sự nhẫn nại của Chúa thì chúng con đã không thể nào đứng vững nổi trong đức tin, bởi lòng chúng con chỉ là xấu xa, dễ sa ngã, vô cùng yếu đuối.

6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã sống làm gương, sống như những gì các ông đã nghe nơi Chúa và đã truyền dạy lại cho các anh chị em tại Hội Thánh nơi đây, với lòng kính yêu Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha, mong anh chị em mình yêu kính Chúa mà vâng phục. Cũng tránh không học theo nếp sống của những anh chị em nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ đúng.

Thưa Cha, qua đây con hiểu được tình trạng thuộc linh tại Hội Thánh lúc bấy giờ, vẫn có những người còn sống trong tội. Chúa vẫn thương xót, nhẫn nại đợi chờ họ thay đổi, quay trở lại.

Con học được là: Con cần sống học theo gương, vâng phục các trưởng lão và người chăn. Xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con nhận biết, không sống theo gương từ những anh chị em chưa sống cho Chúa; xin Chúa thánh hóa con trở nên sống tốt, không làm gương xấu.

Con xin Chúa thương xót, chậm giận trên hết thảy những sự yếu đuối của chúng con ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
08/01/2024

...


Phan Quốc Cường
11/01/2024 09:14

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con suốt một đêm ngủ nghĩ bình an. Giờ này, Cha lại ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9. Kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy.
2 Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.
3 Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.
4 Về phần các anh chị em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng, các anh chị em đang làm và sẽ làm những điều chúng tôi truyền bảo.
5 Nguyện Chúa hướng lòng của các anh chị em vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ!
6 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chúng tôi truyền cho các anh chị em phải tránh bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp, không theo sự dạy dỗ mà người ấy đã nhận lãnh từ chúng tôi.
7 Vì chính các anh chị em biết, các anh chị em phải bắt chước chúng tôi; vì chúng tôi không sống vô luật pháp giữa các anh chị em.
8 Chúng tôi cũng chưa từng ăn không của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi là gánh nặng cho một người nào trong các anh chị em.
9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền, nhưng muốn mình làm gương, để các anh chị em bắt chước chúng tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cầu nguyện cho ông và các bạn của ông để cho Tin Lành được rao giảng một cách thuận lợi. Qua đó, sẽ có nhiều người tin nhận Tin Lành và sẽ làm cho danh Chúa được đồn ra như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Cũng qua lời cầu nguyện đó sẽ giúp cho ông và các bạn của ông tránh được những sự bắt bớ từ những người chống đối Tin Lành của Chúa. Những người đó là những người vô lý và độc ác.

Những người vô lý và độc ác này là những người không tin Chúa hay những người tin Chúa mà sống giả hình. Họ sống một đời sống cho tội lỗi, sẵn sàng   làm khổ người khác vì thú vui hay sự ham thích của mình.

Mặc dù, con dân Chúa phải thường xuyên đối mặt với những hoàn cảnh bắt bớ hay những nan đề trong cuộc sống nhưng Chúa luôn thêm sức để con dân của Ngài giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

Con dân Chúa cần hướng lòng vào trong tình yêu của Đức Chúa Trời và vào trong sự nhẫn nại của Đấng Christ, để qua đó cũng có thể yêu anh chị em của mình như Đức Chúa Trời đã yêu mình và nhẫn nại chịu đựng với anh chị em của mình như chính Đức Chúa Jesus đã nhẫn nại chịu đựng mình. Vì khi chúng ta phạm tội thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cơ hội để ăn năn tội và Đức Chúa Jesus Christ nhẫn nại chờ đợi chúng ta ăn năn và thay đổi để giống như Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ đã phải vì tội lỗi của loài người mà đổ huyết ra để cứu họ ra khỏi tội. Do đó, khi một người thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của mình thì người đó trở thành con cái của Ngài. Và khi đó họ được đặc quyền dùng danh của Ngài để tuyên bố một vấn đề nào đó. Cũng giống như ông Phao-lô đã dùng danh của Đức Chúa Jesus Christ mà truyền bảo con dân Chúa phải tránh xa những người sống vô luật pháp. Đó là một mệnh lệnh mà con dân Chúa phải vâng theo.
Việc ông Phao-lô truyền bảo con dân Chúa phải tránh xa bất cứ người anh chị em cùng Cha nào sống cách vô luật pháp đó là hình thức của sự dứt thông công.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sự hiểu biết Lời Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Qua bài học này, con biết rằng con học được phải biết cầu thay cho anh chị em của mình đặc biệt là những người đang rao giảng Tin Lành, biết vâng theo những sự dạy dỗ đúng với Lời Chúa, học theo nếp sống của những người đã dạy Lời Chúa cho mình. Kính xin Cha ban năng lực cho con để mỗi ngày con luôn sống theo Lời dạy của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ