Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Hôm nay, ngày 02/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:1-6.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Phao-lô làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa gì (câu 1)?
2. Tại sao Phao-lô gọi Đức Chúa Jesus Christ là "sự trông cậy của chúng ta" (câu 1)?
3. Tại sao Phao-lô gọi Ti-mô-thê là "con thật của ta trong đức tin" (câu 2)?
4. Con dân Chúa có thể nhắn tin, gửi thư cho nhau, trò chuyện với nhau với ân điển, sự thương xót, và sự bình an, từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ không (câu 2)?
5. Tại sao ngay từ thời Phao-lô, trong Hội Thánh đã có những người giảng dạy giáo lý không đúng Thánh Kinh? Nguyên nhân nào khiến họ làm như vậy? Họ có phải là người thật lòng tin Chúa hay không (câu 3)?
6. Những chuyện nhảm nhí là những chuyện gì (câu 4)?
7. Tại sao trong Hội Thánh lại có những người nói về những gia phổ (câu 4)?
8. "Phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa" có nghĩa gì (câu 4)?
9. Sự răn bảo được nói trong câu 5 là gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ gặp người giảng dạy giáo lý không đúng trong Thánh Kinh? Nếu có, bạn đã cư xử như thế nào?
2. Bạn có đang phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa không? Nếu không thì tại sao?
3. Sự yêu thương của bạn có bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the_1_1-11/

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Huỳnh Christian Anh
02/01/2024 06:31

Chú ơi! Chú gõ nhầm chữ dạy thành "dạt" trong chỗ Gợi Ý Áp Dụng ở câu 1 rồi ạ!


Trần Thị Thu Hương
02/01/2024 11:53

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho người chăn mở ra linh vụ suy ngẫm Lời Chúa này, mặc dù mới chín tháng qua, nhưng thời gian qua ích lợi cho gia đình con rất nhiều. Bản thân con được gần gũi Chúa hơn, biết suy ngẫm Lời Chúa hơn. Con nguyện xin Chúa thánh hóa con càng hơn, chỉ dạy con càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Ngài gìn giữ gia đình con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam chúng con, ban cho dân tộc chúng con được no đủ, không đói khát, dịch bệnh trong năm 2024 này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Câu 1 và câu 2: Con hiểu rằng, trong hai câu trên giúp con nhận biết Phao-lô là sứ đồ của Chúa, do Chúa kêu gọi, được trong ân điển của Ngài, được Chúa sai dùng viết thư cho Ti-mô-thê, là học trò của ông, cũng là một môn đồ của Chúa, được ở trong ân điển của Ngài. Cụm từ "con thật của ta trong đức tin" cho con cảm nhận Ti-mô-thê được Phao-lô rất yêu thương.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Câu 3 và câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dặn Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng giảng dạy một giáo lý khác, trong khi ông sang sứ Ma-xê-đoan, cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận. Bởi vì tất cả những điều đó phục vụ cho sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự làm bởi đức tin.

Một giáo lý khác ở đây là một điều giảng dạy không đến từ Chúa, không có trong Thánh Kinh, không bởi Chúa kêu gọi sai dùng. Những chuyện nhảm nhí là những chuyện tục tĩu, vui vô độ, những điều không nên nói, không đáng nói, bỡn cợt như người thế gian. Trong xã hội hiện nay, nhất là giới trẻ, những sự vui đùa nhảm nhí đầy dẫy, ngôn ngữ bị chúng làm cho biến dạng. Những gia phổ bất tận có thể là những chuyện không liên quan, không cần thiết, ngược lại làm tổn hại đến con dân Chúa, khiến mất thời gian, tác động xấu đến đời sống con dân Chúa. Tất cả những điều đó, nếu một người theo đuổi, cứ hơn thua tranh giành để thỏa mãn sự kiêu ngạo của mình, như được thắng, được khen... thì đều phục vụ cho cái bụng của họ, không phải cho Thiên Chúa. Và tất cả điều đó đều là phạm tội.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.

Câu 5 Con hiểu rằng, mục đích của những điều mà Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa thì đều bởi lòng yêu thương, lòng tinh sạch tức là lòng ngay thẳng, không bị u và i vì bị vì lợi dơ bẩn, và quan trọng là bởi đức tin trong Chúa mà làm.

6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Câu 6: Con hiểu rằng, có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, là mục đích được nói đến trong câu 5, quay sang những lời vô ích, là những lời không mang lại ích lợi cho đời sống thuộc linh của bản thân người nói và những người nghe.

Kính lạy Chúa, con nguyện xin Ngài gìn giữ con, ban cho con được sự khôn sáng và năng lực trong lời nói: ít nói, chậm rãi, đầy đủ, ngắn gọn, không nói lời vô ích, mà luôn gầy dựng được chính bản thân con và người nghe. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Mơ
02/01/2024 16:29

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã ở cùng, ban ơn và dẫn dắt con trong suốt một năm vừa qua, năm cũ qua đi, năm mới lại đến và ngày con được gặp Chúa lại càng gần. Con cầu xin Thiên Chúa Từ Ái tiếp tục ở cùng con, cầu xin năng lực trong Lời Hằng Sống của Ngài giúp con sống đẹp lòng Chúa, xứng đáng với tình yêu của Ngài trong suốt năm mới 2024 này. Amen!

Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con trong thì giờ con suy ngẫm Lời của Ngài, xin dẫn con vào mọi lẽ thật để con yêu kính Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 1:1-6

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, mở đầu thư gửi Ti-mô-thê là người mà Phao-lô rất yêu quý, một lần nữa ông xác nhận mình là sứ đồ của Đấng Christ. Phao-lô được sai đi bởi mệnh lệnh đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa và Đức Chúa Jesus Christ, Đấng giải cứu và là sự trông cậy của Phao-lô cũng như của tất cả những ai đặt lòng tin nơi sự cứu rỗi của Ngài, bởi trong Ngài mà những kẻ tin có được sự cứu rỗi, sự sống lại, sự sống đời đời và được đồng trị với Ngài đời đời trong Vương Quốc Trời.

Khi đọc tới câu 2 Phao-lô viết “gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin” cụm từ CON THẬT CỦA TA TRONG ĐỨC TIN để lại trong con ấn tượng thật sâu sắc, con hiểu rằng Phao-lô hẳn đã rất yêu quý Ti-mô-thê và xem ông như con ruột của mình. Về phía Ti-mô-thê, khi đọc những dòng thư này, con nghĩ ông sẽ rất cảm động và vui mừng lắm, vì còn gì quý báu cho bằng có được lời xác nhận cho đức tin của mình đến từ tôi tớ trung tín của Chúa trong sự thần cảm của Đức Thánh Linh với lời chúc được ở trong ân điển, sự bình an và sự thương xót của Thiên Chúa Đức Cha và Đức Chúa Jesus Christ là Chúa.

Ngày nay với phương tiện truyền thông liên lạc phủ khắp toàn cầu, con dân Chúa hoàn toàn có thể nhắn tin, gửi thư cho nhau, trò chuyện với nhau với ân điển, sự thương xót, và sự bình an, từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ, điều đó mang lại sự gây dựng, khích lệ và an ủi con dân Chúa trên bước đường theo Ngài.

Sau lời chào thăm, chúc phước, Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những kẻ giảng dạy tà giáo trong khi ông đi sang xứ Ma-xê-đoan. Ngay từ thời Phao-lô, trong Hội Thánh đã có những người giảng dạy giáo lý không đúng Thánh Kinh. Nguyên nhân dẫn đến điều này là bởi vì ở bất kỳ thời đại nào vẫn có những kẻ mang danh Chúa nhưng vẫn muốn sống trong tội, hoặc sau khi tin Chúa nhưng không để lòng tìm kiếm lẽ thật, những người như thế sẽ bị Sa-tan dẫn dụ gieo rắc tà giáo vào trong Hội Thánh.

Phao-lô cũng nhắc Ti-mô-thê hãy răn bảo con dân Chúa đừng sa vào những chuyện nhảm nhí là những điều không mang lại ích lợi, như dèm pha, nói xấu, tục tĩu, giả bộ tầm phào hoặc bàn luận về những gia phổ bất tận là điều hay mang lại sự tranh cãi. Thay vào đó, con dân Chúa dành thời gian phục vụ Thiên Chúa, rao giảng ơn Cứu Rỗi của Ngài cho mọi người là điều mang lại ích lợi cho người khác và cho chính mình.

Trên hết mọi sự, mục đích của sự răn bảo trong thư Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê là để hướng con dân Chúa tới tình yêu, sự thánh khiết và công chính của mỗi người trong đời mới, ấy chính là đức tin thật trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài về bài học Ngài ban cho con, con cầu xin Chúa nhắc nhở con để mỗi ngày con gìn giữ môi miệng mình không nói lời vô ích, không tham dự hay tranh luận những điều vô ích nhưng dành thời gian học, suy ngẫm Lời Ngài để bản thân con đứng vững trong đức tin. Con cũng khao khát thực hành một đời sống nên thánh trọn vẹn để con được là CON THẬT CỦA THIÊN CHÚA như Lời Ngài dạy dỗ con trong Thi-thiên 1:1,2.

“ Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng;
Nhưng sự vui thỏa của người ấy ở trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm.”

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự dạy dỗ trong bài học.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 02/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
02/01/2024 21:04

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con vui mừng cảm tạ Ngài vì Ngài ban cho con được cơ hội, phương tiện, thời gian để con học, suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con ghi lại sự hiểu của mình, con xin kính dâng lên Chúa. Nguyện Chúa dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Con hiểu rằng:

1. Con hiểu Phao-lô trong danh của Đức Chúa Jesus Christ làm bổn phận của sứ đồ, viết thư gửi đến Ti-mô-thê. Ông cho biết ông làm bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta. Con hiểu Thiên Chúa Đấng giải cứu chúng ta, là Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chương trình cứu chuộc, Đức Chúa Jesus thi hành công cuộc cứu chuộc, Đức Thánh Linh ban năng lực để đắc thắng tội lỗi. Con hiểu Đức Chúa Jesus, sự trông cậy của chúng ta là bởi vì con dân Chúa trông cậy vào sự tái lâm đón họ ra khỏi thế gian.

2. Con hiểu "con thật của ta trong đức tin", nghĩa là Ti-mô-thê được Phao-lô nói về Chúa, giảng về Chúa. Và Ti-mô-thê thật có lòng kính sợ Chúa và đức tin nơi Chúa. Con cũng hiểu rằng, ngày nay bất cứ ai thật là con của Chúa, thì sẽ tiếp nhận những lời răn dạy từ Chúa Thánh Linh phán dạy qua Sứ Đồ Phao-lô.

3. Phao-lô dặn Ti-mô-thê ở lại Hội Thánh tại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng rao giảng một giáo lý khác với lẽ thật mà Phao-lô đã rao giảng, cũng đừng nghe chuyện nhảm nhí không có thật, cũng đừng nghe những điều thuộc về vấn đề khoe khoang gia phả mình. Bởi những điều đó từ sự sai trật, kiêu ngạo, không giúp ích gì cho đức tin, chỉ mang lại sự cãi lẫy. Con dân Chúa thì nên làm ra những việc bởi đức tin, theo Lời Chúa dạy, vì những điều đó là sự quản trị của Thiên Chúa.

4. Con hiểu Phao-lô dạy rằng mục đích của sự răn bảo trong Chúa phải là vì yêu thương người mình khuyên răn muốn tốt cho họ. Bởi lòng tinh sạch không tư lợi, không ghét bỏ, không lợi dụng. Bởi lương tâm là bởi ý tốt, ý lành muốn giúp đỡ. Bởi đức tin thật là khuyên răn dựa theo lẽ thật Lời Chúa, không dựa theo tiêu chuẩn thế gian, tiêu chuẩn của cá nhân.

Nhưng có những người đã khuyên răn không còn vì mục đích yêu người mà nhen nhóm trong mình tư lợi riêng, không còn theo Lời Chúa dạy, không phải bởi ý tốt. Họ đã lìa bỏ mục đích đó mà quay ra nói những điều vô ích, không đem lại sự gây dựng, ích lợi gì cho người nghe.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, nhiệm vụ của các sứ đồ, người chăn và các trưởng lão là nhận biết tà giáo xâm nhập Hội Thánh để mau chóng ngăn chặn không cho sự rao giảng những điều sai trật, vô ích tiếp tục diễn ra, dùng Lời Chúa khuyên bảo, bày tỏ Lẽ Thật.

2. Con học được rằng, con không nên dự phần vào những việc nhảm nhí như: xem tin tức nhảm của đời này, buôn chuyện với hàng xóm,... Thậm chí cũng không nên hóng chuyện mà mang chuyện ngoài đường không liên quan về nói trong vòng anh chị em theo cách thức buôn chuyện. Nhưng chỉ nói những điều cần thiết có liên quan, nói những điều mang lại sự ích lợi, gây dựng cho đức tin của mình và anh chị em.

3. Con học được rằng, khi khuyên bảo ai, con cần xem xét lại mục đích. Phải là vì kính sợ Chúa, yêu người đó mà nói ra. Cũng phải tra xem điều mình khuyên có đúng Lời Chúa dạy không. Không khuyên bảo vì kiêu ngạo, vì bực bội, vì khó chịu, vì tư lợi riêng mình,...

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện Chúa cho con luôn ghi nhớ Lời Ngài và được sự thông sáng mà áp dụng vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
2/1/2024

...


Vũ Triệu Hùng
02/01/2024 21:05

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời tToàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con trong ngày mới hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu và học của mình trong I Ti-mô-thê 1:1-6.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1.Chức vụ sứ đồ của Phao-lô là bởi mệnh lệnh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng giải cứu của Hội Thánh vì cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng đồng công trong chương trình cứu rỗi. Đức Chúa Jesus Christ là sự trông cậy của Hội Thánh, vì những ai trông cậy nơi Ngài sẽ sống và được biến hóa và phục sinh thành thân thể vinh quang bất tử trong ngày Chúa tái lâm.

2. Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con thật của ông trong đức tin, vì Ti-mô-thê là người thật sự tin nhận Tin Lành, hết lòng vâng theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh và luôn vâng theo những sự dạy dỗ của Phao-lô. Phao-lô yêu và xem Ti-mô-thê như là con yêu dấu của ông. 

3. Phao-lô nhắc cho Ti-mô-thê nhớ điều ông đã dặn khi Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô, vì khi đó ở Ê-phê-sô có những người giảng dạy tà giáo. Đừng nghe những chuyện nhảm nhí là những truyền thuyết hay thần thoại của dân ngoại, hay những câu chuyện không mang lại ích lợi cho đời sống đức tin của con dân Chúa. Gia phổ bất tận là những người họ khoe nguồn gốc, xuất thân của họ là danh giá. Phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa là sự ở trong đức tin là mỗi con dân Chúa luôn ý thức làm tròn những bổn phận Chúa giao cho mình trong gia đình và trong Hội Thánh.

4. Yêu thương bởi lòng tinh sạch là sự yêu thương không vì bất cứ mục đích nếu hay vì, hoặc khoe mình, thể hiện, mà bởi tình yêu theo Lời Chúa dạy. Bởi lương tâm là bởi lương tâm tốt lành Chúa đặt để trong mỗi con dân Chúa được dựng nên mới. Và đức tin thật là đức tin chỉ có Thiên Chúa và nơi Lời Ngài.

Lạy Cha con xin rút ra bài học:

1.Con học được rằng, nhiều người xưng nhận mình là con dân Chúa, nhưng con dân thật của Thiên Chúa là người hết lòng vâng theo Lời Chúa dạy, luôn gớm ghét tội và trung tín với Chúa cho đến cùng. Con cũng học được rằng, mỗi chúng con cũng là con thật của người chăn khi chúng con hết lòng vâng theo Lời Chúa và vâng theo sự giảng dạy của người chăn.

2. Con học được rằng, con không những tránh những chuyện nhảm nhí, mà còn tránh những môi trường nói chuyện nhảm nhí. Thay vào đó con dành thời gian hướng lòng mình trong sự suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày và nhắc nhở mình trong sự làm tròn bổn phận Chúa giao.

3. Con học được rằng, trước khi răn bảo người nào, thì con nên tra xét xem mình làm điều đó với mục đích gì. Nếu mục đích răn bảo là vì khó chịu, bực tức, thể hiện, khoe mình, thiếu lòng thương xót…thì con hãy ăn năn với Chúa và thay đổi. Và chỉ khi con làm điều đó với mục đích vì yêu thương họ theo Lời Chúa dạy thì việc làm đó của con mới đúng Lời Chúa dạy, mang lại ích lợi và đẹp lòng Chúa.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài và viết ra sự hiểu và rút ra bài học trong phân đoạn này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày và giúp con ngày hiểu biết để áp dụng trong cuộc sống và yêu Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
2/1/2024

...


Huỳnh Christian Anh
02/01/2024 21:07

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con một năm bình an và tràn đầy phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con có một ngôi nhà được làm bởi tình yêu thương. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công việc làm của vợ chồng con. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của con.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm một cơ hội nữa để con được học Lời Cha. Con kính xin Cha thương xót, tha thứ tội lỗi cho con vì con đã luôn chậm trễ trong việc viết bài suy ngẫm. Con cầu xin Cha ban cho con được nhiều sự khôn sáng. Xin Cha dạy dỗ con để con được hiểu Lời Cha nhiều hơn. Con kính xin Cha ban cho con có nhiều thời giờ cùng năng lực để con có thể hoàn thành tốt các bài suy ngẫm trong năm 2024 này. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
 
Giờ này đây, con kính dâng lên Cha sự hiểu của con qua I Ti-mô-thê 1:1-6 như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Thưa Cha! Con hiểu câu 1, sứ đồ Phao-lô tự giới thiệu, ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Tức là Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và Thiên Chúa là Đấng ban sự cứu rỗi và giải cứu những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ ra khỏi quyền lực của tội lỗi.

Và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ đã kêu gọi ông vào trong chức vụ sứ đồ. Và Đức Chúa Jesus Christ là sự trông cậy của con dân Chúa. Là con dân chân thật của Chúa, con tin chắc rằng một ngày không xa Đấng Christ sẽ đến đưa Hội Thánh của Chúa ra khỏi thế gian. Vì vậy, Đấng Christ chính là sự trông cậy của con dân Chúa.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Thưa Cha! Câu 2 cho con hiểu, bức thư này sứ đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê người mà ông rất yêu dấu. Ông xem Ti-mô-thê là con thật của ông trong đức tin với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hễ những ai thật lòng ăn năn tội, thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ điều răn của Thiên Chúa thì là anh chị em cùng đức tin. Và hết thảy đều nhận được ân điển, sự thương xót cùng sự bình an từ Thiên Chúa.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;

Thưa Cha! Câu 3, con hiểu sứ đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác. Là giáo lý không có trong Thánh Kinh.

4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Sứ đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê đừng nghe những chuyện nhảm nhí là những chuyện không có trong Thánh Kinh và không đem lại ích lợi cho đức tin của mình. Và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin. 

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Thưa Cha! Con hiểu mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật. Con hiểu bởi tình yêu thương đối với anh chị em cùng đức tin, không muốn cho một anh chị em cùng Cha nào bị tà giáo dẫn dắt đi sai lạc lẽ thật, vì vậy Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô để răn bảo, dạy dỗ con dân Chúa. Vì có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích ấy là mục đích của sự răn bảo để quay sang những lời vô ích. 

Thưa Cha! Con hiểu, có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích ấy là mục đích của sự răn bảo mà quay sang những lời vô ích. Con hiểu những kẻ đó là những giáo sư giả, giảng dạy không đúng với Thánh Kinh, dẫn dắt con dân Chúa đi sai trật với Lẽ Thật. 

Thưa Cha! Bài học hôm nay cho con hiểu rằng, con không nên phí thời gian để tìm hiểu hoặc nghe những người mang danh là tôi tớ Chúa nhưng lại không sống theo Lời Chúa. Con hiểu rằng, con cần phải thật cẩn trọng trong mọi lời nói của mình. Nói lời nào phải đúng lời đó, không vòng vo, không phàn nàn, không nói những lời không ích lợi, không gây dựng.

Con cầu xin Chúa giúp con có thể sống đẹp lòng Chúa và bước đi theo Chúa cách vững vàng, không dao động trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giữ con đứng vững trong đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
02/1/2024

...


Lê Minh Dương
02/01/2024 22:03

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 1:1-6. Thưa Cha, hôm nay trong tâm trí con có xuất hiện câu Thánh Kinh: “Linh hồn tôi đeo theo Ngài. Tay phải của Ngài nâng đỡ tôi.” (Thi Thiên 63:8). Thưa Cha, con biết rằng khi con cố gắng để gần Chúa, thì chính Chúa là Đấng ban thêm sức cho con, ban cho con sự bình an, niềm vui khi con cố gắng sống đẹp lòng Ngài. Vì thế con càng cố gắng sống cho Chúa bao nhiêu thì Ngài nâng con lên bấy nhiêu để con làm việc mà không mệt mỏi.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn này con xin được nói nên ý hiểu trong câu 1 và 2:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Thưa Cha, con hiểu rằng được Chúa kêu gọi làm một việc nào đó là niềm phước hạnh, là niềm vui, vì khi đó con biết rằng Chúa vẫn ở cùng, vẫn còn sử dụng, vẫn đi cùng người đó. Đi theo Chúa, con cũng muốn theo thời gian được Ngài kêu gọi làm những việc lớn hơn. Và Phao-lô con tin ông cũng vậy, ông càng vững lòng càng hơn khi biết Chúa dùng ông, kêu gọi ông.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Thưa Cha, con hiểu rằng thư Ti-mô-thê là lá thư mà Phao-lô gửi riêng cho Ti-mô-thê là người ông rất yêu thương, là người ông bởi sự giảng dạy Lời Chúa của ông mà Ti-mô-thê được lớn lên, trưởng thành trong thuộc linh, và ông vui mừng khi nhắc tới Ti-mô-thê. Và cách nói “con thật của ta trong đức tin”, con nghĩ Ti-mô-thê sẽ vui, và cảm thấy gần gũi với Phao-lô càng hơn. Nói tới đây con nhớ tới Đức Chúa Trời từng gọi Đức Chúa Jesus là “Con yêu dấu của Ta” (Ma-thi-ơ 3:17). Qua đó, con hiểu rằng, một khi con dân Chúa sống đẹp lòng Chúa, noi gương theo người chăn dắt mình, thì không những được người chăn xưng hô một cách thân mật mà chính Đức Chúa Trời cũng dành cho họ cách xưng hô thật gần gũi, yêu thương.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài sử dụng con thật nhiều trong nhà của Ngài. Nguyện đời sống con luôn hết lòng làm theo những sự dạy dỗ từ những người chăn dắt mình. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Nguyễn Ngọc Tú
02/01/2024 22:12

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay Cha cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 1:1-6. Con xin ghi lại những điều mà Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, trong hai thư tín gửi cho Ti-mô-thê và một thư gửi cho Tít, trong phần đầu thư Phao-lô đề cập đến chức vụ sứ đồ của ông, nhưng có lẽ ý nghĩa có phần khác với khi ông viết các thư tín Rô-ma, I Cô-rinh-tô, II Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Ê-phê-sô, và Cô-lô-se. Các thư tín khác được Phao-lô đề cập đến chức vụ sứ đồ như để khẳng định những gì ông viết là trong thẩm quyền đến từ Chúa, con dân chân thật của Chúa có bốn phận vâng phục những lời trong thư. Phao-lô gọi Ti-mô-thê và Tít là con thật của ông trong đức tin, vì thế Ti-mô-thê và Tít đã mặc nhiên công nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Có lẽ lý do Phao-lô nhắc đến chức vụ sứ đồ là để nhấn mạnh đến tính thiêng liêng của chức vụ do Chúa ban, với hàm ý căn dặn Ti-mô-thê và Tít hãy gắng sức làm tròn chức vụ Chúa ban cho.

Phao-lô làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là, ông nhận chức sứ đồ là bởi ý muốn của Đức Cha, bởi sự ban cho của Đức Chúa Jesus Christ, và thi hành bởi năng lực của Đức Thánh Linh. Thư I Ti-mô-thê được Phao-lô viết khi ông đang ở vào cuối hành trình phụng sự Chúa trên đất, nên khi viết câu "bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta" rất có thể là ông đang hồi tưởng về mệnh lệnh đầu tiên Chúa truyền cho ông:

"Chúa đã {phán} với người: Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói {cho} ngươi điều phải làm." (Công Vụ Các Sứ Đồ 9:6b).

Có lẽ, trong ba ngày "chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống" chờ đợi mệnh lệnh từ nơi Chúa là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời ông. 

Phao-lô gọi Ti-mô-thê và Tít là con thật của ông trong đức tin với nhiều ý nghĩa:

- Ti-mô-thê và Tít đã tin nhận Tin Lành bởi sự rao giảng của Phao-lô.
- Ti-mô-thê và Tít đã đáp lại tình yêu của Phao-lô như con đối với cha, bằng cách đồng công cùng ông trong công tác rao giảng Tin Lành và gầy dựng Hội Thánh ở các địa phương.
- Ti-mô-thê và Tít đã vâng phục mọi lời căn dặn của Phao-lô.
- Ti-mô-thê và Tít đã học theo gương Phao-lô, cùng chịu khổ với ông trong chức vụ.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, trong khi Phao-lô thực hiện hành trình truyền giáo lần thứ 5, cũng là chuyến truyền giáo lần cuối cùng của ông, trước khi rời xứ A-si (miền Tiểu Á) sang xứ Ma-xê-đoan (sau đó là đến xứ Tây Ban Nha), Phao-lô đã căn dặn Phao-lô ở lại Ê-phê-sô để ngăn chặn tà giáo xâm nhập vào Hội Thánh. 

"Đừng dạy một giáo lý khác" là đừng dạy bất cứ giáo lý nào khác với những gì Phao-lô đã giảng dạy cho Hội Thánh Ê-phê-sô.

"Đừng nghe những chuyện nhảm nhí" là đừng nghe bất cứ chuyện gì không mang lại ích lợi, không có tính gầy dựng, không làm tăng thêm đức tin trong Chúa. Cụ thể là những huyền thoại về các tà thần, giả thần, những chuyện có tính cách đùa vui tầm phào, tò mò, xoi mói vào chuyện riêng tư của người khác, bàn luận những việc vô bổ...

"Đừng nghe những gia phổ bất tận": là Phao-lô nói đến những người I-sơ-ra-ên trước kia theo Do-thái Giáo, khoe khoang về sự mình thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham, được ở trong giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ đã không hiểu rằng ở trong Hội Thánh của Chúa mọi người đều bình đẳng như nhau, không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả (Cô-lô-se 3:11).

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, mục đích của sự răn bảo trong Hội Thánh là vì lòng yêu thương, muốn giúp người nghe hướng đến nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương, giống như Chúa. 

Sự yêu thương bởi lòng tinh sạch là bởi tấm lòng không bị ô uế bởi tội lỗi, nghĩa là yêu không bởi vì bất cứ sự vụ lợi, toan tính nào. "Bởi lương tâm" là yêu bằng tiêu chuẩn mà Chúa đặt để trong lòng mình. "Bởi đức tin thật" là bởi đức tin nơi Lời Chúa và tin rằng tình yêu chân thật trong Chúa sẽ giúp thay đổi người được yêu.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho con trong năm mới này thông qua việc viết bài suy ngẫm mà mỗi ngày càng được gần gũi Ngài hơn, hiểu biết về Chúa của con càng hơn. Nguyện xin Cha giữ con luôn trung tín trong linh vụ này cho đến ngày Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con đến! Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thúy My
03/01/2024 06:59

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì sự từ ái rất lớn của Ngài trên vợ chồng con, con thật vui mừng và biết ơn Ngài thật nhiều vì bước sang năm mới 2024, gia đình con được ở trong tình yêu, trong ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. Kính xin Cha gìn giữ gia đình con cho đến ngày được gặp Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và dạy dỗ con, con cảm tạ ơn Ngài. Kính thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong I Ti-mô-thê 1:1-6 như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Kính Thưa Cha! Qua câu 5 và câu 6 con hiểu rằng, mục đích của những sự răn dạy mà Phao-lô nói đến là đều vì sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật. Tức là yêu thương bằng tình yêu chân thật, không vì lợi bất chính, không nhằm mục đích thỏa mãn sự kiêu ngạo hay vì bất cứ một ham muốn tội lỗi nào. Nhưng sự yêu thương phải đúng theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, và bởi một lương tâm tốt của một người được dựng nên mới trong đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ.

Đức Thánh Linh qua người chăn, trưởng lão mà răn bảo con dân Chúa để mang lại ích lợi cho họ, để cho họ được tốt lên, khiến cho họ hướng đến một nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết. Cũng như sự răn bảo khiến cho con dân Chúa biết tỉnh thức mà tra xét lại đời sống của mình trước Chúa, để có những tội, những lỗi nào thì kịp thời ăn năn. Còn về phía người nghe thì người ấy phải thật sự hạ mình, khiêm nhường và hiểu rằng đây là những lời đến từ nơi Chúa, và mục đích là để giúp cho mình trở nên tốt hơn mà sẵn sàng tiếp nhận những sự răn bảo.

Ngoài ra có những người mang danh là con dân Chúa, nhưng họ khuyên răn không vì mục đích yêu thương, nên họ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích, không đem lại sự gây dựng cho người nghe, mà mục đích của họ là chỉ để phục vụ sự kiêu ngạo hoặc là thỏa mãn những ham muốn tội lỗi.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu qua bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha vì con được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài, được ở trong sự chăm sóc của Ngài qua người chăn, trưởng lão là những người ngày đêm không màng gian lao để làm tròn chức vụ của mình. Con học được rằng trong sự khuyên bảo con dân Chúa của người chăn, trưởng lão luôn chứa đựng sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật. Con cũng cần phải như vậy đối với anh chị em cùng Cha của con, trên hết là vì yêu thương, muốn anh chị em thay đổi và tốt lên. Nguyện xin Chúa ban năng lực cho con để con áp dụng những điều mà con đã học vào trong đời sống, con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
03/01/2024

...


Nguyễn Công Hải
03/01/2024 07:04

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho chúng con một năm mới với những ơn phước lớn lao. Một năm cũ trôi qua với những sự kiện diễn ra trong cuộc sống chúng con, có cả những việc buồn lẫn những việc vui, những thất bại và cả những thành công trong cuộc sống, nhưng trên hết chúng con nhận được là tình yêu của Chúa vẫn cứ tuôn đổ. Chúng con thấy thật phước hạnh và đầy lòng biết ơn Ngài, chúng con được Ngài yêu thương, bao phủ, được Ngài dẫn dắt trên mọi việc chúng con làm, trên mỗi thành viên trong gia đình chúng con. Giờ này, khi bắt đầu những ngày đầu tiên của năm mới 2024, chúng con dâng lời cảm tạ và tôn vinh đến Ba Ngôi Thiên Chúa, nguyện xin Ngài tuôn đổ ơn phước trên chúng con, giúp chúng con tránh xa những cám dỗ phạm tội, giúp chúng con có đời sống học và làm theo tấm gương của Đức Chúa Jesus, giúp chúng con học và hiểu biết Lời Ngài càng hơn, giúp chúng con đầy dẫy tình yêu thương, giúp chúng con tôn vinh sự vinh quang của Ngài qua nếp sống của mình. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con xin được nêu sự hiểu của mình trong sách I Ti-mô-thê 1: 1-6, nguyện xin Ngài dạy dỗ chúng con hiểu và áp dụng Lẽ Thật Lời Ngài vào trong đời sống của mình.

Câu 1-2:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là bức thư thứ nhất mà Sứ Đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, ông từng là phụ tá, người giúp đỡ đắc lực của mình trong công việc của rao giảng và chăm sóc Tin Lành. Về xuất thân, ông Ti-mô-thê là người Hy-lạp, mẹ của ông là một người phụ nữ Do-thái và cha ông là người Hy-lạp "1 Người đã đến thành Đẹt-bơ và thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp." (Công-vụ-các-sứ-đồ 16:1). Chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô không chỉ hướng dẫn, lãnh đạo Ti-mô-thê, ông còn giống như một người cha của Ti-mô-thê và Ti-mô-thê giống như con trai của Phao-lô trong đức tin, điều này nói lên tình cảm yêu thương sâu sắc và sự gắn kết giữa họ. Mở đầu bức thư này, Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa khẳng định chức vụ sứ đồ của ông là đến bởi Đức Chúa Jesus, là đến bởi ý muốn và mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Câu 3-4:

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu bức thư bằng cách thúc giục Ti-mô-thê phải cảnh giác đối với những giáo sư giả và giáo lý sai lầm. Ông khuyên Ti-mô-thê hãy ở lại Ê-phê-sô, điều này chúng con hiểu là để chuẩn bị cho chức vụ của ông trong việc chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa của Ti-mô-thê tại Hội Thánh Ê-phê-sô do Sứ Đồ Phao-lô thành lập. Tuy nhiên, giáo sư giả và những giáo lý sai lạc cũng như những câu chuyển nhảm nhí hay những bàn tán về gia phổ bất tận trở thành những đề tài bị tiêm nhiễm vào trong cộng đồng con dân Chúa tại đây, làm sao nháng về Lẽ Thật Tin Lành của Đấng Christ và gây ra sự cãi lẫy thay vì phục vụ, thờ phượng Thiên Chúa, xây dựng đức tin thật trong Đấng Christ. Ông khuyên Ti-mô-thê đừng nghe, không tham gia vào những chuyện như vậy. Chúng con cũng hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô để răn bảo, giúp đỡ và chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa tại đây không bị tiêm nhiễm bởi những điều đó, giúp họ xây dựng đời sống đức tin trên nền tảng của Đấng Christ, dựa trên Lẽ Thật Lời Chúa một cách vững vàng.

Câu 5: "Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê về mục đích của sự răn bảo sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật. Câu này nhấn mạnh rằng mục đích của sự răn bảo là để dẫn dắt con người đến tình yêu thương. Tình yêu thương này được thể hiện qua lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật vào Đấng Christ, vào Thiên Chúa và Lời Ngài.

Câu 6: “Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu câu này nói rằng có một số người đã không tuân theo mục đích của sự răn bảo. Họ đã bỏ qua tình yêu thương, sự thánh khiết, tấm lòng tinh sạch, lương tâm tốt cũng như đức tin thật đã được Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ và truyền cho họ mà quay sang những lời vô ích. Những lời vô ích là những lời nói không có ý nghĩa, không có giá trị. Chúng có thể là những lời nói dối, những lời đùa cợt, bông đùa vô ích, những lời nói gây chia rẽ, hoặc những lời nói không phù hợp với sự thánh khiết, công chính và yêu thương của Thiên Chúa. Chúng con cũng hiểu, những người bỏ qua mục đích của sự răn bảo trong Tình Yêu và Lẽ Thật sẽ không thể đạt được mục đích cuối cùng của đời sống, đó là yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người lân cận như chính mình.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua những lời đầu tiên mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Qua đó chúng con biết tình trạng của một số con dân Chúa rất dễ bị tiêm nhiễm và quay trở lại với những sự tiêm nhiễm của thế gian một cách vô ích mặc dù đã được soi sáng và tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi và đã từng được nếm trải, được sống trong ân điển của Đấng Christ. Nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng con nếu trên đời sống chúng con có vấp phải tình trạng tương tự như một số con dân Chúa tại Ê-phê-sô này. Nguyện xin Chúa dạy dỗ, hướng dẫn chúng con, gia đình chúng con học biết ý muốn tốt lành của Ngài trong Lẽ Thật càng hơn, để chúng con vững vàng bước đi theo Ngài trong sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
03/01/2024 10:20

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con, cảm tạ Chúa còn cho con có cơ hội còn sống trên đất này, cầu xin Chúa cũng thương xót tha thứ cho con thời gian vừa qua đã không trung tín trong việc học Lời Chúa. Cầu xin Chúa qua năm mới này đây ban sức mới cho con để con được vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Chúa, để con được trung tín trong việc chia sẻ sự suy ngẫm Lời Chúa của mình. Hôm nay con xin được chia sẻ sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh bên dưới.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Con xin được chia sẻ sự suy ngẫm của con như sau:
1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Thưa Chúa: con hiểu rằng Thiên Chúa Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Trời ban cho ta sự cứu rỗi, Đức Chúa Jesus thực hiện sự cứu rỗi, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta năng lực để đắc thắc sự cám dỗ.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Thưa Chúa, con hiểu rằng tình cảm cha con trong xác thịt cũng là một thứ tình cảm rất tuyệt vời, người cha nào cũng rất là yêu đứa con của mình. Sứ Đồ Phao-lô xem Ti-mô-thê như con thật của mình trong đức tin, chứng tỏ là ông cũng dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho Ti-mô-thê. Và lòng Sứ Đồ Phao-lô luôn mong ước ân điển, sự bình an và sự thương xót luôn bao phủ Ti-mô-thê.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;

Thưa chưa con thấy là từ thời xưa đến thời nay ma quỷ luôn tìm cách bẻ cong Lời Chúa, luôn tìm cách gieo những đều sai trật vào Hội Thánh của Chúa, nếu con người không hết lòng sống theo điều răn và luật pháp của Thiên Chúa thì sẽ bị ma quỷ dẫn dụ đi theo đường lối sai lệch.

4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Thưa Chúa, con thấy rằng bản tính của con người từ thời xưa đến nay vẫn vậy, vẫn thích bàn luận về những chuyện nhảm nhí, những đều vô bổ, thích bàn luận về những câu chuyện không có thật, những câu chuyện hư cấu hoang đường, những đều này không mang lại ích lợi, sẽ dẫn đến sự tranh cãi qua lại. Thêm vào đó thời xưa người ta hay lấy dòng dõi gia phổ của mình ra để khoe khoang dòng dõi của mình cao trọng hơn dòng dõi khác dẫn đến sự tranh cạnh và cãi lẫy lẫn nhau, không gây ích lợi cho Hội Thánh.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Thưa Chúa, sự răn bảo vô cùng cần thiết để làm cho một người đi đúng đường hướng, như một đứa trẻ nếu được ba mẹ yêu thương dạy dỗ răn bảo thì lớn lên sẽ thành người tốt, còn nếu không được dạy dỗ răn bảo thì lớn lên dễ sa ngã và hư hỏng. Sự răn bảo phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương mong muốn cho người đó được tốt. Ngày nay trong các giáo hội, họ rất ngại nói ra sự thật, rất ngại răn bảo các con chiên vì họ sợ mất lòng các tín đồ và các tín đồ sẽ bỏ đi không nhóm hiệp nữa, nên họ chỉ dùng những lời ngon tiếng ngọt để ru ngủ các tín đồ của mình mà thôi.

Cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học ngày hôm nay, cầu xin Chúa luôn ban ơn khôn ngoan cho con để con được học hiểu Lời Chúa ngày càng sâu nhiệm hơn, con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Ngọc Quỳnh
02/01/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
03/01/2024 17:16

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc làm được bình an. Và giờ này con được có thì giờ để suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thi 1:1-6

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Thưa Cha qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô coi Ti-mô-thê là con, mắc dù ông và Ti-mô-thê không có phải là cha con ruột. Nhưng ông xem Ti-mô-thê như là con, bởi vì Ti-mô-thê là người tin kính Chúa, sống theo Lời Chúa.

Thưa Cha con được hiểu rằng bất kể những ai thật sự tin nhận Đấng Christ và sống học theo Đấng Christ, một lòng sống vì Ngài. Những người ấy sẽ trở nên cha mẹ, cô chú, anh chị em ruột với nhau. Vì con hiểu rằng gia đình trong Chúa là một gia đình lớn, gia đình có cùng một Cha.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê là hãy răn bảo những ai giảng dạy một giáo lý không đúng với lẽ thật của Lời Ngài. Vì có những người ở tại Ê-phê-sô giảng dạy một giáo lý khác với Lời Chúa, theo những truyền thống gia phổ của loài người. Chắc có lẽ họ nêu cao truyền thống thánh khiết của tổ phụ họ, về luật pháp, hơn là sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, ban cho họ sự trọn vẹn về luật pháp.

Thưa Cha, câu “đừng nghe những chuyện nhảm nhí” là những sự dạy dỗ không đúng với Thánh Kinh, không mang lại sự cứu rỗi, và sự tin kính Chúa.

Thưa Cha, qua những sự căn dặn, dạy dỗ của Sứ Đồ Phao-lô, con cũng học được bài học cho mình là tránh sự tụ tập, nói chuyện tầm phào, và những sự tranh luận về giáo lý của người thế gian. Họ luôn tranh luận để cho người khác phải phục họ, để họ được nổi danh. Còn Lời của Ngài họ nghe mà không hiểu, vì những kiến thức họ học được là những gì mà các giáo sư giả đã giảng dạy cho họ, và họ tin theo những giáo lý đó bằng lý trí của mình.

Nguyện xin Cha ban cho con thêm sự khôn sáng để con hiểu đúng lẽ thật của Lời Ngài, và sống theo. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
03/01/2024

...


Huỳnh Christian Priscilla
03/01/2024 19:35

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho gia đình chúng con bước sang năm mới 2024 được niềm vui và phước hạnh. Giờ đây, con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ ban ơn, thêm sức, giữ gìn đức tin của anh chị em cùng đức tin của con hiện sống tại Phi Châu đang bị những người Hồi Giáo bách hại, tàn sát. Con cầu xin Đức Thánh Linh an ủi, khích lệ ban sự bình an cho con dân Ngài tại Phi Châu. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa giúp cho họ vượt qua mọi hoạn nạn, thử thách, đứng vững trong đức tin cho tới cuối cùng. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 1:1-6, dạy về giáo sư giả và luật pháp của Thiên Chúa.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh sự ông làm sứ đồ là do mệnh lệnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, khi ông dùng cách nói "bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa". Ông gọi Thiên Chúa là Đấng giải cứu chúng ta là vì sự loài người được cứu rỗi là việc làm của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi. Đức Chúa Jesus Christ thực hiện sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Ngài. Đức Thánh Linh giúp cho loài người hiểu biết về Tin Lành và khích lệ họ tin nhận Tin Lành. Chính Đấng Christ truyền cho Phao-lô chức vụ sứ đồ nên ông dùng cách nói "bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ". Ông gọi Đức Chúa Jesus Christ là "sự trông cậy của chúng ta" nghĩa là Ngài là sự trông cậy về sự sống đời đời cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Chỉ trong Đấng Christ loài người mới có sự được tha tội, sự được làm cho sạch tội, sự được ban cho thánh linh là năng lực của Thiên Chúa để có thể sống thánh khiết theo Lời Chúa, và được ban cho sự sống đời đời hạnh phúc trong Vương Quốc Trời.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất yêu quý Ti-mô-thê. Ông xem Ti-mô-thê như là đứa con thuộc linh của ông, vì họ có cùng chung đức tin và cùng vâng phục Đức Chúa Trời. Trong khi Sứ Đồ Phao-lô viết thư này gửi cho Ti-mô-thê, thì ông cũng gửi lời chúc cho Ti-mô-thê được ở trong ân điển, sự thương xót, và sự bình an của Thiên Chúa là Cha, và của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa. Bởi ân điển mà một người nhận được đủ thứ ơn từ Thiên Chúa để sống thánh khiết và làm trọn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy. Bởi sự thương xót từ Thiên Chúa mà một người được tha thứ, được cảm thông, được cứu giúp từ Thiên Chúa. Bởi sự bình an từ Thiên Chúa mà một người giữ vững đức tin và vui sống trong mọi cảnh ngộ.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê cùng đồng công trong các linh vụ truyền giáo và trong các mục vụ gây dựng các Hội Thánh địa phương thời bấy giờ. Khi Sứ Đồ Phao-lô rời khỏi Hội Thánh tại Ê-phê-sô, đi sang xứ Ma-xê-đoan, ông dặn Ti-mô-thê hãy ở lại để tiếp tục khuyên dạy con dân Chúa tại Ê-phê-sô, giúp họ đứng vững trong lẽ thật, chống trả tà giáo và bảo vệ Hội Thánh. Bởi vì trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô lúc bấy giờ đã có một số người giảng dạy giáo lý không đúng với Lẽ Thật.

4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê tránh xa, đừng nghe những chuyện tầm phào là những chuyện không có thật, không đúng với sự dạy dỗ theo Thánh Kinh. Đừng nghe những người khoe khoang những gia phổ bất tận của họ. Khoe gia phổ là sự người Do-thái khoe khoang về dòng dõi, về sự vâng giữ luật pháp của gia tộc họ. Những điều đó chỉ đem lại sự cãi lẽ dại dột, vô ích, hư không; chẳng đem lại sự ích lợi, gây dựng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy dành thời gian phục vụ Thiên Chúa, qua sự làm cho sáng tỏ và kết quả những ý muốn và việc làm của Thiên Chúa dành cho loài người. Đó là những sự thể hiện đức tin của mình và dẫn người khác đến đức tin nơi Thiên Chúa.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh đến mục đích sự răn bảo của các sứ đồ, người chăn, trưởng lão dành cho con dân Chúa là xuất phát bởi lòng yêu thương tinh sạch, đúng với lương tâm, đặt nền trên đức tin thật. Phao-lô muốn Ti-mô-thê luôn nhớ đến mục đích của sự răn bảo trong thẩm quyền và chức vụ Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ti-mô-thê.

6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Câu 6: Con hiểu rằng, có lẽ một vài trưởng lão trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô thay vì răn bảo con dân Chúa theo bổn phận thì họ đã giảng dạy những lời vô ích cho con dân Chúa, thậm chí còn giảng tà giáo. Ngày nay, có nhiều người trong các giáo hội mang danh là người chăn hoặc trưởng lão mà không giảng dạy lẽ thật của Lời Chúa cho con dân Chúa. Họ rao giảng về sự làm giàu, họ rao giảng dựa trên tâm lý học của thế gian, họ rao giảng dựa trên các ý tưởng Thần học của các giáo hội là các ý tưởng sai nghịch Lời Chúa.

Lạy Cha, chúng con đang sống trong thời kỳ cuối mà Lời Chúa đã tiên tri rằng, trong Hội Thánh sẽ có nhiều người bỏ Đạo. Đó là sự phải xảy ra, trước khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Nguyện Ba Ngôi Thiên Chúa giữ gìn con dân chân thật của Ngài, giúp họ luôn biết tỉnh thức, tránh xa các giáo hội mang danh Chúa mà không rao giảng đúng lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
03/01/2024 19:38

Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban ơn cho gia đình con và các anh chị em cùng Cha của con được bước vào năm mới 2024. Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con còn được sống trong thân thể xác thịt này để tiếp tục làm ra những việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho mỗi chúng con. Nguyện tình yêu và ân điển từ Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ chúng con trong mọi nơi, mọi lúc, giúp chúng con vững vàng trong đức tin, sống thánh khiết, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Xin Cha thương xót, bảo vệ, thêm sức cho các anh chị em cùng Cha của con ở tại Phi Châu. Họ đang bị những người theo Hồi Giáo tàn sát dã man. Xin Đấng Christ mau đến để Hội Thánh sớm bước vào sự yên nghỉ và thế gian tội lỗi này cũng sớm kết thúc. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 1:1-6, như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Câu 1: Con hiểu rằng, bất cứ một chức vụ nào trong Hội Thánh cũng là bởi mệnh lệnh của Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ, và Đức Thánh Linh. Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 12:28 cho biết, Đức Chúa Trời lập ra các chức vụ trong Hội Thánh. Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:11 cho biết, Đức Chúa Jesus Christ ban chức vụ trong Hội Thánh cho một số người. Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2 cho biết, Đức Thánh Linh truyền lệnh cho Hội Thánh biệt riêng Phao-lô và Ba-na-ba cho Ngài để làm công việc mà Ngài đã gọi họ, tức là công việc rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại của chức vụ sứ đồ. Vậy, một người làm sứ đồ hay bất cứ chức vụ nào trong Hội Thánh cũng là do ý muốn, mệnh lệnh, và sự kêu gọi của Ba Ngôi Thiên Chúa. Phao-lô đặc biệt gọi Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta. Vì Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người. Phao-lô gọi Đức Chúa Jesus Christ là sự trông cậy của chúng ta. Vì chỉ trong Đấng Christ mà loài người có sự trông cậy của sự được cứu rỗi và được sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Câu 2: Con hiểu rằng, Phao-lô yêu quý Ti-mô-thê như con ruột của mình. Nhưng Phao-lô gọi Ti-mô-thê là "con thật của ta trong đức tin" hàm ý, Phao-lô công nhận Ti-mô-thê có cùng đức tin như ông, được ông sinh ra trong đức tin, tức là Ti-mô-thê tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của ông. Phao-lô cũng nuôi dưỡng Ti-mô-thê trong đức tin, tức là luôn giảng dạy Lời Chúa cho Ti-mô-thê và làm gương cho Ti-mô-thê trong nếp sống mỗi ngày của ông. Ti-mô-thê đã vâng phục Phao-lô và sống theo gương của Phao-lô nên Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con thật trong đức tin của ông. Cùng với lá thư gửi cho Ti-mô-thê, Phao-lô cũng gửi ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ đến Ti-mô-thê. Đó là cách viết thể hiện lời chúc phước cho người nhận thư. Con hiểu rằng, con dân Chúa đương nhiên ở trong ân điển, sự thương xót, và sự bình an của Thiên Chúa. Nhưng con dân Chúa cũng nên luôn chúc nhau để ân điển, sự thương xót, và sự bình an được thêm lên cho mỗi người. Bởi ân điển mà con dân Chúa làm được mọi việc lành trong danh Chúa. Bởi sự thương xót mà con dân Chúa được Chúa tha thứ, nâng đỡ mỗi khi vấp phạm, được cứu giúp mỗi khi gặp nghịch cảnh. Bởi sự bình an mà con dân Chúa luôn giữ vững đức tin trong mọi cảnh ngộ và luôn thỏa lòng trong cuộc sống. Cha là Đấng yêu thương, bảo vệ. Chúa là Đấng lãnh đạo, đồng hành. Vì thế, con dân Chúa luôn ở trong ân điển, sự thương xót, và sự bình an của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;

Câu 3: Con hiểu rằng, Phao-lô vì công vụ phải rời khỏi Ê-phê-sô nhưng ông để Ti-mô-thê ở lại, chăn dắt con dân Chúa tại đó. Vào lúc ấy, tại Ê-phê-sô đã có một số người trong vòng các trưởng lão bắt đầu kiêu ngạo, giảng dạy con dân Chúa theo ý riêng. Sự giảng dạy của họ không đúng với Lời Chúa. Có lẽ vì họ kiêu ngạo, diễn giảng Lời Chúa theo ý riêng. Có lẽ vì họ bị ảnh hưởng bởi triết học thời bấy giờ. Có lẽ vì họ chấp nhận những giáo điều của Do-thái Giáo, hoặc chính họ là những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo.

4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê không nên phí thời gian nghe những người nói những chuyện nhảm nhí và khoe khoang về gia phổ. Chuyện nhảm nhí là chuyện không có thật, không đúng Lời Chúa, không đem lại ích lợi. Những chuyện gia phổ bất tận là những lời khoe khoang về dòng họ và chi phái của những người I-sơ-ra-ên dường như không ngừng nghỉ. Theo con hiểu, người Do-thái rất hãnh diện về gia tộc của họ, nhất là những người theo Do-thái Giáo. Đặc biệt là những người mà trong dòng họ có nhiều người là vua, trưởng lão, thầy tế lễ, thầy thông giáo, tiên tri. Nhưng những sự ấy chỉ gây ra tranh cãi, không đem lại ích lợi gì. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy lo phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa. Sự quản trị của Thiên Chúa là ý muốn và việc làm của Thiên Chúa đối với muôn loài. Riêng đối với loài người là sự cứu rỗi họ và đem họ vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa. Cụ thể là sự giảng Tin Lành để nhiều người được cứu và sự giảng dạy Lời Chúa để gây dựng đức tin cho những người đã được cứu.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, trong Hội Thánh, bổn phận của sứ đồ, người chăn và giảng dạy Lời Chúa là dùng Lời Chúa để răn bảo con dân Chúa sống nếp sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự răn bảo đó phải xuất phát từ lòng yêu thương chân thật, không vì một quyền lợi nào, đúng theo lương tâm và đức tin. Nhưng trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô đã có vài trưởng lão không còn răn bảo con dân Chúa đúng theo Lời Chúa, họ không răn bảo vì sự ích lợi của con dân Chúa. Sự răn bảo của họ có thể là nhằm tác động con dân Chúa, khiến con dân Chúa làm theo ý riêng của họ, phục vụ lợi ích của họ. Vì thế, những lời răn bảo của họ là vô ích, thậm chí không đúng Lời Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học đầu năm mới này. Xin Cha giúp cho con luôn răn bảo, giảng dạy con dân Ngài với lòng yêu thương tinh sạch, đúng với lương tâm và đức tin trong con. Xin Cha giữ cho lương tâm và đức tin trong con luôn đúng với Lời Hằng Sống của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
03/01/2024 21:15

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha, trải qua bao nhiêu điều xảy đến với con trong suốt thời gian con thật sự tin nhận Ngài cho đến hôm nay con chỉ có thể cảm biết rằng sự từ ái của Ngài quá lớn. Hôm nay con được ngồi đây, suy ngẫm Lời Ngài là một ơn thương xót lớn mà Ngài đã ban cho con. Xin nhắc con luôn nhớ Lời Ngài để con áp dụng. Xin giúp con biết sử dụng những vũ khí mà Ngài đã ban sẵn để con có thể mạnh mẽ đứng lên chiến cự với mọi mưu kế của kẻ thù. Nguyện xin Cha ban thêm sức và năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Con hiểu đây là bức thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê khi ông phải đi qua xứ Ma-xê-đoan và ông có khuyên Ti-mô-thê hãy ở lại Ê-phê-sô để chăn dắt con dân Chúa tại đó. Và những lời khuyên bảo của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê.

2. Con hiểu rằng Phao-lô đã xem Ti-mô-thê như con thật của ông. Con thật ở đây là đứa con cùng đức tin với ông. Con hiểu rằng khi cùng đức tin với nhau thì con dân Chúa có được tình yêu hơn cả ruột thịt, vì Thiên Chúa là tình yêu, con dân Chúa yêu nhau bằng tình yêu của Ngài, họ có cùng Đức Thánh Linh khiến cho có sự hiệp một và thấy yêu thương nhau, thậm chí có thể hy sinh cho nhau. Con kinh nghiệm được điều đó khi con đến với Hội Thánh chân thật của Ngài, con được yêu thương anh chị em và cũng được anh chị em trong Hội Thánh rất yêu thương con. Con hiểu Phao-lô đã rất yêu quý Ti-mô-thê vì vừa là cùng đức tin với ông mà Ti-mô-thê cũng là người hết lòng yêu kính Chúa, bạn cùng làm việc với Phao-lô nên ông xem Ti-mô-thê như con của ông. Ngày nay trong Hội Thánh con tin rằng người chăn của chúng con cũng yêu thương chúng con như vậy.

2. Con hiểu rằng Phao-lô đã dặn Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đã dạy giáo lý khác. Con hiểu giáo lý khác là những điều không có trong Thánh Kinh, sai nghịch lại với Lẽ Thật hoặc dẫn dụ con dân Chúa hiểu sai làm sai. Ông cũng khuyên Ti-mô-thê đừng nghe những chuyện nhảm nhí. Con hiểu rằng chuyện nhảm nhí là những câu chuyện không có thật, tầm phào, vô bổ. Vì Ti-mô-thê còn trẻ nên con hiểu tuổi trẻ thì hay vấp phải những điều trên, tuy nhiên Ti-mô-thê là người tin kính Chúa nên ông sẽ không như những người đồng trang lứa với ông.

3. Con hiểu mục đích của sự răn bảo mà Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm và đức tin thật. Con hiểu rằng khi mình yêu thương ai đó thì mình mới quan tâm và răn bảo họ. Con nhớ ngày xưa người lớn hay nói là "thương thì mới nói" Nhưng trong Chúa con hiểu rằng yêu thương bằng tình yêu và dựa theo tiêu chuẩn của Chúa. Sự yêu thương đó thể hiện ra hành động là răn bảo. Nhưng răn bảo bởi lòng tinh sạch là lòng không có tư vị, không bao che hay vì thành kiến. Lương tâm là có sự cảm thông, tha thứ. Đức tin thật là dựa theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa để răn bảo, dựa theo Lẽ Thật để răn bảo chứ không theo tiêu chuẩn của thế gian hay của xác thịt. Con hiểu rằng thời điểm đó có một số người đã không răn bảo theo như tinh thần mà Phao-lô đã khuyên dạy Ti-mô-thê, mà họ khuyên bảo theo ý riêng của họ, theo lòng không ngay thẳng và vì lợi ích riêng.

Bài học con rút ra được là:

Con học được rằng, con dân Chúa phải có tình yêu thật đối với nhau, tình yêu thật là tình yêu dựa theo tiêu chuẩn của Chúa chứ không phải yêu theo cảm xúc xác thịt hay theo tiêu chuẩn của thế gian. Khi yêu bằng tình yêu của Chúa thì cho dù có chưa bao giờ gặp nhau hay mỗi người ở cách xa nhau về địa lý vẫn yêu thương nhau, tình yêu ấy còn hơn cả ruột thịt.

Con học được rằng con phải có lòng tinh sạch vì như vậy khi con làm gì, nói gì cũng không vì lợi ích riêng của con mà vì tình yêu và sự vinh quang của Thiên Chúa. Con phải thật thà, thẳng ngay và làm theo ý muốn sự dạy dỗ của Chúa nếu không những điều con làm ra, nói ra là những điều, những lời vô ích.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Con cầu xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con được giống Chúa càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
03/01/2024

...


Trần Thị Lan
03/01/2024 21:46

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-the 1:1-6. Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa (phần 1).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con, con dâng lời cảm tạ Cha, con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con suốt một năm, qua năm mới này con xin Cha ban cho con có sức khỏe, thời gian, phương tiện, để con học và hiểu Lời Ngài hơn, để được khôn sáng suy ngẫm Lời Ngài hơn. Ngày Chúa đến rất gần con xin Cha cho con giữ vững đức tin, và con chỉ biết tin cậy nơi Ngài, con cầu xin Cha Từ Ái tiếp tục ở cùng con và cho con có năng lực trong đời sống của con mỗi ngày và xin Cha giúp con sống đẹp lòng Chúa để xứng đáng với Chúa. Con cầu Đức Thánh Linh dẫn dắt con, che chở con.  Con xin nêu lên sự hiểu của con trong l Ti-mô-the 1:1-6.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.


1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Câu 1, Thưa Cha, con hiểu rằng, phao-lô xác nhận mình là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô được sai đi bởi mệnh lệnh và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời lẫn Đức Chúa Jesus Christ, để rao giảng Tin Lành và để đặt lòng tin nơi cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ là sự trông cậy của con vì trong Đấng Christ có sự cứu rỗi, sự sống lại, và sự sống đời đời, được đồng với Ngài cai trị Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Câu 2, Thưa Cha, con hiểu rằng, phao-lô rất yêu quí Ti-mô-thê, ông xem như con ruột của ông, vì mối quan hệ khắn khít, và trong một đức tin với ông, là con dân Chúa chúng ta có thể nhắn tin cho nhau, chúc phước cho nhau, cũng như Phao-lô gửi thư cho Ti-mô-the và ông cũng chúc cho Ti-mô-the trong ân điển, trong sự bình an và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;

Câu 3, Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc nhở  Ti mô-thê răn bảo những kẻ giảng dạy tà giáo. Trong khi ông đi qua xứ Ma-xê- đoan, từ  thời Phao-lô trong Hội Thánh có những người giảng dạy giáo lý không đúng trong Thánh Kinh, nguyên nhân là họ mang danh Chúa mà sống trong tội, hoặc tin Chúa mà không thật lòng tin Chúa và không tìm kiếm Lẽ Thật, họ đã bị dụ dỗ, gieo rắc tà giáo trong Hội Thánh.

4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Câu 4, Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê, con dân Chúa đừng xa vào những chuyện nhẩm nhí, hay nói xấu người khác, nói tục tĩu hoặc nói tầm phào và những chuyện không thật, sai lạc Thánh Kinh, hay gia phổ bất tận, hay khoe khoang về dòng dỏi, hay tranh cãi mà không đem lợi ích về con dân Chúa trong Hội Thánh. Thay vì con dân Chúa phải phục vụ Thiên Chúa, hoặc rao giảng Tin Lành để mang lợi ích cho con dân Chúa và cho chính mình.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.

Câu 5, Thưa Cha, con hiểu rằng, sự răn bảo của Phao-lô để giúp cho người nghe tránh sự phạm tội, vâng theo các điều răn của Thiên Chúa, những lời khuyên dạy của người Chăn, các Trưởng Lão, nhằm một đích khiến người nghe biết sống yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm và đức tin thật, xuất phát vì tình yêu thương.

Bài học áp dụng của con.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con học được bài học hôm nay để con áp dụng. Xin Cha nhắc nhở con mỗi ngày, mỗi khi con gặp những người dạy giáo lý không đúng con phải giữ môi miệng mình không tham dự, không tranh cãi những chuyện vô ích, con phải nên tránh xa và con dành thời gian suy ngẫm Lời Ngài, để bản thân con đứng vững đức tin. Con phải sống thánh khiết và vâng giữ các Điều Răn của Ngài, con cảm ơn Cha đã cho con có cơ hội học bài suy ngẫm hôm nay, và rất ý nghĩa với con, nguyện xin Cha dạy dỗ con, thêm sức cho con, để con có đức tin vững vàng mà bước đi theo Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Kim Loan Nguyen
04/01/2024 06:28

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi sự tôn quý, quyền phép, năng lực và vinh quang duy thuộc về Ngài đến muôn đời. Con xin cảm tạ Cha đã luôn quan phòng, giữ gìn chúng con. Cảm tạ Cha đã ban cho con còn sống trên thân thể xác thịt này, được cơ hội học Lời Ngài và làm các việc lành Cha sắm sẵn cho con. Cảm tạ Cha đã cho con được nhận ơn cứu rỗi của Ngài và được sự bình an vui thỏa khi con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức mới mỗi ngày cho con, để con luôn sống đẹp lòng Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí. Để con biết áp dụng đúng Lời Ngài vào đời sống con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con trong sách I Ti-mô-thê 1:1-6 như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Câu 1: Con hiểu rằng, mở đầu thư Ti-mô-thê. Phao-lô xác nhận ông là sứ đồ của Đấng Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa nghĩa là chức vụ sứ đồ của ông bởi mệnh lệnh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi Sứ Đồ Phao-lô nói "Đấng giải cứu chúng ta" con hiểu là Đấng đã ban ơn cứu rỗi, giải cứu những con dân Chúa ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi và ban cho con dân Chúa năng lực để con dân Chúa có thể sống đời sống thánh khiết, đắc thắng mọi cám dỗ và sự thử thách ở thế gian này. Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô gọi "Đức Chúa Jesus là sự trông cậy của chúng ta" bởi vì những ai đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì trông cậy vào sự cứu rỗi của Ngài. Trông cậy sự Ngài tái lâm để đón con dân Chúa vào thiên đàng và trông cậy vào sự được hiệp một với Ngài, được sự sống đời đời và được đồng cai trị với Ngài trong Vương Quốc Trời.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con thật của ta trong đức tin đã nói lên được tình yêu và sự yêu quý của ông đối với Ti-mô-thê. Ông coi Ti-mô-thê như một người con trai và cũng là người anh em cùng đức tin với ông. Và Phao-lô nguyện chúc cho Ti-mô-thê được luôn ở trong ân điển, sự thương xót và sự bình an từ Thiên Chúa là Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, đầu thư Sứ Đồ Phao-lô khuyên bảo Ti-mô-thê hãy ở lại Ê-phê-sô tiếp tục với chức vụ của mình, trong khi ông đi qua sứ Ma-xê-đoan. Mục đích Phao-lô khuyên Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô là phải cảnh giác những giáo sư giả và răn bảo một số người đừng dạy giáo lý khác, sai với lẽ thật của Lời Chúa. Và Phao-lô cũng dặn dò Ti-mô-thê cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí là chuyện không đúng với Thánh Kinh và cũng đừng nghe về những gia phổ bất tận. Những việc đó là những thứ tầm phào, vô bổ, chỉ luôn khoe khoang về dòng dõi của mình, không có lợi ích gì cả. Những điều đó chỉ làm cho con dân Chúa trong Hội Thánh xảy ra các tranh cãi, cãi lẫy nhau, lại không hề đem lại bất cứ lợi ích gì cho con dân Chúa cả. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê thay vì nghe những chuyện không ích lợi đó thì hãy răn bảo, giúp đỡ và chăm sóc cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô để họ được đứng vững trong đức tin, đứng vững trong lẽ thật của Lời Chúa. Phải biết bảo vệ Hội Thánh trước sự dạy bảo sai lạc của tà giáo.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng dặn dò Ti-mô-thê nhớ rằng. Mục đích của sự răn bảo là xuất phát từ lòng yêu thương muốn tốt cho người đó, muốn giúp đỡ để anh chị em mình ngày càng tấn tới hơn trong đức tin vào Thiên Chúa, vào Lời Chúa và vào nếp sống mới của Tin Lành. Ông mong Ti-mô-thê hãy lấy tình yêu thương bởi đức tin và lòng tinh sạch làm nền tảng để mà nâng đỡ và chăm sóc, răn bảo những người bị phạm lỗi, và cả những người nghe khác. Chứ đừng vì bất kỳ mục đích ham muốn tội lỗi nào khác. Phao-lô cũng nhắc nhở cho Ti-mô-thê phải luôn nhớ đến chức vụ và luôn phải làm tròn trách nhiệm bổn phận được Chúa giao phó. Bởi vì đã có nhiều người đã lìa bỏ đi mục đích tốt đẹp là khuyên bảo, giảng dạy đúng với chức vụ và trách nhiệm của mình. Nhưng lại quay sang chỉ nói những lời vô ích, giảng dạy sai trật Lời Chúa.

Con hiểu rằng, con dân Chúa cần phải luôn biết tránh xa những người rao giảng những sự vô ích, không đúng với lẽ thật Lời Chúa. Con dân Chúa chỉ nên nghe những người là tôi tớ chân thật của Chúa, để được lẽ thật Lời Chúa nuôi dưỡng đức tin và thuộc linh của mình. Bởi vì ngày nay trong các giáo hội có rất nhiều người tự xưng là linh mục, hay những người mang danh Chúa nhưng lại rao giảng những lời trái nghịch hoàn toàn với sự dạy bảo của Lời Chúa là Thánh Kinh.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được tiếp tục học hỏi và thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê. Cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết khi con được suy ngẫm Lời Ngài. Để từ đó con càng có thêm sự kinh nghiệm hơn, để nhận biết ai là tôi tớ chân thật của Ngài và ai là kẻ rao giảng Lời Chúa vì mục đích khác. Nguyện xin Cha cứ dạy dỗ con càng hơn, giúp con luôn tỉnh thức để không bị đi sai trật đường lối của Ngài, mà bị trật mất phần ân điển. Nguyện xin Cha ban cho con sự cẩn trọng để mỗi lời nói, việc làm của con phải có tính ích lợi và gây dựng, chứ không nói và làm ra những việc vô ích, không có tính gây dựng. Nguyện xin Cha luôn quan phòng giữ gìn mỗi anh chị em chúng con luôn vững lòng, vững tin trong những ngày cuối cùng này. Con xin cảm tạ Ngài và con xin thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan.


Hồng Liên
05/01/2024 07:18

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Lại một năm nữa qua đi, con tự nhìn lại và đếm những ơn phước mà Chúa đã ban cho con. Con đã vô cùng kinh ngạc vì biết bao ơn phước Ngài tuôn đổ tràn đầy xuống con. Ngài đã giữ con trong sự bình an Ngài và làm đổi mới tâm linh con. Con có tội với Ngài, vì những sự xáo trộn trong cuộc sống hiện tại mà lòng con xa cách Ngài bấy lâu. Con cầu xin Ngài kéo con về lại bên Ngài và giữ con trong đường lối Ngài để cả cuộc đời con trung tín với Ngài và theo Ngài mãi Chúa ơi!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Ti-mô-thê 1:1-6.

Lạy Chúa, con hiểu rằng mở đầu bức thư Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ và được chính Thiên Chúa chọn lựa để đi làm công việc mà Ngài giao phó.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh, ông được Chúa ban năng lực và giao trọng trách trong chức vụ. Những gì ông làm đều là mệnh lệnh trong thánh ý của Thiên Chúa với sự tuyệt đối vâng phục để hoàn thành trọng trách của ông đối với sự giao phó của Thiên Chúa.

Bởi Đức Chúa Jesus Christ mà Sứ Đồ Phao-lô và tất cả con dân chân thật của Thiên Chúa có sự trông cậy vào ngày Chúa tái lâm, Ngài sẽ đem con dân Ngài ra khỏi thế gian đầy tội lỗi này đến trong Vương Quốc Trời, nơi mà chính Chúa và con dân Ngài đồng cai trị.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Lạy Chúa, con hiểu rằng bức thư này Sứ Đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê. Ti-mô-thê và Tít là hai người được Sứ Đồ Phao-lô xem như là con ruột của ông trong đức tin vì cả Ti-mô-thê và Tít đều có chung đức tin với ông vào Đức Chúa Jesus Christ và sự vâng phục Đức Chúa Trời.

Cũng như những bức thư mà Phao-lô viết cho các Hội Thánh khác, ông cũng gởi lời chúc Ti-mô-thê nhận được ân điển, sự thương xót và sự bình an từ Thiên Chúa là Cha và Đức Chúa Jesus Christ là Chúa.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã căn dặn Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô chẳng những để tiếp tục công việc chăn dắt của ông mà còn răn bảo một số người đang truyền bá những giáo lý sai lệch trong lúc ông đi đến sứ Ma-xê-đoan.

Sứ Đồ Phao-lô đã ở lại Ê-phê-sô trong suốt hai năm để giảng dạy và gây dựng một Hội Thánh vững mạnh dựa trên nền tảng là Lời Chúa. Ông phải rời khỏi nơi đây để tiếp tục hành trình giảng dạy và truyền giáo ở nơi khác nên ông đã giao lại trọng trách dẫn dắt Hội Thánh Ê-phê-sô lại cho Ti-mô-thê là giám mục lúc bấy giờ.

Đây cũng chính là một trách nhiệm lớn đối với Ti-mô-thê khi Ê-phê-sô đang trong thời điểm tà giáo xâm nhập và lan truyền nhanh chóng với sự giảng dạy của các giáo sư giả cùng các giáo lý sai lệch và chống nghịch lại Lời Chúa.

Những chuyện nhảm nhí là những chuyện không có thật hoặc không đúng sự thật, không có tính chất gây dựng và vô bổ. Những gia phổ bất tận là sự huênh hoang, khoe khoang về nguồn gốc, xuất thân dòng dõi hoặc gia thế hiển hách. Tất cả đều là những điều gây tranh cãi, không mang lại ích lợi gì cho con dân Chúa.

Ngược lại, sự quản trị của Thiên Chúa là việc do chính Ngài hành động trên con dân Ngài, có tác động trực tiếp trong đời sống mỗi ngày được con dân Ngài nhận biết và tiếp nhận bởi đức tin.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến sự răn bảo là sự truyền đạt, khuyên răn, giảng dạy từ những người được Thiên Chúa ban cho năng lực hoặc chức vụ giúp cho con dân Ngài hiểu đúng lý lẽ của Lời Ngài để tránh sự phạm tội, biết sống yêu thương với nhau và bồi dưỡng đức tin với Thiên Chúa.

Sự răn bảo cũng cần xuất phát từ tấm lòng trong sạch, chẳng những vì tấm lòng yêu mến Chúa mà còn vì tấm lòng yêu thương giữa anh chị em cùng một Cha bởi đức tin và chân lý là Lời Chúa.

6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang lên án những kẻ giả hình đã đi ngược lại với mục tiêu cao cả là rao giảng lẽ thật của Lời Chúa. Những kẻ ấy tự phô trương, kiêu ngạo, tự xưng mình là người đại diện Chúa để giảng dạy những điều nghịch lại với chân lý của Thiên Chúa.

Điều này nhắc nhở con dân Chúa luôn nuôi dưỡng linh hồn bằng tâm thần và lẽ thật của Lời Ngài, luôn cầu nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn để con dân Chúa có thể tìm đến những tôi tớ chân thật rao giảng đúng chân lý của Lời Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

...


Bùi Văn Vũ
06/01/2024 21:47

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi và thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Ngài cho con có thời gian suy ngẫm Lời Chúa. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 1:1-6 như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tuy ông Phao-lô là sứ đồ của Đức Chúa Jesus nhưng là mệnh lệnh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì trong mọi việc làm ra từ Chúa đều do ý muốn của Đức Chúa Trời, được ban cho bởi Đức Chúa Jesus và làm bởi năng lực của Đức Thánh Linh.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là sự trông cậy bởi qua sự chết của Ngài mà loài người được tha tội, được rửa sạch bản chất tội và được thánh hoá trở nên con người mới. Đức Chúa Jesus là sự trông cậy bởi con dân Chúa đang trông cậy sự đến của Ngài để kết thúc những ngày tháng trong thế gian tội lỗi này.

2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Con hiểu rằng, Phao-lô xem Ti-mô-thê là con thật của ông trong đức tin bởi Ti-mô-thê là người hết lòng tin kính Chúa, sống theo Lời Chúa và Ti-mô-thê cũng đồng công cùng ông Phao-lô trong công tác rao giảng Tin Lành.

Ông Phao-lô cũng chúc phước cho Ti-mô-thê nhận được ân điển, sự thương xót và sự bình an từ Thiên Chúa. Con hiểu rằng, bất kì con dân Chúa nào cũng cần ân điển, sự thương xót và bình an từ Thiên Chúa. Bởi ân điển là sự ban cho cách như không từ Thiên Chúa mà không phải do chúng con xứng đáng nhận được. Dẫu chúng con được tha tội, được rửa sạch bản chất tội nhưng trên bước đường về nhà Ngài, trong thân thể xác thịt, có những lúc chúng con vì yếu đuối thiếu hiểu biết mà vấp ngã, chúng con cần được sự thương xót chậm giận của Đức Chúa Trời, sự thêm sức của Đức Chúa Jesus trong nếp sống của con người mới, trước những sự tấn công cám dỗ mà chúng con gặp phải trên đời sống của chúng con.

Con hiểu rằng, trong thân thể này, có rất nhiều điều khiến chúng con lo lắng, sợ hãi nếu không có sự bình an của Chúa dành cho chúng con. Trước những điều xảy đến, chúng con biết rằng không có điều gì xảy ra với chúng con mà không có sự cho phép của Ngài, chúng con chỉ cần sống trong Ngài, dâng trình lên Ngài và chờ đợi sự mở đường của Ngài dành cho chúng con, dù bất cứ điều gì xảy đến với chúng con dẫu cho là sự chết thì chúng con biết rằng sau sự chết đó thì chúng con được bên cạnh Ngài.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Con hiểu rằng, Khi ông Phao-lô sang xứ Ma-xe-đoan thì trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô có những người rao giảng không đúng lẽ thật của Lời Chúa. Bởi vậy ông đã dặn Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những kẻ rao giảng một giáo lý khác. Đó cũng là trách nhiệm của một trưởng lão của Hội Thánh trong việc bảo vệ con dân Chúa trước những tà giáo gây hại cho Hội Thánh.

Ông cũng dặn Ti-mô-thê đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận là những điều phục vụ cho sự cãi lẫy.

Con hiểu rằng, những chuyện nhảm nhí là những chuyện tầm phào trong thế gian, không gây dựng, không ích lợi cho những người nghe, những gia phổ bất tận là những câu chuyện của người I-sơ-ra-ên khoe khoang về gia thế của mình.

Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, loài người thường lấy những chuyện tầm phào để mua vui, lan truyền những câu chuyện trên mạng xã hội, đó là những câu chuyện không ích lợi, không gây dựng cho con dân Chúa.

Mỗi con dân Chúa không cần quan tâm đến thông tin và câu chuyện đó, điều con dân Chúa cần quan tâm chính là Lời Chúa dạy trong nếp sống của con người mới đang được nên thánh, quan tâm đến việc rao truyền Tin Lành cho nhiều người biết đến Tin Lành Cứu Rỗi và quan tâm đến những dấu hiệu để nhận biết ngày Chúa đến, sẵn sàng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm, đón Hội Thánh trở về Thiên Đàng.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Hội Thánh, răn bảo là sự quở trách, khuyên nhủ, bảo ban của người chăn, trưởng lão đối với con dân Chúa, của những con dân Chúa với nhau, của cha mẹ đối với con cái của mình.

Con hiểu rằng, sự yêu thương bởi lòng tinh sạch có nghĩa là trong những lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương không có một suy nghĩ một mục đích vụ lợi nào khác. Lương tâm là những điều răn Chúa đặt để trong mỗi con người, giúp loài người biết đến để làm theo luật pháp của Chúa. Đức Tin thật là đức tin nơi Thiên Chúa, mọi việc làm ra bởi yêu Chúa và yêu người.

Con hiểu rằng, trong thế gian có nhiều sự răn bảo với nhiều mục đích khác nhau như để phê phán, chỉ trích, để bôi xấu lẫn nhau... Nhưng trong Chúa, mục đích con dân Chúa răn bảo lẫn nhau là vì tình yêu, muốn anh chị em của mình sống đúng Lời Chúa, sống đẹp lòng Chúa.

Răn bảo trong tình yêu, bao gồm sự thương xót, cảm thông, nhẫn nại, nghiêm khắc trong sự nhu mì, khiêm nhường.

6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, có vài kẻ trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô đã lìa mục đích của sự răn bảo là tình yêu bởi sự thánh sạch, lương tâm và đức tin mà quay sang những lời vô ích là những lời không gây dựng, không ích lợi, không giúp người được răn bảo trở lại sống đúng lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài, con cám ơn Đức Chúa Jesus đã thêm sức cho con, con cám ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con mỗi ngày, cho con ghi nhớ Lời Ngài đễ mỗi ngày áp dụng vào đời sống con và sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
06/01/2024

...


Vũ Thị Thư
07/01/2024 16:06

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn con những ngày qua được ở trong sự quan phòng che chở của Ngài. Cảm tạ ơn Đức Thánh Linh luôn nhắc nhở dạy dỗ con trong mọi việc. Dù mấy ngày qua mấy đứa con của con không khỏe, con cũng bận rộn và mệt mỏi hơn nhưng Chúa đã thêm sức cho con. Thì giờ này Ngài lại cho con có thời gian và phương tiện để học và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:1-6. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Thưa Cha, con hiểu rằng bức thư mà sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê này được viết ra bởi mệnh lệnh và ý muốn của Thiên Chúa, và Ba Ngôi Thiên Chúa đồng công trong sự giải cứu loài người. Và cũng bởi bệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là sự trông cậy của con dân Ngài, những ai tin nhận sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Khi chúng con tin nhận sự chết chuộc tội, Tin Lành cứu rỗi của Ngài thì chúng con được ở trong ân điển của Thiên Chúa, được sự tha tội, được cứu ra khỏi sự chết và hình phạt đời đời nơi Hỏa Ngục. Trong Ngài thì chúng con có sự trông cậy nơi sự được sống lại, được đời đời ở với Ngài, cùng Ngài cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô rất yêu thương Ti-mô-thê và ông xem Ti-mô-thê như con của mình trong Chúa, bởi Ti-mô-thê cũng thật lòng tin nhận Chúa sống theo điều răn và mọi sự dạy dỗ của Chúa. Nên sứ đồ Phao-lô rất yêu thương Ti-mô-thê.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Thưa Cha, con hiểu sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều mà ông đã từng dạy dỗ dặn dò Ti-mô-thê là hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác trong khi ông đang đi sang xứ Ma-xê-đoan. Bởi lúc bấy giờ ở tại Ê-phê-sô có một số kẻ giảng dạy tà giáo, nên ông để Ti-mô-thê ở lại để khuyên bảo những người như vậy. Qua đây thì con thấy được tấm lòng quan tâm lo lắng cho con dân Chúa của sứ đồ Phao-lô. Ông cũng khuyên rằng con dân Chúa đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều dân đến sự cãi lẫy, không giữ người ta ở lại trong đức tin những dẫn người ta đến với sự xa rời lẽ thật. Bởi điều quan trọng của một người đi theo Chúa là sống cuộc đời mới và giữ vững đức tin nơi Chúa. Còn những chuyện tranh luận về luật lệ, lề thói, gia phổ, luật pháp,...đều không đem lại ích lợi.

Con cũng học được rằng nếu đã không nên nghe chuyện nhảm nhí thì chúng con càng không nên nói chuyện nhảm nhí, môi miệng của chúng con chỉ dùng để rao ra tình yêu của Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa, nói về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho mọi người, nói những lời gây dựng khích lệ, an ủi và quan tâm lẫn nhau mà thôi. Bởi việc nói nhiều dễ dẫn đến sự vi phạm trong lời nói.

Ngày nay trên mạng xã hội cũng có nhiều sự giảng dạy không đúng Lẽ Thật của các giáo sư giả, tiên tri giả. Các giáo lý đó thường pha trộn các tư tưởng triết học, tâm lý học, lề thói của thế gian. Chúng con cần cẩn thận để không xem hay nghe mấy bài giảng như vậy, làm mất thời gian và ảnh hưởng không tốt đến đức tin của mình.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng những lời răn bảo phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương anh chị em, bởi lòng tinh sạch, tức là răn bảo không vì mưu lợi, dua nịnh, có mục đích cá nhân, mà bởi tấm lòng ngay thẳng, theo lương tâm mà Chúa đã đặt để trong lòng loài người, và bởi đức tin thật, là bởi đức tin vào Thiên Chúa, tin vào Lời Chúa. Nhưng con cũng hiểu rằng điều này không phải tất cả ai cũng hiểu và làm được. Chính vì vậy mà có nhiều người đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích cho người nghe, không đem lại gây dựng ích lợi cho người được răn bảo. Có lẽ đây cũng là điều mà ngày nay vẫn nhiều người bị vấp phạm khi loài người ngày càng yêu thế gian, tìm kiếm những chuyện huyễn, tầm phào, thì lại hay nói và càng hay nghe những điều nhảm nhí càng hơn, mà trên mạng đầy rẫy những sự như vậy.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học này, khiến con nhận thức hơn về việc con cần cẩn thận trong sự nghe hoặc nói của mình để con không nói không nghe mấy chuyện nhảm nhí của thế gian. Để mỗi khi con khuyên bảo ai thì sự khuyên bảo đó cần phải xuất phát từ tình yêu trong thành bởi lương tâm, đức tin và lòng trong sạch. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 07/01/2024.


Phạm Trịnh Minh Anh
08/01/2024 10:57

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài gìn giữ và thánh hóa con trong nếp sống mỗi ngày. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 1:1-6.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã mở đầu lá thư viết cho Ti-mô-thê bằng lời khẳng định chức vụ sứ đồ của ông là bởi mệnh lệnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, là Đấng giải cứu con dân Ngài, được phán truyền bởi Ngôi Lời, theo thánh ý của Đức Chúa Trời, và bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Phao-lô làm sứ đồ của Đấng Christ, nghĩa là ông được Đấng Christ sai đi, đại diện cho Ngài làm việc, trong đó có việc viết thư cho Ti-mô-thê để khuyên dặn, hướng dẫn Ti-mô-thê làm công việc chăn dắt Hội Thánh của Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô nhận Ti-mô-thê là con thật của ông trong đức tin, nghĩa là trong đức tin vào Đấng Christ, ông và Ti-mô-thê trở nên như cha con ruột thịt, gắn bó cùng với nhau (Mác 10:29-30). Trong đức tin, với ân điển, sự thương xót và sự bình an từ Thiên Chúa, ông đã như người cha chăm sóc, dạy dỗ, dẫn dắt Ti-mô-thê trong những bước đầu của con đường hầu việc Thiên Chúa.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Khi Sứ Đồ Phao-lô đi sang xứ Ma-xê-đoan thì ông đã căn dặn Ti-mô-thê hãy ở lại để chăn dắt con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Vì thời nào cũng có những người rao giảng tà giáo, dạy giáo lý khác với giáo lý mà Sứ Đồ Phao-lô đã dạy, là những điều ông được nhận trực tiếp từ Chúa. Ông nhắc Ti-mô-thê hãy răn bảo những người dạy giáo lý không đúng với lẽ thật, sai nghịch Thánh Kinh, để họ đừng dẫn lạc bước những chiên thơ. Và cũng căn dặn Ti-mô-thê đừng để để mình bị cuốn vào những chuyện nhảm nhí, không có thật hoặc sự khoe khoang về dòng dõi, gốc gác của những người Do Thái, vì những điều đó không có ích lợi gì, chỉ mang lại sự chia rẽ do tranh cãi, làm tiêu tốn thời gian, sức lực, thay vì dùng thời gian và sức lực đó để phục vụ cho sự quản trị của Thiên Chúa, là sự được làm trong đức tin.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng lời căn dặn của Sứ Đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê hãy răn bảo một số người trong Hội Thánh là để giúp họ tránh sự phạm tội và giúp bảo vệ Hội Thánh khỏi sự tấn công của tà giáo. Lời răn bảo xuất phát từ lương tâm tốt, bởi đức tin chân thật, không vụ lợi, không chỉ trích, gièm chê, sỉ nhục là lời được nói ra từ lòng tinh sạch. Đó là sự răn bảo được làm ra bởi tình yêu thương vì lợi ích của người nhận sự răn bảo, nếu không thì đó chỉ còn là những lời vô ích, không nâng đỡ, khích lệ được người nghe làm theo lẽ thật, hướng người được răn bảo vào trong sự ăn năn, trở lại cùng Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha ban cho con người chăn chân thật, giảng dạy, răn bảo và làm gương cho chúng con trong nếp sống đẹp lòng Chúa, hiệp với lẽ thật trong thời kỳ sau cùng này, khi mà nhiều người bỏ đạo, nhiều giáo sư giả, tiên tri giả nổi lên rao giảng một giáo lý khác. Nguyện xin mỗi người trong Hội Thánh chúng con luôn biết dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa để có sự khôn sáng, tỉnh thức, cẩn thận giữ mình trong mối tương giao với Ngài, cho đến ngày Đấng Christ trở lại đón chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/01/2024


Nguyễn Thị Lan
09/01/2024 23:46

I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con hôm nay được đọc, suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:1-6. Con kính xin Chúa dạy dỗ con và ban năng lực cho con áp dụng vào nếp sống hàng ngày của con. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Kính thưa Cha, hôm nay, đọc thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, con thấy lòng mình thật ấm áp và bình an. Con tin rằng đây cũng là cảm nhận của Ti-mô-thê. Con tin là Ti-mô-thê còn cảm động hơn nữa hơn con khi nhận được thư trên.

Con hiểu, đây không phải là đón nhận tình yêu của Phao-lô, mà là tình yêu từ Thiên Chúa, gửi gắm qua Phao-lô. Trong khi những tình cảm giữa loài người mang đến cho nhau thì luôn giới hạn, chóng qua. Còn Tình Yêu đến từ Chúa thì luôn ngọt ngào, ấm áp, luôn mang lại cảm giác bình an thật, vững bền.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Phao-lô dặn Ti-mô-thê hãy ở lại chăm sóc cho con dân Chúa tại Hội Thánh tại Ê-phê-sô, vì ông có việc cần đi sang Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan. Ông không yên tâm đi mà không giao việc cho Ti-mô-thê. Và ông cũng yên tâm đi khi giao việc cho Ti-mô-thê. Bởi ông biết rõ thực trạng tại Hội Thánh tại Ê-phê-sô lúc đó chưa được ổn. Đó là sự xâm nhập của tà giáo, các tiên tri giả giảng dạy những giáo lý khác với Lẽ Thật trong Thánh Kinh.

Những chuyện nhảm nhí là những chuyện giả dối, không có thật, nhằm xa rời Lẽ Thật, tôn vinh tà thần hoặc nhằm gieo vào tâm trí sự dối trá. Những gia phổ bất tận là những sự khoe khoang về dòng dõi gia tộc mình, nhằm tôn thờ loài người cùng những sự chẳng đáng, thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Chúng không đến từ Chúa, nên chỉ gây nên những sự cái lẫy, gây bất lợi cho đức tin.

Qua đó, thể hiện tấm lòng tràn ngập yêu thương của Phao-lô dành cho những anh chị em cùng Cha của mình. Phải thật có tình yêu thương thì ông mới để tâm nghĩ và có hành động quan tâm như vậy. Điều này được ông nhắc lại trong hai câu tiếp, khi ông dặn dò thêm Ti-mô-thê về mục đích của việc mình làm:

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Kính thưa Cha, con học được là: Là con dân Chúa, mang trong mình dòng máu cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, tình yêu của Đức Chúa Trời và thần trí được có Đức Thánh Linh soi dẫn, lẽ tự nhiên là sẽ luôn nghĩ về Hội Thánh, về Chúa, nơi có các anh chị em cùng Cha của mình. Mọi việc con làm phải trong tình yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm và đức tin thật, thì mới có giá trị, không trở nên vô ích. Con kính xin Cha cho con luôn khắc ghi bài học hôm nay, để con ghi nhớ trong nếp sống mỗi ngày của con trên đất, giữa Hội Thánh địa phương nơi con sống, với Chúa, với Hội Thánh chung của Chúa và cả với những người lân cận.

Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
09/01/2024


Đặng Thái Học
12/01/2024 09:38

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con chuyến đi làm việc chín ngày qua ở nơi xa và được trở về bình an trong ơn quan phòng của Ngài!

Hôm nay, Ngài lại ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa trong sách I Ti-mô-thê 1:1-6 - Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa - Phần 1. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!

Phao-lô xưng nhận là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng giải cứu nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, khiến chúng con thoát khỏi án phạt đời đời, khi chúng con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, giữ trọn các Điều Răn của Thiên Chúa, và cũng bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ mà con dân Chúa trông cậy vào sự cứu rỗi của Ngài. Phao-lô gửi thư cho Ti-mô-thê, thật sự là con của ông trong đức tin giữa ông và Ti-mô-thê bởi ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng con, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của hết thảy những ai tin nhận Ngài.

3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người lung dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.

Phao-lô nhận biết có những kẻ rao giảng tà giáo tại Ê-phê-sô, nên khi rời khỏi Ê-phê-sô, đi đến Ma-xê-đoan, ông đã dặn Ti-mô-thê, hãy ở lại tại đó để răn bảo một số người đó dừng dạy một giáo lý khác với Tin Lành chân thật, giúp con dân Chúa giữ vững đức tin vào Lẽ Thật của Tin Lành qua sự giảng dạy của ông, nhằm gây dựng Hội Thánh vững mạnh; cũng đừng nghe theo những lời nhảm nhí và những gia phả bất tận của người Do-thái nói về dòng dõi của mình, là những điều mang đến sự cãi lẫy, tranh luận vô ích đối với con dân Chúa thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật do Ngài tạo nên, mà con dân Chúa nhận biết và tin theo bởi đức tin vào quyền năng của Ngài.

5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Mục đích của sự răn bảo những kẻ rao giảng tà giáo là xuất phát từ tấm lòng yêu thương tinh sạch, ngay thẳng, lương tâm trong sáng, và đức tin thật trong đạo Chúa. Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, bỏ qua sự răn bảo, giúp người nghe sống yêu thương, công chính, thánh khiết theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, thì họ quay sang những lời vô ích, gây tác hại cho con dân Ngài, vì mục đích tôn cao bản thân họ.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh này dạy con biết phân biệt giữa những tôi tớ ngay lành đến từ Chúa và những ai tự xưng mình là người giảng dạy Lời Ngài, để mỗi khi gặp người giảng dạy giáo lý không đúng trong Thánh Kinh, thì con phải tránh xa họ. Con nguyện luôn vâng phục sự quản trị của Thiên Chúa, nếu không thì con sẽ không phải là con dân chân thật của Chúa, bị trật mất phần ân điển. Con cũng nguyện luôn giữ sự yêu thương của con có bởi lòng tinh sạch, lương tâm trong sáng, và đức tin thật trong đạo Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jeus Christ. Con, Đặng Thái Học 12/01/2024


Phan Quốc Cường
05/02/2024 19:49

Phan Quốc Cường. I Ti-mô-thê 1:1-6 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Cha luôn ở trên đời sống của con. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Ti-mô-thê 1:1-6, kính xin Cha ban cho con có được sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa, Đấng giải cứu chúng ta, và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, sự trông cậy của chúng ta,
2 gửi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin, với ân điển, sự thương xót, và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta!
3 Như ta đã dặn con, hãy ở lại Ê-phê-sô để răn bảo một số người đừng dạy một giáo lý khác, trong khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan;
4 cũng đừng nghe những chuyện nhảm nhí và những gia phổ bất tận, là những điều phục vụ sự cãi lẫy thay vì phục vụ sự quản trị của Thiên Chúa, là sự ở trong đức tin.
5 Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật.
6 Có vài kẻ đã lìa bỏ mục đích đó, quay sang những lời vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ông Phao-lô được làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và bởi mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa ông là người đại diện cho Chúa để rao giảng Tin Lành cho mọi người  đặc biệt là cho dân ngoại và cũng để khẳng định ông chỉ nhận chức sứ đồ trực tiếp từ Chúa mà không qua từ người nào hay giáo hội nào.

Qua sự rao giảng Tin Lành của ông Phao-lô mà những người tin nhận Chúa cũng hiểu rằng chỉ qua Đức Chúa Jesus Christ mà họ mới có sự trông cậy vào Ngài vì chỉ trong Ngài mới có sự cứu rỗi và sự sống đời đời.

Ông Ti-mô-thê là người tiếp nhận Tin Lành bởi sự rao giảng Tin Lành từ ông Phao-lô cũng như là người đồng công trong rao giảng Tin Lành cùng ông Phao-lô mà ông Phao-lô đã xem ông Ti-mô-thê là con thật của ông trong đức tin. Vì con thật trong đức tin là con được sinh ra từ người đã làm chứng và được nuôi dạy trong đường lối của Lời Chúa.

Trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô thời bấy giờ đã xuất hiện các giáo lý sai nghịch Lời Chúa nên ông Phao-lô đã khuyên ông Ti-mô-thê dùng Lời Chúa để chống trả lại những giáo lý đó nhằm giúp con dân Chúa không bị giáo lý đó lừa gạt. Đặc biệt, ông Phao-lô cũng khuyên ông Ti-mô-thê tránh xa những người nói chuyện nhảm nhí và chuyện về những gia phổ của người Do-thái. Những chuyện nhảm nhí ở đây có thể là những chuyện không có thật, chuyện tầm phào...

Ông Phao-lô cũng khuyên ông Ti-mô-thê ở lại Hội Thánh tại Ê-phê-sô ngoài việc chống trả các giáo lý sai nghịch Lời Chúa ông còn phải biết dùng tình yêu thương mà răn bảo con dân Chúa để họ không phải phạm tội mà mất đi ơn cứu rỗi từ Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu Lời Ngài. Qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, con học được rằng chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng con trông cậy vì chỉ có Ngài mới đem lại cho con sự cứu rối và sự sống đời đời. Đặc biệt, con hiểu rằng con cũng cần tránh xa những giáo lý sai nghịch Lời Chúa mà hiện nay có giáo lý Tin Lành Thịnh Vượng, Tin Lành nói tiếng lạ... và cũng giữ môi miệng của mình không nói những điều không ích lợi... Kính xin Cha ban năng lực cho con để con luôn sống trong sự thánh khiết của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ