Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Hôm nay, ngày 03/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:7-11.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Danh từ "thầy dạy luật" ngày nay có thể dùng để gọi những ai (câu 7)?
2. Câu "Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính", có phải hàm ý, người công chính không cần vâng theo luật pháp? Nếu người công chính phải vâng theo luật pháp thì tại sao lại nói là luật pháp không phải đặt ra cho người công chính?
3. "Giáo lý tốt lành" được nói đến trong câu 10 là gì?
4. Tại sao Tin Lành được gọi là "Tin Lành vinh hiển" (câu 11)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ gặp những kẻ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc?
2. Bạn có suy nghĩ gì về các tội được kể ra trong câu 9 và câu 10?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the_1_1-11/

Có 23 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
03/01/2024 11:24

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Chúa ban cho con cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Ngoài trời mưa và rét đậm, gió rít mạnh từng cơn nhưng lòng con rất ấm áp, con biết ơn Chúa bởi sự yên tĩnh ngọt ngào do thời tiết mang lại, cho con những phút giây riêng tư con đến với Ngài trong sự suy ngẫm.

Con như nghe tiếng Ngài đang nhắc nhở răn dạy con rằng:
Con biết không! “Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc”, thầy dạy luật trong thời của con là những giáo sư giả mang luật pháp của Thiên Chúa ra để dạy dỗ người khác nhưng bản thân họ lại không hiểu họ đang nói gì và đang tin vào điều gì, bởi vậy mà họ bẻ cong Lời của Ta.

Con cũng hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, vì người có nếp sống công chính là người đã tuân thủ luật pháp thì sẽ không bị luật pháp chế tài, đối với người ấy, những quy định về hình phạt của luật pháp không còn cần thiết hoặc có ảnh hưởng gì tới bản thân người đó.

Nhưng hình phạt của luật pháp là để dành cho những kẻ vô luật pháp, bất chấp luật pháp của Ta, có nếp sống trái với giáo lý tốt lành mà Ta đã răn dạy loài người trong Lời của Ta là Thánh Kinh. Con phải sống theo như Tin Lành vinh hiển của Ta đã giao phó cho tôi tớ Ta là Phao-lô rao giảng mà con đang suy ngẫm ngày nay, đó chính là tình yêu thương Ta đối cùng con, vì yêu con mà Ta ban cho con ân điển cứu chuộc để con được phục hồi địa vị làm con của Ta. Ta muốn qua đời sống mình, con chiếu ra tình yêu, sự công chính và thánh khiết để những người xung quanh nhận biết Ta qua con.

Kính thưa Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về những điều Ngài dạy dỗ con, trong bước đường theo Ngài con đã từng gặp những kẻ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc, họ thao thao bất tuyệt phô diễn tài hùng biện về sự hiểu biết bởi được trang bị từ những khóa đào tạo nhưng thực tế lại không hiểu lẽ thật trong Lời của Ngài là Thánh Kinh. Con cảm tạ ơn Chúa cho con có tấm lòng nhận biết lẽ thật qua sự giảng dạy của người chăn để con nhìn được ra lẽ giả mà tránh xa khỏi họ.

Kính thưa Chúa!
Con kính xin Chúa giúp con đừng là kẻ vô luật pháp hoặc phạm những tội như Ngài phán trong câu 9 và câu 10. Những tội đó thật rất xấu xa và đáng diệt, bởi vậy mà Thiên Chúa Ngôi Lời đã phải làm người để chết thay những tội đó cho loài người trong đó có con. Giờ đây con đã được dựng nên mới trong Ngài, cầu xin Chúa giúp con hoàn toàn từ bỏ những điều mà Ngài gớm ghét ấy, xin Chúa giúp con hết lòng hướng tới Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời mà vì yêu thương nên Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa vì mọi sự tốt lành Ngài ban cho con trong ngày hôm nay. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 03/01/2024

...


Trần Thị Thu Hương
03/01/2024 11:41

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ. Con cảm tạ ơn Ngài về mọi ân huệ mà Ngài ban cho con, ngay trong đời này. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là công chính, thánh khiết, và yêu thương vô hạn. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho gia đình con và gìn giữ gia đình con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban cho gia đình con một tấm lòng giống như Ngài, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Câu 7: Con hiểu rằng, có những người tin Chúa nhưng hầu việc Chúa theo ý mình, muốn làm người giảng dạy Thánh Kinh trong khi họ giải nghĩa Thánh Kinh theo ý họ hiểu chứ không bởi sự soi sáng từ Thiên Chúa. Những người như vậy chứa đựng sự kiêu ngạo, dù bên ngoài tỏ ra sự khiêm nhường. Họ không có sự bình an thật như con dân Chúa bình an trước mọi nghịch cảnh.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Câu 8 đến câu 11: Con hiểu rằng, luật pháp là những điều được Chúa quy định trong Thánh Kinh. Trong luật pháp có quy định hình phạt cho những kẻ vi phạm. Chính vì luật pháp quy định hình phạt cho những kẻ vi phạm nên luật pháp là để áp dụng cho những tội nhân. Con dân Chúa thì nhận biết luật pháp của Chúa để không vi phạm nhưng không có nghĩa là được tha tội rồi thì không cần vâng giữ luật pháp. Như trước đây chưa biết luật pháp của Chúa thì vẫn ăn thú vật chết ngột, ăn huyết, ăn đồ cúng, không giữ ngày Sa-bát... Nhưng khi tin nhận Chúa rồi thì được Chúa tha tội, làm cho sạch men tội, là bản tính tội và quyền lực của tội lỗi thì từ đó cần vâng giữ luật pháp của Chúa để mãi được ở trong sự cứu rỗi. Luật pháp của Chúa trước hết là Mười Điều Răn, sau là tất cả những điều được giảng dạy trong Thánh Kinh. Tin Lành vinh hiển là tin tức tốt lành về sự những người được cứu rỗi chiếu ra nếp sống mới tin kính, thánh khiết... Cụm từ "sự đã giao phó cho ta" khiến con cảm nhận được Sứ Đồ Phao-lô đã kinh nghiệm rất là mật thiết quyền lực của Tin Lành biến đổi, ban năng lực cho ông trở nên một đời sống mới như thế nào, nên khi ông rao giảng Tin Lành bằng kinh nghiệm rất là sống động trên đời sống ông.

Kính lạy Chúa, con cũng cảm động và được khích lệ khi nghe những lời chứng rất là sống động của người chăn và các anh chị em khi được Chúa hành động biến đổi họ, ban phước thiêng cho họ, dù họ chẳng ra gì nhưng Ngài đã nhấc họ lên, bao phủ trong cánh tay yêu thương của Ngài khi họ thật lòng đầu phục Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/01/2024 21:17

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ này để con được học Lời Ngài, được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện con được vui thỏa trong sự học biết thánh ý Ngài. Nguyện Chúa dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô đang nhắc đến những người đã bỏ đi mục đích ban đầu của sự răn bảo, họ không còn răn dạy, khuyên bảo vì kính sợ Chúa, vì yêu người mà muốn người nghe được nhận biết Chúa mà đổi mới. Nhưng bởi lòng kiêu ngạo của mình, nên muốn lập mình làm thầy dạy luật. Vì họ kiêu ngạo nên không được Chúa dạy dỗ và dẫn dắt nên không hiểu điều mình nói và tin.

2. Luật pháp ghi lại hình phạt dành cho người vi phạm điều răn. Luật pháp là để răn đe loài người không phạm tội, để xử phạt người phạm tội, và gìn giữ sự bình an. Con hiểu luật pháp là tốt lành nếu dùng cách hợp pháp nghĩa là nói ra với mục đích khuyên răn người nghe hãy nhận biết điều đang làm là sai, sẽ bị hình phạt để mau chóng dừng lại, chỉnh sửa việc làm mình. Còn nếu nói ra luật pháp chỉ để thể hiện, khoe mình hiểu biết, hoặc vì muốn đe dọa người nghe để họ sợ mà phục vụ cho ý muốn tư lợi riêng của mình,... thì sẽ không còn mang lại sự tốt lành cho chính mình và người mình khuyên bảo nữa.

3. Con hiểu luật pháp không phải dành cho người công chính nghĩa là không dành cho những người thật sự đặt đức tin nơi Chúa và trung tín sống đúng theo Lời Chúa dạy. Bởi vì họ được tha thứ mọi tội lỗi xưa cũ kể từ khi tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, họ biết và sống theo các điều răn của Chúa thì không còn bị lên án cho các việc làm của mình.

Nhưng luật pháp dành cho những kẻ không công chính. Là những người không tin nhận Chúa, sống đời sống tội lỗi. Và cả những người biết Chúa nhưng vẫn sống trong tội. Con hiểu Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô liệt kê ra cụ thể những người bị luật pháp lên án để mỗi người khi đọc và nghe thì soi xét chính mình. Xem có điều gì mình vẫn còn trái nghịch với những giáo lý tốt lành hay không.

4. Con hiểu Phao-lô nhận biết rõ trọng trách rao giảng Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã giao cho ông. Ông ý thức và trân quý gọi là Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn. Con hiểu Tin Lành vinh hiển là tin tức tốt lành từ Chúa, là ý muốn Chúa, bày tỏ ra sự vinh quang, công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa; mà bất cứ ai hết lòng tin thì sẽ được vinh hiển trong Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Khi con dùng luật pháp Chúa để khuyên răn ai không làm điều gì thì con phải vì yêu thương họ, mong họ nhận biết hậu quả việc làm sai trật, chỉ ra điều đúng theo Lời Chúa, hướng dẫn và giúp đỡ họ.

2. Con cũng học được rằng, luật pháp của Chúa vẫn luôn lên án kẻ phạm tội. Vì vậy, con phải giữ vững đức tin nơi Chúa và cẩn thận sống nếp sống thánh khiết đúng theo Lời Chúa dạy.

Nguyện xin Chúa ban cho con được sự thông sáng để con biết áp dụng bài học vào trong cuộc sống. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/01/2024

...


Vũ Triệu Hùng
03/01/2024 21:19

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban phước trên công việc con làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu và học của mình trong I Ti-mô-thê 1:7-11.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Những người bỏ mục đích ban đầu trong sự răn bảo muốn làm thầy dạy luật. Họ đã kiêu ngạo khi theo ý riêng muốn mình trở nên một người cao trọng để dạy dỗ người khác. Vì sự kiêu ngạo nên những người đó không có sự khôn sáng của Đức Chúa Trời để hiểu biết những luật pháp theo thần trí, mà họ chỉ có thể hiểu phần nào trên bề mặt lý trí.

2. Luật pháp của Thiên Chúa là tốt lành, vì luật pháp thể hiện tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa. Ai vâng giữ luật pháp sẽ được ở trong sự vui mừng và bình an. Nhưng ai vi phạm sẽ bị luật pháp lên án và bị hình phạt. Người dùng luật cách hợp pháp nghĩa là những người dạy luật, thi hành luật áp dụng đúng mục đích răn dạy, để hướng người khác đến với những điều tốt đẹp. Nhưng người dùng luật sẽ không hợp pháp khi dùng luật để gây khó dễ, bắt chẹt người khác, và làm không bởi tình yêu.

3. Phao-lô khẳng định luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng bởi loài người đều phạm tội nên hết thảy đều là tội nhân và không công chính trước Chúa. Nhưng những ai thật sự tin nhận Tin Lành thì sẽ được Chúa tha thứ mọi tội và trở nên công chính trước Đức Chúa Trời. Và cũng từ đó, con dân Chúa hết lòng vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa để luôn ở trong sự công chính và cũng là làm bổn phận cần phải làm tròn. Còn những ai sau khi tin nhận Tin Lành nhưng không hết lòng vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa mà vẫn còn cố tình phạm tội, sống thì họ sẽ gánh lấy hình phạt của luật pháp. Tin Lành được gọi là Tin Lành vinh hiển vì Tin Lành khiến cho nhiều tội nhân được trở nên người công chính và quyết tâm sống trong sự công chính qua sự vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa để mang lại nhiều kết quả cho nhà Ngài.

Lạy Cha, con xin được rút ra bài học sau:

1. Con học được rằng, khi con khuyên bảo, hướng dẫn, giúp đỡ anh chị em mình theo Lời Chúa dạy sẽ là hợp pháp khi con làm điều đó bằng tình yêu thương theo lẽ thật.

2. Con học được rằng, để giữ mình luôn trong sự công chính Chúa ban, thì con cần phải luôn hết lòng vâng giữ và làm tròn luật pháp qua việc yêu kính Thiên Chúa và yêu thương người lân cận như chính mình. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, viết ra sự hiểu và rút ra bài học. Nguyện Chúa giúp con luôn ghi nhớ những Lời Ngài dạy và thêm lên cho con sự hiểu biết để con áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống. Nguyện Chúa gìn giữ con luôn trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
03/01/2024

...


Lê Minh Dương
03/01/2024 22:15

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 1:7-11. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong một ngày qua. Nhiều lúc, một ngày lao động, con lên giường suy ngẫm Lời Chúa rồi ngủ mất, nhưng cảm tạ Cha khi con rời xa cái giường, con đã vượt qua được. Và con thấy cái giường như là sự cám dỗ con, và khi con không đặt mình trong môi trường cám dỗ thì chính Chúa thêm sức giúp con vượt qua sự yếu đuối cùa thân thể xác thịt này.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong câu 9:

“Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,”

Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp đối với người công chính là tốt lành vì Lời Ngài có dạy:

“Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Mà Lời Ngài chính là luật pháp như có nói trong Giô-suê 1:8. 

Thưa Cha, người công chính nhờ luật pháp mà bước đi trên đất này sao cho đẹp lòng Chúa, vì thế câu nói “luật pháp không phải đặt ra cho người công chính” ý nói đến, người công chính tự do đối với luật pháp, không bị luật pháp lên án chết bởi họ tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. 

Thưa Cha, những tội lỗi được kể trong câu 9 và 10 là những người bị luật pháp lên án chết, bị luật pháp trói buộc họ. Và đó là ý nghĩa của câu nói “luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời,...” 

Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp thật sự chỉ có ích lợi đối với những người kính sợ Chúa. Họ nhìn thấy sự hình phạt của Chúa mà không dám phạm tội. Nhưng con nghĩ người kính sợ Chúa không chỉ vì sợ hình phạt khi phạm tội mà nên hãy vì Chúa, sợ Chúa buồn khi mình phạm tội mà không dám làm điều trái phép. Thưa Cha, ngược lại với sự đó là những kẻ phạm pháp, đặc biệt là những kẻ biết luật nhưng vẫn phạm luật, thậm chí còn dạy luật cho người khác, những người như vậy sẽ bị hình phạt lớn lắm thay.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, nguyện xin Ngài giúp con không là kẻ sống vô luật pháp, nhưng xin giúp con luôn biết kính sợ Ngài. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Huỳnh Christian Anh
04/01/2024 07:58

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn đổ đầy ơn phước của Ngài trên gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những điều tốt nhất. 

Kính thưa Cha! Con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 1:7-11 như sau:

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Thưa Cha! Con hiểu câu 7, Sứ Đồ Phao-lô nói những người dạy luật là những giáo sư giả và cũng là những người tự xưng là tôi tớ của Chúa nhưng giảng dạy sai trật với điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Điều đáng nói ở đây là những người đó họ không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Thưa Cha! Chính vì họ không hiểu điều họ nói hoặc điều họ tin chắc mà trong sự giảng dạy của họ có rất nhiều sự mâu thuẫn. Trước đây, con đã từng bị những người mang danh là tôi tớ Chúa, bắt bớ đức tin về việc giữ ngày Sa-bát thứ Bảy. Người đó lập luận rằng, con dân Chúa ngày nay không cần giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy trong khi họ công nhận ngày thứ Bảy là ngày Sa-bát trong Cựu Ước. 

Họ dạy con dân Chúa không cần giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời vì loài người xác thịt không ai có thể giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời.

Họ dựa vào Ga-la-ti 5:14: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” Để bác bỏ việc con dân Chúa phải vâng giữ điều răn thứ tư của Đức Chúa Trời. Họ không hiểu và cũng không thấy được sự mâu thuẫn trong lời nói của họ. Họ không hề hiểu rằng khi con dân Chúa yêu người lân cận như mình thì con dân Chúa sẽ không phạm các điều răn khác của Thiên Chúa chứ không hề bỏ các điều răn khác của Thiên Chúa.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Thưa Cha! Con hiểu luật pháp là tốt lành bởi vì luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công chính và tốt lành. Nếu không có luật pháp thì con người sẽ sống một cách vô trật tự, thích làm gì thì làm, thích giết ai thì giết, thích cướp của ai thì cướp… thì thật quá khốn khổ cho loài người.

Thưa Cha! Con nhận thấy, trong luật pháp của loài người mặc dù có những điều luật thiếu sự công bằng nhưng ít ra có luật pháp thì người dân chúng con vẫn còn có thể sống bình yên được. Thí dụ nếu không có luật giết người thì phải bị tử hình hoặc đi tù thì người ta sẽ tự do giết người mà không sợ bị tử hình hoặc đi tù.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Thưa Cha! Câu 9 và câu 10 cho con hiểu rằng, luật pháp đặt ra không phải để trị người công chính vì người công chính là người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống thánh khiết vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời. Người công chính không chú về tội vì không còn làm nô lệ cho tội, không bị tội lỗi cai trị.

Thưa Cha! Con hiểu những kẻ vô luật pháp và không vâng lời là những kẻ khinh thường luật pháp của Đức Chúa Trời, ngang nhiên phạm tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời.

Những kẻ không tin kính và những tội nhân là những kẻ không tin Chúa và làm ra những việc trái nghịch với các điều răn của Thiên Chúa.

Những kẻ không thánh khiết và xấc xược là những kẻ sống ô uế về thuộc linh lẫn thuộc thể và nói những điều ô uế, hỗn láo, phạm thượng, cười chê những người không sống ô uế giống như họ.

Những kẻ giết cha và giết mẹ là những kẻ mất hết lương tri. Cha mẹ là bậc sinh thành ra mình mà lại không hiếu kính cha mẹ mà còn giết cả cha mẹ. Người ngay cả cha mẹ mình mà cũng giết thì không có ai trên đời mà người đó không giết.

Những kẻ giết người là những kẻ độc ác, xem thường mạng sống của người khác.

Những đĩ đực, đồng tính luyến ái, là những người nam làm đĩ, người nam quan hệ tính dục với người nam và người nữ quan hệ tình dục với người nữ.

Những kẻ bắt người làm nô lệ là những kẻ bắt người đem đi bán cho người khác hoặc phục vụ chính họ, làm nô lệ cho người khác hoặc cho chính họ.

Những kẻ nói dối là những kẻ nói những điều không đúng sự thật.

Những kẻ thề dối là những kẻ nhơn danh ai đó hay điều gì đó để thề nhằm bảo vệ sự nói dối của mình.

Bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành là bất cứ những điều gì trái nghịch với điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Vì cớ những kẻ phạm các tội dường ấy mà luật pháp đặt ra để trừng trị những kẻ đó. Luật pháp bao gồm hai phần: Phần răn bảo và phần hình phạt. Răn bảo là khuyên loài người đừng làm những việc mà luật pháp cấm. Hình phạt là nếu loài người làm bất cứ một trong các điều luật pháp cấm thì là phạm tội và mức hình phạt chung cho người phạm tội là sự chết. 

Vì vậy, người công chính sẽ không sợ luật pháp mà chỉ có tội nhân mới phải sợ luật pháp. Và luật pháp chỉ để trừng trị tội nhân chứ không trị người công chính.

Lạy Cha Kính Yêu! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học Lời của Ngài. Cầu xin Cha tiếp tục ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu biết Lời Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
04/01/2024

...


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
04/01/2024 10:21

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa một ngày qua Chúa gìn giữ con mọi sự bình an, cảm tạ Chúa ban cho con có thì giờ để suy ngẫm Lời Chúa, xin Chúa ban cho con có ơn khôn ngoan để con học hiểu Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về I Ti-mô-thê 1:7-11.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng có rất nhiều người với lòng ham hư vinh, thích được làm thầy của người khác, thích được dạy dỗ người khác và thích được người khác ngưỡng mộ, tôn vinh. Với một tấm lòng không đặt Chúa trên hết, không hết lòng sốt sắng tra xét Lời Chúa nên ma quỷ đã dùng họ để bẻ cong Lời Chúa, dùng họ để truyền đạt những giáo lý sai trật không đúng Lời Chúa, tâm trí họ tối mù nên không học hiểu được Lời Chúa một cách đúng đắn. Họ đặt lòng ham muốn hư vinh của mình lên trên việc tìm hiểu Lẽ Thật của Chúa nên họ không được Chúa soi sáng một cách tỏ tường trong việc học hiểu những Lời sâu nghiệm của Ngài.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Câu 8, 9, 10: Thưa Cha, con hiểu rằng nếu con người hoàn toàn vâng phục Lời Chúa, sống hết lòng cho Chúa không phạm tội thì họ đâu cần luật pháp đặt ra để làm gì, nhưng chính vì bản tính chống nghịch Chúa nên con người luôn làm những điều trái với ý muốn của Thiên Chúa nên luật pháp cần được đặt ra để con người cai quản tính chống nghịch Thiên Chúa của mình, đồng thời luật pháp giúp bảo vệ những con người công chính và trừng phạt những kẻ phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Con cũng hình dung rằng trong một môn thể thao nào đó, nếu những luật lệ của trò chơi không được đặt ra thì người chơi hoàn toàn có thể chơi theo ý mình muốn dẫn đến nhiều sự chơi xấu có thể xảy ra, chính vì vậy luật lệ được đặt ra một cách nghiêm ngặt là để bảo vệ những người chơi đúng và phạt những người chơi xấu.

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Câu 11: Thưa Cha, Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời dạy dỗ con dân của Chúa về Điều Răn, Luật Pháp của Thiên Chúa không hề thay đổi mà tồn tại đến đời đời. Nếu ai cố ý vi phạm luật pháp của Thiên Chúa thì sẽ thành tội nhân và nếu tội nhân thật lòng ăn năn tội thì sẽ được Chúa tha thứ. Nhưng nếu sau khi đã ăn năn rồi mà lại quay về sống trong tội thì sẽ không được nhận lãnh ơn cứu rỗi nữa mà sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua bài học ngày hôm nay, nguyện xin Chúa luôn ban cho con có một tấm lòng tươi mới mỗi ngày đến với Chúa để nếm trải được tình yêu, ân điển, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con: Ngọc Quỳnh

...


Huỳnh Christian Priscilla
04/01/2024 18:48

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới, nguyện lẽ thật của Lời Chúa thánh hóa con, giúp cho con sống trọn vẹn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 1:7-11, tiếp tục dạy về giáo sư giả và luật pháp của Thiên Chúa.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Câu 7: Con hiểu rằng, vào thời của Sứ Đồ Phao-lô đã có những giáo sư giả tự lập làm thầy, giảng dạy về luật pháp của Thiên Chúa. Nhưng họ thật sự không hiểu những điều họ nói và cũng chẳng hiểu những điều họ tin chắc. Vì thế, sự giảng dạy của họ không đúng với ý nghĩa của Lời Chúa. Mà không đúng với Lời Chúa thì là nghịch lại các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Ngày nay, trong các giáo hội mang danh Chúa cũng có những người nhân danh Chúa, giảng dạy Lời Chúa. Nhưng nhiều người giảng dạy rằng, các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa được chép trong Cựu Ước chỉ áp dụng cho dân I-sơ-ra-ên, không áp dụng cho con dân Chúa trong thời Tân Ước. Họ đã không hiểu rằng, mọi điều răn và luật pháp của Thiên Chúa đều áp dụng chung cho toàn thể loài người. Không có chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng, con dân Chúa thời Tân Ước không cần phải vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Vì thế, những điều họ nhân danh Chúa để rao giảng là tà giáo, vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, không đúng với sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Họ thật sự cũng không hiểu họ nói gì và tin gì.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Câu 8: Con hiểu rằng, Thánh Kinh là quyển sách ghi chép các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Luật pháp của Thiên Chúa là tốt lành vì nó giúp cho loài người biết thế nào là nếp sống thánh sạch, đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu con dân Chúa đọc, suy ngẫm ngày và đêm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong Thánh Kinh, thì đời sống của họ sẽ trở nên tốt lành. Họ sẽ hành động cách khôn sáng. Con dân chân thật của Chúa thì không thể đối xử bất công với người khác, là điều trái nghịch giáo lý tốt lành của Thiên Chúa. Con dân chân thật của Chúa cần biết cách áp dụng luật pháp của Thiên Chúa một cách hợp pháp, để thể hiện tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Thiên Chúa. Áp dụng luật pháp của Thiên Chúa cách hợp pháp là áp dụng đồng đều cho mọi người, bao gồm bản thân, không tư vị bất cứ ai.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,

Câu 9: Con hiểu rằng, Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là để giúp cho toàn thể loài người nhận biết thế nào là một người phạm tội, tức là sống nghịch tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Luật pháp của Thiên Chúa cho biết hình phạt của sự phạm tội. Những kẻ vô luật pháp là những kẻ sống nếp sống không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ không tôn kính, không thờ phượng Thiên Chúa; không sống thánh khiết theo ý muốn của Thiên Chúa. Họ ham muốn những sự tội lỗi: phạm tà dâm thuộc linh lẫn thuộc thể; ưa thích nói ra những lời ô uế, giễu cợt tầm phào, và xấc xược. Họ bất hiếu, giết cha mẹ; và họ giết những ai chống nghịch lại ý muốn của họ. Họ xem thường mạng sống của người khác.

10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Câu 10: Con hiểu rằng, những đĩ đực là những người đàn ông bán dâm. Những người đồng tính luyến ái là những người đàn ông thích phạm tà dâm với đàn ông; những người đàn bà thích phạm tà dâm với đàn bà. Những kẻ bắt người làm nô lệ, là những kẻ độc ác bắt cóc người đem bán làm nô lệ lao động hoặc làm nô lệ tình dục. Những kẻ nói dối là những kẻ dùng lời không thật để khoe khoang về mình hoặc để gạt người, thủ lợi. Những kẻ thề dối, là những kẻ hay thề thốt nhưng không bao giờ giữ lời. Những kẻ thề dối còn là những kẻ phạm thượng khi nhân danh Chúa hoặc chỉ trời, chỉ đất mà thề để thuyết phục người khác tin vào lời thề dối của họ. Tất cả những ai sống trái nghịch với giáo lý tốt lành của Thiên Chúa đều là tội nhân. Nếu họ muốn được thoát khỏi hình phạt của luật pháp thì họ phải thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đấng Christ đã gánh thay hình phạt cho sự phạm tội của họ. Khi đó, họ sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Họ sẽ không còn ở dưới sự hình phạt của luật pháp mà được ở dưới ân điển của Thiên Chúa.

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xác nhận, Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn do ông rao giảng là chân thật. Đó chính là giáo lý tốt lành. Tin Lành ấy kêu gọi mọi người ngưng phạm tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, quay về sống nếp sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Tin Lành vinh hiển ấy đã được Đức Chúa Trời giao phó cho Phao-lô để ông rao giảng cho muôn dân.

Lạy Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài luôn tỉnh thức để không sa vào tà giáo; luôn nuôi mình bằng lẽ thật của Lời Chúa; không dung chứa những kẻ rao giảng những lời vô ích, bác bỏ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Con cầu xin Cha giữ gìn Hội Thánh được trọn vẹn cho tới ngày Đấng Christ đến. Con tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
04/01/2024 18:50

Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con trong những ngày đầu năm mới 2024 này có cơ hội nhớ về quê hương Việt Nam của con. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con viết các bài thánh ca với tâm tình cầu thay cho quê hương. Nơi con đã được sinh ra và lớn lên, được nhận biết Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con có những ngày tháng êm đềm thời thơ ấu, lớn lên trong môi trường tin kính Chúa. Dù con có lúc đi hoang, xa cách nhà Cha, nhưng Lời Ngài là chân lý: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo thì khi nó già, nó sẽ không lìa khỏi đó." (Châm Ngôn 22:6). Nhờ con được nuôi dạy bằng Lời Ngài từ khi còn thơ ấu mà khi trở về già con đã không xa lìa con đường của sự sống. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 1:7-11, như sau:

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Câu 7: Con hiểu rằng, có lẽ Phao-lô nói đến những người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem, sau khi tin nhận Tin Lành, nhập vào trong Hội Thánh thì vẫn giữ nguyên các nghi thức, giáo điều của Do-thái Giáo. Họ nhân danh Chúa tự mình đi đến các Hội Thánh địa phương giữa vòng các dân ngoại để giảng dạy các nghi thức và giáo điều của Do-thái Giáo. Điển hình là họ buộc con dân Chúa phải chịu cắt bì, phải giữ bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa, như đã chép trong Cựu Ước, phải kiêng ăn các thức ăn không tinh sạch, như được liệt kê trong Cựu Ước. Rõ ràng, họ là những người không biết mình đang giảng dạy những điều nghịch lại Tin Lành. Họ cũng không thật sự hiểu những điều họ tin chắc. Rằng, đó chỉ là những sự hình bóng cho các việc làm của Đấng Christ. Khi Đấng Christ đã đến thì con dân Chúa không cần phải giữ các sự ấy nữa. Vì các sự Đấng Christ làm đã hiện thực trong đời sống của con dân Chúa.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô có ý muốn nói những người ấy giảng dạy về luật pháp của Thiên Chúa nhưng họ không hiểu biết đúng nên giảng không đúng và áp dụng không đúng. Áp dụng luật pháp không đúng chính là dùng luật pháp một cách bất hợp pháp, khiến cho làm hại, thay vì giúp ích. Luật pháp của Thiên Chúa là tốt lành vì nó bày tỏ ý muốn tốt lành của Thiên Chúa cho loài người. Đó là Ngài không muốn cho loài người phạm tội để chịu sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Luật pháp giúp cho loài người biết sống như thế nào đẹp lòng Đức Chúa Trời và sống như thế nào không đẹp lòng Ngài. Đem các luật hình bóng ra buộc con dân Chúa phải làm theo trong thời Tân Ước, như luật cắt bì chẳng hạn, chính là sự dùng luật pháp cách bất hợp pháp. Vì đem gánh nặng không cần thiết trói buộc vào con dân Chúa.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, những người công chính là những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và sống theo lương tâm đã được đổi mới bởi Đức Chúa Trời. Họ tự nhiên yêu thích và sống theo những điều đúng với các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Vì thế, thực tế luật pháp là không cần thiết cho họ. Tương tự như đứa con sống trong nhà biết vâng lời cha mẹ, sốt sắng phụ cha mẹ làm các việc trong nhà, siêng năng học tập... thì cha mẹ không cần đặt ra bất cứ một điều luật gì cho con. Luật pháp liệt kê tội lỗi, lên án mọi việc làm vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, và quy định hình phạt. Những kẻ vô luật pháp và không vâng lời là những kẻ không sống theo luật pháp của Thiên Chúa và không vâng phục bất cứ sự dạy bảo nào. Những kẻ không tin kính là những kẻ không công nhận Thiên Chúa hoặc công nhận nhưng không vâng phục Ngài, không thờ phượng Ngài theo Lời Ngài. Những tội nhân là bất cứ ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Những kẻ không thánh khiết và xấc xược là những kẻ buông mình trong những sự thờ lạy hình tượng, ưa thích sự tà dâm, nói những lời hỗn hào, tục tĩu. Những kẻ giết cha và giết mẹ là những kẻ không chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ bệnh tật, già yếu; những kẻ ngỗ nghịch, làm đau lòng cha mẹ; và những kẻ giết cha mẹ theo nghĩa đen. Những kẻ giết người là những kẻ lấn ép người khác, trộm cướp, bóc lột, lường gạt người khác, khiến cho họ phải tự sát; và những kẻ giết người theo nghĩa đen. Những đĩ đực, đồng tính luyến ái là những người nam bán dâm cho những người nam. Những kẻ bắt người làm nô lệ là những kẻ dùng sức mạnh, cưỡng bức người khác làm nô lệ, kể cả việc trao đổi mua bán người để làm nô lệ. Những kẻ nói dối là những kẻ dùng lời không thật để lừa gạt người khác vì bất cứ mục đích gì. Những kẻ thề dối là những kẻ thề hứa mà không giữ lời. Luật pháp của Thiên Chúa lên án bất cứ sự gì trái nghịch với sự dạy dỗ của luật pháp, tức là Thánh Kinh.

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Câu 11: Con hiểu rằng, Tin Lành được Phao-lô gọi là Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời vì Tin Lành bày tỏ tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đáng tôn vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng nhưng cũng đầy lòng thương xót đối với loài người. Tin Lành ấy đã được Ba Ngôi Thiên Chúa giao phó cho Phao-lô để ông rao giảng cho nhiều người. Chính trong Tin Lành là sự đúc kết các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Vì thế, Tin Lành là giáo lý tốt lành từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã dùng Lời Hằng Sống của Ngài để thánh hóa con và nuôi con lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết thánh ý của Ngài, thêm lên niềm vui và sự thỏa lòng trong cuộc sống. Nguyện tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
04/01/2024 21:00

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con và gia đình con hôm nay một ngày được bình an. Con cảm tạ ơn Cha ban ơn trên việc tay chúng con làm và cho chúng con có đủ sự cần dùng mỗi ngày. Con kính xin Cha thì giờ này soi dẫn cho con khi con suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Con hiểu rằng trong bức thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê có nhắc đến những người "muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc." Con hiểu rằng những người như vậy là người không thật lòng tin Chúa, không hiểu biết Lời Chúa nhưng họ lại kiêu ngạo muốn làm người giảng dạy, tuy nhiên họ lại không làm theo điều mình giảng dạy hoặc là không hiểu, thậm chí còn không tin chắc điều mình giảng dạy. Những người như vậy họ tìm kiếm sự vinh quang cho họ và họ sống cho họ, họ không thật lòng tin Chúa và tìm kiếm Chúa nên họ không được sự soi dẫn của Chúa để hiểu Lời Chúa cách sâu nhiệm và họ không sống đúng theo Lời dạy của Chúa.

2. Con hiểu rằng luật pháp là tốt lành là bởi vì có luật pháp thì giúp cho loài người biết sợ và sống kỷ cương, trật tự, không được phạm tội gây thiệt hại cho người khác và cho cả chính mình. Nếu không có luật pháp thì thế giới sẽ loạn lạc bởi vì loài người là xấu, mang bản tính tội và thích làm ra tội. Nhưng phải dùng cách hợp lý, có nghĩa là dùng cách công chính, ngay thẳng và mạnh mẽ. Con hiểu rằng những người có nếp sống công chính thì họ sống trên luật pháp, luật pháp không có quyền trên họ. Luật pháp chỉ đặt ra và dành cho những người vi phạm thì khi thi hành án phạt chính là thi hành luật pháp đối với người ấy.

Phao-lô cũng đã liệt kê ra những sự vô luật pháp của một người mà luật pháp đặt ra dành cho họ. Con hiểu rằng giáo lý tốt lành là tất cả những sự gì được ghi chép và dạy dỗ trong Thánh Kinh. Tốt lành có nghĩa là trong sạch, ngay thẳng, công chính, hướng tới sự phước hạnh, vui thỏa.

Bài học con rút ra được là:

Con học được rằng, khi con làm ra, suy nghĩ bất cứ sự gì nghịch lại với tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa và nghịch lại với Thánh Kinh đó là sự nghịch lại với giáo lý tốt lành. Con học được rằng, con phải thật tìm kiếm Chúa và hết lòng sống cho Chúa thì mới được Chúa ban ơn, soi dẫn cho con giúp con hiểu được bằng thần trí và nếp sống của con đúng theo những gì Chúa dạy dỗ con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày, nguyện xin Chúa ban cho con sự hiểu biết và có tấm lòng muốn sống theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
04/01/2024

...


Nguyễn Công Hải
04/01/2024 21:55

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài lại ban cho gia đình chúng con được kết thúc một ngày được bình an. Chúng con trở về gia đình, được đoàn tụ, nhận được sự vui thỏa, phước hạnh và tình yêu Chúa bao phủ dư dật trên mỗi thành viên chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa lại cho chúng con mỗi sáng sớm được học Lời Chúa, được đọc Lời Chúa cùng Hội Thánh, mỗi tối chúng con lại tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài cùng nhau, cùng nhau hiệp một với con cái chúng con trong sự học Lời của Ngài, cầu nguyện, thờ phượng và tôn vinh Ngài, đó là những ơn phước lớn lao mà Cha ban cho chúng con, chúng con vô cùng cảm tạ và biết ơn sự ban cho của Ngài. Kính lạy Cha, giờ này chúng con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh trên, xin Cha tiếp tục dạy dỗ chúng con trong Lời, giúp chúng con biết thực hành Lời Ngài càng hơn mà không chỉ lấy đọc, lấy nghe làm đủ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài!

Câu 7:
7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đang đề cập đến những giáo sư giả, họ là những người được xem là các thầy dạy luật, nhưng thực tế họ không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc, họ diễn giải ý nghĩa Thánh Kinh theo ý riêng, họ chỉ học luật pháp và dạy người khác một cách hình thức, nhưng không hiểu được ý nghĩa và mục đích thực sự của luật pháp. Chúng con cũng hiểu, những giáo sư giả vì không hiểu ý nghĩa của Tin Lành Cứu Rỗi, nên họ thay vì dạy người khác tin nhận và bước đi theo Đấng Christ thì họ lại dẫn dắt con dân Chúa đã nhận được ân điển cứu chuộc của Ngài đi vào con đường sai trái, đi theo lẽ giả do sự thiếu hiểu biết của họ dẫn dắt.

Câu 8:
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khẳng định về sự tốt lành của luật pháp của Thiên Chúa để hướng dẫn loài người đi theo con đường tin kính, thánh khiết và công chính. Luật pháp là những quy tắc chung để điều chỉnh hành vi của con người, sẽ đem lại lợi ích tốt đẹp cho những ai sử dụng nó một cách hợp pháp. Chúng con cũng hiểu rằng, luật pháp mà Sứ Đồ Phao-lô nói ở đây là bao gồm cả Cựu Ước, được Đức Chúa Trời tóm gọn trong Mười Điều Răn và cả Tân Ước, bao gồm ân điển cứu chuộc của Đấng Christ và Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.

Câu 9-10:
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng người công chính là người tin và nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa, họ thật lòng ăn năn tội và vâng phục Đức Chúa Trời, họ từ bỏ con người tội lỗi cũ và sống đời sống mới trong đức tin vào Đấng Christ. Chính vì thế, luật pháp không phải đặt ra cho người công chính nữa, nhưng được đặt ra cho những người vô luật pháp và không vâng lời, những người không tin kính và những tội nhân, những người không thánh khiết và xấc xược, những kẻ giết cha và giết mẹ, những kẻ giết người. Những người này là những người đang sống sai trái và cần được giúp đỡ để sửa đổi hành vi của mình. Luật pháp giúp cho họ biết được điều gì là sai và cần phải thay đổi, lên án lương tâm sai trái của họ và kêu gọi họ tin nhận Đấng Christ. Trong đó bao gồm cả những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành.

Câu 11:
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Tin Lành là tin tức tốt lành về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Tin Lành được ban cho loài người bởi Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con cũng hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô từ một người bách hại Tin Lành, nhưng sau khi được tiếp nhận Tin Lành thì ông không những được Đức Chúa Trời xưng là công chính mà ông còn được Ngài giao cho sứ mệnh rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, để qua đó ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ và trung tín với Ngài thì sẽ nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng con nếu chúng con từng là những kẻ chống nghịch, làm trái luật pháp của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài, ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi lần chúng con phạm lỗi, phạm tội để chúng con không trật phần ân điển và Chúa đã sắm sẵn và ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Ngọc Tú
04/01/2024 22:01

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 1:7-11. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, danh từ "thầy dạy luật" là chỉ về những người chuyên việc nghiên cứu và giảng dạy Thánh Kinh trong Do-thái Giáo, tương đương với các giáo sư tiến sĩ Thần học ngày nay. Theo văn mạch, câu "họ muốn làm các thầy dạy luật" là nói đến những tiên tri giả, giáo sư giả, và cả những người ở trong Hội Thánh nhưng lại kiêu ngạo muốn làm thầy dạy dỗ người khác, muốn được danh vọng như các thầy dạy luật trong Do-thái Giáo. Có thể đây là những người I-sơ-ra-ên vốn quen với văn hóa tôn sùng giới lãnh đạo Do-thái Giáo.

Sự hiểu biết sự mầu nhiệm về Tin Lành là sự ban cho từ nơi Chúa để gầy dựng Hội Thánh, không phải để khoe khoang hay tìm kiếm danh vọng giả dối. Một người có lòng kiêu ngạo, muốn tìm kiếm danh vọng cho riêng mình, thì sẽ chẳng nhận được gì từ nơi Chúa (I Cô-rinh-tô 8:2). Vì thế, câu "họ không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc", có nghĩa là, người kiêu ngạo tưởng những sự hiểu biết của mình là sâu nhiệm, là đến từ nơi Chúa, nhưng không phải, điều họ biết và tin ấy chỉ là sự dối gạt của Sa-tan.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô dùng cách nói "chúng ta biết rằng", nghĩa là, ông và Ti-mô-thê, cùng những tôi tớ chân thật của Chúa, đều nhận biết rằng luật pháp của Thiên Chúa là tốt lành, cần phải vâng theo để có được một đời sống tốt lành.

Nhóm chữ "nếu người ta dùng nó cách hợp pháp" có hàm ý rằng, luật pháp của Thiên Chúa vốn dĩ là tốt lành nhưng vẫn bị nhiều người lạm dụng một cách bất hợp pháp. Có lẽ, ngày nay trường hợp lạm dụng luật pháp của Chúa điển hình nhất là nhân danh tình yêu thương mà không thi hành kỷ luật đối với những người có tội mà không ăn năn.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, danh từ "luật pháp" trong câu này có ý nói đến các hình phạt được quy định trong luật pháp của Thiên Chúa.

Câu "luật pháp không phải đặt ra cho người công chính" không có nghĩa là người công chính không cần phải vâng theo luật pháp, mà có ý nói vì người công chính là người luôn có lòng vâng giữ luật pháp nên những hình phạt của luật pháp là vô hiệu đối với họ. Ngược lại, hình phạt của luật pháp được áp dụng cho những kẻ sống vô luật pháp, không vâng lời, và cho bất cứ ai làm ra sự gì trái nghịch với giáo lý tốt lành.

Những kẻ không tin kính và những tội nhân là những kẻ không có lòng tin và kính sợ Thiên Chúa, bao gồm cả những người tin có Chúa nhưng không tin cậy, vâng phục Ngài, và cả những người chưa bao giờ tin Chúa.

Những kẻ không thánh khiết và xấc xược là những kẻ có nếp sống ô uế nhưng tỏ ra khinh thường, xúc phạm những ai nói đụng đến nếp sống tội lỗi của họ. Điển hình của nhóm người này là những người đồng tính luyến ái. 

Những kẻ giết cha và giết mẹ là những kẻ giết cha mẹ theo nghĩa đen, lẫn những kẻ bỏ mặc không chăm lo cho cha mẹ, không hiếu kính cha mẹ. 

Những kẻ giết người là những kẻ giết người theo nghĩa đen, lẫn những kẻ mang tư tưởng thù ghét người khác. 

Những đĩ đực là những người đàn ông bán dâm, những người đàn ông đồng tính luyến ái, những đàn ông phóng túng trong sự dâm dục.

Những kẻ đồng tính luyến ái là nói chung cả đàn ông và phụ nữ đồng tính luyến ái.

Những kẻ bắt người làm nô lệ: trong thời của Phao-lô có chế độ nô lệ nên câu này hàm ý nói đến những người dùng những cách thức trái luật để bắt người khác làm nộ lệ, thí dụ như lừa đảo để chiếm đoạt tài sản và bắt người khác làm nô lệ để trả nợ. Một hình thức bắt người khác làm nô lệ vẫn tồn tại từ xưa đến nay, đó là sự các giáo sư giả, tiên tri giả giảng dạy tà giáo trong Hội Thánh và bắt người khác phải phục tùng, phục vụ mình (II Cô-rinh-tô 11:20). Có thể nói cách dùng Lời Chúa để bắt con dân Chúa dâng hiến 1/10 trong các giáo hội Tin Lành ngày nay là một hình thức bắt người khác làm nô lệ.

Những kẻ nói dối là những kẻ dù đã tin Chúa nhưng vẫn không từ bỏ thói dối trá. 

Những kẻ thề dối là những kẻ dùng danh Chúa để thề với mục đích khiến cho người nghe tin rằng mình nói sự thật, nhưng lời thề không đúng sự thật.

"Giáo lý tốt lành" được nói đến trong câu này là toàn bộ Lời dạy của Thiên Chúa được ghi chép thành Thánh Kinh.

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Câu 11: Con hiểu rằng, Tin Lành được gọi là "Tin Lành vinh hiển" vì Tin Lành bày tỏ ra tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tin Lành được giao phó cho Phao-lô nghĩa là Chúa ban cho Phao-lô hiểu biết sự mầu nhiệm của Tin Lành (Ê-phê-sô 6:19), kêu gọi ông sống bởi Tin Lành (I Cô-rinh-tô 9:14), ban cho ông chức vụ rao giảng Tin Lành. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì sự suy ngẫm Lời Ngài khiến lòng con được vui tươi mỗi ngày và có năng lực để làm các việc khác. Giờ này, xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Kim Loan Nguyen
05/01/2024 04:48

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con được sức khỏe, thời gian và phương tiện đủ đầy để con học Lời Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho con sự khôn sáng và thông sáng, soi dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện xin Ngài thánh hóa và biến đổi con mỗi giây phút trong cuộc đời con. Nguyện Đức Chúa Jesus thêm sức, thêm đức tin trên con. Nguyện Đức Thánh Linh ở cùng con trong khi con học Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin được trình dâng sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 1:7-11 như sau:

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Câu 7: Con hiểu rằng, tiếp ở câu 6 Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê luôn phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm được Chúa giao phó bằng một tấm lòng yêu thương tinh sạch và bằng đức tin thật. Đừng như những kẻ luôn chỉ nói những lời vô ích. Những người đã từ bỏ đi mục đích ban đầu của sự răn bảo. Những kẻ đó chỉ muốn trở thành một người dạy luật nghĩa là muốn tỏ ra mình là người hiểu biết, khôn ngoan muốn dạy luật pháp của Chúa. Nhưng thật sự những người đó không hề hiểu những điều mình nói, và chính họ cũng không tin chắc điều mình nói là đúng.

Con hiểu rằng, ngày nay cũng có rất nhiều người đứng lên và giảng dạy ở khắp nơi từ trên mạng Internet đến các nhà hội về rất nhiều đạo lý. Họ lấy bằng cấp của giáo sư, tiến sĩ về cử nhân Thần học, Cao Học Thần Học... và dùng danh là rao giảng Lời Chúa nhưng con hiểu rằng họ đang bẻ cong Lời Chúa, giảng dạy sai với lẽ thật về điều răn và luật pháp của Chúa. Họ dạy theo cách họ cho là sự khôn ngoan Chúa ban cho họ. Nhưng chính bản thân họ lại không tuân giữ, và giảng dạy điều cơ bản nhất là điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Con hiểu rằng, những người không thật lòng tìm kiếm Ngài, kính sợ Ngài, không thật lòng phục vụ Ngài và phục vụ người khác bằng tình yêu thương thì người đó không phải là người Chúa đặt để, để chăn dắt, rao giảng Lời Chúa. Và những người như vậy cũng đang đi sai đường. Có lẽ ban đầu họ học và họ tin điều họ được học ra. Nhưng càng về sau họ trượt dài trên sự kiêu ngạo, thích được tôn vinh, khoe khoang về học thức của mình, thích được mọi người tôn trọng mình. Và chính họ cũng không nhận được sự dạy dỗ từ Chúa nên họ cũng không hề nhận biết sự sai trái của mình, cũng không hiểu điều mình đang nói và tin. Thậm chí họ chỉ nói theo mặt câu chữ mà thôi, và họ cứ ở mãi trong sự giả dối đó.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Câu 8: Con hiểu rằng là con dân Chúa thì luôn phải sống đúng luật pháp, và sống đúng các điều răn của Thiên Chúa. Và nếu con dân Chúa luôn sống giữ trọn các điều răn, sống đúng Lời Chúa dạy là Thánh Kinh thì họ sẽ được hưởng sự sống đời đời. Nên luật pháp luôn là tốt lành cho những ai yêu mến và kính sợ Thiên Chúa, luôn làm theo Lời dạy của Chúa. Bởi vì, nếu dùng luật pháp một cách hợp pháp thì luật pháp chỉ luôn hướng con người ta sống ngày càng thánh khiết hơn, công chính hơn và yêu thương nhau hơn.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, vào thời Cựu Ước khi Đức Chúa Trời ban hành các điều răn và luật pháp là để cho loài người biết đến sự phạm tội. Nên Ngài ban hành luật pháp là để răn đe, xử phạt những người phạm tội, những người vi phạm các điều răn và luật pháp của Ngài. Để giúp cho loài người phải biết những gì nên và không nên làm, những gì là tội lỗi xấu xa thì cần phải từ bỏ.

Sứ Đồ Phao-lô nói rằng "Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính" nghĩa là những ai đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ được xưng là công chính. Nếu họ cứ tiếp tục giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa, hết lòng sống trung tín với Chúa, hết lòng làm theo Lời Chúa thì hình phạt của tội lỗi xưa cũ họ được tha. Họ không còn bị lên án bởi tội lỗi cũ của mình và không còn ở dưới hình phạt của luật pháp nữa.

Nhưng luật pháp dành cho những người không công chính. Là dành cho những người không tin nhận Chúa, hay đã từng tin nhận Chúa nhưng lại quay trở lại sống trong tội. Là những kẻ sống vô luật pháp và không vâng lời, không tin kính Thiên Chúa. Những kẻ sống nghịch lại Lời Chúa, xấc xược, giết cha, giết mẹ, giết người, đĩ đực, đồng tình luyến ái, những kẻ buôn bán người làm nô lệ, và cho những kẻ nói dối, thề dối... và bất cứ sự gì trái nghịch với giáo lý tốt lành của Thiên Chúa.

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định với Ti-mô-thê rằng Tin Lành mà Chúa đã giao phó cho ông đi rao giảng là Tin Lành chân thật, khác với những gì mà các giáo sư giả giảng dạy. Tin Lành ông rao giảng là Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời tôn vinh lên sự yêu thương, công chính và thánh khiết. Tin Lành ấy kêu gọi mọi người ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Tin Lành ấy khuyên bảo mọi người hãy giữ lấy trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, và hãy sống một nếp sống tin kính Chúa để nhận được ơn cứu rỗi và sự sống đời đời.

Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã cho con sự hiểu biết trên. Cảm tạ Cha qua Lời Ngài, con được sự hiểu biết càng hơn. Cảm tạ Cha đã ban cho con đến Tin Lành chân thật và người chăn chân thật của Ngài. Để qua nếp sống và sự rao giảng của người chăn cùng với Lời dạy của Ngài mà con biết phân biệt những gì là sự sai nghịch Lời Chúa, những ai là không phải tôi tớ của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn tỉnh thức để tránh xa mọi sự cám dỗ, và sự rao giảng tà giáo. Nguyện xin mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện xin mọi sự vinh hiển, quyền phép, sự tôn quý đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/01/2024 06:24

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc làm được bình an. Và giờ này con được có thì giờ để tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 1:7-11.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, những giáo sư giả họ luôn cho mình là thầy dạy luật, tỏ ra là hiểu biết Lời của Ngài, và khi chỉ ra những sự sai trái của họ với Thánh Kinh, là họ tự ái, cho rằng người khác là thấp hèn, không có học thức. Còn họ có những bằng cấp học vị cao, đã được chứng nhận, và bản thân biết được nhiều thứ tiếng. Họ không nhìn thẳng vào Lời của Chúa đã chỉ ra là mình đã sai, mà họ chỉ nhìn vào trình độ học thức của mình mà mình đã được giáo hội công nhận. Họ gièm chê người khác khi chỉ ra những sự sai trái của họ.

Thưa Cha, câu 9, câu 10: còn về luật pháp, con được hiểu rằng: Luật pháp lên án cho những ai vi phạm. Câu: “Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính”, con hiểu rằng người công chính, là người ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và bởi năng lực Chúa ban, và người ấy sống một đời sống không vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, là người sống trên luật pháp, người ấy không còn bị luật pháp lên án. Nhưng nếu người ấy quay trở lại phạm tội thì người ấy bị luật pháp lên án và định tội người ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng tất cả những ai phạm tội và hình thức tội lỗi dù gian ác đến đâu, thì cũng đều được Ngài tha tội, xóa hết tội lỗi đã vi phạm. Nhưng chỉ bởi tấm lòng của người ấy có muốn từ bỏ tội, sống một đời sống thánh khiết trước Chúa hay không. Bởi con hiểu rằng sự tội lỗi gian ác đến đâu cũng không thể so sánh được với ân điển của Ngài đã ban cho qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được sự thương xót quá lớn của Ngài, vì tình yêu của Ngài mà chúng con là những kẻ có tội, vi phạm điều răn và luật pháp của Ngài, nhưng đã được Ngài tha tội, làm cho sạch tội bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện tình yêu đó cứ luôn ở trong chúng con, để chúng con luôn biết trân quý, và gớm ghét tội lỗi, không quay về phạm tội để bị hư mất đời đời. Con cảm tạ ân điển của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
05/01/2024

...


Nguyễn Thị Thúy My
05/01/2024 10:14

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con thêm một ngày mới nữa được ở trong tình yêu của Ngài, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài cũng đã ban cho con có được thì giờ suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:7-11. Con cầu xin Cha dạy dỗ con, và con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật. A-men!

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Kính Thưa Cha!
Con hiểu rằng từ thời của Sứ Đồ Phao-lô cho đến thời đại của chúng con đây, thì đã có rất nhiều giáo sư giả trong các giáo hội ngang nhiên giảng dạy sai nghịch về điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Vốn dĩ đời sống của họ không thật lòng ăn năn từ bỏ tội, nên họ không có sự hiểu biết đến từ nơi Chúa. Vì thế họ giảng dạy mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc, họ chỉ hầu việc cho cái bụng của họ thôi. Điển hình là họ bỏ đi ngày Sa-bát Thứ Bảy sang ngày Chủ Nhật. Họ lý luận và nói rằng các điều răn và luật pháp của thời Cựu Ước không còn áp dụng trong thời Tân Ước, mà chỉ áp dụng cho dân I-sơ-ra-ên. Nhưng họ không hiểu rằng điều răn, luật pháp của Chúa được áp dụng cho toàn thể loài người, trong mọi thời đại.

Phao-lô có ý nói đến những người rao giảng tà giáo họ không hiểu về điều mình nói hoặc điều mình tin, vì thế mà họ đã hiểu sai và áp dụng sai Lời Chúa, khiến cho làm hại người nghe thay vì giúp ích. Nhưng nếu luật pháp của Chúa được hiểu đúng, và áp dụng đúng thì đời sống của người đi theo Chúa sẽ dễ dàng nhận biết được ý muốn tốt lành của Ngài dành cho họ.

Trong thực tế, những người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được Đức Chúa Trời dựng nên mới. Thì người ấy sẽ tự nhiên yêu những điều Chúa yêu, ghét những điều Chúa ghét và lấy làm vui thỏa trong luật pháp của Ngài. Vậy nên, luật pháp không cần thiết cho họ, luật pháp của Chúa để lên án những kẻ phạm tội mà không ăn năn, và cũng dựa trên luật pháp của Chúa mà Ngài phán xét cách công chính, nghiêm minh. Luật pháp định tội những kẻ không tin kính Thiên Chúa, là những kẻ làm ra những điều nghịch lại các điều răn của Ngài, và dành cho những kẻ vô luật pháp và không vâng phục, là những kẻ bất chấp luật pháp mà ngang nhiên vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược là những kẻ vui thú trong tội lỗi, chê bai và xúc phạm đến những người không sống giống như họ. Cho những kẻ giết cha, giết mẹ và giết người, là những kẻ ăn ở bất hiếu với cha mẹ, không chăm sóc khi cha mẹ đau yếu, làm cho cha mẹ ngày đêm đau lòng vì mình, là người mất hết lương tri giết người vô cớ. Cho những kẻ làm đĩ đực và đồng tính luyến ái là những người nam đi bán dâm, những người nam phạm tà dâm với nam, nữ phạm tà dâm với nữ. Cho những kẻ bắt người làm nô lệ là những kẻ bắt người để làm nô lệ lao động và nô lệ tình dục. Cho những kẻ nói dối và thề dối, là những kẻ nói không đúng sự thật với mục đích xấu và dùng lời thề dối nhằm bảo vệ sự nói dối của mình. Và cho những kẻ làm ra bất cứ những điều gì nghịch lại điều răn, luật pháp của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Hiện nay luật pháp không còn hiệu lực trên những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, nhưng không phải vì cớ đó mà con dân Chúa dùng luật pháp như một giấy phép để phạm tội, và sống như một người vô luật pháp.

Ngược lại, đời sống phải chiếu ra tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Thiên Chúa và để cho Tin Lành vinh hiển, đáng tôn của Ngài tỏa khắp thế gian.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong Lời Chúa, và có được những giây phút riêng tư với Ngài. Nguyện xin Cha cứ thêm lên cho con sự hiểu biết và sự khôn sáng, để con được vững vàng cho tới ngày Chúa đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
05/01/2024

...


Hồng Liên
06/01/2024 05:20

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Con dốc lòng cầu nguyện Chúa, xin Ngài tiếp tục giữ gìn và thêm sức cho con. Lúc này đây con đang chịu nhiều sự tấn công của ma quỷ làm cho lòng con bất an. Con biết đây cũng chính là những việc được Chúa cho phép xảy ra để thử thách đức tin con. Dù con phải đối mặt với nó nhưng con vẫn một lòng nương cậy nơi Chúa. Nguyện sự bình an Ngài luôn bao phủ ba mẹ con con, nguyện sự công chính Ngài bênh vực con, giữ cho con không ra khỏi đường lối Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Ti-mô-thê 1:7-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ nói về sự vô tri vô thức của những kẻ giả hình.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Những người tự xưng họ là người phát ngôn của Thiên Chúa nhưng họ thậm chí còn không biết Luật Pháp của Thiên Chúa chính là chân lý không bao giờ thay đổi, từng lời từng chữ Chúa phán trong Thánh Kinh có giá trị đời đời và Đấng Tạo Hóa đã dựng nên trời đất từ Cựu Ước đến Tân Ước chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Những người được Chúa lựa chọn để nói về Ngài và Luật Pháp Ngài phải là người tin kính Thiên Chúa, hết lòng phục vụ Ngài, được Thiên Chúa ban cho ơn và năng lực, dẫn họ vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài với sự hiểu biết đúng đắn về Thiên Chúa trong ba thân vị. Rồi từ đó, bằng khả năng mà Thiên Chúa ban cho, tôi tớ Chúa sẽ mang những sự hiểu biết và kinh nghiệm với Chúa truyền đạt đến người nghe để họ biết đến Thiên Chúa mà từ bỏ đời sống tội lỗi cũ, tiếp nhận Ngài và nhận được ơn thương xót, ơn cứu rỗi từ Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói về giá trị Luật Pháp của Thiên Chúa đối với con dân Ngài.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Vì bản chất của loài người là dễ bị cám dỗ và yêu thích sự phạm tội nên Luật Pháp của Thiên Chúa đã được lập ra để ngăn chặn việc loài người tiếp tục phạm tội với Thiên Chúa. Vì lòng từ ái mà Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus Christ đến trần gian để gánh thay tội lỗi của nhân loại. Ngài chết đau đớn trên cây thập tự để giúp cho loài người tránh khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời vì tội lỗi gian ác của loài người. Nói một cách khác Luật Pháp của Thiên Chúa đặt ra là thánh là tốt đẹp.

Nhưng nhiều người đã xem nhẹ Luật Pháp của Thiên Chúa. Họ thay đổi, bẻ sửa hoặc định nghĩa khác đi về nội dung của Luật Pháp ấy. Ngoài ra, có một số người vẫn cố ý vi phạm Luật Pháp, thậm chí phạm tội nhiều lần. Hành vi của những người ấy khác nào xem thường sự chết của Chúa Jesus và họ lại đóng đinh Chúa lần nữa vì tội lỗi của chính họ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nêu lên giá trị cao quý của Luật Pháp và ông đã liệt kê ra những hạng người trong xã hội mà Luật Pháp của Thiên Chúa không áp dụng cho những kẻ ấy.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Người như thế nào là được Luật Pháp của Thiên Chúa cai trị và bảo vệ?

* Những người phục dưới Luật Pháp và lấy Luật Pháp làm chuẩn mực trong đời sống.

* Người vâng lời.

* Người có nếp sống tin kính Chúa.

* Người khiếp sợ và tránh xa tội lỗi.

* Người sống thánh khiết và khiêm nhu.

* Người hiếu thuận với cha mẹ.

* Người hiền lành, biết sống yêu thương mọi người.

* Người có giới tính rõ ràng.

* Người không có tà dâm, tình dục đồng giới tính.

* Người biết giúp đỡ mọi người trong lúc hoạn nạn khó khăn.

* Người không phân biệt giai cấp, xem người khác trọng hơn mình.

* Người thật thà.

* Người không lấy Danh Chúa ra làm chơi, thề thốt và làm chứng dối.

* Người có mục tiêu duy nhất là sống vì Thiên Chúa và chết vì Thiên Chúa.

Luật Pháp của Thiên Chúa sẽ ở trên những người có đời sống công chính, làm rạng danh Thiên Chúa. Đó là mục đích và chân lý của Tin Lành mà Thiên Chúa muốn con dân Ngài nhận biết và vâng phục để được hưởng sự sống đời đời.

Tin Lành của Thiên Chúa đã được giao phó cho Sứ Đồ Phao-lô bao gồm sự yêu thương, sự công chính, sự thánh khiết của Ngài hầu cho ai tin và làm theo sẽ được Thiên Chúa ban ân điển và ban cho địa vị làm con của Thiên Chúa và được thừa hưởng mọi đặc ân của Thiên Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Trần Thị Lan
06/01/2024 07:59

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ Cha, con cầu xin Cha thương tha thứ mọi tội lỗi của con, xin Cha thương xót chậm giận, thánh hóa con cho con có lòng trung tín, xin Cha thêm sức cho con để con học và suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha, xin Cha giữ gìn gia đình con, cho các con của con ai nấy biết yêu kính Chúa, biết giữ đúng Mười Điều Răn của Ngài, và biết vâng giữ luật pháp của Chúa. Để cho các con của con vững vàng sống đời sống thánh khiết để chờ ngày Chúa đến, nguyện xin Cha thêm sức cho các con của con được năng lực để đứng vững đức tin, giờ đây con ghi lại sự hiểu của con trong l Ti-mô-thê 1:7-11.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày nay có rất nhiều luật và những giáo sư giả, mang danh luật pháp của Thiên Chúa ra dạy dỗ người khác, rất kiêu ngạo, họ cho rằng họ là giáo sư nhưng bản thân họ không hiểu luật, họ bẻ cong Lời Chúa.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Câu 8 đến 10: Thưa Cha, luật pháp là do Chúa đặt ra, cho những người công chính là những người có nếp sống thánh khiết trung tín, và tuân theo luật pháp, không để luật pháp chế tài, người công chính thì không sợ luật pháp. Còn luật pháp đặt ra cho kẻ vô luật pháp không vâng giữ Lời Chúa, và cho những ai không kính sợ Chúa là kẻ tội nhân, không thánh khiết, xấc xược, những kẻ giết người. Lời Chúa dạy luật pháp đặt ra không cho người công chính.

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, Tin Lành vinh hiển là Tin Lành chiếu ra sự công chính, thánh khiết từ Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương cứu chuộc con và phục hồi địa vị làm con của Ngài.

Bài học áp dụng của con:
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay, nếu con có gặp lại những kẻ dạy luật mà không hiểu luật thì con tránh xa họ, vì họ mang danh Chúa mà không hiểu Lời Chúa và họ vô luật pháp, họ là kẻ đáng gớm ghét là những kẻ nói dối, và nghịch lại Lời Chúa.
Nguyện xin Cha giữ gìn con, đừng để cho con đi sai đường, nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp cho con có nếp sống trọn vẹn, sẵn sàng chờ ngày Chúa đến.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Bùi Văn Vũ
07/01/2024 00:04

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 1:7-11. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "thầy dạy luật" là những người dạy về luật pháp của Chúa, cách áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống. Những kẻ rao giảng một Tin Lành khác trong Hội Thánh là những kẻ kiêu ngạo muốn làm thầy dạy luật, muốn được sự tôn trọng của người khác hoặc muốn được lợi bất chính từ người khác. Họ không phải là môn đồ của Chúa được kêu gọi vào trong chức vụ.

Trong ngày nay của chúng con, trong các giáo hội, có nhiều người xưng là mục sư được phong chức bởi loài người mà tiêu chuẩn từ học hành bằng cấp chứ không phải bởi sự kêu gọi từ Thiên Chúa vào chức vụ. Bởi vậy những điều họ giảng dạy không đúng Lẽ Thật của Lời Chúa, không hiểu những gì mình nói hoặc điều mình tin chắc, cũng có nhiều người biết luật pháp Chúa nhưng vì địa vị danh lợi mà giảng sai Lời Chúa như thay vì giảng dạy con dân Chúa giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy thì họ lại bẻ cong Lời Chúa sang giữ Chủ Nhật.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, luật pháp là tốt lành, bởi luật pháp giúp loài người biết những điều Chúa gớm ghét mà tránh phạm tội với Chúa.
Dùng luật pháp cách hợp pháp chính là hiểu đúng và áp dụng đúng theo Lời Chúa.

Con hiểu rằng, những người Pha-ri-si họ là những người nghiên cứu luật pháp nhưng áp dụng không hợp pháp luật pháp bởi họ áp dụng một cách cứng nhắc luật pháp lên người khác khiến cho thiếu tình yêu thương mà ngay cả chính họ cũng không làm theo được.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Thưa Cha! Con hiểu rằng luật pháp không đặt ra cho những người công chính là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống theo Lời Chúa. Họ là những con cái chân thật của Chúa, dẫu rằng trên bước đường theo Chúa, có những lúc vấp ngã bởi sự yếu đuối, thiếu hiểu biết nhưng họ không cố ý phạm tội, không sống trong tội. Những tội lỗi của họ không bị luật pháp phán xét bởi họ đã được chuộc bởi Đức Chúa Jesus đã chết thay cho họ khi họ thật lòng ăn năn tội.

Còn luật pháp sẽ dành cho những kẻ không công chính là những kẻ không tin Chúa, không thật lòng ăn năn tội, không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, không hết lòng sống theo Lời Chúa, và bất kỳ sự gì nghịch lại giáo lý tốt lành là Lời của Ngài được chép trong Thánh Kinh.

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự vinh hiển là sự làm cho hiện ra rõ ràng sự đáng tôn, đáng trọng. Tin Lành vinh hiển bởi Tin Lành thể hiện tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Tin Lành đó được giao phó cho Phao-lô vì ông được làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus để rao giảng Tin Lành bởi mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài gìn giữ anh chị em chúng con tránh xa những trang mạng rao giảng tà giáo, luôn tấn tới trong sự hiểu biết Lời Chúa để mỗi ngày sống đẹp lòng Ngài càng hơn.
Xin Cha thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con, bởi dân tộc Việt Nam chúng con còn nhiều người chưa tin nhận Tin Lành, nhiều người vẫn sinh hoạt trong các giáo hội giảng một Tin Lành khác và nhiều người đã từng sống trong Hội Thánh bởi phạm tội không thật lòng ăn năn mà bị dứt thông công, xin Ngài cho họ còn cơ hội ăn năn để nhận được sự tha thứ từ Ngài, để họ không phải chịu sự phán xét bởi những việc làm nghịch lại với Lời Ngài mà họ đã làm ra trong đời này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
06/01/2024

...


Vũ Thị Thư
08/01/2024 16:06

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con một ngày bình an. Thì giờ này Ngài cho con được học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:7-11. Con cầu xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con, cho con hiểu Lời của Chúa. Sau đây con xin trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Thưa Cha, con hiểu rằng một số người thiếu sự hiểu biết thậm chí là không hiểu những điều mình đang nói ra. Và thậm chí là cũng không hiểu điều mà họ tin chắc, nhưng bởi sự kiêu ngạo trong họ, họ muốn thể hiện mình khoe khoang về bản thân và muốn làm những thầy dạy luật nên họ sẵn sàng dạy dỗ người khác về những điều mà chính bản thân mình cũng không hiểu biết đúng theo Lẽ Thật. Bởi họ không được Đức Thánh Linh soi dẫn, nên họ hiểu lệch lạc Lời Chúa và dạy cho người khác như vậy.

Vào thời nào cũng có những người như vậy nên con dân Chúa càng cần phải cẩn thận với những sự mình nghe để phân biệt được sự dạy dỗ đến từ Kinh Thánh và sự dạy dỗ đến bởi ý riêng của loài người. Nhất là trong những ngày cuối cùng thì giáo sư giả, tiên tri giả nổi lên càng nhiều mà dẫn dụ con dân Chúa đi xa rời Lẽ Thật, dẫn đến sự bỏ Đạo lớn xảy ra.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Dạ thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp là tốt lành bởi vì nó bảo vệ những người sống theo luật pháp và trừng phạt những người sống vô luật pháp.
Luật pháp căn bản là những điều mà lương tâm loài người nhận biết được, và được viết ra thành chữ.
Đối với người công bình sống theo luật pháp thì luật pháp không phải là gánh nặng, nhưng đối với những người sống vô luật pháp thì là tiêu chuẩn để định tội, cùng hình phạt cho những việc làm tội lỗi.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính bởi vì những người công chính luôn vâng giữ luật pháp một cách tự nhiên theo lương tâm mà Chúa đã đặt để trong mỗi con người và người công chính là những người tin kính Chúa, yêu mến luật pháp và điều răn của Chúa, luôn muốn sống và làm theo Lời Chúa, nên họ không cố ý phạm tội.

Luật pháp là để đặt ra cho những kẻ sống vô luật pháp, không vâng lời, “cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người, cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành”. Và luật pháp chỉ ra tội lỗi của những kẻ như vậy, để họ nhận biết tội lỗi mình mà ăn năn, nếu họ không ăn năn thì cũng là bản án định tội cho họ.

Thưa Cha, con đã từng gặp những kẻ muốn làm các thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc. Bởi khi còn trong giáo hội thì không thiếu những người như vậy, họ không vâng phục Lời Chúa, họ thích học và tiếp nhận Lời Chúa theo ý riêng và phù hợp theo hoàn cảnh sở thích của họ, ví dụ như họ không muốn nghỉ Thứ Bảy Sa-bát thì họ không vâng theo mà tin theo những giáo lý khác bài bác việc vâng giữ ngày Thứ Bảy, và họ cũng truyền dạy lại cho người khác làm như vậy.

Bản thân con trước đây khi học được những điều không đúng Thánh Kinh mà chính con cũng không biết, rồi lại kể lại cho người khác bằng những điều sai lạc đó, như việc con đã từng tin vào quyển Hỏa Ngục, đọc quyển Sống Theo Đúng Mục Đích.
Lúc đó con thật dại dột, thiếu hiểu biết nên đã tin vào những thứ rác rưởi thuộc linh đó.
Đến nay con thấy mình thật được phước vô cùng vì được Chúa đưa con về chuồng chiên thật của Ngài, được ăn thức ăn tinh tuyền, trong sạch do người chăn thật mà Chúa đặt để chăm sóc Hội Thánh. Bởi còn biết bao nhiêu người vẫn còn đang lầm lạc u mê trong các giáo lý sai lạc do các giáo hội rao giảng. Con cảm tạ ơn Chúa đã chọn con trong số thật ít người được về chuồng chiên thật của Ngài. Nguyện Chúa giữ gìn lòng và ý tưởng của con, giữ con đứng vững trong đức tin và trung tín hết lòng bước đi theo Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 08/01/2024

...


Nguyễn Thị Lan
10/01/2024 10:35

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con có sức khỏe, cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Sớm nay con học đến I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2. Con kính xin Ngài dạy dỗ con ạ. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, ban cho con sự khôn sáng, nhu mì, khiêm nhường học theo Ngài.

Sau đây con xin ghi ra những điều Chúa dạy dỗ con như sau:

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Kính thưa Cha, các thầy dạy luật theo con hiểu là những người mang danh Chúa nhưng không sống đúng theo Lời Chúa, là những tiên tri giả, tự xưng mình là cha, là mục sư, là thầy, đi giảng dạy người khác nhưng thực ra mình thì vẫn chưa được cứu, do vẫn sống trong tội, chưa thật lòng tin nhận chúa, chưa được Chúa tái sinh, biến đổi, ban thánh linh, sự khôn sáng cùng đức tin để hiểu, tin vững chắc những điều mình nói, giảng dạy là đúng Lẽ Thật. Những điều họ giảng dạy chỉ là những giáo lý trống rỗng, khô khan ra từ lý trí, không có sự sống động của sự sống của Tin Lành, không có Đức Thánh Linh soi dẫn, những sự giảng dạy đó trở nên vô giá trị, hoàn toàn không mang lại ích lợi gì cho người nghe và chính bản thân người dạy. Thậm chí dẫn đến sự chết, hư mất đời đời cho cả người nghe và người dạy nếu người được dạy nghe và làm theo, người dạy cứng lòng không nhận biết để ăn năn.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Con hiểu, luật pháp là thể chế ra từ các điều răn của Chúa, giúp cho loài người có tiêu chuẩn để phân định đúng sai, cũng là khung hình phạt cho kẻ làm sai, ban thưởng cho những ai làm đúng. Tuy vậy, nó chỉ là tốt lành khi người thi hành nó cách hợp pháp, nghĩa là thực thi chúng với tấm lòng yêu kính biết ơn Chúa, làm với lòng vui thỏa, tự nguyện. Người thật lòng yêu kính Chúa, thương yêu người như Chúa đã yêu mình, thì luôn vui mừng làm cách tự nhiên trong sự vui thỏa, biết ơn.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Con hiểu luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, được nói đến ở câu 9, không có nghĩa là người Chúa kể là công chính thì không còn phải vâng giữ Luật Pháp, mà trái lại, sau khi được cứu, lại càng cần phải trung tín vâng giữ hết thảy các điều răn và Luật Pháp thì mới được cứu thật. Tuy nhiên, như Lời Chúa trong Thánh Kinh đã bày tỏ, dạy cho con biết: Không phải chúng con được cứu nhờ vâng giữ Luật Pháp, mà là nhờ đức tin và ân điển của Đức Chúa Jesus, sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Con hiểu những kẻ được nói ở vế sau trong câu 9 và câu 10, với những tội được liệt kê kể trên, là những kẻ chịu sự hình phạt của luật pháp, bởi họ không tiếp nhận ơn cứu chuộc tội của Đức Chúa Jesus, đã làm ra những tội lỗi gớm ghiếc, vi phạm luật pháp và bị chính Chúa định tội, hình phạt qua luật pháp. Luật pháp cũng không thể cứu được bất kỳ ai cố gắng vâng giữ bằng sức mình, theo ý riêng, bề ngoài. Sự thật, cũng không một ai có thể giữ trọn vẹn được Luật Pháp từ bề ngoài đến bề trong, trừ khi đón nhận ơn thương xót, cứu chuộc của Chúa.

Con hiểu: Chỉ có duy nhất Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ là Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời, là đáng tôn. Phao-lô đã đón nhận mọi lẽ thật của Tin Lành Chân Thật Có Một này với lòng tin vững chắc. Ông đã vui mừng, bình an để rao giảng. Ông mong Tin Lành được giảng dạy đúng, ngăn chặn mọi sự giảng dạy sai trật, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.

Con cảm tạ Chúa đã cho con được nghe giảng dạy Tin Lành Chân Thật của Đức Chúa Jesus, là Tin Lành mà Phao-lô đã tin và giảng dạy.

Con nguyện và xin Chúa cho con sống đúng như những điều con đã nghe và tin nhận. Nguyện Tin Lành của Đức Chúa Jesus biến đổi con mỗi ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
10/01/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
11/01/2024 00:29

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài để con biết đúng sai, phải trái, là Lời dạy dỗ, dẫn dắt con đi trong Lẽ Thật. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 1:7-11.

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đang nói về những người mà ông dặn Ti-mô-thê hãy răn bảo để bảo vệ Hội Thánh, là những người giảng dạy một giáo lý khác, một Tin Lành khác. Họ muốn làm thầy dạy luật, nhưng mà chính họ không hiểu điều răn và luật pháp của Chúa tốt lành như thế nào, và dành cho những ai. Bởi sự kiêu ngạo mà họ tin chắc những sự hiểu biết của mình là đúng, mà không cẩn thận xem xét xem điều họ tin chắc ấy có đúng Lẽ Thật không. Họ không hiểu điều họ nói hoặc tin chắc, là điều nghịch lại luật pháp của Chúa.

Nhiều giáo sư, tiến sĩ Thần học ngày nay cũng như vậy, họ bỏ thời gian học hành, nghiên cứu Thánh Kinh, dạy dỗ người khác, nhưng họ không thể hiểu được sự phước hạnh trong việc vâng giữ luật pháp Chúa. Trong khi Chúa muốn loài người được nghỉ ngơi khỏi sự lao nhọc, và cho tôi trai, tớ gái, súc vật, và khách của mình cũng được nghỉ ngơi trong ngày Thứ Bảy (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:10), thì họ không làm theo, không dạy người khác làm theo, lại còn lên án những người vâng giữ ngày Sa-bát theo Lời Chúa dạy là chất gánh nặng lên người khác. Họ đúng là không hiểu mình nói gì, từ một điều răn mang lại nhiều sự phước hạnh cho chính mình và cho người khác, cho cả súc vật, thì qua sự giảng dạy của họ lại biến thành một gánh nặng, mà con dân Chúa ngày nay không cần phải mang, không cần vâng giữ! Họ là giáo sư giả vì những sự hiểu biết của họ không đến từ Chúa, họ bị Sa-tan dối gạt vì lòng họ kiêu ngạo.

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Thưa Cha, con hiểu rằng cả Sứ Đồ Phao-lô lẫn Ti-mô-thê đều biết luật pháp là tốt lành, nhưng vì có người sử dụng luật pháp cách bất hợp pháp, lạm dụng luật pháp mà khiến cho nhiều người hiểu sai về luật pháp của Chúa, không thấy sự tốt lành trong luật pháp.

Trong các giáo hội mang danh Chúa ngày nay, đã không dùng luật pháp Chúa cách hợp pháp, mà dùng luật pháp để chất gánh nặng lên những người tin theo họ. Như Giáo Hội Đức Chúa Trời Mẹ bắt buộc những người tin theo phải dâng hiến 1/10 cho Chúa (nhưng thật ra là dâng cho họ), thì mới được lên Thiên Đàng. Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm dạy người ta kiêng những thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước,...

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,

Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp là dành cho tội nhân là những kẻ vô luật pháp được liệt kê trong câu 9 và câu 10. Để họ nhìn vào luật pháp mà biết rằng họ là người có tội, đã bị luật pháp lên án chết, rất cần được sự thương xót của Đức Chúa Trời, nên hãy ăn năn và tin Tin Lành. Vì thế gian ngày càng tội lỗi, lương tâm bị tha hóa, mà ngày nay người ta đã xem tội lỗi, những sự trái nghịch với giáo lý tốt lành là những việc rất bình thường như:

Không tin kính, thờ phượng Chúa, không vâng theo luật pháp của Thiên Chúa là tội, nhưng ngày nay người ta thờ đủ thứ thần hoặc tôn thờ chính mình.

Không sống thánh khiết và xấc xược là tội, nhưng nhiều người sống ô uế, xấu xa lại hay lên án, dạy đạo đức cho người khác, tỏ ra mình là người tốt.

Người hỗn hào, khinh thường cha mẹ, hoặc bỏ mặc không quan tâm, chăm sóc cha mẹ trong tuổi già là người giết cha, giết mẹ. Nhưng ngày nay từ khi còn bé, trẻ con đã có thể to tiếng quát mắng cha mẹ, làm áp lực bằng sự khóc lóc, ăn vạ buộc cha mẹ phải làm theo ý mình thay vì phải hoàn toàn vâng lời cha mẹ.

Kẻ cướp lấy mạng sống của người khác là kẻ giết người, nhưng ngày nay cha mẹ có thể giết con từ khi còn trong bụng là một điều được cho phép và rất bình thường.

Những đĩ đực là người đàn ông bán dâm, hay buôn mình vào sự phóng túng dâm dục thì ngày nay có thể thấy nhan nhản, và nhiều người còn tự hào mình phong lưu, đa tình.

Những kẻ đồng tính luyến ái là người có xu hướng tính dục với người cùng phái tính với mình, nam với nam, nữ với nữ là tội lỗi thì giờ đây họ sống ngang nhiên và tự hào vì điều đó.

Bắt người làm nô lệ là tội lỗi, nhưng ngày nay vẫn có người xem vợ hay chồng mình như nô lệ để phục vụ cho mình và có khi cho cả gia đình mình. Thậm chí con cái nuôi cha mẹ già trong nhà như nô lệ.

Những kẻ nói dối, thề dối thì càng không cần nói đến, họ thản nhiên buông lời dối trá nhưng vẫn thường nghĩ mình là người tốt và không có tội gì.

Con hiểu rằng, nếu không có luật pháp chỉ ra những điều trên là tội lỗi, thì làm sao những người trên biết họ là người có tội mà ăn năn! Luật pháp là tốt lành vì giúp dẫn họ đến với Lẽ Thật. Còn những người công chính là những người thuộc về Chúa, họ cũng từng là tội nhân, nhưng bởi sự thật lòng ăn năn, tin nhận sự cứu rỗi, tin kính, vâng phục Chúa, họ có năng lực từ Chúa để đắc thắng tội, thì luật pháp không còn cần thiết cho họ nữa, vì họ là người có luật pháp và sống trong luật pháp rồi.

11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Thưa Cha, con hiểu giáo lý tốt lành là giáo lý hiệp với Tin Lành, bất cứ sự gì nghịch lại là tội lỗi. Tin Lành vinh hiển vì Tin Lành chiếu ra tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tin Lành ấy được giao phó cho Sứ Đồ Phao-lô để ông rao giảng cho nhiều người, răn bảo họ, để họ ăn năn, tin nhận Tin Lành mà đến với sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giữ gìn con trong giáo lý tốt lành của Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/01/2024

...


Đặng Thái Học
12/01/2024 19:40

I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa - Phần 2

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con được tiếp tục học Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 1:7-11 - Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, để áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.

Phao-lô nói về các thầy dạy luật pháp của Thiên Chúa, mà không hiểu gì về điều mình nói hoặc điều mình tin chắc. Đó là những người mang danh giáo sư, thầy dạy luật trong các giáo hội ngày nay, họ lớn tiếng giảng dạy những điều không đúng với Thánh Kinh, như thay đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy thành ngày Thứ Nhất trong tuần lễ, bỏ qua luật pháp thời Cựu Ước trong thời Tân Ước ngày nay, đặt ra những nghi thức thờ phượng Thiên Chúa không có trong Thánh Kinh...

8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.

Chúng con biết rằng, luật pháp của Thiên Chúa là tốt lành trọn vẹn, nếu biết áp dụng luật pháp đúng ý nghĩa của nó. Trái lại, luật pháp cũng có thể bị áp dụng sai, lạm dụng luật pháp để làm ra những điều sai trái vì nhiều lý do khác nhau, như dùng luật pháp trong thời Cựu Ước để áp dụng trong thời Tân Ước, là thời ân điển, bởi Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết một lần đủ cả, gánh thay tội lỗi cho toàn thế gian.

9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Qua Phao-lô, Đức Thánh Linh đã kêu gọi chúng con hãy nhận biết rằng, luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha, giết mẹ mình, cho những kẻ giết người. Đó là sự liệt kê rõ ràng về những tội lỗi của những kẻ không vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Người công chính là người không vi phạm luật pháp, và những người phạm tội là vi phạm luật pháp, trước hết là dựa vào Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời để răn dạy, giúp loài người lựa chọn điều gì nên làm và không nên làm theo sự tư do của mình, sau đó là tùy vào sự lựa chọn của người phạm tội, biết ăn năn, sống theo luật pháp hay không, mà được trở nên công chính hoặc chịu án phạt bởi luật pháp.

Cho những đĩ đực, là những người đàn ông phạm tà dâm để kiếm tiền, đồng tính luyến ái là sự quan hệ tính dục cùng giới, những kẻ bắt người làm nô lệ là những kẻ bắt buộc người khác làm nô lệ lao động hoặc nô lệ tình dục bằng mọi cách khác nhau, cho những kẻ nói dối, thề dối, và cho bất cứ sự gì khác, trái nghịch giáo lý tốt lành, là làm ra bất cứ sự gì không đúng với Lời Chúa trong Thánh Kinh.

Theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, bày tỏ sự yêu thương, công chính, và thánh khiết của Đức Chúa Trời Toàn Năng, là một Tin Lành chân thật mà Thiên Chúa đã giao phó cho Sứ Đồ Phao-lô.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu biết thêm về giáo sư giả và luật pháp của Thiên Chúa. Nhìn vào các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa ngày nay, con nhận thấy có những kẻ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc, bởi họ chỉ giảng dạy theo lời truyền khẩu của loài người, theo giáo lý của giáo hội đặt ra, không đúng với Thánh Kinh, là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Các tội được kể ra trong câu 9 và câu 10 là những tội phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, và trái với lương tâm mà Chúa đã đặt để trong lòng loài người.

Con nguyện luôn sống xứng đáng với sự yêu thương, công chính, và thánh khiết, để không chịu án phạt từ luật pháp của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

12/01/2024

...


Phan Quốc Cường
07/02/2024 07:59

Phan Quốc Cường: I Ti-mô-thê 1:7-11 Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con tạ ơn Cha vì tình yêu của Ngài vẫn ở trên đời sống của con. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Ti-mô-thê 1:7-11; xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài để con áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha!

7 Họ muốn làm các thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tin chắc.
8 Chúng ta biết rằng, luật pháp là tốt lành, nếu người ta dùng nó cách hợp pháp.
9 Hãy nhận biết điều này: Luật pháp không phải đặt ra cho người công chính, nhưng cho những kẻ vô luật pháp và không vâng lời, cho những kẻ không tin kính và những tội nhân, cho những kẻ không thánh khiết và xấc xược, cho những kẻ giết cha và giết mẹ, cho những kẻ giết người,
10 cho những đĩ đực, đồng tính luyến ái, cho những kẻ bắt người làm nô lệ, cho những kẻ nói dối, cho những kẻ thề dối, và cho bất cứ sự gì khác trái nghịch với giáo lý tốt lành,
11 theo như Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời đáng tôn, là sự đã giao phó cho ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, ông Phao-lô đang nói về những giáo sư giả đang rao giảng những giáo lý không đúng với lẽ thật Lời Chúa. Họ rao giảng những điều răn mà nghịch lại với Điều Răn của Thiên Chúa mà họ không hiểu. Ngày nay, tiêu biểu cho những giáo sư giả đó là những chức sắc của các giáo hội  mang danh Chúa. Họ đang rao giảng Tin Lành khác với Tin Lành của Đấng Christ, họ ngang nhiên bác bỏ các điều răn của Thiên Chúa, họ không tôn kính ngày Sa-bát của Chúa...

Luật Pháp của Thiên Chúa là thánh, công chính, và tốt lành. Khi một người thật lòng tin nhận Tin Lành và được tái sinh thì người đó không còn ở dưới Luật Pháp của Thiên Chúa. Nhưng không vì thế mà nói rằng người được xưng công bình thì không cần vâng theo Luật Pháp của Thiên Chúa. Vì Luật Pháp của Thiên Chúa đặt ra nhằm giúp cho con người biết được để khỏi vi phạm Luật Pháp của Ngài. Do đó, Luật Pháp của Thiên Chúa luôn tồn tại nhằm lên án cho người vi phạm Điều Răn của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con hiểu rằng ngày nay có rất nhiều giáo sư giả đang giảng dạy trong các giáo hội nghịch lại Điều Răn của Ngài, con cần tránh xa những giáo lý đó. Đặc biệt, ngày nay tội lỗi càng gia tăng mà tội đồng tính luyến ái là tội đáng gớm ghét trước mặt Chúa. Thế nhưng, các giáo hội không cho đó là tội, điều này cho thấy ngày Chúa trở lại để đoán xét thế gian rất gần như ngày mà Chúa hủy diệt thành Sô-đôm xưa kia. Kính xin Chúa ban cho con có sự khôn sáng và năng lực của Ngài để con sống đời sống thánh khiết trước mặt Ngài để con không phải chịu án phạt chung với thế gian này. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ