Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Hôm nay, ngày 04/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:12-16.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Theo Phao-lô, Đấng Christ Jesus là Đấng ban thêm sức cho ông (câu 12). Vậy Ngài thêm sức cho ông như thế nào?
2. Phao-lô đã phạm thượng, đã là kẻ bách hại và hung bạo như thế nào (câu 13)?
3. Tại sao Phao-lô hết lòng tin Chúa, vâng giữ các điều răn, được học Lời Chúa từ giáo sư danh tiếng nhất thời bấy giờ mà ông nhận mình hành động cách ngu dốt trong sự không tin (câu 13)?
4. Làm thế nào để nhận được ân điển dư dật từ Đấng Christ?
5. Hãy giãi bày ý nghĩa của câu 15 và 16.

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết mục vụ (việc chăn dắt thuộc linh người khác) hoặc linh vụ (các việc làm thuộc linh trong Hội Thánh) là do Đấng Christ xét thấy con dân Chúa là trung tín nên Ngài giao phó hay không?
2. Bạn có nhận biết Đấng Christ đã giao phó cho bạn mục vụ hoặc linh vụ nào không?
3. Nuôi dạy con cái theo Lời Chúa, chăm sóc thuộc linh cho cha mẹ có phải là mục vụ không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-1_12-20/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Thu Hương
04/01/2024 12:25

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời Kính Yêu của chúng con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài lại ban cho con và gia đình con một ngày mới hôm nay. Con nguyện xin Chúa gìn giữ, bao phủ gia đình con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí của con, chỉ dạy con hiểu biết Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa vào đời sống theo ý Ngài chứ không phải ý của con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, ban năng lực cùng con trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Câu 12: Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ là Đấng gánh thay tội lỗi cho toàn nhân loại, đắc thắng sự chết và về Thiên Đàng. Ngài vẫn yêu mỗi người thuộc về Ngài. Ngài vẫn cầu thay và làm việc cùng con dân Ngài. Con cảm tạ Chúa vì qua sự học Lời Chúa, tìm cầu ý Chúa mà Ngài thêm sức cho con. Khi Ngài làm việc cùng con, con cảm thấy không mệt mỏi, nhưng lúc nào thấy thiếu năng lực là con biết con đang bị thiếu hụt thánh linh của Ngài. Chúa kêu gọi những người vào chức vụ chăn bầy, sứ đồ, trưởng lão... không phải bởi họ có ưu điểm gì hay không bởi họ có khuyết điểm gì mà Ngài không kêu gọi họ. Chỉ đơn giản là Ngài muốn kêu gọi ai thì Ngài kêu gọi. Đức Chúa Jesus Christ là toàn năng, Ngài biết hết mọi sự, Ngài biết ai trung tín với Ngài và Ngài luôn thêm sức cho những người trong chức vụ mà Ngài giao phó cho.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Câu 13: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô trước đây bách hại Hội Thánh của Chúa. Nhưng con cũng nghĩ rằng ông không biết rằng làm như vậy là phạm tội với Chúa, ông cứ hết sức làm việc cho Do-thái Giáo, mà ông nghĩ rằng làm như vậy là đúng. Cho đến khi ông được sự kêu gọi từ nơi Chúa, và ông nhận ra những điều ông đã làm là gian ác, xấu xa, hung bạo, là bách hại Hội Thánh của Chúa, là phạm tội, thì ông ăn năn và từ đó ông cũng hết lòng sống cho Chúa. Ông là một sứ đồ được sự thương xót rất lớn của Chúa. Con cũng cảm nhận sự thương xót của Chúa rất lớn qua Hội Thánh, càng về ngày sau cuối này con càng cảm nhận sự thương xót rất lớn từ nơi Ngài. Về sự phạm tội, con cũng nhận thấy Ngài dùng nhiều người, người cách để kêu gọi họ đến với sự từ ái, thánh khiết của Ngài. Nhưng điều đau lòng là đã có nhiều người trong Hội Thánh ra đi trong hai năm vừa qua.

14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Câu 14, câu 15, và câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất là hối tiếc về sự phạm tội của mình trước khi ông tin nhận Chúa. Khi ông cho rằng trong những kẻ phạm tội thì ông là đầu, nghĩa là ông phạm tội lớn nhất trong những tội nhân, cho thấy ông vô cùng đau lòng về những điều ông đã phạm. Sự đau lòng ấy còn cho thấy ông thật lòng ăn năn và quyết tâm không tái phạm, còn hơn thế nữa là ông đã rất tấn tới trong đức tin và hầu việc Chúa hết lòng trong suốt quãng đời còn lại.

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban ơn thêm sức cho con trong ngày hôm nay. Con nguyện xin dâng lên Ngài mọi sự của con, kể cả sự tự do của con. Con nguyện xin Chúa thêm lên đức tin, tình yêu mến Chúa trong con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Mơ
04/01/2024 19:00

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, để con được nếm trải ơn thương xót Ngài đối cùng con. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 1:12-16

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng:

Trước khi nhận biết Chúa, Phao-lô là người bởi lòng sốt sắng với Do-thái giáo, ông đồng tình và trực tiếp dự phần bách hại con dân Chúa là thân thể của Đấng Christ và như vậy ông đã phạm thượng với Thiên Chúa.

Mặc dù Phao-lô hết lòng tin Chúa theo Do-thái giáo, vâng giữ các điều răn, được học Lời Chúa từ giáo sư danh tiếng nhất thời bấy giờ, nhưng sau khi nhận biết Chúa, ông đã nhận ra rằng, sự ông dốc lòng sốt sắng bách hại con dân Chúa là sự ngu dại vì ông đã nhận ra bản thân đã làm theo ý muốn của những người lãnh đạo Do-thái giáo, đối địch với chính Thiên Chúa mà ông cho rằng đang hết lòng hầu việc Ngài đó cũng là sự ngu dại bởi kết quả của sự chẳng tin.

Thiên Chúa chẳng những tha thứ cho Phao-lô, ban cho ông ân điển của Ngài mà còn giao cho ông chức vụ trở thành sứ giả mang Tin Lành của Ngài đến với nhiều nước nhiều dân.

Phao-lô hẳn đã cảm biết sâu sắc lòng thương xót Chúa đối cùng ông nên trên bước đường hầu việc Ngài, trải qua bao hoạn nạn, tai ương đến với bản thân, ông vẫn một lòng trung tín với Chúa. Ông cũng kinh nghiệm được sự ở cùng và thêm sức của Chúa qua sự cầu thay, tiếp trợ và trực tiếp đồng công cùng ông của con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương, qua đó ông có thể đi qua hết thử thách này tới thử thách khác.

Phao-lô khẳng định, ân điển mà Chúa ban cho ông trong Đấng Christ Jesus thật đã dư dật, trong sự ban cho đầy tràn ấy, Phao-lô nhận biết tình yêu lớn lao Chúa ban cho mình, bởi vậy ông đã trung tín, hết lòng dùng phần đời còn lại phục vụ Chúa, rao báo tình yêu của Ngài không màng tới cả mạng sống của chính bản thân ông.

Phao-lô cũng công bố một lẽ thật ấy là, cả thế gian đều đã phạm tội và ông là kẻ đứng đầu trong số những con người tội lỗi ấy , vì vậy “Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội!” đó là điều chắc chắn và đáng để cho mọi người trong thế gian tin nhận. Cuộc đời của Phao-lô trở thành tấm gương để thế gian khi nhìn vào thấy được sự nhẫn nại, ơn thương xót của Thiên Chúa đối cùng tội nhân trong đó có mình.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những bài học Ngài dạy dỗ con. Nhìn vào quá khứ trước khi biết Ngài của Phao-lô, một lần nữa con nhìn lại quá khứ tội lỗi của chính mình trước khi biết Chúa, lòng con không chỉ cảm kích mà như đang lặng đi trước ơn thương xót Ngài đối cùng con. Vì cớ yêu con, Đấng Christ đã phải chịu chết để đền mọi tội lỗi con đã làm ra trong cuộc đời.

Phao-lô nhận biết những điều ngu dại ông đã làm trong quá khứ và hoàn toàn quay lưng lại với nó, điều đó nhắc con rằng, sự ngu dại mà Phao-lô làm ra là khi ông chưa nhận biết Ngài. Ngày nay con đã ở trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa mà lại quay lại làm những việc ngu dại của quá khứ tội lỗi thì quả thật, sự ngu dại còn lớn biết là dường nào. Cầu xin Chúa thương xót cảnh tỉnh con luôn luôn để con nhớ mà không phạm sai lầm.

Chúa tha thứ cho Phao-lô và ban cho ông chức vụ làm sứ giả cho Ngài khiến con tự hỏi mình rằng, còn con? Ngài giao cho con làm gì trong những ngày còn lại của đời mình? Trong con hiện lên hình ảnh người anh em cùng đức tin trong Hội Thánh sau khi nhận biết lẽ thật, anh đã cố gắng đi tìm người bạn cũ trước đây cũng tin Chúa để nói cho biết lẽ thật Lời Ngài, trong đó có lẽ thật ngày Sa-bat. Lúc này người anh em đó đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, điều đó khiến con nhận ra rằng, cho dù là một người ở trong hoàn cảnh nào thì Chúa vẫn ban cho có cơ hội làm việc lành để người đó tích lũy phần thưởng trong cõi đời đời.

Phao-lô hẳn đã cảm biết rất sâu sắc tình yêu, lòng thương xót Chúa đối cùng mình nên ông tự nguyện tận hiến cuộc đời cho Chúa, ông biết rõ con đường ông dấn thân sẽ gặp nhiều nỗi hiểm nguy, nhưng kết quả cuối chặng đường sẽ rất vinh quang, ông cũng biết rõ những sự ông trải qua là tạm nhưng điều ông nhận được là vĩnh hằng. Trên bước đường hầu việc Chúa, Phao-lô kinh nghiệm ân điển dư dật và sự ban ơn thêm sức của Ngài sẽ khiến ông hoàn thành những việc được giao, con nghĩ bởi những điều biết rõ ấy mà ông đã hoàn thành cuộc đua, làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng đã yêu và tin cậy ông.

Con cảm tạ ơn Chúa và cầu xin ơn thiêng từ Ngài giúp con sống theo Lời Chúa để người xung quanh nhìn thấy tình yêu, lòng thương xót Ngài đối cùng loài người trong đó có họ, xin Chúa ban ơn để con trung tín trong những việc lành mà Ngài ban cho con trong những ngày còn lại của đời mình. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 04/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
04/01/2024 22:05

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con thời gian này lại được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa gìn giữ giờ học của gia đình chúng con và ban cho chúng con được vui thỏa trong việc học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu
.

Con hiểu rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô nhận biết mọi sự của ông là từ nơi Chúa ban cho, từ năng lực làm việc cho đến các linh vụ đều là bởi Chúa thêm sức và giao cho ông. Con hiểu Chúa là Đấng biết rõ tấm lòng trung tín của Sứ Đồ Phao-lô và Ngài giao cho ông chức vụ và linh vụ. Con cũng hiểu rằng, khi chính Chúa là Đấng đặt để và giao cho ông linh vụ Ngài muốn dùng ông làm, thì Chúa sẽ thêm sức cho ông. Con hiểu khi hạ mình, khiêm nhường tiếp nhận và làm theo mọi Lời phán dạy của Chúa thì sẽ được Chúa thêm sức, từ việc vâng giữ các điều răn, đến nếp sống tin kính và các mục vụ, linh vụ.

2. Sứ Đồ Phao-lô trước đây từng bách hại Hội Thánh cũng chính là bắt bớ Chúa, phạm thượng với Chúa. Nhưng Chúa thương xót ông vì sự thiếu hiểu biết mà ông đã không tin danh Chúa Jesus mà lại bắt bớ. Ông nhận biết ân điển của Chúa trên ông rất lớn. Ông đã tiếp nhận ơn thuơng xót của Chúa bằng đức tin và tình yêu với Chúa.

3. Sứ Đồ Phao-lô ý thức rằng tội mình làm ra là phạm thượng, nghịch lại chính Chúa, mà ông cứ nghĩ rằng mình làm vì yêu Chúa. Nên khi nhận được ơn thương xót tha thứ tội từ Chúa thì ông đã bởi đức tin mà nhận biết cách chắc chắn rằng, Đấng Christ Jesus đến thế gian để cứu những kẻ có tội. Con hiểu rằng, bước đầu tiên để một người ăn năn tội là người đó phải nhận ra việc mình làm là sai trái, là tội lỗi.

4. Sứ Đồ Phao-lô nhận biết ông được thương xót không phải vì ông xứng đáng. Nhưng để tỏ ra sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus trong sự chờ đợi, kêu gọi tội nhân ăn năn; và làm gương rằng những tội nhân chỉ cần thật lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được tha thứ tội và được ban cho sự sống vĩnh cửu.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con cần phải tra xét mình dưới Lời Chúa để nếp sống con luôn trung tín sống đúng như Lời Chúa dạy. Vì khi đó con mới có thể trung tín làm các mục vụ và linh vụ Chúa giao cho. Con học được rằng, khi con cứ hạ mình khiêm nhường trung tín làm theo Lời Chúa dạy thì con được chính Chúa thêm sức trong mọi việc. Con cũng học được rằng, khi mình tỏ ra bất nghĩa trong nếp sống mình đối cùng Chúa mà không mau chóng ăn năn thì Chúa sẽ không còn giao phó việc gì khác hơn cho mình nữa, vì Chúa chỉ giao phó cho người mà Chúa xét là trung tín mà thôi.

2. Con học được rằng, điều quan trọng là phải nhận biết Chúa muốn mình làm gì trong sự phụng sự, hầu việc Ngài. Kế đó phải theo sự dẫn dắt và dạy dỗ của Chúa để làm. Con cũng hiểu rằng tùy theo thời điểm mà Chúa sẽ giao cho những mục vụ và linh vụ khác nhau. Vì vậy, con cần tìm cầu ý Chúa để nhận biết điều Chúa muốn mình làm là gì.

3. Con cảm tạ Chúa về sự thương xót của Ngài trên con, để con được tha thứ tội, được cơ hội sống đời sống mới, được ban cho sự sống vĩnh cửu trong Ngài.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con một lòng kính sợ Chúa để con luôn nhận biết thánh ý Ngài mà hết lòng làm theo. Cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
4/1/2024

...


Vũ Triệu Hùng
04/01/2024 22:12

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn trên công việc con làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu và học của mình trong I Ti-mô-thê 1:12-16.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1.Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Jesus vì Ngài là Đấng ban thêm sức cho ông trong linh vụ rao giảng Tin Lành vì ông làm theo ý muốn Ngài. Con hiểu rằng, khi con dân Chúa được mang ách cùng Chúa thì những lúc mệt mỏi, đuối sức, thì Đức Chúa Jesus Christ là Đấng sẽ thêm sức và gánh thay cho họ vì Ngài cùng làm việc với họ. Chúa xét Phao-lô là trung tín trong linh vụ, vì Chúa là Đấng biết trước mọi sự và biết rõ lòng của mỗi người. Chúa kêu gọi những người vào trong chức vụ, linh vụ không phải vì họ giỏi giang hay hiểu biết, mà hoàn toàn bởi ý muốn của Chúa theo sự biết trước của, cũng như Ngài ban cho họ cơ hội để phụng sự Ngài. 

2. Trước khi được Chúa soi sáng, Phao-lô đã bách hại Hội Thánh cách tàn bạo, khiến cho nhiều người trong Hội Thánh chết mất. Ông cứ nghĩ làm như vậy mới là sốt sắng, mới là yêu mến Chúa. Nhưng thật ra là ngu dại vì ông không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, mặc dù Phao-lô được học từ một giáo sư danh tiếng thời bấy giờ và đạt được rất nhiều thành tựu mà nhiều người Do-thái ao ước.

3. Với sự hiểu biết và chính kinh nghiệm từ bản thân, Phao-lô khẳng định một lời chắc chắn rằng: Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian là để cứu những người có tội. Ông là người phạm tội rất lớn, rất trọng, được xem là đứng đầu những kẻ phạm tội mà còn được Chúa thương xót và tha thứ. Vì thế, một người chỉ cần hết lòng đến với Chúa và ăn năn, Ngài sẽ tha thứ hết muôn tội và được sự sống vĩnh cửu. Không chỉ vậy, những người sau khi tin nhận Ngài nhưng không hết lòng sống cho Chúa, vẫn còn phạm tội, sống trong tội, thì Chúa vẫn thương xót, nhẫn nại chờ đợi cho những người ấy có cơ hội để ăn năn. Nhưng tiếc thay có những người đã không nắm bắt cơ hội đó mà lại ra đi.

Lạy Cha, con xin được rút ra bài học như sau:

1.Con học được rằng, khi con làm theo ý muốn của Chúa trong việc vâng giữ các điều răn, làm các mục vụ, linh vụ Chúa giao thì con sẽ kinh nghiệm được Đức Chúa Jesus Christ là Đấng ban thêm sức để con vâng giữ và hoàn thành vì Chúa cùng làm việc với con. Nhưng nếu lòng con có sự kiêu ngạo làm để thể hiện mình giỏi, làm vì tiếng khen, hay thích làm theo ý riêng mình, thì con sẽ không thể kinh nghiệm được Chúa ban thêm sức cho mình, vì Ngài là Đấng nhu mì và khiêm nhường.Thay vào đó con chỉ kinh nghiệm được sự mệt mỏi, đuối sức và dễ phạm tội mà thôi.

2. Con học được rằng, chức vụ hay linh vụ Chúa ban cho con không phải là để con kiêu ngạo hay khoe mình, mà là sự thương xót lớn của Chúa để con sống biết ơn Chúa càng hơn và kéo con được gần với Ngài. Nguyện Chúa giúp con luôn sống hạ mình, khiêm nhường và trung tín làm tròn bổn phận Chúa giao để xứng đáng với tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho con.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm và viết ra sự hiểu cùng bài học của mình. Nguyện Chúa giúp con ghi nhớ bài học và biết áp dụng vào trong đời sống. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng

...


Huỳnh Christian Anh
04/01/2024 22:29

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ gia đình con một ngày nữa được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn phước dư dật cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trong mọi công việc của vợ chồng con. Con cảm tạ ơn Cha giờ đây cho con được học Lời Ngài.

Kính thưa Cha! Con xin trình dâng lên Cha sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 1:12-16 với tựa đề Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa, sau khi con đã nghe và đọc bài giảng của người chăn.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Thưa Cha! Câu 12 cho con hiểu là sứ đồ Phao-lô đã dâng lời cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ với lòng biết ơn bởi Đức Chúa Jesus Christ đã xuống thế gian, nhập thế làm người, cứu chuộc tội lỗi cho ông và gọi ông vào trong chức vụ sứ đồ bởi Đức Chúa Jesus đã biết trước ông sẽ trung tín trong linh vụ Chúa giao phó.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Thưa Cha! Câu 13 cho con hiểu là sứ đồ Phao-lô thắng thắn trong sự nhìn nhận tội lỗi của chính mình. Ông nhắc lại những tội lỗi mà ông đã làm trước khi ông nhận biết Đức Chúa Jesus Christ. Việc làm của ông là phạm thượng vì ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa cũng chính là bách hại Chúa. Ông đã bách hại Hội Thánh cách hung bạo và ông tưởng rằng việc làm của ông là đúng, là đang bảo vệ sự thánh khiết của Thiên Chúa. Ông tưởng những người theo Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ là những người theo tà giáo. Vì vậy mà ông đã ra sức bách hại Hội Thánh. Ông xem việc bách hại Hội Thánh như là hơi thở của ông. 

Nhưng nhờ ơn thương xót rất lớn của Thiên Chúa mà ông được Thiên Chúa chọn và được Đức Chúa Jesus Christ gọi vào trong chức vụ sứ đồ. Sau khi nhận biết lẽ thật, ông đã hết lòng vâng phục và hoàn toàn phó thác cuộc đời của ông để phục vụ Thiên Chúa. 

14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Câu 14 cho con hiểu rằng, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ đã dư dật trong Sứ Đồ Phao-lô giúp ông vững vàng trong đức tin và tình yêu với Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi ơn thương xót của Ngài. Bởi tình yêu của Đấng Christ mà con được ban cho đức tin vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã chọn con, đã ban cho con cơ hội phục vụ Ngài qua các linh vụ trong Hội Thánh. Con kính xin Cha đổ đầy năng lực Ngài trong con để con có thể hoàn thành tốt các linh vụ Cha giao cho con.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha! Câu 15 và câu 16 cho con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô đã khẳng định một lẽ thật chắc chắn đó là Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, trong những kẻ có tội đó Phao-lô đứng đầu vì ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa, giết hại con dân Chúa. Có lẽ trong lúc này đây, khi viết ra những lời này lòng của sứ đồ Phao-lô rất đau xót cho những người bị ông giết hại. Ông là minh chứng rõ nhất cho tình yêu, lòng thương xót cùng sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời dành cho ông và cho tất cả tội nhân.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha bởi ân điển và lòng thương xót vô cùng lớn của Ngài mà con là một trong số những con người xấu xa, độc ác được Đức Chúa Jesus Christ chết thay để cứu chuộc tội lỗi cho con. Được Đức Chúa Trời tha tội và làm cho sạch tội, được đứng trong hàng ngũ của người công chính, được nhận làm con gái nuôi của Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời và ở trong Nước Trời.

Thưa Cha! Con biết ơn Cha về tất cả mọi điều, về Lời Cha ngày hôm nay. Nguyện kính xin Lời Cha tiếp tục thánh hóa con, ban năng lực cho con, giúp con đứng vững trong đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
04/01/2024

...


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
05/01/2024 13:17

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ con một ngày qua được mọi sự bình an, cảm tạ ơn Chúa ban cho con có có thời giờ để suy ngẫm Lời Chúa.

Con xin được suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:12-16.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ

Câu 12: Thưa Chúa con hiểu rằng khi còn sống trong thân thể xác thịt này, chúng con còn yếu đuối trong rất nhiều điều, đặc biệt là sự đau đớn về thân thể xác thịt là một sự thử thách vô cùng lớn đối với chúng con, nếu Chúa không thêm sức cho mỗi một chúng con thì chúng con khó có lòng mà vượt qua được những sự thử thách quá lớn. Và con cũng hiểu rằng Chúa biết được sức chịu đựng của mỗi một chúng con khác nhau nên như Lời Chúa hứa là “không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em” nên nếu chúng ta đặt hết đức tin nơi Chúa thì Chúa sẽ mở đường cho chúng ta thoát khỏi sự thử thách và cám dỗ đó. Qua gương của sứ đồ Phao Lô, ông đã chịu rất nhiều những sự đau đớn trong thân thể xác thịt này, những sự bách hại, những sự nguy hiểm tưởng chừng như không thể vượt qua được nhưng “qua Đấng Christ là Đấng thêm sức cho ông và ông làm được mọi sự”.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Câu 13: Thưa Chúa, mỗi một chúng con trước đây cũng vậy, trước khi biết đến Lẽ Thật của Chúa, chúng con cũng đã làm nhiều sự ngu dại trong sự không tin l, điển hình như những người công giáo thì tôn thờ các hình tượng, quỳ lại hầu việc hình tượng. Cảm tạ Chúa vì đã thương xót và tha thứ cho những sự ngu dại của chúng con.

14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.

Câu 14,15: Thưa Chúa, khi chúng con một lòng ở trong Đấng Christ Jesus thì tình yêu và ân điển của Chúa luôn bao phủ mỗi một chúng con, chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều vì ơn thương xót của Chúa dành cho những kẻ tội nhân chúng con. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu những tội nhân, trong đó có con.

16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Câu 16: Thưa Chúa, qua gương của Sứ Đồ Phao Lô, tuy rằng trước đây ông bách hại Hội Thánh của Chúa một cách tàn bạo, nhưng chỉ cần ông thật lòng ăn năn thì Chúa sẽ tha thứ hết mọi sự vi phạm của ông, để qua tấm gương của ông mà có nhiều tội nhân được cứu và không có một lý do nào cho con người có thể biện minh là vì con tội ác quá đỗi lớn lao Chúa sẽ không tha cho con, chỉ cần nhìn vào tấm gương của Phao Lô thì chỉ cần tội nhân thật lòng ăn năn, lìa bỏ con đường xấu xa của mình, đầu phục Chúa một cách hết lòng thì Chúa sẽ biến đổi người ấy.

Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều vì ơn thương xót của Chúa ban cho trên mỗi một đời sống chúng con, nguyện Chúa giúp chúng con luôn trung tín và sống hết lòng cho Chúa đến hơi thở cuối cùng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con Ngọc Quỳnh

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
05/01/2024 22:18

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính thưa Cha Yêu Kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay một ngày bình an nữa trên đất này. Hôm nay con được nhận một món quà từ Cha, con vui mừng và hạnh phúc lắm, con cảm tạ Cha đã yêu con. Con nguyện rằng con mãi mãi thuộc về Ngài. Con nguyện rằng con cũng sẽ chỉ yêu mình Ngài. Con xin Cha giúp con luôn ghi nhớ tình yêu của Ngài để con luôn sống đẹp lòng Ngài, khi Đấng Christ đến con được cùng ra đi và ở bên Ngài mãi mãi.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Kính thưa Cha con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Con hiểu rằng trên đây là những lời tâm tình của Phao-lô với Ti-mô-thê về sự thương xót của Thiên Chúa ban cho ông, nhằm để khích lệ Ti-mô-thê. Ông là một người từng phạm tội trọng, phạm thượng và bách hại Hội Thánh, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, ông được Chúa tha thứ, kêu gọi và chọn ông làm sứ đồ của Ngài.

2. Con hiểu rằng không phải do Phao-lô yêu thích tội lỗi mà phạm tội với Chúa mà do ông bị hiểu sai và bị dẫn dắt sai lạc Lẽ Thật, nhưng bởi đức tin và lòng tin kính nên ông sốt sắng làm ra các việc mà ông tưởng rằng đó là ông đang hầu việc Chúa. Thế nhưng những việc đó lại là những việc làm tổn hại nặng nề đến con dân Chúa và đến chính Chúa vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Bách hại Hội Thánh thì cũng như là bách hại Đấng Christ. Thế nhưng Thiên Chúa đã không vì thế mà trừng phạt ông, nhưng Ngài đã kêu gọi ông bởi sự thương xót của Ngài và con cũng tin rằng Thiên Chúa Ngài biết rõ tấm lòng của Phao-lô.

3. Con hiểu rằng sau khi Phao-lô được chính Chúa kêu gọi và ông nhận biết Lẽ Thật thì ông đã rất hối hận và đau khổ về những việc làm trước kia của ông. Nhưng càng nghĩ đến những sự vi phạm đó thì ông càng thấm nhuần được tình yêu và sự thương xót của Chúa trên ông. Để qua đó mà ông có cớ càng hơn để tôn vinh và cảm tạ sự thương xót của Thiên Chúa.

4. Con hiểu câu 15 và 16 rằng. Qua chính ông là một tấm gương sống động để cho những người ở thế gian nhìn vào thấy được rằng sự thương xót của Thiên Chúa rất lớn. Sự thương xót đó thể hiện qua sự Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội. Điều này là sự thật, đáng tin và Phao-lô nhận rằng người được cứu đầu tiên đó là ông. Lời này của Phao-lô chắc chắn rằng có sự cứu rỗi và sự ấy đến từ Đấng Christ Jesus và những ai tin nhận Đấng ấy như Phao-lô đã tin nhận thì sẽ được sự sống vĩnh cữu.

Bài học con rút ra được là:

1. Con là một tội nhân, con là kẻ có tội, bởi ơn thương xót của Thiên Chúa mà con được Chúa tha thứ, biển đổi con từ một con người vô cùng xấu xa, tệ hại trở nên một người mới, biết kính Chúa, yêu người và biết thờ phượng Thiên Chúa. Khi con đọc những lời của Phao-lô trên đây con có đổi lại như thế này. "Con trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ tội lỗi và ô uế, nhưng con đã được ơn thương xót, vì con đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự kiêu ngạo của mình. Ân điển của Chúa chúng con đã dư dật trong con với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus."

Con học được rằng con phải noi gương Phao-lô sau khi được tha thứ, được kêu gọi, ông đã ăn năn thì ông đứng dậy mạnh mẽ trở nên một công cụ trong tay của Chúa. Con không thể cứ nhớ đến những tội lỗi của mình mà buồn rầu ủ rũ, mở đường cho ma quỷ tấn công và hại con. Con té ngã nhưng con phải mạnh mẽ đứng dậy, tận dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chống trả ma quỷ.

Con học được rằng việc chăm sóc thuộc linh cho cha mẹ và nuôi dạy con cái là một linh vụ mà Chúa giao phó cho con. Con phải cậy ơn Chúa, nhờ sức toàn năng của Chúa thì mới có thể làm tốt linh vụ mà Chúa giao cho con. Thưa Cha, con xin Ngài ban năng lực cho con. Vì không có Ngài con chẳng làm gì được. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài đã yêu con, cứu con, đem con về với tình yêu, ân điển của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
05/01/2024

...


Kim Loan Nguyen
06/01/2024 21:01

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, được nghỉ ngơi phần xác và được học Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng khao khát học Lời Hằng Sống của Ngài. Và luôn được sự bình an vui thỏa trong tình yêu của Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự hiểu của con trong đoạn I Ti-mô-thê 1:7-12 như sau:

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Câu 12 và câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xác định trước đây ông là một kẻ phạm thượng, bách hại và hung bạo, bởi trước kia ông luôn tin vâng giữ các điều răn và điều luật theo Do-thái giáo. Ông xuất thân trong gia tộc danh giá, được sự dạy dỗ của các giáo sư dạy luật pháp danh tiếng thời bấy giờ. Ông đã bị giảng dạy giáo lý một cách sai lạc. Nên ông đã bách hại con dân Chúa cách hung bạo. Ông làm điều mà ông tin và cho là đúng với đức tin của ông là đang hầu việc Chúa một cách sốt sắng hết lòng, và đúng đắn. Nhưng khi ông được sự mạc khải từ Chúa, được Chúa kêu gọi và giao cho chức vụ hầu việc Ngài. Ông nhận biết các điều mình làm là sai trái thì ông đã hối hận về các việc làm tội lỗi của mình là bách hại con dân Chúa. Ông đã ăn năn và quyết trung tín đi theo Chúa. Và ông đã cảm tạ Thiên Chúa. Chẳng những Ngài đã ban ơn thương xót tha thứ cho ông những lỗi lầm mà ông đã phạm, mà kêu gọi ông. Ngài là Đấng dò xét tấm lòng nên biết tấm lòng và sự trung tín của ông mà giao chức vụ sứ đồ cho ông, để ông rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi đến cho muôn dân.

Con hiểu rằng qua những chuyến hành trình truyền giáo. Trải qua những khó khăn, hoạn nạn thử thách mà Phao-lô cảm nhận sâu sắc được rằng khi ông biết ơn lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Ông sống trung tín hết lòng hầu việc Chúa. Thì ông kinh nghiệm được Chúa ở cùng mình. Ông biết nếu bằng sức của mình ông không thể vượt các sự hoạn nạn và thử thách. Nhưng chính Đấng Christ Jesus sẽ ban ơn, thêm sức cho ông. Qua sự cầu thay đồng công, tiếp trợ, giúp đỡ từ con dân Chúa ở nhiều Hội Thánh địa phương. Để ông có thêm sức mạnh tiếp tục vượt qua các sự thử thách và hoàn thành mục vụ Chúa giao phó cho ông.

14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xác định rằng ân điển của Đấng Christ ban cho ông và cho con dân Chúa luôn được dư dật. Bởi có được ân điển của Đấng Christ mà khiến cho ông và con dân Chúa có được đức tin nơi Ngài, yêu Ngài và yêu mọi người. Và điều này chỉ có ở trong Đấng Christ.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định chắc chắn và bày tỏ một lẽ thật là Đấng Christ Jesus đã đến thế gian để cứu những kẻ có tội. Ông đã đứng lên và nói lên lẽ thật đó, và ông tin chắc về Tin Lành ông rao giảng, tin vào sự chết của Chúa Jesus. Bởi trong những người có tội được Đức Chúa Jesus Christ cứu có ông.

Con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô nhận ra rằng những điều ông làm là sai trái. Những gì trước kia ông học đều là sai với lẽ thật của Lời Chúa. Nên ông đã ăn năn tội, hết lòng tin nhận Chúa và dùng cả cuộc đời mình mà tận hiến cho Chúa. Ông nhận biết rằng ông được thương xót không phải do ông tài giỏi hay xứng đáng mà do sự ban cho của Chúa. Bởi ân điển, lòng thương xót và tình yêu của Chúa quá lớn lao. Nên ban cho ông được cơ hội ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ để ông được cứu rỗi, được hưởng sự sống đời đời.

Chính vì thế ông đã dùng chính bản thân ông, dùng chính nếp sống của mình, để làm gương. Và để cho mọi người biết được Đấng Christ đã qua ông mà tỏ ra sự nhẫn nại, kêu gọi mọi người hãy ăn năn và tin nhận sự chết của Ngài để được ơn cứu rỗi và được nhận sự sống đời đời như ông đã tin nhận.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Qua bài học này con nhắc nhở con rằng, con phải luôn ghi nhớ biết ơn Chúa càng hơn. Khi con lâm vấp thì cần phải lập tức ăn năn, và sửa đổi, hết lòng sống đúng Lời Chúa. Không được nản chí, buồn phiền mà phải luôn mạnh mẽ, vững lòng, luôn biết cậy nhờ ơn Đấng Christ thêm sức để con tiếp tục bước đi. Mỗi lần sau bước chân con được vững chắc hơn. Con mong rằng khi một ngày đức tin của con đủ trưởng thành, không còn lâm vấp do sự thiếu hiểu biết, do sự yếu đuối thì con sẽ là tấm gương. Để qua con những người thân của mình, những người không tin Chúa sẽ nhìn thấy tình yêu, ân điển của Ngài mà họ sẽ ăn năn quay trở lại tin nhận Chúa, tin nhận sự cứu chuộc của Đấng Christ. Nguyện xin Cha luôn giữ gìn con. Nguyện Đức Chúa Jesus luôn thêm sức mới cho con. Nguyện Đức Thánh Linh luôn dạy dỗ hướng dẫn cáo trách con, để con được luôn đắc thắng trong mọi trận chiến. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Huỳnh Christian Priscilla
07/01/2024 10:08

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cầu xin Cha ban cho dân tộc Việt Nam của chúng con bước sang năm mới 2024 này, sẽ có nhiều người tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài để họ được hạnh phúc, đời sống được ngập tràn sự bình an từ Thiên Chúa, và được mãi an vui. Con cũng cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con học Lời Chúa. Con tạ ơn Cha. Con tạ ơn Đức Thánh Linh.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 1:12-16, dạy về sự thương xót của Thiên Chúa.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài đã đánh giá ông là xứng đáng và ban cho ông chức vụ sứ đồ. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ thêm sức và ban ân điển cho mà Sứ Đồ Phao-lô vượt qua mọi gian nan, nghịch cảnh; mọi sự bách hại của thế gian; và làm tròn chức vụ sứ đồ được Ngài giao phó.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Câu 13: Con hiểu rằng, trước khi tin nhận Tin Lành, Sứ Đồ Phao-lô là người chống nghịch Chúa, bách hại Hội Thánh mà ông không biết đó là tội. Nhưng ông đã nhận được ơn thương xót của Chúa. Vì ông đã phạm tội trong sự ngu dại, là sự thiếu hiểu biết lẽ thật. Bởi đó, ông đã không tin Tin Lành, không nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ đã được hứa trong Cựu Ước.

14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, ân điển được nói ở đây là ơn thương xót của Đấng Christ ban cho mỗi một con dân Chúa, sau khi họ tin nhận Tin Lành. Nhờ ân điển của Đấng Christ tiếp tục ban cho mà con dân Chúa có thể sống theo Lời Chúa và có năng lực hầu việc Chúa trong các linh vụ. Ân điển của Đấng Christ ban cho đã đầy dẫy trong Sứ Đồ Phao-lô, khiến ông được có đức tin vững mạnh nơi Ngài và có lòng yêu kính Ngài, có lòng yêu thương người khác như Chúa yêu thương ông. Một người chỉ có thể nhận được đức tin và tình yêu trong Đấng Christ. Vì Ngài là Đấng Dẫn Đầu và Đấng Kết Thúc của đức tin; vì Ngài yêu loài người và chết thay cho loài người để loài người có thể yêu nhau như Ngài đã yêu họ.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xưng nhận ông là người đứng đầu trong những kẻ có tội của thế gian. Vì ông đã phạm tội trọng, chống nghịch Chúa, làm khổ, làm nhục, và giết hại con dân Chúa. Nhưng Phao-lô đã được Chúa thương xót, ban cho ông cơ hội ăn năn và tin nhận Tin Lành. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô quả quyết rằng: “Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội”. Và ông đoan chắc qua kinh nghiệm bản thân, đó là lời chắc chắn đáng để cho mọi người trong thế gian tin nhận.

16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết sự thương xót lớn của Chúa dành cho ông, và đối với loài người tội lỗi. Sự thương xót đó đã được thể hiện điển hình qua ông. Vì ông là người đứng đầu trong những kẻ phạm tội. Đức Chúa Jesus Christ đã dùng ông làm gương cho thế gian thấy sự nhẫn nại của Ngài đối với sự phạm tội của loài người. Như Ngài đã đối với Phao-lô, Ngài cũng ban cơ hội cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành, để họ được tha tội, được trở thành người mới trong Đấng Christ, và được hưởng sự sống đời đời.

Con xin dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời về ơn thương xót của Ngài ban cho con. Con tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ về ân điển cứu rỗi của Ngài ban cho con. Con tạ ơn Đức Thánh Linh về các ân tứ của Ngài ban cho con. Nguyện xin mọi ân điển từ Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ dư dật trên Hội Thánh để chúng con cùng nhau hoàn thành các linh vụ được giao phó. Bởi đó, chúng con có thể đem ơn cứu chuộc và sự hiểu biết Thiên Chúa đến cho nhiều người, làm tôn vinh Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
07/01/2024 10:10

Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con vững lòng tin rằng, ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã rất gần, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu đến năm 2025 mà Đấng Christ chưa đến thì xin Cha ban ơn cho con và Mỹ Linh có thể đi sang Úc và về thăm Việt Nam. Con có những bạn bè thân quen từ khi con còn thơ ấu, đang sống tại Úc. Con muốn gặp lại họ và chia sẻ lẽ thật Lời Chúa với họ. Con muốn về thăm Hội Thánh tại Việt Nam và đẹp ý Cha, xin phép chính quyền Việt Nam in Thánh Kinh Tân Ước Bản Dịch Ngôi Lời trong nước. Xin Cha ban ơn cho con trong năm nay hoàn tất việc hiệu đính, phiên dịch, và sửa lỗi bản dịch. Dù có thể lúc ấy chúng con không được tự do rao giảng Tin Lành thì chúng con cũng có thể đi thăm con dân Chúa từ Cà Mau cho đến Cao Bằng. Xin Cha mở đường cho chuyến đi. Xin Cha ban cho con và Mỹ Linh có sức khỏe tốt cho chuyến đi. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 1:12-16, như sau:

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến sự chính Đấng Christ ban cho ông năng lực để làm tròn chức vụ sứ đồ, là chức vụ Ngài ban cho ông. Qua lời này của Phao-lô, con hiểu rằng, Đấng Christ chỉ ban chức vụ trong Hội Thánh cho những ai mà Ngài xét thấy họ trung tín thi hành chức vụ. Các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa ngày nay không khác gì Do-thái Giáo ngày xưa. Các chức vụ trong các tổ chức ấy dù trùng với tên gọi các chức vụ do Đức Chúa Trời thiết lập trong Hội Thánh, nhưng là do loài người tự phong cho nhau, không phải do Đấng Christ ban cho. Những người mang các chức vụ trong các giáo hội phần lớn chỉ lạm dụng chức vụ để trục lợi cho bản thân và gia đình. Mọi việc họ làm là để tôn vinh bản thân và tôn vinh giáo hội đã ban chức vụ cho họ, không phải để tôn vinh Thiên Chúa. Con biết điều này vì con từng ở trong các giáo hội.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Câu 13: Con hiểu rằng, Phao-lô nhận mình là phạm thượng vì đã bắt bớ và sỉ nhục danh của Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô nhận mình là kẻ bách hại và hung bạo vì đã bách hại Hội Thánh của Chúa, thậm chí bỏ tù và giết chết con dân Chúa. Phao-lô nhận mình đã phạm tội với Chúa và Hội Thánh vì đã ngu dại, không hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa. Dù Phao-lô kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời, hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, được học Lời Chúa với giáo sư danh tiếng nhất thời bấy giờ, nhưng ông vẫn không có sự hiểu biết đúng Lời Chúa. Vì chính các giáo sư trong Do-thái Giáo đã không có sự hiểu biết Lời Chúa để truyền dạy cho những học trò của họ. Chính vì ngu dại về Lời Chúa mà Phao-lô cũng như phần lớn dân I-sơ-ra-ên đã không tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh. Sự ngu dại ấy vẫn còn cho tới ngày nay, đối với nhiều người trong dân I-sơ-ra-ên. Nhưng Chúa đã thương xót Phao-lô. Vì Ngài biết ông thật sự có lòng tin kính Chúa. Vì thế, Chúa đã trực tiếp gọi ông, trong khi ông đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Đa-mách để bách hại con dân Chúa.

14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô dùng cách nói "Chúa của chúng ta" để nhấn mạnh đến sự toàn quyền của Đấng Christ trên Hội Thánh. Chính vì Ngài là Chúa của Hội Thánh, có toàn quyền trên Hội Thánh nên Ngài đã ban cho Hội Thánh được dư dật ân điển của Ngài. Bất cứ ai sau khi tin nhận ân điển cứu rỗi của Đấng Christ thì cũng được nhận lãnh dư dật ân điển của Ngài để sống nếp sống mới thánh khiết trong Ngài và phụng sự Ngài. Hai điều nổi bật trong ân điển của Đấng Christ là đức tin và tình yêu. Chỉ trong Đấng Christ mà một người mới tiếp tục lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa và thêm lên trong đức tin, nhờ đức tin mà sống đời sống đắc thắng tội lỗi, thỏa vui trong Đấng Christ. Chỉ trong Đấng Christ mà một người mới tiếp tục nhận lãnh tình yêu của Đức Chúa Trời và có thể yêu người khác bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức tin và tình yêu cũng chính là sức mạnh thuộc linh của con dân Chúa.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.

Câu 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô công bố lẽ thật về ý nghĩa đích thực của Tin Lành: "Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội". Và có lẽ không ai xứng đáng hơn Phao-lô để xác nhận rằng, lẽ thật ấy xứng đáng với mọi sự tiếp nhận. Vì nếu một người đứng đầu những kẻ phạm tội như Phao-lô mà được cứu bởi Đấng Christ thì không ai là không có thể được cứu. Phao-lô nhận mình là đứng đầu những kẻ có tội vì ông đã sỉ nhục danh Đấng Christ, đã bách hại, giết chết những người tin nhận Đấng Christ. Cách nói "xứng đáng với mọi sự tiếp nhận" hàm ý, bất cứ ai dù tin nhận Tin Lành như thế nào thì Tin Lành rất xứng đáng cho mọi người tin nhận. Cho dù một người rụt rè tiếp nhận Tin Lành hay một người sốt sắng tiếp nhận Tin Lành, cho dù một người đơn sơ tiếp nhận Tin Lành hay một người hiểu biết nhiều về Tin Lành khi tiếp nhận Tin Lành, thì Tin Lành rất xứng đáng để người ấy tiếp nhận. Vì Tin Lành có năng lực để cứu những ai tin.

16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Câu 16: Con hiểu rằng, Đấng Christ cứu chuộc Phao-lô vì Ngài thương xót ông. Nhưng đồng thời, Đấng Christ cũng dùng Phao-lô làm điển hình cho sự thương xót của Ngài. Ngài đã nhẫn nại trước sự ông sỉ nhục danh Ngài và bách hại Hội Thánh của Ngài. Khi thời điểm tới, Ngài đã ban cho ông cơ hội tin nhận Tin Lành để được ban cho sự sống đời đời. Phao-lô đã nắm lấy cơ hội, tin nhận Tin Lành, trở thành một trong các sứ đồ đầy ơn của Chúa. Ông đã tích cực chịu khổ, dự phần trong sự xây dựng Vương Quốc Trời qua công tác rao giảng Tin Lành, chăn dắt các Hội Thánh địa phương.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã dùng bài học này để khích lệ con. Vì bản thân con cũng là người phạm trọng tội, từng sống giả hình trong Hội Thánh của Ngài. Xin Cha giúp con luôn khiêm nhường, vững vàng trong đức tin, thêm lên sự hiểu biết Lời Hằng Sống, có đầy đủ năng lực và lòng sốt sắng để hoàn thành những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Công Hải
07/01/2024 16:08

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa lại ban cho chúng con một ngày được nghỉ ngơi, được bình an trong ân điển, tình yêu và sự thương xót của Chúa. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại cho chúng con thời gian, cơ hội được suy ngẫm, học Lời của Chúa, nguyện Lời Ngài thánh hoá, dạy dỗ chúng con trong đường lối tin kính và đời sống đức tin, giúp chúng con biết, hiểu và thực hành Lời Ngài trong đời sống mình. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

Câu 12:
“12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô công nhận Đấng Christ Jesus là Đấng đã thêm sức cho ông trong mọi công việc ông làm, bao gồm cả công việc thuộc thể lẫn thuộc linh. Nhờ sự thêm sức của Ngài mà ông vượt qua mọi thử thách, khó khăn, mọi sự nguy hiểm, bách hại và cả sự xiềng xích, tù đầy. Chúng con cũng hiểu rằng, khi được sự kêu gọi của Chúa vào chức vụ, sứ đồ Phao-lô đã dâng hiến hoàn toàn cuộc đời và sự sống của mình lên cho Ngài, ông sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa và luôn trung tín trong linh vụ mà Chúa giao phó, làm trọn mọi việc lành để đưa Tin Lành Cứu Rỗi đến cho dân ngoại.

Câu 13:
“13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nhắc lại những việc làm của mình trước đây khi biết đến và vâng phục Đấng Christ cho Ti-mô-thê là làm chứng cho ông về sự bản thân mình đã được Tin Lành và Chúa Cứu Thế biến đổi như thế nào, từ một người phạm thượng, bách hại con dân của Chúa một cách hung bạo. Mặc dù ông là một người Do-thái kính sợ Đức Chúa Trời, sốt sắng cho công việc của giáo hội và có sự học thức về giáo lý Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng do sự thiếu hiểu biết về Tin Lành của Đấng Christ nên ông đã ra sức tấn công, bách hại những ai tin vào Tin Lành, truy bắt, bò tù, đồng công trong việc giết hại con dân Chúa. Nhưng khi ông được chính Ngài kêu gọi, thì ông đã trở thành một con người mới hoàn toàn, từ bỏ địa vị, sự cao trọng trong Do-thái giáo, hoàn toàn vâng phục Chúa và tận trung trong chức vụ của mình. Chính vì thế, ông đã thừa nhận đó chính là lòng thương xót mà Thiên Chúa đã ban cho ông mặc dù ông đã từng là kẻ làm nhiều việc tội lỗi trong quá khứ.

Câu 14-15:
“14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng sứ đồ thừa nhận và khẳng định bởi lòng thương xót, tình yêu và sự nhân từ của Đức Chúa Jesus Christ để cứu mọi tội nhân tin nhận ân điển cứu chuộc của Ngài. Ông thừa nhận bản thân mình là kẻ đứng đầu trong những tội nhân khi chưa biết đến Đấng Christ là Chúa Cứu Thế, nhưng khi ông tin nhận Ngài thì được Ngài tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Chúa Trời xưng là công chính, được Đức Thánh Linh làm cho nên một con người hoàn toàn mới trong sự thánh khiết, công chính và yêu thương. Vì thế, qua tấm gương của chính mình, là bằng chứng sống động về sự thương xót, lòng nhẫn nại và nhân từ của Đức Chúa Jesus Christ bất cứ ai là tội nhân ăn năn và tiếp nhận sự cứu chuộc của Đấng Christ thì cũng sẽ nhận được sự tha thứ và cứu rỗi một cách chắc chắn, đó cũng là lý do mà bân cứ ai tin nơi Ngài sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì lòng thương xót, sự nhân từ dư dật Ngài ban trên chúng con khi chúng con là tội nhân, kêu gọi chúng con đến với sự tha thứ mà Ngài đã hoàn thành để cứu chuộc chúng con trên cây thập tự. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì qua những lời tâm tình của sứ đồ Phao-lô với Ti-mô-thê qua bức thư này để chúng con được hiểu hơn tình yêu thương thật lớn lao của Ngài đang hằng ngày kêu gọi những tội nhân đang trong tình trạng bị hư mất đến với sự tin nhận Đấng Christ để nhận sự tha thứ và cứu rỗi. Nguyện xin Chúa luôn dục lòng, giúp chúng con luôn đầy lòng biết ơn sự hi sinh sống xứng đáng với Tin Lành Cứu Rỗi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Lê Minh Dương
07/01/2024 22:19

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài đã cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 1:12-16. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài một ngày đầu tuần Ngài ban cho con, Ngài ban ơn, thêm sức cho con. Cảm tạ Cha, dù hôm nay con làm nhiều nhưng cũng gần về khuya nhưng con vẫn tỉnh táo để hoàn thành bổn phận của con đối với Ngài.

Thưa Cha, qua phân đoạn này con xin trình bày sự hiểu của con trong câu 14 như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô trước đây từng làm những việc hung bạo, bách hại khóc liệt con dân Chúa, và chính ông thừa nhận trong những tội nhân ông là người đứng đầu. Thưa Cha, đứng trước Ngài loài người chúng con ai cũng là những tội nhân nếu không bởi sự thương xót của Ngài thì chẳng ai được cứu. Cuộc đời của Phao-lô dù trước khi tin nhận Chúa có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là ông nhận được sự thương xót của Chúa bởi sự ông tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình.

Thưa Cha, ân điển của Chúa Jesus luôn ban cho một cách dư dật cho những ai tin nhận Ngài để giúp cho những ai tin nhận Ngài luôn được vững vàng trong Chúa. Thưa Cha, việc ông Phao-lô nói ông dư dật ân điển của Chúa với đức tin và tình yêu, con nghĩ đến việc Chúa Jesus từng ví Ngài như gốc nho, còn những người tin nhận Chúa là những nhánh nho. Nhánh nào tốt, chứng tỏ liên kết chặt chẽ với gốc, nhánh nào không tốt, chứng tỏ không liên kết chặt chẽ với gốc. Thưa Cha, nhánh liên kết chặt chẽ với gốc để nhận được tất cả các chất cần thiết từ gốc kể ra hoa kết trái thì một người tin nhận Chúa cũng vậy, họ cần liên kết chặt chẽ với Chúa để đón nhận tất cả những điều tốt đẹp từ Chúa vào trong đời sống để kết nhiều quả lành cho Ngài. 

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Thưa Cha, qua bài hôm này con hiểu được rằng, đời sống của con phải luôn đầy dẫy ân điển của Chúa Jesus với đức tin và tình yêu, có như vậy con mới xứng đáng là con dân của Ngài. Nguyện xin Cha giúp con luôn được như vậy. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương


Bùi Văn Vũ
07/01/2024 22:22

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới nữa, cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con, con cám ơn Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê I 1:12-16 như sau:

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô viết bức thư này gửi Ti-mô-thê là khi ông đã được kêu gọi vào chức vụ, đã được hầu việc Chúa qua chức vụ sứ đồ mà Chúa đã giao phó cho ông.

Ông cũng biết rằng, trong chức vụ, ông không tự sức mình mà làm được khi ông đã trải qua nhiều thử thách, khó khăn, hoạn nạn mà Chúa đã thêm sức cho ông trong những sự đó. Ngài đã xét ông là trung tín trong sự hầu việc Chúa của ông.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trên bước đường đi theo Ngài, con cũng không làm được gì nếu không có sự ban ơn, thêm sức của Chúa. Việc con làm không phải tự con làm nữa nhưng là năng lực của Chúa ở trong con. Bởi vậy con học được rằng, trước những công việc Chúa giao, con chỉ cần hết lòng làm, còn năng lực và sự khôn sáng để làm được là nơi Chúa ban cho con.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước khi tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, là Đấng Cứu Rỗi thì ông Phao-lô đã ra sức bách hại Hội Thánh của Chúa. Ông xem việc làm của ông là hầu việc Chúa, gìn giữ sự thánh khiết của Chúa cho đến khi ông được Đức Chúa Jesus bày tỏ rằng chính ông đang bách hại Chúa, bởi Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ.

Ông đã được Chúa thương xót, bởi những việc ngu dại của ông làm trong sự thiếu hiểu biết, ông biết rằng mình yêu Chúa và nghĩ rằng việc bách hại như vậy là hầu việc Chúa nên ông cứ sốt sắng bách hại Hội Thánh Chúa.

Con hiểu rằng, dẫu tội của ông Phao-lô vô cùng lớn nhưng ân điển của Chúa dư dật trên ông, đưa ông đến sự cứu rỗi, để qua tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus mà ông được tha tội. Không những vậy ông còn được Ngài kêu gọi vào chức vụ sứ đồ để rao giảng Tin Lành cho muôn dân.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước đây tuy con không bách hại Hội Thánh của Chúa, nhưng con đã sống đời sống chống nghịch Ngài, phạm các điều răn của Ngài. Giá phải trả của con là chính là sự chết đời đời trong hoả ngục. Nhưng bởi sự thương xót của Chúa với loài người mà Đấng Christ đã nhập thế và chết thay cho loài người trong đó có con, để đến thời điểm con được biết đến và nhận được sự cứu rỗi của Ngài qua việc thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã bày tỏ lẽ thật của sự cứu rỗi đó là: Đức Chúa Jesus đã xuống thế gian để cứu những kẻ có tội.

Trong những kẻ có tội, ông tự nhận mình là đầu, bởi ông là kẻ phạm thượng bách hại Hội Thánh Chúa, bởi vậy sự cứu rỗi bởi ơn thương xót của Chúa xứng đáng với tất cả những ai đón nhận Tin Lành.
Chúa cũng đã dùng ông để làm gương, bày tỏ sự tình yêu, sự thương xót, sự nhẫn nại của Chúa với loài người.

Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin ban cho con mỗi ngày luôn ý thức được ơn thương xót rất lớn của Ngài dành cho con, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus

Bùi Văn Vũ


Trần Thị Lan
07/01/2024 22:37

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-the 1:12-16. Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa - Phần 1.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha, con xin Cha tha thứ mọi tội lỗi của con mà con không hay không biết, xin Cha ban cho con có sức khỏe, thời gian và phương tiện. Con cảm ơn Cha đã ban cho con một ngày mới con còn sống trên đất này, nguyện Lẻ Thật của Ngài thánh hóa con, dạy dỗ con, xin Cha giúp con có nếp sống mới trong năm mới này, con sẵn sàng chờ sự đến  của Đấng Christ. Con cảm ơn Cha đã cho con được bài học hôm nay, xin Cha cho con ghi lại bài học hôm nay và con suy ngẫm trong 1:12-16.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.


12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Câu 12, Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô là người rất sốt sắng cùng dân Do-tha‌i bách hại con dân Chúa, Hội Thánh là thân thể Đấng Christ dù Phao-lô hết lòng tôn kính Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa, nhưng sau khi ông nhận ra ông bách hại con dân Chúa là sự ngu dốt vì bản thân ông đã làm theo ý muốn của dân Do-thái, để đối nghịch lại Thiên Chúa, sự ngu dốt của ông là sự kết quả chẳng tin.
Nhưng Thiên Chúa đã tha thứ cho Phao-lô và ban cho ông ân điển còn giao chức vụ cho ông để đi rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa khắp mọi nơi.
Phao-lô đã biết ơn và lòng thương xót Chúa đối với ông và ông đã trung tín, ông đã được Chúa thêm sức cho ông.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Câu 13, Thưa Cha, con hiểu rằng, phao-lô đã nhận ân điển mà Chúa ban cho ông trong Đấng Christ thật dư dật, phao-lô nhận biết tình yêu Chúa ban cho ông rất lớn lao, vì thế ông hết lòng trung tín phần đời còn lại ông đi rao giảng Tin Lành, dù ông có bị bách hại, hay tù tội, ông cũng không màng sự sống chính bản thân ông.

Thưa Cha, con cảm ơn Cha đã cho con làm con cái của Ngài, con đã học qua bài học hôm nay, con cảm thấy hổ thẹn trước Chúa, con chưa xứng đáng là con của Ngài. Con nhìn lại quá khứ của con nhiều tội lỗi trước khi con chưa biết Chúa, lòng con cảm xúc lặng đi trước sự thương xót của Ngài, vì Đức Chúa Jesus Christ đã yêu thương con, cứu chuộc con và chịu chết trên cây thập tự giá để cứu rỗi mọi tội lỗi của con.

Phao-lô đã nhận ra trong quá khứ của ông mà ông đã quay lại và Chúa đã tha thứ cho ông, ông được ban chức vụ làm sứ giả cho Ngài. Ông đã biết rằng đường ông đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng kết quả đó đã mang lại vinh quang cho ông, điều ông nhận được là vĩnh hằng trên chặng đường ông đi hầu việc Chúa và sự ân điển dư dật Chúa ban cho ông, và thêm sức cho ông để hoàn thành chức vụ mà Chúa đã giao phó.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Câu 15 và 16, Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đã nhận ông là người có tội của thế gian, là người đứng đầu đã bách hại con dân Chúa, khi ông viết câu này lòng ông đau đớn, ông mặt cảm vì phạm tội và xót xa cho các nạn nhân của ông, bởi vì Đức Thánh Linh mà Phao-lô nhận biết rằng sự thần cảm lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với tội lỗi của loài người, vì thế Phao-lô chỉ cần nhận tội, thật lòng ăn năn tội, lìa bỏ con đường xấu xa của mình, đầu phục Chúa một cách hết lòng, thì Chúa biết đổi ông. Con cảm tạ ơn Cha đã giúp con hiểu được Lời Chúa mầu nhiệm, Phao-lô là tấm gương sáng cho con bước đi theo Chúa trọn vẹn

Bài học áp dụng của con.

Thưa Cha, con cảm ơn Cha đã dạy cho con bài học hôm nay, con phải giữ thuộc Linh và thuộc thể cho thánh sạch phải trung tín thì con mới xứng đáng được Chúa giao phó các việc lành để hầu việc Chúa.

Con nhận biết rằng, Đấng Christ đã giao cho linh vụ dạy con cái trong đường lối của Chúa, nguyện xin Chúa thêm sức và dạy dỗ con mỗi ngày khi con còn hơi thở con cũng vâng giữ Lời Ngài và sống thánh khiết, trung tín với Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan.


Nguyễn Ngọc Tú
07/01/2024 23:57

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 1:12-6.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Câu 12 và 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi viết thư tín này thì Phao-lô đang ở cuối linh trình của mình, có lẽ bản thân Phao-lô cũng cảm nhận được điều này. Vì thế, con cảm nhận rằng, những lời Phao-lô viết cho Ti-mô-thê là những lời tâm tình rất tha thiết. Ti-mô-thê vốn đã biết cuộc đời cũ của Phao-lô trước khi ông tin nhận Đấng Christ, nhưng Phao-lô vẫn nhắc lại. Có lẽ, ngoài sự Phao-lô muốn tôn cao sự thương xót của Chúa, ông cũng hàm ý căn dặn Ti-mô-thê cũng hãy gắng sức đền đáp ơn thương xót Chúa dành cho mình.

Phao-lô tự nhận mình đã hành động cách ngu dại trong sự không tin, mặc dù ông có tấm lòng sống cho Chúa, muốn học biết về Chúa, nhưng điều cơ bản là ông đặt đức tin của mình sai chỗ, tin vào một hệ thống tôn giáo do loài người đặt ra. Nhóm chữ "trong sự không tin" không có nghĩa là Phao-lô không có lòng tin Chúa mà là Phao-lô đã dại dột tin vào giáo lý, lề luật của Do-thái Giáo, là những điều không đúng với Thánh Kinh.

14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14: Con hiểu rằng, khi viết thư cho Ti-mô-thê, Phao-lô hay dùng nhóm chữ "Chúa của chúng ta" làm cho người đọc có cảm giác đây là lời tâm tình của hai người rất thân thiết với nhau, cùng có một tấm lòng hướng về Đấng làm chủ của họ. 

Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ dư dật trong Phao-lô với đức tin và tình yêu, nghĩa là, đối với cá nhân Phao-lô, ông nhận thức rằng Đức Chúa Jesus Christ đã quá yêu ông, ban cho ông mọi ơn thương xót, ban cho ông đức tin và mọi sự cảm biết về tình yêu của Ngài. Ngài đã hi sinh mạng sống để cứu chuộc ông, rồi Ngài lại ban cho ông hiểu biết sự mầu nhiệm của Tin Lành, đồng thời ban cho ông chức vụ rao giảng Tin Lành.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, trong các câu 12, 14 và 15, Phao-lô đã ba lần dùng danh xưng Đấng Christ Jesus với danh hiệu Christ được đặt trước tên Jesus, là Phao-lô có ý nhấn mạnh chức vụ tiên tri, thầy tế lễ, và vua của Đức Chúa Jesus, nhấn mạnh đến phương diện bởi sự hi sinh để hoàn hành chức vụ của Ngài mà ông đã cứu chuộc.

Thưa Cha, con thấy câu "để trong ta, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại" là một câu hàm chứa thật nhiều cảm xúc, thật nhiều những hi sinh, vất vả của Phao-lô! Chỉ có những ai thật sự có tấm lòng muốn sống cho Ngài, bằng lòng chịu khổ vì danh Chúa mới có thể được Ngài tỏ mọi sự nhẫn nại của Ngài trong họ. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con đã đọc thư tín này nhiều lần, nhưng lần này khi đọc trong góc nhìn của một người cha gửi đứa con trong đức tin của mình, trong đoạn cuối linh trình phụng sự Chúa của mình, con cảm nhận được nhiều hơn tình cảm của Phao-lô. Con cảm thấy trân trọng hơn mọi sự Ngài ban cho con! Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Xuân Bắc
08/01/2024 05:33

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc làm được bình an. Và giờ này con được có thì giờ để tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt và con cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thi 1:12-16

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm Con gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.”

Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô ông biết mình làm được mọi sự là bởi năng lực Chúa ban cho ông. Không như khi xưa ông làm mọi sự bởi sức riêng của mình, và ông không ý thức rằng việc làm đó của mình là đang chống nghịch lại Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài vẫn để sự tin kính sai lầm của ông, để khi đến thời điểm, Ngài tỏ ra sự công chính và sự thánh khiết của Ngài, thì ông được nhận ra ngay, và thấy mình đứng đầu trong những kẻ có tội.

Thưa Cha, qua ơn thương xót của Ngài mà Sứ Đồ Phao-lô học được bài học quý giá và ông không bao giờ quên trong suốt cuộc đời ông. Đó là động lực trong ông, để ông luôn trung tín bước đi trong Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con cũng được học ở ông, khi chưa tin nhận lẽ thật, cứ tưởng nếp sống của mình là tốt lành, không phạm tội. Nhưng khi được Ngài tỏ cho biết được, đó chỉ là hình thức bên ngoài xác thịt, để thể hiện cho những người xung quanh thấy là tốt lành. Nhưng thật ra tội lỗi vẫn sống bên trong con người xác thịt của con.

Cảm tạ ơn Cha, đã tha thứ những tội lỗi của con, giải thoát con khỏi quyền lực của tội qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con và ban cho con năng lực dể luôn sống trung tín bởi sự hiểu biết về sự hy sinh của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
8/1/2024


Vũ Thị Thư
11/01/2024 16:23

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con xin cảm tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa cho con được học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 1:12-16. Xin chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin Chúa mỗi ngày thêm lên trong con tấm lòng yêu kính Chúa và ham thích học hỏi Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô đang dâng lời cảm tạ ơn Chúa về việc Ngài đã xét ông là trung tín và Ngài đã đặt ông vào trong linh vụ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại.

Con hiểu rằng để chờ để được bước vào trong một nhiệm vụ, một linh vụ nào đó mà Chúa giao cho chúng con thì chúng con cần phải có sự trung tín, bởi vì nếu không có tấm lòng yêu kính Chúa và trung tín thì sẽ không thể nào hoàn thành những công việc mà Chúa giao cho chúng con. Con cũng hiểu rằng mọi chức vụ là bởi Chúa ban cho chúng con chứ không phải là bởi ý muốn riêng của chúng con mà được. Và mỗi người cũng được Chúa ban cho mỗi ơn khác nhau để hầu việc Chúa trong các vị trí khác nhau. Chúa không xét một người qua bằng cấp, Chúa cũng không xét học vị hay địa vị của một người, nhưng Chúa xét tấm lòng của người đó có hết lòng muốn phó dâng cuộc đời của mình lên làm công cụ công bình trong tay Chúa để tùy ý Ngài sử dụng hay không.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 n điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha con hiểu rằng trước đây sứ đồ Phao-lô là một kẻ phạm thượng, bách hại và hung bạo đối với đạo của Chúa, nhất là thời kỳ mà sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, ông đã ra sức bách hại Hội Thánh với quyền lực mà ông đang có trong tay. Bởi vì ông đã làm những việc đó một cách ngu dại và trong sự không tin. Vào thời điểm đó thì ông không tin Đức Chúa Jesus Christ là đấng Mê-si đã được hứa ở trong Thánh Kinh, ông không tin sự chết của Chúa Jesus Christ là sự chết chuộc tội cho toàn nhân loại nên ông ra sức tàn hại Hội Thánh. Nhưng ông đã nhận được ơn thương xót từ Đức Chúa Jesus, Chúa đã cứu ông và dùng ông trong công việc rao giảng Tin Lành của Chúa. n điển của Chúa dư dật trên ông, ông được Chúa ban cho đức tin và tình yêu được ở trong Đấng Christ Jesus.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha, qua tấm gương của Phao-lô mà tất cả mọi người trong thế gian nhìn biết được sự nhẫn nại và ơn thương xót vô cùng lớn của Thiên Chúa dành cho loài người. Chúa đã chọn chúng con từ khi chúng con còn là kẻ có tội, chống nghịch Ngài. Và sứ đồ Phao-lô đã tự nhận bản thân là người đứng đầu cho những kẻ có tội, nhưng dù vậy Chúa vẫn thương xót và cứu ông về.

Qua đây con cũng một lần nữa được nhớ lại ơn thương xót lớn lao và lòng nhẫn nại vô hạn của Ngài đối với chính con, vì con cũng phạm thật nhiều tội lỗi, con thật sự chẳng ra gì và vô cùng xấu xa. Nhưng Chúa đã hết lần này đến lần khác tha thứ cho con, nhẫn nại với con. Con thì không làm được gì để báo đáp lại ân tình Ngài đối với con, nhiều khi con vẫn làm Chúa buồn lòng vì con. Con xin Ngài giúp con mỗi ngày càng quyết tâm hơn nữa để sống tin kính Chúa và sống đẹp lòng Ngài, xứng đáng với tình yêu, ân điển và sự thương xót của Ngài đối với con, trung tín bước đi với Chúa để nhận được sự sống vĩnh cưu mà Ngài hứa ban cho những ai trung tín bước đi theo Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 11/01/2024.


Phạm Trịnh Minh Anh
11/01/2024 23:09

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ con mỗi ngày trong ân điển và tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Cha cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Ngài, được nuôi mình bằng Lời Hằng Sống mỗi ngày. Nguyện Lời Ngài luôn được tôn cao trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 1:12-16.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Tin Lành vinh hiển của Đức Chúa Trời được giao phó cho Sứ Đồ Phao-lô là bởi vì Đấng Christ Jesus đã xét thấy ông là trung tín, nên ban chức vụ sứ đồ cho ông, biệt riêng ông để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Chức vụ trong Hội Thánh được Đấng Christ ban cho người mà Ngài nhận thấy lòng trung tín nơi họ, và Ngài thêm sức cho họ để họ có thể làm được mọi sự trong sự tận tụy và trung thành với Ngài. Vì vậy một người không trung tín thì sẽ không được Chúa dùng, chức vụ của người ấy cũng không đến bởi Đấng Christ.

Cảm tạ Chúa, qua sự giảng dạy của người chăn mà con học được sự khác biệt giữa danh xưng Jesus Christ và Christ Jesus mà Thánh Kinh dùng, mỗi cách dùng chữ đều có ý nghĩa và được thần cảm. Sứ Đồ Phao-lô cảm tạ Đấng Christ Jesus, là Chúa của ông và của Ti-mô-thê, để nhấn mạnh đến thành quả trong các chức vụ của Ngài giữa Hội Thánh. Vì Ngài là Đấng đứng đầu Hội Thánh, Ngài giao cho Phao-lô các công việc thuộc linh để ông thi hành, và thêm sức để ông có năng lực làm trọn.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, mỗi khi suy ngẫm về Sứ Đồ Phao-lô thì con lại cảm tạ Chúa vì được nhìn thấy thế nào là một người được ơn thương xót của Thiên Chúa biến đổi. Từ một kẻ kiêu ngạo, phạm thượng vì bắt bớ và sỉ nhục danh Chúa, bách hại Hội Thánh của Chúa cách hung bạo, bỏ tù và giết chết con dân Chúa, dù có học thức, có địa vị cao trong giới lãnh đạo Pha-ri-si là thầy dạy luật, nhưng lại ngu dại không hiểu được Lời Chúa. Sốt sắng bách hại con dân Chúa, mà không cẩn thận đối chiếu với các lời tiên tri trong Thánh Kinh với những lời chứng của họ, để nhận biết Đức Chúa Jesus, là Đấng Christ được hứa trong Thánh Kinh. Vậy mà sau khi nhận được ơn thương xót của Đấng Christ, khi chính Ngài kêu gọi ông, thì ông đã nắm lấy cơ hội ấy mà có được đức tin nơi Chúa, có được tình yêu với Ngài. Từ đó ông sống cho Ngài, chết cho Ngài, trở nên một người nhẫn nại, nhu mì, khiêm nhường, một sứ đồ lừng lẫy, đầy ơn, kết nhiều bông trái trong công việc nhà Chúa, đó chính là ân điển dư dật mà ông nhận được trong Đấng Christ Jesus.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.

Thưa Cha, con hiểu câu: "Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội", là lời công bố của Sứ Đồ Phao-lô về lẽ thật của Tin Lành. Đời sống của ông chính là một bằng chứng sống động, cho thấy lời ấy là chắc chắn, xứng đáng cho bất cứ ai tin nhận. Vì ông nhận rằng trong những kẻ có tội thì ông đứng đầu, bởi ông đã bắt bớ Hội Thánh, và giết hại con dân Chúa, hành động ấy chính là ông đã bắt bớ Chúa và giết Chúa, nhưng Chúa đã đến trong thế gian để cứu những con người tội lỗi như ông xưa kia. Bất cứ ai tin nhận lẽ thật mà Sứ Đồ Phao-lô công bố, nhận mình là kẻ có tội, và tin vào sự cứu chuộc của Chúa, thì người ấy sẽ được cứu.

16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh mà Sứ Đồ Phao-lô biết một trong những lý do ông đã được ơn thương xót của Chúa. Đó là Đức Chúa Jesus Christ muốn dùng ông làm tấm gương, để nhìn vào cuộc đời ông, những ai sẽ tin Chúa, thấy được sự nhẫn nại của Ngài trước sự phạm tội, phản nghịch của loài người. Ngài nhẫn nại, chờ đợi họ đặt đức tin vào Ngài, mà ăn năn để được sự sống vĩnh cửu.

Qua câu 16 con cũng hiểu rằng Đức Thánh Linh sẽ tỏ cho con cái Chúa biết được lý do vì sao người ấy được thương xót, biết được ý muốn của Thiên Chúa dành cho mình trên đất này, và nhận biết được mục vụ, linh vụ mà Đấng Christ giao phó cho mình. Con cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ, ban cho con hiểu được Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ đã thêm sức cho con, cho con có đức tin và tình yêu trong Ngài. Con cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đã thương xót con, ban cho con được làm con của Ngài. Nguyện xin con luôn sống xứng đáng với ân điển và sự thương xót của Chúa dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/01/2024


Đặng Thái Học
12/01/2024 19:46

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con được tiếp tục học Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 1:12-16 - Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, để áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.

Phao-lô cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ông, là Đấng Christ Jesus, Chúa của những người tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, về sự Ngài đã xét ông là trung tín, đặt ông vào trong linh vụ. Trong chức vụ sứ đồ, Phao-lô đã trải qua biết bao gian nan, khốn khó mà nếu không được Đấng Christ ban thêm sức, thì sức của ông không thể vượt qua. Thật vậy, như Lời Chúa có chép:
“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).
Khi con dân Chúa trung tín trong sự hầu việc Ngài, thì được Ngài đặt vào trong linh vụ, ban thêm sức, ân điển để vượt qua những nghịch cảnh, đặc biệt là sự bách hại từ thế gian.

13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.

Phao-lô vốn là kẻ phạm thượng, bách hại Hội Thánh của Chúa chính là bách hại Chúa cách hung bạo, Đấng là đầu của Hội Thánh, nhưng ông đã được ơn thương xót, vì ông đã làm những sự đó cách ngu dại, trong sự không tin, không nhận biết Đức Chúa Jesus, chính là Đấng Christ đã được hứa trong Cựu Ước. Do Phao-lô thiếu sự hiểu biết Lẽ Thật, tưởng mình là người tin Chúa, vâng giữ trọn các Điều Răn, được học Lời Chúa từ giáo sư danh tiếng nhất thời bấy giờ, nên ông càng ra sức chống nghịch Chúa.

14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ đã dư dật trong Phao-lô với đức tin vào sự chết chuộc tội của Ngài, và bởi ơn thương xót của Ngài ban cho con dân Chúa, sau khi chúng con tin nhận Tin Lành, để chúng con biết yêu Ngài, hoàn toàn tin nơi Ngài, hầu việc Chúa, là sự chỉ có được trong Đấng Christ.

15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.

Đây là lời chắc chắn của Lẽ Thật, xứng đáng với những ai tin nhận Đấng Christ Jesus, Ngài đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ có tội trên thế gian, Phao-lô là người đứng đầu trong sự bách hại con dân Chúa.

16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Nhưng vì lý do này mà Phao-lô đã được ơn thương xót đặc biệt của Chúa, trước hết là sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ, làm gương cho mọi người trong thế gian nhìn vào, tin cậy nơi Ngài, thật lòng ăn năn tội để được hưởng sự sống đời đời với Ngài.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh này dạy con về sự thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại, điển hình là đối với Phao-lô, từ một kẻ phạm thượng, bách hại Hội Thánh Chúa cách hung bạo, trở thành một sứ đồ được đầy ơn trong sự hầu việc Chúa.

Con nhận biết mục vụ hoặc linh vụ trong Hội Thánh là do Đấng Christ giao phó cho những con dân chân thật, trung tín đảm trách, nhưng cũng có những người chưa xứng đáng trong sự hầu việc Chúa, hoặc trong quá trình thực hiện mục vụ, linh vụ họ phạm tội mà không kíp ăn năn, thì từng bước sẽ được tỏ lộ, và Chúa sẽ giao phó mục vụ, linh vụ đó cho người xứng đáng.

Con nhận biết mình đã được Đấng Christ giao phó cho mục vụ chăm sóc đời sống thuộc thể cho những người thân trong gia đình, những anh chị em cùng đức tin, yêu thương, chia xẻ những nhu cầu trong đời sống cho người lân cận, và linh vụ rao truyền sự chết cuộc tội của Đấng Christ cho những người ngoại theo mệnh lệnh của Ngài, và cùng đồng công gây dựng Hội Thánh của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại.

Con hiểu rằng, nuôi dạy con cái theo Lời Chúa, chăm sóc đời sống thuộc linh, thuộc thể cho cha mẹ là mục vụ và cũng là linh vụ Chúa giao phó.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học 12/01/2024


Nguyễn Thị Lan
14/01/2024 06:33

I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha hôm nay cho con được nghỉ ngơi mọi công việc kiếm sống trên đất, để con được yên nghỉ trong ngày Sa-bát, được thờ phượng Chúa.

Thưa Cha, sớm nay và từ mấy hôm nay, nơi con ở có mưa phùn nhẹ, thời tiết hơi lạnh và ẩm ướt. Con cảm tạ Cha đã cho con được có quần áo giữ ấm thân thể con, con có cái để ăn no, không bị đói lạnh, có nhà để che mưa và giữ ấm cho con. Cha lại cho con ăn được ngon miệng, ngủ được ngon giấc, thân thể con không bị đau mệt, con làm được các việc thuộc thể và thuộc linh không mệt mỏi.

Con xin Cha tha thứ mọi vi phạm, yếu đuối hay thiếu sót của con nếu có, để con được xứng đáng thờ phượng Ngài.

Kính lạy Cha, con xin dâng những nan đề trong đời sống của con lên Ngài, những điều lớn và khó con không thể làm được, con có Cha là nơi nương dựa và Đấng thương xót, giúp được con. Con xin Ngài thương ở cùng con, lắng nghe lời cầu xin của con. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính lạy Cha, dẫu mỗi ngày trong đời sống, có nhiều những đau buồn hơn là nụ cười, nhưng trong Cha, mọi sự hiệp lại là sự phước hạnh cho con. Vì Ngài là Đấng an ủi, tình yêu, hy vọng để con trông cậy. Có Ngài, con không còn thấy mình một mình giữa cuộc đời, có Ngài, con không còn thấy mệt mỏi, cũng không buồn thảm đau khổ trong tuyệt vọng. Con tin nơi sự thành tín, nhân từ và toàn năng của Ngài.

Thế giới này dẫu có nhiều biến động, bất an, lòng người dễ đổi thay, thì Ngài vẫn không đổi, Ngài vẫn là Thiên Chúa Toàn Năng Yêu Thương và Công Chính của con.

Con xin Ngài chỉ dạy con, thêm sức mới con con mỗi ngày.

Hôm nay, con vui mừng học đến I Ti-mô-thê 1:12-16 Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa – Phần 1. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và áp dụng. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung tín, đặt ta vào trong linh vụ.
13 Ta trước đây là kẻ phạm thượng, kẻ bách hại và hung bạo, nhưng ta đã được ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó cách ngu dại trong sự không tin.
14 Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin và tình yêu, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
15 Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng: Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội, trong những kẻ ấy, ta là đầu.
16 Nhưng vì lý do này mà ta đã được ơn thương xót: Để trong ta, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ tỏ mọi sự nhẫn nại, làm gương cho những ai sẽ tin nơi Ngài để được sự sống vĩnh cửu.

Kính thưa Cha, con hiểu là:

1). Phao-lô đã thật sự nhận ra Tin Lành đã biến đổi ông như thế nào. Từ một người điển hình trong sự bắt hại Hội Thánh, đã được Chúa thương xót, cảm động, biến đổi, thêm sức, trở nên yêu kính Chúa, trung tín với Chúa, được Chúa giao cho linh vụ và ông đã rất vui mừng, hết lòng cảm tạ Chúa và đã làm rất tốt.

2). Nếp sống của ông là tấm gương điển hình sống động về sự biến đổi của Tin Lành. Tấm gương đó vẫn được lan truyền cho đến ngày nay, làm gương cho những ai tin Tin Lành của Đức Chúa Jesus sẽ được sống vĩnh cửu.

3). Ông cũng nhận ra một điều, ông đã ngu dại khi trước đây đã không tin. Đúng như Lời Chúa trong Thi-thiên 53:1 có nói rằng: "Những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Thiên Chúa! Chúng nó đều bại hoại, đã phạm tội ác gớm ghét; chẳng có ai làm điều lành."

Bài học con áp dụng:

1). Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã cho con được biết Ngài. Con tin chắc chắn Cứu Chúa Jesus là Con Đường Chân Lý cho đời sống con. Con thấy thật vui, cảm động, biết ơn và hạnh phúc vì có Ngài.

2). Con xin Chúa giúp con sống xứng đáng cho Ngài. Nguyện Tin Lành của Ngài biến đổi con, như Ngài đã biến đổi Phao-lô vậy.

3). Con muốn được học theo Sứ Đồ Phao-lô trong sự đón nhận Tin Lành, hết lòng vì Tin Lành, sẵn lòng chịu khổ vì Tin Lành.

Kính lạy Cha, con thấy mình chưa có được tấm lòng cùng nếp sống chịu khổ, hết lòng sống vì Tin Lành như Phao-lô.

Con xin Chúa cho con rèn tập từ những việc nhỏ nhất, con trung tín trong các việc nhỏ như suy ngẫm Thánh Kinh mỗi ngày; cầu nguyện dâng thân thể mình lên Chúa mỗi ngày; tập trung làm tốt các việc thuộc thể trong trách nhiệm và bổn phận mình mỗi ngày cho chu đáo, cẩn thận và hoàn thành tốt... để rồi Chúa sẽ tin mà có thể giao cho con những việc lớn hơn.

Xin Chúa cho con trung tín làm tốt các việc mình mỗi ngày để con không làm xấu danh Ngài ạ.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
14/01/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ