Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Hôm nay, ngày 09/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 2:8-15.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Tay tinh sạch" có nghĩa gì (câu 8)?
2. Làm thế nào để một người "không có sự giận và sự cãi" (câu 8)?
3. Sự cãi và sự biện luận khác nhau thế nào?
4. "Nết na và tiết độ" là gì (câu 9)?
5. "Quần áo quý giá" là gì? Có phải con dân Chúa chi phí cho quần áo đắt tiền là không đúng (câu 9)?
6. "Sự vâng phục mọi bề" có nghĩa gì? Vâng phục ai (câu 11)?
7. Thế nào là "người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng"? Thế nào là "ở trong sự yên tĩnh" (câu 12)?
8. Hãy giải thích ý nghĩa của câu 15.
9. Người chồng tin Chúa có quyền yêu cầu người vợ không tin Chúa sống theo lời dạy trong các câu 9-12 không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Nếu bạn là nam, bạn đã sống theo lời dạy trong câu 8 chưa? Nếu bạn là chồng, bạn sẽ làm gì khi vợ của mình không sống theo lời dạy trong các câu 9-12?
2. Nếu bạn là nữ, bạn đã sống theo lời dạy trong câu 9 và câu 10 chưa? Nếu bạn là vợ, bạn đã sống theo lời dạy trong câu 11 và 12 chưa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-2_1-15/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
10/01/2024 07:29

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an và một ngày mới vui thỏa. Nguyện xin Chúa giữ gìn chúng con một ngày không phạm tội với Chúa, làm ra những việc lành, con cái chúng con đến trường được học biết những điều tốt đẹp và tránh xa sự cám dỗ. Nguyện xin Chúa dẫn dắt mọi suy nghĩ, nhận thức, lời nói, việc làm của chúng con, để hễ chúng con làm việc gì đều là sự vinh quang của Chúa, làm sáng danh Ngài. Giờ này chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong các câu Thánh Kinh I Ti-mô-thê 2:8-15.

Câu 8:
8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu trong đoạn Thánh Kinh này, Sứ Đồ Phao-lô đưa ra những lời khuyên cho người đàn ông và người phụ nữ trong việc cầu nguyện và sống nếp sống Đạo trong Chúa.
Đối với người đàn ông, Sứ Đồ Phao-lô khuyên hãy cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi. Điều này giúp chúng con hiểu là đối với người đàn ông cần luôn sẵn sàng cầu nguyện, không phân biệt thời gian, địa điểm, và cần giữ thái độ bình tĩnh, nhu mì, khiêm nhường trong khi cầu nguyện.

Câu 9-10:
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu, sửa soạn chính mình là hành động thể hiện sự chuẩn bị chu đáo về bề ngoài của chính mình. Đối với người phụ nữ, Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ hãy sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá. Điều này thể hiện qua cách người phụ nữ cần ăn mặc kín đáo, đúng đắn, và không nên quá chú trọng vào vẻ bề ngoài. Một người phụ nữ tin kính cần tránh ăn mặc hở hang, diêm dúa và trang sức lòe loẹt. Người phụ nữ cần quan tâm và gắng sức làm ra những việc lành, đó là những việc mà Sứ Đồ Phao-lô nói là phù hợp với người phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Câu 11-14:
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu ngoài những điều trên ra, Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên người phụ nữ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề. Điều này có nghĩa là người phụ nữ cần khiêm tốn học hỏi, và sẵn sàng vâng phục chồng và các thẩm quyền trong Hội Thánh trong mọi việc. Sứ Đồ Phao-lô cũng giải thích rằng người phụ nữ cần ở trong sự yên tĩnh, không được dạy hoặc lấn quyền của người chồng vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va. Chúng con hiểu, điều này không có nghĩa là người phụ nữ không được có học thức hay không được thể hiện quan điểm của mình, sở thích hay bị đối xử bất bình đẳng, nhưng người phụ nữ cần xây dựng một nếp sống với một bề ngoài và một tấm lòng tin kính cách khôn ngoan và trong sự kính trọng chồng.

Câu 15:
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô cho rằng người phụ nữ sẽ được cứu đang khi mang thai có nghĩa là được cứu ra khỏi sự đau đớn, khổ cực trong thời gian thai kỳ và sinh nở, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ. Một người phụ nữ có đức tin và đời sống tin kính, thánh khiết sẽ nhận được sự quan phòng đầy trọn của Đức Chúa Trời, điều này cho chúng con thấy đức tin và đời sống Đạo có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người phụ nữ.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Qua đó giúp chúng con hiểu về ý nghĩa quan trọng về vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong gia đình của Chúa. Người đàn ông là đầu của gia đình, có trách nhiệm dẫn dắt và bảo vệ gia đình. Người phụ nữ tin Chúa trong gia đình phải giữ vai trò chăm sóc và nuôi dưỡng, xây dựng đời sống tin kính, thánh khiết, nề nếp, vâng phục mọi bề. Nguyện xin Chúa luôn dạy dỗ chúng con, giúp chúng con luôn biết xây dựng và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ trong nếp sống vợ chồng, gia đình theo những Lời Chúa dạy. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Trần Thị Thu Hương
10/01/2024 10:31

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con có thì giờ nơi đây học Thánh Kinh. Con nguyện xin Chúa thánh hóa con bằng Lời của Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ngay giờ này và mọi lúc, kể cả khi con đang ngủ. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng, Chúa muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và tranh cãi. Nghĩa là, những người đàn ông cần cầu nguyện với Chúa dù bất cứ nơi đâu hay bất cứ khi nào, mỗi việc trong đời sống mình cần sự tìm cầu ý Chúa. Nhưng điều quan trọng không phải là nội dung cầu nguyện gì mà là tư cách của người cầu nguyện. Bởi vì lời cầu nguyện của người tin kính có linh nghiệm nhiều, được Chúa lắng nghe chỉ dạy nhiều. Những sự buồn giận, tranh cãi, hơn thua không đến từ Chúa và nếu có khi nào con cảm thấy mình có buồn giận hay bất cứ sự gì khác thì con biết con cần xưng tội và nhân danh Chúa xua đuổi mọi sự đó ra khỏi con để lòng con được bình an mà đến với Chúa. Khi lòng mình chú về tội lỗi thì Chúa sẽ chẳng lắng nghe. Điều Chúa muốn trong câu này chẳng những áp dụng cho đàn ông mà còn áp dụng cho đàn bà.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Câu 9 đến câu 14: Con hiểu rằng, người phụ nữ cần nề nếp trong mọi sinh hoạt của mình, từ việc mặc quần áo, ăn uống, nhà cửa vệ sinh; cần tiết độ trong chi tiêu, lời nói, hành động. Sự đẹp của người phụ nữ là ở bề trong chứ không phải sự sử dụng các vật trang sức đắt tiền thể hiện giá trị của người đó. Người phụ nữ trong Chúa cần làm các việc lành mà Chúa sắm sẵn cho người đó, cần luôn học tập trong sự yên tĩnh và vâng phục. Sự yên tĩnh là không nhiều chuyện, không lê la, ngồi lê đôi mách, không phô trương, không thái quá... mà luôn nhẹ nhàng dù là khi quở trách. Người vợ trong Chúa không được phép chỉ dạy chồng, không lấn quyền chồng, mà phải nhẹ nhàng nói ra sở thích, ý muốn của mình rồi yên lặng chờ đợi sự quyết định của chồng, không lèo lái, đôi co, cãi trả chồng. Người phụ nữ tin kính là người yên lặng đến với Chúa trước khi nói chuyện với chồng, phó dâng mọi sự lên cho Chúa rồi vui vẻ vâng theo mọi sự chỉ dạy của chồng.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Câu 15: Con hiểu rằng, người phụ nữ tin kính Chúa sẽ được cất khỏi những gánh nặng khi mang thai, sinh con, và nuôi con nếu vẫn cứ trong đức tin nơi chúa, trong sự yêu thương, nên thánh và tiết độ. Điều quan trọng trước tiên của người phụ nữ là sự đức tin, kế đến là sự yêu thương, sau là sự tiết độ.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về bài học hôm nay Ngài dành cho con. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong mọi việc con làm. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong việc sử dụng Al vẽ tranh được thịnh vượng và những bài học cho con của con được kết quả tốt. Con nguyện xin Chúa cho mấy con gà nhà con phát triển tốt, có nhiều trứng và thịt cho gia đình con ăn. Con nguyện xin Chúa cho mấy con gà hàng xóm đừng qua nhà con nữa. Con nguyện xin Chúa cho việc trồng rau của con được thịnh vượng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Huỳnh Christian Anh
10/01/2024 10:37

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài đã lắng nghe lời cầu xin của vợ chồng con và ban ơn cho bé Lê Vi khỏe mạnh, bình an và dễ chịu. Nhờ đó mà con có nhiều thời giờ để làm việc nọ, việc kia và viết bài chia sẻ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Thưa Cha! Con kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 2:8-15 như sau:

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn tất cả những người đàn ông trong Hội Thánh phải có một nếp sống mới trong Chúa. 

Sứ Đồ Phao-lô muốn những người đàn ông trong Hội Thánh cầu nguyện khắp nơi, hướng lòng về Chúa, đưa cao tay tinh sạch không vướng tội, không làm ra tội, không có sự giận và sự tranh cãi với bất kỳ ai. Nếu có thì phải giãn hòa với người đó trước khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.

Thưa Cha! Câu 9-12 cho con hiểu, như tất cả những người đàn ông trong Hội Thánh, tất cả những người đàn bà trong Hội Thánh cũng cần phải có một nếp sống mới trong Chúa, xứng đáng với đức tin và lòng tin kính Thiên Chúa.

Về cách ăn mặc: Những người đàn bà trong Hội Thánh phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo. Không đua đòi, không trang điểm diêm dúa như người thế gian. Không đeo những trang sức quý giá như vàng, châu ngọc và cũng không mua sắm những quần áo đắt tiền mà nên dùng tiền đó để giúp đỡ những anh chị em cùng Cha gặp khó khăn hoặc dâng hiến trong các mục vụ trong Hội Thánh.

Thưa Cha! Con hiểu người làm vợ phải biết yên lặng, ít nói nhưng khi nói thì hãy nói những lời lành giúp ích cho người nghe. Người làm vợ phải biết vâng phục chồng trong mọi sự. Tức là bất cứ ý muốn nào của chồng không sai trật với Lời Chúa thì người vợ phải vui vẻ vâng theo.

Người vợ phải học tập trong sự yên tĩnh, tức là yên lặng, không cãi lại chồng mà phải vâng phục chồng trong mọi bề. Người vợ không được lấn lướt chồng, không được bắt chồng phải làm theo ý muốn của mình mà người vợ phải vâng phục và làm theo những gì chồng dạy. Việc một người vợ không vâng phục chồng tức là phạm tội chống nghịch với mệnh lệnh của Thiên Chúa.

13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Thưa Cha! Con hiểu, từ buổi ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên người nam trước rồi sau đó mới dựng nên người nữ từ xương sườn của người nam. Và Đức Chúa Trời dựng nên người nữ là để giúp đỡ người nam. Sau khi loài người đầu tiên là Ê-va và A-đam phạm tội thì Đức Chúa Trời đã trao quyền cai trị người nữ cho người nam. Vì người nữ phạm tội trước, người nữ dễ bị Sa-tan cám dỗ và lừa gạt hơn người nam. Vì vậy, người nữ phải chịu phục dưới quyền cai trị của người nam.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Thưa Cha! Câu 15 cho con hiểu, nếu người vợ hết lòng sống theo Lời Chúa, yêu thương, kính trọng chồng, làm những việc lành được dạy trong Thánh Kinh, giữ mình trong sự thánh khiết thì người vợ sẽ được Chúa cất bớt những sự cực khổ trong thai nghén và những sự đau đớn trong khi sinh con.

Kính thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rõ càng hơn về nếp sống của một người được dựng nên mới trong Đấng Christ thể hiện qua sự người vợ phải hoàn toàn vâng phục chồng trong mọi sự. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng là con dân Chúa, con cần phải học và làm theo tất cả những điều Chúa dạy trong Thánh Kinh và áp dụng những điều con học được vào trong cuộc sống. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con hết lòng vâng phục chồng trong mọi sự tức là con đang vâng phục Chúa trong mọi sự. Con tôn kính chồng là con đang tôn kính Chúa. Con xem ý của chồng như là ý Chúa thì con sẽ làm theo một cách tự nhiên.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài. Lời Chúa đã soi vào tận đáy lòng con, chỉ cho con thấy tội lỗi của con và nhắc con phải ăn năn, cầu xin Chúa tha tội. Thưa Cha, con hiểu rằng, Chúa đang thánh hóa con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài vẫn cứ tuôn đổ trên con.

Con cảm tạ ơn Cha đã vẫn còn đang thánh hóa con. Con kính xin Cha giúp con có thể kết nhiều quả lành trong nhà Chúa. Xin Cha giúp con luôn hết lòng yêu kính Chúa, làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Xin Cha giúp con luôn biết giữ cho lương tâm thánh sạch, sống một đời sống biết vâng phục Chúa, vâng phục chồng, làm gương sáng cho những người xung quanh. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
10/01/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
10/01/2024 18:51

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới với những bài học Ngài ban cho con. Là một phụ nữ trong Chúa, con cầu xin Chúa cho con có sự hiểu biết về tư cách của người phụ nữ với nếp sống mới trong Ngài. Cầu xin Chúa ban cho con tấm lòng tiếp nhận sự dạy dỗ trong bài học như chính Ngài đang dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 2:8-15.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Chúa muốn những người nam trong Chúa phải có một đời sống thánh khiết và một tấm lòng chuyên tâm cầu nguyện dù ở bất kỳ nơi nào. Người đàn ông trong Chúa không để sự giận dữ cai trị mình, và không tham gia vào những sự tranh cãi. Mọi sự bất hòa phải được giải quyết trước khi người đó đến với Chúa trong khi cầu nguyện.

Sự tranh cãi và sự biện luận khác nhau, sự tranh cãi là dùng lý luận để bảo vệ ý kiến của mình cho dù điều đó có thể sai, tranh cãi thường mang tính hơn thua để giành phần thắng, trong khi biện luận là dùng lý luận để phân tích bảo vệ một lẽ thật nào đó.

Về phía người nữ, Chúa muốn mỗi người phải biết sửa soạn chính mình với áo quần cùng đầu tóc giản dị sạch sẽ gọn gàng, không cẩu thả, không quá chú trọng vào trang sức bề ngoài nhưng trau dồi một tính cách nết na, dịu dàng, thùy mị và biết kiềm chế bản thân. Luôn biết quan tâm tới người khác và nếp sống mới này trở thành nề nếp hàng ngày được những người nữ trong Chúa trau dồi và duy trì liên tục trong đời sống mới trong Chúa của mình.

Phụ nữ trong Chúa cũng luôn thể hiện lòng tin kính của mình bằng những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho mình thay vì đeo đuổi những sự xa hoa hào nhoáng bên ngoài làm lãng phí tiền bạc và thời gian Chúa ban.

Lời Chúa khuyên những phụ nữ có gia đình phải vâng phục và tôn trọng chồng, tập yên lặng lắng nghe tiếp nhận sự dạy dỗ của chồng, không tự mình quyết định hoặc sai khiến chồng làm theo ý mình nhưng luôn có tâm tình nhu mì học tập từ nơi chồng của mình vì ngay từ đầu A-đam đã được Chúa dựng nên trước và Ê-va được dựng nên sau làm người giúp đỡ cho A-đam. Cũng không phải A-đam bị gạt mà là Ê-va để rồi loài người đã ở trong hậu quả của sự phạm tội với Thiên Chúa.

Trước đây con đã từng có thắc mắc trong câu 15 rằng, phải chăng người phụ nữ bởi mang thai mà được cứu rỗi! Tuy vậy, khi nghe người chăn giảng và hôm nay tham khảo lại một lần nữa bài giảng con được biết rằng, ý Chúa muốn nói ở đây là người phụ nữ ở trong ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa thì được cứu khỏi những sự cực khổ khi mang thai và đau đớn trong khi sinh con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho người chăn chúng con sự hiểu biết Lời Ngài để qua đó chúng con được học hỏi và thêm lên sự hiểu biết càng hơn trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con thật biết ơn Chúa về sự dạy dỗ của Ngài ban cho con, cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngay từ khi chưa biết Ngài đã không có tính đua đòi trưng diện, con thích cuộc sống giản dị kín đáo của người nữ thời xưa. Khi biết Chúa rồi, được học biết những sự dạy dỗ của Ngài đối với người nữ trong Chúa, con càng muốn đeo đuổi và thực hành nếp sống mới của người nữ tài đức, khiêm nhường, nhu mì theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa mà con nhìn thấy nơi các chị em có lòng tin kính Chúa trong Hội Thánh. Con biết mình chưa được trọn vẹn, nhưng con tin chỉ cần con có tấm lòng muốn làm thì Ngài sẽ ban năng lực cho con.

Con cũng học được rằng, mỗi người nam và người nữ trong Chúa muốn làm được những điều Chúa dạy trong bài học thì phải có tấm lòng yêu kính Chúa, muốn làm điều Chúa đẹp lòng, luôn chăm chỉ học Lời Chúa để có Lời Chúa soi dẫn cho mình. Mỗi ngày tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện để có được năng lực sống đẹp lòng Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con rèn được thói quen dậy sớm từ khi còn nhỏ, con cũng rèn cho mình thói quen hoàn thành công việc trong ngày dù là công việc thuộc linh hay thuộc thể. Tuy vậy con còn điểm hạn chế đó là, con chưa mạnh dạn làm những việc lành Chúa ban cho con, khi những việc đó phải thực hiện trước nhiều người. Xin Chúa giúp con duy trì những thói quen tốt và bỏ đi những thói quen xấu.

Con biết ơn Ngài về mọi điều Ngài ban cho con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 09/01/2024

...


Vũ Triệu Hùng
10/01/2024 22:25

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban phước cho con trên công việc làm ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 2:8-15.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô muốn những người đàn ông tin Chúa cầu nguyện ở khắp nơi là ở bất cứ nơi đâu cũng giữ mối tương giao với Thiên Chúa. Đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi là dạn dĩ cầu nguyện với Chúa với nếp sống không vướng tội, trong lòng không có sự buồn giận ai chưa giải quyết hoặc còn sự tranh cãi.

2. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy về những người phụ nữ với nếp sống trong Chúa. Về vẻ ngoài, những người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo, quần áo không lòe loẹt, diêm dúa, phù hợp với tuổi của mình. Không dùng những kiểu tóc bới là không để những kiểu tóc cầu kỳ, ăn chơi, đua đòi như thế gian khiến cho lãng phí tiền bạc và mất thời gian. Cũng không nên đeo trên mình những đồ trang sức quý giá và những bộ quần áo đắt tiền, là những thứ chỉ tôn vinh bề ngoài. Nhưng bên trong hãy trang sức cho mình vẻ đẹp bằng những việc làm lành theo Lời Chúa dạy với nếp sống của những người phụ nữ tin kính.

3. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người vợ trong nếp sống tin kính. Học tập trong sự yên tĩnh là rèn luyện cho mình mỗi ngày trong nếp sống yên tĩnh bên trong lẫn yên tĩnh bên ngoài. Yên tĩnh bên ngoài là không dễ lớn tiếng, nóng giận với những việc không đúng xảy đến với mình, mà lời nói giữ cho được nhẹ nhàng, dịu dàng với chồng hay người khác. Yên tĩnh bên trong là tấm lòng luôn nhu mì, mềm mại, khiêm nhường, vì biết Chúa đặt để chồng cầm quyền trên mình và Chúa dạy tôn trọng người khác hơn mình. Trong sự vâng phục mọi bề là vâng phục chồng trên mọi phương diện của đời sống, ngoại trừ những điều chồng muốn sai nghịch với Lời Chúa.

Không cho phép người vợ dạy chồng là người vợ không được phép dạy chồng như là một người bề trên dạy người bề dưới. Dạy với sự bắt chồng phải học theo mình, làm theo mình thay vì góp ý chồng làm theo Lời Chúa dạy. Người vợ không được lấn quyền người chồng, vì người vợ chỉ có thể góp ý, nêu ý kiến, chứ người vợ không được quyền thay chồng quyết định. Người vợ hãy ở trong sự yên tĩnh là hãy luôn ở trong sự vâng lời, dưới quyền của người chồng trong Chúa. Từ ban đầu Ê-va là người bị gạt mà phạm tội, nên người nữ khi phạm tội sẽ dễ dàng lôi kéo chồng phạm tội theo nếu chồng không vững vàng. 

4. Con hiểu rằng, những người vợ nếu cứ giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa, làm mọi sự bởi tấm lòng yêu Chúa, yêu người, giữ mình trong sự nên thánh, và luôn tiết độ thì sẽ được cứu khi mang thai. Họ có thể sẽ không bị đau đớn hoặc bị nhưng không đáng kể. Họ sẽ kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa, là điều người phụ nữ mang thai nào cũng sẽ trải qua như được nói đến trong Sáng Thế Ký 3:16.

Lạy Cha, con xin được rút ra bài học như sau:

Con học được rằng, việc luôn tương giao với Chúa với sống nếp sống thánh sạch sẽ giúp con có những quyết định khôn sáng dẫn dắt gia đình mình đi trong đường lối tin kính và góp phần xây dựng Hội Thánh. Nguyện xin Cha ban ơn và giúp cho con luôn có tấm lòng kính sợ Chúa và sống theo Lời Ngài. Nguyện Ngài gìn giữ vợ chồng con được đứng vững vàng cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
10/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
10/01/2024 22:28

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con kính xin Chúa ban ơn, dạy dỗ, và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật Lời Ngài. Nguyện con được vui thỏa khi học biết ý muốn Ngài dành cho con! Con cảm tạ Ngài!

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Con hiểu rằng:

1. Lời Chúa dạy rằng người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, con hiểu người đàn ông được Chúa đặt để trong sự lãnh đạo, là trụ cột trong gia đình dù là đã lập gia đình hay chưa lập gia đình. Vì vậy người đàn ông rất cần tương giao với Chúa để nhận biết ý muốn Chúa cho mình và gia đình mình. Đồng thời tư cách của người đàn ông để ra mắt Chúa trong sự cầu nguyện, ấy là đời sống tin kính, không làm ra tội, không giữ sự giận và sự tranh cãi.

2. Con hiểu Lời Chúa dạy người phụ nữ cả về vẻ bề ngoài lẫn bề trong. Về vẻ ngoài thì phải biết sửa soạn mình sao cho quần áo sạch sẽ, gọn gàng, kín đáo, phù hợp hoàn cảnh và cũng phải tiết độ trong việc chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Không học theo thế gian mà làm những kiểu tóc hay quần áo, trang sức đắt tiền để khoe mình, thể hiện mình, để tôn mình lên. Vì như vậy là đam mê sắc đẹp, đặt mình lên trên Chúa. Nhất là phải tiết độ không phung phí cho những việc thuộc vẻ bề ngoài, mà hoàn cảnh gia đình không cho phép.

Nhưng cần trau dồi vẻ đẹp bề trong, ấy là lòng tin kính Chúa, với những việc lành. Con hiểu những việc lành mà Chúa muốn người phụ nữ làm, đó là cầu nguyện với Chúa, cầu thay cho mọi người, chăm sóc gia đình, học Lời Chúa, tham dự các linh vụ trong Hội Thánh.

3. Khi người nữ đã lập gia đình thì ở dưới quyền chồng. Con hiểu Chúa muốn người vợ học tập chồng trong sự yên tĩnh nghĩa là có thái độ bình tĩnh, dịu dàng, lắng nghe tiếp thu ý kiến của chồng, rồi nêu lên ý kiến của mình và cùng chồng thảo luận, bàn bạc và thống nhất. Con hiểu Chúa muốn người vợ vâng phục chồng trong mọi sự miễn là không sai nghịch Lời Chúa, và Chúa không cho phép người vợ có thái độ xem thường, dẫn dắt, thay quyền chồng quyết định việc gì. Con hiểu người nữ thường hay theo cảm xúc mà tiếp nhận mọi việc nên dễ hành động sai, giống như Ê-va. Vì vậy Chúa giao quyền lãnh đạo cho người chồng, nên việc của người vợ là yên tĩnh và vâng phục.

4. Con hiểu rằng, khi người nữ cứ ở lại trong đức tin là sự tin kính Chúa, ở lại trong sự yêu thương là trong tình yêu của Chúa, ở lại trong sự nên thánh là trung tín sống theo Lời Chúa, và ở lại trong sự tiết độ là kìm chế cảm xúc mình học tập sống yên tĩnh và vâng phục. Thì họ sẽ được cứu ra khỏi sự đau đớn khi mang thai và sinh đẻ.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, là phụ nữ trong Chúa thì con cần rèn tập mình như Lời Chúa dạy trong cách ăn mặc của mình sao cho luôn kín đáo, gọn gàng, sạch sẽ, đơn giản, phù hợp hoàn cảnh. Đồng thời rèn tập mình trong nếp sống tin kính qua sự sốt sắng làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con. Thay vì dành thời gian, tiền bạc và sức lực mà đua theo trong sự ăn diện thì dành thời gian, tiền bạc, sức lực cho các công việc nhà Chúa như: cầu thay, dâng hiến, tiếp trợ, cứu giúp, dự phần vào các linh vụ trong Hội Thánh.

2. Con học được rằng, con cần nhờ ơn Chúa để luôn học tập trong sự yên tĩnh và vâng phục chồng. Vì điều đó là nếp sống tin kính và là việc lành thuộc bổn phận mà Chúa đã giao cho con.

3. Con học được rằng, khi người nữ nào tin kính Chúa, sống đẹp lòng Ngài thì sẽ được cứu khỏi sự đau đớn, khổ cực khi thai nghén và sinh nở. Con cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài!

Cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện rằng con luôn ghi nhớ Lời Chúa để con biết sống đẹp lòng Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/01/2024

...


Kim Loan Nguyen
10/01/2024 23:04

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một giấc ngủ bình an và một ngày mới được vui thỏa trong việc suy ngẫm Lời Ngài, và được nghe giảng khi phải làm những công việc trong ngày. Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian và đầy đủ mọi vật cần dùng để học Lời Ngài. Nguyện lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện Đức Thánh Linh ở cùng con và soi dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ Cha. A-men!

Thưa Cha, sau đây con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa như sau:

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Câu 8: Con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê phải luôn nhớ khẩn xin, cầu nguyện, hiệp nguyện và tạ ơn cho mọi người, và cho các bậc cầm quyền. Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên dạy về nếp sống của những người đàn ông, người vợ, người phụ nữ ở trong Chúa. Đối với người đàn ông trong Chúa thì phải có tấm lòng hiền lành, đức độ, khoan nhẫn và thánh sạch. Không được để những sự giận dữ cai trị mình, cũng không tham gia vào các sự tranh cãi. Và hơn hết phải luôn tỉnh thức trong sự cầu nguyện với Chúa, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ ở hoàn cảnh nào luôn nhớ dâng trình mọi sự lên Chúa. Nhưng nếu có sự bất hòa với anh em mình, hay tức giận thì phải phục hòa với người đó, và cầu xin Chúa cất sự tức giận ra khỏi mình. Rồi sau đó mới được đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Nếu khi con dân Chúa còn mang trong mình sự giận thì lời cầu nguyện đó Chúa sẽ không chấp nhận. Đó cũng là của lễ không tinh sạch khi dâng lên Chúa. Con hiểu rằng, đây không chỉ lời khuyên bảo dành cho những người đàn ông, mà dành cho tất cả con dân Chúa.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn về nếp sống và bổn phận của người vợ ở trong Chúa. Là một người phụ nữ trong Chúa thì không được dùng những kiểu bới tóc gắn đầy vàng, châu ngọc. Cũng không được mua sắm những bộ quần áo đắt tiền quý giá hoặc mặc những bộ đồ hở hang khiêu gợi. Mà phải luôn đứng đắn, chỉn chu trong mọi cách ăn mặc, từ đầu tóc tới quần áo phải luôn sạch sẻ và giản dị. Lời nói, cử chỉ phải nết na, thùy mị và tiết độ.

Con hiểu rằng, đức tính và bổn phận của một người phụ nữ trong Chúa là chỉ nên làm những việc lành, những việc hợp với chính bản thân mình, những việc thể hiện là một con dân của Chúa với lòng tôn kính Chúa trên hết. Không làm hoặc tham gia những gì theo các hoạt động, lề thói thác loạn của thế gian.

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Câu 11-14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi và cũng khuyến cáo những người làm vợ. Không được chỉ dạy hoặc lấn quyền chồng của mình, không được tự ý làm theo ý mình. Không cãi lẫy, xấc xược mà trả treo với chồng mình. Mà hãy tập sống yên tĩnh là không được nhiều chuyện, ăn nói lung tung... Luôn dùng thái độ tôn trọng, nhẹ nhàng, nhu mì mà lắng nghe và vâng phục những quyết định và ý muốn của chồng khi những ý muốn và quyết định đó không nghịch lại Lời dạy của Chúa.

Con hiểu rằng, Thiên Chúa đặt để người chồng là đầu của vợ. Và Ngài đã ra mệnh lệnh cho người chồng được quyền cai trị vợ mình. Người vợ phải có trách nhiệm và bổn phận tôn kính cùng vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Bởi vì, từ buổi đầu sáng thế Thiên Chúa đã đựng nên A-đam trước, rồi mới tới Ê-va.

Và cũng không phải A-đam bị gạt trước mà do Ê-va bị gạt mà trở nên trong sự phạm pháp dẫn đến loài người bị bán cho tội lỗi.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Câu 15: Con hiểu rằng, từ khi Ê-va ăn trái Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác, và xúi giục A-đam ăn trái cây đó thì đã bị Đức Chúa Trời phạt sẽ chịu nhiều cực khổ trong cơn thai nghén, và sẽ bị đau đớn nhiều trong khi sinh con như đã được chép trong Sáng Thế Ký 3:16.

"Ngài phán với người nữ: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi."

Qua sự tham khảo bài của người chăn, con hiểu thêm được rằng: Mỗi người phụ nữ phải luôn chịu nỗi đau vì cơn thai nghén và đau khi sinh nở. Nhưng con nghĩ rằng nếu là người phụ nữ trong Chúa, nếu họ cứ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ. Nghĩa là họ luôn giữ vững đức tin nơi Chúa, ở trong tình yêu thương của Chúa, luôn sống đời sống thánh khiết tin kính Chúa và luôn biết tiết chế cảm xúc, không than vãn oán trách mà nhẫn nại, chịu đựng dâng trình cầu xin lên Chúa. Thì chính khi họ mang thai và trong lúc trải qua sự sinh nở thì Chúa sẽ giúp cho họ bớt chịu những cơn đau đớn, dày vò. Ngài sẽ ban ơn để cho người đó có sức chịu đựng, và cứu họ trước những sự nguy hiểm khi mang thai và sinh nở.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Mỗi một bài học con đều nhận được sự dạy dỗ và thêm lên sự hiểu biết càng hơn về Lời dạy của Ngài. Con cảm nhận ngày càng hơn khi Ngài ở bên để dạy dỗ, hướng dẫn con. Cảm tạ Cha cho con mỗi ngày được học và suy ngẫm Lời Ngài. Bài học hôm nay dạy dỗ con càng hơn về nếp sống người phụ nữ trong Chúa. Không phải chỉ là tấm lòng tin kính Ngài không, mà bởi vì có tấm lòng yêu mến và muốn sống theo Lời Ngài. Thì sự tin kính Chúa cũng phải thể hiện ra cả đời sống bên ngoài của con nữa. Nguyện xin Cha ban cho con năng lực để con sống được nếp sống tin kính Chúa không chỉ từ nếp sống bề ngoài mà còn cả trong tấm lòng con. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để con có thể lo xong chu toàn mọi việc sắp tới của con. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Kim Loan

...


Huỳnh Christian Priscilla
11/01/2024 15:10

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã quan phòng gia đình chúng con, ban cho chúng con có đủ cho mọi nhu cầu về thuộc thể lẫn thuộc linh trong suốt năm vừa qua. Lạy Cha, hiện tại, khắp nơi trên thế giới đang bị các thiên tai: động đất, lũ lụt, dịch bệnh, đói kém, và chiến tranh. Con biết rằng, trong những ngày sau rốt, con dân Chúa sẽ phải trải qua những sự khó khăn và hoạn nạn, trước khi Đấng Christ tái lâm giữa chốn không trung để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con cầu xin Cha ban sự bình an, gìn giữ con dân của Ngài vượt qua mọi gian khó trong năm 2024 này. Con tạ ơn Cha.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 2:8-15, dạy về tư cách của người phụ nữ trong Chúa.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người đàn ông trong Hội Thánh hãy đưa cao tay thanh sạch, hướng về Thiên Chúa, dâng lời cầu nguyện trong mọi nơi. Tay thanh sạch tiêu biểu cho sự không cố ý làm ra tội. Họ phải là những người thánh khiết, không sống trong tội. Họ phải có lòng yêu thương, tha thứ. Trong họ không có sự giận, ghét người khác. Cuộc sống của họ không có sự bất hòa, tranh cãi đối với bất cứ ai.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dạy cho những người phụ nữ trong Hội Thánh về nếp sống thường ngày. Là con dân Chúa họ nên sửa soạn, trau giồi thân thể, mặc y phục như các thứ quần, áo, khăn, nón, giày dép sao cho giản dị, tiết kiệm. Họ có thể làm tôn vẻ đẹp bên ngoài của một người phụ nữ nhưng phải sao cho có nết na và tiết độ. Nết na là lịch sự, dịu dàng. Tiết độ là không quá đáng. Họ không nên bới những kiểu tóc cầu kỳ, hoặc nhuộm màu tóc lòe loẹt theo thời trang của người thế gian. Họ không nên đeo các loại nữ trang làm bằng vàng, bạc, đá quý quá tốn kém. Họ không nên đua đòi, mua sắm những loại áo quần quá đắt tiền. Họ không nên phung phí tiền bạc.

10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Câu 10: Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đều là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, là dân thánh, và thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa. Những người phụ nữ trong Hội Thánh cần thể hiện lòng cung kính đối với Thiên Chúa. Họ cần biết giữ thân mình cho thánh sạch, không đua đòi theo thế gian trong việc trang sức bề ngoài, như: bới tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, đắt tiền. Họ phải theo sự trang sức thánh từ bên trong tâm thần ra đến bên ngoài thân thể xác thịt. Đó là hướng về những việc lành và làm ra những việc lành đúng với Lời Chúa. Sự sửa soạn cho mình như vậy thích hợp và cần thiết cho những ai tuyên xưng lòng tin kính của mình nơi Thiên Chúa. Có như vậy, họ mới làm gương sáng cho những người chung quanh và làm sáng danh Thiên Chúa.

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người làm vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự. Họ phải có lòng nhu mì và khiêm nhường, không tranh cãi, biết lắng nghe, biết học hỏi từ những sự dạy dỗ của chồng để sống đúng theo Thánh Kinh. Trong gia đình, chồng là người đứng đầu gia đình, cai trị gia đình. Thiên Chúa đã đặt người vợ dưới sự cai trị của người chồng. Vì thế, những người làm vợ không được quyền dạy chồng hoặc lấn quyền chồng mà ép chồng làm theo ý mình hoặc tự ý quyết định giải quyết mọi sự trong gia đình.

13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, từ buổi sáng thế, Thiên Chúa dựng nên người nam là A-đam trước. Sau đó, dựng nên người nữ là Ê-va để giúp đỡ người nam. Ê-va là vợ của A-đam, vì sự ham muốn bất chính của xác thịt nên bà đã không vâng phục Thiên Chúa. Vì thế, bà đã bị ma quỷ cám dỗ ăn trái cấm mà phạm tội. Sau đó, A-đam vì làm theo vợ mình mà cũng phạm tội. Vì vậy mà cả hai phải gánh chịu sự hình phạt của tội lỗi, bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi khu vườn tại Ê-đen.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Câu 15: Con hiểu rằng, từ khi tổ mẫu của loài người là Ê-va phạm tội, những người đàn bà trong khi mang thai và sinh nở đều ở trong sự cực khổ và đau đớn. Vì đó là hình phạt chung cho những người nữ. Nhưng đối với những người vợ có lòng tôn kính Chúa, nếu họ vẫn vững vàng trong đức tin, trong sự yêu thương, trong sự nên thánh, và trong sự tiết độ thì họ sẽ được cứu khỏi cơn cực khổ, đau đớn, và nguy hiểm trong suốt thời kỳ mang thai và khi sinh con.

Lạy Cha, con cầu xin Cha giúp cho mỗi một phụ nữ trong Hội Thánh biết vâng phục chồng, sống nếp sống thánh khiết theo Lời Chúa, luôn vững vàng trong đức tin. Nguyện mỗi chị em cùng Cha của con đều sống đẹp ý Thiên Chúa cho tới ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, đem Hội Thánh vào thiên đàng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
11/01/2024 15:12

Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, ngay từ ngày đầu năm, ở Mỹ đã bùng nổ việc tài liệu nhiều người có danh tiếng, như: các cặp vợ chồng cựu tổng thống, các triệu phú hoặc tỉ phú, các nhà sản xuất phim ảnh, các tài tử màn ảnh, ca nhạc, các nghị sĩ, dân biểu, các thống đốc và ngay cả hoàng tử nước Anh phạm tội ấu dâm và thờ lạy Sa-tan được công bố trước tòa án. Điều từ bao năm qua tưởng chừng chỉ là thuyết âm mưu nhưng giờ đây đã được chứng minh là có thực. Không biết những ngày sắp tới sự việc sẽ được giải quyết như thế nào, khi ít nhất có hai đôi vợ chồng cựu tổng thống đều là nghi phạm. Con cảm thấy rõ ràng là nước Mỹ đang bước vào một sự biến loạn lớn. Con nghĩ rằng, chính Ngài đang ra tay hành động trên nước Mỹ để khiến mọi sự sẵn sàng cho Kỳ Tận Thế, theo ý Ngài. Lạy Cha, xin ý Cha sớm thành toàn trên đất.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 2:8-15, như sau:

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho mỗi người nam trong Hội Thánh phải có nếp sống thánh khiết và luôn tương giao với Thiên Chúa, qua sự cầu nguyện trong mọi nơi. "Tay tinh sạch" tiêu biểu cho nếp sống thánh khiết không phạm tội. Hành động đưa cao tay lên tiêu biểu cho sự hướng lòng về Thiên Chúa. Cầu nguyện là tương giao với Thiên Chúa, trò chuyện với Thiên Chúa. Cầu nguyện khắp nơi là trong bất cứ chỗ nào, khi có thể thì con dân Chúa thưa chuyện với Chúa. Họ có thể thưa chuyện với cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Về các nhu cầu trong đời sống, họ có thể thưa chuyện với Đức Cha là Thiên Chúa ở trên tất cả, Đấng quan phòng con dân của Ngài. Về sinh hoạt trong cuộc sống và sự hầu việc Chúa, họ có thể thưa chuyện với Đức Con, là Thiên Chúa ở giữa con dân Ngài, Đấng đi lại giữa Hội Thánh và cùng làm việc với con dân Chúa. Về sự suy ngẫm, học hỏi Lời Chúa, tìm kiếm quyết định họ có thể thưa chuyện với Đức Thánh Linh, là Thiên Chúa ngự bên trong mỗi con dân Chúa, Đấng an ủi, cầu thay, cáo trách, dạy dỗ, khuyên bảo, ban thánh linh và ân tứ cho mỗi con dân Chúa, dẫn họ vào trong mọi lẽ thật. Đời sống của người trò chuyện với Thiên Chúa trong mọi nơi chắc chắn là đời sống vui thỏa, kết đầy quả lành, ngày càng thêm tin kính Thiên Chúa, yêu quý Thiên Chúa, và ngày càng hiểu biết Thiên Chúa càng hơn. Người đến gần Thiên Chúa, tương giao với Thiên Chúa không thể có sự giận ở trong lòng và cũng không tranh cãi với người khác. Họ chỉ cần nói có hoặc không; xác nhận đúng hoặc sai; và công bố lẽ thật mà không cần tranh cãi. Khi đã tranh cãi thì đối phương đã quyết không nghe, không tiếp nhận những gì mình nói. Vì thế, tranh cãi là vô ích mà còn là nguyên cớ dẫn đến sự giận.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng muốn cho mỗi người nữ trong Hội Thánh phải có nếp sống đoan trang, nề nếp, tiết kiệm, dịu dàng, thùy mị, luôn vâng phục chồng. Họ có thể và nên trang điểm để làm tôn vẻ đẹp của mình. Nhưng họ không nên học theo những sự lòe loẹt, khiếm nhã, hoang phí của thế gian. Con hiểu rằng, vào thời của Phao-lô, những phụ nữ quý tộc bỏ tiền ra thuê người bới những kiểu tóc đặc biệt. Những phụ nữ trong các giai cấp khác thấy vậy thì học theo. Nhiều người phải tốn phí tiền sinh sống trong nhiều ngày để có thể thuê người bới tóc. Cũng vào thời ấy, những phụ nữ quý tộc đua nhau chưng diện các loại nữ trang đắt tiền làm bằng vàng và các loại đá quý. Con dân Chúa không nên học theo như vậy. Trái lại, con dân Chúa cần đơn sơ, giản dị, và tiết kiệm. Vì sự hoang phí không đem lại ích lợi gì, chỉ làm gương xấu, gây ra sự ganh tị, tranh cạnh mà thôi. Những phụ nữ trong Chúa nên trang sức bằng cách hướng về những sự lành và làm ra những việc lành để làm đẹp cho bản thân. Sự làm đẹp như vậy là gương sáng cho các chị em khác, đem lại ích lợi, làm tôn vinh danh Chúa và được Thiên Chúa ưa thích. Một chút son phấn, dầu thơm với mái tóc chải gọn gàng, trang phục gọn sạch đủ để làm tôn lên nét đẹp thuộc thể của phụ nữ. Lời nói mềm mại, dịu dàng, thái độ ân cần, niềm nở sẽ thể hiện vẻ đẹp bên trong của một người tin kính Thiên Chúa.

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho những người vợ ít nói mà im lặng học tập trong sự quan sát và lắng nghe chồng. Người vợ phải vâng phục chồng trong mọi bề, nếu sự vâng phục đó không sai nghịch Lời Chúa. Khi người vợ hoàn toàn vâng phục chồng như vâng phục Chúa thì sẽ được chồng yêu càng hơn. Từ chỗ được chồng yêu càng hơn mà chồng sẽ chiều theo ý muốn không sai nghịch Lời Chúa của vợ. Khi người vợ cãi trả không vâng phục chồng thì người vợ đã phạm tội nghịch lại mệnh lệnh của Chúa. Và nếu người chồng bỏ qua, không quở trách vợ thì chồng phạm tội không yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Như vậy, cả hai cùng phạm tội. Tội lỗi làm cho ngưng lại mọi ơn phước của Thiên Chúa. Gia đình bất an, ma quỷ có lý do tấn công. Có thể, vợ có học thức cao hơn chồng nhưng trong Chúa vợ không có quyền dạy dỗ chồng mà là chồng dạy dỗ vợ. Đây không nói về sự dạy kiến thức mà nói về sự dạy cách sống, cách hành xử, cách giải quyết các vấn đề. Vợ vẫn có thể chia sẻ kiến thức và ngay cả Lời Chúa với chồng nhưng không được bảo chồng phải làm thế này hay làm thế nọ. Chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn người chồng trong mọi sự. Vợ dạy chồng còn là sự thể hiện tính kiêu ngạo trong vợ. Vợ không thể tự ý giải quyết các việc của gia đình mà không hỏi ý chồng. Một lần nữa Phao-lô nhắc rằng, người vợ hãy ở trong sự yên tĩnh, hàm ý, người vợ không nói quá nhiều, không lặp đi lặp lại lời đã nói, không nhắc lại chuyện cũ. Vì như vậy là không ích lợi, không gây dựng mà còn tốn phí thời gian của cả vợ lẫn chồng cách vô ích. Con chợt nhớ tuần qua, con nhìn thấy trên mạng một tấm ảnh chụp hai con chim đậu trên một cành cây. Một con khép mỏ, xoay đầu nhìn ra hướng khác. Một con nhìn vào con kia, mỏ mở to như đang hót. Người đăng ảnh ghi chú: Tôi không biết gì nhiều về loài chim nhưng tôi nghĩ, tôi biết con chim nào là chồng. Con không biết tại sao hầu như phần lớn nữ nói nhiều hơn nam. Nhưng con biết cũng có trường hợp nam nói nhiều hơn nữ. Con nhận thấy, nói nhiều hay nói ít không phải là vấn đề mà là lời nói có giúp ích, có gây dựng, và có làm tôn vinh Thiên Chúa hay không. Thay vì vợ chồng nói những lời vô ích hay lặp đi lặp lại những gì đã nói thì nên dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa, hoặc tương giao với Chúa, hoặc chia sẻ Lời Chúa cho nhau.

13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, Phao-lô hàm ý, Thiên Chúa giao quyền cai trị trong gia đình cho chồng là vì hai lý do. Lý do thứ nhất, người nam được dựng nên trước để cai quản cơ nghiệp của Thiên Chúa. Người nữ được dựng nên sau để giúp người nam. Lý do thứ nhì, người nữ dễ yếu lòng, phạm tội.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Câu 15: Con hiểu rằng, sau khi loài người phạm tội, Thiên Chúa giáng hình phạt cho người nữ, như đã chép trong Sáng Thế Ký 3:16. Hình phạt ấy lưu truyền cho tất cả những người nữ. Nhưng trong Chúa, sự đau đớn, khổ sở, và ngay cả sự chết trong khi mang thai và trong khi sinh con sẽ được cất đi cho những người vợ có lòng tin kính, giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa, yêu Chúa, yêu chồng, vâng phục Chúa, vâng phục chồng, sống theo Lời Chúa và sống nếp sống giản dị, cần kiệm, tiết độ trong mọi sự. Đã có nhiều chị em trong Chúa làm chứng cho lời này.

Thưa Cha, con xin Cha ban ơn cho tất cả những chị em cùng Cha của con, khi họ đọc và suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này thì hiểu rõ và hết lòng vâng theo. Vì sự vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa là nguyên tắc thứ nhất khiến cho đời sống gia đình được bình an, tràn đầy phước hạnh. Chắc chắn, nhà nào mà vợ không vâng phục chồng thì sẽ không có hạnh phúc. Vì người vợ sống trong tội và người chồng thất trách trong bổn phận làm chồng. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Nguyễn Thị Thúy My
11/01/2024 15:43

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con thêm một ngày mới nữa được ở trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian và sức khỏe, để con suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật. A-men!

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 2:8-15 như sau:

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Kính Thưa Cha!
Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô muốn những người nữ trong Chúa phải ăn mặc gọn gàng, kín đáo, dáng điệu đoan trang, dịu dàng và cư xử tiết độ. Không theo lề thói của những người nữ ở thế gian có lối sống không tin kính, ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt và chỉ biết chăm chuốt vẻ bề ngoài. Tốn kém tiền bạc cho những thứ có giá trị tạm thời như: quần áo đắt tiền, các kiểu tóc thời trang, nữ trang vàng, bạc... Nhưng người nữ trong Chúa là "những người chẳng theo sự trang sức bề ngoài, như: cài tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần; nhưng theo con người giấu kín ở trong lòng, trong sự chẳng hư nát của một tâm thần nhu mì, yên tĩnh. Ấy là điều rất quý trước mặt Đức Chúa Trời". (I Phi-e-rơ 3:3-4).

Bên cạnh đó, một điều quan trọng nữa là Phao-lô khuyên về bổn phận của những người vợ trong Chúa phải học tập trong sự yên tĩnh, theo con hiểu đó là người vợ hãy tập cho mình thói quen; mau nghe, chậm nói. Không cãi vã, không bực dọc, hay khó chịu khi điều chồng nói ra không theo ý mình, nhưng người vợ phải tôn kính chồng và vâng phục chồng trong mọi sự như vâng phục Chúa. Những lời chồng nói ra nếu không sai nghịch Lời Chúa, thì xem đó như là lời Chúa nói, để rồi chú ý, ghi nhớ và vui vẻ làm theo. Bởi vì, sau khi bà Ê-va phạm tội, thì Chúa đã đặt người vợ dưới quyền chồng và chồng cai trị vợ. Vậy nên, vợ không được lấn lướt chồng hay là chê trách khi chồng phạm lỗi, mà phải hết lòng giúp đỡ chồng.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Con học được rằng người nữ trong Chúa chỉ cần ăn mặc giản dị, không cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp từ bên trong, là giá trị của một tâm thần nhu mì và yên tĩnh. Ấy là điều đáng quý trước mặt Đức Chúa Trời. Con cũng học được rằng, để làm tròn bổn phận của người vợ trong gia đình, thì trước tiên con phải là người hết lòng yêu kính Chúa, thì mới giúp đỡ được chồng trong thuộc linh, cũng như công việc thuộc thể, và nuôi dạy con cái theo đường lối của Ngài. Kính Thưa Cha! Mỗi ngày con vẫn cậy nhờ ơn Chúa để con được hết lòng sống cho Ngài, và làm tốt bổn phận của một người vợ trong Chúa cũng như chăm sóc con trai của con được khôn lớn trong đường lối Chúa. Con cảm tạ ơn Cha vì trong khoảng thời gian qua khi con biết hạ mình, vâng phục chồng trong mọi sự, thì tình cảm vợ chồng ngày càng hạnh phúc, mặc dù con thấy mình cũng còn nhiều thiếu sót. Nhưng khi con hết lòng sống cho Chúa và vâng phục chồng, thì sẽ khắc phục được những lỗi ấy, và thành thói quen để con làm theo trong sự vui mừng, chứ không làm theo kiểu máy móc. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ con và ban cho con năng lực, để con làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
11/01/2024

...


Trần Thị Lan
13/01/2024 21:32

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng ở trên Trời, con dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con học bài học hôm nay, xin Cha ban cho con sự khôn sáng, xin Đức Thánh Linh soi dẫn con và dạy dỗ con để cho con có năng lực hiểu biết trong thần trí con, con xin trình bày sự hiểu của con trong l Ti-mô-thê 2:8-15.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải đặt những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự hiệp nguyện, và những sự tạ ơn lên hàng đầu. Phao-lô viết tiếp những điều ông mong muốn những người đàn ông trong Chúa phải sống đời sống thánh khiết, luôn cầu nguyện khắp mọi nơi, người đàn ông trong Chúa không nên giận dữ, phải cai trị chính mình. Người đàn ông trong Hội Thánh phải có đôi tay thánh sạch không phạm tội, không có sự bất hòa tranh cãi lẫn nhau, trong khi bất hòa thì giải quyết trước người đó, rồi đến với Chúa cầu nguyện.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự tranh cãi là dùng lý luận bảo vệ cho mình dù có sai. Chuyện tranh cãi thường hay tính toán hơn thua và không muốn thua người khác, còn phần lý luận họ muốn bảo vệ người thân, hay là bảo vệ lẽ thật.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,

Câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng những người nữ trong Chúa, phải biết sửa soạn cho mình, đầu tóc, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, không để bề bộn, không cẩu thả, phải có nề nếp, nết na dịu dàng cư xử tiết độ, là con dân Chúa không trang điểm xa hoa, không cầu kỳ, không mua sắm những món hàng đắt giá, và không lãng phí, là phụ nữ trong Chúa phải thùy mị biết kiềm chế bản thân mình và luôn quan tâm với người khác.

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.

Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô dạy là phụ nữ trong Chúa phải biết vâng phục và tôn kính chồng, người vợ phải lắng nghe và học tập nơi chồng, vợ vâng phục mọi bề, vâng phục chồng cũng như vâng phục Chúa.

12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, người chồng phải cai trị người vợ, vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự, vợ không dạy chồng, không lấn quyền chồng, không tự quyền quyết định mọi sự, không sai khiến, không theo ý riêng của mình, người vợ phải tin kính chồng, phải yên tĩnh để rèn luyện cho mình. Và có nếp sống yên tĩnh mỗi ngày bên trong lẫn bên ngoài.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Câu 15: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê, nói đến người đàn ông và phụ nữ trong Hội Thánh, người phụ nữ đang mang thai cho đến khi sinh nở, người vợ ở trong sự đau đớn suốt thời gian mang thai và sinh con, nếu họ ở trong đức tin, trong sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ, người vợ tin kính Chúa, trung tín trong đức tin, thì người vợ sẽ được cứu khỏi sự đau đớn, nguy hiểm khi đang mang thai và sinh nở.

Thưa Cha, người chồng tin kính Chúa có quyền yêu cầu người vợ không tin Chúa sống theo lời dạy trong các câu 9-12. Người chồng dạy Lời Chúa cho vợ có nếp sống giản dị nề nếp, nết na, không lãng phí áo quần đắt tiền, người vợ phải sống trong sự yên tĩnh, không lấn quyền người chồng hãy vâng phục mọi bề, Lời Chúa có dạy nếu người vợ không tin Chúa mà không nghịch lời Chúa, thì người chồng có quyền răn dạy người vợ phải vâng phục.

Bài học áp dụng của con:

Thưa Cha, con hiểu rằng, làm điều Chúa dạy là phải có tấm lòng yêu kính Chúa, làm những điều đẹp lòng Chúa, luôn luôn học Lời Chúa, tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, để có năng lực học Lời Chúa. Con cảm ơn Cha đã dạy con bài học hôm nay, để con biết rèn luyện bản thân, dù là thuộc linh hay thuộc thể, con chưa mạnh dạn làm những việc lành mà Chúa ban cho con, khi con chưa thực hiện trước nhiều người, xin Chúa giúp con duy trì những thói quen tốt và bỏ đi những thói quen xấu. Nguyện xin Chúa ở cùng con dạy dỗ con trong đường lối của Ngài, để sống đẹp lòng Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/01/2024 22:19

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay một ngày Sa-bát phước hạnh. Con cầu xin Cha thêm sức cho con và ở bên cạnh con, cầu xin Cha giúp con vượt qua những ngày mệt mỏi trên đất này. Xin Lời Ngài là linh lương cho con, là năng lực là sức sống cho con, để con thêm lên sức mạnh bước qua những chặng đường gian nan mà kẻ thù thì ra sức đánh phá. Con cầu xin Cha thánh hóa con, phục hồi con, ban cho con sự thông sáng mỗi ngày, dạy dỗ, soi dẫn con mỗi ngày để con có được nếp sống đẹp lòng Chúa. Con cầu xin Đức Thánh Linh thì giờ này soi dẫn con, giúp con hiểu được Lời Ngài bằng thần trí, con cảm tạ ơn Ngài.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

1. Con hiểu rằng Phao-lô khuyên dạy cho Ti-mô-thê nhưng đó cũng chính là những lời khuyên dạy cho mỗi con dân Chúa mà những lời ấy được thần cảm của Đức Thánh Linh. Lời khuyên dạy cho người nam lẫn người nữ. Những đức tính của người nam lẫn người nữ trong Chúa.

+ Về người nam: Phải có tay tinh sạch, con hiểu rằng là một người không phạm tội, không có đời sống ô uế, nhiễm tội. Sự tinh sạch thể hiện đức tính ngay thẳng, công chính và thánh khiết. Đôi tay không làm ra các sự ác, sự gian lận, trộm cắp, tham nhũng... Bên cạnh đó đàn ông không nên có sự giận, vì sự giận không làm nên sự công chính và dễ làm mất kiểm soát, thiếu khôn sáng trong cách hành xử và quyết định. Cũng không nên có sự tranh cãi vì sẽ làm tổn phí thời gian vô ích, dễ bị vấp phạm.

+ Về người nữ: Phao-lô đã liệt kê một số việc nên làm và không nên làm của một người nữ trong Chúa. Con hiểu rằng người nữ trong Chúa thì không quá chú trọng về vẻ bề ngoài, nhưng nên chú trọng về sự đẹp của thuộc linh. Người nữ trong Chúa chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất về bề ngoài là được, không cần quá lòe loẹt, phô trương, chạy theo các thời trang của thế gian. Con hiểu rằng khi quá chú trọng về bề ngoài thì người nữ sẽ không có tâm trí, thời gian mà chú trọng về thuộc linh. Nhưng con hiểu rằng nếp sống làm sáng danh Chúa ở người nữ là một đời sống tin kính Chúa, sống theo Lời Chúa là điều Thiên Chúa muốn và đó cũng là ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải là về vẻ bên ngoài. Loài người nhìn bề ngoài nhưng Thiên Chúa xem xét ở trong lòng.

2. Phao-lô khuyên dạy về đức tính người vợ trong Chúa.

Con hiểu rằng Phao-lô nhắc lại sự việc A-đam được dựng nên trước, hàm ý rằng người đầu tiên có trước là người nam, kế tiếp mới là người nữ và Phao-lô cũng nhắc lại sự việc sự phạm tội là người nữ trước, người nữ bị gạt chứ không phải người nam. Con hiểu rằng đó là lý do mà người vợ phải vâng phục và tôn kính chồng mình. Lời nhắc ấy giúp cho người nữ biết vị trí của mình mà phải yên tĩnh vâng phục mọi bề.

Con hiểu rằng, ở yên tĩnh có nghĩa là người vợ phải chăm lo bổn phận của mình trong gia đình, không nhiều chuyện, không lo việc bao đồng, không lo việc bên ngoài mà ở yên học tập và làm tốt các bổn phận.

Con hiểu rằng, vâng phục mọi bề có nghĩa là trong tất cả các việc trong nhà lẫn bên ngoài người vợ phải luôn vâng theo chồng ngoại trừ các việc ấy là nghịch lại Lời Chúa, còn ngoài ra người vợ phải luôn nghe và vâng theo. Người vợ cũng có thể nêu lên ý kiến, suy nghĩ của mình, nhưng nếu chồng vẫn quyết định thì phải vâng theo. Sự vâng phục này người vợ phải ý thức rằng người chồng là người Chúa đặt để trên mình và cai trị mình. Vâng phục chồng cũng như vâng phục Chúa và đó là ý muốn của Chúa.

Con hiểu câu 15 rằng: Nếu người nữ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ thì khi mang thai sẽ được cứu là được Chúa ban ơn, gìn giữ không bị nguy hiểm mà được thêm sức, giảm đi sự đau đớn và được suôn sẽ, bình an trong khi mang thai và sinh nở.

Bài học con rút ra được là:

Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được một lần nữa suy ngẫm về những sự dạy dỗ về người nữ và người vợ trong Chúa. Con hiểu rằng đây chính là ý muốn và mệnh lệnh của Chúa trên con. Con cần phải sống đời sống yên tĩnh và làm tròn các bổn phận của con. Nhưng để có thể thực hiện được những sự dạy dỗ trên đây, con cần có một tấm lòng kính sợ Chúa và ý thức được vị trí của mình thì con mới có thể làm tốt và làm bằng tấm lòng tin kính Chúa, như vậy sẽ được năng lực từ nơi Chúa ban cho con để con áp dụng làm theo bằng sức Chúa chứ không phải sức riêng của con.

Con cầu xin Chúa giúp cho con hiểu được những điều này bằng thần trí của con để con có thể áp dụng và làm tốt. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
13/01/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
14/01/2024 00:24

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an, có dịp gặp gỡ thông công với các anh chị em của con. Con thấy có cơ hội gặp gỡ thông công với con dân Chúa là một điều thật đáng quý, đáng trân trọng. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian viết lại các sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 2:8-15.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự kiện đưa cao hai tay hướng lên trời để cầu nguyện là một hình thức bày tỏ sự thành khẩn, tôn kính đối với Đấng mình cầu nguyện. Điều này được ghi lại nhiều chỗ trong Thánh Kinh như Xuất Ê-díp-tô Ký 17:11-12; Thi Thiên 28:2; Thi Thiên 63:4; Thi Thiên 134:2. Tương đồng là hình thức ngẩng mặt lên trời và kêu cầu trời trong tín ngưỡng thờ Trời của người Việt Nam.

"Tay tinh sạch" có ý nghĩa mọi việc một người làm ra trong đời sống phải công chính, không vi phạm luật pháp của Thiên Chúa. Hay nói cách khác một người phải sống thánh khiết thì mới có thể dâng lên Chúa sự thờ phượng bằng những lời cầu nguyện. 

"Không có sự giận và sự tranh cãi" nghĩa là trong khi dâng lời cầu nguyện thì lòng tuyệt đối không chất chứa sự giận hay sự tranh cãi. Hay nói cách khác là cần phải giải quyết cho hết những điều khiến mình giận và nảy sinh tranh cãi với người khác, rồi mới đến ra mắt Chúa, cầu nguyện với Chúa. Theo thực tế cuộc sống, có lẽ trường hợp thường khiến người đàn ông giận và nảy sinh tranh cãi là những chuyện bất hòa với người vợ trong gia đình. Thế nên, trong các câu 11 và 12 tiếp theo Đức Thánh Linh đã thần cảm Sứ Đồ Phao-lô truyền ra mệnh lệnh cho người vợ trong gia đình.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, người phụ nữ trong Chúa cần phải sửa soạn cho chính mình trong áo quần cách nề nếp, nghĩa là, ăn mặc sao cho kín đáo, lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với hoàn cảnh. Thích hợp với hoàn cảnh nghĩa là không thể mặc đồ bộ thường ngày đi dự tiệc, không thể mặc áo dài đi lao động. Nhưng không chỉ riêng với phụ nữ, mà cả đàn ông trong Hội Thánh cũng cần ăn mặc lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với hoàn cảnh. 

Với nết na và tiết độ, nghĩa là, nói chuyện thì cần nhẹ nhàng, nhã nhặn, có chừng mực, không thô lỗ, sỗ sàng hay quá thẳng thừng; hành vi, cử chỉ thì cần lịch sự, không phô trương.

Con hiểu rằng, mệnh lệnh "không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá" có nhiều ý nghĩa đối với phụ nữ: (1) giúp họ chú trọng vào các giá trị thực của một người nữ như câu tục ngữ "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", (2) giúp họ từ bỏ lối sống chạy theo thế gian, (3) giúp họ nhẹ nhàng khỏi những gánh nặng của thế gian, khỏi sự hơn thua về sắc đẹp. 

Con nghĩ rằng, "áo quần quý giá" trong câu này hàm ý là mua áo quần đắt tiền với mục đích chưng diện thì sai. Nhưng nếu con dân Chúa mua để tiết kiệm về mặc lâu dài thì có thể mua, thí dụ như thay vì mua một cái áo khoác giá rẻ dễ hư và phải thay hàng năm, thì nếu có đủ tiền vẫn có thể mua một cái đắt tiền nhưng bền xài được 10 năm và mặc được ấm hơn.

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, nghĩa là, khi từ trạng thái độc thân chuyển sang có gia đình thì người nữ cần hết sức học cách làm tròn bổn phận trong gia đình. "Trong sự vâng phục mọi bề" là vâng phục mọi yêu cầu của chồng mà không nghịch lại Lời Chúa.

Con hiểu rằng, khi Phao-lô viết tiếp câu 12 để nhấn mạnh ý "vâng phục mọi bề" trước đó, thì đây là một mệnh lệnh cực kỳ quan trọng đối với người làm vợ. Thực tế quan sát xã hội cho con thấy, không chỉ gia đình con dân Chúa, mà với bất cứ gia đình nào có vợ lấn lướt trên chồng thì gia đình ấy luôn sống trong bất hòa, không có hạnh phúc.

13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, hai câu này Sứ Đồ Phao-lô nêu ra hai nguyên nhân vì sao Chúa lại đặt để người chồng làm đầu vợ, thứ nhất là vì đó là Chúa định từ ban đầu thân vị nam được dựng nên trước người nữ, thứ hai là vì thân vị nữ đầu tiên của loài người, là bà Ê-va, bị lừa gạt và phạm tội trước.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Câu 15: Con hiểu rằng, vì sự phạm tội của tổ phụ loài người, mà mọi sự xấu xa, đau khổ vào trong thế gian, trong đó có sự đau đớn, khổ sở của người nữ trong khi mang thai và khi sinh nở. Tuy nhiên, người nữ nào có lòng tin kính Chúa thì sẽ được Chúa cứu khỏi những cực khổ trong khi mang thai và đau đớn khi sinh nở.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban cho gia đình con được một tuần mới bình an, và tràn đầy năng lực từ Ngài để làm mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Xin Cha cũng ban cho con học và hiểu được nhanh các phương pháp xây dựng một nhu liệu AI, để làm ra một nhu liệu hữu ích cho Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Đặng Thái Học
14/01/2024 16:44

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 2:8-15 - Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Thiên Chúa là Đấng toàn tại, chúng con hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào. Phao-lô khuyên dạy những người đàn ông trong Hội Thánh, hãy đưa cao đôi tay với tấm lòng thánh sạch, hướng về Thiên Chúa, không có sự giận và sự tranh cãi lẫn nhau. Trước khi dâng lời cầu nguyện lên Chúa, phải dọn mình thánh sạch, tập trung hết lòng, hết tâm trí trong sự tương giao với Ngài.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Cũng vậy, những người đàn bà nên sửa soạn chính mình trong trang phục gọn gàng, nề nếp, tỏ ra tính nết na và tiết độ, lịch sự trong cách cư xử, không làm ra những kiểu tóc bới cầu kỳ theo xu thế của thế gian, cũng không nên dùng vàng, châu ngọc trang sức, và quần áo quý giá, làm cách biệt với mọi người, nhưng thà dùng tiền đó làm những việc lành trong Hội Thánh thì hơn. Những việc lành đó là những điều xứng hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính Chúa, vâng theo Lời Ngài răn dạy trong Thánh Kinh, khác biệt với các trào lưu của thế gian.

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.

Người vợ hãy bỏ đi nếp sống ồn ào, nhiều lời, học tập theo Lời Chúa mà sống trong sự yên tĩnh, vâng phục chồng trong mọi sự theo Lời Chúa. Người vợ không được phép dạy hoặc lấn quyền của người chồng trong Chúa, mà hãy ở trong sự yên lặng. Đây là mệnh lệnh của Chúa truyền qua Phao-lô, vì chồng là người cai trị trong gia đình.

13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.

Vì A-đam được Thiên Chúa dựng nên trước từ khi sáng thế, tiếp đến, Ngài dựng nên Ê-va, là người giúp đỡ A-đam, chồng mình. Lời Chúa phán dạy: Người vợ không được phép lấn quyền chồng trong gia đình như người cấp trên ra lệch cho người cấp dưới, tuy nhiên, người vợ cũng có quyền bình đẳng, góp ý kiến, nêu lên sự hiểu biết của mình trong sự học Lời Chúa, cũng như những vấn đề về nhận thức xã hội.

14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Và không phải A-đam bị Sa-tan lừa gạt, cám dỗ, nhưng người vợ của ông bị cám dỗ, trở nên phạm tội chống nghịch mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, trở nên ở trong sự phạm pháp, dẫn đến hậu quả phải gánh chịu hình phạt, thêm điều cực khổ bội phần trong kỳ mang thai, chịu đau đớn mỗi khi sinh con, sự dục vọng của người vợ sẽ phải xu hướng về người chồng, và phải chịu dưới sự cai trị của người chồng (Sáng Thế Ký 3:16).

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Theo Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 3:16, vì sự phạm tội mà người nữ phải chịu đau đớn trong kỳ thai nghén cho đến lúc sinh con, nhưng nàng sẽ được cứu khỏi sự đau đớn, nếu tiếp tục trung tín trong đức tin, sự yêu thương, sự thánh khiết, sự nên thánh, sự tiết độ trong nếp sống của mình. Tóm lại, nếu cả vợ và chồng, hoặc những người vợ có lòng tin kính Chúa, thì người vợ sẽ được cứu khỏi sự đau đớn trong kỳ mang thai và sinh con. Con hiểu rằng, trong trường hợp người chồng tin Chúa có quyền yêu cầu người vợ chưa tin Chúa sống nếp sống theo Lời của Chúa trong câu 9-12 của phân đoạn Thánh Kinh này. Vì đây là sự mầu nhiệm của Lời Chúa, người chồng giúp người vợ tin theo để được phước Ngài ban, cứu nàng ra khỏi sự đau đớn trong kỳ mang thai và sinh con, mà bất cứ người nữ nào cũng hình dung ra được sự đau đớn đó, như thế gian có lời ví: “Đau như đau đẻ”.

Kính lạy Chúa!

Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp con hiểu rõ về tư cách đáng phải có của người nữ trong Chúa, đặc biệt là qua bài tham khảo của người chăn, giúp con hiểu rõ câu 15. Con nguyện luôn sống theo lời dạy trong câu 8, và sẽ cậy ơn Chúa, khuyên bảo vợ của mình sống theo lời dạy của Chúa trong các câu 9-12, và cùng khích lệ nhau sống theo Lời Chúa răn dạy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

14/01/2024

...


Vũ Thị Thư
15/01/2024 22:07

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì một ngày bình an Chúa đã ban cho gia đình con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa vì thế giới bên ngoài thật nhiều biến động, xáo trộn và băng hoại, nhưng Chúa cho con được ở một nơi không khí trong lành rộng rãi và bình yên. Thì giờ này Chúa lại cho con được học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 2:8-15. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa và xin Chúa giúp con để con luôn biết làm theo Lời của Ngài. Xin Chúa cũng giúp cho con luôn ghi nhớ và làm theo Lời của Chúa, mỗi một ngày thêm hiểu biết Lời của Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Dạ thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô mong muốn những người đàn ông là những người tin kính Chúa, luôn cầu nguyện khắp mọi nơi, luôn hướng lòng đến Chúa, giơ đôi tay tinh sạch nghĩa là không phạm tội, không làm ra tội, nhưng tấm lòng luôn hướng lên Chúa, trong họ không có sự giận dữ và cãi cọ trong khi họ cầu nguyện.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Còn về phía những người đàn bà thì Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ nên sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp với nết na và tiết độ nghĩa là họ có sự ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, nghiêm trang, chỉnh tề. Thể hiện bản tánh nết na, thùy mị, tiết độ, nhẹ nhàng trong cư xử lời nói, không lòe loẹt với những kiểu tóc bới cầu kỳ, trang sức vòng vàng châu ngọc và quần áo quý giá. Bởi điều mà con dân Chúa cần có đó là làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn, đó mới chính là sự vinh quang thật của con dân Chúa. Nghĩa là những người phụ nữ trong Chúa chuyên tâm trong những việc lành mà Chúa sắm sẵn, không quá chú tâm xem trọng đến vẻ bề ngoài nhưng chú tâm đến con người bề trong là một người có đời sống tin kính Chúa làm gương cho những người xung quanh. Thể hiện ra những bông trái thánh linh.

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.

Con hiểu rằng những người vợ trong Chúa cần phải học tập trong sự yên tĩnh trong sự vâng phục mọi bề. Tức là trên mọi phương diện cần phải có sự nhu mì tiết độ hạ mình trước người chồng, phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Theo như lời Chúa dạy cũng giống như Hội Thánh phải vâng phục Đấng Christ, thì người vợ cũng cần phải vâng phục người chồng, như vậy bản thân con thấy rằng từ trước đây con vẫn chưa có sự yên tĩnh và vâng phục mọi bề đối với chồng con, kính xin Chúa cũng tha thứ cho con và giúp cho con từ nay luôn có sự yên tĩnh và vâng phục mọi bề đối với chồng của mình và có sự vâng phục những trưởng lão ở trong Hội Thánh.

12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Chúa cũng muốn những người vợ trong Chúa phải ở trong sự yên tĩnh, yên lặng, không được dạy khôn chồng hoặc lấn quyền của người chồng. Bởi trong Chúa thì phải có trật tự, có trên có dưới, có trước có sau, người nam được dựng nên trước người nữ, và chính là do người nữ bị ma quỷ cám dỗ mà khiến loài người ở trong sự phạm pháp, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nên giờ đây người vợ cần quay trở lại vị trí của mình là dưới quyền chồng, vâng phục chồng mình. Tuy vậy con nghĩ là người vợ vẫn có thể có những lời góp ý theo Lời Chúa cho chồng, bởi vì người vợ là người Chúa đặt để để giúp đỡ chồng. Nhưng người vợ vẫn phải vâng theo quyết định cuối cùng của chồng.

Ngày nay con thấy sự bình đẳng giới tính thậm chí là đề cao nữ quyền đã khiến cho sự hôn nhân trở nên hỗn loạn, những người nữ muốn làm chủ gia đình hoặc những người đàn ông nhu nhược khiến cho gia đình không có trật tự nề nếp và không hạnh phúc, làm gương xấu cho con cái.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Khi những người nữ giữ vững đức tin, ở trong đức tin, tình yêu thương, luôn biết giữ mình thánh sạch, và luôn tiết độ thì trong cơn thai nghén và sinh nở họ sẽ được phước, được Chúa giữ gìn, giảm bớt sự đau đớn khi sinh đẻ.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con được học bài học hôm nay. Con thực sự mong muốn luôn được ở lại trong đức tin nơi Chúa, sự yêu thương, sự nên thánh và sự tiết độ. Con muốn được thay đổi mình, xin Ngài giúp con luôn ghi nhớ về sự tiết độ yêu thương và thêm lên cho con đức tin nơi Chúa để con mãi mãi thuộc về Ngài, xin Chúa giúp con trở nên một người nữ tài đức, luôn sẵn sàng làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 15/01/2024

...


Bùi Văn Vũ
15/01/2024 22:47

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con và gìn giữ con suốt một ngày hôm nay luôn được bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 2:8-15 như sau:

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy những người đàn ông trong Hội Thánh cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Con hiểu rằng, người đàn ông là người được Chúa đặt để làm đầu của vợ để làm gương cho vợ và cùng vợ chăm sóc các con cái của mình. Sự chăm sóc, dẫn dắt, dạy dỗ ấy không phải theo ý riêng nhưng là theo ý Chúa, thể hiện những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi nghĩa là mọi lúc mọi nơi, luôn để tâm trí mình trong sự tương giao với Chúa, cầu khẩn Chúa.

Người đàn ông phải giơ tay tinh sạch nghĩa là tay không làm ra tội, không đụng vào những đồ ô uế mà Chúa gớm ghét.

Người đàn ông không có sự giận nghĩa là phải có sự nhu mì, khiêm nhường, nhẫn nại, sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm mình, biết dâng trình lên Chúa những điều bất công xảy ra đối với mình vì Chúa có phán dặn "sự trả thù thuộc về Ta".

Người đàn ông phải không có sự tranh cãi là không đôi co qua lại về một vấn đề gì đó để muốn giành phần thắng thuộc về mình, nhưng trong mọi sự bày tỏ ý kiến của mình trong lẽ thật của Lời Chúa. Nếu nói một hoặc hai lần mà đối phương không đồng ý thì vẫn sẽ kết thúc câu chuyện.

Con hiểu rằng, người đàn ông không chỉ dẫn dắt gia đình, vợ con của mình đi theo đường lối Chúa bởi lời nói nhưng cả bởi những hành động, việc làm trong nếp sống theo Lời Chúa.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cũng dạy những người đàn bà về việc sửa soạn những sự bề ngoài như quần áo gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo, cùng với những sự bề trong bằng sự nết na là nhẹ nhàng, dịu dàng và tiết độ là không thái quá bất kỳ điều gì.

Không tốn thời gian vào việc trau chuốt đầu tóc bằng các kiểu tóc bới, không tốn tiền bạc vào vàng bạc, châu ngọc để đeo trên mình. Nhưng những việc lành do người phụ nữ làm ra thể hiện lòng tin kính và giá trị của nàng.

"Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trội hơn châu ngọc." (Châm ngôn 31:10).

"Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ được tôn vinh." (Châm ngôn 31:30).

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cũng dạy dỗ những người vợ trong Hội Thánh:

+ Học tập trong sự yên tĩnh nghĩa là ít nói, nhưng khi nói phải là sự gây dựng, khích lệ. Không than vãn, không phàn nàn, không cằn nhằn như những người vợ trong thế gian.

+ Trong sự vâng phục mọi bề là bất kỳ điều gì người chồng quyết định không sai nghịch Lời Chúa thì phải vâng phục theo. Sự vâng phục thể hiện bằng sự làm theo quyết định của người chồng một cách vui vẻ, thỏa lòng, dẫu rằng quyết định người chồng không theo ý muốn của mình.

+ Không được phép dạy chồng nghĩa là không được lên mình dạy chồng như dạy con cái, không được to tiếng với chồng. Người vợ có thể dạy chồng về kiến thức xã hội, về Lời Chúa nhưng phải trong sự nhu mì, khiêm nhường và tôn trọng.

+ Không được lấn quyền của người chồng nghĩa là không tự quyết định chuyện trong gia đình, ngay kể cả chuyện của bản thân người vợ cũng phải hỏi ý kiến và nghe theo sự hướng dẫn của chồng.

+ Ở trong sự yên tĩnh là luôn tránh xa những nơi cãi vã, buôn chuyện tầm phào nhưng chăm chỉ học Lời Chúa, dạy dỗ chăm sóc con cái, làm những việc lành trong nhà Chúa.

13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Con hiểu rằng, trong công cuộc tạo ra loài người, Ngài tạo ra A-đam trước, và tạo Ê-va từ phần hông của người A-đam để giúp ông trong cùng cai trị muôn vật. Con không biết người nữ đã giúp được điều gì cho chồng mình hay chưa nhưng chính người nữ lại là người bị lừa gạt phạm tội trước và đưa sự phạm tội đến cho chồng mình.

Thưa Cha! Khi suy ngẫm đến đây con có thắc mắc lý do tại sao dẫu ông A-đam biết trái cấm mà vợ đưa là điều Chúa phán không được ăn nhưng ông vẫn ăn? Con hiểu rằng, có lẽ bởi vì yêu người vợ hơn Chúa nên ông đã chiều theo ý bà, hoặc ông biết bà sẽ chết nên cũng muốn chịu cùng với bà.

Con không biết trong sự thương xót của Ngài ông A-đam và bà Ê-va có được cứu khỏi án phán đời đời hay không? Nhưng hậu quả tội lỗi dành cho ông bà và để lại qua các thế hệ chính là người nữ phải chịu đau đớn trong khi sinh nở, còn người chồng phải khó nhọc đổ mồ hôi trán mới có mà ăn.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Con hiểu rằng, dẫu rằng bởi tội lỗi mà người nữ phải chịu đau đớn trong kỳ sinh nở. Nhưng nếu người nữ ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và cứ ở trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh và sự tiết độ thì người nữ sẽ giảm bớt sự đau đớn của kỳ sinh nở đó.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con luôn ghi nhớ Lời Ngài và cẩn thận làm theo những gì mà Chúa đã dạy con đối với người đàn ông, để con luôn sống đẹp lòng Ngài làm gương cho vợ trong sự tin kính Ngài. Xin Cha cũng ban ơn cho các anh chị em chúng con trong việc áp dụng Lời Ngài vào đời sống để mỗi ngày chúng con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
15/01/2024

...


Lê Minh Dương
15/01/2024 22:52

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 2:8-15. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ, ban ơn cho con trong ngày hôm nay, cho con luôn có phương tiện, sức khỏe, thời gian để học Lời của Ngài. 

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô muốn mỗi người đàn ông là những người trụ cột trong Hội Thánh, trong gia đình luôn cầu nguyện với Chúa bất kỳ nơi nào có thể. Điều đó thể hiện lòng sốt sắng, thực hành sự cầu nguyện như là niềm ưa thích, điều đó là cần thiết cho họ để họ luôn trong sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa. 

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa cũng muốn mỗi người đàn ông cũng hãy giữ mình luôn thánh sạch. Con nghĩ có lẽ dân I-sơ-ra-ên khi cầu nguyện thì có đưa tay cao lên trời, vì thế hành động đưa cao tay lên trời nói lên một người mạnh dạn khi cầu nguyện mà không bị tội lỗi làm cho rụt rè, sợ hãi mà không dám đưa cao tay.

Thưa Cha, lời Phao-lô nói rằng, ông muốn đàn ông không có sự giận, và sự tranh cãi. Con hiểu rằng Thiên Chúa cũng có sự giận (Dân Số Ký 11:3), nhưng sự giận của Ngài là công chính, vì thế con dân Chúa cũng có thể giận. Vì thế con hiểu rằng, không có sự giận ở đây là không vô cớ mà giận, không giận một cách không công chính. Nhưng có khi một người giận một cách công chính, nhưng nếu không kiềm chế có thể làm những việc sai trái, vì thế mà còn hiểu thêm ý câu không có sự giận còn là luôn biết kiềm chế sự giận của mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự tranh cãi không nên có ở mỗi con dân Chúa, vì: “Sự tranh cãi dẫn đến sự chia rẽ. Sự chia rẽ hay sự phân rẽ là sự không còn đồng thuận với nhau, không còn hiệp một. Chúng ta cần phân biệt sự tranh cãi với sự thảo luận. Trong sự tranh cãi, mỗi bên đều cương quyết cho rằng, mình đúng và đối phương sai. Sự tranh cãi là điều không nên có trong Hội Thánh.” [Trích từ bài giảng I Cô-rinh-tô 3:1-8]. 

Thưa Cha, con hiểu rằng nét đẹp thực sự trong Chúa của người phụ nữ là lối sống giản dị, gọn gàng, không xa hoa, phung phí, và với những việc làm lành. Thưa Cha, con hiểu rằng người nữ cần vâng phục chồng mọi bề, những gì người chồng nói không nghịch lại Lời Chúa thì người vợ cần phải vâng theo, không lý luận, không tranh cãi, mà vâng phục trong sự yên lặng.

Thưa Cha, theo kinh nghiệm riêng của con thì con thấy có lẽ phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông, nếu một người vợ không vâng phục chồng mà nói nhiều nữa thì gia đình thật là bất hạnh. Có lẽ vì tính phụ nữ hay nói nhiều, hay những cảm xúc bộc phát qua lời nói mà Phao-lô muốn người nữ yên tĩnh chăng.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì A-đam dựng nên trước và Ê-va là người bị gạt chứ không phải A-đam nên người nữ cần vâng phục chồng, không lấn quyền chồng, hay dạy chồng, mà người nữ chỉ được lên tiếng góp ý, khuyên bảo, đưa ra ý kiến trong sự dịu dàng, kính trọng người chồng.

Cảm tạ Cha đã cho con hiểu được những điều trên đây. Thưa Cha, nếu người vợ không biết vâng phục chồng thì sớm muộn gia đình cũng tan vỡ. Nếu người chồng không biết làm gương, không hết lòng sống cho Chúa thì khó mà giữ hạnh phúc cho gia đình. Nguyện xin Chúa giúp con luôn là người chồng, người đàn ông hết lòng yêu kính Chúa. Con cảm tạ Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Phạm Trịnh Minh Anh
16/01/2024 00:29

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thời gian, sức khỏe, phương tiện để viết lại những sự suy ngẫm của con trong thì giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 2:8-15.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau lời khuyên trước hết hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện,... thì Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền ra ý muốn của Chúa, trong nếp sống của con dân Chúa. Trước tiên là những người đàn ông trong Hội Thánh.

Con hiểu bàn tay là bộ phận tiêu biểu dùng để làm ra những hành động, khi một người giữ mình trong nếp sống thánh sạch, không làm ra những việc tội lỗi, ô uế thì người ấy có tay tinh sạch. Hành động đưa cao tay tinh sạch, là bày ra trước Chúa một nếp sống thánh khiết, thánh sạch, với lòng tôn vinh, không có điều gì bất khiết cần giấu giếm, che đậy.

Chúa muốn những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, nhưng phải đến với Ngài trong sự tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi nào trong lòng. Người đàn ông trong Chúa là người được Chúa ban cho quyền cai trị trong gia đình, nên rất cần ở trong sự tương giao với Chúa với tấm lòng thánh sạch trong mọi nơi, mọi lúc. Người giữ sự giận và sự tranh cãi trong lòng, thì không có sự độ lượng, ngay thẳng, chính trực, là sự nam tính của người đàn ông. Người có thể giận trong sự công chính, nhưng không giữ sự giận ấy trong lòng, phải thì nói phải, không thì nói không, mà không cần tranh cãi.

9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.

Thưa Cha, con hiểu rằng đối với những người phụ nữ trong Chúa, thì cần thể hiện lòng tin kính của mình bằng những việc lành theo Lời Chúa. Đó là cần sửa soạn chính mình cả bề trong, lẫn bề ngoài. Bề ngoài thì cần ăn mặc đơn giản, kín đáo, trong sự chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ. Không phô trương, diêm dúa, lòe loẹt, chạy theo thời trang với áo quần quý giá, kiểu tóc bới cầu kỳ, và trang sức đắt tiền. Bề trong thì giữ những đức tính tốt của phụ nữ như: nhu mì, khiêm nhường, nhỏ nhẹ, kín đáo, biết tự kiềm chế cảm xúc, dịu dàng.

11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi người phụ nữ trong Chúa kết hôn, trở thành người vợ thì việc cần là phải học tập trong sự yên tĩnh và trong sự vâng phục mọi bề. Cần học tập vì khi bước vào một vai trò mới, có những trách nhiệm và những bổn phận mới trong gia đình thì người làm vợ cần học để có thể làm tròn phận sự của mình trong gia đình.

Có thể người nữ khi còn sống với cha mẹ, không phải làm một số thứ trong gia đình và được chăm sóc bởi cha mẹ, nhưng khi kết hôn thì người vợ sẽ cần học cách quán xuyến các việc trong nhà của mình, chăm sóc chồng, con của mình. Học tập trong sự yên tĩnh nghĩa là lo học để làm tròn bổn phận của mình, không càm ràm, kêu ca, than thở, hay khoe khoang, phô trương, mà phải làm theo trong sự vâng phục mọi bề. Ý muốn của Chúa cho những người làm vợ là hãy cứ yên lặng ở trong sự học tập, noi gương những người bà, người cô, người chị em khác trong Chúa, và ở trong sự vâng phục mọi bề, để mỗi ngày làm tốt hơn bổn phận của mình.

12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.

Thưa Cha, con hiểu việc người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng là điều không được phép, vì điều ấy tỏ ra sự kiêu ngạo, sự không vâng phục thẩm quyền Chúa đã thiết lập trong gia đình. Vì Chúa đã giao quyền làm chủ gia đình cho người đàn ông, và từ ban đầu Ngài đã dựng nên người nữ với mục đích làm người giúp đỡ cho người nam (Sáng Thế Ký 2:18).

Vị trí của người vợ là người phụ việc, chứ không phải là người dạy dỗ chồng. Người vợ có thể giúp đỡ chồng bằng lời nói qua sự góp ý, hoặc hướng dẫn nhưng không được phép đứng ở vị trí người trên dạy dỗ cho người dưới. Người vợ càng không thể cho rằng nhờ sự giúp đỡ của mình mà chồng làm được việc này việc kia, mà lấn quyền chồng. Điều ấy khác nào sự hầu việc Chúa với lòng kiêu ngạo, cho rằng những thành quả có được trong nhà Chúa là bởi công lao khó nhọc của mình vậy. Người giúp việc lên mình dạy dỗ và lấn lướt trên chủ là điều không hợp lẽ.

13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.

Thưa Cha, con hiểu rằng lý do Chúa không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng là vì, từ ban đầu Ngài đã dựng nên thân vị người nam đầu tiên là A-đam trước. Sự tồn tại của người nữ là được Chúa lấy ra từ người nam (Sáng Thế Ký 2:23), không có người nam thì cũng sẽ không có người nữ. Tiếp đến, thân vị người nữ đầu tiên là Ê-va, đã để cho ma quỷ lừa gạt mà trở nên người phạm pháp, rồi khiến chồng cũng trở nên người phạm pháp như mình, làm cho cả dòng dõi loài người đều sinh ra trong thân phận tội nhân, bị nô lệ tội lỗi. Vì thế Thiên Chúa đã đặt để người chồng lên trên người vợ, giao quyền cai trị gia đình cho người chồng (Sáng Thế Ký 3:16), cũng là để bảo vệ gia đình khỏi sự lây lan của tội lỗi. Trong thực tế, con thấy gia đình nào mà người vợ lấn quyền chồng thì thường rất ồn ào, và lộn xộn, đời sống gia đình không có hạnh phúc. Cảm tạ Chúa vì trong Chúa chúng con có sự trật tự, thứ tự, nhờ đó chúng con được khôn sáng, nhận nhiều sự phước hạnh khi vâng theo Lời Ngài.

15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Thưa Cha, con hiểu rằng kể từ khi bà Ê-va phạm tội, thì Chúa đã thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén và sự đau đớn trong khi sinh con của người nữ (Sáng Thế Ký 3:16), có nhiều người nữ đã chết trong khi mang thai hoặc sinh con. Trong vế đầu câu 15, Thánh Kinh dùng từ "nàng" chỉ về người vợ, nhưng vế sau thì dùng từ "họ" và vì đang trong bối cảnh nói về người vợ và người chồng trong gia đình, và họ là một thịt với nhau, nên con hiểu rằng đối với những cặp vợ chồng giữ sự trung tín trong nếp sống tin kính Chúa, đời sống vợ chồng ở trong sự yêu thương, thánh sạch, tiết độ, thì người vợ sẽ được cứu khỏi sự cực khổ trong cơn thai nghén, và sự đau đớn, nguy hiểm trong khi sinh con.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn làm tròn bổn phận làm vợ của mình, luôn biết học tập trong sự yên tĩnh và trong sự vâng phục mọi bề. Con cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/01/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
18/01/2024 04:32

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc làm được bình an. Và giờ này con được có thì giờ để tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 2:8-15.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở ngại ăn ên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu một số điều như sau:

Người đàn ông cầu nguyện ở mọi lúc, mọi nơi. Khi dâng lời cầu nguyện lên Chúa thì không có sự giận một ai đó trong lòng hay sự tranh cãi bất hòa với ai đó. Những sự giận, sự bất hòa phải giải quyết ngay. Nhất là sự giận phải được giải quyết trước khi mặt trời lặn.

Thưa Cha, câu “đưa cao tay tinh sạch” con hiểu rằng một người khi dâng lên Chúa lời cầu nguyện thì không phạm tội, không làm ra sự phạm tội.

Thưa Cha, câu 9 và câu 10 là lời dạy của Ngài qua Sứ Đồ Phao-lô, đối với những người phụ nữ trong Chúa về cách ăn mặc và cách cư xử theo sự tiết độ, không gây ra sự vấp phạm tà dâm, trong cách ăn mặc. Trong lời nói phải biết kiềm chế tiết độ.

Thưa Cha, phụ nữ ngày nay ăn mặc gây ra sự cám dỗ, ăn mặc phản cảm thoái hóa. Sự tội lỗi đã đến mức kinh tởm, mà họ xem như là chuyện bình thường, và còn đua nhau bắt chước ăn mặc một cách hở hang thoái hóa, không còn nhận ra là mình kinh tởm như thế nào. Nguyện xin Cha mở mắt cho họ để họ nhận biết được tội lỗi của mình, mà quay về ăn năn tội.

Thưa Cha, câu 12 đến câu 15 con được hiểu rằng người vợ phải vâng phục chồng mình, không đặt ý muốn của mình áp đặt lên chồng và bắt chồng phải chiều theo ý của mình. Người vợ lớn tuổi hơn chồng hay người vợ có sự hiểu biết hơn chồng thì cũng không được chê bai, lớn tiếng dạy dỗ chồng, mà phải nói, trình bày trong sự nhu mì, tiết độ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, vì Ê-va được dựng nên để giúp đỡ A-đam, không phải Ê-va cai trị A-đam. Vì Ê-va phạm tội tin lời dụ dỗ của con rắn, và cám dỗ A-đam phạm tội, nên nàng được cứu trong khi mang thai. Con được hiểu rằng, cứu là cứu không nguy hiểm trong lúc mang thai.

Thưa Cha, con hiểu rằng người chồng và người vợ tin kính Chúa, sống theo Lời dạy của Ngài, thì thật sự là một gia đình phước hạnh. Loài người nhiễm tội, sống trong tội, không có sự tri thức từ nơi Ngài nên luôn có sự tranh cãi, cãi lẫy, bất hòa, không vâng phục nhau, đời sống không còn được an vui và phước hạnh.

Con cảm tạ ơn Cha, đã cho con học được những bài học bổ ích về đời sống gia đình tin kính Chúa và sống theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Tứ Đặng Thiên
19/01/2024 10:13

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thời gian để con được suy ngẫm về Lời Chúa. Con xin ghi ra những sự hiểu của mình về Lời Chúa được ghi chép trong I Ti-mô-thê 2:8-15. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con. Con cũng cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn và giảng dạy trong thần trí của con về Lời Chúa.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Trong câu số 8, con hiểu rằng dù Phao-lô là người nói ông muốn những người đàn ông cầu nguyện ở khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cạnh. Nhưng điều mà ông muốn đó không phải theo ý riêng của ông mà do Đức Thánh Linh thần cảm để ông viết ra, ông đại diện cho Chúa công bố nó trong các Hội Thánh.

Phao-lô mượn hình ảnh đôi bàn tay tinh sạch để nói đến nếp sống không vương vấn tội, không làm ra những hành động tội lỗi không đẹp lòng Chúa. Trong mọi lúc, ở mọi nơi, đàn ông cũng không nên có sự giận và sự tranh cãi. Sự giận ở đây con hiểu là sự giận không công chính. Vì trong Lời của Chúa cũng có dạy con dân Chúa không nên để sự giận dù là sự giận công chính của mình bước qua ngày mới. Ngày mới được bắt đầu khi mặt trời lặn. Trong sự giận người ta có những suy nghĩ, thái độ, lời nói, hành động không thể hiện sự công chính, yêu thương, thánh khiết của Thiên Chúa. Sự giận thường đi chung với sự tranh cãi. Khi người ta tranh cãi thì chỉ luôn muốn giành phần thắng về mình để nâng cao cái tôi của mình mà hạ thấp người kia xuống. Sự tranh cãi chẳng đem đến sự gây dựng cho ai, không giải quyết được những khúc mắc, nan đề gặp phải. Khác với sự tranh cãi là sự biện luận, sự biện luận là sự cùng nhau thảo luận, bàn bạc về một việc nào đó, nó có thể là một lẽ thật, một triết lý, một quan điểm nào đó. Những người tham gia đều tôn trọng ý kiến trái chiều, sự khác biệt của nhau. Tất cả cùng nhau xem xét để đối chiếu những lý luận, ý kiến, quan điểm của mình có phù hợp với Thánh Kinh không. Nhiều khi nó phù hợp với Thánh Kinh nhưng nó chỉ được áp dụng trong một số trường hợp của cá nhân chứ không áp dụng cho số đông. Ví dụ như: Thánh Kinh cho phép con dân Chúa được phép uống rượu nhưng Thánh Kinh không khuyến khích con dân Chúa uống rượu hay say rượu. Trường hợp Phao-lô khuyên Ti-mô-thê uống rượu vì cớ dạ dày của Ti-mô-thê không tốt. Vậy nên nếu ai đang gặp phải vấn đề như Ti-mô-thê thì nên uống rượu nhưng không được uống nhiều dẫn đến say rượu.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con về câu Thánh Kinh trên đây. Con xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ con để con được hiểu về Lời của Ngài và ban cho con tấm lòng tha thiết muốn sống theo Lời Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
19/01/2024

...


Nguyễn Thị Lan
21/01/2024 14:16

I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

Kính lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm I Ti-mô-thê 2:8-15 Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa. Cha lại ban cho con buổi sớm nay và từ hôm qua, con được đón nhận thời tiết hết ẩm ướt, đường khô ráo, không khí dễ chịu, bầu trời quang mây, đủ ô xy cho con thở. Con được nhớ đến Cha trong lời cảm tạ và biết ơn.

Kính thưa Cha, con nhớ hôm qua và hôm kia, lúc trên đường, con được Cha an ủi con thật nhiều, khi giữa phố đông người, nhưng con chỉ có Ngài là Đấng yêu thương con.

Hôm qua và nay, con thật vui mừng khi được đọc Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê trong phân đoạn này, những câu Thánh Kinh quen thuộc, con rất thích. Con muốn được đọc đi đọc lại. Con ao ước con và hết thảy các anh chị em trong Hội Thánh đều có nếp sống đúng theo những điều Chúa dạy dỗ qua Sứ Đồ Phao-lô. Con xin Chúa ban năng lực giúp con sống theo.

Sau đây con xin ghi lại những điều con học được.

8 Vậy, ta muốn những người đàn ông cầu nguyện khắp nơi, đưa cao tay tinh sạch, không có sự giận và sự tranh cãi.
9 Cũng vậy, những người đàn bà sửa soạn chính mình trong áo quần cách nề nếp, với nết na và tiết độ, không dùng những kiểu tóc bới, vàng, châu ngọc, và áo quần quý giá,
10 nhưng với những việc lành, là những điều hợp với những phụ nữ tuyên xưng lòng tin kính.
11 Người vợ hãy học tập trong sự yên tĩnh, trong sự vâng phục mọi bề.
12 Và ta không cho phép người vợ dạy hoặc lấn quyền của người chồng, mà hãy ở trong sự yên tĩnh.
13 Vì A-đam được dựng nên trước, kế tiếp là Ê-va.
14 Và không phải A-đam bị gạt nhưng người vợ bị gạt mà trở nên ở trong sự phạm pháp.
15 Nhưng nàng sẽ được cứu đang khi mang thai, nếu họ tiếp tục ở lại trong đức tin, sự yêu thương, sự nên thánh, và sự tiết độ.

Kính thưa Cha, tuy hiện tại con không làm vợ, nhưng Chúa vẫn muốn con hiểu về bổn phận làm vợ, phải vâng phục chồng mọi bề, con hiểu là vâng phục tuyệt đối, như vâng phục Chúa, tức là vâng phục trong sự tin kính.

Là người nữ, con phải giữ mình trong sự yên tĩnh, dưới quyền người nam. Con không được kiêu ngạo lên mình, vượt thẩm quyền hay tự tô vẽ, khoác lên mình những thứ bề ngoài để tự tôn mình lên, mà con phải luôn khiêm nhường, nhu mì hạ mình, yên lặng trong sự tìm kiếm Chúa, rèn trang sức bề trong cho mình, là thêm lên đức tin, lòng yêu kính Chúa, cùng các việc lành, để xứng với sự con nhận mình là con dân Chúa.

Muốn vậy, con sẽ dành thời gian để học, suy ngẫm Thánh Kinh, chăm chỉ cầu nguyện, và điều cần thiết nhất là con vâng lời làm theo mỗi ngày. Con xin Chúa chỉ dẫn con lúc nào con cần làm gì, làm như thế nào.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, không phải lúc nào con cũng cứ học, đọc, suy ngẫm hay nói về Chúa là con có Ngài, mà quan trọng nhất là con áp dụng vào nếp sống cụ thể mỗi ngày như thế nào, từ thái độ, lời nói, cách cư xử, từ nhỏ nhặt nhất đến những cái lớn hơn, con đều phải ý thức rằng con là con của Chúa, con có bổn phận phải làm tôn vinh sáng danh Chúa, sống chân thật với Chúa, với lòng mình, đúng như với môi miệng con đã tuyên xưng lòng tin kính với Ngài. Khi con nhỡ yếu đuối phạm lỗi với Ngài mà con được Ngài chỉ dạy, con cần sớm ăn năn ngay.

Con cũng luôn rèn cho mình những đức tính tốt lành giống như Chúa, cũng là những đức tính được Chúa thường xuyên nhắc nhở con trong Thánh Kinh, điển hình như yêu thương, tiết độ, chịu để Chúa thánh hóa.

Kính thưa Cha, qua bài học hôm nay, con cũng được Ngài nhắc nhở con rèn tập tính ít nói, kiệm lời hơn, để tâm thần con được yên tĩnh hơn, để con có nhiều thì giờ hơn để hướng lòng mình với Chúa, suy ngẫm, lắng nghe. Con cũng đừng vội phản ứng hay vội nói, mà con sẽ mau nghe, chậm nói.

Thưa Cha, hôm nay con thật vui mừng khi con được Cha nhắc con. Con xin đón nhận với lòng biết ơn, vâng phục. Con xin Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài cứ yêu thương ở cùng dõi theo con, giúp con vừa muốn vừa làm theo ý Ngài.

Kính thưa Cha, câu 15 con chưa hiểu rõ, nên con có tham khảo bài giảng, thì con được biết, có lẽ đây là câu cũng hơi khó hiểu với nhiều người.

Hiện tại, theo bài giảng thì con hiểu "được cứu đang khi mang thai" mang nghĩa đen về thuộc thể, rằng Chúa sẽ bảo vệ người nữ khỏi những đau đớn trong thời kỳ mang thai, là thời kỳ người nữ phải đối diện với những khó khăn lớn với đau đớn, sinh nở.

Con xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ, giúp con, người chăn và các anh chị em chúng con suy ngẫm để được hiểu biết thêm lên về câu này. Chúng con cảm tạ ơn Cha.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con những điều trên đây ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
21/01/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ