Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Hôm nay, ngày 12/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4:1-7.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những thời buổi sẽ đến" là những thời buổi nào? "Các thần lừa dối" là các thần nào? "Những giáo lý của ma quỷ" là những giáo lý nào (câu 1)?
2. Thế nào là "nói những lời nói dối trong sự giả hình", với mục đích gì (câu 2)?
3. Hiện nay, tổ chức tôn giáo mang danh Chúa nào "cấm cưới gả" (câu 3)?
4. Hiện nay, tổ chức tôn giáo mang danh Chúa nào dạy về sự "kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ" (câu 3)?
5. Giải thích ý nghĩa của câu 5.
6. Tại sao Phao-lô dùng cách nói "được nuôi" trong câu 6?
7. Thế nào là "những lời thô tục" (câu 7)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Làm sao bạn có thể nhận biết các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ?
2. Mỗi ngày bạn có tự nuôi mình bằng các lời của đức tin và giáo lý lành không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-4_1-16/

Có 18 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
14/01/2024 08:30

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa Từ Ái lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa đã nhậm lời cầu xin của các anh chị em cùng Cha cho con, Ngài đã thêm sức, đã chữa lành và cho con nhanh hồi phục trở lại. Con vô cùng biết ơn Chúa. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn soi dẫn và thêm sức cho con, xin Chúa tiếp tục bày tỏ cho con những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài, xin giúp con tiếp nhận mọi sự dạy dỗ với tấm lòng trân quý và biết ơn. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 4:1-7

Kính thưa Chúa!
Mở đầu trong câu 1 Phao-lô nhấn mạnh thông điệp mà ông viết gửi tới Ti-mô-thê là đến trực tiếp từ Đấng Thần Linh và Ngài phán rất rõ ràng, cụ thể về thời buổi sẽ đến, là các thời kỳ lịch sử của Hội Thánh từ khi Hội Thánh được thành lập cho tới khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian. Nội dung mà Đấng Thần Linh phán cụ thể cho con dân Chúa ấy là.

Một số người sẽ từ bỏ đức tin, mà theo các thần lừa dối và theo các giáo lý của ma quỷ. Các thần lừa dối được nói tới ở đây là các tà linh, chính là các thiên sứ sa ngã theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa, chúng nhập vào thân thể xác thịt của những người có tâm trí chống nghịch Thiên Chúa và sử dụng họ với mục đích lôi kéo những người không có tấm lòng tiếp nhận lẽ thật, không hết lòng sống theo Lời Chúa, chúng dẫn dụ họ lạc vào các giáo lý của ma quỷ, là những sự dạy dỗ không đúng với Thánh Kinh. Những kẻ đó nói dối trong danh của Chúa và lâu dần sự dối trá đó khiến lương tâm họ trở nên chai lì không còn nhận ra sự giả hình của chính mình.

Thực tế hiện tại cho thấy, nhiều giáo hội mang danh Chúa đang dạy dỗ những giáo lý của ma quỷ, trong đó có giáo hội công giáo, Lời Chúa dạy rõ trong Điều Răn là cấm thờ hình tượng và làm tượng, nhưng đi qua nhà thờ của người công giáo thì nơi nào cũng có tượng, giáo hội công giáo còn dạy con dân Chúa gọi linh mục là cha và cấm linh mục không được có vợ. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thì dạy con dân Chúa kiêng các thức ăn không tinh sạch thời Cựu Ước. Trong khi Lời Chúa đã dạy rõ, mỗi một loài do Thiên Chúa dựng nên đều rất tốt lành. Ngay từ đầu Thiên Chúa đã biết sẽ có những kẻ chống nghịch Ngài và sẽ có những người tin và nhận biết lẽ thật, với những người nào tin và nhận biết lẽ thật thì cũng sẽ biết bất cứ vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì họ sẽ không xem là ô uế. Lời của Chúa đã thánh hóa chúng, họ sẽ nhận lấy với lòng biết ơn và Lời hiệp nguyện cảm tạ dâng lên Ngài.

Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê hãy nhắc cho anh chị em cùng Cha nhớ lấy những điều đã được dạy ở trên, đó là cảnh tỉnh con dân Chúa không bỏ đức tin ban đầu mà chạy theo các thần lừa dối rao giảng tà giáo. Khi Ti-mô-thê làm theo như vậy thì ông sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, làm trọn bổn phận Chúa giao cho là canh giữ Hội Thánh của Chúa trước sự tấn công của tà giáo, giữ con dân Chúa ở trong sự giảng dạy đúng với Lời Chúa là Thánh Kinh, ấy chính là sự được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà Ti-mô-thê đã theo.

Phao-lô cũng cảnh báo Ti-mô-thê về thói xấu của các phụ nữ lớn tuổi ấy là hay ngồi lê đôi mách nói xấu, khoe khoang, lời nói thì tục tĩu, dâm dật, có lúc thì mắng nhiếc, chửi thề…là những lời ô uế. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tránh xa những người như vậy và để lòng tập tành hướng về sự tin kính, chính là chăm chỉ đọc và suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận áp dụng vào nếp sống của mình mỗi ngày.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Con biết ơn Chúa về những lẽ thật Ngài bày tỏ cho con qua những bài giảng của người chăn trong suốt thời gian qua.

Ngài cho con nhận biết lẽ thật Ngày Sa-bát, sự thật về việc nói tiếng lạ, là điều con rất thắc mắc và thấy thực sự bất an khi được chứng kiến trong giáo hội, rồi lẽ thật về Lễ Giáng Sinh và đặc biệt thế nào là nếp sống thánh khiết trong Chúa. Khi đối chiếu với Thánh Kinh thì quả thật những điều mà con thắc mắc và thấy bất an thì không có dạy trong Thánh Kinh. Những điều con chưa biết hoặc chưa làm đúng, con tìm hiểu qua sự chia sẻ của người chăn và giờ đây là sự suy ngẫm mỗi ngày của chính mình, đọc kỹ từng câu, từng chữ con càng thấm thía và nhận biết, cẩn thận làm theo để được ở trong ân điển của Ngài vì không phải ai kêu Chúa Chúa cũng được vào nước Thiên Đàng đâu.

Càng về thời kỳ cuối cùng càng nổi lên lắm các thần giả dối rao giảng các giáo lý của ma quỷ, bởi vậy con phải luôn giữ mình ở trong Chúa, vì chỉ có ở trong Ngài, thuộc về Ngài, con mới có được sự an toàn và biết phân biệt Thần Lẽ Thật và thần sai lầm như Lời Ngài có chép.

“Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Bởi đó, chúng ta biết Thần Lẽ Thật và thần sai lầm.”
(I Giăng chương 4 câu 6)

Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày trung tín ở trong sự được nuôi bằng các lời của đức tin và giáo lý lành, chính là Lời Chúa trong Thánh Kinh mà con đang cùng anh chị em cùng Cha suy ngẫm mỗi ngày để con không rời xa Lẽ Thật.

Con cảm tạ ơn Chúa ban sức và dạy dỗ con khi con suy ngẫm Lời của Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 13/01/2024

...


Nguyễn Công Hải
15/01/2024 07:34

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho gia đình chúng con những ngày nghỉ ngơi phước hạnh và vui thoả. Chúng con được cùng nhau thờ phượng, tương giao, học Lời của Ngài vào ngày Sa-bát và những ngày cuối tuần, chúng con được Hội Thánh tại địa phương gặp gỡ, thông công, được học Lời Chúa cùng nhau, được vui chơi đoàn tụ bên nhau là những ơn phước lớn lao Ngài tuôn đổ trên mỗi chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ và biết ơn Chúa vô cùng. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh I Ti-mô-thê 4: 1-7, nguyện xin Ngài dạy dỗ chúng con để chúng con luôn được hiểu biết Lời Ngài càng hơn, để chúng con biết áp dụng vào trong đời sống mình.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu I Ti-mô-thê 4:1-7 là một đoạn Thánh Kinh cảnh báo về những điều sẽ xảy ra, trải dài trong thời kỳ Hội Thánh được thành lập cho đến lúc Đấng Christ quay lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đoạn Thánh Kinh này nói rằng sẽ có một số người chối bỏ đức tin và theo những giáo lý sai lầm của ma quỷ. Những người này sẽ nói những lời dối trá và làm cho tâm thức của họ chai lì. Họ sẽ cấm cưới gả và kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Đoạn Thánh Kinh này có một số ý nghĩa quan trọng đối với con dân Chúa vì những giáo lý sai lạc và những rao truyền không đúng với Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ sẽ khiến nhiều tin theo tà giáo. Đoạn Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta phải luôn cẩn thận với những giáo lý sai lầm. Chúng ta phải dựa vào Lẽ Thật Thánh Kinh để phân biệt giữa chân lý và sai lầm. Thứ hai, nó nhắc nhở con dân Chúa phải sống một đời sống tin kính. Chúng ta phải tuân theo những lời dạy của Đức Chúa Trời và tránh xa những lời dối trá.

Câu 1:
“1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.”

Kính tha Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô khẳng định những điều được nói trong đoạn Thánh Kinh này là lời của Đức Chúa Trời, được phán bởi Đấng Thần Linh. Đức Chúa Trời biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai khi nói những thời buổi sẽ đến, và Ngài đã cảnh báo chúng ta về những điều đó. Trong đó bao gồm sự bội đạo, từ bỏ đức tin của một số người vì sự tin theo các thần lừa dối và các giáo lý của ma quỷ. Chúng con hiểu có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả sẽ đến đem nhiều giáo lý sai trái, những thần lừa dối để dạy dỗ và lôi kéo những con dân Chúa đã được nhận lãnh đức tin trong Đấng Christ đi theo con đường từ bỏ Thần Chân Thật và tin vào những giáo lý giả dối để rồi sẽ nhận lấy sự hư mất đời đời cho mình.

Câu 2:
“2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu những người rao giảng tà giáo và những người chối bỏ đức tin sẽ nói những lời dối trá để lừa gạt người khác. Họ sẽ cố gắng làm cho những lời dối trá của họ có vẻ như là chân lý qua sự rao giảng của họ. Họ cũng sẽ cố gắng làm cho tâm thức của người khác chai lì, làm cho họ không thể phân biệt được giữa điều đúng và điều sai, đâu là chân lý, lẽ thật đâu là sự dối trá nữa.

Câu 3:
“Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô đang nói về những người chối bỏ đức tin cũng có thể đưa ra những quy định sai lầm trong Lẽ Thật. Họ cấm cưới gả hoặc kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Những quy định này thường là dựa trên những hiểu biết sai lầm về Thánh Kinh, do sự thiếu hiểu biết của họ mà họ đã rao giảng cho người khác theo. Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định các thức ăn đó được Đức Chúa Trời dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lòng cảm tạ. Nghĩa là bởi tấm lòng biết ơn, cảm tạ sự ban cho của Đức Chứa Trời của mỗi con dân Chúa khi ăn thì các thức ăn đều là tinh sạch.

Câu 4-5:
“Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.”

Kính thưa Cha, câu này nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành. Chúng ta không nên cấm đoán bất cứ thứ gì mà Đức Chúa Trời đã tạo ra, mọi vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên đều trở nên thánh,chỉ cần chúng ta nhận lãnh bởi tấm lòng biết ơn và cảm tạ dâng lên Ngài.

Câu 6:
“Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là lời khích lệ của sứ đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê, người đang phục vụ trong chức vụ giám mục. Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê hãy tiếp tục giảng dạy những lời dạy của Đức Chúa Trời, trong đó có cả những sự dạy dỗ và quở trách những giáo lý sai lạc trên. Nếu Ti-mô-thê làm như vậy, thì Ti-mô-thê sẽ là một người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ. Khi Hội Thánh được dạy dỗ đúng với Lẽ Thật thì mỗi con dân Chúa sẽ được tăng trưởng trong đời sống tin kính và đức tin, được nuôi bởi lời của đức tin và những giáo lý lành trong chính đời sống đạo của mình.

Câu 7:
“Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây này là lời khuyên cho Ti-mô-thê về cách đối diện và những điều nên tránh trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tránh xa những lời nói thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi, có thể họ là những phụ nữ đã lớn tuổi nhưng hay ngồi lê đôi mách, nói những chuyện phù phiếm, theo dệt và lan truyền những câu chuyện không có thật. Ông cũng khuyên Ti-mô-thê không những tránh xa những câu chuyện vô ích, thô tục, không có thật như vậy để hướng tâm trí mình, tập trung vào đời sống của sự tin kính.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua đoạn Thánh Kinh trên, đoạn Thánh Kinh trên cảnh báo chúng con và Hội Thánh về những kẻ lừa dối và những giáo lý của ma quỷ vẫn luôn rình rập và xâm nhập vào trong cộng đồng con dân Chúa. Những kẻ lừa dối này sẽ cố gắng dẫn dụ chúng ta rời xa đức tin. Chúng con cần phải tỉnh thức và cẩn thận để không bị dẫn dụ bởi những lời nói dối và giáo lý sai trái của họ.
Đoạn Thánh Kinh này cũng nhắc nhở chúng con rằng mọi vật được dựng nên của Đức Chúa Trời đều tốt lành. Chúng con không nên kiêng cữ những thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, ngược lại hãy tiếp nhận bằng sự cảm tạ, biết ơn và dâng lời cầu nguyện, hiệp nguyện lên Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn tập tành hướng về sự tin kính, chăm chỉ dành thời gian để suy ngẫm, học hỏi về Thánh Kinh để hiểu biết Lẽ Thật và thực hành và tuân theo những lời dạy của Chúa để chúng có được sự hiểu biết, thông sáng trong việc thực hành Lời Chúa trong đời sống mình. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Đặng Thái Học
16/01/2024 07:56

 I Ti-mô-thê 4:1-7 - Bổn Phận của Giám Mục - Phần 1.

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 4:1-7 - Bổn Phận của Giám Mục - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Rất có thể trong lúc Phao-lô viết thư I Ti-mô-thê, Đấng Thần Linh phán tỏ tường cho ông về những thời kỳ sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin trong Chúa mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Nhìn lại lịch sử của Hội Thánh qua các thời kỳ từ khi được thành lập đến nay, lời tiên tri này đã được ứng nghiệm về sự bội đạo, nhiều người từ bỏ đức tin trong đạo Chúa, tin theo các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, là những giáo lý sai trệch Thánh Kinh. Điều này nhắc nhớ chúng con phải hết sức cảnh giác, tránh những giáo lý không đến từ Lẽ Thật.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
Bởi chúng không ngừng nói những lời dối trá trong sự giả hình, sai trệch Thánh Kinh, nên ma quỷ khiến cho lương tâm của chúng chai lỳ.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.

Chúng xuyên tạc Lẽ Thật, đi theo các thói tục của ngoại giáo, cấm những người giữ các chức vụ chủ chốt trong Hội Thánh, như giám mục, người chăn, chấp sự phải sống độc thân, mà Giáo Hội Công Giáo ngày nay vẫn còn vâng giữ. Chúng kiêng các thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước. Bởi chúng không biết rằng, các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin nhận Lẽ Thật, được phép nhận lấy và ăn với lời cảm tạ Đấng đã tạo nên.

4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Vì mọi vật được Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, không một vật gì đáng bỏ. Là con dân Chúa, chúng con nhờ quyền năng của Ngài thánh hóa các thức ăn qua sự cầu nguyện của chúng con với lời cảm tạ. Vì sự phạm tội của loài người mà mọi vật trở nên không tinh sạch, nhưng mọi vật ấy được nên thánh bởi lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện của chúng con. Cảm ơn Thiên Chúa!

6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.

Phao-lô dặn bảo Ti-mô-thê, nhắc lại cho con dân Chúa những sự ông đã viết trong thư, thì Ti-mô-thê sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, bởi Ti-mô-thê làm theo lời chỉ dẫn của Phao-lô, thì ông được tiếp tục nuôi dưỡng tâm linh bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà ông đã theo.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Phao-lô cũng khuyên bảo Ti-mô-thê, hãy trách những lời thô tục, là những lời ô uế, và những câu chuyện tự bịa ra từ những phụ nữ lớn tuổi, làm hổ thẹn trong giao tiếp. Và chính Ti-mô-thê cũng hãy tập tành hướng về sự tin kính Chúa, qua sự học, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa thì hơn.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh này dạy con hiểu biết về những tiêu chuẩn cần phải có trong bổn phận của giám mục.

Nguyện Chúa giúp con ngày càng thêm yêu mến Lời Ngài, để nhận biết các thần lừa dối và những giáo lý do ma quỷ tạo nên. Và con nguyện tự nuôi sống tâm linh mình bằng các lời của đức tin và giáo lý lành. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học

16/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
16/01/2024 22:48

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài lại ban cho con được thời gian học Lời Ngài! Nguyện con được thỏa vui khi tìm kiếm và nhận biết thánh ý Ngài! Nguyện Chúa thêm sức và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài!

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Con hiểu rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô đang khuyên dạy Ti-mô-thê về bổn phận của người giám mục trong Chúa đối với Hội Thánh là những con chiên mà Chúa đã giao cho mình trong sự chăn dắt. Con hiểu bổn phận đó là cảnh giác, nhận biết những sự sai trật của tà giáo; dùng Lời Chúa để bày tỏ ra điều đúng; nhắc cho con dân Chúa để họ biết rõ đúng sai.

2. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cho biết Đấng Thần Linh phán rõ, trong những thời buổi sẽ đến thì có một số người từ bỏ đức tin. Con nghĩ rằng trong thời kỳ sau rốt này thì số người từ bỏ đức tin càng gia tăng. Có thể họ vẫn nói rằng mình tin Chúa, vẫn nói về Chúa nhưng việc làm của họ thì nghịch lại với điều Chúa dạy. Bởi họ yêu bản thân mình và thế gian hơn yêu Chúa, nên họ đi theo sự dối gạt của ma quỷ, và làm theo những sự dạy dỗ của chúng.

Ma quỷ rất tinh ranh, chúng lợi dụng danh Chúa làm vỏ bọc cho một số người, và các giáo hội. Nhưng thực chất bên trong thì giảng dạy và bắt ép những người tin Chúa làm theo ý của họ, chứ không phải làm theo ý Chúa.

Những người thuộc về ma quỷ làm tay sai cho nó. Họ làm ra vẻ tốt đẹp, sống đạo đức, thánh khiết theo Lời Chúa, nhưng thực chất họ không làm theo Lời Chúa dạy, mà chỉ toàn là nói dối để tạo vẻ ngoài cho mình. Bởi họ biết rõ đúng sai, nhưng chọn sống giả hình, nên lương tâm bị chai lì, thản nhiên sống như vậy mà không còn nghe tiếng cáo trách.

Họ cấm cưới gả trong khi lẽ thật là Chúa là Đấng thiết lập hôn nhân giữa người nam và người nữ. Họ bắt kiêng các thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước, trong khi lẽ thật là mọi sự Chúa dựng nên đều tốt lành, Chúa đã làm cho những vật không tinh sạch trở nên tinh sạch. Miễn là con dân Chúa tin và nhận lãnh với lời cầu nguyện cảm tạ Chúa. Con vật không tinh sạch được trở nên tinh sạch bởi Lời phán của Thiên Chúa, và lời cầu nguyện cảm tạ Chúa trước khi ăn.

3. Bổn phận của giám mục là nhắc cho con dân Chúa Lời của Ngài. Để chỉ ra cho con dân Chúa biết Lẽ Thật mà phân biệt với điều giả dối. Công việc ấy là công việc ngay lành mà người giám mục làm ra trong Chúa. Muốn làm được công việc ngay lành đó thì người giám mục phải được nuôi bởi Lời Chúa và các giáo lý của Thánh Kinh. Con hiểu nghĩa là được lớn lên trưởng thành trong đức tin nơi Chúa, nhận biết những điều dạy dỗ chân thật, tốt lành mà hướng con dân Chúa dời khỏi điều sai trật trở lại với những điều đúng theo lẽ thật.

Phao-lô cũng nhắc Ti-mô-thê tránh những điều thô tục, những chuyện không có thật. Con hiểu nghĩa là những điều không đẹp lòng Chúa, không mang lại sự gây dựng và ích lợi cho đức tin thì phải tránh đi, không để nó tác động, ảnh hưởng đến mình. Nhưng phải tập tành nói và làm những việc bày tỏ ra sự tin kính Chúa, con hiểu chính là rèn mình trong nếp sống đúng tư cách một giám mục trong Chúa mà Phao-lô đã giảng dạy trước đó.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, trước nhất con phải tiếp nhận Lời Chúa và mọi sự giảng dạy theo Lẽ Thật, để nhận biết cách rõ ràng mọi sự đúng sai, rồi rèn tập mình tránh mọi sự không ích lợi cho đức tin, nhưng hướng về những sự tin kính mà nói và làm.

2. Con học được rằng, vâng theo lời khuyên răn, dạy bảo đúng Lời Chúa của người Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình cũng là một việc làm hướng về sự tin kính. Bởi họ chính là người đang thi hành công việc ngay lành mà Chúa giao cho họ.

3. Con học được rằng, không chỉ cảnh giác với tà giáo mà cảnh giác với bất cứ điều gì mà xét thấy không gây dựng, không ích lợi cho đức tin. Không để bị ảnh hưởng, bị chi phối, bị lay động, mà phải lập tức tránh khỏi và cứ kiên trì rèn tập nếp sống tin kính.

Nguyện kính xin Chúa giữ gìn con nếp sống tin kính, luôn rèn tập và hướng mình trong sự tin kính. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/1/2024

...


Vũ Triệu Hùng
16/01/2024 23:23

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu Từ Ái của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con trong ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin được viết ra sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 4:1-7.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính
.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê với lời phán tỏ tường của Đấng Thần Linh cho ông về những người từ bỏ đức tin, giảng dạy những điều sai nghịch Thánh Kinh. Một số người từ bỏ đức tin nghĩa là họ tin Chúa nhưng lại tin những điều không đúng Thánh Kinh và dạy người khác. Theo các thần lừa dối nghĩa là Sa-tan và ma quỷ mạo làm thiên sứ sáng láng để lừa dối họ. Giáo lý của ma quỷ là giáo lý bẻ cong Lời Chúa như giáo lý cấm con dân Chúa cưới gả và kiêng các thức ăn không tinh sạch được nói đến trong câu 2 và câu 3.

2. Con hiểu rằng, chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình nghĩa là họ không những có nếp sống không đúng Lời Chúa mà họ còn nói những lời nói dối khiến người khác hiểu họ có đời sống chuẩn mực, đạo đức theo Lời Chúa dạy. Chính những lời nói dối và nếp sống giả hình khiến cho tâm thức của họ ngày càng bị chai lì, và không thể hiểu được đúng ý nghĩa của Lời Chúa.

3. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu giáo lý cấm cưới gả là giáo lý dạy rằng, những người trong chức giám mục không được phép lấy vợ. Giáo lý kiêng những thức ăn Đức Chúa Trời dựng nên là họ giảng dạy dựa vào Lời Chúa trong Cựu Ước, nhưng bỏ qua lẽ thật Lời Chúa trong Tân Ước khi Đức Chúa Trời khải tượng cho Phi-e-rơ rằng Ngài đã làm mọi thứ ô uế trở nên tinh sạch. Mọi vật được nên thánh bởi Lời Thiên Chúa và lời hiệp nguyện nghĩa là mọi vật ô uế được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch bởi Lời phán của Ngài và những ai tin điều đó dâng lên Chúa lời cảm tạ. 

4. Con hiểu rằng, Phao-lô dặn bảo Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục nhắc nhở, dạy dỗ con dân Chúa hiểu đúng lẽ thật của Lời Chúa để không rơi vào những giáo lý sai nghịch Thánh Kinh. Người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ là người giúp con dân Chúa hiểu biết đúng lẽ thật Lời Chúa. Được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành là được sống và lớn lên theo Lời Chúa dạy và những sự giảng dạy đúng với Thánh Kinh.

5. Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của phụ nữ lớn tuổi là không những không nói những lời tục tĩu, giễu cợt và không nghe những câu chuyện được thêu dệt. Tập tành hướng về sự tin kính là rèn luyện cho mình mỗi ngày trong nếp sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Cha, con xin được rút ra bài học:

1. Con học được rằng, khi con sống theo Lời Chúa và vâng theo những sự giảng dạy của người chăn đúng Lời Chúa, thì không những giúp cho con được trưởng thành càng hơn trong đức tin và sự hiểu biết, mà còn tránh rơi vào những giáo lý không đúng Thánh Kinh.

2. Con học được rằng, mọi sự con cần phải chịu khó, rèn tập mới đạt được chứ không phải tự nhiên mà có. Để tập tành hướng về sự tin kính, thì trước hết lòng con cần phải luôn hướng về Chúa qua mối tương giao, qua việc suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày.

Tiếp đến, con chịu sửa đổi và rèn tập cho mình trong nếp sống để những suy nghĩ, lời nói và việc làm được đúng như Lời Chúa dạy, để làm tôn vinh danh Ngài và ích lợi cho người.

Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa và dạy dỗ con. Nguyện Ngài ban ơn để trong mọi việc con làm rèn luyện mình luôn hướng đến trong sự tin kính Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
16/1/2024

...


Kim Loan Nguyen
17/01/2024 03:53

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được một ngày bình an và mọi chuyện được suôn sẻ. Cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ con, luôn sắp xếp hết mọi thứ cho con. Cảm tạ Cha đã ban cho con có được thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha cứ mãi gìn giữ con trong bóng cánh của Ngài, giúp con không bị phạm tội và tránh xa mọi sự cám dỗ. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức, thêm đức tin trên con. Nguyện xin Ngài nâng đỡ con càng hơn, giúp con lo chu toàn mọi việc sắp tới. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí trong khi con học Lời Ngài, và chỉ dạy con biết cách sử lý mọi việc theo đúng Lời Chúa một cách khôn sáng. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, giờ đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 4:1-7 như sau:

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh với Ti-mô-thê điều ông nói ra ở đây là chính từ Đấng Thần Linh phán ra. Để bày tỏ những sự sẽ đến từ các thời buổi sẽ tới, là từ thời kỳ Hội Thánh được thành lập cho đến khi Đức Chúa Chúa Jesus Christ đến đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian và Kỳ Tận Thế. Trong những thời kỳ đó một số người sẽ từ bỏ đức tin của mình mà theo các thần lừa dối, và tin theo những giáo lý của ma quỷ. Nghĩa là có những người họ từ bỏ đức tin vào Chúa, mà nghe và tin theo sự giảng dạy tà giáo, trái với lẽ thật của Lời Chúa là Thánh Kinh. Họ tin theo và thờ lạy những giáo lý của ma quỷ.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.

Câu 2: Con hiểu rằng, những người giảng dạy và tuyên truyền về tà giáo và các giáo lý của ma quỷ, cả những người đã lui đi trong đức tin, thì họ sẽ luôn nói dối trong sự giả hình để lừa gạt người khác. Họ sẽ giảng giải và nói những điều dối trá mà họ tin và tự cho là đúng đắn. Khi họ đã luôn sống trong sự giả dối, giả hình đó lâu dần thì càng ngày chính tâm thức, lương tâm của họ và những người tiếp nhận những giáo lý ma quỷ đó cũng bị chai lì. Đến một lúc họ không còn phân biệt được đúng sai, không phân biệt được lẽ thật và sự giả dối nữa.

3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện

Câu 3 -5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói những kẻ chối bỏ đức tin theo các thần lừa dối và ma quỷ sẽ tự đặt ra các quy luật sai với Lời phán dạy của Chúa. Trong đó họ dạy cấm kết hôn, cưới gả. Điển hình như Giáo Hội Công Giáo bây giờ những ai nếu muốn đi tu làm linh mục hoặc giữ các chức vị khác thì bắt buộc phải là độc thân không được kết hôn sinh con. Điều này rất dễ dẫn đến tình trạng bị ma quỷ cám dỗ và vấp phạm tội tà dâm. Và chính vài năm trước báo cũng đã đưa tin là có nhiều người giữ chức Hồng Y bên Vatican đã phạm tội ấu dâm trong chính nơi đó. Vì vậy, điều này là một sự sai trái với các điều răn và Lời dạy của Chúa.

Và họ dạy bắt phải kiêng những thức ăn họ cho là không tinh sạch như thời Cựu Ước. Nhưng thật ra muôn vật đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, như đã được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10: 9-16 qua sự khải tượng của Sứ Đồ Phi-e-rơ.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở Ti-mô-thê và con dân Chúa là mọi vật được Thiên Chúa dựng nên đều là tốt lành, không có vật gì đáng bỏ cả. Vì vậy, chúng ta không nên cấm đoán ai ăn hay không ăn gì. Là con dân Chúa được biết đến lẽ thật của Lời Chúa, thì con dân Chúa phải hiểu điều đó và luôn phải có tấm lòng biết ơn, cảm tạ với những sự ban cho của Đấng đã tạo ra muôn loài vạn vật.

6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê hãy nhắc nhở cho con dân Chúa về những sự mà ông đã nêu ra ở trên. Bởi vì Ti-mô-thê là giám mục ở Hội Thánh ở Ê-phê-sô, nên Ti-mô-thê phải có trách nhiệm giảng dạy đúng lẽ thật của Lời Chúa cho các con dân Chúa. Và phải canh chừng không để con dân Chúa bị sự giảng dạy của các giáo lý sai trái, hay hiểu sai Lời Chúa và bị phạm tội. Đồng thời Phao-lô cũng khích lệ Ti-mô-thê rằng. Nếu Ti-mô-thê luôn giữ trọn chức trách của mình, luôn rao giảng đúng lẽ thật của Lời Chúa thì Ti-mô-thê không chỉ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ. Mà điều đó cũng giúp cho đức tin và thuộc linh của Ti-mô-thê cũng được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa chính là lời của đức tin và giáo lý lành.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên bảo Ti-mô-thê hãy tránh những lời thô tục là không nên nói, không nên nghe hay tham gia vào những lời tục tũi, những câu chuyện ô uế, không có thật tự dựng lên của những người phụ nữ lớn tuổi. Vì những câu chuyện đó chẳng những không mang lại ích lợi và còn làm xấu hổ cho cả người nói lẫn người nghe nó. Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê hãy tập tành hướng về sự tin kính là tập hãy làm các việc lành, lo đọc và suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận làm theo mọi Lời phán dạy của Chúa. Luôn hướng lòng về Chúa với sự tin kính và cầu hỏi Chúa trong hết mọi sự để sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, con xin cảm Cha đã ban cho con sự hiểu và được học xong bài học này. Con xin cảm tạ ơn Cha đã dựng lên muôn loài vạn vật và trong đó có con. Cảm tạ Cha đã dạy dỗ con qua bài học ngày hôm nay. Bài học này giúp con phải luôn nhắc nhở mình phải luôn kiên trì, bền lòng tập tành hướng về sự tin kính. Nguyện xin Cha luôn giữ cho con có tấm lòng yêu mến học Lời Ngài. Vì Lời Ngài là linh lương để nuôi dưỡng đức tin và tâm linh con. Con hiểu chỉ khi con luôn nhúng chìm mình vào Lời Ngài ngày đêm thì đức tin con mới càng mạnh mẽ, và con sẽ càng tấn tới hơn trong sự hiểu biết lẽ thật Lời Ngài. Nguyện xin mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. Nguyện xin Cha ban cho con được giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Ngọc Tú
17/01/2024 23:17

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 4:1-7. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, "trong những thời buổi sẽ đến" là khoảng thời gian kể từ lúc Hội Thánh được thành lập cho đến khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế. "Một số người sẽ từ bỏ đức tin" nghĩa là những người này đã thật lòng tin nhận Chúa nhưng vì chưa hết lòng tin cậy Chúa, cũng như chưa hết lòng từ bỏ tội, nên khi gặp khó khăn, thử thách, cám dỗ, thì từ bỏ đức tin. 

Các thần lừa dối chính là gồm Sa-tan, các thiên sứ phạm tội đi theo Sa-tan, và bất cứ ai có tâm thần chống nghịch Chúa. Gọi là thần lừa dối vì bản chất của chúng là dối trá. "Những giáo lý của ma quỷ" là những giáo lý do ma quỷ sáng tác ra để nhằm lừa gạt loài người rời xa lẽ thật của Thánh Kinh. Tất cả giáo lý của các tôn giáo trong thế gian đều là sản phẩm của ma quỷ. Trong đó, nguy hiểm hơn hết chính là các giáo lý dựa trên Lời Chúa nhưng bị ma quỷ bẻ cong, điển hình như: giáo lý cơ đốc nhân không cần vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, giáo lý Thiên Chúa Một Ngôi, Tin Lành Thịnh Vượng, Tin Lành Tiếng Lạ... Chúng nguy hiểm nhất là bởi vì các giáo lý này được tạo ra để làm mất đi tính chân thật của Thánh Kinh, khiến người ta không còn muốn tin vào Thánh Kinh nữa. Chắc chắn một người chưa biết Chúa nhìn cách những người nói tiếng lạ cầu nguyện với Chúa thì cũng thấy quái lạ.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.

Câu 2: Con hiểu rằng, những người đã đi theo tà giáo thì sẽ ngày càng lún sâu vào tà giáo, tâm thần dần mất đi sự cảm biết những điều tốt đẹp thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ nhận biết những điều dối trá thuộc về ma quỷ. Biểu hiện ra bên ngoài của những người ấy là sống trong sự giả hình, lời nói lúc nào cũng mang đầy sự dối trá. Có thể người ngoài không nhận biết nhưng con dân chân thật của Chúa khi đối chiếu những điều người ấy nói với Lời Chúa thì sẽ nhận ra ngay.

3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Từ câu 3 đến câu 5: Con hiểu rằng, "chúng cấm cưới gả" là nói đến các giáo hội cấm những người có chức vụ cưới vợ, gả chồng, như Công Giáo.

"Chúng kiêng các thức ăn" là nói đến các giáo hội như Cơ Đốc Phục Lâm, cấm con dân Chúa ăn thịt chế biến từ các loài vật không tinh sạch được quy định trong Cựu Ước. Mệnh lệnh của Thiên Chúa về thức ăn đã được thay đổi từ sau khi Đức Chúa Jesus Christ phục sinh và đã được quy định rõ trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16 và một lần nữa được khẳng định trong câu 4, 5 trên đây.

6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.

Câu 6: Con hiểu rằng, "nhắc những sự ấy" là nhắc lại nhiều lần để giúp con dân Chúa ghi nhớ và lưu ý tránh xa các tà giáo như được trình bày ở các câu trước đó. Nhóm chữ "cho các anh chị cùng Cha" diễn tả sự nhắc cho nhớ này là việc làm ra bởi tình yêu thương trong Chúa. Người thường xuyên lưu tâm, nhắc nhở con dân Chúa sống đúng Lời Chúa và tránh xa tà giáo, là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, phục vụ Hội Thánh là phục vụ Đấng Christ.

Thưa Cha, "được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo" là một câu mà con cảm thấy rất ý nghĩa. "Được nuôi bởi các lời của đức tin" là được Thiên Chúa nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của mình bằng các lời hứa của Chúa, lời hứa về những điều tốt đẹp sẽ được lãnh nhận trong đời sau. Gọi là "lời của đức tin" vì các lời hứa hiện tại chưa thành hiện thực nhưng người nhận lãnh tin chắc rằng mình sẽ nhận được khi trung tín. "Được nuôi bởi giáo lý lành" là được Thiên Chúa nuôi dưỡng đời sống thuộc linh bằng Lời Chúa, bằng cách từng hồi từng lúc bày tỏ trong một người những điều sâu nhiệm ẩn chứa trong Thánh Kinh. Càng hiểu về Chúa nhiều bao nhiêu thì đời sống thuộc linh của người ấy sẽ càng sung mãn bấy nhiêu. Nên đối với người có mối tương giao mật thiết với Chúa thì những sự hao mòn, già nua, bệnh tật trên thân thể xác thịt không phải là điều đáng để bận lòng.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Câu 7: Con hiểu rằng, câu này Sứ Đồ Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê cách ứng xử với những phụ nữ lớn tuổi trong Hội Thánh. Đó là, Ti-mô-thê tỏ rõ thái độ phản đối bằng cách không tham dự, không nghe, không đến gần những người nói các lời thô tục và buôn chuyện không có thật. Đồng thời, Ti-mô-thê cũng nghiêm khắc nhắc nhở các phụ nữ lớn tuổi hãy tập tành sự tin kính và bỏ đi các thói tật tụ tập buôn chuyện, gièm pha, nói xấu người khác, khoe khoang không đúng sự thật.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con trong việc đi đo mắt và biết rằng thị lực của mình vẫn tốt, chỉ bị rối loạn điều tiết vì dùng máy tính lâu, chỉ cần cho mắt nghỉ ngơi hợp lý. Qua đó mà con cũng biết rằng từ lúc mình rời Sài Gòn về quê sống thì độ cận không tăng mà còn giảm lại. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Phạm Trịnh Minh Anh
18/01/2024 10:48

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong ngày hôm nay. Nguyện Lời Cha thánh hóa con, gìn giữ con trong mọi nẻo đường đời.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 4:1-7.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong khi viết thư I Ti-mô-thê thì Đấng Thần Linh đã phán với Sứ Đồ Phao-lô cách rõ ràng về sự bội đạo sẽ diễn ra trong Hội Thánh. "Những thời buổi sẽ đến" là những giai đoạn mà Hội Thánh sẽ trải qua, kể từ khi Đấng Christ thành lập Hội Thánh. Con hiểu rằng Hội Thánh dù ở trong giai đoạn mới thành lập, hay giai đoạn bị tà giáo tấn công, bị bách hại khốc liệt, thì luôn có một số người sẽ từ bỏ đức tin vào Thiên Chúa chân thật, mà theo các thần lừa dối là những tà linh theo Sa-tan chống nghịch Thiên Chúa, tin theo những sự giảng dạy đến từ ma quỷ. Những giáo lý của ma quỷ là những tư tưởng, triết lý, lý luận đi ngược lại với những gì Thánh Kinh bày tỏ.

Ngày nay, con thấy nhiều người, đặc biệt là giới trẻ cũng chạy theo vô số thần tượng là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, những nhà kinh doanh, nhà lãnh đạo tôn giáo trong thế gian,... Ai nấy say mê người họ thấy yêu thích, không tiếc bỏ thời gian, công sức, tiền bạc, học theo những điều mà thần tượng của họ làm. Con hiểu những con người được nhiều người tôn sùng đó, cũng là các thần lừa dối trong thế gian này.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người sống giả hình là tỏ ra bề ngoài đạo đức, tốt đẹp, độ lượng, nhưng con người bên trong họ đầy sự gian ác, xấu xa, ích kỷ, thì môi miệng của họ chỉ toàn là những lời nói dối. Con thấy rằng con người chỉ thấy lúng túng, xấu hổ trong một hai lần đầu cố ý phạm tội, vì bị lương tâm lên tiếng cáo trách lòng họ. Nhưng nếu họ cứ cố ý tiếp tục phạm tội, tiếp tục nói những lời dối trá, thì họ làm cho tâm thức, là những sự hiểu biết trong thần trí về luật pháp Thiên Chúa bị chai lì đi. Họ sẽ không còn nghe được tiếng lương tâm cáo trách, và sẽ xem những việc làm tội lỗi là những điều bình thường, không chỉ nói dối người khác thôi, mà đôi khi họ còn tự lừa dối mình, tin những điều dối trá đó là những sự thật về mình nữa.

Lời nói dối là những lời nói không đúng sự thật, không hiệp với lẽ thật mà Thánh Kinh bày tỏ. Những người mang danh là người dạy Lời Chúa mà bẻ cong Lời Chúa, dạy dỗ những điều sai trật, không có trong Thánh Kinh là nói dối trong sự giả hình, vì đã trong danh Chúa, nói những điều không thuộc về Chúa.

3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người cứ nói dối trong sự giả hình, có lương tâm bị chai lì, nên không còn có sự hiểu biết, phán đoán theo luật pháp của Chúa nữa. Bởi đó họ làm ra luật pháp của riêng họ, như việc bắt buộc những người mang chức vụ trong Hội Thánh phải sống độc thân, cấm con dân Chúa ly hôn, tái hôn, kiêng ăn thịt, cấm ăn những thức ăn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước.

Trong khải tượng của Sứ Đồ Phi-e-rơ (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16), Chúa đã phán với ông ba lần về việc hãy làm thịt và ăn những loài bị cho là không tinh sạch trong Cựu Ước, cũng đã phán rằng "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch.". Trong thư này, Đấng Thần Linh lại phán dạy cách tỏ tường lần nữa về điều ấy, dạy rằng:

* Đức Chúa Trời đã dựng nên những vật ấy để cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy.
* Thiên Chúa dựng nên mọi vật là tốt lành.
* Mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa, là Ngôi Lời. Ngài đã nhập thế làm người, chết chuộc tội, mạng sống của Ngài khiến những loài bị cho là ô uế trong thời Cựu Ước được tinh sạch trở lại.
* Ngoài ra bởi lời hiệp nguyện, lời cầu nguyện cảm tạ của con dân Chúa, trước khi ăn lấy cũng khiến những vậy ấy được nên thánh.

6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.

Thưa Cha, con hiểu rằng bổn phận của người giám mục là dạy dỗ, nhắc nhở cho con dân Chúa biết điều gì là lẽ thật. Cảnh tỉnh con dân Chúa để họ nhận biết các thần lừa dối, rao giảng giáo lý của ma quỷ, để khiến họ bị lầm lạc. Nhắc nhở họ biết rằng sẽ có một số người bỏ đức tin mà tin theo những tà giáo ấy, nên tự mỗi người phải đọc, và học theo những giáo lý lành của Thánh Kinh, để không vì thiếu hiểu biết mà bị lừa dối. Khi người giám mục làm tròn bổn phận của mình thì trở nên người giúp việc ngay lành của Đấng Christ, vì đã phục vụ Hội Thánh trong sự canh giữ, bảo vệ con dân Chúa khỏi sự phạm tội.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Thưa Cha, con hiểu tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật, là không nói, không nghe, không tham gia vào, nhưng cần quở trách để tránh cho những lời ấy có cơ hội tiếp tục lan truyền trong Hội Thánh. Có thể các phụ nữ lớn tuổi vì có nhiều tuổi đời, trải qua nhiều sự kiện, nên họ có nhiều chuyện để kể lại, nhưng lại thêu dệt, thêm bớt, bịa đặt để lôi cuốn người nghe. Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc nhở Ti-mô-thê hãy tránh để bị cuốn vào những chuyện không có thật đó, vì đó là điều không ích lợi.

Con dân Chúa cần tập tành hướng về sự tin kính, rèn tập mình luôn hướng lòng về Lời Chúa, thi hành những điều Chúa truyền (Giô-suê 1:8), áp dụng Lời Chúa vào đời sống để biết phân biệt phải trái, đúng sai. Vậy nên Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc Ti-mô-thê là giám mục của Hội Thánh hãy tập làm điều đó cho chính mình trước, để làm gương cho Hội Thánh.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin tâm thần con luôn được nuôi dưỡng bởi các lời của đức tin và giáo lý lành. Nguyện trong mọi sự, con luôn biết tập tành hướng về sự tin kính, vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/01/2024

...


Huỳnh Christian Priscilla
18/01/2024 13:27

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, hiện tại cơn bão lạnh với sức gió thổi mạnh đang xảy ra tại nhiều tiểu bang Mỹ và Canada. Con cầu xin Cha giữ gìn, bảo vệ con dân Ngài trong các nơi có bão được bình an. Con cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 4:1-7, dạy về bổn phận của giám mục.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Câu 1: Con hiểu rằng, những lời Đấng Thần Linh phán cách tỏ tường với Sứ Đồ Phao-lô là những sự đã xảy ra kể từ khi thư I Ti-mô-thê được viết ra và kéo dài cho tới hiện tại. Đó là có một số người trong Hội Thánh sẽ từ bỏ đức tin mà tin theo các thần lừa dối, tin theo những giáo lý của ma quỷ, là những tà giáo không đúng với Thánh Kinh. Những giáo lý đó phần lớn được rao giảng trong các giáo hội mang danh Chúa, tự xưng là Hội Thánh của Thiên Chúa.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.

Câu 2: Con hiểu rằng, những giáo sư giả và những tiên tri giả nhân danh Chúa, dùng những lời dối trá rao giảng tà giáo, là những giáo lý không đúng Thánh Kinh. Những người rao giảng tà giáo càng dối trá bao nhiêu thì khiến cho lương tâm của họ càng bị chai lì bấy nhiêu, không còn nhận biết lẽ thật. Họ có thể nói những lời đạo đức nhưng nếp sống của họ là tội lỗi. Vì thế, họ là những kẻ giả hình.

3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.

Câu 3: Con hiểu rằng, những giáo sư giả và những tiên tri giả là công cụ của Sa-tan. Họ cấm sự cưới gả và cấm ăn thịt, hoặc cấm ăn các thức ăn bị xem là không tinh sạch thời Cựu Ước. Nhưng mệnh lệnh của Chúa là: “Người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt", và “Bất cứ vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ xem là ô uế”.

4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, muôn vật do Thiên Chúa dựng nên đều là tốt lành. Sau khi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người thì Đức Chúa Trời đã làm sạch mọi thứ không tinh sạch, và ba lần xác định bởi lời phán của Ngài với Sứ Đồ Phi-e-rơ. Vì thế, con dân Chúa không còn phân biệt các loài thú vật tinh sạch hoặc không tinh sạch. Con dân Chúa chỉ cần dâng lời cảm tạ Thiên Chúa mà nhận lãnh các thức ăn.

6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê luôn nhắc cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô ghi nhớ về những điều đã được ông nói từ câu 1 đến câu 5, là sự kiện các thần lừa dối rao giảng tà giáo trong Hội Thánh. Như vậy, Ti-mô-thê sẽ làm tròn phận sự là người canh giữ Hội Thánh của Chúa, cảnh tỉnh con dân Chúa trước sự nguy hiểm của tà giáo. Vì bản thân Ti-mô-thê đã được Phao-lô dùng các lời của đức tin và giáo lý lành nuôi dạy nên Ti-mô-thê sẽ nhận biết tà giáo và kịp thời cảnh giác con dân Chúa.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải tránh xa những người nói những lời ô uế, thô tục, cũng đừng nghe những câu chuyện nhảm nhí hoặc những lời bịa đặt không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Vì chúng không đem lại sự ích lợi gì. Nhưng ông khuyên Ti-mô-thê hãy học tập trong đức tin với lòng kính yêu Thiên Chúa; nghĩa là suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và luôn áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống của mình.

Lạy Cha, con cầu xin Đấng Thần Linh ban năng lực và sự khôn sáng cho những giám mục trong Hội Thánh, để họ có thể làm tròn chức vụ. Xin Cha giữ gìn họ để họ luôn là những người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, đem lại sự ích lợi cho Hội Thánh và gây dựng mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
18/01/2024 13:29

Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, mặc dù Canada và nhiều tiểu bang Mỹ, trong đó có tiểu bang Texas mà chúng con đang cư trú, đang bị cơn bão lạnh lớn nhưng ngay địa phương của chúng con thì gió không thổi quá 25km/giờ và nhiệt độ không xuống quá -10 độ C. Dù ngày đầu gió có thổi tốc tấm bạt che nhà xanh của chúng con nhưng bạt không bị hư rách. Con và Mỹ Linh cũng đã có thể lợp kín lại và tạm dùng gỗ, gạch để đè chặn chung quanh chân bạt. Khi trời ấm lại, con sẽ đóng nẹp chân bạt vào khung gỗ chung quanh nền. Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con có đủ ấm và được bình an. Còn thêm bốn ngày nữa, cơn bão sẽ qua đi. Xin Cha ban ơn giữ gìn con dân Ngài trong các khu vực bị bão lạnh được bình an.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 4:1-7, như sau:

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Câu 1: Con hiểu rằng, Thánh Kinh dùng danh xưng Đấng Thần Linh để chỉ sự Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh hành động bên ngoài thân thể con dân Chúa. Còn khi Ngài hành động bên trong thân thể con dân Chúa thì Thánh Kinh dùng danh xưng Đức Thánh Linh. Con hiểu rằng, Đấng Thần Linh trực tiếp phán với Sứ Đồ Phao-lô về sự sa ngã của một số người trong Hội Thánh. Thánh Kinh không dùng tính từ "nhiều" mà dùng đại danh từ "một số người" nên số người bị sa ngã như vậy là ít. Nhưng đó cũng là điều đáng buồn. Những người như vậy đã tin nhận ơn cứu rỗi nhưng không hết lòng đến với tri thức về lẽ thật nên bị các thần lừa dối dẫn dụ họ đi xa khỏi lẽ thật. Các thần lừa dối chính là các thiên sứ phạm tội, theo Sa-tan, gieo vào thần trí của những giáo sư giả và những tiên tri giả những điều giả dối. Những kẻ giả ấy vì lòng kiêu ngạo, muốn phô trương rằng, họ có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa nên ma quỷ đã nắm bắt lấy họ và gieo cho họ những giáo lý của chúng. Rồi ma quỷ dùng họ để rao giảng tà giáo trong Hội Thánh. Những giáo lý của ma quỷ luôn luôn nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa. Điển hình là sự chối bỏ thần tính của Đức Chúa Jesus và của Đức Thánh Linh. Những giáo sư giả và những tiên tri giả ấy rất là tự đắc trong sự rao giảng tà giáo. Họ luôn thể hiện sự kiêu ngạo nên đó cũng là dấu hiệu để nhận biết họ.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, những giáo sư giả và những tiên tri giả có nếp sống giả hình. Họ có thể rao giảng, kêu gọi mọi người sống thánh khiết nhưng bản thân họ thì lén lút sống trong tội. Những lời nói dối ra từ họ vừa là những lời rao giảng tà giáo vừa là những lời khoe khoang về nếp sống của họ. Vì thế, tâm thần của họ không còn khả năng nhận biết lẽ thật. Có cả một tổ chức tôn giáo lớn với hàng tỉ tín đồ đã ra lệnh cấm những chức sắc của họ không được kết hôn. Nhưng sự phạm tà dâm của những chức sắc của họ thì đứng hàng đầu trong các tổ chức tôn giáo. Có các tổ chức tôn giáo ngăn cấm tín đồ của họ ăn các loại thịt vốn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước. Họ bất chấp sau khi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người thì Đức Chúa Trời đã liên tiếp ba lần truyền rằng, Ngài đã làm cho các loài không tinh sạch trở nên tinh sạch. Có nghĩa là con dân Chúa không cần kiêng các thức ăn không tinh sạch nữa mà chỉ cần nhận lấy các thức ăn với lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, vào thời Cựu Ước, sau Cơn Lụt Lớn, thân thể loài người không còn khỏe mạnh như trước nên Đức Chúa Trời đã ban cho loài người ăn thịt. Càng về sau, thân thể loài người càng yếu đuối càng hơn nên Đức Chúa Trời đã khiến cho loài người phải kiêng ăn một số các loài thịt. Nhưng sau khi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người thì Đức Chúa Trời đã khiến cho các loài thịt đó không còn độc hại đối với loài người. Loài người chỉ cần giữ gìn vệ sinh trong sự nấu nướng, ăn uống, và tạ ơn Đức Chúa Trời mà nhận lãnh các thức ăn. Các thức ăn đã được nên thánh bởi lời phán của Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng đã được Đức Chúa Trời cất đi những sự độc hại và Ngài đã khẳng định qua lời phán của Ngài. Các thức ăn được nên thánh khi con dân Chúa cùng nhau dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời trước khi ăn, nghĩa là chúng sẽ không khiến con dân Chúa bị tật bệnh vì con dân Chúa tin vào lời phán của Đức Chúa Trời.

6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.

Câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục của Hội Thánh tại Ê-phê-sô, truyền đạt cho con dân Chúa tại đó các điều mà Phao-lô đã viết từ câu 1 đến câu 5. Các điều ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho con dân Chúa, nhất là giúp cho họ tránh xa tà giáo. Tôi tớ ngay lành của Đấng Christ luôn quan tâm chăm sóc bầy chiên của Ngài, luôn làm tất cả những gì đem lại ích lợi cho bầy chiên. Chỉ những ai được nuôi dưỡng bởi các lời giảng dạy chân thật, dẫn đến đức tin, là những sự dạy dỗ tốt lành đến từ Thiên Chúa, qua các tôi tớ chân thật của Ngài, thì mới có thể làm người giúp việc ngay lành của Đấng Christ. Ti-mô-thê đã được Phao-lô nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tránh xa, không giao tiếp với những kẻ hay nói những lời thô tục và những phụ nữ lớn tuổi hay ngồi lê, đôi mách, loan truyền những tin đồn không đúng sự thật. Thay vào đó, hãy chuyên tâm đọc, suy ngẫm Lời Chúa, và cẩn thận làm theo để đời sống luôn được thịnh vượng và khôn sáng trong Chúa. Con hiểu rằng, có lẽ Phao-lô muốn nói đến hai loại người bên ngoài Hội Thánh mà con dân Chúa cần xa lánh. Con dân Chúa sống giữa xã hội và có bổn phận rao giảng Tin Lành cho mọi người nên sự giao tiếp với những người không tin Chúa là đương nhiên. Nhưng con dân Chúa cần biết tránh xa những người không muốn nghe Tin Lành mà chỉ muốn nói ra những lời ô uế, những chuyện không có thật, vô ích.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Con được nhắc rằng, phải sốt sắng, kiên trì trong sự giúp cho con dân Chúa biết và tránh xa tà giáo. Nguyện Cha cứ ban ơn cho con trong sự rao giảng giáo lý lành của Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Huỳnh Christian Anh
18/01/2024 16:52

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con vô cùng biết ơn Cha về tất cả mọi phước lành Ngài không ngừng tuôn đổ trên đời sống của con và gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Cha đã cho con nhìn thấy sự hiện diện của Cha trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của con và yêu thương con thật nhiều. Cha ơi! Con mong muốn con mãi luôn là đứa con gái ngoan ngoãn biết vâng lời Cha. Con kính xin Cha giữ con thật chặt để không có bất cứ điều gì có thể ngăn cách con với Cha.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ để con học Lời Cha. Và giờ đây, con xin ghi lại sự hiểu của con qua I Ti-mô-thê 4:1-7 như sau:

Kính thưa Cha! Khi con suy ngẫm về những câu Thánh Kinh trên, con nhìn vào thế giới con đang sống đây, con hiểu những lời của Đấng Thần Linh phán ở đây đã và đang được ứng nghiệm rất rõ ràng.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trong lẽ thật của Lời Cha và Lời Cha đã soi sáng con, giúp cho con mắt thuộc linh của con có thể nhìn thấy những sự giảng dạy sai trái của các Giáo Hội mà kịp thời bước ra, không bị các thần lừa dối lừa gạt. Cha ơi! Con hiểu đây chính là ơn thương xót lớn lao Cha dành cho con.

Lời của Đấng Thần Linh phán tỏ tường, tức là rõ ràng, không che dấu, không ẩn ý, bất cứ ai đọc đến đều có thể hiểu được. Đấng Thần Linh phán, trong những thời buổi sẽ đến, tức là những ngày tháng sau khi sứ đồ Phao-lô viết thư gửi cho Ti-mô-thê cho đến ngày nay con đang sống. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh đã có không ít người đã từ bỏ đức tin, không còn tin vào lẽ thật, cho đến hôm nay, thời kỳ cuối cùng con đang sống đây, sự từ bỏ lẽ thật lớn nhất là từ bỏ các điều răn của Thiên Chúa mà điển hình và phổ biến hơn hết là lẽ thật về sự giữ ngày Sa-bát thứ Bảy, tức là điều răn thứ tư.

Thưa Cha! Con đã nhìn thấy người thân của con từ bỏ lẽ thật, quay về với những giáo lý của ma quỷ, chấp nhận bị lừa dối dẫu biết rõ ràng đó là giả dối.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người mang danh là tôi tớ của Chúa nhưng thực chất là tôi tớ của ma quỷ nói những lời giả dối là những lời không đúng với Thánh Kinh. 

Thưa Cha! Con hiểu những kẻ nói những lời nói dối trong sự giả hình là những kẻ dùng Thánh Kinh để nói nhưng nói theo cách diễn giải theo ý của loài người. Và khi những kẻ đó càng nói dối bao nhiêu thì tâm thức của họ càng chai lì bấy nhiêu, họ không nhìn biết lẽ thật và cũng không dạy con dân Chúa biết đến lẽ thật.

Thưa Cha! Ngày nay, con cũng thấy một vài giáo phái mang danh Tin Lành dạy con dân Chúa kiêng các thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước và cấm con dân Chúa cưới gả. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mọi vật do Thiên Chúa sáng tạo đều rất tốt lành, không có vật gì đáng bỏ, miễn là con dân Chúa lấy đức tin tin vào trong lẽ thật và dâng lời tạ ơn rồi nhận lấy. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bổn phận của giám mục là dạy cho con dân Chúa biết lẽ thật, nhận diện tà giáo, tránh xa những giáo lý ma quỷ là những giáo lý trái nghịch với Thánh Kinh. Hướng dẫn con dân Chúa sống thánh khiết, vâng giữ điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Và đó là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ.

Người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ cần phải tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi mà hãy tập tành hướng về sự tin kính. Tức là đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, là con dân của Chúa con cũng cần phải tập tành hướng về sự tin kính như vậy mọi lời nói, mọi suy nghĩ, mọi việc làm của con sẽ đều đến bởi đức tin và lòng kính yêu Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được Lời Cha. Nguyện Lời Cha thánh hóa con mỗi ngày để con không chỗ trách được. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
18/01/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
20/01/2024 13:52

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh. Con thấy mình thật có phước khi được nhận ân điển của Ngài. Con tin rằng Ngài yêu hết thảy loài người và trong đó có con. Khi nhìn những trẻ con lớn lên mỗi ngày, nhìn chúng khi còn bé tí đã biết làm ra những hành động sai nghịch với Lẽ Thật thì con hiểu rằng đó là bản tính tội mà Thánh Kinh đã cho biết "Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi." Con nhận biết rằng con rất cần Chúa, con cầu xin Chúa giải cứu con ra khỏi bản tính tội của con. Cứu con ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Con nguyện rằng những ao ước của lòng con, những suy ngẫm của con được đẹp ý Ngài. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Kính thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Trong thư viết cho Ti-mô-thê, Phao-lô đã khuyên dạy Ti-mô-thê về tư cách của người được Thiên Chúa đặt để chăn dắt Hội Thánh là các giám mục và chấp sự. Trong phần này Phao-lô nói về bổn phận của người giám mục. Phao-lô nói cho Ti-thê-biết những âm mưu của kẻ chống nghịch là ma quỷ sẽ đánh phá Hội Thánh qua nhiều hình thức, mà trong thư Phao-lô nhắc đến những từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Con hiểu thần lừa dối là những thiên sứ phạm tội, ma quỷ, tà linh tạo ra đủ các tôn giáo dạy cho người ta làm lành tránh dữ, dạy cho người ta tìm kiếm sự cứu rỗi, sự bất tử hay tu hành để làm người thiện... Nhưng tất cả chỉ là giả dối vì những tôn giáo đó, giáo lý đó không thật dẫn người ta vào Lẽ Thật, vào Sự Sống mà chỉ là một sự lừa gạt dắt người ta đến chỗ hư mất đời đời. Thế nhưng lại có vô số người tin và nghe theo những giáo lý ấy. Cũng có những giáo lý mang danh của Thiên Chúa nhưng lại pha trộn những giáo lý không có trong Thánh Kinh, giảng dạy sai Lẽ Thật như các giáo phái Công Giáo, Tin Lành Thịnh Vượng, Cơ Đốc Phục Lâm... Những người giảng dạy các giáo lý ấy họ giả hình trong sự họ giảng dạy nhưng họ không sống đúng theo những lời dạy ấy, họ không thật lòng tin Chúa, không nhận biết tri thức và lẽ thật mà họ cứ làm trong sự nói dối, giả hình nên tâm thức của họ bị chai lì, không còn thấy bị cáo trách hay bị hổ thẹn nữa.

2. Phao-lô bảo Ti-mô-thê nhắc những sự ấy cho con dân Chúa. Con hiểu nhắc những sự ấy là những điều Phao-lô vừa nói về những thần lừa dối và giáo lý giả để con con dân Chúa nhận biết mà tránh xa. Con hiểu vì sao Phao-lô nói "thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ" là bởi vì sự nhắc nhỡ đó của Ti-mô-thê sẽ khiến cho con dân Chúa tỉnh thức, không bị sa vào những sự dẫn dụ lừa dối, giúp con dân Chúa thêm sự hiểu biết về lẽ giả mà tránh xa. Con hiểu rằng nuôi mình bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo có nghĩa là Ti-mô-thê cứ ở lại trong sự rao giảng mà Ti-mô-thê đã được nhận lãnh từ Phao-lô và trong đức tin của mình. Tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Tin vào sự giảng dạy của Phao-lô mà ngày càng suy ngẫm, cẩn thận làm theo, ngày càng tấn tới trong đức tin và lẽ thật ấy.

3. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tránh những lời thô tục là không tham gia vào những lời nói bậy, vu khống, chửi bới hay những từ ngữ ô uế mà giới trẻ thường sử dụng. Những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi là những câu chuyện hư cấu, tự đặt ra, những truyền thuyết mà những người già hay kể lại. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tập tành hướng về sự tin kính có nghĩa là không giành thời gian, mất thời gian cho những sự vô ích ấy, mà chuyên lòng hướng về những sự dạy dỗ của Thánh Kinh, trau dồi sự học hỏi, hiểu biết về Thiên Chúa giúp con thuộc linh ngày càng tăng trưởng càng hơn.

Bài học con rút ra được là:

1. Con phải cẩn thận trước những giáo lý giả, con không cần thiết tra tìm trên mạng những thông tin hay những sự bàn luận về Thánh Kinh, những lời tiên tri về những sự sắp xảy đến. Con chỉ cần siêng năng đọc Thánh Kinh, suy ngẫm xin Đức Thánh Linh dạy dỗ mình vào mọi Lẽ Thật, nghe bài giảng của người chăn, con không cần tốn thời gian cho các việc tra tìm trên mạng để không bị sa vào những sự dẫn dụ sai lạc, vì có những sự dẫn dụ rất tinh vi.

2. Con học được rằng con phải nuôi mình bởi đức tin và giáo lý mà con đã nhận lãnh. Con phải trau dồi càng hơn về sự hiểu biết Lời Chúa, ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa và tương giao mật thiết với Thiên Chúa. Sự ấy giúp cho đời sống thuộc linh của con được tăng trưởng.

3. Con phải tránh xa những môi trường không đem lại ích lợi cho thuộc linh của con. Là phụ nữ con cần chăm lo làm tốt các bổn phận trong gia đình, không nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, hay học theo thói đời. Tránh xa còn là những hành động không muốn liên quan, dính dáng đến những sự ô uế. Như việc con đi bán xôi không thể tránh khỏi nghe những lời tục tĩu, thô tục của những người ngoài chợ. Con phải cầu xin Chúa gìn giữ tâm trí con và nhân danh Chúa truyền cho những lời ấy ra khỏi tâm trí của con. Tránh xa là kể cả không muốn nghe thấy đến.

3. Con phải tập tành hướng về sự tin kính. Con cần phải mỗi ngày tra xét mình và sửa đổi, làm tốt các bổn phận của mình, trau dồi Lời Chúa, cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ và tin cậy, phó thác cho Chúa những nan đề trong cuộc sống. Luôn hướng lòng về tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống.

Kính thưa Cha yêu kính của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Những lời Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê cũng là những lời mà Thiên Chúa muốn con dân của Ngài làm theo qua ông Phao-lô. Cầu xin Chúa giúp con ghi nhớ Lời Ngài để con được nên thánh mà không phạm tội với Chúa. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
20/01/2023

...


Bùi Văn Vũ
20/01/2024 23:17

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày Sabat phước hạnh để con được nghỉ ngơi, thông công cùng anh chị em, cùng nhau thờ phượng Ngài và có thời gian đến với Lời của Ngài. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 4:1-7. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Thưa Cha! ông Phao-lô được Đấng Thần Linh phán về "những thời buổi sẽ đến" con hiểu rằng, đây là thời điểm từ khi ông Phao-lô đang viết thư cho Ti-mô-thê đến khi Đấng Christ tái lâm đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

"Một số người sẽ từ bỏ đức tin mà tin theo các thần lừa dối và các giáo lý của ma quỷ". Con hiểu rằng, ngoài đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, con dân Chúa còn được Đức Thánh Linh ban cho những đức tin sau:

+ Đức tin về Thánh Kinh là lẽ thật của Lời Chúa.
+ Đức tin vào sự công chính của Chúa.
+ Đức tin vào sự thánh khiết của Chúa.
+ Đức tin vào tình yêu của Chúa.
+ Đức tin vào điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời.
+ Đức tin về lời hứa của Thiên Chúa.
+ Đức Tin về sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và vâng phục Ngài.
+ Đức tin vào sự khôn sáng và hiểu biết vào sự nhận biết các thần linh và phân biệt tinh tế các thần của các anh chị em trong Hội Thánh.
+ Đức Tin về sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ quay trở lại và đem Hội Thánh ra khỏi thế gian vào trước Kỳ Đại Nạn.
+ Đức tin vào trong sự hiệp một của Hội Thánh. Chúa là sự hiệp một không thể chia thành bè đảng, giáo hội, giáo phái.

Con hiểu rằng, một số kẻ đã từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối, là những thần không có thật, đứng sau là ma quỷ, Sa-tan là những kẻ phản nghịch Chúa. Chúng đã dùng những tay sai để tạo nên những giáo lý trái nghịch với lẽ thật của Lời Chúa.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những kẻ bỏ đức tin ấy, họ là những kẻ giả hình bởi đã từ bỏ đức tin theo những thần lừa dối, nhưng vẫn tỏ ra là con cái của Chúa, dùng những lời nói dối để che đậy sự giả hình của mình. Sự nói dối và sống trong giả hình của họ khiến tâm thức của họ bị chai cứng, không còn nghe được sự cáo trách của lương tâm cho sự giả hình của họ nữa.

Con hiểu rằng, giáo lý của ma quỷ mà những kẻ bỏ đức tin để tin theo đó là chúng cấm cưới gả, việc làm đó là trái mệnh lệnh của Thiên Chúa phán cho loài người là: "hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy". (Sáng Thế Ký 1:28).

Chúng kiêng những thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, dẫu trong Cựu Ước một số con vật được xem là ô uế, nhưng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá đã làm cho mọi vật nên tinh sạch. Con dân Chúa chỉ cần tạ ơn và nhận lãnh bởi mọi vật Thiên Chúa dựng nên là tốt lành.

6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã dạy Ti-mô-thê việc cần làm khi trong Hội Thánh có những kẻ rời bỏ lẽ thật để theo giáo lý của tà giáo, đó chính là bày tỏ lẽ thật của Lời Chúa cho con dân Chúa hiểu, như vậy ông đã trở thành người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus, bởi bày tỏ lẽ thật của Lời Chúa đó chính là bảo vệ con dân Chúa trước giáo lý của ma quỷ.

Thưa Cha! Trong Hội Thánh của chúng con ngày nay, cũng có nhiều người đã bỏ đức tin mà theo giáo lý của tà giáo, họ cũng tin theo những giáo lý cấm cưới gả, kiêng ăn con vật ô uế thời cựu ước, và không tin rằng Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm trước Kỳ Tận Thế.

Cảm tạ Cha đã ban cho người chăn của chúng con có sự khôn sáng để bày tỏ lẽ thật của Lời Chúa trong Thánh Kinh, điều đó giúp cho những con chiên chân thật của Ngài cứ vững vàng trước những giáo lý của ma quỷ.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Thưa Cha! Ông Phao-lô nhắc Ti-mô-thê tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật nhưng tập tành hướng về sự tin kính.

Con hiểu rằng, lời thô tục là những lời thô bỉ, tục tĩu. Là con dân Chúa thì lời nói phải mang lại sự gây dựng, khích lệ cho người nghe.

Con hiểu rằng, tập tành hướng về sự tin kính là tập áp dụng Lời Chúa vào nếp sống mỗi ngày.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Cảm tạ Ngài đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh. Xin Cha thêm sức cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài và áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống của con, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài, tin kính Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
20/01/2024

...


Trần Thị Lan
22/01/2024 21:07

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-the 4:1-7 Bổn Phận của Giám Giám Mục - Phần 1.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, con cầu xin Cha thêm sức cho con, xin Cha dạy dỗ con, xin Cha bày tỏ cho con sự mầu nhiệm của Lời Ngài. Xin Chúa giúp con tiếp nhận nơi đây là lòng biết ơn Ngài, xin Cha cho con có năng lực để thuộc linh con vững vàng và đứng vững đức tin, xin Ngài Thánh hóa con, để con không bị cám dỗ giữa thế gian này, giờ đây con xin trình lên Cha lời suy ngẫm của con trong l Ti-mô-the 4:1-7.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Câu 1, Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh với Ti-mô-thê, ông muốn nói đây là Đấng Thần Linh là để bày tỏ những sự đến, thời buổi đã đến là kỳ của Hội Thánh được thành lập, cho đến khi Hội Thánh ra khỏi thế gian, trong thời kỳ đó có số người bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối, và tin theo giáo lý ma quỷ, có nghĩa là họ đã từ bỏ đức tin nơi Chúa mà nghe theo lời giảng dạy của tà giáo, trái lẽ thật của Thánh Kinh mà thờ lạy giáo lý của ma quỷ,

5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Câu 5, Thưa Cha con hiểu rằng, phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê và con dân Chúa, mỗi vật Chúa dựng nên là tốt lành và mỗi vật được Chúa làm nên sạch, thì chớ xem là ô uế. Sau khi sự chết chuộc tội của Chúa Jesus Christ thì bất cứ ai thật lòng tin ăn năn tội, tin nhận sự cứu chuộc của Chúa thì Chúa đã làm cho chúng được tinh sạch và con dân Chúa mỗi khi ăn hoặc uống thì luôn hiệp nguyện, cầu nguyện và cảm tạ Chúa thánh hóa các thức ăn.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Câu 7, Thưa Cha con hiểu rằng, phao-lô đã cảnh báo Ti mô-thê về thói xấu của phụ nữ, họ hay ngồi lê đôi mách, hay nói xấu người khác, hay nói lời tục tĩu và những chuyện ô uế, những chuyện không có thật, và những chuyện đó không có lợi ích và còn làm xấu hổ người nói hoặc người nghe. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy làm việc lành và tránh xa những người như vậy, hãy dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận làm theo, và hướng về sự tin kính Chúa và đọc sách, suy ngẫm ngày đêm để áp dụng vào đời sống của mình.

Bài học áp dụng của con.

Thưa Cha, qua tham khảo của người Chăn, con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con trong bài học hôm nay, để con hiểu biết và áp dụng làm theo, con biết ơn Chúa đã cho con biết lẽ thật về Ngài. Trong thời gian qua Ngài đã bày tỏ cho con qua người Chăn. Thưa Cha, càng đến thời kỳ cuối cùng càng nổi lên những giáo sư giả, thần lừa dối rao giảng giáo lý của ma quỷ. Bởi vậy con luôn phải cẩn thận mà giữ mình trong Chúa, và chỉ có ở trong Ngài con mới được bình an và biết phân biệt Thần Lẽ Thật và thần lừa dối như thế nào. Con cầu xin Cha giúp con sống trung tín, đứng vững trong sự nuôi dưỡng bằng Lời của Ngài, học giáo lý lành. Chính vì Lời Chúa trong Kinh Thánh mà con đọc và suy ngẫm mỗi ngày để con không rời xa lẽ thật của Ngài.
Con cảm ơn Cha đã dẫn dắt con trong thời gian qua cho con hiểu và suy ngẫm Lời Ngài, để con đứng vững và không bị cám dỗ của ma quỷ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Xuân Bắc
24/01/2024 04:32

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thi 4:1-7

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài phán rằng: trong những thời buổi sẽ đến, con được hiểu rằng thời buổi sẽ đến, là chỉ về các thời kỳ của Hội Thánh từ khi thư I Ti-mô-thê được viết. Một số người từ bỏ đức tin là từ bỏ những sự dạy dỗ trong Thánh Kinh, tin theo những giáo lý không có trong Thánh Kinh, của những thần lừa dối, tức là Sa-tan và các thiên sứ phạm tội. Những giáo lý không đúng với Thánh Kinh. Con được hiểu rằng, giáo lý nói tiếng lạ, say thánh linh, đặt tay té ngã, giáo lý phải thờ lạy hình tượng, hình tượng các thánh, hình tượng bà Ma-ri, hình tượng gọi là chúa để tưởng nhớ đến chúa, giáo lý chuyển ngày thờ phượng Chúa từ Thứ Bày sang Chủ Nhật, giáo lý phải hoà đồng các tôn giáo với nhau, giáo lý một đức chúa trời mẹ…

Lạy Cha! Ngày nay loài người đã tin theo và sống trong những giáo lý sai trật đó, thật là kinh khủng, họ đã bị mê muội trong những giáo lý sai lầm mà vẫn không biết. Và khi nghe những lẽ thật của Lời Ngài thì lại cho là giáo lý lạ, cho là tà giáo. Như đã được chép trong sách:

“Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai. Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.” (II Ti-mô-thê 4:3-4).

Thưa Cha, con được hiểu rằng người giám mục luôn nhắc nhở con dân Chúa sống thánh khiết theo lời của Chúa, tránh các giáo sư giả và những giáo lý không đúng với Thánh Kinh. Người giám mục cũng có trách nhiệm bảo vệ bầy chiên của Chúa, trước sự tấn công, bách hại của kẻ thù. Và người giám mục cũng là người cho chiên ăn đúng giờ.

Thưa Cha, con hiểu rằng người giám mục không nên ngồi chuyện trò với người nói những lời thô tục, diễu cợt, hay những người đàn bà lớn tuổi mà nói những chuyện tầm phào, chuyện không có thật.

Thưa Cha, con thấy rằng không phải chỉ có những người phụ nữ không thôi, mà những người đàn ông cũng vậy, họ không có lòng tin kính Chúa, thì họ thích nói những chuyện bịa đặt cho thoả sự vui thích của họ. Một người giám mục, rao giảng Lời của Ngài thì không hướng về những lời nói diễu cợt, mà hướng về nếp sống tin kính không chỗ trách được.

Thưa Cha, xin Cha cũng ban chúng con, là con dân của Ngài, năng lực để chúng con không bị lôi cuốn vào những chuyện tầm phào, chuyện không có thật mà bị mắc mưu của Ma Quỷ, bị hình phạt chung với chúng, và làm hổ thẹn danh Chúa.

Con cảm tạ ơn Ngài về Lời của Ngài dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài ban cho con sự khôn sáng để con luôn nhận biết những tội lỗi của thế gian, mà tránh xa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Thị Lan
24/01/2024 18:21

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Kính lạy Cha, hôm nay con suy ngẫm đến I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1, con xin ghi chép lại những điều Ngài dạy dỗ con ạ.

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.

Kính thưa Cha, đây là lời của Đấng Thần Linh phán, được Sứ Đồ Phao-lô ghi chép lại. Con hiểu, thời buổi sẽ đến là thời kỳ chúng con đang sống đây, tức thời kỳ ân điển, thời kỳ Hội Thánh. Chúa tiên tri trước về sự một số người đã tin nhận Chúa, nhưng lại từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ, là những giáo lý sai nghịch với Thánh Kinh.

Chính vì thế mà con chẳng lạ gì với những sự như vậy đang xảy đến, khi nhìn thấy ngày nay, xuất hiện nhiều giáo hội, giáo phái mang danh Chúa nhưng không làm đúng Lời Chúa. Con không thắc mắc hay hỏi tại sao, vì là sự ứng nghiệm cho Lời Chúa đã tiên tri. Con thương xót, cầu thay cho họ.

2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.

Điển hình đời sống tội lỗi của những người này là nói dối, sống giả hình, lâu dần khiến cho tâm thức bị chai lì không còn nghe được sự nhắc, cáo trách từ Chúa trong lương tâm.

3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.

Tiếp nữa là họ tự đề ra các luật lệ kiêng cữ theo ý riêng, không có trong Thánh Kinh, sai trật Thánh Kinh, như cấm cưới gả, kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Cụ thể con biết trong thực tế, như: Lập ra cha xứ, tôn vinh cha xứ, mục sư, cấm mục sư, cha xứ có vợ; họ dạy con dân Chúa kiêng một số con vật và một số thức ăn không được phép ăn, thậm chí không được phép cho hay nhận máu truyền khi cứu người.

4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.

Lẽ thật là: Mọi vật được Thiên Chúa dựng nên đã là tốt lành, chúng ta chỉ nhận lãnh với lời cảm tạ, biết ơn Chúa. Vì chúng đã được nên tinh sạch bởi lời Chúa và lời hiệp nguyện của các con dân Chúa. Tức nhờ ân điển của Đức Chúa Jesus và đức tin mà chúng con nhận lãnh, mọi vật trở nên tinh sạch.

6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.

Phao-lô đã tin, đã rao giảng và sống theo những điều Chúa dạy dỗ, là Lời Chúa trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Chúa đã cho con được theo Chúa, là Chúa mà Phao-lô theo, chính là Chúa chân thật của Thánh Kinh.

7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Chúa dạy con tránh xa, không dự phần, không tham dự vào những cuộc buôn chuyện, nói những lời thô tục, nhất là với các phụ nữ lớn tuổi không có lòng tin kính Chúa, hay nói những lời giả dối, tầm phào, tục tĩu vô nghĩa, nghịch lại Chúa; những lời mà người có lòng tin kính Chúa sẽ không muốn nói, không muốn nghe như vậy. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy rèn tập hướng về sự tin kính, là tin và yêu Chúa, chỉ nói và làm những điều Chúa muốn, Chúa dạy trong Thánh Kinh và trong thần trí.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay, con học được là: Con chỉ học và cẩn thận làm theo Lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Con cần hết sức cẩn thận trước các giáo lý sai trật Chúa của các giáo phái, giáo hội đang ngày càng lan tràn hiện nay. Con xin Chúa gìn giữ con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus christ.
Nguyễn Thị Lan
24/01/2024

...


Lê Minh Dương
24/01/2024 23:45

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 4:1-7. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con một ngày lao động bình an, Ngài ban ơn trên việc kiếm sống của gia đình chúng con. Thưa Cha, hôm nay con đọc một bài viết thú vị về con kiến. Vì lý do nào đó mà con không rõ mà đàn kiến bị ngập nước, để cứu lấy mình, chúng liên kết lại với nhau như một khối. Bài viết nói rằng chưa đầy tới 100 giây là chúng có thể liên kết lại với nhau, và chúng liên kết với nhau như cách đan của một tấm vải. Con thấy chúng dù nhỏ mà có nhiều điều để con học. Lúc trước con học từ loài kiến sự hiệp một, chăm chỉ…, giờ con lại biết thêm loài kiến còn có sự thông minh, ứng biến ngay khi có nguy hiểm xảy đến, trong khó khăn, chúng nhanh chóng hiệp một để trở thành một khối. Con thấy chúng thật tuyệt vời, và nhìn chúng mới thấy được sự sáng tạo của Ngài thật lạ lùng, kỳ diệu. Thưa Cha, con thấy nếu mỗi con dân Chúa ai nấy cũng hiệp một, đoàn kết lại với nhau thì không một khó khăn, nguy hiểm nào mà không vượt qua được.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, phân đoạn ngày hôm nay nói về bổn phận của giám mục, cụ thể đó là những lời dạy dỗ, khuyên bảo của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê, một giám mục ở Ê-phê-sô, những gì ông cần phải làm.

Thưa Cha, Phao-lô nói rằng,

“Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.” (I Ti-mô-thê 4:1-7).

Thưa Cha, “nhắc những sự ấy” là những lời từ câu 1 đến câu 5. Những lời ấy nói lên rằng những thời buổi sẽ đến sẽ có những người từ bỏ đức tin mà tin theo những giáo lý của ma quỷ như cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin, và họ nói dối trong sự giả hình.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu Ti-mô-thê làm theo những lời của Phao-lô, điều ông nhận được đó là ông sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus. Thưa Cha, “được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo”, con hiểu rằng là khi Ti-mô-thê nhắc những lời của Phao-lô gửi cho ông cho các anh chị em cùng Cha thì chính ông là người phải làm theo điều ấy rồi ông mới nhắc cho các anh chị em cùng Cha. Khi một giám mục trung tín trong việc nhắc nhở, dạy dỗ con dân Chúa thì bản thân họ phải là người làm gương, và với bổn phận của một giám mục, ông ý thức cố gắng càng hơn, sống xứng đáng càng hơn và một người như vậy họ sẽ luôn nuôi mình trong Lời của Ngài, nuôi mình trong các bài giảng dạy đúng với Lời Chúa để họ luôn tỉnh thức mà bảo vệ bầy chiên của Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, nguyện xin Ngài giúp con. Dù con không phải là một giám mục, nhưng xin Ngài cũng giúp con sống như là một giám mục, để con cùng góp phần gây dựng nhà của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Vũ Thị Thư
29/01/2024 15:04

I Ti-mô-thê 4:1-7 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì Ngài là Đấng biết hết mọi sự, là Đấng sắm sẵn mọi sự cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì ơn phước của Chúa ban cho con trong mấy ngày vừa qua, dù cũng có những khó khăn thử thách đến trên đời sống của con nhưng con cảm tạ và biết ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn ở cùng ban ơn xuống phước trên gia đình của con. Thì giờ này thì Ngài cũng ban cho con có thời gian và cơ hội được học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4:1-7. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Nhưng Đấng Thần Linh phán tỏ tường rằng, trong những thời buổi sẽ đến, một số người sẽ từ bỏ đức tin mà theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ.
2 Chúng nói những lời nói dối trong sự giả hình, làm cho tâm thức của chúng chai lì.
3 Chúng cấm cưới gả, kiêng các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho những ai tin và biết lẽ thật nhận lấy với lời cảm tạ.
4 Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ.
5 Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.
6 Con nhắc những sự ấy cho các anh chị em cùng Cha, thì con sẽ là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo.
7 Nhưng hãy tránh những lời thô tục và những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi. Chính mình con hãy tập tành hướng về sự tin kính.

Thưa Cha, con hiểu rằng phân đoạn Thánh Kinh này, Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô cho chúng con biết trước được một sự thật đã và đang diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới ngay cả ở trong Hội Thánh của Ngài, đó là sẽ có những người từ bỏ đức tin, từ bỏ lẽ thật vào trong Lời Chúa mà tin theo các thần lừa dối và những giáo lý của ma quỷ. Tức là những tà giáo đã và đang luôn xuất hiện trong Hội Thánh của Ngài và trong các giáo hội mang danh Chúa. Những tà giáo này khiến cho nhiều người vì thiếu sự hiểu biết, bởi họ không hết lòng đọc và làm theo lời của Chúa, học biết lời của Chúa, không hết lòng tìm kiếm ý muốn của Chúa trên đời sống của mình, cho nên họ đã bị những giáo lý của ma quỷ khiến cho họ bị hiểu sai về Lời của Chúa và đi theo tà giáo mà không hay biết, để rồi sa vào những cám dỗ quay trở lại sống đời sống tội lỗi, chống nghịch Lời Ngài.

Một trong những tà giáo do các thần lừa dối là những tà linh và ma quỷ bày ra, đã được Đức Thánh Linh bày tỏ, đó chính là sự cấm cưới gả và bắt các con dân Chúa kiêng các thức ăn như là kiêng ăn thịt, mà chính Đức Chúa Trời đã dựng nên những đồ ăn đó để chu cấp cho loài người làm thức ăn. Mọi vật mà Thiên Chúa dựng nên là tốt lành.

Ngày nay các tín đồ công giáo là những người mang danh Chúa nhưng họ thu thập đủ các thể loại tà giáo vào trong giáo hội của mình. Ví dụ như những người hầu việc Chúa, những người chăn bầy hay còn gọi là linh mục thì không được lấy vợ, những bà sơ không được lấy chồng là những điều Chúa không dạy dỗ và đi ngược lại Thánh Kinh. Bởi sự đi ngược Thánh Kinh mà nhiều người trong hàng giáo phẩm đã phạm tội một cách kín dấu và sống trong tội lỗi.
Một trong những tà giáo mà các tà linh bày ra nữa đó chính là việc vâng giữ ngày Chủ Nhật làm ngày Sa Bát thay vì là ngày Thứ Bảy. Mà trong Thánh Kinh không hề có chỗ nào Chúa nói rằng con dân Chúa không cần vâng giữ điều răn thứ tư hoặc đổi ngày Sa Bát Thứ Bảy sang ngày Chủ Nhật.

Là một người giám mục, là người quan tâm chăm sóc vấn đề thuộc linh của con dân Chúa, là người canh giữ con dân Chúa, thì người đó phải có trách nhiệm nhắc nhở cảnh báo con dân Chúa nhận biết phân biệt và tránh xa tà giáo và những giáo lý không có trong Thánh Kinh. Như vậy mới được gọi là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-su Christ, là người được nuôi bởi các lời của đức tin và giáo lý lành, tức là lời của Thiên Chúa, là Thánh Kinh.

Chúa cũng dạy những giám mục nói riêng và tất cả con dân Chúa nói chung phải tránh những lời thô tục. Lời thô tục là những lời nói bậy bạ, thô thiển, tục tĩu, làm ô uế môi miệng và ô uế chính bản thân người nói và người nghe. Con dân Chúa không ngồi nghe và nói chuyện với những người nói tục chửi bậy và chúng con còn phải tránh xa cả những câu chuyện không có thật của các phụ nữ lớn tuổi, là những câu chuyện không có thật, là những chuyện bịa đặt, xuyên tạc của những người phụ nữ thích ngồi buôn chuyện. Con dân Chúa cần phải tập tành hướng về sự tin kính, tức là hướng về những sự trên trời, hướng về Lời của Ngài, hết lòng tìm kiếm Chúa, tìm kiếm ý muốn Chúa trên đời sống của mình.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ và biết ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học ngày hôm nay, xin Chúa giúp con biết làm theo Lời của Chúa dạy. Suy nghĩ lại quãng thời gian đi theo Chúa của mình thì con cũng cảm tạ và biết ơn Chúa vì con đã từ lâu không còn muốn ngồi nghe và nói chuyện với những người không tin Chúa. Con cũng ít khi phải tiếp xúc với họ bởi vì mấy năm nay con chỉ quanh quẩn bên chồng và các con của mình cùng các anh chị em trong Hội Thánh. Con thấy mình không còn thuộc về thế gian này, con không biết nói gì khi ngồi nói chuyện với người không tin Chúa, dù là họ hàng thân thiết của con, dù họ không nói tục chửi bậy.

Chúa ơi, con xin Ngài giúp con nên thánh mỗi ngày, có những phẩm chất của một người mới được dựng nên mới, có tư cách của một công dân nước Trời, mỗi ngày yêu kính Chúa càng hơn, hết lòng đi theo Ngài, trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 29/01/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ