Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Hôm nay, ngày 18/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 5:17-21.

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Các trưởng lão trong Hội Thánh là những ai?
2. "Sự tôn kính gấp đôi" có nghĩa gì (câu 17)?
3. Có phải tất cả các trưởng lão đều có bổn phận "giảng dạy Lời và giáo lý" (câu 17)?
4. Thế nào là "giảng dạy Lời và giáo lý" (câu 17)?
5. Câu 18 hàm ý gì?
6. Có phải câu 19 cho phép con dân Chúa cáo buộc trưởng lão phạm tội trước Hội Thánh?
7. Thế nào là thành kiến và thế nào là tư vị (câu 21)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết ơn và thể hiện lòng tôn kính các trưởng lão trong Hội Thánh không?
2. Bạn có bao giờ thấy trưởng lão phạm tội hay không? Nếu có, bạn đã xử sự như thế nào?
3. Bạn có bao giờ có thành kiến với ai không?
4. Bạn có bao giờ tư vị ai không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-5_17-25/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đồng Thị Nghĩa
18/01/2024 20:13

Đồng Thị Nghĩa: I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an. Con xin Cha thương xót chữa lành chỗ chân răng bị sưng của con khiến con bị đau và ăn uống có sự khó khăn. Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm và viết bài học của con về chủ đề suy ngẫm Thánh Kinh hôm nay!

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Thưa Cha, qua hai câu này con hiểu rằng các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì Chúa sẽ ban thưởng cho họ, nhưng mỗi con dân Chúa cũng cần “trả công” cho họ bằng sự hết lòng tôn trọng họ. Đó là điều họ đáng được nhận bởi vì họ khéo cai trị Hội Thánh thì chứng tỏ họ cũng hết lòng tôn kính Chúa và vì việc họ làm đem lại ích lợi cho Hội Thánh.

Con học được rằng con bò đạp lúa thì không khớp miệng nó lại để nó được tự do ăn rơm, là một phần trong thành quả lao động của nó. Nếu con trung tín làm tốt mỗi một việc trong vai trò trách nhiệm của mình thì con đều nhận được phước từ Ngài.

Người giảng dạy Lời Chúa có những sự lao nhọc trong khi thi hành chức vụ Chúa ban. Và mỗi một con dân Ngài trong khi sống trên đất này để làm những việc lành theo ý Cha thì cũng đều có sự lao nhọc riêng. Nhưng nếu chúng con cứ kiên trì, không quản khó nhọc mà làm tốt những công việc của mình thì Chúa cũng sẽ “trả công” xứng đáng cho chúng con. Con nhớ tới Lời Ngài trong Khải Huyền 22:12: “Này, Ta đến mau chóng và đem theo tiền công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.”

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Con hiểu rằng trưởng lão cũng có thể có khi phạm lỗi, phạm tội. Nhưng chỉ khi có hai hay ba nhân chứng thì mới có thể kết luận sự phạm tội của người ấy. Nếu ai thật sự phạm tội thì nên quở trách trước Hội Thánh để những người khác cũng thấy mà sợ và tránh lặp lại lỗi như người ấy đã làm.

Con hiểu rằng các trưởng lão là những người cai trị, chăn dắt Hội Thánh nên ma quỷ luôn tìm mọi cách đánh phá người ấy để phá hoại và gây sự rối loạn trong Hội Thánh. Do đó có những trường hợp nó sẽ lợi dụng người ngoại hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh thức của con dân Chúa để kiện cáo trưởng lão. Do đó Chúa đặt ra điều kiện phải có hai hay ba nhân chứng để tránh đi những trường hợp như vậy.

Trong trường hợp trưởng lão thật sự phạm tội mà không có đủ nhân chứng để kết luận thì con hiểu rằng nếu người ấy không ăn năn thì đến thời điểm Ngài sẽ khiến cho sự việc được bày tỏ ra. Ngay cả đối với những người phạm tội kín giấu cũng như vậy.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Thưa Cha, xin Cha giúp con cũng luôn ý thức rõ mọi sự con làm là trước Thiên Chúa và các thiên sứ. Con cần làm sao để danh Ngài được tôn cao. Con cầu xin Cha giúp con có thể luôn đối xử công chính với mọi người, không tư vị ai hay thành kiến với ai như Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên Sứ Đồ Ti-mô-thê.

Con cảm tạ ơn Cha về những điều con hiểu và học hỏi được. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con để giữ con thánh sạch đêm ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
18/01/2024

...


Đặng Thái Học
19/01/2024 09:04

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 5:17-21 - Về Các Trưởng Lão.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài. Amen!

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Những người được Chúa chọn vào chức vụ trưởng lão là những người khéo cai trị Hội Thánh, hết lòng phụng sự Chúa trong sự giảng dạy, điều hành các mục vụ của Hội Thánh thì càng được con dân Chúa tôn trọng, yêu kính nhiều hơn, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời Chúa và sống đúng với tiêu chuẩn của Thánh Kinh.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Công việc của trưởng lão là hết lòng phụng sự Chúa trong các mục vụ của Hội Thánh, thì sẽ không còn thời gian làm việc kiếm sống, nên con dân Chúa có bổn phận tiếp trợ nhu cầu thuộc thể theo sự cần dùng của họ tùy vào tấm lòng, khả năng của chúng con. Đó là điều chính đáng, đẹp lòng Chúa về sự dâng hiến, tiếp trợ cho những người hầu việc Chúa trong Hội Thánh. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13).

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Lời Chúa dạy rằng, mỗi lời cáo buộc một trưởng lão phạm lỗi, phạm tội đều phải có hai hoặc ba người làm chứng. Mọi con dân Chúa trong Hội Thánh đều đang còn sống trong thân thể xác thịt, dù ít, nhiều cũng bị chi phối bởi thế gian, dẫn đến sự phạm lỗi, phạm tội. Nếu những người giữ các chức vụ trong Hội Thánh phạm tội, lỗi, thì lời cáo buộc người phạm tội phải dựa vào Lời Chúa, cậy ơn Ngài soi dẫn trong sự xem xét để xác đáng theo sự công chính của Thiên Chúa.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Bất cứ người nào phạm tội, kể cả những người giữ các chức vụ trong Hội Thánh cũng cần phải quở trách họ công khai trước mọi người, đó là mệnh lệnh của Chúa, để những người khác cũng biết kính sợ sự thánh khiết của Thiên Chúa mà tránh xa tôi lỗi.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, cùng và các thiên sứ được chọn, Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê và tất cả những ai cùng ở trong chức vụ giám mục như Ti-mô-thê, hãy vâng giữ những điều Phao-lô đã truyền theo mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, rằng đừng giữ ý kiến, đánh giá sự việc xuất phát từ cái nhìn, nhận thức sai lệch của mình, đừng đối xử không công bằng, không vô tư, đứng về một bên trong sự việc.

Kính lạy Chúa!

Lời khuyên dạy của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê cũng là cho các trưởng lão, giám mục, và hết thảy chúng con về bổn phận và quyền lợi của họ trong mục vụ hầu việc Chúa.

Con nguyện luôn biết ơn và thể hiện lòng tôn trọng, yêu kính các trưởng lão trong Hội Thánh. Và nếu thấy trưởng lão nào phạm tội, thì con phải thẳng thắn lên tiếng, chỉ ra sự sai phạm dựa trên Lời Chúa, và không bao giờ có thành kiến, tự vị với ai. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học.

19/01/2024

...


Trần Thị Thu Hương
19/01/2024 11:07

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời Kính Yêu của con ở trên trời, con dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Chúa của chúng con. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con trước mọi bẫy rập của ma quỷ. Con nguyện xin Chúa thánh hóa con bằng lời của Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con hiểu Lời của Ngài và biết cách ứng xử sao cho khôn sáng, nhất là đối với người ngoại, tránh những bẫy rập của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Nếu không có sức lực từ nơi Chúa con thấy mình yếu đuối và chẳng làm được gì. Con nguyện xin Chúa ở cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Câu 17 và câu 18: Con hiểu rằng, các trưởng lão là người được Chúa kêu gọi đặt để gầy dựng Hội Thánh, mang lại lợi ích chung cho Hội Thánh, có trưởng lão lo việc thuộc thể, có trưởng lão lo việc thuộc linh, nhưng trưởng lão nào lo về phần thuộc linh, chăm sóc con dân Chúa lớn lên trong Chúa bằng lời của Ngài thì được sự tôn kính gấp đôi, tức sự tôn kính rất nhiều. Trưởng lão địa phương nào chuyên lo việc chăn bầy thì trưởng lão đó cũng là người chăn địa phương đó. Khi người nào làm công việc chăn bầy thì xứng đáng được con dân Chúa tiếp trợ nhu cầu cần thiết: từ chỗ ở, miếng ăn, cái mặc...

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Câu 19: Con hiểu rằng, khi một người nghe lời cáo buộc của người khác về trưởng lão thì đừng vội tin mà cần có hai lời chứng, hoặc bằng chứng cụ thể. Lời Chúa dạy như vậy để tránh những sự cáo gian... Không chỉ riêng đối với trưởng lão mà đối với các con dân Chúa cũng vậy. Nếu trường hợp một con dân Chúa cáo buộc con dân Chúa khác mà chỉ có một lời chứng, nhưng người bị cáo không thừa nhận thì lời cáo buộc cũng không thể thành lập. Giả sử, người bị cáo chối tội thì mọi sự còn lại phó dâng lên Chúa. Con dân Chúa cứ hành xử đúng Lời Chúa dạy. Mọi sự còn lại Chúa sẽ lo toan.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Câu 20: Con hiểu rằng, có những trường hợp phạm tội trước Hội Thánh, qua mặt Hội Thánh, khinh lờn sự yêu thương, thương xót của Chúa qua Hội Thánh, xem thường sự quở trách của người chăn, các trưởng lão mà cứ lầm lũi bước đi trong sự phạm tội thì cần phải xưng tội trước Hội Thánh. Và qua sự xưng tội đó cũng là bài học cho Hội Thánh chung, để con dân Chúa sợ sự nghiêm khắc của Chúa.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Câu 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn khuyên Ti-mô-thê học tập và dạy dỗ con dân Chúa các điều mà ông đã truyền, không có sự thành kiến, không tư vị. Thành kiến là có cái nhìn xấu về người hay việc gì dẫn đến cách cư xử không công chính. Tư vị tức là không công chính.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con hiểu bài học trên. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con để con xứng đáng làm trưởng lão trọn vẹn trong Chúa, giúp ích được cho Hội Thánh. Con xin trao mọi sự tự do của con cho Ngài, nguyện xin Cha cứ sai dùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Công Hải
19/01/2024 14:27

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con, gia đình chúng con một ngày bình an, nhận được ơn phước dư dật Cha ban. Nguyện xin Cha cứ tuôn đổ ơn phước dư dật trên chúng con, quan phòng, bao phủ mỗi thành viên của gia đình chúng con, để mỗi ngày chúng con được lớn lên trong tình yêu, lòng thương xót và nhân từ của Ngài. Nguyện xin Cha giữ gìn chúng con tránh xa mọi sự cám dỗ phạm tội để chúng con luôn đứng vững và cứ ở trong ân điển của Ngài. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu biết của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

Câu 17:

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô đang nhấn mạnh tầm quan trọng của các trưởng lão trong Hội Thánh. Các trưởng lão là những người được Đức Chúa Trời đặt lên để cai trị Hội Thánh, chăm sóc thuộc linh, hướng dẫn con dân Chúa sống theo lẽ thật và quở trách những người có tội. Họ xứng đáng được tôn kính vì công việc họ làm. Đặc biệt, những trưởng lão lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý thì càng xứng đáng được tôn kính hơn nữa.

Câu 18:

18. Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình.

Kính tha Cha, chúng con hiểu câu này Sứ Đồ Phao-lô trích dẫn từ sách Phục Truyền Luật Lệ ký 25:4 và Lê-vi Ký 19:13. Câu này ngụ ý rằng các trưởng lão xứng đáng được tôn kính vì họ là những người lao động vì lợi ích của Hội Thánh. Họ giống như con bò đang đạp lúa, và họ xứng đáng được nhận sự tiếp trợ như một người lao động được trả công.

Câu 19:

19. Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu ý nghĩa câu này là một lời cảnh báo chống lại việc vu khống về tội lỗi hay sự cáo buộc gì cho một trưởng lão. Một trưởng lão chỉ có thể bị cáo buộc nếu có hai hoặc ba người làm chứng. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi cáo buộc đều được xem xét một cách nghiêm túc và công chính, tránh những sự cáo buộc thiếu căn cứ, phiếm diện.

Câu 20:

20. Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kỷ luật những người phạm tội trong Hội Thánh. Những người phạm tội cần được quở trách trước mọi người, để những người khác cũng sợ mà tránh sự phạm tội. Điều này nhằm mục đích nhắc nhở mọi người về những hậu quả của tội lỗi mà một người gây ra trong Hội Thánh.

Câu 21:

21. Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc về tầm quan trọng của việc tuân theo những lời dạy trong đoạn Kinh Thánh này. Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê rằng hãy giữ những lời dạy này trong việc xử lý các sự việc trong Hội Thánh, trong cộng đồng con dân Chúa để đảm bảo sự thánh khiết, công chính và yêu thương theo tiêu chuẩn của Chúa, và đừng để sự thành kiến hoặc thiên vị khi thực thi chúng.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con học được việc cần thiết trong sự tôn kính các trưởng lão trong Hội Thánh vì công việc họ làm cho nhà Chúa, các trưởng lão nên được khích lệ, tiếp trợ nếu khó khăn vì họ xứng đáng được như vậy. Khi những lời cáo buộc chống lại các trưởng lão thì cần nghiêm túc xem xét các bằng chứng, nhân chứng cụ thể như Lời Chúa dạy là phải có hai, ba người làm chứng. Chúng con cũng học được sự phạm tội trong Hội Thánh cần phải quở trách thẳng thắn và kỷ luật nghiêm minh nếu một người phạm tội mà không ăn năn, điều này là để làm gương cho con dân Chúa khác trong nếp sống tin kính và đức tin đi theo Chúa. Nguyện xin Chúa cứ dạy dỗ và gìn giữ chúng con luôn tăng trưởng trong Lời và lẽ thật. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Mơ
20/01/2024 11:52

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn Chúa cho con mỗi sớm mai thức dậy đón ngày mới với sự thành tín của Ngài. Cảm tạ Chúa cho con được ở trong Ngài, được kinh nghiệm ơn thương xót rất lớn Ngài ban cho mỗi một chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa giờ này cho con được đến với Lời Hằng Sống của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 5:17-21

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, các trưởng lão là những người có lòng tin kính Chúa, sống thánh khiết, có sự hiểu biết Lời Chúa được Chúa kêu gọi vào chức vụ chăn dắt con dân Chúa ở địa phương mình và các Hội Thánh địa phương khác. Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh là những trưởng lão luôn hết lòng sống theo Lời Chúa, biết dùng Lời Chúa để giảng dạy, giải quyết nan đề và điều hành các linh vụ của Hội Thánh, dùng thẩm quyền Chúa ban để kỷ luật đối với những người phạm tội, phạm lỗi, biết áp dụng Lời Chúa cách thông sáng trong mọi sự việc.

Những trưởng lão có tấm lòng hầu việc Chúa như vậy xứng đáng được con dân Chúa tôn trọng, kính yêu và chăm sóc, tiếp trợ với tất cả lòng yêu thương và đồng cảm với sự lao nhọc trong chức vụ của họ như Lời Chúa chép trong câu 17 và 18 “xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi”.

Sự giảng dạy Lời và giáo lý được nói trong câu 17 là sự giảng dạy Lời Chúa cùng những lẽ thật được Ngài bày tỏ trong Thánh Kinh. Giống như người đầu bếp dành trọn thời gian và công sức nấu lên những bữa ăn ngon cho mọi người. Trưởng lão được kêu gọi vào công việc giảng Lời và giáo lý chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa, dành trọn thời gian suy ngẫm và mang đến cho con dân Chúa những lẽ thật, những sự màu nhiệm để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh giúp cho con dân Chúa được Lời Chúa trang bị mà sống đúng Lời Chúa và không đi dông dài, sai lạc trong các tà giáo. Trưởng lão vì chăn dắt Hội Thánh không còn thời gian để làm việc kiếm sống thì con dân Chúa có bổn phận tiếp trợ mọi nhu cầu gia đình trưởng lão cần, xem gia đình trưởng lão như một người thân của mình cần được chia xẻ mọi nhu cầu trong cuộc sống.

Trưởng lão cũng có thể phạm tội phạm lỗi, tuy vậy, Lời Chúa qua Phao-lô khuyên Ti–mô-thê rằng, khi một người cáo buộc trưởng lão thì phải có hai, ba lời chứng thì lời cáo buộc ấy mới được nhận để tránh trường hợp trưởng lão bị hiểu lầm hoặc bị vu khống. Khi trưởng lão thực sự có phạm tội thì cũng bị quở trách trước Hội Thánh không có ngoại trừ.

Trước Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa và các thiên sứ, Phao-lô truyền cho Ti-mô-Thê hãy giữ những điều mà Đức Thánh Linh đã truyền dạy về cách cư xử với các trưởng lão trong Hội Thánh và thêm lời khuyên đừng thành kiến và không làm điều gì vì tư vị.

Thành kiến là tự đưa ra ý kiến về một sự việc hay một người nào đó trước khi biết rõ về sự việc đó, và người đó. Tư vị là bênh vực hoặc hoặc xem trọng người này hơn người kia một cách bất công. Không chỉ là các trưởng lão mà bất kỳ con dân Chúa nào cũng không được có thành kiến và tư vị.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự dạy dỗ của Ngài trong bài học cho con thêm lên lòng kính trọng, yêu thương các trưởng lão là những người đã hy sinh thời gian công sức tận tâm, tận sức hầu việc Chúa, chăm sóc, bảo vệ và hướng con dân Chúa tới sự tin kính Ngài càng hơn.

Con kính dâng lên Chúa lòng biết ơn cho con được ăn thức ăn thuộc linh mỗi ngày qua sự lao nhọc của người chăn, được sự chăm sóc của các trưởng lão qua sự cảnh tỉnh, dùng Lời Chúa hướng dẫn, an ủi khích lệ con, xin Chúa nhắc nhở con luôn nhớ đến người chăn và các trưởng lão trong sự cầu thay mỗi ngày.

Con cầu xin Chúa ban năng lực để con không phạm tội thành kiến hoặc tư vị mà Ngài dạy dỗ trong bài học.

Con biết ơn Ngài về mọi điều Ngài ban cho con!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 19/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
22/01/2024 20:04

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con thời gian, phương tiện, sức khỏe để con được thuận tiện đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ con và dẫn dắt con để con học biết thánh ý Ngài và cẩn thận làm theo. Nguyện con được vui thỏa và bình an trong thánh ý tốt lành của Ngài! Con cảm tạ Chúa!

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Con hiểu rằng:

Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên dạy Ti-mô-thê về cách ứng xử với các trưởng lão trong Hội Thánh. Con cũng hiểu rằng, đây là sự dạy dỗ đến từ Đức Thánh Linh với hết thảy con dân Chúa về cách ứng xử với các trưởng lão trong Hội Thánh. Đó là:

1. Tôn kính các trưởng lão: Con hiểu rằng mỗi anh chị em trong Chúa có sự tôn trọng lẫn nhau vì nhận biết họ được tạo dựng nên theo ảnh và tượng của Thiên Chúa. Nhưng đối với những trưởng lão là người Chúa giao cho thẩm quyền cai trị và chăn dắt, thì con dân Chúa phải có lòng tôn kính, bởi nhận biết rằng thẩm quyền đó được Thiên Chúa thiết lập. Con hiểu các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh là những người hết lòng yêu kính Chúa, sống nếp sống thánh khiết đẹp lòng Chúa, nhận biết tình trạng của bầy chiên và dùng Lời Chúa để hướng dẫn, dạy dỗ, quở trách, kỷ luật. Con hiểu Lời Chúa dạy họ xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi nghĩa là các con chiên nên nhận biết sự lao nhọc của họ khi họ dành thời gian cho việc chuyên tâm suy ngẫm Lời Chúa và họ đã ra sức trong việc khuyên bảo, canh giữ bầy chiên. Con hiểu những việc làm: tôn trọng, yêu quý, vâng phục, cầu thay, tiếp trợ là những việc làm tỏ lòng tôn kính với các trưởng lão. Con cũng hiểu rằng khi một người càng yêu Chúa, biết ơn Chúa thì càng tôn kính các trưởng lão và biết ơn họ vì họ đang chăm sóc và dẫn dắt mình. Người được chăn dắt, chăm sóc và dạy dỗ trong thuộc linh thì có bổn phận chia xẻ những nhu cầu trong thuộc thể cho người chăn dắt mình (Ga-la-ti 6:6).

2. Không nhận lời cáo buộc trưởng lão khi không có hai chứng: Con hiểu rằng, ma quỷ tích cực đánh vào người chăn dắt, ý đồ của chúng là hòng làm tan lạc bầy. Vì vậy, khi có lời cáo buộc một trưởng lão phạm tội mà không có đủ hai người làm chứng thì không kết luận, không định tội. Con hiểu điều này cũng áp dụng các việc giải quyết sự cáo buộc tội của các con dân Chúa trong Hội Thánh, không riêng gì trưởng lão.

3. Cần quở trách trưởng lão phạm tội trước Hội Thánh: Con hiểu rằng, nếu trưởng lão phạm tội trước Hội Thánh thì cần phải quở trách để kêu gọi người đó ăn năn, để bày tỏ ra sự công chính không tư vị, để những người khác cũng biết sợ vì thấy rằng không một ai phạm tội mà được tư vị, dù người ấy có chức vụ gì trong Hội Thánh.

Con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê về cách ứng xử với các trưởng lão trong Hội Thánh, thì ông trong danh của Chúa truyền cho Ti-mô-thê giữ những điều ông khuyên dặn. Phao-lô khuyên đừng có thành kiến, con hiểu là không định sẵn một nhận định về ai khi chưa đủ dữ kiện để xác minh (chưa có đủ lời chứng). Phao-lô khuyên không làm điều gì bởi sự tư vị, con hiểu là không vì họ từng tốt đẹp ở điều gì, hay họ đang ở chức vụ nào mà không dựa theo tiêu chuẩn Lời Chúa để đánh giá sự việc đang diễn ra.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, đây chính là Lời mà Đức Thánh Linh muốn truyền dặn con dân Chúa làm theo. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con có được người chăn cùng các trưởng lão chăn dắt và chăm sóc cho mình trong thuộc linh. Con học được rằng, con cần có lòng tôn kính các trưởng lão qua sự vâng phục, cầu thay và chia xẻ. Con cũng học được rằng, bổn phận của con là chuyên tâm suy ngẫm Lời Chúa và thực hành trong nếp sống của mình, cũng như dùng Lời Chúa khuyên bảo, hướng dẫn anh chị em cùng Cha.

2. Con học được rằng, không cáo buộc và không tiếp nhận lời cáo buộc một ai, cũng không có nghe lời chứng một phía mà có thành kiến với họ. Nếu có người phạm tội thì con cần lên tiếng chỉ cho người anh chị em đó sự phạm tội của họ, không được có sự tư vị.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện Chúa ban cho con được sự thông sáng để con biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Nguyện con luôn làm những điều đẹp lòng Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
22/1/2024

...


Vũ Triệu Hùng
22/01/2024 21:03

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Cầu xin Cha ban ơn cho con trong việc học Lời Ngài. Xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ con trong bài học hôm nay. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 5:17-21.

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1.Trưởng lão là những người Chúa chọn để chăm sóc, giảng dạy, làm gương và cai trị tại mỗi Hội Thánh địa phương. Những trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh là những người hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương các con chiên mà Chúa giao phó. Sự khéo cai trị ở đây là biết hướng dẫn, dạy dỗ các con chiên cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống, biết chăm sóc họ theo từng thời điểm, theo khả năng tiếp nhận của mỗi người để giúp họ lớn lên trong đường lối tin kính Chúa. Sự khéo cai trị ở đây còn là luôn điều hành Hội Thánh tại địa phương cách trật tự, thứ tự, và khi có sự phạm tội xảy ra thì quở trách, sửa phạt các con chiên để làm gương cho cả bầy. Những người được Chúa đặt để trong chức vụ trưởng lão thì vốn đã có được sự tôn kính, nhưng những người khéo cai trị và nhất là những người giảng Lời và giáo lý thì được tôn kính gấp đôi, vì họ thật sự dành nhiều thời gian, công sức và trí óc để chăm sóc con dân Chúa tại Hội Thánh địa phương.

2. Con hiểu rằng, để nhận lời cáo buộc của con dân Chúa về trưởng lão, thì Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô truyền dạy cho Ti-mô-thê, cũng như cho con dân Chúa trong các thời đại tiêu chuẩn nhận lời cáo buộc trưởng lão là phải có ít nhất hai nhân chứng. 

3. Con hiểu rằng, bất cứ con dân Chúa ở trong chức vụ nào như chấp sự, trưởng lão, giám mục đều có thể phạm tội. Vì thế, sự quở trách những người phạm tội trước Hội Thánh sẽ giúp cho con dân Chúa biết sự nghiêm khắc và thánh khiết của Chúa. Như trường hợp Sứ Đồ Phao-lô đã quở trách Sứ Đồ Phi-e-rơ khi phạm tội giả hình trước Hội Thánh.

4. Con hiểu rằng, vì tính quan trọng trong cách cư xử với các trưởng lão, là những người Chúa đặt để cai trị tại mỗi Hội Thánh địa phương, mà Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê không như cách thông thường mà là trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ và trước các thiên sứ được chọn, truyền cho Ti-mô-thê vâng giữ những điều trên. Trước Đức Chúa Trời là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối và là Cha Yêu Thương của con dân Chúa. Trước Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Chuộc và là Đấng đứng đầu Hội Thánh. Trước các thiên sứ được chọn là những thiên sứ bày tỏ lòng yêu kính Thiên Chúa.

Thành kiến là có ý kiến được thành lập dựa trên sự suy đoán thay vì thực tế; dựa trên những lỗi lầm, thiếu sót, hay sự phạm tội của một người. Đừng thành kiến là đừng có suy nghĩ khó chịu, bực tức, để bụng ai đó dựa trên sự suy đoán, hoặc những lỗi lầm, thiếu sót họ đã làm ra với mình, hay sự phạm tội của họ trong quá khứ mà đã ăn năn.

Không làm điều gì bởi sự tư vị là hãy đối xử với mọi người cách công chính, không vì quý mến mà xem trọng người này hơn người kia. Vì khi một người có sự thành kiến và tư vị người khác thì sự nhận định hay phán xét sẽ không còn công chính.

 Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, để tỏ lòng tôn kính với người chăn hay các trưởng lão không gì tốt bằng chính là con dân Chúa luôn vâng theo những lời họ khuyên dạy không sai nghịch Lời Chúa. Tiếp đến, luôn ý thức trong việc chia xẻ vật chất khi họ có cần, đặc biệt điều đó đối với người chăn còn là bổn phận.

2. Con học được rằng, khi con có thành kiến với anh chị em mình, thì con khó nhìn nhận ra và chấp nhận những việc làm tốt của họ. Khi con có thành kiến với anh chị em mình, thì cũng chính là con có thành kiến với Chúa. Nếu con không nhận ra, thì sớm muộn con sẽ phạm tội và bị Chúa sửa phạt.

3. Con học được rằng, khi con tư vị ai đó cũng chính là con đang hành xử không theo Lời Chúa mà là theo xác thịt, vì Lời Chúa là công chính. Sự tư vị không khiến người nhận được trở tốt hơn, mà trái lại sẽ ngày càng xấu đi. Vì bất cứ điều gì làm không đúng Lời Chúa thì đều là việc làm vô nghĩa.

Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài thánh hóa và dạy dỗ con thêm lên sự tri thức. Nguyện Lời Ngài được ghi khắc và thêm lên trong con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
22/1/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
23/01/2024 22:20

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho mọi việc tay con làm trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn I Ti-mô-thê 5:17-21.

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Câu 17: Thưa Cha, hôm nay suy ngẫm phân đoạn này con rất thích chữ "khéo" trong nhóm chữ "khéo cai trị Hội Thánh". Con nghĩ rằng, một người làm chức vụ trưởng lão mà đạt đến chữ "khéo" này thì người ấy cũng đã trải qua biết bao gian khó, chịu nhiều hi sinh trong chức vụ. Vì thế, họ thật xứng đáng được sự tôn kính gấp đôi. 

Trong các trưởng lão lao nhọc vì Hội Thánh thì có những trưởng lão phụ trách giảng dạy Lời Chúa và giáo lý cho con dân Chúa, được gọi là người chăn, là những người đáng được tôn kính hơn hết. Vì sự dạy Lời Chúa rất là quan trọng, giúp con dân Chúa hiểu và biết cách áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống, khiến đời sống theo Chúa được vui tươi, phước hạnh. Việc biên soạn các bài giảng gọi là "lao nhọc" vì từng câu từng chữ phải được cân nhắc kỹ càng trước khi giảng cho con dân Chúa. Đồng thời bài giảng cũng phải đáp ứng nhu cầu thuộc linh của người mới đến với Chúa lẫn người đã theo Chúa lâu năm, có nhiều hiểu biết. Quá trình cầu nguyện, suy ngẫm, tìm hiểu, tra cứu để biên soạn thành một bài giảng quả thật là lao nhọc.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Câu 18: Con hiểu rằng, ý nghĩa của câu này là Phao-lô muốn con dân Chúa phải thể hiện lòng tôn kính với các trưởng lão thành hành động cụ thể, là tương trợ cho hoàn cảnh khó khăn của các trưởng lão.

Các trưởng lão mà "khéo cai trị Hội Thánh" thì họ đã hi sinh nhiều thời gian, công sức, sức khỏe, thậm chí là nhịn phần ăn của gia đình để chăm lo cho Hội Thánh. Vì thế, họ hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tiếp trợ từ con dân Chúa.

Bản thân con nghĩ rằng, việc tiếp trợ cho gia đình người chăn không chỉ là bốn phận mà còn là một cách đầu tư khôn sáng và dễ nhất mà mình có thể làm ra, để được Chúa ban thưởng về sau.

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Câu 19: Con hiểu rằng, dù là một người được đầy ơn nhất, như Sứ Đồ Phi-e-rơ, thì cũng có lúc phạm tội, phạm lỗi. Sự phạm tội của một trưởng lão thì có tính cách nghiêm trọng hơn vì dễ làm con dân Chúa yếu đức tin vấp phạm. Vì thế, sự con dân Chúa nhìn thấy một trưởng lão phạm tội thì cần góp ý với người ấy ngay. Lời hướng dẫn của Phao-lô trong câu này không chỉ áp dụng với các trưởng lão, mà với tất cả các trường hợp cáo buộc trong Hội Thánh.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Câu 20: Con hiểu rằng, theo văn mạch thì câu 20 được áp dụng cho một trưởng lão phạm tội cách công khai, thì cũng cần quở trách công khai trước Hội Thánh. Tuy nhiên, điều này cũng được áp dụng với sự phạm tội công khai của các con dân Chúa trong Hội Thánh địa phương. Giữ gìn sự thánh khiết của Hội Thánh là nhiệm vụ quan trọng của một giám mục. Nhìn vào sinh hoạt của các giáo hội cũng đã cho thấy sự dung túng cho tội lỗi đã tạo ra biết bao là hệ lụy.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Câu 21: Con hiểu rằng, Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê sự thi hành chức vụ giám mục của Ti-mô-thê là trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn. Vì thế, Ti-mô-thê cần giữ lòng thanh sạch, yêu thương, công chính, không được có thành kiến và sự tư vị trong sự xử lý các sự việc trong Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Vào những ngày đầu năm mới này công việc của con phát sinh cũng nhiều. Con nguyện xin Cha ban ơn, nguyện xin Đức Chúa Jesus Chris thêm sức, và nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn, giúp con làm việc được hiệu quả. Con cảm tạ Chúa! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Kim Loan Nguyen
24/01/2024 22:16

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã cho con được có sức khỏe cùng thời gian để học Lời Ngài. Nguyện xin tình yêu, ân điển và bình an của Thiên Chúa bao phủ gia đình con. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Giờ này đây, con xin ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 5:17-21 như sau:

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Câu 17: Con hiểu rằng, người trưởng lão trong Hội Thánh là người được Chúa kêu gọi và đặt lên để chăn dắt cai trị, bảo vệ, hướng dẫn con dân Chúa ở địa phương mình, thành phố mình hay là địa phương khác sống đúng với lẽ thật Lời Chúa. Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh là người có nếp sống tin kính Chúa, có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, hết lòng sống và làm theo Lời Chúa, biết đưa ra những sự kỷ luật với người phạm tội, luôn có sự khôn sáng, thông sáng để điều hành và giải quyết các nan đề của Hội Thánh. Những người trưởng lão có tấm lòng luôn sốt sắng hầu việc Chúa, luôn trung tín trong mỗi linh vụ của mình và hết lòng yêu kính Chúa thì con dân Chúa phải có lòng tôn trọng họ, yêu mến và hết lòng tiếp trợ họ. Vì họ xứng đáng với sự tôn trọng gấp đôi.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Câu 18: Con hiểu rằng, những người trưởng lão được kêu gọi trong việc rao giảng và giảng dạy Lời Chúa. Là những người phải bỏ rất nhiều tâm tư, công sức để học hỏi, tra cứu, tham khảo cùng thời gian để biên soạn những bài giảng cho con dân Chúa. Để cho con dân Chúa ăn uống đúng giờ, được hiểu các lẽ thật Lời Chúa, chăm sóc phần thuộc linh cho con dân Chúa. Những trưởng lão đó đã không có thời gian để làm công việc kiếm sống. Nên con dân Chúa cần phải có bổn phận dâng hiến, tiếp trợ, chia sẻ mọi nhu cầu vật chất cho người trưởng lão đó để họ chỉ cần chuyên tâm vào việc mà Chúa đã giao cho người đó. Con nghĩ rằng điều chia sẻ hay dâng hiến cho người chăn mình là điều vui mừng nên làm. Vì mình yêu mến họ và những gì mình làm cũng là điều đẹp lòng Chúa.

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Câu 19: Con hiểu rằng, là con người xác thịt còn sống ở trên thế gian này thì vẫn còn phạm tội. Các trưởng lão, giám mục, hay các người chấp sự cũng có thể phạm tội. Nhưng đôi khi cũng có thể bị hiểu lầm. Vì vậy, để không có sự tư vị, hoặc gây ra hiểu lầm không đáng có. Thì nếu một người trưởng lão phạm tội thì phải có ít nhất hai hay ba người làm chứng là người đó đã phạm tội, thì Hội Thánh mới có quyền cáo buộc sự phạm tội của người trưởng lão đó.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê rằng. Dù bất kỳ là ai như con dân Chúa, trưởng lão, giám mục hoặc các chấp sự khác. Nếu có phạm tội thì hãy quở trách họ trước mọi người là quở trách trước Hội Thánh, để con dân Chúa thấy được sự nghiêm khắc và công chính của Hội Thánh. Và việc quở trách cũng để làm gương cho những con dân Chúa.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Câu 21: Con hiểu rằng, trước Đức Chúa Trời là Cha, trước Đức Chúa Jesus và các thiên sứ. Sứ Đồ Phao-lô truyền dạy Ti-mô-thê cùng hết thảy những ai đang giữ các chức giám mục. Hãy vâng giữ các điều mà ông được Đức Thánh Linh truyền dạy, và giờ ông truyền dạy lại cho họ về cách cư xử với các trưởng lão trong Hội Thánh. Không được có sự thành kiến là không được giữ ý kiến riêng hoặc những nhận thức không đúng của mình, khi chưa biết rõ về sự việc đó hoặc về người đó. Không tư vị là không được thiên vị, đối xử bất công với bất cứ ai hoặc việc gì.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã cho con được học thêm sự hiểu biết Lời của Ngài. Qua bài học này con học được rằng, mình phải luôn có lòng kính trọng, yêu mến với các trưởng lão, người chăn trong Hội Thánh. Và dù bài học này là khuyên dạy dành cho các trưởng lão. Nhưng cũng dạy con biết khi làm việc gì hay khi sự việc xảy ra với bất kỳ ai thì con phải luôn cẩn trọng. Không được nóng vội đưa ra nhận định, không được có thành kiến hay tư vị bất cứ ai. Nguyện xin Cha cũng ban ơn, thêm sức cho người chăn và mỗi trưởng lão ở từng địa phương được đầy ơn khôn sáng của Ngài. Nguyện xin Cha giúp con khắc ghi mỗi bài con học vào tấm lòng con. Con xin cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Kim Loan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
25/01/2024 22:47

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha ban cho con một ngày bình an, được ở trong ơn quan phòng của Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 5:17:21.

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Thưa Cha, con hiểu rằng trưởng lão là người có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, và sống đúng theo những gì mình tin. Công việc của trưởng lão bao gồm một vài hay tất cả những việc chăm sóc Hội Thánh như: giảng dạy, hướng dẫn, bảo vệ, cáo trách nhắc nhở, kỷ luật người phạm tội, điều hành sinh hoạt của Hội Thánh. Người trưởng lão luôn hết lòng trong các linh vụ, mục vụ của Hội Thánh, điều hành các linh vụ cách khôn sáng, công chính trong tình yêu thương đúng Lẽ Thật thì gọi là "khéo cai trị Hội Thánh". Những trưởng lão ấy xứng đáng được tôn kính gấp đôi, đặc biệt là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Con hiểu rằng, sự lao nhọc của người dạy Lời Chúa, đến từ việc người ấy làm việc cách tận tâm, dành nhiều thời gian nghiên cứu, suy ngẫm để có thể truyền đạt các sứ điệp, tín lý, sự mầu nhiệm của Tin Lành,... theo đúng lẽ thật, một cách dễ hiểu cho con dân Chúa. Người ấy cũng cần nhiều thời gian để quan tâm, hướng dẫn, nhận biết nhu cầu thuộc linh của cả bầy chiên, và từng con chiên mà mình chăn dắt để "cho ăn đúng giờ".

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một trưởng lão dành hết thời gian để chu toàn các công việc nhà Chúa, tận tụy trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc linh cho con dân Chúa, thì Hội Thánh có bổn phận chăm lo thuộc thể cho người, tôn kính người hơn gấp đôi, vì người xứng đáng được như vậy.

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Thưa Cha, con hiểu rằng trưởng lão cũng vẫn có thể phạm tội, vì trưởng lão cũng phải đổi diện với nhiều sự thử thách, tấn công, cám dỗ. Thậm chí sự tấn công của Ma Quỷ vào những người nắm giữ chức vụ là dữ dội hơn, vì sự phạm tội của trưởng lão sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hội Thánh. Bất cứ ai trong Hội Thánh cũng có quyền cáo buộc sự phạm tội của một trưởng lão, dù trưởng lão ấy chính là giám mục, nhưng lời cáo buộc cần ở trong sự công chính, theo đúng Lời Chúa dạy, đó là cần có hai hoặc ba người làm chứng (Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15).

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong chức vụ giám mục, Ti-mô-thê cần phải quở trách những kẻ phạm tội trước mọi người, khi người đó phạm tội cách công khai giữa Hội Thánh, để những người nhìn thấy việc làm của kẻ phạm tội biết rằng điều ấy là tội lỗi, xấu xa, mà run sợ trước sự công chính của Chúa qua Hội Thánh. Việc quở trách công khai, giúp ngăn chặn sự lây lan của tội lỗi, bảo vệ sự thánh khiết của Hội Thánh.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Thưa Cha, con hiểu rằng bất cứ ai giữ chức vụ trưởng lão, giám mục như Ti-mô-thê, thì cần phải vâng giữ những điều mà Sứ Đồ Phao-lô đã truyền cho, vì những lời đó đến từ Đức Thánh Linh, được viết ra dưới sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn phục vụ Hội Thánh.

Người trưởng lão có bổn phận giải quyết các việc phạm lỗi, phạm tội của con dân Chúa trong Hội Thánh, thì cần giữ sự công chính trong các nhận định, không áp đặt ý kiến về sự việc hay người nào trước khi có chứng cứ xác thực, cũng không được đưa ra quyết định hoặc hành động dựa trên sự ưa thích cá nhân, thay vì dựa trên thông tin chính xác đến từ hai, hay ba nhân chứng.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện Chúa ban cho con biết hành xử thông sáng theo Lời Ngài, tôn kính càng hơn những người lao nhọc trong sự phục vụ con dân Chúa. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/01/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
27/01/2024 19:40

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính thưa Cha Yêu Kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được ở trên vùng đất có thời tiết rất tuyệt, không khí trong lành. Đêm qua con thấy trăng tròn xoe ngay trước nhà, có lúc con nhìn trăng lơ lửng trên bầu trời, xung quanh màn đêm duy nhất một ánh sáng của trăng trên vùng trời đêm tối, con không thể tả được cảnh đẹp lúc ấy, trong lòng nghĩ về sự sáng tạo của Chúa, mọi thứ thật quá đẹp đẽ, đẹp cách lạ thường không sao diễn tả, nó vượt quá sự hiểu của loài người. Khi nhìn cảnh vật nhất là trên bầu trời lòng con thấy xao động. Con thật có phước khi được làm con của Đấng Sáng Tạo đẹp đẽ và uy nghi. Con phải hết lòng gìn giữ điều phước này, nguyện sự suy ngẫm của lòng con đẹp ý Ngài. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và ban ơn cho con trong thì giờ suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ Ngài.

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 5:17-21

1. Thưa Cha con hiểu rằng các trưởng lão là người Chúa đặt để chăm sóc Hội Thánh dưới người chăn. Trưởng lão trong Hội Thánh không bắt buộc phải là người lớn tuổi hay theo Chúa lâu năm. Mà người trưởng lão trong Hội Thánh phải là người có những phẩm chất và nếp sống tin kính Chúa, làm gương và kính sợ Chúa. Những người trưởng lão chăm sóc thuộc linh lẫn thuộc thể cho con dân Chúa, nên các trưởng lão phải có tấm lòng tin kính Chúa, sống theo Lời Chúa, được Chúa ban ơn, soi dẫn. Và những người trưởng lão nào lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý thì càng phải được tôn trọng và chu cấp cho họ.

2. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hay ba người làm chứng. Con hiểu rằng cáo buộc là những điều mà con dân Chúa nêu ra sự phạm tội của một trưởng lão, cho rằng trưởng lão ấy đang phạm tội. Nhưng nếu người ấy chỉ nói mà không có người chứng thứ hai hay thứ ba thì không công nhận. Con hiểu rằng vì sự công chính nên cần có hai người chứng trở lên thì sự việc được xác chứng cách chắc chắn. Phao-lô cũng khuyên những kẻ phạm tội thì Ti-mô-thê hãy quở trách trước mọi người để người khác nhìn thấy mà run sợ không dám phạm phải. Những kẻ phạm tội có thể là con dân Chúa mà cũng có thể là một trưởng lão nào đã phạm tội.

Bài học con rút ra được là

Con phải có lòng tôn kính các trưởng lão trong Hội Thánh, vì họ là người Chúa đặt để chăm sóc con dân Chúa trong Hội Thánh và mỗi Hội Thánh địa phương, họ cũng là người canh giữ linh hồn của con. Nếu trong các trưởng lão có sự khó khăn về vật chất thì con cần biết ơn họ mà chia xẻ theo khả năng của con.

Qua bài học này con cũng hiểu thêm về sự cáo buộc phải có hai hay ba người chứng. Nếu con nhận thấy sự phạm tội của anh chị em, trưởng lão trong Hội Thánh mà không có hai hay ba người chứng thì con không nên nói ra mà để lòng cầu nguyện, cầu thay cho họ.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu bài học này. Kính xin Chúa thánh hóa con, nguyện con được vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
27/01/2024

...


Bùi Văn Vũ
27/01/2024 23:33

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh nữa. Thời gian tuần cách tuần con thấy trôi qua thật nhanh, nhìn vào tình hình thời sự con biết rằng, ngày Đức Chúa Jesus đến đón Hội Thánh thật gần. Ma quỷ cũng sẽ tấn công con dân Chúa nhiều. Xin Ngài quan phòng gìn giữ đức tin của hết thảy anh chị em chúng con, cho anh chị em chúng con luôn ham mến học hỏi Lời Ngài, vì con biết rằng, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài thì chúng con mới có sự khôn sáng để đắc thắng những mưu kế của ma quỷ.

Cảm tạ Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 5:17-21 như sau:

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Thưa Cha! Con hiểu rằng,
"Cai trị" là dạy dỗ, bảo vệ và điều hành Hội Thánh địa phương.

Trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh là những trưởng lão giúp con dân Chúa sống đẹp lòng Chúa, vững vàng trong đức tin. Để làm được việc đó thì trưởng lão phải có sự hiểu biết Lời Chúa và sự làm gương trong nếp sống tin kính Chúa, sống theo Lời Chúa.

Những trưởng lão ấy đáng được tôn trọng, nhất là những người lao nhọc giảng dạy Lời và giáo lý.

Những trưởng lão lao nhọc trong việc giảng dạy lời và giáo lý là những người mà Chúa đặt để chức vụ người chăn trong Hội Thánh.

Con hiểu rằng, để giảng giáo lý và Lời Chúa cho con dân Chúa hiểu, ngoài suy ngẫm Thánh Kinh, người trưởng lão cần phải có sự hiểu biết nhiều kiến thức khác về lịch sử, văn hoá, địa lý, của những địa danh được nhắc trong Thánh Kinh.

Ngoài giảng dạy Lời Chúa theo những sách trong Thánh Kinh, người trưởng lão cần chống trả lại những giáo lý sai trật của ma quỷ rao ra trong các giáo hội bằng những bài giảng dựa trên lẽ thật của Lời Chúa.

Mỗi bài giảng được giảng ra, được chuẩn bị rất cẩn thận và chính xác theo lẽ thật của Thánh Kinh bởi trưởng lão phải trả lời trước Chúa những gì mình giảng dạy, dẫn dắt con dân Chúa mà Ngài giao phó.

Con hiểu rằng, những trưởng lão dành thời gian giảng Lời và giáo lý thì con dân Chúa có bổn phận cần tiếp trợ những nhu cầu thuộc thể cho trưởng lão ấy, xem trưởng lão giống như một thành viên trong gia đình.

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, cáo buộc nghĩa tố cáo buộc tội.

Dù là trưởng lão hay bất kì một người mang chức vụ nào trong Hội Thánh thì đều có thể phạm tội với Chúa. Nhưng để cáo buộc tội một trưởng lão cần phải có hai hoặc ba người làm chứng.

Con hiểu rằng, khi một con dân Chúa đến cáo buộc một trưởng lão nhưng không có hai hoặc ba chứng, tuy không nhận lời cáo buộc ấy nhưng người trưởng lão cũng xem xét và giải thích cho con dân Chúa hiểu.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, quở trách người phạm tội là trách nhiệm của một trưởng lão trong Hội Thánh, cũng là trách nhiệm của mỗi một con dân Chúa đối với anh chị em cùng Cha của mình.

Khi một con dân Chúa phạm tội trước Hội Thánh thì trưởng lão phải quở trách người phạm tội đó, để tội lỗi không lây lan trong vòng Hội Thánh. Nếu người bị quở trách không ăn năn xưng tội, thì phải dứt thông công người đó ra khỏi Hội Thánh.

Ông Phao-lô đã truyền cho Ti-mô-thê hãy giữ và thi hành sự quở trách đó đối với những người phạm tội trong Hội Thánh. Nhưng không làm điều gì bởi thành kiến hoặc tư vị.

Con hiểu rằng, sự thành kiến là sự thành lập những ý kiến quan điểm trước khi có thông tin liên quan đến người đó.

Sự tư vị là sự cư xử riêng tư theo cảm tính của mình đối với một người. Sự tư vị chính là một hình thức của sự kỳ thị và luôn dẫn đến hành động bất công.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài giúp con ghi nhớ và cẩn thận làm theo, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
27/01/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
28/01/2024 17:44

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 5:17-21

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng trưởng lão là những người mà Chúa đặt để, để chăm sóc Hội Thánh địa phương. Mang trên mình trọng trách Chúa giao phó. Những trưởng lão xứng đáng được tôn trọng, vì sự lao nhọc của họ trong việc giảng dạy Lời Chúa, cũng như chăm sóc, kỷ luật con dân Chúa phạm tội.

Thưa Cha, con được hiểu rằng trưởng lão cũng có thể phạm tội. Nhưng để cáo buộc một trưởng lão phạm tội thì phải có hai hay ba người làm chứng, thì sự cáo tội mới được thành.

Thưa Cha, qua Lời dạy dỗ của Ngài, con hiểu rằng tội lỗi không chừa một ai, nó cứ tiếp tục cám dỗ, gài bẫy con dân Chúa phạm tội, và đặc biệt là những người có chức vụ, có trách nhiệm chăm sóc Hội Thánh. Ma Quỷ thường tấn công các trưởng lão vì qua cách này, Hội Thánh sẽ được đánh tan nhanh chóng. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và bảo vệ Hội Thánh của Ngài trước những sự tấn công của Ma Quỷ. Ngày Đấng Christ trở lại đã rất gần, Ma Quỷ ra sức cám dỗ tấn công Hội Thánh. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện Lời Ngài cứ tiếp tục thánh hoá chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Trần Thị Lan
28/01/2024 21:26

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-the 5:17-21 Về Các Trưởng Lão.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con, con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, con cảm ơn Cha đã cho con một ngày mới con còn sống, còn hơi thở trên đất này, và con tiếp tục hầu việc Ngài. Xin Cha thêm sức cho con, và cho con biết kính sợ Chúa, và xin Cha hãy tha thứ cho con, mỗi tội lỗi mà con vấp phạm và con không hay không biết xin Cha chậm giận mà thương tha thứ cho con, giúp con tỉnh thức mà sống trọn vẹn bước đi theo Ngài, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con hiểu biết lẽ thật của Ngài. Và giờ này con được đến với Lời Hằng Sống của Ngài, xin Cha cho con có sự dạn dĩ, mạnh dạn, cho đời sống con được mới hơn, và tránh xa mọi sự cám dỗ, không để ma quỷ kiện cáo, giờ này con xin trình lên sự hiểu và suy ngẫm trong l Ti-mô-the 5:17-21.

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.                                                                     1
7 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Câu 17: Thưa Cha con hiểu rằng, các Trưởng Lão trong Hội Thánh là người phải có tấm lòng yêu kính Chúa, phải sống Thánh khiết, và hiểu biết Lời Chúa, đó là một chức vụ Chúa ban, để chăn dắt con dân Chúa và các địa phương khác, là một Trưởng Lão phải sống hết lòng và sống theo Lời Chúa để giảng dạy con dân Chúa trong Hội Thánh, và còn giải quyết các nan đề và điều hành các mục vụ trong thẩm quyền của Chúa và để kỷ luật những người phạm tội, áp dụng Lời Chúa trong mọi sự.  

Những Trưởng Lão phải có tấm gương tốt  và có lòng hầu việc Chúa mới xứng đáng được con dân Chúa tôn trọng, và có tấm lòng yêu thương để đồng cảm với sự lao nhọc trong chức vụ, họ mới xứng đáng được tôn kính gấp đôi. Tất cả Trưởng Lão phải có bổn phận giảng dạy lời giáo lý cho con dân Chúa là giảng dạy Lời Chúa, lẽ thật qua Thánh Kinh.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Câu 18: Thưa Cha con hiểu rằng, trong câu 18 có ý nghĩa là, nói về các Trưởng Lão là phải có bổn phận chăn dắt con dân Chúa, và họ không có thời gian để mưu sinh, thì Hội Thánh có bổn phận tiếp trợ và cũng cùng chia sẻ, đó là người dạy Lời Chúa trong Hội Thánh, còn nếu họ cũng dành thời gian kiến sống  thì họ đâu có đủ thời gian giảng Lời Chúa và suy ngẫm.

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Câu 19: Thưa Cha con hiểu rằng, các Trưởng Lão cũng có thể phạm tội và phạm lỗi. Tuy vậy Lời Chúa qua phao-lô khuyên Ti-mô-thê rằng, nếu người trong Hội Thánh mà cáo buộc Trưởng Lão thì phải có hai ba người làm chứng, thì mới cáo buộc người ấy và mới được ghi nhận, để tránh trường hợp hiểu lầm hoặc vu khống. Khi Trưởng Lão phạm tội thì cũng quở trách trước Hội Thánh không tư vị.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Câu 21: Thưa Cha con hiểu rằng, là con dân Chúa không nên thành kiến về sự việc nào trước khi biết rõ con người đó, chớ đừng tư vị, bên vực người này xem thường người khác đó là sự bất công, Lời Chúa dạy các Trưởng Lão và con dân Chúa cũng không thành kiến và không tư vị.

Bài áp dụng của con.

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con, Ngài đã cho con thêm lên lòng kính trọng yêu thương các Trưởng Lão, là những người hy sinh, bỏ công sức chăm sóc giảng dạy tận tâm hầu việc Chúa và hướng dẫn con dân Chúa, và con càng tin kính các Trưởng Lão nhiều hơn.

Thưa Cha, lòng con biết ơn các Trưởng Lão mỗi ngày qua sự chăn dắt, và cho con những thức ăn thuộc linh mỗi ngày, và sau đó các Trưởng Lão đã cảnh tỉnh con, dùng Lời Chúa khích lệ, nhắc nhở con, và con luôn nhớ đến người Chăn, và các Trưởng Lão trong sự cầu thay mỗi ngày. Con xin Chúa cho con có năng lực để con không phạm tội và không thành kiến, không tư vị mà Ngài đã dạy con. Con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con trong bài học này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Huỳnh Christian Priscilla
29/01/2024 12:38

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, Ngài ban ơn cứu rỗi cho loài người chúng con. Sự từ ái của Ngài còn đến mãi mãi, mọi vinh quang, quyền thế, và sự tôn quý ở trên các tầng trời và trên đất đều thuộc về Cha. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 5:17-21, dạy về các trưởng lão.

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Câu 17: Con hiểu rằng, các trưởng lão là những người được Chúa giao phó cho nhiệm vụ chăn dắt Hội Thánh và điều hành mọi sinh hoạt của Hội Thánh. Trưởng lão làm các công việc như: giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa; chăm sóc, tiếp trợ, thăm viếng, bảo vệ con dân Chúa; kỷ luật những người phạm lỗi, phạm tội. Trưởng lão trong Hội Thánh là những người dành nhiều thời gian trong sự suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, để họ có thể giảng dạy cho Hội Thánh hiểu biết Lời Chúa và sống đúng theo Lời Chúa. Họ cũng phải bỏ nhiều công sức để điều hành các sinh hoạt trong Hội Thánh. Vì thế, con dân Chúa trong Hội Thánh có bổn phận vâng phục, tôn trọng, và yêu kính các trưởng lão.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Câu 18: Con hiểu rằng, đối với những người dành thời gian chuyên tâm lao nhọc trong công việc giảng dạy Lời Chúa, chăm lo phần thuộc linh cho Hội Thánh mà không có thời gian để kiếm sống, tự nuôi bản thân thì con dân Chúa trong Hội Thánh có bổn phận trả công cho sự lao động phục vụ của họ. Con dân Chúa trong Hội Thánh có bổn phận chăm lo mọi nhu cầu vật chất của họ hoặc tiếp trợ về tiền bạc để họ có thể chi dùng trong cuộc sống.

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Câu 19: Con hiểu rằng, khi có trưởng lão phạm lỗi, phạm tội thì mọi người trong Hội Thánh đều có quyền cáo tội người phạm tội. Giám mục có bổn phận và trách nhiệm giải quyết việc phạm lỗi, phạm tội của con dân Chúa trong Hội Thánh, kể cả việc phạm lỗi, phạm tội của các trưởng lão. Nếu giám mục là người phạm lỗi, phạm tội thì các trưởng lão khác phụ trách việc giải quyết. Nhưng mỗi sự cáo buộc phải có ít nhất là hai chứng nhân.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Câu 20: Con hiểu rằng, bất cứ ai ở trong Hội Thánh mà phạm lỗi, phạm tội thì cũng phải bị quở trách trước Hội Thánh để làm gương. Người có lỗi, có tội phải thật lòng ăn năn trước Hội Thánh. Giám mục là người làm công việc quở trách. Nếu giám mục là người phạm lỗi, phạm tội thì các trưởng lão khác làm công việc quở trách.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Câu 21: Con hiểu rằng, trước Đức Chúa Trời là Cha, trước Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa, và trước các thiên sứ được chọn là các thần linh phục vụ Hội Thánh, Sứ Đồ Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê phải vâng giữ những điều ông dạy dỗ về cách cư xử đối với các trưởng lão trong Hội Thánh. Nhưng trong mọi sự, phải xem xét rõ ràng, đừng phán đoán bằng con mắt xác thịt. Cũng đừng có thành kiến với người có lỗi, có tội hoặc xem người này trọng hơn người kia mà phán xử cách không công chính.

Lạy Cha, nguyện lẽ thật của Lời Ngài luôn thánh hóa mỗi một chúng con và giúp cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Xin Cha giúp cho chúng con hết lòng làm tròn bổn phận mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi người. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
29/01/2024 12:40
Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, khi con suy ngẫm đến tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, suy ngẫm sự cha mẹ muốn tạo dựng sự nghiệp để lưu truyền cho con cái, thì con càng hiểu hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Cha mẹ yêu con không ngại khó, ngại khổ để nuôi dạy con và mong muốn cho con nên người. Cha mẹ yêu con đến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng sống cho con. Cha mẹ muốn tạo ra sự nghiệp, để lại cho con. Cha mẹ đau khổ khi con cái hư hỏng và vui mừng khi con cái ăn năn. Đó chẳng qua chỉ là phản ánh tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Thiên Chúa đã dựng nên loài người để yêu họ và ban cơ nghiệp của Thiên Chúa cho họ. Ngài sẵn lòng tha thứ họ, khi họ bội nghịch Ngài. Ngài trả giá cho sự phạm tội của họ. Ngài gọi những ai vâng phục Ngài là những con trai và những con gái của Ngài. Ngài ban cho họ cơ nghiệp đời đời của Ngài là Vương Quốc Trời. Thiết tưởng, những người làm cha, làm mẹ chân chính đều nhanh chóng hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, khi họ được học biết về Ngài. Con cảm tạ Cha về tình yêu lạ lùng Ngài ban cho loài người chúng con.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 5:17-21, như sau:

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Câu 17: Con hiểu rằng, trưởng lão phải là những người hết lòng sống theo Lời Chúa, có sự hiểu biết Lời Chúa để giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Thường thì trưởng lão là người tin Chúa trước ở một địa phương. Khi địa phương đó có thêm nhiều người tin Chúa, hiệp thành Hội Thánh địa phương thì người ấy có bổn phận chăn dắt Hội Thánh địa phương. Và như vậy, người ấy đương nhiên đảm nhận vai trò trưởng lão, trong sự sắp đặt của Chúa. Khi Hội Thánh được phát triển, thêm nhiều người thì có thể có thêm nhiều trưởng lão. Chúa sẽ giúp cho Hội Thánh nhận ra ai xứng đáng làm trưởng lão. Con hiểu rằng, các chức vụ trong Hội Thánh là do Đấng Christ kêu gọi và ban cho trực tiếp cho mỗi người. Đức Thánh Linh giúp cho người được kêu gọi nhận biết sự kêu gọi; và giúp cho Hội Thánh nhận biết người được gọi vào chức vụ. Riêng các chấp sự thì do Hội Thánh hiệp nguyện và chọn ra. Các trưởng lão trong Hội Thánh phụ trách việc giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh và điều hành mọi sinh hoạt của Hội Thánh. Công việc quan trọng nhất là giảng dạy Lời và giáo lý. Lời là Lời Chúa. Giáo lý là những sự diễn giải Lời Chúa. Đó là công việc lao nhọc vì người giảng dạy Lời Chúa phải ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa; suy ngẫm các giáo lý được triển khai từ Lời Chúa; suy ngẫm sự ứng dụng Lời Chúa và giáo lý vào trong đời sống của con dân Chúa. Trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh là trưởng lão làm tròn bổn phận chăm sóc, giảng dạy, hướng dẫn, khích lệ, cứu giúp, kỷ luật con dân Chúa... đúng theo Lời Chúa; biết bảo vệ con dân Chúa khỏi những tà giáo. Sự tôn kính gấp đôi có lẽ bao gồm sự kính trọng và tiếp trợ cho những trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh nhiều hơn sự kính trọng và tiếp trợ đối với các bà góa thật sự là bà góa, được nói đến trong câu 3.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại mệnh lệnh của Thiên Chúa về việc cư xử với gia súc trong khi chúng lao động, giúp người, để nhấn mạnh sự kiện con dân Chúa cần quan tâm đến quyền lợi của những người rao giảng Lời Chúa. Những người rao giảng Lời Chúa cần nhiều thời gian để suy ngẫm Lời Chúa cho công việc giảng dạy Lời Chúa. Họ không có nhiều thời gian để làm việc kiếm sống. Vì thế, con dân Chúa trong Hội Thánh cần tiếp trợ họ về các nhu cầu vật chất trong cuộc sống. Con hiểu rằng, người I-sơ-ra-ên bị lưu lạc khắp nơi nhưng chỗ nào có được mười gia đình sống chung trong một địa phương, thì mỗi gia đình đóng góp 1/10 sự thu nhập của mình để nuôi một người chuyên giảng dạy Lời Chúa cho họ. Vì thế mà hơn 2.500 năm bị mất nước, bị tan lạc khắp nơi trong thế gian, dân I-sơ-ra-ên vẫn giữ được đức tin vào Thánh Kinh. Thực tế, sự dâng hiến lên Chúa để tiếp trợ cho người rao giảng Lời Chúa trong Hội Thánh là việc lành còn lại cho tới đời đời. Vì chính Đấng Christ sẽ trả công cho những người chăm sóc những tôi tớ của Ngài, cho dù chỉ là một ly nước lạnh hay chỉ là một phần tư xu tiền.

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Câu 19: Con hiểu rằng, ngày nào còn sống trong xác thịt hiện tại thì một người vẫn còn khả năng phạm lỗi, phạm tội. Có thể vì thiếu hiểu biết, có thể vì sơ ý, có thể vì một phút yếu lòng. Vì thế, ngay cả các trưởng lão trong Hội Thánh cũng có thể phạm lỗi, phạm tội. Khi đó, bất cứ ai trong Hội Thánh cũng có thể cáo lỗi, cáo tội của người phạm tội. Nhưng mọi sự cáo buộc phải có ít nhất là hai chứng nhân.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Câu 20: Con hiểu rằng, cho dù kẻ phạm lỗi, phạm tội là bất cứ ai trong Hội Thánh thì cũng cần có sự quở trách và kỷ luật trước Hội Thánh để làm gương cho mọi người.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Câu 21: Con hiểu rằng, việc thi hành kỷ luật trong Hội Thánh để giữ gìn sự thánh khiết của Hội Thánh là điều quan trọng. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô đã long trọng truyền bảo cho Ti-mô-thê, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Jesus Christ, và của các thiên sứ không phạm tội, rằng, Ti-mô-thê phải làm theo lời của ông. Điều quan trọng là không thành kiến cũng không tư vị. Thành kiến là có ý kiến không đúng về người khác khi không có bằng chứng hay dữ kiện để kết luận về người ấy. Tư vị là bất chấp lẽ phải để bênh vực hoặc để xử nhẹ lỗi hoặc tội của một ai đó, vì bất cứ một lý do nào. Hội Thánh của Chúa phải đầy dẫy tình yêu, sự thương xót, sự cảm thông, nhưng cũng phải đầy dẫy sự công chính và sự thánh khiết. Người giám mục có bổn phận và trách nhiệm giữ gìn Hội Thánh sao cho Hội Thánh luôn được như vậy.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Thánh Kinh luôn là nguồn hiểu biết để loài người biết ứng xử như thế nào trong cuộc sống. Thánh Kinh giúp cho người nghe và làm theo luôn sống yêu thương, thánh khiết, và công chính trước Thiên Chúa. Thánh Kinh thánh hóa con dân Chúa và đem lại sự bình an, vui thỏa, phước hạnh cho họ. Cảm tạ Cha đã ban cho loài người chúng con Lời Hằng Sống của Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Huỳnh Christian Timothy

...


Huỳnh Christian Anh
29/01/2024 23:09

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã không ngừng xuống phước trên gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ để suy ngẫm và học Lời Cha.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con qua I Ti-mô-thê 5:17-21 như sau:

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu rằng, trưởng lão là những người được Chúa đặt để để chăn dắt con dân Chúa tại địa phương. Như trong Hội Thánh thì con thấy các trưởng lão dưới sự hướng dẫn của người chăn mà chăn dắt con dân Chúa tại địa phương. Con thấy các trưởng lão tại Đông Viên thì chăn dắt con dân Chúa tại Đông Viên. Các trưởng lão có trách nhiệm canh chừng linh hồn con dân Chúa. Kịp thời nhắc nhở, quở trách, sửa phạt con dân Chúa khi con dân Chúa phạm tội để con dân Chúa nhanh chóng ăn năn từ bỏ tội. Nếu con dân Chúa nào cố chấp, không chịu ăn năn sau khi đã được người chăn và các trưởng lão dùng Lời Chúa để khuyên răn và cho nhiều cơ hội để ăn năn thì các trưởng lão sẽ dứt thông công người đó để giữ gìn sự thánh khiết trong Hội Thánh.

Thưa Cha! Con thấy trưởng lão hay người chăn thì đều có khả năng phạm tội vì tất cả đều là con người xác thịt, đều phải chịu sự cám dỗ, chịu sự tấn công không ngừng nghỉ của Sa-tan. Nhưng nếu muốn cáo buộc người chăn hay trưởng lão thì cần phải có từ hai đến ba người làm chứng. Vì trong thực tế, có không ít trường hợp con dân Chúa nghĩ sai về các trưởng lão dẫn đến kết luận sai về các trưởng lão, làm tổn thương tấm lòng yêu kính Chúa của các trưởng lão. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa chúng con cần phải biết ơn và thể hiện lòng tôn kính đối với người chăn và trưởng lão trong Hội Thánh vì tất cả những sự hi sinh, những sự cố gắng, những sự khó nhọc và những việc lành mà người chăn và trưởng lão đã cậy nhờ ơn Chúa làm ra cho con dân Chúa chúng con. 

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết đến người chăn, được biết đến trưởng lão trong Hội Thánh, được biết đến lẽ thật và được bước đi theo lẽ thật. Con kính xin Chúa ban ơn phước dư dật cho người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh và xin Chúa gìn giữ người chăn và các trưởng lão khỏi những sự tấn công của các thế lực thù địch.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời Cha đến đây. Con cầu xin Cha dạy dỗ con, ban ơn khôn sáng, giúp con hiểu Lời Cha nhiều hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
29/01/2024

...


Nguyễn Thị Lan
03/02/2024 05:56

I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

Lạy Cha Kính Yêu của con, con cảm tạ Cha đã cho con sớm nay thức dạy sớm đón ngày Sa-bát. Hôm nay con suy ngẫm đến I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con xin đón nhận. Con cảm tạ ơn Ngài.

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.

Kính thưa Cha, Chúa dạy con cần phải tôn kính các trưởng lão, vì họ xứng đáng được tôn kính, nhất là với những trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh, lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý, thì con càng phải tôn kính nhiều hơn.

Con hiểu, nếu lại là các trưởng lão trực tiếp chăm sóc con, thì con lại càng phải tôn kính hơn nữa với lòng biết ơn và vâng phục, vì họ là người Chúa giao để canh giữ, chăm sóc linh hồn cho con.

Con hiểu đó là những người có nếp sống làm gương trong sự tin kính Chúa, biết cách cư xử với hết thảy mọi người bằng tình yêu, công chính và thánh khiết trong Chúa, hết lòng sống vì Chúa, hết lòng yêu thương gây dựng Hội Thánh và các anh chị em cùng Cha. Họ vừa có nếp sống làm gương, vừa lao nhọc trong việc giảng dạy Lời Chúa, vừa không quản mệt nhọc chăm sóc con dân Chúa trong Hội Thánh.

18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]

Con hiểu những trưởng lão như vậy thì đáng nhận được tiền công của mình, được Chúa chu cấp nhu cầu thuộc thể qua con dân Chúa nếu cần. Về thuộc linh thì cũng nhận được nhiều hơn, ngay trong đời này và mãi trong đời sau.

19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.

Để cáo buộc tội một người, không riêng gì trưởng lão, cần có trên hoặc bằng hai nhân chứng thì tội mới được thiết lập.

20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.

Con hiểu những kẻ phạm tội là những người cố tình phạm hoặc cứ nhỡ hay cố ý tái đi tái lại nhiều lần một tội lỗi. Những người như vậy thì cần được quở trách, nhất là những tội xảy ra công khai trước Hội Thánh, thì cần quở trách trước mọi người. Hoặc nếu quở trách riêng 1-2 lần mà không chịu nghe, thì phải đưa ra quở trách trước Hội Thánh, để những người khác cũng sợ. Con cũng hiểu rằng, nếu quở trách rồi mà vẫn không nghe thì phải kỷ luật. Kỷ luật rồi vẫn cố chấp không sửa thì phải dứt thông công. 

Qua đây con học được:

Con cần giữ mình sống làm sao cho trong nếp sống không để người chăn, các trưởng lão và anh chị em phải lo lắng cho con về thuộc linh. Và con cũng cần đối xử với những anh chị em mình trong Hội Thánh theo những tiêu chuẩn như Chúa dạy trên đây.

21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Con hiểu không thành kiến là không có ý riêng mình với ai, mà mọi cư xử với ai cũng cần theo thần trí, theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Không làm điều gì bởi sự tư vị là không được tự yêu hay ghét ai đó theo ý riêng mình cách bất công, mà cần có sự công chính, yêu thương hết cả mọi người theo tiêu chuẩn của Chúa.

Kính thưa Cha, con cũng hiểu, những lời Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trên đây không chỉ áp dụng cho các trưởng lão, mà áp dụng cho tất cả mỗi chúng con. Con kính xin Chúa cho con sống được như những gì Ngài đã dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Chúa!

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
03/02/2023

...


Lê Minh Dương
03/02/2024 07:04

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 5:17-21 Về Các Trưởng Lão

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 5:17-21. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con đón thêm một ngày Sa-bát nữa, để con được nghỉ ngơi khỏi mọi lao nhọc của đời mình, để con có thể dành nhiều thời gian hơn để đến với Ngài. 

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, con hiểu rằng công việc thuộc linh thì luôn giá trị hơn công việc thuộc thể. Một trưởng lão khéo cai trị là một trưởng lão biết chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ Lời Chúa, điều hành Hội Thánh một cách đầy ơn Chúa, họ hết lòng, dấn thân vào trong công việc của Nhà Chúa và những trưởng lão như vậy đáng được tôn kính gấp đôi, nhưng trong các trưởng lão thì trưởng lão chuyên chăm lo trong sự giảng dạy Lời Chúa cho con dân của Ngài thì sự tôn kính dành cho họ là nhiều hơn hết. 

Thưa Cha, con suy nghĩ đến chỗ “tôn kính gấp đôi”, con nghĩ là gấp đôi so với sự tôn kính đối với một trưởng lão lớn tuổi, là người từ 60 tuổi trở lên. Những trưởng lão lớn tuổi đáng nhận được sự tôn kính, nhưng những trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì sự tôn kính dành cho họ càng hơn nữa. 

Thưa Cha, con có tham khảo bài giảng của cô chú Tim thì có nói sự tôn kính là tôn trọng, kính yêu vừa làm ý kèm theo sự tiếp trợ, chăm sóc khi cần thiết. Thưa Cha, xin Chúa con hiểu và tôn kính những trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh đặc biệt là những trưởng lão mà giảng dạy Lời của Ngài một cách xứng đáng với công sức, và sự hy sinh họ đã bỏ ra vì con dân của Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây, cũng như qua bài giảng của cô chú Tim. Thưa Cha, nguyện xin Ngài luôn ban ơn, thêm sức cho các trưởng lão trong chức vụ và linh vụ. Xin Chúa cũng ban cho mỗi con dân Chúa luôn dành sự tôn kính gấp đôi cho những trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Vũ Thị Thư
09/02/2024 15:49

Về Các Trưởng Lão

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu ở trên trời của con. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày tháng được ở trong sự quan phòng của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì thế giới đầy những biến động nhiều nơi dịch bệnh đói kém chiến tranh. Nhưng đến nay thì gia đình con vẫn được có ăn có mặc và bước vào một năm mới. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm âm lịch, xin Cha cất đi khỏi con những gì không thuộc về Ngài, và sang năm mới xin Cha ban cho con một năm được đổi mới, xin Cha cũng biến đổi thánh hóa vợ chồng con cái của chúng con, giúp chúng con luôn yêu thương hiệp một và lớn mạnh trong đức tin và luôn hết lòng tôn kính Chúa. Cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học lời của Chúa trong sách I Ti-mô-thê 5:17-21. Con kính xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ con và dẫn dắt con vào cho mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

17 Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý.
18 Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:4; Lê-vi Ký 19:13]
19 Đừng nhận lời cáo buộc một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng.
20 Những kẻ phạm tội, con hãy quở trách họ trước mọi người, để những người khác cũng sợ.
21 Trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, và trước các thiên sứ được chọn, ta truyền cho con rằng, hãy giữ những điều đó, đừng có thành kiến, không làm điều gì bởi sự tư vị.

Dạ kính thưa Chúa, con hiểu rằng những người trưởng lão là những người được Chúa lập ra trong Hội Thánh để cai trị Hội Thánh và làm công việc giảng dạy Lời Chúa và giáo lý. Đó là một công việc không hề dễ dàng, phải có được sự ban ơn dẫn dắt của Chúa. Cũng không phải ai muốn làm trưởng lão thì sẽ được làm trưởng lão theo ý muốn riêng của mình, nhưng phải là bởi sự chỉ định và ban ơn của Chúa.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng những người trưởng lão phải là những người có tấm lòng kính sợ Chúa, tôn kính Chúa, hết lòng tìm kiếm, học hỏi, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm, để có thể chăm sóc và cai trị Hội Thánh. Ở đây cũng nói đến việc, đối với những trưởng lão mà khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, tức là xứng đáng nhận được sự kính trọng, tôn trọng của mọi người và đặc biệt là những người mà ở trong sự giảng dạy Lời Chúa

Thưa Chúa, con cũng hiểu rằng những người trưởng lão thì thường cần phải tập trung học hỏi lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa để giảng dạy cho con dân Chúa, cho nên họ không có nhiều thời gian để làm các công việc thuộc thể kiếm sống như những người khác. Chính vì vậy mà con dân Chúa nên có sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ và chu cấp về thuộc thể cho những người trưởng lão, đặc biệt là những người chuyên tâm giảng dạy Lời Chúa, để họ có đủ lương thực, vật thực cho đời sống thuộc thể của họ.

Thưa Chúa, con cũng hiểu rằng dù là một trưởng lão nhưng cũng không tránh khỏi những lúc họ bị phạm tội, phạm lỗi và có những lúc yếu đuối mà sa ngã, nên cũng không tránh khỏi việc có những trưởng lão bị đem ra xét xử nhưng Hội Thánh chỉ nhận lời cáo buộc đối với một trưởng lão khi có hai hoặc ba nhân chứng và đối với những trưởng lão phạm tội thì cần phải được quở trách trước mọi người để những người khác cũng thấy đó mà sợ. Đó cũng là một sự làm gương cho những người khác để những trưởng lão khác cũng biết sợ mà cầm giữ mình, tỉnh thức và không phạm tội. Bởi vì sự phạm tội của những trưởng lão là một sự làm gương xấu cho con dân Chúa và có sự ảnh hưởng xấu và rộng hơn đối với một con dân Chúa bình thường.

Dạ thưa Chúa, con cũng hiểu rằng trong mọi sự phân xử phán xét những việc ở trong Hội Thánh thì cần phải có sự công bình, thánh khiết, yêu thương và phải nhận thức rằng mọi việc làm của mình là làm trước Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ và trước các thiên sứ. Chính vì vậy mà con dân Chúa không được có thành kiến xen lẫn trong đó và cũng không làm trong sự tư vị tức là phân xử nhẹ với người này nhưng nặng với người khác, thiếu sự công bằng.

Dạ kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa cho Hội Thánh hiện nay có những trưởng lão có tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Dù không phải tất cả các trưởng lão trong mọi lúc đều đã được trọn vẹn nhưng con biết họ có tấm lòng kính sợ Chúa thì Chúa sẽ giữ gìn các trưởng lão trong mọi việc của mình để mỗi ngày hoàn thiện trọn vẹn hơn trước mặt Chúa. Nguyện xin Chúa giữ gìn các trưởng lão cùng ban phước cho các trưởng lão trong Hội Thánh cũng như giữ gìn hết thảy chúng con để chúng con ai nấy đều có sự hiệp một lẫn nhau, tôn trọng và yêu mến những trưởng lão của mình, để giúp đỡ họ hoàn thành những mục vụ và linh vụ mà Chúa giao cho họ.
Con cảm tạ ơn Chúa và con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 09/02/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ