Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Hôm nay, ngày 24/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:11-16.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Danh từ "người của Đức Chúa Trời" có nghĩa gì (câu 11)?
2. "Đánh trận tốt lành vì đức tin" có nghĩa gì (câu 12)?
3. Thế nào là "tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân" (câu 12)?
4. Đức Chúa Jesus Christ đã "làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát" như thế nào (câu 13)?
5. "Điều răn" được nói trong câu 14 là điều răn nào?
6. Thế nào là "không chỗ trách được"? Có phải là không bao giờ phạm lỗi, phạm tội (câu 14)?
7. Có phải câu 15 và 16 nói về Đấng Christ?
8. Nếu Đấng Christ là "Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa" thì Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh không phải là Đấng Chủ Tể sao (câu 15)?
9. Nếu Đấng Christ là Đấng "chỉ duy Ngài có sự không hề chết" thì Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh không có sự không hề chết sao (câu 16)?
10. Đã có rất nhiều người nhìn thấy Đức Chúa Jesus sao lại nói Ngài là "Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy" (câu 16)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có lòng sốt sắng vâng giữ điều răn cách không chỗ trách được cho tới ngày Đấng Christ đến không?
2. Bạn cảm nhận thế nào khi suy ngẫm về thần tính của Đấng Christ?
3. Bạn cảm nhận thế nào khi biết rằng không còn bao lâu nữa mình sẽ được kết hiệp với Đấng Christ?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-6_11-21/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
24/01/2024 20:42

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài vẫn ban cho con sức khỏe, thời gian và phương tiện để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 6:11-16

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Lời Chúa qua Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê và cũng là nhắc nhở con dân của Chúa phải tránh những điều như đã được phán dạy ở bài học trước từ câu 1 tới câu 10 và đeo đuổi sự công bình, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì, đó cũng chính là bản tính của một người được dựng nên mới trong Chúa. Người thật lòng tin kính, vâng phục và hết lòng phụng sự Thiên Chúa sẽ được gọi là "người của Đức Chúa Trời". Người đó sẽ được Thiên Chúa tỏ cho biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm, Chúa hướng người đó tới sự công chính và yêu sự nhân từ luôn học theo gương của Đấng Christ trong sự nhu mì và khiêm nhường.

Một người sau khi thật lòng tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi và quyết định bước đi với Chúa là đã bước vào một cuộc chiến, suy ngẫm bài học hôm nay con nhớ lại ngày con được nghe nói về Chúa, con chỉ được biết một nửa sự thật về Tin Lành, con được biết rằng tin Chúa thì được thoát khỏi án phạt của tội lỗi, được hưởng mọi phước hạnh Chúa ban ngay trong đời này và được về với Chúa trên Thiên Đàng sau khi chết. Sự trả giá được nói đến duy nhất có lẽ chỉ là bỏ việc thờ cúng. Sau khi phải trả giá cho việc bỏ thờ cúng con thấy cuộc đời theo Chúa thật phước hạnh và thong dong, dẫu cho còn đó sự kỳ thị và không hài lòng của gia đình nhưng con thấy điều đó cũng không phải là sự mất mát quá lớn so với những gì mà con được.

Thế rồi cho đến ngày con nhận biết lẽ thật qua những bài giảng của người chăn và bắt đầu bước vào cuộc chiến thực sự. Cuộc chiến ấy xảy ra ngay trong tâm thần con, mỗi một việc con làm được hay không làm được đều cặp theo vào việc con tin hay không tin vào lẽ thật trong Lời của Ngài, ví dụ như: Con tin chắc rằng Điều Răn Thứ Tư Chúa dạy rõ phải tôn thánh ngày Sa-bat Thứ Bảy, bởi tin mà con làm theo. Con tin Lời Chúa phán, phàm kẻ nào nói dối sẽ ở trong hổ có lửa, bởi tin mà con từ bỏ, cẩn thận trong lời nói, cố gắng không dám cố ý nói dối dù cho đó là lời nói dối mà người ta cho rằng chỉ là đùa và chẳng làm hại ai. Con tin Lời Chúa phán “Ngươi hãy nên thánh vì ta là thánh” bởi vậy con biết con không sống thánh khiết thì sẽ không được ở trong Ngài…Cuộc chiến có lúc thắng lúc thua, lúc con thắng là khi con tin quyết vào Lời Ngài và làm theo, lúc con thua là khi con mất đi vũ khí là Lời Ngài và để cho con người xác thịt dẫn dắt mình.

Cứ như vậy con biết rằng, tất cả những ai thật lòng muốn được ở trong Ngài, được sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời là sự Ngài gọi chúng con đến và miệng chúng con đã từng tuyên xưng thì đều phải đánh trận tốt lành, dùng Lời của Ngài làm vũ khí và đức tin vững chắc vào mọi lẽ thật trong đó để chiến thắng mọi cám dỗ, thử thách, chấp nhận chịu khổ để bước đi cách đẹp lòng Ngài.

Trong ngày Đức Chúa Jesus bị bắt và bị giải giao tới tòa án của Thống Đốc Phi-lát, Ngài đã làm chứng về lẽ thật qua lời tuyên xưng trước Phi-lát như được chép trong Giăng 18:36-37 đó là: Nguồn gốc vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian, hiện tại vương quốc của Ngài chưa hiện hữu cụ thể trong thế gian, Ngài thật là vua. Ngài được sinh ra làm người để làm chứng cho lẽ thật. Bất cứ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng Ngài.

Phao-lô nhân danh Đức Chúa Trời Đấng ban sự sống cho muôn loài và Đấng Christ Jesus truyền cho con dân Chúa giữ các điều răn của Thiên Chúa bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ, và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh sao cho không vết tích không chỗ trách được, nghĩa là hoàn toàn không vi phạm một chi tiết nào của điều răn, giữ trọn vẹn từ tâm thần cho đến thể xác không vi phạm dù là trong ý tưởng hoặc ham muốn trong lòng.

Kính thưa Chúa!
Cho dù con được nghe, được đọc, được suy ngẫm mỗi ngày về Ba Ngôi Thiên Chúa, trong tâm thần con nhận biết Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống và tình yêu của Ngài tràn ngập bao phủ muôn loài thọ tạo trong đó có con. Tuy vậy sự hiểu biết của con về Ngài thật vẫn còn rất ít ỏi, và với con, đường lối của Ngài vẫn là những sự màu nhiệm cao sâu mà con không thể dò thấu.

Lòng con choáng ngợp khi đọc câu 15,16 trong bài học với những danh xưng chỉ về Đấng Christ. Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất khi đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa ban sự sống và cầm quyền cai trị muôn loài, Ngài là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Ngài xứng đáng được tôn vinh bởi thẩm quyền và sức mạnh Ngài, chẳng người nào từng thấy Ngài cho tới thời điểm chính Ngài tự tỏ mình ra vì Ngài chính là Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Càng học biết về Ngài, con càng run rẩy choáng ngợp trước quyền uy và sự vĩ đại của Ngài. Con nhìn lại thân phận bé nhỏ và tội lỗi của mình và thầm hỏi, tại sao Ngài lại yêu con nhiều đến vậy, điều đó cũng là một sự màu nhiệm mà con không thể lý giải.

Như cô bé Lọ Lem được đổi đời chờ ngày được đón vào cung làm con gái yêu của vua, như chú Cún Con có bệnh bị vứt bỏ ngoài bãi rác được một người chủ nhặt về chăm sóc, được cho ăn và gửi người nuôi giúp trong khi chờ người chủ tốt bụng trở về đem tới dinh thự của ông, sau chuyến công du dài ngày. Lòng con mong ngóng hướng tới ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh, con khao khát và thực hành nếp sống sao cho được ở trong số những người xứng đáng được ra đi với Ngài.

Con biết rằng, Ngài đã hy sinh để chuộc con ra khỏi nơi kinh khiếp mà đáng ra con phải ở đó. Giờ đây để xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Ngài thì con phải sốt sắng vâng giữ điều răn của Ngài cách hết lòng, nếu con có sơ ý hoặc do thiếu hiểu biết hoặc yếu đuối mà vấp phạm thì xin Chúa Ngài thương xót nhắc nhở và cáo trách, xin Chúa ban cho con tấm lòng hạ mình tiếp nhận và lập tức ăn năn để cho tới ngày Đấng Christ trở lại con được cùng anh chị em cùng Cha cất lên với Ngài.

Con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Lời Ngài trong bài học dạy cho con biết, trong những ngày còn sống trong xác thịt con không để lòng trông cậy nơi của cải là thứ nay còn mai mất, nhưng lòng con trông cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi vật dư dật cho con được hưởng và đủ phương tiện để hầu việc Ngài ngay trong cõi đời này.

Con vô cùng biết ơn Chúa, nguyện xin Lời Ngài giữ con mãi được ở trong ân điển mà Ngài ban cho con Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 24/01/2024

...


Hồng Liên
25/01/2024 01:30

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Phân đoạn Thánh Kinh này khiến cho con nhớ lại những ngày đầu khi con vừa biết đến Chúa và Tin Lành của Ngài. Khoảng thời gian đó con đã đánh trận với chính những suy nghĩ dằn vặt trong đầu, con không rõ những sự hiểu biết về Ngài là đúng hay sai. Một người ngoại như con biết đến Chúa trong sự tình cờ, nhưng Ngài đã mở mắt và mở tâm con để môi miệng con xưng nhận Ngài là Cứu Chúa của cuộc đời con. Thật phước hạnh cho con biết bao! Ngài là nguồn nước tâm linh tưới mát tâm hồn khô héo và gột sạch những tội lỗi nhơ bẩn của con. Nhờ ơn thương xót Ngài mà con được làm mới lại và được Ngài nắm tay dìu bước qua mọi chông gai thử thách. Nguyện lòng con luôn ghi nhớ bởi sự ban cho của Ngài mà con luôn vui thỏa trong đời sống, bởi sự hiện diện của Ngài mà tâm linh con được ủi an hằng ngày. Nguyện lòng con luôn yêu mến và tôn thờ Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Ti-mô-thê 6:11-16.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã tiếp nối lời khuyên bảo của ông bằng liên từ “nhưng”.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Phân đoạn Thánh Kinh trước Sứ Đồ Phao-lô đã liệt kê hàng loạt những biểu hiện tội lỗi của sự tham lam, ích kỷ; những điều bội nghịch chống lại Thiên Chúa trong việc giảng dạy những giáo lý sai trật với Lời Chúa của những kẻ giả hình. Và ông đã khẳng định kết quả của những việc làm chống lại chân lý của Thiên Chúa chính là sự hư mất đời đời.

Những câu tiếp theo Sứ Đồ Phao-lô lại tiếp tục những mệnh đề đó với chữ “nhưng” để phân biệt rõ rệt giữa những người được gọi là “người của Đức Chúa Trời” và những kẻ thù nghịch thập tự giá.

* Người của Đức Chúa Trời là người được Chúa biệt riêng ra, là người thật lòng tin kính, gìn giữ điều răn Ngài và hết lòng phục vụ Ngài.

* Người của Đức Chúa Trời phải sống giống như Chúa, phải có tình yêu thương, sự nhẫn nại, sự nhu mì.

* Người của Đức Chúa Trời luôn theo đuổi sự công chính của Đức Chúa Trời.

* Người của Đức Chúa Trời luôn nhắm mục đích là chính Chúa mà chạy tới.

* Người của Đức Chúa Trời luôn mang ánh sáng Tin Lành của Ngài chiếu ra khắp nơi.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nhắc đến trận chiến của người tin Chúa.

* Trận chiến thuộc thể: một người khi tin nhận Chúa chính là lúc người ấy sẽ phải chiến đấu với sự bắt bớ của những người chưa tin Chúa, cũng có thể chính là những người thân hoặc gia đình.

* Trận chiến thuộc linh: người tin Chúa sẽ phải chiến đấu với Sa-tan và các thế lực của nó.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy chiến đấu, hãy đánh trận tốt lành để đắc thắng, để giành lấy sự sống vĩnh cửu bằng chính đức tin, bằng mọi vũ khí mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân Ngài, đó chính là Lời Ngài.

Lời kêu gọi mạnh mẽ này đã tác động đến tâm trí của con dân Chúa nhớ lại lời tuyên xưng đức tin của mình khi được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong ngày báp-tem.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh ba thân vị của Thiên Chúa: Đức Chúa Trời ban sự sống cho muôn vật qua Đức Chúa Jesus Christ là chứng nhân và Đức Thánh Linh tác động trực tiếp vào tâm trí con dân Chúa.

Đức Chúa Jesus Christ đến trần gian trong hình hài con người là một sự kiện đặc biệt để chứng minh sự hiện diện của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng có từ ban đầu, là Đấng sáng tạo nên thế gian này, là Đấng đời đời vô cùng. Ngài là đường đi, là lẽ thật, là chân lý mãi mãi không đổi dời.

14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô dạy con dân Chúa gìn giữ những điều răn của Thiên Chúa một cách cẩn thận. Con dân Chúa cần gìn giữ từng điều răn của Thiên Chúa trọn vẹn, đừng để vi phạm bất cứ một điều nào trong mọi việc làm hoặc trong tư tưởng.

Trên thực tế trong cuộc sống mỗi ngày, con dân Chúa không nhiều thì ít, không cố tình nhưng vô ý đều vi phạm một trong những điều răn của Thiên Chúa. Nên con dân Chúa cần nhận thức rằng mình đã phạm tội và xưng tội lỗi mình ra trước Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi mình và đừng bao giờ tái phạm lại.

Về điều này con nhận thấy bản thân con vẫn chưa khắc phục được. Mỗi ngày như vậy con vẫn biết rằng con vẫn còn vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Nguyện Chúa tha thứ cho sự yếu đuối của con, nguyện Ngài ngự trị lòng con, thay đổi con theo ý muốn Ngài để con không vi phạm luật lệ Ngài.

Kỳ hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là ngày Chúa đến để đem Hội Thánh Chúa ra khỏi thế gian. Đó cũng chính là lúc con dân Chúa được biến hoá trở nên trọn vẹn, được cứu khỏi thế gian đầy tội lỗi này. Đó cũng chính là lúc con dân Chúa được chứng kiến uy quyền và vinh quang Ngài, Ngài sẽ tỏ cho con dân Ngài một cách rõ ràng Ngài là Thiên Chúa, là vua trên muôn vua, là Chủ Tể của cả vũ trụ này.

16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở
trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Đức Chúa Jesus Christ có sự không hề chết của thân thể xác thịt, Ngài có năng quyền ban sự sống đời đời và cai trị muôn loài. Ngài mang sự sáng, Ngài ở trong sự vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa mà không ai có thể đến gần, chỉ có thể nhìn thấy từ xa như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi mà con người chỉ nhìn thấy ánh sáng ấy nhưng không thể nào đến gần được.

Thiên Chúa là Đấng có thẩm quyền tuyệt đối trên những tạo vật do chính Ngài tạo ra. Ngài được tôn vinh trên ngôi cao, muôn loài phải quỵ phục trước quyền năng Ngài, sự từ ái Ngài còn đến đời đời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

...


Đồng Thị Nghĩa
25/01/2024 08:41

Đồng Thị Nghĩa: I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa 

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an! Con cảm tạ Cha hôm nay đã nhận lời cầu nguyện của con. Sáng nay con đã xin Ngài cho con hôm nay bán xôi hết sớm vì con có lý do muốn về sớm. Con thật ngạc nhiên vì con bán hết rất sớm, sớm hơn con nghĩ. Con cảm tạ ơn Ngài. Qua những việc nhỏ bé trong đời sống mỗi ngày, con cảm nhận được sự đồng hành và chăm sóc của Ngài đối với gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con niềm vui tưởng bé nhỏ nhưng rất lớn này. Thưa Cha, hôm nay nhà con có khách và giờ đã muộn quá nhưng con vẫn mong mình trung tín học Lời của Ngài. Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con!

Thưa Cha, con xin ghi lại một số điều con học được qua câu 11 và 15, 16.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Qua câu này con học được rằng mỗi người tin nhận Chúa thì là người của Chúa, cần sống theo ý muốn của Chúa chứ không theo ý mình nữa. Mà ý muốn của Chúa là muốn con sống một đời sống bình an vui thỏa. Muốn được vậy thì con phải giữ cho nếp sống của mình có những sự: sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì. Con cần theo đuổi những điều ấy và tránh khỏi những sự tham tiền bạc, tham giàu có. Vì những sự tham đó là tội lỗi và nó cũng chỉ dẫn con đến sự phạm tội thêm, để rồi ngày càng cách xa Ngài càng hơn. Đã xa Ngài, Đấng Là Tình Yêu, thì chỉ có những sự bất hạnh, đau khổ mà thôi.

Con hiểu rằng không phải Sứ Đồ Ti-mô-thê chưa có “sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì” nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên ông phải theo đuổi. Mà là Ti-mô-thê đã có những điều đó rồi nhưng vẫn cần đặt đó là mục đích để hướng tới trong mỗi nếp sống hàng ngày của ông. Con hiểu rằng mỗi một việc làm, một hành động, một suy nghĩ nào của con cũng cần hướng tới mục đích này.

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Thưa Cha, con thấy mình thật có phước khi được là thân thể của “Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.” Là Đấng “không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi.” Thưa Cha, nếu ở trong thân thể xác thịt hay chết này thì không ai có thể thấy được thân thể vinh quang trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời, là Đấng đã nhập thế làm người mang tên Jesus, là Đấng mai này sẽ đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa để cai quản cả đất trời. Nhưng với những ai tin nhận Ngài thì mai này Ngài sẽ biến hóa thân thể của họ trở nên thân thể thiêng liêng để họ sẽ thấy được Ngài, như đã được chép trong Phi-líp 3:21:

“Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài.”

Kính thưa Cha, một Đấng Chủ Tể cao vời và uy nghiêm như vậy nhưng lại ban cho Hội Thánh được kết hiệp với Ngài, được cùng Ngài cai trị mọi sự thì Hội Thánh thật có phước vô cùng. Con cảm tạ Cha cho con được thuộc về Hội Thánh. Nguyện xin Cha giúp con sống xứng đáng với ân điển Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Đặng Thái Học
25/01/2024 08:57

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 6:11-16 - Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê bằng lời thân thương trìu mến, cũng là lời khuyên dành cho con dân chân thật của Chúa, là những người thật lòng tin kính, vâng phục Thiên Chúa, hết lòng phụng sự Ngài, rằng, chúng con hãy làm tròn bổn phận người đầy tớ cả về thuộc thể và thuộc linh, cảnh giác với các giáo sự giả, không tham lam vật chất (từ câu 1-10) mà theo đuổi sự công công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mỳ, là những điều thuộc về chúng con, những con trai, con gái của Đức Chúa Trời.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Kể từ ngày chúng con được trở về trong ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, là bắt đầu bước vào cuộc chiến với mọi sự chống đối, bắt bớ của người thế gian và cả những anh chị em giả dối, chiến đấu với các thế lực của ma quỷ đang hoành hành trên đất, đặc biệt vào những ngày cuối cùng này, chúng càng tận sức làm ra những điều chống nghịch, nhằm cản trở chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Như vậy, chúng con mới có thể bắt lấy sự sống vĩnh cửu, theo lời hứa ban cho của Ngài, bởi chúng con đã tuyên xưng, hứa nguyện trong ngày chịu báp-tem vào trong danh Ba Ngôi Thiên Chúa trước sự hiện diện của Ngài trong Hội Thánh.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:

Phao-lô nhấn mạnh về lời ông truyền cho Ti-mô-thê, và cũng là lời khuyên dạy của ông đối với con dân Chúa trong mọi thời đại, trước sự thực hữu của Đức Chúa Trời, Đấng ban sự sống cho muôn loài vạn vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng đã làm chứng lời xưng nhận tốt trước tòa án của thống đốc Bôn-xơ Phi-lát rằng, “Vương Quốc của Ngài không thuộc về thế gian này” (Giăng 18:36a).

14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

Đức Thánh linh dùng Phao-lô truyền mệnh lệnh cho Ti-mô-thê và cho tất cả con dân Chúa, hãy giữ Điều Răn không vết ích, trọn vẹn từ tâm thần đến thể xác, cho tới kỳ Đức Chúa Jesus Christ hiện ra, chúng con sẽ được biến hóa, trở nên trọn vẹn như chính Ngài, và trong thời điểm đó, Ngài sẽ tỏ ra quyền năng Chủ Tể duy nhất, đáng tôn, Vua của các vua, Chúa của các chúa. Tuy nhiên, trong những ngày còn sống trong thân thể xác thịt, chúng con vẫn có thể vi phạm các Điều Răn của Thiên Chúa bởi sự yếu đuối, thiếu sự hiểu biết, nhưng điều cần nhất là chúng con phải luôn nhận biết những tội lỗi mình đã phạm, kịp thời ăn năn, cậy nhờ năng lực của Chúa để không tái phạm tội.

16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Duy Ngài, Đấng Tự Hữu ằng Hữu, có sự sống đời đời, không hề chết. Ngài ở trong sự sáng, là vinh quang chói lọi của Thiên Chúa mà loài người xác thịt không thể đến gần Ngài, Đấng mà chẳng người nào từng nhìn thấy và cũng không thể thấy bằng con mắt xác thịt. Thật vậy, sự tôn vinh, kính trọng và quyền năng cao cả đều thuộc về Ngài cho đến đời đời!

Kính lạy Chúa!

Bài học này dạy con, hãy sống xứng đáng với tình yêu thương của Đức Chúa Trời, báo đáp công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ qua sự bằng lòng chịu chết của Ngài, sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Về Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, giáng thế làm người. Về thần tính, Ngài là Thiên Chúa, và về nhân tính thì Ngài là loài người, được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri.

Con nguyện luôn có lòng sốt sắng vâng giữ Điều Răn không chỗ trách được cho tới ngày Đấng Christ trở lại. Con vô cùng biết ơn Đức Chúa Jesus Christ, Thiên Chúa Ngôi Hai đã đến thế gian để cứu con ra khỏi quyền lực và sức mạnh của tội lỗi, cho con được ở trong ơn cứu rỗi của Ngài, và con cảm nhận sự vui mừng lớn khi biết rằng, không còn bao lâu nữa con sẽ được kết hiệp với Đấng Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

25/01/2024

...


Trần Hữu Tường
25/01/2024 22:27

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha vì một ngày trôi qua Cha ban ơn gìn giữ con được bình an. Giờ này, Ngài cũng ban cho con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình về I Ti-mô-thê 6:11-16 như sau:

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng đây là lời của Phao-lô khuyên Ti-mô-thê và cũng là lời của Đức Thánh Linh phán dạy cùng con dân Chúa. Con dân Chúa là những người đã thuộc về Đức Chúa Trời, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh khỏi những điều đã nói đến từ câu 3 đến câu 10 mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy con dân Ngài hãy đánh trận tốt lành vì đức tin nghĩa là chiến đấu để chống lại những sự bắt bớ của người thế gian, chiến đấu chống lại những cám dỗ, những mưu kế của ma quỷ vì đức tin của mình. Khi đánh trận tốt lành thì con dân Chúa sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu là sự mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi người ấy và người ấy đã tuyên xưng đức tin của mình trước Hội Thánh và những lúc rao giảng Tin Lành.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

Câu 13 và câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng điều mà Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê ở đây cũng là điều mà Đức Thánh Linh truyền cho con dân Chúa, phải giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được từ tâm thần đến thể xác, đây là một mệnh lệnh bắt buộc mà mỗi con dân Chúa cần phải giữ lấy để được nhận lãnh sự sống đời đời.

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Câu 15 và câu 16: Thưa Cha, con hiểu rằng trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian là ngày mà con dân Chúa thấy được sự tỏ ra của Ngài. Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa vì Ngài thay Ba Ngôi Thiên Chúa cầm quyền trên muôn loài thọ tạo. Chỉ duy Ngài có sự không hề chết nghĩa là chỉ duy Ngài có quyền ban sự sống đời đời. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần vì sự vinh quang của Chúa thì không ai có thể đến gần, chỉ có thể nhìn từ xa, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy, vì cho đến khi Phao-lô viết điều này thì chưa ai thấy Ngài trong hình thể Thiên Chúa bằng con mắt xác thịt. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi vì Ngài là Thiên Chúa Đấng Chủ Tể Duy Nhất của muôn loài nên Ngài đáng tôn trọng hơn tất cả và Ngài có thẩm quyền và sức mạnh tuyệt đối.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Con học được rằng để được ra đi cùng Chúa thì từ nay đến lúc đó, con phải giữ điều răn cho không chỗ trách được. Con cầu xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con làm được vì xác thịt của con yếu đuối. Xin Ngài thương xót giúp con, con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
25/01/2024

...


Trần Thị Thu Hương
26/01/2024 12:36

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con có thì giờ học Thánh Kinh mỗi ngày. Con nguyện xin Cha gìn giữ gia đình con cho đến cuối cùng, được trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức cho vợ chồng con trong các việc chúng con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cũng bao phủ gia đình con trước những sự quấy phá của tà linh. Con nguyện xin Đức Thánh Linh giờ này soi sáng trong thần trí của con, chỉ dạy con những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, khiến con làm được trong sự yếu đuối của con. Con biết con cần Chúa trong mọi sự của con. Con nguyện xin Chúa tiếp nhận con, con xin dâng lên Chúa mọi sự, kể cả sự tự do của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tránh khỏi những điều ở những câu trước về sự tham tiền bạc, mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và nhu mì. Con vẫn thường hay nghe về những đức tính tốt đẹp ấy trong Chúa trong suốt Thánh Kinh, qua những bài giảng của người chăn nhưng giờ đây con nhận thấy một điều rằng: Nếu chỉ hiểu về mặt chữ nghĩa thì chỉ biết vậy thôi chứ không biết áp dụng. Ví dụ như một thanh niên khỏe mạnh ra nắng có hai tiếng mà cảm thấy mệt và cho rằng mình làm như vậy đủ rồi, mệt cần phải nghỉ, và rồi cứ thế lâm vào sự khó khăn trong cuộc sống khi không nuôi được bản thân, sống phụ thuộc vào cha mẹ mà không nhận biết mình đã lười biếng, là thói xấu, là phạm tội.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Câu 12: Con hiểu rằng, Chúa gọi hết thảy loài người vào trong sự cứu rỗi nhưng mỗi người có sự tự do lựa chọn vào trong sự cứu rỗi hay không và ở lại trong sự cứu rỗi hay không. Bởi vì, Đức Chúa Jesus Christ đã chết chuộc tội cho loài người. Ngài ngày xưa, ngày nay không hề thay đổi nên sự bắt lấy sự sống vĩnh cửu là do bởi quyền tự do của mỗi người.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Câu 13 đến câu 16: Kính lạy Chúa, con nguyện xin Ngài thương xót, gìn giữ Hội Thánh của Ngài trước mọi sự tấn công của ma quỷ. Con nguyện xin Ngài tác động trong lòng mỗi anh chị em trong Hội Thánh ai nấy cũng hết lòng sống cho Chúa trong thời kì cuối này. Mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học trên đây. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sưc cho con vì mỗi ngày đều rất nhanh chóng qua đi. Con muốn làm nhiều việc nhưng sao cứ thấy chưa xong. Con nguyện xin Ngài gìn giữ con, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Xuân Bắc
29/01/2024 05:45

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, cho con được hiểu về Lời của Ngài ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 6:11-16

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Thưa Cha, câu 11 con được hiểu rằng “người của Đức Chúa Trời!” là người đã thật sự ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được dựng nên mới trong tâm thần, không còn ham thích những gì thuộc về thế gian và được ban cho năng lực để sống đắc thắng mọi cám dỗ, thử thách.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê tránh xa những gì giảng dạy không đúng với Thánh Kinh và những tội lỗi, xấu xa, mà con đã được học ở đoạn Thánh Kinh trước. Ông khuyên Ti-mô-thê và cũng là tất cả con dân Chúa là hãy đeo đuổi những sự tốt lành của Thiên Chúa là sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Thưa Cha, con hiểu rằng mọi sự tốt lành đã được chép trong Thánh Kinh, thì một người muốn được sự sống và sự tốt lành hoàn hảo thì trước tiên cần phải ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, rồi khi đó cần đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, là Lời của Đức Chúa Trời, để được sự hiểu biết càng thêm về sự Cứu Chuộc của Đấng Christ, và được ban cho năng lực cẩn thận làm theo mọi Lời đã được chép ở trong, thì một người mới được phước, được đến gần Đức Chúa Trời Là Đấng Hằng Sống. Như Đức Chúa Jesus Christ đã nói:

“Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” (Giăng 14:6).

Thưa Cha, con được hiểu rằng, mọi sự giảng dạy khác không mang đến cho con người được sự sống đời đời và sự thánh khiết trước mặt Chúa, họ vẫn bị tội lỗi cai trị, họ chỉ có được sự cảm nhận giả tạo bởi quyền phép của tà linh, lừa gạt họ.

Thưa Cha, câu “hãy đánh trận tốt lành” con được hiểu rằng, là con dân Chúa, được Chúa cho thấy và được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, tội lỗi ấy đã bao trùm khắp thế gian, người tin nhận Chúa thì trở thành kẻ thù của thế gian, vì không sống theo những sự tội lỗi đó và khi đó phải chiến cự lại những cám dỗ, thử thách, luôn luôn tỉnh thức trước những kẻ rao giảng tà giáo, giữ vững đức tin bằng cách ngày đêm đọc và suy ngẫm Lời của Ngài, để qua đó phơi bày những giáo lý sai trật với Thánh Kinh, kêu gọi mọi người đến với tri thức về lẽ thật, để nhận được ơn thương xót của Ngài.

Thưa Cha, câu 13 “Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát,” Con đã được hiểu rằng là khi Đấng Christ bị bắt và được dẫn đến trước toà phán xét của thống đốc Bôn-xơ-phi-lát, thì Ngài đã làm chứng về lẽ thật, qua những lời xưng nhận tốt đã được chép trong (Giăng 18:36-37). Con đã được hiểu như sau:

. Vương Quốc của Ngài không thuộc thế gian này.
. Hiện nay Vương Quốc của Ngài không thuộc thế gian này, con đã được hiểu rằng Vương Quốc của Ngài sẽ được tỏ ra ở một thời điểm trong tương lai.
. Đức Chúa Jesus Christ, Ngài chính là Vua.
Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra làm người để ứng chứng mọi lẽ thật đã được chép trong Thánh Kinh.

. Những ai tin nhận Đấng Christ thì tin những Lời giảng dạy của Ngài.

Thưa Cha, câu 15 con được hiểu rằng là nói đến Đức Chúa Jesus Christ, ngày mà Đấng Christ tỏ ra là Đấng Christ sẽ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, con dân Chúa sẽ được thấy tận mắt sự Vinh Quang Thiên Chúa của Ngài. Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất phải được ngợi tôn, là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa đã trao quyền cho Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã tạo dựng lên muôn loài vạn vật. Ngài hướng dẫn loài người thờ phượng Thiên Chúa.

Thưa Cha, câu 16 con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng ban sự sống cho muôn loài thọ tạo. Ngài được Ba Ngôi Thiên Chúa trao cho Ngài quyền ban sự sống, và quyền cai trị muôn loài thọ tạo. Đức Chúa Jesus Christ không ai có thể đến gần và thấy được Ngài trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ trong đời sống con. Kể từ khi con được biết Ngài, đời sống mỗi ngày của con là một cuộc chiến. Nguyện Lời của Ngài dạy con cách chiến cự những cám dỗ trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Vũ Triệu Hùng
29/01/2024 10:23

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Chúa Jesus thêm sức cho con trong việc học. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong bài học hôm nay. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin viết sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 6:11-16

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Người của Đức Chúa Trời là người tin và làm theo Lời của Đức Chúa Trời và thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy tránh khỏi những sự đó là tránh sự ham muốn được giàu có, tham tiền bạc.

Theo đuổi là hành động chạy theo mục tiêu, nhắm đến mục tiêu để đạt được. Theo đuổi sự công chính là chuyên tâm, hướng lòng và sốt sắng làm mọi việc theo như Lời Chúa dạy.

Theo đuổi lòng tin kính là chuyên tâm, hướng lòng, chăm chỉ rèn tập mình mỗi ngày trong nếp sống tin kính Thiên Chúa.

Theo đuổi đức tin là chăm chỉ đọc Lời Chúa, hết lòng tin vào những điều Chúa phán dạy trong Thánh Kinh và làm theo để đức tin dẫn đến đức tin.

Theo đuổi tình yêu là hướng đến suy nghĩ, lời nói và việc làm mỗi ngày được xuất phát bởi lòng yêu kính Chúa và yêu thương người như Lời Chúa dạy. 

Theo đuổi sự nhẫn nại học tập và rèn tập cho mình sự chịu khó, chịu khổ làm những việc lành theo ý muốn Chúa.

Theo đuổi sự nhu mì là học tập chăm chỉ sự nhu mì của Chúa trong Thánh Kinh, học tập qua tấm gương người chăn, các trưởng lão. Rèn tập để qua lời nói và việc làm của mình thể hiện sự nhu mì.

2. Đức tin là thuẫn đỡ, là vũ khí phòng thủ Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa trước những sự tấn công khốc liệt của ma quỷ. Nếu phòng thủ không tốt thì sẽ chiến bại. Nhưng nếu phòng thủ tốt là nguyên cớ dẫn đến chiến thắng. Đánh trận tốt lành vì đức tin là luôn chiến đấu và chiến thắng bởi đức tin vững chắc nơi Thiên Chúa và nơi Lời Hằng Sống của Ngài. Bắt lấy sự sống vĩnh cửu là một người sau khi trải qua nhiều trận chiến dù có khi trải qua thất bại, nhưng họ vẫn mạnh dạn đứng dậy, trung tín với Chúa và đứng vững thì cuối cùng giành được phần thưởng là sự sống đời đời. Con hiểu rằng, sự cứu rỗi là Chúa ban cho những ai thật lòng ăn năn, nhưng việc vào được sự sống đời đời hay không là do mỗi người có hết lòng vâng giữ các điều răn và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng hay không.

3. Trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Phao-lô truyền cho Ti-mô- thê hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ. Giữ điều răn không vết tích là vâng giữ trọn vẹn, không thiếu sót các điều răn của Thiên Chúa. Không chỗ trách được là không ai có thể trách cứ, bắt bẻ mình vi phạm nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Không chỗ trách được còn là không cố ý phạm tội, nhưng khi vì thiếu hiểu biết, hoặc yếu đuối vấp phạm thì lập tức ăn năn tội với Chúa.
Sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ là ngày Chúa tái lâm giữa chốn không trung để đón Hội Thánh. 

4. Câu 15 và câu 16 nói lên thần tính Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn vì Ngài chính là Thiên Chúa. Chỉ duy Đức Chúa Jesus Christ có sự không hề chết nghĩa là dù Ngài phải chịu chết để đền tội thay cho nhân loại, nhưng Ngài đã sống lại cách vinh quang bất tử. Những ai ở trong Ngài cũng sẽ không hề chết, mà sẽ được phục sinh và biến hóa cách vinh quang bất tử giống như Đức Chúa Jesus Christ. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, ngoại trừ Hội Thánh. Và không một con người nào có thể nhìn thấy Ngài bằng con mắt xác thịt.

Lạy Cha, bài học con rút ra: 

1. Con học được rằng, khi con dân Chúa có tấm lòng yêu mến Chúa mà theo đuổi những sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự như mì như Lời Chúa dạy, thì sẽ không còn thời gian để ý, suy nghĩ, hay chú về tội. Vì một người càng đến gần Chúa bao nhiêu thì sẽ càng xa cách tội lỗi bấy nhiêu. Xin cho con có tấm lòng yêu mến Chúa, hướng về Chúa mỗi ngày.

2. Con học được rằng, con không được có tinh thần lơ là, chủ quan nghĩ rằng mình ổn, vì khi có sự suy nghĩ như vậy đã là một sự chiến bại rồi. Con còn sống thì sẽ luôn phải chiến đấu trên ba mặt trận, đặc biệt chiến đấu chống lại con người cũ. Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức và gìn giữ con được vững vàng cho đến cuối cùng. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa và thêm lên cho con sự tri thức. Nguyện con luôn biết áp dụng Lời Ngài trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
29/1/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
29/01/2024 10:35

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con được thời gian, sức khỏe và sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Con hình dung nếu sau này khó khăn, mọi sự không được thuận tiện như bây giờ thì thật những giờ phút Chúa ban cho chúng con được thuận tiện, tự do học Lời Ngài thật là quý báu. Con cầu xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài khiến con được thỏa vui và bình an! Con cảm tạ Chúa!

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

1. Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê hãy tránh khỏi hết thảy những điều mà ông đã căn dặn trước đó, bởi những điều đó thuộc về thế gian, không đẹp lòng Chúa. Là người của Đức Chúa Trời tức là thuộc về Chúa, vì vậy theo đuổi những sự thuộc về Chúa. Đó là sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì. Con hiểu theo đuổi nghĩa là học tập, giữ vững, trau dồi, tấn tới, không ngừng nghỉ. Con hiểu đó cũng là những bông trái của người thuộc về Đức Chúa Trời, là ấn chứng một người không còn thuộc về thế gian.

2. Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê đánh trận tốt lành, bằng đức tin nơi Chúa mà chiến thắng vượt qua những thử thách cám dỗ Chúa cho phép xảy đến, nắm giữ sự sống vĩnh cửu Chúa ban cho, vào trong Vương Quốc Đời Đời. Phao-lô nhắc lại đức tin mà Ti-mô-thê từng nói lời tuyên xưng trước nhiều chứng nhân. Con hiểu mỗi người khi tin nhận Chúa đều trở thành một người lính bước vào các cuộc chiến thuộc linh, phải trải qua các cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau để rèn tập. Lời Chúa kêu gọi mỗi người đánh trận cách tốt lành để giữ vững đức tin, sự sống vĩnh cửu, Vương Quốc Trời, là những điều mà khi một người khi mới tin Chúa đã tuyên xưng đức tin nơi Ngài.

3. Trong danh của Đức Chúa Trời, Đấng ban sự sống cho muôn loài vạn vật, và trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Có Một và Thật. Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê giữ các điều răn của Chúa cách cẩn thận sao cho không vết tích, không chỗ trách được. Con hiểu không phải là không còn phạm tội, nhưng là để Lời Chúa thánh hóa mình luôn sao cho được trở nên trọn vẹn trước Chúa, sẵn sàng cho sự đến cùa Đức Chúa Jesus. Con cũng hiểu rằng, phải trung tín giữ trọn các điều răn dạy của Chúa cho đến khi Đức Chúa Jesus trở lại đón Hội Thánh.

4. Con hiểu rằng thời điểm của Ngài chính là ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Ngày đó, Đức Chúa Jesus được tỏ ra, được tôn vinh, được vinh hiển. Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Vì vậy, mỗi người trong Hội Thánh phải không tì không vết, không chỗ trách được thì mới xứng đáng kết hiệp làm một với Đấng Christ.

Con hiểu mặc dù trong thân thể xác thịt mang tên Jesus, Ngài chịu chết trên thập tự, nhiều người nhìn thấy Chúa. Nhưng câu 16 đang nói về Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, vì Ngài là Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống không hề chết. Không một con mắt xác thịt nào có thể trông thấy Ngài. Vì vậy để được gặp mặt Chúa thì một người phải nên thánh, trọn vẹn, không tì vết.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, hết thảy những việc làm theo Lời Chúa dạy, theo những giáo lý tin kính của các sứ đồ, người chăn và các trưởng lão răn dạy, khuyên bảo; sẽ giúp ích cho con theo đuổi sự công chính, tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì. Chính những lời răn dạy, khuyên bảo sẽ giúp con đánh trận tốt lành trong các cuộc chiến thuộc linh.

2. Con học được rằng, việc vâng giữ những điều răn dạy của Chúa là điều quan trọng, giúp giữ gìn con tránh khỏi những lâm vấp, phạm tội, giữ con được trọn vẹn trước Chúa. Nếu con tha thiết làm theo thì con được Lời Ngài thánh hóa trở nên không vết tích, không chỗ trách được.

Con cảm tạ Chúa vì ngày của Ngài đang đến gần, con cầu xin Chúa giữ gìn con tấm lòng kính sợ Chúa, trung tín giữ vẹn các điều răn dạy của Chúa! Nguyện xin ngày của Chúa mau đến! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/1/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
29/01/2024 21:29

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho mọi việc tay con làm trong hôm nay. Giờ đây, con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn I Ti-mô-thê 6:11-16.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Câu 11: Thưa Cha, khi đọc danh từ "người của Đức Chúa Trời" con nhớ lại ngày đầu tiên mình đến gặp người của Hội Thánh. Hôm ấy, con tự nói với chính mình rằng, hôm nay mình đi gặp người của Đức Chúa Trời. Ngày hôm đó thật đặc biệt đối với con. Thấm thoát đã hơn 11 năm con bước đi với Chúa! Trong suy nghĩ của con lúc ấy, "người của Đức Chúa Trời" là người sống theo các điều răn của Ngài, vâng theo những sự dạy dỗ của Ngài trong Thánh Kinh, người như vậy thật hiếm có trong thế gian này.

"Hãy tránh khỏi những sự đó" là Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê tránh khỏi thói điều xấu được nhắc đến trong các câu trước đó, như, sự kiêu ngạo của các giáo sư giả và sự tham tiền bạc.
"Theo đuổi" là sốt sắng và kiên trì sống một nếp sống, trong các phương diện sau:

- Sự công chính: là sống ngay thẳng, đúng theo công lý, đúng theo luật pháp của Thiên Chúa.
- Lòng tin kính: là sống một nếp sống tin yêu và kính sợ Thiên Chúa.
- Đức tin: là sống bày tỏ đức tin của mình nơi Thiên Chúa ra cho nhiều người được biết và có cơ hội tin nhận Chúa.
- Tình yêu: trước hết là yêu Chúa, kế đến là yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình, sau là yêu người lân cận mình.
- Sự nhẫn nại: là chịu khó và kiên trì giữ một nếp sống đẹp lòng Chúa, kiên trì trong mọi việc lành Chúa ban cho.
- Sự nhu mì: là mềm mại, dịu dàng, nhẹ nhàng trong cách ứng xử với người xung quanh.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Câu 12: Con hiểu rằng, "hãy đánh trận tốt lành vì đức tin" nghĩa là vì đức tin trong Chúa là điều vô cùng quý giá, mang đến cho người tin địa vị cao trọng, nên hãy gắng sức chiến đấu để giữ vững đức tin. 

"Bắt lấy sự sống vĩnh cửu" nghĩa là người tin thì nhận được sự cứu rỗi trong Chúa nhưng chưa nhận được sự sống vĩnh cửu, nên người ấy cần hết sức chiến đấu trước những cám dỗ để giữ được sự cứu rỗi. Phần thưởng cuối cùng của người trung tín là sự sống vĩnh cửu, nghĩa là mãi mãi được sống yên vui, hạnh phúc bên Chúa trong Vương Quốc Trời.

Lời xưng nhận tốt lành là xưng nhận đức tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. Tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành là nói lên đức tin của mình rõ ràng trước nhiều người.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, "lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát" là các lời của Thống Đốc Bôn-xơ Phi-lát công nhân Đức Chúa Jesus:

- Là một người công chính (Ma-thi-ơ 27:24, Lu-ca 23:22, Giăng 18:38, Giăng 19:4).
- Là Vua dân Do-thái (Mác 15:9, Giăng 19:19).

Con hiểu ý của Phao-lô trong câu 13 và 14 là, một quan tòa của thế gian mà còn công nhận việc làm, sự công chính của Đức Chúa Jesus, thì các môn đồ của Ngài cũng phải sống sao cho giống Ngài, bằng cách: Giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được.

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, thời điểm mà Đấng Christ tỏ ra là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa, là vào cuối Kỳ Tận Thế, khi Ngài và Hội Thánh sẽ giáng lâm trên đất để tiêu diệt tất cả những ai không thuộc về Ngài. Rồi Ngài thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.

Câu "chỉ duy Ngài có sự không hề chết" nghĩa là tại thời điểm Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê thì chỉ có Đấng Christ có một thân thể xác thịt siêu vật chất không hề chết. "Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy" nghĩa là chưa một người nào từng thấy hình thể Thiên Chúa vinh quang của Ngài. Nhóm chữ "cũng không thể thấy" có nghĩa là không một người nào khi còn sống trong thân thể xác thịt hay chết hiện tại có thể đối diện được với sự vinh quang vô cùng của hình thể Thiên Chúa của Ngài. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì sự suy ngẫm Lời Ngài đem lại cho con sự khôn sáng, năng lực để làm mọi công việc khác. Nguyện xin Cha giờ nay cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Công Hải
29/01/2024 22:25

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an. Thưa Cha, thời tiết miền mắc chuyển lạnh, con cảm tạ ơn Cha đã cho phép con bị cảm lạnh mấy ngày qua, cơ thể mệt mỏi, sức khoẻ yếu làm con cảm nhận được sự yếu đuối của con người, khi sức khoẻ yếu mệt thì không muốn làm việc gì và cũng thấy sự vô nghĩa của mọi sự. Qua đó con cảm nhận được cuối cùng thì không có điều gì trên đời này là quan trọng cả, chỉ có sự đời đời của Thiên Chúa mới là vĩnh cửu, là sự hi vọng cuối cùng của mỗi con người khi mọi sự của thế gian rồi cũng sẽ qua đi và trở nên vô nghĩa. Hôm nay con được khoẻ mạnh hơn, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì dù có trải qua sự gì, chúng con biết Ngài vẫn luôn quan phòng, ban ơn và dạy dỗ chúng con mỗi ngày. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 11:

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tránh xa những sự tham muốn giàu có và sự cám dỗ của nó để theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì. Trong các câu trước đó, Phao-lô đã cảnh báo về những nguy hiểm của sự tham lam tiền bạc, vật chất và danh lợi. Thì đến đây, ông khuyên Ti-mô-thê hãy tránh xa những điều đó mà theo đuổi những đức tính quan trọng đối với một người của Đức Chúa Trời. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy theo đuổi sự công chính, là đức tính sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là sự công bình, chính trực, sự ngay thẳng và chân thật trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động; Lòng tin kính: Là đức tính tin tưởng vào mọi lời phán và lời hứa Đức Chúa Trời và tin rằng Ngài là Đấng toàn năng và tốt lành; Đức tin: Là biết chắc sự thực hữu của Đức Chúa Trời, tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ; Tình yêu: Là bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời, thể hiện qua việc yêu người lân cận như mình, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hay chủng tộc… Sự nhẫn nại: Là đức tính kiên nhẫn chịu đựng những khó khăn, thử thách; Sự nhu mì: Là sự dịu nhàng, khiêm tốn, không kiêu ngạo, và biết lắng nghe ý kiến của người khác, tôn trọng người khác hơn chính mình.

Câu 12:

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê nói riêng và con dân Chúa nói chung về ý thức chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh. Ông dùng hình ảnh đánh trận để nêu bật sự gian khổ của một người theo Chúa phải chiến trận với thế lực ma quỷ, thế lực của bóng tối bởi đức tin vào Đấng Christ. Một người chiến thắng cuộc chiến thuộc linh sẽ được nhận lấy sự sống vĩnh cửu mà Đấng Christ sẽ ban cho. Ông cũng nhắc nhở Ti-mô-thê về lý do đó mà ông được kêu gọi vào trong sự tuyên xưng vào sự tin nhận Đấng Christ, đó là lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân, là những người làm chứng về đức tin của ông.

Câu 13-15:

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê xây dựng một đời sống thánh khiết, tuân theo các điều răn của Ngài để không vết tích, không có trách được cho đến ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Chúng con hiểu lời xưng nhận của Chúa Jesus nơi Bôn-xơ Phi-lát, rằng Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời tối cao, lời xưng nhận này đã trở thành một lời chứng mạnh mẽ về thân phận của Ngài là Đấng Cứu Thế, là Thiên Chúa nhập thể. Đến thời điểm của Ngài, Đấng Christ là sẽ được tỏ ra là Đấng Chủ Tể Duy Nhất, là Vua của Các Vua, Chúa của Các Chúa, Ngài là Thiên Chúa và là Đấng Sáng Tạo muôn loài vạn vật.

Câu 16:

16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ đồ Phao-lô khẳng định về sự tồn tại vĩnh cửu của Đấng Christ khi ông nói “Chỉ duy Ngài có sự không hề chết”, vì Đức Chúa Jesus là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chúng con cũng hiểu khi loài người trong sự xác thịt, Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời ở trong sự sáng thì không ai có thể đến gần, có nghĩa là không đang sống mà có thể tiếp xúc với Ngài là Thiên Chúa toàn năng. Ngài là Đấng toàn năng và toàn tri, Ngài vượt xa sự nhận thức và hiểu biết của con người. Chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy Ngài khi còn đang sống.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus, là Thiên Chúa toàn năng nhưng đã vì tội lỗi của chúng con mà nhập thể làm người để chết thế cho chúng con. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ chúng con, thêm sức cho chúng con để chúng con luôn giữ vững đức tin, đời sống tin kính và thánh khiết không tì không vết, không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ tái lâm. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Thúy My
29/01/2024 23:14

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con một ngày trôi qua được bình an trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con lòng yêu kính Ngài càng hơn. A-men!

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 6:11-16 như sau:

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Câu 11: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở cho con dân chân thật của Chúa, là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Hãy tránh khỏi những sự đó có nghĩa là tránh những sự giảng dạy không theo trọn vẹn mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ và giáo lý của sự tin kính, và tránh tham tiền bạc. Nhưng gắng sức để sống và làm ra những sự công chính, hết lòng tin kính Thiên Chúa, có đức tin nơi Thiên Chúa được thể hiện qua hành động, tình yêu được xuất phát từ một tâm thần được dựng nên mới, yêu thương bằng tình yêu của Thiên Chúa, không mệt nhọc về sự làm lành và luôn cư xử dịu dàng, mềm mại.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Câu 12: Con hiểu rằng, một khi đã chọn sống cho Chúa và làm theo Lời Chúa thì đời sống của con dân Chúa ngay từ giây phút ấy bước vào một cuộc chiến thuộc linh lẫn thuộc thể. Về thuộc thể thì phải chiến đấu với sự bắt bớ, bách hại, từ chính quyền, từ những người thân không tin Chúa và từ những lời khinh chê của người thế gian khi mình không sống giống như họ. Có khi phải trải qua nhiều nỗi khó khăn, vất vả, đau yếu, bệnh tật trong thân thể. Về cuộc chiến thuộc linh thì phải chiến đấu mỗi ngày với con người xác thịt, chiến đấu với những sự cám dỗ, thử thách. 

Con dân Chúa đánh trận tốt lành vì đức tin, con hiểu rằng, đời sống đi theo Chúa của mỗi người phải như một người lính giỏi, khi thắng trận thì người ấy sẽ nhận được sự sống đời đời, là sự mà Đức Chúa Trời đã gọi người ấy đến. Và như vậy, người ấy cũng đã xưng nhận đức tin của mình trước Hội Thánh, trước những người thế gian.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Câu 13 đến câu 16: Con hiểu rằng, để nhận lãnh sự sống đời đời, thì con dân Chúa phải vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa cách trọn vẹn, không chỗ trách được. Cho tới kỳ Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung, để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Cũng là lúc con dân Chúa được chiêm ngưỡng sự vinh quang rực rỡ, sự oai nghi và quyền năng vô hạn của Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ quý báu, để con được Ngài ban cho con những sự hiểu trong Lời Ngài. Qua bài học hôm nay con học được rằng, con phải gắng sức để chiến đấu như một người lính giỏi của Chúa, con phải biết tận dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời ban cho mà đánh trả ma quỷ. Con cũng học được rằng, để nhận lãnh sự sống đời đời, thì con phải hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ hiện ra. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa thêm sức và ban năng lực cho con, và gìn giữ gia đình con luôn được ở trong tình yêu của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
29/01/2024

...


Kim Loan Nguyen
30/01/2024 23:23

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho chúng con còn thở trên thân thể này. Cảm tạ Cha đã ban cho con được đủ đầy mọi thứ trong cuộc sống, và được có thời gian cùng phương tiện để học Lời Ngài. Lạy Cha, nguyện xin Ngài luôn quan phòng gìn giữ mỗi anh chị em chúng con ở khắp mọi nơi trên thế giới trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus ban ơn, thêm lên đức tin, tình yêu, lòng tin kính cùng sự nhẫn nại trên con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong thần trí và sự thông sáng để con luôn áp dụng đúng lẽ thật Lời Chúa vào đời sống con. Để đời sống con từ thuộc thể đến thuộc linh được sung mãn và thịnh vượng. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, giờ đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 6:11-16 như sau:

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Câu 11: Con hiểu rằng, người của Đức Chúa Trời là những con dân chân thật của Chúa, luôn vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, sống và hết lòng làm theo Lời phán dạy của Ngài là Thánh Kinh. Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê rằng đã là người của Đức Chúa Trời thì hãy luôn tỉnh thức, giữ mình và tránh khỏi những sự tham lam làm giàu, tránh hết thảy những sự thuộc về thế gian như ông đã khuyên dặn trước đó trong thư.

Mà chỉ nên theo đuổi sự công chính là luôn hãy sống chân thật, ngay thẳng, sống theo luật pháp và đường lối của Chúa. Lòng tin kính là luôn giữ tấm lòng yêu mến và kính sợ Chúa, rèn tập, kỷ luật cho bản thân mình mỗi ngày sống nếp sống tin kính Chúa. Đức tin là luôn đặt đức tin tuyệt đối và hết lòng trông cậy vào Chúa, học và suy ngẫm Lời Chúa để đức tin ngày càng vững mạnh và tấn tới. Tình yêu là luôn giữ tấm lòng yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu người ngày càng hơn. Sự nhẫn nại là luôn kiên trì, bền lòng, không nao sờn trên con đường theo Chúa và hầu việc Chúa. Sự nhu mì là luôn dùng thái độ hòa nhã, dịu dàng gần gũi nhưng chân thật đối với anh em cùng Cha và với hết thảy mọi người xung quanh mình.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Câu 12: Con hiểu rằng, khi một người đầu tiên tin Chúa và đến với Chúa thì họ phải có đức tin, dù là chưa lớn mạnh nhưng chỉ cần đủ tin là đã có đủ sức mạnh cùng khả năng tìm kiếm Chúa, đi theo Chúa. Khi con dân Chúa đã tin nhận Chúa hoàn toàn đầu phục Ngài, tiếp tục bước đi theo Ngài thì đòi hỏi đức tin phải ngày càng vững chắc hơn.

Mỗi một con dân Chúa là một người lính của Chúa, sẽ phải chiến đấu rất nhiều trận chiến, sẽ phải đối mặt với nhiều gian nan, thử thách cùng những đợt tấn công của kẻ thù cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Lời Chúa cũng đã dạy rõ chỉ có "thuẫn của đức tin" mới có thể ngăn chặn được mọi sự tấn công của kẻ thù. Nếu đức tin của con dân Chúa không đủ vững mạnh thì không thể nào chịu nổi các sự thử thách và cám dỗ. Và để luôn vượt qua được các sự tấn công của kẻ thù, thì thuẫn của con dân Chúa phải mỗi ngày càng mạnh mẽ và phải ngày càng thêm lên, lớn mạnh lên. Để đức tin ngày càng lớn mạnh thì con dân Chúa chỉ có một cách là đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, rồi cẩn thận làm theo Lời phán dạy của Chúa. Khi con dân Chúa tin Lời Chúa, học và làm theo thì mới kinh nghiệm được những ơn phước và sự dạy dỗ, rèn luyện cùng sự hiện diện của Chúa. Khi đó đức tin sẽ dẫn đến đức tin càng ngày càng hơn. Con dân Chúa cứ tin và áp dụng làm theo đúng Lời Chúa dạy bao nhiêu, thì đức tin sẽ càng lớn mạnh hơn bấy nhiêu.

Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Chtist, thì họ sẽ được cứu rỗi. Nhưng muốn mãi ở lại trong ơn cứu rỗi, muốn được sự sống vĩnh cửu thì chỉ những ai luôn giữ trọn điều răn của Chúa, sống và trung tín với Chúa cho đến chết thì họ mới được vào Vương Quốc Trời, có sự sống vĩnh cửu.

Ai cũng có cơ hội được Chúa ban cho ơn cứu rỗi. Nhưng còn sự quyết định có đi tới cuối cùng, có hết lòng sống vì Chúa và chết vì Chúa hay không lại là sự lựa chọn của mỗi người.

Vì thế, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy dùng đức tin vững mạnh vào lẽ thật của Lời Chúa để đánh trận tốt lành, để luôn đắc thắng trong danh Chúa, để nhận được sự sống đời đời.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống và trước Đức Chúa Jesus Christ, Sứ Đồ Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê, Hãy giữ các điều răn không vết tích, không chỗ trách được nghĩa là giữ và làm theo trọn vẹn hết tất cả các điều răn của Thiên Chúa. Phải vâng giữ và thực hành từ thể xác đến tâm thần không được cố ý phạm bất cứ tội gì, dù là trong tư tưởng. Nếu có lỡ phạm thì phải lập tức ăn năn, xưng tội ngay với Chúa. Và xin Chúa ban ơn thêm sức để lần sau không tái phạm nữa. Và luôn phải có tấm lòng tránh xa tội, không muốn phạm tội. Phao-lô răn dạy Ti-mô-thê giữ các điều răn trọn vẹn không tì vết, không chỗ trách được để luôn sẵn sàng chuẩn bị cho sự đến của Đấng Christ.

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, "trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra" là ngày Đức Chúa Jesus Christ sẽ tái lâm trên đất. Ngày đó Ngài sẽ được tỏ ra nghĩa là Ngài sẽ được vinh hiển và tôn cao. Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho Ti-mô-thê và con dân Chúa về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Đấng Chủ Tể duy nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Dù Ngài là con người xác thịt đã xuống thế làm người gánh lấy hình phạt tội chết thay cho loài người, nhưng Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời thì chưa ai từng thấy và không thể thấy Ngài bằng con mắt xác thịt. Cho đến khi Hội Thánh được Ngài ban cho thân thể vinh quang bất tử mới có thể được nhìn thấy Ngài. Bởi vì Ngài là Đấng Thánh nên con dân Chúa cũng phải nên thánh, phải sống nếp sống tin kính Chúa, giữ trọn các điều răn không vết tích, không chỗ trách được mới có thể được gặp Ngài.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng theo đuổi sự công chính, sự tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và nhu mì. Nguyện mỗi Lời dạy của Ngài ghi khắc vào lòng con. Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con, để con sống ngày càng đẹp lòng Cha hơn. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân đển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
31/01/2024 22:33

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha ban ơn gìn giữ con suốt ngày hôm nay trong các công việc con làm. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời Cha trong thì giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 6:11-16.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa nhắc Ti-mô-thê hãy tránh khỏi những việc làm vô ích, kiêu ngạo, thành kiến, tư vị, hay gạn hỏi, cãi lẫy, ganh ghét, cạnh tranh, vu khống, nghi ngờ xấu xa, tham lam, muốn được giàu có, cùng tránh xa những kẻ làm những điều ấy như những gì ông đã khuyên trước đó. Ông công nhận Ti-mô-thê là người của Đức Chúa Trời vì Ti-mô-thê thật lòng tin kính, vâng phục và hết lòng phụng sự Thiên Chúa qua Hội Thánh.

"Theo đuổi" là một động từ thể hiện sự chủ động, nỗ lực, kiên nhẫn và dành thật nhiều thời gian để đạt đến mục tiêu mình theo đuổi. Để có thể hết sức, hết lòng theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì, thì chúng con cần dành thời gian đọc, suy ngẫm Thánh Kinh, để chúng con hiểu được thế nào là sự công chính của Thiên Chúa, lòng tin kính mà Chúa muốn nơi chúng con là gì, làm sao để đức tin của chúng con được tăng trưởng, tình yêu như thế nào mới là đúng với lẽ thật, làm sao chúng con có thể có được sự nhẫn nại và sự nhu mì như Đấng Christ. Con hiểu rằng chúng con cần tận dụng thời gian Cha ban cho chúng con trên đất này mà gắng sức theo đuổi những sự ấy!

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Thưa Cha, con hiểu rằng kể từ khi chúng con tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa, thì chúng con đã chính thức bước vào cuộc chiến vì đức tin của mình. Chiến trận ấy diễn ra cả trong thuộc thể lẫn trong thuộc linh. Thuộc thể thì chúng con chiến đấu với những sự yếu đuối của xác thịt, với những sự bắt bớ, bách hại của thế gian. Thuộc linh thì chúng con chiến cự với những tham muốn, và sự kiêu ngạo của linh hồn mình, với những mưu kế của Ma Quỷ. Chúng con cần tận dụng mọi khí giới Cha ban cho (Ê-phê-sô 6:10-18) để có thể đánh trận tốt lành. Vì chỉ có người nào thắng thì mới bắt lấy được sự sống vĩnh cửu, là sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.

Một lần nữa Sứ Đồ Phao-lô lại trang trọng nhân danh Đức Chúa Trời và Đấng Christ (lần trước ở I Ti-mô-thê 5:21), để truyền lệnh cho Ti-mô-thê, và tất cả con dân Chúa hãy giữ điều răn cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Đấng Christ trở lại.

Qua đó Sứ Đồ Phao-lô cũng nói lên lẽ thật về Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jesus. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho muôn loài, vạn vật. Đức Chúa Jesus đã làm chứng về mình trước Bôn-xơ Phi-lát, là thống đốc của dân La-mã, được chép trong Giăng 18:36-37 rằng, Ngài là vua và vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này, Ngài đã sinh ra trong thế gian này là để làm chứng cho lẽ thật, Ngài đã rao giảng lẽ thật cho con người, và sống nếp sống làm gương để loài người noi theo. Chính con người xác thịt mang tên Jesus ấy là Đấng Christ, là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, vì Ngài là Thiên Chúa, cầm quyền cai trị muôn loài thọ tạo, là Vua của các vua và là Chúa của các chúa.

16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng cả Ba Ngôi Thiên Chúa là sự sống, nhưng chỉ duy Đấng Christ là có sự không hề chết. Con hiểu bởi vì chỉ có Đấng Christ là có thân thể xác thịt của loài người, và trong thân thể xác thịt ấy Ngài đã đắc thắng sự chết, từ đó thân thể xác thịt ấy sẽ không bao giờ chết nữa, nên Ngài có sự không hề chết để ban cho loài người. Đấng Christ là Thiên Chúa nên trong sự vinh quang của Thiên Chúa Ngôi Lời thì không ai có thể đến gần và có thể nhìn thấy Ngài. Ngài đón nhận sự tôn vinh và kính trọng của muôn loài, thẩm quyền và sức mạnh thuộc về Ngài mãi mãi.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ, thêm sức cho con để con sốt sắng, bền lòng, trung tín theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì trong từng bước linh trình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
31/01/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
03/02/2024 14:47

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính thưa Cha Yêu Kính của con. Con dâng lời chúc tụng danh Thánh của Ngài. Thiên Chúa oai nghi, vĩ đại. Thiên Chúa của sự đẹp đẽ và hoàn hão. Mọi lời tôn vinh, chúc tụng đều hướng về Ngài. Nhìn những tạo vật bên cạnh con, khi con nhìn kỹ những bông hoa dù là hoa dại mọc dưới lớp đất sỏi chúng đều thật xinh đẹp, có khi con bất chợt nhìn thấy một con chim bay lượn dưới bờ ao, màu xanh biếc thật là xinh đẹp và còn nhiều nữa mà không sao kể hết. Mấy ngày nay con suy ngẫm về hai chữ "tấm lòng". Con nhớ đến câu Thánh Kinh trong Thi Thiên 51:6: "Này, Ngài muốn sự chân thật ở các nơi bên trong...", điều con suy ngẫm đó là "Ngài muốn sự chân thật". Con hiểu rằng chân thật là khi một người ăn năn phải có sự chân thật, và con được dạy dỗ thêm đó là Chúa cũng muốn sự chân thật về tình yêu của một người đối với Chúa. Mà điều này nó nằm ở "tấm lòng" và Đức Chúa Trời là Đấng xét ở tấm lòng, vậy nên "tấm lòng" rất là quan trọng đối với một người tin Chúa, đi theo Chúa. 

Trong các mối quan hệ của loài người xác thịt chúng con người ta cũng cần sự chân thật của tấm lòng, vì như vậy họ được sự tin tưởng nhau, được vui hưởng những điều dành cho nhau cách thật thà mà không nghi ngại, lo lắng, sợ hãi hay làm điều gì buồn lòng nhau. Tình yêu thật sẽ giúp cho người ta có động lực hơn, vui thỏa hơn mà cho dù có hy sinh, chịu thiệt thì người ta cũng thấy vui mà không thấy mệt mỏi hay thiệt thòi. Con đem nguyên tình yêu đó thay vào là Thiên Chúa thì con hiểu được đối với loài người Chúa không cần họ làm ra điều gì để đổi được tình yêu của Thiên Chúa mà họ chỉ cần có tấm lòng thì Thiên Chúa sẽ vui lòng, sẽ ban cho, mà còn ban cho cách dư dật, điều đầu tiên được nhận đó là sự sống đời đời, ở cạnh bên Chúa. 

Con hình dung một người nói tin Chúa nhưng họ như một cái máy, cầu nguyện như một cái máy, không có cảm xúc, họ khô khan với Thiên Chúa, họ không tha thiết được gần Ngài. Thì con hiểu rằng họ không có tấm lòng. Lòng thật cách xa Chúa lắm. Con rút ra cho mình bài học rằng Thiên Chúa xét ở tấm lòng, và để một người ngày càng thêm lên mối tình với Thiên Chúa thì cần có tấm lòng, thật lòng tin Chúa, thật lòng yêu Chúa, thật lòng kính sợ Chúa. 

Tấm lòng ấy không cần màu mè hay phức tạp mà chỉ cần đơn sơ, chân thành và thật thà. Khi nhìn đứa con thơ tuy chưa được một tuổi mỗi khi con la vì nó hư, dạy dỗ nó thì nó khóc, nhưng sau đó nó vẫn sà vào lòng mẹ. Về phía người mẹ vì yêu con mình nên mới la mắng, sửa phạt muốn nó ngoan, nên người. Về phía con thơ thì tin rằng ba mẹ luôn yêu thương mình, là chỗ dựa tình yêu của mình. Con đem nguyên tình cảm đó, suy nghĩ đó đối cùng Thiên Chúa thì con hiểu được tình yêu của Thiên Chúa ban cho con và con phải bám chặt lấy Chúa vì con tin Ngài yêu con. Chỉ có như vậy con mới có thể thấu hiểu được phần nào tình yêu của Chúa, vì loài người chúng con hạn hẹp làm sao hiểu thấu hết được một Thiên Chúa Tình Yêu. 

Con cảm tạ ơn Chúa qua những việc đời thường, những mối quan hệ mà giúp con hiểu được tình yêu của Thiên Chúa. Nguyện những sự suy ngẫm của con đẹp lòng Ngài. Thì giờ này kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, soi dẫn cho con trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 6:11-16.

1. Con hiểu rằng Phao-lô tiếp tục khuyên dạy Ti-mô-thê và khích lệ ông. Hãy tránh xa những sự vô ích, không gây dựng, mà chỉ để lòng, chuyên tâm cho sự tin kính. Con hiểu là một người chăn thì rất cần sự thông sáng, sự hiểu biết và gương sáng cho con dân Chúa. Để có như vậy người chăn phải chuyên tâm học hỏi Lời Chúa, có lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì.

+ Theo đuổi sự công chính là luôn hành xử cách công bằng, không tư vị, không tham lợi mà luôn hành xử cách công minh, đặc biệt là giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh.

+ Lòng tin kính là đức tin và sự kính sợ Thiên Chúa thể hiện qua nếp sống của một người chăn, là luôn sống theo Lời Chúa.

+ Đức tin là tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, tin vào những lời hứa của Chúa và tin vào tình yêu của Chúa, tin rằng mọi sự Chúa cho phép xảy ra là ích lợi cho mình, luôn cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ

+ Tình yêu là sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc, cầu thay cho con dân Chúa.

+ Nhẫn nại là sự chịu đựng khi khó khăn, nghịch cảnh xảy đến, không thối lui, nản lòng, không sợ hãi. Nhẫn nại với những con dân Chúa còn yếu kém đức tin, còn yếu đuối, còn thiếu hiểu biết, nhẫn nại với những con dân Chúa phạm tội, cho họ thêm cơ hội được ăn năn sửa đổi.

+ Sự nhu mì là sự hạ mình, xem người khác tôn trọng hơn mình, không tôn cao mình, không kiêu ngạo, khoe mình.

2. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được. Con hiểu rằng được cứu không phải vì vâng giữ các điều răn mà là bởi đức tin, nhưng sau khi đã tin, nhận lãnh ơn cứu rỗi rồi thì tiếp theo đó phải giữ các điều răn, để ở lại trong sự thánh sạch, tin kính và giữ các điều răn giúp cho một người luôn ở trong giềng mối của Thiên Chúa.

3. Con hiểu rằng, những lời của Phao-lô khẳng định Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa. Những lời ấy khẳng định một lẽ thật mà ngày nay có những giáo sư giả đã bác bỏ thần tính của Đức Chúa Jesus Christ. Lòng con thật khó tả khi đọc đến câu: "Chỉ duy Ngài có sự không hề chết." Nhưng vì tội lỗi của loài người mà Ngài bằng lòng chịu chết để gánh thay tội lỗi cho nhân loại, để cho những ai tin thì được cứu, không bị hư mất. Mỗi khi ngẫm nghĩ đến điều này thì trong tâm trí con nhớ đến câu Thánh Kinh "Loài người là gì mà Ngài nhớ đến". Con thật không thể nào thấu hiểu được tình yêu này.

Bài học con rút ra được là.

1. Ngày nay trong ân điển của Thiên Chúa con đã được nhận ơn cứu rỗi. Con phải giữ mình thánh sạch, không chỗ trách được. Con phải theo đuổi sự công chính, sự tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì. Đây là điều mà mỗi con dân Chúa cần phải có trong đức tính của mình, dù không phải ở trong chức vụ người chăn, trưởng lão những mỗi con dân Chúa là thầy tế lễ của Thiên Chúa, và được đồng trị với Đấng Christ.

2. Con tin rằng Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa. Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! Qua những lời khẳng định này của Phao-lô giúp con càng vững vàng hơn trong đức tin của mình mà tránh được những tà giáo bác bỏ thần tính của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây, xin Cha nhắc nhớ con Lời Ngài và các bổn phận của con, để đời sống của con luôn ở trong thánh ý của Ngài và làm sáng danh Ngài. Nguyện con được thêm lên tình yêu đối với Ngài. Nguyện con được mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
03/02/2024

...


Trần Thị Lan
03/02/2024 22:00

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-the 6: 11-16. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con kính dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, xin Cha ban cho con khỏe, thời gian và phương tiện, để con học và suy ngẫm Lời Ngài, con xin Đức Thánh Linh gìn giữ, che chở con, xin Ngài dạy dỗ con và soi dẫn con để con hiểu được Lời Ngài, con cảm ơn Cha đã cho con học và suy ngẫm trong phân đoạn Thánh Kinh này, và đây con trình lên Cha sự hiểu của con trong l Ti-mô-the 6: 11-16.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời Chúa qua Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê và con dân Chúa phải tránh xa những điều ham muốn tiền bạc và sự làm giàu bất chính, hãy đeo đuổi sự công bình và tin kính, đức tin và sự nhẫn nại, đó mới chính là bản tính của người được dựng nên mới trong Chúa.Chúa muốn người đó với sự công chính và yêu sự nhân từ nhu mì, và khiêm nhường đó là luôn học theo gương của Đấng Christ.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Câu 12: Thưa Cha con hiểu rằng, đánh trận tốt lành trong đức tin có nghĩa là con dân Chúa thật lòng tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi và bước đi theo Chúa, đó là một cuộc chiến thuộc linh, trong bài học hôm nay con nhớ lại ngày con được nghe về Chúa trong lòng con nửa tin nửa ngờ, con không nghĩ bước đi theo Chúa là được cứu, mà con chỉ nghĩ đi theo Chúa vì gia đình. Sau khi con được nghe bài giảng của người Chăn, đọc Kinh Thánh mỗi ngày và sự dẫn dắt của Trưởng Lão qua Lời Chúa và được anh chị em cùng Cha khích lệ, yêu thương và giờ đây con được biết rằng tin Chúa là được cứu, và thoát khỏi sự án phạt của tội lỗi, được hưởng mọi phước hạnh mà Chúa ban, con được về với Chúa trên thiên đàng sau khi con chết, và mọi sự con được trả giá không thờ cúng, không thờ hình tượng, và con đối mặt với cuộc chiến gia đình, họ cho rằng con bỏ ông bỏ bà, như con vẫn tin rằng cuộc đời con đi theo Chúa là lẽ thật, Chúa cho con được nhiều phước hạnh và nhẹ lòng không còn sự thị phi của gia đình, con nghĩ rằng điều đó không phải là sự mất mát lớn so hiện tại với những gì con có được. 

Thế rồi con nhận biết lẽ thật, con nghe bài giảng của người Chăn, và con bắt đầu vào cuộc chiến, và con vững đức tin một ngày nào đó Ngài gọi con, tuyên xưng là con đánh trận tốt lành. Ngài ban cho con vũ khí và đức tin vững chắc để con có thể chiến thắng mọi cám dỗ, thử thách, chắp nhận khổ mà bước đi theo Ngài

Bài học con áp dụng.

Thưa Cha, qua tham khảo của người Chăn con hiểu rằng, Ngài đã hy sinh cứu chuộc con ra khỏi tối tăm, đáng lẽ ra con phải sống trong sự tối tăm, nhưng giờ đây trong tình yêu thương của Ngài thì con phải sốt sắng, giữ các Điều Răn của Ngài một cách hết lòng hết sức, hết linh hồn. Và nếu như con có phạm lỗi, hay yếu đuối và lâm vấp thì xin Chúa Ngài thương xót, nhắc nhở, quở trách, xin Chúa ban cho con có tấm lòng biết hạ mình và ăn năn, để chờ ngày Đấng  Christ trở lại con được anh chị em cùng Cha cất lên với Ngài.

Nguyện xin Cha dạy dỗ con, cho con biết trong đời sống của con chỉ trông cậy nơi Ngài.

A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Bùi Văn Vũ
05/02/2024 22:56

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ và thêm sức cho con suốt một ngày hôm nay. Thưa Cha, con hiểu rằng, mỗi ngày của con là những trận chiến thuộc linh, chỉ cần con sơ sẩy thì sẽ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ giăng ra. Con biết rằng, chỉ khi con có Lời của Ngài thì con mới đắc thắng được những sự đó, vì đọc, suy ngẫm Lời Ngài giúp con có sự khôn sáng, và năng lực để con sống đẹp lòng Ngài. Xin cho con luôn yêu mến Lời Ngài để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Giờ này con suy ngẫm và xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 6:11-16 như sau:


11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Tân Ước những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì Ngài ban cho địa vị con của Đức Chúa Trời và cũng là người của Đức Chúa Trời.

Khi đã là người của Chúa thì mỗi con dân Chúa phải mang những đức tính của Ngài, như Lời Ngài đã từng phán "ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh". (I Phi-e-rơ 1:16).

Bởi vậy ông Phao-lô đã nhắc Ti-mô-thê về việc Ti-mô-thê là đã là người của Đức Chúa Trời thì hãy tránh khỏi những sự đó.
Con hiểu rằng, những sự đó là sự:
+ Không dạy theo sự trọn vẹn mọi Lời của Đức Chúa Jesus Christ và giáo lý của sự tin kính.
+ Kiêu ngạo, không biết gì hết, hay gạn hỏi, cãi lẫy, ghen ghét, tranh cạnh, vu khống, nghi ngờ xấu.
+ Việc làm vô ích, coi sự thu lợi là tin kính.
+ Muốn được giàu có, theo đuổi tiền bạc.

Ông Phao-lô cũng dặn Ti-mô-thê hãy theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì. 

Con hiểu rằng, theo đuổi nghĩa là học tập, làm theo trong sự kiên trì để đạt được mục tiêu.

Sự công chính, lòng tin kính là sự yêu kính Chúa và làm theo sự dạy dỗ của Chúa.

Đức tin là tin vào sự cứu rỗi, tin vào những lời hứa của Chúa, theo đuổi đức tin là thực hiện các việc làm bởi đức tin.

Tình yêu là yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu anh chị em hơn bản thân mình, yêu người lân cận như chính mình.

Sự nhẫn nại là sự kiên nhẫn, bền lòng chịu đựng, những khó khăn, thử thách hoạn nạn, những bắt bớ, rèm chê của thế gian. Nhẫn nại trước những con dân Chúa yếu đức tin, thiếu sự hiểu biết, hướng dẫn họ nếp sống đẹp lòng Chúa.

Sự nhu mì là hạ mình, nhẹ nhàng trong mọi sự.

Con hiểu rằng, những điều này là điều rất cần thiết đối với một giám mục nói riêng và con dân Chúa nói chung. Bởi đó là phẩm chất của một con dân chân thật của Chúa.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong vai trò là một giám mục của Hội Thánh, ông Ti-mô-thê phải đánh trận với con người xác thịt của mình, với thế gian và với ma quỷ để bảo vệ chính mình, cũng như những con dân Chúa đã được Chúa giao phó cho ông chăm sóc.

Con hiểu rằng, đánh trận vì đức tin chính là chiến đấu để bảo vệ đức tin vào sự cứu rỗi của Chúa.

Bắt lấy sự sống vĩnh cửu chính là nắm bắt lấy sự sống đời đời mà Chúa đã ban qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

Vào trong sự mà ông Ti-mô-thê đã được gọi đến và tuyên xứng chính là thực hiện vai trò trách nhiệm của một giám mục mà Chúa đã giao phó cho Ti-mô-thê.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, nghĩa là giữ trọn vẹn điều răn thánh của Chúa.

Con hiểu rằng, trong thân thể xác thịt của chúng con, có những lúc chúng con vì yếu đuối thiếu hiểu biết mà phạm tội với Chúa, điều mà con giữ điều răn không vết tích không chỗ trách được không phải không bao giờ phạm tội, mà là không hướng về tội lỗi, khi lỡ phạm tội thì thật lòng nhanh chóng ăn năn tội. Luôn làm theo mệnh lệnh của Chúa được chép trong Giô-suê 1:8 trong việc suy ngẫm Lời Chúa ngày, đêm và cẩn thận làm theo.

Con hiểu rằng, mỗi chúng con cần giữ vững đức tin của mình, sống trọn vẹn trong Chúa cho tới lúc Đức Chúa Jesus đến đón chúng con, khi ấy chúng con sẽ không còn bị tác động bởi thân thể xác thịt nữa, vì thân thể chúng con được biến hoá thành thân thể thiêng liêng.

Con hiểu rằng, Đấng Christ sẽ tái lâm trong thời điểm của Ngài mà Ngài sẽ tỏ ra. Qua Thánh Kinh và qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng chúng con đang sống ngày cuối cùng, liền kề với ngày Đấng Christ tái lâm. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức chờ đợi ngày được cất lên với Đấng Christ và trở về thiên đàng.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con luôn ghi nhớ tỉnh thức để tránh những sự không đẹp lòng Chúa và theo đuổi những sự đẹp lòng Ngài để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn, xứng đáng với địa vị con của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ

...


Nguyễn Thị Lan
06/02/2024 14:49

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài, vì con có Lời của Ngài, là linh lương nuôi dưỡng tâm linh con. Sáng nay con có việc ra ngoài một lúc, đường đông chật cứng xe cộ. Con liên tưởng đến cảnh loạn lạc của Kỳ Tận Thế, đến những ngày hoạn nạn sắp tới, không biết sẽ như thế nào. Con xin Ngài bảo vệ con. Con xin Ngài cho con trung tín sống đẹp ý Ngài, để con được Ngài cất con ra khỏi thế gian, trước khi Kỳ Tận Thế hay những hỗn loạn vượt quá sức chịu đựng của con.

Thường những ngày cuối năm, đường phố cứ như này cho đến chừng sau 10 giờ đêm ngày 30, người ra đường mới thưa dần, đến giữa 12 giờ đêm thì lại đông, rồi sớm mồng một đường lại rất vắng.

Trong khi nhiều người phải bươn trải ra đường với những nhu cầu thăm hỏi, mua bán, tranh thủ đi làm, bán mua, tranh thủ kiếm sống thêm vào những ngày cuối năm, thì Chúa cho con được có thời gian, sức khoẻ và phương tiện để ghi chép những điều Ngài dạy dỗ con, qua Lời của Ngài, Chúa biệt riêng con với Ngài. Được Ngài dạy dỗ, an ủi, khiến con không cảm thấy buồn vắng khi có một mình đón năm mới. Chúa cũng cho con niềm vui thoả khi được đón xuân trong lòng. Con mong ước hai con của con ăn năn quay trở về thờ phượng Chúa cùng con, để cùng con thờ phượng Chúa. Con cầu xin Chúa thương xót cứu linh hồn các cháu.

Kính thưa Cha, tối nay, con suy ngẫm đến I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa . Con kính xin Chúa dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Kính thưa Cha, con hiểu những sự đó là những sự tham lam cùng những tội lỗi được Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở phân đoạn liền trước mà sáng nay con suy ngẫm.

Sứ Đồ Phao-lô gọi Ti-mô-thê là người của Đức Chúa Trời, là người thuộc về Chúa, có lòng và nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa. Người đã thuộc về Chúa thì không còn thuộc về thế gian, không còn ham thích tội. Tuy vậy, Phao-lô vẫn nhắc nhở Ti-mô-thê cần tránh xa những tội lỗi cùng cám dỗ tội lỗi, mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì trong Chúa.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

Câu 14, Chúa nhắc con phải trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Và một lần nữa, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy vâng giữ trọn vẹn Điều Răn của Chúa. Có như vậy mới được cứu và cũng là làm cho vững bền Luật Pháp như được nói đến trong Rô-ma:3:31.

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Kính thưa Cha, hai câu trên đã khẳng định Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa.

Kính thưa Cha, hiện nay con chưa thể thấy được Ngài, cũng chưa ai trong chúng con có thể tận mắt nhìn thấy Ngài và từ trước đến nay, cũng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy Ngài, cũng không ai có thể đến gần Ngài, trong hình thể Thiên Chúa.

Kính lạy Cha, con xin Chúa gìn giữ đức tin của con, để con được gặp Ngài trong ngày Ngài đến đón Hội Thánh chúng con lên với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
06/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
11/02/2024 20:20

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài, vì con có Lời của Ngài, là linh lương nuôi dưỡng tâm linh con. Sáng nay con có việc ra ngoài một lúc, đường đông chật cứng xe cộ. Con liên tưởng đến cảnh loạn lạc của Kỳ Tận Thế, đến những ngày hoạn nạn sắp tới, không biết sẽ như thế nào. Con xin Ngài bảo vệ con. Con xin Ngài cho con trung tín sống đẹp ý Ngài, để con được Ngài cất con ra khỏi thế gian, trước khi Kỳ Tận Thế hay những hỗn loạn vượt quá sức chịu đựng của con.

Kính thưa Cha, thường vào những ngày cuối năm, đường phố cứ như này cho đến chừng sau 10 giờ đêm ngày 30, người ra đường mới thưa dần, đến giữa 12 giờ đêm thì lại đông, rồi sớm mồng một đường lại rất vắng.

Trong khi nhiều người phải bươn trải ra đường với những nhu cầu thăm hỏi, mua bán, tranh thủ đi làm, bán mua, tranh thủ kiếm sống thêm vào những ngày cuối năm, thì Chúa cho con được có thời gian, sức khoẻ và phương tiện để ghi chép những điều Ngài dạy dỗ con, qua Lời của Ngài, Chúa biệt riêng con với Ngài. Được Ngài dạy dỗ, an ủi, khiến con không cảm thấy buồn vắng khi có một mình đón năm mới. Chúa cũng cho con niềm vui thoả khi được đón xuân trong lòng. Con mong ước hai con của con ăn năn quay trở về thờ phượng Chúa cùng con, để cùng con thờ phượng Chúa. Con cầu xin Chúa thương xót cứu linh hồn các cháu.

Kính thưa Cha, tối nay, con suy ngẫm đến I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa . Con kính xin Chúa dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Kính thưa Cha, con hiểu những sự đó là những sự tham lam cùng những tội lỗi được Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở phân đoạn liền trước mà sáng nay con suy ngẫm.

Sứ Đồ Phao-lô gọi Ti-mô-thê là người của Đức Chúa Trời, là người thuộc về Chúa, có lòng và nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa. Người đã thuộc về Chúa thì không còn thuộc về thế gian, không còn ham thích tội. Tuy vậy, Phao-lô vẫn nhắc nhở Ti-mô-thê cần tránh xa những tội lỗi cùng cám dỗ tội lỗi, mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì trong Chúa.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

Câu 14, Chúa nhắc con phải trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Và một lần nữa, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy vâng giữ trọn vẹn Điều Răn của Chúa. Có như vậy mới được cứu và cũng là làm cho vững bền Luật Pháp như được nói đến trong Rô-ma:3:31.

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Kính thưa Cha, hai câu trên đã khẳng định Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa.

Kính thưa Cha, hiện nay con chưa thể thấy được Ngài, cũng chưa ai trong chúng con có thể tận mắt nhìn thấy Ngài và từ trước đến nay, cũng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy Ngài, cũng không ai có thể đến gần Ngài, trong hình thể Thiên Chúa.

Kính lạy Cha, con xin Chúa gìn giữ đức tin của con, để con được gặp Ngài trong ngày Ngài đến đón Hội Thánh chúng con lên với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
06/02/2024


Huỳnh Christian Anh
14/02/2024 06:02

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn yêu thương của Cha trên gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã sắm sẵn mọi sự cần dùng cho gia đình con và tuôn đỗ mọi phước lành trên đời sống của con. Con kính xin Cha thương xót, tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Con kính xin Cha chữa lành những tật bệnh trong thân thể của con. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con có thể hiểu được Lời Cha nhiều hơn. Giờ này, con kính dâng lên Cha sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong I Ti-mô-thê 6:11-16 như sau:

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.

Kính thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê nên biết rằng, Ti-mô-thê đã là người của Đức Chúa Trời thì phải tránh khỏi những điều mà sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ở các câu: 3,4,5,9,10 tức là:
Tránh những sự giảng dạy khác đi, không theo trọn vẹn mọi lời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và giáo lý của sự tin kính,
Tránh sự hay gạn hỏi, cãi lẫy; tránh sự ganh ghét, tránh cạnh tranh, tránh vu khống, tránh nghi ngờ xấu xa,
Tránh các việc làm vô ích, tránh coi sự thu lợi là tin kính. 
Tránh tham tiền bạc, tránh sự tham muốn giàu có.

Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì. Con hiểu là hết lòng sống theo Lời Chúa, học biết Lời Chúa trong Thánh Kinh, học những việc làm công chính để làm ra sự công chính. Học biết lòng tin kính và luôn thể hiện lòng tin kính với Thiên Chúa. Học và suy ngẫm Lời Chúa để giữ vững đức tin vào trong lẽ thật. Hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha và thể hiện tình yêu thương với mọi người qua các việc làm đẹp lòng Thiên Chúa. Học sự nhẫn nại và ở trong sự nhẫn nại, chịu thương chịu khó để làm tốt vai trò và bổn phận của một tôi tớ Chúa. Học sự nhu mì để luôn dịu dàng, hòa nhã với mọi người, kính trên nhường dưới nhưng khi cần thì phải dùng Lời Chúa quở trách, sửa phạt một cách nghiêm khắc, không thiên vị.

12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.

Thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô khích lệ và khuyên dạy Ti-mô-thê hãy đánh trận tốt lành vì đức tin vào Thiên Chúa, tin vào tất cả những gì mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai hết lòng yêu kính Ngài. Tin vào sự sống vĩnh cửu, tin vào Vương Quốc Trời và những sự thuộc về trời. Tin vào trong sự mà Đức Chúa Trời đã gọi những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi đức tin vào Thiên Chúa mà con dân Chúa chúng con sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách và không chịu khuất phục những thế lực thù địch, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để đạt được sự sống vĩnh cửu trong Vương Quốc Trời.

13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:

Thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô long trọng tuyên bố một lẽ thật và khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đức Chúa Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát. Điều này có nghĩa Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho muôn vật. Nhưng sự sống ấy được ban cho qua Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, và được bảo tồn bởi Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh.

Kính thưa Cha! Con hiểu lẽ thật đó là Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa và trong con không có chút gì nghi ngờ hay thắc mắc gì cả. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có đức tin từ nơi Ngài.

14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,

Kính thưa Cha! Con hiểu rằng, là con dân Chúa thì phải hết lòng vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa từ trong tâm thần lẫn thể xác. Giữ cho thân thể luôn thánh khiết không làm ra bất cứ một điều gì trái ngược với các điều răn của Thiên Chúa. Giữ cho tâm thần luôn trong sạch, không tư tưởng, không có ước muốn vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Vì đó là mệnh lệnh mà Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô truyền dạy cho con dân Chúa trong mọi thời đại. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa chúng con hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa cho không vết tích, không chỗ trách được thì đến kỳ Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung, chúng con sẽ được biến hóa, sẽ được nhìn thấy sự vinh quang của Ngài và hoàn toàn được cứu khỏi quyền lực và sức mạnh của tội lỗi.

15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, đến Ngày mà Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đưa Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, chính là lúc thần tính của Đức Chúa Jesus Christ được bày tỏ. Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, mang tên Jesus. Ngài đã từ kẻ chết sống lại đầy vinh quang, ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. 

Kính thưa Cha! Bài học hôm nay giúp cho đức tin của con vững vàng càng hơn. Bởi con hiểu rằng, những điều được trình bày trong Thánh Kinh là đáng tin, đáng để con trông đợi, đáng để con sẵn sàng từ bỏ mọi thứ thuộc về thế gian này để được Chúa, được ở trong Chúa, được bước đi theo lẽ thật của Lời Cha.

Thưa Cha! Con kính xin Cha tiếp tục dạy dỗ con, ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Ngài. Con kính xin Cha ban ơn phước dư dật trên người chăn của con. Vì qua sự giảng dạy của người chăn mà con mới hiểu được Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
14/02/2024


Lê Minh Dương
17/02/2024 22:06

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 6:11-16. Thưa Cha, con cảm tạ Cha cho con có phương tiện để giờ này con có thể suy ngẫm Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus dù Ngài là người được sinh ra trong thế gian này, nhưng về thần tính thì Ngài là Thiên Chúa như được trình bày trong câu 15 và 16. Thưa Cha, con hiểu rằng danh xưng Đấng chủ Tể Duy Nhất, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa là danh xưng cho thấy Ngài thay mặt cho Ba Ngôi Thiên Chúa cầm quyền cai trị trên muôn loài thọ tạo. Thưa Cha, con hiểu rằng “chỉ duy Ngài có sự không hề chết” là ý nói đến chỉ duy Ngài là Đấng ban sự sống, vì quyền ban sự sống được Ba Ngôi Thiên Chúa giao vào trong tay của Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha, con hiểu rằng trong thân vị Thiên Chúa thì không một con mắt xác thịt nào có thể nhìn thấy, và bởi sự vinh quang của Ngài cũng không ai có thể đến gần. Như xưa kia chỉ riêng một mình Môi-se được Chúa cho phép đến gần Ngài nhất trong dân I-sơ-ra-ên, được Ngài phán trực tiếp, được tương giao mật thiết với Ngài là bởi tấm lòng tận hiến, sống hạ mình, khiêm nhường hầu việc Chúa của Môi-se nên ông mới được Chúa cho đến gần, như dân I-sơ-ra-ên nếu Chúa có cho thì họ cũng sợ và thực tế là họ sợ đến gần Chúa. Qua đó mà con thấy được rằng, bởi Chúa là Đấng mà với ngôn ngữ loài người chúng con không thể diễn tả hết được sự vinh quang, vĩ đại của Ngài, chính về thế Phao-lô muốn Ti-mô-thê hay những ai là con dân Chúa cần theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì, để cho ngày Chúa Jesus hiện đến ai nấy được trọn vẹn, không tì, không vết mà ra mắt Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng cuộc đời của người tin Chúa luôn đối diện với những trận chiến thuộc linh, mỗi cuộc chiến thắng sẽ giúp họ rất nhiều trong đức tin, nếu thua cuộc đức tin không lớn lên được, có khi là bị thụt lùi. Có những cánh cửa mà chúng con phải bước qua, nếu vì một lý do nào đó mà chúng con từ chối thì đức tin chúng con chỉ dừng lại ở đó, nhưng nếu đức tin dừng lại thì xem như cũng là đang thụt lùi như một chiếc thuyền bị đẩy theo dòng nước chảy xuôi dòng.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây, cũng như nhờ tham khảo bài giảng của cô chú Tim mà con hiểu thêm. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con luôn, nguyện đời sống mỗi ngày con luôn hết lòng sống cho Ngài, để Ngài Chúa Jesus đến, con được đồng đi với Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương


Vũ Thị Thư
18/02/2024 22:15

I Ti-mô-thê 6:11-16 Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con một ngày bình an, có những điều xảy đến nhưng con tin Ngài yêu thương chúng con, mọi sự xảy ra đều có ích lợi, nên con cũng xin dâng lên Cha lời cảm tạ. Nguyện Cha thương xót gia đình con, thêm đức tin cho chúng con, giúp chúng con luôn yêu kính Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:11-16.

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời! Hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì.
12 Hãy đánh trận tốt lành vì đức tin, bắt lấy sự sống vĩnh cửu, vào trong sự mà con đã được gọi đến, và con đã tuyên xưng lời xưng nhận tốt lành trước nhiều chứng nhân.
13 Trước Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và Đấng Christ Jesus là Đấng làm chứng lời xưng nhận tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta truyền cho con:
14 Con hãy giữ điều răn cho không vết tích, không chỗ trách được, cho tới kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
15 là sự mà trong thời điểm của Ngài, Ngài sẽ tỏ ra, Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.
16 Chỉ duy Ngài có sự không hề chết. Ngài ở trong sự sáng không ai có thể đến gần, là Đấng chẳng người nào từng thấy và cũng không thể thấy. Sự tôn trọng và quyền năng thuộc về Ngài mãi! A-men.


Kính thưa Cha yêu thương, con cảm tạ ơn Cha cho con được học bài này đúng ngày hôm nay, như một lời mà Ngài khích lệ và động viên thêm sức cho con, là ý muốn Ngài bày tỏ trên đời sống của con, con cảm tạ và biết ơn Ngài. Xin Cha thêm sức cho con để con vâng phục Ngài và bước đi theo Ngài.
Thưa Cha con hiểu rằng là con dân Chúa, chúng con được gọi là “người của Đức Chúa Trời”, người của Đức Chúa Trời là người có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, là người ăn năn những tội lỗi của mình, muốn sống một đời sống theo Lời của Chúa.

Vậy thì chúng con cần phải có sự từ bỏ và tránh xa những sự ham muốn thuộc về đời này, những sự tham lam tiền bạc là những sự sẽ dẫn chúng con đến sự hủy diệt. Là con dân Chúa thì chúng con phải theo đuổi sự công chính, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì. Theo đuổi thì chúng con cần phải gắng sức kiên trì để cho có được những sự đó. Có nhiều khi chúng con thấy thật khó, khi gặp thử thách chúng con dễ yếu đuối ngã lòng, nên xin Chúa thêm sức cho con để con học được tính nhẫn nại, nhu mì.

Thưa Cha, con hiểu rằng cuộc đời đi theo Chúa là một cuộc chiến thuộc linh, và chúng con cần phải chiến đấu để giữ vững đức tin, bắt giữ lấy cho mình sự sống vĩnh cửu, đó cũng chính là mục đích của đời sống một người đi theo Chúa. Ngoài ra con cũng hiểu rằng con cần phải trung tín trong sự kêu gọi của Ngài, trung tín theo ý muốn và sự kêu gọi của Chúa, con không được thối lui.

Thưa Cha con cũng học được một điều nữa là chúng con cần phải vâng giữ điều răn của Chúa một cách không chỗ trách được, dù phải chịu khổ, khó khăn, mà phải giữ một cách cẩn thận hết sức để không chỗ trách được cho đến kỳ Đấng Christ hiện ra, là điều răn chúng con phải yêu thương lẫn nhau như Chúa yêu chúng con thế nào chúng con phải yêu thương lẫn nhau như vậy. Mọi việc làm của chúng con sẽ không phải vô ích khi Đấng Christ hiện ra. Nếu chúng con trung tín thì chúng con được Chúa ban thưởng cho chúng con. Nếu chúng con yếu đuối và thối lui thì chúng con sẽ phải đấm ngực mà hối hận nhưng đã quá muộn.

Nhưng việc giữ trọn vẹn không chỗ trách được những điều răn không phải đơn giản, không có thể làm được bằng sức riêng, nhưng thực sự cần dựa vào sức Chúa và sự ban ơn của Chúa. Con kính xin Cha giúp con, nhắc nhở con, dạy dỗ con để con có thể làm được như lời Ngài dạy bảo mà có thể giữ vững trọn vẹn không chỗ trách được những điều răn của Ngài.
Kính thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ khi đến kỳ thì Ngài sẽ tỏ ra cho chúng con biết “Ngài là Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa”, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều sẽ phải quỳ lạy xuống trước Ngài. Mọi sự cám dỗ, thử thách, khó khăn đời này sẽ chỉ là nhẹ và tạm thời, không so sánh được với sự cứu rỗi, sự sống đời đời, và sự được ở trong địa vị cao trọng là con của Đấng Chủ Tể Duy Nhất đáng tôn, Vua Của Các Vua Chúa Của Các Chúa. Chúng con cần phải là những người lính giỏi đắc thắng mọi sự cám dỗ thử thách để được hưởng mọi thứ ơn phước mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con.

Con xin cảm tạ ơn Cha cho con học được bài học này, nguyện Chúa thương xót giữ gìn gia đình con được hiệp một trong tình yêu của Ngài. Cho chúng con giữ vững đức tin nơi Ngài và đắc thắng mọi cám dỗ thử thách. Xin Cha ban cho lòng của vợ chồng con cái chúng con luôn tin kính Chúa, nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin, xin Chúa cũng cho chúng con tấm lòng yêu thương anh chị em mình bằng tình yêu của Chúa. Nguyện chúng con sẽ luôn được gọi là người của Đức Chúa Trời. Nguyện mọi vinh quang, chúc tụng và tôn quý đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến mãi mãi. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 18/02/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ