Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Hôm nay, ngày 24/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:17-21.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những người giàu trong thế gian" là những ai (câu 17)?
2. Tại sao lại gọi là "sự giàu có không chắc chắn" (câu 17)?
3. Đức Chúa Trời là "Đấng ban mọi vật cho chúng ta vui hưởng" nhưng sao có nhiều con dân Chúa thiếu thốn (câu 17)?
4. Thế nào là "giàu có trong những việc lành" (câu18)?
5. "Cái nền tốt cho thời sẽ tới" là gì (câu 19)?
6. "Những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức" là gì (câu 20)?
7. Thế nào là "trật mục tiêu về đức tin" (câu 21)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có phải là người giàu có trong những việc lành không?
2. Bạn có biết mục tiêu đức tin của bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-6_11-21/

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
25/01/2024 19:29

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa cùng với Lời của Ngài ban cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh giờ này Ngài ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 6:17-21.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, người giàu được nói tới trong câu 17 bao gồm những người có nhiều của cải là người đã tin Chúa và cả những người không tin Chúa. Lời Chúa qua Phao-lô truyền dạy con dân của Ngài khi được ban cho giàu có thì chớ để lòng nương cậy nơi của cải, đừng xem sự giàu có là nơi nương cậy vững chắc của mình nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, vì sự giàu có là điều không chắc chắn còn sự chăm sóc của Đức Chúa Trời thì luôn dư dật trong sự thành tín của Ngài.

Phao-lô nói "sự giàu có không chắc chắn" là bởi vì trong thực tế, tiền bạc, của cải của một người rất dễ bị mất đi vì nhiều lý do: Khi thì do thiên tai, khi thì do chiến tranh, khi thì do tham vọng muốn làm giàu hơn nữa của chính người đó hoặc do sự giàu có của người đó thu hút lòng tham của kẻ khác mà dẫn đến những sự lừa lọc chiếm đoạt tài sản…

Trong thế gian đã có vô số những minh chứng cho thấy có những người vô cùng giàu có nhưng rồi trở về trắng tay, khó khăn hơn cả lúc ban đầu khởi nghiệp. Có lẽ bởi sự giàu có là điều bấp bênh không chắc chắn và người có nó không thể mang theo sau khi qua đời mà người thế gian có câu “Tiền là vật ngoài thân”.

Tương phản với sự không chắc chắn của sự giàu có khiến một người có Chúa không nên xem của cải là sự nương cậy của mình, thì Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi vật dư dật cho những kẻ thuộc về Ngài vui hưởng. Một người cha thuộc thể có trách nhiệm và yêu thương con cái, người đó sẽ luôn lo cho các con của mình có đủ nhu cầu thiết yếu tốt nhất trong cuộc sống. Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng Quyền Năng là Đấng Toàn Tri, Ngài biết rõ nhu cầu của mỗi con cái của Ngài trong từng thời điểm có cần, và chắc chắn Ngài không quên nhu cầu của mỗi người dù là những điều nhỏ nhất. Tuy vậy, sự ban cho của Ngài mang giá trị, ý nghĩa và mục đích lớn lao hơn rất nhiều giá trị thật của điều được ban cho.

Có những khi Ngài vẫn để cho con cái của Ngài ở trong sự thiếu thốn, Ngài rèn tập để trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, lòng tin cậy hoàn toàn phó thác lên Ngài có còn bền đỗ hay ngã lòng chọn làm theo ý riêng hoặc phạm tội để vượt qua sự thiếu thốn của mình.

Ngài để sự thiếu thốn xảy ra với người này để cho người khác thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với Ngài thông qua sự xẻ chia. Một căn nhà tình yêu được hoàn thành sau những ngày lao động xuất phát bởi tình yêu, một khoản trợ cấp cho người bị bệnh trong cơn thiếu thốn, một chiếc áo ấm tặng nhau khi trời trở lạnh, một lon sữa cho trẻ thơ trong gia đình khó khăn, hộp thức ăn làm vội nhét vào túi cho người chị em trước khi xe lăn bánh và đôi khi, chỉ là một chiếc bánh chuối trao nhau qua bức tường kèm ánh mắt yêu thương trìu mến, một lời thăm hỏi ân cần cùng sự cảm thông, tất cả dường như rất nhỏ bé mà sao tình thương đong đầy. Cảm tạ Chúa bởi tình yêu Ngài không giới hạn, sự ban cho của Ngài không chỉ là những nhu cầu về thuộc thể mà càng trong những sự thiếu thốn khó khăn, chúng con càng kinh nghiệm được tình yêu Ngài không hề dứt để chúng con được vui hưởng mỗi ngày, ấy chính là sự dư dật trong sự ban cho đến từ Ngài.

Lời Chúa khuyên con dân Chúa làm những việc lành thì sẽ được giàu có trong những việc lành. Những việc lành được nói đến ở đây là những việc lành theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa và ai chuyên tâm làm những việc lành thì Chúa sẽ ban cho người đó có sự dư dật để tiếp tục làm lành và những việc làm lành đó, làm giàu có về phần thưởng Chúa dành cho người đó trong đời sau.

Người chuyên tâm làm những việc lành theo Lời Chúa là người đang xây dựng cho mình một cái nền rộng lớn, vững chắc cho cơ ngơi trong đời sau mà Phao-lô nói trong câu 19 ấy là “dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới”, nền tốt ấy cũng chính là sự thể hiện đức tin của người đó bằng những việc làm lành mà Chúa sắm sẵn cho trong đời này để minh chứng rằng người đã thực sự có sự sống đời đời trong cõi đời sau.

Kết thúc thư, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy giữ lấy chức vụ và nếp sống mới trong Chúa, tránh xa "Những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức" là những sự tranh cãi nghịch lại những lẽ thật trong Thánh Kinh nhưng lại ngụy xưng là tri thức khiến cho con dân Chúa rời xa lẽ thật và dần dần trật khỏi mục tiêu về đức tin lúc ban đầu.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con bài học hôm nay với những sự dạy dỗ, con học được rằng:

Đời người thật ngắn ngủi, dù cho có của cải giàu sang thì cũng trở nên vô nghĩa khi cuộc đời này kết thúc, chẳng những thế, sự giàu có nay còn mai mất chẳng có gì là chắc chắn, bởi vậy nơi trông cậy của con là ở nơi Ngài. Với người không có Chúa, những tháng ngày cuối khi về già thật nhiều nỗi tuyệt vọng. Tuy vậy, với con cái của Ngài thì những ngày ngắn ngủi còn lại trên đất này thật có ý nghĩa, Chúa đang ban cho con những thì giờ còn lại quý báu, vì đó là những ngày tháng con xây dựng cho mình một nền vững chắc cho cơ ngơi của con trong cõi đời đời. Con cần gấp rút tận dụng thì giờ để tích lũy của cải của mình ở nơi mà con sẽ đến trong khi còn có thể.

Con cũng cần phải tỉnh thức tránh xa những "Những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức" và nắm giữ lẽ thật trong Lời của Ngài là Thánh Kinh để cẩn thận làm theo, không bị trật khỏi mục tiêu về đức tin mà con đã nhận. Con vô cùng biết ơn Chúa, nguyện xin Lời Ngài giữ con mãi trong ân điển mà Ngài ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 25/01/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
25/01/2024 23:20

Đồng Thị Nghĩa: I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an! Xin Cha bổ sức cho chúng con sau những ngày làm việc, học tập. Còn ngày mai nữa là chúng con được bước vào ngày yên nghỉ thánh của Ngài. Xin Cha giúp chúng con trong thời gian còn lại của hôm nay và ngày mai thì chúng con hoàn thành hết những công việc cần thiết của mình để Thứ Bảy Sa-bát được nghỉ ngơi, bổ sức lại. Giờ này con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài của con.

Thưa Cha, con xin ghi lại dưới đây một số điều con học được qua chủ đề hôm nay.

Những người giàu có trong thế gian thì họ có nhiều của cải, tài sản, do đó dễ kiêu ngạo về những điều mình có và nương dựa vào đó mà nghĩ rằng vì mình có tiền nên mình có thể đổi lấy những thứ mình muốn và có thể dùng tiền để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Từ đó họ không còn biết tìm kiếm Ngài, cậy nhờ vào Ngài.

Con học được rằng dù con có được điều gì, từ lớn đến nhỏ, từ thuộc thể đến thuộc linh thì đều là sự ban cho từ nơi Ngài. Dù con có phương tiện, kỹ năng, tài năng gì thì việc con có thể sử dụng, duy trì và phát triển nó cũng vẫn là bởi sự ban ơn của Ngài. Do đó con không được vì mình có điều này, điều kia mà trở nên kiêu ngạo. Dù con đã thành thạo trong một việc gì thì cũng không vì thế mà ỷ dựa vào nó, con vẫn cần phải xin Ngài ban ơn trên mỗi việc con làm chứ không phải vì con có nó rồi thì con không cần Ngài ban ơn.

Người giàu thì cần sẵn sàng chia xẻ những điều mình có để giúp đỡ người khác. Còn con có những điều gì thì con cũng cần dùng nó sao cho có ích lợi nhất để đem lại ích lợi cho chính mình, cho người lân cận và làm tôn vinh danh của Ngài.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,

21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Sứ Đồ Phao-lô khuyên Sứ Đồ Ti-mô-thê hãy giữ sự đã giao phó cho Ti-mô-thê. Có lẽ đó là hãy trung tín làm tốt chức vụ chăn dắt Hội Thánh địa phương, là việc mà Chúa đã giao phó cho Ti-mô-thê và các trưởng lão đã bởi sự tác động của Chúa mà giao phó cho Ti-mô-thê.

Con học được rằng con cũng cần trung tín trong những việc mà Chúa giao phó cho con, từ việc nhỏ tới việc lớn. Không được khi làm khi không. Không được làm việc này bỏ việc kia. Vì ai trung tín trong việc nhỏ mới được Chúa giao cho việc lớn hơn. Như Lời Chúa có chép trong Ma-thi-ơ 25:21:

“Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”

Thưa Cha, con thấy con cũng chưa quản lý được tốt và sử dụng cách có ích lợi nhất những điều Ngài giao cho con. Con xin Ngài giúp con có sự khôn sáng và được ơn của Ngài để con cải thiện được điều này nhanh chóng. 

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con có những sự hiểu biết và học hỏi được qua chủ đề hôm nay! Nguyện Ngài giúp con áp dụng được hoàn toàn những điều con đã học được vào đời sống thực tế của con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
25/01/2024

...


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
26/01/2024 12:19

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thời giờ để suy ngẫm Lời Chúa, con xin được chia sẻ sự suy ngẫm của con như sau:

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Câu 17: Thưa Chúa, con hiểu rằng người giàu trong thế gian này bao gồm cả người tin Chúa và người không tin Chúa. Thường người giàu là họ có nhiều của cải vật chất, họ có được mọi thứ họ muốn nên họ sẽ cho là mình rất giỏi, mình làm được mọi thứ nên sẽ dễ dẫn đến lòng kiêu ngạo cho họ là nhất. Nhưng Chúa dạy rằng, sự giàu có là một cái gì không chắc chắn, có người ngày hôm trước còn rất giàu, ngày hôm sau đã phá sản tay trắng. Sự giàu có thể đến và đi một cách rất nhanh chóng nhưng chỉ có lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là còn lại mãi mãi.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Câu 18, 19: Thưa Chúa, việc giàu có cũng là một điều tốt Chúa ban cho, vì nếu giàu có mà có tấm lòng tốt biết đi san sẻ, cứu giúp người khác hay làm những việc lành là một điều tốt đẹp. Đặc biệt con dân trong Chúa được Chúa ban cho dư dật về vật chất và sẵn sàng chia sẻ cho anh em trong Chúa là một điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và lòng tốt của họ sẽ được Chúa ban cho họ những phần thưởng lớn sau này.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Câu 20, 21: Thưa Chúa, Chúa dạy chúng con phải tránh những lời hư không phàm tục là những lời nói không có ích, không có tính gây dựng và đặc biệt con dân Chúa ngày nay hay cãi lẽ về rất nhiều thứ từ việc không giữ điều răn thứ tư, hoặc về việc kiêng ăn những thú vật không tinh sạch hay về việc trái đất là hình phẳng dẫn đến có người lui đi trong đức tin vì những điều này.

Cảm tạ ơn Chúa về mọi sự Chúa ban cho trong đời sống của con, nguyện xin Chúa luôn gìn giữ đức tin và cho con luôn trung tín với Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Ngọc Quỳnh

...


Trần Thị Thu Hương
29/01/2024 08:57

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con, ban ơn, thêm sức cho gia đình con được sự khôn sáng và sức lực để sống hết lòng yêu mến Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho người chăn và các trưởng lão trong các công việc của Hội Thánh, nhất là việc chăn bầy được đầy ơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn khôn sáng cho các anh chị em trong Hội Thánh để chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn đang và sẽ đến. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ở cùng con, làm việc cùng con, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Câu 17: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng người giàu có thì đừng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, tức là trông cậy vào tài sản nhà cửa, đất đai, vàng bạc, tiền... mà trông cậy vào Đấng có quyền trong mọi sự, đó là Chúa. Khi tin cậy Chúa, trông mong vào sự Chúa bày tỏ, dẫn dắt để càng lợi ra cho nhà của Chúa. Đó là sự hết lòng chạy cuộc đua thuộc linh. Chẳng phải người giàu, mà tất cả con dân Chúa ai nấy cũng hướng lòng về Chúa mà trông cậy chứ đừng trông cậy vào những sự đời này: là trông cậy vào ai, hay những sự gì, vật gì trong thế gian này.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.

Câu 18: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, khi một người thật lòng tin nhận Chúa thì tự nhiên Chúa dẫn dắt họ, giúp họ nhận biết đâu là việc lành mà Chúa sắm sẵn họ làm, có khi họ không nhận biết nhưng Chúa cảm động lòng họ làm việc lành mà họ cũng không ý thức, họ làm một cách tự nhiên như vậy. Mỗi người trước khi tin nhận Chúa đều có sự kiêu ngạo riêng, nhưng khi tin nhận Chúa thì họ được Chúa biến đổi, tự nhiên họ sẵn sàng chia xẻ mà không có sự tính toán, ích kỷ, so đo.

19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Câu 19: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là một cái nền vững chắc, mà con dân Chúa xây dựng trên nền đức tin vào Chúa, nghĩa là mọi việc phải làm bằng đức tin trong Chúa. Mỗi việc lành được làm ra trong đức tin đều được Chúa ghi nhận, dồn lại, và đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại thì sẽ được thưởng. Nhưng một điều đáng sợ là mỗi khi cố ý làm ra tội thì tất cả những việc công bình trước đó đều bị Chúa xóa sạch. Kính lạy Chúa, Ngài là nhân từ, hay thương xót, giàu ơn nhưng Ngài cũng là Đấng rất nghiêm khắc, công chính. Con nguyện xin Chúa cho con sự khôn sáng, sức lực để luôn nhận biết ý Chúa mà làm theo bằng sức Chúa ban chứ không làm theo ý riêng, sức riêng của mình.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Câu 20 và câu 21: Con hiểu rằng, những sự mà Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy cho Ti-mô-thê là những điều cần cho ông. Chẳng những Ti-mô-thê phải giữ thôi mà còn cần phải truyền những điều đó cho con dân Chúa, cho những người mà mình chăn dắt. Và chẳng phải riêng Ti-mô-thê mà đó cũng là những điều được Chúa giảng dạy cho mọi con dân Chúa mọi thời đại cho đến ngày nay. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con, để con hiểu và biết áp dụng những điều mà người chăn của con đã giảng dạy trong những bài giảng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài gìn giữ bao phủ gia đình con mãi ở trong tri thức của lẽ thật, mãi hết sức mà tấn tới trong đức tin, mau chân chạy cuộc đua trong Chúa. Ngày của Chúa đã quá gần. Con nguyện xin Ngài tác động vào tấm lòng của hết thảy quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh, để Hội Thánh sau này được vinh quang nhất có thể, trong nước thiên đàng. Con cảm tạ Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Đặng Thái Học
29/01/2024 16:40

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu - Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 6:17-21 - Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu - Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Lời Chúa khuyên dạy những người giàu trong thế gian, không phân biệt con dân Chúa và những người không tin Chúa, hãy đừng kiêu ngạo về sự giàu có của mình, và đừng để lòng trông cậy vào của cải hay hư nát của mình, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng con theo thánh ý Ngài. Thực tế cho thấy, nhiều người giàu không tin Chúa trong thế gian, họ vẫn ý thức được sự giàu có của mình là do Thiên Ban, nên họ sẵn sàng chia xẻ cho những người cần sự giúp đỡ. Là con dân Chúa, chúng con tin theo Lời Ngài răn dạy về bổn phận của mình đối với người lân cận, nhất là anh chị em cùng đức tin, quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn thật sự, sẵn sàng chia xẻ vật chất cho họ cách thật lòng, và hãy hoàn toàn để lòng trông cậy nơi Thiên Chúa trong mọi sự.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.

19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Chúa khuyên dạy những người giàu trong Ngài hãy làm điều lành theo Lời Chúa bày tỏ trong Thánh Kinh, làm giàu cách công chính, và hãy dâng lên Chúa với tấm lòng rộng rãi trong những việc lành, và sẵn sàng chia xẻ cho những nhu cầu chính đáng của người khác. Trái lại, mọi điều chia xẻ, tiếp trợ không theo tiêu chuẩn của Lời Chúa đều là tội lỗi. Mệnh lệnh của Chúa đối với những người giàu có trong Ngài là hãy dồn chứa cho một cái nền tốt vững chắc cho đời sau, là luôn giữ vững đức tin mạnh mẽ, thể hiện qua các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn, để chúng con được nắm lấy sự sống đời đời.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,

21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy chức vụ giám mục đã được Chúa giao phó cho ông, tránh những lời hư không, hàm tục, là những lời ô uế, và những sự cãi lẽ của những kẻ tự xưng mình là trí thức, tranh luận về những điều không đúng với Lẽ Thật, là những sự mà một số người xưng nhận, là những kẻ đã trật mục tiêu về đức tin, mai một đức tin trong Lẽ Thật của Thiên Chúa. Cuối thư, Phao-lô nguyện xin ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng Ti-mô-thê!

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về lời khuyên dạy của Chúa dành cho những người giàu trong thế gian, và là lời khuyên cuối cho Ti-mô-thê. Người giàu trong Chúa là người luôn trung tín sống theo Lẽ Thật, biết sử dụng ơn phước Chúa ban, để làm ra những việc lành theo thánh ý Ngài.

Dù con không phải là người giàu có về vật chất, nhưng con nguyện luôn được giàu có trong những việc lành, và biết mục tiêu về đức tin của con trên bước đường theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 

Con, Đặng Thái Học

29/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
29/01/2024 22:25

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Chúa! Con kính dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con có thì giờ và sự thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa ban sự khôn sáng cho con để con hiểu biết Lời Chúa. Nguyện Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Con học được rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô truyền dặn Ti-mô-thê khuyên bảo những người giàu có:

• Đừng kiêu ngạo: con hiểu nghĩa là đừng nghĩ rằng mình có nhiều tiền của nên có thể làm được mọi sự.
• Đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn: con hiểu nghĩa là đừng đặt lòng trông mong, tin cậy, dựa dẫm vào tiền của. Bởi vì tiền bạc ứng cho mọi sự cần dùng đến, thậm chí cũng có thể bị mất, nếu qua đời thì cũng chẳng thể mang theo được, và quan trọng là sự giàu có không mang lại sự cứu rỗi và sự sống đời đời.
• Hãy để lòng trông cậy nơi Chúa, là Đấng ban mọi vật dư dật cho con dân Chúa được hưởng: con hiểu Chúa là Đấng ban cho từ thuộc linh đến thuộc thể. Trong thuộc linh, Chúa ban cho sự cứu rỗi, sự sống đời đời, cơ nghiệp của Ngài cho những người có lòng tìm kiếm Ngài. Trong thuộc thể, Chúa ban đủ mọi vật thực cần dùng cho con dân Ngài từ thức ăn, thức mặc không bị thiếu thốn.
• Hãy làm điều lành: con hiểu người giàu có thì có dư nhiều hơn nhu cầu của mình, từ tiền bạc, nhà cửa, đến thức ăn, đồ dùng. Vì vậy họ nên sốt sắng trong việc dâng hiến dự phần vào các linh vụ trong Hội Thánh và sẵn sàng làm những điều lành là cứu giúp cho những anh chị em cùng Cha đang thật sự có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm đó là họ đang dồn chứa cho mình một cái nền tốt để xây dựng các công việc lành có giá trị đời đời trong Vương Quốc Trời. Những việc làm đó của họ bày tỏ rằng họ không yêu mến tiền bạc là thứ thuộc về thế gian, nhưng họ hướng về Chúa, nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

2. Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê giữ vững lời khuyên dặn để làm tốt chức vụ đã giao phó cho ông. Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê tránh không nghe, không tiếp nhận, không đối đáp với những lời không có thật, không có giá trị, lời nói kiểu thế gian, sự cãi lẽ, lý luận của các giáo sư giả, lẽ giả,...

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con dân Chúa phải cẩn thận biết sử dụng ta-lâng Chúa ban cho mình, nhất là tiền bạc, của cải. Phải có lòng trông cậy Chúa mà giữ mình không kiêu ngạo, không để lòng ham thích, trông cậy tiền bạc, không để bị lôi cuốn trong sự làm giàu vật chất.

2. Con học được rằng, người giàu có để lòng trông cậy Chúa thì sốt sắng làm việc lành là dâng hiến, chia xẻ, cứu giúp. Bởi họ nhận thức đó mới là những việc có giá trị còn lại đến đời đời nơi Vương Quốc Trời, đó mới là sự giàu có thật. Con học được rằng, không cần phải chờ giàu có trong vật chất mới có thể làm các việc lành Chúa sắm sẵn, bởi vì Chúa ban cho mỗi người ta-lâng khác nhau để làm các việc lành, như: thời gian, sức khỏe,... Miễn là có tấm lòng sốt sắng trong các việc lành.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa đặt để Lời Ngài trong con để con ghi nhớ và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/01/2024

...


Vũ Triệu Hùng
29/01/2024 22:26

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ, ban ơn và dạy dỗ con trong ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Chúa Jesus luôn ở cùng với con. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 6:17-21.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Lời Chúa cho biết sợi dây thừng xỏ qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Bởi sự giàu dễ khiến cho một người sinh sự kiêu ngạo và để lòng vào của cải. Chính vì thế, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy truyền cho những con dân Chúa là những người giàu có đừng kiêu ngạo, hãy để lòng trông cậy Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời gớm ghét sự kiêu ngạo và Ngài là Đấng có quyền ban cho con dân Chúa mọi vật được dư dật. Những con dân Chúa giàu có là những người được Chúa ban cho họ ta lâng tiền bạc, nên những người giàu có hãy nhận biết làm những việc lành theo ý Chúa, trong đó có việc giúp đỡ những anh chị em có hoản cảnh khó nghèo trong Hội Thánh. Giàu có trong những việc lành là tích cực làm những việc lành Chúa sắm sẵn qua ta lâng Chúa ban. Dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới là tích lũy những việc lành theo ý muốn Chúa để nhận được phần thưởng trong đời sau.

2. Cuối thư, Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê hãy giữ lấy những điều đã giao phó là những điều Đức Chúa Trời giao phó cho Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục và những lời khuyên dạy, hướng dẫn mà Phao-lô dành cho ông. Tránh những lời hư không phàm tục là tránh những lời nói không có giá trị, không có ích lợi, không gây dựng, không làm vinh quang danh Chúa. Tránh những sự cãi lẽ ngụy xưng là tri thức là tránh những sự cãi lẽ mà không đúng với lẽ thật Lời Chúa. Cuối cùng, Phao-lô chúc ân điển ở cùng Ti-mô-thê là ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ông. 

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con cần phải tận dụng những ta lâng Chúa ban để phụng sự Chúa và gây dựng Hội Thánh trong những ngày còn lại. Nguyện Chúa cứ ban ơn cho con luôn biết hướng lòng về Chúa và sốt sắng làm những việc lành Ngài sắm sẵn cho con.

2. Con học được rằng, những bổn phận, trách nhiệm Chúa giao phó, đặt để trong tay con, thì con cần phải nắm giữ, hết lòng mà làm và làm cách trung tín. Nguyện Chúa gìn giữ con luôn để con được vững vàng và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha cho con suy ngẫm cùng với Hội Thánh được hết sách I Ti-mô-thê. Nguyện những sự dạy dỗ của Chúa ở trong con và biến đổi con mỗi ngày để con sống đẹp lòng Ngài và đẹp lòng người. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
29/01/2024

...


Nguyễn Công Hải
29/01/2024 23:00

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con thời gian, sức khỏe và phương tiện để chúng con tiếp tục được đọc, học và suy ngẫm Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 6:17-21. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua đoạn Thánh Kinh trên.

Kính thưa Cha, đây là những lời cuối cùng trong bức thư thứ nhất và Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, cũng là lời dặn dò cuối cùng của bức thư mà ông muốn Ti-mô-thê ghi nhớ và khuyên dạy người khác, những người giàu có trong thế gian để họ biết mục đích thực sự của đời sống, biết sử dụng sự giàu có vào những việc đem lại sự sống đời đời, ích lợi cho họ và tránh khỏi sự hủy diệt.

Câu 17:
17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người giàu trong thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có. Sự giàu có về tiền bạc và vật chất ở một khía cạnh nào đó đem lại những tiện ích trong cuộc sống, bởi như sách Châm Ngôn nói có tiền bạc thì ứng cho mọi sự, nhưng nó cũng có thể là một mối nguy hiểm khi sự cám dỗ giàu có và sự tham lam tiền bạc làm cho một người có thể phạm đủ thứ tội lỗi để đạt được. Nếu một người để lòng trông cậy nơi sự giàu có, thì người đó sẽ dễ dàng trở nên kiêu ngạo và ích kỷ. Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người giàu hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta. Ngài là Đấng duy nhất có thể mang lại cho chúng ta sự bình an và phước thực sự trong đời sống thuộc linh. Người giàu thay vì nương cậy vào tiền bạc, sự giàu có không chắc chắn thì hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời để được hưởng sự sống và phước hạnh đời đời.

Câu 18:
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên những người giàu hãy làm điều lành. Họ hãy dùng sự giàu có của mình để giúp đỡ những người nghèo khổ và bất hạnh. Họ hãy trở thành những người giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ cho những người khó khăn trong cuộc sống. Khi một người làm điều lành và giúp đỡ người khác, người đó đang thể hiện lòng yêu thương của mình đối với Đức Chúa Trời và đối với người lân cận.

Câu 19:
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô kết luận những người giàu hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu là phần thưởng dành cho những người tin Chúa và sống theo ý muốn của Ngài. Khi một người giàu có biết sử dụng tiền bạc của mình để làm ra nhiều việc lành, giúp đỡ, chia sẻ cho những người khác và tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời là người đó đang xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc để nhận được phần thưởng đó.

Câu 20:
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,

Kính thưa Cha, trong câu này, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê hãy giữ lấy sự đã giao phó cho mình. Sự đã giao phó cho Ti-mô-thê là những lời dạy của Đức Chúa Trời và những lời khuyên của Phao-lô trong bức thư cũng như tất cả những lời mà ông đã khuyên dạy Ti-mô-thê. Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê hãy tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức. Những lời hư không phàm tục là những lời nói vô nghĩa, không có giá trị. Những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức là những sự tranh luận hão huyền, không có mục đích và sự gây dựng.

Câu 21:
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men!

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kết thúc thư bằng cách nói rằng những người xưng nhận những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức đã trật mục đích về đời sống tin kính và đức tin. Ông cũng không quên cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng Ti-mô-thê, để Ti-mô-thê có thể giữ lấy sự đã giao phó cho mình và tránh xa những điều xấu xa, giữ vững đức tin nơi Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ và giúp chúng con học hết sách I Ti-mô-thê. Thêm một bức thư nữa của Sứ Đồ Phao-lô để chúng con càng hiểu hơn về Lẽ Thật mà Đấng Christ muốn chúng con sống, chúng con xây dựng đời sống của mình, xây dựng đức tin, thực hành Lẽ Thật qua những lời khuyên dạy của bức thư gửi cho Ti-mô-thê này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì qua bức thư chúng con lại cảm nhận được sự hy sinh thật lớn lao của Đấng Christ, vì gánh thay cho tội lỗi của chúng con và ý muốn tốt lành Ngài muốn chúng con thực hành khi đã trở thành con cái của Ngài. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ, dẫn dắt, quan phòng và gìn giữ chúng con luôn bước đi trong ân điển, tình yêu và sự thương xót của Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Xuân Bắc
30/01/2024 05:54

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 6:17-21.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men!
[Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê là hãy truyền cho những con dân Chúa giàu có, tức là nói với những con dân Chúa có dư tiền trên mức cần dùng, hãy biết chia sẽ của cải của mình với những người anh chị em cùng Cha đang thiếu thốn, đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Đừng nghĩ mình có dư dật của cải mà lên mình kêu ngạo. Vì mọi sự dư dật đều là ơn của Thiên Chúa ban cho, không phải do mình tài giỏi mà có được. Phao-lô khuyên những người giàu đừng để lòng vào tiền bạc, đừng để tiền bạc cai trị mình. Vì một người ra đời không có gì cả, và khi qua đời cũng không mang theo được gì. Chỉ duy nhất để lòng trông cậy nơi Thiên Chúa là Đấng có quyền ban cho và cũng có quyền lấy đi mọi sự.

Thưa Cha, “làm điều lành” là biết chia sẻ sự dư dật của mình có, cho người đang thiếu thốn. Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô khuyên những con dân Chúa giàu có hãy sốt sắng làm điều lành cho mọi người, và nhất là anh em cùng Cha.

Thưa Cha, con được hiểu rằng làm điều lành theo tiêu chuẩn của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh, chứ không phải điều lành theo tiêu chuẩn của người thế gian. Họ dùng tiền dư dật của mình mà dâng hiến vào việc xây dựng đền đình, chùa miếu, tiếp tay cho những giáo sư giả dẫn dụ loài người thờ lạy hình tượng, vi phạm Lời Chúa để trút lấy hình phạt đời đời. Họ không nhìn ra rằng những giáo sư giả đã hưởng thụ, và tham lam trên những đồng tiền dâng hiến đó. Thật là một tâm linh mù tối, thật là đáng thương cho họ, cứ khúm núm trước những tiên tri giả, giáo sư giả để cầu xin họ cứu rỗi linh hồn cho mình.

Thưa Cha, câu 20 và câu 21 con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc Ti-mô-thê cũng như con dân Chúa, không nên tranh cải với ai những gì không đúng với Thánh Kinh, vì những sự sai trái đó được ngụy trang bởi tri thức của thế gian, số đông sẽ ủng hộ và sẽ được dẫn dắt đi trật mục tiêu của Thánh Kinh.

Con cảm tạ ơn Ngài về những Lời dạy dỗ của Ngài được thần cảm cho Sứ Đồ Phao-lô, để chúng con được học và hiểu biết ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Cha, nguyện Lời của Ngài luôn trong tâm trí của chúng con, để chúng con luôn thức tỉnh và làm theo. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc

30/01/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
30/01/2024 22:10

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 6:17-21. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Câu 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những người giàu trong thế gian này" là Phao-lô nói về những người tín đồ giàu có của cải vật chất của thế gian này, chứ không phải nói chung về tất cả những người giàu trong thế gian. Vì những lời khuyên theo sau chỉ áp dụng cho người tin nhận Chúa. 

Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê truyền cho họ mệnh lệnh đừng kiêu ngạo, nghĩa là đừng cậy dựa vào tiền bạc, của cải, mà cho rằng mình giỏi giang hơn, tài năng hơn, được Chúa ban phước nhiều hơn những anh chị em khác trong Hội Thánh. "Đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn" bởi vì mọi của cải vật chất thuộc về thế gian này sẽ đến lúc bị đốt cháy tan (II Phi-e-rơ 3:10).

Chắc chắn, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài luôn ban mọi vật dư dật cho chúng ta được vui hưởng. Tuy nhiên, thực tế là có con dân Chúa vẫn lâm vào cảnh nợ nần. Lý do đơn giản là vì họ không thỏa lòng với hoàn cảnh mà Chúa ban cho. Họ không tin rằng hoàn cảnh ấy là điều tốt nhất Chúa ban cho họ. Khi đã thỏa lòng thì dù có rơi vào cảnh ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, người tin kính Chúa vẫn cảm thấy mình giàu có trong Chúa. Chắc chắn rằng hoàn cảnh ấy chỉ là tạm thời mà Chúa dùng để rèn tập, giúp người ấy được lớn lên trong đức tin. Nói cách khác, hoàn cảnh khó khăn về vật chất là một phương cách giúp người có lòng tin kính Chúa được trở nên giàu có hơn trong đức tin, trong sự kinh nghiệm Chúa.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.

Câu 18: Con hiểu rằng, là con dân Chúa thì cần tập nhìn nhận giá trị của mọi việc theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Một việc làm được coi là có giá trị khi được làm ra bởi tấm lòng kính sợ Chúa và yêu thương người. Vậy nên, để trở nên giàu có trong Chúa thì hãy tận sức, hết lòng làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho, và sẵn lòng chia xẻ mọi sự mình có với các anh chị em cùng Cha. Sẵn lòng cứu giúp cho hoàn cảnh khó khăn của những người lân cận mình.

19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Câu 19: Con hiểu rằng, cuộc đời của con dân Chúa được ví như một ngôi nhà mà những gì làm trong đời này là đang xây nền. Một nền tốt là nền vững chắc, rộng lớn, để khi vào đời sau thì tiếp tục xây lên trên đó những công trình to lớn khác. Khi ý thức được điều này thì con dân Chúa sẽ được thêm lên lòng chịu khổ, gắng sức cho đạt được sự sống vĩnh cửu.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men!
[Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, "hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con" là Phao-lô dặn Ti-mô-thê hãy giữ lấy chức vụ giám mục và giữ lấy bầy chiên mà Chúa đã giao phó cho ông. 

"Những lời hư không phàm tục" là những lời nói vô ích, không gầy dựng, tục tĩu, có thể hàm chứa cả sự miệt thị, xúc phạm người khác. Con thấy những cuộc vui chơi của người thế gian thì đầy những lời hư không phàm tục.

"Những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức" là những lời tranh luận không đúng với Lời Chúa, hoặc không đúng với những sự thật được khoa học kiểm chứng. Gọi là "ngụy xưng là trí thức" nghĩa là nghe thì có vẻ hiểu biết, nhưng thực chất chỉ là dốt nát và tin không quyết vào các lẽ thật của Thánh Kinh. Đây là cách nói chuyện phổ biến của các tiên tri giả, giáo sư giả, khi rao truyền tà giáo. Để nhận diện được những lời "ngụy xưng là trí thức" thì con dân Chúa cần ngày đêm đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo. Sự cẩn thận làm theo Lời Chúa sẽ giúp con dân Chúa có những kinh nghiệm đến từ Chúa trong thuộc linh, từ đó nhận biết được các kinh nghiệm giả tạo do ma quỷ tạo ra để lừa gạt nhiều người, như: nói tiếng lạ, say thánh linh, tiếng cười thánh, té ngã khi được đặt tay cầu nguyện... Sự kinh nghiệm về Chúa sẽ đem lại cho một người cảm giác bình an, phước hạnh, và giúp người ấy hiểu ra thêm nhiều lẽ thật của Thánh Kinh. Sự kinh nghiệm Chúa luôn thúc đẩy một người cứ tiếp tục vâng lời Chúa càng hơn, bằng lòng chịu khổ càng hơn, sẵn sàng hy sinh mọi sự để làm sáng danh Chúa. Ngược lại, sự kinh nghiệm tà linh (cảm giác thông linh) sẽ chỉ khiến một người trở nên kiêu ngạo càng hơn, nói năng, hành xử còn tệ hơn cả người không biết Chúa.

Một số người đã tin nhận Chúa nhưng không siêng năng đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa thì sẽ không thể đứng vững được trước những lời êm tai "ngụy xưng là trí thức" của các giáo sư giả, tiên tri giả, khiến họ dễ bị trật mục tiêu về đức tin. Trật mục tiêu về đức tin là không còn đặt đức tin đúng nơi, là Thánh Kinh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm sách I Ti-mô-thê. Trong lần suy ngẫm này, con cảm nhận được nhiều hơn tình cảm giữa Phao-lô và Ti-mô-thê. Con ước ao rằng tất cả anh chị em con cũng có mối tương giao mật thiết với nhau và với Chúa, giống như Phao-lô và Ti-mô-thê vậy.

Giờ này, con tiếp tục một buổi tối làm việc của con. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn, thêm sức, soi dẫn cho con làm việc được hiệu quả. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Phạm Trịnh Minh Anh
01/02/2024 17:51

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha ban cho con Lời Hằng Sống mỗi ngày. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con, ban cho con sự thông sáng.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 6:17-21.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Thưa Cha, con hiểu "những người giàu trong thế gian" là những người có nhiều tài sản hơn nhiều người khác, bao gồm cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Tuy vậy, họ cần biết rằng Đức Chúa Trời mới là Đấng ban mọi vật dư dật bởi tình yêu của Ngài, chứ không phải là do họ thông minh, tài giỏi, chăm chỉ, tốt đẹp nên mới được giàu có. Sự giàu có không chắc chắn vì nó có thể nhanh chóng biến mất, không còn gì, cũng không giúp cho người nắm giữ nó có được sự bình an và vui thỏa trọn vẹn. Người để lòng trông cậy nơi sự giàu có của mình là người kiêu ngạo vì cho rằng bởi đó mình có giá trị hơn người khác. Họ dại dột vì đã dựa vào thứ không bền vững, chẳng thể mang theo khi qua đời, mà ngay cả trong đời này lắm lúc nó còn là gánh nặng, mang lại nhiều nỗi lo lắng khi sự giàu có ấy đến từ sự ban cho của Ma Quỷ.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê hãy dạy cho những người giàu trong thế gian biết họ cần sống như thế nào trong đời này với những của cải mà Chúa đã ban cho họ. Đó là họ hãy đặt lòng trông cậy đúng nơi, và sử dụng tài sản họ có cách đúng đắn. Hãy dùng sự giàu có không chắc chắn để tích trữ sự giàu có thật trong những việc lành. Những điều lành là những điều được dạy trong Thánh Kinh, là Lời của Thiên Chúa, chứ không phải những điều giả dối thuộc về Ma Quỷ. Sự góp công, góp của vào việc xây dựng đền, đình, chùa, miếu, nhà thờ, xây dựng bia mộ đồ sộ cho cha mẹ, người thân, giáo hội,... đều là những việc ác, vì chống nghịch lại Thiên Chúa là thiện.

Người giàu có trong những việc lành là người sẵn sàng chia xẻ, cứu giúp các anh chị em cùng Cha, góp phần dâng hiến cho các linh vụ để mang Tin Lành đến với nhiều người, cứu giúp những người cần được cứu giúp mà Chúa mang đến cho mình. Những người chuyên tâm trong những việc làm điều lành như vậy là đang dồn chứa cho họ một cái nền tốt trong đời sau, là nền tảng để xây dựng cuộc sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Chỉ có những người đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, tin và sống theo Tin Lành, thể hiện đức tin thành hành động qua việc làm những việc lành Chúa sắm sẵn cho (Ê-phê-sô 2:10), thì người ấy mới được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê hãy giữ lấy sự mà Chúa đã giao phó cho ông, là chức vụ giám mục và đức tin ông có nơi Chúa, vì những ơn phước Chúa đã ban cho mà không giữ lấy với lòng sốt sắng và trung tín thì sẽ bị mất. Chúng con cần phải tránh xa những cạm bẫy của ma quỷ và những sự hư không của những con người thuộc về thế gian này, vì đó là những sự khiến cho chúng con đánh mất đi những gì Chúa đã giao phó cho mình.

"Những lời hư không phàm tục" là những lời nói tầm phào, những tuyên bố không có căn cứ, không có giá trị, không dựa trên lẽ thật của những người thuộc về thế gian.

"Những sự cãi lẽ ngụy xưng trí thức" là những sự tranh cãi dựa trên những lý luận không đúng Lời Chúa, không có cơ sở khoa học, nhưng lại được người nói trình bày cách phức tạp, sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành một cách không cần thiết, để tỏ ra mình thông thái, hiểu biết sâu rộng nhưng thực tế là họ không hiểu rõ về điều mình đang nói, hoặc không đủ trí thức để có thể diễn đạt một cách rõ ràng, đơn giản, chân thật. Ngôn ngữ họ dùng phức tạp, ngụy biện, lấp liếm sự thiếu hiểu biết của họ, để gây khó khăn cho người nghe, khiến người ta không thể hiểu được, nhưng lại tỏ ý vì trình độ người nghe thấp hơn họ nên không thể hiểu được những điều họ nói.

Là con dân Chúa thì chúng con cần tránh xa những điều trên, không phí thời gian vào những sự cãi lẽ vô ích, bởi nó chỉ khiến chúng con bị trật mục tiêu về đức tin nơi lẽ thật của Lời Chúa. Lòng con vẫn buồn và tiếc khi nhớ đến một người em từng được ở trong nhà Chúa, nhưng lại tin và xưng nhận trái đất là một khối vật chất phẳng, dùng nhiều thời gian công sức để nghe theo những thứ ngụy xưng trí thức, ngụy xưng lẽ thật để bẻ cong Lời Chúa, lại kiêu ngạo không tiếp nhận sự giải thích của những người chăn dắt thuộc linh mình. Hậu quả là em ấy đã bị trật mục tiêu về đức tin, bị ma quỷ khống chế trong sự dối trá của nó.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn cho con hoàn tất sự suy ngẫm về thư nhất Ti-mô-thê này. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn dắt chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, để chúng con không bị những tà thuyết ngụy xưng là trí thức khiến chúng con mất thời gian và bị sai lạc, biết tránh những người không tin kính. Nguyện xin con luôn biết đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, để giữ lấy những sự mà Chúa đã ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
01/02/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
03/02/2024 22:27

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính thưa Cha yêu kính của con. Thưa Cha, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hết ngày Sa-bát. Con xin Cha giờ này ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha thêm sức cho con, con xin Cha thương xót, lắng nghe những lời con khẩn xin và nhậm lời con. Xin Cha đoái xem và lắng tai nghe tiếng kêu cầu của con dâng lên Ngài. Con cảm tạ Cha. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

1. Con hiểu rằng những người giàu có trong thế gian là những người có nhiều tiền của, vật chất. Có những người là con dân Chúa nhưng cũng rất giàu, con hiểu Phao-lô khuyên những ai là con dân Chúa mà có sự giàu có thì họ đừng kiêu ngạo và để lòng trông cậy nơi sự giàu có của mình, sự ấy không chắc chắn là bởi vì những thứ ấy rồi cũng sẽ qua đi, những tiền bạc đó cũng không cứu họ được. Ti-mô-thê khuyên họ để lòng trông cậy nơi Thiên Chúa vì sự ấy sẽ còn lại đến đời đời và là Đấng ban cho cách dư dật. Con nhớ con đã nghe qua câu nói "Có Chúa là có tất cả", con thấy câu nói ấy đúng là bởi vì mọi sự đều đến từ Chúa, kể cả sự sống, sự chết thì những thứ của cải vật chất đó là gì nếu một ngày nó không còn nữa hoặc hơi thở này Chúa cất đi. Con nhận thấy rằng "Mất Chúa là mất tất cả".

2. Con hiểu những người giàu có đừng trông cậy vào của cải mà phải biết rằng mọi sự Chúa ban cho, nên họ hãy tận dụng ta lâng Chúa ban cho mà làm điều lành, đó là các sự dâng hiến, tiếp trợ, cứu giúp anh chị em gặp khó khăn về vật chất. Sự giàu có về việc lành là tài sản không mục nát, không qua đi.

3. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy giữ lấy sự đã được giao phó là sự ông được giao phó làm người chăn bầy. Hãy nuôi mình trong đức tin và có được những phẩm chất của một người chăn bầy, tránh những việc làm vô ích, mất thời gian vào những sự ngụy biện, cãi lẽ của những người tưởng là mình khôn sáng, hiểu biết nhưng thật chất đang lầm lạc bị dẫn dụ sai lạc hay cố tình không muốn làm theo Lẽ Thật.

Bài học con rút ra được là:

Con phải biết thỏa lòng và tạ ơn Chúa, đếm những phước lành mà Ngài ban cho trên đời sống con. Con không nên để lòng trông cậy vào của cải, vật chất ở thế gian này, mà chỉ trông cậy nơi Chúa. Con phải giàu có trong những việc lành vì đó mới là những tài sản còn lại đến đời đời. Con phải biết làm lợi ra những ta lâng mà Chúa ban cho con.

Con học được rằng bổn phận trong gia đình Chúa giao phó cho con, bổn phận làm con, làm vợ và làm mẹ. Con phải chuyên tâm, hết lòng làm tròn vì nếu không con phải trả lời trước Chúa. Con cần tránh xa những sự thế gian, những sự cãi lẫy vô ích mà chuyên tâm nuôi mình trong đức tin hướng về sự tin kính.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con xin Cha dạy dỗ con phải làm gì vào những ngày tháng kế tiếp. Con cảm tạ Ngài. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ Lời Ngài và xin Cha nhắc nhớ con các bổn phận của con, ban thêm sức, năng lực cho con để con làm tốt nhiệm vụ mà Chúa đã giao phó cho con. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
03/02/2024

...


Kim Loan Nguyen
03/02/2024 23:52

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình chúng con một ngày bình an. Cảm tạ Cha đã cho con được thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này đây, con xin được ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 6:17-21 như sau:

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô truyền dạy cho những người giàu có trong thế gian là con dân Chúa và cả những người chưa tin nhận Chúa. Họ đừng tỏ ra lên mình kiêu ngạo về sự giàu có của mình, đừng coi khinh người khác khi mình giàu có hơn họ. Cũng đừng để lòng trông cậy nơi của cải vật chất giàu có không chắc chắn ở thế gian này. Những sự giàu có về vật chất ở đời này là những thứ dù có bao nhiêu rồi cũng chóng tàn qua mau, cũng không mang bất cứ thứ gì ra khỏi thế gian này được khi qua đời. Nên đừng nghĩ đó là những thứ vững chắc, sẽ không bao giờ mất đi mà dựa nương trông cậy vào nó. Mà hãy nên để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng ra muôn loài vạn vật để cho con người được vui hưởng và cai trị nó. Con hiểu chỉ khi luôn có sự trông cậy nơi Thiên Chúa thì con dân Chúa mới có sự bình an, vui thỏa thật sự. Bởi khi luôn hướng về Chúa, luôn tin cậy phó thác nơi Chúa thì con dân Chúa sẽ kinh nghiệm được sự thỏa lòng dù ở trong mọi cảnh ngộ cuộc đời. Hơn hết chỉ để lòng trông cậy nơi Thiên Chúa thì mới có được sự cứu rỗi hoàn toàn và được sự sống vĩnh cửu.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên những người giàu có, những người có dư giả hơn ở trong thế gian này thay vì lên mình kiêu ngạo, trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn. Mà hãy biết cách sử dụng sự giàu có của mình vào các việc làm lành. Họ hãy là người có lòng giàu có về sự chia sẻ. Nghĩa là luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẽ cho những người khó khăn thiếu thốn hay anh chị em có hoàn cảnh cần đến sự giúp đỡ hơn, dù đôi khi bản thân họ cũng khó khăn, không dư giả gì. Con hiểu để có sự giàu có trong những việc lành được trọn vẹn thì người làm các việc lành phải luôn giữ tấm lòng yêu thương, vui mừng vì được làm các việc lành chứ không phải làm cho có hoặc làm để được tiếng khen.

Con hiểu rằng, những người biết dùng sự giàu có được Chúa ban cho mình một cách đúng đắn, hợp lý và đẹp lòng Chúa là họ đang dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới. Những việc làm lành với tấm lòng yêu kính Chúa, với tấm lòng yêu người và muốn làm đẹp lòng Chúa cũng là sự thể hiện đức tin và lòng trông cậy nơi Chúa.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê "hãy giữ lấy những sự đã giao phó cho con" là giữ lấy chức vụ giám mục và những lời truyền dạy, khuyên bảo của Phao-lô dành cho ông. Phao-lô cũng căn dặn Ti-mô-thê hãy tránh những lời hư không phàm tục là những lời nói vô ích, không có sự chân thật, thường là những lời nói tục hay chửi rủa, không có lợi ích hay gây dựng...

Tránh những lời ngụy xưng trí thức là những lời nói có vẻ là hiểu biết, có học thức, đưa ra những dẫn chứng chứng minh các điều đó, nhưng lại sai với lẽ thật Lời Chúa. Con hiểu rằng, là con dân Chúa phải luôn tránh và không nên tham gia, không nên hao phí thời gian để tìm hiểu những lời ngụy xưng trí thức. Vì những điều đó không có ích lợi mà còn có hại. Nếu một người khi tin vào những sự giả dối, không đúng lẽ thật Lời Chúa thì là đang bị trật mục tiêu của đức tin.

Và từ từ chính người đó cũng bị nghi ngờ lẽ thật Lời Chúa, rồi tự suy diễn bẻ cong Lời Chúa, tin vào sự tự suy diễn sai trái của mình. Càng ngày người đó càng xa rời lẽ thật và sống trong sự giả dối mình tự tạo nên.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu ở bài học này. Cảm tạ Cha đã ban cho con học xong sách I Ti-mô-thê. Nguyện xin Lời dạy của Ngài ghi khắc trong lòng con. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm đức tin và tình yêu trên con. Nguyện Đức Thánh Linh ban năng lực để con luôn biết cách cẩn thận làm theo mỗi sự dạy dỗ của Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Kim Loan

...


Trần Thị Lan
06/02/2024 13:04

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu - Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ tôn vinh Ngài, Ngài là Thiên Chúa toàn năng, là Cha ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những ngày bình an, xin Cha ban ơn và giữ gìn gia đình con. Xin Cha thêm sức trên mỗi xác thịt của chúng con, xin Đức Thánh Linh ban cho con được khôn sáng, xin Cha dạy dỗ trong thần trí con, con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã dẫn dắt con mọi lẽ thật của Ngài, thì giờ này con xin trình lên sự hiểu của con trong l Ti-mô-thê 6:17-21.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Câu 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, người giàu được nói trong thế gian bao gồm những người có nhiều của cải, bao gồm những người không tin Chúa, và những người tin Chúa. Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê là hãy dạy dỗ con dân Chúa khi được Chúa ban giàu có thì chớ để lòng nương cậy vào của cải, đừng xem sự giàu có của mình là chắc, nếu người giàu có mà không nương cậy nơi Chúa, thì Chúa sẽ lấy lại, giàu mà chỉ biết sống cho bản thân của mình, là sự tham lam, ích kỷ và kết quả không tốt lành, còn sự chăm sóc của Đức Chúa Trời thì luôn dư vật và trong sự thành tín của Ngài ban cho.

Thưa Cha, Phao-lô khuyên con dân Chúa, sự giàu có không chắc chắn, vì thực tế của cải là vật ngoài thân, có khi bệnh tật, hoặc thiên tai, hay chiến tranh, khi thì sự lo toan, tham vọng, đã giàu rồi muốn giàu thêm và có thể chiếm đoạt tài sản của người khác.
Còn trong thế gian có vô số những người giàu có, nhưng họ cũng trắng tay, bởi sự giàu có là điều đem lại cho họ không chắn chắn, thì khi họ chết rồi không thể mang theo được vì người dân gian đều nói tiền là vật ngoài thân, có đó thì mất đó.

21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Câu 21: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự kết thúc thư của Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy giữ lấy chức vụ, nếp sống Chúa ban và hãy tránh xa những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức, đó là sự tranh cãi nghịch lại Lời Chúa và nghịch lại lẽ thật trong Thánh Kinh, và khiến cho con dân Chúa rời xa lẽ thật và dần dần trật khỏi mục tiêu của Đức Chúa Trời của mình.

Bài học con áp dụng:

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, đời người ngắn ngủi có giàu sang cũng không đem lợi ích gì, khi con người qua đời chẳng mang theo được gì, thì sự giàu có cũng không mang theo được thì có gì mà chắc chắn. Bởi vậy con trông cậy nơi Ngài, còn những người không có Chúa thì đến ngày cuối đời thì họ tuyệt vọng, vì thế con đến khi cuối đời còn lại trên đất này nhận được nhiều phước hạnh mà Chúa đã ban cho con, và thời gian còn lại trên đất này thật là quý báu, vì thế con phải tỉnh thức và tránh xa sự cãi lẽ ngụy xưng và trí thức. Và con phải nắm giữ lẽ thật trong Lời của Ngài trong Kinh Thánh, và cẩn thận làm theo không bị trật khỏi mục tiêu của Đức Chúa Trời mà con đã nhận Ngài.
Nguyện xin Chúa bao phủ con, giữ gìn con dạy dỗ con mọi lẽ thật, và để con đứng vững đức tin cho đến ngày Chúa trở lại.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Bùi Văn Vũ
06/02/2024 21:19

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay luôn được bình an.

Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 6:17-21. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha! Ông Phao-lô đã nhắn nhủ Ti-mô-thê hãy khuyên những người giàu trong thế gian bao gồm những người giàu có trong Hội Thánh và ngoài Hội Thánh:

- Đừng kiêu ngạo, đừng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn.

Con hiểu rằng, tiền bạc là một công cụ để loài người trao đổi với nhau. Tiền bạc vốn không xấu, nhưng khi loài người tôn tiền bạc lên thành thần tượng thì điều đó trở thành phạm tội với Chúa. Loài người thường dùng tiền bạc để đo vị trí trong xã hội, bởi vậy nhiều người giàu có trở nên kiêu ngạo vì tự dùng tiền làm thước đo giá trị để xem mình là trọng hơn người khác.

Con hiểu rằng, nhiều người trong thế gian đặt tiền bạc là sự trông cậy của mình, và cố gắng hết sức để làm ra thật nhiều tiền, kể cả làm việc ác, họ không biết rằng tiền bạc cũng như mọi tài sản khác trong thế gian này, loài người sinh ra không mang nó tới thế gian, chết đi không mang theo được. Những vật ấy cũng sẽ qua đi trong đời này.

- Hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Con hiểu rằng, mọi loài thọ tạo, mọi vật trong thế gian này được tạo nên bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đối với mỗi con dân Chúa, Đức Chúa Trời còn là Cha Thánh, Đấng biết trước và ban mọi vật cho con cái của Ngài một cách dư dật. Ngài cũng là Đấng ban ơn phước cho cả người công bình lẫn người không công bình.

- Họ hãy làm việc lành: con hiểu rằng, việc lành là những việc giúp ích, gây dựng theo tiêu chuẩn của Lời Chúa.

- Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia sẻ: con hiểu rằng, giàu có trong những việc lành là sẵn sàng cứu giúp những người cần cứu một cách rời rộng.

Đối với con dân Chúa, tiền bạc là một ta-lâng Chúa ban cho con dân Chúa để cứu giúp làm ích lợi cho nhà Chúa. Mỗi con dân Chúa cần hiểu được giá trị của đồng tiền, mục đích của đồng tiền để không chạy theo tiền, không tôn thờ, không nương cậy nơi tiền bạc.

- Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Con hiểu rằng, nền tốt chính là nền của đức tin. Tin vào sự cứu rỗi của Chúa, tin vào lời hứa của Chúa, qua đó tin và làm theo mọi lời phán dặn của Chúa được chép trong Thánh Kinh, để họ nắm lấy sự sống vĩnh cửu. Con hiểu rằng, loài người chỉ nắm được sự sống vĩnh cửu khi giữ được đức tin nơi Chúa cho đến ngày Đức Chúa Jesus tái lâm cất Hội Thánh ra khỏi thế gian này. Thân thể con dân Chúa sẽ được biến hóa thành thân thể thiêng liêng, và mỗi người cả linh hồn tâm thần và xác thịt đều được dựng nên mới, được sống vĩnh cửu trong Vương Quốc Trời.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Thưa Cha! Ông Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê nhớ lấy sự đã giao phó cho Ti-mô-thê. Con hiểu rằng, sự đã giao phó cho Ti-mô-thê chính là chức vụ giám mục, và nếp sống của một con dân Chúa. Trong chức vụ giám mục là chăm sóc bầy chiên của Đức Chúa Trời, sự chăm sóc bao gồm giảng dạy theo Lời Chúa, nâng đỡ những người yếu đuối, cáo trách những kẻ phạm tội, bảo vệ con dân Chúa trước những sự tấn công, xâm nhập của tà giáo.

- Tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức.

Con hiểu rằng, lời hư không phàm tục là những lời không có thật, không khích lệ, không gây dựng, không giúp ích cho người nghe.
Sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức là những sự cãi lẽ không dựa trên lẽ thật, không dựa trên khoa học chứng minh mà chỉ là những giả thuyết, những suy luận trái với lẽ thật.

Con hiểu rằng, đã có những người xưng nhận những ngụy xưng trí thức đó mà bị ma quỷ dẫn dụ sai lạc rồi trật mục tiêu của đức tin.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con luôn biết nương cậy nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh trên đời sống của con. Biết dùng những ta-lâng Ngài ban cho con gây dựng ích lợi cho nhà Ngài, để làm trọn mọi việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
06/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
09/02/2024 17:44

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Lạy Cha kính yêu của con, hôm nay (07/02/2024) trong khi con đang làm, quan sát, con thấy mọi người hay hỏi thăm nhau về Tết, hay dùng từ đón Tết, đón xuân. Đang dòng suy ngẫm, cảm nhận về mùa xuân Chúa ban, con nhận ra rằng, số đông người thế gian cũng hiểu và biết dùng từ "đón", nhưng rất tiếc là chỉ đón Tết, đón mùa xuân thôi, mà không dâng lời cảm tạ và biết ơn Chúa về mùa xuân và năm mới Chúa ban, tựa như đón nàng dâu về làm vợ, vui hưởng hạnh phúc mà không cần biết nàng xuất thân từ đâu, con cái nhà ai, từ đâu đến, bản tánh con người thật bề trong nàng như thế nào.

Chính vì không để lòng đón nhận Chúa, dẫn đến, dẫu cho người thế gian có cảm nhận, đón mừng rộn rịp như thế nào về năm mới, thì những sự đón mừng đó chỉ là nhạt nhẽo, vô vị. Con thấy mình thật hạnh phúc và có phước khi được có Ngài. Con hiểu rằng, sự giàu có thật không phải là có thật nhiều tiền, mà là có thật nhiều ơn phước nhận lãnh từ Chúa. Mọi sự giàu có như tiền của, học thức, sức khỏe... trong thế gian mà không có Chúa thì đều không phải là giàu có thật, vì chúng sẽ nhanh chóng qua đi, y như phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con suy ngẫm vậy.

Con cảm tạ Cha cho con hôm nay được tiếp tục suy ngẫm I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

Con hiểu những người giàu trong thế gian được nói đến trong câu 17, không chỉ giàu có về tiền, mà còn là sự giàu có về mọi thứ thuộc về sức mạnh của thế gian, khiến người trong thế gian nhờ đó nương cậy mà bỏ quên không còn tin cậy và nhớ đến Thiên Chúa. Chúa bày tỏ cho Phao-lô để Phao-lô khuyên dạy lại Ti-mô-thê và để Ti-mô-thê lại đi dạy khuyên lại những người giàu có trong thế gian, cũng là dạy dỗ mỗi chúng ta, rằng: Sự trông cậy sức mình, những gì mình có là kiêu ngạo và là không chắc chắn. Lẽ Thật là: Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.

Con hiểu làm điều lành là mọi điều đúng với ý Chúa, là đúng với mọi điều Chúa dạy dỗ bày tỏ trong Thánh Kinh, được Đức Thánh Linh dạy dỗ trong thần trí. Giàu có trong những việc lành là giàu có nơi tấm lòng sốt sắng làm những việc lành. Sẵn sàng chia xẻ là sự giúp đỡ những người khác để họ có cơ hội cũng làm ra những việc lành, chia xẻ vật chất lẫn giúp đỡ về thuộc linh.

19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.

Nền tốt cho kỳ sẽ tới, con hiểu là nền đức tin nơi Đức Chúa Jesus và tin nơi sự đến của Ngài. Dồn chứa là cách dùng rất sống động, thể hiện sự tận sức để dồn và chứa hết mức có thể, ở đây con hiểu là thâu trữ cho mình một nền đức tin vững vàng. Con cũng hiểu đức tin không phải tự mình có, mà là đến từ sự ban cho của Thiên Chúa, nhưng muốn nhận lãnh thì phải có tấm lòng đón nhận cùng mọi việc làm lành. Có như vậy mới có thể nắm lấy sự sống vĩnh cửu Chúa ban.

20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Kính thưa Cha, con hiểu những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức, là những sự những giáo sư giả, tiên tri giả dùng những lẽ trí thức theo những sự hiểu biết của lý trí, cảm xúc xác thịt nghịch lại Lẽ Thật. Những lời hư không phàm tục là những lời sai nghịch Lời Chúa, như những lời bông đùa, tầm phào, xuyên tạc, bịa đặt, vu vơ, bâng khuâng vô nghĩa ra từ những kẻ chẳng tin kính Chúa. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tránh, tức không cố ý dự phần vào đó và cũng là những lời khuyên dành cho con ngày nay.

Con xin Chúa cho con cẩn thận tránh không dự phần, tức không cố ý đồng tình, chung đụng, góp phần, tham gia vào những sự vô ích tối tăm vô nghĩa và mọi tội lỗi của thế gian, đặc biệt là thật cảnh giác trước các tà giáo và các giáo sư giả, tiên tri giả.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
08/02/2024

...


Huỳnh Christian Anh
16/02/2024 07:09

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con qua một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an để con có được một tinh thần thoải mái khi thức dậy. Giờ này đây, con nguyện kính xin Cha soi sáng, dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Con kính xin Cha giúp con luôn biết áp dụng những điều con học được vào trong đời sống để con có thể làm sáng danh Ngài là Thiên Chúa Kính Yêu của con.

Thưa Cha! Con kính dâng lên Cha sự hiểu của con qua I Ti-mô-thê 6:17-21 như sau:

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia sẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Thưa Cha! Con hiểu đây là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô, truyền cho Ti-mô-thê hãy dạy cho những người giàu trong thế gian đừng kiêu ngạo, đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho tất cả những ai biết để lòng trông cậy nơi Ngài. 

Người giàu trong thế gian hãy làm điều lành, hãy tiếp trợ, cứu giúp những người nghèo khó đang cần sự giúp đỡ. Hãy dồn chứa của cải qua các việc làm lành là những việc còn lại đời đời. Vì hình trạng của thế gian sẽ qua đi, những gì thuộc về thế gian cũng sẽ qua đi. Con người dù nghèo hay giàu cũng đều qua đi như nhau. 

Ti-mô-thê cần phải dạy cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô tất cả mọi điều mà Sứ Đồ Phao-lô đã ghi trong thư, là những điều mà Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền dạy Ti-mô-thê.

Ti-mô-thê hãy tránh những lời hư không phàm tục và tránh những sự cãi lẽ ngụy xưng là tri thức của những người mang danh là tôi tớ Chúa nhưng thực chất không phải. Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê đừng bỏ thời gian một cách vô ích vào những người như vậy, mà hãy chuyên tâm trong sự học hỏi Lời Chúa, trao dồi kiến thức, sống một nếp sống mới làm gương, dẫn dắt con dân Chúa tại Hội Thánh Ê-phê-sô sống theo Lời Chúa là những điều được ghi chép trong Thánh Kinh.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, Chúa cho phép trong thế gian có người giàu và cũng có người nghèo là để cho người giàu có cơ hội giúp đỡ người nghèo, làm những việc lành Chúa đã sắm sẵn cho để khi ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra Ngài sẽ ban thưởng cho những người đó.

Thưa Chúa, con hiểu bởi sự ban cho cách rời rộng của Chúa mà người giàu hay người nghèo đều được Chúa sắm sẵn những việc lành. Người giàu thì dùng tài sản để giúp đỡ, tiếp trợ, dâng hiến vào các mục vụ, linh vụ trong Hội Thánh. Người nghèo thì dùng thời gian, sức khỏe để giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ. Nhưng tất cả phải được làm trong thánh ý của Chúa và trong sự hiểu biết Lời Chúa. Vì nếu làm lành mà không đúng với thánh ý của Chúa và làm sai Lời Chúa thì là làm ác.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những việc lành mà con dân Chúa chúng con làm trong thế gian này sẽ là phần thưởng chúng con tích góp để dành cho đời sau. Vì vậy, khi còn có thể thì chúng con phải biết cậy nhờ ơn Chúa để làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con làm theo.

Và con hiểu rằng, con dân Chúa chúng con thà để dành thời giờ học Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa để thêm sự hiểu biết về Lời Chúa càng hơn. Chứ không tốn thời gian cãi cọ, đôi co với những người chối bỏ lẽ thật, chối bỏ điều răn của Thiên Chúa. Đặc biệt là chối bỏ điều răn giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy cùng những sự khác.

Lạy Cha Kính Yêu! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Cha. Con kính xin Cha ban ơn, thêm sức để con có thể làm tốt các việc lành Chúa muốn con làm. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
16/02/2024

...


Lê Minh Dương
17/02/2024 22:17

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 6:17-21. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện những sự suy ngẫm của con dưới đây luôn khắc vào lòng của con luôn.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, qua câu 17, Phao-lô truyền lại cho Ti-mô-thê khuyên những người giàu đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có, con hiểu rằng một khi một người trở nên giàu có, có nhiều tài sản thì Thánh Kinh nói rằng, người giàu vào Vương Quốc Trời là khó lắm (Ma-thi-ơ 19:23-24). Thưa Cha, con hiểu rằng người giàu vào Vương Quốc Trời khó lắm là do họ kiêu ngạo, ỷ mình tài giỏi nên mới làm ra được những tài sản như vậy. Không những vậy, sự giàu có mang đến cho họ nhiều tiện nghi trong cuộc sống, được người thế gian nể phục. Chính vì những điều đó khiến họ khó vào Vương Quốc Trời. Thưa Cha, là con dân Chúa dù họ ý thức mọi sự họ có là do Chúa ban cho, nhưng nếu không cẩn thận gìn giữ tấm lòng, cứ say mê chạy theo tiền bạc thì đến một lúc nào đó họ sẽ rời xa lẽ thật mà trở nên những người giàu có như ngoài thế gian kia, chỉ biết kiêu ngạo, khoe khoang, vui thú trong sự làm giàu và những người như vậy đến với Chúa khó là dường bao. 

Thưa Cha, con hiểu rằng tiền bạc hay bất cứ điều gì khác như điện thoại, xe máy,... thì tất cả chúng chỉ là phương tiện để giúp một người hoàn thành công việc Chúa giao cho, và người càng dấn thân hầu việc Chúa, Ngài sẽ ban cho càng hơn để họ có thể hầu việc Chúa một cách đắc lực. 

Thưa Cha, con hiểu rằng một con dân Chúa mà giàu có thì điều họ cần luôn ý thức là Chúa cho mình giàu là Chúa sắm sẵn cho mình phương tiện để làm việc lành. Khi ý thức mình phải làm lành, và sốt sắng trong sự làm lành và với tấm lòng luôn biết ơn Chúa vì mọi sự Chúa ban cho sẽ khiến họ gần gũi Chúa càng hơn mà không bị sự giàu có lôi kéo.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây, và cũng nhờ qua tham khảo bài giảng của cô chú Tim mà con hiểu thêm. Thưa Cha, xin cho con luôn ý thức rằng mọi sự là thuộc về Ngài. Nếu con giàu có, nếu con có được ơn nào đó thì xin giúp con luôn dùng những điều đó để hầu việc Chúa, phục vụ anh chị em của mình với tấm lòng khiêm nhường, hạ mình. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Vũ Thị Thư
19/02/2024 13:12

I Ti-mô-thê 6:17-21 Lời Khuyên Dành cho Những Người Giàu – Lời Khuyên Cuối cho Ti-mô-thê

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho con đêm qua được một giấc ngủ nghỉ bình an, Ngài dạy dỗ con, an ủi con bằng Lời của Ngài và thêm sức cho con, và thì giờ này Ngài tiếp tục cho con có thời gian, cơ hội để học Lời của Chúa ở trong sách I Ti-mô-thê 6:17-21. Con cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ con và giúp cho con hiểu Lời của Chúa, cũng như nhắc nhở con luôn luôn để con biết làm theo Lời của Ngài chứ không lấy nghe làm đủ. Con xin cảm tạ ơn Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của mình qua phân đoạn này:

17 Hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này: Họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
18 Họ hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia xẻ.
19 Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới, để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu.
20 Hỡi Ti-mô-thê! Hãy giữ lấy sự đã giao phó cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là trí thức,
21 là những sự mà một số người xưng nhận nên đã trật mục tiêu về đức tin. Nguyện ân điển ở cùng con! A-men! [Thư I Ti-mô-thê được viết từ Lao-đi-xê, thủ phủ của xứ Phi-ri-gi.]

Dạ thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khuyên Ti-mô-thê truyền cho những người giàu trong thế gian là những người có của cải nhiều, giàu có về vật chất, bao gồm cả người tin Chúa và những người không tin Chúa. Ông khuyên rằng những người giàu đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn của mình.

Thường thì những người giàu có, nhiều của cải hay kiêu ngạo và để lòng trông cậy nơi những tài sản vật chất của mình. Họ nghĩ mình hơn người nhưng Phao-lô khuyên rằng họ hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời.
Con hiểu Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể của muôn vật, tạo ra mọi vật và ban hơi thở sự sống cho loài người.
Loài người chúng con là sống bởi Chúa và nhờ có Chúa. Chúng con phải biết để lòng trông cậy nơi Chúa thay vì trông cậy nơi những của cải vật chất là những thứ sẽ qua đi, còn Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi vật cách dư dật chúng con được hưởng.
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng có quyền ban cho thì cũng có quyền cất đi nên thực sự chúng con phải biết trông cậy và tin cậy nơi Ngài.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ hãy làm những điều lành và khuyên họ hãy giàu có trong những việc lành, cần sẵn sàng chia xẻ cho những người thiếu thốn, khó khăn. Đó chính là một sự đầu tư còn lại đời đời, là sự dồn chứa cho họ một cái nền tốt để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu. Những người giàu biết chia xẻ cứu giúp những người anh chị em khó khăn thì họ sẽ được Chúa ban phước trong đời này và được phần thưởng của Chúa trong cả đời sau.

Dạ thưa Chúa, sự sống của chúng con, hơi thở của chúng con thật chóng qua, tiền bạc vật chất nó không đem lại cho chúng con sự sống đời đời thậm chí nó khiến chúng con xa cách Chúa. Bởi vì lòng chúng con dễ bị trông cậy nơi của cải và dễ khiến cho chúng con rơi vào sự kiêu ngạo, thờ thần tôi, thờ thần tài. Con kính xin Chúa giữ gìn lòng của con để chúng con không ham mê của cải vật chất của đời này mà luôn biết thỏa lòng và tin kính nơi Chúa. Nguyện lòng của chúng con luôn hướng đến Chúa, tìm kiếm Chúa và biết đầu tư cho mình vào Thiên Đàng, là nơi mà của cải không hề hư mất.

Thưa Cha, trong phân đoạn này thì Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê hãy giữ lấy sự đã giao phó cho Ti-mô-thê tức là chức vụ mà Thiên Chúa qua trưởng lão đã giao cho Ti-mô-thê, và Ti-mô-thê cần phải trung tín bước đi với Chúa, hết lòng hầu việc Chúa qua chức vụ mà Chúa giao cho.

Sứ Đồ Phao lô cũng khuyên ông phải tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ ngụy xưng là tri thức. Những lời hư không phàm tục là những lời tầm phào, không có ích, không gây dựng, làm xấu danh Chúa và những sự cãi lẽ ngụy xưng là tri thức, là những sự tranh luận của những người giáo sư giả, tiên tri giả, những người thiếu hiểu biết Lời Chúa nhưng kiêu ngạo lên mình muốn dạy dỗ người khác, nên đã giảng dạy tà giáo và khiến cho vài người mất đức tin hoặc bị sai lạc trong giáo lý. Sự cãi lẽ ngụy xưng tri thức thì dễ khiến cho chúng con mất thời gian, bị ảnh hưởng về đức tin và cũng dễ khiến chúng con mang danh Chúa ra làm chơi.
Phao lô cũng chúc phước cho Ti-mô-thê là ông nguyện xin ân điển của Chúa ở cùng Ti-mô-thê.

Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học này, qua đó con biết rằng con cần phải giữ gìn môi miệng của mình để tránh lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ tranh luận mà ngụy xưng là tri thức. Xin Chúa cũng giúp con trở nên một người giàu có trong Chúa, giàu có trong những việc lành và luôn sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em của mình mặc dù con không phải là một người giàu có về vật chất. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu đời đời vô điều kiện của Ngài dành cho con và gia đình con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 19/02/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ