Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Hôm nay, ngày 30/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:7-12.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.
8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.
9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Thần trí của sự sợ hãi" là gì (câu 7)?
2. "Sự tự kỷ luật" là gì (câu 7)?
3. Thế nào là "bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành" (câu 8)?
4. Nhóm chữ "Đấng đã cứu chúng ta" trong câu 9 chỉ về ai?
5. Điều gì "bây giờ mới được tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ" (câu 10)?
6. "Ngày đó" trong câu 12 là ngày nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Thế nào là chịu khổ vì Tin Lành? Bạn có bao giờ chịu khổ vì Tin Lành chưa? Bạn có đang chịu khổ vì Tin Lành không?
2. Bạn có điều gì phó thác lên Thiên Chúa không?
3. Bạn mong đợi gì trong "ngày đó"?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-1_1-18/

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Bùi Mạnh Cường
30/01/2024 19:56

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con được học Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 1:7-12. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con được hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này. Sau đây con xin trình bày lại sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau:

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.
8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.
9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người đã tiếp nhận Tin Lành, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự, tức là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người thông qua Đức Chúa Jesus Christ, thì được Chúa ban cho người đó năng lực từ nơi Thiên Chúa, người đó được dựng nên mới với thần trí và tâm thần được dựng nên mới, người đó sẽ không phải sợ hãi hay hổ thẹn khi làm chứng hay nói về Tin Lành của Ngài.

Trong thư ông Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê rằng chớ sợ hãi khi nói về Tin Lành của Chúa cũng như nói về ông, là một người tù của Chúa, bởi Chúa sẽ ban cho người nào tin cậy nơi Chúa năng lực và tình yêu. Ông Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê cùng chịu khổ vì Tin Lành của Chúa.

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng con là bởi tình yêu, bởi ân điển của Ngài dành cho loài người nói chung và mỗi chúng con nói riêng. Con cần biết rằng khi một người tiếp nhận Tin Lành, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì người đó sẽ trở thành con cái của Chúa và nằm trong chương trình của Chúa từ trước khi sáng thế, chứ không phải bởi việc làm của con người xác thịt. Vì Chúa là Đấng Toàn Năng, Chúa biết trước mọi sự và Ngài cũng biết những ai sẽ tiếp nhận Ngài và yêu kính Ngài. Và Chúa chọn người đó phụng sự Ngài và chọn người đó thực hiện những việc lành mà Chúa sắm sẵn trong chương trình của Ngài.

Con biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đến nhân gian để cứu chuộc nhân loại, cũng bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, Đấng Christ đến để cứu chuộc những ai tin nhận Tin Lành của Chúa. Ngài đến để hủy phá sự chết và đem lại sự sống đời đời cho những ai tin nhận Tin Lành của Chúa. Con biết rằng ông Phao-lô cũng không ngoại lệ, là người được Chúa chọn làm người rao giảng Tin Lành, là một sứ đồ và là giáo sư cho các dân ngoại. Bởi vậy mà ông cũng chịu khổ bởi danh của Chúa trong sự rao giảng Tin lành của Chúa cho dân ngoại. Tuy vậy nhưng ông không hổ thẹn vì danh của Chúa. Bởi vì ông biết chắc rằng Ngài có quyền phép để giữ sự sống của ông cho đến ngày Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này, qua đó con cũng rút ra được bài học dành cho mình, rằng con sẽ không hổ thẹn hay sợ hãi khi hầu việc Chúa hay khi rao giảng Tin Lành của Chúa cho người khác, bởi Chúa sẽ ở cùng con và ban năng lực cho con, bảo vệ con trong mọi sự. Con cũng cảm tạ Chúa đã cho con được làm con cái của Ngài và được Chúa chọn từ trước khi con được sinh ra. A-men

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Bùi Mạnh Cường
Ngày 30/01/2024

...


Hồng Liên
31/01/2024 01:51

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Buổi sáng con háo hức đọc những câu Thánh Kinh mà người chăn đã đăng trong bài suy ngẫm, con chìm đắm theo những cảm xúc của Sứ Đồ Phao-lô với những gì ông tường thuật lại về cuộc đời của ông với Thiên Chúa. Con tự đặt ra câu hỏi cho chính mình con rằng con đã làm được gì cho Chúa? Điều này làm cho con bất giác hổ thẹn. Con đã nhận quá nhiều ơn thương xót từ Thiên Chúa, Ngài thăm viếng, chăm sóc con hằng ngày; Ngài nuôi dưỡng con bằng tình yêu cao cả; Ngài giữ gìn con khỏi bị cám dỗ nơi trần gian ô nhơ này. Vậy mà trong những lúc vô tình con lại làm buồn lòng Chúa. Chúa ơi, con cầu xin Chúa tha thứ những tội lỗi mà con không biết hoặc đã biết mà vẫn phạm, cầu xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối con. Nguyện Ngài ngự trị vào lòng con, nguyện Ngài mang con ra xa những tội lỗi. Nguyện lòng con luôn nhìn thấy ánh sáng Ngài chiếu rọi con đường con đi mà đích đến là Thiên Chúa đời đời vô cùng.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Ti-mô-thê 1:7-12.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến mối tương giao với Thiên Chúa.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Một người khi tin nhận Chúa, được dựng nên mới thì tâm thần của người ấy đã nhận biết Chúa và những gì thuộc về Ngài. Người ấy nhận biết được mục đích và ý muốn tốt lành của Thiên Chúa:

* Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và làm sạch tội lỗi cho con dân Ngài.

* Thiên Chúa ban cho con dân Ngài tình yêu thương và địa vị làm con Ngài.

* Thiên Chúa ban cho con dân Ngài sự sống và năng lực của Ngài.

* Thiên Chúa ban cho con dân Ngài mối tương giao đặc biệt có thể đến trực tiếp tìm cầu Ngài trong mọi nan đề.

* Thiên Chúa luôn quan tâm và dẫn dắt con dân Ngài.

* Thiên Chúa sắm sẵn mọi thứ vũ khí cho con dân Ngài để chống trả Sa-tan và các thế lực của nó.

* Thiên Chúa ban cho con dân Ngài nhận thức đúng đắn những lẽ thật của Lời Ngài.

Vậy thì, con dân chân thật của Thiên Chúa đã nhận biết rõ ràng về Ngài và vui thỏa trong Chúa mà không lo lắng bất cứ điều gì. Từ đó dẫn đến việc mỗi một con dân Chúa cần có ý thức và tự kỷ luật, giữ cho bản thân phải theo khuôn khổ của Luật Pháp Chúa, đừng để tâm thần bị cám dỗ bởi những sự ham muốn của xác thịt.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khơi lại lời tuyên xưng đức tin của con dân Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, con dân Ngài đã tuyên xưng đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và tin vào mọi sự dạy dỗ của Ngài. Đây cũng là thời khắc vui mừng nhất của con dân Chúa vì con dân Chúa được sinh trở lại trong thân thể đã được gột sạch mọi tội lỗi trước kia, được dựng nên mới với danh xưng là con của Đức Chúa Trời. Cho nên:

* Người tin Chúa là người được chính Chúa lựa chọn.

* Người tin Chúa là người kinh nghiệm về Chúa trong đời sống.

* Người tin Chúa là người tin vào mọi chân lý của Ngài.

* Người tin Chúa là người làm theo mọi ý muốn tốt đẹp của Ngài.

* Người tin Chúa luôn hãnh diện vì mình là người thuộc về Chúa.

* Người tin Chúa luôn có nếp sống tin kính được thể hiện rõ trong mọi hành vi, cử chỉ, lời nói.

* Người tin Chúa luôn mong muốn cho nhiều người được biết đến Chúa bằng cách rao truyền Danh Ngài mọi lúc, mọi nơi.

Con dân Chúa hẳn nhiên sẽ chịu nhiều sự bắt bớ từ những người chưa biết Chúa, có khi là những người thân, người trong gia đình. Nhưng con dân Chúa đừng nên lo lắng, hãy vui mừng vì mọi sự bắt bớ vì Danh Chúa sẽ trở nên phước lành.

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10)

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa nên có nhận thức đúng đắn về sự cứu chuộc của Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài để giải cứu con dân Ngài ra khỏi tội lỗi và ban cho con dân Ngài mọi ơn phước không bởi việc làm hoặc công lao của bất cứ ai. Sự kêu gọi ấy là ý muốn tốt đẹp trong chương trình cứu rỗi của Ngài.

Vì ơn thương xót Đức Chúa Trời đã tha tội và ban ân điển cho con dân Ngài mặc dù con dân Ngài bội nghịch không đáng được thương xót. Sự ban cho ấy đã có từ trước và được thể hiện qua sự việc Đức Chúa Jesus Christ đến trần gian trong hình hài con người.

10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ đến trần gian trong hình hài con người là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa lớn. Ngài đã phá tan bức màn ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, Ngài đã lãnh án phạt mà Đức Chúa Trời đã giáng xuống cho tội nhân, Ngài làm vơi đi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và đã nối lại mối tương giao giữa Đức Chúa Trời với con dân Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ đã mang hạt giống Tin Lãnh gieo ra khắp nơi, Ngài mang sự sáng đến cho những ai đang sống trong đau khổ, lầm than; Ngài mang ánh sáng hy vọng của sự cứu rỗi đến cho những tâm hồn đang khao khát Ngài. Sự sáng ấy dầu trải qua bao gian nan, thử thách, áp bức, bách hại, dầu có hy sinh cả bản thân vẫn không bao giờ tắt. Đó chính là ánh sáng của Tin Lành, là ánh sáng của trần gian.

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lặp đi lặp lại để khẳng định việc ông được làm sứ đồ mang Tin Lành của Thiên Chúa rao giảng khắp nơi là sự chọn lựa của chính Thiên Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô đã dâng trọn cuộc đời ông để tiếp bước con đường của Đức Chúa Jesus Christ, đi khắp nơi rao giảng Tin Lành, là điều ông đã nhận từ Thiên Chúa.

Không có bất cứ điều gì ngăn trở ông thực hiện sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao phó cho ông. Mặc dù ông biết mình sẽ phải dấn thân vào con đường chông gai, đối diện với những sự đau khổ như Đức Chúa Jesus Christ đã trải qua, nhưng đức tin của ông vào Đấng Quyền Năng đã giục lòng ông không khiếp sợ, không chùn bước. Ông không hổ thẹn trước mặt Thiên Chúa vì ông đã nhắm mục tiêu là Thiên Chúa mà chạy nước rút về đích.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

...


Trần Thị Thu Hương
31/01/2024 09:44

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời Kính Yêu của con ở trên trời, con kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, giúp con hiểu biết Lời Chúa và biết cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con làm mọi việc từ thuộc linh đến thuộc thể. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Câu 7: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng ở trong Ngài có sự bình an, năng lực, tình yêu, và sự tự kỷ luật. Sự kỷ luật bắt thân thể phải phục cũng là một sự nghiêm khắc với thân thể mình. Tà linh có thể giăng đủ bẫy cám dỗ con dân Chúa, và nó có thể tấn công vào thân thể xác thịt con dân Chúa, gây đau bệnh, mệt mỏi, khó chịu... để khiến con dân Chúa bỏ cuộc, khó khăn, mất thời gian trong mọi công việc. Con nguyện xin Chúa ban thêm năng lực, ý chí, quyết tâm, và sự tự kỷ luật cho bản thân con, để con hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Câu 8: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, có khi con bị chê bai về việc tin Chúa, là thật thà, thua thiệt so với người đời. Nhưng con không hổ thẹn, mà những điều đó là điều phước mà Chúa sẽ ban thưởng cho con nơi thiên đàng. Con nguyện xin Chúa ban thêm đức tin, sức lực cho con để con giữ vững đức tin của mình dù có khó khăn, thử thách, bách hại đức tin nếu có xảy ra.

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.

Câu 9: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng ý muốn của Chúa là muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Ngài đã gọi mọi người đến với tình yêu của Ngài và ban ơn cho ai nấy đều được làm việc lành để được Ngài ban thưởng. Chẳng có điều gì quý hơn là được tin nhận Chúa, được sống phước hạnh nơi Ngài, dù trong hoàn cảnh tù đày thì Chúa cũng ở cùng. Rồi đến nơi thiên đàng, Ngài sẽ lau ráo mọi nước mắt của con dân Chúa.

10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Câu 10, câu 11, và câu 12: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đắc thắng sự chết, chiếu ra sự sống và sự sáng của Tin Lành. Vì lí do đó mà ông được lập làm sứ đồ, rao giảng những điều ông được biến đổi, ông thấy và tin. Con nguyện xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam, ban cho người chăn được trở về Việt Nam cùng với Hội Thánh tại Việt Nam thông công phước hạnh trong những ngày sau cuối này. Con nguyện xin Chúa cho các anh chị em trong Hội Thánh ai nấy cũng hết lòng sống cho Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời của con ở trên trời. Con nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ gia đình con bằng tình yêu, ân điển từ nơi Ngài. Nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Chrit.
Trần Thị Thu Hương

...


Đồng Thị Nghĩa
31/01/2024 14:37

Đồng Thị Nghĩa: II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con giờ này được học Lời của Ngài. Xin Cha ban cho con được ơn, sự khôn sáng và tấm lòng yêu kính Ngài và Lời của Ngài mỗi ngày càng hơn, con cảm tạ ơn Cha.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài là Chúa của Sự Bình An. Những sự dạy dỗ của Ngài, những sự sống theo Lời Ngài không đem lại cho chúng con sự sợ hãi, mà đem lại cho chúng con sự bình an, thêm lên cho chúng con tình yêu với Ngài và với người lân cận của chúng con, giúp chúng con được tiếp thêm năng lực để sống đẹp lòng Ngài và vì tình yêu đối với Ngài mà chúng con cũng biết tự kỷ luật bản thân để sống được đẹp lòng Ngài càng hơn mỗi ngày. Nếu chúng con có sợ thì là kính sợ sự uy nghiêm cao cả, vĩ đại của Ngài; không phải sợ hãi.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.

Thưa Cha, con học được rằng khi con nói về Ngài và sống theo Lời Ngài thì sẽ gặp phải những sự chê cười, chế nhạo của người khác. Tiêu chuẩn của Ngài là tốt đẹp trọn vẹn, nhưng vì thế gian ngày càng băng hoại, lương tâm của con người đã trở nên cong quẹo ngày càng hơn nên nhiều khi người ta thật sự không phân biệt được đúng sai nữa. Do đó, người ta chống nghịch người lành và những sự lành. Như Lời Chúa có chép:

II Ti-mô-thê 3:1-5

1 Hãy biết điều này: Trong những ngày sau cùng, những thời kỳ khó khăn sẽ đến.

2 Vì loài người sẽ là những kẻ ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, phạm thượng, không vâng phục cha mẹ, không biết ơn, không tin kính,

3 không có tình cảm tự nhiên, không hòa thuận, hay vu khống, không tiết độ, hung dữ, chống nghịch những sự lành và những người lành,

4 phản bội, nóng tính, lên mình kiêu ngạo, yêu sự khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa,

5 có hình thức của sự tin kính, nhưng chối bỏ quyền lực của sự ấy. Con hãy tránh những kẻ như vậy.

Lời Ngài hôm nay nhắc nhở con rằng khi con nói về Ngài cho người khác và sống theo Lời Ngài, bị người khác chê cười thì con không cần phải hổ thẹn để rồi không dám công bố về Ngài, không dám sống theo Lời Ngài.

Người ta thường thấy vẻ vang khi là người thân quen của những người giàu có và nổi tiếng, còn nếu là người thân quen của người đi tù thì không có gì là vẻ vang. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê không hổ thẹn về việc Phao-lô bị tù. Bởi Phao-lô tù là theo ý Chúa. Con hiểu rằng nếu anh chị em của con vì cớ đức tin mà bị bắt bớ, chê cười thì con cũng đừng ngại mà nhận rằng ấy là các anh chị em cùng Cha của con. Con hãy cứ thăm viếng, tiếp trợ, quan tâm tới họ.

Con hiểu rằng sự kêu gọi của Chúa đối với con là con hãy ra khỏi sự sống theo ý riêng mà hãy sống theo ý Chúa, theo gương của Chúa Jesus. Hãy chịu khổ vì sống theo Tin Lành và rao giảng Tin Lành. Con hiểu rằng chịu khổ khi theo Ngài là điều tất nhiên và chắc chắn. Vì vậy khi con chịu khổ, miễn là không phải do con phạm tội, thì con cần vui mừng biết rằng mình đang sống đúng theo mục đích của Chúa dành cho mình.

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.

Thưa Cha, vì Tin Lành mà Phao-lô được Ngài ban cho chức vụ sứ đồ. Còn con thì Ngài cũng ban cho con những công việc cần làm trong gia đình và Hội Thánh. Con hiểu rằng chỉ cần con cứ cố gắng chú tâm làm tốt công việc của mình. Mọi sự còn lại trọng đời sống của con Chúa sẽ chăm lo.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có những bài học qua một số câu của chủ đề suy ngẫm ngày 30/01/2024. Nguyện xin Ngài thêm năng lực, và sự khôn sáng dư dật cho con để con luôn nhận biết và sống theo ý Ngài. Xin Ngài giúp con luôn trung tín và không hổ thẹn dù có trải qua những sự chịu khổ nào vì Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Nguyễn Thị Mơ
31/01/2024 15:44

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới cùng với Lời của Ngài thêm cho con năng lực, cảm tạ Chúa cho con sống những ngày trên đất để thực hành nếp sống mới trong Tin Lành mà con đã nhận. Cầu xin Chúa giờ này ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài, con kính dâng lên Chúa sự suy ngẫm và những bài học con học được trong II Ti-mô-thê 1:7-12

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, một người sau khi tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Chúa thì được Ngài tái sinh, được ban cho một tâm thần đã được dựng nên mới để thông công và nhận biết tri thức về Thiên Chúa, người đó nhận biết rằng, Chúa rất yêu mình và luôn đồng hành cùng mình trong mọi cảnh ngộ, điều đó khiến cho người đó không còn lo lắng hay sợ hãi những điều sẽ phải đối diện trên bước đường sống theo Lời Ngài mỗi ngày.

Thiên Chúa cũng ban cho những người thật lòng kính sợ Ngài năng lực để người đó biết tự kỷ luật bản thân, khép mình vào cuộc sống trong khuôn khổ của Lời Chúa, người thế gian khi muốn đạt được một mục đích nào đó còn phải kỷ luật bản thân cách khắt khe, vì vậy cuộc đời một người thực sự yêu kính Chúa sẽ là một đời sống tự kỷ luật rất cao và có tình yêu thương với người khác rất lớn, vì người đó cảm biết được tình yêu, lòng thương xót của Chúa đối cùng mình lớn là thể nào.

Mỗi một người có lòng kính yêu Chúa sẽ bởi năng lực được ban cho từ Ngài mà chịu khổ khi sống nếp sống mới trong Chúa, chịu khổ khi rao truyền sự chết của Đấng Christ. Người đó không hổ thẹn nhưng mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của mình về sự chết chuộc tội của Chúa với những người chưa biết Ngài. Có những khi phải đồng chịu khổ khi xưng nhận những anh chị em cùng Cha đang bị bách hại…

Kính thưa Chúa!
Khi đọc Lời Chúa trong câu 9 lòng con biết ơn Chúa vô cùng, con được ban cho ân điển là bởi chính Thiên Chúa đã dành ban điều đó cho con, không phải con làm gì, hay có điều gì xứng đáng mà có được, mọi sự con nhận được là bởi mục đích của Ngài đã dành sẵn điều đó cho con, ngay từ trước khi có thế gian này, khi chưa có con. Thật huyền nhiệm và diệu kỳ thay là tình yêu và sự thương xót lớn lao Ngài đối cùng loài người, khi chương trình kế hoạch của Ngài được thể hiện trong con người xác thịt Jesus, đã giải cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Ngài đã hủy phá sự chết và ban cho những kẻ thuộc về Ngài sự sống đời đời.

Con biết ơn Chúa vì Ngài ban năng lực để con cũng tập tành sự chịu khổ, hết lòng sống theo Lời Ngài vì con tin quyết vào Đấng mà con đã tin, con biết chắc rằng quyền năng Ngài sẽ giữ sự mà con đã phó thác nơi Ngài cho tới ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Cuộc đời tận hiến, chịu khổ của Phao-lô để rao giảng Tin Lành của Chúa cho con một tấm gương sáng để con học theo. Con có suy nghĩ rằng, Phao-lô đã hoàn toàn không còn xem mình là một công dân thuộc về thế gian, nhưng ông nhận biết cách cụ thể và sâu sắc rằng ông là công dân Thiên Quốc, đang làm đại sứ cho Nước Trời, đem tình yêu của Thiên Chúa trao cho những người trên đất, sự sống của ông là trong tay Ngài. Bởi vậy cho nên, không những ông không hổ thẹn mà còn bằng lòng chịu khổ vì Tin Lành trong đời tạm để hoàn thành quốc vụ mà Thiên Chúa giao cho ông. Cầu xin Chúa cho con có được tâm tình như vậy để con luôn vui mừng chịu khổ vì Tin Lành, con không hổ thẹn nhưng tự hào vì địa vị và công việc Ngài ban cho con trong những ngày còn lại.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài dạy cho con biết tự kỷ luật bản thân, con biết rõ rằng, nếu con không cai trị được bản thân mình thì con không xứng đáng được đồng cai trị với Chúa. Con cố gắng hoàn thành công việc trong ngày, có những hôm ngồi làm việc trên máy lâu con rất đau lưng, ngả lưng một lát cho dễ chịu con lại vùng dậy suy nghĩ và làm tiếp vì việc còn chưa xong. Con cố gắng suy ngẫm và viết ra những gì Ngài dạy dỗ con, và khi con viết ra cũng là khi con quyết tâm rằng, con phải cố gắng sống như những gì con viết. Con cũng biết rằng, sự cố gắng trong việc suy ngẫm Lời Ngài là sự trang bị để con có năng lực đối diện với những sự xảy ra lớn hơn, bởi vậy sự nỗ lực hiện tại cũng mới chỉ là khởi đầu và là nhỏ so với những điều chưa tới, cầu xin Chúa ở cùng ban ơn dẫn dắt con.

Kính thưa Chúa Từ Ái của con!
Con xin phó thác sự sống con trong tay Ngài, con tin cậy rằng, khi con trung tín bước đi với Ngài thì cho dù con sống hay chết con cũng thuộc về Ngài, lòng con khao khát chờ đợi ngày Đấng Christ trở lại, nếu con còn sống trong thân thể xác thịt con sẽ được Ngài gọi tên con và con được cất lên với Ngài. Lạy Chúa! con mong chờ ngày đó mau đến, nguyện xin Lời Ngài giữ con trong ân điển mà Ngài đã ban cho con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 31/01/2024

...


Đặng Thái Học
31/01/2024 16:13

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách II Ti-mô-thê 1:7-12 - Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng con thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự kỷ luật, là khi chúng con tin nhận Chúa, tâm thần chúng con được thông công với Chúa, nhận biết mình được ở trong địa vị làm con của Ngài, nhận biết ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống chúng con. Từ đó, chúng con không còn sợ hãi bất cứ điều gì, nhờ năng lực của Ngài để chiến thắng mọi cám dỗ, nhờ ơn thương xót của Ngài để mạnh mẽ đứng lên mỗi khi phạm tội lỗi, tự kỷ luật mình, bắt thân thể xác thịt phải vâng phục tâm thần, không làm theo những sự ham muốn thuộc về thế gian.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê cùng hết thảy con dân chân thật của Chúa, chớ hổ thẹn về lời tuyên xưng đức tin về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hoặc về Phao-lô, người tù của Chúa. Nhưng chúng con hãy luôn cậy nhờ năng lực của Thiên Chúa mà chịu khổ vì Tin Lành, bằng lòng vác thập tự giá mình trong mọi cảnh ngộ, và công khai xưng nhận mình là anh chị em cùng đức tin trong mọi hoàn cảnh.

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.

Thiên Chúa là Đấng đã cứu chúng con ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, và Ngài đã gọi chúng con bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải chúng con xứng đáng, nhưng bởi ân điển, theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng con trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi sáng thế, được thể hiện trong con người xác thịt mang tên Jesus theo chương trình của Ngài.

10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Nhưng đến thời điểm mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng giải cứu chúng con ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi bằng máu thánh của Ngài qua sự bằng lòng chịu chết trên thập tự giá. Ngài đã phá hủy sự chết của thân thể xác thịt và sự chết thuộc linh, và chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành cứu rỗi của Ngài ra giữa thế gian, ban sự sống đời đời cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Bởi ân điển của Thiên Chúa ban cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà Phao-lô được lập làm người rao giảng Tin Lành, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, và làm người dạy Thánh Kinh cho các dân ngoại. Cũng bởi cớ ấy mà Phao-lô cũng chịu khổ, gian nan trong chức vụ Chúa giao. Nhưng những sự đó chẳng làm cho ông hổ thẹn vì ông biết Đấng mình đã tin, và ông biết chắc rằng, Đấng có quyền phép giữ gìn tấm lòng trung tín mà ông đã phó thác mọi sự trong tay Chúa, cho đến ngày Đấng Christ trở lại, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, Ngài sẽ khiến thân thể những người chết trong Ngài sống lại hoặc biến hóa thân thể xác thịt chúng con trở nên vinh quang, bất tử, và được vui hưởng sự sống đời đời với Ngài nơi thiên đàng.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này dạy con luôn nhờ vào sức Chúa ban để sẵn sàng chịu khổ vì Tin Lành, xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong sự bắt bớ, khinh khi của người thế gian, và cả những người thân trong gia đình, như con đã và đang chịu khổ vì Tin Lành. Con nguyện phó thác mọi sự thuộc về gia đình con lên Thiên Chúa, và nóng lòng mong đợi sự đến của Đấng Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

31/01/2024

...


Nguyễn Công Hải
31/01/2024 23:19

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thêm một ngày nữa được sống trên đất, một ngày trôi qua được bình an và mỗi tối chúng con lại được đoàn tụ trong sự vui thoả, hạnh phúc. Giờ này chúng con lại được rảnh rỗi để có thời gian đọc, học, suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài luôn dằm thắm, dạy dỗ, sửa trị, nuôi dưỡng thuộc linh mỗi ngày cho chúng con. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu trong đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô viết thư để khuyên dạy Ti-mô-thê, một người trẻ tuổi mà ông rất mực yêu dấu, xem như con đẻ của mình. Sứ đồ Phao-lô hết sức chăm sóc, khuyên dạy và cả đào tạo Ti-mô-thê để trở thành một người lãnh đạo trong Hội Thánh, một Giám Mục. Sứ đồ Phao-lô viết khi đang bị giam cầm vì đức tin của mình, và ông biết rằng Ti-mô-thê cũng có thể phải đối mặt với những thử thách tương tự.

Câu 7:
“7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.”

Kính thưa Cha, Sứ đồ Phao-lô bắt đầu bằng cách nhắc nhở Ti-mô-thê rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta "thần trí của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật." Chúng con hiểu, đây là những phẩm chất cần thiết để chúng con có thể làm chứng về tin lành của Đức Chúa Jesus cho muôn dân, khi chúng con phải chịu những bắt bớ, vu khống, khó khăn thì những đức tính này sẽ giúp mỗi con dân Chúa vượt qua những thử thách, khó khăn.

Câu 8:

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Kính thưa Cha, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên Ti-mô-thê "chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài." Đây là một lời nhắc nhở quan trọng không chỉ cho Ti-mô-thê mà cho mỗi con dân Chúa, vì con dân Chúa nếu không có lòng dạn dĩ, hết lòng muốn đưa Tin Lành và rao giảng về Đấng Christ cho người khác thường cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với sự chống đối, bắt bẻ. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng chúng ta không có gì phải xấu hổ khi làm chứng cho Chúa, trong đó có cả việc không phải hổ thẹn khi làm chứng về sự chịu khổ, tù đầy vì Chúa của chính Sứ đồ Phao-lô.

Câu 9 và 10:

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng chúng con đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, không phải bởi công việc làm của chúng con. Chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng con đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, bởi Đức Tin vào Đấng Christ mà chúng ta được Ngài ban cho sự tha thứ, được làm cho sạch tội và được xưng công chính. Chúng con cũng hiểu mỗi một con dân Chúa cần tin cậy Ngài và làm theo mọi ý muốn của Ngài. Sự kêu gọi chúng con đó đã được Chúa định sẵn từ trước lúc thế gian bắt đầu, nhưng giờ được tỏ ra qua con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus. Là Đấng đã sống, đã chết, là Đấng duy nhất huỷ phá sự chết, là Đấng đã sống lại. Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người để hi sinh, để chuộc tội lỗi cho loài người, Ngài chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành Cứu Rỗi.

Câu 11 và 12:

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng Sứ đồ Phao-lô một lần nữa khẳng định ông đã được kêu gọi làm "người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại." Ông biết rằng ông sẽ phải chịu khổ vì đức tin của mình, nhưng ông không hổ thẹn vì những sự chịu khổ vì ông biết ông đang phục vụ Chúa và sẵn sàng sống cho Ngài, chết cho Ngài. Ông cũng tin chắc rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ luôn quan phòng, giúp đỡ ông và gìn giữ ông mọi sự mà ông đã phó thác.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở chúng con rằng chúng con luôn được ở trong năng lực và sự quan phòng của Ngài để làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho người lân cận, cho muôn dân. Chúng ta không cần phải sợ hãi khi làm chứng về Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cứu chúng con và ban cho chúng con ân điển cứu chuộc của Ngài là điều chúng con không xứng đáng được nhận bởi sự phạm tội và chống nghịch của chúng con. Nguyện xin Chúa thêm sức, ban lòng dạn dĩ cho chúng con để chúng con biết tận dụng mọi sự, mọi cơ hội Chúa ban để rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho người ngoại và đưa dắt nhiều người đến với Đấng Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Vũ Triệu Hùng
02/02/2024 07:09

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ và giúp con ngày càng ham thích trong việc suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Nguyện Đức Chúa Jesus thêm sức để con luôn mạnh mẽ trong Ngài. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong II Ti-mô-thê 1:7-12.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.
8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.
9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Con hiểu rằng, thần trí của sự sợ hãi là thần trí của một người không biết đến Chúa. Vì thần trí đó bị xa cách Chúa, bị tà linh đe dọa, bị tội lỗi dày vò nên luôn dẫn đến sự sợ hãi. Nhưng khi một người tin nhận Tin Lành được Chúa tha thứ mọi tội, được Chúa tái sinh phần tâm thần, được phục hòa với Thiên Chúa trong mối tương giao, được làm con của Thiên Chúa Rất Cao thì những nỗi sợ hãi trước không còn nữa và được trở nên mạnh mẽ. Một người được dựng nên mới và thật sự chết đi con người cũ, thì thánh linh của Thiên Chúa tuôn tràn trong họ để họ sống bởi năng lực của Thiên Chúa, sống bởi tình yêu và biết tự kỷ luật thân thể mình. Năng lực của Chúa khiến con dân Chúa sống cách đắc thắng cám dỗ, đứng vững trước những thử thách và chiến thắng các cuộc chiến thuộc linh. Tình yêu của Chúa khiến con dân Chúa yêu Chúa và yêu người theo tiêu chuẩn Lời Chúa một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không cảm thấy mỏi mệt, than van hay oán trách. Sự tự kỷ luật khiến con dân Chúa không chiều theo sự ưa muốn của xác thịt nhưng theo ưa muốn của tâm thần. Con thấy sự tự kỷ luật là điều rất cần thiết trên bước đường đi theo Chúa. Vì đến sứ đồ đầy ơn Chúa như Phao-lô cũng phải đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục.

2. Làm chứng cho Chúa là làm chứng về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, là trọng tâm của Tin Lành, cùng với đức tin của mình nơi Ngài. Làm chứng của Phao-lô là làm chứng về sự chịu khó, chịu khổ của Phao-lô trong sự phụng sự Chúa và nếp sống theo Tin Lành, cùng với xưng nhận mình làm anh em cùng đức tin với Phao-lô. Lời khuyên Phao-lô dành cho Ti-mô-thê chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa không phải những ngày đầu Ti-mô-thê mới biết đến Chúa với tấm lòng đầy sốt sắng, mà lời khuyên này sau bao nhiêu năm Ti-mô-thê đi theo Chúa và đến lúc Phao-lô sắp lìa đời. Có thể nói, sau nhiều năm đi theo Chúa, trải qua những biến cố, thăng trầm của cuộc đời có thể khiến không ít người vơi đi lòng sốt sắng ban đầu, dẫn đến nhiều người không còn sốt sắng rao giảng Tin Lành, thậm chí né tránh để khỏi bị rắc rối. Lời Phao-lô khuyên Ti-mô-thê cũng là lời khuyên chung cho con dân Chúa trong các thời đại hãy sốt sắng, chớ có hổ thẹn làm chứng về Chúa và đừng chối bỏ xưng nhận những anh chị em cùng Cha chân thật của mình. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành, là Phao-lô ý muốn nói Ti-mô-thê hãy chịu khổ vì Tin Lành bởi năng lực của Thiên Chúa, chứ không phải bởi sức riêng của ông. 

3. Mỗi người được cứu không phải bởi việc làm hay năng lực, mà là bởi sự kêu gọi thánh của Thiên Chúa. Sự kêu gọi thánh là sự kêu gọi thuộc về Thiên Chúa, chỉ duy Ngài mới có thể làm được. Thiên Chúa có một chương trình cho loài người, với những ai đáp lời kêu gọi của Ngài, theo ý muốn và ân điển của Ngài ban cho mỗi người trong Đấng Christ Jesus từ trước khi thế gian được dựng nên.

Sự cứu rỗi được tỏ ra bởi kỳ định, khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Đức Chúa Jesus đã phá hủy sự chết là phá hủy sự chết thuộc thể và phá hủy sự chết thuộc linh. Phá hủy Sự chết thuộc thể là những ai tin Chúa thì sẽ không hề chết, mặc dù trải qua sự chết nhưng sau đó sẽ phục sinh trong ngày Chúa đến. Phá hủy sự chết thuộc linh là không còn bị phân rẽ, ngăn cách với Thiên Chúa. Tin Lành chiếu sáng sự sống và sự không hề chết vì bất cứ nơi đâu Tin Lành rao giảng thì nơi đấy được chiếu sáng sự sống, nhưng chỉ ai tin nhận Tin Lành sẽ nhận được sự sống thật, sự sáng thật trong Chúa. Và khi hết lòng trung tín với Chúa thì họ sẽ không hề chết và được sống mãi trong Vương Quốc Trời.

4. Bởi ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, Phao-lô được chọn là người rao giảng Tin Lành, nhận chức vụ sứ đồ của Đấng Christ và làm giáo sự cho dân ngoại để rao giảng, dạy dỗ, hướng dẫn họ biết đến Tin Lành, sống theo Tin Lành và hiểu biết những sự sâu nhiệm trong Tin Lành mà ông là người được Chúa ban cho nhiều sự khôn sáng cùng những sự hiểu biết sâu nhiệm. Phao-lô nhận biết rõ Tin Lành có quyền năng phá hủy sự chết, và chiếu sáng sự sống, mà ông hết lòng phụng sự Chúa, sẵn sàng chịu khổ, bất công vì Tin Lành, nhưng ông vẫn không hổ thẹn. Phao-lô biết chắc rằng, chẳng có điều gì xảy đến cho ông nếu không bởi ý muốn Chúa. Ông phó thác mọi sự lên cho Ngài và tin rằng Ngài có quyền giữ gìn ông cho đến khi thời điểm đã định cho ông là phải lìa khỏi thế gian.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, khi lòng con không ưa thích tội, biết từ bỏ mình mỗi ngày, ham mến sự tin kính, thì năng lực của Chúa sẽ giúp con sống mỗi ngày được nên thánh, trọn vẹn. Nguyện xin Chúa giúp con ngày càng yêu mến Chúa hơn, sống biết ơn Chúa và biết tự bỏ mình mỗi ngày. 

2. Con học được rằng, con không chỉ sốt sắng, dạn dĩ, không hổ thẹn khi rao giảng Tin Lành, mà con còn phải sống sao để nếp sống của con không hổ thẹn là người tin Tin Lành. Nguyện nếp sống của con mỗi ngày được đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài luôn thánh hóa và dạy dỗ con. Nguyện con luôn vui thích trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
1/2/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
02/02/2024 10:05

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được thì giờ để đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Chúa chữa lành cho chúng con mau chóng hết cảm, xin Chúa thêm sức cho chúng con trong mọi công việc của mình. Nguyện chúng con luôn hướng lòng về Chúa! Con cảm tạ Ngài!

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.
8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.
9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ rằng: Đức Chúa Trời không ban cho con dân của Ngài thần trí của sự sợ hãi. Con hiểu rằng, người thật lòng tin kính Chúa, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm sẽ có sự tri thức về Chúa và thêm lên đức tin nơi Ngài; thì sẽ không có sự sợ hãi. Người đó tin rằng mọi điều xảy ra đều bởi sự cho phép của Chúa và có ích lợi cho người tin kính Ngài. Người đó tin rằng không có sự thử thách, cám dỗ nào quá sức mình chịu đựng. Người đó tin rằng dầu sống hay chết thì họ đều thuộc về Chúa. Chính vì vậy dầu cảm xúc xác thịt ban đầu chợt đến là sợ hãi, nhưng khi họ kêu cầu Chúa thì sự bình an của Chúa bao phủ họ.

Đức Chúa Trời ban cho con dân chân thật của Ngài thần trí của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật. Con hiểu rằng, khi một người hết lòng yêu Chúa thì được Chúa ban cho năng lực để sống đẹp lòng Ngài, khi hết lòng đọc, suy ngẫm Lời Chúa thì họ cũng được ban cho năng lực để sống như Lời Chúa dạy. Họ cảm biết rằng Chúa vì yêu họ mà răn dạy họ, nên họ cứ tấn tới, thêm lên tình yêu đối với Chúa, tình yêu đối với người mà làm ra những điều đẹp lòng Chúa, có gây dựng ích lợi cho mọi người. Cũng chính vì vậy mà họ nhận thức rõ trong thần trí mình rằng chính họ phải lựa chọn rèn giũa, kỷ luật mình sao cho lời nói, cách ăn, nết ở của mình được đẹp lòng Chúa. Họ kỷ luật chính mình không phải vì Chúa bắt ép họ mà vì họ muốn cứ được ở mãi trong tình yêu của Chúa.

2. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khích lệ Ti-mô-thê cứ dạn dĩ về lời chứng cho Chúa, hoặc về sự chịu tù của Phao-lô vì cớ danh Chúa. Con hiểu một người có thể làm chứng qua lời rao giảng, lời chia sẻ, lời tuyên xưng đức tin, và qua chính nếp sống của mình hoặc anh chị em cùng Cha chân thật. Ông khích lệ Ti-mô-thê bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành. Con hiểu nghĩa là được Chúa ban cho sự trung tín, nhẫn nại và sức mới để làm tròn các công việc Chúa giao phó và sống theo Lời Chúa dạy; dẫu phải chịu gièm chê, cười nhạo, sỉ nhục, bắt bớ,...

3. Mỗi người được chọn lựa không phải vì họ tốt đẹp gì, mà đó là bởi Chúa đã cứu chuộc và kêu gọi đến với sự ăn năn. Vì Chúa muốn cho hết thảy đều được cứu rỗi, nên Ngài có chương trình và đến thời điểm thì Ngài ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus để hoàn thành chương trình cứu rỗi. Đức Chúa Jesus đã chịu chết để chuộc tội và sống lại. Vì vậy ai tin nhận sự chết và sự sống lại của Ngài thì người ấy không còn chịu án phạt tội lỗi là sự chết, nhưng được chiếu sáng sự sống và được sự sống đời đời. Đó chính là Tin Lành mà Chúa muốn Phao-lô rao giảng cho dân ngoại, là lý do mà Chúa lập Phao-lô làm người rao giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại.

Cũng bởi sứ mệnh ông nhận được từ nơi Chúa mà ông chịu khổ. Nhưng ông cho biết ông không hề hổ thẹn về những sự ông phải chịu khổ. Bởi ông biết chắc rằng Chúa là Đấng có quyền năng giữ sự sống của ông cho tới kỳ đã định, sự sống sự chết trong tay Chúa, và ông đã phó thác sự sống sự chết cho Chúa, như lời ông đã nói trong thư Rô-ma 14: 7-9.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, điều quan trọng là con nhận biết sự kêu gọi của Chúa, năng lực Chúa ban cho, tình yêu của Chúa và mỗi ngày vui mừng rèn tập nếp sống kỷ luật theo Lời dạy của Chúa. Vậy nên, hết thảy sự gièm chê, phân biệt, bắt bớ, kỳ thị,... từ thế gian là điều hiển nhiên phải xảy đến mà con không cần phải bận tâm suy nghĩ. Con cũng không để những điều đó cản trở mình trong sự làm chứng về Chúa và sự sống theo Lời Chúa vì mục đích sống của con và họ khác nhau. Con học được rằng, mình cũng cần khích lệ anh chị em cùng Cha trong sự dạn dĩ nói về Chúa, sống theo Lời Chúa, không cần phải hổ thẹn.

2. Con học được rằng, chính sự kiên trì, nhẫn nại sống nếp sống theo Lời Chúa dạy là sự chịu khổ vì Tin Lành, là lời chứng rõ ràng nhất về Chúa cho gia đình người thân chúng con. Hy vọng rằng, điều đó làm gương cho họ và họ tin nhận Chúa và được cứu trong Kỳ Bảy Năm Đại Nạn.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học này, nguyện Chúa ban cho con được sự thông sáng để áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Nguyện con cứ được ở mãi trong tình yêu của Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
2/2/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/02/2024 23:22

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Cha. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách II Ti-mô-thê 1:7-12

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.
8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.
9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Thưa Cha, câu “thần trí của sự sợ hãi”
con nhận thấy rằng nếu Chúa không ban cho chúng con thần trí của sự bình an, thì loài người xác thịt của chúng con không thể đứng vững trước những nghịch cảnh, cũng như khó khăn thử thách. Thật là lạ lùng khi đứng trước những khó khăn thử thách mà vẫn được bình an.

Thưa Cha, có đôi khi con cũng sợ hãi khi đối diện với nghịch cảnh cũng như thử thách. Nhưng khi con kêu cầu Ngài, thì sự bình an lại trở lại trong con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con cũng nhận thấy rằng nhờ vào năng lực Ngài ban cho con nên con đắc thắng được tội lỗi. Năng lực đó con có được là khi con chán tội, tìm đến Đấng Christ con ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, khi đó con được Ngài tha tội, máu của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội con, và Đức Thánh Linh ban năng lực cho con để con đắc thắng được tội lỗi, tội lỗi không còn cai trị trên con, bắt con phải làm ra những điều vi phạm Các Điều Răn của Chúa. Và Khi đó con đắc thắng được những cám dỗ, thử thách. Con cảm tạ ơn Cha. Nhưng kể từ khi đó con cũng nhận thấy rằng con phải tự mình kỷ luật mình, không chiều theo những ham muốn của xác thịt xưa, giữ trong tâm thần không suy nghĩ hướng về tội lỗi, vì nếu không con lại trở lại phạm tội, bị hư mất đời đời. Khi sự cám dỗ tội lỗi đến trong tâm trí con, khi đó con nhân danh của Đức Chúa Jesus Christ đuổi chúng đi, và sự bình an lại đến trong con. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, câu “chớ hổ thẹn về Lời làm chứng cho Chúa” con được hiểu rằng con dân Chúa, không dám xưng nhận là người tin Chúa, thì thật là đáng hổ thẹn cho người ấy. Trái lại, con dân Chúa phải làm điều mà Đức Chúa Jesus dặn là hãy rao sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho tới khi Ngài đến.

Thưa Cha, nói về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho người dân Việt là một điều không dễ. Vì ngày nay họ đã được nghe những giáo lý nghịch lại Thánh Kinh và họ đã chấp nhận giáo lý đó và không cần kiểm chứng là có đúng với Thánh Kinh là Lời của Chúa hay không? Họ đã tin tưởng tuyệt đối vào những giáo sư giả, tiên tri giả một cách mù quáng và tôn kính họ. Xin Cha cũng thêm sức trên chúng con, thêm sự khôn sáng trên chúng con, để chúng con nói về sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ một cách dạn dĩ trước mọi người mà không hổ thẹn, còn sự tin nhận của họ thì chỉ có tấm lòng và đức tin của họ với Ngài thôi.

Thưa Cha, dẫu biết rằng thế gian họ không tin nhận Tin Lành, nhưng chúng con vẫn làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, là rao truyền ơn Cứu Rỗi của Đấng Christ cho tới khi Ngài đến.

Chúng con biết rằng sẽ bị người ta rủa xả, cho là thiếu suy nghĩ, mê tín, cản trở đời sống phát triển sự nghiệp của họ.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng chúng con, gìn giữ chúng con, ban ơn thêm sức trên chúng con trước những sự rủa xả của thế gian, xin Cha cũng tha thứ cho họ vì họ không biết đến Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Phạm Trịnh Minh Anh
06/02/2024 22:02

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thời giờ để đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha soi sáng con, thêm lên trong con niềm vui thỏa khi suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Ti-mô-thê 1:7:12.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Thưa Cha, con hiểu rằng tâm thần của người tin Chúa sẽ được tái sinh ngay sau khi người ấy thật lòng ăn năn tội và tin nhận Đấng Christ. Bởi tâm thần được dựng nên mới ấy mà người tin Chúa có được những sự hiểu biết đúng lẽ thật về Thiên Chúa, có thần trí của Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời ban cho chúng con thần trí để nhận biết ý muốn tốt lành của Ngài qua Thánh Kinh, nhận biết Đức Thánh Linh ở trong chúng con, ban cho chúng con năng lực của Thiên Chúa, nhờ đó mà chúng con không sợ hãi khi đối diện với thử thách, cám dỗ. Chúng con nhận biết được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con, tình yêu ấy tuôn tràn trong chúng con, khiến chúng con có dư dật tình yêu và lòng biết ơn để yêu lại Ngài, qua Hội Thánh, và những người Ngài đặt để cạnh chúng con. Một người đầu phục Chúa sẽ có sự tự kỷ luật, bắt xác thịt vâng phục thần trí, không chiều theo xác thịt để làm ra những điều vô ích, hoặc tội lỗi, mà phải vâng theo thần trí, ưa thích những sự thiêng liêng, công chính, thánh sạch, làm ra những sự đẹp lòng Thiên Chúa.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bởi rao giảng và làm chứng về Chúa mà bị bách hại, bị bắt bỏ tù, nhưng ông chẳng hổ thẹn về lời chứng về Chúa của mình. Vì Đức Chúa Jesus đã nói: "Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình." (Ma-thi-ơ 10:24). Nên ông khích lệ Ti-mô-thê hãy như ông vậy, không sợ hãi, cũng không hổ thẹn, mà hãy bởi năng lực của Thiên Chúa sẵn sàng cho sự chịu khổ vì Tin Lành.

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng "Đấng đã cứu chúng ta" là Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng con đến với sự cứu rỗi và sự sống trong Đấng Christ. Đấng Christ vào trong thế gian để giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Đấng Thần Linh thánh hóa chúng con, dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật, để chúng con bởi Tin Lành nhận được sự không hề chết, sống nếp sống mới chiếu ra ánh sáng của sự sống.

Chúng con được kêu gọi chẳng bởi chúng con đã làm gì xứng đáng, mà chỉ bởi vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Từ trước khi thế gian bắt đầu, thì Thiên Chúa đã dành sẵn ơn thương xót của Ngài cho chúng con. Bởi sự toàn tri của Thiên Chúa, mà Ngài biết loài người sẽ bội nghịch, nhưng Ngài vẫn ban ân điển cho chúng con, sắm sẵn chương trình cứu chuộc chúng con trong Đấng Christ Jesus. Khi đến thời điểm thì Ngài mới tỏ ra chương trình ấy, bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ trong xác thịt.

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Thưa Cha, con hiểu rằng chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, ân điển Chúa ban cho loài người qua Đấng Christ, là một tin tức tốt lành cần được rao báo cho muôn dân. Vì sự ấy mà Sứ Đồ Phao-lô được Thiên Chúa lập làm người rao giảng Tin Lành, được ban cho chức sứ đồ, thay cho Đấng Christ giảng dạy cho các dân ngoại hiểu Lời Chúa, để áp dụng vào cuộc sống, sống nếp sống mới trong Đấng Christ, và được nhận lãnh sự sống đời đời.

Bởi sự nhận biết ý muốn của Thiên Chúa dành cho mình, nên Sứ Đồ Phao-lô đã dấn thân vào sự chịu khổ mà Chúa kêu gọi ông. Dẫu chịu lao tù, đánh đập, sỉ nhục nhưng ông chẳng hổ thẹn vì ông biết Đấng mà ông đã tin và đang phụng sự là ai. Ông cũng biết chắc rằng Ngài có quyền phép để giữ ông trọn vẹn cho đến ngày Đấng Christ trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con hiểu rằng chúng con vốn yếu đuối, bất toàn, nhưng khi chúng con biết phó thác mọi sự của chúng con cho Đấng Christ, thì Ngài sẽ gìn giữ chúng con nên trọn vẹn, Ngài sẽ không để chúng con chịu thử thách, cám dỗ quá sức của mình, Ngài sẽ thêm sức để chúng con theo dấu chân Ngài mà sống đắc thắng, sẵn sàng cho sự đến của Ngài. Cảm tạ Chúa!

Nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của con được giữ vẹn trong Đấng Christ, giúp con được mạnh mẽ mang lấy thập tự giá của con trong năng lực, tình yêu và sự tự kỷ luật. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/02/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
06/02/2024 22:20

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính thưa Cha Yêu Kính của con, con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ này có sức khỏe, thời gian để được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Cha thương xót, nhẫn nại trên con, lắng nghe những lời cầu nguyện, khẩn xin con dâng lên Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.
8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.
9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 1:7-12 như sau.

1. Con hiểu rằng, thần trí là phần thiêng liêng để loài người tương giao với Đức Chúa Trời. Người không thờ phượng Đức Chúa Trời thì tương giao với các tà linh ma quỷ. Thần trí giúp cho một người có được sự khôn sáng, sự hiểu biết, sự tri thức. Những ai thờ phượng Chúa thì được Chúa ban cho một thần trí bình an, khôn sáng, ban cho năng lực để sống theo Lời Chúa. Thần trí của sự sợ hãi không phải đến từ Chúa. Khi một người thật lòng tin Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa thì người ấy có năng lực Chúa ban, không sợ hãi bất cứ điều gì, khi nghịch cảnh, khó khăn, bắt bớ... họ cũng không sợ hãi, vì họ tin rằng mọi sự hiệp lại có ích cho mình, Chúa sẽ giải cứu mình và không để cho thử thách nào quá sự chịu đựng của mình.

2. Con hiểu chịu khổ vì Tin Lành có nghĩa là chấp nhận và sẵn sàng đón nhận những gì xảy đến cho mình mà đó là những điều mình không thấy dễ chịu. Như tin Chúa thì bị gia đình, người thân, bạn bè xa lánh vì không cùng tư tưởng với họ. Bị thiệt thòi, miệt thị, phân biệt đối xử. Bị bách hại, đánh đập tù đầy vì tin Chúa... Nhưng người tin Chúa vẫn sẵn lòng đón nhận, chịu đựng vì đức tin. Và Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê chớ hổ thẹn về Tin Lành, về đức tin mà ông đã nghe từ Phao-lô. Nhưng hãy bởi năng của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành. Con hiểu năng lực của Thiên Chúa có nghĩa là người ấy không phải chịu khổ bằng sức của họ mà bằng sức Chúa ban. Chúa sẽ thêm sức, ban ơn, an ủi, khích lệ người đang chịu khổ ấy bằng Lời của Ngài trong Thánh Kinh, bằng sự khích lệ từ con dân Chúa khác, bằng sự chữa lành, thêm sức... Người chịu khổ vì Tin Lành bằng sức Chúa sẽ không thấy quá sức, không tuyệt vọng, không chán chường mà tâm thần luôn bình an, hân hoan vui mừng.

3. Phao-lô tâm sự rằng ông đã vui mừng chịu khổ và không thấy hổ thẹn vì Chúa của ông, tức là Tin Lành mà ông đang rao giảng. Ông biết rõ và tin chắc hoàn toàn vào Đấng mà ông đang tin. Ông tin rằng Đấng ấy là Đấng Giải Cứu và đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành. Vậy nên ông sẵn lòng chịu khổ và nhờ sức toàn năng của Thiên Chúa để chịu khổ. Con thấy ngày nay chúng con chưa có ai chịu khổ cho bằng Phao-lô. Con tin rằng ông đã nhờ sức Chúa để chịu khổ và trong ông thật có lòng yêu kính Chúa hơn hết mọi sự, cộng thêm đức tin vững chắc nên ông đã có một đời sống đắc thắng trong Chúa. Và ông đã giữ được đức tin của ông cho đến hơi thở cuối cùng.

Bài học con rút ra được là.

1. Con học được rằng, nếu ngày nào trong con còn có sự sợ hãi, mặc cảm, lo lắng là con chưa có được sức toàn năng của Chúa. Bởi vì Lời Chúa khẳng định "Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi". Sau khi thật lòng ăn năn thì con phải biết tận dụng khí giới của Đức Chúa Trời để bước vào cuộc chiến thuộc linh mà không thấy sợ hãi nữa. Con phải biết kỷ luật bản thân của mình, bắt nó phải phục theo thần trí, không chiều theo ham muốn của xác thịt. Con học được rằng để con xứng đáng có được địa vị đồng trị với Đấng Christ thì con phải kỷ luật bản thân mình, không để lây nhiễm tội.

2. Con học được rằng sự chịu khổ của chúng con hiện đang có không có phần nào so được với Phao-lô và các anh hùng đức tin khác. Nhưng cho dù là chịu khổ ở hình thức nào thì cũng là một thử thách, con phải biết nhờ vào sức Chúa chứ không làm bằng sức riêng của con. Làm bằng sức riêng sẽ rất dễ làm cho con mất đức tin, nản lòng, thối lui. Bởi vì loài người chúng con là yếu đuối, bất toàn. Để có thể nhờ vào sức Chúa thì con cần siêng năng học Lời Chúa và luôn có mối tương giao với Chúa. Để qua đó con được dạy dỗ, quở trách, an ủi, khích lệ và biết phải làm gì trước những bẫy rập phía trước, trước những khó khăn phía trước đang chờ đợi.

3. Con học được rằng việc chịu khổ đi theo Chúa là một việc hiển nhiên có, không ai có thể tránh khỏi được, con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng màu hồng, êm ả. Mà ngược lại lắm chông gai. Vậy nên khi bước trên con đường đó con không thể đi một mình, vì con yếu đuối, sức mỏng manh. Con cần phải biết tin cậy và vâng lời, phó thác đời sống mình cho Chúa, nhờ vào sức Chúa để bước đi. Con cũng hiểu rằng sự chịu khổ của chúng con không vô ích và nếu con vì yêu Chúa sẵn lòng chịu khổ thì điều đó sẽ đẹp lòng Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này, để con biết nhờ sức Chúa để chịu khổ vì Tin Lành, đức tin và vì Thiên Chúa yêu kính của con. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
06/01/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
07/02/2024 00:00

Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Ti-mô-thê 1:7-12. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, "thần trí của sự sợ hãi" là sự sợ hãi từ trong tâm thần do tiếp xúc với thế giới thiêng liêng thuộc về tà linh, mà điển hình là các hình thức thờ lạy, cúng tế tà thần. Người thật lòng tin nhận Chúa thì không có thần trí của sự sợ hãi, thay vào đó là thần trí của sự sống, bình an (Rô-ma 8:6), của năng lực, tình yêu, và của sự tự kỷ luật. Thần trí của sự tự kỷ luật là sự kỷ luật thân thể mình một cách nghiêm khắc, bắt thân thể phải sống nếp sống nề nếp, tiết độ trong mọi sự.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê "chớ hổ thẹn" không có nghĩa là Ti-mô-thê từng hổ thẹn vì sống theo Tin Lành và rao giảng Tin Lành, mà Phao-lô có ý động viên Ti-mô-thê cứ tiếp tục sống vui mừng, bình an trong sự làm chứng cho Chúa. 

Bởi năng lực của Thiên Chúa là bởi những ơn phước thiêng liêng được ban cho từ Đức Chúa Trời, bởi sự thêm sức của Đức Chúa Jesus Christ, và bởi sự ban cho thánh linh, ân tứ của Đức Thánh Linh. "Cùng chịu khổ vì Tin Lành" là cùng Phao-lô rao giảng Tin Lành và kết quả cho Tin Lành dù có gặp nghịch cảnh nào. 

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.

Câu 9: Con hiểu rằng, "Đấng đã cứu chúng ta" trong câu này là chỉ về Ba Ngôi Thiên Chúa. "Sự kêu gọi thánh" đầu tiên là kêu gọi mỗi người đến với sự cứu rỗi của Ngài, sau là kêu gọi những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi tiếp tục biệt mình riêng ra thánh, để phụng sự Ngài.

10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Câu 10: Con hiểu rằng, điều "bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ" là chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa, hay còn gọi là Tin Lành. Đức Chúa Jesus Christ đã hủy phá sự chết bằng cách sống một đời hoàn toàn công chính, vâng phục trọn vẹn thánh ý của Đức Chúa Trời, rồi chịu chết thay cho loài người đang mang bản án chết vì vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành, nghĩa là, bởi sự rao giảng Tin Lành của Ngài mà nhiều người có cơ hội được cứu khỏi sự chết thuộc linh hiện tại và nhận được sự sống đời đời trong đời sau.

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.

Câu 11: Con hiểu rằng, "về sự ấy" là về công tác chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành. Phao-lô không chỉ làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại vào thời của ông, mà còn cho mọi người ở khắp mọi nơi, trong khắp mọi thời đại. Những gì Phao-lô để lại cho Hội Thánh, từ những thư tín cho đến nếp sống chịu khổ, đều có giá trị vô cùng to lớn đối với đời sống của các thánh đồ của Chúa.

12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Câu 12: Con hiểu rằng, "bởi cớ ấy" là bởi lời chứng cho Đấng Christ mà Phao-lô đã vui lòng chịu mọi gian khổ. Phao-lô chẳng những không hổ thẹn mà qua các lời tâm tình của ông, con thấy rằng, ông còn rất tự hào vì mình được làm một sứ đồ của Chúa, được chịu khổ cho Chúa. Sự phó thác của Phao-lô ở đây là phó thác tâm thần, linh hồn, và xác thịt của ông cho Chúa. Ông biết chắc rằng, dù thân thể xác thịt của ông có tan thành bụi đất, thì "đến ngày đó" là ngày mà Đấng Christ tái lâm để đón Hội Thánh, Chúa cũng sẽ làm thân thể xác thịt của ông sống lại trong vinh quang bất tử. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi thấy thế giới ngoài kia ngày một hỗn loạn hơn, con cảm tạ Cha đã đưa gia đình con về sống ở một nơi tương đối bình yên. Nguyện rằng, gia đình con cũng làm tròn các công việc Chúa giao cho trên đất này, cho đến ngày Chúa đến. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho gia đình con trong sự quy hoạch làm lại khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh của chúng con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Kim Loan Nguyen
08/02/2024 01:49

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi sự tôn quý, quyền phép và vinh quang duy thuộc về Ngài đến muôn muôn đời. A-men!
Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được sức khỏe, thời gian cùng đầy đủ mọi sự cần dùng trong cuộc sống con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được Lời Hằng Sống của Ngài để mỗi ngày con được học và suy ngẫm, để thêm lên sự hiểu biết lẽ thật Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức và thêm đức tin trên con. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con năng lực để con luôn biết cách cẩn thận làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Sau đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong II Ti-mô-thê 1:7-12 như sau:

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Câu 7: Con hiểu rằng, một người không có Chúa thì họ luôn không có sự bình an thật sự. Còn một người sau khi đã ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì họ được tái sinh lại. Tâm thần của họ được dựng nên mới, và nếu họ cứ luôn đọc và suy ngẫm Lời Chúa, luôn thông công với Chúa không ngừng nghỉ thì càng ngày họ sẽ càng thêm lên tri thức lẽ thật Lời Chúa, và thêm lên sự hiểu biết về Thiên Chúa. Họ sẽ hiểu và biết rằng Đức Chúa Trời ban cho họ thần trí của năng lực của Ngài. Để khi đứng trước mọi thử thách cám dỗ biết dựa vào sức Chúa mà vượt qua. Năng lực có thể sống và làm theo Lời dạy của Ngài. Khi họ cảm nhận được năng lực nơi Ngài ban cho họ, thì đức tin của họ ngày càng lớn mạnh hơn. Họ sẽ nhận biết càng hơn tình yêu của Chúa dành cho mình. Và họ sẽ thêm lên tình yêu với Thiên Chúa và với mọi người.

Cũng bởi vì con dân Chúa càng học và suy ngẫm Lời Chúa, kinh nghiệm được năng lực Chúa ban, thêm lên đức tin và tình yêu, có thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa thì phải sẽ nhận biết rằng tự bản thân mình phải tự kỷ luật mình. Phải cai trị con người mình dưới thần trí của mình, bắt phục thân thể phải thay đổi từ nếp sống ăn, ở, thái độ lời nói, suy nghĩ phải trở nên thánh khiết hơn, sống đời sống đẹp lòng Chúa hơn.

Nên một người là con dân chân thật của Chúa luôn hết lòng đến với Chúa, thì họ luôn có sự dạy bảo từ Chúa. Họ sẽ không bao giờ có thần trí của sự sợ hãi. Con dân Chúa mà còn có thần trí của sự sợ hãi là do họ chưa hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, không hết lòng đến với Chúa.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô động viên, khích lệ Ti-mô-thê hãy cứ luôn sốt sắng mạnh dạn mà rao truyền và làm chứng về Tin Lành của Đấng Christ. Hoặc làm chứng về sự chịu tù đày, bắt bớ và các hoạn nạn của Sứ Đồ Phao-lô. Đồng thời Phao-lô cũng khích lệ Ti-mô-thê hãy nhờ năng lực của Thiên Chúa, chứ đừng dùng sức riêng của mình để có thể chịu khổ vì Tin Lành.

Khi con đọc và suy ngẫm câu này con cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Bởi những ngày đầu con theo Ngài, con đã luôn sốt sắng dám nói lên sự con hiểu được, con vui mừng khi con hiểu ra lẽ thật Lời Ngài. Con luôn cố gắng nói với gia đình và người thân. Với người ngoài con luôn nói thẳng, nhưng với người nhà mình có lúc con mệt mỏi, chán nản hoặc vì bị sợ bị chửi mà đôi khi con đã im lặng không nói sự sai trái của người nhà con, vì con biết dù con có nói cũng chỉ là vô vọng. Nhưng con hiểu khi con không mạnh dạn để nói thẳng là họ đang sai, chỉ giữ im lặng thì con cũng đang làm sai. Nguyện xin Chúa tha thứ những lúc con đã không hết lòng làm theo Lời Ngài.

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Câu 9: Qua sự tham khảo bài người chăn, con hiểu sự kêu gọi thánh là sự Thiên Chúa kêu gọi chúng ta vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Con hiểu rằng chúng con được kêu gọi để nhận được ơn cứu rỗi không phải bởi việc làm thiện nguyện, hay bởi chúng con tài giỏi gì, hay chúng con đã làm gì cho Chúa. Mà bởi vì theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, bởi lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Bởi vì ân điển là lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nên từ trước khi thế gian bắt đầu Ngài đã có sẵn chương trình cứu rỗi cho loài người chúng con trong Đấng Christ. Để khi đến thời điểm đã định của Ngài thì Đấng Christ đã được tỏ ra bởi con người xác thịt mang tên Jesus.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã hủy phá sự chết nghĩa là Đức Chúa Jesus đã hi sinh chết trên thập tự để gánh thay hình phạt tội lỗi cho nhân loại. Ngài đã chết và sống lại từ những kẻ chết, Ngài đã có sự sống đời đời. Để giờ đây những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết nơi Đấng Christ và trung tín với Ngài cho đến chết thì được hưởng sự sống đời đời. Con hiểu rằng, mỗi khi có một người tin nhận Tin Lành thì người con dân Chúa đó phải làm theo lời kêu gọi của Chúa là để muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Vì vậy con dân Chúa lại đi rao giảng Đấng Giải Cứu của chúng ta, rao giảng ra Tin Lành Cứu Rỗi. Và nơi nào Tin Lành được rao giảng thì nơi đó lại chiếu sáng ra sự sống và sự không hề chết của Tin Lành.

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Về sự ấy là sự theo ý muốn và ân điển của Thiên Chúa muốn mọi người được nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Mà Phao-lô được lập làm người rao giảng, sứ đồ và giáo sư cho các dân ngoại. Bởi Sứ Đồ Phao-lô cảm nhận được sự sâu nhiệm và quyền năng của Tin Lành nên ông muốn mang Tin Lành đến cho nhiều người hơn, để nhiều người được sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Con hiểu rằng, để có thể chịu nhục, chịu khổ, chịu đói rét, tù đày trên con đường dấn thân hầu việc Chúa, vẫn luôn một lòng trung tín, không hổ thẹn với những sự mình làm. Thì Phao-lô đã có đức tin đầy trọn nơi Chúa. Ông đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Đấng mà đã kêu gọi ông, Đấng mà ông đang phụng sự. Ông tin tưởng không một chút chần chờ vào quyền phép của Ngài. Rằng Ngài sẽ giữ cho ông được trọn vẹn cho đến khi Đấng Christ tái lâm đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học bài học này. Con xin lỗi Cha vì con chỉ hiểu được bài học này tới đây thôi. Bài học này dạy nhắc nhở con phải luôn mạnh dạn nói lên lẽ thật của Lời Chúa. Dạy con hiểu được chịu khổ vì danh Ngài là một phước hạnh. Con cứ dựa vào sức Ngài mà vững bước đi tiếp. Nguyện xin Cha giúp con ghi khắc bài học này vào tấm lòng con để con hết lòng làm theo đúng Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn thêm đức tin trên con để con ngày càng kinh nghiệm được thần trí của năng lực, tình yêu và sự tự kỷ luật. Nguyện xin Cha gìn giữ mỗi anh chị em chúng con trong bóng cánh yêu thương của Ngài trong những ngày cuối cùng này. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Kim Loan

...


Trần Thị Lan
08/02/2024 23:49

Câu 9: Qua sự tham khảo bài người chăn con hiểu sự kêu gọi thánh là sự Thiên Chúa kêu gọi chúng ta vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Con hiểu rằng chúng con được kêu gọi để nhận được ơn cứu rỗi không phải bởi việc làm thiện nguyện, hay bởi chúng con tài giỏi gì, hay chúng con đã làm gì cho Chúa. Mà bởi vì theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, bởi lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Bởi vì ân điển là lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nên từ trước khi thế gian bắt đầu Ngài đã có sẵn chương trình cứu rỗi cho loài người chúng con trong Đấng Christ. Để khi đến thời điểm đã định của Ngài thì Đấng Christ đã được tỏ ra bởi con người xác thịt mang tên Jesus.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã hủy phá sự chết nghĩa là Đức Chúa Jesus đã hi sinh chết trên thập tự để gánh thay hình phạt tội lỗi cho nhân loại. Ngài đã chết và sống lại từ những kẻ chết, Ngài đã có sự sống đời đời. Để giờ đây những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết nơi Đấng Christ và trung tín với Ngài cho đến chết thì được hưởng sự sống đời đời. Con hiểu rằng, mỗi khi có một người tin nhận Tin Lành thì người con dân Chúa đó phải làm theo lời kêu gọi của Chúa là để muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Vì vậy con dân Chúa lại đi rao giảng Đấng Giải Cứu của chúng ta, rao giảng ra Tin Lành Cứu Rỗi. Và nơi nào Tin Lành được rao giảng thì nơi đó lại chiếu sáng ra sự sống và sự không hề chết của Tin Lành.

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Về sự ấy là sự theo ý muốn và ân điển của Thiên Chúa muốn mọi người được nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Mà Phao-lô được lập làm người rao giảng, sứ đồ và giáo sư cho các dân ngoại. Bởi Sứ Đồ Phao-lô cảm nhận được sự sâu nhiệm và quyền năng của Tin Lành nên ông muốn mang Tin Lành đến cho nhiều người hơn, để nhiều người được sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Con hiểu rằng, để có thể chịu nhục, chịu khổ, chịu đói rét, tù đày trên con đường dấn thân hầu việc Chúa, vẫn luôn một lòng trung tín, không hổ thẹn với những sự mình làm. Thì Phao-lô đã có đức tin đầy trọn nơi Chúa. Ông đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Đấng mà đã kêu gọi ông, Đấng mà ông đang phụng sự. Ông tin tưởng không một chút chần chờ vào quyền phép của Ngài. Rằng Ngài sẽ giữ cho ông được trọn vẹn cho đến khi Đấng Christ tái lâm đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học bài học này. Con xin lỗi Cha vì con chỉ hiểu được bài học này tới đây thôi. Bài học này dạy nhắc nhở con phải luôn mạnh dạn nói lên lẽ thật của Lời Chúa. Dạy con hiểu được chịu khổ vì danh Ngài là một phước hạnh. Con cứ dựa vào sức Ngài mà vững bước đi tiếp. Nguyện xin Cha giúp con ghi khắc bài học này vào tấm lòng con để con hết lòng làm theo đúng Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn thêm đức tin trên con để con ngày càng kinh nghiệm được thần trí của năng lực, tình yêu và sự tự kỷ luật. Nguyện xin Cha gìn giữ mỗi anh chị em chúng con trong bóng cánh yêu thương của Ngài trong những ngày cuối cùng này. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Kim Loan.

Trần Ngọc Lan: Il Ti -mô-the 1: 7-12. Nhờ Sức Chúa Để Chịu Khổ vì Tin Lành - Phần 1.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con dâng lời cảm tạ Cha và tôn vinh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, xin Cha giúp cho con hiểu và suy ngẫm Lời Ngài, xin Cha ban cho con sự khôn sáng, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong lúc con học Lời Ngài, và con xin đón nhận Lời Ngài và với lòng biết ơn thành kính của con, con xin Chúa giúp con sống theo Lời dạy của Ngài, và giờ đây con xin dâng lên sự hiểu của con trong ll Ti-mô-thê 1: 7-12.


7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.
8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.
9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó

Câu 8, Thưa Cha con hiểu rằng, trong phân đoạn Thánh Kinh này con rất ấn tượng, vì Thiên Chúa đã ban cho những con người biết kính sợ Chúa, và Ngài đã ban năng lực để cho con biết tự kỷ luật bản thân mình, và biết tra xét mình, thí dụ người thế gian nếu họ muốn đạt mục đích thì họ tự  kỷ luật cho bản thân họ, hay sống khắc khe, vì vậy cuộc đời của người tin Chúa sống một đời sống tự kỹ luật là rất cao, vì tình yêu của Ngài rất lớn, cho nên con biết được tình yêu và sự thương xót của Chúa đối với con rất là lớn lao. Bởi vậy con cần có tấm lòng yêu kính Chúa và năng lực được ban từ Ngài mà con chịu khổ khi sống một nếp sống mới trong Chúa, và chịu khổ rao truyền sự chết của Đấng Christ, cho nên con không hổ thẹn mà mạnh mẽ tuyên xưng đức tin về sự chết chuộc tội của Chúa cho những người chưa biết Chúa, và con cũng cùng chịu khổ khi các anh chị em cùng Cha đang bị bách hại.

Bài học con áp dụng.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha, đã dạy cho con bài học hôm nay, Phao-lô là một tấm gương sáng để con học theo, bởi ông không hổ thẹn mà còn bằng lòng chịu khổ về Tin Lành, trong đời tạm của ông để hoàn thành chức vụ mà Chúa đã giao cho ông, con cầu xin Chúa cho con có tấm lòng như vậy, để con vui mừng chịu khổ vì Tin Lành, con không hổ thẹn mà con tự hào địa vị của con và công việc Chúa ban cho con trong những ngày còn lại trên đất này.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con biết kỷ luật bản thân con, để con hiểu rằng con không cai trị bản thân con thì con không xứng đáng với Chúa, và con sẽ cố gắng hoàn thành công việc hàng ngày suy ngẫm Lời Chúa, và con xin phó thác sự sống con trong tay Ngài, con tin rằng nếu con trung tín bước đi theo Ngài thì con còn sống hay chết cũng thuộc về Ngài, lòng con mong đợi ngày Đấng Đấng Christ trở lại nếu con còn sống trên đất này.
Nguyện xin Chúa giữ gìn con trong ân điển của Ngài ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan.


Nguyễn Thị Lan
11/02/2024 09:48

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến 6 câu tiếp theo trong chương 1, sách II Ti-mô-thê, con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Thưa Cha, con tin Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng Yêu Thương, trong Ngài con có sự bình an, mà không phải là sự sợ hãi. Sự sợ hãi không đến từ Chúa, mà đến từ ma quỷ. Ma quỷ luôn hù doạ, làm khổ loài người, kéo loài người xa dời tình yêu của Chúa, khiến cho loài người sợ hãi. Sợ hãi là vì thiếu sự bảo vệ, che chở, yêu thương của Chúa. Sợ hãi vì cảm thấy mình tội lỗi, mặc cảm tội. Sợ hãi vì thiếu vắng tình yêu thật từ Thiên Chúa.

Muốn được ở lại trong tình yêu của Chúa, để Ngài bảo vệ không sợ hãi, thì con cần đón nhận tình yêu Ngài ban, là ân điển của Đức Chúa Jesus, thật lòng ăn năn tội. Khi con ở trong ân điển của Ngài, thì con sẽ được Ngài ban tiếp năng lực để con chiến thắng tội, làm ra các việc lành. Bản thân con cũng phải tự kỷ luật thân thể mình, quyết tâm chọn và sống cho Chúa, vâng phục mọi sự dạy dỗ của Ngài trong Thánh Kinh, thì con mới được bền vững trong ân điển của Ngài.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Con hiểu đời sống chịu khổ trong Chúa của Phao-lô hay của các anh chị em trong Hội Thánh Chúa mà con đang sống, dẫu có khó nhọc, thân xác có chịu kẻ bắt hại làm cho tàn tạ, xỉ nhục ra sao, thì vẫn là một đời sống đáng để con trân trọng, yêu kính và đáng được mãi ngợi khen, và được Chúa ghi nhận, ban thưởng trong ngày vinh quang. Nên con không có gì phải hổ thẹn khi chính mình rơi vào cảnh đó, hay khi nghe chứng kiến anh chị em mình trong cảnh ấy.

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.

Con hiểu những việc lành thương khó của chúng con theo Ngài, không phải tự sức chúng con mà có được, mà là bởi sức Chúa, ý Chúa, chọn và kêu gọi. Con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã chọn con từ trước, cho mục đích riêng của Ngài và ân điển Ngài ban cho con mà con được làm con cái rất yêu dấu của Ngài, con được ở trong nhà Cha, làm các việc lành Cha sắm sẵn cho con. Chẳng phải bởi con có gì đáng yêu hay tài cán gì, mà là sự thương xót của Chúa.

10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Con cảm tạ Chúa đã ban Đức Chúa Jesus, mang Tin Lành Cứu Rỗi đến muôn dân, phá huỷ sự chết, chiếu sáng sự sống và sự không hề chết,  để con được dự phần trong sự cứu rỗi đó. Ngài đã cứu con ra khỏi sự chết. Kính xin Cha gìn giữ con, để con không còn quay lại đời sống tội lỗi, không dại dột trở lại trong sự chết nữa.

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Con hiểu và tin rằng, Hội Thánh là thân thể của Chúa, mỗi con dân Chúa là mỗi chi thể trong cùng một thân, được Chúa lập ra, giao cho mỗi người một vị trí, giữ vai trò, bổn phận, chức vụ và trách nhiệm riêng, để cùng hiệp một trong một thân, đồng chịu thương, chịu khó và chịu khổ vì Tin Lành, cho mục đích chung, đem lại ích lợi chung, vì Chúa, vì Tin Lành.

Sứ Đồ Phao-lô nhận biết và tin rằng, Chúa kêu gọi ông làm sứ đồ, rao giảng cho các dân ngoại, kêu gọi dân ngoại ăn năn. Nhận biết ý Chúa nên ông đã không quản khó nhọc hoàn thành. Ông cũng kêu gọi con dân Chúa cùng hiệp một, đồng chịu khổ cùng ông, vì Tin Lành. Ông cũng tin vững chắc rằng, Chúa kêu gọi thì Chúa sẽ thêm sức và gìn giữ cho đến cuối cùng, miễn là ông cứ chọn trung tín theo Chúa.

Bài học con nhận được: Con tin Chúa yêu con, chọn con, thì Ngài sẽ còn yêu con cho đến cuối cùng. Con xin chọn vâng phục Ngài, để con cứ được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Con cũng xin được đồng chịu khổ với người chăn, các trưởng lão và các anh chị em của con, qua sự hạ mình vâng phục Chúa và vâng phục lẫn nhau trong Hội Thánh. Chúa ban cho con việc nào thì con cần kỷ luật mình để hoàn thành. Con cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như hoàn thành bài suy ngẫm mỗi ngày, hiệp lòng cầu nguyện mỗi tuần cùng Hội Thánh, thức dậy tỉnh táo học Lời Chúa cùng anh chị em mỗi sáng, tích cực tham gia học Lời Chúa cùng Ban Thanh Niên, giữ nếp sống thánh sạch mỗi ngày, siêng năng trò chuyện với Chúa, cư xử yêu thương phải lẽ với những người lân cận...

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Xin Chúa cho con vừa muốn vừa làm được như những gì Ngài đã dạy dỗ con ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
11/02/2024

...


Bùi Văn Vũ
13/02/2024 21:23

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài. Đã gìn giữ chuyến thăm viếng của con được mọi sự bình an.

Trong năm mới này, xin Cha tiếp tục ban ơn thêm sức trên con trong những linh vụ mà Chúa giáo phó, để con vừa muốn vừa làm được những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con.

Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 1:7-12.
Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thần trí là sự hiểu biết qua thân thể thiêng liêng là tâm thần.
Đức Chúa Trời chẳng ban cho thần trí của sự sợ hãi bởi sự sợ hãi đến từ xác thịt.

Nhưng Đức Chúa Trời ban cho thần trí của năng lực để trong mọi việc con dân Chúa vừa muốn vừa làm được theo thánh ý của Ngài.

Đức Chúa Trời ban cho thần trí của tình yêu để con dân Chúa yêu lẫn nhau bằng tình yêu của Chúa, tình yêu ấy thể hiện bằng sự quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, khích lệ, khuyên bảo, cáo trách, kỉ luật, cầu thay..

Đức Chúa Trời ban cho thần trí của sự tự kỉ luật để con dân Chúa tự cai trị chính bản thân của mình, bắt thân thể của mình phải phục theo sự dẫn dắt của thần trí, bởi Ngài đặt để con dân Chúa trong địa vị là con của Đức Chúa Trời sẽ cai trị cơ nghiệp mà Ngài sáng tạo ra ở đời sau. Nhưng trước tiên con dân Chúa phải tập cai trị chính thân thể mình trong đời này.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.


Thưa Cha! Con hiểu rằng, "lời chứng cho Chúa" là đức tin của con dân Chúa về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, về sự rao truyền sự chết ấy cho muôn dân và là sự thể hiện nếp sống theo Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh.

Con hiểu rằng, ma quỷ Sa-tan tạo ra nhiều giáo hội mang danh Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa, tạo ra nhiều các tôn giáo không tin Chúa. Nếp sống của con dân Chúa luôn đi ngược lại với họ chính vì thế mà con dân Chúa thường bị bắt bớ, rèm pha, cười chê bởi họ. Có khi bị bách hại, tù đầy vì đức tin như Sứ Đồ Phao-lô.

Con hiểu rằng, ông Phao- lô đã khuyên Ti-mô-thê đừng xấu hổ bởi Lời Chứng của Chúa hoặc về ông Phao-lô mà hãy bởi năng lực của Thiên Chúa chịu khổ vì Tin Lành.
Để có năng lực của Chúa thì mỗi con dân Chúa phải có Lời Ngài. Biết làm những sự khẩn xin, cầu nguyện, tạ ơn, dâng trình phó thách lên Chúa trước mọi việc xảy ra trong đời sống mình, và chờ đợi sự mở đường dẫn dắt của Chúa.

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa được kêu gọi đến sự cứu rỗi bởi sự kêu gọi thánh. Chẳng phải chúng con xứng đáng theo việc làm mà bởi tình yêu, sự thương xót của Chúa dành cho chúng con, sự thương xót ấy được ấn định từ trước khi thế gian được thành lập bởi sự toàn tri của Chúa.

10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu rằng sự cứu rỗi mà Chúa hứa ban cho loài người từ khi chưa thành lập thế gian, nhưng điều đó mới được tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus, bởi chính Đấng Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người để chết thay cho loài người chúng con.

Con hiểu rằng, giá của tội lỗi chính là sự chết. Đấng Christ đã phá vỡ sự chết bởi Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho muôn dân. Những ai tin vào sự chết ấy không bị hư mất mà sống đời đời.

Và sự sống bởi Tin Lành ấy được chiếu sáng, được rao truyền

Con hiểu rằng sự sống là sự Đức Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc loài người.
Sự không hề chết chính là thân thể xác thịt của Ngài đã chết nhưng sống lại với thân thể thiêng liêng bất tử.

11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, về sự ấy chính là sự cứu rỗi của Chúa mà ông Phao-lô được lập làm người giảng Tin Lành, Sứ Đồ và giáo sư cho dân ngoại để loài người ai tin Tin Lành thì nhận được sự cứu rỗi. Trong quá trình rao giảng ông Phao-lô trải qua nhiều những khó khăn, hoạn nạn.

Ông chịu khổ về Tin Lành của Chúa, ông chẳng hổ thẹn vì ông biết về Chúa, Đấng mà ông thờ phượng và hầu việc, ông vững đức tin của mình vào sự ông đã phó thác nơi Chúa, cho đến khi ông về với Chúa qua sự chết của thân thể xác thịt hoặc sự Đấng Christ tái lâm cất ông khỏi thế gian này.

Cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con luôn biết noi gương ông Phao-lô trong sự hầu việc Ngài. Để con cũng làm trọn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
13/02/2024


Vũ Thị Thư
23/02/2024 15:36

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1


Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho con một ngày mới và gìn giữ gia đình con được mọi sự bình an. Con cũng cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con hôm nay được học Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:7-12. Cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và ban ơn cho con, thêm sức cho con trong khi con học Lời của Chúa. Nguyện lời của Ngài sẽ nuôi dưỡng con, cho con được khỏe mạnh về thuộc linh và thêm lên cho con đức tin nơi Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.
8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.
9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.
10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng từ khi chúng con tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, chúng con được trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì chúng con không còn ở trong địa vị là một tội nhân, chúng con không còn ở dưới sự cai trị của tội lỗi và sự chết. Con người của chúng con đã được Thiên Chúa đổi mới, cho chúng con sống lại một đời sống mới. Được Chúa ban cho năng lực để chiến thắng tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi, được Chúa ban cho tình yêu của Ngài để chúng con cũng biết yêu kính Đức Chúa Trời và yêu thương anh chị em của mình. Ngài cũng ban cho chúng con bản tánh của sự tự kỷ luật, tức là tự cai trị chính con người của mình. Chúng con đã trở nên một người mới với thần trí vui mừng, bình an, chứ không phải là thần trí của sự sợ hãi. Chỉ có những người vẫn còn ở dưới luật pháp, dưới tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi, không có sự bình an thì mới có sự sợ hãi. Chúng con phải nhớ về điều đó để chúng con luôn vui mừng bình an và tin cậy nơi Chúa.

Chúng con phải nhận thức rằng chúng con là con của thiên chúa chúng con phải biết rằng mình là mình đã được chuộc một giá rất cao, chúng con không việc gì phải cảm thấy hổ thẹn hay sợ hãi trong việc rao giảng Tin Lành, làm chứng về Chúa. Nhưng chúng con cứ mạnh mẽ hơn bởi năng lực của Chúa ban cho chúng con mà chịu khổ vì Tin Lành và Chúa sẽ ban cho chúng con sức mạnh và năng lực trong khi chịu khổ vì Tin Lành và mọi sự chịu khổ của chúng con sẽ không phải là vô ích. Mỗi một việc làm của chúng con đều sẽ được Chúa trả công ban thưởng cho chúng con.

Trong thế gian ngày nay có rất nhiều các tôn giáo khác nhau, các giáo chủ đã lập ra những tôn giáo, tà giáo, họ không phải là chân thần cùng với những giáo lý rất là vô lý nhưng nhiều người đi theo những tôn giáo đó họ vẫn có thể chịu khổ vì cái mục đích và lý tưởng của họ. Mặc dù những mục đích và những lý tưởng và những tôn giáo của họ không đem lại sự cứu rỗi cho họ cũng không ban cho họ sự bình an thật, nhưng nhiều người họ vẫn chịu khổ được. Vậy thì chúng con là những người đã được Thiên Chúa cứu rỗi, ban cho năng lực của Ngài thì chúng con càng phải mạnh mẽ hơn bởi sức Ngài mà trung tín trên bước đường đi theo Chúa.

Dạ thưa Chúa con cũng học được rằng việc Chúa chọn và cứu chúng con không phải theo việc làm của chúng con mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển của Ngài ban cho chúng con trong đấng Christ Jesus. Sự chọn lựa đó có từ trước khi thế gian bắt đầu trước khi chúng con được sinh ra đời và đó là một sự kêu gọi thánh chứ không phải bởi ý riêng của chúng con. Chính vì vậy mà Ngài có những chương trình tốt lành cho chúng con, việc của chúng con đó là phải trung tín bước đi theo Chúa và tin cậy nơi Ngài một cách hoàn toàn.

Thưa Cha con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Giải Cứu chúng con ra khỏi sự chết và tội lỗi. Ngài đã hủy phá sự chết, chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành tức là những người nào tin và tiếp nhận Tin Lành thì sẽ không còn ở trong sự chết nhưng ở trong sự sống và được nhận lời hứa về sự sống đời đời bởi sự tha tội của Ngài.

Dạ thưa Chúa, sứ đồ Phao-lô cũng được Chúa chọn và lập làm người rao giảng, làm chức vụ sứ đồ và giáo sư cho các dân ngoại và ông cũng phải chịu khổ về những sự mà ông đã nhận lãnh nơi Chúa. Nhưng ông không hổ thẹn ngay cả khi ông bị tù đày đánh đập nhưng ông không hổ thẹn mà ông còn trở nên mạnh mẽ trong những sự yếu đuối của ông. Ông xem mọi sự ông có được từ trước đến giờ chỉ như là rơm rác, là phân. Ông biết chắc rằng Đấng mà ông đã tin, Ngài có quyền để giữ ông cho đến ngày mà Đức Chúa Jesus quay trở lại để đón Hội Thánh.

Trong thời bấy giờ khi mà đạo của Chúa mới bắt đầu thì để có đức tin được như sứ đồ Phao-lô và giữ được đức tin đó không phải là một điều dễ dàng, bởi vì sự bắt bớ Hội Thánh thời kỳ đầu rất là khốc liệt, nhưng qua đó thì chúng con cũng học được một điều rằng nếu chúng con thực sự tin cậy lời Chúa và trung tín với Chúa, bước đi bởi năng lực mà Chúa ban cho thì chúng con sẽ mạnh mẽ trong đức tin và vững vàng bước đi theo Chúa. Cho dù chuyện gì xảy ra, chúng con cần phải tin chắc rằng Ngài là Đấng Giải Cứu chúng con, chúng con cần phải trung tín với Chúa, cùng chịu khổ vì tin lành của Chúa thì chúng con mới có được sự bình an và có thể đi được đến cuối con đường cùng với Ngài.

Lạy Chúa kính yêu, con tin rằng Chúa luôn luôn ở cùng con và yêu thương con bằng tình yêu đời đời. Ngài biết trước mọi sự khó khăn thử thách sẽ xảy đến trên đời sống con, nên Ngài cũng đã yêu thương mà chuẩn bị những lối ra cho con. Việc của con là cứ bám lấy Ngài và tin cậy nơi Ngài, giao phó mọi sự lên cho Ngài thì Ngài sẽ ban cho con năng lực và sự bình an để con đứng vững mà bước đi với Chúa cho đến cuối cùng.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con học bài học này. Ngài nhắc nhở con rằng con không được sợ hãi lo lắng về bất kỳ điều gì đang xảy ra xung quanh mình bởi vì có Chúa là Đấng sẽ giúp cho con đứng vững vàng bởi năng lực của Ngài, Ngài là Đấng Giải Cứu của con. Xin Chúa cũng cho con nhận biết được địa vị của mình mà luôn bước đi một cách vững vàng không hổ thẹn về Tin Lành mà Ngài đã ban cho con mà qua đó con nhận được sự cứu rỗi từ Đức Chúa trời. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha cho con làm con của Ngài, xin Ngài cứ giữ con trong cánh bóng toàn năng của Chúa, con xin thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 23/02/2024


Huỳnh Christian Anh
28/02/2024 08:05

II Ti-mô-thê 1:7-12 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, ở cùng, gìn giữ và ban ơn cho gia đình con. Thưa Cha! Hôm nay con cùng chồng con đã lặp thời khóa biểu mới. Chúng con sắp xếp lại mọi việc và dành riêng thời giờ để viết bài suy ngẫm. Con kính xin Chúa ban năng lực cùng sự khôn sáng cho vợ chồng con. Xin Cha giúp chúng con có thể hoàn thành tốt mỗi ngày một bài suy ngẫm. Và luôn trung tín trong mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con.

Kính thưa Cha! Ngày nào lòng con cũng ray rứt bởi không thể viết được một bài suy ngẫm. Con kính xin Cha thương xót con và giúp đỡ con. 

Thưa Cha! Giờ này con xin ghi lại sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong II Ti-mô-thê 1:7-12 như sau:

7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.

Thưa Cha! Câu 7 cho con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê cùng tất cả những ai thuộc về Đức Chúa Trời đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì có thể xảy đến với mình. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho con dân của Ngài thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật. Vì vậy, con dân Chúa cần phải luôn hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, tự kỷ luật thân thể của mình, bắt nó phải phục. Không chìu theo sự ham muốn bất chính của xác thịt. Giữ sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, khẩn xin và thưa chuyện cùng Chúa. Mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Chúa, không để cho bất cứ sự gì làm ảnh hưởng hay cản trở bước đường theo Chúa của mình. Dùng tình yêu Đức Chúa Trời ban cho để yêu thương anh chị em cùng Cha của mình cách hết lòng.

8 Vậy, con chớ hổ thẹn về lời chứng cho Chúa của chúng ta, hoặc về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy bởi năng lực của Thiên Chúa mà cùng chịu khổ vì Tin Lành.

Thưa Cha! Con hiểu câu 8, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê cùng con dân Chúa chớ hổ thẹn về sự xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ và rao truyền sự chết, sự sống lại của Đấng Christ. Cũng chớ hổ thẹn khi xưng nhận các anh chị em cùng đức tin của mình khi họ đang bị bắt bớ vì Tin Lành của Đấng Christ. Là con dân Chúa, chúng con cần phải nhờ vào năng lực của Thiên Chúa mà chịu khổ, chịu bắt bớ, chịu sĩ nhục vì Tin Lành.

9 Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.

Thưa Cha! Câu 9 cho con hiểu, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người của chúng con. Từ khi chưa dựng nên chúng con thì Ngài đã ban ân điển cho chúng con rồi. Bởi ân điển của Ngài mà con được gọi vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chẳng phải theo việc làm của chúng con mà theo mục đích riêng của Ngài.

10 Nhưng bây giờ mới tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, nhưng chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành.

Thưa Cha! Câu 10 cho con hiểu, Thiên Chúa với thân vị Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người. Tức là tha tội và làm cho sạch tội những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và Đức Chúa Jesus Christ chính là Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Jesus. Đấng Thần Linh trong thân vị Đức Thánh Linh ngự vào con dân Chúa để thánh hóa và ban năng lực giúp cho con dân Chúa hoàn toàn từ bỏ tội lỗi và sống thánh khiết theo Lời Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi khi con dân Chúa rao giảng Tin Lành tức là con dân Chúa công bố cho người thế gian được biết đến sự chết chuộc tội, sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ và sự sống đời đời cho những ai tin nhận vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

 
11 Về sự ấy mà ta đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại.
12 Bởi cớ ấy mà ta cũng chịu khổ về những sự này. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì ta biết Đấng mà ta đã tin, và ta biết chắc rằng, Ngài có quyền phép để giữ sự ta đã phó thác, cho đến ngày đó.

Thưa Cha! Con hiểu về sự Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và 
Sự Đức Chúa Jesus Christ đã hủy phá sự chết, chiếu sáng sự sống và sự không hề chết bởi Tin Lành mà Phao-lô đã được lập làm người rao giảng, sứ đồ, và giáo sư cho các dân ngoại. 

Hiểu biết về Thiên Chúa, hoàn toàn đặt đức tin của mình vào Thiên Chúa, hiểu được và nắm lấy trọng trách mà Thiên Chúa đặt để cho mình. Sứ Đồ Phao-lô đã chịu biết bao nhiêu là sự khó nhọc khi thi hành chức vụ rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Nhưng Phao-lô khẳng định rằng ông không hề hổ thẹn khi nói về Chúa, rao giảng Tin Lành cứu rỗi và Giáo Lý của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi ông tự nhận thấy ông không làm bất cứ sự gì sai trật với Lời Chúa. Sự ông rao giảng về Chúa là rao giảng đúng với lẽ thật. Và ông tin chắc rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ giữ sự ông đã phó thác, đã tin cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con đã hiểu được bài học này như trên. Con kính xin Chúa giúp con luôn đứng vững trong đức tin của mình. Tiếp tục bước đi cách vững vàng và phó thác cuộc đời con, linh hồn con và sự sống của con cho Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giúp con mỗi ngày một xứng đáng với tình yêu, ân điển và sự thương xót của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
28/02/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ