Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Hôm nay, ngày 13/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 2:20-26.

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.
22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.
24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Các loại bình tiêu biểu cho những gì (câu 20)?
2. "Việc sang" và "việc hèn" tiêu biểu cho những gì (câu 20)?
3. "Rửa sạch mình" có nghĩa gì (câu 21)?
4. "Những sự tham muốn của tuổi trẻ" là gì? Có khác với những sự tham muốn của tuổi già không (câu 22)?
5. Như thế nào là "những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại" (câu 23)?
6. Khi nào thì một người bị mắc bẫy của Ma Quỷ (câu 26)?
7. Làm thế nào để tránh bị mắc bẫy Ma Quỷ (câu 26)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn thuộc về loại bình nào?
2. Bạn làm gì khi đối diện với những sự tham muốn?
3. Có bao giờ bạn bị mắc bẫy Ma Quỷ không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_14-26/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
14/02/2024 16:01

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách II Ti-mô-thê 2:20-26 - Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.

21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Sứ Đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh thần cảm, dùng hình ảnh một ngôi nhà lớn chỉ về Hội Thánh của Chúa trên thế gian, do Đức Chúa Trời làm Chủ. Trong ngôi nhà lớn không chỉ có những bình bằng vàng, bằng bạc mà thôi, nhưng cũng có những bình bằng gỗ, bằng đất nữa. Các loại bình tiêu biểu cho tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh, gồm những con dân chân thật, được Thiên Chúa dùng vào những việc cao trọng, làm ích lợi cho Hội Thánh, được ví như những bình bằng vàng, bằng bạc, mang tính trường tồn, và những người chỉ mang danh Chúa trong Hội Thánh, nhưng là những anh chị em cùng Cha giả dối, thì được ví như những bình bằng gỗ, bằng đất, thì Chúa dùng cho việc thấp hèn, và sẽ bị loại bỏ.

Vậy, nếu chúng con chịu rửa sạch mình khỏi những tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, và việc làm không thánh sạch, và rửa sạch mình bằng sự hạ mình, ăn năn xưng tội trước Chúa về những tội lỗi mình đã vi phạm, để được Ngài ban năng lực, trở nên như cái bình bằng vàng, bằng bạc dùng cho việc sang, được Chúa thánh hóa, có ích cho Ngài, và sẵn sàng làm ra mọi việc lành dâng lên Thiên Chúa. Thế gian thường nể trọng những người có quyền lực, giàu sang, tài năng, sức khỏe… nhưng chỉ những ai ở trong Nhà của Đức Chúa Trời, có nếp sống thánh sạch, thì được Ngài dùng vào việc cao trọng, là việc còn đến đời đời.

22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Phao-lô khuyên dạy mọi con dân Chúa, là mệnh lệnh, hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, bởi Ti-mô-thê là người trẻ tuổi, dễ sa vào sự tham muốn xác thịt, nên ông chú trọng đến sự dạy dỗ về lòng tham muốn hơn, và cả về sự tham muốn thuộc linh, tránh sự háo danh, muốn được nổi trội giữa Hội Thánh trong những chức vụ không đến từ Chúa, muốn được mọi người tôn cao, để những người trẻ tuổi hướng lòng vào sự theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với các anh chị em cùng Cha, cùng kêu cầu danh Chúa bằng tấm lòng thánh sạch.

23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.

Chúng con hãy tránh xa những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, là những lời phạm thượng đến danh Thiên Chúa. Những câu hỏi từ những người thiếu sự tin kính và ngu dại bởi họ không suy xét về sự mầu nhiệm của Lẽ Thật, dẫn đến những sự cạnh tranh không đáng có. Như sự mầu nhiệm về Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp một, Đấng tự có và còn đến đời đời, Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa hạ sinh làm người từ trinh nữ Ma-ri, sự con dân Chúa được biến hóa… là những điều đến bởi đức tin, vượt quá sự trí thức hữu hạn của loài người.

24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,

25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,

26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Phao-lô khuyên dạy chúng con không nên tranh cạnh, nhưng phải luôn dịu dàng với mọi người, cậy nhờ ơn Chúa ban để khéo léo dạy dỗ, chịu đựng trong sự nhu mì, khiêm nhường, cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ nhận biết tội lỗi mình để kịp thời hạ mình ăn năn, đưa dẫn họ đến sự tri thức về Lẽ Thật, và để họ tỉnh ngộ, thoát khỏi sự cám dỗ của Ma Quỷ, vì họ đã bị chúng khống chế, để bước đi theo ý muốn của sự tối tăm.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con hãy tránh sự ham muốn bất chính. Sự ham muốn là bản năng của loài người nói chung, nhưng con đã được Chúa cứu chuộc ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, đưa con vào sự cứu rỗi, được thánh hóa thành con người mới trong Ngài, thì con phải hết sức tránh những ham muốn thuộc về thế gian, luôn chú vào những ham muốn đẹp lòng Thiên Chúa.

Con nguyện luôn xứng đáng thuộc về những bình bằng vàng, bằng bạc, để Chúa dùng cho việc cao trọng trong Nhà Ngài, và khi đối diện với những sự tham muốn bất chính thì con phải hướng lòng lên Chúa, xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con thoát khỏi tội lỗi đó. Con nguyện luôn nương náu dưới bóng cánh toàn năng của Chúa, áp dụng Lời Hằng Sống của Ngài để không bị mắc bẫy Ma Quỷ trong những ngày còn lại trên đất này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

14/02/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
15/02/2024 16:58

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài trong thì giờ này, nguyện Lời Cha thánh hóa con và gìn giữ con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Ti-mô-thê 2:20-26.

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai thuộc về Chúa thì như những bình bằng vàng, bằng bạc, dùng cho những việc sang trọng, cao quý trong nhà Chúa. Người thuộc về Chúa dẫu làm những việc lao động rất bình thường thì cũng là những việc sang, vì họ làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Còn những người không thuộc về Ngài, thì như những bình bằng gỗ và bằng đất, dùng cho việc thấp hèn, rồi sẽ bị bỏ đi. Như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt dù từng là một sứ đồ, nhưng sau lại trở nên đứa con của sự hư mất, việc ông bán Chúa là một việc hèn, đã được dùng để dẫn đến sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự rửa sạch mình là sự tự tra xét lấy mình, nhận biết vi phạm của mình, ăn năn xưng tội để nhận được sự tha thứ và thánh hóa của Chúa. Người nào biết rửa sạch mình khỏi những sự ô uế, tránh khỏi sự tranh luận không đem lại ích lợi, sự không tin kính, nói những lời hư không, nhưng gắng sức cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ hổ thẹn, thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho Chúa, được Chúa dùng cho những công việc cao quý trong nhà Ngài.

22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Thưa Cha, con hiểu những tham muốn của tuổi trẻ là những sự ham muốn bất chính mà một người trẻ tuổi thường mắc phải như: tham muốn sắc đẹp, tiền bạc, quyền thế, những thú vui tội lỗi,... Những người trẻ tuổi thường khỏe mạnh và tràn đầy sức lực để theo đuổi những điều họ ham muốn, nhưng một người tin kính Chúa thì cần dùng sức lực tuổi trẻ của mình một cách khôn sáng theo Lời Chúa, như theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những anh chị em cùng Cha, là những sự còn lại đời đời.

23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.

Thưa Cha, con hiểu những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, là những câu hỏi được đặt ra không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời để thu thập kiến thức, mà hỏi để bắt bí người khác, tỏ ra sự kiêu ngạo, khoe khoang về bản thân. Những người đặt những câu hỏi như vậy họ không nhận ra được sự ngu dại và phạm thượng của họ đối với Thiên Chúa. Con dân Chúa không cần mất thời gian để trả lời những câu hỏi ấy, vì chúng được đặt ra để sinh ra những điều tranh cạnh, hơn thua, chứ không phải để tìm kiếm lẽ thật.

24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Thưa Cha, con hiểu rằng tôi tớ của Chúa là người biết lẽ thật, hiểu lẽ thật, có được lẽ thật, vậy nên không cần tranh cạnh, giành phần hơn, phần thắng với bất cứ ai. Dù khi đối mặt với những người kiêu ngạo, tranh cạnh, hơn thua thì tôi tớ Chúa vẫn dịu dàng, nhu mì, khiêm nhường trong sự khước từ trả lời những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại. Tôi tớ Chúa dùng sự khôn sáng Chúa ban để dạy dỗ, sửa dạy những kẻ chống trả, chịu đựng sự ngu dại của họ trong sự nhu mì, cầu thay cho họ để mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ cơ hội ăn năn, để họ có sự hiểu biết Lời Chúa một cách đúng đắn, mà tỉnh ngộ thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ.

Người không thật lòng kính sợ Thiên Chúa, vâng giữ các điều răn của Ngài, thì sẽ không được Đức Thánh Linh dẫn dắt, vì vậy sự hiểu Lời Chúa và nhận định của họ chỉ dựa trên cảm xúc xác thịt, và lý trí của họ. Sự hiểu Lời Chúa của họ nghịch lại lẽ thật, nhưng lại muốn Hội Thánh tiếp nhận những suy luận và sự hiểu của mình. Nếu người ấy kiêu ngạo, không có lòng vâng phục người chăn, là người được Chúa ban cho chức vụ giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh, không biết hạ mình tra xét lấy mình, thì sẽ dễ dàng sập bẫy của Ma Quỷ, mà rơi vào những sự giảng dạy của tà giáo. Nếu họ không ăn năn, tỉnh ngộ thì họ sẽ trở nên những kẻ chống trả lẽ thật, đã bị Ma Quỷ bắt lấy, điều khiển để làm theo ý nó, đánh phá Hội Thánh, tự chuốc lấy sự hư mất cho mình.

Nguyện xin Cha gìn giữ con, giúp con tránh khỏi những sự ham muốn bất chính của xác thịt. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con, để con nhờ sức Chúa mà kỷ luật thân thể mình. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng con, dạy dỗ, cáo trách và cầu thay cho con, giúp con trở nên xứng đáng "như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành". Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/02/2024

...


Kim Loan Nguyen
15/02/2024 20:18

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương đầy lòng từ ái, xót thương và chậm giận của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con nhìn thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Mới vừa thấy chuẩn bị đón Tết Âm Lịch, giờ lại thấy hết Tết rồi. Từ khi theo Ngài con không còn cảm giác gì với những lễ hội của thế gian nữa. Cứ mỗi một lễ hội theo những lề thói của thế gian, thấy mọi người hối hả chuẩn bị cho những buổi tiệc tùng ăn mừng thì con lại cứ thấy bình thường không còn cảm giác háo hức, mong chờ như ngày xưa nữa. Mà chúng con lại cảm thấy bình an, vui mừng khi mỗi ngày cứ luôn học Lời Ngài, cầu nguyện lên Ngài, và cứ nghĩ phải làm sao để sống thánh khiết đẹp ý Ngài. Cảm tạ ơn Cha khi chúng con muốn đến với Ngài, thì Ngài đã dùng bàn tay toàn năng của Ngài mà kéo chúng con ra khỏi vòng xoáy tăm tối của thế gian này. Giờ đây, ngồi nhìn những thế giới con cảm nhận được rõ ràng hơn sự tách biệt của mình ra khỏi thế gian. Một cảm giác thật kỳ lạ. Con xin cảm tạ mọi ơn phước Cha đã tuôn đổ trên đời sống của chúng con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin được trình bày sự con học hiểu về phân đoạn Thánh Kinh II Ti-mô-thê 2:20-26 như sau:

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dùng cách ví dụ những chiếc bình bằng vàng, bạc, gỗ và đất để đưa ra lời khuyên dạy cho con dân Chúa. Những con dân Chúa nếu biết rửa sạch mình nghĩa là luôn tra xét mình mỗi ngày, biết từ bỏ đi những sự ham muốn bất chính, tránh những sự tranh luận vô ích hay những sự không tin kính, hoặc những điều tội lỗi khác không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì họ như những chiếc bình bằng vàng và bạc đã được thánh hóa. Họ luôn sẵn sàng, hết lòng làm các việc lành và những điều đẹp lòng Chúa chỉ mang lại lợi ích cho chủ của mình là Đức Chúa Trời.

Còn những người tự nhận mình là con dân Chúa nhưng lại không từ bỏ đi mọi sự ô uế, tội lỗi chỉ tin Chúa bằng môi miệng chứ không bằng đức tin và việc làm, thì họ là những chiếc bình gỗ và đất, rồi một ngày khi ngày càng cũ nát cho đến một lúc không thể sử dụng được nữa, không mang lại ích lợi gì, thì cũng sẽ bị chủ vứt bỏ đi.

22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, người trẻ tuổi thì luôn có lòng ham muốn nhiều thứ hơn, vì người trẻ luôn có sự kiêu ngạo và lòng háo thắng rất cao, cùng những sự ham muốn bất chính khác. Nhất là với thời nay, sự tham muốn đó còn kinh khiếp hơn nữa. Vì lòng ham muốn tiền tài, địa vị, thác loạn, tà dâm, danh vọng... mà họ bất chấp mọi thứ chỉ để đạt được các điều ham muốn ấy. Bởi vì Ti-mô-thê là người giám mục trẻ nên với tình yêu và sự lo lắng quan tâm của một người cha mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê hãy tránh khỏi những sự ham muốn của tuổi trẻ. Mà chỉ theo đuổi những điều gì là công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với một tấm lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Đồng thời, Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên dạy con dân Chúa cũng nên tránh xa những kẻ chỉ luôn đặt ra những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại là những câu hỏi đặt ra không nhắm mục đích học hỏi để thêm lên sự hiểu biết lẽ thật, thêm lên đức tin và lòng yêu mến Chúa của mình. Mà chỉ muốn lên mặt tỏ ra sự kiêu ngạo khoe khoang của mình.

Con hiểu rằng Lời Chúa dạy con dân Chúa phải luôn dùng thái độ nhu mì, khiêm nhường, nhẫn nại và yêu thương đối với anh chị em mình và mọi người.

Nhưng đối với người đặt câu hỏi nếu con dân Chúa cứ tiếp tục giải đáp những câu hỏi của họ thì kết quả cuối cùng dẫn đến là sự tranh cạnh, hơn thua nhau, cãi vã và có thể dẫn đến cho mình sự tức giận và phạm tội. Bởi vì những bẫy rập của Ma Quỷ rất tinh vi và nhiều vô số kể, nên con dân Chúa phải luôn cẩn thận và tỉnh thức để nhận biết những kẻ không có mục đích tìm kiếm lẽ thật mà chỉ quấy phá và tìm cách lôi kéo cho con dân Chúa phải phạm tội và từ bỏ đi đức tin của mình.

24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Câu 24, 25 và 26: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa phải nhớ địa vị của mình. Là tôi tớ của Chúa thì không nên tranh cạnh, không chỉ với anh chị em cùng Cha với mình mà với cả mọi người.

Con dân Chúa phải luôn tương giao với Chúa, học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để có được sự chỉ dạy, sự khôn sáng ban cho từ Chúa. Để khi gặp những kẻ chống trả thì xin Chúa ban ơn thêm sức và sự khôn sáng để chịu đựng, dạy dỗ những kẻ chống trả với thái độ trong sự nhu mì, nhẫn nại. Hơn hết là con dân Chúa phải luôn nhớ cầu thay cho những người chống trả đó. Xin Chúa ban cho họ có sự thật lòng ăn năn, để họ có được sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, để họ có sự hiểu đúng đắn nhất về lẽ thật của Lời Chúa mà họ biết tỉnh ngộ thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ.

Con hiểu rằng, những người không có lòng ăn năn, không thật lòng tìm kiếm Chúa, không thật lòng kính sợ và yêu mến Ngài, thì sẽ không được sự dạy bảo của Đức Thánh Linh. Họ sẽ hiểu Lời Chúa chỉ trên mặt chữ, hiểu bằng cảm xúc xác thịt và lý trí của họ. Chứ không hiểu bằng thần trí và tâm thần. Những người đó sẽ dễ dàng bị rơi vào bẫy rập của Ma Quỷ bởi sự kiêu ngạo của họ. Họ sẽ trở thành miếng mồi ngon và thành công cụ trong tay của Ma Quỷ, sống theo sự điều khiển của nó. Và kết quả của những người đó chỉ là vĩnh viễn xa cách mặt Chúa, rơi vào sự hư mất đời đời.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con sự học hiểu ở bài học này. Nguyện mỗi lẽ thật Lời Ngài ghi khắc trong linh hồn con. Nguyện Cha ban cho con trí nhớ tốt để ghi nhớ hết mọi Lời Hằng Sống của Ngài. Quan trọng hơn hết là con học được tới đâu, con thực hành đến đó. Nguyện xin Cha ban cho con năng lực để con luôn tỉnh thức, canh chừng bản thân, biết kỷ luật và cai trị mình, không đặt mình vào những sự ham muốn bất chính. Con mong mình cũng trở thành bình vàng và bạc trong nhà Ngài. Nguyện xin Ngài giúp con làm thành ước nguyện đó. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Ngọc Tú
15/02/2024 22:13

Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an và ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian viết lại các sự suy ngẫm của con về phân đoạn II Ti-mô-thê 2:20-26.

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Câu 20 và 21: Thưa Cha, nhờ đọc bài chú giải của người chăn mà con hiểu được rằng, bình bằng vàng và bằng bạc là tiêu biểu cho sự Thiên Chúa dùng những người thuộc về Ngài cho những việc cao quý. Bình bằng gỗ và bằng đất là tiêu biểu cho sự Thiên Chúa dùng những người không thuộc về Ngài cho những việc thấp hèn.

"Rửa sạch mình khỏi những điều ấy" là rửa sạch mình khỏi sự không tin kính và những lời hư không. Một người rửa sạch mình bằng cách thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Người ấy được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi, tái sinh, và được Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh để có thể sống thánh khiết. Nếu người ấy cứ tiếp tục ở lại trong đức tin thì sẽ được Chúa ban cho những việc lành, là những việc cao trọng và giá trị sẽ còn lại đến đời đời.

22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Câu 22: Con hiểu rằng, vì Ti-mô-thê là một người còn trẻ, nên Phao-lô căn dặn ông hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ. Các sự tham muốn của tuổi trẻ điển hình có thể kể đến là tham muốn tình dục bất chính, tham muốn những cuộc say sưa vui chơi, ghiền nghiện các chất kích thích... Ngoài ra, tuổi trẻ thường tham muốn người khác thán phục, ngưỡng mộ mình, luôn tỏ ra mình hơn người khác, bất chấp các lời khuyên dạy.

Giá trị thật của một con dân Chúa, dù trẻ hay già, không phải là bởi sự tỏ ra hơn người khác, mà là ở nếp sống công chính, đầy dẫy đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người lân cận mình.

23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.
24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, "những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại" là các câu hỏi không phải để tìm hiểu lẽ thật mà để bắt bẻ, cãi trả, gièm chê, phỉ báng Chúa và Lời Chúa, hoặc để sỉ nhục đức tin của con dân Chúa. Con dân Chúa không cần mất thời gian với những câu hỏi như thế. Nhưng cũng không nên tỏ ra bực tức với người đặt câu hỏi mà hãy từ chối một cách dịu dàng.

25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, con dân Chúa khi gặp những kẻ hỏi lẽ thì không cần lý luận để tránh rơi vào một cuộc tranh cạnh tốn thời gian, mà hãy cầu xin Chúa ban cho mình được ơn để khéo léo trả lời kẻ chống trả, trong sự nhu mì và khiêm nhường. Đồng thời cầu xin Chúa giúp cho người ấy nhận biết lẽ thật mà kịp thời tỉnh ngộ, thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ. Thường thì những người kiêu ngạo hay cho mình là hiểu biết hơn người khác về các lẽ thật trong Thánh Kinh. Người ấy tỏ ra không vâng phục sự giảng dạy của người chăn Chúa ban cho Hội Thánh. Người ấy cho rằng sự hiểu biết của mình là sâu nhiệm, nhưng thực tế thì đầy dẫy sự mâu thuẫn với chính Thánh Kinh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon để được phục hồi lại sức khỏe. Mấy hôm nay, trở lại công việc làm vườn con thấy mình dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
17/02/2024 10:56

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con có thời gian đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Nguyện con vui lòng làm theo những điều Chúa dạy dỗ. Con cảm tạ Chúa!

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.
22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.
24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Con hiểu rằng:

1. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, những bình bằng gỗ và bằng đất dùng cho những việc hèn, sau một thời gian sử dụng thì bị bỏ đi. Còn những bình bằng vàng, bằng bạc dùng cho những việc sang, được giữ lâu dài trong nhà để sử dụng luôn. Bình bằng đất, bằng gỗ tiêu biểu cho những người không thật lòng tin kính Chúa, không chịu ăn năn tội, sau một thời gian tin nhận Chúa thì vì tỏ bày ra sự ham mến tội lỗi, bông trái xấu nên bị loại bỏ. Bình bằng vàng, bằng bạc tiêu biểu cho những người thật lòng tin kính Chúa, gớm ghét tội, muốn rửa sạch mình khỏi những điều ô uế, xấu xa, tiếp nhận sự thánh hóa từ Chúa để sẵn sàng làm các việc lành mà Chúa ban, hầu mang lại ích lợi cho Chủ mình.

2. Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, bởi vì Ti-mô-thê đang còn trẻ. Con nghĩ tham muốn của tuổi trẻ lớn nhất có lẽ là sự kiêu ngạo thích thể hiện mình, và sự tà dâm. Con hiểu tránh khỏi nghĩa là nhận biết trước những môi trường khiến mình dễ bị cám dỗ để chủ động tránh xa. Ngoài việc tránh xa những điều khiến mình có cám dỗ, thì con dân Chúa cần theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận. Con hiểu theo đuổi nghĩa là để lòng mình, để tâm trí mình suy nghĩ hướng về, rèn tập, kỷ luật, làm ra những điều đẹp lòng Chúa.

Con hiểu theo đuổi những điều công chính là vâng giữ những điều răn dạy của Chúa được ghi trong Thánh Kinh. Theo đuổi những điều gây dựng đức tin mình nơi Chúa, đó là đọc và cẩn thận làm theo Lời Chúa, nói và làm bởi sự trông cậy Chúa. Theo đuổi những điều yêu thương, hòa thuận với anh chị em chân thật, đó là khích lệ, an ủi, quở trách, giải quyết các thắc mắc, vướng mắc theo lẽ thật Lời Chúa dạy để bày tỏ tình yêu và giữ gìn mối thông công hiệp một trong cùng một thần trí.

3. Con hiểu những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, là những câu hỏi không phải để học biết những điều gì được Chúa cho phép làm. Nhưng là những câu hỏi muốn chứng minh điều họ làm là đúng, muốn biện minh cho việc làm sai trái của mình, nhưng muốn trích Lời Chúa để thể hiện rằng Lời Chúa cho phép làm như vậy. Con hiểu tránh những câu hỏi như vậy là không trả lời theo ý hỏi của câu hỏi đó, hoặc không cần trả lời, bởi vì mục đích của người hỏi là muốn chứng minh mình đúng, không thể hiện tấm lòng tôn kính Chúa muốn học biết ý Chúa. Nên tránh đi vì không muốn tranh cãi hay cạnh tranh hơn thua.

Phao-lô khuyên dạy tôi tớ của Chúa thì dịu dàng, bình tĩnh, từ tốn, để trình bày lẽ thật, nhẫn nại chịu đựng để chỉ ra những điều đúng sai cho những kẻ có ý muốn nghịch lại. Với lòng mong rằng Chúa sẽ ban cho họ cơ hội hiểu ra bằng thần trí để ăn năn điều sai trái.

Người thật sự là tôi tớ Chúa không nói ra với mục đích hơn thua, tranh cạnh, mà là với tấm lòng kính sợ Chúa và thương xót người nghe. Rao giảng Lời Chúa với tấm lòng mong mỏi người đang lầm lạc lẽ thật sẽ tỉnh ngộ, nhận ra, ăn năn, thoát khỏi bẫy rập của Ma Quỷ.

Con học được hai điều quan trọng qua Lời Chúa hôm nay, đó là:

1. Tránh xa khỏi những điều không công chính: ham muốn bất chính của xác thịt, những câu hỏi thể hiện lòng bất kính Chúa và những câu hỏi dẫn đến sự tranh cạnh. Con học được con phải tránh xa khỏi môi trường và cẩn thận giữ mình trước những người không tin kính, để tránh sự phạm tội.

2. Theo đuổi những điều công chính: tiếp nhận sự thánh hóa của Chúa và dọn mình thanh sạch sẵn sàng cho những việc lành Chúa giao, rèn tập đức tính đẹp trong Chúa trong sự dịu dàng, nhu mì mà sửa dạy những người hiểu sai trật Lời Chúa với tấm lòng yêu thương mong họ thay đổi tốt hơn.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện xin Lời Ngài ở trong con, thêm sức cho con để con trung tín trong nếp sống theo đuổi những sự công chính. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
17/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
17/02/2024 16:35

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính thưa Cha, giờ này con xin được đọc và suy ngẫm tiếp II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, giúp tâm linh con được tươi mới.

Kính lạy Cha, dẫu cho thể xác con mỗi ngày có thêm già hơn, thêm lên sự lão hóa cùng những bệnh tật có thể đến, thì con vẫn được Ngài cho con thêm lên những hiểu biết về Lời Ngài mỗi ngày, linh hồn con được tươi mới mỗi ngày. Con nguyện những hiểu biết Ngài ban cho con không là vô ích, giúp con thực hành vào nếp sống. Nguyện Lời Ngài soi sáng, dẫn dắt bước chân con, cho con lên đức tin và tình yêu với Ngài, từ đó thêm lên tình yêu với những người lân cận.

Sau đây con xin ghi lại những điều Cha dạy dỗ con:

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Kính thưa Cha, qua bài giảng của người chăn hôm qua (15/02) con đọc, thì con hiểu được những bình bằng vàng và bằng bạc, được Chúa dùng cho việc sang, nói đến những người thuộc về Chúa, có giá trị còn đến đời đời trong nhà Chúa. Ngược lại, những bình bằng gỗ và đất nói đến những người không thuộc về Chúa, nên không có giá trị gì, sẽ nhanh chóng qua đi trong ngày sau rốt, vì sẽ bị Chúa phán xét, do đời sống đã không hạ mình ăn năn, tin nhận và sống cho Chúa.

Những bình sang thì có ích cho chủ, sẵn sàng cho mọi việc lành, trong đời sống sẽ được Chúa thánh hóa mỗi ngày. Muốn vậy, những người thuộc về Ngài phải thật lòng ăn năn tội và không quay về đời sống tội, cụ thể như cần tránh xa các tội được Chúa nói đến ở phân đoạn trước, như tránh tranh luận không ích lợi, không nghe không nói lời hư không, không cố ý phạm các tội khác nữa, như không tham muốn được Chúa dạy ở câu 22.

22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Con hiểu những tham muốn của tuổi trẻ, có thể như tham mến thế gian, ham chơi, lười nhác, tà dâm, tham mến tài sắc, ham thích các tệ nạn xã hội như nghiền game, nghiện rượu, nghiện ma túy, cờ bạc, ham muốn làm giàu nhanh, ham được giàu có, ham tài năng, ham được thể hiện mình, trong cư xử thì thiếu tình bạc nghĩa, cãi hỗn bất hiếu với cha mẹ, không giữ lễ phép với những người lớn tuổi, cư xử đối đãi với mọi người không có tình yêu thương, không có lòng thương xót...

Đó là những điều Chúa dạy hãy tránh không làm. Thay vào đó, Chúa dạy hãy: "theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa."

23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.

Con hiểu những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại là những câu hỏi không mang lại ích lợi, không giúp mình thêm sự hiểu biết Lẽ Thật, vì là những câu hướng đến sự nghịch lại Lẽ Thật, khiến chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.

Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con nhận biết những câu hỏi vô lý như vậy, để con không nán lại tìm cách cố trả lời hay giải thích nhiều. Con chỉ cần nói thẳng lẽ thật một đến hai lần, mà họ không tiếp nhận thì con phải ngưng nói với họ, vì sẽ mất thời gian, tốn công vô ích, không có hồi kết, với những kẻ cố chấp, không chịu tiếp nhận như vậy. Con xin Chúa cũng gìn giữ con không rơi vào số những người như vậy.

24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Kính thưa Cha, Lời Ngài dạy dỗ chúng con đầy yêu thương.

Trong sự khuyên dỗ, góp ý hay trả lời những kẻ chống trả, chúng con không được tranh cạnh hơn thua, nhưng phải nhu mì, dịu dàng, trong sự yêu thương, mong sao sửa dạy, giúp người nghe nhận ra mình đã sai để rồi ăn năn, và từ đó mới có thể tiếp tục hiểu được lẽ thật.

Con hiểu dịu dàng với mọi người trong câu 24 là với hết cả, kể cả những người dữ chống nghịch Chúa.

Kính thưa Cha, suy ngẫm đến tài dạy dỗ, chịu đựng trong câu 24, con liên hệ đến những người ở vị trí dạy bảo, về thuộc thể là hướng dẫn, huấn luyện trong những công việc thuộc thể trong đời sống. Về thuộc linh là chăn dắt, dạy dỗ về nếp sống theo Lời Chúa, như các trưởng lão, người chăn, cũng như hết thảy mỗi chúng con theo Ngài, ít nhiều cũng có những lúc Chúa dùng chăm sóc cho ai đó. Đều thật phải là những người được Chúa ban ân tứ giỏi về dạy dỗ và chịu đựng thì mới có thể hết lòng làm tròn bổn phận, trách nhiệm Chúa giao. Con hiểu tài dạy dỗ là có tài giải thích vấn đề cách dễ hiểu, giúp cho người nghe có thể hiểu ra. Cũng cần sự thấu cảm, tôn trọng người nghe, nhất là phải nhẫn nại với những người chậm hiểu; chịu đựng không chỉ với những người cố chấp không chịu hiểu, mà ngay cả với hết thảy mọi người mình dạy dỗ, cần hết lòng, khi cần thì sẵn sàng hy sinh, chịu thiệt thòi, chịu khổ để mong sao giúp cho người được dạy được hiểu biết, lớn lên trong những sự dạy dỗ đúng lẽ thật. Người dạy có lòng yêu kính Chúa, yêu con dân Chúa và người lân cận, thì không tìm tiếng khen và ích lợi cho riêng mình, cũng không kiêu ngạo nên mình hơn người, không thể hiện mình, mà luôn hạ mình trong sự phục vụ, làm tôi tớ hầu việc Chúa, tôn trọng, yêu thương giúp đỡ.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
17/02/2024

...


Vũ Triệu Hùng
17/02/2024 21:42

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an và vui thỏa trong sự thông công với anh em mình. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong bài học này. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong II Ti-mô-thê 2:20-26.

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.
22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.
24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng những bình bằng vàng và bằng bạc là sự Thiên Chúa dùng những người thuộc về Ngài cho những việc cao quý. Còn những bình bằng gỗ và bằng đất Thiên Chúa dùng những người không thuộc về Ngài cho những việc thấp hèn. Rửa sạch khỏi những điều ấy là rửa sạch khỏi sự không tin kính và nói những sự hư không. Một người không thể tự rửa mình sạch khỏi bản tính tội, trừ khi họ thật sự hạ mình ăn năn tội, được Đức Chúa Trời tha thứ, được Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội bằng dòng huyết của Chúa và được Đức Thánh Linh tuôn đổ năng lực để người ấy sống đắc thắng những cám dỗ và làm những điều đẹp lòng Thiên Chúa. Rửa sạch mình khỏi những điều ấy còn là sự quyết tâm không phạm tội, gớm ghét tội và luôn giữ mình tránh xa khỏi những môi trường cám dỗ phạm tội và những lời nói hư không. Những người như vậy sẽ luôn biết tiếp nhận Lời Chúa, tiếp nhận sự góp ý của anh chị em để được thánh hóa, là người có ích cho chủ của mình là Đấng Christ, và sẵn sàng được Đức Chúa Trời dùng cho mọi việc lành.

2. Con hiểu rằng, độ tuổi nào cũng có những sự tham muốn riêng và ít hay nhiều. Nhưng vì Ti-mô-thê còn đang độ tuổi trẻ, nên Phao-lô khuyên ông hãy tránh khỏi những sự tham muốn của tuổi trẻ, là những sự thuộc về những người không tin kính. Sự tham muốn của tuổi trẻ là tham muốn tiền tài, địa vị, sắc đẹp, giàu có… Khi một người tham muốn điều gì, thì họ sẽ theo đuổi những điều đó. Nhưng trong Chúa, điều con dân Chúa cần theo đuổi đó chính là những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận… Vì những sự đó dẫn đến những phước hạnh, giàu có, vinh quang và sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

3. Những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại là những câu hỏi phủ nhận sự có thật của Thiên Chúa, phủ nhận lẽ thật của Thánh Kinh, thách thức quyền năng của Thiên Chúa… Con dân Chúa cần tránh trả lời hay đối đáp với những câu hỏi như vậy, chỉ dẫn đến sự tranh cạnh. Vì không thể nói hay giải thích cho những kẻ mà trong lòng không tin có Thiên Chúa. Tôi tớ Chúa không nên tranh cạnh hơn thua với những người khác, nhưng dịu dàng với mọi người thể hiện trong lời nói và hành động. Tôi tớ Chúa cần phải có tài dạy dỗ để dạy con dân Chúa hiểu đúng Lời Chúa, hướng dẫn họ cách giải quyết, áp dụng Lời Chúa vào đời sống và hướng họ đến trong nếp sống tin kính. Đối với những kẻ chống trả lẽ thật, tôi tớ Chúa cần chịu đựng trong sự nhu mì, mong rằng Chúa cho họ thời gian để hiểu biết đúng Lời Chúa mà ăn năn, sửa đổi.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con cần luôn cẩn thận giữ mình trong sự thánh sạch và chăm chỉ đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để được thánh hóa và tấn tới càng hơn trong sự hiểu biết. Nguyện nếp sống của con mỗi ngày được đẹp lòng Ngài và được Ngài vui dùng con cho những việc lành Ngài sắm sẵn.

2. Con học được rằng, để tránh những sự tham muốn bất chính thì con dân Chúa cần phải cậy ơn Chúa để từ bỏ, nhân danh Chúa mỗi khi có suy nghĩ tham muốn bất chính xuất hiện trong tâm trí, và luôn tránh những môi trường cám dỗ phạm tội, nhất là tội tà dâm. Tiếp đến, tập tành mỗi ngày trong nếp sống hướng đến sự tin kính bằng cách tích cực viết bài suy ngẫm Lời Chúa, vâng theo sự dạy dỗ, khuyên bảo của người chăn, trưởng lão và tham gia các linh vụ trong Hội Thánh.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện con luôn vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Ngài gìn giữ con luôn cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
17/02/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
17/02/2024 22:24

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh được thờ phượng Chúa, được nghỉ ngơi, được thông công cùng với anh chị em cùng Cha. Con thấy cuộc sống thật phước hạnh khi được ở gần anh chị em cùng Cha, mà phước hạnh hơn nữa là ở gần những người kính sợ Chúa, vì con cũng sẽ học được những đức tính tốt, những gương sáng của họ mà nhìn lại tra xét mình, gắng sức sửa đổi. Con tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài bằng thần trí, con cảm tạ Ngài.

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.

21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.

22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.

24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,

25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,

26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Kính thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 2:20-26 như sau:

1. Con hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô tiếp tục khuyên dạy Ti-mô-thê về các đức tính của một con dân Chúa và của một người chăn. Trong phân đoạn này Phao-lô khuyên Ti-mô-thê những điều nên tránh đó là sự ham muốn bất chính, tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại. Điều nên làm đó là theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa, phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng, trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả.

2. Con hiểu sự ham muốn bất chính có nghĩa là sự ham muốn không chính đáng, không thuộc về mình, hay ham muốn những điều không đúng với tiêu chuẩn, lẽ thật Lời Chúa. Ví dụ như ham muốn được giàu có, được danh vọng, được tiếng khen, được hơn người hay ham muốn những sự tình dục bất chính... Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng Phao-lô đã lấy hình ảnh hai loại bình để tiêu biểu cho hai loại người, người được Chúa dùng cho việc sang trong nhà Chúa, cho công việc của Chúa, là quý, còn lại đến đời đời. Bình hèn là những bình Chúa dùng nhưng rồi sẽ bị bỏ đi. Con hiểu rằng nếu ai chịu rửa sạch mình khỏi những điều tội lỗi, xấu xa gian ác bằng cách thật lòng ăn năn để được huyết của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội thì khi ấy người ấy được trở nên cái bình bằng vàng được Chúa sử dụng cho những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho.

3. Con hiểu rằng lúc bấy giờ ông Ti-mô-thê còn trẻ nên Phao-lô khuyên hãy tránh những tham muốn của tuổi trẻ. Thường thì những người trẻ có những ham muốn như tiền bạc, danh vọng, tình dục và những thú vui tội lỗi. Người trẻ phải đối diện với rất nhiều sự cám dỗ nếu không tỉnh thức tránh xa thì sẽ dễ dàng sa vào và dẫn tới nếp sống luông tuồng, phóng đãng.

- Nhưng điều nên làm đó là theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Con hiểu những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa là những người có nếp sống tin kính Chúa, không phạm tội, thật lòng ăn năn tội và sống nếp sống thánh khiết. Ti-mô-thê hãy nên hòa thuận với những người ấy. Con hiểu rằng trong cuộc sống nếu mình thân cận với ai thì mình cũng sẽ ảnh hưởng bởi đức tính của người đó. Nếu ở gần người kính sợ Chúa, gớm ghét tội thì mình cũng học theo được gương của họ và mình ngày càng thêm lên đức tin nơi Thiên Chúa. Tục ngữ thế gian cũng có câu: "Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng". Thánh Kinh cũng có chép: "Những sự kết giao xấu làm hư những tính tốt."

4. Con hiểu rằng những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại là những câu hỏi mà người hỏi không phải với mục đích muốn được tìm hiểu, muốn được thông biết mà người hỏi có ý thách thức, mỉa mai, hay hỏi để tìm dịp tranh cãi giành phần thắng về mình. Phao-lô khuyên hãy tránh những câu hỏi như vậy vì chỉ sinh ra sự tranh cạnh, làm mất thời gian, tâm trí, sức lực một cách vô ích.

- Điều nên làm là tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng, trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả. Con hiểu rằng là con dân Chúa thì người ấy đã được tái sinh, được dựng nên mới. Vậy nên cách hành xử, thái độ cũng phải nên mới. Đặc biệt là ở một người trong địa vị là chăn bầy thì cần có các tư cách, phẩm chất của một người chăn dắt. Con hiểu trong lời khuyên này của Phao-lô đó là tôi tớ Chúa tránh sự cạnh tranh. Nhưng nếu có gặp những người như vậy thì phải hành xử đúng của một người tôi tớ Chúa mang những bản tính của Thiên Chúa. Không cãi trả họ mà nên dịu dàng, chịu đựng nhu mì mà sửa dạy những người ấy. Với tấm lòng muốn đem lẽ thật cho người ấy, muốn người ấy cũng được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội để ăn năn. Nói cách khác là hành xử với tấm lòng vì tình yêu chứ không vì sự cạnh tranh. Nhờ đó mà người kia có cơ hội tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy ma quỷ. Nếu con dân Chúa cũng cạnh tranh thì cũng không khác gì họ và không thể giúp họ tỉnh ngộ về lẽ thật.

Bài học con rút ra được là:

1. Con cần phải rửa sạch những bản tính tội của mình, con người cũ của mình được Chúa tái sinh, dựng con nên mới, được Chúa vui dùng con trong các việc lành.

2. Con học được rằng ở mọi lứa tuổi đều có những sự ham muốn khác nhau. Phụ nữ có ham muốn của phụ nữ, đàn ông có ham muốn của đàn ông. Con cần phải tỉnh thức trước những ham muốn bất chính không xứng hiệp với một con dân Chúa. Ví dụ như ham muốn làm đẹp, se xua áo quần, ham muốn được nổi bật hay nhiều tiền... hay ham muốn sự vinh quang thuộc về mình. Nhưng con nên yên tĩnh mọi bề mà vâng phục các bậc Chúa đặt trên mình. Gắng sức làm tròn các bổn phận của mình và nuôi mình trong đức tin và sự tin kính.

3. Con cần có một nếp sống khác với những người thế gian, những người có lòng cạnh tranh. Qua nếp sống của con giúp họ nhìn nhận lại và qua đó cũng giúp họ biết đến Lẽ Thật. Con cần có những phẩm chất của một công dân của Vương Quốc Trời. Cụ thể như những điều mà Phao-lô đã liệt kê trên đây là theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng, trong sự nhu mì.

4. Con học được rằng mỗi việc làm phải xuất phát từ tình yêu. Vì như vậy việc làm đó sẽ chân thật mà bản thân con cũng được bình an. Làm vì yêu Chúa và yêu người thì việc làm sẽ có giá trị, được Chúa đẹp lòng và ban ơn, gây dựng cho người mình làm cho điều gì đó.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu trên đây. Bài học hôm nay cũng rất quan trọng đối với con và cũng rất thực tế. Tuy là những lời khuyên dạy cho Ti-mô-thê nhưng con tin đó cũng là ý muốn của Thiên Chúa đối với mỗi con dân Chúa. Con cũng tin Thiên Chúa thần cảm trên Phao-lô để viết những bức thư và được Thánh Kinh ghi lại để những người đọc đến cũng được dạy dỗ. Nguyện xin Chúa ban ơn, năng lực, thêm sức cho con để con có thể làm theo ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
17/02/2024

...


Bùi Văn Vũ
18/02/2024 08:22

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Thưa Cha, giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh II Ti-mô-thê 2:20-26. Xin Ngài quan phòng trên con, xin Đức Chúa Jesus thêm sức trên con và xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong một nhà lớn có những chiếc bình bằng vàng, bạc, có những chiếc bình bằng gỗ, bằng đất. Có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn thì trong Hội Thánh cũng như vậy. Nếu có ai làm việc lành vì muốn được khen ngợi, muốn được hơn người khác hoặc có đời sống phạm tội, nghe theo tà giáo mà rao giảng tà giáo thì họ được ví như những chiếc bình bằng gỗ, bằng đất dùng một thời gian thì bị bỏ.

Nếu những ai làm việc lành vì tình yêu thương trong sự công chính, thánh khiết, hết lòng sống theo Lời Chúa thì họ như những chiếc bình làm bằng vàng, bằng bạc, dùng cho việc sang, việc họ làm ra còn lại cho đến đời đời.

Những người làm lành vì muốn được khen, được tôn cao hơn người khác, những người sống hâm hẩm, sống trong tội, nghe theo và rao giảng tà giáo cần rửa sạch mình bằng cách hạ mình ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài thì sẽ được Chúa thánh hóa thành những bình bằng vàng, bạc và được sắm sẵn cho những việc lành.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài vì những chiếc bình trong nhà lớn không có quyền được lựa chọn được làm bằng vàng, bạc, gỗ, đất. Không có quyền được chọn dùng trong việc sang hay hèn, nhưng chúng con được quyền lựa chọn bằng chọn thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài, bởi Ngài đã lựa chọn yêu chúng con trước bằng việc ban sự cứu rỗi cho loài người chúng con.

22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những điều mà tuổi trẻ thường tham muốn đó chính là muốn hơn người khác, muốn người khác tôn trọng mình, muốn tiền bạc, danh vọng, muốn những thú vui của tội lỗi, thỏa mãn xác thịt, là những điều một con dân Chúa cần phải tránh.

Mà:
Theo đuổi những điều công chính là đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài.
Theo đuổi đức tin là tin vào những lời hứa, lời phán dặn của Ngài thể hiện ra bằng hành động.
Theo đuổi sự yêu thương là yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính bản thân mình, và yêu người lân cận như chính mình.
"Hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa." Là hòa thuận với những con dân chân thật của Chúa là những anh chị em cùng Cha của mình.

23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại là những câu hỏi thể hiện sự bất kính với Thiên Chúa, những câu hỏi nghi ngờ về Lời Chúa trong Thánh Kinh. Khi gặp những người như vậy, chúng con tránh mà không cần trả lời, vì những người hỏi những câu như vậy không nhằm mục đích tìm hiểu về Thánh Kinh, về sự cứu rỗi nhưng là để bắt bẻ Lời Chúa, bắt bớ con dân Chúa. Sự đáp trả chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.

24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tôi tớ Chúa không nên tranh cạnh là không nên mất thời gian để phân biện đúng sai với những kẻ đưa ra những lý luận thiếu tin kính và ngu dại vì sự đó không đem lại lợi ích gì.

Nhưng phải dịu dàng với mọi người là sự mềm mại, nhẹ nhàng không những với anh chị em cùng Cha, mà là những người ngoại, ngay cả những kẻ thù của mình.
Có tài dạy dỗ nghĩa là có sự khôn sáng trong sự hiểu biết Lời Chúa để dạy điều gì đúng với Lời Ngài cần làm, điều gì nghịch Lời Chúa cần tránh và có sự thông sáng trong việc áp dụng Lời Ngài để làm gương cho con dân Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa ra thế gian.

"Chịu đựng trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả" là kiên trì nhẹ nhàng, mềm mại dùng Lời Chúa để sửa dạy những kẻ thiếu hiểu biết nhưng kiêu ngạo nên hiểu sai Lời Chúa để rồi chống trả lại những sự giảng dạy đúng với Lời Ngài.

Sự chịu đựng trong sự nhu mì đó là để mong rằng bởi sự thương xót của Chúa mà họ nhận ra sự sai trái mà ăn năn và nhận được sự hiểu biết từ Ngài, để thoát ra khỏi bẩy của Ma Quỷ bởi dự dẫn dụ, gieo rắc những suy nghĩ nghịch Lời Chúa của chúng.

Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Ngài ban cho các anh chị em chúng con luôn tỉnh thức mà chọn cho mình làm những chiếc bình bằng vàng, bằng bạc trong nhà Ngài, tránh những sự ham muốn bất chính để mỗi ngày chúng con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
18/02/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
18/02/2024 15:09

Đồng Thị Nghĩa: II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an! Xin Cha thương mà chữa lành cho việc bị ho của con và con trai nhỏ của con được khỏe để chuẩn bị cho chuyến đi xa của con. Con cảm tạ ơn Ngài! Giờ này con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con.

Thưa Cha, con xin ghi lại điều con học được qua câu 20 và 21 của chủ đề ngày 13/02 dưới đây:

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Những chiếc bình thật thì giá trị của nó chủ yếu nằm ở chất liệu được dùng để tạo nên nó. Còn đối với ý nghĩa được dùng trong hai câu Thánh Kinh trên thì những bình dùng cho việc sang tiêu biểu cho người hết lòng kính sợ Ngài, lánh khỏi những điều không công chính. Những chiếc bình dùng cho việc hèn tiêu biểu cho người không kính sợ Ngài, bao gồm cả những người từng là những người kính sợ Ngài nhưng không trung tín trong điều đó.

Con nghĩ đến việc có những người từng ở trong Hội Thánh của Ngài. Được Ngài dùng để chăn dắt dạy dỗ người khác, làm gương cho người khác. Nhưng người được dạy dỗ thì cứ bền đỗ trong đức tin, còn người dạy dỗ thì đến một lúc lại lui đi trong đức tin. Dù Ngài đã biết trước những ai sẽ lui đi nhưng Ngài vẫn ban cho họ có cơ hội ở trong Hội Thánh, được phụng sự Ngài. Đó vừa là lòng thương xót của Ngài đối với họ. Vừa là Ngài dùng họ như chiếc bình dùng cho việc hèn. Sự họ dạy dỗ người khác và những sự họ phụng sự Ngài khi còn tin kính Ngài không phải việc hèn. Nhưng bản thân họ chỉ được dùng một thời gian rồi bị bỏ bởi họ đã đổi lòng. Họ không được dự phần trong bất cứ công việc cao quý nào trong Vương Quốc Trời mà chỉ chờ ngày chịu phạt trong hỏa ngục, cho nên họ là bình dùng cho việc hèn.

Qua sự học hỏi trên con được nhắc nhở rằng muốn được Ngài dùng cho việc sang hay hèn tùy thuộc vào tấm lòng của con. Nếu con biết giữ mình cho thánh sạch, không ham mến đời này mà chỉ ham mến những điều công chính thì con sẽ được dùng cho việc sang. Nếu con đã và đang làm ra được điều gì dù có tốt đẹp ích lợi đến đâu, mà con không biết cẩn thận giữ lấy mình thì con chỉ là chiếc bình dùng cho việc hèn.

Con cảm tạ ơn Cha về sự nhắc nhở dạy dỗ của Ngài. Nguyện Ngài thương xót mà giữ gìn tấm lòng của con luôn trong sạch và giúp con ngày càng tấn tới trong đức tin, trong tình yêu đối với Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/02/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
18/02/2024 16:23

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Chúa ban cho con cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con nhìn lướt qua chủ đề bài học mà người chăn đăng lên và để lòng suy ngẫm khi đang làm việc nhà. Giờ này con đến với Lời Chúa, cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn cho con có thể hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong bài học hôm nay.

Kính thưa Chúa!
Trước đây con đã từng được dạy về hai loại bình rằng, bình bằng vàng hoặc bạc, gỗ hoặc đất thì cũng đều chỉ về con dân Chúa và mỗi người phải thỏa lòng, khiêm nhường trong vị trí và công việc mà Chúa dùng mình, con cũng như nhiều con dân Chúa khác đã nhận mình là bình bằng gỗ và đất sét vì tự nhận biết khả năng của mình không bằng người khác. Cảm tạ ơn Chúa cho con học và đọc kỹ lại bài giảng của người chăn trong bài học hôm nay, con suy xét lại từng chữ trong Lời của Ngài và con đã hiểu sự thật không phải là như vậy.

Qua sự phân tích của người chăn trong bài giảng và liên hệ với thực tế, con nhận ra rằng, những loại bình bằng vàng, bằng bạc là để người ta dùng đựng những thức sang như rượu quý hoặc là hương liệu, chúng được nâng niu, cất giữ trong nhà, được đặt trong tủ hoặc những vị trí cao trọng dễ nhìn thấy. Còn những bình bằng gỗ hoặc đất là để người ta dùng cho những việc hèn như là khạc nhổ hay là đi tiểu, những bình loại này dùng một thời gian sẽ bị bỏ đi, như vậy bình bằng gỗ hay đất không thể chỉ về con dân Chúa. Một lần nữa con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài giảng của người chăn cho con suy ngẫm lại và hiểu đúng Lời của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Về sự tham muốn, trước đây thấy có nhiều người trẻ trong các giáo hội có lòng yêu mến Chúa vượt qua khó khăn của cuộc sống để đi học trường Thần học, con nghĩ rằng những người đó thật có lòng ham muốn hầu việc Chúa. Tuy vậy, khi có được bằng cấp và trải qua một thời gian một số những người trẻ đó có được những địa vị nhất định, lòng ham muốn hầu việc Chúa lúc đầu mai một thay vào đó là sự tham muốn quyền lực. Bằng cấp và địa vị đã đẩy sự tham muốn trong lòng người ngày một lớn hơn và nó được che đậy rất khéo léo và tinh vi với vỏ bọc là hầu việc Chúa. Lòng tham muốn thúc giục lòng người đeo đuổi, trở thành mục đích sống và khiến người đó rất khó thoát ra khỏi nó và đó là tội lỗi, tội lỗi đẩy người đó ra xa Đức Chúa Trời và lừa dối người đó không còn nhận ra chính mình đang trật mục đích ban đầu.

Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, nói như vậy không có nghĩa những người già thì không có tham muốn. Người trẻ tuổi có sức khỏe, có nhiều cơ hội nên hay sa vào sự kiêu ngạo, bất chấp ý kiến của người khác có nhiều tham vọng lớn, tham vọng có địa vị, có danh vọng, chinh phục được người mà mình thích thông qua địa vị có được…

Với người già tham vọng có được tài sản để phòng thân, có uy lực để sai khiến người khác… Những tham vọng bất chính của người trẻ và người già có thể khác nhau nhưng hậu quả của chúng đều giống nhau vì tham vọng bất chính dẫn người ta tới tội lỗi. Không chỉ với người ngoại không có Chúa mà ngay cả con dân Chúa nếu không cẩn trọng nuôi mình bằng Lời Chúa thì cũng vẫn có thể dung dưỡng trong mình tham vọng bất chính. Một người để lòng mình hướng về những tham vọng bất chính thì sẽ không còn chỗ cho Chúa.

Trải qua những tháng năm có lúc vững vàng, có khi vấp ngã con học được rằng, một người càng ham muốn những điều thuộc về Chúa bao nhiêu thì những tham muốn của xác thịt như ăn ngon, mặc đẹp, có quyền lực, giải trí hay nhu cầu khác cho cuộc sống càng ít bấy nhiêu và có những điều mất hẳn không còn tồn tại trong suy nghĩ.

Kính thưa Chúa Từ Ái!
Con ngày trước đã từng sống bất kính với Ngài, đã từng sống trong đời tội lỗi với những tham muốn bất chính. Bởi nhận biết thực trạng đáng bị diệt trước mặt Ngài mà con đã hạ mình ăn năn trước Ba Ngôi Thiên Chúa, tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus cho con. Ngài thánh hóa con, Lời Ngài rửa sạch con khỏi mọi điều ô uế bất khiết.

Giờ đây con nhận thức rằng, trong tay Chúa con trở thành chiếc bình được dự phần vào công việc của nhà Ngài là những việc cao trọng thuộc về Vương Quốc Trời. Lòng con vui mừng và con vô cùng biết ơn Chúa.

Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày rèn mình trong Lời Ngài, luôn khiêm nhường, nhu mì và vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên con. Chăm chỉ đọc và suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo để không bị sập bẫy của ma quỷ, luôn hướng lòng về Chúa, sống xứng đáng với địa vị cao trọng mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 13/02/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
19/02/2024 05:30

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Con kính lạy Đức Chúa Trời Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc, cũng sự mệt nhọc trong thân thể xác thịt của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con dẫn dắt con được hiểu về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. con xin trình bày sự hiểu của con qua sách II Ti-mô-thê 2:20-26.

20 Trong một nhà lớn, không chỉ những bình bằng vàng bằng bạc, nhưng cũng những bình bằng gỗ bằng đất. Thực tế, những cái dùng cho việc sang, những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, ích cho chủ mình, sẵn sàng cho mọi việc lành.
22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính ngu dại, biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.
24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 họ tỉnh ngộ thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Thưa Cha, câu 20 21 con được hiểu rằng bình bằng vàng, bằng bạc tiêu biểu cho con dân Chúa đời sống thánh khiết, được Chúa dùng cho công việc của nhà Ngài, để tỏ ra sự từ ái vinh quang của Ngài, qua những việc làm Ngài đã sắm sẵn cho con dân của Ngài. Bình bằng gỗ, bằng đất được sử dụng cho những việc hèn công việc làm của những kẻ kiêu ngạo, giảng sai ý nghĩa của Lời Ngài, lôi kéo những người không thật sự ăn năn cùng đồng thuận với sự sai trái đó, trút lấy hình phạt cho mình. Khi sự phán xét đến thì họ không thể bào chữa được gì, họ chỉ những bình bằng gỗ bằng đất được dùng xong rồi bỏ đi, họ tưởng mình bình bằng vàng hay bằng bạc, như đã được chép trong Thánh Kinh:

“Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!” (Ma-thi-ơ 7:22-23).

Thưa Cha, câu 22 câu 23 con được hiểu rằng những sự tham muốn của tuổi trẻ luôn coi mình giỏi hơn người khác, tham lam, kiêu ngạo dâm. Sự tham muốn của tuổi trẻ cũng sự tham muốn của tuổi già như nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện mua sắm… Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê tránh những tội lỗi đó, hướng tới đức tin của sự yêu thương, hòa thuận với những người cùng đức tin. Tránh những câu hỏi của những kẻ thiếu tin kính ngu dại, như Ma-ri đồng trinh sao sinh được con, tại sao Đức Chúa Jesus biết hết mọi sự lại để cho bị đóng đinh…

Thưa Cha, câu 24 đến câu 26 đã dạy cho con biết con dân của Chúa thì phải tránh sự tranh cạnh không mang ích lợi cho sự tin kính, cũng phải xử cách dịu dàng, nhu với mọi người. Nhưng cũng hãy quở trách sửa trị những kẻ hiểu sai Lẽ Thật, bởi sự suy luận theo xác thịt không đúng với Lời của Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được học hỏi nhiều điều dạy dỗ từ Lời của Ngài, để qua đó biết giữ mình cách xử với những người xung quanh. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng nhận biết được sự lừa dối của ma quỷ tránh xa chúng. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm sức trên con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Vũ Thị Thư
12/03/2024 07:17

II Ti-mô-thê 2:20-26 Hãy Tránh Sự Ham Muốn Bất Chính

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ Chúa cho con được một ngày bình an, được thêm một ngày nữa ở trong ân điển và tình yêu của Chúa. Đây chính là một ơn phước thiêng liêng mà không phải ai muốn có thì đều có được. Con vô cùng cảm tạ và biết ơn Cha ngày hôm nay cho con được học Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 2:20-26. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin Chúa giúp cho con luôn ghi nhớ Lời của Ngài và hết lòng thực hành trong cuộc sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

20 Trong một nhà lớn, không chỉ có những bình bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những bình bằng gỗ và bằng đất. Thực tế, có những cái dùng cho việc sang, có những cái dùng cho việc hèn.
21 Vậy, nếu ai rửa sạch mình khỏi những điều ấy thì sẽ như cái bình dùng cho việc sang, được thánh hóa, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành.
22 Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.
23 Hãy tránh những câu hỏi thiếu sự tin kính và ngu dại, vì biết rằng, chúng chỉ sinh ra những điều tranh cạnh.
24 Tôi tớ của Chúa không nên tranh cạnh, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có tài dạy dỗ, chịu đựng,
25 trong sự nhu mì mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự ăn năn để họ đạt tới tri thức về lẽ thật,
26 và họ tỉnh ngộ mà thoát khỏi bẫy của Ma Quỷ, vì họ đã bị bắt lấy bởi nó, để làm theo ý nó.

Thưa Cha, qua phân đoạn này con hiểu rằng mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh giống như những chiếc bình. Mỗi chiếc bình ở trong một ngôi nhà lớn được sử dụng cho những việc khác nhau. Nếu mỗi chúng con biết làm sạch mình, biết ăn năn tội, từ bỏ đời sống tội lỗi, bước đi theo ý muốn của Chúa để cho Chúa thánh hóa mình bằng Lời của Ngài thì chúng con sẽ như chiếc bình dùng cho việc sang, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành như một công cụ hữu ích cho nhà Chúa. Nhưng nếu đời sống của chúng con không được Chúa thánh hóa. Nếu chúng con không từ bỏ nếp sống tội lỗi, thì sẽ giống như những chiếc bình bằng gỗ và đất, sử dụng cho những việc thấp hèn và đến thời điểm sẽ bị đập bỏ.

Kính thưa Chúa, việc được trở nên những cái bình ở trong nhà của Chúa là một ơn phước lớn, nhưng không phải ai cũng hiểu được rằng mình cần phải trở nên những chiếc bình bằng vàng, bằng bạc và có ích cho nhà của Chúa, nên họ không chịu rửa sạch mình khỏi những tội lỗi, họ không sẵn sàng trở thành những công cụ cho nhà Chúa, và đến thời điểm thì họ bị bỏ ra ngoài và đập bể. Con thực sự rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy và biết được có những chiếc bình đang làm tự làm ô uế mình, chứa đựng những thứ rác rưởi và ô uế bất khiết.

Xin Chúa thương xót và cáo trách những tấm lòng cứng cỏi, cố chấp, kiêu ngạo, để cho họ ăn năn trước khi quá muộn.

Thưa Chúa, qua phân đoạn này con cũng học được rằng con dân Chúa cần phải tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ. Những tham muốn của tuổi trẻ có thể là những chuyện nông nổi, tầm phào, những ham vui của thế gian, những sự kiêu ngạo của đời, tình dục và những sự nghiện ngập… Con dân Chúa cần phải theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận, với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Là con dân Chúa cũng là công dân của nước Trời, thì chúng con cần phải có những bản tánh của Thiên Chúa, tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa, là những điều khiến cho linh hồn của chúng con được cứu rỗi, được ở bên Chúa cho đến đời đời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, là con dân Chúa, chúng con phải cư xử khôn sáng khéo léo, đối với những người đang bị ma quỷ bắt lấy, gieo rắc những tư tưởng chống nghịch, xa rời lẽ thật, thì chúng con cần phải có sự nhẫn nại, dịu dàng và kiên trì khuyên nhủ, chịu đựng với họ, với mục đích gỡ họ ra khỏi lưới mà ma quỷ đã giăng ra. Chúng con không nên hỏi những câu hỏi thiếu sự tin kính, ngu dại, là những câu hỏi không gây dựng ích lợi, chỉ khiến cho người ta cãi trả và chống đối càng hơn, dẫn đến sự tranh luận không ích lợi. Nhưng nếu họ cứ không chịu hiểu và trở nên cứng cỏi thì chúng con cũng phải thi hành sự kỷ luật dù chúng con rất đau lòng khi nghĩ về họ.

Con học được rằng khi tin nhận Chúa thì chúng con được Chúa chuộc chúng con ra khỏi quyền lực của sự chết, chúng con thuộc về Ngài thì chúng con sống cho Ngài, trở nên công cụ trong tay Ngài. Chúng con không sống cho chính mình, không sống theo ý riêng nhưng sống theo ý muốn của Chúa. Nhưng con thấy đây cũng là một thử thách thật lớn, nên không phải ai cũng có thể làm được nếu người đó không thực sự muốn từ bỏ đời sống cũ, khi gặp phải điều gì không theo ý mình, họ bị lui đi trong đức tin. Một người không đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, cẩn thận làm theo thì thật sự khó để sống cho Chúa và chết cho Chúa.

Xin Cha thương xót gia đình con, thêm sức cho con, thêm đức tin cho các con của con, cáo trách chồng con. Thời gian này con rất buồn khi nghĩ đến gia đình mình, nhưng con tin Chúa vẫn hằng yêu thương chăm sóc bồng ẵm con và gia đình con bao nhiêu năm qua, Ngài sẽ không để con phải chịu đựng điều gì vượt quá sức chịu đựng của con, Ngài sẽ thêm sức, thêm ân điển và mở đường để cho con có thể chịu được.

Nhiều khi con ước gì Chúa mau đến để đem con đi, nhưng con cũng biết Chúa có chương trình của Ngài tốt cho tất cả mọi người. Con xin Chúa giữ gìn tấm lòng con đời sống đức tin của con, thêm sức cho con trong hành trình theo Ngài tuy nhiều nỗi gian nan nhưng cũng thực sự phước hạnh, với sự trông cậy phước hạnh, xin Cha cho con được trở nên như bình bằng vàng, bằng bạc có ích cho nhà Chúa. Nguyện xin tình yêu, ân điển, sự thương xót của Ngài đời đời bao phủ trên con và gia đình con. Con xin thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 12/03/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ