Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Hôm nay, ngày 15/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 3:10-17.

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.
12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.
13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.


Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Hãy tóm gọn những "sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ" của Phao-lô (câu 10).
2. Tại sao đời sống của người theo Chúa phải chịu nhiều sự bách hại và hoạn nạn (câu 11)?
3. Tại sao người "muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại" (câu 12)?
4. "Những kẻ ác và những kẻ giả mạo" là những ai (câu 13)?
5. Phao-lô có ý gì, khi viết "vì biết con đã học những điều đó với ai" (câu 14)?
6. Làm thế nào để có thể tận dụng năng lực của Thánh Kinh (câu 15)?
7. Tại sao lại gọi là "cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi" (câu 16)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có kinh nghiệm những sự bách hại và hoạn nạn trên bước đường theo Chúa?
2. Bạn có tận dụng năng lực của Thánh Kinh?
3. Hãy học thuộc câu 16 và 17.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-3_1-17/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
16/02/2024 14:55

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn - Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách II Ti-mô-thê 3:10-17 - Những Thời Kỳ Khó Khăn - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.

Không chỉ Ti-mô-thê đã trực tiếp nhận được sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, và sự bền đỗ của Phao-lô, nhưng qua các bức thư của ông, chúng con cũng đều nhận biết tấm lòng hầu việc Chúa của ông trong nếp sống thánh khiết vì mục đích rao giảng Tin Lành từ đức tin mạnh mẽ, sự nhẫn nại trong mọi cảnh ngộ, tình yêu thương dành cho Chúa và con dân Chúa tại các Hội Thánh, và sự bền lòng, trung tín trong mọi gian nan, khốn khó đến cùng cực xảy đến cho ông trong suốt hành trình truyền giáo, và những sự bách hại, hoạn nạn đã xảy đến cho ông tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Mọi sự bắt bớ đó Phao-lô đã đều chịu đựng qua cả, và Chúa đã ban ơn thêm sức, giải cứu ông ra khỏi hết thảy, giành được thắng lợi trong cuộc chiến thuộc linh, trở về Vương Quốc Đời Đời của Ngài.

12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.

Thật vậy, tấm gương hầu việc Chúa của Phao-lô qua những trải nghiệm mà ông đã nói lên, giúp chúng con xác định lòng tin kính trong Đấng Christ, rằng bất cứ ai muốn sống cách tin kính trong Chúa, thì đều phải bằng lòng chấp nhận bách hại. Cuộc đời theo Chúa là một cuộc chiến đầy cam go, thử thách, rèn luyện chúng con thành những người lính giỏi, như có lời trong bài Thánh Ca: “… Có chiến thắng nào thiếu đổ máu; có vinh quang nào thiếu thương đau?…” Qua tấm gương hầu việc Chúa của Phao-lô, chúng con nhận được sự an ủi, giúp chúng con vượt qua sự bách hại mà Ngài cho phép xảy đến.

13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.

Những kẻ ác là những kẻ không tin Chúa, những kẻ giả mạo là những kẻ giả hình trong Hội Thánh, chỉ thờ phượng Chúa theo hình thức nhưng trong lòng thì không có Chúa, họ thuộc về thế gian, bị ma quỷ bắt phục, ngày càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người nghe theo và chính họ cũng bị chìm đắm trong sự lầm lạc. Mọi kẻ ác đều bị xa cách mặt Chúa, và những kẻ giả mạo sẽ bị phơi bày ra vào đúng thời điểm của Chúa.

14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.

Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, hãy trung tín ở lại trong những sự ông đã học được từ Phao-lô, do Chúa giao phó cho chức vụ rao giảng Tin Lành, vì Ti-mô-thê biết mình đã học những điều dạy dỗ trong Thánh Kinh cùng với Phao-lô bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Thánh Kinh bày tỏ cho chúng con biết rằng, từ khi còn thơ ấu, Ti-mô-thê đã được học Thánh Kinh từ những người tin kính Chúa, là bà ngoại và mẹ của ông, nên ông đã biết Lời Chúa có năng lực khiến ông khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Qua đây, chúng con cũng học được bổn phận của mình về sự chăm sóc thuộc linh cho con cháu mình bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa ngay từ khi còn ấu thơ, giúp chúng được khai mở tâm trí khôn sáng thật từ Thiên Chúa, làm nền tảng vững chắc cho đức tin khi chúng trưởng thành, sống trọn vẹn theo thánh ý Ngài.

16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Con hiểu rằng, trọn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước đều do Thiên Chúa thần cảm trên những người chép Thánh Kinh, có ích cho sự giảng dạy là mọi lời giảng dạy đều phải dựa trên nền tảng của Lời Chúa, mọi lời quở trách, sửa trị đều phải tuân theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, và mọi sự giáo dục trong sự công chính cũng đều phải dựa vào Lời Chúa, để cho chúng con, những người thuộc về Đức Chúa Trời được trở nên trọn vẹn, và sẵn sàng cho mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn.

Kính lạy Chúa!

Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này cảnh báo con về sự con phải tỉnh thức trong những ngày sau cùng, trước khi Đấng Christ trở lại, là thời kỳ khó khăn liên tiếp xảy đến, nhắc nhớ con luôn biết dọn mình thánh sạch, sống xứng đáng cho sự đến của Chúa.

Trên bước đường theo Chúa, con đã từng đối diện với những sự bách hại và hoạn nạn. Qua những sự ấy, con có kinh nghiệm về sự vững lòng tin vào quyền năng của Chúa, nhờ năng lực của Ngài ban cho con vượt qua. Con tin rằng, cả Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, do Ngài thần cảm cho các tôi tớ của Ngài viết ra. Bởi vậy, con nguyện luôn tận dụng năng lực của Thánh Kinh trong những ngày sống trên đất này, để làm trọn bổn phận của một con dân chân thật của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

16/02/2024

...


Trần Thị Thu Hương
18/02/2024 11:25

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ Ngài rất đỗi yêu thương con, ban cho con thời gian học Lời Chúa mỗi ngày. Tin Lành có năng lực cứu mọi kẻ tin. Thánh Kinh có năng lực cho những ai vâng giữ. Con nguyện xin Ngài ban ơn, bao phủ vợ chồng con trong việc học Thánh Kinh, để chúng con có sự khôn sáng, năng lực để sống cho Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Ngài ban ơn cho vợ chồng con được khôn sáng, sức mới để dọn dẹp vườn tược, trồng mới lại, và việc chăn nuôi. Con cầu xin Ngài xuống phước trên cây trồng vật nuôi của con được lớn lên, phát triển tốt. Con cầu xin Chúa ban ơn cho các con của con được khôn sáng, vâng lời cha mẹ, sức khỏe tốt, học hát thánh ca, câu gốc giỏi, luôn hiểu biết để bắt chước theo cha mẹ trong việc nhà, trồng trọt, chăn nuôi. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin dâng lên Cha cuộc đời còn lại của con. Con nguyện xin Ngài gìn giữ gia đình con mãi trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.

Câu 10 và câu 11: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô được đầy ơn Chúa trong sự giảng dạy con dân Chúa. Ông đã được Chúa thần cảm mà viết 14 thư tín trong Thánh Kinh. Tất cả các thư tín đều để dạy dỗ con dân Chúa mọi thời đại. Và con cũng cảm nhận được thời đại mà con đang sống đây, giữa thế gian đầy tội lỗi này, thì những sự dạy dỗ đó rất là cần thiết, quan trọng, giúp cho con dân Chúa có nếp sống mới, tránh xa những sự tội lỗi của thế gian. Chính bản thân Sứ Đồ Phao-lô đã là người trải qua những khó khăn, hoạn nạn trên bước đường theo Chúa, nên ông đã thấm thía và giúp con dân Chúa học tập những điều đó.

12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.

Câu 12: Kính thưa Chúa, qua câu này con nhớ rằng Chúa sai các môn đồ đi như chiên đi giữa bầy muông sói. Con cũng cảm nhận được gia đình con đang đứng trước thế gian, đầy những cám dỗ, những tấn công từ tà linh ngày đêm rình rập chúng con. Chính vì thế, chúng con cần hết sức cẩn thận làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa cũng đều phải trải qua những sự khó khăn của đời này, bởi vì một người thuộc về Chúa thì chống nghịch thế gian, và thế gian chống nghịch người ấy. Đó là lẽ thật đơn giản mà mỗi con dân Chúa cần hiểu, chấp nhận để dấn thân hầu việc Chúa không nản lòng và tận dụng mọi sức lực để được thưởng nơi thiên đàng.

13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.

Câu 13: Kính thưa Chúa, giờ đây con nhận thấy sự lươn lẹo, dối trá của người không có Chúa thật là đáng sợ. Tội lỗi chiếm ngự họ, khiến họ cứ lầm lũi đi vào sự hư mất. Có những người sợ bị vào hỏa ngục nhưng không thật lòng tin Chúa thì tà linh lập ra đủ mọi tôn giáo để lừa gạt họ, khiến cho họ được mang danh Chúa nhưng đời sống vẫn cứ như người ngoại. Thưa Chúa, con nguyện xin Chúa thương xót họ, cho họ nhiều cơ hội được nghe biết về sự thật sự được cứu rỗi, để biết đâu có lần họ đầu phục Chúa thì đời sống của họ phước hạnh, bình an.

14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Câu 14 đến câu 17: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê luôn ghi nhớ, vâng theo, giảng dạy con dân Chúa những điều mà ông truyền bảo. Không phải lớn lên Ti-mô-thê mới cảm nhận được Chúa mà từ khi thơ ấu ông đã học biết được điều đó qua mẹ và bà ngoại của mình. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho vợ chồng con trong sự giảng dạy con cái theo đường lối của Chúa. Con cũng cầu xin Chúa cho các con của con hiểu biết Chúa, gần gũi Chúa từ khi thơ bé. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa luôn gìn giữ gia đình con, nuôi gia đình con bằng Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay Chúa ban cho con, dù mỗi ngày con chỉ hiểu có một chút xíu nhưng con cũng cảm tạ Chúa đã dùng Lời Chúa dạy dỗ con. Nguyện xin Chúa cho con luôn ăn nuốt Lời Ngài mỗi ngày vì đó là sự sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Mơ
18/02/2024 19:03

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban. Cảm tạ Chúa về việc xảy ra trưa nay khi con đi qua một phòng bệnh nhân bên cạnh, đang đi thì con nghe tiếng một người nói rất lớn, tiếng nói vang ra khiến người bên ngoài đi qua cũng nghe thấy, “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Lời Chúa vang lên bên tai níu chân con dừng lại, con bước vào đứng ở cửa phòng và chứng kiến một người phụ nữ đi chăm sóc chồng bị bệnh tim đang nói về Chúa cho những bệnh nhân cùng phòng. Chị say sưa nói khiến con rất cảm động, trong số bệnh nhân có một bác rất chăm chú nghe, nghe một lát bác nói “chúng tôi trước nay vẫn nghĩ rằng loài người là từ động vật tiến hóa mà có”, người phụ nữ ngừng một lát như nghỉ lấy hơi để nói tiếp, con xin phép chị được giải thích cho bác, con biết sự dạn dĩ con có là bởi Chúa ban cho con, con như không còn nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của chính mình và của những người xung quanh, Chúa chiếm hữu lòng và thúc giục miệng con nói mà không ngần ngại, bác bệnh nhân vừa nghe vừa gật gù tỏ vẻ tán đồng, con cảm ơn sự lắng nghe của mọi người, cảm ơn vợ chồng người phụ nữ tin Chúa và bước ra khỏi phòng đúng lúc người nhà đi tìm vì không thấy con đâu. Con về lại phòng lòng cầu xin Chúa cho thêm cơ hội gặp lại họ.

Kính thưa Chúa!
Giờ này con đến với Lời của Ngài, cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ, ban cho con sự hiểu biết khi con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong bài học hôm nay.

Kính thưa Chúa!
Cuộc đời sống và hầu việc Chúa của Phao-lô là tấm gương cho con dân Chúa chân thật trải mọi thời đại nhận biết những sự dạy dỗ của ông, sau khi nhận biết Chúa, Phao-lô đã hết lòng rao giảng Tin Lành và dạy dỗ con dân Chúa về nếp sống mới trong Đấng Christ để một người được ở mãi trong tình yêu và ân điển của Ngài.

Không chỉ dạy dỗ không thôi, Phao-lô còn sống nếp sống đúng theo Lời Chúa như ông đã dạy người khác, mục đích cuộc đời của ông là đem ơn Cứu Rỗi của Chúa tới cho mọi người, ông luôn nhẫn nại trong sự dạy dỗ để giúp một người sau khi nhận biết Chúa biết sống theo Lời Chúa, đứng vững trong đức tin của mình. Phao-lô là người làm gương trong đức tin đặt nơi Đấng Christ, ông kiên trì trong sự chịu đựng mọi gian nan thử thách, mọi khốn khó bất công cùng sự bách hại xảy đến cho bản thân với niềm tin chắc chắn rằng Chúa sẽ giải cứu ông khỏi mọi sự. Ông tin rằng ngay cả sự chết cũng là phương cách Chúa mang ông về an nghỉ bên Ngài.

Cuộc đời một người sống tin kính Chúa phải chịu nhiều sự bách hại và hoạn nạn bởi vì nếp sống tin kính là nếp sống như Đấng Christ đã sống, là nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương đi ngược lại với nếp sống tội lỗi, bất công, gian ác của người thế gian mà Chúa gọi là những kẻ ác ghét bỏ, bách hại. Người tin Chúa còn phải đối diện với sự bách hại đến từ những kẻ giả mạo là những người giả vờ tin Chúa và Ma Quỷ là kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Những kẻ giả mạo không những không muốn sống theo Lời Chúa mà còn lên án những người thực sự muốn sống theo Lời Chúa, còn với Ma Quỷ, khi dùng sự cám dỗ xui khiến con dân Chúa phạm tội không thành nó sẽ dùng sự bách hại làm nao sờn đức tin khiến con dân Chúa từ bỏ Ngài. Bởi vậy bất cứ ai muốn sống tin kính thì đều phải chịu sự bách hại không có miễn trừ.

Kính thưa Chúa!
Năng lực giúp cho Phao-lô đứng vững trong cơn bách hại khốc liệt để lại gương sáng cho con dân Chúa trải mọi thời đại là đến từ Chúa qua Lời của Ngài là Thánh Kinh. Từ kinh nghiệm của bản thân, Phao-lô nhắc nhở để Ti-mô-thê nhớ và ở lại trong sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh cho ông qua Thánh Kinh mà ông được dạy dỗ từ khi thơ ấu qua mẹ của mình và sau này là qua Phao-lô tôi tớ của Chúa, để rồi chính Lời Chúa đã giúp Ti-mô-thê trở thành người lính giỏi của Đấng Christ, chiến thắng vinh quang trong mọi trận chiến được bày ra cho mình.

Kính thưa Chúa!
Từ kinh nghiệm của bản thân, con nhận biết cách rõ ràng năng quyền biến đổi của Lời Ngài là Thánh Kinh. Lời của Ngài là Lời sống, linh nghiệm khiến cho một người đắc thắng tội lỗi sống đời thánh khiết, công chính, yêu thương theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa mà không một tôn giáo nào, không một giáo chủ nào, không một tổ chức nào của loài người có thể làm được. Bởi vậy Thánh Kinh là thẩm quyền tuyệt đối cho cuộc đời của một người bước đi theo Chúa để người mãi thuộc về Ngài.

Kính thưa Chúa!
Trên bước đường theo Ngài con cũng đã trải qua những sự bách hại, nhưng con nghĩ đó chỉ là sự tập dượt ban đầu, sống trong thời điểm đặc biệt ngay trước Kỳ Tận Thế, con cảm nhận sẽ có nhiều khó khăn xảy đến với những con dân chân thật của Ngài, bởi vậy hơn bao giờ hết con phải có sự hiểu biết Lời Chúa để cuộc sống của con hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn Lời của Ngài. Con có cảm nhận rằng, tất cả những gì con học được mỗi ngày trong thời điểm hiện tại, là sự Chúa trang bị để khi con thực sự ở trong khó khăn thử thách thì năng lực từ Lời Ngài giúp con dám trả giá để giữ vững nếp sống, sống theo Lời Chúa mà con học và thực hành hôm nay. Xin Chúa ban ơn giúp con hoàn thành bài thi chót Ngài dành cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 15/02/2024

...


Bùi Văn Vũ
18/02/2024 21:01

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 3:10-17 như sau:

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng ông Phao-lô là một trong những người được kêu gọi vào chức vụ sứ đồ bởi ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Sau khi tin nhận Chúa, ông đã dành cả cuộc đời của mình để rao giảng Tin Lành về sự cứu rỗi, bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, để những người được Chúa chọn biết đến Tin Lành và nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Đồng thời ông giảng dạy về nếp sống của con người mới trong Chúa.

Con hiểu rằng, những sự mà ông học được từ Chúa, được Đức Thánh Linh thần cảm, ông đã rao giảng bởi lời nói và qua nếp sống của ông trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương.

Để mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho nhiều người, ông đã trải qua nhiều sự khó khăn, hoạn nạn, những sự bách hại, hiểm nguy, vừa rao giảng Lời Chúa cho con dân Chúa nơi này, vừa dạy dỗ con dân Chúa nơi khác qua những bức thư, đồng thời bảo vệ con dân Chúa trước những tà giáo xâm nhập Hội Thánh. Dẫu khó khăn hoạn nạn, nhưng ông vẫn trung tín cho đến cuối cùng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã phó thác cuộc đời mình nơi Chúa, dẫu có nhiều khó khăn hoạn nạn xảy ra với ông như ở thành An-ti-ốt, I-cô-ni, Lít-trơ thì Chúa đều giải cứu ông theo ý muốn của Ngài.

12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, có một lẽ thật đối với con dân Chúa đó là: "Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại".

Đức Chúa Jesus khi ở trong thế gian Ngài cũng chịu những sự bách hại của thế gian thì những ai tin nhận Chúa, muốn sống theo Lời Chúa bị thế gian bách hại là một lẽ thường tình bởi:
"Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình. Người môn đồ mà được như thầy của mình và người tôi tớ như chủ của mình, thì cũng đủ rồi." (Ma-thi-ơ 10:24-25a).

13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những kẻ ác là những người không tin kính Chúa, đời sống của người ấy nghịch lại Lời Chúa. Họ có thể là những người thuộc tôn giáo không mang danh Chúa.
Những kẻ giả mạo là những kẻ thuộc trong các giáo hội, họ là những người mang danh là con cái Chúa nhưng đời sống của họ không khác một người không tin Chúa.
Những kẻ ác và những kẻ giả mạo cứ lún sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính họ cũng lầm lạc.

Thưa Cha! Ông Phao-lô khuyên Ti-mô-thê cứ ở trong những sự ông đã học, đã được giao phó.
Con hiểu rằng, ngay từ nhỏ ông Ti-mô-thê đã được học biết về Chúa từ mẹ và bà ngoại, khi lớn lên ông được học biết về Chúa qua sự giảng dạy của Phao-lô.
Sự mà Ti-mô-thê được giao phó chính là chức vụ giám mục mà Chúa giao phó cho ông.

Ở lại trong những sự đã học và được giao phó cho chính là tiếp tục học biết về Chúa, sống nếp sống theo Lời Chúa, giữ vững đức tin nơi Chúa và làm trọn bổn phận giám mục mà Chúa đã giao phó cho ông.

15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngay từ nhỏ ông Ti-mô-thê đã được học Thánh Kinh, tuy khi ấy chỉ có Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng qua việc học Thánh Kinh mà ông có sự khôn sáng để nhận biết điều gì đẹp lòng Chúa, ông nhận biết được về Đấng Cứu Rỗi đã được tiên tri trong Thánh Kinh mà về sau ông biết đó chính là Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đức tin đó mà ông nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nhiều người gọi Lời Chúa là Kinh Thánh là một cuốn sách được nên thánh. Nhưng thực tế Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh là một cuốn sách thánh.

Cả Kinh Thánh được Thiên Chúa hà hơi có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, bởi vậy khi chúng con đọc, suy ngẫm Thánh Kinh, chúng con được thánh hóa bởi Lời Ngài để trở nên trọn vẹn, sẵn sàng cho những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con, để mỗi ngày con được trọn vẹn và sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
18/02/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
19/02/2024 00:40

Đồng Thị Nghĩa: II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con giờ này được học Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin Ngài bổ sức cho con, chữa lành những sự không khỏe của con.

Con xin ghi lại điều con học được qua những câu Thánh Kinh suy ngẫm của ngày 15/02 dưới đây:

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.
12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.
13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Thưa Cha, qua những câu Thánh Kinh trên, con thấy được sự ân cần khuyên dạy của Sứ Đồ Phao-lô đối với Ti-mô-thê. Ông đã nhắc đến chính đời sống của mình để khích lệ Ti-mô-thê trong sự sống theo Lời Chúa. Ông đã nhắc để Ti-mô-thê thấy năng lực của Lời Chúa đã bày tỏ qua đời sống của ông ra sao.

Qua điều này con học được rằng con muốn dạy dỗ con cái được tốt thì con phải hoàn toàn và hết lòng sống theo Lời Chúa, để các con của con thấy năng lực của Lời Chúa thể hiện qua đời sống của con thế nào để chúng cũng tin tưởng và sống theo Lời Ngài.

Qua câu 10 và 11, con thấy mình cần phải: dạy dỗ chúng Lời Ngài và cách áp dụng Lời Ngài vào những tình huống cụ thể trong đời sống; sống nếp sống đúng với Lời Ngài để làm gương cho chúng; thể hiện đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh trên đời sống; nhẫn nại trước những sự khó khăn thử thách và trước những sự lâm vấp của chúng; bày tỏ tình yêu thương vô điều kiện với chúng; bền đỗ trong những sự khó khăn và bách hại để chúng học theo và được chứng kiến hết thảy sự giải cứu của Chúa.

Thưa Cha, qua những điều học được ở trên thì con nghĩ mình cũng cần tâm tình với con cái nhiều hơn để chúng hiểu được tâm tình của con dân Chúa trong mỗi sự việc là như thế nào và sự hành động của Chúa ra sao. Đó vừa là một cách dạy dỗ, vừa là một cách thông công để gắn kết càng hơn tình cảm gia đình.

Con cảm tạ ơn Cha về những bài học ích lợi trên! Nguyện xin Ngài giúp con áp dụng tốt vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Phạm Trịnh Minh Anh
19/02/2024 07:52

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày mới nữa được bắt đầu bằng sự suy ngẫm Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Ti-mô-thê 3:10-17.

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.

Thưa Cha, con hiểu rằng để tiếp tục lời dạy dỗ dành cho Ti-mô-thê thì Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc đến chính bản thân của ông, để Ti-mô-thê và chúng con hiểu rõ trong những ngày sau cùng, những thời kỳ khó khăn sẽ đến, thì con dân Chúa cần đối diện như thế nào. Sứ Đồ Phao-lô được kêu gọi vào chức vụ rao giảng, dạy dỗ thì ông không chỉ dạy bằng lời nói, mà còn sống làm gương, chạy đua theo mục đích, bằng đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương và sự trung tín, dẫu trong những sự bách hại và hoạn nạn thì ông vẫn nhẫn nại, chịu đựng. Con hiểu rằng dù ở thuận cảnh hay nghịch cảnh thì nếp sống, đức tin của con dân Chúa đều cần phải một lòng, kiên trì theo đuổi mục đích.

12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.
13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi gần kết thúc linh trình của mình thì Sứ Đồ Phao-lô đã đưa ra lời đúc kết rằng, hễ ai muốn sống cách tin kính thì sẽ bị bách hại. Đó là một lẽ thật mà những người muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ sẽ phải chịu. Như chấp sự Ê-tiên, như Sứ Đồ Phao-lô, họ chính là nhân chứng cho điều được chép trong câu 12.

Còn những người không tin Chúa, hay giả tin Chúa, hay chỉ tin trên môi miệng nhưng không sống theo Lời Chúa, để không bị bách hại, nhưng họ sẽ càng đi xa hơn trong sự làm dữ, khiến cho những người khác cũng bị lầm lạc, như chính họ lầm lạc.

14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.

Thưa Cha, con hiểu rằng lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê, cũng là Lời của Đức Thánh Linh dành cho mỗi con dân Chúa. Tất cả những điều chúng con đã học trong Chúa, và đã nhận biết việc Chúa giao cho, thì chúng con cần bền đỗ, giữ lòng trung tín để đứng vững trong những điều chúng con đã nhận biết, vì chúng con biết nhờ ai mà chúng con được đến với Lẽ Thật.

15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng để được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành mà Thiên Chúa sắm sẵn cho mỗi chúng con, thì Ngài đã ban cho chúng con Thánh Kinh, là Lời hướng dẫn chi tiết. Thánh Kinh là Lời Hằng Sống bởi do được Thiên Chúa hà hơi, như loài người trở nên một linh hồn sống từ bụi đất là do Thiên Chúa thổi linh sự sống vậy. Thánh Kinh có năng lực khiến chúng con khôn sáng, bởi nhờ Thánh Kinh chúng con được biết tình trạng hư mất của loài người, và biết cách để đến với sự cứu rỗi của Đấng Christ Jesus, để thoát khỏi án phạt sẽ đến trên những người chẳng tin.

Một người sẽ được ban cho đức tin đủ để tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng sau khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành, thì người ấy cần hết lòng sống theo Lời Chúa, là những Lời được chép trong Thánh Kinh, thì người ấy mới được gọi là người của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh là cuốn sách Thánh, là Lời Đức Chúa Trời ban cho loài người để giúp ích cho sự giảng dạy Tin Lành, cho sự quở trách, sự sửa trị người có tội, giáo dục người vào trong sự công chính. Vì thế chẳng có cách nào để giữ được sự cứu rỗi, ở trong sự công chính, nào khác hơn là dựa vào Thánh Kinh, được Thánh Kinh quở trách, sửa trị để trở nên trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Mọi tư tưởng, triết lý, đạo đức của loài người, nếu không đúng với Thánh Kinh thì đều sai trật, không thể dẫn loài người đến với sự cứu rỗi.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Chúa giúp chúng con được vững vàng, mạnh mẽ trước những khó khăn, hoạn nạn sẽ xảy đến, giúp chúng con được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
19/02/2024 17:09

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con làm xong tạm ổn các việc thuộc thể, Cha cho con có thì giờ được nghỉ ngơi, con lại có thời gian để học Lời Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,

11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.

12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.

13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.

14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, không riêng gì Phao-lô, mà hết thảy con dân chân thật của Chúa thì đều chịu khổ chung với Chúa. Nếu theo Chúa mà đời sống chỉ nhận phước hạnh Chúa ban, không chịu vác thập tự mình theo Ngài, đời sống chỉ toàn thấy thoải mái dễ chịu không thôi, mà chưa khi nào cảm thấy khó khăn gì, thì chưa phải là một đời sống theo Chúa thật, vì Lời Chúa nói rõ ràng trong câu 12, rằng: "Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại."

Phao-lô là tấm gương sống động về sự chịu khổ để con học tập. Chính đức tin thể hiện qua nếp sống tin kính chịu khổ theo Chúa của ông đã khích lệ con, rằng Chúa là có thật, năng lực biến đổi của Tin Lành và năng lực sống vì Tin Lành là có thật.

Câu 14 giúp con hiểu được, để đức tin được ở lại và lớn lên, thì con cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất của sự vâng lời, học bắt chước và làm theo Lời Chúa và từ các anh chị em chân thật cùng Cha. Chỉ có tấm lòng khiêm nhu hạ mình chân thành mới giúp con chạm đến Chúa và lớn lên trong Ngài. Còn những kẻ ác, giả mạo thì càng dấn sâu vào sự ác và lầm lạc, cho chính mình và kéo theo những người khác, con cần cẩn thận giữ mình để không trong số như vậy.

15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha, chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời của con, Lời Ngài là Thánh Kinh, qua Ngôi Lời nhập thế làm người, là Đức Chúa Jesus Christ mà con tin, con nhận ơn tha thứ và được cứu rỗi, con được Đức Thánh Linh ngự, ban thánh linh cho con hiểu biết về Ngài, thì con mới có năng lực để trở nên khôn sáng. Con hiểu, một người càng đón nhận Chúa sớm chừng nào, hiểu biết và làm theo Thánh Kinh sớm và nhiều chừng nào, thì người đó càng có năng lực khiến khôn sáng sớm và nhiều lên chừng đó. Vậy nên, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê ngay từ lúc còn thơ ấu, là khi tuổi còn nhỏ đã cần chuyên tâm học biết Chúa qua Thánh Kinh, để được Ngài dạy dỗ, ban năng lực giúp khôn sáng.

Con hiểu khôn sáng là khôn ngoan và thông sáng. Khôn ngoan là hiểu biết đúng Thánh Kinh. Thông sáng là áp dụng đúng Thánh Kinh. Trong nếp sống thực tế, khôn sáng chính là hiểu và làm theo đúng ý Chúa trên đời sống. Quả thật, không có gì phước hạnh hơn khi một người có đời sống hiểu và sống đúng ý Chúa, nhất lại là từ nhỏ đã sống tin kính Chúa như vậy, sẽ không phải chịu nhiều hậu quả tội lỗi chính mình đem lại.

Thưa Cha, điều này luôn bị Sa-tan lừa gạt, gieo vào tâm trí các bậc cha mẹ và người lớn, khi cho rằng trẻ nhỏ không cần dạy tin kính Chúa, để lớn lên khi trẻ có ý thức, sẽ tự biết chọn lựa đúng sai. Hiểu như vậy là họ ngang nhiên xem Tin Lành của Chúa Jesus như một tôn giáo, xem Thánh Kinh như một cuốn sách để nghiên cứu đúng sai theo nhận thức của lý trí, là chối bỏ thần tính quyền năng của Chúa, chối bỏ năng lực dạy và biến đổi lòng người của Thánh Kinh.

Con thấy rằng, trẻ nhỏ đơn sơ, dễ tiếp nhận hơn người lớn, nhưng đa phần số đông không tin kính và chống nghịch Chúa, đã ra sức ngăn cản trẻ đến với Chúa và lẽ thật Lời Chúa.

16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]

17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã ban và bảo tồn Thánh Kinh cho chúng con cho đến ngày nay. Thi Thiên 138:2b, dạy cho con biết, con cần trân quý Lời Ngài hơn cả danh Ngài. Con cũng hiểu, tôn cao không có nghĩa là con tôn thờ cuốn Thánh Kinh cách hình thức, mà con cần trân quý trong tấm lòng, hết lòng tin kính Chúa và làm theo mọi điều Chúa phán truyền và dạy dỗ trong Thánh Kinh, qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận sống theo, như Lời Chúa đã dạy dỗ con trong Giô-suê 1:8.

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng." (Giô-suê 1:8).

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài luôn ở cùng con, dạy dỗ và thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
19/02/2024

...


Kim Loan Nguyen
20/02/2024 17:12

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho chúng con được bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ Cha đã ban cho con được có thời gian cùng phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức và thêm đức tin, cùng tình yêu trên con. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Nguyện xin Ngài soi dẫn con vào mọi lẽ thật Lời Ngài. Và ban cho con năng lực luôn thực hành đúng Lời Chúa vào đời sống con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nguyện xin mọi sự tôn quý, quyền phép, vinh quang đều duy thuộc về Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân. A-men!

Thưa Cha! Con xin được ghi lại sự con học hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh II Ti-mô-thê 3:10-17 như sau:

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dùng chính bản thân ông để tiếp tục nhắc nhở và dạy dỗ Ti-mô-thê phải luôn sống và hết lòng làm theo Lời Chúa trong mọi cảnh ngộ, dù là vào những thời kỳ sau cùng khó khăn. Như Ti-mô-thê đã được sự dạy dỗ từ Phao-lô, đã đi bên cạnh ông, chứng kiến nếp sống tin kính Chúa để làm gương cho mọi người, được biết mục đích của cuộc đời ông, đức tin cùng những sự nhẫn nại, bền lòng chịu đựng, sự bền đỗ của ông trong mọi cảnh ngộ.

Nhưng điều quan trọng Phao-lô đưa ra những lời dạy dỗ, khuyên bảo để khích lệ cho Ti-mô-thê cứ tiếp tục, vững lòng mà bước đi tiếp và hoàn thành những sự Ti-mô-thê được giao phó. Bởi vì chính Ti-mô-thê cũng đã biết rằng những lần Phao-lô bị bách hại, bị hoạn nạn ở các thành An-ti-ốt, I-cô-ni, Lít-trơ nhưng Chúa đều cứu ông cả. Con hiểu rằng, đây là lời khích lệ cho hết thảy con dân Chúa, những ai đang hết lòng sống cho Chúa và chết cho Chúa.

12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.

Câu 12: Con hiểu rằng, qua tham khảo bài người chăn, con được biết thư II Ti-mô-thê là Sứ Đồ Phao-lô viết trước ông sắp chết, cuộc linh trình của ông sắp kết thúc rồi. Nên ông đã dạy dỗ, động viên, khích lệ Ti-mô-thê và ông đã đưa ra những bài học kinh nghiệm đã được ông rút ra qua những gì xảy ra cho cuộc đời làm sứ đồ cho Đấng Christ của ông rằng: Cứ hễ những ai sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bách hại.

Con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian còn phải bị chịu sỉ nhục, đánh đập, vu khống, bách hại... Rồi đến những sứ đồ của Chúa, những môn đồ và các thánh đồ của Chúa cũng đều phải trải qua đủ những sự bách hại. Nên con dân Chúa sẽ luôn phải chịu sự hoạn nạn thử thách đó không ai được tránh khỏi. Bởi vì giáo lý của Đấng Christ là phải ăn năn tội, phải từ bỏ tội, hướng đến nếp sống công chính, thánh khiết và yêu thương. Và nếp sống ấy là nếp sống trái ngược hoàn toàn với thế gian này. Vì thế là con dân Chúa sẽ luôn phải đối diện với những kẻ ác, những kẻ không có lòng tin kính, và với cả Ma Quỷ.

Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho phép những sự bách hại và hoạn nạn xảy ra, bởi khi chúng con vượt qua được thì chúng con mới nhận được phần thưởng của mình. Con tin biết rằng Chúa sẽ luôn bên cạnh, thêm sức mới để cho chúng con chịu đựng được mọi thử thách.

13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, những kẻ làm ác là những kẻ không có lòng tin kính Chúa, luôn làm trái nghịch lại những điều răn và Lời dạy của Chúa. Những kẻ giả mạo là những giáo sư giả, những kẻ giả hình, chỉ giả vờ tin Chúa nhưng lại sống nghịch Lời Chúa. Những kẻ đó sẽ càng ngày càng dấn sâu vào trong sự dữ. Bởi họ không có lòng kính sợ Chúa, không bao giờ đạt được đến sự tri thức của lẽ thật.

Nên họ chỉ biết giảng dạy những điều họ cho là đúng để lôi kéo, dẫn dụ cả những kẻ khác cũng bị lầm lạc theo. Và chính cả bản thân họ cũng tự lừa gạt mình với những sự tự lý luận sai lẽ thật của họ, và kết quả đợi chờ họ là sự hư mất đời đời. Nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê hãy cứ ở lại trong những sự đã được ông truyền dạy và những sự Ti-mô-thê được giao phó.

Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: "Vì biết con đã học những điều đó với ai". Nghĩa là mỗi con dân chân thật của Chúa, hết lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật Lời Chúa, hết lòng sống đẹp lòng Chúa. Thì chính Đức Thánh Linh sẽ là Đấng dạy dỗ, hướng dẫn và soi dẫn con dân Chúa vào sự tri thức lẽ thật của Lời Chúa, khi họ dốc lòng đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo.

15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Câu 15-17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô một lần nữa nhắc cho Ti-mô-thê nhớ đến rằng: Ti-mô-thê được lớn lên và được sự dạy dỗ bởi bà và mẹ của mình là người có lòng tôn kính Chúa. Nên từ nhỏ Ti-mô-thê đã được biết rằng Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, có năng lực khiến cho những ai thật lòng tin kính Chúa, thì khi đọc và nghe Lời Chúa sẽ được Ngài ban cho sự khôn sáng để có sự hiểu biết về Lời Ngài. Từ đó dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus và chỉ có ở trong Đấng Christ mới có được sự cứu rỗi bởi đức tin.

Con hiểu rằng, sau khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì họ được nhận ơn cứu rỗi. Nhưng họ chỉ mới được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Nếu họ muốn được ở lại trong Vương Quốc Trời, là công dân Vương Quốc Trời, là người của Đức Chúa Trời thì họ cần phải vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Hết lòng sống và làm theo mọi Lời phán dạy của Thiên Chúa đã được ghi chép lại toàn bộ trong Thánh Kinh. Để là người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành thì con dân Chúa phải luôn đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, để cẩn thận làm theo. Từ lời nói, suy nghĩ, việc làm, dù là rao giảng Tin Lành, hoặc muốn quở trách hay sửa trị thì con dân Chúa cũng phải dùng Lời Chúa để đối chiếu và làm theo, chứ không căn cứ theo những suy nghĩ, phong tục, hay theo kiểu của thế gian. Bởi vì cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có năng lực và thẩm quyền tuyệt đối cho những ai thật lòng kính sợ và muốn sống theo Lời Chúa. Và Thánh Kinh là Lời dạy của Chúa nên có ích lợi cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình. Chỉ khi con dân Chúa luôn vâng theo và thực hành đúng Lời Chúa thì mới được trọn vẹn và sẵn sàng làm các việc lành.

Lạy Cha! Từ lúc bắt đầu trước khi vào Hội Thánh. Con đã không tin vào Thánh Kinh. Vì con nghĩ rằng đã được chỉnh sửa và ở dưới sự kiểm soát rồi, nên sẽ không còn đúng nữa, khi đó con đọc cũng không hiểu được bao nhiêu, con chỉ cảm thấy rất tối nghĩa. Nhưng khi con được đón nhận ơn cứu rỗi, được tái sinh lại thì con bắt đầu đọc lại Thánh Kinh, từ từ con mới hiểu được chút chút dù là lúc ban đầu con luôn bị những ý tưởng nghi ngờ quấy phá.

Qua kinh nghiệm chính bản thân mình, qua sự khuyên bảo giảng dạy của người chăn, cùng những anh chị em của mình. Con kinh nghiệm càng hơn chỉ có Thánh Kinh mới có năng lực biến đổi một người từ tội lỗi thành người muốn sống đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương. Chỉ khi con cứ luôn đọc và suy ngẫm Lời Chúa thì từ ý nghĩ, lời nói đến việc làm mới được thánh hóa và biến đổi, nếu cứ luôn ở trong Lời Chúa cả ngày đêm thì con sẽ bớt bị cám dỗ, bớt suy nghĩ tội hay suy nghĩ vớ vẩn. Và chỉ khi con luôn cố gắng muốn hết lòng cẩn thận làm theo Lời Chúa thì Chúa ban cho con năng lực sống theo ý Ngài. Khi con luôn sống theo đường lối, luật pháp của Ngài thì đời sống con mới càng ngày được sung mãn và thịnh vượng.

Dù trước đó con không hiểu tại sao, nhưng con cứ làm theo ý muốn của Ngài, thì con lại nhìn thấy kết quả liền. Con xin cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Cảm tạ Cha đã cho con hiểu rằng nhìn vào người chăn, nhìn vào anh em cùng Cha của mình rồi đối chiếu với Lời Chúa, và hơn hết là chính bản thân con được kinh nghiệm qua và khi con làm theo Lời Chúa thì con đã nhận được những gì. Cũng nhờ vậy mà giờ đây con biết phân biệt giáo sư giả, và mọi sự lừa gạt của thế gian. Cảm ơn Cha đã ban Lời Hằng Sống của Ngài cho chúng con. Nguyện xin Cha ban cho con luôn giữ được tấm lòng kính sợ và yêu mến Ngài như lúc ban đầu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
20/02/2024 21:53

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa lại ban cho con có được thời gian đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng con được lớn lên, được vững vàng trong Chúa. Nguyện con được thỏa vui trong sự suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con, để con học biết thánh ý Chúa. Nguyện con hết lòng làm theo mọi điều Chúa dạy bảo. Con cảm tạ Chúa!

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.
12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.
13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô chỉ ra rằng: Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại. Con hiểu càng trong những ngày sau cùng tội lỗi càng gia tăng, loài người chống nghịch lại những sự lành và những người thật lòng tin kính Chúa sống nếp sống tốt lành. Vì vậy, những người thật lòng tin kính Chúa, muốn sống nếp sống vâng giữ điều răn của Chúa, đẹp lòng Chúa sẽ bị bách hại. Họ sẽ bị chính người thân, người lân cận, chính quyền, thậm chí là anh chị em cùng Cha giả dối bắt bớ, bách hại.

Nhưng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những tấm gương sáng trong sự chịu khổ vì danh Chúa. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô làm gương sáng cho Ti-mô-thê và mỗi một con dân chân thật của Chúa trong sự kiên trì chịu khổ. Chẳng những vậy, những sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của Phao-lô đều hướng về Đấng Christ, làm gương và khích lệ con dân Chúa hướng đến Đấng Christ. Thật như ông từng nói: "Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (Rô-ma 14:8). Ngay cả sự bị bắt bớ, bách hại, sự hoạn nạn mà ông trải qua cũng bày tỏ ra rằng, ông thật đã sống cho Chúa, chết cho Chúa, bày tỏ ra sự vinh quang của Ngài.

2. Con hiểu những kẻ ác là những kẻ bách hại con dân Chúa, kẻ giả mạo là những kẻ giả làm tôi tớ Chúa. Họ cứ càng dấn sâu vào trong sự bách hại con dân chân thật của Chúa, khiến cho chính họ và những người khác bị lầm lạc trong điều sai trật, giả dối, rời xa khỏi lẽ thật.

3. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê ở lại trong những sự đã học và được giao phó, nghĩa là những điều Ti-mô-thê được bà ngoại và mẹ dạy dỗ về sự tin cậy nơi Chúa từ khi còn nhỏ, và chức vụ giám mục mà ông đã nhận từ Chúa qua sự đặt tay của Phao-lô. Con hiểu ở lại trong những sự đó, nghĩa là sống, giữ lấy và làm theo.

Con hiểu Thánh Kinh có năng lực khiến một người khôn sáng, nghĩa là khi một người có tấm lòng tôn kính Chúa, hạ mình tiếp nhận và làm theo những lời khuyên dạy trong Thánh Kinh, họ sẽ nhận được sự khôn sáng nhận biết điều nào đúng, điều nào sai, điều nào dẫn đến sự sống đời đời, điều nào khiến chết mất. Khi hết lòng làm theo thì chính mỗi việc người đó làm ra sẽ dẫn họ đi trong con đường công chính, mà phần thưởng cuối cùng họ nhận được là sự cứu rỗi bởi đức tin. Nhưng chỉ khi nào một người thật lòng ăn năn tội, kính sợ Chúa, hạ mình tin nhận Chúa thì mới nhận được năng lực, sự khôn sáng, và sự cứu rỗi. Bởi hết thảy những sự đó ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng chịu chết thay tội lỗi của loài người.

4. Con hiểu cả Thánh Kinh được Chúa thần cảm, soi dẫn cho người viết ghi lại thánh ý Chúa, sự dạy dỗ của Chúa dành cho loài người. Vì vậy, con dân Chúa phải dựa theo Lời Chúa để giảng dạy thì mới đúng theo ý Chúa, dựa theo Lời Chúa để cáo trách tội lỗi, dựa theo Lời Chúa để sửa đổi, dựa theo Lời Chúa để nuôi dưỡng, rèn giũa lẫn nhau. Con hiểu như vậy là hạ mình tiếp nhận sự thánh hóa của Chúa, và khi đó người thuộc về Chúa sẽ được trở nên trọn vẹn và trở thành công cụ của Chúa sẵn sàng cho mọi việc lành mà Chúa sắm sẵn và giao cho.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, trong những ngày sau cùng này, một trong những điều khó khăn xảy đến là sự con dân Chúa phải chịu bách hại. Vì vậy, con phải có sự chuẩn bị cho mình trong thuộc linh và thuộc thể, để khi đối diện với những khó khăn, bách hại thì con không bỡ ngỡ mà được vững vàng vượt qua. Thuộc linh thì rèn tập trung tín viết bài suy ngẫm, vì đó là phương cách giúp con thực hành Lời Chúa dạy suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm. Thuộc thể thì học tập trong việc chăn nuôi, trồng trọt để tự cung tự cấp.

2. Con học được rằng, giữa sự khó khăn, bách hại xảy đến thì con phải giữ mình luôn ở lại trong Lời Chúa. Vì như vậy giúp con tránh khỏi sự dẫn dụ sai trật, lầm lạc của những kẻ ác và những kẻ giả mạo.

3. Con học được rằng, để trở nên trọn vẹn trước Chúa và có năng lực từ nơi Chúa làm mọi việc lành thì trước nhất phải tiếp nhận sự thánh hóa từ Lời Chúa, chịu học Lời Chúa, chịu nghe sự quở trách, chịu làm theo sự hướng dẫn, chịu tập rèn sửa mình theo Lời Chúa dạy.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện con luôn ghi nhớ Lời Chúa trong con, để con luôn sống và làm theo mọi điều Chúa đã dạy dỗ con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/02/2024

...


Vũ Triệu Hùng
21/02/2024 07:09

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong II Ti-mô-thê 3:10-17.

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.
12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.
13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Ti-mô-thê là người đi cùng với Phao-lô suốt nhiều năm trong những cuộc hành trình truyền giáo. Vì thế, chính Ti-mô-thê là nhân chứng sống động về đời sống đức tin của Phao-lô, và có lẽ hơn ai hết, Ti-mô-thê là người biết rất rõ Phao-lô. Nhưng Phao-lô thật đã sống một đời sống hết lòng tin kính Chúa, hết lòng chịu khổ để phụng sự Chúa và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Đời sống của Phao-lô là một tấm gương sáng chói cho con dân Chúa bao thế hệ noi theo và là chuẩn mực trong nếp sống, đức tin, sự yêu thương, sự nhẫn nại, sự dạy dỗ và sự chịu khổ. Phao-lô thật là một người lính xuất sắc của Đức Chúa Jesus Christ và ông đánh trận tốt lành và đã hoàn thành chặng đua. Qua đời sống bao năm theo Chúa cách hết lòng, Phao-lô nói ra một kinh nghiệm và cũng là lẽ thật trong Chúa rằng, một người muốn sống cách tin kính trong Chúa thì sẽ bị bách hại. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ đã luôn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và Ngài cũng thường bị bắt bớ và đã bị bách hại cho đến chết. Những người sống cách tin kính trong Đấng Christ dẫu bị bách hại, nhưng con đường họ đi là con đường ngay thẳng, công chính và dẫn đến sự sống đời đời. Nhưng những kẻ làm ác và giả hình thì dù họ không bị bách hại, thậm chí được nhiều người ủng hộ, nhưng con đường đó tối tăm, mù mịt. Họ càng làm thì ngày càng dấn sâu vào sự dữ và kéo theo những ai nghe theo họ bị lầm lạc và cuối cùng là chìm đắm trong sự hư mất.

2. Ti-mô-thê có người bà và người mẹ tin kính Chúa, nên ngay từ nhỏ ông đã được mẹ dạy dỗ và biết đến Thánh Kinh. Những sự đã học mà Phao-lô nói đến không phải là học thức thu đạt được ở trong trường lớp, trong xã hội, nhưng là chính sự Ti-mô-thê được Đức Thánh Linh dạy dỗ khi ông chăm chỉ đọc, suy ngẫm Lời Chúa trong Thánh Kinh, học được qua sự dạy dỗ của bà, của mẹ đúng với Lời Chúa và đặc biệt là thường xuyên được nghe sự dạy dỗ đầy khôn sáng của Phao-lô trong suốt 14 năm Ti-mô-thê đi theo Phao-lô trong các hành trình truyền giáo. Ở lại trong sự con đã học là luôn sống trong sự vâng lời và làm theo những điều Ti-mô-thê đã được Đức Thánh Linh dạy dỗ trong sự hiểu biết Thánh Kinh. Ngay từ còn nhỏ, Ti-mô-thê đã nhận biết Lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước khiến cho ông được khôn sáng. Và khi Ti-mô-thê cứ hết lòng vâng giữ Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh Cựu Ước thì ông đã dọn lòng để sẵn sàng tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa bởi đức tin, vì một người làm theo Lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước sẽ tin Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời đã phán hứa. 

3. Cả Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước chính là Lời của Thiên Chúa. Được Thiên Chúa hà hơi là toàn bộ Thánh Kinh được Thiên Chúa thần cảm để các tác giả viết ra theo ý muốn Chúa, chứ không phải đến bởi ý riêng của bất cứ ai. Và được Thiên Chúa ban sự sống vì Lời Chúa trong Thánh Kinh thật là Lời sống và còn mãi cho những ai tin và làm theo thì sẽ được sống và sự sống đời đời. Thánh Kinh có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống của con dân Chúa. Vì thế, mọi sự giảng dạy, quở trách, sửa trị và giáo dục con dân Chúa đều phải dựa theo tiêu chuẩn Lời Chúa và hiệp với lẽ thật mới mang lại ích lợi, xây dựng và sửa phạt họ cách yêu thương và công chính. Qua đó, để con dân Chúa ngày càng trở nên trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành Đức Chúa Trời sắm sẵn.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, sự bách hại là một điều gắn liền không thể thiếu trên đời sống của những người tin kính Chúa. Vì thế để vượt qua và đứng vững những sự khó khăn, bách hại sắp tới, con dân Chúa cần rèn tập và trang bị cho mình đầy đủ Lời Chúa qua sự viết bài suy ngẫm mỗi ngày và luôn thông công với anh chị em cùng Cha. Con học được rằng, sự tin kính không những khiến cho một người nhận được nhiều phước hạnh, mà sự bách hại là nguyên cớ khiến cho người đó có được những phần thưởng lớn trong Vương Quốc Trời khi họ hết lòng trung tín với Ngài.  

2. Con học được rằng, việc cứ ở lại trong Lời Chúa và sự đã học sẽ giúp cho con dân Chúa không bị sa vào những sự cám dỗ, bẫy rập và những mưu kế của ma quỷ. Một người cứ ở lại trong sự đã học khi họ luôn biết hạ mình, khiêm nhường, tiếp nhận những góp ý, quở trách của anh chị em mà không lui đi trong đức tin, không rời bỏ nơi mà Chúa đã dành cho họ.

Cảm tạ ơn Cha cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài khiến cho chúng con nên trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con và con luôn ở trong những sự được Thiên Chúa dạy dỗ và giao phó. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/02/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
21/02/2024 14:44

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an. Con dâng lời tôn vinh danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con. Con nguyện chỉ thờ phượng duy nhất một mình Ngài. Xin Cha gìn giữ con ngày hôm nay không phạm tội. Xin Cha quan phòng trên con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con giúp con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh mà con suy ngẫm bằng thần trí. Con cảm tạ Ngài.

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.
12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.
13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 3:10-17 như sau.

1. Con hiểu rằng Phao-lô tâm tình với Ti-mô-thê về những sự gian khó mà ông đã trải qua vì đức tin nơi Thiên Chúa. Ông tâm sự không phải để khoe thành tích nhưng để khích lệ Ti-mô-thê vì những sự gian khó đó của ông mà Ti-mô-thê cũng biết rõ. Những điều đó cũng là một gương tốt mà Ti-mô-thê nhớ đến noi theo sẵn sàng chịu khổ trong chức vụ mà Chúa đã giao phó. Phao-lô làm chứng rằng tuy ông đã trải qua những gian khó đó nhưng Thiên Chúa đã giải cứu ông ra khỏi hết thảy những sự bách hại ấy. Điều này sẽ càng khích lệ cho đức tin của Ti-mô-thê càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha trong Hội Thánh con cũng học được những tấm gương con dân Chúa chịu hy sinh, chịu khổ vì đức tin nơi Chúa. Con cũng học được gương của những anh hùng đức tin và được nghe những lời chứng sống động của họ và về sự giải cứu của Ngài trên họ. Giúp con càng thêm lên đức tin và được khích lệ nhiều lắm.

2. Con hiểu rằng người muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ sẽ bị bách hại là bởi vì họ đang sống ở thế gian tội lỗi mà thế gian thì đang bị cầm quyền bởi Ma Quỷ. Ma quỷ là kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Vậy nên ai càng sống tin kính thì sẽ càng bị bách hại. Sự bách hại ở mọi hình thức khác nhau. Bị bách hại từ những người bên ngoài như các nhà cầm quyền, những kẻ ác, bách hại từ bên trong chính gia đình của mình khi không cùng đức tin với họ. Những sự bách hại mà Ma Quỷ tạo ra nhầm mục đích ngăn trở sự rao giảng Tin Lành và ngăn trở loài người đến gần Thiên Chúa. Tuy nhiên người thật lòng tin Chúa thì những sự bách hại đó là phương tiện để họ được chứng minh đức tin của mình, được nhận thêm phần thưởng và được kinh nghiệm Thiên Chúa càng hơn. Còn những kẻ nhìn vào thấy thật tưởng như bình an, giàu sang, địa vị, mọi thứ suôn sẻ trong cuộc sống thì họ lại càng lún sâu vào tội lỗi, càng chìm đắm trong những sự hư không mà họ không hay biết. Trước đây con từng suy ngẫm về một người bị hư mất linh hồn mà họ không biết, con thấy người ấy như một cái xác biết đi, hay là những nhành Mai người ta cắt cắm vào bình chưng ba ngày Tết. Nhìn thì thấy lung linh rực rỡ nhưng nó đã không còn nhựa sống rồi đến hết những ngày khoe sắc đó thì nhìn nó thật thảm hại, tàn héo mà người ta đem vứt đi.

3. Con hiểu rằng Ti-mô-thê đã được sự giảng dạy Tin Lành từ Phao-lô, cũng đã có thời gian ở gần Phao-lô được Phao-lô chăm sóc thuộc linh. Phao-lô nhắc nhớ lại cho Ti-mô-thê và khuyên ông hãy ở lại trong những gì mà ông đã học, đã nghe, đã được dạy dỗ và đã được giao phó để thi hành chức vụ. Con hiểu ở lại có nghĩa là tiếp tục làm theo, nghe theo những gì đã được dạy dỗ. Không đi ra khỏi sự dạy dỗ ấy mà quay về nếp sống con người cũ, mà cứ nuôi mình trong đức tin, trong sự tin kính.

4. Con hiểu Phao-lô tiếp tục nhắc nhớ Ti-mô-thê về sự ông đã biết Lời Chúa từ khi còn thơ ấu. Con được học biết những bài trước Ti-mô-thê có bà ngoại và mẹ là người tin kính Chúa. Vậy nên chắc chắn rằng họ đã dạy dỗ Ti-mô-thê đi theo đường lối của Chúa từ khi còn thơ ấu. Và khi lớn dần, càng có sự hiểu biết thì Ti-mô-thê càng nhận thức rõ được Thánh Kinh có năng lực khiến cho ông được khôn sáng và dẫn ông đến sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi ấy chỉ có trong Đấng Christ Jesus. Thưa Cha, suy ngẫm đến đây con càng thấy trách nhiệm của người làm cha mẹ thật lớn. Sự Chúa dạy phải dạy trở thơ con đường nó phải theo, để khi nó già nó không lìa khỏi đó là một điều minh chứng Thánh Kinh không sai trật qua cuộc đời Ti-mô-thê. Thánh Kinh không sai trật, chỉ có loài người không làm theo mới dẫn người ta đến sự sai trật.

5. Con hiểu câu 16 và câu 17 khẳng định các ích lợi của Thánh Kinh mà nếu một người vâng giữ theo. Phao-lô cũng cho biết cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi. Con hiểu hà hơi có nghĩa là được Thiên Chúa thần cảm cho người viết viết ra, được Thiên Chúa ban phước và được Thiên Chúa tôn cao.

- Có ích cho sự giảng dạy là sự dạy dỗ người đọc đến những Lẽ Thật, những đường lối công chính, những sự hiểu biết. Thánh Kinh là quyển sách dạy cho loài người biết nguồn gốc, biết Thiên Chúa, biết làm điều thiện, tránh điều ác, dạy cho người ta biết kính Chúa yêu người.

- Có ích cho sự quở trách là sự giúp cho người đọc nhận thấy tội lỗi của mình, cho sự sai trái của mình. Thánh Kinh là Lẽ Thật nên giúp cho người đọc nhận thức rõ đúng tội, nói lên đúng bản chất tội lỗi của loài người giúp cho người đọc đến với sự ăn năn.

- Cho sự sửa trị là sự Thánh Kinh nói lên lẽ thật bắt phục những người kiêu ngạo, cố ý sống trong tội. Rèn luyện một người sống theo tiêu chuẩn và đường lối của Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời để người ấy được thanh tẩy, trọn vẹn sẵn sàng làm các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn.

Bài học con rút ra được là:

1. Con học được rằng con cần biết ơn Chúa vì ân điển Ngài đã ban cho con. Con phải luôn hướng lòng về Chúa, nhớ lại những ơn phước của Chúa ban cho mà có lòng biết ơn Chúa. Nhìn vào những tấm gương tin kính Chúa mà noi theo. Con cũng phải ở lại trong ân điển mà Chúa đã ban cho con.

2. Con cầu xin Chúa tha tội cho con vì con cũng là người được biết đến Chúa, đến Thánh Kinh từ nhỏ nhưng con đã không hết lòng tìm kiếm Chúa, đọc và suy ngẫm Thánh Kinh nên con đã không bước đi theo đường lối của Chúa. Con học được rằng bây giờ con phải dạy dỗ con cái của con từ nhỏ để chúng không xa lìa đường lối của Chúa. Và trong nếp sống của con cũng phải làm gương cho con cái noi theo. Con nhận thấy rằng trong gia đình cha mẹ là người tin kính Chúa thì thật là phước hạnh, con cái cũng được dạy dỗ và sớm nhận biết được năng lực của Thánh Kinh.

2. Con học được rằng Thánh Kinh là Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh đã ghi rất đầy đủ những điều mà con cần làm theo. Con không cần phải sử dụng tâm lý hay phương thức khác. Bởi vì Lời Chúa có năng lực biến đổi một người, chỉ dạy một người và sửa trị một người. Mọi việc côn nên dựa theo tiêu chuẩn của Chúa qua Thánh Kinh để hành xử, nhận định và quyết định.

Thưa Cha, hôm nay con đọc được câu Thánh Kinh này trong trang Thánh Kinh hằng ngày mà con đã để lòng suy ngẫm đến. "Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an." (Rô-ma 8:6). Tuy rằng câu Thánh Kinh này rất ngắn nhưng rất quan trọng và đó là bản chỉ đường cho con đến với sự sống đời đời. Và câu Thánh Kinh này cũng là vũ khí lợi hại của con khi đối diện với những mưu kế của kẻ thù. Con cần được Chúa ban cho sự khôn sáng để nhận thức rõ đâu là "xác thịt" đâu là "thần trí' để con áp dụng. Cảm tạ Chúa hôm nay con được kinh nghiệm về Thánh Kinh có ích cho sự dạy dỗ và sửa trị qua sự con suy ngẫm về câu Thánh Kinh này. Giúp con nhận biết con cần phải làm gì. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con thấy vui thỏa phước hạnh khi được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Cha ban cho con tấm lòng yêu thích Thánh Kinh và luôn sống theo Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
21/02/2024


Nguyễn Ngọc Tú
21/02/2024 22:25

Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian viết lại các sự suy ngẫm của con về phân đoạn II Ti-mô-thê 3:10-17. Nguyện rằng những sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài, được Ngài vui nhận.

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.

Câu 10 và 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, thực tế thì trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất Phao-lô đã gặp nhiều hoạn nạn hơn, nhưng ở đây ông chỉ nhắc lại với Ti-mô-thê những hoạn nạn mà ông gặp ở thành An-ti-ốt, I-cô-ni, và Lít-trơ. Lý do là vì sinh quán của Ti-mô-thê ở tại Lít-trơ và đó là lần đầu Phao-lô truyền giáo đến Lít-trơ. Có lẽ, hàm ý của Phao-lô là muốn ôn lại với Ti-mô-thê những kỷ niệm của thuở ban đầu ông mang Tin Lành đến với Ti-mô-thê. Nếu là vậy, thì câu "những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy" là một lời động viên hàm chứa rất nhiều tình cảm của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê. Phao-lô động viên Ti-mô-thê, dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy gắng sức chịu khổ rao giảng Tin Lành và tin cậy Chúa trong mọi sự, vì chắc chắn Ngài sẽ giải cứu Ti-mô-thê.

12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.

Câu 12: Con hiểu rằng, đây là lời Phao-lô tâm tình với Ti-mô-thê về hoàn cảnh sống chung của con dân Chúa. Bất cứ ai muốn sống nếp sống tin kính Chúa thì sẽ bị bách hại, vì thế gian ghét Chúa (Giăng 15:18).

13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.

Câu 13: Con hiểu rằng, "những kẻ ác và những kẻ giả mạo" là những ai chỉ giả bộ chứ không thật lòng tin nhận Chúa, bao gồm cả những giáo sư giả, tiên tri giả, và những người mang danh là tin Chúa nhưng có nếp sống thù nghịch thập tự giá.

14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, khi viết "vì biết con đã học những điều đó với ai" là Phao-lô muốn Ti-mô-thê nhớ lại mẹ và bà ngoại, là hai người đã xây dựng nền tảng đức tin cho ông, sống làm gương cho ông về đời sống tin kính Chúa. Đồng thời nhắc Ti-mô-thê nhớ đến Phao-lô là người đã đem Tin Lành đến cho ông, được ông xem như cha, và đã sống làm gương cho ông trong chức vụ.

Bản thân Ti-mô-thê cũng ý thức được mọi sự khôn sáng mà ông có là nhờ được học biết về Lời của Chúa, từ khi còn thơ ấu.

16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, giống như Giô-suê 1:8, con dân Chúa cần thực hành luôn luôn Lời Chúa dạy trong hai câu này. Trước nhất là cần thực hành để gầy dựng chính mình bằng cách dùng Lời Chúa để tra xem, quở trách, sửa trị, kỷ luật những sự sai trái của bản thân. Thứ hai là dùng Lời Chúa để dạy dỗ, góp ý, hướng dẫn, quở trách, sửa trị các anh chị em cùng đức tin. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi ngẫm nghĩ về phân đoạn này, con thấy những bậc cha mẹ trong Chúa thật phước hạnh vì có Lời Chúa để giáo dục con cái của mình. Con cũng nhận thấy những đứa bé trong Hội Thánh được lớn lên trong Lời Chúa thì có sự khôn sáng khác biệt hẳn những đứa trẻ ngoài đời. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày đọc Lời Chúa cùng các con là một niềm vui trong cuộc sống của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Xuân Bắc
26/02/2024 05:43

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dẫn dắt con được hiểu về Lời của Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách II Ti-mô-thê 3:10-17.

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.
12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.
13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.
15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính,
[hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con lại tiếp tục được những sự hiểu biết và những sự dạy dỗ như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê hãy xem nếp sống, mục đích và sự tin kính Chúa của ông, mà giữ vững đức tin của mình. Không những vậy mà khi sống một đời sống tin kính thì sẽ gặp hoạn nạn, bắt bớ và sự bách hại từ những người không tin nhận Chúa. Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua những sự bắt bớ đó và được Chúa gìn giữ ông đi qua những hoạn nạn đó cách bình an.

Thưa Cha, thật là một sự lạ lùng về Lời của Ngài, nếu không được sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh thì không ai có thể hiểu được Lời của Ngài. Và con thấy rằng Lời của Ngài vượt quá sự hiểu biết của loài người. Họ đọc vào, thì chỉ thấy sự trái nghịch với tiêu chuẩn đạo đức của loài người, đến nỗi họ cho là tà giáo và bách hại những người sống theo những Lời dạy đó. Cũng như những người ở thành Giê-ru-sa-lem năm xưa đã cùng với các giáo sư và các thầy thông giáo bách hại Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, khi con được biết Ngài và sống theo Lời của Ngài, thì bị gia đình bách hại, ngăn cấm, không cho sống như vậy. Nhưng trong con cứ thấy điều đó là đúng với Lời của Ngài không sai, nhưng mọi người đều nói là sai và ngăn cấm. Thật lạ lùng dù có những sự hăm dọa, nhưng trong con có được sự bình an lạ lùng. Mọi người đều không hiểu, muốn biết con được ai dạy cho và cho rằng Lời của Chúa không ai có thể hiểu đúng được, nhưng chỉ có những người có chức vụ cao trong giáo hội mới suy ngẫm và đưa ra lời dạy được. Con thấy rằng họ dạy quá sai trật với Lời của Ngài, nhưng họ đã dùng danh tiếng địa vị và hệ thống giáo hội của loài người, để họ cho phép những sai trái đó.

Thưa Cha, mọi người đều hỏi con là học từ ai? Vì ngươi là một kẻ không ra gì, trình độ lại thấp kém. Khi sự gièm chê từ những người thân và những người quen, thì con nghĩ đến người què được Đức Chúa Jesus Christ chữa lành bên bờ ao Bê-tết-đa. Các thầy thông giáo cứ hỏi vì sao ngươi được chữa lành, ai chữa lành cho ngươi, và khinh chê người ấy vì chỉ là một kẻ tội lỗi thấp kém. Lạy Chúa! Chỉ có Ngài mới làm sự lạ lùng để làm hổ thẹn những giáo sư giả tự cho mình là khôn sáng.

Thưa Cha, thời kỳ này là thời kỳ khó khăn, thời kỳ mà loài người đã bị lừa dối và sống trong sự sai nghịch lại Lời của Chúa. Nguyện Lời Chúa và sự hiểu biết về Ngài luôn ở trong con, vì con biết rằng mọi tiêu chuẩn đúng sai thì phải dựa vào Thánh Kinh là Lời Hằng Sống mà Ngài đã ban cho loài người chúng con, như đã được chép trong câu 16 và câu 17. Mọi tiêu chuẩn mà không đúng với Thánh Kinh là Lời của Ngài thì đều là sự sai trái dẫn đến tội lỗi.

Con cảm tạ ơn Ngài về những sự dạy dỗ của Lời Ngài, để con luôn được tỉnh thức và đắc thắng được những sự cám dỗ của thế gian. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Vũ Thị Thư
19/03/2024 16:20

II Ti-mô-thê 3:10-17 Những Thời Kỳ Khó Khăn – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con thêm một ngày được sống trong hơi thở xác thịt này, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con phương tiện thời gian để con học Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 3:10-17. Nguyện xin Chúa thêm sức, ban ơn cho chúng con, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, giúp cho con hiểu Lời của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

10 Nhưng con đã nhận biết sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của ta,
11 những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, nhưng Chúa đã giải cứu ta khỏi hết thảy.
12 Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong những thời kỳ khó khăn, con dân Chúa sẽ luôn phải chịu những sự bắt bớ, bách hại đến từ nhà cầm quyền và đến từ những kẻ chống nghịch, kẻ không tin, và thậm chí bị bắt bớ từ chính những người mang danh môn đồ Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa. Đặc biệt những người muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì lại càng phải chịu nhiều sự bách hại hơn. Đối với những người sống hâm hẩm, không hết lòng tin kính Chúa, sống cho Chúa, tin Chúa như đi theo một tôn giáo thì cũng không được cứu rỗi. Có lẽ vì vậy mà ma quỷ chỉ nhắm vào những người có một đời sống tin kính Chúa.

Thưa Cha, ở đây Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê rằng Ti-mô-thê đã nhận biết những sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự nhẫn nại, sự yêu thương, sự bền đỗ của chính ông cùng những sự bách hại, những hoạn nạn đã xảy đến cho ông tại thành An-ti-ốt, tại I-cô-ni, tại Lít-trơ. Ông đã phải chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa đã giải cứu Sứ Đồ Phao-lô khỏi hết thảy những sự bách hại đó.

Qua đó thì con cũng học được rằng Chúa sẽ thêm sức, thêm đức tin, thêm năng lực để cho con dân Chúa có thể chịu được những sự bách hại. Và Chúa sẽ không để cho một sự gì xảy ra quá sức chịu đựng của loài người để bởi đó mà chúng con bị sa ngã và mất đức tin. Nhưng trong mọi sự thử thách thì Ngài sẽ mở đường để chúng con ra khỏi.

13 Nhưng những kẻ ác và những kẻ giả mạo thì càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc.
14 Nhưng con hãy ở lại trong những sự con đã học và được giao phó cho, vì biết con đã học những điều đó với ai.

Thưa Cha, con cũng hiểu được rằng trong Hội Thánh vẫn trà trộn những kẻ ác, những kẻ giả mạo, sói đội lốt chiên. Nếu họ không ăn năn, không thật lòng sống đời sống tin kính Chúa thì họ sẽ càng dấn sâu vào sự dữ, làm lầm lạc những người khác và chính mình cũng bị lầm lạc, đó là những kẻ giả hình trong Hội Thánh. Những người như vậy ở trong Hội Thánh sẽ chỉ làm tổn hại Hội Thánh, họ gây ra những sự chia rẽ trong Hội Thánh và làm cho nhiều người bị lầm lạc, mất đức tin.

Ở đây Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê rằng, ông hãy ở lại trong những sự đã học và được phó cho, là những điều mà ông đã được học từ Sứ Đồ Phao-lô và được Chúa giao phó cho chức vụ giám mục, chăn bầy chiên của Chúa. Qua đó con cũng học được rằng, con cần phải giữ vững đức tin, giữ vững những điều con đã được học nơi người chăn của mình và trung tín bước đi với Chúa, sống và làm theo Lời Chúa, làm theo những điều mà con đã được học từ người chăn của mình.

15 Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin, là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
16 Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]
17 để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Dạ kính thưa Chúa, con cũng học được rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời được Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính. Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn con đến sự cứu rỗi bởi đức tin là sự ở trong Đấng Christ Jesus. Thực sự Thánh Kinh rất tuyệt vời, vì đó là lời sống và linh nghiệm. Nhờ có Lời của Chúa, thì chúng con mới có thể có được sự khôn ngoan, tỉnh thức trong đời sống đức tin của mình, có được sự khôn sáng trong mọi cách cư xử, ứng xử trên đời sống của mình. Mỗi khi chúng con yếu đuối thì Lời của Chúa nhắc nhở, dạy dỗ, cáo trách chúng con. Khi chúng con buồn tủi thì Lời của Ngài an ủi thêm sức cho chúng con.

Lời Ngài là linh lương nuôi sống linh hồn của chúng con. Con vô cùng cảm tạ ơn Cha đã cho loài người chúng con có được quyển Thánh Kinh để chúng con biết được nguồn gốc của loài người, biết được những sự sáng tạo tuyệt vời của Ngài và biết được đến ơn cứu rỗi của Ngài để nhờ đó mà chúng con vượt khỏi sự chết, sự phán xét, nhưng bước vào sự sống, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chỉ bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha kính yêu, bước đi theo Ngài bao nhiêu lâu nay con vẫn phải chịu sự bắt bớ từ người thân, phải từ bỏ những người con yêu thương và những điều con yêu mến trong xác thịt, để giữ đức tin, để có thể làm theo Lời của Chúa. Có lẽ chỉ khi nào con về với Chúa thì sự bách hại bắt bớ mới chấm dứt. Nhưng điều mà con cảm thấy đau lòng là có những sự bắt bớ lại đến từ chính những người mang danh là tin Chúa, những người gần gũi con nhất, mà con yêu thương nhất bắt bớ con, khi con muốn sống cách tin kính, tốt lành trong Chúa. Con buồn cho người đang bắt bớ con, nhưng về phần con thì con biết rằng con đang được phước, nó là sự ấn chứng cho việc con thuộc về Ngài, phần thưởng Ngài dành sẵn cho con.
Con cũng biết rằng nhờ Lời Ngài mà con mới có thể vượt qua được những sự bắt bớ thử thách. Chúng con cần có Lời Ngài dạy dỗ thì chúng con mới có thể đứng vững trong những thời kỳ khó khăn sẽ xảy đến.

Thưa Cha, Ngài biết những nan đề trên đời sống của con, con thực sự rất đau lòng và không ngăn được nước mắt khi nghĩ đến. Con chỉ biết giao phó lên cho Chúa, tùy theo lòng thương xót và từ ái của Ngài. Nguyện xin Ngài bồng ẵm con, cho con mãi là con của Ngài, thuộc về Ngài cho đến đời đời. Xin Cha ban ơn thêm sức, thêm đức tin và ân điển cho con, để con có thể đứng vững qua những thời kỳ khó khăn của chính con. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 19/03/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ