Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Hôm nay, ngày 16/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 4:1-8.

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.
5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!
6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Khi nào thì Đấng Christ sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết (câu 1)?
2. Thế nào là "đúng thời" và thế nào là "không đúng thời" (câu 2)?
3. "Giảng nghe sướng lỗ tai" có nghĩa gì (câu 3)?
4. "Những chuyện nhảm nhí" là gì (câu 4)?
5. "Tỉnh thức trong mọi sự" có nghĩa gì (câu 5)?
6. Tại sao Phao-lô nói rằng, ông "đang bị đổ ra làm của lễ thức uống" (câu 6)?
7. Lời nói: "giờ ta ra đi đã gần rồi" có nghĩa gì (câu 6)?
8. "Trận đánh tốt lành" là gì? "Cuộc đua" là gì (câu 7)?
9. "Mão của sự công chính" là gì (câu 8)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn nghĩ gì về ngày chết của mình?
2. Bạn có sẵn sàng cho ngày chết của mình không?
3. Bạn đang đánh trận như thế nào? Đang chạy đua như thế nào?
4. Bạn có cảm nhận là mình sẽ không chết nhưng sẽ sống cho tới ngày Đấng Christ đến?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-4_1-22/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
18/02/2024 15:15

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách II Ti-mô-thê 4:1-8 - Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:

2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!

Vì trong những ngày cuối cùng, cho đến khi Đấng Christ trở lại sẽ liên tiếp xảy ra những sự khó khăn, nên Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những người thuộc về Hội Thánh trước, tiếp đến, Ngài sẽ phán xét những người đã chết trong thời kỳ Hội Thánh, sau sự Chúa hiện ra của Ngài và Vương Quốc Ngài. Và khi Vương Quốc nghìn năm của Chúa đã kết thúc, là sự phán xét chung cuộc trên những người đã chết và những những người đang sống sẽ xảy ra.

Điều Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê, là hãy sẵn sàng giảng Lời Chúa, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, đúng thời hay không đúng thời. Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi những người vi phạm các Điều Răn của Thiên Chúa với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy. Trong Hội Thánh ngày nay, khi có người phạm tội lỗi do lầm lỡ, yếu đuối nhất thời, hoặc vì thiếu sự hiểu biết, thì chúng con phải hết sức kiên trì, khuyên răn, cầu nguyện và dùng Lời Chúa chỉ ra cho anh chị em mình nhận biết sự vi phạm, sửa trị họ khi cần thiết, và kêu gọi những người ấy hạ mình ăn năn trước Chúa.

3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.

Vì sẽ có một thời, như ngày nay, nhiều người trong các giáo hội, giáo phái không giữ vững giáo lý chân thật, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp với các giáo sự giả, tiên tri giả nhân danh Chúa giảng dạy những điều chỉ làm êm tai những người nghe, bỏ qua giáo lý lành theo Thánh Kinh. Vì thế mà họ không còn muốn nghe những lời tinh tuyền về giáo lý chân thật, khiến họ ngày càng sốt sắng vào những sự rao giảng nhảm nhí, dối trá, xa dần Lẽ Thật, dẫn dắt họ ngày càng đi xa hơn, không còn cơ hội trở lại.

5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!

Tiếp đến, Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê, cũng là giáo huấn cho chúng con rằng, hãy luôn tỉnh thức trong mọi sự, mọi thời điểm, và trong mọi hoàn cảnh. Hãy chịu khổ, hãy chỉ chú vào việc rao giảng Tin Lành chân thật, làm trọn vẹn linh vụ của người hầu việc Chúa. Bổn phận của mỗi con dân Chúa là rao giảng Tin Lành cho tới lúc Ngài đến. Muốn làm tròn bổn phận ấy thì chúng con hãy luôn tỉnh thức, chịu khổ vì danh Chúa, để được Chúa ban ơn, thêm sức cho chúng con hoàn thành linh vụ Ngài giao.

6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.

Phao-lô cảm nhận được ngày giờ ông ra đi với Chúa đã gần rồi, và ông đã sẵn sàng, vui mừng ra khỏi trần gian, về với Chúa trong niềm hân hoan về sự chết thân thể xác thịt, làm của lễ thức uống dâng lên Chúa. Bởi Phao-lô đã đánh một trận đánh thuộc linh tốt lành, hoàn thành chức vụ rao giảng Tin Lành và giảng dạy Thánh Kinh mà Chúa đã giao phó trong cuộc đua, bởi ông đã luôn giữ vững đức tin vào Chúa cho đến cuối cùng.

8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Vậy nên, Phao-lô biết chắc rằng, mão của sự công chính đã để dành cho ông, mà Chúa, Đấng Quan Án công chính sẽ ban cho ông trong ngày phán xét thế gian. Sự phán xét đó không chỉ dành cho Phao-lô mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai mong chờ sự hiện đến của Chúa, để Ngài ban thưởng, được vào trong Vương Quốc đời đời với Ngài.

Kính lạy Chúa!

Bài học trong phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu được những ngày sau cùng của Sứ Đồ Phao-lô. Nghĩ về sự chết của mình, trong con hiện lên sự so sánh giữa sự sống đời đời và sự sống giới hạn trong thân thể xác thịt này, cho con có sự lựa chọn những nghịch cảnh, bách hại vì danh Chúa, sẵn sàng cho ngày chết của mình, để con tận dụng những ngày còn sống trên đất, hoàn thành cuộc chiến thuộc linh, chạy đua vào trong nước trời. Theo cảm nhận của con về ngày Chúa trở lại đã cận kề, con hằng cầu xin Chúa cho con được sống đến ngày Đấng Christ hiện đến, nhưng con cầu xin theo thánh ý Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

18/02/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
19/02/2024 00:42

Đồng Thị Nghĩa: II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an! Mặc dù giờ này (03h36, ngày 17/02) còn quá sớm để thức nhưng con ngủ lại khó nên con nghĩ tốt nhất là nên viết bài suy ngẫm. Con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con những lẽ thật của Lời Ngài qua đoạn Thánh Kinh của chủ đề ngày 16/02. Con xin Đức Chúa Jesus giúp con viết bài suy ngẫm được tốt. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại điều con học được qua câu 1 và 2 của chủ đề suy ngẫm ngày 16/02:

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:

2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!

Con hiểu rằng việc Chúa giao cho Ti-mô-thê là chăn dắt Hội Thánh. Giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh. Và Chúa xem xét mỗi việc làm của Ti-mô-thê để phán xét xem ông có làm tròn bổn phận của mình hay không, từ đó mà có những sự thưởng phạt cho ông. Để chăn dắt Hội Thánh, ông phải quở trách, sửa trị những ai làm điều sai trái. Phải kêu gọi họ ăn năn. Ông phải nhẫn nại giảng dạy cho họ hiểu biết họ đã sai thế nào và theo đúng Lời Chúa thì phải hành xử thế nào. 

Con học được rằng trong sự chăn dắt con cái, con cứ dùng Lời Chúa để dạy cho chúng hiểu biết chúng đã sai thế nào và cần phải làm sao cho đúng. Nhưng cần phải nhẫn nại vì không phải dạy một cái là chúng thay đổi được ngay. Nhưng điều gì chúng sai thì nhất định không bỏ qua mà cứ tiếp tục tỉa sửa cho đến khi chúng hoàn toàn từ bỏ được những điều đó.

Thưa Cha, qua điều này con nghĩ đến việc Ngài cũng đã rất nhẫn nại mà tỉa sửa con suốt những năm tháng con theo Ngài. Con thấy con dần được thay đổi. Từ những khi mà tội rõ ràng cho đến khi nó tinh vi mà con cũng không nhận ra, nhưng từ từ Ngài giúp con hiểu. Ví dụ như từ khi có những sự con nghĩ điều dữ cho chồng và nói ra khiến có sự mâu thuẫn, đến khi con có sự trả lời chồng một việc gì đó mà có thái độ hơi khó chịu. Con thấy đó là một quá trình rèn luyện của Ngài. Cảm tạ Ngài giúp con hiểu, ngay cả không lớn tiếng và không sai trong lời nói nhưng khi nói một cách xẵng giọng hay khó chịu thì cũng là sai.

Con cảm tạ ơn Cha dạy dỗ con những điều trên. Con cảm tạ ơn Ngài giúp cho con học được những bài học ích lợi cho đời sống của gia đình con. Việc dạy dỗ con cái là mối quan tâm, trăn trở lớn của con. Con cứ thấy mình thiếu khôn sáng trong việc dạy con. Nhưng qua Lời của Ngài mà con hiểu con cần phải làm thế nào. Con cũng hiểu cần phải đối xử với chồng như thế nào. Con cảm tạ ơn Cha. Lời của Ngài thật là Lời Hằng Sống và năng động, con biết rằng với cùng những câu Thánh Kinh này nhưng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các anh chị em của con những điều phù hợp với đời sống của họ. Thật như Lời Ngài có chép:

“Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

“Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]” (II Ti-mô-thê 3:16).

Con cảm tạ ơn Cha về những bài học Cha ban và xin Cha giúp con áp dụng những điều con học được vào đời sống của mình! Chồng và các con của con là món quà vô giá Ngài ban cho con, xin Cha giúp con biết trân quý món quà của Ngài mà sống đúng với Lời Ngài để họ được hạnh phúc, để Cha vui lòng. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/02/2024

...


Bùi Văn Vũ
19/02/2024 13:33

II Ti-mô-thê 4:1-9 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính Lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Nguyện xin Ngài quan phòng, gìn giữ và thêm sức cho con trong suốt một ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài cho con thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con suy ngẫm và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 4:1-9 như sau:

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!

Thưa Cha! Qua tham khảo bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng sẽ có hai giai đoạn mà Đấng Christ sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết.

* Đối với những kẻ sống:
- Giai đoạn thứ nhất: là thời điểm Đức Chúa Jesus tái lâm giữa chốn không trung, Đức Chúa Jesus sẽ phán xét Hội Thánh Chúa. Những ai là con dân chân thật của Chúa, giữ vững đức tin, hết lòng sống theo Lời Chúa sẽ được cất lên cùng Chúa, nhận phần thưởng từ Chúa bởi những việc lành làm ra trên đất.
Những người còn lại sẽ bước vào sự hình phạt thế gian của Chúa trong Bảy Năm Đại Nạn.
- Giai đoạn thứ hai: là vào cuối Bảy Năm Đại Nạn khi Đức Chúa Jesus giáng lâm trên đất, sẽ tiêu diệt những ai mang dấu con thú, và những người tin Chúa mà không có tình yêu thương, không sẵn sàng cứu giúp những anh chị em cùng đức tin của mình sẽ bị định phần với ma quỷ, hư mất đời đời trong hoả ngục.

* Đối với những kẻ chết.
- Giai đoạn 1: Cũng là khi Đức Chúa Jesus tái lâm giữa chốn không trung, những ai tử đạo vì Chúa, những người trước khi qua đời vẫn giữ được đức tin trong thời kỳ Hội Thánh sẽ được sống lại cất lên cùng Chúa, nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Những kẻ chết khác sẽ sống lại trong ngày phán xét.

- Giai đoạn hai là thời kỳ Chúa phán xét thế gian. Những kẻ chết trong các thời kỳ còn lại sẽ sống lại và ra trước toà phán xét của Chúa. Họ sẽ nhận được những hình phạt xứng đáng với những tội ác mà họ đã làm ra.

Thưa Cha! Trước những sự sẽ xảy ra đó, ông Phao-lô đã truyền cho Ti-mô-thê những điều sau:

"Sẵn sàng giảng Lời đúng thời hay không đúng thời"
Con hiểu rằng, đúng thời hay không đúng thời là thời điểm tin nhận Chúa của một người.
Con hiểu rằng, không phải khi một người được nghe đến Tin Lành của Chúa sẽ tin nhận ngay mà xảy ra trường hợp:
Trường hợp một: người nghe Tin Lành vui mừng nhận lấy, họ sẽ nhận được sự cứu rỗi bởi tin nhận Tin Lành.
Trường hợp hai: Người nghe Tin Lành nhưng không tin nhận Tin Lành, Người này sau này có thể nhớ lại những gì đã nghe, và thấy những sự đã nghe đang dần ứng nghiệm mà tin nhận Tin Lành thì nhận được sự cứu rỗi.
Nếu vẫn cứng lòng mà không tin nhận sẽ nhận được án phạt đời đời trong ngày phán xét.

Con hiểu rằng, "Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!" Sự quở trách, sửa trị, kêu gọi đối với những người trong Hội Thánh đang sống hâm hẩm hoặc đang sống theo ý riêng, theo sự hiểu biết riêng của mình. Sự quở trách kèm theo sự giảng Lời Chúa để người được quở trách hiểu được mình đang sống như thế nào và dành thời gian chờ đợi người ấy ăn năn.

3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước khi Đấng Christ tái lâm sẽ có một sự bội đạo lớn xảy ra, khi những người tin Chúa không giữ giáo lý lành là Lời Chúa, nhưng chiều theo sự tham muốn bất chính của họ mà rời bỏ lẽ thật. Họ tin và nghe theo những lời giảng dạy của những giáo sư giả giảng nghe hợp với lỗ tai họ, với những sự kiêu ngạo làm theo ý riêng của họ.

5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!

Thưa Cha! Trước những sự sẽ xảy ra đó, ông Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tỉnh thức trong mọi sự, là tỉnh táo, cẩn thận hành sử trong mọi việc sẽ xảy ra.
Hãy chịu khổ! Là chịu đựng, kiên trì trước những khó khăn, hoạn nạn, những bắt bớ, hiểm nguy, những khó nghèo, bệnh tật. Chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa.

Hãy làm việc của người giảng Tin Lành là trung tín, bền bỉ rao giảng Lời Chúa cho nhiều người biết đến, Báp-tem những người tin nhận Chúa vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa và dạy họ giữ Lời của Chúa trong Thánh Kinh.

Hãy làm trọn linh vụ của con chính là giữ nếp sống theo Lời Chúa và làm trọn chức vụ giám mục mà Chúa ban cho ông. Là việc quản trị nhà của Thiên Chúa chính là Hội Thánh của Chúa, bao gồm giảng dạy, nâng đỡ, khích lệ, quở trách, sửa trị, bảo vệ bầy chiên của Chúa.

6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước khi ông Phao-lô về với Chúa, ông đã khuyên dạy, dặn dò Ti-mô-thê những gì cần làm khi không còn Phao-lô ở bên cạnh. Đồng thời ông cũng khích lệ Ti-mô-thê qua sự khẳng định ông Phao-lô đã chiến thắng cuộc đua, ông đã làm trọn những việc mà Chúa đã giao phó cho ông.
Ông sẽ nhận được mão của sự công chính từ nơi Chúa, mão vinh quang ấy không chỉ sẽ được trao cho mình ông mà sẽ trao cho những ai đang tỉnh thức, canh giữ, chờ đợi sự đến tái lâm của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha! Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con biết rằng, những sự dặn dò của ông Phao-lô dành cho Ti-mô-thê cũng là sự dặn dò của Đức Thánh Linh cho mỗi một con dân Chúa, đặc biệt là khi chúng con đang ở thời kỳ cuối liền kề với ngày của Đức Chúa Jesus tái lâm.

Xin Ngài gìn giữ mỗi một chúng con, cho chúng con luôn biết lấy ông Phao-lô làm tấm gương trên cuộc đua của mình, để đến ngày Đức Chúa Jesus tái lâm, mỗi một chúng cũng đánh một trận tốt lành, đã xong cuộc đua, giữ được đức tin và ai nấy trong chúng con cũng được nhận mão của sự công chính là quyền cai trị, phán xét cùng Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Trời. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
19/02/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
19/02/2024 23:42

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha ban cho con sức khỏe, thời gian, phương tiện đến với Lời của Cha trong giờ này. Nguyện xin Lời Cha luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Ti-mô-thê 4:1-8.

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:

Thưa Cha, trong thư nhiều lần Sứ Đồ Phao-lô đã truyền cho Ti-mô-thê hãy làm điều này, tránh làm điều kia, nhưng trước khi kết thúc thư thì ông vẫn trang trọng nhắc lại, xác nhận những lời ông truyền là trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó, ông cũng nói lên lẽ thật Đấng Christ là Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và kẻ chết mỗi khi Ngài hiện ra với thế gian, và sau khi Ngài cai trị một ngàn năm, thì sẽ đến sự phán xét chung cuộc.

Qua sự tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng, Đấng Christ sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết vào ba thời điểm.

- Thời điểm thứ nhất là khi Ngài trở lại giữa chốn không trung trước Kỳ Tận Thế, để đón Hội Thánh về với Ngài. Lúc ấy ai là người sống theo Lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, ai là người đã chết trong Chúa được bày tỏ ra. Những ai thuộc về Ngài dù sống hay đã chết thì thân thể của họ đều được biến hóa, và được cất lên không trung để gặp Ngài, rồi cùng Ngài vào trong thiên đàng, ở cùng Ngài mãi mãi.

- Thời điểm thứ nhì là khi Ngài giáng lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế. Khi ấy những kẻ nhận dấu ấn của con thú và thờ phượng nó đều sẽ bị giết bởi gươm ra từ miệng của Đấng Christ (Khải Huyền 19:21). Những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế và có tình yêu thương đối với các anh chị em cùng đức tin sẽ được sống lại nếu đã chết, để bước vào Vương Quốc Ngàn Năm (Khải Huyền 20:4).

- Thời điểm thứ ba là sự phán xét chung cuộc dành cho những người chết, xảy ra sau một ngàn năm bình an dưới sự cai trị của Đấng Christ.

Thưa Cha, đến đây thì con hiểu thêm về lời nhắc nhở của Sứ Đồ Phao-lô: "Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại." (II Ti-mô-thê 3:12), có lẽ những ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ thì hầu hết đều sẽ chết bởi đức tin, rồi mới được Ngài gọi sống lại. Ở thời điểm thứ nhất và thứ nhì, con nghĩ rằng trên đất sẽ không còn bao nhiêu người tin kính Ngài mà còn sống!

2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!

Thưa Cha, con hiểu rằng vì những thời kỳ khó khăn sẽ đến, nên Sứ Đồ Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê hãy sẵn sàng để rao giảng Lời Chúa, dù trong lúc thuận tiện hay khó khăn, dù người nghe có đón nhận hay chối bỏ, chống đối. Sự dạy dỗ đúng lẽ thật sẽ bao gồm lời quở trách, sửa trị, kêu gọi ăn năn trong sự hết sức nhẫn nại, kiên trì giảng giải.

3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong những ngày sau cùng này, sự bội đạo sẽ ngày càng nhiều, vì nhiều người mang danh là tín đồ nhưng không giữ lấy giáo lý lành theo đúng lẽ thật mà Thánh Kinh dạy dỗ, quở trách, sửa trị. Nhưng theo sự ham muốn bất chính của lòng họ, tìm kiếm những lẽ giả nghe êm tai, giúp hợp lý hóa những sự tội lỗi, giúp cho họ không phải chịu khổ, lỗ tai họ xoay khỏi những lời họ thấy khó nghe vì bị quở trách và sửa trị, để hướng về những chuyện nhảm nhí, vô căn cứ, vô ích.

5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!

Thưa Cha, con hiểu rằng càng trong thời kỳ khó khăn, càng không đúng thời, càng nhiều sự bội đạo xảy ra, thì con dân Chúa càng cần phải tỉnh thức trong mọi sự và sẵn sàng chịu khổ như một người lính giỏi, để làm trọn những việc mà Chúa giao cho.

6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Đức Thánh Linh mà Sứ Đồ Phao-lô biết giờ ông ra đi đã gần rồi, những lời ông trang trọng truyền cho Ti-mô-thê hãy thực hiện chép trong câu 2 và câu 5 là những mệnh lệnh, là lời yêu thương sau cùng được ông gửi lại, là lời khích lệ hãy noi gương ông. Vì ông biết mình đã đánh một trận đánh tốt lành, đã chịu mọi gian khổ như một người lính giỏi, chiến đấu hết sức cho Tin Lành, bảo vệ Hội Thánh. Ông đã hoàn thành cuộc đua mà Chúa đã bày ra cho ông, và ông đã giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ là Quan Án Công Chính, Ngài thưởng phạt theo sự công chính của Ngài. Tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài, là những người trông chờ sự trở lại của Ngài giữa chốn không trung để đem Hội Thánh vào thiên đàng, sống cách tin kính, thì sẽ giống như Sứ Đồ Phao-lô, đánh trận tốt lành, hoàn thành cuộc đua, và giữ vững đức tin. Những người như vậy thì sẽ được Đấng Christ ban cho mão của sự công chính, nhận quyền đồng trị với Ngài để phán xét thế gian (I Cô-rinh-tô 6:2), bằng sự công chính.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Ngài thêm sức cho con, giúp con chịu khổ vì Tin Lành, hoàn thành cuộc đua, đánh trận tốt lành và giữ vững đức tin trong những ngày sau cùng này. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
20/02/2024 03:49

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Lính lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con giờ này có thời gian để con được đọc, suy ngẫm Lời của Ngài. Con kính xin Cha ban cho con thần trí khôn sáng và năng lực Chúa để con hiểu và áp dụng thông sáng. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.
5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!
6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Kính thưa Cha, đọc những dòng trên đây của Phao-lô, lòng con thấy vừa buồn vừa vui. Lòng con cảm động với những tâm tình của ông. Con vui vì cuộc đời ông đã tận hiến, đã sống ý nghĩa vì Tin Lành. Trải qua bao thăng trầm trong đời sống, đến lúc cuối đời, cảm biết Chúa đặt để mình không còn tiếp tục sống thêm nhiều thời gian trên đất này nữa, ông đã hết lòng dặn dò Ti-mô-thê, trong niềm hy vọng, tin yêu, còn ông sẵn sàng ra đi với Chúa. Con buồn vì lưu luyến giữa ông và Ti-mô-thê. Dẫu không nói ra, nhưng có lẽ những kỷ niệm cùng nhau theo Chúa, giữa người về với Chúa trước với người ở lại trên đất, còn đang hoàn thành những việc Chúa giao tiếp đến. Phao-lô đã hoàn thành xong cuộc đua, đã đánh một trận tốt lành, đã giữ đức tin và đã về đích. Ti-mô-thê thì vẫn đang bước tiếp, mang vác tiếp thập tự mình với Chúa, ông đang lắng nghe Phao-lô khuyên dặn để hết lòng làm theo.

Con xin tóm lại những điều Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê là:

1). Hãy sẵn sàng rao giảng Tin Lành, dù gặp thời hay không, dù có ai chịu tiếp nhận hay không tiếp nhận; chịu nghe hay không chịu nghe, thậm chí chống nghịch, chê cười thì cũng hãy cứ kiên trì nhẫn nại, bền lòng chịu đựng trong sự giảng dạy, qua sự quở trách, sửa trị và kêu gọi.

2). Khuyên dạy về sự tỉnh thức trong mọi sự, đặc biệt tránh xa tà giáo. Vì sẽ có kỳ, con hiểu là kỳ Hội Thánh mà con đang sống đây, nhất là kỳ cận kề những ngày Chúa đến, sẽ có lắm tiên tri và giáo sư giả, ra sức rao giảng những sự nghịch lại lẽ thật, do chính họ vẫn ham sống trong tội, nên không được Chúa bày tỏ lẽ thật. Họ giảng dựa vào tâm lý của người nghe, sao cho thoả mãn xác thịt tội lỗi, nghe cho sướng lỗ tai, nhưng thực tế chỉ là những chuyện nhảm nhí vô nghĩa, không đúng lẽ thật. Hãy cẩn thận tránh xa với những kẻ như vậy.

3). Khuyên hãy chịu khổ vì Tin Lành.

4). Hãy làm việc của người giảng Tin Lành!

5). Hãy làm trọn linh vụ của mình.

6). Chúa Thánh Linh ấn chứng cho Phao-lô biết rằng, chính ông là tấm gương sống động về nếp sống như trên và Chúa là Đấng Quan Án Công Chính sẽ ban thưởng mão vinh quang, là mão của sự công chính Chúa ban cho ông.

7). Điều này không chỉ dành cho Phao-lô, mà dành cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài. Điều này thật an ủi và khích lệ chúng con.

Kính thưa Cha, tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng con lại nhớ đến những lời Đức Chúa Jesus khuyên dặn các môn đồ của Ngài, trong bữa tối Ngài sắp bị bắt. Những lời dạy dỗ chân thành, tran chứa yêu thương, với những mong đợi, hy vọng.

Bài học con nhận được: Chúa nhắc nhở con hãy tỉnh thức, giữ mình, hết lòng với Tin Lành qua nếp sống tin cậy, vâng phục, chịu khổ, làm tròn bổn phận mình với Chúa trong việc rao giảng Tin Lành và sống theo ý Chúa, để được Chúa cứu và ban thưởng. Cũng luôn vững tin nơi sự thành tín của Ngài.

Ngài vẫn đang mong đợi và hy vọng nơi con.

Con kính xin Chúa ban năng lực cho con sống như những gì Chúa đã dạy dỗ con. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
20/02/2024

...


Trần Thị Thu Hương
22/02/2024 11:51

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời Kính Yêu của con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho vợ chồng con trong việc dạy dỗ các con của con học Lời Chúa cũng như học kiến thức, trong việc làm lại vườn trước sân nhà, chăn nuôi ít gà. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con hiểu biết Lời Chúa theo ý Chúa và soi sáng cho con hiểu để áp dụng vào đời sống của con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.
5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!
6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Kính thưa Chúa, con cảm nhận rằng những lời mà Sứ Đồ Phao-lô nói trên như là những lời trăng trối của người sắp qua đời. Không biết lúc đó ông trong hoàn cảnh nào, tâm trạng của ông ra sao, ông căn dặn những lời sau cùng của mình cho Ti-mô-thê, người con mà ông rất yêu dấu. Con cảm nhận ông lo lắng cho linh hồn những đứa con thuộc linh của mình. Điều quan trong hơn hết của mỗi người là giữ vững đức tin để được cứu rỗi. Ngoài những sự giảng dạy của ông trước đây thì ông căn dặn thêm Ti-mô-thê cũng như hết thảy con dân Chúa:

- Hãy hết lòng sống cho Chúa, nhẫn nại bền lòng mà rao giảng sự cứu rỗi của Ngài dù trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn. Nếu mỗi người chỉ hầu việc Chúa khi hoàn cảnh thuận tiện, khó khăn thì bỏ cuộc thì không phải hầu việc Chúa bởi sức toàn năng của Ngài. Sức mạnh của Chúa vượt trên thế giới thuộc thể, thế nên nếu tin cậy nơi Ngài, nương nhờ vào sự ban ơn, năng lực của nơi Ngài thì công việc mà Ngài muốn sẽ hoàn thành được.

- Không riêng gì thời kì của các sứ đồ đầu tiên, mà cho đến ngày nay vẫn có những người đã tin nhận Chúa nhưng xa rời lẽ thật, quay lại nếp sống cũ khi lòng họ ham thích những điều tham muốn xác thịt, không phải hướng đến những sự trên trời. Họ sợ mất lòng, sợ người khác nói mình nên tin nhận Chúa với cái vỏ bọc bên ngoài là tín đồ của Chúa nhưng đời sống vẫn theo ý riêng. Rồi có những giáo sư giả, tiên tri giả lừa dối, dùng những cách nói êm nhẹ, vừa lòng người nghe, có khi nhảm nhí, mang lại tiếng cười, vuốt ve cho cái tôi của họ để khiến tín đồ vui lòng, để được số lượng dâng hiến, để được số đông...

- Những người thật sự tìm kiếm ý Chúa, thì thật sự phải chịu khổ, vì từ ban đầu họ đã bị thế gian chống nghịch họ.

- Đến ngày Đấng Christ trở lại thì mỗi người thuộc về Ngài sẽ được thưởng, đó là sự vinh quang, niềm vui từ nay được mãi ở nơi thiên đàng, không còn nước mắt, đau khổ, mà chỉ có phước hạnh, niềm vui thỏa.

- Sứ Đồ Phao-lô đã sống hết lòng cho Chúa và tâm nguyện của ông là những đứa con đức tin của ông cũng hãy vâng theo những lời giảng dạy của ông mà sống hết lòng cho Chúa như ông vậy.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để thời gian còn lại trong ngày hôm nay con hết lòng tận dụng cho Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Kim Loan Nguyen
22/02/2024 14:54

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ cho con ngày hôm nay được bình an. Con xin cảm tạ về tất cả mọi ân tứ và ta-lâng Cha ban cho con. Cảm tạ Cha đã ban cho con được có thời gian học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus cứ luôn dẫn dắt con, thêm sức mới mỗi ngày cho con và thêm đức tin cùng tình yêu trên con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng con và soi dẫn con vào mọi lẽ thật Lời Sự Sống của Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin được tiếp tục ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn II Ti-mô-thê 4:1-8 như sau:

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con

Câu 1: Con hiểu rằng: vì thời kỳ khó khăn sẽ đến nên trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và kẻ chết. Phao-lô truyền dặn Ti-mô-thê ngoài những điều ông đã dạy dỗ trước đó thì Ti-mô-thê cũng phải thực hành những điều ông ghi ở câu 2 đến câu 5.

Qua sự nghe bài giảng của người chăn con được hiểu thêm rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết theo sau sự hiện ra của Ngài. Là lần phán xét thứ nhất khi Ngài đến đón Hội Thánh vào thiên đàng. Khi đó những ai đã chết trong Chúa, thì được sống lại rồi đến những con dân Chúa luôn vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và trung tín với Chúa thì cũng được cất lên không trung với Ngài, cả người sống và chết đều sẽ được biến hóa. 

Kế tiếp sẽ là sự phán xét sau Kỳ Tận Thế khi Đấng Christ tái lâm trên đất. Để phán xét AntiChrist và những kẻ theo nó. Còn những ai tin Chúa trong Kỳ Tận Thế, giữ các điều răn của Chúa thì được vào Vương Quốc Ngàn Năm, dù có bị chết vẫn sẽ được sống lại. Kỳ phán xét chung cuộc cuối cùng là phán xét sau một ngàn năm bình an.

2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!

Câu 2: Con hiểu rằng, bởi vì cứ "Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus đều sẽ bị bách hại"(II Ti-mô-thê 3:12) và càng gần những ngày sau cùng, trước khi Đấng Christ đến và cả trong thời Kỳ Tận Thế thì những con dân Chúa và những người tin Chúa, sẽ phải chịu sự hoạn nạn, thử thách, sự bách hại đức tin. Sứ Đồ Phao-lô đã biết như vậy nên ông khuyên Ti-mô-thê luôn sẵn sàng rao giảng Lời Chúa ở trong mọi cảnh ngộ. Dù là đúng thời hay không đúng thời. Thì luôn dùng Lời Chúa để quở trách, sửa trị và kêu gọi mọi người ăn năn và tin nhận Tin Lành trong mọi sự nhẫn nại và bền lòng kiên trì trong sự giảng dạy Lời Chúa. Con hiểu rằng đây cũng là mệnh lệnh Đức Thánh Linh truyền dạy cho mỗi con dân Chúa ở hết thảy mọi thời đại.

3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, trong những thời kỳ sau cùng, sẽ càng có nhiều người chiều theo sự ham muốn bất chính của bản thân họ, họ không còn muốn sống và vâng theo giáo lý lành nữa.

Con hiểu rằng, "sẽ có một thời" như Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc đến thì những thời nay sự bội đạo là nhiều nhất. Vì ngày nay có rất nhiều tôn giáo, giáo phái được lập nên. Nhiều người chỉ rao giảng những gì họ cho là đúng, chứ không dựa vào Thánh Kinh và sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Thậm chí ngày nay có nhiều người đã tin nhận Chúa, là con dân Chúa được biết đến lẽ thật Lời Chúa. Nhưng họ lại không muốn sống theo Lời Chúa, không muốn sống theo ý Chúa mà sống theo ý muốn riêng của họ. Họ thích nghe những sự vô ích, nhảm nhí và những sự giả dối vì những sự đó hợp với lòng họ hơn, hợp với ý muốn sống theo đời sống tội của họ. Những con dân Chúa sống bằng môi miệng đó, đã tự diễn giải Lời Chúa theo cách của họ, để họ có thể công khai hợp lý hóa những ham muốn bất chính của họ.

Đến một lúc lòng họ chai cứng, tai họ đã xoay khỏi lẽ thật, không muốn nghe lẽ thật nữa thì họ cùng những giáo sư giả khác nhóm hiệp lại cùng nhau giảng dạy giáo lý giả.

5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!

Câu 5: Con hiểu rằng, nhìn những sự việc đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới xảy ra đúng những gì trong Thánh Kinh, cứ càng gần ngày Đấng Christ đến thì con dân Chúa cần phải luôn dọn lòng thánh sạch và luôn tỉnh thức trong mọi sự từ thuộc thể đến thuộc linh. Đồng thời con dân Chúa sẵn sàng chịu khổ dù ở trong mọi sự gian nan thử thách, luôn rao giảng Tin Lành, làm trọn các việc được Chúa giao, và dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải sống đúng Lời Chúa.

6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, qua sự thần cảm của Đức Thánh Linh mà Sứ Đồ Phao-lô biết rằng lần này ông sẽ được về bên Chúa, an nghỉ trong Ngài. Nên ông đã vừa viết thư khuyên dạy, khích lệ Ti-mô-thê, cũng vừa muốn thông báo về sự ra đi của mình và mong sớm gặp được Ti-mô-thê.

Đọc và suy ngẫm đến đây trong con có cảm xúc rất xúc động. Con nghĩ nếu là người không tin Chúa có lẽ họ sẽ sợ chết, và khi biết mình sắp chết thì sẽ có sự lo lắng, buồn phiền hoặc tìm cách để kéo lại sự sống của mình. Nhưng khi Phao-lô báo về cái chết của mình thì có sự hân hoan, vui mừng và sự tự hào về bản thân mình. Vì ông tự tin, tin rằng ông đã đánh trận tốt lành, hoàn thành chức vụ rao giảng Tin Lành mà Chúa đã giao cho ông. Ông đã chạy xong cuộc đua của mình và ông đã giữ vững đức tin của mình nơi Chúa cho đến cuối cuộc đua của ông. Và con cũng cảm thấy rằng dù Phao-lô vui mừng được biết mình sẽ về bên Chúa, nhưng trong ông vẫn còn lo lắng cho Ti-mô-thê và nỗi bịn rịn khi phải tạm thời xa Ti-mô-thê.

8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Câu 8: Con hiểu rằng, được sự thần cảm của Đức Thánh Linh nên Sứ Đồ Phao-lô biết chắc rằng ông sẽ được nhận mão của sự công chính. Và chính Đấng Christ là Đấng Quan Án Công Bình sẽ ban thưởng cho ông.

Đồng thời Sứ Đồ Phao-lô cũng khích lệ Ti-mô-thê và những ai yêu sự hiện đến của Đấng Christ đều được ban thưởng mão của sự công chính. Nếu họ cũng giống như ông đánh trận tốt lành, hoàn thành cuộc đua và giữ vững đức tin nơi Chúa cho đến cuối cùng. Thì họ sẽ được đồng cai trị với Đấng Christ mà cùng Ngài phán xét thế gian.

Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Nguyện xin Lời Ngài thấm đượm tấm lòng con, tâm trí con và tâm thần con. Nguyện xin Cha ban cho con năng lực, cùng sự khôn sáng để con đánh trận tốt lành, hoàn thành cuộc đua của con, và giữ vững đức tin đến cuối cùng. Nguyện xin Cha nâng đỡ, ban cho con có năng lực chịu khổ vì danh Chúa và giúp cho con nhớ rằng dù ở trong thời nào, trong cảnh ngộ nào con cũng phải rao giảng Tin Lành. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
22/02/2024 22:28

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa chữa lành cho con được hết ho cách hoàn toàn để con được khỏe mạnh, có sức mới từ nơi Chúa ban mà làm các công việc từ thuộc linh đến thuộc thể. Nguyện Lời Ngài khiến con được vui thỏa, bình an, được thêm sức. Nguyện Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài! A-men!

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.
5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!
6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô trong danh Chúa, Đấng phán xét hết thảy cả những người sống và người chết, truyền dạy Ti-mô-thê:

1. Luôn sẵn sàng giảng Lời Chúa, dù đúng thời hay không đúng thời. Con hiểu để sẵn sàng thì phải luôn có Lời Chúa trong mình và luôn ý thức được bổn phận rao truyền Lời Chúa. Con hiểu dù đúng thời hay không đúng thời nghĩa là cứ chuyên tâm việc rao giảng Tin Lành, luôn tận dụng cơ hội để rao giảng Lời Chúa cho mọi người biết đến và sống theo Tin Lành.

2. Quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy. Con hiểu nghĩa là dựa trên Lời Chúa để chỉ ra điều sai trật, hướng dẫn điều đúng, kêu gọi làm theo với sự kiên trì, nhẫn nại làm tròn điều Chúa giao phó. Bởi vì sẽ có thời điểm, những người tin nhận Chúa lui đi không còn giữ những sự dạy dỗ chân thật theo Lời Chúa mà họ đã học được, nhưng họ tìm kiếm những người nào giảng hợp với lòng ham muốn tội lỗi của họ, để được hợp thức hóa hành động tội lỗi dưới Lời Chúa, mà không bị lên án, không bị nói đụng tới. Con hiểu vì sự kiêu ngạo của lòng họ nên họ muốn nghe những lời giảng êm dịu, vuốt ve cái tôi của mình, hơn là những điều dạy dỗ giúp họ nhận ra tội lỗi và tránh xa tội.

Con hiểu trong những ngày sau cùng này, càng gần kề với ngày Chúa đến thì thế gian càng băng hoại, xem tội lỗi là chuyện bình thường, vì vậy họ không còn nghe về những lời kêu gọi ăn năn tội, không tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng hướng lòng mình về những chuyện nhảm nhí ở đời này, lướt các trang mạng xã hội xem những tin tức không cần thiết, không liên quan.

3. Hãy tỉnh thức, chịu khổ, rao giảng Tin Lành, làm trọn linh vụ. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn khuyên dạy và nhắc nhở Ti-mô-thê không vì bất cứ điều gì xảy đến mà bị xao động, bởi đó là những điều phải xảy đến mà Đức Thánh Linh đã dùng ông để cảnh báo trước. Trong những ngày cuối cùng mọi sự càng khó khăn hơn, vì vậy cần có sự kiên trì chịu khổ, nhẫn nại để giữ vững đức tin và các công việc được giao phó. Cứ chuyên tâm làm công việc rao giảng Tin Lành và làm cho tròn linh vụ chăn dắt bầy mà Chúa đã giao phó.

Phao lô đã làm gương sáng cho Ti-mô-thê và các con dân Chúa trong sự phụng sự Đấng Christ. Trong những ngày cuối đời ông viết thư khuyên nhủ, dặn dò Ti-mô-thê. Ông biết mình sắp qua đời, nhưng ông biết ngay cả sự chết của ông cũng là một của lễ dâng lên Chúa, vì ông sống hay chết đều là vì Chúa, cho Chúa. Ông đã đánh trận cách tốt lành, hoàn thành xong cuộc đua và giữ vững đức tin nơi Chúa. Phần thưởng dành cho Phao-lô và những người yêu kính Chúa là mão của sự công chính. Con hiểu mão của sự công chính được Chúa Đấng Quan Án Công Chính trao cho tức là sự công nhận từ Chúa về sự công chính của một người.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con cứ nhẫn nại làm công việc khuyên bảo, cáo trách trong bổn phận mà Chúa đã giao phó. Dầu rằng có những người không muốn nghe những lời khuyên bảo theo Lẽ Thật, mà chỉ muốn nghe những lời êm tai theo cảm xúc riêng của mình. Dầu rằng có nhiều khi còn bị hiểu lầm, bị ghét.

2. Con học được rằng, khi con yêu mến sự công chính thì con sẽ tránh xa những điều nhảm nhí, những lời lẽ êm tai theo xác thịt. Nhưng luôn tỉnh thức nghe những lời giảng dạy, khuyên bảo, quở trách theo lẽ thật.

3. Con học được rằng, sự tỉnh thức, chịu khổ, nhẫn nại làm tròn điều Chúa giao phó là những việc làm thể hiện tấm lòng mong chờ sự đến của Chúa và phần thưởng của Ngài. Nguyện xin Chúa giữ gìn con để con hết lòng trông cậy Chúa đánh trận cách tốt lành. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
22/2/2024

...


Vũ Triệu Hùng
22/02/2024 22:35

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Kinh Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn trên công việc tay con làm. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong II Ti-mô-thê 4:1-8.

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.
5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!
6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Qua tham khảo bài giảng người chăn, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và kẻ chết, nghĩa là Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời ban cho toàn quyền để phán xét loài người, trong đó có Hội Thánh. Những kẻ sống là những người tin Chúa nhưng còn sống. Sự phán xét những kẻ sống trong Hội Thánh xảy ra khi Chúa tái lâm lần thứ nhất. Khi đó những người tin Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa sẽ bị bỏ lại. Còn những người sống theo Lời Chúa sẽ được cất lên. Sự phán xét kẻ sống xảy ra lần thứ hai trong cuối bảy năm đại, những người tin nhận Tin Lành nhưng không yêu thương anh chị em mình sẽ bị ném vào hỏa ngục. Những kẻ chết bao gồm những người tin Chúa nhưng đã qua đời và những người không tin Chúa đã chết. Sự phán xét những kẻ chết trong Chúa là trong ngày Chúa tái lâm lần thứ nhất, những người chết trong Hội Thánh, nhưng sống theo Lời Chúa sẽ được phục sinh và gặp Chúa nơi không chung. Còn những người chết trong Hội Thánh, nhưng không sống theo Lời Chúa và những người chết không tin Chúa sẽ bị phán xét trong sự phán xét chung cuộc.

2. Hãy sẵn sàng giảng Lời là sẵn sàng rao giảng Tin Lành dù đúng thời hay không đúng thời. Hãy quở trách là hãy quở trách khi con dân Chúa vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Sửa trị là đưa ra những hình thức kỷ luật khi họ không chịu sửa đổi, không ăn năn. Kêu gọi là kêu gọi con dân Chúa hết lòng sống theo Lời Chúa, tỉnh thức chờ ngày Chúa đến và kêu gọi kẻ có tội ăn năn. Quở trách, sửa trị và kêu gọi nằm trong bổn phận và trách nghiệm của Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục. Phao-lô muốn Ti-mô- thê hãy làm điều đó với hết thảy sự nhẫn nại và giảng dạy nghĩa là hết sức chịu đựng, kiên nhẫn và dùng Lời Chúa giúp cho họ hiểu và nhận ra sự vi phạm của mình.

3. Mục đích Phao-lô khuyên Ti-mô-thê luôn sẵn sàng giảng dạy Tin Lành vì Đức Thánh Linh cho Sứ Đồ Phao-lô biết sẽ có một thời, sự bội đạo lớn xảy ra trong Hội Thánh, là thời kỳ hiện tại. Vì nhiều người tin Chúa nhưng chỉ muốn nghe giảng dạy những điều vừa tai và dễ nghe, chứ không muốn nghe những sự dạy dỗ chân thật theo Lời Chúa, nhưng động chạm đến cái tôi, tội lỗi của họ.

4. Trong những ngày khó khăn dù loài người ngày càng băng hoại, có những sự bách hại xảy đến, và nhiều người không muốn nghe giáo lý lành. Nhưng Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tỉnh thức trong mọi sự để giữ mình luôn tỉnh táo, sáng suốt để luôn sống theo tiêu chuẩn Lời Chúa và ở lại trong Lời Ngài. Hãy chịu khổ là hãy xác định rằng đi theo Chúa là phải chịu khổ vì chính Chúa đã chịu khổ vì chúng ta và chính Phao-lô là một tấm gương sống về sự chịu khổ để đem Tin Lành đến cho nhiều người được cứu.

Hãy làm việc của người giảng Tin Lành là hãy rao giảng Tin Lành cho những người chưa biết Chúa và giảng dạy Tin Lành cho những người đã tin. Hãy làm trọn linh vụ của con là hãy làm tròn bổn phận, trách nhiệm chức vụ giám mục mà Chúa giao phó.

5. Những lời sau cùng Phao-lô khuyên Ti-mô-thê là những lời của một người sắp giã từ thế gian. Những lời Phao-lô tự nhận định về mình là những điều con dân Chúa ao ước và hướng tới. Ta đã đánh một trận đánh tốt lành là trong suốt thời gian Phao-lô tin nhận Chúa, thì ông đã thật sự hết lòng sống cho Chúa và là người lính giỏi xuất sắc của Đức Chúa Jesus Christ trong suốt 35 năm qua. Con hiểu đánh một trận đánh tốt lành không có nghĩa trong suốt thời gian tin Chúa người ấy luôn chiến thắng trong những trận chiến thuộc linh, mà sẽ có những lúc người ấy thất bại do yếu đuối, do thiếu hiểu biết và do làm theo sức riêng. Nhưng khi vấp ngã, người ấy đứng dậy, quyết tâm từ nay hết lòng sống cho Chúa và cậy ơn Chúa để chiến đấu thì người ấy sẽ chiến thắng. Vì không ai có thể cậy sức riêng của mình có thể chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh. Phao-lô đã chạy xong cuộc đua của mình khi đã hoàn thành những việc lành Chúa giao phó. Và từ khi tin nhận Chúa có trải qua nhiều khốn khó, bách hại, khổ cực nhưng cho đến khi sắp lìa khỏi thế gian, Phao-lô vẫn giữ vững đức tin của mình nơi Thiên Chúa và Lời của Ngài. 

6. Phao-lô biết chắc phần thưởng Chúa sẽ dành cho mình trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Không chỉ ông biết mình được Chúa ban phần thưởng, mà còn tất cả những ai yêu sự hiện đến của Chúa. Vì những người yêu sự hiện đến của Chúa là những người tha thiết mong chờ ngày Chúa trở lại, họ là những người luôn hết lòng sống cho Chúa, sốt sắng làm tròn những bổn phận Chúa giao và luôn hướng về những sự ở trên trời.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, ngày Chúa đến đã rất gần và sự phán xét của Chúa đã gần tới với những con dân Chúa trong Hội Thánh. Con cần phải nhanh chóng hạ mình ăn năn khi nhận ra mình phạm tội, hoặc khi anh chị em chỉ ra tội. Con cần sốt sắng sửa đổi và gắng sức sống đẹp lòng Chúa và luôn giữ mình thánh sạch chờ ngày Chúa trở lại để được cất lên với Ngài. Nguyện xin Cha yêu thương giữ con luôn được đứng vững trong đức tin và được đứng trước Đức Chúa Jesus Christ trong ngày Chúa trở lại. Con mong ước mình sống đẹp lòng Chúa để là một trong những người vinh dự được cất lên không trung trong ngày Chúa đến.

2. Con học được rằng, một người thật sự thuộc về Chúa sẽ không thối lui, hay bỏ cuộc trước những khó khăn, bách hại hay những sự góp ý, quở trách của anh chị em. Họ sẽ đứng dậy, hết lòng sửa đổi và quyết tâm cậy ơn Chúa chiến đấu để chiến thắng con người cũ, chiến thắng thế gian và chiến thắng ma quỷ.

Cảm tạ Cha ban ơn cho con viết ra sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết. Nguyện mỗi ngày con vui thích trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
22/02/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
22/02/2024 23:54

Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Ti-mô-thê 4:1-8. Con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn này.

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, "vậy nên" là bởi vì mỗi con dân Chúa là một người lính giỏi của Đấng Christ, như được Phao-lô trình bày trong các câu trước đó (II Ti-mô-thê 2:1-13), mà Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê, cũng như mọi con dân Chúa, các nhiệm vụ được ghi từ câu 2 đến câu 5.

Trước Đức Chúa Trời là đứng trước sự hiện diện oai nghi của Ngài, trước Đức Chúa Jesus Christ là đứng trước Đấng được Đức Chúa Trời giao cho toàn quyền cai trị muôn loài vạn vật. 

Theo sự chú giải của người chăn thì con hiểu được rằng, Đấng Christ sẽ phán xét những kẻ sống vào hai thời điểm:

- Lúc Ngài tái lâm để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian: Ngài sẽ tiếp đón những ai tin nhận Ngài và hết lòng sống vâng phục Ngài. Ngài sẽ bỏ lại những ai xưng nhận tin Ngài nhưng lại sống một nếp sống thù nghịch thập tự giá.
- Lúc Ngài tái lâm vào cuối Kỳ Tận Thế: những ai còn sống mà mang dấu ân của AntiChrist đều sẽ bị giết chết. Những ai tin nhận Ngài trong bảy năm đại nạn nhưng không có tình yêu thương với các anh chị em cùng đức tin thì cũng bị hư mất đời đời. Những ai tin nhận Ngài trong bảy năm đại nạn mà biết yêu thương, giúp đỡ các anh chị em cùng đức tin thì sẽ được vào Vương Quốc Ngàn Năm.

Đấng Christ sẽ phán xét những kẻ chết vào hai thời điểm:

- Lúc Ngài tái lâm để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian: Những thánh đồ trong Hội Thánh có nếp sống trung tín cho đến chết, mà đã qua đời, thì được Chúa làm cho sống lại và ban cho một thân thể vinh quang, bất tử, và được cất lên không trung với Chúa. Những người xưng nhận tin Chúa nhưng sống thù nghịch thập tự giá, mà đã qua đời, thì sẽ không được sống lại vào lúc này, nhưng được sống lại vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, để chịu phán xét.
- Lúc Đấng Christ thi hành sự phán xét chung cuộc vào cuối của Vương Quốc Ngàn Năm, trước khi bước vào Vương Quốc Đời Đời: Tất cả những người chết đều được gọi sống lại và chịu sự phán xét.

2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!

Câu 2: Con hiểu rằng, Phao-lô động viên Ti-mô-thê dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng hãy gắng sức làm tròn bốn phận với Chúa, là rao Tin Lành cho người chưa biết Chúa và giảng giải sự sâu nhiệm của Tin Lành cho các tín đồ. "Đúng thời" là những thời điểm thuận lợi để rao giảng và có nhiều người chịu lắng nghe, tiếp nhận Tin Lành. "Không đúng thời" là những thời điểm mà người ta không chịu lắng nghe mà còn bách hại người rao giảng.

Sự quở trách, sửa trị, kêu gọi một người sống theo Lời Chúa là bốn phận trong chức vụ mà Chúa giao phó cho Ti-mô-thê. Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê hãy làm các sự đó với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy, nghĩa là, hãy bền lòng chịu đựng những sai phạm mà con dân Chúa vấp phải do yếu đức tin và hết sức dùng sự giảng dạy Lời Chúa mà nâng đỡ họ. Sự sai phạm do yếu đức tin hoàn toàn khác với sự cố ý phạm tội. Người yếu đuối đức tin khi được giảng dạy cho biết lẽ thật và cách thức chiến đấu với tội lỗi, thì sẽ vui mừng tiếp nhận và hết sức vâng phục làm theo. Còn người cố ý phạm tội khi đã hiểu biết lẽ thật là người còn ham mến tội, muốn sống trong tội. Nếu sau ba lần quở trách mà người ấy không ăn năn thì các trưởng lão cần dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, chưa có thời nào trong lịch sử Hội Thánh mà sự bội đạo lại lớn như hiện tại. Với sự tiến bộ của công nghệ, máy điện toán, ngày nay tà giáo có thể đi vào tận phòng ngủ của con dân Chúa. Chỉ với một chiếc điện thoại, con dân Chúa có thể tiếp cận với các nội dung rao giảng về Chúa tràn ngập internet. Nhưng điều đáng sợ là hầu hết chúng đều là đến từ các giáo sư giả, tiên tri giả. 

Con hiểu rằng, một người chọn "xoay lỗ tai khỏi lẽ thật" là vì chán ghét lẽ thật, vì không muốn bị lẽ thật lên án những sự sai trái của mình. Người ấy hướng lòng về những chuyện nhảm nhí vì cảm thấy dễ chịu hơn nhưng đó là một chất kích độc với linh hồn của người ấy. Ngày nay với sự phát triển của mạng xã hội, những chuyện nhảm nhí tràn ngập khắp nơi. Nhìn vào số liệu hàng chục triệu đến hàng trăm triệu lượt xem những video nhảm nhí, so sánh với chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn lượt xem những video giáo dục chân chính, cho thấy mức độ đạo đức của loài người hiện tại đã xuống thấp đến mức như thế nào.

5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!

Câu 5: Con hiểu rằng, lời kêu gọi của Phao-lô trong câu này rất thích hợp cho hoàn cảnh của con dân Chúa hiện tại, với đủ thứ cám dỗ bao quanh. Hãy tỉnh thức trong mọi sự là hãy cẩn thận xem xét mọi việc trong cuộc sống và tránh xa những thứ làm ảnh hưởng đến đức tin của mình, điển hình là việc xem các nội dung trên internet hiện tại. Người giảng Tin Lành trong câu này là chỉ về tất cả con dân Chúa vì mỗi người đều có bốn phận khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Vì thế lời kêu gọi "hãy chịu khổ, hãy làm việc, hãy làm trọn linh vụ" là áp dụng chung cho mọi con dân Chúa. Chắc chắn là con dân Chúa ở trong địa vị, hoàn cảnh nào thì cũng được Chúa sắm sẵn cho các việc lành để phụng sự Chúa.

6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.

Câu 6 và 7: Qua hai câu này mà con hiểu rằng Chúa đã báo cho Phao-lô biết trước rằng ông sắp kết thúc linh trình trên đất của mình. 

Của lễ thức uống là của lễ bằng rượu nho, có mùi thơm dễ chịu dâng lên cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu (Dân Số Ký 15:7). Câu "ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống" là Phao-lô đang ví cuộc đời của ông được dâng lên cho Chúa như là một của lễ thức uống làm Ngài vui lòng, và cũng làm cho những thánh đồ biết đến cuộc đời của ông được vui mừng, khích lệ. 

Con nghĩ rằng, có lẽ Ti-mô-thê khó mà cầm được nước mắt khi đọc lời Phao-lô viết "giờ ta ra đi đã gần rồi". Theo tình cảm tự nhiên, không ai nỡ chia tay người mà mình yêu thương quý mến. Tuy nhiên, chỉ có con dân Chúa mới có niềm trông cậy phước hạnh về sự hội ngộ ngày sau với những người mình yêu thương. Niềm trông cậy này cũng mang lại một sức sống mãnh liệt cho con dân Chúa khi đối diện với nghịch cảnh.

8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Câu 8: Con hiểu rằng, "mão của sự công chính" là vinh quang và thẩm quyền phán xét mà Chúa ban cho người sống trung tín cho đến chết. Phao-lô cũng không quên động viên con dân Chúa, những ai thật lòng yêu sự hiện đến của Ngài cũng sẽ được ban cho mão của sự công chính, giống như ông. Người thật lòng yêu sự hiện đến của Chúa thì sẽ gắng sức làm tròn mọi việc lành mà Chúa đã giao cho, như các em bé gắng sức làm tròn mọi việc nhà mẹ giao cho, trông khi chờ mẹ đi làm về.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Thực tế thì con thấy những lời sau cùng này của Phao-lô mang nhiều ý nghĩa và tình cảm, nhưng không đủ thời gian để suy ngẫm. Con nghĩ là đến lúc con đọc đến sách II Ti-mô-thê trong lượt đọc Thánh Kinh của mình, con sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về những lời tâm tình cuối cùng này của Phao-lô. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
23/02/2024 21:57

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính thưa Cha Yêu Kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha và dâng lời chúc tụng danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng đã tạo dựng nên con và yêu thương con. Thưa Cha, theo lẽ thông thường bước sang năm mới người ta sẽ suy nghĩ về tương lai sắp tới, những hoạch định cho cuộc sống. Nhưng sao riêng con bước sang năm mới mà con suy ngẫm về ngày qua đời của mình. Giả sử như đêm nay con tắt hơi thở thì sao? Con thấy lòng hồi hộp quá. Bước sang một thế giới thuộc linh mà bấy lâu nay con chỉ tưởng tượng bằng thần trí. Con thấy thật khó diễn tả cảm giác này. Hôm nay suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này con lại càng ngẫm nghĩ đến ngày mà Phao-lô nói "giờ ta ra đi đã gần rồi". Con kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh này. Con cảm tạ Ngài.

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.
5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!
6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Thưa Cha, con xin được trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 4:1-8 như sau.

1. Phao-lô nhân danh Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ truyền cho Ti-mô-thê hãy sẵn sàng rao giảng Lời. Con hiểu Lời là Lời của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh. Trong đó có sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để những ai tin sẽ được cứu. Dù trong thời điểm nào, hoàn cảnh nào cũng nên sẵn sàng để rao giảng. Sự rao giảng Lời phải dựa trên Lẽ Thật chứ không dùng các cách thức tâm lý hay lựa chọn hoàn cảnh hợp lý, dễ đi vào lòng người, hay chờ khi nào có dịp tiện. Mà hãy luôn sẵn lòng trong mọi lúc. Con hiểu lẽ thật của Lời là kêu gọi ăn năn, quở trách khi phạm tội phạm lỗi, sửa trị khi con dân Chúa không sống nếp sống mới, kêu gọi, giảng dạy họ sống nếp sống mới.

2. Con hiểu từ suốt thời kỳ Hội Thánh sẽ có những người không giữ giáo lý lành. Thế nhưng sẽ có một thời kỳ mà số người ấy gia tăng càng hơn, cụ thể như thời kỳ mà con đang sống hiện nay. Có những người họ không chịu tiếp nhận lẽ thật để thánh hóa mình, nhưng họ thích nghe những lời êm tai, những lời dễ chịu mà không đụng đến cái tôi của họ. Họ cảm thấy tự ái, không vui khi bị nói đến tội lỗi của họ, vậy nên họ thích nhóm hiệp cho mình ở những nơi có các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai. Phao-lô nói lên sự thật đó là do họ xoay khỏi lẽ thật mà hướng về những chuyện nhảm nhí. Con hiểu rằng những người như vậy họ không muốn tiếp nhận lẽ thật vì họ thờ thần tôi, họ chỉ thờ phượng Chúa trên môi miệng mà không thật lòng tìm kiếm Chúa, nên họ không có lòng tìm kiếm lẽ thật Lời Chúa và cũng không muốn sống theo Lời Chúa.

3. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tỉnh thức, hãy chịu khổ, hãy giảng Tin Lành và làm trọn linh vụ của mình. Trong chức vụ chăn bầy thì sự tỉnh thức rất quan trọng, nếu không sẽ bị lôi kéo xa khỏi Lẽ Thật. Trong chức vụ chăn bầy sẽ đối diện với những khó khăn khi bị bách hại, rồi cả khi những con dân Chúa chưa hết lòng sống cho Chúa, rồi cả khi cuộc sống vật chất sẽ khó khăn hơn... nhưng Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy ý thức chức vụ của mình mà ông đã được Chúa giao phó cho mà làm trọn linh vụ của mình.

4. Lời nhắn gửi đến Ti-mô-thê của Phao-lô thật tha thiết và chan chứa tình yêu. Ông không quên khích lệ Ti-mô-thê bằng sự ông khoe mình về những điều mà bởi Chúa ông đã đạt được. Để Ti-mô-thê được khích lệ, thêm lên đức tin nhìn vào tấm gương của Phao-lô mà gắng sức làm trọn linh vụ mà mình đã được giao phó. Khi đọc đến đây con hiểu được ý của Phao-lô đó là ta đã đánh trận tốt lành và đã xong cuộc đua, ta cũng đã giữ đức tin. Vậy thì con cũng hãy như vậy, con cũng hãy gắng sức làm trọn linh vụ của mình. Con đặt mình vào Ti-mô-thê khi đọc thư đến đoạn này chắc có lẽ con được khích lệ nhiều nhưng cũng sẽ khóc nhiều vì như lời từ biệt, việc chia ly sắp sửa xảy ra. Người mà đã từng rất yêu quý mình. Lòng nguyện rằng sẽ gắng sức cậy ơn Chúa để hoàn thành linh vụ của mình, để con được đẹp lòng Chúa và cũng là niềm an ủi cho Phao-lô.

5. Con hiểu rằng điều Phao-lô nói "mão của sự công chính, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài." Đó cũng là lời hứa của Thiên Chúa qua sứ đồ Phao-lô đối với những ai yêu sự đến của Ngài. Con hiểu yêu sự đến của Chúa là sự một người mong chờ ngày Chúa trở lại, luôn sẵn sàng ra đi với Chúa, giữ mình thánh khiết và sống nếp sống đẹp lòng Chúa để chờ ngày Chúa đến. Họ có lòng trông mong, khao khát sự đến của Chúa mà chuyên tâm, hết lòng làm lành không hướng về thế gian.

Bài học con rút ra được là:

1. Con phải hết lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành cho người lân cận mình, tuy hiện nay con không phải người chăn hay là những giáo sỹ ra đi rao giảng Tin Lành nhưng con có thể rao giảng Tin Lành qua nếp sống của con. Để người ngoại họ nhìn vào họ thấy Chúa trong con và con có cơ hội nói về Chúa cho họ. Con cần cầu xin Chúa ban cho con có sự dạn dĩ, lời nói khôn sáng và dạy con rao giảng theo ý Chúa và theo lẽ thật của Lời.

2. Con cần nghiêm túc nhìn lại cuộc đua của mình và trong trận chiến thuộc linh mỗi ngày. Con phải tỉnh thức trước mọi mưu kế của kẻ thù và gắng sức làm trọn các bổn phận của con. Ngày Chúa trở lại đã rất gần, và con cũng không biết ngày hơi thở của con tắt đi là khi nào, vậy nên con phải luôn ở trong tư thế dọn mình, sẵn sàng để có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Lạy Chúa, nguyện Ngài mau đến. Nguyện xin Chúa vùa giúp con, ban thêm ơn, năng lực cho con để những ngày còn lại trên đất này con cậy ơn Chúa gắng sức chạy cuộc đua còn lại. Con khao khát được ngắm xem sự vinh quang của Ngài và được ở bên cạnh Ngài cho đến mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
23/02/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
24/02/2024 12:50

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa dùng người chị em khích lệ con trở lại gặp vợ chồng người phụ nữ tin Chúa và những bệnh nhân trong phòng bệnh mà Ngài ban cho con cơ hội gặp hôm qua. Con biết trong hoàn cảnh hiện tại con và họ rất khó có thể gặp lại nhau vì sau khi cấp cứu, người khỏe thì được ở lại điều trị, người nặng thì có thể được chuyển lên tuyến trên hoặc trả về nhà. Cảm tạ ơn Chúa khi con sang phòng thì họ vẫn ở đó, con hỏi thăm và được biết hai vợ chồng người phụ nữ tin Chúa thuộc Hội Thánh Báp-Tít và Bác bệnh nhân chăm chú nghe nói về Chúa là người trong tỉnh, họ ở khác huyện với con.

Con xin số điện thoại và xin phép được gửi loạt bài giảng về Kỳ Tận Thế của người chăn cho hai vợ chồng người tin Chúa trước khi rời bệnh viện vì người thân của con đã qua cơn nguy kịch và có thể sẽ được về nhà. Bước ra khỏi phòng, lòng con nghĩ tới ngày Chúa ban cho gia đình người chăn cùng con dân Chúa được rao giảng Tin Lành và lẽ thật Lời Chúa một lần từ Bắc vào Nam mà lòng háo hức vui mừng, một cảm giác lâng lâng khó tả cứ trào dâng trong lòng.
Lạy Chúa! Cầu xin Chúa làm thành điều lòng người công bình cầu xin phải lẽ đẹp lòng Ngài Amen!

Giờ này con lại đến với Lời của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được những sự sâu nhiệm Lời Ngài trong những lời cuối cùng của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong II Ti-mô-thê 4:1-8.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài cho con biết rằng chính Đấng Christ sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết và con cũng biết rằng khi con đặt đức tin nơi ơn Cứu Rỗi và hết lòng trung tin sống theo lời Ngài, khi trót lỡ lầm thì lập tức ăn năn để con được thực sự thuộc về Ngài thì con sẽ không bị ở dưới sự phán xét của Đấng Christ khi con còn sống hoặc khi con đã qua đời.

Con cảm tạ ơn Chúa vì lòng biết ơn Ngài luôn đầy dẫy trong con, vì vậy mà con luôn muốn nói về Ngài cho những người khác. Có những khi con nói có người tin rồi đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi, nhưng cũng có khi con nói mà người nghe không tin và có người còn phản đối. Dẫu vậy qua Lời Ngài hôm nay cho con biết dù đúng thời hay không đúng thời thì vẫn cứ rao giảng về Chúa và lẽ thật Lời của Ngài mỗi khi có dịp.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho con có cơ hội nhận biết lẽ thật qua những sự giảng dạy của người chăn, bởi có lẽ thật soi dẫn mà con nhìn ra sự giảng dạy sai trái của những người nhân danh Chúa nhưng không giảng đúng Lời của Ngài là Thánh Kinh, họ bẻ cong hoặc hợp thức hóa Lời Chúa để chiều theo tư dục của người nghe, họ dùng tài hùng biện làm cho người nghe sướng lỗ tai vì những lời đó hợp với mong muốn trong lòng. Qua những sự giảng dạy nghịch lẽ thật đó chỉ thấy theo Chúa ngập tràn ơn phước, được giàu có, thịnh vượng, được chữa lành chứ không thấy sự chịu khổ, trả giá cho việc sống theo Lời Chúa, bởi đó mà có biết bao nhiêu người tin Chúa nhưng thực chất chỉ là đeo cái mác Cơ Đốc Nhân trên mình.

Con cảm tạ ơn Chúa vì cuộc đời hết lòng sống theo Lời Chúa và phục vụ Ngài của Phao-lô, những dòng thư ông viết cho Ti-mô-thê là những lời tâm tình dốc đổ sau cùng với người anh em cùng đức tin trước khi ông bước vào trận chiến cuối sẵn sàng chịu chết vì danh Đấng mà ông phục vụ. Ông đã làm trọn bổn phận và trách nhiệm của một người lính giỏi của Đấng Christ, buông bỏ mọi sự mình có để bước đi theo Ngài, sống cách trọn vẹn theo đúng những gì ông tin và giảng dạy lại cho người khác, ông đã đặt Chúa là mục đích duy nhất trong phần đời còn lại, giữ vững đức tin, dâng chính sự sống của mình làm của lễ dâng lên Chúa, đánh trận cuối cách tốt lành, hoàn thành cuộc đua và bởi vậy mà ông xứng đáng được nhận phần thưởng từ nơi Chúa mà Đức Thánh Linh ấn chứng trong tâm thần, ấy là mão công chính đang chờ ông.

Kính thưa Chúa!
Khi học những lời sau cùng của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê con học được rằng:
Con phải luôn tỉnh thức, bằng cách luôn trau dồi Lời Ngài, để không bị những lời êm tai dụ dỗ con khỏi lẽ thật mà Ngài muốn con sống mỗi ngày trong đó. Cuộc đời theo Ngài là một cuộc chiến, càng về cuối thì trận chiến càng trở nên khốc liệt và với mỗi người lính là khác nhau, nên con càng phải tỉnh thức bằng năng lực trong Lời Ngài mà chiến trận.

Kính thưa Chúa!
Dù trong lòng con luôn hy vọng và khao khát mãnh liệt rằng con sẽ được sống cho tới ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, nhưng con vẫn sẵn sàng chuẩn bị cho sự chết của mình như con đang sẵn sàng cho ngày Chúa đến nếu như điều đó nằm trong thánh ý của Ngài. Con cũng biết nói thì dễ nhưng làm thì không dễ vì thực sự cái chết là điều mà loài người có lẽ ai cũng sợ. Tuy vậy, vì biết chắc sự chết là phương tiện Ngài dùng để mang những kẻ thực sự tin và sống trong Lời Ngài, được nghỉ mọi lao nhọc để về bên Ngài trong Vương Quốc Trời, nên con không còn sợ chết, nhưng con có nghĩ tới những sự thử thách sẽ xảy ra đi kèm với nó và con chỉ biết cậy nhờ năng lực và Lời hứa Ngài dành cho con, ấy là: Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Ngài ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con. Con tin tuyệt đối vào Lời hứa của Ngài và con bình an trong mọi sự.
Con cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài dạy dỗ con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 16/02/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
29/02/2024 15:57

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc, và cũng có sự mệt mỏi trong thân thể xác thịt. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dẫn dắt con được hiểu trong Lời của Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách II Ti-mô-thê 4:1-8

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.
5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!
6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô căn dặn những lời dạy sau cùng với Ti-mô-thê, và cũng như mọi con dân Chúa trong các thời kỳ sau cùng này, là hãy rao truyền sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ đến cho mọi người dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nói lên những sự sai trái mà họ đang tin, họ cho là đúng, kêu gọi mọi người hãy ăn năn mà quay về sống với đúng Lẽ Thật của Lời Ngài.

Thưa Cha, con cũng biết rằng thời kỳ này là thời kỳ mà con người đã được dạy dỗ, bỏ đi những giáo lý lành của Lời của Ngài, mà chạy theo những giáo lý của thế gian. Xin Cha tha tội cho họ, vì họ đã không hiểu biết, hạ thấp và chối bỏ Lời của Ngài. Những giáo sư giả đã ra sức lừa dối, dạy dỗ họ cảnh giác với những giáo lý khác không theo đúng tiêu chuẩn giáo lý của họ. Các giáo sư giả tìm cách dạy dỗ để thỏa mãn những sự ham muốn của loài người, chứ họ không quở trách những sự sai trái với Lời của Chúa, mà chiều theo những sở thích của loài người, để được thu lợi bất chính cho mình.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã sống một nếp sống tin kính Chúa, bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa, và chịu khổ vì danh Chúa, ông đã đánh trận tốt lành là đấu tranh cho Lẽ Thật của Lời Ngài trước những sự giảng dạy tà giáo của các giáo sư giả, không đúng với Lẽ Thật của Lời Ngài. Ông đã giữ vững đức tin của mình và chịu chết vì danh Chúa. Ông tin chắc rằng Chúa sẽ ban thưởng cho ông, là mão dành cho người công chính. Không những vậy, mà ông còn khẳng định là Chúa sẽ ban thưởng cho những ai sống theo Lời của Ngài, giữ vững đức tin, trung tín cho đến chết, và có tấm lòng trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, thì sẽ được ban cho mão của người công chính.

Thưa Cha, qua những lời dặn dò của Sứ Đồ Phao-lô, cũng là sự dặn dò cho con dân Chúa ngày nay. Con được dạy dỗ phải sống một nếp sống trung tín trong đường lối của Ngài. Con biết rằng Ma-quỷ cũng dùng những giáo sư giả và những người không tin nhận sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus, ngày đêm tấn công và cám dỗ con dân Chúa để sống xa rời Lẽ Thật của Lời Ngài.

Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức trên chúng con, ban sự khôn sáng cho chúng con, để chúng con luôn sống tỉnh thức và con rao truyền Lời của Ngài đến cho nhiều người được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Xin Cha thêm sức trên chúng con, để chúng con luôn giữ vững đức tin, trung tín trong đường lối của Chúa, và trông chờ sự ban thưởng khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Nguyện tình yêu ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Vũ Thị Thư
21/03/2024 16:52

II Ti-mô-thê 4:1-8 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày được bình an, con cũng cảm tạ Chúa cho con thì giờ này có thời gian phương tiện để học Lời Chúa. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa và cho con ghi nhớ Lời Ngài để thực hành trong đời sống. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Jesus Christ, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, dù đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Thực tế, họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.

Con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đang truyền cho Ti-mô-thê, cũng là mệnh lệnh cho con dân Chúa cần phải sẵn sàng giảng Lời, tức là rao giảng về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, rao giảng về sự chết chuộc tội của Ngài, về sự Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng thế làm người để chuộc tội cho loài người. Và việc rao giảng này cần phải rao giảng bất kỳ lúc nào, dù đúng thời hay không đúng thời, dù hoàn cảnh có thuận lợi hay không. Như việc sứ đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành của Chúa, về Đấng Christ, ngay cả khi ông đang bị xét xử trên công đường, hay khi trong tù, trong khi bị giải đi từ thành này đến thành khác..Ông truyền thêm rằng: “Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy”, nghĩa là chúng con phải hết sức nhẫn nại, kiên trì không mệt mỏi trong sự quở trách, sửa trị, kêu gọi tội nhân đến với sự ăn năn.

Ông cũng nói trước rằng sẽ có một thời, khi mà họ không giữ giáo lý lành, nhưng chỉ muốn chiều theo sự ham muốn bất chính của xác thịt, nghe những lời êm tai,... Con thấy chúng con đang sống trong thời kỳ đó, khi mà con người trở nên kiêu ngạo, càng ngày càng vô tín và đặt cái tôi lên trên đầu, ham thích tội lỗi và họ không thích nghe những lời kêu gọi ăn năn, họ không thích ai nói đến tội lỗi của họ, nên họ chỉ thích nghe những lời êm tai, những lời động viên khích lệ trái với lẽ thật để bao biện cho những hành động và việc làm sai nghịch của mình. Họ bị xa rời lẽ thật, không còn sự khôn ngoan và dẫn dắt từ Chúa. Lòng họ chỉ toàn hướng đến những chuyện nhảm nhí không ích lợi. Nhưng con tin rằng họ sẽ không có sự bình an thật từ Chúa, tự lương tâm họ biết họ sẽ bị bỏ lại khi Chúa đến, vì chính con cũng từng kinh nghiệm điều này trong thời gian khi con chưa thực sự sống một đời sống ăn năn và sống cho Chúa khi con còn ở trong giáo hội.

5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn linh vụ của con!

Sứ đồ Phao-lô khuyên cho Ti-mô-thê hãy tỉnh thức trong mọi sự, hãy chịu khổ, làm việc của người giảng Tin Lành và làm tròn linh vụ của Ti-mô-thê. Con hiểu rằng dù hoàn cảnh thế nào thì ông khuyên Ti-mô-thê hãy cứ sẵn sàng chịu khổ và hoàn thành bổn phận và chức vụ lẫn linh vụ mà Chúa giao. Đây chính là tinh thần của một người chết cho Chúa, sống cho Chúa, mọi việc đời này chỉ là thứ yếu.
Nhưng nhìn vào đời sống nhân loại ngày nay và con dân Chúa ngày nay thì không phải ai cũng có tinh thần đó. Thế gian có quá nhiều thứ khiến cho mối quan tâm của họ không còn hướng về Thiên Chúa, họ tìm kiếm hư danh đời này, tìm kiếm những thú vui xác thịt, vật chất, tiền bạc…Họ thờ thần tôi, thay vì thờ phượng và tìm kiếm Chúa. Đó là lý do Chúa Jesus phải thốt lên rằng: “Dù vậy, {khi} Con Người đến, {Ngài} sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?”

Lời của Đức Chúa Jesus Christ như một lời tiên tri trước về tình trạng đức tin trong thời kỳ trước khi Chúa trở lại, là lời khiến con phải suy nghĩ và cảm thấy lo sợ cho chính bản thân mình, liệu con có được kể là người công chính, là người có đức tin nơi Chúa và đứng vững trong ngày Đấng Christ quang lâm giữa chốn trời cao hay không, chính điều này luôn nhắc con phải tỉnh thức mà giữ mình, bởi “ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã”.

6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm của lễ thức uống, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Thưa Cha kính yêu, những lời này của ông Phao-lô là những lời ông đã tự làm chứng về bản thân mình, ông biết giờ của ông sắp đến là giờ ông sẽ ra khỏi cuộc đời này, để đi vào sự yên nghỉ. Ông đã mãn nguyện khi đã kết thúc trận đánh của mình một cách tốt lành, ông đã xong cuộc đua, một cuộc đua mà chỉ có người chiến thắng mới có được giải thưởng và sự vinh quang, phải đánh đổi bằng sự chết, sự trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Và ông biết rõ Chúa đã để dành mão của sự công chính cho ông, và Ngài là Quan Án Công Chính. Và mão của sự công chính sẽ dành cho những ai yêu sự hiện đến của Ngài.

Thưa Cha, con cũng mong ước có thể nói những lời như Phao-lô, không phải hối tiếc điều gì về cuộc đời của mình, về cuộc đua của mình, con ước có thể hoàn thành cuộc đua, trung tín cho đến ngày Chúa hiện ra và gọi con lên với Ngài. Kính xin Cha thương xót và thêm ơn thêm sức cho con, giúp con ngày càng mạnh mẽ trong đức tin và luôn tin cậy nơi Chúa, trung tín với Ngài cho đến chết. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 21/03/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ