Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Giô-suê 1:8 Mệnh Lệnh Quan Trọng

Giô-suê 1:8 Mệnh Lệnh Quan Trọng

Kính thưa Hội Thánh,

Bài suy ngẫm đầu tiên của chúng ta chính là Giô-suê 1:8:

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng."

Dưới đây là phần câu hỏi gợi ý và gợi ý áp dụng. Quý ông bà anh chị em có thể gõ lên hoặc ghi âm điều quý ông bà anh chị em học được qua câu Thánh Kinh này.

Xin gõ chữ hay ghi âm lời của quý ông bà anh chị em như là quý ông bà anh chị em đang thưa chuyện với Chúa. Thí dụ: Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài đã ban cho con sự hiểu biết câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8 như sau....

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn quý ông bà anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Lời này, Đức Chúa Trời phán với ai? Trong trường hợp nào?
2. "Cuốn Sách Luật Pháp này" là cuốn sách nào? Do đâu mà có?
3. Tại sao gọi là "Cuốn Sách Luật Pháp"?
4. "Chớ xa miệng ngươi" có nghĩa gì?
5. "Suy ngẫm ngày đêm" có nghĩa gì?
6. "Cẩn thận làm theo" có nghĩa gì?
7. "Cẩn thận làm theo" bao nhiêu điều?
8. "Được thịnh vượng" có nghĩa gì?
9. "Đường lối mình" có nghĩa gì?
10. Hành động thông sáng" có nghĩa gì?
11. Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh. Khi nào, trong cuộc đời của bạn, bạn nhận được mệnh lệnh này?
12. Ngày nay, đối với con dân Chúa "Cuốn Sách Luật Pháp" là cuốn sách nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đã thuộc lòng câu Thánh Kinh này chưa? Nếu chưa, ngay trong ngày hôm nay, 01/03/2023 bạn hãy học thuộc lòng nó. Hãy đọc lớn tiếng và chép ra giấy 100 lần. Hãy xin Chúa giúp cho bạn ghi nhớ mãi và trung tín làm theo.
2. Từ khi bạn biết câu Thánh Kinh này, bạn có trung tín làm theo mệnh lệnh của Chúa hay không? Nếu không, hãy ăn năn, xưng tội với Chúa và từ hôm nay, hãy trung tín làm theo Lời Chúa.
3. Chúa đã làm cho Lời của Chúa được tôn cao hơn cả danh của Chúa (Thi Thiên 138:2). Hiểu biết Lời Chúa mà không làm theo có phải là không vâng phục Chúa, là xúc phạm Ngài, là xem thường Lời Hằng Sống của Ngài? Bạn nên có thái độ như thế nào trong sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa, và làm theo Lời Chúa?
4. Hãy thiết lập thì giờ đọc, nghe, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Hãy đặt đó là việc phải làm hàng đầu trong sinh hoạt mỗi ngày.
5. Hôm nay, hãy dành thời gian, dốc lòng ra với Chúa, xin Chúa tra xét mình, chỉ ra những tội lỗi mà mình không biết hoặc biết mà chưa dứt bỏ. Xin Chúa tha thứ mình, thánh hóa mình, giúp mình trung tín sống theo Lời Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến.

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
01/03/2023 10:00

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài đã ban cho con sự hiểu biết câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8 như sau:

1. Lời này Đức chúa trời phán với Giô-suê. Trong trường hợp sau khi Môi-se qua đời chúa đã chọn Giô-suê thay thế tiếp tục dẫn dắt dân sự.

2. Cuốn sách luật pháp này là cuốn sách luật pháp của Môi-se. Khi Môi-se nghe được tiếng phán của Chúa thì có cuốn sách này.

3. Cuốn sách này được gọi là cuốn sách luật pháp vì nó chép lại những luật lệ và điều răn của Chúa mà con dân chúa phải làm theo.

4. Chớ xa miệng người có nghĩa là phải đọc thường xuyên, đọc mỗi ngày.

5. Suy ngẫm ngày và đêm để hiểu đúng ý nghĩa của lời Chúa, biết rõ sự dạy dỗ trong lời Ngài.

6. Cẩn thận làm theo có nghĩa là phải tỉnh táo, kỹ lưỡng, thận trọng, làm đúng, chính xác, không sai trật lời Chúa.

7. Cẩn thận làm theo tất cả mọi điều mà Chúa đã truyền dạy.

8. Được thịnh vượng có nghĩa là suôn sẻ, tấn tới hanh thông, thành công và cũng có nghĩa là được phước trong đời sống.

9. Đường lối mình có nghĩa là cách sống, đời sống, suy nghĩ và hành động.

10. Hành động thông sáng có nghĩa là sáng suốt khôn ngoan trong mỗi suy nghĩ, mỗi quyết định, mỗi lựa chọn.

11. Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh khi bất cứ lúc nào mình có nhu cầu, có nan đề, có sự lo lắng, có những cám dỗ, khó xử, phân vân thì hãy áp dụng câu kinh thánh này để làm chuẩn mực cho mọi suy nghĩ và hành động. Hay nói rộng hơn là bất cứ lúc nào trong đời sống hằng ngày.

12. Ngày nay, đối với con dân Chúa cuốn sách luật pháp này là Thánh Kinh.

Đây là những gì con đã học được trong câu Thánh Kinh này xin chia sẻ với người chăn chiên và mọi người trong Hội Thánh. Con mong mọi người chia sẻ thêm để con có thêm những hiểu biết khác về câu Thánh Kinh này.
Amen!


Đặng Thái Học
01/03/2023 13:17

Kính lạy Chúa!

Con cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài đã mở lòng cho con được hiểu biết câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8. Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu biết của con như sau:

Khi ông Môi-se, tôi tớ của Chúa đã qua đời, thì Chúa phán với ông Giô-suê; rằng ông hãy cùng cả dân sự đứng dậy đi qua sống Giô-đanh để vào xứ mà Chúa đã ban cho dân I-sơ-ra-ên. Chúa đã căn dặn và hứa sẽ ban ơn, gìn giữ ông cùng dân sự trên hành trình đi nhận lấy phần đất mà Chúa đã thề cùng tổ phụ của họ. Để củng cố tinh thần trước khi ông Giô-suê và dân sự ra đi, sao cho đạt được mục đích đó, Chúa đã hứa với ông giô-suê rằng, Ngài sẽ luôn ở cùng ông, như Chúa đã ở cùng ông Môi-se trước đó. Chúa phán với ông Giô-suê: Chỉ hãy mạnh mẽ và nhiều can đảm là Chúa muốn khuyên ông chỉ tập trung vào quyền năng của Chúa, và luôn luôn giữ lòng can đảm, cùng lời dặn dò: Hãy giữ và làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Chúa, mà đương thời ông đã truyền cho ông Giô-suê.

Cuốn sách luật pháp là Năm Sách Đầu Tiên do ông Môi-se viết ra, bởi sự thần cảm của Thiên Chúa. Cuốn sách luật pháp là bao gồm tất cả các luật định cho dân sự của Chúa vâng theo trong thời đầu của Cựu Ước. Con dân Chúa trong thời kỳ ấy phải sống theo luật pháp của Chúa cách nghiêm ngặt, bởi vậy mà họ phải luôn luôn đọc, suy ngẫm suốt ngày đêm để hiểu rõ, thấm sâu vào lòng để ghi nhớ, và cẩn thận làm theo là lấy mọi mọi điều trong luật pháp đó làm nền tảng cho đời sống mình. Điều này đòi hỏi con dân Chúa phải hết lòng, hết sức suy ngẫm liên tục, nhờ cậy Chúa ban năng lực thì mới có thể áp dụng vào đời sống trên bước đường theo Ngài. Có như vậy thì con dân Chúa mới được thịnh vượng, nghĩa là được sung mãn, bình an, vui thỏa trong đời sống thuộc thể và thuộc linh, và được thông sáng bước đi theo đường lối của Chúa, theo sự soi dẫn của Chúa thì không phạm tội với Chúa.

Thưa Chúa! Mệnh lệnh của Chúa được chép trong Giô-suê 1:8 con đã nhận được từ ngày con biết Lẽ Thật của Ngài cách đây chừng mười năm. Con rất hối tiếc rằng, dù đọc, hiểu Lời Chúa nhưng thật sự con chưa hoàn toàn sống theo sự răn dạy cách kỹ lưỡng của Ngài, nên thiếu sự khôn sáng trong việc áp dụng Lời Chúa, chưa dành hết thời gian đọc, chưa suy ngẫm liên tục suốt ngày đêm, con có cẩn thận làm theo nhưng chưa cẩn thận làm theo mọi điều Chúa phán. Khiến con đến những sự vi phạm Điều Răn, luật pháp của Ngài.

Ngày nay, cuốn sách luật pháp là trọn bộ Thánh Kinh, gồm 66 sách. Trong đó có 39 sách trong Cựu Ước và 27 sách trong Tân Ước.

Con cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài đã dùng người chăn để hướng dẫn chúng con học, suy ngẫm Lời Chúa. Cảm tạ Chúa đã ban cho con học thuộc lòng câu Thánh Kinh này. Con xin ăn năn tội với Chúa về sự con đã chưa hết lòng học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa ban cho con năng lực để con trung tín làm theo mệnh lệnh của Chúa. Qua Lời Chúa con hiểu rằng, học, suy ngẫm Lời Chúa hằng ngày mà không cẩn thận làm theo, thì thật vô ích, là xúc phạm Chúa. Con nguyện sắp xếp thời gian học Lời Chúa cách hợp lý, coi việc học, áp dụng Lời Chúa là trên hết mọi công việc hằng ngày.

Một lần nữa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ con nguyện xin Cha tha thứ những tội con đã phạm vì đã không hết lòng sống theo Lời Ngài. Nguyện xin Chúa biến đổi tâm linh con, giúp con sống trọn vẹn theo thánh ý Ngài, xứng đáng cho tới ngày Đấng Christ Jesus trở lại. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học


Hoàng Thị Hồng
02/03/2023 22:14

Kính lạy Cha từ ái của chúng con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có hội dành thì giờ dừng lại nhiều hơn để suy ngẫm chiêm nghiệm Lời Ngài qua Giô-suê 1: 8. Con cầu xin Cha ban cho con viết được ra những sự học được, để con càng cẩn trọng hơn trong khi học và áp dụng lời Ngài trên linh trình về Nước Ngài.

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng." (Giô-suê 1:8).

Kính Thưa Chúa!
Con hiểu lời này đã được Đức Chúa Trời phán cho ông Giô-suê, khi Ngài chọn ông là người thay thế ông Môi-se đưa dắt dân sự của Ngài tiếp tục chặng cuối của hành trình vào vùng đất hứa, mà Ngài đã hứa ban cho Dân I-sơ-ra-ên.

Con hiểu rằng: Cuốn sách luật pháp này là năm sách đầu của Thánh Kinh, là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Bắt đầu từ sách Sáng thế ký, Xuất-ê-díp-tô ký, Lê-vi ký, Dân số ký và cuối cùng là Phục truyền luật lệ ký, do Đức Chúa Trời thần cảm ông Môi-se viết

Thưa Chúa!
Gọi là sách luật pháp vì trong đó chứa đựng các quy tắc ứng xử, hành xử, các luật lệ, luật pháp quy định trong đời sống của dân sự cùng các điều răn, mệnh lệnh được gọi là luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài trong cách sống, thờ phượng Ngài. Được Ngài truyền cho họ qua ông Môi-se trên núi Si-na-i.

Lạy Chúa! Để Lời của Ngài chớ xa miệng con thì có nghĩa con phải có Lời Ngài trong lòng, trong trí con, là con phải yêu thích và yêu thích Lời Ngài cách tự nhiên, luôn đọc và ghi nhớ, để nó lấp đầy trong con, khiến cho con khi giao tiếp hay khi ngợi tôn Ngài thì Lời của Ngài là sự ân hậu có ích cho người nghe và được đẹp lòng Ngài ạ. Con mong rằng con sẽ không để tâm trí của con hướng về những sự khác, mà ngay cả khi con có vướng bận những sự khác thì con sẽ lấy Lời Ngài làm đường lối cho con hành động. Mờ sáng con thức dậy bởi sự tươi mới của Lời Ngài mỗi ngày, con được học biết về tình yêu vô đối, tình yêu mặc dầu của Ngài, về sự từ ái chậm giận của Ngài, về sự thành tín trong cả sự ban thưởng lẫn sự sửa phạt, và đó là niềm vui an ủi, khích lệ cho con trong một ngày. Ngài cho con được chiêm ngưỡng những tạo vật trong công trình sáng tạo của Ngài, từ sự hùng vĩ của các ngọn núi nối đuôi nhau chạy dài, trốn trong những lớp sương mù che khuất ánh sáng mặt trời ban mai, lòng con rung động cảm tạ ơn Chúa, con nhìn thấy hình hài em bé xinh đẹp với đôi bờ mi cong chớp hoài chẳng mỏi, con cảm tạ Chúa! thật diệu kỳ, vì Ngài đã thai dựng lên chúng con cách đáng sợ lạ lùng!

“13 Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi. Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi.
14 Tôi sẽ tôn vinh Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm.”
(Thi Thiên 139: 13-14)

Khi tắt nắng là lúc bóng đêm buông xuống, con được nghỉ ngơi công việc thể xác, con lại biết ơn Chúa cho con ôn lại một ngày đã qua nhờ Lời Ngài con soi xét mà con vi phạm thì con ăn năn lại lần nữa để rồi, trong ơn quan phòng của Ngài, con mong ngày sau sẽ không vấp phạm, và Ngài đưa con vào trong giấc ngủ của sự ngọt ngào bình yên. Con thầm nguyện cầu xin Chúa cho con biết cẩn thận làm theo Lời Ngài tức là con phải cân nhắc kỹ càng mọi điều trước khi hành động, suy nghĩ, lời nói hầu cho vinh hiển danh Chúa và làm ích cho người nghe đến. Có như vậy con mới xứng đáng là con của Đấng Công Chính và con sẽ được Ngài ban ơn trước mặt người ta, hầu cho các công việc tay con làm đều được thịnh, vượng, bình an. Con tạ ơn Ngài.

Thưa Chúa!
Con xin Lời Ngài dẫn lối cho con đi, vì:
“Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119: 105)
Con xin phó dâng đường lối con tức là mọi suy nghĩ lời nói hành động vào trong sự dẫn dắt của Ngài, có như vậy mọi hành động của con mới được thông sáng, tức là được sự soi dẫn từ nơi Ngài.

Kính thưa Chúa!

Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh, khi con mới biết đến Lời của Ngài con đã đọc và suy ngẫm, nhưng con chưa đủ sự khôn sáng để hiểu mà áp dụng vào đời sống con và trên con đường theo Ngài, con còn nhiều thiếu sót và trong lúc này con đã không biết cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, nên con đã làm cho mình bị mất đi sự an vui, con xin Cha tha thứ cho con bởi sự nhân từ rất lớn của Ngài và phục hồi con trở lại trong niềm phước hạnh, an thỏa của Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Ngày nay, đối với con dân Chúa, “Cuốn Sách Luật Pháp” là cuốn Thánh Kinh trọn bộ với 39 sách Cựu Ước và 27 sách Tân Ước.

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dùng người chăn hướng dẫn chúng con học Lời Ngài, cho con có cơ hội suy ngẫm và viết lên sự hiểu hạn hẹp của mình, nhờ đó con biết rằng mình cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong sự cậy trông Ngài, để làm mới mình càng hơn, cho xứng với ân điển Ngài đã ban tặng cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Hoàng Thị Hồng.


Bùi Thị Diễm
02/03/2023 22:20

Kính lạy Chúa!

Con cảm tạ ơn Chúa! Cảm ơn chú Tim nhắc nhở con Lời của Ngài trong Giô-suê chương 1 câu 8.

8 Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.

Con xin Chúa tha thứ cho con.con đã đọc thuộc nhưng con không có lòng sốt sắng suy ngẫm Lời của Ngài như Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ 7:26.
Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
Con xin ăn năn tội với Chúa vì con nghe mà không làm theo.
Xin Chúa thánh hóa con mỗi ngày cho con ăn nuốt Lời Chúa mỗi ngày.
Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con đi trong lẽ thật của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Bùi Thị Diễm


Nguyễn Xuân Bắc
02/03/2023 22:33

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng lạy Chúa qua câu Thánh Kinh:

“8 Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” ( Giô-suê 1:8)

Câu này Chúa đã phán với Giô-suê khi mà Môi-se tôi tớ Chúa đã dẫn dân sự của Chúa đi trong đồng vắng và qua đời. Giô-suê một mình không có ai bên cạnh chỉ có Chúa dẫn dắt ông đi, và Chúa đã chỉ cho ông cách để dẫn dắt cả một dân I-sơ-ra-ên bước đi vào vùng đất Ca-na-an mà Chúa hứa ban cho là đọc và suy ngẫm ngày và đêm cuốn sách luật pháp đã được ông Môi-se ghi chép lại

Cuốn sách luật pháp là cuốn sách mà chính tay Chúa đã ghi trên hai bảng đá là 10 điều răn và phán truyền cho dân sự phải vâng giữ

Chớ xa miệng ngươi có nghĩa là phải đọc và ghi nhớ 10 điều răn đó

Suy ngẫm ngày và đêm luật pháp của Chúa dạy dỗ là 10 điều răn có những gì, ý muốn của Chúa như thế nào để rồi làm theo 10 điều răn đó

Sự thịnh vượng được Chúa ban cho sứ đượm sửa và mật và được Chúa bảo vệ trước mọi kẻ thù,một đời sống vâng giữ các điều răn của Chúa thì dân I-sơ-ra-ên làm việc gì thì Chúa cũng ban ơn trên công việc của họ được hoàng thành

Lạy Chúa con không biết đây là mệnh lệnh của Chúa, nhưng từ khi Chúa cho con được biết đến những điều răn của Ngài thì cảm tạ Chúa, con thật là phước hạnh và vui mừng sống theo điều răn của Ngài dạy và làm theo, từng hồi từng lúc được Ngài dạy dỗ con qua những bài giảng của người chăn mà con được hiểu thêm Lời dạy của Ngài, thêm năng lực mạnh mẽ sống theo Lời của Ngài

Ngày nay cuốn sách Thánh Kinh không còn là 5 sách như thời ông Giô-suê nữa mà có 66 sách, có rất nhiều điều Chúa dạy dỗ bên trong, trong mỗi đời sống của mỗi con dâng Chúa, vậy nên con dâng Chúa ngày nay cần phải đọc và suy ngẫm rồi cần thận làm theo bởi sự sắm sẵn của Chúa, vừa muốn vừa làm theo Thánh ý của Ngài

Lạy Chúa trên đời sống của con có những lúc con còn yếu đuối, không suy ngẫm Lời của Ngài, cẩn thận làm theo, mà phạm tội trước Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi của con, Lạy Chúa trong cuộc chiến này có thế lực của ma quỷ nữa, con là ai mà chống trả nỗi khi tội lỗi bao trùm cả thế gian mờ tối này, nhưng Chúa đã đắc thắng thế gian này, không bởi năng lực của Chúa bao phủ thì con không làm được gì hết, chỉ nương cậy vào Chúa vào Lời của Ngài để bước đi, xin Chúa tha thứ tội lỗi của con, con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con Nguyễn Xuân Bắc


Huỳnh Christian Timothy
03/03/2023 04:39

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con dâng lời tạ ơn Cha, vì Ngài đã dùng hiện trạng trong Hội Thánh để tác động trong con về việc mở ra mục vụ xây dựng Hội Thánh qua sự Hội Thánh cùng nhau đọc, suy ngẫm, và chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày. Con tin rằng, Cha đang muốn thánh hóa chúng con trước ngày Đấng Christ đến. Con tin rằng, ngày ấy đã rất gần. Con tin rằng, Cha dùng mục vụ này để chuẩn bị chúng con cho quyền cai trị mà Ngài sẽ ban cho chúng con trong Vương Quốc Đời Đời của Ngài. Con tin rằng, thẩm quyền, chức vụ Cha ban cho chúng con sẽ tùy thuộc vào sự chúng con hiểu biết Lời Chúa trong cuộc đời này.

Thưa Cha! Con nghĩ đến nhiều người phải bỏ ra từ 16 đến 20 năm học hành để đạt được học vị, nghề nghiệp cao trọng chỉ tồn tại chừng vài mươi năm mà họ còn hết lòng siêng năng học tập. Nhiều người vừa đi làm, vừa đi học, kiên nhẫn vượt qua nhiều nỗi khó khăn. Còn chúng con, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn trong cuộc đời này để học Thánh Kinh, vừa cho cuộc sống hiện tại vừa cho cuộc sống đời đời, mà chúng con không biết kiên nhẫn, vượt khó, siêng năng học tập thì chúng con thật quá dại khờ.

Con kính xin Cha giúp cho chính mình con và các anh chị em của chúng con trung tín trong mục vụ này. Kính xin Cha luôn đổ đầy năng lực của Ngài trên mỗi chúng con. Kính xin Cha tuôn đổ mọi thứ phước thiêng liêng từ trời cho mỗi một chúng con, khi chúng con trung tín thi hành mục vụ này. Con cảm tạ ơn Cha.

Giờ đây, con xin ghi lại mấy điều con nhận được qua câu Thánh Kinh trong Giô-suê 1:8.

Qua các câu Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9; Giô-suê 22:34; 24:1 mà con hiểu rằng, danh xưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu được nói đến trong sách Giô-suê là chỉ về Đức Chúa Trời. Đồng thời con cũng hiểu rằng, mỗi lời phán truyền về luật pháp trong Cựu Ước đều là bởi Đức Chúa Trời. Vì Xuất Ê-díp-tô Ký cho biết Đức Chúa Trời là Đấng ban truyền các điều răn và luật pháp được Môi-se ghi chép trong Cựu Ước.

Ông Giô-suê sắp dẫn hàng triệu người I-sơ-ra-ên vào vùng Đất Hứa để đánh đuổi bảy giống dân Ca-na-an. Đó là một nhiệm vụ lớn. Thế mà Đức Chúa Trời không truyền cho ông kiến thức về hành quân, tác chiến mà Ngài chỉ truyền cho ông đọc, suy ngẫm ngày đêm, cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong Sách Luật Pháp của Ngài; khi ấy là các sách từ Sáng Thế Ký đến Phục Truyền Luật Lệ Ký. Nếu sự đọc, suy ngẫm ngày đêm, cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong Sách Luật Pháp của Đức Chúa Trời có thể giúp cho một đại tướng quân làm tròn nhiệm vụ thì sự ấy sẽ giúp ích cho mỗi con dân Chúa biết bao, khi họ hàng ngày phải đối diện với ma quỷ trong cuộc chiến thuộc linh. Một cuộc chiến không ngừng nghỉ cho tới ngày họ được Cha đem ra khỏi thế gian này. Cảm tạ ơn Cha. Vì ngày nay, chúng con có được toàn bộ Thánh Kinh trong tay, chính là Sách Luật Pháp của Thiên Chúa, bao gồm mọi điều răn của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, là con dân Chúa, chúng con chỉ cần hết lòng tin kính và vâng phục Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa là Đấng sẽ giúp chúng con giải quyết mọi nhu cầu và nan đề trong đời sống. Chẳng những vậy, Ngài còn khiến chúng con ngày càng giống Đấng Christ càng hơn.

Con hiểu rằng, sự tin kính và vâng phục phải thể hiện bằng hành động. Có hai mệnh lệnh quan trọng của Đức Chúa Trời và Đấng Christ mà con dân Chúa nào cũng cần hết lòng làm theo để thể hiện lòng tin kính và vâng phục Chúa. Đó là học theo Đấng Christ về sự nhu mì và khiêm nhường của Ngài; hết lòng đọc, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo mọi lời của Thánh Kinh. Nếu chúng con không làm tròn hai mệnh lệnh đó thì chúng con không thể làm tròn mệnh lệnh quan trọng thứ ba là rao giảng Tin Lành cho mọi người.

Con hiểu rằng, đường lối của chúng con chính là nếp sống mỗi ngày của chúng con do chính chúng con lựa chọn. Chúng con đã lựa chọn đi theo Chúa. Vậy, việc còn lại là chúng con chỉ cần sốt sắng vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong Giô-suê 1:8, thì đời sống của chúng con trong đời này lẫn trong đời sau sẽ luôn thịnh vượng, ngập tràn ơn phước của Cha.

Ngay trong đời này, sự thịnh vượng đó chính là sự thỏa lòng, vui sướng trong sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn, là sự linh hồn được bình an trong mọi cảnh ngộ, là sự vui thỏa trong mỗi việc làm trong cuộc sống, dù là quét nhà, cuốc đất, trồng rau, ăn một hạt cơm, uống một hớp nước..., và sự vui thỏa tận hưởng mọi sự trong thiên nhiên do Thiên Chúa ban cho, từ một làn gió mát, một ngọn cỏ xanh, một bông hoa bé xíu cho đến một buổi bình minh nắng sớm hay một đêm trăng thanh chiếu sáng.

Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy


Phạm Trịnh Minh Anh
03/03/2023 07:17

Kính lạy Thiên Chúa là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ Chúa vì hôm nay con được suy ngẫm Giô-suê 1:8 cùng Hội Thánh, đọc lời của các anh chị em con dâng lên Chúa mà lòng con càng thêm biết ơn Ngài, bởi qua đó con nhận được thật nhiều sự khích lệ.

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng." (Giô-suê 1:8).

Con hiểu "Cuốn Sách Luật Pháp" là cuốn sách ghi chép Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Con cảm tạ Chúa vì con có Lời của Ngài là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối của con. Con sẽ thật sự ngu dại nếu con bỏ qua Lời Hằng Sống mà Ngài ban cho con. Không có Lời Ngài thì con sẽ chẳng biết đâu là đúng đâu là sai, bởi trong thế gian tăm tối này, con thấy thật nhiều lý lẽ, hoàn cảnh, nguyên do,... mà nhìn qua thì chẳng thể nào phân định được. Và con cũng như vậy, nếu con không để Lời Ngài lấp đầy tâm trí con, thì tâm trí con sẽ bị lời của thế gian này lấp đầy nó.

Nếu không có Lời Ngài thì con biết lấy gì để tra xét lòng mình? Nếu không có Lời Ngài thì con sẽ có nhiều lý lẽ để biện minh cho những điều không đúng của con. Nếu vậy con làm thế nào để ngày càng trở nên giống Chúa của con hơn đây? Không có Lời Chúa thì con biết lấy đâu ra năng lực để có thể sống đắc thắng mỗi ngày. Nguyện xin Lời Chúa dầm thấm trong con, xin Chúa ban cho con có năng lực và có tấm lòng luôn biết cẩn thận làm theo mọi điều Ngài phán truyền.

Chúa ơi, con hiểu "Cuốn Sách Luật Pháp" không phải chỉ chứa các luật lệ Chúa muốn con vâng giữ để con được phước mà còn có những biện pháp mà Chúa sẽ hình phạt nếu con vi phạm. Xin Chúa giúp con luôn có sự tôn kính Ngài đúng mực, trong việc tôn trọng Lời Ngài, ngày đêm suy ngẫm để cẩn thận làm theo Lời ngài. Vì nếu không suy ngẫm thì con sẽ không hiểu thấu, không cẩn thận làm theo thì con có thể sẽ làm sai mà không biết, và dù cố tình hay vô ý thì việc vi phạm Luật Pháp Chúa đều sẽ phải lãnh nhận hậu quả, và đó là điều con không hề muốn. Con muốn Ngài vui lòng vì con hơn là khiến Ngài đau buồn khi đánh phạt con và khiến Đức Chúa Jesus phải thêm đau đớn vì cớ tội lỗi của con nên xin Chúa giúp con hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu kính Ngài.

Nguyện xin từ nay cho đến đời đời, Lời của Chúa không xa miệng con, để mỗi lời con nói ra không trở nên vô ích vì Lời của Ngài đầy dẫy trong lòng con. Nguyện xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ mệnh lệnh của Ngài truyền trong Giô-suê 1:8 để con cẩn thận làm theo, và bắt đầu từ đấy con đường con đi sẽ luôn ở trong Ngài và mọi hành động của con đều được thông sáng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Phạm Trịnh Minh Anh


Phạm Thị Tuyết Minh
03/03/2023 16:01

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài đã ban cho con sự hiểu biết câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8 như sau:

Giô-suê 1:8

Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.

1. Giô-suê 1:8 Là Lời Đức Chúa Trời phán với Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se. Khi Chúa phán bảo ông hãy dẫn dân I-sơ-ra-ên qua sông Giô-đanh, để vào xứ mà Ngài đã ban cho dân I-sơ-ra-ên.

2. ''Cuốn sách luật pháp này" là năm sách đầu tiên của sách Cựu Ước là: Sáng Thế ký, Xuất Ê-díp-tô-ký, Lê-vi ký,
Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký. Do chính Đức Chúa Trời thần cảm Môi se viết.

3. Gọi là ''Cuốn Sách Luật Pháp'' là bởi vì đây là sách ghi chép lại những điều răn và luật pháp của Chúa ban cho dân I-sơ-ra-ên làm theo.

4. ''Chớ xa miêng ngươi'' là thường xuyên đọc, không được quên, hay lười biếng đọc.

5. "Suy ngẫm ngày đêm" lúc nào cũng suy ngẫm, suy ngẫm mọi lúc mọi nơi.

6. ''Cẩn thận làm theo" là hết sức tập trung, thận trong suy xét xem có đúng Lời Chúa dạy hay không thì mới làm.

7. Cẩn thận làm theo mọi điều răn và luật pháp mà Chúa đã truyền dạy.

8. "Được thịnh vượng" là được sung túc, dư dật, giàu có.

9. "Đường lối mình" là đời sống bước đi theo Chúa của mình.

10. "Hành động thông sáng" là hành động một cách sáng suốt, đúng với điều Chúa dạy.

11. Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh. Con không nhớ chính xác là con nhận được mệnh lệnh này của Chúa khi nào, con chỉ nhớ là khi con được Chúa cho con biết đến Ngài và khi con đọc được câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8 Chúa dạy thế nào thì con làm như thế ấy, rồi đến khi con nghe người chăn giảng thì con càng hiểu thêm và con lòng con thật vui mừng làm theo.

12. Ngày nay, đối với con dân Chúa "Cuốn Sách Luật Pháp" là cuốn sách Thánh Kinh bao gồm cả Cựu Ước và Tân Ước.

Lạy Chúa! Con xin Chúa thương xót con tha thứ cho con vì con cũng không trung tín trong việc đọc Lời Chúa khi con bị mệt mỏi thể xác, con đã chiều theo xác thịt lười biếng của mình mà bỏ qua mệnh lệnh của Chúa để đi ngủ. Nếu con kêu cầu Chúa thêm sức cho con trong thì giờ đó thì chắc chắn Chúa sẽ thêm sức cho con để con có thể ngồi dậy đọc Lời Chúa, thì con sẽ thêm lên sự hiểu biết và con không làm Chúa buồn lòng, con xin lỗi Chúa, xin Chúa thứ tha tội lỗi của con. Con xin Chúa cất đi sự chiều theo xác thịt lười biếng của con và giúp con luôn luôn siêng năng tỉnh thức để con luôn đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi điều mà Ngài đã truyền dạy con trong Thánh Kinh để con được thịnh vượng trong đường lối mình và hành động thông sáng. Để cho con luôn sống đẹp lòng Ngài, làm Ngài vui lòng, con không bao giờ muốn Ngài buồn lòng vì con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. A-men!

Con hiểu rằng khi con đọc Lời Chúa thường xuyên thì con sẽ ghi nhớ Lời Chúa trong lòng con và chính những lời dạy ấy dạy con biết sống một nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa, Và khi con suy ngẫm Lời của Ngài thì Chúa sẽ giải bày cho con hiểu theo cách của Chúa, cứ như thế Chúa nuôi con bằng Lời Hnagwf Sống của Ngài, con thấy lòng con thật bình an, và mỗi lần con cẩn thận làm theo đúng Lời Chúa thì lòng con thật vui mừng. Có nhiều khi sự việc bất ngờ xảy đến với con, con bối rối và chưa biết ứng phó như thế nào thì chính lúc đó Chúa cho con nhớ lại Lời Chúa, là Lời con đã đọc qua và con áp dụng ngay và cứ như thế con càng ngày càng thêm lên sự hiểu biết và con biết ơn Chúa càng hơn, con biết Chúa yêu con thật nhiều, Ngài không chê con hèn mọn và nhỏ bé. Con cảm ơn Ngài.

Con nguyện xin Chúa thêm sức cho con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đem con về Thiên Đàng con luôn luôn làm đúng với mệnh lệnh mà Chúa truyền dạy cho con trong Giô-suê 1:8 để con được Chúa ban phước cho con luôn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Phạm Thị Tuyết Minh


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
03/03/2023 16:27

Thị Nguyệt Ánh Nguyễn:
Kính lạy Chúa,
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con có thời gian suy ngẫm lời Chúa ngày hôm nay trong Giô-suê 1:8, Ngài cũng đã ban cho con có những sự hiểu biết lời Chúa trong ngày hôm nay. Con kính dâng lên Chúa những sự mà con suy ngẫm và con cũng xin được chia sẻ lại với Hội Thánh.
Tìm Hiểu Câu Thánh Kinh:
1.   Trong bối cảnh trước khi Giô-suê thống lĩnh hàng triệu người dân  I-sơ-ra-ên tiến vào Vùng Đất Hứa và đánh bảy  giống dân Ca-na-an thì Thiên Chúa đã ban truyền mệnh lệnh Giô-suê 1:8 cho ông để làm hành trang trong mục vụ của mình. Việc thống lĩnh hàng triệu người không phải là một việc dễ dàng và đối với ông Giô-suê việc vâng theo tiếng phán này của Chúa là luôn luôn cần phải có và đủ cho mục vụ của mình.
2.   Cuốn sách luật pháp này trong thời điểm đó là năm sách của Thánh Kinh Cựu Ước do Thiên Chúa phán bảo Môi-se viết ra bao gồm: Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô-ký, Lê Vy Ký, Dân Số Ký và  Truyền Phục Luật Lệ Ký.
3.   Cuốn sách Thánh Kinh chính là Cuốn Sách Luật Pháp vì Thánh Kinh hướng dẫn con dân Chúa nếp sống theo thánh ý Chúa, Thánh Kinh ghi rõ những giới luật của Chúa, những điều Chúa yêu và những điều Chúa gớm ghiết, những sự thưởng và phạt cho những ai yêu kính vâng phục Chúa và cho những ai chối bỏ việc làm theo lời Chúa.
4.   "Chớ xa miệng ngươi" có nghĩa là Chúa phán dặn Giô-suê hãy thường xuyên đọc Thánh Kinh.
5.   "Suy ngẫm ngày đêm" có nghĩa là một ngày có 24 tiếng đồng hồ, con phải suy ngẫm lời Chúa trong cả ngày và đêm, trong khi con làm việc, ăn uống và kể cả khi con đi ngủ.
6.   Con nghĩ đến việc xỏ chỉ vào kim khâu đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mì như thế nào thì việc  "Cẩn thận làm theo" làm theo lời Chúa cũng như vậy. Con phải nhu mì, cẩn thận từ tốn trong việc vâng theo Lời Chúa. Vì cho dù con có đọc và suy ngẫm lời Chúa nhiều đến đâu mà không cẩn thận làm theo thì cũng trở nên vô ích.
7.   "Cẩn thận làm theo" bao nhiêu điều? là câu hỏi mà con cần phải tra xét lại bản thân mình, vì con dễ lắm sai phạm. Con cần phải cậy ơn Chúa để vâng phục Chúa, vâng theo mọi điều Chúa đã phán bảo.
8.   “Được thịnh vượng" có nghĩa là thuộc linh của con mỗi ngày được tăng trưởng và con được lớn mạnh trong Chúa càng hơn, vững vàng trước những nghịch cảnh, thử thách và cám dỗ mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống mình.
9.   "Đường lối mình" chính là nếp sống trong Chúa của con mỗi ngày, ngày qua ngày trở thành năm, năm qua năm trở thành cuộc đời.
10.   "Hành động thông sáng" nghĩa là hành động có sự khôn sáng, là phương án tốt nhất, lời nói có ân huệ nhất, việc làm mang lại kết quả tốt theo đúng với Lời Chúa.
11.    Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh mà từ khi con còn tuổi thanh niên mới bước vào đời, trong sự vấp ngã đầu đời con đã nhận được mệnh lệnh này của Chúa.
12.    Con dân Chúa ngày nay có trọn Thánh Kinh trong tay từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, là Cuốn Sách Luật Pháp cho mình.
Sự Áp Dụng Vào Trong Đời Sống:
1.   Thưa Chúa, con đã thuộc lòng câu Thánh Kinh này. Con kính xin Chúa ban ơn giúp con ghi nhớ mãi và luôn trung tín làm theo cho đến khi Chúa đến.
2.   Kính lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu của con. Con xin Cha thương xót tha thứ cho con vì con đã không trung tín trong sự vâng theo mệnh lệnh này của Chúa. Con cúi xin Cha tha thứ con mọi sự vi phạm, và kính xin Cha ban ơn giúp con từ nay luôn trung tín vâng theo mọi lời phán của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Cha lời cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
3.   Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Oai Nghiêm, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu được việc phải luôn vâng theo Lời Phán của Chúa và phải luôn tôn kính Chúa và Lời của Ngài. Kính xin Chúa giúp con từ nay luôn có một thái độ tôn kính Lời Chúa, như một sự quý báu mà con nhận lấy và cẩn thận làm theo, con cảm tạ ơn Chúa và cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
4.   Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng chồng con để dẫn dắt con trong việc mỗi sáng thức dậy phải đọc Thánh Kinh và chia sẻ cho nhau qua Telegram, ngoài ra con cũng tham gia nhóm Thanh Niên.

Nhưng Chúa ơi, con cầu xin Chúa giúp con sốt sắng và hết lòng tập trung, tôn kính Chúa trong việc học Lời Chúa, cũng như dành nhiều thời gian hơn nữa để đọc và nghe Lời Chúa mỗi ngày và ưu tiên việc học Lời Chúa lên hàng đầu đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa.
5.   Kính thưa Chúa,
Con cầu xin Chúa giúp con nhận biết được những sự gì con phạm tội mà không biết cũng như những tội gì con chưa bỏ được, kính xin Chúa giúp con từ bỏ và từ nay sống trung tín trọn vẹn cho đến khi Chúa đến. Con cảm tạ ơn Chúa và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
 
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh


Bùi Quốc Huy
03/03/2023 16:40

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài đã ban cho con sự hiểu biết câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8 như sau:

1. Câu Thánh Kinh trong Giô-suê 1:8 chính là lời của Đức Chúa Trời phán với Giô-suê khi ông thay Môi-se dẫn dắt dân I-sơ-ra- ên chuẩn bị đi vào miền đất hứa Ca-na-an

2. "Cuốn sách luật pháp này" là năm cuốn sách do Môi-se ghi chép từ sự phán dạy từ Thiên Chúa bao gồm: Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vy Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký.

3. Lý do gọi là sách luật pháp vì trong đó chứa đựng những điều răn, luật lệ, những gì phải làm và những gì bị cấm, phần thưởng khi làm theo và hình phạt khi không làm theo.

4. "Chớ xa miệng ngươi" có nghĩa là mỗi ngày thường xuyên đọc Lời Chúa.

5. "Suy ngẫm ngày đêm" có nghĩa là luôn nghĩ đến Lời Chúa, đặt Lời Chúa ở trong lòng mình.

6. "Cẩn thận làm theo" có nghĩa là làm một cách chắc chắn khi đã hiểu rõ Lời Chúa, không làm chiếu lệ hay cẩu tha cho xong việc.

7. Cẩn thận làm theo tất cả những gì được ghi chép trong Thánh Kinh.

8. "Được thịnh vượng" có nghĩa là được giàu có, được dư dật về sự hiểu biết Chúa, đời sống ngập tràn bình an, phước hạnh dù ở trong hoàn cảnh nào.

9. "Đường lối mình" là nếp sống mỗi ngày của mình xuất phát từ suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình.

10. "Hành động thông sáng" có nghĩa là mỗi việc mình làm đúng với Lời Chúa, thành công, giúp ích cho nhiều người.

11. Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh. Con không nhớ khi nào mình nhận được mệnh lệnh đó, nhưng từ khi con ý thức được mệnh lệnh đó con vẫn chưa sốt sắng, hết lòng, hết sức làm theo.

12. Ngày nay đối với con dân Chúa "Cuốn sánh luật pháp" là cuốn Thánh Kinh trọn bộ 66 sách từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền.

Thưa Chúa,
Con đã thuộc lòng câu Thánh Kinh trong Giô-suê 1:8 nhưng từ khi con thuộc lòng con vẫn chưa hoàn toàn trung tín làm theo mệnh lệnh mà Chúa đã ban ra. Con xin Chúa thương xót tha thứ cho con vì con không hoàn toàn vâng phục Chúa, xin Chúa thêm năng lực cho con để con làm trọn mệnh lệnh mà Ngài đã ban ra. Xin Chúa giúp con biết sắp xếp thời gian, tận dụng mọi phương tiện sẵn có để con trung tín mỗi ngày đọc, suy ngẫm, cẩn thận làm theo Lời Chúa với một tấm lòng sốt sắng. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính dâng lên Chúa lời cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ A-men!

Con, Bùi Quốc Huy


Trần Thị Thu Hương
04/03/2023 12:27

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua câu Thánh Kinh sách Giô-suê 1:8 "Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng." như sau:

Đây là lời Đức Chúa Trời phán với Giô-suê khi ông thống lãnh dân sự tiến vào đất hứa Ca-na-an. Một mệnh lệnh lớn như vậy mà Ngài chỉ phán truyền cho ông phải vâng giữ các điều răn, luật lệ, mệnh lệnh trong năm sách luật pháp do Môi-se ghi chép lại. Sách luật pháp ngày nay của con dân Chúa là Thánh Kinh. Để có thể vâng giữ các điều ghi chép ở trong thì con phải đọc thường xuyên mỗi ngày, luôn hướng lòng, tìm kiếm sự hiểu biết sao cho đúng để vâng theo. Và khi vâng theo rồi thì sự bình an từ nơi Chúa bao phủ con, niềm vui trong Chúa tự nhiên đến với con, sự khôn sáng của Chúa dẫn dắt trong thần trí của con, ban cho con sự hiểu Lời Chúa ngày càng nhiều hơn. Và mỗi việc làm thường ngày Chúa lại ban cho con năng lực để làm việc mà không mệt mỏi. Con biết con là tôi tớ của Chúa, con làm việc theo ý Chủ. Thế nên, con vâng theo, còn mọi kết quả đều do Chúa định.  Con biết con đang được an vui trong Ngài là con được thịnh vượng. Người ngoài thế gian có dùng vàng ròng cũng không mua được. Nhưng trong Chúa, Ngài lại ban cho cách như không. Những người tin Chúa và vâng giữ Lời Chúa đều thuộc về Chúa, đều hành động cách thông sáng. "Hành động thông sáng" có nghĩa mọi việc làm đều được Chúa soi sáng, ban ơn, và làm bằng năng lực đến từ nơi Chúa.

Thưa Chúa! Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh. Từ khi con mới tin Chúa thì con nhận được mệnh lệnh này nhưng nhiều năm đầu con tin Chúa con đã không hết lòng đầu phục Chúa, trong lòng thì muốn đọc nhưng không đọc thường xuyên, chỉ đến khi con biết kính sợ Chúa, đầu phục Chúa hoàn toàn thì con biết yêu quý Lời Chúa, biết hối tiếc khi trước đây mình đã không chuyên tâm đọc hàng ngày. Nhưng cũng có những khoảng thời gian con phạm tội hay bận rộn với cuộc đời này, hoặc ma quỷ cám dỗ thì con không đọc đều đặn, và con kinh nghiệm được sự không khôn sáng, không có năng lực để giải quyết mọi việc. Rồi con ăn năn với Chúa, mọi sự bắt đầu lại từ việc thật lòng cầu nguyện như là Chúa đang ở trước mặt mình lắng nghe mình và đọc Thánh Kinh mỗi ngày. Chỉ bằng cách đó, con mới được sự tha thứ và dẫn dắt từ nơi Chúa trở lại, để vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành từ nơi Chúa chứ không còn là ý riêng của con nữa. Và cũng bắt đầu từ đó, mà đức tin dẫn đến đức tin, sự hiểu biết lời Chúa ngày càng hơn, và mọi sự trong đời sống con luôn được Ngài ban ơn, giải quyết cho con. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Vũ Thị Thư
05/03/2023 15:53

Vũ Thị Thư:
Kính thưa Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã cho con sự hiểu biết về câu Thánh Kinh sách Giô-Suê 1:8 như sau:

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng."

Đây là lời mà Đức Chúa Trời phán với Giô-suê, ông là tôi tớ của Môi-se, sau khi Môi-se qua đời, thì ông được Chúa giao cho nhiệm vụ dẫn dắt dân sự đi đánh chiếm các vùng đất thuộc xứ Ca-na-an. Đây quả là một nhiệm vụ rất khó khăn, một trọng trách, nên ông rất cần có sự dạy dỗ và dẫn dắt của Ngài, và đó cũng là một mệnh lệnh, để ông có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa giao phó.

Cuốn sách Luật Pháp này chính là năm sách luật pháp do ông Môi-se viết bao gồm: Sáng thế ký, Xuất ê dip tô ký, Lê vi ký, Dân số ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký.

Gọi là Cuốn Sách Luật Pháp là vì đó là là những sách ghi chép lại các luật lệ điều luật, quy tắc, sự dạy dỗ của Chúa cho dân sự Chúa về mọi phương diện của cuộc sống.

Câu "Chớ xa miệng ngươi" có nghĩa là Chúa muốn những lời con nói đều dựa trên lẽ thật của Lời Ngài, tôn vinh lời của Ngài, rao truyền ra những sự dạy dỗ, luật lệ, phép tắc của Ngài cho nhiều người được biết đến.
"Suy ngẫm ngày đêm" có nghĩa là Chúa muốn con trong mọi nơi mọi lúc luôn hướng lòng về lời của Ngài, những sự dạy dỗ của Ngài để mà có thể "cẩn thận làm theo", ngay cả trong đời sống hàng ngày, có những sự việc xảy ra trên đời sống mình, con cũng cần suy ngẫm xem Chúa dạy dỗ mình điều gì, Chúa muốn mình làm gì, khi Lời Chúa tác động và nhắc nhở con thì con cần vâng theo.
Con cần làm theo mọi lời phán dạy của Ngài với một sự cẩn thận và tấm lòng vâng phục.

Khi làm theo thì con sẽ "được thịnh vượng", là được phước, được sự soi sáng, được sự dẫn dắt của Thiên Chúa trên đời sống của mình, bởi Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối của con, sự thịnh vượng không phải chỉ nói đến sự thịnh vượng về thuộc thể mà cả về thuộc linh, được sự bình an vui thỏa trong limh hồn, được kinh nghiệm sự dẫn dắt ban ơn và đồng hành của Ba Ngôi Thiên Chúa trong mọi việc của đời sống mình, đó là sự mà lòng con mong ước và yêu thích nhất. Và nhờ đó mà con sẽ có được những quyết định thông sáng và đẹp ý Chúa, con sẽ kinh nghiệm được sự "vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài, và được Ngài đẹp lòng.

Ngày nay đối với con dân Chúa thì cuốn sách luật pháp này đó chính là quyển Thánh Kinh bao gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.

Câu Thánh Kinh trong Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh, nhưng từ khi con còn tuổi thiếu niên khi tin nhận Chúa, con chưa cảm biết đó là mệnh lệnh dành cho con một cách sâu sắc, nên con chưa hết lòng và trung tín trong việc làm theo Lời Chúa trong sách Giô-suê 1:8, lớn dần lên thì một phần cũng vì tâm thần thì muốn lắm nhưng thể xác thì yếu đuối nên con cũng chưa làm được như Lời Chúa dạy.

Nhưng càng ngày con càng yêu mến Lời của Ngài, con vẫn đọc Thánh Kinh cách riêng tư lần lượt các sách từ đầu đến cuối và hiện giờ con đang đọc đến sách Thi Thiên, con nhận được nhiều sự an ủi khích lệ dạy dỗ và cả sự cáo trách khi đọc Lời Chúa. Nhưng thi thoảng có hôm con không đọc vì một lý do nào đó, mà nay con nhận thấy như vậy là mình vẫn còn chưa hết lòng và trung tín cách hoàn toàn, con xin ăn năn với Ngài. Nguyện xin Cha tha thứ cho con và giúp con trung tín hết lòng và ham thích Lời Ngài, bởi Lời Ngài chính là linh lương nuôi dưỡng cho thuộc linh của con. Nếu thuộc thể con đều không bỏ ăn ngày nào dù bận rộn đến đâu hay lúc đau yếu, thì thuộc linh con cũng cần phải có lời của Ngài để ăn nuốt như vậy.

Cảm tạ Chúa đã cho con thuộc câu gốc này, xin Chúa giúp con từ nay hết lòng làm theo Lời của Ngài dạy dỗ con, xin Chúa ban cho con luôn có sự vâng phục và cẩn thận làm theo Lời Chúa với một tấm lòng kính sợ và biết ơn Chúa, để con không phạm tội khinh thường Lời Hằng Sống của Ngài.

Xin Chúa ban năng lực và sức mới từ nơi Chúa, ban cho con tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự, hết lòng tìm kiếm Chúa và hết lòng trung tín trong sự học hỏi Lời của Ngài.

Con xin cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu, ân điển và sự từ ái lớn lao của Ngài cho đời sống của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con Vũ Thị Thư


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
05/03/2023 18:31

Kính lạy Chúa,

Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con có thời gian, sức khỏe và phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Xin Chúa giúp con hiểu Lời Chúa đúng đắn và xin Chúa ban cho con năng lực để sống theo Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Kính thưa Chúa,

“Cuốn Sách Luật Pháp này” chính là những luật lệ và điều răn của Ngài đã được Môi-se viết ra cho dân sự. Ngày nay chúng con có Thánh Kinh chính là Cuốn Sách Luật Pháp mà Ngài đã ban cho chúng con.

“Chớ xa miệng ngươi” nghĩa là mỗi lời nói, hành động, thái độ, việc làm, quyết định của chúng con phải đi trong điều răn luật pháp của Chúa.

Tuy nhiên, để có thể hiểu và làm theo những điều Chúa dạy cho con. Con phải suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm, để Lời Ngài thánh hoá con và tỉnh thức con kể cả trong những giấc mơ.

Khi con làm theo Lời Chúa, con phải cẩn thận chứ không phải ẩu tả, áp dụng Lời Ngài một cách sai trật.

Chỉ khi con hiểu và áp dụng Lời Ngài đúng đắn vào đời sống con, thì con mới nhận được ơn phước Chúa. Ơn phước thuộc linh là con hiểu được thánh ý Ngài trên đời sống con, luôn cảm nhận được Ngài luôn ở cùng chăm sóc con. Ơn phước thuộc thể là con luôn bình an trong Ngài dù đời sống có nhiều khó khăn thử thách.

Và điều quan trọng hơn hết là con nghe được tiếng Ngài dẫn dắt con trong mọi sự để con đi trong đường lối Chúa chứ không theo ý riêng hay con mắt xác thịt của con.

Kính lạy Chúa,
Kính xin Ngài thương, giúp cho tấm lòng con và cả anh chị em con luôn vừa muốn vừa làm theo Lời Chúa, xin Ngài nhắc nhở chúng con phải luôn đọc và suy ngẫm Lời Ngài để chúng con được thánh hoá, để chúng con sống đẹp lòng Ngài để chúng con luôn thuộc về Ngài mãi mãi. Con cảm ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
01/03/2023


Bùi Mạnh Cường
05/03/2023 18:41

Kính lạy Thiên  Chúa ! Con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài đã ban cho con sự hiểu biết câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8 như sau: 

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng."

-Những lời này do chính  Đức Chúa Trời phán truyền với ông Giô-suê sau khi ông Môi-se qua đời. Ông Giô-suê sẽ thay ông Môi-se dẫn dắt dân tuyển của Chúa vào vùng đất Ca-na-an mà Chúa đã hứa ban cho.

-Cuốn Sách Luật Pháp này chính  là cuốn Thánh Kinh thời điểm đó là năm sách đầu tiên do ông Môi-se chép lại khi được Chúa thần cảm.

-Cuốn sách đó được gọi là Cuốn Sách Luật Pháp vì trong sách viết về cách luật pháp, điều Chúa răn dạy dân sự . 

-Đây là một mệnh lệnh của Chúa. Chớ xa miệng ngươi là sự luôn nhớ , thuộc lòng trong tâm trí và trên môi miệng để không bị vấp phạm trong đời sống của mỗi con dân Chúa !

-Suy ngẫm ngày đêm giống như sự tỉnh thức trọn vẹn. Không phải con dân Chúa thức cả ngày lẫn đêm để suy ngẫm về lời phán dạy của Ngài. Mà hãy dành trọn thời gian có được để suy ngẫm lời của Ngài.

-Là con dân Chúa chúng ta cần đọc và suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo trong mọi sự, mọi hoàn cảnh. Sự cẩn thận ở đây giống như sự trọn vẹn, là lời nhắc nhở của Thiên Chúa. Vì Lời Chúa là sâu nhiệm, không dễ gì con dân Chúa đọc mà hiểu hết ý nghĩa của Lời Chúa trong đó. Làm sai một chút cũng là sai lên Chúa nhắc phải cẩn thận làm theo để không vi phạm luật pháp của Chúa, để tránh khỏi bị hư mất.

-Vì sự cẩn thận làm theo là sự trọn vẹn nên không có giới hạn số lần con dân Chúa phải làm theo. Mà chúng ta cần luôn luôn, trung tín làm theo luật pháp của Chúa. Đọc và suy ngẫm ngày đêm ra sao thì chúng ta cần cẩn thận làm theo đầy trọn như vậy để tránh vi phạm luật pháp của Chúa.

-Con dân Chúa khi suy ngẫm về luật pháp của Chúa và cẩn thận làm theo sẽ được Lời của Chúa soi dẫn trên đời sống có như vậy mới được thịnh vượng. Là sự vững chắc trong đức tin , vui thỏa trong luật pháp của Chúa.

-Là cuộc sống của mỗi con dân Chúa. Là con đường đi theo Chúa , sự lựa chọn của con dân Chúa khi theo Ngài.

-Khi con có Lời Chúa soi dẫn trên đời sống mình thì mọi hành động của con cũng sẽ được Chúa dẫn dắt từng bước, không sai trật luật pháp của Chúa đó là những hành động khôn ngoan và thông sáng. 

-Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được làm con cái của Ngài,trong phân đoạn Giô-suê 1:8 là một mệnh lệnh của mỗi con dân Chúa trong đó có con. Từ khi con tiếp nhận tin lành của Chúa thì phân đoạn Thánh Kinh này là mệnh lệnh của Chúa trong đời sống của con dân Chúa.

-Ngày nay đối với con dân Chúa Cuốn Sách Luật Pháp chính là trọn vẹn Lời Chúa được chép trong cuốn Thánh Kinh.

Kính lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đời đời. Con xin Chúa thương xót tha thứ cho con vì con chưa trung tín trong việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời của Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho con hơn càng thêm hơn trong sự yêu thích, học hỏi và làm theo Lời Chúa. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ . 
Bùi Mạnh Cường.


Bùi Thành Chinh
06/03/2023 05:54

Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con ở trên trời, cảm tạ ơn Cha đã thương xót cho con được biết đến Tin Lành cứu rỗi của Ngài, để con được làm con trai con gái của Cha, thì giờ này con xin nêu ý hiểu của con trong Lời của Chúa trong sách Giô-suê 1:8
"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng."

Từ khi con được biết đến Tin Lành thì Lời Chúa trong Giô-suê 1:8 đã được con ghi nhớ khắc ghi ở trong lòng để cẩn thận làm theo.
Đây là Lời của Đức Chúa Trời phán cho ông Giô-suê con trai của Nun là một trong các tôi tớ ngay lành trung tín của Đức Chúa Trời, Ông là người được Chúa lựa chọn thay thế cho ông Môi-se đã mất để tiếp tục dẫn dắt dân sự của Chúa về miền đất hứa mà Chúa ban, trước khi Chúa giao nhiệm vụ cho ông thì Chúa nhìn thấy sự lo lắng của ông khi nhận trọng trách lớn như vậy, nên Chúa có lời phán dặn ông khi thực hiện nhiệm vụ này, một trong các điều phán là phải cẩn thận làm theo các điều trong cuốn sách luật pháp của Chúa, Chúa đã nhiều lần nhắc nhở ông là “Hãy mạnh mẽ và can đảm”, bí quyết để luôn mạnh mẽ và can đảm là phải cẩn thận làm theo các điều Chúa đã phán dạy trong “Quyển sách luật pháp”. Quyển sách luật pháp này chính là năm sách Ngũ Kinh trong thời Cựu Ước mà Chúa đã ban cho dân I-sơ -ra-ên bao gồm: Sáng thế ký, Xuất Ê-díp-tô-ký, Lê-vi ký, Dân số ký, Phục truyền luật lệ ký. Đây được coi là cuốn sách luật pháp vì cuốn sách ghi lại những điều luật, quy tắc cho dân sự của Chúa, nói về những việc được phép làm và những việc không được phép làm để dạy dỗ cho dân sự Chúa về mọi phương diện trong cuộc sống.
Cuốn sách luật pháp này cũng được Chúa phán dặn “ chớ xa miệng ngươi” tức là những Lời của Chúa những điều luật phải được ghi nhớ ở trong lòng, để mọi hành động từ suy nghĩ đến hành động đều không sai với những điều răn và luật pháp của Chúa, và để mỗi chúng con không làm sai các điều trong luật pháp đó thì chúng con cần phải “ suy ngẫm ngày và đêm” không lúc nào chúng con thôi suy ngẫm Lời của Chúa, chúng con cần phải đọc và phân tích ngẫm nghĩ Lời Chúa mọi lúc, mọi nơi kể cả khi thức cũng như khi ngủ, để chúng con có thể áp dụng thực hành Lời của Chúa vào trong cuộc sống, nhưng khi suy ngẫm để áp dụng Lời của Chúa thì chúng con cũng cần phải “ cẩn thận làm theo” điều này cũng rất quan trọng vì nếu không cẩn thận suy xét chúng con đi sai đường nếu chúng con càng hăng say đi thì chúng con càng ngày càng đi xa khỏi mục tiêu, trong Thánh Kinh có chép lại câu chuyện các con dân Chúa ở thành Bê-rê đã luôn tra lại Thánh Kinh xem điều Phao-lô giảng đó có đúng với những lời được chép trong Thánh Kinh không? để vâng theo và áp dụng, mặc dù Phao-lô cũng là một trong các sứ đồ lẫy lừng của Chúa.
Công vụ các sứ đồ (17:11) Những người này là đáng quý hơn {những người} ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, {để xét xem} những {lời giảng} ấy có {đúng} như vậy {hay không}.????
Ngày nay trong các giáo hội, giáo phái họ được những người gọi là mục sư giảng lại Thánh Kinh nhưng họ chỉ biết nghe một phía mà không có sự so sánh đối chứng lại Thánh Kinh nên có rất nhiều người bị lần lạc, và một trong các điều được giảng dạy sai trật là bỏ ngày sa-bát vào thứ bảy để chuyển sang chủ nhật, ngày mà đã được Chúa truyền và ban phước từ khi sáng thế ký, vậy nên sự cẩn thận để hiểu cho đúng Lời Chúa phán dặn cho các con dân của Chúa là rất quan trọng vì thế Chúa mới nói “ Dân ta biệt diệt thì thiếu sự thông biết”

Bí quyết để ông Giô-suê vững lòng bền chí dẫn dắt dân sự của Chúa vào vùng đất hứa không phải là binh hùng tướng mạnh vũ khí tối tân mà là đầu tư học Lời Chúa cho chính mình và cho dân sự Chúa “hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng” mà nhiều người lại không mở ra đọc vì thế mà đường lối của không được thịnh vượng. Đây cũng là một sự đầu tư khôn ngoan cho con dân Chúa ở trong mọi thời đại, trước khi đầu tư cho tương lai người ta thường dạy cho mọi người các quyển sách bí quyết thành công, bí quyết làm giàu, trong khi các cơ đốc nhân đang sở hữu một cuốn Thánh Kinh, một cuốn cẩm lang chứa đựng bí quyết để cho tương lai đời này và đời sau được thịnh vượng, chúng con đang nắm chìa khó để thịnh vượng đó là cuốn Thánh Kinh, Đức Chúa Trời hứa với ông là Ngài sẽ ở với ông ở mọi nơi ông đi, lời hứa này cũng dành cho các con dân Chúa ngày nay, Đức Thánh Linh luôn đồng hành với chúng con và Thánh Kinh là kim chỉ lam trong cuộc đời chúng con vì thế mỗi con dân Chúa cần phải đầu tư cho việc đọc, học suy ngẫm Lời của Chúa ngày và đêm, cẩn thận làm theo thì chắc chắn sẽ được thịnh vượng trong đời này và cả đời sau. Và được thịnh vượng trong đường lối của mình, đường lối của mình đó chính là nếp sống hàng ngày của chúng con. Vậy thế nào là thịnh vượng ? Vì lòng tham của con người là vô đáy nên cả cuộc đời họ lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn không thấy lúc nào mà thấy mình giàu có thịnh vượng cả, có 1 tỷ thì mong kiếm thêm 10 tỷ, có 10 tỷ thì muốn 100, 1.000 tỷ cứ thế cuộc đời họ cuốn theo những cái mà để cho lòng họ được thỏa mãn. Nhưng ở trong Chúa, được là con trai con gái của Chúa, được sống theo luật pháp của Chúa thì con dân Chúa luôn thấy “thỏa lòng”, chính sự thỏa lòng trong mọi sự Chúa ban cho mỗi người đó chính là sự thịnh vượng, thỏa lòng trong sự khó khăn, thỏa lòng trong sự hoạn nạn vì mọi sự hiệp lại đều có ích cho những người yêu mến Chúa.
Ngày nay quyển sách luật pháp này chính là cuốn Thanh Kinh gồm cả Cựu ước và Tân Ước, mà chúng con ngày nay cũng là người được phước rất lớn khi đã có trong tay toàn bộ cuốn Thánh Kinh là Lời của Chúa và chúng con được sống trong thời kỳ ân điển khi được Đức Chúa Jesus chết để cứu chuốc tội lỗi của chúng con, để cho những ai tin vào Ngài thì sẽ được sống đời đời, cái chúng con cần là đọc, suy ngẫm cẩn thận làm theo để có thể hiểu đúng được Lời của Chúa để áp dụng vào đời sống của mình thì đường lối của chúng con sẽ được thịnh vượng.
Lạy Chúa xin Chúa cho con luôn nhớ Lời Chúa phán dạy, con ưu tiên cho việc học hỏi Lời của Chúa mỗi ngày, xin cho Lời của Ngài không xa miệng con và con nguyện suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm để cẩn thận làm theo những Lời Chúa đã chép trong cuốn Thánh Kinh, con cảm tạ Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.


Bùi Thị Thùy
06/03/2023 11:19

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài vẫn còn thương xót con, ban cho con thêm cơ hội tra xét lại mình, xin Cha tha thứ hết mọi tội lỗi mà con đã vấp phạm nhiều lần vì sự thiếu hiểu biết của con, con chưa hết lòng để đọc và suy ngẫm Lời Ngài để con làm theo mà con cứ làm theo xác thịt và theo ý riêng của mình. Trong thì giờ này con xin Chúa tiếp nhận lời cầu nguyện của con. Xin Cha tha thứ hết những tội lỗi nào mà con không nhớ, con xin Chúa thánh hóa con cho con được làm con của Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con cảm ơn Cha vì Ngài đã ban cho con sự hiểu biết câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con cho con hiểu lời Ngài. Khi con suy ngẫm cẩn thận làm theo Lời Chúa thì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết đến từ Ngài.

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng." (Giô-suê 1:8).

Cuốn sách này chớ xa miệng con có nghĩa là con phải suy ngẫm đọc và làm theo như Chúa phán dạy con chứ không phải đọc nghe rồi bỏ. Hành động thông sáng là theo lời của Chúa, mỗi khi con nói hay con làm thì làm theo sự thông sáng của Chúa. Giô-suê 1:8 là mệnh lệnh của Chúa, là điều răn và luật pháp. Lời của Ngài ai nghe và làm theo thì sẽ được phước. Xin Chúa giúp con suy ngẫm hết trí của mình để cẩn thận làm theo Lời Ngài.

"Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu qua đời, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: Môi-se, tôi tớ Ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, để vào xứ mà Ta ban cho dân I-sơ-ra-ên." (Giô-suê 1:1-2).

"Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta; chớ lìa bỏ các lời của miệng ta." (Châm Ngôn 5:7).

"Hỡi con, hãy giữ các lời ta, và giấu nơi lòng các mệnh lệnh ta. Hãy giữ các điều răn của ta và sống. Luật pháp của ta như con ngươi của mắt con." (Châm Ngôn 7:1-2).

Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện xin từ nay Lời Cha không xa rời con, xin Cha giúp con luôn suy ngẫm Lời Ngài cho đến khi Ngài đến. Con cảm tạ ơn Cha. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Con, Bùi Thị Thùy
02/03/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
06/03/2023 12:44

Kính thưa Chúa!

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Chúa trong Giô-suê 1:8. Con kính xin Chúa dạy dỗ con, giúp con được hiểu Lời của Ngài, xin Chúa Ngài soi sáng cho con để mỗi khi con đọc, suy ngẫm Lời Chúa con nhận được thức ăn nuôi lớn thuộc linh của con, giúp con ngày càng nhúng chìm trong Lời Ngài để mỗi ngày con sống theo đường lối của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng." (Giô-suê 1:8).

Thưa Chúa, lời phán này của Chúa con đã thuộc lòng khi con bước vào mục vụ chăm sóc các cháu thiếu nhi và thiếu niên. Con đã biết Chúa từ khi con còn thơ ấu khi ở trong giáo hội, nhưng lời phán này của Chúa con chưa bao giờ để tâm và đọc đến, cho đến khi con được Chúa đem con về với Hội Thánh Chân Thật của Ngài, sống đúng theo Lời dạy của Ngài thì con mới đọc và thuộc đến. Con xin Chúa tha thứ cho con vì con đã được biết Chúa từ sớm nhưng đã không hết lòng sống và làm theo Lời Ngài.

Ngày hôm nay đọc lại lời phán này là mệnh lệnh mà Chúa truyền cho Giô-suê khi ông thay cho Môi-se thống lãnh dân sự đi vào vùng đất hứa. Tuy đây là lời mà Ngài phán với Giô-suê nhưng khi con đọc lời này con đặt chính con vào như là Ngài đang phán với con, con thấy mình đang nhận một mệnh lệnh trực tiếp từ Chúa vậy. Con thấy như Chúa đang bảo con: Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng con, nhưng con hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, con sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và con sẽ hành động thông sáng.

Con hiểu lời Chúa muốn dạy Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng con là Chúa muốn con hãy luôn đọc đến, đọc mọi lúc, mọi nơi khi có thời gian và điều kiện, ngoài những thì giờ làm những công việc hằng ngày thì con hãy đọc đến, không phải chỉ đọc không thôi mà còn phải suy ngẫm, không phải suy ngẫm một lúc rồi thôi mà phải suy ngẫm ngày và đêm. Không có nghĩa là con ngồi một chỗ ngày đêm chỉ để suy ngẫm mà mỗi lúc mọi nơi khi con làm việc gì thì tâm thần con đều hướng lòng về Lời Chúa mà suy ngẫm. Bàn tay thì làm việc nhưng tâm thần thì suy ngẫm Lời Ngài. Cả đến khi ban đêm trên giường ngủ lòng con cũng hướng về Lời Chúa và suy ngẫm. Chúa muốn con suy ngẫm ngày đêm là để con hiểu được Lời Ngài, được Ngài dạy dỗ để con cẩn thận làm theo những sự dạy dỗ đó. Con có thể suy ngẫm Lời Chúa bằng nhiều cách, suy ngẫm bằng tâm thần khi con tương giao với Chúa, con có thể hỏi Chúa Lời này là gì, xin Chúa dạy con hiểu, con có thể suy ngẫm qua các bài giảng của người chăn, suy ngẫm khi đọc, nghe anh chị em chia sẻ Lời Chúa. Con cẩn thận làm theo là khi con áp dụng vào đời sống của mình thì con phải xem xét, cân nhắc điều này có đúng với Lời Chúa dạy con không? Có làm sáng danh Chúa không? Có gây dựng, ích lợi cho anh chị em mình không? Dù là hành động, lời nói, cử chỉ hay đánh giá, nhận xét đều phải dựa theo tiêu chuẩn của Chúa chứ không theo cảm xúc hay tiêu chuẩn của thế gian. Tiêu chuẩn của Chúa phải hội tụ đủ ba điều đó là: yêu thương, thánh khiết và công chính.

"Mọi điều đã chép ở trong" là những điều được ghi chép trong Thánh Kinh, những lời dạy dỗ, khuyên răn, cảnh báo của Chúa. Vì Lời Chúa có chép:

"Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105).

Chính vì vậy khi con để lòng suy ngẫm ngày và đêm, cẩn thận làm theo thì con sẽ được thịnh vượng trong đường lối của con, bởi vì Lời Ngài giúp con có hành động thông sáng, dẫn đến việc làm đạt được nhiều kết quả, thịnh vượng, không bị hư hại, thất bại, hành động thông sáng giúp cho công việc được trôi chảy, tiết kiệm, nhanh chóng, đạt kết quả tốt. Hành động thông sáng giúp con biết cách cư xử tốt, phải lẽ, chân thật, có uy tín, lời nói có ân hậu gây dựng, ích lợi cho người nghe đến.

Thịnh vượng trong đường lối mình và có hành động thông sáng không chỉ riêng về nếp sống thuộc thể mà cả nếp sống thuộc linh của con nữa. Con được Chúa ban phước, thêm sức, ban ơn trên con. Được kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trên đời sống con. Được gần Chúa nhiều hơn, đời sống của con được Chúa thánh hóa ngày càng hơn, biến đổi con mỗi ngày được giống Chúa càng hơn. Hành động thông sáng giúp con biết cảnh giác với kẻ thù là ma quỷ, cảnh giác trước những cạm bẫy mà ma quỷ giăng ra, tỉnh thức trước những mưu kế của nó. Hành động thông sáng giúp con biết dùng sức Chúa, Lời Chúa mà chống trả ma quỷ.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua mệnh lệnh mà Ngài đã phán bảo Giô-suê mà đó cũng chính là lời mà Ngài phán bảo cho con. Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã dạy cho con một phương thức muốn được thịnh vượng trong đường lối của con, muốn có được hành động thông sáng thì hãy đọc, suy ngẫm Lời của Ngài ngày và đêm. Vì Lời Chúa khẳng định rằng:

"Nhưng sự vui thỏa của người ấy ở trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây được trồng gần các dòng nước. Cây ấy sinh trái của nó trong mùa của nó. Lá của nó sẽ chẳng tàn héo. Mọi sự người ấy làm sẽ thịnh vượng." (Thi Thiên 1:2-3).

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thùy Linh


Nguyễn Thị Nhung
07/03/2023 23:44

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Chúa ơi, hôm nay con đọc và suy ngẫm Thánh Kinh Giô-suê 1:8.

Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật soi dẫn con trong bài học hôm nay.

Thưa Chúa "cuốn sách này luật pháp này" đối với con ngày nay là cuốn Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh có ghi các điều răn mà con phải ngày đêm giữ mình, không được vấp phạm một điều nào.

Chớ xa miệng ngươi là con phải chăm chỉ đọc, suy ngẫm. Con suy ngẫm khi con làm việc, khi đi đường bất cứ thời gian nào con có. Con cảm thấy rằng, khi con suy ngẫm một chương ngắn trong Thánh Kinh thì lòng con cũng đã vui thoả, con chẳng còn nghĩ nhiều đến thế gian ngoài kia nữa.

Cẩn thận làm theo là khi làm bất cứ việc gì, dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải làm đúng, làm với tấm lòng cẩn thận, không làm sai lời Chúa. Dù sự việc đó không làm sai lời Chúa thì cũng phải suy xét xem có ích lợi, có mang tính gây dựng hay là không.

Được thịnh vượng là khi con làm đúng lời Chúa dạy thì con sẽ ngày càng tấn tới trong đức tin, con được lớn mạnh, con được kinh nghiệm Chúa nhiều hơn.

Khi mà con có sự suy ngẫm Lời Chúa, con đường con bước đi nhẹ nhàng và bình an. Trong mọi sự con lấy lời Chúa làm điểm tựa, con thấy mình thật phước hạnh. Con không còn lo lắng sợ hãi như con người cũ của con trước đây.

Thưa Chúa! Mọi chuyện xảy ra gần đây với con đến nhanh, con chưa kịp chuẩn bị một thứ gì. Chúa ơi! Nếu con không suy ngẫm lời Chúa thì con không biết giờ này đây con có dám bước đi theo tiếng Chúa gọi con hay không.

Con cảm tạ Chúa thật nhiều! Hiện tại, dù khi nghịch cảnh khó khăn nhưng con vẫn được bình an.

Thưa Chúa! Con nhận thấy mình chưa thực sự hết lòng hết sức hết linh hồn để học lời Ngài, suy ngẫm lời Ngài làm theo mệnh lệnh của Ngài.

Nguyện rằng từ nay con sẽ trung tín học lời Ngài. Xin Chúa tha thứ tội con vì con chưa hết lòng làm theo lời Ngài phán truyền.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Nhung.


Huỳnh Christian Timothy
18/03/2023 04:05

Huỳnh Christian Priscilla: Giô-suê 1:8
Một Mệnh Lệnh Rất Quan Trọng

Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương và Thành Tín của chúng con. Lạy Chúa, hôm nay, con xin ghi lại những gì con đã được học biết, qua sự dạy dỗ của Chúa trong câu Thánh Kinh Giô-suê 1:8.

Lạy Chúa! Điều kiện muốn được thịnh vượng, khôn sáng để được phước ban cho từ Thiên Chúa, trong đời sống của mỗi một chúng con là phải đọc và suy ngẫm ngày đêm Lời Chúa, rồi cẩn thận làm theo mọi điều đã được ghi chép trong Lời Ngài.

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng."

Lạy Chúa! Chúng con cần đọc Thánh Kinh mỗi ngày, bất cứ lúc nào có thể. Trong khi đọc thì phải suy ngẫm về ý nghĩa của Lời Chúa. Sau khi đọc, cần suy ngẫm tiếp, cầu xin Đức Thánh Linh ban cho sự thông sáng để có thể hiểu đúng ý muốn của Chúa. Có như vậy thì chúng con mới có thể áp dụng đúng Lời Chúa vào trong đời sống của mình. Sự suy ngẫm Lời Chúa là sự tương giao với Chúa, cầu xin Chúa soi dẫn ý nghĩa của từng câu Thánh Kinh.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, khi đã hiểu được ý của Chúa thì phải cẩn thận làm đúng theo ý muốn của Chúa một cách hết mình để đẹp lòng Chúa. Bởi vì, chỉ có những ai cẩn thận làm theo mọi điều trong Cuốn Sách Luật Pháp thì người ấy mới được Đức Chúa Trời ban phước. Phước chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

"Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời." (Ê-phê-sô 1:3).

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, muốn được thịnh vượng trong đường lối mình thì con phải cẩn thận làm theo mọi Lời của Chúa, cho dù là lúc thuận cảnh, hay lúc nghịch cảnh. Vì mọi nghịch cảnh cũng đều là sự Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng con. Đó cũng là ý muốn tốt lành của Ngài đối với chúng con. Vì con biết rằng, mọi sự hiệp lại đều làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời. Ông Gióp đã từng nói: Mặc dù xảy đến cho ta điều gì, dẫu chúa có giết ta, ta cũng nhờ cậy nơi Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, khi một người hết lòng đọc, suy ngẫm ngày đêm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì Thiên Chúa sẽ đồng hành với người ấy. Người ấy không còn sợ hãi khi đối diện những hoạn nạn trong cuộc sống. Vì tin chắc rằng, Thiên Chúa Hằng Hữu Toàn Năng ở cùng mình, quan phòng, chăm sóc trong mọi nơi, mọi lúc theo lời hứa của Chúa trong Giô-suê 1:9.

"Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi."

Lạy Chúa! Mệnh lệnh của Chúa là: Hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo, không chỉ áp dụng cho người lớn mà là cho cả trẻ con. Trong gia đình của con dân Chúa, bậc làm cha mẹ cũng phải có trách nhiệm hướng dẫn cho con cháu của mình đọc Thánh Kinh mỗi ngày, để được Chúa ban phước cho các cháu và các cháu được Lời Chúa thánh hóa. Cũng nhờ đó, các cháu có sự thông sáng trong sự hiểu biết Lời của Chúa, biết kính sợ Chúa và biết làm theo Lời Chúa để được thịnh vượng, cho việc học hành cũng như cho chính đời sống sau này lớn lên của các cháu, từ thuộc linh lẫn thuộc thể.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5-9
5 Ngươi sẽ yêu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, với hết thảy tấm lòng của ngươi, với hết thảy linh hồn của ngươi, và với hết thảy sức mạnh của ngươi.
6 Những lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi.
7 Ngươi hãy ân cần dạy chúng cho con cái của ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà mình, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc khi ngươi nằm xuống, hoặc khi ngươi trỗi dậy.
8 Ngươi hãy buộc chúng trên tay mình như một dấu, và chúng sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như một dây đeo.
9 Ngươi hãy viết chúng trên cột nhà, và trên các cửa của ngươi.

Trong gia đình của con dân Chúa, khi con cháu có lỗi, ông bà, cha mẹ là bậc Chúa ban cho thẩm quyền dùng Lời Chúa để quở trách, dạy dỗ, sửa trị theo mệnh lệnh của Chúa. Nếu ai không dạy con cháu từ khi chúng còn thơ ấu, không dám quở trách, sửa trị chúng cách nghiêm khắc theo Lời Chúa thì khi con cái lớn lên, chúng sẽ bị hư hỏng, không đi theo đường lối của Chúa. Vì đã không hết lòng dạy dỗ con cháu mà một ngày kia, ông bà, cha mẹ sẽ phải khai trình trước Chúa, về sự đã không cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong Thánh Kinh.

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo thì khi nó già, nó sẽ không lìa khỏi đó." (Châm Ngôn 22:6).

"Chớ bỏ qua sự răn dạy trẻ thơ. Dù con đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu." (Châm Ngôn 23:13).

Đức Chúa Trời đã ban cho Giô-suê một nguyên tắc, nếu Giô-suê vâng theo thì ông sẽ được thịnh vượng và thành công. Nguyên tắc đó là: hãy đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong Lời Chúa.

Cảm tạ Chúa! Đó cũng chính là nguyên tắc mà Ngài cũng ban cho mỗi một chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con hết lòng mình, hết linh hồn mình, hết sức mình, cẩn thận làm theo mọi lời Chúa dạy, đã được ghi lại rõ ràng trong Thánh Kinh, hầu cho mỗi một chúng con sẽ được thịnh vượng, và được phước trong đường lối mình, cho tới mãi mãi.

"Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến trọn đời." (Thi Thiên 23:6).

Con xin cảm tạ Thiên Chúa, Đấng Yêu Thương và luôn chân thật trong mọi lời phán của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla


Nguyễn Ngọc Tú
01/03/2023 23:13

Kính thưa Chúa, 

Con cảm tạ Chúa vì hôm nay Ngài lại ban cho con có cơ hội một lần nữa suy ngẫm Lời của Ngài được chép trong Giô-suê 1:8:

"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng." (Giô-suê 1:8).

Đây là Lời mà con đã ghi nhớ từ những ngày đầu đến với Hội Thánh, cùng với Ma-thi-ơ 24:35 và Giăng 2:5, để làm kim chỉ nam trong cuộc đời con đi theo Ngài.

"Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi." (Ma-thi-ơ 24:35).

"Ngài biểu chi, hãy vâng theo cả." (Giăng 2:5).

Hôm nay, được dịp ngồi đọc lại lần nữa và ngắm nhìn lại chặng đường con bước đi với Chúa, thật sự quá đỗi kỳ diệu! Con cảm tạ Ngài đã làm thành Lời của Ngài trên con. Ngày hôm nay, con có thể cảm giác được một cuộc sống phước hạnh trong Chúa là nhờ mọi Lời mà Ngài đã ban cho con. Thật sự, mọi Lời Ngài đã phán cho con là "sự lời" hơn hết con thu trữ được trong cuộc đời này.

Con hiểu Cuốn Sách Luật Pháp là mọi Lời mà Chúa đã phán truyền và được ghi chép lại thành Thánh Kinh. Điều đáng để trân trọng là khi con được thực hữu trong cuộc đời này thì đã có trọn Thánh Kinh để tìm biết về Ngài. Con thấy mình có phước hơn Đại Tướng Quân Giô-suê khi ở thời của ông, ông chỉ có năm sách đầu tiên của Thánh Kinh để đọc và suy ngẫm.

Nhiều năm qua, trên linh trình, con vẫn để lòng chiêm nghiệm thế nào là: chớ xa miệng ngươi, suy ngẫm ngày và đêm, sự thịnh vượng trong Chúa, hàng động thông sáng. 

Con hiểu rằng "chớ xa miệng người" là phải thường đọc Lời Ngài trên môi miệng của con. Nhưng không chỉ khi ở riêng một mình đọc Thánh Kinh, mà khi trò chuyện với mọi người, kể cả người ngoại, con cũng ý thức phải nói như nói Lời của Thiên Chúa. Nghĩa là, chỉ nói ra những lời xứng hiệp với Lời của Ngài. Không giả ngộ tầm phào, không nói lời hư không, không nói lời xả giao vô nghĩa, sáo rỗng, lời nói phải có ích lợi, gầy dựng cho người nghe.

Giây phút mà con nhận ra được nhờ sự "suy ngẫm ngày và đêm" đã giúp con nhớ được thật lâu Lời của Ngài, khiến lòng con hân hoan khó tả. Trong sự suy ngẫm, con đã mạnh dạn đến với Chúa thưa trình những thắc mắc của mình. Điều đó giúp con gần gũi với Chúa hơn và cũng cảm nhận được rằng Chúa luôn sẵn lòng đón nhận mọi lời cầu hỏi của con. Con cảm tạ Chúa đã rèn tập con nhiều năm qua, giúp con giờ đây biết để lòng suy ngẫm Lời Chúa trong sinh hoạt thường nhật của con, những khi con đi đường, làm vườn, sửa chữa nhà cửa, phụ vợ việc nhà, những khi chăm sóc con cái... Con cảm tạ Chúa vì Ngài giúp con hiểu được rằng, dù ngày hay đêm, cứ mỗi khi con nghĩ đến Lời Chúa là sẽ cảm nhận được Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình.

Khi nghĩ đến cụm từ "cẩn thận làm theo mọi điều" con nhớ đến một kỷ niệm mà Ngài dạy cho con biết thế nào là "cẩn thận làm theo mọi điều". Con bắt đầu vâng giữ ngày Sa-bát từ ngày đầu tiên được báp-tem vào trong Hội Thánh của Chúa. Tuy nhiên, vì chưa biết một chi tiết trong sự giữ ngày Sa-bát là không được mua bán, nên con vẫn đi mua đồ ăn, đồ uống trong ngày Sa-bát. Cho đến khi con đọc được một giải thích của người chăn thì con lập tức hiểu ra và từ bỏ ngay. Sự việc này giúp con hiểu được cần cẩn thận tra xét Lời Chúa cách kỹ càng, tìm hiểu mọi điều thuộc về hoặc được suy ra từ Lời của Ngài, và hết lòng vâng giữ.

Ngày hôm nay, khi trải qua nhiều chuyện buồn vui khi bước đi với Ngài, con đã hiểu rằng, một đời sống thịnh vượng và hành động thông sáng, là kết quả tự nhiên của việc ngày đêm đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi Lời Ngài phán dặn.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài giúp con cảm nhận được mọi điều bình thường trong cuộc sống lại là điều vô cùng phước hạnh trong Chúa. Được sống bên cạnh các anh chị em trong Hội Thánh, để thường ghé thăm và ngồi xuống trò chuyện với nhau là phước hạnh. Có phương tiện thông công, gọi điện nhìn thấy mặt các anh chị em con ở xa là phước hạnh. Mỗi chiều đi làm về được ngắm đồi núi sương giăng phủ mờ là phước hạnh. Mỗi sáng thức dậy ngắm các bông hoa hướng dương nở trong vườn là phước hạnh. Mỗi chiều, đi làm về đến nhà thấy hai đứa con gái nhỏ mừng, chạy ra "chào ba" là phước hạnh. Ăn một món ngon vợ nấu là phước hạnh. Hoặc khi giúp được anh chị em con một điều thiết thực trong cuộc sống là phước hạnh. Đôi khi phước hạnh chỉ đơn giản là mỗi ngày được hít thở không khí trong lành của núi rừng. Và có lẽ phước hạnh lớn hơn hết là con có cơ hội phụng sự Chúa của con trên đất này!

Con cảm tạ Chúa vì con có Lời của Ngài để biết cách phải đối diện với cuộc đời đầy tội lỗi dễ khiến con lạc lối. Ngài đã dùng Lời của Ngài để hướng dẫn con trong mọi việc, từ việc thi hành chức vụ, đến việc kết hôn, nuôi dạy con cái, làm việc kiếm sống, học tập những kỹ năng có ích cho Hội Thánh... Không chỉ giúp con hành động thông sáng Lời của Ngài cũng đã gìn giữ con đi qua nghịch cảnh. Mỗi khi đối diện với những nghịch cảnh con chưa gặp phải bao giờ, khiến lòng con sợ hãi, thì Lời này đã an ủi con: "Ta Là, Đừng sợ!" (Giăng 6:20). Con cảm tạ Ngài vì mỗi khi con nhớ đến Lời của Ngài thì dường như cảm thấy Ngài ở ngay bên cạnh, ở ngay trong con khiến con thấy bình an!

Con cũng xin Chúa thương, tha thứ cho con có những lúc con đã để thời gian trôi đi cách vô ích, thay vì nhúng chìm tâm trí mình trong Lời Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con và giúp con từ nay biết quý trọng hơn nữa Lời của Ngài. Nguyện rằng Lời của Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ