Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Hôm nay, ngày 21/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Tít 1:10-16.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.


Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thế nào là "ngỗ nghịch" (câu 10)?
2. Thế nào là "bị khớp miệng" và thế nào là "lợi nhơ bẩn" (câu 11)?
3. "Người Cơ-rết" là ai (câu 12)?
4. Dựa vào câu 13 thì những người được nói đến trong câu 10-12 là những người ở trong Hội Thánh. Tại sao trong Hội Thánh lại có loại người như vậy?
5. "Những chuyện nhảm của người Do-thái" và "các điều răn của loài người" là những gì (câu 14)?
6. Câu 15 hàm ý gì?
7. Tại sao người xưng rằng mình biết Thiên Chúa mà lại có những việc làm chối bỏ Thiên Chúa (câu 16)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ gặp những người được nói đến trong câu 10-12 tại Hội Thánh địa phương không? Nếu có, bạn đã cư xử như thế nào?
2. Sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, bạn có bao giờ có hành động chối bỏ Thiên Chúa không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-tit-1_1-16/

Có 15 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đồng Thị Nghĩa
21/02/2024 23:29

Đồng Thị Nghĩa: Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an! Tạ ơn Cha cho những dây bầu bí sau khi ngắt ngọn thì đã ra được một số trái. Mướp đắng chỉ có hai dây mà ra trái rất nhiều. Nhìn những rau trái của nhà tự trồng được con thật là vui. Khi chúng con mới tới, thấy cỏ với gạch đá là chủ yếu. Giờ dần dần ngôi nhà đã có một diện mạo mới. Con thấy vẫn có nhiều thứ cần làm. Xin Cha giúp chúng con có thể tận dụng được thật tốt không gian, đất vườn để nuôi trồng một cách hiệu quả.

Giờ này con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin Đức Chúa Jesus Christ giúp con viết bài được tốt. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con đọc về những người đã tin Chúa được nói đến trong đoạn Thánh Kinh của hôm nay, con thấy rất ngạc nhiên khi họ đã theo Chúa mà còn những tính cách và việc làm tệ như vậy. Con càng ngạc nhiên khi trong số đó thì những người Do-thái, vốn là dân thuộc về Chúa, lại còn tệ hơn những người khác. 

Trong câu 9 của chủ đề hôm qua, Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc đến việc trưởng lão cần phải giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Và trong chủ đề hôm nay bày tỏ lý do cần phải trong giáo lý lành mà quở trách những kẻ cãi trả là vì trong Hội Thánh có nhiều kẻ có nếp sống chống nghịch Chúa, sống theo xác thịt.

Qua điều này con tiếp tục được sự nhắc nhở từ nơi Ngài rằng con cần phải trước hết sống thật đẹp lòng Cha rồi mới có thể dùng Lời Ngài mà dạy dỗ, quở trách con cái.

13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.

Thưa Cha, qua câu trên con học được rằng dù một người có tệ như thế nào, nhưng nếu người ấy biết nghiêm khắc kỷ luật bản thân mình theo giáo lý lành của Lời Chúa thì người ấy chắc chắn có thể trở nên tốt lành trong đức tin. 

Điều này nhắc nhở con hãy nghiêm khắc quản trị mình và nghiêm khắc dạy dỗ con cái theo Lời Chúa để chúng con được tốt lành trước Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho những sự học hỏi và hiểu như trên. Xin Cha thương xót mà giúp chúng con từ bỏ những điều gì chưa đẹp lòng Ngài và luôn biết nghiêm khắc kỷ luật bản thân, để chúng con xứng đáng nhận được mọi ơn phước của Ngài, xứng đáng làm những việc lành trong nhà Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
21/02/2024

...


Đặng Thái Học
22/02/2024 15:33

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh 

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.

11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.

Phao-lô khuyên dạy Tít cách ứng xử với những kẻ xấu trong Hội Thánh, mà trong đó có nhiều kẻ ngỗ nghịch, quấy rối, không vâng phục những sự phải lẽ, hay nói những lời hư không, xáo rỗng, và thường phỉnh dỗ, khiến cho nhiều người vấp phạm khi nghe theo những kẻ ấy, nhất là những kẻ chịu cắt bì, là người Do-thái Giáo, chỉ thờ phượng Chúa bằng hình thức bề ngoài qua các luật lệ do loài người đặt ra, và chính những kẻ ấy luôn khéo léo, dẫn dụ những người khác cũng chống nghịch Chúa như họ.

Những kẻ ngỗ nghịch, hay nói lời hư không và phỉnh dỗ ấy cần phải bị bịt khớp miệng lại, vì lợi nhơ bẩn do các bậc lãnh đạo trong các giáo hội mang danh Chúa ban thưởng cho, làm cho họ càng sốt sắng đi vào con đường tội lỗi, dạy những điều nghịch lại Thánh Kinh, khiến cho nhiều người bị lui đi trong đức tin vào đạo Chúa, là những kẻ phá đổ nhà của người ta qua sự xáo trộn, phân rẽ nhau. Ngày nay, chúng con cũng phải đối xử với những người như vậy trong Hội Thánh của Chúa, khớp miệng họ lại, đồng thời, phải dứt khoát loại trừ họ ra khỏi Hội Thánh.

12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.

Một người trong dân Cơ-rết, một tiên tri cho tà thần của họ nói rằng, người Cơ-rết hay nói dối hơn những người khác, họ hung dữ như loài lang sói, biếng nhác, không chịu làm việc kiếm sống cho bản thân và gia đình, tham ăn uống quá độ. Đây là lời nhận xét của một người trong những người Cơ-rết về những tính xấu của họ. Trái ngược với người Cơ-rết, chúng con là con dân Chúa, chúng con sống theo Lời Ngài răn dạy về nếp sống trung thực, hiền lành, chăm chỉ, tiết độ trong mọi sự, là những điều đẹp ý Ngài.

13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.

Phao-lô xác chứng về người Cơ-rết là thật, bởi ông đã gần gũi họ trong khi rao giảng Tin Lành. Vì vậy mà ông khuyên dạy Tít, hãy dạy dỗ, quở trách những người ấy cách nghiêm khắc, giúp họ được đổi mới nếp sống trong Chúa, trở nên tốt lành trong đức tin vào Thiên Chúa.

14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.

Phao-lô cũng khuyên dạy Tít về những chuyện nhảm nhí của người Do-thái và các điều răn của loài người đặt ra, vì đó là những điều chẳng đáng khoe, nghịch lại Lẽ Thật của Thiên Chúa, như quy định về sự mọi người đều phải chịu cắt bì, lập ra lễ kỷ niệm sinh nhật Chúa, thêm bớt, hoặc thay đổi Điều Răn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong Thánh Kinh…

15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.

Phao-lô nói lên thực tế về những người theo Do-thái Giáo, quy định cho dân ngoại không được ăn các thức ăn được coi là không tinh sạch trong thời Cựu Ước. Nhưng, chúng con tin chắc vào mọi thứ không tinh sạch đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, dành cho những người tinh sạch; và chẳng có sự gì tinh sạch cho những kẻ bị tội lỗi khiến cho họ bị ô uế và không tin theo Lời Chúa, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng đều bị ô uế.

16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Thực tế cho thấy trong suốt thời kỳ Hội Thánh, đến nay, vẫn luôn có những kẻ chỉ mang danh Chúa, nhưng trong việc làm của họ thì trái nghịch Lời Ngài, trở nên những kẻ thù nghịch thập tự giá, đáng ghét, thể hiện qua sự không vâng phục Lẽ Thật, là những kẻ không xứng đáng tham dự vào bất cứ việc lành nào trong Hội Thánh. Nếu những kẻ giả hình này không ăn năn sau khi nhận biết tội lỗi mình đã phạm, thì chúng con phải sớm dứt thông công họ, vì sự thánh khiết của Hội Thánh Chúa.

Kính lạy Chúa!

Qua bài học trong phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được cách ứng xử với những kẻ xấu trong Hội Thánh, là những kẻ có nếp sống ngỗ nghịch, nói những lời hư không, phỉnh nịnh, dỗ dành những người khác sống theo mình, là những kẻ chỉ thờ phượng Chúa bằng môi miệng, nhưng không sống theo Lời Ngài, mà Phao-lô đã đúc kết được trong quá trình hầu việc Chúa, giúp cho con biết cách đối xử với những kẻ xấu ấy cách phải lẽ theo Lời Ngài.

Cảm tạ Chúa vì qua sự tham khảo bài giảng của người chăn, con đã hiểu rõ ý nghĩa câu 12.

Con nhận thấy có những người được nói đến trong câu 10-12 tại Hội Thánh địa phương, và con dùng Lời Chúa chỉ ra cho họ những điều xấu đó, nhưng có người đã không tiếp nhận lời khuyên răn theo Thánh Kinh, tự ái mà đi ra khỏi Hội Thánh, nên họ đã xứng đáng bị dứt thông công. Tự xét bản thân từ khi con được nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, chưa bao giờ con có hành động chối bỏ Thiên Chúa. Nguyện Chúa ban ơn, soi dẫn con luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

22/02/2024

...


Nguyễn Công Hải
24/02/2024 06:38

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một tuần lễ bình an. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã giúp chúng con ổn định lại cuộc sống sau những ngày đầu năm mới có một số bận rộn trong công việc và cuộc sống. Và giờ này gia đình chúng con lại được đoàn tụ, được nghỉ hai ngày cuối tuần, được vui vầy, vui thỏa, phước hạnh bên nhau những ngày cuối. Nguyện xin Chúa luôn quan phòng, yêu thương, giúp gia đình chúng con luôn được trung tín trong đức tin, được ở trong ân điển, tình yêu và lòng thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh trong sách Tít 1:10-16.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.

Câu 10-11: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đưa ra cảnh báo cho Tít những tín đồ giả trong Hội Thánh, họ là những người tin Chúa bề ngoài, những kẻ chịu cắt bì, nhưng bản chất lại sống đời sống phản nghịch Chúa. Họ thể hiện sự không tin kính và đời sống vô luật pháp qua những biểu hiện, việc làm của mình, thể hiện qua sự ngỗ nghịch, có nghĩa là cố ý chống đối, không nghe lời, hành động trái lại những gì được yêu cầu hoặc mong muốn. Họ nay nói những lời hư không, không đúng với Lẽ Thật và phỉnh dỗ, nói dối, lừa gạt những người khác làm những điều sai trái. Sứ Đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng, những kẻ này cần phải bị khớp miệng, tức là bị ngăn chặn và ngăn cản khỏi việc lan truyền những lời nói tiêu cực và gây rối. Họ được miêu tả là vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, tức là họ hành động vì lợi ích cá nhân và gây hại cho cộng đồng. Đồng thời, họ còn dạy những điều không nên dạy, tức là truyền bá những giá trị và quan điểm tiêu cực và gây rối trong cộng đồng, làm ảnh hưởng tiêu cực và đánh mất sự thánh khiết trong Hội Thánh.

12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.

Câu 12-13: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến một người thuộc cộng đồng Cơ-rết, được mô tả là một tiên tri, đưa ra lời tuyên bố về người Cơ-rết. Và đã làm chứng về bản chất của người Cơ-rết là hay nói dối, hung dữ độc ác như là thú dữ, biếng nhác, không chịu làm việc nhưng lại tham ăn. Ông cũng khẳng định đây là lời chứng đúng, là lời làm chứng thật và khuyên Tít hãy quở trách những người như vậy một cách nghiêm khắc, để qua sự quở trách đó mà họ nhận ra những hành động, việc làm, thái độ sai trái của mình mà quay trở lại ăn năn, để họ có được đời sống tốt lành trong đức tin và đời sống tin kính theo Đấng Christ. Qua lời tiên tri này, Sứ Đồ Phao-lô muốn Tít nhận biết và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quở trách những người có hành vi không tốt và không phù hợp với đức tin. Quở trách nghiêm khắc có thể giúp người đó nhận ra và sửa đổi hành vi của mình.

14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.

Câu 14: Chúng con hiểu, những người theo Do-thái Giáo, những người cắt bì thuộc thể nhưng họ không từ bỏ nếp sống tội lỗi, phóng túng, độc ác và chống nghịch Đấng Christ. Họ thường gieo rắc và tuyên truyền những câu chuyện nhảm nhí, không có căn cứ, không có thật trong cộng đồng Hội Thánh, họ không theo các điều răn của Thiên Chúa nhưng lại truyền những điều răn của loài người, những truyền miệng vô ích và không đúng với lẽ thật.

15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Câu 15-16: Chúng con hiểu rằng, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch. Điều này ám chỉ rằng những người tinh sạch được coi là trong sạch và trong đức tin. Họ tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và sống một cuộc sống thánh khiết, công chính, yêu thương theo đúng Lẽ Thật. Những người tinh sạch được Sứ Đồ Phao-lô mô tả là những người có đời sống tin kính, đức tin và tâm thức trong sạch, họ không bị ô uế hay những ý đồ xấu xa nào ngoài những điều phù hợp với Lẽ Thật. Trái ngược với những người tinh sạch là những kẻ ô uế và chẳng tin, họ chối bỏ Đấng Christ và thẩm quyền của Ngài trên đời sống mình, tâm trí của họ ô uế vì bị tiêm nhiễm bởi những xấu xa, tội lỗi và sự tham muốn bất chính. Bề ngoài họ xưng là tin Chúa, nhưng thực tế đời sống của họ lại chối bỏ sự tuyên xưng đó, đời sống của họ chống nghịch lại với Lẽ Thật, chối bỏ Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô cũng nói những kẻ ô uế trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào. Điều này ám chỉ rằng hành vi của những kẻ ô uế không được đánh giá là đáng tin cậy, và họ trở nên những kẻ đáng ghét, không xứng đáng nhận được sự tín nhiệm và sự tôn trọng trong những việc lành nào.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa cứ dạy dỗ chúng con và giúp chúng con luôn giữ được nếp sống tin kính, đầy dẫy ân điển và vinh quang của Ngài. Nguyện xin Ngài giúp chúng con tránh xa những kẻ tự xưng là con cái của Đức Chúa Trời nhưng lại có đời sống chống nghịch Ngài để chúng con biết xây dựng đời sống của mình dựa trên Lẽ Thật và sự tin kính. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Mơ
24/02/2024 17:18

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Chúa ban cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con, con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con xin kính dâng lên Chúa sự suy ngẫm và những bài học con học được trong Tít 1:10-16.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong số những người tin nhận Tin Lành và ở trong Hội Thánh của Chúa vẫn có những người không hết lòng sống theo Lời Chúa, không có Lời Chúa soi dẫn cho nên vẫn sống theo con người cũ xác thịt, những người đó hỗn láo, không vâng lời, thường nói những lời hư không là những lời không có giá trị. Ở thời Sứ Đồ Phao-lô, những người I-sơ-ra-ên có nguồn gốc từ Do-thái Giáo đã buộc con dân Chúa người ngoại phải chịu cắt bì, kiêng cưới gả, kiêng những thức ăn không tinh sạch và những người Cơ-rết là những người thờ tà thần là hai nhóm người tiêu biểu cho những người xấu còn tồn tại trong Hội Thánh như được nói tới trong bài học, họ là những người hay nói dối, giỏi phỉnh dỗ người khác và thường xuyên cãi trả lẽ thật.

Lời Chúa qua Phao-lô hướng dẫn Tít phải quở trách nghiêm khắc những người như vậy và nếu họ không nghe lời thì phải khiến cho họ khớp miệng lại, nghĩa là họ không được tiếp tục lộng hành trong Hội Thánh của Chúa, con dân Chúa nên tránh xa không cần nghe những gì họ nói, bởi những việc họ làm không phải vì yêu Chúa, yêu người mà vì lợi nhơ bẩn là lợi kiếm được từ những sự phỉnh dỗ người khác nghe theo những sự sai trái mà bị lừa gạt cách xa lẽ thật dùng tiền bạc, thời gian, công sức để cung phụng cho họ.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài soi sáng cho những ai biết kiếm tìm lẽ thật và sống trong lẽ thật. Lời Ngài cũng phơi bày những kẻ mang danh Chúa đang phỉnh dỗ nhiều người trong thế gian.

Lời Chúa dạy con dân Chúa phải chọn đi đường chật và vào cổng hẹp, hãy từ bỏ tham vọng muốn giàu có, cùng cuộc sống tiện nghi để chịu khổ vì danh Ngài thì những người đó đang đi đường rộng thênh thang, và cổng lớn huy hoàng với sự cổ vũ tung hô của nhiều người mang danh Chúa và cả những người không tin bởi những lời phỉnh dỗ, hợp tâm lý. Những lời ấy lấp đầy lòng tham muốn làm giàu cùng những dục vọng con người cũ của những người nghe bằng các lớp kinh doanh hoặc tâm lý, thu hút một lượng lớn người nghe và sống theo những điều được nghe mà rời xa lẽ thật.

Những người đó thay vì nghèo khó thuộc thể để khiến người khác trở lên giàu có thuộc linh thì họ lại khiến sự giàu có thịnh vượng thuộc thể khiến người khác nghèo đi về thuộc linh. Họ thay vì hạ mình khiêm nhường để rồi được Chúa tôn cao thì họ lại chọn được tôn cao trên đất để rồi tới một ngày bị Chúa hạ xuống. Thật nguy hiểm thay cho biết bao người đang nghe và sống như những gì được nghe sẽ bị hậu quả như vậy. Những người đó tưởng mình đang sống cho Chúa và hầu việc Ngài nhưng sự thật thì đã chối bỏ Thiên Chúa để sống trong sự phỉnh dỗ sai lạc càng ngày càng rời xa lẽ thật của mình.

Kính thưa Chúa!
Con thật biết ơn Chúa vì cứ mỗi một bài học lại dạy cho con thêm một lần biết lấy Lời của Ngài để phân biệt và nhìn nhận những điều xảy ra xung quanh con, cho con nhìn thấy những sự mà Ngài xem là đáng ghét để mà từ bỏ và tránh xa khỏi đó để không trở thành kẻ chối bỏ Chúa.

Con cũng học được rằng, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch, bởi vậy trước hết con phải được kể là kẻ tinh sạch trong mắt Ngài.

Con cũng học được rằng, mọi hiểm họa khởi nguồn từ trong lòng mà ra, nếu lòng con còn tham vọng bất chính thì những lời phỉnh dỗ mới có thể lọt qua tai con để vào lòng con được, bởi vậy con cầu xin Chúa lấp đầy lòng con bằng lẽ thật Lời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 21/02/2024

...


Trần Thị Thu Hương
25/02/2024 12:33

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính thưa Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình con một ngày mới hôm nay. Con nguyện xin Ngài gìn giữ gia đình con vững tin trong Chúa cho đến Ngài trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho anh chị em tại Đông Viên gầy dựng việc trồng trọt, chăn nuôi trong năm nay được thịnh vượng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho vợ chồng con trong sự dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh tác động trong thần trí con hiểu biết Lời Chúa theo ý Chúa và biết cách áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con được sức mới làm mọi việc. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Kính thưa Chúa, trong phân đoạn trên Chúa dạy chúng con về cách thức ứng xử với những người xấu trong Hội Thánh. Những người xấu đó có đặc điểm như sau:

- Ngỗ nghịch: ương bướng, không vâng lời, khó dạy, chỉ thích làm theo ý mình.
- Hay nói lời hư không, phỉnh dỗ: nói lời không có thật, không có giá trị, có thể để lừa gạt người khác với mục đích xấu, phỉnh dỗ là lèo lái người khác theo ý mình mà không ứng xử dựa trên Lời Chúa.
- Vì lợi ích nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà người ta: vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng làm điều xấu với người khác, cư xử không theo điều răn và luật pháp của Chúa.
- Dạy những điều không nên dạy: dạy những điều không đúng với Thánh Kinh, không gầy dựng người khác, không vì Chúa.
- Hay nói dối, biếng nhác, tham ăn: Nói không đúng sự thật, không chịu lao động kiếm sống, làm việc thuộc thể, tham ăn uống.
- Xưng mình biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài: xưng nhận mình biết Thiên Chúa, tin Chúa nhưng đời sống không vâng giữ các điều răn, không vì Chúa mà chỉ vì cái bụng của mình.

Đối với những người có những phẩm tính trên thì Hội Thánh cần quở trách, khuyên bảo, cho họ thời gian ăn năn. Nếu họ không ăn năn thì cần phải dứt thông công. Thời kỳ Hội Thánh sắp kết thúc, con hiểu rằng thời gian này lòng thương xót của Chúa trên Hội Thánh, những người đến với Hội Thánh là rất lớn, khi họ lâm vấp thì từng hồi từng lúc Ngài kêu gọi họ, nhẫn nại chờ đợi và cho nhiều thời gian để ăn năn, tạo mọi điều kiện để họ có thể bắt đầu nếp sống tin kính Chúa. Nhưng Ngài rất nghiêm khắc, không khi nào Hội Thánh thỏa hiệp với tội lỗi. Người có tội không ăn năn thì cần phải dứt thông công.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học trên. Con nguyện xin Ngài thương xót, chậm giận, giàu ơn, ban cho những anh chị em đã biết đến Ngài thì vững vàng cho đến khi Ngài trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Bùi Văn Vũ
25/02/2024 22:12

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho và gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài cho con thêm một ngày nghỉ nữa để con làm những công việc mà trong tuần con chưa làm được và có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài.
Giờ này con suy ngẫm và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Tít 1:10-16. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Hội Thánh tại Cơ-rết có nhiều kẻ ngỗ nghịch là những kẻ không vâng theo giáo lý lành, mà hỗn hào, chống đối sự dạy dỗ đó. Chúng nói những lời hư không là những lời không đúng theo Lời Chúa, không ích lợi, không gây dựng và những lời phỉnh dỗ là những lời dụ dỗ người nghe đi theo con đường sai trật lẽ thật, nhất là những kẻ chịu cắt bì là những kẻ gốc Do-thái, theo Do-thái Giáo.

Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng nghĩa là phải im lặng, họ là những giáo sư giả, là tay sai của ma quỷ vì lợi ích riêng mà dạy những điều không đúng với lẽ thật của Lời Chúa.

Con hiểu rằng, suốt thời kỳ Hội Thánh từ khi Hội Thánh thành lập đến thời điểm hiện tại, đều có những kẻ như vậy, dù hiện tại có những người họ không phải là người Do-thái nhưng bởi sự kiêu ngạo trong lòng mà trở thành tay sai của ma quỷ đánh phá Hội Thánh bằng sự rao giảng giáo lý nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa.

12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.

Thưa Cha! Ông Phao-lô nhắc Tít về những người Cơ-rết có bản tính nói dối, thú dữ, biếng nhác và tham ăn thì cần quở trách cách nghiêm khắc.
Con hiểu rằng, đối với những người dẫu tin nhận Chúa, được đổi mới về linh hồn và tâm thần nhưng vẫn sống theo con người cũ, để xác thịt làm chủ con người mình thì quở trách một cách nghiêm khắc là điều mà tốt nhất đối với họ. Nếu sau khi đã quở trách mà họ không thật lòng ăn năn thì kỷ luật dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, người Do-thái thường có những câu chuyện khoe khoang về sự họ là con cháu của Áp-ra-ham, khoe về luật pháp được ban cho họ, nhưng họ lại sống một đời sống tội lỗi, giả hình coi trọng luật pháp của loài người mà bỏ đi luật pháp của Thiên Chúa như những người Pha-ri-si. Những kẻ mà Giăng Báp-tít đã cảnh báo khi họ tìm đến ông để làm pháp Báp-tem.

"Đừng nghĩ đến việc tự nói giữa các ngươi rằng: Chúng ta có tổ phụ Áp-ra-ham! Vì ta nói với các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Áp-ra-ham." (Ma-thi-ơ 3:9).

Ông Phao-lô đã khuyên dặn Tít đừng nghe những câu chuyện của họ, bởi họ khoe khoang là người Do-thái nhưng nếp sống lại xoay ra khỏi lẽ thật của Lời Chúa, họ giữ và rao truyền việc phải kiêng ăn các con vật ô uế trong Cựu Ước, phải cắt bì để được cứu rỗi là điều sai nghịch Lời Chúa.

15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá mà những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống theo Lời Chúa thì người ấy là tinh sạch bởi họ được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, Đức Thánh Linh ban năng lực để đời sống của họ được thánh hóa mỗi ngày. Không những vậy mà muôn vật cũng trở nên tinh sạch, không còn con vật nào là ô uế nữa.

Còn những kẻ xưng biết Thiên Chúa nhưng việc làm thì chối bỏ Ngài, họ không thực sự tin rằng, chỉ cần một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được cứu rỗi, mà họ giữ những việc cắt bì, kiêng ăn những con vật uế trong Cựu Ước làm tiêu chuẩn cho sự cứu rỗi của họ. Sự không tin đó của họ làm cho họ trở nên ô uế trước mặt Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên.
Qua bài học hôm nay, con được học biết càng hơn về cách ứng xử với những kẻ xấu trong Hội Thánh.
Với những người rao giảng tà giáo trong Hội Thánh, sau khi khuyên dỗ mà người ấy không nghe theo thì dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.
Với những người tin nhận Chúa nhưng nếp sống vẫn theo con người cũ thì phải quở trách thật nghiêm khắc để họ được tốt lành trong đức tin.
Mỗi con dân chân thật của Chúa cần suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo, để chúng con có sự hiểu biết mà sống nếp sống đẹp lòng Ngài và không bị dụ dỗ bởi tín lý của tà giáo.
Nguyện xin Cha gìn giữ hết thảy các anh chị em chúng con luôn trọn vẹn không chỗ trách được cho đến ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đưa chúng con trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
25/02/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
25/02/2024 22:14

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con giờ này được đến với Lời của Cha, nguyện sự suy ngẫm của lòng con được Ngài vui nhận.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Tít 1:10-16.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.

Thưa Cha, con hiểu một trong những bổn phận của người giám mục là dùng "giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả", vì trong Hội Thánh có nhiều kẻ ngỗ nghịch, hay cãi trả là những người không có lòng vâng phục, không hạ mình tiếp nhận sự dạy dỗ theo đúng Thánh Kinh. Nhưng lại kiêu ngạo, tỏ ra sự chống nghịch, nói những lời không có giá trị, theo sự hiểu biết sai trái, hay dựa vào cảm giác, đánh giá riêng của họ thay vì dựa vào Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Người ngỗ nghịch dùng những lời hư không, để dụ dỗ, cám dỗ người khác, cố gắng làm cho người khác tin và chấp nhận theo những lý lẽ của họ. Sứ Đồ Phao-lô nói rằng có nhiều người Cơ-rết ngỗ nghịch, nhưng những kẻ chịu cắt bì thuộc Do-thái Giáo còn ngỗ nghịch hơn.

11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.

Thưa Cha, con hiểu rằng cần phải ngăn cản những người chống nghịch không được phép lên tiếng giữa Hội Thánh, để họ không có cơ hội nói lời lừa phỉnh, cám dỗ người khác theo những sự hiểu biết sai trái, nghịch Thánh Kinh. Sau khi khuyên bảo, quở trách mà những kẻ ấy không dừng những lời hư không của họ lại, thì Hội Thánh cần dứt thông công với họ. Những sự dạy dỗ của họ là theo ý riêng, vì sự kiêu ngạo của họ, hay để thu lợi từ con dân Chúa thiếu hiểu biết, sự phỉnh dỗ của họ khiến đức tin những người nghe theo bị phá đổ, sai lạc khỏi lẽ thật.

12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.

Thưa Cha, con hiểu rằng một tiên tri của tà thần người Cơ-rết đã nhận định rằng người Cơ-rết hay nói dối, nghĩa là họ thường xuyên nói không đúng sự thật, bản tính thì lại hung dữ, không có lòng thương xót, độc ác như thú dữ, vừa làm biếng lại vừa tham ăn, muốn ăn mà không muốn làm.

Sứ Đồ Phao-lô nhận thấy những lời chứng trên là đúng, đó là những thói xấu trong con người cũ của người Cơ-rết. Nếu sau khi trở nên môn đồ của Chúa mà họ không chịu từ bỏ nếp sống đó, thì Tít trong chức vụ giám mục cần quở trách họ cách nghiêm khắc. Sự quở nặng này là để giúp cho họ tỉnh ngộ mà sống theo Lời Chúa, bỏ đi thói xấu cũ, để được tốt lành trong đức tin nơi Chúa.

14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.

Sứ Đồ Phao-lô dặn Tít đừng mất thời gian nghe những câu chuyện không thật của người Do-thái, bởi họ là những người xoay khỏi lẽ thật của Thiên Chúa, mà dạy các lời truyền khẩu, các điều răn của loài người.

15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.

Thưa Cha, con hiểu rằng đối với người tinh sạch, là những người tin nhận Tin Lành, sống nếp sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy, giữ mình tránh khỏi cám dỗ, không cố ý phạm tội, nếu lỡ vi phạm thì họ lập tức ăn năn, thì không điều gì làm ô uế họ được, vì họ được Chúa tha thứ, xưng công chính và thánh hóa. Còn những kẻ chẳng tin, sống nếp sống với nhiều thói hư tật xấu, ưa thích, tham muốn những điều trong thế gian, thì họ bị ô uế từ trong tâm trí, tâm thức lẫn trong xác thịt.

16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Những người ấy họ chỉ biết Thiên Chúa bằng lý trí, xưng nhận trên môi miệng, nhưng lòng họ thì cách xa Chúa. Những việc họ làm thể hiện sự không tin của họ, chối bỏ thẩm quyền của Chúa trong đời sống, làm ra những việc chống nghịch Lẽ Thật. Họ trở nên người đáng ghét, không vâng phục, họ cũng không xứng đáng được làm bất cứ việc gì trong Hội Thánh. Những người như vậy nếu không ăn năn thì đáng bị dứt thông công. Không thể nhân danh tình yêu không đúng Lẽ Thật mà giữ lại họ trong Hội Thánh, vì sự ô uế từ họ sẽ lây lan, làm mất đi sự tinh sạch của Hội Thánh, và trên hết là Lời Chúa đã dạy rõ là phải khớp miệng những kẻ như vậy.

Con cảm tạ Chúa vì Lời của Ngài thật rõ ràng, dạy dỗ chúng con biết cách cư xử với những kẻ xấu trong Hội Thánh. Nguyện xin Chúa gìn giữ tâm thần, linh hồn, xác thịt của con được trọn vẹn, tinh sạch, được xứng đáng là một công cụ của Ngài, con cái của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/02/2024

...


Kim Loan Nguyen
26/02/2024 20:37

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha. Cảm tạ Cha đã ban tình yêu, ân điển của Ngài cho chúng con. Cảm tạ Cha đã luôn quan phòng, gìn giữ đời sống của chúng con. Cảm tạ Cha đã ban cho con còn có thời gian và phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này đây con xin tiếp tục được suy ngẫm Lời Ngài trong sách Tít 1:10-16. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con để con thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa. Và nguyện sự suy ngẫm của con đẹp ý Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, một trong những trách nhiệm và nhiệm vụ của người giám mục là dùng Lời Chúa để khuyên bảo và quở trách những kẻ hay cãi trả. Bởi vì trong Hội Thánh luôn có người ngỗ nghịch, không chịu hạ mình lắng nghe sự dạy dỗ, không chịu vâng phục mà chỉ tỏ ra kiêu ngạo, cho rằng sự hiểu biết theo cảm xúc của mình những ý nào hợp ý mình mới là đúng. Chỉ luôn hay thích nói những lời hư không, không có lợi ích nhưng lại chỉ toàn là bẻ cong Lời Chúa. Và những người đó dùng những lời hư không, những lý luận riêng của mình mà lừa phỉnh và dụ dỗ để cho những người khác tin vào sự hiểu sai theo ý riêng của họ. Sứ Đồ Phao-lô cũng khẳng định trong những kẻ ngỗ nghịch người Cơ-rết thì những kẻ cắt bì là người Do-thái Giáo càng ngỗ nghịch hơn nữa.

Phao-lô cũng khuyên bảo Tít đối với những kẻ ngỗ nghịch luôn cãi trả và nói sai Lời Chúa thì nên bị khớp miệng là khiến cho họ ngậm miệng lại. Bởi vì những kẻ đó chỉ vì lòng tham lam, lòng tư lợi, ham danh tiếng mà họ sẵn sàng dạy những điều nghịch lại với Lời Chúa, để lừa gạt những người thiếu sự hiểu biết. Khiến cho những người đi theo họ không biết rồi bị lợi dụng cả về vật chất đến tình cảm, tinh thần. Tệ hại nhất là những người bị hại về lôi kéo cả gia đình nhà mình đi theo sự sai trái giáo lý đó. Trong đó cũng có cả gia đình và dòng họ nhà con ạ.

12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, có một người tiên tri của người Cơ-rết xác nhận rằng người Cơ-rết hay nói dối nghĩa là họ luôn nói không đúng sự thật, lòng của họ không ngay thẳng thật thà, hung dữ như loài thú dữ. Không chỉ vậy họ còn là loại người lười biếng không muốn làm việc nhưng lại tham ăn. Và Sứ Đồ Phao-lô đã xác nhận lời chứng của người tiên tri đó là sự thật. Nên Phao-lô khuyên bảo Tít là đối với những loại người đó thì phải quở trách một cách thật nghiêm khắc. Để những kẻ đó nhìn thấy sự sai phạm của mình mà từ bỏ đi nếp sống đầy tội lỗi đó, mà được tốt lành hơn trong đức tin.

Qua mấy bài học, con càng cảm nhận hơn về sự lao nhọc và công khó của người giám mục, người chăn và các trưởng lão. Nếu có những con dân Chúa thật lòng yêu mến Chúa, tự biết sống nếp sống nên thánh thì những người giám mục hoặc trưởng lão sẽ bớt lao tâm. Nhưng cũng có những người chỉ thích sống theo ý riêng, rồi hay phạm tội nhưng không chịu nghe khuyên bảo mà chỉ lo cãi trả thì thật là vừa mất thời gian mà còn rất mệt tâm nữa.

14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.

Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Tít đừng nghe những chuyện nhảm nhí, vô ích của những người Do-thái. Cũng đừng để hao phí thời gian cùng sức lực để ý đến những điều răn mà tự loài người đặt ra. Bởi vì những điều đó đều là trái nghịch với lẽ thật Lời Chúa, và cách tốt nhất là tránh xa những điều đó.

15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, kể từ khi Đức Chúa Jesus đã chết trên cây thập tự dùng Máu Thánh Ngài để chuộc tội cho nhân loại thì mọi thứ đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch. Điều đó đã được Thiên Chúa cho Sứ Đồ Phi-e-rơ thấy ba lần khải tượng như đã được chép trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16.

Vì vậy "mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch" nghĩa là những con dân chân thật của Chúa, đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, sống nếp sống thánh khiết thì từ tâm thần, linh hồn và thân thể đều được tinh sạch. Nếu lỡ có lây nhiễm tội thì phải lập tức ăn năn tội, để được máu huyết của Đức Chúa Jesus làm cho tinh sạch trở lại.

Còn đối với những người họ không chịu tin nhận Chúa, không tin vào Tin Lành, chỉ sống buông thả mình theo tội lỗi thì từ tâm thần, linh hồn, thân thể họ cũng đều bị ô nhiễm tội. Những kẻ đó luôn tự xưng mình là biết Thiên Chúa, là con dân Chúa nhưng chính nếp sống, hành động của họ đã bày tỏ ra là họ không vâng phục Chúa, họ chối bỏ Chúa. Vì vậy họ trở nên đáng ghét, và họ không xứng đáng nhận bất cứ một việc làm lành nào trong nhà Chúa, kể cả việc thờ phượng Chúa. Vì Chúa không bao giờ chấp nhận việc làm của những người xưng nhận là tín đồ của Chúa nhưng lại sống như một kẻ thù nghịch thập tự giá vậy.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự học hiểu ở trên. Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức cho người chăn và các trưởng lão có đầy sự khôn sáng từ Ngài, luôn đứng vững trong đức tin và đứng vững trung tín trong mỗi bổn phận Ngài giao phó. Nguyện xin Cha cũng ban cho con luôn biết sống tỉnh thức và vững tin nơi Ngài, để nếp sống con ngày càng đẹp lòng Ngài hơn. Nguyện mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Kim Loan

...


Nguyễn Thị Lan
26/02/2024 21:12

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha Yêu Thương, hôm nay xe điện của con không đủ điện để đi tiếp, trong khi ngồi đợi xạc nhờ để có đủ điện, con xin được suy ngẫm Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh. Con kính xin Cha dạy dỗ con ạ.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Kính thưa Cha, con học được là:

Trong Hội Thánh trước đây và nay, vẫn có những người giả hình, còn sống trong tội, chưa thật lòng tin nhận Chúa và ăn năn tội, nên không được Chúa dạy dỗ, bày tỏ cho hiểu biết đúng Lẽ Thật. Đã vậy, những người này lại hay thích nói, rao giảng về Chúa.

Câu 11 Chúa phán với những kẻ đó cần phải bị khớp miệng lại, tức ngưng nói, vì tội lỗi vẫn còn đó, là nhơ bẩn, không xứng đáng nói đến danh Chúa. Nếu nói thì càng làm nhục danh Chúa và dẫn người khác đi sai lạc, cũng là cỡ cho các tiên tri giả, giáo sư giả thêm nói xấu về Hội Thánh.

Câu 13 Phao-lô khuyên Tít cần thẳng thắn quở trách nghiêm khắc những người như vậy, để cho họ được tốt lành trong đức tin. Và cũng đừng nghe những chuyện nhảm và những phép tắc quy định sai trật Lời Chúa do con người tự ý lập ra. Ngay cả với Lời Chúa luôn là tinh sạch, tốt đẹp, nhưng họ cũng ngang nhiên bẻ cong Lời Chúa theo ý riêng mình, để cho hợp thức hóa với tội lỗi mà mình ưa thích, cho sự không vâng phục, thì còn có sự gì là tinh sạch đối với họ? Vì tâm thức họ đã bị ô uế, chẳng tin kính.

Kính lạy Cha, con xin Cha cho con biết sống xứng đáng với sự cứu chuộc của Chúa, không làm hổ thẹn danh Chúa như những người được Phao-lô nhắc đến trong phân đoạn này. Cho con nhận biết những người như vậy trong Hội Thánh để kêu gọi họ ăn năn. Nếu những người đó không ăn năn thì Hội Thánh phải dứt thông công, để họ có cơ hội tỉnh thức quay lại.

Kính thưa Cha, con nhận thấy thời gian mỗi lúc một qua nhanh, mới hôm nào bước sang năm 2024 Dương Lịch, mà lại sắp hết tháng 2 rồi. Mỗi ngày thức dậy, con thấy càng gần hơn với ngày Đức Chúa Jesus trở lại, thân xác con thêm tàn tạ hơn, cũng nhiều thử thách cám dỗ quanh con hơn. Cảm tạ Cha vì Ngài cho con có Ngài cùng Lời Ngài dạy dỗ, giúp tâm linh con được tươi mới mỗi ngày. Con xin Cha cho con hoàn toàn chết đi con người cũ, sống lại con người mới mỗi ngày. Xin Ngài cho con thêm lên đức tin, tình yêu và nếp sống vâng phục đẹp lòng Ngài càng hơn mỗi ngày. Con thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
26/02/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/02/2024 21:34

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Chúa! Con dâng lời tạ ơn Chúa đã chữa lành cho con hết ho vào buổi tối cách hoàn toàn, thông qua việc uống mật ong lên men. Con cảm tạ Ngài đã ban ơn, thêm sức cho chúng con trong các công việc ngày hôm nay được thuận lợi, nhanh chóng, bình an. Con cảm tạ Chúa lại ban cho con có thì giờ, sức khỏe và phương tiện để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa soi dẫn con, để con nhận biết ý muốn Chúa và cẩn thận làm theo. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hướng dẫn Tít cách ứng xử với những kẻ xấu trong Hội Thánh.

1. Vì có nhiều người ngỗ nghịch không nghe lời khuyên dạy, hay nói những lời hư không không giúp ích gây dựng trong đức tin, nhưng lại dỗ dành lôi kéo người nghe theo ý kiến mình, là những điều không đúng với Thánh Kinh. Nên Sứ Đồ Phao-lô hướng dẫn cách ứng xử với những người như vậy là họ phải bị khớp miệng lại. Con hiểu có nghĩa là không để họ có cơ hội tiếp tục nói ra những lời hư không, những lời dụ dỗ khiến người nghe bị hoang mang, bị hiểu sai lầm. Bởi vì họ vì lợi nhơ bẩn, không phải vì lòng kính sợ Chúa muốn mang lại điều có ích lợi cho người nghe. Họ dạy dỗ những giáo lý không đúng Thánh Kinh, mà khi người nghe làm theo thì khiến cho gia đình, đời sống không còn là phước hạnh trong Chúa nữa.

2. Sứ Đồ Phao-lô cho biết, một người trong những người Cơ-rết đã làm chứng về đời sống của người Cơ-rết, đó là: hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn. Con hiểu nếu dùng cụm từ "thú dữ" để miêu tả về người Cơ-rết thì điều đó có nghĩa là hành xử và lối sống của họ tệ bạc như loài thú không biết suy nghĩ, mà còn là thú dữ chuyên gây hại cho loài người. Phao-lô xác nhận lời làm chứng đó là thật. Nên ông khuyên Tít cần quở trách họ cách nghiêm khắc để họ nhận ra những bản tính xấu của con người cũ, để họ bởi sự trông cậy nơi Chúa mà rèn tập nếp sống mới trong Chúa.

3. Sứ Đồ Phao-lô nhắc chừng Tít đừng nghe và để tâm đến những chuyện không đúng Lời Chúa, và những điều răn của họ lập nên. Bởi vì khi họ đã không còn tiếp nhận lẽ thật thì họ đã kiêu ngạo đi theo sự khôn ngoan riêng của họ, không còn theo lẽ thật Lời Chúa, nên sẽ chẳng gây dựng và ích lợi trong đức tin.

Lẽ thật là mọi thú vật bị xem là ô uế đã được Chúa làm cho tinh sạch, vì vậy trong thời Tân Ước, con dân Chúa không cần phải kiêng cữ các thú vật không tinh sạch nữa. Nhưng khi những người phạm tội và không tin Lẽ Thật đó thì dầu họ chỉ chọn ăn các thú vật tinh sạch, thì điều đó cũng chẳng được kể là tinh sạch cho họ. Bởi họ đã bị ô uế cả tâm trí của mình theo những giáo lý của loài người sai trật Thánh Kinh.

Mặc dù môi miệng xưng là người tin Chúa, biết đến Chúa nhưng việc làm thì không theo Lời Chúa dạy dỗ. Sự không làm theo Lời Chúa dạy là không công nhận thẩm quyền và sự phán dạy của Thiên Chúa, là hành động chối bỏ Chúa. Họ tự làm cho mình trở nên đáng ghét trước Chúa, trở thành người không vâng phục và không còn xứng đáng được Chúa sắm sẵn và ban cho việc lành nào nữa.

Thưa Chúa, bài học mà con rút ra là:

1. Đối với những người cố tình rao giảng tà giáo, nghĩa là đã được tiếp cận lẽ thật, học biết lẽ thật mà vẫn ngoan cố rao giảng tà giáo trong Hội Thánh, thì phải dứt thông công. Mục đích là để gìn giữ các con chiên không bị lừa gạt, dụ dỗ theo những điều sai trật.

2. Con học được rằng, nếu con dân Chúa có nếp sống tệ bạc, vẫn còn giữ những thói hư tật xấu của đời sống cũ thì cần phải được quở trách cách nghiêm khắc, chỉ ra những điều sai trật để họ sửa đổi. Mục đích của sự quở trách với mong mỏi họ được trở nên tốt hơn.

3. Con học được rằng, bất cứ lời nói, việc làm nào mà con không theo Lời Chúa dạy mà con đã học thì đều bị kể là những việc làm chối bỏ Chúa. Vì vậy, việc cẩn thận làm theo Lời Chúa dạy là rất quan trọng.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con được sự thông sáng để áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/02/2024

...


Vũ Triệu Hùng
27/02/2024 08:54

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ và giúp con hiểu Lời Chúa mỗi ngày càng hơn. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Tít 1:10-16.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Những kẻ ngỗ nghịch là những kẻ hỗn láo và không vâng phục. Họ hay nói những lời nói không có giá trị, không có ích, không có tính xây dựng. Họ hay nói những lời phỉnh dỗ người khác theo sự dạy dỗ sai trái của họ, đặc biệt là những người Do-thái chịu phép cắt bì. Đối với những kẻ ngỗ nghịch như vậy, Phao-lô truyền Tít phải khớp miệng họ. Và cách tốt nhất để khớp miệng những kẻ ngỗ nghịch là dứt thông công họ ra khỏi Hội Thánh. Lợi nhơ bẩn là những món lợi có được khi làm những điều bất chính, có hại cho người khác. Những kẻ như vậy đã phỉnh dỗ những người khác nghe và tin theo họ vào các tà giáo dẫn đến cả nhà đều bị sai mà hư mất. Dạy những điều không nên dạy là họ dạy những điều nghịch lại Thánh Kinh và dạy những điều răn của loài người thay vì dạy các điều răn của Thiên Chúa.

Chính người Cơ-rết tự làm chứng người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn. Phao-lô công nhận lời chứng đó là thật, vì chính Phao-lô đã có thời gian ở gần với họ khi rao giảng Tin Lành và nhận biết nếp sống đó. Phao-lô khuyên Tít hãy quở trách nghiêm khắc những người tin Chúa mà vẫn sống theo bản tính cũ không đẹp lòng Chúa. Qua đó, để thức tỉnh họ thay đổi và trở nên tốt hơn trong đức tin.

2. Các điều nhảm là những điều không có thật hoặc dựa vào một vài tình tiết có thật rồi pha trộn thêm vào. Các điều răn của loài người là các điều răn do các giáo phái, giáo hội lập ra dựa theo một phần Lời Chúa nhưng sai nghịch Thánh Kinh. Con dân Chúa cần tránh nghe những chuyện nhảm và các điều răn của loài người, vì nó chính là chiêu trò của Sa-tan nhằm đưa loài người rời xa lẽ thật Lời Chúa. 

Mọi sự là tinh sạch cho những ai tinh sạch là mọi thú vật không tinh sạch đều tinh sạch cho những người thật lòng tin nhận Chúa và vâng theo Lời Ngài dạy. Nhưng đối với những kẻ ô uế khi vẫn vui thích phạm tội, vẫn tin vào những mê tín dị đoan, không tin Chúa và Lời Ngài, thì chẳng có điều gì là tinh sạch với họ cả. Họ chính là những kẻ xưng nhận mình biết Thiên Chúa trên môi miệng, nhưng còn việc làm thì nghịch lại những lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Họ là những kẻ có nếp sống thù nghịch thập tự giá. Những kẻ có việc làm như vậy nếu không ăn năn sẽ ngày càng trở nên đáng ghét, không vâng phục và không xứng đáng dự phần vào bất cứ việc lành nào trong Hội Thánh.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, Hội Thánh cần phải dứt thông công những kẻ rao giảng tà giáo, những kẻ có đời sống thù nghịch thập tự giá mà không ăn năn. Vì những người như vậy ở lại Hội Thánh sẽ làm Hội Thánh mất phước.

2. Con học được rằng, Hội Thánh phải quở trách nghiêm khắc những người tin Chúa nhưng có nếp sống giả dối, tham lam, lười biếng, hay ỷ lại vào người khác. Đó chính là những thói xấu nếu không nghiêm khắc sẽ lây lan và ảnh hưởng đến những con dân Chúa khác.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết ra sự suy ngẫm của mình. Nguyện Ngài ban ơn trên công việc làm của con trong ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
26/02/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
27/02/2024 22:37

Nguyễn Ngọc Tú: Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Tít 1:10-16. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con.

Khi suy ngẫm phân đoạn này, con nhận thấy Tít cũng phải lao nhọc rất nhiều trong chức vụ vì trong Hội Thánh tại Cơ-rết tồn tại nhiều kẻ xấu.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.

Câu 10 và 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, hiện trạng của Hội Thánh tại Cơ-rết lúc ấy có nhiều người ngỗ nghịch, là những người không chịu vâng phục, hay cãi trả các trưởng lão. Họ nói những lời hư không và phỉnh dỗ, là những lời không có giá trị, không đem lại ích lợi gì cho thuộc linh, và dẫn dụ người khác đi vào tà giáo. Trong số những kẻ ngỗ nghịch thì những người trước kia theo Do-thái Giáo là ngỗ nghịch hơn hết.

Phao-lô truyền cho Tít không cho phép những kẻ ngỗ nghịch nói, chia sẻ bất cứ điều gì trong Hội Thánh. Nếu kẻ ấy không nghe thì cần dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. 

"Lợi nhơ bẩn" là những món lợi thu được một cách bất chính, mà điển hình trong các giáo hội ngày nay là dùng Lời Chúa để ép con dân Chúa dâng 1/10, bất kể hoàn cảnh con dân Chúa khó nghèo ra sao. 

"Dạy những điều không nên dạy" là rao giảng những điều nghịch lại Thánh Kinh.

12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, bản thân người Cơ-rết và một tiên tri của họ (tiên tri của tà thần) cũng tự công nhận họ là người hay nói dối, thú dữ, biếng nhác, và tham ăn. Qua thời gian rao giảng Tin Lành cho họ, Phao-lô cũng nhận biết là đúng như vậy. Vì thế, Phao-lô truyền cho Tít phải quở trách thật nghiêm khắc những người Cơ-rết mới tin Chúa, để họ từ những thói quen xấu trong nếp sống cũ.

14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.

Câu 14: Con hiểu rằng, những chuyện nhảm của người Do-thái là những lời khoe khoang mình thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, khoe mình hiểu biết Thánh Kinh, là tuyển dân của Thiên Chúa... nhưng thực tế đời sống thì còn xấu hơn người không tin Chúa. Thậm chí họ còn nhân danh Chúa để "sáng tác" ra các điều răn hoàn toàn nghịch lại Lời Chúa.

15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.

Câu 15: Theo sự chú giải của người chăn mà con hiểu được rằng, câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến việc những người theo Do-thái Giáo buộc con dân Chúa phải kiêng cữ các thức ăn bị coi là không tinh sạch trong thời Cựu Ước, và dạy rằng không nên kết hôn vì quan hệ tính dục là ô uế.

"Mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch" nghĩa là, sau sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì Đức Chúa Trời đã làm sạch mọi thứ không tinh sạch, không còn có loài vật nào là không tinh sạch. Vì thế con dân Chúa cứ cảm tạ Chúa và ăn các thức ăn mà trong thời Cựu Ước được cho là không tinh sạch. Về quan hệ tính dục của vợ chồng thì không có Lời nào của Chúa bảo là điều ô uế.

Những kẻ ô uế và chẳng tin là những người sống trong tội. Vì thế mà chẳng có sự gì là tinh sạch cho họ, từ sự quan hệ tính dục giữa vợ chồng cho đến các thức ăn họ đưa vào cơ thể. Một người đã sống trong tội thì chắc chắn luôn hướng lòng về tội, suy nghĩ tội, và tìm cách làm ra tội nên tâm trí (nhận thức từ lý trí và thần trí) và tâm thức (sự hiểu biết trong thần trí) cũng đều bị ô uế.

16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Câu 16: Con hiểu rằng, thế gian hiện tại vốn đầy dẫy những người xưng mình tin nhận Chúa nhưng xét việc làm của họ thì đều nghịch lại các điều răn của Ngài. Nếp sống của họ còn xấu hơn người không tin Chúa, bị người không tin Chúa chán ghét và lên án. Người không thật lòng tin Chúa thì không thể xứng đáng cho bất cứ việc lành nào của Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Sau khi lo xong việc ổn định chỗ ở cho các anh chị em con tại Đông Viên, giờ đây con có thời gian dành cho các con, làm vườn cùng nhà con, là niềm hạnh phúc trong Chúa của con mỗi ngày. Con cảm tạ Cha vì Ngài cũng từng lúc ban ơn cho con trong việc xây dựng lại nhu liệu đọc Thánh Kinh trên điện thoại cho Hội Thánh. Con cảm tạ Cha vì mọi sự Ngài ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
02/03/2024 21:12

Nguyễn Thị Thùy Linh: Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa trên đất này, con cảm tạ Cha đã ban cho con được nhận ân điển của Ngài. Con thật là có phước khi được nhận ân điển của Chúa và sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Con nguyện tôn thờ duy nhất một mình Thiên Chúa. Thì giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Tít 1:10-16 như sau:

1. Qua phân đoạn này con phần nào thấy được trách nhiệm và sự khó khăn lớn của Tít khi ông ở trong vòng những người Cơ-rết không có sự kính sợ Chúa mà còn sống trong tội. Vậy nên Phao-lô cũng đã hết lòng khuyên dạy, khích lệ cho Tít để ông được vững vàng hơn trong linh vụ của mình.

Con hiểu những kẻ chịu cắt bì là những người chịu cắt bì bằng hình thức, họ cũng tự hào rằng họ là người đã chịu cắt bì giữ sự giao ước và thuộc về tuyển dân của Chúa, tuy nhiên tấm lòng họ không có cắt bì nên họ còn nguyên bản ngã con người cũ, sống trong tội và làm ra tội. Con ngẫm nghĩ đến người tuy không chịu cắt bì bằng hình thức nhưng họ thật lòng ăn năn tội và chán ghét tội, gắng sức sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thì sẽ có giá trị hơn rất nhiều lần so với những người thật cắt bì bằng hình thức.

2. Phao-lô khuyên dạy Tít hãy khớp miệng những kẻ ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ. Con hiểu nói những lời ngỗ nghịch là những lời nghịch lại với lẽ thật, kiêu ngạo, tự cao, xấc xược, những lời gây sự chia rẽ giữa vòng con dân Chúa... Khớp miệng có nghĩa là dùng lẽ thật để răn đe, quở trách và không cho họ tiếp tục nói những lời hư không ấy, nếu họ không ăn năn sửa đổi thì cần có hình thức kỷ luật họ.

3. Thưa Cha, con suy ngẫm nhiều về câu 16, con hiểu rằng Phao-lô đang nói về những người Cơ-rết là những người xưng là biết Thiên Chúa, xưng là mình hiểu biết. Tuy nhiên việc họ làm ra thì có hình thức chối bỏ Thiên Chúa. Con liên tưởng đến ngày nay khi một người xưng nhận mình là con dân Chúa, tuyên xưng đức tin nơi Chúa. Tuy nhiên nếp sống của người ấy thì có khi thua cả người ngoại. Người ấy vẫn sống trong tội, làm ra tội, vẫn vi phạm các điều răn, vẫn ham lợi, tính toán, ích kỷ, vẫn nói dối, lươn lẹo, họ trở nên đáng ghét và không có sự vâng phục. Thì người ấy là người chối bỏ Thiên Chúa. Bởi đời sống của họ không chiếu ra được vinh quang của Chúa mà còn làm ô danh Chúa. Những người như vậy chỉ tin Chúa trên môi miệng mà chưa thật lòng tin Chúa, vậy nên họ không xứng đáng được Chúa sử dụng cho các việc lành, nếu họ có đang làm việc lành thì những việc đó cũng như là những áo nhớp trước mặt Chúa.

4. Phao-lô bảo Tít phải quở trách những người còn sống trong tội cách nghiêm khắc để cho họ được đức tin tốt lành. Lời Chúa có dạy lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương kín giấu. Con hiểu lý do Phao-lô để Tít ở lại Cơ-rết là để thành lập các thẩm quyền trong Hội Thánh và bên cạnh đó răn đe, sửa trị những kẻ xấu trong Hội Thánh. Con hiểu trong Chúa thì trong hình thức kỷ luật nào cũng với mục đích khiến cho người làm sai có cơ hội được ăn năn, cải hối. Người xấu trở lại được tốt, vậy nên phải có sự nghiêm khắc để cho những người xấu biết sợ, tỉnh thức mà sớm ăn năn để họ được trở nên tốt lành trong đức tin nơi Thiên Chúa. Vậy nên sự nghiêm khắc cũng là sự thể hiện tình yêu đối với những người như vậy.

Bài học con rút ra được là:

1. Ngày nay trong Hội Thánh vẫn còn có những người như Phao-lô nói trên đây. Tuy con không phải là người chăn, trưởng lão nhưng nếu con thấy có những lời nói nghịch lại với Lẽ Thật, những lời nói hư không, phỉnh dỗ, thì con cần dùng Lời Chúa để chỉ ra cho người ấy và nếu như người ấy vẫn cứ tiếp diễn thì con cần thưa trình lên trưởng lão, người chăn để giải quyết, như vậy để gìn giữ sự thánh khiết của Hội Thánh và tránh cho người ấy gây vấp phạm cho người khác và người mới, còn yếu đức tin, còn thiếu sự hiểu biết.

2. Bản thân con đã tra xét lại mình khi đọc và suy ngẫm câu 16. Con học được rằng để đánh giá một người có phải thật là con dân Chúa không, người ấy có thuộc về Chúa không thì nhìn vào nếp sống của họ. Vì nếu thật là con dân Chúa thì đời sống của người ấy phải giống như Chúa và mang những bản tính giống như Thiên Chúa. Và điều này cũng áp dụng cho chính bản thân con. Điều này cũng giúp con tra xét mình xem mình có thật thuộc về Chúa không để con kịp thời sửa đổi, chấn chỉnh lại nếp sống của mình.

Con vẫn nhớ lời khuyên của một người chị em dành cho con đó là: Khi làm việc gì cũng hãy làm vì yêu Chúa, yêu người. Thì cho dù một lời quở trách cũng phải vì yêu Chúa và yêu người ấy. Còn đối với bản thân con, con cần tự nghiêm khắc hơn và biết tự kỷ luật hơn.

Thưa Cha, lòng con thật khao khát được trở nên giống Ngài. Con thấy yêu mến luật pháp của Ngài. Con muốn được thuộc về Ngài và được mãi mãi bên cạnh Ngài. Con kính xin Chúa vùa giúp con. Ban năng lực cho con và làm thành những ước ao của con, nguyện những ước ao, những sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Nguyện xin Cha giúp con nhớ những bài học mà con đã học được, xin ban sự thông sáng cho con để con biết cách áp dụng, thực hành Lời Chúa vào nếp sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/03/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
04/03/2024 05:35

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Tít 1:10-16.

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con tiếp tục được hiểu là trong Hội Thánh cũng sẽ có những kẻ quấy phá, vì tham muốn những sự bất chính, nghịch lại Lời của Ngài mà lôi kéo con dân chân thật của Chúa theo những sự sai lầm. Sứ Đồ Phao-lô đã căn dặn Tít là hãy quở trách những kẻ ngỗ nghịch, không tin kính vào trong Hội Thánh phỉnh dỗ những người mới tin nhận Chúa, đức tin còn non yếu.

Thưa Cha, con được hiểu rằng đặc tính của những kẻ xấu là nói những lời hư không, không có thật, không có tính gây dựng, biếng nhác không làm việc để tự nuôi sống bản thân, để bớt đi gánh nặng cho Hội Thánh. Nói dối để thu lợi hay che giấu đi tội lỗi của mình, hung dữ khi bị xúc phạm, và cho rằng sự hiểu biết của mình hơn người khác, lên mình kiêu ngạo.

Thưa Cha, con được hiểu rằng đối với những người nói là tin nhận Tin Lành, nhưng lại không sống theo những gì đã được chép trong Thánh Kinh, thì phải được quở trách để người ấy sống tốt hơn trong sự tin kính. Sự quở trách cách nghiêm khắc là mang lại ích lợi cho người ấy, người ấy được nhận ra và bỏ đi những bản tính tội lỗi của mình.

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người chưa thật sự ăn năn tội, không tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nên người ấy vẫn sống trong tội, chưa được dựng nên mới, nên người ấy vẫn phạm tội, vì không có năng lực từ Thiên Chúa mà đắc thắng những tội lỗi. Còn những người đã được cứu rỗi mà phạm tội là vì họ còn ham thích tội lỗi, họ cho rằng tiêu chuẩn của Chúa khó quá, đã ngăn cản tham muốn bất chính của họ, và họ đã bẻ cong Lời Chúa để thỏa theo ý muốn tội lỗi của họ.

Con cảm tạ ơn Cha qua sự dạy dỗ của Lời Ngài, và đã soi dẫn cho con biết được đâu là đúng, đâu là sai theo tiêu chuẩn của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa đã cho con được suy ngẫm và có được sự hiểu biết về vai trò trách nhiệm cũng như bản tánh của các trưởng lão cũng như các giám mục ở trong Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Vũ Thị Thư
06/04/2024 22:07

Tít 1:10-16 Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được một ngày bình an, Ngài đã ở cùng, dạy dỗ, khích lệ và an ủi lòng của con về những việc đã và đang xảy ra trên đời sống của con. Con kính dâng lên Cha những điều mà lòng con ước ao và mong mỏi. Cầu xin Cha cứ ở cùng và làm thành những ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống của con và các con của con. Thì giờ này Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Tít 1:10-16. Nguyện xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, vì chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Thực tế, mọi sự chắc chắn là tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì là tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và tâm thức của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Thưa Cha, con hiểu rằng mặc dù là ở trong Hội Thánh nhưng vẫn có nhiều người ngỗ nghịch là những người có một đời sống chưa được tái sinh thậm chí là những người đã chịu cắt bì. Ngay cả là những người Do Thái thời bấy giờ, họ hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ. Là những lời không mang lại ích lợi gây dựng mà chỉ dẫn con dân Chúa đi xa với lẽ thật của Lời Ngài.
Đối với những người như vậy thì họ cần phải bị khớp miệng, tức là họ phải bị ngăn lại sự tuyên truyền và nói những lời hư không phỉnh dỗ. Họ dụ dỗ con dân Chúa, nhất là những người yếu đuối về đức tin, thiếu sự hiểu biết Lời Chúa đi xa lẽ thật của Lời Chúa, họ là những kẻ gieo rắc sự nghi ngờ, tranh cạnh, tà giáo và sự chia rẽ ở trong Hội Thánh.

Ngay cả ngày nay cũng có rất nhiều những người như vậy còn tồn tại ở trong Hội Thánh. Khi loài người ngày nay chỉ thích nghe những điều hư không, tầm phào, họ thích nhóm họp lại những giáo sư giả quanh mình để nghe những lời êm tai, thì những kẻ như vậy lại càng có đất để diễn.

Chúa dạy chúng con không được phép để cho những kẻ như vậy tiếp tục ở trong Hội Thánh. Những người như vậy sẽ khiến cho Hội Thánh bị mất phước, khiến cho nhiều con dân Chúa bị sa ngã. Nếu sau khi khuyên nhủ hai, ba lần mà họ không ăn năn thì họ cần phải bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

Thưa Cha, thời bấy giờ người Cơ-rết bị làm chứng là những người hay nói dối, là thú dữ tức là hung dữ, lười biếng và tham ăn đó là những tính cách rất xấu và không nên có của một người con dân Chúa. Chính vì vậy mà Phao-lô có lời khuyên rằng phải quở trách họ cách nghiêm khắc. Vì đó là bản tánh đặc trưng của những người Cơ-rết, nên sau khi họ tin nhận Chúa thì phải thường xuyên được nhắc nhở, khuyên nhủ một cách nghiêm khắc, để cho họ được đổi mới, sống một nếp sống mới, tốt lành trong đức tin.

Thưa Cha, con cũng học được rằng những người Do Thái là những người tuy xưng mình là biết Thiên Chúa, nhưng đời sống và việc làm của họ thì chối bỏ Ngài tức là họ không sống theo lời giảng dạy của Chúa ở trong Thánh Kinh, chối bỏ Đấng Christ. Và đời sống đó khiến cho họ trở nên là những người đáng ghét, không vâng phục và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.
Trước khi tin nhận Ngài và được Ngài tái sinh thì mỗi chúng con ít nhiều cũng có trong mình bản chất của người Cơ-rết, nhưng sau khi tin nhận Chúa thì chúng con cần phải chết đi con người cũ của mình mà mang lấy bản tánh thánh khiết, công bình, yêu thương, bản tánh của một công dân nước Trời.

Con cũng hiểu rằng Chúa sắm sẵn rất nhiều những việc lành cho chúng con để chúng con có cơ hội được hầu việc, chúng con được tích cóp cho mình những phần thưởng của Chúa cho đời sau. Nhưng đối với những người không hết lòng sống cho Chúa, chết cho Chúa, kiêu ngạo, làm để tìm kiếm hư vinh của đời này hoặc xem thường những việc lành Chúa ban, thì họ không xứng đáng với bất kỳ việc lành nào. Thực sự việc được làm việc lành cho Chúa cũng là một vinh dự lớn và không phải ai cũng xứng đáng được làm.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con học được bài học này, nguyện Chúa thương xót con, nguyện sự từ ái của Ngài cứ luôn tuôn đổ và còn mãi trên đời sống con. Xin Cha biến đổi thánh hóa con, giúp con hoàn toàn trở nên người mới trong Chúa, được Chúa dùng con cho những việc lành mà Ngài sắm sẵn. Nguyện Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu, ân điển và lòng thương xót của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 06/04/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ