Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Hôm nay, ngày 26/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Tít 3:1-8.

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những người đứng đầu và những thẩm quyền" là những ai (câu 1)?
2. Thế nào là vâng phục "những người đứng đầu và những thẩm quyền" (câu 1)?
3. Thế nào là "nói xấu" người khác (câu 2)?
4. Khi nào thì "lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra" (câu 4)?
5. "Sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh" là gì (câu 5)?
6. "Con kế tự" có nghĩa gì (câu 7)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có hiểu rõ thế nào là nói xấu không?
2. Bạn có thói quen nói xấu anh chị em trong Chúa, nhất là nói xấu những người đứng đầu và những thẩm quyền trong Hội Thánh?
3. Bạn có còn vi phạm điều gì được nói đến trong câu 3?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-tit-3_1-15/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Hữu Tường
26/02/2024 22:01

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài, là linh lương nuôi dưỡng tâm linh của con. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên nhắc nhớ cho con về bổn phận vâng phục những quyền cao hơn mình và luôn sẵn sàng làm ra những việc lành, không nói xấu ai, không tranh cạnh nhưng sống một đời sống dịu dàng, hết sức nhu mì với mọi người. Vì trước đây khi chưa tin Chúa, con cũng là một người xấu xa và tội lỗi, nhờ sự thương xót của Thiên Chúa mà con nhận được sự cứu rỗi chứ không phải con tốt đẹp hơn người nào.

Thưa Cha, qua câu 8 con cũng được nhắc nhớ cần cẩn thận trong việc làm lành phải đúng theo Lời Chúa, làm không phải vì cạnh tranh hay vì hư vinh và khi làm việc lành thì phải chuyên tâm nghĩa là hết lòng mà làm như làm cho Chúa.

Cảm tạ ơn Cha về những sự dạy dỗ của Lời Ngài ngày hôm nay. Nguyện đời sống con luôn được nuôi mình bằng Lời của Cha để đời sống con được thánh hóa ngày càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
26/02/2024

...



Nguyễn Công Hải
26/02/2024 22:30

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con một ngày nữa được sống trên đất, được nhận sự bình an và quan phòng đầy trọn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình chúng con mỗi tối lại được thông công, được nhóm hiệp học Lời Chúa cùng nhau để chúng con thêm hiểu biết Lời của Ngài và con cái chúng con được lớn lên trong sự tin kính, được sự dẫn dắt, chăm sóc mỗi ngày qua Lời Hằng Sống. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì qua sự học Lời Chúa đó mà chúng con được cảm nhận thấy sự đơn sơ, sự hồn nhiên trong tâm hồn trẻ thơ, mỗi đứa con của chúng con, mỗi lứa tuổi khác nhau dù có sự hiểu biết, nhận thức khác nhau nhưng đều dạy dỗ cho chúng con những điều khác nhau để thấy sự kỳ diệu của Ngài trong mỗi con trẻ. Nguyện xin Chúa luôn giúp chúng con trung tín trong việc học Lời Chúa mỗi tối, để chúng con luôn nhận được sự phước hạnh, sự hiệp một, gắn kết và đầy tình yêu thương trong gia đình mình. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua sách Tít 3:1-8.

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.

Câu 1 và 2: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở Tít để ông luôn ghi nhớ về tầm quan trọng và dạy dỗ con dân Chúa phải vâng phục thẩm quyền những người đứng đầu trong Hội Thánh, đó là người chăn, các trưởng lão. Đối với những tôi tớ thì vâng phục chủ của mình, cấp dưới vâng phục cấp trên. Trong Hội Thánh cũng như trong xã hội, việc vâng phục như vậy cũng là sự sẵn sàng để mỗi người làm ra những việc lành hữu ích cho nhà Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập trật tự trong xã hội và Ngài muốn chúng ta vâng phục những người có thẩm quyền. Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở trong các mối quan hệ đó, phải tránh sự nói xấu, tranh cạnh người khác, đối xử với nhau một cách dịu dàng và nhu mì. Chúng con cũng hiểu rằng, khi chúng ta sống tốt, cư xử nhau cách dịu dàng và nhu mì, chúng ta sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp với người khác, chúng ta sẽ làm cho người khác biết đến Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài và được Đức Chúa Trời ban phước.

3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.

Câu 3: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở mỗi người nhớ lại khi mình chưa biết và tin nhận Đấng Christ thì cũng từng là kẻ ngu dại, sống đời sống đầy tội lối, bội nghịch, bị lừa dối bởi những ý tưởng hư không và làm nô lệ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc. Chúng ta sống cho sự ích kỷ và tham lam, lòng chất chứa sự độc ác, ganh tị, căm ghét và thù ghét lẫn nhau. Chúng ta sống và phạm đủ mọi sự ham muốn bất chính, chìm đắm trong tội và đánh mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.

Câu 4-7: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Khi chúng con tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa, chúng con nhận được ân điển cứu rỗi, tha thứ tội lỗi và được làm con của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Chúng con được ban cho một bản tính mới và được Đức Thánh Linh ngự trong mình. Kết quả là, chúng con được sống một cuộc đời mới, thánh khiết, công chính và yêu thương.

8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Câu 8: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đưa ra và nhắc nhở Tít về lòng từ ái, ân điển cứu chuộc của Đấng Christ để một lần nữa Tít ghi khắc trong lòng về tình yêu và sự hi sinh, sự cứu chuộc của Ngài trên chính mình và mỗi con dân Chúa để cho những ai đã tin nhận Ngài thì hãy luôn tỉnh thức, cẩn thận trong mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình. Sự hy sinh của Đấng Christ là hành động vĩ đại nhất thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người tội lỗi, nhờ đó mà loài người có cơ hội được cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Sự Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở Tít cũng như mỗi con dân Chúa ghi nhớ và biết ơn đến ân điển cứu chuộc của Chúa cũng là để mỗi người chuyên tâm trong những việc lành, làm vinh quang danh Chúa trên đất và đem lại nhiều ích lợi tốt lành cho Hội Thánh, cho mỗi con dân của Ngài.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn ghi nhớ về sự vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên chúng con. Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con có đời sống dịu dàng, nhu mì và tránh xa những điều xấu xa, tội lỗi. Xin Chúa luôn nhắc nhở chúng con nhớ trước khi chúng con nhận được ân điển và sự cứu rỗi thì chúng con đã từng sống trong tội và sự chết để luôn biết ơn sự hi sinh của Ngài thay cho chúng con. Xin Chúa nhắc nhở chúng con luôn ghi nhớ sự cứu rỗi là ân điển của Đức Chúa Trời, không phải do việc làm của chúng con và thêm sức cho chúng con sống đời sống phản ánh bản tính thánh khiết, công chính, yêu thương của Ngài, làm ra nhiều việc lành, đem lại nhiều lợi ích cho mọi người và cho nhà của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
27/02/2024 15:02

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Tít 3:1-8 - Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa - Phần 3.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.

Phao-lô khuyên dạy Tít về sự nhắc nhớ con dân Chúa có bổn phận vâng phục những người đứng đầu trong các tổ chức xã hội, cũng như vâng phục những người đứng đầu trong Hội Thánh, phục tùng những thẩm quyền của họ trong Lẽ Thật, trừ những điều các bậc cầm quyền đặt ra mà nghịch lại tiêu chuẩn Thánh Kinh, thì chúng con không được vâng lời họ. Sự vâng phục trong Lẽ Thật là sẵn sàng làm ra mọi việc lành, từ việc nhỏ đến việc lớn đều mang lại ích lợi thuộc linh cho chúng con. Mọi thẩm quyền của những người đứng đầu trong mỗi lĩnh vực đều do Chúa ban cho họ, nên chúng con vâng phục họ là thể hiện sự vâng phục Thiên Chúa.

3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.

Mỗi chúng con cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho xác thịt đủ mọi điều tham muốn, khoái lạc, chất chứa mọi điều độc ác, hận thù, căm ghét lẫn nhau, vì chúng con không biết Thiên Chúa, sống trong sự tối tăm, theo sự điều khiển của ma quỷ, không có Lời Chúa để phân biệt những sự lành, sự dữ.

4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.

Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, Đấng giải cứu chúng con đã được tỏ ra qua sự Ngài đặt để loài người chúng con cao trọng hơn mọi loài thọ tạo, cứu chúng con ra khỏi sự tối tăm, thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, được thừa kế cơ nghiệp đời đời, cùng Đức Chúa Jesus Christ cai trị cơ nghiệp ấy trong Vương Quốc vinh quang của Ngài.

Chúng con được cứu ra khỏi sự tối tăm, ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, không phải bởi những việc làm công chính của mình, nhưng bởi lòng thương xót lớn của Thiên Chúa dành cho chúng con, mà Ngài cứu chúng con, khi chúng con đang còn sống trong tội, thì máu thánh của Ngài rửa sạch tội lỗi chúng con, khiến chúng con trở nên con người mới trong Chúa, được Đức Thánh Linh ban năng lực, sau khi chúng con tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con được cứu rỗi là bởi ân điển của Thiên Chúa, là ơn phước vô cùng lớn lao của Ngài. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn cậy nhờ ơn Chúa ban ơn, khiến chúng con gắng sức sống theo các Điều Răn của Thiên Chúa, để chúng con luôn được ở trong ân điển của Ngài cho đến cuối cùng.

Đó là vì Chúa đã đổ ra trên chúng con cách dư dật qua sự ban ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jeusus Christ, Đấng giải cứu chúng con qua sự bằng lòng chịu chết của Ngài, để chúng con được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, trở nên những con kế tự, thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài, trông cậy vào sự sống đời đời theo chương trình của Thiên Chúa.

8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Những lời Phao-lô truyền cho Tít là đáng tin, ông muốn Tít khẳng định những điều ông viết trước Hội Thánh, để cho những người đã thuộc về Đức Chúa Trời thì hãy cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Lời đáng tin này là lời Phao-lô nói về những điều mang đến sự cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho loài người. Ấy là những sự tốt lành mà Phao-lô muốn Tít khẳng định những điều ông viết cho Tít trước Hội Thánh, để con dân Chúa cẩn thận và chuyên tâm về những việc lành, có ích cho chúng con trên bước đường theo Chúa.

Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là những lời dạy dỗ tiếp theo của Phao-lô dành cho con dân Chúa, trong đó có con về sự vâng phục thẩm quyền những người đứng đầu trong các tổ chức xã hội, nhắc nhớ con chớ vấp phạm trong lời nói xấu người khác, không cạnh tranh, nhưng phải luôn dịu dàng, khiêm nhường, nhu mỳ đối với mọi người, nhờ ơn Chúa giúp con luôn cẩn thận, tránh nói xấu anh chị em cùng đức tin, nhất là nói xấu những người đứng đầu và những thẩm quyền trong Hội Thánh, dù là vô tình, khi gặp cám dỗ, thử thách.

Con tự xét mình và nhận biết rằng, từ khi được ở trong Hội Thánh chân thật của Chúa, con không còn vi phạm những điều được nói đến trong câu 3.

Con nguyện luôn sống xứng đáng với tình yêu, ân điển của Thiên Chúa, để được Ngài ban cho con năng lực, giúp con biết áp dụng cách kết quả bài học này vào đời sống hằng ngày của con trong những ngày còn lại trên đất. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

27/02/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
28/02/2024 14:49

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con biết ơn Chúa bởi sự nhân từ thương xót Ngài ban cho con, con nhận biết rằng, Ngài ban cho con những ngày trên đất này là để Lời của Ngài mỗi ngày gọt dũa, tỉa sửa cho con nên trọn vẹn trong Ngài, để con xứng đáng với ơn ban cho bởi Đấng cứu chuộc con. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ban ơn soi dẫn cho con hiểu được thánh ý Ngài cho con. Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ và những bài học con học được trong Tít 3:1-8

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài trong bài học cho con học được rằng:

Con phải vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên con trong gia đình, trong xã hội và trong Hội Thánh cách cách hết lòng, bởi vì những người ở trong chức vụ thì sẽ được ban cho thẩm quyền tương xứng, và mọi thẩm quyền đều đến từ Thiên Chúa, bởi vậy con phải có bổn phận vâng phục những người đứng đầu cùng những thẩm quyền của họ, khi những ý kiến họ đưa ra không sai nghịch với Lời Chúa thì dù cho điều đó có không hợp với suy nghĩ của bản thân, thì con cũng phải chấp hành mà không được có thái độ phản đối hoặc ấm ức không vui. Con cũng không được bày tỏ sự không đồng tình của mình ở chỗ khác vì như vậy là nói xấu chủ, phạm tội với Chúa ở bài học mà con học được tiếp theo dưới đây.

Cảm tạ ơn Chúa, khi suy ngẫm bài học, con đọc lại bài giảng của người chăn và hiểu kỹ hơn bản chất của sự nói xấu, con nhận thấy tội nói xấu cũng dễ khiến con dân Chúa mắc phạm như tội nói dối. Con đã dừng lại và tra xét lại lòng mình và xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa ban cho con năng lực để con sống ngay thẳng, trong mọi sự và nếu trong cuộc sống cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, kể cả là những sự việc bất công với con hay với người khác con cũng không thể hiện thái độ qua việc gièm chê hay lên án, nhưng cậy ơn Chúa ban để dùng lời lẽ mềm mại, dịu dàng xuất phát từ lòng yêu thương, cảm thông để nói với họ trong sự nhu mì.

Trước đây con cũng từng là ngu dại, sống bội nghịch và phạm đủ mọi điều sai nghịch trước Chúa. Giờ đây bởi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu con, tình yêu của Ngài đã được tỏ ra trên thập tự giá qua sự chết của Thiên Chúa Ngôi Lời rửa sạch mọi ô nhơ, tội lỗi cuộc đời con, khiến con được tái sinh thành con người mới công chính và thánh sạch, được ban cho thánh linh là năng lực đến từ Thiên Chúa để con có thể sống theo Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, được làm con Thiên Chúa và hưởng cơ nghiệp của Ngài trong cõi vĩnh hằng.

Ngay trong khi còn ở trong xác thịt này, con được mỗi ngày tương giao với Ngài, được Ngài dạy dỗ, chăm sóc và có sự trông cậy vững vàng vào ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước ngày Thiên Chúa giáng cơn thịnh nộ trừng phạt những kẻ bội nghịch không tin kính.

Kính thưa Chúa!
Lòng con rất sợ phạm tội với Chúa, con cố gắng mỗi ngày lấy Lời của Ngài để giữ mình. Xin Lời Chúa ban năng lực để con luôn vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên con, xin Chúa giúp con cứ bền đỗ trong các việc lành Ngài sắm sẵn cho con, vì khi lòng con hướng trọn về các việc lành thì con sẽ không quay lại để phạm những tội mà Lời Ngài đã cảnh báo. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 26/02/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
28/02/2024 22:32

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho Lời của Ngài mỗi ngày, cảm tạ Cha gìn giữ mỗi ngày của con trong tình yêu và ân điển của Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Tít 3:1-8.

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,

Thưa Cha, con hiểu rằng mọi quyền cai trị đều đến từ Thiên Chúa, do Cha chỉ định (Rô-ma 13:1), vì vậy con dân Chúa vâng phục Chúa thì có bổn phận vâng lời những người có quyền cao hơn mình. Những người đứng đầu là, chồng làm đầu của vợ, cha mẹ đứng đầu con cái, nhà cầm quyền có quyền trên dân chúng, người chăn, trưởng lão có quyền quyết định trong Hội Thánh. Việc vâng phục này là để mỗi người được sẵn sàng cho mỗi việc lành, vì trong Chúa có trật tự và thứ tự, nếu mỗi người mỗi ý, nếu không ai chịu nghe và làm theo ý muốn của ai, thì chỉ dẫn đến sự tranh cãi, và không làm được việc lành nào. Vậy nên con dân Chúa cần vâng phục người đứng đầu, vì người là tôi tớ của Thiên Chúa, nếu ý muốn của người đứng đầu không nghịch lại Lời Chúa.

2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa là những người được dựng nên mới để học theo và trở nên giống Đức Chúa Jesus mỗi ngày càng hơn, trong sự nhu mì, khiêm nhường và đầy tình yêu thương. Môi miệng của con dân Chúa là để tôn vinh, cảm tạ Chúa, nói những lời lành, ích lợi và gây dựng chứ không phải để nói xấu, chê bai, làm nhục người khác. Lời nói xấu sai sự thật sẽ phạm thêm tội nói dối, nói xấu dựa trên cảm giác nghi ngờ không chứng cứ thì sẽ phạm tội vu khống, nói xấu đúng sự thật nhưng với mục đích than phiền, chỉ trích thì thiếu tình yêu thương và sự cảm thông, nói với lòng tranh cạnh muốn hạ bệ người khác, tôn cao mình lên thì sẽ phạm tội kiêu ngạo.

3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con trước khi được cứu rỗi thì ai cũng từng ngu dại, ngu dại vì không nhận biết Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Chúng con đã ngu dại vì không biết ơn, và tôn kính Thiên Chúa, lại sống bội nghịch, chống nghịch Chúa, vi phạm các điều răn, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau. Người không kính sợ Chúa thì sẽ không có sự khôn sáng, dễ bị lừa dối bởi ma quỷ, giáo sư giả, tiên tri giả, những người đạo đức giả. Họ còn tự lừa dối chính mình để sống trong tội lỗi, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, thỏa mãn chính mình bằng những sự tham muốn bất chính, mặc kệ sự thiệt hại, đau khổ của người khác.

4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha, dẫu xưa kia con từng ngu dại, bội nghịch nhưng lòng từ ái và tình yêu của Thiên Chúa vẫn bày tỏ ra cho con và trong con, dầu con chẳng có gì xứng đáng. Con cảm tạ Thiên Chúa đã cứu con, rửa sạch mọi tội lỗi của con, dựng con nên mới bởi sự tái sinh, ban cho con sự khôn sáng, và năng lực để có thể sống đẹp lòng Chúa, ấy là sự đổi mới của thánh linh mà Ngài đã ban cách dư dật trên con. Cảm tạ Đấng Christ đã giải cứu con ra khỏi tội lỗi, để con được xưng công chính bởi ân điển của Ngài. Nhờ đó con được phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời, được hưởng cơ nghiệp của Ngài, và được nhận sự sống vĩnh cửu. Nguyện con luôn biết vâng phục Ngài trong mọi sự, vì sự từ ái và những ân huệ Ngài đã ban cho con.

8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Thưa Cha, con hiểu rằng từ câu 4 đến câu 7 là những lời đáng để chúng con tin nhận và giữ lấy sự trông cậy chúng con có trong Ngài. Sứ Đồ Phao-lô muốn Tít khẳng định những sự ông đã truyền dạy cho những ai đã tin Đức Chúa Trời, để họ cẩn thận làm theo Lời Chúa và chuyên tâm, hết lòng trong những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn. Vì điều ấy là tốt lành và có ích cho Hội Thánh.

Con cảm tạ Chúa đã ban ơn, thêm sức cho con trong sự trình bày điều con được hiểu. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con, soi dẫn con trong từng việc con làm, từng lời con nói và mọi ý tưởng trong lòng của con. A-men!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/02/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
29/02/2024 22:30

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Chúa! Con kính dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng con Lời Hằng Sống của Ngài, để chúng con được học, suy ngẫm, và tập rèn cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa vì khi làm theo Lời Chúa dạy thì chúng con được gần gũi Chúa, được hiểu biết về Chúa, về tình yêu của Ngài, được lớn lên trong đức tin, được thịnh vượng trong mọi công việc của mình. Nguyện kính xin Chúa cứ ở cùng và dạy dỗ con trong khi suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện con được thỏa vui, được bình an và được thêm sức mới trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục dặn dò Tít những điều cần dạy dỗ lại cho con dân Chúa.

1. Con hiểu rằng con dân Chúa cần vâng phục những người đứng đầu, những thẩm quyền, cấp trên của mình. Khi một người hạ mình đầu phục Chúa, ăn năn tội, trở nên phục hòa với Chúa, không còn chống nghịch Chúa, thì sẽ thay đổi bản tính chống nghịch, thích làm theo ý mình. Thay vào đó họ có sự hạ mình, khiêm nhường, vâng phục. Nhất là khi nhận biết rằng các thẩm quyền, các bậc lãnh đạo đều là từ nơi Thiên Chúa mà đến. Vậy nên họ vì lòng kính sợ Chúa và cũng vâng phục các quyền cao hơn mình.

Con hiểu khi một người có lòng kính sợ và vâng phục Chúa thì họ sẽ hiểu rằng, sự vâng phục Chúa chính là sẵn sàng làm theo những điều Chúa răn dạy khi họ nhận ra hoặc được học biết đến. Cũng vậy, họ sẽ tự nhiên vâng phục các quyền cao hơn mình, vì nhận biết sự vâng phục ấy để sẵn sàng làm ra các việc lành, mang lại ích lợi cho chủ và chính mình. Chính sự vâng phục cũng là việc lành mà khi họ vui lòng vâng phục làm với lòng kính sợ Chúa thì được Chúa xét là một việc lành làm ra cho Chúa và sẽ được ban thưởng.

2. Con hiểu rằng, con dân Chúa cần giữ mình, chừa bỏ, tỉnh thức để không lập lại thói xấu của con người cũ xác thịt. Đó là nói xấu, nghĩa là nói về những điều xấu, điều sai của người khác với mục đích gièm chê, hạ thấp họ. Đó là sự tranh cạnh, nghĩa là hơn thua, muốn giành phần thắng, không chịu nhịn, không chịu thiệt.

Cách hành xử của con người mới trong Chúa là dịu dàng, nhỏ nhẹ, từ tốn, tỏ sự tôn trọng đối với mọi người. Bởi vì ai cũng có các thẩm quyền cao hơn mình để vâng phục.

3. Con hiểu trước khi tin nhận Chúa thì ai cũng lầm lạc trong sự ngu dại, không tin kính, bị lừa dối nghĩ rằng mình đang khôn khéo, làm đúng. Nhưng thực tế thì chỉ là ích kỷ sống cho riêng mình, phục vụ cho mọi tham muốn và sự vui thú của mình. Đời sống chưa biết Chúa ai cũng sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét nhau.

Nhưng bởi sự từ ái của Chúa được bày tỏ qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, mà được thương xót, được rửa sạch tội, được tái sinh thành con người mới, được ban cho năng lực sống con người mới trong Chúa. Ân điển lớn lao đó được ban cho không phải vì mình tốt đẹp hay làm được sự gì công chính nên xứng đáng được nhận. Mà hoàn toàn là bởi ơn thương xót rất lớn của Chúa, để được xưng công chính, trở nên địa vị con cái của Chúa, được nhận lãnh cơ nghiệp của Chúa bởi đức tin, sự trông cậy sự sống vĩnh cửu.

4. Sứ Đồ Phao-lô muốn rằng Tít sẽ rao giảng những lẽ thật và sự dạy dỗ mà Phao-lô đã viết gửi cho Tít trong thư này đến con dân Chúa. Mục đích để con dân Chúa cẩn thận giữ mình không phạm tội và chuyên tâm làm các việc lành. Những điều đó tốt lành và có ích, vì giúp cho con dân Chúa lớn lên trong đức tin, có ích lợi ngay trong đời này khi làm theo, mà còn là tích lũy những của cải trên trời ở đời sau.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Khi con kính sợ Chúa, vâng phục các quyền cao hơn mình, thì khi đó con đã ở tư thế sẵn sàng cho mỗi việc lành. Như vậy sẽ mau chóng nhận biết và làm ngay những việc lành mà Chúa muốn con làm thông qua sự sắp xếp của các thầm quyền Chúa đặt để.

2. Con học được rằng thói xấu của con người cũ mà không ăn năn sửa đổi sẽ dẫn người đó quay trở lại con đường tội lỗi, trật mất phần ân điển. Ơn thương xót của Chúa là để cứu chuộc ra khỏi tội lỗi, không phải để xem thường, chà đạp.

3. Con học được rằng, khi con làm theo những điều mà các thẩm quyền Chúa đặt để trên mình hướng dẫn, dạy dỗ (miễn là không có gì sai nghịch Lời Chúa), thì điều đó tốt lành và có ích lợi cho con. Nhất là những hướng dẫn, dạy dỗ trong nếp sống mới. Qua đó, con cũng học được rằng, người có lòng yêu kính Chúa và vâng phục thì sẽ nhận ra những lời khuyên dạy là mang lại ích lợi cho họ.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện Lời Chúa ở trong con, nguyện con thuộc về Ngài cho đến đời đời. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/2/2024

...


Bùi Văn Vũ
29/02/2024 22:36

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con được bình an trong tình yêu của Ngài.

Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Tít 3:1-8 như sau:

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng những người đứng đầu và những thẩm quyền, cấp trên là giám mục, người chăn, trưởng lão trong Hội Thánh Chúa; chính quyền trong một đất nước; chủ, xếp trong một cơ quan; ông bà, cha mẹ trong một gia đình.

Vâng phục là nghe và làm theo một cách thoả lòng những gì họ đưa ra nếu điều đó không vi phạm Lời Chúa.

"Chớ nói xấu ai": Con hiểu rằng, nói xấu là nói đúng hoặc không đúng sự thật về một lỗi lầm, một khuyết điểm của một người nào đó. Sự nói xấu không nhằm mục đích gây dựng ích lợi mà chỉ để bông đùa, rèm chê. Con hiểu rằng, là con dân Chúa, mỗi lời nói ra phải mang đến sự khích lệ, gây dựng, ích lợi cho người nghe.

"Chớ tranh cạnh": Con hiểu rằng tranh cạnh là hơn thua với nhau trong lời nói, việc làm với mục đích dành phần thắng về mình, tôn cao cái tôi của mình. Là con dân Chúa, mỗi chúng con cần phải có tính khiêm nhường và hết sức hoà thuận cùng mọi người.

Hãy dịu dàng, tỏ ra nhu mì đối với mọi người.
Con hiểu rằng, "dịu dàng" là nhẹ nhàng, mềm mại.

Nhu mì là hoà nhã nhẹ nhàng với người khác, cảm thông cho người khác cho dù bị xúc phạm, bị đối xử bất công.

Thưa Cha! Con nhớ tới câu chuyện bông hoa mà người chăn từng kể. Khi một bông hoa có mùi thơm dù bị vùi dập, bông hoa ấy vẫn chỉ toả ra mùi thơm vốn có của nó. Một con dân chân thật của Chúa cũng vậy, trong người ấy có sự nhu mì, bởi vậy dù ở trong mọi hoàn cảnh, người ấy luôn tỏ ra sự nhu mì khiêm nhường là đức tín luôn có ở trong người ấy.

3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi chúng con khi chưa tin nhận Chúa, chúng con cũng là những kẻ ngu dại khi thờ đủ loại thần tượng, thờ lạy những tượng bằng gỗ, bằng đá do tay con người làm nên, những tượng có mắt mà không biết nhìn, có tai mà không biết nghe, có miệng mà không biết nói, dù bị ngã cũng không tự đứng dậy được, ấy vậy mà chúng con đã thờ lạy chúng, xem chúng như một vị thần có quyền ban ơn, giáng hoạ.

Mỗi chúng con là những kẻ bội nghịch khi phạm đủ thứ tội lỗi, nghịch lại điều răn luật pháp mà Ngài đặt để trong lương tâm của chúng con, chúng con cứ chiều theo những tham muốn của xác thịt, sống trong sự ganh ghét, ghen tỵ, độc ác, thù ghét lẫn nhau.

Cảm tạ ơn Cha đã thương xót loài người chúng con, Ngài đã ban cho chúng con chương trình cứu rỗi, bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài dành cho chúng con. Tình yêu của Ngài thật quá lớn lao mà chúng con không bao giờ có thể đền đáp được. Để cứu rỗi chúng con, Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thế làm người và chết trên thập tự giá thay cho chúng con bởi những tội lỗi mà chúng con gây ra.

Mỗi chúng con khi tin nhận sự chết chuộc tội ấy thì được Cha tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, được Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng không chê thân thể hèn mọn của chúng con mà ngự vào chúng con ban ơn dẫn dắt, dạy dỗ, cáo trách, cầu thay cho chúng con. Ngài yêu chúng con đến nỗi ghen tuông.

Mỗi chúng con khi tin nhận Chúa, chúng con không những được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, được ban năng lực để nên thánh mỗi ngày mà chúng con còn được ban cho địa vị là con của Đức Chúa Trời, sẽ được đồng cai trị cơ nghiệp của Chúa cùng Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Trời.

8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Thưa Cha! Những sự dạy dỗ của ông Phao-lô là những lời đáng tin, sẽ được ứng nghiệm, ông muốn Ti-mô-thê khẳng định những lời ấy để con dân Chúa cẩn thận và chuyên tâm về những việc lành.

Con hiểu rằng, trên đời sống xung quanh mỗi con dân Chúa sẽ bắt gặp nhiều việc lành, nhưng không phải tất cả những việc lành đều bởi ý muốn của Chúa. Mỗi chúng con là con dân Chúa cần phải cẩn thận trong việc làm lành. Những việc lành không trái nghịch lại lẽ thật của Lời Chúa, bởi vậy chúng con cần đọc suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để chúng con nhận biết được ý muốn của Chúa trên đời sống chúng con, những việc lành mà Ngài muốn chúng con làm.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên.

Cảm tạ ơn Ngài về tình yêu đời đời của Ngài dành cho chúng con. Xin Ngài cho chúng con luôn ghi nhớ tình yêu ấy, để mỗi ngày chúng con sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài dành cho chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
29/02/2024

...


Kim Loan Nguyen
01/03/2024 03:08

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được thời gian và mọi phương tiện vật dụng để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha luôn ban cho con có tấm lòng kính sợ, vâng phục và yêu mến Ngài càng hơn. Nguyện xin Cha chữa cho con chứng bệnh mau quên và hay bị mất tập trung. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban ơn thêm sức mới mỗi ngày cho con. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Xin Ngài ban cho con lòng vui thỏa khi được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Thưa Cha! Sau đây con xin được ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Tít 3:1-9 như sau:

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa phải luôn vâng phục những người cấp trên của mình, những người đứng đầu và những bậc có thẩm quyền từ trong gia đình, cho đến ngoài xã hội và trong Hội Thánh. Nếu những điều của người đứng đầu không nghịch lại Lời Chúa. Bởi vì tất cả mọi thẩm quyền cai trị đều đến từ Thiên Chúa, được Chúa đặt để và cho phép. Nên con dân Chúa dù đứng ở địa vị nào như con cái, cha, mẹ, vợ chồng, tôi tớ, công dân của một đất nước thì phải luôn hết lòng vâng phục người được Chúa đặt để có thẩm quyền trên mình. Vì khi con dân Chúa vâng phục những người đứng đầu cũng là con dân Chúa đang vâng phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Con dân Chúa phải luôn sẵn sàng cho mọi việc lành dù lớn hay nhỏ và ở trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng con dân Chúa cũng phải luôn cẩn thận trong mỗi việc lành của mình. Vì dù có sốt sắng làm, nhưng nếu làm theo ý riêng của mình, nhưng lại không đúng với Lời Chúa, không đúng ý Chúa thì cũng là có tội.

2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa chớ nói xấu ai nghĩa là đừng đi nói xấu bất kỳ một người nào. Dù ở trong mọi hoàn cảnh, vừa lòng hay không vừa lòng cũng đừng buông lời gièm chê, than phiền hay lên án người đó, hoặc nói lên sự bất mãn của mình với lòng cay đắng, ấm ức, không vui vì khi như vậy là đang phạm tội nói xấu người khác và không có lòng tha thứ. Con hiểu rằng, để luôn tránh khỏi những cảm xúc của bản thân mình, thì phải biết luôn nhờ sức Chúa để giúp cho bản thân mình thắng được những cảm xúc xác thịt đó.

Con dân Chúa cũng không được cạnh tranh với nhau và với cả mọi người. Khi có bản tính cạnh tranh nghĩa là mình cũng đang có lòng ganh tị, hơn thua, coi cái tôi của mình lớn hơn, vì mình muốn được hơn người khác thì mới có lòng muốn thắng thua. Nên là một người đã được dựng nên mới, thì mọi lời nói việc làm cũng làm ảnh hưởng đến danh của Chúa. Con dân Chúa nên tránh xa những gì có thể gây cho bản thân mình vấp phạm. Con dân Chúa phải luôn có thái độ dịu dàng, nhu mì yêu thương đối với mọi người.

Con xin cảm tạ Cha đã cho con được tham khảo bài giảng của người chăn, để giờ con mới hiểu rõ hơn về sự nói xấu người khác. Đây là bài học để con phải ghi nhớ và tra xét lại, vì tội nói xấu rất dễ xảy ra.

3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.

Câu 3-7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa luôn lấy lòng dịu dàng, nhu mì, yêu thương mà đối với mọi người. Chứ đừng nói xấu cạnh tranh, ganh ghét, hay đoán xét một ai đó. Bởi vì trước khi chúng con được biết đến lẽ thật của Chúa. Được nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì chúng con cũng chỉ là những tội nhân đang bị chìm ngập trong tội lỗi và sự hư mất. Chúng con cũng đã từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối bởi các sự giảng dạy tà giáo, các giáo lý sai lầm, lừa dối bởi các điều răn của loài người. Để phục vụ cho đủ mọi thứ ham muốn và khoái lạc của xác thịt mình. Chúng con sống trong sự độc ác, ganh tỵ, căm ghét lẫn nhau, cứ đắm chìm vào con đường của sự hư mất.

Nhưng bởi vì với lòng từ ái, tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người chúng con mà Ngài đã cho loài người được cơ hội để được ăn năn, hối cải, được nhận ơn cứu rỗi của Ngài.

Con hiểu rằng, chúng con được Thiên Chúa giải cứu ban cho ơn cứu rỗi không phải vì chúng con tài giỏi, cũng không phải vì chúng con làm các việc lành. Mà bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa, là sự ban cho của Ngài. Lòng thương xót của Thiên Chúa đã đổ ra trên chúng con một cách dư dật qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Để khi chúng con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì chúng con được máu của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi và trở thành người công chính. Chúng con được tái sinh lại trong tâm thần, được ban cho thánh linh là năng lực, sự sống và mọi ơn phước được ban cho từ Thiên Chúa. Để chúng con có thể vừa muốn vừa sống được theo ý muốn của Ngài, theo các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Nhờ vào ân điển của Ngài mà chúng con được xưng là công bình, từ một người bị hư mất, giờ đây chúng con được phục hồi địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, được đồng cai trị với Đấng Christ và được hưởng sự sống đời đời.

8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắn nhủ Tít là những lời dạy của ông là đáng tin cậy. Nên Tít phải khẳng định những lời dạy và những sự Phao-lô truyền dạy là lẽ thật, đáng tin cho những người được Tít truyền dạy lại. Để những người đã tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì cứ làm theo Lời phán dạy của Ngài trong Thánh Kinh, chuyên tâm làm các việc lành Ngài đã sắm sẵn. Vì những sự ấy đều là tốt lành và có ích lợi cho mọi người nghe và làm theo Lời Ngài.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học trên. Nhờ vào bài học này, nhờ vào bài giảng của người Chăn mà con được hiểu rõ hơn về Lời Ngài. Qua bài học này con đã áp dụng và cũng đã có sự thu hoạch cho riêng con. Nguyện xin Cha bổ sức lại cho con. Xin Ngài gìn giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể con được nên thánh trọn vẹn. Nguyện xin Cha nâng đỡ, thêm sức cho con để con luôn chuyên tâm trong các việc làm lành. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Kim Loan.


Nguyễn Thị Lan
01/03/2024 13:36

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Cha Kính Yêu, sáng nay sau khi dậy học Thánh Kinh cùng anh chị em, con định đi rán bánh khoai, nhưng con thấy nhớ muốn được suy ngẫm và viết bài trước, nếu không còn thời gian thì con dùng đồ ăn sẵn cho nhanh cũng được.

Con kính xin Cha tha thứ cho con mọi sự vi phạm của con nếu có. Con xin Cha cất đi mọi sự cám dỗ ra khỏi tâm trí của con, để cho con được thánh sạch trước Cha. Giờ này con xin ghi lại những điều con học được trong Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3.

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.

Kính thưa Cha, con hiểu, con không chỉ phải vâng phục cấp trên theo lời Chúa dạy, mà chúng con còn cần vâng phục lẫn nhau. Ngay khi người dưới hay ngang hàng với mình, chỉ lỗi, góp ý thì mình cũng cần khiêm nhường hạ mình lắng nghe để sửa với lòng biết ơn.

Con cũng không được đi nói xấu ai, không ngồi lê đôi mách buôn chuyện tầm phào sẽ rất dễ cám dỗ xen lẫn đủ thứ chuyện về người khác rồi dễ buột ra lời nói xấu, cũng đừng có tranh cạnh hơn thua tỏ cái tôi, nên mình, là những tính xấu. Xin Chúa ban cho con có sự nhu mì, dịu dàng với hết thảy mọi người.

Con hiểu dịu dàng không có nghĩa lúc nào cũng nhỏ nhẹ hay dùng từ hoa mỹ hoặc dùng tâm lý cho vừa lòng người nghe. Mà sự dịu dàng cần xuất phát từ trong tấm lòng, trong sự yêu thương, tiết độ, nhu mì mềm mại, hiền lành tử tế, có sự nhân từ, đầy dãy lòng thương xót, cư xử theo đúng lẽ thật cách khôn sáng. Người có tấm lòng dịu dàng chân thật thì sẽ luôn dịu dàng với hết cả mọi người cách chân thật không giả dối, không chỉ với một số người vì ích lợi riêng; cũng không có nghĩa lúc nào cũng chỉ nói những lời yêu thương khích lệ mà không dám lên tiếng quở trách, chỉ sai, góp ý khi cần, vì trong sự dịu dàng vẫn cần có sự công chính, yêu thương.

Con hiểu không tranh cạnh là không có tính hiếu thắng, ganh tỵ, tìm mọi cách để hơn thua với người khác về phương diện nào đó. Ham thích, mong muốn điều lành mình chưa có để cho tốt lên thì không sai. Nhưng nếu biến nó thành tranh cạnh thì là tính xấu.

3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,

Kính lạy Cha, con biết ơn máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra để cứu chuộc tội lỗi cho chúng con. Con người cũ của con với đầy đủ tính xấu xa, con đã từng sống trong tội lỗi, từng vi phạm tất cả các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, bội nghịch Ngài, với những tham muốn, cùng đủ những sự độc ác, xấu xa chất chứa nơi lòng, từ thói tham ăn vụng uống đến sự ganh ghét, ích kỷ, tà dâm, kiêu ngạo, cùng đủ thứ ngu dại, bị Sa-tan dẫn đi sai lạc.

Con cảm tạ Chúa, nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của con, là Cứu Chúa Jesus Christ đến trong lòng con, chạm nơi lòng con, thì con nhận biết con là kẻ có tội, Chúa cho con biết gớm ghét tội, sợ tội, thay vào đó là thèm khát sự thánh sạch, công chính và tình yêu chân thật. Nếu không có Ngài, thì con cứ mãi chìm đắm trong tội lỗi tối tăm, không có cách gì thoát ra, cũng không có năng lực để ra khỏi, vì khi mẹ con hoài thai con ra, con đã nhiễm tội từ tổ phụ loài người, là từ tổ phụ Adam và Eva.

Kính thưa Cha, lòng con không còn muốn quay trở về đời sống cũ nữa, nơi bóng đêm của mọi sự bất an và sự chết. Con thèm khát tình yêu, sự công chính và thánh khiết nơi Ngài. Con nguyện mãi bước đi theo Ngài. Con xin Ngài thương giúp con!

5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,

Câu 5: Con hiểu, sau khi tin nhận Chúa, chúng con được trở nên sạch tội, được Chúa tha thứ, cứu ra khỏi quyền lực và sức mạch của tội lỗi, không phải bởi các việc làm công chính của chúng con, vì bản thân mỗi chúng con chẳng có bất cứ sự gì là tốt lành cả. Bởi lòng thương xót của Ngài, mà Ngài cứu, kể chúng con là công bình, được huyết báu Ngài chuộc tội, tái sinh và Ngài ban thánh linh để chúng con có thể sống bước đi theo Ngài, trở nên giống như Ngài càng hơn.

6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,

Kính lạy Đức Thánh Linh, Thánh Linh Ngài ban cho chúng con là dư dật, nhận lãnh, chứa được bao là tuỳ nơi tấm lòng, sức chứa của mỗi chúng con. Tuỳ lượng đức tin Ngài ban cho, mà mỗi chúng con có một sức chứa khác nhau, nhưng luôn dư dật, cho chúng con có đủ sức để sống theo Ngài. Điều này khích lệ con, giúp con thêm lên đức tin nơi Ngài, sẽ không có việc gì là quá sức, là quá khó đối với con khi con hết lòng tìm cầu ý Ngài và làm theo. Con tin là Ngài không giao việc gì mà khó đến nỗi con không thể làm được. Nếu con không làm được, chẳng qua là bởi con thiếu đức tin, hoặc điều đó Chúa không muốn con làm hoặc vì không nương cậy sức Ngài.

Con kính xin Cha icho con thêm lên đức tin, sự trông cậy và tình yêu với Ngài và với hết thảy những người lân cận.

7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.

Bởi ân điển, tức bởi sự nhân từ thương xót của Chúa mà con được trở lên con cái thật, kế tự cơ nghiệp đời đời của Ngài, là sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu. Điều này Chúa nhắc con về sẽ chẳng có sự gì trong cuộc đời này, hay chẳng có sự dại dột nào lớn hơn là con để mất Chúa, để mất ân điển cứu rỗi của Chúa. Chẳng sự gì đáng với sự sống đời đời là sự linh hồn con được cứu.

Con xin Chúa cho con biết chân quý ân điển của Chúa, đặt Chúa lên trên nhất mọi sự trong đời sống con ạ.

8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Con hiểu, trên đây là những lẽ thật Chúa bày tỏ cho con qua Phao-lô. Con tin như vậy vì chính Chúa đã nói là đáng tin. Phao-lô khuyên Tít cũng hãy cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành, những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người. Đây cũng là lời khuyên Chúa dành cho con.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con hôm nay ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
01/03/2024


Vũ Triệu Hùng
02/03/2024 21:57

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày Sa-bát bình an và vui thỏa trong sự thông công với anh em mình. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Cảm tạ Đức Thánh Linh giúp cho con hiểu. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Tít 3:1-8. 

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau: 

1. Những người đứng đầu là những người đứng đầu trong Hội Thánh, trong các cấp huyện, thành phố, tỉnh, trung ương…Những người đứng đầu được ban cho những thẩm quyền tương xứng với chức vụ của họ.
Vâng lời cấp trên là vâng lời người lãnh đạo trực tiếp của mình.
Sẵn sàng cho mỗi việc lành là luôn sẵn sàng làm những việc lành Chúa sắm sẵn qua người chăn, các trưởng lão trong Hội Thánh như: tham gia vào các linh vụ của Hội Thánh, tiếp trợ, cứu giúp anh chị em khi có hoàn cảnh khó khăn…

Chớ nói xấu ai là chớ đem những chuyện sai lầm, thiếu sót của những người có thẩm quyền trên mình hoặc cấp trên hoặc bất cứ ai nhằm hạ thấp, bêu rếu họ. Chớ tranh cạnh là không tìm cách hơn thua với người khác. 
Dịu dàng là lời nói, cử chỉ, thái độ thể hiện sự mềm mại. Tỏ ra hết sức nhu mì với mọi người là thể hiện thật sự khiêm nhường, hạ mình, luôn tôn trọng người khác hơn mình.

2. Trước đây khi chưa tin Chúa, thì ai cũng đều ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối và phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc. Ngu dại là vì không tin Thiên Chúa. Bội nghịch là làm những điều nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa.
Bị lừa dối là bị Sa-tan và các tôi tớ giả mạo làm thiên sứ sáng láng dẫn dụ nhiều người thờ lạy chúng. Phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc là làm nô lệ cho hết thảy những sự tham muốn bất chính và tà dâm. Và luôn sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.

3. Nhưng bởi sự từ ái của Thiên Chúa đối với loài người, nên theo kỳ định Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người mang tên Jesus đã chết thay tội lỗi của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người không phải dựa trên những việc họ làm công chính, vì thực tế loài người đầy dẫy sự gian ác, nhưng là bởi lòng thương xót lớn mà Ngài cứu những ai tin thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự hư mất đời đời.  

4. Bởi sự rửa của sự tái sinh là một người thật sự tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi bởi dòng huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ và Ngài tái sinh họ thành một người mới trong sự thánh sạch, công chính chân thật. Sự đổi mới của thánh linh là năng lực của Thiên Chúa tuôn đổ giúp cho người được tái sinh ngày càng hiểu biết Lời Chúa, sống vâng giữ các điều răn và đắc thắng những cám dỗ khi hết lòng tin cậy Thiên Chúa. Ân điển và năng lực của Thiên Chúa tuôn đổ dư dật những ai trong Đấng Christ, để chúng ta được làm con của Thiên Chúa và được sự sống đời đời. 

5. Những lời Phao-lô nói và truyền dạy là đáng tin, vì đến bởi Chúa. Phao-lô muốn Ti-mô-thê khẳng định sự cứu rỗi của Thiên Chúa và những gì ông dạy khuyên trước Hội Thánh, để những ai tin Đức Chúa Trời cẩn thận và chuyên tâm vào những việc lành. Cẩn thận và chuyên tâm vào những việc lành là khi làm những việc lành tránh sự kiêu ngạo và hết lòng mà làm.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, một người có tấm lòng vâng phục Chúa và vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên mình, thì sẽ sẵn sàng làm những việc lành Chúa sắm sẵn cho họ.

2. Con học được rằng, con dân Chúa chớ coi thường, khinh dễ người khác, nhưng hãy đối xử với lòng yêu thương, dịu dàng và nhu mì, để qua nếp sống của mình mà nhiều người được biết đến Chúa.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Ngài ban cho con một giấc ngủ nghỉ bình an và được bổ lại sức. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
2/3/2024


Nguyễn Ngọc Tú
03/03/2024 21:14

Nguyễn Ngọc Tú: Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho chúng con cho mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Tít 3:1-8.

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.

Từ câu 1 đến câu 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục hướng dẫn Tít dạy dỗ con dân Chúa về nếp sống mới trong Chúa.

Vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền: là vui lòng làm theo mọi lời góp ý, hướng dẫn, khuyên bảo đúng Lời Chúa của các trưởng lão trong Hội Thánh và bất cứ thẩm quyền nào Chúa đặt để trên mình. Như vợ vâng phục chồng, con cái vâng phục cha mẹ, công dân vâng phục chính quyền (khi chính sách của chính quyền không sai nghịch Lời Chúa).

Vâng lời cấp trên: là vâng lời những người được chủ đặt để trên mình, vì vâng lời cấp trên chính là vâng phục sự sắp xếp của chủ. 

Sẵn sàng cho mỗi việc lành là có tấm lòng mong chờ Chúa giao cho mình các công việc trong nhà Chúa, để được hầu việc Chúa.

Chớ nói xấu ai là không nói những điều không tốt lành về người khác với mục đích gièm chê, hạ thấp, lên án người ấy.

Chớ tranh cạnh là không được tranh dành phần hơn về mình, không được áp đặt quan điểm, sở thích, ý muốn của mình lên người khác, mà luôn sẵn lòng nhường nhịn anh chị em của mình.

Hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người: là hãy đối xử cách nhẹ nhàng, mềm mại, không gây tổn thương hoặc khó chịu cho người khác.

4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,

Câu 4: Con hiểu rằng, nhóm chữ "đã được tỏ ra" trong câu này là nói về sự kiện Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân vị người, đi lại giữa thế gian, bày tỏ sự tột đỉnh của lòng từ ái và tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người.

5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,

Câu 5: Con hiểu rằng, loài người sống trong tội lỗi thì không thể làm ra được một việc làm công chính nào, nên câu "không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm" có nghĩa là dù là một người tốt lành nhất trong thế gian thì vẫn là tội nhân trước mặt Chúa. Cho dù bề ngoài người ấy có giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa, thì trong tâm trí vẫn có sự ham thích tội, vì di truyền bản tính tội từ tổ phụ A-đam. Bởi vậy, một người được cứu hoàn toàn là nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cách thức Ngài cứu rỗi một người là bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh. Sự rửa của sự tái sinh là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời dùng chính máu (mạng sống) của Ngài để rửa một người sạch khỏi mọi tội lỗi, đồng thời làm cho người ấy được sống lại, tức được tương giao trở lại với Thiên Chúa. Sự đổi mới của thánh linh là sự Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể xác thịt của người ấy và đổ đầy thánh linh của Thiên Chúa trong người ấy. Thánh linh là sự sống, năng lực, và đủ mọi ơn từ Thiên Chúa, để giúp người được tái sinh tiếp tục sống vui thỏa trong Chúa, trong sự hiểu biết về Chúa càng hơn qua sự đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, đồng thời có sức mạnh để chiến thắng mọi cám dỗ, thử thách xảy đến.

6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, ơn cứu rỗi và thánh linh của Thiên Chúa đã đổ ra cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là, ngoài Đức Chúa Jesus Chris thì không có sự cứu rỗi và cũng không có một năng lực nào khác có thể giúp loài người sống được bình an và đắc thắng được tội lỗi. Mọi nỗ lực tu tập của loài người chỉ là vô nghĩa.

Nhờ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa mà một người được xưng công chính, nghĩa là người ấy được xem là sống đúng với các điều răn của Thiên Chúa. Mục đích sau cùng của sự cứu rỗi là giúp loài người đạt đến sự sống vĩnh cửu, nghĩa là được mãi mãi ở trong sự tương giao với Thiên Chúa, và nhận được cơ nghiệp mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người.

8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Câu 8: Con hiểu rằng, "lời đáng tin này và những sự này" là những điều Phao-lô truyền dạy cho Tít. Phao-lô muốn Tít khẳng định những lẽ thật đó trước Hội Thánh, để con dân Chúa nhận thức được địa vị cao trọng cũng như bốn phận của họ với Chúa, để họ sốt sắng thi hành mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho họ. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Hôm nay, con có một ngày cuốc đất dọn ao và làm vườn rã rời đôi tay, tuy mệt nhưng vui, vì biết rằng đó là những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Nguyện xin Cha cũng ban cho con một giấc ngủ ngon để được phục hồi lại sức khỏe. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Xuân Bắc
04/03/2024 05:49

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Tít 3:1-8

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Thưa Cha, câu 1 đến câu 3 con được hiểu rằng phải vâng phục những người trên mình, những người có thẩm quyền, vì mọi thẩm quyền đều được ban cho từ Chúa. Nhưng loài người không nhận biết Thiên Chúa, nên nghĩ thẩm quyền của mình là được người khác cân nhắc mình lên hay là mình tài giỏi, xứng đáng với được chức vụ đó, có thầm quyền trên mọi sự. Vậy nên có những thẩm quyền mà không đúng với Lời của Chúa, thì con dân Chúa không cần phải vâng theo họ. Mọi sự phải dựa trên Lời của Ngài, không làm theo những gì mọi người cho là phải, nhưng lại nghịch lại Lời của Chúa.

Thưa Cha, và con cũng được hiểu rằng là con dân của Ngài, thì không được nói xấu ai, nhất là những người có thẩm quyền, vì không biết được sự việc sai trái đó là như thế nào, không nên nghe theo lời người khác mà lên án những người có thẩm quyền.

Thưa Cha, con hiểu rằng bản tính của con dân Chúa, đã được dựng nên mới thì phải nhu mì khiêm nhường, không tranh cạnh với ai. Con được hiểu rằng khi xưa chưa biết Ngài, thì sống trong sự dối trá, lừa gạt lẫn nhau mà không biết. Sống trong tội lỗi cũng có những tiêu chuẩn trong tội lỗi cứ nghĩ là mình tốt, nhưng thật ra khi con được biết đến Ngài, thì mới thấy rằng mọi tiêu chuẩn của thế gian đều là tội lỗi.

Con cảm tạ ơn Cha, về những việc Ngài đã làm trên con, cho con biết được sự tội lỗi là như thế nào. Cho con được biết cả thế gian đang sống trong tội lỗi mà con người không biết, và không có cách nào thoát ra được. Họ đầy dẫy những sự tranh cạnh, dối trá, hận thù trong lòng, họ tìm đến các tôn giáo, nhưng lại bị gạt và chỉ còn sống với những tội lỗi đó.

Nguyện xin Cha thương xót những người tìm kiếm sự thánh khiết mà không biết tìm đâu. Xin Cha cũng dùng những trang mạng của Hội Thánh để họ cũng được biết đến Lẽ Thật của Lời Ngài, là chân lý của lẽ sống và là sự sống đời đời phước hạnh. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Nguyễn Thị Thùy Linh
11/03/2024 21:12

Nguyễn Thị Thùy Linh: Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa được bình an, có đủ sự cần dùng và được sống trên đất này để có thêm cơ hội sửa chữa những lỗi lầm và làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Cha ơi! Hôm nay con chỉ dám xem thoáng qua đoạn video người chăn đăng trên trang thời sự về một băng đản ăn thịt người. Trong lòng con lúc đó chỉ có thể thốt lên rằng Chúa ơi xin Ngài mau đến. Tội lỗi của con người đã quá nghiêm trọng và loài người dần không còn nhân tính nữa. Con không biết nói làm sao, thấy thật đau lòng, chán nản thế gian đầy tội lỗi này. Con mong Chúa mau mau đến để được về bên Ngài, không phải nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp nữa. Con thật không chịu nỗi Chúa ơi.

Thì giờ này con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài. Nguyện Chúa ban cho con tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Nguyễn Thị Thùy Linh: Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa được bình an, có đủ sự cần dùng và được sống trên đất này để có thêm cơ hội sửa chữa những lỗi lầm và làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Cha ơi! Hôm nay con chỉ dám xem thoáng qua đoạn video người chăn đăng trên trang thời sự về một băng đản ăn thịt người. Trong lòng con lúc đó chỉ có thể thốt lên rằng Chúa ơi xin Ngài mau đến. Tội lỗi của con người đã quá nghiêm trọng và loài người dần không còn nhân tính nữa. Con không biết nói làm sao, thấy thật đau lòng, chán nản thế gian đầy tội lỗi này. Con mong Chúa mau mau đến để được về bên Ngài, không phải nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp nữa. Con thật không chịu nỗi Chúa ơi.

Thì giờ này con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài. Nguyện Chúa ban cho con tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

1. Phao-lô khuyên dạy Tít tiếp tục dạy cho con dân Chúa tại Cơ-rết về sự vâng phục những quyền cao hơn mình. Không nói xấu ai, không tranh cạnh nhưng hãy dịu dàng và hết sức nhu mì đối với mọi người.

Nguyễn Thị Thùy Linh: Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa được bình an, có đủ sự cần dùng và được sống trên đất này để có thêm cơ hội sửa chữa những lỗi lầm và làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Cha ơi! Hôm nay con chỉ dám xem thoáng qua đoạn video người chăn đăng trên trang thời sự về một băng đản ăn thịt người. Trong lòng con lúc đó chỉ có thể thốt lên rằng Chúa ơi xin Ngài mau đến. Tội lỗi của con người đã quá nghiêm trọng và loài người dần không còn nhân tính nữa. Con không biết nói làm sao, thấy thật đau lòng, chán nản thế gian đầy tội lỗi này. Con mong Chúa mau mau đến để được về bên Ngài, không phải nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp nữa. Con thật không chịu nỗi Chúa ơi.

Thì giờ này con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài. Nguyện Chúa ban cho con tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.
3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.
4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.
8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

1. Phao-lô khuyên dạy Tít tiếp tục dạy cho con dân Chúa tại Cơ-rết về sự vâng phục những quyền cao hơn mình. Không nói xấu ai, không tranh cạnh nhưng hãy dịu dàng và hết sức nhu mì đối với mọi người.

Con hiểu nói xấu là nói về tội lỗi, khuyết điểm của một người với ngươi khác với mục đích hạ thấp, chê bai, ganh tị mà không mang đến sự ích lợi gây dựng cho người bị nói xấu. Sự nói xấu gây ra sự hiểu lầm, vấp phạm và chia rẻ giữa vòng con dân Chúa.

Con hiểu không tranh cạnh có nghĩa là không hơn thua, không giành cho mình phần hơn, hay soi mói, tính toán với người khác.

Con hiểu hết sức nhu mì có nghĩa là từ thái độ, hành động, lời nói, việc làm phải luôn thật hạ mình, xem người khác là tôn trọng hơn mình. Luôn mềm mại, nhẹ nhàng kể cả trong sự nhắc nhỡ, quở trách.

Con hiểu rằng đó là những bản tính xấu của con người cũ tội lỗi, bản tính của xác thịt. Là một người con dân Chúa thì phải từ bỏ những bản tính ấy mà thay vào những bản tính giống Thiên Chúa.

2. Phao-lô nhắc lại rằng không phải giờ đây mình là người tốt lành, tài giỏi gì. Mà trước đây mình cũng đã từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau. Mình cũng không hơn gì, vậy nên phải luôn ý thức rằng mình được như ngày hôm nay là nhờ vào ơn thương xót của Thiên Chúa, nếu mỗi người ý thức được điều này thì không có lên mình kiêu ngạo. Ý thức được điều này thì luôn biết ơn Chúa mà hết lòng sống xứng đáng với ơn thương xót của Chúa, bằng lòng chết đi con người cũ, những bản tính tội lỗi xưa cũ mà sống một nếp sống mới trong Chúa.

Bài học con rút ra được là

1. Con phải vâng phục các thẩm quyền mà Chúa đặt để trên con. Từ các bậc cầm quyền cho đến những người Chúa đặt để chăm sóc con dân Chúa trong Hội Thánh như người chăn và các trưởng lão. Con phải hiểu và tin rằng Chúa dùng các bậc ấy thì những lời khuyên dạy, hướng dẫn, quở trách của bậc trên mình đến từ Chúa và như Chúa phán với con qua các bậc ấy. Con cũng phải hiểu rằng đây là mệnh lệnh của Chúa chứ không phải là lời khuyên.

2. Con học được rằng con cần tránh sự nói xấu. Con cần cân nhắc trước khi nói điều gì như người chăn từng dạy con trước khi nói gì có liên quan đến ai thì cần xem xét điều đó có ích lợi không, có gây dựng không, có vì tình yêu thương hay không.

3. Con học được rằng trước đây con là một người đầy tội lỗi, phạm đủ các sự xấu xa. Nhưng khi con thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận ân điển của Thiên Chúa và sự rửa sạch tội từ Đức Chúa Jesus Christ thì con được tha tội, được cứu ra khỏi sự làm nô lệ của tội lỗi. Không phải bởi con làm ra việc tài cán gì hay con có gì đặc biệt. Mà tất cả nhờ vào ơn thương xót của Thiên Chúa đã cứu con và tái sinh con, để con được đổi mới và được ban cho thánh linh của Chúa để sống đời sống mới trong Chúa.

4. Con học được rằng nếu con đã tin vào Thiên Chúa, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và tin cậy vào những lời hứa của Thiên Chúa thì con phải hết lòng chuyên tâm làm ra những việc lành mà Chúa muốn con làm. Những việc ấy phải trước tiên làm sáng danh Chúa sau đến là có ích cho mọi người. Con học được rằng việc lành đầu tiên của con đó chính là làm tròn các bổn phận của con trong gia đình. Tiếp đến là sự rao giảng Tin Lành qua nếp sống của con. Tiếp đến là làm lợi ra những ân tứ, ta lâng mà Chúa ban cho con theo ý Chúa và theo sức Chúa ban cho con.

Thưa Cha con biết rằng ngày nào còn sống trong thân thể xác thịt này thì ngày ấy con còn ở trong trận chiến thuộc linh. Con là một người nhỏ bé, bất toàn và vô cùng hèn mọn. Con xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để con có thể làm tốt các việc lành mà Cha sắm sẵn. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ luôn chăn dắt con, cầu thay cho con và ở cũng con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật, giúp con nhạy bén trong sự nhận biết ý muốn của Chúa để con làm theo. Con sẽ không làm được gì nếu không có sự ban ơn, thêm sức của Thiên Chúa, không có Chúa không chỉ là một vật thọ tạo đáng bị hư mất.

Con cầu xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học này. Để con vì biết ơn Chúa về ân điển, sự thương xót của Chúa trên con mà con hết lòng tin kính Chúa. Biết ơn sự cứu chuộc con khỏi tội lỗi mà Đức Chúa Jesus Christ đã dùng chính máu của Ngài để chuộc con. Con phải chết đi con người cũ xấu xa, gian ác để sống lại con người mới đầy sự công chính-yêu thương-thánh khiết.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện Chúa ban cho gia đình con đêm nay được ngon giấc, xin Chúa chữa lành cho Vinh Quang khỏi sốt hoàn toàn, xin Chúa ban ơn trên công việc bán xôi của gia đình con. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/03/2024


Vũ Thị Thư
17/04/2024 23:47

Tít 3:1-8 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa hôm nay cho con được học Lời Chúa trong Tít 3:1-8. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời của Ngài, nguyện Lời Ngài thánh hóa con. 

1 Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành,
2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô khuyên dạy Tít nhắc nhở con dân Chúa vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền. Trong xã hội thì là những người lãnh đạo đất nước, những bậc cầm quyền, ông bà chủ nơi làm việc, cấp trên, trong Hội Thánh là người chăn và những giám mục. Sẵn sàng cho mỗi việc lành là tinh thần sốt sắng sẵn sàng làm những việc lành Chúa giao phó. Con dân Chúa cũng không được nói xấu ai, hoặc tranh cạnh, tỏ ra dịu dàng nhu mì mềm mại với mọi người. 

3 Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.

Bởi vì trước khi tin nhận Chúa, chưa được tái sinh, thì tất cả chúng con cũng đều là những tội nhân với đủ các tội lỗi và thói hư tật xấu. Cũng từng ngu dại, bội nghịch và nô lệ cho tội lỗi. Sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau. 

4 Nhưng khi lòng từ ái, tình yêu loài người của Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu chúng ta, đã được tỏ ra,
5 không phải bởi những việc làm công chính mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài mà Ngài cứu chúng ta, bởi sự rửa của sự tái sinh và sự đổi mới của thánh linh,
6 là sự Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dư dật qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta,
7 để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng chúng con được cứu, được Ngài chọn làm con trai con gái của Ngài không phải bởi những việc lành do chúng con làm ra, không phải bởi vì chúng con tốt đẹp gì hơn ai, mà là bởi vì Chúa yêu thương loài người, Ngài thương xót loài người, Ngài không muốn loài người bị hư mất. Nên Ngài đã bày tỏ tình yêu đó qua việc Ngôi Hai của Thiên Chúa là Ngôi Lời đã xuống thế gian làm người, chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi và sự chết. Để rửa sạch tội lỗi của con người, tái sinh con người thành một người mới bởi năng lực của Ngài. Và chúng con được xưng công chính là bởi ân điển của Ngài ban cho chúng con, chứ không phải bởi những việc làm công chính của chúng con. Nhưng sau khi tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì chúng con cần sẵn sàng làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho chúng con. 

8 Lời đáng tin này và những sự này, ta muốn con khẳng định, để những ai đã tin Đức Chúa Trời cẩn thận, chuyên tâm về những việc lành. Những sự ấy là tốt lành và có ích cho mọi người.

Thưa Cha, những lời dạy dỗ khuyên nhủ của Phao-lô là những lời đáng tin, bởi đây là những lời dạy dỗ đến từ Chúa. Ông muốn Tít có sự khẳng định, nghĩa là phải tin chắc và khẳng định cho những người khác về những sự dạy dỗ của ông để mỗi người khi đã tin nhận Chúa thì biết rằng đời sống của họ cần phải được sẵn sàng cho những việc lành mà Chúa sắm sẵn, trở nên những công cụ cho Chúa. Bởi những điều đó là tốt lành và có ích cho mọi người, làm vinh hiển danh Chúa. 

Thưa Cha, mỗi người sau khi được Chúa cứu chuộc thì cần phải sống cho Chúa chết cho Chúa. Vì vậy người đó cần phải xác định mình là công cụ cho Chúa dùng, làm những việc lành Chúa sắm sẵn cho mình, cũng là để tích lũy cho mình những phần thưởng và sự trả công của Chúa. Khi Chúa trở lại thì Ngài sẽ mang theo tiền công để trả cho mỗi người về những việc lành mà mình đã làm cho Chúa trong cuộc đời này. 

Con cảm tạ ơn Chúa nhắc cho con nhớ về bổn phận của con qua bài học này hôm nay, để con có lòng vui mừng và hết lòng mà làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Nguyện xin Chúa cũng làm thành những mong ước của con nếu điều đó đẹp ý Ngài, vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho con.

Con xin Chúa giúp con ghi nhớ những bài học mà Ngài dạy dỗ con để con ghi nhớ và làm theo. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ 
Vũ Thị Thư 
Ngày 17/04/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ