Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

Hôm nay, ngày 22/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 7:7-25.

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Câu "Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết" có nghĩa gì?
2. Câu "Tôi từng sống mà không có luật pháp" có nghĩa gì?
3. Tội lỗi đã qua điều răn, lừa gạt loài người như thế nào? Cho thí dụ.
4. Có sự gì là "thánh, công chính, và tốt lành" ra từ Đức Chúa Trời mà bị hủy bỏ hay không? Nếu có là sự gì? Và tại sao sự thánh, công chính, và tốt lành lại bị hủy bỏ.
5. Tại sao phần lớn các Giáo Hội Tin Lành và Giáo Hội Công Giáo lại dạy rằng, điều răn tôn thánh ngày Thứ Bảy Sa-bát đã bị hủy bỏ? Lý do gì khiến cho họ dạy như vậy?
6. Nội dung của câu 19 có còn đúng với con dân Chúa hay không? Tại sao?
7. Mệnh đề "thân thể của sự chết" có nghĩa gì?
8. Người được cứu ra khỏi thân thể của sự chết đã được cứu như thế nào?
9. Câu này có nghĩa gì: "Trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi"?
10. Luật pháp của tội lỗi là gì? Ai đặt ra? Tại sao gọi nó là luật pháp.

Gợi Ý Áp Dụng:
1. So sánh bạn trong hiện tại, khi đã thật lòng tin nhận Tin Lành, sống theo Lời Chúa, với bạn trước kia, khi chưa tin nhận Tin Lành, bạn thấy có các sự khác biệt nào?
2. Hiện tại, bạn có còn bị sự thôi thúc phải làm theo luật pháp của tội lỗi không? Nếu có, bạn nên dành ra một ngày, kiêng ăn, đến với Chúa, cầu xin Chúa giúp bạn thật lòng ăn năn, xưng tội để được Ngài thánh hóa bạn.
3. Bạn có đang bận rộn sống cho Chúa hay không? Nếu không, bạn đang bận rộn sống cho ai?
4. Có phải sự bận rộn với những gì thuộc về đời này khiến cho bạn xa cách Chúa, thiếu thời gian suy ngẫm Lời Chúa, không còn thời gian làm những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho bạn (Ê-phê-sô 2:10)?

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
23/03/2023 08:35

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì Cha đã sắp xếp chương trình cho cuộc đời con vượt ngoài sự mong đợi của con. Cha cho con có dịp tiện để đoàn tụ với các anh của con. Cầu xin Cha luôn ở cùng ba mẹ con con trong suốt thời gian chúng con đi và về. Cầu xin Cha cho môi miệng của con được dịp khoe mình và chia sẻ cho các anh của con về Tin Lành con đã nhận được. Cầu xin Đức Thánh Linh cảm động các anh của con để họ tiếp nhận Tin Lành này và họ cũng được cứu giống như con.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 7:7-25.

Lạy Cha con hiểu rằng luật pháp là cái gương phơi bày sự ô nhơ bên trong của con người. Đó là tội lỗi không thấy được mà hầu hết mọi con người chẳng hề nhận ra trong cuộc đời.

Con người có bản tính tội lỗi, nên con người sẽ có hành động gì đó phản nghịch lại bất cứ một điều luật nào được ban ra.

Người tin Chúa tìm cách sống theo luật lệ và khuôn phép và họ hiểu ra rằng luật lệ của họ chỉ phát sinh thêm tội lỗi và tạo ra thêm nhiều rắc rối. Việc vâng giữ luật pháp không làm cho họ thêm thánh sạch hơn nhưng nó làm cho họ thêm tội lỗi. Bởi luật pháp sinh ra tội lỗi trong chính bản tính con người họ.

Lạy Cha con hiểu rằng vì luật pháp đến từ Đức Chúa Trời thánh khiết hoàn toàn chính trực trong mọi lời nói và việc làm của Ngài. Có thể nói luật pháp có thể ngăn ngừa sự phạm pháp và đem đến một giải pháp tạm thời nhưng thực tế nó lại kích thích dục vọng thêm lên. Luật pháp có thể giúp một người tránh phải chịu hậu quả tạm thời của tội lỗi, nhưng vì nó gia tăng quyền lực của tội lỗi nên nó xua đuổi loài người càng xa Chúa, cũng giống như sự biết điều thiện và ác đã khiến cho loài người xa lánh Đức Chúa Trời.

Luật pháp mà Phao-lô nói đến trong câu 21 là một lời tuyên bố về một chân lý không thể phủ nhận được rằng khuynh hướng tội lỗi trong ông luôn luôn tồn tại khi ông còn sống trong đời này. Con người ông có hai phần, một phần xác thịt là nô lệ dưới tội lỗi, và phần khác trong tâm trí ông thì mong muốn phục sự Chúa. Đó là cuộc chiến không ngừng giữa xác thịt và tâm linh.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
23/03/2023 11:19

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác
7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa cho con được suy ngẫm Lời Chúa, con xin được suy ngẫm như sau.

Thưa Chúa, từ khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội thì tội lỗi đã truyền qua các đời con cháu và bản tính tự nhiên của con người chúng con đã mang tội lỗi trong người, giống như loài rắn độc mang nọc độc trong mình và càng lớn dần thì độc tố càng mạnh. Con người chúng ta cũng vậy “Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” (Thi Thiên 51:5). Bản chất tội lỗi của con người đã được bộc lộ rất sớm từ khi là một đứa trẻ rất nhỏ cũng đã bộc lộ một số tính xấu như tham ăn, giành đồ chơi…rồi dần dần đứa nhỏ ấy lớn lên thì ý thức tội lỗi ngày càng nhiều hơn, cơ hội phạm tội càng cao cùng với môi trường sống xung quanh ai cũng phạm tội thì một đứa nhỏ sinh ra và lớn lên dần dần quen với việc phạm tội ấy như là một đều bình thường. Mặc dầu trong tâm thần của mỗi một con người đã được Chúa đặt để cho lương tâm để nhận biết được điều đúng và điều sai nhưng vì xác thịt yếu đuối và không chiến thắng được tội lỗi nên những tội lỗi đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi họ qua đời.

Thưa Chúa, một con người bình thường nếu không thật lòng tin Chúa thì không có cách nào chiến thắng được tội lỗi, nếu trong xác thịt yếu đuối họ cố gắng thoát khỏi tội lỗi thì họ lại bị ma quỷ dẫn dụ để dấn thân vào một con đường tội lỗi khác như những người bỏ thế gian mà đi tu họ vào chùa ở để lánh xa xã hội nhưng ở đây họ lại bị dẫn dụ một cái bẫy rập khác là thờ lạy thần tượng, họ kìm nén dục vọng của bản thân nhưng trong tâm trí thì không thể nào thoát ra khỏi sự cám dỗ được. Họ không có được năng lực đắc thắng được sự cám dỗ.

Thưa Chúa, con hiểu rằng chỉ khi nào một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì họ mới có năng lực đắc thắng mọi cám dỗ vì họ không làm bằng sức riêng của mình nữa nhưng họ làm bằng năng lực Chúa ban cho như có chép: “Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).

Cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự thương xót Chúa trên đời sống của con, cầu xin Chúa thương ban cho con năng lực để con vừa muốn vừa làm theo Thánh Ý tốt lành của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con, Ngọc Quỳnh
23/3/2023


Huỳnh Christian Priscilla
23/03/2023 12:10

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được trong sự suy ngẫm Lời Ngài, trong Rô-ma 7:7-25 về luật thiện và luật ác.

Lạy Chúa, trong các câu Thánh Kinh này, Sứ đồ Phao-lô nói về bản tính tội lỗi của ông, cũng như của tất cả mọi người trong thế gian. Dù có sự hiểu biết luật pháp hay không thì loài người vẫn bị tội lỗi cai trị cho đến chết, khiến họ làm ra những sự tội lỗi. Sau khi chết thì họ phải đối diện với sự đoán phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Họ sẽ bị hư mất đời đời. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết, loài người nhận biết điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời là thánh, công chính, và tốt lành. Trong lòng thì muốn vâng phục, nhưng thân thể xác thịt thì yếu đuối nên không thể vâng phục. Vì thế, loài người cứ phải làm ra tội, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời.

Con biết rằng, Đức Chúa Trời là thánh thiện. Nếu loài người không vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời thì loài người được sống bình an, phước hạnh, trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Nhưng khi loài người cố ý chống nghịch luật pháp của Thiên Chúa, thì tội lỗi phát sinh. Từ đó, tội lỗi ở lại trong người phạm tội, bắt buộc người ấy phải làm ra điều ác. Tội lỗi là không vâng phục Thiên Chúa, là sống chống lại luật pháp của Thiên Chúa. Vì thế, người phạm tội bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án và trừng phạt.

Lạy Chúa, câu 7 nói rằng: "Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn". Con biết rằng, trước khi luật pháp chưa công bố thì tất cả loài người ở trong thế gian đã được Đức Chúa Trời đặt để luật pháp trong lương tâm của họ. Họ biết rõ nên làm điều thiện và tránh làm ra điều ác. Nhưng vì loài người có bản tính ưa thích phạm tội, sống nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời, nên loài người đã phạm tội. Luật pháp của Đức Chúa Trời được ban ra mục đích giúp cho loài người biết không nên phạm tội để được sống. Và cũng để chỉ cho loài người nhận biết họ đã phạm tội như thế nào; biết tại sao họ bị hình phạt.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, tất cả những ai nói, họ thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà họ vẫn cứ sống trong tội, không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thì họ chưa thật sự ăn năn. Điển hình là họ không vâng giữ điều răn thứ tư, trong khi họ đã học biết về luật pháp của Thiên Chúa. Họ đã đọc Thánh Kinh, cũng như đã đọc, xem, nghe biết bao nhiêu bài giảng nói về sự giữ Ngày Sa-bát của Chúa. Họ biết rằng, con dân Chúa không làm việc kiếm sống trong ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Thiên Chúa, nhưng họ vẫn đi làm. Con hiểu rằng, Thiên Chúa yêu thương loài người và cả các loài gia súc. Ngài muốn loài người và loài thú phải có sự nghỉ ngơi thân thể xác thịt, không làm việc quá sức, làm tổn hại đến thân thể. Ngài cũng muốn con dân Chúa cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa trong cùng một ngày. Vì thế Ngài đã dựng nên ngày Sa-bát, là ngày Thứ Bảy cuối tuần. Điều răn giữ ngày Sa-bát là một điều răn tốt lành. Con hiểu rằng, những người làm trong các ngành như: bác sĩ, y tá, cứu thương, cảnh sát, binh sĩ... thì có thể làm việc trong ngày Sa-bát vì là việc lành, chữa bệnh, cứu giúp, bảo vệ. Chính Đức Chúa Đức Chúa Jesus Christ dạy rằng, được phép làm lành trong ngày Sa-bát. Nhưng tiếc thay, ngày nay, nhiều con dân Chúa biết rõ các điều răn của Đức Chúa Trời nhưng họ đã không làm sáng danh Ngài, bằng cách vâng theo các điều răn của Ngài. Vì họ tham muốn kiếm thêm tiền mà chấp nhận làm nghịch điều răn của Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, qua Đức Jesus Christ, con đã được cứu bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con đã thoát khỏi sự hình phạt của luật pháp đến từ Đức Chúa Trời, và thoát khỏi sự cai trị của luật pháp tội lỗi. Con không còn bị luật pháp của Đức Chúa Trời lên án. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ đã gánh lấy hình phạt cho hết thảy tội lỗi của con. Luật pháp của tội lỗi không còn quyền trên con, không thể buộc con phải làm ra tội. Con thật sự không bao giờ cố ý quay về sống trong tội để thỏa lòng tham muốn của xác thịt. Con cũng biết, con có thể sẽ phạm lỗi lầm ngoài ý muốn. Nhưng con có sự cứu rỗi trọn vẹn trong Đấng Christ. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
22/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
23/03/2023 12:14

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con lại vui mừng cảm tạ Cha vì Ngài ban thêm cho con một ngày, trong cuộc đời này. Và Lời Hằng Sống của Thiên Chúa vẫn có sẵn cho con nuôi dưỡng linh hồn và tâm thần của mình. Nhờ đó mà thể xác của con tiếp tục ở trong sự thánh hóa. Tình yêu và ân điển của Thiên Chúa thật không bao giờ dứt trên con. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho thể xác của con trong ngày mới này, chữa lành các sự yếu đuối, bệnh tật trong con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, giữ cho con luôn ở trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu biết con nhận được, trong khi suy ngẫm Rô-ma 7:7-25. Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu của con về ý nghĩa của từng câu.

Thưa Cha, con hiểu câu 7 như sau: Trước khi luật pháp được ban hành qua chữ viết thì đã có sự phạm tội. Ca-in giết A-bên là phạm tội giết người. Mặc dù khi đó chưa có văn bản luật pháp để lên án và hình phạt tội giết người. Nhưng trong lòng Ca-in biết rõ, sự giết người là không đúng. Vì loài người được dựng nên như hình của Thiên Chúa, tức là được mang lấy tri thức về sự yêu thương, sự thánh khiết, và sự công chính. Đó cũng chính là luật pháp Đức Chúa Trời đặt để trong thần trí của loài người, gọi là lương tâm. Lời Thiên Chúa phán với I-sác về Áp-ra-ham, được ghi lại trong Sáng Thế Ký 26:5, giúp cho con hiểu là trong thần trí của Áp-ra-ham có sự tri thức về các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Lời ấy chép rằng: "Bởi vì Áp-ra-ham đã vâng theo tiếng Ta, đã giữ gìn sự quy định của Ta: các điều răn của Ta, các luật lệ của Ta, các luật pháp của Ta." Mãi tới 430 năm, sau khi Áp-ra-ham đã tỏ ra nếp sống có đức tin nơi Thiên Chúa, vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, thì các điều răn và luật pháp mới được ban hành qua chữ viết.

Trước khi có điều răn ngăn cấm sự tham muốn và luật pháp hình phạt tôi tham muốn, thì loài người vẫn tham muốn. Tuy nhiên, loài người không biết rằng, đó là tội lỗi, và cũng không bị hình phạt khi tham muốn. Khi có điều răn cấm tham muốn và luật pháp lên án sự tham muốn, thì loài người mới nhận biết sự tham muốn của mình là tội lỗi, và hiểu được vì sao mà mình bị hình phạt, khi mình tham muốn.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Tội lỗi đã dùng sự ngăn cấm của điều răn để kích thích loài người phạm tội. Trong loài người có bản tính phạm tội, tức là thích làm ra những điều sai nghịch điều răn của Thiên Chúa để thỏa mãn những sự ham muốn bất chính. Điển hình là nếu không có điều răn cấm tà dâm thì loài người vẫn phạm tà dâm. Nhưng khi có điều răn cấm tà dâm, thì bản tính thích phạm tội kích thích người ta phạm tà dâm nhiều hơn. Hầu như hễ có lệnh cấm nào thì loài người vi phạm ngay lệnh cấm đó.

Thưa Cha, con hiểu câu "Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết" có nghĩa là tội lỗi không thể dùng sự ngăn cấm của điều răn để kích thích loài người phạm tội. Sự "chết" được dùng cho tội lỗi ở đây có nghĩa là bất động, yên lặng.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 như sau: Khoảng thời gian một người từng sống mà không có luật pháp là khi người ấy còn là trẻ thơ, chưa có ý thức phạm tội. Khi người ấy có ý thức phạm tội thì người ấy không thể không phạm tội vì tội lỗi thôi thúc và bắt ép người ấy làm ra tội. Vì thế, tội lỗi sống trong người ấy và người ấy chết vì phạm tội.

Thưa Cha, con hiểu câu 10 như sau: Mục đích của điều răn là giúp cho loài người biết tránh sự phạm tội để được sống. Nhưng loài người không có sức mạnh chống lại sự cám dỗ của tội lỗi nên cứ phạm tội và bị chết. Điều đó cũng giống như trên các gói thuốc lá đều có hàng chữ "Hút thuốc có hại cho sức khỏe", hoặc "Hút thuốc sẽ gây ra ung thư phổi", nhưng loài người vẫn bỏ tiền ra để mua và hút. Lời cảnh cáo trên gói thuốc lá hướng người ta đến sự sống, nhưng người hút thuốc lá chọn hướng về sự chết.

Thưa Cha, con hiểu câu 11, như sau: Tội lỗi đã nhân cơ hội điều răn nghiêm cấm loài người mà xúi giục loài người phạm tội, đồng thời kèm theo lời dối gạt, như: "Không sao đâu", "Chỉ phạm một lần thôi", "Ai cũng làm như vậy", "Chúa là yêu thương, Chúa sẽ tha thứ"...

Thưa Cha, con hiểu câu 12 như sau: Luật pháp và điều răn của Thiên Chúa là thánh, là công chính, và là tốt lành. Mục đích của luật pháp và điều răn là để loài người được vui sống, bình an cho tới khi loài người được mặc lấy thân thể xác thịt mới. Khi ấy, sự vâng phục Thiên Chúa đã trở thành đặc tính của loài người, các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa được chép trong tâm trí của loài người, không còn viết thành chữ bên ngoài nữa.

Thưa Cha, con hiểu câu 13 như sau: Không phải điều răn và luật pháp của Thiên Chúa làm cho loài người chết, mà là bản tính tội, chống nghịch Thiên Chúa, trong mỗi người đã khiến cho mỗi người đều phạm tội và phải nhận hậu quả của sự phạm tội là sự chết. Vì tội lỗi đã dùng các điều răn để kích thích, xúi giục, dối gạt loài người, khiến họ phạm tội nên tội lỗi đã trở thành vô cùng độc ác.

Thưa Cha, con hiểu câu 14 như sau: Luật pháp của Thiên Chúa là thiêng liêng, vì nó tác động trong tâm thần, tức thân thể thiêng liêng của loài người để cai trị mọi hành động của thân thể xác thịt. Nhưng chỉ cần loài người phạm một tội thì lập tức trở thành nô lệ của tội lỗi. Từ đó, loài người không thể không phạm tội theo sự xui khiến của tội lỗi. Tính xác thịt là tính chỉ biết làm bất cứ gì để thỏa mãn sự ham muốn của xác thịt. Bị bán cho tội lỗi là trở thành nô lệ cho tội lỗi để được hưởng các thú vui do tội lỗi mang đến.

Thưa Cha, con hiểu câu 15 như sau: Loài người không hiểu tại sao mình lại chọn phạm tội, dù biết phạm tội là chết. Loài người muốn giữ các điều răn để được sống nhưng lại không làm; ghét sự phạm tội vì biết nó đem đến sự chết và sự cáo trách trong lương tâm, nhưng vẫn cứ phạm tội.

Thưa Cha, con hiểu câu 16 và 17 như sau: Ngay cả khi loài người phạm tội, loài người vẫn biết luật pháp của Thiên Chúa là tốt lành, dù là luật trong lương tâm hay luật được chép trong Thánh Kinh. Cho nên, chẳng phải linh hồn của loài người muốn phạm tội mà là bản tính tội lỗi đã di truyền cho mỗi người từ A-đam thôi thúc họ phạm tội.

Thưa Cha, con hiểu câu 18 và 19 như sau: Loài người vẫn nhận biết mình có bản tính tội lỗi xấu xa, là bản tính phạm điều răn của Thiên Chúa để chiều theo những sự ham muốn của xác thịt. Vì thế, trong xác thịt của loài người không có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Trong xác thịt chỉ có sự kêu gọi, đòi hỏi thỏa mãn những sự ham muốn của nó. Ý muốn làm lành nằm trong thần trí của loài người, do sự nhận thức trong lương tâm. Nhưng loài người không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành. Loài người không thể làm lành nhưng lại dễ dàng làm ra điều dữ mà lòng mình không muốn.

Thưa Cha, con hiểu câu 20 như sau: Thực tế, bản ngã tức linh hồn của loài người không muốn phạm tội. Nhưng bản tính tội cứ khiến loài người làm ra tội. Vì từ khi loài người phạm tội lần đầu tiên thì tội lỗi vào trong thân thể của họ và ở lại điều khiển họ tiếp tục làm ra tội, cho tới khi họ chết.

Thưa Cha, con hiểu câu 21 và 22 như sau: Loài người có thể tìm thấy luật pháp của Thiên Chúa trong lương tâm hoặc trong Thánh Kinh. Thần trí của loài người biết luật pháp là thiện, là tốt lành, vui thỏa trong luật pháp. Nhưng loài người lại không có năng lực sống theo luật pháp, không thể vâng giữ các điều răn, mà chỉ dễ dàng làm ra các hành động vi phạm các điều răn, bị luật pháp lên án.

Thưa Cha, con hiểu câu 23 như sau: Loài người tìm thấy trong thân thể mình có một luật khác, đối nghịch với luật pháp của Thiên Chúa trong tâm trí. Luật ấy đã thắng hơn loài người và bắt loài người làm tù binh. Nghĩa là loài người có chiến đấu chống lại, không muốn vâng theo luật ấy, nhưng loài người đã thua và trở thành tù binh, làm nô lệ cho luật ấy. Luật ấy cai trị thân thể xác thịt của loài người, bắt thân thể xác thịt của loài người phải vâng phục nó. Nếu nghe theo thì sẽ có sự vui thỏa trong xác thịt. Nếu không nghe theo thì sẽ có sự khốn khổ trong xác thịt. Nhưng sự vui thỏa trong xác thịt chỉ là tạm thời, ngắn ngủi, và dẫn đến sự chết. Thưa Cha, điều này làm cho con nghĩ đến tình trạng của người nghiện rượu hay nghiện ma túy phải vâng theo luật pháp của cơn nghiện.

Thưa Cha, con hiểu câu 24 như sau: Loài người vô cùng khốn khổ trong tình trạng bị nô lệ cho tội lỗi, không thể tự mình thoát khỏi. Loài người cần có sự cứu rỗi.

Thưa Cha, con hiểu câu 25 như sau: Chỉ trong Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ mà loài người mới có thể tìm thấy sự cứu rỗi. Điều đáng ghi nhớ là, trong thần trí, theo lương tâm, loài người vẫn biết luật pháp của Đức Chúa Trời là công chính và chịu phục. Tuy nhiên, xác thịt của loài người thì phục luật pháp của tội lỗi. Nghĩa là xác thịt cứ làm ra những điều nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa để thỏa mãn những ham muốn của xác thịt. Gọi là luật pháp của tội lỗi vì sức mạnh của tội lỗi cũng có thưởng và có phạt. Nó thưởng cho những ai làm ra tội những thú vui tội lỗi. Nó phạt những ai không làm ra tội bằng sự khốn khổ, khó chịu trong xác thịt, vì sự ham thích của xác thịt không được thỏa mãn.

Thưa Cha, con dâng lời cảm tạ Cha về ân điển cứu rỗi của Ngài. Vì khi bất cứ người nào tiếp nhận ân điển đó thì luật pháp của tội lỗi không còn quyền trên người ấy, luật pháp của Thiên Chúa không còn hình phạt người ấy. Trái lại, người ấy có năng lực của Thiên Chúa để thắng những sự ham muốn bất chính của xác thịt, giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa vì con đã được ở trong ân điển cứu rỗi, đang sống một đời sống đắc thắng xác thịt, bắt nó phải phục theo luật pháp của Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
22/03/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/03/2023 13:36

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Khi có luật pháp bằng chữ viết được ghi ra thì phân định cách rõ ràng một việc làm là đúng hay sai, không thể chối cãi. Nhưng thường khi thì người ta thích làm ra việc nghịch lại luật pháp hơn. Ví dụ tại nhưng nơi có biển báo đèn đỏ phải dừng lại thì người ta lại thích vượt đèn đỏ, tại nơi có biển cấm đổ rác thì lại đầy rác.

2. Điều răn, luật pháp giúp cho loài người làm đúng, không phạm tội, hướng về sự sống. Nhưng loài người lại thường thích làm những việc ngược lại. Mà khi phạm tội thì hậu quả là sự chết.

3. Dầu biết điều răn và luật pháp Chúa là công chính, tốt lành, hướng về sự sống, nhưng loài người không có năng lực để làm theo. Họ cứ làm ra những điều mà họ biết là sai và không muốn làm. Bởi vì họ bị tội lỗi làm chủ, họ bị nô lệ, không thể chủ động làm theo ý mình.

Trong lương tâm mà Chúa đặt để thì loài người nhận biết cần phải sống vâng phục, yêu thương, khiêm nhường, thật thà, biết giúp đỡ,... Nhưng con người xác thịt lại không làm theo điều trong lương tâm nhận biết, mà lại làm ra những điều ngược lại, vi phạm những điều đó. Họ cũng đắn đo, suy nghĩ, lo lắng, nhưng cuối cùng vì bị tội lỗi nô lệ; nên họ lại phạm tội.

4. Cứ như vậy, xác thịt vừa bị tội lỗi điều khiển, lương tâm lại bị cáo trách. Vừa bị luật ác cai trị, lại bị luật thiện lên án.

5. Chỉ có sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus mới giải cứu được loài người khỏi sự khốn khổ ấy.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, hết thảy những việc lành mà con làm ra đều là nhờ năng lực từ nơi Chúa. Vì nếu không, thì con sẽ bị cai trị bởi tội lỗi và chẳng có năng lực để làm được, cho dầu biết điều lành. Cảm tạ Chúa, như vậy con chẳng có gì để khoe mình. Nếu có khoe thì là khoe ân điển, năng lực của Chúa đã biến đổi mình như thế nào. Như vậy, con hiểu rằng, nếu ai khoe mình làm điều này điều kia mà không biết ấy là nhờ năng lực từ nơi Chúa, không biết cảm tạ Chúa thì họ thật đã kiêu ngạo mà không biết rằng loài người thật yếu đuối dường bao.

2. Con cảm tạ Chúa cứu con thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Từ đó, con cứ theo điều Chúa dạy mà tập làm theo. Dầu có những lúc vấp chân sai lầm, nhưng Chúa vẫn thương mà chỉ dạy. Con không còn gì phải đắn đo, suy nghĩ, sợ hãi, làm điều nào mới đúng. Giờ đã có đường ngay lẽ thật con chỉ việc làm theo. Thật như Lời Chúa nói rằng khi các người biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi.

Nguyện xin Chúa cứ gìn giữ con đi theo mọi điều răn của Ngài. Xin ban cho con năng lực để con làm theo điều răn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
22/3/2023


Đặng Thái Học
23/03/2023 13:58

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì hôm nay con được tiếp tục học Lời Ngài trong Rô-ma 7:7-25, với chủ đề: Luật Thiện và Luật Ác.

Lạy Chúa! Con xin trình dâng lên Chúa sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kin trên:

Con hiểu rằng, luật pháp là tốt lành, bởi luật pháp chỉ cho con biết tội lỗi, ví như không có luật pháp thì con không biết tội tham muốn của con, như Lời Chúa kêu gọi: Chớ tham muốn!

Con hiểu rằng, tội lỗi là sự chống nghịch các điều Răn của Thiên Chúa. Mục đích của Ma quỷ là luôn cám dỗ loài người sống ngược lại luật pháp của Thiên Chúa. Bởi sự ràng buộc của luật pháp trên loài người mà thế lực của sự tối tăm luôn thôi thúc loài người phạm tội. “Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.” Khi một người không biết đến luật pháp thì ma quỷ vẫn bỏ mặc người ấy sống trong tội, chúng không cần phải cám dỗ người ấy phạm tội.

Con hiểu rằng, những người từng sống trong pháp luật mà coi như không có pháp luật. “Nhưng khi Điều Răn đến thì tội lỗi sống và tôi chết.” Phao-lô muốn nói đến những người pham tội thì càng làm ra tội, bởi họ bị tội lỗi cai trị, làm cho họ không thể cưỡng lại được. Như vậy thì tội lỗi vẫn sống, và người phạm tôi đã chết về phần thuộc linh.

Con hiểu rằng, Các Điều Răn của Thiên Chúa đều hướng loài người đến sự tốt lành. Chỉ sống theo các Điều Răn của Thiên Chúa thì con dân Chúa mới được hưởng sự sống đời đời. Phao-lô tưởng mình là thánh thiện, nhưng khi đối chiếu mọi hành động của ông với Điều Răn, thì ông biết mình đang hướng về sự chết.

Con hiểu rằng, ma quỷ là kẻ lừa gạt, chúng dùng Điều Răn ngăn cấm loài người phạm tội để dụ dỗ loài người phạm tội. Bởi sự lừa gạt đó đã kéo loài người đến sự phạm tội, hủy diệt kẻ phạm tội.

Con hiểu rằng, luật pháp và Điều Răn của Thiên Chúa là tốt lành, xuất phát từ bản tính yêu thương, công chính, thánh khiết của Tiên Chúa. Các Điều Răn của Thiên Chúa đều ra từ luật pháp của Ngài.

Con hiểu rằng, Phao-lô khẳng định, điều lành chẳng làm cho ông chết, nhưng chính tội lỗi làm cho ông chết. Ma quỷ luôn khéo léo dẫ dụ loài người hiểu sai Lời Chúa, khiến cho họ phạm tội chết, đó là tội lỗi đã bởi điều lành làm cho ông chết; tội lỗi bởi Điều Răn mà trở thành vô cùng độc ác.

Con hiểu rằng, luật pháp là thiêng liêng, đáng trân quý, vì luật pháp chỉ cho loài người nhận biết rõ tội lỗi của mình; nhưng loài người đã nhiễm tội từ A-đam, đó là đã bị bán cho tội lỗi. Bị bán cho tội lỗi là làm tôi mọi cho tội lỗi, không thể không phạm tội theo bản tính xác thịt. Thường thì người sống trong tội không hiểu điều mình làm, dù lương tâm người ấy biết đó là tôi, nhưng không có năng lực làm điều mình muốn, nhưng lại làm những điều mà mình ghét.

Con hiểu rằng, dù Phao-lô làm điều ông không muốn, nhưng vì ông biết luật pháp, công nhận luật pháp là tốt lành. Trong đời sống hằng ngày, con dân Chúa phải luôn tỉnh thức, nhờ năng lực của Chúa để chống trả điều mình không muốn mà vẫn làm theo chúng. Chính vì vậy mà ông nhận biết điều ông làm không phải là do ông, mà bởi tội lỗi còn cứ trú trong ông.

Con hiểu rằng, Phao-lô nhận biết rõ trong trong xác thịt của ông đã bị tội lỗi chiếm lĩnh, sai khiến, dù lương tâm ông muốn làm lành nhưng ông không tìm thấy năng lực trong mình, không có khả năng để làm ra điều tốt lành theo ya Chúa. Thiên Chúa luôn muốn chúng ta có ý muốn làm ra mọi sự tốt lành theo thánh ý Ngài, nhưng Ngài cũng cho chúng ta sự tự do lựa chọn sống theo ý Chúa hay sống theo ý riêng mình.

Con hiểu rằng, Phao-lô biết luật pháp, muốn sống theo luật pháp, là muốn làm đẹp ý Ngài, nhưng sự dữ khống chế ông, khiến ông không thể làm theo điều ông muốn. Tâm linh Phao-lô nhận biết rõ luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng thân thể xác thịt ông bị tội lỗi lôi kéo ông vào sự thỏa mãn những mong muốn xác thịt, dẫn ông đến sự phạm tội.

Con hiểu rằng, Phao-lô nhận biết trong mình có một luật khác trong các chi thể của ông, thúc giục ông phạm tội. Luật đó giao chiến với luật trong tâm trí ông và bắt buộc ông làm tù binh, là nô lệ cho luật tội lỗi, khiến các chi thể ông tiếp tục phạm tội. Dù sống giữa thế lực của sự tối tăm và thế lực của sự tốt lành luôn giao chiến với nhau, nhưng Thiên Chúa để cho loài người quyền tự do chọn lựa của mình.

Con hiểu rằng, Phao-lô đã sống trong tội lỗi tràn đầy, đến nỗi ông phải kêu lên rằng: “Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này? Đây là sự mong muốn được thoát ra khỏi sự khốn khổ, muốn được cứu thoát khỏi thân thể của sự chết đang đón chờ ông. Thật, loài người là bất toàn, bản thân mỗi người không thể tự thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi, mà chỉ nhờ vào Chúa ban ơn, thêm sức thì loài người mới làm được mọi sự theo thánh ý Ngài. Thật cảm tạ ơn Thiên Chúa vô cùng!

Con hiểu rằng, con dân Chúa được cứu rỗi bởi ơn yêu thương của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, qua sự chết chuộc tội cúa Ngài trên thập tự, chứ không phải bởi việc làm của chúng ta. Phao-lô cũng tự nhận chính ông phục luật pháp của Đức Chúa Trời trong tâm trí, nhưng trong xác thịt thì vẫn chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên nói về tất cả mọi người đều được sinh ra với bản tính tội lỗi, di truyền từ A-đam. Cũng như Phao-lô, loài người từ khi có ý thức về tội thì luôn ở trong trạng thái như như ông, bị tội lỗi cai trị cho đến chết, và hậu quả là bị án phạt trong sự chết đời đời.

Con so sánh đời sống của con từ khi con thật lòng tin nhận Tin Lành, sống theo Lời Chúa với đời sống trước kia, khi chưa tin nhận Tin Lành thì con hoàn toàn khác biệt. Bởi tâm linh con đã được Chúa đổi mới trong Chúa, sống đời sống yêu thương, công chính, thánh khiết, yêu kính Chúa trên hết mọi sự, yêu thương anh chị em cùng Cha hơn bản thân mình, và yêu người lân cận như chính mình.

Hiện tại, con vẫn còn bị thôi thúc lòng mình hướng về luật pháp tội lỗi, Nhưng khi vâng Lời Chúa dạy, con đã nhân danh Chúa để xua đuổi mọi cám dỗ của ma quỷ lui ra khỏi khỏi con, thì trong lòng được trở lại bình an, không còn bị thôi thúc nữa.

Ngoài những lúc tập trung vào công việc thuộc thể, tâm linh con luôn hướng lên Chúa, con cảm nhận được sự tương giao mật thiết với Ngài trong tình cha con thật sự.

Dù bận rộn với những công việc của đời này đến mấy, cũng không làm cho con bị chi phối, xa cách Chúa. Con vẫn sắp xếp, tận dụng thời gian suy ngẫm Lời Chúa cách hợp lý, thay cho sự quan tâm vào công việc thế gian, đó là niềm phước hạnh lớn đối với con.

Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn biết sống theo thánh ý Ngài, để được Chúa luôn dẫn dắt con đến với điều thiện, trách xa mọi điều ác. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 23/3/2023


Nguyễn Thị Mơ
23/03/2023 17:32

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Một lần nữa con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã ban Lời của Ngài cho con trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa ban ơn cho con có sức khỏe để làm việc và học Lời của Ngài, con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong đời sống con, Ngài hướng lòng con trong sự suy ngẫm để con thấy được sự phước hạnh khi con được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn để con hiểu được Lời của Ngài trong bài học hôm nay, để lòng con càng vui mừng trong sự ban cho của Ngài Amen!

Kính thưa Chúa!
Con xin ghi ra sự hiểu của con trong Rô-ma 7:7-25 như sau.
Theo con hiểu, mỗi người được sinh ra trong thế gian thì đã được Thiên Chúa đặt để trong lương tâm sự nhận biết đúng sai, lành dữ. Bởi tội lỗi lưu truyền từ tổ phụ mà mỗi người đều đã phạm tội. Trong tâm linh mỗi người luôn có sự tranh chiến khi đứng trước sự chọn lựa làm điều thiện hay ác, ấy chính là bởi có sự giằng co giữa luật pháp của Thiên Chúa đặt trong lương tâm dạy cho chỉ được làm điều công chính, nhưng thân thể xác thịt bị nô lệ cho tội lỗi thì lại luôn muốn làm theo luật của tội lỗi muốn làm thỏa mãn xác thịt cách bất chính. Dù lương tâm mách bảo là không được làm điều ác nhưng rồi vẫn làm. Trong mỗi người vẫn có những lúc làm ra điều lành nhưng rất ít và nếu suy xét cho kĩ thì mục đích làm điều lành đó phần lớn cũng vì sự kiêu ngạo hoặc mục đích nào đó của chính mình, bởi vậy Thiên Chúa phán sự công chính của loài người như “áo nhớp” trước mặt Ngài.

Trước đây con không hiểu thế nào là “Luật của tội lỗi” khi đọc Lời của Ngài qua bài học hôm nay, con tham khảo bài chia sẻ của người chăn rồi con suy ngẫm thì con hiểu quả thật tội lỗi cũng có luật và luật tội lỗi có thưởng có phạt như người chăn giải thích. Luật tội lỗi thưởng cho người ta khi người ta phạm tội và phạt khi không phạm tội, như một người ăn cắp có tiền tiêu sài mua được đồ ăn ngon, mua được quần áo đẹp khi đó thân thể xác thịt thấy thoải mái sung sướng ấy là sự thưởng, còn khi một người sợ ăn trộm là có tội thì khi nghèo thiếu họ tiếc nuối cơ hội khi có thể ăn cắp mà không thực hiện, để bản thân phải đói khát rách rưới ấy là sự phạt. Luật của tội lỗi luôn dẫn người ta đến sự chết, bởi tiền công của tội lỗi là sự chết. Còn luật pháp và điều răn của Thiên Chúa dẫn loài người tới sự công chính để được hưởng sự sống đời đời.

Trong lương tâm loài người đều nhận biết luật pháp của Thiên Chúa là thánh và tốt lành nhưng loài người vì đã bị bán cho tội lỗi, trở thành tù binh cho tội lỗi, đã trở thành tù binh thì không thể làm gì khác hơn là thực hiện mọi ý muốn của cai tù là tội lỗi. Toàn thể loài người cứ như vậy biết điều lành mà không thể làm vì không có năng lực để làm, thân thể xác thịt bị khuất phục hoàn toàn bởi tội lỗi. Chẳng những thế khi có điều răn và luật pháp đến thì sự cám dỗ loài người phạm tội càng gia tăng, thực tế cho thấy cứ điều gì bị cấm thì người ta càng muốn làm cho bằng được. Dù biết nói dối là xấu nhưng ngay từ nhỏ một người đã biết nói dối, biết trộm cắp là sai nhưng hầu như ai cũng phạm, từ ăn cắp vật nhỏ nhìn thấy cho tới ăn cắp những vật khó nhìn thấy như thời gian, trí tuệ , tài năng và kể cả linh hồn cũng có thể bị đánh cắp...

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa đã cứu con, qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, ân điển của Ngài đã cứu và thay đổi cuộc đời con, cuộc đời làm nô lệ cho tội lỗi đã lấy đi của con tất cả sự vui thỏa bình an. Giờ đây trong sự dẫn dắt của Ngài, con càng thấu hiểu điều răn và luật pháp của Ngài là thánh và tốt lành. Trong con giờ đây không còn bị luật tội lỗi thôi thúc xui khiến con phạm tội, thay vào đó là lòng khao khát muốn làm theo mọi điều Ngài đã dạy dỗ con. Tâm trí con hoàn toàn chịu phục luật pháp công chính của Đức Chúa Trời.

Con nhận biết mỗi ngày khi con vẫn còn đang sống trong xác thịt này thì con vẫn đang ở trong cuộc chiến, nhưng con cũng nhận biết Ngài đã trang bị vũ khí và ban năng lực để con vượt qua. Xin Lời của Ngài trong Giô-suê chương 1 câu 8 chiếm hữu hoàn toàn tâm trí và khiến con trung tín làm theo trong suốt những ngày còn lại của đời mình Amen!

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ từ tấm lòng con biết ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 23/03/2023.


Nguyễn Christian Grace
23/03/2023 17:42

Suy Ngẫm Rô-ma 7:7-25

Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái, là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con được học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha soi dẫn và đặt để những bài học quý giá mà Ngài muốn dạy con vào trong thần trí và tâm linh con, giúp con ghi nhớ Lời Ngài và có tấm lòng sống theo Lời Ngài luôn luôn. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha kính yêu của con,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dạy con hiểu rằng nhờ soi mình dưới ánh sáng điều răn luật pháp của Cha mà con mới có thể nhận diện được sự cực ác của tội lỗi, nhận ra sự ẩn mình tinh vi của tội lỗi, nhận biết được quyền lực kinh khủng của tội lỗi là điều đã trói buộc và dẫn dắt loài người đi đến sự hư mất, nhận biết được tội lỗi đã làm băng hoại sự thiện lành mà Cha đã đặt để trong loài người khi Ngài tạo dựng nên chúng con theo như hình và tượng của Ngài, nhận diện rõ được nguyên nhân sự tàn phá mối tương giao phước hạnh giữa loài người và Thiên Chúa như thế nào.

Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng Cha ban luật pháp cho chúng con như một tấm gương soi, như dây chuẩn mực. Mục đích giúp loài người nhận biết một cách rõ ràng mình đã phạm tội kinh khủng như thế nào, mình đã vô ơn đối cùng Đấng Tạo Hóa của mình ra làm sao, lương tâm mình đã bị băng hoại, gian ác, xấu xa tới bậc nào và hiểu được án phạt mình sẽ phải chịu ra sao khi ứng hầu trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét.

Vì Lời Ngài dạy cho con biết rõ:

HÌNH CON CHỊU XỨNG VỚI VIỆC CON LÀM.

Kính Thưa Cha,

Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha cho con qua bài học hôm nay nhìn lại những năm tháng đã qua khi cuộc đời con không có Cha, khi con vẫn còn ngồi dưới miền và bóng của sự chết vì không tiếp nhận ánh sáng luật pháp của Cha chiếu rọi.

“Vậy, Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! ”

Nhưng trái lại, Con xin kính dâng lời tạ ơn sự nhân từ nhẫn nại vô biên Cha đã dành cho con, vì trong suốt những năm tháng ấy, từng hồi từng lúc Cha vẫn sai ban thiên sứ của Cha đem ánh sáng yêu thương và luật pháp tốt lành của Ngài đến cùng con, nhưng con đã thờ ơ chối từ nên con đã không có được luật pháp của Cha giúp con nhận biết tội lỗi.

Cha ơi, Con thật rùng mình kinh sợ khi nghĩ đến tháng ngày bị ma quỷ cùng các thế lực của chúng ru ngủ trong sự vô trí, trong sự ngày từng ngày đang bị đùa đi đến chỗ hư mất vì đui mù thuộc linh mà con không hề hay biết, vẫn vô tư vẫy vùng ngụp lặn trong vũng bùn tội lỗi của thế gian.

Cha ơi, linh hồn con tạ ơn Cha không sao nói hết thành lời, bởi ơn yêu thương quá đỗi lớn lao mà Ngài đã ban xuống cho con cùng toàn thể nhân loại qua ân điển diệu kỳ của Đấng Christ Jesus. Linh hồn con yêu mến điều răn luật pháp của Ngài biết bao. Là điều hướng con về sự sống, là suối nguồn của sự sống, là đèn soi chân con mỗi bước, là ánh sáng cho đường lối con đi.

Thưa Cha con kính dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài tiếp thêm cho con sức mạnh, sự bình an và dạy cho con hiểu rằng Cha đã yêu thương con, đã dẫn dắt con và ban cho con có năng quyền để chiến thắng luật tội lỗi chi phối trong thân thể hay chết của con khi con còn sống trên đất, giúp con trong ơn của Ngài mà trị phục tội lỗi vì con chẳng còn là người mắc nợ xác thịt, chẳng còn bị luật tội lỗi bắt phục được mình, nhưng là người bước đi trong thần trí, được tái sinh trong Đấng Christ, được mặc lấy sự sống lại và sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus và trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Như có chép:

“ Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt.
Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.
Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.”
(Rô-ma 8:12-14)

"Ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có sức mạnh phạm tội, vì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời."
(I Giăng 3:9)

Nguyện kính xin Cha giúp con luôn tỉnh thức để nhận diện tội lỗi và luôn ý thức được địa vị cao trọng cùng năng quyền đắc thắng tội lỗi mà Ngài đã ban cho con trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus, giúp con biết sử dụng vũ khí Cha ban mà chống trả lại ma quỷ cùng các thế lực của chúng.

Nguyện kính xin tình yêu và năng quyền của Thiên Chúa nắm giữ con trong tay Ngài mãi mãi muôn đời không thôi.

Nguyện con mãi mãi được nép mình dưới bóng cánh chở che của Cha vì Ngài là Nơi Nương Náu Cao của con, là Vầng Đá che chở con đời đời. Con ngưỡng vọng lên Ngài - Thiên Chúa của con.

Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện linh hồn con luôn tôn vinh thờ phượng Ngài và không quên những ân huệ của Ngài.

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.


Lâm Việt Thành
23/03/2023 20:52

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con thời gian để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 7:7-25.

Thưa Cha, con hiểu rằng, tội lỗi là tội lỗi, không phải khi có luật pháp thì mới có tội lỗi. Tội lỗi vốn dĩ đã tồn tại, luật pháp làm cho con hiểu được rõ thế nào là tội lỗi. Từ khi tổ phụ của chúng con là A-đam và E-va phạm tội thì loài người được sinh ra đều đã bị bán cho tội lỗi, nghĩa là bị làm nô lệ cho tội lỗi. Sự muốn làm điều dữ luôn thắng hơn sự muốn làm điều lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng, tội lỗi mới là cái mang đến sự chết cho loài người. Còn điều răn, luật pháp cho con người hiểu biết được mình đang ở chỗ chết, cần được sự cứu rỗi. Mà chỉ có một cách duy nhất là tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Những ai tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa sẽ được tự do, người đó sẽ được ban cho năng lực để làm điều lành và thoát khỏi điều dữ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời của Cha cho con thấy và hiểu rõ được về những gì đang diễn ra xung quanh con và diễn ra trong con người con. Lời Cha là lẽ thật, lẽ thật sẽ giúp con chiến thắng được mưu kế của ma quỷ và chính con người cũ gian trá của con.

Thưa Cha, con thấy rằng, khi mình học hiểu Lời Chúa thì cũng cần hiểu rõ, vì nếu không hiểu rõ thì sẽ rất dễ bị bị ma quỷ lừa gạt, đánh phá. Và nếu một người không có tấm lòng sống đời sống thánh khiết, không phạm tội thì cũng sẽ dễ bị ma quỷ lừa gạt, cám dỗ.

Thưa Cha, con thấy rằng, qua những Lời của Ngài trên đây, con thấy tội lỗi có sức mạnh rất lớn, nó có sức bám và lôi kéo rất chặc. Nhưng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự cứu rỗi từ nơi Ngài.

Một lần nữa Ngài cho chúng con sự tự do lựa chọn, giống như xưa kia Ngài để cho ông A-đam và bà E-va sự tự do lựa chọn ăn trái cấm hoặc không ăn. Việc chọn quay về với tội lỗi hay nhờ cậy Chúa bước tiếp là sự tự do lựa chọn của mỗi người.

Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con sự hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài thêm lên cho con sự hiểu biết mỗi ngày càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
23/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
23/03/2023 21:07

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 7:7-25. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu chữ "chết" trong câu "không có luật pháp thì tội lỗi chết" có nghĩa là không tạo ra tác động. Có thể diễn ý câu trên là: khi chưa có luật pháp ghi chép thành văn bản thì tội lỗi không dùng luật pháp để tác động đến tôi, thôi thúc tôi phạm tội.

Thưa Cha, để hiểu được câu 9 thì con đặt hai vế câu này cạnh nhau: "không có luật pháp" và "khi điều răn đến". Vì sự không có luật pháp là điều không đúng thực tế, vì một người dù không nhận được luật pháp ghi chép thành văn bản thì vẫn có luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi trong lương tâm của mỗi người. Nên dựa theo câu "khi điều răn đến" thì con hiểu câu "không có luật pháp" là diễn tả trạng thái "khi luật pháp chưa đến". Chưa đến ở đây là chưa đến trong nhận thức của một người. Mà luật pháp chưa đến trong nhận thức của một người là khi người ấy còn thơ bé, chưa có ý thức về tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu câu 11 có nghĩa là: tội lỗi đã dựa trên những điều răn được ghi chép thành văn bản để lừa gạt loài người. Tội lỗi lừa gạt loài người bằng cách diễn giải sai trật các điều răn của Thiên Chúa. Sự diễn giải sai Lời Chúa đã tạo ra vô số tà giáo tràn ngập khắp thế gian. Mà tà giáo phổ biến nhất hiện nay là tà giáo chối bỏ sự vâng giữ ngày Thứ Bảy Sa-bát của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu "thân thể của sự chết" nghĩa là thân thể bị bản tính tội cầm buộc, không còn tự do lựa chọn, mà chỉ có thể làm ra tội và chờ ngày nhận án phạt là sự chết đời đời. Sự không còn tự do lựa chọn có thể diễn tả bằng câu "sống không bằng chết", một trạng thái đau khổ khi không muốn làm ra tội nhưng không thể thoát khỏi sự áp bức của tội lỗi.

Thưa Cha, tâm trạng vô cùng đau khổ của một người không muốn làm ra tội nhưng không có cách nào chống cự được tham muốn của thân thể xác thịt, như được đề cập trong phân đoạn này, là tâm trạng mà bản thân con đã trải qua trong cuộc đời cũ. Con dâng lời cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con ân điển cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Khi con nhìn lại về đời sống cũ của mình, con cảm biết ơn cứu rỗi của Ngài là lớn biết dường nào!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng Lời của Ngài cứ mỗi ngày dầm thấm trong con, giúp con vững bước linh trình. Nguyện rằng Lời của Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
23/03/2023


Vũ Triệu Hùng
23/03/2023 23:08

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi
.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 7:7-25.

Lạy Cha, con hiểu đối lập với câu “nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết” là câu “có luật pháp thì tội lỗi sống”. Tội lỗi chết không có nghĩa là không còn tội lỗi nữa. Vì tội lỗi đã vào thế gian từ buổi ban đầu khi ông bà A-đam không vâng lời Đức Chúa Trời.

Tội lỗi vẫn còn từ ban đầu cho tới bây giờ, bởi loài người vẫn cứ không vâng Lời Thiên Chúa qua các điều răn. Khác ở chỗ tội lỗi phát triển hay là không mà thôi. Tội lỗi phát triển là tội lỗi sống. Tội lỗi không phát triển là tội lỗi chết. Vậy sự sống hay chết của tội lỗi phụ thuộc vào có hay không luật pháp của Đức Chúa Trời.

Con hiểu, Cha ban luật pháp cho loài người, để khi họ vâng theo các điều răn sẽ có cuộc sống vui thỏa hạnh phúc. Nhưng cũng bởi loài người có bản tính tội, lại làm tôi mọi của tội lỗi, nên bị quyền lực của tội lỗi xúi giục làm những điều nó ưa thích, đó là khiến loài người vi phạm các điều răn để bị hình phạt. Chính vì thế luật pháp khiến cho tội lỗi sống và phát triển cho đến ngày nay.

Nhưng nếu không có luật pháp của Đức Chúa Trời, nghĩa là chỉ có các điều răn, thì tội lỗi vẫn còn đó, vì sự không vâng lời Chúa là tội lỗi. Nhưng không có hình phạt khi loài người phạm tội, thì tội lỗi chẳng thể làm gì hơn, chẳng có quyền gì. Vì thế không có luật pháp, thì tội lỗi chết là vậy.

Ví dụ: Quan tòa xét xử những người phạm tội, sau đó bỏ họ vào tù. Càng có nhiều người phạm tội thì nhà tù sẽ phải xây càng to, càng lớn. Nhưng nếu quan tòa xét xử những người phạm tội, nhưng lại không hình phạt họ, thì nhà tù có cũng như không, chẳng có giá trị gì.

Lạy Cha, qua người chăn con hiểu luật pháp có từ ban đầu. Ngài đặt để các điều răn, luật pháp qua lương tâm, sau đó qua văn tự. Nên không thể nào một người được sinh ra đời mà không biết đến luật pháp. Nếu có thì đó là khoảng thời gian từ lúc họ sinh ra cho đến lúc có sự nhận thức, tức lúc còn bé.

Lạy Cha, con hiểu câu “tội lỗi đã qua điều răn, lừa gạt loài người” đó là tội lỗi lừa gạt những người không biết Chúa và những người biết Chúa vi phạm các điều răn.

Về những người không biết Chúa, thì tội lỗi lừa gạt họ bằng cách xúi giục họ phạm tội như: chỉ thử thôi, không sao đâu, không ai biết đâu, nói dối một chút thôi, ai cũng làm mà, không làm là dại…

Về những người biết Chúa, thì tội lỗi lừa gạt họ bằng cách làm họ hiểu sai Lời Chúa. Vì chỉ cần hiểu sai Lời Chúa cũng đủ để cho người ấy bị diệt bởi thiếu sự thông biết. Cũng vì sự hiểu sai Lời Chúa nên có nhiều tà giáo xuất hiện và ngày càng nhiều người chối bỏ thần tính của Đức Chúa Jesus, chối bỏ thân vị của Đức Thánh Linh, không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con hiểu câu “thân thể của sự chết” nghĩa là loài người vì bị di truyền bởi bản tính tội, không có năng lực làm lành, thay vào đó luôn bị tội lỗi xúi giục vi phạm các điều răn và cuối cùng là nhận lấy hình phạt là sự hư mất đời đời.

Ngược lại với "thân thể của sự chết" là "thân thể của sự sống" vì những người tin Chúa được Chúa tha thứ hết tội, được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi, không còn bị luật pháp cai trị. Họ được xưng công chính, được tự do với tội lỗi, được làm nô lệ của Thiên Chúa, có năng lực để làm lành, có sự sống đời đời.

Cảm tạ ơn Cha cho con hiểu Lời Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Ngài đã cứu con từ "thân thể của sự chết" trở thành "thân thể của sự sống" qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Cha đã yêu thương con. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con luôn và nguyện những ngày còn lại con luôn sống xứng đáng với tình Ngài yêu con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/03/2023


Nguyễn Thị Lan
24/03/2023 03:55

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Lạy Cha, hôm nay con suy ngẫm Rô-ma 7:7-25.

Thưa Cha, Rô-ma 7:7-25 giúp cho con hiểu hơn về Điều Răn, Luật Pháp và Tội Tỗi; mối liên quan giữa chúng.

Thưa Cha, con hiểu Điều Răn là những điều Chúa cho phép hoặc không cho phép loài người làm. Tội Lỗi là mọi điều trái nghịch lại Điều Răn.

Con hiểu Điều Răn là tốt lành. Tội Lỗi là xấu, là ác. Luật Pháp xử lý tội lỗi. Vì Chúa yêu thương loài người, Chúa còn ban thưởng cho những người làm đúng Các Điều Răn.

Như vậy, con hiểu: Luật Pháp là hình phạt người phạm các tội trong Điều Răn. Luật Pháp làm vững bền Điều Răn. Rô-ma 7:12 cho con biết: Luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.

Thưa Cha, con xin được ghi ra những điều con hiểu về hai câu 7, 8 như sau ạ:

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!

Con hiểu, nếu không có tội lỗi thì không cần có luật pháp để xử lý tội và ngược lại. Nhưng không vì thế mà đổ thừa tội lỗi cho luật pháp.

Luật pháp chỉ rõ từng tội, hình phạt cho từng tội. Con không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp, có nghĩa là: Nếu như không có luật pháp Chúa đặt để trong lương tâm con, trong Thánh Kinh cho con nghe đọc, thì con đã không biết đến. Nhờ có luật pháp Chúa đặt để, ban hành mà con đã nhận biết tội lỗi.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha, qua Rô-ma 7:7, con hiểu được, bản thân con nhận biết những lúc con phạm tội, mắc lỗi với Cha là nhờ Cha đặt để luật pháp Ngài trong con.

Ví như: Con sẽ không thể biết sự tham muốn nếu như Cha không để trong lương tâm hay trong Thánh Kinh cho con biết: Con chớ tham muốn!

8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi.

Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.

Con hiểu tội lỗi là sự nghịch lại điều răn, đối chiếu với điều răn mà tội lỗi được làm thành. Con hiểu không có luật pháp thì tội lỗi chết có nghĩa là: Nếu không có sự hình phạt người phạm tội của luật pháp thì tội lỗi chẳng còn nghĩa lý gì.

Ví dụ: Điều răn thứ 5 Chúa cấm không được trộm cắp. Vậy mà, một người phạm tội trộm cắp lại không có luật pháp nào xử lý, chẳng bị hình phạt gì, thì tội lỗi lúc này sẽ ra sao, khác nào không có.

Rô-ma 7:14-25 bày tỏ cho con một lẽ thật phũ phàng nhưng hoàn toàn là thật, đó là hết cả loài người đều trong tình trạng vô cùng khốn khổ, vô cùng độc ác; chịu cảnh làm nô lệ cho tội lỗi, làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật trong chi thể xác thịt; tự mình không có năng lực để giải thoát.

Biết lành được làm thì không thể làm. Biết ác không được làm thì ra sức làm. Hoặc dẫu có muốn làm lành thì cũng không thể làm được, không muốn làm dữ thì cũng không thể không làm. Một bên là xác thịt thôi thúc phạm tội. Một bên là lương tâm giằng xé, cáo trách. Biết hình phạt là sự chết vẫn cứ phạm.

Con cảm tạ Chúa, qua Rô-ma 7:25, con vui mừng cảm tạ, tin chắc chắn chỉ có Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, chết chuộc tội cho con, tội lỗi con mới được buông tha.

Con xin Cha giúp con ghi nhớ bài học hôm nay để con biết ơn Chúa càng hơn qua nếp sống đẹp ý Cha.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
24 /03/2023


Đồng Thị Nghĩa
24/03/2023 23:29

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con, để con có được những sự suy ngẫm, học hỏi như sau về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 7:7-25:

Khi Chúa chưa ban hành luật pháp bằng chữ viết thì tội lỗi đã có trong thế gian. Dựa vào lương tâm, thì loài người vẫn biết điều gì là tội lỗi. Nhưng khi tội lỗi gia tăng, tâm thức chai lì, dần dần loài người không còn ý thức rõ ràng về tội lỗi nữa, vì vậy Chúa ban hành luật pháp được viết ra rõ ràng và chi tiết bằng chữ. Nhờ đó, khi đối chiếu với luật pháp thì tội lỗi được phơi bày ra một cách rõ ràng.

Ông Phao-lô đã nói lên một thực tế mà ông và loài người nói chung bị mắc phải, đó là khi biết điều gì là cấm thì lại thích làm điều đó. Con nghĩ điều ấy xuất phát từ sự kiêu ngạo của loài người. Thích tỏ ra mình rất "dũng cảm", rất "gan dạ"... mình dám làm điều người khác không dám, dám làm ngược lại cấm lệnh. Bản tính thích chống nghịch các thẩm quyền là một đặc điểm của tội lỗi. 

Thưa Cha, con kính xin Cha giúp con nhớ để luôn vâng theo những người có quyền trên con như là người chăn, trưởng lão, cha mẹ, chồng… vâng theo mọi sự với một tấm lòng vui mừng. Con xin Cha cũng ban cho con sự khôn sáng để phân biệt điều lành điều dữ, để con dù chết cũng không vâng theo những gì trái nghịch lời Cha dạy, như tấm gương của ông Phi-e-rơ và các sứ đồ khác đã nói và đã làm, được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29b:

"Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người."

Một người khi chưa tin nhận Chúa thì bị tội lỗi khống chế. Sự cám dỗ xảy đến thì người ấy tranh chiến trong lòng, nhưng không thắng được. Ví dụ một người thấy người đi trước mình rơi một cái ví rất dày, khả năng có nhiều tiền trong đó. Người ấy sẽ phải tranh chiến để chống lại sự cám dỗ tham lam đang nổi lên trong lòng. Một mặt thì vẫn biết nên gọi ngay và nói cho người rơi ví biết. Một mặt thì muốn nhặt và giữ lấy ví để chiếm lấy số tiền trong đó. Có một số trường hợp người ta thắng được sự cám dỗ này. Nhưng nếu trong hoàn cảnh người ấy đang rất rất cần tiền thì con hiểu là họ không thể cưỡng lại sự cám dỗ vì không có năng lực để chống đỡ.

Tâm trí thì vẫn nhận biết sự tốt lành và muốn làm theo sự ấy, nhưng xác thịt thì muốn chiều theo tội lỗi và tâm trí không thể quản trị được xác thịt, hoàn cảnh đó thật khốn khổ, như Sứ Đồ Phao-lô đã nói trong câu 24 vậy:

"Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?"

Con cảm tạ Chúa vì khi chúng con tin nhận Chúa thì chúng con có thánh linh, là năng lực của Chúa ở trong chúng con. Nếu có sự cám dỗ nào xảy đến mà chúng con xua đuổi nó không được thì chúng con chỉ cần kêu cầu Chúa Jesus giải cứu chúng con.

Con cảm tạ Chúa cho chúng con có năng lực của Chúa để sống. Có danh Chúa để kêu cầu. Con nghĩ, nếu người ta chờ đợi sự giải cứu của loài người cho một việc gì thì cũng phải tùy lúc, và cũng phải chờ đợi mà lại không biết là người ta có cứu được mình không. Nhưng Thiên Chúa của chúng con thì luôn dõi theo chúng con từng giây phút, lời chúng con chưa nói ra thì Ngài cũng đã biết hết cả. Chúng con thật phước hạnh khi có Chúa bên mình! Con nguyện xin Chúa giúp con cứ luôn biết nắm chặt tay Chúa mà yên tâm vui sống mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
24/03/2023 23:51

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con giờ này. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong việc suy ngẫm Lời Hằng Sống để Lời ấy nuôi dưỡng con. Con xin ghi lại những gì con hiểu và cảm nhận về Rô-ma 7:7-25.

Thưa Cha, con hiểu rằng kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội lần đầu tiên, thì đã tự mở cửa cho tội lỗi có quyền vào cư trú trong xác thịt mình. Từ đó loài người bị tội lỗi bắt phục cho đến khi sự chết đến mới có thể thoát khỏi tội lỗi như Lời Chúa phán “vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:17b).

Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ luật pháp mà con người mới nhận ra đâu là tội lỗi. Trong lệnh truyền đầu tiên của Thiên Chúa dành cho loài người trong Sáng Thế Ký 2:16-17 bao gồm cả điều răn và luật pháp.

Điều răn là lệnh Thiên Chúa truyền cho loài người thi hành: “Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến;” .

Luật pháp nêu ra hình phạt khi vi phạm điều răn: “vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.

Nếu không bởi án chết luật pháp định ra cho việc ăn Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì loài người không biết đến sự phạm tội khi vi phạm điều răn này. Vì thế con hiểu câu Phao-lô nói: “khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết”, nghĩa là bởi điều răn thì tội lỗi được dịp sống dậy, thúc giục loài người vi phạm điều răn, từ đó khiến loài người chết.

Điều răn dạy loài người hướng đến sự sống, không ăn Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì sẽ được sống đời đời vui thỏa bên Chúa, nhưng tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà lừa gạt loài người “chẳng chết đâu”, và bởi đó giết chết loài người. Đó chính là “Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.”.

Thưa Cha, con hiểu rằng tội lỗi rất nguy hiểm, độc ác và tinh vi, nó đã thành công lừa gạt loài người bởi sự tinh vi trong sự dối trá của nó. Một khi loài người phạm tội rồi thì không còn năng lực để chống trả và từ bỏ tội lỗi nữa, ấy là sự nguy hiểm. Dù biết điều lành và muốn làm nhưng không có năng lực để làm, nhưng cứ làm ra điều dữ dẫn đến sự chết, ấy là sự độc ác của tội lỗi. Từ sự phạm tội này sẽ dẫn đến sự phạm tội khác, và cứ thế tội lỗi cầm quyền luôn trên xác thịt, trong khi xác thịt còn chưa chết thì tội lỗi vẫn không buông tha.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì loài người đã ăn và nếm biết Điều Ác nên đã ở dưới ách nô lệ tội lỗi, vui thú trong tội lỗi, muốn chối bỏ những sự cáo trách của lương tâm. Nhưng ban đầu loài người đã được dựng nên theo hình và tượng Thiên Chúa, nên tận sâu trong bản chất con người vẫn hướng về sự công bình, thánh sạch và yêu thương. Chính vì thế trong con người luôn có sự tranh chiến, bất an dai dẳng khi phạm tội. Phạm tội khiến con người thỏa mãn, vui thú đôi chút, sau đó lại bị giằng xé, ray rứt, sự khốn khổ ấy lại thúc giục con người phạm tội tiếp để đổi lại chút niềm vui tạm bợ, sự an ổn giả tạo, vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại và nhấn chìm con người trong sự đau đớn, khốn khổ.

Thưa Cha, con học được rằng có những thứ không cần biết rõ, chỉ cần vâng theo Lời Cha thì ấy là sự khôn sáng nhất mà con đạt được. Xưa kia nếu tổ phụ chúng con vâng lời, không ăn cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì loài người chúng con đâu biết đến Điều Ác. Và đã không chịu sự khốn khổ, không bị ngăn cách với tình yêu của Cha rồi!

Một lần nữa, con xin dâng lời cảm tạ Cha đã giải cứu loài người chúng con ra khỏi thân thể của sự chết này qua Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã đến để cứu chuộc con khỏi ách nô lệ của tội lỗi, làm Chúa và làm chủ đời sống con, nguyện con được mang ách của Ngài, bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài mãi. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban cho con những sự hiểu biết này, giúp con hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm và độc ác của tội lỗi, để con tỉnh thức chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đón con. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/03/2023


Trần Thị Thu Hương
25/03/2023 07:46

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 7:7-25 như dưới đây:

Luật pháp là thánh, là công chính, và tốt lành. Luật pháp chỉ ra cặn kẽ những sự vi phạm của con người. Dựa vào luật pháp chúng con thấy rõ mình đã sai trái ra sao. Trước khi có luật pháp, chúng con có lúc vi phạm nhưng chưa có sự hiểu rõ sự vi phạm của mình, nhưng từ khi biết luật pháp thì chúng con đã hiểu điều mình vi phạm. Bản tính tội trong con người cũ trước đây của chúng con thì thôi thúc, khiến chúng con càng phạm tội càng hơn. Bản tính tội trong con người cũ của chúng con có quyền lực khiến chúng con phạm dù chúng con không muốn. Bản tính tội muốn phạm tội nên nó đưa ra những lý luận, lèo lái, bẻ cong luật pháp của Chúa mà khiến chúng con phạm tội. Nếu chúng con không phạm tội, không thoả mãn bản tính ưa thích làm ra tội thì bản tính tội trong chúng con lên án, làm khổ chúng con.

Khi một người còn bản tính tội là còn nô lệ cho tội lỗi, dưới quyền lực của tội. Hậu quả của tội lỗi là sự chết nên thân thể còn dưới quyền tội lỗi là thân thể của sự chết.

Khi chưa được cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi thì chúng con thấy rõ sự tranh chiến trong con người mình, có lúc muốn làm điều lành nhưng không làm được vì sức mạnh của tội lỗi cai trị trong con người cầm giữ chúng con.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã cứu con ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là cách duy nhất khiến con người có thể làm điều lành, có thể vâng theo luật pháp trong tâm trí mình và có quyền làm cho trọn mà không còn bị nô lệ của quyền lực tội lỗi bên trong nữa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Huỳnh Christian Anh
25/03/2023 22:14

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!

8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con học Lời Cha. Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu của con trong Rô-ma 7:7-25 như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, trước khi A-đam đầu tiên phạm tội thì chưa có tội lỗi, tức là chưa có điều ác. Kể từ khi A-đam đầu tiên phạm tội không vâng Lời Chúa thì tội lỗi đã vào trong thế gian và loài người đã biết phân biệt điều thiện, điều ác. Tội lỗi đã bắt đầu cai trị loài người kể từ đó. Và bản tính chống nghịch Thiên Chúa đã từ A-đam đầu tiên mà duy truyền cho toàn thể loài người. Dù lúc đó luật pháp chưa được ban hành qua chữ viết nhưng luật pháp đã được ban hành bởi Lời phán của Thiên Chúa. Vì vậy, tội lỗi vẫn có đó và khuynh hướng của loài người là thích làm theo sự tham muốn của xác thịt. Và cứ thế loài người cứ chìm đắm trong tội lỗi.

 Thưa Cha, con hiểu rằng khi chưa có luật pháp thì loài người không biết đó là tội nhưng tội lỗi vẫn có đó. Khi luật pháp đến, loài người biết tội lỗi đem đến sự chết và luật pháp đem sự sống. Nhưng loài người đã bị tội lỗi cai trị, loài người không thể thoát ra khỏi tội lỗi tức là loài người chết còn tội lỗi sống. Loài người luôn sống trong đau khổ bởi tội lỗi gây ra nhưng loài người vẫn thích làm tội bởi tội lỗi đem đến sự thỏa mãn tham muốn bất chính của xác thịt trước khi đem đến sự đau khổ. Và cái vòng lẩn quẩn đó cứ theo loài người hết đời nọ đến đời kia. Cho đến khi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Thì những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, chịu chết đi con người cũ và sống lại con người mới trong Đấng Christ Jesus thì người đó mới thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi. Vậy nên, nội dung câu 19 không còn áp dụng cho con dân Chúa nữa.

Con dân Chúa hoàn toàn có thể tự làm chủ bản thân mình, con dân Chúa hoàn toàn có thể vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ như sứ đồ Phao-lô đã nói: " Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự." ( Phi-líp 4:13).

Thưa Cha! Con thật không muốn nhìn lại con người cũ của con chút nào vì nó quá xấu xa, đầy gian ác và rất khốn khổ khi phải làm nô lệ cho tội lỗi. Nhưng con vẫn phải nhìn lại để thêm lời tạ ơn Cha. Con tạ ơn Cha đã dẫn con về với lẽ thật, để rồi hiện nay con không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được nếm trải sự ngọt ngào trong điều răn và luật pháp của Ngài. Và qua điều răn và luật pháp con được bình an cùng sự thỏa lòng. Con biết ơn Cha thật nhiều. Con cầu xin Cha ban cho con năng lực, ý chí mạnh mẽ và lòng quyết tâm sống thánh khiết đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
25/03/2023


Nguyễn Xuân Bắc
26/03/2023 02:25

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Ngài đã tiếp tục dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 7:7-25 con hiểu như sau:

Rô-ma 7:7-25
7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Thưa Cha, trong câu 9 ông Phao-lô nói tôi từng sống mà không có luật pháp có nghĩa là ông đã sống thời thơ ấu không biết mình phạm tội, nhưng khi điều răn đến thì ông ý thức về sự phạm tội, ông biết mình phạm tội dẫn đến sự chết, và tội lỗi cứ thôi thúc phạm tội ở trong ông nên tội lỗi sống và ông chết.

Thưa Cha, tội lỗi đã qua điều răn mà lừa gạt loài người nghĩa là điều răn chỉ cho thấy sự phạm tội của loài người, nhưng tội lỗi đã bớt đi điều răn, làm sai lệch đi điều răn, lừa gạt để loài người phạm tội. VD: Điều răn nói ngươi chớ làm tượng chạm, chớ hầu việc tượng, điều răn hãy giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.

Thưa Cha, Giáo Hội Công Giáo dạy rằng, điều răn tôn thánh ngày Thứ Bảy Sa-bát đã bị hủy bỏ vì Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại vào ngày Chủ Nhật, điều răn thời Cựu Ước không còn áp dụng thời Tân Ước này. Thưa Cha, họ đã dẫn dắt loài người phạm tội, họ dạy những điều mà Đức Chúa Jesus không phán dạy, thật là một sự lừa dối tinh vi làm cho biết bao người tin theo, nguyện xin Cha tiếp tục mở lòng mở trí cho những người trong giáo hội nhận biết được lẽ thật của Lời Ngài.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Ngài đã cho con biết sự tội lỗi là trái với Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, và đã cứu con thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, nguyện xin Chúa tiếp tục thánh hoá con qua Lời của Ngài và ban ơn thêm sức trên đời sống con để con chia sẽ, kêu gọi người dân Việt Nam tìm về với lẽ thật của Ngài qua các trang mạng của Hội Thánh con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc.
26/03/2023


Bùi Quốc Huy
26/03/2023 06:18

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 7:7-25 như sau:

Con hiểu rằng nhờ có luật pháp của Chúa mà chúng con biết được cách rõ ràng một người phạm tội gì. Thí dụ luật của Chúa nói rằng: ngươi chớ tham muốn mà người đó vi phạm luật ấy thì người ấy phạm tội tham muốn.

Con hiểu rằng điều răn, luật pháp của Chúa là thiêng liêng, là thánh, là tốt lành nhưng khi một người chưa hoàn toàn đầu phục Chúa thì người ấy không đủ năng lực để chống lại tội lỗi.
Dù người ấy rất muốn làm điều lành nhưng họ không làm được, nhưng điều dữ không muốn làm thì lại làm. Tội lỗi luôn thôi thúc họ.

Con hiểu rằng khi một người hoàn toàn đầu phục Chúa, dâng trọn đời sống mình cho Chúa thì người ấy mới được Chúa ban năng lực để giữ các điều răn, luật pháp của Chúa, mới đắc thắng được tội lỗi. Chỉ ở trong Chúa thì người ấy mới không còn khổ sở và mới có sự bình an thật.

Con cảm tạ Chúa vì trước khi tin nhận Chúa con là người xấu xa gian ác chiếu theo luật của Chúa. Hiện tại con thật tin Chúa và con đang sống đúng theo luật của Chúa đã dạy. Con không còn bị tội lỗi thôi thúc nữa nhưng được thôi thúc bởi việc làm theo Lời Chúa, việc giữ mình thánh khiết.

Nguyện xin Chúa giúp con đủ năng lực để luôn sống đẹp ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
26/03/2023


Lê Minh Dương
27/03/2023 21:30

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong Rô-ma 7:7-25. Con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con chú ý đến lời này của Phao-lô trong câu 9:

"Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!"

Thưa Cha, Phao-lô từng sống mà không có luật pháp, có nghĩa là ông chưa biết đến điều răn được chép thành chữ viết. Nhưng khi ông biết đến điều răn, có nghĩa là khi ông phạm tội giết người thì điều răn: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người" sẽ lên án ông. Nhưng ông không có năng lực để chiến thắng tội lỗi, dù biết đó là tội nhưng ông cứ phạm tội và phạm tội càng hơn so với khi chưa biết đến điều răn. Vì thế tội lỗi sống và ông chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23).

Thưa Cha, xưa kia Phao-lô chưa tin Chúa Jesus nên khi điều răn đến thì tội lỗi sống trong ông và ông chết, đó là điều hiển nhiên của một người không có Chúa. Nhưng chúng con là những con dân Chúa, và điều răn đã đến một cách rõ ràng với chúng con, nhưng chúng con đang sống hay đang chết? Thưa Cha, chúng con từng sống không có luật pháp, thì chúng con phạm cứ phạm tội bởi chúng con bị nô lệ cho tội lỗi. Nhưng khi điều răn đến, nếu chúng con không tin nhận Chúa thì chúng con cứ làm ra tội càng hơn. Nhưng khi chúng con là con dân của Ngài, thì khi nhận biết mệnh lệnh nào thì mỗi mệnh lệnh đó, điều răn, luật pháp đó như là thức ăn nuôi dưỡng mỗi người. Như Lời Chúa có chép:

"Đức Chúa Jesus phán với họ: Thức ăn của Ta ấy là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và làm trọn công việc của Ngài." (Giăng 4:34).

Thưa Cha, con hiểu rằng một người biết luật pháp mà không tin nhận Chúa thì tội lỗi sống và người đó chết. Người tin Chúa nhưng không hết lòng sống cho Ngài sẽ bị thôi thúc phạm các điều răn của Ngài nên dễ sa vào cám dỗ mà phạm tội. Nếu vậy tội lỗi sống và họ cũng chết. Chỉ có người hết lòng sống theo Lời Chúa, họ sẽ dễ dàng vượt qua cám dỗ mà sống đẹp lòng Chúa, vậy tội lỗi chết đối với họ và họ sống, và họ sống là sống cho Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã dạy cho con được hiểu những điều trên. Nguyện xin Ngài giúp luôn yêu thích Lời Ngài, xin cho con sống mỗi ngày trên đất là sống vì Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Nguyễn Thị Thùy Linh
30/03/2023 20:02

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn cho con trong sự hiểu Lời của Ngài để con luôn ghi nhớ và áp dụng vào đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô muốn nói đến việc tội lỗi cai trị trên loài người nên dù cho loài người có nhận biết sự đó là không đúng, là tội nhưng không có năng lực để chống trả. Loài người cứ phải làm ra tội mặc dù họ không muốn.

Con hiểu rằng Thiên Chúa đặt ra luật pháp là để cho loài người làm kim chỉ nam cho đời sống mình. Giúp cho loài người không luôn tuồng trong tội nữa mà phải có giềng mối và kỷ cương. Chính vì thế mà luật pháp sẽ thi hành án phạt trên tội lỗi. Ai không phạm tội, phạm pháp thì luật pháp không lên án họ. Nhưng ai sống dưới luật pháp có nghĩa là vẫn còn tội lỗi cai trị, vẫn phạm tội, làm ra tội thì luật pháp có hình phạt.

Thưa Cha! Con hiểu rằng tuy loài người đã bị băng hoại bởi tội lỗi, nhưng sâu thẩm bên trong tấm lòng của mỗi một người vẫn còn lương tâm thiện mà Chúa đã đặt để trong loài người từ buổi sáng thế. Loài người biết bất hiếu, tà dâm, trộm cắp, dối trá, tham lam...là sai. Loài người vẫn biết ganh tỵ là xấu, giết người là tội và nói hành nói xấu là một thói hư tật xấu. Nhưng bởi tội lỗi cư trú bên trong họ nên họ vẫn làm ra nó. Con hiểu cư trú có nghĩa là ở bên trong, trú ngụ bên trong bản ngã của loài người. Một sức mạnh thoi thúc, xúi giục loài người làm ra tội. Nhưng con cũng hiểu là loài người vẫn còn bản tính ham thích phạm tội cho nên khi có sự cám dỗ, thôi thúc trong lòng thì liền làm ra tội. Cũng có trường hợp người đó không thích làm ra tội nhưng vì những lý do khác nên bắt buộc phải làm. Vậy cho nên loài người bị cai trị bởi tội lỗi và loài người không có năng lực để chống cự lại.

Thưa Cha! Con đã từng biết Chúa từ khi con thơ ấu qua giáo hội Tin Lành. Nhưng đời sống của con chẳng khác nào người ngoại. Vi phạm hết thảy các điều răn. Con vẫn biết và ý thức được điều con làm ra đó là tội, như nói dối, tham lam, nói xấu, tà dâm...nhưng con vẫn làm. Một phần là vì tội lỗi vẫn còn cư trú trong con khi con không thật sự là người "Tin Chúa". Một phần là do con ham thích tội, vui sống trong tội, mặc dù đôi khi trong thâm tâm vẫn có sự cắn rứt, bất an. Nhưng tự lừa dối mình rồi sống theo ý mình thích, mình muốn. Nhưng kể từ khi con thật lòng ăn năn tội, chán ghét tội thì con thấy mình khác đi. Con có năng lực để chiến thắng. Con không tài giỏi gì hơn mà là con được Chúa ban cho năng lực đó là danh của Ngài để xua đuổi sự thoi thúc cám dỗ và tránh xa môi trường cám dỗ, quyết tâm từ bỏ tội. Tất cả là vì con đã thật lòng yêu Chúa và kính sợ Chúa. Con không muốn đóng đinh Đức Chúa Jesus thêm một lần nào nữa và càng không muốn Đức Chúa Trời buồn lòng vì con. Mỗi ngày ân điển của Thiên Chúa càng thêm lên thì lòng quyết tâm sống đẹp lòng Chúa cũng thêm lên trong con.

Con dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa vì con được ơn thương xót cứu con ra khỏi quyền lực của tội lỗi để giờ đây con được ở trong Hội Thánh, ở trong ân điển của Ngài. Con biết rằng con đường theo Chúa không hề dễ dàng vì ma quỷ luôn rình rập mà cắn nuốt. Ranh giới sự sống và sự chết thật mỏng manh khi con có một chút lơ là hay chủ quan. Hay để lòng chiều theo những cảm xúc, tham muốn, bất chính của xác thịt mà không cậy nương nơi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Cầu xin Cha giúp con luôn vững vàng giữ vững đức tin của con cho đến cùng. Nguyện xin Lời Ngài nhắc nhớ con rằng con đã được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, vậy nên con hãy cứ ở lại trong Hội Thánh và trong ân điển của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/03/2023


Vũ Thị Thư
01/04/2023 22:19

Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác

7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay cho con được học phân đoạn Thánh Kinh sách Rô-ma 7:7-25 với chủ đề “Luật Thiện và Luật Ác”. Nguyện xin Cha ở cùng ban ơn dạy dỗ hướng dẫn con trong sự học hỏi Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con. Sau đây con xin trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

Thưa Cha, qua phân đoạn này con học được rằng, khi loài người bắt đầu phạm tội thì bản chất tội lỗi di truyền cho toàn thể dòng giống loài người, dù Chúa đặt để trong loài người sự nhận biết về một Đấng Tạo Hóa, sự nhận biết đúng sai phải trái, họ biết phân biệt điều thiện và điều ác, điều lành và điều dữ, họ biết phải làm lành lánh ác. Nhưng với xác thịt đã bị bán cho tội lỗi, trở nên nô lệ cho tội lỗi thì rốt cuộc họ không thể làm điều mà họ muốn nhưng làm những điều mà họ không muốn và tiền công mà họ nhận được đó chính là sự chết.

Thưa Cha, luật pháp và điều răn là tốt, là thánh, công bình và tốt lành, nhưng luật pháp, điều răn đã chỉ ra, phơi bày ra tội lỗi của loài người. Con hiểu câu “Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết”, là vì nếu không có luật pháp thì không có sự vi phạm luật pháp, ví dụ như việc trên một con đường, nếu không để biển cấm xe máy, xe ba bánh, thì việc xe máy và xe ba bánh đi vào con đường đó là không vi phạm pháp luật. Hay việc cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông, nếu không có luật đó thì người tham gia giao thông nếu có uống bia rượu khi tham gia giao thông sẽ là không vi phạm pháp luật.

Thưa Cha, qua phân đoạn này con còn hiểu rằng loài người không có năng lực để sống và làm theo điều thiện, giữ trọn điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, bởi loài người đã mang trong mình bản tánh tội lỗi, nhưng cảm tạ ơn Chúa, khi một người thực sự tin và tiếp nhận Tin Lành, tức là người đó ăn năn tội, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người đó có năng lực của Thiên Chúa để chống lại bản tánh xác thịt ưa thích tội lỗi của mình, đồng thời con người mới sống theo thần trí của Chúa ban cho giúp cho người đó muốn sống đời sống từ bỏ tội, kết quả cho Đức Chúa Trời.

Nguyện Chúa ban cho con đầy dẫy năng lực đến từ Thiên Chúa để con sống đẹp lòng Chúa, chiến thắng mọi thử thách cám dỗ và sự yếu đuối của xác thịt. Cảm tạ ơn Chúa cũng cho con tấm lòng không còn yêu mến thế gian và không còn muốn sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và mong muốn làm thành những việc lành mà Ngài giao phó cho chúng con. Mà một việc lành mà con mong ước sẽ hoàn thành đó là việc nuôi dạy các con đi theo con đường tin kính Chúa, được Chúa biến đổi, cũng như việc khích lệ người chồng của con, để chồng con luôn tin cậy Chúa và hết lòng sống cho Ngài. Nguyện Chúa cho gia đình con luôn ở trong sự quan phòng, che chở của Ngài và đời đời chúng con được an vui trong tình yêu và ân điển của Ngài. Xin Cha làm thành điều mà lòng con ước ao và không từ chối điều gì mà lòng con cầu xin Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 01/04/2023


Bùi Mạnh Cường
09/05/2023 18:40

Cảm tạ Chúa! Hôm nay con được suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh: Rô-ma 7:7-25. Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Chúa con biết rằng từ khi con là tội nhân là khi con chưa có điều răn và luật pháp của Chúa, khi đó con còn sống trong luật pháp loài người, sống trong sự chết của tội lỗi loài người. Tuy rằng lòng luôn hướng về điều lành nhưng khi trở thành hành động lại có lúc làm điều ác. Đúng như ông Phao-lô đã nói:Vì tôi không hiểu điều tôi làm: điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi thì tôi làm (Rô-ma:7:15). Dù biết rằng luật pháp loài người cũng tốt, nhưng không làm theo. Đó là bản tính tội đã được nhiễm từ tổ phụ A-đam. Nhiều khi con tự hỏi tại sao rõ ràng rằng con biết đó là tội, lỗi nghịch lại luật pháp loài người mà con vẫn phạm. Đến khi con tiếp nhận Tin Lành của Chúa con mới giải thích được đó chính là bản ngã tội lỗi xác thịt của loài người chúng con.

Thưa Chúa đến khi con được biết đến Tin Lành của Chúa, là khi con có luật pháp mới. Là khi con có Điều Răn. Luật pháp ở trong lòng con, cáo trách con mỗi khi con vấp phạm. Đôi lúc lòng con muốn giữ Điều Răn mà hành động con làm nghịch lại, con hiểu rằng là con đã yếu đuối, bản ngã xác thịt trong con lại nổi lên. Là lúc con đã đóng đinh Đấng Christ thêm một lần nữa. Con biết rằng dù là khi con đã có điều răn thì trong con vẫn còn có khi yếu đuối và dễ ngã lòng, nhưng chúng con có Chúa là Đấng ban năng lực cho con chiến thắng mọi cám dỗ, vì vậy con cần dựa vào sức Chúa, và dựa vào danh Chúa để chiến thắng mọi cám dỗ tội lỗi, xin Chúa ban thêm cho con năng lực để con luôn đứng vững trong luật pháp của Chúa, vâng phục Điều Răn của Chúa và luôn được sống trong ân điển của Chúa.

Con cảm tạ Chúa, nguyện xin Chúa ban thêm cho con lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và vâng phục mọi điều răn của Chúa. Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con luôn đắc thắng mọi cám dỗ, vượt qua mọi thử thách trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 09/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ