Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Hôm nay, ngày 05/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 1:7-14.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.
9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]
10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]
13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Như các luồng gió" và "như một ngọn lửa" có nghĩa gì (câu 7)?
2. Trong hai câu 8 và 9, danh từ "Đức Chúa Trời" nào chỉ về Đức Cha và danh từ "Đức Chúa Trời" nào chỉ về Đức Con?
3. Nhân xưng đại danh từ "Ngài" trong các câu 10-12 chỉ về ai?
4. Nhân xưng đại danh từ "Ngài" trong câu 13 chỉ về ai?
5. Danh từ "những thần linh" trong câu 14 chỉ về những ai?
6. các câu nào trong phân đoạn này nói giúp cho chúng ta hiểu, Đấng Christ chính là Thiên Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có hiểu rõ lẽ thật: Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời được Đức Chúa Trời sinh ra làm người, Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa và cũng hoàn toàn là loài người?
2. Nếu Đức Chúa Jesus Christ không phải là Thiên Chúa hoặc không phải là loài người thì có ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi loài người?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-gioi-thieu-thu-he-bo-ro/ /> https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0101-14-than-tinh-cua-dang-christ/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
06/03/2024 08:14

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ - Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]

Đức Chúa Trời phán về các thiên sứ do Ngài tạo dựng nên, để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con dân chân thật của Ngài, Ngài làm cho các thiên sứ có sức mạnh như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. Sức mạnh của các thiên sứ được ví như các luồng gió thổi, là những cơn cuồng phong, có sức phá hủy rất lớn, và các thiên sứ được ví như một ngọn lửa, có sức thiêu hủy mọi vật. Cảm tạ ơn Cha về sự Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió và lửa, để hầu việc Ngài qua sự phục vụ chúng con trước những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến trên đất này.

8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.

Nhưng về Đức Con, là Đức Chúa Jesus Christ thì Đức Chúa Trời ban cho Ngài danh hiệu cao nhất, là danh xưng Đức Chúa Trời. Ngai của Đấng Christ còn đến đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vương trượng công chính của Đấng Christ là quyền năng cai trị Vương Quốc của Ngài.

9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]
10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]

Đức Chúa Trời yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, Đức Chúa Trời của Đấng Christ đã xức dầu vui mừng cho Ngài, bên cạnh những môn đồ cùng dự phần vào sự xức dầu để hầu việc Chúa trong chức vụ.

Và từ ban đầu trong công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Jesus đã cùng Đức Cha và Đấng Thần Linh đã đặt nền của trái đất cách tốt lành trọn vẹn, và các tầng trời cũng do tay Ngài làm ra.

Các loài thọ tạo sẽ qua đi, nhưng Đức Chúa Jesus Christ còn đến đời đời. Loài người và muôn loài vạn vật sẽ hao mòn như cái áo choàng, vì các loài thọ tạo, từ loài người đến muôn vật đều có kỳ sinh ra và chết đi, nhưng duy Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng hiện có, đã có, và còn đến đời đời.

Đức Chúa Jesus Christ sẽ dùng quyền năng của Ngài, khiến muôn loài vạn vật sẽ biến đổi từng ngày, nhưng Ngài vẫn y nguyên, các năm tháng của Chúa là vô hạn, sẽ không bao giờ chấm dứt, vì Ngài là Đấng vô tiền, thoáng hậu, Đấng đời đời.

13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]

Đức Chúa Trời chưa bao giờ phán với các thiên sứ rằng: “Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ chân cho người?” Điều này nói lên những năm tháng Đấng Christ mang thân thể xác thịt của loài người, nhưng uy quyền của Ngài là uy quyền của Thiên Chúa, là cao trọng trước các thiên sứ hầu việc Ngài, và như đã được tiên tri về Đấng Christ, sau khi Ngài phục sinh, Ngài thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời; chuẩn bị cho sự phán xét toàn thể thế gian trong Kỳ Tận Thế.

14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Con hiểu rằng, đây là câu hỏi và cũng là câu trả lời về các thiên sứ là những thần linh, được Đức Chúa Trời tạo dựng nên để phụng sự Ngài, phục vụ con dân chân thật của Ngài, chính là chúng con, là những người sẽ được hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi đời đời.

Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu rõ một Lẽ Thật về thần tính của Đấng Christ, chính Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời, được Đức Chúa Trời sinh ra làm người, Ngài là Thiên Chúa có một và thật, và cũng hoàn toàn là loài người. Nếu Đức Chúa Jesus Christ không phải là Thiên Chúa thì sự Ngài bằng lòng đến thế gian, chịu chết không thể cứu chuộc toàn nhân loại tội lỗi, bởi chỉ Thiên Chúa, Đấng toàn năng vô hạn mới cứu được loài người hữu hạn. Hoặc nếu Đấng Christ không phải là loài người thì sự giáng sinh làm người, chịu chết thay cho tội lỗi toàn nhân loại không thể bày tỏ cho nhân loại qua sự chịu chết của Ngài trên cây thập tự bằng con người xác thịt thực hữu.

Con dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa về sự ban ơn của Ngài, cho con hiểu rõ sự mầu nhiệm về Đấng Christ, Thiên Chúa giáng sinh làm người, cứu con thoát khỏi sự chết đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

05/03/2024

...


Nguyễn Thị Thúy My
06/03/2024 18:03

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, chăm sóc gia đình con trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin ngày càng vững vàng, con cảm tạ ơn Cha.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.
9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]
10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]
13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 1:7-14 như sau:

• Các thiên sứ được Thiên Chúa dựng nên có năng lực vô hình được ví như các luồng gió, còn những người thuộc về Ngài được Ngài ban cho năng lực được ví như một ngọn lửa. Nhưng về Đấng Christ, là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người, thì Ngài đi lại và làm việc trên đất hoàn toàn như một người xác thịt. Ngài được Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Cha ban cho danh xưng cao quý là Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Con, Ngai của Ngài ngự là Ngai Vua còn đến đời đời trong Vương Quốc Trời. Vương trượng của Đấng Christ được gọi là vương trượng công chính, có nghĩa là Đấng Christ làm vua và cai trị bởi sự công chính.
• Là một vị vua cai trị bởi sự công chính, vì thế, mà Ngài yêu sự công chính và ghét điều phạm pháp. Bởi cớ ấy, Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Con tức là Đấng Christ, được Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Cha ban cho Ngài tất cả quyền cai trị như của chính Đức Chúa Trời. Đấng Christ được Đức Chúa Trời ban cho Ngài đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa, là Thần Lẽ Thật, sau khi Ngài chịu báp-tem tại sông Giô-đanh, còn gọi là Đức Thánh Linh. Những ai thật sự thuộc về Ngài là người cũng được đầy dẫy thánh linh trong sự vui mừng, bình an, và có năng lực của Thiên Chúa để làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi người.
• Và từ buổi đầu sáng thế, Đấng Christ trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời đã lập nền thế gian, các tầng trời cũng được Ngài làm ra bởi quyền năng của Ngài. Tuy nhiên, đến kỳ Ngài đã định, thì tất cả những gì thuộc về thế giới vật chất, bao gồm trời cũ, đất cũ, đều sẽ qua đi vì cớ sự phạm tội của loài người và các thiên sứ. Nhưng Ngài hằng còn đến đời đời là danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
• Ngài sẽ ban cho những ai thật sự thuộc về Ngài được thừa hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Ngài, được các thiên sứ theo phục vụ cho các công việc nhà Ngài qua các tôi tớ chân thật của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên, để qua đó con được hiểu rõ một lẽ thật rằng: Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời được Đức Chúa Trời sinh ra làm người, Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa và cũng hoàn toàn là loài người. Con cũng được sự an ủi và sự khích lệ lớn, khi con được làm con cái của Thiên Chúa, được thừa hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Ngài. Trong ngày Đấng Christ đến, thì thân thể xác thịt của những ai thuộc về Ngài sẽ được biến hóa cách vinh quang, được hiệp một cách mầu nhiệm với Đấng Christ và được đồng cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Trời.

Nguyện xin Cha giúp cho con luôn sống trung tín cho tới ngày Đấng Christ đến, con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
06/03/2024

...


Nguyễn Công Hải
07/03/2024 06:36

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một đêm nghỉ được bình an. Một ngày mới nữa lại bắt đầu trên đất, chúng con cầu xin Cha ban cho chúng con được sự vui thỏa, phước hạnh và thành công trên những việc tay chúng con làm. Nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con luôn ghi nhớ và đi theo đường lối tin kính và giữ vững đức tin dù có gặp hay ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giờ này, chúng con xin nêu sự suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 1:7-14, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con qua Lời của Ngài.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.

Câu 7-8: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời làm chứng về các thiên sứ và về Đức Chúa Jesus để làm nổi bật về thần tính của Đấng Christ. Các thiên sứ do Đức Chúa Trời dựng nên làm tôi tớ, để phục vụ ý muốn và công cuộc sáng tạo của Ngài, thiên sứ được ví như những luồng gió, tượng trưng cho sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Thiên sứ cũng được ví như ngọn lửa, tượng trưng cho sự thánh khiết và quyền năng. Nhưng khi nói về Con, tức là về Đức Chúa Jesus thì Ngài được xưng là Đức Chúa Trời, tức Đấng Christ là Thần, là Đấng Sáng Tạo hoàn toàn, có đầy đủ thần tính, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời. Ngai của Ngài còn tới đời đời, nghĩa là địa vị cai trị của Đức Chúa Jesus sẽ tồn tại vĩnh cửu, vương quyền của Con Đức Chúa Trời sẽ tồn tại vĩnh viễn. Chúng con hiểu “Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài”: Có nghĩa là Con Đức Chúa Trời cai trị bằng sự công chính và yêu thương.

9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]

Câu 9: Chúng con hiểu, Đức Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, Ngài là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của Đức Chúa Trời, mang bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương. Trong Đấng Christ không có sự bất khiết, bất chính và thiếu tình yêu thương, nên Ngài dù yêu tội nhân nhưng không chấp nhận tội lỗi. Sự tội lỗi là nguyên nhân duy nhất mà loài người bị cắt đứt trong sự tương giao với Ngài, bị xa cách mặt Chúa mãi mãi. Chúng con hiểu “Bởi cớ ấy” là bởi lý do đó vì Con Đức Chúa Trời yêu sự công chính và ghét sự phạm pháp, nên Ngài được Đức Chúa Trời xức dầu, ban cho Ngài sự vui mừng vĩnh cửu và niềm vui của Con Đức Chúa Trời được chia sẻ với tất cả những người ai tin nhận và vâng theo mọi ý muốn vào Ngài.

10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.

Câu 10: Chúng con hiểu, lúc ban đầu khi trời đất chưa được hình thành, Đức Chúa Jesus là Đấng Sáng Tạo nên trời đất và vũ trụ, công cuộc sáng tạo mọi tạo vật bao gồm đất, biển, các tầng trời, vũ trụ và mọi tạo vật trên đất đều là bởi tay của Ngài làm ra, không có bất cứ vật gì làm ra mà không bởi Ngài.

11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]

Câu 11-12: Chúng con hiểu, mọi vật rồi sẽ biến mất, muôn vật cũng đến ngày kết thúc và hao mòn đi. Nhưng Đức Chúa Jesus thì sẽ tồn tại vĩnh cửu, Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu. Như tác giả sách Thi Thiên 102:25-27, Đức Chúa Jesus sẽ hủy diệt trời đất như một chiếc áo choàng cũ. Trời đất sẽ thay đổi và biến mất, nhưng Đấng Christ thì vẫn y nguyên, Ngài tồn tại vĩnh cửu.

13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Cha đã phán với Đức Chúa Jesus và đặt Ngài vào vị trí ngồi bên hữu Ngài mà chưa bao giờ các thiên sứ nào được phán như vậy. Ngài cũng được Đức Chúa Trời đặt làm cai trị và quyền tể trị trên những kẻ thù nghịch lại mình, đó là những kẻ chẳng tin, chống nghịch và những kẻ phạm tội không chịu ăn năn. Điều này cũng cho thấy sự chiến thắng của Chúa Jesus Christ trên tất cả kẻ thù của Ngài. Chúng con cũng hiểu, các thiên sứ là những thần linh được Đức Chúa Trời sai để phục vụ con người, thiên sứ phục vụ những người tin nhận Chúa Jesus Christ và sẽ được hưởng sự cứu rỗi, được hưởng cơ nghiệp và đồng cai trị với Ngài.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con được học Lời của Ngài qua đoạn Thánh Kinh trên, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con để chúng con được hiểu biết hơn về địa vị và sự cao quý, thần tính, quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban Đức Chúa Jesus, là Thiên Chúa nhập thể làm người để hy sinh, chết thế cho tội lỗi chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con biết về vai trò quan trọng của các thiên sứ trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thiên sứ được Đức Chúa Trời sai xuống để phục vụ con người, đặc biệt là những người tin vào Chúa Jesus Christ và sẽ được hưởng sự cứu rỗi. Chúng con biết ơn sự phục vụ của các thiên sứ và tin cậy vào Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương và chăm sóc chúng con. Nguyện xin tình yêu, ân điển, sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ chúng con trong cuộc đời ngắn ngủi này. Chúng con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
08/03/2024 22:14

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con được bước vào ngày Sa-bát phước hạnh của Ngài, và được suy ngẫm Lời Ngài trong giờ này. Con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 1:7-14.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.

Thưa Cha, con hiểu hai câu Thánh Kinh trên nêu lên sự khác biệt giữa thiên sứ và Con là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời làm ra các thiên sứ là các thần linh vô hình như các luồng gió và họ là các tôi tớ phục vụ Ngài với năng lực như một ngọn lửa. Gió và lửa mà con được kinh nghiệm trong thuộc thể này là những lực lượng trong tự nhiên, để Đức Chúa Trời sử dụng theo ý muốn của Ngài. Một làn gió mát mẻ, một ngọn lửa ấm áp mang lại nhiều ích lợi cho đời sống con người, hay một cơn cuồng phong dữ dội của bão tố, một ngọn lửa hung hãn thiêu rụi mọi thứ, là đều do Ngài và tùy ý của Ngài.

Nhưng về Con thì được Đức Chúa Trời ban cho danh xưng "Đức Chúa Trời", ban cho ngai vị vua, cao cả, uy nghiêm và vĩnh cửu, với vương trượng của Ngài là biểu tượng của quyền cai trị. Đấng Christ là vua đời đời, Ngài sẽ cai trị bởi sự công chính và chính trực trong vương quốc của Ngài.

9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ trong thân vị loài người, được Đức Chúa Trời sinh ra, nên Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời của Đấng Christ và của muôn loài. Trong thời Cựu Ước, nghi thức xức dầu được thi hành trên những người được chọn vào một trong các chức vụ như: vua, thầy tế lễ, và tiên tri. Qua sự xức dầu, những người được chọn sẽ được Đức Chúa Trời ban cho đầy dẫy thẩm quyền và năng lực để hoàn thành chức vụ. Đức Chúa Cha xức dầu cho Đấng Christ để đồng thời nhận lãnh cả ba chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ và nhà vua. Sự xức dầu được thực hiện trước những người cùng dự phần với Ngài, vào trong sự vui mừng, vì Đấng Christ yêu sự công chính và ghét sự phạm pháp.

10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]

Thưa Cha, con hiểu câu 10 đến câu 12 nhắc lại công việc sáng tạo của Đấng Christ trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời, và sự thực hữu đời đời của Ngài. Vì Đấng Christ là Thiên Chúa, chính Ngài đã đặt nền móng cho trái đất, giúp trái đất treo vững vàng trong khoảng không, và vận hành theo quy luật của Ngài định cho nó. Ngài làm ra các tầng trời, dựng nên thế giới vật chất trong thuộc thể bao gồm trái đất, bầu khí quyển, vũ trụ với vô số thiên hà, và cả thế giới thuộc linh nơi tầng trời thứ ba bao gồm thiên đàng và hỏa ngục.

Trái đất và các tầng trời dẫu là công trình sáng tạo vĩ đại của Thiên Chúa, nhưng rồi chúng cũng sẽ qua đi, hao mòn như cái áo, sẽ bị cuốn lại như chiếc áo choàng, nhưng Đấng Christ thì đã có và sẽ còn mãi. Vạn vật sẽ biến đổi, nhưng Ngài vẫn y nguyên, sự tồn tại của Ngài là vô hạn.

13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Thưa Cha, con hiểu câu 13 và 14 cũng tương tự như câu 7 và 8, nêu lên sự khác biệt giữa thiên sứ và Con. Vị trí ngồi bên phải Đức Chúa Trời là cao trọng và với thẩm quyền của Thiên Chúa, có uy quyền như Đức Chúa Trời, nên dù Đấng Christ mang thể xác thịt của loài người, thì Ngài là cao trọng hơn hết thảy thiên sứ. Vì họ là những thần linh được dựng nên để phụng sự Thiên Chúa và được Thiên Chúa sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi, là những người nhận được sự sống đời đời, với quyền đồng cai trị cùng Đấng Christ trên toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Chúa cho con ghi chép lại những gì con được hiểu về Đấng Christ. Những câu Thánh Kinh trên bày tỏ cách rõ ràng, Đấng Christ hoàn toàn là người và hoàn toàn là Thiên Chúa, nhờ vậy mà loài người chúng con mới nhận được sự cứu rỗi nhờ sự chết chuộc tội của Ngài. Vì là người yêu sự công chính và ghét sự phạm pháp nên Ngài có thể thay cho loài người chuộc tội, và bởi mạng sống vô hạn của Thiên Chúa, mà Ngài có thể chết thay cho toàn bộ tội lỗi của loài người. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Ngài. Nguyện mọi lời ca tụng, sự tôn quý, sự vinh quang và quyền lực thuộc về Đức Chúa Trời và Chiên Con cho tới đời đời! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/03/2024

...


Kim Loan Nguyen
09/03/2024 17:39

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Toàn Năng, Cha Kính Yêu đời đời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được một ngày bình an và được tự do cùng vui thỏa được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha luôn quan phòng, gìn giữ con cho đến khi Đấng Christ đến. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con xin được ghi lại sự học hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 1:7-14 như sau:

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.

Câu 7 và câu 8: Con hiểu rằng, tiếp nối ở câu 6 Đức Chúa Trời đưa ra các lời phán về các thiên sứ và Đức Chúa Jesus Christ là Con Đầu Lòng của Ngài, để cho con dân Chúa và toàn thể loài người nhận biết rõ hơn về thần tính, địa vị cùng quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ.

Về các thiên sứ, Đức Chúa Trời phán họ là các thần linh do Ngài tạo dựng nên để phụng sự Ngài. Các thiên sứ được ví như những luồng gió và như những ngọn lửa. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán về Đức Con là Đấng Christ thì Ngài phán là Đức Chúa Trời. Nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ cũng là một vị thần, Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, Ngài bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời. Ngài được Đức Chúa Trời ban cho vương trượng công chính để cai trị mọi cơ nghiệp, Vương Quốc của Đức Chúa Trời bằng sự công bình, yêu thương, thánh khiết. Và sự cai trị cùng vương quyền của Ngài sẽ còn tới muôn đời vĩnh cửu.

9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]

Câu 9: Con hiểu rằng, Đấng Christ là sự chiếu sáng ra vinh quang của bản thể Đức Chúa Trời với sự công chính, yêu thương và thánh khiết. Mặc dù Ngài yêu loài người, chấp nhận hy sinh bản thân mình để cứu chuộc nhân loại, nhưng không có nghĩa là Ngài yêu thích tội. Bởi trong Ngài không hề có tội và Ngài biết rằng không gì có thể làm loài người xa cách Thiên Chúa ngoại trừ tội lỗi, nên Ngài cũng chỉ yêu những sự công chính và ghét sự phạm pháp.

Bởi vì Đấng Christ yêu sự công chính và ghét sự phạm pháp, cho nên Đức Chúa Trời đã xức dầu vui mừng cho Ngài. Ngài được nhận lãnh các chức vụ là thầy tế lễ, tiên tri và nhà vua để Ngài có đầy đủ thẩm quyền và năng lực hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và để cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, hết lòng sống và làm theo Lời dạy của Ngài thì cũng sẽ được Đức Chúa Cha cho dự phần chung với Ngài. Là cùng được hưởng niềm vui trong sự sống vĩnh cửu và được đồng cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.

10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]

Câu 10-12: Con hiểu rằng, và từ lúc ban đầu khi trời đất thế gian chưa được hình thành. Chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã đặt nền cho trái đất tạo dựng cả các tầng trời. Mọi thứ đều là từ tay Ngài dựng và tạo thành. Con hiểu rằng mọi vật dù có tốt đẹp, bền chắc đến đâu rồi cũng sẽ có một ngày bị hao mòn, hư mất hoặc sẽ biến đổi hết đi. Nhưng bởi Đấng Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, là Đấng tự có và mãi có. Nên dù thế gian có thay đổi, qua đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, và dù thời gian cứ trôi đi không ngừng, thì Ngài vẫn cứ mãi có. Thời gian cũng không ảnh hưởng được đến Ngài.

"Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên". Khi đọc đến câu này con rất ấn tượng, con suy nghĩ đến bản thân mình chỉ là một loài người nhỏ bé, so với bất cứ biển, đất, hay các tầng trời con chỉ như một hạt cát ở sa mạc mênh mông rộng lớn.

Nhưng khi Ngài ví những trái đất, biển, muôn loài, cả các tầng trời, những vật được Ngài dựng nên chỉ như một cái áo choàng, Ngài chỉ cần muốn nó biến mất thì nó biến mất, muốn thay đổi thì thay đổi. Điều này cho con kinh nghiệm hơn về sức mạnh tể trị của Ngài và con hình dung được rõ hơn một vị Thần tồn tại vĩnh hằng.

13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, các thiên sứ cũng được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Cha chưa bao giờ phán với họ rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? Đây là một câu hỏi, nhưng cũng là câu trả lời. Và lời phán này một lần nữa làm nổi bật lên và khẳng định một cách mạnh mẽ về địa vị cao trọng, quyền uy của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy Ngài là con người nhưng Ngài được Đức Chúa Cha ban cho địa vị ngồi bên phải Đức Chúa Trời, được cai trị những kẻ thù chống nghịch Ngài và được phán xét toàn thế gian này.

Con hiểu rằng, các thiên sứ là các thần linh được Đức Chúa Trời dựng nên để phụng sự Thiên Chúa. Và Ngài còn sai họ đi phục vụ những người được hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi là những người được đồng cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời với Đấng Christ. Hay nói cách khác chỉ có những ai là những con dân chân thật trong Hội Thánh, sống trung tín với Ngài cho đến chết mới được hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Bài học này cho con nhận thức càng rõ hơn không chỉ quyền năng, địa vị sự cao trọng của Đấng Christ. Và con nhận thức rõ hơn địa vị của những con dân Chúa trong Hội Thánh, những người trung tín với Ngài cho đến chết. Con cũng được thêm lên sự hiểu biết về Đấng Christ. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ bài học này, để con luôn biết tự dặn lòng hoàn thành cuộc đua của mình, cho con cũng là một trong những con cái được hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài. Nguyện lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Bùi Văn Vũ
11/03/2024 22:30

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho và gìn giữ con một ngày được mọi sự bình an. Cảm tạ ơn Ngài giờ này Ngài ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 1:7-14. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, về các thiên sứ thì Ngài làm ra như các luồng gió và tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. Gió không nhìn thấy được, cả hai không cầm nắm được nhưng lại có sức mạnh rất lớn, một ngọn lửa có thể thiêu cháy cả một khu rừng. Tuy sức mạnh và quyền phép của thiên sứ to lớn là vậy nhưng Ngài tạo ra chỉ để phục vụ Ngài và hầu việc Ngài.

Còn về Con là Đức Chúa Jesus thì Ngài lại phán rằng, "Hỡi Đức Chúa Trời! ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài."

Con hiểu rằng, Ngôi Lời trước khi giáng thế, Ngài là Thiên Chúa, Ngài bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời. Bởi tình yêu mà Ngài lìa bỏ ngôi vị cao sang, giáng thế làm người, chết trên thập tự giá để hoàn thành chương trình cứu rỗi loài người chúng con.
Dẫu khi mang thân thể loài người nhưng Ngài vẫn là Thiên Chúa, ngai của Ngài còn đến đời đời, quyền cai trị của Ngài là quyền cai trị trong sự công chính.

9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, cũng như Đức Cha, và Đấng Thần Linh, Đức Chúa Jesus cũng là Thiên Chúa, bản tính của Ngài là công chính, thánh khiết, yêu thương.
Ngài yêu sự công chính, bởi vậy để loài người được cứu rỗi, Ngài đã chết để gánh thay hình phạt dành cho loài người.
Ngài ghét sự phạm pháp bởi vậy huyết của Ngài đổ ra để rửa sạch bản tính tội lỗi của loài người, để những ai tin nhận Ngài thì được chuộc ra khỏi nô lệ của tội lỗi, và có năng lực sống theo luật pháp của Ngài.

"Bởi cớ ấy, Đức Chúa Trời của Ngài sức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người được dự phần với Ngài."
Con hiểu rằng, sự xức dầu cho Đức Chúa Jesus để Đấng Christ thi hành chức vụ, là tiên tri, là thầy tế lễ và nhà vua. Dầu vui mừng bởi qua sự thi hành chức vụ đó mà những ai bên cạnh Ngài, tin sự chết chuộc tội của Ngài thì nhận được sự cứu rỗi từ Ngài, và được đồng cai trị cơ nghiệp cùng Ngài cho đến đời đời.

10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "từ ban đầu Ngài đã đặt nền của trái đất" có nghĩa là trái đất và muôn loài vạn vật trong nó đều được sáng tạo bởi Ngôi Lời.
Không những vậy, "các tầng trời là công việc của tay Ngài". Các tầng trời bao gồm tầng trời thứ nhất là không gian trong vòng khí quyển, tầng trời thứ nhì là khoảng không vũ trụ chứa dải ngân hà, tầng trời thứ ba chính là thiên đàng là nơi Thiên Chúa ngự.

Bởi loài người tội lỗi, nên loài người và muôn vật cứ băng hoại theo thời gian, và hao mòn như một chiếc áo. Nhưng Ngài là Thiên Chúa, bản tính của Ngài là công chính, thánh khiết, yêu thương, Ngài trước sau như một, không thay đổi cho đến đời đời.

13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Thưa Cha! Con hiểu rằng, không có một thiên sứ nào mà Cha phán rằng: "Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi". Nhưng duy nhất Đức Chúa Jesus thì Ngài phán như vậy. Những thiên sứ mặc dù có quyền phép nhưng được Ngài tạo ra để phục vụ Ngài và những người được hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên.
Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Bởi tình yêu mà Cha đã thiết lập và ban cho chúng con chương trình cứu rỗi. Bởi tình yêu mà Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng thế làm người để chết thay cho chúng con. Bởi tình yêu mà Đức Thánh Linh ngự vào chúng con, ban năng lực trên chúng con, dạy dỗ, dẫn dắt, cáo trách, cầu thay, làm chứng cho chúng con, giúp chúng con giữ được sự cứu rỗi cho đến cuối cùng.
Nguyện xin Cha, ban ơn gìn giữ mỗi chúng con, cho chúng con luôn tỉnh thức để biết mình đang luôn trong trận chiến thuộc linh, cho chúng con biết dùng khí giới mà Ngài ban cho chúng con để chống trả lại sự tấn công của kẻ thù. Để trong ngày Đấng Christ tái lâm, ai nấy trong chúng con cũng được cất lên trở về thiên đàng cùng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
11/03/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
12/03/2024 07:13

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn thêm sức và cho con có thời gian cùng phương tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 1:7-14.

Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Lời Chúa con nhận biết rằng, danh từ "Đức Chúa Trời" ở trong câu 8 và vế đầu của câu 9 chỉ về Đức Chúa Con và danh từ "Đức Chúa Trời" ở vế sau của câu 9 chỉ về Đức Chúa Cha. Tiếp theo câu 10 tới câu 12 đại danh từ “Ngài” tiếp tục chỉ về Đấng Christ cùng với sự bày tỏ về công việc sáng tạo của Ngài trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời. Đại danh từ “Ngài” trong câu 13 lại chỉ về Đức Chúa Cha. Điều đó cho con nhận biết rằng, chính Đức Chúa Cha đã ban cho Đấng Christ danh hiệu tối cao là Đức Chúa Trời và Ngài hằng có cùng Đức Chúa Trời, trong thân vị Thiên Chúa, Ngài bình đẳng bình quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh.

Thiên Chúa dựng nên các thiên sứ là những thần linh được ban cho năng lực mạnh mẽ như gió và lửa, sức mạnh ấy là để phục vụ Thiên Chúa và những người được ở trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi mà Ngài đã sẵn dành ban cho những ai thật lòng đặt lòng tin nơi ơn cứu chuộc qua Đấng Christ. Thật là một ân huệ lớn lao mà con đây chỉ biết dâng lời cảm tạ bởi tự biết rằng con chẳng đáng chi, cũng chẳng là gì trước mặt Chúa, mọi sự con có được đều bởi sự ban cho đến từ Ngài.

Kinh thưa Chúa Từ Ái!
Lòng con rung động cung bậc cảm xúc của sự biết ơn, con biết ơn Thiên Chúa bởi chương trình diệu kỳ Ngài dành cho nhân loại đang đi vào chốn hư mất này. Con cảm tạ ơn Chúa về lẽ thật Đấng Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời được sinh ra làm người, Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa cũng hoàn toàn là loài người. Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa để sự không bị giới hạn của Ngài cứu được toàn thể loài người, Ngài hoàn toàn là loài người để đứng thay vào vị trí bị hình phạt, gánh thay mọi tội lỗi cho loài người đáp ứng sự sửa phạt công chính của Đức Chúa Trời đối với mỗi một tội nhân. Nếu Đấng Christ không hoàn toàn là Thiên Chúa hoặc không hoàn toàn là loài người thì ơn cứu rỗi không còn ý nghĩa và năng quyền trọn vẹn như hiện tại.

Thật là một chương trình toàn hảo chỉ có nơi Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Mưu Luận, Công Chính, Thánh Khiết, tình yêu Ngài dẫy đầy đối cùng loài người. Thật không có lời lẽ nào, ngôn ngữ nào của loài người có thể nói cho thấu sự cao sâu, mầu nhiệm trong đường lối của Ngài ngoài sự bày tỏ từ chính Ngài.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lòng con ngợi tôn và biết ơn Ngài. Nguyện xin Chúa ban năng lực để khiến con đây biết thể hiện lòng biết ơn bằng hành động cụ thể đáp ứng lại tình yêu của Ngài mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 05/03/2024

...



Nguyễn Thị Thu Thủy
12/03/2024 10:06

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con được thời gian, sức khỏe, và sự thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.
9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]
10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]
13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Lạy Chúa, con hiểu rằng:

1. Các thiên sứ được Thiên Chúa tạo dựng nên. "Như các luồng gió", "như một ngọn lửa", con hiểu là nói về năng lực mà Chúa ban cho các thiên sứ, nhanh và mạnh.

2. Đấng Christ được Đức Chúa Trời ban cho danh xưng "Đức Chúa Trời". Được giao cho quyền cai trị trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, có thẩm quyền vua để cai trị đến đời đời. Đấng Christ cai trị bằng sự công chính của Ngài. Vì Chúa là Đấng yêu sự công chính, và ghét sự phạm pháp.

"Hỡi Đức Chúa Trời": chỉ về Đấng Christ được gọi bằng danh xưng "Đức Chúa Trời". Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, những người tin cậy Chúa và sống theo Lời Chúa sẽ được dự phần đầy dẫy thánh linh với Đấng Christ.

3. Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật trên trái đất, các việc dựng nên các tầng trời. Trời cũ đất cũ do Chúa tạo dựng nên sẽ qua đi vì cớ hậu quả sự phạm tội của loài người, nhưng Chúa thì vẫn luôn hằng có, Ngài vẫn y nguyên, không thay đổi. Chúa là Đấng Đời Đời, Chúa không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Qua đây, con hiểu rằng, tội lỗi tác động và làm băng hoại và biến dạng mọi sự tốt đẹp mà Chúa tạo dựng nên. Chúa không bị tác động bởi tội lỗi, Ngài yêu sự công chính nên Ngài vẫn y nguyên. Chỉ khi nào loài người ăn năn quay về với Chúa thì mới được trở lại trạng thái tốt lành ban đầu mà Chúa tạo dựng nên. Người nào yêu sự công chính và ghét sự phạm pháp thì sẽ không bị tác động, không bị băng hoại bởi tội lỗi.

4. Các thiên sứ chỉ là những thần linh phụng sự Thiên Chúa và phục vụ cho những người thuộc về Thiên Chúa. Vì vậy Lời phán "Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi?" không chỉ về các thiên sứ, mà chỉ về Đấng Christ. Đấng ngồi bên phải Đức Chúa Trời, và muôn vật phải quy phục dưới quyền uy của Ngài.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Những người thuộc về Đấng Christ, thuộc về vương quốc của Ngài thì phải là những người yêu sự công chính, tức yêu điều răn, luật pháp Chúa. Bởi vì vương quốc của Đấng Christ là công chính, Ngài là công chính và cũng dùng sự công chính mà cai trị.

2. Con cảm tạ Chúa về những sự Ngài ban cho những người thuộc về Ngài. Chúng con được biến hóa, được cất lên, được sống đời đời bên Chúa, được đồng cai trị với Ngài. Nguyện xin con luôn thuộc về Ngài, luôn sẵn sàng cho ngày Đấng Christ tái lâm! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/03/2024

...


Trần Thị Thu Hương
12/03/2024 10:34

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một gia đình phước hạnh trong Chúa. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa dạy dỗ con, soi dẫn con, dù là một ý trong bài học hôm nay. Sách Hê-bơ-rơ là một sách khó, con nguyện xin Ngài ban ơn cho con hiểu. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa chữa lành chứng đau họng, sổ mũi cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.
9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]
10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]
13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Thiên Chúa tạo ra các thiên sứ, loài người. Nhưng Đức Chúa Trời sinh ra Con Người trong lòng trinh nữ Ma-ri. Đối với các thiên sứ thì Ngài phán là thành. Loài người thì Ngài nắn từ bụi đất, hà hơi linh sự sống thì trở thành loài người bằng xương thịt. Nhưng sự thai dựng Con Người là sự sinh ra Con ấy mang bản thể xác thịt và không bị dưới quyền lực tội lỗi khống chế vì không duy truyền bản tính tội từ cha.

Thiên Chúa yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Chỉ khi nào một người mang bản tính tội được Chúa tha tội, biến đổi thành người mới thì mới có thể có bản tính như Chúa: tự nhiên yêu sự công chính và ghét sự phạm pháp. Nếu khi mình nhận ra mình có thể hiện sự không công chính, không thánh khiết, không yêu sự lành, thích sự ác... thì đó là mình vẫn còn những điều gì chưa ổn với Chúa và mình cần ăn năn.

Từ ban đầu, Ngài đã sáng tạo nên thế gian. Mọi quy luật, định luật trong tự nhiên đều do Chúa làm ra và Ngài thiết lập. Trong suốt lịch sử loài người, con người được Chúa ban ơn, dần khám phá ra những điều kỳ diệu trong sự sáng tạo của Ngài. Sự sinh trưởng và phát triển của một loài cây, sự sắp xếp của những chiếc lá, những hạt, những bông... đều có sự quy định. Sự gà đẻ trứng ấp nở thành con... cũng là do Chúa làm ra. Khi sống gần gũi với thiên nhiên thì con người cũng có nhiều niềm vui, cảm nhận được sự Chúa hiện diện trong thế giới vật chất này qua những công trình sáng tạo của Ngài. Thế gian này sẽ qua đi nhưng Ngài sẽ còn lại đời đời. Kính thưa Chúa, con nhận thấy sự phạm tội trên đất này quá là gớm ghê, con người bị đầu độc bởi thực phẩm. Những sự ung thư, bệnh tật mới phát sinh... Thiên tai, dịch bệnh... Con nguyện xin Chúa mau đến, cất Hội Thánh lên thiên đàng. Con cảm tạ ơn Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ cũng là Thiên Chúa. Ngài còn lại đến đời đời. Ngài được Đức Chúa Trời ban cho mọi quyền trong thế gian. Hội Thánh là có phước hơn hết vì sẽ được đồng trị với Ngài trong Vương Quốc Đời Đời và Vương Quốc Ngàn Năm. Con nguyện xin Chúa thương xót mà ban ơn cho nhiều người trong dân tộc của con được cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn chữa lành cho gia đình con sớm khỏe lại. Con cảm tạ Chúa! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
12/03/2024 21:36

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian riêng tư cầu nguyện với Ngài và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 1:7-14.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.

Câu 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua hai câu này muốn nhấn mạnh đến sự kiện Đấng Christ có địa vị cao trọng hơn gấp bội lần các thiên sứ. Các thiên sứ là những thần linh được Thiên Chúa dựng nên và ban cho năng lực để phụng sự Ngài và phục vụ con dân Chúa. Năng lực của thiên sứ được ví như khả năng của gió và lửa, nghĩa là các thiên sứ có thẩm quyền điều động những tạo vật trong thế giới thuộc linh và thuộc thể, tùy theo sự ban cho của Thiên Chúa. Nhưng khi so sánh với Đấng Christ, thì thẩm quyền (ngai vị) và danh hiệu mà Đức Chúa Trời ban cho Đấng Christ đều vượt trội các thiên sứ. Danh hiệu "Đức Chúa Trời" được ban cho Đấng Christ là danh hiệu tối cao. Thẩm quyền được ban cho Đấng Christ là thẩm quyền tuyệt đối, cai trị toàn bộ Vương Quốc của Đức Chúa Trời, trong đó có cả các thiên sứ.

9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]

Câu 9: Con nghĩ rằng câu "Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp" là một sự an ủi lớn cho những con dân Chúa phải sống trong các quốc gia bị tước đoạt các quyền tự do cơ bản và phải chịu đầy dẫy sự bất công. 

Qua sự chú giải của người chăn mà con hiểu được rằng, nghi thức xức dầu cho người nhận chức vụ trong thời Cựu Ước là hình bóng cho sự Đức Chúa Trời ban cho đầy dẫy thánh linh của Ngài, tức là thẩm quyền, năng lực, và các ân tứ để người ấy hoàn thành chức vụ. Trong giây phút thánh linh từ Đức Thánh Linh tuôn đổ trên một người thì người ấy sẽ cảm nhận được năng lực, sự bình an của Thiên Chúa bao phủ người ấy, khiến lòng người ấy hân hoan, vui mừng khó tả. Nên thánh linh còn được gọi là "dầu vui mừng".

10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]

Từ câu 10 đến câu 12: Con hiểu rằng, câu 10 nói lên lẽ thật về việc từ lúc ban đầu Đức Chúa Jesus trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời là Đấng đã dựng nên các tầng trời và trái đất. Câu 11 và 12 là lời tiên tri chưa ứng nghiệm và sẽ ứng nghiệm vào cuối của một ngàn năm bình an. Tuy nhiên, dù là khi trời đất hiện tại có qua đi thì Đấng Christ vẫn y nguyên, nghĩa là mọi thẩm quyền, năng lực, thể trạng của Ngài vẫn không hề thay đổi. "Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng" nghĩa là thân thể xác thịt của Đấng Christ vẫn tồn tại đến đời đời.

13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, một lần nữa Đức Thánh Linh qua tác giả thư Hê-bơ-rơ khẳng định rằng, địa vị của Đấng Christ là vô cùng cao trọng. Đấng Christ được Đức Chúa Trời đặt ngồi bên phải Ngài, nghĩa là ngồi vào chỗ có thẩm quyền và địa vị cao trọng nhất. Câu 14 là một lẽ thật quan trọng, các thiên sứ được dựng nên là để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ những người thuộc về Ngài. Đây là một lẽ thật bác bỏ mọi tà giáo cũng như tín ngưỡng tôn cao và hướng lòng loài người thờ lạy các thiên sứ, các tà thần, giả thần. 

"Những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi" là bao gồm tất cả các thánh đồ của Chúa trong mọi thời đại. Trong đó những thánh đồ thuộc thời đại Hội Thánh là những người có phước hơn cả, có những đặc ân mà các thánh đồ trong các thời kỳ khác không có, như: được kết hiệp làm một với Đấng Christ, được đồng cai trị với Đấng Christ toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây và ban ơn cho con trong sự suy ngẫm phân đoạn này. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho con được một giấc ngủ ngon để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Thời gian này, con thay đổi một chút lịch sinh hoạt của bản thân, dậy sớm để làm việc thay vì thức khuya, nhưng con thấy cũng chưa quen lắm. Nguyện xin Cha thêm sức cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Vũ Triệu Hùng
12/03/2024 21:46

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban phước cho con trong công việc hôm nay. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 1:7-14.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.
9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]
10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]
13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Thiên Chúa làm ra các thiên sứ như các luồng gió và như một ngọn lửa nghĩa là các thiên sứ và tôi tớ được Thiên Chúa tạo dựng ra họ hành động nhanh chóng như luồng gió và có sức mạnh hủy diệt như một ngọn lửa. Nhưng về Đấng Christ thì vượt trên tất cả, vì được chính Đức Chúa Trời sinh ra và được Ngài ban cho danh xưng vô cùng cao trọng là Đức Chúa Trời và được thừa hưởng quyền cai trị muôn vật cho đến đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài nghĩa là Đấng Christ sẽ cai trị muôn loài trong địa vị Vua một cách công chính.

2. Khi còn ở dưới đất, Đấng Christ đã thể hiện yêu sự công chính khi Ngài hết lòng vâng phục mọi Lời phán dạy của Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài cho tới chết và đã chết trên cây thập tự. Đấng Christ thể hiện ghét sự phạm pháp khi Ngài quở trách những ai có nếp sống phạm pháp, đặc biệt những hàng ngũ lãnh đạo trong Do-thái Giáo. Qua bài giảng người chăn, con hiểu rằng, bởi Đấng Christ yêu sự công chính và ghét sự phạm pháp, nên Đấng Christ luôn được đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa nên Ngài luôn có sự vui mừng. Bên cạnh những người cùng dự phần với Ngài là những người thuộc về Hội Thánh. 

3. Câu 10-12 khẳng định Đấng Christ cũng chính là Thiên Chúa. Vì ngay từ ban đầu Đấng Christ trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời đã định hình trái đất và dựng lên ba tầng trời. Dẫu cho các tầng trời bao la rộng lớn rồi cũng hao mòn, hư mất và biến đổi nhưng Đấng Christ vẫn còn đến mãi mãi và Ngài không bao giờ thay đổi.

Câu 13 và 14 khẳng định lời tiên tri trong Thi Thiên 110:1 là Đức Chúa Trời phán với Đấng Christ khi Ngài phục sinh và được ngồi bên phải Đức Chúa Trời vinh quang. Và các thiên sứ là những thần linh phục vụ những người thuộc về Thiên Chúa. Những người được hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi là những người thật sự ở trong Đấng Christ, thuộc về Hội Thánh. Họ sẽ nhận được những phần thưởng vinh quang, sự sống đời đời và được đồng trị cùng với Đấng Christ các cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. 

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Khi con cứ yêu mến sự công chính mà luôn làm ra những điều đẹp ý Chúa, vâng phục Ngài và gớm ghét những tội lỗi, sự vi phạm luật pháp và sự không vâng phục, thì đời sống con sẽ luôn đầy dẫy thánh linh Chúa và vui mừng dẫu cho có nhiều khốn khó, nghịch cảnh xảy ra. 

2. Không phải ai tin Chúa ở trong Hội Thánh cũng đều nhận được hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi.

Chỉ có những người thật sự ăn năn tội, luôn hết lòng sống theo Lời Chúa, tiếp nhận sự thánh hóa, tỉa sửa của Đức Chúa Trời, vâng phục các thẩm quyền trên mình và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng mới được sự sống đời đời và hưởng cơ nghiệp đồng trị với Đấng Christ.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện mỗi ngày con thêm lên niềm vui khi suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/03/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
13/03/2024 05:59

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 1:7-14.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính vương trượng của vương quyền Ngài.
9 Ngài yêu sự công chính Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài.
[Thi Thiên 45:6-7]
10 từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng.
[Thi Thiên 102:25-27]
13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Thưa Cha, câu 7 con hiểu được rằng các thiên sứ được Thiên Chúa tạo nên, những tôi tớ của Ngài. Họ được ban cho năng lực như luồng gió nghĩa sự cảm nhận gió hiện diện, nhưng không thấy được, gió đến từ mọi hướng. Về sức mạnh như lửa thiêu đốt tất cả.

Thưa Cha, câu 8 con được hiểu rằng: Chính Cha đã gọi Đức Chúa Jesus Christ Đức Chúa Trời, ban cho vương trượng quyền cai trị trên toàn cõi trên trời dưới đất. Con được hiểu rằng nghi thức xức dầu trên một người để người ấy được năng lực từ Đức Thánh Linh, để thi hành chức vụ được giao cho mình. Đấng Christ trong thân thể xác thịt, Ngài không làm nghi thức xức dầu, Ngài được đầy dẫy thánh linh sau khi Ngài chịu Báp-tem sông Giô-đanh, năng lực thánh linh được đầy dẫy trong Ngài, để Ngài thi hành chức vụ của mình một Tiên Tri, Thầy Tế Lễ Nhà Vua. Những ai tin nhận Đấng Christ, chịu khổ Đấng Christ cũng đều được hưởng sự vui mừng trong Đấng Christ.

Thưa Cha, câu 10 đến câu 12 con được hiểu rằng nói đến Đấng Christ. Công trình sáng tạo của Ngài, khi Ngài chưa nhập thế làm người. Ngài chính Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài đã tạo dựng nên các tầng trời, muôn loài vạn vật. Nhưng sự phạm tội của loài người đã làm băng hoại công trình tạo dựng của Ngài, Ngài sẽ cuốn chúng lại, như chiếc áo choàng, chúng sẽ biến đổi, nhưng Đấng Christ vẫn còn đời đời.

Thưa Cha, câu 13 14 con được hiểu rằng khi Đấng Christ hoàn thành xong chương trình cứu chuộc loài người, thì Ngài phục sinh, ngồi bên phải Đức Chúa Trời, uy quyền của Ngài uy quyền của Đức Chúa Trời. Kẻ thù những ai không tin nhận sống theo đường lối của Ngài, chống lại các điều răn Luật Pháp của Chúa. Về các thiên sứ đã được Ngài tạo nên để phụng sự Ngài được sai phục vụ những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài chính Thiên Chúa Ngôi Lời. Trong Giáo Hội Công Giáo họ không dạy về điều này, họ dạy về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng họ không hiểu sự mầu nhiệm này. Đấng Christ cũng Đức Chúa Trời. Ngài được chính Đức Chúa Trời gọi Đức Chúa Trời câu 8:

“Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.” (Hê-bê-rơ 1:8).

Họ đã khéo hướng các tín hữu về Ma-ri. Chính Ma-ri mới người cầm vương trượng công chính, uy quyền thuộc về Ma-ri, chính Ma-ri mới cứu chuộc nhân loại.

Đức Chúa Jesus chỉ là con của bà. Thưa Cha, thật là một sự dối trá tinh vi của các giáo sư giả, là công cụ của Sa-tan, mà khi con còn ở trong giáo hội cũng đã bị lừa vì thiếu sự hiểu biết, và bao nhiêu người cũng bị lừa như vậy mà họ không biết, và còn bênh vực cho những kẻ giảng dạy tà giáo đó.

Nguyện Lời của Ngài dạy dỗ, dẫn dắt con, cho con được hiểu biết về Ba Ngôi Thiên Chúa ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
25/03/2024 21:56

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay thêm cơ hội nữa được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn cho con, soi dẫn cho con hiểu được Lời Ngài, con cảm tạ Ngài.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]
8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.
9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]
10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. [Thi Thiên 102:25-27]
13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 1:7-14 như sau:

Con hiểu rằng trong phân đoạn Thánh Kinh này tiếp tục khẳng định thần tính của Đấng Christ. Con hiểu các thiên sứ cũng là vật thọ tạo mà Thiên Chúa dựng nên để phụng sự Ngài. Tuy họ cũng là các thần linh nhưng là thần linh có giới hạn và được tạo dựng nên. Còn Thiên Chúa là Đấng tự có, hằng có và còn đến mãi mãi.

Con hiểu danh xưng trong câu 8 và câu 9. Cùng có danh xưng là Đức Chúa Trời, nhưng các danh xưng ở câu số 8 là chỉ về Đấng Christ. Câu số 9 "hỡi Đức Chúa Trời" là chỉ về Đấng Christ. Câu "Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài..." là chỉ về Đức Chúa Trời tức là Đức Cha. Con hiểu rằng Đấng Christ được Đức Chúa Trời ban cho danh hiệu Vua trên muôn vua và danh hiệu Đức Chúa Trời. Lẽ thật là Đấng Christ, Ngài là Thiên Chúa, Ngài đồng dự phần trong sự sáng tạo nên muôn loài vạn vật.

Con hiểu mọi sự cho dù đẹp đẽ, quý giá đến đâu rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng Đấng dựng nên chúng sẽ hằng có và còn mãi. Đấng ấy có quyền trên mọi sự, Ngài không bị giới hạn không gian hay thời gian.

Bài học con rút ra được là:

Con học được rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa. Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là loài người. Ngài là Đấng Trung Bảo giữa loài người với Đức Chúa Trời. Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến cùng. Vậy nên Ngài được Đức Chúa Trời ban cho danh hiệu cao quý. Con hiểu không phải trong thân vị Thiên Chúa, Đức Chúa Jesus thấp hơn Đức Chúa Trời vì con hiểu Ba Ngôi Thiên Chúa bình đẳng bình quyền. Nhưng trong thân vị loài người, Đấng Christ là Con Đức Chúa Trời vì được Đức Chúa Trời sinh ra, vậy nên khi Đấng Christ hết lòng vâng phục Đức Chúa Trời thì được ban thưởng và được ngồi trên ngôi cao sang, được ban cho danh hiệu cao quý là Đức Chúa Trời, là Vua.

Con học được rằng Thiên Chúa là công chính. Khi con cũng hết lòng vâng phục, sống theo Lời Ngài. Trung tín cho đến cuối cùng thì con cũng sẽ được ban thưởng, được đồng trị với Đấng Christ như Lời Chúa đã hứa trong Thánh Kinh. Đấng Christ đã làm gương cho những ai theo Ngài. Trong thân vị loài người Ngài cũng đã không phạm tội, sống trọn vẹn trước Đức Chúa Trời. Vậy nên con cần nhìn lên Ngài mà bước đi, như chính Ngài đã bước đi.

Con cảm tạ ơn Cha giúp con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh này. Con biết rằng những sự hiểu này chỉ là giới hạn, nhưng điều mầu nhiệm thì khi nào về với Cha thì con mới có thể hiểu thấu được. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã bằng lòng nhập thế làm người, từ bỏ địa vị cao sang mà chịu gánh lấy án phạt thay cho con. Con xin Ngài giúp con, ban năng lực, sự khôn sáng cho con để con không phụ ơn Ngài. Xin giúp con yêu Ngài nhiều hơn, tin cậy vâng lời Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
25/03/2024

...


Nguyễn Thị Lan
28/03/2024 05:59

Hê-bơ-rơ 1:7-14 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con thức dậy đón ngày mới trong ân điển, trong ơn thương xót của Ngài. Con xin Cha tha thứ mọi sự vi phạm yếu đuối của con. Con xin kính dâng lên Cha ngày mới cùng thân thể của con lên Ngài. Con xin Ngài bảo vệ, che chở, quan phòng, dẫn dắt con trong suốt ngày hôm nay. Con kính dâng lên Cha sự suy ngẫm và ghi chép trong bài học của con hôm nay ạ. Con cảm tạ ơn Cha.

7 Về các thiên sứ, Ngài phán: Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. [Thi Thiên 104:4]

Kính lạy Cha, con tra Thi Thiên 104:4, Ngài phán rằng: "Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tớ Ngài."  Nội dung câu 7 trên cũng được lặp lại trong Hê-bơ-rơ 1:7. Con có suy ngẫm đến hình ảnh các luồng gió và một ngọn lửa. Con hiểu được sự cao trọng Chúa đặt để cho chúng con, là những tôi tớ của Ngài, Ngài ban sức mạnh trong năng lực của một Thiên Chúa Toàn Năng.

8 Nhưng về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời! Ngai của Ngài còn tới đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài.

Kính lạy Cha, con hiểu Con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus và Ngài là Thiên Chúa.

9 Ngài yêu sự công chính và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. [Thi Thiên 45:6-7]

Con cảm tạ Cha đã cho con được tin nhận Chúa Jesus và ăn năn tội, nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của con, con được dự phần chung với Ngài. Con xin Ngài cho con được kết quả trong Ngài mỗi ngày ạ.

10 Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất. Các tầng trời là những công việc của tay Ngài.
11 Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo.
12 Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng. Rồi chúng sẽ biến đổi nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng.
[Thi Thiên 102:25-27]

Kính thưa Cha, con hiểu được rằng, Đức Chúa Jesus Christ của con, Ngài là Thiên Chúa, có đầy đủ thần tính của Một Thiên Chúa Vĩ Đại Toàn Năng, Đấng Yêu Thương và Công Chính, Ngài cũng là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã tự có hằng có và còn đến muôn đời, y nguyên không bao giờ thay đổi. Ngài đã tạo dựng và làm mới muôn vật, trong đó có con. Thể trạng muôn vật sẽ hao mòn, hư mất, qua đi, nhưng Ngài và những gì thuộc về Ngài thì luôn còn mãi.

Chúng con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu của Ngài, qua Đức Chúa Jesus để cho mỗi chúng con được dự phần trong bản thể sống của Ngài.

13 Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi Ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? [Thi Thiên 110:1]
14 Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự, đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao?

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha vì mọi việc làm của Ngài đều hướng đến một mục đích tốt lành dành cho loài người chúng con. Ngay cả các thiên sứ cũng được Ngài tạo dựng để phục vụ Ngài cùng cơ nghiệp đời đời của Ngài, là mỗi chúng con, qua đó giúp con càng ghi khắc càng thêm lên ơn thương xót, cứu chuộc của Ngài, là động lực giúp con sống theo Ngài. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương đồng hành với con ạ.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học hôm nay ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
28/03/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ