Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Hôm nay, ngày 07/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 2:5-10.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.
10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Nhóm chữ "thế gian sẽ đến" chỉ về gì (câu 5)?
2. Tại sao tác giả không viết là Vua Đa-vít đã viết trong Thi Thiên 8 mà viết là "có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng" (câu 6)?
3. "Thấp hơn các thiên sứ một chút" có nghĩa gì (câu 7)?
4. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ trở nên trọn vẹn như thế nào (câu 10)?
5. Tại sao Đấng Christ được gọi là "Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi" của con dân Chúa (câu 10)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Đấng Christ hoàn toàn là một người nhưng không phạm tội gợi cho bạn ý tưởng gì về một người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ?
2. Bạn có hết lòng sống theo Đấng Christ, sống như Đấng Christ đã sống, khi Ngài còn đi lại giữa thế gian trong thân thể xác thịt chưa chết và chưa phục sinh không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0205-10-nhan-tinh-cua-dang-christ-phan-1/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
08/03/2024 09:22

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ - Phần 1

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Vì thế gian sẽ đến trong thời kỳ Vương Quốc Nghìn Năm, do Đức Chúa Jesus Christ cai trị trên đất, và thời kỳ Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới sẽ được tạo thành từ trên trời hạ xuống trên đất sau sự phán xét chung cuộc đối với những người không thuộc về Chúa, và cũng do Đức Chúa Jesus Christ cai trị còn đến đời đời. Trong cả hai thời kỳ này đều do Đức Chúa Jesus Christ đứng đầu cai trị, Ngài chẳng khiến hai thời kỳ này phục dưới quyền các thiên sứ, nhưng Ngài sẽ giao cho những ai thuộc về Ngài, cùng đồng trị với Ngài. Đó là điều khích lệ chúng con luôn tận dụng thời gian, sức lực trong những ngày còn ở trên đất này, hướng tới sự cao trọng Vương Quốc Đời Đời.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?

Như Vua Đa-vít đã viết trong Thi Thiên, nói về loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai mà Ngài chăm sóc đến? Câu nói: Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng… Có lẽ Phao-lô muốn gợi ý cho người I-sơ-ra-ên nhớ lại lời của Đa-vít đã viết trong Thi Thiên thời Cựu Ước. Con hiểu rằng, loài người chẳng là gì, bởi thủy tổ của loài người đã chống nghịch Thiên Chúa, khiến tội lỗi di truyền đến các đời sau trong thế gian. Con Người là chỉ về Đức Chúa Jesus được sinh ra từ dòng dõi loài người tội lỗi như mọi người về phần nhân tính.

7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]

Đức Chúa Jesus bằng lòng từ bỏ thần tính của Thiên Chúa, nhập thế làm người, Ngài tự hạ mình xuống thấp hơn các thiên sứ theo ý muốn của Đức Chúa Cha; được Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Jesus sự vinh quang, quyền cai trị trên những gì do Thiên Chúa tạo dựng nên theo ý muốn của Ngài.

Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục dưới quyền cai trị của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời nhấn mạnh về quyền của Đấng Christ trên muôn vật bằng hai lần trong một câu. Đó là lời cảnh báo về sự Ngài không cho phép bất cứ một loài thọ tạo nào vượt ra ngoài quyền cai trị của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng hiện nay, chúng con đang còn sống trong thân thể xác thịt trên đất, thì không thể thấy mọi vật vâng phục Đấng Christ, bởi Chúa vẫn ban cho loài người quyền tự do vâng phục hay không vâng phục Ngài. Quyền tự do của loài người trong thế gian là quyền tự do sống theo thế gian, nhưng chúng con là con dân của Chúa, chỉ được quyền tự do trong Ngài, trong khuôn khổ của Thánh Kinh.

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Qua Thánh Kinh chúng con nhận biết Đức Chúa Jesus, Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người, Ngài đã bằng lòng hạ thấp mình xuống thấp hơn các thiên sứ trong quá trình thi hành chức vụ trên đất, chịu muôn vàn khổ nhục, và cuối cùng Ngài đã chịu chết cách vô cùng đớn đau trên cây thập tự, để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Rồi sau khi Ngài hoàn thành công cuộc cứu rỗi theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì Ngài được đội mão vinh quang và tôn trọng, ngự bên phải Đức Chúa Trời. Bởi ân điển của Thiên Chúa ban mà Ngài đã trải qua sự khổ nhục, nếm sự chết thay cho mỗi tội nhân.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Vì ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời mà muôn vật được tạo ra, để phụng sự Ngài, đem những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, được trở về làm con cái yêu dấu của Ngài. Và Đức Chúa Trời đã làm cho trọn vẹn Đấng đứng đầu ơn cứu rỗi của họ, theo gương Ngài trong sự chịu thương khó, để được ơn cứu rỗi trọn vẹn trong ngày sau cùng.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh trên dạy con càng hiểu rõ hơn về nhân tính của Đấng Christ. Sự Đấng Christ hoàn toàn là một người nhưng không hề phạm tội, gợi cho con ý tưởng về một người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, chết đi con người cũ, được dựng nên mới trong Đấng Christ, có năng lực để sống một đời sống đắc thắng tội lỗi. Điều này nhắc nhớ con, hãy luôn giữ vững đức tin vào Chúa, hết lòng sống theo Lời Ngài, cậy nhờ ơn thêm sức của Ngài để sống theo ý Ngài.

Con nguyện hết lòng sống theo Đấng Christ, sống như Ngài đã sống trong thân thể xác thịt giữa thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

08/03/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
11/03/2024 22:08

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thời gian, sức khỏe, phương tiện, cho con thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 2:5-10.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Thưa Cha, con hiểu thế gian sẽ đến là thế gian sẽ được phục hồi lại như ban đầu trước khi loài người phạm tội, và thế gian được dựng nên mới hoàn toàn trong trời mới đất mới. Khi ấy, Đức Chúa Trời chẳng giao thế gian cho thiên sứ cai trị, mà Ngài sẽ giao cho loài người cai trị, dưới sự lãnh đạo của Vua trên muôn vua là Đấng Christ.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, có lẽ vì đây là thư viết cho người I-sơ-ra-ên, là những người quen thuộc với Thánh Kinh Cựu Ước, nên tác giả thư Hê-bơ-rơ chỉ ghi "có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng", mà không cần ghi rõ, trong sách Thi Thiên của Vua Đa-vít đã làm chứng, do người I-sơ-ra-ên đã biết nội dung trong Thi Thiên 8:4-6. Những lời của Vua Đa-vít đã viết, là lời chứng về việc dù loài người chống nghịch Chúa, chẳng xứng đáng để được cứu rỗi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thương xót loài người. Ngài chăm sóc Đức Chúa Jesus Christ và chọn Người làm người đứng đầu trong loài người, cầm quyền cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Ngài.

Khi ở trong thể trạng loài người, thì Thiên Chúa Ngôi Lời bằng lòng để Đức Chúa Trời đặt ở vị thế thấp hơn các thiên sứ. Nhưng trong chương trình và ý định đời đời của Đức Chúa Trời, Đấng Christ được ban cho quyền cai trị toàn bộ công trình sáng tạo của Thiên Chúa, trong sự vinh quang và tôn trọng. Đức Chúa Trời sẽ khiến mọi vật ở dưới quyền Đấng Christ, không cho phép bất cứ loài thọ tạo nào ở ngoài thẩm quyền của Đấng Christ. Dù trong thế gian hiện tại vẫn có nhiều người và nhiều thế lực chống nghịch Đấng Christ, nhưng khi đến thời điểm, Đấng Christ sẽ thi hành án phạt trên những kẻ chống nghịch Ngài. Các thời điểm ấy là: trong Kỳ Tận Thế, cuối ngàn năm bình an khi Sa-tan được thả ra, đi lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất, và sự phán xét chung cuộc.

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Thưa Cha, qua Thánh Kinh chúng con được thấy Đức Chúa Jesus, Đấng Thiên Chúa bị làm cho thấp hơn các thiên sứ, về thẩm quyền và năng lực, trong một thời gian. Để trong thân thể xác thịt yếu đuối của loài người, Ngài có thể gánh lấy hình phạt cho loài người, qua sự chết Ngài đã chịu. Bởi sự thương xót của Thiên Chúa, mà Đấng Christ đã nếm sự chết thay cho mỗi người. Nhưng Ngài đã đắc thắng sự chết, sống lại cách vinh quang, được ban cho quyền cai trị trong sự vinh quang và tôn trọng.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật theo ý muốn của Ngài, và để phục vụ cho mọi ý muốn Ngài. Ngài đem những ai tin nhận sự cứu rỗi vào trong địa vị được làm con cái của Ngài, để sống trong sự vinh quang đời đời. Ngài khiến cho Đấng Christ phải chịu thương khó, chịu khổ, chịu nhục, chịu chết trên thập tự giá, là để tỏ ra sự trọn vẹn của Đấng Christ, Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của con cái yêu dấu của Ngài.

Bởi những sự thương khó, Đấng Christ đã chịu khổ, để lại cho con dân Chúa một gương, để cho họ theo dấu chân Ngài, trong sự hạ mình vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, trong nếp sống thánh khiết, vâng giữ trọn vẹn các điều răn, dùng Lời Chúa để chống trả lại mọi sự cám dỗ, thỏa lòng trong sự khó nghèo vật chất, không tìm kiếm vinh quang cho mình nhưng làm mọi việc để tôn vinh Đức Chúa Trời, sẵn sàng vui lòng hoàn thành chương trình ý định của Đức Chúa Trời, và yêu thương người khác hơn chính mình sẵn sàng chết vì mọi người. Qua tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ, mà chúng con tin rằng chỉ cần hết lòng học theo Ngài, thì chúng con có thể sống đời sống thánh khiết, không phạm tội, giống Chúa của chúng con, và được Đức Chúa Trời xưng công chính cho.

Con cảm tạ Đức Chúa Trời đã luôn thương xót loài người chúng con. Con cảm tạ Đấng Christ đã vào trong thế gian, chịu thương khó vì chúng con, làm gương cho chúng con, để chúng con noi theo dấu chân Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dẫn dắt con vào lẽ thật, cho con hiểu được thần tính và nhân tính của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện mỗi ngày con được hiểu biết và kinh nghiệm nhiều hơn về Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vinh quang và quyền năng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/03/2024

...


Kim Loan Nguyen
13/03/2024 03:03

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an và con được đọc cùng suy ngẫm Lời Ngài là linh lương nuôi dưỡng tâm linh con. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày, biến đổi con để con ngày càng sống thánh khiết hơn nữa. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con xin được trình bày sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Hê-bơ-rơ 2:5-10 như sau:

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Câu 5: Con hiểu rằng, "vì thế gian sẽ đến" hàm ý chỉ về thời kỳ tự trị của loài người kết thúc là đến thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, sau tiếp đó là Vương Quốc Đời Đời. Và thế gian sẽ đến đó Đức Chúa Trời sẽ không giao cho các thiên sứ cai trị. Mà Ngài sẽ giao cho loài người là những người tin nhận Chúa trong Kỳ Tận Thế thì họ sẽ được cai trị trên đất trong Vương Quốc Ngàn Năm. Còn Hội Thánh của Ngài sẽ được đồng cai trị chung với Đấng Christ. Khi đó cả thế gian sẽ ở dưới sự cai trị mới của Đấng Christ.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?

Câu 6: Qua bài giảng của người chăn, con được biết là câu hỏi trên được trích từ trong sách Thi Thiên 8:4-6 là lời chứng của Vua Đa-vít. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Ngài muốn làm ơn cho ai thì Ngài làm ơn, Ngài muốn thương xót ai thì Ngài thương xót. Nên loài người được Ngài nhớ đến và ban cho đủ loại ơn phước, được nhận ân điển cứu rỗi của Ngài, là bởi ý muốn và sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chứ không phải loài người tài giỏi hay xứng đáng gì cả, bởi vì tổ phụ và tổ mẫu của loài người đã bội nghịch Thiên Chúa, và đến bây giờ loài người vẫn chịu vâng phục, tin kính Ngài mà chỉ chống nghịch Ngài. Nên tất cả những gì loài người có được đều là nhờ vào ân điển lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

"Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?" Con hiểu rằng về nhân tính Đức Chúa Jesus Christ là thuộc về dòng dõi của loài người. Nên Đức Chúa Trời đã chăm sóc Đức Chúa Jesus và đặt Đấng Christ là Đấng cai trị mọi cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.

7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Câu 7, 8 và 9: Bởi vì tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho loài người. Mà Đức Chúa Jesus Christ đã tạm thời đặt xuống địa vị là Thiên Chúa Ngôi Lời, cam chịu để xuống thế gian làm một con người bình thường, để nếm sự chết thay cho mỗi một người.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus phải là một con người thì mới có thể gánh thay mọi hình phạt tội lỗi của loài người. Khi Đức Chúa Jesus Christ mang thân vị của con người thì Đức Chúa Trời đã đặt Ngài thấp hơn các thiên sứ. Nhưng sau khi Đức Chúa Jesus Christ đã chịu mọi sự sỉ nhục, đánh đập đau đớn và cuối cùng chịu chết trên thập tự để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại, thì Đức Chúa Trời đội mão cho Người bằng sự vinh quang và sự tôn trọng. Đức Chúa Trời đặt Đấng Christ cai trị tất cả mọi công trình sáng tạo của Ngài và Ngài khiến cho mọi vật phải vâng phục dưới chân của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì Đức Chúa Trời khiến cho mọi vật phải ở dưới sự cai trị của Đức Chúa Jesus Christ. Nên Đức Chúa Trời sẽ không cho phép bất cứ một vật nào hay loài thọ tạo nào không vâng phục hoặc nằm ngoài sự tể trị của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, bởi vì hiện nay chúng con đang sống trong thời kỳ ân điển, khắp nơi trong thế giới hiện nay vẫn còn các thế lực chống nghịch Chúa, những người không tin kính Chúa và sự đoán phạt thế gian chưa đến. Nên con dân Chúa chưa được nhìn thấy mọi vật sẽ vâng phục Đấng Christ. Nhưng rồi sẽ đến thời kỳ đã được định sẵn theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì con dân Chúa và muôn loài thọ tạo sẽ được nhìn thấy sự vinh quang và sự tể trị của Đấng Christ trên muôn loài.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Câu 10: Con hiểu rằng, bởi theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà muôn vật được tạo dựng nên, để phụng sự và phục vụ theo ý muốn của Ngài. Để đem những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ đến với sự cứu rỗi của Ngài. Họ sẽ được phục hồi là địa vị con cái của Đức Chúa Trời và được hưởng sự vinh quang từ Ngài.

Đức Chúa Trời đã khiến cho Đức Chúa Jesus phải chịu mọi sự sỉ nhục, đánh đập, vu khống và chết trên thập tự để bày tỏ ra sự trọn vẹn của Đấng Christ.
Qua sự thương khó của Đấng Christ, cũng để bày tỏ cho nhân loại và con dân Chúa biết rằng: Đấng Christ xứng đáng là Đấng Lãnh Đạo của họ, xứng đáng là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa, xứng đáng được cai trị họ cho tới đời đời.

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự học hiểu của bài học này. Qua bài học này nhờ vào sự tham khảo bài giảng của người chăn, con biết thêm rằng: Đức Chúa Jesus Christ phải có đủ bảy điều thì mới có thể hoàn thành sự cứu rỗi nhân loại. Và đó cũng là những điều con dân Chúa chúng con cần phải học tập và noi theo. Con xin cảm tạ Đấng Christ đã yêu thương chúng con, cam tâm hạ mình xuống thế gian và chịu mọi sự thương khó, để chúng con có cơ hội đón nhận ơn cứu rỗi và được phục hồi địa vị là con của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Ngài ban ơn thêm sức cho con, để con sống được theo gương của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn dạy dỗ con, ban cho con sự khôn sáng để con ngày càng thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng khao khát và vui thỏa khi học Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Nguyễn Thị Mơ
14/03/2024 05:44

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì càng học biết về Ngài lòng con càng thấy gần gũi và yêu kính Ngài càng hơn, Ngài hiện hữu trong đời sống con, chiếm hữu tâm thần con và hướng dẫn con bước đi qua mọi cảnh ngộ trong sự bình an trọn vẹn đến từ Ngài. Con thật biết ơn Chúa và khao khát được học biết về Ngài càng hơn. Cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 2:5-10.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa về sự suy ngẫm mang lại cho con những bài học, con học được rằng:

Khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Jesus thì Ngài hoàn toàn là một con người, trong thân thể xác thịt của một con người, Ngài bằng lòng tự bỏ đi thẩm quyền và năng lực của một Thiên Chúa và ở trong sự đặt để của Đức Chúa Trời ấy là sự bị giới hạn thấp hơn loài thọ tạo là các thiên sứ. Điều đó dạy cho con bài học về lòng khiêm nhường, vâng phục. Là con của Thiên Chúa, con phải luôn hết lòng vâng phục mọi sự dạy dỗ của Thiên Chúa trong Lời của Ngài, luôn khiêm nhường trong bản tính mới đã được Ngài tái sinh trong con.

Bởi sự vâng phục mà con người xác thịt Jesus được ban cho quyền cai trị muôn vật và sự vinh quang của chính Đức Chúa Trời, điều này khiến con học được bài học thứ hai ấy là, trong tương lai là thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm và trong trời mới đất mới, khi Đấng Christ cai trị muôn vật thì những con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh sẽ được đồng cai trị với Ngài, lời hứa đó thật mang lại sức mạnh để con hướng về điều đó, lòng không còn bị níu kéo bởi những điều tạm bợ nay còn mai mất cùng mọi sự cạnh tranh hơn thua nơi thế gian đầy tội lỗi này.

Hê-bơ-rơ 2:6-8 trích dẫn nội dung Thi Thiên 8:4-6 cho thấy Lời của Thiên Chúa bày tỏ một lẽ thật, Ngài đặt để trong lòng Đa-vít có sự nhận biết rằng, loài người được đặt để thấp hơn các thiên sứ về năng lực và thẩm quyền, không làm được những việc siêu nhiên như các thiên sứ. Ông cũng nhận thức rằng, loài người chẳng ra chi và đang bước đi trong sự chống nghịch chẳng xứng đáng với Ngài, nhưng Đức Chúa Trời yêu loài người, Ngài vẫn nhớ tới loài người và sẽ cứu loài người ra khỏi tình trạng hư mất và ban cho sự sống đời đời qua ơn cứu chuộc, Ngài cũng chăm sóc Đức Chúa Jesus vì Ngài được chọn đứng đầu trong mọi người để cầm quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Lòng con cảm biết tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa đối cùng con, mọi sự con nhận được chỉ bởi tình yêu đến từ Ngài chứ bản thân con không có gì xứng đáng, sự nhận biết đó dạy cho con biết sống trong sự biết ơn Ngài mỗi ngày.

Lời Chúa trong câu 10 cũng dạy cho con rằng, cho dù hiện tại trong thế gian vẫn có những thế lực chống nghịch Đấng Christ, không vâng phục Ngài nhưng điều này chỉ là tạm thời, sẽ tới ngày Đức Chúa Trời khiến muôn vật phải phục dưới chân Đấng Christ chịu sự phán xét từ Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa bởi sự tri thức về thần tính và nhân tính của Đấng Christ mà con đây biết kính sợ Ngài, theo gương Ngài là Đấng đứng đầu và làm gương trong mọi sự để sống nếp sống tin kính, biết tự tra xét bản thân để không phải ở trong sự phán xét của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Kính thưa Chúa!
Đấng Christ hoàn toàn là một người nhưng không phạm tội gợi cho con ý tưởng về một người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ hoàn hoàn có năng lực để sống theo gương của Ngài, không phạm tội ngay khi còn sống trong thân thể xác thịt.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ!
Con cảm tạ tình yêu lớn lao mà Đức Chúa Trời đối cùng con, Ngài không quên con dù con tội lỗi, chẳng ra chi trước mặt Ngài.
Con cảm tạ Đấng Christ vì Ngài đã sống những ngày làm người trên đất để cứu con và làm gương cho con trong hiện tại.
Con cảm tạ Chúa Thánh Linh vì mỗi ngày Ngài vẫn đang ở cùng, ban năng lực, soi dẫn và dạy dỗ để con biết sống trong sự biết ơn và kính sợ Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 07/03/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
14/03/2024 09:43

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con kính dâng lời cảm tạ Chúa ban cho con một ngày bình an và mọi công việc được nhanh chóng, thuận lợi. Con cảm tạ Chúa đã ban phước trên công việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu xin của chúng con mà ban cho vùng đất nơi chúng con đang sống được một cơn mưa để cây cối được tưới mát. Thì giờ này, con cảm tạ Chúa lại ban cho con được thời gian đến với Lời của Ngài để học, suy ngẫm và ghi chép lại sự hiểu. Con nguyện xin Chúa dạy dỗ con để con học biết Lời Ngài và áp dụng làm theo vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Chúa!

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.
10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Chúa không ban cho các thiên sứ quyền cai trị thế gian trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm và thời kỳ Vương Quốc Đời Đời. Quyền cai trị ấy thuộc về Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh là những người đồng cai trị với Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Ngài nhớ đến loài người nhỏ bé chúng con và ban ơn thương xót, cứu rỗi, dầu chúng con chỉ là vật thọ tạo của Ngài, lại xấu xa gian ác và hay chống nghịch Ngài.

2. Trong thời gian Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, Đức Chúa Trời đã đặt Ngài thấp hơn các thiên sứ một chút, vì ở trong thân thể xác thịt, chịu giới hạn bởi các định luật, giống như loài người. Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jesus Christ được sự vinh quang và tôn trọng, con hiểu đó là danh xưng "Đức Chúa Trời", tức thẩm quyền cai trị. Con hiểu Đức Chúa Trời đặt Đức Chúa Jesus trên những công việc của tay Ngài, nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Jesus quyền cai trị hết thảy muôn loài, vạn vật mà Ngài đã tạo dựng nên. Đến thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời thì mọi vật phải phục dưới chân Đấng Christ, xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa (Phi-líp 2:9-11).

3. Trong thời kỳ hiện nay thì chưa thấy muôn vật phục dưới chân Đức Chúa Jesus, nhưng nhìn biết Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, trong thân xác con người, thấp hơn các thiên sứ trong khoảng thời gian. Chịu chết trên thập tự và phục sinh vinh quang. Bởi sự thuơng xót của Thiên Chúa đối với loài người mà chương trình cứu rỗi chuộc tội được thực hiện qua sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người, con hiểu đúng ra mỗi tội nhân phải nhận chén đắng hình phạt từ Đức Chúa Trời bởi sự phạm tội của mình, nhưng Đức Chúa Jesus đã nhận và chịu hết thảy điều đó trên thân thể vô tội của Ngài.

4. Con hiểu muôn vật được tạo dựng nên để phục vụ cho ý muốn của Chúa, bởi Chúa mà muôn vật được tạo dựng nên. Trong đó chương trình và ý muốn của Chúa là loài người được cứu rỗi, được trở nên con cái của Ngài. Chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi. Đời sống của Ngài làm gương cho con dân Chúa noi theo về nếp sống đẹp lòng Chúa, chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách. Sự kiện Ngài vâng phục Đức Chúa Cha chịu chết trên thập tự bày tỏ ra sự trọn vẹn của Ngài khi bằng lòng hy sinh chính mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và vì yêu loài người. Chính những điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm là sự lãnh đạo, hướng chúng con vào trong sự cứu rỗi nơi Chúa.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, tấm gương cho con trong sự hạ mình vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Con học được rằng, Chúa dựng con nên mới để con sống theo ý muốn của Ngài, bởi vì ý muốn của Ngài là điều tốt đẹp nhất mà Ngài dành cho con.

2. Con cảm tạ Chúa vì trong Ngài con được trở nên địa vị cao trọng là con của Thiên Chúa, được ở trong Hội Thánh, là địa vị được đồng cai trị với Chúa. Con học được hết thảy mọi gian nan, thử thách là để rèn tập con trở nên trọn vẹn trước Chúa, trong ngày Ngài trở lại đón Hội Thánh. Nguyện rằng con noi theo gương của Đức Chúa Jesus Christ! Nguyện đời sống con vâng phục theo mọi ý muốn tốt lành của Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
13/03/2024

...


Trần Thị Thu Hương
14/03/2024 11:54

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã thương xót con, kéo con về tình yêu của Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh mãi soi dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài, luôn giữ con đi trong tri thức và lẽ thật, nhận biết tà giáo mà tránh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ cứ tuôn tràn năng lực của Ngài trên con, ban cho con sức lực làm mọi việc. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.
10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn trên con hiểu rằng, Chúa sai dùng các tiên tri từ thuở xưa. Các tiên tri là những người được Chúa phán truyền mệnh lệnh của Chúa để dân sự của Chúa vâng theo. Chúa mới là Đấng dẫn dắt họ. Còn các tiên tri chỉ là công cụ của Chúa. Nhưng qua sự Chúa phán truyền các tiên tri thì đức tin của dân sự của Chúa thể hiện ra: vâng phục Chúa, tôn kính Chúa, phản nghịch Chúa, phạm tội với Chúa rồi ăn năn... Kính thưa Chúa, con thật là nặng lòng khi mà thấy một số anh chị em tin Chúa nhưng thật sự họ chẳng chút quan tâm gì đến ơn cứu rỗi, chẳng quan tâm gì đến tìm cầu ý Chúa muốn trên đời sống mình. Họ cứ lầm lũi nhiều năm sống theo ý riêng, nhất là bản tính kiêu ngạo. Nguyện xin Chúa thương xót họ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người. Vì là người hoàn toàn nên Ngài cũng chịu phục dưới các quy luật vật lý... mà Thiên Chúa đặt ra từ ban đầu. Như chịu lạnh, chịu đói, mệt mỏi... Đó là sự làm thấp hơn các thiên sứ. Bởi vì các thiên sứ trên thiên đàng thì không phụ thuộc vào các quy luật trong thế giới vật chất. Kính thưa Chúa, con hiểu và tin rằng các thiên sứ phụng sự Chúa và phục vụ con dân Chúa theo ý của Chúa. Con thật là cảm biết Chúa yêu con dân Ngài qua lẽ thật của Ngài. Con người có đáng gì? Nhưng Ngài nhớ đến và yêu thương. Con cũng hiểu rằng trong thời gian Đức Chúa Jesus Christ thi thành chức vụ của mình trên đất thì các thiên sứ cũng phục vụ Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Cha.

Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức trên gia đình con, nhìn theo tấm gương Đức Chúa Jesus Christ làm trọn chức vụ, mục vụ của mình rồi được vinh quang nơi thiên đàng, bên phải Đức Chúa Cha cầu thay cho các thánh đồ mà cố gắng hết sức cậy ơn Chúa chạy xong cuộc đua này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Con nguyện xin Ngài luôn ban ơn cho gia đình con sống đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ Chúa! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Vũ Triệu Hùng
14/03/2024 22:14

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 2:5-10.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.
10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Thế gian sẽ đến là thời kỳ loài người sống trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời do Đấng Christ toàn quyền cai trị. Tác giả đã trích dẫn Thi Thiên 8:4-6 để nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho loài người và những việc làm của Ngài dành cho Đấng Christ. Đức Chúa Trời yêu nên Ngài nhớ và chăm sóc loài người, dẫu cho họ phạm tội và chống nghịch Ngài. Tình yêu Đức Chúa Trời không chỉ dừng lại ở đó, nhưng Ngài ban cho loài người điều lớn lao đó là ân điển cứu rỗi. 

Những việc làm của Đức Chúa Trời dành cho Đấng Christ là:

• Trong chương trình cứu chuộc, Đấng Christ phải bị giới hạn trong thân thể xác thịt, vì phải hoàn toàn là người, vì thế Đấng Christ tạm thời bị thấp hơn các thiên sứ trong thẩm quyền và năng lực dù Ngài là Thiên Chúa. 
• Đức Chúa Trời đội cho Đấng Christ sự vinh quang và tôn trọng, là điều mà các thiên sứ không thể có và không thể nhận lãnh.
• Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ toàn quyền cai trị muôn loài và Ngài bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ trong đó có các thiên sứ.
• Đấng Christ là người hoàn thành mọi việc làm tốt đẹp của Đức Chúa Trời. 

2. Những người dân I-sơ-ra-ên cùng thời với Đức Chúa Jesus đã nhìn thấy Ngài thi hành chức vụ trên đất, vì Ngài đã làm trọn những gì Thánh Kinh tiên tri về mình. Đấng Christ là Thiên Chúa nhưng bị giới hạn trong thân thể xác thịt. Ngài đã phải chịu khổ, chịu chết và phục sinh cách vinh quang và hiện ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Bởi sự ban cho và thương xót của Thiên Chúa, mà Đấng Christ đã chịu chết thay cho mỗi người trong thế gian vì tội lỗi của họ. Thiên Chúa là Đấng Sống và Ngài là Sự Sống, trong Ngài không hề có sự chết, nhưng vì yêu loài người, mà Ngài đã phải chịu mọi đau khổ và trải qua sự chết để cứu loài người ra khỏi sự hư mất. Cảm tạ tình yêu vĩ đại bao la của Thiên Chúa.

3. Vì ấy là Ngài cũng chính là vì ấy là tình yêu, bởi Đức Chúa Trời chính là tình yêu. Muôn vật vì Ngài là muôn vật được tạo ra để làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài là muôn vật sống còn là bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Để đem nhiều con cái đến với sự vinh quang là qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà nhiều người ăn năn tội, được làm con cái của Thiên Chúa, được biến hóa và phục sinh cách vinh quang và được sự sống đời đời phước hạnh trong tình yêu. Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó là qua những sự chịu khổ, chịu bách hại, chịu chết mà Đấng Christ đã thể hiện trọn vẹn của một người hết lòng tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời trong mọi sự.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài đã nếm sự chết thay cho con, để con được sống trong Ngài. Nguyện con luôn hết lòng yêu kính Thiên Chúa và vâng giữ Lời Ngài, để con được sống và sống đời đời bên Ngài. Nguyện ngày Chúa đến con sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh lớn lao khi thân thể con được biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử, mà không phải nếm sự chết. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

2. Con học được rằng, nếu một người thật sự có tấm lòng tin kính Thiên Chúa, thì những khó khăn, hoạn nạn chính là cơ hội để họ rèn tập, bày tỏ đức tin và sự vâng phục của mình nơi Thiên Chúa. Qua đó họ sẽ được thánh hóa trở nên trọn vẹn càng hơn và chắc chắn họ sẽ nhận lãnh những phần thưởng lớn lao của Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện sự suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày làm con vui thích và hiểu biết Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
14/03/2024

...


Nguyễn Công Hải
14/03/2024 22:17

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an, ban ơn trên mọi việc chúng con làm. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình chúng con được đoàn tụ mỗi tối trong sự quan phòng, ban ơn của Chúa. Chúng con cầu xin Ngài luôn bao phủ mỗi chúng con, dạy dỗ chúng con luôn ghi nhớ và thực hành ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống mỗi ngày của mình để chúng con luôn được sống trong ân điển, tình yêu và sự thương xót của Chúa. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Hê-bơ-rơ 2:5-10.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Câu 5: Chúng con hiểu rằng, thế gian khi loài người ở trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Đức Chúa Trời sẽ ban cho loài người quyền được đồng cai trị với Đấng Christ, loài người sẽ không còn phục dưới quyền các thiên sứ. Nhưng ở trong thế giới hiện tại, khi sự phạm tội, sự chống nghịch và băng hoại của loài người mà Đức Chúa Trời giới hạn khả năng cũng như các quyền lực của loài người.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.

Câu 6-7: Chúng con hiểu rằng, dù loài người là rất nhỏ bé trong thế giới sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn luôn nhớ đến, chăm sóc và đặt loài người vào địa vị cao trong vũ trụ. Loài người và cả Đức Chúa Jesus khi đang trong thân vị của loài người, thì Đức Chúa Trời đã đặt thấp hơn các thiên sứ một chút. Chúng con cũng hiểu, khi Thiên Chúa nhập thế làm người, Ngài đã tự mình nhận lấy thân thể xác thịt của loài người, tự bỏ đi những năng lực, thẩm quyền của Thiên Chúa toàn năng, đặt mình thấp hơn các thiên sứ để chết thay cho tội lỗi của loài người. Chỉ có một con người hoàn toàn mới chết thay cho một người nào đó, và chỉ có một Thiên Chúa toàn năng mới có đủ thẩm quyền để chết thay cho toàn bộ nhân loại từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]

Câu 8: Chúng con hiểu “mọi vật" là tất cả mọi thứ trong vũ trụ, bao gồm cả thiên nhiên, con người và các loài thọ tạo. Đức Chúa Trời khiến cho mọi vật đều phục dưới quyền năng và sự cai trị của Đức Chúa Jesus. Hiện nay, thế gian đang nằm dưới sự cai trị của Sa-tan. Nhưng trong thời kỳ của Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời, thì muôn vật và cả vũ trụ đều phục dưới quyền năng và sự cai trị của Đấng Christ, Ngài sẽ là Vua của muôn Vua, Chúa của muôn Chúa.

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Câu 9: Chúng con hiểu rằng, trong khi Đức Chúa Jesus đang ở trong thân thể xác thịt của loài người, Ngài tự bỏ đi sự toàn năng và quyền lực của Thiên Chúa, Ngài làm cho thấp hơn các thiên sứ trong thời gian nhập thế làm người. Ngài đã vì tội lỗi của loài người mà chịu nhập thế trong thân xác thấp hèn của loài người, để thực hiện chương trình cứu rỗi, chết thế cho tội lỗi của loài người. Ngài hoàn thành chương trình cứu rỗi, ban ân điển cứu chuộc cho những ai tin nhận Ngài, Ngài đã chết thay và đã sống lại, nhận mão vinh quang và tôn trọng mà Đức Chúa Cha đã ban cho, Ngài trở lại địa vị Thiên Chúa toàn năng sau khi hoàn thành sự cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.

10 Vì ấy là Ngài - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Câu 10: Chúng con hiểu, Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời, trước khi Ngài nhập thế làm người, Ngài là Thiên Chúa, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Cha và Ngài là Đấng sáng tạo nên muôn vật theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Loài người phạm tội, chống nghịch lại ý muốn tốt lành ban đầu mà khi sáng tạo nên loài người là sự phản ánh hình ảnh và bản tính tốt lành của Thiên Chúa: Thánh khiết, công chính và yêu thương. Vì yêu thương loài người, không muốn bất cứ ai hư mất trong tội lỗi, Ngài đã từ bỏ địa vị và sự vinh quang ở thiên thượng, Ngài đã nhập thế, đã chịu thương khó, hy sinh mạng sống của mình để chết thay cho tội lỗi con người, ban ân điển cứu chuộc để cho bất cứ ai tin nhận Ngài thì không còn phải nhận hậu quả và hình phạt tội lỗi là hư mất, xa cách mặt Chúa đời đời mà được ở trong ơn cứu rỗi của Ngài.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con xin lỗi Chúa và cầu xin Ngài tha thứ cho chúng con nếu chúng con từng có những sai trái, những tội lỗi không đẹp lòng Chúa hay có lúc chúng con quên đi ân điển cứu chuộc lớn lao mà Ngài đã vì yêu chúng con mà làm thành. Chúng con cầu xin Ngài luôn giúp chúng con ghi nhớ sự thương khó, sự hy sinh lớn lao của Ngài vì muốn cứu chuộc chúng con để chúng con biết hết lòng sống cho Chúa, chết cho Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Huỳnh Christian Anh
14/03/2024 23:12

Huỳnh Christian Anh: Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương, che chở và gìn giữ mỗi một thành viên trong gia đình con được bình an trong những ngày qua. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho vợ chồng con trong việc buôn bán, chăn nuôi và trồng trọt. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay có thời giờ để viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ và ban cho con sự hiểu biết đúng Lời Ngài và ban cho con năng lực để con có thể áp dụng Lời Cha vào cuộc sống.

Thưa Cha! Con xin ghi ra sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 2:5-10 sau khi con đã nghe và đọc bài giảng của người chăn.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Thưa Cha! Về thế gian sẽ đến là thế gian trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, trong trời cũ đất cũ và Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới. Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ giao quyền cai trị cho loài người và đứng đầu là Đức Chúa Jesus Christ. Loài người sẽ đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Thiên sứ sẽ không có quyền cai trị nên loài người chỉ tạm thời chịu thấp kém các thiên sứ trong một thời gian.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?

Thưa Cha! Câu 6, "có người, ở đâu đó" là chỉ về Vua Đa-vít, ở đâu đó là ở trong Thi Thiên 8, Vua Đa-vít đã tiên tri về việc Đức Chúa Trời nhớ đến loài người và ban quyền cai trị đất và muôn vật trên đất cho loài người dù loài người cứ thích chống nghịch Thiên Chúa. "Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?" Tức là Đức Chúa Trời chăm sóc Đức Chúa Jesus khi Đức Chúa Jesus trong thân vị Ngôi Lời nhập thế làm người. 

7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người
. [Thi Thiên 8:4-6]

Thưa Cha! Con hiểu Đức Chúa Trời đã đặt Đức Chúa Jesus Christ thấp hơn các thiên sứ một chút. Tức là Ngôi Lời từ bỏ thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa, xuống thế gian nhập thế làm người mang tên Jesus, chịu phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jesus quyền cai trị muôn loài và sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã khiến muôn vật phải phục dưới chân Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Trời không để cho một vật thọ tạo nào không phục Đức Chúa Jesus. Nhưng hiện nay, tức là thời kỳ hiện tại con dân Chúa chưa thấy muôn vật phục Đức Chúa Jesus Christ. Hiện nay vẫn còn có rất nhiều người, rất nhiều thế lực chống nghịch lại Đức Chúa Jesus Christ.

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Thưa Cha! Hiên nay, con dân Chúa chúng con chỉ có thể nhìn thấy Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Jesus chịu khổ, chịu nhục, chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho loài người là nhìn thấy:

Một Đức Chúa Jesus Christ đã bị làm cho thấp hơn các thiên sứ về thẩm quyền và năng lực một thời gian. 

Một Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại cách vinh quang và thăng thiên về trời.
Một Đức Chúa Jesus Christ đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Thưa Cha! Câu 10 cho con hiểu rằng, muôn vật được dựng nên để phục vụ ý muốn của Đức Chúa Trời và muôn vật tồn tại bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời đã đem tất cả những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài trở về làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời và dựng nên thành một người mới giống như Thiên Chúa và ban cho sự sống đời đời và thừa hưởng cơ nghiệp đời đời trong Vương Quốc Trời.

Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus phải chịu thương khó, để tỏ ra sự trọn vẹn của Đấng Christ trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. 

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được càng hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người chúng con là lớn lắm. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, chờ đợi loài người chúng con tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài để đưa về làm con trai, con gái của Ngài và ban sự sống đời đời, đồng trị với Đức Chúa Jesus christ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Cầu xin Chúa soi sáng, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật. Và sống xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người chúng con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christan Anh
14/03/2024

...


Lê Minh Dương
14/03/2024 23:16

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.
10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con được làm con của Ngài, được Ngài chăm sóc mỗi ngày, con biết rằng nếu không bởi sự ban cho của Ngài thì giờ này con không thể biết đến và học Lời của Ngài. Thưa Cha, con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 2:5-10, sau đây con xin viết ra sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, vì thế Chúa Jesus hoàn toàn là một con người xác thịt nhưng Ngài cũng vừa là Thiên Chúa. Thưa Cha, trong con người xác thịt Chúa Jesus đã vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Thưa Cha, trong thời gian thi hành chức vụ, Chúa Jesus không hề lo kiếm sống, ngày và đêm Ngài sốt sắng, nóng cháy làm cho xong công việc được Đức Chúa Trời giao phó, vì Ngài tin rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi sự, chăm sóc mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong con người xác thịt mang tên Jesus, Ngài hoàn toàn từ bỏ vinh quang của một Thiên Chúa, vì thế mà trong thân thể xác thịt Ngài thấp hơn các thiên sứ trong năng lực và thẩm quyền. Thưa Cha, con hiểu rằng trong con người xác thịt Chúa Jesus đã hy sinh mạng sống của mình để cứu chuộc nhân loại, vì thế Ngài được ban cho mão vinh quang và sự tôn trọng từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi ân điển của Ngài mà Chúa Jesus nếm sự chết thay cho mỗi người trong thế gian này. Thưa Cha, để làm được điều này con hiểu rằng Chúa Jesus đã hy sinh tất cả mọi thứ, Ngài từ bỏ vinh quang của một Thiên Chúa, hạ mình vâng phục Đức Chúa Trời cho tới chết. Thưa Cha, qua sự chết thay của Chúa Jesus mà con hiểu rằng để làm một công việc nào đó cho Ngài thì một người luôn cần đến sự hy sinh, từ bỏ mọi sự, kể cả sự chết để có thể hoàn thành công việc mà Ngài giao phó cho một cách tốt nhất. 

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi những thử thách mà Chúa Jesus trải qua, khiến Ngài trong một con người xác thịt yếu đuối trở nên trọn vẹn. Vì thế mà con hiểu rằng để trở nên trọn vẹn trong Chúa thì mỗi con dân Chúa phải trải qua những khó khăn, thử thách, và trong những sự ấy thì không có sự nào vượt quá sức chịu đựng và Ngài luôn mở đường để mỗi người có thể qua khỏi (I Cô-rinh-tô 10:13).

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài cho con luôn biết noi theo tấm gương của Chúa Jesus, sống vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

...


Nguyễn Ngọc Tú
15/03/2024 16:38

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để đến với Ngài và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 2:5-10.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhóm chữ "thế gian sẽ đến" là nói về thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm Bình An và thời kỳ Vương Quốc Đời Đời. Trong hai thời kỳ sắp đến, Đức Chúa Trời sẽ giao quyền cai trị Vương Quốc Trời cho loài người, với một chính quyền do Đức Chúa Jesus Christ đứng đầu.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?

Câu 6: Con hiểu rằng, Hê-bơ-rơ 2:6-8 là trích dẫn Thi Thiên 8:4-6, là một bài ca do Vua Đa-vít viết ra. Tác giả của thư Hê-bơ-rơ (Sứ Đồ Phao-lô) và cả người nhận thư là dân I-sơ-ra-ên, chắc chắn biết rõ điều này, nhưng tác giả chọn cách viết "nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng..." là một cách viết dí dỏm, có tính cách gợi lên một sự thân quen, gần gũi. Có thể hiểu diễn ý của tác giả là: Như tôi và các anh chị em đều biết rõ Vua Đa-vít đã làm chứng rằng... Cách nói tương tự trong văn hóa người Việt là: Ông bà ta thường có câu...

Câu "Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?" có ý nói: Mặc dù Đức Chúa Trời tạm thời đặt để loài người thấp hơn các thiên sứ một chút nhưng Ngài vẫn hằng nhớ đến và chăm sóc họ. Rồi đến thời điểm Ngài đã định sẵn thì Ngài sẽ làm cho loài người, với người đứng đầu là Đức Chúa Jesus Christ, trở nên cao trọng hơn các thiên sứ và được nhận lãnh quyền cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Ngài.

7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Đấng Christ vốn là Thiên Chúa, nhưng khi Ngài chấp nhận nhập thế làm người thì Ngài đã tự bỏ đi thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa, để trở nên một người tạm thời ở dưới thẩm quyền và năng lực của các thiên sứ. Chữ "một chút" hàm ý dù loài người được tạm thời đặt dưới các thiên sứ thì họ vẫn là tạo vật cao cấp nhất của Thiên Chúa, thẩm quyền và năng lực của họ vẫn hơn toàn bộ các tạo vật còn lại. Có thể nói, đây cũng là một lẽ thật, mà khi một người hiểu được thì họ sẽ thấy việc loài người thờ lạy các tạo vật khác thật đáng xấu hổ, thật là một sự sỉ nhục ghê gớm. 

Mặc dù khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người thì Đức Chúa Trời tạm đặt thân vị loài người của Ngài ở dưới các thiên sứ, nhưng khi Ngài được phục sinh, thì Đức Chúa Trời ban cho Ngài sự vinh quang và tôn trọng bậc nhất. "Đặt Người trên những công việc của tay Ngài" nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho thân vị người của Đức Chúa Jesus quyền cai trị muôn vật.

"Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người" là hiện tại con dân Chúa chưa nhìn thấy mọi vật phục Ngài. Thế gian vẫn đầy dẫy sự bất công, sự chống nghịch Đấng Christ. Đó là do Đức Chúa Trời còn thương xót, ban cho loài người có thời gian ăn năn những tội lỗi của mình. Tuy nhiên, thời gian ấy sắp hết, không bao lâu nữa Ngài sẽ hình phạt toàn bộ thế gian bằng Kỳ Tận Thế.

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Câu 9: Con hiểu rằng, "bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người" nghĩa là, bởi ơn thương xót mà Chúa ban cho những người không xứng đáng nhận lãnh, mà Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay cho toàn thể loài người. Nhóm chữ "nếm sự chết thay cho" nói lên ý nghĩa Đấng Chríst không có nghĩa vụ phải chết thay cho ai, nhưng vì tình yêu của Ngài quá lớn nên Ngài chấp nhận hy sinh.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Câu 10: Con hiểu rằng, "muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài" nghĩa là muôn vật được tạo dựng để tôn vinh Đức Chúa Trời và được tạo dựng bởi ý muốn của Ngài. 

"Để đem nhiều con cái đến sự vinh quang" là đem những ai thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài và trung tín sống theo các điều răn của Ngài, đến địa vị làm con cái của Ngài và được nhận lãnh quyền cai trị cơ nghiệp của Ngài. “Đem nhiều” chứ không phải là “đem tất cả”, nghĩa là chỉ những ai tiếp nhận Ngài thì câu này mới có hiệu lực cho người ấy.

Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó: nghĩa là Đức Chúa Trời đã dùng những sự thương khó mà Đấng Christ phải chịu (bị Sa-tan cám dỗ, sống khó nghèo, bị khinh chê, bị phản bội, bị kết án oan, bị đánh đập và hành hình cho đến chết) để tỏ ra sự trọn vẹn của Đấng Christ trước thế gian. Sự trọn vẹn của Đấng Christ là trọn vẹn trong sự vâng phục và sống một nếp sống làm vinh quang Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi suy ngẫm đến câu "loài người là gì mà Ngài nhớ đến", nước mắt con tự nhiên rơi ra, có lẽ con thấy mình không xứng đáng gì để được Ngài nhớ đến. Cảm tạ Cha vì Ngài đã không quên con trong những sự lầm lạc của con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
15/03/2024 21:58

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Ngài sau một ngày làm việc, Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin ban cho con sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài, ban cho con năng lực để áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 2:5-10. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, "thế gian sẽ đến" là hai thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Trong hai thời kỳ này, Đức Chúa Trời chẳng để các thiên sứ nắm quyền, mà là Đức Chúa Jesus và Hội Thánh của Chúa sẽ nắm quyền cai trị.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, loài người chỉ là loài thọ tạo của Chúa, không những vậy loài người còn chống nghịch Chúa, làm trái Lời của Ngài bởi ăn trái biết điều thiện, điều ác để rồi từ đó loài người trở nên nô lệ của tội lỗi. Giá phải trả bởi tội lỗi của loài người chính là sự chết đời đời, xa cách mặt Chúa. Nhưng bởi tình yêu, sự thương xót của Chúa mà loài người được Ngài nhớ đến, được ban cho chương trình cứa rỗi, qua sự Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người, và chết thay cho loài người trên thập tự giá.

Trong những ngày trên đất trong thân thể xác thịt, Đức Chúa Jesus thật là Thiên Chúa bởi Ngài chính là Ngôi Lời nhập thế. Ngài cũng thật là con người bởi Ngài được sinh ra trong xác thịt trong lòng trinh nữ Ma-ri.

Dẫu là Thiên Chúa nhưng Đức Chúa Jesus không dùng thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa, Ngài muốn làm gương cho loài người trên đất sống một nếp sống vâng phục Đức Chúa Trời trong thân thể xác thịt.

Trong thân thể xác thịt, Đức Chúa Jesus thấp hơn thiên sứ bởi Ngài chịu sự giới hạn bởi tính chất vật lý. Nhưng Ngài được định sẵn cai trị muôn vật, được đội mão của sự vinh quang bởi sự công chính, thánh khiết và yêu thương.

Con hiểu rằng, hiện nay chưa thấy muôn vật phục Đức Chúa Jesus, bởi chưa đến thời điểm mà Ngài đã định, Ngài vẫn cho loài người có cơ hội nhận được sự cứu rỗi bởi thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Nhưng không còn lâu nữa trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời, muôn vật sẽ phục dưới chân Đức Chúa Jesus, Ngài sẽ cai trị muôn vật cùng với Hội Thánh của Ngài.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, muôn vật được dựng nên vì ý muốn của Ngài để phục vụ Ngài, muôn vật được gìn giữ được trường tồn cũng bởi ý muốn của Ngài. Để loài người chúng con có nhiều người được cứu rỗi, Ngài đã làm trọn vẹn Đấng lãnh đạo sự cứu rỗi đó chính là Đức Chúa Jesus. Bởi con hiểu rằng, để những người nhận được sự cứu rỗi trở nên trọn vẹn thì Đấng lãnh đạo sự cứu rỗi phải trọn vẹn. Sự trọn vẹn của Đức Chúa Jesus được bày tỏ bởi sự thương khó của Ngài, bởi những sự Chúa đã trải qua khi Ngài sống trên đất mang trên mình thân thể xác thịt của một Con Người.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua Lời của Ngài mà con được hiểu biết càng hơn về tín lý Đức Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa, vừa là một Con Người bình thường khi Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi loài người.

Thưa Cha! Con thật có phước khi nhận được sự cứu rỗi của Ngài, được ở trong Hội Thánh của Ngài, được ăn nuốt Lời Chúa qua sự giảng dạy của người chăn chân thật mà Ngài dùng để chăm sóc bầy chiên của Ngài.

Nguyện xin Chúa ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn, cho con luôn biết noi gương Đức Chúa Jesus, các sứ đồ, môn đồ và mỗi một con dân chân thật của Ngài trong sự chịu thương khó bước đi theo Chúa, vâng phục Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
15/03/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
21/03/2024 05:55

Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 2:5-10.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người.
[Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.
10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Thưa Cha, câu 5 con được hiểu rằng thế gian được nói đến, sẽ đến là Vương Quốc Ngàn Năm, và Vương Quốc Đời Đời. Quyền cai trị của vương quốc đó sẽ giao cho loài người. Đứng đầu quyền cai trị loài người đó là Đức Chúa Jesus Christ, và Đấng Christ sẽ cai trị cho đến đời đời.

Thưa Cha, câu 6 Sứ Đồ Phao-lô nói “có người ở đâu đó, đã làm chứng rằng”. Con được hiểu rằng ông nói đến Vua Đa-vít. Và con cũng được hiểu rằng có thể đối với người I-sơ-ra-ên, họ biết rất rõ về Vua Đa-vít, vậy nên Sứ Đồ Phao-lô nói với người I-sơ-ra-ên câu “có người ở đâu đó, đã làm chứng rằng”. Thì họ biết ngay là nói đến Vua Đa-vít. Và con cũng nghĩ rằng vào thời điểm Sứ Đồ Phao-lô viết thư Hê-bơ-rơ, thì Đức Chúa Jesus Christ đã hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại. Vậy nên chính Đức Chúa Jesus Christ là Vua cao trọng hơn hết trong loài xác thịt, chỉ có Đấng Christ mới xứng đáng được gọi với danh hiệu: Vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa.

Thưa Cha, câu 7 đến câu 9 con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài nhập thế làm người, trong thân thể xác thịt của loài người, Ngài tạm đặt mình dưới quyền các thiên sứ trong một thời gian. Đấng Christ khi là một Con Người, Ngài tuyệt đối vâng phục Đức Chúa Trời, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Ngài đã được ban cho mão vinh quang và tôn trọng, con hiểu rằng Đấng Christ được Ngài ban cho mão là ban thẩm quyền cai trị của Đức Chúa Trời cho Đấng Christ, trong sự vinh quang và tôn trọng của Thiên Chúa.

Thưa Cha, câu 10 con được hiểu rằng những sự trọn vẹn trong Đấng Christ là Đấng Christ đã hạ mình vâng phục Ngài, thậm chí vâng phục cho đến chết, về sự sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Ngài, về sự dùng Lời của Ngài, để đắc thắng mọi cám dỗ, về sự thỏa lòng trong cuộc sống khó nghèo, về sự không tìm kiếm vinh quang cho bản thân nhưng sống và hành động cho sự Vinh Quang của Đức Chúa Trời. Về sự vui lòng chịu khổ, chịu chết theo ý muốn của Đức Chúa Trời và về sự yêu người khác hơn chính mình. Đấng Christ là Đấng lãnh đạo, Đấng đứng đầu và Đấng làm gương cho mọi sự, để cho những ai tin nhận Ngài, bắt chước Ngài, sống theo Ngài, vâng phục như Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu nhiều về Đấng Christ, để con được học và làm theo Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài về những sự dạy dỗ trên. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực để sống trọn vẹn như Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
02/04/2024 21:45

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa có hơi thở trên đất này, được bình an và được đủ sự cần dùng cho gia đình con. Trong khi tiếng đồn về giặc, thiên tai ở khắp nơi mà con nghe biết. Con xin Chúa giúp con luôn biết thỏa lòng, bình an trong mọi cảnh ngộ. Nguyện Lời Chúa là năng lực, là linh lương cho con trên bước đường về nhà trên trời. Vì con biết chúng con thật bỏ bé, yếu mỏng và không ra gì hết nếu không bởi ơn thương xót của Thiên Chúa. Con kính xin Đức Thánh Linh thì giờ này dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài, con cảm tạ Ngài.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.
6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?
7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]
9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.
10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 2:5-10 như sau:

1. Con hiểu rằng trong thân vị Thiên Chúa, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngài bình đẳng bình quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Ngài là Thiên Chúa vinh quang, vĩ đại, không thể chết, tự có và còn đến mãi mãi. Nhưng bởi vì Ngài yêu loài người, nên đã bằng lòng nhập thế làm người, gác lại địa vị cao quý, chịu làm một người có địa vị thấp hơn thiên sứ là vật thọ tạo được tạo ra để phục vụ Thiên Chúa. Ngài nhập thế làm người, Ngài không sử dụng thần tính nhưng Ngài hoàn toàn 100% là người. Ngài cũng như bao nhiêu người ở thế gian cũng đói, cũng khát, cũng chịu hạn chế trong con người xác thịt và cũng phải chết.

2. Trong phân đoạn Thánh Kinh này chữ "Người" con hiểu là chỉ về Đức Chúa Jesus. Con hiểu "thấp hơn các thiên sứ một chút" có nghĩa là về nhân tính Đức Chúa Jesus là người, thiên sứ là thần linh, thần linh thì có quyền phép nhất định. Từ thân vị Thiên Chúa quyền năng vĩ đại, nhưng khi nhập thế làm người thì Ngài chịu giới hạn thấp hơn các thiên sứ.

3. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ trở nên trọn vẹn là Đức Chúa Trời khiến cho Đấng Christ phải chịu thương khó. Qua sự thương khó đó Đấng Christ đã bày tỏ ra được sự vâng phục Đức Chúa Trời tuyệt đối, đức tin tuyệt đối và tình yêu, sự công chính và thánh khiết. Con hiểu rằng ngày nay con dân Chúa cũng được trọn vẹn khi vững vàng trước những thử thách, cám dỗ, đời sống luôn tin cậy và vâng lời Thiên Chúa.

Bài học con rút ra được là:

Con học được rằng Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã để lại một gương sáng cho con về sự vâng phục Đức Chúa Trời, về tình yêu của Ngài đối với loài người. Con cũng học được rằng Đức Chúa Jesus hoàn toàn là người nhưng Ngài đã không phạm tội khi bước đi trên thế gian này. Con biết rằng là loài người thì sẽ có những lúc yếu đuối, bất toàn nhưng Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn và luôn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con học được rằng để con có thể có đời sống trọn vẹn trước Đức Chúa Trời, con cần có hai điều cốt lõi trong con đó là sự vâng phục và tình yêu. Vì kính sợ Chúa, vâng phục Chúa con sẽ luôn vâng theo mọi lời phán dạy của Chúa, sống theo Lời Chúa. Vì yêu Chúa nên con chọn không phạm tội, không muốn Chúa phải buồn lòng, vì yêu Chúa con không thể chà đạp máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, không thể để trật mất phần ân điển mà bị xa cách mặt Chúa. Vì yêu Chúa con sẽ yêu được những người lân cận con. Con cảm tạ Đấng Christ đã làm gương cho con, là lãnh đạo dẫn đầu cho con trong sự tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời, làm gương cho con về tình yêu mà Ngài đã vì con mà phó sự sống của Ngài. Con cầu xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ ơn cao sâu này để con không cố ý phạm tội hay những ham muốn bất chính nào mà khiến cho huyết của Đức Chúa Jesus Christ đổ ra vô ích. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/04/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ