Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Hôm nay, ngày 12/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 3:7-13.

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Ngày nay" là ngày nào (câu 7)?
2. Thế nào là "chọc giận Thiên Chúa"? Tại sao không nói là chọc giận Đức Chúa Trời (câu 8)?
3. Tại sao gọi là "ngày thử thách trong đồng vắng" (câu 8)?
4. "Những đường lối" của Thiên Chúa là gì (câu 10)? Làm sao để nhận biết?
5. Thiên Chúa "thề" có nghĩa gì (câu 11)?
6. Tại sao gọi là "lòng dữ của sự vô tín" (câu 12)?
7. Thế nào là "sự lừa gạt của tội lỗi" (câu 13)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết sự "thử thách trong đồng vắng" của bạn không?
2. Bạn có bao giờ, vô tín, cứng lòng không?
3. Bạn có nhận biết rằng, chống nghịch các quyền Chúa đặt ra trong Hội Thánh chính là chống nghịch Chúa?
4. Bạn có nhận biết những đường lối của Thiên Chúa dành cho bạn? Bạn có đang sống trong những đường lối ấy?
5. Bạn có biết bổn phận của con dân Chúa là luôn khuyên bảo nhau? Bạn có thường xuyên khuyên bảo anh chị em của mình không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0307-19-loi-canh-bao-ve-su-nghi-ngo/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
13/03/2024 17:06

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 3:7-13 - Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.

Trong suốt bốn mươi năm dân I-sơ-ra-ên lang thang nơi đồng vắng, họ đã luôn chống nghịch Đức Chúa Trời qua sự không vâng phục mệnh lệnh của Ngài phán truyền qua Môi-se. Cho nên, Đức Thánh Linh phán truyền cho con dân Chúa trong thời nay rằng, nếu chúng con nghe tiếng của Ngài, thì chớ cứng lòng như dân I-sơ-ra-ên xưa đã tỏ ra hành động chọc giận Thiên Chúa, nổi loạn vào ngày thử thách trong đồng vắng, bởi họ không thỏa lòng trong sự Ngài thử thách đức tin của họ trên hành trình tiến về nơi đất hứa.

9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.

Nơi đồng vắng mà tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên đã thách thức, thử nghiệm lòng thương xót của Đức Chúa Trời qua sự lằm bằm, oán trách, nghi ngờ quyền năng của Ngài trong bốn mươi năm, dù họ đã được Ngài giải cứu, chu cấp mọi nhu cầu của họ bằng quyền năng của Ngài qua các phép lạ siêu nhiên.

10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]

Bởi sự không vâng phục, vô tín của dân I-sơ-ra-ên trong thời Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se dẫn đưa họ tiến vào đất hứa Ngài ban, nhưng dân sự luôn lầm lạc theo ý riêng của mình, mà không biết đường lối tốt lành của Ngài dành cho họ, là đời sống phước hạnh trong ơn quan phòng của ngài, được chiếm lấy đất hứa mầu mỡ, trù phú, đầy sữa và mật, và được mãi mãi là con dân Chúa. Chỉ bởi đức tin vào Chúa, chúng con mới có thể biết đường lối của Ngài, vì ý tưởng và đường lối của Chúa vượt quá sự hiểu biết của chúng con.

Vậy, Đức Chúa Trời đã thề trong cơn giận và chắc chắn Ngài sẽ làm thành lời thề của Ngài về sự Ngài sẽ chẳng cho dân I-sơ-ra-ên vào trong sự yên nghỉ mà Ngài đã hứa ban cho họ cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, khi Ngài đưa họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, về vùng đất hứa.

12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.

Đây là mệnh lệnh và lời kêu gọi của Thiên Chúa đối với con dân Ngài trong mọi thời đại, rằng chớ có ai trong chúng con có lòng dữ, không thánh sạch, thiếu đức tin vào quyền năng, sự thành tín của Thiên Chúa mà rời khỏi Đấng hiện có, đã có, và còn đến đời đời. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy luôn trung tín bước đi theo Ngài trong mọi hoàn cảnh, để chúng con không bị rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống, mất đi sự sống đời đời của Ngài.

13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Vâng theo Lời Chúa, trong những ngày còn sống nơi thế gian này, chúng con hãy khuyên bảo lẫn nhau bằng tình yêu chân thật; kẻo có ai trong chúng con trở nên cứng lòng, sống sai Lời Chúa, bởi sự lừa gạt của ma quỷ mà chối bỏ Lẽ Thật của Thiên Chúa. Chúng con là các chi thể trong một thân, có bổn phận quan tâm nâng đỡ, chăm sóc lẫn nhau luôn luôn cả về đời sống thuộc thể và thuộc linh, giúp nhau cùng vững mạnh đức tin, trung tín bước đi theo Chúa.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay là lời cảnh báo của Chúa về sự nghi ngờ của dân I-sơ-ra-ên xưa kia cũng như con dân Chúa ngày nay. Cũng như sự thử thách dân sự Chúa trong đồng vắng, thì ngày nay, con đang chịu sự thử thách Chúa cho phép xảy đến, đề rèn tập đức tin, trung tín vâng theo sự thành tín của Lời Ngài. Con nhận biết rằng, chống nghịch các quyền Chúa đặt ra trong Hội Thánh chính là chống nghịch Chúa. Tuy nhiên, con phải luôn vâng phục các quyền Chúa đặt ra trong Hội Thánh theo Lẽ Thật của Thiên Chúa.

Con nguyện xin Thiên Chúa ban ơn thêm sức, cho con luôn nhận biết đường lối của Ngài dành cho con, và giúp con sống trọn vẹn theo đường lối của Ngài. Và con nguyện luôn làm tròn bổn phận của mình đối với các anh chị em cùng Cha trong sự khuyên bảo lẫn nhau theo Lời Hằng Sống của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học

12/3/2024

...


Nguyễn Thị Thúy My
13/03/2024 17:12

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, chăm sóc trên đời sống của gia đình con. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực, cùng sự khôn sáng. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 3:7-13 như sau:

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua các tôi tớ của Chúa mà phán truyền cho dân I-sơ-ra-ên, và cũng cho những ai là con dân chân thật của Ngài trong thời hiện tại. Nếu đã nghe tiếng phán của Thiên Chúa thì chớ cứng lòng, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng của dân I-sơ-ra-ên. Là khoảng thời gian 40 năm Đức Chúa Trời thử thách đức tin của họ, trước khi tiến vào vùng Đất Hứa, thế nhưng họ đã thất bại, họ đã chọc giận Thiên Chúa khi không vâng phục mà làm theo lời phán dạy của Ngài.

9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.

Câu 9: Con hiểu rằng, khoảng thời gian 40 năm trong đồng vắng đó, dân I-sơ-ra-ên đã thách thức sự từ ái và sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Khi họ liên tục nghi ngờ về tình yêu của Ngài dành cho họ, và khi họ đối diện với sự khó khăn, thử thách, thì họ lại oán trách Ngài. Nhưng Ngài là thành tín, Ngài đã làm thành mọi lời hứa của Ngài dành cho họ, Ngài đã tỏ ra sự quyền năng vô hạn của Ngài qua nhiều dấu kỳ, phép lạ, để giải cứu họ và nuôi sống họ trong 40 năm.

10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, bởi sự cứng lòng và bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên, mà họ đã chọc giận Đức Chúa Trời. Vì lòng của họ không hướng về Ngài, họ chỉ yêu những điều gì mang lại cho họ sự vui thú trong xác thịt và sự thỏa mãn vật chất, những điều ấy chỉ khiến cho họ ngày càng lầm lạc, xa rời đức tin mà không còn nhận biết được ý muốn của Ngài trên đời sống họ. Trong cơn giận của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã thề sẽ không cho những kẻ vô tín, bội nghịch vào trong sự yên nghỉ của Ngài, mà Ngài đã hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên.

12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua thư Hê-bơ-rơ khuyên bảo trong vòng con dân Chúa chớ có ai có lòng dữ của sự vô tín, có nghĩa là: thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, mà nghi ngờ, oán trách Ngài như dân I-sơ-ra-ên khi xưa đã từng như vậy đối với Ngài. Để rồi rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống, cũng đồng thời là rời khỏi sự sống, mà bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nhưng mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh là chi thể của cùng một thân, có bổn phận khuyên bảo nhau mỗi ngày, đang khi còn sống trong thân thể xác thịt. Luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nhau, qua sự an ủi, khích lệ và quở trách, đồng thời sẵn sàng chỉ ra những tội lỗi để những người phạm lỗi, phạm tội kịp thời ăn ăn. Nhờ đó mà những người phạm lỗi, phạm tội không bị ma quỷ kiện cáo và không trở nên cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Qua đó con học được rằng, để được vào Vương Quốc Trời thì con phải trọn lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa, cũng như con phải giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Con cũng học được rằng, con phải luôn vâng phục các quyền Chúa đặt để trên con, vì điều đó ích lợi cho linh hồn con.

Con cũng nhận biết được bổn phận của con là phải thường xuyên quan tâm, an ủi, khích lệ, nhắc nhở nhau. Nếu cần thì sẵn sàng chỉ ra tội lỗi của anh chị em cùng Cha, để họ được thức tỉnh mà kịp thời ăn năn tội, để cùng nhau sống nếp sống tỉnh thức, dọn lòng mình thánh sạch trông đợi ngày vinh quang, phước hạnh. Là ngày Đấng Christ đón chúng con vào trong Thiên Đàng, con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
13/03/2024

...


Phạm Thị Tuyết Minh
14/03/2024 03:18

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,

Lòng con vui mừng đến bên Cha để kính dâng lời tôn vinh Cha, vì Ngài là Đức Chúa Trời Vĩ Đại của con, nguyện linh hồn con luôn hướng về Ngài, kính tôn Ngài và mãi mãi thuộc về Ngài. Con cảm tạ Cha cho con có thời gian và sức khỏe để con suy ngẫm lời Ngài hôm nay, xin Cha dạy dỗ con, ban cho con hiểu biết điều Ngài muốn dạy con trong các câu Thánh Kinh con học trong Hê-bơ-rơ  3: 7-13, xin Cha ban cho con mỗi ngày cứ thêm lên sự hiểu biết lời Ngài trong sự con suy ngẫm để con thêm lên sự kính yêu và lòng tôn kính Ba Ngôi Thiên Chúa của con. A-men!

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng, ngày nay là thời điểm hiện tại mà con đang đọc những Lời dạy dỗ này của Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh, thì con chớ làm cứng lòng mình khi Chúa cho phép những nghịch cảnh xảy ra trên hành trình con đi về nhà Cha, là nơi Chúa đã hứa và đã sắm sẵn cho những ai trung tín bước đi theo Ngài. Nhưng tin nơi sự thành tín và tình yêu thương lớn mà Thiên Chúa đã và sẽ ban cho con. Và thực tế, kể từ khi con bước đi theo Chúa, Ngài vẫn luôn thương xót con, luôn ở cùng con, và sự thành tín và từ ái của Ngài vẫn mãi bao phủ con. Nguyện rằng,  từ nay con không có làm điều gì chọc giận Thiên Chúa khi con nghe biết tiếng Ngài qua lời của Ngài, là Thánh Kinh, hay qua anh chị em cùng Cha của con, hay những quyền mà Chúa đặt để trên con, khuyên bảo con.

"Những đường lối" của Thiên Chúa trong câu 10, con hiểu rằng, đó là những đường lối tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn chúng  con làm theo, tất cả được ghi chép trong Thánh Kinh là Lời Chúa. Để nhận biết được đường lối của Thiên Chúa thì con phải đọc, suy ngẫm lời Chúa ngày đêm, để cẩn thận làm theo.

Con hiểu rằng, ngày nay, chúng con là những người đã được cứu, nếu cứ không ở trong sự tin kính nơi mọi điều Chúa cho phép xảy ra, trong khó khăn, nghịch cảnh, không tin nơi sự thành tín và sự yêu thương của Thiên Chúa sẽ giải cứu mình, thêm sức cho mình vượt qua mà nghi ngờ, than van, oán trách Chúa như dân I-sơ-ra- ên ngày xưa, thì người ấy sẽ bị trật mất phần ân điển xa cách mặt Thiên Chúa đời đời. Bởi vậy cho nên sự khuyên bảo lẫn nhau thật rất tốt, điều đó giúp cho những ai yếu đuối hay thiếu hiểu biết được vững vàng khi tiếp nhận những điều khuyên bảo của các anh chị em cùng Cha của mình.

Lạy Cha, con cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu các câu Thánh Kinh trên. Con xin Cha ban cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa qua việc con trung tín đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để con hiểu biết đường lối của Thiên Chúa dành cho con, và con cứ vui thỏa bình an mà bước tiếp hành trình đi về nhà Cha, xin Cha ban cho gia đình con, ai cũng hết lòng yêu kính Chúa, vững tin nơi tình yêu của Thiên Chúa và sự thành tín của Ngài để đến cuối cùng cả gia đình con được cùng nhau đời đời ở với nhau cùng với Chúa nơi nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha và con hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
14/3/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
14/03/2024 23:51

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con trọn ngày hôm nay và ban cho con được thuận lợi mọi bề để đến với Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 3:7-13.

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]

Cảm tạ Chúa, qua sự dạy dỗ của người chăn con học được cách kết hợp, đối chiếu Lời Chúa trong Cựu Ước và Tân Ước để hiểu được những lẽ thật sâu nhiệm mà Thánh Kinh bày tỏ. Nội dung của Hê-bơ-rơ 3:7-11 được trích từ Thi Thiên 95:7-11, nhưng trong Thi Thiên là lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Tạo Hóa (Thi Thiên 95:6). Còn Hê-bơ-rơ 3:7-11 nhắc lại lời ấy và chép rằng đó là lời Đức Thánh Linh phán. Vì cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, dẫn dắt người viết trình bày các lẽ thật về Thiên Chúa, nên dựa vào đó con hiểu rằng Thánh Kinh đã bày tỏ Đức Thánh Linh là Thiên Chúa với danh xưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và Ngài cũng là Đấng Tạo Hóa.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 7 đến câu 11 là lời nhắc nhở của Đức Thánh Linh khuyên con dân Chúa chớ làm cứng lòng mình khi nghe tiếng của Ngài, như tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên xưa kia, mà phải nhận lãnh án phạt thật nặng nề. Ngài nhắc lại sự kiện tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên đã thách thức và thử nghiệm Thiên Chúa qua sự than phiền, oán trách của họ. Mỗi khi gặp thử thách, hoạn nạn, là họ tỏ ra thiếu đức tin và bội nghịch Thiên Chúa, dẫu họ đã trực tiếp chứng kiến nhiều sự giải cứu của Thiên Chúa, khi Ngài làm nhiều phép lạ qua Môi-se, khiến Pha-ra-ôn phải để họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, khi Ngài rẽ biển để họ đi qua, và lấp biển lại chôn vùi quân địch đuổi theo họ,... Vì vậy, họ bị ở lại trong đồng vắng 40 năm, nhưng suốt 40 năm đó họ lại được thêm kinh nghiệm những việc làm của Thiên Chúa dành cho họ, Ngài nuôi họ bằng ma-na từ trời mỗi ngày, áo xống họ không hư mòn, chân họ cũng chẳng bị phù (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:4). Thiên Chúa hết lần này đến lần khác, đã sửa phạt họ trong tình yêu của Ngài, nhưng họ cứ lầm lạc mà chẳng nhận biết ý muốn của Ngài. Họ chọc giận Ngài đến nỗi Ngài đã thề không cho họ vào trong sự yên nghỉ của Ngài.

12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh luôn phán với chúng con, Ngài nhắc cho chúng con nhớ lại, và chỉ ra cho chúng con biết những tội lỗi mà chúng con đã phạm để ăn năn mà được thách sạch. Ngài nhắc chúng con trước khi chúng con sắp phạm tội để chúng con dừng lại kịp lúc. Nếu chúng con bỏ qua mà vẫn tiếp tục làm ra hành động sai trái thì Ngài nhẫn nại trong sự cáo trách lòng chúng con, Ngài dùng các anh chị em cùng Cha khuyên bảo chúng con. Nếu người nào cứ liên tục bỏ qua tiếng của Ngài thì họ đã tự làm cứng lòng mình, và chọc giận Thiên Chúa. Chúng con cần nhớ lại tấm gương xấu của tổ phụ dân I-sơ-ra-ên và hình phạt nặng nề mà họ đã chịu, để đừng làm cứng lòng mình. Vì người không ăn năn khi nghe tiếng Đức Thánh Linh cáo trách là người có lòng dữ của sự vô tín. Người ấy đã không tin vào tình yêu, sự thánh khiết và sự thành tín của Thiên Chúa. Ngài yêu họ nên nhắc nhở, cáo trách để mang họ đến với sự ăn năn để được sống phước hạnh trong Chúa. Ngài thánh khiết sẽ không bao giờ chấp nhận tội lỗi nào, Ngài thành tín trong sự sửa phạt công chính của Ngài, nên chắc rằng càng chống nghịch thì hình phạt sẽ càng nặng nề. Người có lòng dữ của sự vô tín sẽ rời bỏ Thiên Chúa Hằng Sống, là nguồn của Sự Sống, vì thế họ sẽ đánh mất sự sống của mình, và bị hư mất đời đời nơi hỏa ngục.

13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi chúng con cùng học Lời Chúa với nhau, là chúng con đã dùng Lời Ngài khuyên bảo, khích lệ anh chị em chúng con hãy sống theo Lời Chúa dạy. Khi chúng con tâm tình, làm chứng, chia sẻ kinh nghiệm theo Chúa, hết lòng sống nếp sống đẹp lòng Chúa là chúng con đang dùng chính mình để khuyên bảo anh chị em của chúng con. Khi chúng con lên tiếng chỉ ra những sự không đẹp lòng Chúa trong nếp sống của anh chị em của chúng con, là chúng con muốn phơi bày ra sự dối trá của tội lỗi đang lừa gạt anh chị em của chúng con, mong họ thật lòng ăn năn để không trở nên cứng lòng. Là con dân Chúa, là anh chị em cùng Cha với nhau, là các chi thể trong một thân thể của Hội Thánh, chúng con cần yêu thương, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau. Trong đó có sự khuyên bảo lẫn nhau, để ai nấy trong chúng con tránh khỏi sự lừa gạt của tội lỗi mà trở nên cứng lòng.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho chúng con linh vụ Hội Thánh nuôi sống mình bằng Lời Chúa, để mỗi ngày chúng con có thể khuyên bảo, khích lệ lẫn nhau. Con cảm tạ Chúa ban cho con được nhóm hiệp trực tiếp với các anh chị em cùng Cha từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, nguyện kính xin Cha ban ơn cho chúng con nhiều, mỗi khi chúng con nhóm lại. Con cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh có thật nhiều người có vợ, có chồng, có con cái trong Chúa để mỗi ngày chúng con đều được ở trong sự khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay". Nguyện kính xin Chúa ban cho ai nấy trong Hội Thánh đều sốt sắng trong sự thông công, gắn bó với nhau, khích lệ nhau, để đức tin của mỗi chúng con được vững vàng trong suốt khoảng thời gian chúng con chờ Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/03/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
16/03/2024 02:22

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thức con dậy trong mỗi buổi sớm mai, cảm tạ ơn Chúa ban cho con tinh thần thoải mái để con được đến với Lời của Ngài. Ngài bổ sức lại cho con sau mỗi giấc ngủ, cho dù con ngủ rất ít nhưng không bị mệt mỏi, con vui thích khi mỗi sớm mai thức dậy được thoải mái đến với Lời của Ngài mà không bị điều gì chi phối. Xung quanh con vạn vật vẫn chìm trong tĩnh lặng và chỉ một lát nữa thôi, khi con đã giấu xong Lời Chúa ở trong lòng thì ngày mới bắt đầu với tiếng chim ríu rít trong vườn, cá đớp dưới ao, bèo phát ra tiếng lõm bõm, cây cối như bừng tỉnh để đón ngày mới với ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, nhắc nhở con về tình yêu của Thiên Chúa đang nâng đỡ, bao phủ muôn loài thọ tạo trong đó có con đây.

Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng con giờ này, xin cho con nghe và hiểu tiếng phán dạy của Ngài trong bài học, xin lấp đầy trong con sự tri thức về Thiên Chúa kính yêu, Đấng con thờ phượng và hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 3:7-13

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Lời Chúa nhắc nhở dân I-sơ-ra-ên chớ giống như tổ phụ của họ, chọc giận Thiên Chúa trong những sự thử thách Chúa dành cho họ nơi đồng vắng. Đồng vắng ngày xưa của dân I-sơ-ra-ên là biểu tượng cho hành trình thuộc linh của mỗi một con dân Chúa ngày nay, con nhận biết rằng, ngày nay khi con đọc Lời của Ngài trong Thánh Kinh, Lời ấy chính là Lời Đức Thánh Linh nhắc nhở con khi nghe tiếng của Ngài thì chớ cứng lòng như dân I-sơ-ra-ên đã từng như vậy trong đồng vắng, là nơi Đức Chúa Trời thử thách đức tin, lòng trung tín của họ đối với Ngài.

Những khó khăn thách thức xảy đến trên bước đường theo Chúa là sự thử thách đức tin, lòng kính yêu của con đối với Ngài trong đồng vắng thuộc linh. Qua những thử thách sẽ bày tỏ ra lòng trung tín vâng phục nhận biết đường lối của Chúa là thánh ý của Ngài trên đời sống con, lòng vâng phục sẽ dẫn dắt con bước đi trong sự tin cậy vâng lời, sống nếp sống được dựng nên mới để rồi nhận được mọi phước hạnh đến từ Ngài. Còn nếu con để tâm trí mình lầm lạc trong sự vô tín, thiếu lòng tin nơi tình yêu và sự thành tín của Ngài thì dần dần, lòng dữ của sự vô tín sẽ kéo con rời xa khỏi tình yêu của Thiên Chúa Hằng Sống và phải chịu sự sửa phạt kinh khiếp đến từ Ngài.

Ngày nay trong cuộc sống hiện tại, mỗi ngày con đều được dạy dỗ để nhận biết đường lối của Chúa, nhận biết lẽ thật trong Lời của Ngài để mà cẩn thận làm theo qua những bài giảng của người chăn. Con còn nhận được sự khuyên bảo khi cần của anh chị em cùng Cha để tội lỗi không lừa gạt được con, con thật biết ơn Chúa về mọi sự Ngài ban cho con.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 12/03/2024

...


Kim Loan Nguyen
17/03/2024 02:40

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được một ngày Sa-bát phước hạnh, được nghỉ ngơi và cùng được hiệp nhóm với các anh chị em mình. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ thêm sức và đức tin trên con. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Xin Ngài ban cho con năng lực để con luôn sống là một người khôn sáng. Con xin cảm tạ Thiên Chúa.

Thưa Cha! Giờ đây con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong Hê-bơ-rơ 3:7-13 như sau:

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]

Câu 7- 11: Con hiểu rằng, đây là lời cảnh cáo, nhắc nhở và kêu gọi của Đức Thánh Linh dành cho dân I-sơ-ra-ên. Nhưng cũng là lời nhắc nhở dành cho hết thảy con dân Chúa ở mọi thời đại là: Khi nghe được tiếng của Ngài thì đừng cứng lòng, như tổ phụ của họ trước kia. Ngài đã nhắc lại cho dân I-sơ-ra-ên nhớ đến sự cứng lòng của tổ phụ họ. Khi Đức Chúa Trời đã thử thách tổ phụ họ ở trong đồng vắng suốt 40 năm. Mặc dù trước đó họ cũng đã nghe và biết theo sự thuật lại từ tổ phụ họ, về những ơn phước Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ họ là Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp và đến họ. Rồi đến khi Đức Chúa Trời cứu và đưa họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô dẫn đưa vào trong đồng vắng để thử thách sự trung tín, vâng phục thuộc linh của họ với Đấng đã ban phước và cứu họ ra khỏi ách nô lệ trước khi Ngài đưa họ đến vùng đất hứa đầy sữa và mật cho họ. Chính bản thân họ cũng đã nhìn thấy vô số những phép lạ, quyền năng, ơn phước Đức Chúa Trời ban cho họ qua tôi tớ của Ngài là Môi-se. Nhưng bởi sự cứng lòng, chống nghịch và sự vô ơn mà khi sự thử thách đến họ chỉ biết oán than, trách móc, không có đức tin... Giống như họ đang thử thách sự nhẫn nại của Ngài vậy. Và họ đã chọc giận đến Đức Chúa, kết quả là Ngài đã thề trong cơn giận dữ rằng Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]. Và hậu quả là họ đã phải gánh chịu thật nặng nề.

Vì vậy, là con dân Chúa đã được nhìn thấy gương của dân I-sơ-ra-ên, thì mỗi người chúng con cũng phải tự nhìn xem xét học hỏi mà rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Khi chúng con còn ở trên thế gian thì sự thử thách và cám dỗ sẽ luôn xảy ra. Đó là ý muốn tốt lành của Thiên Chúa muốn rèn luyện chúng con. Nếu chúng con không hết lòng vững tin, sống biết ơn Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Thì hậu quả chờ đợi của chúng con là sự hư mất đời đời.

12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.

Câu 12: Con hiểu rằng, "lòng dữ của sự vô tín" nghĩa là thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, không tin vào quyền năng và sự thành tín của Chúa. Tuy đây là lời kêu gọi của tác giả thư Hê-bơ-rơ gửi các anh chị em cùng Cha. Nhưng con hiểu đây cũng là mệnh lệnh và lời khuyên bảo của Chúa dành con dân Chúa ở mọi thời đại. Rằng là con dân Chúa chúng con phải luôn tỉnh thức, tin tưởng vào Chúa trong mọi cảnh ngộ. Không được để bất cứ việc gì hoặc sự gì mà khiến chúng con bị thiếu đức tin vào Chúa, nghi ngờ sự công chính, thánh khiết, yêu thương của Ngài và sự thành tín của Ngài để rồi rời bỏ khỏi Thiên Chúa Hằng Sống. Là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng Duy Nhất ban cho chúng con sự sống đời đời.

13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Câu 13: Con hiểu rằng, "gọi là ngày nay" là mỗi thời kỳ mà con dân Chúa hiện đang sống. Như chúng con của hiện tại được gọi là ngày nay. Lời Chúa phán dạy là dù con dân Chúa ở bất cứ thời đại nào, ở bất cứ nơi đâu thì cũng phải luôn nhắc nhở, khuyên bảo và khích lệ lẫn nhau mỗi ngày. Kẻo một trong các anh chị em của mình mà có lỡ bị thiếu đức tin, bị thiếu đi sự hiểu biết Lời Chúa, bị yếu đuối mà nghe theo sự dụ dỗ lừa gạt của Ma Quỷ và tội lỗi mà trở nên cứng lòng rời xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa, rời xa khỏi đức tin mà họ đã tin nhận nơi Chúa. Chúng con cần luôn yêu thương, khuyên bảo, động viên, quan tâm, giúp đỡ nhau bởi chúng con còn là anh chị em cùng chi thể trong Đấng Christ. Chỉ khi chúng con cùng bền lòng dìu dắt nhau, thì chúng con mới đi càng được xa hơn nữa, và trung tín được cho đến cuối cùng.

Thưa Cha! Qua những ngày suy ngẫm về sách Cựu Ước, bài học ngày hôm nay và qua sự giảng dạy Lời Chúa của người chăn trong ngày Sa-bát hôm nay về sự nghi ngờ giúp con hiểu càng hơn hậu quả nặng nề của việc thiếu đức tin. Nguyện xin Cha ban cho con năng lực để ở trong bất cứ thử thách nào con luôn nhớ phải vững tin và sống trung tín với Ngài. Vì mọi sự Chúa cho phép xảy ra là để rèn tập cho con. Nguyện xin Cha giúp cho mỗi anh chị em chúng con giữ mối thông công mật thiết với nhau. Để chúng con luôn khích lệ, an ủi, động viên và khuyên bảo nhau cùng giữ vững đức tin nơi Ngài, và luôn sốt sắng sống theo mọi Lời phán dạy của Ngài. Con xin cảm tạ Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Trần Thị Thu Hương
18/03/2024 11:02

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã cho con được sinh ra đời, được tin nhận Chúa, được sống bình an, phước hạnh trong gia đình có chồng và các con yêu thương con. Con không thể đếm hết các ơn phước Chúa ban cho con. Con nguyện xin Ngài ban thêm đức tin, thêm lòng yêu mến Ngài càng hơn, thêm sự hiểu biết Chúa, nhìn thấy những mưu chước tinh vi của ma quỷ để tránh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng con dân Chúa ngày xưa cho đến ngày nay đều phải nghe tiếng Ngài. Sự nghe ở đây là nghe bằng lỗ tai thuộc linh. Sự nghe ở đây là biết chưa đủ, mà phải vâng theo sự Chúa phán bảo, dạy dỗ, bày tỏ. Nếu chỉ biết điều Chúa dạy bảo mình mà không vâng theo thì chẳng khác nào dân sự của Chúa nơi đồng vắng, sau khi nghe sự phán dạy của Chúa thì không vâng lời, phản nghịch Chúa. Dù Ngài rất thương xót, yêu thương, nhưng Ngài vẫn giáng hình phạt đối với sự phản nghịch cứng cổ của những người I-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Thánh Kinh cũng dạy đức tin phải có việc làm. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa cầm giữ ý chí tự do mà Ngài ban cho con để con mãi luôn hết lòng hết sức vâng theo ý Chúa chứ không sống theo ý con. Con cảm tạ ơn Ngài.

9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.

Câu 9: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, đời sống của con dân Chúa là sự nếm biết Ngài là mật ngọt hơn tàng ong, lẽ thật của Ngài thật quý biết bao, an ủi, khích lệ, ban niềm vui, thỏa lòng mong ước của linh hồn những đứa con trai, con gái khao khát Ngài. Con cảm tạ Chúa đã cho con được nhận biết Chúa, những sự con thử nghiệm Chúa và biết những việc làm của Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa ban cho con người chăn dẫn dắt con đi trong đường lối của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.

Câu 10: Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con câu Thánh Kinh này. Đúng là sự lầm lạc của một người bởi do lòng người ấy, khi họ hướng về sự gì thì họ sẽ sống theo sự ấy. Nếu lòng một người hướng về Chúa thì họ sẽ vững vàng vượt qua mọi sự khó khăn, tấn công, cám dỗ của ma quỷ, sự thử thách của Đức Chúa Trời để chứng tỏ rằng họ yêu Chúa trên hết mọi sự. Họ chẳng tha thiết điều chi hơn là tha thiết Chúa. Con tin Ngài sẽ giận những sự chống nghịch Ngài, những sự vô tín và quay lưng với Ngài. Con nguyện xin Chúa luôn ban cho con một tấm lòng mềm mại vâng phục Chúa, để thời gian còn lại Chúa ban cho con thì con luôn làm lợi ra cho nhà của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.

Câu 11 và câu 12: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng vì Ngài giận nên Ngài đã không cho những người không tin cậy Chúa vào đất hứa mà đến đời con cháu của họ mới được vào. Dù rằng Ngài sắm sẵn vùng đất hứa đượm sữa và mật nhưng nếu con dân Chúa có lòng dữ của sự vô tín thì Ngài vẫn có thể cất ơn phước đó đi đối với họ. Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con một nơi ở tốt, đượm sữa và mật. Ngài đã sắm sẵn nơi này cho con, con nguyện xin Chúa ban cho con sự vững lòng tin nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Câu 13: Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con cùng đức tin và tin cậy Chúa. Con nguyện xin Chúa luôn ban ơn cho vợ chồng con trong sự nhắc nhở, khuyên bảo lẫn nhau, cẩn thận bước đi trong Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con làm những việc còn lại trong ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
18/03/2024 14:11

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu! Con kính dâng lời tôn vinh, cảm tạ vì tình yêu của Ngài trên đời sống mỗi chúng con! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày bình an và thỏa vui trong Ngài. Con cảm tạ Chúa thêm sức cho con và ban cho con được thời gian học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa dạy dỗ con để con học biết ý muốn của Ngài và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Con hiểu Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa khi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng mình, có nghĩa là khi đọc, nghe giảng về Lời Chúa, nghe sự dạy dỗ từ Chúa thì cần tiếp nhận, hạ mình vâng phục, không được lý luận, chống nghịch. Bởi vì nếu không hạ mình vâng phục, thì tự mình làm cho lòng mình cứng cỏi. Và như vậy, thì họ đã chọc giận Chúa, giống như dân I-sơ-ra-ên trong những ngày Chúa thử thách họ tại đồng vắng.

2. Con hiểu khi dân I-sơ-ra-ên không tiếp nhận mệnh lệnh của Chúa truyền dặn qua Môi-se, là họ đã cả gan thách thức Chúa. Khi họ than van, lằm bằm, oán trách là họ đã dám thử nghiệm Chúa. Chúa đã phạt họ đi lang thang trong đồng vắng 40 năm, nhưng con hiểu rằng, đó cũng là sự nhẫn nại của Chúa, khi Ngài không đánh phạt họ ngay, nhưng tỏ cho họ thấy quyền năng Ngài qua các phép lạ, tỏ cho họ thấy tình yêu của Ngài khi Ngài chăm sóc họ. Thế nhưng, tiếc thay trong 40 năm ấy, họ đã không ăn năn. Họ cứ lầm lạc trong những tư tưởng của xác thịt mình mà không nhận biết tình yêu của Chúa, không nhận biết sự rèn tập, thánh hóa của Chúa trên đời sống họ. Vậy nên Chúa đã phạt họ ngã chết trong đồng vắng, không được vào vùng đất hứa.

3. Con hiểu Đức Thánh Linh nêu ra gương xấu của dân I-sơ-ra-ên để con dân Chúa nhìn lại, suy ngẫm, rút ra bài học cho mình. Con hiểu Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa chớ có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống, nghĩa là đừng để lòng mình nghi ngờ bất cứ lời phán dạy nào của Chúa, vì sự nghi ngờ ấy kéo họ rời xa khỏi sự sống và rơi vào bẫy rập của sự chết. Khi một người không tin vào lời phán của Chúa, những sự dạy dỗ đúng với Lời Chúa, thì người đó chối bỏ Chúa, tự mình rời xa khỏi Chúa.

4. Con hiểu Lời Chúa dạy mỗi con dân của Chúa là mỗi ngày khuyên bảo lẫn nhau, nghĩa là khuyên bảo nhau nên làm điều có ích lợi, gây dựng cho đức tin trong Chúa, không nên chọn làm những điều không tốt cho đức tin mình. Có những việc làm ngay lúc được khuyên bảo đó chưa phải kể là tội lỗi, nhưng nếu người được khuyên bảo không đến với Chúa tra xét mình thì sẽ không nhận được sự dạy dỗ, và họ sẽ không hiểu lời khuyên nhủ. Vì vậy, việc họ cứ chọn làm theo ý mình, không nghe theo lời khuyên sẽ khiến họ trở nên cứng lòng, bị dẫn dụ đến sự phạm tội. Con hiểu nếu con dân Chúa tiếp nhận lời khuyên nhủ trong sự hạ mình tra xét với Chúa thì sẽ không bị lừa gạt khiến cho phạm tội. Nhưng được Chúa soi sáng và dẫn dắt tránh khỏi những bẫy rập của ma quỷ.

Thưa Chúa, bài học mà con rút ra là:

1. Trong những ngày còn sống trên đất này, mọi sự khó khăn, hoạn nạn Chúa cho phép xảy ra là để rèn tập, thử luyện con trung tín với Chúa, yêu Chúa và nhìn thấy tình yêu, sự quan phòng của Ngài trên đời sống con. Vì vậy, thưa Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con qua thử thách, khó khăn thì con lại nhìn thấy sự quan phòng, sự bồng ẵm và tình yêu của Ngài đối cùng con.

2. Con học được rằng sự không tiếp nhận mệnh lệnh của Chúa là chọc giận Ngài, sự nghi ngờ không tin là thách thức và thử nghiệm Chúa. Như vậy là không tôn kính Ngài. Con cũng học được rằng mệnh lệnh của Chúa là những lời dạy dỗ trong Thánh Kinh, còn là những giáo lý tin kính từ người chăn dắt mình, còn là những lời khuyên bảo từ anh chị em cùng Cha chân thật. Vì vậy, sự tiếp nhận, lắng nghe lời dạy dỗ và khuyên nhủ cũng chính là nghe tiếng của Chúa.

3. Con cũng học được rằng, việc khuyên bảo anh chị em chính là mệnh lệnh Chúa phán dặn con dân Chúa. Điều đó thuộc bổn phận của mỗi người và cũng thể hiện tình yêu thật đối với nhau.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con được sự thông sáng và sự cẩn thận làm theo Lời Chúa dạy trong đời sống mình. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/3/2024

...


Huỳnh Christian Anh
19/03/2024 20:46

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Cha. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy đỗ con, cáo trách con, giúp cho con nhận biết được điều gì trong con vẫn còn chưa tốt. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã giúp con sửa đổi. Con kính xin Cha vẫn cứ thánh hóa con, giúp con mỗi ngày mỗi trọn vẹn càng hơn và luôn đứng vững trên hành trình về nhà Cha.

Kính thưa Cha! Con xin dâng lên Cha muôn lời cảm tạ ơn yêu thương của Ngài trên con và gia đình nhỏ của con. Cha ơi! Con cầu xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu biết Lời Cha càng hơn.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 3:7-13 như sau:

7 cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên là lời cảnh báo của Đức Thánh Linh về sự nghi ngờ. Thưa Cha! Con hiểu nghi ngờ Thiên Chúa Chúa là phạm tội trọng, là phạm thượng vì đã nghĩ ngờ một Đấng Toàn Năng. 

Đức Thánh Linh nhắc lại sự dân I-sơ-ra-ên đã chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng. Và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên dân I-sơ-ra-ên bởi vì họ lằm bằm, than trách, không tin cậy Thiên Chúa. Họ quên hết những phép lạ mà Thiên Chúa đã làm ra ở xứ Ê-díp-tô để đưa họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ. Họ xem thường tình yêu cùng sự quang phòng của Thiên Chúa khi Ngài đưa họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ. Vì vậy mà họ đã không được nhìn thấy vùng đất Ca-na-an mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, I-sac và Gia-cốp. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh cảnh báo con dân Chúa trong thời hiện tại hễ ai nghe tiếng Chúa thì chớ làm cứng lòng mình. Con hiểu làm cứng lòng là bịt tai cố tình không nghe, cố tình không hiểu mặc dù có nghe, mặc dù có hiểu nhưng không làm theo Lời Chúa, thích làm theo ý riêng để rồi phạm tội, xa cách Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngày này, con dân Chúa chúng con được nghe tiếng phán của Chúa qua sự đọc Thánh Kinh, nghe người chăn giảng dạy. Ngoài ra, từ các anh chị em cùng Cha, con dân Chúa chúng con cũng nghe tiếng phán của Chúa. Đức Thánh Linh muốn con dân Chúa chúng con ngày nay nhìn vào kết cục của dân I-sơ-ra-ên ngày xưa mà hết sức cẩn thận, canh giữ linh hồn mình. Đừng để trong lòng có bất kỳ sự nghi ngờ nào đối với Thiên Chúa. Con dân Chúa chúng con cần phải mỗi ngày khuyên bảo lẫn nhau, giúp nhau nhìn ra mưu kế của Sa-tan, giúp nhau nhận biết tội, từ bỏ tội.

 Thưa Cha! Con hiểu rằng, nghi ngờ Thiên Chúa cũng chính là vô ơn đối với Thiên Chúa Chúa. Vô ơn với Đấng đã dựng nên mình, yêu thương mình, chăm sóc mình, chết thay vì tội lỗi của mình. Thì thật đáng phải nhận cơn thạnh nộ của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, bạn ơn khôn sáng cho con để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Trong danh Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 
19/03/2024

...


Lê Minh Dương
19/03/2024 20:50

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Cảm tạ Cha thì giờ này con lại có cơ hội ngồi lại suy ngẫm Lời của Ngài, và hôm nay con suy ngẫm Hê-bơ-rơ 3:7-13. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời Cựu Ước, dân I-sơ-ra-ên thử thách Chúa nhiều lần và cuối cùng những người thử thách Chúa phải đi dong dài trong đồng vắng và ngã chết hết. Thưa Cha, dân I-sơ-ra-ên chứng kiến rất nhiều phép lạ của Thiên Chúa, nhưng cứ mỗi lần gặp khó khăn là họ lại thử thách Chúa, chọc giận Thiên Chúa, thay vì họ kêu cầu Chúa nhưng họ lại thể hiện sự phản loạn của mình. Thưa Cha, bởi sự cứng lòng của họ, họ cứ tái phạm lần này rồi tới lần khác để rồi Chúa phải chẳng cho họ vào vùng đất hứa.

Thưa Cha, sự vô tín của dân I-sơ-ra-ên là tấm gương xấu cho mỗi người chúng con ngày nay, để chúng con không noi theo họ, chính vì họ vô tín nên họ đã ngã nơi đồng vắng. Con hiểu rằng dù sự thương xót của Thiên Chúa rất lớn, nhưng nếu ai cứ khinh rẻ Chúa, cứ xem thường Chúa thì đến một lúc nào đó họ sẽ không còn cơ hội trở lại. 

Thưa Cha, bài giảng của người chăn có định nghĩa lòng dữ của sự vô tín là lòng thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu và sự thành tín của Ngài, dẫn đến sự phạm tội và bị Thiên Chúa hình phạt. Con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên từ lúc ra khỏi xứ Ê-díp-tô trên đường vào đất hứa họ luôn là như vậy, họ thể hiện lòng dữ của sự vô tín bởi họ thiếu gần gũi Ngài, để lòng hướng về thế gian, và họ cũng không có lòng vâng phục người dẫn dắt mình. Thưa Cha, nếu dân I-sơ-ra-ên ai nấy mỗi ngày dùng Lời Chúa nhắc nhở khuyên bảo nhau thì họ sẽ không có như vậy, mà để có thể làm thành một thói quen như vậy họ cần phải học và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Thưa Cha, lời Phao-lô có nói trong câu 13, “Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau”, con hiểu rằng, ông muốn con dân Chúa khuyên bảo lẫn nhau và điều đó như là thói quen của họ, khi họ còn ở bên cạnh nhau, hay khi có cơ hội gặp nhau.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài thương xót con, ban cho con luôn vững tin nơi tình yêu và sự thành tín của Ngài, ban cho con đầy tình yêu thương từ Ngài để con luôn khuyên bảo anh chị em của mình những khi cần thiết, để con và anh chị em của con luôn vững vàng nơi Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
19/03/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
19/03/2024 20:53

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Chúa đã ban gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha giờ này cũng ban cho con có thời gian riêng tư đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại những điều con suy ngẫm về phân đoạn Hê-bơ-rơ 3:7-13.

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.

Câu 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, "ngày nay" là chỉ về thời gian hiện tại của người nghe và đọc hai câu Thánh Kinh này. Đối với con dân Chúa ngày nay thì "nghe tiếng của Ngài" là nghe tiếng phán của Thiên Chúa qua sự tự mình đọc hoặc nghe người khác nói về Lời Chúa.

Bài học đối với con dân Chúa ngày này là khi đọc thấy hoặc được nghe người khác nói về Lời Chúa thì hãy hết lòng làm theo, chớ từ chối mà tự làm cứng lòng mình.

9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.

Câu 9: Con hiểu rằng, câu này là mô tả cách khái quát về thực trạng thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên, khi họ lưu lạc trong bốn mươi năm trong đồng vắng. Họ đã thách thức Đức Chúa Trời bằng sự than phiền, oán trách Ngài khi gặp khó khăn. Sự thách thức ấy cũng vừa là sự thử nghiệm Chúa vì qua đó mà biết được Ngài luôn thành tín trong lời hứa quan phòng họ. Tiếc là, sau khi đã kinh nghiệm được các phép lạ Đức Chúa Trời làm ra để giải cứu họ, thì họ vẫn cứng lòng, vẫn không chịu sống vâng phục Ngài.

10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời giận thế hệ dân I-sơ-ra-ên trong thời Môi-se bởi sự lầm lạc của họ. Sự lầm lạc này xuất phát từ trong lòng của họ, nghĩa là, lòng họ vốn chỉ hướng về việc thỏa mãn các nhu cầu của xác thịt. Họ không biết rằng họ có phước biết bao khi được chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm ra. Vì lòng họ chỉ hướng về vật chất đời này nên không thể nào nhận biết những đường lối của Đức Chúa Trời.

Theo sự chú giải của người chăn, con hiểu được rằng, sự yên nghỉ đối với dân I-sơ-ra-ên thời Môi-se là sự thoát khỏi ách nô lệ của người Ê-díp-tô, và sự yên nghỉ khi kết thúc hành trình trong đồng vắng, được vào trong Đất Hứa. Sự yên nghỉ này làm hình bóng cho sự con dân Chúa ngày nay thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, và yên nghỉ khỏi sự lao nhọc hầu việc Chúa trong thân thể xác thịt hiện tại.

12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.

Câu 12: Con hiểu rằng, "lòng dữ của sự vô tín" là tấm lòng thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, nghi ngờ về các lời hứa của Ngài. Rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống là từ bỏ đức tin nơi Thiên Chúa, quay về đời sống cũ, đắm mình trong tội lỗi. Danh xưng Thiên Chúa Hằng Sống cũng đã hàm ý rằng, hễ ai rời khỏi Ngài thì sẽ mất đi sự sống, lặp tức rơi vào trạng thái bất an, sầu khổ.

13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Câu 13: Con hiểu rằng, chữ "ngày nay" trong câu này là chỉ về thời kì Hội Thánh, là khoảng thời gian Hội Thánh chờ Đấng Christ tái lâm để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Trong thời gian ấy, Hội Thánh phải mỗi ngày khuyên bảo lẫn nhau sống theo Lời Chúa. Một điều đặc biệt là dù cho nhiều thánh đồ của Hội Thánh đã qua đời trước khi Chúa tái lâm, nhưng tấm gương chịu khổ của họ khi được kể lại cho những các thế hệ sau trong Hội Thánh, thì đó cũng là người ấy cũng đã làm ra một sự khích lệ, khuyên bảo Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong việc dạy học cho các con của con, giúp chúng vui học Lời Chúa mỗi ngày. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
19/03/2024 22:41

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ con suốt ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài giờ này ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 3:7-13. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng,
"Ngày nay" chính là thời điểm mà mỗi người đang đọc bức thư này, tuy rằng bức thư gửi cho người I-sơ-ra-ên. Nhưng trong thời Tân Ước mỗi con dân Chúa đều là những người I-sơ-ra-ên thuộc linh.

Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua tác giả là Vua Đa-vít nói với những người I-sơ-ra-ên vốn là dân tộc được Chúa lựa chọn trong chương trình cứu rỗi, dân tộc được Chúa bày tỏ về một Đấng Mê-si-a sẽ được ban cho họ.

Nhắc nhở họ chớ cứng lòng khi đã nghe tiếng phán của Ngài là sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus.

Đức Thánh Linh đã lấy sự kiện dân I-sơ-ra-ên thử thách Chúa, không vâng theo mệnh lệnh của Chúa, qua sự dẫn dắt của Môi-se, người Chúa dùng để đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi nhà của nô lệ, tới vùng đất hứa đượm sữa và mật mà Chúa hứa ban. Bởi lòng cứng cỏi, không vâng phục Chúa, kêu ca, than vãn trước những sự thử thách trong đồng vắng. Dẫu trong thử thách, Ngài cũng cho họ thấy quyền năng, tình yêu của Chúa khi Ngài làm ra những phép lạ với họ, nhưng họ không những không kính sợ Chúa, không vâng phục Chúa, nương cậy nơi Chúa mà họ còn cứng lòng, thách thức Chúa, thử nghiệm Chúa và họ đã nhận được hình phạt của Chúa đó là bốn mươi năm lưu lạc trong đồng vắng.

Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, chúng con cũng là những người I-sơ-ra-ên thuộc linh, chúng con cũng đang trên hành trình tiến về vùng đất hứa mà Ngài sẽ ban cho chúng con chính là Nước Thiên Đàng. Mỗi sự khó khăn, hoạn nạn xảy ra trên đời sống của chúng con là những thử thách mà Ngài cho phép xảy ra để rèn tập chúng con, thử thách đức tin của chúng con, thử thách tình yêu của con đối với Ngài.

Thưa Cha! trước những sự xảy ra trên đời sống của chúng con, Ngài đã ban Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Ngài cho chúng con, đó như là tấm bản đồ giúp chúng con vượt qua những thử thách. Lời của Ngài thật là chi tiết cặn kẽ, Ngài dạy chúng con yêu Ngài hơn hết mọi sự, yêu anh chị em của chúng con hơn chính bản thân mình và yêu người lân cận như chính mình. Ngài dạy chúng con nhận biết bổn phận của chúng con với gia đình mình, với bố mẹ, với chủ... Ngài dạy chúng con chi tiết đến từng suy nghĩ, lời nói, việc làm trên đời sống của chúng con. Ngài cũng dùng người chăn, trưởng lão để dạy dỗ, nhắc nhở, khích lệ chúng con. Mỗi lời giảng dạy của người chăn, nếu điều đó không nghịch với Lời Ngài thì đó là những lời phán của Ngài cho chúng con. Mỗi chúng con cần vâng phục và làm theo những sự dạy dỗ đó.

10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên nhiều lần nghi ngờ sự tình yêu của Thiên Chúa đưa họ đến nơi tốt lành, đến khi gặp thử thách họ đã lằm bằm, muốn quay lại xứ Ê-díp-tô. Họ luôn lầm lạc trong lòng mà không biết được đường lối của Chúa. Khi Môi-se sai mười hai người đi do thám xứ Ca-na-an thì chỉ có Ca-lép và Giô-suê nói về sự tốt lành của sứ ấy, nhận biết là nơi đượm sữa và mật mà Thiên Chúa đã ban cho. Dẫn đến chỉ có Ca-lép, Giô-suê và những người nam dưới hai mươi tuổi được vào sứ Ca-na-an, nơi mà Chúa đã hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha! Trên bước đường theo Chúa của chúng con, mỗi chúng con cần tránh, không để những mong ước của mình trở thành đường lối của Chúa dành cho mình, để rồi không nhận biết được ý muốn và đường lối của Chúa, dẫn đến bước đi sai lạc trong ý riêng của mình.
Như tấm gương của ông Giăng Báp-tít, dù là người được ban thánh linh từ trong bụng mẹ, nhận biết được Con của Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Jesus đi ngang qua, nhưng bởi đặt những mong muốn của mình lên ý Chúa nên khi thấy Đức Chúa Jesus không làm theo ý mình bèn sinh ra nghi ngờ Đức Chúa Jesus và đã sai môn đồ hỏi Ngài có phải Đấng phải đến. Hành động đó của ông đã khiến ông dù ăn năn nhưng vẫn bị coi là nhỏ trong Nước Thiên Đàng.

12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một trong những nguyên nhân khiến một con dân Chúa mất đi ân điển của sự cứu rỗi đó chính là sự thiếu đức tin nơi Thiên Chúa, nghi ngờ tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn thay vì cảm tạ Chúa trong mọi sự và dâng trình lên Chúa thì họ trở nên sợ hãi, nương cậy những điều của thế gian thay vì nương cậy nơi Chúa dẫn đến họ rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống. 

Chính vì vậy là con dân Chúa, chúng con cần khuyên bảo lẫn nhau, cầu thay cho nhau, nâng đỡ khích lệ lẫn nhau để ai nấy đều vững vàng nơi Thiên Chúa, cùng nhau chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus đến đón chúng con trở về thiên đàng.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con, nhất là trong những ngày cuối cùng này, thêm lên đức tin trên chúng con để ai nấy đều vững tin nơi tình yêu và sự toàn năng của Thiên Chúa, luôn biết vâng phục Ngài qua những sự giảng dạy không sai nghịch Lời Ngài của người chăn mà Ngài dùng để chăn dắt chúng con. Xin Ngài cho chúng con luôn biết yêu thương, quan tâm, khuyên bảo nhau, nhất là trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
19/03/2024

...


Vũ Triệu Hùng
19/03/2024 23:18

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con trong công việc ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 3:7-13.

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Ngày nay là thời điểm hiện tại mỗi khi con dân Chúa đọc và nghe câu Thánh Kính đó. Nghe tiếng của Chúa là khi đọc hoặc nghe Lời Chúa được ghi trong Thánh Kinh, qua sự giảng dạy Lời Chúa của người chăn, qua sự anh chị em dùng Lời Chúa nhắc nhở, góp ý, quở trách. Chớ cứng lòng của các người là chớ làm cho mình cứng lòng bởi sự không nghe Lời Thiên Chúa. Đức Thánh Linh khuyên con dân Chúa hãy luôn hạ mình và vâng theo Lời phán của Thiên Chúa, chớ có làm cho lòng mình cứng lại bởi sự không vâng phục.

2. Ngày thử thách trong đồng vắng là suốt thời gian 40 năm dân I-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng và cũng là những ngày Thiên Chúa thử thách họ. Con dân Chúa ngày nay cũng vậy, sau khi thật lòng tin nhận Chúa, được Chúa cứu ra khỏi đời sống xưa cũ làm nô lệ cho tội lỗi, thì mỗi người sẽ bắt đầu những năm tháng hành trình trong đồng vắng. Và trong suốt hành trình đó là những tháng ngày họ được Chúa trui rèn, thử thách để biết được họ có thật sự bền lòng yêu kính Thiên Chúa và trung tín với Ngài hay không.

3. Trong hành trình đi trong đồng vắng, dân I-sơ-ra-ên đã nhiều lần thách thức Chúa và thử nhiệm Chúa khi nhiều lần lằm bằm, oán trách Chúa. Trong suốt 40 năm, dân I-sơ-ra-ên luôn thấy Đức Chúa Trời luôn chăm sóc mọi nhu cầu và làm những phép lạ cho họ nhưng họ vẫn cứng lòng không tin. Vì thế, Đức Chúa Trời đã giận họ và thề trong cơn giận là họ không được vào trong sự yên nghỉ. Sự yên nghỉ của Chúa dành cho dân I-sơ-ra-ên là được vào miền đất hứa đượm sữa và mật.

4. Qua bài học đau thương của dân I-sơ-ra-ên được Thánh Kinh ghi lại, mà tác giả sách Hê-bơ-rơ khuyên hết thảy con dân Chúa trong các thời đại, là những người được Đức Chúa Trời thương xót cứu ra khỏi nô lệ của tội lỗi và được Ngài tái sinh thành con người mới, đừng có thay lòng đổi dạ bởi cớ không còn tin Thiên Chúa và nghi ngờ Thiên Chúa mà rời bỏ Ngài. Mỗi ngày khuyên bảo lẫn nhau là mỗi ngày con dân Chúa hướng dẫn, dạy dỗ, giúp đỡ, khích lệ nhau trong nếp sống thánh sạch trong Chúa. Chính sự luôn khuyên bảo nhau mỗi ngày trong Chúa sẽ giúp cho con dân Chúa luôn sống đúng theo Lời Chúa, dễ dàng tiếp nhận Lời Chúa, mà không bị cứng lòng bởi tội lỗi lừa gạt.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con dân Chúa cần luôn hạ mình, khiêm nhường mà tiếp nhận những sự góp ý, nhắc nhở, chỉ dạy của anh chị em theo Lời Chúa. Vì những lý do, giải thích, biện hộ hay đổ lỗi khi có anh chị em góp ý chỉ khiến cho người đó ngày càng lầm lạc và tự làm cứng lòng mình hơn.

2. Con học được rằng, chỉ cần tấm lòng con yêu kính Chúa, luôn vững tin sự quan phòng của Ngài, thì con sẽ dễ dàng vượt qua được những khó khăn, hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời mình. Nguyện con luôn gắng sức sống đẹp lòng Cha và trung tín đến cuối cùng, để con được cất lên với Chúa và được vào trong sự yên nghỉ đời đời phước hạnh.

3. Con học được rằng, con dân Chúa có bổn phận phải luôn khuyên bảo nhau mỗi ngày, đặc biệt những anh chị em sống tại địa phương, mà gần nhất là vợ hoặc chồng của mình. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài giúp con ghi nhớ và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơm Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/3/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
23/03/2024 21:58

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 3:7-13

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta.
[Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay" kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Thưa Cha, “Ngày nay” con được hiểu rằng là ngày mà Ngài đã phán với dân I-sơ-ra-ên qua ông Môi-se ở trên núi Si-nai-i, “nghe tiếng phán” là được Ngài nói qua ông Môi-se, dân sự nghe tiếng phán khi ông Môi-se dẫn dân I-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng suốt 40 năm. Và “Ngày nay” cũng là nói về ngày mà những ai đọc Lời của Ngài, đã được Đức Chúa Jesus Christ cùng với Đức Thánh Linh, dạy dỗ cho các sứ đồ viết ra, là sách Thánh Kinh. Ai đọc những Lời đã chép trong Thánh Kinh là đang nghe Lời phán của Thiên Chúa.

Sự cứng lòng, con được hiểu rằng là sự không vâng phục, không có tấm lòng tìm kiếm Chúa, hay có đọc Lời của Chúa nhưng không làm theo Lời của Ngài. Thưa Cha, ngày nay Lời của Ngài đã được các giáo sư giả bẻ cong Lời của Ngài, và dẫn dụ biết bao nhiêu người cứng lòng không nghe và suy ngẫm về Lẽ Thật của Lời Ngài, mà chỉ tin vào sự giảng dạy sai trật của các giáo sư giả.

Thưa Cha, tuyển dân I-sơ-ra-ên khi xưa đã không vâng lời Ngài, họ đã thấy được những ơn phước của Ngài ban cho. Thế nhưng họ vẫn bôi nghịch Ngài, và cơn giận của Ngài nổi lên phạt cả một dòng dõi những người không vâng phục, không cho họ được vào vùng đất mà Ngài hứa ban cho họ, và dẫn họ đi lưu lạc trong đồng vắng suốt 40 năm. Ngày nay Ngài vẫn ban ơn phước của Ngài cho dân tộc I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác. Và Ngài đã hứa ban cho Vương Quốc Trời và sự sống đời đời. Nhưng họ vẫn không nghe, và cơn giận của Ngài đã nổi lên nghịch những ai không nghe tiếng phán của Ngài, đã được chép trong Thánh Kinh. Hay những người đã nghe tiếng phán của Ngài, nhưng không làm theo Lời Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì qua dân tộc I-sơ-ra-ên mà chúng con học được nhiều điều nơi họ. Ngày nay những ai đã nghe tiếng phán của Ngài thì phải cần thận làm theo. Ngoài ra cũng cần phải khuyên bảo lẫn nhau, để không bị tà giáo dẫn dụ sai lạc Lời của Ngài, gánh lấy hậu quả là cơn giận của Ngài trên toàn thể loài người.

Thưa Cha, con được hiểu rằng không những các anh chị em khuyên bảo cho nhau, sống theo Lời của Ngài, mà còn công bố Lời của Ngài đến cho mọi người, để họ cũng được ơn thương xót của Ngài. Thưa Cha, con cũng thấy rằng tấm lòng cứng cỏi của loài người ngày nay, họ thích xoay về những chuyện hư không hơn là nghe Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn thêm sức trên chúng con, để chúng con dạn dĩ nói Lời của Ngài, và chúng con cũng biết rằng sẽ có những sự bắt bớ cũng như chống nghịch lại Lời của Ngài. Xin Cha gìn giữ chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc.


Nguyễn Công Hải
23/03/2024 23:24

Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày Sa-bát phước hạnh. Buổi sáng, chúng con được nhóm hiệp học Lời Chúa cùng Hội Thánh, buổi chiều con cái chúng con được nhóm Thiếu Nhi, buổi tối Hội Thánh tại Hà Nội chúng con lại được nhóm học Lời Chúa cùng nhau trong sự phước hạnh. Giờ này, chúng con lại được suy ngẫm Lời của Ngài, cầu xin Ngài hướng dẫn, dạy dỗ chúng con qua sự học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày.

7 Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.

Câu 7-8: Chúng con hiểu rằng, khi một người nghe tiếng Đức Thánh Linh phán, là những điều tốt lành mà Ngài muốn cho con người chúng con làm theo. Trong thời đại chúng con, Đức Thánh Linh còn phán với loài người qua Thánh Kinh, qua đó Ngài bày tỏ mọi ý muốn và chương trình của Ngài. Ngài kêu gọi con cái Ngài là những người đã tin nhận Đấng Christ sống một đời sống đắc thắng và kết quả, làm ra nhiều việc lành và phát triển Hội Thánh, đem Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài khắp thế gian. Khi nghe tiếng phán của Ngài, thì chớ ai cứng lòng mà nhận hậu quả từ cơn giận của Thiên Chúa, như cơn giận Ngài đã đổ xuống trên những tấm lòng cứng cỏi của dân tộc I-sơ-rơ-ên trong đồng vắng.

9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta.

Câu 9-11: Chúng con hiểu rằng, những tổ phụ chúng con, những tuyển dân và con cái của Chúa đã được Ngài giải cứu ra khỏi ách nô lệ tại Ê-díp-tô với mười phép lạ. Ngài dẫn họ vào đồng vắng, đồng hành và hiện diện với họ, làm ra nhiều phép lạ cũng như bảo vệ, nuôi sống họ bốn mươi năm trong đồng vắng. Nhưng vì lòng cứng cỏi, họ vẫn cứng lòng và chống nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa, đi theo tư dục và đường lối của riêng mình. Chính vì thế, Thiên Chúa đã bỏ mặc họ trong sự lầm lạc, không đưa họ đến đất hứa như ý muốn tốt lành từ đầu của Ngài. Đó cũng là hậu quả của việc chống lại ý muốn tốt lành của Ngài và sống đời sống phạm tội của những ai đã từng tin nhận Chúa, đã được nếm trải Tin Lành và sự cứu chuộc của Đấng Christ.

12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Câu 12-13: Chúng con hiểu rằng, đây là lời nhắc nhở và cảnh cáo của tác giả thư Hê-bơ-rơ cho những ai để lòng dữ của sự vô tín mà rời xa khỏi Thiên Chúa Hằng Sống, tức là sự cứng lòng và sự phạm tội dẫn họ đến sự bội đạo, với sự xa cách Chúa, đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Tác giả cũng nhắc nhở mỗi con dân Chúa hãy khuyên bảo lẫn nhau giữ vững đức tin trong Chúa và sống đời sống thánh khiết, công chính, yêu thương, chớ sa vào sự lừa gạt của tôi lỗi mà trật phần ân điển.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn trên. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn đặt lòng nương cậy chỉ nơi Thiên Chúa là Đấng duy nhất quyền năng có thể cứu linh hồn chúng con ra khỏi hậu quả và hình phạt tội lỗi. Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con sống cuộc đời đắc thắng tội lỗi, kết quả những việc lành và làm vinh quang danh Chúa cho thế gian. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Thùy Linh
08/04/2024 22:41

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 3:7-13 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin Cha thương xót thêm sức cho con vì con cảm thấy rất mệt mỏi, con thấy chán chường thế gian này . Con cứ suy nghĩ và tưởng tượng ngày Chúa đến chắc là khó mà diễn tả được thành lời. Con cầu xin Cha thương xót chúng con, gia đình con và bản thân con, xin Cha giúp cho ai nấy trong chúng con biết hết lòng kính sợ Chúa, lợi dụng thì giờ và biết cai trị bản ngã của mình. Nguyện ngày Đấng Christ đến chúng con hết thảy đều được ra đi với Ngài, không thiếu một ai. A-men!.

Thì giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn cho con giúp con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài,
8 thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.
9 Nơi tổ phụ của các ngươi đã thách thức Ta, đã thử nghiệm Ta, và đã thấy những việc làm của Ta trong bốn mươi năm.
10 Bởi đó, Ta đã giận thế hệ ấy, và phán: Chúng nó luôn lầm lạc trong lòng mà chúng chẳng biết những đường lối của Ta.
11 Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta: Chúng nó sẽ chẳng vào trong sự yên nghỉ của Ta. [Dân Số Ký 14:22, Thi Thiên 95:7-11]
12 Này, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chớ có ai trong các anh chị em có lòng dữ của sự vô tín mà rời khỏi Thiên Chúa Hằng Sống.
13 Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay"; kẻo có ai trong các anh chị em trở nên cứng lòng, bởi sự lừa gạt của tội lỗi.

Thưa Cha, con xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Hê-bơ-rơ 3:7-13 như sau.

1. Con hiểu rằng xưa kia dân I-sơ-ra-ên được Chúa đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô và dẫn họ đi đường vòng qua đồng vắng chứ không đi đường thẳng. Con hiểu rằng Ngài muốn rèn tệp và thử thách tấm lòng của họ đối cùng Thiên Chúa, rèn tập cho họ sự đánh trận, sự dạn dĩ và sự biết tìm cầu Chúa. Thế nhưng phần lớn đã ngã gục trong đồng vắng bởi sự phạm tội của họ và họ chọc giận Thiên Chúa. Cứng lòng có nghĩa là không còn nghe, còn tin theo lời của Thiên Chúa nữa. Vẫn đi theo đường mình cho là phải, chiều theo ham muốn xác thịt của mình mà không quan tâm đến tiêu chuẩn, điều răn của Thiên Chúa. Con hiểu "ngày nay" là thì hiện tại con đang sống đây, lời của Đức Thánh Linh kêu gọi chúng con mỗi người là con dân Chúa khi nghe tiếng của Ngài thì chớ cứng lòng như dân sự ngày xưa mà phải biết run sợ, hạ mình, ăn năn những sự vi phạm và hết lòng biết sửa đổi.

2. Con hiểu chọc giận Thiên Chúa là sự cố tình vi phạm những điều mà Chúa đã ngăn cấm, cố tình làm ra những sự sai trái mà Chúa không cho phép hay không đẹp lòng, như việc họ đúc bò con để thờ, việc lằm bằm oán trách Chúa, việc chống nghịch Môi-se... Ngày nay sự chọc giận Thiên Chúa là sự cố tình phạm tội, vi phạm các điều răn, vui thích trong tội và sống đời sống giả hình, làm chia rẻ, tan tát Hội Thánh... Con hiểu chọc giận "Thiên Chúa" là cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự xem thường ơn thương xót của Đức Chúa Trời, sự chà đạp máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ và làm buồn lòng Đức Thánh Linh khi không nghe theo tiếng cáo trách, nhắc nhở của Ngài. Con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận và hay làm ơn. Tuy nhiên Ngài cũng không chấp nhận những ai xem thương ơn thương xót ấy. Ngài cho nhiều cơ hội nhưng nếu vẫn không thay đổi thì Ngài sẽ đánh phạt. Như xưa kia Ngài rất yêu dân sự của Ngài nhưng khi họ quá cứng lòng, cứng cổ cứ luôn chọc giận Thiên Chúa thì Ngài cũng đánh phạt và tiêu diệt họ, không cho họ vào đất hứa. Ngày nay nếu chúng con dám chọc giận Thiên Chúa thì chúng con chờ đợi lửa hừng kinh khiếp của hỏa ngục.

3. Con hiểu lòng dữ là lòng nghĩ về sự ác, hướng về sự ác, những sự gì nghịch lại với điều răn, tiêu chuẩn của Thiên Chúa thì là sự dữ cả. Con hiểu sự vô tín có nghĩa là không có tấm lòng thuận phục Thiên Chúa, không hết lòng kính sợ và yêu Thiên Chúa mà xoay lại sống đời sống tội lỗi và thờ các thần khác ngoài Thiên Chúa.

4. Con hiểu "Nhưng mỗi ngày các anh chị em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "ngày nay";". Là lời của Đức Thánh Linh thần cảm cho tác giả viết cho con dân Chúa. Con hiểu sự khuyên bảo có nghĩa là bảo ban nhau, nâng đỡ, khích lệ, cáo trách, nhắc nhỡ nhau khi thấy anh chị em cùng Cha lầm lỡ, phạm tội hay thiếu sự khôn sáng trong cách ứng xử. Sự khuyên bảo còn thể hiện tình yêu thương đối với nhau. Sự khuyên bảo giúp canh giữ nhau, bảo vệ nhau cùng nhau tiến bước trên linh trình về Thiên Quốc. Sự khuyên bảo cũng giúp cho người phạm tội nhận biết được sự vi phạm mà ăn năn để không bị sự lừa gạt của tội lỗi.

Bài học con rút ra được là.

1. Con phải biết quý trọng ơn thương xót của Thiên Chúa mà hết lòng gìn giữ lấy. Khi nếp sống của con cố tình vi phạm các điều răn dù là trong suy nghĩ thì con đã chọc giận Thiên Chúa. Khi con lỡ lầm vi phạm mà nhận biết được hay ai chỉ cho thì con phải hết lòng ăn năn và sửa đổi. Con không được khinh lờn ơn thương xót của Chúa mà luôn biết run sợ trước Ngài, run sợ trước những lời phán, lời hứa và sự thành tín của Ngài. Con cần nhận thức được rằng sự thương xót của Thiên Chúa vẫn có giới hạn, nếu con cứng lòng, bội nghịch thì Ngài sẽ mửa con ra và con sẽ không còn cơ hội nữa.

2. Con học được rằng sự khuyên bảo lẫn nhau là điều rất cần thiết. Nếu là những lời khuyên từ các quyền mà Chúa đặt ra trong Hội Thánh như người chăn, trưởng lão thì con phải nhận thức những lời khuyên bảo ấy là Chúa bảo với mình và con phải hết lòng vâng theo. Nếu là anh chị em cùng Cha thì con cần hạ mình, lắng nghe và tra xét, vì Đức Thánh Linh có thể dùng họ để chỉ ra những sự vi phạm của mình. Sự khuyên bảo nhau còn giúp cho con tránh được sự nói xấu lẫn nhau và tránh được sự chia rẻ. Con phải khuyên bảo bằng tình yêu trong Chúa và bằng tấm lòng hạ mình, ngay thẳng, tìm cách giúp cho người anh chị em cùng Cha của mình nhận ra cái sai để ăn năn, sửa đổi mà không sập bẫy ma quỷ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Nguyện Chúa nhắc nhớ con để con ghi nhớ và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Ngài. Xin Cha ban cho gia đình con đêm nay được ngon giấc và không phạm tội trong giấc ngủ. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
08/04/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ