Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Hôm nay, ngày 21/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 5:7-10.

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những ngày của xác thịt Ngài" là những ngày nào (câu 7)? Thân thể xác thịt phục sinh của Đức Chúa Jesus có còn là xác thịt hay không?
2. Nơi nào trong Thánh Kinh hàm ý, Đức Chúa Jesus đã khóc và xin Đức Chúa Trời cứu Ngài khỏi sự chết? Tại sao Đức Chúa Jesus lại khóc và xin Đức Chúa Trời cứu Ngài khỏi sự chết?
3. Tại sao lại gọi là "học tập sự vâng phục" (câu 8)? Không phải Đức Chúa Jesus đương nhiên sẵn lòng vâng phục Đức Chúa Trời sao?
4. Tại sao chịu những sự khốn khổ là "học tập sự vâng phục" (câu 8)?
5. Có phải câu 9 hàm ý, trước đó Đức Chúa Jesus là không trọn vẹn?
6. "Nguồn cứu rỗi bất tận" có nghĩa gì (câu 9)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có học tập sự vâng phục Chúa không? Điều gì có thể khiến cho bạn không vâng phục Chúa?
2. Đức Chúa Jesus là "nguồn cứu rỗi bất tận" đối với bạn quan trọng như thế nào? Làm sao bạn có thể tận dụng ơn cứu rỗi của Ngài?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-414-510-chuc-vu-thay-te-le-thuong-pham-cua-dang-christ/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
21/03/2024 17:29

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 3

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 3.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Trong những ngày Đấng Christ mang thân xác loài người, Ngài thi hành chức vụ Đức Chúa Trời giao phó trong chương trình cứu chuộc nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Những lời cầu nguyện cùng những lời van xin lớn tiếng và những giọt nước mắt của Ngài trình dâng lên Đức Chúa Trời, Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và bởi lòng kính sợ Đức Chúa Trời của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã nhậm lời. Là con dân Chúa, chúng con hãy luôn tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời trong mọi sự, thì những lời cầu xin phải lẽ của con sẽ được Ngài tiếp nhận, giải cứu chúng con theo thánh ý Ngài. Đây là lời tác giả nhắc lại sự kiện trước khi Đức Chúa Jesus bị bắt, Ngài đã dâng lên Đức Chúa Trời cầu nguyện thiết tha, đến nỗi mồ hôi tuôn ra như lẫn với máu, chảy xuống đất (Lu-ca 22:44).

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.

Dù Đức Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời, Đấng vô tội, nhưng Ngài đã vì tội lỗi của chúng con mà luôn giữ lòng hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời qua sư khổ nạn khốn cùng, đến nỗi Ngài đã chịu chết cách khổ nhục trên thập tự giá. Đây là tấm gương cho chúng con trong sự vâng phục vì Lẽ Thật.

9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Và sự vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ đã được nên trọn vẹn, trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài, như Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời.

Đấng Christ đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc, trở nên thầy tế lễ đời đời cho dân I-sơ-ra-ên và cho các dân tộc trên thế giới, như đã được tiên tri trong Thi Thiên 110:4.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh trên là bài học thứ ba về chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ, giúp con hiểu rõ thêm về nguồn cứu rỗi bất tận của Đức Chúa Jesus Christ, là điều quan trọng nhất đối với cuộc đời con, khiến con không vì điều gì, lý do gì mà chối bỏ sự vâng phục Ngài.

Con nguyện luôn tận dụng ơn cứu rỗi của Đấng Christ qua sự hoàn toàn vâng phục, sống theo Lời Hằng Sống của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

21/03/2024

...



Nguyễn Thị Mơ
23/03/2024 16:31

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa về một ngày mới bình an Ngài ban cho con, cho con được kinh nghiệm sự yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ này được đến với Lời của Ngài, cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ban ơn soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 5:7-10.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Những ngày của xác thịt Ngài được nói tới trong bài học là những năm tháng mà Đức Chúa Jesus sống làm người trên đất, để hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời. Trước giờ phút bị bắt, Ngài đã tha thiết dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu xin thiết tha trong nước mắt tuôn ra như những giọt máu lớn rơi xuống đất như được nói đến trong Lu-ca 22:44.

“Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu lớn rơi xuống đất.”

Ngài khóc cầu xin với Đức Chúa Trời cứu Ngài khỏi chết, là sự chết thuộc thể và sự chết thuộc linh khi đặt mình vào vị trí tội nhân để gánh thay loài người án phạt từ Đức Chúa Trời, lúc tới gần giờ phút khổ nạn mà Ngài phải gánh chịu như được nói đến trong Lu-ca 22:42.

“Ngài thưa: Hỡi Cha, nếu Ngài muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dù thế nào, không phải ý của Con, mà ý của Ngài được nên!”

Trong địa vị làm Con của Đức Chúa Trời và là một người hoàn toàn vô tội, Ngài không phải chịu bất cứ sự khốn khổ nào, nhưng Đức Chúa Jesus Christ đã không xem địa vị cao trọng của mình là điều nên nắm giữ, Ngài tự bỏ mình đi, đặt mình vào vị trí kẻ tôi tớ, bày tỏ lòng vâng phục Đức Chúa Trời khi đặt mình vào thói quen vâng phục Đức Chúa Cha để cam chịu mọi sự khốn khổ. Sự vâng phục của Đức Chúa Jesus cho tới chết đã khiến Ngài trở nên trọn vẹn và là gương sống cho con dân Chúa trải mọi thời đại. Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng vâng phục nơi con cái của Ngài không chỉ là một lát, một ngày, một tháng hay là một năm nhưng là suốt cuộc đời người đó từ khi tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi cho tới khi người đó ra khỏi cuộc đời.

Kính thưa Chúa!
Con người Đức Chúa Jesus trọn vẹn đã chịu chết để gánh thay cho loài người không trọn vẹn, Ngài trở thành nguồn cứu rỗi bất tận cho những ai tin nhận ơn Cứu Rỗi ra từ Ngài. Huyết báu vô tội của Ngài cứu tội nhân ra khỏi án phạt của tội lỗi và rửa sạch bản tính ưa thích tội của con người xưa cũ. Ngài không chỉ là thầy tế lễ thượng phẩm cho dân I-sơ-ra-ên nhưng là thầy tế lễ thượng phẩm cho mọi dân tộc.

Con xin kính dâng lên Đức Chúa Trời lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài về tình yêu vô cùng lớn lao trong Ân Điển của Ngài.
Con dâng lời cảm tạ ơn yêu thương của Thiên Chúa Ngôi Lời đã vì yêu con mà vâng phục cho tới chết để hy sinh vì con, ban cho con nếp sống nên mới của ngày hôm nay.
Con cảm tạ ơn yêu thương của Chúa Thánh Linh đã ban năng lực và dẫn dắt con, luyện cho con có được thói quen làm theo Lời Chúa để giờ đây trở thành nếp sống mỗi ngày trong con.

Con cầu xin ơn thiêng từ Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ và dẫn dắt con, xin ban cho con có trọn lòng vâng phục Thiên Chúa cho tới cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 21/03/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/03/2024 22:03

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con ngày hôm nay được mọi sự bình an! Con cảm tạ Chúa lại ban cho vùng đất này thêm một cơn mưa nữa để cây cối được tươi mát, không khí được mát lạnh, còn con người được dễ chịu. Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng mà học biết ý muốn của Ngài, rồi cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Trong thân thể xác thịt của mình, Đức Chúa Jesus Christ đã cầu nguyện, khóc và dâng lời van xin lên Đức Chúa Trời cứu Ngài khỏi sự chết. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ vẫn nguyện xin mọi sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo ý của Ngài. Con hiểu rằng, điều đó bày tỏ ra tấm lòng kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus. Cũng bởi tấm lòng kính sợ đó mà Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jesus được sống lại, phục sinh vinh quang.

2. Con hiểu Đức Chúa Jesus đã học tập sự vâng phục, nghĩa là dầu có những điều là đau thương, là khốn khổ xảy đến với Ngài, dầu Ngài mong muốn Đức Chúa Trời cứu Ngài khỏi sự chết; nhưng Ngài vẫn tiếp nhận mọi điều mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng "đã được nên trọn vẹn", nghĩa là vâng phục cho đến chết. Sự chết của Đức Chúa Jesus Christ bày tỏ ra lòng vâng phục của Ngài đối với Đức Chúa Trời cách hoàn toàn tuyệt đối. Bởi vì để hoàn thành chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Jesus không màng tới thân mình.

3. Con hiểu Đức Chúa Jesus đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những người vâng phục Ngài, nghĩa là Ngài là sự cứu rỗi không có kết thúc, và là mãi mãi, không giới hạn số lượng người tiếp nhận sự cứu rỗi. Nhưng nguồn cứu rỗi bất tận ấy chỉ dành cho những người vâng phục Ngài, nghĩa là nghe và làm theo mọi điều Ngài phán dạy mà thôi.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Khi con có lòng kính sợ Chúa thì những điều con trình dâng lên Chúa được Ngài lắng nghe. Khi con có lòng kính sợ Chúa thì con không cầu xin chỉ để được Chúa nhậm lời và ban cho theo ý muốn của con, mà là để thánh ý của Chúa được nên trên đời sống mình.

2. Con học được rằng sự tiếp nhận mọi thử thách Chúa cho phép xảy ra, kiên trì, nhẫn nại chịu gian khổ để vượt qua, chính là việc làm học tập sự vâng phục, theo tấm gương của Đức Chúa Jesus. Vì điều đó tỏ ra rằng, người đó coi trọng ý muốn, chương trình của Đức Chúa Trời hơn là ý muốn riêng của mình.

3. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài là nguồn cứu rỗi bất tận của chúng con. Con hiểu rằng, sự con vâng phục lời phán dạy của Ngài là điều giữ con luôn ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Nguyện rằng con mãi luôn thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/03/2024

...


Đặng Thái Học
26/03/2024 08:05

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 3

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 3.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Trong những ngày Đấng Christ mang thân xác loài người, Ngài thi hành chức vụ Đức Chúa Trời giao phó trong chương trình cứu chuộc nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Những lời cầu nguyện cùng những lời van xin lớn tiếng và những giọt nước mắt của Ngài trình dâng lên Đức Chúa Trời, Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và bởi lòng kính sợ Đức Chúa Trời của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã nhậm lời. Là con dân Chúa, chúng con hãy luôn tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời trong mọi sự, thì những lời cầu xin phải lẽ của con sẽ được Ngài tiếp nhận, giải cứu chúng con theo thánh ý Ngài. Đây là lời tác giả nhắc lại sự kiện trước khi Đức Chúa Jesus bị bắt, Ngài đã dâng lên Đức Chúa Trời cầu nguyện thiết tha, đến nỗi mồ hôi tuôn ra như lẫn với máu, chảy xuống đất (Lu-ca 22:44).

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.

Dù Đức Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời, Đấng vô tội, nhưng Ngài đã vì tội lỗi của chúng con mà luôn giữ lòng hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời qua sự khổ nạn khốn cùng, đến nỗi Ngài đã chịu chết cách khổ nhục trên thập tự giá. Đây là tấm gương cho chúng con trong sự vâng phục vì Lẽ Thật.

9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,

10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Và sự vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ đã được nên trọn vẹn, trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài, như Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời.

Đấng Christ đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc, trở nên thầy tế lễ đời đời cho dân I-sơ-ra-ên và cho các dân tộc trên thế giới, như đã được tiên tri trong Thi Thiên 110:4.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh trên là bài học thứ ba về chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ, giúp con hiểu rõ thêm về nguồn cứu rỗi bất tận của Đức Chúa Jesus Christ, là điều quan trọng nhất đối với cuộc đời con, khiến con không vì điều gì, lý do gì mà chối bỏ sự vâng phục Ngài.

Con nguyện luôn tận dụng ơn cứu rỗi của Đấng Christ qua sự hoàn toàn vâng phục, sống theo Lời Hằng Sống của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

21/03/2023

...                           



Phạm Trịnh Minh Anh
26/03/2024 09:07

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày nữa được bắt đầu với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài làm tươi mới tâm thần của con!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 5:7-10.

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu "trong những ngày của xác thịt Ngài" là nói đến khoảng thời gian khi Đức Chúa Jesus bước đi trên đất. Ngài ở trong thân thể xác thịt được sinh ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời, phải trải qua sự chết để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại. Qua những sự chia sẻ của người chăn, con được cảm nhận nhiều hơn về sự thống khổ của Đức Chúa Jesus khi Ngài phải gánh hết mọi tội lỗi của loài người, thay nhân loại nhận lãnh án chết, bị đánh, bị sỉ nhục bởi những người mà Ngài hy sinh cho. Sự đau đớn trên thân thể xác thịt là nhiều, nhưng không đau đớn bằng sự đau đớn trong tâm thần, khi Ngài bị phân rẽ khỏi mối thông công với Đức Chúa Cha, là mối tương giao mật thiết mà Ngài đã có từ trước vô cùng.

Con hiểu rằng nỗi đau trong linh hồn và tâm thần luôn luôn nhiều hơn nỗi đau trong xác thịt, vì thế mà trong vườn Ghết-sê-ma-nê, khi sắp đến giờ Đức Chúa Jesus bị nộp trong tay những kẻ có tội, Ngài đã rất buồn bực và sầu não. Trong cơn rất đau thương, Ngài đã 3 lần dâng lên Đức Chúa Trời lời khẩn xin tha thiết với nước mắt, mồ hôi tuôn ra như những giọt máu lớn, rơi xuống đất (Lu-ca 22:44). Ngài đến với Đấng duy nhất có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết, trình bày ý muốn của mình với lòng kính sợ, và nguyện xin mọi việc xảy ra cho Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Cha.

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, trong Ngài chẳng có một tội lỗi nào, vậy nên theo lẽ công chính thì Ngài chẳng đáng phải chịu bất cứ sự khốn khổ nào. Nhưng Ngài đã luôn đặt mình vào trong sự vâng phục, để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, trong chương trình cứu rỗi loài người. Con học được rằng, con dân Chúa được kêu gọi đến sự chịu khổ như Đấng Christ, là học tập sự vâng phục trọn vẹn của Đấng Christ, sẵn sàng chịu khốn khổ trong sự bất công mà những kẻ có tội mang đến. Đặt mình trong thói quen luôn vâng phục lẫn nhau, vâng theo thánh ý của Cha, dẫu có là bất công nhưng nếu Cha cho phép thì kết quả sau cùng luôn luôn là tốt lành.

9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, nên Ngài được Đức Chúa Trời tỏ ra sự trọn vẹn của Ngài trước thế gian. Ngài là nguồn cứu rỗi duy nhất cho loài người, nhờ Ngài mà loài người nhận được cơ hội được cứu khỏi sự chết của thân thể xác thịt, được phục hòa với Đức Chúa Trời, giữ được tâm thần mình, để không bao giờ bị xa cách khỏi mối tương giao, thông công với Thiên Chúa.

Mên-chi-xê-đéc là vua của Sa-lem, là thầy tế lễ của Thiên Chúa Chí Cao, ông được Áp-ra-ham, trước khi trở nên tổ phụ dân I-sơ-ra-ên dâng lễ vật cho, vì vậy chức thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ theo ban Mên-chi-xê-đéc, vượt ra khỏi dân tộc I-sơ-ra-ên, khác với những thầy tế lễ theo dòng Lê-vi, Ngài dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người. Sự cứu rỗi ra từ Ngài là không giới hạn, cứ còn mãi, và dư dật cho hết thảy những ai vâng phục Ngài thuộc mọi dân tộc.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Qua đó, con được ôn lại bài học về sự cầu nguyện của Đức Chúa Jesus trong cơn khốn khổ, đau thương, vì chỉ nhờ lời cầu nguyện mà chúng con mới được tỉnh thức, được thêm sức để không rơi vào sự cám dỗ. Lời cầu nguyện với lòng kính sợ và vâng phục sẽ luôn được Cha lắng nghe, và mang lại ích lợi nhiều nhất trước hết là cho chính con, dẫu cho con có hiểu, hay không hiểu trong hiện tại. Con cảm tạ Cha vì ân điển lớn lao mà Ngài đã ban cho loài người chúng con, qua Đấng Christ. Con cảm tạ Đấng Christ đã thay con chịu đau thương, cứu con khỏi án chết đời đời. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ, cho con hiểu được tình yêu quá lớn mà Thiên Chúa dành cho con. Nguyện xin mọi sự vinh quang và quyền thế đời đời thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/03/2024

...


Nguyễn Thị Thúy My
26/03/2024 17:34

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con một ngày trôi qua được bình an, vui thỏa trong tình yêu, trong ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin vững vàng nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 5:7-10 như sau:

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Câu 7: Con hiểu rằng, qua câu 7 nhắc lại sự kiện Đấng Christ trong những ngày còn lại trong xác thịt, trước giờ Ngài bị quân La-mã bắt đến đồi Gô-gô-tha. Thì trong cơn đau thương, Ngài đã dâng những lời cầu nguyện tha thiết cùng những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đức Chúa Trời là Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết. Qua sự miêu tả trong Lu-ca về cảm xúc và sự đau thương của Đấng Christ, trước khi Ngài thi hành án phạt tội lỗi cho toàn thể loài người trên cây thập tự giá. Đã khiến cảm xúc trong con trào dâng khi nghĩ đến cảnh tượng mà Đấng Christ sắp phải trải qua sự chết thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh, và không còn sự đau thương nào cho bằng, khi phải bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời.

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.

Câu 8: Con hiểu rằng, dù Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời Chí Cao, nhưng Ngài vẫn phải đặt mình vào trong khuôn khổ như một người con vâng phục cha mình trong mọi sự và vâng phục cách trọn vẹn. Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, cho dù phải gánh chịu những sự khốn khổ và bất công.

9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, bởi sự vâng phục cho đến chết của Đức Chúa Jesus Christ nơi Đức Chúa Trời, mà Ngài được kể là trọn vẹn trước Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, để gánh thay án phạt tội lỗi cho toàn thể loài người, là những kẻ không trọn vẹn, chẳng xứng đáng để nhận ơn thương xót. Vì thế, Đức Chúa Jesus Christ là nguồn cứu rỗi đời đời cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, hết lòng sống và làm theo mọi lời Ngài phán dạy.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Qua đó con học được rằng, sự vâng phục Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ là tấm gương cho con học tập trong sự vâng phục, cho dù con phải gánh chịu sự khốn khổ và bất công. Con cũng học được rằng, Đấng Christ là nguồn cứu rỗi bất tận quan trọng đối với con, sự cứu rỗi của Ngài không chỉ hôm nay, ngày mai, mà là đến đời đời. Vì sự cứu rỗi ra từ Đấng Christ không chỉ cứu con thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, mà còn là cứu con ra khỏi sự ưa thích phạm tội. Và trong sự cứu rỗi của Đấng Christ, con sẽ không bị lên án về những tội lỗi mà con đã phạm trong quá khứ và trong sự cứu rỗi của Đấng Christ có năng lực giúp cho con đắc thắng tội lỗi. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Nguyện xin Cha giúp cho con luôn tín trung, thuần phục Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
26/03/2024

...


Kim Loan Nguyen
27/03/2024 03:30

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con còn sống trong thân thể xác thịt này để con có cơ hội làm các việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha đã cho con mỗi ngày được đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng khao khát học Lời Ngài và được vui thỏa khi suy ngẫm Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. 

Thưa Cha! Sau đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 5:7-10 như sau:

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Câu 7: Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài trước khi con bắt đầu viết bài suy ngẫm này, thì con đã được nghe qua bài giảng của người chăn. Và qua đó cho con được thêm lên sự hiểu biết rằng: Khi một người bị căng thẳng quá độ thì những mạch máu li ti có thể vỡ ra và tuôn ra ngoài chung với cả mồ hôi. Khi nghĩ về điều này con thật khó có thể diễn tả được suy nghĩ và cảm xúc của mình về tình cảnh ngày đó của Đức Chúa Jesus Christ.

Và qua đây con hiểu rằng, câu Thánh Kinh này nhắc lại thời gian khi Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất. Và nói đến sự kiện lúc Đức Chúa Jesus cầu nguyện với Đức Chúa Trời vào đêm trước khi Ngài bị nộp. Khi biết trước mình sẽ phải chịu những gì thì Đức Chúa Jesus đã thật sự cảm thấy đau đớn trong lòng. Nỗi đau đớn của tâm thần và linh hồn khi biết rằng mình không chỉ chịu đau đớn sỉ nhục và chết về phần thuộc thể, mà sẽ phải chết cả về thuộc linh là sự xa cách mặt Đức Chúa Trời. Nên Ngài đã tha thiết dâng lên lời cầu nguyện lẫn những tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên đến Đức Chúa Cha. Là Đấng duy nhất có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết, và cũng là Đấng mà Ngài rất kính sợ trong lòng.

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.

Câu 8: Thưa Cha! Hai chữ "học tập" cho con liên tưởng đến rất nhiều ý nghĩa, giả như một người chưa bao giờ làm việc gì đó, nhưng lại học tập, rèn luyện để biết cách làm việc đó. Vì vậy, khi suy nghĩ về hai chữ này giúp cho con hiểu được rằng: Mặc dù Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời có địa vị cao trọng. Ngài chưa bao giờ phải chịu những sự sỉ nhục, vu khống, hay bị đánh đập. Ngài không hề có tội. Nhưng bởi lòng kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời mà Ngài đã từ bỏ mọi thứ để cam chịu đặt mình ở địa vị là tôi tớ. Dù biết mình sẽ phải chịu mọi sự thương khó, và phải chết, đến nỗi Ngài đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời cất sự chết khỏi Ngài. Nhưng khi biết đó là ý muốn của Đức Chúa Cha thì Ngài đã sẵn sàng vâng phục mà làm theo, để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời.

9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, chính bởi lòng kính sợ và vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời cho đến chết mà Đức Chúa Jesus Christ "đã được nên trọn vẹn" trước Đức Chúa Trời. Để giờ đây qua sự trọn vẹn của Ngài bằng sự hy sinh chết trên thập tự giá để gánh thay tất cả mọi hình phạt tội lỗi cho toàn nhân loại. Đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho những ai tuyên xưng đức tin vào sự chết chuộc tội của Ngài và hết lòng sống vâng theo mọi Lời phán dạy của Ngài.

Con hiểu rằng, "nguồn cứu rỗi bất tận" chỉ có ở nơi Đức Chúa Jesus Christ và   là nguồn cứu rỗi không bao giờ hết chỉ dành cho những ai cứ ở mãi trong Ngài khi còn ở trên thế gian này. Bởi vì một người sau khi đã nhận ơn cứu rỗi thì vẫn có thể phạm tội, nên vẫn luôn cần đến nguồn cứu rỗi của Đấng Christ. Nhưng sự cứu rỗi của Đấng Christ sẽ không là bất tận cho những ai luôn ham thích sống trong tội. Bởi một người ham thích sống trong tội thì đã mất đi sự cứu rỗi rồi.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con được học những bài học về  thần tính, nhân tính, các chức vụ của Đấng Christ. Vì qua các bài học con được có thêm lên sự hiểu biết hơn về Đấng đã cứu chuộc chúng con. Qua bài học hôm nay con lại được học biết thêm ý nghĩa của thầy tế lễ thượng phẩm của ban Mên-chi-xê-đéc. Nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm cho toàn thể nhân loại, chứ không phải riêng chỉ cho dân I-sơ-ra-ên mà thôi. Cũng qua bài học này con phải luôn tự nhắc nhở bản thân và rèn tập mình. Phải học tập sự vâng phục như Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục Đức Chúa Cha. Con xin cảm tạ ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời. Con xin cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã chịu mọi sự đau thương, khốn khổ mà cứu con khỏi hậu quả của tội lỗi mình. Còn ban thêm ân điển dư dật cho chúng con là nguồn cứu rỗi bất tận của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban cho con thêm lên sự hiểu biết về Lời Chúa. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Trần Thị Thu Hương
27/03/2024 11:37

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con thì giờ học Thánh Kinh này. Con nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng luôn sốt sắng, hết sức, hết lòng trong sự tìm kiếm ý Chúa trong Lời Chúa để áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban cho nhà con một con mèo mới để bắt chuột, vì con mèo nhà con mới chết. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con, ban sai thiên sứ ngày đêm đóng trại xung quanh khu đất gia đình con, bảo vệ không cho tà linh tấn công chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn là người trong xác thịt như con người trong thời gian Ngài nhập thế làm người. Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, trước khi Ngài bị bắt để chuộc tội cho nhân loại thì Ngài đã cầu nguyện thống thiết đến Đức Chúa Trời. Ngài cũng yếu đuối trong thân thể xác thịt: sự phải bị bắt, phải đòn roi, sỉ nhục, rồi bị chết trên thập tự giá, bị Đức Chúa Trời quay lưng khi Ngài mang hết tội lỗi loài người trên thân thể Ngài. Tất cả những sự gian truân đó Ngài cũng yếu đuối, Ngài cũng xin Đức Chúa Trời nếu được thì cất khỏi Ngài nhưng Ngài chịu vâng phục, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không theo ý muốn trong xác thịt yếu đuối của Ngài. Và ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài phải chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người. Đấng Thần Linh thêm sức cho Đức Chúa Jesus Christ trong khi Ngài phải chịu những sự gian truân đó. Các thiên sứ bên cạnh Ngài, hầu việc Ngài trong khi Ngài thi hành chức vụ, công việc trong thời gian Ngài nhập thế làm người.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sự kính sợ Chúa cũng phải tập, sự vâng phục Chúa cũng phải tập. Bởi vì, con dân Chúa cần thời gian để kinh nghiệm Chúa, để nhận biết ý Chúa, để lớn lên trong đức tin, nên có những lúc con dân Chúa lỡ lầm, vấp phạm. Điều đó là cần thiết cho họ. Và mức độ trưởng thành của mỗi con dân Chúa phụ thuộc vào tấm lòng của họ. Sự trọn vẹn là ở tấm lòng, tấm lòng không muốn phạm tội, không hướng lòng về tội. Có những lúc con dân Chúa thiếu hiểu biết, yếu đuối mà lỡ lầm nhưng không cố ý phạm tội thì đó không phải là không trọn vẹn. Nhưng sau những lỡ lầm, vấp phạm thì giúp cho con dân Chúa kinh nghiệm hơn, trưởng thành hơn trong đức tin. Giống như trẻ con khi tập đi thì có những lúc vấp ngã, nhưng rồi sau thời gian "tập đi" thì nó bước đi cách vững vàng. Người trưởng thành thì bước đi cách vững vàng nhưng cũng có thể bị tai nạn, té ngã vì lý do gì đó nhưng không thể là họ cố ý bị ngã khi họ đã biết đi cách vững vàng. Cũng giống như người đã biết tội thì không cố ý phạm tội. Nhưng không có nghĩa một người đã trưởng thành thuộc linh thì chẳng khi nào là phạm tội, mà có nghĩa là họ đã có kinh nghiệm trong Chúa, hiểu biết Chúa, và không hướng lòng về sự ham thích tội.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa gìn giữ con, ban cho gia đình con đủ nước sử dụng, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Công Hải
28/03/2024 06:29

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban thời gian, cơ hội cho chúng con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 5:7-10 về chủ đề: Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ. Nguyện xin Ngài dằm thắm Lời trong chúng con, giúp chúng con ngày càng hiểu biết và áp dụng Lời Ngài trong đời sống của mình.

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Câu 7: Chúng con hiểu đây là lời mô tả sự cầu nguyện của Đức Chúa Jesus trong những ngày Ngài còn sống trên đất, trong thân xác con người. Lời cầu xin của Ngài cho thấy Ngài là một con người thực sự, có những nhu cầu, cảm xúc, những khó khăn, thử thách và cám dỗ như mỗi người chúng con. Ngài dâng lời cầu xin tha thiết lên Đức Chúa Trời, Ngài đã dâng lời cầu nguyện với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt, cho thấy sự đau đớn và thống khổ của mình, Ngài cầu nguyện để tránh khỏi sự chết, bởi trong thân xác loài người, Đức Chúa Jesus vẫn sợ bị đau đớn. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện khẩn thiết đó bởi dù chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời đã hoạch định cho Ngài nhưng lời cầu nguyện với sự kính sợ Thiên Chúa được Đức Chúa Trời lắng nghe một cách trân trọng.

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.

Câu 8: Chúng con hiểu dù ở trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời, khi ở trong địa vị làm con người, Đức Chúa Jesus đã học tập về sự vâng phục hoàn toàn và chịu mọi sự khốn khổ để hoàn thành trọn vẹn chức vụ và kế hoạch cứu chuộc nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn.

9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Câu 9-10: Chúng con hiểu rằng, vì sự vâng phục tuyệt đối của Ngài, Đức Chúa Jesus đã hoàn thành mọi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài trở nên không tì không vết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài cũng là nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai tin nhận và vâng phục Ngài làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Vì thế, Ngài được Đức Chúa Trời xưng là thầy tế lễ thượng phẩm mãi mãi.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con về chủ đề: Chức vụ và thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ. Qua đây, giúp chúng con hiểu dù khi ở địa vị là Thiên Chúa toàn năng nơi Thiên Đàng, Ngài bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng toàn năng và sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Nhưng khi Ngài nhập thế làm một con người như mỗi chúng con. Ngài trở thành tấm gương vĩ đại của sự vâng phục và chịu khổ, Ngài sống một cuộc đời trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, chịu chết thế đau đớn để cứu chuộc chúng con. Ơn Ngài rộng lớn vô cùng, chúng con không thể nào kể xiết, chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ và biết ơn. Nguyện xin Ngài luôn ở cùng, dẫn dắt, dạy dỗ và ban ơn cho chúng con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Vũ Triệu Hùng
28/03/2024 07:19

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 5:7-10.

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Đức Chúa Jesus Christ trong những ngày ở thế gian với thân thể xác thịt, Ngài đã luôn trung tín trong mối tương giao cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt là trong trường hợp Ngài cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi bị bắt. Qua bài giảng người chăn, con hiểu là Đức Chúa Jesus không chỉ cầu xin Chúa cứu mình khỏi sự chết thuộc thể, mà còn là sự chết thuộc linh. Qua việc Đức Chúa Jesus cầu xin Chúa cứu mình và tin Đức Chúa Trời làm được nhưng không theo ý mình mà theo ý Cha. Điều đó con hiểu rằng, đức tin của con dân Chúa không những tin mọi sự Đức Chúa Trời đều làm thành, mà còn tin rằng mọi ý muốn của Ngài sẽ được nên dẫu mình phải trải qua những sự khốn khó và đi vào trong trũng bóng chết.

2. Dù Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không ỷ lại vào điều đó để làm theo ý muốn mình. Ngài đã tự đặt mình vào trong sự vâng phục Đức Chúa Trời qua những sự chịu khổ xảy ra trên đời sống. Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ sẵn lòng vâng phục Đức Chúa Trời nên những hoàn cảnh khốn khổ xảy ra giúp cho Đức Chúa Jesus được rèn luyện sự vâng phục cách thực tế. Qua những sự khốn khổ xảy ra bày tỏ một tấm lòng vâng phục trọn vẹn Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ.

3. Những ngày tháng trong thân thể xác thịt, Đức Chúa Jesus luôn vâng phục và làm những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự vâng phục đã được nên trọn vẹn là Ngài đã trung tín vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết và chết trên cây thập tự. Chính vì sự vâng phục cho tới chết của Đức Chúa Jesus mà đã mang sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Và kể từ ngày đó cho đến nay, bất cứ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì sẽ nhận được ơn cứu rỗi. 

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, có những sự khốn khó xảy đến trong cuộc sống Đức Chúa Trời không cất đi dù con hết lòng cầu xin, nhưng Ngài muốn con trải qua, vì đó là ý muốn tốt đẹp Ngài dành trên đời sống của con. Nguyện con luôn vững vàng khi đối diện với những khốn khó sẽ đến và biết Ngài luôn yêu thương và ban ơn cho con vượt qua. 

2. Con học được rằng, sự hạ mình vâng phục Chúa, vâng phục anh chị em không chỉ mang lại kết quả tốt đẹp cho mình, mà còn mang lại ích lợi gây dựng đức tin cho anh chị em. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết rèn tập mình trong nếp sống vâng phục Chúa, vâng phục các thẩm quyền trên mình và vâng phục anh chị em.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Xin Cha ban ơn để sáng nay con giải quyết xong một số công việc cần làm, sau đó con về nhà sửa mái tôn nhà kho hôm qua gió lớn bị tốc lên. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/03/2024

...


Huỳnh Christian Anh
28/03/2024 22:18

Huỳnh Christian Anh: Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì một ngày bình an và hạnh phúc Cha ban cho gia đình nhỏ của con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ thuận tiện để con học Lời Cha.

Cha ơi! Trong lòng con lúc này chỉ muốn chạy đến bên Cha và khóc thật nhiều thôi. Cha ơi! Trong lòng con thật rất rất buồn, con không hiểu việc gì đang xảy ra với người anh em cùng Cha của con, người mà con vẫn luôn yêu thương và biết ơn em nhiều. Đọc những lời em viết ra con không còn thấy đó là em nữa, con không hiểu vì sao em trở nên như vậy. Thưa Cha, con kính xin Cha thương xót em, chạm vào lòng em và ban cho em sự khôn sáng để em nhìn ra mưu kế của Ma Quỷ mà không bị Ma Quỷ đánh lừa gây chia rẽ.

Thưa Cha! Lời Cha trong Hê-bơ-rơ 5:7-10 đã cho con hiểu được rằng: Đấng trong những ngày xác thịt Ngài chính là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đức Chúa Trời lúc Ngài sắp trút hơi thở cuối cùng. Đức Chúa Jesus Christ không chỉ đau đớn về thể xác mà Ngài còn đau đớn về tâm thần. Bởi vì Ngài bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Ngài đã trải qua sự chết thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh. Ngài hoàn toàn xa cách mặt Đức Chúa Trời. Bị xa cách mặt Đức Chúa Trời làm cho Ngài đau đớn tột cùng.

Dù Ngài là Con của Đức Chúa Trời, Ngài vốn vô tội nhưng Đức Chúa Jesus Christ đã học tập sự vâng phục Đức Chúa Trời qua những sự mà Ngài đã chịu khổ và Ngài đã trở nên trọn vẹn khi vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Và Ngài trở thành nguồn cứu rỗi vô tận cho tất cả những ai vâng phục Ngài.

Thưa Cha! Bài học hôm nay tiếp tục dạy con về sự vâng phục. Sự vâng phục Đức Chúa Trời thể hiện qua việc vâng và làm theo mọi điều được chép trong Thánh Kinh. Sự vâng phục cho đến chết sẽ giúp con dân Chúa chúng con nên trọn vẹn.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

...


Lê Minh Dương
28/03/2024 22:20

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha thì giờ này con lại có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 5:7-10. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự kiện được Phao-lô nhắc đến trong câu 7 là nói đến khoảng thời gian trước lúc Chúa Jesus bị bắt. Trước khi bị bắt Chúa Jesus vào trong vườn Ghết-sê-ma-nê để cầu nguyện, và giọt mồ hôi của Ngài như giọt máu lớn rơi xuống đất. Qua tham khảo bài giảng của người chăn mà con biết rằng, khi một người bị căng thẳng quá mức thì có thể tuôn mồ hôi pha với máu. Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa Jesus là người không phạm tội nhưng Ngài phải chịu rất nhiều đau đớn khi phải gánh thay hình phạt cho chúng con. Trong hoàn cảnh căng thẳng đến độ mồ hôi như những giọt máu lớn nhưng Chúa Jesus vẫn luôn tỉnh thức van xin Đức Chúa Trời, qua đó mà con thấy được lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tình yêu vĩ đại mà Ngài dành cho loài ngườI chúng con, là những người không xứng đáng chi.

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa Jesus cũng như chúng con, để trở nên trọn vẹn Ngài cũng tập vâng phục Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khốn khổ. Con hiểu rằng để trở nên trọn vẹn thì phải tập vâng phục trong hoàn cảnh khốn khổ và Chúa Jesus là một tấm gương để chúng con noi theo. 

Thưa Cha, con hiểu rằng một người trọn vẹn trong sự vâng phục là một người dù có chết họ cũng sẵn sàng vâng phục. Và Chúa Jesus đã vâng phục như vậy bằng sự chết trên cây thập tự. Vì thế mà Ngài trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Thưa Cha, trọn cuộc đời thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, Chúa Jesus luôn sống vì Đức Chúa Trời, mỗi việc Ngài làm đều hướng về ích lợi của người khác, và cuối cùng Ngài chết trên cây thập tự cũng vì nhân loại. Nguyện xin Cha ban cho con một tấm lòng vâng phục Ngài một cách trọn vẹn giống như Chúa Jesus dù có phải chết. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
28/03/2024

...


Bùi Văn Vũ
28/03/2024 23:44

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con ngày hôm nay đến Bình Định được bình an. Xin Chúa ban ơn khôn sáng trên con trong việc học vào ngày mai của con. Xin Ngài thêm sức và gìn giữ con trong buổi chiều tối mai con trở về lại Bình Dương.
Giờ này con suy ngẫm Lời của Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 5:7-10. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong những ngày Đức Chúa Jesus sống trong thân thể xác thịt, Ngài thường đi ra một mình dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, để biết được thánh ý của Đức Chúa Cha dành cho Ngài. Trong đêm Ngài bị nộp tại vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã dâng những lời cầu xin lên Đức Chúa Trời, xin cất chén là sự chết thuộc linh và thuộc thể mà Ngài sắp gánh chịu ra khỏi Ngài nhưng không bởi ý muốn của Ngài mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Khi con chưa tin nhận Tin Lành, đang trong sự chết thuộc linh, thì cuộc đời con chỉ là những ngày sống trong sự lo lắng, bất an, khốn khổ, cho đến khi con gặp được Chúa, được ở trong sự cứu rỗi của Ngài thì con mới biết như thế nào là bình an, vui thỏa, con không còn phải sợ hãi những nỗi sợ của thế gian nữa. Con cũng biết được rằng, để con được như vậy thì Đức Chúa Jesus đã phải chịu chết thay cho con, chịu những sự đau đớn bởi tội lỗi của con gây ra. Sự đau đớn mà Đức Chúa Jesus gánh thay không chỉ là một tội của con mà tất cả mọi tội, và của cả loài người.

Thưa Cha! Khi đọc đến câu "đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết". Con hiểu rằng, sự đau đớn, buồn thảm khi một người bị chết thuộc linh, xa cách mặt Đức Chúa Trời là rất lớn. Con cũng hiểu rằng, sự đau đớn, buồn thảm của một người đang sống rồi bị chết thuộc linh lớn hơn rất nhiều so với một người sinh ra đã bị chết thuộc linh bởi họ chưa từng cảm nhận được sự bình an, vui thỏa thật sự trong Chúa.

Nghĩ đến đây, con thật tiếc cho những người vốn đã chết, nhưng được sống lại bởi tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus nhưng lại để cho mình rơi vào sự chết một lần nữa bởi sự phạm tội mà không ăn năn của họ. Xin Ngài thương xót mà cho họ còn cơ hội quay trở về ăn năn trước khi quá muộn.

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thân thể xác thịt, Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, Ngài là một người vô tội, nhưng Ngài vâng phục Đức Chúa Trời để chịu những sự khốn khổ là những thử thách mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Ngài đã để lại một tấm gương về sự vâng phục Đức Chúa Trời cho chúng con là những con dân Chúa.

9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã trở nên trọn vẹn bởi Ngài không làm ra tội và vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, để qua sự chết của Ngài mà những ai tin sẽ nhận được sự cứu rỗi. Bởi Ngài là Thiên Chúa nên sự cứu rỗi của Ngài là bất tận cho hết thảy những ai tin nhận nơi sự chết của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus vì tấm gương vâng phục Đức Chúa Trời mà Ngài để lại cho chúng con. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, để trên bước đường theo Chúa, chúng con luôn vâng phục Đức Chúa Trời như Đức Chúa Jesus đã dạy và làm gương cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
28/03/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
29/03/2024 00:08

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con dâng lời cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha chiều hôm nay cũng ban cho chỗ chúng con thêm một cơn mưa lớn nữa. Con thấy giếng nhà con đã đầy nước trở lại. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại những điều con suy ngẫm về phân đoạn Hê-bơ-rơ 5:7-10.

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhóm chữ "trong những ngày của xác thịt Ngài" là có ý nói đến khoảng thời gian Đấng Christ phải sống trong thân thể xác thịt yếu đuối, chịu khổ để phụng sự Đức Chúa Trời. 

Trong các sách Tin Lành đã ghi lại nhiều lần Đức Chúa Jesus Christ ra nơi riêng tư để cầu nguyện với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 14:23; Mác 1:35; Lu-ca 5:16; Lu-ca 6:12; Lu-ca 9:28; Lu-ca 22:41-44). Trong đó, trong đêm trước khi bị bắt, Ngài đã cầu nguyện rất tha thiết với Đức Chúa Trời, đến nỗi "mồ hôi trở nên như những giọt máu lớn rơi xuống đất". Đức Chúa Jesus đã kêu cầu Đức Chúa Trời cứu Ngài khỏi sự chết. Đây là sự chết cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự chết thuộc linh là Ngài tạm thời bị cắt đứt mối tương giao với Đức Chúa Trời. 

Thưa Cha, khi mới bước theo Chúa, con cũng chưa cảm nhận được về sự Đức Chúa Jesus tạm chia cách với Đức Chúa Trời khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Nhưng khi con có con và hàng ngày gắn bó với chúng, rồi khi có việc phải tạm xa chúng vài ngày, thì con đã cảm nhận được phần nào mối tương giao mật thiết ấy. Trong con người xác thịt yếu đuối, bị ảnh hưởng bởi tội lỗi mà con còn không muốn xa các con của mình ngày nào, thì Đấng Christ và Đức Chúa Trời còn gắn bó mật thiết đến dường nào.

8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.

Câu 8: Con hiểu rằng, qua lời chú giải của người chăn mà con hiểu được nhóm chữ "dù Ngài là con" có ý nói Đức Chúa Jesus Christ là Con Một yêu dấu của Đức Chúa Trời, Ngài không hề phạm tội, và sống rất đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài không cần phải chịu bất cứ sự khốn khổ nào. Nhưng Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn mà tiếp nhận mọi sự chịu khổ và thậm chí là cái chết.

9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, chính vì Đấng Christ đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết dù Ngài không hề phạm bất kỳ tội gì, nên Ngài đã được nên trọn vẹn và được Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Ngài trở nên nguồn cứu rỗi bất tận nghĩa là sự cứu rỗi chỉ có thể ra từ Ngài và luôn dư dật cho toàn thể loài người. Tuy nhiên, nhóm chữ "cho hết thảy những ai vâng phục Ngài" cũng đã nói lên ý nghĩa ơn cứu rỗi của Ngài chỉ có hiệu lực cho những ai nghe và làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này con cũng cầu xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng tiếp tục ban ơn cho con trong việc lập trình nhu liệu.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Phạm Thị Tuyết Minh
02/04/2024 17:09

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, lòng con vui mừng đến bên Cha kính dâng Cha lời tôn vinh cảm tạ Ngài, Cha đã ban ơn cho con, bổ sức lại cho con vì thân thể xác thịt con bị yếu đuối mệt mỏi, con cảm tạ Cha đã quan phòng, chăm sóc gia đình con, xin Cha ban ơn thêm sức cho con để con làm tốt bổn phận, trách nhiệm của con mà Cha đã ban cho con trong sự tin yêu thỏa lòng nơi Ngài, con xin cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con cũng dâng lời tạ ơn Cha ban cho con sự hiểu Lời Ngài trong Hê-bơ-rơ 5:7-10, con xin ghi ra sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê, trước giờ Ngài bị bắt, Ngài đã cầu nguyện, van xin tha thiết cực độ với Đức Chúa Trời là Cha, là Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết, là khỏi sự không phải bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Cha, là một sự rất là đau buồn, vì Ngài đã luôn ở trong sự tương giao với Đức Chúa Cha mà sắp phải xa cách khỏi mặt Ngài. Con hiểu được rằng, ngày nay, nếu con sống trong tội thì con sẽ bị xa cách mặt Chúa, mặc dù chưa trải qua sự chết nhưng đó cũng là một sự kinh khiếp với con, con đau lòng không tả được! Vậy mà Đấng Christ, Đấng vô tội đã chịu sự xa cách mặt Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chính con đây. 

Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người, là Đấng vô tội, lẽ ra Ngài không phải chịu sự khốn khổ nào, nhưng Ngài đã học tập sự vâng phục, là sự Ngài chấp nhận ở trong những sự khốn khó mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Và Ngài đã vâng phục Cha cho đến cuối cùng; chết trên thập tự giá, một sự vâng phục trọn vẹn. Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài, là những ai tin và làm theo vào mọi Lời phán dạy của Ngài.

Kính lạy Cha Thánh! Con cảm tạ Cha đã ban ơn thương xót cho chúng con, con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã vì yêu mà chết thay cho chúng con, xa cách khỏi mặt Đức Chúa Trời, để giờ đây Chúa là nguồn cứu rỗi bất tận cho những ai tin Ngài. Rồi, một ngày không xa chúng con lại được kết hiệp với Ngài, chúng con thật là phước hạnh. Nguyện xin Cha gìn giữ chúng con để hết thảy chúng con luôn giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, vâng phục Cha cho đến cuối cùng, ai đang yếu đuối xin Chúa nâng đỡ họ, và thêm sức để họ không bỏ cuộc nhưng biết nhìn vào sự vâng phục trọn vẹn của Ngài và nhờ vào Ngài là Đấng thêm sức cho, để làm được mọi sự. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con sự khôn sáng để chúng con sống đẹp lòng Cha luôn luôn. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu của con và con hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

...


Nguyễn Xuân Bắc
03/04/2024 05:50

Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, xin Cha gìn giữ con trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 5:7-10.

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời. Nhưng Ngài không xem mình ngang hàng với Thiên Chúa. Trong thân thể xác thịt, Ngài là Con của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã hạ mình vâng phục Đức Chúa Trời, chịu những sự khốn khó, cám dỗ và những sự bắt bớ, nhưng Ngài vẫn trung tín vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự.

Thưa Cha, con được hiểu rằng bởi sự vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ, mà Ngài đã trở nên nguồn của sự sống, nguồn của sự cứu rỗi. Những ai tìm kiếm Ngài, sống theo đường lối của Ngài và vâng phục Đức Chúa Trời như Đấng Christ đã vâng phục, thì sẽ được ban cho sự sống đời đời, và được cai quản cơ nghiệp đời đời của Ngài.

Thưa Cha, khi con còn trong Giáo Hội Công Giáo, thì được họ dạy sự tin kính, nhưng không cần phải vâng phục làm theo các điều răn của Thiên Chúa. Nhưng giờ đây con được biết Ngài, được phép đến gần Ngài, dâng lời cầu nguyện, được trò chuyện với Ngài, dâng những nan đề lên cho Ngài. Con được biết đến các điều răn của Ngài và được ban cho năng lực vâng giữ các điều răn ấy. Con cảm tạ ơn Cha.

Con cảm tạ ơn Cha, qua những Lời của Ngài về sự vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ, con được học theo Đấng Christ sự hạ mình vâng phục Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con ban cho con sự khôn sáng để con bước theo mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
07/05/2024 20:41

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 5:7-10 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ – Phần 3

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con có sức khỏe và phương tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Tạ ơn Cha giờ này con đã có thể ngồi được để ghi lại sự suy ngẫm của mình. Con xin Cha ban ơn cho con trong sự hiểu Lời Ngài, con cảm tạ Ngài.

7 Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài, đã dâng những lời cầu nguyện lẫn những lời van xin với tiếng kêu lớn và những giọt nước mắt lên Đấng có năng lực cứu Ngài khỏi sự chết; và đã được nghe bởi lòng kính sợ của Ngài.
8 Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.
9 Và đã được nên trọn vẹn, Ngài đã trở nên nguồn cứu rỗi bất tận cho hết thảy những ai vâng phục Ngài,
10 đã được xưng bởi Đức Chúa Trời là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 5:7-10 như sau:

1. Con hiểu "Đấng, trong những ngày của xác thịt Ngài" là chỉ về Đức Chúa Jesus. Trong những ngày của xác thịt là những ngày Đức Chúa Jesus thi hành linh vụ trên đất, từ ngày được thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri và cho đến ngày Ngài bị treo trên thập tự giá, trút hơi thở cuối cùng.

2. Đức Chúa Jesus đã khóc, cầu nguyện khẩn thiết với Đức Cha trước giờ Ngài bắt đầu bước vào sự khổ nạn. Con hiểu rằng trong thân thể xác thịt Ngài phải đối diện với những sự sợ hãi, lo lắng, đau buồn. Sự đấu tranh rất lớn trong tâm thần của Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài đã cầu xin Đức Cha nếu được xin cất chén này khỏi Ngài. Con cảm tạ Cha vì thời gian gần đây con được sự dạy dỗ về sự chết của Đức Chúa Jesus Christ và sự cảm biết về những gì mà Ngài đã phải đối diện và trải qua. Con biết ơn Đức Chúa Jesus dù rát sợ hãi, đau buồn, cô đơn nhưng cũng đã quyết tâm chọn vâng phục Đức Cha để ngày hôm nay con được nhận ân điển của Thiên Chúa. Như người chăn của con từng chia sẻ, không có Ghết-sê-ma-nê và không có sự quyết tâm vâng phục của Đức Chúa Jesus thì không có chúng con ngày hôm nay.

3. Con hiểu Chúa Jesus học tập sự vâng phục là bởi vì Ngài hoàn toàn là người. Ngài được sinh ra và lớn lên cũng phải có sự học hỏi, rèn tập, trau dồi kiến thức và sự hiểu biết. Ngài không phải sinh ra là khôn sáng luôn không cần học. Nhưng Ngài cũng như bao nhiêu người như chúng con đây, trải qua nhiều giai đoạn sinh ra và lớn lên của một người. Tuy nhiên Ngài khác ở chỗ là Ngài không phạm tội, chọn không phạm tội và quyết tâm vâng phục Đức Cha, làm theo ý muốn của Đức Cha. Sách Châm Ngôn có chép: "Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn sáng." Vậy nên con hiểu rằng bởi nếp sống của Ngài, kính sợ, vâng phục Đức Cha mà Ngài được ban cho sự khôn sáng và ban cho năng lực cách không giới hạn. Con hiểu rằng ngày nay nếu chúng con cũng vâng phục, kính sợ như Chúa Jesus đã sống, đã làm thì chúng con cũng được ban cho sự khôn sáng và năng lực của Đức Thánh Linh để chúng con có đời sống đắc thắng.

4. Con hiểu "nguồn cứu rỗi bất tận" đó là được ban cho sự sống vĩnh cửu. Chỉ có một mình Thiên Chúa, một mình huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mới có năng quyền ban sự sống và cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi.

Bài học con rút ra được là:

1. Sự vâng phục rất quan trọng đối với đời sống của người theo Chúa. Sự vâng phục giúp con biết hạ mình, khiêm nhường, xem người khác là tôn trọng hơn mình. Sự vâng phục giúp con có được đời sống vui thỏa, làm ra những việc khôn sáng, có ích lợi. Sự vâng phục khiến con trở nên giống Chúa ngày càng hơn. Ngày nay ngoài vâng phục Chúa con cần phải vâng phục những quyền Chúa đặt trên mình. Con cũng cần phải tập tành sự vâng phục đó là từ những việc nhỏ nhất. Con hiểu vâng phục không có nghĩa là mình không cần nghĩ gì, cái gì cũng đi hỏi chờ đợi ý chỉ rồi làm theo y như vậy. Mà sự vâng phục cũng đòi hỏi có sự khôn sáng, để con biết hành động thông sáng. Sự vâng phục khôn sáng là biết tiếp nhận, lắng nghe, làm theo. Tiếp nhận những góp ý, quở trách, dạy dỗ, hướng dẫn... rồi làm theo y như vậy, một cách vui thỏa, tự nguyện và bình an, thỏa lòng từ những việc nhỏ trong cuộc sống.

2. Con cần thường xuyên suy ngẫm về sự chết của Đức Chúa Jesus Christ để con được nhớ lại sự hy sinh của Chúa mà quyết tâm sống đẹp lòng Chúa. Qua đó cũng giúp con ngày càng yêu Chúa hơn, gần Chúa hơn và biết ơn Chúa nhiều hơn. Qua suy ngẫm ấy cũng giúp con nhớ bài học "vâng phục" trọn vẹn mà Đức Chúa Jesus đã để lại một gương cho con noi theo.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con xin Cha giúp con nhớ bài học này. Con hiện tại thấy bình an, vui thỏa khi được vâng phục các quyền mà Chúa đặt để trên con, giúp con yêu họ nhiều hơn và con cũng cảm nhận được họ vui và thương con nhiều hơn. Con tin Chúa vui lòng và con càng phải họ tập thêm để con được vững vàng hơn và có được cách cư xử thông sáng trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
07/05/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ