Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Hôm nay, ngày 25/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 6:1-3.

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ" là gì? Tại sao gọi là "giáo lý của Đấng Christ" (câu 1)?
2. "Bỏ qua" có nghĩa gì? Có phải là không thực hành nữa (câu 1)?
3. Mệnh đề "bên trong sự trọn vẹn" có nghĩa gì (câu 1)?
4. "Nền tảng của sự ăn năn" là gì (câu 1)?
5. "Những công việc chết" là gì (câu 1)?
6. Hãy giải thích ý nghĩa của câu 3.

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có hiểu biết và thực hành những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ không?
2. Bạn cần phải làm gì hơn là chỉ thực hành những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0601-08-loi-canh-bao-ve-su-boi-dao/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
26/03/2024 10:29

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo - Phần 1

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 6:1-3 - Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.

Vì lời cảnh báo được bày tỏ trong Hê-bơ-rơ 5:11-14 về sự thiếu hiểu biết căn bản về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, dẫn chúng con đến sự nguy hiểm thuộc linh, nên chúng con hãy dựa vào những điều căn bản trong Mười Điều Răn, cũng như giáo lý của Đấng Christ, đó là nền tảng cho sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa thêm lên mỗi ngày. Từ đó, chúng con hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn tùy vào ơn Chúa ban qua sự nỗ lực của chúng con, không còn luyến tiếc những tội lỗi nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời, là những công việc chết, bởi đức tin dừng lại về sự thực hữu của Ba Ngôi Thiên Chúa, đức tin vào giáo lý về các phép báp-tem được bày tỏ trong Thánh Kinh, trong đó có báp-tem bằng nước và phép báp-tem bằng thánh linh, đức tin vào sự đặt tay chúc phước theo truyền thống của dân I-sơ-ra-ên, đức tin vào sự thân thể của những người chết trong Chúa được sống lại, cùng đón nhận sự sống đời đời, và những người chết ngoài Chúa cũng sẽ sống lại, để nhận án phạt vĩnh viễn nơi hỏa ngục kinh khiếp.

3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Mỗi con dân Chúa đều có sự tự do hoạch định cho đời sống thuộc thể và thuộc linh của mình, nhưng nếu được Đức Chúa Trời cho phép. Ngoài ra, mọi chương trình, ý muốn của chúng con đều trở nên vô ích trước mặt Chúa. Nếu Đức Chúa Trời cho phép con dân Chúa được học, hiểu biết Lời Chúa cách sâu nhiệm, thì chúng con hãy gắng sức mà tận dụng cơ hội đó, để được vào bên trong sự trọn vẹn về sự hiểu biết theo thánh ý Ngài. Điều này nhắc nhớ chúng con về bổn phận của mình trong sự trau dồi Lời Chúa luôn luôn trên bước đường theo Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nhắc nhớ con về hậu quả của sự bội Đạo. Con nguyện luôn giữ sự hiểu biết và thực hành những điều căn bản về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và giáo lý của Đấng Christ. Ngoài ra, con cần phải thường xuyên trau dồi kiến thức thuộc linh qua sự chăm chỉ đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi Lời phán dạy của Thiên Chúa được bày tỏ trong Thánh Kinh.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong những ngày còn lại trong thế gian này, được tương giao với Ngài luôn luôn qua sự học hiểu Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

25/03/2024

...


Trần Hữu Tường
26/03/2024 23:15

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Con kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha một ngày bình an Cha đã ban cho con. Giờ này, Ngài lại cho con được có cơ hội viết bài chia sẻ, nguyện xin Lời Ngài hôm nay thánh hóa con, nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng để tránh khỏi sự thiếu hiểu biết Lời Chúa thì sau khi con học được những điều căn bản trong giáo lý của Đấng Christ thì tiếp tục đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa mỗi ngày để ngày càng hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa càng hơn, không nên tốn thời gian để tranh cãi về những giáo lý cơ bản nữa. Có như vậy, con mới có thể thăng tiến trong sự hiểu biết Lời Chúa tránh được các tà giáo và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Và nếu Cha đã cho phép con dân Chúa hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa thì con phải gắng sức mang theo những hiểu biết cơ bản về Lời Chúa để đi vào bên trong sự trọn vẹn của sự hiểu biết Lời Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài ngày hôm nay nhắc nhở con cần phải thăng tiến trong sự hiểu biết Lời Chúa để con không bị sa vào tà giáo và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Con cầu xin Cha ban ơn cho con để mỗi ngày con đều trung tín trong việc học và áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống để con ngày càng vững vàng trong đức tin. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/03/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
28/03/2024 03:21

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới và thì giờ được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn soi dẫn cho con nhận biết sự sâu nhiệm trong Lời Chúa, vì Lời của Ngài là vũ khí giúp con tự vệ và tấn công lại kẻ thù là ma quỷ, chúng như sư tử rống đang ngày đêm rình mò quanh con. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 6:1-3.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Sau khi đã được trang bị những điều căn bản ban đầu Lời phán của Đức Chúa Trời là Mười Điều Răn và những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ là những sự dạy dỗ của Ngài cho các môn đồ và sau này được ghi chép lại trong Thánh Kinh, thì con đã có những sự hiểu biết nhất định ban đầu làm nền tảng cho đức tin của mình về Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Từ nền tảng căn bản ban đầu đó giúp con có một nếp sống mới trong Chúa với nhu cầu ăn thức ăn thuộc linh bằng cách rèn tập cho mình thói quen đọc, nghe, suy ngẫm Lời Chúa để có được sự hiểu biết sâu nhiệm trọn vẹn càng hơn về Lời của Ngài.

Như vậy con không cần phải tốn thời gian vô ích vào việc bàn luận lại những điều đó nữa, nhưng hết lòng làm theo và duy trì thói quen suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo, để đời sống mới của mình trong Chúa được tăng trưởng càng hơn. Sự hiểu biết sâu nhiệm lẽ thật trong Lời Chúa mang lại cho con năng lực để con có thể sống theo Lời Ngài, giúp con đối diện và vượt qua được những cám dỗ, thử thách Chúa cho phép xảy đến trên bước đường con bước đi theo Ngài.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì Lời của Ngài dẫn dắt ban cho con sự hiểu biết để con không còn bị chi phối bởi cách suy luận của con người cũ xác thịt, con không còn nhìn theo cách con người cũ đã từng nhìn, con không còn đánh giá sự việc theo cách con người cũ thường đánh giá, nhưng để quyền tể trị cao nhất thuộc về Chúa trên đời sống con. Con đã làm những điều không phải lòng con muốn nhưng là điều Ngài muốn để đời sống con mỗi ngày phản chiếu vinh quang của Ngài. Con cầu xin Lời Hằng Sống tiếp tục thánh hóa con mỗi ngày. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 25/03/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
28/03/2024 14:35

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con được thêm cơ hội học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện kính xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng để học biết những điều Chúa dạy dỗ. Nguyện con được vui thỏa luôn trong sự học Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ là: Đức tin nơi Thiên Chúa: tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, tin Thánh Kinh là Lời của Chúa. Giáo lý về các phép báp-tem: báp-tem bằng nước cho người mới tin Chúa vào trong Hội Thánh,... Sự đặt tay: đặt tay chúc phước, truyền chức vụ,... Sự sống lại của những người chết: hết thảy người chết đều sống lại hoặc là được biến hóa thân thể được ở cùng Chúa đời đời nếu người đó thật lòng tin kính Chúa, hoặc là bị phán xét nếu không tin nhận Chúa. Án phạt vĩnh cửu: dành cho những kẻ không ăn năn tội, không tin nhận Chúa, không sống theo Lời Chúa sẽ bị hình phạt đời đời chịu khổ nơi hỏa ngục, xa cách mặt Chúa.

2. Con hiểu Lời Chúa nói "hãy bỏ qua những điều căn bản", có nghĩa là khi đã tiếp nhận, học biết, tin và hiểu những điều căn bản rồi thì hãy tấn tới càng hơn trong sự học, suy ngẫm về những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa. Con hiểu con dân Chúa không chỉ dừng lại ở việc học về những điều căn bản của lẽ thật, mà tiếp tục đọc, suy ngẫm Lời Chúa để có sự hiểu biết Lời Chúa cách trọn vẹn. Con hiểu rằng sự tiếp tục học biết Lời Chúa tỏ ra một người có lòng yêu kính Chúa, tôn quý Lời Chúa, hạ mình tìm kiếm sự dạy dỗ và bằng lòng tiếp nhận sự thánh hóa từ Chúa. Con nghĩ rằng vì điều đó mà họ được Chúa ban cho sự hiểu biết Lời Chúa càng thêm lên, họ học biết đến đâu lại tiếp tục làm theo đến đó. Con hiểu rằng khi một người đáp ứng lời kêu gọi của Chúa trong sự học, suy ngẫm Lời Chúa để đạt đến bên trong sự trọn vẹn hiểu biết Lời Chúa, thì người đó được chính Lời Chúa thánh hóa trở nên trọn vẹn, không tì, không vết trước mặt Chúa.

3. Con hiểu rằng không phải cứ hễ ai học Lời Chúa thì được hiểu biết Lời Chúa, mà chỉ khi nào người đó hạ mình tìm kiếm Lời Chúa để tiếp nhận sự thánh hóa của Chúa. Con hiểu Chúa chỉ ban sự khôn sáng và sự hiểu biết trên thần trí về Lời Ngài cho những người có sự kính sợ Chúa, khiêm nhường, hạ mình.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện rằng con luôn yêu mến Lời Chúa, ham thích học hỏi Lời Ngài, với một tấm lòng hạ mình tiếp nhận sự thánh hóa của Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/03/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
28/03/2024 23:40

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban ơn và gìn giữ con suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 6:1-3.

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.

Thưa Cha, con hiểu từ “vậy nên” là để nối tiếp ý từ chương trước, sau khi Sứ Đồ Phao-lô đã giảng giải thế nào là trẻ con, thế nào là người trưởng thành trong thuộc linh. Giờ đây, ông khuyên con dân Chúa hãy thôi uống sữa, là hãy đừng bàn luận đến những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ nữa, mà hãy ăn thức ăn cứng của những người trưởng thành, để được tăng trưởng trong thuộc linh, đạt đến bên trong sự trọn vẹn của sự hiểu biết về Đấng Christ.

Khi một người tin Tin Lành, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ thì trước đó họ cần phải ăn năn tội, là nhận biết mình đã làm ra những công việc đáng chết và muốn từ bỏ. Để có thể ăn năn tội thì họ phải có nhận thức về các lẽ thật căn bản như:

- Có đức tin nơi Thiên Chúa: tin rằng chỉ có một Thiên Chúa, Ngài có thật và Ngài là Đấng Tạo Hóa, tin Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa ban cho loài người, để loài người nhờ đó mà học biết về Ngài và ý muốn của Ngài dành cho họ.

- Tiếp nhận sự dạy dỗ về các phép báp-tem: hiểu được ý nghĩa, và chịu phép báp-tem bằng nước, tin rằng nhờ đức tin nơi Đấng Christ, mà mình đã được Ngài báp-tem bằng thánh linh.

- Được đặt tay, thể hiện cho việc họ được tiếp nhận vào Hội Thánh và được Hội Thánh chúc phước cho.

- Tin có sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu. Là tin rằng người chết trong Chúa sẽ được sống lại để vào trong Vương Quốc Trời (I Cô-rinh-tô 15:12-58; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18), còn người không tin Chúa thì sống lại để chịu phán xét, nhận lãnh án phạt đời đời nơi hồ lửa, cho những tội lỗi mà họ đã làm ra (Khải Huyền 20:11-15).

Những điều trên đều là nền tảng của sự ăn năn, mà một người ở trong Chúa đều đã có từ lúc mới bắt đầu, vậy nên khi đã ở trong Chúa rồi thì không cần thiết lập trở lại nền tảng ấy nữa. Mà cần tiếp tục xây dựng đức tin của mình trên nền đã thiết lập, qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo những điều được dạy dỗ trong Thánh Kinh, để được trưởng thành trong thuộc linh, kinh nghiệm một đời sống mới, và nếm biết những ơn phước Chúa ban cho.

3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu Hê-bơ-rơ 6:3 có nghĩa là: Nếu Đức Chúa Trời đã cho phép chúng con được hiểu biết sự sâu nhiệm của Lời Chúa thì chúng con cần gắng sức để vào bên trong sự trọn vẹn của sự hiểu biết Lời Chúa, để không vì thiếu hiểu biết mà phạm tội hoặc bị sai lạc khỏi lẽ thật, bị ma quỷ lừa gạt rơi vào tà giáo, đánh mất sự cứu rỗi.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Con học được rằng sự ưu tiên hàng đầu của con dân Chúa là phải luôn tiến tới trong sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, để sống trong Lời Ngài, không cần tốn thời gian để bàn luận về những giáo lý căn bản với những kẻ chẳng tin. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ mỗi chúng con trong Hội Thánh, để trong nhiều việc cần làm, thì chúng con luôn biết “lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được”, ấy là luôn dành thời gian để “ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài.” (Lu-ca 10:38-42). A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/03/2024

...


Nguyễn Công Hải
30/03/2024 11:54

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một buổi sáng Sa-bát được học Lời của Chúa cùng nhau, chúng con nhận được những bài học thuộc linh thật giá trị về đức tin và tình yêu của người đàn bà tội lỗi khi được gặp Chúa Jesus. Nguyện xin Chúa cũng ban cho chúng con luôn giữ vững đức tin và thể hiện tình yêu chúng con với Chúa qua hành động mỗi ngày của chúng con. Giờ này chúng con cầu xin Ngài dạy dỗ chúng con qua sự suy ngẫm Lời của Ngài.

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.

Câu 1-2: Chúng con hiểu, tác giả thư tín kêu gọi người đọc tiến đến sự trưởng thành trong đức tin, thay vì chỉ tập trung vào những giáo lý cơ bản. Ông khuyến khích họ bỏ qua những nghi thức tôn giáo Do-thái hay những nghi lễ Cựu Ước làm hình bóng cho sự đến và sự chết thế của Đấng Christ và tập trung vào Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Rỗi duy nhất. Tác giả sử dụng cụm từ "những công việc chết" để mô tả những nghi thức tôn giáo Do-thái. Ông cho rằng những nghi thức này không có hiệu quả cứu rỗi vì bản chất chúng không thể tẩy sạch tội lỗi của tội nhân. Tác giả liệt kê một số giáo lý cơ bản của Do-thái Giáo như: “đức tin nơi Thiên Chúa, giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu”. Chỉ có sự tăng trưởng trong đức tin và sự hiểu biết Lẽ Thật về giáo lý của Đấng Christ, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, hết lòng sống trọn vẹn theo điều răn và luật pháp thì mới nhận được ân điển cứu rỗi và sự sống đời đời.

3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Câu 3: Chúng con hiểu, tất cả những điều dạy dỗ về sự tiến triển và trưởng thành trong đức tin, trong sự học biết Lẽ Thật về sự cứu rỗi là điều kiện cần để đến với ân điển cứu chuộc của Đấng Christ. Nhưng để nhận được và ở lại trong ơn cứu rỗi thì một người phải nhận biết bản thân là một tội nhân, tin nhận Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người, chết thay cho tội lỗi của chính mình và làm theo mọi điều trong Thánh Kinh. Tuy nhiên tác giả cũng thừa nhận rằng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Đức Chúa Trời cho phép, điều đó thể hiện sự tin tưởng mọi điều là sự cho phép và ban ơn của Chúa.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Cha vì giúp chúng con được học biết giáo lý về sự cứu rỗi, ban ơn cho chúng con được nhận biết Đức Chúa Trời là thực hữu, Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người để chết thế cho tội lỗi của chúng con. Chúng con là tội nhân trước mặt Ngài nhưng nhờ ân điển của Ngài, chúng con nhận được cơ hội ăn năn tội, được tin nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa và trở thành con cái của Ngài. Nguyện xin Chúa luôn ban ơn cho chúng con luôn được sống trong sự ăn năn, gìn giữ đức tin của chúng con cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Kim Loan Nguyen
30/03/2024 18:22

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu đời đời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có thời gian, sức khỏe, sự tự do cùng có đầy đủ mọi phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban ơn thêm sức trên con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Nguyện xin Ngài dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con xin tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin được tiếp tục ghi lại sự học hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 6:1-3 như sau:

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, sau khi đưa ra những lời cảnh báo về sự nguy hiểm thuộc linh do thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa được chép trong Hê-bơ-rơ 5:11-14. Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên dặn những con dân Chúa rằng: "Hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ". Ý nghĩa chữ "bỏ qua" trong câu này, không phải là những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ không cần quan tâm, hay không sử dụng đến nữa. Mà mỗi một người sau khi đã tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, thì tiếp theo con dân Chúa phải học các tín lý căn bản của Đấng Christ, để thiết lập nền tảng xây dựng đức tin cùng sự hiểu biết căn bản về Thiên Chúa cho riêng bản thân mình. Sau đó, con dân Chúa cứ vẫn phải tiếp tục rèn luyện bản thân bằng cách đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo để đạt đến bên trong sự trọn vẹn của sự hiểu biết về Lời Chúa.

Con hiểu rằng, một người chỉ có thể đạt được sự trọn vẹn bên trong sự hiểu biết Lời Chúa. Là khi người đó có một tấm lòng yêu kính Chúa, yêu mến học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo. Thì người đó mới được Chúa ban cho sự hiểu sâu nhiệm Lời Chúa trong thần trí. Với tấm lòng khao khát sống đẹp ý Chúa người đó sẽ gắng sức học hiểu đến đâu sốt sắng vâng nghe làm theo tới đó. Thì người đó mới càng ngày có thêm lên sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, cùng những sự kinh nghiệm khi bước đi trong Chúa, kinh nghiệm được sự thánh hóa bởi lẽ thật của Lời Chúa.

Vì vậy, con hiểu rằng công việc của một người mới tin Chúa như bản thân con. Là chuyên tâm học Lời Chúa để nắm vững nền tảng, nuôi dưỡng đức tin. Rồi thực hành đúng Lời Chúa vào trong đời sống thực tế để đức tin ngày càng vững mạnh và đời sống thuộc linh được tăng trưởng. Chứ đừng để mất thời gian lo đi tranh luận, bàn bạc cãi lý lẽ theo những suy nghĩ xác thịt hay ý hiểu riêng của mình về các lẽ thật căn bản của Lời Chúa như: đức tin nơi Thiên Chúa, giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết và án phạt vĩnh cửu.

3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Câu 3: Qua sự tham khảo bài giảng của người chăn, con mới hiểu được rằng: Mỗi một việc xảy ra đều là sự cho phép của Đức Chúa Trời. Nên khi con dân Chúa được Đức Chúa Trời ban ơn cho phép để hiểu được sự sâu nhiệm của Lời Chúa. Thì con dân Chúa phải gắng sức tận dụng điều được Đức Chúa Trời cho phép ấy mà đi vào bên trong sự trọn vẹn của sự hiểu biết Lời Chúa. Con dân Chúa phải luôn cố gắng tấn tới hơn trong sự hiểu biết Lời, để khi gian nan, thử thách cám dỗ mà Chúa cho phép xảy đến, thì con dân Chúa biết cách nhận biết những gì đúng sai để tránh phạm tội và tránh được những mưu kế của ma quỷ.

Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con được những sự hiểu của bài học này. Nguyện xin Cha ban cho con luôn giữ tấm lòng khao khát và yêu mến học Lời của Ngài. Nguyện mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Trần Thị Thu Hương
31/03/2024 10:58

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Chúa gìn giữ tâm trí con trong giờ này. Con nguyện xin Ngài sai thiên sứ của Ngài bao phủ bảo vệ con, không cho tà linh tấn công con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con, thánh hóa con bằng Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, khiến con hiểu biết Lời Chúa, hiểu biết phải ứng xử ra sao cho đúng Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép
.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng một người tin Chúa thì Thánh Kinh có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống người ấy. Nhưng người ấy cần học biết những sự mầu nhiệm thiêng liêng trong Thánh Kinh chứ không phải trên chữ nghĩa. Thí dụ một người nói dối là nói không đúng sự thật, nhưng nếp sống không đúng Thánh Kinh cũng là một lời chứng dối. Thí dụ một người không lấy trộm nhưng do chưa có thời cơ nên chưa lấy được nhưng lòng thì muốn lấy của người khác thì đã làm phạm tội trộm cắp. Sự đạt đến bên trong sự trọn vẹn có nghĩa là sự thăng tiến trong sự hiểu biết Lời Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi con dân Chúa trong mọi lối đi. Nếu dừng lại trong sự học Lời Chúa thì con dân Chúa sẽ không được khôn sáng và sức lực để sống theo Lời Chúa. Con cũng nhận thấy khi con dừng lại mấy bữa không viết được chia sẻ thì khi bắt đầu lại cảm thấy khó khăn, và gặp nhiều sự quấy rối cản trở. Sự học biết Lời Chúa cũng như con cá bơi ngược dòng, không tiến lên nghĩa là đang lùi lại. Thật sự, đây cũng là một cuộc chiến tàn khốc, khi một người chọn Chúa, đứng về phía Chúa thì tà linh, những người trong thế gian sẽ chống nghịch chúng ta. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn hết sức hạ mình, có tấm lòng như Ngài, để con luôn nương cậy Chúa cho đến khi Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ Chúa. Ngày nay có đủ thứ mọi đạo lạ và những cám dỗ mĩ miều tinh vi. Con nguyện xin Chúa luôn giữ con trong tay Ngài, luôn đi trong đường lối Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban thêm ơn, thêm sức cho con trong sự học biết Chúa mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Vũ Triệu Hùng
01/04/2024 22:10

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 6:1-3.

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Vì sữa là thức ăn của những con trẻ trong đức tin, không phải là thức ăn dành cho người trưởng thành. Vì thế, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy bỏ qua những giáo lý căn bản của Đấng Christ, mà tấn tới sự hiểu biết những điều sâu nhiệm của Lời Chúa. Bên trong sự trọn vẹn là những sự hiểu biết đầy trọn trong Lời Chúa, được Đức Thánh Linh soi sáng, bày tỏ cho những ai có tấm lòng tìm kiếm. Con hiểu rằng, để đạt được bên trong của sự trọn vẹn thì con dân Chúa phải nỗ lực, gắng sức tìm kiếm Chúa qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa mỗi ngày. Con hiểu rằng, không phải những người vào bên trong sự trọn vẹn thì không còn phạm tội nữa, nhưng họ được Chúa thánh hóa bằng Lời của Ngài, được Lời Chúa chỉ ra họ còn những sự sai phạm, thiếu sót, có được sự hiểu biết khôn sáng để sống nếp sống nên thánh không phạm tội và trở nên trọn vẹn không tì, không vết trước mặt Đức Chúa Trời. 

2. Những giáo lý căn bản của Đấng Christ.

Đức tin nơi Thiên Chúa là tin Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên các tầng trời và đất cùng muôn loài vạn vật và Ngài yêu thương loài người. Tin Đức Chúa Jesus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời và cũng là Thiên Chúa, là Đấng chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Tin Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa và có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống mình.

Giáo lý về các phép báp-tem là sự con dân Chúa làm phép báp tem cho những người sau khi tuyên xưng đức tin được báp-tem vào trong Hội Thánh. 

Sự đặt tay là con dân Chúa đặt tay chúc phước cho người mới đến với Chúa, đặt tay chúc phước nhau, đặt tay khi cầu nguyện chữa bệnh và đặt tay để phong chức.

Sự sống lại của những người chết là sự giảng dạy những người chết trong Chúa sẽ sống lại trong ngày Chúa đến. Họ sẽ được sống đời đời phước hạnh trong Vương Quốc Trời.

Án phạt vĩnh cửu là án phạt dành cho những ai không tin vào sự cứu rỗi của Chúa và những kẻ bội đạo. Hình phạt của những kẻ ấy là sự hư mất đời đời vì chống nghịch Đấng Đời Đời.

Năm điều trên là những giáo lý căn bản khi một người tin Chúa cần biết và cần học. Nhưng nếu sau một năm mà con dân Chúa cứ học đi học lại những giáo lý đó, thì họ không thể hiểu và kinh nghiệm những sự sâu nghiệm về Lời công chính. Con hiểu rằng, những giáo lý căn bản là nền tảng và bước đệm cho một người tiến vào bên trong sự trọn vẹn. Nhưng sau một thời gian tin nhận Chúa, mà họ không nắm vững những giáo lý căn bản và không tấn tới học biết Chúa hơn, thì họ sẽ dễ bị trôi dạt trong đức tin và nếp sống không được nên thánh trong Chúa. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho con công việc hôm nay. Xin Cha cho con một giấc ngủ được bình an, được bổ lại sức và được Ngài chữa lành sự mệt mỏi. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
01/04/2024

...


Huỳnh Christian Anh
02/04/2024 07:53

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương và chăm sóc mỗi một thành viên trong gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho hai ba con Lê Vi nhanh hết bệnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Cha trong Hê-bơ-rơ 6:1-3. Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa sau khi đã học biết về những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ, tức là đã học biết về các điều răn của Thiên Chúa thì đừng có cứ ở lại trong sự phân tích, chứng minh các điều răn của Thiên Chúa mà phải từ sự hiểu biết về các điều răn của Thiên Chúa, con dân Chúa tiếp tục đi sâu vào các giáo lý lành của Đấng Christ, tức là học và suy ngẫm những sự dạy dỗ khác trong Thánh Kinh để có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa. Có học, có suy ngẫm, có cẩn thận làm theo Lời Chúa thì con dân Chúa mới có thể đạt đến bên trong sự trọn vẹn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như đức tin nơi Thiên Chúa, giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu. Tức là con dân Chúa không nên tranh luận, bàn bạc về các giáo lý căn bản, là các lẽ thật đã được Thánh Kinh bày tỏ, được người chăn giảng dạy. Con dân Chúa không nên tìm cách tranh luận, bàn bạc về những điều căn bản vốn đem mình đến với sự ăn năn, sự tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa cần giữ cho mình tấm lòng đơn sơ, tiếp nhận lẽ thật và làm theo lẽ thật để sớm trưởng thành trong thuộc linh, hiểu biết Lời Chúa càng hơn. 

Thưa Cha! Con hiểu tất cả những điều đó tức là những điều được Sứ Đồ Phao-lô liệt kê ở trên có được tiếp tục xảy ra hay không thì đều tùy thuộc vào ý muốn tốt lành của Thiên Chúa.
Con dân Chúa không nên quá chú tâm vào những điều đó mà hãy dành thời gian vào việc học Lời Chúa, nghe giảng, đối chiếu Thánh Kinh để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong Thánh Kinh để giữ vững đức tin của mình, không bị tà giáo dẫn dắt sai lạc.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng càng hơn để con hiểu được những sự sâu nhiệm trong Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
01/04/2024


Lê Minh Dương
02/04/2024 08:04

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Cảm tạ Cha đã gìn giữ con suốt ngày hôm nay, chiều nay Ngài lại ban cho nơi đây một cơn mưa nữa. Cô hàng xóm có nói năm nay là hạn nhất, và với những cơn mưa mà Ngài ban cho, con nghĩ người nông dân rất vui mừng. Thưa Cha, con biết rằng mọi sự Ngài làm là cho loài người hiểu biết về Ngài, biết tìm kiếm Ngài, thế nhưng qua những trận mưa Ngài ban cho có người nông dân nào biết ơn Ngài, tìm đến Ngài. Thưa Cha, con biết Ngài đau buồn khi loài người không tìm đến với Ngài, và Ngài càng đau buồn hơn khi con dân Chúa mà không biết làm Ngài vui lòng. Thưa Cha, con cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 6:1-3. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng để lớn lên trong Chúa những điều căn bản của Lời phán của Đức Chúa Trời, những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ là không thể thiếu, nhưng cứ mãi chú tâm tranh cãi về những điều căn bản thì một người không thể lớn lên được, người đó cứ như người học lớp một mà không lên lớp được. Học lớp một mà cứ rớt hoài thì người học lớp một cũng không muốn học nữa. Thưa Cha, con hiểu rằng những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ như: đức tin nơi Thiên Chúa, giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu là những điều dễ hiểu, nên người tin nhận Chúa cần nhanh chóng tiếp nhận mà không cứ mãi tập trung vào những điều căn bản đó. 

Thưa Cha, con hiểu rằng một người cứ mãi tranh cãi về những điều căn bản thì sớm hay muộn gì họ cũng mất đức tin, hay bị tà giáo dẫn dụ. Những người cứ mãi tranh cãi về những điều căn bản con hiểu rằng họ không có tấm lòng, họ kiêu ngạo vì thế mà họ khó tiếp nhận ngay. Người thế gian có câu “sai một ly, đi một dặm”, bước đầu đã sai mà không nhanh chóng nhận ra thì hậu quả nghiêm trọng dường nào. 

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con, nguyện con luôn ăn nuốt Lời của Ngài như con nai cái thèm khe nước mát. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
01/04/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
02/04/2024 15:58

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì buổi chiều hôm nay Ngài ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 6:1-3. Có mấy điều con hiểu được là nhờ đọc qua bài giảng của người chăn.

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ là những hiểu biết căn bản về tội lỗi, về Thiên Chúa, về Thánh Kinh, về chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, hay còn gọi là Tin Lành.

Về tội lỗi, thì loài người cần biết rằng mình là một tội nhân vì đã sống nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Về Thiên Chúa thì điều căn bản một người cần biết là có một Thiên Chúa cao siêu tuyệt đối, mà loài người cần phải tôn kính thờ phượng Ngài. Về Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa và có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống của người tin Chúa. Về Tin Lành Cứu Rỗi thì để thoát ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi, một người cần ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người và đã chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc loài người.

"Hãy bỏ qua" nghĩa là không cần bàn luận, thắc mắc, hay tranh cãi gì về các điều căn bản ấy nữa. Bởi vì các điều ấy là căn bản, được Thánh Kinh công bố, nên chỉ cần dùng đức tin đơn sơ mà tiếp nhận và giữ vững sự tin ấy. Thí dụ như một người đã tin nhận Chúa mà còn đi tranh luận xem Đấng Christ có phải là Thiên Chúa không thì thật vô nghĩa.

"Hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn" nghĩa là sau khi đã nắm vững các sự hiểu biết căn bản thì một người cần nhanh chóng học biết các lẽ thật sâu nhiệm trong Thánh Kinh, để được trọn vẹn trong sự hiểu biết. Trọn vẹn trong sự hiểu biết không có nghĩa là hiểu biết hết Thánh Kinh, mà là có được sự hiểu biết rõ ràng từng lẽ thật của Thánh Kinh mà mình học đến. Khi viết đến đây thì con nhớ đến lúc mình mới đến với Hội Thánh, lúc ấy qua việc đọc loạt bài giảng "Loài Người" của người chăn mà con được hiểu biết rõ ràng về linh hồn là gì, tâm thần là gì. Sự hiểu biết này khiến con rất hân hoan, vui mừng, vì được thoát khỏi mọi khái niệm sai lầm của thế gian, của các tôn giáo về linh hồn.

"Đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết": Một người quyết định tin nhận Chúa thì đồng nghĩa là đã thiết lập đức tin của mình trên các lẽ thật căn bản của Thánh Kinh. Nên "đừng thiết lập trở lại" nghĩa là đừng bàn luận, tranh cãi gì về các điều căn bản ấy nữa, mà hãy nhanh chóng học tập Lời Chúa để được trưởng thành trong đức tin. "Những công việc chết" là những việc làm nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, hay còn gọi là tội lỗi. 

Nền tảng của sự ăn năn bao gồm:

- Đức tin nơi Thiên Chúa: là đức tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa và đức tin vào Lời Chúa.
- Giáo lý về các phép báp-tem: là phép báp-tem bằng nước do Hội Thánh làm ra cho người mới tin Chúa và phép báp-tem bằng thánh linh do Đức Chúa Jesus Christ làm ra cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.
- Sự đặt tay: sự đặt tay là một truyền thống mà những người I-sơ-ra-ên rất quen thuộc với ý nghĩa: để chúc phước, khi công nhận chức vụ của một người, khi dâng các sinh tế lên Đức Chúa Trời. Trong Hội Thánh thì sự đặt tay là: để chúc phước trong sự công nhận một chức vụ (Công Vụ Các Sứ Đồ 6:6), chữa bệnh như A-na-nia đặt tay trên Phao-lô để chữa lành cho Phao-lô, để báp-tem và tiếp nhận người mới vào Hội Thánh.
- Sự sống lại của những người chết: là hiện tại người tin Chúa được sống lại phần thuộc linh, nghĩa là linh hồn và tâm thần được tái sinh để thiết lập trở lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Phần thân thể xác thịt sẽ được sống lại khi Đấng Christ tái lâm để đón Hội Thánh.
- Án phạt vĩnh cửu: là bị giam trong hỏa ngục đời đời, chịu những hình phạt đời đời cho mỗi một tội mà một người làm ra.

3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Câu 3: Qua lời chú giải của người chăn mà con hiểu được câu "chúng ta sẽ làm điều đó" có ý nghĩa là chúng ta sẽ "đạt đến bên trong sự trọn vẹn". "Nếu Đức Chúa Trời cho phép" là cách nói khiêm nhường của Phao-lô, để tôn cao quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Phao-lô có ý nói: Mặc dù thánh ý của Đức Chúa Trời là muốn mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật, nhưng chớ có ai kiêu ngạo khi mình hiểu được một điều gì sâu nhiệm trong Lời Chúa vì tất cả đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này xin Cha tiếp tục ban ơn trên những việc còn lại trong ngày của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
02/04/2024 19:50

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con trong cánh tay yêu thương của Ngài.

Thưa Cha! Nhìn vào thế gian hiện nay, nhiều người vẫn cứ hối hả cho cuộc sống đời này mà không biết rằng thời gian tự trị của loài người sắp kết thúc. Những ai không được cứu chuộc bởi không tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, không hết lòng sống theo Lời Chúa sẽ ở lại trong Bảy Năm Đại Nạn của Kỳ Tận Thế. Xin Ngài thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con, tha thứ cho dân tộc chúng con những tội lỗi đã phạm với Ngài. Đặc biệt trong năm nay, theo tên mà người Việt Nam chúng con gọi là năm rồng, nhiều người đã dán hình rồng, nhiều người cố tình sinh con vào năm con rồng và tin rằng đứa con họ sinh ra sẽ giỏi giang. Xin Ngài tha thứ cho những sự dại dột mà dân tộc chúng con đã làm ra. Xin Cha ban cho dân tộc chúng con nhiều người được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa và tin nhận để được cứu rỗi. Xin Ngài cũng gìn giữ các anh chị em chúng con là những con cái Chúa, sống một nếp sống đắc thắng, vững vàng càng hơn, cùng nhau chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đón chúng con trở về với Ngài. Giờ này con cảm tạ Cha đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 6:1-3. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi ông Phao-lô cảnh báo về sự con dân Chúa dẫu đã tin Chúa lâu năm nhưng không được lớn lên về thuộc linh, vẫn còn phải uống sữa đó là việc giữ Mười Điều Răn của Thiên Chúa, mà đáng lẽ ra họ phải là người trưởng thành về thuộc linh ăn những thức ăn cứng là những sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, vững vàng trong sự hầu việc Chúa.

Con hiểu rằng, khi một đứa trẻ được sinh ra, qua thời gian, đứa trẻ sẽ được lớn lên, qua sự học tập và rèn luyện sẽ có nhiều sự hiểu biết, kinh nghiệm để đối đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Trong thuộc linh cũng vậy, mỗi con dân Chúa sau khi được tái sinh qua việc thật lòng ăn năn xưng tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì sẽ bắt đầu uống sữa để lớn lên đó là giữ vững các điều răn của Thiên Chúa. Qua thời gian, người ấy được lớn lên về sự hiểu biết Lời Chúa, về những kinh nghiệm với Chúa, vượt qua được những thử thách, những cám dỗ trong bước đường theo Chúa.

Con hiểu rằng, mỗi khó khăn thử thách xảy ra không vượt quá sức chịu đựng của mỗi con dân Chúa, nhưng có những trường hợp con dân Chúa không vượt qua được mà phạm tội với Chúa, vì thuộc linh của người ấy không tương xứng với sự phát triển bình thường của một con dân Chúa. Đối với sự phát triển bình thường thuộc linh thì những thử thách cám dỗ ấy trong sức chịu đựng của người ấy, nhưng bởi sự không dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo nên không có sự hiểu biết Lời Chúa, thiếu đức tin, không cai trị được thân thể xác thịt, vẫn ham muốn thế gian dẫn đến khi thử thách cám dỗ đến không vượt qua được mà vấp ngã.

Con hiểu rằng, thức ăn cứng là dành cho những người trưởng thành, vậy nên ông Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa "chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn," có nghĩa là đừng dừng lại ở những hiểu biết căn bản, hãy vượt qua những sự hiểu biết đó mà đạt đến bên trong sự trọn vẹn trong sự hiểu biết Lời Chúa, trong đức tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa.

Ông Phao-lô cũng khuyên rằng đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn như:

* Đức tin nơi Thiên Chúa là tin Chúa là Đấng Tạo Hóa tạo nên muôn loài vạn vật, tin Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, tin vào tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa.

* Giáo lý về các phép báp-tem là sự báp-tem bằng nước do Hội Thánh thực hiện, và báp-tem bằng thánh linh do Đức Chúa Jesus thực hiện cho mỗi một người, khi người ấy nhận biết mình là người có tội, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

* Sự đặt tay: Ngày nay sự đặt tay để thực hiện báp-tem một người mới, để chúc phước, để công nhận chức vụ, để cầu nguyện chữa bệnh.

* Sự sống lại của những người chết là sự sống lại của những con dân Chúa giữ vững đức tin cho đến chết. Trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm, thân thể xác thịt được sống lại, được cất lên chốn không trung cùng Đấng Christ.

* Án phạt vĩnh cửu là hình phạt cho những ai không tin nhận Chúa, tin nhận Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa. Trong ngày phán xét cuối cùng mỗi người sẽ đứng trước Chúa, chịu phán xét những tội lỗi mà người ấy đã làm khi còn sống trong xác thịt. Kết quả sẽ là án phạt đời đời trong hỏa ngục.

Bởi con hiểu rằng, những điều đó là điều căn bản của một người mới tin nhận Chúa. Con dân Chúa cần phải tấn tới trong thuộc linh, trong sự hiểu biết Lời Ngài.

3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa sẽ đạt đến sự trọn vẹn nếu Đức Chúa Trời cho phép. Thực tế rằng Chúa đã cho phép bởi sự Ngài muốn con dân Chúa suy ngẫm Lời Ngài ngày, đêm và cẩn thận làm theo, được chép trong Giô-suê 1:8. Việc còn lại của con dân Chúa là hết lòng làm theo Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh.

Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con ai nấy đều sốt sắng, ham mến khao khát Lời Ngài để chúng con mỗi ngày trưởng thành về thuộc linh, mỗi ngày trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
02/04/2024

...


Nguyễn Thị Thúy My
03/04/2024 15:51

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và nâng đỡ con trong cơn khó khăn, thử thách trên linh trình đi về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 6:1-3 như sau:

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên con dân Chúa, là những người đã từng học biết về những giáo lý căn bản dành cho những người mới đến với Chúa. Con dân Chúa, sau khi đã học và hiểu rõ những điều căn bản ban đầu về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, và những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Thì không cần tốn thời gian về những điều ấy nữa, điều ấy được ví như một học sinh sau khi học xong cấp một, đã có những kiến thức ban đầu của cấp một, thì cần phải lên cấp hai, để trao dồi cho mình kiến thức cao hơn, rộng hơn. Cũng vậy, con dân Chúa không cần ở lại trong sự hiểu biết những điều căn bản về Lời Chúa, mà phải sốt sắng, chuyên tâm đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày và cẩn thận làm theo mọi điều Chúa phán dạy. Thì khi ấy con dân Chúa sẽ có sự hiểu biết sâu nhiệm trong Lời Chúa và đạt đến bên trong sự trọn vẹn của tri thức về lẽ thật. Hay nói cách khác, đó là con dân Chúa khi có những sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, thì người ấy sẽ có những bước tiến vượt bậc về sự thông hiểu và sự nhận thức bởi thần trí.

Con cũng hiểu rằng, chỉ khi một người thật lòng tin nhận Chúa và có tấm lòng khao khát Chúa, thì người ấy luôn tìm kiếm và trau dồi cho mình kiến thức thuộc linh, người ấy có sự học biết và phấn đấu không ngừng nghỉ trong những sự người ấy đã tin nhận. Theo thời gian, người ấy sẽ thăng tiến trong thuộc linh và lớn lên trong đức tin, người ấy sẽ dễ dàng vượt qua được những cạm bẫy và những mưu kế ngày càng tinh vi, sâu hiểm của Ma Quỷ. Vì kẻ thù nghịch con dân Chúa là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Đó là chương trình và ý định của chúng để khiến con dân Chúa vì thiếu hiểu biết Lời Chúa, còn non nớt trong đức tin mà sẽ dễ dàng sập bẫy của chúng, để rồi rời bỏ đức tin và bị trật mất phần ân điển.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Qua đó con học được rằng, để con được trưởng thành và đạt đến bên trong sự trọn vẹn, thì điều con cần phải có đó là tấm lòng khao khát Chúa và tìm kiếm, trau dồi cho mình những kiến thức thuộc linh, không mất thời gian vào những thứ vô bổ. Chỉ có như vậy con mới ngày càng đứng vững trước những sự khó khăn, thử thách trên bước đường theo Chúa. Nguyện xin Chúa thêm sức và dẫn dắt con trên những chặng đường còn lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
03/04/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
08/04/2024 05:51

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 6:1-3.

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép.

Thưa Cha, câu “bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ”, con được hiểu rằng những điều căn bản như là các điều răn, và những sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus Christ. Bỏ qua không có nghĩa là bỏ qua những gì Đức Chúa Jesus Christ đã giảng dạy, mà là không tranh luận về những giáo lý căn bản ấy, chỉ vâng theo và dùng đó làm nền tảng cho sự rèn tập thuộc linh, để vâng theo và sống đắc thắng được mọi khó khăn, cám dỗ trong đời sống.

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người mới tin nhận Tin Lành, thì cần đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa. Khi sự làm theo những điều căn bản đó thì thuộc linh ngày được vững chắc, hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa ngày một hơn.

Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã dạy dỗ con khi con mới được tin nhận Chúa, con được hiểu biết về đường lối của Ngài và con làm theo, vì bao lâu nay con đã sống trong tội lỗi mà không biết, và cũng chán ngán về các đường lối đó. Nên khi con được hiểu biết về đường lối của Ngài thì con vui mừng sống theo. Mặc dù đối với người thế gian cho là rồ dại, tuột hậu không có sự cầu tiến theo những tri thức của họ. Nhưng con đã chán những đường lối ấy và vui mừng về đường lối của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, giúp con được hiểu Lời của Ngài để vững vàng trong đức tin ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Phạm Thị Tuyết Minh
08/04/2024 16:19

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép
.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con vui mừng đến bên Cha kính dâng lên Cha lời tôn vinh cảm tạ ơn yêu thương của Cha ban cho con, con được sống trong ân điển của Cha, được Cha bổ sức lại khi con mệt mỏi yếu đuối trong thân thể xác thịt này, cảm tạ Cha cho cả nhà con được khỏe mạnh. Nguyện xin Ngài cứ ban ơn thương xót, thánh hóa, dạy dỗ và bồng ẵm gia đình con mãi trong ơn yêu thương của Ngài cho đến cuối cùng, con cảm tạ Cha. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép và mọi tôn quý duy thuộc về Ngài cho đến mãi mãi.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha cho con cơ hội và thời giờ để con ghi lại điều Cha ban ơn cho con hiểu trong khi con đọc, suy ngẫm Hê-bơ-rơ 6:1-3, con xin được ghi lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, hôm trước con đã được học Lời Ngài về sự thiếu hiểu biết Lời Chúa, là con dân Chúa chúng con không chỉ tin cậy Chúa mà còn phải vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài; để thuộc linh được lớn lên mỗi ngày chúng con cần phải vâng theo Lời Ngài dạy trong Giô-suê 1:8, để chúng con không bị lui đi trong đức tin khi sự khó khăn, thử thách đến, hay bị Ma Quỷ dẫn dụ mà không có Lời Chúa làm vũ khí để chống trả, hoặc khi nghe những sự rao giảng sai nghịch Lời Chúa hay là những sự cãi lẫy giải thích Lời Chúa theo ý riêng, mà chúng con bị bối rối, lúng túng không biết thế nào đúng với Lời Chúa mà làm theo.

Thưa Cha, giờ đây, con lại được học về sự phải đạt đến bên trong sự trọn vẹn, sau khi được hiểu biết về các điều răn của Đức Chúa Trời và những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ, thì con dân Chúa không cần phải bàn luận về những điều ấy nữa mà cần phải đạt đến sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về Lời Chúa, trong sự đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài để nhận được sự thông sáng hiểu biết ý muốn Chúa cho đời sống của mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng, "nền tảng của sự ăn năn" là lẽ thật căn bản mà Đức Chúa Jesus đã giảng dạy để đưa một người đến với sự ăn năn. "Những công việc chết" là những việc làm chống nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, là tội lỗi, mà tiền công của tội lỗi là sự chết, như có chép trong Rô-ma 6:23.

Thưa Cha, câu 3, con hiểu rằng, nếu Đức Chúa Trời là Cha, cho phép xảy ra việc gì thì chúng con sẽ làm việc đó trong sự cho phép của Ngài. Ở đây, con hiểu là chúng con "sẽ đạt đến bên trong sự trọn vẹn" nếu Cha cho phép.

Lạy Cha Thánh Kính Yêu, con xin Cha ban ơn gìn giữ gia đình con luôn ở trong vòng tay ẵm bồng của Cha, được Cha quan tâm, yêu thương và chú ý đến gia đình con. Xin Cha ban cho chúng con luôn biết vâng lời, trung tín, và ai cũng khao khát yêu Ngài và khao khát hiểu biết Lời Ngài, để chúng con cũng được  Ngài ban cho sự đạt đến bên trong sự trọn vẹn, xin Cha ban cho gia đình con được trọn vẹn tin yêu cho đến cuối cùng, con cảm tạ ơn Cha và con hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

...


Phạm Thị Tuyết Minh
10/04/2024 14:06

Hê-bơ-rơ 6:1-3 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 1

1 Vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ. Chúng ta hãy đạt đến bên trong sự trọn vẹn, đừng thiết lập trở lại nền tảng của sự ăn năn từ những công việc chết, như: đức tin nơi Thiên Chúa,
2 giáo lý về các phép báp-tem, sự đặt tay, sự sống lại của những người chết, và án phạt vĩnh cửu.
3 Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Chúa Trời cho phép
.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con vui mừng đến bên Cha kính dâng lên Cha lời tôn vinh cảm tạ ơn yêu thương của Cha ban cho con, con được sống trong ân điển của Cha, được Cha bổ sức lại khi con mệt mỏi yếu đuối trong thân thể xác thịt này, cảm tạ Cha cho cả nhà con được khỏe mạnh. Nguyện xin Ngài cứ ban ơn thương xót, thánh hóa, dạy dỗ và bồng ẵm gia đình con mãi trong ơn yêu thương của Ngài cho đến cuối cùng, con cảm tạ Cha. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép và mọi tôn quý duy thuộc về Ngài cho đến mãi mãi.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha cho con cơ hội và thời giờ để con ghi lại điều Cha ban ơn cho con hiểu trong khi con đọc, suy ngẫm Hê-bơ-rơ 6:1-3, con xin được ghi lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, hôm trước con được học về sự thiếu hiểu biết những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời, là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì một người không thể trưởng thành thuộc linh và sẽ không nắm giữ được sự nhận thức tinh tế, thì hôm nay con được học về sự cần phải đạt đến bên trong sự trọn vẹn, để một người được vững vàng bước đi theo Chúa trong sự hiểu biết Lời Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, một người sau khi nhận biết được những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời là Mười Điều Răn và những điều căn bản về giáo lý của Đấng Christ, là sự dạy dỗ của Ngài thì người ấy cần phải tấn tới trong sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời của Ngài càng hơn, để có thể vượt qua được mọi thử thách mà Chúa cho phép xảy ra để rèn tập và thử thách đức tin của một người tin nhận Ngài và để người ấy có được sự hiểu biết Lời Ngài cách sâu nhiệm để được hầu việc Ngài, phụng sự Ngài và gây dựng Hội Thánh của Ngài ngày càng lớn mạnh vững vàng cho đến ngày Đấng Christ đến đem Hội Thánh về với Ngài luôn.

Thưa Cha, con hiểu "nền tảng của sự ăn năn" là lẽ thật căn bản được Đức Chúa Jesus dạy dỗ để đưa dắt người phạm tội đến sự cứu rỗi. "Những công việc chết" là những việc làm trái nghịch lại với Lời Ngài. Nền tảng của sự ăn năn là sự nhận biết các lẽ thật căn bản, bao gồm: đức tin nơi Thiên Chúa, giáo lý về phép báp tem, sự đặt tay, sự sống lại của người chết, và án phạt vĩnh cửu. Con hiểu rằng, con dân Chúa không cần phải lặp lại những điều căn bản này nữa mà cần phải tấn tới trong sự hiểu biết sâu hơn về Lời của Ngài, mà chỉ khi nào Đức Chúa Trời cho phép thì mới làm.

Lạy Cha Thánh Kính Yêu! Con xin cám ơn Cha cho con hiểu các câu Thánh Kinh trên, xin Cha ban cho con tấm lòng sốt sắng, khao khát sự đạt đến bên trong sự trọn vẹn của sự hiểu biết Lời Chúa. Xin Cha ban cho con hiểu được sự sâu nhiệm của Lời Ngài để con càng thêm tin yêu, biết ơn mà con sống một đời sống thể hiện lòng biết ơn qua sự vâng theo mọi Lời Ngài dạy dỗ con trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha và con hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ