Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Hôm nay, ngày 26/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 6:4-8.

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thế nào là "được soi sáng", "nếm sự ban cho từ trên trời", và "dự phần về thánh linh" (câu 4)?
2. Thế nào là "nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau" (câu 5)?
3. Dựa vào câu 6, có phải một người sau khi tin nhận Tin Lành mà phạm tội thì không thể ăn năn?
4. Có phải, loài người đều hưởng chung mọi ơn phước của Đức Chúa Trời nhưng lại kết quả khác nhau?
5. Có phải con dân Chúa đều hưởng chung mọi ơn phước của Đức Chúa Trời nhưng lại kết quả khác nhau?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết mình đang sở hữu những năng lực của đời sau?
2. Đời sống của bạn đang kết quả như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0601-08-loi-canh-bao-ve-su-boi-dao/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
27/03/2024 11:23

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 6:4-8 - Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

Chúng con tin thật rằng, những người đã được Đức Thánh Linh soi sáng, dẫn dắt vào trong Lẽ Thật, đã kinh nghiệm được những ơn phước Chúa ban, được ban cho năng lực để sống theo giáo lý của Chúa, đã học biết Lời phán dạy tốt lành của Thiên Chúa và kinh nghiệm những phép lạ siêu nhiên trong đời này cùng quyền năng của đời sau, khi thân thể xã thịt của chúng con được phục sinh hoặc được biến hóa vinh quang, bất tử. Rồi con dân Chúa lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn, bởi chúng con thật lòng ăn năn, hối cải. Sau khi tin nhận Chúa mà chúng con còn phạm tội, là chúng con đang đóng đinh Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, đó là chúng con công khai sỉ nhục máu thánh của Chúa. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn biết giữ mình, sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của chúa, chuộc lại linh hồn chúng con bằng giá rất cao, và cũng là lời cảnh báo cho chúng con, hãy đừng cố ý phạm tội nữa.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.

Đời sống của chúng con từ sau khi tin nhận Chúa được ví như mảnh đất được thẩm thấu bởi mưa từ trời xuống trên nó, mà sinh ra cây cỏ, có ích cho đời, thì cũng như chúng con, những người đã được Chúa soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những dự phần về thánh linh, đã kinh nghiệm được Lời phán tốt lành của Thiên Chúa qua Thánh Kinh, hiểu biết năng lực của đời sau, thì chúng con hãy luôn giữ lấy những sự ấy, làm ích càng hơn cho Nhà Chúa.

8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Nhưng nếu chúng con không luôn giữ vững những phước hạnh ấy, thì đương nhiên chúng con trở thành những kẻ bội đạo, bị bỏ lại, bị phán xét, bị đi vào sự chết đời đời trong hỏa ngục đã được sắm sẵn.

Để sống trọn vẹn theo Lời Chúa, chúng con hãy luôn tăng trưởng thuộc linh từ những điều căn bản về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và giáo lý của Đấng Christ qua quá trình liên tục học hiểu, cẩn thận áp dụng Lời Chúa vào đời sống hằng ngày, để làm vũ khí thuộc linh chống lại mọi cám dỗ và thử thách trên bước đường theo Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là Lời cảnh báo cho con về hậu quả của sự bội đạo, nhắc nhớ con luôn biết giữ mình, cậy nhờ ơn Chúa để sở hữu năng lực của đời sau.

Con nguyện luôn giữ trọn các Điều Răn của Thiên Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha hơn bản thân con, yêu thương người lân cận như chính mình, và con nguyện sống kết quả càng hơn cho Nhà Chúa trong những ngày Ngài còn đặt để con trong thế gian này. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học

26/3/2024

...


Nguyễn Công Hải
30/03/2024 11:57

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban cho chúng con thời gian, phương tiện để tiếp suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hoá, xưng công chính chúng con trước mặt Ngài và gìn giữ chúng con luôn được ở trong cánh bóng toàn năng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Giờ này, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua các câu Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ 6: 4-8.

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

Câu 4-6: Chúng con hiểu tác giả đang lên án những người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, bày tỏ và soi sáng để hiểu biết Lẽ Thật màu nhiệm về chương trình cứu rỗi, đã từng ăn năn tội và tin nhận Đấng Christ. Những người đã được Đức Chúa Trời tha thứ tội, được nếm trải sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh. Nhưng về sau họ lại sa ngã, phạm tội và bội đạo thì họ đang đóng đinh Đức Chúa Jesus thêm một lần nữa, họ công khai làm sỉ nhục sự chết thế và ơn cứu rỗi của Ngài. Tác giả cho rằng việc những người này quay trở lại với lối sống cũ là điều không thể tha thứ và so sánh hành động của những người này với việc đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá lần nữa.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.

Câu 7: Chúng con hiểu tác giả lấy hình ảnh cây cỏ mọc trên đất thì cần mưa thấm nhuần để nuôi dưỡng sự phát triển mỗi ngày. Tác giả cho rằng sự trưởng thành trong đức tin là một quá trình cần sự siêng năng và nỗ lực. Giống như đất cần được ban mưa và tưới nước thường xuyên để sinh ra cây cỏ, con dân Chúa cũng cần được tưới tắm bởi Lời Chúa để có thể trưởng thành trong đức tin. Tác giả cũng cho rằng sự trưởng thành trong đức tin không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Cây cỏ mọc lên trên đất cung cấp thức ăn và bóng mát cho con người và mọi vật dưới nó. Tương tự như ích lợi của những người trưởng thành trong đức tin vậy.

8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Câu 8: Chúng con hiểu tác giả cho rằng việc không chịu trưởng thành trong đức tin là một điều nguy hiểm. Những người không chịu trưởng thành trong đức tin sẽ không thể nhận được ơn phước từ Đức Chúa Trời mà còn có nguy cơ bị nhận án phạt. Nó giống như những cây gai và cây tật lê, là những cây cỏ vô ích mọc trên đồng ruộng rồi sẽ bị chụm và ném vào lửa trong ngày thu hoạch. Hình ảnh "sự thiêu đốt" được sử dụng để mô tả sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Chỉ có sự ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời, tin nhận Đấng Christ và làm theo luật pháp, mọi ý muốn tốt lành của Ngài thì mới tránh khỏi sự hư mất đời đời trong hoả ngục.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu rằng, dù một người đã tin nhận Tinh Lành, đã nhận được sự soi sáng và ban ơn từ Đức Chúa Trời nhưng nếu không chịu gắng sức để học biết và áp dụng Lời Chúa, tăng trưởng trong thuộc linh và đức tin thì sẽ có ngày sa ngã, trở lại trong tội lỗi cũ mà bội đạo. Cuối cùng của sự phạm tội đó là chuốc lấy sự trừng phạt và rủa sả của Thiên Chúa, nhận sự hư mất đời đời cho chính mình. Nguyện xin Chúa luôn nhắc nhở và thêm sức cho chúng con luôn gắng sức để sống xứng đáng với sự ăn năn, học biết và áp dụng Lời Chúa mỗi ngày để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc và làm con cái của Ngài mãi mãi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Mơ
30/03/2024 15:42

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ Chúa cho con đón ngày mới với sự nhận biết con được ở trong vòng tay yêu thương của Ngài, thật chẳng có gì ý nghĩa hơn điều ấy. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ này được suy ngẫm Lời của Ngài, cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn để cho con hiểu được ý nghĩa sâu nhiệm Lời Ngài ẩn chứa sau những ý nghĩa trên mặt chữ. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 6:4-8.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Con đã được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí để có được tri thức về Ngài, để con nhận biết tình trạng hư mất của bản thân, được bày tỏ cho biết con đường duy nhất cứu con ra khỏi tình trạng đáng diệt con phải chịu, xứng đáng ở trong sự hư mất đời đời ấy là bởi tình yêu trong ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa.

Trong đời mới, được Thiên Chúa tái sinh, được Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng dạy dỗ con, cho con kinh nghiệm sự bình an phước hạnh mà chỉ khi được ở trong tình yêu của Ngài con mới có được. Con cũng được nếm biết quyền năng cùng những phép lạ mà Ngài làm ra mỗi ngày trên đời sống của anh chị em của con và chính mình con. Tất cả những sự phước hạnh mà con đang được nhận đều đến từ trời, những sự hiểu biết được soi sáng trong con đều đến từ Thiên Chúa Đấng Quyền Năng vô đối, năng lực của Ngài bày tỏ dẫy đầy không chỉ đời này mà còn mãi trong đời sau.

Tuy vậy nếu con không đơn sơ bước đi trong lẽ thật căn bản ban đầu mà con đã nhận, không hết lòng sống theo Điều Răn của Thiên Chúa và giáo lý của Đấng Christ để có được sự hiểu biết Lời Chúa cách trọn vẹn thì lòng kiêu ngạo sẽ dẫn dắt tâm thức con trong sự nghi ngờ rồi trở thành kẻ cố ý phạm tội thì con sẽ không còn cơ hội ăn năn.

Con cũng học được rằng, như mưa nắng thấm nhuần đất đai giúp cho cây cối lớn lên và sinh trái cho người trồng trọt. Thiên Chúa là Đấng ban mọi ơn phước cho loài người và loài người đều được hưởng chung ơn phước ấy, nhưng trong vòng loài người sự kết quả lại khác nhau, những người biết hạ mình ăn năn tội để được thuộc về Đức Chúa Trời thì sẽ kết quả lành, được đời đời sống bên Chúa trong phước hạnh. Ngược lại những người không nhận biết Chúa, không tiếp nhận ơn thương xót của Thiên Chúa ban cho mình thì cứ mãi sống trong tội, và kết quả của tội lỗi là sự chết đời đời xa cách mặt Chúa và vinh quang Ngài.

Trong số những người hạ mình ăn năn tội, tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa để được thuộc về Ngài, được làm con Đức Chúa Trời, đều hưởng chung mọi ơn phước của Ngài nhưng kết quả cũng khác nhau. Người hết lòng yêu kính Chúa, ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo sẽ ngày càng trưởng thành trong thuộc linh, càng khao khát phụng sự Chúa và phần thưởng Ngài đang dành sẵn cho họ trong Nước Trời. Ngược lại những người không để lòng trau dồi Lời Chúa, đức tin sẽ mai một theo thời gian và thay vì để Chúa dẫn dắt họ sẽ để lòng kiêu ngạo mình dắt đi trong sự nghi ngờ mà phạm tội với Chúa, nếu trước khi qua đời họ hết lòng ăn năn thì có thể được cứu nhưng dường như qua lửa, còn nếu sự cứng cỏi trong lòng đã quá lớn không thể quay về trong sự ăn năn thì sẽ mất đức tin và trở lại tình trạng hư mất ban đầu.

Kính thưa Chúa!
Lời trong bài học như hồi chuông réo lên trong tâm trí con lời cảnh báo “Hãy thận trọng và tỉnh thức, đừng bao giờ để bản thân trở thành kẻ giày đạp huyết báu của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã vì yêu mà phó cả mạng sống mình cho con”.
Cầu xin Chúa ban năng lực và nhắc nhở con, để con không xa rời Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài khiến tâm linh con vui thỏa và bình an trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 26/03/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
31/03/2024 10:56

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con có thì giờ, phương tiện và sự thuận lợi để đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa soi dẫn con và ban cho con được sự khôn sáng để học biết ý muốn Ngài! Con cảm tạ Chúa!

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Những người đã một lần

• Được soi sáng, là những người được Chúa ban cho sự nhận biết Chúa là có thật, nhận biết mình là tội nhân, nhận biết hậu quả kinh khiếp của tội lỗi, nhận biết có đời sau và sự sống đời đời.
•  Nếm sự ban cho từ trên trời, là được ban cho ơn cứu rỗi, sự thương xót tha tội, sự ban phước đến từ Chúa trên đời sống mình, để thật sự nhận biết Chúa hiện diện trong đời sống mình, Chúa là Đấng có thật.
• Được trở nên những người dự phần về thánh linh, là được ban cho thánh linh là năng lực từ nơi Chúa để sống theo Lời Chúa, làm ra những điều đẹp lòng Chúa, những công việc phụng sự Ngài.
• Đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, là thật sự kinh nghiệm được kết quả của việc làm theo Lời Chúa đem lại ích lợi, gây dựng, thay đổi cho chính mình như thế nào. Được Lời Chúa thánh hóa, biến đổi, trở nên con người mới trong Chúa.

Con hiểu Lời Chúa dạy những người đã một lần được như vậy mà họ lại sa ngã, thì không được phục hồi vào trong sự ăn năn. Con hiểu cụm từ "họ lại sa ngã", nghĩa là chính họ vì yêu thích tội, vì muốn chiều theo ưa muốn xác thịt, sống đời sống tội lỗi, mà chọn quay trở lại đời sống cũ. Họ được tự do lựa chọn, nhưng kết cục của việc lựa chọn như vậy là họ không còn được phục hồi vào trong sự ăn năn. Con hiểu nghĩa là họ bị Chúa làm cho cứng lòng không còn cơ hội ăn năn, hoặc dầu họ ăn năn tìm kiếm trong nước mắt cũng không còn được phục hồi trở lại địa vị mà họ từng được nhận lãnh, từng được ban cho.

Lý do bởi vì họ đã khinh thường Chúa, khinh lờn ân điển của Chúa. Hành động quay trở lại nếp sống tội lỗi xưa cũ là chính họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá lần nữa, vì họ xem thường sự chết chuộc tội của Con Đức Chúa Trời. Sự quay trở lại nếp sống tội là công khai sỉ nhục Chúa, vì đó là hành động bội ơn thương xót, chối bỏ ơn cứu chuộc cao quý mà Chúa đã ban cho họ, đồng nghĩa với việc xem Chúa và sự cứu chuộc của Chúa không ra gì.

2. Con hiểu rằng, muôn loài vạn vật đều nhận được sự ban phước đến từ Chúa, và theo mệnh lệnh của Chúa phán bảo. Như mệnh lệnh của Chúa là đất phải sinh cây cỏ, Ngài lại ban phước cho có mưa để khi đất được đủ nước nó sẽ sinh cây cỏ. Điều đó mang lại ích lợi cho những người chăm sóc, cày xới cho mảnh đất. Sẽ tiếp tục nhận được sự ban phước của Chúa để cây sinh hoa, kết quả.

Điều này cũng tượng trưng cho những người có tấm lòng chịu cày xới, chịu tiếp nhận những sự thánh hóa từ Chúa, để đời sống kết những bông trái lành.

Nhưng nếu như mảnh đất chai cứng, không chịu cày xới, không chịu tiếp nhận sự ban phước của Chúa thì sẽ chỉ sinh ra những cây gai, cây tật lê, không đem lại ích lợi, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến người khác thì sẽ bị đốn bỏ, bị thiêu đốt.

Điều này cũng tượng trưng cho người có tấm lòng cứng cỏi, không chịu sự cày xới, không chịu tiếp nhận sự thánh hóa của Lời Chúa, chính là từ chối tiếp nhận ơn phước của Chúa. Hậu quả là bị chặt bỏ, bị hư mất trong lửa hỏa ngục.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Đây là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh từ Chúa dành cho chúng con. Nếu như không cẩn thận canh giữ tấm lòng mình, luôn kính sợ Chúa và tìm kiếm học biết ý muốn Chúa qua Lời Ngài, thì sẽ rất dễ sa ngã, phạm tội, và rơi vào tình trạng bội Đạo. Thưa Chúa, xin Chúa giữ gìn con, để con luôn đi trong đường lối Ngài, xin giữ con để con đừng bao giờ đóng đinh Chúa trên thập tự giá thêm lần nữa. Xin cho con một lòng yêu Ngài, kính sợ Ngài, luôn khao khát tìm kiếm ý muốn Ngài mà cẩn thận làm theo.

2. Con học được rằng, chúng con là tạo vật của Chúa, chúng con tiếp nhận mệnh lệnh và ơn phước của Ngài để đời sống chúng con là hầu việc Chúa, đẹp lòng Chúa. Xin cho con luôn ghi nhớ điều này, để mỗi khi con tiếp nhận Lời Chúa thì cung kính đón nhận mệnh lệnh của Ngài ban, và biết rằng đó cũng là nguồn phước Chúa ban cho con. Để từ đó mà đời sống con sinh những bông trái khiến Chúa đẹp lòng.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện Lời Ngài ở trong con, thêm sức cho con, thánh hóa con. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
31/3/2024

...


Trần Hữu Tường
31/03/2024 22:31

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này, con lại được Cha ban cho thời gian để con viết bài chia sẻ, nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng những người sau khi được hiểu về sự cứu rỗi, đã tin nhận Tin Lành, kinh nghiệm được sự bình an, phước hạnh trong Chúa, được Đức Thánh Linh ngự vào ban cho thánh linh, được nghe tiếng phán của Ba Ngôi Thiên Chúa trong thần trí, đã được kinh nghiệm những phép lạ trong đời sống của mình mà còn cố ý quay về sống trong tội thì họ đang đóng đinh Đức Chúa Jesus trên thập tự giá một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài. Những người như vậy sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Lời Chúa ví những người như vậy như một vùng đất được Chúa ban phước nhưng chỉ sinh ra những  cây gai và cây tật lê thì vùng đất đó sẽ bị bỏ hoang và sẽ bị nguyền rủa, cuối cùng là bị đốt. Người như vậy kết cục sẽ bị án phạt trong lửa của hỏa ngục đời đời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay để nhắc nhớ cho con về việc không được cố ý quay về sống trong tội sau khi đã được cứu, nếu con còn cố ý phạm tội sau khi được cứu thì con sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Thưa Cha, bài học hôm nay nhắc nhớ cho con về một trường hợp trong Hội Thánh đã như vậy. Con thật sự khó hiểu khi họ đã biết rõ lẽ thật mà vẫn muốn quay về sống trong tội để giờ đây không còn cơ hội để ăn năn, kết cục của họ là ở trong hỏa ngục đời đời kinh khiếp. Con cầu xin Cha giúp con mỗi ngày đức tin được vững vàng càng hơn, yêu mến Chúa càng hơn để con không bao giờ cố ý quay về sống trong tội. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
31/03/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
31/03/2024 23:13

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thời gian, phương tiện, được thuận tiện trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 6:4-8.

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

Thưa Cha, con hiểu những người “được soi sáng” là người bởi sự soi sáng của Đấng Thần Linh, mà nhận biết được mình là tội nhân, nhận biết tình trạng hư mất của mình, cũng như nhận biết tình yêu và sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Bởi sự thật lòng ăn năn và tin nhận Tin Lành, mà họ “đã nếm sự ban cho từ trời”, là sự được tha tội, được dựng nên mới, được bình an trong Chúa, ở trong sự cứu rỗi. Họ trở nên những người “dự phần về thánh linh”, là được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt. Ngài ban cho họ những ân tứ để họ chiến thắng cám dỗ, thử thách, để sống đời sống mới trong Chúa, phụng sự Chúa. Họ được nghe Lời phán của Thiên Chúa trong thần trí của mình, kinh nghiệm những phép lạ Chúa làm ra trong đời sống mình.

Những người như vậy mà lại tiếp tục sa ngã vào tội lỗi, là do sự lựa chọn của chính họ, vì họ đã được nếm biết những điều tốt lành trong Chúa, cũng đã từng biết cách đắc thắng tội lỗi. Bởi lòng kiêu ngạo, họ đã chọn sống theo ý riêng của mình hơn là sống theo thánh ý của Chúa. Con của Đức Chúa Trời chịu đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội cho họ, ban cho họ được ở trong sự cứu rỗi, nhưng giờ đây họ đã không quý trọng điều ấy nữa, chọn quay lại đời sống tội lỗi trước đây, thì họ đã lần nữa đóng đinh Đấng Christ, và đã công khai sỉ nhục Ngài, xem thường sự hy sinh của Ngài. Bởi lòng kiêu ngạo và cứng cỏi, khiến họ không thể nào có thể ăn năn, sự cố tình buông mình trong tội lỗi, là họ đã tự làm cứng lòng mình.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người cố tình trở lại sống trong tội, chọn rời khỏi con đường cứu rỗi của Thiên Chúa, là người ấy đã công khai chối bỏ ơn thương xót của Đức Chúa Trời, bội Đạo, chống nghịch Thiên Chúa. Họ như mảnh đất được Chúa ban mưa xuống thường xuyên, được chăm sóc, cày xới, nhưng lại sinh ra những cây gai và những cây tật lê.

Ví như đất được thấm nhuần mưa, để sinh ra cây cỏ, có ích cho người cày xới nó, thì người người ở trong Chúa được dầm thấm trong những ơn phước của Thiên Chúa, và nhận được sự gây dựng từ Hội Thánh, để đời sống họ kết nhiều bông trái thuộc linh, mang lại ích lợi cho nhà Chúa. Nhưng nếu đất được Đức Chúa Trời ban phước, được cày xới mà chỉ sinh ra những cây gai và tật lê, thì sẽ bị bỏ, không nhận được sự chăm sóc nữa, ở gần sự nguyền rủa, đến cuối cùng sẽ vào trong trong sự thiêu đốt. Cũng vậy, những người tin Chúa, đã nhận được nhiều ơn phước từ Chúa, cũng như nhận được sự quan tâm chăm sóc của Hội Thánh, mà đời sống không kết bông trái lành, lại sinh ra trái đắng, thì sẽ bị dứt thông công, gần sự nguyền rủa, đến thời điểm sẽ vào trong sự thiêu đốt, chịu đau khổ đời đời nơi hỏa ngục.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện kính xin Cha gìn giữ chính mình con, và các anh chị em trong Hội Thánh được tỉnh thức trong mọi sự, sẵn sàng chịu khổ, vác thập giá của mình mà theo sau Đức Chúa Jesus Christ, tiến bước trong con đường của sự cứu rỗi, trong sự thông hiểu Lời Chúa, để luôn được vững vàng trong những sự mà chúng con đã tin chắc. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
31/03/2024

...


Trần Thị Thu Hương
01/04/2024 10:55

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Chúa, là Chủ cuộc đời con. Con cảm tạ Chúa vẫn luôn ban cho con thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày. Con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng sốt sắng, hết sức mình trong sự học Lời Chúa, bởi vì đó là sự sống của con. Con nguyện xin Chúa bồng ẵm con, giữ con trong vòng tay của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cho con yêu Chúa nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, một người khi hết lòng tìm kiếm Chúa thì họ thường cầu nguyện với Chúa, khao khát muốn tìm hiểu Chúa muốn họ làm gì, muốn học Thánh Kinh để biết mà làm theo, rồi họ cảm nhận được sự hành động giải cứu, tiếp trợ, dạy dỗ họ , giúp họ cảm nhận được Ngài. Sự khôn sáng và năng lực của một người tin Chúa thể hiện trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, thể hiện sự nhạy bén trong ứng xử với những tình huống trong cuộc sống. Nếu họ đã biết Chúa, nhưng cố tình phạm tội thì họ đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Khi nghe lời chứng của một người, mình nhận ra sự Chúa tác động đến người ấy, và cũng biết về tấm lòng của họ tìm kiếm Ngài, hết lòng với Ngài như thế nào. Con cảm tạ Chúa là thời điểm này Chúa lại ban cho Hội Thánh thêm một anh chị em nữa, một con chiên khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa bấy lâu. Con hiểu rằng, chẳng phải những người nói tin Chúa, biết Chúa là họ dự phần về thánh linh, nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau. Bởi vì, thực tế có những người vài năm tin Chúa, nhiều năm tin Chúa nhưng họ không ăn nuốt Lời Chúa, không vâng theo sự giảng dạy của Ngài trong Thánh Kinh, họ chỉ tưởng là họ tin Chúa như những con dân chân thật khác của Chúa. Rồi đến một ngày, Chúa nghiêm khắc mửa họ ra, phơi bày nếp sống tội của họ, và bị hư mất đời đời nếu không ăn năn.

Một hạt giống khi đủ điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm thì phát triển thành cây. Khi lớn lên, trưởng thành thì đơm hoa, kết trái. Nếu một người thật lòng tin Chúa thì giống như hạt giống, đến thời điểm thì trưởng thành, sinh hoa kết trái. Nhưng nếu đó không phải hạt giống của Chúa thì không thể đơm hoa, kết trái. Chúa cũng tỉa sửa những nhánh cây để nó ra trái nhiều hơn. Ngài sẽ chặt bỏ những cây nào không sinh trái.

Khi nhìn lại cuộc đời tin Chúa của con, con thấy Ngài quá thương xót, chậm giận với con, luôn ban cho con nhiều cơ hội để ăn năn, quay trở về với Ngài. Con cảm tạ Ngài. Con nguyện xin Chúa thương xót, ban cho anh chị em trong Hội Thánh ai nấy cũng hết lòng sống cho Chúa để không phải hối tiếc khi thời gian trôi qua. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban cho gia đình con có được sức khỏe tốt, không đau bệnh gì. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con mấy câu Thánh Kinh trên. Con nguyện xin Ngài luôn ghi nhớ Chúa đã chết trên thập tự giá cho mình, mình đã thuộc về Chúa, mình luôn hết sức sống cho Chúa, sinh ra sai trái cho nhà của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Kim Loan Nguyen
01/04/2024 20:54

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và lời cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã cho phép mọi sự xảy ra trong đời sống của con, bởi con biết dù đau đớn, mệt mỏi nhưng tất cả đều là ơn phước của Ngài và đều có ích lợi cho con. Nên những lúc thử thách, gian nan xảy đến thì đó là cơ hội cho con rèn tập bản thân, và nhìn thấy được những khuyết điểm cần phải tỉa sửa, cùng thấy được đức tin con đang ở giai đoạn nào. Vì vậy con cần phải tận dụng sự cho phép xảy ra của Ngài mà học hỏi cùng tấn tới trong đức tin. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban ơn thêm sức trên con, ban cho con sự bình an của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn ngoan, sáng suốt để con luôn biết áp dụng một cách hiệu quả Lời Ngài vào đời sống con. Con xin cảm tạ Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân. A-men!

Thưa Cha! Con xin được tiếp tục ghi lại sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2
như sau:

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

Câu 4, 5 và câu 6: Con hiểu rằng, đây là lời cảnh báo của Sứ Đồ Phao-lô dành cho hết thảy con dân của Chúa. Là những người "được một lần soi sáng" bởi Đấng Thần Linh để biết rằngThiên Chúa là Đấng có thật, nhận biết được được tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho họ. Cho họ nhận biết mình là chính một tội nhân, và án phạt hậu quả tội lỗi của họ là sự hư mất đời đời xa cách mặt Thiên Chúa.

Sau đó nhờ vào sự thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà họ tin nhận Tin Lành, được ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Họ được tái sinh lại trong tâm thần, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể của họ. Được Ngài ban cho các ân tứ và năng lực để có thể sống nếp sống mới trong Chúa, phụng sự Chúa, vừa muốn vừa sống theo Lời Chúa. Đó là "đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh".
Họ sẽ "được nếm lời phán lành của Thiên Chúa" là nghe được tiếng sự phán dạy của Thiên Chúa trong thần trí họ. Và họ sẽ kinh nghiệm được sự thánh hóa bởi lẽ thật của Lời Chúa, cùng những ơn phước và các phép lạ của Chúa làm trên đời sống họ ở đời này, khi họ hết lòng hạ mình sống và làm theo Lời dạy của Chúa.

Vì vậy, con hiểu rằng những người đã được một lần lãnh nhận những điều như đã nêu ở trên. Nếu họ lại bởi vì sự thiếu hiểu biết Lời Chúa, không chịu chuyên tâm chăm chỉ học và suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận làm theo. Để thăng tiến lên trong sự hiểu biết Lời và tấn tới hơn trong đức tin, trưởng thành về thuộc linh. Mà họ lại lui đi trong đức tin, rồi sa ngã quay trở lại đời sống cũ ham thích sự phạm tội, chai lì về phạm tội. Thì những người như vậy sẽ không còn cơ hội để cho họ được phục hồi vào sự ăn năn, dù sau đó họ có tìm đến với Chúa bằng nước mắt. Bởi chính hành động cố tình sa ngã để quay về sống trong tội là họ đang công khai đóng đinh Con của Đức Chúa Trời, công khai sỉ nhục Chúa, chà đạp lên máu thánh vô tội của Đấng Christ. Và họ khinh thường ân điển và tình yêu của Ngài, coi khinh mọi ơn phước ban cho của Thiên Chúa.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Lời Chúa ví con dân Chúa như là những đồng ruộng của Thiên Chúa vậy. Như đất thấm nhuần mưa thường xuyên, để sinh ra cây cỏ có ích cho người thường xuyên cày xới nó. Thì những con dân Chúa cũng vậy.

Khi con dân Chúa tiếp nhận Tin Lành, được nhận những ơn phước của Thiên Chúa, thì phải tiếp tục nuôi dưỡng bản thân mình và đức tin bằng Lời của Chúa, để ngày càng trưởng thành hơn về thuộc linh. Và ngày càng kết được nhiều bông trái tốt lành mang lại ích lợi đến cho nhà Chúa. Nếu họ cứ tiếp tục nếp sống tin kính Chúa như vậy, họ lại nhận được ơn phước của Chúa càng nhiều hơn nữa.

Còn những con dân Chúa đã được nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhận các ơn phước của Ngài, nhưng họ không chịu cố gắng hạ mình nhận sự tỉa sửa, dạy dỗ và thánh hóa biến đổi của Chúa. Để đời sống họ không kết bông trái lành chỉ là trái đắng, không sinh ra hoa lợi cho nhà Chúa thì kết quả của họ là sẽ bị Chúa mửa ra và bị thiêu đốt đời đời trong hỏa ngục. Họ giống như những cây gai và cây tật lê vậy, khi không đem lại lợi ích cho người chủ nhân thì sẽ bị chặt bỏ và bị đốt đi.

Thưa Chúa ! Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con sự hiểu của bài học này. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn hết lòng, hết sức mà học Lời Ngài, vâng nghe theo Lời Ngài. Để đời sống con kết được bông trái lành và mang được lợi ích cho nhà Ngài. Nguyện xin Chúa cứ luôn tiếp tục tỉa sửa và thánh hóa con cho đến khi con được trọn vẹn trong mắt Ngài. Con cũng nguyện xin Chúa quan phòng gìn giữ mỗi anh chị em chúng trong trong bóng cánh yêu thương của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Bùi Văn Vũ
02/04/2024 20:15

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 6:4-8 như sau:

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, thì từ đó mỗi người sinh ra đều mang bản tính tội, là nô lệ của tội lỗi. Dù biết là tội nhưng không thể không làm ra tội và cái giá của tội lỗi chính là sự chết, chính vì vậy loài người đang chờ đợi cho hình phạt từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì tình yêu và sự thương xót của Cha mà Ngài đã ban cho loài người chương trình cứu rỗi qua sự Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người và chết thay cho loài người chúng con bởi những tội lỗi chúng con gây ra. Những ai thật lòng ăn năn xưng tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, được Đức Thánh Linh ban năng lực để giữ vững Lời Ngài. Không những vậy mỗi con dân Chúa còn được ban cho địa vị là con của Đức Chúa Trời, được Cha quan phòng chăm sóc trên đời sống của chúng con, được ban cho sự bình an mà thế gian không có được, và nhận được lời hứa về sự sống đời đời trên thiên đàng, đồng cai trị cơ nghiệp cùng Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng, nếu những ai đã nhận được những sự phước hạnh đó mà lại lựa chọn quay về sống sa ngã trong tội thì không còn giá chuộc nào nữa, vì họ đang đóng định Con của Đức Chúa Trời một lần nữa, và công khai sỉ nhục Ngài. Họ cũng không có lời biện minh nào cho chính mình bởi họ đã không còn là nô lệ của tội lỗi để bị ép làm ra tội. Sự quay trở lại phạm tội chính bởi sự tự do lựa chọn của chính mình họ.

Con hiểu rằng, những người không còn nhận được sự cứu rỗi là những người kiêu ngạo, xem mình trọng hơn Chúa. Đời sống những người kiêu ngạo không hạ mình tìm cầu ý Chúa dành cho mình mà luôn quyết định theo ý mình muốn, họ không tiếp nhận những sự dạy dỗ không nghịch lại Lời Chúa từ những người Chúa ban thẩm quyền mà chỉ tin theo những sự hiểu biết riêng của mình, những người như vậy dễ dàng để cho ma quỷ sai khiến, tin theo tà giáo để rồi hư mất đời đời.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những cây mọc lên từ nơi đất tốt, thấm nhuần mưa, sinh ra những bông trái ích lợi thì sẽ được ban phước từ Đức Chúa Trời, nhưng từ đất sinh ra những cây gai, tật lê không ích lợi thì cuối cùng sẽ là bị đốt trong lò lửa.

Con hiểu rằng, đối với mỗi con dân Chúa cũng vậy, mỗi người khi được làm con cái của Ngài đều nhận những ơn phước từ Cha trên đời sống của chúng con. Nếu chúng con mỗi ngày sống vững vàng, làm ích lợi cho nhà Chúa thì chúng con mỗi ngày càng nhận thêm lên nhiều ơn phước từ Ngài. Còn Nếu chúng con nhận ơn phước từ Ngài, nhưng đời sống không sinh bông trái thuộc linh, không làm ích cho nhà Ngài thì kết cục của chúng con sẽ như những cây gai, cây tật lê bị bỏ vào lò lửa và hư mất đời đời.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Cha gìn giữ mỗi một anh chị em chúng con, để chúng con không vì bất kì điều gì mà đánh đổi địa vị làm con của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
2/04/2024


Vũ Triệu Hùng
02/04/2024 23:01

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 6:4-8.

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Lời Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô khẳng định cách mạnh mẽ và cảnh báo những người biết Chúa và hưởng những phước lành Chúa ban, nhưng cố tình sống trong tội sẽ không còn cơ hội ăn năn.

Những người một lần được soi sáng là những người được Thiên Chúa soi sáng trong thần trí sau khi họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành nhận biết Thiên Chúa có thật, hậu quả của tội lỗi, hỏa ngục và thiên đàng là có thật.

Nếm sự ban cho từ trên trời là những ơn phước thiên thượng mà Đức Chúa Trời tuôn đổ cho con dân Ngài trong Đấng Christ. Họ kinh nghiệm được sự quan phòng của Đức Chúa Trời trên đời sống họ. Về thuộc thể, Đức Chúa Trời luôn bảo vệ, ban cho họ những vật thực cần dùng và đáp lời cầu xin của họ. Về thuộc linh thì họ được nuôi nấng, dạy dỗ qua Lời Hằng Sống của Chúa là Thánh Kinh và qua những người chăn dắt mình.

Trở nên những người dự phần về thánh linh là được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể, được ban cho năng lực Thiên Chúa để sống nếp sống mới trong Chúa.

Nếm Lời phán lành của Thiên Chúa là được kinh nghiệm nghe tiếng phán của Thiên Chúa trong thần trí và kinh nghiệm được sự thay đổi và tốt lành khi làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. 

Nếm những năng lực của đời sau là kinh nghiệm được những phép lạ mà Chúa làm ra trong đời sống mình.

Con hiểu rằng, một người dù được ở trong sự cứu rỗi, ở trong Hội Thánh, kinh nghiệm biết bao ơn phước Chúa ban và có năng lực của Chúa để làm nhiều việc, nhưng nếu quay về nếp sống cũ, cố tình sống trong tội, thì không thể phục hồi họ vào trong sự ăn năn. Những người như vậy không còn còn cơ hội, vì nếp sống của họ đã công khai sỉ nhục Đức Chúa Jesus Christ cách tỏ tường.

2. Đất thấm nhuần mưa sinh cây cỏ, có ích cho người cày xới và nhận được phước từ Đức Chúa Trời, tiêu biểu cho đời sống của con dân Chúa nhận những sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời và kết nhiều quả trong nhà Ngài. Những người như vậy thì ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước vì họ biết làm lợi ra những gì Chúa ban.

Nhưng đất thấm nhuần mưa mà chỉ sinh ra gai góc, cây tật lê không có ích cho người cày xới, thì mảnh đất đó sẽ bị bỏ và cuối cùng bị đốt. Mảnh đất đó tiêu biểu cho những người hưởng những phước lành Chúa ban, nhưng lại sinh trái xấu, gây chia rẽ anh em, không mang lại ích lợi trong nhà Ngài, thì những người đó sẽ bị chặt bỏ ra khỏi Hội Thánh và cuối cùng sẽ bị hư mất đời đời.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

Con học được rằng, quan trọng không phải một người nhận được những gì từ nơi Chúa, mà quan trọng là họ sống với Chúa như thế nào. Vì thực tế trong Hội Thánh có những người ban đầu sốt sắng yêu mến Chúa, nhưng một thời gian sau lại lui đi trong đức tin. Nguyện xin Cha giúp cho con biết trân quý ơn cứu rỗi và luôn biết tìm kiếm Chúa qua sự đọc suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày và cẩn thận làm theo. Nguyện Ngài giữ con luôn đứng vững trước mọi sự và được đứng trước Đức Chúa Jesus Christ trong ngày Chúa đến.

Cảm ơn Cha qua bài giảng của người chăn con được hiểu rõ hơn. Cảm ơn Cha cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha giúp cho con hôm nay phục hồi sức khỏe được nhiều. Nguyện Ngài ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
2/4/2024

Lạy Cha, bài học con rút ra:

Con học được rằng, quan trọng không phải một người nhận được những gì từ nơi Chúa, mà quan trọng là họ sống với Chúa như thế nào. Vì thực tế trong Hội Thánh có những người ban đầu sốt sắng yêu mến Chúa, nhưng một thời gian sau lại lui đi trong đức tin. Nguyện xin Cha giúp cho con biết trân quý ơn cứu rỗi và luôn biết tìm kiếm Chúa qua sự đọc suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày và cẩn thận làm theo. Nguyện Ngài giữ con luôn đứng vững trước mọi sự và được đứng trước Đức Chúa Jesus Christ trong ngày Chúa đến.

Cảm ơn Cha qua bài giảng của người chăn con được hiểu rõ hơn. Cảm ơn Cha cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha giúp cho con hôm nay phục hồi sức khỏe được nhiều. Nguyện Ngài ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
2/4/2024


Huỳnh Christian Anh
03/04/2024 14:21

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con thêm một ngày nữa được bình an và hạnh phúc trong tình yêu, trong ân điển cùng sự từ ái của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Cha. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu hết được những sự màu nhiệm trong Lời Cha.

Thưa Cha! Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về Hê-bơ-rơ 6:4-8 sau khi con đã tham khảo bài giảng của người chăn.

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

Thưa Cha! Lời Cha trong các câu 4,5,6 khẳng định một lẽ thật, một người đã xưng nhận đức tin của mình vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Được Đức Chúa Trời tha tội và làm cho sạch tội. Được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể xác thịt để dạy dỗ, thánh hoá và ban cho năng lực để hoàn toàn có thể sống thánh khiết như Đức Chúa Jesus Christ. Được biết đến lẽ thật, được dự phần vào công việc của Đức Chúa Trời, kinh nghiệm những phép lạ Đức Chúa Trời đã làm ra trên đời sống của mình. Hiểu biết về các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Kinh nghiệm được sự nhân từ, công chính và thánh khiết của Thiên Chúa. Mà người đó lại quay trở về sống trong tội thì không thể nào được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Thưa Cha! Lời Cha trong câu 7 và 8 cho con hiểu rằng, nếu một đồng ruộng được cày xới, được Đức Chúa Trời ban phước mà không sinh ra cây cỏ có ích cho người cày xới mà lại sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì sẽ bị bỏ hoang, không ai cày xới nó nữa. Đến thời điểm thì người ta sẽ gom những thứ gái gốc và tật lê mà nó sinh ra đem đốt trong lửa.

Cũng vậy, những ai là con dân của Chúa, được Đức Chúa Trời ban phước mà không sinh ra bông trái thuộc linh, không giúp ích cho công việc nhà Chúa là các mục vụ trong Hội Thánh thì người đó sẽ bị cắt đứt khỏi Hội Thánh và đi vào sự hư mất đời đời.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, một người đã được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nếu không hết lòng sống theo Lời Chúa, không sinh ra bông trái của thánh linh mà sinh ra trái đắng thì sẽ bị trật mất phần ân điển đi vào trong sự hư mất đời đời.

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp con luôn biết quý trọng ơn cứu rỗi vô cùng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người chúng con qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Không quay về sống trong tội, không trở thành kẻ dày đạp Con Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Huỳnh Christian Anh
02/04/2024


Lê Minh Dương
03/04/2024 14:28

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thêm một ngày mới, sáng nay Ngài cũng cho con nhúm lửa cũng được nhanh, dù củi có phần bị ướt do trời mưa. Thưa Cha, cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Hê-bơ-rơ 6:4-8. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của mình như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai từng ở trong sự cứu rỗi, được nếm biết sự vui thỏa, bình an trong Chúa, được kinh nghiệm sự Chúa làm phép lạ, được nghe tiếng Chúa phán trong thần trí, được chính năng lực của Chúa biến đổi đời sống mình mà quay trở lại sống trong tội thì người đó không thể nào được phục hồi vào trong sự ăn năn.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi tội loài người làm ra dù rất nhỏ nhưng cái giá phải trả là vô cùng lớn. Mỗi tội loài người làm ra Chúa Jesus đã gánh thay bằng sự chết của Ngài trên cây thập tự. Mỗi con dân Chúa tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Chúa Jesus thì được cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng làm việc khiến đời sống con dân Chúa ngày càng thăng tiến. Con hiểu rằng sự con dân Chúa ở trong sự cứu rỗi rồi quay lại sống trong tội là họ công khai sỉ nhục Chúa Jesus. Thưa Cha những tưởng sự ngọt ngào mà mỗi người nếm trải trong Chúa sẽ khiến họ càng sống cho Ngài, tận hiến cho Ngài càng hơn, gắn bó với Ngài càng hơn. Sự một người quay trở lại sống trong tội, con nghĩ đến hình ảnh một người vùng vẫy đau đớn trong sự chết, nay có một người bằng lòng làm tất cả mọi thứ để anh được sống, khi anh sống thì người đó lại cho anh những thứ khác để anh sống tốt hơn, thế nhưng một ngày nào đó anh quyết định bỏ tất cả những gì người đó làm cho anh, mà đi đâm đầu vào chỗ chết. Thưa Cha, con hiểu rằng sự một người quay trở lại sống trong tội nó không chỉ đánh mất lương tâm của một con người, mà còn chối bỏ tất cả những gì tốt đẹp thuộc về Chúa mà Chúa ban cho, mà độc ác nhất là người đó quay trở lại đâm lần nữa người đã yêu mình, đã cứu mình, đã hy sinh tất cả cho mình, là Cứu Chúa Jesus. 

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Cha cũng ban ơn cho con một buổi chiều làm việc được đầy ơn của Ngài, nguyện đời sống của con luôn đơn sơ như trẻ thơ, để con luôn nhanh chóng trở nên trọn vẹn trong Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Nguyễn Ngọc Tú
03/04/2024 21:20

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại những điều con suy ngẫm về phân đoạn Hê-bơ-rơ 6:4-8.

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,

Câu 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, một người "được soi sáng" là được Đức Chúa Trời ban cho sự hiểu biết căn bản về thực trạng của bản thân, là tội nhân và bị nô lệ cho tội lỗi, đồng thời cũng giúp cho người ấy có hiểu biết cơ bản về Tin Lành. Những hiểu biết ấy là đủ để giúp một người tiến đến sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Tiếp sau sự ăn năn tội, một người sẽ lập tức được "nếm sự ban cho từ trên trời", là được Thiên Chúa tái sinh tâm thần và linh hồn, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể và ban cho người ấy thánh linh, tức thẩm quyền, năng lực, cùng các ân tứ từ Thiên Chúa. "Nếm" có nghĩa là cảm nhận được, kinh nghiệm được. "Nếm sự ban cho" nghĩa là trong khoảnh khắc được tái sinh người tin nhận Chúa cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc, sự bình an, tràn đầy sức sống vì được thoát mọi gánh nặng của tội lỗi.

5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,

Câu 5: Con hiểu rằng, "nếm Lời phán lành của Thiên Chúa" là hiểu được các lẽ thật sâu nhiệm trong Thánh Kinh do Đức Thánh Linh dạy cho. Khi con dân Chúa hiểu và áp dụng được một điều trong Lời Chúa dạy vào cuộc sống, khiến lòng hân hoan, vui mừng, đó là lúc người ấy "nếm" được vị của sự tốt lành của Lời Chúa. "Nếm những năng lực của đời sau" là kinh nghiệm được những điều lạ lùng trong Vương Quốc Trời, có thể là khả năng làm ra các phép lạ, điều động gió, nước...

Con hiểu rằng, chữ "đã nếm" này cũng mang ý nghĩa người ấy đã kinh nghiệm được sự dùng Lời Chúa và sức Chúa để thắng được các cuộc chiến thuộc linh và kinh nghiệm được niềm vui chịu khổ vì danh Chúa.

6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.

Câu 6: Con hiểu rằng, khi một người đã kinh nghiệm được những điều được nói đến trong câu 4 và 5, nghĩa là đã biết được rõ ràng Chúa là Đấng tốt lành và Lời Chúa linh nghiệm như thế nào. Nhưng nếu người ấy sa ngã, nghĩa là trở lại sống trong tội, thì không thể nào được Thiên Chúa ban cho ơn cứu rỗi một lần nữa.

Sự trở lại sống trong tội của một người đã tin nhận Chúa được gọi là "công khai sỉ nhục Đấng Christ" vì họ đã coi mạng sống của Đấng Christ là không đáng giá gì so với các thú vui tội lỗi.

7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Phao-lô ví tấm lòng và đời sống của những người tin nhận Chúa như những mảnh đất sẵn sàng để Đức Chúa Trời cày xới. Mưa đến trên đất cũng giống như Lời Chúa được ban cho những người tin nhận Ngài. Người nào chịu khó, siêng năng đọc, suy ngẫm, và cẩn thận đem Lời Chúa thực hành trong cuộc sống, thì sẽ giống như mảnh đất sinh ra cây cỏ có ích cho những người cày xới nó. Người như vậy sẽ được Đức Chúa Trời ban phước càng hơn, được Ngài ban thêm cho những việc lành để người ấy được thêm phần thưởng trong đời sau. 

Người không chịu khó, siêng năng đọc, suy ngẫm, và áp dụng Lời Chúa thì đời sống sẽ ngày càng thiếu đi niềm vui, buồn bã, chán nản. Người ấy đã nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa nhưng đời sống sau đó chỉ sinh ra những điều xấu, giống như những mảnh đất chỉ sinh ra những cây gai và những cây tật lê. Sớm muộn gì người ấy cũng sẽ bị cắt ra khỏi Hội Thánh. Sự cuối cùng của người ấy là bị hình phạt hư mất đời đời, bị thiêu trong hỏa ngục đời đời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Bên cạnh nhiều điều thú vị khác, thì con thấy rằng sự suy ngẫm và viết bài suy ngẫm là niềm vui mỗi ngày trong cuộc sống con đi theo Chúa. Nguyện rằng các anh chị em con đều cảm nhận được niềm vui ấy và siêng năng viết bài. Giờ đây nguyện xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Xuân Bắc
08/04/2024 05:55

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin trình bày sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 6:4-8

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng đây là Lời cảnh báo của Ngài, về sự bội đạo. Sự bội đạo là khi một người đã được Ngài tha tội, đã hiểu biết về Ngài, đã kinh nghiệm được những ơn phước của Ngài nhưng sau đó lại trở lui đi trong đức tin, quay về sống một nếp sống tội lỗi xưa, thì họ đã xem thường sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ đã đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá thêm một lần nữa.

Thưa Cha, ngày nay cả thế gian đều đang đi con đường của họ, và họ thấy mọi sự vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Nếu có sự việc gì xảy ra, thì họ được các giáo sư giả an ủi là: “sau cơm mưa trời lại sáng”. Vậy nên họ không cần nghe Lời cảnh báo của Ngài, họ không cần tra xét những tội lỗi của mình mà ăn năn.

Thưa Cha, xin Cha gìn giữ chúng con luôn tỉnh thức trước cả một cộng đồng người không tin kính này, vì họ sẽ lôi kéo chúng con, sỉ nhục cũng như rủa xả chúng con, để chúng con mất đức tin nơi Ngài mà quay về sống một nếp sống tội lỗi xưa. Nguyện Lời của Ngài giúp chúng con luôn ghi nhớ, để chống trả lại những lối sống tội lỗi, đang ngày đêm lôi kéo chúng con quay trở lại, làm cho chúng con bị trật mất phần ân điển đã ban cho. Xin Chúa gìn giữ chúng con.

Nguyện Lời Ngài soi dẫn chúng con mỗi ngày, và cho chúng con được hiểu biết về chương trình và ý định của Ngài, để chúng con luôn trung tín bước đi giữa thế gian mờ tối này. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc.


Nguyễn Thị Thúy My
10/04/2024 07:38

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực cùng sự khôn sáng, con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Hê-bơ-rơ 6:4-8 như sau:

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nhóm chữ "Vì không thể nào" trong câu 4 là nói đến những người đã tin nhận Chúa, được chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí, để người ấy có sự nhận thức về lẽ thật. Sau khi người ấy được Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí, được Ngài ngự vào trong thân thể, thì người ấy nếp biết sự ngọt ngào cùng những sự ban cho của Thiên Chúa và kinh nghiệm được nếp sống dựng nên mới trong Chúa. Người ấy được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để sống một đời sống mới đắc thắng trong Chúa và làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn. Cùng các ân tứ được ban cho để dự phần vào trong sự hầu việc Chúa.

Bên cạnh đó, người ấy đã nếm Lời phán lành của Ba Ngôi Thiên Chúa phán dạy trong thần trí, để khuyên bảo, dạy dỗ, cáo trách, an ủi và khích lệ để người ấy. Giúp người ấy vững vàng trong đức tin và sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Và nếm biết những năng lực của đời sau là người ấy được kinh nghiệm những phép lạ siêu nhiên, được kinh nghiệm về quyền năng vô hạn của Thiên Chúa và kinh nghiệm được thế nào là sự sống đời đời và sự hư mất đời đời.

Tuy nhiên, một điều đáng buồn là những người ấy đã không trung tín trong nếp sống đạo, họ đã tự mình đánh mất đi sự cứu rỗi mà chính Chúa đã ban cho họ. Để rồi sa ngã, quay trở về lối sống xưa cũ, có người thì cố ý sống trong tội và vui thú trong tội. Đức Thánh Linh gọi những người như vậy là họ "đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài". Vì họ đã từng công khai, xưng nhận đức tin của mình nơi Chúa, là Đấng gánh thay hình phạt mọi tội lỗi mà họ đã phạm, mà nay chính họ lại công khai, sỉ nhục Chúa, chà đạp huyết báu vô tội của Đấng Christ để nhờ đó mà họ được cứu.

Nếu một người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, được hưởng sự ban phước của Ngài và kết được nhiều bông trái lành, giúp ích cho công việc của nhà Chúa và góp phần gây dựng Hội Thánh. Thì người ấy sẽ cứ tiếp tục hưởng phước của Chúa và kết quả ngày càng hơn, cũng như đức tin của người ấy sẽ ngày càng trưởng thành vượt trội.

Còn nếu một người đã được hưởng sự ban phước của Chúa mà không sinh ra bông trái lành, không có ích cho công việc của nhà Chúa và Hội Thánh, thì người ấy sẽ bị chặt bỏ khỏi Hội Thánh. Họ sẽ bị Thiên Chúa lên án phạt về sự bội đạo và sự cuối cùng của họ là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Và hình phạt của những người ấy sẽ nặng hơn những người không biết Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Qua đó con học được rằng, sự tăng trưởng trong đức tin cần phải có của mỗi một con dân Chúa, đó là một chặng đường cần phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ trong sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa và áp dụng những điều đã học vào trong đời sống. Chỉ có như vậy, đức tin của con dân Chúa mới ngày càng tăng trưởng và vững vàng, có ích cho công việc nhà Chúa cũng như góp phần gây dựng Hội Thánh. Con cũng học được rằng, con cần phải gần gũi với Lời Chúa nhiều, để được Ngài dạy dỗ con và thánh hóa con.

Bên cạnh đó con cũng hiểu rằng, sự bội đạo lớn xảy ra trong Hội Thánh đã cho con thấy ngày Chúa đến đã quá gần, vì Lời Chúa đã tiên tri trước rằng khi Ngài đến há nhìn thấy đức tin trên đất chăng. Những sự kiện ấy nhắc cho con phải luôn hết lòng sống theo Lời Chúa, tỉnh thức giữ mình không để cho bất cứ điều gì khiến cho con sa ngã, phạm tội mà đánh mất sự cứu rỗi. Nguyện Lời Chúa tiếp tục thánh hóa và dạy dỗ con, để con được trọn vẹn, không chỗ trách được và xứng đáng ra đi Chúa bất cứ lúc nào.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
10/04/2024


Phạm Thị Tuyết Minh
10/04/2024 14:05

Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ Cha ban ơn cho con tiếp tục học Lời Ngài trong Hê-bơ-rơ 6: 4-8, con xin được viết lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, con được ở trong ân điển lớn lao mà Ngài ban cho con là bởi sự con được Thiên Chúa soi sáng trong thần trí con cho con nhận biết con phải tin nhận ân điển cứu chuộc của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus cho con để con được Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, để con không bị án phạt đời đời vì sự phạm tội của mình; con đổi biến đổi con thành một con người mới và con tiếp tục được Đức Thánh Linh soi sáng cho con hiểu biết lời Ngài và ban năng lực cho con để con sống theo Lời Ngài. Con được kinh nghiệm những sự kinh nghiệm sự dạy dỗ của Chúa trong thần trí con, con được bình an, thỏa vui dù có trãi qua những gian nan. Và hơn thế nữa con được ở trong sự tương giao với Ba Ngôi Thiên Chúa, thật là một sự phước hạnh vô cùng cho con. Con còn sẽ được vào Vương Quốc Cha, khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh về với Ngài, thì chúng con sẽ được biến hóa, trở nên xinh đẹp bất tử, đời đời sống trong sự phước hạnh ngập tràn, không còn những sự buồn đau nữa, chẳng những vậy con và các anh chị em cùng Cha của con còn được đồng cai trị với Đấng Christ nữa.

Thưa Cha, nhưng nếu con lại lui đi trong đức tin vì sự thiếu hiểu biết Lời Chúa do không tấn tới trong sự hiểu biết sâu rộng của Ngài; không trung tín đọc, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo mọi điều phán dạy của Ngài trong Thánh Kinh, hay do con kêu ngạo, con quay trở lại sống trong tội thì con sẽ không thể nào được phục hồi vào trong sự ăn năn, bởi vì; nếu như vậy là con đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài. Mà sự đó Ngài đã chịu một lần đủ cả.
Nhưng con cũng hiểu rằng, nếu con phạm tội bởi vì con yếu đuối, con lầm lở thì khi con ăn năn tội thì con vẫn được Cha tha thứ tội cho con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài là Đấng  ban ơn cho con, cho con có Lời của Ngài, ban cho con năng lực để con sống theo Lời Ngài, nếu đời sống con cứ sinh ra những bông trái tốt lành thì thật là ích lợi cho con, vì con sẽ được mãi ở trong ân điển của Ngài, con làm vui lòng người chăn dắt con vì con biết vâng lời, gây dựng cho các anh chị em của con trong Hội Thánh. Nhưng nếu, đời sống của con không sinh ra những bông trái thánh linh, mà con trở nên một kẻ bội đạo thì con sẽ bị bỏ lại và sự cuối cùng của con ở ở trong hỏa ngục đời đời.

Lạy Cha Thánh Kính Yêu! Con cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu trên, con cầu xin Cha thương xót ban ơn gìn giữ gia đình của con trong ơn yêu thương lớn của Ngài, xin gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng con luôn hướng về Cha, hết lòng sống đẹp lòng Cha; trung tín vâng lời trong sự đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài để chúng con được Cha ban cho sự hiểu biết sâu rộng của Lời Ngài. Con yêu Ngài! Con xin cảm tạ ơn Cha và con hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh


Nguyễn Thị Thùy Linh
11/05/2024 22:19

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 6:4-8 Lời Cảnh Báo về Sự Bội Đạo – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con hôm nay được một ngày Sa-bát phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có con trai làm niềm vui trong cuộc sống của con. Qua sự chăm sóc, dạy dỗ con mình mà giúp con hiểu phần nào về tình yêu của Cha ban cho con. Con cầu xin Cha bồng ẫm cháu Vinh Quang, nuôi nấng cháu mỗi ngày được lớn lên trong sự ban ơn, chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Cha. Thì giờ này con suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Kính xin Cha ban ơn cho con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con. Con tạ ơn Ngài.

4 Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh,
5 đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau,
6 rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời.
8 Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa. Sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 6:4-8 như sau.

1. Con hiểu rằng sự "nếm biết" có nghĩa là sự một người đã được kinh nghiệm Thiên Chúa, được ban ơn, soi sáng cho họ trong sự hiểu biết Lời Chúa và họ cũng hiểu rõ về điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Nhưng nếu họ cố tình phạm tội, quay lại nếp sống cũ thì họ không có được sự ăn năn. Bởi vì họ đã hiểu và biết rõ Đức Chúa Jesus đã trả giá như thế nào để cứu chuộc họ, nhưng họ cố tình sống trong tội là họ ngang nhiên, công khai sỉ nhục Chúa. Con hiểu rằng không phải Đức Chúa Trời khó khăn hay không có lòng thương xót, không ban cho họ thêm cơ hội ăn năn. Nhưng những người như vậy họ đã trở lòng, ham mến đời này hơn Thiên Chúa, họ say mê những thú vui tội lỗi và lòng họ khó mà quay lại với Thiên Chúa. Mặc khác Thiên Chúa là Đấng nhân từ, thương xót tuy nhiên sự thương xót của Ngài cũng có giới hạn. Khi một người xem thường ơn thương xót của Chúa, công khai sỉ nhục Chúa thì đến lúc Ngài sẽ mửa họ ra và họ bị cứng lòng không còn cơ hội ăn năn, cho dù về sau có tìm kiếm bằng nước mắt cũng không còn cơ hội.

Qua đây giúp con lần nữa ghi nhớ lại những sự rao giảng tà giáo là được cứu một lần là được cứu vĩnh viễn. Điều này đã khiến cho bao nhiêu người trong các giáo hội mơ hồ và tin tưởng. Cứ tha hồ phạm tội rồi cứ nghĩ rằng mình sẽ được cứu vì mình có tin Chúa, có đạo... Con là một trong những người ngày xưa đã nghe giảng dạy, hiểu và tin như vậy.

Con hiểu rằng sự trở lại phạm tội là một sự bội đạo lớn. Đó là sự bội ơn Thiên Chúa và bội lại những gì họ đã được kinh nghiệm, dạy dỗ và hiểu biết. Sự bội đạo này nếu con dân Chúa không tỉnh thức hay thiếu hiểu biết Lời Chúa sẽ dễ dàng lâm vấp phải.

2. Con hiểu rằng người cày xới đất là Thiên Chúa, người gieo giống là người rao giảng Tin Lành. Khi một người đã được Thiên Chúa cày xới tấm lòng của họ, khiến lòng họ mở ra tiếp nhận hạt giống Tin Lành và được ở trong môi trường tốt để nẩy mầm và phát triển. Tuy nhiên nếu hạt giống ấy không sinh ra bông trái tốt mà sinh ra những thứ như tật lên và gai thì sẽ bị nhổ bỏ. Lời của Thiên Chúa luôn ban phát cách rộng rãi và Thiên Chúa ban cho mọi người được cơ hội để nếm biết tình yêu, ân điển của Ngài. Tuy nhiên thay vì mỗi ngày người ấy lớn lên sinh bông trái tốt nhưng lại sinh ra gai gốc, rễ đắng thì chỉ nhận được sự nguyền rủa, hình phạt và sự chết.

3. Con hiểu rằng Con dân Chúa đều hưởng chung mọi ơn phước của Đức Chúa Trời nhưng lại kết quả khác nhau là bởi vì tấm lòng của mỗi người khác nhau. Thiên Chúa có thể cày xới tấm lòng của mỗi người, ban ơn phước cho, nhưng Ngài không thể ép buộc hay biến mỗi người phải luôn yêu Chúa và sống cho Chúa. Mỗi người được tự do lựa chọn. Con hiểu rằng Thiên Chúa Ngài cần tấm lòng của mỗi người, cho dù người ấy có lỡ lầm lâm vấp trên bước đường theo Chúa, có khờ dại yếu đuối nhưng nếu có lòng biết ăn năn cải hối, muốn sống thánh khiết đẹp lòng Thiên Chúa thì Ngài sẵn sàng tiếp nhận, tha thứ cho họ và ban cho họ có cơ hội sửa sai, làm lại. Nhưng nếu một người chỉ chú về tội, ham thích tội quay lại đời sống cũ thì Ngài cũng để cho họ tự do lựa chọn, nhưng những người ấy sẽ không còn cơ hội để ăn năn vì đã xem thường ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Bài học con rút ra được là.

Con học được rằng mỗi một suy nghĩ, hành động, lời nói của con cần phải hết sức cẩn thận và canh giữ linh hồn mình. Nếu con có chút gì vươn vấn tội thì con là người công khai sỉ nhục Chúa. Bởi vì chính bản thân con đã "nếm sự ban cho từ trời" nhưng nếu con không run sợ, ăn năn cải hối khi phạm tội, nếu con cứ nhỡn nhơ thì hậu quả của con thật khó lường. Con hiểu yêu Chúa là sống đẹp lòng Chúa, yêu Chúa là vâng theo Lời Chúa, yêu Chúa là chỉ hướng lòng về Chúa. Chỉ cần con hướng lòng về thứ gì ngoài Chúa thì đó là sự bội đạo. Đây là một lời cảnh báo để con phải thức tỉnh mà hết lòng sửa đổi nếp sống trong Chúa. Con kính xin Chúa giúp con luôn nhớ bài học này để con biết canh giữ lòng mình mà không bị trật mất phần ân điển. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/05/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ