Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Hôm nay, ngày 23/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:1-11.

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Mệnh đề: "không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí" có nghĩa gì?
2. "Luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống" là luật pháp nào?
3. "Luật pháp của sự tội lỗi và sự chết" là luật pháp nào? Sao lại gọi như vậy?
4. "Những sự thuộc về Đấng Thần Linh" là những sự gì?
5. Thế nào là suy nghĩ theo thần trí?
6. Thần trí của Thiên Chúa là gì? Thần trí của Đấng Christ là gì?
7. Đấng Christ ở trong con dân Chúa như thế nào? Có giống như Đức Thánh Linh ở trong con dân Chúa?
8. Thân thể xác thịt của con dân Chúa được sống lại bằng cách nào?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn đang bước theo xác thịt hay bước theo thần trí?
2. Bạn đang nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt hay đang nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh?
3. Bạn có biết Đức Thánh Linh đang ở trong bạn và thần trí của Đấng Christ đang ở trong bạn hay không?

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
23/03/2023 20:19

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm ơn Cha đã ban cho con mọi sự tốt đẹp trong đời sống. Nguyện tâm trí con luôn nhắc nhở mình sống theo ý muốn cao đẹp của Chúa, giữ trọn vẹn luật pháp Ngài và luôn trung tín trong muôn vàn thử thách.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 8:1-11.

Lạy Chúa con hiểu rằng sẽ không còn sự đe dọa nào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, chỉ bởi một điều kiện duy nhất là ở trong Đấng Christ bởi đức tin không phải bởi việc làm, bởi sự chết về luật pháp qua thân thể Đấng Christ mà được liên hiệp với Ngài, được ở trong Ngài. Bởi thế những ai ở trong Đấng Christ sẽ chẳng còn bao giờ bị lên án nữa.

Lạy Chúa con hiểu rằng niềm tin của con dân Chúa đó là đạt được sự công chính trước mặt của Đức Chúa Trời. Do đó, sự noi theo xác thịt mà Phao-lô nói ở đây không phải là những cám dỗ thường tình, nhưng là sự sử dụng sức người, qua việc làm của xác thịt, để đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa con lại biết những ai cậy vào việc làm của xác thịt để thỏa những đòi hỏi của luật pháp, thì luôn luôn chú tâm đến những hình thức hoặc những vi phạm của xác thịt. Dù tiêu cực hoặc tích cực, xác thịt vẫn là trọng tâm của những người chăm về nó. Và ngược lại những ai thuộc về Đấng Thần Linh thì hoàn toàn trông cậy nơi Đấng Thần Linh để đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa con hiểu rằng loài người thừa hưởng bản tính tội, tức bản tính không vâng phục Thiên Chúa, nhưng không thừa hưởng khả năng phạm tội. Khả năng phạm tội có được là bởi sự Thiên Chúa ban cho loài người quyền tự do lựa chọn. Vì có quyền tự do lựa chọn mà loài người có khả năng vâng phục Thiên Chúa và khả năng chống nghịch Thiên Chúa. Rất tiếc, loài người đã chọn chống nghịch Thiên Chúa.

Bất cứ ai tin nhận Tin Lành thì đều được Đấng Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ban cho thánh linh để thắng cám dỗ và những sự ham muốn bất chính của xác thịt.

Thật vậy, chúng con đã nợ xác thịt về tội lỗi, nhưng Đấng Christ đã trả hết nợ quá khứ, hiện tại, và tương lai. Lại nếu chúng con được xóa nợ, thì luật đòi chúng con phải trả nợ không còn hiệu lực nữa, không còn xiềng trói chúng con vào xác thịt hay sự chết. Nhờ vậy mỗi ngày chúng con được sống cách tự do, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu vì Chúa đã thanh toán món nợ này một lần đủ cả.

Lạy Chúa con biết rằng Đức Thánh Linh luôn luôn ngự trị trong lòng con dân chân chính của Chúa. Điều này thể hiện rõ nhất khi một hành động tội lỗi con đang nghĩ đến mà chưa kịp thực hiện nó thì lập tức Đức Thánh Linh cáo trách dữ dội trong lòng. Hai dòng suy nghĩ trái chiều tốt xấu phản kích nhau. Vào trong khoảnh khắc này con sẽ lập tức cầu nguyện Chúa để soi sáng con và cầu xin Chúa dẫn lối con. Chính lúc con hạ mình xuống thì cũng là lúc những suy nghĩ tội lỗi chấm dứt ngay lập tức. Con hiểu rằng mình đã đánh trận thắng lợi!

Lạy Chúa, Ngài biết hết mọi sự trăn trở của con, Ngài hiểu hết ý nguyện của con. Ngài ban cho con sự thông sáng để con tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống theo khuôn khổ của Ngài. Ngài không nghiêm khắc nhưng Ngài cho con sự tự do lựa chọn lấy điều mình muốn, nhưng điều muốn ấy phải đúng với lẽ thật và không phản nghịch với luật pháp Ngài. Việc con lựa chọn đúng làm sáng danh Chúa nên Ngài ban ơn dư dật trên đời sống con. Niềm vui có Chúa càng lúc càng sâu sắc và gắn liền với sự sống con.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Nguyễn Công Hải
24/03/2023 06:18

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí
1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.
Kính lạy Chúa, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên nói đến sự ngự trị của Đấng Thần Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba trong đời sống của con dân Chúa, của chúng con. Chúng con không bị án phạt của Luật Pháp khi ở trong Đấng Christ, suy nghĩ, hành động, sống theo thần trí của Đấng Christ, của Thiên Chúa.
Thưa Chúa, khi chúng con tin và nhận Đức Chúa Jesus là cứu Chúa và ăn năn từ bỏ những tội lỗi của mình, thì Đức Thánh Linh ngự vào thân thể mình, là Đấng làm chứng cho đời sống, cầu thay, an ủi, quở trách chúng con, cũng như hướng dẫn chúng con con đường bước đi theo đường lối và Lẽ Thật của Thiên Chúa theo thần trí điều đem lại sự sống chứ không theo xác thịt là điều đem lại sự chết cho chúng con. Sự hiện diện của Đức Chúa Jesus trong đời sống đức tin của chúng con, là sự đảm bảo cho chúng con được làm trọn Luật Pháp, được nhận ân điển cứu chuộc và sự tha thứ của NgàI. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong chúng con là hình ảnh phản chiếu Đấng Christ đang sống trong chúng con.
Kính lạy Chúa, con hiểu rằng, khi chúng con sống, suy nghĩ, bước đi theo thần trí. Vâng phục sự ngự trị của Đấng Thần Linh trong con và đầu phục hoàn toàn cuộc đời của mình cho Đấng Christ thì chúng con nhận được sự đảm bảo về sự Luật Pháp được làm trọn trong chúng con, đảm bảo về sự sống đời đời. Ngược lại, nếu chúng con sống theo xác thịt, bước đi theo xác thịt mà không theo thần trí thì chúng con vẫn còn ở trong sự chết.
Kính lạy Chúa, con cầu xin Đức Thánh Linh luôn ngự trong con, luôn hướng dẫn, quở trách, hướng dẫn đời sống con, suy nghĩ, hành động của con để con luôn nhận thức, suy nghĩ, việc làm gì cũng theo thần trí của Thiên Chúa, của Đấng Christ mà không làm theo xác thịt để con luôn nhận được và luôn ở trong sự cứu rỗi, ân điển cứu chuộc của Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
24/03/2023 07:03

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:1-11.

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính thưa Cha, qua Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng Chúa muốn con luôn sống theo thần trí của Đấng Christ. Nếu con sống theo xác thịt thì con không thể được đẹp lòng Thiên Chúa và dẫn đến sự chết. Qua Lời Chúa dạy con hiểu rằng sống theo xác thịt là "ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng, thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tị, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng, ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy" (Gia-la-ti 5:19-21) và những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa. Kính thưa Cha, con cũng hiểu rằng một người bước đi theo thần trí của Đấng Christ, được Đức Thánh Linh dẫn dắt thì sẽ sống và bình an. Con hiểu được rằng, để bước đi theo thần trí của Đấng Christ, con cần có một tấm lòng vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn, và từ đó những suy nghĩ của con được đẹp lòng Chúa. Con phải luôn nhu mì và khiêm nhường theo gương của Đức Chúa Jesus Christ cũng như từng lời ăn tiếng nói, thái độ, hành động của con đều trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và đều vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm mọi sự.

Kính thưa Cha, Lời Cha đã dạy con rằng:

"Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để {các anh chị em} vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài." (Phi-líp 2:13).

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ và nhắc nhở con Lời của Ngài ngày hôm nay. Con kính xin Cha tha thứ con vì có những khi con chưa được nhu mì, lời nói chưa đẹp lòng Chúa. Con kính xin Chúa giúp con mỗi ngày luôn một lòng kính sợ Chúa và luôn vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, theo thần trí của Đấng Christ và luôn ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
24/03/2023


Nguyễn Christian Grace
24/03/2023 09:31

Suy Ngẫm Rô-ma 8:1-11

Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha con vui mừng cảm tạ ơn Cha ban cho con điều kiện thuận tiện để học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa và ban năng lực giúp con ngày càng có nếp sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Khi đến với bài học hôm nay tâm linh con mừng vui trong sự biết ơn Cha vô cùng, bởi Lời Ngài đã không ngừng khẳng định chắc chắn rằng hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.

Thưa Cha, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng nhờ vào ân điển của Đức Chúa Jesus Christ - Đấng đã sống lại bởi Thần Linh Sự Sống, Đấng đã giải cứu chúng con ra khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết, đã buông tha chúng con khỏi mọi trách nhiệm của tội lỗi và ban cho chúng con sự sống lại trong Ngài. Đấng đã hy sinh chịu chết thay cho toàn thể nhân loại để thỏa mãn sự công chính của luật pháp và đã làm trọn pháp luật cho chúng con, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.

Kính thưa Cha,
Con suy ngẫm về Lời Ngài dạy con trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:1-11, con hiểu rằng nay con đã được tự do khỏi mọi sự đoán phạt của luật pháp công chính, lẫn tự do khỏi luật pháp gian ác của xác thịt. Nhưng để vẫn cứ được ở lại trong sự tự do mọi bề trong ân điển của Đấng Christ Jesus, thì chính con phải lựa chọn dứt khoát bước ra khỏi lốt con người cũ mà sống trong con người mới đã được tái sinh bởi Đấng Thần Linh Sự Sống là Đấng đang ngự trong con, là Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết.
Nghĩa là từ nay con phải là người không bước theo xác thịt, không làm thỏa mãn những ước muốn của xác thịt một cách bất chính mà là bước theo thần trí trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để từ trong cách nghĩ, việc làm của con đều là làm trong sự ban ơn, gìn giữ và ước muốn trong thần trí của Đức Chúa Jesus Christ và trong sự hướng về Đức Chúa Trời là những sự đẹp lòng Thiên Chúa.

Như Lời Cha phán dạy con trong câu 1; 4 và 9 :
“…là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.”; “...là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.” ; “Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí”.

Thưa Cha, con hiểu rằng “không bước đi theo xác thịt” được nói trong những câu Thánh Kinh trên, tức là con không còn sống mục đích để đáp ứng và làm thỏa mãn những nhu cầu dầu chính đáng hay không chính đáng của xác thịt nữa, mà mục đích là dùng thân thể xác thịt để phục vụ và làm trọn mọi ý chỉ của Ngài trên con trong sự tể trị gìn giữ của Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đang làm đầu Hội Thánh và là Đấng chăn giữ chúng con. Đấng ban cho con năng lực trong sự hành động của Đức Thánh Linh giúp con có thể làm trọn mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con theo ý muốn Ngài.

Như có chép:

“Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
(Ga-la-ti 2:19-20)

Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha qua bài học hôm nay Cha giúp con thêm một lần nữa ghi khắc vào lòng lẽ thật: Hễ sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an. Để con luôn cậy nhờ ơn Ngài mà “bước đi theo thần trí” hầu cho con có nếp sống đẹp lòng Cha và được Cha dùng như công cụ công bình trong tay Cha.

Bởi Lời Cha có phán dạy:

“Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.”
(Rô-ma 8:7-8)


“Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.”
(Ga-la-ti 5:24-25)

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng những việc làm của xác thịt sẽ sinh ra tội lỗi và sự chết, Vì xác thịt có những sự ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Bởi những việc làm của xác thịt tỏ ra những điều ô uế luông tuồng và những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

Nhưng những việc làm theo sự dẫn dắt của thần trí sẽ sinh ra sự sống đời đời trong sự dư dật trong ân điển, trong sự ơn càng thêm ơn, trong sự đức tin càng thêm lên đức tin, là điều hướng về Thiên Chúa và đẹp lòng Thiên Chúa.

Nguyện kính xin Cha ban cho con một tâm thần trọn vẹn bước đi theo thần trí, trọn vẹn hướng về Ngài, trọn vẹn sống vì Ngài và chết cho Ngài.

Bởi: "Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." (Rô-ma 8:9b)

Nguyện kính xin Thần Linh Sự Sống ngự trong con, thánh hóa con và giữ gìn con trong ân điển yêu thương đời đời của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép duy thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Huỳnh Christian Priscilla
24/03/2023 12:29

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được trong sự suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 8:1-11.

Lạy Chúa, phần đầu của câu 5: "Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt" làm cho con nhớ lại rằng, trước khi con tin Chúa thì con hay sống theo lý trí của xác thịt. Chẳng hạn như con biết luật giao thông ở Mỹ buộc mọi người phải thắt dây an toàn trong khi lái xe. Nhưng con thì không thích thắt dây an toàn vào người, vì khiến cho con không cảm thấy thoải mái trong lúc lái xe. Vì vậy, con đã không thi hành theo luật lệ của nhà cầm quyền. Nhưng sau tin nhận Chúa, con biết rằng, con người xác thịt tội lỗi cũ của con đã bị đóng đinh với Đấng Christ trên thập giá. Vì thế, con không còn bị nô lệ cho tội lỗi, không còn làm theo ý riêng, không còn sống theo lý trí. Nhưng con bước đi theo thần trí, làm theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, qua sự dẫn dắt của Đấng Thần Linh đang ngự trong con. Trong đó có sự phải vâng phục những điều luật phải lẽ của nhà cầm quyền. Từ đó, con cũng có thói quen, hễ lên xe là thắt dây an toàn.

Lạy Chúa, con hiểu về câu 6 "Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an" như sau: Sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, vì nó chiều theo mọi ham muốn tội lỗi của xác thịt, mà hậu quả của tội lỗi là sự chết. Khi chưa biết Chúa, con chỉ muốn sống sao cho thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt. Vì vậy, dù con có sự hiểu biết hay không thì con đã vi phạm luật pháp của loài người, và cũng đã phạm điều răn của Thiên Chúa, khi con không vâng phục chính quyền. Sau khi con tin nhận Chúa, được hiểu biết lẽ thật thì con không còn sống theo xác thịt. Vì vậy, mỗi lần lên xe con đã luôn ghi nhớ, việc trước tiên là thắt dây an toàn, để vâng giữ luật giao thông và vâng giữ lời dạy của Thánh Kinh. Đó là sự con suy nghĩ theo thần trí và làm theo thần trí.

Tương tự như vậy là bao nhiêu việc khác trong đời sống mới của con. Một đời sống đã thuộc về Đấng Christ, có Đấng Christ làm chủ, sống theo thần trí của Đấng Christ mà Ngài đã ban cho con. Trong Ngài, không còn có án phạt nào cho con. Vì Ngài đã gánh thay con. Trong Đấng Christ, con vừa muốn vừa làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con không còn sống theo những ham muốn của xác thịt. Con được bình an, vui thỏa cho dù cuộc sống có phải đối diện với sự khó khăn, thử thách nào. Vì Đấng Christ luôn ở bên con. Đức Thánh Linh luôn soi dẫn con. Và Cha Yêu Thương luôn quan phòng con.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa, nguyện giúp con sống theo thần trí thánh khiết, kết nhiều quả lành cho tới ngày Đấng Christ trở lại, để đón Hội Thánh vào trong thiên đàng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
23/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
24/03/2023 12:31

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì Ngài lại ban cho con được sống thêm một ngày trong cuộc đời này. Dù thể xác của con có trở nên già yếu, tàn tạ nhưng con vẫn có sức khỏe để tiếp tục làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Thần trí của con vẫn được khôn sáng, ngày càng hiểu biết Lời Hằng Sống của Thiên Chúa càng hơn. Con cầu xin Đấng Christ luôn thêm sức cho thể xác của con để con có sức khỏe tốt. Con cầu xin Đức Thánh Linh luôn dẫn con bước đi trong lẽ thật. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con suy ngẫm và hiểu về Rô-ma 8:1-11. Con hiểu một cách tổng quát, phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự con dân Chúa không nên sống theo sự suy nghĩ của xác thịt mà hãy sống theo sự suy nghĩ của tâm thần. Sự suy nghĩ của xác thịt chỉ hướng về những quyền lợi, thú vui của xác thịt mà phần lớn là nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, dẫn đến sự chết. Sự suy nghĩ trong tâm thần của con dân Chúa là sự suy nghĩ theo sự tri thức được ban cho bởi Thiên Chúa. Có sống theo sự suy nghĩ của tâm thần thì con dân Chúa mới đạt được kết quả là sự sống đời đời.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: "Hiện nay" là thời hiện tại cho bất cứ ai đang sống trong thân thể xác thịt đang chết. Đối với con dân Chúa thì suốt phần đời còn lại của họ, họ đã thoát khỏi sự hình phạt của luật pháp về sự phạm tội của họ. Vì họ đã thật lòng ăn năn, từ bỏ sự phạm tội; và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Họ không còn sống theo xác thịt nhưng sống theo tâm thần. Nghĩa là họ không còn làm ra những sự phạm tội để chiều theo những sự ham muốn của xác thịt. Nhưng họ vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, theo sự hiểu biết Thiên Chúa đã ban cho, trong tâm thần của họ. Con hiểu động từ "bước", theo văn mạch, cùng nghĩa với động từ sống.

Thưa Cha, con hiểu câu 2 như sau: Đức Thánh Linh được gọi là Đấng Thần Linh Sự Sống vì bởi năng lực của Ngài mà thân thể xác thịt của Đấng Christ, và của những ai thuộc về Thiên Chúa được sống lại thành thân thể vinh quang, bất tử.

Luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống tức là luật pháp của Thiên Chúa do Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ghi chép vào trong tâm trí, vào trong tấm lòng của con dân Chúa. Xưa kia, luật pháp của Thiên Chúa do Môi-se ghi chép thì gọi là luật pháp của Môi-se. Ngày nay, luật pháp của Thiên Chúa do Đấng Thần Linh ghi vào trong tâm trí và trong lòng của con dân Chúa thì được gọi là luật pháp của Đấng Thần Linh. Luật pháp ấy có thêm điều khoản mới về sự chết chuộc tội của Đấng Christ và sự tha tội cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống chỉ ban cho loài người trong Đấng Christ. Nghĩa là chỉ những ai tin nhận Đấng Christ thì mới nhận được luật pháp ấy.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 như sau: Vì luật pháp không thể khiến cho loài người sống thánh khiết theo thần trí nên bị gọi là bất lực. Sự ham muốn phạm tội của xác thịt loài người quá mạnh, làm cho luật pháp trở thành yếu đuối. Cha phải hình phạt sự phạm tội của xác thịt loài người trên thân thể xác thịt của loài người. Nhưng Ngài yêu loài người nên đã sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus, do Ngài sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, vào trong thế gian, gánh thay sự hình phạt của tội lỗi cho loài người.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 như sau: Bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà đối với những ai tin nhận Ngài thì sự đòi hỏi công chính của luật pháp đã được đáp ứng. Từ đó, họ không sống theo những ham muốn tội lỗi của xác thịt nữa; nhưng sống theo sự thánh khiết của luật pháp Thiên Chúa, đã được Đức Thánh Linh chép vào trong thần trí của họ. Thần trí là sự hiểu biết của thân thể thiêng liêng, tức là sự hiểu biết trong tâm thần.

Thưa Cha, con hiểu câu 5 như sau: Bất cứ ai chưa thật lòng ăn năn tội, chưa hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì đời sống của người ấy chỉ hướng về sự làm cho thỏa mãn những ham muốn của thân thể xác thịt. Còn những ai đã thật lòng tin nhận Tin Lành thì đời sống của họ chỉ hướng về những sự mà Đấng Thần Linh đã ghi vào trong tâm trí và trong lòng của họ, tức là các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa; cùng với những sự mà Ngài đã giãi bày trong họ về Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, con hiểu câu 6 như sau: Sự suy nghĩ theo xác thịt dẫn đến những việc làm tội lỗi để thỏa mãn những ham muốn của xác thịt. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Sự suy nghĩ theo thần trí dẫn đến những việc làm lành, đẹp ý Thiên Chúa, dẫn đến sự sống đời đời và sự bình an.

Thưa Cha, con hiểu câu 7 và câu 8 như sau: Sự suy nghĩ theo xác thịt dẫn đến hành động phạm tội nên luôn luôn nghịch lại Thiên Chúa. Nó luôn vi phạm Mười Điều Răn của Cha, bị luật pháp của Cha lên án. "Ở trong xác thịt" là sống theo xác thịt, cùng nghĩa với "ở trong tội lỗi". Những kẻ sống theo xác thịt thì không thể nào được đẹp lòng Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 như sau: Con dân Chúa đã được cứu ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, đã được dựng thành người mới trong Đấng Christ, đã được Đấng Thần Linh ghi chép luật pháp của Thiên Chúa trong tâm trí và trong lòng, lại được ban cho năng lực của Thiên Chúa. Vì thế, con dân Chúa không còn sống theo xác thịt mà sống theo thần trí, sống theo sự hiểu biết được ban cho từ Thiên Chúa. Sự hiểu biết đó chính là thần trí của Thiên Chúa. Có nghĩa là con dân Chúa được có sự hiểu biết về luật pháp của Thiên Chúa như Thiên Chúa hiểu biết. Thần trí của Đấng Christ là sự hiểu biết luật pháp của Thiên Chúa cùng với lòng vâng phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Vậy, bất cứ ai xưng mình là con dân Chúa mà không có nếp sống vâng phục luật pháp của Thiên Chúa như Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu câu 10 như sau: Khi một người thật sự thuộc về Đấng Christ, có thần trí của Đấng Christ ở trong người ấy, thì dù thân thể xác thịt hiện tại đang chết vì hậu quả của tội lỗi, nhưng thân thể thiêng liêng là tâm thần thì đang sống, bởi đã được Đức Chúa Trời xưng là công chính, nhờ đức tin của người ấy vào Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu câu 11 như sau: Thân thể xác thịt của Đấng Christ đã được Đấng Thần Linh làm cho sống lại, theo thánh ý của Cha. Một ngày kia, thân thể xác thịt đang chết của con dân Chúa cũng sẽ được chính Đấng Thần Linh đang ngự trong nó làm cho sống lại, theo thánh ý của Cha, theo mệnh lệnh của Đấng Christ. Sự làm cho sống lại đó gọi là sự biến hóa đối với thân thể xác thịt của con dân Chúa đang còn hơi thở.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha, Đấng Christ, và Đức Thánh Linh vì đã cứu con, ban cho con thần trí của Thiên Chúa, thần trí của Đấng Christ, và sự sống lại của thân thể xác thịt đang chết này của con. Con nôn nao mong chờ ngày ấy. Nguyện Cha giữ cho con được trọn vẹn, sẵn sàng cho ngày phước hạnh ấy. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
23/03/2023


Đặng Thái Học
24/03/2023 15:14

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì hôm nay Ngài lại ban cho con sức khỏe, thời gian, phương tiện để con được tiếp tục học Lời Ngài trong Rô-ma 8:1-11, với chủ đề: Sống Theo Thần Trí.

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Lạy Chúa! Phân đoạn Thánh Kinh trên nói về những con dân Chúa đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì không còn bị luật pháp lên án phạt, vì họ đã được đổi mới trong Chúa, sống theo thần trí.

Con hiểu rằng, những ai ở trong Đấng Christ Jesus là những người đã thuộc về Chúa, sống một đời sống mới, không còn sống theo xác thịt, mà sống theo thần trí, bởi năng lực của Chúa soi dẫn. Con dân chân thật của Chúa vẫn có những thất bại, vấp phạm do sự lầm lỡ, nhưng họ tin vào sự thành tín của Chúa mà thật lòng ăn năn, cải hối thì chắc chắn họ được ở lại trong sự cứu rỗi bởi huyết báu của Đấng Christ Jesus đã đổ ra.

Con hiểu rằng, con dân Chúa đã được thoát khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết, có Đức Thánh Linh ngự trị trong thân thể, bước vào sự sống hoàn toàn mới trong Đấng Christ Jesus.

Con hiểu rằng, luật pháp không cứu được loài người, bởi loài người không có năng lực để vâng giữ luật pháp, xác thịt của loài người đã lún sâu trong tội nên không thể thoát ra được. Nhưng Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian, cứu chúng ta ra khỏi những gì luật pháp không làm được.

Con hiểu rằng, chỉ nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh ngự bên trong chúng ta, giúp chúng ta bước đi trong sự vâng phục theo ý muốn Đức Chú Trời. Loài người dù có cố gắng vâng lời Đức Chúa Trời đến mấy cũng không thể đạt được tiêu chuẩn công chính của Ngài, nhưng chúng ta vâng phục Chúa, thì được Đức Thánh Linh ban thêm sức, hướng dẫn, khiến chúng ta nên thánh qua sự vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài.

Con hiểu rằng, những kẻ sống theo xác thịt thì họ luôn chiều theo ý muốn vô độ của xác thịt, làm cho những ý nghĩ về những sự đẹp lòng Thiên Chúa bị lu mờ đi, khiến cho lòng họ càng thêm hướng về tội lỗi.

Con hiểu rằng, những người sống theo thần trí là những người sống hoàn toàn khác biệt với thế gian, luôn hướng tâm trí mình về Thiên Chúa, để sống theo các Điều Răn, luật pháp của Ngài. Như vậy những ai sống theo thần trí thì luôn sống bình an trong mọi hoàn cảnh. Mọi sự suy nghĩ theo xác thịt đều nghịch lại Thiên Chúa, bởi chúng không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, và cũng không thể làm được, vì đó là bởi làm theo sức riêng của con người giới hạn, dẫn đến ngày càng dấn sâu vào tội lỗi. Mọi việc làm xuất phát từ suy nghĩ xác thịt đều là tội lỗi, không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa. Người còn sống theo xác thịt là người chưa thật lòng ăn ăn, tin nhận Chúa, đang đi vào sự hư mất đời đời.

Con hiểu rằng, Phao-lô đã khích lệ con dân Chúa không còn ở trong xác thịt, mà ở trong thần trí, điều đó chỉ được chứng minh, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong con dân Ngài. Qua đây, con tự xét mình xem thần trí của Thiên Chúa có thật ở trong con hay không. Nếu con không có thần trí của Đấng Christ, thì con chẳng thuộc về Ngài, là con đang ở trong sự hư mất đời đời.

Con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục nhấn mạnh đến chữ “nếu”, để con dân Chúa tiếp tục xét lại mình xem Đấng Christ có thực sự ở trong mình hay không. Nếu thật sự như vậy thì thân thể con dân Chúa chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, chính Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, thì Ngài cũng khiến cho những thân thể sẽ chết của chúng ta được sống lại như Đức Chúa Jesus. Danh Đấng Thần Linh là khi Ngài hành động bên ngoài thân thể con dân Chúa, và khi Đấng ấy hành động bên trong con dân Ngài thì được gọi là Đức Thánh Linh, Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa. Tất cả những ai giữ trọn đức tin vào Thiên Chúa sẽ được Đức Thánh Linh khiến cho sống lại, khi Đấng Christ đến, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế.

Thưa Cha! Qua bài học trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, con nhận biết mình đang bước theo thần trí. Đáp lại tình yêu, ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa, và bởi niềm tin, hy vọng vào sự sống đời đời mà con luôn nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh trong mọi hoàn cảnh. Và con biết rằng, Đức Thánh Linh và thần trí của Đấng Christ đang ở trong con, khích lệ con mỗi khi con sống đẹp ý Ngài, nâng đỡ, an ủi, cáo trách con mỗi khi con vấp phạm.

Con vui mừng cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu về tình yêu cao cả của Ngài dành chon con, cứu chuộc con từ trong sự hư mất, trở về với địa vị làm con yêu dấu của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, dìu dắt con luôn bước đi theo thần trí cách trọn vẹn trong những ngày con còn ở trên đất này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 24/3/2023


Hoàng Thị Hồng
24/03/2023 15:56

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha vì con được làm con của Ngài, con được sức lực, ơn quan phòng từ nơi Ngài ban cho con trong mỗi ngày. Hôm nay con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:1-11. Sống Theo Thần Trí, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm của con.

Thưa Chúa!

- Con hiểu từ khi con tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ, con có Ngài ngự trong con, làm Chúa làm chủ đời sống con, thì mặc dù con người yếu đuối xác thịt trong con vẫn còn đó, nhưng nó được thần trí của Ngài ngự trị trong con quản trị, hầu cho trong mọi sự con thực thi theo điều răn luật pháp của Thiên Chúa, không cố tình vi phạm, mà con vui thích làm theo vì đó chính là nguồn dẫn con về với sự sống vĩnh cửu, vì đã giải cứu con khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.

- Con người với bản tính không vâng phục Thiên Chúa, ưa phạm tội, họ không thể giữ trọn luật pháp vì luật pháp lên án chết tội lỗi, tức là chỉ đưa đến sự chết đó là sự bế tắc. Nhưng tạ ơn Chúa, vì tình yêu thương của Ngài trên muôn loài trong đó có loài người chúng con, mà Ngài đã có một giải pháp toàn hảo như được chép trong Ê-phê-sô 2:5,8; Ti-mô-thê 2:4.

- Vậy nên nhờ tin và tiếp nhận ân điển ấy mà sự công chính của luật pháp đã được thực thi trên con. Nhưng con sẽ không vì vậy mà lại quay lại sống cuộc đời cũ vô phép phạm tội nữa nhưng bước đi dưới ánh sáng của Lời Ngài là điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.
Vì những sự thuộc về Đấng Thần Linh là đức tin vào sự được cứu chuộc bởi Đấng Christ và được thể hiện nếp sống công chính trước Ngài như đã được chép trong Ga-la-ti 5: 22,23. Cho nên tất cả những sự nghịch lại những trái của tâm thần đó thì đều nghịch lại Thiên Chúa, Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng Vương Quốc của Thiên Chúa.

- Khi con thuộc về Đấng Christ thì con đã đóng đinh xác thịt với những tình cảm và những sự tham muốn trên thập tự giá, con đồng sống lại con người mới trong Ngài, đó là sống theo thần trí và bước đi theo thần trí là mọi sự theo tiêu chuẩn Lời Ngài.

Thưa Chúa, con học được bài học, con vốn là một tội nhân, sa vào bao sự phạm tội xấu xa trước Chúa, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa trên con, được Ngài hy sinh mạng sống chuộc lại con về trong sự công chính trước luật pháp. Thì con phải biết ơn Chúa mà mà giữ gìn nếp sống mới theo Ngài là: Sống theo thần trí để cai trị sự yếu đuối của thân xác hay phạm tội này, hầu cho giữ được hồng ân mà Ngài đã hy sinh mạng sống cao trọng, quý giá đó cho con. Nguyện xin ơn Ngài cứ mãi đầy dư trong nếp sống tư tưởng hành động của con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
24/3/2023


Nguyễn Thị Mơ
24/03/2023 20:11

Sống Theo Thần Trí

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Lòng con vui mừng kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm một ngày trên đất để con suy ngẫm về những sự màu nhiệm trong ân điển mà Ngài ban cho cuộc đời con. Như một người được tặng cho một thùng quà lớn, mỗi ngày con lại bóc ra một món quà và vui mừng thích thú nhìn ngắm món quà. Khi ngắm nhìn mỗi một món quà con hiểu được ý muốn người tặng quà muốn nói với con điều gì qua món quà ấy khiến trong lòng con là vui mừng đan xen sự cảm động. Con chỉ biết kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài!

Kính thưa Chúa!
Sau đây con xin ghi ra sự hiểu của con trong Rô-ma 8:1-11 như sau.
Theo con hiểu thì, não bộ, cơ quan chính của hệ thần kinh là đơn vị trung tâm điều khiển của cơ thể, là kho lưu trữ ký ức và cảm xúc, Là nơi đưa ra quyết định làm hay không làm một điều gì đó. Khi chưa biết đến Chúa thì não bộ của con điều khiển cơ thể làm theo lí trí mà bản thân tự cho là đúng hoặc theo cảm xúc của xác thịt để làm thỏa mãn những nhu cầu của nó, có lúc thì chính đáng nhưng đa phần là không chính đáng, xét theo tiêu chuẩn luật pháp của Đức Chúa Trời thì đó là những việc làm tội lỗi chống nghịch Thiên Chúa và hình phạt xứng đáng là sự chết đời đời trong hỏa ngục.

Thiên Chúa trong chương trình cứu chuộc loài người đã sai chính Con của Ngài vào trong thế gian trong hình thể một con người xác thịt để chịu hình phạt thay loài người trong xác thịt, làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời và cứu loài người ra khỏi án chết. Từ đây niềm tin của một người vào sự chết của Đấng Christ tin rằng huyết vô tội của Ngài đổ ra đã xóa mọi tội lỗi của mình và con người cũ xác thịt đã chết. Con người mới tái sinh trong Chúa với não bộ được dẫn dắt bởi Thiên Chúa qua Đấng Thần Linh sẽ sống bởi thần trí (trí là trí não, thần là Thần Linh, trí não được dẫn dắt bởi Thiên Chúa gọi là thần trí) mỗi một sự việc xảy ra, não bộ sẽ phân tích theo thần trí, đưa ra những quyết định điều khiển thân thể xác thịt hướng tới sự thánh khiết, công chính, yêu thương của Thiên Chúa vì đó chính là bản tính tốt lành của Ngài.

Trước đây não bộ của con người cũ của con lưu trữ những ký ức bất công, đau buồn, tổn thương, tiếc nuối, những cảm xúc đau khổ dằn vặt đắng cay thì ngày nay với sự đổ đầy sự tri thức về Thiên Chúa thì ký ức trong con người mới tái sinh của con tràn ngập sự bình an, thỏa vui, là lòng biết ơn và khao khát được phụng sự Thiên Chúa, là những cảm xúc về những kỷ niệm cùng anh chị em cùng Cha trải qua sự gian khổ cũng như nỗi vui mừng khi nhận những sự ban phước từ Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, ngày chưa biết Ngài con lúc nào cũng trăn trở, làm sao luôn có việc làm để có thu nhập trang trải cuộc sống, mỗi khi công việc gặp điều gì đó hơi trục trặc là con đã lo lắng có khi lo tới mất ngủ, giờ đây có Chúa rồi con buông bỏ mọi ham muốn đời này đi theo tiếng gọi của Chúa, con không còn xem trọng mình sẽ ăn gì mặc gì. Những ngày này, khi mà lòng con khao khát được có nhiều thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài, mỗi khi học sinh nhắn tin xin nghỉ, thay vì lo lắng như trước đây con vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì con có được nhiều thời gian hơn để suy ngẫm Lời Chúa, có thời gian cùng học với anh chị em và để lòng tương giao với Ngài, con biết ấy là vì thần trí trong con đang hướng dẫn tư tưởng con hướng tới điều Chúa muốn không phải điều con người cũ xác thịt của con muốn.

Kính thưa Chúa!
Con thích công việc làm vườn, dù vất vả nhưng con luôn thấy vui, vì khi con làm vườn con suy ngẫm tới Lời của Ngài và nhận được những bài học rất thú vị. Bài học đầu tiên con học được đó là có một số loại rau ăn hàng ngày luôn có một loại rất giống như vậy nhưng là rau dại mọc theo. Cây rau đay là một loại rau mà người miền Bắc hay nấu kèm với rau mồng tơi, mướp, nước để nấu canh rau đay là thịt cua đồng giã nát lọc lấy nước và được gọi là món “Canh cua rau đay”. Món này là món mà người miền Bắc rất thích nấu và ăn vào mùa hè ăn kèm với cà pháo. Trước đây con không nhận biết có một loại cỏ dại giống cây rau đay, phải nói là giống như hai chị em sinh đôi khi cả hai cây còn nhỏ, và con học được bài học “Cỏ lùng và lúa mì”. Cây “rau đay dại” con tạm gọi như vậy thì không cần gieo hạt, không cần chăm mà nó cứ xanh mơn mởn mà mọc nhiều nữa, điều này khiến con liên tưởng tới số lượng người xưng nhận mình có đức tin nơi Chúa trên thế giới rất nhiều nhưng số người chọn đi vào “Cửa hẹp” như Chúa kêu gọi, thờ phượng Ngài bằng ”Tâm thần và lẽ thật” vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa rất ít. Sự cây “rau đay dại” xanh mơn mởn cũng khiến cho con liên tưởng tới sự hào nhoáng, phô trương, hoành tráng, sang trọng bên ngoài của các buổi truyền giảng của các giáo phái giáo hội mang danh Chúa ngày nay, có phải đến từ Chúa hay chăng?

Ngày con hái rau đay để nấu canh, khi cây rau đay đã lớn cho lá thì có sự phân biệt rõ ràng, khi hái rau người hái là con cũng rất cẩn thận và chỉ hái rau đay để nấu, và nhổ cây “rau đay dại” bỏ đi khiến con liên tưởng tới ngày Chúa phán xét toàn thế gian. Cứ như vậy khi con làm gì con cũng có thể học được điều gì đó và bài học đó luôn hướng con nhớ tới Lời của Ngài để con áp dụng Lời của Ngài trong đời sống mình, ấy cũng là bởi thần trí Chúa ban cho con.

Con cảm tạ ơn Chúa cứu con, tái sinh con và ban cho con Lời của Ngài để con biết nhìn nhận mọi sự việc theo thần trí mà Ngài ban cho con. Con không còn suy xét mọi sự xảy ra hàng ngày theo sự phán đoán suy xét của con người cũ.

Cầu xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con có sự hiểu đúng Lời của Ngài và con áp dụng đúng trong đời sống hàng ngày của con.
Cầu xin Chúa ban cho con sự tỉnh thức vì con nhận biết khi con còn sống trong thân thể xác thịt này thì con người cũ vẫn có lúc len lỏi vào tâm trí hầu lừa dối con.
Cầu xin Chúa Thánh Linh luôn ở cùng dạy dỗ, cáo trách và ban cho con năng lực để con luôn sống bởi thần trí trong Đấng Christ, hết lòng yêu kính và vâng phục điều răn và luật pháp của Ngài. Amen!

Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 24/03/2023.


Nguyễn Thị Thu Thủy
24/03/2023 21:23

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Người thật lòng tin nhận Chúa thì chết đi con người cũ, nghĩa là từ bỏ sự yêu thích tội, từ bỏ sự yêu mến thế gian. Vì vậy, họ không bước theo xác thịt nữa. Nghĩa là họ không còn suy nghĩ tội, không còn yêu thích tội, không muốn làm ra những việc làm phạm tội nữa. Nhưng họ bước theo thần trí.

2. Từ khi một người thật lòng tin nhận Chúa thì tâm thần được tương giao với Chúa. Vì vậy, những nhận thức, suy nghĩ và quyết định của họ đưa ra dựa theo tiêu chuẩn điều răn và luật pháp của Chúa.

3. Sống theo thần trí là nhận thức, suy nghĩ, quyết định theo tâm thần được tương giao với Chúa. Ví dụ người sống theo thần trí nhận thức công việc đang làm là dễ phạm tội tham lam, gian lận, rồi quyết định đổi sang việc khác làm để không bị phạm tội.

Bước đi theo xác thịt là nhận thức, suy nghĩ, quyết định theo tâm thần chưa được tương giao với Chúa. Họ tìm mọi cách để thỏa mãn mong muốn của mình. Ví dụ người bước đi theo xác thịt chọn một công việc kiếm được nhiều tiền, có địa vị trong xã hội dầu biết làm công việc đó sẽ dễ phạm tội tham lam, gian lận.

4. Lời Chúa dạy rõ rằng, suy nghĩ theo xác thịt thì chết, suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an. Bởi vì, suy nghĩ theo xác thịt là những suy nghĩ nghịch lại điều răn và luật pháp Chúa, và sẽ hành động theo xác thịt, phạm tội. Còn suy nghĩ theo thần trí thì làm ra những điều hợp với điều răn, được hưởng sự sống đời đời, được bình an vì không lo luật pháp phán xét.

5. Người suy nghĩ và hành động những điều công chính theo tiêu chuẩn điều răn và luật pháp của Chúa là người có thần trí của Đấng Christ. Còn người suy nghĩ và hành động theo những điều phạm tội nghịch lại điều răn Chúa là người không có thần trí của Đấng Christ, và họ không thuộc về Chúa; cho dù họ có tự xưng nhận mình là người tin Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa cho con được tin nhận Ngài, tâm thần con có cơ hội tương giao với Chúa, được ban cho thần trí của Đấng Christ, để con có cơ hội sống theo thần trí. Con hiểu rằng Chúa đã ban cho nhưng quyền chọn lựa sống theo thần trí của Chúa hay không là tùy thuộc ở mỗi người. Lạy Chúa, xin cho con luôn bước đi theo thần trí của Ngài ở trong con.

2. Con hiểu rằng, không có gì là khó khi sống theo thần trí, bởi vì vừa được Chúa ban cho sự nhận thức đúng với tiêu chuẩn điều răn luật pháp Chúa, lại được Chúa ban năng lực để làm theo. Vấn đề nằm ở tấm lòng mỗi người lựa chọn và quyết định như thế nào. Chỉ khi một người vẫn còn muốn suy nghĩ và làm theo những điều thuộc về xác thịt thì mới thấy khó, bởi vì những điều thuộc về thần trí và những điều thuộc về xác thịt thì trái ngược nhau, không thể thỏa hiệp.

3. Con cảm tạ Chúa vì khi suy nghĩ theo thần trí thì quả thật con được sống và bình an. Vì khi đó con biết rằng những điều mình suy nghĩ và làm là đúng với Lời Chúa, con được vui thỏa, bình an. Con không còn sợ vì không biết những việc làm của mình sai hay đúng, không bị lương tâm cáo trách, con không phải bon chen, mệt mỏi chạy đua với những tiền tài, địa vị nơi thế gian này. Con được vui mừng vì biết những việc làm đúng theo điều răn Chúa sẽ giúp con được ở trong sự sống đời đời. Con được bình an, thỏa lòng với cuộc sống có ăn có mặc, miễn sao là sống đúng với điều Chúa dạy.

Nguyện xin Chúa ban cho con luôn sống theo thần trí của Đấng Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
24/3/2023


Lâm Việt Thành
24/03/2023 22:39

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời giờ và phương tiện để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 8:1-11.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con ở trong Đấng Christ Jesus thì con không còn ở trong án phạt nào nữa. Giờ đây con ở trong sự cứu rỗi của Chúa, con ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Nhưng nếu con chọn bước đi theo xác thịt thì con sẽ trở lại với đời sống cũ và sẽ ở ngoài sự cứu rỗi của Ngài. Con cần bước đi theo thần trí.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bước đi theo xác thịt là người làm ra những sự trái với điều tốt lành, trái với điều răn, luật pháp của Ngài. Người bước đi theo xác thịt dễ sa vào cám dỗ, dễ bị tác động, là người làm theo những sự ham muốn xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bước đi theo thần trí là sống theo tiêu chuẩn của Ngài, theo các điều răn và luật pháp của Ngài. Mọi việc con làm, con nghĩ đều dựa trên tiêu chuẩn đó. Để được bước đi mạnh dạn thì con cần dành thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa để con hiểu rõ Lời của Chúa, con để Lời Chúa vào lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con bước đi theo thần trí thì dù chuyện gì xảy ra thì con cũng sẽ vững vàng bước đi, không để cho những sự xác thịt, những sự cám dỗ hay ngoại cảnh tác động. Con gạt bỏ những cảm xúc đến từ xác thịt, đặt ý Chúa lên và đi theo.

Thưa cha, con hiểu rằng, khi con có tấm lòng thì Chúa sẽ thêm sức cho con để con bước đi theo thần trí, con thắng được những sự xác thịt. Chúa thêm sức cho con, con làm được mọi sự.

Con cảm tạ Cha đã phục hồi con, ban cho con trở lại địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, con có được năng lực để bước đi theo thân trí. Nếu không bởi Ngài thì con không thể tự mình làm được gì. Con làm được nhờ Chúa ban thêm sức cho con.

Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết càng hơn về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha giúp con luôn vững vàng bước đi theo thần trí. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
24/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
24/03/2023 23:15

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 8:1-11. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu "bước theo xác thịt" là một đời sống chỉ chú ý thỏa mãn những ham muốn của xác thịt, "bước theo thần trí" là một đời sống làm theo những sự hiểu biết về thánh ý của Thiên Chúa qua sự nhận thức của tâm thần.

Thưa Cha, dựa theo cách nói "luật pháp của Môi-se" với ý nghĩa luật pháp của Đức Chúa Trời được Môi-se ghi chép lại, mà con hiểu câu "luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus" là luật pháp của Thiên Chúa được Đức Thánh Linh ghi chép vào trong tâm trí và tấm lòng những ai thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ (Hê-bơ-rơ 8:10, 10:16). Con hiểu danh hiệu "Đấng Thần Linh Sự Sống" có ý nghĩa nhấn mạnh đến sự Đức Thánh Linh là Đấng tái sinh những ai tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, và ban cho họ năng lực của Thiên Chúa để họ tiếp tục sống đúng ý Chúa, sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, khi con ngẫm nghĩ "những sự thuộc về Đấng Thần Linh" thì con nhớ đến bảy công vụ của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh, đó là: dẫn dắt, giảng dạy, cáo trách về sự phạm tội, an ủi, làm chứng, cầu thay, và ban ân tứ. Nên con hiểu rằng, nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh là để lòng suy ngẫm về bảy công vụ của Đức Thánh Linh và nương vào đó mà thực hành theo. Sự thực hành theo nghĩa là, Ngài đã dẫn dắt con sống theo mọi Lẽ Thật thì con cũng có bổn phận hướng dẫn anh chị em mới đến với Hội Thánh sống theo Lẽ Thật. Ngài đã giảng dạy cho con hiểu những điều sâu nhiệm trong Thánh Kinh, thì con cũng có bổn phận chia sẻ lại sự hiểu ấy cho các anh chị em của con. Ngài đã cáo trách con những lúc con lầm lỡ, phạm tội, thì con cũng cần cáo trách anh chị em con khi nhìn thấy họ lầm lỡ, giúp họ kịp ăn năn để không bị trật mất ẩn điển cứu rỗi. Ngài đã an ủi, khích lệ con trong những khi con gặp khó khăn, nghịch cảnh, thì con cũng cần dùng Lời Chúa an ủi, khích lệ các anh chị em của con khi họ gặp khó khăn và giúp đỡ họ một cách thực tế. Ngài đã làm chứng trong lòng con rằng con thật là con cái của Đức Chúa Trời, thì con cũng cần sống bày tỏ ra được bên ngoài nếp sống tin kính Chúa để giúp cho người khác nhìn thấy ân điển cứu rỗi của Chúa qua con. Ngài đã cầu thay cho con những khi con thấy mình quá yếu đuối trong xác thịt, cũng không biết phải cầu xin thế nào, thì con cũng cần nâng đỡ sự yếu đuối của các anh chị em con, hiệp lòng cùng họ dâng lời cầu thay lên Đức Chúa Trời. Ngài đã ban nhiều ân tứ cho con như chức vụ trưởng lão, kỹ năng lập trình nhu liệu và các kỹ năng khác, sức khỏe tốt, sở thích học tập… thì con phải hết lòng tận dụng những ân tứ Ngài ban để gầy dựng, phục vụ Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu "Thần trí của Thiên Chúa" là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, là sự hiểu biết về các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Trong sự sống theo thần trí, con nhận biết các điều răn, luật pháp của Chúa là thánh, công chính, và tốt lành, vì lòng con thấy bình an, vui thỏa khi sống theo Lời Chúa. "Thần trí của Đấng Christ" là sự hiểu biết trong tâm thần của Đấng Christ. "Có thần trí của Đấng Christ" sẽ giúp con dân Chúa hiểu được rằng điều tốt lành nhất cho loài người là vâng phục, thờ phượng, và chỉ phụng sự một mình Đức Chúa Trời mà thôi (Ma-thi-ơ 4:10, Lu-ca 4:8).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Được suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày cùng với các anh chị em trong Hội Thánh là niềm vui mới trong cuộc sống của con. Con cảm tạ Cha đã cảm động lòng người chăn lập ra linh vụ này. Nguyện rằng linh vụ này giúp các anh chị em con và bản thân con được gần gũi Chúa càng hơn. Nguyện rằng Lời Chúa cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
24/03/2023


Vũ Triệu Hùng
25/03/2023 00:13

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại
.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 8:1-11.

Lạy Cha, con hiểu “không bước theo xác thịt” là không sống nếp sống theo ham muốn của xác thịt. Sống theo xác thịt là nếp sống của con người cũ.

Con hiểu "bước theo thần trí" là sống nếp sống theo sự hiểu biết của tâm thần về Thiên Chúa, về Lời của Ngài. Bước theo thần trí là nếp sống của con người mới.

Con hiểu, một người sau khi tin nhận Chúa và thật sự được ở trong Chúa, đó là những người luôn sống nếp sống vâng giữ Lời Ngài, thì chẳng còn án phạt nào dành cho họ. Còn những người tin nhận Chúa, nhưng vẫn muốn sống theo sự ham muốn xác thịt, theo ý riêng, thì họ không được ở trong Chúa và án phạt vẫn dành cho họ, thậm chí còn nặng hơn người không tin.

Lạy Cha, thần trí là sự hiểu biết của tâm thần về thế giới thuộc linh. Thần trí của Đấng Christ là sự hiểu biết của Đấng Christ về Đấng đã sai mình, là Đức Chúa Trời. Vậy nên, con hiểu thần trí của Đấng Christ chính là thần trí của sự vâng phục. Vì Đấng Christ đến thế gian để làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đã sống vâng giữ các điều răn, luật pháp, chịu khổ, chịu nhục và chịu chết trên thập tự giá để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời.

Con hiếu “nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” nghĩa là nếu họ không có thần trí của sự vâng phục như Đấng Christ, thì họ không phải là chiên của Ngài. Vì một người không có thần trí vâng phục sẽ không thể vâng giữ các điều răn, không có lòng chịu khổ, chịu bắt bớ và thậm chí chịu chết. Họ sẽ sớm lui đi trong đức tin khi có hoạn nạn, thử thách và cuối cùng bị chặt ra khỏi Đức Chúa Jesus Christ.

Cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện con luôn bước đi theo thần trí và sống đời sống vâng phục như Chúa Jesus yêu dấu của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
24/03/2023


Trần Thị Thu Hương
25/03/2023 11:59

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 8:1-11 như dưới đây:

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban Con Một của Ngài xuống thế làm người chịu chết cho tội lỗi của con người trong đó có con. Con cảm tạ ơn thương xót của Ngài đã cho con có cơ hội biết đến Ngài, tin nhận Đấng Christ và được cứu. Để ngày nay, con không bước theo xác thịt, là những sự bên trong con người cũ, mà quyết tâm bước theo sự soi dẫn của Chúa trong thần trí của mình. Giờ đây, con chẳng còn là con người xác thịt nữa mà là con người thuộc linh, chăm về những sự ở trên cao. Những sự thuộc về xác thịt là tham lam, dối trá, hình tượng, tà dâm, ô uế, mọi sự xấc xược... Những sự ở trên cao là chăm học biết Lời Chúa để áp dụng vào đời sống thực tế của mình, chuẩn bị cho mình chiếc áo sáng láng vinh quang để mặc trong Tiệc Cưới Chiên Con. Con cảm tạ Đức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi cho con người tự do lựa chọn chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho họ hay là chọn sống theo ý riêng mình. Hoặc là thuộc về Chúa, nghịch lại thế gian. Hoặc là thuộc về thế gian, chết trong tội lỗi mình, đời đời xa cách Chúa. Khi chúng con được giải cứu khỏi án phạt và nô lệ của tội lỗi thì chúng con được năng lực và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua thần trí, qua Hội Thánh để chúng con biết cách sống sao có kết quả đẹp lòng Ngài. Dù chúng con còn đang trong thân thể xác thịt của đời này nhưng chúng con hướng lòng trông đợi ngày được Chúa biến hoá thân thể xác thịt của chúng con được vinh quang, sẽ không còn nước mắt khổ đau mà mãi được phước hạnh nơi nhà Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Lan
25/03/2023 22:30

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính lạy Cha, con tạ ơn Cha, hôm qua và nay, con được suy ngẫm Rô-ma 8:1-11.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã bày tỏ cho con lẽ thật trong Rô-ma 8:1-2, đọc đi đọc lại con thấy con thật hạnh phúc khi được là con cái của Ngài, được ở trong ân điển cứu rỗi của Cha.

Thưa Cha, con ấn tượng và vui thoả nhiều hơn trong chi tiết ở câu 3: Luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt. Quan sát thực tế, con nhận thấy quả là như vậy. Loài người luôn có xu hướng làm trái Điều Răn Luật Pháp Chúa, dẫu đôi lúc có tỏ ra làm theo một số điều lệ trong luật pháp, nhưng làm không trọn, đa phần đều làm qua loa, làm lấy lệ, cho khỏi bị luật pháp xử phạt, hoặc vì bị áp chế mà làm, không bởi tự nguyện, không làm bởi lòng yêu mến luật pháp; cũng không phải vì gớm ghét tội, khao khát sự thánh khiết mà chọn không phạm luật.

Con hiểu luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus; luật pháp của sự tội lỗi và sự chết nói ở câu 2, đều là luật pháp do Thiên Chúa mà ra. Gọi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết, là vì: Tội lỗi luôn nghịch lại các điều răn, vì thế mà luật pháp ra bất lực, dẫn đến sự chết.

Con hiểu trong luật pháp của sự tội lỗi và sự chết, không có sự sống của Đấng Christ, không có năng lực của Đấng Thần Linh, không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để giúp cho sự yếu đuối trong xác thịt chiến thắng tội lỗi. Luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống thì có sự hiện diện, ban ơn, giúp sức của Chúa.

Thưa Cha, con cũng rất thích và vui thoả khi đọc: “Sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta” được nói đến ở câu 4. Qua đó, Chúa cho con hiểu hơn về sự công chính của luật pháp Ngài: Tội lỗi phải bị hình phạt. Khi con chọn vâng phục luật pháp nhờ ơn và sức Chúa, là con đã làm trọn sự công chính của luật pháp.

Rô-ma 8:5-11 Chúa khuyên dạy con cần sống theo thần trí, không sống trong xác thịt. Vì theo xác thịt dẫn con đến sự chết; theo thần trí mang lại cho con sự sống đời đời với Chúa.

Rô-ma 8:7 dạy con cần sống theo thần trí từ trong suy nghĩ, tức là mọi suy nghĩ của con luôn phải đúng với các điều răn Chúa dạy.

Con hiểu suy nghĩ theo xác thịt không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được ở câu 7, nghĩa là: Khi con suy nghĩ những điều nghịch lại các điều răn Chúa khuyên dạy, là con không vâng phục luật pháp của Ngài và đương nhiên con đã không thể vâng phục khi con cứ ở lại trong suy nghĩ xác thịt như vậy.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con.

Con kính xin Cha giúp con sống theo thần trí, từ trong suy nghĩ đến việc làm. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
25/03/20


Phạm Trịnh Minh Anh
26/03/2023 00:50

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được có thời giờ yên tĩnh suy ngẫm Lời của Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, soi dẫn con trong khi con suy ngẫm những Lời trong Rô-ma 8:1-11. Con cảm tạ Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì Lời Ngài nhiều nơi nhắc đi nhắc lại cho con nhớ rằng “chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus”. Qua Rô-ma 8:1 cho con biết rằng người ở trong Đấng Christ, là người mà đời sống họ không chiều theo ham muốn của xác thịt, nhưng trong mọi sự họ làm theo những sự dẫn dắt của thần trí, tức là làm theo sự nhận thức của tâm thần, là thân thể thiêng liêng đã được Đấng Christ tái sinh.

Thưa Cha, con học được rằng “Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (Rô-ma 8:9b). Vậy nên người thuộc về Đấng Christ sẽ cùng thần trí với Đấng Christ là thần trí của Thiên Chúa ở trong họ. Bởi thần trí Thiên Chúa mà con có sự hiểu biết thế nào là công bình, thánh sạch. Trước khi trở về với Lẽ Thật, nhiều lúc con đã nghĩ rằng con sống cũng tốt, trong con cũng có sự công bình, thì giờ đây con biết rõ cái “cũng tốt” ấy chỉ lừa gạt con, để dẫn con đến sự hư mất đời đời mà thôi. Thần trí của Thiên Chúa giúp con nhận biết về tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa là như thế nào. Đấng Christ dạy con biết con cần phải trở nên giống Ngài mỗi ngày một nhiều hơn là như thế nào.

Con học được rằng “Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.” (I Giăng 2:6). Cảm tạ Chúa đã đến và để lại cho con một gương để con noi theo dấu chân Ngài. Con xét thấy rằng con vẫn còn ở quá xa tiêu chuẩn mà Ngài muốn con đạt đến Chúa ơi. Xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con, cảm tạ Chúa vì Ngài đã từ bỏ thể trạng Thiên Chúa để mang lấy xác thịt yếu đuối của loài người chúng con, nhưng Ngài đã thắng thế gian rồi, nên con được khích lệ rằng nếu con cứ theo Ngài thì con sẽ được thắng.

Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã chết vì cớ tội lỗi con, nguyện con luôn vâng phục Ngài trong mọi điều Ngài truyền cho con, để con được Ngài ở cùng con luôn cho đến tận thế. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban năng lực cho con, nguyện con luôn biết nhờ năng lực Ngài ban, để sống đời sống con đắc thắng, không làm Ngài buồn lòng vì con. Nguyện thân thể sẽ chết này của con được Ngài làm sống lại trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/03/2023


Nguyễn Xuân Bắc
26/03/2023 08:28

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Ngài đã tiếp tục dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:1-11 con hiểu như sau:

Rô-ma 8:1-11
1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Thưa Cha, con hiểu rằng những con dâng của Ngài không bước theo xác thịt là những sự ưa muốn của xác thịt: lòng ham muốn khoái lạc, lừa dối để được điều gì đó, thu lợi cho chính mình, nghịch lại với Điều Răn của Thiên Chúa. Nhưng bước theo thần trí là tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và bởi năng lực của Đấng Thần Linh mà giữ trọn Các Điều Răn của Thiên Chúa, yêu thương người lân cận như chính mình. Sự suy nghĩ làm theo xác thịt thì dẫn đến sự chết, nghịch lại Thiên Chúa, không đẹp lòng Thiên Chúa, sống và làm theo thần trí thì được ban cho sự sống và bình an.

Thưa Cha, bởi Đấng Thần Linh làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ kẻ chết, thì cũng bởi Đấng Thần Linh ở trong con dân của Ngài, Đấng ấy sẽ làm cho sống lại thân thể xác thịt những con dân của Ngài và được sống đời đời.

Thưa Cha, từ khi con được Ngài tha tội và được Ngài bày tỏ đường lối của Ngài, và bởi năng lực của Chúa ban cho mà con sống được theo Lời của Ngài. Thưa Cha, trong thế gian có những lối sống khác nhau và con người đã tìm những phương cách khác nhau để tìm sự cứu rỗi nhưng Lời Ngài đã phán chẳng có sự cứu rỗi nào khác ngoài Đấng Christ:

Công Vụ các sứ đồ 4:12
Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.”

Cảm tạ ơn Cha, nay con được sống bởi ân điển của Ngài, bởi năng lực của Ngài mà con đắc thắng được những tội lỗi, cai trị bản tính xác thịt bắt nó phải phục theo thần trí của Ngài, tức là dựa trên Các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
26/03/2023


Đồng Thị Nghĩa
26/03/2023 15:48

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài ban ơn dạy dỗ con những điều sau, khi con đọc Rô-ma 8:1-11:

Hậu quả của tội lỗi là sự chết, lẽ ra mỗi người trên thế gian này trong đời này không ai còn có thể được tương giao với Thiên Chúa, còn trong đời sau thì mãi mãi ở nơi hỏa ngục. Nhưng nhờ sự cứu rỗi của Chúa Jesus mà những người tin Ngài được tha thứ hết mọi tội lỗi, họ không còn phải chịu bất cứ một án phạt nào cho tội lỗi họ đã làm ra.

Ai bước đi theo thần trí nghĩa là ai sống theo sự hiểu biết mà Chúa đã ban cho mình, thì người đó là những người ở trong Đấng Christ. Chúa không chỉ tha thứ tội lỗi cho những người như vậy mà Ngài còn ban năng lực của Ngài cho họ. Khi họ muốn sống đẹp lòng Chúa thì Đức Thánh Linh ban cho họ có năng lực để làm được điều họ muốn.

Luật pháp của Chúa là tốt đẹp, nhưng vì xác thịt của loài người yếu đuối nên đã không làm trọn được luật pháp. Nhưng qua sự chết chuộc tội của Chúa Jesus thì nan đề này đã được giải quyết. Loài người có thể nương cậy vào sức Chúa để chiến thắng tội lỗi, để làm ra những việc lành đẹp lòng Chúa.

Người không ở trong Chúa thì chắc chắn sẽ chết đời đời. Nhưng người ở trong Chúa rồi vẫn luôn có tự do lựa chọn: tiếp tục sống theo thần trí của Chúa Jesus hay sống theo xác thịt. Lựa chọn sống như thế nào thì nhận lãnh kết quả tương ứng. Sống theo xác thịt thì chết, sống theo sự hiểu biết Chúa đã ban cho mình thì sống, và sự sống có được đó luôn là bình an, hạnh phúc một cách tuyệt vời mà không từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả, chỉ khi một người tự trải qua mới có thể hiểu được qua sự cảm nhận của chính mình.

Thưa Cha, con tin rằng thần trí của Đấng Christ ở trong con. Con tin rằng một ngày không xa, Chúa Jesus sẽ đến đón con lên thiên đàng; giây phút ấy, thân thể cũ của con sẽ bị làm chết và thân thể mới kỳ diệu lạ lùng sẽ thay vào đó, sự việc này sẽ xảy ra chỉ trong tích tắc. Hoặc nếu như Chúa cho phép con qua đời trước khi Chúa đến thì linh hồn và tâm thần của con sẽ về ngay bên Chúa, còn thân thể xác thịt của con sẽ được sống lại vinh quang trong ngày Đấng Christ đến đón Hội Thánh lên thiên đàng. Sự biến đổi thân thể của con là do Đấng Thần Linh trực tiếp làm.

Thưa Cha, con hiểu là khi chúng con còn ở trong thân thể xác thịt này ngày nào, thì ngày đó những suy nghĩ thuộc về xác thịt vẫn có nảy sinh trong chúng con. Chúng con chưa phạm tội khi những điều xấu đó vừa xuất hiện, những suy nghĩ đó không đẹp lòng Chúa và lúc đó chúng là sự cám dỗ. Nếu chúng con cứ tiếp tục suy nghĩ theo hướng xấu đó, thì chúng con bắt đầu phạm tội và dần dần sự phạm tội sẽ thể hiện ra thành hành động. Ngay khi suy nghĩ xấu xuất hiện, chúng con cần phải vận dụng thần trí để suy luận, để gạt bỏ những suy nghĩ xấu. Chúng con phải quản trị thân thể mình để nó không tiếp tục suy nghĩ theo xác thịt nữa, càng không được hành động theo xác thịt. Đó chính là một nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho chúng con: nhiệm vụ quản trị lấy mình. Nhiệm vụ này mọi người tin Chúa đều phải làm tốt, ngay kể cả Sứ Đồ Phao-lô là người đã giảng dạy cho mọi người về Chúa thì cũng cần phải quản trị lấy xác thịt của mình, như ông đã bày tỏ trong I Cô-rinh-tô 9:27:

"Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ."

Chỉ khi chúng con có thể quản trị lấy mình thì mai này mới có thể cùng với Đấng Christ cai trị mọi cơ nghiệp của Thiên Chúa. Con cầu xin Chúa giúp con để con làm tốt nhiệm vụ này, để con luôn sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
26/03/2023


Huỳnh Christian Anh
26/03/2023 19:30

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Đời Đời là Chúa Bình An! Giờ phút này đây, con dâng lời cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra với con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con được tiếp tục học Lời Cha trong Rô-ma 8: 1-11.

Thưa Cha, con cầu xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con có thể hiểu đúng ý nghĩa mà Cha muốn dạy con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Con xin được ghi lại sự hiểu của con:

Thưa Cha, con hiểu rằng, một người đã thật lòng ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó được ở trong Đấng Christ Jesus. Người ở trong Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn {của nó} trên thập tự giá rồi. Vì vậy, người đó không còn để cho sự ham muốn của xác thịt dẫn dắt mà để cho sự vâng phục của thần trí dẫn dắt. Vì vậy mà không còn án phạt nào cho người ở trong Đấng Christ Jesus.

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng ban sự cứu rỗi cho con, cảm tạ Đức Chúa Jesus là Đấng đã gánh thay tội lỗi cho con, cảm tạ Đức Thánh Linh đã giải bày về Cha cho con và ban cho con năng lực để giờ đây con có thể bước đi trong thần trí của sự vâng phục. Thưa Cha, con hiểu bước đi theo thần trí hướng con đến tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự từ ái, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

Cầu xin Đức Thánh Linh vẫn luôn thánh hóa con để con mỗi ngày một trọn lành trong mắt Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục ban năng lực cho con để con cứ mãi bước đi theo thần trí và kết nhiều quả lành trong nhà Chúa. Cầu xin tình yêu, ân điển cùng sự thương xót của Cha cứ ở mãi trong con cho đến đời đời. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
26/03/2023 


Bùi Quốc Huy
27/03/2023 13:56

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 8:1-11 như sau:

Con hiểu rằng những ai ở trong Đấng Christ thì được thoát khỏi hình phạt của tội lỗi vì Đấng Christ đã gánh thay hình phạt cho mọi người.

Con hiểu rằng khi chúng con đã tin Chúa rồi thì chúng con không được sống theo con người xác thịt nữa, mà chúng con phải sống theo thần trí Chúa ban.
Sống theo xác thịt nghĩa là tham muốn những sự thuộc về đất như: kiêu ngạo, tham lam, tà dâm, giết người, thờ thần tượng...
Sống theo thần trí của Chúa nghĩa là yêu thích, làm theo những gì thuộc về trời như: thánh khiết, công chính, yêu thương.

Con hiểu rằng khi con dân Chúa được ở trong Đấng Christ, thì linh hồn và tâm thần của họ được Chúa đổi nên mới, còn thân thể xác thịt vẫn phải chết vì bệnh tật, già yếu.... Khi Đấng Christ trở lại, những ai thật sự ở trong Ngài, thân thể xác thịt của họ được sống lại, bất tử và kết hiệp làm một với linh hồn và tâm thần.

Con cảm tạ Chúa vì con không còn sống theo bản tính xác thịt nữa mà con đang sống theo thần trí của Chúa ban. Con luôn háo hức mong chờ ngày trở lại của Đấng Christ để con được kết hiệp làm một với Ngài, được đồng trị với Ngài trong Vương Quốc Trời.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con đi hết cuộc hành trình về nhà Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
27/03/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
01/04/2023 20:13

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội, sức khỏe để được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài soi sáng cho con.

Thưa Cha! Con hiểu ý nghĩa của phân đoạn Thánh Kinh trên đây nói về một người đã hoàn toàn thuộc về Chúa và người ấy là con dân thật sự của Chúa. Vì phải là con dân chân thật của Chúa thì người ấy mới có thể ở trong Đấng Christ. Người ấy mới là người bước đi theo thần trí.

Con hiểu thần trí là những sự hiểu biết, nhận biết về những sự thiêng liêng trong tâm thần của chúng con. Thần trí còn là những sự nhận biết đến từ Thiên Chúa, hướng tới những sự gì thuộc về Thiên Chúa.

Con hiểu những người bước theo thần trí là sống và làm theo những sự dẫn dắt, soi dẫn, dạy dỗ của Thiên Chúa qua tâm thần và qua Thánh Kinh. Người ấy sống theo Thánh Kinh, sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa và hướng lòng về những sự còn lại đến đời đời.

Con hiểu xác thịt là những sự thuộc về thế gian này mà mắt chúng con nhìn thấy được. Xác thịt là những vinh hoa tạm bợ, những hư vinh và hư không. Xác thịt rồi sẽ qua đi, thân thể của chúng con đây cũng là xác thịt ra từ bụi của đất rồi cũng sẽ trở về bụi đất.

Con hiểu một người ở trong Đấng Christ Jesus là người ấy hướng về những sự ở trên trời chứ không hướng về những sự ở dưới đất. Không bước đi theo xác thịt có nghĩa là đời sống không chú trọng về những vật chất ở thế gian này, hay là ham mến những thú vui, những tội lỗi ở trong thế gian này.

Thưa Cha! Để con có thể sống theo thần trí thì con cần phải từ bỏ đi bản ngã cũ xác thịt của mình, những ham mến đời này mà con phải hết lòng kính sợ Thiên Chúa, yêu kính Ngài, sống theo điều răn luật pháp của Ngài và phải có sự tương giao mật thiết với Ngài. Để sống theo thần trí thì con luôn phải biết cầu hỏi Ngài, làm việc gì cũng dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa mà nhận định hay quyết định.

Con tin rằng, những gì con hướng về Vương Quốc Trời là con đang sống theo thần trí và những điều đó sẽ còn lại đến đời đời. Còn xác thịt thì chỉ dẫn đến sự chết và hư mất đời đời.

Con tin rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ làm cho con sống lại và được sống đời đời bên Chúa, vinh quang bất tử. Con chờ ngày thân thể này được biến hóa cách siêu nhiên để được gặp Chúa.

Nguyện bài học hôm nay là hy vọng là sức mạnh và là năng lực cho con để con luôn biết sống theo thần trí mà không sống theo xác thịt. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh


Lê Minh Dương
02/04/2023 11:28

Rô-ma 8:1-11 Sống Theo Thần Trí

1 Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng bước theo thần trí.
2 Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.
3 Vì luật pháp bất lực trong sự nó yếu đuối bởi xác thịt, nên Đức Chúa Trời đã sai chính Con của Ngài trong hình thể của xác thịt tội lỗi vào trong thế gian, rồi Ngài vì tội lỗi mà tuyên án tội lỗi trong xác thịt.
4 Nhờ đó sự công chính của luật pháp được làm trọn trong chúng ta, là những người chẳng bước đi theo xác thịt, nhưng bước đi theo thần trí.
5 Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh.
6 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.
7 Vì sự suy nghĩ theo xác thịt nghịch lại Thiên Chúa, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và cũng không thể phục được.
8 Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa.
9 Nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí, nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em. Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong các anh chị em, thì thân thể thật sự chết vì tội lỗi mà tâm thần thì sống bởi sự công chính.
11 Nếu Đấng Thần Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ trong những kẻ chết, ở trong các anh chị em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong những kẻ chết cũng sẽ nhờ Đấng Thần Linh của Ngài ở trong các anh chị em, khiến cho những thân thể sẽ chết của các anh chị em được sống lại.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong Rô-ma 8:1-11. Con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con suy nghĩ đến sự "suy nghĩ" được đề cập đến trong câu 5,6,7. Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa, thì mục đích đời sống họ cũng thay đổi. Mỗi mục tiêu dù lớn dù nhỏ thì mỗi mục tiêu của họ luôn hướng về Đấng Christ, Đấng đã chết thay cho họ.

Thưa Cha, con nhớ đến câu nói: "Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen". Một người thật lòng ăn năn tội, thì điều thay đổi đầu tiên là phải từ chính suy nghĩ của họ. "Để đúng thì phải suy nghĩ đúng", ông Tozer nói rất phải. Để một người sống đẹp lòng Chúa, thì mọi suy nghĩ của họ cũng phải theo ý muốn của Thiên Chúa. Theo lẽ tự nhiên, đã suy nghĩ đúng thì hành động cũng đúng. 

Thưa Cha, có khi nào một người thật lòng tin nhận Chúa, thì họ sẽ luôn suy nghĩ theo thần trí? Thưa Cha, con không biết loài chúng con có ai từ khi tiếp nhận Chúa mà luôn suy nghĩ theo thần trí không, nhưng con biết có Chúa Jesus luôn suy nghĩ theo thần trí. Ngài sống trên đất này luôn vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Và để chúng con trọn vẹn như Chúa Jesus thì chúng con phải để Đấng Christ trong chúng con, để Ngài làm chủ đời sống của chúng con.

"Ta là gốc nho, các ngươi {là} những nhánh nho. {Ai} cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy {thì} người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, {các ngươi} chẳng có thể làm được điều gì." (Giăng 15:5).

Thưa Cha, chúng con phải ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong chúng con thì chúng con sẽ sinh ra lắm trái, mà trong đó những suy nghĩ của chúng được Chúa thánh hoá, nên chúng con luôn biết suy nghĩ theo thần trí. 

Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi làm việc gì dòng suy nghĩ chúng con phải đi trước rồi mới hành động. Vì thế chúng con có thời gian để suy nghĩ đúng hay sai, làm hay không nên làm. Mà đã biết đúng sai mà chúng con lại chọn làm điều sai thì chúng con thật nhẫn tâm với Chúa, thật vô tâm với Ngài. Con có nghĩ đến trường hợp một người giận quá mà phát ra lời nói ngay thì trường hợp đó họ đã hoàn toàn không muốn suy nghĩ mà hành động theo lý trí, theo cảm xúc của họ. Trong lúc nóng giận con nghĩ điều suy nghĩ tốt nhất đó là, "hãy chậm nói, chậm giận" (Gia-cơ 1:19).

Thưa Cha, con hiểu rằng thư Rô-ma là Phao-lô viết cho con dân Chúa tại thành Rô-ma, nhưng ông nói ở trong câu 8:

"Vậy, những kẻ ở trong xác thịt thì không thể được đẹp lòng Thiên Chúa."

Câu này con hiểu rằng, ông nói đến những người tin Chúa thật lòng, nhưng vì lý do nào đó mà họ chìu theo những suy nghĩ xác thịt mà hành động theo xác thịt, vì điều đó không thể đẹp lòng Thiên Chúa, và dẫn đến sự chết.

Thưa Cha, để suy nghĩ theo thần trí, chúng con phải để Đấng Christ sống trong chúng con, và chúng con chết đi thì chúng con sẽ luôn suy nghĩ theo thần trí. Nguyện xin Ngài giúp con luôn chết đi con người cũ, để con luôn bước đi theo thần trí của Đấng Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
02/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ