Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Hôm nay, ngày 08/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 9:7-10.

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.
8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Đức Thánh Linh chỉ ra điều này" là chỉ ra cho tác giả thư Hê-bơ-rơ hay chỉ ra cho toàn thể con dân Chúa (câu 8)?
2. "Lối vào Nơi Rất Thánh" tiêu biểu cho điều gì (câu 8)?
3. Điều gì là "hình bóng cho thời hiện tại" (câu 9)?
4. Thế nào là "trọn vẹn về tâm thức" (câu 9)?
5. "Kỳ sửa đổi" là khi nào? Sửa đổi điều gì? Sửa đổi như thế nào (câu 10)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết mình là một trong các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và được vào Nơi Rất Thánh bất cứ lúc nào?
2. Bạn có hiểu thế nào là vào Nơi Rất Thánh? Vào đó để làm gì?
3. Bạn có tận dụng đặc quyền được vào Nơi Rất Thánh?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0901-10-den-tam-tren-dat/

Có 13 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
08/04/2024 22:09

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày nữa được bình an. Gia đình chúng con được vui chơi cùng nhau vào buổi tối khi các con kết thúc việc học hành thật vui thoả và phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Cha vì qua mỗi lần chúng con học Lời Chúa cùng con cái mình buổi tối, chúng con nhận được sự vui mừng vì sự hiểu biết Lẽ Thật và những điều sâu nhiệm trong Lẽ Thật của các con chúng con. Dù không diễn tả trôi chảy nhưng qua việc học và trao đổi, chúng con biết Ngài đã dạy dỗ con cái chúng con qua việc trung tín các buổi nhóm Thiếu Niên, Thiếu Nhi và các buổi học mỗi tối cùng gia đình. Nguyện xin Ngài ban ơn, giúp gia đình chúng con luôn được sống trong tình yêu thương, sự hiệp một và đặc biệt là sự phước hạnh, vui thoả trong đời sống mỗi ngày của chúng con. Nếu không có Ngài, chúng con sẽ không thể có sự phước hạnh trọn vẹn đó. Giờ đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 9:7-10 qua sự suy ngẫm Lời Ngài, xin Ngài dạy dỗ chúng con.

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Câu 7: Chúng con hiểu rằng, phần thứ nhì của Đền Tạm là Nơi Chí Thánh, nơi mà mỗi năm một lần thầy tế lễ cả đi vào để làm lễ chuộc tội. Thầy tế lễ thượng phẩm phải dâng máu của bò đực và dê làm lễ chuộc tội cho chính mình và cho tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.

Câu 8-9: Chúng con hiểu đây là điều mà tác giả thư Hê-bơ-rơ khẳng định là Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho mình điều này. Rằng lối vào Nơi Rất Thánh trong Đền Tạm tượng trưng cho một thực tế quan trọng trong giao ước mới và các nghi lễ trong Đền Tạm không thể mang lại sự trọn vẹn về tâm thức cho người phụng sự. Hệ thống thờ phượng trong Đền Tạm, bao gồm lối vào Nơi Rất Thánh, là hình bóng cho những điều sẽ xảy ra trong giao ước mới. Trong giao ước mới, qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, con người có thể đến gần Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và được thanh tẩy hoàn toàn khỏi tội lỗi.

10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Câu 10: Chúng con hiểu tác giả muốn giải thích về hệ thống luật pháp cũ trong Đền Tạm tập trung vào những hành động và nghi lễ bên ngoài, chứ không tập trung vào sự thay đổi tâm linh bên trong của con người. Hệ thống luật pháp cũ không thể giải quyết vấn đề tội lỗi của con người và mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người. Hệ thống luật pháp cũ trong Đền Tạm là hình bóng cho những điều tốt hơn sẽ đến trong giao ước mới, khi Đức Chúa Jesus Christ đến và mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người qua sự chết chuộc tội của chính thân thể vô tội của Ngài.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên và chủ đề về ý nghĩa đền tạm trên đất làm hình bóng của giao ước mới mà Đấng Christ đã hoàn thành để chuộc tội lỗi của nhân loại, trong đó có chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì lòng nhân từ, thương xót và tình yêu vô bờ bến mà Đức Chúa Trời đã sai Con Một của mình xuống thế gian, nhập thể làm người, sống một đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương và rồi chính Con Một của Đức Chúa Trời đã dâng thân thể mình làm của lễ chuộc tội lỗi cho chúng con. Làm Đấng Trung Bảo giữa loài người với Đức Chúa Trời và thanh tẩy, tha thứ mọi tội lỗi mà chúng con gây ra để giúp chúng con đến với Ngôi Ân Điển, nhận lãnh sự sống lại và sự sống đời đời. Nguyện xin Chúa luôn giúp chúng con trung tín trong đức tin cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
09/04/2024 16:34

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Nhưng theo quy định thì thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần đi vào nơi thứ nhì, là nơi Rất Thánh, chẳng thế không mang theo máu của sinh tế, dâng lên Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho chính mình và dân sự của Ngài thời đó. Cũng như thầy lễ tế xưa kia được chọn ra giữa vòng dân sự, thì ngày nay, chúng con là những thầy tế lễ, mà trước hết, chúng con dâng thân thể và tâm linh lên Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chính mình, và sau đó mới dâng lời cầu thay cho anh chị em cùng Cha, cho các nan đề, nhu cầu của Hội Thánh, và cho mọi người.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.

Đức Thánh Linh chỉ ra cho tác giả Hê-bơ-rơ cũng như cho tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại về những điều luật, nghi thức phụng sự Đức Chúa Trời rằng, lối vào nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng đó, cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành chức vụ của mình trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng đó, là hình bóng cho thời kỳ Giao Ước mới, và theo đó, những sự dâng hiến lễ vật và sinh tế không thể làm cho thầy tế lễ thượng phẩm được trọn vẹn trong việc phụng sự Đức Chúa Trời về lương tâm, bởi tội lỗi của họ chưa được hoàn toàn thánh sạch. Chỉ có Giao Ước mới qua sự chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì bức màn phân cách giữa nơi thánh và nơi Rất Thánh mới được mở ra, cho mỗi thầy tế lễ đều được tự do đến gần Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài.

10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Mà sự phụng sự Đức Chúa Trời bằng những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra chỉ là trọn vẹn về hình thức, cho đến thời kỳ Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để làm trọn Giao Ước mới trên nền tảng của Giao Ước cũ. Từ khi Đức Chúa Jesus Christ đại diện cho Đức Chúa Trời thiết lập Giao Ước mới với loài người qua mười một môn đồ thuộc dân I-sơ-ra-ên, thì con dân Chúa không cần đến các điều luật của Giao Ước cũ, bởi Đức Chú Jesus Christ đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn cho đến đời đời tại nơi Đền Thờ do Thiên Chúa lập nên ở trên trời. Và mỗi chúng con đều là thầy tế lễ, là Đền Thờ của Thiên Chúa, và là của lễ sống và thánh dâng lên Ngài qua những việc làm đẹp ý Ngài.

Kính lạy Chúa!

Qua bài học thứ nhì về Đền Tạm của Đức Chúa Trời tên đất, con học biết rõ ý nghĩa về nơi Thánh và nơi Rất Thánh trong Đền Tạm, biết mình là một trong các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và được tự do vào nơi Rất Thánh bất cứ lúc nào, để được tương Giao với Ngài trong lời cầu nguyện.

Con nguyện luôn được xứng đáng tận dụng đặc quyền được vào nơi Rất Thánh của Thiên Chúa trong những ngày Ngài còn đặt để con nơi thế gian này, và có sự trông cậy được phụng sự Ngài trong nơi Rất Thánh ở trên trời cho đến đời đời. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

08/4/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
11/04/2024 22:13

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ con một ngày bình an trong Ngài, ban cho con thời gian, sức khỏe, phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng và dẫn dắt con trong sự suy ngẫm. Con cảm tạ Đức Thánh Linh!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 9:7-10.

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Thưa Cha, con hiểu rằng các thầy tế lễ chỉ phụng sự Chúa trong Nơi Thánh, chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được mỗi năm một lần đi vào Nơi Rất Thánh, trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội, để dâng máu của bò con đực và dê đực, làm của lễ chuộc tội cho chính mình, và toàn dân I-sơ-ra-ên.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Thưa Cha, con hiểu "lối vào Nơi Rất Thánh" tiêu biểu cho con đường đến gần Đức Chúa Trời. Trong Thời Cựu Ước, dù Đức Chúa Trời vẫn ngự giữa dân sự của Ngài trong Nơi Rất Thánh, nhưng giữa nơi ấy và Nơi Thánh bị ngăn bởi một tấm màn. Lối vào Nơi Rất Thánh chỉ dành cho thầy tế lễ thượng phẩm, và người cũng chỉ được đi vào đó mỗi năm một lần mà thôi.

Dù là tuyển dân, nhưng dân I-sơ-ra-ên cũng không được tự do đến gần Đức Chúa Trời, vì cớ những tội lỗi của mình, bởi máu của sinh tế chuộc tội không thể khiến cho tội lỗi của họ được sạch hoàn toàn. Những sự dâng hiến lễ vật và sinh tế trong Cựu Ước chỉ là hình bóng cho thời hiện tại là Tân Ước, tiêu biểu cho các công việc của Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ có mạng sống và máu của Đấng Christ mới có năng lực rửa sạch mọi tội lỗi của loài người. Sự tái sinh của Ngài, ban cho những ai thuộc về Ngài năng lực để sống một đời sống mới trong sự thánh sạch. Họ được nên trọn vẹn về tâm thức, là sự được Đức Thánh Linh ban cho sự hiểu biết ngày càng hơn về Thiên Chúa trong thần trí .

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã qua tác giả thư Hê-bơ-ra chỉ ra cho chúng con biết rằng, lúc Đức Chúa Jesus trút hơi thở, hoàn tất chương trình cứu rỗi loài người, thì cái màn trong Đền Thờ đã bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới (Ma-thi-ơ 27:50-51, Mác 15:37-38), mở ra lối vào Nơi Rất Thánh, thì Đền Tạm thứ nhất đã không còn. Khi Đức Chúa Jesus Christ đến, Ngài đã sửa đổi những sự thiếu sót trong giao ước cũ, thiết lập một giao ước mới với loài người, mở ra một thời kỳ mới gọi là Tân Ước, thời kỳ của ân Điển. Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn đời đời ở trên trời, mạng sống và máu thánh của Ngài là của lễ đời đời chuộc mọi tội lỗi của loài người. Vì thế, ngày nay chúng con, là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, không cần một thầy tế lễ thượng phẩm theo ban A-rôn, cũng không cần Đền Tạm trên đất nữa. Mỗi con dân Chúa là một thầy tế lễ, phụng sự Chúa trong chính thân thể mình, là Đền Thờ của Thiên Chúa. Mỗi ngày hai bận sáng tối, con dân Chúa dâng lời cầu nguyện như thức hương thơm (Khải Huyền 5:8), và dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Đời sống đẹp lòng Chúa, tôn vinh Thiên Chúa, cùng những việc làm lành theo thánh ý Chúa, chính là của lễ tạ ơn mà mỗi chúng con dâng lên Ngài.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện Lời Cha thánh hóa con, ban cho con năng lực sống nếp sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Đấng Christ đã mở ra lối vào Nơi Rất Thánh, để linh hồn con được dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, nhận sự thương xót và ân điển của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dẫn dắt con vào mọi lẽ thật, ban cho con những sự hiểu biết về Thiên Chúa và Lời Chúa. Nguyện mọi sự vinh quang, tôn quý đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa từ nay cho đến đời đời, vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/04/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
13/04/2024 22:34

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được có thêm thì giờ học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa ban cho con được sự thỏa vui qua việc học Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.
8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Nơi Rất Thánh chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm được bước vào mỗi năm một lần trong đại lễ chuộc tội cho chính mình và toàn dân sự. Chẳng thể không đem máu là vì phải có sự đổ máu thì tội lỗi mới được tha. Khi Đức Chúa Jesus chưa chịu chết trên thập tự giá để gánh thay mọi tội lỗi cho toàn thể nhân loại thì loài người không thể vào trong Nơi Rất Thánh. Đền Tạm và mọi sự dâng sinh tế chuộc tội là hình bóng cho mục vụ của Đức Chúa Jesus Christ.

2. Sự dâng hiến các lễ vật và các con sinh tế làm hình bóng giúp cho loài người hiểu về hậu quả của tội lỗi, về sự chuộc tội. Tuy nhiên không giúp cho loài người được rửa sạch bản tính tội, không khiến cho loài người được đến gần với Đức Chúa Trời để được hiểu biết hơn về Ngài, nên không trọn vẹn. Vì vậy, đến kỳ sửa đổi là kỳ giao ước mới được thiết lập bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ, thì những người thật lòng tin nhận sự chết của Chúa Jesus sẽ được dạn dĩ vào trong Nơi Rất Thánh mà đến gần Ngai Thương Xót của Đức Chúa Trời. Vì máu của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội của những người thật lòng ăn năn và tin nhận. Đó là sự sửa đổi khiến giao ước mới trở nên trọn vẹn, cũng khiến cho loài người được trở nên trọn vẹn trước Chúa.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

Con cảm tạ Chúa vì nhờ vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà con được dạn dĩ đến gần với Đức Chúa Trời, trong danh của Đức Chúa Jesus mà con có thể tự do đến mà tương giao, cầu hỏi và trình dâng mọi điều cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Sự dạn dĩ, tự do mà con có được chẳng phải bởi con tài giỏi gì, mà ấy là nhờ vào sự thương xót của Chúa ban cho con mà con được đến gần Đức Chúa Trời. Xin cho con biết trân quý,  luôn ghi nhớ ân điển lớn lao này, để con luôn biết ơn Chúa, mà làm tròn bổn phận của một thầy tế lễ trong sự thờ phượng Chúa theo ý muốn của Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
13/4/2024

...


Trần Thị Thu Hương
15/04/2024 11:08

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời Kính Yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ Ngài là Đấng thương xót, chậm giận, giàu ơn. Con nguyện xin Chúa gìn giữ bảo vệ, chu cấp mọi sự cần dùng cho Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa cũng cho cuộc sống của con dân Chúa từ nay đến khi Chúa trở lại không quá khó khăn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí của con, chỉ dạy con để con được tương giao với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, con nguyện xin mang ách của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Câu 7: Con hiểu rằng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm phải vào Nơi Chí Thánh để dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình và dân sự. Đó là điều bắt buộc phải làm bởi vì đó là sự chỉ dạy của Chúa và vì con người mang bản tính tội, dù chưa làm ra tội nhưng cũng phạm tội trong suy nghĩ, lời nói, bởi vì chưa được rửa sạch bản tính tội, không được Đức Thánh Linh ban năng lực để gìn giữ mình.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Câu 8, câu 9, và câu 10: Con hiểu rằng, cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại thì việc dâng sinh tế như trong Cựu Ước không cần nữa, bởi sự dâng thân thể của Đấng Christ một lần là đủ cả. Tất cả những sự dâng lễ vật, sinh tế trong Cựu Ước, các lễ nghi khác trong đền thờ đều không cần thiết nữa vì khi Giao Ước Mới là trọn vẹn, bố sung cho Giao Ước Cũ. Cũng như việc xách nước bằng tay dưới giếng, nhưng từ khi có máy bơm nước bằng điện thì việc xách nước bằng tay không cần thiết nữa.

Con hiểu "lối vào Nơi Rất Thánh" là sự tương giao, gần gũi, mật thiết với Chúa như mặt đối mặt. Ngày nay con dân Chúa có phước hạnh rất lớn là được cầu nguyện đến với Chúa bất cứ lúc nào, được dâng trình mọi sự lên cho Ngài, được Ngài phán dạy qua tâm thần... Sự Chúa bày tỏ phán dạy cho một người có thể qua giấc mơ, khải tượng, qua anh chị em, qua những điều xảy đến xung quanh mình.... Nhất là được người chăn dẫn dắt, làm theo đảm bảo được giữ vững đức tin trong Chúa, là điều quan trọng nhất cho mỗi linh hồn.

Con cảm tạ Chúa vì nhiều năm qua con được sống trong tình yêu chân thật, bao la của Thiên Chúa qua các anh chị em trong Hội Thánh, có người chăn hướng dẫn mọi sự trong đời sống con. Những khó khăn, thử thách, mệt nhọc con chẳng đi một mình mà có Chúa, người chăn, anh chị em cạnh bên.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cầu xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong các việc Chúa giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Kim Loan Nguyen
17/04/2024 18:48

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an và con được có Lời của Ngài là Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng thuộc linh con. Giờ đây, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm của con trong Hê-bơ-rơ 9: 7-10. Đền Tạm Trên Đất – Phần 2.
Nguyện xin mọi lẽ thật của Lời Ngài thánh hóa, biến đổi, thêm sức và ban cho con sự bình an vui thỏa. Con xin cảm tạ ơn Cha.

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Câu 7: Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi năm một lần thầy tế lễ thượng phẩm là người đứng đầu trong các thầy tế lễ, sẽ vào nơi thứ nhì của Đền Tạm là Nơi Rất Thánh. Để dâng máu của con sinh tế làm của lễ chuộc tội cho bản thân họ và toàn dân sự của họ.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.

10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Câu 8,9 và 10: Thưa Cha! Con hiểu rằng vào thời Cựu Ước là thời của giao ước cũ. Mọi điều luật, cách thức dựng Đền Tạm, cách sắp xếp các vật dụng trong Đền Tạm cho đến các chức vụ thầy tế lễ, các nghi thức dâng con sinh tế làm của lễ chuộc tội, nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời đều là kiểu mẫu và hình bóng cho chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ ở thời Tân Ước. Bởi vì chỉ là nghi thức hình bóng, nên việc các thầy tế lễ dâng máu của con sinh tế bằng thú vật là không trọn vẹn, không thể rửa sạch mọi tội lỗi trong tâm thức là ý nghĩ, lương tâm của con dân Chúa.

Con xin cảm tạ ơn Chúa là khi con bắt đầu suy ngẫm bài học này, trong tâm trí con hiện lên sự việc vào thời điểm Đức Chúa Jesus Christ trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, thì bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai. Từ trước đến giờ con cứ nghĩ là dấu kỳ phép lạ xảy ra khi Con của Đức Chúa Trời đã chết vì nhân loại. Nhưng qua bài học này con đã hiểu được ý nghĩa của việc đó. Con hiểu được rằng, trước khi Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian và chết trên thập tự giá thì Giao Ước Cũ vẫn cứ tiếp tục được thực hiện. Để qua đó con dân Chúa thời Cựu Ước biết được hậu quả của tội lỗi, cách thức để có được sự chuộc tội, và họ thấy được sự từ ái lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho họ.

Nhưng khi "kỳ chuyển đổi" đến là lúc Đức Chúa Jesus Christ đến để chuyển đổi Giao Ước Cũ thành Giao Ước Mới, Ngài thiết lập và hoàn thành Giao Ước Mới giữa Đức Chúa Trời và loài người. Vào giây phút Ngài trút hơi thở cuối cùng, và hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại, thì cái màn trong Đền Thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới, đã mở ra "Lối vào Nơi Rất Thánh" cho con dân Chúa. Nghĩa là bất cứ ai thật lòng ăn năn tội tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì họ đã được Đức Chúa Cha tha hết mọi tội lỗi, được tái sinh lại, được tiến vào Nơi Rất Thánh để đến gần Thiên Chúa, được trực tiếp tương giao và tự do thờ phượng Ngài trong tâm thần. Điều mà trước đó con dân Chúa ở thời Cựu Ước chưa có được, bởi vì tội lỗi ngăn cách họ, không cho họ trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, chỉ có Đức Chúa Jesus Christ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn mới mở ra Lối đi vào Nơi Rất Thánh cho con dân Chúa, cũng chỉ có máu thánh của Ngài mới tẩy rửa sạch mọi tội lỗi và giúp cho những ai xưng nhận đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài, trở thành thầy tế lễ của Đức Chúa Trời mới có sự phụng sự trọn vẹn về lương tâm. Hiện nay chúng con đã có thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn là Đấng Christ, Ngài vẫn đang thi hành chức vụ trên Đền Thờ ở trên trời. Và mỗi chúng con là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, thì chúng con đã không cần thêm một thầy tế lễ thượng phẩm nào theo ban A-rôn, cũng không cần Đền Tạm do con người tự dựng nên ở trên đất nữa.

Vì thân thể chúng con là Đền Thờ của Ngài, mỗi ngày hai bận sớm tối chúng con cầu nguyện và dâng thân thể của chúng con là của lễ thánh và sống, là thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa. Mỗi việc lành chúng con làm một cách sốt sắng và hết lòng vâng theo mọi mệnh lệnh của Ngài là của lễ tạ ơn chúng con dâng lên Ngài.

Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho sự học hiểu ở bài học này. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn của chúng con, nhờ có Ngài mở Lối vào Nơi Rất Thánh mà chúng con mới được có cơ hội trực tiếp đến gần tương giao, thờ phượng Đức Chúa Trời. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban ơn thêm sức giúp con luôn trung tín trong chức vụ thầy tế lễ của con. Nguyện mọi việc lành con làm là của lễ tạ ơn đẹp lòng Ngài. Nguyện sự học hỏi Lời Chúa của lòng con đẹp ý Ngài. Con xin tạ ơn Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...

 


Nguyễn Thị Mơ
17/04/2024 21:38

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa cho phép sự đau yếu xảy ra trên thân thể xác thịt này để con biết yêu thương và cảm thông càng hơn với những anh chị em cũng đang đối diện với những sự đau yếu bệnh tật, cho con thấy đời người thật mong manh dường bao và cuộc đời chúng con có Ngài thật phước hạnh biết là dường nào. Con cảm tạ ơn Chúa vì thân thể xác thịt càng hao mòn theo thời gian thì niềm khao khát cùng sự cậy trông nơi Ngài càng lớn lên trong con bấy nhiêu. Con cầu xin Chúa lấp đầy lòng con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện Chúa Thánh Linh dắt đưa con vào mọi lẽ thật để Lời của Ngài làm tươi mát linh hồn con, cho con vui thỏa và quên đi những mệt nhọc trong khi suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 9:7-10.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Lời Chúa qua Đức Thánh Linh chỉ ra cho toàn thể con dân Chúa biết rằng, chức vụ thầy tế lễ phục vụ trong Đền Tạm với các nghi thức dâng của tế lễ là hình bóng cho mục vụ của Đức Chúa Jesus. Những sinh tế được dâng lên Đức Chúa Trời thời Cựu Ước không làm sạch được bản tính phạm tội của loài người, bởi vậy loài người không thể trực tiếp đến gần Thiên Chúa.

Lối vào Nơi Rất Thánh tiêu biểu cho Đấng Christ với sinh tế chuộc tội không tì vết là chính mạng sống của Ngài, Ngài đã đưa những người có tấm lòng tìm kiếm và tin cậy nơi Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời được bước vào Giao Ước Mới và được đến gần Đức Chúa Trời.

Huyết báu của Đấng Christ đã rửa sạch bản tính tội trong lương tâm loài người và ban cho những ai biết đặt lòng tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài có được năng lực và sức sống mới, đó chính là sự trọn vẹn được ban cho từ chính Thiên Chúa.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì tình yêu trong ân Điển của Ngài đã cho con được ở trong Giao Ước Mới. Sự chết của Đấng Christ đã khiến cho con không cần phải có thầy tế lễ thượng phẩm theo ban A-rôn, không cần có Đền Tạm do tay người dựng nên và cũng không cần phải có sinh tế là mạng sống của loài vật để chuộc thay cho những lỗi lầm mà con đã phạm trong đời.

Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn đời đời của con trong Đền Thờ ở trên trời. Máu thánh của Ngài là sinh tế trọn vẹn và đời đời chuộc mọi tội lỗi của con.

Lòng con run rẩy khi Lời Ngài bảo đảm với con rằng, con vừa là thầy tế lễ, vừa là Đền Thờ của Thiên Chúa, vừa là của lễ sống và thánh ngày hai bận sớm tối dâng lên Đức Chúa Trời. Con cũng được tự do vào Nơi Rất Thánh để thờ phượng và kính dâng lên Thiên Chúa của lễ tôn vinh, cảm tạ Ngài.

Con cầu xin Chúa nhắc nhở con luôn luôn và xin giúp con ý thức được quyền và địa vị mà con có được trong Ngài để con sống xứng đáng với những gì con đã được ban cho.

Nguyện của lễ con kính dâng lên Thiên Chúa luôn là thức hương thơm đẹp ý Ngài. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 08/04/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
17/04/2024 23:10

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 9:7-10.

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau câu 6, nói về các công việc thường nhật của các thầy tế lễ, thì câu này Phao-lô nói đến công việc quan trọng thuộc về thầy tế lễ thượng phẩm. Mỗi năm một lần, vào ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm phải đi vào Nơi Rất Thánh để dâng máu của sinh tế làm của lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng. Đây là sự khác biệt quan trọng giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới mà Phao-lô trình bày tiếp trong các câu tiếp theo.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.

Câu 8: Con hiểu rằng, "Đức Thánh Linh chỉ ra điều này" là chỉ ra rằng chức vụ của thầy tế lễ và các nghi thức dâng tế lễ là hình bóng cho chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ. "Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra" nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự vinh quang của Ngài trong Nơi Rất Thánh chỉ được tỏ ra cho thầy tế lễ thượng phẩm, mà cũng chỉ được một năm một lần, ngoài ra không ai có thể vượt qua bức màn che lối vào Nơi Rất Thánh để có thể trực tiếp thưa chuyện với Ngài. Trong Giao Ước Cũ, con dân Chúa chưa được đến gần Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Jesus Christ chưa hoàn thành sự chết chuộc tội cho họ, tội lỗi chưa hoàn toàn được cất khỏi họ. 

Nhóm chữ "khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng" là nói về khoảng thời gian từ lúc Đức Chúa Trời thiết lập Giao Ước Cũ và dựng Đền Tạm, cho đến khi Giao Ước Mới được thiết lập. Chữ "còn đứng" không phải là nói về sự tồn tại của Đền Tạm, vì khi vào Đất Hứa Đền Tạm đã được thay thế bằng Đền Thờ do vua Sa-lô-môn xây dựng, mà có ý nói về các nghi thức thờ phượng (dâng sinh tế, xông hương, thắp đèn, bày bánh trần thiết) vẫn còn được thực hiện.

9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.

Câu 9: Con hiểu rằng, tâm thức là sự hiểu biết trong tâm thần, có tâm thức tốt và tâm thức xấu. Người có tâm thức tốt nghĩa là tâm thần có đầy dẫy sự hiểu biết về Thiên Chúa. Người có tâm thức xấu là tâm thần đầy dẫy những ác tưởng và những điều xấu xa đến từ ma quỷ. Sự "trọn vẹn về tâm thức" trong câu này có nghĩa là có sự hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn về ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa. Vì sự dâng tế lễ của các thầy tế lễ thời Cựu Ước là hình bóng về chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ nên đương nhiên là không thể làm cho người phụng sự (các thầy tế lễ và người dâng lễ vật) có được sự hiểu biết đầy trọn về ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, con dân Chúa thời kì Hội Thánh là những người chứng kiến hoặc được những người chứng kiến tường thuật lại về sự hi sinh chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì mới có thể hiểu biết được trọn vẹn về chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa.

10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Câu 10: Con hiểu rằng, "sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt" nghĩa là, khi Giao Ước Mới chưa được thiết lập, Đức Chúa Trời kể một người là trọn vẹn khi họ có lòng làm theo mọi quy định của Giao Ước Cũ. "Cho đến kỳ sửa đổi" nghĩa là cho đến kỳ Giao Ước Mới được Đức Chúa Jesus Christ ban hành, hay còn gọi là thời kì Tân Ước. "Sửa đổi" nghĩa là sửa đổi mọi điều luật hình bóng về chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế mà ngày nay con dân Chúa, cũng là các thầy tế lễ, không cần thi hành các nghi thức dâng sinh tế như thời Cựu Ước, thay vào đó là thực hành theo đúng ý nghĩa thuộc linh, bao gồm:

- Mỗi ngày hai bận sớm tối dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời.
- Mỗi ngày hai bận sớm tối dâng những lời cầu thay như là thức hương thơm lên Đức Chúa Trời.
- Mỗi ngày hai bận sớm tối, đọc và nhận lấy Lời Chúa để Lời Chúa chiếu sáng trên đời sống mình luôn luôn, như đèn trên chân đèn phải thắp cho cháy luôn luôn (Lê-vi Ký 24:2-4).
- Thường xuyên hát tôn vinh Chúa và sốt sắng làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho như là một của lễ tạ ơn dâng lên Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho cả nhà con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha vì hôm nay có việc đi đường xa, đi qua những cung đường đèo thật đẹp, con cũng có nhiều thời gian suy ngẫm về Ngài, nhớ về chuyến đi công việc của nhà Chúa ở Côn Đảo gần 11 năm trước, nhớ về những kỷ niệm thật đẹp trong Chúa. Nguyện rằng những ý tưởng về Ngài cứ mãi tuôn tràn trong con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
17/04/2024 23:42

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con và gìn giữ con ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 9:7-10 như sau:

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, phần thứ nhì trong Đền Thờ là Nơi Chí Thánh, đây là nơi mà chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm được vào một lần để dâng máu chuộc tội cho chính mình dân sự.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Thưa Cha! Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho Phao-lô cũng như con dân Chúa một điều: "Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng."
Con hiểu rằng, trong thời điểm Đền Tạm thứ nhất vẫn còn, khi dân sự phạm tội sẽ mang con sinh đến thầy tế lễ để dâng lên làm lễ chuộc tội. Sự dâng máu con thú ấy chỉ là hình bóng của Đức Chúa Jesus dâng huyết vô tội của Ngài làm của lễ chuộc tội. Máu của những con thú ấy không thể rửa sạch bản chất tội của dân sự, chính vì vậy loài người không thể đến gần Đức Chúa Trời trong Nơi Chí Thánh.

Con hiểu rằng, chỉ khi Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài, dâng chính thân thể vô tội của Chúa làm của lễ chuộc tội thì loài người mới hoàn toàn sạch tội, bởi Đức Chúa Jesus là con người thì mới chết thay được cho con người. Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa thì có thể chết thay cho hết thảy các tội lỗi và cho hết thảy mọi người.

Sự đến của Đức Chúa Jesus còn làm trọn luật pháp của Chúa. Con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước, một người phạm tội tà dâm khi người ấy quan hệ với một người không phải là vợ hoặc chồng mình. Nhưng trong thời Tân Ước một người nhìn một người phụ nữ mà lòng ham muốn nàng thì đã là phạm tà dâm. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy bởi trong thời Tân Ước khi một người tin nhận Tin Lành thì ngoài họ được tha tội thì họ được rửa sạch bản chất tội bởi huyết vô tội của Đức Chúa Jesus. Họ được trọn vẹn cả trong tâm thức của mình.

Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Chúa ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết ngày càng hơn về Lời Ngài, qua đó mà sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
17/04/2024

...


Vũ Triệu Hùng
18/04/2024 14:54

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 9:7-10.

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.
8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Các thầy tế lễ phụng sự Chúa mỗi ngày trong Nơi Thánh. Nhưng người đứng đầu các thầy tế lễ, là thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần đi vào Nơi Chí Thánh đem máu sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời vì tội lỗi của mình và của dân sự, tiêu biểu cho sự Đức Chúa Jesus Christ dâng máu thánh của Ngài lên Đức Chúa Trời để chuộc tội cho nhân loại.

2. Đền tạm thứ nhất là do Môi-se làm ra theo sự chỉ dạy của Đức Chúa Trời. Trong dân I-sơ-ra-ên chỉ có các thầy tế lễ mới được vào Nơi Thánh phụng sự Chúa. Trong các thầy tế lễ chỉ duy nhất thầy tế lễ thượng phẩm được vào Nơi Rất Thánh trong ngày chuộc tội duy nhất một năm một lần. Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra là vì bức màn ngăn cách đi vào Nơi Rất Thánh tiêu biểu cho tội lỗi của loài người chưa được cất bỏ. Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng nghĩa là Đức Chúa Trời vẫn cho phép các thầy tế lễ phụng sự Ngài qua việc dâng sinh tế, lễ vật trong Đền Tạm, dù cho Đền Tạm có lúc bị loài người hủy phá. Nhưng khi Đức Chúa Jesus hoàn thành công cuộc chuộc tội cho loài người thì bức màn ngăn cách giữa Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh bị xé đôi. Từ đó, những nghi thức các thầy tế lễ phụng sự Chúa trong Đền Tạm và việc dâng sinh tế, lễ vật không còn cần thiết. Chính Đức Chúa Jesus Christ là lối vào Nơi Rất Thánh, để bất cứ ai tin nhận Giao Ước Mới sẽ được đến gần Đức Chúa Trời. 

3. Việc dâng sinh tế và những lễ vật thời Cựu Ước chỉ là hình bóng, còn hình thật là sự dâng mạng sống vô tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì là hình bóng nên sự dâng sinh tế bằng thú vật không thể làm cho một người trọn vẹn trong sự hiểu biết Thiên Chúa. Nhưng qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus không những rửa sạch hoàn toàn bản tính tội của những kẻ tin, mà còn giúp cho họ cứ tấn tới trong sự hiểu biết trọn vẹn về Thiên Chúa.

4. Về chức vụ thầy tế lễ, dâng sinh tế và những của lễ trong Giao Ước Cũ dù chỉ là hình bóng cho Đức Chúa Jesus Christ, nhưng những điều đó giúp cho dân tộc I-sơ-ra-ên khi vâng theo sẽ giúp ích cho họ đạt đến sự trọn vẹn Giao Ước Cũ đòi hỏi. Thời kỳ sửa đổi là khi Đức Chúa Jesus Christ đến chịu chết chuộc tội cho loài người trên thập tự giá để hoàn thiện bằng Giao Ước Mới. Qua đó, những ai tin sẽ đạt đến sự trọn vẹn và hiểu biết đầy trọn.

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nếu không có sự giảng dạy của người chăn, thì nhiều chỗ trong sách Hê-bơ-rơ con không hiểu được. Nguyện Ngài ban ơn cho con công việc còn lại của chiều ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/4/2024

...


Huỳnh Christian Anh
23/04/2024 22:45

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy ra trên đời sống của con để con thấy rõ sự hiện diện của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho việc bán hàng ăn của vợ chồng con. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho bé Lê Vi của con được khỏe mạnh, mau lớn và dễ chịu. Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương và nhẫn nại đối với con. 

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ đây có được thời gian thuận tiện để con ngồi lại viết ra những gì con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 9:7-10.

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, mỗi năm một lần, vào ngày lễ chuộc tội, thầy tế lễ thượng phẩm có nhiệm vụ mỗi năm một lần đi vào phần thứ nhì của Đền Tạm tức là đi vào Nơi Rất Thánh, đem máu của con sinh tế làm của lễ chuộc tội cho chính mình, cho gia đình mình và cho toàn thể dân chúng.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, theo các điều luật về thầy tế lễ theo dòng Lê-vi, sự dâng sinh tế chuộc tội bằng máu của một con vật trong thời Cựu Ước không thể làm cho một người được tẩy sạch hoàn toàn lương tâm phạm tội. Vì vậy mà dù cho từ trên Ngai Thương Xót, Đức Chúa Trời chấp nhận sinh tế chuộc tội bằng máu của một con sinh vật nhưng điều đó không có nghĩa là con dân Chúa được phép đến gần Đức Chúa Trời. Cho nên, lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra mà luôn có một tấm màn ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và loài người.

Các công việc phụng sự của thầy tế lễ thượng phẩm, sự dâng sinh tế chuộc tội, tất cả đều là hình bóng cho thời hiện tại, tức thời Tân Ước, khi Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian, hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ đã dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho nhân loại và Ngài đã làm một lần đủ cả. Vì vậy bức màn ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và loài người được xé hai ra, loài người khi tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì loài người sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sạch tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội, được Đức Thánh Linh ngự vào thánh hóa, ban cho năng lực để hoàn toàn có thể sống thánh khiết và được đến gần Ngai Thương Xót của Đức Chúa Trời, được tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng trung bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những điều luật về Đền Tạm, về sự dâng sinh tế chuộc tội, về chức vụ của thầy tế lễ thượng phẩm, về các nghi thức dâng sinh tế, về sự nên thánh chỉ làm hình bóng cho chức vụ của Đấng Christ. Vì là hình bóng nên không thể trọn vẹn được mà chỉ trọn vẹn về mặt hình thức. Và những điều đó duy trì cho đến kỳ Đức Chúa Jesus Christ thay Đức Chúa Trời kết giao ước mới với loài người qua sự chết chuộc tội của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời hiện tại, là thời chúng con đang sống đây, con dân Chúa chúng con không cần phải có Đền Thờ Tạm trên đất, không cần phải có thầy tế lễ thay con dân Chúa làm những nghi thức dâng sinh tế chuộc tội và cũng không cần phải dùng con vật để làm sinh tế chuộc tội tội nữa. Vì chính thân thể của con dân Chúa chúng con là Đền Thờ của Thiên Chúa, con dân Chúa chúng con chính là thầy tế lễ, của lễ chúng con dâng lên Đức Chúa Trời là chính thân thể của chúng con và những việc lành mà chúng con làm ra trong cuộc đời này.

Tận trong sâu thẳm của linh hồn mỗi con dân Chúa chúng con là Nơi Rất Thánh, vì vậy từ trong sâu thẳm của linh hồn con dân Chúa chúng con được Đức Chúa Trời ngự vào. Chúng con có thầy tế lễ thượng phẩm đời đời là Đức Chúa Jesus Christ đang ngồi bên phải Ngai của Đức Chúa Trời, ngày đêm cầu thay cho con dân Chúa chúng con và lấy máu của Ngài rưới lên Bàn Thờ ở trên trời để rửa sạch tội lỗi cho chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ Đức Chúa Trời đã yêu thương loài người của chúng con và ban ân điển của Ngài cho chúng con. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã vì tội lỗi của loài người chúng con mà gánh lấy mọi hình phạt, không ngừng đổ máu thay cho tội lỗi của chúng con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ngự vào lòng con, thánh hóa con, dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha để con được biết lẽ thật, để cuộc đời con không sống uổng phí. Con kính xin Cha tiếp tục dạy dỗ con, ban ơn khôn sáng cho con, xin Cha giúp con mỗi ngày hiểu biết Lời Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 
23/04/2024

...


Lê Minh Dương
23/04/2024 22:54

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã ban cho con thì giờ này có phương tiện và sức khoẻ để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha ban cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 9:7-10. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi năm một lần vào ngày Lễ Chuộc Tội thầy tế lễ thượng phẩm sẽ đi vào phần thứ nhì là Nơi Rất Thánh để dâng máu của con sinh tế thứ nhất là vì tội lỗi của chính mình sau nữa là tội lỗi của dân chúng.

8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.

Thưa Cha, con hiểu rằng Nơi Rất Thánh được ngăn cách với Nơi Thánh bởi bức màn và không ai được đi vào bên trong ngoại trừ thầy tế lễ thượng phẩm. Con hiểu rằng bức màn ngăn cách đó được xóa bỏ bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế bởi máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà khi một người ăn năn tội thật lòng thì không điều gì có thể ngăn cách họ với Đức Chúa Trời.

9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Thưa Cha, con hiểu rằng những công việc trong Đền Tạm trên đất chỉ là hình bóng cho sự sẽ đến. Con hiểu rằng những sự dâng sinh tế trong thời Cựu Ước dù người dâng con sinh được Chúa tha tội nhưng bản tính tội lỗi vẫn còn ở trong họ, vì thế họ không được trọn vẹn trong lương tâm và chỉ có sự chết chuộc tội của Chúa Jesus mới khiến một tội nhân được trở nên trọn vẹn với một lương tâm trong sạch nếu họ tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của đời mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng thời Cựu Ước con dân Chúa việc họ phụng sự Chúa chỉ trọn vẹn trên mặt hình thức nhưng tấm lòng thì chưa trọn vẹn bởi bản tính tội lỗi vẫn còn ở trong họ nhưng Đức Chúa Trời chấp nhận những điều đó nếu họ làm bởi đức tin. 

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Cha bởi máu chuộc tội của Chúa Jesus mà con không bị ngăn cách với Ngài bởi bất cứ điều gì ngoại trừ sự tội lỗi của con nếu có. Con biết rằng, qua sự tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus mà con được trở nên trọn vẹn, để con trở nên giống như Ngài. Xin Cha giúp con luôn biết tra xét bản thân của mình để con luôn nhận ra những thiếu sót, tội lỗi nào nếu có, để con luôn xứng đáng là nơi ngự của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
23/04/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
26/04/2024 05:35

Hê-bơ-rơ 9:7-10 Đền Tạm Trên Đất – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc. Và giờ này xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con cho con được hiểu về Lời của Ngài, để con sống đúng theo thánh ý của Chúa. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 9:7-10

7 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần, đi vào phần thứ nhì, chẳng thể không đem máu để dâng vì chính mình và vì những sự lầm lỗi của dân chúng.
8 Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: Lối vào Nơi Rất Thánh chưa được tỏ ra khi Đền Tạm thứ nhất vẫn còn đứng.
9 Nó là hình bóng cho thời hiện tại, theo đó, những sự dâng hiến bao gồm những lễ vật và những sinh tế không thể làm cho người phụng sự được trọn vẹn về tâm thức.
10 Mà chỉ là sự trọn vẹn về những thức ăn, thức uống, những phép rửa khác nhau, và những quy định về xác thịt được lập ra cho đến kỳ sửa đổi.

Thưa Cha, tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, và con được hiểu rằng: Đức Thánh Linh chỉ ra điều này: là tất cả những công việc thờ phượng của thầy tế lễ thượng phẩm thời Cựu Ước, là hình bóng cho chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Đức Chúa Jesus Christ. Đền tạm trên đất thời Cựu Ước, dâng sinh tế chuộc tội cho con dân Chúa, không được trọn vẹn. Vậy nên mặc dù có Ngài hiện diện trong Nơi Rất Thánh, nhưng vẫn bị ngăn cách bởi tấm màn Nơi Thánh, vì tội lỗi của họ vẫn chưa hoàn toàn được cất khỏi họ.

Thưa Cha, ngày nay bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà Máu Thánh của Đấng Christ đã rửa sạch tội lỗi hoàn toàn cho những ai ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Giao Ước cũ đã được thay thế bằng Giao Ước mới bền vững, trọn vẹn đời đời. Ngày nay, bởi Đấng Christ đã dùng chính mạng sống của mình làm sinh tế chuộc tội, vậy nên bức màn ngăn cách được xoá bỏ. Con dân Chúa được dạn dĩ đến với Ngai Thương Xót của Ngài, mặt đối mặt trong tâm thần vơi Ngài, được dâng lời cầu thay lên cho Ngài, được tương giao trò chơi với Ngài.

Lạy Cha, thật là một sự mầu nhiệm lạ lùng đối với chúng con, là những người đã được Ngài thương xót, cho chúng con được đến gần Ngai Thương Xót của Ngài, nhờ vào sự dâng chính mạng sống của thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, theo ban Mên-chi-xê-đéc, đó là Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Ngài, sự bày tỏ của Ngài qua Thánh Kinh với sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh, giúp con hiểu được sự thương xót của Ngài đối với loài người nhỏ bé và tội lỗi của chúng con. Sự thương xót của Ngài cứ suy ngẫm mãi, mà vẫn không hiểu hết được.

Nguyện tình yêu và ân điển của Ngài luôn bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ