Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Hôm nay, ngày 09/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 9:11-21.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.
13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?
15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.
16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.
18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những sự tốt lành sẽ đến" là những sự gì (câu 11)?
2. "Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn" là Đền Tạm nào (câu 11)?
3. "Sự cứu chuộc vĩnh hằng" có nghĩa gì (câu 12)?
4. "Những việc chết" của tâm thức loài người là những việc gì (câu 14)?
5. "Cơ nghiệp vĩnh hằng" là gì (câu 15)?
6. Tại sao "giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết" (câu 17)?
7. Máu của sinh tế, nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới tiêu biểu cho các điều gì (câu 19)?
8. Tại sao máu được rảy "trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự" (câu 21)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đã nhận được sự cứu chuộc vĩnh hằng chưa? Nếu chưa, tại sao?
2. Bạn có biết cơ nghiệp vĩnh hằng được hứa cho bạn là gì không?
3. Bạn có nhận biết bạn đang được bao phủ bởi máu của Đấng Christ?
4. Sự kiện bạn đang được bao phủ bởi máu của Đấng Christ nói lên điều gì?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0911-28-mau-cua-dang-christ-cao-trong/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Lan
10/04/2024 06:13

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Chúa, con xin Chúa dạy dỗ con phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 9:11-21 ạ.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.

12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.

13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;

14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?

15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]

17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.

18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.

19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,

20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]

21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Kính lạy Cha, đọc và suy ngẫm phân đoạn trên, con ấn tượng với hai câu Thánh Kinh 16 và 17:

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]

17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.

Thưa Cha, con hiểu rằng máu của Đức Chúa Jesus có năng quyền tha thứ, tẩy sạch và cứu loài người ra khỏi sức mạnh của tội lỗi; làm thành giao ước của Đức Chúa Trời với loài người, qua sự hy sinh chuộc tội, bởi máu vô tội của Ngài.

Nhưng giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, giúp con hiểu rằng loài người chúng con chỉ thật nhận được giao ước khi bằng lòng chết đi con người tội lỗi, cũng là bằng chứng xác thực về bản tánh loài người chúng con ai nấy vốn dĩ đều xấu xa, gian ác, tội lỗi, cần được Chúa tha thứ rửa sạch, làm mới, sinh lại.

Nếu không có sự chết thì đã không có giao ước. Giao ước sẽ hoàn toàn vô hiệu lực với những ai chọn sống trong tội, kiêu ngạo cho rằng mình không có tội hoặc có thể tự thoát tội, không hạ mình chịu chết đi con người cũ, tiếp nhận máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus để được sống lại.

Con cảm tạ Chúa cho con được sống trong thời kỳ Tân Ước, trong Giao Ước Mới. Con cảm tạ Chúa về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, Chúa nhắc con ghi khắc ơn cứu chuộc của Chúa Jesus dành cho mình. Con cũng nhớ đến ý nghĩa giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp và ngày nay là hết thảy chúng con là những con dân chân thật của Ngài trong Hội Thánh.

Nguyện Lời Ngài giúp chúng con thêm luôn tin yêu, vâng phục và trung tín với Ngài.

Con kính xin Chúa ban cho con luôn sống trong giao ước Chúa đã cam kết với con. Con cầu xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan thông sáng, cho con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
10/04/2024

...


Nguyễn Công Hải
10/04/2024 06:37

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an và ban cho chúng con một ngày mới nữa được sống trên đất. Nguyện xin Chúa gìn giữ và ban ơn cho chúng con, cho các thành viên của gia đình chúng con một ngày phước hạnh, đầy ơn và sự dẫn dắt của Chúa. Giờ này, chúng con xin nêu sự suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 9:11-21, xin Chúa soi dẫn và dạy dỗ chúng con được hiểu Lời Ngài.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.

Câu 11-12: Chúng con hiểu Đấng Christ là Con Một của Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa nhập thế làm người để làm thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, vĩnh cửu. Ngài làm trọn sự dâng của lễ chuộc tội vốn làm hình bóng cho sự chuộc tội thời trước trong Đền Tạm. Ngài đến để mang lại những điều tốt lành hơn, bao gồm sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người. Đền Tạm mà Đức Chúa Jesus Christ phục vụ là thiên đàng, là Nơi Thánh và vĩnh cửu hơn Đền Tạm được dựng bởi con người trên đất. Đức Chúa Jesus Christ không dâng máu của dê đực và bò tơ như các thầy tế lễ trong Đền Tạm, nhưng Ngài dâng chính máu của Ngài làm của lễ hy sinh. Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá và một lần đi vào Nơi Thánh thật trong thiên đàng để dâng lễ hy sinh cho con người. Sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ mang lại sự cứu chuộc vĩnh hằng cho con người, giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết.

13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?

Câu 13-14: Chúng con hiểu máu của bò đực và dê đực, cùng tro của bò cái sắc hoe để làm các nghi lễ chuộc tội thời Cựu Ước chỉ là những nghi thức cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho dân sự Ngài thông qua sự chết thay của các loài vật. Đức Chúa Trời quy định những nghi thức này nhằm nhắc nhở về ý thức tội lỗi phải có vật chết thế cũng như nhu cầu cứu rỗi của loài người. Máu của các loài vật vốn không tẩy sạch được tội lỗi cho tội nhân, nhưng qua hình thức đó Đức Chúa Trời kiểm chứng đức tin của dân sự Ngài qua hành động vâng lời và làm hình bóng cho sự đến và đổ huyết của Chiên Con Đức Chúa Trời trong tương lai. Sự chết, sự đổ huyết, hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự có sức mạnh thanh tẩy con người về mặt tâm linh, giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết, và mang lại cho loài người được tương giao trở lại và khả năng phục vụ Đức Chúa Trời Hằng Sống.

15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.
16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]

Câu 15-16: Chúng con hiểu Đức Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội lỗi của loài người, Ngài dù là một con người hoàn toàn vô tội và thánh khiết. Nhưng sự chết của Ngài là sự tự nguyện chết thế cho tội nhân, tội lỗi loài người của toàn nhân loại từ quá khứ, hiện tại và tương lai đều chất lên thân thể Ngài và Ngài đã chết một lần, dâng chính mình Ngài một lần đủ cả cho toàn nhân loại như vậy. Đức Chúa Trời cũng đã khiến cho Ngài sống lại, trở thành Đấng Trung Bảo, hòa giải sự loài người phải xa cách mặt Chúa bởi tội lỗi. Để những ai tin cậy vào Đức Chúa Jesus Christ sẽ nhận được cơ nghiệp vĩnh cửu, nghĩa là sự sống đời đời trong thiên đàng. Mọi giao ước đều cần có một sự hy sinh để làm nền tảng cho giao ước đó. Trong Giao Ước Mới, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng được chọn để hy sinh mạng sống của Ngài.

17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.
18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Câu 17-21: Chúng con hiểu rằng, giao ước mới bởi sự chết thế của Đấng Christ, là Thiên Chúa, là Đấng Sáng Tạo được hoàn thành. Tội lỗi của loài người chỉ có thể được xóa nó phải chết đi vĩnh viễn, hoặc là phải có một sự chết thế. Đức Chúa Jesus là một con người hoàn toàn, Ngài cũng là Thiên Chúa nên sự chết thế của Ngài có hiệu lực về sự tha thứ hoàn toàn tội lỗi cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Giao ước cũ cũng được lập ra dựa trên sự hy sinh của bò tơ và dê đực. Máu của những con vật này tượng trưng cho sự hy sinh cần thiết để chuộc tội cho tội lỗi của con người. Môi-se đã rảy máu của bò tơ và dê đực lên Sách Luật pháp, lên dân I-sơ-ra-ên và lên các vật dụng trong Đền Tạm. Hành động này tượng trưng cho việc thanh tẩy tội lỗi và lập giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân I-sơ-ra-ên.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu rằng chỉ có Đấng Christ là duy nhất có quyền cứu rỗi tội lỗi chúng con bởi sự chết thế của Ngài trên cây thập tự. Nguyện xin Ngài tha thứ và tẩy sạch mọi ô nhơ, tội lỗi, vi phạm của chúng con, thêm sức cho chúng con luôn đứng vững trong ân điển và sự trung tín mãi mãi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Đặng Thái Học
10/04/2024 09:46

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 9:11-21 - Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.

Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ được ban cho nhân loại qua sự chịu chết một lần đủ cả, cứu loài người thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, Ngài là Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn Đền Tạm trên đất, từ Đền Tạm đó cho đến Đền Thờ Thiên Chúa được xây dựng và tái xây dựng tại Giê-ru-sa-lem đều do tay loài người dựng nên, cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chịu hy sinh mạng sống của mình, làm của lễ chuộc tội cho nhân loại.

12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.

Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính mạng sống của Ngài làm sinh tế dâng lên Đức Chúa Trời trong Nơi Rất Thánh ở trên trời, để chuộc tội cho loài người. Sau khi thăng thiên, Ngài đã một lần đi vào trong Nơi Thánh trong Đền Thờ ở trên trời, ngự bên phải Đức Chúa Trời, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và hết lòng sống theo Tin Lành.

13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?

Vì nếu luật pháp trong thời Cựu Ước quy định về sự những thầy tế lễ thượng phẩm dâng máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rẩy trên những kẻ vi phạm pháp luật, khiến thân thể xác thịt ô uế của họ được thánh hóa; thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thẩm quyền đời đời của Thiên Chúa, dâng chính thân thể thánh khiết của Ngài lên Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, mà của lễ thánh khiết của Ngài sẽ tẩy sạch bản tính tội lỗi cho những ai thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Ngài, khiến chúng con từ bỏ những việc làm tội lỗi đáng chết, để chúng con chuyên tâm phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống qua những việc lành càng thêm lên mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con.

15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.

Bởi Đấng Christ dâng chính mạng sống mình lên Đức Chúa Trời, làm sinh tế chuộc tội cho loài người mà Ngài trở thành Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới, Đấng cứu chuộc những sự vi phạm của loài người dưới thời Cựu Ước, để những người được kêu gọi, trong đó có chúng con, nhận được lời hứa về sự tha tội, làm sạch tội, trở nên những vua, thầy tế lễ, tiên tri, và cùng với Đấng Christ cai trị mọi công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong Vương Quốc vĩnh hằng.

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.

Thực tế trong thời Cựu Ước cho thấy rằng, nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của những con sinh được chọn, như có chép rằng, “Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước.” (Sáng Thế Ký 15:9-10).

Giao ước chỉ có hiệu lực cho sự tha tội bởi sự hy sinh mạng sống của những con vật, và nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống. Điều này nói lên sự dùng mạng sống của những con sinh làm của lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước, và là hình bóng về Đức Chúa Jesus, khi Ngài chưa chịu chết thì Giao Ước Mới chưa có hiệu lực.

18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]

Thánh Kinh đã bày tỏ cho chúng con biết về Giao Ước Cũ được lập bởi máu, qua sự chết của những bò tơ và dê đực làm của lễ chuộc tội cho dân chúng.

Tác giả nhắc lại sự kiện Môi-se đã phán mọi Điều Răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Khi đó, ông lấy máu của những bò tơ và máu của những dê đực hòa lẫn với nước để tránh bị đóng đông, dây nhung đỏ tía là tượng trưng cho huyết báu của Đấng Christ Jesus sẽ đổ ra vì tội lỗi toàn nhân loại, và dùng nhành kinh giới là loài cây có tính sát trùng cao để rẩy cả trên Sách Luật Pháp và trên dân chúng, rồi nói cho dân chúng biết rằng, này là máu của sự giao ước mà Đức  Chúa Trời đã truyền cho dân chúng, là ấn chứng cho họ về sự bao phủ bởi huyết cho các điều khoản trong giao ước. Điều này được chép trong (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8).

21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Cũng vậy, Môi-se rảy máu trên cả Đền Tạm cùng các khí cụ dành cho sự phụng sự Đức Chúa Trời trong Đền Tạm. Sự kiện này nói lên sự thanh tẩy, thánh hóa Đền Tạm và các vật dùng cho việc phụng sự Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu biết các câu Thánh Kinh 18-20 qua bài tham khảo!
Bài học Thánh Kinh hôm nay giúp con hiểu rằng, máu của Đấng Christ cao trọng hơn máu của các sinh tế khác. Khi Đấng Christ chưa xuất hiện trên thế gian thì mọi sự được tha tội đều bởi máu của các con sinh, nhưng khi Ngài hạ sinh, chịu chết một lần đủ cả, thay thế cho tất cả các sinh tế khác, máu của Ngài trở nên cao trọng hơn tất cả, duy Ngài là Đấng cứu rỗi trọn vẹn.

Con nhận biết mình chưa được sự cứu chuộc vĩnh hằng, bởi từ khi con thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được ở trong ơn cứu rỗi là một tiến trình được thánh hóa, hướng tới sự cứu chuộc đời đời, được hưởng cơ nghiệp vĩnh hằng theo lời hứa ban của Đức Chúa Trời về sự cùng quản trị mọi công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong Vương Quốc Đời Đời. Ngày nay, con nhận biết mình đang được bao phủ bởi máu của Đấng Christ, bởi huyết báu, vô tội của Ngài mà con được tha tội, được cứu ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, và được Ngài ban ơn, che chở con, ban năng lực cho con luôn sống đẹp ý Ngài.
Con nguyện luôn trung tín bước đi theo Đấng Christ Jesus, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

09/04/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
15/04/2024 23:30

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ con trọn ngày hôm nay trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong giờ này. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho con, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con trong sự suy ngẫm. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 9:11-21.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong khi các thầy tế lễ ban A-rôn dùng máu của những dê đực và bò tơ để làm của lễ chuộc tội, thì Đấng Christ đã đến thế gian, dâng mạng sống và máu của Ngài một lần đủ cả, cho chúng con được cứu chuộc mãi mãi. Ngài làm thầy tế lễ thượng phẩm trong Đền Tạm ở trên trời, lớn hơn và trọn vẹn hơn Đền Tạm do Môi-se đã dựng, vì công việc của Đấng Christ mang lại sự cứu rỗi trọn vẹn cho những ai thuộc về Ngài. "Những sự tốt lành sẽ đến" là khi Đấng Christ trở lại thế gian để đón những người thuộc về Ngài, thì họ sẽ được hiệp một với Ngài trong Lễ Cưới Chiên Con, và được ban cho quyền đồng trị với Ngài.

13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?
15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi Đấng Christ vốn là Thiên Chúa, nên Ngài đã có quyền lực của Thiên Chúa từ trước vô cùng, và vẫn có cho đến mãi mãi, Thánh Kinh gọi đó là thần quyền vĩnh hằng. Máu thánh của Thiên Chúa hiển nhiên là có giá trị hơn tất cả máu của loài thọ tạo, máu ấy có năng lực tẩy sạch bản tính tội lỗi của những ai thật lòng ăn năn và tin vào sự chết chuộc tội của Ngài. Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới vì qua Ngài sự cứu chuộc được hoàn tất, những người thuộc về Ngài được hứa ban cho cơ nghiệp đời đời, là Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới, tồn tại mãi mãi, không bao giờ qua đi.

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.

Thưa Cha, con hiểu câu 16 và câu 17 có nghĩa là sinh vật được chọn làm sinh tế để ấn chứng cho giao ước phải chết đi, nếu không thì giao ước sẽ không có hiệu lực. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng máu của sinh tế được chọn, dùng xác chứng cho những gì được trình bày trong giao ước. Những bên dự phần trong giao ước đó sẽ tôn trọng nội dung của giao ước bằng chính mạng sống của mình.

18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời Cựu Ước thì Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se cách lập giao ước bởi máu của những bò tơ và những dê đực. Máu và nước của những con sinh, là hình bóng cho máu và nước trong thân thể của Đấng Christ. Khi Ngài đang trên thập tự giá để chết chuộc tội cho nhân loại, Ngài đã bị một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài khiến máu và nước chảy ra (Giăng 19:34).

Qua bài giảng của người chăn, con hiểu công việc của Môi-se làm tiêu biểu cho:

- Máu là giá trả cho sự cứu chuộc (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28).
- Nước là sự ban truyền sự sống (Giăng 4:14; I Cô-rinh-tô 10:4).
- Dây nhung đỏ tía tiêu biểu cho dòng máu cao quý của Đấng Christ.
- Nhành kinh giới tiêu biểu cho sự thanh tẩy, vì đó là cây dược thảo có tính khử trùng.
- Sự rẩy máu trên sách và trên dân chúng để ấn chứng giao ước được lập giữa dân I-sơ-ra-ên với các điều khoản được chép trong Thánh Kinh.
- Rảy máu trên Đền Tạm và hết thảy những khí cụ của sự phụng sự là để biệt riêng chúng ra cho Đức Chúa Trời, chúng cần phải được tẩy sạch khỏi mọi sự ô uế, tội lỗi từ loài người.

Hội Thánh và các linh vụ của Hội Thánh cần được bao phủ bởi máu của Đấng Christ để không bị nhiễm sự ô uế của tội lỗi. Sự hầu việc Chúa của chúng con trong thân thể xác thịt sẽ chết này cũng cần bao phủ bởi máu của Đấng Christ, để được thánh sạch, xứng đáng dâng lên Đức Chúa Trời như thức hương thơm.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự học biết về ý nghĩa của các công việc của thầy tế lễ trên đất, làm hình bóng cho các công việc của Đấng Christ. Con hiểu rằng, nhờ con được bao phủ bởi máu của Đấng Christ, mà con được trở nên xứng đáng phụng sự Đức Chúa Trời. Còn những người không tin nhận Đấng Christ, không được bao phủ bởi máu của Ngài, thì các việc làm của họ sẽ không được thánh sạch, không được Đức Chúa Trời vui nhận. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ con luôn ở trong giao ước của Ngài, giúp con trung tín cho đến cuối cùng, được vào trong cơ nghiệp vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/04/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
16/04/2024 15:00

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban Lời Ngài cho chúng con, để qua đó chúng con học biết, suy ngẫm và thêm lên sự hiểu biết về Thiên Chúa kính yêu của mình. Nguyện Lời Ngài thêm sức, thánh hóa và ban cho chúng con được sự thỏa vui, bình an trong tình yêu và ân điển của Ngài!

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.
13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?
15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.
16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.
18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Đấng Christ làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, nghĩa là bởi Ngài mà loài người được cứu chuộc, tha thứ tội, làm sạch bản tính tội, được đến gần với Đức Chúa Trời, ra mắt Ngài để thờ phượng và hầu việc Ngài. Con hiểu Đấng Christ đã dâng chính máu của mình, chứ không dùng máu của dê đực, bò tơ như các thầy tế lễ ban A-rôn trong thời Cựu Ước. Đấng Christ cũng không thực hiện nghi thức chuộc tội trong Đền Tạm nào dưới đất, nhưng là Đền Tạm trên trời. Sự chuộc tội của Đấng Christ một lần đủ cả, là sự cứu chuộc vĩnh hằng cho loài người mà từ đó thì không cần phải làm ra một sự chuộc tội nào khác nữa.

2. Trong thời Cựu Ước, máu của các con sinh tế chuộc tội lỗi cho người phạm tội, họ được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi mà mình đã phạm. Nhưng máu của các con thú thì không rửa sạch bản tính tội cho họ được. Còn máu của Đấng Christ thì tẩy sạch bản tính tội trong người thật lòng ăn năn và tin nhận. Họ được trở nên con người mới trong Chúa, yêu thích những việc làm phụng sự Thiên Chúa, không còn yêu thích tội và làm ra tội, nhưng chán ghét tội và không muốn dính dấp đến tội lỗi.

Vậy nên, Đấng Christ là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Để trong Đấng Christ loài người được cứu chuộc ra khỏi tội lỗi là sự vi phạm các điều răn của Chúa, và nhận được lời hứa nhận lãnh cơ nghiệp vĩnh hằng là Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời.

3. Giao ước cũ và giao ước mới đều được lập bởi máu, vì phải có sự đổ máu thì mới có sự tha thứ. Con hiểu loài người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi nên để không còn bị ngăn cách thì phải có sự chuộc tội. Trong giao ước cũ, Môi-se cũng dùng máu của bò tơ, dê đực mà rẩy trên sách, dân chúng, cả Đền Tạm cùng những đồ dùng trong đó. Con hiểu điều đó biểu trưng cho sự tha thứ và thanh tẩy. Không chỉ cần tha thứ tội lỗi mà còn cần thanh tẩy sạch mọi thứ sẽ dùng để phụng sự Chúa.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, bởi dòng máu vô tội của Ngài đã đổ ra mà trong Ngài chúng con được cứu chuộc vĩnh hằng, lại được ban cho cơ nghiệp đời đời. Con cũng học được rằng, dòng huyết báu của Chúa đổ ra để tẩy sạch chúng con khỏi tội lỗi, để khiến chúng con trở nên những người phụng sự Chúa. Vậy thì việc của chúng con cần làm là hết sức giữ mình sống theo Lời Chúa, tránh xa khỏi tội lỗi, tích cực sốt sắng trong sự phụng sự Ngài. Đó là việc làm tỏ ra lòng yêu kính Chúa, biết ơn Chúa và trân quý dòng huyết báu vô tội của Ngài đã đổ ra vì chúng con!

2. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, bởi dòng huyết báu của Ngài bao phủ con và các công việc mà chúng con phụng sự Ngài. Con hiểu nhờ vậy mà chúng con và những công việc làm ra không bị ô uế bởi tội lỗi và được Đức Chúa Trời đẹp lòng vui nhậm.

Con cảm tạ Chúa ban cho con Lời Ngài để chúng con được học và suy ngẫm. Nguyện xin Chúa thêm sức và ban năng lực cho con để mọi việc con làm ra được đẹp lòng Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/04/2024

...


Trần Thị Thu Hương
16/04/2024 16:39

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Nguyện Ngài làm Chúa của con đến đời đời. Nguyện mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ học Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn, soi sáng trong thần trí của con, dạy dỗ con hiểu những điều Ngài muốn dạy dỗ con, gầy dựng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.

Câu 11: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đấng Christ đến thế gian để cứu chuộc loài người. Trước kia con dân Chúa dâng tế lễ trong Đền Tạm, nhưng khi Đấng Christ đến thì con dân Chúa dâng lên Chúa thân thể mình, dâng lên Chúa những việc lành, những mục vụ mà Chúa giao phó cho họ, không phải trong Đền Tạm trước đây, mà dâng lên Chúa qua sự cầu nguyện, dâng lên Chúa qua Hội Thánh.

12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.
13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?

Câu 12, câu 13, và câu 14: Con hiểu rằng sự dâng sinh tế bằng bò, dê trước kia theo luật định là dâng con sinh vô tội để chuộc tội cho sự phạm tội của con người. Máu của con sinh phải đổ ra. Còn sự chết chuộc tội của Đấng Christ là vô hạn vì Ngài là toàn năng, Ngài đổ máu vô tội để chuộc tội cho loài người. Trước đây, con người sống trong tội, những việc làm phạm tội là việc làm chết. Còn trong Chúa, những việc làm bởi sự soi sáng, ban ơn, năng lực của Chúa đều còn lại đời đời vì những gì thuộc về Chúa đều còn lại đời đời.

15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.

Câu 15: Con hiểu rằng, Ngài là Đấng Trung Bảo cho những ai thuộc về Ngài. Ngài đảm bảo họ được sạch tội, được thánh hóa, không còn bản tính tội, được tự do thờ phượng và hầu việc Ngài. Nếu ai bước vào trong sự cứu rỗi của Ngài thì họ còn nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng, là phần thưởng nơi thiên đàng, được cai trị phần đất Chúa ban cho, được vui hưởng sự hạnh phước đến đời đời.

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.
18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]

Câu 16 đến câu 20: Con hiểu rằng, con sinh bị giết chết, rảy máu để con dân Chúa phạm tội được tha thứ. Sự chết vô tội của con sinh để người phạm tội được tha tội. Sự đổ máu của Đức Chúa Jesus Christ để cứu chuộc những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Sự giao ước trước hay giao ước sau đều có sự đổ máu. Sự tha tội có sau khi sự đổ máu xảy ra.

- Máu là giá trả cho sự cứu chuộc.
- Nước là sự ban truyền sự sống.
- Dây nhung đỏ tía tiêu biểu cho dòng máu cao quý của Đấng Christ suốt Thánh Kinh.
- Nhành kinh giới là một sự dược thảo, có tính khử trùng, tiêu biểu cho sự thanh tẩy.

21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Câu 21: Con hiểu rằng sự rảy máu trên cả Đền Tạm là hình bóng cho sự con dân Chúa tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, được Chúa tẩy sạch bản tính tội bởi máu của Ngài. Những khí cụ của sự phụng sự được rảy máu tượng trưng cho những việc lành của Hội Thánh được làm ra trong danh của Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con hiểu bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong việc chăm sóc, dạy dỗ các con của con hiểu biết, ngoan ngoãn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
18/04/2024 23:20

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 9:11-21.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.

Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những sự tốt lành sẽ đến" là những điều tốt lành mà Chúa hứa ban cho những ai thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Những điều ấy sẽ đến sau khi Đức Chúa Jesus Christ, trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, thi hành dâng tế lễ bằng chính mạng sống của Ngài, để cứu chuộc loài người. Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn là Đền Tạm trên trời, do Đức Chúa Trời dựng nên, và không nằm trong thế giới vật chất. Gọi là "trọn vẹn hơn" vì mọi nghi thức phụng sự Thiên Chúa trong Đền Tạm trên trời mới thể hiện đúng ý nghĩa thuộc linh, khác với các nghi thức trong Đền Tạm trên đất chỉ là hình bóng.

12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.

Câu 12: Con hiểu rằng, "sự cứu chuộc vĩnh hằng" có nghĩa là sự cứu chuộc không bao giờ chấm dứt. Để tìm được "sự cứu chuộc vĩnh hằng" cho loài người, Đức Chúa Jesus Christ đã dâng mạng sống và máu của Ngài lên Đức Chúa Trời để chuộc tội cho loài người.

13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước, thầy tế lễ thượng phẩm dùng máu của các con sinh (bò đực, dê đực) cùng tro của bò cái con sắc hoe rẩy trên những kẻ ô uế khiến họ được thánh hóa thân thể xác thịt. Trong thời Tân Ước, máu thánh của Đấng Christ có năng lực tẩy sạch bản tính tội lỗi của những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.

Rõ ràng máu của Đấng Christ cao trọng hơn máu của các sinh tế khác rất nhiều. Máu của Đấng Christ có năng lực thánh hóa trọn vẹn một người, khiến người ấy trở nên một tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17), có năng lực đắc thắng tội lỗi và làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho. 

Máu Đấng Christ có năng lực "tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết" nghĩa là tẩy sạch khỏi tâm thần của người tin Chúa những khuynh hướng xấu, những suy nghĩ gian ác. Thay vào đó, là một tấm lòng luôn hướng về điều thiện, suy nghĩ những điều tốt đẹp thuộc về Thiên Chúa.

15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.

Câu 15: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới nghĩa là Ngài đứng ra đảm bảo các điều khoản trong Giao Ước sẽ được thực thi khi các bên kết ước đáp ứng đủ điều kiện:

- Về phía loài người: nếu họ thật lòng ăn năn, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và sống trung tín, thì Đấng Christ đảm bảo Đức Chúa Trời sẽ tha thứ mọi vi phạm của họ và hoàn thành mọi lời Ngài hứa ban cho họ.
- Về phía Đức Chúa Trời: Đấng Christ dùng mạng sống của mình chết thay cho người thật lòng ăn năn tội, để đảm bảo sự công chính của Đức Chúa Trời được thực thi.

Một người nhận được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì đồng thời cũng nhận được lời hứa ban cho quyền cai trị cơ nghiệp vĩnh hằng. Cơ nghiệp vĩnh hằng là toàn thể công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, trong Sáng Thế Ký 15 khi Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với Áp-ra-ham, Ngài đã dùng sinh mạng của các con sinh để ấn chứng cho giao ước. Hàm ý của Phao-lô là: Bởi hy sinh của Đấng Christ, Tân Ước đã được thiết lập cách chắc chắn và có hiệu lực ngay lập tức với bất cứ người nào ngay tại thời điểm họ chọn tin nhận Ngài.

18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Từ câu 18 đến 21: Theo sự chú giải của người chăn mà con hiểu được: máu của những sinh tế tiêu biểu cho giá trả cho sự cứu chuộc; nước tiêu biểu cho sự ban truyền sự sống; dây nhung đỏ tía tiêu biểu cho dòng máu cao quý của Đấng Christ; cây kinh giới có tính khử trùng tiêu biểu cho sự thanh tẩy. Máu sinh tế được rẩy trên Sách Giao Ước là để ấn chứng giao ước; được rẩy trên dân chúng để ấn chứng họ đồng ý kết ước và được bao phủ bởi các điều khoản trong giao ước.

Đền Tạm làm hình bóng cho thân thể xác thịt của con dân Chúa, khí cụ của sự phụng sự làm hình bóng cho mọi phương tiện mà con dân Chúa dùng để phụng sự Chúa, như tiền của, thời gian, sức khỏe, tài năng, lời nói, tâm trí... Sự rảy máu trên Đền Tạm và các khí cụ của Đền Tạm làm hình bóng cho việc thân thể xác thịt và mọi sự phụng sự Chúa của con dân Chúa đều được bao phủ bởi máu của Đấng Christ. Con nghĩ đây là một điều rất thực tế trong đời sống của con dân Chúa, thí dụ như khi một người dâng hiến tiền lên Chúa thì tiền đó phải được làm ra bởi sự lao động chân chính, bằng chính sức lực của mình, và dâng hiến cách vui lòng.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, để được phục hồi lại sức khỏe. Mấy hôm nay, con dành nhiều thời gian nghỉ ngơi sau thời gian tập trung làm nhu liệu. Nguyện rằng, sau thời gian nghỉ ngơi, khi trở lại làm việc con sẽ có thêm nhiều ý tưởng xây dựng các nhu liệu cho Hội Thánh. Nguyện xin Cha cũng giúp con ráp được một cái máy tính mới, có năng lực mạnh mẽ, làm việc được nhanh hơn. Con xem tin tức thấy nhiều vùng đang bị hạn nặng, miền tây bị hạn và xâm nhập mặn nặng, thấy người dân rất khổ sở tìm nước sinh hoạt. Vậy mà chỗ con hôm nay lại có mưa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
19/04/2024 06:47

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ Ngài vì một ngày mới nữa Ngài lại ban cho con.
Xin Ngài ban ơn gìn giữ con suốt một ngày hôm nay được bình an và gìn giữ con luôn trong nếp sống đẹp lòng Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 9:11-21. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Ngài đã lập hai giao ước với loài người, giao ước thứ nhất Ngài lập với loài người mà đại diện loài người chính là dân tộc I-sơ-ra-ên. Trong giao ước này, Ngài ban cho loài người luật pháp của Ngài là Mười Điều Răn, Ngài dùng tôi tớ Ngài là Môi-se để xây dựng Đền Tạm trên đất để phụng sự Ngài trong suốt quá trình dân I-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng. Qua luật pháp, những thầy tế lễ và các nghi thức tế lễ trong Đền Tạm cũng được lập.

Trong giai đoạn này Ngài chấp nhận tha tội cho một người phạm tội, thật lòng ăn năn tội và mang một con vật theo luật định đến với thầy tế lễ để chuộc tội. Sự thầy tế lễ dâng máu sinh tế để chuộc tội cho dân sự, họ được Đức Chúa Trời chấp nhận tha tội, nhưng máu của con thú không thể rửa sạch bản chất tội của họ.

Con hiểu rằng, sự Đền Tạm được lập trên đất, lập các thầy tế lễ và các nghi thức phụng sự Chúa trong Đền Tạm là hình bóng cho những sự ở trên trời. Bởi đến thời điểm đã định, Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người, Ngài đã thực hiện chức vụ thầy tế lễ đó là dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho loài người. Máu thánh vô tội của Ngài được Ngài dâng lên Đức Chúa Trời trong Nơi Thánh ở thiên đàng nơi không bởi loài người lập nên. Bởi Ngài vừa là một Con Người vô tội, vừa là Thiên Chúa nên sự chết chuộc tội của Ngài chỉ một lần đủ cả cho hết thảy tội lỗi và tất cả mọi người.

13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước khi một người phạm tội trở nên ô uế thì sự rảy máu của các con bò, con dê làm cho xác thịt trở nên sạch, thì trong thời Tân Ước những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus không những được tha mọi tội lỗi mà huyết của Chúa còn rửa sạch bản chất tội.

15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.

Thưa Cha! Bởi sự chết chuộc tội đó của Đức Chúa Jesus mà Chúa trở thành Đấng Trung Bảo của Đức Chúa Trời và loài người.

Trong vai trò Đấng Trung Bảo, Ngài bảo đảm với Đức Chúa Trời sự sạch tội của những ai thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Ngài.
Đối với loài người, Ngài đảm bảo với những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và trung tín trong đức tin thì sẽ được Đức Chúa Trời tha tội và nhận được mọi lời hứa của Chúa.

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sự lập giao ước cần có sự chết của kẻ được chọn để ấn chứng cho giao ước, nói lên tầm quan trọng của giao ước, được đánh đổi bằng cả tính mạng.

18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước khi Đức Chúa Trời lập giao ước với dân I-sơ-ra-ên, máu của các con thú như bò tơ, dê đực với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng:

Máu là giá trả cho sự cứu chuộc, nước là sự ban truyền sự sống.
Dây nhung đỏ tía tượng trưng cho máu của Đấng Christ.
Nhành kinh giới tượng trưng cho sự thanh tẩy.
Máu sinh tế được rảy trên Sách Giao Ước để ấn chứng cho giao ước và rảy trên dân sự để ấn chứng rằng họ sẽ nhận được các điều khoản trong giao ước.

Máu sinh tế được rảy trên Đền Tạm và các khí cụ tiêu biểu cho mọi việc tay loài người làm cần phải được tẩy sạch khỏi những ô nhiễm tội lỗi từ loài người.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus vì nhờ sự chết của Ngài, mà giờ đây chúng con được tha tội, được sạch bản chất tội, và được hiệp một với Ngài trong thân thể là Hội Thánh mà đầu Hội Thánh chính là Đức Chúa Jesus. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức và gìn giữ hết thảy chúng con vững vàng trong đức tin cho đến ngày Đấng Christ tái lâm đem chúng con trở về thiên đàng. Chúng con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
19/04/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
19/04/2024 21:28

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Chúa ban, cho con thêm cơ hội được học biết về Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 9:11-21.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, Đấng Christ đã dâng chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội lên Đức Chúa Trời trong Đền Tạm ở trên trời là nơi không thuộc về thế giới vật chất hiện tại. Ngài trở thành Đấng Trung Bảo giữa Thiên Chúa và loài người, Ngài thiết lập lại mối quan hệ đổ vỡ giữa loài người với Đức Chúa Trời, loài người đang bị phân rẽ khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời bởi tội lỗi và đáng bị diệt. Đức Chúa Trời bởi ơn thương xót mà Ngài ban cho loài người Đấng Trung Bảo với sinh tế không tì vết là chính mạng sống trong thân thể xác thịt loài người của Thiên Chúa Ngôi Lời có giá trị, và cao trọng hơn bất cứ sinh tế nào được trọn từ các con thú trong Giao Ước Cũ đã trả giá cho mọi tội lỗi để loài người được đủ điều kiện bước vào Giao Ước Mới của Đức Chúa Trời.

Một người chỉ cần có đức tin nơi sự hy sinh của Đấng Christ cho mình, hết lòng ăn năn tội, hết lòng bước đi trong Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa thì sẽ được ở trong giao ước của Đức Chúa Trời, được ban cho sức sống mới trong Đấng Christ, được hiệp một và đồng trị với Ngài trong Vương Quốc Trời, đó chính là những sự tốt lành sẽ đến mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho những kẻ có lòng yêu kính Ngài.

Mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị loài người là mạng sống không bị giới hạn vì Ngài là Thiên Chúa, bởi vậy sự cứu chuộc của Ngài là vĩnh hằng đối với toàn thể tội nhân. Ở trong Ân Điển của Đức Chúa Trời, người thuộc về Thiên Chúa được hưởng cơ nghiệp vĩnh hằng là cơ nghiệp không bao giờ qua đi, không bao giờ kết thúc, là Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời trong trời mới đất mới.

Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá hoàn thành công cuộc chuộc tội cho loài người, đánh dấu thời khắc giao ước giữa loài người và Đức Chúa Trời có hiệu lực. Máu của sinh tế, nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới tiêu biểu cho máu vô tội của Đấng Christ đã đổ ra trả giá, thanh tẩy cho mọi tội lỗi và mang lại sự sống vĩnh cửu cho loài người.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, chỉ bởi tấm lòng ăn năn thống hối khi nhận biết mình là một tội nhân và có đức tin nơi ơn thương xót của Đức Chúa Trời mà con đây đã nhận được sự cứu chuộc vĩnh hằng, được Thiên Chúa hứa ban cho cơ nghiệp vĩnh hằng trong Vương Quốc Trời, được bao phủ bởi máu thánh của Đấng Christ để mọi việc con làm ra trong danh Ngài trong đời này không bị ô uế nhưng là của lễ có mùi thơm kính dâng lên Thiên Chúa Từ Ái.

Kính thưa Chúa!
Mỗi ngày con để lòng suy ngẫm Lời Ngài, được học biết về Thiên Chúa Vĩ Đại, quyền năng Ngài siêu việt, trí huệ Ngài muôn loài không thể dò, tình yêu Ngài đối cùng muôn loài thọ tạo trong đó có loài người là vô cùng lớn lao, sự công chính và thánh khiết Ngài là tuyệt đối. Đối diện với Lời của Ngài con càng thấy mình thật nhỏ bé chẳng ra chi, nhưng con không còn mặc cảm hay tự ti bởi con biết máu Đấng Christ đã chuộc con khỏi mọi tội lỗi và rửa sạch bản tính tội trong con, trong những ngày còn lại của đời mình máu Ngài bao phủ khiến con nên thánh sạch mà tự do đến gần Thiên Chúa và thờ phượng Ngài. Tâm thần con vui thỏa trong sự biết ơn. Cầu xin ơn thiêng từ Thiên Chúa khiến con nên mạnh mẽ bước đi trong đời mới trong sự vâng phục Ngài hoàn toàn. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 09/04/2024

...


Kim Loan Nguyen
21/04/2024 00:19

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được sự bình an, được có thời gian, cùng sự tự do với đầy đủ phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con có Lời Hằng Sống của Ngài, để chúng con được thêm lên sự hiểu biết về ý muốn tốt lành của Ngài. Nguyện xin Cha luôn quan phòng mỗi anh chị em chúng con trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con lòng kính sợ, vâng phục và yêu mến Ngài ngày càng thêm lên. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con xin được ghi lại sự học hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 9:11-21 dạy về Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.

Câu 11: Con hiểu rằng, trước khi "kỳ sửa đổi" đến thì các thầy tế lễ theo ban A-rôn vẫn phải luôn dâng máu của thú vật lên Đức Chúa Trời để làm của lễ chuộc tội cho bản thân họ và dân sự họ. Đức Chúa Trời vẫn nhận sinh tế bằng mạng sống của thú vật, để tha tội cho người thật lòng ăn năn tội và sống theo luật pháp của Ngài. Nhưng khi tới thời điểm đã định giao ước mới được thiết lập, thì Đức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian để thi hành chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, trọn vẹn và của những sự tốt lành đã đến. Những sự tốt lành đó là bất cứ ai xưng nhận đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì được máu thánh của Ngài rửa sạch hoàn toàn bản tính thích phạm tội, được Ngài ban cho năng lực để sống nếp sống mới trong Chúa. Được hiệp một với Đấng Christ và được cùng với Ngài hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời nếu họ cứ mãi trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.

Con hiểu rằng, giờ đây Đấng Christ vẫn đang làm chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn của Ngài, ở trong Đền Tạm không phải do tay người làm ra mà Đền Tạm lớn hơn trọn vẹn hơn ở trên trời.

12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.

Câu 12: Con hiểu rằng, không như những thầy tế lễ thượng phẩm dòng Lê-vi ban A-rôn dùng máu của dê đực và của những bò tơ là sinh tế. Mà Đấng Christ đã dâng chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể loài người. Sau khi thăng thiên Đấng Christ đã vượt qua các tầng trời đi vào Nơi Rất Thánh của Đền Thờ trên trời dâng lên Đức Chúa Trời máu thánh vô tội của Ngài, để tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho tất cả con dân Chúa. Gọi là "sự cứu chuộc vĩnh hằng" là bởi vì Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, mạng sống của Ngài là vô hạn. Nên Ngài chỉ cần chết một lần đủ để chuộc tất cả mọi tội lỗi cho hết thảy loài người.

13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, ở thời Cựu Ước khi một người bị phạm tội trở nên ô uế, thì các thầy tế lễ sẽ dùng máu của những con bò đực, dê đực cùng tro của bò cái sắc hoe rảy trên những kẻ ô uế đó để khiến cho thân thể xác thịt của họ được thánh sạch trở lại. Nhưng việc làm đó không rửa sạch được bản tính tội của họ.

Còn Đấng Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, cũng là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài sở hữu quyền năng của Thiên Chúa. Nên máu thánh của Ngài cao trọng hơn hết thảy mọi loài thọ tạo. Cũng chỉ có máu thánh của Ngài mới có năng lực tẩy sạch hoàn toàn bản tính tội của tội nhân, thánh hóa và biến đổi cả tâm thức họ. Từ một người có những ý nghĩ, tâm thức xấu dần dần trở nên người có tâm thức thánh sạch, yêu thương, công chính. Giúp cho họ có thể sống một nếp sống mới đẹp lòng Chúa đắc thắng tội lỗi ở thế gian này.

15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.

Câu 15: Con hiểu rằng, bởi sự hy sinh dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ. Mà Ngài đã trở thành Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới giữa Đức Chúa Trời và loài người. Qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ không chỉ cứu những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài khỏi hình phạt tội lỗi vì đã vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Mà còn được nhận lời hứa của Đức Chúa Trời là hưởng cơ nghiệp vĩnh hằng của Ngài.

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, nơi nào có thiết lập giao ước thì kẻ được chọn phải chết, dùng máu để ấn chứng cho giao ước đó. Việc dùng máu để ấn chứng cho giao ước mang ý nghĩa là: những bên dự phần trong nội dung giao ước dùng chính mạng sống mình để đảm bảo cho giao ước sẽ được thực hiện và hoàn thành.

18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Câu 18-21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói rằng vào thời Cựu Ước khi Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với dân I-sơ-ra-ên cũng được ấn chứng bởi máu. Vì khi Môi-se phán mọi điều răn cho dân I-sơ-ra-ên thì ông đã dùng máu của những bò tơ, dê đực pha với nước, dây nhung đỏ tía và nhành kinh giới rẩy lên Sách Luật Pháp, dân chúng và cả lên Đền Tạm.

Và qua bài giảng của người chăn giúp con hiểu được rằng: Máu của các con sinh pha với nước là hình bóng biểu tượng cho máu và nước ra từ thân thể Đấng Christ. Máu là giá trả cho sự cứu chuộc. Nước là sự ban truyền sự sống. Dây nhung đỏ tía là biểu tượng cho dòng máu của Đấng Christ xuyên suốt cuộc đời mỗi con dân Chúa qua hết thảy mọi thời đại, còn là sự hiện diện của ân điển Thiên Chúa dành cho loài người. Cây kinh giới tiêu biểu cho sự thanh tẩy. Và khi máu của sinh tế được rảy lên cả sách Giao Ước và rảy trên dân chúng mang ý nghĩa là giao ước đã được ấn chứng, và những người được rảy lên đã đồng ý kết giao ước và họ sẽ được bao phủ bởi các điều khoản trong giao ước.

Còn Đền Tạm là hình bóng của Hội Thánh và là thân thể của con dân Chúa. Các khí cụ của sự phụng sự là hình bóng cho các mục vụ trong Hội Thánh, cũng là phương tiện và các việc làm hầu việc Chúa của con dân Chúa. Vì vậy, sự rảy máu trên Đền Tạm và các khí cụ của sự phụng sự mang ý nghĩa là: thân thể và mọi sự hầu việc Chúa của con dân Chúa cần phải được bao phủ bởi máu của Đấng Christ.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được sự học hiểu qua bài học này. Nguyện xin mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện xin Cha gìn giữ chúng con trong những giờ còn lại của ngày hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Vũ Triệu Hùng
21/04/2024 23:27

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 9:11-21.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.
13 Vì nếu máu của những bò đực. và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?
15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.
16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.
18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Đức Chúa Jesus Christ làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, nghĩa là bởi sự dâng mạng sống vô tội của Đức Chúa Jesus Christ chuộc tội loài người mà Ngài mang đến những sự tốt lành cho những ai tin nhận Ngài. Những sự tốt lành sẽ đến là được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội và xưng là công chính; được Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể, được Ba Ngôi Thiên Chúa ban ơn, thêm sức và dẫn dắt trong cuộc đời này; được sự sống đời đời và được đồng trị với Đấng Christ nếu trung tín cho đến cuối cùng. 

2. Đức Chúa Jesus Christ chịu chết chuộc tội cho loài người trên đất, nhưng Ngài đã vào trong Nơi Chí Thánh của Đền Tạm trên trời để dâng máu thánh lên Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, điều kiện để loài người nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời là sự dâng mạng sống vô tội không tì, không vết của Đức Chúa Jesus Christ. Khi ngẫm nghĩ câu “Chúa tìm lấy sự cứu chuộc” làm con hình dung để Chúa hoàn thành bước cuối cùng vào trong Nơi Chí Thánh trên trời, thì trong suốt hơn ba mươi năm sống trên đất, Đức Chúa Jesus phải luôn sống tỏ ra mình không tì, không vết, vững vàng trước mọi sự cám dỗ, thử thách, bách hại và vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn và vâng phục cho đến chết trên cây thập tự. Tìm và lấy giúp con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã hoàn thành và đáp ứng mọi điều kiện của Đức Chúa Trời trong sự chuộc tội loài người và chỉ còn bước cuối cùng là vào trong Nơi Chí Thánh để lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho những ai tin.

3. Trong thời Cựu Ước, máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế khiến cho thân thể xác thịt của họ được thánh sạch, nhưng không thể rửa sạch bản tính tội và mỗi lần vi phạm lại phải dâng sinh tế chuộc tội. Nhưng máu của Đấng Christ là máu của một người vô tội, là máu thánh của Thiên Chúa nên chắc chắn vô cùng cao trọng hơn các sinh tế. Bởi vậy, máu của Đấng Christ không chỉ làm thân thể được thánh sạch, mà còn có năng lực tẩy sạch bản tính tội cho những ai tin Ngài.

Tẩy sạch tâm thức khỏi những việc chết là máu thánh của Chúa tẩy sạch những nhận thức xấu xa gian ác khiến họ không còn năng lực phạm tội, nhưng hết lòng phụng sự Chúa qua những việc lành Ngài sắm sẵn.

4. Qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, Ngài trở nên là Đấng Trung Bảo của Đức Chúa Trời và loài người. Đức Chúa Jesus đảm bảo với những ai tin nhận sự cứu chuộc của Ngài, chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội, được sự sống đời đời và được đồng trị với Chúa nếu trung tín cho đến cuối cùng. Đức Chúa Jesus đảm bảo với Đức Chúa Trời là những người tin, thì máu thánh của Ngài sẽ rửa họ sạch mọi tội.

5. Phao-lô nhắc đến điều kiện không thể thiếu trong giao ước đó chính là sự chết của kẻ được chọn để ấn chứng và đảm bảo chắc chắn của giao ước. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời dùng các con sinh để thiết lập giao ước với Áp-ra-ham để đảm bảo những gì Ngài hứa với Áp-ra-ham là chắc chắn. Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Jesus chịu chết để làm thành giao ước mới giữa Đức Chúa Trời với loài người, để đảm bảo chắc chắn trong giao ước mới là những ai tin sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội và nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời cũng dùng con sinh để thiết lập giao ước cũ với dân I-sơ-ra-ên, qua việc sau khi Môi-se đọc xong cuốn sách điều răn và luật pháp, thì Môi-se rảy máu con sinh trên sách giao ước và trên mình dân sự. Qua bài giảng người chăn, con hiểu, máu là giá trả cho sự cứu chuộc; nước là sự ban truyền sự sống; dây nhung đỏ tía tiêu biểu cho dòng máu cao quý của Đấng Christ. Cây kinh giới tiêu biểu cho sự thanh tẩy. Máu sinh tế rảy lên Đền Tạm và những khí cụ của sự phụng sự nói lên sự làm sạch Đền Tạm và những khí cụ phụng sự để biệt riêng ra cho Thiên Chúa. Điều đó cũng tiêu biểu cho con dân Chúa ngày nay khi sống trong giao ước mới thì thân thể và mọi lời nói, việc làm cần được bao phủ bởi dòng huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ để luôn thánh sạch và mọi sự làm ra vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ Chúa Jesus vì bởi sự chết của Ngài khiến con được tha thứ tội và bởi dòng huyết báu Ngài đổ ra khiến con được tẩy sạch bản tính tội. Nguyện con luôn giữ mình trong nếp sống thánh sạch và nắm giữ sự cứu chuộc vĩnh hằng Ngài dành cho con. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/04/2024

...


Huỳnh Christian Anh
01/05/2024 06:27

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, tha thứ mọi sự vi phạm của con. Con cảm tạ ơn Cha đã giúp cho con hiểu được rằng, nếu con không xem trọng việc học Lời Chúa, viết bài suy ngẫm thì con sẽ không biết cẩn thận làm theo mọi Lời phán của Chúa trong Thánh Kinh. Vì thiếu hiểu biết mà con đã hành động không khôn sáng và không đúng với tinh thần của Thánh Kinh. Con kính xin Cha một lần nữa tha thứ tội lỗi con đã phạm. Con kính xin Cha tha thứ những tội lỗi từ trong tư tưởng, lời nói lẫn hành động của con. Kính xin Cha trong giờ này tiếp nhận thân thể của con như là một của lễ sống và thánh con kính dâng lên Ngài.

Thưa Cha! Đã bao lần con thất bại trong sự viết bài suy ngẫm mỗi ngày vì cớ con chưa biết đặt để việc viết bài suy ngẫm lên hàng đầu. Con đã xui theo tư tưởng là mình làm hết công việc rồi mình hẳn viết bài. Chính vì con chìu theo cái tư tưởng của xác thịt nên con đã làm mãi mà việc vẫn không hết, đến quá giờ thì con buồn ngủ không viết bài được. Con cúi xin Chúa thương xót con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ trong tâm thần con, ban cho con sự khôn sáng, xin Cha giúp con lần này chiến thắng cái tư tưởng xác thịt của con mà trung tín trong sự học và viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Xin Cha giúp con luôn ghi nhớ là con phải học Lời Chúa trước, viết bài trước rồi mới đi làm những việc khác. Xin Chúa giúp con biết bịt tai, che mắt trước những cám dỗ xung quanh con, gây rối trí con, làm con mất tập trung trong sự học, suy ngẫm và viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Cha! Con xin ghi ra sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Hê-bơ-rơ 9:11-21 sau khi con đã nghe và đọc bài giảng của người chăn:

Thưa Cha! Ở phần trước con đã học về Đền Tạm trên đất và công việc của các thầy tế lễ trong Đền Tạm đã giúp con phần nào hiểu được Đền Tạm trên trời và công việc của Đức Chúa Jesus Christ với chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm trong Đền Tạm trên trờI.

Thưa Cha! Trước khi Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian thay Đức Chúa Trời thiết lập Giao Ước Mới với dân I-sơ-ra-ên thì dân I-sơ-ra-ên vẫn theo luật pháp của Đức Chúa Trời quy định về công việc và chức vụ của thầy tế lễ thượng phẩm trong Đền Tạm trên đất. Trước khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Ngài thì Đức Chúa Trời từ trên Ngai Thương Xót, Ngài tạm chấp nhận sinh tế chuộc tội bằng máu của một con vật. Nhưng thực tế, mạng sống của một con vật không thể nào thay thế cho mạng sống của một con người được. Vì loài người cao trọng hơn loài vật. Việc lấy mạng sống của một con vật thay cho mạng sống của một con người nhằm mục đích giúp cho con người hiểu rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Và việc này chỉ làm hình bóng cho việc Đức Chúa Jesus Christ dâng chính thân thể của Ngài làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. 

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.

Thưa Cha! Con hiểu, nhưng Đấng Christ đã đến, tức là Đức Chúa Jesus đã đến thế gian, lấy thân thể của Ngài làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại và Ngài trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đời đời cho những ai tiếp nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Ngài trong Đền Thờ trên trời. Bởi Ngài đã ngày đêm dâng máu của Ngài làm của lễ chuộc tội cho con dân Chúa mà còn dân Chúa được Đức Chúa Trời tha tội và được tiếp tục ở lại trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời khi người lỡ phạm tội thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội và hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời.

Sự tốt lành sẽ đến chính là sự một ngày kia tất cả những ai thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì đều được ở trong Vương Quốc Trời.

12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.

Thưa Cha! Câu 12 khẳng định, của lễ mà Đức Chúa Jesus Christ trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời trên trời dâng lên Đức Chúa Trời thay cho con dân của Ngài là máu thánh vô tội của Ngài không phải là máu của những dê đực và của những bò tơ như các thầy tế lễ thượng phẩm thuộc dòng Lê-vi theo ban A-rôn dâng lên theo luật pháp của Đức Chúa Trời lập ra cho loài người. Đức Chúa Jesus Christ đã vượt qua các tầng trời, vào trong Nơi Thánh dâng máu thánh của Ngài làm của lễ chuộc tội đời đời cho loài người chúng con.

13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?

Thưa Cha! Con hiểu rằng, máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm cho những kẻ ô uế đó được sạch về phần xác thịt huống chi máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm phạm tội của con dân Chúa khỏi những việc chết tức là những việc làm do tội lỗi xui khiến. Máu của Đấng Christ giúp cho một người thoát khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi, đem người đó đến sự tự do để làm những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ trước trong sự phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống. Vì vậy mà con hiểu rằng, máu của Đấng Christ cao trọng hơn máu của các sinh tế khác.

15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.

Thưa Cha! Con hiểu, bởi đó là bởi sự cao trọng của máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ có tác dụng tẩy sạch mọi tội lỗi cho loài người, cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết. Vì vậy, Đức Chúa Jesus Christ đã trở thành Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm của giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi, tức là những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời.

16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng, từ thời Áp-ra-ham khi một giao ước được thiết lập thì có sự hy sinh mạng sống của các sinh vật để ứng chứng cho giao ước. Việc dùng máu của con vật được chọn để ứng chứng cho giao ước được hàm ý rằng, những bên dự phần trong giao ước phải tôn trọng nội dung của giao ước bằng chính mạng sống của mình. Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì giao ước không có hiệu lực khi con vật được chọn còn sống.

18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Kính thưa Cha! Các câu 18, 19, 20, 21 cho con hiểu rằng, khi Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với dân I-sơ-ra-ên qua Môi-se thì Môi-se đã lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, trộn với nước cho máu khỏi bị đông đặc. Sau đó Môi-se dùng những dây đỏ tía tiêu biểu cho dòng máu cao quý của Đấng Christ xuyên suốt Thánh Kinh, xuyên suốt mọi thời đại và xuyên suốt cuộc đời của mỗi con dân Chúa, là sự hiện diện của ân điển Thiên Chúa. Và nhành cây kinh giới tiêu biểu cho sự thanh tẩy, máu trộn với nước tượng trưng máu và nước ra từ trong thân thể của Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi cho loài người chúng con. Môi-se đã rẩy lên cuốn sách luật pháp và trên dân I-sơ-ra-ên để ứng chứng rằng họ được bao phủ bởi các điều khoản trong giao ước. Và truyền cho dân I-sơ-ra-ên biết rằng, đó là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với họ. Vì vậy mà hễ khi có người phạm tội, tức là phạm giao ước của Đức Chúa Trời thì phải được thầy tế lễ thay người đó dâng máu của con vật được chọn lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho người đó. Dù vậy, sự dâng sinh tế chuộc tội bằng máu của con vật được chọn không khiến cho người phạm tội sạch bản tính tội, không giúp người phạm tội thôi không phạm tội nữa. Sự dâng sinh tế chuộc tội bằng máu tiêu biểu cho sự Đấng Christ sẽ dâng chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con cầu xin Cha giúp con luôn nhớ rằng, ngày nay con được dự phần vào Giao Ước Mới là vì ơn thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời dành cho con. Con được Đức Chúa Trời gọi con đến với sự ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con được chính máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch mọi tội lỗi cũ. Con cần phải biết quý trọng giao ước mà Đức Chúa Jesus Christ đã thiết lập với con và phải luôn ý thức rằng nếu con vi phạm giao ước, không tôn trọng những điều luật được chép trong giao ước mà không kịp thời ăn năn thì còn sẽ nhận lãnh sự chết đời đời xa cách mặt Đức Chúa Trời. 

Thưa Cha! Xin Cha giúp con luôn biết giữ mình. Hết lòng, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa, phụng sự Ngài cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con để đem lại ích lợi, gây dựng đức tin cho con. Để con có thể đứng vững mà bước đi theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 
26/04/2024

...


Lê Minh Dương
01/05/2024 06:58

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.
13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?
15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.
16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn. [Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.
18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi. [Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con bán hết xôi và bún sáng hôm nay. Cảm tạ Cha giờ này cho con có cơ hội, phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng thời Cựu Ước một người khi lỡ phạm tội vì yếu đuối, để được tha thứ thì phải có sự đổ máu của con sinh tế và thầy tế lễ sẽ dùng máu đó mà tẩy uế sự phạm tội của họ mà họ đã gây ra, và cứ mỗi lần phạm tội thì họ phải cứ làm như vậy. Sự tẩy uế đó chỉ là bên ngoài xác thịt, nhưng con người bên trong của họ chưa được thánh hóa. Và sự đổ máu của con sinh tế là hình bóng cho sự cứu chuộc trọn vẹn của Đấng Christ. Con hiểu rằng bởi sự đổ máu của Đấng Christ không chỉ cứu chuộc những ai tin nhận Ngài thời Tân Ước, nhưng những người tin Chúa thời Cựu Ước bởi sự đổ máu của con sinh tế, thì Ngài cũng cứu chuộc những người ấy. 

Thưa Cha, con thấy con dân Chúa thời Tân Ước thật rất có phước, bởi không chỉ họ hiểu rõ được ý nghĩ của sự đổ máu của con sinh tế, và sự đổ máu của Đấng Christ, nhưng họ còn được chính máu của Ngài tẩy sạch bản tính ưa thích phạm tội, và được hiệp một với Đấng Christ, được ban cho năng lực để họ có thể sống trọn vẹn như Ngài đã sống.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Chúa Jesus đã đổ máu để chết thay cho tội lỗi của con, ban cho con năng lực để con có thể sống như Ngài đã từng sống trên đất này. Thưa Cha, ở trong sự cứu chuộc của Đấng Christ con có thể làm được mọi sự nếu Ngài muốn, và điều con luôn và hằng phải có trên đời sống của con là nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương. Nguyện xin Cha giúp con để sự đổ máu của Đấng Christ không là vô ích trên đời sống của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

...


Nguyễn Xuân Bắc
03/05/2024 05:52

Hê-bơ-rơ 9:11-21 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn, thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài ngày một hơn. Con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 9:11-21.

11 Nhưng Đấng Christ đã đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sẽ đến, bởi Đền Tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng nên, nghĩa là không thuộc về cõi sáng tạo này.
12 Cũng chẳng bởi máu của những dê đực và của những bò tơ, nhưng bởi chính máu của Ngài, Ngài một lần đi vào trong Nơi Thánh, tìm lấy sự cứu chuộc vĩnh hằng cho chúng ta.
13 Vì nếu máu của những bò đực và của những dê đực, cùng tro của bò cái con sắc hoe, rảy trên những kẻ ô uế làm nên thánh cho sự làm sạch xác thịt;
14 thì máu của Đấng Christ, Đấng bởi thần quyền vĩnh hằng, dâng chính mình không tì vết lên Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch tâm thức của các anh chị em khỏi những việc chết để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống, nhiều hơn biết bao?
15 Bởi đó, Ngài là Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới để sự chết của Ngài trở thành sự cứu chuộc những sự vi phạm dưới giao ước trước, để những ai đã được kêu gọi thì họ nhận được lời hứa về cơ nghiệp vĩnh hằng.
16 Nơi nào có giao ước thì cần phải có sự chết của kẻ được chọn.
[Kẻ được chọn để hy sinh mạng sống, ấn chứng cho giao ước. Sáng Thế Ký 15:9-10]
17 Giao ước chỉ có hiệu lực bởi những sự chết, vì nó không có hiệu lực khi kẻ được chọn còn sống.
18 Chẳng phải giao ước trước được lập không bởi máu.
19 Vì khi Môi-se đã phán mọi điều răn theo luật pháp cho hết thảy dân chúng. Ông lấy máu của những bò tơ và của những dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía, và nhành kinh giới rẩy cả trên sách và trên dân chúng,
20 nói rằng: Này là máu của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi.
[Xuất Ê-díp-tô Ký 24:8]
21 Cũng vậy, ông rảy máu trên cả Đền Tạm cùng hết thảy những khí cụ của sự phụng sự.

Thưa Cha, câu 11 đến câu 14 con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ đã đến, thay đổi thầy tế lễ thượng phẩm cũ, không được trọn vẹn. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm không thuộc chi phái Lê-vi, dòng A-rôn, là những thầy tế lễ thờ phượng Đức Chúa Trời ở trong Đền Tạm trên đất. Đức Chúa Jesus Christ đã dùng mạng sống của chính Ngài, để chuộc tội, thay thế cho những con vật tinh sạch dùng làm sinh tế chuộc tội thời Cựu Ước. Ngài không dâng sinh tế chuộc tội trong Nơi Rất Thánh ở trong Đền Tạm trên đất, mà Ngài đã dùng chính máu thánh của Ngài, dâng lên Đức Chúa Trời của lễ chuộc tội trong Nơi Rất Thánh của Đền Tạm ở trên trời.

Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh mà con được biết rằng, trước khi Đức Chúa Jesus Christ giáng thế để cứu chuộc loài người, thì đã có Đền Tạm ở trên trời, nhưng chưa có thầy tế lễ thượng phẩm. Khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành sự chết chuộc tội, thì Ngài đã sống lại và ngồi bên phải Đức Chúa Trời, tiếp tục cầu thay cho con dân Chúa. Đền Tạm ở trên trời giờ đây đã có thầy tế lễ thượng phẩm, Đền Tạm trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa.

Thưa Cha, câu 15 con được hiểu rằng: Đấng Christ là Đấng trung gian giữa loài người với Ngài. Qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, những ai ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì người ấy được làm cho sạch tội và được đến trước mặt Ngài, dâng lời cầu thay và được trò chuyện với Ngài, được Ngài hứa ban cho cơ nghiệp của Ngài. Con hiểu rằng nếu không qua Đấng Christ, thì không một ai có thể đến được với Ngài, hay bất cứ đường lối nào không qua Đức Chúa Jesus Christ mà được sạch tội và đến được với Ngài.

Thưa Cha, ngày nay loài người tạo ra những đường lối khác nhau, và hứa hẹn cho loài người sẽ đạt đến sự vĩnh hằng mà không cần qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và còn kinh khủng hơn là những giáo sư giả đã lấy lời Chúa, nhưng đã thêm bớt đi Lời của Ngài.

Điển hình như là thay đổi các điều răn của Ngài, và dẫn dắt nhiều người đi đến sự thờ phượng một chúa khác, không mang lại sự sống đời đời.

Thưa Cha, câu 16 và câu 17 con hiểu rằng giao ước là Mười Điều Răn của Ngài, ai vi phạm điều răn của Ngài thì bị lên án chết. Sự vi phạm giao ước thì cần phải có sự chết của những kẻ được chọn, con được hiểu rằng sự chết của những kẻ được chọn là những con vật tinh sạch phải chết, sự chết của con sinh tế được chọn thì mới có hiệu lực tha tội.

Thưa Cha, câu 18 đến câu 21 con được hiểu rằng máu là giá trả cho sự cứu. Thời Cựu Ước ông Môi-se đã dùng máu của bò tơ, của những dê đực rẩy trên sách luật pháp và trên dân I-sơ-ra-ên. Ngày nay máu của Đức Chúa Jesus Christ đã trả giá cho mọi tội lỗi, nước tiêu biểu cho sự sống, dây nhung đỏ tía tiêu biểu cho dòng máu của Đức Chúa Jesus Christ xuyên suốt Thánh Kinh từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, và cũng là sự xuyên suốt cuộc đời của con dân Chúa. Nhành kinh giới con được hiểu rằng tiêu biểu cho sự thanh tẩy.

Thưa Cha, máu được rẩy trên Đền Tạm cùng với những khí cụ của sự phụng sự, là để làm cho những vật đó trở nên thánh sạch không bị nhiễm sự ô uế bởi tay loài người. Con được hiểu rằng ngày nay máu của Đức Chúa Jesus Christ, thanh tẩy làm cho một người được thánh sạch, được sạch tội, không còn bị tội lỗi làm cho ô uế trước mặt Thiên Chúa. Máu được rẩy trên Đền Tạm, tiêu biểu cho Hội Thánh được bao phủ bởi máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, giúp cho Hội Thánh không nhiễm những giáo lý của tà giáo của các giáo sư giả.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, và con cảm tạ ơn Ngài vì con đã được máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ thánh hóa con, làm cho con được sạch những tội lỗi của mình.

Nguyện tình yêu, ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ con, dẫn dắt con và thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ