Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Hôm nay, ngày 11/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:1-9.

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.
5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến" trong luật pháp là gì (câu 1)?
2. "Hình thật của những sự việc" là gì (câu 1)?
3. Các chữ "Ngài" trong các câu 5, 6, 7, và 9 chữ nào chỉ về Đức Chúa Trời và chữ nào chỉ về Đức Chúa Jesus Christ?
4. Tại sao Đức Chúa Trời quy định "những sự được dâng hiến theo luật pháp" mà Ngài lại không muốn cũng không vui về những sự ấy (câu 8)?
5. "Điều thứ nhất" và "điều thứ nhì" là gì (câu 9)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có tin rằng, bản tính tội lỗi của bạn đã được rửa sạch bởi máu của Đấng Christ?
2. Bạn có tin rằng, sau khi tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi thì bạn có năng lực của Thiên Chúa để thắng mọi sự cám dỗ và sống theo Lời Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1001-18-luat-phap-ve-sinh-te-chuoc-toi-la-hinh-bong/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Lan
11/04/2024 17:37

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Cha, hôm nay con học Hê-bơ-rơ 10:1-9. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ Cha đã ban cho con Lời Ngài làm dịu mát tâm linh con được tươi mới mỗi ngày, qua mỗi câu mỗi chữ, mỗi phân đoạn con đọc, suy ngẫm. Nguyện Lời Ngài soi dẫn và thêm năng lực cho con sống đẹp ý Ngài.

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.
5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Kính thưa Cha, qua phân đoạn trên, con học được là:

Chúa vui khi con thật lòng ăn năn tội. Ngài vui khi con đón nhận ơn cứu chuộc của Ngài và hết lòng thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật, trong tâm thần, thể hiện qua đời sống vâng phục Ngài.

Con hiểu mọi nghi lễ chỉ là hình bóng. Thời Cựu Ước, các thầy tễ lễ dâng con sinh chuộc tội, thời nay, dẫu chúng con có làm ra bao việc lành dâng lên Chúa, thì điều Chúa vui nhất vẫn là tấm lòng tin yêu Chúa, tin máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus, hết lòng sống vâng giữ các điều răn và Luật Pháp của Ngài.

Con hiểu được rằng, các nghi lễ dâng con sinh chuộc tội ngày nay không còn ý nghĩa, của lễ đẹp lòng Ngài vẫn là sự tin nhận máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Giao ước và luật pháp cũ không còn, các nghi lễ làm hình bóng cho Đức Chúa Jesus không cần vâng giữ, vì Ngài đã đến và hoàn thành, nhưng Chúa cũng không hủy bỏ. Chúng con vẫn cần vâng giữ các điều răn và mọi Lời của Ngài trong Thánh Kinh, cả Cựu Ước và Tân Ước.

Kính thưa Cha, con xin Chúa giúp con luôn sống thể hiện tấm lòng biết ơn Đức Chúa Jesus đã cứu chuộc tội cho con. Cho con luôn tin vào danh Ngài, tin máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus có năng quyền rửa sạch và thánh hóa con mỗi ngày.

Kính lạy Cha, con hiểu lúc con phạm tội đều là do ý riêng của chính con, Chúa luôn cáo trách, yêu thương kéo con lại với Ngài. Con xin Chúa tha thứ cho con những lúc con yếu đuối trong xác thịt và đức tin. Con nguyện được đứng lên, bước đi theo Ngài trong những ngày còn lại của đời con ạ.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
11/04/2024

...


Nguyễn Công Hải
11/04/2024 21:42

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày bình an. Giờ này chúng con được có thời gian để suy ngẫm, học Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài dạy dỗ chúng con, giúp chúng con hiểu biết ngày càng hơn và áp dụng Lời Ngài vào đời sống chúng con. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình về các câu Thánh Kinh trên.

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi.

Câu 1-2: Chúng con hiểu hệ thống luật pháp về việc dâng sinh tế tại Đền Tạm chỉ là hình bóng của sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến trong tương lai để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại qua sự chết chuộc tội của chính mình. Máu của bò tơ, dê đực được dùng để hy sinh trong Đền Tạm được dâng lên suốt năm không thể thanh tẩy con người khỏi mọi tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi vĩnh cửu. Chúng con cũng hiểu "Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến?" nghĩa là sự dâng sinh tế trong Đền Tạm có thể làm cho con người được trọn vẹn, thì việc hy sinh sẽ không cần thiết nữa. Nếu các thầy tế lễ đã được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi qua các nghi lễ chuộc tội qua các vật sinh tế đó, thì họ sẽ không cần phải dâng hiến những sinh tế nữa.

3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.

Câu 3-4: Chúng con hiểu rằng, các nghi lễ và sinh tế trong Đền Tạm được cử hành suốt năm là lời nhắc nhở về sự phạm tội và sự cần thiết phải có vật chết thế cũng như nhu cầu về sự cứu rỗi loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Nhưng máu của các con sinh tế đó không có quyền năng để chết thế và tẩy sạch tội lỗi của loài người, không thể cứu rỗi và ban sự sống đời đời cho loài người được.

5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.

Câu 5-6: Chúng con hiểu Đức Chúa Jesus Christ đã đến thế gian không phải để dâng hiến những sinh tế như trong Đền Tạm, mà để dâng chính bản thân Ngài làm sinh tế cho tội lỗi của con người. Hệ thống hy sinh trong Đền Tạm đã được hoàn thành khi Đấng Christ hy sinh trên thập tự giá. Sự hy sinh của Ngài có giá trị vô hạn và vĩnh cửu, không cần thiết phải lặp lại theo như cách thức tiến hành các nghi lễ trong Đền Tạm.

7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Câu 7-9: Chúng con hiểu rằng, sự Đức Chúa Jesus Christ đã tự nguyện đến thế gian, nhập thế làm một con người hoàn toàn vô tội, thánh khiết, công chính và yêu thương là bằng chứng và tấm gương của sự vâng phục hoàn toàn ý muốn của Đức Chúa Trời Chí Cao. Đó là ý muốn tốt lành về sự cứu rỗi loài người ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Mọi sự hy sinh, sinh tế, lễ vật, của lễ thiêu và máu của các con sinh tế trong Đền Tạm hay mọi sự dâng hiến trong luật pháp cũ đều là điều không làm Đức Chúa Trời hài lòng và không vui vì nó chỉ là hình bóng của sự hy sinh hoàn hảo của Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến trong tương lai. Các nghi lễ chuộc tội trong Đền Tạm đã được thay thế bởi sự Đấng Christ vâng theo ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời, dâng thân thể mình chết thế cho nhân loại một lần đủ cả, hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người một cách hoàn hảo và trọn vẹn.

Kính lạy Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa yêu dấu, là Đấng đã vì tội lỗi chúng con mà đến thế gian, hy sinh chính mình, chết thế cho tội lỗi chúng con, ban tặng cho chúng con món quà của sự cứu rỗi. Chúng con không biết lấy gì và diễn tả sao hết được tình yêu lớn lao của Ngài. Chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Ngài và nguyện xin Ngài biệt riêng chúng con, thêm sức và ban ơn cho chúng con được sống cuộc đời tốt lành, vâng phục theo ý muốn của Ngài để chúng con luôn được ở trong địa vị làm con của Ngài, luôn ở trong ân điển cứu chuộc cho đến mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
14/04/2024 19:41

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.

Vì luật pháp của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước được thể hiện qua sự dâng sinh tế chuộc tội, có hình bóng của những sự tốt lành, là sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến, chứ không phải hình thật của những sự việc trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm này qua năm khác không thể làm cho những người đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn vẹn.

2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]

Một câu hỏi được đặt ra: Nếu luật pháp không phải là hình bóng của sự tốt lành sẽ đến, thì những sinh tế chuộc tội đã bị ngưng dâng hiến sao? Vì những kẻ phạm tội đã một lần được sạch tội nhờ vào của lễ chuộc tội thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi, không muốn phạm tội theo bản năng của xác thịt, vì đã được làm sạch bản tính tội, muốn sống trong sự thánh khiết.

3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.

Nhưng trong những nghi thức dâng sinh tế chuộc tội theo luật pháp trong thời Cựu Ước chỉ là sự nhắc nhớ những tội lỗi mà những tội nhân đã phạm suốt cả năm.

Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi của loài người, nhưng chỉ có máu thánh của Thiên Chúa toàn năng vô hạn, thánh khiết trong thân thể xác thịt của loài người mới có quyền năng cứu chuộc mạng sống của loài người hữu hạn trong mọi thời đại.

5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]

Vậy nên, khi Thiên Chúa Ngôi Hai vào trong thế gian, Ngài phán: Đức Chúa Trời không muốn loài người dâng sinh tế và của lễ bằng mạng sống của thú vật hay những vật do loài người làm ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Đức Chúa Jesus một thân thể xác thịt, khi Ngài nhập thế làm người, làm của lễ chuộc tội thay cho các của lễ chuộc tội trong thời Cựu Ước.

Đức Chúa Trời đã chẳng vui với những của lễ thiêu, chuộc tội của dân sự Ngài.

Rồi, Đấng Christ đã nói, trong cuộn sách Thi Thiên 40:6-8 đã chép về Ngài, rằng Ngài sẽ đến thế gian theo ý muốn trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời.

8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Như đã được bày tỏ về việc dâng sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi là sự được dâng hiến theo luật pháp, nhưng Ngài đã không muốn và cũng đã không vui, vì mục đích của tất cả những sự đó chỉ là hình bóng cho sự xuất hiện của Thiên Chúa Ngôi Lời trong chương trình cứu rỗi loài người cách trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn.

Rồi, Đức Chúa Jesus Christ đã phán về sự Ngài đến thế gian để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã đến, Ngài bỏ đi điều luật thứ nhất là những nghi thức dâng sinh tế chuộc tội trong thời Cựu Ước, để lập Giao Ước Mới bằng chính mạng sống của Ngài qua sự chết một lần đủ cả, gánh thay tội lỗi của toàn nhân loại.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy con hiểu rằng, luật pháp về sinh tế chuộc tội là hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ theo chương trình cứu rỗi nhân loại ra khỏi sự chết đời đời của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, con tin và cảm nhận được rằng, bản tính tội lỗi của con đã được rửa sạch bởi máu của Đấng Christ, và con cũng tin rằng, sau khi tin nhận Tin Lành Cứu Tỗi thì con được Thiên Chúa ban cho năng lực, để thắng mọi sự cám dỗ và sống theo Lời Ngài.

Con nguyện luôn sống xứng đáng với tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ dành cho con, đưa con về trong ơn cứu rỗi của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

11/04/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
17/04/2024 22:58

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha quan phòng trọn ngày, và ban cho con sức khỏe, thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời của Cha. Nguyện Lời Cha thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 10:1-9.

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp quy định sự dâng tế lễ chuộc tội là để giúp cho con dân Chúa hiểu rằng, để tội lỗi của họ được tha thì một sinh mạng vô tội phải hy sinh. Đó là hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, ấy là sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con dân Ngài. Còn những sinh tế mà dân I-sơ-ra-ên vẫn dâng suốt năm, không thể khiến họ trở nên trọn vẹn để đến gần Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài tha thứ cho họ, vì sự họ đã tin và làm theo luật pháp của Ngài.

Họ vẫn phụng sự Chúa qua của lễ chuộc tội nhiều lần trong năm, vì máu của sinh tế không làm sạch được bản tính tội trong họ, chúng không có sức mạnh để cất đi tội lỗi trong họ. Vậy nên cứ mỗi lần phạm tội, họ lại phải tiếp tục dâng hiến con sinh để chuộc tội. Việc dâng sinh tế chuộc tội, là sự nhắc họ nhớ những tội lỗi họ đã phạm trong suốt một năm.

5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng khi Thiên Chúa Ngôi Lời sắp sửa nhập thế làm người thì Ngài đã phán những lời trên, và Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Vua Đa-vít viết ra cách thời điểm Đức Chúa Jesus giáng sinh hàng ngàn năm trước.

Lời phán của Đức Chúa Jesus, cho thấy Đức Chúa Trời đã không muốn những sinh tế và của lễ được dâng lên bằng mạng sống của loài thú hay sản phẩm của đồng ruộng. Thay vào đó, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một thân thể xác thịt cho Thiên Chúa Ngôi Lời, là con người mang tên Jesus, để dâng chính mạng sống trong thân thể ấy làm của lễ chuộc tội cho loài người. Thánh Kinh Cựu Ước là cuộn sách chép về Đấng Christ, vì trong đó bao gồm Thi Thiên 40, là lời tiên tri của Vua Đa-vít, được thần cảm chép lại lời phán của Thiên Chúa Ngôi Lời, cuộn sách ấy cũng chép về những ý muốn của Đức Chúa Trời.

8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Thưa Cha, con hiểu rằng sinh tế, lễ vật, và những lễ thiêu về tội lỗi, được dâng hiến theo luật pháp của người có tội dâng lên để chuộc tội lỗi của mình là điều Đức Chúa Trời không muốn, cũng không vui nhận, vì tất cả chỉ là hình bóng. Ấy là những điều thứ nhất, sẽ bị bỏ đi để lập điều thứ nhì là sự dâng sinh tế thật là mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ, và sự thờ phượng thật trong chính thân thể của con dân Chúa (Rô-ma 12:1).

Con cảm tạ Cha ban cho con được hiểu Lời của Ngài qua sự giảng dạy của người chăn. Các bài giảng của người chăn là sự Ngài sắm sẵn cho chúng con, để qua đó chúng con hiểu biết nhiều ý muốn của Ngài, đến với tri thức về lẽ thật để được tiếp tục ở trong cứu rỗi. Con cảm tạ Đấng Christ rửa sạch bản tính tội lỗi của chúng con bằng máu thánh của Ngài, để chúng con có năng lực thắng mọi sự cám dỗ và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ngự trong mỗi chúng con, dạy dỗ, dẫn dắt chúng con bước đi trong Lẽ Thật. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/04/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
18/04/2024 21:35

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã quan phòng chúng con hôm nay một ngày bình an! Cảm tạ Chúa đã ban phước trên công việc của chúng con! Con cũng cảm tạ Ngài lại ban cho con được thì giờ đến với Lời của Ngài để học, suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.
5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Luật pháp với sự dâng các con sinh làm của lễ chuộc tội không khiến cho người phạm tội được làm sạch bản tính tội. Vì vậy vẫn có sự phạm tội xảy đến và các thầy tế lễ vẫn phải dâng con sinh làm lễ chuộc tội suốt năm. Luật pháp về sự dâng sinh tế chuộc tội không khiến cho một người trở nên trọn vẹn, vì bản tính tội không được rửa sạch nên vẫn còn. Luật pháp về sự dâng con sinh chuộc tội làm hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus Christ dâng thân thể của mình làm của lễ chuộc tội cho loài người.

2. Con hiểu rằng, máu của các con sinh không có sức cất đi tội lỗi vì không rửa sạch bản tính tội của loài người. Vậy nên, trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài đã sắm sẵn một thân thể xác thịt cho Thiên Chúa Ngôi Lời, để chết thay chuộc tội cho loài người. Để bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà tội lỗi của hết thảy loài người được cất đi, dòng máu Ngài tuôn đổ rửa sạch bản tính tội cho loài người.

3. Con hiểu Đức Chúa Trời không vui về những của lễ thiêu mà người phạm tội dâng lên để chuộc tội lỗi mình là vì các của lễ đó không trọn vẹn để giúp cho người phạm tội được rửa sạch bản tính tội. Vậy nên, Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, trong thân thể xác thịt con người tên Jesus, để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là, dâng chính mình làm của lễ chuộc tội, gánh thay mọi tội lỗi của loài người, chết trên thập tự giá. Để một lần đủ cả cất đi tội lỗi, rửa sạch bản tính tội, để người tin được dựng nên mới, được tái sinh, được năng lực sống đời sống mới thánh khiết. Chính sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus đã trở nên giao ước mới, bỏ đi điều thứ nhất là luật pháp về sự dâng các sinh tế chuộc tội.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Con cảm tạ Chúa vì chương trình cứu chuộc của Ngài dành cho chúng con, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà chúng con được tha thứ tội, lại được tái sinh dựng nên mới. Con cảm tạ Chúa vì trong Ngài chúng con không còn ưa thích tội, lại được ban cho năng lực để đắc thắng, sống một đời sống đẹp lòng Chúa.

2. Sự Đức Chúa Jesus vâng phục làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài xác nhận "tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài". Kính lạy Chúa, đây là tấm gương cho chúng con noi theo. Cuộc đời của chúng con khi tin nhận Chúa, thì cũng cần xác quyết rằng mình được tái sinh để từ nay đời sống mình là làm theo ý muốn của Chúa. Điều đó nghĩa là từ trong thần trí chúng con luôn có sự sẵn sàng tiếp nhận và làm theo mọi điều Chúa dạy dỗ.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện đời sống con luôn làm theo ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/04/2024

...


Trần Thị Thu Hương
19/04/2024 10:48

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng đơn sơ, dạn dĩ học Lời Chúa, đến với Ngài. Và các việc khác cũng vậy. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho vợ chồng con trong việc chăm sóc dạy dỗ con cái từ thuộc thể đến thuộc linh. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho các con của con luôn được khôn sáng, biết vâng lời, có sức khỏe tốt. Con cảm tạ ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.

Câu 1: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sự dâng sinh tế chuộc tội mỗi khi phạm trong suốt năm là hình bóng cho sự dâng sinh tế bằng máu bởi thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Những sự dâng sinh tế bằng chiên, bò... không thể rửa sạch bản tính tội của loài người, vì bởi vẫn mang bản tính tội nên họ có thể vẫn làm ra tội, nhất là sự phạm tội trong suy nghĩ, tư tưởng.

2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.

Câu 2, câu 3, và câu 4: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, máu vô tội của Đức Chúa Jesus Christ đã rửa sạch bản tính tội của loài người là họ không còn nô lệ cho những sự thôi thúc bên trong con người cũ nữa, không bị bắt phục bởi những ham muốn bất chính trong con người cũ nữa, mà họ tự do lựa chọn phạm tội hay không. Những sự dâng sinh tế chuộc tội bằng chiên, bò suốt năm khiến cho con dân Chúa nhắc nhớ về sự phạm tội của mình mà rút kinh nghiệm đừng phạm tội nữa, nhưng không tránh được sự thôi thúc của bản tính tội trong con người cũ.

5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.

Câu 5 và câu 6: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus Christ vào trong thế gian thì Ngài muốn sự thật lòng ăn năn, không phải muốn những thịt của sự dâng tế lễ bằng chiên, bò. Vì sự thật lòng ăn năn thì họ sẽ được rửa sạch bản tính tội qua sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời chẳng vui lòng về những của lễ thiêu về tội lỗi khi họ lại trở lại phạm tội, mà Ngài mong chờ sự quyết tâm từ bỏ sự muốn phạm tội, muốn sống lại con người mới.

7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Câu 7, câu 8, và câu 9: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Thánh Kinh ghi chép về cuộc đời, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian, thi hành sự chết chuộc tội để cứu rỗi nhân loại theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì, nghĩa là bỏ đi sự phải dâng sinh tế chuộc tội mỗi khi phạm tội, mà thay vào đó là sự xưng tội ăn năn bởi tấm lòng trước Chúa để được tha tội.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của chúng con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Luật pháp Ngài là công chính, chương trình của Ngài là trọn vẹn, tình yêu của Ngài là vĩnh cửu. Nguyện Ngài làm thành mọi thánh ý tốt lành của Ngài trên Hội Thánh. Nguyện Ngài thánh hóa, thanh tẩy Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
20/04/2024 23:24

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng tiếp tục ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Hê-bơ-rơ 10:1-9. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, "luật pháp" trong câu này là nói về những điều luật dâng sinh tế chuộc tội. Sự dâng sinh lễ chuộc tội trong Cựu Ước là hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Gọi sự Đấng Christ dâng mạng sống của mình làm sinh tế chuộc tội là "những sự tốt lành sẽ đến" là vì điều đó mang lại sự cứu chuộc trọn vẹn một người ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. 

2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]

Câu 2: Con hiểu rằng, trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời chấp nhận sự dâng mạng sống một con thú làm sinh tế chuộc tội, nhưng máu của con thú không thể rửa sạch bản tính tội trong một người. Vì nếu được như vậy thì người phạm tội đã không còn sự nhận thức về những tội lỗi, nghĩa là không còn bị thôi thúc phạm tội.

3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, "những sự đó" là những nghi thức dâng sinh tế chuộc tội. Các nghi thức dâng sinh tế được thực hiện mỗi khi có người phạm tội và được dâng chung cho cả hội chúng mỗi năm một lần vào Lễ Chuộc Tội. Mục đích là Đức Chúa Trời nhắc cho con dân Chúa: sự phạm một tội nào cũng cần phải trả bằng một mạng sống.

5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]

Từ câu 5 đến câu 7: Con hiểu rằng, mặc dù Đức Chúa Trời tha thứ cho sự phạm tội của con dân Ngài khi họ hết lòng thi hành nghi thức dâng sinh tế chuộc tội, nhưng Ngài không vui về những của lễ thiêu ấy. Bởi vì máu của con sinh không thể rửa sạch bản tính tội lỗi của loài người và mạng sống của nó cũng không thể thay thế cho mạng sống của loài người.

8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, mặc dù Đức Chúa Trời quy định "những sự được dâng hiến theo luật pháp" nhưng Ngài lại không muốn cũng không vui về những điều ấy. Bởi vì sự dâng hiến ấy không giúp con dân của Ngài thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Tuy nhiên, đó là điều cần thiết để họ học biết trân trọng sự hy sinh mà Đấng Christ sẽ làm ra cho họ. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn mọi người được cứu và đến với tri thức về lẽ thật. Thực tế thì ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên loài người là để họ vui hưởng sự thông công với Ngài, vui hưởng mọi công trình sáng tạo của Ngài. 

Đấng Christ đã bỏ đi điều thứ nhất là bỏ đi những nghi thức dâng sinh tế chuộc tội và những nghi thức thờ phượng chỉ mang ý nghĩa hình bóng. Ngài lập điều thứ nhì là lập nên sự dâng hiến thật, sự thờ phượng thật. Sự dâng hiến thật đầu tiên là Đức Chúa Jesus Christ dâng chính mạng sống mình làm của lễ chuộc tội cho loài người, sau là những người tin nhận Ngài dâng chính mình lên Đức Chúa Trời để phụng sự Ngài. Sự thờ phượng thật là sự con dân Chúa dâng những lời tôn vinh, cầu nguyện, và những việc lành làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Nguyện rằng trong tuần mới này con lại học biết được thêm nhiều điều thú vị trong Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Bùi Văn Vũ
21/04/2024 21:59

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày hôm nay Ngài đã ban cho và gìn giữ con luôn được bình an. Cảm tạ Ngài vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 10:1-9 như sau:

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "luật pháp" ở câu 1, nói về luật pháp về sự dâng sinh tế chuộc tội. Sự các thầy tế lễ dâng huyết của sinh tế là các con thú làm lễ chuộc tội là hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus dâng huyết của mình trong Đền Thờ làm của lễ chuộc tội cho loài người. Bởi huyết của Ngài đổ ra một lần đủ cả, nên những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy hoàn toàn được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, tâm thần và linh hồn được tái sinh, được ban năng lực để giữ vững Lời Chúa. Còn huyết của những sinh tế là những con thú đổ ra không thể rửa sạch bản chất tội, chính vì vậy không thể làm những người dâng của lễ trở nên trọn vẹn được.

3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước, sự tha tội của Đức Chúa Trời đối với một người phạm tội là bởi họ thật lòng ăn năn tội, sự ăn năn thể hiện bởi hành động dâng sinh tế để làm lễ chuộc tội. Những sinh tế được dâng, bị giết để nhắc nhớ họ rằng, để họ được tha tội thì cần phải có huyết chuộc tội đổ ra để chết thay cho họ. Tuy vậy máu của những bò đực, dê đực không thể rửa sạch bản chất tội vì đây chỉ là hình bóng về sự Đức Chúa Jesus Christ dâng huyết vô tội của Ngài chuộc tội cho loài người.

5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu trong Cựu Ước việc dâng sinh tế chuộc tội khi một người vi phạm Mười Điều Răn của Thiên Chúa là bởi theo luật pháp, nhưng điều đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn và vui lòng, vì Thiên Chúa dựng loài người theo hình và tượng của Thiên Chúa, chỉ có một người vô tội mới chết thay được cho một người phạm tội. Bởi vậy trong chương trình cứu rỗi loài người, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Thiên Chúa Ngôi Hai một hình thể loài người chính là Đức Chúa Jesus để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn loài người nhận được sự cứu rỗi, có tri thức về Thiên Chúa và thừa hưởng cơ nghiệp đời đời mà Thiên Chúa đã sáng tạo.

8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu là những sự dâng hiến theo luật pháp, những điều đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn, bởi những sự ấy là hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội dâng lên Đức Chúa Trời. Bởi vậy Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người để thực hiện chương trình cứu rỗi loài người, bỏ điều thứ nhất là việc dâng sinh tế là những con thú làm của lễ chuộc tội để lập điều thứ nhì chính là giao ước mới với loài người bởi sự chết thay cho loài người của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá.

Ngài đã dâng huyết vô tội của Ngài lên Đức Chúa Trời là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Cảm tạ Đức Chúa Jesus vì Ngài đã chết thay cho chúng con để khi chúng con thật lòng ăn năn xưng tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì chúng con được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, chúng con không còn bị nô lệ của tội lỗi nữa mà có năng lực sống đẹp lòng Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con để ai nấy trong chúng con đều giữ được sự cứu rỗi cho đến cuối cùng, để trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm, thân thể chúng con được biến hóa, cùng nhau cất lên chốn không trung và trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/04/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
22/04/2024 03:01

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng chăm sóc cùng những sự dạy dỗ của Ngài trên đời sống của con, cho con kinh nghiệm sự hiện hữu của Ngài ngay trong những ngày còn ở trong xác thịt để lòng con vui thỏa cảm tạ ơn Ngài không thôi. Giờ này đây con lại được đến với Lời của Ngài, cầu xin Đức Thánh Linh Ngài dẫn đưa con vào mọi lẽ thật, cho con hiểu được sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 10:1-9.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Luật Pháp của Thiên Chúa quy định việc dâng sinh tế để chuộc tội cho người phạm tội là hình bóng giúp cho con dân Chúa hình dung và hiểu được những sự tốt lành sẽ đến mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho mỗi người, đó là việc Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, hy sinh mạng sống của Ngài để cứu chuộc loài người ra khỏi hậu quả của tội lỗi và đó cũng chính là hình thật trong quy định về sự dâng sinh tế chuộc tội của Luật Pháp.

Sinh tế bằng máu của thú vật cho dù được tuyển chọn không tì vết cũng không rửa sạch được bản tính tội của loài người, cũng không cứu được mạng sống của một người, vì loài người được Thiên Chúa dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Vậy nên, Thiên Chúa Ngôi Lời vào trong thế gian, Ngài đã phán: Đức Chúa Trời của Ngài không muốn và không vui về những sinh tế và của lễ thiêu cho những tội lỗi của loài người, nhưng Đức Chúa Trời đẹp lòng về sinh tế mà chính Ngài đã sắm sẵn là thân thể xác thịt của Thiên Chúa Ngôi Lời. Trong thân thể xác thịt yếu đuối của loài người, Đấng Christ đã làm theo ý muốn của Cha Thánh trên trời, Ngài trải qua mọi sự cám dỗ và đã chiến thắng để rồi mạng sống của Ngài trở thành sinh tế không tì vết đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ở trong Giao Ước Mới, Đức Chúa Jesus Christ bỏ đi nghi thức dâng sinh tế chuộc tội bằng máu của thú vật được chọn, cùng nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đền Thờ là những điều làm hình bóng và đó là ý nghĩa của việc bỏ đi điều thứ nhất, Ngài lập nên sự dâng sinh tế thật là mạng sống của chính Ngài cùng sự thờ phượng thật ở trong tâm thần đã được dựng nên mới của mỗi người ở trong ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, dùng thân thể của mình cùng những lời tôn vinh cảm tạ và những việc lành làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời đó là ý nghĩa của việc lập nên điều thứ nhì.

Kính thưa Chúa!
Con không được sinh ra vào thời cùng các môn đồ của Chúa Jesus, bởi vậy con không được nhìn thấy Ngài bằng con mắt xác thịt, con cũng không được trực tiếp nghe những sự giảng dạy của Ngài, chỉ bởi đức tin đặt nơi sự chết chuộc tội của Ngài và thật lòng ăn năn tội mà con được ở trong Ngài, sự biến đổi Ngài làm ra trong chính con người con là bằng chứng để cho con tin quyết rằng, bản tính tội lỗi của con đã được rửa sạch bởi máu thánh của Đấng Christ, con nhận biết Ngài là Đấng Hằng Sống đã ban sự sống mới trong con, con cũng nhận biết và kinh nghiệm rất rõ rằng, năng lực của Thiên Chúa đã giúp con có thể chiến thắng cám dỗ và sống theo Lời của Ngài.

Con vô cùng biết ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 11/04/2024

...


Kim Loan Nguyen
24/04/2024 02:28

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, cho con được học và suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ chăn dắt con theo đường lối của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ soi dẫn con vào mọi lẽ thật Lời Ngài, và con được sự vui thỏa sống trong Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong Hê-bơ-rơ 10:1-9 như sau:

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.

4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.

Câu 1 - 4: Con hiểu rằng, luật pháp về sự dâng con sinh tế làm của lễ chuộc tội bằng mạng sống của loài thú chỉ làm hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nên không thể rửa sạch bản tính tội của loài người. Bởi vì máu của thú vật thì không thể có năng lực tẩy sạch bản tính tội của một tội nhân, ngay cả những thầy tế lễ cũng không thể trở nên trọn vẹn.

Con hiểu rằng, vào thời Cựu Ước Đức Chúa Trời vẫn chấp nhận tha tội cho con dân Ngài qua việc dâng con sinh tế chuộc tội mỗi năm. Ngài tha tội là bởi vì họ đã tin Ngài và làm theo luật pháp của Ngài. Còn việc Đức Chúa Trời phán dạy họ thực hiện nghi thức dâng con sinh tế chuộc tội là để nhắc nhở cho con dân Chúa biết về những tội lỗi họ đã phạm suốt một năm. Đồng thời, giúp cho con dân Chúa nhận thức và hiểu rằng hậu quả của tội lỗi chính là sự chết, và muốn được tha tội thì phải trả bằng một mạng sống.

5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]

8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Câu 5 - 9: Con hiểu rằng, mặc dù Đức Chúa Trời chấp nhận việc dâng các con sinh làm của lễ chuộc tội cho dân sự Ngài, nhưng Ngài vẫn không muốn và cũng không vui lòng các của lễ dâng cùng của lễ thiêu về tội lỗi. Bởi vì những của lễ bằng mạng sống của những con thú, hay là những sản vật hoa màu từ đồng ruộng không thể rửa sạch bản tính tội của loài người. Và nếu đã không thể rửa sạch bản tính tội thì một người dù cố gắng thế nào họ cũng bị dưới quyền lực của tội lỗi.

Chính vì biết được sự yếu đuối bất toàn của thân thể xác thịt loài người, kể từ khi A-đam đã không vâng phục Thiên Chúa mà phạm tội. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một chương trình cứu chuộc cho toàn thể loài người trước khi lập nền thế gian. Ngài đã sắm sẵn cho loài người một thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn. Vào đúng thời điểm đã được định sẵn Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người, để làm trọn ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho loài người.

Khi Đức Chúa Jesus Christ đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đã bỏ đi điều thứ nhất là bỏ đi những nghi thức dâng con sinh tế chuộc tội và nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời, những điều chỉ mang ý nghĩa hình bóng, không được sự vui nhận của Đức Chúa Trời. Ngài lập ra điều thứ nhì là sự dâng sinh tế thật bằng chính mạng sống của Ngài, và sự thờ phượng thật là sự thờ phượng trong chính thân thể của con dân Chúa bằng những lời tôn vinh, cảm tạ, khẩn xin và các việc làm lành sáng danh Chúa của con dân Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu sự bỏ đi điều thứ nhất là không phải phá bỏ toàn bộ luật pháp hay bỏ đi Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời được lập ở thời Cựu Ước. Nhưng ngày nay theo sự dạy dỗ của các giáo hội họ đã phân biệt ra Cựu Ước và Tân Ước. Họ cho rằng Cựu Ước không cần nữa, chỉ áp dụng Tân Ước, thậm chí họ còn tự lựa ra và tự ngụy biện giải thích theo ý riêng họ những gì họ cho là đúng thì làm, không thể hợp thức hóa tội của họ thì họ coi là không phải. Con hiểu là Luật Pháp và Ân Điển không thể tách riêng. Tất cả đều là một quá trình để giúp cho một con dân chân thật của Ngài, những người thật lòng kính sợ Ngài, yêu mến Ngài muốn sống theo Lời Ngài sẽ tìm được câu trả lời khi họ dốc lòng tìm kiếm Ngài. Tất cả đều nói lên sự thương xót từ ái của Thiên Chúa dành cho con dân Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con được thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài, những ý muốn tốt lành của Ngài, tình yêu của Ngài dành cho loài người chúng con. Con xin cảm tạ những sự việc Cha đã sắm sẵn trong đời sống con, kể cả việc con học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha giúp con khắc ghi mọi ý muốn tốt lành của Ngài vào tấm lòng con, để con luôn tự nhắc nhở phải sống xứng đáng với sự ban cho của Ngài. Con cũng xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Vũ Triệu Hùng
24/04/2024 15:32

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 10:1-9.

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.
5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Luật pháp của Đức Chúa Trời bao gồm 10 điều răn và nhiều những điều luật khác nhau. Nhưng luật pháp có hình bóng là luật chỉ về việc dâng sinh tế chuộc tội. Những sự tốt lành sẽ đến bắt đầu từ khi hình thật xuất hiện, là Đức Chúa Jesus Christ, qua sự dâng mạng sống vô tội của Ngài để chuộc tội nhân loại. Theo luật pháp, khi một người phạm tội dâng sinh tế theo quy định sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ sự vi phạm, nhưng máu con sinh không có năng lực giải quyết được gốc rễ của sự phạm tội, là bản tính tội. Vì thế, việc dâng sinh tế khiến cho họ không trở nên được trọn vẹn. Vì nếu máu của các con sinh có năng lực khiến cho người phạm tội được rửa sạch bản tính tội, thì những người dâng sinh tế không còn phạm tội nữa.

2. Máu của những con sinh không có năng lực tẩy sạch bản tính tội, nên nghi thức dâng sinh tế vẫn phải thực hiện khi có người phạm tội. Qua sự các con sinh phải chết để chuộc sự vi phạm của người dâng, mà nhắc nhớ cho họ biết giữ mình không phạm tội. Khi Thiên Chúa Ngôi Hai vào trong thế gian mang tên Jesus, Ngài đã phán Đức Chúa Trời đã không muốn sinh tế và của lễ. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước một thân thể để chuộc tội cho toàn nhân loại. Thân thể xác thịt đó chính là Đức Chúa Jesus Christ, vì được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Đức Chúa Trời không vui về những của lễ thiêu về tội lỗi vì máu của những sinh tế không giúp cho loài người tẩy sạch bản tính tội.

3. "Trong cuộn sách đã chép về tôi" là trong Thánh Kinh Cựu Ước đã chép về Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Thi Thiên 40:6-8, tiên tri về Lời phán của Thiên Chúa Ngôi Lời đã nói sẽ đến thế gian để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Đức Chúa Trời đã không muốn cũng đã không vui vì chúng không cất đi bản tính tội của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời cho phép luật dâng sinh tế có hiệu lực một thời gian cho đến khi Ngài làm thành Giao Ước Mới. Qua đó cũng cho họ biết cái giá phải trả cho sự phạm tội và biết quý trọng sự hy sinh của Đấng Christ.

4. Qua sự Đức Chúa Jesus dâng mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, thì Đức Chúa Jesus đã bỏ điều thứ nhất là bỏ đi những nghi thức hình bóng nói về Ngài qua nghi thức dâng sinh tế và nghi thức thờ phượng. Và lập điều thứ nhì là nghi thức dâng hiến thật và thờ phượng thật. Sự dâng hiến thật là sự dâng chính thân thể của Đấng Christ làm của lễ chuộc tội nhân loại.

Sự thờ phượng thật là con dân Chúa thờ phượng không phải trong Đền Tạm do loài người làm ra, nhưng bằng tâm thần và lẽ thật cùng với những lời tôn vinh, cảm tạ và những việc lành Đức Chúa Trời sắm sẵn. Cảm tạ Chúa vì qua bài giảng của người chăn, con hiểu thêm về sự Đấng Christ lập điều thứ nhì trong đó có sự thờ phượng thật.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Con cảm tạ ơn Cha cho con được sinh ra trong thời kỳ ân điển, để con được sống trong sự dâng hiến thật và thờ phượng thật. Qua đây, con cũng học được rằng, Ngài luôn dành sẵn cho con dân Ngài những điều tốt nhất, nhưng mọi sự đều có kỳ định, vì nếu không con dân Chúa sẽ không biết trân quý những điều Ngài sẽ dành cho họ. Nguyện mỗi ngày con được thêm lên niềm vui thích khi lòng hướng về Chúa và suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong công việc còn lại của ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng

...


Huỳnh Christian Anh
05/05/2024 22:33

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được một ngày Sa-bát phước hạnh, cho con được nhóm hiệp thờ phượng Chúa cùng Hội Thánh, được nghe những lời tâm tình, chia sẻ đầy khích lệ và gây dựng từ các anh chị em cùng Cha của con, được nghỉ ngơi sau một tuần bận rộn với công việc, được có nhiều thời giờ để đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con để giúp cho đức tin của con thêm vững vàng. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ thuận tiện để viết ra sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Hê-bơ-rơ 10:1-9.

Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.

Thưa Cha! Con hiểu luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến là luật pháp về sự dâng sinh tế chuộc tội làm hình bóng cho sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người dâng chính mạng sống của Ngài trên thập tự giá làm của lễ chuộc tội cho toàn nhân loại. Sự dâng mạng sống của một con vật được chọn làm sinh tế chuộc tội cho loài người giúp cho loài người phần nào hiểu được sự Đức Chúa Jesus Christ dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người. Sự dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của một con vật không thể khiến cho bản thân người phạm tội được tẩy sạch hoàn toàn bản tính tội, thoát khỏi sự thôi thúc phạm tội. Mà chỉ nhắc nhớ cho người phạm tội về những tội lỗi họ đã phạm suốt một năm và hậu quả của tội lỗi là sự chết. 

5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus Christ vào trong thế gian, Ngài phán rằng Đức Chúa Trời không muốn sinh tế được dâng lên Đức Chúa Trời bằng mạng sống của những con vật hoặc là sản phẩm của đồng ruộng. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho Thiên Chúa Ngôi Lời một thân thể xác thịt để khi đến thời điểm Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người dâng chính thân thể xác thịt được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người.

6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời không hề vui lòng với những của lễ thiêu được dâng lên bởi mạng sống của loài vật. Vì mạng sống của loài vật không thể nào sánh được với mạng sống của loài người. Và việc dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của loài vật không thể giúp cho loài người sạch bản tính tội. 

7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]

Thưa Cha! Con hiểu, cuộn sách chính là toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước, chép về tôi là chép về Thiên Chúa Ngôi Lời. Chép về lời phán của Thiên Chúa Ngôi Lời.

Thiên Chúa Ngôi Lời đã xuống thế gian, nhập thế làm người mang tên Jesus để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn mọi người được cứu rỗi và đến với trí thức về lẽ thật.

8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời không muốn cũng không vui lòng về những nghi thức dâng tế lễ và nghi thức thờ phượng được làm theo luật pháp vì đó chỉ là hình bóng cho sự dâng sinh tế thật và sự thờ phượng thật. Sự dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của một con vật không làm cho người phạm tội sạch bản tính tội. 

Sự dâng sinh tế thật là sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người dâng chính mạng sống của Ngài lên làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Kể từ đó Đấng Christ đã bỏ đi những nghi thức tế lễ theo luật pháp, thay vào đó là một nghi thức tế lễ thật không còn là hình bóng nữa. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời là sự thờ phượng thật, Đền Thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời là thân thể của con dân Chúa, tế lễ mà con dâng Chúa dâng lên Đức Chúa Trời là những lời cầu nguyện, khẩn xin, lời tạ ơn, chúc tụng cùng những việc lành mà con dân Chúa làm ra. 

Thưa Cha! Trong I Sa-mu-ên 15 câu 22 có chép: “Sa-mu-ên nói: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ giao hòa bằng sự vâng theo Lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.”

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa chúng con ngày nay thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Của tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là sự vâng và làm theo mọi lời phán của Đức Chúa Trời, và đó là sự thờ phượng thật.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Cha. Con kính xin Cha giúp con luôn biết quý trọng máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra để rửa sạch mọi tội lỗi của con. Con cảm tạ ơn Cha vì con biết rằng chỉ có máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ mới có năng lực cứu con ra khỏi hình phạt của tội lỗi, ra khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi. Giúp con không còn bản tính ưa thích phạm tội mà thật sự gớm ghiếc tội, sợ tội, chỉ muốn tránh xa tội. Con kính xin Cha giúp con luôn biết sống đẹp lòng Cha, biết áp dụng Lời Cha vào trong cuộc sống của mình để con không phạm tội cùng Cha, không chà đạp máu thánh vô tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Huỳnh Christian Anh 


Lê Minh Dương
05/05/2024 22:42

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi. [Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.
5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài. [Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha một ngày lao động bình an Ngài ban cho con, cảm tạ Ngài cho con thì giờ này có phương tiện, sức khoẻ để học Lời của Ngài. Cảm Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 10:1-9. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng sự dâng sinh tế thời Cựu Ước là hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus sẽ đến. Sự dâng sinh tế ấy chỉ giúp người ấy được Đức Chúa Trời tha tội nhưng bản tính ưa thích phạm tội vẫn còn đó. Chính vì lẽ ấy mà Đức Chúa Trời không vui về những sự dâng sinh tế theo luật pháp như vậy. Thưa Cha, con hiểu rằng có những việc Ngài làm cho loài người chúng con theo sự tốt lành của Ngài, nhưng không phải sự nào Ngài cũng vui, nhưng vì loài người chúng con mà Ngài tìm mọi cách để họ hiểu thấu được tình yêu của Ngài. Thưa Cha, con hiểu rằng sự Con Một yêu dấu của Ngài là Chúa Jesus phải chịu nhục, chịu khổ và chịu chết là đều Ngài không vui, nhưng vì tội lỗi của loài người chúng con mà Ngài đành phải hy sinh những gì tốt nhất mà Ngài có cho loài người chúng con.

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ có sự đổ máu của Đấng Christ mới có thể khiến một tội nhân sạch bản tính ưa thích phạm tội khi họ biết ăn năn, tin nhận sự chết của Ngài. Con hiểu rằng sự đến của Đấng Christ là sự đến của hình thật, và những sự dâng sinh tế sẽ không cần thiết, và Đức Chúa Trời vui lòng khi có tội nhân biết ăn năn, tin vào sự chết của Chúa Jesus vì họ được trở lại mối thông công với Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Chúa Jesus đã chết thay vì tội lỗi của con để qua đó mà con được tha tội, được làm sạch bản tính ưa thích phạm tội, được thông công với Đức Chúa Trời toàn năng, vĩ đại. Nguyện xin Cha giúp con luôn nhớ rằng, con đã được dựng nên mới, con không được có sự ưa thích bất kỳ sự gì thuộc về thế gian này, và nếu con không làm được là bởi con lựa chọn yêu sự khác hơn là chính mình Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Nguyễn Xuân Bắc
07/05/2024 18:32

Hê-bơ-rơ 10:1-9 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha về thời giờ mà Cha đã ban cho con. Con xin tiếp tục suy ngẫm Lời của Cha. Con xin trình bày sự hiểu của con trong sách Hê-bơ-rơ 10:1-9.

1 Vì luật pháp có hình bóng của những sự tốt lành sẽ đến, không phải chính hình thật của những sự việc, nên những sinh tế mà họ vẫn dâng suốt năm không thể làm những người đến gần trở nên trọn vẹn.
2 Nếu không, chẳng phải chúng đã bị ngưng dâng hiến? Vì những người phụng sự đã một lần được sạch thì sẽ không còn có sự nhận thức về những tội lỗi.
[Vì đã được làm sạch bản tính tội.]
3 Nhưng trong những sự đó là sự nhắc nhớ những tội lỗi suốt năm.
4 Vì máu của những bò đực và của những dê đực không có sức cất đi tội lỗi.
5 Vậy nên, khi Ngài vào trong thế gian, Ngài phán: Sinh tế và của lễ Ngài đã không muốn. Nhưng một thân thể Ngài đã sắm sẵn cho tôi.
6 Ngài đã chẳng vui với những của lễ thiêu về tội lỗi.
7 Rồi, tôi đã nói, trong cuộn sách đã chép về tôi: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý muốn của Ngài.
[Thi Thiên 40:6-8]
8 Trên đây nói: Sinh tế, lễ vật, và những của lễ thiêu về tội lỗi, những sự được dâng hiến theo luật pháp, Ngài đã không muốn cũng đã không vui.
9 Rồi Ngài đã phán: Hỡi Đức Chúa Trời! Này, tôi đến để làm theo ý của Ngài. Ngài [Đấng Christ] đã bỏ điều thứ nhất để lập điều thứ nhì.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng luật pháp thời Cựu Ước là dâng sinh tế một con vật tinh sạch, để chuộc tội khi một người phạm tội. Thế nhưng việc làm đó không trọn vẹn, vì sự phạm tội vẫn còn và mỗi lần phạm tội thì phải dùng máu một con vật tinh sạch, dùng để chuộc tội.

Thưa Cha, những việc làm đó là hình bóng cho những sự tốt lành sẽ đến là hình thật chính là Đức Chúa Jesus Christ. Máu của con sinh tế, được thay thế bằng máu của một người vô tội. Máu của con sinh tế, chỉ tạm thời rửa sạch tội lỗi bên ngoài của một người, vì một người được tha tội, nhưng không có năng lực để đắc thắng tội lỗi. Máu của một người vô tội chính là máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, làm cho một người được sạch tội từ bên trong lẫn bên ngoài. Máu thánh của Đức Chúa Jesus đã đổ ra xóa đi tất cả tội lỗi của loài người, một lần là đủ cả. Nhưng con cũng được hiểu rằng: Một người được tha thứ tội lỗi của mình, nhưng người ấy vẫn bị tội lỗi tác động vào người ấy, tội lỗi cám dỗ người ấy. Thế nhưng người ấy được ban cho năng lực để đắc thắng tội lỗi và không bị tội lỗi ép buộc phạm tội.

Con cảm tạ ơn Cha đã tha thứ tội lỗi của con. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã rửa sạch tội lỗi của con bởi máu thánh của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban cho con năng lực để con đắc thắng được những cám dỗ của tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi không còn tác động trên con, để bắt con phạm tội, vi phạm các điều răn của Chúa. Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã biến đổi con.

Thưa Cha, thật là một sự mầu nhiệm mà con cảm nhận được quyền năng của Ngài trên con. Và con được hiểu rằng nếu không có sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì một người không bao giờ thoát khỏi được quyền lực của tội lỗi. Con thấy rằng một người cho dù chết đi, rồi sống lại, cũng không thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Duy chỉ khi người ấy ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì tội lỗi của người ấy mới được tha thứ hoàn toàn.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài cứ ở trong con, giúp con ghi nhớ ân điển lạ lùng của Ngài qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ