Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Hôm nay, ngày 12/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:10-18.

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.
11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.
13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.
15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Ý muốn ấy" là ý muốn nào (câu 10)?
2. Tại sao "sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ" khiến cho chúng ta được nên thánh (câu 10)?
3. Tại sao những sinh tế do những thầy tế lễ dâng lên "không có thể cất đi những tội lỗi" mà người phạm tội lại được tha tội (câu 11)?
4. Khi nào thì "những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài" (câu 13)?
5. "Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta" bằng cách nào (câu 15)?
6. Luật pháp được nói đến trong câu 16 giống và khác luật pháp được ghi chép trong Cựu Ước như thế nào?
7. Chữ "nơi nào" trong câu 18 có phải nói đến Vương Quốc của Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Luật pháp của Chúa có đang ở trong tấm lòng và tâm trí của bạn không?
2. Bạn nghĩ gì về lời dạy này của một số giáo hội mang danh Chúa: Con dân Chúa không còn phải sống theo luật pháp của Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1001-18-luat-phap-ve-sinh-te-chuoc-toi-la-hinh-bong/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
14/04/2024 09:44

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời tảm tạ ơn Ngài lại ban cho chúng con một tuần lễ qua được bình an và những ngày nghỉ cuối tuần được phước hạnh. Mỗi ngày được sống trên đất là một sự ơn phước lớn lao mà Chúa ban cho chúng con, mỗi ngày được ở trong ân điển và sự tương giao với Chúa là là một ngày đầy ơn và sự vui thoả lớn lao trong chúng con. Giờ này, Chúa lại ban cho chúng con có thời gian biệt riêng để học, suy ngẫm Lời của Ngài là chúng con nhận được sự thoả lòng thêm trong việc học biết tri thức về Lẽ Thật, giúp chúng con trở nên ngày càng khôn sáng hơn, gây dựng đức tin mạnh mẽ càng hơn trong hành trình vâng theo Lời Ngài. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.

Câu 10: Chúng con hiểu "Trong ý muốn ấy" là ý muốn của Đức Chúa Trời, là cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và mang loài người đến với Ngài. Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn vâng phục và làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời và dâng thân thể mình một lần đủ cả để hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người.

11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà pchúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.

Câu 11-12: Chúng con hiểu rằng, các nghi thức dâng của tế lễ bằng các con sinh tế mỗi ngày trong Đền Tạm là những hành động lặp đi lặp lại, vì sự phạm tội của thầy tế lễ cũng như dân sự nên sự dâng sinh tế hằng ngày. Máu của bò tơ, dê đực không có khả năng thanh tẩy tội lỗi một cách vĩnh viễn và hoàn toàn. Đức Chúa Jesus Christ đã dâng hiến một thân thể hoàn hảo làm sinh tế cho tội lỗi của con người, chỉ một lần duy nhất. Sau khi hy sinh trên thập tự giá, hoàn thành chương trình cứu chuộc tội lỗi của loài người, Đức Chúa Jesus Christ đã lên thiên đàng và ngự bên phải Đức Chúa Trời cho đến mãi mãi, điều đó chứng minh cho sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết.

13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]

Câu 13: Chúng con hiểu, sau khi Đấng Christ hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Đây là lời tiên tri về Đức Chúa Jesus Christ, được trích dẫn từ Thi Thiên 110:1 và được trích dẫn tại I Cô-rinh-tô 15:25. Lời tiên tri này cho thấy Ngài đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và ma quỷ. Mọi kẻ thù của Đức Chúa Jesus Christ, bao gồm cả tội lỗi, sự chết và ma quỷ, cuối cùng sẽ bị khuất phục. Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng hoàn toàn và thiết lập vương quốc công bình và vĩnh cửu của Ngài.

14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Câu 14: Chúng con hiểu là lời khẳng định một lần nữa về sự hi sinh thân thể Đức Chúa Jesus Christ để làm của lễ chuộc tội, hoàn thành chương trình và kế hoạch cứu rỗi loài người một lần đủ cả và có giá trị cho đến vĩnh viễn và trọn vẹn.

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.

Câu 15-16: Chúng con hiểu rằng, Giao Ước Mới dựa trên sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, mang lại sự tha thứ tội lỗi, sự sống vĩnh cửu và mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời cho con người. Đức Thánh Linh làm chứng cho Giao Ước Mới, ban luật pháp của Đức Chúa Trời vào lòng con người và giúp họ sống theo luật pháp Ngài. Giao Ước Mới, con người được biến đổi từ bên trong, được sinh lại khi tin nhận Đấng Christ và có tấm lòng và khả năng vâng lời Đức Chúa Trời qua quyền năng biến đổi của Ngài.

17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Câu 17-18: Chúng con hiểu là lời trích dẫn lời tiên tri từ Giê-rê-mi 31:33-34 để khẳng định rằng dưới Giao Ước Mới, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ hoàn toàn cho tội lỗi của con người, khiến cho việc dâng hiến những sinh tế chuộc tội trong Đền Tạm trở nên không cần thiết. Sự hi sinh các sinh tế và dâng tế lễ trong Đền Tạm chỉ là bóng dáng của sự hy sinh hoàn hảo của Đức Chúa Jesus Christ. Sự hy sinh của Ngài có giá trị vô hạn và vĩnh cửu, thanh tẩy mọi tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người.

Kính lạy Đức Chúa Jesus, chúng con cảm tạ ơn Ngài, vì tội lỗi chúng con mà Ngài đến thế gian, hi sinh chính mình, chết thế cho tội lỗi chúng con, ban tặng cho chúng con món quà của sự cứu rỗi. Nguyện cho chúng con luôn ghi nhớ điều này để chúng con luôn sống xứng đáng với sự hy sinh của Ngài cho chúng con. Nguyện Ngài gìn giữ chúng con và ban thêm năng lực để chúng con luôn đắc thắng mọi tội lỗi để chúng con luôn được ở trong nhà của Ngài và được đi với Ngài về thiên đàng khi Chúa đến đón chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
15/04/2024 12:57

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 10:10-18 - Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.

Trong ý muốn của Đức Chúa Trời về sự cứu nhân loại ra khỏi sự chết đời đời, chúng con được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. Chúng con là những kẻ có tội, đáng phải chết đời đời, nhưng bởi chúng con đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì được Ngài gánh thay tội lỗi, được Đức Thánh Linh trong thân thể của chúng con, tái sinh phần tâm thần chúng con, đưa chúng con trở về địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời

11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.

Thực tế cho thấy rằng, trải qua biết bao thế kỷ, dân I-sơ-ra-ên luôn được thầy tế lễ dâng của lễ, là những sinh tế giống nhau để tẩy sạch tội lỗi của họ, mà những tội lỗi ấy không bao giờ được cất đi, bởi những của lễ đó chỉ là sự nhắc nhớ về tội lỗi của dân sự, có tính như xoa dịu vết thương tạm thời, và bản tính ưa thích tội lỗi vẫn y nguyên. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian, dâng chính mạng sống mình làm sinh tế chuộc tội một lần đủ cả, ban ơn cứu rỗi cho những ai thật lòng ăn năn tội, hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì đều được Ngài làm cho sạch bản tính phạm tội, và khi Đức Chúa Jesus Christ làm trọn chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì Ngài ngự bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.

13 Từ nay, Ngài chờ cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]

Từ ngày Đức Chúa Jesus Christ hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, Ngài chờ cho đến khi những kẻ thù của Ngài, từ Sa-tan, các thiên sứ phản loạn, cho đến tất cả những ai vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời mà cố tình không ăn năn, thì sẽ bị Ngài phán xét, hình phạt vào trong sự chết đời đời.

14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Vì một lần Đấng Christ dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh thì được sạch tội, được tái sinh, và được biệt riêng cho Đức Chúa Trời mãi mãi.

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]

Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng con qua Lời Hằng Sống của Thiên Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh, là lời hứa về sự sống đời đời của Đức Chúa Trời dành cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, như lời phán về Giao Ước mà Ngài sẽ lập với con dân của Ngài trong chương trình của Ngài. Ngài sẽ ban các luật pháp của Ngài vào trong tấm lòng, ghi khắc trong tâm trí của con dân Ngài. Và Đức Chúa Trời sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của con dân Ngài nữa. Điều này đã được bày tỏ trong sách Giê-rê-mi 31:33-34.

18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết một lần đủ cả của Ngài, thì không còn cần đến sự dâng của lễ vì tội lỗi nữa, bởi sự đổ huyết thánh khiết của Ngài đã đủ cho mọi nghi thức dâng tế lễ trong thời Cựu Ước.

Kính lạy Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì bài học hôm nay giúp con hiểu rõ rằng, luật pháp về sinh tế chuộc tội là hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Con biết rằng, luật pháp của Chúa vẫn đang ở trong tấm lòng và tâm trí của con. Qua phân đoạn Thánh Kinh này con nghĩ về lời dạy của một số giáo hội mang danh Chúa, rằng con dân Chúa không còn phải sống theo luật pháp của Ngài, đó là điều nghịch lại Thánh Kinh. Vì Đức Chúa Trời ban luật pháp, Ngài ấn chứng trong những tấm lòng của con dân Chúa, và trong những tâm trí con dân Ngài.

Con nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong sự trau dồi Lời Ngài ngày càng thêm lên, để con luôn trung tín bước đi theo Ngài cho đến cuối cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học

12/4/2024

...


Nguyễn Thị Lan
17/04/2024 06:04

Lay Cha Kính Yêu của con, con dâng lời cảm tạ cho con được thức dậy trong ơn yêu thương của Ngài. Cho con được suy ngẫm Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, ban cho con sự khôn sáng. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng tâm linh con tươi mới mỗi này.

Sau đây con xin ghi lại những điều Chúa dạy dỗ con.

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.

Kính thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu được rằng, trong ý muốn ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu và tri thức về lẽ thật. Con hiểu chính ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho loài người, qua chương trình cứu chuộc tội nhờ huyết vô tội của Đức Chúa Jesus, mà chúng con được Ngài tha thứ, khi chúng con tiếp nhận thì được Ngài thánh hoá nên giống như Ngài. Đức Chúa Jesus đã chết một lần đủ cả. Chúng con chỉ cần tin, tiếp nhận, yêu và trung tín vâng phục.

11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.

Con hiểu, trong thời Cựu Ước, con sinh lễ không thể giúp cho tội lỗi được cất đi, chỉ là nghi lễ hình bóng cho sự tha thứ và cất đi tội lỗi thật, nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.

Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus, chỉ duy nhất sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, mà mọi tội lỗi của loài người chúng con được tha thứ. Ngài đã làm một lần đủ cả.

13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]

Thưa Cha, con hiểu rằng, kể từ khi Đức Chúa Jesus đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc, ai vẫn còn cố tình không tiếp nhận, không yêu và tin kính Ngài, thì sẽ bị định tội, hình phạt. Hiện chúng con đang sống trong thời kỳ Hội Thánh, Chúa vẫn đang nhẫn nại, thương xót chờ đợi mọi người hạ mình ăn năn, để được cứu. Ngài cũng có chương trình hình phạt những kẻ cứng lòng không tin và không sống theo Ngài.

14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Con hiểu, Chúa Jesus có năng quyền tẩy sạch mọi tội lỗi, làm nên mới trọn vẹn, cho đến mãi mãi, thay đổi đời sống một người không còn cố ý phạm tội được nữa. Sự một người quay trở lại phạm tội sau khi đã tin nhận Chúa, là bởi người đó chưa hoàn toàn đầu phục, tin nhận và hết lòng trung tín sống theo Chúa, chưa hoàn toàn dứt khoát với tội lỗi, chưa cẩn thận và hết lòng làm theo Lời Chúa mỗi ngày, còn ham mến cuộc đời này, kiêu ngạo, yêu cái tôi của mình hơn yêu Chúa, chứ hoàn toàn không phải bởi Chúa không có năng quyền. Ngài luôn yêu thương và muốn mọi người được cứu và đến với tri thức về Ngài. Nhưng Ngài cũng luôn tôn trọng quyền tự do chọn lựa mỗi người.

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Kính lạy Cha, con hiểu Chúa Thánh Linh luôn ngự lòng con dân chân thật của Chúa. Ngài cũng ghi khắc Luật Pháp của Ngài trong lòng và trong trí của nhân loại. Ngài đã hoàn toàn tha thứ tội cho loài người, hoàn toàn không còn nhớ đến, tha thứ hoàn toàn, tẩy sạch hoàn toàn. Bổn phận của loài người chúng con là đón nhận Ngài, gìn giữ đức tin và sống kết quả cho Ngài.

Cũng vậy, sự tha thứ của Ngài đã làm cho chấm dứt mọi nghi lễ hình bóng. Sự dâng các của lễ vì tội lỗi hoàn toàn không còn ý nghĩa.

Bài học con áp dụng: Ngày nay, Chúa muốn mỗi chúng con hết lòng tin yêu và sống cho Ngài, trung tín vâng phục Ngài. Kết quả tội cho Ngài.

Chứ Ngài không muốn chúng con phải làm ra bất cứ sự gì khác để nhờ đó mà được cứu.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay, Chúa nhắc con yêu Ngài càng hơn, tin cậy Ngài càng hơn và hết lòng sống cho Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
15/04/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
18/04/2024 13:06

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của Con. Con cảm tạ Cha ban cho được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 10:10-118.

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho loài người được cứu rỗi, và được làm sạch khỏi bản tính ưa thích phạm tội, bằng máu thánh của Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả, khiến chúng con được làm cho nên thánh. Trong Đấng Christ, chúng con được sạch tội, trở nên xứng đáng để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng.

11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, kể từ khi Ngài truyền cho Môi-se luật pháp về sự dâng tế lễ chuộc tội, thì dân I-sơ-ra-ên vẫn thường dâng sinh tế chuộc tội qua các thầy tế lễ, theo luật pháp mỗi khi họ phạm tội. Những của lễ là những sinh tế giống nhau theo luật định, là máu của những bò con và chiên đực, không có năng lực cất đi những tội lỗi, là bản tính tội trong loài người, nhưng người phạm tội vẫn được Đức Chúa Trời tha tội là vì họ đã tin nơi lời phán truyền của Ngài, họ vâng phục Ngài mà dâng của lễ chuộc tội theo luật pháp.

12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.
13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ không giống như những thầy tế lễ khác, vẫn thường dâng của lễ chuộc tội cho mỗi tội lỗi của mỗi người, Ngài đã vào Nơi Thánh, dâng chỉ một sinh tế là chính mạng sống của Ngài, một lần cho tất cả những tội lỗi của toàn nhân loại, từ A-đam cho đến khi Đức Chúa Trời kết thúc sự tự trị của loài người. Từ đó, Ngài cầu thay cho những người thuộc về Ngài, chờ đợi cho tới khi những kẻ chống nghịch Ngài hoàn toàn bị đánh hạ, bị đặt làm bệ chân của Ngài.

Vì sự một lần dâng của lễ, Ngài đã làm cho những người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, được làm nên thánh, nên trọn vẹn cho tới mãi mãi. Họ là những người thuộc về Đấng Christ, biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, được đắc thắng trước những sự tấn công, cám dỗ của cả Ma Quỷ, lẫn những người không có sự cứu rỗi.

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng con hiểu và tin vào lời hứa về một giao ước mới của Đức Chúa Trời, được lập và được ghi chép trong những tấm lòng và tâm trí của những người thuộc về Đấng Christ, bởi họ được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của họ, dạy dỗ, và dẫn dắt họ vào trong mọi lẽ thật, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều sẽ nhận biết Thiên Chúa (Hê-bơ-rơ 8:10-11). Ngày nay, chúng con không còn dâng của lễ vì tội lỗi qua những sinh tế nữa, vì trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời sẽ không nhắc lại những tội lỗi, và những sự vô luật pháp của chúng con.

Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự thương xót rất lớn trong ý muốn tốt lành của Ngài dành cho con. Con cảm tạ Đấng Christ đã cứu chuộc con, làm cho con được nên thánh. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi sáng, giúp con hiểu được chương trình cứu chuộc và các công việc mà Thiên Chúa đã làm cho con. Nguyện mọi sự vinh quang, tôn quý, và quyền thế đời đời đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/04/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
21/04/2024 21:46

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con lại được thêm thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng, được sự soi dẫn của Chúa để con học biết sự dạy dỗ của Chúa qua Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa ban cho con được thêm sức, được vui thỏa. Con cảm tạ Chúa!

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.
11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.
13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.
15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng con, ấy là qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, mà chúng con được tha thứ hết thảy mọi tội lỗi, được rửa sạch bản tính tội, không còn yêu thích tội, được tái sinh thành con người mới, được ban cho năng lực sống đẹp lòng Chúa. Con hiểu đó là sự chúng con được làm cho nên thánh.

2. Trong thời cựu ước, các thầy tế lễ vẫn mỗi ngày làm công việc dâng các của lễ lên Đức Chúa Trời để làm nghi thức chuộc tội cho dân sự. Vì những sinh tế ấy không thể cất đi những tội lỗi, nên mỗi khi có sự phạm tội xảy đến thì lại cần dâng sinh tế. Bởi vì, sự dâng các sinh tế chỉ là tiêu biểu cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ, giúp cho loài người nhận biết cái giá phải trả cho sự phạm tội, để được tha thứ thì phải có sự đổ máu. Việc thấy tế lễ dâng các con sinh tiêu biểu cho công việc mà Đức Chúa Jesus dâng chính mình làm của lễ để chuộc tội thay cho toàn nhân loại lên Đức Chúa Trời.

3. Con hiểu sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus đã làm trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh nghĩa là dòng huyết báu của Chúa đổ ra rửa sạch bản tính tội, khiến cho bất cứ ai thật lòng tin thì đều được sạch tội, được sạch bản tính tội, được trở nên một con người mới không còn yêu thích tội.

4. Con hiểu Đức Thánh Linh làm chứng cho người thật lòng ăn năn tội nghĩa là Đức Thánh Linh nhắc nhở Lời Chúa và dạy dỗ họ làm ra những điều đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Linh ban sự bình an và ấn chứng cho họ biết họ đã được tha mọi sự vi phạm của mình.

Thưa Chúa bài học mà con học được, đó là:

1. Con cảm tạ Chúa vì bởi sự chết chuộc tội của Ngài mà con được làm nên thánh. Trong Ngài con được dựng nên mới với những điều răn, luật pháp Chúa được ban cho, được khắc ghi trong tấm lòng mình. Khi con giữ gìn điều răn Chúa, thì cũng là con giữ mình trong sự thánh sạch. Vậy nên sự giữ gìn và làm theo điều răn luật pháp Chúa là điều mà hết thảy con dân Chúa cần có.

2. Con cảm tạ Chúa vì con được tha thứ mọi sự vi phạm của mình và Chúa không còn nhớ về những tội lỗi đó. Con lại được Đức Thánh Linh ấn chứng về sự tha thứ đó. Vậy nên, đời sống con phải là vâng theo sự dạy dỗ và dẫn dắt của Chúa, không làm buồn Đức Thánh Linh.

Con cảm tạ Chúa ban cho con được sự học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện con cứ luôn yêu mến Lời Ngài, trung tín trong sự suy ngẫm Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/4/2024


Nguyễn Ngọc Tú
21/04/2024 22:07

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, chăm sóc của Ngài. Con cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 10:10-18.

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.
11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.

Câu 10 và 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, "trong ý muốn ấy" là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn loài người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Con dân Chúa được làm cho "nên thánh" là được tẩy sạch mọi ô uế, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng, và được làm cho nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Cách duy nhất để một người được nên thánh là thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và cứ ở lại trong đức tin ấy. 

Trong thời Cựu Ước, những sinh tế mà người phạm tội nhờ các thầy tế lễ dâng lên Đức Chúa Trời không thể cất đi bản tính ưa thích tội. Tuy nhiên họ vẫn được Đức Chúa Trời tha thứ vì đã vâng lời Đức Chúa Trời mà tiến hành dâng sinh tế như Ngài chỉ dạy.

Trên một phương diện khác, loài người là loài thọ tạo cao cấp nhất của Thiên Chúa, vì thế mạng sống của con sinh không thể thay thế cho mạng sống của loài người. Vì nếu mạng sống con thú thay thế được thì vô hình đã hạ thấp và xem thường loài người, là loài được tạo dựng giống hình và tượng của Thiên Chúa.

12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.
13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, nhóm chữ "chỉ một sinh tế cho những tội lỗi" có nghĩa là một mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ là đủ để trả cho tất cả tội lỗi của toàn thế loài người gây ra, vì mạng sống của Ngài là của Thiên Chúa vô hạn.

Có hai thời điểm mà khi ấy "những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài": (1) Khi Đấng Christ tái lâm trên đất để tiêu diệt quân lực của Anti-Christ, ném Anti-Christ và Tiên Tri Giả của nó vào hỏa ngục, giam Sa-tan vào vực sâu nơi âm phủ; (2) vào cuối của Một Ngàn Năm Bình An, khi lửa từ Đức Chúa Trời thiêu nuốt những kẻ theo Sa-tan phản nghịch Chúa, và Sa-tan bị ném vào Hỏa Ngục.

14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Câu 14: Con hiểu rằng, Đấng Christ chỉ cần một lần dâng của lễ bằng chính mạng sống mình là dư dật để cứu chuộc toàn vẹn loài người từ quá khứ cho đến hiện tại, và đến cả tương lai. Tuy nhiên, một người chỉ có thể trở nên trọn vẹn khi người ấy quyết định cứ ở lại trong ân điển của Ngài.

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]

Từ câu 15 đến 17: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng con dân Chúa về Giao Ước Mới của Đức Chúa Trời bằng cách khai sáng tâm trí họ, giúp họ hiểu được ý nghĩa của Giao Ước. Sự hiểu này là sự nhận thức trong tâm thần, giúp một người cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc vì trút bỏ được mọi gánh nặng của tội lỗi.

18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Câu 18: Con hiểu rằng, "những sự tha thứ này" là sự tha thứ những tội lỗi và những sự vô luật pháp. Sự tha thứ chỉ diễn ra khi người có tội thật lòng ăn năn tộ và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nơi không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi chỉ có thể là trong Vương Quốc Trời. Vương Quốc Trời thế hiện trong ba thời kì: Thời kì trong lòng những người tin nhận Tin Lành, thời kì Vương Quốc Ngàn Năm, và thời kì Trời Mới Đất Mới. Nhưng có lẽ hàm ý của Phao-lô trong câu này, trong ngữ cảnh viết cho những người I-sơ-ra-ên tin nhận Tin Lành, là nói về Vương Quốc Trời thể hiện trong lòng con dân Chúa và trong Hội Thánh. Phao-lô muốn nhấn mạnh đến lẽ thật, khi một người đã tin nhận Tin Lành thì không còn thi hành những điều luật dâng tế lễ là hình bóng về chức vụ và công việc của Đức Chúa Jesus Christ. Sự dâng tế lễ của con dân Chúa thời kì Tân Ước là dâng lên Đức Chúa Trời những lời cầu nguyện, những việc lành, và những lời tôn vinh Thiên Chúa. Đó mới là hình thật, thể hiện đúng ý nghĩa thuộc linh mà Đức Chúa Trời muốn loài người làm ra. 

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho con trong một tuần mới này; ban cho con có sự khôn sáng để thi hành chức vụ và làm công việc xây dựng các nhu liệu hữu ích cho Hội Thánh; ban cho con sự khôn sáng trong việc làm kiếm sống. Nguyện xin Chúa cũng ban cho vợ chồng con được đầy ơn Chúa trong việc dạy học cho các con. Trong khi chúng con lo làm tròn bốn phận Chúa giao thì lòng vẫn luôn hướng về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Trần Thị Thu Hương
22/04/2024 11:58

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Nguyện xin Chúa gìn giữ, giải cứu con khỏi những sự tấn công của tà linh. Nguyện xin Chúa thêm sức và sự khôn sáng cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong sự học Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.
11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.

Câu 10, câu 11, và câu 12: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một xuống thế chết thay tội lỗi cho loài người. Loài người được nên thánh khi được tha thứ tội và được làm cho sạch tội, được ban năng lực để giữ các điều răn của Chúa cách nhẹ nhàng. Việc dâng sinh tế là việc làm theo luật pháp của Chúa, để được tha tội, nhưng không cứu được con người thoát khỏi bản tính tội.

13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Câu 13 và câu 14: Con hiểu rằng, từ khi Ngài hoàn thành chương trình cứu chuộc của Ngài dành cho nhân loại trên thập tự giá đến khi Ngài phán xét, giam giữ tất cả thiên sứ phạm tội, những người chống nghịch Chúa vào nơi vực sâu không đáy.

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Câu 15, câu 16, câu 17, và câu 18: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh dẫn dắt con dân Chúa, Ngài ở cùng, Ngài biết mọi việc con dân Chúa làm, Ngài tác động trong lòng, trong thần trí của con dân Chúa nên Ngài làm chứng về hết thảy những sự vâng lời của con dân Chúa trước sự dẫn dắt của Ngài. Đó là sự Ngài ghi vào trong lòng luật pháp của Chúa để con dân Chúa làm theo. Mỗi khi con dân Chúa thật lòng ăn năn thì mọi tội đều được tha thứ, được Đức Chúa Trời không còn kể đến nữa, và cũng không cần dâng sinh tế như thời Cựu Ước nữa.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa về mọi sự xảy ra với con. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con, khiến con yêu mến Chúa càng hơn, kỉ luật càng hơn, khôn sáng càng hơn trong những việc con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Mơ
23/04/2024 21:44

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới cùng thì giờ Ngài ban, cho con được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ màu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 10:10-18.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là Ngài muốn cho loài người được hưởng ơn cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sự chết của Ngài là sinh tế một lần đủ cả chuộc loài người ra khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết, máu thánh của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi và tái sinh tâm thần người thật lòng tin nhận ơn cứu chuộc của Ngài, Ngài ban cho người tri thức về lẽ thật và sự hiểu biết về Thiên Chúa cùng năng lực đến từ Đức Thánh Linh để sống theo Lời Hằng Sống mà trở nên thánh sạch và được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.

Luật Pháp quy định kẻ phạm tội phải qua thầy tế lễ mà dâng sinh tế bằng máu của thú vật được chọn để chuộc những tội mà mình đã phạm, những sinh tế ấy được Đức Chúa Trời chấp nhận để tha thứ cho những tội lỗi thông qua hành động vâng phục làm theo Luật Pháp khi nhận biết mình có tội, thể hiện tấm lòng ăn năn của người có tội, tuy vậy sinh tế là máu của thú vật được chọn không thay đổi được bản tính ham muốn tội lỗi của tội nhân. Khi Đấng Christ đến, Ngài chỉ cần một lần duy nhất dâng sinh tế là chính mạng sống của Ngài có hiệu lực chuộc mọi tội lỗi. Đấng Christ sau khi hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người, Ngài ngự bên phải ngai của Đức Chúa Trời trong chức vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm để cầu thay cho con dân của Ngài và chờ đợi đến thời điểm Ngài phán xét các thiên sứ phạm tội đứng đầu là Sa-tan và tất cả những ai vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, đó là thời điểm mà Lời Chúa chép "những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài".

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Đức Thánh Linh làm chứng cho lời hứa của Đức Chúa Trời về Giao Ước Mới đối với những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời mà con là một trong số ấy.

Ở trong Giao Ước Mới, bởi máu chuộc tội của Đấng Christ mà con được tha thứ mọi tội, máu Ngài rửa sạch bản tính tội trong con, Ngài ban cho con một tấm lòng được dựng nên mới với sự yêu mến Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa từ trong tâm thần của mình. Con cũng nhận biết và kinh nghiệm rằng, bất cứ nơi nào dạy cho con dân Chúa không còn phải sống theo luật pháp của Chúa là sai nghịch lẽ thật trong Lời Ngài là Thánh Kinh, vì Thánh Kinh dạy rõ, Đấng Christ đến không phải để phá bỏ Luật Pháp nhưng để làm cho trọn Luật Pháp. Thật vô lý khi loài người bởi vi phạm Luật Pháp của Thiên Chúa mà bị hư mất, giờ đây bởi ơn cứu rỗi được ban cho từ Đức Chúa Trời mà được cứu rồi sau đó cố ý quay trở lại vi phạm Luật Pháp của Ngài mà không bị định tội sao!

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn yêu thương Ngài đối cùng con, cảm tạ ơn Thiên Chúa đã cứu con ra khỏi chốn hư nát và ban cho con địa vị cao trọng được làm con của Ngài. Con cảm tạ quyền năng Thiên Chúa đã biến đổi và ban cho con năng lực để con có thể vâng giữ Luật Pháp của Ngài ngay từ trong tấm lòng con biết ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Nguyện mọi vinh quang và quyền thế đời đời thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 12/04/2024


Bùi Văn Vũ
23/04/2024 22:00

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 10:10-18 như sau:

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "trong ý muốn ấy" là Đức Chúa Trời muốn loài người nhận được sự cứu rỗi, nhận được tri thức về Chúa và nhận mọi điều mà Chúa đã hứa trong Thánh Kinh. Bởi vậy Đức Chúa Jesus đã dâng thân thể của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người để những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, được Đức Chúa Trời tha hết mọi tội lỗi, được Ngài tái sinh tâm thần, linh hồn, được Đức Thánh Linh ngự trị thánh hoá thân thể xác thịt mỗi ngày để trở nên trọn vẹn càng hơn.

11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi
.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự hằng ngày dâng của lễ là các sinh tế chuộc tội theo luật pháp của các thầy tế lễ theo Ban A-rôn chỉ giúp người phạm tội được Đức Chúa Trời chấp nhận tha tội chứ không giúp người ấy rửa sạch bản chất tội. Nhưng Đức Chúa Jesus chỉ dâng thân thể của Ngài một lần đủ cả, Ngài đã chết trên thập tự giá, ba ngày sau Ngài được sống lại, đã thăng thiên và hiện tại đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "từ nay" nghĩa là từ khi Đấng Christ chết chuộc tội cho loài người trên thập tự giá. Đức Chúa Jesus đã thực hiện xong chương trình cứu rỗi loài người, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ mọi Lời được chép trong Thánh Kinh thì người ấy sẽ được nên thánh trọn vẹn cho đến mãi mãi.
Con hiểu rằng, những kẻ chống nghịch Chúa là các thiên sứ phạm tội mà đứng đầu là Sa-tan và những người vi phạm điều răn của Chúa thì cũng có chương trình dành cho họ là trong thời kỳ cuối Bảy Năm Đại nạn Đức Chúa Jesus sẽ cùng Hội Thánh hiện ra đánh bại những kẻ chống nghịch Ngài.

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "sau những ngày đó" là sau ngày mà Đức Chúa Jesus hoàn thành chương trình cứu rỗi bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá. Những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, sẽ được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, Ngài sẽ ban luật pháp của Ngài chính là Mười Điều Răn của Thiên Chúa và ghi chúng trong tâm trí của họ, thể hiện bởi sự người ấy hết lòng vâng giữ luật pháp của Ngài.
Đức Thánh Linh cũng làm chứng trong lòng con dân Chúa về việc họ đang trong sự cứu rỗi của Chúa.

17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự tha tội của Ngài đối với những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thể hiện bởi sự Ngài không nhớ đến tội lỗi và sự vô luật pháp của họ nữa. Và cũng sẽ không cần của lễ chuộc tội. Vì Đức Chúa Jesus đã chết cho toàn nhân loại một lần đủ cả.

Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Thưa Cha! Trong thế gian có câu, "nhàn cư vi bất thiện" nghĩa là khi con người nhàn rỗi thì con người thường tìm tới thú vui tội lỗi, bởi loài người là nô lệ của tội lỗi, khi con nghĩ đến câu thành ngữ này con nhớ đến sự rủa sả của Chúa đối với người nam là phải đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Con hiểu rằng, tuy là hình phạt của Chúa nhưng trong đó lại chứa đầy tình yêu của Ngài, vì khi loài người khó khăn để kiếm sống thì sẽ hạn chế thời gian tìm đến thú vui tội lỗi.
Xin Cha tiếp tục thương xót loài người chúng con để ai nấy đều biết đến Tin Lành cứu rỗi của Ngài và tin nhận Tin Lành để nhận được sự cứu rỗi, cứu khỏi hình phạt bởi tội lỗi và cứu khỏi nô lệ của tội lỗi mà được sống bình an vui thoả bên cạnh Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
23/04/2024


Kim Loan Nguyen
25/04/2024 01:42

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con còn sống trong thân thể xác thịt này để được có cơ hội làm các việc lành Cha đã sắm sẵn cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, sức khỏe cùng phương tiện để được học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 10: 10-18 như sau. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con hiểu được lẽ thật Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.

Câu 10: Con hiểu rằng, "trong ý muốn ấy" là trong ý muốn của Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi và được đến với tri thức về lẽ thật. Ngài muốn bởi sự dâng chính mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả, để cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ được hoàn toàn làm sạch bản tính tội. Họ được tái sinh thành con người mới trong tâm thần, được Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng để họ có thể đến với tri thức về lẽ thật, và năng lực để sống được nếp sống mới. Họ được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, là con dân của Ngài và được Ngài sử dụng theo ý muốn của Ngài.

11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước mỗi ngày các thầy tế lễ vẫn làm công việc phụng sự và dâng những sinh tế chuộc tội cho dân sự họ. Bởi vì những sinh tế là giống nhau theo quy định luật pháp của Đức Chúa Trời là bò con và dê đực, nên không có năng lực tẩy sạch bản tính tội của tội nhân. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ đến, Ngài chỉ cần một lần dâng sinh tế chuộc tội bằng chính thân thể Ngài đủ để gánh thay hình phạt tội lỗi cho toàn nhân loại. Sau đó và cho đến mãi mãi Ngài đã ngồi bên phải Đức Chúa Cha làm công việc thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn trong Đền Thờ trên trời, để cầu thay cho con dân Ngài.

13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, "từ nay" là từ khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài chờ cho tới thời kỳ đã được định sẵn thì những kẻ thù của Ngài bị đặt dưới bệ chân Ngài. Từ Satan, các thiên sứ sa ngã, Anti-Christ và những tôi tớ của nó, cả những người đã vi phạm các điều răn của Thiên Chúa nhưng không chịu ăn năn tội. Tất cả sẽ bị Ngài phán xét, xử phạt theo đúng tội mà họ đã tự gây ra.

Con hiểu rằng, vì một lần dâng mạng sống của mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, mà Đấng Christ đã làm cho những ai tuyên xưng đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài, và cứ tiếp tục bền đỗ ở trong sự cứu rỗi của Ngài thì được nên thánh trọn vẹn cho tới mãi mãi.

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]

Câu 15-17: Con hiểu rằng, khi một người thật lòng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi thì họ sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể họ để dạy dỗ, dẫn dắt họ đến với tri thức lẽ thật của Lời Chúa. Ngài giúp cho con dân Chúa hiểu được ý nghĩa sâu nhiệm trong Giao Ước Mới của Thiên Chúa. Cũng kể từ lúc đó trong lòng con dân Chúa đã được Đức Chúa Trời khắc ghi luật pháp của Ngài vào trong tâm trí và tấm lòng họ.

Họ cảm nhận được sự vui thỏa và bình an thật sự, khi họ biết rằng mọi tội lỗi của họ đã được Đức Chúa Trời tha thứ và giờ đây tâm thần họ được tái sinh thành một con người mới.

18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Câu 18: Con hiểu rằng, kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại trên thập tự giá, thì những sự dâng vì tội lỗi như thời Cựu Ước không cần phải thực hiện nữa. Vì vậy hiện nay những ai tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ thì được Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi. Và nếu con dân Chúa có lỡ vô ý phạm tội thì phải lập tức ăn năn xưng nhận tội lỗi của mình, để nhận sự tha tội của Chúa, được tiếp tục ở trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Cảm tạ về tình yêu, sự thương xót quá lớn lao của Ngài dành cho chúng con. Con cảm tạ Đấng Christ đã hi sinh chính thân Ngài, để cứu chuộc chúng con, cho con có cơ hội được là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài mà con mới được nên thánh. Con cảm tạ Đức Thánh Linh luôn ở bên cạnh dạy dỗ, an ủi, cáo trách và cầu thay cho con. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ mỗi một bài học để con luôn biết áp dụng cẩn thận làm theo đúng Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Vũ Triệu Hùng
25/04/2024 14:30

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 10:10-18.

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.
11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.
13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.
15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33o-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Trong ý muốn ấy là trong ý muốn Đức Chúa Trời muốn loài người được cứu rỗi và đến với tri thức của lẽ thật.
Đức Chúa Jesus đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để qua sự chết chuộc tội của Ngài một lần đủ cả, mà những ai tin sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ tội, được xưng công chính. Được làm nên thánh là được rửa sạch những tội lỗi và được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời.

2. Trong thời Cựu Ước, mỗi ngày các thầy tế lễ làm bổn phận, trách nhiệm của mình trong đó có việc dâng con sinh khi có người vi phạm. Dù nhiều lần dâng sinh tế và những con sinh được chọn không tì, không vết, nhưng máu các con sinh đó không bao giờ cất đi tội lỗi của người phạm tội. Nhưng Đức Chúa Jesus là hình thật và của sự tốt lành sẽ đến, nên Ngài dâng mạng sống vô tội để chuộc tội cho nhân loại. Và vì mạng sống của Ngài là mạng sống vô hạn của Thiên Chúa nên chỉ cần chuộc tội một lần đủ cả cho toàn thế gian. Chính sự Đức Chúa Jesus Christ đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mà Ngài được vinh quang và rất cao trọng khi ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Cũng vậy, những con dân Chúa sẽ được phần thưởng và sự cao trọng trong Vương Quốc Trời nếu họ sống và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

3. Từ nay là từ khi Ngài hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người và dâng máu thánh của Ngài vào trong Nơi Rất Thánh trên trời để tìm sự cứu chuộc vĩnh hằng cho những ai tin. Hiện nay Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho con dân Chúa và chờ đợi những kẻ thù ghét Ngài bị Đức Chúa Trời đặt dưới chân Ngài. Những kẻ thù ghét Ngài chính là Sa-tan, các tà linh phạm tội, và những người không tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Sau 7 năm đại nạn, Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm trên đất, để tiêu diệt Anti-Christ, tiên tri giả và những kẻ theo nó. 

4. Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong thân thể của con dân Chúa cũng làm chứng cho họ những Lời Ba Ngôi Thiên Chúa phán. Ngài khai mở tâm trí của con dân Chúa và soi dẫn họ trong sự hiểu biết giao ước mới. Đức Thánh Linh làm chứng rằng, một người thật sự tin nhận giao ước mới sẽ được Đức Chúa Trời ban luật pháp trong tấm lòng, ghi trong trí và Ngài không còn nhớ đến tội lỗi và sự vô luật pháp của họ. Đối với những người tin thì được ấn chứng trong lòng sự bình an không còn lo sợ hậu quả của tội lỗi và từ trong lòng họ đã bắt đầu ưa thích vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

5. Những sự tha thứ này là những sự tha thứ tội lỗi và những sự vô luật pháp. Nơi mà có được những sự tha thứ này trước hết là nơi lòng của mỗi người thật sự tin nhận giao ước mới và sau cùng là trong Vương Quốc Trời, khi những tội lỗi không còn. Của lễ vì tội lỗi trong thời Cựu Ước là những con sinh được dâng lên Đức Chúa Trời.

Của lễ vì tội lỗi trong giao ước mới được Đức Chúa Jesus dâng chính mạng sống vô tội một lần đủ cả, nên con dân Chúa mỗi khi phạm tội vì yếu đuối, vô tình hay thiếu hiểu biết thì dâng lên Chúa tấm lòng ăn năn.  

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Thiên Chúa gìn giữ, ban ơn, thêm sức và dẫn dắt con luôn trên bước đường theo Chúa. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong công việc chiều ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/4/2024


Huỳnh Christian Anh
07/05/2024 10:02

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy ra trên đời sống con để mài dũa con, giúp con biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn phước cho gia đình nhỏ của con và gìn giữ mỗi một thành viên trong gia đình con được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho bé Lê Vi luôn vui vẻ, hay cười và dễ chịu, biết tự chơi một mình để con làm được nhiều việc và học Lời Chúa. Con kính xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong sự học Lời Chúa và trong mỗi công việc tay con làm để con có thể viết được bài suy ngẫm nhanh hơn và công việc thường ngày của con cũng nhanh hơn, ít tốn thời gian hơn.

 Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Hê-bơ-rơ 10:10-18. Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được như sau:

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.

Thưa Cha! Trong ý muốn ấy là trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn cho mọi người đều được cứu rỗi, được đến với tri thức về lẽ thật. Vì vậy mà Ngài đã sắm sẵn một thân thể xác thịt để Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người dâng chính thân thể của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Để những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể xác thịt, thánh hóa, đổi mới, dạy dỗ, bạn cho năng lực để hoàn toàn có thể sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời.

11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.

Thưa Cha! Thực tế, là trong cuộc sống hằng ngày, mỗi thầy tế lễ cứ vẫn phải làm tròn phận sự của họ là cầu thay, dâng sinh tế chuộc tội cho dân chúng, phụng sự Đức Chúa Trời trong Đền Tạm. Những của lễ được dâng là những sinh tế giống nhau, tức là mạng sống của loài vật. Dâng sinh tế bằng mạng sống của loài vật không thể và cũng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi của loài người. Vì sự chết chuộc tội của loài vật không thể rửa sạch bản tính ưa thích phạm tội của loài người. 

12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.

Nhưng Đức Chúa Jesus đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi. Là vì Đức Chúa Jesus Christ là loài người hoàn toàn vô tội, là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Mạng sống của Ngài còn lại đời đời. Sự chết chuộc tội của Ngài có năng lực cứu kẻ có tội ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời. Ngài không dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của một con vật mà Ngài đã dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của chính Ngài. Ngài không thi hành chức vụ trong Đền Tạm đó loài người dựng trên đất mà Ngài đã vượt qua các tầng trời, vào tận thiên đàng, dâng sinh tế chuộc tội trong Đền Tạm trên trời do Thiên Chúa dựng nên và từ đó Ngài ngồi bên phải Đức Chúa Trời, ngày đêm cầu thay cho con dân Chúa là tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Ngài.

13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]

Từ nay, là từ khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Ngài cho đến khi những kẻ thù của Ngài là các thiên sứ phạm tội đứng đầu là Sa-tan và tất cả những ai chống nghịch các điều răn của Thiên Chúa mà không ăn năn sẽ bị đặt làm bệ dưới chân Ngài.

14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.

Vì một lần dâng của lễ là dâng chính mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ. Thì tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì Ngài sẽ làm cho người đó trở nên trọn vẹn cho tới mãi mãi. Vì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho người tin Ngài hoàn toàn thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, thoát khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi, không còn bị tội lỗi thôi thúc phạm tội, người đó hoàn toàn có thể sống thánh khiết nhờ năng lực ban cho của Đức Thánh Linh. Người luôn ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được Đức Thánh Linh thánh hóa mỗi ngày và làm cho người đó trở nên trọn vẹn giống Đức Chúa Jesus Christ. 

15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.

Đức Thánh Linh làm chứng cho Giao Ước Mới của Đức Chúa Trời thiết lập với những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ nhận được sự sống đời đời, được hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời, được cùng với Đức Chúa Jesus Christ cai trị trong Vương Quốc Trời. Giao Ước Mới của Đức Chúa Trời với dân I-sơ-ra-ên được thiết lập bởi máu vô tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Ngày nay, luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi chép trong lòng và trong trí của con dân Chúa. Thân thể của con dân Chúa trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sử dụng theo ý muốn tốt lành của Ngài 

17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Hễ bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được Đức Chúa Trời tha thứ hết thảy những tội lỗi và những sự vô luật pháp từ trong quá khứ của người đó và cho người đó được làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Nếu trên bước đường theo Chúa, con dân Chúa vì yếu đuối, thiếu hiểu biết Lời Chúa mà lỡ phạm tội nhưng thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi cho và cũng không nhớ đến tội lỗi của họ nữa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng và tiếp tục dạy dỗ con để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con cầu xin Chúa làm chủ lòng cùng ý tưởng của con, giúp ý tưởng con luôn hướng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để con luôn biết sống thánh khiết đẹp lòng Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 


Lê Minh Dương
07/05/2024 10:32

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.
11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.
13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài. [Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.
15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa. [Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Cảm tạ Ngài một ngày lao động bình an Ngài ban cho con, cảm tạ Cha ban ơn trên việc tay con làm. Cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 10:10-18. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng sự dâng sinh tế thời Cựu Ước dù thầy tế lễ cứ thường dâng những sinh tế vì tội lỗi của mình và của dân I-sơ-ra-ên nhưng sự dâng ấy không bao giờ có thể cất đi tội lỗi của họ, bởi bản tính ưa thích phạm tội vẫn còn ở trong họ. Bởi vì sự dâng sinh tế ấy chỉ là hình bóng cho sự đến của Đấng Christ. Con hiểu rằng bởi sự dâng chính thân thể của Ngài chỉ một lần mà tất cả nhưng ai thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận sự chết của Ngài thì được trở nên trọn vẹn cho tới mãi mãi. Con hiểu rằng dù người tin Chúa có thể vì thiếu hiểu biết hay vì yếu đuối mà phạm tội, miễn sao họ hết lòng thay đổi thì họ được kể là trọn vẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người dù tội lỗi có cao đến tận trời thì nếu họ biết ăn năn họ cũng được trở nên trọn vẹn bởi sự chết của Đấng Christ, còn nếu tin Chúa mà không trở nên trọn vẹn là do họ ưa thích thế gian hơn là sống cho Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn sống trọn vẹn theo như sự tin và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus Christ của chính mình con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Nguyễn Xuân Bắc
07/05/2024 18:38

Hê-bơ-rơ 10:10-18 Luật Pháp về Sinh Tế Chuộc Tội Là Hình Bóng cho Sự Chết Chuộc Tội của Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này, con xin tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài qua sách Hê-bơ-rơ 10:10-18

10 Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.
11 Thực tế, mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phụng sự và thường dâng của lễ là những sinh tế giống nhau, mà chúng không bao giờ có thể cất đi những tội lỗi.
12 Nhưng Ngài, đã dâng chỉ một sinh tế cho những tội lỗi; đã ngồi bên phải Đức Chúa Trời cho tới mãi mãi.
13 Từ nay, Ngài chờ cho tới khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân của Ngài.
[Thi Thiên 110:1; I Cô-rinh-tô 15:25]
14 Vì một lần dâng của lễ, Ngài đã làm nên trọn vẹn cho tới mãi mãi những người được làm nên thánh.
15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta. Vì theo lời phán trước đây,
16 Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.
17 Ta sẽ chẳng còn nhớ đến những tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ nữa.
[Giê-rê-mi 31:33-34]
18 Nơi nào có những sự tha thứ này thì không còn sự dâng của lễ vì tội lỗi.

Thưa Cha, câu 10 đến câu 14 con được hiểu rằng bởi sự thương xót và ý muốn của Cha, mà không những chúng con đây, mà tất cả những ai đã, đang và sẽ tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, ăn năn tội của mình, thì sẽ được tha tội, được dựng nên mới trong sự thánh sạch trọn vẹn. Bởi con hiểu rằng máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra, một lần là đủ cả. Không như những sinh tế thời Cựu Ước, cứ phải dâng một con vật tinh sạch làm sinh tế chuộc tội khi một người phạm tội. Nhưng người ấy vẫn phạm tội vì người ấy không có năng lực để đắc thắng được những cám dỗ của tội lỗi. Có thể nhìn bên ngoài của người ấy trông rất là tin kính. Nhưng bên trong tận đáy lòng của người ấy vẫn phạm tội, như Sứ Đồ Phao-lô khi ông chưa tin nhận Đấng Christ, ông là một người như vậy.

Thưa Cha, con được hiểu rằng không phải giao ước cũ kém cỏi hơn giao ước mới, nhưng qua giao ước cũ, hàng năm phải dâng sinh tế chuộc tội là để qua đó con người ý thức được tội lỗi của mình, và tội lỗi cần được sự tha thứ.

Thưa Cha, câu “kẻ thù nghịch” Con được hiểu rằng kẻ thù nghịch Chúa là những thiên sứ phạm tội, họ không vâng phục Chúa, đứng đầu là Sa-tan. Những kẻ thù nghịch Chúa còn là những ai không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và không vâng giữ Các Điều Răn của Ngài. Những kẻ chống nghịch Chúa thì stiêu diệt.

Thưa Cha, câu 14 đến câu 18 con được hiểu rằng: Giao ước mới được Ngài hứa ban, để thay thế cho giao ước cũ. Ngài đặt luật pháp của Ngài vào trong tấm lòng của những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng, sự vô luật pháp là những người không sống theo tiêu chuẩn về Các Điều Răn của Ngài. Thế nhưng nếu họ tìm kiếm Ngài, ăn năn tội lỗi của mình và tin vào sự tha tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì Ngài sẽ tha thứ những sự vô luật pháp của họ, và đặt luật pháp của Ngài vào trong tấm lòng họ, cho họ hiểu biết về luật pháp của Ngài, và ban cho họ năng lực để họ vâng giữ trọn vẹn Các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Những ai được sự tha thứ, thì tội lỗi không còn cai trị trên người ấy, quyền lực của tội lỗi không còn bắt phục được người ấy.

Thưa Cha, con được hiểu rằng, một người được sự tha tội, thì quyền lực của tội lỗi không làm gì được người ấy. Thế nhưng nếu người ấy ham thích tội lỗi, người ấy quyết định quay lại phạm tội là do chính sự ham muốn bất chính của người, không phải máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ không cứu được người ấy, mà trong linh hồn, tâm thần và xác thịt của người ấy ưa muốn điều đó.

Người ấy đã quen nếp sống tội lỗi hơn là sống theo nếp sống thánh khiết của Chúa, và một người như vậy sẽ không còn một của lễ chuộc tội nào để chuộc tội cho người ấy, vì người ấy đã đóng đinh Đấng Christ lên thập tự giá thêm một lần nữa, và sỉ nhục máu thánh vô tội của Ngài một cách tỏ tường.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu thế nào là dày đạp máu thánh vô tội của Đấng Christ, và hiểu về tình yêu và ân điển của Ngài trên loài người chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ