Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Hôm nay, ngày 15/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:19-25.

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.
22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Làm thế nào để con dân Chúa có thể "dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh" (câu 19)?
2. "Vào trong Nơi Rất Thánh" có nghĩa gì (câu 19)?
3. "Nhà của Đức Chúa Trời" được nói đến trong câu 21 là gì?
4. "Tâm thức xấu" là gì? "Đã được tưới sạch" như thế nào (câu 22)?
5. "Thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết" có nghĩa gì (câu 22)?
6. "Sự nhóm hiệp của chúng ta" là sự nhóm hiệp nào (câu 25)?
7. "Ngày ấy càng gần" là ngày gì (câu 25)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thường xuyên vào trong Nơi Rất Thánh không?
2. Bạn có trung tín trong sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1019-25-loi-keu-goi-song-theo-duc-tin/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
15/04/2024 19:51

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Cha toàn năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 10:19-25 - Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.

Nhờ sự thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà chúng con được ở trong ơn cứu rỗi, có sự dạn dĩ trong sự tương giao mật thiết giữa linh hồn chúng con với Đức Chúa Trời trong Nơi Rất Thánh; bởi sự chịu chết của Ngài đã mở ra con đường chân lý và sống đời đời, ngang qua cái màn là thân xác của Ngài cho tâm linh chúng con được đến với Đức Chúa Trời; nơi mà Đức Chúa Jesus Christ, thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đời đời cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời Chí Cao, để cầu thay cho con dân Chúa. Trong những ngày Chúa còn đặt để chúng con trên đất này, là chúng con được ở trong Hội Thánh hữu hình, cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời qua Đấng Christ Jesus.

22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.

Lời kêu gọi chúng con hãy đến gần Chúa, kèm theo điều kiện phải có tấm lòng chân thật trong đức tin vững chắc vào sự thực hữu của Ngài, với những tấm lòng đã được nên mới nhờ máu thánh của Ngài tưới sạch khỏi tâm thức xấu xa và thân thể của chúng con đã được thanh tẩy qua sự chịu phép Báp-tem vào trong danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Tóm lại, để được xứng đáng đến với Chúa, chúng con phải giữ sao cho linh hồn, tâm thần, và thân thể mình thánh sạch trong đức tin vững chắc vào Ngài.

23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.

Để được đến với Ngài, chúng con hãy nắm giữ sự tuyên xưng đức tin trong lòng về sự chết chuộc tội của Đấng Christ, tuyên xưng danh thánh của Chúa qua môi miệng của chúng con, và giữ vững sự trông cậy cách mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Vì Đấng đã hứa với chúng con là Đấng thành tín, Chúa đã kêu gọi chúng con thì Ngài cũng sẽ làm thành mục đích của Ngài, nếu chúng con luôn trung tín sống theo các điều răn, mệnh lệnh của Ngài.

24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.

Lời kêu gọi trên đây cũng là mệnh lệnh của Chúa đối với con dân Chúa, rằng hãy quan tâm lẫn nhau cả về đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh với sự giục giã, khích lệ nhau luôn sống yêu thương, hiệp một, an ủi, giúp đỡ nhau, cùng đồng công gây dựng Hội Thánh của Chúa qua những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con.

25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Lời Chúa cảnh báo chúng con rằng, chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng con vào Sa-bát, như thói quen của nhiều giáo hội, giáo phái mang danh Chúa đã chuyển đổi ngày Sa-bát theo Điều Răn của Đức Chúa Trời, sang ngày Thứ Nhất trong tuần. Bởi vậy, chúng con hãy nhắc nhớ nhau, giữ trọn ngày Thứ Bảy, Sa-bát thánh của Chúa, và hãy khuyên bảo nhau càng hơn, khi chúng con thấy ngày Chúa đến đã cận kề.

Dựa theo những lời tiên tri về sự Đấng Ngôi Lời đến thế gian, sự chịu chết, sự thăng thiên thì những sự ấy đã được ứng nghiệm hoàn toàn. Vậy, sự trông cậy vào ngày tái lâm của Đấng Christ là chắc chắn và phải lẽ, bởi qua những sự xảy ra trong thế gian, như chiến tranh giặc giã đang xảy ra khắp nơi, thiên tai động đất, sóng thần, lũ lụt, và dịch bệnh lan tràn trên toàn thế giới… Đó là những chứng cớ đã hội đủ, báo hiệu cho “ngày ấy càng gần.”

Kính lạy Chúa!

Lời Chúa kêu gọi chúng con, hãy sống theo đức tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, tin quyết vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ Jesus. Để báo đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, con nguyện thường xuyên vào trong Nơi Rất Thánh, và trung tín nhóm hiệp thờ phượng Chúa, đặc biệt là vào Sa-bát, biệt riêng ra cho Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

15/04/2024

...


Nguyễn Công Hải
16/04/2024 07:00

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một đêm ngủ bình an và một buổi sáng tươi mới nữa chúng con được sống trên đất. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã tiếp nhận chúng con vào trong ân điển cứu rỗi của Ngài và giúp chúng con hiểu biết Lẽ Thật để chúng con có sự khôn sáng trong tri thức và sự hiểu biết. Giờ này, chúng con xin được suy ngẫm và ghi ra sự hiểu của mình về các câu Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 10:19-25, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con qua Lời của Ngài.

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.

Câu 19-21: Chúng con hiểu rằng đây là lời kêu gọi con dân Chúa mạnh dạn để tiếp nhận và ở lại với ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Máu của Đức Chúa Jesus Christ đã thanh tẩy tội lỗi của con người và ban cho những ai tin nhận Ngài sự dạn dĩ để đến gần Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã chết trên thập tự giá và vén màn đền thờ, mở đường cho con người đến gần, tương giao mật thiết Đức Chúa Trời mà không còn bị ngăn cách bởi tội lỗi nữa. Ngài trở thành thầy tế lễ lớn, Đấng Trung Bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời.

22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.

Câu 22-23: Chúng con hiểu đây là lời kêu gọi dành cho tất cả những ai theo Chúa, hãy đến gần Ngài với tấm lòng chân thành và không giả dối, tin tưởng hoàn toàn vào Ngài. Khi đến gần Đức Chúa Trời, điều quan trọng là phải có lòng chân thật và đức tin vững chắc. Điều này có nghĩa là tin tưởng hoàn toàn vào Ngài, dù hoàn cảnh mỗi người có thế nào đi nữa. Đấng Christ đã hy sinh và chất tội lỗi loài người trên thân thể Ngài, huyết của Chúa đã đổ ra tẩy sạch tội lỗi cho bất cứ ai tin nhận ơn cứu rỗi. Chúng ta được Ngài xưng là công chính, được trở nên thánh khiết và đầy dẫy tình yêu thương từ Chúa và trở thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta có thể gặp nhiều thử thách và khó khăn trong đời sống, con dân Đức Chúa Trời được kêu gọi giữ vững niềm hy vọng và niềm tin vào Ngài. Vì Ngài là Đấng luôn giữ lời hứa, vì vậy con dân Chúa phải tin cậy vào những lời hứa và sự dẫn dắt của Ngài.

24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Câu 24-25: Chúng con hiểu đây là lời kêu gọi và sự dục lòng mỗi con dân Chúa hãy yêu thương lẫn nhau, tích cực làm những việc lành khi đã được Chúa tái sinh để sống một đời sống mới phản chiếu bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời. Việc nhóm hiệp với nhau để cùng hiệp một trong đức tin, cùng học hỏi Lẽ Thật là điều quan trọng đối với con dân Chúa. Đây là cơ hội để chúng ta thờ phượng Ngài, cùng nhau học hỏi Lời Chúa, khích lệ nhau và hỗ trợ nhau trong đức tin. Khi ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm càng gần, con dân Ngài càng phải tích cực, sốt sắng trong sự nhóm lại, đặc biệt là không bỏ qua sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát, con dân Chúa cũng cần phải khích lệ và hỗ trợ nhau nhiều hơn trong việc gây dựng thuộc linh lẫn cuộc sống hàng ngày.

Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã vì yêu chúng con mà chết thế thay cho tội lỗi chúng con trên cây thập tự. Chúng con không xứng đáng nhưng Ngài vẫn ban món quà, chúng con vẫn được nhận ân điển cứu rỗi của Ngài, đó là ơn phước lớn lao không gì chúng con có thể tả xiết. Chúng con tỏ lòng biết ơn vô cùng sự hy sinh của Ngài để cứu chúng con ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Nguyện xin Ngài thêm sức, ban ơn cho chúng con luôn hết lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu người lân cận như mình và giữ vững đức tin, sự trung tín cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
21/04/2024 21:42

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thời gian, sức khỏe, phương tiện và sự tự do đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài soi sáng tâm trí con, thánh hóa nếp sống của con, thêm năng lực cho con mỗi ngày. Con cảm tạ Cha!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 10:19-25.

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ đức tin tuyệt đối vào máu của Đức Chúa Jesus có năng lực chuộc tất cả những tội lỗi, và rửa sạch bản tính tội lỗi trong mỗi người của chúng con, mà chúng con mới có thể được dạn dĩ vào trong Nơi Rất Thánh để ra mắt Đức Chúa Trời, nhận được sự thương xót của Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ chính là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống, không bởi Ngài thì không ai có thể đến cùng Đức Chúa Trời (Giăng 14:6). Bởi sự hy sinh chính mình, trong xác thịt Ngài đã chịu mọi sự cám dỗ, chịu tra tấn, đánh đập, đóng đinh, chịu chết, và sống lại, mà Ngài khiến tấm màn tội lỗi ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời đã bị xé làm hai từ trên xuống dưới, mở ra con đường mới và sống cho những ai tin Ngài. Đấng Christ là một thầy tế lễ lớn, cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời, là Đầu của Hội Thánh. Mọi lời cầu xin, sự thờ phượng, sự hầu việc Chúa của từng cá nhân trong Hội Thánh, hay cả Hội Thánh đều ở dưới sự cai trị, dẫn dắt, đồng hành của Đấng Christ.

22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con chỉ có thể đến gần Ngài bởi lòng chân thật trong sự ăn năn và có đức tin vững chắc vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Tin rằng máu thánh của Đấng Christ có năng lực cứu chúng con hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Nhờ tin và tuyên xưng đức tin của mình nơi Đấng Christ, qua sự nhúng chìm thân thể hoàn toàn vào nước qua nghi thức báp-tem, mà thân thể chúng con được thánh hóa.

Tâm thức xấu là những sự hiểu biết trong thần trí đến từ Ma Quỷ, như: thờ lạy thần tượng, niệm thần chú, bói toán, xem tướng, đồng bóng... Qua bài giảng của người chăn, con hiểu “tấm lòng đã được tưới sạch” là tội nhân được máu Đấng Christ rẩy lên tấm lòng, khiến được sạch bản tính tội, như trong thời Cựu Ước, thì sự rẩy máu của sinh tế chuộc tội trên tội nhân để họ được tinh sạch.

Người được máu Đấng Christ thánh hóa, mới có thể đến gần Đức Chúa Trời, được sạch khỏi tâm thức xấu, linh hồn và tâm thần được dựng nên mới, với tâm thức tốt, nhận được những sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, biết thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ giữ gìn con dân Ngài trọn vẹn không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), miễn là chúng con biết giữ vững lời tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ, biết trông cậy Đấng Christ trong mọi sự.

24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa sẽ tự nhiên mà quan tâm, yêu thương lẫn nhau, cầu thay, tiếp trợ, khích lệ nhau làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho mỗi người. Một trong những sự quan tâm và giục giã nhau khi càng gần đến ngày Đấng Christ trở lại là, chúng con cần khuyên bảo nhau càng hơn, để giữ sự nhóm hiệp vào mỗi ngày Sa-bát Thứ Bảy, vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Qua sự nhóm lại, chúng con nhắc nhở, khuyên bảo, khích lệ nhau trong nếp sống theo Lời Chúa dạy, để ngày Đấng Christ trở lại chúng con được sẵn sàng ra đi với Ngài.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện lòng con luôn vững tin nơi Đấng Christ, dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời trong Nơi Rất Thánh, và luôn được ở trong sự nhóm lại vào mỗi ngày Sa-bát, được vui thỏa trong mối thông công với các anh chị em cùng Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/04/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
22/04/2024 21:58

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn luôn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 10:19-25.

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;

Câu 19: Thưa Cha, con hiểu rằng, để có thể "dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh" thì con dân Chúa cần có đức tin trọn vẹn nơi sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Tin rằng, bởi sự hy sinh của Đấng Christ mà mình đã hoàn toàn được rửa sạch khỏi tội lỗi, được Đức Chúa Trời tha thứ và tiếp nhận, được phép đến gần Đức Chúa Trời.

"Dạn dĩ vào trong Nơi Rất Thánh" là dạn dĩ đối diện với Đức Chúa Trời bên trong chính bản ngã (linh hồn) của mình, mà hình thức thể hiện ra bên ngoài là hàng ngày dành thời gian trong một nơi yên tĩnh cầu nguyện với Ngài.

20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, "cái màn" là tấm màn trong Đền Tạm dùng để ngăn cách Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh. Tấm màn ấy tiêu biểu cho sự ngăn cách giữa tội nhân với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jesus Christ trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá thì tấm màn ấy bị xé toang từ trên xuống dưới, tiêu biểu cho việc sự hy sinh của Đấng Christ đã xóa đi sự ngăn cách giữa tội nhân và Đức Chúa Trời nếu tội nhân tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.

Nhóm chữ "đường mới và sống" mang ý nghĩa: Trước khi Đấng Christ đến để hy sinh mạng sống cứu chuộc nhân loại thì không có một con đường nào, một phương cách nào có thể giúp tội nhân vượt qua được sự ngăn cách của tội lỗi, để có thể đến gần Đức Chúa Trời. Sự hy sinh của Đấng Christ đã mở ra một phương cách mới và cũng là cách duy nhất giúp loài người có thể đến gần Đức Chúa Trời. Gọi là "sống" vì được đến gần tương giao với Đức Chúa Trời và được bao phủ bởi tình yêu của Ngài. Ngược lại là "chết" là bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời và thực hữu trong đau khổ.

"Bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời" nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ, là thầy tế lễ thượng phẩm, luôn ở cùng và dẫn dắt Hội Thánh thờ phượng Đức Chúa Trời.

22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.

Câu 22: Con hiểu rằng, "hãy đến gần với lòng chân thật" nghĩa là hãy đến gần Đức Chúa Trời với tấm lòng thật lòng ăn năn tội và thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Thực tế thì nếu một người ngoài miệng xưng nhận mình tin nhận Chúa mà không thật lòng ăn năn thì người ấy chưa được Đức Chúa Trời tha thứ. Mà không được Ngài tha thứ thì cũng không có sự hiện diện của Ngài trong linh hồn của người ấy. Những sự cầu nguyện của người ấy cũng chỉ là một hình thức chiếu lệ.

Thêm nữa, một người đã thật lòng tin nhận Chúa cũng phải đến với Đức Chúa Trời "trong đức tin vững chắc", có nghĩa là tin cách chắc chắn rằng chỉ duy nhất sự chết chuộc tội của Đấng Christ mới có thể làm cho mình được sạch tội và được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Trong thực tế, có người tin nhận Chúa nhưng thêm vào đó các hình thức dâng hiến, làm việc lành để được cứu rỗi.

"Những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu" nghĩa là khi một người thật lòng tin nhận Chúa thì sẽ được máu thánh của Đấng Christ rửa sạch khỏi những nhận thức xấu xa trong con người cũ, mà thay vào đó là sự nhận thức về tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Thiên Chúa. 

"Những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết" là sự thân thể xác thịt của con dân Chúa được thánh hóa bởi sự vâng theo Lời Chúa mà chịu phép báp-tem.

23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.

Câu 23: Con hiểu rằng, "Đấng hứa với chúng ta là Đấng thành tín" chính là Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng thành tín, Ngài luôn làm thành mọi lời Ngài đã phán hứa trong Thánh Kinh. Nên con dân Chúa cứ vững tin vào sự tuyên xưng đức tin của mình nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.

Câu 24: Con hiểu rằng, với con dân chân thật của Chúa thì chính Đức Thánh Linh sẽ ấn chứng trong lòng người ấy về mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, giúp người ấy có sự trông cậy vững vàng về mọi lời hứa của Ngài. Vì thế những người thật sự tin Chúa thì quan tâm đến nhau, giục giã lẫn nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.

“Giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành" là kêu gọi, khuyến khích, chỉ bảo nhau tích cực sống theo Lời Chúa, và tích cực làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho Hội Thánh. Một lần nữa, con cảm thấy chữ “vào trong” trong câu này rất hay, rất ý nghĩa. “Vào trong sự yêu thương” là trạng thái một người quyết định tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa, sống trong tình yêu của Thiên Chúa, và cũng yêu thương người khác như Chúa yêu mình. “Vào trong những việc lành” là trạng thái một người quyết định sống hết mình cho Chúa, dành trọn sức lực, tâm trí, tình cảm.

25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Câu 25: Con hiểu rằng, Phao-lô căn dặn con dân Chúa cứ tiếp tục tuân giữ mạng lệnh của Chúa là nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào mỗi ngày Sa-bát. "Ngày ấy càng gần" là ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Hiện tại là thời điểm rất gần sự đến của Đấng Christ, Ngài có thể đến bất cứ lúc nào. "Khuyên bảo càng hơn" là khuyên bảo cách tích cực hơn nữa, giục giã nhau nhiều hơn nữa, trong nếp sống thánh khiết và thi hành những việc lành mà Chúa ban cho.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp cho các anh chị em con nhận thức được sự Đấng Christ đến đã rất gần, để họ sốt sắng sống một nếp sống đẹp lòng Chúa. Sau khi suy ngẫm phân đoạn này, lòng con lại được khích lệ để cố gắng làm các việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho con. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn trên sự làm việc của con trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/04/2024 10:33

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con được thời gian, sự thuận tiện để đến gần với Chúa qua sự suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện Lời Chúa thêm sức, và khiến con được bình an và vui thỏa trong ý muốn tốt lành của Ngài!

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.
22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh, là nơi ngự của Đức Chúa Trời, chính là linh hồn của mỗi người, để ra mắt Chúa, tương giao với Chúa, kêu cầu Chúa, trình dâng lên Chúa mọi nhu cầu và nan đề. Con hiểu một người có thể dạn dĩ ra mắt Đức Chúa Trời là vì máu của Đức Chúa Jesus đã đổ ra chuộc tội, rửa sạch bản tính tội trong họ. Đức Chúa Jesus đã dâng chính máu mình làm của lễ chuộc tội tiến vào Nơi Rất Thánh để dâng lên Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời vui nhậm và ban sự tha thứ cho loài người. Con hiểu bởi sự hy sinh của Đức Chúa Jesus mà con đường mới và sống được mở ra cho chúng con, để chúng con bước vào, theo Ngài mà dạn dĩ ra mắt Đức Chúa Trời, trình dâng lời cầu xin lên Ngài. Cũng vì vậy mà mọi lời cầu xin của chúng con đều cần trong danh của Đức Chúa Jesus Christ mà trình dâng lên Đức Chúa Trời.

2. Con hiểu lòng chân thật là lòng thật thà, ngay thẳng, đơn sơ, không giả dối. Trong đức tin vững chắc là tin chắc rằng mình đã được tha thứ tội và được đến trước Đức Chúa Trời bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu nghĩa là đã được làm cho sạch bản tính tội bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ, không còn yêu thích tội, chán ghét tội, không còn muốn làm ra tội nữa. Qua bài giảng của người chăn thì con hiểu thân thể đã được rửa bởi nước tinh khiết nghĩa là thân thể được thánh hóa bởi Lời Chúa, tiêu biểu qua nghi thức báp-tem, nhúng chìm thân thể vào trong nước. Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã mở ra một con đường để loài người được đến gần với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ những người có lòng chân thật trong đức tin nơi Chúa, thật lòng ăn năn tội thì mới có thật sự có Chúa, mới thật sự được đến gần Chúa.

3. Con hiểu Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa nắm giữ sự tuyên xưng đức tin nơi Chúa, sự trông cậy nơi mọi Lời phán hứa của Ngài, không để cho bất cứ một khó khăn gì, một nghịch cảnh nào, hay một điều gì khiến cho lay chuyển, dao động. Bởi vì Đấng phán hứa những điều đó là Đấng thành tín, Ngài sẽ làm thành những điều mà Ngài đã phán. Đức Thánh Linh cũng kêu gọi con dân Chúa quan tâm nhau, khuyên bảo, khích lệ, thúc giục nhau tấn tới trong tình yêu Chúa, tình yêu anh chị em cùng Cha, tình yêu với mọi người. Tình yêu cũng phải thể hiện bằng hành động qua những việc lành, đó là cầu thay, khích lệ, khuyên bảo, quở trách, hướng dẫn, tạo điều kiện để người mình yêu có nhiều cơ hội làm ra những việc đẹp lòng Chúa. Trong đó, không thể bỏ qua lời khuyên, lời cảnh tỉnh của Đức Thánh Linh trong việc không bỏ qua sự nhóm hiệp. Mỗi ngày trôi qua thì lại càng tiến gần hơn với ngày Chúa đến, vì vậy, con dân Chúa cần tỉnh thức giữ lòng kính sợ và trung tín với Chúa qua sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Ngày Chúa đến càng gần thì con dân Chúa càng cần trung tín giữ sự nhóm lại để dùng Lời Chúa khuyên bảo nhau, khích lệ nhau trong nếp sống theo Lời Chúa. Nhất là sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bảy Sa-bát, vì đó là sự vâng giữ điều răn của Chúa, là dấu chứng của những người thuộc về Ngài.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Sự dạn dĩ đến với Chúa để thờ phượng, cầu xin, trò chuyện, tâm tình với Chúa là mỗi lúc, mỗi khi trong cuộc sống hàng ngày, bất kể lúc nào, đang làm gì cũng có thể đến với Chúa. Con học được rằng, sự dạn dĩ đến với Chúa khiến cho con có mối thông công, tương giao mật thiết với Chúa, khiến cho con được thỏa vui trong sự chăn dắt và dạy dỗ của Ngài, khiến cho con được nhận biết ý Chúa và tràn đầy năng lực từ nơi Chúa để sống đẹp lòng Ngài.

2. Con học được rằng, quan tâm và thúc giục anh chị em cùng Cha yêu thương nhau và sốt sắng làm những việc lành không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động. Mà con hiểu rằng hành động cụ thể nhất, có ích nhất, tác động đến họ nhất lại chính là đời sống làm gương của mình. Bên cạnh đó thì không thể thiếu sự quan tâm, để ý, cầu thay, khuyên nhủ, hướng dẫn, giúp đỡ để anh chị em cùng Cha cứ thêm lên tình yêu với Chúa và với nhau. Con hiểu rằng khi hết thảy con dân Chúa cùng hiệp một với nhau trong tình yêu của Chúa, trong Lẽ Thật Lời Ngài thì chúng con sẽ làm ra được nhiều việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con.

Con cảm tạ Chúa ban Lời của Ngài cho chúng con để chúng con được suy ngẫm, được niềm thỏa vui, được thêm lên đức tin, sự trông cậy nơi Ngài! Con nguyện xin Chúa ban cho hết thảy chúng con luôn giữ vững đức tin nơi Chúa, hiệp một trong tình yêu Chúa, để kết quả cho những công việc lành của Nhà Chúa! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/04/2024

...


Trần Thị Thu Hương
23/04/2024 11:25

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về mọi sự xảy đến với con. Con tin Chúa là thành tín, là yêu thương và thánh khiết. Ngài không thử thách điều gì quá sức chịu đựng của con. Ngài luôn mở đường cho ra khỏi, Ngài luôn chỉ dạy con. Vấn đề là con có mềm mại, yên lặng và hết lòng làm theo những sự chỉ dạy của Ngài hay không. Con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng giống như Ngài, yêu Chúa trên hết mọi sự, làm mọi sự là vì Chúa chứ không vì ý thích của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, giúp con hiểu biết Lời Chúa theo thánh ý Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, học Thánh Kinh cùng con và làm việc cùng con, dù là việc nhỏ nhất. Con cảm tạ ơn Ngài.

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.

Câu 19, câu 20, và câu 21: Thưa Chúa, con hiểu rằng, con dân Chúa thì sống bởi đức tin. Khi có đức tin đơn sơ ban đầu thì cứ sống theo đức tin ấy để đức tin lớn dần lên, trưởng thành và vững vàng trong Chúa. Khi lòng mình muốn tìm kiếm những điều Chân Thiện Mỹ, muốn sống một đời sống chiếu ra sự vinh quang của Chúa, chiếu ra những bản tính của Ngài về yêu thương, thánh khiết, công chính thì tự nhiên mình sẽ dạn dĩ đến với Chúa trong sự cầu nguyện và vui mừng làm theo những điều Chúa chỉ dạy mình. Đó là vào Nơi Rất Thánh. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi con người để hễ ai tin nhận Ngài thì được Đức Chúa Trời tha thứ tội, không còn điều gì ngăn cách họ với Đức Chúa Trời nữa, mà thế là họ gần gũi Chúa. Có một thầy tế lễ ở trên trời, vẫn thường cầu thay cho các thánh đồ, vẫn dùng máu thánh của Ngài để dâng lên Đức Chúa Trời, chuộc tội cho các thánh đồ khi họ thật lòng ăn năn.

22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.

Câu 22 và câu 23: Thưa Chúa, con hiểu rằng, khi tin nhận Chúa thì con dân Chúa được làm báp-tem tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa, tấm lòng được rửa sạch khỏi tâm thức xấu nghĩa là bản tính tội được rửa sạch, không còn nữa. Thay vào đó, con dân Chúa được Chúa ghi khắc nơi lòng về luật pháp của Chúa, có những lúc con dân Chúa thiếu hiểu biết Lời Chúa nhưng có những việc lòng mình áy náy, cáo trách, cắn rứt khi làm sai thì đó cũng là sự dẫn dắt từ nơi Chúa nhắc nhở con dân Chúa cần phải làm gì.

24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.

Câu 24: Thưa Chúa, con hiểu rằng, con dân Chúa được phước hạnh khi thông công với nhau. Khi một hành động tốt của một con dân Chúa sẽ có tác động tốt đối với các anh chị em bên cạnh. Sự phước hạnh hơn là được sống cùng nhau. Vì gần nhau dễ dàng trong sự khích lệ, thông công, nhắc nhở nhau vào trong nếp sống yêu thương và hăng say làm việc lành. Sức mạnh của sự anh chị em cùng nhau làm việc tăng lên gấp bội thay vì làm việc một mình.

25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Câu 25: Kính thưa Chúa, sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát là một trong những mệnh lệnh của Chúa cho con dân Ngài. Nhất là sự Chúa đến đã gần. Ma quỷ rất tinh ranh, nếu con dân Chúa không có sự gần gũi, thông công với Hội Thánh chẳng khác nào một con chiên đi lẻ đàn, dễ bị thú dữ tấn công bắt lấy. Ngoài sự nhóm hiệp, thì sự thông công: khích lệ, khuyên bảo, tiếp trợ... cũng quan trọng như vậy.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa luôn dạy dỗ con qua sự học Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Lan
23/04/2024 18:03

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài, giờ này cho con được yên nghỉ trong Lời của Ngài, giúp tâm thần con được tươi mới. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.
22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con Đức Chúa Jesus, gánh thay mọi tội lỗi cho con, để con được đến gần Cha, là Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có năng quyền tha tội, Đấng Thành Tín Yêu Thương con. Ngài yêu con hơn chính thân Ngài, Ngài đã hy sinh chết thế cho con, để con được sống.

Kính thưa Cha, con từ vũng lầy tội lỗi, được Ngài gội sạch, Ngài lại yêu thương mời gọi con vào trong Nơi Rất Thánh của Ngài, năng quyền Ngài xé tan bức màn ngăn trở con với Ngài bởi cớ tội lỗi con. Để cho con giờ đây, khi con buồn, con cô đơn, con yếu đuối trước cám dỗ, xác thịt, con có Đấng Thành Tín con tin yêu để con kêu cầu, nương dựa. Bởi con tin Ngài là Đấng luôn yêu thương chở che, bảo vệ con.

Kính thưa Cha, Cha cũng luôn nhắc con, trong Cha là sự Thánh Khiết - Công Chính, nên con phải thật tinh sạch, không cố ý quay trở lại phạm tội, thì con mới đến gần được với Cha. Con kính xin Cha luôn gìn giữ lòng và đời sống con trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng ạ.

Hai câu 24 và 25, Chúa khuyên chúng con là những con dân chân thật trong Hội Thánh, cùng mang dòng huyết cứu chuộc của Chúa Jesus, có cùng đức tin, cùng ở trong thân thể của Chúa Jesus, thì chúng con cần luôn quan tâm, giục giã khuyên bảo lẫn nhau trong tình yêu thương, với những việc lành. Đặc biệt là chúng con không được bỏ qua sự nhóm hiệp thánh vào ngày Thứ Bảy Sa-bát mỗi tuần.

Kính thưa Cha, chúng con thật phước hạnh khi được làm con của Ngài, Cha lại ban cho chúng con ngày Sa-bát Thứ Bảy cuối tuần. Trong khi người thế gian mải miết hết ngày này qua ngày khác với những gánh nặng cuộc sống, thì chúng con được Ngài biệt riêng ngày Thứ Bảy để thờ phượng và yên nghỉ khỏi sự lao nhọc kiếm sống.

Con cảm tạ Cha đã bảo vệ con trên đường hôm tối Thứ Bảy tuần vừa rồi, cho con trời tạnh hẳn mưa, không còn sẫm chớp lúc con đi trên đường. Ngài biết con vất vả khi lội mưa và sợ sấm chớp, nên Ngài đã cho dứt mưa và sét, để con đi.

Con cũng cảm tạ Cha vì Ngài đã an ủi lòng con khi mấy hôm em Nghĩa ra Hà Nội chơi, con nhỡ không được sang gặp em tại bên gia đình hai em Hải Tâm.

Con xin dâng lên Cha hết thảy các anh chị em trong Hội Thánh của con, con kính xin Cha ban cho mỗi chúng con luôn vững tin nơi Ngài, có sự khôn sáng chọn sống không phạm tội, tin yêu Chúa, để chúng con ai nấy đều được dạn dĩ vào trong Nơi Rất Thánh với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
23/04/2024

...


Bùi Văn Vũ
24/04/2024 20:11

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con luôn bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 10:19-25 như sau:

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi loài người phạm tội, thì tội lỗi đã ngăn cách loài người với Đức Chúa Trời. Loài người không dám đến gần Đức Chúa Trời bởi sự thánh khiết của Ngài, giống như những người bị dị ứng phấn hoa không dám lại gần vườn hoa thơm ngát.

Cảm tạ Cha! Bởi tình yêu và sự thương xót của Cha mà Ngài đã ban cho loài người chúng con chương trình cứu rỗi. Trong chương trình ấy, Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người, Ngài mang chức vụ là thầy tế lễ thượng phẩm dâng chính huyết vô tội của Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng con. Sự chết chuộc tội của Đấng Christ đã mở đường mới và sống ngang qua tấm màn, để những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được đến gần Cha trong Nơi Rất Thánh.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã kêu gọi những người I-sơ-ra-ên nói riêng và tất cả con dân Chúa nói chung, là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus hãy mạnh dạn vào Nơi Rất Thánh để tương giao với Đức Chúa Trời.
Sự vào Nơi Rất Thánh là để dâng thức hương thơm lên Đức Chúa Trời qua những lời cầu nguyện, hiệp nguyện.
Để dâng thân thể làm của lễ sống và thánh mỗi ngày hai lần lên Đức Chúa Trời. Để dâng của lễ tạ ơn bởi những việc làm lành lên Đức Chúa Trời.

22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đến với Đức Chúa Trời:
+ Bởi lòng chân thật nghĩa là nhận biết mình là người có tội, thật lòng ăn năn tội.
+ Trong đức tin vững chắc nghĩa là tin vào sự chết chuộc tội cho loài người của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá, tin vào Thánh Kinh và mọi Lời phán hứa của Chúa trong Thánh Kinh.

"Với tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và thân thể đã được rửa sạch bởi nước tinh khiết" nghĩa là người ấy đã được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, khi thể hiện đức tin bằng sự chịu Báp-tem vào Hội Thánh trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy" nghĩa là mỗi một con dân Chúa, khi đã tin nhận Chúa, thì dầu gặp khó khăn, hoạn nạn thử thách đến chừng nào đi nữa thì họ vẫn vững vàng nơi đức tin vào mọi Lời hứa của Chúa, và không có một điều gì có thể phân rẽ con dân Chúa ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời.

"Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta." (Rô-ma 8:38-39).

Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa là chi thể của một thân, chúng con cần yêu thương nhau, làm gương cho nhau, đồng công, dìu dắt làm những việc lành trong nhà Chúa, cùng nhau gây dựng Hội Thánh của Ngài.

25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, có hàng tỉ người xưng nhận là môn đồ Chúa nhưng lại ngang nhiên đổi ngày nghỉ ngơi, nhóm hiệp thờ phượng Chúa từ ngày Sa-bát Thứ Bảy sang Chủ Nhật.

Là con dân chân thật của Chúa, mỗi một chúng con cần có sự hiểu biết đúng và giữ vững Lời Chúa ngày càng hơn. Khi nhìn vào tình hình thời sự, và những điều Chúa phán trong Thánh Kinh, chúng con biết rằng ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đã gần. Xin Ngài cho chúng con luôn tỉnh thức trông đợi vào sự đến của Đấng Christ, và khuyên bảo, khích lệ lẫn nhau, canh giữ lẫn nhau, cầu thay cho nhau để một ngày không xa khi Đấng Christ tái lâm giữa chốn không trung, anh chị em chúng con đều được cất lên và trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
24/04/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
25/04/2024 17:44

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn thương xót của Thiên Chúa đối cùng con, trong khi con đang bị phân rẽ khỏi Ngài, đang sống những ngày tuyệt vọng, hoang mang và vô định thì Ngài đã tìm con. Ngài mở mắt mở lòng con để con nhận biết có một Thiên Chúa yêu con vô cùng, trong chương trình toàn hảo của Thiên Chúa, Thiên Chúa Ngôi Lời đã vào trong thế gian làm người để chết thay trả giá cho mọi tội lỗi của con, Ngài mang con trở lại mối thông công ngọt ngào với Đấng đã dựng nên con trong lòng mẹ con, Ngài đổi mới tâm linh con, Ngài rửa sạch bản tính tội trong con và cho con biết sống có mục đích ấy là sống để tôn vinh và thờ phượng Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con cơ hội để con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 10:19-25.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Khi con tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, ăn năn những tội lỗi mà mình đã phạm với tấm lòng chân thật và một đức tin vững chắc thì con được ban cho địa vị làm con Thiên Chúa, được ở trong Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời, và khi con hết lòng sống theo Lời của Ngài thì Đấng Christ sẽ hiện diện trong con với vai trò là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại giúp đỡ con trong sự thờ phượng và tương giao với Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh ngự trong lòng làm chứng cho con biết rằng, trong ơn tha thứ của Thiên Chúa, tấm lòng của con đã được máu của Đấng Christ làm cho sạch khỏi lương tâm xấu là lương tâm đã bị băng hoại bởi tội lỗi, con đã được tha thứ và bản tính tội trong con đã được rửa sạch bởi máu thánh Con Đức Chúa Trời, trong con không còn mặc cảm về những tội lỗi mà mình đã phạm. Và như vậy, sự chết của Đấng Christ đã xóa đi sự ngăn cách của con trước Đức Chúa Trời Công Chính và Thánh Khiết, huyết Đấng Christ bao phủ khiến cho con có thể dạn dĩ đối diện với Đức Chúa Trời trong chính linh hồn của mình để thờ phượng và tương giao với Ngài mỗi khi con cầu nguyện.

Kính thưa Chúa!
Lòng con tràn ngập bình an và vui mừng vì sự nhận biết trong thần trí rằng, con đang được an ninh trong tình yêu của Ngài, lòng con biết rõ lắm ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã làm cho con. Giờ đây, con được tự do đến gần để thờ phượng và tương giao với Thiên Chúa từ trong sâu thẳm linh hồn mình. Con khao khát và muốn mãi được ở trong sự hiện diện của Ngài, Lời Ngài tưới mát linh hồn con, cho con thỏa vui bước đi những ngày còn lại trên đất với sự thỏa lòng vì Ngài đã lấp đầy mọi khát vọng trong con.

Nguyện xin sự thành tín của Đức Chúa Trời bao phủ con, cho con mãi được ở trong nhà của Ngài là Hội Thánh với những anh chị em mà con yêu thương. Nguyện xin quyền năng và sự nhân từ Ngài giữ con được trọn vẹn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 15/04/2024

...


Vũ Triệu Hùng
26/04/2024 11:13

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 10:19-25.

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.
22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ là bởi máu thánh Ngài đã đổ ra để tha thứ mọi tội và rửa sạch bản tính tội cho những ai tin. Vì thế, những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ sẽ được bao phủ bởi dòng huyết báu của Ngài. Một người sẽ không thể vào trong Nơi Rất Thánh gặp Đức Chúa Trời nếu không có huyết của Con Ngài bao phủ. Bởi đường mới và sống nghĩa là bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà một con đường mới được mở ra dành cho những ai tin sẽ được đến gần Đức Chúa Trời. Con đường sống là con đường mà những ai đi trên con đường ấy sẽ được sống và sống mãi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ là con đường mới và sống duy nhất, để những ai tin sẽ được đến với Cha trên trời. Bởi một thầy tế lễ lớn nghĩa là Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và là Đấng luôn cảm thông những sự yếu đuối của chúng ta. Vì thế, Ngài luôn vì chúng ta mà dâng lên Cha những lời cầu xin. Chính bởi máu thánh của Chúa bao phủ, con đường mới và sống Ngài đã mở ra, và Ngài luôn bên cạnh Đức Chúa Trời để cầu thay, nên con dân Chúa hãy dạn dĩ, không sợ hãi vào trong Nơi Rất Thánh thưa chuyện, tương giao và dâng lời cầu xin lên Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta ở trên trời.

2. Đức tin vững chắc là đức tin chắc chắn nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Tin rằng mình được Chúa gánh hết mọi tội và không còn lo sợ phải trả giá vì hậu quả bởi tội lỗi. Lòng chân thật là một tấm lòng ngay thẳng, không giả dối trước Đức Chúa Trời. Một người không có sự vững chắc trong đức tin nơi sự cứu rỗi và lòng không thành thật thì không thể đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Thánh Khiết và biết hết mọi sự. Tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu là tấm lòng đã được Đức Chúa Jesus dùng máu của Ngài để tẩy sạch khỏi những sự nhận thức xấu của con người cũ, hay còn gọi là bản tính tội sau khi thật lòng ăn năn. Thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết là sau khi tin Chúa thì một người cần phải làm phép Báp-tem để sẵn sàng đồng sống và đồng chết với Chúa. Về Đức Chúa Jesus Christ, thì Ngài đã làm tất cả để chúng ta có thể dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng về chúng ta, thì hãy đến gần Chúa với tấm lòng chân thật trong đức tin vững chắc và nếp sống thánh sạch theo Lời Chúa tiêu biểu qua thân thể được rửa bằng nước tinh khiết.

3. Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy là hãy nắm chặt, không để vuột mất sự tuyên xưng đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa dù phải đối diện những khó khăn thử thách. Sự trông cậy là trông cậy vào sự sống đời đời Chúa hứa ban cho những ai trung tín và trông cậy ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đón Hội Thánh vào nơi vinh quang phước hạnh. Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi điều Ngài đã phán hứa.

Vì thế, con dân Chúa hãy hết lòng sống tin kính, vâng phục Ngài và trung tín cho đến cuối cùng sẽ nhận được những lời hứa. Thực tế, khi còn sống trên đất, con dân Chúa đã kinh nghiệm được sự thành tín của Đức Chúa Trời khi vâng theo Lời Ngài. 

4. Quan tâm lẫn nhau là con dân Chúa quan tâm lẫn nhau về thuộc linh lẫn thuộc thể. Sự quan tâm thể hiện bằng những hành động cụ thể như cầu thay, khích lệ, thăm hỏi, thăm viếng, tiếp trợ, cứu giúp, khuyên dạy… Giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành là cùng nhau phấn đấu, giục lòng nhau luôn sống trong sự tin kính Thiên Chúa, yêu thương lẫn nhau và làm tròn những việc lành Chúa sắm sẵn. Sự nhóm hiệp mà Chúa dạy cho con dân Chúa là sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp như thói quen một số người là đừng bỏ qua sự nhóm hiệp vào ngày Thứ Bảy dù bất cứ lý do gì. Có một số người bỏ qua do lòng họ không thật sự tin kính Chúa và do họ bị dẫn dắt sai lạc bởi những giáo phái, giáo hội. Nhưng bất cứ ai thật sự muốn sống cho Chúa thì dầu họ khờ dại nhưng cũng không bị lầm lạc. Vì Chúa là Đấng chăn dắt họ và dẫn dắt họ bằng những cách khác nhau để luôn đi trong con đường công chính. Ngày ấy càng gần là ngày Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại đón những ai chờ đợi Ngài. Con dân Chúa có bổn phận và trách nhiệm khuyên bảo lẫn nhau trong nếp sống yêu thương, thánh sạch và tỉnh thức chờ ngày Chúa đến. Nhưng ngày Chúa đến càng gần thì sự khuyên bảo càng nhiều hơn để khích lệ và tỉnh thức nhau trước những cám dỗ, khó khăn, hoạn nạn ngày càng gia tăng. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha vì bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà chúng con có được đặc ân dạn dĩ đến gần với Cha. Nguyện tình yêu Ngài tuôn đổ trong con, để con luôn biết yêu kính Ngài và yêu thương anh chị em mình như Lời Ngài dạy. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong công việc chiều ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
26/04/2024

...


Kim Loan Nguyen
27/04/2024 20:16

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn quan phòng gìn giữ của Ngài trên đời sống con. Cảm tạ Cha đã cho con được học Lời Sự Sống của Ngài. Con nguyên xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức, thêm đức tin và thêm lòng trông cậy cho con. Xin Ngài chăn dắt cuộc đời con theo ý muốn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Nguyện xin Ngài ban cho con năng lực để luôn biết áp dụng sự con học hiểu vào đời sống con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Sau đây con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Hê-bơ-rơ 10:19-25 như sau:

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.

Câu 19-21: Con hiểu rằng, chính vào giây phút Đức Chúa Jesus Christ trút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự giá để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại. Ngài đã xé bỏ đi bức màn ngăn cách tội nhân với Đức Chúa Trời, mở ra một con đường mới và sống cho con dân của Ngài. Một con đường duy nhất đưa con dân Ngài đến gần với Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Thánh Linh kêu gọi khích lệ, động viên con dân Chúa ở mọi thời đại hãy mạnh mẽ, dạn dĩ tiến vào trong Nơi Rất Thánh là nơi ngự của Đức Chúa Trời, chính là linh hồn của mỗi người. Để trực tiếp tương giao, cầu nguyện, trình dâng hết mọi sự việc của mình lên đến Đức Chúa Trời và thực hiện chức vụ thầy tế lễ của mình.

Qua sự giảng dạy của người chăn cho con hiểu rằng: Muốn có "sự dạn dĩ vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus" thì con dân Chúa phải tin tưởng tuyệt đối là mình đã được sạch tội bởi máu của Đấng Christ và máu thánh của Ngài vẫn đang bao phủ mình. Chỉ khi họ tin hoàn toàn điều đó thì họ mới có sự dạn dĩ đứng vững trước sự hiện diện với Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ngài.

Câu "bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời". Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đời đời và trọn vẹn. Ngài đứng đầu trên hết thảy các thầy tế lễ và đang cai trị nhà của Đức Chúa Trời là Hội Thánh. Ngài vẫn luôn ở cùng và dẫn dắt con dân Chúa và Hội Thánh. Mọi sự thờ phượng từ mỗi con dân Chúa hay Hội Thánh đều thông qua Ngài, nên mỗi khi con dân Chúa cầu nguyện, cảm tạ... lên đến Đức Chúa Trời phải luôn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ mà cầu xin.

22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấunhững thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.

Câu 22: Con hiểu rằng:
• lòng chân thật là tấm lòng thành thật, không có bất cứ sự giả dối nào.
• đức tin vững chắc là tin tuyệt đối rằng mình đã được tha tội và được đến gần với Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ.
"tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu" nghĩa là khi một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ không chỉ được Đức Chúa Trời tha tội mà họ còn được máu thánh của Đấng Christ tẩy sạch đi bản tính tội, tâm thức họ được phục hồi. Từ một người có những sự nhận thức xấu, hiểu sai về Thiên Chúa thay vào đó sẽ có những sự hiểu và nhận thức đúng về Thiên Chúa, những nhận thức đúng với lẽ thật chứ không phải dối trá.
"những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết" nghĩa là bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ, mà thân thể con dân Chúa được thánh hóa bởi vâng theo Lời Chúa, được thể hiện qua nghi thức báp-tem.

Con hiểu rằng, một người muốn gần Đức Chúa Trời thì đầu tiên đó là họ phải tuyên xưng đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ và phải tin tưởng tuyệt đối máu thánh của Đấng Christ đã hoàn toàn tẩy rửa sạch mọi tội lỗi của họ rồi. Sau đó, họ đến với Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng đơn sơ, chân thành, kính sợ và yêu mến Ngài muốn được tương giao thờ phượng Ngài.

23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.

Câu 23: Con hiểu rằng, bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài luôn làm thành mọi lời Ngài đã phán hứa. Nên là con dân Chúa cho dù ở trong bất cứ cảnh ngộ nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh thì chúng con phải luôn giữ vững sự tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ và trông cậy ngày Đấng Christ đến ban cho chúng con sự cứu rỗi trọn vẹn. Đồng thời, khi chúng con cứ luôn trung tín trông cậy nơi Đấng Christ trong mọi sự, thì chúng con cứ bình an mà sống theo Lời Chúa, không cần lo lắng bất cứ sự gì kể cả lo sợ phạm tội. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng thành tín Ngài cũng sẽ giữ cho tâm thần, linh hồn, thân thể của chúng con được nên thánh trọn vẹn, để chờ cho sự đến của Đấng Christ.

24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa mỗi con dân Chúa luôn phải đối diện với nhiều sự tấn công, khó khăn và thử thách. Có đôi khi chúng con sẽ mệt mỏi hoặc nản trí, và cũng đã có nhiều người không vượt qua nổi sự kiêu ngạo của bản thân, không vượt qua được sự ham muốn của thế gian, và cũng không đủ yêu Chúa trên hết mọi sự mà đã quay trở về với cuộc sống cũ. Nên Đức Thánh Linh nhắc nhở con dân Chúa càng gần đến ngày Đấng Christ đến, thì con dân Chúa càng phải quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau bằng tình yêu trong Chúa nhiều hơn nữa cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự quan tâm nhau qua sự khích lệ, an ủi, động viên, tiếp trợ... hay là khi có sự phạm tội, sai phạm cũng khuyên bảo nhắc nhở nhau để cùng nhau sống một nếp sống tin kính Chúa càng hơn. Cùng giúp nhau làm các việc lành Chúa đã sắm sẵn cho mỗi con dân Ngài và Hội Thánh.

Và một trong những sự quan tâm nhau và giục giã nhau trong tình yêu và các việc lành. Đó là con dân Chúa luôn giữ sự nhóm hiệp trong ngày Sa-bát Thứ Bảy. Con hiểu đây không chỉ là mệnh lệnh của Thiên Chúa dành cho con dân Ngài. Mà theo sự con đã được kinh nghiệm mỗi khi con được nhóm hiệp vào ngày Sa-bát cùng với Hội Thánh. Dù là của buổi nhóm hiệp nào thì khi con được nghe các anh chị tâm tình làm chứng, hát tôn vinh Chúa hay nghe sự giảng dạy Lời Chúa từ người chăn. Hoặc của các cháu thiếu nhi, thiếu niên. Thì trong con luôn được sự học hỏi, sự khích lệ, sự an ủi và sự thúc giục lòng phải tỉnh thức và cẩn thận để sống nếp sống tin kính Chúa càng hơn. Con cũng cảm nhận sự quan trọng của buổi nhóm hiệp Sa-bát Thứ Bảy điều mà trước đây con không hề cảm nhận được khi còn ở trong giáo hội, mặc dù con đi lễ rất nhiều.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được sự hiểu của bài học này. Cảm tạ Cha đã cho con được kinh nghiệm và cảm nhận sự dạy dỗ của Ngài trên đời sống con qua bài học này. Con nguyện mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Con xin cảm tạ ơn Cha trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Huỳnh Christian Anh
08/05/2024 23:13

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài đã lắng nghe lời cầu xin của con và thương xót con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy ra trên đời sống của con để rèn luyện con, giúp con luôn biết trông cậy nơi Cha, giúp con nhìn thấy những điều cần sửa đổi trong con. Xin Cha giúp con luôn biết đặt để Lời Cha trên hết mọi sự và hướng lòng về ơn cứu rỗi của Cha để con không lạc mất khỏi tình yêu, ân điển và sự từ ái mà Cha dành cho con. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đến với Cha trong giờ này, con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn. Giờ đây, con xin ghi lại sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 10:19-25 như sau:

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.
22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được Lời Cha trong Hê-bơ-rơ 10:19-25 rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa sống theo đức tin.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa sống theo đức tin là hoàn toàn tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tin rằng khi một người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó đã được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng thánh hóa, đổi mới, ban cho năng lực để người đó hoàn toàn có thể sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi một người đã thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó đã được Đức Chúa Trời xưng công chính, Đức Chúa Trời không còn nhớ đến tội lỗi của người đó nữa. Vì vậy, người đó không còn bị ngăn cách với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi nữa. Người đó cần phải tự tin, không run sợ, không mặc cảm tội lỗi mà cứ mạnh dạn thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời như một người con đối với một người cha mà mình yêu kính vậy.

Vì thân thể của con dân Chúa chính là Đền Thờ của Thiên Chúa. Đền Thờ của Thiên Chúa gồm có phần bên ngoài là hành lang của Đền Thờ, phần bên trong gồm có Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh. Cũng vậy, phần bên ngoài của thân thể xác thịt là hành lang của Đền Thờ. Phần bên trong, tâm thần là Nơi Thánh của Đền Thờ và tận sâu trong tâm thần là linh hồn, tức bãn ngã của một người là Nơi Rất Thánh. Nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và mỗi một con dân Chúa cũng chính là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày sáng tối hai bận dâng thân thể của mình lên Đức Chúa Trời như là một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy, con dân Chúa cần giữ cho thân thể xác thịt, linh hồn và tâm thần của mình luôn ở trong sự thánh khiết trong mọi phương diện để vào Nơi Rất Thánh đối diện với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu câu 25 là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền cho con dân Chúa: “Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.” Thưa Cha! Con hiểu ngày ấy là ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần, con hiểu rằng, con dân Chúa chúng con mặc dù không biết chính xác ngày giờ Đức Chúa Jesus Christ đến nhưng đối chiếu Thánh Kinh với những gì đang xảy ra trên thế giới, con dân Chúa chúng con có thể thấy được và cảm nhận được ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đã gần, quá gần rồi. Đức Thánh Linh muốn con dân Chúa chúng con không được bỏ qua sự nhóm lại vì sự nhóm lại đem lại sự gây dựng đức tin cho nhau, giúp nhau vững vàng trong đức tin, tỉnh thức trước mọi cám dỗ, vượt qua mọi thử thách trên bước đường theo Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh truyền cho con dân Chúa chớ bỏ qua sự nhóm lại ở đây là sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bat thứ Bảy. Con dân Chúa có thể nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào bất cứ ngày nào trong tuần nhưng tuyệt đối không được bỏ qua sự nhóm lại trong ngày Sa-bat thứ Bảy.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con nguyện kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng, biết áp dụng Lời Cha vào trong cuộc sống mỗi ngày của con. Nguyện đời sống của con luôn chiếu sáng sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Con cầu xin Chúa nắm chặt con để con không lạc mất khỏi lẽ thật của Lời Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 


Lê Minh Dương
08/05/2024 23:20

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.
22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. [Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con một ngày được bình an, mỗi ngày Ngài chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình của con. Cảm tạ Cha cho con giờ này có cơ hội, phương tiện để suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 10:19-25. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời Cựu Ước chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào trong Nơi Rất Thánh, và Nơi Rất Thánh còn là nơi ngự của Ngài giữa vòng dân I-sơ-ra-ên. Con hiểu rằng thời Tân Ước mỗi linh hồn thật lòng ăn năn tội là Nơi Rất Thánh để Đức Chúa Trời ngự vào mỗi con dân Chúa, vì thế mà con hiểu rằng để dạn dĩ vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus thì con dân Chúa phải sống thánh khiết, không yêu mến bất cứ sự gì thuộc về thế gian này, mà xem mọi sự mình có trong thế gian này như là phương tiện để phụng sự Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng thời Cựu Ước mỗi khi dân I-sơ-ra-ên phạm tội thì họ phải dâng con sinh lên Ngài để chuộc tội cho họ, nhưng sự chuộc tội đó không trọn vẹn vì bản tính ưa thích phạm tội của người dâng con sinh vẫn còn đó. Con hiểu rằng qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài mở ra một con đường mới và sống bởi nhờ sự chết của Ngài mà mọi tội nhân thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận sự chết của Ngài mà họ được tha tội, được làm sạch bản tính ưa thích phạm tội, được ban cho năng lực để sống một đời sống thánh khiết, công bình, yêu thương.

Thưa Cha, con hiểu rằng để đến gần Đức Chúa Trời thì phải có đức tin với một tấm lòng chân thật đã được làm cho tươi mới bởi máu của Đấng Christ. Con hiểu rằng sự một người luôn đến gần Ngài sẽ khiến họ luôn vững vàng trong sự trông cậy nơi Ngài, luôn thể hiện tình yêu đối với anh chị em cùng Cha qua sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành. Vì thế mà con hiểu rằng Hội Thánh của Ngài là tập hợp những người năng động trong sự thể hiện tình yêu đối với nhau và sốt sắng làm những việc lành.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con, nguyện xin Đức Thánh Linh giúp con luôn làm được những gì mà con học được, nguyện đời sống con luôn thể hiện đức tin nơi Ngài một cách tuyệt đối. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Nguyễn Xuân Bắc
12/05/2024 23:13

Hê-bơ-rơ 10:19-25 Lời Kêu Gọi Sống Theo Đức Tin

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này, con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài dạy dỗ con qua sách Hê-bơ-rơ 10:19-25

19 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ mà vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus;
20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;
21 và bởi một thầy tế lễ lớn cai trị trên nhà của Đức Chúa Trời.
22 Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, với những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi tâm thức xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.
23 Chúng ta hãy nắm giữ sự tuyên xưng chẳng chuyển lay của sự trông cậy. Vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng thành tín.
24 Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau với sự giục giã nhau vào trong sự yêu thương và những việc lành.
25 Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.
[Thánh Kinh chỉ truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát Thứ Bảy hoặc những ngày Sa-bát của các kỳ lễ hội.]

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: nhờ vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà bức màn ngăn cách giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh được phá bỏ. Bởi đó mà những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được dạn dĩ đến gần Ngài trong tâm thần, được tương giao với Ngài, và được đến gần Ngài trò chuyện, được dâng lời cầu thay lên cho Ngài. Thật là một sự mầu nhiệm lạ lùng mà con đã được nhận thấy.

Con được hiểu rằng, hiện nay một người được tha tội thì được sạch tội trong tâm thần, là phần thuộc linh. Về phần thuộc thể là thân thể xác thịt vẫn bị nhiễm tội, thân thể xác thịt đó khi chết đi, hay đang sống được biến đổi thành một thân thể thiên liêng, thánh sạch trọn vẹn.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết về Ngài, và được đến gần Ngài, được Ngài mở mắt thuộc linh. Bao lâu nay con không được biết đến Đức Chúa Trời, vì đã bị lừa gạt, thay vì tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, trong tâm thần và trong lẽ thật của Lời Ngài. Thế nhưng lại tin và tương giao vào sự cứu rỗi của hình tượng gọi là chúa, và đặc biệt là hình tượng bà Ma-ri, tin vào những hình tượng đó, mang lại sự cứu rỗi. Vậy nên con không biết về Ngài, không hiểu về chương trình và ý định của Ngài trên toàn thế loài người.

Thưa Cha, qua Lời Ngài dạy là hãy yêu thương nhau, là yêu thương những người có cùng đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, vâng giữ Các Điều Răn của Ngài. Giáo Hội Công Giáo dạy một sự yêu thương mà họ cho rằng họ có tình yêu thương lớn, lớn hơn Lời dạy của Ngài, là yêu những người thờ phượng hình tượng của các tôn giáo khác, xem các tôn giáo khác là bạn hữu, là anh em, vì tôn giáo ấy có tình yêu lớn với mọi người, và được thần của họ ban nhiều ơn, nhất là về tiền bạc và dấu kỳ phép lạ. Họ đã hướng loài người tin nhận một chúa khác, một chúa hợp theo ý họ là xem các thần khác là anh em, là ban hữu. Thật là một sự bẻ cong Lời của Ngài, Thật như Lời Ngài đã nói:


“Chúa phán: Vì dân này tới gần với miệng của nó. Với môi của nó chúng tôn kính Ta mà lòng của nó thì cách xa Ta. Sự chúng nó kính sợ Ta được dạy bởi điều răn của loài người.” (Ê-sai 29:13)

“Dân này đến gần Ta với miệng của chúng; tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta! Nhưng chúng thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người.” (Ma-thi-ơ 15:8-9)

Con cảm tạ ơn Cha về những Lời dạy dỗ của Ngài, cho con được hiểu về tình yêu và ân điển của Ngài trên chúng con. Hơn thế nữa là tình yêu của các anh chị em cùng đức tin với nhau. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ