Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Hôm nay, ngày 17/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:32-39.

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những ngày trước" là những ngày nào (câu 32)?
2. "Cơn chiến trận lớn của sự thương khó" là gì? Tại sao nó được như vậy (câu 32)?
3. Thế nào là "người bị ngược đãi" và thế nào là "người dự phần với những người bị ngược đãi" (câu 33)?
4. "Vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp" có nghĩa gì (câu 34)?
5. Lời hứa nào được nói đến trong câu 36?
6. "Đấng đến sẽ đến" là ai (câu 37)?
7. "Người công chính sẽ sống bởi đức tin" như thế nào (câu 38)?
8. Như thế nào là "lui đi vào trong trong sự hư mất" (câu 39)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận thức rằng, bạn đang ở trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó?
2. Bạn có đang là người bị ngược đãi hoặc bạn có đang dự phần với những người bị ngược đãi?
3. Bạn có đang sống bởi đức tin?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1032-39-loi-keu-goi-nhan-nai-cho-ngay-dang-christ-tro-lai/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
17/04/2024 16:00

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con được kết thúc công việc trong ngày hôm nay để chúng con lại có thời gian được học Thánh Kinh, được suy ngẫm Lời của Ngài. Mỗi ngày vào sáng sớm, vào mỗi tối hay những thời gian rảnh rỗi sau công việc và cuộc sống chúng con lại được tương giao, học biết về Lẽ Thật là chúng con cảm thấy được bồi bổ tâm linh của mình, được ăn thức ăn thuộc linh giúp cho chúng con ngày càng được tri thức về Lẽ Thật, được khôn sáng và tự do, vui thỏa, bình an. Giờ này, chúng con cầu xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con qua Hê-bơ-rơ 10:32-39.

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.

Câu 32-33: Chúng con hiểu "Hãy nhớ lại những ngày trước" là tác giả kêu gọi người đọc nhớ lại những ngày đầu tiên khi họ tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Vào thời điểm đó, họ đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn, nhưng họ đã kiên trì trong đức tin và chiến thắng trong "cơn chiến trận lớn của sự thương khó". Bắt bớ vì đức tin là một thực tế trong lịch sử Hội Thánh và nó vẫn tiếp tục xảy ra cho đến ngày nay. Những người theo Chúa Jesus Christ thường bị bắt bớ vì đức tin, chịu sự sỉ nhục, gian nan, làm trò vui cho kẻ bách hại. Nếu không bị bắt bớ, bách hại một cách trực tiếp thì cũng trở nên dự phần về sự bị ngược đãi với anh chị em cùng đức tin với mình. Chính vì thế, sự chịu khổ để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mọi sự vu khống, bách hại là một đức tính mà mỗi con dân Chúa đều phải dựa vào sức toàn năng của Ngài để vượt qua và giữ vững đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh.

34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.

Câu 34-35: Chúng con hiểu tác giả nhắc lại sự gian khó và chịu khổ của con dân Chúa lúc ban đầu tin nhận Đấng Christ để cảm thông và thấu hiểu về sự đang bị cầm tù, xiềng xích của mình cũng như chịu đựng sự đối xử bất công bởi đức tin. Các sự đó như là bị cướp đi của cải mà vẫn vui lòng vì biết rằng của cải mà Chúa sắm sẵn cho mỗi người chiến thắng cuộc chiến thuộc linh sẽ lớn hơn ở trên trời, phải lấy lòng dạn dĩ để đến gần với ngôi ân điển của Ngài và tin rằng Chúa là Đấng báo trả và bảo vệ sự công chính cho những ai kính sợ Ngài.

36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.

Câu 36-37: Chúng con hiểu, khi mỗi người phải đối diện với những thử thách, khó khăn, sự cám dỗ do sự phạm tội của những kẻ chẳng tin gây ra, sự đối xử bất công và bách hại đức tin của người khác. Thì cần lòng kiên trì, nhẫn nại với những thử thách đó, Đức Chúa Trời đã hứa ban cho con dân Chúa phần thưởng, nhưng mỗi người cần phải chờ đợi Ngài thực hiện lời hứa đó trong thời gian của Ngài. Tác giả thư Hê-bơ-rơ đang nhắc nhở con dân Chúa về sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là sự kiện mà tất cả những người theo Ngài đều mong đợi, và nó là nguồn hy vọng và khích lệ lớn trong những lúc đối mặt với khó khăn.

38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Câu 38-39: Chúng con hiểu đây là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm quan trọng của đức tin và sự bảo tồn của linh hồn. Tác giả trích dẫn các câu Thánh Kinh trong Cựu Ước để cho thấy rằng đức tin là điều cần thiết để có một đời sống công chính và Đức Chúa Trời đẹp lòng. Còn những người bội Đạo, lui đi trong đức tin thì sẽ làm buồn lòng Ngài, tự chuốc lấy sự nguy hiểm cho chính mình. Tác giả thư Hê-bơ-rơ cũng đang khẳng định rằng những người đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ sẽ không bị hư mất. Thay vào đó, họ sẽ được bảo tồn và nhận được sự sống vĩnh cửu.

Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì qua những câu Thánh Kinh trên, chúng con hiểu rằng linh hồn chúng con sẽ không biến mất mà sẽ còn lại vĩnh viễn. Linh hồn chúng con sẽ được vui thỏa nơi Thiên Đàng và trời mới đất mới hay bị hư mất, chịu sự đau khổ đời đời phụ thuộc vào cách chúng con đáp ứng với ý muốn và lời kêu gọi của Ngài lúc chúng con còn sống trên đất. Nguyện xin Chúa tha thứ những sai trái, những tội lỗi chúng con để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài, ban ơn cho chúng con luôn trung tín trong đức tin cho đến ngày Đấng Christ đến đem chúng con ra khỏi thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
18/04/2024 10:59

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại 

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 10:32-39 - Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.

Đức Thánh Linh gợi mở cho con dân Chúa, hãy nhớ lại những ngày ban đầu của Hội Thánh, khi mới được thành lập. Trong lúc đó, con dân Chúa đều là người I-sơ-ra-ên, họ đã được nhận biết về sự vinh quang của Thiên Chúa, được bày tỏ qua Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, và đã kiên trì trong cơn bách hại, mà chính Phao-lô là người đứng đầu lúc bấy giờ. Sự bắt bớ, bách hại này được gọi là cơn chiến trận thuộc linh khốc liệt về sự chịu khổ của con dân Chúa trước nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến.

33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.

Nhưng thực tế cho thấy rằng, trong cơn chiến trận thuộc linh lớn như vậy, khiến con dân Chúa càng trở nên mạnh mẽ trong sự hiệp một, cầu thay cho những anh chị em trong hoạn nạn, qua sự an ủi, chia sẻ sự sỉ nhục, gian nan khổ cực, bị đưa ra làm trò vui, chế nhạo vì danh thánh của Chúa. Và những người còn ở ngoài sự bách hại đó thì cùng dự phần với những anh chị em bị ngược đãi trong sự cầu thay, đồng cảm trong sự thương khó, nâng đỡ, cứu giúp, khích lệ anh chị em mình vượt qua sự thử thách đức tin. Đây là bài học cho chúng con, là các anh chị em cùng Cha, chi thể trong thân thể Đấng Christ, là Hội Thánh.

34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

Phao-lô nhận biết rằng, con dân Chúa cũng đã cảm thương với sự ông bị xiềng xích, bởi ông từng là một kẻ bách hại Hội Thánh, trở nên một chiến binh của Chúa trong sự bảo vệ Hội Thánh lúc bấy giờ. Những người thương cảm với Phao-lô trong sự ông bị thương khó, đã vui lòng về những tài sản của mình bị cướp vì đức tin nơi Chúa, và biết rằng mọi của cải trong đời này chỉ là phù du, nhưng những gì đã bị cướp đi trong đời này vì danh Chúa sẽ là tài sản bất biến đời đời ở trên trời.

35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.

Qua Phao-lô, Đức Thánh Linh kêu gọi chúng con rằng, chớ bỏ lòng dạn dĩ trong sự trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời về sự Ngài sẽ báo trả cho chúng con phần thưởng lớn, còn đến mãi mãi trong đời sau.

Vậy, chúng con cần có sự nhẫn nại, để sau khi chúng con đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng con sẽ nhận được lời hứa ban của Ngài. Trên bước đường theo Chúa là một hành trình tiến về Thiên Quốc qua cổng hẹp và đường chật, đòi hỏi chúng con cần phải bền đỗ trong mọi thử thách, sống trọn vẹn theo Lời Hằng Sống của Ngài trong mọi cảnh ngộ.

37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.

Lạy Chúa! Thánh Kinh bày tỏ cho chúng con biết rằng, chỉ còn ít lâu nữa, Đấng Christ sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ, Ngài sẽ trở lại trong khoảnh khắc, trong nháy mắt theo chương trình của Đức Chúa Trời đã ấn định. Đó là lời khẳng định chắc chắn về sự trở lại của Chúa, để tiếp đón Hội Thánh tại nơi không trung, ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế. Đối với mỗi con dân Chúa, Ngài cũng sẽ đem ra khỏi cuộc đời này bất cứ lúc nào qua sự chết của thân thể xác thịt, để đi với Ngài hoặc chịu sự phán xét trong ngày sau cùng. Xin Chúa ban cho chúng con biết trân quý ân điển cứu rỗi của Ngài, sống xứng đáng cho sự đến của Chúa. A-men!

38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]

Người công chính sẽ sống bởi đức tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Nhưng nếu có ai trong chúng con lui đi trong đức tin, dẫn đến sự xa rời Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì linh hồn của Ngài sẽ chẳng vui trong kẻ ấy, bị án phạt vào sự chết đời đời. Điều này đã được Chúa bày tỏ trong (Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; và Ma-la-chi 1:10).

39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Lời Chúa khích lệ chúng con, là những người chẳng lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người giữ vững đức tin vào trong sự sống đời đời của linh hồn. Chúng con nguyện luôn giữ đức tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, tin vào quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và luôn trung tín phụng sự Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh cho đến ngày Ngài trở lại.

Kính lạy Chúa!

Bài học Lời Chúa hôm nay đã thêm sức cho con trong sự nhẫn nại, vượt qua mọi trở ngại trong cuộc đời này, trông chờ ngày Đấng Christ tái lâm. Con nhận thức được rằng, con đang ở trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó, là cuộc chiến chống lại điều ác, dù con có bị ngược đãi vì cớ giữ vững đức tin vào Tin Lành trong mọi hoàn cảnh.

Con nguyện luôn được dự phần với những anh chị em bị ngược đãi vì cớ danh Chúa, trung tín sống theo đức tin nơi Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

17/04/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
23/04/2024 22:40

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì tình yêu, sự từ ái mà Ngài dành cho mỗi chúng con. Nguyện Lời Chúa thánh hóa và gìn giữ con mãi ở trong Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 10:32-39.

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

Thưa Cha, con hiểu đây là lời tác giả thư Hê-bơ-rơ nhắc cho con dân Chúa nhớ về những ngày trước kia, khi họ đã ở trong sự soi sáng của Chúa. Khi ấy, dẫu phải trải qua sự chịu khổ, chịu nhục nhưng họ vẫn kiên trì trong những cơn bách hại lớn, họ chiến trận trong cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Trong khi một số người trong họ bị sỉ nhục, gian nan, bị làm trò mua vui, thì những người khác cùng đồng cảm, cầu thay, tiếp trợ, an ủi, khích lệ những người bị ngược đãi. Dẫu có là đối tượng chính của sự bách hại hay không, thì mỗi con dân Chúa đều là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, đều có phần chung với nhau. Họ vui lòng chịu những sự bất công, bách hại như bị bắt tù, bị cướp tài sản vì cớ đức tin của mình nơi Đấng Christ, vì thần trí của họ biết rằng những của cải mà họ bị cướp đi đó, không hề mất đi mà đổi lại họ sẽ có của cải quý giá hơn còn lại đời đời.

35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi đức tin và những sự hiểu biết trong thần trí mà con dân Chúa được dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài sẽ báo trả xứng đáng cho những việc làm của họ. Trong sự thờ phượng, hầu việc Chúa, hay trong sự chịu khổ, bị bách hại, thì chúng con cần phải nhẫn nại làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời, để nhận được lời hứa, vì không bao lâu nữa Đấng Christ sẽ đến, trong thời điểm đã định, và Ngài sẽ không chậm trễ. Trong ngày đó, chúng con sẽ nhận được kết quả của sự nhẫn nại mà mỗi người đã làm, theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Thưa Cha, con hiểu rằng người công chính là những người có đức tin hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Họ nhẫn nại trong sự chịu khổ, chịu sự bách hại, bất công vì tin rằng có Đức Chúa Trời quan phòng họ, Đức Chúa Jesus đồng hành với họ, và Đức Thánh Linh soi sáng, an ủi, khích lệ họ. Nhưng một khi có ai lui đi trong đức tin, thì họ đã chọn lui vào trong sự hư mất, còn những ai thuộc về Đấng Christ thì sẽ tấn tới trong sự hiểu biết về Thiên Chúa, tin rằng chính Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ, bảo tồn linh hồn của họ (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Con cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự nhẫn nại của Ngài trên mỗi chúng con. Nguyện mỗi chúng con sẽ khiến Ngài được vui lòng, trong sự chúng con biết đáp lại Lời kêu gọi của Ngài, sẵn sàng trong sự chịu khổ, nhẫn nại, trung tín chờ đợi ngày Đấng Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/04/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
24/04/2024 21:46

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Cảm tạ Cha vẫn hằng ban ơn trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 10:32-39.

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.

Câu 32: Thưa Cha, con hiểu rằng, "hãy nhớ lại những ngày trước" là Phao-lô muốn con dân Chúa người I-sơ-ra-ên nhớ lại khoảng thời gian ban đầu lúc Hội Thánh được thành lập. Lúc ấy phần nhiều thành viên của Hội Thánh là người I-sơ-ra-ên. Khi Hội Thánh mới thành lập thì con dân Chúa người I-sơ-ra-ên đã gặp phải cơn chiến trận lớn đến từ sự bắt bớ của những người theo Do-thái Giáo. Mà trong đó Chấp Sự Ê-tiên đã bị họ ném đá chết, còn con dân Chúa phải tản lạc khắp nơi. 

Con dân Chúa người I-sơ-ra-ên "đã được soi sáng" là được Đức Thánh Linh soi sáng để nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a được hứa trong Thánh Kinh. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với họ. Vì nhận biết Đấng Mê-si-a đã đến và ban ơn cứu rỗi cho họ nên họ đã có được lòng can đảm chịu đựng cơn chiến trận lớn mà vẫn giữ vững đức tin.

33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

Câu 33 và 34: Con hiểu rằng, không chỉ trong thời kỳ đầu mà trong thời kỳ nào Hội Thánh của Chúa cũng gặp phải vô vàn những sự bách hại. Con dân Chúa bị chính người nhà của mình sỉ nhục, ghét bỏ; bị người ngoại và chính quyền bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, đem ra làm trò vui, giết hại. 

Chính vì đồng chịu chung một cảnh ngộ nên các con dân Chúa người I-sơ-ra-ên lẫn người trong các dân tộc khác đều cảm thương với sự bị xiềng xích của Phao-lô. Sự cảm thương ấy không chỉ là về tinh thần mà họ còn thể hiện bằng hành động cầu thay, quyên góp tiếp trợ, cử người đến chăm sóc Phao-lô. 

Trong sự bị người ngoại và chính quyền bách hại, con dân Chúa cũng vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp. Sự vui lòng ấy xuất phát từ đức tin tin rằng Chúa đã để dành cho mình của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.

Câu 35 và 36: Con hiểu rằng, "chớ bỏ lòng dạn dĩ" là lòng dạn dĩ đến gần thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Ba đặc ân của con dân Chúa thuộc về Hội Thánh là: (1) Được cùng làm việc với Đức Chúa Jesus Christ; (2) Được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể để dẫn dắt, giảng dạy, an ủi, cầu thay, cáo trách, làm chứng, ban ân tứ; (3) Được phép bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà người tin nhận Ngài được bao phủ bởi sự thương xót và ân điển của Ngài, khiến lòng người ấy được đầy sự bình an và mạnh mẽ để làm mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho.

37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.

Câu 37: Con hiểu rằng, "vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến" là không còn bao lâu nữa Đấng Christ sẽ đến để đón con dân của Ngài ra khỏi thế gian và ở bên cạnh Ngài mãi mãi. Sự đến của Đấng Christ vừa diễn ra cách cá nhân đối với mỗi người khi người ấy ra khỏi cuộc đời này, vừa diễn ra với chung Hội Thánh khi Ngài hiện ra giữa chốn không trung để đón Hội Thánh lên với Ngài.

Ngài sẽ không chậm trễ: Dù là với cá nhân hay đối với chung Hội Thánh thì Đấng Christ sẽ đến vào đúng thời điểm Ngài đã định. Con cũng thường nghĩ rằng, nếu Chúa để cho một ai đó chịu đựng những sự bách hại khốc liệt hay bị đau đớn vì bệnh tật trong một thời gian, trước khi đưa người ấy ra khỏi thế gian, thì cũng là nguyên cớ để Ngài ban thưởng cho người ấy nhiều nhất có thể. Nói tóm lại thì thời điểm Chúa ấn định để thi hành một việc gì là thời điểm hoàn hảo nhất.

38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Câu 38 và 39: Con hiểu rằng, "người công chính sẽ sống bởi đức tin" là một thực tế hiển nhiên với con dân Chúa. Vì con dân Chúa thực hành nếp sống của mình hoàn toàn dựa trên đức tin vào quyền năng của Chúa và đức tin vào mọi Lời phán của Ngài. Vì tin nơi quyền năng tể trị tuyệt đối của Thiên Chúa mà con dân Chúa kính sợ Ngài và chỉ làm điều thiện, dùng Lời Ngài làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Vì tin nơi các lời tiên tri trong Thánh Kinh mà con dân Chúa sốt sắng chuẩn bị đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể, để sẵn sàng ra đi với Chúa.

"Những kẻ lui đi vào trong sự hư mất" là những người đã tin nhận Chúa nhưng vì không muốn chịu khổ vì danh Chúa, vì còn lo lắng về nhu cầu vật chất và muốn trở nên giàu có, nên đã bỏ Chúa mà trở lại cuộc sống cũ. Sự lui đi trong đức tin không chỉ khiến họ rơi vào trong sự hư mất mà còn bị hình phạt nặng hơn những người không tin Chúa. 

Con dân chân thật của Chúa có đức tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn vì biết rằng khi mình tin nhận Chúa thì tâm thần, linh hồn, và thân thể của mình đều được Chúa giữ vẹn. Dẫu cho người thế gian có giết hại thân thể của mình thì đến thời điểm Chúa cũng làm cho thân thể ấy sống lại và trở thành một thân thể vinh quang bất tử.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có ít thời gian dọn vườn. Nguyện xin Chúa giờ này cũng ban ơn cho con trong các công việc còn lại trong tối nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/04/2024 10:49

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Chúa! Con kính dâng lời cảm tạ Ngài giữ gìn chúng con được bình an, được có thức ăn, thức mặc, trong khi khó khăn và nhiều hoạn nạn xảy đến khắp mọi nơi. Con cảm tạ Chúa ban cho con được thuận tiện, có thời gian để học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa soi dẫn và dạy dỗ con học biết Lời Ngài, con cảm tạ Chúa!

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đang nhắc lại về thời kỳ Hội Thánh lúc ban đầu, con dân Chúa đã được soi sáng nhận biết Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, họ đã kiên trì nhẫn nại trong cơn chiến trận, bách hại lớn vào thời điểm đó. Người thì chịu bị sỉ nhục, chịu gian nan, lấy ra làm trò vui, thậm chí bị ngược đãi vì cớ đức tin của mình nơi Chúa. Nhưng họ đã giữ vững đức tin mình nơi Chúa trong cơn thử thách, cơn bách hại xảy đến với mình. Qua điều Chúa cho phép xảy ra trên đời sống mình, họ lại có sự đồng cảm và thương xót trước sự chịu tù vì cớ danh Chúa của Phao-lô. Con hiểu rằng, con dân Chúa không chỉ thương cảm bằng cảm xúc trong lòng mình mà còn là bằng hành động cụ thể theo Lẽ Thật là chiến đấu cùng Phao-lô trong sự cầu thay, tiếp trợ, yểm trợ cho ông từ người đến tiền bạc trong công tác rao giảng Tin Lành của ông. Con hiểu rằng, con dân Chúa không màng đến của cải vật chất nơi thế gian này, nhưng hết lòng sử dụng chúng mà hầu việc Chúa, dẫu trải qua sự bị cướp mất của cải, nhưng họ biết rằng, việc làm của mình bởi tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa thì họ chẳng mất đi, chẳng chịu thiệt, mà Chúa là Đấng biết rõ điều đó và ban cho họ của cải thật trong nước Thiên Đàng.

2. Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh đã qua Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại sự kiên trì nhẫn nại thuở ban đầu khi Hội Thánh mới thành lập, để qua đó khơi lại và kêu gọi con dân Chúa cứ giữ vững lòng dạn dĩ, tấn tới trong đức tin mình nơi Chúa mà sốt sắng làm ra các việc lành đẹp lòng Chúa. Và mỗi một việc làm đẹp lòng Chúa theo Lời Chúa dạy đến được Chúa ban thưởng chẳng những trong đời này mà còn trong đời sau. Con hiểu sự báo trả là lớn vì phần thưởng Chúa ban cho còn đến đời đời, không bao giờ hư mất ở trên trời. Nhưng con cũng hiểu rằng, Đức Thánh Linh đã chỉ ra rằng, chỉ những ai có sự nhẫn nại làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới nhận được lời hứa của Ngài. Vì không chỉ có lòng dạn dĩ, sốt sắng, siêng năng, mà còn cần lòng trung tín, kiên trì, bền bỉ thì mới nhận được kết quả của việc làm mình. Con hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời là vâng giữ các điều răn dạy của Ngài và làm theo mọi điều Ngài phán dạy trong Thánh Kinh. Chỉ những ai trung tín, nhẫn nại làm theo mọi điều Chúa phán dặn thì người đó mới nhận được lời hứa về sự sống đời đời phước hạnh bên Ngài, lời hứa ban phần thưởng trong ngày Đấng Christ tái lâm.

3. Con hiểu rằng Lời Chúa phán rằng còn ít lâu nữa, Đấng Christ sẽ đến đón Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Lời Ngài hứa rằng Ngài sẽ đến và sẽ không chậm trễ. Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ làm thành mọi lời hứa của Ngài. Con hiểu rằng, Chúa luôn làm việc đúng thời điểm, vì Ngài có chương trình của Ngài, và muôn loài vạn vật cùng mọi sự đều nằm trong chương trình của Ngài. Bởi vậy chỉ có Chúa là Đấng biết rõ lúc nào là thời điểm thích hợp nhất. Con cũng hiểu rằng, là con dân Chúa thì việc của chúng con là nhẫn nại chờ đợi sự đến của Ngài và đức tin nơi Chúa khiến chúng con cứ kiên trì nhẫn nại trong sự chờ đợi ấy. Đức tin nơi Chúa sẽ khiến cho con dân Chúa được kể là người công chính, vì khi nghe và làm theo mọi lời phán dạy của Ngài thì chúng con thuộc về Ngài và được nhận lãnh lời hứa của Ngài từ thuộc thể đến thuộc linh.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Trên linh trình theo Chúa không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, nao sờn bởi yếu đuối của con người xác thịt. Vì vậy mỗi khi có sự yếu đuối xảy đến thì con nhớ đến Lời Chúa dạy con hôm nay, hãy cứ dạn dĩ, hãy cứ kiên trì trải qua những cơn chiến trận, vì ai nhẫn nại thì nhận được lời hứa của Chúa. Thật nhiều khi Chúa ơi, con trông chờ và mong mỏi Chúa mau đến lắm! Vì nhìn thấy những sự xảy đến trong Hội Thánh thì lòng con lại thấy đau buồn. Nhưng con cũng hiểu rằng, đây cũng là cuộc chiến của chính mình con trong sự nhẫn nại, và Chúa muốn rèn tập con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho chúng con trong mọi cuộc chiến Chúa cho phép xảy ra trên đời sống chúng con! Con cảm tạ Ngài!

2. Con cũng học được rằng, đức tin nơi Chúa sẽ giúp cho chúng con sống cách công chính trong Ngài. Vì vậy, ngoài sự cầu xin đức tin nơi Chúa thì con dân Chúa cần phải sốt sắng học Lời Chúa, dạn dĩ đến gần Chúa, nhẫn nại làm theo mọi ý muốn của Ngài để thêm lên đức tin mình nơi Chúa. Càng gần ngày Chúa đến bao nhiêu thì chúng con lại càng phải thêm lên đức tin nơi Chúa, vì điều đó sẽ giúp chúng con nhẫn nại trải qua mọi cuộc chiến thuộc linh, đứng vững trong Ngài, chờ đợi ngày đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con.

Cảm tạ Chúa ban cho con Lời Ngài hôm nay! Nguyện xin Chúa giữ vững và thêm lên đức tin nơi Ngài trong chúng con. Nguyện chúng con cứ thêm lên lòng nhẫn nại trông chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ! Nguyện ngày Chúa mau đến! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/04/2024

...


Trần Thị Thu Hương
25/04/2024 12:17

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những ơn phước Chúa ban cho gia đình con, cả những khó khăn, thử thách, mệt mỏi... trên bước đường theo Chúa. Con nguyện xin danh Chúa được tôn cao. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn cho con trong sự học hiểu Lời Chúa và khôn sáng trong cuộc sống hàng ngày Chúa ban cho con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ tuôn đổ năng lực của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Kính thưa Chúa, con tin rằng đời sống tin Chúa là phước hạnh và cũng là chịu khổ vì danh Chúa. Sự chịu khổ đến từ khi một người tin Chúa đến khi về với Chúa. Lịch sử của Hội Thánh đã cho thấy điều đó. Con dân Chúa từ khi mới thành lập Hội Thánh chịu bao nhiêu sự nhọc nhằn, sỉ nhục, tra tấn, đánh đập... từ chính quyền La Mã. Sứ Đồ Phao-lô là một chứng nhân chịu khổ vì Chúa. Con dân Chúa khác, nhất là ở địa phương thường cầu thay, khích lệ, an ủi, tiếp trợ... cho những sự khốn khổ của người chịu bắt bớ. Nếu đâu là điểm yếu của con dân Chúa thì tà linh thường tận dụng điểm đó để tấn công. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Ngài ban ơn khôn sáng, năng lực của Ngài bao phủ con, để con chịu khổ về danh Chúa, để con trung tín vững vàng bước đi với Chúa khi ngày Chúa gần đến. Con nguyện xin Chúa gìn giữ con từ lòng và ý tưởng hết lòng yêu mến Chúa, yêu những điều thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con những lời ngày hôm nay. Con nguyện xin Chúa thương xót Hội Thánh, chậm giận, giàu ơn, giúp cho con dân Chúa ai nấy cũng hết lòng tin cậy Chúa, giữ vững đức tin đến ngày Chúa trở lại, không ai trở lòng mà lui đi trong đức tin. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Mơ
27/04/2024 15:29

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa gìn giữ con trong suốt một tuần qua. Thời gian trôi đi thật nhanh, hôm nay đã lại là thứ sáu. Con cảm tạ ơn Chúa thêm sức cho con hoàn thành sớm công việc được giao. Xong việc, con dọn dẹp nhà cửa với tâm trạng vui rộn ràng vì mọi việc con hoàn thành để được bước vào sự yên nghỉ phước hạnh mà Ngài ban cho con.

Nhớ lại ngày chưa biết lẽ thật, con cũng giống như mọi người, nghỉ để đi nhóm đó nhưng sau hai giờ thờ phượng Chúa, mỗi người trở về nhà là ai lại vào việc nấy, người buôn bán lại mở cửa hàng buôn bán, người đi làm thuê lại đi làm thuê, người làm việc nhà vẫn làm việc nhà… Công việc vẫn choán hết tâm trí mọi người và ngày thánh của Thiên Chúa chỉ được vâng giữ trên hình thức. Giờ đây con không những hiểu rõ ngày Yên Nghỉ Ngài ban cho con là ngày Sa-bát Thứ Bảy, con còn nhận thức và kinh nghiệm thật sâu sắc thế nào là ngày được Đức Chúa Trời biệt riêng ra thánh để con dân chân thật của Ngài thực sự bước vào sự yên nghỉ và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật, con vô cùng biết ơn Chúa và dâng lời cảm tạ ơn Ngài.

Giờ này con đến với Lời của Chúa, cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 10:32-39.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Ân Điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người cách nhưng không, người được hưởng Ân Điển của Đức Chúa Trời chỉ bởi đức tin và một tấm lòng ăn năn tội chân thật thì sẽ được cứu. Tuy vậy sau khi tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa, người tin Chúa được kêu gọi vào sự chịu khổ bởi danh Ngài cả về tinh thần và vật chất, để chứng minh lòng thuận phục và kính yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự của người đã thực sự thuộc về Ngài.

Những ngày ban đầu của Hội Thánh là khi Hội Thánh mới được thành lập, lúc đó các môn đồ của Chúa mới chỉ là một số ít người I-sơ-ra-ên được soi sáng cho biết Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa nhưng họ đã bị bắt bớ và bách hại. Phao-lô, lúc đó còn mang tên Sau-lơ là thành viên của tòa công luận Do-thái Giáo được ban cho quyền và là người trực tiếp dự phần bắt bớ, bách hại con dân Chúa, nên ông thấu hiểu mức độ chịu khổ, chịu nhục, chịu chết của con dân Chúa khi bị bách hại khốc liệt là nhường nào, bởi vậy ông gọi đó là "Cơn chiến trận lớn của sự thương khó".

Trong suốt lịch sử của Hội Thánh trải mọi thời đại, con dân Chúa luôn phải đối diện với sự bắt bớ bách hại bởi người không tin Chúa hoặc từ các nhà cầm quyền, bị đối xử bất công, bị vu khống, bị cướp bóc, đánh đập, tra tấn, tù đày, mạng sống bị đem ra làm trò vui cho người thế gian và bị giết hại. Những người chưa trực tiếp bị bách hại thì dự phần thương khó với những người bị bách hại qua sự tiếp trợ, cứu giúp và thể hiện lòng đồng cảm qua sự chăm sóc, an ủi, khích lệ, cầu thay hay làm bất cứ điều gì có thể để giảm bớt đi sự khổ sở đau đớn mà người anh chị em của mình đang phải gánh chịu.

Ở trong cơn bách hại vì đức tin của mình nơi Chúa, con dân Chúa không tuyệt vọng hay để lòng hận thù như người thế gian khi đối diện với sự bất công đến với mình, nhưng vui lòng chịu đựng mọi sự đó bởi sự bày tỏ và ấn chứng của Đức Thánh Linh trong thần trí về Lời hứa của Đức Chúa Trời đối cùng những kẻ trung tín trong đức tin rằng, những sự con dân của Ngài bị cướp đoạt trong đời này sẽ là sản nghiệp còn mãi trong Vương Quốc Trời khi cuộc đời này chấm dứt.

Lời Chúa kêu gọi con dân của Ngài trong cơn khốn khó lớn hãy cứ dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, đến gần sự hiện diện của Ngài trong linh hồn của mình là Nơi Rất Thánh, Ngài luôn hiện diện và ban ơn cho con những ai hết lòng tìm kiếm Ngài, ơn thương xót và Ân Điển của Đức Chúa Trời giúp con dân Chúa đứng vững và đối diện vượt qua nghịch cảnh.

Kính thưa Chúa!
Nhìn lại chặng đường bước đi theo Ngài con không dám so sánh với những sự bách hại lớn mà anh chị em cùng đức tin của con đã phải trải qua và hiện tại đâu đó nhiều nơi vẫn có nhiều những anh chị em của con đang phải đối diện, con nhận thấy những gì mình trải qua là rất nhỏ. Tuy vậy dù nhỏ hay lớn đều có một điểm trung rằng, mỗi chúng con đây đều bởi năng lực và ơn thương xót Ngài ban cho mà có thể vượt qua, Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn đang đồng hành thêm ơn thêm sức và cùng gánh chịu mọi sự với con dân của Ngài.

Trong những ngày còn lại, cầu xin Chúa ban ơn giúp con nhẫn nại trong sự trung tín mỗi ngày sống theo Lời Chúa để mọi sự con làm ra dù trong lúc bình thường hay trong sự khốn khó của cơn bách hại của bản thân hay của anh chị em cùng Cha cũng đều là của lễ đẹp lòng Chúa.

Xin Chúa giữ vững trong con tấm lòng sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài, sẵn sàng dự phần cùng anh chị em cùng Cha của con trong cơn khốn khó của họ.

Nguyện xin Lời Hằng Sống của Thiên Chúa luôn hướng dẫn cho con làm theo những điều thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời để con được nhận mọi lời hứa tốt lành của Ngài.
Cảm tạ Chúa về lời hứa của Ngài ban năng lực giúp con không vì lo lắng về nhu cầu trong đời sống, hoặc vì của cải đời này hoặc vì ham muốn bất chính của con người cũ, hay sự chịu khổ vì danh Ngài mà lui đi trong đức tin nhưng cứ bền đỗ trong niềm tin quyết rằng, “Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.” Con tin chắc tới thời điểm đã định Ngài sẽ trở lại và con tin thời điểm ấy không còn xa nữa.

Lạy Chúa!
Xin giúp con cẩn trọng sống đời tin kính, đẹp lòng Chúa, để con xứng đáng được gọi cất lên gặp Ngài nơi chốn không trung trong ngày Ngài trở lại. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 17/04/2024

...


Vũ Triệu Hùng
30/04/2024 22:28

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 10:32-39.

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Phao-lô nhắc cho con dân Chúa I-sơ-ra-ên nhớ lại những ngày trước là những ngày đầu khi tin nhận Chúa. Họ được soi sáng trong thần trí để hiểu biết tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa qua Tin Lành Cứu Rỗi. Và họ đã bền lòng chịu đựng sự bắt bớ lớn của Tòa Công Luận sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus. Thực tế, đời sống của con dân Chúa thường đối diện với những sự bắt bớ, bách hại của thế gian, vì đó là một phần không thể thiếu của mỗi người thật sự vác thập tự giá đi theo Chúa. Trở nên những người dự phần bị ngược đãi là có những người không bị trực tiếp bách hại thì họ dự phần với anh chị em qua việc cầu nguyện, thăm viếng, chăm sóc, giúp đỡ, tiếp trợ… Điều đó thể hiện tình yêu và sự hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh.

2. Khi Phao-lô tin nhận Chúa, ông đã phụng sự Chúa cách hết lòng và ông đã luôn bị bách hại. Khi ông bị bỏ tù, nhiều con dân Chúa đã cảm thương ông trong đó có những con dân Chúa người I-sơ-ra-ên. Cảm thương là cảm thông và thương xót. Vì có những con dân Chúa I-sơ-ra-ên đã từng trải qua cơn chiến trận lớn của sự thương khó, có những người cũng bị bỏ tù, nên họ cảm thông và thương xót cho hoàn cảnh của Phao-lô. Con hiểu rằng, một người đã từng trải qua chặng đường của những sự khó khăn, hoạn nạn, bách hại thì họ sẽ biết cảm thương cho người khác cùng cảnh ngộ nhiều hơn. Trong cơn bách hại vì đức tin, con dân Chúa người I-sơ-ra-ên bị cướp bóc của cải của mình. Nhưng họ không buồn rầu khi bị mất mát, mà lại có sự vui lòng, vì họ tin rằng họ sẽ có của cải quý báu ở trên trời. Vì Chúa sẽ bù đắp cho họ cách công chính.

3. Qua bài giảng người chăn, con hiểu lòng dạn dĩ trong câu này là lòng dạn dĩ của con dân Chúa đến gần thưa chuyện với Đức Chúa Trời trong Nơi Rất Thánh của linh hồn. Nhờ sự dạn dĩ đến gần với Đức Chúa Trời, mà con dân Chúa được Ngài ban ơn và hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là luôn sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh và trung tín cho đến cuối cùng để nhận lãnh những lời Chúa hứa. Qua bài giảng người chăn, con hiểu rằng còn ít lâu nữa là còn không bao lâu nữa, so với toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời đã định cho lịch sử của loài người, thì Đấng Christ sẽ đến. Đấng đến sẽ đến là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ không chậm trễ hàm ý Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến đúng kỳ định. Vì chỉ cần số người trong Hội Thánh được đủ, thì Đức Chúa Jesus sẽ đến.

4. Người công chính là người tin Đức Chúa Trời. Sống bởi đức tin là sống theo Lời Chúa phán dạy. Người công chính sống bởi đức tin là người có đức tin nơi Thiên Chúa và luôn sống theo Lời Ngài qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo.

Sự sống của con dân Chúa được thể hiện qua việc đời sống của họ luôn giữ mối thông công với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và luôn trung tín trong việc áp dụng Giô-suê 1:8. Những người lui đi trong đức tin là những người không thể chịu khổ vác thập tự giá bước đi với Chúa; quá lo lắng về đời này và ham mê làm giàu. Những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn là con dân Chúa tin rằng linh hồn mình đã được cứu, và sẽ còn lại cho đến đời đời trong phước hạnh, nếu họ cứ hết lòng vâng theo Lời Chúa và trung tín cho đến cuối cùng.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha, vì quả thật còn ít lâu nữa Đức Chúa Jesus Christ của chúng con sẽ tái lâm. Nguyện mỗi chúng con luôn biết hạ mình để tiếp nhận sự thánh hóa của Đức Chúa Trời qua sự góp ý, nhắc nhở, quở trách của các anh chị em và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, để không ai bị bỏ lại trong ngày Chúa đến. Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con ngày hôm nay hàn xong cái giàn cho cây leo. Nguyện Ngài ban ơn và bổ sức cho con trong giấc ngủ tối nay. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
30/04/2024

...


Kim Loan Nguyen
01/05/2024 15:29

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng giàu lòng thương xót và sự từ ái của Ngài còn tới muôn đời. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ Cha đã ban cho con được có thời gian, sức khỏe, phương tiện để học Lời Hằng Sống của Ngài. Con nguyện xin Cha gìn giữ cho tấm lòng con trọn vẹn trung tín cho đến cuối cùng. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức, thêm đức tin, thêm tình yêu cho con, và chăn dắt con theo đường lối của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng cùng năng lực của Ngài, để con luôn hết lòng sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự con học và hiểu trong Hê-bơ-rơ 10:32-39 như sau:

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.

Câu 32: Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng: Đây là lời của Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở cho con dân Chúa hãy nhớ lại những ngày ban đầu của Hội Thánh. Khi đó Hội Thánh chỉ có những người I-sơ-ra-ên là tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Mặc dầu vào thời điểm đó con dân Chúa đã phải trải qua cuộc chiến lớn về thuộc linh là họ bị Tòa Công Luận của Do-thái Giáo bách hại rất khốc liệt, nhưng họ vẫn luôn kiên trì chịu khổ vì danh Chúa.

33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.

Câu 33: Con hiểu rằng, "trong cuộc chiến trận lớn của sự thương khó" đó. Người thì bị đánh đập, tra tấn, tù đày, người bị sỉ nhục, người bị mang ra làm trò cười, người thì bị giết chết... Còn có những người tuy không trực tiếp chịu sự bách hại đó, nhưng họ cũng dự phần với những người bị bách hại bằng sự tiếp trợ, cứu giúp, hoặc cầu thay...

Con hiểu rằng, thực tế dù ở bất cứ thời đại nào thì con dân Chúa luôn phải trải qua sự bách hại. Không chỉ với gia đình người thân mà còn chịu sự bắt bớ từ chính quyền và những người không tin Chúa. Nhưng con hiểu qua sự bách hại Chúa cho phép xảy ra là cũng để cho con dân Chúa có cơ hội được chịu khổ vì danh Chúa. Và khi anh chị em chúng con chịu sự bách hại, mà chúng con cùng cầu thay, nâng đỡ, khích lệ, tiếp trợ... trong tình yêu thương của Chúa thì là chúng con cũng đang dự phần với anh chị em mình trong sự chịu khổ vì danh Chúa.

34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

Câu 34: Con hiểu rằng, trong cuộc bách hại con dân Chúa vào những ngày đầu Hội Thánh được thành lập, Sứ Đồ Phao-lô cũng dự phần vào cuộc bách hại con dân Chúa. Nhưng sau khi ông tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi và trở thành sứ đồ của Đấng Christ thì ông đã hết lòng sống cho Chúa. Ông cũng phải chịu sự bách hại từ những người mà trước kia ông đã cùng chung với họ bách hại Hội Thánh của Chúa. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô cũng cảm nhận được rằng, những anh chị em cùng Cha của ông cũng cảm thương với sự bị xiềng xích của ông. Sự cảm thương đó không chỉ là những cảm xúc hay lời nói khích lệ, mà còn thể hiện qua hành động là khi họ bị những người bách hại cướp đoạt lấy mất hết tài sản của cải thì họ vẫn vui lòng, không than van hay oán trách. Bởi vì họ biết rằng những gì họ mất do chịu khổ vì danh Chúa thì những gì họ bị mất lại là tài sản của họ trong nước Trời, còn những tài sản của thế gian chỉ là những thứ mau hư nát.

35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.

Câu 35: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh thông qua Sứ Đồ Phao-lô để kêu gọi con dân Chúa. "Chớ bỏ đi lòng dạn dĩ" là lòng dạn dĩ để đến gần Đức Chúa Trời ngay ở trong linh hồn của mỗi con dân Chúa. Bởi vì, khi con dân Chúa cứ luôn dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời để tương giao, cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì con dân Chúa mới nhận được sự thương xót và ân điển của Ngài, trực tiếp nghe Ngài phán dạy.

Để cho dù con dân Chúa ở trong bất kỳ cảnh ngộ nào cũng luôn được sự bình an của Chúa bao phủ.

36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.

Câu 36: Con hiểu rằng, đời sống của con dân Chúa là hầu việc Chúa mỗi ngày. Trên linh trình tiến bước về nhà Chúa thì mỗi con dân Chúa luôn phải trải qua rất nhiều sự thử thách và cám dỗ. Vì vậy, ngoài sự con dân Chúa phải luôn có lòng dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời để nhận ân điển và bình an của Ngài. Mà con dân Chúa cũng phải tự mình nhẫn nại trong mọi sự thử thách Chúa cho phép xảy ra. Để khi con dân Chúa luôn hết lòng sống và làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời là Lời Hằng Sống của Ngài, được ghi chép trong Thánh Kinh thì con dân Chúa sẽ nhận được lời hứa của Ngài.

37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.

Câu 37: Con hiểu rằng, Lời Chúa khẳng định không còn bao lâu nữa thôi thì Đấng Christ sẽ đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế để vào thiên đàng với Ngài. Đấng Christ sẽ không có chậm trễ, Ngài sẽ đến đúng kỳ Đức Chúa Trời định sẵn. Bởi vì, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài sẽ luôn hoàn thành mọi lời Ngài đã hứa, nên những gì Ngài đã định thì cũng sẽ xảy ra theo đúng chương trình của Ngài đã lập sẵn.

38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Câu 38 và 39: Con hiểu rằng, người công chính là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Người công chính sẽ sống bởi đức tin: là những người sẽ luôn sống làm theo mọi Lời phán dạy của Chúa. Vì vậy, con hiểu con dân chân thật của Chúa thì phải sống bởi đức tin. Tin hoàn toàn tuyệt đối vào sự quyền năng tể trị của Ngài, tin vào sự thành tín của Ngài, tin rằng chỉ có duy Ngài mới là Đấng bảo tồn linh hồn cho con dân Ngài. Bởi chỉ khi con dân Chúa luôn sống bởi đức tin nơi Chúa, thì họ mới làm theo sự dạy dỗ của Ngài. Để qua sự luôn trung tín sống theo Lời Ngài, họ mới kinh nghiệm được sự thực hữu cùng mọi sự quan phòng của Chúa ở trên và trong đời sống họ, và càng ngày đức tin của họ mới được trưởng thành và vững chắc. Khi đức tin nơi Thiên Chúa của con dân Chúa ngày càng tấn tới, bền vững thì dù cho ở trong mọi cảnh ngộ nào Chúa cho phép xảy ra, thì con dân Chúa cũng không bị lui đi trong đức tin, mà vẫn luôn nhẫn nại bền lòng và vui mừng trong sự chịu khổ vì danh Chúa.

Con hiểu rằng, để có thể luôn là người công chính sống bởi đức tin, thì con dân Chúa phải thực hành đúng như Lời Chúa đã phán dạy trong Giô-suê 1:8. Nếu con dân Chúa không cố gắng học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo, thì rất dễ bị lui đi vào trong đức tin. Và hậu quả của những người đó là sự hư mất đời đời.

Qua bài học này nhắc nhở cho con phải luôn nhớ rằng: Mọi sự bách hại con dân Chúa đều là sự Chúa cho phép xảy ra để con dân Chúa được chịu khổ vì danh Chúa. Nên con luôn phải giữ lòng dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời và phải luôn bền lòng nhẫn nại trong đức tin, sự trông cậy và những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con. Con phải luôn tỉnh thức và tra xét bản thân mỗi ngày để nếu có sự gì sai phạm phải lập tức ăn năn sửa đổi, để luôn sẵn sàng chờ đón Đấng Christ có thể đến bất kỳ lúc nào.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự học hiểu của bài học này. Nguyện mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện xin mọi Lời của Đấng Christ luôn ở đầy trong lòng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Bùi Văn Vũ
02/05/2024 06:18

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Xin Ngài ban ơn gìn giữ con suốt một ngày hôm nay để con đi đâu làm gì đều trong thánh ý và sự quan phòng của Ngài. Cảm tạ Ngài ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 10:32-39 như sau:

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.

Thưa Cha! Ông Phao-lô kêu gọi những người I-sơ-ra-ên nhớ lại những ngày trước, họ đã được soi sáng, con hiểu rằng những ngày đó là những ngày mà họ nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ. Bởi đức tin nơi Chúa mà họ đã kiên trì trong những cơn bách hại lớn của Do-thái Giáo.

33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong những sự bách hại, không phải tất cả những con dân Chúa đều bị bách hại trong cùng một thời điểm, có những nơi con dân Chúa chịu những sự sỉ nhục, những sự cười nhạo, khinh chê, lấy đức tin con dân Chúa ra làm những trò vui. Có những nơi con dân Chúa trở thành người dự phần là quan tâm, thăm hỏi, cầu thay, tiếp trợ cho các anh chị em đang chịu sự ngược đãi, bởi mỗi một con dân Chúa đều là chi thể của một thân là Hội Thánh. Khi một chi thể trong sự khó khăn, hoạn nạn, trong sự bách hại thì những chi thể khác cũng đồng cảm như đang cùng chịu những sự bách hại đó.

Con hiểu rằng, trong đời sống của một con dân Chúa, khi thấy anh chị em cùng Cha của mình đang gặp khó khăn, hoạn nạn mà dửng dưng với anh chị em đó thì con dân Chúa ấy cần tra xét lại mình đã thuộc cùng một thân thể với anh chị em đó là Hội Thánh hay chưa, bởi trong cùng một thân thể khi một cái tay bị đau thì cả thân thể đều cảm nhận được sự đau đớn đó, cả thân thể tuy thực hiện những động tác khác nhau, nhưng cùng chung mục đích nhanh chóng chữa lành hay giảm sự đau đớn của cái tay đau. Chính Đức Chúa Jesus là Đấng dẫn dắt, Đức Thánh Linh là Đấng ban ơn để mỗi con dân Chúa thực hiện được chức năng của mình.

34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, chính sự những con dân Chúa đều bị bách hại mà có sự cảm thương cho nhau, hiểu được những sự mà anh chị em đang gặp phải, như con dân Chúa cảm thương ông Phao-lô khi ông trong sự tù đày xiềng xích, con dân Chúa đã cầu thay cho ông, tiếp trợ và chăm sóc ông. Trong sự bách hại, dù con dân Chúa bị cướp đi tài sản trên đất nhưng mỗi con dân Chúa hiểu rằng, của cải trên đất này sẽ qua đi nhưng những tài sản trên thiên đàng của con dân Chúa sẽ còn lại đời đời.

35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong cuộc đời của mỗi con dân Chúa, sẽ có những khó khăn thử thách xảy đến, mỗi con dân Chúa cần nhẫn nại trong những sự thử thách để nhận được lời hứa từ Đức Chúa Trời. Ông Phao-lô đã khuyên con dân Chúa "chớ bỏ sự dạn dĩ" chính là sự dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, bởi khi đến gần Đức Chúa Trời thì con dân Chúa sẽ nhận được ân điển cùng sự bình an từ Chúa, để kiên trì bền bỉ, vượt qua những thử thách, đắc thắng những cám dỗ trên bước đường theo Chúa.

37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thời gian không còn lâu nữa Đức Chúa Jesus sẽ đến để đón con dân Chúa trở về thiên đàng. Tuy nhiên sự đến của Chúa là khác nhau đối với mỗi người, có người sẽ được gặp Chúa khi thân thể xác thịt chết đi, có những người sẽ gặp Chúa khi Đấng Christ tái lâm giữa chốn không trung. Thời điểm Ngài đã định là tốt lành, Ngài sẽ không chậm trễ.

Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được xưng là công chính bởi Đức Chúa Trời tha hết mọi tội lỗi của người ấy. Trong những ngày tháng còn lại trên đất người ấy hết lòng vâng giữ và làm theo mọi điều Chúa dạy trong Thánh Kinh bởi đức tin nơi sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa, tin vào sự thành tín trong lời hứa của Chúa đã được chép trong Thánh Kinh.

Nhưng những ai khi đã tin nhận Tin Lành mà lui đi trong đức tin thì Ngài chẳng vui trong sự ấy, và phần người ấy sẽ nhận được là đời đời trong hỏa ngục. Còn những con dân chân thật của Chúa hết lòng vâng giữ Lời Chúa, kiên trì trong sự chịu khổ vì danh Chúa sẽ nhận được sự đời đời sống vui thỏa bên cạnh Chúa trên thiên đàng.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, để đi đến ngày hôm nay, ai nấy trong chúng con cũng từng trải qua những sự bắt bớ, những sự khó khăn hoạn nạn. Xin Chúa cho chúng con nhớ lại những sự chúng con đã trải qua, nhớ lại tình yêu ban đầu của chúng con với Chúa mà kiên trì, nhẫn nại cho đến cuối cùng là ngày Đấng Christ tái lâm đem chúng con trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
02/05/2024

...


Nguyễn Thị Lan
03/05/2024 09:06

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng lên Cha thì giờ học Lời Chúa của con. Con xin Ngài dạy dỗ, ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và sống theo Lời Ngài ạ.

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Kính thưa Cha, con hiểu và áp dụng bài học phân đoạn trên như sau ạ.

1. Chúa dạy con cần kiên trì chịu khổ vì danh Chúa và đồng chia sẻ chịu khổ với anh chị em cùng Cha của mình.

2. Con cần hết lòng sống làm theo ý Chúa.

3. Con cần sống bởi đức tin: Con tin mọi lời Chúa đã phán hứa với con trong Thánh Kinh là chắc chắn và con nguyện xin được sống theo mọi điều Chúa phán dạy ạ.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.
Con kính xin Chúa giúp con vừa muốn vừa làm được những điều Chúa dạy dỗ con hôm nay ạ.

Kính thưa Cha, sức con yếu đuối, con không thể tự mình làm được gì, con kính xin Cha soi sáng và thêm sức cho con mỗi ngày ạ.

Kính lạy Cha, con xin kính dâng lên Cha ngày mới hôm nay, con xin Ba Ngôi Thiên Chúa gìn giữ, che chở, bảo vệ con ạ. Con kính dâng thân thể và linh hồn con lên sự quan phòng của Chúa. Con cũng xin Chúa quan phòng hết thảy các anh chị em trong Hội Thánh của Chúa ạ. Con thành kính cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
30/04/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
14/05/2024 18:41

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có được thời giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thêm sức trên con, để con luôn sống theo sự dạy dỗ của Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con trong sách Hê-bơ-rơ 10:32-39.

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy.
[Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Thưa Cha, qua Lời của Ngài con đã được thấy rằng khi sống theo Lời của Ngài, thì người thế gian cho là dại. Sống theo Lời của Ngài thì bị người thế gian xem như là đang làm trò vui, một lối sống ảo, theo tà giáo, vì lối sống đó không hợp với lối sống khôn ngoan của thời hiện tại. Một đời sống ngây thơ, thật thà, không có sự khôn ngoan, gian xảo, gian lận thì sẽ bị thiệt.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cứu con ra khỏi vũng bùn của tội lỗi. Ngày xưa con đã sống trong vũng bùn tội lỗi đó, và cũng bị những tội lỗi, bất công, dối trá, gian xảo giày đạp. Con cũng đã chán ngán những tội lỗi đó, vì nó chỉ đem lại sự hận thù dối trá và kiêu ngạo, rồi mọi sự đều đi đến sự chết, mọi sự đều là sự hư không. Thế nhưng loài người vẫn phải sống trong những tội lỗi đó, và họ không có cách nào thoát khỏi được, vì họ không chịu tìm đến và xem đường lối công chính, thánh khiết của Ngài đã được bày tỏ qua Đức Chúa Jesus Christ. Nên họ cứ lầm lạc trong sự hư không của tội lỗi.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha, vì Ngài đã cho con biết được về Lời hứa của Ngài ban cho sự sống đời đời. Con được mở mắt thuộc linh và được Ngài tỏ cho biết chương trình cứu rỗi của Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng con cũng biết rằng phải trải qua nhiều sự khó khăn, thử thách, chịu khổ vì danh Chúa, mới nhận được Lời hứa ban cho.

Nguyện qua Lời của Ngài là năng lực giúp con luôn giữ lòng trung tín vượt qua những khó khăn thử thách và luôn bước đi theo thánh ý của Ngài, chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Huỳnh Christian Anh
14/05/2024 22:17

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã ở cùng con và gìn giữ gia đình nhỏ của con trong mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con luôn đem lại ích lợi cho con.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Hê-bơ-rơ 10:32-39. Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.

Kính thưa Cha! Câu 32, 33 giúp con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Hê-bơ-rơ nhớ lại những ngày trước là những ngày đầu họ mới đến với Chúa. Họ đã được soi sáng bởi lẽ thật của Lời Chúa, họ đã kiên trì giữ vững đức tin dù phải đối diện với nhiều sự khó khăn, nhiều sự bắt bớ về nhiều mặt.

Thực tế, trong số họ, có người phải chịu sỉ nhục lẫn gian nan, bị làm trò vui. Có người thì dự phần với những người bị ngược đãi như vậy. 

Thưa Cha! Con hiểu lời của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở chính bản thân con rằng, con hãy nhớ lại những ngày đầu con được biết đến lẽ thật, con đã mong ước được thờ phượng Chúa theo lẽ thật, đúng với Thánh Kinh. Con đã bị gia đình bắt bớ, con đã chịu sự ray rứt trong lòng khi con không được thờ phượng Chúa đúng với Thánh Kinh. Đến khi con không thể nào chịu đựng được nữa thì con đã nhờ sức Chúa mà bước đi. Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con nhớ lại những ngày còn khao khát được thờ phượng Chúa theo lẽ thật như thế nào, con đã phải chịu sự bắt bớ ra sao, thì còn sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với tình yêu, ân điển mà Đức Chúa Trời dành cho con, đưa con về với lẽ thật, sống giữa vòng anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ ơn Cha, đời con thật phước hạnh khi được làm con gái nuôi của Ngài.

34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.

Con dân Chúa tại Hê-bơ-rơ cũng trải qua nhiều sự bắt bớ, sỉ nhục, chịu khốn khổ nhiều mặt nên họ có lòng cảm thương với sự bị xiềng xích của Phao-lô. Họ vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, vì họ biết rằng, họ sẽ có của cải đời đời ở trên trời.

35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, chớ bỏ lòng dạn dĩ là chớ bỏ đi sự sốt sắng, sự nóng cháy trong đức tin để làm các việc lành là những việc sẽ được Đức Chúa Trời ban thưởng lớn.

36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa cần phải có sự nhẫn. Nhẫn nại trong các việc lành, nhẫn nại chịu khổ vì danh Chúa. Nhẫn nại sống theo Lời Chúa để giữ vững đức tin thì sẽ nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời.

37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.

Thưa Cha! Câu 37 là một lời khẳng định chắc chắn của Đức Thánh Linh rằng, Đấng đến là Đấng Christ sẽ đến như Lời Ngài đã hứa. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ không chậm trễ, đến kỳ đã định Đấng Christ sẽ gián lâm giữa chốn không trung để đưa Hội Thánh của Đức Chúa Trời ra khỏi thế gian, bắt đầu Kỳ Tận Thế, chấm dứt thời kỳ tự trị của loài người.

38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, người công chính là người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sống bởi đức tin là hoàn toàn phó thác sự sống của mình lên cho Đức Chúa Trời. Hoàn toàn tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và hết lòng sống theo Lời Chúa. Không nghi ngờ, không bối rối, không sợ hãi trước những khó khăn, hoạn nạn hay thử thách mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra.

Vì vậy, người công chính luôn có sự bình an, thỏa lòng trong mọi sự. 

39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô nói ông và tất cả những ai là con dân chân thật của Đức Chúa Trời không phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu biết Lời Ngài nhiều hơn. Con kính xin Cha ban cho con có tấm lòng yêu thích Lời Chúa. Xin Lời Chúa thánh hóa con, dạy dỗ con để con mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 


Lê Minh Dương
14/05/2024 22:19

Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại

32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha một ngày lao động Ngài ban ơn, thêm sức cho con. Cảm tạ Cha cho con có thì giờ, phương tiện để suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 10:32-39. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus xuống thế gian này để chịu khổ, chịu nhục và chịu chết vì tội lỗi loài người của chúng con. Và những ai tin nhận Tin Lành thì được kêu gọi đến sự chịu khổ giống như Chúa Jesus. 

Thưa Cha, con hiểu rằng đi theo Chúa là phải chịu khổ, bởi vì thế gian này sẽ bắt bớ, bách hại những người thuộc về Chúa. Con hiểu rằng người tin Chúa bị sự bách hại, bắt bớ đầu tiên có thể đến từ những người trong gia đình, và lớn hơn nữa có thể sự bách hại từ những nhà cầm quyền. Thưa Cha, những sự bắt bớ, bách hại đó dù thể xác người tin Chúa có thể bị hao mòn nhưng phần bên trong là tâm thần luôn vui mừng trong Chúa, vì họ biết rằng mọi sự họ chịu khổ vì Chúa là họ sẽ nhận được phần thưởng lớn từ nơi Ngài. 

Thưa Cha, con hiểu rằng sự chịu khổ khi theo Chúa là không chỉ chịu một hay hai ngày là xong mà nó là cả một quá trình từ khi một người thật lòng tiếp nhận Tin Lành cho đến khi họ qua đời hay cho đến ngày Đấng Christ tái lâm đón họ vào trong thiên đàng. Con hiểu rằng để làm một việc nào đó có kết quả tốt đẹp thì mỗi người cần nhẫn nại chờ đợi kết quả, nếu không mọi sự cố gắng đều không mang lại kết quả cuối cùng. Và con hiểu rằng sự con dân Chúa chờ Đấng Christ trở lại cũng vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa nhẫn nại chờ đợi Chúa thì họ sẽ sốt sắng thể hiện tấm lòng của mình bằng sự đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi điều được trong Thánh Kinh, vì thế đức tin ngày càng lớn lên. 

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con luôn có tấm lòng khao khát sự đến của Đấng Christ, xin Cha giúp con luôn nhẫn nại trong mọi sự cho đến ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ