Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Hôm nay, ngày 18/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 11:1-6.

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.
2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.
3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.
4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.
5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.
6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Nền tảng" và "bằng cớ" được nói đến trong câu 1 là gì?
2. "Những điều đang trông mong" và "những điều chẳng xem thấy" được nói đến trong câu 1 là gì?
3. "Lời chứng tốt" về đức tin là gì? Nêu thí dụ (câu 2).
4. "Các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa" là các thế giới nào? Do đâu mà con dân Chúa tin rằng chúng được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa (câu 3)?
5. Câu này có nghĩa gì: "Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được." (Câu 3).
6. Câu này có nghĩa gì: "Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói." (Câu 4).
7. Theo câu 5 thì sau này Hê-nóc có phải trải qua sự chết hay không? Thí dụ như, ông sẽ trở thành một trong hai chứng nhân của Chúa trong Kỳ Tận Thế và sẽ bị giết. Sau khi được biến hóa thì ông có được vào trong thiên đàng không? Nếu không thì tại sao và ông ở đâu?
8. Thế nào là "tìm kiếm" Đức Chúa Trời (câu 6)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Nền tảng và bằng cớ đức tin của bạn là gì?
2. Bạn có được lời chứng tốt về đức tin không?
3. Bạn có luôn hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1101-02-duc-tin/ /> https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1103-16-guong-duc-tin-phan-1/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
19/04/2024 06:58

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an và một ngày mới trong sự quan phòng, ban ơn của Chúa. Chúng con cầu xin Ngài cất ra khỏi chúng con những điều không đẹp lòng Chúa, những vi phạm nào mà chúng con mắc phải trong suy nghĩ, trong nhận thức, trong lời nói, việc làm, ngay cả những điều chúng con không nhận thức được để chúng con được thánh khiết, được Ngài xưng là công chính. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình về các câu Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 11:1-6. Nguyện xin Chúa dạy dỗ, giúp chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống mỗi ngày của mình.

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.
2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.

Câu 1-2: Chúng con hiểu đây là khái niệm về đức tin mà tác giả muốn truyền đạt. Điều này cung cấp cho chúng con một định nghĩa ngắn gọn và chính xác về đức tin, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong đời sống của mỗi con dân Chúa. Đức tin là nền tảng, là sự hỗ trợ cho những điều mà chúng con hy vọng với sự xác quyết mãnh liệt trong lòng, không lay chuyển. Nó cho phép chúng con tin tưởng vào những điều mà chúng con không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được nhưng biết chắc điều mình tin là có thật. Nó cho phép chúng con tin vào những điều mà vượt quá thế giới tự nhiên. Chúng con hiểu các trưởng lão đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lời chứng tốt cho người khác. Họ là những người làm gương trong đức tin và làm gương cho người khác noi theo.

3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.

Câu 3: Chúng con hiểu rằng, xuất phát từ đức tin mà con dân Chúa xác quyết trong lòng rằng muôn vật được tạo ra là bởi tiếng phán của Thiên Chúa mà không thắc mắc, mặc dù không được chứng kiến sự sáng tạo đó. Bởi đức tin mà con dân Chúa xác quyết về sự thực hữu và toàn năng của Thiên Chúa trong mọi sự vận hành một cách hoàn hảo của mọi tạo vật trong vũ trụ cũng như sự tể trị tuyệt đối của Ngài.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.
5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.

Câu 4-5: Chúng con hiểu tác giả cung cấp cho chúng ta hai ví dụ điển hình về đức tin từ thời Cựu Ước: A-bên và Hê-nóc. Cả hai đều là những người sống một đời sống dựa trên đức tin và được Đức Chúa Trời ban thưởng cho sự vâng phục của họ.

A-bên dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế bằng con chiên đầu lòng trong bầy, thể hiện sự vâng phục và tin cậy của ông vào Đức Chúa Trời. Lễ vật của A-bên được Đức Chúa Trời chấp nhận, trong khi lễ vật của Ca-in bằng hoa màu đồng ruộng thì bị khước từ. Đức tin của A-bên được thể hiện qua hành động dâng lễ vật, và điều này làm cho ông trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Mặc dù A-bên đã bị Ca-in giết hại, nhưng sự hy sinh của ông vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới. Lời chứng của A-bên về đức tin và sự vâng phục, bài học này vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay.

Hê-nóc là một người sống một đời sống thánh khiết và vâng phục Đức Chúa Trời. Nhờ đức tin của mình, ông được Đức Chúa Trời biến hóa và đưa lên Thiên đàng mà không cần trải qua sự chết. Sự biến hóa của Hê-nóc là một minh chứng cho sức mạnh của đức tin. Nó cho thấy rằng Đức Chúa Trời có thể làm những điều kỳ diệu cho những người tin vào Ngài. Hê-nóc sống một đời sống làm hài lòng Đức Chúa Trời, và điều này dẫn đến sự Ngài đã chọn ông, biến hóa của ông cũng như Ê-li để cất ông ra khỏi thế gian lúc còn sống, để được đồng cai trị với Chúa.

6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Câu 6: Chúng con hiểu sau những khái niệm và các ví dụ là lời kết luận của tác giả về giá trị của đức tin mà mỗi con dân Chúa phải có và gây dựng cho chính mình và người khác. Các câu trước tác giả nhấn mạnh về giá trị của việc có đức tin vào Thiên Chúa thì câu này tác giả giả định về sự không có đức tin thì đem lại hậu quả trong đời sống của mỗi con dân Chúa là không thể nào làm vừa lòng Ngài. Cụm từ "làm vừa lòng Ngài" đề cập đến việc sống một đời sống vâng phục với ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu này cho chúng ta biết rằng đức tin là điều cần thiết để có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời và sống một đời sống làm hài lòng Ngài. Trước nhất của đức tin là tin rằng Thiên Chúa là thực hữu, những ai muốn đến gần Ngài thì phải tin rằng sự có thật của Thiên Chúa. Ngài là Đấng Toàn Năng, sáng tạo nên muôn loài vạn vật và hiện đang tể trị, vận hành vũ trụ cũng như muôn vật trong nó. Ngài cũng là Đấng giàu lòng thương xót và hay ban thưởng với những ai có lòng tìm kiếm sự công chính, yêu thương, thánh khiết cũng như mọi chương trình kế hoạch tốt lành của Ngài.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con có đức tin vào sự thực hữu và mọi Lời trong Thánh Kinh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con tin rằng Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài đã chết thay tội lỗi cho chúng con và hoàn toàn chương trình cứu rỗi chúng con ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, hiện Ngài đang ở bên phải và đồng cai trị với Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã kéo chúng con đến với sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa cuộc đời mình để chúng con được sống trong ân điển, đồng hành trong chương trình đời đời mà Ngài sắm sẵn cho chúng con. Nguyện xin Ngài thêm sức cho chúng con để chúng con luôn bước đi trong đức tin và sống một đời sống vâng phục hoàn toàn vào mọi Lời phán và tiêu chuẩn của Ngài trong Thánh Kinh, để chúng con luôn ở trong địa vị làm con cái và được hưởng cơ nghiệp Ngài đã sắm sẵn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
19/04/2024 07:29

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 11:1-6 - Đức Tin và Gương Đức Tin - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.
2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.

Đức tin là hoàn toàn tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, quyền năng cao cả, và đặc tính của Ngài được thể hiên qua tình yêu thương, sự công chính, và sự thánh khiết, là nền tảng cho những điều đang trông mong về ngày phước hạnh đời đời trên thiên đàng, trông cậy vào ơn quan phòng của Ngài trên bước đường theo Chúa, đồng thời, tin mọi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh. Dựa trên nền tảng của những điều không xem thấy, nhưng chúng con xác quyết đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, lượng đức tin của con dân Chúa có sự chênh lệch khác nhau, người ít đức tin là người yếu đuối, thiếu sự tin cậy nơi Chúa, người thì đức tin đang trưởng thành dần lên, cần phải được trau dồi tri thức Lời Chúa, và người đầy đức tin là người đã trưởng thành về thuộc linh, mạnh mẽ trong đức tin, sẵn sàng tiếp nhận những nghịch cảnh cách vui mừng trong mọi cảnh ngộ. Điều quan trọng là cả ba mức độ đức tin trên, tuy khác nhau, nhưng đồng trong một Đức Thánh Linh, cần phải sốt sắng lắng nghe và làm theo sự soi dẫn của Ngài, cùng hết lòng thờ phượng Thiên Chúa, phụng sự Ngài trong tâm thần và Lẽ Thật, thì sẽ được thêm lên đức tin trọn vẹn, để bước đi theo Chúa cách dạn dĩ. Cho đến thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán trực tiếp với loài người, hoặc qua các thiên sứ, các tiên tri, nhưng ngày nay, tất cả con dân chân thật của Chúa đều được nghe tiếng phán trực tiếp của Đức Thánh Linh hoặc của Đức Chúa Jesus Christ trong tâm thần, hoặc qua các tôi tớ của Ngài.

Vì trong đức tin được thể hiện bằng hành động cụ thể của những anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước và Tân Ước, mà họ đã được lời chứng tốt về đức tin của mình.

3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.

Bởi đức tin vào Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, chúng con hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi lời phán của Thiên Chúa. Những vật thấy được không phải đã được hình thành từ những vật nhìn thấy, mà thực tế Lời Chúa đã bày tỏ rằng, muôn vật được hình thành trong vũ trụ từ thế giới vô hình, bởi quyền năng của Thiên Chúa mà chúng con không nhìn thấy bằng con mắt xác thịt, khi chúng con còn ở trên đất này.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.

Đức tin của A-bên về sự ông dâng lên Đức Chúa Trời mội sinh tế tốt hơn so với của lễ dâng của Ca-in, anh mình, là đức tin đầu tiên được bày tỏ trong Sáng Thế Ký chương 4. Bởi A-bên dâng lễ vật đẹp lòng Đức Chúa Trời nên được Ngài vui nhận, và qua lễ vật đó, ông được Đức Chúa Trời làm chứng cho ông là công chính. Cũng nhờ đức tin của A-bên trong sự vâng lời qua việc dâng lễ vật theo ý muốn của Đức Chúa Trời, mà Ngài vẫn nghe lời kêu cầu của linh hồn ông, dù thân thể xác thịt của ông đã chết.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.

Bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời mà Hê-nóc đã cùng đi với Đức Chúa Trời với lòng tin cậy, thờ phượng, vâng giữ các Điều Răn của Ngài, và tương giao mật thiết với Ngài, nên Ngài đã biến hóa ông, không phải trải qua sự chết, nhưng ông không được tìm thấy trong thế gian, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông, rước ông về với Ngài. Vì trong suốt ba trăm năm đồng đi với Đức Chúa Trời, Hê-nóc được Đức Chúa Trời làm chứng rằng, ông đã ở đẹp lòng Ngài. Điều này nhắc nhớ chúng con rằng, hãy sống sao cho đẹp lòng Đức Chúa Trời trong những ngày Ngài còn đặt để chúng con trên đất này, để đến ngày Ngài đã ấn định, chúng con sẽ được Ngài biến hóa, đưa vào thiên đàng như Hê-nóc xưa kia vậy.

6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Người công chính sống bởi đức tin, nhưng nếu chúng con không có đức tin vào sự thực hữu của Đức Chúa Trời, không hết lòng tìm kiếm Ngài qua Lời hằng Sống của Thiên Chúa thì chẳng thể nào sống vừa lòng Ngài. Đức Chúa Trời yêu những ai tìm kiếm Ngài, vâng giữ các Điêu Răn của Ngài, thì Ngài sẽ ban thưởng cho những người ấy sự sống đời đời trong thiên đàng Ngài đã sắm sẵn.

Kính lạy Chúa!

Học qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con được thêm lên đức tin và học được gương đức tin của A-bên, Hê-nóc trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, nền tảng và bằng cớ đức tin của con là sự tin vào sự thực hữu của Đức Chúa Trời, và qua nếp sống tin kính của con là bằng cớ đức tin nơi Ngài.

Con nguyện luôn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Thánh Kinh, để qua những việc làm sống động của mình mà được lời chứng tốt về đức tin nơi Thiên Chúa.

Con nguyện luôn hướng hết lòng, hết sức, hết tâm trí vào sự tìm kiếm Đức Chúa Trời trong những ngày còn lại trên đất này. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học 

18/4/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
24/04/2024 21:54

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài hôm nay. Nguyện Lời Cha thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 11:1-6.

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.
2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu không có đức tin thì trong đời này chúng con sẽ chẳng có hy vọng nào. Đức tin là nền tảng vững chắc, là bằng cớ cho những điều chúng con đang trông đợi, dù mắt chúng con chưa từng xem thấy. Đức Chúa Trời là Đấng ban đức tin cho những ai thật lòng ăn năn tội lỗi của mình, và tùy từng người mà Ngài ban cho lượng đức tin thích hợp để sống hầu việc Ngài.

Qua bài giảng của người chăn, con hiểu danh từ “các trưởng lão” được nói đến là dùng để chỉ về các thánh đồ tiền bối thời Cựu Ước và trước Cựu Ước. Đó là những người mà Sứ Đồ Phao-lô sẽ lần lượt nói đến gương đức tin của họ trong những câu kế tiếp. Tất cả họ đều nhận được lời chứng tốt từ chính Đức Chúa Trời, bởi đức tin của họ.

3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.

Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ đức tin mà hết thảy chúng con đều có thể hiểu và tin vào những điều được chép trong Sáng Thế Ký 1:1-25 rằng, các thế giới được hình thành và bố trí dựa trên bảy tiếng phán của Thiên Chúa. Từ sự quan sát, suy ngẫm về các công trình vĩ đại mà Thiên Chúa sáng tạo, chúng con hiểu được sự bao la, sâu thẳm không thể dò được. Những vật chúng con có thể nhìn thấy được bằng mắt, chỉ là một phần rất nhỏ trong sự sáng tạo của Ngài. Những gì chúng con nhìn thấy, được hình thành từ những hạt vật chất mà chúng con không thể thấy được. Những gì chúng con có thể nhìn thấy được, cũng là một phần hình thành nên các thế giới rộng lớn, bao la mà mắt chúng con không thể thấy, không thể dò hết trong vũ trụ vật chất này, lẫn trong cõi thuộc linh.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.

Thưa Cha, con hiểu rằng A-bên đã dâng sinh tế tốt hơn của Ca-in, vì A-bên đã tin cậy và vâng theo lời truyền dạy của Đức Chúa Trời. Sinh tế của A-bên tốt hơn Ca-in không phải đến từ phẩm chất của vật được hai ông dâng lên, mà đến từ tấm lòng vâng phục của A-bên đối với Chúa (I Sa-mu-ên 15:22), vì Thiên Chúa toàn năng, vĩ đại, giàu có, nào có cần vật tốt gì từ tay của loài người.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.
6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù đã định cho loài người, phải chết một lần, sau đó là sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27), nhưng có sự ngoại lệ dành cho một số người, bởi đức tin đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Họ không phải trải qua sự chết, mà thân thể xác thịt được biến hóa, để vào trong thiên đàng, điển hình là Hê-nóc, tiếp theo là những người ở trong Đấng Christ, là những con dân Chúa chân thật ở trong Hội Thánh.

Thánh Kinh làm chứng cho nếp sống của Hê-nóc, ông đã đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong suốt 300 năm (Sáng Thế Ký 5:22), ông đã ở vừa lòng Ngài. Chúng con ngày nay, là những người thuộc về Hội Thánh, bởi đức tin của chúng con vào máu thánh của Đấng Christ, có năng lực chuộc những tội lỗi và rửa sạch bản tính tội trong chúng con, mà chúng con được dạn dĩ trong sự đến gần Đức Chúa Trời, tìm kiếm Vương Quốc Trời và sự công chính của Ngài, nhận biết Ngài thực hữu, sống đẹp lòng Ngài, nhận được sự chăm sóc và ban thưởng từ nơi Ngài. Cảm tạ Chúa!

Nguyện xin con sẽ luôn được ở gần Đức Chúa Trời bởi đức tin, trong sự vâng phục trọn vẹn. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho con, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con trong mọi sự. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/04/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/04/2024 10:53

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con kính dâng lời cảm tạ Ngài vì tình yêu, lòng thương xót của Ngài trên đời sống con. Con cảm tạ Chúa ban cho con có đức tin nơi Ngài, có cuộc đời mới trong Chúa, có sự trông cậy nơi Ngài, có sự sống đời đời bên Ngài. Con cũng cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, thêm lên trong con tình yêu Chúa và sự trông cậy nơi Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.
2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.
3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.
4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.
5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.
6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Những điều mà con dân Chúa trông cậy nơi Chúa, nơi mọi lời phán hứa của Ngài mà những điều đó con mắt xác thịt không thể nhìn thấy, gọi là đức tin. Đức tin làm nền tảng vững chắc khiến cho một người nghe và làm theo mọi điều mà Lời Chúa phán dạy. Đức tin là bằng cớ minh chứng một người thuộc về Chúa, và là bằng cớ để Chúa ban thưởng cho người thuộc về Ngài. Con hiểu bởi đức tin nơi Chúa mà các trưởng lão được lời chứng tốt nghĩa là đời sống họ bày tỏ ra những việc làm theo sự phán dạy của Chúa, mang lại sự gây dựng đức tin cho những người biết đến họ.

2. Con hiểu rằng, không ai nhìn thấy công việc thiết lập các thế giới vật chất của Thiên Chúa. Nhưng bởi đức tin nơi sự thực hữu của Chúa, nơi Lời Chúa mà người tin nhận Chúa tin và hiểu rằng: các thế giới đã được Chúa tạo dựng, sắp xếp và vận hành chúng. Con hiểu điều này được nêu lên đầu tiên trước khi nói về các tấm gương đức tin, vì đây là điều quan trọng và cũng là những chương đầu của Thánh Kinh cho biết. Nếu như không có đức tin rằng Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật thì không thể có đức tin vào những lời phán khác trong Thánh Kinh.

3. A-bên đã bởi đức tin dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Con hiểu rằng, lý do sinh tế của A-bên được gọi là sinh tế tốt hơn của Ca-in không phải vì của lễ ấy giá trị hơn, mà là vì của lễ ấy theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì được kể là tốt hơn, dầu rằng theo con mắt của thế gian thì chúng không đáng gì. Việc làm vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời khiến A-bên được làm chứng là công chính, qua sự Chúa vui nhậm của lễ của ông.

4. Hê-nóc bởi đức tin nơi Chúa được biến hóa, mang ông đi, không trải qua sự chết. Sáng Thế Ký 5:22 cho biết Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời nghĩa là ông đã tin cậy Chúa, thờ phượng Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa, và tương giao với Ngài. Bởi đức tin nơi Chúa ông đã sống như vậy và được kể là đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Qua đây, con hiểu rằng, người nào thật có đức tin nơi Chúa thì sẽ nhận thức rằng mọi lời nói và hành động của mình cần y theo Lời Chúa dạy để làm sao luôn khiến Chúa được vui lòng về mình.

5. Lời Chúa khẳng định rằng không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Mà điều đầu tiên giúp cho một người đến gần với Đức Chúa Trời, ấy là sự tin rằng Ngài là Đấng có thật. Con hiểu những người tìm kiếm Ngài, là những người học biết ý muốn của Ngài để làm theo. Mà ngay trong hai tấm gương đầu tiên của đức tin, Đức Thánh Linh đã chỉ ra rằng, họ đã vâng theo ý muốn, mệnh lệnh của Chúa và được chính Chúa ban thưởng. Con hiểu phần thưởng ấy chính là được Đức Chúa Trời xưng công chính, được sống đời đời trong sự công chính của Ngài.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Con cảm tạ Chúa ban cho con có đức tin nơi Ngài, nơi lời phán của Ngài. Con nguyện rằng Chúa cứ ban thêm lên cho con đức tin nơi Ngài qua mọi điều Chúa cho phép xảy ra trong đời sống con. Để khi con nhớ đến Lời Chúa dạy và thực hành làm theo thì con lại thêm lên đức tin nơi Chúa được vững chắc càng hơn.

2, Con cũng học được rằng, mọi sự sẽ được gọi là tốt hơn nếu theo ý muốn và mệnh lệnh của Chúa. Vậy nên con không cần bận tâm đến quan điểm của thế gian hay điều gì khiến mình bị chi phối hay dao động. Để mọi việc trong đời sống con đều là hướng về Chúa, khiến Chúa được vui lòng về mình.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa ban cho con đức tin vững vàng nơi Chúa, và mỗi ngày thêm lên qua sự học Lời Chúa và làm theo mọi điều Chúa phán dặn. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/4/2024

...


Trần Thị Thu Hương
26/04/2024 12:22

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời Kính Yêu của con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài là yêu thương và còn lại đời đời. Sự sáng tạo của Ngài là vĩ đại, tình yêu của Ngài là hi sinh đời đời, sự công chính của Ngài còn mãi. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con, ban cho con sự hiểu biết Lời Chúa và hiểu biết cách áp dụng vào đời sống. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban sức mới cho con luôn luôn để con làm việc không mệt mỏi. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.

Câu 1: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, đức tin là nguồn gốc của mọi quyết định trong đời sống con dân Chúa. Nếu điều đó ảnh hưởng xấu đến đức tin con dân Chúa thì con dân Chúa không nên làm. Nếu điều gì khiến cho đời sống đức tin của con dân Chúa càng tốt hơn thì con dân Chúa nên làm. Chẳng ai nhìn thấy được Thiên Chúa bằng mắt thường vì không thể chịu đựng nổi sự vinh quang của Ngài. Nhưng sự nhìn thấy những con người xác thịt nhỏ bé sống bởi đức tin và những hành động của Ngài trên họ thì người khác có thể tin rằng Ngài là Đấng có thật.

2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.

Câu 2: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng các trưởng lão phải thường học Lời Chúa nhiều và làm gương trong nếp sống theo đức tin của mình nên được những lời chứng tốt. Lời chứng tốt có thể là những lời tốt từ con dân Chúa. Lời chứng tốt có thể là lời xấu từ người ngoại về nếp sống tin kính Chúa của các trưởng lão. Không riêng gì các trưởng lão mà mỗi con dân Chúa đều nhận những lời chứng tốt nếu họ thật sự tin Chúa.

3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.

Câu 3: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng cả thế gian được sáng tạo trong sáu ngày bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những nhà cao tầng, máy bay, điện thoại, tàu lửa... chẳng phải là loài người làm ra, mà tất cả đều gói gọn trong sự sáng tạo của Chúa. Con người ngày nay làm ra được những trang thiết bị hiện đại cũng là trong sự ban ơn của Chúa chứ chẳng phải con người có thể tự làm ra được điều gì, cả sự sống của mình.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.

Câu 4: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng A-bên dâng sinh tế theo ý Chúa nên Ngài đẹp lòng. Ngài đẹp lòng chẳng bởi của dâng lên mà là tấm lòng của người dâng sinh tế. Ngài chẳng cần ăn thịt hay thổ sản quý nhất vụ mùa, nhưng Ngài cần sự vâng lời. Ngài là Đấng biết hết mọi sự, bởi vì vâng lời thì con dân Chúa mới có thể được những bản tính thánh khiết, yêu thương, công chính để được giống Chúa càng hơn. Nếu có nhận biết Chúa nhưng không vâng lời Chúa, muốn sống theo ý mình thì Chúa không đẹp lòng nhưng Ngài tôn trọng sự tự do của loài người ngay từ ban đầu Ngài sáng tạo nên.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.

Câu 5: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Hê-nóc có đức tin nơi Chúa, đồng đi cùng Chúa, tin kính Chúa, Ngài đẹp lòng nên Ngài biến hóa ông lên thiên đàng mà không trải qua sự chết. Ngày nay, hình bóng của Hê-nóc là Hội Thánh, sẽ được cất lên thiên đàng trước khi đại nạn xảy ra trên thế gian này.

6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Câu 6: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng tất cả mọi sự trong đời sống con dân Chúa bắt đầu bởi đức tin. Bởi vì, việc gì không làm bởi đức tin là tội. Sự tin Chúa không là hình thức bên ngoài mà phải là mực thước đánh giá mọi suy nghĩ, việc làm của con dân Chúa. Con tin rằng nếu ai hết lòng tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được, nếu ai hết lòng muốn hiểu biết Lời Chúa thì Ngài dẫn dắt.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay Ngài ban cho con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong việc chăm sóc, dạy dỗ các con của con và mọi việc trong nhà con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Mơ
27/04/2024 19:36

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày Sa-bat phước hạnh, cho con được an nghỉ khỏi mọi công việc để tâm thần con được thỏa vui trong sự thờ phượng tôn vinh Đấng Thánh của con trên trời, Đấng con chưa từng được diện kiến nhưng bởi đức tin mà con được kéo tới gần Ngài, được kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trên đời sống con, mỗi ngày con nhận biết quyền năng và ơn yêu thương của Ngài dẫy đầy bao phủ muôn loài thọ tạo trong đó có con đây. Lòng con thỏa vui và bình an khi con phó thác đời con trong tay Ngài.

Lạy Chúa!
Giờ này con đến với Lời của Ngài, con cầu xin sự dạy dỗ từ Đức Thánh Linh, Đấng đang hiện diện trong con, xin dắt con vào mọi lẽ thật trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 11:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Khi con thật lòng ăn năn tội thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho con đức tin về sự thực hữu của Thiên Chúa và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người, từ sự ban cho khởi đầu ấy, đức tin lớn dần lên trong con qua sự nhận lãnh tri thức về lẽ thật trong Lời Chúa, cho con hiểu biết ý nghĩa, mục đích cuộc đời con là để thờ phượng Đức Chúa Trời theo đúng ý muốn của Ngài và đức tin đó trở thành nền tảng vững chắc trong con.

Sự tri thức đến bởi đức tin khiến cho con có thể nhìn thấy được những điều mà lòng con đang trông cậy trong chính tâm thần của mình, dẫu cho bằng con mắt xác thịt con không thể nhìn thấy và vì thế đức tin về sự thực hữu của Thiên Chúa và Lời của Ngài trở thành chứng cớ trong con về sự thực hữu và thành tín của Ngài. Con tin chắc rằng mọi điều Ngài phán hứa đều thành toàn trong thời điểm mà Ngài đã ấn định, con tin những điều con đang trông mong là không vô ích, con tin chắc một ngày không xa nữa Đấng Christ sẽ trở lại mang con ra khỏi thế gian này, cho con nhận lãnh trọn vẹn cơ nghiệp đời đời mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho con trong Vương Quốc của Ngài.

Trong đức tin được ban cho từ Thiên Chúa mà con đây hiểu được nguồn gốc của chính mình, nguồn gốc của các thế giới bao gồm các thế giới thuộc thể là các thế giới vật chất mà con có thể nhận biết như thế giới của của các hành tinh trong không gian, thế giới của mọi sinh vật trên đất, thế giới của mọi sinh vật trong nước, các thế giới kể trên được thiết lập và được sắp xếp có trật tự, được ban cho quy luật để vận hành và phát triển bởi lời nói phát ra thành âm thanh trong Lời phán của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con những tấm gương về đức tin cho con có thể học theo để thực hành đức tin của mình ngay trong đời này trong những ngày con bước đi theo Ngài.

A-bên bởi đức tin mà dâng con đầu lòng trong bầy chiên của mình làm sinh tế theo y như lời phán truyền của Thiên Chúa là lễ vật tốt hơn của Ca-in, dạy cho con bài học về sự vâng lời.

Hê-nóc bởi đức tin đã sống nếp sống vừa lòng Đức Chúa Trời và được biến hóa không phải trải qua sự chết cho con bài học, con phải hết lòng sống theo Lời Chúa, có đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời để khi Đấng Christ trở lại con sẽ được cất lên gặp Ngài mà không phải trải qua sự chết của thân thể xác thịt.

Muốn có đời sống được Đức Chúa Trời làm chứng là công chính như A-bên, một đời sống vừa lòng Đức Chúa Trời như Hê-nóc thì con phải có đức tin nơi Ngài. Con phải tin rằng Ngài luôn hiện hữu và chính Ngài ban năng lực để con có thể sống đời mới đẹp lòng Ngài, con tin rằng, khi con hết lòng tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài là Đấng Thành Tín sẽ ban thưởng cho con y theo sự thành tín của Ngài.

Trong đời sống mình, con kinh nghiệm được rằng, từ đức tin ban đầu khi con hết lòng tìm kiếm Chúa thì đức tin thêm nên đức tin để con có thể tin cậy tuyệt đối vào mọi Lời Ngài phán trong Thánh Kinh, con có sự bình an và vui thỏa trong mọi cảnh ngộ vì đức tin đã khiến con biết tìm kiếm sức mạnh từ nơi Ngài. Ngược lại, khi nào lòng con xa rời Chúa thì đức tin con sa sút, đời sống con mệt mỏi rã rời không còn sức mạnh. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự yêu thương của Ngài mang con ra khỏi tình trạng nguy hiểm đó và ban cho con những tháng ngày khao khát tìm kiếm Ngài, để con được thỏa vui hạnh phúc trong tình yêu trọn vẹn đến từ Thiên Chúa Từ Ái.

Cầu xin Chúa ban ơn thêm sức để con mãi bền đỗ trong sự trông cậy trong đức tin con đặt nơi Ngài. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 18/04/2024

...


Nguyễn Thị Lan
28/04/2024 15:53



Nguyễn Ngọc Tú
28/04/2024 22:40

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an, được thông công vui thỏa cùng các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha vì tối nay Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 11:1-6.

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những điều đang trông mong" là sự con dân Chúa trông mong mọi lời phán của Chúa thành hiện thực về cuộc sống đời sau, về Vương Quốc Trời thể hiện trên đất, về phần thưởng dành cho những ai sống trung tín... 

"Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong" nghĩa là bởi đức tin, con dân Chúa có một nhận thức vững chắc rằng mọi lời phán của Ngài trong Thánh Kinh đến thời điểm sẽ được hiện thực. Đời sống vâng giữ Lời Chúa chính là bằng cớ của đức tin của con dân Chúa. Vì chỉ có người thật sự tin cậy Chúa và tin vào Thánh Kinh mới chọn hành động theo mọi lời viết ra trong ấy.

2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.

Câu 2: Theo sự chú giải của người chăn mà con hiểu rằng danh từ "trưởng lão" trong câu này là chỉ về các thánh đồ thời Cựu Ước và trước Cựu Ước mà gương đức tin của họ lần lượt được nói đến trong các câu tiếp theo trong đoạn 11. Gương đức tin của các trưởng lão được Thánh Kinh kể lại, vì thế nhóm chữ "được lời chứng tốt" cũng có nghĩa là họ được chính Đức Chúa Trời làm chứng tốt.

3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.

Câu 3: Con hiểu rằng, đức tin căn bản của con dân Chúa là tin vào Sáng Thế Ký đoạn 1, tin rằng cả thế giới vật chất đều được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa, từ thế giới của các hành tinh trong không gian đến thế giới của mọi sinh vật trên đất, và thế giới của mọi sinh vật trong nước dưới đất. 

Qua bài chú giải của người chăn mà con hiểu được câu “những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được" nghĩa là muôn vật trong thế giới vật chất được hình thành từ những nguyên tử mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.

Câu 4: Con hiểu rằng, "bởi đức tin" là bởi A-bên có lòng tin cậy và vâng phục mọi lời Đức Chúa Trời phán dạy, nên ông đã đem các con đầu lòng trong bầy của mình cùng mỡ của chúng để dâng lên Chúa (Sáng Thế Ký 4:4). Điều này cũng hàm ý vào lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã dạy cho loài người biết về việc dâng tế lễ lên Ngài. Sự dâng hiến mạng sống các con đầu lòng trong bầy gia súc làm hình bóng cho sự Đức Chúa Trời hi sinh Con Một của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Vì thế, việc Ca-in đem thổ sản làm của lễ dâng lên Thiên Chúa là ông đã dâng theo ý riêng. 

"Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói" nghĩa là sau khi chết linh hồn A-bên vẫn kêu nài lên Chúa về điều ác mà Ca-in đã làm ra với mình.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sáng Thế Ký 5:22 cho biết Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, nghĩa là ông đã tin cậy, vâng phục, thờ phượng, và giữ sự tương giao Đức Chúa Trời liên tục mỗi ngày trong ba trăm năm. Bởi đức tin trọn vẹn như thế nên Đức Chúa Trời đã làm chứng rằng ông đã ở vừa lòng Ngài. Đức Chúa Trời đã biến hóa ông, nghĩa là vì quá yêu ông nên Ngài đã biến hóa thân thể xác thịt của ông và đem ông vào trong thiên đàng với Ngài.

6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Câu 6: Con hiểu rằng, "đến gần Đức Chúa Trời" nghĩa là trong sâu kính linh hồn mình tìm đến kêu cầu, thờ phượng, tôn vinh Đức Chúa Trời. Đầu tiên, một người chỉ có thể kêu cầu, thờ phượng, tôn vinh Đức Chúa Trời khi người ấy tin rằng Ngài có thật. Tiếp đến người ấy cần tin và làm theo mọi lời phán dạy của Ngài. Một người chỉ tin Chúa thực hữu mà không làm theo lời phán dạy của Ngài thì sự tin ấy hoàn toàn vô nghĩa. 

"Tìm kiếm Đức Chúa Trời" là dành thời gian đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi lời phán dạy của Ngài. Vì làm như vậy là người ấy đang thiết lập một mối tương giao mật thiết với Ngài. Sự tìm kiếm này không chỉ trong một lúc, trong một khoảng thời gian, mà là liên tục như Hê-nóc đã làm liên tục mỗi ngày trong ba trăm năm, và vẫn tiếp tục như vậy cho đến mãi mãi. Thật khó hiểu người ta miệt mài tìm kiếm danh lợi của đời này mỗi ngày, là điều mà họ cũng biết rất rõ là chỉ tồn tại trong mấy mươi năm cuộc đời, nhưng lại khước từ sự vinh quang đời đời mà Thiên Chúa ban cho.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con một tuần mới được đầy tràn năng lực từ nơi Ngài để làm mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Lan
01/05/2024 10:50

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Chúa Kính Yêu của con, con cảm tạ ơn Cha cho con lúc này được yên tĩnh học Lời Ngài, tâm thần con được yên dịu trong Ngài qua Lời Ngài, khiến tâm linh con được tươi mới, linh hồn con được thoả vui, là hạnh phúc ngọt ngào mà con không thể tìm kiếm được bất cứ đâu trong thế gian này. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.

Kính thưa Cha, con hiểu đức tin đơn giản là tin Thiên Chúa: Tin Chúa có thật, tin và làm theo mọi lời phán của Chúa trong Thánh Kinh, tin sự thành tín của Chúa, mọi lời Ngài phán hứa sẽ thành hiện thực, đặc biệt là tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, của Tin Lành.

Dẫu chúng con hiện chưa nhìn thấy Ngài bằng xương bằng thịt hiện ra ngay trước mắt, không sờ chạm được thân thể Ngài, nhưng chúng con tin. Vì tin mà chúng con làm theo. Đức tin giúp chúng con trở nên đơn sơ như một đứa trẻ. Chúng con cứ tin thôi, không lý luận, sẽ thành ra rối ren, phức tạp thành ra sai trật. Nhưng chúng con tin rằng, khi chúng con cứ đơn sơ tin như con trẻ, thì Ngài lại mở tâm trí chúng con hiểu biết sâu nhiệm Lẽ Thật càng hơn, và đức tin sanh đức tin, đức tin giúp chúng con hành động, sống theo những gì chúng con tin, là mọi điều Chúa phán dạy trong Thánh Kinh và trong thần trí mỗi chúng con.

Kính thưa Chúa, con cũng hiểu rằng, đức tin là tuyệt đối. Nghĩa rằng, Chúa muốn chúng con tin tuyệt đối, vâng phục tuyệt đối. Lòng tin yêu tuyệt đối khiến chúng con không chút nghi ngờ, không tìm cách lý luận, không nản lòng, giúp chúng con trở nên hiểu biết, có khôn ngoan và có những hành động thông sáng, qua sự suy ngẫm và áp dụng Thánh Kinh.

Con cũng hiểu rằng, nhờ đức tin mà con dân Chúa trải khắp nơi và trải các thời kỳ được Chúa biến đổi, sống được theo Lời Chúa, là chứng cớ sống động của đức tin. Hai mặt không thể tách rời của đức tin, đó là tin và làm theo. Bởi tin nên con dân Chúa sống theo Lời Chúa, cũng vậy, bởi con dân Chúa sống theo Lời Chúa nên đức tin kết quả, kết quả lành là bằng chứng của đức tin.

2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.

Con hiểu:

"Danh từ các trưởng lão dùng trong câu 2 để chỉ về các thánh đồ tiền bối thời Cựu Ước và trước Cựu Ước. Đó là những người mà Sứ Đồ Phao-lô sẽ lần lượt nói đến gương đức tin của họ trong phần còn lại của Hê-bơ-rơ đoạn 11. Trong sự thể hiện đức tin của họ vào Thiên Chúa, tất cả các trưởng lão ấy đều đã được lời chứng tốt. Nhiều người đã nhận lãnh lời chứng tốt từ chính Đức Chúa Trời." (Trích bài giảng của người chăn)

3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.

Con tin rằng, vạn vật trong thế giới mà con đang sống đây, con nhìn hay không nhìn thấy bằng mắt thường, đều bởi Thiên Chúa tạo dựng, được thiết lập bởi tiếng phán của Ngài.

Kính thưa Cha, con hình dung ví dụ thế này: Mọi vật thể xung quanh con mà con có thể nhìn, sờ chạm, quan sát được, đều được hình thành từ những hạt vật chất có thật mà bình thường mắt con không nhìn thấy được, nhưng chúng có thật, khi con dùng máy soi phóng đại chúng lên hay qua các thực nghiệm thực tế thì con biết chúng có thực.

Cũng vậy, Thiên Chúa sáng tạo muôn vật, ban Tin Lành Cứu Rỗi qua Đức Chúa Jesus, mắt con không nhìn thấy Ngài sáng tạo, nhưng chính Ngài đã làm công việc đó. Khi con tin, con sống theo những điều Chúa phán dạy và bày tỏ qua Thánh Kinh và thần trí con, thì con kinh nghiệm được sự thực hữu, quyền năng và sự sống động, chân thật của Ngài. Đức tin vào Thiên Chúa là nền tảng vững chắc cho sự Chúa sống động trong thần trí, nếp sống, linh hồn con dân Chúa, giúp con dân Chúa có thể nhìn được Chúa, trong khi biết bao những người không tin Chúa lại không thể nhìn ra.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.

Câu chuyện A-bên và Ca-in con được đọc trong Sáng Thế Ký chương 4, là câu chuyện đau lòng về sự phạm tội giết người đầu tiên xảy ra trong lịch sử loài người, chỉ vì lòng kiêu ngạo không ăn năn, không vâng phục Chúa, mà ban đầu khởi điểm là không làm theo ý Chúa.

Ca-in đã dâng của lễ không đúng ý Chúa, bị Chúa không tiếp nhận của lễ. Ông lại không ăn năn, sanh lòng ganh ghét, thù hận, dẫn đến hành động giết A-bên. Trong khi A-bên làm theo ý Chúa, của lễ được Chúa vui nhậm, được Chúa kể là công chính. Ông là chứng nhân sống động về đức tin, nên dẫu ông đã chết, thì đức tin nơi ông vẫn là bài học sống động cho chúng con ngày nay.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.

Cũng vậy, Hê-nóc đã sống đẹp lòng Chúa và được Đức Chúa Trời cất ông lên, được Chúa biến hoá siêu nhiên, không trải qua sự chết.

6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Kính lạy Chúa, Lời Chúa trong câu 6 con học hôm nay, một lần nữa khẳng định chắc chắn với con rằng, nếu con không có đức tin thì con không thể nào làm vừa lòng Ngài cho được. Nếu con không tin, thì Ngài sẽ không có gì để bày tỏ, nói với con thêm hơn.

Con nguyện xin Cha cho con luôn mãi vững tin nơi Ngài.

Bài học con nhận được: Chúa chỉ cho con một Con Đường Sống Duy Nhất, đó là TIN CẬY VÂNG PHỤC CHÚA.

Con kính xin Chúa thương giúp con. Con nguyện tin cậy vâng phục Ngài ạ.

Kính thưa Cha, bản thân con người xác thịt con thì con không thể làm được, con tin chỉ Chúa mới giúp được con. Con xin Chúa cho con thật chết đi con người xác thịt cũ của con, để Chúa sống trong con, được Chúa đổi mới con mỗi ngày càng hơn, tin yêu vâng phục Ngài càng hơn.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan

...


Vũ Triệu Hùng
02/05/2024 09:19

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 11:1-6.

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.
2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.
3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.
4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.
5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.
6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng
.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong nghĩa là đức tin là tin chắc chắn vào sự thực hữu của Thiên Chúa và mọi Lời phán của Ngài trong Thánh Kinh. Đức tin là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy nghĩa là những lời nói, việc làm của con dân Chúa theo Lời Chúa dạy là bằng cớ của một người có đức tin nơi Thiên Chúa. Những điều con dân Chúa trông mong là được sự sống đời đời phước hạnh trong Vương Quốc Trời, được chiêm ngưỡng Thiên Chúa và được đồng cai trị với Đấng Christ.

Qua bài giảng của người chăn, con hiểu các trưởng lão là những thánh đồ thời Cựu Ước và trước Cựu Ước. Đó là những người mà Sứ Đồ Phao-lô sẽ lần lượt nói đến gương đức tin của họ trong phần còn lại của Hê-bơ-rơ đoạn 11. Đã được lời chứng tốt là đã được chính Đức Chúa Trời làm chứng tốt về đời sống đức tin của họ.

2. Các thế giới bao gồm thế giới thuộc thể và thế giới các hành tinh. Sáng Thế Ký chương 1 ghi lại Thiên Chúa dùng những Lời phán của Ngài để sáng tạo các tầng trời và đất. Con thấy rằng một người chấp nhận Sáng Thế Ký 1:1, thì họ sẽ dễ dàng tiếp nhận những lẽ thật tiếp theo trong Thánh Kinh. Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu những vật được nhìn thấy đã hình thành từ những nguyên tử mà chúng ta không thể thấy được

3. Sinh tế A-bên dâng lên Đức Chúa Trời là các con sinh đầu lòng cùng mỡ của chúng. Còn Ca-in dâng thổ sản. Sinh tế của A-bên dâng lên Chúa tốt hơn của Ca-in vì ông tin và làm theo Lời Chúa phán truyền. A-bên được làm chứng là công chính vì việc làm của ông là bằng cớ thể hiện đức tin nơi Đức Chúa Trời. Dù đã chết ông vẫn còn nói nghĩa là dù đã chết nhưng A-bên vẫn kêu van lên Đức Chúa Trời về sự chết của mình. 

3. Bởi đức tin, Hê-nóc được Đức Chúa Trời biến hóa để không phải trải qua sự chết. Sự biến hóa của Hê-nóc tiêu biểu cho Hội Thánh được biến hoá trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm lần thứ hai. Hê-nóc không phải trải qua sự chết mà đến với sự sống tiêu biểu cho một số con dân Chúa trong Hội Thánh còn sống trong ngày Chúa đến, sẽ không phải trải qua sự chết. Nhưng số người xứng đáng nhận lãnh vinh dự đó không có bao nhiêu người, vì nếu họ không thật sự nên thánh và trung tín sẽ bị bỏ lại. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri khi Ngài đến số người còn đức tin rất ít (Lu-ca 18:8).

Hê-nóc được làm chứng rằng ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời, vì trong suốt 300 năm Hê-nóc đã đồng đi với Đức Chúa Trời qua việc ông luôn trung tín trong sự tương giao với Thiên Chúa, hết lòng vâng phục Lời Ngài dạy và luôn biết tìm kiếm Chúa.

4. Người không có đức tin là người không tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa và không tin Lời Ngài. Một người được phép đến gần Chúa là bởi dòng huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ. Người đến gần Đức Chúa Trời là đến thưa chuyện với Ngài trong sâu kín của linh hồn.

Một người không tin, không ý thức được sự thực hữu của Thiên Chúa, thì lời cầu nguyện của họ chỉ như cái máy. Họ chưa thật sự đến tương giao với Chúa bằng hết cả tấm lòng. Những người tìm kiếm Chúa qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo, thì phần thưởng Chúa dành cho họ là ngày càng tấn tới trong sự hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết sâu nghiệm Lời Ngài, kinh nghiệm được sự sống động và thành tín trong Lời Chúa. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha cho con được ôn lại những tấm gương anh hùng đức tin, để con được nhìn lại đời sống đức tin của mình với Chúa. Xin Cha gìn giữ và ban ơn để con luôn vững vàng trong đức tin và con yêu mến Ngài hơn. Xin Cha ban ơn trên công việc con làm ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
2/5/2024

...


Kim Loan Nguyen
02/05/2024 16:08

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ về tình yêu, ân điển và mọi ơn phước Cha ban cho chúng con. Cảm tạ Cha đã cho ngày hôm nay bên con được một ngày ấm áp và đẹp trời, và con được đọc cùng ghi bài suy ngẫm của con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm đức tin, thêm tình yêu và thêm lòng trông cậy cho con. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài và ban cho con năng lực biết cách áp dụng sự dạy dỗ của Ngài vào đời sống con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con trong Hê-bơ-rơ 11: 1-6 dạy về Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1 như sau:

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.

Câu 1: Thưa Cha, trước kia để có thể định nghĩa và nói chính xác về đức tin thì con luôn cảm nhận một cách rất mơ hồ. Vì trước lúc con tin nhận Tin Lành con chỉ luôn nghe là phải có đức tin nơi Chúa, con nghe biết vậy nhưng con vẫn cảm nhận lòng không tin Chúa chỉ tin bằng ý nghĩ và môi miệng. Nhưng khi tin nhận Tin Lành và qua sự nghe các bài giảng của người chăn thì con hiểu đức tin nghĩa là tin Thiên Chúa là Đấng thực hữu, là Đấng sáng tạo ra muôn loài,... và tin rằng Thánh Kinh chính là Lời phán dạy của Ngài. Người có đức tin nơi Chúa là người sống và làm theo Lời Chúa là Thánh Kinh.

Con hiểu là một người mới tin nhận Chúa, hay là người đã trưởng thành trong thuộc linh cũng đều phải có đức tin và đều được Chúa ban cho đức tin dư dật theo sức chứa của họ. Đức tin chính là nền tảng của một người đi theo Chúa, là tài sản vốn của con dân Chúa, để phát triển vốn của mình đến đâu thì tùy thuộc tấm lòng của con dân Chúa. Nghĩa là nếu họ hết lòng đi theo Chúa thì tự nhiên sẽ làm theo mệnh lệnh của Chúa, khi đó đức tin của họ sẽ ngày càng tấn tới, vững chắc rồi được trọn vẹn. Còn người không hết lòng theo Chúa, không hết lòng làm theo Lời Chúa thì đến một ngày họ sẽ bị lui đi trong đức tin.

Đức tin là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy, nghĩa là dù con dân Chúa chưa được nhìn thấy những sự con dân Chúa đang trông mong là được sự sống đời đời, được đồng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời... nhưng bởi đức tin mà con dân Chúa vẫn luôn tin lời hứa của Thiên Chúa và hết lòng sống làm theo Lời Chúa. Chính nếp sống tin kính Chúa và hành động làm theo Lời Chúa đó là bằng chứng đức tin của con dân Chúa.

2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.

Câu 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, các trưởng lão được nói đến trong câu này là nói đến những thánh đồ của thời Cựu Ước và trước thời Cựu Ước. Và Sứ Đồ Phao-lô nêu lên gương đức tin của họ, những bậc tiền nhân được nhắc đến trong Thánh Kinh để qua đó dạy dỗ cho con dân Chúa biết rằng, bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời mà họ được xưng là người công chính trước mặt Ngài.

3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.

Câu 3: Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi đức tin mà dù con dân Chúa không tự chứng kiến tận mắt nhưng vẫn hiểu và tin rằng thế giới muôn loài vạn vật này được thiết lập bởi tiếng phán từ Thiên Chúa. Nghĩa là cả thế giới vũ trụ bao la, từ những thứ mắt thường có thể nhìn thấy, cho đến những thứ với mắt thường không thể nhìn thấy được, cả thế giới vật chất này lẫn thế giới thuộc linh. Mọi thứ đều là công trình sáng tạo vĩ đại của Ngài, được vận hành và phát triển một cách có quy luật trật tự đều bởi do quyền năng và tiếng phán ra từ Ngài.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.

Câu 4: Thưa Cha, con hiểu rằng bởi có đức tin vào Đức Chúa Trời nên A-bên đã lựa chọn dâng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn của anh mình là Ca-in. A-bên đã dâng lên con sinh đầu lòng không tì, không vết, còn Ca-in đã dâng chính thổ sản do ông trồng. Cũng chính qua sự tin cậy và vâng phục làm theo ý muốn của Thiên Chúa đó của A-bên mà ông được Đức Chúa Trời xưng là công chính. "Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói" hàm ý của câu này là dù thân thể xác thịt của A-bên đã chết nhưng Đức Chúa Trời vẫn lắng nghe linh hồn ông nài xin lên Ngài.

Qua đây, là một bài học nhắc nhở cho con phải khắc ghi vào tấm lòng con là: của lễ dâng theo ý riêng không vâng nghe theo ý Chúa thì sẽ không được Chúa chấp nhận và của lễ dâng lên không bằng sự vâng phục Chúa.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng bởi đức tin vào Đức Chúa Trời mà trong suốt 300 năm Hê-nóc đã cùng đi với Đức Chúa Trời. Nghĩa là ông đã hết lòng tin cậy, vâng giữ các điều răn của Ngài và hết lòng thờ phượng Ngài. Nên ông đã không phải trải qua sự chết mà được Đức Chúa Trời biến hóa thân thể xác thịt của ông và đưa ông vào trong Thiên Đàng với Ngài. Lời Chúa đã làm chứng cho nếp sống tin kính Chúa và phần thưởng Hê-nóc nhận được như đã chép trong Sáng Thế Ký 5: 22-24. Điều này cũng là để nhắc nhở chúng con là con dân Chúa nhớ rằng: Nếu chúng con cứ sống một nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa trong thời gian còn lại này, ngày Đấng Christ đến đón Hội Thánh ở giữa không trung thì thân thể xác thịt chúng con cũng sẽ được sự biến hóa và được Đấng Christ đưa vào Thiên Đàng với Ngài.

6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng một con dân Chúa muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thì phải có đức tin. Bởi chỉ khi họ có đức tin thì họ mới tin Ngài là có thật và Ngài đang hiện diện khắp nơi, tin vào mọi lời hứa của Ngài, tin rằng Thánh Kinh là Lời phán dạy của Ngài... và chỉ khi có đức tin họ mới cố gắng muốn tìm kiếm Ngài, tìm kiếm sự dạy bảo của Ngài để mỗi ngày cố gắng sống vừa lòng Ngài. Với những người hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, muốn khao khát sống theo Lời Ngài thì Ngài yêu họ và Ngài là Đấng Ban Thưởng cho họ.

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con có sự hiểu ở bài học này. Cảm tạ Cha cho con luôn có bài giảng của người chăn và các bài suy ngẫm của anh chị em chúng con. Nhờ qua đó con mới hiểu hết được ý nghĩa của nhiều câu chữ con không hiểu hết được và con được thêm lên sự hiểu biết lẽ thật Lời Ngài. Con xin nguyện luôn sống vâng phục theo ý muốn của Ngài đã được bày tỏ trong Thánh Kinh. Nguyện xin Cha ban cho con một đức tin vững vàng nơi Ngài và ngày càng thêm lên đức tin cùng sự hiểu biết Lời Ngài qua sự con học và làm theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...



Bùi Văn Vũ
04/05/2024 07:37

Hê-bơ-rơ 11:1-6 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi trong thân thể xác thịt này. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 11: 1-6 như sau:

1 Đức tin là nền tảng của những điều đang trông mong là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy.
2 Vì trong nó mà các trưởng lão đã được lời chứng tốt.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 11:1, giúp con hiểu rõ hơn về định nghĩa của đức tin. Con hiểu rằng, đức tin ban đầu của một người có được bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời, để họ tin rằng Thiên Chúa là có thật, tin rằng là tội nhân và tin rằng Đức Chúa Jesus đã chết trên thập tự giá để chết thay cho họ. Sau khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, họ thể hiện đức tin của mình nơi Chúa bằng hành động Báp-tem vào Hội Thánh, đức tin của họ sẽ tăng trưởng bởi những hành động trong đức tin theo Lời Chúa. Vì đức tin dẫn đến đức tin bởi sự thành tín của Chúa.

3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng, các thế giới đã được thiết lập bởi tiếng phán của Thiên Chúa. Những vật được nhìn thấy chẳng phải đã hình thành từ những vật thấy được.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, cho tới hiện nay, bằng con mắt xác thịt, chúng con không nhìn thấy Ngài, chúng con không nhìn thấy được sự thiết lập thế giới, nhưng bởi đức tin chúng con biết Thánh Kinh là Lời của Ngài, qua Thánh Kinh chúng con tin rằng, Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo muôn loài vạn vật, ngoại trừ loài người chúng con được Ngài tạo nên từ bụi đất, thì muôn vật được tạo ra bởi tiếng phán của Ngôi Lời.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-in. Bởi đó ông đã được làm chứng là công chính, qua sự Đức Chúa Trời làm chứng về lễ vật của ông. Cũng nhờ đó dù đã chết ông vẫn còn nói.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để kết quả của hành động theo đức tin trở nên tốt trước mặt Chúa, thì hành động đó phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, A-bên và Ca-in khi dâng lễ vật đều dâng những của lễ tốt nhất mà mình có, nhưng của lễ của A-bên được gọi là tốt hơn của Ca-in, chẳng phải bởi nó có giá trị hơn mà là của lễ đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì sự vâng phục tốt hơn của tế lễ. Bởi sự vâng phục đó mà A-bên được Đức Chúa Trời làm chứng là công chính. Và dù khi ông bị chết thì ông vẫn tương giao được với Chúa, bởi đức tin nơi Chúa và sự vâng phục Chúa của ông.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa, vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng, ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời.
6 Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một tấm gương về đức tin nữa chính là Hê-nóc, ông là một người không trải qua sự chết mà được biến hoá và được cất lên cùng Đức Chúa Trời. Sự ông được biến hoá bởi ông tin vào Đức Chúa Trời và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, dù chương trình của Ngài dành cho loài người là đến khi Đức Chúa Jesus tái lâm thì thân thể xác thịt mới được biến hoá, nhưng Ngài có những ngoại lệ, khi có những người có đức tin và sống đẹp lòng Ngài như ông Hê-nốc, vì Chúa luôn làm điều tốt lành nhất dành cho loài người, chỉ là loài người có sống đẹp lòng Chúa hay không mà thôi.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con cũng vậy, để chúng con sống theo Lời Chúa thì trước tiên chúng con phải tin Thiên Chúa là Đấng Chân Thần đang thực hữu, Đấng tạo ra muôn loài vạn vật trong đó có chúng con. Để được tha tội, được sạch bản chất tội thì chúng con phải tin rằng mình có tội, tin Đức Chúa Jesus đã chết chuộc tội thay cho chúng con.

Để sống đẹp lòng Ngài và vững vàng trong đường lối Ngài thì chúng con cũng cần tin vào Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, mọi ý muốn và đường lối của Ngài dành cho chúng con đã được bày tỏ qua Thánh Kinh. Chúng con tin vào mọi lời hứa của Ngài dành cho chúng con, trong đó có lời hứa về sự tái lâm của Đức Chúa Jesus đưa chúng con trở về với Ngài.

Nguyện xin Ngài gìn giữ đức tin của hết thảy anh chị em của chúng con, để trong một ngày không xa, anh chị em chúng con cũng được biến hoá thân thể xác thịt được cất lên chốn không trung và trở về với Ngài trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
4/5/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ