Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Hôm nay, ngày 24/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 11:23-31.

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.
24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.
26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.
27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.
29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.
31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Có phải nếu Môi-se không xinh đẹp thì cha mẹ của ông đã không cứu ông? Tại sao có mệnh đề "vì họ thấy đứa bé xinh đẹp" tại đây (câu 23)?
2. Môi-se được nuôi dưỡng trong cung điện Pha-ra-ôn suốt 40 năm nhưng ông lại biết Chúa và có đức tin nơi Chúa, hành động theo đức tin, như câu 24 và 25 đã khẳng định, là nhờ đâu?
3. Có phải Môi-se đã biết về Đấng Christ? Hay ông đã chịu khổ vì Đấng Christ dù ông chưa biết về Ngài (câu 26)?
4. Sự "lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua" hàm ý gì đối với con dân Chúa ngày nay (câu 27)?
5. Sự "làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu" để tránh sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời hàm ý gì đối với con dân Chúa ngày nay (câu 28)?
6. Sự "vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn" hàm ý gì đối với con dân Chúa ngày nay (câu 29)?
7. Sự "các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày" hàm ý gì đối với con dân Chúa ngày nay (câu 30)?
8. Hành động của Ra-háp hàm ý gì đối với người được nghe giảng Tin Lành ngày nay (câu 31)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Thế nào là sống nếp sống chịu khổ vì danh Chúa?
2. Bạn có chọn thà chịu khổ vì danh Chúa hơn là vui sướng trong sự vui sướng tạm của tội lỗi?
3. Bạn có tin và hiểu rằng, sự chịu khổ vì Đấng Christ là quý hơn mọi sự trong đời này, kể cả mạng sống của chính mình?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1117-31-guong-duc-tin-phan-2/

Có 11 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
25/04/2024 15:36

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 11:23-31 - Đức Tin và Gương Đức Tin -Phần 5.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.

Bởi cha mẹ của Môi-se có đức tin vào Đức Chúa Trời, nên khi Môi-se mới được sinh ra, họ đã đem Môi-se giấu đi ba tháng, vì cha mẹ ông cảm nhận được ơn Chúa ban cho đứa bé xinh đẹp trong thời điểm Pha-ra-ôn ra lệnh cho các bà mụ phải giết các bé trai mới được sinh ra trong dân I-sơ-ra-ên. Cha mẹ Môi-se đã cứu con mình bởi sự kính sợ Đức Chúa Trời, vâng phục và giữ trọn các Điều Răn của Ngài, khéo léo trong sự tránh lệnh truyền của Pha-ra-ôn, chứ không phải chỉ vì Môi-se xinh đẹp.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.

Môi-se đã được cha mẹ nuôi dạy về chương trình ủa Đức Chúa Trời qua những lời hứa cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Bởi đức tin của ông được nuôi dưỡng từ những ngày thơ ấu, đến lúc đã trưởng thành, ông đã chối bỏ địa vị làm con trai của công chúa trong thời Pha-ra-ôn trị vì, dù ông đã được nuôi dưỡng trong cung điện Pha-ra-ôn suốt bốn mươi năm, nhưng ông từ bỏ tất cả, đứng về phía dân I-sơ-ra-rên, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Cũng vì đức tin về những lời hứa của Đức Chúa Trời mà Môi-se sẵn sàng chịu sự hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là sự vui sướng tạm bợ của tội lỗi nơi cung điện Pha-ra-ôn.

26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.

Qua những lời tiên tri về Đấng Christ trong thời Cựu Ước, Môi-se đã biết về Ngài, ông xem sự chịu sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn những gì được cất giữ trong kho tàng tại xứ Ê-díp-tô. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy luôn hướng lòng về ơn cứu rỗi của Đấng Christ, bỏ qua đi hết thảy những sự thuộc về thế gian tạm bợ, hay hư nát trên linh trình theo Ngài.

27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.

Bởi đức tin, Môi-se đã vâng lệnh Đức Chúa Trời, lìa bỏ xứ Ê-díp-tô, dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi theo sự hướng dẫn của Ngài, không sợ sự thịnh nộ của Pha-ra-ôn; vì ông kiên định trong đức tin vào quyền năng vô hạn của Đấng Hằng Hữu, Đấng không thấy được. Ngày nay, trên bước đường theo Chúa, chúng con cũng luôn đối diện với sự bắt bớ, thử thách, nhưng chúng con hết lòng trông cậy vào Đấng toàn năng, Ngài sẽ ban ơn, giải cứu chúng con ra khỏi theo thánh ý Ngài.

28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.

Bởi đức tin, Môi-se đã vâng theo lời phán của Đức Chúa Trời, làm lễ vượt qua và sự rảy máu để tránh cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời về sự huy diệt những con đầu lòng chạm đến họ. Điều này mang hàm ý rằng, con dân Chúa ngày nay hãy vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự, hoàn toàn tin cậy vào mọi lời cảnh báo của Ngài, và làm theo lời phán truyền của Ngài, để tránh tai họa Ngài cho phép xảy đến bởi sự chống nghịch Ngài.

29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.

Đi ngang qua nước biển là một điều vượt ngoài sức tưởng tượng của loài người, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên vượt ngang qua Biển Đỏ như ngang qua chỗ khô cạn, và cũng tại nơi đó, dân Ê-díp-tô thử vượt ngang qua sau thị bị nước nhấn chìm hoàn toàn, không sót một ai. Qua sự kiện này, chúng con hiểu rằng chỉ bởi phép lạ của Chúa làm ra cách siêu nhiên, mới có thể khiến nước biển dồn lại thành hai bức tường, ngăn cách nước biển, mở ra con đường cho dân sự của Ngài vượt qua. Điều này mang hàm ý rằng, con dân Chúa ngày nay hãy luôn thể hiện đức tin của mình mỗi khi có nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến, thì Ngài sẽ quan phòng, làm ra những phép lạ siêu nhiên mà chúng con không thể hiểu được.

30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.

Bởi đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời mà các tường thành Giê-ri-cô đều đổ xuống, sau khi dân I-sơ-ra-ên đi vòng quanh bảy ngày. Chúng con nghĩ về những bức tường thành kiên cố như vậy, như tác động của bất cứ lực cơ học nào, mà chúng bị đổ xuống là bởi Đức Chúa Trời đã làm ra phép lạ, bởi sự dân I-sơ-ra-ên đã tuyệt đối vâng theo, đi vòng quanh trọn bảy ngày. Điều này cũng hàm ý rằng, khi chúng con có đức tin hoàn toàn vào Chúa, thì Ngài sẽ ban ơn qua phép lạ phi thường, giúp chúng con vượt qua nhờ sức toàn năng của Ngài.

31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Ra-háp là gái điếm, thuộc thành phần đáng bị khinh khi trong xã hội. Bà là dân ngoại, nhận biết Đức Chúa Trời Toàn Năng, vượt trên các thần, qua sự nghe kể về Ngài từ dân I-sơ-ra-ên. Bởi đức tin đến từ sự nghe ấy, bà đã mở lòng giúp đỡ hai người I-sơ-ra-ên, đến do thám tình hình trong thành Giê-ri-cô, để đánh chiếm lấy. Bởi đức tin, Ra-háp không bị giết với dân Giê-ri-cô, là những kẻ chẳng tin vào Thiên Chúa, vì bà đã đón tiếp những người do thám, bảo vệ họ trong sự bình an, giúp họ hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời. Cũng chính vì đức tin của Ra-háp mà cả gia đình của bà không bị giết với những kẻ chẳng tin kia. Đối với những người được nghe giảng Tin Lành ngày nay cũng vậy, nếu họ nghe và tiếp nhận Chúa thì sẽ chẳng bị đi vào sự chết đời đời. Trái lại, nếu những người nghe giảng Tin Lành mà không tin theo thì sẽ bị án phạt vào sự hư mất đời đời trong hỏa ngục đang chờ sẵn.

Kính lạy Chúa!

Qua bài học hôm nay, con lại được hiểu thêm về đức tin và gương đức tin của những anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước, đặc biệt là trong câu chuyện về nhân vật Ra-háp, người ngoại, nhưng bởi đức tin mà bà được ơn thương xót của Đức Chúa Trời, cứu bà khỏi bị giết với những kẻ không tin Ngài.

Con nguyện luôn sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng chịu khổ vì danh của Ngài hơn là trong sự vui sướng chóng qua của tội lỗi. Con cũng tin và hiểu rằng, sự chịu khổ vì Đấng Christ là quý hơn mọi sự trong đời này, kể cả mạng sống của con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học

24/4/2024

...


Nguyễn Công Hải
29/04/2024 18:01

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và quan phòng gia đình chúng con được về quê nghỉ lễ và thăm ông bà nội ngoại. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho chúng con ngày hôm qua đưa ông bà đi khám sức khoẻ và có nhiều thời gian trên xe để làm chứng về Chúa cho bố mẹ. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã làm mềm lòng ông bà, nghe con nói làm chứng mà không phản đối. Nguyện xin Cha tác động vào tấm lòng ông bà nội ngoại, dùng chúng con rao truyền Tin Lành để quay trở lại tin nhận Ngài trước khi kết thúc cuộc sống trên đất này, đó cũng là điều ao ước lớn nhất của chúng con có thể làm được cho bố mẹ mình để ông bà được ở trong ân điển và sự cứu rỗi của Ngài. Kính lạy Cha, giờ này chúng con xin nêu sự suy ngẫm Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 11:23-31, xin Ngài dạy dỗ chúng con qua Lời Hằng Sống của Ngài.

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.
24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.

Câu 23-25: Chúng con hiểu tác giả tiếp tục đề cập đến tấm gương đức tin của bố mẹ Môi-se và chính Môi-se qua câu chuyện cuộc đời Môi-se từ lúc mới sinh ra. Cha mẹ Môi-se đã thể hiện đức tin khi họ giấu con trai mình ba tháng sau khi sinh, mặc dù biết rằng lệnh vua Pha-ra-ôn là giết tất cả các bé trai Do Thái mới sinh.
Hành động này cho thấy lòng dũng cảm và đức tin của họ vào Đức Chúa Trời. Họ tin rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch cho con trai họ và Ngài sẽ bảo vệ đứa bé khỏi sự nguy hiểm. Và đức tin của họ đã được đền đáp: Môi-se được con gái Pha-ra-ôn nhận nuôi và lớn lên trong cung điện. Khi trưởng thành, Môi-se đã từ chối được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn. Thay vào đó, ông chọn đồng nhất với dân tộc mình, mặc dù họ đang bị áp bức và nô lệ hóa. Quyết định này cho thấy tấm lòng yêu nước và đức tin mạnh mẽ của Môi-se vào Đức Chúa Trời. Ông tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ của Ai Cập, và ông đã quyết định thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Cháu Trời con hơn là chọn đời sống vui sướng nếu thoả hiệp với tội lỗi của dân Ê-díp-tô. Đức tin của Môi-se đã dẫn dắt ông đến một sứ mệnh vĩ đại: đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập và đến Đất Hứa.

27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.

Câu 27-28: Chúng con hiểu các hành động vâng phục Chúa để dẫn đưa dân sự của Ngài lìa bỏ xứ nô lệ Ê-díp-tô thay vì sợ hãi sự thịnh nộ và trừng phạt của vua Pha-ra-ôn là thể hiện đức tin của Môi-se vào Thiên Chúa. Tương tự như vậy, cũng bởi đức tin mà ông đã nghe theo Lời Chúa để truyền cho dân chúng làm Lẽ Vượt Qua và sự rảy máu để Thiên Chúa nhận biết mà giáng tai hoạ trên dân sự Ê-díp-tô.

29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.

Câu 29-30: Chúng con hiểu tác giả tiếp tục kể lại những phép lạ mà Chúa đã làm khi Môi-se vâng phục Ngài và thể hiện đức tin và sự vâng phục đó qua hành động của mình. Đó là những phép lạ rẽ biển cho dân I-sơ-ra-ên băng qua Biển Đỏ, lấp nước lại khi dân Ê-dip-tô đuổi theo; Đó là phép lạ về sự sụp đổ của thành Giê-ri-cô kiên cố khi ông vâng phục theo mệnh lệnh của Chúa.

31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Câu 31: Chúng con hiểu đây là một câu Kinh Thánh ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, ca ngợi đức tin của Ra-háp, một người phụ nữ Ca-na-an vốn làm nghề kỵ nữ, là nghề điển hình cho tội lỗi. Câu Kinh Thánh này tóm tắt câu chuyện được kể chi tiết hơn trong Giô-suê 2, cho chúng ta thấy những khía cạnh quan trọng về đức tin của Ra-háp:

Tin tưởng vào Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: Khác với những người Ca-na-an khác, Ra-háp đã nghe biết về danh tiếng và quyền năng của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên. Bà tin rằng Ngài đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập một cách phi thường và sẽ chiến thắng trong cuộc chinh phục Ca-na-an. Đức tin này là nền tảng cho những hành động tiếp theo của bà.

Can đảm hành động theo đức tin: Khi các do thám Y-sơ-ra-ên đến Giê-ri-cô để tìm hiểu tình hình, Ra-háp đã mạo hiểm che giấu họ khỏi sự truy lùng của lính canh Ca-na-an. Hành động này đòi hỏi lòng can đảm và đức tin lớn bởi vì bà có thể bị trừng phạt nặng nề nếu bị phát hiện. Tuy nhiên, bà tin tưởng vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ bảo vệ bà và gia đình bà.

Nhận được ơn cứu rỗi: Nhờ đức tin và lòng can đảm của mình, Ra-háp và gia đình bà được cứu khỏi sự hủy diệt khi Y-sơ-ra-ên tấn công Giê-ri-cô. Câu chuyện của Ra-háp cho thấy rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời có thể dẫn đến ơn cứu rỗi, ngay cả đối với những người xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn hoặc có quá khứ phạm tội.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các tấm gương và câu chuyện Cựu Ước về đức tin của các thánh đồ, đặc biệt là của kỵ nữ Ra-háp, một người có quá khứ tội lỗi nhưng được liệt vào những anh hùng đức tin và nhận được ơn cứu rỗi của Chúa qua hành động thể hiện đức tin của mình. Qua đây nhắc nhở chúng con rằng bất kể hoàn cảnh hay quá khứ của chúng ta như thế nào, chúng ta đều có thể đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Nguyện xin Ngài thêm sức, dục lòng chúng con ngày càng có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài, bởi chỉ có duy Ngài là Đấng Quyền Năng và có quyền tha tội, ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vô cùng và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Phạm Trịnh Minh Anh
01/05/2024 22:01

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha luôn ban ơn và gìn giữ con, ban cho con những ngày qua được vui thỏa trong mối thông công với các anh chị em cùng Cha. Cảm tạ Cha ban cho sức khỏe, thời gian, phương tiện để con đến với Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 11:23-31.

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.

Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên con hiểu cha mẹ của Môi-se bởi đức tin vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, nên đã không sợ mệnh lệnh của vua, đem giấu Môi-se suốt ba tháng kể từ khi ông mới được sinh ra. Con nghĩ các bậc cha mẹ khác cũng sẽ rất yêu con cái của mình, liều mình bảo vệ con, nhưng sức người giới hạn, và thân phận của người là nô lệ còn nhiều giới hạn hơn. Nhưng đức tin của cha mẹ của Môi-se đủ lớn để họ quyết định hành động, không e ngại mà phó sự sống của cả gia đình mình vào bàn tay của Đức Chúa Trời. Và việc xảy ra đúng như những gì họ tin, họ đã kinh nghiệm được sự giải cứu lạ lùng của Chúa, chẳng những cả gia đình được an toàn, họ còn được con gái của Pha-ra-ôn cấp dưỡng chi phí để nuôi nấng Môi-se. Con của họ được trưởng thành trong điều kiện tốt, “đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:22), mà vẫn giữ được đức tin nơi Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.
26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Môi-se có được mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô, nhưng nhờ những năm tháng thuở ấu thơ được ở cùng người mẹ có lòng tin kính Chúa, nên khi ông trưởng thành thì ông đã lựa chọn làm dân của Đức Chúa Trời, thay vì địa vị là con trai của con gái Pha-ra-ôn. Ông nhận biết rõ điều nào có giá trị với ông hơn, và hướng trông những sự thuộc về Vương Quốc Trời. Ông biết sự vui sướng trong tội lỗi chỉ là tạm thời, cũng như sự chịu hà hiếp, sỉ nhục vì Đấng Mê-si-a cũng sẽ chóng qua, còn sự giàu có, vinh quang thật trong Đấng Christ, thì hơn mọi kho tàng trong xứ Ê-díp-tô, và sẽ còn đến đời đời.

27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi đức tin mà Môi-se từ bỏ địa vì hoàng tử xứ Ê-díp-tô, và cũng bởi đức tin mà ông đã không sợ sự thịnh nộ của Vua Ê-díp-tô, trở lại đưa toàn dân I-sơ-ra-ên rời khỏi xứ đó. Dù ông đã không nhìn thấy được Đức Chúa Trời, nhưng ông vững tin vào những mệnh lệnh của Ngài, kiên định vâng phục trong mọi sự. Ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu bởi đức tin. Ông tin vào mọi lời phán truyền của Chúa, nên ông đã tránh được tai họa, và cứu được những con đầu lòng của những người I-sơ-ra-ên, là dân tộc của mình.

29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Biển Đỏ đã được rẽ ra, nhưng nếu không có đức tin thì dân I-sơ-ra-ên sẽ không thể nào vượt qua được. Cũng như ngày nay, Lời Chúa ban cho chúng con năng lực và sự khôn sáng thật để sống cách tỉnh táo và công chính trong đời này, nhưng nếu không có đức tin thì chúng con cũng không thể vượt qua những nghịch cảnh hay sự cám dỗ, thử thách.

Nhờ đức tin trong sự vâng phục tuyệt đối, mà các tường thành vững chắc của Giê-ri-cô cũng phải đổ xuống trước mặt dân I-sơ-ra-ên. Vậy nên chúng con cũng bởi đức tin mà sẽ chiến thắng mọi thói hư, tật xấu, cùng mọi sự tham muốn. Bản tính xác thịt của con người cũ dù có như các tường thành của Giê-ri-cô thì cũng sẽ bị hủy phá, khi chúng con hoàn toàn vâng phục Lời Chúa.

31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Thưa Cha, con hiểu rằng trước mặt Đức Chúa Trời thì “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23), vậy nên trước mặt Ngài chẳng có địa vị xã hội nào là quá thấp kém, hay tội lỗi nào quá nặng mà Ngài không thể tha thứ, tiếp nhận. Một người cần thật lòng tin nhận, thì bởi đức tin người ấy sẽ không chết như những kẻ chẳng tin. Như người gái điếm Ra-háp, bởi đức tin mà bà tiếp đón các người do thám của dân I-sơ-ra-ên, bà đã bảo vệ họ thể nào, thì Chúa bảo vệ bà và gia đình bà bình an như thế qua dân I-sơ-ra-ên.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con sẽ bởi đức tin mà hành động, luôn sống trong sự vâng phục Chúa hoàn toàn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
01/05/2024


Nguyễn Thị Mơ
04/05/2024 16:57

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự vui thỏa bình an ngập tràn trong ngày Yên Nghỉ Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thức ăn thuộc linh bổ dưỡng qua bài giảng của người chăn. Con cảm tạ ơn Chúa về những Lời tôn vinh, tâm tình, làm chứng của anh chị em cùng Cha trong buổi thông công đầu tháng đã dạy dỗ, nhắc nhở con nhiều điều. Con vô cùng biết ơn Chúa, con cầu xin Lời của Ngài soi sáng tâm trí, xin Chúa Thánh Linh dắt con vào mọi lẽ thật, xin ban cho con sự vui thỏa trong khi con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 11:23-31.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng:
Bởi đức tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa mà cha mẹ của Môi-se đã không sợ mệnh lệnh của vua trong thân phận chỉ là những nô-lệ. Họ đã tin cậy phó thác mạng sống của cả gia đình mình trong tay yêu thương của Đức Chúa Trời và họ đã nhận lại sự giải cứu thật lạ lùng đáp lại đức tin của họ phó thác lên Ngài.

Cũng bởi đức tin mà Môi-se lúc đã trưởng thành đã chối bỏ địa vị được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn, ông chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi. Tại sao ông lại có thể làm được như vậy trong khi bản thân ông được nuôi dạy trong môi trường với những lề luật quy định trong cung điện của Pha-ra-ôn nhiều hơn thời gian lúc nhỏ được sống cùng cha mẹ ruột của mình, tuy vậy con tin rằng, khoảng thời gian ngắn ngủi đó cha mẹ của ông đã dạy cho ông biết về sự hiện hữu của Thiên Chúa và những lời hứa của Ngài. Đức tin nơi Thiên Chúa từ họ đã đi vào lòng ông và tới thời điểm đức tin trong Môi-se dẫn ông tới quyết định hoàn toàn sống trong sự kêu gọi của Thiên Chúa với những lời hứa về địa vị cao trọng trong cõi vĩnh hằng với Ngài khiến ông vâng lời bằng lòng chịu khổ bước đi theo Ngài, sự vui sướng ngắn ngủi trong tội lỗi khi ở trong cung vua Pha-ra-ôn không đáng để cho ông đánh đổi.

Môi-se đã kiên định trong đức tin cho dù ông không được trực tiếp nhìn thấy Đức Chúa Trời nhưng bởi vững tin vào sự phán dạy của Ngài mà ông kiên trì nhẫn nại chịu đựng mọi áp lực như ông đang trực tiếp nhìn thấy mặt Ngài.

Kính thưa Chúa!
Gương đức tin của Môi-se nhắc nhở con rằng, ngày nay khi con chọn cuộc sống chịu khổ để sống nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa, là nếp sống ngược lại với thế gian thì thế gian sẽ ghét con, nhưng con tin rằng chính năng lực từ Ngài sẽ giúp con nhẫn nại chịu đựng mọi áp lực trong nếp sống vâng phục, như con đang đối diện với chính Ngài. Những sự đánh giá hay dèm chê của những người xung quanh không còn là quan trọng, quan trọng hơn hết ấy chính là Đức Chúa Trời đánh giá thế nào về con.

Sự chịu khổ Ngài ban cho con là quý giá, ở trong sự chịu khổ ấy, huyết của Con Đức Chúa Trời bảo đảm cho con an toàn khỏi cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời trong ngày Ngài đoán phạt thế gian giống như sự làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu để tránh sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời của dân Chúa ngày trước. Lòng kiên định trong đức tin con đặt nơi Ngài sẽ ban năng lực khiến cho những cám dỗ thử thách phải sụp đổ như các tường thành của Giê-ri-cô sau khi dân Chúa đi vòng quanh bảy ngày. Con sẽ vượt qua mọi gian nan khổ cực như dân Chúa vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, tất cả bởi đức tin Ngài ban khiến con biết hạ mình tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài như đức tin của Ra-háp thủa xưa.

Cầu xin Chúa ban ơn giúp con thực hành đức tin như gương của các thánh đồ mà con học trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 24/04/2024


Trần Thị Thu Hương
05/05/2024 21:17

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Chúa chỉ dạy con, soi dẫn cho con các việc con làm để có kết quả tốt và tiết kiệm thời gian. Con cảm tạ Cha đã ban cho con các con ngoan, biết phụ giúp mẹ việc nhà. Con cảm tạ ơn Chúa. Con nguyện xin Chúa chỉ dạy con trong sự học biết Chúa để con đến gần Chúa hơn khi con tìm kiếm ý muốn của Chúa trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.

Câu 23: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng cha mẹ của Môi-se giấu Môi-se là bởi đức tin nơi Chúa. Con nghĩ họ tin rằng Chúa muốn họ làm như vậy. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua, nhưng như vậy không phải phạm tội vì lệnh của Chúa mới là tối cao trên đời sống họ. Con nghĩ họ thấy đứa trẻ xinh đẹp là phần thưởng cho việc làm bởi đức tin của họ chứ không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc họ giấu đứa trẻ. Ngày nay, con dân Chúa cũng cứ noi theo sự dẫn dắt của Chúa trong tâm thần mình. Mọi nghịch cảnh hay thử thách hãy phó thác lên cho Chúa.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.

Câu 24 và câu 25: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, là một con trai của con gái Pha-ra-ôn là một địa vị cao trong nước Ê-díp-tô nhưng Môi-se chẳng màn tới, bởi vì địa vị thuộc về Đức Chúa Trời là một địa vị cao trọng mà chẳng có địa vị nào sánh bằng. Ông lựa chọn thà là bị hà hiếp cùng với dân tộc I-sơ-ra-ên, là dân tộc của mình, còn hơn là một hoàng tử của đất nước vô tín, thờ lạy đủ thần tượng gớm ghiếc.

26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.

Câu 16: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Môi-se chọn là một người dân I-sơ-ra-ên, có đức tin nơi Chúa, dù có bị sỉ nhục, còn hơn là được sự giàu có nơi Ê-díp-tô. Ông hướng lòng về những sự trên cao, hơn là đặt lòng mình vào những sự dưới đất.

27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.
29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.
31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Câu 27 đến câu 31: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng việc Môi-se rời Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua, làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, vươt Biển Đỏ... đều bởi đức tin nơi Chúa, theo sự Chúa phán bảo ông. Dân tộc của Chúa đã đi quanh tường thành Giê-ri-cô bảy ngày cũng bởi đức tin. Người gái điếm Ra-háp tiếp đón các thám tử cũng bởi đức tin. Xưa kia, dân sự của Chúa có thầy tế lễ là người dẫn dắt để làm theo ý Chúa. Ngài phán dạy dân sự thông qua tiên tri, thầy tế lễ. Ngày nay con dân Chúa còn được phước gần gũi Chúa hơn xưa kia qua các tiên tri, bởi vì con dân Chúa ngày nay làm thầy tế lễ tự dâng thân thể mình, được dạn dĩ đến với Chúa qua sự cầu nguyện, tương giao với Chúa. Thân thể của con dân Chúa ngày nay là đền thờ của Chúa, được Đức Thánh Linh ngự và dạy bảo mọi điều ích lợi cho con dân Chúa, vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt gia đình con luôn bước đi trong đường lối của Chúa, luôn nhận biết ý Chúa để làm theo. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thị Hương


Nguyễn Thị Thu Thủy
06/05/2024 09:45

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa lại ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa về chủ đề đức tin và các gương đức tin. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con, để con học biết ý muốn Chúa và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Ngài!

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.
24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.
26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.
27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.
29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.
31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Cha mẹ của Môi-se đã bởi đức tin mình nơi Chúa rằng Chúa sẽ giữ gìn Môi-se con trai họ được sống dầu mệnh lệnh của Pha-ra-ôn là giết chết hết những trẻ con là con trai. Con hiểu chính bởi đức tin đó mà họ không sợ mệnh lệnh vua, nhưng can đảm trái lệnh giấu đứa trẻ trong ba tháng. Sau đó đem đứa trẻ đặt vào trong rương mây thả trôi, và được công chúa con của vua đem về nuôi. Con hiểu rằng, cha mẹ Môi-se đã nhận lại được con của họ là kết quả của đức tin mình nơi Chúa.

2. Môi-se được công chúa thuê chính mẹ Môi-se làm vú nuôi để chăm sóc cho Môi-se lớn lên, sau đó được đưa vào cung để làm con nuôi của công chúa. Nhưng Môi-se cũng đã bởi đức tin nơi Chúa mà chối bỏ địa vị cao trọng thuộc về xác thịt ấy. Chọn địa vị là dân của Đức Chúa Trời, dầu những người thuộc về Chúa đang ở trong ách nô lệ, đang bị hà hiếp. Con hiểu rằng, trong những năm tháng cha mẹ Môi-se nuôi dạy ông, họ đã dạy dỗ ông về Chúa, về Lời Chúa, đức tin mạnh mẽ của họ nơi Chúa cũng có trong Môi-se. Nên Môi-se cũng dạn dĩ mà chối bỏ địa vị, sự giàu có, sự vui sướng tạm thuộc về đời này.

3. Bởi đức tin nơi mệnh lệnh của Chúa, Môi-se vâng lệnh Chúa ra mắt Pha-ra-ôn xin cho dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, mà không sợ sự nổi giận của vua. Ông đã nhiều lần nhận lệnh Chúa, đến ra mắt vua, đối đáp cùng vua, kiên định cho đến cùng, để làm theo điều Chúa phán dạy. Con hiểu ông làm mọi sự trong sự kính sợ như đang nhìn thấy Chúa hiện diện trước mặt mình, ông kính sợ Chúa hơn là Pha-ra-ôn.

4. Cũng bởi đức tin nơi Lời phán của Chúa, ông đã làm Lễ Vượt Qua như Chúa dặn, rảy máu con chiên lên cửa nhà mỗi người dân I-sơ-ra-ên để Chúa không hủy diệt con đầu lòng của họ. Con hiểu rằng, Môi-se và những người làm theo là bởi họ tin rằng làm như Lời Chúa dặn thì họ được bảo tồn sự sống. Và hết thảy con đầu lòng của người Ê-díp-tô từ người đến vật đều bị Chúa đánh chết, nhưng dân I-sơ-ra-ên thì không.

5. Bởi đức tin nơi Chúa, dân I-sơ-ra-ên đã bước xuống Biển Đỏ và đi ngang qua Biển Đỏ. Thế nhưng dân Ê-díp-tô cũng làm như vậy thì bị nước biển nhấn chìm. Con hiểu rằng phép lạ của Chúa vẫn đang bày ra trước mắt mọi người, nhưng chỉ những ai có đức tin thì mới kinh nghiệm được, và nhận được kết quả của đức tin, còn người không có lòng tin cậy Chúa, nhưng chống nghịch Chúa thì bị hủy diệt. Con hiểu rằng, đó lại là một phép lạ nữa khi mà cùng một sự việc nhưng một mặt mở đường cho người tin kính Ngài, một mặt hủy diệt kẻ chống nghịch Ngài.

6. Khi dân I-sơ-ra-ên chiếm đánh xứ Ca-na-an thì chỉ bởi đức tin vững chắc nơi lời phán của Chúa về việc đi vòng quanh thành Giê-ri-cô trong sáu ngày, đến ngày thứ bảy thì Chúa khiến cho tường thành sẽ sụp đổ. Con hiểu rằng, đức tin nơi Chúa khiến họ thực hiện y theo lời Chúa phán bảo và khi họ hành động bởi đức tin thì phép lạ xảy đến.

7. Qua lời Ra-háp nói với các thám tử thì con hiểu rằng, qua những sự kiện xảy đến cho dân I-sơ-ra-ên mà Ra-háp thật nhận biết là Đấng có thật, nên có đức tin nơi Chúa. Ra-háp tin rằng Chúa phó xứ Ca-na-an cho I-sơ-ra-ên, không điều gì có thể chống nghịch lại được, nên bà tiếp đón, bảo vệ, che giấu các thám tử. Đó chính là đức tin nơi Chúa của bà được bày tỏ qua hành động bảo vệ các thám tử.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Chúa là Đấng Lạ Lùng, khi chúng con hoàn toàn đặt đức tin nơi Chúa mà hành động thì phép lạ xảy ra. Khi con giữ vững đức tin nơi Chúa thì luôn ở trong sự quan phòng, bảo vệ của Chúa cách bình an dù trải qua gian nan, thử thách.

2. Con học được rằng, chọn sống theo đức tin mình nơi Chúa là sống và hành động theo Lời Chúa phán dạy, chịu khổ vì danh Chúa, không ham mến hay giữ lại những điều thuộc về thế gian tội lỗi. Chọn sống theo đức tin nơi Chúa là sẽ trải qua thử thách, sẽ có những gian nan, hoạn nạn xảy đến, và con chỉ có thể vượt qua khi giữ vững đức tin nơi Chúa cho đến cuối cùng.

3. Con học được rằng, sống theo đức tin là không khiếp sợ trước thế lực nào, nhưng chỉ kiên định làm theo mọi lời Chúa phán dạy với một tấm lòng kính sợ Chúa. Con học được rằng, sống theo đức tin là tin mọi điều Chúa phán dạy, làm theo Lời Chúa thì được chính Chúa là Đấng bảo tồn sự sống, còn khi không làm theo thì tự đặt mình vào trong sự hủy diệt của Ngài.

Con cảm tạ Chúa về bài học về các tấm gương đức tin trong Thánh Kinh mà khi suy ngẫm học hỏi thì con nhận được thêm các bài học cho mình, được khích lệ thêm lên đức tin mình nơi Chúa. Con nguyện xin Chúa cứ giữ vững đức tin con nơi Chúa không dời lay, luôn trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
6/5/2024


Nguyễn Ngọc Tú
07/05/2024 01:33

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha mỗi ngày vẫn ban ơn cho mọi việc tay chúng con làm và ban ơn cho chúng con trong việc nuôi dạy các con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 11:23-31.

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.

Câu 23: Thưa Cha, con hiểu rằng, tại thời điểm Môi-se được sinh ra thì Pha-ra-ôn ra lệnh giết các bé trai I-sơ-ra-ên mới sinh, nhưng cha mẹ của Môi-se có đức tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa nên đã giấu kín ông trong nhà suốt ba tháng. Chúa đã đáp lại đức tin của cha mẹ Môi-se bằng sự dùng con gái của Pha-ra-ôn để giải cứu ông. 

Các bậc cha mẹ thì luôn thấy con mình xinh đẹp, nên mệnh đề "vì họ thấy đứa bé xinh đẹp" có lẽ là nói đến một sự xinh đẹp đặc biệt. Có thể lúc mới chào đời Môi-se có một khuôn mặt rạng ngời, một ánh mắt tỏ ra hiểu chuyện,.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, vì cha mẹ Môi-se là những người có lòng tin kính Chúa và có đức tin nơi các lời hứa của Chúa với các tổ phụ nên họ đã dạy dỗ các con ( Mi-ri-am, A-rôn, Môi-se) biết về Chúa từ khi còn bé. Môi-se nhận được sự dạy dỗ từ cha mẹ và bản thân ông cũng có đức tin vững chắc nơi Chúa. 

Môi-se "chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn" là lúc ông bênh vực một người I-sơ-ra-ên và giết chết người Ê-díp-tô. Câu 25 giúp con hiểu rằng, Môi-se đã không hành động bộc phát mà là ông hành động theo đức tin nơi Chúa. Có lẽ lúc đó ông nghĩ rằng, nếu có bị bắt và phải chịu cảnh tù đày lao dịch như những người cùng dân tộc của mình thì ông vũng vui lòng, vì ông tin rằng Đức Chúa Trời sắp giải cứu dân tộc mình khỏi ách nô lệ. 

Con học được là, ngày nay mình thà chịu khổ vì danh Chúa cùng với các anh chị em cùng đức tin và chờ đón Chúa sớm đến đón mình ra khỏi cuộc đời này, còn hơn là vui sướng tạm trong tội lỗi rồi đi vào sự hư mất đời đời.

26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.

Câu 26: Con hiểu rằng, danh từ "Đấng Christ" trong câu này mang ý nghĩa là "Đấng Giải Cứu của I-sơ-ra-ên”, là chỉ về Thiên Chúa. "Sự sỉ nhục của Đấng Christ" chính là sự sỉ nhục, hà hiếp mà dân Ê-díp-tô làm ra trên dân I-sơ-ra-ên. Môi-se bằng lòng bỏ đi địa vị cao trọng trong triều đình Ê-díp-tô, chấp nhận sự sỉ nhục và bị hà hiếp cùng với dân tộc của mình vì ông tin rằng làm dân của Thiên Chúa là sự giàu có lớn hơn, là vinh quang hơn.

27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.

Câu 27: Con hiểu rằng, "ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua" là nói đến lần thứ hai Môi-se lìa xứ Ê-díp-tô cùng dẫn theo toàn bộ dân I-sơ-ra-ên ra đi. "Đấng không thấy được" chính là Đức Chúa Trời phán với Môi-se qua bụi gai cháy mà không tàn. 

Bài học con học được là, ngày xưa Đức Chúa Trời bày tỏ về Ngài với Môi-se bằng Lời Phán qua bụi gai cháy mà không tàn, ngày nay Ngài bày tỏ về Ngài qua Thánh Kinh. Sau khi gặp gỡ Chúa thì Môi-se kiên định trong đức tin, sống một đời phụng sự Chúa và nhận được một địa vị cao trọng trong nhà Chúa. Ngày nay, con cũng học theo tấm gương của ông, sau khi nhận lãnh Lời Chúa thì sống trung tín trong đức tin, chịu khổ vì danh Chúa, và chờ ngày về với Chúa và nhận lãnh phần thưởng.

28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.

Câu 28: Con hiểu rằng, "ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu" là Môi-se đã vâng theo chỉ dẫn của Chúa mà làm Lễ Vượt Quá và cho rảy máu của sinh tế lên thanh ngang của cửa và hai bên cột cửa của mỗi nhà của dân I-sơ-ra-ên. Môi-se đã làm y theo mọi Lời Chúa phán dạy vì ông tin rằng nếu chỉ sai sót một chi tiết thì sẽ dẫn đến thảm họa. 

Bài học cho con là phải tin cậy Chúa và cẩn thận làm theo mọi chi tiết trong Lời Chúa phán dặn.

29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.

Câu 29: Con hiểu rằng, mặc dù Môi-se đã vâng theo Lời Chúa đưa gậy ra trên Biển Đỏ để nước dồn sang hai bên, nhưng dân I-sơ-ra-ên cũng cần có đức tin rằng khi họ đi qua thì hai bức tường nước ấy sẽ không đổ sụp xuống. 

30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.

Câu 30: Con hiểu rằng, đối diện với các tường thành kiên cố của Giê-ri-cô thì Thiên Chúa bảo quân đội I-sơ-ra-ên chỉ cần đi vòng quanh thành trong bảy ngày. Họ đã vâng lời, làm theo sự chỉ dạy của Chúa và sau đó Chúa đã khiến cho các tường thành đổ xuống để quân I-sơ-ra-ên tiến vào đánh bại dân Giê-ri-cô.

Con học được là, đối diện với mỗi nan đề, thử thách trong cuộc sống thì con chỉ cần làm y theo sự chỉ dạy của Chúa trong Lời Chúa hoặc qua sự hướng dẫn của người chăn, thì Chúa sẽ giúp con đánh thắng mọi trận chiến thuộc linh.

31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Câu 31: Con hiểu rằng, "người gái điếm Ra-háp" là tiêu biểu cho những người ngày nay có tấm lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, hay còn gọi là người tin nhận Tin Lành. Đức tin của bà Ra-háp nơi Thiên Chúa đã giữ gìn mạng sống của bà và cả nhà bà. 

Ra-háp được giải cứu vì đã hành động theo đức tin của bà bằng cách đem giấu hai người dò thám của Chúa; đồng thời làm y theo lời hai người do thám hướng dẫn là cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ và nhóm hiệp hết thảy người thân rồi ở yên trong nhà. Con học được là mình phải hành động theo đức tin mình có nơi Chúa và cẩn thận làm theo mọi Lời Chúa chỉ dẫn thì bản thân mới được Chúa giải cứu khỏi mọi cuộc tấn công của ma quỷ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này con xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Thị Thúy My
08/05/2024 15:42

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con một ngày trôi qua được bình an trong tình yêu của Ngài. Mặc dù mỗi một ngày trôi qua chúng con đều phải đối diện với nhiều nỗi khó khăn, thử thách. Nhưng con luôn vững tin nơi Ngài, vững tin nơi sự thành tín của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ quý báu, để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng và lòng yêu kính Thiên Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.
24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.

26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.
27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.
29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.
31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con qua phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 11:23-26 như sau:

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.

Câu 23: Con hiểu rằng, bởi vì cha mẹ của Môi-se có đức tin vào Thiên Chúa, nên vào thời điểm Môi-se được sinh ra, thì cha mẹ ông đã không sợ mệnh lệnh của vua mà đem giấu ông đi ba tháng. Cho con học được rằng khi đối diện với các bậc cầm quyền hay với loài người, là những người chống nghịch Thiên Chúa. Thì con chọn vâng theo Thiên Chúa, cho dù loài người có làm gì con thì con vẫn quyết tin cậy và vâng phục Ngài. Bên cạnh đó, cha mẹ Môi-se cũng tin rằng, chính Thiên Chúa là Đấng sẽ gìn giữ, ẵm bồng Môi-se bằng cách này, hay cách khác. Khi mẹ của ông đã đặt ông vào một cái rương mây, có trét chai và nhựa thông để không bị thấm nước, rồi thả vào giữa một đám sậy bên bờ sông, chị của Môi-se thì đứng đàng xa canh chừng. Sau đó, điều lạ lùng đã xảy đến, khi Ngài dùng chính con gái của Pha-ra-ôn để cứu Môi-se, và tiếp trợ cho gia đình của Môi-se qua việc thuê mẹ của Môi-se làm vú nuôi để bà vừa có tiền trang trải cho cuộc sống, vừa được gần gũi và chăm sóc con của mình. Qua đó, cho con học được rằng đức tin dẫn đến những sự huyền nhiệm, lạ lùng mà chỉ có Thiên Chúa là Đấng làm thành và ban cho và con dân Chúa là người nhận lãnh khi có đức tin nơi Ngài.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, sau khi Môi-se được con gái của Pha-ra-ôn nhận nuôi, và đến tuổi trưởng thành thì Môi-se đã hiểu biết và có lòng kính sợ Thiên Chúa. Bởi vì, khi ông còn nhỏ đã được chính mẹ ruột mình chăm sóc, dạy dỗ ông trong sự tin kính Thiên Chúa cùng với những lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa dành cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Môi-se tin vào những lời dạy dỗ của cha mẹ và cho đến tuổi trưởng thành thì ông thi hành sứ mệnh của mình là dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vì vậy mà ông đã chối bỏ tên gọi là con trai của công chúa Ê-díp-tô, đồng nghĩa ông cũng từ bỏ hết mọi sự giàu sang, chức quyền mà ông đang có. Ông chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi, ông vì dân của Đức Chúa Trời mà chấp nhận hy sinh từ bỏ mọi sự kể cả mạng sống, để làm tròn sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông.

Điều này cho con học được rằng, đã quyết một lòng đi theo Chúa thì con cũng phải từ bỏ hết những thú vui tạm bợ của tội lỗi, cùng những sự thuộc về thế gian, kể cả mạng sống để chịu khổ mỗi ngày vì danh Chúa.

26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.

Câu 26: Con hiểu rằng, bởi đức tin Môi-se đã xem sự chịu khổ, chịu bị sỉ nhục vì danh Chúa trong đời này là một sự vinh quang, phước hạnh mà ông sẽ có được trong đời sau. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng của Đức Chúa Trời dành cho ông. Cho con học được rằng, trên bước đường đi theo Chúa của mỗi người thì tất cả những việc lành dù lớn hay nhỏ, mà con dân Chúa làm ra trong danh Ngài đều sẽ được Ngài ban thưởng cách xứng đáng. Bên cạnh đó, sự chịu khổ, chịu bị sỉ nhục vì danh danh Chúa trong đời này là con dân Chúa đã đồng công trong sự chịu thương khó cùng với Đấng Christ. Chịu khổ, chịu bị sỉ nhục nhiều bao nhiêu thì con dân Chúa càng chất chứa cho mình một kho tàng kiêng cố trên thiêng đàng là nơi không bị hoen gỉ, không bị mối mọt cũng không bị kẻ trộm đào ngạch. Vậy nên, trong ngày Đấng Christ hiện ra Ngài sẽ mang theo phần thưởng dành cho mỗi người và sẽ cùng với Đấng Christ cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha giúp cho con cứ bước đi trong đức tin ngày càng được vững vàng cho tới ngày Chúa đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My


Vũ Triệu Hùng
10/05/2024 10:35

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 11:23-31.

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.
24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.
26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.
27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.
28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.
29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.
30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.
31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Xuất Ê-díp-tô-ký chương hai ghi chép việc khi Môi-se khi sinh ra, cha mẹ thấy ông xinh đẹp nên đem dấu ba tháng. Họ không sợ mệnh lệnh của vua. Con hiểu rằng, cha mẹ của Môi-se là người tin kính Đức Chúa Trời. Họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời  và tin rằng Chúa sẽ bảo vệ và chăm sóc con của mình. Vì họ có đức tin nơi Chúa nên dù con họ sinh ra xinh hay xấu thì họ cũng sẽ tìm cách để che dấu và không sợ mệnh lệnh vua. Nhưng khi thấy con mình sinh ra xinh đẹp khiến họ càng thêm sự quyết tâm hơn.

2. Môi-se được làm con nuôi của công chúa Pha-ra-ôn, vì thế, trong địa vị là hoàng tử, trong 40 năm ông học được mọi sự khôn sáng của dân Ê-díp-tô thời ấy; được hưởng sự giàu sang quyền quý bậc nhất và có thể kế thừa ngai vị. Nhưng khi Môi-se trưởng thành, bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, Môi-se đã không màng địa vị làm con trai của công chúa Pha-ra-ôn. Ông biết mình thật sự là con ai, thuộc dân tộc nào và ông biết mình có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, những năm tháng Môi-se được công chúa giao cho chính ba mẹ ruột chăm sóc, họ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Môi-se theo Lời Chúa. Vì thế, khi trưởng thành dù ở trong địa vị giàu có, quyền thế nhưng không thay đổi được những sự hiểu biết đúng về Chúa và đức tin có trong ông. Cũng chính bởi, cha mẹ của Môi-se là người tin kính Chúa và hết lòng dạy ông từ lúc bé, nên không những đã giúp Môi-se hiểu biết Lời Chúa, vững đức tin nơi Chúa trước bao nhiêu cám dỗ, mà sau này ông còn là một người lãnh đạo vĩ đại dẫn dân tộc mình ra khỏi xứ nô lệ. Vì thế, con hiểu càng hơn rằng, sự dạy dỗ con cái lúc còn bé theo Lời Chúa thật vô cùng quan trọng đối với những bậc làm cha, làm mẹ. 

3. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu đây là lần thứ hai Môi-se lìa xứ Ê-díp-tô. Lần lìa thứ nhất là sau khi biết bị bại lộ việc giết người Ê-díp-tô. Lần lìa thứ hai là vâng theo ý muốn Chúa để dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ. Câu vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được hàm ý bởi Môi-se như nhìn thấy Đấng Tôn Nghiêm vĩ đại, Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa, nên vua Ê-díp-tô không còn khiến ông sợ. 

4. Xuất Ê-díp-tô-ký chương 12 ghi chép lại việc Thiên Chúa thiết lập lễ vượt qua. Bởi đức tin, Môi-se đã vâng theo Lời Chúa phán làm lễ vượt qua khi lấy chùm kinh giới nhúng vào máu trong chậu, bôi lên thanh ngang trên và hai cây cột cửa của những nhà I-sơ-ra-ên. Khi Đấng hủy diệt thấy máu bôi trên thanh ngang và hai cây cột thì sẽ vượt qua và không hủy diệt nhà ấy. 

5. Xuất Ê-díp-tô-ký chương 14:21-28 ghi chép lại việc Chúa dẫn một trận gió mạnh thổi trên biển. Ngài làm cho biển rẽ đôi và bày ra khô. Dân I-sơ-ra-ên bởi đức tin nơi Thiên Chúa đã đi xuống biển như đi trên đất cạn và nước dựng thành vách hai bên phải trái.

Nhưng dân Ê-díp-tô thử lao xuống để vượt qua thì bị nước nhấn chìm chết mất không sót một ai. Con học được rằng, chỉ cần vững tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ luôn thấy phép lạ xảy ra trên đời sống. Vì Chúa còn rẽ biển cả thành một lối đi cho dân I-sơ-ra-ên, thì không một khó khăn, thử thách nào trên bước đường đi theo Chúa mà Ngài không mở lối cho những ai hết lòng tin cậy nơi Ngài.

6. Giô-suê chương 6 ghi chép việc Thiên Chúa truyền dạy cho Giô-suê và dân sự đi xung quanh thành Giê-ri-cô mỗi ngày một lần trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy thì đi xung quanh thành bảy lần và sau khi các thầy tế lễ thổi kèn thì dân chúng la lên. Lúc đó thành sẽ sập và kẻ thù nghịch ngay trước mặt mình. Khi dân I-sơ-ra-ên bởi đức tin nơi Thiên Chúa và vâng theo lời Chúa phán, thì Chúa khiến thành Giê-ri-cô kiên cố bị sập xuống và họ tận diệt quân thù nghịch. Qua bài giảng người chăn, con học được rằng, những sự ham muốn bất chính, những thói hư, tật xấu của con người cũ vững chắc chẳng khác gì tường thành Giê-ri-cô. Dù có cố gắng bao nhiêu bằng sức riêng, thì cũng không thể thay đổi được, vì gốc rễ vẫn còn. Nhưng chỉ khi một người hết lòng tin cậy nơi Chúa và quyết tâm sống theo sự dạy dỗ của Ngài, thì gốc rễ sẽ bị đánh bật và bị tận diệt hoàn toàn.

7. Giô-suê chương 2 ghi chép việc gái điếm Ra-háp bởi kính sợ Đức Chúa  Trời và tin những gì Ngài sẽ làm ra cho các quân thù nghịch nên đã giải cứu hai thám tử I-sơ-ra-ên do thám xứ. Vì bà nghe biết những việc làm lớn lao của Đức Chúa Trời làm ra cho dân I-sơ-ra-ên thì bà tin. Bà cũng tin Đức Chúa Trời đã ban cho dân I-sơ-ra-ên xứ này dù thành Giê-ri-cô kiên cố tới đâu cũng sẽ thất bại. Cũng chính bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời mà bà cùng gia đình mình thoát khỏi sự đoán phạt nơi Đức Chúa Trời. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha về những tấm gương đức tin của các tiền nhân được ghi lại trong Thánh Kinh. Nguyện đức tin của con mỗi ngày được thêm lên và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Xin Cha ban ơn cho con trong công việc còn lại ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
10/5/2024


Bùi Văn Vũ
10/05/2024 15:39

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 11: 23-31 như sau:

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.

Thưa Cha! Trong câu chuyện vua Ê-díp-tô ra lệnh giết các con trai mới sinh của dân I-sơ-ra-ên vì sợ dân I-sơ-ra-ên trở nên lớn mạnh. Bởi đức tin nơi Chúa, cha mẹ Môi-se tin rằng Chúa sẽ bảo vệ con trai của họ, nên họ giấu con của mình trong ba tháng mà không sợ mệnh lệnh vua.

Thưa Cha! Con học được rằng, trên bước đường theo Chúa, ma quỷ Sa-tan luôn tìm mọi cách để bách hại đức tin của con dân Chúa, bao gồm dùng chính quyền để áp bức, bách hại con dân Chúa, đưa ra những lệnh cấm đối với con dân Chúa. Trước những sự ấy, mỗi chúng con chỉ cần giữ vững đức tin nơi Ngài, bởi không một sự thử thách cám dỗ nào vượt quá sức chịu đựng của chúng con, trong sự thử thách đó Ngài sẽ mở đường cho chúng con ra khỏi.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.
26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong địa vị như một hoàng tử khi là con trai của con gái vua Pha-ra-ôn, Môi-se được sống trong vinh hoa, phú quý, quyền lực. Dẫu rằng, lúc ấy dân I-sơ-ra-ên đang trong hoàn cảnh là nô-lệ nhưng Môi-se không vì địa vị mình đang có, mà chối bỏ nguồn gốc của mình.

Con hiểu rằng, khi dân I-sơ-ra-ên làm nô-lệ trong xứ Ê-díp-tô khoảng 400 năm, có lẽ trong thời Môi-se được sinh ra và lớn lên nhiều người trong số họ đức tin nơi Chúa đã nguội lạnh, nhưng Môi-se vẫn tin vào giao ước của Đức Chúa Trời với tổ phụ ông là Áp-ra-ham rằng, dân tộc ông là dân của Chúa và Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Bởi vậy ông thà bị hà hiếp cùng dân của Chúa hơn là vui sướng tạm của tội lỗi.

Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, con dân Chúa thường bị thế gian khinh chê, ghét bỏ như họ đã từng ghét bỏ, khinh chê, sỉ nhục Đấng Christ ở hai ngàn năm trước. Là con dân Chúa chúng con cần hiểu biết địa vị của mình, chúng con là con của Đức Chúa Trời. Tuy trước thế gian chúng con không là gì, nhưng chúng con được Đấng Christ là Thiên Chúa Vĩ Đại đã xem trọng, yêu thương và chết thay cho chúng con.

27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi đã giết một người Ê-díp-tô để bênh vực một người I-sơ-ra-ên, ông đã phải rời xứ Ê-díp-tô vì bị tố cáo. Khoảng 40 năm sau, ông được Đức Chúa Trời kêu gọi trở về đưa dân của Chúa ra khỏi Ê-díp-tô, ông không sợ sự thịnh nộ của vua, vì ông tin rằng Đấng lớn hơn hết mọi sự đang ở cùng ông, dẫu ông không thấy Ngài.

28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.

Thưa Cha! Bởi đức tin nơi Chúa, tin rằng Ngài sẽ hình phạt các con đầu lòng nên Môi-se đã vâng theo lời hướng dẫn của Chúa, rảy máu ở cửa để nhờ đó con đầu lòng trong dân I-sơ-ra-ên không bị diệt.

Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, Ngài cũng cho chúng con biết một Kỳ Đại Nạn sắp xảy ra để hình phạt thế gian. Để không chịu sự hình phạt đó thì mỗi người phải thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh.

29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong câu chuyện dân I-sơ-ra-ên vượt qua biển đỏ, dẫu rằng Môi-se đưa cây gậy lên thì nước biển dồn sang hai bên bày ra chỗ cạn, nhưng để bước xuống và đi qua, dân I-sơ-ra-ên phải có đức tin thì nơi sự toàn năng và quan phòng của Chúa, bởi hai cột nước dựng hai bên có thể dễ dàng nuốt lấy họ, như quân lính Ê-díp-tô bị nước biển nuốt mất.

Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, trong những khó khăn, hoạn nạn, những sự bắt bớ xảy đến, con dân Chúa cần bước đi trong đức tin theo sự phán dạy dẫn dắt của Chúa, dẫu bằng con mắt xác thịt thấy con đường phía trước đầy gập ghềnh, sóng gió, nhưng chỉ cần chúng con tin và bước đi, thì chúng con sẽ biết được rằng, Ngài đã đi trước chúng con, sắm sẵn mọi sự cho chúng con.

30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.

Thưa Cha! Trong trận chiến đánh xứ Ca-na-an, thành Giê-ri-cô là thành đầu tiên mà dân I-sơ-ra-ên cần chiếm lấy. Đây vốn là một thành vững chắc. Bởi đức tin, dân sự đã làm theo sự phán dạy của Chúa qua Giô-suê, họ đã đi vòng quanh thành bảy ngày thì tường thành sụp đổ.

Thưa Cha! Qua câu chuyện này con học được rằng, trên bước đường theo Chúa, có những điều bằng mắt thường, chúng con dường như biết không thể làm được, nhưng bằng đức tin nơi Chúa thì không gì không thể xảy ra. Như Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ:
"Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được."(Ma-thi-ơ 17:20b).

31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Thưa Cha! Trong câu chuyện người gái điếm Ra-háp, tuy bà không phải là người I-sơ-ra-ên nhưng bà được nghe biết về Thiên Chúa. Dù thành Giê-ri-cô là một thành vững chắc, nhưng bà tin rằng thành ấy sẽ thuộc về dân của Ngài. Khi các do thám của I-sơ-ra-ên bị phát hiện trốn trong nhà của bà, bà đã giúp họ trốn thoát với điều kiện họ sẽ giữ mạng sống của bà và người thân của bà. Bởi sự đó mà bà và người thân của bà người thân của bà không bị giết. Sau này bà đã lấy người I-sơ-ra-ên và có tên trong danh sách gia phả của Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng, trong gia phả của Đức Chúa Jesus có nhiều người không phải người I-sơ-ra-ên, và nhiều người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có một đặc điểm chung là có đức tin nơi Ngài.

Con hiểu rằng, đối với loài người, trong thuộc thể dù một người có sự giàu có, cao sang, hay một người thấp hèn nghèo khó, thì mọi người trước mặt Ngài đều là tội nhân và bình đẳng như nhau, điều mà Ngài quan tâm đó chính là đức tin và tấm lòng của họ với Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức trên con để con luôn noi theo những tấm gương của anh hùng đức tin đã đi trước mà sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
10/05/2024


Kim Loan Nguyen
11/05/2024 03:04

Hê-bơ-rơ 11:23-31 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ mọi ơn phước Ngài đã và đang tuôn đổ trên đời sống con. Giờ đây, con xin ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Hê-bơ-rơ 11:23-31 như sau. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt cho vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới được sinh ra, cha mẹ của ông đem giấu đi ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp. Họ đã không sợ mệnh lệnh của vua.

Câu 23: Con hiểu rằng, bởi đức tin nơi Thiên Chúa nên vào thời đó khi Pha-ra-ôn ra lệnh giết các bé trai mới sinh của dân I-sơ-ra-ên, thì cha mẹ Môi-sê đã đem mang ông đi giấu ba tháng, sau đó lại cho ông vào một rương mây rồi thả vào giữa đám sậy, và chị gái của Môi-se đứng ở đằng xa để canh chừng. Và Môi-se đã được công chúa của Pha-ra-ôn cứu, mang về nuôi dưỡng. Con hiểu là cha mẹ của Môi-se đã tin rằng Đức Chúa Trời sẽ quan phòng, gìn giữ và giải cứu con của họ, nên họ đã không sợ hãi mà chống lại mệnh lệnh của vua Pha-ra-ôn. Cũng chính bởi đức tin đó mà Đức Chúa Trời đã làm những việc rất kỳ diệu là không chỉ Môi-se được cứu khỏi sự chết bởi mệnh lệnh của Pha-ra-ôn. Mà qua việc này Ngài còn sắm sẵn cho mẹ Môi-se có một công việc làm là làm vú nuôi cho Môi-se.

24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã trưởng thành, chối bỏ được gọi là con trai của con gái Pha-ra-ôn,
25 chọn thà bị hà hiếp cùng dân của Đức Chúa Trời hơn là có sự vui sướng tạm của tội lỗi.

26 Ông xem sự sỉ nhục của Đấng Christ là sự giàu có lớn hơn kho tàng trong xứ Ê-díp-tô. Vì ông hướng trông về sự ban thưởng.

Câu 24-26: Con hiểu rằng, bởi vì ba mẹ Môi-se là người tin kính Chúa nên họ cũng đã dạy cho các con của mình biết về Chúa, biết về lời hứa của Đức Chúa Trời với dân I-sơ-ra-ên. Và do mẹ của Môi-se được công chúa của vua Pha-ra-ôn thuê làm vú nuôi cho Môi-se, nên từ nhỏ ông cũng được mẹ chăm sóc và dạy dỗ cho biết về Chúa, vì vậy ông cũng có sự kính sợ và đức tin nơi Chúa.

Bởi vì biết mình thuộc về dân tộc I-sơ-ra-ên, nên mặc dù 40 năm ông được sống trong địa vị cao quý là con trai của con gái Pha-ra-ôn, nhưng lòng của ông luôn hướng về dân tộc mình, hướng về Thiên Chúa của tổ phụ mình. Cho nên khi ông nhìn thấy một người dân Hê-bơ-rơ bị hà hiếp thì ông đã không ngần ngại mà giết người Ê-díp-tô đó, sau đó ông đã rời khỏi nơi vinh hoa phú quý mà ông đang có. Ông đã chọn làm con dân của Đức Chúa Trời, thà bị hà hiếp cùng chịu khổ với dân tộc mình còn hơn là vui sống tạm ở trong tội lỗi.

27 Bởi đức tin, ông lìa xứ Ê-díp-tô không sợ sự thịnh nộ của vua; vì ông kiên định như nhìn thấy Đấng không thấy được.

Câu 27: Con hiểu rằng, sau khi đã trốn khỏi xứ Ê-díp-tô lần thứ nhất, Môi-sê đã lập gia đình và ở nhà cha vợ làm công việc chăn chiên trong 40 năm, sau đó ông được gặp Đức Chúa Trời qua bụi gai cháy và đã nghe Ngài phán bảo ông quay trở lại xứ Ê-díp-tô để nói với vua Pha-ra-ôn thả dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ. Con hiểu bởi sau khi được nghe tiếng phán và thấy được những quyền năng của Đức Chúa Trời, Môi-se đã tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa. ông đã chiến thắng sự sợ hãi và ông cũng không quan tâm đến cơn thịnh nộ của Pha-ra-ôn. Ông đã nhiều lần đến gặp vua để truyền tất cả mệnh lệnh của Chúa phán dạy qua ông.

28 Bởi đức tin, ông làm Lễ Vượt Qua và sự rảy máu, kẻo Đấng hủy diệt những con đầu lòng chạm đến họ.

Câu 28: Con hiểu rằng, cũng bởi tin vào Lời phán của Đức Chúa Trời mà Môi-se đã làm Lễ Vượt Qua và ông đã cẩn thận căn dặn dân I-sơ-ra-ên rảy máu con chiên lên cửa nhà mình, để tránh cho Đấng hủy diệt giết con đầu lòng của họ. Cũng chính bởi hết lòng và cẩn thận làm theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời mà mọi con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên được đều sống, còn tất cả con đầu lòng xứ Ê-díp-tô và của Pha-ra-ôn đều bị chết hết.

29 Bởi đức tin, họ vượt ngang Biển Đỏ như ngang qua chỗ cạn, nơi mà dân Ê-díp-tô thử vượt ngang thì bị nuốt mất

Câu 29: Con hiểu rằng, bởi vì tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân của Ngài, nên khi đến Biển Đỏ thấy không còn đường đi, thì Môi-se đã không hề chán nản hay nghi ngờ sợ hãi mà ông đã cầu nguyện lên Chúa và Chúa phán dạy Môi-se đưa gậy ra trên biển để tách đôi nước biển tạo ra một con đường cho dân I-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ. Con hiểu rằng không chỉ riêng Môi-se đã hết lòng có đức tin nơi Chúa, mà lúc đó chính dân I-sơ-ra-ên cũng phải có đức tin nơi Ngài thì mới có đủ dũng khí và can đảm đi qua con đường mà hai bên là tường nước biển. Bởi con nghĩ chỉ cần khi đó một người không đủ đức tin thì không dám bước vào con đường đó.

30 Bởi đức tin, các tường thành của Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi họ đi vòng quanh bảy ngày.
31 Bởi đức tin, người gái điếm Ra-háp không bị giết với những kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp đón các người do thám với sự bình an.

Câu 30 và 31: Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, trận chiến đầu tiên của dân I-sơ-ra-ên khi tiến vào đất hứa Ca-na-an là phải hạ thành Giê-ri-cô. Bởi tin nơi lời phán dạy của Chúa qua Giô-suê mà dân I-sơ-ra-ên đã cẩn thận làm theo là mỗi ngày một lần đi chung quanh thành Giê-ri-cô, đi trong vòng bảy ngày, đến ngày thứ bảy thì đi bảy lần quanh thành Và điều kỳ diệu đã xảy ra là tường thành Giê-ri-cô đã sụp đổ, và dân I-sơ-ra-ên đã tiến vào đánh bại dân Giê-ri-cô(Giô-suê 6).

Con hiểu rằng, bởi đức tin mà người gái điếm Ra-háp đã không bị giết với những kẻ chẳng tin là toàn bộ người dân thành Giê-ri-cô( ngoài trừ cha mẹ, anh em của Ra-háp). Bởi vì bà đã đem giấu hai người do thám của dân I-sơ-ra-ên và đồng thời bà cũng đã làm theo sự hướng dẫn của hai người do thám đó. Con hiểu vào thời điểm bà quyết định giấu hai người do thám đó là bà đã lựa chọn tin vào Thiên Chúa của dân I-sơ-ra-ên, là Đấng có quyền năng và vĩ đại nhất trong tất cả các thần mà bà biết. Dù bà là người dân ngoại nhưng khi bà nghe kể thì bà đã tin vào Thiên Chúa. Chính bởi đức tin và làm theo mà bà đã có một cuộc sống bình an. Con hiểu đức tin của bà tượng trưng cho đức tin của những người dân ngoại như con vậy. Từ một người không biết lẽ thật Lời Chúa, bởi thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con đã được nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Là một người đáng lẽ ra phải bị chết bởi tội lỗi mình, thì bởi đức tin mà con đã được tái sinh thành con người mới, được thoát khỏi hậu quả của tội lỗi.

Qua bài học này con học được rằng khi gặp bất cứ một nan đề hay một thử thách nào thì con không được than vãn, nghi ngờ, thiếu đức tin, hoặc vặn hỏi, cãi lẫy mà chỉ luôn vâng nghe và cẩn thận làm theo mọi mệnh lệnh của Chúa, hoặc của người chăn hay của những người mà Chúa đặt để trên con, chăn dắt thuộc linh cho con. Con cũng không cần quan tâm đến hậu quả hoặc là sợ hãi bất cứ điều gì, kể cả cường quyền mà cứ giữ vững đức tin nơi Ngài, phó thác trông cậy hoàn toàn nơi Ngài. Chỉ cần con luôn làm được những điều đó thì con sẽ đánh thắng mọi trận chiến.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này đến đây. Nguyện xin Cha cứ giữ và ban thêm cho con lòng vui thỏa được học Lời Ngài cùng khao khát được làm theo Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con được một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ