Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Hôm nay, ngày 25/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 11:32-40.

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.
33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.
35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.
36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.
39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.
40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Đức tin đã khiến cho con dân Chúa đạt được những gì (câu 32-35)?
2. Con dân Chúa phải trả giá như thế nào để giữ vững đức tin (câu 36-38)?
3. Lời hứa nào mà con dân Chúa khi còn đang sống trong xác thịt giữa thế gian này thì chưa nhận lãnh nhưng chỉ trông chờ bằng đức tin (câu 39)?
4. "Những điều tốt hơn" mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai giữ vững đức tin là những gì (câu 40)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn học được gì qua gương đức tin của các thánh đồ được liệt kê trong phân đoạn này?
2. Bạn có được anh chị em trong Hội Thánh làm chứng tốt về đức tin của bạn không?
3. Bạn có nhận thấy anh chị em trong Hội Thánh sống theo đức tin, làm gương tốt cho bạn không?
4. Bạn có nhận biết Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho bạn những điều tốt hơn những gì trong thế gian này không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1132-guong-duc-tin-phan-3/ /> https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-1133-40-guong-duc-tin-phan-4/

Có 10 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
28/04/2024 10:21

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin - Phần 6

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 11:32-40 - Đức Tin và Gương Đức Tin - Phần 6.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.

Tác giả nhấn mạnh về gương đức tin của những người đã được nhắc đến, từ A-bên cho đến Ra-háp, vì thời gian không đủ cho ông nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri. Hơn nữa, vào thời bấy giờ, những người I-sơ-ra-ên đã biết câu chuyện đức tin của những người được nhắc tên trên đây.

Ghê-đê-ôn là gương đức tin về sự vâng phục Đức Chúa Trời, phá hủy bàn thờ và hình tượng của tà thần, rồi được Ngài sai ra đi chiêu mộ quân, đánh thắng dân Ma-đi-an, bởi đức tin mà Ngài ban ơn cho ông cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sức mạnh của kẻ thù.

Ba-rác thể hiện đức tin của mình về sự vâng phục Đức Chúa Trời trong việc Ngài sai ông đứng lên, chọn ra nhiều người trong chi phái Nép-ta-li và chi phái Sa-bu-lôn, thành đội quân đánh thắng dân Ca-na-an, đem lại sự bình an cho dân I-sơ-ra-ên. Gương đức tin của Ba-rác nhắc nhớ chúng con luôn sẵn sàng làm theo ý muốn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Sam-sôn được Đức Chúa Trời ban cho sức khỏe phi thường, dùng ông đánh lại dân Phi-li-tin để bảo vệ dân I-sơ-ra-ên, và làm quan xét cho dân I-sơ-ra-ên suốt nhiều năm. Nhưng vào cuối đời ông đã bị sa vào mưu kế của người phụ nữ thuộc dân Phi-li-tin, tiết lộ bí mật về nguyên cớ sức mạnh của mình, là bởi từ khi được sinh ra cho đến thời đó, dao cạo không hề đưa qua đầu ông. Biết được điều đó, người phụ nữ kia đã lợi dụng lúc Sam-sôn ngủ say, bà đã sai người cạo tóc của ông. Từ đó, sức mạnh của ông đã mất đi, rồi ông bị dân Phi-li-tin bắt, khoét mắt, làm nô lệ trong ngục tù. Trải qua năm tháng, tóc của Sam-sôn mọc lại, sức mạnh thân thể ông cũng được phục hồi như trước. Trong lúc dân Phi-li-tin dâng tế lễ cho tà thần của mình, và vui chơi, ăn uống, họ đem Sam-sôn ra làm trò vui giữa lễ hội. Nhân dịp đó, Sam-sôn đã cầu xin Đức Chúa Trời ban lại sức mạnh cho ông, và Ngài đã ban cho ông xô đổ đền thờ tà thần, và ông đã chết chung với dân ấy. Qua câu chuyện về Sam-sôn, chúng con nhận được bài học rằng, hãy luôn nhờ cậy ơn Chúa để không bị rơi vào sự tham muốn của xác thịt. Và nếu có lỡ phạm tội thì chúng con phải kíp đến với Chúa trong sự ăn năn hối cải, cậy nhờ ơn Chúa ban để không tái phạm.

Giép-thê xuất thân từ một gia đình lộn xộn, ông bị đuổi ra khỏi nhà, ra đi, nhập hội với những kẻ du đãng trong xứ. Nhưng rồi Đức Chúa Trời đã dùng Giép-thê, đứng lên đánh lại dân A-môn, giải cứu dân I-sơ-ra-ên, nhờ ơn Ngài. Thiên Chúa yêu thương mỗi người thế gian theo cách của Ngài, dù chúng con ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì Ngài vẫn luôn mở đường dẫn lối cho chúng con bước theo thánh ý Ngài, nhưng điều đó phụ thuộc vào sự tự do lựa chọn của chúng con trên bước đường theo Ngài.

Đa-vít là một người được đầy ơn Đức Chúa Trời ban ngay từ thời niên thiếu. Bởi đức tin vào quyền năng Đức Chúa Trời mà ông đã giết chết Gô-li-át, chủ tướng của Phi-li-tin trong cuộc thách đấu giữa hai người, khi dân Phi-li-tin tấn công dân I-sơ-ra-ên. Gương kính sợ Đức Chúa Trời của Đa-vít, đức tin của ông vào quyền năng của Ngài, nhắc nhớ chúng con hãy luôn giữ lòng tôn kính Ngài, sống theo Lời Hằng Sống của Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù chúng con là người trẻ tuổi hay đã già yếu.

Sa-mu-ên là con trai, được sinh ra khi mẹ của ông đã lớn tuổi. Bởi lòng tôn kính Chúa mà bà luôn cầu xin Ngài ban cho một người con với lòng hứa nguyện rằng, nếu Đức Chúa Trời ban cho bà đứa con trai, thì bà sẽ dâng hiến trọn đời nó cho Ngài. Lời cầu nguyện của bà đã được Chúa đáp lời, bà thụ thai và sinh ra con trai, đặt tên là Sa-mu-ên. Kể từ thời thiếu nhi, ông đã được phụng sự Đức Chúa Trời trong Đền Tạm, tiếp đến, ông trở thành tiên tri, quan xét. Bài học dạy chúng con về sự nuôi dạy các con trẻ ngay từ lúc ấu thơ theo đường lối của Thiên Chúa, thì chúng sẽ được đầy ơn, trưởng thành trong đức tin, bước đi theo ánh sáng của Lời Ngài, làm ích cho chương trình của Chúa trong cuộc đời này, và nắm chắc ơn cứu rỗi trọn vẹn trong đời sau.

33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.

Bởi đức tin của những người đã được nhắc đến trong các câu Thánh Kinh trước trong chương này, họ đã thắng được các nước thù nghịch dân I-sơ-ra-ên, thể hiện sự công chính của Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ theo ý muốn Ngài, sự bịt mồm những sư tử là một điển hình trong câu chuyện Đa-ni-ên bị một số quan chức thời bấy giờ ghen ghét, tìm cớ tâu lên vua, bởi Đa-ni-ên trung tín giữ sự cầu nguyện với Thiên Chúa mỗi ngày ba lần. Đó là điều mà Đa-ni-ên vi phạm lệnh cấm của vua, trong vòng ba mươi ngày không ai được kêu cầu thần hay người nào khác, nên ông bị ném vào hầm, giam chung với sư tử, nhưng ông đã được Đức Chúa Trời ban ơn, bịt mồm sư tử trước sự tấn công của chúng; dập tắt quyền của lửa là nói về sự kiện Đa-ni-ên cùng ba người bạn của ông vì từ chối quỳ lạy hình tượng mà bị quăng vào lò lửa hừng, nhưng bởi ba người này tin vào quyền năng của Chúa, nên Ngài đã sai thiên sứ xuống giải cứu họ, dù bị thiêu trong lửa nhưng thân thể của họ không hề hấn gì, và Chúa khiến cho ba người thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù, Ngài cũng khiến cho thân thể của ba người mạnh khỏe, không bệnh tật, được trở nên mạnh mẽ, dũng mãnh trong chiến trận, khiến quân thù phải lui đi khỏi.

35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.

Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại là nhắc lại sự kiện của người đàn bà góa tại thành Sa-rép-ta và người đàn bà giàu có tại thành Su-nem trong thời Cựu Ước. Những người khác là nói về con dân chân thật của Chúa đã bị bắt bớ, tra tấn cực hình, nhưng không chịu từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời, không chịu nhận sự giải cứu từ loài người, để họ sẽ được sự sống lại tốt hơn trong ngày phán xét chung cuộc.
Noi gương đức tin của các bậc tiền bối, chúng con hãy luôn hướng về Thiên Chúa với đức tin, lòng trông cậy vững vàng, để được Ngài ban ơn quan phòng chúng con về mọi sự ngay trong cuộc đời này, và vượt trên những điều đó là sự trông cậy vào sự sống đời đời trong Thiên Đàng mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con.

36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.

Có biết bao con dân Chúa trong mọi thời đại đã trải qua và đang bị thế gian chê cười, khinh khi, bị đánh đập, và chịu sự xiềng xích trong lao tù vì cớ danh Chúa nữa.

Thân thể họ đã bị ném đá, bị cưa làm đôi. Họ đã chịu thử thách, bị giết bằng gươm giáo. Họ đã lang thang nay đây mai đó, dùng những da chiên và những da dê thay cho quần áo che thân qua ngày, bị thiếu thốn các nhu cầu thuộc thể, bị hà hiếp, ngược đãi đến cùng cực. Hình dung về sự chịu khổ cực của các thánh đồ vì cớ danh Chúa, chúng con vừa thương cảm lẫn khâm phục họ, và cảm tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự đó.

38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.

Sự con dân Chúa trải qua những nghịch cảnh tàn khốc như vậy, nhưng chúng con hiểu rằng, đó là phước hạnh đến từ Chúa. Dù thế gian với đầy dẫy những ham muốn, đáp ứng mọi dục vọng của loài người, nhưng mọi sự đó đều thuộc về thế gian chóng qua, nơi không xứng đáng cho con dân chân thật của Chúa cư ngụ. Thà rằng chúng con chịu sống cảnh lang thang nay đây mai đó trong đồng vắng, núi non hiểm trở, những hang và những hầm trong lòng đất, để giữ vững đức tin vào sự sống đời đời, hơn là sống sung sướng giữa thế gian chóng qua, rồi đi vào sự hư mất mãi mãi trong hỏa ngục.

39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.

Hết thảy gương đức tin của các thánh đồ xưa kia đã thể hiện chứng cớ tốt, ích lợi cho đức tin của chúng con ngày nay noi theo, nhưng chúng con chưa nhận được lời hứa về ơn cứu rỗi trọn vẹn, khi chúng con còn sống trong thế gian tạm bợ này.

40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho loài người mọi điều tốt lành ngay từ buổi đầu từ khi sáng thế, Ngài biệt riêng những ai tôn thờ, tin kính, trông cậy Ngài, làm con cái yêu dấu của Ngài, được Đức Chúa Trời sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng con, đó chính là Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới. Mà nếu không có chúng con thì mọi sự ấy không được trọn vẹn, bởi không có sự cai quản cơ nghiệp đời đời của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay là sự tóm lược về đức tin và gương đức tin của các bậc tiền bối, được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước.

Gương đức tin của các thánh đồ xưa kia, được liệt kê trong phân đoạn Thánh Kinh này là bài học sống động cho con, làm động lực cho con và các anh chị em trong Hội Thánh noi theo, để làm gương tốt cho nhau, gây dựng Hội Thánh của Chúa trong những ngày còn ở trong thế gian này, và tin chắc vào lời hứa của Chúa về sự Ngài đã sắm sẵn cho con những điều tốt hơn những gì trong thế gian này.

Nguyện Chúa ban cho con thời gian, sức khỏe, phương tiện để học biết Lời Ngài thêm lên mỗi ngày, sống theo gương đức tin của các thánh đồ xưa kia. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

25/04/2024

...


Nguyễn Công Hải
29/04/2024 18:27

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha tiếp tục ban cho chúng con thời gian để suy ngẫm về tấm gương đức tin được ghi chép trong thư Hê-bơ-rơ 11:32-40, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con mỗi ngày qua việc đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày.

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.
33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.

Câu 32-34: Chúng con hiểu tác giả chỉ liệt kê về những tấm gương đức tin tiêu biểu, và còn rất nhiều những tấm gương đức tin nữa mà hành động của họ đã làm chứng về sự thực hữu, quyền năng và sự thành tín của Thiên Chúa. Tác giả kể ra các tấm gương đó bao gồm Ghê-đê-ôn: Một thẩm phán I-sơ-ra-ên đã đánh bại quân Ma-đi-an đông đảo với một đội quân nhỏ bé; Ba-rác: Một nữ tướng đã lãnh đạo quân I-sơ-ra-ên chiến thắng quân Ca-na-an dưới sự hướng dẫn của nữ tiên tri Đê-bô-ra; Sam-sôn: Một người Do Thái sở hữu sức mạnh phi thường, đã chống lại quân Phi-li-tin áp bức; Giép-thê: Một người con gái của thẩm phán Y-phếp-tha đã hy sinh bản thân để giữ lời hứa của cha mình với Đức Chúa Trời; Đa-vít: Vua vĩ đại của I-sơ-ra-ên, người đã chiến thắng Gô-li-át và thống nhất vương quốc; Sa-mu-ên: Một thầy tế lễ, nhà tiên tri và thẩm phán cuối cùng của I-sơ-ra-ên, người đã xức dầu cho Sau-lơ và Đa-vít làm vua. Các tiên tri: Nhiều người nam và nữ được Đức Chúa Trời kêu gọi để truyền tải sứ điệp của Ngài cho dân I-sơ-ra-ên và các quốc gia khác. (Ví dụ: Ê-li-sa, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên…)

Qua đức tin của họ mà phép lạ của Chúa đã ở cùng với họ như đã thắng các nước, làm nên sự công chính, nhận được những lời hứa từ Đức Chúa Trời, bịt miệng sư tử, dập tắt lửa, bảo vệ khỏi lưới gươm kẻ thù, tránh bệnh tật, được sự mạnh mẽ, trở nên dũng cảm và đẩy lùi các đạo binh của kẻ thù ngoại quốc…

35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.
36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.

Câu 35-38: Chúng con hiểu rằng, tác giả muốn nói lên cái giá phải trả khi một người hành động bởi đức tin vào Thiên Chúa. Không phải lúc nào họ cũng nhận được phép lạ, sự giải cứu hay những phước hạnh đem lại trong đời này. Ngược lại, họ phải chịu nhiều đau đớn, bắt bớ, chê cười và thậm chí bị bỏ tù. Những kẻ chẳng tin sẽ tìm mọi cách để bách hại con dân Chúa, họ ném đá, cưa đôi cơ thể, họ ngược đãi con dân Chúa để từ bỏ Ngài, chối bỏ đức tin vào trong Đức Chúa Trời. Thậm chí họ không được sống một cách thoải mái mà phải trốn trong hang hố, trong rừng rậm núi non hay nơi đồng vắng để tránh sự tấn công và bách hại.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua các tấm gương và bài học về các anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước. Chúng con hiểu rằng, chúng con sẽ nhận được sự đời đời phước hạnh mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho chúng con nhưng khi đang sống trong thế giới này, chúng con sẽ gặp những khó khăn, thử thách thậm chí là cả những nguy hiểm và bất công khi chúng con giữ vững đức tin của mình. Nguyện xin Ngài luôn gìn giữ, ban thêm sức cho chúng con để chúng con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng trung tín cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
02/05/2024 09:36

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được bắt đầu ngày mới của mình với Lời của Cha. Nguyện Lời Cha gìn giữ con trọn ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 11:32-40.

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.

Thưa Cha, Thánh Kinh đã ghi lại nhiều cuộc đời của các anh hùng đức tin, dù thân phận của họ là gì, thì các việc làm bởi đức tin của họ vẫn chiếu ra ánh sáng cho đến mãi mãi.

Con ấn tượng với Ghê-đê-ôn bởi lời ông thưa cùng Chúa: “Than ôi! Hỡi Chúa, tôi sẽ lấy gì giải cứu I-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi.” (Các Quan Xét 6:15). Nhưng bởi đức tin và lòng vâng phục, ông cùng 300 người chỉ với kèn, bình không và đuốc ở trong bình, đã tấn công và thắng hơn đạo quân có quân số đông hơn gấp 450 lần.

Con ấn tượng với Ba-rác, một người được Thiên Chúa chọn làm công việc của Ngài, nhưng ông chẳng tìm kiếm sự vinh quang cho riêng mình trước dân I-sơ-ra-ên. Bởi đức tin và lòng vâng phục ông sẵn sàng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vui lòng đặt mình dưới sự lãnh đạo của nữ tiên tri Đê-bô-ra.

Con ấn tượng với Sam-sôn, bởi ông được biệt riêng từ trong lòng mẹ, được Chúa ban cho sức mạnh hơn người để giải cứu dân tộc mình, nhưng hầu như các việc ông làm đều là vì phụ nữ. Hết lần này đến lần khác Sam-sôn đặt lòng tin sai người, khiến cuối cùng mất đi sức mạnh mà Chúa ban cho. Cho đến khi ông chẳng còn lại gì, cả hai con mắt cũng bị khoét mất, thì ông vẫn giết chết chính mình trong sự tuyệt vọng, nhưng biết trở lại kêu cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Bởi đức tin mà ông đã tìm lại được ơn Chúa, có lại sức mạnh để cùng chết với dân Phi-li-tin.

Con ấn tượng với Giép-thê khi từ một người bị hất hủi, phải ở cùng với những kẻ du đãng, nhưng khi những người ghét ông bị cùng khốn thì ông sẵn lòng bỏ qua. Ông quan tâm, và có sự hiểu biết về lịch sử dân tộc của mình, khi sai sứ giả đi nói lý lẽ với dân Am-môn. Ông có đức tin nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, biết cầu xin Thiên Chúa khi ra trận. Dù lời hứa nguyện của ông trong Các Quan Xét 11:30-31, khiến ông bị thiệt hại, đau lòng dâng đứa con gái một rất ngoan của mình làm của lễ thiêu, nhưng bởi đức tin ông đã giữ đúng lời hứa của mình với Chúa.

Với Đa-vít thì cuộc đời của ông đã có thật nhiều câu chuyện mang lại nhiều bài học và sự cảm phục trong con. Con ấn tượng với đức tin và lời cầu nguyện của ông lúc còn ở tuổi thiếu niên, khiến con mỗi lần đọc lại đều bị xúc động: “Ngươi đến với ta bằng gươm, giáo, và khiên; nhưng ta đến với ngươi trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân,... Cả đất sẽ biết rằng, có một Thiên Chúa trong I-sơ-ra-ên…” (I Sa-mu-ên 17:45-47).

Con ấn tượng với Sa-mu-ên, một người trọn đời trung tín phụng sự Thiên Chúa. Ông là quan xét cuối cùng của I-sơ-ra-ên, là người xức dầu cho hai vua đầu tiên của dân I-sơ-ra-ên là Sau-lơ và Đa-vít. Như lời hứa nguyện của mẹ ông: “Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; tôi cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mượn nó trọn đời nó.” (I Sa-mu-ên 1:28a), Sa-mu-ên đã lớn lên, sống trọn vẹn trước Đức Chúa Trời cách đầy ơn, đến từng lời nói của ông cũng không lời nào bị trở nên vô ích (I Sa-mu-ên 3:19).

33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.
35a Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa sẽ bởi đức tin, trong ý muốn của Đức Chúa Trời, mà làm ra những việc vượt trên những lý lẽ, suy luận bình thường, vượt trên mọi định luật vật lý, được mạnh mẽ và chiến thắng mọi thế lực thù nghịch, vượt qua cả sự chết.

35b Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.
36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.

Thưa Cha, con hiểu những câu trên liệt kê ra những cái giá mà con dân Chúa cần phải trả để có thể giữ vững đức tin nơi Ngài. Vô số người đã bị tra tấn nhưng không chịu thỏa hiệp, thà chết chứ không chối bỏ đức tin của mình, vững tin vào sự sống lại tốt hơn khi Đấng Christ trở lại. Họ chịu sự sỉ nhục, sự khó nhọc, đau đớn trên thân thể, bị thiếu thốn, hà hiếp, ngược đãi, bắt bớ nhưng vẫn sống đắc thắng trong danh Thiên Chúa.

39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.
40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Thưa Cha, con hiểu rằng hết thảy những thánh đồ được kể tên trong Hê-bơ-rơ 11, là những người nhờ đức tin của mình mà được Đức Thánh Linh làm chứng tốt. Hết thảy họ dù đã nhận được nhiều lời hứa từ khi còn ở trên đất, và hiện tại đã ở trong thiên đàng phước hạnh, nhưng họ vẫn chưa nhận được hết tất cả những lời hứa tốt lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho.

Con cảm tạ Cha vì mọi điều tốt Cha đã sắm sẵn trước cho mỗi chúng con, là những con cái của Ngài. “Nhưng, như có chép rằng: Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài.” (I Cô-rinh-tô 2:9). Nguyện những tấm gương đức tin của các thánh đồ sẽ làm vững thêm đức tin của mỗi người chúng con trong Hội Thánh. Nguyện chúng con sẽ luôn sống trung tín, nhờ đức tin mà vượt qua những nghịch cảnh, giữ lòng vâng phục Ngài cho đến cuối cùng. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/05/2024

...


Trần Thị Thu Hương
06/05/2024 11:00

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh cảm tạ. Con nguyện xin mãi thuộc về Ngài. Con cầu xin Chúa cứ luôn dạy dỗ con, ban cho con tấm lòng giống như Ngài và hoàn thành ý định của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.
33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.
35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.
36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.
39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.
40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng có rất nhiều tấm gương về đức tin trong Thánh Kinh. Sứ Đồ Phao-lô không đủ thời gian để mà nói về họ. Họ là Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri. Trong Cựu Ước, dân tộc I-sơ-ra-ên được Chúa ban ơn, ban cho các tiên tri của Ngài, đánh thắng các dân tộc khác bởi đức tin nơi Chúa. Con tin rằng Chúa ban ơn cho họ được thắng chứ chẳng bởi sức riêng, chẳng bởi kinh nghiệm trong chiến trận. Con cũng tin rằng một người có thể giết được sư tử, cháy trong lò lửa không chết, người chết sống lại... thì đó là phép lạ của Chúa. Con tin rằng Chúa có thật và Ngài luôn chẳng thử thách điều gì quá sức loài người. Nếu những sự tra tấn, bách hại đau đớn trên thân thể con dân Chúa cách quá sức thì Ngài thêm sức cho họ, thiên sứ của Ngài bên cạnh họ hầu việc họ khi cần. Con tin rằng, bởi những phép lạ của Chúa, sự gần gũi Chúa khiến họ được thêm sức, nâng đỡ đức tin trong những gian truân. Con cũng kinh nghiệm được những khó khăn, thử thách trong Chúa thì Ngài thêm sức, làm phép lạ, giải cứu con và gia đình con.

Kính thưa Chúa, trong thời gian này con vừa đọc Thánh Kinh về việc Vua Đa-vít chạy trốn Sau-lơ, rồi lại trốn trước sự phản nghịch của chính con trai của mình là Áp-sa-lôm. Dù Đa-vít có cơ hội giết Sau-lơ nhưng ông đã không giết vua, mà chứng minh rằng ông không hề có ý hại vua. Khi chiến trận xảy ra thì ông vẫn yêu thương con của mình, muốn con trai Áp-sa-lôm của mình được sống. Con nghĩ rằng bởi tình yêu và năng lực từ nơi Chúa ban qua đức tin của ông mà Đa-vít mới có thể làm như vậy. Ngày nay cũng vậy, con dân Chúa ai nấy cũng là những người lính của Chúa, luôn sẵn sàng cho sự ra trận. Trận chiến thuộc linh có thể đến bất cứ lúc nào, có thể liên tục đến ngày Chúa trở lại. Bởi vì, ma quỷ như sư tử rống, rình mò xung quanh các anh chị em. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong các cuộc chiến, luôn nương dựa nơi Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thu Thủy
06/05/2024 22:20

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ được ngồi lại học và suy ngẫm Lời Chúa! Nguyện Lời Ngài nâng đỡ, an ủi và thêm sức cho con trên mỗi linh trình! Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.
33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.
35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.
36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.
39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.
40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Thánh Kinh đã ghi lại nhiều tấm gương về đức tin nơi Chúa như: Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri. Đức tin nơi Chúa của họ được thể hiện bằng hành động và việc làm. Kết quả của đức tin nơi Chúa của họ đó là: chiến thắng quân thù nghịch khi ra trận, làm những việc lành, nhận được sự ban phước của Chúa, được giải cứu khỏi sự dữ, được chữa lành bệnh tật, trở nên mạnh mẽ, được lại người thân đã chết qua phép lạ, được sự sống lại và sống đời đời.

2. Con hiểu rằng, để nhận được những điều đó là kết quả của đức tin mình nơi Chúa thì họ đã bị thế gian chê cười, bị đánh đập, bị cầm tù, bị ném đá, bị tra tấn, bị chém giết, chịu cảnh lang thang, thiếu thốn. Họ bằng lòng chịu những điều mà thế gian đối cùng họ như vậy, miễn sao giữ vẹn đức tin mình nơi Chúa. Họ được làm chứng tốt về đức tin của mình nơi Chúa, họ trở nên những tấm gương đức tin giúp gây dựng và khích lệ cho đức tin của con dân Chúa.

3. Con hiểu rằng, dầu rằng họ đều đã chết trong đức tin nơi Chúa và chưa nhận được lời hứa về sự sống lại, sự sống đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài đã sắm sẵn trước những điều tốt đẹp là Vương Quốc Đời Đời cho con dân Ngài được vui hưởng trong đó đến đời đời.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Khi con đặt đức tin ở nơi Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, phương diện nào thì chắc chắn đều có kết quả. Không chỉ là kết quả trong thuộc thể, mà còn là trong thuộc linh. Con được Chúa tiếp trợ, giải cứu, và cứ qua mỗi lần như vậy thì con được thêm lên đức tin nơi Ngài.

2. Con học được rằng, không thể tránh khỏi những đối xử bất công từ thế gian khi sống theo Lời Chúa. Đó là cái giá phải trả để giữ đức tin nơi Chúa. Vậy nên con không nên ngạc nhiên, ngã lòng theo cảm xúc hay hành xử của con người xác thịt mà nên sẵn sàng đón nhận và vượt qua bằng đức tin nơi Chúa.

3. Con cảm tạ Chúa vì mọi sự tốt lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì bởi đức tin nơi Chúa mà chúng con được trở nên thật có giá trị, là một phần tạo nên sự trọn vẹn của Vương Quốc Đời Đời.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con giữ vững đức tin nơi Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/05/2024


Nguyễn Thị Mơ
07/05/2024 21:48

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sức khỏe, thời gian quý báu cùng phương tiện để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con vô cùng biết ơn Chúa, con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn dạy dỗ cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 11:32-40.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Những thánh đồ khi sống đúng theo Lời Chúa đã bởi đức tin của mình mà chiến thắng được những sự bách hại mà những kẻ dữ làm ra cho mình trong sự nghịch thù, sự chiến thắng phải có ngay trong thần trí của họ khi quyết định trả giá để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ tin chắc rằng, quyền năng của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài sẽ giải cứu mình khỏi những hoạn nạn xảy đến cho dù sự hoạn nạn ấy có lớn tới đâu, và khi hết lòng trả giá vì Chúa thì họ sẽ nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ vâng lời Ngài.

Gương các thánh đồ được lưu danh trong Thánh Kinh cùng những thánh đồ được lưu danh trong lịch sử Hội Thánh cho thấy sự hoạn nạn mà họ phải đối diện thật là lớn: Bị quăng vào hang sư tử, bị ném vào lò lửa, bị tù đày, tra tấn, bị chê cười, hà hiếp, ngược đãi, sỉ nhục và bị giết cách dã man khi giữ vững đức tin của mình nơi Chúa.

Những người không phải đối diện với sự chết thì lại phải chịu cảnh sống thiếu thốn, chịu đói khát, bệnh tật rày đây mai đó để trốn tránh sự bách hại, thể hiện lòng trung tín với Chúa dẫu có phải trả giá cho đức tin của mình. Bởi vậy họ được Đức Thánh Linh làm chứng tốt và trở thành gương đức tin cho con dân Chúa trong các thế hệ tiếp nối.

Các thánh đồ ngày xưa đã bởi thật lòng tôn kính, tin cậy và vâng phục Thiên Chúa mà có đức tin mạnh mẽ để có thể vượt qua được những thử thách lớn lao như vậy, họ tin chắc rằng sẽ nhận được những lời hứa của Thiên Chúa, đức tin thêm lên đức tin và bởi vậy họ được Thiên Chúa ban ơn thêm sức để hết lòng trung kiên tận hiến cả cuộc đời mình cùng chịu thương khó với Đấng Christ.

Kính thưa Chúa!
Được sống làm người trên đất, con nghĩ ai cũng sợ đói khát, đau đớn và sợ chết, các thánh đồ cũng là những con người bằng xương bằng thịt nhưng lại có một thần trí có thể ví như thép khi đối diện với nghịch cảnh là bởi lòng tin cậy tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa đối cùng mình.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con lẽ thật trong Lời Ngài để con thấu hiểu cách sâu sắc tình yêu lớn lao trong sự hy sinh của Thiên Chúa Ngôi Lời trong xác thịt. Ngài đã phó cả mạng sống mình cho những kẻ Ngài yêu. Thiên Chúa yêu những kẻ thuộc về Ngài cho tới nỗi những điều Ngài sắm sẵn hoàn hảo đẹp đẽ trong Vương Quốc của Ngài nếu không có sự hiện hữu của đối tượng mà Ngài yêu thì chúng không còn ý nghĩa gì nữa, điều đó khiến con nhận biết rằng, mọi sự con có trong đời này không thể ví sánh với điều Ngài đã sắm sẵn cho con trong Vương Quốc Trời.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con những anh chị em cùng Cha trong Chúa có tấm lòng đang cố gắng theo gương các thánh đồ xưa, điều đó an ủi, khích lệ và làm gương cho con trên linh trình theo Ngài. Chỉ có sức mạnh của tình yêu mới giúp cho một người dám trả giá cho người mình yêu, Chúa Ngài đã vì yêu mà chết thay cho con.

Thưa Chúa kính yêu!
Trong suốt thời gian cùng anh chị em học loạt bài Gương Đức Tin, lòng con luôn nghĩ tới câu chuyện mà con đọc trong Thánh Kinh Báo, câu chuyện mở đầu với lời tựa là một câu hỏi như sau:

CON ĐÃ LÀM GÌ CHO TA?
Một thiếu nữ Ba-hi-mễ-á(dân Ba-hi-mễ-á là một dân ở miền Trung Âu, chuyên về nghề bói khoa, tà thuật và ăn mày, nên đời sống của họ thường là lưu động. Người Tây Phương rất khinh dể dân nầy.) đang sững sờ trước cảnh bài trí lạ lùng trong phòng việc của họa sĩ Stenburg tại Dusseldorf (Đức). Thiếu nữ là người rất xinh đẹp nên họa sĩ thuê đứng làm kiểu mẫu cho một bức họa mà chàng đặt tên là “Cô vũ nữ Tây-ban-nha”. Đứng trước mặt họa sĩ, nàng lần lượt ngắm xem những bức họa đã xong và mới bắt đầu. Bức họa mà nàng ngắm xem lâu hơn hết là bức “Trên bàn thờ”, đã gần xong, trình bày sự đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Nàng chỉ vào mặt Cứu Chúa ở trên bức họa, cất giọng run run hỏi họa sĩ:
- Người nầy là ai?
Họa sĩ lơ đãng trả lời:
- Đấng Christ.
- Người ta làm gì cho người?
- Họ đóng đinh Ngài. Thôi, cô hãy quay sang bên phải một chút. Như thế…được rồi.
Thiếu nữ lại hỏi?
- Những người có bộ mặt hung ác đứng quanh Người là ai?
Stenburg nóng nảy đáp:
- Im đi, nghe, tôi không có thì giờ để nói chuyện. Cô đến đây để làm kiểu mẫu chớ không phải để nói léo nhéo.
Thiếu nữ không dám nói nữa, nhưng cứ nhìn vào bức họa và suy nghĩ.
Từ đó, mỗi lần tới phòng việc là bức họa kia lại khiến cô suy nghĩ miên man. Vì tính ưa tọc mạch nên nàng định cứ đánh liều mà hỏi vài câu. Một hôm nàng bật hỏi:
- Thôi, xin nói cho tôi biết tại sao người ta lại đóng đinh Người? Người là gian ác quá không?
- Không, trái lại. Rất lương thiện. Cả ngày hôm đó nàng chỉ biểu được có một câu ấy. Nhưng nàng đã ghi nó vào lòng và giữ lấy như là một của báu, rồi lần sau lại bạo dạn hỏi:
- Nếu người thật lương thiện, tại sao người ta lại đãi người như thế? Có phải chỉ làm như vậy trong ít phút rồi sau họ thả người đi không?
- Bởi vì…
- Họa sĩ đứng dậy, đầu hơi nghiêng về một phía để sửa lại mấy nét bút vừa phác.
- Bởi vì…, thiếu nữ hổn hển nhắc lại.
Quay vào giá bảng, chàng thấy thiếu nữ nét mặt ưu sầu thì động lòng thương xót:
- Này, tôi sẽ nói cho cô một lần đủ cả điều tôi phải nói, sau cô không được hỏi nữa nghe không. Đoạn, lần lượt họa sĩ kể cho nàng nghe truyện tích đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Nó rất mới đối với thiếu nữ, nhưng rất cũ đối với họa sĩ, cũ đến nỗi nó dường như không còn chút cảm động lòng chàng nữa. Và chàng dửng dưng nói thêm: “Ngài chết thay cho tất cả tội nhân”.
Thiếu nữ nghe rồi thì nước mắt chan hòa trên mặt.
Bức họa “Cô vũ nữ Tây-ban-nha” và “Trên bàn thờ” đều xong một lượt. Pepita (tên thiếu nữ đứng làm kiểu mẫu cho họa sĩ Stenburg đến thăm phòng việc của họa sĩ lần chót. Nàng chẳng thích ngắm xem bức chân dung tuyệt diệu của mình, nhưng đứng rất lâu trước bức họa sự đóng đinh Chúa trên thập tự giá, đứng dường như một cái đinh đóng cứng xuống đất vậy.
- Lại đây, họa sĩ cất tiếng gọi thiếu nữ, nầy là tiền công của cô; có lẽ lần sau tôi sẽ cần đến cô để làm kiểu mẫu cho một bức họa khác.
Thiếu nữ thong thả đi lại.
- Cảm ơn ông, nàng trân trọng đáp. Nhưng xin nói cho tôi biết: chắc ông phải yêu mến Người nhiều lắm, bởi vì Người đã chịu đau khổ tất cả vì ông?
Mặt họa sĩ bừng đỏ vì hổ thẹn.
Thiếu nữ bước ra khỏi phòng việc, đi mất tăm, nhưng những lời tố cáo của nàng vẫn vang dội bên lòng họa sĩ, chàng tìm cách làm cho quên những lời ấy, nên đem bức họa gửi bán, bán một giá hạ hơn giá đã định, nhưng những lời “tất cả vì ông” vẫn còn cứ văng vẳng bên tai.
Rồi, mỗi khi ngồi xuống bàn làm việc, câu hỏi nầy lại vang dội trong lòng chàng “ông phải yêu mến Người nhiều lắm phải không?” chàng lại buồn rầu và không thể cầm bút vẽ được gì cả.
Một bữa kia họa sĩ đến thăm ông truyền đạo của thành mình. Khi gặp ông, chàng vừa lạ lùng vừa thèm muốn một đời sống như ông. Nào hành vi, nào lời nói, của ông, mỗi một cử chỉ đều tỏ ra là một người lấy Đấng Christ làm mọi sự: và Stenburg tìm thấy ở trong ông ta một điều gì mà chàng đang khao khát: Một đức tin sống.

Ông truyền đạo cho chàng mượn một cuốn Tân Ước(Kinh Thánh lúc ấy rất hiếm) đem về đọc. Một ánh sáng chiếu vào lòng chàng, ngọn lửa yêu thương bật cháy trong linh hồn chàng, một sự sống mới tràn ngập đời chàng: và Đấng Christ bấy giờ là mọi sự trong mọi sự của chàng.
Chàng tự nhủ: “Vì ta! Ngài đã đau khổ vì ta! Ta phải làm thế nào để rao ra cho những người khác về tình yêu thương không bờ bến sẽ biến đổi đời họ cũng như đã biến đổi chính đời ta vậy. Ngài cũng thuộc về họ nữa, nhưng họ đều là những người tăm tối như chính ta lúc trước. Ta sẽ giảng làm sao được, vì không có khẩu tài. Tình yêu Đấng Christ cháy trong lòng ta, nhưng ta không thể lấy lời giãi tỏ nó ra được”.
Đang suy nghĩ như vậy, họa sĩ lấy ngay miếng than mà phác họa một cái đầu đội mão bằng gai. Mắt chàng đẫm lệ trong khi làm việc nầy.
Thình lình một ý nghĩ vụt đến trong đầu chàng.
- Ta là họa sĩ! Ngọn bút của ta sẽ dùng để rao giảng về tình yêu thương thiên thượng. À, trong bức họa “ Trên bàn thờ” ta chỉ vẽ sự đau đớn của nét mặt chịu thương khó. Thiếu sự thật! Trên đó phải có tình yêu thương không thể tả, sự từ bi vô tận và sự hy sinh tình nguyện.
Họa sĩ liền quỳ gối xuống, xin Chúa cho mình có thể nói ra bởi những nét bút.
Thế rồi họa sĩ khởi sự.
Lửa thiên tài bùng cháy đến cực độ. Bức họa mới về sự đóng đinh Chúa trên thập tự thật là một cảm tác quý giá.
Chàng không muốn bán bức họa nầy, đem biếu vào viện bảo tàng của thành phố quê hương để treo tại phòng triển lãm hội họa của viện ấy.
Tại đây dân chúng thường lũ lượt kéo đến xem. Lúc ra về họ đều lẩm nhẩm nhắc lại câu đề ở dưới bức họa:
“Đây là điều Ta đã làm cho con,
Còn con, con đã làm gì cho Ta?”
Mắt ngấn lệ, mỗi người đều yên lặng, một sự yên lặng thấm thía bởi sự cảm động, vì được biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với mình.
Stenburg thường trà trộn vào đám đông, đứng vào một góc phòng triển lãm, nhìn vào những người đang xúm quanh bức họa của chàng.
Một ngày kia, chàng để ý thấy trong đám người vào xem có một thiếu nữ nghèo khổ đang khóc sướt mướt. Chàng tiến lại gần và hỏi rằng:
- Tại sao cô lại rầu rĩ như vậy?
Thiếu nữ quay đầu lại. Chính là Pepita.
-Thưa ông- nàng thổn thức đáp, tay chỉ vào nét mặt khả kính – nếu Ngài cũng yêu thương tôi nữa, nhưng tôi chỉ là một thiếu nữ Ba-hi-mễ-á nghèo khổ. Tình yêu thương ấy chỉ cho ông chớ đâu cho những kẻ như tôi đây.
Nói xong, nước mắt thiếu nữ cứ ràn rụa.
Pepita ơi, tình yêu thương ấy cũng cho chính cô nữa.
Rồi họa sĩ kể cho nàng truyện tích lạ lùng về tình yêu thương, sự chết chuộc tội, sự sống lại vinh hiển của Cứu Chúa…
Nghe xong, nàng liền nhận tin lời họa sĩ: “Đây là điều Ta đã làm cho con”.
Từ khi bức họa của và Stenburg đem triển lãm đến nay đã được hai năm rồi.
Một buổi chiều mùa đông kia, sau khi ăn bữa tối xong, họa sĩ Stenburg đem Kinh Thánh ra ngồi bên lò sưởi để đọc. Bên ngoài gió rít từng hồi, làm rung cả những cửa sổ nhà chàng. Bỗng có tiếng gõ cửa, chàng liền ra mở. Một người lạ mặt, quần áo đầy tuyết bước vào và nói rằng:
- Thưa ông, xin ông đi ngay với tôi, vì có việc rất khẩn cấp.
- Việc gì vậy? Họa sĩ hỏi bằng một giọng nghi ngại.
- Tôi không biết, nhưng có một người đang hấp hối muốn nói chuyện với ông.
- Được, tôi sẽ đi.
- Chàng vào lấy áo choàng, rồi, hai người cùng ra khỏi nhà, rảo bước trên những con đường nhỏ hẹp đầy tuyết. Một lúc sau họ đã xa thành phố, đến mép một khu rừng, tới nơi có mấy cái lều vải lụp xụp mới dựng nên. Người lạ mặt chỉ vào một trong những cái lều ấy và mời họa sĩ vào đó.
Họa sĩ phải cúi sát đất mới vào lọt trong lều. Ánh trăng mùa đông chiếu lờ mờ trong cái lều tăm tối. Trên đống lá khô trải ra làm giường, họa sĩ thấy một thiếu nữ mặt xanh xao và hốc hác, đang nằm yên. Nhờ ánh trăng nên chàng nhận ra thiếu nữ là cô gái đã đến làm kiểu mẫu cho chàng. Chàng bật kêu:
- A, Pepita.
Nghe tiếng quen quen gọi đến tên mình, thiếu nữ hai mắt thâm quầng mở ra một cách sáng ngời, trên cặp môi run run hé nở một nụ cười. Nàng bèn gượng chống tay xuống để ngước đầu lên nói:

- Phải, Ngài cũng đã vì tôi mà đến. Ngài đã nắm lấy tay tôi, bàn tay Ngài đã bị đổ huyết ra. Ngài đã nói với tôi: “Đây là điều ta đã làm cho con”.
Nói xong nàng tắt hơi.
Ít năm sau họa sĩ cũng về yên nghỉ trong nước đời đời.
Một ngày kia, có một chàng thanh niên quý phái rất thông minh và giàu có ghé lại thành Dusseldorf với một đoàn bộ hạ rất sang trọng. Họ định ghé nghỉ lại đây một bữa để rồi bữa sau thẳng đường qua Ba-lê.
Trong lúc các đầy tớ cho ngựa ăn thì thanh niên nầy liền nẩy ý đi thăm phòng triển lãm hội họa có danh tiếng của thành nầy.
Bức họa được chàng lưu ý đến nhất và chăm chú ngắm xem là bức họa của Stenburg. Chàng đọc đi đọc lại câu đề ở dưới bức họa. Những chữ ấy như có một hấp lực thu hút chàng đến nỗi chàng không thể rời bỏ chỗ đó mà đi. Có một mãnh lực gì đã bắt phục chàng, cảm động lòng chàng đến nỗi đôi mắt tuôn trào giọt lệ.
Thì giờ cứ trôi qua, màn đêm tối đã dủ xuống, chàng thanh niên ấy vẫn đứng khóc. Người gác bảo tàng viện đến vỗ vào tay chàng rồi lễ phép nói cho chàng hay rằng đã đến giờ đóng cửa.
Người thanh niên ấy là bá tước Zinzendorf(Người đã dâng cả đời sống và của cải cho công cuộc truyền bá Tin Lành, sáng lập Hội Truyền Giáo Morave). Trở về quán trọ, chàng cho đánh xe ra, không phải để cứ thẳng đường đi Ba-lê như ý định, bèn là quay về nhà.
Từ giờ đó, chàng đem cả đời sống, tài sản, và danh vị đặt nó ở dưới chân Đấng đã nói nhỏ nhẹ trong lòng chàng rằng:
“Đây là điều Ta đã làm cho con,
Còn con, con đã làm gì cho Ta?”
Chúa vẫn còn hỏi các bạn đọc câu ấy. Phao-lô trả lời rằng: “ Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi…
Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ…Nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng là Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20, Phi-líp 3:8)
(Trích Thánh Kinh Báo số 173).

Kính thưa Chúa!
Lời tựa của câu chuyện xoáy vào lòng con, xin Chúa cất đi khỏi lòng con những ray rứt, hối hận tiếc nuối vì có những khi con làm Chúa buồn lòng.
Cầu xin Chúa giúp con biết đáp lại tình yêu của Ngài bằng sự quyết tâm trong thần trí được dẫn dắt, con còn nhiều yếu đuối, bất toàn nhưng sâu thẳm lòng con khao khát muốn sống đời sống trọn vẹn đẹp ý Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn thêm sức để con có được một thần trí vững vàng không chỉ là khi đối diện với nghịch cảnh nhưng là mỗi ngày trong nếp sống đời thường với nếp sống mới xứng đáng, đáp lại tình Ngài đã yêu con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 25/04/2024


Nguyễn Ngọc Tú
08/05/2024 13:07

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho chúng con. Xin Cha ban ơn cho mọi việc tay chúng con làm trong ngày hôm nay. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 11:32-40.

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.

Câu 32: Thưa Cha, con hiểu rằng, những anh hùng đức tin được Phao-lô nhắc đến trong câu này chỉ là một phần tiêu biểu. Vì dân I-sơ-ra-ên rất quen thuộc với Cựu Ước nên Phao-lô chỉ đề cập ngắn gọn để nhắc cho thấy một điểm chung của các anh hùng đức tin: thể hiện đức tin bằng hành động cụ thể, là làm y theo mọi điều Chúa truyền dạy.

33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.

Câu 33 và 34: Con hiểu rằng, "thắng được các nước" là thắng được các dân thù nghịch dân I-sơ-ra-ên. "Làm sự công chính" là làm những điều theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

"Nhận được những lời hứa" là những lời hứa ban phước của Chúa về thuộc thể lẫn thuộc linh. 

"Bịt mồm những sư tử" là nói đến sự kiện Tiên Tri Đa-ni-ên bị triều thần của Vua Đa-ri-út lập kế hãm hại, ném ông vào hang sư tử. Nhưng thiên sứ của Chúa đã bịt miệng các sư tử không cho làm hại gì đến Đa-ni-ên. Sau đó, Vua Đa-ri-út thấy Đa-ni-ên vẫn bình an vô sự thì mừng rỡ, sai đem ông ra khỏi hang sư tử, rồi truyền đem những kẻ hãm hại ông ném vào hang sư tử. 

"Dập tắt quyền của lửa" là nói đến sự kiện ba người bạn của Đa-ni-ên bị Vua Nê-bu-cát-nết-sa ném vào trong lò lửa, vì họ kính sợ Thiên Chúa mà không chịu thờ lạy tượng của vua. Nhưng Chúa đã gìn giữ họ, đến nỗi khi bước ra khỏi lò lửa thì mùi của lửa cũng không có trên họ. 

"Lánh khỏi lưỡi gươm" là được Chúa cứu thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù, như Đa-vít thoát khỏi sự truy sát của Vua Sau-lơ.

"Ra khỏi bệnh tật" là được chữa khỏi mọi thứ tật bệnh, như Na-a-man, quan tổng binh của Vua Si-ri (II Các Vua 5); Vua Ê-xê-chia được chữa khỏi cơn bệnh nặng gần chết và sống thêm được 15 năm.

"Được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc" là nói đến những anh hùng đức tin trong sự tranh chiến với các dân thù nghịch như: Giô-suê, Ba-rác, Ghê-đê-ôn, Giép-thê, Sam-sôn, Đa-vít...

Ngày nay, con dân Chúa cũng bởi đức tin mà thắng được sự bách hại của loài người và ma quỷ; làm ra những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho; nhận được ơn phước của Chúa trên đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể; dập tắt được mọi mưu kế của ma quỷ; có lòng can đảm chịu khổ vì danh Chúa.

35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.

Câu 35: Con hiểu rằng, "những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại" là nói đến hai người đàn bà ở Sa-rép-ta (I Các Vua 17:17-24) và Su-nem (II Các Vua 4:32-37). Cả hai người đều được Thiên Chúa làm phép lạ làm sống lại hai đứa con đã chết. Trong đó người đàn bà Sa-rép-ta là một người ngoại, điều này cho thấy Đức Chúa Trời đoái thương và làm ơn cho tất cả ai có lòng tin kính Chúa trong suốt dòng lịch sử của loài người. 

"Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn" là những người thà chết chứ không chịu chối bỏ đức tin nơi Chúa. Lòng can đảm của họ là dựa trên đức tin chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ sự sống lại tốt hơn trong đời sau.

36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.

Từ câu 36 đến 38: Con hiểu rằng, những sự hoạn nạn, những cực hình trong ba câu này là xảy ra với con dân chân thật của Chúa trong khắp các thời đại. 

"Thế gian đã không xứng đáng đối với họ" có nghĩa là thế gian ghen ghét bách hại con dân Chúa, xua đuổi họ vào những nơi "rừng thiêng nước độc", mà cũng có nghĩa là con dân Chúa đã quá chán ngán với thực trạng băng hoại của thế gian. Con dân Chúa khi còn trong thế gian thì hết lòng sống cho Chúa nhưng lòng thì luôn mong ngóng Chúa mau đến, vương quyền của Ngài sớm thể hiện trên đất (Lu-ca 11:2).

39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.

Câu 39: Con hiểu rằng, những thánh đồ thời Cựu Ước chưa nhận được lời hứa là lời hứa về sự thân thể xác thịt được sống lại trong vinh quang bất tử, và về những quyền lợi sẽ nhận được khi bước vào Vương Quốc Trời trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm và thời kỳ Trời Mới Đất Mới.

40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Câu 40: Con hiểu rằng, mục đích của Đức Chúa Trời khi dựng nên loài người là để họ làm con trai, con gái của Ngài, vui hưởng mọi công trình sáng tạo khác của Ngài. Vì thế mà nếu không có loài người thì mọi tạo vật khác sẽ không được trọn vẹn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi xem các phim mô phỏng về vũ trụ thì con thấy thế giới hiện tại đã rất là kỳ vĩ, xinh đẹp, nên chắc chắn là trong trời mới đất mới mọi tạo vật còn tuyệt vời hơn nhiều lần. Con nghĩ là khi con dân Chúa thường xuyên để lòng suy tưởng về cuộc sống đời sau cũng là một phương cách hay để giùm mình tăng trưởng đức tin trong Chúa, giúp mình chịu được những gian khổ trong cuộc sống hiện tại. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho công việc làm kiếm sống của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Bùi Văn Vũ
11/05/2024 23:33

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, được thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 11:32-40 như sau:

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.
33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.
35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.

Thưa Cha! Trong những anh hùng đức tin trên đây, con ấn tượng với đức tin của ông Đa-vít trong trận đánh với Gô-li-át người Phi-li-tin. Vốn là một lực sĩ cao lớn, Gô-li-át đã thách thức đội quân của I-sơ-ra-ên, đưa ra những lời sỉ nhục, đe doạ Sau-lơ và đội quân của ông.
Đa-vít khi ấy mới chỉ là cậu bé với công việc hằng ngày là đi chăn cừu. Theo lời dặn của Cha, Đa-vít đã đem thức ăn cho các anh của mình, khi tới đó thì cũng là lúc Gô-li-át tiếp tục sỉ nhục, xem thường đội quân của I-sơ-ra-ên. Khi nghe mọi người nói với nhau về phần thưởng mà vua Sau-lơ sẽ ban thưởng cho ai đánh thắng, thì Đa-vít đã hỏi người gần mình rằng:

"Người ta sẽ đãi thế nào cho kẻ giết được người Phi-li-tin này, và cất sự sỉ nhục khỏi I-sơ-ra-ên? Vì người Phi-li-tin này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Thiên Chúa Hằng Sống?"

Những người ở đó đã nói cho ông biết về những phần thưởng sẽ được ban tặng khi giết được Gô-li-át. Khi anh của Đa-vít thấy ông liền nổi giận, Đa-vít đã lánh đi nơi khác và lặp lại câu hỏi lần thứ hai, Đa-vít cũng nhận được trả lời y như vậy.
Con hiểu rằng, sự ông Đa-vít hỏi lại lần hai không phải ông không nghe rõ mà là ông không tin vào tai mình vì có phần thưởng lớn được treo giải khi giết được Gô-li-át. Bởi Gô-li-át trước mặt ông chỉ là kẻ cắt bì cầm gươm giáo, còn mỗi người lính I-sơ-ra-ên là một chiến binh trong đạo binh của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Giết chết Gô-li-át là một điều dễ dàng ấy vậy mà không thấy ai chịu ra chiến trận để nhận phần thưởng.

Khi những quân lính nghe được lời của Đa-vít họ đã báo lại với Sau-lơ và ông được ra trận. Trước mặt Gô-li-át, Đa-vít không hề hoảng sợ và tuyên bố với Gô-li-át rằng: "Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta nhân danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh I-sơ-ra-ên mà ngươi đã sỉ nhục."
Và kết thúc cuộc chiến, Đa-vít đã giết chết Gô-li-át to lớn chỉ bằng một lần ném trành đá.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, mỗi chúng con là những người lính của Chúa, chúng con cũng thuộc đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Tuy rằng chúng con không chiến đấu với máu thịt mà chiến đấu với những thế lực đen tối mà đứng sau là ma quỷ Sa-tan. Dẫu vậy Ngài đã ban cho con những khí giới của Đức Chúa Trời, Chủ Tướng của chúng con là Đức Chúa Jesus luôn đồng hành cùng chúng con, Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng luôn ngự trong thân thể của chúng con, giúp chúng con nhận biết và đắc thắng mọi mưu kế của ma quỷ. Chúng con chỉ cần vững tin nơi Chúa, dùng những khí giới mà Ngài đã sắm sẵn cho con để chống lại mọi sự tấn công như tên lửa của ma quỷ thì chúng con sẽ luôn được đắc thắng.

Con hiểu rằng, còn nhiều anh hùng đức tin nữa mà con cần tìm hiểu và noi gương. Họ là những người bởi đức tin mà nhận được sự quan phòng, chăm sóc, giải cứu từ Ngài.

36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù trong Cựu Ước hay trong Tân Ước cũng sẽ có những anh hùng đức tin, họ đã vì đức tin nơi Chúa, chịu những sự khó khăn, thử thách, bách hại, tù đầy, nhiều người đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để giữ đức tin của mình nơi Chúa.

39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.
40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những anh hùng đức tin, bởi đức tin nơi Ngài được thể hiện ra bằng hành động mà họ được làm chứng tốt, nhận được nhiều lời hứa từ Ngài nhưng chưa phải là toàn bộ. Như lời hứa về sự sống lại của thân thể xác thịt và sống đời đời bên cạnh Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ý muốn của Chúa là tạo nên muôn loài vạn vật, trong thế gian này, lẫn vạn vật trong toàn vũ trụ, Ngài cũng tạo ra loài người chúng con theo hình và tượng Chúa, đặt để chúng con là con trai, con gái của Ngài và được thừa hưởng cơ nghiệp mà Ngài đã sáng tạo ra. Cảm tạ Ngài đã đặt để chúng con là quan trọng trong sự sáng tạo của Ngài, và cũng cho chúng con được giữ vai trò quan trọng trong sự trọn vẹn của sự sáng tạo đó.

Thưa Cha! Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con, ban cho con sự ghi nhớ những tấm gương của các anh hùng đức tin và noi theo, để trong những ngày cuối cùng này, con được là người lính giỏi của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
11/05/2024


Vũ Triệu Hùng
12/05/2024 07:05

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 11:32-40.

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.
33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.
35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.
36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.
39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.
40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. “Những người đó” là những anh hùng đức tin được kể ra trong Hê-bơ-rơ chương 11. 

“Thắng được các nước” là chiến thắng quân thù nghịch xâm chiếm đất nước I-sơ-ra-ên. 

“Làm sự công chính” là làm theo ý Chúa và Lời của Ngài. 

“Nhận được những lời hứa” là một người sống bởi đức tin thì sẽ nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời trong đời này lẫn đời sau. Trong đời này họ nhận được những lời hứa về thuộc linh lẫn thuộc thể. Trong đời sau họ sẽ nhận được sự sống lại và sự sống đời đời. Nhưng những anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ chương 11 chưa nhận được những lời hứa về đời sau.

2. Những người bởi đức tin mà kinh nghiệm được những phép lạ lớn lao của Đức Chúa Trời:

“Bịt mồm sư tử” là trong Đa-ni-ên chương 6 ghi chép việc tiên tri Đa-ni-ên bị ném vào hang sư tử nhưng được thiên sứ bảo vệ và bịt mồm sư tử, nên ông không hề hấn gì. Nhưng sau đó, những kẻ thù nghịch bị quăng xuống hang thì chưa đến đáy hang đã bị sư tử vồ lấy và xé xương hết thảy.

“Dập tắt quyền của lửa” là trường hợp ba người bạn của Đa-ni-ên bị ném vào lò lửa do không chịu quỳ lạy trước hình tượng vua làm được chép trong Đa-ni-ên chương 3. Nhưng Đức Chúa Trời đã gìn giữ để lửa không có quyền làm hại họ.

“Lánh khỏi lưỡi gươm” là trường hợp Vua Đa-vít nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của Vua Sau-lơ.

“Ra khỏi bệnh tật” là trường hợp được Đức Chúa Trời chữa lành bệnh gần chết của Vua Ê-xê-chia. 

"Được mạnh mẽ” là trường hợp Sam-son được Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh không ai địch nổi và có được sức mạnh để kéo sập đền thờ tà thần của dân Phi-li-tin, khiến cho 3.000 người chết. 

"Trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc" là các anh hùng đức tin được nói đến trong Hê-bơ-rơ 11:32 là Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít…

"Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại" là trường hợp Ê-li-sê khiến con của người nữ Su-nem sống lại được chép trong II Các Vua chương 4.

Con hiểu rằng, ngày nay con dân Chúa vẫn có thể kinh nghiệm được những phép lạ lớn lao của Đức Chúa Trời như các tiền nhân, nhưng quan trọng là con dân Chúa phải có đức tin vững chắc nơi Ngài. 

3. Có những người thà chấp nhận những sự bách hại: bị tra tấn, chê cười, bị đánh đập, lao tù, bị ném đá, bị cưa làm hai, bị giết bằng gươm… nhưng họ quyết không chối bỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Có những người gìn giữ đức tin trước sự bắt bớ, bách hại mà họ sẵn sàng chấp nhận cuộc sống lang thang, thiếu thốn trong những núi non, những hang và hầm của đất.

Con hiểu rằng, những sự bách hại này cũng chính là tình trạng chung của con dân Chúa trong Hội Thánh trải qua bao nhiêu năm qua và vẫn còn cho đến ngày nay.

4. Hết thảy những người được nói đến trong Hê-bơ-rơ chương 11 được Đức Thánh Linh làm chứng tốt về đời sống đức tin của họ. Dù họ sống đẹp lòng Chúa, nhận được những lời hứa của Chúa ở đời này, nhưng những lời hứa của Chúa về đời sau về sự sống lại và sự sống đời đời thì họ vẫn chưa nhận được, vì họ vẫn phải chờ đợi.

5. "Nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn" là nếu không có loài người thì công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa sẽ không được trọn vẹn, vì Ngài tạo dựng mọi sự là để dành cho loài người hưởng phước và quản trị chúng, là những người hết lòng tin kính Thiên Chúa và trung tín trong đức tin.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình qua sự tham khảo bài giảng của người chăn. Cảm tạ ơn Cha về những tấm gương đức tin được thể hiện nhiều phương diện của đời sống, để con dân Chúa các thế hệ sau noi theo. Họ thật xứng đáng là những anh hùng đức tin vì họ đã thể hiện đức tin xuất sắc của mình nơi Chúa. Nguyện đức tin của con luôn được vững vàng và trung tín cho đến ngày Chúa đến. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/05/2024


Kim Loan Nguyen
13/05/2024 01:12

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi sự tôn quý, suy tôn, chúc tụng, quyền phép, vinh quang đều duy thuộc về Ngài cho tới muôn đời vĩnh cửu. A-men!

Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Con cảm tạ Cha đã ban cho con được có thời gian, sức khỏe và phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha cứ mãi quan phòng gìn giữ chúng con trong bóng cánh yêu thương của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng kính sợ, vâng phục, yêu mến và biết ơn Ngài càng hơn. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức tươi mới, thêm đức tin, thêm lòng trông cậy cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con để con có thêm tri thức lẽ thật về Lời Ngài. Con xin cảm tạ Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Hê-bơ-rơ 11:32-40 dạy về Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6 như sau:

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.
33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.

35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.

Câu 32-34: Con hiểu rằng, sau khi kể gương đức tin của những bậc tiền nhân, Sứ Đồ Phao-lô cũng muốn kể thêm nhưng ông nói rằng ông không có thời gian để kể tiếp những gương đức tin của Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các tiên tri khác nữa. Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn nhắc đến anh hùng đức tin để cho con dân Chúa hiểu rằng. Những tấm gương đức tin đó là bằng chứng cho việc khi họ hết lòng tin và trông cậy nơi Chúa, thì họ không chỉ đã nhận được lời hứa ở đời này mà còn ở đời sau nữa. Bởi đức tin và hết lòng vâng phục làm theo Lời phán dạy của Thiên Chúa mà chính bản thân họ cũng kinh nghiệm được sự quyền năng Ngài và đã nhận được sự ban phước của Ngài. Ngài đã giải cứu họ khỏi quân thù nghịch, ban cho họ sức mạnh, sự dũng mãnh để chiến thắng quân địch với số lượng gấp mấy trăm lần quân số của họ, được chữa lành bệnh tật, được Ngài bảo vệ, gìn giữ trước mọi sự dữ, được nhận lại người thân đã chết...

36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.
38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.

Câu 36-38: Con hiểu rằng, để có thể nhận được lời hứa và sự ban phước từ Chúa thì bản thân những anh hùng đức tin đó đã phải chịu rất nhiều sự bách hại của thế gian. Họ đã bị người đời chê cười, bị đánh đập, bị ném đá, chịu cảnh lao tù, bị cưa làm hai,... thậm chí là phải chịu bị giết chết. Có những người phải sống một cuộc sống lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm. Tất cả họ dù xảy ra bao nhiêu sự bách hại, sự gian nan, khó nhọc họ vẫn một lòng giữ vững đức tin nơi Chúa, và dùng mọi cách chỉ để sống đúng với đức tin nơi Chúa của họ.

Qua đây con học được rằng bất kỳ một con dân Chúa nào, khi đã bước đi theo Chúa thì cũng sẽ phải chịu sự bách hại của thế gian này bằng cách này hay là cách khác. Khi chúng con phải chịu sự cám dỗ, thử thách cùng mọi sự bách hại của thế gian thì đó là điều rất hiển nhiên, và chúng con vẫn cứ luôn vui mừng cảm tạ Chúa, hết lòng giữ vững đức tin nơi Ngài.

39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.
40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Câu 39 và 40: Con hiểu rằng, hết thảy những anh hùng đức tin như đã được liệt kê trong Hê-bơ-rơ 11 và cả những tiên tri khác, đã được Đức Thánh Linh làm chứng tốt về kết quả đức tin của họ. Hết thảy họ đều đã chết ở trong đức tin. Tuy rằng họ đã được nhận sự ban phước cùng lời hứa của đời này, và giờ đây họ cũng được ở trong thiên đàng, nhưng lời hứa về đời sau là sự sống lại với thân thể vinh quang bất tử và những phần thưởng khác nữa thì bây giờ họ vẫn chưa được nhận.

Con hiểu rằng, mục đích khi Đức Chúa Trời tạo dựng lên loài người là để cho họ được vui hưởng mọi công trình sáng tạo của Ngài. Vậy nên nếu không có loài người thì tất cả các tạo vật khác Ngài tạo dựng nên không được trọn vẹn. Bởi vậy khi tổ phụ và tổ mẫu của loài người đã phạm tội không vâng phục Thiên Chúa, đáng lẽ ra loài người phải chịu sự chết đời đời, không còn cơ hội được vui hưởng sự sáng tạo đời đời của Ngài nữa. Nhưng bởi lòng thương xót và tình yêu quá lớn lao của Ngài, Ngài đã sắm sẵn một chương trình cứu chuộc cho nhân loại, để cho những ai hết lòng trung tín sống theo Lời Ngài và giữ vững lòng trông cậy cùng đức tin cho đến cuối cùng sẽ được hưởng những sự sắm sẵn còn tốt đẹp hơn của Ngài ở trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết lẽ thật của Lời Ngài, cho con được học những bài học về gương đức tin. Khi suy ngẫm về bài học này, con nghĩ đến tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Nghĩ về thời khắc lúc tất cả mọi thánh đồ, các con dân chân thật của Ngài được nhận lời hứa tốt lành của Ngài thì lòng con thật vui mừng và náo nức. Nhưng hơn hết là sự động viên, khích lệ và dặn lòng phải cố gắng hết lòng sống và làm theo Lời Ngài, để ngày Đấng Christ đến con cũng sẽ được theo. Nguyện xin Cha gìn giữ cho tâm thần, linh hồn, thân thể của con được nên thánh trọn vẹn. Nguyện xin Cha giúp con luôn giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Nguyện xin lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ