Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Hôm nay, ngày 26/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:26-30.

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Sự yếu đuối của chúng ta" là sự yếu đuối như thế nào?
2. Đấng Thần Linh cầu thay cho chúng ta như thế nào? Khi nào?
3. Mục đích của Đức Chúa Trời đối với những người được Ngài gọi là gì?
4. Ai là những người được Đức Chúa Trời gọi?
5. Mục đích của Đức Chúa Trời đối với các thánh đồ trước Cựu Ước, trong Cựu Ước, trong Hội Thánh, trong Kỳ Tận Thế, và trong Vương Quốc Ngàn Năm giống nhau và khác nhau như thế nào?
6. Thế nào là một người yêu Đức Chúa Trời?
7. Có phải Đức Chúa Trời chỉ gọi những ai Ngài biết trước là họ yêu Ngài?
8. Giống hình ảnh Đấng Christ là giống như thế nào?
9. Câu này có nghĩa gì: "Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha"?
10. Theo câu 30 thì hiện nay con dân Chúa đã được vinh hiển hay chưa?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có phải là người yêu Đức Chúa Trời không?
2. Bạn có tin lời dạy trong câu 28 hay không? Nếu không thì tại sao? Nếu có thì thái độ của bạn như thế nào khi khó khăn, hoạn nạn, thiếu thốn, bất công xảy ra cho bạn?
3. Đức Chúa Trời có một mục đích cho bạn. Còn mục đích của bạn cho chính bạn là gì? Mục đích ấy có hiệp với mục đích của Đức Chúa Trời?

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
26/03/2023 20:43

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Một lần nữa con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con những sự bình an trong cuộc sống. Chúa luôn an ủi và bảo vệ chúng con. Sự hiện diện của Ngài khiến chúng con thỏa lòng và khao khát Chúa.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 8:26-30.

Lạy Chúa con hiểu rằng Thiên Chúa đã làm thay cho chúng con tất cả mọi điều. Đấng Christ đã phải trả giá để đền bù cho tội lỗi, để xưng công chính và được trở nên con cái Đức Chúa Trời từ sự hư nát của chúng con. Chúa đã sắm sẵn mọi việc, ngay cả sự thông công với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Sự yếu đuối này nói lên chúng con không có khả năng biết ý Đức Chúa Trời và điều gì để cầu xin với Ngài nhưng cứ tin cậy vì Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng con.

Đa số chúng con đều biết mạng lệnh của Thiên Chúa về sự yêu thương, nhưng lắm khi chúng con không biết phải yêu thương Chúa như thế nào, và bao nhiêu là đủ. Điều đó thật không đáng chi khi chúng con hiểu ngay cả sự yêu thương cũng được đặt vào lòng chúng con như ý muốn Chúa đã định.

Thiên Chúa đã ban thánh linh vào lòng chúng con như ấn chứng chúng con là con của Chúa. Đức Thánh Linh dò xét tấm lòng của chúng con, từ những suy nghĩ cho tới những điều chúng con không thể nói thành lời và cầu thay cho chúng con. Chúng con hiểu rằng cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng đều được Chúa cho phép được xảy đến. Thay vì chúng con đối diện với thái độ hốt hoảng, than van thì chúng con bởi đức tin mà dâng lời cảm tạ Chúa và cầu nguyện để hiểu được ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng con.

Lạy Chúa con hiểu được rằng mục đích cuối cùng của Chúa là muốn chúng con trở nên giống Chúa, sống thánh khiết, công chính không chỗ trách được. Đức Chúa Trời đã biết trước rằng, đến một thời điểm trong cuộc đời của chúng con, chúng con sẽ hết lòng đáp lại sự kêu gọi của Ngài, để nhận lãnh những sự tốt lành mà Ngài đã định sẵn cho chúng con.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Nguyễn Christian Grace
27/03/2023 09:00

Suy Ngẫm Rô-ma 8:26-30

Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha Từ Ái, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ đến bên Ngài, lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài trên con qua từng dòng Thánh Kinh, là Lời Hằng Sống, là Suối Nguồn của Sự Sống, là Linh Lương nuôi con lớn lên từng ngày trên con đường của Sự Sống Đời Đời.

Nguyện con luôn hết lòng tìm cầu Chúa để con không lạc các điều răn của Chúa.
Nguyện con giấu Lời Chúa trong lòng con, để con không phạm tội đối cùng Chúa của con.
Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Nguyện linh hồn con luôn kính tôn Ngài! Xin dạy con các luật lệ của Ngài! Con xin cảm tạ ơn Ngài!

Kính thưa Cha từ ái của con,
Khi con đọc và suy ngẫm Lời Cha ban cho con được chép trong sách Rô-ma 8: 26-30 tâm linh con dấy lên niềm rung động với lòng biết ơn và yêu kính Ngài thiết tha trước tình yêu quá lớn lao sâu nhiệm và chu toàn Ngài dành cho tất cả những ai hết lòng tôn kính Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng khi chúng con còn sống trên đất trong xác thịt hay chết và giới hạn này thì không tránh khỏi nhiều lần lầm lỡ khờ dại yếu đuối, nhưng tạ ơn Cha vì Lời Ngài ban cho con có sự bình an khi con biết rằng hằng ngày chúng con là con dân của Ngài, luôn được Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương, quan phòng, chăm sóc, luôn được Đức Chúa Cha đoái xem ban ơn và xuống phước; được Đức Chúa Jesus Christ là Đấng làm đầu Hội Thánh chăn dắt, giữ gìn và ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng con mỗi khi chúng con lâm vấp phạm lỗi, phạm tội; được Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng con theo ý muốn của Thiên Chúa. Cảm tạ ơn Đức Thánh Linh là Đấng dò xét những tấm lòng, hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh đã giúp chúng con dâng trình lên Cha những lời cầu thay khi tâm thần chúng con bối rối, khi thân thể xác thịt của chúng con yếu đuối, khi chúng con không biết trước cũng như không lường hết được những sự chúng con cần, những sự chúng con ước mong để có thể tự mình dâng lời cầu xin lên Thiên Chúa. Con xin tạ ơn Đấng Thần Linh đã hiểu biết sự yếu đuối thở than của chúng con mà dâng lên Cha lời cầu khẩn thay cho chúng con theo ý muốn của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con tạ ơn Cha đã cho chính mình con trải nghiệm sự nhiệm màu này, con nhớ những khi con phải đối diện với người đời, tâm thần con bối rối lo lắng bất an, nên con dâng lời cầu xin Cha ở cùng con giờ này. Nguyện xin Cha ban ơn giữ gìn và giúp con biết phải ứng phó ra làm sao trong tình huống sắp xảy ra với con, vì Cha là Đấng yêu thương con, Đấng biết trước mọi sự và là Đấng toàn quyền trên muôn loài.

Thật lạ lùng thay, vui mừng thay!
Con được Cha nhậm lời, được Cha ban sự khôn ngoan thông sáng, giúp con giải quyết mọi việc thật trọn vẹn tốt lành. Nhiều lần con thật ngạc nhiên và xúc động vì ngay lúc cần thiết, tâm thần con được nhắc nhở và dạy dỗ những lời nên nói, những việc nên làm trong một cách thật tuyệt vời. Tâm linh con liền nhận ra chính Đức Thánh Linh đã hành động trong con, đã bảo vệ con, đã ban ơn mở đường cho con.

Con cũng xin tạ ơn Đức Thánh Linh đã nhiều lần dạy con biết dâng trình lên Cha những lời cầu xin phải lẽ, đẹp lòng Ngài, được Cha Ngài lắng nghe và nhậm lời con kêu cầu.
Con xin cảm tạ ơn Cha về những ơn phước lớn lao và những phép lạ lạ lùng Ngài đã làm ra trên con.

Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha qua bài học Lời Ngài hôm nay, Cha dạy cho con nhận biết một cách thật rõ ràng ý muốn của Ngài trên chính mình con, nhận biết Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng từ buổi đầu Sáng Thế, Ngài đã dựng nên chúng con theo như hình và tượng của Ngài, bởi vì Ngài muốn tạo dựng nên chúng con để làm con của Ngài trong mối tương giao mật thiết yêu thương. Nhưng vì tổ phụ loài người đã không đủ yêu thương, tôn kính và vâng phục Ngài, đã phạm tội đối nghịch Ngài khiến cho loài người phải bị xa cách mặt Ngài.

Thưa Cha con hiểu rằng bởi tình yêu của Ngài trên loài người là một tình yêu vô đối và hằng còn đời đời nên Ngài đã tha thứ và chọn lựa tổ phụ Áp-ra-ham bởi đức tin nơi Ngài qua đó Ngài tìm một dân tộc thánh biệt riêng cho Ngài, một nước thầy tế lễ cho Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng trải từ ngàn xưa, từ tổ phụ đức tin Áp-ra-ham cho đến hôm nay, Ngài đã thực hiện chương trình nhiệm màu theo ý định của Ngài qua sự kiện Con Một rất yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ giáng thế làm người ban ơn cứu chuộc cho toàn thể nhân loại, để qua Đấng ấy Ngài yêu thương tha thứ tội lỗi, kêu gọi và chọn lựa chúng con giữa muôn người, để qua Đấng ấy chúng con được buông tha mọi tội lỗi, được tái sinh, được mặc lấy sự công chính để Ngài lập chúng con làm những vua, những thầy tế lễ cho Ngài, là những người sống theo thánh ý Ngài, là những người phản chiếu bản tính thánh khiết, công chính, yêu thương và làm vinh hiển danh Ngài, Ngài đã lập chúng con làm những con trai con gái của Ngài, ban cho chúng con được quyền kế tự và quyền được cùng Đức Chúa Jesus Christ đồng trị cơ nghiệp của Ngài.

Như có chép:
“Thiên Chúa lại phán: Chúng Ta hãy làm ra loài người theo hình Chúng Ta, như tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất!
Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài. Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa. Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ.
Thiên Chúa ban phước cho họ và phán: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất! Hãy làm cho đất phục tùng! Hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời, cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất!”
(Sáng Thế Ký 1:26-28)

“1 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi sẽ ban cho ngươi sự trội hơn mọi dân trên đất.
9 Nếu ngươi giữ gìn những điều răn của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi;
10 muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,...
13 Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi giữ gìn làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xoay qua bên phải hoặc bên trái, để đi theo hầu việc các thần khác,
14 thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.”
(Phục Truyền-luật-lệ Ký 28:1;9;10a;13;14)

“Vì ngươi là một dân thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi từ muôn dân trên mặt đất, để làm một dân quý báu cho Ngài.” (Phục Truyền-luật-lệ Ký 7:6)

“38 Chúng nó sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó.
39 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, để cho kính sợ Ta mãi, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước.
40 Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: Ta sẽ không xoay khỏi chúng nó để làm phước cho; và Ta sẽ đặt sự kính sợ Ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi Ta.”
(Giê-rê-mi 32:38-40)

“Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. [Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6; Ê-sai 43:20-21; 61:6]
Các anh chị em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Thiên Chúa, trước không nhận được sự thương xót, mà bây giờ nhận được sự thương xót.”
(IPhi-e-rơ 2:9-10)

Kính thưa Cha Từ Ái,
Suy ngẫm Lời Ngài con chỉ biết cúi đầu kính dâng lời cảm tạ, suy tôn và chúc tụng Ngài, vì Ngài là thiện, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời.

Kính lạy Thiên Chúa kính yêu của con,
Cha ơi, Con xin kính dâng lời tạ ơn Cha đã cho tâm linh con nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời của con. Cho linh hồn con biết kính sợ, yêu mến và thờ phượng Ngài, cho con được có Ngài làm Thiên Chúa mình. Mặc dầu con chỉ là bụi đất do tay Ngài tạo nên, đã từng không nhận biết Ngài, đã từng phạm phải những điều ô nhơ tội lỗi chẳng xứng đáng chi với Ngài. Vậy mà nay trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài yêu thương nâng con lên hàng cao trọng, cho con được đến bên Ngài làm con cái vinh hiển của Ngài, và Ngài dạy con hiểu và nhận biết mục đích của Ngài trên chính mình con.
Chúa ơi,
“3 Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt,
4 Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?
5 Ngài làm nó kém hơn những thần linh một chút, bao phủ nó với sự vinh quang lộng lẫy.
6 Ngài khiến nó cai trị những công việc của tay Ngài. Ngài đã đặt muôn vật dưới chân nó:
7 Cả loài chiên, loài bò, đến đỗi các thú đồng,
8 Chim trời và cá biển, cùng bất cứ vật gì lội đi các lối của biển.
9 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Chúa của chúng tôi! Danh Ngài được tôn cao trên khắp đất biết bao!”
(Thi-thiên 8:3-9)

Kính lạy Cha Từ Ái,
Nguyện cho linh hồn con luôn ghi nhớ sự từ ái của Ngài trên con; luôn ghi nhớ mục đích Ngài dựng nên con, yêu con, cứu con; luôn ghi nhớ ý muốn của Ngài trên con, kêu gọi con, hầu cho trong ơn của Cha và trong sự gìn giữ của Ba Ngôi Thiên Chúa, con luôn sống xứng đáng với ân tình Cha ban, luôn sống xứng đáng với danh cao quý của Ngài mà con đang mang.

Thưa Cha, khi con suy ngẫm đến Lời Ngài trong câu 28;29;30:

“28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.”

Con hiểu rằng tất cả những nghịch cảnh mà Cha cho phép xảy đến trong cuộc đời của con đều nằm trong chương trình, ý định của Ngài dành cho con bởi tình yêu và sự biết trước của Ngài.
Con nguyện kính xin Cha ban ơn thêm sức, thêm sự thông sáng và ở cùng con trên từng chặng đường gian nan thử thách ấy.
Nguyện kính xin Cha giữ gìn và giúp con vượt qua mọi cám dỗ thử thách, giúp con biết cai trị bản ngã xác thịt của mình, giúp con đứng vững trong đức tin trong sự trung tín đối cùng Cha cho đến cuối cùng, vì Lời Cha đã dạy cho con biết mọi việc hiệp lại có ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo mục đích của Ngài. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.

Như Lời Cha phán:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng.” (Giê-rê-mi 29:11)

Kính lạy Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dùng Lời Ngài dạy dỗ con, nhắc nhở con và thêm năng lực cho con, giúp con có một nếp sống đẹp lòng Ngài càng hơn, giúp con biết sống phụng sự Ngài, rao truyền và dâng vinh hiển về cho Ngài và làm tròn mọi mục đích của Ngài trên con.

Nguyện tình yêu, ân điển và quyền năng của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ chúng con, yêu thương chúng con, giữ gìn chúng con và làm thành mục đích và ý định trọn lành của Ngài trên chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền thế duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.


Đồng Thị Nghĩa
27/03/2023 10:47

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Con cảm tạ ơn Chúa dạy dỗ con những điều sau:

Có những nan đề mà chúng con gặp phải nhưng chúng con cũng không đủ sự khôn sáng để hiểu rõ nguyên nhân cũng như tình trạng của bản thân, chúng con cũng không hiểu rõ mình thật sự cần điều gì để giải quyết được nan đề của chính mình. Nhưng Đấng Thần Linh thì hiểu rõ mọi vấn đề của chúng con để cầu nguyện với Đức Chúa Trời thay cho chúng con. Có những sự chúng con cầu nguyện, nhưng vì không hiểu rõ vấn đề nên chúng con cầu nguyện không chính xác, không đúng theo ý muốn của Chúa, nhưng Đấng Thần Linh thì luôn cầu nguyện cho chúng con theo đúng ý muốn của Thiên Chúa; vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài thấu hiểu mọi sự, kể cả những suy nghĩ, cảm xúc  trong lòng người. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dâng những lời cầu thay cho con và cho các anh chị em của con.

Thưa Cha, câu 28 "Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài", con đã được nghe nhiều lần. Con nhớ hồi con mới nghe tới câu này, con tưởng cụm từ "mọi sự hiệp lại" là nói tới những sự gặp gỡ nhóm hiệp của người tin Chúa. Sau này con mới hiểu được rằng câu này muốn nói tới tất cả những việc xảy ra đối với con dân Chúa.

Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thương và dõi theo chúng con từng bước chân, Ngài cho phép những điều gì xảy ra với chúng con thì đều nhằm đem lại ích lợi cho chúng con.

Ngay từ trước khi tạo dựng nên loài người và cả thế gian này, Ngài đã biết trước ai sẽ lựa chọn tin cậy và vâng phục Ngài. Vậy, Ngài đã chọn sẵn những người sẽ chọn Ngài. Ngài chọn ra họ và Ngài cũng có sẵn một chương trình dành cho người ấy như: Khi nào Ngài sẽ kêu gọi họ đến với Ngài, người ấy sẽ ở đâu, làm gì, sẽ trải qua những thử thách khó khăn nào để được thánh hóa để trở nên trọn vẹn như Chúa Jesus.

Thưa Cha, con biết rằng mọi sự Ngài cho phép xảy ra với cuộc đời của con, nếu không phải vì con phạm tội mà tự chuốc lấy cho mình, thì tất cả mọi điều đều là bởi ý muốn của Chúa cho con. Dù có những điều theo cái nhìn của xác thịt thì là khó khăn, là không tốt. Nhưng con biết Ngài dùng nó để thánh hóa con, để rèn luyện đức tin cho con, để con có thêm phần thưởng nơi thiên đàng khi con cứ trung tín vâng theo Lời Ngài. Con biết rằng Ngài là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước một cách chi tiết mọi sự sẽ xảy ra như thế nào. Con cũng biết rằng Ngài là Đấng Toàn Năng, mọi sự Ngài đều có thể làm, Ngài cho phép điều gì xảy ra thì nó mới được xảy ra. Ngài cũng có thể tác động vào mọi sự theo ý Ngài. Vì vậy, con an lòng trước mọi sự trong cuộc sống của mình vì con tin mọi sự trong đời sống con nằm trong bàn tay của Ngài.

Thưa Cha, mục đích cuối cùng của Ngài là khiến chúng con trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Ngài về mục đích tốt lành của Ngài dành cho chúng con, những người tin nhận Chúa. Con biết rằng Ngài vẫn sẽ kêu gọi tất cả mọi người trong thế gian đến với Ngài, bởi vì Ngài muốn ai nấy cũng được cứu rỗi, được vui hưởng phước hạnh trong Ngài, như có chép:

"...Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật." (I Ti-mô-thê 2:4)

Nhưng Ngài cũng biết trước những ai sẽ đáp lại lời kêu gọi của Ngài, và Ngài chọn những người ấy, như có chép:

"Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn." (Ma-thi-ơ 22:14).

Với những người mà Ngài đã biết trước là sẽ tin nhận và kính sợ Ngài đó thì Ngài đã kêu gọi họ, xưng họ là công chính, làm cho họ được vinh hiển. Dù có những người thì sau khi lời này được viết ra cả mấy ngàn năm thì họ mới tin nhận Chúa, nhưng con nghĩ bởi vì những điều trên đã có sẵn trong chương trình của Ngài, Ngài biết trước và Ngài định sẵn mọi sự xong hết rồi nên dùng từ "đã kêu gọi", "đã xưng công chính", "đã làm vinh hiển".

Con xin cảm tạ ơn Cha đã định sẵn một chương trình cho con, để con được trở nên giống Đấng Christ. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con từng bước để con luôn đi theo chương trình mà Ngài đã dành sẵn cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
27/03/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
27/03/2023 11:25

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,
Con giờ đây kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:26-30.

Lạy Cha, con hiểu rằng khi chúng con ăn năn tội lỗi và tin nhận Đấng Christ thì Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt của chúng con và chúng con là Đền Thờ của ba ngôi Thiên Chúa. Vì thế, khi những khó khăn thử thách làm chúng con đau đớn như sự phạm tội của anh chị em cùng Cha hoặc sự bắt bớ của những người không tin kính, thì những lúc như thế, Đức Thánh Linh lại an ủi, thêm sức và ban cho chúng con sự bình an. Có những nỗi đau làm chúng con không thể nói nên lời cầu nguyện thì chính Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng con.

Lạy Chúa, con hiểu rằng con đường theo Chúa không phải dễ vì chúng con phải đối mặt với những khó khăn thử thách. Cảm tạ ơn Đức Thánh Linh là Đấng ban ơn, thêm sức cho chúng con, để chúng con có thể vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho phép những khó khăn thử thách xảy ra để rèn tập chúng con, giúp chúng con nhận ra mình thật yếu đuối khờ dại hèn mọn, nếu không bởi sự ban cho của Chúa chúng con không làm được gì. Qua những khó khăn thử thách chúng con lớn lên hơn trong đức tin và sự tin kính. Tuy vậy, nếu chúng con không dành thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa chúng con sẽ dễ sa ngã ngay lập tức khi khó khăn thử thách đến.

Lạy Chúa, con hiểu rằng khi những thử thách Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của chúng con, cũng là Ngài đang ban ơn thêm sức cho chúng con vì Ngài biết chúng con yếu đuối, khi chúng con đứng vững trong đức tin thì danh Chúa được tôn cao trước thiên sứ, ma quỷ và loài người. Cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Chúa, con kính xin Ngài giúp cho chúng con hiểu Lời Chúa ngày càng hơn, xin Lời Ngài dạy dỗ chúng con luôn luôn để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa dù đời sống chúng con trong những ngày cuối cùng nhiều khó khăn thử thách. Xin danh Chúa được tôn cao qua đời sống của chúng con và Tin Lành của Ngài cũng được rao truyền bằng chính đời sống của chúng con. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Mỹ Duyên


Huỳnh Christian Priscilla
27/03/2023 12:05

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được, khi suy ngẫm Lời Ngài, trong Rô-ma 8:26-30, về mục đích của Đức Chúa Trời đối với con dân Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, “Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài” có nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Đức Chúa Trời biết trước những ai sẽ thật lòng ăn năn, vui mừng đón nhận Tin Lành, là ơn cứu rỗi của Ngài ban cho với lòng biết ơn. Đức Chúa Trời sẽ làm cho thân thể xác thịt của người ấy, trở nên giống như thân thể xác thịt của Đấng Christ, được vinh quang, bất tử, không nhiễm tội, nhưng đầy dẫy các sự tốt lành của Thiên Chúa.

Con biết rằng, để được giống như Đấng Christ phải là một người được dựng nên mới trong Đấng Christ, có cùng phẩm chất của Ngài, sống yêu thương, thánh khiết, và công chính. Sống không còn kiêu ngạo, không còn những sự ham muốn bất chính của xác thịt, không cố ý vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, làm theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.

Lạy Chúa, về câu 30: “Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển” con hiểu rằng, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng. Ngài biết trước, Ngài gọi, Ngài xưng công chính, Ngài định sẵn, và sắm sẳn, làm cho vinh hiển những ai kính sợ Ngài. Người công chính sống bởi đức tin, tin mọi sự, trông cậy mọi sự nơi Thiên Chúa và yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự. Khi đối diện với nghịch cảnh, hoặc thử thách trong đời sống thì không lo sợ, không than trách, chỉ dâng lời tạ ơn Chúa, vì mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời. Họ tin rằng, những nghịch cảnh xảy đến đều là ý định của Chúa giúp họ đạt đến mục đích mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Trong đó có sự được trở nên giống như Đức Chúa Jesus Christ, để được kết hiệp làm một với Ngài, và được đồng trị với Ngài.

Cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi sự thương xót lớn của Ngài, mà con đã đáp lại sự kêu gọi của Ngài, được dự phần trong Hội Thánh, nhận lãnh những phước lành mà Ngài đã định sẵn cho con, theo mục đích của Ngài. Nhờ đó, con được kết hiệp làm một với Đấng Christ, được đồng trị với Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
26/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
27/03/2023 12:06

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ lên Cha. Đấng yêu con, quan phòng con, mỗi ngày nuôi con bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con, chữa lành mọi bệnh tật trong thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong sự con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong khi con suy ngẫm Rô-ma 8:26-30.

Thưa Cha, con hiểu câu 26 như sau: Con dân của Ngài đang trông cậy nơi lời hứa của Ngài về sự sống lại, sự sống đời đời, và sự được hưởng cơ nghiệp của Ngài hoàn toàn bởi đức tin. Xác thịt của loài người thì yếu đuối, và có sự hiểu biết giới hạn. Vì thế, để giúp chúng con luôn giữ vững đức tin trong sự trông cậy các lời hứa của Thiên Chúa, Đấng Thần Linh đã thay chúng con, dâng lời cầu xin lên Cha cho các nhu cầu của chúng con mà nhiều khi chính chúng con cũng không nhận biết. Hoặc chúng con có nhận biết như không có đủ lời lẽ để dâng trình lên Cha. Cũng có khi có những sự đau đớn, mất mát, muộn phiền quá lớn, khiến cho chúng con không thể than thở thành lời. Những lúc như vậy, chính Đấng Thần Linh an ủi chúng con và cầu thay cho chúng con.

Thưa Cha, con hiểu câu 27 như sau: Sự Đấng Thần Linh cầu thay cho chúng con cũng là sự làm theo ý muốn của Cha. Mặc dù Cha là Đấng biết rõ nỗi lòng của chúng con nhưng Ngài muốn Đấng Thần Linh dâng lời cầu thay cho chúng con. Vì đó là sự Thiên Chúa trực tiếp tỏ lòng cảm thông với chúng con.

Thưa Cha, con rất ưa thích nội dung của các câu từ 28 đến 30. Con hiểu rằng, trong thần trí của con dân Chúa có sự hiểu biết chắc chắn về tình yêu của Thiên Chúa đối với họ. Vì thế, họ biết rằng, nếu không phải vì họ phạm tội thì tất cả nghịch cảnh xảy ra trong đời sống của họ đều bởi sự cho phép của Cha. Họ hiểu rằng, tất cả nghịch cảnh cùng với tất cả thuận cảnh Cha cho phép xảy ra trong đời sống họ đều là để chúng tương tác với nhau, đem lại sự ích lợi cho họ. Khi đọc hoặc nhớ đến Rô-ma 8:28-30 thì con đều nhớ ngay đến câu chuyện của Giô-sép và Gióp.

Thưa Cha, con hiểu và tin rằng, Ngài có một mục đích cho mỗi con dân của Ngài. Đó là địa vị và công việc Cha sẽ giao cho mỗi người trong Vương Quốc Trời. Vì thế, mỗi nghịch cảnh hay thuận cảnh Cha cho phép xảy ra trong đời sống hiện tại của chúng con đều nhằm giúp rèn luyện chúng con, để chúng con được sẵn sàng cho địa vị và công việc Cha sẽ giao cho chúng con trong tương lai. Bổn phận của chúng con là dâng lời tôn vinh, cảm tạ; xin Cha giúp chúng con hiểu từng bài học Ngài mang đến cho chúng con; xin Cha giúp chúng con vượt qua từng nghịch cảnh; và xin Cha giúp chúng con vẫn luôn cảnh giác trước kẻ thù, dù là khi ở trong thuận cảnh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngoài việc Cha định sẵn cho chúng con địa vị và công việc trong Vương Quốc Trời, Cha còn định sẵn cho chúng con trở nên giống như Đấng Christ. Chúng con được Cha sinh ra trong một thân thể xác thịt mới, không nhiễm tội và bất tử, giống như thân thể xác thịt của Đấng Christ. Bởi đó, Đấng Christ trở thành Con Đầu Lòng giữa chúng con, những con trai và những con gái của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong sự toàn tri của Ngài, Ngài đã biết trước những ai trong loài người có lòng tin kính Thiên Chúa, muốn vâng phục Ngài nên Ngài đã kêu gọi họ và Ngài chọn từ trong những người được gọi những ai có lòng trung tín. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Vì trong số nhiều người được gọi, có nhiều người không trung tín cho đến cuối cùng.

Thưa Cha, xin Cha giúp con giữ vững đức tin, trọn lòng trung tín, vâng phục Ngài cho đến chết hoặc cho tới khi Đấng Christ đến, để con mãi thuộc về Ngài, được vui thỏa đời đời trong vương quốc của Ngài. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
26/03/2023


Trần Thị Thu Hương
27/03/2023 12:23

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 8:26-30 như sau:

Chúng con còn trong thân thể xác thịt yếu đuối này. Có những lúc hoạn nạn, thử thách, bắt bớ xảy ra trên đời sống chúng con, chúng con mệt mỏi, không biết phải dâng lên Chúa lời cầu xin như thế nào, dù rằng cảm xúc chiếm trọn trong tâm tư chúng con. Chính những lúc ấy, Đấng Thần Linh là Thần Khôn Sáng biết mọi ý tưởng và tấm lòng của chúng con, cầu thay cho chúng con những điều mà chúng con không thể diễn đạt thành lời dâng lên Đức Chúa Cha, nhưng không theo ý xác thịt của chúng con mà theo sự khôn sáng của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa, con còn nhận biết được rằng chúng con cần cầu thay, khích lệ, an ủi, tiếp trợ lần nhau trong những lúc chúng con yếu đuối như vậy.

Thiên Chúa là toàn năng. Từ khi tin nhận Chúa là chúng con đã phó dâng thân thể hèn mọn, yếu đuối này lên cho Ngài, để Ngài thánh hoá, làm thành mọi ý muốn tốt đẹp của Ngài trên đời sống chúng con. Không có điều gì có thể xảy ra với chúng con ngoài sự cho phép của Chúa. Thế nên, mọi sự xảy đến với chúng con dù là nghịch cảnh vẫn làm ích cho chúng con, là những người yêu mến Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là yêu thương nên Ngài ban tình yêu cho cả thế gian qua Con Một của Ngài. Đức Chúa Trời là toàn năng nên Ngài biết trước mọi sự, Ngài ban tình yêu, cơ hội cho cả thế gian nhưng Ngài cũng biết trước những ai có tấm lòng đầu phục Ngài, tiếp nhận tình yêu của Ngài và sống cho Ngài. Chúng con cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời đã yêu thương chúng con, kêu gọi chúng con vào trong ân điển cứu rỗi của Ngài, được Ngài thánh hoá để mỗi ngày giống Đức Chúa Jesus Christ càng hơn trong sự công bình và thánh sạch chân thật. Và con dân Chúa được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể, dẫn dắt trong đời sống, được vinh hiển ngay trong đời này. Vinh hiển là sự chiếu ra vinh quang của Chúa. Sự vinh quang của Chúa trong đời này mà chúng ta có là nếp sống yêu thương, công bình, thánh khiết của mỗi con dân Chúa. Ngay cả người ngoại cũng nhận biết được sự vinh hiển của Hội Thánh qua cách sống của con dân Chúa.

Cảm tạ Chúa, con nhận biết rằng ai tin Chúa thì thuộc về Chúa, được về nơi thiên đàng nhưng chúng con là những người phước hạnh hơn các thánh đồ khác vì chúng con thuộc về Hội Thánh, được đồng trị với Đấng Christ mà các thánh đồ thời Cựu Uớc, Trước Cựu Uớc và các thánh đồ khác không được nhận lãnh. Chính vì vậy, xin Ngài giữ gìn chúng con để không vì một chút cái tôi kiêu ngạo nào hay ham muốn bất chính nào mà chúng con đánh mất đi tất cả những điều thiêng liêng cao trọng mà Ngài đã dành sẵn cho chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
27/03/2023 12:42

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 8:26-30, với chủ đề: Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa.

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Những người đã đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được trở nên con dân Chúa, với mục đích để tôn thờ Đức Chúa Trời bằng tâm thần và Lẽ Thật, vâng theo các Điều Răn và luật pháp của Thiên Chúa, hướng tới sự sống đời đời như chính Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Con hiểu rằng, thân thể của mỗi chúng ta đều yếu đuối, bất toàn, luôn phải chịu sự chi phối bởi ngoại cảnh, nhưng Đấng Thần Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa ngự trong thân thể chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong sự yếu đuối đó. Khi Đấng Thần Linh hành động trong lòng chúng ta, thì Ngài được gọi là Đức Thánh Linh, bởi vậy mà thân thể chúng ta được Ngài thánh hóa, trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Chúa là Đấng toàn tri, Ngài biết mọi sự về chúng ta từ nội tâm đến bề ngoài, vì vậy, nếu có những điều chúng ta không biết phải cầu xin như thế nào, thì Ngài cầu thay cho chúng ta những sự than thở mà mình không thể trình dâng bằng lời nói. Như vậy, việc của chúng ta là luôn làm tròn bổn phận đối với Thiên Chúa, thì các nan đề, nhu cầu của chúng ta sẽ được Đấng toàn trị giúp chúng ta theo thánh ý Ngài.

Con hiểu rằng, cả Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng dò xét tấm lòng của chúng ta, và Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong lòng con dân Chúa, thì Ngày trực tiếp cầu thay cho chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì đường lối, ý tưởng của Thiên Chúa là cao cả, Ngài biết trước những nan đề, nhu cầu của con dân Chúa, cho nên chúng ta phải luôn phó thác mọi sự lên Ngài.

Con hiểu rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời là nguồn khích lệ, an ủi rất lớn đối với chúng ta trong những nghịch cảnh mà Ngài cho phép xảy đến để rèn tập chúng ta nên trọn vẹn theo thánh ý Chúa. Đối với người thế gian, mỗi nghịch cảnh là sự bất an, làm hao mòn tâm thần và thân thể xác thịt, nhưng đối với con dân Chúa thì đó lại có sự bình an, phước hạnh trong sự mong chờ Chúa đến. Thật, đây là sự mầu nhiệm mà Thiến Chúa ban cho chúng ta.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời biết những ai thuộc về Ngài, và Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ về nhân tính, là sự yêu thương, nhu mỳ, khiêm nhường. Và giống như Chúa với bản tính yêu thương, công chính, và thánh khiết trọn vẹn. Đức Chúa Jesus Christ là người được Đức Chúa Trời sinh ra đầu tiên, để Ngài là con đầu lòng trong trong những anh chị em cùng Cha.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã định sẵn trong sự biết trước của Ngài về những ai đã được Ngài kêu gọi. Những ai Ngài đã gọi là những người bằng lòng tin theo Chúa, thì Ngài đã xưng họ là công chính, và những ai đã được Ngài xưng công chính, thì Ngài cũng đã làm cho họ trở nên vinh hiển. Như vậy, chúng ta thấy rõ rằng, Đức Chúa Trời đã ban sẵn cho chúng ta đủ các điều kiện để trở nên giống Đấng Christ và trong sự hiệp một với Ngài trên linh trình trở về nơi Vương Quốc đời đời vinh hiển. Đây mới là giai đoạn hiện tại chúng ta đang sống trong thế gian, còn để được tới đích cuối cùng là một chặng đường đòi hỏi mỗi con dân Chúa luôn phải vâng phục Thiên Chúa, tin theo các Điều Răn, luật pháp của Ngài.

Thưa Cha! Con nhận biết rằng con là người yêu kính Đức Chúa Trời, và con tin vào mọi sự Ngài cho phép xảy đến đều làm ích cho con. Bởi vậy, con luôn sẵn sàng đón nhận những nghịch cảnh hằng ngày xảy đến với con, khiến con luôn thỏa lòng trong khó khăn thiếu thốn, hoạn nạn, bất công trong mọi hoàn cảnh. Mục đích của Đức Chúa Trời đã hoàn tất cho con. Còn mục đích của con là sống hết lòng, hết trí, hết sức cho Chúa, làm sao cho mục đích của con được hoàn toàn hiệp một với mục đích của Đức Chúa Trời.

Nguyện Chúa giúp con sống trọn vẹn theo mục đích của Đức Chúa Trời đã dành cho con cho tới ngày Đấng Christ trở lại. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 27/3/2023


Hoàng Thị Hồng
27/03/2023 14:45

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm ơn Cha vì một ngày nữa Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:26-30 - Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa.

Con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con:

Thưa Chúa! Con hiểu khi con đối diện với những sự việc đòi hỏi phải cân nhắc, chọn theo sự công chính của Chúa thì thất thiệt cho bản thân, còn chọn theo lối của thể gian thì xem như là trả lại cho con quyền lợi, mà thường những sự như vậy, cái ranh giới rất mong manh, những lúc như vậy là sự yếu đuối trong con lại xui con làm theo mong muốn trước mắt, nhưng trong tâm thần con lên tiếng nhắc nhở, mà con phải tranh chiến giằng co, đó là một trong những sự việc mà sự yếu đuối của con cần có Đấng Thần Linh là Đấng cầu thay cho con, vì Ngài biết lòng con không muốn phạm tội với Ngài.

- Con hiểu trong mọi sự thử thách Chúa cho phép xảy đến trên đời sống của con là theo sự biết trước của Ngài trên đức tin của con với Ngài, mà Ngài sẽ cho những sự khó khăn đó tương xứng với tấm lòng, với sự hiểu biết của con, để rèn tập con dạn dĩ đối diện qua từng mức độ, khi con đuối sức thì Ngài lại ở bên cầu thay thêm sức cho con, để cho con đạt được đến mục đích Ngài đặt cho con là giống như hình ảnh của Con Ngài, tức là không tì không vết, trọn vẹn trong sự công chính thánh khiết và đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

- Con hiểu khi con nói yêu Chúa thì tức là con không bao giờ muốn làm một sự gì tổn hại đến danh Ngài, tổn thương hay buồn lòng Chúa. Con vừa muốn vừa vâng phục làm theo mọi lời Ngài phán, con muốn được trở nên giống như Ngài trong mọi sự, con muốn có sự tương giao mật thiết với Ngài chẳng rời, và không có sự gì thỏa lòng con vượt trên Ngài.

Thưa Chúa, trên bước đường theo Ngài có lúc khó khăn, hoạn nạn, thiếu thốn, bất công xảy đến cho con, con biết sức con không vượt qua được nhưng con cậy nhờ sức Ngài, con trốn vào trong Lời Ngài thì con sẽ có năng lực để vượt qua, vì con biết Ngài là Đấng yêu thương, quan phòng con với tình yêu lớn lao vô bờ, và sự công chính của Ngài còn đến đời đời.

Con nguyện xin Ngài cứ ở cùng và thêm sức cho con, để cho con được sức mới từ nơi Ngài mỗi ngày cho đến cuối cùng để cho con xứng đáng là một trong những người được gọi theo một mục đích của Ngài.Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con: Hoàng Thị Hồng
27/3/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
27/03/2023 14:57

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:26-30.

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính thưa Thiên Chúa, là Đấng chủ tể của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con được có Đấng Thần Linh, là Thiên Chúa cao trọng ngự trong thân thể hèn mọn này của chúng con, để thánh hoá và làm cho thân thể của chúng con trở nên đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống. Con cảm tạ ơn Đấng Thần Linh, Ngài luôn ở cùng và chỉ dạy con, dẫn dắt, cáo trách chúng con, nâng đỡ, khích lệ chúng con trong mỗi giây phút của đời sống chúng con. Con cảm tạ ơn Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng con. Con tin rằng, khi con gặp những nan đề nào mà khiến con như muốn gục ngã hoặc từ bỏ thì con có Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho con những sự than thở mà con không thể nói thành lời. Con tin rằng, Thiên Chúa luôn yêu thương, bồng ẵm và quan phòng gia đình chúng con trong mọi sự.

Kính thưa Cha, con tin rằng Chúa cho phép mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng con đều làm ích cho chúng con. Con cũng tin rằng, Ngài cho phép mọi sự xảy ra để rèn tập chúng con trở nên giống Đức Chúa Jesus Christ càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và con nguyện rằng thời gian còn lại trên đất này con đều được ở trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa và làm được nhiều việc lành, hoàn thành nhiều linh vụ mà Chúa đã sắm sẵn cho con. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
27/03/2023


Nguyễn Thị Mơ
27/03/2023 19:48

Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ Chúa lại ban cho con Lời của Ngài để tâm trí con luôn hướng lên Ngài trong sự suy ngẫm.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng dạy dỗ con, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Xin Lời của Ngài ban cho con năng lực để con luôn sống đẹp lòng Ngài Amen!
Sau đây con xin ghi ra ý hiểu của con trong Rô-ma 8:26-30 như sau.

Kính thưa Chúa!
Lời Ngài trong bài học hôm nay khiến con nhớ lại các con của mình lúc chúng còn nhỏ, nhiều khi chúng có chuyện muốn nói với cha mẹ nhưng không biết diễn đạt ngôn từ như thế nào, cho tới khi được mẹ hỏi gợi ý rồi chúng mới nói ra được. Cũng có lúc chúng cũng chẳng biết bản thân cần gì hoặc cần điều gì là tốt nhất đối với mình để xin với cha mẹ. Lúc con còn nhỏ cũng vậy, có nhiều khi lòng muốn nói với cha mẹ mà không biết phải bắt đầu như thế nào, hoặc có khi còn vì sợ mà không dám nói, lúc nói thì ấp a ấp úng có khi không thành lời.

Đọc Lời của Ngài hôm nay con thấy cuộc đời mình thật có phước khi có Ngài. Thiên Chúa, Đấng Quyền Năng, Tôn Nghiêm, Đấng Tạo Hóa tạo nên muôn loài vạn vật cùng cả thế giới xinh đẹp này chỉ qua lời phán mà lại yêu thương, quan tâm và thấu hiểu một con người nhỏ bé, tội lỗi không đáng như con. Càng suy ngẫm con càng thấy Ngài yêu thương con biết bao, Đấng Thần Linh Ngài hiểu thấu những sự yếu đuối trong con mà trình dâng lên Đức Chúa Cha những điều phải lẽ đẹp ý Chúa mà con không biết phải cầu xin như thế nào cho đúng. Ngài cũng thấu hiểu cả những lúc lòng con thổn thức mà không thể nói thành lời. Suy ngẫm tới đây con lại nhớ tới Lời Ngài có phán rằng.

"16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi cho đến vĩnh cửu,
17 tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các ngươi.”

( Giăng 14: 16,17,18).

Qủa thật giữa muôn người trong thế gian chỉ có chúng con, là con cái của Ngài mới nhận biết được sự ở cùng của Ngài. Ngài vẫn ở trong chúng con, dạy dỗ Lời của Ngài cho chúng con, cáo trách khi chúng con sai phạm, an ủi nâng đỡ khi chúng con ngã lòng, thêm sức khi chúng con mệt mỏi và trong bài học hôm nay cho con biết, Ngài là Đấng thấu hiểu sự yếu đuối trình dâng lên Đức Chúa Cha lời cầu thay phải lẽ cho chúng con.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng,trong những ngày Ngài đặt để chúng con còn sống giữa thế gian này, Đấng Thần Linh vẫn luôn ở cùng để giúp đỡ con dân của Ngài hoàn thành mục đích Ngài đặt để trên mỗi chúng con, ấy là qua những hoạn nạn thử thách Ngài cho phép xảy ra để chúng con rèn tập, tự cai trị bản thân mình để xứng đáng thừa hưởng và đồng cai trị với Đấng Christ cơ nghiệp Ngài ban trong cõi đời đời.

Một lần nữa con kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa đã thương xót con ngay từ khi con chưa biết Ngài. Ngài đã tìm gọi con, qua đức tin con đặt nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài xưng công chính cho con. Ngài cũng có mục đích cho con. Xin Chúa ban năng lực để những ngày Ngài còn đặt để con còn sống trên đất này mỗi khi đối diện khó khăn hay thử thách thì Lời Ngài trong bài học hôm nay khiến con nhớ rằng, mọi điều Ngài cho phép xảy ra đều có ích, để rèn tập con hết lòng sống theo những gì Đức Chúa Jesus đã dạy dỗ cho con đươc trở nên giống như Ngài.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 27/03/2023.


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/03/2023 20:16

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Trong thân thể xác thịt, sống giữa thế gian đầy tội lỗi, không tránh khỏi những sự yếu đuối. Sự yếu đuối như khi ốm đau bệnh tật cảm thấy mệt mỏi, chán chường, khi thất nghiệp lâu có sự suy nghĩ muốn đi làm dù công việc họ không cho nghỉ ngày Sa-bát, khi có bạn rủ đi chơi lại đi luôn mà chưa hoàn thành xong bài chia sẻ, khi không còn đủ tiền cho nhu cầu mình cần trong cuộc sống thì cảm thấy lo lắng,...

Có những sự yếu đuối trong thân thể xác thịt mà chính mỗi người cũng không nhìn biết sự yếu đuối của mình, cho đến khi sự việc xảy ra. Nhưng Đấng Thần Linh thì biết rõ sự yếu đuối của mỗi người và Ngài cầu khẩn thay cho sự yếu đuối đó.

2. Con hiểu rằng, Đấng Thần Linh biết rõ mỗi người yếu đuối điều gì, và cầu thay cho người đó sự yếu đuối đó. Nhưng không phải rằng bỗng nhiên người đó sẽ hết luôn sự yếu đuối đó, mà là khi có hoàn cảnh sự việc xảy đến thì vượt qua được sự yếu đuối trong thân thể xác thịt. Ví dụ như khi một người còn sự yếu đuối là lo lắng cho nhu cầu cuộc sống, Chúa cho phép sự thất nghiệp bất chợt xảy đến. Người đó ban đầu cũng có sự lo lắng, nhưng sau thì vượt qua khỏi sự lo lắng mà hết lòng chờ đợi, trông cậy sự mở đường từ nơi Chúa.

Cũng giống như người làm cha làm mẹ, họ biết sự yếu đuối của con mình là thường làm nhanh, làm ẩu, không cẩn thận. Nhưng họ vẫn giao các công việc phù hợp với khả năng cho con làm, nhưng ở bên cạnh nhắc nhở, canh chừng, kiểm tra.

3. Vì vậy người thật lòng yêu kính Chúa sẽ luôn ghi nhớ rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời. Vì Chúa yêu con dân của Ngài, và Ngài biết rõ sự yếu đuối trong mỗi người, nên Ngài cho phép những sự việc xảy đến để rèn tập, tôi luyện; khiến cho con dân Chúa giống như hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là giống Chúa trong sự công chính, yêu thương, thánh khiết.

Bài học con rút ra:

1. Con cần luôn tỉnh thức, cẩn thận canh giữ chính mình, vì có những sự yếu đuối trong xác thịt mà chính con cũng chưa biết mình. Cảm tạ Chúa đã cầu khẩn thay cho những sự yếu đuối của con. Xin Chúa giúp con trong sự yếu đuối của mình. Cảm tạ Chúa, như vậy mỗi khi vượt qua những thử thách cám dỗ thì con biết rằng, chẳng phải do sức lực của riêng con. Con cũng cảm tạ Chúa, vì có nhiều khi con cầu nguyện với Chúa mà không biết giãi bày làm sao, thì Chúa là Đấng biết mọi sự và cầu thay cho con.

2. Mỗi sự việc xảy đến dù là nghịch cảnh nhưng con cần có lòng cảm tạ ơn Chúa và biết rằng Chúa đang rèn tập mình. Vì vậy, sau đó con cần kiểm tra lại mình đã học được điều gì sau sự thử thách này. Con hiểu rằng, khi kiểm tra lại thấy mình học được, rèn tập được một điều gì đó thì lúc đấy sẽ biết ơn Chúa càng hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/3/2023


Bùi Văn Vũ
27/03/2023 21:22

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài cùng với anh chị em của con. Giờ này, con xin ghi lại sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:26-30. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, khi con tin Chúa, tin sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus cho những tội lỗi của con, thì con được Đức Chúa Trời tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, và con được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể của con, dựng con nên con người mới, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài, ban năng lực trên con để con vừa muốn vừa làm được theo ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Trên bước đường theo Chúa của con, Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương luôn lắng nghe và ban cho con những điều con cầu xin phải lẽ, nhưng có những lúc con yếu đuối trong những sự khó khăn hoạn nạn, con không biết cầu xin điều gì thì Đức Thánh Linh đã cầu thay cho con, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài biết hết những gì con yếu đuối, con nặng lòng, con than thở. Ngài biết những sự gì đẹp lòng Chúa và cầu thay cho con theo ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi của Ngài, ngoài sự cứu rỗi dành cho con, còn dành cho nhiều anh chị em khác của con nữa, chúng con là những chi thể của một thân mà đứng đầu là Đức Chúa Jesus Christ, mọi sự hiệp lại của chúng con đều ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Như trong những ngày cuối cùng này, chúng con được cùng nhau hiệp lại suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, không những con được hiểu biết Lời Chúa qua sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh mà còn được hiểu biết qua sự chia sẻ của các anh chị em con. Chúng con cùng nhau rèn tập sự trung tín trong sự suy ngẫm Lời Ngài, có những lúc con yếu đuối do sự mệt mỏi trong thân thể, nhưng thấy những anh chị em của con vẫn đang trung tín suy ngẫm chia sẻ Lời Ngài, điều đó khích lệ, gây dựng cho con trong sự trung tín. Khi con tiếp tục trung tín suy ngẫm chia sẻ Lời Ngài, thì điều đó lại khích lệ cho các anh chị em khác của con. Vậy nên sự hiệp lại của chúng con làm ích cho những ai yêu mến Ngài và chúng con được gọi theo một mục đích của Ngài, đó chính là làm con của Ngài, sống đời đời bên cạnh Ngài và đồng cai trị cùng Đức Chúa Jesus cơ nghiệp của Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, bởi tình yêu mà Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người, chết thay cho chúng con vì những tội lỗi của chúng con, Đức Chúa Jesus được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri theo ý muốn của Chúa và bởi năng lực của Chúa, và được gọi là Con của Đức Chúa Trời. Qua tin nhận sự chết của Đấng Christ mà chúng con được sạch tội, được xưng là công chính và được Ngài ban cho địa vị là con của Đức Chúa Trời và Ngài cũng định sẵn cho chúng con giống hình ảnh của Đấng Christ, đó chính là hình ảnh của sự vâng phục Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa! Qua bài học hôm nay con hiểu rằng, bởi tình yêu mà Ngài đã tạo ra loài người chúng con, để chúng con được làm con cái của Ngài, được cai trị muôn vật trên đất mà Ngài đã tạo ra. Nhưng vì không vâng phục Chúa mà loài người chúng con đã phạm tội, nên đã mất đi địa vị đó.

Con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu đời đời của Ngài mà chúng con được cứu chuộc khỏi tội lỗi, bởi Đức Chúa Jesus đã xuống thế gian để chết thay cho chúng con. Một lần nữa chúng con được trở lại địa vị con của Đức Chúa Trời, để được đời đời bên cạnh Ngài, cai trị cơ nghiệp mà Ngài ban cho chúng con.

Lạy Chúa! Xin Ngài ban năng lực trên con và cho con ghi nhớ rằng con đang là con của Đức Chúa Trời, để mỗi ngày con sống xứng đáng với địa vị Ngài đã ban cho con, để con trở nên giống Chúa càng hơn, sống chiếu ra sự vinh quang của Ngài, trong sự công bình, thánh khiết và yêu thương. Con cảm tạ Ngài thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
27/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
27/03/2023 21:55

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 8:26-30. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu câu 26 như sau: Trong cuộc sống bước đi với Chúa, con dân Chúa phải chịu rất nhiều khó khăn, gian khổ, đôi khi có những sự vượt quá sức chịu đựng của chúng con, không thể nói thành lời. Thì khi ấy Đức Thánh Linh sẽ dâng lên Cha lời cầu thay cho chúng con.

Thưa Cha, con hiểu câu 27 như sau: Thánh Kinh cho con biết là Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, biết cả những điều mà chúng con chưa cầu xin Ngài, nhưng Đức Thánh Linh vẫn thay chúng con dâng lời cầu xin lên Đức Chúa Trời. Điều đó giúp cho con cảm nhận được tình yêu của Đức Thánh Linh dành cho mỗi một con dân của Ngài.

Thưa Cha, con thấy câu 28, 29 là một lời dạy rất quan trọng trong đời sống của con dân Chúa. Khi chúng con có đức tin nơi lời dạy này thì sẽ không còn thắc mắc về những khó khăn, nghịch cảnh, Chúa cho phép xảy đến với mình. Vì biết rằng đó là nguyên cớ giúp chúng con càng gần Chúa hơn, càng giống Đấng Christ hơn trong sự chịu khổ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì nhờ sự suy ngẫm Lời của Chúa mỗi ngày mà lòng con được tươi mới luôn. Nguyện rằng Lời của Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
27/03/2023


Vũ Triệu Hùng
27/03/2023 22:53

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.

30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 8:26-30.

Lạy Cha, con hiểu sự yếu đuối của chúng con là những sự yếu đuối thuộc về xác thịt. Lời Chúa Jesus có phán:
Tâm thần thì muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41).

Trên bước đường con bước đi theo Chúa, nhất là những lúc ban đầu con không tránh khỏi những yếu đuối khi vâng Lời Ngài mà gặp những sự bắt bớ, hoạn nạn, khó khăn. Khi đó, con không biết phải cầu xin điều gì. Nhưng khi con đứng vững và được bình an, thì qua Lời Ngài trong Rô-ma 8:26 cho con biết, những lúc như vậy Đấng Thần Linh đã cầu thay để con vượt qua. Con cảm tạ ơn Chúa. 

Lạy Cha, con hiểu mọi sư hiệp lại là bất cứ điều gì xảy đến cho mình, như hoạn nạn, khó khăn, hay những sự bất công, vô lý. Đây là câu Thánh Kinh con thích và lấy làm tâm đắc. Câu Thánh Kinh này là sự an ủi và động lực cho con vững vàng hơn trên bước đường con theo Chúa. Khi đối diện với những việc khác thường, con hay nghĩ tới vế sau: “làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời”. Con biết rằng bởi Cha cho phép, thì những sự đó mới xảy đến. Như vậy, những việc đó phải có ích lợi, là tốt cho con, vì Ngài là Đấng yêu thương và biết tất cả.

Nhưng mọi sự hiệp lại không phải làm ích cho tất cả mọi người. Chúng chỉ làm ích cho những người yêu Đức Chúa Trời mà thôi. Vì những người không yêu Cha, thì những việc xảy đến họ không chấp nhận, vì đối với họ đó là điều vô lý, không công bằng, không thể hiểu. Những người như vậy, không trước thì sau, họ sẽ dễ dàng lui đi trong đức tin. 

Cảm tạ Cha, chỉ có những ai thật sự yêu Ngài, thì mọi sự Ngài cho phép xảy đến mới làm ích cho họ. Ích lợi đó không chỉ họ nhận được ở đời này, mà còn cho đến đời sau. Vì Đức Chúa Trời muốn thử rèn những ai thuộc về Ngài, để họ ngày càng trở nên giống Đức Chúa Jesus.

Cảm tạ ơn Cha cho con hiểu Lời Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con luôn. Nguyện con luôn vững vàng trong đức tin, trong tình yêu đối với Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
27/03/2023


Nguyễn Thị Lan
27/03/2023 23:22

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con được suy ngẫm Rô-ma 8:26-30. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ giúp con hiểu được Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều con nhận được như sau ạ:

Con tạ ơn Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật, Đấng dò xét, thấu hiểu mọi ý tưởng của lòng con. Đấng dâng lời cầu thay cho con với Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng Cha muốn con cầu xin những điều đẹp lòng Cha. Cha biết những yếu đuối, giới hạn trong sự con cầu xin, mà Cha ban Đức Thánh Linh là thần khôn sáng để cầu thay cho con.

Thưa Cha, con hiểu sức con thật nhỏ yếu, con không tự làm được gì trọn vẹn cả. Con cần có Chúa Thánh Linh giúp, Chúa Jesus tha tội, con mới cầu nguyện được với Cha.

Thưa Cha, câu 28 giúp con hiểu rằng, mọi sự Cha cho phép xảy đến với con, là theo ý muốn Đức Chúa Trời dành cho con. Ý Cha luôn là tốt lành nên con không phải lo lắng.

Câu 29, 30 giúp con hiểu về mục đích, chương trình và tình yêu Cha dành cho con.

Đức Chúa Trời thật yêu con. Giữa thế gian này, Ngài đã chọn con. Con thật xúc động vì được Ngài chọn. Con chẳng có gì tốt đẹp hay xứng đáng. Vậy mà Ngài đã làm tất cả mọi thứ cho con, vì con: Ngài tha mọi tội lỗi con; Ngài giúp con trở nên giống như Ngài càng hơn; Ngài kêu gọi con đến với ân điển, tình yêu Ngài; Ngài xưng con là công chính; Ngài làm cho con được vinh hiển.

Kính lạy Cha, con xin đón nhận ân điển, ơn thương xót Cha ban. Con xin kính dâng đời sống con lên sự quan phòng, dẫn dắt của Cha. Nguyện đời sống con là bài ca tôn vinh Ngài. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa đồng hành cùng con, giúp con sống theo ý Cha. Con thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
27/03/2023


Lâm Việt Thành
27/03/2023 23:30

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 8:26-30.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ngài yêu chúng con nên đã ban Đức Thánh Linh cho chúng con để cầu thay cho chúng con. Đức Thánh Linh cầu thay để chúng con được mạnh mẽ khi chúng con yếu đuối. Và cầu thay cho chúng con những điều mà chúng con không thể nói hết ra được.

Điều này cho con biết được là Chúa biết rõ chúng con như thế nào. Lời cầu nguyện thật sự có ích và cần thiết đối với chúng con. Lời cầu nguyện giúp đỡ chúng con rất nhiều.

Ngài rất yêu chúng con, Ngài có chương trình cứu chuộc dành cho chúng con. Trong chương trình đó, Ngài luôn đồng hành và giúp đỡ chúng con bằng nhiều cách. Ngài biết rõ chúng con, Ngài biết mọi đường lối của chúng con.

Trừ khi chúng con phạm tội và phải gánh lấy hậu quả. Còn nếu chúng con sống đẹp lòng Ngài thì dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn tin rằng mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng con đều tốt lành, có ích lợi cho chúng con.

Mọi sự trong bàn tay của Ngài, Ngài đã chọn chúng con và định sẵn cho chúng con được làm con cái của Ngài. Khi chúng con đáp lại lời kêu gọi của Ngài thì chúng con nhận được những sự mà Ngài đã định sẵn đó.

Cũng vậy, mọi sự trong tương lai Ngài cũng đã định sẵn, khi chúng con chọn vâng theo Ngài, bước theo đường lối của Ngài thì chúng con sẽ tiếp tục nhận được những điều tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con cần tin cậy vào tình yêu của Ngài dành cho con.

Lời cầu nguyện rất quan trọng, rất cần thiết và có ích. Con cần trung tín trong việc cầu nguyện.

Con cần luôn nghe theo tiếng gọi của Chúa, sẵn lòng làm những gì Chúa muốn con làm.

Điều con cần làm là cứ hết lòng sống theo Lời của Ngài, mọi sự xảy ra dù là chuyện gì thì đều là Ngài muốn tốt cho con, Ngài đem đến điều tốt nhất cho con.

Con cảm tạ ơn Cha vì con được làm con cái của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì con được Đức Thánh Linh cầu thay cho con những khi con yếu đuối và cầu thay cho con những điều con không thể nói ra được. Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha về sự suy ngẫm hôm nay Ngài ban cho con.

Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
27/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
29/03/2023 00:04

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Con xin ghi lại những điều con hiểu được trong Rô-ma 8:26-30.

Thưa Cha, con nhận biết rằng trên bước đường chúng con vác thập giá mình mỗi ngày mà đi theo Đấng Christ, thì lắm lúc chúng con trượt chân, bị vấp ngã. Ấy là do xác thịt yếu đuối và sự thiếu hiểu biết của chúng con mà chúng con phạm tội cùng Ngài. Vì chẳng có tội lỗi nào quá nhỏ nên chúng con sẽ bị xa cách mặt Cha nếu chúng con không kịp thời ăn năn. Những lúc ấy, Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở, cáo trách lòng chúng con, cầu thay cho chúng con, vì Ngài dò xét và biết rõ lòng con bị yếu đuối chỗ nào, cần rèn tập ở phần nào nên Ngài dâng lời cầu thay theo ý muốn của Thiên Chúa cho chúng con.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã yêu thương con, không rời bỏ con khi con yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết mà phạm tội cùng Thiên Chúa. Con biết ơn Ngài vì Ngài không chỉ cáo trách con mà thôi, Ngài còn vì con mà dâng lời cầu thay lên Đức Chúa Trời. Nhờ sự cầu thay và sự tác động của Ngài trong con, mà con có thể ăn năn và sống cuộc sống vừa muốn vừa làm được những điều đẹp ý Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì cớ tội lỗi trong loài người mỗi ngày một gia tăng, đến nỗi khiến muôn vật đều than thở và cùng chịu khó nhọc, nên con dân Chúa cũng gặp nhiều khó khăn, nghịch cảnh trong đời sống của mình. Khi con dân Chúa sống và làm theo luật pháp Chúa thì họ đang đi nghịch lại thế gian, vì vậy họ phải chịu sự bất công, thiệt thòi bởi sự gian trá của những người thuộc về Ma Quỷ. Đức tin của con dân Ngài cũng bị bắt bớ khốc liệt giữa những người không tin kính Thiên Chúa, chống nghịch Chúa. Dẫu vậy, mọi sự xảy đến trên con dân Chúa đều ở dưới sự cho phép của Thiên Chúa Toàn Năng để làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, khi đọc câu 28 và 29 con nhớ đến lời Đức Chúa Jesus đáp với Phi Lát khi “Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói gì với ta hết sao? Ngươi chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao?” (Giăng 19:10).
Đức Chúa Jesus đáp: Ngươi chẳng có quyền trên Ta nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi.” (Giăng 19.11a).

Quả thật, nếu không bởi sự cho phép của Cha thì chẳng điều xấu nào có thể xảy đến cho con cái yêu dấu của Ngài! Ma Quỷ ra sức tấn công để giết chết Đấng Christ thì qua sự chết đau đớn tủi hổ ấy, chương trình Cứu Rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người được hoàn thành. Con cảm tạ Cha vì mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, sự ấy khởi đầu từ Con Đầu Lòng của Ngài.

Con cảm tạ Cha vì con được gọi trong sự biết trước của Ngài, Ngài cũng đã định sẵn để con được mỗi ngày càng giống như hình ảnh của Đấng Christ. Khi con tin và vâng phục Đấng Christ thì con được trở nên giống Đấng Christ, được hiệp một với Đấng Christ, con người cũ của con được chết cùng Đấng Christ, được Đức Chúa Trời xưng con là công chính, được Cha làm cho vinh hiển, được sống lại, và được đồng kế tự với Đấng Christ, được ở bên Cha đời đời trong Vương Quốc Đời Đời của Ngài.

Nguyện Đức Chúa Jesus Christ thêm sức để con sống theo đúng một mục đích của Thiên Chúa, xin nâng đỡ con trên bước đường con đi cùng Ngài, noi theo dấu chân Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh luôn ban năng lực và soi sáng con trong sự con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh vì tình yêu quá lớn đã dành ban cho con. Nguyện con luôn được Thiên Chúa bao phủ trong tình yêu đời đời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
28/03/2023


Bùi Quốc Huy
29/03/2023 23:40

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 8:26-30 như sau:

Con hiểu rằng chúng con luôn được Đấng Thần Linh ban năng lực để chúng con vượt qua được những sự yếu đuối, bất toàn trong xác thịt. Chúng con trở nên mạnh mẽ càng hơn trong đức tin.

Con hiểu rằng những việc Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của chúng con luôn là ích lợi với chúng con, miễn là lòng chúng con luôn trong sạch. Mọi việc xảy ra là cơ hội để chúng con kiểm chứng đức tin của mình, xem đức tin của mình đang ở mức độ nào? Mình yêu Chúa đến đâu?

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu cả thế gian, Ngài đã kêu gọi họ đến với sự cứu rỗi vì Ngài muốn mọi người được cứu. Tiếc thay không phải ai cũng đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Chỉ có những ai đáp lại thì họ mới được Ngài xưng là công chính, được làm con cái của Ngài, được đồng kế tự với Đấng Christ về cơ nghiệp đời đời của Ngài.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã thêm lên đức tin cho con và con tin rằng mọi sự hiệp lại đều có ích cho con. Khi những khó khăn, thử thách, cám dỗ xảy đến với con thì con cảm tạ Chúa đã cho phép chúng xảy ra để con biết nương cậy vào Chúa càng hơn. Con luôn tin Chúa sẽ mở đường cho con ra khỏi những sự ấy theo thời điểm của Ngài chứ không phải của con.

Con đã và đang theo đuổi mục đích của mình đó là được đặt chân vào Vương Quốc Đời Đời của Chúa. Con tin đó cũng là mục đích mà Chúa muốn con đạt được.
Nguyện xin Chúa thêm sức cho con để con đạt được mục đích mà Ngài muốn ở con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
29/03/2023


Nguyễn Xuân Bắc
30/03/2023 02:21

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Ngài đã tiếp tục dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:26-30 con hiểu như sau:

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Thưa Cha, có những lúc sự yếu đuối trong xác thịt con, con không biết phải cầu xin phải lẽ như thế nào? Cảm tạ Chúa! Bởi có Đấng Thần linh an ủi và cầu thay cho con những sự mà con không biết dâng lên cầu xin của mình.

Thưa Cha, Ngài dò xét tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh, nhưng Đấng Thần Linh lại biết sự yếu đuối trong thân thể xác thịt của những con dân của Ngài.

“Các anh chị em chẳng biết rằng, các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao?”( I Cô-rinh-tô 3:16)

Thưa Cha, (câu 28):
“Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28)

Mọi sự hiệp lại làm ích là mọi sự xảy ra trên đời sống của một người đã tin nhận Chúa đều là sự cho phép của Chúa, dù đó là nghịch cảnh theo cách nhìn của người thế gian. Thưa Cha, con đã được trải nghiệm trên đời sống nghịch cảnh là sự khó khăn khi làm theo Lời Ngài như vâng giữ Điều Răn Thứ Tư nghỉ ngày Sa-bát. Thưa Cha, thế gian họ làm không ngưng nghỉ, nghỉ ngày Thứ Bảy là không thể được vì ngày đó mang lại nhiều lợi nhuận. Những công việc tự do bán thời gian thì nghỉ được ngày Thứ Bảy, đời sống của con nếu không nghịch cảnh thì con cũng chẳng biết Ngài, vì con cũng đầy đủ khi chưa tin nhận Ngài. Nhưng khi con sống theo Lời Ngài thì qua nghịch cảnh Ngài cho phép xảy ra, con mới hiểu được rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là như thế nào, Ngài từ bỏ Ngôi cao gánh thay tội lỗi của thế gian, bị thế gian ghét bỏ và lên án chết, chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng con. Cảm tạ ơn Ngài đã cho nghịch cảnh trên đời sống của con, con thấy rằng thuận cảnh theo thế gian thì dẫn đến sự phạm tội, dẫn đến sự hư mất đời đời. Các anh chị em của con cũng chịu khổ cùng nhau với một mục đích sống cho Ngài mà cũng từ bỏ những sự thịnh vượng của thế gian, cùng nhau rao truyền sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và nhẫn nại chờ đợi sự phước hạnh Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
30/03/2023


Huỳnh Christian Anh
30/03/2023 10:25

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Chúa đã thương con, đã ban cho con mọi nhu cầu trong cuộc sống. Con cảm tạ Chúa đã cho con có sức khỏe để con học Lời Cha. 

Thưa Cha! Rô-ma 8:26-30 cho con hiểu rằng, con dân Chúa là những người được Chúa gọi bởi sự biết trước của Chúa. Chúa đã biết trước chúng con từ khi chúng con chưa được sinh ra. Chúa biết trước ai yêu Chúa, ai vâng Lời Chúa và ai giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Vì vậy, Chúa đã gọi chúng con đến với sự công chính của Chúa và Chúa đã làm cho chúng con trở nên công chính như Đức Chúa Jesus Christ Chúa của chúng con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một chúng con là con dân của Chúa, chúng con được Chúa ban cho sức mạnh và đức tin nơi Ngài. Nhưng vì chúng con vẫn còn đang sống trong thân thể hay chết này thì lắm lúc chúng con cũng yếu đuối vì thân thể già nua, bệnh tật cùng những sự khó khăn, bách hại chúng con. Trong những sự đó, đôi lúc lòng chúng con mệt mỏi không biết cầu xin điều gì cho đẹp lòng Chúa. Thì Đấng Thần Linh đã ngày đêm cầu thay cho chúng con, gìn giữ chúng con, ban cho chúng con năng lực, chữa lành vết thương trong lòng chúng con để chúng con không vì yếu đuối hay đau khổ mà ngã lòng.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu con, đã gọi con, đưa con về làm con gái của Ngài và ban cho con cơ nghiệp đời đời dù con không xứng đáng để nhận ơn phước đó. Thưa Cha, con hiểu rằng từ lúc ban đầu Chúa đã chọn con và Chúa cũng đã có sẵn chương trình và mục đích của Chúa cho con.

Thưa Cha, con thấy được tình yêu vô cùng lớn của Cha dành cho con. Trước kia con chưa thật sự hiểu Lời Cha trong câu 28: "Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài."

 Thưa Cha, giờ đây, khi trãi qua một thời gian theo Chúa, sống cùng anh chị em, nhìn thấy những gì xảy ra cho chính con và với anh chị em con thì con hiểu rằng Chúa đã và đang rèn tập chúng con. Chúa đặt để chúng con sống cùng nhau là để giúp nhau rèn luyện chính mình. Khi sống cùng nhau, chúng con nhìn thấy ưu điểm cũng như khuyết điểm của nhau, giúp nhau từ bỏ cái xấu, trao dồi cái tốt. Đặc biệt, sống cùng nhau sẽ giúp chúng con rèn luyện tính khiêm nhường, nhu mì, yêu thương, tha thứ và chịu đựng lẫn nhau, giúp chúng con hiểu càng hơn Lời Chúa: " Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau." ( Ê-phê-sô 5:21).

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu bài học này, nguyện kính xin Đức Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ con, dẫn dắt con để con mãi đứng vững trong đường lối công chính của Cha và giữ trọn lòng trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
30/03/2023


Vũ Thị Thư
06/04/2023 16:28

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.
27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.
28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.
29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.
30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Kính lạy Cha Yêu Thương đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời của Ngài trong sách Rô-ma 8:26-30 với chủ đề “Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa”. Xin Chúa ở cùng dạy dỗ con trong khi con đang học và suy ngẫm về Lời của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha cho bé Khải Hoàn hôm nay ngủ rất ngoan trên võng, bé không bị thức giấc nhiều và cho con có thêm nhiều thời gian hơn để làm việc nhà và thời gian học hỏi Lời của Ngài. Con biết ơn Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của con mà làm thành điều con ước mong, gần đây con mong muốn có nhiều thời gian hơn trong việc viết bài suy ngẫm, con mong muốn có thêm thời gian để từ nay trung tín viết lời hiệp nguyện trong tuần và viết lời chúc mừng sinh nhật trên trang gia đình, và con nhận thấy Ngài đã mở đường cho con. Thật Thiên Chúa là Đấng dò xét trong tấm lòng, nhìn rõ từng suy nghĩ của chúng con, và điều gì đẹp ý Ngài thì Ngài sẽ luôn ban ơn để chúng con sẽ làm được những điều lòng con ước ao.

Thưa Cha con xin ghi ra những sự con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
Thưa Cha con hiểu câu “sự yếu đuối của chúng ta” ở đây có nghĩa là vì “chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần”, nhất là đối với một người mới tin Chúa, thì người đó càng không biết sự người đó cần phải cầu xin, có rất nhiều nhu cầu trong đời sống của con dân Chúa, nhưng không phải ai cũng nhận biết để mà cầu xin cho phải lẽ và cho đủ, cho đúng, và bởi vì con dân Chúa bị giới hạn, nhưng Đấng Thần Linh biết những điều đó, Ngài cầu thay cho chúng ta, và con nghĩ là Ngài cầu thay cho con dân Chúa mọi lúc mọi nơi. Điều này khiến con liên tưởng đến sự con dân Chúa luôn được ở trong sự quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa, dù con dân Chúa vì bị giới hạn trong xác thịt nên không thể nhìn biết được.

Thưa Cha, con hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương tất cả loài người, Ngài không muốn ai bị chết mất nhưng được hưởng sự sống đời đời, Ngài kêu gọi mọi người ăn năn, nhưng không phải ai cũng đáp lại lời kêu gọi của Ngài, nhưng khi một người nào đó đáp lại lời kêu gọi của Ngài, tiếp nhận tình yêu ân điển của Ngài thì người đó sẽ được đời đời sống trong tình yêu của Ngài, và không điều gì có thể phân rẽ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu mục đích của Đức Chúa Trời đối với những người được Ngài gọi là được ở trong tình yêu đời đời của Ngài, được làm con của Ngài. Con nghĩ là Chúa kêu gọi mọi người, nhưng Ngài cũng biết trước là ai sẽ sẽ đáp lại và ai sẽ yêu Ngài. Và Ngài có những mục đích và chương trình tốt lành cho mỗi một người.

Thưa Cha con hiểu “giống hình ảnh Đấng Christ” nghĩa là giống Đấng Christ trong bản tánh công bình, thánh khiết, yêu thương. Là khi một người tin nhận Đấng Christ thì người đó sẽ học theo tấm gương của Đấng Christ, vì Đấng Christ là Thiên Chúa làm người, khi chúng ta học theo Đấng Christ thì đời sống chúng ta sẽ chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu "Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha" có nghĩa là Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời, và những ai tin Ngài tiếp nhận Ngài sẽ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời qua đức tin vào con Ngài, và trở thành anh chị em cùng Cha với Đấng Christ, Đức Chúa Jesus Christ là con cả, và con dân Chúa là anh chị em với Ngài, có cùng một Cha là Đức Chúa Trời, cùng với Đức Chúa Jesus được kế tự sản nghiệp của Đức Chúa Trời.

Dạ thưa Cha, con biết con là một người yếu đuối, hèn mọn và không xứng đáng với tình yêu ân điển của Cha, nhưng con vẫn xin hạ mình xuống và nói một câu nhỏ nhẹ nhưng xác quyết rằng: con yêu Ngài. Xin Ngài tiếp nhận lời này từ tận đáy lòng con và giúp con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Thưa Cha, con tin lời của Ngài trong câu số 28 “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.”. Chính vì tin cậy nơi câu phán này mà khi đối diện với hoạn nạn, khó khăn, thử thách, con vẫn vững tin nơi Ngài, con được bình an và nhận biết rằng mọi sự xảy ra đều có ích lợi cho con, và trong mọi hoàn cảnh thì con luôn suy ngẫm để biết điều ích lợi đó là gì, Chúa muốn con được gột rửa bản tính xấu nào, hay Chúa có mục đích gì cho đời sống của con. Nhờ tin cậy vào Lời Ngài trong câu 28 mà con đã được Chúa thêm sức, giúp con vượt qua biết bao nhiêu nan đề và thử thách, câu Thánh Kinh này giúp con trung tín với Ngài cho đến ngày nay.

Nguyện tình yêu ân điển của Ngài cứ đời đời bao phủ lấy con, giúp con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài, xin giúp con đứng đững trong Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài làm thành mọi mục đích tốt lành của Ngài trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Đấng Thần Linh đã luôn cầu thay cho con, xin Ngài cứ ở cùng con và ấn chứng cho con đến ngày cứu chuộc. Nguyện con mãi mãi thuộc về Ngài. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 06/04/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
12/04/2023 20:14

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Cha giúp con luôn vui thỏa trong khi suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con hiểu sự yếu đuối của loài người chúng con phần lớn là lo lắng về cuộc sống đời này, lo về cơm áo gạo tiền và lo về sức khỏe của thân thể xác thịt của mình. Người không tin Chúa thì sợ chết, sợ bệnh tật và sợ nghèo đói. Người có Chúa nhưng chưa hết lòng tin cậy Chúa cũng lo lắng như người ngoại. Có những yếu đuối mà loài người chúng con mắc phải đó chính là yếu đuối về mặc tình cảm. Giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, người yêu hay anh chị em. Đôi khi một người vì yếu đuối về mặc tình cảm mà chấp nhận từ bỏ đức tin của mình để làm vui lòng người mình yêu.

Thưa Cha, con hiểu Đấng Thần Linh cầu thay cho chúng con là Ngài trình dâng những nan đề trong đời sống của chúng con lên Cha, những thiếu xót, những vấp phạm mà chúng con vô tình hay vì thiếu hiểu biết. Đấng Thần Linh cầu thay cho chúng con khi chúng con có những điều mà chúng con không biết làm sao giải bày trước Cha, những điều chúng con không thể nói ra thành lời. Nhưng Đấng Thần Linh thấu hiểu và dâng lời cầu thay cho chúng con.

Con hiểu mục đích của Đức Chúa Trời gọi chúng con là vì Ngài yêu chúng con và muốn chúng con trở nên một dòng dõi thánh của Ngài. Để chúng con được vui hưởng ơn phước của Ngài ban cho chúng con.

Con hiểu những người được Đức Chúa Trời gọi là những người mà Ngài biết họ có tấm lòng tiếm kiếm Ngài. Con tin rằng Ngài yêu thương tất cả tội nhân, Ngài luôn ban cho mỗi người có cơ hội, Ngài kêu gọi tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người đáp lại tình yêu, sự kêu gọi ấy thì mới được trở nên con cái của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu một người yêu Đức Chúa Trời là một người dù sống hay chết đều muốn thuộc về Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Người yêu Đức Chúa Trời là luôn muốn Ngài đẹp lòng và sẵn sàng hy sinh kể cả mạng sống để giữ vững đức tin của mình, trung tín một lòng vâng theo sự dạy dỗ của Chúa và luôn muốn được gần gũi bên Chúa.

Con hiểu giống hình ảnh của Đấng Christ là giống về bản tính của Ngài. Bản tính yêu thương, thánh khiết và công chính.

Thưa Cha, con vô cùng biết ơn Ngài vì hiện tại con được ở trong ân điển của Ngài, con được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ và được ở trong sự dẫn dắt của Đấng Thần Linh. Con cảm tạ ơn Ngài đã gọi con, đã nhẫn nại, chậm giận chờ con để ngày hôm nay con được ở lại trong Hội Thánh và được ơn phước suy ngẫm Lời của Ngài. Mỗi lần suy ngẫm Lời của Ngài như một sự nhắc nhớ, một sự thức tỉnh, một sự an ủi, yêu thương đầy hy vọng.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con tấm lòng khao khát Lời của Ngài, yêu mến Lời Ngài và được đầy sự vui thỏa khi suy ngẫm Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh


Bùi Mạnh Cường
20/05/2023 22:42

Rô-ma 8:26-30 Mục Đích của Đức Chúa Trời Đối với Con Dân Chúa


Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một tuần bình an và phước hạnh. Chúa ơi thì giờ này xin Chúa dạy dỗ và ban cho con sự hiểu biết Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8: 26-30. Con cảm tạ Chúa. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

26 Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời.

Thưa Chúa con hiểu rằng loài người chúng con là tạo vật của Chúa. Được Chúa luôn quan tâm và yêu thương. Sống trên xác thịt và có những cảm xúc của xác thịt. Xưa kia loài người chúng con sống trong tội lỗi mà Thiên Chúa vẫn yêu thương đến nỗi ban con một của Ngài nhập thế làm người xuống thế gian để cứu chuộc tội lỗi loài người. Ngày nay chúng con được biết đến Chúa và tin nhận Chúa và được Chúa Thánh Linh luôn ở cùng nhắc nhở, cáo trách, yêu thương và cầu thay cho chúng con mỗi khi chúng con yếu đuối. Vì thân thể xác thịt của chúng con còn yếu đuối và có nhiều hạn chế lên Đấng Thần Linh cầu thay cho chúng con nhiều sự mà chúng con chưa biết đến. Và những lúc khó khăn xảy đến, mất mát, đau khổ thì Chúa Thánh Linh lại an ủi và dạy dỗ chúng con.

27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.

Thưa Chúa trong câu này con hiểu rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng biết trước mọi sự, Ngài biết trong lòng con nghĩ gì và sẽ ra sao. Và Ngài cũng ban cho con có Đấng Thần Linh ở cùng con để cầu thay cho con mỗi khi có nan đề trong cuộc sống. Con hiểu rằng mọi sự như vậy là thánh ý tốt đẹp của Chúa trên đời sống của con.

28 Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.

Con hiểu rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Toàn Năng biết trước mọi sự trên đời sống của mỗi người. Vì Ngài yêu chúng con nên Ngài sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho những ai yêu Ngài.

29 Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của Con Ngài, để Con ấy là Con Đầu Lòng trong nhiều anh chị em cùng Cha.

Con hiểu rằng Ngài dò xét trong tấm lòng của mỗi người và Ngài biết trước mọi sự diễn ra trên đời sống mỗi người. Vì Ngài biết trước mọi sự trên tấm lòng của mỗi người nên Ngài định sẵn những người yêu mến Ngài giống như hình ảnh Con Ngài chính là Đức Chúa Jesus Christ không còn bản tính tội.

30 Và những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công chính. Những ai Ngài đã xưng là công chính thì Ngài cũng đã làm cho họ vinh hiển.

Thưa Chúa những ai Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi họ. Những ai Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng họ là công bình. Con biết rằng Chúa biết rõ mọi sự trong tấm lòng của mỗi người. Những ai có lòng tin tin cậy và trung tín cho đến cùng là nhũng người Chúa đã biết trước và Chúa chọn người ấy. Và những người được chọn sẽ được sống trong ân điển của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng luôn tin kính và trông cậy nơi Chúa trong mọi sự để con giữ vững được đức tin và trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ .
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 20/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ