Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Hôm nay, ngày 27/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:31-39.

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Đức Chúa Trời vì chúng ta có nghĩa gì?
2. Mọi sự mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho con dân Chúa là gì?
3. Đấng Christ cầu thay cho chúng ta có nghĩa gì?
4. Khi nào thì những khó khăn, thử thách có thể phân rẽ một người ra khỏi tình yêu của Đấng Christ?
5. Hơn cả những người thắng trận có nghĩa gì?
6. Tình yêu của Đức Chúa Trời, của Đấng Christ, và của Đức Thánh Linh đối với con dân Chúa có khác nhau hay không?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có tin chắc là không một sự gì có thể phân rẽ bạn khỏi tình yêu của Thiên Chúa?
2. Hiện nay, tình yêu của bạn đối với Thiên Chúa như thế nào? Có ai hay điều gì bạn yêu hơn là yêu Chúa?
3. Nếu bạn tin chắc vào tình yêu của Thiên Chúa thì mỗi khi bạn đối diện với những khó khăn, thử thách bạn sẽ làm gì?

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
27/03/2023 19:48

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa, Ngài đã cho con chiêm ngưỡng những tạo vật do Ngài tạo ra trên cõi thế gian này để con có thể cảm nhận sâu sắc quyền năng quá to lớn và mầu nhiệm của Ngài.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 8:31-39.

Lạy Chúa con hiểu rằng không có hoạn nạn hay khốn cùng nào trong thế gian này có thể ngăn cách chúng con khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, là Đấng đã cứu chuộc chúng con ra khỏi tội lỗi. Ngay cả khi chúng con hoang mang và nghi ngờ rằng Cứu Chúa Jêsus Christ có thật sự cứu chúng con thoát khỏi tội hay không?!.

Câu trả lời lập tức được Thiên Chúa xác nhận trong tâm thần chúng con rằng Cứu Chúa Jêsus Christ quả thực đã cứu chúng con khỏi tội lỗi và liên kết chúng con với Đức Chúa Trời. Bất chấp hoàn cảnh như thế nào Ngài vẫn là Cứu Chúa đời đời của chúng con. Dù hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, hiểm nguy cũng không thể ngăn cách chúng con khỏi sự công chính của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa con hiểu rằng bởi do sự yếu đuối và những suy nghĩ của xác thịt mà chúng con có thể dễ dàng bị thay đổi tình yêu thương đối với Chúa. Đức tin không có rễ, là Phúc Âm của Chúa, sau khi bị thử thách có thể dễ dàng rơi vào mưu chước của ma quỷ mà lìa bỏ Chúa.

Nhưng Lời của Đức Chúa Trời có giá trị làm mới tâm linh chúng con, hướng tâm trí chúng con quay về bên Đức Chúa Trời, tin vào lẽ thật và nhận biết những sự huyền nhiệm của Lời Ngài.

Là con dân chân thật của Chúa chúng con áp dụng Lời Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, đó là khí cụ Chúa ban cho, để tự bảo vệ lấy mình trước mọi phong ba bão táp. Ngoài ra con dân của Chúa còn phục dưới luật pháp của Chúa, là khuôn thước, là chuẩn mực và là Lời Hằng Sống.

Lạy Chúa con hiểu rằng Chúa cho phép mọi sự thử thách đều không vượt quá giới hạn chịu đựng của chúng con. Từ trong những thử thách ấy Chúa cho chúng con nhận biết đường lối và ý muốn của Chúa một cách rõ ràng. Hơn hết mọi điều ấy là sự rèn luyện về đức tin cho con dân chân thật của Chúa.

Khi tạo dựng loài người Chúa đã biết tâm trí loài người rất dễ bị lay động, sự phản nghịch Chúa là điều sẽ xảy đến. Thiên Chúa tuy nghiêm khắc nhưng Ngài lại nhân từ. Ngài thánh hóa loài người để loài người được nên thánh giống như Ngài. Lại còn vì lời hứa loài người được dự phần trong sự sống đời đời, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự đồng trị với Đấng Christ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Đồng Thị Nghĩa
28/03/2023 10:52

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho con trong sự học biết về Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Một số điều con hiểu về và học được, qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:31-39 là:

"Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?" (câu 31).

Nếu Chúa hỏi con phải nói làm sao về những ơn Ngài đã thương xót mà ban cho con thì con thật không biết phải nói làm sao. Con chỉ biết cảm tạ Chúa đã thương xót loài người, trong đó có con và các anh chị em cùng đức tin của con. Những gì cần làm để giải cứu chúng con ra khỏi tội lỗi, để chúng con được sống an vui thì Ngài đã làm cả rồi.

Chúa ơi, thật Ngài là Đấng luôn yêu thương, bênh vực chúng con. Chỉ trừ khi chúng con phạm tội, tự lìa xa cánh tay yêu thương của Ngài; nếu không thì không có bất cứ sự gì trong quá khứ, hiện tại, tương lai; không có bất cứ khoảng cách nào; quyền lực nào; không có bất cứ ai, dù là loài người hay ma quỷ; có thể phân rẽ chúng con khỏi tình yêu của Chúa.

Dù cho có bất cứ sự khó khăn, thiếu thốn, tai họa nào, cũng không khiến Ngài lìa chúng con hay chúng con lìa Ngài. Nếu chúng con thật hướng về Chúa thì Ngài không khi nào lìa bỏ chúng con, nhưng Ngài cũng nói với chúng con như Ngài đã nói với ông Giô-suê:

"Trọn đời sống ngươi, thì chẳng ai có thể chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu." (Giô-suê 1:5).

Ngài ở cùng chúng con luôn luôn trong mọi nơi, mọi lúc. Mỗi một hành động, một suy nghĩ của chúng con Ngài đều biết rõ:

Thi Thiên 139:2-5

2 Ngài đã biết sự ngồi xuống của tôi và sự đứng dậy của tôi. Từ xa, Ngài đã hiểu rõ ý tưởng của tôi.

3 Ngài xét nét lối đi của tôi và sự nằm xuống của tôi. Ngài quen biết mọi hành trình của tôi.

4 Vì chưa có một lời trên lưỡi của tôi... Kìa! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài đã biết hết thảy!

5 Ngài bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay của Ngài trên tôi.

Ngài đã vì sự an vui của chúng con mà ban một giá rất cao, vì vậy, Ngài cũng không tiếc mà ban cho chúng con những thứ khác. Ngài cũng bằng mọi cách giúp chúng con được ở trong Ngài.

Thưa Cha, chúng con đã là những tội nhân, là những kẻ không ra gì. Nhưng giờ đây chúng con vui mừng mà nói rằng chúng con là công chính. Ngài là Đấng Công Chính mà đã xưng công chính chúng con thì ai có thể kiện cáo được về điều chúng con được Ngài xưng nhận, có ai mà công chính hơn Chúa được. Mọi tội lỗi xưa của chúng con đã được Đức Chúa Jesus Christ bôi xóa. Khi chúng con đã tiếp nhận Ngài, dù có những lúc chúng con lỡ lầm phạm tội, nhưng chúng con được Chúa cáo trách, dạy dỗ, sửa phạt thì chúng con biết ăn năn; nhờ vậy Chúa tha thứ cho chúng con, chúng con vẫn được kể là công chính, như Lời Ngài đã chép:

"Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính." (I Giăng 1:9).

Kính thưa Chúa! Ngài là chủ của muôn loài vạn vật và là Đấng Toàn Năng. Ngài hoàn toàn có thể ban cho chúng con một cuộc sống thật giàu có, một thân thể thật khỏe mạnh, Ngài hoàn toàn có thể giữ gìn để không bao giờ chúng con phải gặp bất cứ một sự khó khăn, bắt bớ nào. Nhưng Ngài đã không chọn ban cho chúng con một cuộc sống như vậy trong giai đoạn chúng con còn ở trên đất này. Vì Ngài muốn dùng những sự khó khăn để rèn luyện và dạy dỗ chúng con, giúp chúng con trở nên giống Đấng Christ, để rồi mai này, trong thiên đàng, Ngài sẽ ban cho chúng con những điều vượt trội hơn tất cả những gì tốt nhất trong thế giới này, hơn tất cả những gì chúng con có thể tưởng tượng ra. Vì vậy, dù có những sự khó khăn thử thách nào, chúng con vẫn cứ vui thỏa trong Chúa luôn luôn vì biết phần thưởng của chúng con là lớn lắm, như có chép:

"...Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nổi lên trong lòng người những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những ai yêu Ngài." (I Cô-rinh-tô 2:9).

"Hãy vui vẻ và mừng rỡ, bởi vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm!" (Ma-thi-ơ 5:12a).

Con cảm tạ Chúa ở cùng con trên mỗi bước đường con theo Chúa. Xin Ngài gìn giữ con, giúp con luôn trung tín trên con đường công chính này. Xin Chúa giúp con luôn vững tin nơi Ngài và phó thác đời sống của mình cho Ngài, để con luôn vui mừng hơn cả những người thắng trận. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
28/03/2023


Trần Thị Thu Hương
28/03/2023 12:01

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 8:31-39 như dưới đây:

Cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương chúng con hơn hết tất cả mọi tạo vật Ngài sáng tạo ra. Đến nỗi Đức Chúa Trời đã hi sinh mạng sống chính Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để chết chuộc tội cho chúng con thì Ngài chẳng còn tiếc bất cứ điều chi nữa. Đức Chúa Trời đã ban mọi vinh quang cho Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho những người thuộc về Ngài. Đức Chúa Jesus Christ đã sống bằng con người bằng xương bằng thịt nơi thế gian này, đã đắc thắng tội lỗi và sự chết để Hội Thánh được hiệp một với Ngài qua tiệc cưới Chiên Con như Đức Chúa Jesus Christ hiệp một với Đức Chúa Cha. Quả thật sự này là quá mầu nhiệm thiêng liêng con không hiểu được nhưng Ngài đã cho chúng con tất cả cao quý nhất mà Ngài có cho chúng con rồi. Chúng con hèn mọn và yếu đuối chẳng đáng chi nhưng Ngài thật yêu chúng con đến như vậy.

Vì Ngài là công chính nên phải hình phạt tội lỗi. Vì Ngài là tình yêu nên Ngài cứu chuộc con người, để con người có cơ hội trở về địa vị cao trọng mà Ngài đã dành sẵn cho. Nên khi chúng con tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, vâng phục Ngài thì chúng con được xưng bình, thế gian chẳng thể kiện cáo chúng con được.

Đức Chúa Trời yêu thương toàn thế gian nhưng Đức Chúa Jesus Christ chỉ yêu những người thuộc về Ngài, Đấng ngự bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng con. Khi chúng con đã nếm biết sự ngọt ngào của Lời Chúa, năng lực của Ngài ban cho chúng con để chúng con sống trong đời này thì chẳng có gì đáng để chúng con nuối tiếc và cũng chẳng có gì có thể phân rẽ được mối thông công giữa chúng con và Thiên Chúa. Hoạn nạn, khốn cùng, bách hại hoặc sự đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo có thể làm hại thân thể của chúng con nhưng chúng chẳng thể làm chết linh hồn của chúng con được. Nếu Chúa cho phép chúng xảy ra thì điều đó có nghĩa rằng Ngài đang rèn tập chúng con để chúng con được giống Chúa càng hơn để đạt được mục đích của Ngài trên đời sống chúng con là khiến chúng con trọn vẹn như Cha của chúng con ở trên trời là trọn vẹn.

Chúng con có sự tự do của mình, tự do lựa chọn Chúa hay chọn thế gian. Và cũng chỉ có lý do duy nhất có thể phân rẽ mối thông công của chúng con với Ngài là khi lòng chúng con chối Chúa mà chọn sống theo thế gian đầy tối tăm không sự sống này.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã sáng tạo nên chúng con thật kì diệu. Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con và ban cho chúng con yêu Ngài càng hơn, để luôn không tì không vết, không chỗ trách được cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ đến! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Huỳnh Christian Priscilla
28/03/2023 12:21

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Đức Chúa Trời

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được, khi suy ngẫm Lời Ngài, trong Rô-ma 8:31-39 về tình yêu đời đời của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, về câu 31 con hiểu rằng, bởi đức tin của con vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà con không còn ở dưới án phạt, nhưng được Cha tha thứ, xưng là công chính, và được làm con nuôi của Cha. Vì thế, Cha bênh vực con và đứng ra giải quyết mọi vấn đề cho con cách công chính mà không ai có thể chống nghịch lại. Ngay cả Ma Quỷ cũng không thể kiện cáo con, vì Đức Chúa Trời đứng về phía con.

Lạy Chúa, về câu 33 và 34 con hiểu rằng, không một ai có thể kiện cáo được những người đã được Thiên Chúa chọn và xưng là công chính. Họ là những người Ngài đã định sẵn cho cơ nghiệp của Ngài, và làm cho họ vinh hiển. Con tin rằng, khi con dân chân thật của Cha sống không cố ý phạm điều răn của Thiên Chúa, hoặc nếu có lỡ phạm tội, thì liền lập tức ăn năn xưng tội với Cha, thì Sa-tan cũng không thể kiện cáo họ. Cũng không ai có thể định tội họ trước Đức Chúa Trời. Nhưng nếu có ai cố ý tái phạm cùng một tội đã phạm, thì người ấy sẽ trở lại làm nô lệ cho Ma Quỷ, và sẽ bị nó cám dỗ, dẫn đến phạm nhiều tội lỗi khác.

Lạy Chúa, từ câu 37 đến câu 39 giúp con hiểu rằng, không có bất cứ ai hay sự gì có thể làm cho con dân Chúa bị phân rẽ khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Họ đã được chọn, được xưng công chính trong Đức Chúa Jesus Christ, được ở trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trong mọi sự chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, con dân Chúa luôn đắc thắng. Họ luôn đắc thắng vì có Đức Chúa Jesus Christ dâng lời cầu thay cho họ, và có Đức Thánh Linh ban cho năng lực của Thiên Chúa để họ vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu đời đời của Ba Ngôi Thiên Chúa chăm sóc họ, bảo vệ họ, và bênh vực họ.

Tạ ơn Thiên Chúa, về tình yêu đời đời của Ngài đã ban cho con. Nhờ Ngài ban năng lực mà con có thể sống đắc thắng mọi sự và cứ ở lại trong tình yêu của Ngài. Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, và sự tôn quý đời đời thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
27/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
28/03/2023 12:22

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Đức Chúa Trời

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về mọi sự tốt lành Ngài đã làm ra trong đời sống con, ngay cả từ khi con chưa thật lòng vâng phục Ngài. Ngài đã nhiều lần cứu con thoát chết trong thời chiến cũng như trong thời bình. Vì Ngài yêu con và Ngài biết đến một lúc con sẽ thật lòng vâng phục Ngài. Ngày nay, chẳng những con được ở trong sự cứu rỗi của Ngài mà con còn được Ngài dùng để xây dựng Hội Thánh của Ngài giữa lòng dân Việt. Con biết ơn Ngài lắm. Nguyện đời sống con luôn đẹp ý Ngài. Con cảm tạ Cha về ngày mới Ngài ban cho con với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng thần trí con trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về Rô-ma 8:31-39. Con hiểu rằng, đây là phân đoạn Thánh Kinh rất là đặc biệt, khẳng định tình yêu vô cùng lớn và còn mãi của Cha và Đấng Christ đối với con dân của Ngài. Khi chúng con hiểu và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa thì sẽ không có bất cứ điều gì có thể phân rẽ chúng con ra khỏi tình yêu ấy, kể cả những gian nan, thử thách, bách hại đến trong đời sống của chúng con. Cũng không có một quyền lực nào có thể phân rẽ chúng con ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 31 như sau: Đức Chúa Trời vì một ai đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đứng về phía người ấy, bảo vệ người ấy, bênh vực người ấy, chăm sóc người ấy. Không phải ai cũng được Đức Chúa Trời vì mình, mà chỉ những ai tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Ngài và sau đó là sống nếp sống tin kính Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Toàn Năng. Khi Đức Chúa Trời vì ai đó thì không một thế lực nào có thể nghịch lại người ấy.

Thưa Cha, con hiểu câu 32 như sau: Cha yêu loài người đến nỗi đã hy sinh Con của Ngài là Đức Chúa Jesus, để Đức Chúa Jesus gánh thay án phạt của tội lỗi cho toàn thể loài người. Ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được cứu rỗi. Người ấy còn được làm con nuôi của Cha và cùng Đấng Christ hưởng cơ nghiệp của Ngài. Mọi sự được nói đến trong câu này là toàn thể công trình sáng tạo của Thiên Chúa, là Vương Quốc Đời Đời.

Thưa Cha, con hiểu câu 33 như sau: Không ai có thể kiện cáo con dân của Ngài, ngay cả Sa-tan là kẻ hay kiện cáo. Vì Ba Ngôi Thiên Chúa đã xưng họ là công chính, khi họ thật lòng ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu câu 34 như sau: Chỉ Thiên Chúa là Đấng có quyền định tội, nhưng Thiên Chúa không định tội những ai đã tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Cho dù có khi con dân Chúa vì thiếu hiểu biết, vì vô ý, hoặc vì yếu đuối nhất thời mà phạm tội, thì họ vẫn được Đấng Christ cầu thay cho họ. Họ chỉ cần thật lòng ăn năn và xưng tội với Cha thì họ được tha tội và được làm cho sạch tội, như Đức Thánh Linh đã khẳng định trong I Giăng 1:9.

Thưa Cha, con hiểu câu 35 như sau: Cha yêu chúng con, những con dân của Ngài, và phó thác Đấng Christ cho chúng con. Đấng Christ yêu chúng con và hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng con. Đức Thánh Linh yêu chúng con đến nỗi ghen tương. Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ chúng con. Không một ai, không một sự gì có thể đem chúng con ra khỏi tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đang khi chúng con còn sống trong thế gian này, chúng con sẽ vẫn phải đối diện với những sự hoạn nạn, khốn cùng, bách hại. Có khi chúng con bị thiếu thốn các nhu cầu vật chất, bị đói khát, bị trần truồng vì không đủ ăn, không đủ mặc. Có khi chúng con bị nguy hiểm trong thiên tai, trong chiến tranh. Nhưng không bao giờ chúng con bị phân rẽ khỏi tình yêu của Đấng Christ. Đấng Christ vẫn yêu chúng con và không bao giờ vì bất cứ sự gì mà chúng con không còn yêu Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu câu 36 như sau: Thế gian ghét những ai thuộc về Đấng Christ nên thế gian luôn bách hại họ. Ngày nay, ngay cả tại Mỹ, một quốc gia đứng đầu về tự do, dân chủ, con dân Chúa vẫn bị kỳ thị, bách hại. Câu "Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt" là đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều anh chị em của chúng con bị giết trong các quốc gia theo Hồi Giáo và Cộng Sản. Ở các quốc gia gọi là văn minh, tiến bộ, tự do, dân chủ thì anh chị em của chúng con bị giết về nhân phẩm, khi bị vu khống, bị áp bức, bị tước đi nhân quyền.

Thưa Cha, con hiểu câu 37 như sau: Qua Đấng Christ, trong mọi cảnh ngộ, chúng con vẫn vững vàng trong đức tin, vui mừng khi được chịu khổ vì danh Chúa. Chúng con được vinh dự hơn cả những người thắng trận trong thế gian này. Sự thắng trận của người thế gian, dù trên phương diện nào, cũng chỉ là vinh quang tạm bợ, chóng qua. Sự đắc thắng trong mọi cảnh ngộ của chúng con đem đến sự vinh quang còn lại đời đời. Ngay cả khi chúng con chết vì Đấng Christ, chúng con biết rằng, chúng con sẽ sống mãi với Ngài.

Thưa Cha, hai câu 38 và 39 là một tuyên ngôn tuyệt vời cho mỗi một con dân Chúa. Chúng con cần học thuộc lòng và tuyên xưng khi đối diện với nghịch cảnh: "Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta." A-men!

Thưa Cha, nguyện Lời Hằng Sống của Thiên Chúa nuôi lớn đức tin của chúng con, đem lại sự bình an và vui thỏa cho tất cả con dân Ngài. Chúng con cảm tạ tình yêu đời đời của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
27/03/2023


Đặng Thái Học
28/03/2023 14:23

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 8:31-39, Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa.

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, trung tâm của đời sống chúng con , thì không một thế lực nào có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu đời đời của Ngài đã ban cho chúng ta qua Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ.

- Đức Chúa Trời đã vì chúng con cứu chúng con ra khỏi quyền lực, hậu quả của tội lỗi, cho chúng con được hiệp một với Đấng Christ thì chúng con hoàn toàn tin cậy vào ơn quan phòng của Ngài trong mọi nghịch cảnh. Chúa đã ban Con một của Ngài xuống thế gian vì hết thảy loài người, thì cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng con. Con ấy chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng toàn năng, yêu thương, và khi chúng con được hiệp một với Ngài thì chúng con thuộc về Đức Chúa Trời, được hưởng mọi ơn phước trong Đức Chúa Jesus Christ về sự sống đời đời và mọi ơn phước trong cuộc đời này. Những người đã được Thiên Chúa chọn thì được Ngài xưng công chính, nhưng vì sự công chính của Thiên Chúa mà Ngài không thể cấm Sa-tan kiện cáo con dân Ngài, mỗi khi chúng con phạm tội. Chúng con cần phải luôn tỉnh thức sống theo Lời Chúa, để ma quỷ không có cớ kiện cáo chúng con, nhất là trong những ngày cuối cùng này.

- Đức Chúa Jesus Christ đã cứu chúng con ra khỏi sự hư mất đời đời, và Ngài vẫn luôn yêu thương, gìn giữ chúng con trước quyền lực của sự tối tăm, Ngài cầu thay cho chúng con, mỗi khi chúng con phạm tội, giúp chúng con nhận biết sự vi phạm của mình để kịp thời ăn năn, không để cho ma quỷ có cớ kiện cáo con dân Chúa. Được ở trong tình yêu, ân điển của Đấng Christ là một phước hạnh không gì có thể so sách nổi. Mọi sự hoạn nạn đến cùng cực trong đời này đều không thể phân rẽ chúng con ra khỏi những ơn phước mà chúng con đang được hưởng trong Chúa. Trong những ngày bước đi theo Chúa, vì cớ Danh Chúa mà chúng con bị bắt bớ liên tục, được ví con dân Chúa như chiên đem đến lò mổ, đó là cảnh tượng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chúng con hãy bền lòng tin cậy vào Đấng đã đắc thắng thế gian, Ngài sẽ giải cứu chúng con ra khỏi, khiến chúng con càng mạnh mẽ bước đi theo Chúa.

- Qua Đấng ban thêm sức cho chúng con, để chúng con chiến thắng mọi sự khó khăn, thử thách. Khi đã vượt qua sự thử thánh rồi, thì chúng con được vui mừng hơn cả những người thắng trận. Những người thắng trận hân hoan trở về cùng những gì họ chiếm được từ quân thù, còn chúng con đắc thắng trong Chúa thì được ở trong tình yêu đời đời của Thiên Chúa. Phao-lô khích lệ con dân Chúa cũng hãy cùng một tâm tình như ông, là hãy bám chắc vào lời hứa của Chúa, nhờ Đấng mà chúng con hằng tin cậy, là Đấng đã đắc thắng thế gian, Đấng lớn hơn hết thảy đã ban cho chúng con sự chiến thắng trong Ngài. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là cao cả, không có một thế lực nào, điều gì trong cõi vũ trụ bao la này có thể phân rẽ chúng con ra khỏi tình yêu ấy.

Thưa Cha! Chúng con đang sống giữa thế gian đầy nghịch cảnh, khó khăn, hoạn nạn, nhưng chúng con nguyện luôn vững lòng bền chí, hết lòng tin cậy, vâng lời Ngài đến cùng, để được Chúa yêu, cho chúng con được luôn ở trong tình yêu đời đời của Thiên Chúa.

Con luôn tin chắc rằng, được ở trong tình yêu của Thiên Chúa thì không một sự gì có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Ngài. Con nhận thức được tình yêu của con đối với Thiên Chúa là tất cả, thể hiện trong nếp sống tin cậy, vâng lời Ngài trong mọi sự, và không một ai hay điều gì khiến con bị chi phối, khi con hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vậy, mỗi khi đối diện với khó khăn, thử thách con chỉ trông cậy vào ơn thương xót, quyền năng của Ngài cứu con ra khỏi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 28/3/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
28/03/2023 15:25

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Đức Chúa Trời đã vì yêu loài người mà không tiếc Con Một của Ngài. Ai tin thì được ở trong tình yêu của Ngài, được trở nên con nuôi, và được đồng kế tự các cơ nghiệp với Đức Chúa Jesus.

2. Những người được chọn của Thiên Chúa là những người Chúa đã chọn từ trước khi sáng thế, bởi sự toàn tri của Ngài, Ngài biết những ai thật lòng tin nhận Ngài. Vì vậy, bởi đức tin của một người nơi Chúa, Chúa xưng những người ấy là công chính. Người đã được Chúa xác nhận là công chính thì không ai có thể nghịch lại, không ai có thể kiện cáo, không ai có thể định tội họ mà được Chúa chấp nhận.

3. Đấng Christ cầu thay cho những con dân của Ngài, để họ được thêm sức vượt qua mọi những sự hoạn nạn, bách hại, nguy hiểm,... để không điều gì có thể phân rẽ họ khỏi tình yêu của Ngài. Người thật lòng tin kính Chúa cũng không vì những sự hoạn nạn mà vơi đi tình yêu với Chúa. Nhưng biết chắc rằng Chúa yêu họ, cầu thay cho họ, thêm sức cho họ, và nhờ Chúa mà họ vượt thắng những thử thách, cám dỗ trong đời sống. Khi vượt qua rồi, họ càng thêm lên lòng yêu kính Chúa càng hơn.

4. Không có bất cứ một khó khăn nào, một quyền lực nào, một việc gì có thể phân rẽ con dân Chúa khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Điều đó có nghĩa là cho dầu phải trải qua mọi sự khốn khó thì tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn luôn bao phủ con dân Ngài, dầu cho họ phải trải qua sự chết. Bởi vì sự chết cũng là cách thức mà Đức Chúa Trời đem họ vào trong Thiên Đàng an nghỉ bên Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, vì trong mọi hoàn cảnh xảy đến trên đời sống con, Ngài vẫn yêu thương con. Trong sự hoạn nạn Ngài giải cứu, trong sự bách hại Ngài thêm sức, trong sự nguy hiểm Ngài bảo vệ,... Cảm tạ Chúa, trong mọi sự Ngài đã ở cùng, thêm sức, cầu thay cho con. Hết thảy mọi sự xảy đến trên đời sống, Ngài không rời bỏ con, con không trải qua những sự đó một mình.

2. Lạy Chúa, con biết ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài. Xin cho con một lòng trung tín với Chúa, để khi những khó khăn thử thách xảy đến trên đời sống con, thì con luôn giữ lòng yêu kính Ngài để kiên trì vượt qua.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
28/3/2023


Nguyễn Thị Mơ
28/03/2023 17:27

Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con thời gian và sức khỏe để con suy ngẫm về tình yêu lớn lao của Ngài đối cùng con. Con cảm tạ ơn Chúa ban Lời Hằng Sống của Ngài để làm tươi mới tâm linh con trong ngày mới hôm nay. Con cầu xin Chúa ban cho con sự hiểu Lời của Ngài trong bài học, để Lời Ngài gìn giữ và ban sức cho con trong suốt những ngày con còn trên đất này Amen!
Sau đây con xin kính dâng lên Chúa ý hiểu của con trong Rô-ma 8:31-39 như sau.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu, Thiên Chúa trong sự Toàn Tri của mình đã chọn những kẻ thuộc về Ngài trước cả khi loài người sa ngã. Thiên Chúa đã ban Đức Chúa Jesus Christ làm giá chuộc nhân loại ra khỏi án phạt của tội lỗi, sau khi đặt đức tin nơi sự chết thay của Đức chúa Jesus Christ cho mình, con được Đức Chúa Trời xưng công chính và qua Đức Chúa Jesus con được hưởng mọi quyền lợi của một trong những con nuôi của Thiên Chúa. Vì sự chết thay của Đức Chúa Jesus cho chúng con là giá chuộc công chính làm thỏa mãn mọi yêu cầu của Đấng Công Chính là Đấng Tối Cao và chính Ngài xưng chúng con là công chính rồi vậy thì không ai còn có thể nghịch lại, kiện cáo và định tội chúng con.

Lòng con thật cảm động khi đọc Lời của Ngài “Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.” Thật không biết dùng lời nào có thể nói cho thấu hết tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đối cùng loài người trong đó có con, Đức Chúa Jesus chết vì con, Ngài sống lại để bảo đảm con được sống lại với Ngài, khi con còn trong thân thể xác thịt này thì Ngài ngự bên phải Đức Chúa Trời để cầu thay cho những sự yếu đuối trong con.

Ngài cũng cho chúng con biết rằng khi còn ở trong thế gian này, vì cớ danh Ngài con dân của Ngài sẽ phải chịu hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, có khi phải chịu đói khát, rách rưới và sự nguy hiểm, có những khi phải chịu chết dưới gươm giáo mà Lời Ngài ví như bị giết cả ngày và bị xem như chiên để làm thịt. Thực tế cho con thấy những gương đức tin của các thánh đồ tử đạo trong quá khứ đã kinh nghiệm những Lời này, và chính trong đời sống của chúng con hiện tại cũng phải mỗi ngày làm chết đi những gì còn sót lại của con người cũ và trải qua những sự bắt bớ khinh chê của thế gian. Tuy vậy Lời Ngài cũng khẳng định rằng tất cả những sự đó không phân rẽ được tình yêu giữa Đấng Christ và những kẻ thuộc về Ngài.

Không chỉ những sự thử thách xảy ra trên thân thể xác thịt của con dân Chúa mà ngay cả các quyền lực bao gồm thế quyền và quyền lực đến từ ma quỷ hoặc dẫu cho đó là sự chết cũng không thể phân rẽ được chúng con ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, bởi dẫu cho có là sự chết thì cũng là cách Ngài mang chúng con tới sự an nghỉ bên Ngài trong phước hạnh như Lời Ngài có chép.

“Tôi nghe một tiếng từ trời phán với tôi: Hãy viết: Từ nay, phước cho những kẻ chết, chết trong Chúa. Đấng Thần Linh phán: Phải, vì họ được yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc của họ và những việc làm của họ sẽ theo họ.” (Khải Huyền 14:13)

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài trong bài học hôm nay đã chuẩn bị sẵn cho con biết con đường con đi theo Ngài sẽ trải qua những gì và cũng chính Lời của Ngài ban sức cho con để khi đối diện những sự đó con nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ vẫn đang cầu thay cho con và Lời Ngài khẳng định tất cả những sự đó không phân rẽ được con ra khỏi tình yêu của Ngài.


Con cảm tạ ơn Chúa bởi qua bài học con hiểu sâu sắc hơn về tình yêu Ngài đối cùng con thật không có giá nào định được qua đó con nhìn lại mình để mục đích còn lại của cuộc đời, con sống sao cho xứng với tình Ngài đã yêu con. Xin Chúa ban năng lực cho con, khiến con luôn tỉnh thức, sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày để con luôn được ở trong sự bênh vực của Ngài cách công chính, Amen!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:28/03/2023.


Nguyễn Christian Grace
28/03/2023 20:18

Suy Ngẫm Rô-ma 8:31-39

Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời!
Lạy Cha Từ Ái, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha cho con được đến gần Ngài qua giờ học Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ở cùng con và dẫn dắt con vào mọi Lẽ Thật Lời Cha. Nguyện kính xin Cha giúp con biết áp dụng những bài học vào cuộc sống để con không chỉ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, Mỗi khi suy niệm về tình yêu của Cha dành cho loài người chúng con, tâm hồn con choáng ngợp trong niềm xúc động sâu xa không nói nên lời, vì ngôn từ giới hạn không thể nào có thể diễn đạt hết được dù chỉ một phần về tình yêu bao la vĩ đại, về ý tưởng bình an và chương trình nhiệm mầu mà Cha đã làm ra trên chúng con. Lòng con chỉ biết khao khát sống một nếp sống trọn vẹn đẹp lòng Cha và khát khao chờ đợi ngày chúng con được hiện diện bên Ngài nơi chốn trời cao.

Thưa Cha, khi con suy ngẫm Lời Ngài chép trong sách Rô-ma 8:31-39, tâm linh con đắm chìm trong tình yêu, trong sự phước hạnh và lòng biết ơn Cha không tả xiết.

Vâng, con sẽ nói làm sao về những sự này?
Khi Cha, Ngài đã vì chúng con!
Khi Ngài không tiếc chính Con mình mà lại phó Con ấy cho chúng con!
Khi Ngài đã chọn chúng con, đã xưng chúng con là công chính!
Khi Đấng Christ đã dâng sự sống của Ngài cho chúng con, đã sống lại và hiện đang ngự bên phải của Đức Chúa Cha để dâng lời cầu thay cho chúng con!

Vâng, kính thưa Cha, con hiểu được rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng con khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng con. Là Đấng mà trong Ngài chúng con có sự thỏa lòng và niềm vui lớn hơn cả những người thắng trận. Bởi vì người thắng trận có được niềm vui của người chiến thắng, được khen ngợi, được chiếm lấy thành của kẻ địch, được lợi ích về của cải vật chất đời này.

Nhưng trong Đấng Christ Jesus chúng con tuy chỉ là loài thọ tạo bé nhỏ nhưng bởi năng quyền Ngài ban, chúng con chiến thắng mọi cám dỗ thử thách, chiến thắng bản ngã xác thịt, chiến thắng sự ham mến thế gian, chiến thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết, chiến thắng mọi âm mưu gian ác của ma quỷ cùng các thế lực của chúng. Như vua Đa-vít ngày xưa đã chiến thắng kẻ thù to lớn hung hãn khi ông đến với Gô-li-ác bằng danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của quân đội I-sơ-ra-ên. ( I Sa-mu-ên 17: 45-47)

Kính thưa Cha, con hiểu rằng: Nếu chúng con cứ ở lại trong Đấng Christ, cứ trung tín trong đức tin đối cùng Đấng Christ. Nếu chúng con cứ học theo Đấng Christ mà bước đi trong sự thánh khiết, công chính và yêu thương. Nếu chúng con cứ yêu kính Ngài trên hết mọi sự, cứ sống xứng đáng với địa vị và ơn cao trọng mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra, đã ban xuống cho chúng con. Nếu chúng con sẵn sàng bền lòng chịu khổ vì danh Ngài và giữ lòng trung tín đối cùng Ngài cho đến cuối cùng.
Như vậy, chúng con thuộc về Ngài, được nương náu mình dưới bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài đời đời, được có Ngài làm Thiên Chúa của chúng con, Đấng làm đầu chúng con và chiến cự thay cho chúng con. Vì sự chiến trận thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Như Lời Đức Chúa Jesus Christ phán:

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!”
(Giăng 16:33)

Vì:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng giữ gìn ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là bóng che bên phải ngươi.
Mặt trời sẽ không hại ngươi ban ngày. Mặt trăng cũng không hại ngươi ban đêm.
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khỏi mọi sự dữ. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn của ngươi.
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn sự ra và sự vào của ngươi, từ nay cho tới đời đời
." (Thi-thiên 121:5-8)

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha vì yêu đã chọn chúng con qua Đấng Christ, đã xưng công bình cho chúng con. Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại vì chúng con, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng con. Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã ban ơn, gìn giữ và vùa giúp chúng con trong mọi sự khiến cho chúng con ngày nay trong ơn yêu thương và gìn giữ của Thiên Chúa, không có bất cứ một thế lực nào, một trở lực nào có thể kiện cáo chúng con hay phân rẽ chúng con ra khỏi Thiên Chúa của chúng con.

Như Lời Ngài có chép: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Vì Ngài đã phán: Thật! Họ là dân Ta! Những con cái chẳng dối trá! Nên Ngài đã làm Đấng Giải Cứu của họ.
Trong mọi sự khốn khổ của họ, thì Ngài cũng chịu khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài mà Ngài đã chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và cưu mang họ trong suốt các ngày thuở xưa.”
(Ê-sai 63:8-9)

Nguyện kính xin tình yêu bao la của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh đời đời bao phủ, thánh hóa và giữ gìn chúng con không dứt.

Nguyện trong năng lực Cha ban chúng con ngày càng có nếp sống xứng đáng, chiếu rạng sự vinh quang của Cha và được Cha thỏa lòng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
28/03/2023 20:33

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa là Cha Toàn Năng,
Thưa Cha, con xin vui mừng dâng len Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:31-39.

Lạy Cha, con hiểu rằng nếu chúng con không phạm tội, trước những sự bắt bớ, ganh ghét của những người không tin kính, ngay cả họ lập mưu hại mạng sống của chúng con thì chúng con có Cha là Đấng bảo vệ linh hồn chúng con, khi cần Cha có thể làm phép lạ để đem chúng con ra khỏi những nghịch cảnh. Nếu Cha cho phép chúng con tiếp tục ở lại trong những khó khăn thì chúng con phải biết rằng Cha có chương trình cho chúng con để qua đó chúng con được rèn tập và lớn lên trong đức tin.

Lạy Cha, con hiểu rằng ma quỷ ngày đêm rình mò chúng con, để khi chúng con phạm tội mà không ăn năn chúng lập tức tấn công chúng con. Nhưng khi chúng con ăn năn, chính dòng máu thánh của Đấng Christ tha thứ và chúng con được tinh sạch, ma quỷ không có quyền gì để kiện cáo đánh phá chúng con.

Lạy Cha, trên bước đường theo Cha sẽ rất nhiều khó khăn vì chúng con không thuộc về thế gian nhưng chúng con thuộc về Cha, nên thế gian ghét chúng con. Nhưng những khó khăn tạm khi chúng con còn ở trên thế gian không ngăn cách giữa chúng con và ba ngôi Thiên Chúa. Nếu chúng con đặt đức tin nơi Chúa, chính Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong chúng con sẽ an ủi, thêm sức và giúp chúng con vượt qua. Điều quan trọng hơn hết là chúng con phải hạ mình khiêm nhu, biết gớm ghét tội lỗi và biết ăn năn khi lỡ phạm tội, thì chính Chúa sẽ thêm sức và giữ gìn chúng con trong tình yêu đời đời của Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sự vui mừng bình an khi đối mặt với thử thách, chỉ có những ai là con dân chân thật của Ngài mới hiểu và cảm nhận được cảm giác ấy, sự bình an đó không phải do tự chúng con, cũng không phải do thế gian đem đến mà chính năng lực của Đức Thánh Linh ban cho chúng con, để chúng con hiểu rằng ba ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng chúng con. Cảm tạ ơn Chúa.

Kính xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ đến tình yêu đời đời Ngài dành cho chúng con để chúng con trung kiên, đứng vững trong đức tin mà chờ đợi ngày Đấng Christ quay trở lại. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên


Bùi Văn Vũ
28/03/2023 22:33

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài, vì giờ này con lại được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài mãi ở trong con, giúp con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Lạy Chúa! Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 8:31-39. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa! Khi đọc đoạn Thánh Kinh này lòng con vui mừng và cảm tạ Ngài, vì con biết rằng hiện nay không còn bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào, kể cả sự khó khăn, hoạn nạn, ngay cả sự chết cũng không thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

Bởi vì yêu chúng con Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài xuống thế gian chuộc tội cho chúng con.
Vì yêu chúng con Đức Chúa Jesus đã vâng phục Đức Chúa Trời, tự bỏ địa vị cao sang nhập thế làm một con người bình thường, rồi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá để chết chuội tội cho loài người chúng con.
Vì yêu chúng con mà Đức Thánh Linh không chê thân thể hèn mọn của chúng con mà ngự vào thân thể chúng con, dựng chúng con trở nên con người mới, ngày giống Chúa càng hơn.

Khi con tin nhận Đấng Christ, thì con đã thuộc về Đấng Christ, Ngài là Chủ của con, con là tôi tớ của Ngài. Con người cũ của con đã đóng đinh cùng với Đấng Christ, và sống lại con người mới cùng với Đấng Christ. Khi Đấng Christ sống lại thì Ngài bên cạnh Đức Chúa Trời mà cầu thay cho con.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, vì yêu con những gì tốt nhất cho con thì Ngài đã làm, Ngài giải cứu con khỏi quyền lực cai trị của tội lỗi, cho con năng lực đắc thắng tội lỗi, Đấng Christ và Đức Thánh Linh luôn cầu thay cho con trong những sự yếu đuối của con, và Chúa không để bất kì sự gì của thế gian có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa! Con cũng hiểu rằng, bởi tình yêu đó của Ngài, Ngài cũng cho con có quyền tự do lựa chọn vâng phục Ngài, hoặc chống nghịch Ngài, vì lúc này con đã thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi mà có quyền lựa chọn.

Chúa ơi! con luôn muốn đi theo Ngài, vâng phục Ngài, Chúa ạ. Con biết rằng, điều con phải làm mỗi ngày chính là thực hiện theo Giô-suê 1:8 để con có năng lực bước theo Đức Chúa Jesus, có năng lực cai trị chính thân thể yếu đuối của con, để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn hơn, chờ ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đến đón con trở về với Ngài.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Chúa cho con ghi nhớ bài học này luôn luôn, để trong những bước đường tiếp theo của con, dẫu khó khăn, thử thách, hoạn nạn xảy đến với con thì con vẫn luôn được bình an bên cạnh Ngài. Vì con biết rằng, không có bất kỳ sự gì có thể chia rẽ con khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
28/03/2023


Vũ Triệu Hùng
28/03/2023 23:17

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 8:31-39.

Lạy Cha , con hiểu khi con ăn năn tội, tin nhận sự chuộc tội của Chúa Jesus, thì con được Ngài tha thứ mọi tội, xưng con là công chính và được địa vị làm con của Ngài. Khi con được làm con nuôi của Đấng Chủ Tể của trời và đất, thì không một ai, không một quyền lực nào có thể nghịch lại con. Nhưng để con luôn ở trong tình yêu và sự bảo vệ của Cha, thì con cần phải hết lòng tin cậy và vâng giữ Lời Ngài.

Lạy Cha, Ngài yêu chúng con đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus, thì còn điều gì tiếc mà Cha không ban cho chúng con, là những người là con của Ngài. Cảm tạ Cha, vì sự ban cho rất lớn của Ngài, nếu chúng con cứ trung tín thì chúng con sẽ được đồng trị với Đấng Christ toàn bộ cơ nghiệp của Cha trong vũ trụ này.

Con hiểu khi được Thiên Chúa xưng con là công chính bởi đức tin, thì không ai trên trời hay dưới đất có thể kiện cáo hay định tội chúng con, dù đó là ma quỷ, kẻ hay kiện cáo. Bởi Cha đã tha thứ hết thảy mọi tội lỗi của con, Đức Chúa Jesus đã gánh thay tội lỗi của con trên thập tự giá. Nhưng sau khi chúng con tin nhận Ngài, chúng con phạm tội mà chưa ăn năn, thì ma quỷ sẽ có cớ kiện cáo chúng con.

Cảm tạ Thiên Chúa vì tình yêu quá đỗi diệu kỳ Ngài dành cho chúng con. Thiên Chúa đã hy sinh, ban cho và tha thứ để chúng con luôn thuộc về Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua sự hy sinh: Đức Chúa Trời đã hy sinh Con Một để cứu loài người. Đức Chúa Jesus đã hy sinh thân mình để gánh tội thay cho nhân loại. Đức Thánh Linh đã không ngại ngự vào thân thể hèn mọn của những người tin sự cứu rỗi.

Tình yêu của Thiên Chúa giúp chúng con ngày càng lớn lên được thể hiện qua sự ban cho: Đức Chúa Trời luôn ban ơn, quan phòng, giải cứu chúng con. Đức Chúa Jesus luôn thêm sức, đồng công với chúng con trong các linh vụ. Đức Thánh Linh luôn dẫn dắt, ban ân tứ, ban năng lực để chúng con sống đắc thắng

Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua sự con dân Chúa phạm tội: Đức Chúa Trời luôn dư dật sự tha thứ và thương xót những người có tấm lòng ăn ăn. Đức Chúa Jesus luôn cầu thay. Đức Thánh Linh luôn nhắc nhở, cáo trách.

Lạy Cha, còn những điều khác trong Thánh Kinh cho chúng con biết Thiên Chúa yêu chúng con rất nhiều. Chính vì tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa đối với chúng con, nên không một ai, không một thế lực nào, không một hoàn cảnh nào có thể phân rẽ chúng con khỏi tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Cảm tạ ơn Cha cho con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ tình yêu đời đời của Thiên Chúa dành cho con. Nguyện con luôn sống hết lòng vâng giữ Lời Ngài, trung tín với Ngài dẫu cho có những hoạn nạn, khó khăn xảy đến trên đời sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/03/2023


Lâm Việt Thành
29/03/2023 00:25

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta
.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời giờ và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 8:31-39.

Thưa Cha, đây là một trong những đoạn Thánh Kinh mà con yêu thích. Con thường hay thêm tên của mình vào để cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho con. Đây cũng là đoạn Thánh Kinh nâng đỡ con rất nhiều. Lời Ngài làm cho con được sống lại, chữa lành con, nâng đỡ con.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ngài là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, Ngài yêu con, Ngài đã ban cho con những điều quý giá và tốt đẹp nhất của Ngài. Vậy nên dù ngoài kia có ai hay sự gì nghịch lại con thì con cũng không sợ.

Tình yêu mà Cha dành cho Con Một của Ngài lớn và sâu đậm như vậy. Nhưng Ngài vì con mà phó cho Con Một của Ngài. Chứng tỏ rằng tình yêu Ngài dành cho con cũng thật lớn và sâu đậm. Vậy nên con tin vào mọi sự Ngài làm ra cho con, con tin sự chăm sóc của Ngài dành cho.

Từ một kẻ tội nhân trước Đức Chúa Trời. Nay nhờ Đấng Christ mà con được xưng công chính, chẳng những con không còn bị định tội mà con còn được làm con của Thiên Chúa. Con được Đức Chúa Jesus cầu thay cho. Quay đây con thấy được sự từ ái của Ngài thật rất lớn, sự ban cho của Ngài vượt quá mong đợi.

Không có sự gì có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Chúa ngoài trừ con phạm tội. Tất cả những gì có thể ngăn cách, có thể phân rẽ được, cùng những hoạn nạn, những khó khăn thì cũng không thể phân rẽ được tình yêu Chúa dành cho con. Con tin là như vậy.

Con cảm tạ Cha đã ban Lời Ngài cho con, Lời Ngài là linh lương nuôi dưỡng linh hồn con, chữa lành cho con, nâng đỡ con. Con cần trân quý Lời của Ngài nhiều hơn vì Lời Ngài thật rất quý giá. Con gìn giữ và chia sẻ ra cho nhiều người. Và qua tình yêu của Cha dành cho con trong phân đoạn này mà con học được cách để yêu thương người khác. Nguyện xin Ngài giúp con để con có thể yêu như Ngài đã yêu.

Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết Lời của Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
29/03/2023


Nguyễn Thị Lan
29/03/2023 01:09

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Cha, con cảm ơn Cha hôm nay cho con đọc, suy ngẫm Rô-ma 8:31-39. Con xin nêu sự hiểu của con như sau ạ.

Thưa Cha, Cha vô cùng yêu con. Vì con mà Cha đã làm mọi sự cho con, đã phó chính Con Một rất yêu dấu của Cha cho con.

Thưa Cha, Cha luôn làm mọi điều tốt nhất vì con . Vì thế mà con tin chắc chắn rằng: Không có bất cứ một sự gì, một thế lực, một tạo vật nào có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Cha. Con tin Cha gìn giữ con không quay trở về sống trong tội nữa, không nghịch lại Cha, không rời xa tình yêu Cha nữa.

Thưa Cha, Cha chọn con; xưng con là công chính; không định tội con; con được Chúa Jesus mỗi ngày đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho con, là những điều vô cùng lạ lùng, ơn phước quá lớn lao, quá ngỡ ngàng đối với con. Tình yêu Cha ban thật thiêng liêng, màu nhiệm, con không ngờ tới.

Thưa Cha, con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương gìn giữ con, cho con mãi được ở trong tình yêu đời đời của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
29/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
29/03/2023 06:48

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 8:31-39. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu câu 31, 32 như sau: Đức Chúa Trời đã vì chúng con mà hy sinh Con Một của Ngài để cứu chuộc chúng con ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Đồng thời Ngài cũng ban cho chúng con đầy tràn thánh linh và đủ mọi khí giới để chúng con sống đắc thắng tội lỗi. Hơn thế nữa, Ngài còn ban cho chúng con lời hứa về những phước hạnh của đời sau, giúp lòng chúng con đầy tràn niềm hy vọng trông cậy vào ngày khải hoàn của Hội Thánh, dù trong đời tạm này chúng con phải chịu nhiều nghịch cảnh.

Thưa Cha, con hiểu câu 34 như sau: Trong đời sống đi theo Chúa thì cũng có lúc chúng con vì thiếu hiểu biết, yếu đuối mà phạm tội với Chúa, thì lúc ấy Đấng Christ sẽ cầu thay cho chúng con. Và bởi sự thật lòng ăn năn tội, thật lòng không muốn phạm tội thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng con, giúp chúng con được trở nên công chính, không bị nô lệ tội lỗi trở lại, nên ma quỷ không thể kiện cáo hay định tội chúng con được (I Giăng 1:9). Bản thân con khi suy ngẫm về điều này thì cảm thấy tình yêu của Thiên Chúa thật tuyệt vời, Ngài hiểu cho mỗi sự yếu đuối, lỡ lầm của chúng con.

Thưa Cha, đọc xuyên suốt phân đoạn này con hiểu rằng: Thiên Chúa Chí Cao đã yêu chúng con, làm ra mọi sự vì chúng con thì không một sự gì có thể phân rẽ một người ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Sự phân rẽ chỉ có là từ sự quyết định của riêng mỗi người, khi người ấy không chấp nhận chịu khổ vì danh Chúa, hay người ấy ham mến đời này hơn Chúa. Thật sự, con nghĩ rằng, người như vậy không có xem Thiên Chúa của Thánh Kinh là Chúa của họ, họ chỉ xem Chúa như một ông thần ban phước thuộc thể, cái tôi của họ mới là ông thần lớn nhất trong họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đều yêu thương chúng con, nhưng mỗi thân vị Thiên Chúa yêu chúng con trên các phương diện khác nhau. Đức Chúa Trời yêu chúng con trong sự tha thứ những vi phạm và nhận chúng con làm con nuôi khi chúng con thật lòng ăn năn. Kể từ đó, miễn sao chúng con vẫn cứ ở lại trong tình yêu của Ngài, thì Ngài phát triển trong lòng chúng con mối tình cảm Cha con đến đời đời. Đấng Christ trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời yêu chúng con trong sự Ngài nhập thế làm người, hy sinh cứu chuộc chúng con. Kể từ đó, Ngài phát triển trong lòng chúng con mối tình cảm anh em, thầy trò, bạn hữu, chủ tớ, Thiên Chúa và loài người, vua tôi, và sau này là vợ chồng cho đến đời đời. Đức Thánh Linh yêu chúng con trong sự Ngài tái sinh tâm thần của chúng con, rồi Ngài tiếp nhận và ngự vào thân thể chúng con. Cũng kể từ đó, Ngài phát triển trong lòng chúng con mối tương giao mật thiết với Ngài qua việc Ngài qua sự hướng dẫn, dạy dỗ, ban năng lực cho chúng con. Con hay hình dung Đức Thánh Linh giống như một vị giáo sư vĩ đại dễ thương, hiền lành, ân cần dạy dỗ, chăm sóc, một mối tình cảm kết hợp của thầy trò và cha con!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày suy ngẫm Lời Ngài con lại khám phá ra thêm những điều sâu nhiệm trong tình yêu của Ngài đối với con. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
29/03/2023


Nguyễn Công Hải
29/03/2023 07:37

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa với sự quan phòng, thương xót và ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa lại cho con được đọc, suy ngẫm Lời của Ngài trong Rô-ma 8: 31-39 để con được học hỏi Lời của Đấng toàn năng, được sống và vui thoả, đầy sự hi vọng trong Lời của Ngài.

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa
31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.”

Lạy Cha, con hiểu phân đoạn thánh kinh trên bày tỏ tình yêu đời đời và trọn vẹn mà Thiên Chúa đã giành cho con, ngay cả khi con là tội nhân đáng chết, xứng đáng với sự hư mất đời đời bởi bản tính ưa thích phạm tội và chống nghịch lại Đấng thánh thì Ngài đã có kế hoạch giải cứu con bằng sự hi sinh của chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho con. Ngài không những cứu con ra khỏi quyền lực và hậu quả tội lỗi vốn thuộc về con mà còn luôn đồng hành với đời sống đức tin của con để bảo vệ, bênh vực, cầu thay. Ngài ban ân điển cho con và xưng con là công chính, thêm sức và nâng đỡ con trong mọi sự hoạn nạn, sự bách hại, sự đói khác, trần truồng hay mọi mỗi hiểm nguy. Con là kẻ thất bại trong việc quản trị bản tính và lương tâm của mình nhưng Ngài yêu và xem con hơn người thắng trận khi con chỉ cần đầu phục, tin nhận và gọi Ngài là Cha. Không điều gì ngoài sự tin cậy nơi quyền năng và sự quan phòng của Ngài có thể đánh đổ sự an ninh của con trong Đấng Christ, đó là sự cứu chắc chắn mà Ngài đã đảm bảo cho con khi con luôn trung tín trong đức tin.
Lạy Chúa, con hiểu câu 31 trong phân đoạn Thánh Kinh trên là sự Đức Chúa Trời vùa giúp con và Ngài đã phó con mình để chứng minh và hoàn thành việc đó (Đoạn 8 câu 32), Đức Chúa Jesus cũng vậy (Đoạn 8 câu 32) và Đấng Thần Linh là Thiên Chúa ngôi ba cũng luôn yêu thương và cầu thay cho con “27 Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Thiên Chúa.” (Rô-ma 8: 27). Cảm tạ Chúa vì sự vùa giúp, quan phòng của Ngài mà con luôn được an ủi và vui thoả.
Kính thưa Cha, con hiểu Rô-ma 8: 32 là sự Đức Chúa Trời đã phó con mình để chết thay cho tội lỗi của con. Đức Chúa Trời ngôi hai, vì không muốn con bị hư mất đời đời với những việc làm sai trái, những tội lỗi con đã tự gây ra mà đã tự nguyện từ bỏ cả ngôi vị cao sang của Ngài nơi Thiên Đàng để đến phó mạng sống mình thay con. Ngài yêu con ngay cả lúc con còn là tội nhân, khi con được Ngài nhận làm con cái của Ngài, Ngài chăm sóc và ban những điều tốt nhất cho con.
Lạy Chúa, con hiểu Rô-ma 8: 33 là sự Ngài xưng công bình cho con, dù con có bị Sa-tăng kiện cáo về tội lỗi của con, nhưng bởi đức tin con nơi Chúa Jesus là Đấng cứu chuộc con mà Ngài không kể con là có tội nữa mà con được kể là công chính trong Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, con hiểu Rô-ma 8: 34 là sự Đức Chúa Jesus cầu thay cho con, hiện Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện bên cạnh đời sống con, quan phòng, cầu thay, an ủi mọi nan đề trong đời sống con. Con hiểu Đức Thánh Linh cũng luôn cầu thay cho con (Rô-ma 8: 26-27). Sau khi hoàn thành chương trình cứu rỗi con trên cây thập tự, Đức Chúa Jesus còn làm Đấng trung bảo, làm đại diện để giảng hoà con với Đức Chúa Cha bởi tội lỗi mà con từng gây ra, Ngài phục hoà lại mối tương giao của con với Đức Chúa Trời. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, luôn ban ân điển và mọi nhu cầu cho con “14 Vậy, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời, là Jesus, Con Đức Chúa Trời; chúng ta hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin.
15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta; nhưng Ngài đã trải qua suốt mọi sự cám dỗ, thử thách như {chúng ta} mà không phạm tội.
16 Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!”
(Hê-bơ-rơ 4: 14-16).
Thưa Cha, con hiểu Rô-ma 8: 35-39 là tình yêu vĩnh cửu mà Ngài đảm bảo cho con khi con là con cái của Ngài. Không có gì có thể phân rẽ khỏi tình yêu của Ngài dành cho con (Rô-ma 8: 35), con bị giết cùng Ngài (Rô-ma 8: 36) là cùng bị giết với bản tính tội lỗi của mình trên cây thập tự. Nhưng con cũng được sinh lại với sự phục sinh của Đấng Christ với một bản tính mới của sự thánh khiết, công chính và yêu thương. Ngài đã yêu con hơn cả người thắng trận (Rô-ma 8: 37), và sự đảm bảo an ninh chắc chắn mà Ngài đã ban cho con mà không có bất cứ sự gì, quyền lực nào có thể giành lấy (Rô-ma 8: 38-39).
Lạy Chúa, cảm tạ ơn ơn Ngài bời lòng từ ái và sự bênh vực lớn lao của Ngài trên đời sống con, từng là kẻ tội nhân, chống nghịch, chối bỏ Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài vì được làm con trai của Ngài, được gọi Đấng toàn năng là Cha và được Ngài đảm bảo một sự chắc chắn không những giúp con chiến thắng mọi cám dỗ, nghịch cảnh trong đời này mà còn ban Vương Quốc đời đời phước hạnh cho con. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
29/4/2023


Hoàng Thị Hồng
29/03/2023 08:27

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của ở trên trời!
Con dâng lời tôn vinh, cảm tạ ơn Ngài vì con vẫn được bình an trong thân xác này để được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:31-39 - Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa. Con xin được viết ra sự dạy dỗ của Ngài cho con.

Thưa Chúa! Khi con ngẫm lại những phân đoạn Thánh Kinh con vừa học về những sự mà Ngài đã ban cho con. Thật, con sẽ nói gì đây? Con sẽ chẳng thốt lên lời nào cho tương xứng với ân điển lớn lao đó, con chỉ biết cúi đầu với lòng biết ơn mà cảm tạ Ngài.

Ngài đã vì con mà hy sinh Con Một yêu dấu để đền tội lỗi cho con, để con tin nhận ân điển ấy thì con được xưng là công chính, Ngài đã vì con mà ban cho con một thần trí tươi mới thánh khiết từ nơi Ngài và thêm sức cho con vượt qua mọi sự cám dỗ thử thách, rồi Ngài cũng vì con mà tháp nhập con vào trong thân thể của Ngài là Hội Thánh, để rồi mí mắt của Ngài ngày đêm không ngủ canh chừng gìn giữ con, cho con được nên trọn vẹn, để đủ tiêu chuẩn cùng đồng trị với Đấng Christ cơ nghiệp của Ngài trong những sự vinh quang sẽ tới, con chỉ biết dâng lời tạ ơn Cha vì tình yêu quá đỗi lớn lao Ngài dành cho con. Ngài đã yêu con từ khi sáng thế, từ khi con còn chưa nên hình hài, cho cả đến khi con phạm tội Ngài vẫn không ngừng yêu con, và cho tới bây giờ, Ngài cũng vẫn vì yêu con mà không cất thế gian tội lỗi này ngay đi nhưng nhẫn nại chờ đợi cho thêm những người lầm lạc quay về với tình yêu của Ngài, trong đó có người thân, gia đình và đất nước dân tộc Việt Nam của con. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện Cha cho con luôn ghi nhớ ơn Ngài để con không ngừng kính yêu Ngài thật nhiều hơn nữa vì Ngài đã yêu con trước, một tình yêu lớn lao chỉ vì con không vì một sự gì!

“Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.” (I Giăng 4:19)

Thưa Chúa, con hiểu rằng trước tình yêu lớn lao Ngài dành cho con thì không có một sự gì có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Đấng Christ. Ngoại trừ con không nên trọn vẹn trong tình yêu của Ngài, con xoay trở sang một thứ na ná như tình yêu của Ngài mà tự đánh lừa mình, đuổi hình bắt bóng cách vô vọng, vì thứ tình yêu đó nó dễ cho xác thịt con hơn trong thân xác này, nhưng nó đem lại sự đau đớn và nẻo của sự chết cho con, vì con bị lôi kéo xa ra khỏi tình yêu đích thực đời đời của Ngài.

Nguyện xin Ngài cứ ở trong con, cho con giữ vẹn tình yêu với Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. Con cảm tạ ơn Cha.

“17 Này vì sao mà tình yêu được nên trọn vẹn trong chúng ta, để cho chúng ta được lòng can đảm trong ngày phán xét? Bởi vì, Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này.”

18 Chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu trọn vẹn thì cất đi sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt. Ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu” (I Giăng 4:17,18)

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Hoàng Thị Hồng
29/3/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
29/03/2023 21:32

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 8:31-39.

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính thưa Cha, qua Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này, con nhận biết được rằng Thiên Chúa rất yêu thương chúng con. Đức Chúa Trời đã ban chính con một của Ngài cho chúng con như Lời Chúa có chép:

"Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu." (Giăng 3:16).

Kính thưa Cha, con cũng hiểu được rằng, Chúa muốn con phải luôn hết lòng, hết sức, hết tâm trí, hết linh hồn yêu kính Chúa. Con hiểu rằng, con cần phải thể hiện tình yêu với Chúa bằng sự vâng theo những Lời Phán của Ngài, có như vậy Chúa mới đẹp lòng:

"Sa-mu-ên nói: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ giao hòa bằng sự vâng theo Lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực." (I Sa-mu-ên 15:22).

Kính thưa Cha, con nhận biết được rằng, không có từ ngữ nào để diễn tả hết tình yêu bao la vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho chúng con. Con hiểu rằng, ở thế gian, tình cảm con người nhiều khi phai đi theo thời gian, phai đi theo sự lão hoá của tuổi già, hoặc phai đi khi người này không còn tiền bạc để cung phụng cho người kia,.... Con hiểu rằng, tình cảm con người ở thế gian ít khi nào trường tồn mãi mãi được. Và như vậy con càng phải trân quý tình yêu thiêng liêng mà Chúa đã dành cho con và gia đình con. Con cũng phải biết trân quý những tình cảm mà gia đình người chăn và anh chị em trong Hội Thánh đã dành cho con.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài thương xót, nhẫn nại và yêu thương con. Con nguyện kính xin Chúa giúp con luôn biết trân quý tình yêu của Ngài dành cho chúng con và tình yêu mà Hội Thánh dành cho con và gia đình con. Kính xin Chúa giúp con luôn hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức yêu kính Chúa và yêu anh chị em của mình như Lời Chúa dạy dỗ. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
29/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
29/03/2023 21:51

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài vì Ngài luôn sắm sẵn cho con cơ hội, dịp tiện để con suy ngẫm Lời Ngài. Con xin dâng lên Cha những sự hiểu của con về Rô-ma 8:31-39.

Thưa Cha, con thật xúc động và biết ơn Cha vì Một Đức Chúa Trời Chí Thánh, Chí Cao đã chọn đứng về phía chúng con, những con người nhỏ bé, yếu mỏn. Lời Cha khẳng định: “Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?” Đây là thông điệp đầy khích lệ cho chúng con, giúp chúng con vững vàng trước những nghịch cảnh, khó khăn và thử thách trong đời này. Bởi chúng con biết chắc chắn rằng, chẳng có thế lực nào có thể đối nghịch, chống lại chúng con được khi Đức Chúa Trời chọn đứng về phía chúng con. Ngài yêu chúng con đến nỗi ban chính Con của Ngài cho chúng con, thì Ngài cũng chẳng tiếc ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng con nữa. Thật con chẳng biết nói làm sao, chẳng lời nào có thể diễn tả về những sự Cha đã định sẵn cho chúng con trong tình yêu, sự giàu có, sự vinh hiển và sự thánh khiết của Ngài.

Thưa Cha, cảm tạ Cha vì chúng con được Thiên Chúa xưng công chính, bởi đức tin của chúng con vào Đấng Christ nên Ngài đã chọn chúng con. Hôm qua, con được Lời Ngài bày tỏ Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng con theo ý muốn của Thiên Chúa, rồi hôm nay Lời Ngài lại cho chúng con biết Đấng Christ đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cũng cầu thay cho chúng con. Thật, tình yêu vô đối đời đời của Thiên Chúa dành cho chúng con là không có lời nào để diễn tả được. Những gì Thiên Chúa có thể làm cho chúng con thì Ngài đã làm cả rồi. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, vì không ai, không thế lực nào có thể phân rẽ chúng con ra khỏi tình yêu của Đấng Christ, Đấng đã phó mạng sống của Ngài cho chúng con.

Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình. Các ngươi là những bạn hữu của Ta, nếu các ngươi làm những gì Ta truyền cho các ngươi.” (Giăng 15:13-14).

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ Đức Chúa Trời đứng về phía chúng con, Đấng Christ chết thay cho chúng con, Đức Thánh Linh ngự trong chúng con dạy dỗ, an ủi, ban năng lực, mà chúng con chẳng còn sợ hãi hay lo lắng gì, dù chúng con có bị giết cả ngày thì chúng con vẫn hơn cả những người thắng trận.

Câu 38, 39 thật là một lời tuyên ngôn hùng hồn của mọi con dân Thiên Chúa. Nguyện trong mọi cảnh ngộ con sẽ đối mặt, dẫu trong sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo,... con luôn ghi nhớ câu Thánh Kinh này.

Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.” A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
29/03/2023


Bùi Quốc Huy
30/03/2023 05:39

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 8:31-39 như sau:

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời vì yêu chúng con nên Ngài đã ban chính con mình là Đức Chúa Jesus chết thay cho chúng con. Vậy nên không ai có thể kiện cáo chúng con được.

Con hiểu rằng vì chúng con đã được Ngài xưng là công chính bởi đức tin vào Đấng Christ nên sẽ không ai có thể định tội chúng con được nữa.

Con hiểu rằng tình yêu của Đấng Christ dành cho chúng con thật là to lớn. Khi chúng con suy ngẫm về tình yêu ấy, chúng con thật biết ơn Ngài. Vậy nên không một sự khó khăn, nguy khốn nào có thể khiến chúng con phân rẽ khỏi Đấng Christ.

Con hiểu rằng khi chúng con được ở trong địa vị làm con của Chúa, là người nhà của Đấng Christ, đó là một phần thưởng rất lớn lao. Phần thưởng ấy còn quý hơn cả thế gian này và chắc chắn nó lớn hơn cả người thắng trận trở về.

Con hiểu rằng chúng con không vì bất cứ ai, bất cứ điều gì, kể cả cái tôi của mình mà đánh mất đi tình yêu của Đấng Christ dành cho chúng con.

Con hiểu rằng chỉ khi chúng con thờ ơ, lạnh nhạt với tình yêu của Đấng Christ thì những sự ấy mới phân rẻ chúng con khỏi tình yêu của Ngài.

Con cảm tạ Chúa đã yêu con, cho con được ở trong tình yêu của Ngài. Con tin rằng khi con vẫn còn đáp lại tình yêu của Ngài, đặt Ngài lên trên hết mọi sự thì không gì có thể phân rẽ con khỏi Ngài, kể cả sự chết của thân thể xác thịt.
Vì con đã đặt trọn đức tin nơi tình yêu của Chúa nên khi đối diện với khó khăn, thử thách thì con trình dâng lên Chúa những sự ấy. Con xin Ngài thêm sức cho con để con vượt qua được.
Con nhận thấy đi theo Chúa không còn nặng nề nữa, nhưng nhẹ nhàng như chính lời phán của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 11:30 vậy.

"Vì ách của Ta là dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng." (Ma-thi-ơ 11:30)

Nguyện xin Chúa giúp con luôn được ở trong tình yêu đời đời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
30/03/2023


Nguyễn Xuân Bắc
30/03/2023 19:07

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Ngài đã tiếp tục dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:31-39 con hiểu như sau:

Rô-ma 8:31-39
31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Thưa Cha, vì tình yêu của Ngài quá lớn trên chúng con, Ngài tha thứ tội lỗi của chúng con, dựng chúng con nên mới để được đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ và cho chúng con được làm con nuôi của Ngài, thì không có ai nghịch lại được.

Thưa Cha, về tình yêu của Ngài vượt quá sự hiểu biết của chúng con, một tình yêu trong khi chúng con là những kẻ có tội, Ngài yêu thương chúng con nên đã sai con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ chết thế cho tội lỗi của chúng con và ban Con ấy cho chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, khi chúng con tha tội, được dựng nên mới trong tình yêu và ân điển của Ngài thì ma quỷ luôn rình rập ngày đêm để làm cho chúng con phạm tội trật mất phần ân điển ban cho, xin Chúa gìn giữ chúng con và luôn nhắc nhở chúng con tỉnh thức và cáo trách chúng con trước những cám dỗ, mưu kế của ma quỷ.

Thưa Cha, Lời của Ngài mang lại sự sống đời đời, nhưng thế gian ganh ghét không tiếp nhận Lời Ngài mà còn bách hại những ai sống theo Lời Ngài, xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con để chúng con luôn được vững mạnh giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa, đắc thắng mọi cám dỗ, hoạn nạn, thử thách trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con luôn muốn sống theo Lời Ngài, vì bao nhiêu lối sống khác nhau của thế gian mà con người đang tìm kiếm thì không mang lại sự sống đời đời, chỉ có một đường lối của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mới mang lại sự sống đời đời. Xin Cha ban ơn thêm sức trên con để con luôn giữ vững đức tin nơi Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
30/3/2023


Nguyễn Thị Trinh
30/03/2023 21:31

Nguyễn Thị Trinh: Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Chúa là Cha đời đời của chúng con,
Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài tạo dựng nên chúng con, ban cho chúng con được biết đến Ngài và tin nơi Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài để hiểu biết về Ngài và viết về Ngài.

1/ Thưa Chúa, qua những Lời trên, con thật ấn tượng và được sự dạy dỗ nhiều khi suy ngẫm về cụm từ “Đức Chúa Trời vì chúng ta”. Con hiểu rằng, chúng con là lý do để Ngài hành động.

Con thật không thể hiểu thấu được mục đích của mọi sự Ngài đã làm. Nhưng cứ ngẫm suy về những sự Ngài đã làm ra trong cõi vũ trụ bao la này, từ sự tạo dựng trời đất, ban cho ánh sáng, không khí, cây cối và muôn vật, rồi Ngài đặt loài người chúng con vào trong đó. Đêm ngày muôn vật được vận hành bởi năng lực của Ngài để nuôi nấng chúng con, những con người thật nhỏ bé, yếu hèn. Chúa cũng thật diệu kỳ khi tạo ra chúng con giống Ngài trong sự biết vui buồn, biết cảm xúc với mọi sự việc xảy ra quanh mình và lòng con dâng trào niềm xúc cảm khi cứ nghĩ về những điều Ngài đã làm ra đó. Trong buổi sơ khai ban đầu đó thật đẹp, nó đẹp như trong khúc hát kể rằng: “Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đang sống yên vui bên Chúa Trời. Thời gian man mác êm trôi...”

Ở nơi đó, tình yêu của Ngài chớm nở để loài người chúng con có thể nhìn thấy được và êm đềm vui sống trong nó. Phải chăng Ngài đã vì loài người chúng con mà làm nên mọi điều, để qua đó mà chúng con được vui sống bên Ngài? Con hiểu là thật đúng như vậy.

Nhưng rồi, “...người quên Chúa nên tội tràn nơi nơi.” Khi loài người quên đi Đấng đã tạo dựng nên mình thì tội lỗi đã lan tràn khắp thế gian, phân cách chúng con xa khỏi Ngài. Từ đó chúng con bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ khi vắng bóng Cha Trời trong cuộc đời mình. Tội lỗi của chúng con đã làm chúng con mất đi mối liên lạc với Cha Trời của chúng con và chúng con chết dần trong tâm linh, không còn niềm vui, không còn sự bình an thỏa lòng, mọi thứ đã bị xáo trộn.

Nhưng tạ ơn Chúa, bởi tình yêu đời đời của Ngài mà Ngài không từ bỏ loài người chúng con. Ngài luôn hành động vì loài người chúng con, để tìm ra một dòng dõi thánh. Ngài có một chương trình cứu rỗi loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi qua sự chết thay của Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, để đem chúng con trở lại với địa vị làm con của Cha Trời, được phục hồi lại mối tương giao với Thiên Chúa, được gọi là thánh đồ của Ngài.

Một điều lạ lùng là bởi đức mà chúng con được gọi là thánh đồ của Ngài khi chúng con vẫn còn là người yếu đuối, bất toàn. Tức là bởi sự tin nơi Ngài và làm theo những gì Ngài phán bảo, mà chúng con được nên thánh mỗi ngày mỗi hơn, được gọi là thánh đồ của Ngài, chứ không phải chúng con đã nên toàn hảo rồi thì mới được gọi là thánh đồ. Ân điển ấy thật nhiệm mầu. Để qua Đấng Christ, chúng con được trắng án, được xưng công chính mà không bị định tội nữa.

Tạ ơn Chúa, trong địa vị thánh đồ đó mà chúng con được Ngài bảo vệ, che chở. Ở trong tình yêu của Ngài thì không bất cứ thế lực nào có thể kiện cáo để làm hại chúng con được nữa. Khi chúng con đeo theo Ngài thì Ngài luôn nâng đỡ chúng con như Lời Ngài có nói:
“Linh hồn tôi đeo theo Ngài. Tay phải của Ngài nâng đỡ tôi.” (Thi Thiên 63:8).
Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài không từ bỏ bất cứ ai thật lòng tìm kiếm Ngài, bám lấy Ngài. Tình yêu đời đời của Ngài giữ chặt những tấm lòng tìm kiếm Ngài để không có bất cứ sự gì có thể phân rẽ chúng con ra khỏi Ngài được.

2/ Thưa Chúa, điều thứ hai làm con ấn tượng và muốn ghi lại là cụm từ “qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.”

Ở đây con hiểu rằng, khi phấn đấu cho một giải thưởng hoặc chiến đấu cho một trận chiến trong cuộc đời này mà được thắng trận thì chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng. Còn với những sự hoạn nạn, sự khốn cùng, sự bách hại, sự đói khát, sự trần truồng, sự nguy hiểm, gươm giáo và kể cả sự chết trong thân xác này, thì thật đó là một trận chiến mà mỗi người được sinh ra trong đời này ít nhiều đều vẫn chiến đấu mỗi ngày. Trong trận chiến này, chúng con chỉ có thể chiến thắng và đạt được niềm vui mừng lớn hơn cả những người thắng trận là bởi “qua” Đấng yêu chúng con mà thôi.

Con hiểu rằng, khi đối diện với mọi sự đó, con cần nghĩ đến Đấng yêu con mà cho phép mọi sự xảy đến với con; con cần nghĩ đến Đấng yêu con mà đêm ngày ở bên cạnh con để thêm sức, mở đường, chỉ dẫn cho con; con cần nghĩ đến Đấng yêu con trong tình yêu đời đời chứ không phải chỉ là tình yêu tạm thời trong đời này mà Ngài dùng mọi sự để rèn tập con. Đó chính là chữ “qua” mà Lời Ngài ở đây nói.

Có nghĩa là, khi mọi sự xảy đến với con, con cần nhìn nó qua Ngài. Con tưởng tượng Ngài – Đấng yêu con, như là tấm kính giúp con nhìn thấy chính xác mọi sự để có thể chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến này. Mục đích của kẻ thù là dùng mọi sự tấn công để muốn phân rẽ con ra khỏi Ngài và Ngài đã chỉ cho con phương cách duy nhất để chiến thắng đó là phải nhìn vào Ngài, nhìn qua Ngài mà chúng con chiến đấu. Sự thắng ở đây chính là được giữ chặt ở lại trong tình yêu đời đời của Ngài.

3/ Đây là bài học con ấn tượng nhất trong ba bài học, đó là có một điều có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Chúa đó là chính con.
Khi đọc thật kĩ và suy ngẫm thì trong những điều không thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Chúa được nêu ra ở đây không hề nhắc đến chính con người của con.

Có nghĩa là con có thể tự phân rẽ mình ra khỏi tình yêu của Chúa nếu con chọn phạm tội.
Có nghĩa là sự tự do lựa chọn của con có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Chúa nếu cái con chọn đó là tội lỗi.

Thưa Chúa, điều này thật sự rất nguy hiểm. Ngài đã làm mọi sự cho con vì tình yêu đời đời mà Ngài dành cho con. Nhưng cũng bởi chính đặc tính vốn có của tình yêu mà Ngài trao vào tay con sự tự do lựa chọn, rồi chính sự tự do lựa chọn này lại có thể sẽ dẫn con vào sự phân rẽ khỏi tình yêu của Ngài.

Lạy Cha thánh, con cầu xin Ngài giúp đỡ con ở chỗ này, để con đừng dùng sự tự do lựa chọn của mình mà phạm tội, để rồi phải bị phân rẽ khỏi Chúa, bị quay trở lại với con đường lầm lạc đau thương.

Qua những sự suy ngẫm trên, con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã làm tất cả mọi sự mà một Thiên Chúa Toàn Năng có thể làm cho con, để có thể đem con trở lại với tình yêu đời đời của Ngài và giữ con ở trong tình yêu đó. Có Ngài, con được thắng hơn mọi sự. Không gì trong thế gian có thể phân rẽ con ra khỏi Ngài, nhưng chỉ có duy nhất một điều đó là chính con, chính con có thể tự phân rẽ con khỏi Ngài. Bởi con đã được trao cho quyền tự do để có thể chọn ở lại trong tình yêu của Ngài hoặc chọn rời khỏi đó. Xin Chúa ghi khắc điều này vào lòng con để con biết cẩn thận trong mọi sự tự do mà Ngài ban cho con.

Kính lạy Cha, xin dẫn dắt con khỏi sa vào những cám dỗ. Nguyện tình yêu đời đời của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ chúng con mãi mãi. Amen!

Con cảm tạ Ngài vì đã dạy dỗ con và giúp con hiểu được Lời Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh
30/03/2023


Huỳnh Christian Anh
01/04/2023 19:59

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân! Giờ phút này đây con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày bình an trên đất này. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sức khỏe. Cho con có cơ hội để được học và suy ngẫm Lời Chúa. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha.

Thưa Chúa! Lời Ngài cho con hiểu tình yêu của Chúa dành cho con cũng như cho bất cứ ai là con dân của Chúa là một tình yêu đời đời không hề thay đổi và cũng không bất kỳ sự gì có thể ngăn cách được tình yêu của Đấng Christ đối với Hội Thánh.

Thưa Cha! Con tự hào vì được làm con gái yêu dấu của Cha, được Cha bên vực, được Cha bảo vệ, được Cha chọn lựa giữa vòng người tội lỗi. Để rồi bởi đức tin vào Đấng Christ mà con được Cha xưng là công chính. 

Thưa Cha! Giờ đây con còn hiểu ra một điều nữa là con luôn được bình an bởi vì Đấng Christ đang ngự bên phải Chúa, ngày đêm cầu thay cho con. Đức Thánh Linh thì ngự vào lòng con, cáo trách, nhắc nhở, khích lệ, an ủi, dạy Lời của Chúa cho con. Vì vậy mà có những lúc con yếu đuối, lầm lỡ hay vì thiếu hiểu biết mà phạm tội thì con không bị Chúa sửa phạt ngay mà con được Chúa ban cho con cơ hội để con nhận ra tội lỗi và kịp thời ăn năn để được Chúa tha thứ và được Chúa xưng công chính trở lại.

Thưa Cha! Câu 31 là một lời khích lệ lớn đối với con. Con tự hào vì có Cha là một Đấng Toàn Năng. Thật vậy, trên trời dưới đất có ai sánh được với Chúa, vậy thì con còn sợ ai? Thưa Cha! Con thật không còn sợ ai nữa. Nếu con vẫn cứ ở mãi trong sự quan phòng của Cha, ở mãi trong tình yêu của Đấng Christ thì không có bất kỳ một thế lực nào có thể làm hại con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con cơ hội để con thể hiện tình yêu của con với Ngài. Qua đó, con kinh nghiệm và tin chắc một điều rằng không có bất cứ sự gì hay bất cứ một ai có thể thay thế địa vị của Cha trong lòng con. Thưa Cha! Từ sâu thẳm trong đáy lòng con, con hiểu rõ rằng con không vì bất kỳ một ai hay bất kỳ sự gì mà đánh mất tình yêu của Chúa dành cho con và tình yêu của con dành cho Chúa. Vì vậy, khi đối diện với khó khăn, nghịch cảnh con vẫn chọn vâng theo tiếng Chúa và nương cậy nơi Ngài. Con hiểu rằng con đã sống bởi đức thì con cũng sẽ chết bởi đức tin. Cầu xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con có thể giữ vững đức tin cho đến giây phút cuối cùng. A-men!

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, con cầu xin Cha giữ chặt con trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Xin Cha giúp con mãi sống đẹp lòng Cha, mãi là đứa con gái ngoan của Chúa. Xin thánh hóa con để mỗi ngày con trở nên giống Đức Chúa Jesus Christ của con càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
01/04/2023


Vũ Thị Thư
04/04/2023 18:30

Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?
32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?
33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.
34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.
35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?
36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]
37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.
38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.


Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương đời đời của chúng con, con cảm tạ và biết ơn Cha cho con một ngày bình an và vui thỏa trong Ngài, nguyện xin Cha ở cùng con thì giờ này, dạy dỗ con Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong sách Rô-ma 8:31-39 với chủ đề Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa. Con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, câu “Đức Chúa Trời vì chúng ta” có nghĩa là Đức Chúa Trời vì chugs ta mà làm mọi việc và có những chương trình tốt đẹp cho loài người chúng con, ngay khi loài người phạm tội từ thời ông A-đam và bà Ê-va, thì Ngài đã có những chương trình kế hoạch để giải cứu loài người ra khỏi tội lỗi, và đến thời điểm định trước thì Thiên Chúa Ngôi Lời đã vào trong thế gian để trở nên xác thịt, Ngài dâng mình làm của lễ chuộc tội cho toàn nhân loại, và khi một người nào đó tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì Ngài lại ban cho người đó năng lực để vâng giữ điều răn và luật pháp của Ngài, sống theo thần trí và được Ngài bảo vệ, ban phước, bồng ẵm và Ngài ban cho người đó sự sống đời đời. Ngài ban cho người đó được đồng kế tự với Đấng Christ.

Thưa Cha, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta còn thể hiện qua việc Đấng Christ cầu thay cho chúng ta, bởi Thiên Chúa Ngôi Lời đã trở nên như loài người chúng con, Ngài thấu hiểu mọi nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi người chúng con, trong khi chính chúng con nhiều khi không biết chúng con cần cầu xin điều gì cho đúng và phải lẽ, để được đẹp ý Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Jesus làm Đấng Trung Bảo cầu thay cho con dân Chúa. Điều này khiến con được nhắc nhở chúng con cần học theo gương Đấng Christ, Ngài là Thiên Chúa còn cầu thay cho chúng con, thì chúng con cũng cần cầu thay cho nhau và cho mọi người.

Thưa Cha, một người đi theo Ngài mà để cho những sự khó khăn thử thách phân rẽ ra khỏi tình yêu của Đấng Christ, là khi người đó đã bị lui đi trong đức tin, không còn tin cậy và yêu mến Ngài, hoặc sự kiêu ngạo và sự tự ái không đúng khiến cho người đó rời ra Chúa. Còn nếu một người hoàn toàn có đức tin nơi Chúa, nương cậy Chúa trong mọi cảnh ngộ, thì dù bất cứ điều gì xảy ra thì cũng không thể phân rẽ người đó ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, bởi Chúa yêu chúng ta vô cùng, Ngài sẽ không để cho điều gì phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài, chỉ có chính người đó vì một lý do nào đó mà tự mình từ bỏ Chúa. Ngay cả như vậy thì Ngài vẫn yêu chúng ta.

Thưa Cha, theo con nghĩ tình yêu của Đức Chúa Trời, của Đấng Christ, và của Đức Thánh Linh đối với con dân Chúa không khác nhau, nhưng sự thể hiện ra thì có sự khác nhau.

Thưa Cha, con tin là không có điều gì như những điều được liệt kê trong câu 35 có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, con tin là Chúa sẽ thêm sức thêm đức tin cho con trong mọi cảnh ngộ, để con luôn được ở trong tình yêu đời đời của Thiên Chúa. Nhưng nếu con không tỉnh thức, để tội lỗi làm chủ mình, khiến sự kiêu ngạo hay sự tự ái dẫn dắt làm chủ con thì rất có thể con sẽ bị phân rẽ ra khỏi tình yêu của Ngài. Con vẫn luôn nghĩ về điều đó để cảnh tỉnh và nhắc nhở chính mình.

Thưa Cha, Ngài biết sự yếu đuối nào trong con, con không dám nói trước điều gì, nhưng nhiều sự thử thách từng đến với con thì con vẫn luôn xác định Thiên Chúa luôn là Đấng yêu thương con nhất và là Đấng mà con yêu nhất, con yêu Ngài hơn mọi người thân trong gia đình con, yêu Ngài hơn mọi sự, nên con đã đi theo tiếng gọi của Ngài, dù con biết người thân của con, họ cũng rất yêu thương con và đau lòng vì phải sống xa gia đình con, nhưng con chọn Chúa, chọn yêu Ngài hơn mọi sự, con xin Chúa thương xót gia đình người thân của con, cho họ mở lòng tin nhận Chúa, để họ cũng được ở trong tình yêu, ân điển của Ngài. Con cảm thấy con càng ngày càng kinh nghiệm tình yêu của Ngài đối với con, nên tình yêu đối với Chúa cũng ngày càng trở nên sâu đậm hơn, con luôn biết ơn Ngài. Con xin Chúa biến đổi lòng con để mỗi ngày con yêu Chúa càng nhiều hơn nữa. Xin Chúa kính yêu của con làm thành những điều mà con cầu xin Ngài. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa đã yêu con, đã vì con, nguyện đời sống con duy thuộc về Ngài, sống cho Ngài, chết cho Ngài và đời đời con được ở trong tình yêu ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 04/04/2023


Bùi Mạnh Cường
27/05/2023 16:59

Bùi Mạnh Cường: Rô-ma 8:31-39 Tình Yêu Đời Đời của Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã giữ gìn chúng con trong những ngày qua được bình an trong ơn quan phòng của Chúa. Thì giờ này con học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 8:31-39. Nguyện xin Chúa ban cho con sự hiểu Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

31 Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao về những sự này? Nếu Đức Chúa Trời vì chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta?

Thưa Chúa, con hiểu câu này như sau: Đức Chúa Trời sẽ ở cùng những ai tin yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài. Ngài là Đấng Toàn Năng. Duy chỉ Ngài  có quyền phán xét thế gian. Vì vậy những ai tin và giữ các điều răn của Ngài thì được Ngài ở cùng bảo vệ và che chở. Nên không một ai có thể nghịch lại con cái Chúa.

32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

Con hiểu câu này rằng: Vì yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus vào trong thế gian để thực hiện công cuộc cứu chuộc loài người. Hễ những ai tin Đấng Christ thì sẽ được cứu và sạch tội. Đến Con Một của Ngài, Ngài không tiếc với những ai tin thì con nghĩ mọi sự Ngài cũng không tiếc với những ai yêu kính Ngài. Vì những ai yêu kính Ngài thì được xem như con nuôi và được hưởng mọi cơ nghiệp như Con Một là Đức Chúa Jesus.

33 Ai sẽ kiện những người được chọn của Thiên Chúa? Thiên Chúa xưng công chính những người ấy.

Con hiểu câu này rằng: Những người được chọn là những người được làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Được Thiên Chúa nhận làm con và được xưng công bình nên không một ai có thể kiện được con cái của Chúa.

34 Ai sẽ định tội họ? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.

Con hiểu rằng, ngoài Ngài ra sẽ không có một ai có thể định tội được con dân của Ngài. Vì Ngài là Đấng Toàn Năng và Ngài bảo hộ cho chúng con, nhiều khi chúng con có vô ý vấp phạm mà biết ăn năn thì Ngài sẽ tha tội và dạy dỗ chúng con.

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải sự hoạn nạn, hoặc sự khốn cùng, hoặc sự bách hại, hoặc sự đói khát, hoặc sự trần truồng, hoặc sự nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng?

Con hiểu rằng không ai có thể phân rẽ chúng con khỏi tình yêu của Đấng Christ. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng con đến nỗi ban Con Một của Ngài đến để cứu chuộc chúng con. Cho dù chúng con yếu đuối, vấp phạm hay sống trong mọi nghịch cảnh thì Ngài luôn yêu thương và dẫn dắt chúng con thoát khỏi mọi nghịch cảnh.

36 Như có chép: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Chúng tôi bị xem như chiên để làm thịt. [Thi Thiên 44:22]

Con hiểu rằng những ai tin yêu Ngài thì sẽ luôn chịu những bắt bớ của đời này, kể cả từ người thân, bạn, chính quyền. Vì những ai không tin yêu Chúa thì luôn tìm cách kiện cáo Chúa và bắt bớ con dân của Chúa. Thậm chí giết hại con dân của Chúa.

37 Trái lại, trong mọi sự đó, qua Đấng yêu chúng ta mà chúng ta hơn cả những người thắng trận.

Con hiểu rằng trong mọi sự xảy đến với chúng con, trong mọi nghịch cảnh, khó khăn, thử thách xảy đến mà con giữ vững được đức tin, chịu khổ vì danh Chúa thì chúng con luôn được Chúa ở cùng và được hưởng mọi thứ phước thiêng từ nơi Chúa. Còn vinh quang hơn cả những người thắng trận. Vì không một phần thưởng nào lớn hơn sự vinh hiển của Chúa ban cho.

38 Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến,
39 chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Con hiểu rằng không một sự gì trên đời này dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh có thể phân rẽ con dân của Chúa ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Vì tình yêu của Thiên Chúa đối với con dân Chúa là vô đối.

Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ những ai yêu kính Ngài. Nguyện xin Chúa luôn giữ gìn con trong mọi cảnh ngộ và ban cho con năng lực, đức tin để con luôn được trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày: 26/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ